PDA

View Full Version : Phố Cố Malacca - Kuala Lumpur - Tioman 2015



NguyenT
10-07-2015, 18:04
https://farm1.staticflickr.com/322/19548266126_f2a0bc5e39_c.jpg
Christ Church - Quảng trường Hà Lan

Đây là khu vực tập trung nhiều khách du lịch nhất ở Malacca với rất nhiều công trình kiên trúc cổ, bảo tàng.

Ở Malacca có rất nhiều quán cà phê thơ mộng trông ra bờ sông yên bình

https://farm4.staticflickr.com/3760/19386479038_217c383880_c.jpg

Trước đây mình không thích Malaysia và có suy nghĩ không bao giờ muốn đặt chân đến đây. Vì sở thích đi biển và những kiến thúc cổ Hà Lan nên mình quyết định book vé đến Malaysia. Tuy nhiên, người xưa có câu "trăm nghe không bằng một thấy" câu ấy quả không sai, tất cả những suy nghĩ thiển cận của mình đều sai cả, mình chỉ đọc thông tin báo chí này nọ mà ghét bỏ 1 dân tộc quả thật là sai lầm.
Có thể mình may mắn cho nên suốt quá trình đi bụi ở Malaysia mình đã được giúp đỡ rất nhiều đặc biệt là những người Hoa
Một bác lớn tuổi bạn của chủ khách sạn không ngại dẫn tụi ra đến tận trạm xe bus cách đó cũng khá xa rồi đi ngược trở về nhà. Nhiều người khi thấy mình lúng túng nhìn bản đồ tìm đường, họ sẵn sàng chủ động bước tới hướng dẫn một cách tận tình vui vẻ. Cô gác cổng nhiệt tình hướng dẫn, bá vai mình hướng dẫn mua vé và các khoản phí, bạn người Hoa nhường bịch xí muội trị say tàu xe cho bạn mình khi thấy bạn ấy vật vã...Và rất nhiều việc nho nhỏ làm mình bất ngờ về lòng tốt của người dân Malaysia
Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có 1 số lưu ý nho nhỏ là đi taxi thì nên trả giá, mua đồ cũng trả giá chút đỉnh. Đặc biệt là các bác tài xế người Ấn họ hay thay đổi, cho nên phải thỏa thuận thật kỹ. Nếu làm được điều đó thì mọi sự sẽ ổn chứ không đến đổi ghê sợ như nhiều bạn đã miêu tả.
Chuyện là mình kêu taxi chở từ khu tháp xoay Taming Sari đến nhà thờ Hồi giáo ở đảo Pulau Malacca vì trên đó không có taxi nên phải kêu chú ấy chở ngược lại, đơi mình khoảng 10 phút thôi giá 25RM. Nhưng không ngờ vì mải mê chụp ảnh nên đi hơi lâu, lát sau ổng lấy 30RM vì cái tội bắt ổng chờ lâu :), như vậy cũng được vì lỗi cũng có phần của mình
Còn hồi mới đến Malacca, đi từ sentral maleka taxi đòi 20RM mình trả giá 15RM, ổng cứ kỳ kèo 18RM mình nhất quyết không chịu nên bỏ đi. Ổng chạy theo kêu okie lên xe đi, lúc đó mình nghĩ giống kiểu VN nói vậy tức là ổng đồng ý 15RM, có ai đâu ngờ ổng lấy 18RM.
Rút kinh nghiệm từ 2 lần đó, cứ đi taxi là thỏa thuận kỹ lưỡng, vậy là okie.


Chuẩn bị:

Hầu hết những khách sạn ở Malaysia không có bàn chảy, kem đánh răng, lược. Nếu quên có thể mua vì giá cũng khá rẻ.
Nên đem theo ổ cắm điện quốc tế, ở Malaysia sử dụng ổ điện 3 chia. Một số khách sạn cho mượn tuy nhiên thường thì không có, nên tốt nhất là trang bị trước (liên hệ Nguyễn T Shop nếu muốn mua ở cắm điện quốc tế nhé^_^)
Nhớ đem theo máy ảnh và sạc pin đầy đủ, nếu quên sạc pin có thể đem theo sạc để sạc nhờ ở những nơi công cộng.


