PDA

View Full Version : Đền Sóc, Chùa Non Nước - Chủ Nhật 17/7/11



anhdktd1
15-07-2011, 06:19
Hiện tại là lưng lửng đầu hè nên còn rảnh định Chủ Nhật 17/7 này đi Sóc Sơn chơi thăm lại đền Sóc, Chùa Non Nước.:)
Ngày xưa đi vẫn còn chưa xây nhìn cũng xấu lắm h lắm người khen đẹp hơn rồi nên muốn đi .:Dam
Ngày đi : 17/7/2011 ( Đi 1 ngày)
Phương tiện : Xe máy
Điểm đến : Khu DL sinh thái Đền Sóc - Sóc Sơn -HN
Lịch trình :
6h45 sáng 17/7 Tập trung tại cổng Big C (Trần Duy Hưng) ai ôm thì gửi xe tại các ôm có thể gửi xe máy ở Vimeco gần BigC.( Chỗ này mới biết)
7h10 bắt đầu khởi hành
Ăn sáng tại Ngã 3 Kim Anh
8h15- 8h30 đến nơi
Sau đó nghỉ ngơi 1 chút lồi lên đỉnh đền Sóc ( Đường đi khá dốc nhưng đc cái leo bậc thang nên cũng nhẹ nhàng):gun
11h15-11h30 lên đến đỉnh nghỉ ngơi rồi ăn trưa, nghỉ tầm 30p rồi đi xuống theo đường oto thăm mấy cái chùa ở mé đó
Sau đó qua Chùa Non Nước
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%B9a_Non_N%C6%B0%E1%BB%9Bc
Bonus : Các bác xem xét xem sáng chinh phục đền Sóc ( đường bậc thang) rồi 12h 30 sang chinh phục dãy Hàm Lợn (đỉnh Đọc Tôn) nóc nhà của Hn cũ( trc khi sát nhập Hà Tây) rồi 5h30 - 6h tối trên đó bắt đầu về HN
Mọi người nên chuẩn bị 0,5l nước , ăn trưa tự mua nhé (bánh mì sữa, xôi ,....), ko phải đi đương rừng nên quần áo thoải mái nhưng nên đem theo 1 áo mưa lỡ trời xả nước;) . Chinh phục dãy Hàm lợn phải leo núi, có đá nên tốt nhất đi giày đế bám và có 1 đôi găng tay cho an toàn

Đã có khoảng 3 slot và nhóm dự kiến khoảng 4-5xe ( 8-10 người) Max là 6 xe
Kinh phí :
Mỗi ng nộp 50k ( 20k ăn sáng,... ) Dự tính thế thừa đi off thiếu thì thêm. Xăng thì ôm-xế tự chia:T
Mọi người đk ở đây nhé ( Tên, tuổi ,ôm hay xế ,nick Phuot)
sđt mình : 01664 337 644
Mình 89 nhé cho dễ gọi ( Mr Anh)
Thanks all !
Note : Nhóm sẽ ko off trước khi đi và mình update danh sách vào trưa và tối hàng ngày .
DS :
1. anhdktd1 : Anh - 89
2. khotinh : Thúy
3. scubidu ( Hằng - 90 : mình đoán thế) và ôm
4. zjanji ( Hưng- 90) và ôm
Dự định đi dãy HL trước rồi về đền Sóc
Hiện tại có thêm 1 chị nữa đi nhưng mà ko dám cầm lái làm xế bạn nào ôm đk làm xế cho chị ấy kìa
sđt của chị ấy đây : ai đk làm xế thì alo mình send cho nhé=))

scubidu
15-07-2011, 20:15
E đặt gạch 1 ôm 1 xế nha bác. ym em: serenade_90
Đoàn mình hiện có bn người rồi ạ :)

anhdktd1
15-07-2011, 21:25
Các bác xem xét xem sáng chinh phục đền Sóc ( đường bậc thang) rồi 12h 30 sang chinh phục dãy Hàm Lợn (đỉnh Đọc Tôn) nóc nhà của Hn cũ( trc khi sát nhập Hà Tây) rồi 5h30 - 6h tối trên đó về là vừa đẹp :)

