PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Con đường tơ lụa – đi về nơi xa lắm….



imim
10-10-2008, 15:26
Mỗi năm chỉ có một mùa thu...

- Đọc sách Tàu thấy phán nôm na là: Chưa đi đến Tây Tạng, chưa đến Tân Cương thì chưa gọi là đến Trung khoa dân mỉn cung khở của;
- Lại nghe bảo: Muốn hiểu tận cùng Trung Hoa thì phải đến Tây An.
- Mình yêu màu tím, thích thuỷ chung, tôn trọng tình bạn, lại rất cả tin.
Vậy là, ủ mưu, rồi lên đường thôi nhỉ?

Con đường tơ lụa: từ điểm khởi đầu đến đỉnh Hữu Nghị tuyết phủ trắng tinh, nơi biên giới 4 nước vùng Trung Á…
Trên sa mạc cát bỏng và thảo nguyên mênh mông…
Nay tàu, mai xe, ngày kia cuốc bộ…
Hết đu biếu lạc đà lại ghìm cương ngựa…

Hành trình đi về nơi xa lắm nó đại loại như thế (NT)

LinhEvil
10-10-2008, 16:44
nghĩa nà sao? Nà đi về rồi chớ gì
Bây giờ cũng viết 1 cục gạch quẳng ra gọi là mở bài cứ gì
Chịp
Già rồi cũng mệt ha!

Thế kể chuyện nhanh lên ha!

gianker
10-10-2008, 18:32
Hôm gì mới xem thoáng thoáng qua ảnh rừng bạch dương ở Kanas mà đã thấy mê rồi... lại còn cảnh đoàn lạc đà nối đuôi nhau đi ở sa mạc nữa... Phù, xem xong chắc đêm nằm mơ mất. Chị Imim lấy hứng nhanh nhanh lên nhá, nhá..

baxu
10-10-2008, 19:08
khiếp, đúng là cóc (cóc vàng) mở miệng nhỉ, són són là

Mình là mình cũng hồi hộp xem 9 gái cả già cả trẻ cả sồn sồn cưỡi lạc đà băng lung tung xem nó như thế nào.

Bạn imim viết tiếp đi nhỉ.

TÍM
11-10-2008, 00:20
Đi đạp vịt rôì còn đâu?

imim
11-10-2008, 01:26
Vầng, của đáng tội, sau chặng phượt dài khá mệt, em đang đi đạp vịt phục hồi sức khỏe ;)

Hành trình nói ngắn gọn như sau (mang tính chất chia sẻ thông tin thôi):
- HN-NamNing: bus (đi từ trưa thì tối tới nơi), vẫn kịp làm 1 vòng chợ nướng đêm hoành tráng;
- NamNing - Xi'an (Tây An): bay (chuyến 8h30 sáng, transit tại sân bay Quý Dương thì phải, hay cái gì khác thì nhất thời chưa nhớ ra);
- Chơi loanh quanh tại Tây An (2 ngày), tuyền những điểm có điển tích điển cố, người thật việc thật, xưa xưa lắm rồi í, văn hoá kinh lên được;
- Tây An - Gia Dụ Quan: tàu đêm, từ 11h đêm nay mà mãi đến 5h chiều hôm sau mới tới, xa phết;
- Chơi cả buổi sáng các điểm ở GDQ, chiều xe bus đi Don Hoang (khoảng (beer)4-5hr);
- Dành cả ngày để đi thăm 2 điểm chính ở ĐHoàng là Đồi cát và hang Phật Mạc Cao, 5h chiều đi xe sleeping bus đêm, đi Turpan, đến 9h sáng hôm sau mới tới nơi, cơ hội tốt để nhịn đói diet;), vì xe chỉ dừng để cho thiên hạ đi ...è, chứ ko dừng cho ăn cho uống;
- 1 ngày để đi các điểm quanh Turpan;
- Nên đi bus từ Turpan đi Urumqui, bus sáng giá đắt hơn giá đi bus buổi chiều (vênh cỡ 10tệ), cứ 20-30 phút lại có 1 chuyến thì phải;

Đoạn này là recommend thôi này:
- Sáng Urumqui- Ghost/Devil city- ngắm hoàng hôn tại Vịnh Ngũ sắc (multi-color bay)- tối ngủ Burquin;
- Burquin - Kanas: đến Kanas phải đi xe ôtô của khu bảo tồn (có thể check laị với tourist agency xem có thể đem xe thuê vào ko, giá cả bao xe thế là thế nào). Xe của khu bảo tồn chỉ dừng tại vài điểm, trong khi con đường hơn 20km từ cổng chaỵ dọc sông Kanas đến khu làng thì đẹp hết xảy, đi trek thì hơi xa và cần nhiều thời gian);
- Ngủ 2 đêm ở Kanas cho bõ thèm;
- Sáng rời Kanas, vòng qua Hemu, ăn chơi ngắm cảnh, tận hưởng cuộc sống, nhớ đặt chuông đồng hồ để còn đánh thức lương tri mà trở về hạ giới ---> quay lại Burquin rồi dông tuốt về Urumqui trong ngày;
- Urumqui-NamNing: bay vèo phát cho nhanh;
- NamNing - HN: lại bus thôi, chả lẽ lại bay?
- Đến văn phòng, làm việc, lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra;

- Đi dưỡng zà, giở ảnh ra xem, nhàn cư vi bất thiện, post bài post ảnh, dụ đứa khác lại ủ mưu, rồi chúng lại lên đường, lại đi về nơi xa lắm í...

Đời là bể khổ, biết bao giờ mới hết tham sân si.

PS: Nếu gianker lại khuyên bạn nên đi từ Kanas rồi ngược con đường tơ lụa đến Tây An, thì bạn nhé, đừng nghe nhời "nó", nhá :LL

(beer)

Zdreamer
11-10-2008, 01:41
thai nghén được từng này thôi ớ? hổng chịu!

nếu nghẹn ngào chưa tuôn được thành lời thì đề nghị là cứ ảnh mà bổ vào mặt tụi nó cho tụi nó thèm chết thôi :D
Vừa nhìn cái ảnh hàng cây ngả vàng nâu trên nền trời xanh và tuyết trắng dưới chân đẹp kinh dị!
Mình căm bọn Tàu quá, đất rộng gì mà rộng kinh!

imim
11-10-2008, 01:55
Mấy cái ảnh demo nhờ (tại hành trình post được ảnh vất vả quá cơ)

Đoàn gái phượt nhân 1 lần ra đi, ra đi ra đi nào có tiếc chi...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=224&pictureid=3671

Trên sa mạc nhá

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=224&pictureid=3672

Núi cao chi lắm núi ơi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=224&pictureid=3677

Phải đi tàu lượn thế này mới thấy thú nh

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=224&pictureid=3678

imim
11-10-2008, 02:00
Trong rừng thẳm này (bọn mình phải đi trek chỗ này chứ lị, thế có khổ các bạn ở nhà ko chứ :LL)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=224&pictureid=3676

Rừng thì toàn thế này :shrug:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=224&pictureid=3673

Nếu ko thì lại thế này

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=224&pictureid=3675

Ngại thật í chứ ;)

r0sy
11-10-2008, 08:43
Ô hóa ra đây là đoàn đi cùng đợt với nhóm bạn Cutie thì phải, tận 8 bạn gái, hoành tráng quá (beer)

Cho em hỏi chuyến này đi hết bao nhiêu ngày và tổng chi phí bao nhiêu ạ?

Anh Già
11-10-2008, 09:41
Úi có tận 8 gái đẹp làm 1 đoàn đi cùng nhau , nghe mà GATO ghê :D

virgo
11-10-2008, 09:48
@AG: đoàn đấy có tận 9 gái chứ không phải 8 đâu ạ ;)

@rosy: chuyến đi 17 ngày.
Lịch trình này:

- Ngày 1: HN – Nam Ninh
- Ngày 2: Bay Nam Ninh – Tây An, chiều lang thang ở Tây An đi Đại Nhạn Tháp, lầu Chuông, lầu Trống.
- Ngày 3: Thuê xe đi tham quan Bảo tàng lịch sử Thiểm Tây, lăng mộ Hán Vũ Đế, mộ Dương Quý Phi, Càn lăng (mộ Võ Tắc Thiên và Đường Cao Tông); Famen Temple
- Ngày 4: Thuê xe đi tham quan Banpo, Hoa Thanh Trì, Hồng Môn quan, lăng mộ Tần Thủy Hoàng; khu Binh Mã Dũng.
Tối lên tàu đi Gia Dụ Quan
- Ngày 5: Chiều đến Gia Dụ Quan.
- Ngày 6: Thuê xe đi Quin & Xing Tomb; Huyền bích trường thành, Phong Hỏa đài; Gia Dụ Quan.
Chiều lên xe ôtô đi Đôn Hoàng, tối đến nơi.
- Ngày 7: Thuê xe đi tham quan đồi cát Minh Sa; hang động Mạc cao.
Tối lên xe bus giường nằm đi Turpan.
- Ngày 8: Sáng đến Turpan. Thuê xe đi Hỏa Diệm Sơn; khu hang động Bezalek; làng trồng nho; thành cổ Giao Hà; hệ thống giếng ngầm dưới lòng đất.
- Ngày 9: Từ Turpan đi Urumqui.
- Ngày 10: Đi Thiên Sơn – Thiên Trì
- Ngày 11-14: Đi Kanas
- Ngày 15: Chơi ở Urumqui, đi thăm bảo tàng Urumqui (bảo tàng này rất thú vị), đi Bazza, Nhị Đạo Kiều, nhà thờ Hồi giáo nhưng chỉ được đứng ngoài cửa, chả biết trong đấy ntn.
- Ngày 16: Bay Urumqui – Nam Ninh
- Ngày 17: Nam Ninh – HN: Kết thúc hành trình.

CVN
11-10-2008, 14:45
Tuyền gái xinh chân dài như phố Bà Triệu thế này mà mình lại không join, phí quá!!!!!

netwalker
12-10-2008, 09:21
Lần sau đi nhiều gái thế này cho Anhgia đi cùng nhé :)

imim
13-10-2008, 01:55
Chuẩn bị - tập hợp đoàn

Có nhẽ đến 1 năm rưỡi nay rồi chưa được du ngoạn nước ngoài, (ngoại trừ vụ xuất sang Lào qua cửa khẩu Na Mèo chưa được nhõn 1 ngày), trong khi chúng bạn lượn như đèn cù, chân tay xương cốt tớ cứ thấy bứt rứt là. Rắp tâm kiểu gì cũng phải làm 1 phát cho ra tấm ra món, biết ra chăng ngày sau.

Câu hỏi to đùng đặt ra là: Mỗi năm chỉ có 1 mùa thu thôi đấy, đi đâu nào?

Phát đầu định plan đi Myanma, đất nước hứa hẹn biết bao thứ hay ho (muốn biết hay ho thế nào, mời tìm đọc topic của LinhEvil và Toét ;) (hôm tới LE nhớ đãi chị vụ dẫn mối này nhá (beer)). Đùng 1 cái, lũ lụt tàn phá. Thôi vậy, đành hẹn sang dịp khác.

Phát đầu không thành, chuyển kế hoạch sang Thành Đô - Cửu Trại Câu: vừa được ăn ngon, vừa có phong cảnh quyến rũ (lại tìm em Gianker nhỉ). Dưng, lại động đất kinh hoàng, dư chấn không lường trước được. Lại hoãn lại.

Hay là đi Nội Mông nhỉ? mơ màng với thảo nguyên bát ngát đến tận chân trời, biết đâu đấy từ ngày "các chị" đến đám chăn bò vui sao, mà lại toàn zai "ai cũng chăm lên nương rẫy, chăm săn hươu săn nai, tiếng sáo ai cũng tha thiết...", thì biết kìm lòng làm sao đây? Hí hửng lắm. Rồi MCổ cũng có biểu tình, loạn xị.

Đùng 1 cái, gái Likemoon tung chưởng Cam Túc, Tân Cương. Dao động giữ dội. Kế hoạch đổ vật sang tuyến Tân Cương. Mà Tân Cương tự dưng lại có te-rô-rit khủng bố mới kinh chứ...

Các gái tự thấy mình nặng vía quá, định đi đến đâu là chỗ í có loạn lạc. (NO) Đành phải quy ước mã hoá với nhau là dự định đi N., hay đi T., hay đi C.,... Đấy, còn nguyên bảng chữ cái từ A-Z tha hồ mà lựa chọn địa điểm.

Thêm em cutie với topic tuyển người đi Tân Cương là giọt nước làm tràn cốc, phen này ta quyết chọn chữ T.! Lúc bấy giờ, đã có đc 4 gái quyết đi.

Vì đi xa nên cần đông ngươì để có thể mua được vé rẻ. Email 1 phát, thêm 1 gái confirm luôn. Điện thoại 1 cú, thêm gái khác confirm.

Đi off lần 1, vẫn sợ thiếu người. Lúc bấy mình chợt nhớ tới bạn BéTí. Rút đt gọi trong lúc bạn đang đi đường, trao đổi cỡ 1 phút đồng hồ, tiếng được tiếng mất, bạn ấy chỉ nghe được mỗi thông tin là đi TC từ ngày đấy đến ngày đấy, bạn cũng confirm cái rụp. Sau lại có thêm 2 gái nữa bổ sung. Vậy là đoàn có tổng cộng 9 gái, gồm [ ], virgo, Tũn, Bétí, thêm chị Tờ, bạn Dờ, bạn Hờ, em Hù và bạn Hi-ờ.

Trong suốt thời gian đợi đến giờ G, email cho nhau chả mấy khi có người trả nhời; đi off thì cũng chỉ có vài bạn cốt cán; các bạn chỉ firm 1 điều: đi là đi, không phải bàn nhiều. Cứ vậy là đi thôi à.

Rút ra kết luận: Trong các chuyến đi xa, tuyển gái dễ hơn tuyển zai rất nhiều. Các gái nói chung là nông cạn, suy nghĩ ko thấu đáo lường hết mọi sự việc, nên thông thường chỉ mất 1-2 phút để ra quyết định. Mà các gái buông 1 nhời như thế, coi như xong việc, ko ừ hữ nhiều, chả ai thay đổi cả, kể cả có phải ăn vạ sếp, nhân viên, khách hàng... Cái bọn thế mà liều mạng :T

baxu
13-10-2008, 02:09
Gớm bạn imim cứ so sánh!

1 đằng là gái già và sắp già, ko người quản, thừa tiền, nhiều thời gian, 1 đằng là zai, mong manh dễ vỡ lại đang trong tình trạng giam lỏng, phải khác chứ lị!

imim
13-10-2008, 02:25
Khởi hành

Sấp sấp ngửa ngửa rồi ngửa ngửa sấp sấp, sáng T6 mọi người vội vàng làm nốt các công việc còn dở dang (được đến đâu hay đến đó), rồi 12h30 bươn bả chạy đến Nhà Hát nhớn thủ đô để Lên đường! Có người còn ko kịp cả ăn trưa. Xe chạy bon bon rồi, lấy lại nhịp thở rồi, mới yên tâm là mình đang thực sự bắt đầu cho chuyến đi dọc theo Con đường tơ lụa và đến vùng Tân Cương xa xôi, đến với những địa danh mà nghe đồn thổi, đọc và xem sách báo, phim ảnh bấy lâu nay.

Hỏi rằng có háo hức không? Háo hức quá đi chứ. Nhưng vẫn phải tự nén mình rằng: này, nhưng đừng kỳ vọng quá nhiều nhé; kiểu gì thì kiểu, cứ là phải thở đều, thở đều (c

Và chuyến đi bắt đầu từ bấy.

Tại cửa khẩu Bằng Tường, phía bên đất bạn (photo by chị Tờ).

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=224&pictureid=3781

Tip: Bên TQ vé thăm quan thắng cảnh cực đắt, nhưng có nhiều nơi lại giảm giá cho SV. Vậy nên trước khi đi cả đoàn đã chuẩn bị sẵn thẻ SV quốc tế. Tuy nhiên, chỉ có 7/9 thẻ do 1 chị chỉ có thể làm cô giáo được thôi, và em trẻ nhất đoàn thì ko có ảnh thẻ. Vậy là các chị 7x (x này nhỏ nhỏ thôi nhé) bồng trở thành 80, 81. Có mỗi mình thật thà, từ 81 chuyển thành 82 :LL. Vậy là, đoàn này tuyền là các bạn SV quốc tế tận bên Firenzo nước Italiano sang tham Chinano thôi á (beer)

Mấy cái thẻ này giúp ích được nhiều phết. Tuy nhiên, có 1 vài nơi đòi phải có ID kèm theo mơí bán. Và 1 số nơi thì thấy khả nghi quá, nên bắt xem thẻ, đối chiếu ảnh từng ngươì. Các bạn Tàu này lạ thật, ảnh thì có bao giờ sai đâu :shrug:

likemoon
13-10-2008, 10:00
Chẹp...trông như 8x cả lượt thế kia...vụ thẻ SV có vẻ ngon ăn đây...cho em xin it tips đi, làm thẻ để ngày tháng năm sinh ( đểu ) lên hay là thôi, không để gì hết, cho nó huyền bí :D...tư vấn em gấp nhé . Thankss...

CVN
13-10-2008, 10:03
Ba lô ba liếc hoành tráng quá nhể! Tư vấn mình về đồ mang theo khi ngủ dorm nhé!

virgo
13-10-2008, 10:11
@likemoon: theo chị thì nên ghi ngày tháng năm sinh cho nó giống thẻ sinh viên keke, nếu muốn chắc ăn như các bạn comment là phải dưới 24tuổi thì ghi sinh năm 84. Hôm vừa rồi thẻ sinh viên của bọn chị toàn để 8X đời đầu từ 0 đến 2 cho phong phú đa dạng chứ thấy tuyền các em sinh năm 84 mà "giừ" quá là lộ hết :D

Anh Già
13-10-2008, 11:40
Ối zời ơi , những 9 em gái 8x , thế lày mà biết trước ko khéo anh dám bỏ cả cám dỗ Nam Mỹ mất ! :D Cơ mà đi Nam Mỹ thì phê lòi mắt , đi với 9 gái chắc lòi một số thứ khác nhỉ ? :LL

vntuyen
13-10-2008, 12:22
@cvn, Net, Anhgia: liều thế, biết có bảo toàn tính mạng không mà đòi join hăng thế? Nếu máu quá thì nhớ mua bảo hiểm nhá!

cutie_sexy
13-10-2008, 16:23
hihi, từ hôm đi về cứ lên đây ngóng xem đoàn chị imim đã post bài chưa, giờ mới thấy. Bọn em đi 2người mà còn đang lụt trong ảnh, đoàn 9người thì.... hihi

Ariel
13-10-2008, 20:31
đúng thế, các gái đã gật thì đâu vào đấy cả. Lần sau có phượt cho mình xin một chân cho chẵn nhé

Aui
14-10-2008, 11:54
Hic hic, mình xin nhận khuyết điểm là mình còn nông cạn, suy nghĩ không thấu đáo, để các bạn lôi kéo sa đà vào một chuyến đi... khổ ải: Phải cưỡi lạc đà băng qua sa mạc cát nóng bỏng, phải cưỡi ngựa giữa thảo nguyên mênh mông, phải trekking trong rừng bạch dương Kanas, phải ăn cá suối nướng và (beer) ngất ngư... Khổ ghê cơ, mà cũng yêu các bạn ghê cơ :L
Thế nên lần sau đi đâu, mình hứa là mình sẽ không quyết định vội vàng sau 1-2 phút nữa, mà sẽ suy nghĩ chín chắn, thấu đáo trong hẳn... 1-2 giây :LL

@imim: Im lặng thế? Viết tiếp đi để bạn vỗ tay cổ vũ nào.

imim
14-10-2008, 15:33
Hic hic, mình xin nhận khuyết điểm là mình còn nông cạn, suy nghĩ không thấu đáo, để các bạn lôi kéo sa đà vào một chuyến đi... khổ ải: Phải cưỡi lạc đà băng qua sa mạc cát nóng bỏng, phải cưỡi ngựa giữa thảo nguyên mênh mông, phải trekking trong rừng bạch dương Kanas, phải ăn cá suối nướng và (beer) ngất ngư... Khổ ghê cơ, mà cũng yêu các bạn ghê cơ :L
Thế nên lần sau đi đâu, mình hứa là mình sẽ không quyết định vội vàng sau 1-2 phút nữa, mà sẽ suy nghĩ chín chắn, thấu đáo trong hẳn... 1-2 giây :LL

@imim: Im lặng thế? Viết tiếp đi để bạn vỗ tay cổ vũ nào.