Vé máy bay:

Có thể săn vé rẻ của Air Asia hoặc Vietnamairline
Đi Air Asia thì đáp sân bay KLIA2, Vietnamairline thì đến sân bay KLIA1
Giá khứ hồi tầm: 100USD- 200USD

Di chuyển

Từ KLIA/ KLIA2 đến Kuala Lumpur có thể đi Bus hoặc Taxi (giá 80RM)
Từ KLIA/KLIA2 đến Malacca có rất nhiều chuyến Bus. Đi của Transanational là 22RM. Đi của Air Link là 35RM xe xịn, thoải mái có ghế massage
Ở Malacca thì có thể bộ hoặc đi taxi, bus. Malacca là thành phố khá nhỏ nên cũng không cần thiết đi Taxi, các khu tham quan cũng khá gần nhau.
Ở Kuala Lumpur: Bus, Taxi, Monorail. Bus thì tiện lợi vì nó chạy nhiều chuyến và có khắp nơi. Taxi thì chịu khó trả giá một chút là okie. Monorail chỉ có một số tuyến nhất định, nếu đi vào buổi trưa thì rất lí tưởng vì khá vắng, nên tránh đi vào buổi chiều vì đó là giờ cao điểm sẽ bị o ép dữ dội.
Bản đồ: Ở Malacca thì hơi khó mua bản đồ, một số khách sạn cũng không có free mà phải mua (phần vì Malacca khá nhỏ nên cũng không cần bản đổ lắm, riêng mình vì thói quen nên lúc nào cũng muốn có bản đồ). Ở Kuala Lumpur thì từ sân bay cho đến khách sạn đâu đâu cũng có bản đồ free.

Cách mua vé monorail:

Ở Malaysia họ sử dụng toàn hệ thống tự động, nên bạn chỉ cần đến máy tự động chọn lộ trình đi, sau đó để tiền vào khe theo giá máy báo. Máy sẽ thói tiền thừa và nhả ra 1 thẻ như đồng xu để mình vào cửa. Giá mỗi chuyến chỉ tầm 1.2RM-2RM
@Lưu ý nho nhỏ:sân bay ở Malaysia rất rộng và cách trung tâm thành phố đến 55km, cho nên các bạn nhớ tranh thủ ra sân bay trước 2 tiếng là tốt nhất nhé. Hôm bữa vì cái tội chủ quan mém xíu mình đã bị cho ở lại.
Quy định phải đến trước giờ khởi hành 1 tiếng nhưng khi mình đến SB thì còn có 45 phút nữa là khởi hành, nên quầy đã đóng năn nỉ mãi nó mới đưa vé check in. SB Malay không phải xếp hàng dài ngoằn ngèo như VN tuy nhiên khoảng cách từ cổng vào đến cửa lên máy bay nó xa tít mà hồi mình lại đi Air Asia lại còn xa ác hơn nữa. 45 phút vác ba lô lên mà chạy chứ không dám đi mới kịp giờ luôn đó.
Còn con bạn mình từng bị bỏ lại vì SB quá rộng mà nó thì không đủ sức chạy nên phải mua vé cho chuyến sau


Di động/3G/Wifi:
Mua của hotlink cái sim và dịch vụ 3G khoảng 20RM sử dụng trong vòng 7 ngày, tốc độ chạy rất tốt và mượt mà.
Wifi thì ở quán ăn, khách sạn đều có. Ở Kuala Lumpur thì wifi mạnh và ổn hơn, còn ở Malacca và Tioman wifi chậm kinh luôn

Khách sạn:
Nên book trước để khỏi phải lập cập. Có thể book trên Agoda hoặc Ivivu của VN
Khách sạn ở Malacca: Ở khu China Town hoặc khu Jonker Walk để tiện tham quan mấy khu du lịch.
K/S ở Kuala Lumpur: Bukit Bintang thì gần trung tâm hơn và nhiều khu mua sắm hiện đại, ở China Town thì gần khu Petaling Street, mấy chỗ ăn uống của người Hoa

Đổi tiền:

Nên đổi một ít tiền ở sân bay vì ở sân bay tỉ giá không tốt, cứ đổi vừa đủ để sử dụng, sau đó cứ khi nào hết thì đổi, ở Malaysia chỗ đổi tiền đầy rẫy, hồi mình đi thì mình đổi sang USD rồi sang đó thì cần sẽ đổi sang RM (vì tỉ giá VND rất thấp). Lúc ở sân bay mình đổi 1USD- 3.35RM (Maybank) sau đó thì xem nhiều chỗ 1USD-3.56RM. Cho nên đừng đổi tiền nhiều ở Sân bay nhé.

