PDA

View Full Version : Nam Du 07/2015 - Riêng một góc trời ...!



TrieuTruong
13-07-2015, 12:52
Chào các bạn,

Mình biết đến phuot.vn một thời gian đã lâu, mà chỉ toàn lên "tàu ngầm" để tìm kiếm thông tin là chính. Nay bỗng dưng nổi hứng muốn chia sẻ với mọi người về những chuyến đi nên tạo topic này và có thể sẽ có những topic khác nữa ;)

https://farm1.staticflickr.com/476/19415057928_3b51b42977_z.jpg

Làm cái hình trước cho nó xôn xao :))

Đến bây giờ mình không thể nhớ làm sao mình lại biết đến Nam Du và tự hối thúc bản thân mình phải đặt chân đến như thế. Mình đã tham khảo rất nhiều thông tin trên mạng, giới thiệu, hướng dẫn, các bài viết của về quần đảo này trên Phuot ... Rồi một ngày định mệnh, mình lựa một tấm hình thiệp là đẹp của Nam Du đưa cho vợ xem và hỏi:" quất nhé em ?". Vợ gật đầu cái rụp. Vậy là set kèo =)), sắp xếp thời gian đi từ 5 đến 7/7.

Theo thông tin hướng dẫn tràn lan, mình book vé tàu thiệt sớm cả tháng chứ để hông thôi là hông có vé, đặt trước luôn vé xe giường nằm HCM đi Rạch Giá sớm cả tháng đến nỗi tổng đài trả lời "bên em chưa có mở tài cho chuyến này anh ơi", mình gọi đều đặn tuần 2 lần đến trước khi đi một tuần mới mở bán. Giá 150k/chiều cho bạn nào cần thông tin.

Tối ngày 4/7 hai vợ chồng xách balo ra bến xe miền Tây đi xe Kumho, gửi xe máy qua đêm ở bãi xe chi phí mấy ngày hết 32k. Ta nói xe của Hàn nên lên xe toàn mùi nhân sâm, hok biết mấy xe khác của Kumho có vậy ko chứ mình về xe Futa thì ko nghe mùi :gun. Khoảng 6h sáng xe thả mình ở Rạch Giá rồi đón xe trung chuyển ra bến tàu khoảng 20 phút.
Còn sớm nên hai đứa ra ăn sáng, uống cà phê ngồi đợi tới giờ khởi hành lúc 8h15.

https://farm1.staticflickr.com/450/18982166513_a8fdb801da_z.jpg
Bến tàu một buổi sáng

https://farm1.staticflickr.com/331/19596167402_d7285ddf57_z.jpg
Cà phê sáng bến tàu

https://farm4.staticflickr.com/3828/19415104568_89d56f09c3_z.jpg

Tô bánh canh giò heo của mẹ trẻ, mình ăn bún cá. Sau vụ này mình rút một kinh nghiệm đau thương đó là chuẩn bị lên tàu thì không nên ăn món nước lèo lỏng bỏng. Vợ mình ăn xong làm một cử thuốc chống ói lên tàu ngủ từ đầu đến cuối, còn mình tự tin trước đây có đi tàu biển nhưng lên tàu Ngọc Thành gặp một ngày "trời thổi" (từ địa phương mình nghe được của 1 thằng em trên tàu, nhà ở hòn Ngang) nên cho phải ọe 2 lần. Hôm đó sóng mạnh nên trên tàu hầu hết là khách du lịch ai cũng ngất ngư hết. =))

https://farm1.staticflickr.com/262/19576657136_e1e25587c2_z.jpg

Cầu cảng đón mình đây

trungbk55
13-07-2015, 13:18
Tiếp đi Bác ơi. đang hóng. Sáng thứ 5 này em cũng đi

trungbk55
13-07-2015, 13:22
Bác cho em hỏi luôn em cũng đi có 2 người không biết cái vụ thuê tàu ra các đảo bé thế nào. VÌ có 2 người mà thuê riêng thì mắc lắm

TrieuTruong
13-07-2015, 13:56
Vừa bước chân lên bờ đã có 2 cậu em đón chở 2vc về nhà nghỉ Nam Du đặt trước. Hiện tại trên Nam du hầu hết nhà nghỉ đều có máy phát điện 23/24 rồi, 1 tiếng còn lại hên xui nha. Sđt nhà nghỉ: Mr. Tiến - 0914 616 002. Các trang web mình vào thì hầu như chỉ sao chép lại thông tin nên bị sai, đầu số 09 mà cho toàn 11 số nên mình gọi gần chục cuộc mới ra (NO)

Nằm nghỉ một tí rồi 2 đứa lội bộ ra quán cơm Năm nương "truyền thuyết" ăn cơm trưa. Một nồi lẩu, 2 con cá gì đó và một đĩa đồ xào hết 100k, vợ mình khen rẻ (beer). Theo chương trình ăn cơm xong sẽ mướn xe chạy một vòng quanh đảo, hỏi thằng em chở mình vào nhà nghỉ lúc sáng nó cũng cho mướn xe luôn. Nếu không các bạn có thể liên hệ cách chỗ Năm Nương mấy căn hướng từ cầu cảng vào cũng có cho thuê xe, rồi liên hệ tàu ra đảo luôn.

