PDA

View Full Version : [Chia sẻ] [Lần đầu chia sẻ] Đà nẵng - Điểm đến không khiến người ta nhớ nhà.



namcucdoc
07-07-2015, 17:01
Chào các bạn/anh/chị, các cô/chú/bác trên cộng đồng phuot.vn.

Mặc dù đã đọc nhiều topic của gia đình phuot.vn chia sẻ từ lâu, nhưng sau chuyến đi lần này, tôi mới dám mạo muội chia sẻ cùng mọi người về lịch trình và trải nghiểm của tôi tại thành phố biển Đà Nẵng.

Là lần thứ hai quay lại Đà nẵng, khác với lần trước là du lịch sinh viên cùng các bạn, lần này, tôi đi cùng cả gia đình, bố mẹ và em gái. Chuyến đi 4 ngày 4 đêm là món quà dành tặng mẹ, sau khi có quyết định nghỉ hưu, vì vậy tôi có gắng xếp lịch sao cho thoải mái nhất.

Phương tiện mình lựa chọn lần này là đi vào bằng tàu và ra bằng máy bay.
Chi phí cho cả chuyến đi 4 người là ~ 18 triệu.

Xin được bắt đầu với đêm đầu tiên trên chuyến tàu Hà Nội - Đà Nẵng.

namcucdoc
07-07-2015, 17:19
Chuyến tàu SE 19 khởi hàng từ Hà Nội lúc 20h10.
Gia đình tôi mua vé chậm vài hôm nên đã hết mất giường mềm điều hòa, phải chuyển qua loại giường cứng điều hòa.
Tuy gọi là giường cứng, nhưng vẫn có đủ đệm, chăn và gối. Toa này có 6 giường, tức là 4 người nhà chúng tôi sẽ ghép thêm với 2 người nữa.
Chúng tôi đến ga từ khá sớm và lên tàu luôn.
Tàu đã bật điều hòa mát lạnh.
Cảm nhận đầu tiên của tôi là khá sạch sẽ, không bị các loại mùi không tốt, mặc dù đã được khuyến cáo là nên đi cả 2 chiều bằng máy bay, vì đi tàu thì bẩn, nhưng tôi vẫn quyết đi tàu để ngắm đoạn đèo Hải Vân.
Và SE 19 đã không làm tôi phải thất vọng.
Mỗi toa có cửa riêng, tiện khi ngủ đêm
https://i47.photobucket.com/albums/f194/yeuem24/DSC_0097_zps6tdz2nrd.jpg (http://s47.photobucket.com/user/yeuem24/media/DSC_0097_zps6tdz2nrd.jpg.html)
Và có cửa số lớn để ngắm cảnh
https://i47.photobucket.com/albums/f194/yeuem24/DSC_0096_zps8xanjke8.jpg (http://s47.photobucket.com/user/yeuem24/media/DSC_0096_zps8xanjke8.jpg.html)
Cửa sổ đủ trong để nhìn ngắm cảnh đẹp của thiên nhiên
https://i47.photobucket.com/albums/f194/yeuem24/DSC_0074_zps3sqez3lt.jpg (http://s47.photobucket.com/user/yeuem24/media/DSC_0074_zps3sqez3lt.jpg.html)

namcucdoc
08-07-2015, 08:58
2 cô chú đồng hành cùng gia đình tôi là đồng hương Vĩnh phúc, lại rất vui tính, nên hàng trình 17h trở nên không quá dài nữa.
Họ xuống ở ga Huế, nên từ Huế vào Đà Nẵng, hầu như chúng tôi dành để ngắm cảnh.
Sáng ra, mọi người cùng ăn sáng và buôn chuyện
https://i47.photobucket.com/albums/f194/yeuem24/DSC_0047_zpsfnmn5o57.jpg (http://s47.photobucket.com/user/yeuem24/media/DSC_0047_zpsfnmn5o57.jpg.html)

https://i47.photobucket.com/albums/f194/yeuem24/DSC_0048_zps9pthxn4z.jpg (http://s47.photobucket.com/user/yeuem24/media/DSC_0048_zps9pthxn4z.jpg.html)