Đi từ KLIA/KLIA2 đến Malacca
Sau khi xuống sân bay thì phải đi 1 đoạn xa ơi là xa mới tới chỗ làm thủ tục hải quan, không phải điền form chỉ cần đưa Hộ chiếu rồi quẹt 2 ngón trỏ là okie, họ cũng không buồn hỏi lấy một câu mà đóng mọc cho qua. Một số bạn xinh xắn thì nên chuẩn bị sẵn Vé máy bay khứ hồi nhé, vì bạn đi cùng với mình chắc nhìn mặt xinh nên bị hỏi vé MB khứ hồi đó.
Ở sân bay có bản chỉ dẫn để ra trạm xe bus/taxi, nếu không chắc thì cứ việc hỏi nhân viên sân bay họ nhiệt tình và giỏi tiếng Anh nên cứ yên tâm. Xe từ KLIA/KLIA2 đi Malacca rất nhiều, giá cả phải chăng
Xe Transational: 22RM, AirLink: 35RM (xe rộng rãi, có ghế massage)...
Bạn sẽ mất 2 tiếng rưỡi đến đến Malacca Central sau đó có thể bắt taxi về k/s khoảng 15-20RM tùy vị trí, còn đi bus thì khoảng 1 RM/1 người



https://farm1.staticflickr.com/523/19548385196_b02e3de19b_c.jpg


Thành phố Malacca khá yên bình và cổ (cũ), cái gì cũng cổ, tối thì ngủ sớm sáng thì làm việc trễ. Gần 10h sáng mà chỉ có vài quán xá mở cửa, tối chỉ cần 9h thôi là tối thui, 1 số tuyến đường vắng hoe.

Ăn uống:

Ngày đầu tiên đến Malacca cũng là lần đầu tiên mình đến Malaysia, về căn bản đường đi khá đơn giản không quá khó như ở Thái Lan vì ở Malaysia họ cũng dùng kí tự La Tinh, tuy nhiên cái khó ở chỗ không có bản đồ còn cái GPS đôi lúc nó cũng định vị tùm lum. Ở K/S không có bản đồ đi mấy con phố cũng không có cửa hàng tiện lợi nào có bán, nên phải hỏi đường người dân. Chiều mới hơn 5giờ mà nhiều cửa hàng đã đóng cửa, lại bị lạc lối trong khu phố Ấn nhà nào nhà nấy cổ ơi là cũ, toàn gặp mấy người Ấn đen ngòm, lại thêm có cái mùi hăng hăng khó chịu đặc trưng, thỉnh thoảng có mấy con quạ kêu quác quác...Ta nói cũng có hơi sợ...
Đi mải miết chả thấy được cái gì hay ho, thấy tiệm Ấn có vẻ đông khách với lại có vài vị khách du lịch nên nghĩ bụng chắc ngon nên vào thử. Ban đầu chỉ kêu 2 cái bánh rép vị phô mai, thế là họ bưng cho mấy cái xô gia vị: sốt cà, sốt nước cốt dừa, sốt tiêu...mà cái nào cũng chua chua...Đương lúc cái bụng đói ngó bàn khách Tây kế bên thấy món lá chuối nhìn hấp dẫn nên bắt chước kêu thử. Thế là họ bưng cho 1 dĩa cơm, xong họ chảy lá chuối xách mấy cái xô lại múc cho mấy muỗng...
Nói chung cũng không để nổi khó ăn, tuy nhiên do mình không thích cái mùi hăng hăng đặc trưng của mấy món Ấn nên ăn không ngon lắm. Tuy nhiên cũng cháp hết thức ăn đã gọi

