PDA

View Full Version : We will come back!!! Xe máy Vòng quanh Đông Dương! (Việt, Lào, Thái, Cam)



tryw
15-07-2011, 02:33
Năm ngoái, tôi đã từng suy nghĩ rằng, đời sinh viên chỉ ao ước một lần được đi phượt xuyên Việt là mãn nguyện rồi. Mặc dù nhóm chúng tôi không có tên chỉ có duy nhất slogan “We will come back!”, niềm đam mê phượt đã gắn liền chúng tôi lại với nhau. Xong xuyên Việt, chinh phục 4 cực 1 đỉnh. Ước mơ và đam mê đi phượt lại thôi thúc chúng tôi phải làm cái gì đó lớn hơn – đó là xuyên Đông Dương (thực ra là vòng quanh 3 nước Lào, Thái, Cam). Chúng tôi vẫn còn thứ đáng quý nhất – đó là thời gian! Chúng tôi là những sinh viên sắp tốt nghiệp, chúng tôi có cái may mắn là sống chung một môi trường nên luôn tập hợp được 1 team nhiều người, có rất nhiều cái lợi của việc đi đoàn đông. Năm nay, chúng tôi quyết định ấp ủ đi một vòng quanh Đông Dương!

Đoàn chúng tôi luôn tồn tại con số 7 người 4 xe: An Đinh (anh đoàn trưởng) , Namriver, Hoa béo, Trang bông, Tryw (tôi, sau xưng hô thế này cho thân mật), Thiện Nguyễn, Thái dối (sau khi đến Vientiane, chàng trai này về vì công việc. Thay vào đó là cô bé 20 tuổi người Việt Nam tên Hằng nhập đoàn sau do bận hỉ sự của gia đình).

Xe cộ bao gồm: 1 Future Neo Fi, 1 Jupiter, 1 Future đời đầu (sau em này vì cái bô đời đầu không có tản nhiệt làm cháy đồ 2 lần ở túi thư) và 1 em Wave S.

Dự tính chi phí chuyến đi cho mỗi người 12 – 14 tr (sau này cá nhân Tryw hết có 10tr bao gồm 2 tr tiền quà cáp :D).

Đồ đạc chuẩn bị chung cho đoàn bao gồm:
- Bộ đồ nghề sửa xe
- Đồ y tế
- Thức ăn dự trữ cho mấy ngày đầu ở Lào
- Túi thư (mỗi xe 1 túi, giá mua năm ngoái 400k/túi ở Hà Trung)
- Bản đồ thành phố thì mua ở nước bạn rồi :D
- Others: Túi chống nước, túi nilong, dây cao su (để buộc đồ)…

Cá nhân thì những đồ thực sự hữu dụng trên đường phượt đó là:
- Áo chống nắng
- Áo mưa bộ
- Sách hướng dẫn du lịch: Tryw thì mang quyển Rough Guide Thái Lan (sau này em này cực kỳ hữu dụng trong việc tìm nhà nghỉ đã được recommend trong sách), và 1 quyển Lonely Planet Laos. Cả 2 quyển Tryw đều mua ở trên bookworm – chợ Châu Long với giá 65k quyển Thailand và 20k quyển Laos
- Máy ảnh các loại: DLSR, du lịch và… iPhone (cái này Tryw mượn thằng bạn, sau này về Vang Vien quay phim, chụp ảnh lúc chèo thuyền Kayak rất hữu dụng).

Kiến thức và kỹ năng:
- Những bài viết ở trên phượt: của chị Hoẵng và anh Emily, bài phượt dọc sông Mekong của chị LinhEvil và nhiều bài khác
- Sửa xe: sửa phanh, và xăm, thay lốp, thay dầu, cân xích.. những ngón cơ bản nhất :D. Ban đầu, Nam, Tryw, Thiện cũng tự học, rồi gặp Hoàng Linh bên Dìm Hàng pro 1 buổi rồi cũng không ăn thua. Sau 3 thằng đi sửa xe ở cửa hàng quen rồi nhờ anh này dạy 1,2 buổi cũng nên cơm nên cháo => Kinh nghiệm: nhìn thôi chưa đủ, phải bắt tay vào làm và có thợ chỉ bên cạnh mới học được. Ban đầu còn móc lốp mất 30-60’. Sau móc lốp 5ph, thay xăm xong tất cả 30’. Sướng!
- Tiếng anh: cực kỳ quan trọng rồi, khỏi giới thiệu. Đủ dùng trong conversation và hỏi đường

Lịch Trình: Thời gian bắt đầu chuyến đi 19/06/2011 đến 12/07/2011
Ngày 1: Hà Nội – Mộc Châu
Ngày 2: Mộc Châu – Lóong Sập – Pa Háng – Phonsavan
Ngày 3: Phonsavan – Luongphabang
Ngày 4: Luongphabang
Ngày 5: Luongphabang – Vangvien
Ngày 6: Vangvien
Ngày 7: Vangvien – Vientiane
Ngày 8: Vientiane
Ngày 9: Vientiane – Nongkhai – Nakhon Nachasima – Thailand
Ngày 10: Nakhon Nachasima
Ngày 11: Nakhon Nachasima – Bangkok
Ngày 12: Bangkok
Ngày 13: Bangkok – Pattaya - Bangkok
Ngày 14: Bangkok
Ngày 15: Bangkok - Nakhon Nayok - Siem Reap Cambodia
Ngày 16: Siemriep
Ngày 17: Siemriep - Angkor
Ngày 18: Siemriep - Phnompenh
Ngày 19: Phnompenh
Ngày 20: Phnompenh – HCM – trở về Việt Nam

Kết thúc chuyến đi, đoàn tách nhau về HN, người thì đi bằng máy bay, người thì đi bằng xe bus. Riêng đối với Tryw và Namriver thì chuyến đi chưa kết thúc. Hai thằng lại nảy sinh ý định đi về Hà Nội bằng xe máy dọc theo quốc lộ 1A trong 3 ngày. Trở lại những “nơi cũ” đúng với câu nói “We will come back”.

Ngày 21: HCM – Ninh Thuận – Bình Thuận – Nha Trang – Đại Lãnh
Ngày 22: Đại Lãnh – Tuy Hòa – Quy Nhơn – Quảng Ngãi – Quảng Nam – Đà Nẵng – Huế
Ngày 23: Huế - Quảng Bình – Hà Tĩnh – Nghệ An – Thanh Hóa – Ninh Bình – Nam Định – Hà Nam – Hà Nội

Và cuối cùng, cảm ơn những người đã giúp chúng tôi trước chuyến đi: chị Hoẵng, anh Chitto (sau này mới biết anh là thầy giáo dạy ở trường); trong chuyến đi: chú Khumpheng, hội ae sinh viên Việt bên Lào, những người Thái: đội ngũ xe ôm, Joe - một ông chủ thầu xe tuk tuk bên Bangkok…, những người Cambodia.

Bonus vài bức ảnh ngày đầu tiên của chuyến đi, anh Chitto đến để dặn dò và chia tay, cổ vũ tinh thần cho đoàn :D.

Chính anh cũng chụp cho đoàn chúng tôi và những người bạn đến chia tay bức ảnh lên đường.

https://i222.photobucket.com/albums/dd201/nowandforever269/263539_1649872341660_1682538536_1102608_7839832_n. jpg

https://i222.photobucket.com/albums/dd201/nowandforever269/259799_1649873141680_1682538536_1102609_4551234_n. jpg


(to be continue)
Next – Ngày lên đường: Chào em, Hà Nội phố! Chúng tôi sẽ trở lại!


P/S: Các bác có phần mềm nào convert ảnh raw CR2 sang JPEG hàng loạt thì tư vấn em nhé. Namriver chụp ảnh toàn để file raw mất công convert quá. Thanks

tryw
15-07-2011, 10:37
Đây là bản đồ hành trình vòng quanh Đông Duơng plus của tryw và các bạn :D

https://i222.photobucket.com/albums/dd201/nowandforever269/264147_1431187715701_1713121063_686722_2651795_n.j pg

Chitto
15-07-2011, 16:23
Chúc mừng chuyến đi thành công.

Mạn phép sửa lại tiêu đề chút, cho rõ cái khoản đi bằng Xe Máy và mang xe vượt qua các cửa khẩu, chứ không phải đi bằng các phương tiện công cộng như đoàn khác đã từng đi.

Mong rằng các bạn cũng chia sẻ việc mang xe máy qua cửa khẩu giữa các nước, đặc biệt là xe không chính chủ. Trước khi đi, chính đoàn cũng hỏi thông tin nhiều người, nhưng không ai chắc chắc được về điều này. Nay đã có kinh nghiệm rồi thì chia sẻ nhé.

tryw
15-07-2011, 16:47
OK anh, kinh nghiệm đi xe máy qua các cửa khẩu được bọn em ghi lại rất cẩn thận, có cả video clip quay lại :D

tonytrinh N Hợp
15-07-2011, 21:30
Chào các bạn! Là một người thích đi bụi bằng xe máy. Vừa thấy hồi ức này là mê liền ,đang ấp ủ một chuyến đi CAM & LÀO nên rất mong được sự chia sẻ thông tin của các bạn!
Xin được xếp nghế ngồi hàng đầu để chờ đọc bài của các bạn!!!

B 0 0 B
15-07-2011, 22:44
Thật là hay quá đi, tớ cũng ước ao một lần hoàn thành cung này bằng xe máy, nhưng tớ nghĩ 15 ngày là quá đủ, 20 hơi nhiều, ko biết trên đường có gặp trục trặc gì ko nữa

tryw
16-07-2011, 00:01
An Top (Trưởng đoàn)

https://i222.photobucket.com/albums/dd201/nowandforever269/IMG_3233.jpg

Namriver

https://i222.photobucket.com/albums/dd201/nowandforever269/IMG_3221.jpg

Hoa béo

https://i222.photobucket.com/albums/dd201/nowandforever269/IMG_3219.jpg

Trang bông

https://i222.photobucket.com/albums/dd201/nowandforever269/IMG_3292.jpg

Thiện Nguyễn

https://i222.photobucket.com/albums/dd201/nowandforever269/IMG_3220.jpg

Thái dối

https://i222.photobucket.com/albums/dd201/nowandforever269/IMG_3228.jpg

Hằng, cô gái 9x (cô gái này đến sau ở Vientiane)

https://i222.photobucket.com/albums/dd201/nowandforever269/IMG_5070.jpg
Cuối cùng Tryw là cái thằng đầu trọc hay buộc khăn ấy

tryw
16-07-2011, 00:17
Điểm tập trung của nhóm là KFC Huỳnh Thúc Kháng, do có người còn bận thi tốt nghiệp ra trường nên nhóm mới xuất phát từ trưa (máu đến nỗi thi xong đi chơi luôn :]]).

Bạn bè thân quyến trong những chuyến đi trước cũng đến chia tay.

https://i222.photobucket.com/albums/dd201/nowandforever269/_MG_5527.jpg

Dù đã đi đường 6 cung Mộc Châu – Sơn La phải đến 2,3 lần rồi mà nhóm vẫn bị nhầm đoạn lên xuống cầu để tránh thị trấn và nghỉ chân ở đấy.

https://i222.photobucket.com/albums/dd201/nowandforever269/_MG_5537.jpg

Công tơ mét em Future Neo của tryw, sau này em nó được khoảng >40.300 do không đi 3 ngày cuối cùng từ SG về HN (1672km).

https://i222.photobucket.com/albums/dd201/nowandforever269/IMG_1580.jpg

Thời tiết ngày đầu tiên khá đẹp, nhưng đến gần 5h chiều thì trời Mộc Châu bắt đầu đổ mưa, khiến các xe đi tách nhau một đoạn khá xa.

https://i222.photobucket.com/albums/dd201/nowandforever269/_MG_5550.jpg

Điểm dừng chân ngày đầu tiên của đoàn là đoạn rừng thông – Mộc Châu, cách của khẩu Lóng Sập – Pa Háng 27km. Đoàn của tryw cũng thuê nhà nghỉ gần rừng thông luôn. Tắm rửa xong, cả đoàn đi ăn tối. Trong lúc đợi vài ngừoi tắm cuối cùng, ae quyết định lôi kimpap của người yêu Thái dối ra nhắm tạm. Rất tiếc chdo bạn nào tắm cuối cùng :]]. Quên, nhóm em hay có game 3 cây đi tắm, chọn giường, vừa fair vừa mang tính giải trí cao.

https://i222.photobucket.com/albums/dd201/nowandforever269/IMG_4485.jpg

Bữa tối đầu tiên: Ban đầu nhóm nhảy vào quán vịt Vân Đình, gọi cháo, do đến muộn nên còn đúng 2 bát cháo. Sau được 1 vài người đi tìm phở ăn thay thì tìm được 1 quán cơm bình dân khá được, có cả châu chấu và ve sầu rang ăn khá lạ miệng. Ăn nhiều quá dễ bị ngứa họng nên các ace ăn chỉ mang tính thưởng thức thôi nhé.

https://i222.photobucket.com/albums/dd201/nowandforever269/IMG_1602.jpg

Nhóm cũng làm vài chén rượu gọi là nâng cao tí sĩ diện

https://i222.photobucket.com/albums/dd201/nowandforever269/_MG_5610.jpg

Ăn uống no nê, đoàn về nhà nghỉ nghỉ sớm. Ngày thứ 2 bắt đầu sang bển nào!!!

P/S: Tai nạn của ngày đầu tiên là em xe Future cũ dở chứng, pô xe không có tản nhiệt nên làm cháy 1 bên túi thư, thiệt hại 1 chiếc áo mưa. Sau túi thư này được vá nhưng tiếp tục gây thiệt hại. (Video phóng sự cảnh Hoa béo, Thiện vụ áo mưa xin post sau vì chưa lấy được tư liệu về)

Ngày thứ 2: Sang bển

(to be continue)

tryw
16-07-2011, 01:19
Thật là hay quá đi, tớ cũng ước ao một lần hoàn thành cung này bằng xe máy, nhưng tớ nghĩ 15 ngày là quá đủ, 20 hơi nhiều, ko biết trên đường có gặp trục trặc gì ko nữa

Quá đủ cho việc đi xe nhưng không đủ cho việc tìm hiểu văn hóa nước bạn. Ban đầu bọn mình tính chỉ 17,18 ngày nhưng vẫn để 2 ngày back up. Hơn nữa đi đoàn đông bao giờ cũng tốn time hơn :D. SG-HN tớ với Namriver đi đường QL1A 3 ngày cũng hộc mồm, thủng đít ra. Phải thương cái bàn tọa của mình nữa :D

tryw
18-07-2011, 00:21
Ngày thứ 2 đoàn ăn sang ở chợ Trung tâm Thị trấn Mộc Châu, bữa ăn sáng bao gồm xôi và trứng vịt lộn của bà cụ bán ở cổng chợ (xôi là 10k/bát, trứng là 4-5k/quả không nhớ). Nhưng ăn sang ở đây khá ổn do bà cụ làm rất sạch sẽ. Do ngày hôm nay là ngày đầu tiên sang đất bạn, phải đi đến tận Phonsavan nên nhóm ăn nhiều tí cho chắc dạ. Xác định trước là ban ngày chỉ ăn lương khô + xúc xích thôi.

https://i222.photobucket.com/albums/dd201/nowandforever269/IMG_4493.jpg

Ăn xong nhóm đi đổ xăng, hỏi đường thì biết được ở đây cách cửa khẩu Lóng Sập 27 km. Những hình ảnh cuối cùng của nhóm trên đất mẹ.

https://i222.photobucket.com/albums/dd201/nowandforever269/_MG_5624.jpg

Đến cửa khẩu Lóng Sập cả nhóm vào làm thủ tục. Thủ tục xuất người và xe trong này khá đơn giản. Vào đấy hỏi thì người ta sẽ phát cho 1 phiếu làm thủ tục gồm 2 trang,: 1 trang làm thủ tục xuất người, 1 trang làm thủ tục xuất xe. Các bạn chú ý, trong phần thủ tục xuất xe ở trang bên phải thì phần họ và tên mình ghi người lái xe (chứ không phải là người chủ xe đối với xe không chính chủ). Còn phần việc còn lại thì điền theo đúng yêu cầu và nộp đơn này + passport + giấy tờ xe đầy đủ + tiền (10.000VND/người và 140.000VND/4 xe).

https://v9.lscache5.c.bigcache.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/55861029.jpg

Xong thủ tục ở Loo’ng Sập. Đoàn chụp lại ảnh lưu niệm và tiếp tục lên đường. Các anh hải quan bên này không quên dặn dò, sang bên Pa Háng phải dừng lại dắt xe trước rào chắn bên đấy, không thì phạt nặng.

https://i222.photobucket.com/albums/dd201/nowandforever269/_MG_5633.jpg

Đến Pa Háng, cảm nhận đầu tiên là đường bên này khá xấu. Cái cửa khẩu của Lào do không phải cửa khẩu quốc tế nên cũng chỉ mang tính hình thức, là một dãy nhà cấp 4.

Trong lúc chờ đợi đại diện làm thủ tục, mấy anh em làm mấy ván bi sắt. Nghe nói môn thể thao này khá phổ biến bên Lào. Bên cạnh đó, mấy thằng cũng không quên bắt chuyện một anh hải quan béo béo, nói tiếng việt khá sõi. Mấy thằng hỏi đường, hỏi đủ thứ chuyện từ giá xăng đến sim điện thoại (xin luôn số điện thoại ảnh để hỏi đường). Namriver còn hỏi anh này có biết Keota Xayasin – sinh viên Kinh Tế K48 + hát bài “Gửi làn gió” để ảnh nhận diện :]] thì anh này gật lấy gật để. Mấy thằng thấy Keota bên này cũng nổi tiếng cười sung sướng khoe học cùng trường =]].

https://static.panoramio.com/photos/medium/55861404.jpg

Về phía thủ tục nhập thì rất đơn giản, họ cho mình 1 cái phiếu nhập rồi điền vào + đóng tiền (150.000 LAK cho 7 người + 4 xe, do mình xem lại sổ nên ko nhớ rõ là chi tiết bao nhiêu 1 người, chắc khoảng 10k LAK/người và 20k LAK/xe). Thủ tục ở đây do không phải cửa khẩu quốc tế nên rất đơn giản, làm xong họ nhập vào sổ chứ không nhập vào máy tính hay mạng như các cửa khẩu khác. Chính vì nó đơn giản nên cái tờ khai ở đây bị lỗi thời (out of date) sau này đoàn Tryw phải làm lại tờ khai ở Vientiane loại giấy mang tính quốc tế hơn. Giấy tờ xe thì rất đơn giản, vì xuất xe thì sẽ nhập được xe, họ cho một tờ giấy tách riêng ra điền vào rồi đóng dấu chứ không như bên mình.

Xong việc, đoàn cũng chẳng dám lưu luyến gì nhiều, tiếp tục lên đường. Đi một đoạn, các bạn phải đi phà (tự chế) qua sông chỗ Sopbao cho cả đoàn là 50.000 LAK. Do đoàn đông nên phải chia làm 2 chuyến mới đủ, trong khi chờ đợi thì anh em đi sau cũng tranh thủ làm vài miếng lương khô.

https://i222.photobucket.com/albums/dd201/nowandforever269/IMG_4550.jpg

tryw
18-07-2011, 00:46
Sang bên kia sông, sẽ có 2 đoạn có đường rẽ (trong khoảng 1km) thì đoàn cứ đi đường to to bên trái là đường chính theo cung Sopbao – Vieng xay – Phonsavan. Phải đi một đoạn khá xa mới hết đoạn đường đất. Tryw và Thái dối đi đầu được 1 đoạn thì gặp 1 chốt trạm có công an, 2 thằng phóng vụt qua. Lúc Tryw quay lại thì thấy 1 anh cảnh sát trong trạm chạy ra ngoài, đoán kiểu này 3 xe đằng sau cũng bị tóm rồi. Tryw bảo Thái dối đi chậm lại 1 lúc thì không thấy đoàn đâu. 2 thằng lại quay lại rón rén ở đồn công an 1 chỗ xa xa. Tryw làm nhiệm vụ đi thám thính thì y rằng thấy 3 xe máy đoàn mình đang dựng ở đồn. Một lúc sau thấy lũ còn lại phóng xe đến, hỏi thì bảo công an hỏi thăm passport với mấy thứ linh tinh, dặn dò bảo cố gắng đi nhanh không đêm ở vùng này có phỉ. => Nếu các bạn sau đi có công an ở chốt ra chặn thì cứ dừng lại cho họ kiểm tra, rồi xin đi cho nhanh nhé :D

https://v8.lscache5.c.bigcache.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/medium/55863782.jpg

Hôm đầu tiên sang Lào đã gặp phải trời mưa lâm thâm, dự đoán mấy ngày sắp tới gặp chuyện chẳng lành. Đi tiếp đến Houphanh (hay còn gọi là Sầm Nưa) đoàn mới dừng lại nghỉ chân ăn hoa quả đi lễ hôm trước và đổ xăng dự trữ mang theo. Do có kinh nghiệm của bài Hoẵng và Emily rồi nên lần này mỗi xe chỉ mang theo 2 bình Lavie 1,5l, và xe nào lốp cũ quá cũng được thay mới lạ đôi lốp nên đi không gặp vấn đề gì mấy. Tại đây các bạn sẽ thấy rất nhiều công ty của Việt Nam sang đây đầu tư (ô tô Trường Hải, công ty hợp tác quốc tế 705…). Lúc này vào tầm khoảng 2,3h chiều thì trời Lào không còn mưa nữa, thay vào đó là nắng to. Cả đoàn lại chuẩn bị áo chống nắng, bảo vệ cẩn thận.

https://v5.lscache5.c.bigcache.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/medium/55863424.jpg

Namriver lúc đấy thấy mấy em bé Lào phía trên đồi cạnh cổng chào cũng không buông tha, lôi máy ra chụp và làm trò hề trêu mấy thiếu nữ còn học tiểu học này.

Đèo Lào phải nói là rất kinh khủng, trời nắng được khoảng 1 tiếng thì lại đổ mưa cho nên đường rất nguy hiểm. Thiện đèo Hoa béo đi đến một đoạn đèo cua gấp, do đi sau An sát quá nên bị xòe vào vách núi, may mắn là người ngợm không làm sao, chỉ bị xây xát nhẹ (không có ảnh ọt đoạn này, tiếc quá :<). Lúc đấy Tryw đang ngủ sau lưng Thái dối, nghe kể đoạn đấy Thiện thì cắm xe vào vách núi, Hoa béo thì bay qua vai quả đấy. Ngã xong, cu cậu còn tinh vi: “May em phản xạ kịp, để cho xe nằm xuống”. Còn Hoa béo thì: “Chị kịp nhảy lộn phía trước nên không làm sao”. Xong 2 chị em cười phớ lớ :]]. Thú thật, mình bị xòe kiểu đấy hồi ở Apachai, xe cắm xuống rãnh, ngồi sau ko bị lộn đằng trước mới là lạ. Khuyến cáo anh chị em đổ đèo Lào đường mưa nên cẩn thận, đi đoàn đông nên cách xa nhau một đoạn, chứ đi sát nhau tâm lý cua theo bánh xe đi đằng trước nguy hiểm lắm. Về phía Thiện vs Hoa thì không làm sao, nhưng em Future đời đầu bắt đầu có triệu chứng long vỏ, báo hiệu cho những hỏng hóc nặng hơn trong chuyến đi những ngày tiếp theo.
Có những đoạn đèo Lào tởm như thế này cơ mà.

https://v8.cache5.c.bigcache.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/medium/55863370.jpg?redirect_counter=1

Chụp ảnh thì trông cứ như ảnh chụp bằng ống fisheye luôn.

Đi đến Phoulao thì trời cũng đã xẩm tối rồi, thời tiết thì vẫn mưa lâm thâm, đoàn dừng chân lại hỏi đường, mua sim (do đoàn đông nên cái này là tối quan trọng để lien lạc nhau lúc đi lạc) và đổ xăng. Vì đây là vùng cao, lại khu vực ít tập trung dân của Lào nên chỉ có cửa hàng xăng tự chế chứ không có cây xăng của công ty. Xăng ở bên Lào dùng là xăng đỏ (Regular) giá thì khoảng 11.000 LAK (cái này thì mình chắc chắn vì tại Pa Háng đã hỏi mấy anh hải quan về giá cả xăng dầu bên này rồi). Lúc này đã là hơn 6h chiều, từ Phoulao cách Phonsavan khá xa (Tryw không nhớ rõ lắm) nhưng đoàn vẫn quyết đi đến Phonsavan đến cùng >”<.

Lúc này thì do mưa, lại đóng đèo đêm nên cả đoàn chỉ biết cắm mặt cắm mũi mà đi. Thái dối với Tryw đi đầu, Tryw lúc nào cũng phải ngoái lại đằng sau xem có đủ 3 đèn – 3 xe không. Trên đường thỉnh thoảng gặp phải 1 xe hỏng dắt bộ cũng không dám dừng lại giúp hay thậm chí đi chậm lại xem có gì không vì thằng nào thằng nấy cũng sợ phỉ khu vực này. Có lúc, 2 xe đi đầu không thấy 2 xe đi đằng sau đâu phải dừng lại chờ. Gọi điện thì vùng này thi thoảng mới có sóng vì toàn đồi núi hẻo lánh, thi thoảng lại mất sóng. Hóa ra, Thiện do lần đầu đi, mắt lại cận nên đi chậm, Namriver thì luôn luôn chốt đoàn vì mang theo đồ sửa xe. Cuối cùng, 4 xe lại nhập đoàn đi tiếp. Nhìn ánh đèn xe đổ đèo đêm như 1 con rắn ánh sáng nối đuôi nhau. Đoạn này có clip, bao giờ lấy về Tryw sẽ edit sau, đảm bảo thú vị.

Đi mãi, đi mãi, cuối cùng đoàn cũng bắt đầu thấy những biển hiệu nhà nghỉ (Tiếng Việt hẳn hoi nhé), lờ mờ đoán được đây là Muang Kham (không phải Muang Khhoun như bài của Hoẵng viết đâu nhé, vì Muang Khoun là Xiêng Khuang cũ, Tryw lấy bản đồ Lonely Planet ra đảm bảo, các bạn cũng cẩn thận ghi rõ tên địa danh khi ra nước ngoài vì dễ nhầm lẫn lắm đấy) cách Phosavan (hay Xieng Khuang “mới”) khoảng 50km. Bây giờ đã là tầm 9h, đi đến một ngã 3, cả đoàn dừng lại tìm dân ở nhà gần nhất để hỏi đường. Hóa ra hỏi đúng mấy anh công an, mấy anh này chỉ đường rất tận tình, lại còn mời vào nhà làm vài chén trà. Cảm nhận ở Muang Kham nói riếng và khu vực núi này nói chung là dân rất nghèo, buổi tối mỗi nhà nào “sang” cũng chỉ dùng 1 bóng đèn thôi. Ngay cả đồn công an trông cũng như nhà tranh, cấp 4, dùng duy nhất 1 đèn. Trời thì tối om, bọn Tryw còn không thấy biển đồn công an đâu (mà cũng không biết đồn có biển hiệu nào không cơ). Bắt chuyện với 2 anh công an một lúc, mấy thằng cũng không quên học thêm vài thứ ngôn ngữ Lào, thằng nào thằng nấy cũng dắt lưng mấy câu tán gái kiểu “Anh yêu em” để có dịp đem ra sử dụng =]].

Đến lúc này, dù rất mệt mỏi, nhưng ai đấy cũng bảo nhau cố gắng đến Phonsavan cho kịp, ngày hôm sau còn đi tham quan nhiều điểm. Từ ngã 3 Muang Kham này, đi thêm 500m nữa thì rẽ phải (có biển hiệu) đi thẳng 50km là đến Phonsavan. Đến Phonsavan thì lúc này đã là hơn 10h rồi, mông ace lúc này chỉ có 2 từ “tê dại” để thốt lên thôi.


http://www.youtube.com/watch?v=-GFdmay_Ess

https://i222.photobucket.com/albums/dd201/nowandforever269/_MG_5696.jpg

Mặc dù đã dùng nhiều biện pháp để chống đau mông bao gồm mặc quần boxers hay không mặc sịp :]] nhưng với đèo Lào và hơn 350km như thế vẫn không ăn thua. Cả đoàn tấp vào 1 quán phở người Việt mở ăn tối và thử tí bia Lào.

https://i222.photobucket.com/albums/dd201/nowandforever269/_MG_5706.jpg

Ai nầy nhìn lên tivi đều lạ lẫm, bên này chiếu cả VTV3, lúc đấy đang chiếu “Sự quyến rũ của người vợ” – phim Hàn đang hot lúc đấy =]]. Bát phở bên đây ăn bình thường, chấp nhận được, chỉ chống đói giá 10.000 LAK/bát . Sau đấy thì đoàn thuê 2 phòng tại New Xieng Khuang Hotel có nước nóng, quạt với giá 120.000/2 phòng. Giá này theo mình là hơi chat tí, nhưng ban đêm do không có nhiều lựa chọn nên đoàn quyết định nghỉ tại đây. Kết thúc ngày thứ 2

*Những ấn tượng đầu tiên trên đất Lào:

- Người Lào rất friendly và enthusiastic, anh ở trạm hải quan, 2 anh cảnh sát, những người này luôn nhiệt tình và tươi cười khi biết đoàn là người Việt Nam đi du lịch bên này, chỉ đường rất tận tình, còn mời vào uống trà cơ mà.

- Ý thức giao thông bên này phải nói là tuyệt vời: Đi đường đèo mà đoàn gặp phải xe đối diện thì họ luôn chuyển sang đèn cốp để cho mình không bị chói mắt. Ngoài ra, dân Lào hôm sau mình cảm thấy là họ dường như không dùng còi mấy khi đi xe. Kể cả khi vượt từ đằng sau lên, họ không bấm còi gây giật mình cho xe đằng trước, mà chỉ cần bật xi nhan, nháy pha cốp là xe đằng trước tự hiểu có xe đằng sau để đi gọn vào. Vượt từ đằng sau lên như kiểu Việt Nam toàn bấm còi, phóng nhanh gây giật mình rất nguy hiểm, đặc biệt vào ban đêm. Mấy hôm sau, đi ở Lào còn phát hiện ra ở đây dường như chỉ có Vientiane mới có đèn đỏ mà dân đi rất ý thức, sang đường hay rẽ đều chờ xe đi chiều bên kia đi hết (tức là không còn xe nào hẳn hoi nhé) mới sang (rẽ) chứ không bấm còi inh ỏi giục đi như bên mình. Bên mình thì mới thấy đủ rộng một tí là vèo sang, thỉnh thoảng thế dễ gây tắc đường lắm. Thế mới thấy dân Việt mình rất vô ý thức, Lào nghèo thế mà mình cảm thấy còn văn minh. Mấy đứa cứ xùy bảo tại dân Lào ít dân nên người ta mới làm thế được. Sau này đi bên Thái mới thấm, do ý thức cả => Cái này Tryw xin để dành kể sau :]]

Chitto
18-07-2011, 09:27
Tryw và Thái dối đi đầu được 1 đoạn thì gặp 1 chốt trạm có công an, 2 thằng phóng vụt qua. Lúc Tryw quay lại thì thấy 1 anh cảnh sát trong trạm chạy ra ngoài, đoán kiểu này 3 xe đằng sau cũng bị tóm rồi.

Theo như thông tin từ Nam River thì kiểm soát giấy mang xe, thì giấy đó chỉ cho mang xe vào đến Sầm Nưa là hết.

Vụ này chi tiết thế nào, để những người đi sau còn biết đường lấy giấy tờ cho đúng ?

tryw
18-07-2011, 10:26
Sorry mọi người, do câu chuyện gặp ở chốt công an do Tryw đi xe đầu nên không bị chặn, về anh em cũng chẳng kể rõ ngọn ngành nên không hiểu rõ đoạn này. Đến lúc Namriver viết note trên facebook thì mới rõ đầu đuôi câu chuyện. Xin mạn phép quote ở đây


Đi được một đoạn sau khi di chuyển lên con đèo, thì tôi, An , và Thien bị cảnh sát Lào tuýt còi lại . Không hiểu chuyện gì xảy ra cả bọn dừng xe vào lề đường. Và lúc này mọi chuyện thú vị bắt đầu xảy ra khi khoảng cách về ngôn ngữ quá lớn. Các anh nói tiếng Lào bọn tôi giải thích bằng tiếng Việt, tiếng Anh =)). Tôi lại sai lầm khi đưa hộ chiếu và giấy nhập xe ở cửa khẩu cho anh Công An. Anh ấy cầm lắc đầu và đi vào trong đồn, cố gắng giải thích điều gì đấy bằng ngôn ngữ. Mặc dù để ý hành động và cử chỉ của anh một cách hết sức trìu mến nhưng tôi vẫn không thể nào hiểu được anh đang nói cái íu gì =)). Chị Hoa killer vào nói rất to và rõ bằng tiếng Việt lẫn hành động, chỉ trỏ hẳn trên tấm bản đồ Lào nhưng kết quả vẫn chưa đến đâu. Bí quá tôi đành bảo An gọi điện thoại cho anh Ninh chúng tôi quen ở của Khẩu Pa Háng nhờ anh phiên dịch hộ, đến đây chúng tôi mới biết là do giấy tờ nhập xe vào Lào của chúng tôi chỉ đi được đến Sàm Nưa là hết, không được phép đi thêm nữa, muốn đi vào các tỉnh khác lại phải làm thêm giấy khác và thêm tiền. Lúc này Trang Bông còn gọi cả cho đồng chí chủ tịch thành phố Vienchan qua contact xin được từ lần dẫn đoàn Lào 1000 năm Thăng Long HN nhưng kết quả có vẻ vẫn không khả quan cho lắm. Vì thực ra qua điện thoại cũng khó có thể biết được ai vào ai . Tình huống dỡ khóc dở cười khi chưa biết phải làm thế nào thì tôi thấy một anh công an giao thông khác ra đường vẫy một xe ô tô, hai người trong xe bước xuống nói tiếng Việt. Hoá ra anh ấy nhờ hai Việt Kiểu sinh sống ở đây vào phiên dịch, lời qua tiếng lại xin xỏ một lúc, tôi nhà anh Hùng người Việt xin nói giúp với anh công an là “ Bọn tôi là sinh viên trường kinh tế quốc dân, sang đây giao lưu văn hoá. Nên có gì hai anh cho chúng nó đi, …balabala J) .” Sau đó hai anh công an gật đầu, cười vười và chúng tôi đã được tha bổng và tiếp tục lên đường tiến về Phonxavan.

Có lẽ đoàn cũng gặp một phần nhiều may mắn khi gặp được mấy anh Việt kiều giúp đỡ, không thì hành trình không thể tiếp tục được. Bây giờ thì Tryw hiểu vì sao, đoạn cửa khẩu chỗ Thai-Lao Friendship Bridge bên hải quan lại bắt làm lại tờ khai khác (lúc đấy thì mấy mấy đứa bị chặn ở chốt công an cũng không hiểu vì sao phải làm lại thì huống chi là tớ :<). Bọn mình có chụp ảnh lại tờ khai chính thức đấy, xin phép up ở post sau :D.



Về phía thủ tục nhập thì rất đơn giản, họ cho mình 1 cái phiếu nhập rồi điền vào + đóng tiền (150.000 LAK cho 7 người + 4 xe, do mình xem lại sổ nên ko nhớ rõ là chi tiết bao nhiêu 1 người, chắc khoảng 10k LAK/người và 20k LAK/xe). Thủ tục ở đây do không phải cửa khẩu quốc tế nên rất đơn giản, làm xong họ nhập vào sổ chứ không nhập vào máy tính hay mạng như các cửa khẩu khác. Chính vì nó đơn giản nên cái tờ khai ở đây bị lỗi thời (out of date) sau này đoàn Tryw phải làm lại tờ khai ở Vientiane loại giấy mang tính quốc tế hơn. Giấy tờ xe thì rất đơn giản, vì xuất xe thì sẽ nhập được xe, họ cho một tờ giấy tách riêng ra điền vào rồi đóng dấu chứ không như bên mình.


==> Ace nào mà có ý định đi lần sau thì chú ý: Phải hỏi rõ vấn đề về việc khai báo hải quan ở chỗ Pa Háng, về mẫu tờ khai cũng như giới hạn của tờ khai. Đồng thời, không quên xin contact của bất cứ ai mình bắt chuyện, không chỉ các nhân viên hải quan :D. Sau này có thể nhờ họ giúp được.

tryw
18-07-2011, 10:53
Đây là ảnh của tờ khai chính thức tại cửa khẩu quốc tế International Friendship Bridge. Mọi người nhìn rõ mặt trước và mặt sau, nếu có ý định đi thì in ra nhé :D.

https://v7.cache2.c.bigcache.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/55886555.jpg?redirect_counter=1

https://v2.cache3.c.bigcache.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/55886626.jpg?redirect_counter=1

tryw
19-07-2011, 17:36
Lịch trình của ngày thứ 3: Đi tham quan Cánh đồng chum – Moung Khum (tham quan tượng phật khổng lồ ở chùa Wat Phia Wat và tháp That Foun hay còn gọi là That Chomsi) – Luông Prabang.

Ngay từ sang sớm, chúng tôi đã thức dậy thu dọn đồ đạc để chuẩn bị hành trình cho ngày thứ 3. Chúng tôi cũng không quên chụp ảnh vài bức hình kỷ niệm với anh quản lý của khách sạn này vì anh này đã rất nhiệt tình giúp đỡ và tư vấn cho đoàn những điểm tham quan trong ngày hôm nay. Đến giờ thì Tryw vẫn luôn bất ngờ về sự nhiệt tình của những người dân đất Lào. Anh này còn cho không bọn mình bản đồ du lịch nước Lào nữa chứ. Mấy thằng cứ nghi ngờ về giới tính của anh này vì thấy toàn khoác vai trưởng đoàn An bếu :]], lại có vẻ rất thân thiết (khổ thân cu cậu đã dậy sớm nhất đoàn để bắt chuyện anh này và nhờ anh này tư vân).