Ăn cá suối ở đâu thế??? Toàn cá sông ở Berquin ngon hết xảy thôi chứ.

Đi về bựn nên khó viết quá. Bạn Aui xung phong đê. Rồi mình góp chuyện. Thực tình thì mình khoái ném đá hơn, chả trách nhiệm giề ;)
(beer)

Ariel
15-10-2008, 14:18
viết tiếp nữa đi bạn ơi! mình giờ chỉ còn tgian để phựot ké trên màn hình với các bạn thôi, hu hu... đời sao khổ thế...

imim
15-10-2008, 18:47
Xét về một số mặt thì các bạn Tàu quả tình là cũng ko phét mấy khi nói về Tây An.
Đây là cố đô cổ của rất nhiều đời Vua của TQ, liên quan đến rất nhiều điển tích: nào là nền văn hóa Banpo (kiểu như chúng ta tự hào về nền văn hóa Đông Sơn vậy, có điều từ lâu hơn rất nhiều), nào là mộ vua Tần Thủy Hoàng, khu Binh Mã dũng, mộ Vua Hán Vũ Đế, Dương Quý Phi (cả chỗ quý bà này thường tắm để rồi được cố vấn chương trình Chitto đưa vào tranh giải Ấy), Võ Tắc Thiên, rồi Đường Tăng đi lấy kinh (đi và trở về với Đại Nhạn tháp và chùa Pháp môn), rồi Lưu Bang vs Hạng Vũ,.... Những vấn đề văn hoá, lịch sử khó thế này để kể sau vậy ;) (hay bạn Chitto kể sử đi, tớ post ảnh hầu).

Ngoài ra, đây còn là điểm bắt đầu của Con đường Tơ lụa với cụ ông Trần Khiêm (do hoàn cảnh xô đẩy mà được lưu danh sử sách).

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=224&pictureid=3870

Bọn tớ bỏ ra nguyên 2 ngày đi hùng hục ở Tây An, cố ko bỏ xót điểm chính yếu nào. Tháp tùng đoàn còn có 1 em guide TQ nói tiếng Anh véo von cực khó nghe, vừa đi vừa lẩn để khỏi bị em ấy giảng giải vì vừa nghe phải vừa đoán. Em đấy được cái nhiệt tình. Túm được đứa nào đi lơ phơ là em ấy thuyết giảng ngay. Mình cứ ừ hữ nhưng mặt ngây ngô, thế nên mỗi lần nói xong em í lại hỏi: mày có hiểu ko? mình bản tính thật thà, trả lời tỉnh rụi: Không! Thế là em ấy quay băng lại từ đầu.
Ví dụ em ấy chỉ vào 1 cái tháp này (ở Càn Lăng, nơi chôn Võ Tắc Thiên và Đường Cao Tông thì phải- nếu sai mọi người đính chính hộ cái):

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=224&pictureid=3871

và giải thích nó tượng trưng cho 7 e-lê-phần, mấy đứa ngáo ngơ cứ thắc mắc tìm xem 7 con voi nó được tượng hình ở chỗ nào, thấy 4 bề nhẵn thín à. Tuy nhiên, mặc dù bố thằng Tây ko hiểu được em ấy nói, nhưng mình vẫn đoán được đấy là 7 elements của tự nhiên nhé. Khiếp, trời nắng kinh, mà não thì cứ phải hoạt động hết công suất, thế nên cứ lẩn cho nó lành.

Lúc ko có em í thì hùng dũng thế này

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=224&pictureid=3873

Đến lúc em í xuất hiện thì dúm dó ẩn nấp thế này

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=224&pictureid=3872

Nói chung, vẫn là 9 gái VN sợ 1 gái Tàu thôi.

imim
15-10-2008, 19:14
Sau 2 ngày quần quật ở Tây An, 11h đêm lên tàu đi Gia Dụ Quan. Nơi bến tàu có lẽ là 1 trong những nơi cho ta cảm giác gần gũi nhất để hiểu thế nào là đất nước 1,3 tỷ người. Chen nhau xếp hàng đợi đến giờ mở cửa ga. Cửa ga vừa mở, bỗng dưng, cả 1 hồ người (nói là biển thì là nói phét), rùng rùng chuyển động, 9 gái bị nuốt chửng chìm nghỉm, chằng cả nghe được tí ú ớ gọi nhau nữa. Thân ai nấy lo, bươn chải cùng các bạn Tàu, cứ thế bị cuốn đi. Nhoằng phát, chắc chưa đến 15 phút, lại thanh bình trở lại, người vãn cả đi. Các bạn VN gặp được nhau mừng mừng tủi tủi, cảm thán hết lời.

Đứng xếp hàng đợi mở cửa, trước khi hồ người rùng rùng chuyển động (photo by chị Tờ)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=224&pictureid=3915

Bọn tớ đi tàu thẳng từ Tây An đến GDQ, bỏ qua Lan Châu, nên đi mất tới 18hrs.
Các bạn Tàu kể ra cũng thực tế phết. Cùng khoang có 1 bạn làm nghề bán mỹ phẩm. Thế là bạn í nhè các bạn đường ra mà thao diễn cho thử hàng.

Khổ thân cô em tôi được làm chuột bạch
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=224&pictureid=3916

Và 1 bạn Tàu khác nữa, cũng tong tắng cả tin. Rốt cuộc bạn này bỏ ra hơn 400 tệ để mua 1 đống chai lọ gì đó

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=224&pictureid=3917

Đi tàu thấy fun fết.

Rốt cuộc rồi cũng tới nơi định đến

Gia Dụ Quan
Trích postcard 1 thành viên gửi gấp về nước:

Bố mẹ xa nhớ,
Đoàn tàu S 1067 đã đưa đoàn chúng con đến GDQ an toàn. Bây giờ đã hơn 5h chiều, trời xanh, gió hiu hiu, se se lạnh. Thành phố khá nhỏ so với các bạn TQ, thưa dân, chưa phát triển lắm. Có 1 anh taxi khá vạm vỡ, đẹp zai, nhiệt tình, dễ mến đang chăm sóc và làm giá với chúng con về chuyện thuê xe ngày mai. Mọi thứ đến giờ vẫn khá ổn....

Đêm hôm ấy, sau khi ăn uống no nê, 6 gái chất lên 1 cái taxi chạy lòng vòng thành phố. Vốn tiếng Trung khá ít, nên chỉ dẫn cho bạn lái xe là cứ chạy vòng tròn, vòng tròn, đến chỗ nào có nhiều đèn ấy. Bạn í cũng hiểu í, chạy ra toàn chỗ sáng lung linh. Xe bạn này còn có nhạc khá bốc, các bạn VN ko hiểu mà vẫn hát theo được mới tài chứ, làm bạn í lúc nào cũng cười toét cả miệng; xe taxi khác phải đánh đèn, hạ cửa sổ hỏi han, chắc là: mày làm gì với 6 gái mà vui thế?


Phù điêu con đường tơ lụa

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=224&pictureid=3874

Biểu tượng về bệ phóng tên lửa của TQ (?)
Mặt cắt ngang

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=224&pictureid=3875

Mặt cắt đứng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=224&pictureid=3876

virgo
16-10-2008, 17:19
Từ Hữu nghị quan, tất cả bọn tớ chui lên 2 chiếc xe này đi Bằng Tường.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=232&pictureid=3892

Đến Bằng Tường là hơn 6h chiều, sau khi mua vé xe bus đi Nam Ninh, cả hội băng qua đường làm bát phở lót dạ, em Tũn ăn nhanh nhất được phân công về trước chặn ở đầu mũi xe để lái xe đợi các bạn đồng hành đang lạch bạch chạy về :D

Đến Nam ninh là 10h đêm, tắm rửa sạch sẽ xong có một phi đội 6 bạn thể lực vẫn dồi dào đi khám phá Nam Ninh by night, nghe đâu bia bọt hải sản nướng đến gần 2h sáng mới về, 3 bạn còn lại ở nhà woánh 1 giấc vì sáng mai 5h đã phải dậy để bắt xe ra sân bay Nam Ninh đi Tây an.

virgo
16-10-2008, 17:21
Đợi làm thủ tục ở sân bay Nam Ninh

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=232&pictureid=3893

Đến Tây an, taxi của sân bay đưa các gái về KS đường sắt, ngay trước cửa Lầu trống.
Lơ ngơ chờ hỏi đường tìm về khách sạn đã book sẵn từ VN.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=232&pictureid=3894

Thuê 1 giai dẫn đường 10 tệ này

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=232&pictureid=3896

Chúng tớ lững thững đi theo

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=232&pictureid=3895

Vẫn còn đủ sức làm hàng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=232&pictureid=3897

Xiangzimen International Youth Hostel đây rồi
Địa chỉ: 16 Xiangzimiao Street, Xian, China

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=232&pictureid=3898

Khách sạn này gần cổng phía Nam của thành Trường An, đi lại cũng tiện, gần đấy có 1 hàng ăn rất ngon nữa. Hostel này có nhiều loại phòng, từ phòng đôi đến dorm 4 giường, 6 giường, 8 giường. Mọi thứ rất sạch sẽ, chăn ga gối đệm trắng tinh. Bọn tớ ở dorm 4 giường, giá 40tệ/giường.

imim
16-10-2008, 22:24
Ờ, may quá bạn Virgo cứ chịu khó cần mẫn kể từ đầu đi nhé, có gì tớ sẽ post ảnh minh họa và ném đá cùng bạn ;)

Cái Hostel ở Tây An đấy quả tình là rất dễ thương. Nó nằm khá gần trung tâm, đi bộ chừng 10' là ra tới mấy quả Chuông lầu, Trống lầu, và cách Thành cửa Nam có 2 phút đi bộ thôi. Các dãy phố trung tâm xung quanh náo nhiệt, hiện đại, vậy mà rẽ vào con phố này bỗng dưng vắng lặng hẳn, cứ như thể 1 con phố cổ tách mình ra khỏi cái xôn xao phố thị của thời kỳ đại tăng trưởng kinh tế.

Tớ thích cái góc phố trước cửa Hostel thế này:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=224&pictureid=3903

Bên trong hostel thì theo kiểu ngôi nhà cổ, yên tĩnh, nhiều giếng trời, khá ấm cúng (mỗi tội cứ suốt ngày lang thang lo khám phá Tây An nên chẳng có thời gian mà nhí nhách ấm trà nóng ở đây)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=224&pictureid=3904

Có cả Res ở trong hostel luôn (photo by chị Tờ)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=224&pictureid=3914

Tối khuya, sau 1 ngày đi vòng quanh Tây An mệt lả, chân đã rộp lên, nhưng tớ cứ thích chọn con đường bộ lượn qua Thành Nam này ngắm đền hoa phố thị lần cuối trước khi rẽ vào gốc phố yên tĩnh "nhà mình".

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=224&pictureid=3905

Đi về thì cám cảnh thế này đây ;) (photo by ai cũng ko nhớ nữa)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=224&pictureid=3918

imim
16-10-2008, 22:55
Còn đây là ảnh minh họa cho vụ ăn đêm ở Nam Ning (tất tật photo by chị Tờ).

Sau chặng đường khá dài từ Hà Nội qua tới Nam Ning với mấy chặng đổi xe cộ, lấy phòng xong cũng đã nửa đêm, ai cũng mệt phờ. Nhưng sau bao lâu bị kìm hãm, máu long nhong lại nổi lên, 6 gái cố sức lết ra khu phố nướng, dù mắt ai cũng đỏ ngầu, lờ đờ, miệng ngáp lên ngáp xuống. Dưng cơ mà đến nơi, thấy dân tình ăn uống hồ hởi quá, tức khắc mọi người thấy hết mệt, lại thấy phơi phới ngay được.

Này thì hải sản nhé (ở đây con Móng tay phải to bằng Móng chân í chứ)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=224&pictureid=3910

sáp dzô sáp dzô, chọn đê chọn đê

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=224&pictureid=3908

Này thì hoa quả nhé (mình xin xâu Sầu riêng nướng nhưng các bạn nhất quyết ko cho, mình ngậm ngùi ghê lắm).

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=224&pictureid=3907

Chọn xong rồi thì nâng cốc thôi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=224&pictureid=3911

Chẹp chẹp

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=224&pictureid=3912

Nữa này

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=224&pictureid=3913

Aui
16-10-2008, 22:55
Đang định tiếp chuyện imim, nghe dọa bị ném đá, sợ quá cả ngày đi mua mũ bảo hiểm. Tối về thấy imim chạy nhanh quá, đến tận Gia dụ quan rồi. May có virgo còn thong thả Tây An. Để bạn hóng chuyện tiếp nào...

Tớ cũng thích hostel này, không chỉ vì kiểu kiến trúc theo lối cổ, nhà ống, với cửa gỗ, lan can, cầu thang, trần nhà chạm trổ khá đẹp.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=235&pictureid=3906

Tớ thích còn bởi vì tên của nó khá hợp với mình. Xiangzimen, dịch ra là Hương Tử Miếu, hay là Dương Tử, Tương Tử, hay gì gì tớ chả nhớ, chỉ nhớ có chữ “miếu”. 9 gái già vào miếu ở, quá hợp còn gì.

Chitto
16-10-2008, 23:00
Èo ơi, cái nhà đẹp thế, nếu mà đốt thì cháy to phải biết !

Mà xong lại còn có thêm tám cô nướng ở bên trong nữa chứ, thơm phải biết !

imim
16-10-2008, 23:19
@ Các bạn: chúng tớ ko phải Chitto nên các bạn cứ ném đá, xì pam thoải mái cho vui nhé, thank xuông làm giề (beer)

@Aui, virgo: tớ đợi các bạn nhá.

Aui
17-10-2008, 01:46
Tớ còn thích Xiangzimen hostel vì ở ngay gần một quán ăn ngon, bổ, rẻ. Bên ngoài quán đặt mấy chum rượu cao ngang đầu người, lại có cái gì như pháo hay súng thần công ngày xưa nữa chứ.
Các bạn thích rồi đấy!
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=235&pictureid=3919

Thích nhất là menu có hình. 9 gái gọi 9 đĩa 6 bát theo đúng kiểu Tàu mà mất có hơn 30Y/người.
Toàn món ăn ngon thế này, sao mà giảm cân được?
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=235&pictureid=3920

No nê rồi, bắt 2 taxi đi Đại Nhạn tháp và Đại Tự Từ Ân (13Y/xe). Tây An thứ bảy người đông như kiến. Len lỏi qua cả rừng ôtô, len lỏi qua các bạn Tàu đi lại nườm nượp rồi cũng vào được Đại Nhạn tháp, mất 25Y/người (đấy là giá cho SV 8x. Bạn nào quá tuổi thì mất thêm 10Y nữa). Hăm hở leo lên Đại Nhạn tháp. Mới đến tầng thứ 3 đã thở phì phò, phải lao ra cửa sổ ngáp oxy. Và may mắn “ngáp” được cảnh nhạc nước ở quảng trường sau Đại Nhạn tháp.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=235&pictureid=3921

Xuống khỏi tháp thì trời đã xế chiều, mọi người ra về gần hết. Thế lại đâm hay, vì lúc ấy Từ Ân mới đúng là một ngôi chùa, vắng vẻ, yên tĩnh, không còn có người đi lại rầm rập và được ngắm Đại Nhạn tháp lúc hoàng hôn.
“Săn con nghệ thuật”
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=235&pictureid=3922

Săn mãi cũng chỉ được có thế này :(
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=235&pictureid=3923

Lê la ăn vạ hơn 2 tiếng cho đến lúc bị đuổi, chúng tớ là những người khách cuối cùng rời chùa Từ Ân và Đại Nhạn tháp.
Tối về, thấy vé Chuông Lầu – Trống Lầu giá cho SV có 30Y, rẻ được một nửa, máu tham nổi lên, lại tranh thủ đi Chuông Lầu.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=235&pictureid=3924

Quyết định để dành Trống Lầu cho ngày mai, các bạn kéo nhau về qua phố Cửa Nam (giống ở nhà mình thế chứ). Nhưng ở đây có đèn xanh đỏ nhà mình không có, lại săn ảnh, xô nghiêng cả hàng rào.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=235&pictureid=3925

Hơn 10 rưỡi mới lếch thếch về đến hostel, và kết thúc ngày đầu tiên bằng... mỳ tôm cầm hơi.

duongnguyenbk
17-10-2008, 11:03
Xem ảnh Trên sa mạc nhá ở trang đầu của chị phê thế :D

Nhớ hồi trước chát với chị Hương bảo em muốn đi Tây Tạng quá, bà chị còn bảo mình: Mày đi làm gì, chị thì phải đi hết Việt Nam đã.

Vậy mà đến giữa tháng 9 bà chị bảo bái bai em chị đi Tân Cương đây mới biết mình bị lừa. =)).

Năm sau chắc phải đi vào cung này mùa thu thôi.

virgo
17-10-2008, 16:46
Nghe đồn là muốn hiểu lịch sử Trung quốc thì bạn phải đến Tây An nhưng thú thực khi đứng giữa kinh thành Trường An rồi thì vốn kiến thức giắt lưng về lịch sử TQ của mình chả đáng mấy. Nhưng lại tặc lưỡi chả sao, vừa đi vừa tìm hiểu từ từ vậy :D

Trước khi lên đường, search vội vàng trên mạng tìm hiểu về Tây an, cũng biết đây là một trong 4 kinh đô trong lịch sử Trung Hoa, là kinh đô của 13 triều đại, bao gồm: nhà Chu, nhà Tần, nhà Hán và nhà Đường. Tây An cũng là điểm kết thúc phía đông của Con đường tơ lụa huyền thoại. Tây An nổi tiếng với tháp Đại Nhạn, lăng tẩm của các vị hoàng đế như Hán Vũ Đế, Đường Cao Tông, Võ Tắc Thiên, mộ Tần Thủy Hoàng với đội quân đất nung Binh mã dũng, mộ Dương Quý Phi…

Điểm khám phá đầu tiên ở Tây An là tháp Đại nhạn. Tháp này được vua Đường Cao Tông Lý Trị cho lập, có trên 1.300 năm, gắn liền với con đường đi thỉnh kinh của Đường tăng Tam Tạng nổi tiếng trong bộ sách Tây du ký. Tháp cao bảy tầng, 64m, xây dựng để Đường tăng Tam Tạng chứa kinh Phật và xá lợi Phật.