Gần 7g chiều mà còn sáng bưng bưng


https://farm1.staticflickr.com/534/18953694483_98361e9cd4_c.jpg
https://farm1.staticflickr.com/332/19548438226_f0c7ea10b3_c.jpg
https://farm1.staticflickr.com/489/19574600375_34f3e5755b_c.jpg
https://farm1.staticflickr.com/328/19386652120_dfaeb43574_c.jpg
https://farm1.staticflickr.com/548/19388060439_1a03b40a29_c.jpg


Người Ấn họ toàn dùng tay để lấy ăn cả nam lẫn nữ, nhìn họ bốc bốc chúm chúm rồi đưa vào miệng ăn ngon lành làm mình cũng muốn thử làm vậy lắm nhưng không quen nên đành ăn bằng muỗng. Vì đặc trưng đó nên ở tất cả quán ăn ở Malaysia đều có chỗ rửa tay ngay gần chỗ ăn
Vì không quen với món Ấn cho lắm nên những hôm sau mình đều tìm đến món Hoa hoặc Thái để tiếp sức. Chị chủ này nhìn bình dân nhưng cũng được vài ba câu tiếng Anh, mình tự chọn những món bạn thích rồi sẽ tính tiền sau. Hôm đó vì mình không có tiền lẻ nên được chị bớt cho vài sen.
(tiếp)

NguyenT
10-07-2015, 19:29
https://farm1.staticflickr.com/527/19567981522_b6e143744e_c.jpg

Thành phẩm sau khi lựa chọn, ăn cũng khá ổn, nước súp thì không ngon và đậm đà như món Việt tuy nhiên mấy cái đồ la rim đi cũng ăn cũng được.


https://farm1.staticflickr.com/387/19579138871_cf31930e1a_c.jpg

Đây cũng là một đặc sản của Malaysia - Chicken Rice Ball

https://farm4.staticflickr.com/3775/19579807251_3066ac7b44_c.jpg


Vui chơi


Thành phố cổ Malacca khá nhỏ nên mình chỉ mất hơn một ngày là đi gần hết những địa điểm tham quan, di tích chính ở đây. Mình quyết định đi bộ tự khách sạn đi ăn sáng rồi dạo quanh thành phố


Church Of ST. Francis Xavier- Chỗ ngày gần quán Ấn mình vừa ăn xong nên tản bộ ra
đây là vô khu phố cổ luôn


https://farm1.staticflickr.com/367/19569254152_e155ddd5be_c.jpg

St.Paul's Church Malacca - Nhà thờ St.Paul nằm trên đồi St. Paul, nhà thờ giờ chỉ còn bức tượng, tháp chuông và phần nhà thờ không có nóc, tuy nhiên lại thu hút khá nhiều khách du lịch


https://farm4.staticflickr.com/3787/19549997596_b00e46067d_c.jpg

Nếu đã đến Malacca thì cố gắng leo đồi St. Paul, lên đến đỉnh đồi mình có thể tận hưởng gió thổi lồng lộng, cây xanh phủ rộp bóng, từ đây còn có thể nhìn ra toàn thành phố và eo biển Malacca thơ mộng

https://farm1.staticflickr.com/550/19576305175_2745392f55_c.jpg



Từ đồi St. Paul có thể nhìn thấy Pháo đài Famosa

https://farm1.staticflickr.com/404/19580649561_677e78b763_c.jpg

Porta De Santiago (A Famosa) - Pháo đài Famosa chỗ này ngày xưa là kho đạn dược, còn ngày nay rất nhiều du khách đến đây chụp hình và một số nghệ sỹ hát dạo
https://farm1.staticflickr.com/462/19589793042_32810e9884_b.jpg

linhhuynh03
11-07-2015, 00:18
Tháng sau mình cũng đi Malaysia, bài viết của bạn rất hay ^^ đang hóng :D hy vọng đọc xong trước khi :))

taophuongtao
11-07-2015, 12:41
Hóng bài của bạn. Cuối tháng này mình đi rồi.