Vài bức ảnh về Old Xiengkhoang Hotel

https://v6.lscache1.c.bigcache.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/medium/55945659.jpg

https://static.panoramio.com/photos/medium/55958144.jpg

Ở Lào, người ta thường hay để vỏ bom trước hai bên cửa nhà như kiểu chấn yểm – giống kiểu để tượng linh vật trước cửa vậy.

https://static.panoramio.com/photos/original/55945738.jpg

Phía trước cửa khách sạn có con xe phân khối lớn, thế là anh em lại nổi hứng lên tự sướng =]]. Đội này từ trước đến giờ con zai còn máu tự sướng hơn cả con gái, các chị em cũng phải nể đôi phần :]].

https://static.panoramio.com/photos/medium/55945697.jpg

Đoàn quyết định dừng lại ăn sang ở một nhà hàng trông khá sạch sẽ.

https://static.panoramio.com/photos/medium/55945761.jpg

https://static.panoramio.com/photos/medium/55945847.jpg

Thật ra, lúc đấy nhìn xung quanh không để ý thấy một hàng ăn nào trông có vẻ bình dân. Cứ nghĩ dân Lào nghèo thì ăn uống của họ cũng rẻ. Sau khi nhìn menu xong thì thằng nào thằng đấy cũng chỉ gọi cơm rang cho chắc bụng vì ngày hôm nay tính ăn lương khô cho bữa trưa. Vừa gọi cơm xong cái, trong lúc chờ nhà hàng nấu, nhìn xung quanh thấy bên đường có một quán nhìn tưởng bán chè. Máu ăn uống lại lên, Hoa béo và Tryw sang đấy xem họ bán cái gì mà nhiều nồi thế.
Hóa ra là quán này chính là quán cơm bình dân. Mở nồi ra thì toàn món ngon, nào là đùi gà tẩm bột, thịt bò khô, ớt nhồi thịt miến… Dân Lào cũng có thói quen mua thức ăn rồi cho vào túi, cơm canh cũng vậy. Đến bữa thì lôi ra ăn – cũng giống như dân Thái (theo bài viết của chị Hoẵng). Những món ăn này thì rẻ vô cùng, lại ngon, chỉ 1000k – 3000k/piece. So với giá cơm rang bên kia đường thì ăn tại những quán này rẻ hơn và cũng chất lượng hơn. Cái kia chỉ được cái view, bàn ghế đẹp.

https://v19.lscache1.c.bigcache.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/medium/55945827.jpg

tryw
19-07-2011, 17:41
Hoa béo, trưởng ban ăn uống của đoàn, quyết định mua thêm ớt chuông nhồi miến thịt, thịt gà tẩm bột và thịt bò khô (kiểu Lào, ăn rất ngon nhé) về bonus thêm cho đĩa cơm rang. Vậy là bữa ăn sáng khá tươm rồi, đủ nuôi cái bụng cho cả ngày thứ 3 vất vả. Tổng chi phí cho bữa ăn này là 165.000 LAK.

https://v14.lscache7.c.bigcache.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/medium/55946219.jpg

(https://v10.lscache3.c.bigcache.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/medium/55946245.jpg

Miếng thịt bò khô và thịt gà kia không có trong set cơm rang đâu nhé! :]]. Recommend các bạn sau này đi thì nên vào những hàng quán bình dân như trên, có cơ hội thưởng thức nhiều món ăn nấu theo kiểu Lào hơn.

Ăn uống xong xuôi. Điểm đến đầu tiên của ngày hôm nay là cánh đồng chum.

https://v2.cache4.c.bigcache.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/medium/55946276.jpg

Tuy có bản đồ trong tay nhưng chúng tôi khá khó khăn trong việc xác định mình đang ở đâu. Hỏi người dân đường đi cánh đồng chum thì khá vất vả do bất đồng ngôn ngữ. Sau một hồi chỉ chỉ, chỏ chỏ, kẻ thì vẽ cái chum, người thì loay hoay mô tả cái chum theo kiểu tượng hình, tôi thì phải lôi quyết Lonely Planet trong đấy có ảnh hình cánh đồng chum ra để hỏi đường. Cứ đi một đoạn lại hỏi, đi một đoạn lại hỏi, hỏi phải đến 3,4 lần đoàn mới biết chính xác đường mình phải đi. Buồn cười, ông tướng Thiện thì cứ hỏi theo đúng kiểu Việt Nam, ông phang toàn tiếng Việt: “Anh có biết cánh đồng chum ở đâu không?”, xong cứ “Chum, chum!!” đến là hài =]]. Không phang được tiếng Việt cu cậu lôi tiếng Anh, không phang được tiếng Anh, cu cậu lại lôi sách, tay chân đỡ mồm miệng ra để hỏi.

Dù cánh đồng chum chỉ cách đường chính 8km đi vào nhưng đường đi vào khá là khó khăn, đường ở đây vẫn chưa được hoàn thiện, toàn đường đất, đá và ổ trâu, ổ voi thì nhiều không xuể. Ngày hôm qua lại mưa nữa, đường toàn đất lầy lội, lái xe chỉ biết cắm mặt nhìn xuống đất để tránh ổ voi, ổ trâu, cả đội phải mất chừng 30 phút để đến trạm bán vé, là một căn nhà gỗ trông khá lụp xụp. Phải tìm một hồi ở đây mới thấy cô bé bán vé chạy ra. Trong lúc anh em chạy đi tự sướng (lại tự sướng :]]) thì chị Hoa béo đi mua vé. Thấy cô bé bán vé hét giá 5000 LAK/vé lại đưa cho 7 chiếc vé đã xé rồi nên mọi người đoán chắc có điều gì mờ ám. Chị Hoa bắt đầu giở võ mặc cả ra, 15.000 LAK/7 người và người bán vé làm ngơ cho chúng tôi đi (sau này, chiêu bài này được áp dụng ở khá nhiều điểm tham quan, và tiết kiệm được khá nhiều cho ngân quỹ).

Đi từ trạm bán vé này lên cánh đồng chum khoảng 2km nữa nhưng đoạn đường dốc phía trên còn lầy lội kinh khủng hơn nhiều. An béo lúc đấy còn quả quyết cánh đồng chum ngay trước mặt nên đòi đi bộ. May lúc đấy, mấy anh em còn lại tỉnh táo, quyết vác theo xe máy, vừa bảo vệ được tài sản vì ban đầu còn định gửi balo, đồ đạc ở đây để đi bộ lên. Quên mất, đi tham quan cánh đồng chum, các bạn cũng nên chú ý bảng thông báo warning, chỉ nên đi giữa những vạch màu trắng, không được đi vào vạch màu đỏ, vì trên những cánh đồng chum này vẫn ẩn chứa tiềm tàng những mối nguy hiểm từ những quả bom còn xót lại qua các cuộc chiến tranh. => Có thể thấy rất nhiều ngôi nhà của người Lào để vỏ bom trước cửa nhà.

tryw
19-07-2011, 17:49
Quay lại cánh đồng chum, đi một đoạn, chúng tôi thấy đường dẫn lên cánh đồng chum gồm rất nhiều bậc thang. Dựng xe, vứt đồ tại đây, cả đội đi lên cánh đồng chum, Hoa béo thì cứ sợ dẫm nhầm phải phần đường ngoài vạch màu đỏ thì bom nổ vì cứ đi một đoạn là mất dấu mấy mét làn sơn cảnh báo. Cuối cùng lên đến nơi thì chúng tôi cũng được chứng kiến cánh đồng chum. Nhưng giấc mộng tan thành mây khói, cánh đồng chum gì mà bé tí tẹo thế này. Bao nhiêu chum bay đi đâu hết rồi. Tryw quyết định lò dò đi tìm bên ngoài cũng chẳng thấy thêm tí chum nào trong khi Hoa béo thì cứ lo cho Tryw vì sợ bom nổ =]] (thật ra là Tryw cũng chỉ dám đi phần giữa vạch trắng thôi nhưng đoạn này bị cây cối che nên chị em cứ sợ). Chẳng phải là cánh đồng chum mà Hoẵng với Emily chụp ở trên Phượt, hóa ra đây là cánh đồng chum 2 :[[, cánh đồng chum “xịn” là cánh đồng chum số 1 cơ. Thôi thì, đã đến đây chẳng lẽ lại không chụp ảnh. Thế là cả đoàn lại tự sướng lấy sức cho những điểm đến tiếp theo.

https://v5.lscache5.c.bigcache.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/medium/55945923.jpg

Lối lên cánh đồng chum 2

https://v8.cache6.c.bigcache.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/medium/55945970.jpg

https://static.panoramio.com/photos/medium/55958541.jpg

https://static.panoramio.com/photos/original/55958599.jpg

Lúc này, ở đây cũng đã độ 11h rồi, cả nhóm bàn bạc quyết định đi xuống Muang Khoum để thăm tượng phật vàng khổng lồ ở chùa Wat Phia Wat và tháp That Foun (hay còn gọi là That Chomsi) rồi sau đó mới về thăm Plain of Jars 1 (Cánh đồng chum 1) và lên đường thẳng tiến về Luông Prabang.

Trên đường đến Muang Khoum, chúng tôi đã để ý thấy một trạm cảnh sát, nhưng lúc này là giờ nghỉ trưa nên không có vấn đề gì. Đến chùa Wat Phia Wat, Hoa béo lại dùng lại chiêu bài mặc cả giá vé, bởi chùa chiền gì đóng cửa, chẳng được vào, chỉ được thăm đúng duy nhất tượng phật. Vậy là chúng tôi được vào thăm tượng phật với tổng chi phí là 40.000 LAK dù giá vé là 8.000 LAK/người. Sau đấy là tháp That Foun, đến đây thì lại một bà nữa ra bán vé. Lúc này thấy dân Lào làm gì mà kinh doanh khiếp, mỗi điểm đi tham quan bên ngoài thôi mà cứ 8.000 – 10.000 LAK/vé thế này thì thâm hụt ngân sách kinh. Với lại ở đây cũng chẳng có trạm bán vé, hay quầy hàng nước phục vụ nữa chứ. Tryw ra bắt chuyện bà này luôn, hỏi đủ thứ nào là tên tháp này là gì, nó có từ bao giờ, bla bla… cho anh em tranh thủ chụp tháp xong rồi té :]]. Chụp thì cứ chụp thôi nhưng truyền thuyết với lịch sử ở đây chẳng hiểu gì nên về quyết định tìm hiểu sau => Những lúc viết lại chia sẻ kinh nghiệm thế này cũng là một cơ hội tuyệt vời cho Tryw trải nghiệm lại và tìm hiểu thêm về những nơi mình đã đi qua vì thời gian trong lúc đi không cho phép.

https://v2.cache1.c.bigcache.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/55946324.jpg

https://v6.cache1.c.bigcache.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/medium/55946370.jpg

Lúc này quay về thì cũng là giờ làm việc buổi chiếu, Tryw với Thái đi trước qua trạm công an không thấy gì, quay lại thấy 1 anh xồ ra (đúng kiểu bị gọi lại chỗ Sầm Nưa), nhưng lần này chỉ chẳng phải đợi thằng nào nữa vì 3 xe đằng sau đều có mặt đầy đủ cả. Lúc đi mình quan sát trạm này chẳng có xe máy + đọc bài của chị Hoẵng lẫn kinh nghiệm ở Sầm Nưa rồi. Chúng em xin phép đi thẳng vậy. Chào các anh công an.

tryw
19-07-2011, 18:05
Quay lại Phonsavan, cánh đồng chum 1 nằm ngay trên trục đường chính nên rất dễ tìm, cũng chẳng phải hỏi đường (hóa ra nó là phía bên kia của cánh đồng chum 2, giữa 2 cánh đồng chum này có một cái đầm rất lớn). Con đường đến đây thật phẳng lặng, đi quanh co qua vài cánh đồng cỏ xanh ngát, gió thổi vi vu, mặt đầm phẳng lặng, thi thoảng lại có tiếng chim muông đến ngay cả Tryw cũng muốn làm thơ các bạn ạ :]].Giá vé ở đây là 10.000 LAK/người và 2.000 LAK/xe. Lúc này thì chúng tôi trả tiền đàng hoàng vì chỗ này trông khá lịch sự. Ban đầu Hoa béo định không đi, mua 6 vé, nhưng thế nào chị bán vé lại thương tình bảo em vào đi, không phải mất tiền đâu (kiểu ngôn ngữ cơ thế ấy :]]) => tổng chi phí hết 68.000 LAK.

* Câu chuyện bên lề: Tại bãi gửi xe, trong lúc nghỉ ngơi, ăn lương khô + uống nước lấy sức, chúng tôi bắt gặp được một chiếc xe máy biển 52 (biển Sài Gòn ạ). Không hiểu chủ nhân của chiếc xe này là ai? Không dám vào bar ngồi vì dân du lịch nghèo, đứng đây một lúc thì bắt gặp một anh chàng Tây và 2 người khác đi ra (2 người này lấy xe đạp ở bãi rồi đi luôn). Không chờ anh này mở miệng, chúng tôi bắt chuyện làm quen + giới thiệu (khoe) chúng tao đang đi xuyên Đông Dương >:]]. Anh chàng này người Anh, tên Lewis Garfield, cũng là dân du lịch bụi. Vừa bắt chuyện chúng tôi đã thấy hợp gu, hỏi ra mới biết anh này đi du lịch cũng thuộc dạng khiếp. Lewis cũng tầm tuổi như chúng tôi, tầm 20-21, bay sang Việt Nam, mua một con Honda CD hết USD 300 (trong HCM) rồi đi phượt vòng qua Cambodia, Thái và Lào, lên Luông Prabang rồi gặp chúng tôi ở đây . Vậy là Lewis cũng chiến 1 vòng quanh Đông Dương, chỉ có điều, đi ngược vòng từ HCM.

Tryw cũng không quên xin contact, facebook để có gì còn liên lạc, nhờ tư vấn cho những điểm ăn chơi tại Cam và Thái. Lewis cũng nhiệt tình giới thiệu một doom giá rẻ ở Luông, hi vọng thông tin này có thể hữu ích cho chúng tôi. Chia tay Lewis để vào thăm cánh đồng chum, chúng tôi không quên tặng cho hắn quốc kỳ Việt Nam và làm một kiểu ảnh kỷ niệm. Hóa ra, những người như chúng tôi, như Lewis trên thế giới này còn rất nhiều. Thật là đáng quý biết bao khi được gặp những người bạn có cùng đam mê: Những người nghèo thích đi du lịch.

https://static.panoramio.com/photos/original/55958875.jpg

Quay trở lại cánh đồng chum, con đường vào cánh đồng chum đi qua một khu vườn nhỏ hai bên trồng những loài hoa rất lạ và đẹp, những cây xương rồng, cây mía cảnh, mà dân du lịch đã vô ý thức khắc lên đây. Bên ngoài là vạch đỏ nên chẳng thằng nào dám đi vòng sang bên kia để hái hoa. Đi khoảng 500m thì cánh đồng chum cũng hiện ra trước mặt trong lối đi quanh co, 2 bên là hàng cỏ xanh mơn mởn.

https://static.panoramio.com/photos/medium/55946394.jpg

Cánh đồng chum như mời gọi, giờ tự sướng đến rồi!!! Mấy đứa chỉ chực hét lên sung sướng, tranh nhau chụp ảnh đến là buồn cười. Trong khi đó thì trời đang nắng chang chang, xa xa thấy mấy chị già đang ngồi nghỉ chân thì bọn trẻ này tung tăng chụp ảnh. Không đúng với bản chất của tuổi 22 lắm nhưng không vấn đề, cái quan trọng là vui!!!

https://static.panoramio.com/photos/medium/55959011.jpg

Thái dối đang chạy tung tăng trên đồng chum

https://static.panoramio.com/photos/medium/55959129.jpg

Namriver cười sảng khoái nhìn bầu trời

https://static.panoramio.com/photos/medium/55958965.jpg

2 cô gái trẻ

Sau màn tự sướng cá nhân là tự sướng tập thể.

https://static.panoramio.com/photos/original/55946429.jpg

* Đôi nét về cánh đồng chum: Hiện nay có khá nhiều câu chuyện xoay quanh những chiếc chum cổ này. Vài giả thiết được đưa ra về công dụng của những chiếc chum này: có người thì cho rằng chúng được dùng như những quan tài hay quách (Sarcophagi), bình ủ rượu hay đơn giản là những hũ đựng gạo nhưng không có một chứng cứ nào xác thực chuyện này cả. Những chiếc chum này có niên đại khoảng 2000 năm tuổi theo lời kể của một số người dân địa phương. MEdeleine Colani, một nhà khảo cổ học người Pháp đã dành 3 năm để nghiên cứu những chiếc chum này cho biết: những chiếc chum này có thể có liên quan đến những vòng tròn to bằng đá tìm thấy Rte 6 trên đường từ phía Sầm Nưa đi về đây,hay/hoặc có lien quan tới vật thể bằng đá có hình trống Dongson tìm thấy ở Luông Prabang.

Tất cả những câu hỏi chưa được trả lời này vẫn còn là bí ẩn chưa được giải đáp, đặc biệt khi quá trình tìm hiểu của các nhà khảo cổ bị chững lại vì chiến tranh. Một vài giả thiết khác được lôi ra từ câu chuyện của những người dân địa phương cho rằng: Vào thế kỷ thứ 6, một tộc trưởng độc tài có tên Chao Angka trị vì khu vực nay là 1 phần của Muang Pakan. Phẫn uất trước cảnh ngheo đói của người dân làng Pakan, người anh hùng dân tộc Lào – Thái - Khun Jeuam - từ phía Đông Nam Trung Quốc đi xuống lật đổ Angka. Để ăn mừng chiến thắng này, Khun Jeuam đã cho chế tác những chiếc chum này để ủ rượu. Theo lời kể của người dân nơi đây, những chiếc chum này được chế tác từ vật liệu tương tự như xi măng ngày nay bao gồm: da trâu, cát, nước và đường mía, tất cả được nấu trong lò nung ở trong hang (cái hang ở cánh đồng chum số 1 mà đoàn ko có thời gian đi vào) => Hang này thời kỳ chiến tranh được dân Lào sử dụng như một nơi trú ẩn – Nguồn: Lonely Planet Laos.

tryw
19-07-2011, 18:31
Quỹ thời gian chụp ảnh khá hạn hẹp vì chúng tôi phải đi về Luông Prabang sớm, hơn nữa phía xa xa, trời có vẻ lại đang muốn mưa. Đoàn chúng tôi không vì thế mà chậm chễ quay lại bãi gửi xe, lỡ mất một điểm tham quan là cái hang phía bên trái cánh đồng chum. Loay hoay mặc quần áo mưa, 3h30 đoàn mới bắt đầu xuất phát về Luông, quãng đường hôm nay còn có 300km, nhưng mà toàn đường đồi núi. Con đường lên Luông khá đẹp, hai bên là những dãy núi, cây cối xanh rì, thi thoảng là những mặt hồ rộng mênh mông. Đi qua những làn mây mù, trời bắt đầu tạnh mưa, khung cảnh ngày càng đẹp đẽ nên thơ, bầu trời trở nên quang đãng với những làn mây trắng xóa, đủ các hình thù thật lạ mắt. Đi qua những con đèo, càng ngày càng lên cao. Bỗng dưng, Thái dối dừng đánh phuỵch một cái. Tưởng có chuyện gì, nhìn sang bên phải, một cảnh thiên nhiên hùng vĩ hiện ra trước mắt: “Cầu vồng!”. Xuyên qua những làn nắng, cầu vồng ẩn hiện trong làn mây trắng xóa trông thật tuyệt diệu đến vô cùng.

https://static.panoramio.com/photos/medium/55959476.jpg

Trên con đường đi Luông Prabang, Namriver còn có dịp ghi lại những khoảnh khắc của hoàng hôn, khi những ánh nắng len lỏi qua những làn mây chiếu xuống nhân gian, để lại những ấn tượng khó phai của người đi đường.

https://static.panoramio.com/photos/medium/55959428.jpg

Khi xe gần hết xăng cũng là lúc chúng tôi vừa kịp đến thị trấn Pho Khoun, nơi được coi là ngã 3 Phonsavan – Vangvien – Luong Prabang. Đối diện thằng đường đi Phonsavan là một khu chợ, Tryw, Thiện, Thái dối và chị Hoa béo tranh thủ vào đấy kiếm chút đồ ăn sớm cho bữa tối.

https://static.panoramio.com/photos/medium/55960038.jpg

Tại đây, Tryw bắt gặp được vài cửa hàng bán ngô tím – giống ngô được chị Hoẵng đã giới thiệu. Thấy Tryw là người nước ngoài, họ hét với giá 2000 LAK/3 bắp. Sau đấy, chị Hoa vốn nổi tiếng mặc cả, theo dỗi mua ngô ở đây với giá 1000 LAK/3 bắp. Các bạn đi chú ý nhé, nên chọn những bắp ngô mà lẫn cả hạt trắng, tím, vàng. Đấy là những bắp ngon nhất. Những bắp tím thì chỉ dẻo thôi, những hạt ngô ngọt lịm thì phải là những hạt ngô vàng, ngô trắng. Cái này Hoa béo tinh ý, hỏi người dân ở đây mới biết được đấy.

https://static.panoramio.com/photos/medium/55959654.jpg

https://static.panoramio.com/photos/medium/55959576.jpg

May thay, lại gặp mấy chị người Việt ở đây, nhờ tư vấn ăn tối xem có món gì thì được các chị bảo mua xôi 10.000 LAK/kg và mua mấy xiên thịt, phao câu nướng mà ăn.

https://static.panoramio.com/photos/medium/55959998.jpg


Sau đấy, các chị này còn giới thiệu Tryw ăn thử món nộm rất đặc biệt của người Lào với giá 10.000 LAK/suất. Món này được làm từ đu đủ, mắm, chanh, cà pháo, tương ớt… Ăn khá lạ miệng, ngon và cay >”<. Lúc gọi thì họ làm trực tiếp cho mình luôn trong một cái cối và giã trông cực kỳ thích mắt và chuyên nghiệp. Chanh ở đây họ không cắt đôi mà vắt như mình đâu, mà cắt dọc quả nhưng không đứt, tránh cái lõi rồi vắt ra. Trông hay lắm!!!

Hoa, Thái, Thiện trước đấy còn đi lang thang quanh chợ ăn thử món trứng nướng. Trứng này họ đập 1 lỗi nhỏ rồi cho hành với mỡ vào, lắc (hay đánh lên gì đấy) rồi nướng. Ăn lạ lạ, giống kiểu trứng hấp nồi cơm.

https://static.panoramio.com/photos/medium/55959532.jpg

Ăn uống no nê, phải tầm 6h30 - 7h tối, khi cái bụng được căng đầy, đoàn mới đi đổ xăng và xuất phát lên đường đi Luông, quãng đường còn 150km. Lúc này trời đã tối mù rồi, nên cả đoàn lại bám đuôi nhau đi cẩn thận đến Luông… Lại một ngày thứ 2 đi đèo buổi đêm…

tryw
19-07-2011, 18:34
11h, chúng tôi có mặt ở thành phố Luông Prabang, như vậy phải mất tổng cộng 4 tiếng để đi từ thị trấn Pho Khoun. Đến nơi, ai nấy đều vật vã rồi, nghỉ chân ngoài hàng rào, trước cửa một Mini Mart, mọi người lúc đấy nằm đổ ra đường cả. Tryw với Thiện xung phong đi tìm nhà nghỉ. Đầu tiên là đi tìm doom mà Lewis Garfield đã recommend cho. Đi lòng vòng một hồi , tìm sân vận động (vì cái nhà nghỉ gần đó), hỏi công an. Thiện và Tryw cuối cùng đã tìm được cái doom rồi. Gọi người quản lý ra, hỏi giá ở đây khá mềm nhưng phải ngủ chung, ok thôi. Đen đủi thay, vướng mắc ở chỗ đoàn thì đông có 7 người, lại phải ngủ tách ra, dễ lộn xộn. Tryw vs Thiện không vì thế mà nản chí, đi tìm nhà nghỉ khác.

Phải nói thêm là khu Luông Prabang buổi đêm này an ninh cực kỳ tốt luôn, bởi trong lúc Tryw và Thiện đi hỏi đường thì có những anh bảo vệ, cầm đèn pin đi xe đạp trực. Trong lúc đi tìm cái doom trên thì cũng có một anh khác trực đêm khu phố nhảy ra hỏi han rất lịch sự.

Tìm những nhà nghỉ khác, khu nhà nghỉ Lewis bảo là ở ven sông. Tryw với Thiện đi trên đường cố gắng bắt chuyện những khách du lịch người nước ngoài đang đi dạo đêm. Hỏi được mấy nhà nghỉ nhưng đắt quá. Đi lòng vòng 1 hồi, bắt gặp được 3 thanh niên nam và 2 thanh niên nữ đang nói chuyện cạnh bốt điện thoại. Tryw nhảy xuống hỏi 1 người, trong lúc đấy thì nghe loáng thoáng cũng biết được hội này mới quen nhau ở đây, cũng đang nói chuyện về giá phòng, nhà nghỉ các thứ, bla bla… Xong tên này nhiệt tình dẫn luôn tới chỗ hắn và bạn hắn ở, 2 em kia (khá xinh) và anh trai còn lại cũng ở chỗ khác bảo giá rẻ lắm. OK, quất luôn. Hắn dẫn 2 đứa bọn tớ đến đúng cái ngõ xung quanh toàn nhà như villa 2 thằng trước đấy thử hỏi 1 nhà nhưng giá chat quá. Lần này là 1 nhà khác đi vào sâu hơn đẹp cũng chẳng kém villa là mấy với giá 80.000 hay 100.000 LAK/2 phòng gì đấy Tryw không nhớ rõ lắm. Nhưng sau phải thuê 3 phòng vì quy định là không được ở 4 người .Giá 3 phòng là 130.000 LAK/3 phòng. Lúc hỏi giá, 2 thằng đã phải mắt tròn mắt dẹt sao mà giá rẻ thế. Lại còn phục vụ chuối và café miễn phí nữa chứ. Tên nhà nghỉ là Othisit nhé (có mấy con ngõ đi thẳng ra sông, ngõ này bên ngoài cạnh 1 cửa hàng mini mart nhỏ do người Việt mở) ở trên đường đối diện chợ đêm. Ace sau này có dịp thì nên vào nhà nghỉ này. Rất tiếc là ở đây họ không có cardvisit nên thông tin cung cấp cho anh em hơi hạn hẹp.

Hai thằng lúc đấy cảm ơn rối rít tên Tây kia rồi xin phép đi gọi mọi người về nghỉ. Lúc đấy hắn còn rủ lên trên nhà uống bia nữa chứ, nhiệt tình quá khà khà. Tiếc là không kịp xin contact 2 em Tây xinh xinh kia, sau này bị vuột mất thì đã quá muộn rồi. Quay lại điểm tập kết thì thấy mấy đứa dựng xe xung quanh ngủ hết từ lúc nào không biết. Đêm nay quả là một đêm khủng khiếp.

https://static.panoramio.com/photos/medium/55959756.jpg

https://static.panoramio.com/photos/medium/55959846.jpg

Gọi cả lũ dậy về nhà nghỉ tắm rửa, rồi bàn bạc cho ngày tiếp theo. Kết thúc ngày thứ 3 - 2 giờ đêm – Ngày đi kinh khủng nhất của cả chuyến đi.

tryw
21-07-2011, 11:38
Ngày hôm nay thì chúng tôi ngủ dậy muộn hơn so với những ngày khác, tận 9h - 9h30 chúng tớ mới ngủ dậy do hành trình của ngày hôm qua quá khủng khiếp + việc 2h đêm mới đi ngủ. Lịch trình của ngày hôm nay bao gồm: Wat Xieng Thong (không biết đúng ko, ngôi chùa ngay bên cạnh bờ sông ấy) – Thác Kouang Si và ngắm hoàng hôn trên đỉnh Phousi – cuối cùng là đi thăm Chủ Tịch tỉnh Luông Prabang.

Lân la hỏi chuyện cậu bé chủ nhà (cậu này có 20 tuổi thôi) và mấy người giúp việc ở đây, Tryw được biết kha khá nhiều thông tin về văn hóa Lào: về câu chuyện của sư khất thực, những ngôi chùa nổi tiếng và ai cũng có thể vào chùa một thời gian, rồi đi khất thực để bày tỏ lòng kính viếng với cha mẹ. Như cu cậu chủ nhà kể, cu cậu vào chùa 2 tháng rồi đi khất thực sau khi mẹ cậu mất (Mẹ cậu mất 2 năm trước, bà là người Lào, cha cậu là người Việt Nam, chỉ đến khi mẹ cậu mất cậu mới có cơ hội được nhìn thấy cha mình). Qua cách nói chuyện của cậu, Tryw thấy đâu đó trong người Lào có những nét rất đơn sơ, giản dị và bình lặng. Ngôi nhà cũng như chủ nhân của nó vậy, Tryw có cảm giác như đang ở trong ngôi nhà của mình, có thể tự do thoải mái pha trà, pha café hay làm miếng chuối, xin nước lạnh, cục đá, chạy lên chạy xuống như ở nhà mình. Còn những người khác trong nhà: em gái cậu, bà giúp việc. Mấy người này không biết tiếng Anh, thi thoảng chúng tôi hỏi vài thứ về địa điểm ăn uống hay shopping thì 2 người này lại chạy đi hỏi cậu kia. Việc bất đồng ngôn ngữ đôi khi lại làm khổ nhau đến thế là cùng.

https://static.panoramio.com/photos/medium/56047582.jpg

https://static.panoramio.com/photos/medium/56047616.jpg

https://static.panoramio.com/photos/medium/56047636.jpg

Bà giúp việc giới thiệu chúng tôi đi ăn sáng tại những quán ven sông. Chúng tôi quyết định chọn quán năm ngay đối diện đầu con ngõ chúng tôi ở. Nhìn theo men sông có rất nhiều quán ăn như thế này. Ưu điểm của những quán ăn ven sông là view đẹp, nhưng ngược lại giá cả thì hơi chat (Thật tình Tryw cũng không thể trách bà giúp việc được bởi lúc nãy chỉ hỏi bà ý có thể ăn sáng được ở đâu, chứ không hỏi chỗ nào ăn rẻ :<). Những món ăn ở đây thì có các loại cơm rang, miến mỳ và các loại đồ uống.

https://static.panoramio.com/photos/medium/56047660.jpg

Cơm rang ở đây thì họ làm theo kiểu ướt ướt chứ không rang khô như ở nhà mình. Hình như còn cho rất nhiều mỳ chính nữa. Tryw thường rất nhạy cảm với những món ăn nhiều mỳ chính, ăn xong những món thế này thì cả ngày cảm giác mệt mỏi.

https://static.panoramio.com/photos/medium/56047691.jpg

… và món ăn khá lạ của người Lào ăn với cơm. Tổng chi phí ăn uống là 230.000 LAK/7 người.

https://static.panoramio.com/photos/medium/56047714.jpg

Ở Lào hay có những dịch vụ đi liền với nhau như kiểu thuê tuk tuk có thể liên hệ trực tiếp tại quán ăn hay nhà nghỉ. Tại đây thì chúng tôi được bà chủ quán gạ thuê tuk tuk để đi đến thác vì theo lời bả, đi đến thác cách trung tâm chỉ có 30km nhưng đường rất gồ ghề. Bà này cứ gạ An béo thuê tuk tuk, An béo cũng xuôi xuôi rồi vì nghĩ hôm trước đi bệt quá. Song, Tryw thì không, nhất quyết không thuê tuk tuk vì thầm nghĩ Luông nó phát triển hơn Phonsavan nhiều làm gì có chuyện đường xấu đến nỗi xe máy ko đi được. Tuk tuk đi được xe máy chả đi được quá đi chứ. Sau này phải cảm ơn vì quyết định sáng suốt không đi tuk tuk vì đi đường đến thác cực kỳ đẹp luôn.

Ăn uống xong. Chúng tôi quyết định đi thăm chùa Wat Xieng Thong, ngôi chùa được coi là lớn nhất và đẹp nhất nước Lào. Chùa này được xây dựng năm 1560, trước đây là ngôi chùa hoàng gia cho đến năm 1975. Sau này, các kho chứa kinh Tam Tạng (Tripitaka library) và Tháp Trống (Drum Tower) mới được thêm vào lần lượt các năm 1828 và 1961. Phía bên phải của chùa đi từ cổng dọc sông đi lên, các bạn có thể thấy rất nhiều tháp (Stupa) nhỏ… Kiến trúc của chùa này có thể coi là cổ điển bậc nhất của kiến trúc chùa chiền tại Luông Prabang. Vé vào chùa là 20.000 LAK/người nhé.

https://static.panoramio.com/photos/medium/56047747.jpg


Có thể thấy chùa ở Lào trông vẻ ngoài rất hoàng tráng, nhưng Tryw vẫn không thấy cảm giác tôn nghiêm như chùa ở Việt Nam.

tryw
21-07-2011, 12:18
Đến đây, chúng tôi bắt gặp được các sư đang lau lại những chiếc cột được sơn son, thếp vàng.

https://static.panoramio.com/photos/medium/56047772.jpg

Chuyện về tông phái, kiến trúc của Phật giáo nơi đây quả thực có rất nhiều điều để nói. Tryw còn phải nghiên cứu nhiều mới có thể nắm qua được về nguồn gốc lịch sử và sự phát triển của phật giáo tại đất nước triệu voi này.

https://static.panoramio.com/photos/medium/56047739.jpg

https://static.panoramio.com/photos/medium/56047703.jpg

https://static.panoramio.com/photos/medium/56047820.jpg

Đi thẳng vào trong khuôn viên chùa vẫn có một cổng lối đi dẫn ra ngõ khu dân cư.

Tryw gọi đất nước Lào là đất nước của chuối, lúc đi trên đèo Lào người ta trồng rất nhiều chuối bên đường, đến nhà nghỉ còn cho ăn chuối miễn phí (chuối Lào rất ngon nhé), đi thăm chùa thì lại thấy những cây chuối cảnh...

Trong chùa...

https://static.panoramio.com/photos/medium/56047788.jpg

Ngoài ngõ...

https://static.panoramio.com/photos/medium/56048683.jpg

tryw
21-07-2011, 12:22
Quay trở ra, gặp mấy bạn tây, nhờ mấy bạn này chụp cho cả đoàn 1 kiểu trước điện chính.

https://static.panoramio.com/photos/medium/56047826.jpg

Ra khỏi chùa, Tryw thì lang thang men ra ngoài phát hiện ra mấy anh lái tuk tuk đang chơi bi sắt. Mấy đứa kia thì mua kem ăn (5000LAK/ốc quế). Sau quay lại hỏi thì hóa ra chú bán kem này là người Hải Dương nhé. Chú này sang đây ở 3,4 năm gì đấy. Bán kem chơi, còn đâu là phụ vợ bán hàng ở chợ Phousi. Chú này rất thân thiện nhé, chú còn đổi cho mấy đứa kia tiền kip với giá ưu đãi là 2500VND/1000LAK. Do chú không có nhiều tiền LAK nên mấy đứa chỉ đổi được có 40.000 LAK thôi. Chú còn recommend mấy đứa ăn ở chợ Phousi thì rẻ, dân Lào hay ăn ở đây. Sau này, chúng tôi không có dịp được tới đây, nếu các bạn lần sau đi có thể ăn ở đây.

Mấy đứa còn chụp hình kỉ niệm với chú. Chú thì rất xì tin <3

https://static.panoramio.com/photos/medium/56047920.jpg

Thiện Nakhon cũng thích đi bán kem rồi :]]

https://static.panoramio.com/photos/medium/56047884.jpg

An béo và Hoa béo thì bắt chuyện được với một chị Hướng dẫn viên người Lào (bà này chức vụ chính là Manager thì phải) của công ty du lịch Asia Discovery ở Vientiane. Chị này nói tiếng Anh khá tốt + cực thân thiện nên chúng tôi không khó có được những thông đáng lưu ý về các địa điểm du lịch + món souvenir đáng mua tại Lào. “Phỏng vấn” xong, chúng tôi không quên xin card visit và chụp ảnh lưu niệm. Trước khi đi, chị này không quên dặn chúng tôi phải đội mũ bảo hiểm ở những thành phố lớn, nhất là Vientiane. Mấy thằng cứ nghĩ Luông Prabang là thành phố nhỏ nên đi không đội mũ bảo hiểm, nhưng chúng tôi đã nhầm to. Chuyện này Tryw xin kể ở câu chuyện đằng sau. Cám ơn chị, chúng tôi lại lên đường tiếp tục hành trình của mình. Rất tiếc hôm nay không thằng nào mang cờ, không thì cũng có cái gọi là tự hào – chúng tôi là người Việt Nam!

https://static.panoramio.com/photos/medium/56047986.jpg

Điểm đến tiếp theo: Thác Kouang Si. Giá vé gửi xe: 2000LAK/xe. Giá vé vào thác: 20.000 LAK/người. Trước khi vào thác các bạn xác định là có bơi và đu dây nhé, vì ở đây nhiều tây, nhiều em mặc bikini, nhìn đã mắt lắm. Thật sự ban đầu cũng dự định là sẽ bơi đâu nhưng sau này thấy thích quá vẫn phải nhảy xuống nước. May thay, lúc chưa vào cổng, trong bãi gửi xe, đi xem mấy bộ quần áo Lào, gặp em gái bán hàng người Lào xinh xắn bán hàng, thấy đáng yêu quá nên thằng nào cũng làm 1 bộ quần áo Lào. Em này nói tiếng Anh cũng kha khá, ăn nói nhỏ nhẹ, có duyên phết. Tryw thì giả vờ chê cái áo, bảo tại em ấy xinh quá nên mới mua thêm áo, nên em ấy giảm giá cho chút ít. Mua xong, thằng nào cũng mặc luôn, xong còn xin chụp ảnh với em ấy nữa chứ. Khổ thân, em ấy ban đầu còn không cho chụp cơ, nhưng thấy mấy anh người Việt nhiệt tình với mua nhiều quần áo quá nên mới cho chụp đấy.

https://static.panoramio.com/photos/medium/56048133.jpg

Chụp ảnh còn e thẹn thế kia cơ mà. Bên ngoài trông em ấy xinh hơn trong ảnh nhiều.