Ngoài cổng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=232&pictureid=3926

Bên trong

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=232&pictureid=3927

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=232&pictureid=3928

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=232&pictureid=3929

Đứng trong tháp có thể nhìn bao quát thành phố Tây An cổ kính. Chúng tôi ngỡ ngàng khi nhìn thấy Quảng trường rộng lớn ở trước mặt và đài phun nước đang tung bọt nước trắng xóa.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=232&pictureid=3932

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=232&pictureid=3933

nguyen
17-10-2008, 17:13
Virgo ngoài tài cộng trừ lẩm bẩm những con số ra còn là một mầm non chụp ảnh rất có triển vọng (c)(c)

greenline
17-10-2008, 17:59
Virgo ngoài tài cộng trừ lẩm bẩm những con số ra còn là một mầm non chụp ảnh rất có triển vọng (c)(c)

Rồi xong! Có kẻ đang dụ khị kẻ khác đi vào con đường nghiện ngập, quên, nghệ thật. Nói nghệ thật chứ không phải nghệ thuật vì lúc móc tiền mua súng ống chắc chắn mặt vàng như nghệ. :))

greenline
17-10-2008, 18:03
Các bạn thích rồi đấy!
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=235&pictureid=3919


Tớ cũng thích ảnh này. Nhìn 2 bạn sờ soạng, nhầm, sờ súng mỗi người 1 kiểu. Người thì nâng niu người ơ hờ... :)) Vui phết. =))

virgo
18-10-2008, 09:28
Ôi giời, em không có tiền và khoản tay to thì thua Black nên chẳng bon chen 30D với chả 40D đâu, ảnh em chụp chỉ mang tính chất tư liệu thôi :D

Tháp Đại nhạn nhìn gần. Ngoài vé vào cửa thu bên ngoài thì muốn lên đến tầng cao nhất của tháp, cả lũ phải leo 245 bậc cầu thang và xì ra 10Y/người (bố khỉ các bạn TQ, chỗ nào cũng có thể thu tiền được X()

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=232&pictureid=3954

Hoàng hôn ở Đại Nhạn tháp

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=232&pictureid=3956

Trong khu này có riêng 1 phòng trưng bày và lưu giữ kinh Phật của Đường Tăng, chỉ tội chả hiểu đây là các quyển kinh gốc hay sách dịch, em không biết chữ tiếng Trung nào nên tịt mít, toàn nghe nhạc hiệu đoán chương trình thôi :))

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=232&pictureid=3958

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=232&pictureid=3957

virgo
18-10-2008, 09:35
Ngày thứ 2 ở Tây an, bọn em thuê xe 800Y/ngày đi các điểm như mộ Hán Vũ Đế, mộ Dương Quý Phi, Càn lăng và đền Pháp môn.

Bản đồ con đường tơ lụa

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=232&pictureid=3959

Dãy tượng đài Thương lữ đại đạo dài với lạc đà, ngựa, chó cùng hàng hóa và chủ nhân của chúng đang tiến về phía trước.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=232&pictureid=3961

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=232&pictureid=3962

Cả đoàn xanh đỏ tím vàng này (c)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=232&pictureid=3960

gianker
18-10-2008, 09:40
Trong khu này có riêng 1 phòng trưng bày và lưu giữ kinh Phật của Đường Tăng, chỉ tội chả hiểu đây là các quyển kinh gốc hay sách dịch, em không biết chữ tiếng Trung nào nên tịt mít, toàn nghe nhạc hiệu đoán chương trình thôi :))

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=232&pictureid=3957

Nhìn sách mới như thế này... thì không ai nghĩ là sách của Đường Tăng cả... hê hê (beer)(beer).

Chị Virgo tiếp đi.

imim
19-10-2008, 10:31
Nhớ hồi trước chát với chị Hương bảo em muốn đi Tây Tạng quá, bà chị còn bảo mình: Mày đi làm gì, chị thì phải đi hết Việt Nam đã.

Vậy mà đến giữa tháng 9 bà chị bảo bái bai em chị đi Tân Cương đây mới biết mình bị lừa. =)).

Năm sau chắc phải đi vào cung này mùa thu thôi.

Chẹp, biết răn thế nào nhỉ? Ở đời là cấm có tin được bố con đứa nào hết, nghe chưa em? Đất chật người đông, Thạch Sanh thì ít (còn mỗi Chitto thôi đấy), Lý Thông thì nhiều, nhá =))

Chia sẻ tí nhé:
Nói chung, mình cứ phải tâm niệm cái câu: Của đi là của được ;). Khi nào có thể, có dịp, thiên thời, địa lợi, nhân hòa phát là đi luôn, chứ đừng bao giờ đợi cái gì. Sợ nhất chỉ là hoàn cảnh, điều kiện kỹ thuật ko cho phép thôi :)

Mình tránh nhất cái câu: Nó vẫn ở đấy chứ có chạy đi đâu mất đâu, lúc nào đi chả được. Thiên tai, địch họa, biết thế nào trước được. Rồi sự phát triển kinh tế cũng làm cho mọi thứ thay đổi theo chiều hướng... giảm thích thú dần. Và cá nhân mình cũng ko biết sau này là có gì biến động ko (tiền bạc, sức khoẻ,...)

Nếu đi được, trước khi đi đừng có expect cái gì kỳ vỹ quá, để rồi lại cứ mang tâm trạng ấm ức: ồi zời, tưởng gì! Nơi nào mình chưa đến, cái gì mình chưa biết, là đủ hay rồi ;)

Đến những nơi xa xôi, khó khăn, thì cố tranh thủ đi xem và enjoy những nơi được recommended, chứ cứ để dành đến "lần sau" thì chắc khó có dịp quay lại. Đời người thì ngắn, thế giới thì mênh mông, biết bao chỗ cần đi, bao việc phải làm... Hơn nữa, cảm xúc lần sau thường mấy khi được bằng lần đầu, các bác nhể? ;)

Tuy thế, cũng đừng đòi hỏi 1 chuyến đi được trọn vẹn mọi bề. Chỗ nào kô đi được thì thôi, không cần thiết phải vật vã quá. Cứ thiếu hụt 1 tí, tiếc rẻ 1 tí lại hay, đủ để nhớ về 1 chuyến đi và mong ước trở lại (mong là mong thế, chứ còn phải đi chỗ khác nữa chứ).

Mỗi năm chỉ có 1 mùa thu, nhưng vẫn còn mùa đông, mùa xuân, mùa hè. Mời các bác nhà ta cứ mạnh dạn lên đường ạ (beer) (beer)

greenline
19-10-2008, 10:41
Chia sẻ tí nhé:
Nói chung, mình cứ phải tâm niệm cái câu: Của đi là của được ;). Khi nào có thể, có dịp, thiên thời, địa lợi, nhân hòa phát là đi luôn, chứ đừng bao giờ đợi cái gì. Sợ nhất chỉ là hoàn cảnh, điều kiện kỹ thuật ko cho phép thôi :)


Ở đời cứ đi được là sướng rồi. Chẳng như giang hồ đồn thổi có lão thèm phượt quá dựng lều trong nhà, trải túi ngủ lên giường, nổ máy xe dựng góc nhà cho đỡ thèm. :D Hay là nhớ rừng nhớ núi đập đầu vào gối khóc thầm hưng hức. :LL Hoặc như tớ bây giờ phượt bằng mồm. :((

Thảm!

Anh Già
19-10-2008, 11:36
Anh thì cứ thấy được phượt riêng với tận 9 gái đẹp là ham ;) , chả quan trọng là đi đâu =))

baxu
19-10-2008, 13:36
Anh thì cứ thấy được phượt riêng với tận 9 gái đẹp là ham ;) , chả quan trọng là đi đâu =))

cái này mới đích thị là phượt mồm này =))

dưng cơ mà cũng làm khối gái phập phồng

hiện đã có 99 gái đăng kí phượt với AG ;)

TÍM
19-10-2008, 19:32
Xem ảnh Kannas - bố của CTC vật quá.... thế này khi CVN về - khéo 2 bố con lại oánh nhau =))

Bao giờ mình được đến biên giới 4 nước china, nga, mông cổ và thảo nguyên bát ngát mênh mông tận chân trời ka dát xờ tan??? :(

Aui
19-10-2008, 21:29
Tớ phóng nhanh qua Tây An để đến Tân Cương - hồ Kanas nhé. Cũng vật quá rồi.

2 ngày chạy show ở Tây An
Hôm sau, chúng tớ thuê xe đi western tour Tây An (800Y/ngày), đây là tour... thăm mộ, gồm: Bảo tàng Tây An, mộ Hán Vũ Đế, mộ Dương Quý Phi, mộ công chúa Nhất Đức, Càn lăng (mộ Võ Tắc Thiên và Đường Cao Tông), Chùa Pháp môn.
Mở đầu là dãy tượng đài Thương lữ đại đạo. Đi vội quá tớ chẳng kịp đếm, nhưng đọc báo thấy nói là dãy tượng khởi đầu con đường tơ lụa này có 12 con lạc đà, 3 con chó, 2 con ngựa và 6 người đàn ông. Kém chúng tớ, có 9 gái cũng mon men theo con đường tơ lụa với 9 con lạc đà, 7 con ngựa, năm bảy cái taxi, vài ba cái xe bus, 1 cái tàu hoả và 2 cái máy bay, oách hơn nhiều.
Có 10 phút ở đây để chụp ảnh, ngắm nghía, rồi xe lao vun vút giữa con đường rợp bóng cây, 40 phút sau đã đến Bảo tàng Tây An. Trông ngoài cổng cứ như cái chùa, tô vẽ xanh xanh đỏ đỏ.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=235&pictureid=4011

Mất 20Y vé vào cửa. Bảo tàng này có những khu nhà giới thiệu đầy đủ về di tích lịch sử, văn hoá ở Tây An, nhưng vì sợ cái tiếng Anh như chim hót của em hướng dẫn Aimee, nên em ý đi xuôi thì chúng tớ đi ngược. Kết quả là chả hiểu và chả nhớ gì mấy. Chỉ nhớ là có hai dãy nhà dài có nhiều tượng người – ngựa đất nung, thi nhau bấm máy nhưng tối nên rung tít mù.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=235&pictureid=4012

Và nhớ là ngoài sân bảo tàng có nhiều cụm tượng đá khá đẹp. Thế là có màn múa cột đá.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=235&pictureid=4013

10h đến mộ Hán Vũ Đế, vị Hoàng đế thứ 5 của triều Tây Hán. Lên ngôi từ năm 16 tuổi, trị vì 54 năm, Hán Vũ Đế là một vị vua hùng tài đại lược, nhưng cũng nổi tiếng hung bạo. Hung bạo thế nhưng ông vua này vẫn ưu ái SV, giảm giá một nửa còn 23Y vé vào cửa.
Mộ Hán Vũ Đế to và đẹp, có hồ nước phía trước. Hai bên là hai hành lang đặt những bức tượng bò, ngựa, voi... khắc từ đá nguyên khối rất đẹp.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=235&pictureid=4014

Tiếp theo là 2 dãy cột đá chạy dài hun hút nhưng cụt đường, chả dẫn đi đâu.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=235&pictureid=4015

Đi chán hai dãy hành lang, rồi leo lên tháp theo con đường lát gạch rợp bóng cây, có lan can chạm trổ rất đẹp. Phía sau tháp là toà ngang dãy dọc. Vẫn chả thấy mộ đâu, hỏi thì các bạn Tàu chỉ tay ra ngọn đồi phía xa xa. Giữa trưa nắng, chả dại gì mà leo lên đấy.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=235&pictureid=4016

Rời mộ Hán Vũ Đế, chúng tớ đi thăm mộ Dương Quý Phi. Mộ Dương Quý Phi nhỏ hơn, vắng người, vé vào cửa cũng rẻ hơn, 20Y. Nhưng bà Dương Quý Phi này không giảm giá cho SV.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=235&pictureid=4017

Có một dãy hành lang vẽ tranh tường kể lại chuyện Đường Minh Hoàng – Dương Quý Phi, và rất nhiều dãy hành lang treo đèn lồng để trống. Mộ Dương Quý Phi chỉ là một ụ ximăng nhỏ.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=235&pictureid=4018

Ra khỏi cửa rồi, em Aimee mới kể chuyện trước đây mộ đắp đất, có cô gái xấu xí đến vật lộn than khóc với Dương Quý Phi, sau một đêm lấm lem bụi đất đã trở nên xinh đẹp. Từ đó nhiều người đến đây lấy đất bôi lên mặt để cho xinh đẹp làm mộ cứ nhỏ dần, nhỏ dần, nên sau này phải xây bằng ximăng. 9 gái ngẩn người tiếc vì không xoa cái ụ ximăng ấy, nhưng rồi tự bảo nhau: Mình là mình không bon chen ba cái chuyện nhan sắc tầm thường này nhé, vì... có giai ngắm đâu mà phải bon chen :(

imim
19-10-2008, 22:01
Tớ phóng nhanh qua Tây An để đến Tân Cương - hồ Kanas nhé. Cũng vật quá rồi.



Thôi topic này cứ để từ từ kể chuyện Con đường tơ lụa đi bạn. Để tớ mở topic khác về Núi rừng và thảo nguyên nhé ;), đằng nào thì nó cũng ko thuộc con đường tơ lụa mà. Mỗi cái 1 kiểu. Nhé? Sau này thích thì gộp vào sau. Chứ chuyến đi 17 ngày cũng dài kinh lắm.

Aui
20-10-2008, 01:20
Rời mộ Dương Quý Phi đã hơn 12h, đi tiếp đến mộ công chúa Nhất Đức, cháu Võ Tắc Thiên. Bên cạnh là một nhà hàng, ăn trước rồi xem sau. Mộ cô công chúa mất từ năm 17 tuổi chả ai biết này thu vé vào cửa còn đắt hơn Dương Quý Phi, những 26Y.
Đây là một hầm mộ nhỏ.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=235&pictureid=4033

Có những ô hầm nhỏ đặt các bức tượng đất nung bé bằng nắm tay, là đồ táng trong mộ. Nhưng cái giá trị nhất ở đây là những bức tranh tường từ thời xửa xưa vẫn còn lưu giữ được.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=235&pictureid=4034

Cuối hầm mộ là một quan tài bằng đá đen to tướng sau hàng rào inox, trông lạnh cả người.
Có thể bỏ qua chỗ này. Thật ra các bạn tour dắt chúng tớ đến đây để ăn trưa là chính.

Ngay gần đó là Càn lăng (mộ Võ Tắc Thiên và Đường Cao Tông). Bà Võ Tắc Thiên cũng không ưa SV, mà vé thì đắt, những 70Y. Cửa vào nằm ở đoạn giữa một con đường rộng, dài đến cả cây số, hai bên là hai hàng thông thẳng tắp và hai dãy tượng đá. Một đầu con đường dẫn xuống lưng chừng núi thì cắt cụt, nhìn xuống thung lũng phía dưới, đầu kia dẫn lên một ngọn núi, là mộ Võ Tắc Thiên và Đường Cao Tông.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=235&pictureid=4035

Chúng tớ thơ thẩn đi dọc con đường, nắng quá nên chui vào sau hàng thông, và nhìn thấy nhà dân bên cạnh. Mái ngói, cửa ra vào che vải, những cái chậu tráng men, ớt khô phơi bên hiên nhà... như xem phim về thời cách mạng văn hoá.
Đến chỗ có hai cái tháp to tướng, chỗ “7 e-le-phần” như imim nói, chả tìm thấy e-le-phần, các bạn tranh thủ dang chân dang tay chụp ảnh.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=235&pictureid=4038

Trên đường về, chúng tớ ghé vào một nhà trồng táo bên đường. Ngay từ lúc đi, ngang qua những vườn lê, táo trĩu quả, chúng tớ đã thèm lắm rồi. Chiến lợi phẩm sau một hồi vừa hái vừa ăn là 7kg cả nho, lê, táo. Báo hại bạn bétý hôm sau lặc lè vác lên tàu.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=235&pictureid=4040

Gần 5h thì xe đến cổng chùa Pháp Môn.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=235&pictureid=4041

Vừa lúi húi chui ra khỏi xe, thấy một bạn Tàu chạy đến gần, rồi quay lại hò hét ó với bạn gác cửa tít đằng xa. Đang ngơ ngác tưởng... oánh nhau, thì thấy mấy bạn đi trước cũng hò hét và ù té chạy vào cổng. Tớ cũng ù té chạy theo. Hoá ra không phải oánh nhau, mà là bạn Tàu ấy bảo bạn gác cửa đừng đóng cửa, cho chúng tớ vào nốt.
Chùa Pháp Môn rất rộng và đẹp, và cũng thu tiền, 28Y. Nhưng SV đi lễ chùa thì được giảm một nửa. Đầu tiên là một cái tháp, thấy bảo là nơi lưu giữ ngón tay của Đức Phật. Không được chụp ảnh ở bên trong tháp.
Đi qua một dãy hàng lang treo đèn lồng đỏ là vào sân sau. Hôm đó là rằm Trung thu, sân chùa đang bày lễ để tối cúng rằm.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=235&pictureid=4043

Vì chúng tớ đến muộn nên chùa chính đã đóng cửa, ở trong có mấy bức tượng Phật rất to, chỉ kịp ngó ngó qua cửa. Lang thang trong sân chùa, chụp ảnh, ngồi chơi, chúng tớ lại là những người khách cuối cùng rời chùa.