Chia nhau đồ ăn vặt, mặc dù tôi đang bị đau bụng, nhưng ngồi đây với mọi người vui quá nên cũng ăn vài quả mận, kết quả là sau đó bị tào tháo rượt cho rõ khổ
https://i47.photobucket.com/albums/f194/yeuem24/DSC_0058_zpsdcdrgupl.jpg (http://s47.photobucket.com/user/yeuem24/media/DSC_0058_zpsdcdrgupl.jpg.html)
Và đón bình minh
https://i47.photobucket.com/albums/f194/yeuem24/DSC_0035_zpsik68es4t.jpg (http://s47.photobucket.com/user/yeuem24/media/DSC_0035_zpsik68es4t.jpg.html)
Cảm giác lên tàu đi xa vẫn gặp được đồng hương và nói chuyện hợp cạ làm tôi rất vui. Mặc dù chỉ kịp hỏi tên chú là Quang nhưng sau 10h ngồi cùng nhau, chúng tôi đã đều gọi chú là chú Quang tèo, như đã thân thiết.

thienbao11
08-07-2015, 09:14
Hay quá ! chờ xem tiếp !

namcucdoc
08-07-2015, 09:58
Nghe nói con gái Huế vừa đẹp, vừa dịu dàng lại khéo léo, chú Quang tèo ngỏ ý muốn tìm 1 cô để làm bạn. Vợ chú "vui vẻ" duyệt ngay thì chú lại ngoảnh mặt đi ngại ngùng làm chúng tôi thấy buồn cười.
https://i47.photobucket.com/albums/f194/yeuem24/DSC_0025_zpsdqy2b1if.jpg (http://s47.photobucket.com/user/yeuem24/media/DSC_0025_zpsdqy2b1if.jpg.html)

Trò chuyện mãi, đến 7h sáng, chúng tôi cũng tới ga Đồng Hới.
Tàu dừng ga này khá lâu, chú Quang tèo tranh thủ làm điều thuốc cho đỡ thèm, riêng nhà tôi vẫn ngồi trên toa nhìn ngó ra ngoài và chụp tấm ảnh lưu lại
https://i47.photobucket.com/albums/f194/yeuem24/DSC_0052_zpsojnrplv3.jpg (http://s47.photobucket.com/user/yeuem24/media/DSC_0052_zpsojnrplv3.jpg.html)
Lúc này tàu đã đi được 11h nên cửa số toa tôi ngồi trở nên mờ ảo hơn do bụi

namcucdoc
08-07-2015, 10:12
Gần 10h trưa, vợ chồng chú Quang tèo soạn đồ để xuống tàu, chúng tôi bịn rịn chào nhau mãi. Chú Quang tèo hứa mấy lần, là nếu gặp được cô gái Huế đẹp, sẽ gọi báo cho gia đình tôi, mà tới giờ tôi vẫn chưa thấy chú gọi, không biết việc tìm bạn của chú có thuận lợi không ^_^

- Ga Cầu Hai, Phú Lộc - Huế
https://i47.photobucket.com/albums/f194/yeuem24/DSC_0064_zpsbconxpkx.jpg (http://s47.photobucket.com/user/yeuem24/media/DSC_0064_zpsbconxpkx.jpg.html)

Những ngôi nhà ở Huế, nhỏ nhỏ, xinh xinh. Đi qua Huế đã vài lần, mà lần nào tôi cũng bị những bài hát về Huế làm cho thấy mến nơi này, hẹn Huế một dịp gần tôi ghé lại và trải nghiệm nhiều hơn để yêu hẳn.
https://i47.photobucket.com/albums/f194/yeuem24/DSC_0061_zpssjipy71k.jpg (http://s47.photobucket.com/user/yeuem24/media/DSC_0061_zpssjipy71k.jpg.html)

Sau khi vợ chồng chú Quang tèo xuống ga, toa tàu chỉ còn lại 4 người nhà tôi, không khí tự nhiên trùng xuống, nên bố mẹ tôi tranh thủ ngủ thêm chút, không quên dặn tôi khi nào đổ đèo Hải Vân thì gọi dậy.