duongmin
11-07-2015, 18:05
đi Malaysia, thì bạn cũng nên ghé qua thủ đô mới Putrajaya và cao nguyên Genting (2 điểm này đi rất tiện từ KL, tốn khoảng 10 RM cho di chuyền), đi đảo Langkawi, Georgtown của Penang. Theo cá nhân, mình thấy Malacca và Georgetown ko bằng Hội An nhà mình, nhưng nếu muốn đi cho biết cũng dc. Mình recommend nên đi Langkawi vì nơi này đa dạng chủng tộc, văn hóa và đẹp nhất trong những nơi mình đã đi ở Malaysia

NguyenT
11-07-2015, 18:32
Nhà thờ Hồi Giáo Malacca Straits Mosque
Đây là một điểm đến rất ít được nhắc đến từ những trang mạng và những bạn đã đi đến Malacca cũng không thấy nói đến. Tuy nhiên theo mình chỗ này đẹp, nếu được thì nên đến 1 lần.
Có thể đến đây bằng taxi hoặc đi bộ, cũng không xa lắm từ khu Jonker Walk đến đây khoảng 45 phút đi bộ, đi taxi thì tầm 15RM
Lần đầu tiên vào nhà thờ Hồi giáo, thành ra mình cứ đi băng băng vào, bị bác bảo vệ giữ lại chỉ chỉ vào cái túi mà không nói gì thế nên tưởng không được mang túi vào nhà thờ. Cất tui xong quay lại bác ấy cũng không chịu, nói cho 1 tràng sau khi giải thích 1 hồi mới hiểu phải trùm đầu như người đạo Hồi thì mới được vào.
Mình lon ton vào nhà vệ sinh rửa sạch tay, cầm cái trùm đầu lên 1 hồi lâu mà vẫn không biết làm sao trùm vào được, mấy bợn trẻ đạo Hồi nhìn mình cười tủm tỉm...may sao có 1 bạn tốt bụng đã trùm dùm mình. Quả thật là nó có hơi nóng hơi bất tiện nhưng ở xứ nắng này trùm vậy cũng hay sẽ che năng và đỡ đen da.

Theo thỏa thuận ban đầu với đứa bạn, mình sẽ đi vô Nhà thờ sau đó đi ra ngoài mé xa để chụp 1 pô ảnh thật đẹp, thật độc. Sau khi mình đã ra đúng cái chỗ đã thỏa thuận, bạn ấy sẽ bắn khung hình từ bên kia thì sẽ đẹp lộng lẫy luôn. Thế nhưng đời không như là mơ, mình đã ra đó đứng làm đủ kiểu mà bạn mình không nhận ra mình vì mình trùm kín quá, vậy là cứ quơ tay quơ chân đủ kiểu để đứa bạn nhận ra mình vì quên mang theo điện thoại để nhá hàng.


Nhà thờ Hồi Giáo từ khuôn viên bên ngoài, chỗ này khá đẹp nhưng chủ yếu chỉ có người đạo Hồi https://farm1.staticflickr.com/470/19601107665_cbc6abfeab_c.jpg


Nhà thờ Hồi giáo được xây dựng trên đảo Pulau Malacca trông ra biển rất đẹp hướng về phía mặt trời lặn. Điều này nhắc mình nhớ đến đặc điểm ở tất cả khách sạn kể cả resort trên trần nhà đều có dấu mũi tên hướng ra - đó chính là hướng cầu nguyện của người Hồi Giáo


https://farm1.staticflickr.com/409/19413087838_7f967d92ef_c.jpg


Nhà thờ được xây dựng phần lớn ra biển nên rất đẹp và mát mẻ
https://farm1.staticflickr.com/397/19413279200_59649ba545_c.jpg


Ngắm thành phố Tháp xoay Taming Sari

Vé lên tháp là 20RM/1 người kèm theo 1 chai nước suối và 1 cái bánh, chắc để nhấm nháp ngắm thành phố. Nhưng thực tế thời gian chưa được 5 phút là đã xuống rồi, các bạn nên đi vào buổi chiều hoặc tối vì buổi trưa sẽ rất nắng. Đứa bạn đi chung ví von ngồi tháp vào buổi trưa như bị quay vịt, đưa vô lồng kín xoay từ từ lên cao nhờ ánh nắng mặt trời hâm nóng lúc sau sẽ chín.
Tháp mở cửa phục vụ từ 10h sáng – 10h tối.
Một số hình chụp khi ngồi tháp xoay


https://farm1.staticflickr.com/513/19596882605_16109592a8_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/408/19408909330_191f438240_c.jpg