zjanji
15-07-2011, 23:22
Cho e 2slot 1 ôm 1 xế.
E có ý kiến là: Việt phủ Thành Chuơng ngay gần đó, tiện thể ta lướt qua hồ Đồng Quan (nghe đồn khá đẹp) ?
http://farm3.anhso.net/upload/20110715/23/o/anhso-232112_soc_son.jpg

daithuonghai
15-07-2011, 23:50
Cách đây 2 tháng mình cũng đã làm 1 chuyến phủ TC và thăm đền Sóc. Phủ TC có vẻ quá nhỏ và bình thường so với mức vé 100k/1 người. Hôm lên đền Sóc thì lên bằng xe máy rùi rủ nhau đi bậc thang xuống chơi, lúc leo lên thì ôi thôi, khổ cho cái thân suốt ngày chỉ biết cưỡi trên xế nổ. Chân tay mỏi rã rời, run chân, run tay ko đứng nổi nữa luôn. Nhưng mà khổ nỗi xe thì lại gửi ở trên đền Sóc nên bằng giá nào cũng phải bò cho lên bằng được.
Sau chuyến này mình về phải rèn luyện thể lực lại, giờ mà leo trèo nữa chắc ko đến nỗi vất vả như trước.
Chúc các bạn có chuyến đi cuối tuần vui vẻ

anhdktd1
16-07-2011, 05:44
Cách đây 2 tháng mình cũng đã làm 1 chuyến phủ TC và thăm đền Sóc. Phủ TC có vẻ quá nhỏ và bình thường so với mức vé 100k/1 người.....
Cảm ơn bạn đã góp ý, trc đây cuối năm 2007 mình cũng có đi 1 lần rồi đợt đó chưa xây đẹp như bây h nhung leo đúng là thôi rồi .(c)
Độ dốc cuả chăng 3 thì leo hơi vất do khá dốc 65-70 độ:gun
Hy vọng lần sau có bạn tham gia cùng cho vui :)

Hiện tại là có 7 ace tham gia.
2 Bạn scubidu và zjanji Cho mình cái sđt để tiện liên lạc. H mình đi lượn lờ tối về mình update danh sách xế-ôm

zjanji
16-07-2011, 18:13
Zjanji ~ Nguyễn Đức Hưng trên face.
Chuyến này a làm leader đấy nhé.
E đang rất tò mò về cái đỉnh Hàm Lợn. :))
Contact: 0934681358

Mạn phép a, e up lên "cuối tuần vi vu" nhé.

khotinh
16-07-2011, 20:13
Nếu đoàn chinh phục dãy Hàm Lợn, mình đăng ký một suất ôm nhé!
Tên: Thúy
Phone: 0125 444 6165
Email: [email protected]

anhdktd1
16-07-2011, 21:56
Zjanji ~ Nguyễn Đức Hưng trên face.
Chuyến này a làm leader đấy nhé.
E đang rất tò mò về cái đỉnh Hàm Lợn. :))
Contact: 0934681358

Mạn phép a, e up lên "cuối tuần vi vu" nhé.
ok, ko để ý lắm cứ tưởng ai khác
Hờ hờ,sr chú Hưng nhé


Nếu đoàn chinh phục dãy Hàm Lợn, mình đăng ký một suất ôm nhé!
Tên: Thúy
Phone: 0125 444 6165
Email: [email protected]
ok. Mai nhóm mình theo mình nghĩ nên đi dãy HL trước rồi quay về đền Sóc ( tốn ít tg hơn ). Còn Phủ TC thì nó bé và giá vé khá chat mà chẳng có j nên mình nghĩ nếu còn tg thì vào. Mai đến sơm rồi mọi ng cho ý kiến
Hiện tại là còn có 6 mem chia đều 3 xe, vừa xinh. Còn ai tham gia nữa thì mai cứ đến nhé trước 7h.
Nhóm mình 6h 30 có mặt nhé để quyết đi HL hay đền Sóc trc.

khotinh
16-07-2011, 23:06
Haha, cung này ấn tượng đây!! Trước giờ toàn nhỏ con nhất đoàn, chuyến này được phong hàm, lên bậc lão làng :D

zjanji
17-07-2011, 00:45
ok. Mai nhóm mình theo mình nghĩ nên đi dãy HL trước rồi quay về đền Sóc ( tốn ít tg hơn ). Còn Phủ TC thì nó bé và giá vé khá chat mà chẳng có j nên mình nghĩ nếu còn tg thì vào. Mai đến sơm rồi mọi ng cho ý kiến
Hiện tại là còn có 6 mem chia đều 3 xe, vừa xinh. Còn ai tham gia nữa thì mai cứ đến nhé trước 7h.
Nhóm mình 6h 30 có mặt nhé để quyết đi HL hay đền Sóc trc.