Tàu qua đèo, tôi chỉ reo lên "Biển" thì bố mẹ đã bật dậy. Cả nhà nhào ra ngoài ngắm nhìn cảnh, trời xanh và nắng làm cho mọi cảnh vật đẹp hơn, biển và trời như hòa làm một.
https://i47.photobucket.com/albums/f194/yeuem24/DSC_0080_zpshw3vjtnq.jpg (http://s47.photobucket.com/user/yeuem24/media/DSC_0080_zpshw3vjtnq.jpg.html)

https://i47.photobucket.com/albums/f194/yeuem24/DSC_0092_zpsqdcb06en.jpg (http://s47.photobucket.com/user/yeuem24/media/DSC_0092_zpsqdcb06en.jpg.html)

Bố tôi thì hát khẽ bài "Tàu anh qua núi" , đoạn "Qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi". Mẹ tôi thì nhìn biển hát ngay "Đừng ví em là biển,...giữa mênh mông vẫn khát, không uống được anh ơi". Đúng là thiên nhiên đẹp làm cho ai cũng vui vẻ và có phần "nghệ sĩ" thêm tí.

namcucdoc
08-07-2015, 10:48
Thành phố Đà Nẵng đã thấp thoáng phía xa kia.
https://i47.photobucket.com/albums/f194/yeuem24/DSC_0103_zps1dqf99tt.jpg (http://s47.photobucket.com/user/yeuem24/media/DSC_0103_zps1dqf99tt.jpg.html)

Và rõ dần lên
https://i47.photobucket.com/albums/f194/yeuem24/DSC_0104_zpsnu5npupq.jpg (http://s47.photobucket.com/user/yeuem24/media/DSC_0104_zpsnu5npupq.jpg.html)

Cuối cùng cũng đã đến ga Đà Nẵng, là ga cuối của cuộc hành trình, một anh nhân viên trên tàu đi nhắc chúng tôi tránh để quên hành lý, chúng tôi cám ơn anh vì đã phục vụ suốt chuyến đi, anh cười tươi đáp lại " Nhà mình cứ đi tàu thế này là chúng cháu phải cám ơn nhà mình chứ ạ".
Mọi thứ đều dễ chịu, chúng tôi cười lại với anh rồi xuống tàu.
Ga Đà Nẵng đón chúng tôi với cái nắng gắt 1h trưa. Ga đang sửa lại nên khá ngổn ngang gạch đá.
https://i47.photobucket.com/albums/f194/yeuem24/DSC_0106_zps3un5isum.jpg (http://s47.photobucket.com/user/yeuem24/media/DSC_0106_zps3un5isum.jpg.html)

https://i47.photobucket.com/albums/f194/yeuem24/DSC_0105_zpsdaistfcd.jpg (http://s47.photobucket.com/user/yeuem24/media/DSC_0105_zpsdaistfcd.jpg.html)

Cô em gái tôi đòi có 1 tấm ảnh check in ga , nhưng bịt bọc kín quá nên chắc không dùng được, tôi thấy ngộ ngộ nên đưa lên đây ^^
https://i47.photobucket.com/albums/f194/yeuem24/DSC_0107_zps6cmkmey9.jpg (http://s47.photobucket.com/user/yeuem24/media/DSC_0107_zps6cmkmey9.jpg.html)

Thôi chụp tấm cuối rồi nhanh chóng ra ngoài để đi ăn trưa, cả nhà ai cũng đói lắm rồi.
https://i47.photobucket.com/albums/f194/yeuem24/DSC_0108_zpspem8qzyp.jpg (http://s47.photobucket.com/user/yeuem24/media/DSC_0108_zpspem8qzyp.jpg.html)

namcucdoc
08-07-2015, 10:52
Ra khỏi ga, chúng tôi thẳng tiến tới quán Mì quảng quê ở 258 Đống Đa. Đã hơn 1h trưa nên quán khá vắng khách, chỉ có vài khách tây-ta cũng vừa xuống tàu với chúng tôi ghé ăn.
Quán khá gần ga, đi taxi chỉ mất 5 phút.

https://i47.photobucket.com/albums/f194/yeuem24/DSC_0113_zps4znrhcrt.jpg (http://s47.photobucket.com/user/yeuem24/media/DSC_0113_zps4znrhcrt.jpg.html)

Lần trước vào Đà Nẵng, tôi ăn mì quảng ở quán bà Vị, thì thấy hơi đậm và cay, tuy nhiên lần này ăn ở đây thấy rất vừa miệng, cả nhà ai cũng tấm tắc khen ngon.
Mấy món đi kèm không thể thiếu được khi ăn mì Quảng:
- Bánh đa nướng giòn ngon, bẻ ra thả vào bát mì ăn hết sẩy

https://i47.photobucket.com/albums/f194/yeuem24/DSC_0110_zpsr4riw4un.jpg (http://s47.photobucket.com/user/yeuem24/media/DSC_0110_zpsr4riw4un.jpg.html)