Mấy thằng tự sướng với nhau.

https://static.panoramio.com/photos/medium/56048275.jpg

https://static.panoramio.com/photos/medium/56048395.jpg

tryw
21-07-2011, 12:26
Qua cổng thác Kuoang Si, mấy đứa phát hiện ra trong này có nuôi gấu. Biển hiệu, cờ quạt PR việc bảo vệ gấu cũng được trưng bày khá nhiều ở đây.

https://static.panoramio.com/photos/medium/56047848.jpg

https://static.panoramio.com/photos/medium/56047929.jpg

https://static.panoramio.com/photos/medium/56047988.jpg

https://static.panoramio.com/photos/medium/56048075.jpg

Đường lên thác cũng rất hoang dã nhé, thế mới thấy các bạn Lào làm du lịch hay thật đấy. Trên này có 3-4 levels gì đấy Tryw không nhớ rõ lắm nhưng chỉ có 3 level đầu là tắm được, còn tầng cao nhất (level cao nhất) là nơi thác chính nước chảy xiết không tắm được, chỉ để chụp ảnh thôi. Đi qua level thứ nhất thấy lác đác vài bóng người tắm, không hấp dẫn lắm, cứ nghĩ là nơi này ít người tắm.

https://static.panoramio.com/photos/medium/56048194.jpg

Nhưng chỉ đi đến thác thứ 2 (level 2)… Đây rồi! Các bóng dáng mặc bikini, đường cong rực rỡ đập vào mắt mấy thằng mà thèm nhỏ dãi. Đến 2 chị em nhà Hoa béo – Trang bông còn thèm nữa là. Đây cũng chính là nơi có game đu dây. Game hay nhất trong ngày hôm nay. Nhưng gượm đã, chúng tôi quyết định đi lên thăm hết thác chính trước rồi mới quay lại đây tắm sau.

Level 3 đây. Nước ở thác rất trong và xanh nhé (Xanh này chắc do CuSO4)

https://static.panoramio.com/photos/medium/56048414.jpg

tryw
21-07-2011, 12:31
Trên đường lên thác chính còn có cả cối nước. Cối này để làm cảnh thôi, dừng hoạt động rồi nhé.

https://static.panoramio.com/photos/medium/56047910.jpg

Thác chính đây rồi

https://static.panoramio.com/photos/medium/56048555.jpg

Làm vài kiểu tự sướng nào!

https://static.panoramio.com/photos/medium/56048675.jpg

https://static.panoramio.com/photos/medium/56048708.jpg

OK! Thăm hết thác chính rồi! Quay trở lại Level 2 nào! It's show time!!!!

https://static.panoramio.com/photos/medium/56047965.jpg

Quen dần với nhiệt độ nước đã! Nước ở đây lạnh lắm @@!

https://static.panoramio.com/photos/medium/56048040.jpg

Game đu dây!

https://static.panoramio.com/photos/medium/56048107.jpg

tryw
21-07-2011, 12:34
Bây giờ mới thấy may mắn khi mua quần áo lúc nãy, tắm xong đã có áo khô mặc rồi. Hehe. Chị em nhà Hoa béo, Trang bông thì cứ tiếc ngẩn tiếc ngơ, đứng trên bờ mà quay phim với chụp ảnh cho anh em nhé. Anh em thì tha hồ nô đùa, thi nhau chơi trò cảm giác mạnh. Chơi xong còn bơi lởn vởn ngắm mấy nàng tiên cá nữa chứ. Tuy nhiên, mấy em này có hoàng tử của mấy em ý rồi, nên bọn Tryw cũng chỉ dám ngắm nhìn và nuốt cái ỰC thôi :]] =]].

https://static.panoramio.com/photos/medium/56048164.jpg

Tắm được khoảng 30’, mấy anh em quyết định lên bờ trở về Luông Prabang sớm bởi chiều còn lên đỉnh Phousi ngắm hoàng hôn nữa. Con đường trở về cũng lắm chông gai. Lần này chúng tôi lại gặp cảnh sát Lào. Về đến thành phố, đoàn vẫn giữ tốc độ 50-60km/h. Bỗng đâu, một bóng công an bên trái lao ra tuýt còi, đi 1 đoạn lại thấy bên này đường cũng có 1 anh lao ra. Namriver và An đi trước phóng vụt qua. Tryw cũng theo phản xạ mà đá số, rồ ga té thẳng. Thái dối bảo có công an đuổi theo, tôi phóng thẳng rồi lách vào những con ngõ nhỏ mà mất hút. Còn xe công an kia vẫn đuổi theo xe của Nam vs An, Thiện thì đi sau cùng nên tôi cũng không biết. Đi lòng vòng 1 lúc, 2 thằng đi ngược chiều dọc sông để về nhà nghỉ. Đi được 1 đoạn, lại thấy 1 đội công an tuýt còi vì tội đi ngượ chiều. Tryw với Thái rẽ ngay con ngõ gần đó mà lần đường đi về qua những con đường nhỏ. Không dám đi ra phố chính vì sợ đội trước nhìn thấy. Một phen hú hồn! Về đến nhà nghỉ, đã thấy Thiện vs Nam về rồi. Hỏi ra, thì Thiện đi cuối nên không bị hỏi thăm, Nam đi dầu bị đuổi theo nên dừng lại nhờ Trang bông gọi điện nhờ sự cứu giúp của chú Xaykhompheng, chủ tịch tỉnh Luông Prabang. Hóa ra lỗi của chúng tớ là: Không đội mũ bảo hiểm! Mỗi cặp có kiểu thoát hiểm khác nhau nhưng về đến nhà thằng nào, thằng đấy cũng cười sướng như được mùa: Vì may mắn thoát được công an Lào. => Tớ thì tớ bị công an Lào tuýt còi là tớ không dừng lại đâu, rút kinh nghiệm từ quả ăn bánh rán tại đồn công an của chị Hoẵng mà. Còn giả dụ nếu gặp phải công an Thái thì các bạn nên dừng lại nhé.
Về nhà nghỉ ngơi một lúc đến tầm 4h30-5h, chúng tôi lại tiếp tục lên núi Phousi để ngắm hoàng hôn. Đi lòng vòng chẳng biết đường lên núi đường nào, chọn đúng cái đường thổ dân, ngoắn nghèo xấu nhất để đi chứ. Ban đầu cứ tưởng đường của dân, không phải trả tiền, ai dè đi gần lên đến nơi gặp ngay quả trạm bán vé đặt ở lối bên kia (đẹp hơn). Giá vé là 20.000 LAK/người. Tryw đọc sách bảo vào chùa trên núi thì ko mất tiền, nhưng không lên núi thì làm sao vào chùa được :<.

Đường lên chùa

https://static.panoramio.com/photos/medium/56048337.jpg

https://static.panoramio.com/photos/medium/56048268.jpg

Song song với đường lên chùa có rất nhiều tượng phật.

https://static.panoramio.com/photos/medium/56048418.jpg

https://static.panoramio.com/photos/medium/56048526.jpg

Trong chùa…

https://static.panoramio.com/photos/medium/56048630.jpg

Những bậc thang liên tiếp nằm giữa một rừng cây đại cổ thụ đưa chúng tôi lên tận chân That Chomsi - một đền tháp nằm cheo leo trên đỉnh núi. Tháp (stupa) được xây dựng năm 1804 và được khôi phục lại vào 1914.

https://static.panoramio.com/photos/medium/56047948.jpg

tryw
21-07-2011, 12:38
Từ trên này chúng tôi có thể nhìn thấy toàn cảnh Luông Prabang thật bình yên với bốn bề là màu xanh của núi vây quanh, màu đỏ của những mái nhà, xa xathấp thoáng màu vàng lóng lánh đền chùa và bên cạnh là dòng sông Mekong đang uốn mình về phía cuối chân trời.

Nơi đây là chốn tụ tập của rất đông khách du lịch đến Luông Prabang. Trong lúc đám bạn đang vào làm lễ trong chùa, Tryw tìm lấy cho mình một chỗ, ngồi giữa những người bạn không quen, chỉ là những người có chung một niềm đam mê du lịch, bắt chuyện… Mấy anh chàng này rủ mình làm vài pô ảnh rồi cùng nhau tán thưởng trước vẻ đẹp tuyệt diệu của thiên nhiên.

https://static.panoramio.com/photos/medium/56048005.jpg

https://static.panoramio.com/photos/medium/56048161.jpg

https://static.panoramio.com/photos/medium/56048089.jpg

Hoàng hôn bên Lào muộn hơn bên mình, phải 6h30 mặt trời mới lặn hết. Quay lại với đám bạn giờ đang ngồi ở một vị trí cao hơn. Mấy thằng tranh thủ lấy máy, lưu giữ lại những khoảng khắc khó phai này.

https://static.panoramio.com/photos/medium/56048257.jpg

Chia tay đỉnh núi Phu Si, mọi người quay trở lại với con đường dưới chân núi, giờ này đã là chợ đêm. Dạo vài vòng mua quà cho lũ bạn ở nhà, chúng tôi mua được lỉnh kỉnh thứ đồ đứa thì quần áo, đứa thì voi gỗ, rồi bạc (bạc ở đây toàn bạc giả nhé!), khăn khố đủ kiểu.

https://static.panoramio.com/photos/medium/56048325.jpg

Lúc này đã là 10h30 rồi, ai nấy đều mệt nhoài (dù trước đấy mỗi người đã làm 1 cốc sinh tố ngon, bổ rẻ 4.000 LAK/cốc), giờ đi ăn tối thôi. Ở đây có buffe cơm bình dân rất rẻ và ngon nhé, chỉ 10.000 LAK/đĩa chọn thoải mái. Các món ăn thì bao gồm cơm rang, các loại rau củ quả chiên, xào. Muôn ăn thịt thì các bạn có thể lựa chọn thịt gà, cá, lợn xiên với giá chỉ 10.000 LAK/xiên. Vậy là chỉ với tổng chi phí 20.000 LAK, mỗi người đã có 1 bữa cơm no nê. Những quán buffe này có vài quán dọc phố nhưng ngay đầu phố có 1 con ngõ rẽ ngang vào toàn hàng ăn, các bạn nên chọn chỗ này vì tớ thấy rất nhiều các bạn Tây ăn ở đây (Chính ra Tryw thấy các bạn Tây trẻ đi du lịch, tiêu xài rất tiết kiệm nhé, chứ không chọn mấy quán bên sông sang trọng – đắt tiền như bọn mình đâu, ăn cơm buffe thì múc tối đa và ăn bằng sạch thì thôi. Khoản này thì mình phải học tập họ).

Những hàng ăn dọc ngõ…

https://static.panoramio.com/photos/medium/56048607.jpg

Đĩa cơm buffet tự chọn

https://static.panoramio.com/photos/medium/56048487.jpg

Bia Lào thì 10.000 LAK/chai nhỏ (nên mua ở siêu thị rồi vào đây ăn thì được chai to). Thịt xiên, mỗi xiên 10.000 LAK.

tryw
21-07-2011, 12:39
Ăn uống xong thì lúc này cũng đã 11h, chúng tôi nhận được thông tin từ bạn Trang bông là chú Phương ( Khampheng Xayxompheng – con rể đồng chí Khăm-tày Xi-phăn-đon, vợ là thứ trưởng bộ tài chính của Lào). Lào chỉ có 13 tỉnh ủy tất cả và Luông Prabang là một trong 2 tỉnh lớn nhất rồi nên chúng toi cảm thấy rất vinh dự khi được chú và cấp dưới lái 2 con Lexus đến tận nơi đón ở chợ đêm, đứa nào đứa nấy cũng rú ầm lên vì sướng. Lần đầu đi xe chính phủ lại biển toàn tứ quý 9999 vs 8989 lại chẳng sướng. Nhà chú nằm ngay cạnh tượng đài lịch sử vua Lào, nhà này là do chính phủ Lào cấp cho nên cực kỳ rộng rãi và uy nghi. Vào nhà thì chỉ có hoa hết cả mắt: Nào là trống đồng, cốc bạc, cả một khối gỗ thế to đùng được chạm trổ hình rồng hay sân tennis rộng rãi chú dành cho nhân viên chơi.

https://static.panoramio.com/photos/original/56048003.jpg

Mấy chú cháu làm vài ly rượu rồi ngồi nói chuyện, xem bói. Cách chú kể chuyện tuy giản dị nhưng dí dỏm, hài hước, mấy đứa lúc nào cũng miệng cười toe toét. Trước khi đưa cả đoàn về nhà nghỉ, chú còn chở chúng tôi tạt qua trang trại vườn thú của chú, dặn sáng hôm sau qua chơi… Ngày thứ 4 kết thúc!


http://www.youtube.com/watch?v=oCxkqFc3Caw

thangque
21-07-2011, 15:59
Nể mấy bác này quá. Ngồi làm việc mà đọc cái này nãy giờ :))

tonytrinh N Hợp
21-07-2011, 17:44
Chào các bạn. Mình thấy nói cảnh sát LÀO rất hay phạt những người đi xe máy ở Việt nam sang! Không biết có phải không???
vừa qua thấy các bạn cũng có đụng với họ nhưng các bạn có người nhà làm lớn nên OKE. Các bạn có kinh nghệm gì cho bọn mình biết với nhé !

tryw
21-07-2011, 23:04
Chào các bạn. Mình thấy nói cảnh sát LÀO rất hay phạt những người đi xe máy ở Việt nam sang! Không biết có phải không???
vừa qua thấy các bạn cũng có đụng với họ nhưng các bạn có người nhà làm lớn nên OKE. Các bạn có kinh nghệm gì cho bọn mình biết với nhé !

CA sát Lào hay phạt hay không cũng chỉ là tuơng đối thôi bạn ạ, không thể so sánh người Lào bị phạt bao nhiều vs người Việt bị phạt bao nhiêu. Rất may là trong cả chuyến đi lần này thì bọn tớ gặp đúng 2 lần công an ở Lào thôi. Nhưng cả 2 lần thì đều có quý nhân: Lần 1 thì ở ngay hôm sang cửa khẩu. Lần 2 là hôm vào thành phố như ở trên tớ kể. Có đúng duy nhất lần 2 là bọn tớ nhờ được chú Khompheng thôi. Kể ra nếu mình là dân du lịch sang mà cứ đi đúng luật, giấy tờ đầy đủ thì chẳng bao giờ bị bắt cả. Tuy nhiên, có thể các bạn đi đúng luật vì luật giao thông các nước same same nhau, họ có thể bắt bẻ các bạn ở khoản giấy tờ vì có thể mình đủ rồi nhưng họ vẫn bảo là chưa đủ, lúc đấy thì hỏi ai??? Thế nên, nếu tớ bị tuýt còi thì tớ cứ chạy :D.

P/S: Lần thứ 2 bọn tớ bị tuýt còi là do không đội mũ bảo hiểm nhé (dù CA Lào hôm đấy nói mỗi lỗi ko đội mũ thôi nhưng hôm đấy thú thật tớ cũng đi quá tốc độ trong thành phố: 50-60km/h)

tryw
23-07-2011, 08:57
Buổi sáng Tryw vẫn nằm ngủ khò còn các bạn đi xem sư khất thực nên vẫn muốn up chút ảnh lên gọi là có thông tin cho mọi người. Sư khất thực ở đây không lấy của cải, không lấy tiền… như sư dởm trong Sài Gòn đâu nhé. Chỉ được lấy đồ ăn thôi. Nghe đâu bảo rằng là sư khất thực lấy đồ ăn chia làm 3 phần: phần cho người đi khất thực – chính là các sư (rất ít, chỉ đủ để chống đói), phần dành cho các con vật ở cùng sư (chó, mèo) và phần chính là phần cho những người dân nghèo,trẻ em cơ nhỡ thì phải. Thật tình là trong lúc đi Tryw dường như cũng không quan tâm nhiều lắm đến phong tục, tập quán cũng như chùa chiền 3 nước đi quan (cùng lắm chỉ đọc những thông tin trong sách nói thôi) còn đâu thì vẫn thích nghiên cứu chỗ ăn, chỗ chơi. Về nhà xem lại ảnh mới thấy thích, tự phát sinh nhu cầu tìm hiểu thêm về Phật Giáo. Lúc này mới thấy kiến thức của mình còn nông cạn. Đúng là đi một ngày đàng học một sang khôn.

Sư khất thực có giờ có giấc đàng hoàng, không phải lúc nào cũng “khất” nhé. Sư ở đây dậy từ 4h30-5h sáng để đi rồi.

Sức mạnh của đám đông

https://static.panoramio.com/photos/medium/56140693.jpg

Dọc phố dân quỳ sẵn đề chờ các nhà sư đi qua.

https://static.panoramio.com/photos/medium/56140721.jpg

tryw
23-07-2011, 08:59
Ở đây cũng có dịch vụ bán cơm khất thực nhé.

https://static.panoramio.com/photos/medium/56140850.jpg


https://static.panoramio.com/photos/medium/56140859.jpg

Xem sư khất thực xong, các bạn trở về, đánh thức lũ còn lại (trong đó có Tryw) để đi thăm vườn thú của chú Khompheng. Đoạn này mình xin phép bỏ qua…

tryw
23-07-2011, 09:04
… Đi thăm vườn thú xong, lúc này đã là 10h-10h30, cả bọn lại đi thăm Cung điện Hoàng gia (Royal Palace). Giá vé 30.000 LAK/người, gửi xe free có vé :D. Giờ mở cửa 8.30-11.00 vào buổi sáng. Muốn nghe thuyết minh khi vào bảo tàng thì phải đóng thêm tiền (60.000LAK/ng thì phải). Vào đây vẫn được phép mặc quần ngắn nhé.Trong này bao gồm một tổ hợp gồm bảo tàng, phòng họp của hoàng gia, gallery rồi cả gara ô tô cổ của hoàng gia nữa. Đối diện lối vào đi thẳng vào trong là bảo tàng, vào đây phải gửi đồ, bỏ giầy dép ra gửi tại khu gửi đồ rồi mới được đi vào. Ở đây cũng No Camera, Mobile luôn. Dù dắt trong người iphone4 đi mượn để quay phim chụp ảnh nhưng Tryw vẫn tôn trọng họ không chụp ảnh, nên không có ảnh cho các bạn chiêm ngưỡng.

https://static.panoramio.com/photos/medium/56140878.jpg

Nhìn từ Museum ra ngoài

https://static.panoramio.com/photos/medium/56140900.jpg

Khẩu súng thần công đặt 2 bên cửa Museum

https://static.panoramio.com/photos/medium/56141301.jpg

Trong thư viện hoàng gia trưng bày rất nhiều đồ vật của hoàng thất: Từ bàn ghế, trang phục, trang sức… cho đến những quà tặng của các nước trên thế giới như Myanmar, Cambodia, Thái Lan, Nga, Tàu, Nepal, USA, Canada… cũng được bày trong này. Ông USA thì tặng bộ mô hình thám hiểm mặt trăng, ông Nga tặng tranh thêu (thì phải), anh Nhật thì tặng bộ bình bằng sứ phải nói là siêu đẹp, nhìn men họ làm thôi mà người thường như Tryw cũng có thể thấy nét đặc biệt trong đấy. Việt Nam mình cũng tặng Hoàng gia Lào bộ ấm chén, bát đũa (từ thời Lý thì phải). Thằng Tàu thì nó cũng tặng sứ thì phải (Tryw không nhớ rõ lắm) xong nó cho quả cờ khá to bên cạnh để phô. Điều đặc biệt những thứ này trong bảo tàng không được xếp theo khu vực các nước hay thời gian tặng đâu nhé. Họ xếp theo quà của nước tư bản 1 bên, quà của các nước xã hội chủ nghĩa 1 bên >”<.

Trong này cũng có thứ rất đặc biệt mà Tryw quan sát được, đó là những bộ trống đồng. Đặc biệt là tại tối qua sang nhà chú Khampheng thấy 2 chiếc trống đồng dựng 2 bên bàn, cứ nghĩ Việt Nam tặng. Ai ngờ, hôm nay đi bảo tàng thấy 1 loạt trống giống hệt, đích thị là trống đồng Đông Sơn. Cứ nghĩ văn hóa Đông Sơn chỉ có ở Việt Nam, ai ngờ lan tận sang Lào. Mặc dù lúc đọc về lịch sử của Plain of Jars có đề cập đến Đông Sơn – tiếng Anh ghi là Dongson, Tryw đã hơi nghi nghi rồi nghĩ không phải văn hóa Đông Sơn nhà mình, ai dè… Hôm nào lại nhờ bác Chitto tổng hợp cho kiến thức về văn hóa Đông Sơn mới được.

tryw
23-07-2011, 09:06
Mấy thằng cưỡi ngựa xem hoa xong sớm thì quay lại chỗ gửi đồ chờ chị em. Trước cửa phòng gửi đồ có một giá sách toàn Lonely Planet và các sách du lịch về Lào. Máu thèm sách lại nổi lên, lấy mấy cuốn lôi ra đọc thôi, giá thì toàn tính bằng đô, không thằng nào dám mua. Phát hiện ra được quyển song ngữ Anh – Lào. Mấy thằng lại lôi ra copy lại bằng iphone. Chụp lại mấy trang cần thiết để đề phòng khi tán gái Lào.

https://static.panoramio.com/photos/medium/56140916.jpg

Tập hợp đầy đủ, cả đoàn lại quay lại Haw Pha Bang (chẳng biết gọi tên thân mật là gì, chỉ thấy trong sách viết thế). Đây là nơi duy nhất trong cung điện hoàng gia mà bọn tryw được chụp ảnh >”<. Trong này có chứa 2 cái tháp. Xung quanh đều được dát và trạm trổ hình ảnh của văn hóa Phật giáo Nam truyền rất tinh vi. Câu chuyện đằng sau những hình ảnh này và tháp thì Tryw hoàn toàn không biết, post ảnh lên cho các bạn chiêm ngưỡng.

https://v3.cache2.c.bigcache.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/56140945.jpg?redirect_counter=1

https://static.panoramio.com/photos/medium/56140981.jpg

https://static.panoramio.com/photos/medium/56141022.jpg

tryw
23-07-2011, 09:08
Quay lại đằng sau thư viện là khu gara ô tô và Buhhda Floating Gallery (theo chỉ dẫn thì nó chỉ ghi Buhhda Floating, cứ nghĩ là nơi luyện tập thiền của các sư, ai dè đến nơi ra cái Gallery). Vớ được cái ảnh Namriver chẳng may chụp vì chưa đọc nội quy của khu này.

https://static.panoramio.com/photos/medium/56141074.jpg

https://static.panoramio.com/photos/medium/56141045.jpg

Một góc khác của khu Palace Grounds, Conference Hall, phía trước là tượng Sisavang Vong – người đã cho xây cung điện vào năm 1904, khi mà Lào vẫn dưới thời của thực dân Pháp.

https://static.panoramio.com/photos/medium/56141107.jpg

Thăm xong Royal Palace thì đã 11h trưa rồi, cả đoàn đi ăn, quay lại nhà nghỉ thu dọn đồ đạc rồi đi kiểm tra lại xe + thay dầu rồi lên đường tiến về Vangvieng.

tryw
23-07-2011, 09:12
Đường về Vangvieng đáng ra không có việc gì kể bởi chỉ việc quay lại thị trấn Pho Khoun rồi đi thẳng về thôi. Song, hôm nay đúng là ngày đen đủi của Namriver – Trang bông khi cu cậu đi cuối xe lại bị xì hơi. Lúc này liên lạc cho An béo trưởng đoàn không được. Xe của Tryw – Thái dối thì đi thứ 2, mãi lúc sau mới liên lạc được thì đã cách phải 10-15km (chỉ còn khoảng 20km là đến Pho Khoun). Lúc này chỉ biết bơm tạm xe rồi đi cùng với xe của Thiện – Hoa đến chỗ Tryw – Thái dối để cùng nhau sửa vì lúc này cũng 4h rồi chứ chẳng sớm gì, 2 thằng thợ giỏi nhất lại đi trước chứ :”). Trong lúc chờ chúng nó, nhàn cư vi bất thiện, Thái dối lấy miếng thịt quay ăn còn thừa từ hôm qua ăn cơm buffet ra nướng. Đoạn này Tryw quay lại clip xem chỉ có bò ra cười. Hôm nào up cả loạt lên youtube rồi sẽ hầu anh em.


http://www.youtube.com/watch?v=3iJW33l95pk

Khi xiên thịt chỉ còn đống xương thì cũng là lúc 2 xe kia đến :]]. Tháo bánh ra thay xăm luôn cho nhanh vì mang tận 4 bộ xăm và chỉ có 3 miếng vá nên Tryw vs Namriver phối hợp: người tháo trục, người móc lốp đến là chuyên nghiệp. Phải thầm cảm ơn anh Hải – sư phụ móc lốp trong 2 ngày đã thạo rồi. Thái dối lúc này đã no nê, hết việc lấy cái xăm thủng kia ra vá :]] (về sau hết chuyến cũng vứt đi).

https://static.panoramio.com/photos/medium/56141121.jpg


http://www.youtube.com/watch?v=9ecyCCY6TT8

Vá xăm xong, 3 xe lại tiếp tục tiến về Pho Khoun, tập hợp lại đội ngũ lúc 5h30. Nghỉ ngơi, đổ xăng rồi tiến về Vangvieng (Quên mất không nhắc các bạn ở trên, tại Pho Khoun chỉ có duy nhất 1 cây xăng, đó là cây xăng năm ở hướng đi Vangvieng, cách khu chợ ngã 3 khoảng 1km nhé).

Khi cách Vangvieng còn khoảng 30km nữa thôi thì xe của Thiện bắt đầu tái phát chấn thương từ hôm thứ 2, xe đi thì cứ đi, còn mặt nạ bay sang một bên :]] =]]. Khổ nhất là giữa đường lại không có cuộn băng dính để dán vào. Ngày hôm nay lại tiếp tục là ngày thứ 3 bọn tớ lại đóng đèo đêm. Về đến Vangvieng lúc 8h30-9h00, Tryw và Thái lại đi tìm nhà nghỉ (trong hành trình này thì Tryw hoặc Thiện là người đi tìm hầu hết nhà nghỉ cho đoàn vì được cái may mắn toàn tìm được nhà nghỉ rẻ đẹp).

tryw
23-07-2011, 09:15
Lần này, cả bọn nghỉ tại nhà nghỉ Somphathai (gọi quen là Sớm Phá Thai) 150.000 LAK/2 phòng, ngay khu ngã 3 chợ - sông. Đường này nằm đằng sau đường chính về Vientiane nhé, đường chính thì 2 bên đường có đủ thể loại bar, từ những bar trầm cho đến những bar sôi động. Hôm đấy có Q-Bar bật nhạc sôi động nhất phố, các em tây ở đây toàn đi chân đất nhảy. thích ơi là thích. Phía sau đường chính Tryw gọi tạm là khu chợ, khu này chỉ có agent tourism và restaurant thôi . Phòng nghỉ ở đây khá rộng rãi, thoải mái, có wifi, có cả gara để ô tô. Nhà này còn kiêm luôn mở 2 cửa hàng: bán thuốc và bán snack các loại. Bạn nào mà cần contact nhà nghỉ thì có thể liên hệ Tryw, tại tryw vẫn kẹp card visit vào quyển Lonely Planet Laos, giờ đang viết ngại lấy ra lắm.

https://static.panoramio.com/photos/medium/56141206.jpg

https://static.panoramio.com/photos/medium/56141156.jpg

Sắp xếp đồ đạc xong, cả bọn lại đi ăn ngay. Đi 1 vòng quanh khu restaurants không tìm được quán nào phù hợp thì quay về lại thấy ngay quán bên cạnh nhà nghỉ giá reasonable.

https://static.panoramio.com/photos/medium/56141259.jpg

P/S: Trong lúc Tryw và Thái đi tìm nhà nghỉ thì An + Thiện đi đặt tour cho ngày hôm sau. Tour cần phải đặt ngay từ hôm trước nếu muốn sáng hôm sau đi luôn, để agent nó còn có thời gian chuẩn bị. Giá tour tại Viengvang là 100.000 LAK/người bao gồm chèo thuyền Kayak, đi thăm 4 hang động, ăn trưa bao gồm 1 cơm rang + 2 Xiên thịt + bánh mỳ + chuối (đất nước của chuối mà). Đoạn đường đi Kayak gần về đến trung tâm, các bạn có thể nhảy lên các bar 2 bên sông chơi, rất nhiều cái hay (rất tiếc là đợt rồi bị hụt mấy bar này). Nếu không thích chèo Kayak, các bạn có thể có lựa chọn chơi 1 thuyền phao lớn (từ 6-8 người thì phải) cũng thú ra phết.
Ăn uống xong xuôi, tất cả lại về… Kết thúc ngày thứ 5

tryw
31-07-2011, 22:29
we will come back ,sao lau the...hihi,i am waitting for you:)

Mấy hôm em bận quá, xin phép nghỉ 1 tuần không viết, sang tuần viết tiếp hầu chuyện các ace :D

Đen
01-08-2011, 10:31
Chào các bạn. Mình thấy nói cảnh sát LÀO rất hay phạt những người đi xe máy ở Việt nam sang! Không biết có phải không???
vừa qua thấy các bạn cũng có đụng với họ nhưng các bạn có người nhà làm lớn nên OKE. Các bạn có kinh nghệm gì cho bọn mình biết với nhé !

Theo đúng luật thì bắt buộc phải làm thủ tục tạm xuất - tái nhập ở VN và ở nước ngoài là tạm nhập - tái xuất ( temporary import \ export ). Chứ gặp hải quan khó thì người ta hay soi mấy cái này làm luật mình liền (Cái này thì em bị một lần ở Tây Trang bị mấy chú không cho về nhà, vì tội không làm giấy tạm xuất lúc khi đi, nên phải tốn ít để các chú giả bộ nhắm mắt cho mình dẫn xe qua)

Thường khi nhập xe vào Cam\Lao anh em ít quan tâm nội dung cái giấy đó là gì, trước mắt thấy cho vào là mừng muốn dzọt lẹ để không thôi sợ mấy chú hải quan đổi ý ko cho vào. Đến lúc bị tuýt còi thì mới hay chuyện.

Ở SG như mình qua Lào thì gần nhất là cửa khẩu Bờ Y ở đây cũng chỉ làm cho cái giấy nhỏ tí xíu để mang xe qua, nhưng cũng chỉ chạy đến Attapu chứ không đi xa hơn nữa được. Điếc không sợ súng mà chạy vào Pakse thì có mà cạn túi với CA Lào, nếu hên thì có quý nhân độ như mấy bạn này thì khỏe re.

Nên ở SG mà muốn vào Lào bằng cửa chính thì chịu khó đi ngã Hoa Lư (Bình Phước) qua Cam trước, sau đó từ Cam qua Lào ở CK Strung Treng \ Voeung Kham, chổ này thì làm giấy tạm nhập - tái xuất đàng hoàng.

CK Lào (Vang Tao) \ Thái (Chong Mek) phía Lào thì hải quan ở đây cũng cấp giấy tạm nhập - tái xuất cho xe máy.

Anh em nào có dịp qua Lào ngã Bờ Y thì cố gắng hỏi thêm chi tiết cái giấy tạm nhập - tái xuất. Để anh em sau này có đi đỡ tốn tiền lót đường cho CA Lào.

tryw
03-08-2011, 00:41
Vangvien là một địa điểm tuyệt vời cho những ai ưa thích game mạo hiểm với đủ thể loại trò từ leo núi, kayaking đến đu dây ngang qua sông… Những ngày này, khi nghe tin Việt Nam đang phải hứng chịu cơn bão số 2 thì đất bạn Lào cũng chẳng khấm khá gì hơn. Mặc dù chúng tôi cứ tưởng thời tiết vùng núi của Lào là mưa chơi mấy hôm đầu vào buổi chiều tối thôi. Nào ngờ, đúng hôm cả đoàn quyết định chèo thuyền kayak thì trời Vangvien bắt đầu mưa. Mưa kiểu này phải nói là bão thì đúng hơn. Dậy từ lúc 7h,cả đoàn thấp thỏm lo âu, liệu không biết hôm nay có được chèo thuyền kayak không. Sát giờ khởi hành khoảng 30’, chúng tôi quyết định gọi điện cho bên agency, bên họ bảo vẫn đi được. Thật may thay, lúc này mưa cũng bắt đầu có dấu hiệu mưa ngớt đi. Không còn đắn đo nữa, cả đoàn quyết định đội mưa đi chèo thuyền kayak với bữa ăn sáng tạm bợ là chiếc bánh mì trứng ở quán ngay cạnh agency. Do trời mưa, lại chèo kayak nên item duy nhất để ghi lại hành trình ngày hôm nay là chiếc Iphone 4 đã được bọc kỹ càng (sau phải cảm ơn quyết đính sáng suốt này).

Tour ngày hôm nay có tất cả 11 người, 7 người trong đoàn và 4 bạn người nước ngoài. Bảy bạn Việt Nam này thì rất là máu đi kayak nên dù trời có mưa nhưng các bạn vẫn quyết định đi, còn 4 bạn người nước ngoài kia chắc thấy trời mưa bão, nước sông lên cao nên chỉ đi tour 4 hang và đi bar ven sông thôi =)). Chia tay 4 bạn tây, các bạn người Việt Nam háo hức chuẩn bị chèo kayak bằng những bài tập cơ bản do anh huấn luyện viên hướng dẫn. Theo chỉ thị của anh HLV, thằng nào nặng ngồi sau, các cặp được phân chia thứ tự sau – trước bao gồm Tryw vs Thái, HLV1 vs An, Thiện vs Nam, HLV2 vs Hoa + Trang.

Video trò chuyện trên tuk tuk trước khi chèo kayak:


http://www.youtube.com/watch?v=Kj5rJJgBTqY

Hướng dẫn trước khi tập kayak:


http://www.youtube.com/watch?v=rOBJHdxceD4

tryw
03-08-2011, 00:44
Tiếp thu được chẳng bao nhiêu, nhưng cảm giác lần đầu tiên xuống thuyền thật là tuyệt vời. Nước sông ngày hôm nay lại chảy xiết, thuyền càng thêm dập dềnh, sướng cứ phải gọi là tê người. Trước khi tấp vào bờ để đi thăm động, trong khi các cặp còn lại đã tấp vào bờ, Tryw với Thái thì đang đi giữa dòng, nước lại chảy xiết mà kỹ thuật vẫn còn non (+ việc Tryw mải quay phim, không chèo thuyền) nên 2 thằng bị trôi đi xa tít, may mà nhờ anh HLV2 đuổi theo kéo 2 thằng ngược dòng về bờ. Lúc này thì lại gặp 4 bạn Tây kia: chỉ nhớ tên mỗi động Voi và động Nước thôi. Động Voi thì trong động do sự bào mòn của nước có hình con Voi, trước động có xây tượng phật đang nằm, rồi cả tượng chim, cua, cá kể về câu chuyện ngụ ngôn của Lào, theo lời giải thích cuả anh HLV mình thấy rất lằng nhằng nên không kể. Tiếp đến là đi thăm 1 động khác rất lớn, phải đi sâu vào đến 1 km, phải đeo đèn đội đầu. Đi sâu vào tận cùng bên trong động có thể nhìn thấy những vân thạch, những ô đá dưới chân (mọi người có thể xem ảnh của hang Sơn Đo`ong nhà mình, có những vân dưới mặt đất khá giống). Động thứ 3 cũng chẳng có gì nổi bật khi đi vào chỉ khoảng 200m bên ngoài là một tượng phật khá lớn được xây nhân tạo.Động thứ 4 là động Nước, gọi động này là động Nước là bởi động này phải ngồi lên phao rồi kéo dây được nối vào tận bên trong động mới vào được.