Tối về trung tâm Tây An, kéo nhau ra chợ Hồi. Đến hàng này thì mắt mũi ai cũng sáng rực.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=235&pictureid=4044

Đoán rằng đấy là mỳ, 7 bạn đánh liều mua 2 bát, vừa đi vừa xì xụp làm các bạn Tàu cứ trố mắt nhìn.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=235&pictureid=4045

Lướt qua hàng bánh, hàng lẩu, hàng đồ nướng... cái gì cũng muốn thử. Sau một vòng chợ, các bạn hạ cánh ở một hàng lẩu. Thịt, rau, nấm... nhúng lẩu được xiên vào từng que. 7 bạn ăn xong đứng dậy, bó que dưới chân đủ để làm một cái chổi. Xong là hỉ hả ra về, kết thúc một ngày bằng một bữa no.

virgo
20-10-2008, 18:00
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=235&pictureid=4018

Ra khỏi cửa rồi, em Aimee mới kể chuyện trước đây mộ đắp đất, có cô gái xấu xí đến vật lộn than khóc với Dương Quý Phi, sau một đêm lấm lem bụi đất đã trở nên xinh đẹp. Từ đó nhiều người đến đây lấy đất bôi lên mặt để cho xinh đẹp làm mộ cứ nhỏ dần, nhỏ dần, nên sau này phải xây bằng ximăng. 9 gái ngẩn người tiếc vì không xoa cái ụ ximăng ấy, nhưng rồi tự bảo nhau: Mình là mình không bon chen ba cái chuyện nhan sắc tầm thường này nhé, vì... có giai ngắm đâu mà phải bon chen :(

Hì mình bảo các bạn rồi, đừng có tiếc, chả biết xoa lên cái ụ xị măng đó có xinh đẹp lên tẹo nào không mà về lại viêm cánh như Dương Quý Phi rồi phải xây Hoa Thanh Trì để tắm suốt ngày thì toi =))

virgo
20-10-2008, 18:08
Bạn Aui chạy nhanh quá làm mình phải cưỡi ngựa đuổi theo đây này ;)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=232&pictureid=4069

Mộ Hán Vũ Đế

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=232&pictureid=4062

Hồ nước bên trong

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=232&pictureid=4061

Các con vật được khắc từ khối đá nguyên

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=232&pictureid=4063

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=232&pictureid=4065

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=232&pictureid=4064

alias.noodles
21-10-2008, 13:49
Anh thì cứ thấy được phượt riêng với tận 9 gái đẹp là ham ;) , chả quan trọng là đi đâu =))

Ối giời bạn Anh Già của tớ chỉ nói thế thôi, có mà dám 1 vs 9 :Dam

imim
21-10-2008, 16:52
Bạn Aui chạy nhanh quá làm mình phải cưỡi ngựa đuổi theo đây này ;)


Phải đấy, bạn Ayui làm gì mà như ngựa lồng ở thảo nguyên thế? Chốn văn hóa là thế mà bạn phi nước đại làm sóc tưng cả lên rồi đây này =))

virgo
22-10-2008, 17:29
Khu lăng mộ Hán Vũ Đế có kiến trúc vững chãi, cả bọn hì hục leo lên đến chỗ cao nhất, xung quanh toàn các bạn Tàu xí xố xì xộ, chắc cũng chả biết mộ Hàn Vũ đế nằm đâu nên lúc thì thấy đứa chỉ sang quả đồi bên trái, lúc lại thấy đứa chỉ sang quả đồi bên phải :D. Cái lúc này cần em hướng dẫn thì chả thấy bóng em đâu, lúc không cần thì em lại cứ giảng giải, bắn pằng pằng như liên thanh vào tai, đến khổ :(

Trời nắng chang chang mà bạn H cũng theo chân các bạn Tàu leo tiếp lên quả đồi trước mặt :LL
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=232&pictureid=4091

Em nghĩ chả tội gì leo cho mệt, đứng đây ngó nghiêng là đủ rồi, một lúc sau thấy chị Tờ báo cáo là mộ nằm ở quả đồi này cơ :)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=232&pictureid=4090

virgo
22-10-2008, 17:41
Em post thêm vài cái ảnh ở khu mộ Dương Quý Phi (ảnh của bạn Aui)

Phía trước nhà trưng bày

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=232&pictureid=4133

Hàng ngựa đá

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=232&pictureid=4135

Lối đi bên cạnh để vào khu mộ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=232&pictureid=4134

Khu nhà phía sau

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=232&pictureid=4094

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=232&pictureid=4136

Có bức tranh rất lớn treo trên tường

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=232&pictureid=4093

Tượng Dương Quý Phi này

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=232&pictureid=4092

virgo
22-10-2008, 17:48
Điểm đến tiếp theo là Càn Lăng - nơi có mộ vua Đường Cao Tông Lý Trị và hoàng đế Võ Tắc Thiên. Càn Lăng có 3 điểm đặc biệt mà không một ngôi đế lăng nào có được; Thứ nhất, đây là lăng mộ duy nhất trong lịch sử Trung Hoa và cả thế giới hợp táng hai vị đại Hoàng đế có quốc hiệu khác nhau (Lý Trị là hoàng đế Đại Đường và Võ Tắc Thiên là hoàng đế Đại Chu). Thứ hai, Càn Lăng là lăng mộ của nữ hoàng đế duy nhất Trung Hoa. Thứ ba, Càn Lăng là lăng mộ duy nhất trong quần thể 18 lăng mộ nhà Đường chưa bị khai quật vì cấu trúc quá kiên cố.

Trong Càn Lăng có gì?
- sưu tầm-

Tháng 7 năm 1971, Mỹ phóng thành công phi thuyền Apollo. Khi bay vào quỹ đạo của mặt trăng, một nhà du hành vũ trụ nhìn về trái đất đã phát hiện phía nam Vạn Lý Trường Thành có 9 đóm đen khả nghi. 9 đóm đen sắp xếp theo hàng ngang và đóm sau cùng là lớn nhất. Nghi ngờ đó là nơi chứa vũ khí bí mật nên lập tức các phi hành gia chụp ảnh và gửi về Washington. Trong thời gian đó đang diễn ra chiến tranh lạnh, quan hệ của Mỹ và Trung Quốc vô cùng gay gắt nên các thông tin đều được bảo mật. Sau đó, năm 1981, một phi hành gia người Mỹ đến Trung Quốc trong chuyến du lịch, ông quyết định tìm 9 điểm đen trên ở cao nguyên Vị Bắc và kết quả làm ông vô cùng ngạc nhiên. Thì ra đó không phải là nơi cất giấu vũ khí bí mật hay bệ phóng gì mà chính là quần thể những ngôi đế lăng thời Hán Đường. Ngôi mộ cuối cùng và là ngôi sáng nhất mà các phi hành gia Mỹ nhìn thấy chính là Càn Lăng – Lăng mộ của Võ Tắc Thiên và Đường Cao Tông Lý Trị.

Sở dĩ lăng mộ trên được gọi là Càn Lăng là vì từ thời Đường Thái Tông Lý Thế Dân, hoàng đế các đời đều tuân theo nguyên tắc “Dĩ sơn vi lăng” nên các ngôi mộ đế vương đều có thế dựa lưng vào núi. Càn Lăng là ngôi mộ quy mô nhất nằm trên vùng núi Lương Sơn, phía tây cao nguyên Vị Bắc, thuộc hướng Tây Bắc thành Trường An. Hướng Tây Bắc thuộc cung Càn (hay Kiền) nên đây được gọi là Càn Lăng. Tuy nhiên, điều làm cho nhà du hành người Mỹ ngạc nhiên là vì sao những ngôi mộ này lại xuất hiện trước ống kính của phi thuyền trong vũ trụ cách xa trái đất đến hàng vạn dặm? Có người cho rằng lăng mộ của Võ Tắc Thiên có phần giống lăng của Tần Thủy Hoàng với những dòng chảy thủy ngân bên trong nên mới xuất hiện đóm đen. Ý kiến khác lại cho rằng trong lăng mộ có quá nhiều vàng bạc và châu báu làm phát sáng nên xuất hiện trong ống kính của phi thuyền xa hàng vạn dặm. Có thật như thế không?

Theo giới nghiên cứu thì nhà Đường là triều đại phát triển cực thịnh của Trung Hoa cổ đại. Tiếp nối là Đại Chu do nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên trị vì cũng phát triển không kém. Cho nên việc suy đoán, trong Càn Lăng có nhiều châu báu là hoàn toàn có lý.

Mặt khác, theo lời nhà văn hóa lỗi lạc Trung Hoa Quách Mạt Nhược thì trong Càn Lăng chắc chắn có nhiều thư tích, bích họa, thư pháp và nhiều ngọc ngà châu báu. “Nếu khai quật Càn Lăng, không biết chừng sẽ có thể thấy được 100 quyển Thùy củng tập và 10 cuốn Kim luân tập của Võ Tắc Thiên, hoặc có cả họa tượng của Võ Hậu, bút tích của Thượng Quan Uyển Nhi.”. Trong cuộc đời trị vì, Võ Tắc Thiên đã “gây ra” không biết bao nhiêu sự ghen ghét của người đời, chắc chắn bà có rất nhiều tâm sự. Bà có viết lại trong hai cuốn là Thùy củng tập và Kim luân tập, tuy nhiên, khi bà băng hà thì không ai tìm thấy hai tập sách trên. Quách Mạt Nhược nhận định rằng hai cuốn ấy “đang nằm cùng chủ nhân trong Càn Lăng?”

Ngoài ra, cũng không tìm thấy tập thư pháp Lan Đình tự. Tập Lan Đình tự nổi tiếng của thánh thủ Vương Hy Chi, là tập sách mà vua cha Lý Thế Dân cực kỳ yêu thích, có di chiếu là phải đặt tập thư pháp này nằm theo Thiệu Lăng (Lăng của Lý Thế Dân). Nhưng khi khai quật Thiệu Lăng, không ai phát hiện có Lan Đình tự. Trong khi đó, Đường Cao Tông Lý Trị cũng cực kỳ mê thư pháp, thư họa…và cũng có di chiếu là mang tất cả các thư pháp thư họa mà ông thích xuống mồ. Có lẽ Lan Đình tự đang nằm cùng ông chăng?

Một câu hỏi khá hay đặt ra là hiện tại trong Càn Lăng có khoảng bao nhiêu châu báu? Theo giáo sư Lưu Hậu Tân – người nghiên cứu lịch sử Trung Quốc lâu năm cho biết, nhà Đường là triều đại phát triển cực thịnh. Sinh hoạt của các vị vua trong thời đại này cũng thoải mái và xa xỉ hơn nhiều đời khác, do đó, số châu báu được bồi táng theo chắc chắn sẽ nhiều hơn. Một phép tính nhỏ được ông thực hiện là nếu lấy khoảng không gian nơi đặt quan tài của Càn Lăng là 5.000 mét khối, theo cách tính thông thường đồ bồi táng theo là ¼, do đó, thể tích của đồ bồi táng lên đến khoảng 1.200 mét khối. Ít nhất cũng…500 tấn (!).

firer_man
22-10-2008, 20:39
Bi giờ mới mò sang đây
Toàn thấy người nhà LG6
Virgo dạo này phượt hoành tráng quá.
Lại chăm post ảnh và bài viết nữa.
Có quà chuyến đi vừa rồi k?

Chitto
22-10-2008, 20:52
Quà nhiều lắm í, mỗi tội chắc là có địa chỉ hết roài.

Chuối đây
23-10-2008, 10:30
Virgo cho mình xinh mấy xu ảnh cái bia của Võ hậu với!!!

virgo
23-10-2008, 17:43
@firer_man: welcome to phượt (beer)
LG6 lâu lắm không gặp nhỉ, hôm nào anh hô tụ tập đi (c)

Em thấy hình như trong topic này các bác admin có dọn dẹp, cá nhân em nghĩ cứ để cho các bạn ném đá thoải mái vui vẻ cho xôm :D

Tiếp vụ Càn lăng đây ;)

Đường vào lăng rất rộng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=232&pictureid=4096

Hai bên có hàng ngựa đá và tượng đá

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=232&pictureid=4095

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=242&pictureid=4165

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=242&pictureid=4166

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=242&pictureid=4164

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=242&pictureid=4163

virgo
23-10-2008, 18:04
Còn đây là điều đặc biệt ở Càn Lăng - bia không chữ của Võ Tắc Thiên.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=242&pictureid=4162

Vụ bia không chữ khi về nhà đọc sách em mới biết nên máy ảnh của em có duy nhất bức ảnh này thôi, lúc đi hoàn toàn mù tịt về thông tin này chứ không đã bảo em hướng dẫn viên nói rõ ngọn ngành :(

Nhưng thôi em tự an ủi, cái gì cũng biết thì hóa ra em là Chitto à :D

Bia mộ lại không có chữ

- sưu tầm-

Người đời còn nhiều tranh cãi về nguyên nhân tại sao Võ Tắc Thiên lại lập tấm bia không chữ đó, song có 3 quan điểm chủ yếu như sau:

Quan điểm thứ nhất: bản thân Võ Tắc Thiên cho rằng, bà là người công cao đức trọng, công lao của bà không thể nào ghi hết trên một tấm bia. Bà cho rằng, mặc dù bà làm thân nữ nhi, nhưng Cao Tông là kẻ tầm thường, còn bà tài năng tuyệt đối hơn hẳn Cao Tông, hơn nữa trong thời gian bà chấp chính, xã hội an bình, nhân dân an cư lạc nghiệp, đây có thể coi là một chính tích to lớn của bà.

Nhưng một điều đáng tiếc là, thời đó nhiều người coi Võ đế là kẻ đi ngược lại giang sơn xã tắc nhà Đường, rằng bà là kẻ phản nghịch nên đối với những công lao của bà, họ coi như không có. Chính vì thế, Võ Tắc Thiên lập tấm bia trống là hàm ý những công lao to lớn của bà để người đời sau tự kể ra và ghi chép lại.

Quan điểm thứ hai: Võ Tắc Thiên biết mình có tội lớn, thay vì để hậu thế cười chê chi bằng không chạm chữ nào lên bia. Có ý kiến cho rằng, sau khi Võ Tắc Thiên lập ra triều đại nhà Chu, trong lòng cảm thấy hổ thẹn bất an, chuyên tâm nghĩ rằng sau khi mình chết đi, giang sơn xã tắc sẽ trả về cho dân nhà Đường.

Tuy nhiên, có những chuyện xảy ra trong quãng thời gian bà chấp chính khiến bà không có lòng tin vào điều đó, càng sợ người đời quở trách bà về tội cướp ngôi, thành ra bà để lại một tấm bia không chữ cũng là để tự mình chuộc lỗi.

Quan điểm thứ ba: Võ Tắc Thiên muốn để hậu thế bình xét cả cuộc đời của bà. Quan điểm này so với quan điểm trước hoàn toàn tương phản. Theo quan điểm này thì Võ Tắc Thiên rất tự hào về bản thân mình. Là người thuộc hàng nữ lưu không thể làm ngơ với việc tranh giành chính trị, hơn nữa bà còn đạt tới đỉnh cao của quyền lực.

Bà muốn người đời công bằng mà bình xét tài năng văn trị võ công của bà, và bà muốn công kích sự khẳng định của người con trai thứ ba Lý Hiển về bà là không khách quan, không công bằng. Chính vì xét thấy như vậy nên Võ Tắc Thiên muốn giao hết công tội cả đời mình cho người đời sau phán xét. Quan điểm thứ ba này so với các quan điểm khác đều rất có lý đến nỗi mà cho đến bây giờ vẫn chưa có gì chứng tỏ được quan điểm nào mới là chủ ý ban đầu của Võ Tắc Thiên.

Nheva
24-10-2008, 10:50
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=242&pictureid=4166
Ối giời, nhìn thấy cảnh "đôi bạn cùng tiến" này mình lại thấy thương bạn Imim quá cơ . Đồng đội lủi sạch , Imim cũng định chuồn, nhưng gái Tàu Aimy nhanh hơn đã kịp túm ngay nạn nhân cuối cùng để xả ... thuyết minh = tiếng Xianglish (tiếng Anh kiểu Tây An). Gái Tàu : "Mày biết tại sao... ko?", Imim: "Ko biết" (giọng cộc lốc, thầm nghĩ chắc nó chán ,sẽ tha mình). Nhưng đời nào gái Tàu chịu buông tha con mồi duy nhất : " Á à, ko biết thì nghe đây... bla blaaa..." ( ha ha mày chạy đâu cho thoát) =)):D :))

Ariel
26-10-2008, 12:29
tiep tuc di cac ban

netwalker
26-10-2008, 22:10
Chuẩn bị - tập hợp đoàn

Rút ra kết luận: Trong các chuyến đi xa, tuyển gái dễ hơn tuyển zai rất nhiều. Các gái nói chung là nông cạn, suy nghĩ ko thấu đáo lường hết mọi sự việc, nên thông thường chỉ mất 1-2 phút để ra quyết định. Mà các gái buông 1 nhời như thế, coi như xong việc, ko ừ hữ nhiều, chả ai thay đổi cả, kể cả có phải ăn vạ sếp, nhân viên, khách hàng... Cái bọn thế mà liều mạng :T

Đúng là gái liều mạng ha. Lần đi Nam Mỹ vừa rồi, có cô bagai kia vừa nghe nói cái trả tiền mua vé máy bay luôn mà không cần biết là đi du lịch đến nước người ta phải xin visa, mà hộ chiếu Việt Nam xin visa không dễ. Đúng là gái liều thật . Nhưng sự thật thì không chỉ có gái liều mà công tử Bow đi cùng cũng vậy, đang ngồi Saigon, cũng trả tiền vé máy bay cái rụp mấy nghìn sau đó đi xin visa bị từ chối lúc đó gọi điện thoại cho bọn bán vé, bọn nó bảo là vé rẻ mua rồi không trả lại được nữa. Biết làm sao bây giờ . :))

Đúng là mấy người này liều thật nhưng thế mới đúng chất dân Phượt .

banmaitoahuong
27-10-2008, 01:25
Thực ra cái háo hức được gặp zai đẹp như Net tại xứ Nam Mỹ thì việc visa lần này không được, hay lỡ không trả lại vé rẻ, chắc không chỉ có một gái đâu ạ.

imim
27-10-2008, 11:12
Ô hóa ra đây là đoàn đi cùng đợt với nhóm bạn Cutie thì phải, tận 8 bạn gái, hoành tráng quá (beer)

Cho em hỏi chuyến này đi hết bao nhiêu ngày và tổng chi phí bao nhiêu ạ?

Chuyến đi dưới 50tr thôi, cứ yên tâm =))

virgo
27-10-2008, 13:05
Thời gian không có nhiều nên chúng tôi quyết định rời Càn Lăng để đến chùa Pháp môn - ngôi chùa nổi tiếng đặt xá lị thật (ngón tay) của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Chùa Pháp Môn cách thành phố Tây An 120 km về phía tây. Nghe nói cung điện dưới lòng đất chùa Pháp Môn là nơi khai quật ra hàng tơ lụa đời Đường với số lượng và chủng loại nhiều nhất, giá trị cao nhất.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=242&pictureid=4167

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=242&pictureid=4178

Chúng tôi đến đây đúng Trung thu, phía trước sân chùa đang chuẩn bị lễ cúng rằm

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=242&pictureid=4168

Hành lang sau

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=242&pictureid=4176

virgo
27-10-2008, 13:41
Ngày thứ 3 ở Tây An, chúng tôi lại tiếp tục thuê xe với giá 500 tệ đi tham quan Banpo, Hoa Thanh Trì, Hồng Môn quan, lăng mộ Tần Thủy Hoàng và khu Binh Mã Dũng.

Hoa Thanh trì cách Tây An khoảng 30km - nội tẩm của Dương Quý Phi (1 trong tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc), nằm ngay cạnh dòng suối nước nóng ngầm Hoa Thanh. Tại đây, thế kỷ thứ VIII, Đường Huyền Tông, vị vua thứ chín của đời Đường - đã cho xây một quần thể cung điện, nhà nghỉ và bể tắm vô cùng xa xỉ và vương giả, để chiều người tình huyền thoại của ông: nàng Dương Quý Phi.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=242&pictureid=4183

Nguồn suối nước nóng, quý khách muốn rửa tay hoặc ngâm chân đều phải trả tiền

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=242&pictureid=4179

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=242&pictureid=4180

Phía bên trong Hoa Thanh trì

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=242&pictureid=4181

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=242&pictureid=4186

Chitto
27-10-2008, 17:39
Nguồn suối nước nóng, quý khách muốn rửa tay hoặc ngâm chân đều phải trả tiền


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=242&pictureid=4180

Phía bên trong Hoa Thanh trì


Có phải sau khi trả tiền xong thì người quản lý sẽ đổ nước sôi trong cái phích kia xuống cái máng đó không bạn ?

virgo
27-10-2008, 18:18
Có phải sau khi trả tiền xong thì người quản lý sẽ đổ nước sôi trong cái phích kia xuống cái máng đó không bạn ?

Bạn xem ảnh mà chả chịu suy luận gì cả, chả nhẽ các bạn Tàu lại lấy nước nóng vừa ngâm chân lên pha trà hay sao :T ,
Các bạn ý tao nhã thế cơ mà, vừa ngâm chân vừa uống trà, chả biết có làm thơ không :LL

imim
27-10-2008, 22:32
Bổ sung thêm tí thông tin về những di tích ở Tây An (có điều trí nhớ tớ kém quá, có khi nhớ ko chính xác)

Ở bên trong Đại Nhạn tháp có di vật (relics) Xương của Phật (đúng ko nhỉ?)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=251&pictureid=4316

Còn ở trong tòa bảo tháp của chùa Pháp môn (Famen) thì có răng của Phật (nhưng bảo vệ ở đây đông quá, mà bọn tớ lại đến muộn, nên ko chụp trộm được). Đi mới có 2 cái tháp thôi mà tớ lỗn lận hết cả. Nhờ trời, mình cũng đã được chiêm bái vài chỗ có di vật xương của Phật và răng của Phật (1 chỗ khác là Karla ở Srilanka).