- Điã rau sống ăn kèm tươi và sạch

https://i47.photobucket.com/albums/f194/yeuem24/DSC_0109_zpsylgbby2e.jpg (http://s47.photobucket.com/user/yeuem24/media/DSC_0109_zpsylgbby2e.jpg.html)

- Và quan trọng nhất, đĩa chanh kèm ớt xanh, ớt này tuy xanh nhưng thơm và cay, nhà tôi cũng thử qua một chút chứ không dám ăn nhiều

https://i47.photobucket.com/albums/f194/yeuem24/DSC_0112_zpsqlwpokgw.jpg (http://s47.photobucket.com/user/yeuem24/media/DSC_0112_zpsqlwpokgw.jpg.html)

Nhân vật chính hôm nay là 4 tô mì Quảng loại đặc biệt. Giá 42k/suất tưởng hơi đắt, nhưng khi cô phục vụ bê ra thì tôi té ngửa, vì trong bát có rất nhiều loại đồ ăn mặn, gà, bò, lươn, tôm, trứng, đủ cả. Thêm chút lạc rang giòn thơm và vắt chút chanh, bẻ thêm bánh đa vào là không cưỡng lại được nữa.

https://i47.photobucket.com/albums/f194/yeuem24/DSC_0120_zpsp6owosp3.jpg (http://s47.photobucket.com/user/yeuem24/media/DSC_0120_zpsp6owosp3.jpg.html)

Ăn luôn thôi, ngon lắm đây

https://i47.photobucket.com/albums/f194/yeuem24/DSC_0123_zpsmmfsxprx.jpg (http://s47.photobucket.com/user/yeuem24/media/DSC_0123_zpsmmfsxprx.jpg.html)

Có lẽ do đường xa cũng đã đói, nên mới đến nốt nhạc thứ hai là 4 tô mì đã cạn. Chúng tôi nhâm nhi li trà đá cho mát họng rồi gọi xe về khách sạn check in.

namcucdoc
08-07-2015, 10:54
Hay quá ! chờ xem tiếp !

Dạ con cám ơn chú! Mời chú tiếp tục hành trình nhỏ cùng gia đình con!

quynhvan2910
08-07-2015, 13:02
Hóng hóng, tiếp đi ạ. À, em cũng đồng hương Vĩnh Phúc đâyyy híhí

namcucdoc
08-07-2015, 14:15
Khách sạn nơi chúng tôi trú lại trong 3 ngày tới là khách sạn Mỹ Hạnh, nằm trên đường Lâm Hoành, cách bờ biển Mỹ khê chỉ 50m.
Khách sạn mới khai trương tháng 3 nên còn khá mới.Phòng không rộng nhưng sạch sẽ, có 6 phòng có view biển cho khách lựa chọn.
Chúng tôi chọn cho mình 1 phòng như thế với giá là 1.000.000/đêm cho 2 giường đôi. Giá cả chấp nhận được cho một khách sạn gần biển.
https://i47.photobucket.com/albums/f194/yeuem24/DSC_0125_zps6zhj7s9g.jpg (http://s47.photobucket.com/user/yeuem24/media/DSC_0125_zps6zhj7s9g.jpg.html)

Nằm xuống vẫn có view dễ chịu thế này

https://i47.photobucket.com/albums/f194/yeuem24/DSC_0133_zpsvwyz9fjx.jpg (http://s47.photobucket.com/user/yeuem24/media/DSC_0133_zpsvwyz9fjx.jpg.html)

Nhìn ra đường Hoàng Sa dọc bờ biển

https://i47.photobucket.com/albums/f194/yeuem24/DSC_0134_zpsjetm0xzj.jpg (http://s47.photobucket.com/user/yeuem24/media/DSC_0134_zpsjetm0xzj.jpg.html)

Lúc này là hơn 2h chiếu, chưa phải thời gian lý tưởng để tắm nên biển khá vắng

https://i47.photobucket.com/albums/f194/yeuem24/DSC_0131_zpsjlncsfbt.jpg (http://s47.photobucket.com/user/yeuem24/media/DSC_0131_zpsjlncsfbt.jpg.html)

namcucdoc
08-07-2015, 14:35
Giờ tắm biển đến rồi.
https://i47.photobucket.com/albums/f194/yeuem24/Danang/DSC_0226_zpsw66qnpqz.jpg (http://s47.photobucket.com/user/yeuem24/media/Danang/DSC_0226_zpsw66qnpqz.jpg.html)