Lúc ở Trung tâm Vangvien đã thấy trò này rồi nhưng không ngờ nó lại thú vị đến thế. Động này chúng tôi nói đùa nó là bí mất quốc gia của Lào, muốn enjoy thì chỉ có đi mới biết được chứ không thể chụp ảnh được vì chẳng thằng nào mang được/dám mang máy ảnh vào cái động ngập đầy nước thế này. Nước ở trong động là chảy ngược ra ngoài, ngay bên ngoài là một cái đập lớn và rất nhiều vịt bơi lại, vịt ở đây chẳng hiểu giống gì mà con nào con nấy đầu đỏ chót, nhìn chỉ muốn vặt mấy con về nướng thôi. Ăn trưa thì ăn ngay lán bên ngoài động Nước với 1 hộp cơm rang + 2 xiên thịt nướng + chuối tráng miệng (nước thì mỗi người 1 chai phát từ đầu).


http://www.youtube.com/watch?v=vHvFl_7fgFw

tryw
03-08-2011, 00:45
Trở lại với kayaking, lần này thì sự phân cặp có chút thay đổi, Tryw sang thuyền với anh HLV1 để tiện quay tư liệu, còn An đi với Thái. Phần còn lại của tour kayaking mới đáng để đi, anh HLV cảnh báo chúng tôi rằng phía trước nước sẽ cuộn mạnh hơn và nhiều đá ngầm. Băng qua những khúc sông quanh co, nước chảy xiết như thế này chẳng khác nào trên phim ảnh, cảm giác phấn khích lần đầu tiên chơi thể thao mạo hiểm pha lẫn chút lo sợ thật quá tuyệt vời. 2 thuyền Nam-Thiện vs Thái-An chơi trò thủy chiến trên sông, lao vào té nước nhau :]] =]], chặn thuyền nhau không cho đi. Mải chơi quá đến đoạn sông rẽ nhánh thuyền của 2 chàng trai An-Thái bị lật thuyền. Rất may nhờ có sự chuyên nghiệp của thuyền tớ, mà anh HLV1 là người cầm lái chính (ngồi sau) nhanh tay cứu vớt được 2 của nợ (cục shit trôi sông =]]). Lúc cứu, 2 thằng còn hoảng hốt, thằng cu An thì mông nặng bò mãi không lên được thuyền, làm cả thuyền bị trôi sát bờ, va vào vách đá cũng tí thì dẹo. Lên thuyền rồi còn cố bám vào cây ven sông, trong khi anh HLV1 bảo không bám, cũng gây không ít khó khăn cho thuyền cứu hộ, phải chặn thuyền bị lật lại và cũng va đập, xướt xát không ít vào đá…


http://www.youtube.com/watch?v=pghMvaGgp14


http://www.youtube.com/watch?v=xvJ83S1Ivis


http://www.youtube.com/watch?v=ClF3r1U3JQA&feature=related

Gần về đến khu trung tâm Vangvien khoảng 4km thì dọc 2 bên sông bắt đấu xuất hiện những tiếng nhạc xập xình. Bar nổi các bạn ạ!!! Hai bên bờ toàn các nam thanh nữ tú tóc vàng hoe (đúng nghĩa đen) mặc quần bãi biển với bikini nhảy nhót đến là vui. Các bạn tây ăn mặc đúng kiểu thả phanh, xõa toàn tập bơi lội, lướt sóng giả, tắm bùn, bóng chuyền bãi bùn, trượt máng xuống sông hay đu dây qua sông… Tớ là tớ rất thích những chốn mà các bạn Tây thoải mái như thế này. Háo hức muốn lên bờ lắm, anh HLV cứ bảo đi tiếp. Tớ chẳng hiểu gì, cứ nghĩ là anh HLV này đưa vào mấy quán vui nhộn, đi 1 hồi rồi thấy lão định dắt vào bar cuối cùng, vắng hoe, chẳng có ai mấy. Cũng may Hoa béo giả vờ kêu mệt, không đi bar nữa, không thì chúng tôi cũng bị dắt vào bar theo dạng “khách quen”. Các bạn đi lần sau cũng cẩn thận, thấy bar nào vui nhộn nhất thì bắt bên dịch vụ dắt mình vào. Mình có quyền cơ mà. Không kẻo lại bị hụt như bọn tớ, những quán vắng chẳng vui gì mà có khi lại bị chém.

Về đến trung tâm, ban đầu còn định đi Q-Bar (bar trên cạn đông vui nhộn nhịp nhất ở đấy) để bù đắp cho việc không đi bar nổi. Nhưng ăn cơm xong, ai nấy cũng mệt dừ rồi, chẳng còn sức nữa mà đi bar. Đoàn đông, thành ra cũng chẳng về Vientiane ngay được, quyết định ngủ lại một đêm, sáng hôm sau về Vientiane.

[To be continued]

dantocgoc
04-08-2011, 21:38
Theo đúng luật thì bắt buộc phải làm thủ tục tạm xuất - tái nhập ở VN và ở nước ngoài là tạm nhập - tái xuất ( temporary import \ export ).

CK Lào (Vang Tao) \ Thái (Chong Mek) phía Lào thì hải quan ở đây cũng cấp giấy tạm nhập - tái xuất cho xe máy.

Anh em nào có dịp qua Lào ngã Bờ Y thì cố gắng hỏi thêm chi tiết cái giấy tạm nhập - tái xuất. Để anh em sau này có đi đỡ tốn tiền lót đường cho CA Lào.

Mỗi cửa khẩu lại áp dụng riêng đấy. Ví như cửa khẩu Cầu Treo ( Hà Tĩnh ) thì xe phải chính chủ. Còn Nậm Cắn ( Vinh ) thì lại không. Chỉ cần giấy tờ xe đầy đủ là được cấp tờ khai thủ tục đối với xe. Nhưng đối với nhưng ai có kinh nghiệm thì khi xe máy sang nước bạn thì cần nên chú ý tới mục điền tên cửa khẩu lúc quay về ( Tốt nhất là ta nên đề 2 đến 3 của khẩu dự kiến ) thì các đồng chí CA hay Hải Quan chả làm gì được mình đâu. Đa phần khi cho xe qua được là đã mừng rỡ chả để ý đến điều đó. Nếu ta có lộ trình chi tiết cửa nhập và cửa xuất rồi thì cứ đưa ra cho mấy chú HQ Lào biết để họ ghi vào sổ cho mình. Chứ không nói là họ chỉ ghi chung chung thôi ( Nhớ kiểm tra các giấy tờ đã được đóng dấu lần cuối trước khi đi ). Còn về phần CA Lào thì nói thẳng tưng ra là họ cũng "ăn" tiền như VN. Chú ý tránh nói "đểu" vì các ĐC ấy đều học ở VN và biết tiếng Việt hết đó ( Nhưng chả nói đâu ):D. Dù sao chuyến đi của các bạn cũng là 1 đề tài hấp dẫn để các thành viên khác đọc, cảm nhận, học hỏi và đúc kết cho mình chút kinh nghiệm.

Chúc mọi người vui vẻ.(c)

Mẹo đối phó với CA lào thì cực dễ...Thậm chí còn dọa lại được...Nhưng chỉ áp dụng được, nếu như ta biết chút tiếng Lào.:))

tryw
05-08-2011, 02:01
Ngày thứ 7 lại là một ngày nữa không có một bức ảnh nào. Được quay clip vào đúng một thời điểm duy nhất – ban đêm – khi những cảm xúc bắt đầu thăng hoa.

Vangvien chỉ cách Vientiane 150km nhưng mưa gió làm chặng đường của chúng tôi như dài thêm ra. Cái sự mệt và của ngày hôm qua và thời tiết của ngày hôm nay làm chậm bước tiến của những con người trẻ tuổi. 9h00 ngày thứ 7 trong hành trình xuyên Đông Dương, chúng tôi mới uể oải lên đường. Đường nối từ Vangvien đến Vientiane cũng không đến nỗi quá xấu, chỉ duy nhất là ít cây xăng. Các bạn khác lần sau đi chú ý thấy cây xăng nào phải đổ đầy bình ngay, không chừng là dắt bộ như chơi. Đất Lào xăng đắt, cây ít, nguy hiểm thế đấy các bạn ạ. Trời ngày hôm nay mưa to, đi được khoảng 20-30km thì áo mưa cũng chẳng thấm vào đâu. Bình thường mất khoảng 2,5-3 tiếng là đến Vientiane nhưng ngày hôm nay phải mất đến 4,5. Ai ai cũng mong đến được Vientiane, ở đó chúng tôi sẽ được gặp những người bạn chưa quen – các bạn sinh viên Việt đang học ở ĐH Quốc Gia Lào. 16h00 chúng tôi có mặt ở Vientiane, thủ đô của Lào.

Cảm nhận đầu tiên của tryw về đường phố Vientiane: Hoàn toàn khác biệt so với các vùng đất khác của Lào, đường phố ở đây nhộn nhịp hơn hẳn, bắt đầu xuất hiện những cột đèn giao thông (Nhu tryw đã kể ở các phần trước, hầu như nước Lào không có đèn giao thông ^^). Đứng ở cửa ngõ của thành phố, mấy đứa lạ nước lạ cái chui vào một trạm gác của công an bỏ trống, ngồi gọi điện cho Khánh – 1 cậu bé người quen của Thiện – đang học ở Lào để chỉ đường. Ý a ý ới một hồi Khánh cũng không chắc được chúng tôi đang ở đâu nên khó có thể chỉ đường được. Chúng tôi quyết định tự đi tìm đường vào trung tâm khi trời bắt đầu ngớt mưa. Vào được trung tâm, chúng tôi lại may mắn bắt gặp được 1 đôi anh chị người Việt Kiều sinh sống tại Lào đang cầm ô đội mưa đi. Ô, tớ phát hiện ra người dân ở đây thích cầm ô đi mưa hơn là mặc áo mưa, rất hay nhé. Thành ra có câu: Dân thủ đô thích cầm ô đi mưa! 2 anh chị này rất nhiệt tình dẫn chúng tôi đi tìm nhà nghỉ, tìm được 2 nhà nghỉ gần chợ Sáng (Morning market) những cuối cùng lại không ưng: 1 nhà nghỉ thì người Việt Nam mở nhưng toàn hét với giá chặt chém, nhà nghỉ còn lại thì ngay ngoài rìa trung tâm giá rẻ - reasonable – có 70.000 LAK/phòng/đêm. Sau khi được giới thiệu 2 nhà nghỉ thì chúng tôi vẫn đắn đo, chưa chọn được cái nào. Không dám làm phiền 2 anh chị kia, chúng tôi chia tay và cảm ơn họ.

Đoàn chia 2 đi tìm nhà nghỉ: Thái, Tryw, Thiện và An, Hoa, Nam, Trang. Lúc đấy vì rét và mệt quá nên chúng tôi (tức đội 1) lượn được 1 lúc, chẳng tìm thấy cái nào, nhảy đại vào nhà nghỉ thứ 2 mà được giới thiệu ban nãy, không đắn đo suy nghĩ, Thái với Tryw nhảy ngay vào nhà nghỉ này, gọi cho đội 2 về lấy luôn vì cũng gần ngay chợ Sáng. Thái thì nhảy vào phòng tắm, Tryw thì đã cởi hết quần áo ướt cuốn khăn tắm rồi, lõa thể luôn… 2ph sau tá hỏa ra nhà nghỉ này không có nước nóng (Tất nhiên là không có điều hòa). Cuối cùng, phải bất đắc dĩ nói khó với bên nhà nghỉ xin thôi. Lúc đấy ngượng chin người, có lỗ nào là tryw cũng nhảy xuống luôn, 2 thằng mặc quần áo vào và ra với đoàn đi tìm nhả nghỉ khác trước ánh mắt cũng hơi ức của mấy người giúp việc của nhà nghỉ này (vì trong lúc Thái dối tắm thì họ cũng mang khăn vào và thấy 1 thằng nhộng cuốn khăn rồi =]]).

tryw
05-08-2011, 02:03
Đi lòng vòng loanh quanh khu vực gần chợ Sáng, cuối cùng chúng tôi cũng chọn được nhà nghỉ của bộ Giáo Dục, giá đắt hơn nhiều 130.000 LAK có nước nóng, điều hòa ở ngay gần nhà nghỉ mà 2 anh chị Việt kiều giới thiệu lúc nãy.Ít ra là chỗ này cũng thuận tiện đi lại cho các điểm ăn chơi, thăm thú ở Vientiane. Đến Vientiane lúc 2h mà lúc này đã là 5h30 rồi. Mất 3,5 đội mưa đi tìm nhà nghỉ :<. Lên nhà nghỉ thì chỉ muốn nằm xuống thôi. Lúc này chúng tôi lại chuẩn bị đón thành viên mới, cô gái người Việt Nam 9x duy nhất của đoàn, đang bay từ quê nhà sang và sẽ có mặt ở sân bay Vientiane lúc 6h30. Ba cây thì vẫn ba cây nhưng Thiện cuối cùng LẠI xung phong đi đón con gái (trông có vẻ hơi bất đắc dĩ >:]]). Bây giờ thì đoàn có đông đủ các thành viên, 8 người tất cả: 5 giai 3 gái. Bữa tối cũng chúng tôi cũng được định đoạt bởi 3 cây – game truyền thống của đoàn, An, Hằng, Trang phải đi mua đồ ăn tối, mang về 1 bữa ăn khá thịnh soạn khoảng 40.000LAK bao gồm các món: Thịt xiên nướng, gan xiên nướng, rau xào cay, củ măng non luộc, miến xào, xôi trắng và món tráng miệng là chè Lào (không có ảnh ọt, kể lại mà nước miếng vẫn thòm thèm vì hôm đấy đói và mệt ^^).

Ăn uống xong lúc này đã là 9,10h rồi. Chẳng cần bàn bạc hôm sau sẽ đi đâu vì chúng tôi sẽ được cu Khánh dẫn đi thăm loanh quanh Vientiane. Lúc này,các thành viên đã mệt rã rời rồi, ai nấy về phòng ngủ sớm. Tryw thì vẫn thích đi chới, chẳng lẽ cả ngày hôm này đi, ăn và ngủ. Tầm 10h30, Khánh gọi điện cho Thiện, rủ đi sàn Lào chơi. Quất luôn cho nó máu, chỉ duy có An béo, Hoa béo, Hằng ở nhà ngủ, còn chúng tôi: Thiện, Thái dối, Namriver, Trang bông và tôi – Tryw đã sẵn sang đi sàn. Mỗi thằng nhét khoảng chục đô đi chơi. Ai cũng háo hức vì lần đầu tiên đi sàn Lào. Thiện thì dọa cái văn hóa da thịt đấy nó không hợp với mình, mình sẽ ngại. Tryw thì là thằng máu nhất vì ở Vangvien đã không “xác thịt” với Tây rồi thì về đây cũng phải “xác thịt” với gái Lào chứ =]]. Đùa thế chứ tinh thần giải trí là chính chứ cũng chẳng được, chẳng dám sơ múi đâu mà…

tryw
05-08-2011, 02:04
Đúng 12h, anh em Lào phi ô tô ra trước cổng nhà nghỉ đón chúng tôi. Ô tô hẳn hoi đấy. Lúc này, mấy đứa vẫn cứ nghĩ Khánh và hôi sinh viên bên này toàn là dân chơi. Song, sau một hồi nói chuyện trên xe ô tô (hôm đấy anh em bên Lào phải đến 11-12 người), mọi nghi ngờ đã xóa tan, anh em bên này rất hòa đồng, và bar Lào cũng rất lành theo như lời kể của mọi người. Hóa ra, ô tô này cũng là ô tô đi mượn của một chú người Lào hàng xóm của các anh chứ chẳng giàu sang gì. Không ngờ các anh em nhiệt tình đến thế, hóa ra ban chiều lúc chúng tôi không tìm được đường, các an hem bên này đã đội mưa đi tìm cả lũ. Uổng công anh em vì lúc đấy máy duy nhất có thể liên lạc được là máy của Thiện lại bị chập do trời mưa. Đi mất khoảng 10-15km ra ngoài trung tâm của Vientiane, các khu bar ở đây toàn nằm ở ngoài rìa trung tâm, Tryw đoán chắc cũng không muốn ảnh hưởng đến một phần những người dân nơi đây, một phần là những giá trị, truyền thống, văn hóa của đất nước triệu voi này.

Bar chúng tôi vào có tên là Romance, đây là bar lớn và mở muộn nhất ở đây. Bãi đổ xe toàn biển tứ quý, đại gia còn chúng tôi đi đông, đi Ford Transit thôi :”). Chưa vào bar mà tiếng nhạc xập xình nghe đã sướng rên người rồi. Chúng tôi đặt 3 bàn nằm giữa trung tâm của sàn. Sàn ở Lào có phần hơi khác là toàn bộ sàn đều đặt bàn thành ra không có không gian rộng để mà body touch body. Các dân chơi vào đây cũng rất lành và sôi nổi, chỉ cần gọi bia, nước ngọt, vài đĩa khoai tây chiên là có thể xõa vô tư ở chốn này rồi. Không cần thiết phải cầu kỳ, xa hoa, gọi rượu mạnh như ở bên mình (Tryw soi toàn thấy gọi bia thôi!). Bar ở đây là nơi để giải trí, chứng không phải như ở Việt Nam mình. Có lần tryw gặp 1 bạn tây nhận xét về bar mình: “Bars in your country are places where the youth go to show their stuffs rather than entertainment”. Nghĩ đến đấy rồi so sánh bên này là mình buồn luôn :<. Lúc này chỉ có nhảy với hò hét thôi. It’s show time. Namriver thì ngẫu hứng làm mấy nhịp hiphop, Thiện bắt đầu giở thói hư hút thuốc, Trang bông thì được cả lũ con giai quây cho, Thái dối thì trước lúc đi làm phóng sự giả vờ bảo không đi nhưng vào đây nhảy cũng máu chẳng kém ai. Lúc sau còn có trò thi uống bia 3 cốc do 1 hãng thuốc là tổ chức. Dân Lào uống kinh lắm, tryw quay đi ngoảng lại đúng 3s đã thấy người thắng cuộc rồi :-ss. Không khí ở đây vui cực, nhảy mới tí nhoằng cái đã đến 2h, chúng tôi phải đi về để giữ sức khỏe cho ngày hôm sau đi chơi chứ thực ra lúc đấy Tryw vẫn máu nhảy lắm >:).

Mời các bạn xem những hình ảnh của cuối ngày thứ 7 này.


http://www.youtube.com/watch?v=8EuAsT14cb0

tryw
05-08-2011, 02:22
Vừa update được một số video clip kha khá, tớ đã chèn thêm các clip vào các post trước đó, bạn nào đọc đến đoạn này có thể quay lại xem :D

Hai Nguyen
08-08-2011, 23:52
https://i222.photobucket.com/albums/dd201/nowandforever269/IMG_3292.jpg

Nhìn cô bé này quen quen, hóa ra thực tập chỗ mình

Ơ thế ko phải mấy tháng trước thực tập ở Trường Chinh à ??

Trangbong
09-08-2011, 09:48
https://i222.photobucket.com/albums/dd201/nowandforever269/IMG_3292.jpg

Nhìn cô bé này quen quen, hóa ra thực tập chỗ mình

Bác ơi có khi bác nhầm em với ai rồi :P Chắc chắn đấy ạ :D

tryw
11-08-2011, 09:36
Sáng tinh con gà mái mơ, chú Khompheng gọi điện cho Trang bông, chú đi công tác ở Vientiane, hẹn các cháu gặp chú lúc 8h30. Vừa đêm qua mới đi sàn Lào về, hôm nay lại gặp chú Khompheng, đất Vientiane thiêng thế không biết :”). 7h30 bọn tớ đã dậy rồi, bia Lào tuyệt vời lắm, uống say dậy không đau đầu tí nào. Oánh răng, rửa mặt tươm tất, đúng 8h30 chú Khompheng đã đem 1 con tứ quý 8 biển xanh đỗ trước cửa nhà nghỉ, mặt tươi cười rạng ngời (nhưng không bằng các cháu). Mấy anh chị nhân viên nhà nghỉ hôm qua còn thấy bọn này lấm la lấm lét, ăn mặc lôi thôi, nhếch nhác. Hôm nay lại được 1 ông ăn mặc lịch sự, đi biển tứ quý đến chơi, uống nước. Mấy anh chị này cũng hơi bất ngờ vì thấy ông này trên tấm ảnh các đại biểu đại hội được treo ngay lối ra vào nhà nghỉ =]]. Chú cũng vội, các cháu thì cứ đòi chú ở lại, dẫn đi chơi, chú chỉ kịp dúi cho ít quà, làm 1,2 kiểu ảnh rồi vội vàng đi. Lần này là lần cuối các cháu gặp chú nên chia tay có phần hơi luyến tiếc vì sang chơi toàn cho quà, chẳng mua được gì cho chú (nhân vật này hơi huyền thoại, nên tớ kể nhiều :”p).

https://static.panoramio.com/photos/original/57136598.jpg

Ngày hôm nay là ngày may mắn nên chúng tớ cũng làm một bữa sáng tươm tất với cơm rang hải sản thập cẩm no nê, đằng nào ngày hôm nay cũng đi chơi cả ngày. Thời tiết Lào mấy ngày hôm nay cũng mưa hơi thất thường, nên ăn sáng xong, cả đoàn quyết định đi thăm qua Morning Market mua ô và quần áo vì hôm qua mưa cũng ướt hết đồ rồi. Phân công chị em đi mua ô, mấy an hem trông xe, thỉnh thoảng lại lượn vào chợ mấy bước thấy cũng chẳng có gì, ra ngoài đợi ngắm người :<. Ơ, bắt gặp được cu Khánh với anh Hoàng đang đi trên đường. Mấy anh em lại gặp nhau rồi. Hóa ra chẳng tình cờ gì, cu Hoàng vs anh Khánh sáng ra đã sang nhà nghỉ mình nhưng không thấy đoàn đâu, điện thoại của Thiện thì bị hỏng rồi, nên đi tìm mấy khu du lịch. Khổ 2 anh em nhiệt tình quá. Hai người hôm nay quyết định đi sớm dẫn đoàn đi thăm quan những khu du lịch nổi tiếng ở Vientiane.

https://static.panoramio.com/photos/medium/57134213.jpg

tryw
11-08-2011, 09:41
Khi đã đông đủ rồi thì nhóm cũng quyết định lịch trình ngày hôm nay là đi thăm That Luong – Tháp Pattuxay (tháp chiến thắng) – Chùa Mẹ.
Điểm tham quan đầu tiên trong hành trình vòng quanh Vientiane của chúng tôi là That Luong (hay còn gọi là tháp Luổng), một stupa nổi tiếng nhất của nước Lào. That Luong là hình ảnh đại diện cho nước Lào không chỉ bởi bề dày lịch sử mà còn là một nét độc đáo trong kiến trúc của văn hóa Lào. That Luong là mô hình tháp Phật Giáo có nguồn gốc từ Ấn Độ, là hình ảnh tượng trưng cho ngọn núi Tu Di (Meru), mà đỉnh trung tâm chính là đỉnh thần sơn Meru. Phía trước That Luong có tượng của Xệt Tha Thi Lại – là vị vua trẻ tuổi tài ba, một trong những đấng minh quân của dòng họ Pha Ngừm, vị vua có công lớn trong việc dời kinh đô từ Luông Prabang về Vientiane. Ông đã cho xây dựng hàng loạt những công trình kiến trúc lớn, trong đó có That Luong, biến Vientiane thành một kinh đô vô cùng hào hoa, tráng lệ. Vào trong sân chính dẫn lên That Luong, các bạn không được đi lên thảm cỏ, thay vào đó là phải đi men theo hành lang 2 bên tháp (theo tớ là đi theo kim đồng hồ, tuân theo vòng của bánh xe luân hồi.Hai bên hành lang này cũng đặt rất nhiều tượng phật bằng đất nung đã bị hư hại đôi phần, nhiều tượng được tôn tạo lại bằng xi măng, trông mất hẳn đi vẻ đẹp vốn có. Đã vào đến đây thì các bạn cũng nên thắp vài nén hương cho phải lễ, mấy thằng con trai (trong đó có Tryw) theo phái vô thần vô thánh cũng làm 1,2 nén hương.

Quảng trường trước cửa That Luong

https://static.panoramio.com/photos/medium/57153194.jpg

Chùa bên cạnh That Luong

https://static.panoramio.com/photos/medium/57134321.jpg

Sân trong

https://static.panoramio.com/photos/medium/57134423.jpg

https://static.panoramio.com/photos/medium/57134538.jpg

tryw
11-08-2011, 11:06
Dãy tượng đất nung dọc hành lang 2 bên

https://static.panoramio.com/photos/medium/57134673.jpg

https://static.panoramio.com/photos/medium/57134891.jpg

Lối lên tháp

https://v13.lscache1.c.bigcache.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/57135645.jpg

That Luong toàn cảnh

https://static.panoramio.com/photos/medium/57135233.jpg

tryw
11-08-2011, 11:09
Đi thăm hết Thap Luong, chúng tôi lượn qua ngôi chùa bên cạnh. Do gian chùa đóng cửa nên chỉ được thăm quan duy nhất tượng các vị Phật ngồi xếp xung quanh vòng tròn dưới gốc cây Bồ Đề.

https://static.panoramio.com/photos/medium/57134433.jpg

Bánh xe luân hồi

https://static.panoramio.com/photos/medium/57134517.jpg

tryw
11-08-2011, 11:11
Thăm That Luong, thăm chùa xong thì trời bắt đầu mưa, chúng tôi ra quảng trường ăn kem cân gần cổng, chuẩn bị lấy xe thì bỗng dưng từ đâu chui ra một anh công an đang đứng phe phẩy quanh mấy em ngựa sắt của mình. Có biến, Hoàng và Khánh chạy ra hỏi trong khi mấy đứa vẫn còn đang tận hưởng những miếng kem mát lạnh. Thấy 3 người chỉ chỉ chỏ chỏ, bô lô ba la tiếng Lào, mấy cả đoàn lại túm tụm lại xem có điều gì xảy ra… Hóa ra là không được đỗ xe ở đây các bạn ạ. Trước khi để xe ở đây chúng tôi đã ngắm rất kỹ, ở đây chẳng có bãi gửi xe nào, trong khi thấy xe vẫn đi lại quanh khu quảng trường này đều như vắt chanh. Xin xỏ một lúc không được, anh cảnh sát này đề nghị bọn tớ ít tiền, không anh ấy báo sếp ở bốt thì bị phạt nặng hơn. Nếu làm cho ra lẽ thì chắc cũng không sao, nhưng hôm nay là ngày may mắn nên chúng tôi cũng chẳng tiếc vài ba đồng bạc mà làm ảnh hưởng đến cuộc vui. Giải quyết xong, lấy xe, chúng tôi đi tiếp đến Tháp Pattuxay (Được coi là Khải Hoàn Môn của thủ đô Vientiane). Trời mưa, chúng tôi cũng không ngại gì thử cảm giác của văn hóa Vientiane: Trời mưa, dân thủ đô đi xe máy cầm ô!

Quay ngược lại đường cũ, Tháp Pattuxay nằm trên đường chúng tôi đi, cách Morning Market khoảng 1km nằm trên trục đường chính, chắc là đường to nhất của cả nước Lào :<. Ở đây thì có bãi gửi xe đàng hoàng, không lôm côm như ở That Luong. Phía trước tháp là đài phun nước lớn, nơi chúng tôi bắt đầu hành trình tự sướng ở Pattuxay.

https://static.panoramio.com/photos/medium/57134768.jpg

tryw
11-08-2011, 11:15
Trước cửa tháp

https://static.panoramio.com/photos/medium/57134965.jpg

Lần đầu tiên nhìn thấy tháp, các bạn sẽ hiểu vì sao nó được gọi là Khải Hoàn Môn của thủ đô Vientiane, tháp có pha chút kiến trúc Pháp trong đó, nhưng những họa tiết xung quanh, những chi tiết nhỏ mang đậm chất Lào. Đó là những hình ảnh của các vị phật trên trần, hay bờ tường bên ngoài tầng 2 của tháp là những cánh sen trải dài liên tiếp. Đó là những hình tượng trang trí Kinari - nửa người phụ nữ và nửa chim, là những phù điêu mô tả trường ca Rama.

https://static.panoramio.com/photos/medium/57154866.jpg

https://static.panoramio.com/photos/medium/57134686.jpg

https://static.panoramio.com/photos/medium/57134790.jpg

Về lịch sử của Pattuxay, nghe nói tháp này được xây dựng để vinh danh chiến thắng của nhân dân Lào trước thực dân Pháp, tháp được xây bằng xi măng. Phải qua rất nhiều thời kỳ cho đến nay tháp vẫn chưa thực sự được hoàn thành vì vấn đề kinh phí và những lý do khác nhau. Đối với dân Lào thì họ không muốn tiếp tục hoàn thành tháp này vì nó gợi lại lịch sử nghèo khổ của đất nước này, hình ảnh của Pattuxay nhắc nhở lớp trẻ nơi đây nhớ đến quá khứ khó khăn của nước này.

https://static.panoramio.com/photos/medium/57136162.jpg

https://static.panoramio.com/photos/medium/57136342.jpg

tryw
11-08-2011, 11:17
Tháp bao gồm 3 tầng chính, trong đó có 3,4 tầng lửng bên trong thân tháp. Lên đến sân thượng cao nhất của Pattuxay (tầng 7), chúng tôi có thể thấy toàn cảnh thành phố Vientiane, từ That Luong, Chợ Sáng (Morning Market) hay cả là đại sứ quán của Việt Nam nữa…

https://static.panoramio.com/photos/medium/57135961.jpg

https://static.panoramio.com/photos/medium/57135686.jpg


Leo lên leo xuống 7 tầng thì lúc này thì các bạn cũng đã thấm mệt rồi, cơ thể bắt đầu uể oải đòi được nghỉ ngơi. Tìm đâu đó quanh đây một quán café để uống nước nhưng cũng không có. Anh Hoàng và Khánh lại dẫn chúng tôi đi uống nước ở quán người Việt mở - tên Hà Nội quán. Tên là thế mà Tryw chẳng thấy nó giống Hà Nội mấy (về kiến trúc), nhân viên (chắc bao gồm cả chủ quán) lại không phải người Hà Nội. Hôm nay lại không ăn chưa, nên vừa gọi được cốc nước thì cả lũ nằm vật vờ ra bàn, ngủ trộm cũng phải được nửa tiếng.

https://static.panoramio.com/photos/medium/57135224.jpg

https://static.panoramio.com/photos/medium/57135592.jpg

tryw
11-08-2011, 11:20
Buổi chiều, đoàn đi thăm Chùa Mẹ Xỉ Mương, ngôi chùa linh thiêng nhất nước Lào. Trong chùa này còn có đôi chim hạc huyền thoại. Nói là huyền thoại – theo lời Hoàng, Khánh kể - thì ở đây có đôi chim hạc 1 trống và 1 mái. Con mái thì Tryw và các bạn được chứng kiến, đậu trên phần mộ dưới tán cây me trong chùa quanh năm, không bay đi đâu cả, khi nào cất 2 tiếng “Quạc, quạc!” thì thời tiết thay đổi từ nắng sang mưa. Hàng ngày được sư trong chùa mang nước và cá đến cho ăn. Nghe nói, đôi chim này đã sống ở chùa mấy chục năm. Cứ đậu ở quanh chùa mà chẳng chuồng trại gì. Đúng là câu chuyện lạ đời có thật ở nước Lào.

Cụ hạc đây ạ
https://static.panoramio.com/photos/medium/57137145.jpg

Xung quanh sân chùa

https://static.panoramio.com/photos/medium/57136193.jpg

https://static.panoramio.com/photos/medium/57136921.jpg

https://static.panoramio.com/photos/medium/57136594.jpg

tryw
11-08-2011, 11:21
Đi vào bên trong gian chùa, cúng bái ở gian đằng sau xong, chúng tôi vòng ra gian chính, nơi mà Tryw và các bạn có thể xin chỉ tay tại đây. Đối với khách du lịch thì thủ tục cũng rất đơn giản và được cắt gọn đi đôi phần vì thật sự là rất bối rối với tục lệ khấn vái đối với nhiều người theo vô thần như Tryw. Theo hướng dẫn của Khánh thì chỉ cần thắp nén hương rồi nhấc 1 phiến đá to (tương truyền thì không ai nhấc được phiến đá này nếu không thành tâm) 3 lần. Trông bé thế thôi, nhưng phiến đá này cũng khá nặng, ai chủ quan (không thành tâm) thì đố mà nhấc được. Thắp hương và nhấc đá xong thì sẽ được thầy làm lễ chúc phúc và buộc chỉ tay. Đối với khách du lịch như chúng tớ thì thầy chỉ đọc vài câu chúc phúc, vẩy nước và buộc chỉ tay luôn.

Còn đối với người bản địa như đám các cô gái trẻ trước bọn tớ cũng buộc chỉ tay nhưng phải dâng mâm lễ bao gồm hương hoa (loại hoa được cắm rất đặc trưng ở đây, tớ không biết gọi là gì cho các bạn dễ hình dung), rồi còn được thầy làm lễ rất cẩn thận, đốt hết dây nến sáp trong 1 chiếc bát bạc + đọc kinh liên tục, dùng nước tro trong đấy vảy lên rồi mới buộc chỉ tay. Chỉ tay ở đây hoàn toàn là chỉ trắng, được thắt nút ở giữa vòng rồi mới buộc vào tay, chứ không màu mè, tết lại như các nơi khác. Buộc chỉ tay xong thì phải giữ gìn cẩn thận, có thể cất đi nhưng không được phép làm đứt, đứt chỉ sẽ đem lại điều không may (Công nhận chỉ này bền lắm, về hơn 1 tháng rồi vẫn không đứt sợi nào).

https://static.panoramio.com/photos/medium/57135026.jpg

https://static.panoramio.com/photos/medium/57135574.jpg

tryw
11-08-2011, 11:25
Đi hết chùa Mẹ là hết hành trình của ngày hôm nay, chúng tôi cũng không còn sức thăm thú nơi nào nữa. Lúc này đã là 3h, ngày hôm nay Thái dối cũng phải chia tay với đoàn, có lẽ là hơi sớm đối với cu cậu bởi 6h30 xe từ Vientiane về Hà Nội mới chạy (500k/người, Tryw có contact, bạn nào cần thì để Tryw lục lại). Cu cậu là người theo đạo phật, rất có hứng thú với các di tích phật giáo, thế là cu cậu lại muốn được đi thăm Vườn Phật ở cách Vientiane 30km. Sau một hồi bàn luận, chúng tôi quyết định tách đoàn, An đưa Thái dối đi thăm Vườn Phật, số còn lại đem xe đi sửa, vì không sửa bây giờ tối cửa hàng đóng cửa, mai xe chắc không chịu nổi 400-500km đường Thái.

Khánh và anh Hoàng dẫn chúng tôi đi sửa xe ở một cửa hàng người Việt, ở cách khu kí túc xá của các anh em sinh viên bên này khoảng 1km. Và theo chứng kiến của Tryw thì người Lào kỹ năng cũng như quy mô cửa hàng sửa xe không bằng người Việt mình mở, rất hiếm những hàng sửa xe của người Lào ra hồn. Đến cửa hàng sửa xe, đóng cửa. Nghĩ quả này đen rồi! May gọi điện cho anh chủ cửa hàng thì anh này đang đi ăn nhậu, năn nỉ mãi anh mới chịu về. Thăm thú cửa hàng quần áo bên cạnh do em dâu của anh này sang đây sinh sống trước ở đây được 20 năm xong thì anh ấy về - bác sĩ cho các em ngựa chứng của đoàn (Em thì vỡ đầu, em thi tay ga vặn được cả đầu lên xuống, em thì hỏng gương và đống mũ bảo hiểm cũng cần sửa chữa nữa). Tranh thủ lúc sửa xe, chúng tôi ởi chú bán bánh Roti dạo, cậu bé bán hoa quả ăn vặt bị xăng pha nhớt, làm đôi ba câu chuyện hỏi han, góp vui…

Cửa hàng sửa xe

https://static.panoramio.com/photos/medium/57136137.jpg

Em Future F1 bị long đầu, phải dán băng dính

https://static.panoramio.com/photos/medium/57135774.jpg

Làm ít bánh roti

https://static.panoramio.com/photos/medium/57135991.jpg

https://static.panoramio.com/photos/medium/57136457.jpg

Chàng trai trẻ xăng pha nhớt, ước mơ em nó là được sang Thái 1 lần

https://static.panoramio.com/photos/medium/57136238.jpg

tryw
11-08-2011, 11:26
Tối nay chúng tôi quyết định tổ chức bữa liên hoan giao lưu với các anh em sinh viên Việt học tập bên này, đồng thời cũng là cơ hội để cám ơn và giới thiệu toàn bộ các thành viên trong đoàn vì hôm qua đi bar chưa có dịp. Sửa xe xong, chúng tôi vội vã về kí túc để chuẩn bị bữa ăn với ý định là để Thái dối ăn sớm rồi lên đường, nhưng cuối cùng cũng không kịp vì đi chợ muộn quá nên chỉ kịp gói gém nắm xôi, xiên thịt cho cu cậu lên đường. Vậy là một thành viên đã chia tay đoàn, toàn bộ các thành viên nam ưu tú + Hằng xung phong đi tiễn Thái dối (chứ không hề có ý định bỏ lại mâm cơm cho chị em chuẩn bị đâu). Những chàng trai can trường là thế, nhưng đến lúc chia tay không khỏi bồi hồi xúc động. Chúc em lên đường mạnh khỏe Thái dối, em về an toàn, mang cho mỗi chàng trai 2 bộ quần áo mua được ở Luang Prabang =).

https://static.panoramio.com/photos/original/57135448.jpg

Quay lại ký túc xá, Tryw xin trích ngang vài dòng để kể về khu ký túc xá này. Khu ký túc xá của ĐH Quốc gia Lào dành cho sinh viên Việt cũng khá tươm tất so với mặt bằng chung cuộc sống của những nguwoif dân nơi đây. Không khang trang được như khu kí túc xá sinh viên Lào ở một số trường ĐH lớn bên mình như Kinh tế Quốc dân nhưng các bạn sinh viên bên này cũng được trợ cấp khá đầy đủ: Phòng ở, điện nước sinh hoạt, internet free, mỗi tháng còn được hưởng lương 150$ tiền đi học nữa chứ, sướng thế không biết. Nhưng khác với các bạn Lào, sang Việt Nam học toàn con của đại tướng với chính khách, thì các bạn sinh viên Việt bên này cũng chẳng phải con ông to, bà lớn nào, đấy là còn tưởng là dân chơi toàn đi sàn đấy =). Các anh bên này ăn uống cũng toàn phải tự nấu nướng cho tiết kiệm, chứ bên mình là các bạn Lào hầu như toàn đi ăn ngoài.v.v.

tryw
11-08-2011, 11:28
Mâm cơm giao lưu giữa những người đồng hương trên mảnh đất xa lạ này lại đậm chất những món ăn dân dã của quê nhà: Bò kho, thịt kho, mực nướng, cà muối – những món mà các anh được gia đình trợ cấp, đông vui lắm mới bày cỗ ra thế này đấy (chứ bình thường là cả tháng mới ăn hết) + món ăn đặc sản của Lào: Cá nướng, tai sụn nướng, thịt bê nướng chấm chạo, xôi nếp và không thể thiếu bia Lào trong bữa ăn này. Buổi đêm, kể lại thế này toàn bị đau bụng vì phát thèm :<. Đây cũng là bữa ăn hoành tá tràng nhất trong cả chuyến đi của chúng tôi, và cả các bạn sinh viên bên này nữa :]]. Uống bia ở bên này thì mỗi người một chai, của ai người đấy rót, tự lo đấy chứ không có chuyện rót chung nhé. Không uống hết thì người khác mới uống hộ. Bữa ăn rộn rã trong những tiếng cười bởi những câu chuyện trong chuyến đi của chúng tôi kể cho các bạn bên này, và cả những chuyện vui về cuộc sống sinh viên tại nơi đất khách quê người này.

https://static.panoramio.com/photos/original/57137950.jpg

Hoa béo cụng ly với cậu sinh viên người Lào đang học Việt ngữ :D

https://static.panoramio.com/photos/original/57137485.jpg

Anh em bên này nhiệt tình thì khỏi phải nói rồi, tiếp khách thì không thể chê vào đâu được. Là tớ, tớ mà sang đấy, ở vị trí như các anh thì tớ không được như thế đâu. Ăn uống xong, các anh còn mời chúng tớ đi bar tiếp hôm nay, có đầy đủ các thành viên. Hơn thế nữa, lại còn rủ bọn tớ ở lại một ngày ăn uống no say, chơi bời tới bến, không tới bến thì các anh đèo sang Thái. Song, vì một số người đã say bia, ngày mai lại phải đi sớm mới kịp hành trình, để còn về kịp người thì đi làm, người thì đi học nên chúng tớ phải nói khó với các anh em, hẹn ngày gặp lại ở quê nhà. Cuộc vui vì thế cũng kết thúc hơi hụt hẫng vì các anh nhiệt tình quá, tuy không rủ được bọn tớ đi chơi nhưng cũng dẫn chúng tôi về đến tận nhà nghỉ cách đấy chừng 7,8km.