Cả 2 cái tháp này bọn tớ đến đều khá muộn, sắp đóng cửa, nên được cái khá vắng người, lại thấy thích. Tiếc là hình như đến Famen thì mới làm xong cái lễ gì đó, toàn cảnh hơn về những gì còn lại ;)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=251&pictureid=4320

Thôi thì chẳng biết đầu cua tai nheo thế nào, cũng cứ cầu 1 phát cho chuyến đi bình an.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=251&pictureid=4324

Famen không chỉ là 1 ngôi chùa, mà là tu viện hay là học viện cho các sư thì đúng hơn. Khu nhà ở của các sư đằng sau bảo tháp:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=251&pictureid=4321

Kiểu gì thì kiểu, dưới mái chùa Nhà nước Trung hoa, cờ Phật đản là cứ tung cánh cùng cờ sao đỏ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=251&pictureid=4322

Hoàng hôn tĩnh lặng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=251&pictureid=4323

Zdreamer
27-10-2008, 22:55
em bảo, mấy cái tháp, khi để trỏ chuột ở bên rolling và di kéo nó xuống, mấy cái tháp đều phình to ra dần nhá, làm thử mà xem, em vừa thử đi thử lại, hic, sờ sợ

imim
27-10-2008, 23:02
Một chuyện khác tớ cũng muốn nhắc đến, chỉ vì muốn đòi lại Sự công bằng cho một số chị em thôi ;)

Đó là: Giá trị về cái đẹp thời nhà Đường (bức tượng làm từ khoảng năm 618-907 A.D nhá)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=251&pictureid=4325

hay là thế này

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=251&pictureid=4326

Với quan điểm: béo là trời cho, to là phúc hậu.
Do đó, hỡi những chị em béo khoẻ, béo đẹp, béo có ích, hãy vững tin, cùng lắm thì chúng ta chỉ sinh nhầm thời thôi, đẹp của nó đấy (beer)

Cũng nhân tiện đưa thêm 1 vài chi tiết về bên trong lăng mộ Công chúa Yongtai (Văn thành?), là cháu gái của Võ Tắc thiên, bị hạ thủ năm 17 tuổi (?) (nói thật, mấy cái này phải hỏi ông Chitto, mình nghe tai nọ, xuyên qua đầu, bay sang tai kia mất tiêu vào không trung). Đây là 1 trong số các ngôi mộ phải trả tiền rõ đắt vào xem mà còn được chụp ảnh, chứ ko bị cấm đoán như các nơi khác, thế nên post lên cho các bạn xem thời đó họ làm được những gì

Đường vào
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=251&pictureid=4327

Họa tiết trên trần
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=251&pictureid=4329

Họa tiết khắc trên quan tài bằng đá rất to (nhưng tớ sợ không dám chụp) - đây là ảnh họ dùng chì can lên giấy.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=251&pictureid=4328

Các hình nộm bằng đất nung chôn cùng, khá là tinh xảo
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=251&pictureid=4331

baxu
27-10-2008, 23:17
em bảo, mấy cái tháp, khi để trỏ chuột ở bên rolling và di kéo nó xuống, mấy cái tháp đều phình to ra dần nhá, làm thử mà xem, em vừa thử đi thử lại, hic, sờ sợ


Ờ nhỉ, sao lại thế nhỉ?

hay cứ tháp là có thể phình?

TÍM
28-10-2008, 14:40
Ờ sao sợ nhỉ?

Hay là trong P có ma, trong ma có P???

Chitto
28-10-2008, 14:44
Ờ, có ảnh cô nào chụp dài dài ra tí, cao cao tí, kéo lên kéo xuống, thể nào cái bụng cũng phập phà phập phồng. Thích vãi.

Nam Bự
28-10-2008, 15:06
Nguồn suối nước nóng, quý khách muốn rửa tay hoặc ngâm chân đều phải trả tiền

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=242&pictureid=4179

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=242&pictureid=4180

Cho tớ hỏi chút, sao ở suối đấy nó tạo luôn cái hình mông để mình ngồi đặt mông vào đó luôn à ???? Hay nhỉ, nếu thế, nó có phân biệt chỗ nào cho đàn ông ngồi, chỗ nào cho phụ nữ ngồi ko nhỉ:shrug::shrug::shrug:

virgo
28-10-2008, 16:58
@Bư: tớ cũng chả để ý, giờ bạn nói mới nhìn ra đấy :)

Trong Hoa thanh trì có tượng bằng bạch ngọc Dương Quý Phi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=242&pictureid=4187

Lý Bạch đã từng ca ngợi vẻ đẹp của Dương Quý Phi đến độ hoa nhường nguyệt thẹn

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=242&pictureid=4182

Hoa Thanh Trì khung cảnh đẹp, với những khu vực liễu rũ, hồ nước, cung điện – là nơi nghỉ ngơi vui chơi giữa Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi (ảnh của bạn Aui)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=242&pictureid=4184

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=242&pictureid=4185

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=242&pictureid=4188

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=242&pictureid=4189

Bao nhiêu là cá vàng này

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=242&pictureid=4364

Các hồ tắm của Dương Quý Phi ngày xưa

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=242&pictureid=4190

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=242&pictureid=4365

Theo lịch sử ghi lại, Đường Minh Hoàng vốn là một vị vua rất tài hoa về nghệ thuật, thuở trẻ còn có tài thao lược, mấy chục năm đầu cầm quyền, ông đã đưa triều đại nhà Đường lên mức những triều đại sán lạn nhất trong các triều đại phong kiến Trung Hoa, cả về thi ca, nhạc, họa, kiến trúc. Tuy nhiên về già, ở tuổi ngoài 50, ông lại đam mê sắc đẹp của Dương Quý Phi nên ca hát đàn múa suốt ngày, bỏ bê việc nước, khiến dân chúng lầm than, quốc gia lụn bại. Cuối cùng ông bị phản tướng An Lộc Sơn rượt chạy vào đất Thục, triều thần cùng bôn tẩu với ông buộc tội Dương Quý Phi và anh em nàng thao túng gây nên thảm cảnh này. Không cứu nàng được, ông đành nuốt lệ để Dương Quý Phi treo cổ trên cành cây bằng một dải lụa trắng.

Nheva
29-10-2008, 11:47
Công chúa Yongtai (Văn thành?), là cháu gái của Võ Tắc thiên, bị hạ thủ năm 17 tuổi (?) (nói thật, mấy cái này phải hỏi ông Chitto, mình nghe tai nọ, xuyên qua đầu, bay sang tai kia mất tiêu vào không trung). Đây là 1 trong số các ngôi mộ phải trả tiền rõ đắt vào xem mà còn được chụp ảnh, chứ ko bị cấm đoán như các nơi khác, thế nên post lên cho các bạn xem thời đó họ làm được những gì

]


Tên hiệu Công chúa này phiên âm Hán - Việt là Vĩnh Thái (còn tên khai sinh là Li Xian Hui), là cháu nội của Võ Tắc Thiên và Đường Cao Tông. Cô này năm 16 tuổi (700 AD) lấy chồng là Wu Yanji(cháu gọi Võ Tắc Thiên là bà cô). Cô này rất nhân đức, hay giúp đỡ mọi người. Cô bị chết ở Lạc Dương lúc 17 tuổi. Theo tin chính thống của Thông tấn xã BìmBịp và tờ báo VịtCồ (có ti-ra lớn nhất nước) thì cô bị chết khi sinh con, nhưng theo "nguồn tin đáng tin cậy của đặc tình Imim" thì cả 2 vợ chồng cô đều bị bà nội VTT đầu độc (gái Tàu HDV thì miêu tả là bị dùng gối đè cho chết ngạt), sau khi cô phát hiện ra cuộc tình bí mật của của bà với 2 tên tay chân rất đáng ghét là Trương Dịch Chi và Trương Xương Tông (2 tên này là bậc thầy về việc vu cáo và hãm hại các bậc trung lương)
Cho đến khi VTT chết (705 AD), Đường Trung Tông trở lại ngôi báu, thương xót con gái bèn cho đưa di hài họ về Tây An táng ở khu vực Càn Lăng. Đó là ngôi mộ hình tháp tròn, dài 87m, rộng gần 4m, sâu 16m. Nhưng đi vào ko thấy rờn rợn như khi xuống Định Lăng (Bắc Kinh), có lẽ do nó đc trang trí khá nhiều bích họa màu sắc tươi sáng (sau hơn 1300 năm mà giữ đc vậy thì đủ thấy lúc đó huy hoàng thế nào, ôi, mình căm bọn Tàu quá). Đó là những bức tranh phụ nữ mang trang phục rất sang trọng, những cảnh sinh hoạt trong cung đình, trên trần thì có gà trống 3 chân ( biểu tượng Mặt trời), Thỏ Ngọc (Mặt trăng), và rất nhiều hoa văn khác mà máy còi của tớ ko phản ánh được, trong khi ở đây lại cho chụp hình thoải mái , thế mới bực, quả này thì tớ ghen tỵ với đồng bọn súng to như bắp chuối quá
Mở ngoặc: đời Đường cũng có công chúa Văn Thành, nhung cô này đc gả cho Tùng Tán Cán Bố quốc vương Thổ Phồn xứ Tây Tạng ,và có vẻ gia đình êm ấm hạnh phúc. Đi Tây Tạng may thế đấy, còn chần chừ gì nữa, lên đường thôi các bác

Quat
29-10-2008, 13:36
Cho tớ hỏi chút, sao ở suối đấy nó tạo luôn cái hình mông để mình ngồi đặt mông vào đó luôn à ???? Hay nhỉ, nếu thế, nó có phân biệt chỗ nào cho đàn ông ngồi, chỗ nào cho phụ nữ ngồi ko nhỉ:shrug::shrug::shrug:

Tiệt nhiên là không Bư ạ vì không thấy quả Bí ngô nào :)

baixinho
29-10-2008, 23:28
Đó là những bức tranh phụ nữ mang trang phục rất sang trọng, những cảnh sinh hoạt trong cung đình, trên trần thì có gà trống 3 chân ( biểu tượng Mặt trời), Thỏ Ngọc (Mặt trăng), và rất nhiều hoa văn khác mà máy còi của tớ ko phản ánh được, trong khi ở đây lại cho chụp hình thoải mái , thế mới bực, quả này thì tớ ghen tỵ với đồng bọn súng to như bắp chuối quá


Em nghĩ biểu tượng mặt trời trong văn hóa Khựa bửn là con quạ chứ nhỉ. Em nhớ đại loại mấy câu "bao phen thỏ lặn ác tà", hay trong Tam quốc "quạ vàng bay bổng tuyệt vời mây xanh" gì gì đó.

Nheva
30-10-2008, 10:20
Em nghĩ biểu tượng mặt trời trong văn hóa Khựa bửn là con quạ chứ nhỉ. Em nhớ đại loại mấy câu "bao phen thỏ lặn ác tà", hay trong Tam quốc "quạ vàng bay bổng tuyệt vời mây xanh" gì gì đó.

Bạn nói cũng đúng đấy, tớ định mở ngoặc là có thể là quạ (vì các điển tích Tàu hay viết thế). Nhưng thấy trong bản hướng dẫn tiếng Anh nó nói là rooster thì mình cũng cố mà nhìn ra là gà trống thôi, he he

virgo
30-10-2008, 17:34
Từ Hoa Thanh Trì có thể nhìn thấy ngọn núi Ly Sơn trước mặt, đứng ở dưới có nhìn thấy cáp treo để đi lên núi, nghe nói trên đó có phong hỏa đài mà cách đây vài ngàn năm, lửa sẽ được đốt lên mỗi khi có giặc ngoại xâm để báo cho chư hầu về ứng cứu. Cũng tại nơi đây từ thời Đông Chu Liệt Quốc, nàng Bao Tự, người mà không ai khiến nổi nàng nở nụ cười, lần ấy được nhà vua Chu U Vương cho đốt lên chỉ để chiều người đẹp, đã cất tiếng cười vang khi chư hầu nhà Tây Chu lũ lượt kéo đến vì thấy lửa trên phong hỏa đài.

Vì không có nhiều thời gian nên cả đoàn không có ý định đi cáp treo lên núi Ly Sơn mà điểm đến tiếp theo là Hồng Môn Yến – cái tên đó khiến chúng ta nghĩ ngay đến 2 nhân vật nổi tiếng Hạng Vũ – Lưu Bang trong bữa Yến tiệc Hồng Môn Quan. Vé vào cửa là 25Y, cả đòan quyết định vào xem yến tiệc ngày xưa như thế nào nhưng có 1 bạn mê món khoai lang mật ngoài cửa nhất quyết không chịu vào.

Đến những nơi như thế này mà không hiểu những tích truyện của TQ có liên quan hoặc không có hướng dẫn viên thì đúng là chán. Em Amei thì thoắt ẩn thoắt hiện, tiếng Anh của em ý cũng khó nhằn, vừa nghe em ý nói vừa phải luận cũng mệt nên em đi đánh cờ đây ;)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=242&pictureid=4366

Tượng Lưu Bang

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=242&pictureid=4368

Tượng Hạng Vũ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=242&pictureid=4376

virgo
30-10-2008, 17:40
Theo sử sách, Lưu Bang và Hạng Vũ nhận lệnh của Sở Hoài Vương chia làm 2 đường cùng tiến đánh Hàm Dương. Vua còn tuyên bố trước quần thần rằng: "Ai vào quan ải trước thì được là Vương". Khi được tin Lưu Bang đã chiếm được Hàm Dương, Hạng Vũ vô cùng bực tức, bèn dẫn quân đánh thẳng sang cửa ải Hàm Cốc, quân của Lưu Bang quá ít, nên quân của Hạng Vũ đã nhanh chóng chiếm được cửa ải, ̣đánh thẳng một mạch đến Hồng Môn mới đóng quân lại, nơi này chỉ còn cách nơi đóng quân của Lưu Bang hơn 40 dặm. Khi Hạng Vũ bàn cách đối phó với Lưu Bang thì mưu sĩ Phạm Tăng trả lời rằng: "Lưu Bang là một tên vô lại, nay hắn chiếm được Hàm Dương, mà không hề tham của và mỹ nữ, quá đó đủ biết dã tâm của hắn không nhỏ, nếu không trừ bỏ hắn đi thì tất để vạ về sau".

Hạng Vũ nghe vậy bèn hạ quyết tâm tiêu diệt Lưu Bang và bày ra kế mời Lưu Bang đến Hồng Môn để dự tiệc.

Phía trong nhà dựng lại buổi yến tiệc giữa Hạng Vũ – Lưu Bang và các quan lại 2 bên

Lưu Bang ngồi 1 bên

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=242&pictureid=4370

Hạng Vũ ngồi 1 bên

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=242&pictureid=4369

Yến tiệc linh đình, có đầy đủ các món trên đĩa từ gà, cá, lợn…

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=242&pictureid=4371

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=242&pictureid=4375

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=242&pictureid=4374

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=242&pictureid=4373

Ăn chán thì múa kiếm

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=242&pictureid=4367

Vụ yến tiệc đó cuối cùng Lưu Bang thừa cơ thoát nạn trở về với quân mình. Hạng Vũ không giết được Lưu Bang trong yến tiệc Hồng Môn nên sau đó lại tự rước lấy hậu quả, bị Lưu Bang ép phải tự vẫn ở Ô Giang.

Ariel
30-10-2008, 18:00
sao LUU BANG HẠNG VŨ mà lại ăn mặc rực rỡ hồng hồng tuyết tuyết vậy nhỉ?

boybaybuom
31-10-2008, 10:00
Tuyệt làm sao ý ... !!! Mong sao có đc những giấy phút mà các bạn đã trãi qua nhĩ .

virgo
31-10-2008, 17:07
Đến Tây An có lẽ ai cũng muốn chứng kiến tận mắt lăng mộ Tần Thủy Hoàng – người đã nối kết tường thành 6 nước để xây dựng nên Vạn Lý Trường Thành, một kỳ quan của thế giới.

Chúng tôi đến nơi đúng lúc đổi gác ở ngoài cổng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=261&pictureid=4523

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=261&pictureid=4526

Bên trong

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=261&pictureid=4524

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=261&pictureid=4531

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=261&pictureid=4525

Mộ Tần Thủy Hoàng được chôn dưới lòng đất một quả đồi cao.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=261&pictureid=4527

Leo khỏang gần 300 bậc là lên đến nơi, trên đỉnh đồi chỉ có một tấm bia ghi sơ đồ khu mộ và một bản đồ bằng đá phẳng chỉ dẫn chi tiết mộ táng của Tần Thủy Hoàng, còn lại không có gì đặc biệt.

Đường xuống

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=261&pictureid=4532

virgo
31-10-2008, 17:13
Điểm thu hút nhiều du khách nhất chính là khu Binh Mã Dũng. Đội quân đất nung này được phát hiện tháng 3 năm 1974 khi một người nông dân đào giếng ở phía đông núi Lệ Sơn. Đây là một khu rất rộng được khai quât có rất nhiều tượng tướng sỹ, binh lính, ngựa xe bằng đất nung với những dáng vẻ khác nhau, cực kỳ độc đáo.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=261&pictureid=4528

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=261&pictureid=4529

Tương truyền khi mới lên ngôi, Tần Thủy Hoàng đã cho xây khu lăng mộ này với ý tưởng là Hoàng đế trên dương thế oai hùng thế nào, binh hùng tướng mạnh thế nào thì chết xuống âm phủ cũng phải như thế.

Các hố khai quật đều được bảo vệ bằng mái che rất hiện đại, chung quanh đều có lan can không cho du khách tiếp cận với các pho tượng mà chỉ đứng trên nhìn xuống.

Khu này gồm ba căn hầm khổng lồ, mỗi hầm lớn chứa hàng ngàn người lính đất nung to bằng người thật với vóc dáng cực kỳ uy mãnh. Mỗi bức tượng đều có gương mặt diễn tả tâm trạng khác nhau, sống động đến không ngờ.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=261&pictureid=4536

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=261&pictureid=4537

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=261&pictureid=4533
(ảnh của Aui)

virgo
31-10-2008, 17:18
Người ta cho rằng, hầm mộ thứ nhất có pho tượng 6000 binh mã, là đội quân chủ lực của Tần Thủy Hoàng. Hầm mộ thứ hai chứa khoảng pho 1400 tượng kỵ binh và bộ binh đi cùng xe ngựa, đây được xem là đội cảnh binh, trên diện tích 19.659 m². Hầm mộ thứ ba là đội chỉ huy các cấp khác nhau và một xe tứ mã trên diện tích 1524 m² có 68 pho tượng.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=261&pictureid=4546


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=261&pictureid=4530


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=261&pictureid=4538


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=261&pictureid=4542


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=261&pictureid=4543


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=261&pictureid=4544

virgo
07-11-2008, 17:18
Theo ý kiến của riêng em thì 2 ngày ở Tây An, khu binh mộ Binh Mã Dũng là đáng xem nhất.