Biển Mỹ Khê thoai thoải, đoạn gần bờ để tắm không quá sâu và khá bằng phẳng, nên dù không biết bơi nhưng tôi vẫn cảm thấy khá thoải mái.

https://i47.photobucket.com/albums/f194/yeuem24/Danang/DSC_0231_zpsnu2cdmzm.jpg (http://s47.photobucket.com/user/yeuem24/media/Danang/DSC_0231_zpsnu2cdmzm.jpg.html)


Chúng tôi cũng học theo người Đà Nẵng, yêu biển và tự hào về biển, nên ngày nào dù xếp lịch trình ra sao, cũng có 2 mục không thể thiếu, là sáng dậy sớm đón bình mình, tập thể dục và tắm biển, chiều mát lại tắm biển cho sóng đánh vào người một lúc mới yên tâm ^_^
Các dịch vụ đi kèm ở Mỹ khê khá thoải mái, gửi xe chỉ 2-3k, thuê phao chỉ từ 20-30k, giá cả không hề có sự chặt chém nên cứ thoải mái mà tung mình xuống biển, ngụp lặn cho đã.
Ở đây mẹ tôi đã thốt lên : " Đúng là đi nghỉ mát rồi" khiến cả nhà phì cười.
Nhờ biển mà tôi cũng có một tấm ảnh trông rực rỡ một tí.

https://i47.photobucket.com/albums/f194/yeuem24/Danang/DSC_0209_zpsi6fcdnm2.jpg (http://s47.photobucket.com/user/yeuem24/media/Danang/DSC_0209_zpsi6fcdnm2.jpg.html)

Mải mê quá mà hoàng hôn đã xuống rồi, dù còn nhiều thích thú với việc tắm biển, nhưng chúng tôi dặn lòng để tới mai tiếp tục, và về phòng chuẩn bị cho tối nay

https://i47.photobucket.com/albums/f194/yeuem24/Danang/DSC_0232_zpsauwt2pid.jpg (http://s47.photobucket.com/user/yeuem24/media/Danang/DSC_0232_zpsauwt2pid.jpg.html)

namcucdoc
09-07-2015, 09:07
Tối nay chương trình của gia đình chúng tôi là đi chơi công viên châu Á, mà sau chúng tôi đã hơi thấy tiếc cho quyết định này.
Nhưng đầu tiên phải đi thưởng thức chút hải sản đã.
Dọc con đường Hoàng sa, và nhiều nơi khác ở Đà nẵng, có rất nhiều hàng hải sản. Những quán nổi tiếng như Bé mặn, Hùng mập có không gian ngồi rất rộng, nhưng vẫn luôn trong tình trạng khách tới chật kín. Nếu như ở một vài nơi, những quán đông khách, các bạn phục vụ thường có thái độ gắt gỏng hay lờ khách, thì ở đây chúng tôi tuyệt nhiên không gặp như vậy. Các bạn phục vụ ở đây phải nói là đúng chuẩn từ "chạy bàn", tức là họ luôn phải giữ tốc độ như đang chạy mới phục vụ kịp các thực khách đang đói bụng. Tuy vậy thái độ phục vụ vẫn rất nhiệt tình và vui vẻ.
Bỏ qua các quán hàng nổi tiếng, chúng tôi tiến thẳng ra nơi đã được rỉ tai từ trước là "Ngon - Bổ - Rẻ" - Quán Beo, ở ngã ba Hoàng sa - Lê Đức Thọ
https://i47.photobucket.com/albums/f194/yeuem24/Danang/DSC_0248_zpsmecif00o.jpg (http://s47.photobucket.com/user/yeuem24/media/Danang/DSC_0248_zpsmecif00o.jpg.html)

Quán nằm ngay cạnh cửa hàng hải sản tươi sống "Thành mập", chúng tôi thích ăn tươi nhất có thể, nên qua đó mua rồi quay lại quán nhờ nấu.
Hải sản có đủ cả từ ghẹ, mực, các loại cá, hàu, sò,...Giá thì rẻ đủ khiến bạn cười trong bụng khoái chí.
Ghẹ 300k/kg, cá bợp 250k/kg, hàu sữa 40k/kg, sò huyết 80k/kg, tôm sú to cỡ bàn tay 550k/kg, mực 250k/kg, cá thu 200k/kg....
Đó là giá bà chủ hô, còn sau khi mặc cả chút, bà cũng vui vẻ bớt cho chúng tôi chút ít.