E vote đi Hàm Lợn trước, lúc về ghé đền Sóc + hồ Đồng Quan dạo chơi ( cảnh rất đẹp và yên bình).
1 nhóm trước đã trek Hàm Lợn: http://cdcmgroup.net/4rum/index.php?showtopic=607
Tấm này đẹp quá chời: http://s173.photobucket.com/albums/w56/m8crazy8m/?action=view&current=IMG_0257.jpg

khotinh
17-07-2011, 21:00
Dạ, xin phép mod min đừng xóa nhé! Cung này ngắn hơi (12 tiếng), mở topic mới lãng phí nên em xin viết tạm vài dòng...
Khủng, khủng, khủng! Cung này quá kinh khủng về mặt thể lực lẫn tinh thần.
- Tuấn: Chất và liều quá! Sau chuyến tiền trạm này, em chính thức trở thành leader đỉnh Độc Tôn, dãy Hàm Lợn.
- Đạt: Thảm họa Hàm Lợn! Shock khi nhìn cái dốc đá dựng đứng mà xòe để rung cả bộ nhá, bị ong châm 2 phát (một đầu, một tai) đau buốt, gai rừng cào rách tay…
- Hưng: Hiểm ác khôn lường! Một đường rách dài 2 cm ở bụng chân chị nè! Quả bảo đi toi cái quần "trâu".

Một ôm ba xế, một bà chị chiến cùng ba chú em, tuổi tác sàn sàn 90-89-88-87! Cảm ơn các 3 em nhiều
- Vì một chuyến đi- có muốn chị cũng ko quên nổi
- Vì đồng hành, an ủi, động viên chị trải qua giai đoạn khó khăn nhất của cung này. Nếu ko có 3 em, 100% bản tính côn đồ sẽ trỗi dậy. Cay, nhịn lắm đấy…

P/S:
- Tuấn post ảnh sớm nhé!
- Đạt làm em chị hay hơn làm anh đó!

zjanji
17-07-2011, 21:48
1 chuyến đi rất thú vị, tuy rằng chưa đạt được mục đích chính, và có vài vấn đề nho nhỏ.
Anw: cảm ơn tất cả mọi người.

P/s: sau chuyến này, a Tuấn ANh đã trở thành 1 leader cực khủng của đỉnh Cột Cờ, xin chúc mừng a (BB)

anhdktd1
18-07-2011, 05:43
Vụ này em xin nhận hàng là chưa Check kĩ trước nên đưa anh chị em ta " lên bờ xuống ruộng " :LL
Nhưng mà thế mới thật sự thích vì nếu đã biết trc thì đi đơn giản hơn nhiều. :Dam
Tuy vụ này ko đc thành công mỹ mãn nhưng cũng đã đạt đc 1 số kết quả nhất định ( em mượn lời mấy bác tay to):gun
Hôm qua về e buồn ngủ quá nên đi ngủ luôn h mới dậy up ảnh lên mediafire và kết quả mong đợi là đây :
http://www.mediafire.com/?jcev677gnfo7b9w
;)
Đợi mùa Sim,Mua chín có lẽ ta sẽ trở lại !(beer)

zjanji
18-07-2011, 21:15
Xin phép mod, cho e update thêm link ảnh của nhóm, chứ lập topic mới thì phí tài nguyên diễn đàn ta quá ạ.

Đây là tất cả ảnh chị Quỳnh Anh vừa send cho e, mọi người lấy về nha, chúc cả nhà 1 tối mát lạnh (BB):

http://www.mediafire.com/?n5v6d1uqf6d9c2z

P/s: chị Quỳnh Anh có bảo: lần sau nếu nhóm ta có đi đâu, nhớ rủ chị, chị sẽ chiến đấu hết mình.:gun