Đến đây, mọi người sẽ tha hồ chiêm ngưỡng các bức tượng bằng đất nung người và ngựa, từ lính bộ binh, cung thủ đến các tướng lĩnh trong tư thế đứng thẳng hoặc cúi mình cầm cung, kích, giáo, mác..., có cái còn nguyên vẹn, có cái mất đầu rồi cả những đống đổ nát khi khai quật khu hầm mộ này.
(ảnh của virgo và Aui)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=261&pictureid=4540

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=261&pictureid=4539

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=261&pictureid=4547

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=261&pictureid=4549

virgo
07-11-2008, 17:28
Điều đặc biệt đáng chú ý ở khu Binh Mã Dũng là cụm công trình bảo tồn, trưng bày hiện vật. Ở đây có phòng chiếu video vòm với màn ảnh cực lớn, tái hiện lịch sử khu lăng mộ, trong các phòng trưng bày có các máy vi tính để có thể tra cứu bất cứ thông tin liên quan… Trong khu này còn có studio chụp ảnh cho khách du lịch cùng những bức tượng Binh mã dũng nhái theo mô hình tượng thật.
Ở phòng trưng bày có nhìn thấy tấm ảnh Bill Clinton cùng vợ được nhảy xuống tận nơi chụp ảnh.

Post nốt ảnh ở khu Binh Mã Dũng :)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=261&pictureid=4535

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=261&pictureid=4551

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=261&pictureid=4550

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=261&pictureid=4552

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=261&pictureid=4553

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=261&pictureid=4554

Trời mưa to rồi, em về đây không lại ngập đường :(

imim
12-11-2008, 16:39
Vì tớ cũng rất ấn tượng với Binh Mã Dũng (BMD)- và đây cũng là động lực chính để quyết định "phải ghé Tây An" trên hành trình, nên tớ muốn chia sẻ thêm 1 số hình ảnh chi tiết với bạn nào quan tâm về các tượng đất này (chuyên mục "phổ biến kiến thức" nên tương đối buồn tẻ nhé:)).

Khu khai quật hoành tráng thì virgo đã giới thiệu rồi nên không đưa thêm nữa. Lúc bọn tớ đứng ngắm các dãy tượng sống động ấy, có cảm giác hồi hộp "là thật đây sao?", ao ước bấy lâu, cũng chưa chắc có ngày mình đến được đây (không phải vì quá khó, mà là vì không tiện đường :)). Nhưng có chứng kiến tận mắt thì càng thêm nể phục người xưa. Từ thời đó mà họ đã làm được những bức tượng (mà số lượng lớn chứ ko phải 1 vài bức như các nghệ sĩ bi giờ làm) sống động cả về đường nét và màu sắc như thế.

Khi mới khai quật thì các tượng có màu sắc thế này (ảnh chụp lại):

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=251&pictureid=5354

Nằm ngồi ngổn ngang

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=251&pictureid=5352

Đẹp zai rất đàn ông nhé ;)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=251&pictureid=5340

Chi tiết tới từng gờ móng tay

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=251&pictureid=5339

Chính vì sau khi khai quật, không bảo quản được, các tượng đất này đã bị mất màu, chuyển hết về màu đất, thế nên trong khi chưa nghĩ ra phương cách gì, Chính phủ TQ đã dừng việc khai quật lại. Thiết nghĩ thế cũng phải, cũng đủ hoành tráng lắm rồi.

imim
12-11-2008, 16:49
Các binh sỹ cũng có nhiều loại, cấp bậc lắm nhé. Dựa vào cách búi tóc, tư thế đứng, cầm vũ khí để phân biệt. Vì mình chả phải phu nhân anh Bill nên chả được nhảy xuống tận nơi chụp ảnh, ống của mình cũng không câu được như các bạn nên chỉ chụp được cận cảnh mấy anh điển hình nhất được bê vào lồng kính thôi. (các bạn này dù được bảo quản kỹ nhưng cũng đã mất màu nhiều rồi)

Anh này chỉ huy, chắc cỡ bạn cvn nhà mình.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=251&pictureid=5343

Anh này nêú không chăn ngựa thì chắc là kỵ binh

IMG]https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=251&pictureid=5351[/IMG]

Ngựa cũng được làm rất cẩn thận, chi tiết tới cả dây cương (hồi bấy giờ chưa có công nghệ xăm lông biến nhợn xề thành nhợn rừng như bi giờ, chứ không lông mũi chắc mọc cũng ác). (Ảnh resize mất nét thêm mơí chán chứ)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=251&pictureid=5350

Còn bạn này thì đích thị bộ binh, tư thế tay cầm vũ khí (chắc vũ khí thất lạc mất rồi). Tớ sẽ cận cảnh chi tiết anh này làm ví dụ nhé:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=251&pictureid=5341

Đằng sau lưng này

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=251&pictureid=5342

Mặt này

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=251&pictureid=5346

Tai và vai này

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=251&pictureid=5344

Tay này

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=251&pictureid=5349

imim
12-11-2008, 16:55
Ngoài ra, ở đây còn trưng bày cả bộ xe ngựa kéo đúc bằng đồng cũng tinh xảo không kém. Nặng mấy tấn thì phải

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=251&pictureid=5356

Xem đuôi ngựa thì biết ngựa đang được dùng để kéo xe (buộc đuôi, dễ ị), hay để chiến đấu ;). Thấy bảo dây cương được tết từ các sợi vàng bạc vơí cái gì ấy, phức tạp lắm, đang bị thất truyền không tết lại được cơ.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=251&pictureid=5355

imim
12-11-2008, 17:01
Các bạn TQ làm du lịch:
Nhân kể chuyện ở Tây An, mình xin đưa ra tí nhận xét cá nhân về cách các bạn TQ làm du lịch dựa trên tí kinh nghiệm bèo nhèo mà mình có. Mình đúc rút 1 câu là các bạn ấy biết Biến cái không có gì thành cái có gì, biến cái bình thường thành cái hoành tráng… và thu xiền, rất nhiều xiền.

1. Bất cứ cái gì cũng có thể được khai thác làm du lịch:
- Chỗ có di tích thì khỏi nói rồi. Được cái là các bạn ấy rất khéo làm thành những cái “hoành tráng” hơn. Khu mộ Dương Quý Phi hay khu Hoa Thanh Trì chẳng hạn, được xây thành khuôn viên lớn hơn nhiều, đủ để người ta có thể bỏ ra 1 ngày mà vui chơi luôn. Hay như khu mộ vua Hán Vũ Đế, Tần Thuỷ Hoàng, xây cả 1 khu to tát này nọ, để con nhà người ta leo trèo chán chê, lên đến đỉnh thì mới té ngửa là mua vé leo lên đây chỉ để ngắm cái mộ vua HVĐ ở tít đằng xa thôi (trong ảnh của bạn Virgo ấy), chứ chỗ ấy chả phải; hay leo bở hơi tai lên đỉnh mộ vua Tần Thuỷ Hoàng để đọc được mấy cái biển viết là: Mộ thế nào, bên trong ra sao, sự thật thế nào vẫn chưa ai xác định. Thần bí ghê lắm. Mộ Đường Cao Tông và Võ Tắc Thiên cũng tương tự, cứ dạo chơi bên ngoài, leo cho chán đi, rồi cũng chẳng rõ mộ thật nó ra làm sao. Tuy nhiên, thế cũng là văn hoá lắm rồi.

- Chỗ nào có vẻ là di tích, có điển tích gì đó thì họ dựng hình nộm lên cho vào xem. Ví như đi Hồng môn quan (hay sau này là Hoả Diệm Sơn- chỗ này thu 40tệ, chớ nên và), toàn tượng là tượng, không hiểu mình vào xem cái gì. Báo hại mình chỗ Hồng môn quan còn gọi là chỗ Yến tiệc gì đó giữa Lưu Bang và Hạng Vũ mà bạn Virgo đã kể, em HDV cứ nói đến Banquet banquet, giữa buổi trưa bụng đói, mình cứ hí hửng với bạn Aui là trưa nay em ấy dẫn mình đi ăn Buffet cơ. Quá hẫng hụt.

- Các bạn TQ có cái hay là chỗ các bạn ấy khai quật được cái gì (ví dụ như mình khai quật được Hoàng thành Thăng Long ấy), sẽ được quây mái, xây to, biến ngay thành bảo tàng, vừa bảo vệ được di tích, vừa khai thác du lịch luôn. Ví dụ như bảo tàng di chỉ Banpo, bảo tàng Binh Mã Dũng. Mình thích. (c)

2. Công nghệ lăng xê của các bạn í thì thôi rồi:
- Thứ nhất là các hình ảnh được các bạn í photoshop cho mê tơi, nhìn ảnh ai cũng muốn ngất. Nhưng có khi cả vùng ấy có mỗi chỗ ấy như thế, vào 1 ngày mà thời tiết thuận lợi vô cùng. Mình chỉ không khoái những chỗ phong cảnh thiên nhiên các bạn ấy cứ bắn sơn bắn đèn xanh đỏ tím vàng trông rất chi là TQ, rồi lại còn truyền bá cho các bạn VN nữa chứ. (NO)

- Thứ hai là tên kêu kinh: cái quái gì cũng “Thiên hạ đệ nhất…” (cứ việc thêm nào + môn, sơn, động, hiệp…), rồi thì Ngọc Long với lại Cửu này cửu kia. Thiên hạ chạy theo thục mạng, hết hơi.

- Thư ba là quảng bá hết nhời. Trên mặt trăng còn nhìn được cả Vạn lý trường thành cơ mà. Mình tí tin, may mà bạn Toét ấy cho vào mẹt mới tỉnh ngộ.:T

3. Thu tiền:
Các bạn TQ phải nói là rất biết thu tiền.
- Giá vé vào cửa nói chung là rất đắt, không chỉ so với phượt ta mà so cả với Tây. Các bạn Tây balô thì nói chung thường hạn chế vào những chỗ thu vé. Các bạn TQ quan điểm là tập trung vào khách nội địa TQ, chứ chả thèm khách balô. Cứ phục vụ được hết các bạn nội địa ăn to nói nhớn cũng đã đủ thu bộn rồi. Mà khách TQ thì có tính cách rất văn hóa là đã mất công đến nơi rồi, kiểu gì các bạn ấy cũng tặc lưỡi vào, kiểu gì cũng phải chụp được cái ảnh been there, done that, nếu không chuyến đi… coi như bỏ.

- Giá vé cao nào đã hết, vào trong rồi hở ra vặt được cái gì các bạn ấy lại vặt tiếp. Muốn đi xe điện ư, muốn leo lên tháp ư, muốn xuống hầm ư, xiền hết đấy. Cú nhất là ở Đồi cát Don Huang, vé vào cửa đã vặt 120 tệ rồi nhưng đến leo lên đồi cát mà bằng bậc thang cũng phải trả tiền, chứ đừng nói đến việc đi ủng chống cát hay đi lạc đà, mặc dù 100 khách vào, 97 khách sử dụng các dịch vụ ấy. Các bạn ấy ko thu trọn gói đấy, làm gì được nhau.

- Tớ ít xiền, chả được xem show hoành tráng của các bạn TQ bao giờ (toàn xem show free thôi), nên chả biết woánh giá thế nào.

4. Văn hóa làm du lịch:
- Các bạn ấy vẫn bán tour cho khách nước ngoài, thậm chí có đoàn khách nước ngoài chiếm tới quá nửa, nhưng từ đầu chí cuối, các bạn ấy không được 1 lời hello hay welcome, thank you. Mặc dù bạn hướng dẫn nói không ngừng, không nghỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ đi, vài tiếng đồng hồ về nhưng tịnh không 1 chữ tiếng Anh. Bạn dặn dò khách thế này thế kia, bố thằng nào hiểu được.

- Hướng dẫn viên du lịch của các bạn ấy khá có trách nhiệm trong việc bảo tồn di tích, cứ như thể mỗi HDV là 1 người cảnh sát nhân dân. Nếu đã có biển cấm chụp ảnh hay cấm cái này cái kia mà bạn vô tình hay cố ý vi phạm, bạn có thể đối phó được với HDV của bạn, nhưng sẽ bị những tiếng thét kinh hoàng từ HDV của đoàn khác. Thậm chí, họ có thể sẵn sàng dong bạn đến cho bảo vệ xử lý ấy chứ. Hãi cực. Không hiền lành đáng yêu như các bạn VN đâu.

- Toilet ở những nơi công cộng vẫn nặng mùi khủng khiếp, dù ở các khu khách sạn sáng choang hay Parkson, shopping mall, trông thì có vẻ sạch, nước dội xả láng, nhưng các bạn ấy vẫn cho xài loại Xổm, nên vẫn không lẫn đi đâu được. Các bạn ấy hình như vẫn chưa chú trọng vấn đề này.

Đại loại là nhất thời mới nghĩ ra từng ấy cái. Tuy nhiên, dù có một vài việc không khoái lắm với cách làm du lịch của các bạn TQ, nhưng vẫn phải công nhận rằng TQ vẫn là 1 đất nước có quá nhiều thứ vĩ đại để khám phá, cả về văn hoá, lịch sử, kiến trúc, và nhất là phong cảnh thiên nhiên. Nếu có xiền và thời gian, tớ lại nén giận làm chuyến khác nữa vậy.:shrug:

likemoon
12-11-2008, 17:49
Em bổ sung thêm, cái này mình phải học tập, chứ cứ nghĩ TQ nó to, nó chèn ép mình, mình ếch thèm học tập nó thì không bao giờ tiến bộ được:

5. Bảo tồn khu du lịch:

TQ thu vé vào cửa rất cao, một là có thể hạn chế số lượng người vào ( dân nó quá đông - vào nhiều thì kiểu gì cũng ô nhiễm môi trường ) hai là có kinh phí đầu tư cho việc tu sửa, bảo vệ và phát triển khu du lịch. Dù cho khu du lịch đó diện tích nhỏ hay lớn, từng mét vuông ở đó đều được quan tâm chăm sóc, được quy hoạch cẩn thận, không có tình trạng mua bán chéo kéo, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát và được quản lý chặt chẽ. Họ có cách để thu hút thêm tiền của khách du lịch ngoài tiền vé vào cửa, cái này thì Thailand cũng làm rất rất tốt, mất tiền mà khách vẫn vui vẻ.

Với tình hình quản lý khu du lịch như ở Việt Nam, không biết đến bao giờ mới theo kịp được TQ.

CVN
20-11-2008, 09:51
Tớ vừa hạ cánh xuống sân bay Xian, sân bay cách thành phố một giờ xe chạy. Nhiệt độ đang là 0 độ C nhưng cô nàng vắng. Trên đường bay từ Chengdu (Thành Đô) lên đây, các rặng núi tuyết được nắng sớm chiếu vào, rựcc sáng lên trong thật ấn tượng.
Có 3 tiếng trước khi vào phòng họp, hy vọng có thể ngó nghiêng được Xian một chút.

Anh Già
20-11-2008, 09:55
Cho mấy xu ảnh đê cvn , ko cần dấu cũng được !:D

vntuyen
20-11-2008, 16:18
Đi Xian thì nhớ vào nhà hàng 100 món sủi cảo nhá. Cũng gần ngay lầu chuông lầu trống thôi. À, thế ra họp ở Xian rồi bay về T.Hải hả? Đi lâu không? free mấy ngày? Đang làm A hay làm B đấy?

CVN
20-11-2008, 23:00
:)) Sozi các đại ca. Cuối cùng thì em chả chụp được tấm nào vì "nó" lại gọi đến văn phòng họp luôn. Họp xong lại chạy ra sân bay thẳng. Cuối cùng vưỡn chưa được thấy phố cổ Xian.

Em vừa chạy đến Thượng Hải rồi (có 2 cái ảnh chụp vội ở đây: https://www.phuot.vn/showthread.php?p=75563#post75563)

Em ở đây đến chiều Chủ nhật thì bay về. Phải họp chiều mai thôi, còn lại là free.

vntuyen: em làm gì đã đến tuổi làm bên A, chắc cố làm B thêm vài năm nữa đã :D. Thank bác sửa dấu (rất hay) hộ em nhá! ;)

Aui
13-12-2008, 00:04
Trưa nay ngồi ăn, bị một lão bạn khích đểu: "9 gái Tân Cương oánh nhau hay sao mà không dám kể tiếp gì nhể?". Lão này lạ, đâu phải vũ... nữ mà oánh nhau. "Hay là đi lạc vào chỗ khỉ ho cò gáy nào chả có gì để kể?". Biết là khích đểu rồi, nhưng mình vẫn hiếu thắng, quyết chí về post tiếp hành trình cho lão biết thế nào là khỉ ho cò gáy. (Hic, đã nông cạn, hời hợt, nay lại thêm hiếu thắng nữa. Dưng mà hiếu thắng vì giai thì kể cũng chả sao, nhể?)
-------------------

Hành trình tiếp tục...
Ngày thứ hai. Rời Binh Mã Dũng đã là gần 6h chiều. Mấy bạn hôm trước trót mua vé Chuông lầu – Trống lầu còn tiếc rẻ, cố ghé qua Trống lầu xem nốt.
Tối hôm trước ở Chuông lầu, muốn gõ chuông phải mất tiền. Xung quanh cái chuông có chăng dây, lại có người ngồi trông, không gõ trộm được, nên cả bọn ấm ức lắm. Lần này lên Trống lầu, cả dãy trống to chả có ai trông, nên bạn nào cũng khẽ đấm trộm một cái cho bõ tức (gọi là đấm cho oai, chứ tớ dát, chỉ dám sờ một cái, chả kêu tiếng nào).


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=233&pictureid=6532

Rồi nghe ngóng sắp có show miễn phí, lại cố nán lại, kết quả là được ngắm giai khua chiêng gõ trống ù hết cả tai.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=233&pictureid=6534

10h tối, đầu óc vẫn còn bung biêng vì chiêng trống, thì lại tiếp tục nhào vào ga Tây An hỗn loạn. Sau gần 20 phút vật lộn giữa các bạn Tàu về quê thì cũng vào được phòng đợi. Choáng. Người đông hơn kiến. Nhìn lên thì chỉ có đúng 2 cửa soát vé đủ lọt 1 người đi. Nửa tiếng nữa là tàu chạy, làm sao mà 2 cái cửa bé tý kia đủ nuốt đàn kiến rồng rắn này trong vòng 30 phút nhỉ? Chưa kịp nghĩ hết thì cả đàn kiến bỗng rùng mình một cái, nhất loạt đứng dậy. 9 chị em giật mình tý ngã. Có lẽ anh em nhà ông Grim chưa đến ga Tây An bao giờ, chứ không thì chắc chắn sẽ có chuyện chàng ngốc đến ga Tây An học rùng mình.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=233&pictureid=6535

Rồi đàn kiến ấy rùng rùng chuyển động, lao về phía 2 ô cửa. Hết choáng, có thêm 9 con kiến cái tham gia vào hàng quân chen lấn xô đẩy. Tớ cậy có cái ba lô to sau lưng, tiến lên mở đường máu. Lắc bên phải, 1 bạn Tàu ôm chăn dạt ra. Xô bên trái, thêm 1 bạn Tàu vác chiếu dúi dụi. Tớ thừa thắng xông lên, được 3-4 bước quay lại thì... chả thấy quân mình đâu. Dừng lại không được vì bị "dòng đời xô đẩy", tớ cứ nhích dần, nhích dần đến cửa soát vé. Rồi đi qua một hành lang dài là đến một cầu thang cao tít, phải đến 30-40 bậc. Thôi, xong mấy cái vali kéo. Tớ và em Hù chờ một tẹo, chả thấy ai, đành lao xuống cầu thang trước... Rồi cũng lên toa của mình, tìm giường. Đang loay hoay với 2 cái ba lô to hơn người thì một bác xông vào. Một bên múa may quay cuồng, một bên xủng xoẻng ầm ĩ. Hồi lâu, tớ cáu rồi đấy, bác này không biết chữ thì ít nhất cũng phải biết số như tớ chứ. Mặc kệ, cứ chất ba lô lên giá, quay ra tìm đồng đội đã. Vừa ra đến cửa toa thì gặp các bạn đang đánh vật với mấy cái vali. Gặp nhau mừng mừng tủi tủi.
Rồi cũng yên ổn, ai có giường nấy. Và chỉ sau chừng 5-10 phút là các bạn hoàn hồn. Thế là bắt đầu thi triển “công phu ăn vặt” và buôn chuyện.