https://i47.photobucket.com/albums/f194/yeuem24/Danang/DSC_0252_zpsbkt1uwdp.jpg (http://s47.photobucket.com/user/yeuem24/media/Danang/DSC_0252_zpsbkt1uwdp.jpg.html)

https://i47.photobucket.com/albums/f194/yeuem24/Danang/DSC_0255_zpsdx2qxiyu.jpg (http://s47.photobucket.com/user/yeuem24/media/Danang/DSC_0255_zpsdx2qxiyu.jpg.html)

namcucdoc
09-07-2015, 09:23
Đi chợ đã xong xuôi, túi to túi nhỏ là hải sản, tôi nhờ em phục vụ đưa vào bếp luôn.
Công nấu đồ của quán rất rẻ, mỗi món chỉ 20-30k, các món nướng 40k, có lẽ đắt nhất là lẩu 70k.
Quán đông khách nên các món không ra cùng 1 lúc, mà có khi hết món này mới thấy món kia ra.
Cũng không sao vì chúng tôi ngồi ngoài có thể ngắm biển, nhâm nhi hải sản trong gió biển cứ gọi là hết sẩy.
Đặc biệt bố tôi được biếu chai rượu gì đó rất đẹp, cất công xách từ Hà Nội vào, nhưng tiếc là không có "huynh đệ" nên bố cũng chỉ nhấp vài chén rồi thôi.

https://i47.photobucket.com/albums/f194/yeuem24/Danang/20140724_224647_zpsquaqncjj.jpg (http://s47.photobucket.com/user/yeuem24/media/Danang/20140724_224647_zpsquaqncjj.jpg.html)

Lẩu Cá Bớp

https://i47.photobucket.com/albums/f194/yeuem24/Danang/DSC_0260_zpsfehzmvrt.jpg (http://s47.photobucket.com/user/yeuem24/media/Danang/DSC_0260_zpsfehzmvrt.jpg.html)

Vài con ghẹ béo đầy ăm ăm, ăn thật đã miệng

https://i47.photobucket.com/albums/f194/yeuem24/Danang/DSC_0262_zpshc0livnl.jpg (http://s47.photobucket.com/user/yeuem24/media/Danang/DSC_0262_zpshc0livnl.jpg.html)

Hàu sữa nướng mỡ hành thơm ****g phức

https://i47.photobucket.com/albums/f194/yeuem24/Danang/DSC_0267_zpshvnsljgd.jpg (http://s47.photobucket.com/user/yeuem24/media/Danang/DSC_0267_zpshvnsljgd.jpg.html)

thienbao11
09-07-2015, 13:32
Thích nhất câu nói của mẹ bạn !! " Đúng là đi nghỉ mát rồi ! " câu thán từ nầy nói lên tất cả ,sự vui vẻ ,chân thành của miền đất Đà Nẳng ,không chặt chém ,thái độ của các bạn phục vụ rất chi hiền lành ,nhiệt tình với khách !,mình xin lỗi các bạn nào ở phía bắc ,mình rất buồn phiền khi lúc nào cũng nơm nớp lo sợ khi đi ra đó ! lạ tiếng nói ! là y như rằng "Phập " !! cả nhà các bạn rất hạnh phúc khi có được một khoảng thời gian dành riêng cho nhau ! gia đình Việt Nam giờ cần lắm những lúc như thế nầy ! Lót dép ngồi hóng tiếp chuyến đi hạnh phúc của gia đình bạn !

namcucdoc
09-07-2015, 16:31
Ăn uống đã ấm bụng rồi, mẹ tôi rất thích đi dạo và ngắm cảnh thành phố, nhưng 2 đứa con thì thích mấy chỗ vui nhộn, nên đòi ra công viên Châu Á bằng được.
https://i47.photobucket.com/albums/f194/yeuem24/Danang/DSC_0271_zpsc8rg5cvo.jpg (http://s47.photobucket.com/user/yeuem24/media/Danang/DSC_0271_zpsc8rg5cvo.jpg.html)