Maritime Museum of Malacca. Mình tốn 6RM để vào tham quan chiếc thuyền và 2 bảo tàng nằm trong trùm bảo tàng về Hàng hải. Chiếc thuyền có 3 tầng bên trong trưng bày rất nhiều vũ khí, thuyền chuyến thời xưa, những di tích về tàu thuyền ở vùng Malacca. Ngoài ra họ còn cho thuê Audio để nghe thuyết minh, vì tiếng Anh không giỏi nên mình không thuê :)



https://farm4.staticflickr.com/3756/19596885845_46dcf9e3e9_b.jpg
[CENTER]

Từ trên tàu nhìn xuống
https://farm1.staticflickr.com/454/19596887895_0d327c757f_c.jpg

Một quán Cafe bên dòng sông rất đẹp và thơ mộng tuy nhiên chỉ bán vào buổi chiều tối. Ở Malaca có nhiều hàng quán chỉ mở cửa buổi tối, nên muốn thưởng thức Cafe bên dòng sông thơ mộng thì nên chọn buổi tối là thích hợp nhất


https://farm1.staticflickr.com/260/19575346216_145592d31d_c.jpg

[CENTER]
https://farm1.staticflickr.com/443/18974313844_1ce7f207d9_c.jpg

SevenH
11-07-2015, 18:53
Hành trình này của bạn mình cũng đã đi qua. Chỉ không ghé đền thờ Hồi Giáo (thú thật là ko hứng thú lắm). Lúc ở đây, mình ở Tang House - 1 hotel khá dễ thương nằm ngay khu chợ đêm.

Có 1 điều là hoàng hôn ở Malacca đẹp đến mê hồn

https://imageshack.com/a/img903/1637/I8PGUW.jpg

NguyenT
31-07-2015, 16:36
Bên trong chiếc thuyền Bảo Tàng hàng hải trưng bày rất nhiều mẫu thuyền từ Âu sang Á, nhưng câu chuyện kể về Vinh Malacca rất thú vị.

https://farm1.staticflickr.com/475/20158187192_5ccefc9efa_c.jpg


Đường phố Malacca lúc 9 sáng, vắng heo chưa có nhiều hàng ăn uống mở vào thời điểm này
https://farm1.staticflickr.com/462/19543645674_25e5de35a3_c.jpg


9h tối vừa ra khỏi chốn ồn ào ở khu Jonker để về khách sạn, đường phố không bóng người chỉ có 2 đứa, đi ngang qua mấy đền thờ tín ngưỡng bị giật mình bởi tiếng đọc kinh.
https://farm1.staticflickr.com/382/20166299765_737897beb3_c.jpg


Khu Jonker Walk
Tầm 6h chiều là bắt đầu buôn bán các loại thức ăn, nước uống và quà lưu niệm, khu này còn đông đúc náo nhiệt hơn cả Jalan Petaling Street, giá cả phải chăng buôn bán vui vẻ.

Khoảng tầm 6h các hàng quán bắt đầu được dọn ra, khách du lịch đổ về Jonker để dạo chơi, ăn uống mua sắm. Đây được xem là khu vực náo nhiệt nhất Malacca về đêm
https://farm1.staticflickr.com/398/19544946223_21bd760c1e_c.jpg

Kem ống đủ mùi chỉ 1RM
https://farm1.staticflickr.com/522/20157802282_caf2a64ae0_c.jpg

