PDA

View Full Version : Con đi đây, đi về với những vạt rừng của con!



Lonely_Rebel
11-07-2011, 21:02
NHỮNG CUỘC TRÒ CHUYỆN NHỎ....

...9/7/2011_Thứ 7...

Tôi có một bữa cơm gia đình quan trọng vào tối ngày Thứ 7, một người chị ở rất xa về chơi....
Bố mẹ ở quê lên chơi...

Trước đây những bữa cơm gia đình quây quần luôn là niềm ưa thích của tôi, nhưng không phải lúc này...Tôi không thể giả tạo được, ngay cả cái việc vô cùng quan trọng này là ngồi ăn cơm cùng tất cả mọi người...Tôi không thích thì tôi thể không thể làm được...

...Tôi lại chuẩn bị balo để lên đường, mà có gì mà chuẩn bị, mọi cái luôn sẵn sàng đó thôi....

...Những cuộc điện thoại...tôi không trả lời...

...Sự tôn trọng ư...hãy học điều đó sớm hơn..còn bây giờ đã quá muộn. Những năm qua đã quá mệt mỏi vì những cố gắng cho những điều tốt đẹp...Và tôi nhận được gì...."Phải có ai đó biết trân trọng những điều tôi đã cố gắng chứ?"...

Lonely_Rebel
11-07-2011, 21:08
3hpm vác xe ra khỏi nhà...5hpm đến Việt trì...gọi điện cho cậu bạn, chỉ để ngồi uống với nhau cốc trà đá vì tôi dự định đi tiếp. Hai thằng ngồi uống nước mía ở Sân vận động....
-Mày dạo này sao?-Tôi hỏi.
-Chán lắm.
-Sao vậy?
-Sắp ra tòa.....
-Xin chúc mừng...àh quên, bỏ mẹ, tao theo thói quen ý mà. Chia buồn với mày. Nhưng chúc mừng mày đến với thế giới tự do!***, thích lấy vợ trẻ cho lắm vào!

Thế là ở lại uống rượu với thằng bạn..."Hey, tao không có quyền gì phán xét, mày cũng đừng hỏi tao lời khuyên lúc này...Chỉ mình mày biết cái gì là tốt nhất. Tao ở lại chỉ để chia sẻ!"....

Lonely_Rebel
11-07-2011, 21:13
10/11/2011-Chủ Nhật...

Chia tay cậu bạn và chạy tiếp đi Hà Giang....12h trưa đến Bắc Quang, ngồi đợi cậu bạn từ Thành phố Hà Giang ngược xuống để hai thằng chạy tiếp đi Xín Mần. Thằng bạn làm việc ở Xín Mần, về thăm vợ ở thành phố Hà Giang...

...Xe hỏng....nhục không tả được khi dắt xe vật vã qua các con dốc đến các cửa hàng sửa xe mà chả thằng nào nó chịu sửa vì mất nhiều công mà tiền thì chẳng được bao nhiêu...Trời thì oi bức, mồ hôi mồ kê ướt đầm cả cái áo....

...Thế là phải ở lại.

Lonely_Rebel
11-07-2011, 21:24
11/7/2011-Thứ 2....

...4ham nhận được các tin nhắn của Bố, rồi mẹ..."Cả đêm bố không ngủ...."

...6ham...Ngồi ở vỉa hè khách sạn đợi trời sáng để mang xe đi sửa...Buồn cười thật, giờ tôi lại phải đi an ủi những người thân của mình...Ngồi nghe Fara Fabian hát "Je t'aime"....


http://www.youtube.com/watch?v=N-roGMGyFu0
.."Nếu ai đó không yêu bạn theo cách mà bạn mong muốn
Điều đó không có nghĩa là người ta không yêu với tất cả những gì người ta có
Hãy luôn tin vào tình yêu...
Và sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng bạn được sống
Đừng ngần ngại nói với ai đó bạn yêu người đó như thế nào
Vì thời gian chẳng chờ đợi ai đâu
Hãy nói những lời xinh đẹp này cho những người bạn yêu thương nhất
Để tình yêu thương được lan truyền mãi
Và chúc bạn...
Sẽ không bao giờ phải hối tiếc...Vì bạn chưa kịp nói với ai đó rằng bạn yêu người đó rất nhiều"

Lonely_Rebel
11-07-2011, 21:29
Ngay cả những lời tuyệt vời này, thậm trí là một lời "XIN LỖI" tôi cũng không thể nói nổi. Tôi để cho những cợt nhả, sự tếu táo che đi những cảm xúc chai lì....

...."Bố, con đi đây, con đi về với những vạt rừng của con, về với những chiếc váy xòe, với những con lợn lửng....Chí ít, nơi đấy, không có gì làm con mệt mỏi, chán nản!"....Tôi nói từ "CỦA" một cách tự nhiên, nó không thể hiện sự sở hữu về mặt hiện vật...Chỉ là tôi thấy một phần con người minh như thuộc về nơi đây..."Con chưa tìm ra lý do gì để con phải cố gắng vì người không xứng đáng với nó. Phải có ai đó biết trân trọng hơn"

Lonely_Rebel
11-07-2011, 21:34
...Hỏng xe...