Aui
13-12-2008, 00:22
Rồi cũng đến lúc đi ngủ. Khoang của tớ có 3 bạn, cùng 2 bạn gái TQ nữa, vẫn thừa 1 giường tầng 3. Tớ xung phong leo lên tầng 3. Vừa đặt lưng nằm xuống thì thấy bác già lúc trước xủng xoẻng thò đầu vào, leo lên cái giường tầng 3 còn trống. Ác mộng của tớ bắt đầu.
Tớ mơ hồ cảm thấy có "ám khí" vương vất đâu đây. Kiểm tra chăn, đệm của nhà tàu... Không phải. Rồi "ám khí" nặng mùi dần, và tớ phát hiện nó bay ra từ giường bên cạnh.
Phải nói thật là trong 9 gái, tớ là ở bẩn nhất. Trong khi các bạn mang vali 15-20kg mà vẫn chăm chỉ giặt đồ, thì tớ vác cái balo có hơn 10kg, lại lười chả giặt giũ gì. Mà tớ thì hay bị tịt mũi, lại đã từng biết mùi người Mông, người Dao... đủ cả, có lần còn đắp chăn ủ sắn trong lều canh sắn giữa rừng Pù Luông vẫn ngủ ngon lành. Nhưng "ám khí" này là lần đầu tiên tớ gặp. Nó gây gây, hoi hoi, xộc vào cái mũi vốn rất thiếu nhạy cảm của tớ từng đợt. Mãi sau này tớ mới hiểu đó là mùi cừu, mùi này ở nhà không có nên mũi tớ bỗng trở nên nhạy cảm.
Quay ngược quay xuôi không ổn, tớ nghĩ ra cách lấy độc trị độc. Với lấy cái áo lê la cả ngày ở Tây An khoác vào người, hòng át mùi "ám khí". Vẫn không ăn thua. Giữa lúc đang sợ rằng mình sẽ làm sập giường vì trằn trọc cả đêm, thì tớ nhìn thấy túi táo vặt ở bên đường mà bạn bétý đã cất công vác lên tàu. Sống rồi. Tớ bò dậy, chọn quả táo chín nhất, thơm nhất, đặt lên gối dí sát vào mũi, rồi quay mặt vào vách tàu... ngủ ngon lành. Trong mơ, tớ thấy mình đang thơm bạn bétý chùn chụt.

Ác mộng của tớ đây (với con hay cháu gái chả biết. May mà bác ấy toàn ngồi ở khoang bên cạnh với người nhà, không thì giữa ban ngày cũng gặp ác mộng)


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=233&pictureid=6536

Đi tàu của các bạn Tàu giống hệt như đi tàu nhà mình, giống từ cái... toilet trở đi.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=233&pictureid=6537

Dù là trên tàu nhưng cũng có một bữa trưa thịnh soạn.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=233&pictureid=6541

Sáng dậy ngồi ôm cửa sổ bắn được mấy cái ảnh, rung tít mù. Cũng cánh đồng, cũng núi non, cũng dây điện. Có khác là tất cả toát lên cảm giác khô khát. Mặt đất chỗ thì nứt nẻ, chỗ thì toàn đất cát. Đến cả cánh đồng, cả cây cối cũng nhuốm màu héo úa vì bị phủ một lớp bụi đất. Núi thì trơ khấc, vách núi hằn lên từng nếp, từng nếp.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=233&pictureid=6538

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=233&pictureid=6539

netwalker
13-12-2008, 05:44
Bạn Aui cứ tiếp tục hiếu thắng nhé!

Vẫn đang đợi xem tiếp :)

Aui
15-12-2008, 00:26
Đi tàu từ 11h đêm hôm trước, 5h chiều hôm sau mới đến Gia dụ quan. Xuống tàu, chị Tờ và virgo làm hoa tiêu thám thính vé tàu đi Đôn Hoàng, còn 7 bạn vứt đồ ngồi ngả ngốn ngay trước cửa ga. Không có tàu đi Đôn Hoàng, nhưng bù lại bắt được 2 bạn taxi cò đưa về khách sạn và đi tour Gia dụ quan. Nghe đồn là virgo có một màn xủng xoẻng và múa may quay cuồng thế nào đó. Cuối cùng, 2 bạn ấy đồng ý hôm sau đưa chúng tớ đi 4 điểm với giá 360Y/2 taxi, thêm 1 điểm là khu hầm mộ so với lịch trình của chúng tớ.
Xong xuôi là về khách sạn Wu Mao (đại loại thế, trí nhớ của tớ dị ứng với các loại tên tiếng Tàu). KS ở bên hông bến xe Gia dụ quan, chếch bên đường có một hàng ăn to, ngon. Phòng KS sạch sẽ, rộng rãi, nước nóng thoải mái, giá cũng rẻ (chia đều thì mỗi bạn mất có 37,8Y).
Nhưng khi mới lên thì chúng tớ hơi choáng, dù đã được một bạn đi thám thính cảnh báo trước. Ấy là vì dọc hành lang có đặt một dãy... bô tráng men. Nhưng chỉ một số phòng có bô, 4 phòng của chúng tớ không có. Khi đi qua một phòng có đặt bô thấy hé cửa, tớ nhòm vào thì vẫn thấy có phòng tắm. Chúng tớ rất tò mò, bàn tán là sáng mai dậy sớm, thể nào cũng thấy các bạn phòng bên vừa ngồi bô trước cửa vừa giao lưu với nhau. Thế thì không chụp ảnh vội, để dành đến sáng mai. Cả bọn đi ngủ mà cứ tủm tỉm cười, chắc chắn có kẻ gặp ác mộng. Sáng mở mắt là lao ra hành lang. Chả có ai ngồi bô. Lại vội đi nên chả kịp chụp cái ảnh nào, tiếc.

Hôm sau, chúng tớ có đúng 1 buổi sáng để khám phá Gia dụ quan. Gia dụ quan là một trị trấn nhỏ, có phần hẻo lánh, thưa dân. Hình như dân ở đây làm việc theo giờ địa phương, nên 7h sáng mà đường phố vắng hoe. Con đường dẫn ra ngoại ô rất đẹp. Hai bên đường là hàng cây rợp bóng, tán lá xoè rộng đan vào nhau. Xe chạy qua tạo thành từng vòm cổng tự nhiên bằng lá cây tròn xoe. Đường nhẵn, xe phóng như bay qua những vòm lá như thế, phóng xuyên qua cả những vệt nắng nhảy nhót trên mặt đường. Mấy chị em mơ màng (và cả mơ ngủ) là mình đang đi vào chuyện cổ tích. Tiếc là vướng kính xe, máy còi nên chụp không ra.
Điểm đầu tiên là khu hầm mộ cổ, cách trung tâm 18km. Khu vực này có đến hàng nghìn hầm mộ của quan lại và người giàu có ở địa phương, vào đời Wei - Jin (năm 220-420, lúc đấy hỏi ra là Tấn thì phải). Đã khai quật 18 mộ từ năm 1972. Năm 1999 thì xây nhà triển lãm và mở cửa cho tham quan 1 ngôi mộ, gọi là tượng trưng. Cái giá trị nhất ở đây là các hình vẽ trên những viên gạch xây mộ, tả cảnh sinh hoạt, vui chơi, làm ruộng, săn bắn... được coi là "underground gallery". Trong các trang giới thiệu du lịch cũng gọi nơi này là Wei-Jin Art Gallery.
Đây là mô hình một ngôi mộ


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=233&pictureid=6575

Đánh thức bác bán vé dậy làm việc, mỗi bạn nộp cho bác ấy 16Y (hai bạn không phải SV thì tất nhiên là đắt gấp đôi). Vừa bước chân vào nhà trưng bày, đập uỳnh vào mắt là một cỗ quan tài to tướng. Gớm, mới sáng ngày ra. Nhưng các bạn đều bản lĩnh cao cường nên chả hề gì, còn hý hởn chụp ảnh choành choạch.
Tớ non gan, nên lởn vởn tý tẹo là chuồn ra ngoài sân đứng... ngáp, và phát hiện ra nơi đẹp nhất ở đây lại là con đường từ nhà trưng bày đi ra hầm mộ. Lúc đó tớ cứ nghĩ mình đang ở một làng quê nào đó bên tây, trông thật thanh bình.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=233&pictureid=6576

Đi hết con đường đó, hầm mộ hiện ra như một đống xỉ than cao ngất.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=233&pictureid=6577

Cạnh đó là một cái nhà kho. Hoá ra đằng sau cái cửa bạc màu ở giữa là lối xuống hầm mộ.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=233&pictureid=6578

Đi hết một cầu thang hẹp và sâu là đến hầm mộ gồm 3 phòng, có cửa tò vò thông nhau. Phòng hầm mộ hình vuông, mỗi chiều chỉ khoảng 2m, trần vòm khá thấp, làm bằng các viên gạch xếp khít nhau, không trát vữa. Một số viên gạch có hình vẽ còn rất rõ nét. Đứng trong đó có cảm giác nó giống cái lò gạch nhà mình.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=233&pictureid=6579

Vào hầm mộ không được chụp ảnh, nhưng chúng tớ vẫn thủ theo 1 "bao diêm" IXY. Để 1 bạn tác nghiệp thì sẽ có 2 bạn đứng chắn cửa hầm hoặc ngồi thu lu giữa cửa, giả vờ ngắm nghía gì đó để che mắt anh bảo vệ. Và sản phẩm của lao động tập thể đây.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=233&pictureid=6580


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=233&pictureid=6581

likemoon
15-12-2008, 09:18
Cái dãy "bô" ấy cũng là thứ bọn em chết ngất khi đi thuê phòng ở Lạc Dương hồi trước, nhưng nó không phải dùng để...ngồi giao lưu =)) , mà là để khạc nhổ...nghĩ đến mà khiếp :(

imim
15-12-2008, 10:18
Để các bạn chưa đi TQ dễ hình dung về cái vụ Bô này, xin xoè 1 tấm ảnh minh họa ;). Lúc đầu, tưởng rằng Bô là dùng để đi ...è, nên việc đầu tiên khi check phòng KS là kiểm tra xem có Bô ko, thấy bô là ngoảy *** đi luôn. Dưng mình cũng đồ giống em Moon là nếu chắc để nhổ thôi, chứ nếu để è thì sáng ra giao lưu hàng họ còn gì, nên vẫn quyết thuê. I như rằng :)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=251&pictureid=6591

Còn đây là để bổ sung thêm hình ảnh rõ nét hơn nội thất hầm mộ đời nhà Vệ (và cũng để cổ vũ bạn Aui post tiếp - có thế chứ ;))

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=251&pictureid=6592

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=251&pictureid=6593

Bạn Aui tiếp đi nhé(c)

Nheva
15-12-2008, 12:22
Cái dãy "bô" ấy cũng là thứ bọn em chết ngất khi đi thuê phòng ở Lạc Dương hồi trước, nhưng nó không phải dùng để...ngồi giao lưu =)) , mà là để khạc nhổ...nghĩ đến mà khiếp :(
Thôi mình cứ nghĩ nhẹ nhàng cho các bạn Tàu đi, nó để vứt đầu mẩu thuốc lá đấy. Hi hi, tớ và Virgo cầm đầu vào thám thính, nhìn thấy dãy bô, tớ thầm trêu bạn Diệp là "cầu đc ước thấy nhé" vì bạn này bị cái bô ám ảnh từ lần đi Tây An trc đây nên suốt dọc hành trình cứ mang ra dọa bọn tớ. Nhưng sau khi check kỹ từng phòng, lại nhìn thấy trong bô có ít nước trắng, nên mình cũng lờ mờ đoán đc công dụng của nó. Sau hỏi ra thì đúng vậy, tất nhiên cũng để nhổ nữa , các bạn Tàu nhổ bậy ,trước đây thì khỏe hơn, nhưng giờ chưa bằng dân ta đâu, phỏng ạ?

likemoon
15-12-2008, 13:50
@Nheva: chẳng nhẽ các bạn Tàu tao nhã thế, dùng "bô" đựng đầu mẩu thuốc lá...hik hik...chị post bài đi chứ, cứ viết suông thế kia là thế nào hehe...nhìn hình của các chị thấy nhiều chỗ em chưa được tới lắm, còn những chỗ đã đi qua...nhìn lại cũng bồi hồi...

Nheva
15-12-2008, 15:41
Chị cũng muốn up ảnh, n thấy mất time quá nên đành chay tịnh vậy. Thôi để lúc rỗi rãi vậy, giờ bận quá, cái hủ tục báo Tết ấy mà(NO)

Aui
15-12-2008, 18:18
Để các bạn chưa đi TQ dễ hình dung về cái vụ Bô này, xin xoè 1 tấm ảnh minh họa ;).

Hơ, thế sao hỏi thì ai cũng bảo là không chụp được ảnh. Hóa ra là ém hàng.
Giờ mới biết bạn imim tranh thủ dậy sớm, lén lút ra giao lưu mà không gọi tớ nhá (NO). Hic, tớ mải nằm mơ, dậy muộn có 5 phút mà hụt mất màn hay nhất.

Nheva
15-12-2008, 22:44
Aui kể chuyện chi tiết , sống động lắm, tiếp đi em, ko người ta lại ko tin là " ta đã đến, ta đã thấy và ta đã... về":))

Aui
17-12-2008, 00:08
Sao cứ vỗ tay thế này nhỉ? Vào lao động tập thể đi chứ.
Tớ tiếp nhé...
-------------------

Điểm đến thứ hai ở Gia dụ quan là Huyền bích trường thành. Mất 25Y để vào cổng. Đầu tiên là một con đường rợp bóng liễu rủ. Các bạn lững thững tản bộ, ra chiều thư thái lắm. Cuối con đường ấy, qua hàng liễu lơ thơ, đã có thể nhìn thấy Huyền bích trường thành quanh co, leo cao dần trên đỉnh Hắc sơn. Có lẽ vì nó nằm cheo leo trên đỉnh núi, nên được gọi là thành treo (Overhanging Great Wall)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=233&pictureid=6678

Đi hết con đường, vừa bước vào khu thành, chả còn bạn nào thư thái được nữa. Tất cả phóng vèo qua khoảng sân rộng, tranh nhau leo lên cái thang xích treo vắt vẻo trên một tháp canh. Tháp canh khá cao, thang xích đu đưa kẽo kẹt, nhưng các bạn già trẻ lớn bé đều leo lên tất. Vừa run rẩy leo lên vừa khoái, có cảm giác mình như lính canh thành thực thụ. Có điều thay vì gài giáo mác ở thắt lưng như lính ngày xưa thì mấy chị em gài... máy ảnh.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=233&pictureid=6690

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=233&pictureid=6681

Đứng trên tháp nhìn Huyền bích trường thành rõ hơn.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=233&pictureid=6682

Phía bên trái là đoạn thành dài hơn, cheo leo tít đỉnh núi, thấp thoáng mấy tháp canh bé tý như mô hình đồ chơi nằm lẫn trong vách núi đỏ au dưới cái nắng chói chang, (dù núi này tên là Hắc sơn). Dưới chân núi là một dãy tượng lạc đà.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=233&pictureid=6683

Aui
17-12-2008, 00:13
Nhưng không đủ thời gian nên chúng tớ không sang bên đó, chỉ leo lên đoạn thành ngắn bên này. Ở đây sướng cái là rất vắng du khách. Lúc chúng tớ đến chỉ gặp 4-5 bạn Tàu đi xuống, nên tha hồ biểu diễn, chụp ảnh.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=233&pictureid=6684

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=233&pictureid=6685

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=233&pictureid=6686

Vừa leo vừa nghỉ chụp ảnh, thở phì phò rồi cũng leo đến đoạn thành cao nhất.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=233&pictureid=6688

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=233&pictureid=6687


Phóng tầm mắt ra xa, vượt khỏi một vùng cây cối và lác đác nhà cửa, tít tắp tận chân trời là núi đá trơ khấc và hoang mạc cát sỏi. Không khí khô, nóng, cổ họng và mũi bắt đầu đau rát, da dẻ nứt nẻ, cả người phủ một lớp bụi đất vàng ệch.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=233&pictureid=6689

Aui
20-12-2008, 23:29
Gần đến Phong hoả đài thì hết đường đẹp. Cả hoang mạc mênh mông nắng chói chang chỉ có 2 cái taxi, đường xóc và bụi mù mịt. Đến lúc dừng lại mua vé (21Y, SV thì còn 11Y) vẫn mông lung chưa hiểu Phong hoả đài ở chỗ nào vì ba bề bốn bên vẫn chả có nhà cửa thành quách gì. Lên xe đi tiếp một đoạn nữa thì thấy có cái này hiện ra.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=233&pictureid=6761

Nói thật là tớ chịu, không thể hình dung ra Phong hoả đài ngày xưa nó ra làm sao.
Rồi lại lên xe, đi tiếp một đoạn nữa thì được thả xuống một đường hầm ngắn tẹo dẫn vào một chỗ tối om có bộ xương khủng long và một cái tủ kính bày đồ lưu niệm. Hoá ra đó là chỗ đi cáp treo để sang doanh trại bên kia sông. Cứ nghĩ đến cảnh bám dây cáp treo lướt vèo sang bên kia sông đã thấy sướng rồi.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=233&pictureid=6762

Zoom gần hơn tý nữa là thấy rõ doanh trại với cái cầu treo.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=233&pictureid=6763

Chỗ chúng tớ đứng giống như một cái bancông được xây thò hẳn ra ngoài vách núi. Dưới chân là sàn kính, nhìn thẳng xuống vách sông dựng đứng vài chục mét.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=233&pictureid=6764

Tớ đã từng xem ảnh của likemoon ở chỗ này, cứ tưởng tượng là hàng triệu năm trước đất ở đây nứt ra, đất đá trượt xuống tạo thành con sông, nhỡ đúng lúc mình đứng đấy, vách núi lại trượt một phát nữa thì... Mấy bước chân đầu còn dò dẫm, cứ sợ kính vỡ. Nhưng vừa ra đến sát mép lan can, thì lại nghĩ: Phải đi cáp treo sang bên kia sông, rồi vượt hàng rào bò ra đứng chênh vênh ở mép vực ngó xuống xem cảm giác nó thế nào (Sang bên kia sông mới thấy, đi từ chỗ doanh trại ra đến hàng rào xa lắm, trời thì nắng, các bạn lại giục về. Mà nói cho oai thế thôi, chứ có cho tiền cũng chả dám đứng ở đấy).