[To be continued]

P/S: Link bán khăn rằn Krama
https://www.phuot.vn/threads/24039-Kh%C4%83n-r%E1%BA%B1n-Krama-Cambodia-gi%C3%A1-ch%E1%BB%89-60k-chi%E1%BA%BFc

tryw
17-08-2011, 11:01
Ngày hôm nay tưởng chỉ đi thôi nên có ít chuyện để kể nhưng đây lại là một trong những ngày ấn tượng và để lại nhiều kỉ niệm nhất trong chuyến đi này của chúng tôi. Ý thức được quãng đường của ngày hôm nay đến 500km, dù ban đầu nghĩ đến được Bangkok giống cặp của anh chị Hoẵng – Emily nhưng đoàn đông, gừng còn trẻ chưa cay nên biết tự lượng sức mình là hơn, 7h chúng tôi dậy sớm để chuẩn bị đi thăm Vườn Phật (Vat Xiêng Khuôn) cách thủ đô Vientinane khoảng 30km, nằm cùng trục đường đi ra cửa khẩu Nông Khai, đi quá lên khoảng 7-8km. Hôm nay do đi vội nên chúng tôi mua bánh mì, ăn kèm với xúc xích và ít xôi, thịt xiên để ăn trưa ở bên Thái Lan, cố gắng làm thủ tục xong trước giờ nghỉ trưa ở cửa khẩu (sau mới biết là cửa khẩu làm việc cả ngày đến 10h tối).

Đường đến vườn phật khá thuận lợi, chúng tôi không gặp phải khó khăn gì, chỉ bắt đầu từ đoạn Nông Khai đi Vườn Phật là đường hơi xấu do mấy hôm nay trời mưa, đường đoạn này lại là đường đất. Vé để vào thăm quan Vườn Phật là 1$/người. Tại đây thì Tryw và các bạn may mắn gặp được một chú lái xe khách du lịch, hỏi han vài câu thì cũng được động viên là việc border crossing không có vấn đề gì nên lại vững tâm. Chú cũng không quên dặn rằng, bên đấy luật nghiêm hơn bên mình, phải đi đứng cẩn thận. Hôm nay thì vào thăm Vườn Phật chỉ có 6 người, do An hôm qua dẫn Thái dối đi rồi nên ngồi ngoài, ngắm anh chị em vào chơi,.

https://static.panoramio.com/photos/original/57462174.jpg

tryw
17-08-2011, 11:03
Giới thiệu một chút về Vườn Phật: chính xác thì ở đây có 2 vườn Phật, cùng một người cho xây dựng là pháp sư Bounlua Suliat. Vườn phật này tên là Xiengkuane, được ông này cho xây dựng vào khoảng năm 1958, giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh Đông Dương. Các tác phẩm trong khu này được xây dựng bởi xi măng cốt sắt, trong đó có nhiều hình ảnh của Hindu giáo, Phật giáo và trường ca Rama. Bounlua không phải là một vị sư, ông không cạo đầu, mặc đồ tăng lữ, chính xác thì ông là một pháp sư. Tương truyền, ông là người rất tinh thông Phật giáo, Hindu giáo, thần thoại học và biểu tượng học…Ông cũng không qua bất cứ trường lớp đào tạo về nghệ thuật nào, nhưng ông kể rằng những bức tượng kỳ lạ ông cho xây dựng cùng với cộng sự là do những hình ảnh ông này ngộ ra trong cuộc sống hàng ngày, những nhận thức về tâm linh hay qua những giấc chiêm bao.

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57463763.jpg

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57463110.jpg

(bắt chước)

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57462918.jpg

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57462389.jpg

(Những tác phẩm trong vườn Phật)

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57463504.jpg

Cách đó không xa phía tỉnh Nông Khai của Thái Lann cũng dược thực hiện một Vườn phật thứ 2 tên gọi Wat Khaek với quy mô quần thể tượng cao lớn, hoành tráng hơn bằng vật liệu xi măng, gạch và sắt thép. Nếu các bạn có thời gian thì hãy đi qua khu này. Tryw về nhà tìm hiểu rồi mới biết là có 2 khu vườn phật. Các tác phẩm của ông đều thể hiện sự uẩn khúc của con người, của thời cuộc, ngay chính những vị thần cũng không thể bình yên tĩnh tại nhập định. Điều này thể hiển rật rõ qua những gương mặt giận giữ, cầm pháp khí hay nét mặt đau khổ, đầy nước mắt của các bức tượng. (nguồn: The World Travel). Về vai trò của vị pháp sư Bounla Suliat đối với 2 nước Lào, Thái là gì, là ai thì Tryw cũng chịu, không tìm được thông tin của ông này.

tryw
17-08-2011, 11:06
https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57463315.jpg

Những hình ảnh Tòa tam giới, Đức phật nhập niết bàn, phật đội đầu lâu hay voi và khỉ dâng lễ vật cho đức phật… hòa lẫn cùng màu rêu phong của thời gian đã để lại không ít ấn tượng cho du khách nơi đây. Hôm nay, chúng tôi đã được chứng kiến sự vĩ đại đó về những hình ảnh đó, những hình ảnh do trí tưởng tượng của con người tạo nên. Thật đáng khâm phục

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57462347.jpg

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57462548.jpg
(Bên trong tòa tam giới, tầng 2 - nhân gian)

Chia tay Vườn Phật, chúng tôi lại lên đường tiếp tục hành trình của mình. Quay trở lại con đường cũ, chúng tôi tạt vào hàng sửa xe để mua thêm gương, gia cố thêm cho con ngựa sắt của mình rồi thẳng tiến về hướng Friendship Bridge – Nông Khai.

tryw
17-08-2011, 11:11
Quay trở lại cửa khẩu Friendship Brigdge, cách đó chừng 30km, chúng tôi cũng có hơi chút bất ngờ trước độ hoành tráng của nó, có cả cửa hang miễn thuế, siêu thị bên cạnh… tuyệt vời lắm các bạn ạ. Tryw, Nam, Thiện, Hằng chờ ở ngoài trong khi các bạn kia vào làm thủ tục. Làm thủ tục xuất cảnh khỏi Lào cũng không khó lắm. Nhưng các bạn phải chú ý một chút về vấn đề giấy tờ Tryw đã giải thích ở page 2. Cả đoàn phải điền lại mẫu tờ khai chính thức, sau đấy làm theo hướng dẫn là xin được cái dấu xuất. Chứ còn không Tryw thấy dân Lào đi xe máy qua Thái cũng chẳng cần giấy tờ gì, đi lại cứ như đi chợ ấy mà. Chỉ trừ có ô tô thôi :]].

Ở đây tình cờ lắm các bạn ạ, chúng tôi phát hiện ra chú sếp ở cửa khẩu này lại là anh họ của chú Khomphenh nhờ nhìn vào họ của chú này trên biển tên đeo trên ngực, chú này tên Khampheuy Xaysompheng. Thấy tướng tá bệ vệ, béo béo lại hơi hao hao giống chú Khompheng, hỏi ra hóa anh em họ, con bác của chú Khompheng. Được thể, thấy sang bắt quàng làm họ, chúng tớ cứ bô lô ba la một lúc, bảo chúng cháu đi đến đây, quen chú này, có họ với người kia… thế là chú cũng có chút thiện cảm, nhân viên thấy thế nên chắc cũng làm nhanh hơn cho chúng tớ thì phải :”). Làm xong thì mấy chú cháu lại ra góc đứng buôn tiếp, rồi lại bắt tay xin kiểu ảnh như bắt được vàng.

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57462675.jpg

tryw
17-08-2011, 11:16
Giấy tờ đầy đủ rồi, bây giờ chỉ việc border crossing sang Thái thôi, nổ máy đi luôn cũng được nhưng mấy đứa cũng dát, phải dắt xe sang đến cổng mới dám nổ máy đi thắng. Đến chân cầu Friendship Bridge, chúng tôi quay lại tạm biệt nước Lào, hẹn một ngày gặp lại không xa, long hân hoan khi đón người bạn mới, Thái Lan.

See you again Laos, we will come back!!

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57462847.jpg

Bắt đầu được đi bên trái, lòng cảm thấy khoan khoái một cách tê tái, chưa sướng được tí đã phải dừng ở trước cửa khẩu Thái. Phần này làm thủ tục rất quan trọng, các bạn nhớ chú ý nhé! Thủ tục bên Thái theo Tryw thấy rất chuyên nghiệp. Các bạn đi từ block 1 đến block 6 là làm hết thủ tục từ việc xin giấy tờ, điền đơn, nộp tiền, theo thứ tự cả. (block có ghi custom ex/im for car nhưng các bạn vẫn cứ làm giấy tờ đàng hoàng, Tryw cũng đoán là nghiệp vụ này họ dùng chung 1 form khai của car thôi). Cứ làm theo hướng dẫn thôi. Và phí nhập xe là 100 Bath nhé, cẩn thận nếu nhân viên không biết (hoặc giả vờ không biết) họ bảo thu 200 Bath, nhưng bọn tớ tỉnh táo, nhắc nhở lại là 100 Bath/xe (chắc 5 năm nữa cũng chẳng thay đổi giá đâu). Còn nhập người: FREE. Đoàn tryw có quay lại clip và chụp lại ảnh 1 số giấy tờ quan trọng. Clip thì quay hơi lôm côm và không chuyên, các bạn thông cảm nhé :”>. Ah,tranh thủ chờ làm thủ tục ở đấy, không quên foursquare check in facebook bên đấy với sóng wifi cực khỏe nhé.


http://www.youtube.com/watch?v=I5ZOg1ElTWg


http://www.youtube.com/watch?v=lBbe6w00Tog


http://www.youtube.com/watch?v=emE3kwQkyGM

https://static.panoramio.com/photos/original/57463463.jpg

https://v1.cache6.c.bigcache.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/57463591.jpg?redirect_counter=2

tryw
17-08-2011, 11:21
Vậy là chính thức sang nước Thái Lan thơ mộng rồi, bây giờ chỉ việc đi thằng cổng cửa khẩu theo đường Udon Thani là hướng về Bangkok rồi. Nhưng bọn này lại lớ ngớ lúc đầu, An béo thì cứ khăng khăng phải đi tìm Nông Khai trước trong khi Tryw đã bảo cái cửa khẩu nó đã tên là Nông Khai rồi, đi đường quốc lộ 2 của nó đi thẳng thôi. Thế là đi lòng vòng tìm đường Nông Khai mà thật ra là đi ra khỏi nó. Trong lúc đi thì cũng bối rồi bởi “sang Thái phải đi bên trái”. Xong lúc sau quay lại đường đấy, vòng lên 1 đoạn, tránh cái cổng Welcome to Thailand và trạm kiểm tra giấy tờ như Emily – Hoẵng kể rồi. Thành ra, trong cái rủi lại có cái may. Đỡ tốn thời gian kiểm tra giấy tờ.

Ấn tượng ban đầu về nước Thái, ngoài việc phải đi bên trái là đường bên này rất to và rộng, phải đến 8 – 16 làn chứ chẳng chơi, đặc biệt là cũng không có tiếng còi xe cộ y hệt giống Lào, văn minh thế chứ lị. Cứ tưởng Lào dân ít nên họ không mấy khi dùng còi, ý thức cũng tốt. Ai ngờ bên này chẳng khác gì, chỉ khác là đông hơn thôi. Cả đoàn kết luận 1 câu: Ý thức bên mình còn kém lắm!!! Tham gia giao thông nói riêng và trong cuộc sống nói chung. Mình cũng phải học tập các bạn ý. Từ hồi đi về đến giờ cũng nín nhịn nhiều việc bấm còi, vượt đèn đỏ đấy :”).

Xác định điểm đến cuối cùng của ngày hôm nay, Nakhon Nachasima, cách cửa khẩu Nong Khai khoảng 450km, chúng tôi chuẩn bị ăn trưa lấy sức. Đường Thái có các trạm nghỉ chân bên đường để đón xe buýt hoặc nghỉ ngơi trông rất ra dáng resort và lịch sự. Chúng tôi nghỉ chân tại ngay điểm dừng chân phát hiện ra đầu tiên, nằm trước cửa một trường cấp 2. Ăn trưa và làm tí Pepsi rong ở đây mất 10 bath/cốc đá thì nhiều mà pepsi thì chẳng được 2 hơi thì hết.

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57463810.jpg
(trạm nghỉ chân đầu tiên)

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57463960.jpg
(Pepsi rong)

tryw
17-08-2011, 11:26
Thời tiết bên Thái khá hay nhé, trời cứ mát mát, nhiều mây, tưởng mưa to, nhưng hôm đấy toàn mưa có khoảng 2-3ph lại hết. Khí hậu khá giống Sài Gòn bên mình. Không thì hôm đấy cũng có những đoạn chúng tôi đuổi mây, vượt mưa ấy chứ chẳng phét >:]. Đường thì dài, mà đi đoàn đông nên chúng tôi ban đầu còn dính nhau được chứ sau tách nhau rất xa, chỉ gặp nhau được lúc đổ xăng tại mỗi thủ quỹ cầm hết tiền Bath rồi :]. Trạm đổ xăng ở đây thì rất hiện đại và to. Tối thì trạm nào cũng phải để đèn mũi tên hướng dẫn sang trưng phải trăm bóng tròn để mời khách vào bơm. Tại đường thì đường cao tốc, muốn dừng lại phải báo hiệu xa. Kiểu mấy trạm xăng ở đây thừa điện ấy, trạm nào không bật đèn cũng không trụ được lâu, đi thi thoảng thấy mấy trạm không bật đèn trông xập xệ, vắng hoe, có trạm thì tan hoang nghỉ hẳn. Hơn nữa, mấy trạm xăng hiện đại – hại điện này thường tích hợp thêm cả siêu thị Mini Mart, đa số là của Seven Eleven. Khách đi đường có thể nghỉ ngơi, dừng chân, làm lon nước hay miếng bánh để lấy lại sức đi đường.

Ah, các bạn nào có ý định đi thì phải chú ý đổi tiền ngay nhé, Thái chỉ tiêu Bath thôi, không tiêu USD. Bọn tớ đi qua 1 town là nhảy vào ngân hang đổi ngay tiền bath, chú ý là các ngân hang cũng như công ty ở bên Thái họ nghỉ rất sớm, 3h30 chiều là đóng cửa rồi. Rất may hôm đấy đổi đúng lúc nó chuẩn bị đóng cửa, không thì không biết tiêu tiền bằng cách nào. Buồn cười là lúc bọn tớ chờ ở ngoài ngân hàng, Hoa và Trang đi đổi tiền, có mấy hội bầu cử đi qua vào mời điền phiếu bầu cử nhưng rất tiếc bọn này lại không phải người Thái :]]. Đợt bọn tớ đi là bên đấy đang rậm rịch bầu cử, băng rôn, biển hiệu đầy đường. Cử tri nào thắng phiếu thì dễ nhận ra ngay, người nào poster nhiều nhất là ứng cử viên vàng rồi. Như đợt bọn tớ đi là mấy ông bà số 1, 5… là mạnh lắm. Số càng nhỏ thì (có vẻ) càng mạnh. Sau số 1 chính là bà Yingluck Shinawatra trúng cử đó.

Bầu cử trên đường phố Thái Lan

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57464032.jpg

Túc túc sành điệu phân khối lớn

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57463172.jpg

Ngân hàng...

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57463038.jpg

... với logo siêu nhân

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57462946.jpg

tryw
17-08-2011, 11:29
Đi đường Thái mà bọn tớ nhớ đường Lào, đường Thái đẹp, đi thì đi thắng tắp cứ 80-100km/h nên thành ra buồn ngủ kinh khủng, Tryw cầm lái mà không dùng biện pháp nghe nhạc dance (củ cà rốt) và đấm lung (cây gậy) thì khó mà trụ nổi. Được cái là ôm đằng sau trước là Hoa béo, mà sau là Trang bông cũng đấm lung nhiệt tình, cả tội gì, người đấm lung cũng đỡ buồn ngủ, bị rơi ra khỏi đường đấy, phải không? :]]. Chính đường này đã gây ra cho tớ 1 tai nạn phải nói là kinh hoàng đối với người và xe. Đó là đoạn cao tốc rẽ vào Nakhon Nachasima, lúc đó xe Tryw vs Trang bông đi trước thiện thấy biển báo rẽ trái vào Nakhon rồi, đi chậm lại thì Thiện lại vượt lên qua cầu vượt. Tryw tăng tốc đuổi theo, vượt mặt xi nhan trái vì qua cầu vượt vẫn có lối rẽ thì xe ThiệnvsHoa lại tạt đầu tớ dừng lại (cả cu này và tớ bị cận, nó cận nhẹ nhưng lại quáng gà hơn cả tớ) thành ra tớ hơi bị bất ngờ, phi về bên trái Thiện phi thẳng xuống thảm cỏ nối 2 giữa đường cầu vượt và đường bên dưới, cu cậu đỗ giữa cầu!!! May mà thảm cỏ, người ngã nhoài ra rất êm ái nhưng xe thì không nổ máy được, vỡ đầu… (sau về mới biết cong giảm xóc, cong thanh chắn đằng sau). Người thì không thiệt hại gì ngoài việc hơi sái tay.

Nạn nhân của vụ tai nạn

https://static.panoramio.com/photos/medium/57479571.jpg

Mấy cô chú người Thái đi qua cầu vượt còn đỗ lại hỏi thăm bọn tớ có cần giúp đỡ, đưa đi bênh viện hay gì không nữa chứ, đáng yêu thế. Lúc đấy đoàn chỉ có 3 xe Nam, Thiện vs Hoa, Tryw vs Trang bông, còn An béo vs Hằng đi nhanh quá nên bị tách khỏi đoàn 1 đoạn khá xa nên không biết. Các bạn nổ mãi khong được, tưởng teo rồi, Tryw tỉnh táo lại, ra sờ đầu máy, vỗ vỗ vài cái như kiểu chủ nhân đích thực của em Future Neo FI, tra lại chìa, bóp ga, vặn 1 cái, em ấy lại gầm vang một cách mãnh liệt. Trang bông sau vụ ngã thì cũng sợ rồi, thay vào đó Hoa béo sang đèo Tryw, mình vẫn giả vờ đau 1 cách nhắm mắt để được chị đèo >:]].

https://static.panoramio.com/photos/medium/57479553.jpg

tryw
17-08-2011, 11:30
Vào Nakhon, đi đến cổng thành phố thì gặp được đôi của An vs Hằng, cả đoàn lại đông đủ đi vào trong nội thành, trước hết là tìm cái ăn đã. Bắt được quán mì Thái, cả đoàn lại nhảy vô luôn, mỳ ở đây rất lắm món và rẻ nhé, ăn gần giống mì vằn thắn của người Hoa trong Sài Gòn bán, giá rất mềm chỉ 25 bath/bát, mỗi người húp 2 bát là no. Tranh thủ ăn xong sớm, 2 chuyên gia tìm nhà nghỉ Tryw vs Thiên hỏi han khách đến ăn và 2 mẹ con bác chủ quán. Người Thái thân thiện lắm, mình cứ nói chuyện là cười hiền, giúp đỡ cũng nhiệt tình (Tryw cứ kẻ đến người Thái vs Lào là phải khen họ 1-2 câu mới đã). Họ giới thiệu cho tớ khách sạn Tokyo Hotel với giá 650 bath/2 phòng rộng, có wifi, quạt, phòng tắm đẹp như thủy cung. Trong quyển Rough Guide của tớ cũng có, nên quyển này lại càng được tin tưởng hơn về giá cả cũng như chất lượng của các dịch vụ đề cập trong này. Tryw với Thiện quay lại đón các bạn về khách sạn, không quên gửi lời cảm ơn và chụp ảnh lưu niệm với những người dân nơi đây. Ngày thứ 9 kết thúc với những ấn tượng không thể quên về đất nước Thái Lan, con người Thái Lan và những câu chuyện xung quanh đó.

Quán mì
https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57464076.jpg

Chụp ảnh cùng những con người Thái vô cùng cùng tốt bụng

https://static.panoramio.com/photos/original/57464485.jpg

[To be continued]

Đen
17-08-2011, 13:56
Hỏi bạn Tryw cái:

- Lúc bạn làm thủ tục nhập xe vào Thái ở cửa khẩu đó thì HQ có hỏi bảo hiểm xe máy không?

- Trong đoàn có xe không chính chủ?

Mình mang xe Thái qua 2 lần, xe không chính chủ đều qua được hết vì không bị soi chuyện này. Nhưng một lần thì bắt buộc phải có bảo hiểm xe máy thì mới cho nhập vào.

Với lại cả hai lần thì không lần nào phải đóng tiền gì cả. Thái đóng cho cái dấu là welcome to Thailand.

Tks.

Trangbong
17-08-2011, 15:21
@Đen: Bác ơi bác vào bằng cửa khẩu nào ạ? Đoàn em có 1 xe chính chủ và 3 xe không chính chủ nhưng không hề bị hỏi gì về vấn đề này, ngoài ra thì mỗi lần làm thủ tục xe ở Lào, Thái hay Cam thì chỉ cần mỗi giấy đăng kí xe thôi ạ.

Đen
17-08-2011, 16:15
@Trangbong: Một lần ngã Koh Kong (Cam) - Hat Lek (Thai)

Hai lần ngã Vang Tao (Lao) - Chong Mek (Thai), nhưng lần đầu cho qua còn lần sau quay lại thì không cho qua (lý do không thích thì không cho qua kêu đi cửa khẩu khác, láo vậy đó. Đợi rảnh rảnh tí mình viết vài chữ chuyến này cho vui)

Lúc trước cũng có một bạn qua Thái ngã O'Smach (Cam) - Kap Cheong (Thai) nhưng bị HQ không cho qua vì xe mới 8 chủ thôi :)

Mà từ đầu năm giờ thấy có hai đoàn qua ngã cầu Hữu Nghị có vẻ ngọt, chắc sau này anh em qua ngã này nhiều cho Thái quen mặt dần dân VN :)

Chứ mình đi mấy ngã kia, lúc đầu HQ người ta còn không biết là xe máy có được nhập vài không, phải tùm lum tùm la mới thông suốt được.

Mà phải nói cái cảm giác lần đầu mang xe qua Thái, lúc dẫn bộ qua biên giới rồi lách sang lề bên trái chạy thiệt là sướng tái tê :)

Thủ tục Cam, Lào thì không nói làm gì, nhìn mặt đóng tiền cho qua thôi. Chứ Thái thì có vẻ chuyên nghiệp hơn chứ ha.

Đi được vậy là vui rồi, viết tiếp cho anh em thông tin thêm.

tryw
18-08-2011, 00:43
Hỏi bạn Tryw cái:

- Lúc bạn làm thủ tục nhập xe vào Thái ở cửa khẩu đó thì HQ có hỏi bảo hiểm xe máy không?

- Trong đoàn có xe không chính chủ?

Mình mang xe Thái qua 2 lần, xe không chính chủ đều qua được hết vì không bị soi chuyện này. Nhưng một lần thì bắt buộc phải có bảo hiểm xe máy thì mới cho nhập vào.

Với lại cả hai lần thì không lần nào phải đóng tiền gì cả. Thái đóng cho cái dấu là welcome to Thailand.

Tks.

Ý bạn là bảo hiểm xe máy của Thái hay Việt Nam :-?? Chắc là do may rủi thôi, gặp phải ai trực hâm hâm thì họ bắt bẻ mình thế chứ. Đợt bọn tớ đi đúng đợt bầu cử còn cho vào nữa là :"> (Các bạn nói thêm thông tin là đi đợt nào, lỡ dính phải bạo động Cam - Thái thì ko cho sang là đúng rồi).

Người Thái cũng dễ tính và welcoming lắm nên mình cũng chủ động tưoi cười, khen họ mấy câu, nhất là mấy cô, mấy chị thì họ lướt giấy tờ nhanh lắm.

P/S: Vừa rồi mới phát hiện ra mình nhầm địa danh một cách nghiêm trọng, Nakhon Ratchasima chứ không phải Nachasima nhé các bạn nhé :">. Vừa sửa lại được 1 số bài gần đây rồi :D

Ah, hôm nay đi mưa về kiểm ví thấy cái card của Tokyo Hotel nhé. Post lại luôn tại card nó rách nát quá rồi.

Email: [email protected]

Address: 256-259 Sura Naree rd. T. Nai Muang
A.Muang Korat THAILAND
Tel: 044 - 242788

Chắc chủ của ks này là người Nhật, tớ thấy còn mở cả Resort các thứ xung quanh tỉnh to phết :D

Đen
18-08-2011, 09:14
Ý bạn là bảo hiểm xe máy của Thái hay Việt Nam :-?? Chắc là do may rủi thôi, gặp phải ai trực hâm hâm thì họ bắt bẻ mình thế chứ. Đợt bọn tớ đi đúng đợt bầu cử còn cho vào nữa là :"> (Các bạn nói thêm thông tin là đi đợt nào, lỡ dính phải bạo động Cam - Thái thì ko cho sang là đúng rồi).



Vì lần mình qua Thái từ Pakse, HQ Thái ở cửa khẩu Chong Mek còn không biết là người "Vietnam" có được nhập xe vào Thái không? cho nên các bạn HQ phải coi lại thủ tục, phải làm đúng tình tự, vì vậy mà mới ra cái vụ bảo hiểm xe máy là vậy (nó y chang BH xe máy của mình)

Mình nghĩ người Thái làm ăn du lịch chuyện nghiệp, không vì những chuyện chính trị mà ảnh hưởng đến "nồi cơm" của mình, như vậy mà có khi khách nước ngoài còn được quan tâm nhiệt tình hơn nữa chứ. Đợt đó mình đi là ngay mùa đỏ - vàng choảng nhau dữ dội ở BKK, nhưng các bạn cũng vui vẽ nhiệt tình giúp đỡ nhiều trong phần thủ tục.

Kể bạn nghe một chuyện nhỏ về sự nhiệt tình của người Thái, lần đó vì biết mình không mua dc BH xe máy ở tại cửa khẩu, bạn sếp HQ Thái còn lấy xe riêng chạy hơn 100km từ cửa khẩu vào TP Ubon chỉ để mua giúp cho mình cái BH xe máy cho đủ thủ tục nhập xe.

Còn lần sau thì gặp tay sếp HQ khác, không thích không cho qua nhưng lại "chỉ giúp" đi cửa khẩu khác.

Đời cũng có người này người nọ mà...

tryw
18-08-2011, 10:33
@Đen: Thế mới biết người Thái tốt như vậy là do giáo dục, xã hội xung quanh hình thành được ý thức như thế rồi. Như mình thì mình chịu, chẳng làm được :P. Hôm nào viết đến Bangkok khoe người Thái tiếp :D

tryw
20-08-2011, 14:18
Sau ngày đầu tiên sang Thái Lan đi xe đến rã rời, uể oải, ngày hôm nay chúng tôi muốn được vui chơi thỏa thích, muốn đi chơi cả ngày ở vườn thú Nakhon (từ giờ tớ gọi tắt cho Nakhon Ratchasima nhé) và đi shopping.Nghe nói vườn thú ở Nakhon lớn nhất Đông Nam Á nên chúng tôi cũng muốn qua thử xem nó thế nào. Nakhon National Zoo nằm cách trung tâm thành phố khoảng 20km (mặc dù bản đồ, dân nói là 14km đấy :<). Trên đường đi chúng tôi bắt gặp khá nhiều xe buýt 2 tầng được trang trí bằng nghệ thuật Air Brush từ Ben 10 cho đến Thủy thủ mặt trăng. Hóa ra những xe này trở thiếu nhi.Đi qua cổng Nakhon Zoo, vào đến trạm bán vé chúng tôi cũng gặp những chiếc xe tương tự thế này. Tranh thủ làm vài pose.

Cổng Nakhon Ratchasima Zoo

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57604662.jpg

Chụp ảnh cùng xe bus siêu lòe loẹt

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57602858.jpg

Em bán vé tên Nự (nghĩa là số 1) thấy xinh xinh vào hỏi thăm, cưa cẩm tí. Ô cái bô, em này nói tiếng anh cực chuẩn, có duyên, bảo sinh năm 88 mới phát hiện ra hơn tuổi đấy :”>. Lần đầu tiên gặp gái xinh đúng nghĩa ở nước Thái, sướng hơn cả việc gặp những cô gái chuyển giới trông như thiên thần mà chỉ có thể nhận ra bằng chất giọng. Đi Lào gặp em bán quần áo, mất tiền mua quần áo, đến Thái gặp gái này cũng mất tiền mua vé là phải thôi :]]. Mua vé xong, nhẹ nhàng lịch sự xin kiểu ảnh với chị (bây giờ thì là chị :<).

https://v5.cache5.c.bigcache.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/57603083.jpg?redirect_counter=2

tryw
20-08-2011, 14:22
Đi xe máy vào sâu bên trong mới có bãi gửi xe, nằm ngay gần khu tổ hợp các dịch vụ cho thuê xe đạp, ăn uống… Kinh nghiệm đi zoo ở Đại Nam Quốc Tự, chúng tôi thuê 4 chiếc xe đạp tính 1h/lần. Xin chiếc bản đồ, mong đi được hết vườn thú để được ngắm hết tất cả các con có mặt trên bản đồ này. Tuy nhiên, có vẻ vườn thú này chưa được hoàn thiện lắm nên đa số các loài thú trong này không có. Điểm đặc biệt của Nakhon Zoo là 1 số loài lành tính như hươu nai, công gà chạy loăng quăng trong vườn hay lắm các bạn nhé. So với Đại Nam thì tớ thấy Đại Nam có thú dữ kiểu hổ, sư tử nhiều hơn, còn ở đây không có, so riêng diện tích vườn thú thì Nakhon cũng to hơn Đại Nam chút. Sơ qua thế thôi, lượn 1 vòng quanh vườn thú nào…

Thuê xe đạp

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57603525.jpg

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57603241.jpg

tryw
20-08-2011, 14:26
Thú trong Nakhon Zoo, đầu tiên là em linh duơng trắng (ko biết đúng ko ạ, Tryw dốt khoản này lắm >"<)

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57604344.jpg

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57604065.jpg

Bò rừng

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57604146.jpg

Sơn duơng, chạy quanh trong vườn, không có rào luôn, thích cực

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57604243.jpg

Lạc đà

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57604486.jpg

tryw
20-08-2011, 14:27
2 con hoẵng =)

https://static.panoramio.com/photos/medium/57625553.jpg

Lại bò rừng :O

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57603290.jpg

Không biết :|

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57604746.jpg

tryw
20-08-2011, 14:29
Vườn Kangaroo

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57603773.jpg

Công cũng được thả rông trong vườn, chúng tớ đuổi toán loạn cả lên :]]

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57603759.jpg

Cho huơu cao cổ ăn

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57603987.jpg


http://www.youtube.com/watch?v=4-jdCveBvWQ

Em voi 2 tuổi ở đây, bị buộc chân vào gốc cây khổ thân lắm

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57604345.jpg

tryw
20-08-2011, 14:33
Đi thăm thú xong, chúng tớ lại vật vã vì mấy chiếc xe đạp. Trả xe vào khu ăn uống ngay đằng sau dịch vụ gửi xe. Đồ ăn ở Thái thì luôn rẻ nhé, nhưng mấy thứ nước uống trông màu mè tí thì xin can, cho nhiều đá mà uống hơi lợ lợ. Ăn xong thì mấy đứa nằm luôn ra bàn ngủ, trông đến ôi, nhưng cũng chỉ dám ngủ 30ph thôi ợ.

Canteen ăn uóng

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57603102.jpg

Chị Hoa béo tranh thủ đi dụ dỗ thầy của bọn trẻ con =]]

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57603570.jpg

Ngủ dậy xong thấy mấy trò chơi giải trí như đi xe phân khối tí, hay thuyền quay chân, cả lũ nhảy vào luôn, giá cả cũng rẻ, đi đông xong còn xin thêm vòng, chơi đua xe cơ. Đang đua giữa chừng, tự nhiên xe Tryw hết pin, anh nhân viên tống cho quả xe địa hình khổng lồ (so với các xe còn lại) pin công suất 3 cục ác quy, đi không khác gì hung thần truy sát lũ kiến 2 ắc quy. Vui quá, hết tiền, còn mượn xe làm trò đủ kiểu dáng, tư thế của các riders.

Các cua rơ chuyên nghiệp

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57603566.jpg

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57603828.jpg

võng...

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57604027.jpg

tryw
20-08-2011, 14:35
Sau trò đua xe phân khối tí đến trò thuyền quay chân dành tro trẻ em dưới 45kg. Cái này chỉ dành cho các bạn nữ, riêng thị Hoa béo khai gian là dưới 45kg thật ra là phải trên 55kg tạo cho các bạn trẻ không ít tiếng cười. Vầng, 3 cô gái như những nữ sinh mới lớn nô đùa trong tiếng cười của những kẻ đã quá tuổi teen khiến anh em cánh đàn ông chúng tôi nhìn mà phát thèm vì thằng nào thằng đấy bụng cũng có ngấn chứ đừng nói là đòi tiêu chuẩn dưới 45kg.