So với lúc trước vào đây, công viên đã thay đổi diện mạo khá nhiều. Các khu được xây lên đẹp hơn, công viên khá sạch sẽ. Vé vào cửa là 70k/người.
Đáng tiếc là Sun Wheel đã dừng để bảo dưỡng, phải đến tháng 9 mới chạy trở lại. Thế là chuyến này chúng tôi vào chỉ đi dạo công viên mà thôi.
Đang là thứ Năm nên công viên có vẻ hơi vắng, đa phần là các mẹ đưa con ra chơi và khách du lịch nước ngoài. Bố mẹ tôi ngắm nghía quá một chút rồi ngồi lại nghỉ, để mặc hai thanh niên tự chơi, tự khám phá và chụp ảnh

Sun Wheel không quay nên chẳng khác gì một cây đèn khổng lồ.
https://i47.photobucket.com/albums/f194/yeuem24/Danang/DSC_0279_zpskl8trby2.jpg (http://s47.photobucket.com/user/yeuem24/media/Danang/DSC_0279_zpskl8trby2.jpg.html)

Như tên gọi công viên Châu Á, vào đây tôi thấy được kiến trúc của các quốc gia châu Á, tuy không đủ kiến thức để nhận rõ, nhưng tôi lờ mờ đoán được đôi phần.

https://i47.photobucket.com/albums/f194/yeuem24/Danang/DSC_0293_zpsvzcpl56z.jpg (http://s47.photobucket.com/user/yeuem24/media/Danang/DSC_0293_zpsvzcpl56z.jpg.html)

Vắng vẻ một chút lại rất tiện chụp hình

https://i47.photobucket.com/albums/f194/yeuem24/Danang/DSC_0318_zpslx1veeq8.jpg (http://s47.photobucket.com/user/yeuem24/media/Danang/DSC_0318_zpslx1veeq8.jpg.html)

Làm điệu một tấm rồi ra về thôi, kết thúc ngày đầu tiên của chuyến đi.Đêm đó chúng tôi đã có một đêm ngủ thật ngon.

https://i47.photobucket.com/albums/f194/yeuem24/Danang/DSC_0333_zpsn7etup8r.jpg (http://s47.photobucket.com/user/yeuem24/media/Danang/DSC_0333_zpsn7etup8r.jpg.html)

namcucdoc
09-07-2015, 16:34
Thích nhất câu nói của mẹ bạn !! " Đúng là đi nghỉ mát rồi ! " câu thán từ nầy nói lên tất cả ,sự vui vẻ ,chân thành của miền đất Đà Nẳng ,không chặt chém ,thái độ của các bạn phục vụ rất chi hiền lành ,nhiệt tình với khách !,mình xin lỗi các bạn nào ở phía bắc ,mình rất buồn phiền khi lúc nào cũng nơm nớp lo sợ khi đi ra đó ! lạ tiếng nói ! là y như rằng "Phập " !! cả nhà các bạn rất hạnh phúc khi có được một khoảng thời gian dành riêng cho nhau ! gia đình Việt Nam giờ cần lắm những lúc như thế nầy ! Lót dép ngồi hóng tiếp chuyến đi hạnh phúc của gia đình bạn !

Dạ vâng, đi đến nơi thật hiền hòa với những người yêu thương nhất, con không mong gì hơn thưa chú!

thetruth
16-07-2015, 15:00
Cảm ơn namcucdoc đã chia sẻ hành trình của gia đình bạn với mọi người. Mình cũng muốn tổ chức một chuyến đi như vậy cho gia đình mình đi (ĐN thì cha mẹ mình đi rồi, mình chưa đi), lâu rồi gia đình chưa đi đâu cùng nhau.

Sẵn mình gớp ý với chủ thớt tí, bạn không nên đăng ảnh cha mẹ hay người nhà của mình lên mạng, vì đó là vấn đề cá nhân từng người, có thể bạn chỉ đơn giản muốn chia sẻ ảnh chuyến đi với mọi người thôi, nhưng việc này mình thấy không hay và không nên, đặc biệt là ở nơi cộng cộng như Phượt đây. Nên tập thói quen giữ sự riêng tư trên internet. Chúc gia đình bạn có chuyến đi vui. Thân.

SURIBI
01-08-2015, 22:15
ủa đang hóng mà sao tới đây hết rồi bạn