Dừa Malay rất thơm và ngon
https://farm1.staticflickr.com/476/19977887190_2266efd616_c.jpg


https://farm1.staticflickr.com/297/20171495601_54f1b8096f_c.jpg


https://farm1.staticflickr.com/530/19543251774_3f2fda3c3d_c.jpg


Baby Drinks - nước giải khát bình sữa, tưởng là cho con nít nhưng rất nhiều anh mua cái này để thưởng thức, cảm giác cũng lạ lắm ;)
https://farm1.staticflickr.com/544/19978214948_9d56c942f5_c.jpg

heobaroi
02-08-2015, 00:01
Muốn đi một lần quá. Cảnh đẹp, mõi đất nứoc có một nền văn hóa khác, mà cần khám phá, một nét độc đáo riêng.
tdh phước long (http://canhotdhphuoclong.com/)

gasthanhdat
04-08-2015, 13:50
Quá đẹp , ước một lần được đặt chân đến nơi này , món ăn bên này nghe nói khó ăn lắm mà

Hungbkct
04-08-2015, 18:48
Tuyệt quá! Gia đình mình cũng đang lên kế hoạch tới Malaysia dịp tới. Bạn kể chi tiết và post nhiều ảnh nhé ^_^

NguyenT
05-08-2015, 19:29
Quá đẹp , ước một lần được đặt chân đến nơi này , món ăn bên này nghe nói khó ăn lắm mà


Có cái mùi hơi khó chịu, kể cả ăn gà rán cũng có cái mùi đó. Nhưng bạn cứ ăn thử, có có bạn thấy phù hợp với khẩu vị đó, tại mình không chịu được thui. Hoặc ăn món Hoa cũng rất okie ^_^

NguyenT
07-08-2015, 16:55
Về Ẩm thực:

Ẩm thực Malaysia là sự pha trộn của Malaysia, Ấn, Hoa, Thái, Indo...Vì vậy, nếu có thể bạn hãy thử những món đặc trưng nhé. Mình thử hết những loại đó nhưng thích nhất là món Thái và Hoa :).

Bạn có thể thử những món nổi tiếng của Ấn như Tandori, Baryani rice, Malay thì đặc trưng là Nasi lemak, món Malay thì tương đối dễ ăn hơn món Ấn. Món Indo thì có Ayam penyet....Món Thái thì có Tomyum -ăn khá ngon, tuy nhiên huơng vị đuơng nhiên sẽ không đậm đà bằng ở Thái. Món Hoa thì nhiều vô số kể, hương vị cũng không khác gì so với món Hoa ở VN.
Nói chung có dịp đến Malay thì hãy thử biết đâu mình lại thích thì sao ;);

Giá cả các món ăn ở Malay theo mình là hợp lí có thể nói là ngang tầm với ở TPHCM. Mình và đứa bạn ăn 1 bữa hoàng tráng ở 1 quán ăn Ấn cũng chưa đến 200k. Ăn sáng cũng rất rẻ tầm 10-12RM. Nhìn chung ăn uống ở Malay tương đối rẻ, tuy nhiên rất ít rau xanh, 1 đĩa rau xanh còn đắt hơn cả đĩa thịt >"<


https://farm1.staticflickr.com/331/20366455945_5a6817788e_c.jpg

Satay món đặc trưng của Malay, bày bán ở khắp nơi, món này ngon nhờ nước chấm.

https://farm1.staticflickr.com/476/19743774404_644f7cce6f_c.jpg





Tomyum của Thái, ăn cũng rất ngon nhưng không chua và cay như ăn ở Thái.
https://farm1.staticflickr.com/281/19743773754_92f97d8127_c.jpg



https://farm1.staticflickr.com/470/20179801689_12373deb10_c.jpg



https://farm1.staticflickr.com/259/20372568501_98c05c0fa2_c.jpg



https://farm1.staticflickr.com/318/20340206376_d11432270e_c.jpg


Mì bò trị giá 10RM ở khu Petaling Street ở 1 quán ăn người Hoa, thịt bò rất mềm thơm
https://farm4.staticflickr.com/3804/20178458118_4487a71c3c_c.jpg


Ông cụ tóc bạc phơ bán nước mía lề đường, cái xe nước mía cà tàng, nhưng rất ngon và thơm. Hầu hết nước mía ở VN đều ép bằng loại mía đường nên nó ngọt gắt, nên để thêm tắc. Mình thích loại nước mía này hơn, loại này giống nước mía VN hồi xưa, sau khi ép màu hơi xanh chứ không vàng, uống ngọt dịu và thơm.
https://farm1.staticflickr.com/506/20340205926_86969a241c_c.jpg