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57604260.jpg

Chán chê với vườn thú Nakhon Zoo rồi, chúng tôi quyết định đi về, đi lòng vòng thế quái nào mà bị lạc mất trong vườn thú, đi tận vào trung tâm khách hàng, tức là phía trong cùng của vườn thú. Chúng tôi như mấy đứa lớ ngớ hỏi các anh chị officers trong này mới biết là bị lạc quá xa. May sao, có xe ô tô đưa 2 anh (có vẻ chức cũng to to) ra ngoài, 2 anh này thân thiện mời chúng tôi lên xe, cho đi nhờ ra ngoài khu vực lấy xe ban đầu. Chia tay Nakhon Zoo, chúng tôi trở về thành phố theo đúng chiều đi lúc nãy, tức là làm 1 vòng tròn, đường này đi về có vẻ gần hơn. Về đến nhà nghỉ, ai nấy nghỉ ngơi, người nào làm việc của người đấy. Còn Thiện, Hằng và tôi đi mua sim và sắm gương xe cho em Future Neo FI của tôi (quên không kể các bạn là đi xe hôm qua bị bay gương) vì đi đường Thái Lan quá kinh hoàng với việc thiếu gương. Do tên các con phố ở đây trên bản đồ thì ghi tiếng Anh nhưng không có 1 biển báo nào cả, hoàn toàn bằng tiếng Thái (khác hẳn với Bangkok là có biển tên phố bằng TA) nên 3 người chúng tôi chỉ dám lòng vòng mấy block xung quanh, mua được sim Thái 1,2,3 call hay go gì đấy nhưng nhớ là giá dịch vụ viễn thông ở đây khá đắt, mua sim xong phải mua thẻ mới gọi được, nên tớ chỉ dám nháy máy về nhà cho nhà gọi lại thôi. Mua sim xong thì đi 1 lúc cũng tìm được chỗ thay gương. Vừa độ cho em máy xong thì trời bắt đầu đổ mưa kiểu Thái Lan, kiểu mưa 2 phút là hết. Chúng tôi nảy ra ý định đen tối, đó là đi tìm hàng chè Thái, đi qua cả chợ trung tâm gần đó cũng không có, đi tìm đường về nhà thì xuất hiện ngay 1 hàng chè ở gần khách sạn. Vào gọi 3 bát chè ra lúc ăn, phát hiện ra đây là chè của người Hoa, ghét thế không biết :<.

tryw
20-08-2011, 14:41
Trong chuyến đi này, chúng tôi mang theo cả tông đơ đi để cạo đầu, hôm nay lại là ngày vui chơi, rảnh rỗi nhất trong suốt chuyến đi từ trước đến giờ nên mấy đứa lại lôi đầu, nhầm lôi tông đơ ra cạo. Người đầu tiên xuống tóc là Tryw – thợ cắt là Thu Hằng. Vị khách thứ 2 – Thế Thiện – rất hào hứng với kiểu đầu Navy nhưng Thu Hằng lại không biết (dám) cắt nên tôi đã dũng cảm, tự tin nhận mình là biết cắt tóc cắt tóc cho anh này như kiểu gọt dưa chuột. Phải được hơn 1 tiếng sau kiểu đầu của Thế Thiện mới được hoàn thiện sau sự giúp đỡ chỉnh sửa của Hoa béo và Hằng. Cảnh cắt tóc phải xem clip các bạn mới thấy được cái vui của câu chuyện. Người cuối cùng cắt là Đức An, lúc này trình độ cắt tóc của các tay tông đơ đã được hoàn thiện hơn nên đầu của anh này khá nhanh và gọn. Ba kiểu đầu, pose! Gửi lên facebook để câu view =).


https://plus.google.com/116530257234798379702/posts

(sorry clip này không có trên youtube, các bạn xem tạp qua G+)

Chơi game cắt tóc, tắm gội xong thì đã là 9h, lúc này chúng tôi mới cắp đít đi ăn tối và định đi mua sắm nhưng đã quá muộn. Thay vào đó là đi chợ đêm, các bạn nữ thì mua được quần áo, sau đấy thì cả bọn mua được ít hoa quả ăn tráng miệng và thử nếm món chè Thái ngọt kinh khủng ở đây. Chợ đêm ở đây có rất nhiều thứ đáng để thử như ẩm thực, hoa quả, hay quần áo. Chúng tôi nghèo nên phần lớn chỉ dám chiêm ngưỡng thôi ạ!!! Ngày thứ 10 kết thúc với màn đi chợ đêm, 7 đứa con của đất Việt vật vờ đi về nằm lăn ra ngủ từ lúc nào không hay.

tryw
22-08-2011, 03:58
Cứ tưởng dành 1 ngày ở Nakhon là ngày nghỉ ngơi nhưng cuộc đời du lịch bụi đâu có cho phép ai thư giãn bao giờ, việc đi thăm thú và chợ đêm hôm qua cũng tiêu tốn bao nhiêu calo nên việc ngủ dậy sớm để xuất phát về Bangkok là dường như không thể. 8h30 sáng chúng tôi mới lồm cồm bò dậy chào nắng mới. Trời Nakhon lại mưa lâm thâm lúc sáng nên chúng tôi chọn một quán mì xào gần đó ăn sáng, lần này lại gặp được một em gái rất xinh nhé, người dáng chuẩn thì không chê vào đâu được, tóc vàng nhuộm, nói chung là rất nuột. Khi vài người trong đám con trai chúng tôi mạnh dạn hỏi em gọi món hộ thì một giọng ồm ồm vang lên – em này gay, chuyển giới. Ôi, lần đầu tiên thấy một bạn gay chuyển đổi một cách perfect đến từng sợi lông, chỉ tiếc mỗi cái giọng là còn sót lại của đấng mày râu. Em này chắc là dân công sở, ăn mặc trông rất ra dáng và lịch sự, kiểu có tiền đi chuyển đổi giới nó khác các bạn ạ :]]. Em ấy gợi ý cho chúng tớ ăn món mỳ nui xào bò, rồi mì sợi xào. Sau đấy em này cũng bắt tuk tuk đi làm luôn, loại tuk tuk đi theo chặng kiểu xe bus :D. Về bữa sáng, của Tryw bao gồm mỳ nui xào + bát nước canh, nhìn chung là món ăn Thái ăn cay và cho rất nhiều mỳ chính, bất kể món nào, ăn phát dị ứng vì mì chính. Bạn nào không quen nên chú ý dặn bếp trước là cho ít mì chính, không ăn kinh lắm.

Vì Bangkok cũng cách Nakhon có hơn 250km nên ăn xong, chúng tôi đi thăm thành cổ, nơi đặt tượng đức vua Nakhon Ratchasima – cũng là tên của thành phố này. Nói chính xác hơn đây là quảng trường lớn, phía xung quanh đường có mấy bờ thành giống như Ô Quan Chưởng ở nhà mình. Đến đây chúng tôi mới bất ngờ và suýt sặc cười. Đó là kiểu đầu Navy hôm qua đã ứng ngay vào vị vua đáng kính Nakhon, trông giống hệt Thế Thiện, chúng tôi quả thật không dám cười, vì đây là nơi hành lễ, đức vua đứng sừng sững uy nghi, trong khi đó thì khách ngoại quốc như chúng tôi đến đấy gây không ít sự chú ý của người dân vì kiểu đầu quá chơi. Nhập gia tùy tục, chúng tôi cũng chắp tay lễ, cầu mong đức vua phù hộ cho chuyến đi được bình an.

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57710615.jpg

Nakhon đệ nhị :]]

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57710770.jpg

tryw
22-08-2011, 04:00
Phía bên phải đối diện đức vua là một hồ nước nung núc nung núc những cá chép đen, chép vàng và chim bồ câu. Dùng câu tục ngữ “Chim sa cá lặn” nơi này quả không lãng phí một chút nào. Ở đây còn có dịch vụ bán thức ăn cho chim và cá, 7bath/gói. Chim bồ câu ở đây rất hay nhé, chỉ tụ tập ở bên phía hồ, được ngăn cách bởi cổng mái, còn bên kia không một chú chim nào dám bén mảng đến, chắc là do được huấn luyện. Chúng rất thân thiện, cả chim và cá, Tryw và các bạn cho chúng ăn mà chúng không hề sợ sệt. Chim bồ câu còn đậu cả trên tay để mổ lấy thức ăn, nhiều chú tham ăn còn cứ nằm ỳ trên đấy. Nhìn lũ này mà Tryw lại phát thèm món cháo chim bồ câu và cá nướng kiểu Lào :]].

Đi qua cổng bên kia là hồ cá

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57709735.jpg

Bồ câu rất thân thiện với con người

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57709904.jpg

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57710119.jpg

tryw
22-08-2011, 04:02
Chia tay Nakhon, lúc này đã là 11h chúng tôi xuất phát tiến về Bangkok, thủ đô của Thái Lan. Trên đường đi thỉnh thoảng vẫn gặp những đám mây mưa không đáng kể, chỉ việc duy nhất đáng chú ý là chúng tôi gặp được một ngôi chùa tượng phật khổng lồ nằm trên đường đi. Đây cũng là hình ảnh Phật giáo đầu tiên chúng tôi gặp trên đất Thái, quả thật là quá đỗi ấn tượng trước vẻ đẹp của ngôi chùa này, bên trong tháp phật là một gian chùa rộng lớn, tường xung quanh được tô điểm bởi những câu chuyện về Đức Phật. Điều đặc biệt nữa của ngôi chùa này, đó là ngôi chùa có một vị sư đã viên tịch và để lại xá lị, toàn bộ thân xác khô của ông được để trong buồng kính, tạo thêm vẻ uy nghiêm của gian thờ cúng đằng xa xa phía sau tượng phật. Trông coi chùa là một ông lão chắc đã ngoài 80 trông còn khá minh mẫn, chắc ông đã dành phần lớn cuộc đời ở đây để phục vụ ngôi chùa và vị sư già đã viên tịch kia. Thi thoảng, lác đác lại có một vài khách đi đường tạt vào đây khấn vái, thể hiện tấm lòng thành kính với phật giáo.

Những hình ảnh về ngôi chùa.

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57710882.jpg

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57711004.jpg

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57711177.jpg

Vị sư đã viên tịch, chỉ còn lại thân xác được thờ trong tủ kính

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57711279.jpg

Ông cụ trông coi chùa.

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57711349.jpg

tryw
22-08-2011, 04:03
Đi thêm một đoạn phía trên khoảng 500m nữa, chúng tôi lại gặp một tổ hợp tháp, tượng phật khổng lồ phía trên núi, nhưng lần này một vài người tôn thờ tín ngưỡng dừng chân để vái vọng chứ không ở lại lâu, lúc này đã là 1h30 – 2h rồi, So với đi đường Lào, đánh võng, đổ đèo thì đi Thái Lan nhàm chán quá + việc đói do không ăn trưa nên Tryw đi rất buồn ngủ, gần về đến Bangkok, còn khoảng 50km nữa. Tiện đổ xăng, trời lúc đấy đang nắng chang chang, xin các bạn vào làm cốc mì cho đỡ đói :]]. Đây là lần đầu tiên chúng tớ vào siêu thị Thái Lan, ăn trưa, nghỉ trưa hẳn trong đấy như kiểu đóng cọc luôn. Balo, của nải gì mang hết vào trừ 4 em xe và 4 cái túi thư. Đồ đạc vứt ra góc (tất nhiên là có xin phép) trông đến là ôi. Kiểu đoàn mình bị mất dây thần kinh xấu hổ, vào đây ăn mì, uống nước như kiểu nông dân lần đầu lên thành phố. Thật ra nên ăn ở ngoài cho lịch sự, nhưng thời tiết nóng quá, nên chúng tớ cũng hỏi trước lịch sự rồi, các bạn Thái lại rất welcome. Những siêu thị minimart như thế này rất tiện nhé, ăn mì hay uống café có nước nóng pha, còn đồ uống lạnh pha sẵn như pepsi coca thì có máy và đá sẵn, ngoài ra ở một số siêu thị của Seven Eleven thì ăn bánh mì, hăm bơ gơ có rau, xà lách, tương ớt, mayone và cả lò vi sóng đủ kiểu cho các bạn tự mua, tự phục vụ đến tận răng luôn. Sướng nhất là cái khoản khi bạn mua nước ở máy bán nước tự động, sau khi đổ ra cốc thì đem ra cửa hàng thanh toán. Khi thanh toán, bạn phát hiện ra mình lấy nhầm loại hoặc không thích thì có thể đổ đi, đi lấy cốc khác uống, không lấy tiền nhé. (hôm chị Hoa béo mua, hỏi nhân viên, họ bảo đổ. Hoa béo ngại quá, họ đổ ngay trước mặt. Còn phần Hoa béo thì há hốc mồm :]])

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57710258.jpg

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57710541.jpg

tryw
22-08-2011, 04:06
Về đến Bangkok, chúng tôi bị choáng ngợp trước hệ thống giao thông phải nói là hoành tráng đến mức khủng khiếp, nào là đường phân làn ô tô, xe máy, rồi cầu vượt đan nhau như kiểu Bi Thống Mạc Dnah của Bộ Kinh Vân ấy. Chúng tôi không dám đi sâu vào bên trong, cử Thiện với Hoa đi mua bản đồ, số còn lại ngồi gần ở cửa ngõ của Bangkok.

Chả là chỗ cả lũ ngồi gần 1 đội xe ôm (xe ôm ở đây có qui củ, mặc đồng phục đàng hoàng như kiểu một công ty nhé). Các cô, các chú, các bác xe ôm ở đây thì trang bị khỏi nói luôn, từ mũ đến xe nào là LX, CBR 1000.. toàn xe xịn, đồ xịn. Đấy là 1 cái bất ngờ, cái mà Tryw và các bạn bất ngờ hơn nữa là cái sự tốt tính của các bác, các cô ở đây. Thấy chúng tôi không phải người bản địa, mấy chú xe ôm ra hỏi thăm. Được thể, chúng tớ khoe 1 mạch hết 15ph kiểu tự hào ta là người Việt Nam, nào là chuyến đi interesting với adventurously lắm. Khoe xong thì chúng tớ cũng ngồi ra một chỗ cho các bác, các cô làm được viêc. Thấy chúng tớ trông hơi bẩn bẩn, do đi đường xa, các bác đoán chắc đang đói. Mấy đứa đang ngồi nói chuyện huyên thuyên thì 1 chú từ bên đường chạy sang tặng đoàn 1 túi to ự toàn là bánh kẹo ngon, bó tay luôn. 10ph sau, 1 bác đi đường tự nhiên đỗ lại, hỏi han, Trang bông bắt chuyện. Tryw ngồi thấy bác có 2 lon Coca lạnh, đoán bậy bảo kiểu gì ông bác này cũng cho, ai ngờ cho thật ạ. Cho xong bác đi thẳng, chẳng kịp chụp ảnh gì cả. Chưa hết, xong hội xe ôm bên kia 1 chú khác chạy sang tiếp, cho 1 túi măng cụt. Ôi, người Thái quá tốt luôn. Từ đó, đảng người Việt yêu người Thái ra đời, mô đi phê theo Đảng người Thái yêu người Thái bên này.

Chỗ chúng tớ nghỉ đây, nhìn thẳng ra cống luôn

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57710195.jpg

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57710682.jpg

Những bác xe ôm tuyệt vời

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57711440.jpg

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57710950.jpg

và thành quả

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57711098.jpg

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57711213.jpg

tryw
22-08-2011, 04:09
Đợi mãi 2 người kia mới về, Tryw và các bạn cũng xem trước là sẽ thuê ở quanh khu Khao San Road để tiện đường đi chơi, ăn uống và mua sắm. Khu này cũng là khu tập trung khách du lịch nhiều nhất ở Bangkok luôn. Nhưng khổ nỗi hệ thống đường ở Bangkok quá rộng và chằng chịt, lúc bọn tớ vừa lấy được bản đồ về thì trời lại bắt đầu đổ mưa to. Chưa kịp tìm đường thì chúng tớ phải tạt vào 1 góc đường ở trong trung tâm, cử An vs Thiện đi tìm nhà nghỉ. Đợi 2 bạn kia đi tìm nhà nghỉ cũng lâu, lại mưa nên các bạn nằm la liệt trước cửa một tòa nhà cao tầng, người thì ngủ, người thì chơi Ipod, người thì nghe nhạc, chẳng khác ăn xin chất lượng cao ở đây…

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57711410.jpg

Kiểu đầu Nakhon bắt đầu thành mốt ở Bangkok sau đêm cắt tóc

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57710128.jpg

Phải đến tầm 8h-8h30, hai chàng trai đi tìm nhà mới trở về, lần này thì chúng tớ thuê được một nhà nghỉ cách Khao San Road khoảng 400m hết 800 Bath/2 phòng. Cất dọn đồ đạc, nghỉ ngơi xong, bọn tớ bắt đầu đi ăn tối và đi chơi ở khu phố chợ đêm song song với Khao San Road. Bữa tối lần này là cơm chọn món, với 45 bath/suất được gọi 3 món (1 món ban đầu là 25 bath, cón sau cứ thêm 1 món là 10 bath). Ban đầu cứ định ăn ở mấy nhà hàng phía bên trong rồi, nhưng nhà nghèo lại sợ đắt nên chúng tớ lại ăn ở mấy quán chọn món ở phía đầu chợ đêm. Nhiều bạn trong đoàn ăn không quen, không chịu nổi vì không hợp khẩu vị lắm, ăn nửa đĩa bỏ. Tryw thì bụng tốt, bao nhiêu cũng hết. Nếu ăn ở những quán hay nhà hàng trong này thì các bạn không nên gọi nước, vì ngay góc phố ngoài chợ có cửa hàng Seven Eleven bán đầy đủ các loại nước uống, bia bọt với giá rẻ hơn 1/2.

tryw
22-08-2011, 04:10
Ăn xong đi lượn thêm vòng nữa xem chợ. Trong này có đủ các dịch vụ từ massage, bar, restaurant đến các hàng ăn xe đẩy tha hồ cho các bạn lựa chọn. Bạn nào thích tattoo thì tattoo ở đây khá đắt so với Việt Nam mình, thường thì giá phải gấp đôi. Tại sau khi mọi người về hết, chỉ mỗi Tryw, Hoa béo và em Hằng ở lại vào 1 Tattoo studio hỏi hình xăm ở Việt Nam chỉ khoảng hơn 1tr thì ở đây hét 5000 Bath, xăm tre hay xăm máy giá như nhau, không giảm nhé. Thôi, mình để dành về Việt Nam xăm vậy. Bạn nào muốn xăm mang tính chất kỉ niệm + nhiều tiền thì hẵng thử. Xem xăm xong định đi lượn tiếp thì trời lại bắt đầu mưa nên 3 đứa lút cút chạy về.

Vài hình ảnh về chợ đêm ở đây

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57710098.jpg

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57710424.jpg

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57710859.jpg

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57710423.jpg

tryw
22-08-2011, 17:21
Lịch trình của ngày hôm nay ban đầu là đi thăm Wat Pho + Grand Palace, sau đó mới tính đi shopping. Nhưng sau do Grand Palace nghiêm ngặt về trang phục khi vào đấy thăm quá nên không thăm thú được ở Grand Palace. Sáng sớm, cả đoàn ăn sáng rồi ra đi đổi tiền. Trong khi đợi thủ quỹ đi đổi tiền, chúng tôi gặp được một bác Tuk Tuk Manager ở khu vực này rất tốt bụng, tên Joe. Thấy mấy đứa đang rối mù rối mịt với tấm bản đồ trên tay, bác này ra hỏi thăm, hướng dẫn đi một cách nhiệt tình. Nghe chuyện bảo bọn này đi từ Việt Nam sang, chú còn mời thử đi tuk tuk. Chú này toàn bắt tuk tuk dọc đường xong mặc cả cho chúng tôi với giá cực phải chăng (hôm này ko đi, nhưng mấy hôm sau Tryw vs mấy người có đi, thấy giá chiều đi từ nhà đến Grand Palace chẳng hạn, thường rẻ hơn 1/3).

Chú Joe lại cho chúng tôi một ấn tượng nữa về một công dân Thái Lan, làm công việc rất đơn giản đó là Tuk Tuk nhưng lại rất hiếu khách, pro Tiếng Anh, nói chuyện dí dỏm, hài hước và chơi công nghệ - iPhone 3G nhé. Chưa hết đâu, Joe còn rất quan tâm đến chính trị và kinh tế của đất nước mình, lúc nói chuyện với bọn tớ, Joe còn kể ứng cử viên nào tốt, trong sạch hay ứng cử viên nào tham nhũng, hại dân, gây chiến tranh ở biên giới Cambodia. Mấy đứa trầm trồ thán phục: “Thông thạo tiếng Anh thì không bao giờ chết đói”. Joe ăn nói rất buồn cười, còn giới thiệu cả các dịch vụ massage, sex show, rồi gạ muốn đi chơi từ A – Z thì chú chỉ cho :]]. Vì ở Bangkok đến 3 ngày nên chú Joe còn giúp chúng tôi rất nhiều những ngày ở Bangkok.

https://static.panoramio.com/photos/medium/57740658.jpg

Ông số 5 này khá mạnh, nhưng cuối cùng ko win :D

https://static.panoramio.com/photos/medium/57740710.jpg

tryw
22-08-2011, 17:23
Theo hướng dẫn của Joe, chúng tôi dễ dàng tìm được đến khu vực Wat Pho và Grand Palace. Vé vào Wat Pho hết 50 bath/nhân, gửi xe máy thì rất đơn giản, bên cạnh chú có đường được quây lại dành riêng cho gửi xe ô tô. Xe máy thì chỉ có mỗi mấy ông Việt Nam mình gửi nên để trên vỉa hè free. Ban đầu cũng hỏi cô bán nước ở đầu phố thì bảo để thoải mái, tuy cũng không tin tưởng lắm đành bảo cô trông hộ mà cứ nơm nớp. Song, cuối cùng bọn tớ cũng bái phục về cái sự tốt của những người Thái, bất kể tầng lớp xã hội nào ở đây cũng đều rất tốt bụng, hiếu khách chứng tỏ một hệ thống giáo dục cao, một nền văn hóa lành mạnh của đất nước này.

Khu vực Grand Palace

https://static.panoramio.com/photos/small/57740764.jpg

Cổng chính của chùa

https://static.panoramio.com/photos/medium/57741063.jpg

Các em học sinh tiểu học đang tập thiền và tham quan chùa

https://static.panoramio.com/photos/medium/57742174.jpg

https://static.panoramio.com/photos/medium/57742109.jpg

Vào Wat Pho rồi thì chỉ có thể kể chuyện cho mọi người bằng hình ảnh thôi. Chùa này cũng là nơi đặt bức tượng Phật Ngọc đang nằm khổng lồ dài 80-100m gì đấy. Học sinh tiểu học ở đây được học ngoại khóa về các khóa thiền định hay tìm hiểu lịch sử, còn học sinh Trung học cấp 2,3 gì đấy được đến đây cũng được học sâu hơn về lịch sử, khảo cổ… Chính Tryw đã có cơ hội được nói chuyện và tìm hiểu, phải nói đất nước này khuyến khích giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử, văn hóa và truyền thống của đất nước mình một cách rất bài bản và nghiêm túc.

tryw
22-08-2011, 17:25
Những hình ảnh về chùa Wat Pho

https://static.panoramio.com/photos/medium/57740898.jpg

https://static.panoramio.com/photos/medium/57740969.jpg

https://static.panoramio.com/photos/medium/57741181.jpg

https://static.panoramio.com/photos/medium/57741195.jpg

tryw
22-08-2011, 17:27
Stupa

https://static.panoramio.com/photos/medium/57741321.jpg

Tượng phật

https://static.panoramio.com/photos/medium/57741789.jpg

https://static.panoramio.com/photos/medium/57741980.jpg

Tượng phật Ngọc

https://static.panoramio.com/photos/medium/57741520.jpg

tryw
22-08-2011, 17:32
Đi thăm chùa Wat Pho, chúng tôi vòng qua Grand Palace, nhưng do chính sách ở đây nghiêm ngặt quá, cộng với việc đi thăm trong này thì nên dành buổi sáng sớm đi từ 8.00h để có thể đi tham quan hết được.

Không vào được Grand Palace thì chúng tớ lòng vòng khu chợ vòng quanh đấy cũng chính là Amulet Market. Tên là thế bởi ở đây có những sạp bán những bức tượng phật bằng đồng nhỏ, sau đó mình có thể mua thêm hộp nhựa trong và dây đeo đeo cổ. Ngoài ra, thì quần áo hay đồ cũ, quà lưu niệm cũng bán rất nhiều ở đây. Quần áo ở đây hoàn toàn là đồ Thái sản xuất, nên bạn nào đi sau mà thích quần áo truyền thống ở đây thì có thể mua với giá khá mềm (đã mặc cả), chứ còn lên các trung tâm mà mua những bộ quần áo, váy Thái thì giá niêm yết vẫn thế nhưng khó mặc cả hơn nhiều.

https://static.panoramio.com/photos/medium/57740814.jpg

Đồ lưu niệm, trang sức...

https://static.panoramio.com/photos/medium/57742128.jpg

https://static.panoramio.com/photos/medium/57741890.jpg

Khu chợ góc phố Grand Palace còn là một khu ẩm thực tuyệt vời cho những bạn nào thích du lịch ẩm thực, từ cơm bình dân, hoa quả hay chè Thái (ở đây Tryw mới thấy nhé, hiếm lắm) cũng đều rất ngon mà giá phải chăng. Nói chung là đặc sản, ẩm thực vô cùng phong phú.

Chè Thái

https://static.panoramio.com/photos/medium/57742215.jpg

Buổi trưa hôm đấy bọn tớ ăn ở một quán cơm cách khu chợ đấy 1,2 block, gần trường học nên cũng rất đảm bảo và ngon tuyệt. Ăn trưa xong thì mỗi đứa làm 1 cái kem Wall giải nhiệt (kem wall bên này cũng rẻ + ngon hơn nhà mình).

Đối diện quán ăn

https://static.panoramio.com/photos/medium/57741670.jpg

tryw
22-08-2011, 17:35
Thú vui cuối cùng của ngày thứ 2 ở Bangkok đó là shopping. Đọc được vài thông tin thì được biết là MBK center khá là nổi tiếng và giá ở mức trung bình. Công nhận là giá ở đây thuộc dạng trung bình thật, nhưng so với túi tiền không được rủng rỉnh lắm của bọn tớ thì việc mua sắm ở đây khá hạn chế ngoài việc mua được mấy chiếc áo đồng phục Angry Bird. Bữa tối thì mỗi người làm miếng Burger King cho biết tí thương hiệu này. Giá tầm khoảng 100k VND tưởng đắt lắm nhưng xong nhìn bụng thì cũng không thấy đắt tí nào =).

https://static.panoramio.com/photos/medium/57741178.jpg

Áo Angry Bird sành điệu

https://static.panoramio.com/photos/medium/57741323.jpg

Cửa hàng Burger King

https://static.panoramio.com/photos/medium/57741702.jpg

Kết thúc hành trình xuyên Đông Dương, ngày thứ 12

[To be continue]

tryw
31-08-2011, 12:04
Đi thắng quốc lộ 3 từ Bangkok, Pattaya cách thủ đô của Thái Lan khoảng 150km. Tuy nhiên việc ra khỏi trung tâm thành phố Bangkok khiến chúng tôi mất đến gần 1 tiếng, giao thông Thái Lan thật là khủng khiếp. Trên đường từ trung tâm ra đường chính, các bạn có thể hỏi dân đi đường ra Bangna – Chonburi và chú ý đi phần đường ngoài cùng bên trái, đường nối từ Bangkok đến Pattaya có khá nhiều công an giao thông. Đi đến chỗ rẽ nào thì nên hỏi đường chỗ đấy bởi đường đây lằng nhằng dễ nhầm như chơi. Thời gian chúng tôi ở bên Thái Lan là giai đoạn đang bầu cử chính quyền mới, nên rất dễ nhận ra là mỗi khu vực sẽ ủng hộ thiên về một hay một vài vị khác nhau, thể hiện rõ qua số lượng poster dán hai bên đường. Nhân vật nào có nhiều poster là ứng cử viên nặng ký, việc tham gia vận động bầu cử có thể đến từ mọi tầng lớp nhân dân, từ thanh niên đến các ông bà già đã nghỉ hưu, từ dân lao động như xe ôm, tuk tuk đến học sinh hay trí thức.


1h trưa, chúng tôi có mặt ở thành phố biển Pattaya. Dừng chân ăn bữa trưa nhẹ nhàng ở gần trung tâm thành phố. Sau đó, việc lượn lung tung để tìm đường đến biển đã dẫn lối chúng tôi đi dến 2 điểm tham quan thú vị tại nơi đây, đó là Big Buddha và Viewpoint. Con dốc dẫn đến 2 điểm tham quan này nằm ở phía cuối bãi biển Pattaya, khu này dành cho khách du lịch hạng sang nên bớt nhộn nhịp và nhiều biệt thự hơn những nơi khác. Big Buddha hay còn gọi là Pattaya Hill là khu tổ hợp tượng phật khổng lồ được dát vàng. Tượng chính là Đức Phật đang ngồi tọa thiền, được đặt cao nhất trên đồi, lối bậc thang dẫn lên bức tượng khổng lồ này 2 bên là thần rắn Naga 7 đầu. Xung quanh Đức Phật còn rất nhiều tượng các vị Phật khác. Bên dưới bậc thang, bao quanh đồi Big Buddha là dãy chuông đồng 140 chiếc chuông cả thảy. Khách du lịch đến đây có thể đi thẳng lên đồi thắp hương hành lễ trước, sau đó xuống dưới đập hết 140 chuông để lấy may.

Những hình ảnh về Pattaya Hill hay còn gọi là Big Buddha hill.

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/58155985.jpg

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/58156064.jpg

(Tượng phật có game tung đồng xu vào rốn)

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/58156169.jpg

(hàng chuông 70 chiếc/bên)

tryw
31-08-2011, 12:10
Xuống dưới chân đồi, sang bên dốc đối diện là đường lên Viewpoint, điểm cao nhất, nơi các bạn có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố Pattaya. Đây cũng là địa điểm đặt bức tượng vua Rama đệ V, người đã có công xây dựng binh đoàn hải quân đầu tiên của Thái Lan, giúp cho hàng hải nước này không bị phụ thuộc vào những cường quốc châu Âu thời ông như Bồ Đào Nha, Hà Lan (cái này Tryw viết theo trí nhớ, chính xác nhé, ko nhớ năm thôi :”>). Thành công của vua Rama V đã đánh dấu bước chuyển mình, đưa Thái Lan trở thành một quốc gia không những độc lập về kinh tế mà còn có tiềm lực quân sự mạnh trong khu vực. Đối diện đằng sau tượng đài, là Radio Station của Pattaya và ngôi đền Wat Khao Phra Bat, không ấn tượng gì nhiều lắm ngoài việc đền này nuôi rất nhiều mèo và một con khỉ rất “bậy” giữ ban ngày. Nhìn cảnh đấy, chúng mình người Việt Nam còn nhịn cười, chứ mấy anh chị Tây cứ đứng thích thú, còn dí cả máy quay kiểu rất quan tâm.

Viewpoint

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/58156659.jpg

Hội chứng Angry Bird

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/58156422.jpg

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/58156033.jpg

Đức vua Rama V

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/58156287.jpg

Ngôi đền Wat Khao Phra Bat

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/58156687.jpg

Tôn Ngộ Không và chú mèo đáng thương

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/58157657.jpg

tryw
31-08-2011, 12:11
Được nhìn Pattaya từ xa, chúng tôi không kiềm nổi nỗi khát khao, háo hức khi xuống dốc vòng quanh những con đường để về với biển cả. Cuối cùng, cũng gặp bãi biển đây rồi!!! “Một lần gặp trên phố biển, một lần như đã nên quen, mà rồi nào ai có hẹn, mà sao anh đến thăm em…” Nghe phố biển lúc này quả là thích hợp. Nhưng chẳng thấy Walking Street đâu, mấy đứa tồ mặt ra, một bác Tây ra bảo đây là bãi biển Jomtien, bãi Pattaya ở bên cạnh. Phát hiện ra Viewpoint và Buddha hill ở cuối bãi Pattaya và đầu bãi Jomtien các bạn ạ. Không nản, mấy đứa an ủi tranh thủ nhảy xuống bơi rồi chụp ảnh về bốc phét Pattaya nên chẳng ai biết đấy là đâu :]] =]]. Nhảy sóng được vài nhịp, đú đởn tí với sóng biển… được khoảng nửa tiếng, các bạn lên bờ đòi về Walking Street. Trước khi rời khỏi đây, chúng tôi thấy có đôi anh chị người Thái hay nước nào đấy (Châu Á, tất nhiên ko phải Việt Nam), underwear vs bra vứt trên bờ, xuống biển chim chuột trông đến vui, cười khúc kha khúc khích. Cười xòa, đúng là Thái Lan! Những thứ nghiêm thì rất nghiêm như luật hay tôn giáo, nhưng bậy thì cũng chẳng kém ai đâu ạ. Bậy thế này, các bạn ý định nghĩa là văn minh đấy :]].

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/58157468.jpg

(Đú đởn ở bãi Jomtien)

tryw
31-08-2011, 12:13
Do nhầm bãi nên lúc vào Walking Street chúng tớ đi vào từ cổng đằng sau, ở đây cũng có luôn bãi gửi xe bên cạnh 1 bar ở ngoài rất là hoành tráng. Đi ngược từ cuối bãi ra thì sự choáng ngợp trước những banner tím đỏ lập lòe cùng xôi thịt mỡ hành cứ gọi là nhan nhản. Khách vào hưởng thụ các dịch vụ cũng nhiều mà khách vừa đi bộ vừa há như chúng tôi chắc còn phải nhiều hơn, đa số khách vừa há vừa đi bộ là Đông (Châu Á), còn trong số nhiều là các bạn Tây. Ở đây có đủ mọi thể loại, từ nhẹ nhàng thì massage, rồi múa cột, xem đấu võ Muay Thái, nặng thì xem sex show (sex show ở WS ko phải là xịn nhất đâu nhé), tới Z: girl hay lady boy cũng có nhé. Ở cổng ngoài cùng thì có Tourist Police nên việc làm ăn linh tinh hay lộn xộn ở đây là không có. Chúng tôi tách thành 2 nhóm: Nam đi xem sex show, nữ đi dạo chơi. Chắc mấy cụ cũng rón rén đi xem sex boy nhưng à thôi cứ bảo ngượng không đi đâu :]].

Walking Street

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/58157259.jpg

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/58156988.jpg

Sex toy

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/58156994.jpg

Đến đây thì phải xem sex show xịn, chúng tôi bắt chuyện với một gã cò sex – Tryw gọi thế bởi gã này chuyên đi giới thiệu các bar, các dịch vụ xem sex show trên phố như nhiều thanh niên nam Thái Lan khác đứng giữa phố, bắt chuyện với người qua lại. Theo kinh nghiệm được biết, Hoa béo năm ngoái đi xem rồi bảo sex show xịn ở nhà biểu diễn (3 show, 700 bath/show), không có ở đây. Mấy thanh niên nam trong đoàn hỏi gã này, bảo gã dẫn đi nhưng cũng chỉ accept với giá 700 bath/show. Gã này hứa lên hứa xuống là biết chỗ đó, rồi bắt tuk tuk dẫn tớ đi đến một nơi cách Walking Street 10ph đi đường. Theo lời gã, sex show ở đây bậy hơn nên phải đặt ở ngoài trung tâm, nhưng chúng tôi thấy ở đây rất nhiều xe khách du lịch dẫn đến. Nơi này phải có đến 3,4 nhà biểu diễn to phải đến 1/2 cái sân vận động. Đi đến hỏi mấy bà buôn vé thì bọn tớ bị hét với giá 1600 bath/show, không mặc cả. Hơn nữa, hóa ra chỗ này chủ là các bạn người Trung Quốc mở nhé. Đắt quá, túi tiền có hạn nên thôi, mấy đứa đi về, hậm hực nói với gã cò sex này. Gã lại dẫn đi tìm 1 chỗ nữa nhưng giá cũng không khá hơn là mấy. Tuy bực mình vì tốn thời gian nhưng cũng phải thông cảm cho những người làm nghề như gã này.Thấy bọn tớ không ưng, gã này không những không bực mà còn xin lỗi, tỏ vẻ rất nhiệt tình định chỉ cho chúng tôi thêm 1 số chỗ nữa, không xem cũng không lấy tiền dẫn đi. Người Thái yêu không! <3.

tryw
31-08-2011, 12:15
Quay lại Walking Street, mấy thằng đực rựa chán chẳng biết đi đâu, gọi chị em thì chẳng thấy trả lời, đi loanh quanh bên ngoài Walking Street, lượn lờ xem có gì hay không nhưng cuối cùng cũng mỏi gối, vạ vật về quay về ăn tối với Doner Kebab rất ngon và khác với Việt Nam, làm vài bắt ngô.

Doner Kebap khá ngon

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/58157195.jpg

Cuối cùng mới gặp lại chị em. Thành ra buổi hôm nay chẳng đi được đâu, sex show không, vào bar cũng không. Giờ quay về Bangkok thì cũng há mồm. Chán quá, các bạn lại thống nhất với nhau đi hưởng thụ massage. Định vào chỗ đẹp nhất phố thì lại đầy khách rồi. quay lại giữa phố đành vào cửa hàng mấy bà già, cũng không đủ cho 7 người. Chị em nhường nên sang hàng bên cạnh, và chị em may mắn sướng hơn là được các em trẻ đẹp xoa và bóp cho. Massage thì sướng thật nhưng về chất lượng thì quả thật không tốt cho lắm. Tại sao? Hôm đấy 4 anh em Tryw, Nam, Thiện, An được massage cũng toàn lần đầu cả nhưng sướng thì chỉ có 2 thằng được massage kỹ hơn, 2 thằng còn lại thì bị thợ làm qua loa (Tryw và Nam). Nghe kể thế, tớ về Việt Nam massage lại ở Thái Thịnh mình thử, vẫn ăn đứt hơn nhiều. Tuy nhiên, vẫn phải massage để lấy sức về Bangkok.

Thêm ảnh nữa về bar ở Walking Street

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/58157463.jpg

Đến lúc về Bangkok thì Tryw mới thấy đường càng đẹp đi càng kinh hoàng, xe lớn xe nhỏ buổi đêm phóng như điên. Trên đường đi, Tryw gặp phải 2 xe ô tô con drift bánh loạn lên. Còn ô tô khách thì thói quen cứ lừ lừ phóng, đang đi tự nhiên thấy bên phải hút vù một cái đánh giật mình. Cũng tại lúc buổi đêm bọn tớ đi đường giữa làn phần dành cho ô tô. Cũng không làm cách nào để sang bên làn bên kia được. Buổi đêm đi mệt, vừa đi vừa buồn ngủ cũng kinh. Về đến Bangkok thì cũng phải lòng vòng mãi 4h30 – 5h mới về đến nhà nghỉ, tranh thủ ngủ, sớm dậy lại đi chơi tiếp.