Mình đi đúng những ngày biển động, trời thì cứ u u mờ mờ. Hình thì bị hư hết một mớ do nút chỉnh bị lệch. Buồn hết sức

https://farm1.staticflickr.com/479/19576882576_c0024d724e_z.jpg
Đường vòng quanh đảo

https://farm1.staticflickr.com/292/19414837638_c2950a75f6_z.jpg
Trời u u nổi gió

https://farm1.staticflickr.com/410/19576894476_5a2120d2fd_z.jpg
Một góc trong xanh

https://farm1.staticflickr.com/438/18981957923_f097198b5d_z.jpg
Mẹ trẻ làm kiểu.

https://farm1.staticflickr.com/411/18981998823_4f35eb189a_z.jpg
Hoàng hôn trên đảo đây. Toàn mây mà ko thấy nhân vật chính mặt trời đâu cả

Hai đứa ghé bãi Mến tắm biển rồi ngủ một giấc trong một cái chòi ở đó tới chiều. Hình bãi Mến là tấm đầu tiên của bài nghen, mấy tấm ở đây bị hư gần hết. Chiều 6h về trả xe, tắm rửa lại rồi ra 2vc háo hức ra cầu cảng mua hải sản. Những ngày biển thổi thì hải sản không có nhiều, ghẹ 200k/kg loại 3 con/kg tính theo giá ghẹ chứ ko tính dây cột, nhum,ốc mai và hàu 15k con. Hàu biển bao mập, đừng so sánh với hàu Long Sơn 25k/kg nhé, cá xương xanh nghe nói là đặc sản ở đây tầm 70k. Tất cả đem về nhờ bên 5 Nuơng chế biến (có tính phí). Vì buổi tối ko có bán đồ ăn sẵn nên nếu đói thì xin thêm cơm.

https://farm1.staticflickr.com/273/19604603285_1a7b6f8784_z.jpg"
Góc hải sản nho nhỏ có những con ghẹ to to, mình đã hứa với vợ sẽ cho ăn hải sản "quằn mỏ"

https://farm1.staticflickr.com/410/19418099989_515c4baa8b_z.jpg
Lên dĩa. Vì đã book tour đi các hòn sáng hôm sau có ăn cháo nhum nên quyết định ko mua nhum ở đây nữa.Và quyết định đó là chính xác vì khi ăn nhum vào hôm sau thì 2 vợ chồng mình đứng hình =)). Thêm con cá xuơng xanh qua ngày hôm sau nhắc lại là 2vc mặt còn xanh hơn xuơng con cá. Nhưng mình vẫn khuyến khích các bạn thử cho biết vì chi phí cũng không quá đắt và để thỏa mãn tò mò giống vc mình, lại thêm tích cực về mặt kinh tế của đảo. He he.

TrieuTruong
13-07-2015, 14:11
Bác cho em hỏi luôn em cũng đi có 2 người không biết cái vụ thuê tàu ra các đảo bé thế nào. VÌ có 2 người mà thuê riêng thì mắc lắm

Giá 300k/ khách cho tour nguyên ngày, còn nữa ngày 200k nha bác. Nên hỏi kỹ các địa điểm sẽ ghé.

trungbk55
13-07-2015, 14:42
Bác cho em xin số điện thoại chỗ tour với

TrieuTruong
13-07-2015, 20:29
Bác cho em xin số điện thoại chỗ tour với

Mình cũng ko gọi điện đặt trước tour nên cũng ko biết số đt, thằng em chở mình vào nhà nghỉ book luôn cho mình, sáng tới gọi điện báo mình chuẩn bị và vào tận nơi đón ra bến. Nhưng bạn bạn yên, Nam Du như một ngôi nhà nhỏ, mà phòng khách là chỗ quán ăn Năm Nuơng, sáng ngày đầu vừa đi tàu ra thì ghé đó ăn trưa. Bạn thắc mắc cái gì thì họ cũng trả lời hết. Tích cực mà hỏi, vì mình thấy mọi người dễ thuơng và thân thiện lắm.
Tàu đi các hòn ghép khách thì mình thấy ngày nào cũng có và không hiếm đâu, chỉ sợ thời tiết xấu thôi.

jack89
13-11-2015, 23:37
sao tới đây là ngưng rồi thớt