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=233&pictureid=6765

Nhưng tìm mãi chả có ai bán vé cáp treo, hỏi han một lúc thì 2 bạn lái taxi bảo cáp treo không hoạt động. Bám lan can thèm thuồng nhìn khu doanh trại với những mái lều tròn trăng trắng một lúc rồi thất thểu đi lên.
Nhìn từ bên doanh trại sang thì chỗ chúng tớ đứng là mấy cái ô cửa kính trên đỉnh vách núi, có cái lan can chìa ra ngoài.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=233&pictureid=6766

Hai bạn taxi định đi về. Xe đi đầu đã mất hút, nhưng xe sau có tớ, imim, bétý với 2 bạn hiếu động nữa thì nhất định không chịu, nhất định phải được chui vào mấy cái lều trắng, phải được nhảy nhót đu dây, được qua cầu treo. Đến đây mà không được nghịch thế thì likemoon nó cười cho. Xì xồ một lúc, chúng tớ giơ cả máy ảnh có chụp lối cầu thang đi xuống cho bạn lái xe xem. Bạn ấy chịu thua, đi vòng qua cái ụ đất đầu tiên rồi thả xuống đúng chỗ chúng tớ chỉ, và rút điện thoại gọi xe kia quay lại.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=233&pictureid=6767

Aui
20-12-2008, 23:45
Đi hết cái cầu thang, dù là đi xuống, cũng phì phò thở ra đằng tai. Nhưng vừa nhìn thấy mấy thứ này thì hết cả mệt.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=233&pictureid=6768

Lại có pháo, mà lần này là pháo thật nhé. Tranh nhau ôm khẩu pháo to nhất.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=233&pictureid=6771

Ở đây thích cái là chả có ai trông coi, hoặc có nhưng họ đi đâu. Thật ra lúc đầu vào lều tướng quân, thấy có biển ghi giá tiền, định chụp ảnh trộm thì có một gái lạch bạch chạy đến xua ra, rồi khoá trái cửa lều lại. Nhưng sau đó gái đi đâu mất, thế là chúng tớ tha hồ leo trèo, khua chiêng gõ trống.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=233&pictureid=6772

Chúng tớ vốn là sinh viên 8x mà lỵ, nên hiếu động ghê lắm. Nói thật là ở nhà thỉnh thoảng vẫn thèm đạp vịt, tụt cầu trượt, nhưng sợ bị... đánh giá, nên cứ phải mượn thằng ku cháu đi cùng. Ở đây thì có bao nhiêu trò chơi lạ, lại chả có ai quen mình, thế là... hiện nguyên hình 8x xìtin.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=233&pictureid=6773

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=233&pictureid=6774

Rồi qua cầu treo, sang một khu có mấy cái nhà đắp bằng đất bỏ hoang, cây cối cháy khô hết cả, chắc là khu nhà kho, hậu cần gì đấy.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=233&pictureid=6775

Đứng trên cao nhìn cái cầu treo mỏng mảnh vắt vẻo. Nhưng lại gần thì thấy xích sắt, chão thép chắc chắn lắm. Bước chục bước, thấy nó lắc lư, vừa sờ sợ vừa thinh thích. Ra đến giữa cầu thì thích quá, các bạn thi nhau vừa lắc ầm ầm vừa hú hét ầm ĩ.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=233&pictureid=6777

likemoon
21-12-2008, 23:21
Heee...các chị đi đông vui thật...bọn em có 2 mống buồn như trấu cắn :(

lymy
23-12-2008, 09:31
hôm nay ngồi đọc "con đường tơ lụa" của Xa Mộc Kỳ, rồi lại vào Topic này, ngó ngó nghiêng nghiêng một lúc!!! Lên một kế hoạch cực chi tiết là cuối năm sau theo gót đàn chị tới đây!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

imim
23-12-2008, 13:08
Bạn Aui chịu khó post ảnh tiếp nhé, tớ đang bận quá chưa góp với bạn được. Bây giờ còn chả nhớ ra là tiếp sau đó chúng ta đi đc những đâu í chứ, lú hết cả rồi :)

(wait)

Nheva
23-12-2008, 13:31
Rồi qua cầu treo, sang một khu có mấy cái nhà đắp bằng đất bỏ hoang, cây cối cháy khô hết cả, chắc là khu nhà kho, hậu cần gì đấy.
][/CENTER]
chỗ này tuy hoang vu n rất photogenic, nhà mình có nhiều ảnh đẹp lắm, Aui post lên cho nhà Moon Gato và Lymy nó thèm:LL

virgo
24-12-2008, 17:49
Tớ góp mấy cái ảnh Huyền bích Trường Thành với bạn Aui. Thôi thì chưa được dạo bước Vạn Lý Trường Thành thì dạo bước nơi đây cũng được, vắng vẻ, bình yên.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=261&pictureid=6947

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=261&pictureid=5839

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=261&pictureid=5849

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=261&pictureid=5850

Đứng từ trên cao nhìn ra xung quanh

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=261&pictureid=5845

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=261&pictureid=6942

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=261&pictureid=6944

likemoon
24-12-2008, 23:37
hôm nay ngồi đọc "con đường tơ lụa" của Xa Mộc Kỳ, rồi lại vào Topic này, ngó ngó nghiêng nghiêng một lúc!!! Lên một kế hoạch cực chi tiết là cuối năm sau theo gót đàn chị tới đây!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ồi..thế cuối cùng là đi đâu, Tân Cương hay Tibet mà chỗ nào cũng thấy đặt gạch xế này :)

Nheva
25-12-2008, 10:28
máy ảnh còi của Virgo trông lìu tìu (như của tớ) mà ảnh ngon phết nhể

imim
25-12-2008, 20:24
Nào, góp vui với bạn Aui nhé.

Ah, đây rồi, khủng long nguyên xương.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=348&pictureid=6970

Đi càn

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=348&pictureid=6972

Luyện tập binh pháp

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=348&pictureid=6973

Cứ ngỡ như là ... trẻ thơ =))

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=348&pictureid=6966

imim
25-12-2008, 20:27
Seri mẫu áo đỏ ;)

1. (nghịch thử picasa phát nào)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=348&pictureid=6967

2.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=348&pictureid=6968

3.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=348&pictureid=6971

4. Như con chim chích, nhảy trên đường vàng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=348&pictureid=6969

banmaitoahuong
28-12-2008, 12:42
imim ơi, chỗ cuối có cảnh đẹp quá, có thể khai thác làm cảnh quay phim được. Làm ơn cho ảnh to hơn chút đi.

Aui
07-01-2009, 20:11
Thành Gia dụ quan rất rộng, nhìn thấp thoáng ngay kia nhưng đi bộ vào đến cổng lớp thành thứ nhất cũng rạc cẳng, nên 9 chị em nhảy lên một cái xe bus. Ngoài cùng có lẽ là lớp thành bảo vệ, ban đầu vì bị hút mắt vào bãi cỏ lau phía trước nên không biết đó là một lớp tường thành, cứ nghĩ đó chỉ là cái cổng vào sơ sài, đơn giản.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=233&pictureid=7572

Con đường dẫn vào bên trong thẳng tắp, hơi dốc. Đến khi quay ngược lại chụp ảnh mới biết vừa đi qua lớp thành thứ nhất.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=233&pictureid=7573

Gần hết con đường, liếc sang phải có một vạt hoa bướm rực rỡ. 9 chị em gặp “đồng loại” liền nhảy ngay vào, làm xấu cả hoa, khiến imim đã phải nghiến răng làm phó nháy quá thất vọng cho out nét luôn. Đằng sau vạt hoa bướm này là lớp thành thứ hai.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=233&pictureid=7574

Cổng vào lớp thành thứ hai và thứ ba, đơn giản nhưng đồ sộ.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=233&pictureid=7575

Phía trên có nhà mái cong 3 tầng chạm trổ rất công phu.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=233&pictureid=7576

Loanh quanh mãi mới tìm được cầu thang đi lên mặt thành.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=233&pictureid=7577

Đứng trên mặt thành mới thấy thành khá cao, 2/3 phía dưới đắp đất, khoảng hơn 1m phía trên được xây bằng gạch.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=233&pictureid=7578

Aui
07-01-2009, 20:15
Đi một nửa vòng lớp thành phía trong cùng mà cũng mỏi chân. Đứng trên cao nhìn được thành Gia dụ quan rõ hơn. Nhưng cố lắm thì cũng chỉ chụp được thế này, không thể chụp được ảnh có cả 3 cổng thành như postcard.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=233&pictureid=7579

Các khu nhà trong thành và tường thành phía trên xây gạch, nhưng trông xa không khác gì đắp bằng đất, vì tất cả đều bị phủ một lớp bụi đất dày.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=233&pictureid=7580

Bên trong có hai khu tập trận hay duyệt binh gì đấy. Trên mặt thành có chỗ cho thuê áo giáp, bắn cung. Có cung thủ lởm, nhìn thì rõ là pro, nhưng tên rớt nửa đường.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=233&pictureid=7581

Còn cung thủ giỏi nhất đây, bắn được tên bay tới hình nộm.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=233&pictureid=7582

Đi chán quay ra chờ bus, các chị ngồi phệt xuống đất thở.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=233&pictureid=7583

Thế mà vẫn bắt em út áo đỏ leo xuống vạt cỏ lau để làm nền chụp ảnh, dã man con ngan.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=233&pictureid=7584

Ariel
05-05-2009, 13:36
mình vừa ở TÂY AN về, ảnh ọt thì các bạn ở hành trình TÂY AN đã có đủ, mình chỉ có thể kể hầu thêm các bạn về show diễn o HOA THANH CUNG. Cái hồ nước ở ngay phía trước nơi co tượng nàng DƯƠNG buổi tối trở thành sân khấu chính cho vở diễn TRƯỜNG HẬN CA theo bài phú của BẠCH CƯ DỊ. Mình cũng đã có dịp xem nhiều show diễn của các bạn TUNG CỦA nhưng vở diễn này làm mình kinh ngạc về sự hoành tráng và lộng lẫy. Bọn nó cũng ác, đặt máy soi ngay trước cổng vào, soát xét từng em một, như trong sân bay í, kế tiếp là tịch thu tất cả các vật thể có thể tạo ra hình ảnh như là máy ảnh, quay phim vứt ra khỏi người, muốn bỏ đâu thì bỏ, chỉ được mang người không vào xem mà thôi. Cũng không có bán DVD, hình ảnh gì lôi thôi, muốn thì bỏ xiền mà vào xem tận mắt. Gía vé hạng nhì mình mua mất đứt 300tệ.

Ariel
05-05-2009, 13:49
Xem xong, tự bảo lòng, giá mai mình còn ở đây thì sẽ quay lai xem lần nữa cho sướng con mắt!
Các bạn TUNG CỦA không tiếc tiền để dàn dưng một cung điện nguy nga, hầu hết đều được âm trong lòng đất ( ở dưới mặt hồ Hoa thanh cung ), mỗi trường đoạn cần đổi cảnh trí thì lầu đài điện các từ dưới mặt nước lại trồi lên, long lanh soi bóng xuống mặt hồ đèn hoa rực rỡ, các người đẹp trong trang phục Đường triều lộng lẫy huy hoàng yểu điệu trong vũ khúc... Mình biết là trang phục của thời nhà Đường là đẹp nhất trong các triều đại TQ, nhưng vẫn bất ngờ trước sự huy hoàng tinh tế của những trang phục được phục dựng trong vở diễn này!

Ariel
05-05-2009, 14:03
Đến cảnh Quý phi say rượu, HOA THANH CUNG bật sáng sao sa, lấp lánh dày đặc trên cả quả núi phía sau, trăng treo lơ lửng trên đỉnh núi, cung điện rực rỡ và tất cả đều bằng đèn, mình thán phục về kỹ xảo dàn dựng ánh sáng! khác hẳn với ấn tượng xanh xanh đỏ đỏ của mình về ánh sáng các bạn í vẫn bắn tung tóe trên phố phường...
Và...MÚA, mình lần này tận mắt nhìn thấy những vũ khúc Nghê thường, cảm nhận được thế nào là cung vàng điện ngọc, gác tía lầu son... và thấy Đường Minh Hoàng đắm say người đẹp quên giang sơn cũng... đáng tha thứ, vì đẹp đến như thế, yêu kiều mỹ lệ như thế thì lòng nào cầm nổi!!!

virgo
12-09-2009, 13:49
Một năm trôi qua thật nhanh. Nhìn đống ảnh cũ lại nhớ những thảo nguyên bát ngát, những chân trời xanh ngắt, nhớ lúc cả bọn ngồi nghe những bản tình cả bất hủ trong quán nhỏ gần hostel ở Urumqui trong tiếng mưa rơi.

Trời thế này đã được gọi là xanh chưa nhỉ?

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=731&pictureid=17845

Nước cũng xanh này

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=731&pictureid=17840

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=731&pictureid=17841

Các chú lùn vào rừng kiếm củi rồi, chỉ còn tuyền Bạch tuyết đang sưởi nắng và ăn thôi :D

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=731&pictureid=17842

Ăn xong lại nhảy múa hát ca, cứ như đang quay video clip ý :)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=731&pictureid=17844

homeless man
12-09-2009, 20:17
@ Virgo: Trời xanh lắm, ảnh đẹp lắm. Chả bù cho vụ tìm vàng Bản Thi =))=))

Thu rồi, trời Bắc Kạn cũng xanh lắm. Tớ đang lên kế hoạch Tìm vàng tập hai. Cơ mà lần này chả dám rủ rê ai. Có ảnh trời xanh sẽ về so với bạn:))

Cheers (wait)

Nheva
14-09-2009, 11:43
Nhanh thật, vậy là tròn năm Con đường tơ lụa và Tân Cương của bọn mình. Để chọn ảnh rùi up tiếp phụ họa các em

imim
14-09-2009, 15:43
Ồi ồi, mỗi năm chỉ có 1 mùa thu. Hôm nay tình cờ vào lại, mới nhớ ra là đã 01 năm rồi cơ đấy. Mùa thu năm nay các bạn đi đâu hết rồi thế?
Ngồi cơ quan máy lạnh vù vù, cũng rét kinh, nhìn ra cửa sổ trời nắng vàng, cũng thấy giống mùa thu năm ngoái phết :-)

Lần sau có khi phải cố xem lấy 1 show của các bạn TQ cho nó đỡ phí, nghe bạn Ariel tả lại thấy tiếc rồi.

Chẹp chẹp.

Aui
16-09-2009, 23:49
Cũng chẳng “xưa” lắm đâu, mới chỉ 365 ngày trước thôi, có 9 gái già hăm hở lên đường, đi theo Con đường tơ lụa, đến Tân Cương, rồi bò lên tận Kanas.
Những tối này năm ngoái là đang đánh chén tưng bừng ở phố nướng Nam Ninh với bia tàu, đến mức “chấn thương mồm”, là 6 gái và 2 bát mỳ lạnh làm náo loạn cả chợ đêm phố Hồi ở Tây An, là được đi chu du thiên hạ học rùng mình ở ga Tây An... Những tối năm nay, ngồi nhà gặm “lương khô”, thỉnh thoảng phải tợp ngụm chè xanh cho đỡ nghẹn... ngào, nhớ lại thời oanh liệt.

Còn đâu những lúc cưỡi lạc đà băng qua sa mạc

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=235&pictureid=18337

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=235&pictureid=18335

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=235&pictureid=18336

Còn đâu những lúc đốt cháy mình giữa Hoả diệm sơn ngùn ngụt

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=235&pictureid=18338

Những lúc chạy ôtô băng ngang sa mạc và thảo nguyên...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=235&pictureid=18334

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=235&pictureid=18340

Những đêm ngủ lều trong một ngôi làng đẹp như cổ tích

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=235&pictureid=18333

Và những ngày ở Kanas...
Than ôi!!!

Nheva
17-09-2009, 11:08
Cái ảnh đoàn lạc đà đẹp quá.
Hơi tiếc lúc ra khỏi sa mạc mình tìm mãi mà ko thấy ảnh của tụi mình do các bạn Tàu chụp làm dịch vụ. Phải nói các bạn ấy chụp rất có nghề , góc chụp đẹp ,ảnh phóng to, giá có 20Y
Có bạn nào đi sau, tìm được ảnh đội 9 gái này thì tha về giùm nhé, sẽ hậu tạ

likemoon
17-09-2009, 11:17
Tung hàng thêm lên đi các gái ơi, hình như chưa kể lể vụ ở Đôn Hoàng thía nào...post tiếp điii các gái...........có nên post mấy bài ngày này năm xưa ko gái Natasha nhỉ...chẹp chẹp...xem hình lại nhớ Tân Cương :).

Chitto
17-09-2009, 11:23
Tung hàng thêm lên đi các gái ơi, hình như chưa kể lể vụ ở Đôn Hoàng thía nào...post tiếp điii các gái...........có nên post mấy bài ngày này năm xưa ko gái Natasha nhỉ...chẹp chẹp...xem hình lại nhớ Tân Cương :).

Bạn Likemoon hình như vẫn còn nợ topic "các kinh đô cổ TQ" thì phải?

Cái topic đi gì gì ấy vẫn còn chưa hết mà. Túc tiệp túc tiệp, nhét tiếp đê.

cutie_sexy
17-09-2009, 11:29
hihi, nhân dịp 1 năm đú Tân cương, gửi nhà mình cái ảnh

https://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_sexy/Xinjiang/IMG_0015.jpg

likemoon
17-09-2009, 11:42
Ảnh trên là gặp nhau ở đâu thế cutie?

Nheva
17-09-2009, 12:58
Ảnh trên là gặp nhau ở đâu thế cutie?
Ảnh thì ở Urumqi. Còn bọn tớ gặp nhau thì từ tận Turpan cơ, nhà nghỉ Jiaotong nhỉ
Xong cả lũ thuê chung 1 xe đi Urumqi, may có quả xe này đưa bọn mình đi tìm chỗ trọ ở phố Hữu Hảo (vì nơi ở cũ của Cutie đã hết chỗ).
Tìm được 1 phòng 8 chỗ lại nhét thêm 1 giường cho 1 bạn trai Tây nữa
Ảnh chụp ở cổng KS, bên cạnh Parkson
Nhà nghỉ tên là Maitian
Dòng chữ trên bảng hiệu ghi là Quốc tế Thanh niên Lữ xá

likemoon
17-09-2009, 13:05
Những ấy gái với 1 zai, chuyện này thú vị mà giờ mới nghe kể là xao ;)...kể tiếp kể tiếp đi..hi hi...

hylong
27-09-2009, 12:32
Các chị gái xinh đẹp ơi, làm thẻ SV quốc tế j đó ở đâu hay có mai mối gì to nhỏ cho e với. Tổng chi phí mỗi người cua này là trên dưới 40tr ạ (mình mới ra trường chắc cướp nhà băng), thui cố cày (đứng đường cũng đc mấy lít/tối :D )

Nheva
21-09-2010, 11:27
Các chị gái xinh đẹp ơi, làm thẻ SV quốc tế j đó ở đâu hay có mai mối gì to nhỏ cho e với. Tổng chi phí mỗi người cua này là trên dưới 40tr ạ (mình mới ra trường chắc cướp nhà băng), thui cố cày (đứng đường cũng đc mấy lít/tối :D )
Đùa thế thôi, chuyến này bọn chị đi hết tầm 19T tổng cộng

bluesky85
04-10-2010, 17:16
Các chị ngưng luôn cái topic này tiếc quá! Hic, ảnh ọt ở Tây An chùa chiền lăng tẩm các thứ thì nhìu. Còn ảnh Tân Cương ít quá, có ai lôi topic này lên lại không ạ?!!

Nheva
05-10-2010, 11:22
Dạo này up ảnh khó khăn, vả lại sau chuyến này nhiều chị đắt mối quá nên không có thời gian để chăm lo topic em ạ

kent77
05-10-2010, 15:34
Hôm nay ngồi đọc một lèo, đẹp và hoành tráng thật .."ước gì mình được như ...các chị ấy..."

Nheva
25-04-2013, 13:50
Haizz, thế mà cũng gần 5 năm rồi đấy.
Năm nay mình sẽ vòng xuống Nam Cương