[To be continued]

tryw
31-08-2011, 12:25
Biết là rất mệt nhưng chúng tôi vẫn cố gắng dậy sớm lúc 8h để kịp giờ thăm Grand Palace. Lần này, rút kinh nghiệm, mặc quần dài vào thăm Grand Palace. Lần này, lại nhờ Joe mà chúng tôi lại được đi tuktuk giá rẻ (lúc quay về phải giá ít nhất gấp rưỡi). Thật tiếc là đây lại là dịp bầu cử của Thái Lan nên một số hạng mục công trình được đưa vào sử dụng, nên chúng tôi không có cơ hội đi thăm quan hết. Grand Place hay còn gọi là cung điện hoàng gia là là một khu phức hợp các di tích nằm kề nhau gồm: Cung điện Chitralada, quốc tự Wat Phra Kaew, Chakri Mahaprasad, cung điện Hoàng gia và cung điện Huy Hoàng. Vào năm 1782, khi Vua Rama I lật đổ Taksin, sáng lập nhà Chakri và quyết định rời nơi ở của Hoàng gia từ cung vua ở Thonburi (tỉnh Thoburi cũ, được sáp nhập vào Bangkok từ năm 1972) bên tả ngạn sông Chao Phraya tới Rattanakosin (nơi mà ngày nay là trung tâm Bangkok) ở hữu ngạn Chao Phraya, ông bắt đầu cho xây dựng một loạt kiến trúc bao gồm các cung điện và đền đài xa hoa tại đó để biểu lộ thân phận cao quý của hoàng gia. Từ đó về sau, mỗi vị quốc vương kế tục đều đã thêm vào cung điện một vài công trình kiến trúc. Ngày nay, hoàng cung thể hiện rõ một kiểu kiến trúc phức hợp, pha trộn từ truyền thống của Thái và Trung Hoa, cho đến thồi Phục Hưng của Pháp và Ý.

Có lẽ những điểm tham quan trong Grand Palace như thế nào chỉ có thể giới thiệu cho các bạn qua ảnh.

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/58157024.jpg

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/58156252.jpg

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/58157927.jpg

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/58156445.jpg

(mô hình Angkor Wat)

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/58158048.jpg

tryw
31-08-2011, 12:26
Do bị giới hạn tham quan những công trình trong Grand Palace nên khoảng 11h30 chúng tôi đã đi hết các điểm có thể đi trong Cung điện Hoàng Gia. Dùng bữa trưa trong chợ nằm ở phía góc phố (các ngày trước đấy Tryw đã kể). Đây quả là một thiên đường cho những ai muốn du lịch ẩm thực. Cơm bình dân ở đây ăn thì ngon tuyệt vời nhé, tráng miệng cũng có đủ loại. Thôi, không kể thêm nữa, không lại phát thèm chết mất. Sauk hi ăn trưa, đoàn vốn đã còn 6 người (buổi sáng Hoa béo đi rồi nên đi chùa Vàng để mua mặt phật ngọc cho mẹ), nay lại tan đàn sẻ nghé. Nam có vẻ sau đêm hôm qua đã quá mệt mỏi nên đi về, Trang thì theo Nam rồi, thuyền theo lái, gái theo xế. An và Thiện quyết định đi thăm chùa Vàng, còn Tryw với em Hằng thì hi sinh đi gửi đồ người thân qua đây chơi, mang bớt về nhà. Hai an hem lại ra bến xe bus bắt xe để đến chỗ người quen, chú này hôm nay bay sang Bangkok sẽ phi thẳng xuông Pattaya nên 2 anh em phải bắt xe bus xuống tận Bangna để gặp chú. Ngồi đợi mãi, phải đến 45ph chẳng thấy xe xuống Bangna đâu, chúng tôi quyết định bỏ cuộc. Đành phải tuktuk giá hơi đắt tí về nhà nghỉ. Về đến nhà nghỉ thì thấy Nam đang nằm ngủ, bên phòng nữ cô Trang cũng đang ngủ, ngồi chơi được 10ph thì Hoa béo cũng về. Ba chị em ngồi chẳng biết làm gì, rủ nhau mua đồ nướng về nhậu tí, mừng ngày bầu cử của Thái Lan. Chẳng nhớ rõ hôm đấy làm gì mà Tryw lại ở nhà, 2 chị em Hoa Hằng đi mua đồ nướng về ăn. Bầu cử nên các siêu thị cũng bị cấm bán bia, nhưng chúng tôi cũng may mắn được nhà nghỉ bán cho 2 chai bia với giá cũng gấp đôi. Ít là thì cũng có bia để nhắm.

Chương trình buổi chiều là shopping ở Pra tu nám (tiếng Thái), nhưng nó chính là Platinum Mall, quyết không mua được đồ không đi về. Tất cả các thành viên trong đoàn sẽ gặp mặt nhau ở đây. Quả đúng như mong đợi, Platinum quả là thiên đường của shopping, khi tất cả mọi thể loại quần áo, giầy dép giá rất rẻ, đều rất vừa túi tiền so với MBK center. Mặc dù biết là quần áo ở đây cũng đa dạng hơn, đồ Tàu cũng nhiều hơn nhưng nhìn các cửa hàng cứ lung linh thế này thì anh em cũng chết thèm (Thiện’s comment) huống chi là các chị em phụ nữ. Platinum mở cửa từ 9h sáng đến 8h tối. Mọi người cũng nhịn ăn, tạm thời mua bằng được mọi thứ có thể. Đến lúc Mall đóng cửa thì mới chịu ra và ai đấy tay nải đều đầy ắp áo quần. Ah, nếu có dịp thì mọi người thử nếm món đá bào Ice Monster tai cửa hàng ngay ngoài cửa của Platinum nhé. Ngon tuyệt vời luôn, tuy là đá bào, nhưng đều có đủ vị, đá bào si rô trộn kèm bánh sô cô la hay cookies, hoa quả… Trông cốc đá bắt mắt, nhân viên lại dễ thương tận tình nên Tryw cực kết món này, còn định ăn thêm cốc nữa cơ. Tuy lúc về có hơi đau bụng nhẹ, nhưng món này cũng là món đáng để ăn thử. Tryw còn nhớ câu slogan của Ice Monster là A healthy way of eating Ice. Lúc này là 8h30, mặc dù trời vẫn mưa nhưng mọi người vẫn máu đi shopping, và thế là cả lũ lại bắt tuktuk phi đến BigC.

Platinum Mall

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/58157359.jpg

Ice Monster

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/58157725.jpg

tryw
31-08-2011, 12:28
Nếu như Platinum là thiên đường của quần áo thì BigC là địa đàng của mỹ phẩm, dầu gội, sữa tắm, đồ gia dụng… Giầy kiểu converse ở đây thì rẻ vô cùng, có 180 bath, hàng Thái chất lượng cao nên mỗi thằng nhặt một đôi, kem đánh răng mỗi thằng nhặt một tuýp, dầu gội đầu – 1 tuýp... Riêng Tryw ngoài mấy món kia ra cũng kịp sắm 2 gối tam giác (axe pillows), thứ được recommend là không thể bỏ qua trong quyển Thailand Rough Guide (sau này cũng làm khổ cả đoàn vì sự cồng kềnh của 2 cái gối). Đến lúc thanh toán thì ôi thôi, hóa đơn phải dài ra nửa mét. Thật ra cũng không phải là muốn mua đâu, nhưng đến lúc đi sắm quần áo xong, trong túi đứa nào cũng đầy tiền Bath. Sớm mai đi không kịp đổi nên cố gắng tiêu bằng hết. Ấy thế mà vẫn không hết đâu đấy. Ngày hôm nay phải nói là tiêu sang kinh khủng. Lúc về còn ăn tối ở quán ăn Trung Hoa cách nhà nghỉ 50m. Lúc ăn, thấy toàn nhưng món ăn ở nhà, nhưng phục vụ thì đến tận răng, rót nước có người rót, xới cơm có người lấy hộ, bóc khăn có người đưa tận mồm… Mấy đứa đoán chắc bữa này mất tầm 700 Bath đấy, đến lúc thanh toán thì may cũng chỉ mất 980 Bath cho 7 người thôi :<. Về đến nhà, gói đồ xong, chuẩn bị cho ngày mai vượt biên thì cũng đã 2h đêm.

https://static.panoramio.com/photos/medium/58207982.jpg

https://static.panoramio.com/photos/medium/58207935.jpg

(Siêu thị Big C ở Bangkok)

Kết thúc ngày thứ 14 – Hành trình xuyên Đông Dương

[To be continued]

tryw
31-08-2011, 12:31
Tối qua đã dặn dò nhau phải dậy sớm, đi sớm nhưng cũng phải 9h chúng tôi mới xuất phát tiếp tục hành trình vòng quanh Đông Dương. Thức dậy lúc 7h30, ăn sáng qua loa với bát mì Tàu ở đầu phố, chúng tôi gặp Joe lần cuối hỏi đường ông đồng thời cũng tặng ông món quá chia tay, lá cờ đỏ sao vàng, và chụp bức ảnh lưu niệm cuối. Cuối năm, Joe sẽ sang Việt Nam chơi, nếu có duyên, hi vọng sẽ gặp lại.

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/58156734.jpg

Vào cũng như ra, lúc nào Bangkok cũng là một mê cung đối với những khách du lịch nước ngoài như chúng tôi. Tuy lần này nhanh hơn, nhưng phải 30ph chúng tôi mới ra khỏi thành phố và đi vào trục đường chính theo hướng Nakhon Nayak. Tạm biệt Bangkok, hẹn gặp lại lần sau, chúng tôi sẽ mang nhiều tiền hơn. Đường xa ướt mưa, đường về Cam hôm nay thi thoảng gặp đám mây to mưa tung xác, nhắm mắt nhắm mũi mà phi qua cơn mưa. Càng xa những khu đô thị hào hoa, những con đường cũng trở nên hẹp dần, những cây xăng, siêu thị cũng trở nên thưa thớt và bé hơn, đi về phía Cam cũng như đi về khu vực nghèo hơn nên Thái Lan cũng không đầu tư nhiều.

tryw
31-08-2011, 12:34
Và rồi, cửa khẩu cũng dần hiện lên trước mặt. Trước khi đi qua cửa khẩu, chúng tôi đổ xăng lần cuối vì không hi vọng gì bên Cam sẽ có nhiều cây xăng để đổ trước khi đi đến Siêm Riệp, và sự thật là như thế. Vào được thì ra được, thủ tục xuất cảnh khỏi Thái Lan không có gì khó khăn. Tạm biệt Thái Lan…Cách khoảng 200m bên đối diện là cửa khẩu phía bên Cam. Hai nước này đánh nhau vì cái đến tranh chấp nên cũng ganh nhau về độ hoành tráng của 2 cửa khẩu. Bên Thái thì đang gia cố thêm cửa khẩu bởi những bức tượng mới, công trình mới. Còn bên Cam, cứ nhìn thì biết. Cửa khẩu tuy hoành tráng, nhưng đường xá xấu và bụi bặm kinh khủng.

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/58157080.jpg

(Cửa khẩu Thái)

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/58157445.jpg

(Cửa khẩu Cam)

Ngay trước cửa khẩu, 2 casino to chình ình đặt ở đây, nhiều em nhân viên nữ cứ lượn qua lượn lại như con thoi, nóng hết cả mắt :”). Sang đến bên phía cửa khẩu Cambodia, chúng tôi gặp khá nhiều những tay cò ở đây. Kinh nghiệm đã có, nhất quyết không trả tiền cho cò, làm thủ tục nhập vào Cam cũng khá đơn giản (nhập người thôi nhé). Còn thủ tục nhập xe thì phải đi qua cửa khẩu 500m có Custom đăng ký hải quan để nhập xe vào. Lần này tay cò bên Cambodia nhiệt tình quá, hắn lại chỉ xin 1 USD nên chúng tôi cũng chấp thuận cho hắn chỉ đường và vào nói chuyện với ông sếp béo. Sau khi điền vào tờ khai, chúng tôi đã hoàn tất thủ tục nhập xe một cách dễ dàng. Quá là may mắn vì cán bộ lần này biết đầy đủ nghiệp vụ chứ không đến nỗi khó khăn như cặp Emily – Hoẵng lần trước đi.

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/58157738.jpg

(làm thủ tục cho người)

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/58157997.jpg

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/58158719.jpg

(Casino bên Cam)

tryw
31-08-2011, 12:39
Làm xong mọi thủ tục cần thiết, điểm đến cuối cùng của ngày hôm nay là Siêm Riệp. chúng tôi dùng bữa tối ngay cửa hàng đối diện bên kia đường. Ấn tượng đầu tiên là cặp vợ chồng anh chị này không phải người Việt Nam nhưng đều biết chút ít tiếng Việt, đặc biệt là anh chống phải nói là khá là đằng khác. Việc giao tiếp không có gì khó khăn. Cơm canh ở đây đều làm rất mặn, cá muối còn cho thêm muối, canh mướp đắng cũng làm mặn – cảm nhận đầu tiên về ẩm thực nước này là rất tệ.

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/58159097.jpg

(Cơm mặn ở biên giới nước Cam)

Siêm Riệp cách cửa khẩu bên này khoảng 150km, lúc chúng tôi xuất phát cũng 7h tối rồi. Lại thêm một ngày phóng buổi đêm. Cũng may, buổi tối tuy đường hẹp và không có đèn nhưng lại rất vắng, đường này là đường quốc lộ của Cam nên cũng có thể vít được 60km/h buổi đêm. Băng qua những cánh đồng, những ánh đèn nê ông màu tím trải dọc hai bên tạo nên một khung cảnh vô cùng đáng nhớ. Ban đầu Tryw cũng băn khoăn không biết họ để làm gì mà nhiều thế, đèn nê ông và lưới, họ để thế để bắt côn trùng. Côn trùng là món ăn nổi tiếng của đất nước này mà. Trên đường đi, chúng tớ đi qua 1,2 thị trấn nhỏ, các cây xăng buổi đêm không làm việc, nên việc mua xăng chỉ có thể mua ở những nhà đại lý bán đủ thứ, xăng cũng có… phải tranh thủ.

Đêm cứ đi, và rồi những biển đến Angkor hiện lên, chúng tôi biết mình đã đến Siêm Riệp rồi. 10h tối nhưng ở đây vẫn còn sáng lắm. Hỏi đường đi, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được trung tâm Siêm Riệp – khu Old Market. Tryw và Thiện lại trổ tài đi tìm nhà nghỉ, thuê được nhà nghỉ rộng rãi 3 giường nằm to khủng khiếp, điều hòa thì bật cả ngày, giá 2 phòng là 25 USD/đêm,wifi, nước nóng đầy đủ, vị trí ngay đối diện Old Market. Tên nhà nghỉ là Old Market Hostel nhé. Tận hưởng đêm đầu tiên ngủ điều hòa …

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/58159263.jpg

(Về đích Siêm Riệp!)

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/58159151.jpg

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/58157201.jpg

(khu Old Market)

Kết thúc ngày thứ 15 hành trình vòng quanh Đông Dương

[To be continued]

tryw
31-08-2011, 12:41
Mở toang cửa sổ, cảm nhận ngày đầu tiên ở Siêm Riệp. Rất dễ nhận thấy bầu trời ở Siêm Riệp dường như không có mây – bầu trời hoàn toàn một màu xanh thăm thẳm. Hôm nay là một ngày nghỉ ngơi thực sự đối với chúng tôi khi chỉ dành thời gian cho việc đi chơi và shopping. Tại nhà nghỉ thì bật điều hòa cả ngày, giường chiếu mỗi đứa một giường, phòng tắm sang trọng nên tâm lý thư giãn âu cũng là điều dễ hiểu.

Sau khi ăn sáng tại một quán gần nhà xong, chúng tôi được tự do đi thăm thú xung quanh Siêm Riệp. Nhóm An và các bạn nữ thì muốn về nhà nghỉ ngủ và tìm hiểu thêm thông tin để đi thăm Angkor ngày hôm sau. Còn 3 thằng con trai chúng tôi: Thiện, Nam và Tryw đi lượn vòng quanh Siêm Riệp chơi. Lượn vòng quanh khu chợ cũ rồi lượn sang cả bên kia sông. Sự phân biệt giàu nghèo trong cuộc sống của người dân nơi đây quá khác biệt, bên kia sông là một cuộc sống hoàn toàn khác với cuộc sống của những người dân làm ăn, buôn bán ở bên này. Có thể tạm gọi là khu ổ chuột và thành thị, kiểu như vậy.

Và rồi, 3 thằng chúng tôi trong lúc hi vọng tìm kiếm chỗ mua balo Made in Cambodia cũng lượn qua khu Central Market. Khu chợ này bán đủ mọi thể loại souvernir từ khăn khố, quần áo, trang sức, đồ trang trí… Đa số là đồ thủ công của Cambodia, còn lại là đồ Trung Quốc và Việt Nam. Nhìn thấy khăn rằn Cambodia 3 thằng chúng tôi phấn chấn hẳn lên, 2 cu Nam và Thiện thì làm 20 cái giá 3 USD hi vọng đây là giá rẻ nhất vì lúc ăn sáng Nam đã mua ở Shop với giá 5 USD rồi. Cứ nghĩ không thể rẻ hơn được nữa, chạy về gọi anh chị em ra vác vài cái về làm quà.

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/58158586.jpg

(Central Market)

tryw
31-08-2011, 12:43
Về đến nhà nghỉ, mở phòng các bạn nữ thì thấy tất cả giai (có mỗi cu An) và gái (3 chị em) nằm hết ở đây hưởng gió điều hòa (vì phòng này điều hòa lạnh hơn). Ba thằng chúng tôi cũng vì thế mà tận hưởng, chiều cùng mọi người đi shopping sau. Trong lúc 3 đứa con giai chúng tôi đi thì chúng tôi có được một thông tin cũng như quyết định vô cùng hữu ích và sáng suốt, đó là sớm mai chúng tôi sẽ thuê xe khách của nhà nghỉ để chở đi vòng quanh Angkor. Tổng chi phí thuê xe mất 44 USD, chia ra 7 người thì cũng rẻ và tiện lợi. Thành ra, hôm sau chúng tôi thăm được nhiều nơi hơn, và không bị tốn thời gian vào việc tìm trên bản đồ, buổi tối còn được chở đi ăn buffet nữa.

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/58158150.jpg

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/58157814.jpg

(Nhà nghỉ siêu rộng, đẹp)

tryw
31-08-2011, 12:45
Quần ngủ tập thể đến tầm 3h chiều, chúng tôi xuất phát đi Central Market. Lượn đi lượn lại chẳng mua được thứ gì ngoài đi hỏi khăn. Chẳng hiểu như nào mà lúc các bạn trẻ đã tìm được hàng hét khăn với giá chỉ 2 USD ngay từ lần mời chào đầu tiên. Không bỏ lỡ cơ hội từ vụ buôn khăn rằn năm ngoái, mấy đứa hỏi mua 200 cái, họ giảm xuống 1,8 USD/cái. Đến lúc Tryw, chị Hoa, Hằng gặp các bạn, thấy rẻ quá, đòi mua thêm 300 cái, tổng cộng là 500 cái. Tryw mạnh dạn hét luôn 1,5 USD/cái. Họ ngập ngừng không bán, Tryw hô lớn tiếng, ko bán thì đi!!! Mấy đứa tiếc khăn rẻ nhưng vẫn thử đi, đến góc chợ một cái là họ ới lại ngay. Chọn màu khăn xong, phi vụ 500 khăn đã dealed. Anh em phượt đợt này lại có khăn đẹp về đeo đi phượt rồi. Ra khỏi chợ, chúng tôi lại đi siêu thị để mua đồ chuẩn bị cho ngày mai thăm Angkor, hình như là duy và to nhất ở Siêm Riệp này. Tất cả mọi thứ được tính bằng tiền Mỹ kim hết ạ.

https://static.panoramio.com/photos/medium/58208544.jpg

(Ngã giá 500 cái)

Chính ra trong siêu thị ở Cambodia hay phết, đồ nhập khẩu chắc không phải sợ đồ giả, nước hoa đủ loại có hết, hàng xịn nên dek sợ. Bên góc khác lại có sách, An và Thiện cũng làm vài cái. Trưa không ăn gì nên bụng cũng đói. Tình cờ quá, bên ngoài siêu thị lại có anh bán bánh mì rong. Có vẻ chiều nào anh cũng dừng ở đây và quán bánh mì của anh này vô cùng đông khách, giá lại rẻ chỉ hết có 1000 Riam/chiếc. Các bạn biết không, anh bán bánh mì lại là người Việt mình đất, lần đầu tiên chúng tôi gặp được người Việt nên háo hức hỏi thăm. Gặp đồng hương trên đất khách quả thật khó. Đến lượt chúng tôi anh ưu tiên những chiếc bánh nhiều xúc xích và thịt hơn cho những người đồng hương. Chúng tôi làm 1 lúc 9 cái. Những cái thừa ra dành cho những người ăn nhanh (và Tryw thì không bao giờ bị thiệt bởi thói sành ăn của mình).

tryw
31-08-2011, 12:48
5h chiều, trời Siêm Riệp bắt đầu ngả hoàng hôn. Chúng tôi mau chóng về cất đồ và phóng thẳng hướng Angkor để ngắm hoàng hôn. Nghe nói, được ngắm hoàng hôn ở Angkor Wat cũng là một trong những khoảng khắc khó quên đấy. Trời bên này hoàng hôn chậm hơn so với bên Việt mình. Đường đến Angkor có khoảng 3 đường, nhưng con đường dễ tiếp cận nhất vẫn là đường đi thẳng dọc sông. Angkor Wat nằm sâu trong rừng nên những con đường dẫn đền Angkor như mở lối dẫn con người đến với thiên nhiên, làm Angkor trở nên hoang sơ và huyền bí hơn. Dọc đường đi chúng tôi gặp khá nhiều khỉ chạy ra bên đường để nhặt quả hạt hoặc khách du lịch nào hiếu kỳ có thể cho ăn. Do đến muộn nên chúng tôi cũng chẳng kịp mua vé, chỉ hỏi thăm tình hình và mai dậy sẽ đi mua vé sớm.

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/58159273.jpg

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/58159223.jpg

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/58158829.jpg

Tối về chúng tôi dùng bữa ở Chợ Cũ, làm tí Sinh tố và bia tàu ở đây :D.

https://static.panoramio.com/photos/medium/58208463.jpg

https://static.panoramio.com/photos/medium/58208394.jpg

(Bar Street)

Khi màn đêm buông xuống, 3 con cú Trang, An, và Nam đi ngủ khò khò. 4 người thanh niên trẻ tuổi đó là Thiện, Tryw, Hoa và em Hằng vẫn còn sung sức, máu me đi chơi lắm. Quyết định đi bar ở khu Bar Street, đã chơi thì phải chơi tới bến, 4 người chúng tôi chọn bar to nhất, xập xình nhất, vào đấy thử tí văn hóa uống bia âu bằng ống mút ở đây xem thế nào. Ngon tuyệt với luôn, uống bia xong chúng tôi còn gọi thêm 2 ly côc tai cho người có lên men. Trong lúc chị Hoa thì đang liến thoắng cái mồm không ngừng nghỉ về những kiến thức giới tính cho cô gái Hằng, Tryw và Thiện đã lao vào sàn nhảy bên trong nhảy nhót với mấy bạn Tây vui tính từ lúc nào không hay. Không khí trong này thật là tuyệt vời. Vào đây rồi thì không cần biết các bạn là ai, chúng tôi đến đây để nhảy, giải trí và thư giãn. Thi thoảng lại làm vài bức ảnh chụp với những người bận không quen, thật quá tuyệt vời. Đi ra rủ mãi 2 chị em nhà này vẫn ngại, đi được 2 lượt thì 2 thằng chúng tớ chán, ra mút nốt âu bia rồi đi về. Cuộc vui đêm thứ 2 ở Siêm Riệp kết thúc.

[To be continued]

tryw
31-08-2011, 12:52
Hành trình của ngày hôm nay bao gồm đi thăm khu quần thể Angkor Wat – Angkor Thom với những kiến trúc, công trình nổi bật nhất, đi lên núi Kullen đi thăm suối ngàn Linga và buổi tối thưởng thức Buffet và xem múa cổ truyền.
Đáng nhẽ đi thăm Angkor Wat phải đi từ 5h sáng để ngắm bình minh, nhưng cái tính ham ngủ, lười nhác đã làm chúng tôi bỏ lỡ mất cơ hội được thưởng thức bình minh ở Angkor Wat. Mua vé vào thăm Angkor như mọi khi vẫn không thay đổi 20 USD/người/ngày tại ticket station nằm cách Angkor Wat khoảng 1km. Tham lam, muốn đi nhiều nơi nhất có thể trong ngày hôm nay, đi chụp ảnh trước rồi về tìm hiểu sau. Trưởng đoàn An ra giới hạn thời gian nơi này đi thăm trong khoảng 1h30. Tự do tham quan, hẹn gặp lại đoàn sau 1,5 tiếng nữa. Tryw thì không có máy ảnh nhưng có iphone nên cũng tham đi chụp ảnh, mò mọi hang cùng ngõ hẻm của Angkor Wat để chụp, đi hết xung quanh, rồi lên tòa tháp cao nhất. Chưa hết, còn ra ngoài tường thành Angkor Wat, đi về 4 phía đến đến 4 ngôi đền nhỏ, nay chỉ còn là khu di tích đổ nhát.

Những hình ảnh ghi lại được xunh quanh Angkor Wat!!!!!

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/58156809.jpg

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/58156624.jpg

Đến lúc Tryw đi thăm gần như hết tất cả các nơi trong Angkor Wat, ra đến nơi thì thấy đồng bọn đang ngồi vạ vật ngoài này từ bao giờ rồi. Tham quan những công trình lớn như thế này không dành cho những người sợ mỏi chân. Trong khi đó An béo vẫn chưa ra, quả là đáng khâm phục cho cái sự chăm chụp ảnh của cu cậu.

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/58158399.jpg

tryw
31-08-2011, 12:56
Thử thách tiếp theo là leo núi Kullen để thăm suối ngàn Linga. Xe ô tô dân đưa chúng tôi đến chân núi Kullen. Cứ nghĩ ban đầu leo núi là cao lắm nhưng ngờ đâu, lên đến đỉnh núi chỉ cách chúng tôi có 1400m đường đi. Quả thật có đi mà không tìm hiểu, không có người dẫn ở đây thì cũng chẳng hiểu mô tê gì hết. Lên đến điểm cuối cùng trên núi Kullen. Chúng tớ đã tìm được thấy suối, nhưng một nghìn tượng Linga thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy ở 1 góc, còn đâu trên nền suối toàn là những chấm tròn. Mấy cô gái trong đoàn tiếc vì không có cơ hội thị dâm, đoán thầm chắc do sự sói mòn của thiên nhiên nên các linga bị cụt đi khá nhiều.

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/58157568.jpg

(Đường lên núi Kullen)

Nhưng nào đâu có vậy, nếu không gặp được anh hướng dẫn viên trên này thì chúng tôi đâu biết được rắng 1000 linga chỉ mang tính biểu tượng, còn chính những chấm tròn đó là linga ban đầu người ta xây thế rồi chứ không phải bị mòn cả cái thân như ta vẫn thấy. Rồi anh dẫn chúng tôi đi những nơi sâu hơn, để được chứng kiến thác nước, rồi kể những câu chuyện đằng sau 2 vị thần Linga và Yuni của thần thoại Khơ me. Giọng anh hướng dẫn kể chuyện nghe trầm bổng mà thú vị đến lạ kỳ. Linga và Yuni không đơn giản chỉ là cái ấy một cách thô tục, mà là những vị thần tượng trưng cho giống nòi, hạnh phúc và mầm sống của nhân dân Khơ me. Cảm ơn anh, dù anh không đòi tiền tips nhưng chúng tôi vẫn lịch sự gửi anh 1 USD dù ít dù nhiều cũng gọi là món quà tấm lòng, sinh viên mà :”).

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/58157892.jpg

(Suối ngàn Linga)

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/58158181.jpg

(Đoàn và anh HDV ở suối ngàn Linga)

tryw
31-08-2011, 12:58
Xuống dười chân núi nghỉ chân, chúng tôi cùng thưởng thức món nước dừa ngon tuyệt của xứ sở Khơ me. Uống không hết đổ ra chai mang về. Kỹ thuật bổ dừa ở đây cực kỳ tuyệt vời nhé, bổ ra, chị chủ quán còn cắt 1 miếng vỏ dừa làm thìa cho chúng tôi thưởng thức những cùi dừa vừa thơm vừa ngon ngọt. Chia tay núi Kullen, chúng tôi bảo lái xe dẫn đi ăn trưa rồi đi thăm khu Angkor Thom.

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/58158189.jpg

Các bạn cần đặc biệt lưu ý là mặc dù thuê xe ô tô sẽ đi tiện lợi và hợp lý dành cho ai tham quan khu quần thể Angkor trong một ngày, nhưng cần phải dặn dò lái xe rằng không đưa đến những khu ăn uống đắt đỏ. Phải ra giá mình có thể chấp nhận trước. Lần này đi ô tô Tryw rất không hài lòng về khoản này, lúc đi ăn trưa thì tên lái xe đưa đến nơi rõ đắt phải gấp 3,4 lần giá ở khu chọ cũ. Buổi tối đi ăn buffet thì đưa đến chỗ chẳng ra gì, ăn uống vớ va vớ vẩn mà cũng hết 11 USD, chưa ăn xong thì múa truyền thống đã kết thúc, tất cả ra về, đồ ăn cũng dọn, ăn cũng chẳng kịp no. Lúc mình mời hắn ăn chung, chúng tao trả tiền cho thì hắn bảo không ăn ở đây, xong lúc mình đi lấy đồ ăn thì thấy hắn đi ra lấy đồ ăn và ăn ở phòng riêng. Hẳn là đã ăn phần trăm ở đây rồi.

tryw
31-08-2011, 13:00
Ăn trưa xong chúng tớ bắt đầu đi thăm quần thể Angkor Thom, những điểm chính như khu quần thể Preah Khan – khu nằm trong rừng sâu, khu cổng Voi, núi đền Bakleng… và đền Bayon là điểm đến cuối cùng. Chắc cũng chỉ up vài bức ảnh cho mọi người nhận diện thôi chứ bản thân Tryw nhờ cụ google rồi mà một số điểm vẫn không tìm được ra là điểm nào.

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/58158664.jpg

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/58157310.jpg

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/58158990.jpg

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/58156765.jpg

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/58159745.jpg

https://static.panoramio.com/photos/medium/58206151.jpg

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/58157536.jpg

tryw
31-08-2011, 13:02
https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/58157006.jpg

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/58157265.jpg

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/58158658.jpg

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/58158987.jpg

(Nghe nhạc cổ truyền xứ Cambodia)

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/58158421.jpg

tryw
31-08-2011, 13:10
Điều thú vị tại đền Bayon là tại tòa tháp cao nhất của đền, noi chúng tôi vào lễ đức phật. Chúng tôi có cơ hội được nói chuyện với một số người dân Cam và may mắn nhất là gặp được chú giám đốc Security của công ty cho phép chúng tôi tham quan khu quần thể Angkor này. Qua câu chuyện, chúng tôi được biết chú này hồi xưa phục vụ trong quân ngũ thời kỳ kháng chiến chống Pháp cùng với đất nước ta. Chú này nói tiếng Việt rất sõi nhé. Nay, gia nhập công ty lên chức Giám đốc Security. May mắn ở chỗ, nhờ có chú, chúng tôi nghe nhiều câu chuyện về Angkor và còn được đi tham quan khu đền mới nhất được chính phủ Cam và 1 công ty xây dựng của Pháp khôi phục lại. Vừa mới hôm qua xong, đức vua Cambodia làm lễ khấn thần tại đây. Chú kể, trước đây khu này chỉ toàn gạch vỡ đổ nát, nhưng nhờ có công nghệ chụp ảnh 3D, nên công ty Pháp đã giúp chính phủ Cam khôi phục lại được phần lớn các công trình. Công trình này tuy hiện vẫn đang còn dang dở, nhưng cũng phải hoàn thành được 80%. Qua đó mới thấy những đất nước phát triển còn đang đứng ở một vị trí rất xa mà những nước như Việt Nam hay Cam còn phải chạy dài. Cám ơn chú, nhờ có chú mà chúng tôi lại có thêm những phát hiện mới về khu di tích này.

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/58159137.jpg

(Đền Bayon)

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/58157741.jpg

(Khu đền mới)

Ngày thứ 17 hành trình Đông Dương kết thúc với bữa buffet nhạt toẹt, nhưng ấn tượng về một vùng đất thiên liêng, những kiến thức xây dựng vĩ đại của một dân tộc Khơ me nay đã mai một vẫn lắng đọng lại trong tâm vô cùng sâu sắc. Cho đến tận bây giờ.

[To be Continued]

tryw
31-08-2011, 13:16
Ngày hôm nay là ngày chúng tôi lên đường trở về Phnôm Pênh, thủ đô của xứ sở Cambodia. Đường về Cambodia không đẹp, có nhiều đoạn đường đất, bụi nhiều. Trên đường đi cũng phải chú ý đổ xăng, không thì chỉ có nước dắt bộ bởi cây xăng xuất hiện một cách rất hạn chế. Hầu hết là cây xăng của gia đình chứ ít khi gặp cây xăng công ty.

Đường về Phnom Penh, đoàn gặp một số tai nạn khá hi hữu như đường xóc, của nải – ba lô buộc đằng sau xe bị bục ra hay thảm nhất là trường hợp của Hoa béo – một bên túi thư bị cháy khét lẹt. Túi thư này của Hoa béo, bao nhiêu quần áo, thời trang, mỹ phẩm cháy gần hết, thiệt hại không đếm được bằng tiền =}.

https://static.panoramio.com/photos/medium/58206235.jpg

(Đoạn đường đất sóc tung người)

https://static.panoramio.com/photos/medium/58206190.jpg

https://static.panoramio.com/photos/medium/58206168.jpg

(Cháy đồ trên đường về Phnom Penh)

Về đến thủ đô Phnom Pênh thì trời bắt đầu mưa rào, cả bọn nhanh chóng trú vào cây xăng nằm ngay gần bùng binh đi vào trung tâm thành phố. Ấn tượng của Tryw về thành phố này có nét gì đấy hao hao giống Sài Gòn – đông, tấp nập đúng kiểu và mưa cũng nhanh. Trời tạnh mưa được chút, Thiện và Tryw lại trổ tài đi thuê nhà nghỉ :]]. Lần này hai thằng ban đàu đi lòng vòng mãi ở ngoài phố chính chẳng tìm được một mống nhà nghỉ nào, hỏi thì người dân cũng không hiểu cả Anh lẫn Việt. May nhờ có Thiện nhanh trí, nhìn thấy một Travel Agency chạy vào hỏi ngay và tìm được khu nhà nghỉ nằm gần chợ Udomxay. Khu này đủ mọi thể loại nhà nghỉ nên có thể lựa chọn thoải mái, mặc cả cũng thoải mái luôn. Cuối cùng, 2 thằng thuê nhà nghỉ 23 USD/2 phòng đôi có đầy đủ điều hòa, ti vi, wifi.

tryw
31-08-2011, 13:20
https://static.panoramio.com/photos/medium/58206549.jpg

(Trú mưa ở cây xăng đầu thành phố)

Lôi các bạn về nhà xong, cả đoàn đi ăn tối và lượn đêm lòng vòng ở Phnom Pênh vì đường bên này khá dễ nhớ. Nghe nói Phnom Pênh nổi tiếng món Hủ tiếu Nam Vang (hay Hủ tiếu Phnom Penh) nên chúng tôi quyết định thưởng thức món này. Quán nằm ở ngay đối diện chợ Udomxay, bà quản lý ở đây là người Việt nhé. Cả bữa ăn đầy đủ quẩy, nước, hủ tiếu hết có 37000 Riam/7 người, giá khá là hợp lý so với chất lượng tuyệt vời của bát hủ tiếu. Ăn xong, chúng tôi còn đi lượn ra khu Center Market. Thành phố Phom Penh buổi đêm không đông đúc như ở Sài Gòn nhưng có gì đó rất hay. Ra đến Center Market, đường rộng quá, mấy đứa còn chơi trò đua xe chậm, buồn cười nhất là những đôi nặng mông dừng chỉ có đổ xe.

Sau đấy còn đi lượn siêu thị, Drink Mart. Vào đây, mua thì được mấy chai nước, mà lượn đi lượn lại trong siêu thị chơi trò dùng thử nước hoa xịn, lúc đi ra thơm nức :]]. Tiếp tục lượn tiếp, chúng tôi bắt gặp được một hàng chè Cambodia, khá ngon mà giá hết tầm 2000 Rieam/bát (sau mới biết là đắt). Chè ở đây nấu Tryw đoán chắc là giống bên Thái Lan, nhưng có vẻ ngon hơn. Ăn thích lắm, chè chuối thì họ thái dọc quả chuối ra rồi nấu, xếp chồng lên 1 nửa bát. Khoai hay một số món khác cũng chế biến kiểu tương tự…

https://static.panoramio.com/photos/medium/58206438.jpg

[To be continued]

tryw
31-08-2011, 13:24
Ngày thứ 2 ở Phnom Pênh, chúng tôi quyêt định đi thăm bảo tàng diệt chủng Tuol Sleng bởi những thông tin ầm ĩ về những lãnh đạo của chế độ Khơ me đỏ trên báo đài thế giới gần đây. Những người này đứng đầu đảng Khơ me đỏ, gây ra cái chết cho khoảng 1,7 triệu người dân Cambodia. Số này bằng gần một phần tư dân số Campuchia, chết trong giai đoạn Khmer Đỏ cầm quyền từ 1975-1979. Họ chết vì dịch bệnh, bị bỏ đói, lao động khổ sai và bị hành quyết. Những kẻ cầm đầu này bị buộc tội ác diệt chủng, chống lại loài người – nghe tên tội đã thấy khiếp rồi. Có lẽ những cái tên Pol Pot, Ieng Sary đã quá nổi tiếng đối với những ai quan tâm đến báo chí thế giới rồi nên Tryw không phải nhắc nhiều thêm nữa. Nhà tù diệt chủng Tuol Sleng mới được mở ra cho công chúng vào tham quan vài năm trở lại đây. Nhà tù trước là một ngôi trường cấp 3, được cải tạo lại thành nhà tù. Chính nơi đây là nơi chôn thân của 1/4 dân số Cambodia. Các bạn có thể xem ảnh và cảm nhận.

https://static.panoramio.com/photos/medium/58206639.jpg

https://static.panoramio.com/photos/medium/58206755.jpg

https://static.panoramio.com/photos/medium/58206726.jpg

(bản đồ bằng sọ người)

https://static.panoramio.com/photos/medium/58206336.jpg

tryw
31-08-2011, 13:25
Sau khi tham quan nhà tù Tuol Sleng, chúng tôi quyết định đi thăm Cung điện hoàng gia và chùa bạc. Hoa và em Hằng trong nhóm hôm nay lại “ngại” đi chùa nên tách đoàn đi shopping tại chợ Nga và Center Market, 5 người còn lại chúng tôi quyết định đi thăm cung điện. Đến cung điện, khoảng 1h30 -2h00, cung điện mới mở cửa, chúng tôi lại đến đúng giờ trưa nên phải đứng ở ngoài đợi. Trong lúc đợi có làm tí nước mía giá 2000 Riem/cốc, rồi gặp một chú người Việt Nam bán tào phớ nên mỗi thằng làm 2 bát luôn không phải suy nghĩ.

https://static.panoramio.com/photos/medium/58206483.jpg

https://static.panoramio.com/photos/medium/58206426.jpg

Gần đến giờ mờ cửa, chúng tôi quả thật là may mắn khi gặp được đoàn diễu hành của đức vua Cambodia đi từ trong ra, thu hút rất đông khách du lịch hiếu kỳ đứng xem.

https://static.panoramio.com/photos/medium/58206864.jpg

tryw
31-08-2011, 13:27
Ngay đầu giờ chiều mở cửa đã rất đông người vào xem, lúc chúng tôi vào đã thấy rất đông người xếp hàng mua vé rồi. Đây là địa điểm nổi tiếng nên ngoài khách du lịch quốc tế thì chúng tôi cũng gặp khách du lịch Việt Nam khá nhiều. Vào trong sân cung điện hoàng gia, ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về nơi này đó là vẻ nguy nga tráng lệ và không kém phần trang nghiêm của ngôi Chùa Bạc và các công trình xung quanh. Tuy những nét kiến trúc chùa chiền của Cambodia theo tư tưởng phật giáo nguyên thủy nhưng vẫn có rất nhiều nét khác biệt do ảnh hưởng của nền văn hóa Khơ me và truyền thống dân tộc của đất nước này. Chúng tôi chỉ có thể được chụp ảnh ở bên ngoài Chùa Bạc thôi nhưng bên trong thì có thể giải thích ngắn gọn tại sao chùa này có tên gọi là Bạc. Đơn giản vì trong chùa, toàn bộ sàn nhà, các cây cột xung quanh được ốp bằng bạc hoàn toàn. Còn những bức tượng phật thì được đúc bằng vàng và ngọc. Đất nước này nghèo nhưng lại xa xỉ thế đấy các bạn ạ.

https://static.panoramio.com/photos/medium/58206660.jpg

(Xếp hàng mua vé)

https://static.panoramio.com/photos/medium/58206244.jpg

(chùa bạc)

https://static.panoramio.com/photos/medium/58206556.jpg

https://static.panoramio.com/photos/medium/58206467.jpg

tryw
31-08-2011, 13:28
https://static.panoramio.com/photos/medium/58206405.jpg

https://static.panoramio.com/photos/medium/58206856.jpg

https://static.panoramio.com/photos/medium/58206315.jpg

(Trong cung điện)

Thăm chùa bạc, thăm cung điện hoàng gia được chẳng bao lâu thì trời bắt đầu nổi điên, bắt đầu có bão. Trong khi các bạn đi về thì Tryw vẫn máu đi thăm Wat Phnom, chợ Nhật, tiện thể phóng đi tìm siêu thị để mua nước hoa xịn về dùng, tại An béo xui dại mình không nên mua ở Siêm Riệp, thành ra ở đây tìm mỏi mắt chẳng thấy hàng nào bán nước hoa. Và thế là Tryw lại phóng như điên trong mưa không một tấm bản đồ vắt vai, tại chỉ cần nhớ hướng là tìm được Wat Phnom.Đen đủi làm sao, đến được Wat Phnom thì mưa to quá nên họ đóng cửa, chỉ đứng ở ngoài nhìn thì đây là một ngôi chùa nằm ở chính giữa một cái bùng binh khổng lồ, trước cửa chùa có chiếc đồng hồ lớn như kiểu chiếc đồng hồ đặt ở Hồ Gươm nhà mình. Không gặp may trong hành trình thăm thú nhưng lạ may mắn thay là Tryw tìm được siêu thị ngay đầu phố một trong những con đường xung quanh Wat Phnom. Làm cái áo mưa, chai nước hoa rồi lại phóng đi chợ Nhật. Tìm được chợ Nhật thì ôi thôi, thất vọng tràn trề, chẳng có cái quái gì toàn đồ sê cần hen và lại là đồ tàu nữa chứ. Uổng công mình đọc comment của các chị em đi lần trước. Chợ này không thích hợp với mình :<. Mưa to quá, có áo mưa cũng như không, đi về đến nhà thì cả người và xe ướt sũng. Thành quả của hành trình đi mưa là 1 bộ quần áo ướt, 1 chai nước hoa, 1 chiếc áo mưa vứt đi và 1 cái đầu nóng bừng bừng. Sốt rồi, ngày mai lại về Sài Gòn nữa chứ, lo quá.

P/S: Mấy ngày ở Phnom Pênh bọn tớ đều ăn sáng, trưa, tối ở quán hủ tiếu – bị nghiện món này rồi các bạn ạ. Chẳng thèm nếm món mới hay những món khác. Thế mới dở hơi không cơ chứ :]]

tryw
31-08-2011, 13:32
Bữa tiệc nào cũng phải đến lúc tàn, cuộc vui nào rồi cũng có hồi kết thúc. Ngày hôm nay, chúng tôi lên đường trở về quê hương, rồi ai đấy lại trở lại với công việc của mình, người đi làm, người đi học… và cả người đi tìm việc cũng có nữa. Do vướng phải đống khăn con buôn nên chúng tôi quyết định tách đoàn, 2 cô gái Hoa béo và Hằng ngố phải hy sinh đi xe khách để vác đống khăn về, 2 bao tải lớn cơ mà. Còn 5 người còn lại, đi 4 xe, đương nhiên rồi.

Đường từ Phnom Pênh về Sài Gòn dài 250km, đi thẳng quốc lộ 1 là về đến bến phà Vishnu. Hôm chúng tôi đi đến bến phà rồi mà vẫn cứ ngỡ đi nhầm đường. Chắc do đen đủi mà chẳng thấy một người Việt Nam nào để hỏi. Quay ra ngoài hỏi thì may mắn gặp được ông chú bán kính râm người miền Tây bảo đúng hướng đó các cháu. Ôi, thế lại phải quay lại chờ mà vẫn chen lấn nhau. Khu bến phà này thì hổ lốn chẳng khác nào những bến phà Việt Nam.Dân ở đây thì đủ mọi thể loại, bán hàng, ăn xin, lớn bé, già trẻ gái trai đều có. Và mình cũng không thích cái kiểu ăn xin mà cứ dai dẳng, khó chịu kinh khủng, còn sợ bị móc túi nữa. Dưới cái nắng gay gắt, việc chờ phà quả là khủng khiếp. Nhìn thấy phà đằng xa xa, xe Tryw, Nam, Thiện đứng mấy hàng đầu cứ chủ quan, cứ nghĩ là phà rộng lắm, kiểu gì cũng đến lượt mình. Ai ngờ đến lúc phà vừa đỗ xuống thì dân tình chen chúc nhau xồ lên, 3 thằng bọn tớ mất lượt. Còn riêng tên An, vai dài sức rộng, lanh trí phọt lên trước đã chiếc được suất đừng sát hàng rào phà. Chúng tôi lại phải đứng chờ dưới địa ngục nắng rồi.

https://static.panoramio.com/photos/medium/58206992.jpg

https://static.panoramio.com/photos/medium/58207069.jpg

(bến phà)

tryw
31-08-2011, 13:34
Sang đến bên phà, chúng tôi cũng phải tỉnh táo đổ xăng ngay, không lại gặp phải tình trạng hết xăng giữa đường thì cũng khốn. Đường về Việt Nam chông gai quá. Chỉ còn 20 km nữa là đến cửa khẩu Mộc Bài. Xe của An đồ lại tụt sang một bên. Xe Thiện, thậm chí còn tệ hơn, BÔ TỤT. Tức là cái bô nó tụt, long hẳn ốc ra, kéo dài xuống đường nẩy loong coong, loong coong. May mà lúc đấy Tryw để ý mới đi qua chỗ mấy hàng sửa xe khoảng 1km, nhẩm nghĩ không biết mấy hàng sửa xe này có yểm bùa gì không mà kinh hoàng thế. Và thế là Tryw lại phóng xe quay lại gặp một cửa hàng sửa xe người Cam. Bô lô, ba la một lúc, chỉ chỏ cái xe của mình, anh kia thì không hiểu, ý rằng xe của mày có hỏng ở đằng kia đâu, tại sao vẫn đi đến đây được. Nhưng cuối cùng anh ấy cũng hiểu là xe của bạn em hỏng ở đằng kia và không đi đến đây được ạ. Bô xe Thiện được xiết tạm một con ốc để đi tạm về đến Sài Gòn. Ban đầu còn định buộc dây móc vào bô đi cơ. Có lẽ con xe này là thảm nhất đoàn, mặt nạ thì bay, giờ thì đến bô tụt. Đoàn lại tiếp tục hành trình trở về quê hương.

https://static.panoramio.com/photos/medium/58206751.jpg

(Chủ nhân của chiếc bô)

https://static.panoramio.com/photos/medium/58206428.jpg

(Vị cứu bô trẻ tuổi)

Đường càng gần biên giới Cam bao nhiêu thì số lượng Casino cũng mọc lên như nấm bấy nhiêu. Số lượng Casino ở đây phải gấp 4,5 lần so với ở biên giới Cam, Thái. Có khi dân Việt mình ham cờ bạc hơn dân Thái. Cứ mong về Việt Nam mà phóng vèo qua cái mốc biên giới cách Việt Nam 1km mà không để ý dừng lại chụp ảnh. Lúc này, sớm sủa, mấy đứa cũng phởn nên quyết định quay lại chụp ảnh mốc cho bằng được. Mốc 1km gì mà cây cối mọc um tùm, chúng tôi phải phát cỏ xung quanh thì mốc trông mới ngon lành cành đào được. Từ lúc chúng tôi phát cỏ đến lúc chụp ảnh, người dân Việt mình bán nước bên đường nhìn chúng tôi như một lũ sinh vật lạ, có cái mốc thôi sao mà tởn đến thế. Họ đâu biết được rằng, chúng tôi đã đi bao nhiêu cây số để vượt biên, rồi trở lại quê hương mình.

https://static.panoramio.com/photos/medium/58207157.jpg

tryw
31-08-2011, 13:36
Bỗng nhiên, có một đại gia đi ô tô từ đằng xa đỗ phịch lại trước mặt. Bỏ mẹ, Tryw và Nam nghĩ thầm, mình đứng nhầm trên đất của đại gia rồi. Hóa ra, anh này là người Hà Nội, thấy mấy biển xe máy miền Bắc nên đỗ lại hỏi. Đại gia này tên Hùng, chắc là làm casino bên này, thấy đồng hương nên anh mời chúng tôi vào uống cốc nước, đàm đạo. Anh mời chúng tôi ăn thử món hạt sen, chôm chôm đất Cam này. Lại nhớ đến lúc ra đi, Hà Nội đã cuối mùa sen. Nay trở về, Hà Nội lại sắp sang thu rồi. Chúng tôi ngồi tại quán nước của các cô chú người Việt, bây giờ được tiêu tiền Việt Nam rồi lại thấy thích. Bỗng dưng, chai Sting, quả dừa lại rẻ ngon đến lạ. Chia tay anh Hùng, chia tay những người Việt Nam trên mảnh đất lạ, chúng tôi lại nhận được những lời chúc về quê may mắn.

https://static.panoramio.com/photos/medium/58206532.jpg

https://static.panoramio.com/photos/medium/58206641.jpg

tryw
31-08-2011, 13:37
Việc làm thủ tục xuất ở cửa khẩu Cam không khó khăn gì, mất 20.000VND/người, nhanh, gọn.

https://static.panoramio.com/photos/medium/58207114.jpg

(Cửa khẩu bên Cam)

https://static.panoramio.com/photos/medium/58206994.jpg

(Thủ tục nhanh gọn)

Nhưng về đến cửa khẩu Mộc Bài rồi thì … chuyện xếp hàng là chuyện bình thường. Chẳng hiểu người ở đâu ra mà lắm thế, bên kia đầu ra thì nhanh gọn nhẹ, bên này đầu vào thì xếp hàng từ đầu đến cuối. Nạn hối lộ ở đây thể hiện rõ nét nhất, kẹp 10k, 20k/hộ chiếu thôi, bạn sẽ được ưu tiên. 4 người vào trước làm thủ tục, tên Thiện trông xe ở ngoài, đợi khi nào gọi thì vào. Chúng tôi quyết tâm nói không với hối lộ, chuyện đợi nửa tiếng đến lượt là lẽ đương nhiên khi những người đứng sau luôn kẹp tiền để được ưu tiên lên đầu. Gần đến lượt, Tryw kẹp tờ 10k cho hộ chiếu của Thiện. Hài ở chỗ, nó đợi sau mình bao lâu, giờ lại ngoi qua cửa khẩu trước mình. Thấy bọn tớ là người Việt, lại dân du lịch nên đến máy quét họ cũng chẳng thèm bật, mà đa số là đồ để ở ngoài xe. Hỏi mấy chú đứng ở ngoài kia cũng bảo chẳng cần làm thủ tục gì, nên chúng tôi cũng chẳng thèm hỏi mấy ông làm dấu ở trong, miễn qua là được rồi. Vậy là trở về đất Việt rồi, sung sướng đến tột cùng!!!!

https://static.panoramio.com/photos/medium/58206846.jpg

(Chào Việt Nam!)

tryw
31-08-2011, 13:38
Qua cửa khẩu Mộc Bài rồi, chúng tôi còn ham hố nhảy vào cái siêu thị miễn thuế chơi. Còn nửa tiếng nữa đóng cửa, nhưng cũng cố lủi vào trong xem cho nó biết, cho đỡ quê, mang tiếng đi chơi mà không biết siêu thị miễn thuế. Xong vào trong cũng chẳng có gì nhiều, cuối cùng lúc ra mua được mấy ống khoai tây chiên và nước thơm dùng sau khi cạo râu. Đến chán.

https://static.panoramio.com/photos/medium/58207084.jpg

(Siêu thị miễn thuế Mộc Bài)

Trước khi về chú ý đổ xăng lần cuối. Đường về HCM cũng chỉ còn có 60km thôi, nhưng đi về trung tâm thành phố thấy lâu và nản cực kỳ vì mình phải đi đúng tốc độ, chúng tôi cũng không dám phóng liều mạng về. Càng vào gần đến trung tâm thành phố, thấy xe nào cũng bắt trước mình để gương, nhớ ra trong chuyến đi có đọc báo nhà mình đợt vừa rồi mới có lệnh bắt để gương xe chiếu hậu. Mặc dù đường dài và mệt nhưng vẫn cười tươi hớn hở vì đã về đến Việt Nam…

tryw
31-08-2011, 13:42
Hành trình vòng quanh Đông Dương của đoàn như vậy là đã kết thúc. Song, với Tryw và Nam, hành trình vẫn tiếp tục kéo dài ra thêm nữa khi 2 thằng quyết định đi xe máy về từ Sài Gòn ra Hà Nội, quay về những nơi đã đi qua, những nơi mà chúng tôi thực hiện chuyến Xuyên Việt năm 2010. Lần này, 2 thằng bọn tớ đi ngược lại theo quốc lộ 1, mất đúng 3 ngày 2 đêm. Rồi những con phố ở Nha Trang, Huê, Đà Nẵng, Đèo Hải Vân chúng tôi vẫn còn nhớ như in. Những quán ăn, những nhà nghỉ, những con người đã chúng tôi đã gặp trong chuyến đi năm ngoái vẫn nhớ. Rồi những địa danh chưa khám phá như Phan Rang – Tháp Chàm, Mũi Né, những cánh quạt năng lượng gió và những cành đồng cừu ở Bình Thuận… chúng tôi cũng đi qua, hẹn một ngày nào đó không xa, khi có thời gian, chúng tôi sẽ quay trở lại. Đi vậy để nhớ lại những kỉ niệm trước kia và để đỡ quên mất quê hương của mình là đâu, đúng với ý nghĩa của slogan đằng sau áo: We will comeback!!

https://static.panoramio.com/photos/medium/58206663.jpg

(Chia tay đoàn, lên đường trở về Hà Nội)

https://static.panoramio.com/photos/medium/58206897.jpg

(Nhà máy năng lượng gió ở Bình Thuận)

https://static.panoramio.com/photos/medium/58207095.jpg

(Bãi biển Bình Thuận

https://static.panoramio.com/photos/medium/58207063.jpg

(Cánh đồng cừu)

https://static.panoramio.com/photos/medium/58206514.jpg

(Quán cơm năm xưa ở Nha Trang)

tryw
31-08-2011, 13:44
https://static.panoramio.com/photos/medium/58207146.jpg

(Tháp Chàm Phan Rang)

https://static.panoramio.com/photos/medium/58206924.jpg

(Hoa sen ở Hà Tĩnh)

https://static.panoramio.com/photos/medium/58206792.jpg

https://static.panoramio.com/photos/medium/58206698.jpg

(Trở lại đèo Hải Vân)

https://static.panoramio.com/photos/medium/58206765.jpg

(Chiến tích Đông Dương)

https://static.panoramio.com/photos/medium/58207022.jpg

[The End]

rebel
31-08-2011, 17:27
Ngân hàng...

... với logo siêu nhân

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57462946.jpg

Không phải siêu nhân đâu bác, hay bác đùa ?? Đó là 1 tượng thần gì đó mà em quên mất, ở đây em thấy rất nhiều, trong sân bay có 1 tượng to đùng, trước cửa hotel lớn, nhà,....

aries
31-08-2011, 23:32
Một chuyến đi thật hay, cảm ơn đã chia sẻ nhé! Mình rất thích thú khi đọc hết topic này, hy vọng một ngày gần đây mình sẽ có cơ hội được trải nghiệm những cảm giác tuyệt vời này.

tryw
01-09-2011, 02:19
@Rebel: Cái đấy mình cũng ngờ ngợ, lúc nhìn thấy thì mấy anh em kêu siêu nhân thế thôi, chứ vào các khu tham quan nổi tiếng của Thái Lan cũng biết đấy là nhân vật trong thần thoại gì đấy.

@All: Bạn nào có thể cho thông tin của hình ảnh/logo này không? :D

@Airies: Do đợt tới tớ bận nhiều việc quá nên cố gắng tập trung viết lấy viết để nên có lẽ một phần nhỏ ký ức về những ấn tượng tốt đẹp về con người và cảnh đẹp đi qua cũng không show ra hết được, chắc chỉ tung ảnh lên cho các bạn cảm nhận thôi :D

dozemon
01-09-2011, 04:11
Không phải siêu nhân đâu bác, hay bác đùa ?? Đó là 1 tượng thần gì đó mà em quên mất, ở đây em thấy rất nhiều, trong sân bay có 1 tượng to đùng, trước cửa hotel lớn, nhà,....

Lúc đầu nhìn thấy tượng này (một ngân hàng ở Thái) bọn mình tưởng là siêu nhân thật mà, nghĩ là dân Thái cũng vui tính ra phết :-? Nhưng sau hỏi 1 chị bán hàng ở Bảo tàng Diệt chủng thì chị bảo đây là 1 trong 3 vị thần của nền Hindu giáo, chú eagle - man này là Garuda.


In Hindu religion, Garuda is a lesser Hindu divinity, usually the mount (vahanam) of the God Vishnu. Garuda is depicted as having the golden body of a strong man with a white face, red wings, and an eagle's beak and with a crown on his head. This ancient deity was said to be massive, large enough to block out the sun.

(chi tiết ở đây (http://en.wikipedia.org/wiki/Garuda)). Chú này liên quan đến vị thần là God Vishnu (Vishnu nghĩa là bảo hộ cho điều tốt, điều thiện). Có nhiều tài liệu cho rằng Garuda là hiện thân của Vishnu, một số cho rằng đây là thú cưng của ngài. Dù là gì đi chăng nữa thì biểu tượng này cũng rất nổi tiếng, có thể gặp ở:

- Thái/Lào/Khmer nói chung (bao gồm Cam và VN): nick name là Khrut
- Malaysia: nick name là Geroda
- Mongolia: nick name là Garid
- Indonesia: ngài mở hãng hàng không riêng, tên là Garuda Indonesia (http://vi.wikipedia.org/wiki/Garuda_Indonesia)

Ngoài ra còn 2 chú nữa, một là Shiva (http://en.wikipedia.org/wiki/Shiva) tượng trưng cho sự hủy diệt và cuối cùng là Brahma tượng trưng cho tạo hóa và sự sáng tạo.

Đây là BRAHMA nhé:
https://3.bp.blogspot.com/_uJCHGvIp3BA/TKthgpYTljI/AAAAAAAAFbU/i01PGIUi3Nc/s1600/lord-Brahma-Wallpapers.jpg

Đây là SHIVA:
https://nguyen.hoai.van.pagesperso-orange.fr/shiva.jpg

Và Garuda (VISHNU):
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/Thai_Garuda_emblem.png

Ba vị thần này có tên chung là Trimurti (http://vi.wikipedia.org/wiki/Trimurti).

Thêm thắt một vài thông tin nho nhỏ :D

tommytrananh
02-09-2011, 16:47
Cảm ơn các bạn đã đi và chia sẻ những cảm xúc rất thực và mang nhiều ý nghĩa. Tôi rất nể phục các bạn.

tiny_tran
05-09-2011, 20:01
@tryw: Ủa mọi người chỉ đến Pattaya 1 ngày thôi hả? Mọi người không đi ra đảo chơi, ở ngoài đảo đẹp lắm đấy ^^

tryw
06-09-2011, 04:16
@tiny_tran: Bọn mình không có đủ thời gian cũng như money để đi ra đảo mặc dù tìm hiru thông tin khá kỹ về Pattaya :D

kieumailc
15-09-2011, 09:29
Thật ngưỡng mộ quá !
Đọc một lèo hết topic, càng hối thúc hơn âm mưu đi cung lào -Cam- Thái lan như các bạn; mình đang tính phương án đi cả gia đình (4 người, hay chỉ đi hai vợ chồng ), nếu đi cả gia đình thì mình di chuyển bằng máy bay và các phương tiện công cộng, còn chỉ hai người lớn thì mình cũng dùng phương tiện= xe máy => khi đó phải nhờ các bạn chỉ bảo một số thông tin, kinh nghiện...

trân trọng
kieumailc

Kim Hoa bà bà
10-10-2011, 14:36
Cám ơn các bạn đã chia sẽ những trải nghiệm thật tuyệt vời...Ngưỡng mộ lắm đó.

KHBB

mhn245
24-01-2012, 00:45
up lên cho 1 topic đỉnh cao !

Nobita2006
31-01-2012, 20:11
Cảm ơn các bạn. Đọc phát hết luôn...................... những trải nghiệm tuyệt vời

LikeTheSun
31-01-2012, 22:46
https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57710615.jpg

Nakhon đệ nhị :]]


Bà này là Thao Sụ ra na rị (nghĩa là rượu ngon và gái đẹp), là mối hận của người Lào. Xưa đất Lào dài, rộng đến đúng chân bức tượng này đấy, và bà này nhờ rượu và gái mà lấy được 17 tỉnh Đông Bắc Thái lan bây giờ. Chính vì vậy người Đông Bắc Thái được gọi là Thái I-sản (thực chất là người Lào).

Vùng đất Nakhon Ratchasima (hay Ratjasima) này ngoài cái zoo ra, còn có vùng đất lịch sử Phimai (chắc chắn trên AH12 các bạn có đi qua). đến Phimai các bạn sẽ thấy 1 Angkor Wat thu nhỏ. Ở Ratjasima còn có Wing 1 hay sân bay Kò rạt, nơi cất cánh của các máy bay Mỹ đi ném bom miền Bắc VN, là sân bay quân sự nhưng dân thường có thể vào tham quan thoải mái, các loại máy bay từ cũ như UH-1A đến hiện đại nhất của Thái hiện nay như F16-C.

Thật ngưỡng mộ hành trình của các bạn. Chúc vui.

Cẩm Sơn
03-02-2012, 15:59
Nhờ các Bạn Mình đã lên được lịch trình cho chuyến Bắc Lào:
Về cung đường từ Lóng Sập đến Sầm Nứa liêu bọn mình đi trong nửa ngày 12h - 18h được không Bạn Trym
Các Bạn có thể góp ý cho cung đường Bọn mình đã lên được không?
https://www.phuot.vn/threads/33200-Thong-dong-nh%E1%BB%AFng-d%E1%BA%BBo-%C4%91%C3%A8o-L%C3%A0o-%2827-4-%E2%80%93-6-5-2012%29
Cảm ơn các Bạn rất nhiều vì sự chia sẻ này.

tomy
06-02-2012, 15:14
Cảm ơn các bạn trẻ đã cho tôi đọc được những dòng nhiệt huyết. Đúng là chỉ "khi người ta trẻ" mới làm được như thế...Tôi sẽ mua ủng hộ mấy cái khăn rằn :D, chẳng biết còn không nữa. (Tôi thích khăn rằn mà mới có mỗi 1 cái..)

tryw
06-02-2012, 22:32
Cảm ơn các bạn trẻ đã cho tôi đọc được những dòng nhiệt huyết. Đúng là chỉ "khi người ta trẻ" mới làm được như thế...Tôi sẽ mua ủng hộ mấy cái khăn rằn :D, chẳng biết còn không nữa. (Tôi thích khăn rằn mà mới có mỗi 1 cái..)

Sorry mọi người là gần như là hết khăn, em còn mấy cái màu xấu quá, 1-2 màu xấu nhất nên cũng toàn thông báo là hết khăn, các bác đến xem rước hộ thì em để giá vốn :D. Chứ ai hỏi màu nào màu nào thì em cũng chịu. Link ảnh photobucket bị gỡ rồi nên cũng chẳng còn mã màu đủ :D

diep791987
10-02-2012, 16:31
Vô tình vào trang phượt này đọc những thông tin mà bạn chia sẽ thật ngưỡng mộ quá. Mình hy vọng trong tương lai gần có thể làm được như các bạn. Cho mình hỏi facebook của bạn là gì nhé. Mình cũng rất thích đi phượt.

minhai
16-02-2012, 14:55
1st post..
Đọc từ 9h sáng đến giờ, xong 15 trang và cũng muốn một lần được như thế.
Chỉ có 1 góp ý là trong vài clip còn nghe nói bậy.

phunhan
25-02-2012, 10:17
Nể phục các bạn quá, xin hỏi thủ tục đem xe máy qua Campuchia khó khăn không các bạn? mình tính làm chuyến sàigon - phomphenh

Kurt Never Dies
15-04-2012, 12:07
Mới đọc xong được 11 trang đầu mà đã thấy hơi bị ghen tị với các bạn. Mới tham gia diễn đàn, đọc những bài viết của các bạn giờ lại thấy máu du lịch sôi sùng sục trong người. Cám ơn các bạn vì những bài viết rất hay. :)

nnnaaa102
28-04-2012, 15:21
Bạn tryw ơi, cho tớ hỏi, tớ muốn cùng đi phượt với các bạn được không vậy? Nhìn các bạn đi thèm quá >"<.

tryw
06-05-2012, 16:51
Bạn tryw ơi, cho tớ hỏi, tớ muốn cùng đi phượt với các bạn được không vậy? Nhìn các bạn đi thèm quá >"<.

Bọn mình luôn sẵn sàng đón nhận những thành viên mới thôi :D. Y!M: bjro_kjd, có gì cứ liên hệ :D


1st post..
Đọc từ 9h sáng đến giờ, xong 15 trang và cũng muốn một lần được như thế.
Chỉ có 1 góp ý là trong vài clip còn nghe nói bậy.

Thật ra, ban đầu bọn mình quay clip cũng chủ yếu là ghi lại kỷ niệm thôi. Không có ý public lên nên nói năng informal, quen mồm thành ra thế mà :D


Vô tình vào trang phượt này đọc những thông tin mà bạn chia sẽ thật ngưỡng mộ quá. Mình hy vọng trong tương lai gần có thể làm được như các bạn. Cho mình hỏi facebook của bạn là gì nhé. Mình cũng rất thích đi phượt.

Facebook của mình đây nhé: www.facebook.com/nguyentuanquang.vn. Xưa đi cũng kha khá, giờ cũng ít nhiều rồi :<

thachhan
17-05-2012, 10:38
Chuyến đi thật hấp dẫn, mình đang định đi bụi Cam vào cuối tháng 5 này, bạn cho mình hỏi vé tham quan núi Kullen mua riêng or mua chung với Angkor luôn vậy. :)

tuanfreedom
18-05-2012, 08:24
Bái phục, bái phục. Đi xe máy khoảng 800km thì mình đã từng, còn mấy ngàn km như các bạn trẻ này thì quả là ớn..

lazzy
04-06-2012, 18:58
Phục các bạn quá, đúng là như bác j nói" khi người ta trẻ". Ngẫm lại thời trẻ của mình thật phí, bây h có mấy cục nợ sau đuôi chả biêt có gỡ nổi ra mà đi không. Đúng là chuyến đi để đời nhỉ.

svhsph
04-06-2012, 23:54
Thật khẩm phục và ngưỡng mộ các bạn, ước gì được như các bác nhỉ :)

HCMC
29-06-2012, 23:17
Một kinh nghiệm phượt thật là tuyệt vời và bổ ích.
Mình cũng muốn phượt như thế lâu lắm rồi mà chưa có cơ hội.
Hy vọng một ngày không xa trong năm nay có thể thực hiện được. Hihi.

Bo Rùa
04-07-2012, 13:44
Ra khỏi chùa, Tryw thì lang thang men ra ngoài phát hiện ra mấy anh lái tuk tuk đang chơi bi sắt. Mấy đứa kia thì mua kem ăn (5000LAK/ốc quế). Sau quay lại hỏi thì hóa ra chú bán kem này là người Hải Dương nhé. Chú này sang đây ở 3,4 năm gì đấy. Bán kem chơi, còn đâu là phụ vợ bán hàng ở chợ Phousi. Chú này rất thân thiện nhé, chú còn đổi cho mấy đứa kia tiền kip với giá ưu đãi là 2500VND/LAK. Do chú không có nhiều tiền LAK nên mấy đứa chỉ đổi được có 40.000 LAK thôi. Chú còn recommend mấy đứa ăn ở chợ Phousi thì rẻ, dân Lào hay ăn ở đây. Sau này, chúng tôi không có dịp được tới đây, nếu các bạn lần sau đi có thể ăn ở đây.


Đoạn này bác có nhầm không ạ ? 2500 vnd/ LAK vị chi bác đổi 40.000 LAK = 100.000.000 tiền việt à ;)

NguyenHuy45
05-07-2012, 10:33
Chuyến đi thật hấp dẫn, mình đang định đi bụi Cam vào cuối tháng 5 này, bạn cho mình hỏi vé tham quan núi Kullen mua riêng or mua chung với Angkor luôn vậy. :)

Vé tham quan núi Kullen (suối ngàn Linga) bao gồm chung với vé vào cổng khu vực Angkor luôn. Tuy nhiên vì địa điểm này khá xa so với khu vực Angkor (# 60km), thời gian leo núi - lên & xuống # 3h, nên bạn cố gắng sắp xếp thời gian đi cho hợp lý nha!

tryw
10-07-2012, 10:11
Đoạn này bác có nhầm không ạ ? 2500 vnd/ LAK vị chi bác đổi 40.000 LAK = 100.000.000 tiền việt à ;)

Sorry mình hơi có tí nhầm 2500VND = 1000 LAK :D.

anintrepid
12-07-2012, 16:00
Phục các bạn quá, đúng là như bác j nói" khi người ta trẻ". Ngẫm lại thời trẻ của mình thật phí, bây h có mấy cục nợ sau đuôi chả biêt có gỡ nổi ra mà đi không. Đúng là chuyến đi để đời nhỉ.

Mình cũng 4 ku rồi nhưng sắp tới đi cung Đông Dương này với 2-3 phượter nữa 0932121399


Một kinh nghiệm phượt thật là tuyệt vời và bổ ích.
Mình cũng muốn phượt như thế lâu lắm rồi mà chưa có cơ hội.
Hy vọng một ngày không xa trong năm nay có thể thực hiện được. Hihi.

Cơ hội là ở mình bạn à, 4 ku rồi, chớp bước sang u40 rồi, ước mơ hơn 10 năm rồi nên năm nay quyết chí đi cho bằng được, có mấy ae trên này sắp đi, mình quyết tham gia thôi, không chần chừ nữa, nhắm mắt đi cũng xong bạn à, đừng để muộn rồi tiếc. Cái gì làm được hôm nay thì.........

doun
19-07-2012, 23:21
Đường về Vangvieng đáng ra không có việc gì kể bởi chỉ việc quay lại thị trấn Pho Khoun rồi đi thẳng về thôi. Song, hôm nay đúng là ngày đen đủi của Namriver – Trang bông khi cu cậu đi cuối xe lại bị xì hơi. Lúc này liên lạc cho An béo trưởng đoàn không được. Xe của Tryw – Thái dối thì đi thứ 2, mãi lúc sau mới liên lạc được thì đã cách phải 10-15km (chỉ còn khoảng 20km là đến Pho Khoun).
Các bạn đi đầu đuôi cách nhau xa thế này thì nguy hiểm quá, nhất là đi đường đêm, đường rừng núi quanh co và trên đất lạ, điện thoại không liên lạc với nhau được. Kinh nghiệm của tụi mình là các xe chỉ cách nhau dưới 100m tùy vào thực tế. Xe đi trước bao giờ cũng phải quan sát xe đi sau khi phát hiện không thấy có phải lập tức đi chậm lại hoặc dừng nếu lâu lâu vẫn không thấy, quan trọng nhất là xe leader, lúc nào cũng phải kiểm quân. Nếu để đầu đuôi mất liên lạc với nhau nếu mà gặp phải trường hợp xấu nhất thì khó ứng cứu. Chúng ta đi phượt quan trọng nhất là tinh thần đồng đội, mạnh ai người đó chạy thì không ổn.
Khâm phục hành trình của các bạn

Trangbong
11-09-2012, 09:08
Vé tham quan núi Kullen (suối ngàn Linga) bao gồm chung với vé vào cổng khu vực Angkor luôn. Tuy nhiên vì địa điểm này khá xa so với khu vực Angkor (# 60km), thời gian leo núi - lên & xuống # 3h, nên bạn cố gắng sắp xếp thời gian đi cho hợp lý nha!

Đường lên suối chỉ khoảng 1500m, đường đẹp, đi bộ mất có tẹo thôi :) bọn mình thuê oto để đi quanh Angkor trong 1 ngày nên thời gian ở đó chắc khoảng 1 tiếng cả lên xuống và nghe anh Hướng dẫn viên kể các sự tích rồi chụp choẹt ảnh kỉ niệm :)

tommy_tuong
19-12-2012, 15:06
wa tuyệt..mình muốn làm 1 chuyến

shrek3382
09-01-2013, 13:49
Chỉ có thể nói là quá nể phục các bạn, Cung đường quá xa cho việc đi bằng xe máy.

Tep
15-01-2013, 20:16
Ôi, cảm ơn các bạn rất nhiều về bài viết.
Mình đang có kế hoạch đạp xe qua 3 nước Đông Dương với con đường đi ngược lại vào giữa năm nay.
Khi đó chắc sẽ rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ của các ban. hi hi

tuyentppc
26-05-2013, 16:15
đọc 1 mạch từ lúc ăn cơm trưa đến giờ luôn. Đọc xong mà chỉ muốn các bạn lên lịch lại cung này để đi cùng các bạn.
Phục các bạn lắm! Ai có ý định tổ chức tour như thế này thì báo cho mình nhé!

HongKi1991
26-05-2013, 23:49
Đọc xong mà chân lại muốn đi, hy vọng một ngày nào đó được than gia cùng các anh chị!

ducleo
02-12-2013, 19:40
Khâm phục các bạn quá. Đọc topic 1 lèo hết luôn

PHAM-PEK
09-12-2013, 14:42
Cảm giác Phượt xe máy mới đúng là Phượt, nhỉ!

salan
09-01-2014, 13:34
Hix, đọc xong thấy khâm phục nhóm các bạn quá nên nhảy vào nhận người quen. Cứ nghĩ khối kinh tế thì chỉ có Ngoại Thương là năng động nhưng sau khi xem bài của các bạn thấy rằng KTQD của mình cũng thật lắm người pro. Hí hí. Chúc các bạn luôn giữ được nhiệt huyết và tình yêu với những chuyến đi như lúc ấy. Bi h đi làm, chẳng biết lúc nào có thể để ra cả tháng trời để đi nữa -_-