Bật chìa khóa xe đèn vẫn sáng, nhưng đề không tài nào nổ...Sau khi dắt đi vài hiệu, hỏi han đủ thứ...Cuối cùng tôi cũng mò ra bệnh của nó..Vậy là mượn luôn đồ nghề ra ngồi, tháo Phụ đề ra ngồi vệ sinh....Cuối cùng 10ham cũng sửa xong....phù...biết thêm cách xử lý một bệnh của con xe....

Lonely_Rebel
11-07-2011, 21:42
DỰ KIẾN CUNG ĐƯỜNG

Ngày 1-9/7/2011-Thứ 7: HN-Việt Trì

Ngày 2-10/7/2011-CN:Việt trì-Bắc Quang

Ngày 3-11/7/2011-Thứ 2: Bắc Quang- Xí mần:
-Thăm bãi đá cổ tại xã Nấm Dẩn

Ngày 4-12/7/2011-Thứ 3: Xín Mần-Bắc Hà-Mường Khương-Simacai
-Thăm thác Tắc Tình, chợ Mường Khương

Ngày 5-13/7/2011-Thứ 4: Simacai-Sapa
-Thăm chợ phiên Sín Chéng: đây là phiên chợ còn giữ được nét nguyên sơ nhất, mở vào sáng Thứ 4 hàng tuần, giáp biên giới TQ 2km

Ngày 6-14/7/2011-Thứ 5-Sapa-Lai Châu...

Ngày 7-15/7/2011-Thứ 6-Lai Châu-Mộc Châu

Ngày 8-16/7/2011-Thứ 7: Mộc Châu-Hòa Bình: Joint vào nhóm đi Thung Nai

Ngày 9-17/7/2011-CN: Thung Nai-Hà Nội

Lonely_Rebel
11-07-2011, 21:58
Xuất phát ở Việt Trì
https://farm7.static.flickr.com/6130/5925807977_95172b5a0d_b.jpg

Lonely_Rebel
11-07-2011, 22:07
https://farm7.static.flickr.com/6142/5925812123_9bffc32a63_b.jpg
Kiểm tra phanh xe, nằm lăn ra cái hè này mà ngủ...bị đánh thức bởi chú chim táo bạo này!

Lonely_Rebel
11-07-2011, 22:34
Sông Con-Quốc lộ 279 từ Việt Quang vào Xín Mầnhttps://farm7.static.flickr.com/6142/5926375644_ddd57f1142_b.jpg

Lonely_Rebel
11-07-2011, 22:36
https://farm7.static.flickr.com/6008/5926381964_d065d695e7_b.jpg

Lonely_Rebel
11-07-2011, 22:37
https://farm7.static.flickr.com/6024/5926384958_39bb153ca7_z.jpg

Lonely_Rebel
11-07-2011, 22:38
https://farm7.static.flickr.com/6126/5926389682_225e9dca7b_z.jpg

Lonely_Rebel
11-07-2011, 22:40
1h trưa, lôi laptop và Dcom3G ra làm việc và gửi tài liệu...Haizzz..."ĐI CHƠI CÓ PHẢI LÀM VIỆC ĐÂU MÀ TỪ TỪ"
https://farm7.static.flickr.com/6148/5926393788_da0581f138_z.jpg

Lonely_Rebel
11-07-2011, 22:41
https://farm7.static.flickr.com/6126/5926399576_892c0c687f_z.jpg

Lonely_Rebel
11-07-2011, 22:43
Tớ mất kiên nhẫn trong việc post ảnh từ Flickr rồi đấy, cứ phải lấy link từng cái....Hoặc có ai bảo tớ ngu rồi dạy tớ một cái. Đang post từ photobucket ngon lành, chả hiểu sao mấy bữa nay chẳng thể up lên được...Haizzz

Lonely_Rebel
11-07-2011, 22:44
https://farm7.static.flickr.com/6007/5926403636_ba6673dcf7_b.jpg
Ruộng bậc thang mùa nước nổi....

Năm ngoái đi đường 177 qua Hoàng Su Phì cảnh cũng đẹp thế...

Lonely_Rebel
11-07-2011, 22:45
https://farm7.static.flickr.com/6135/5925848991_cfcc7afa33_z.jpg

Lonely_Rebel
11-07-2011, 22:50
Phía Tây của tỉnh Hà Giang không có nhiều ngọn núi đá tai mèo như các Huyện phía Đông mà các phượt tử vẫn chạy (HG-Đồng văn-Mào Vạc...). Thay vào đó là các quả đồi trù phú hơn, vẫn còn mang nhiều đặc điểm của vùng trung du

https://farm7.static.flickr.com/6017/5926411558_43173e2d82_b.jpg

Lonely_Rebel
11-07-2011, 22:53
Một cô gái Tày ngồi trải tóc bên đường
https://farm7.static.flickr.com/6132/5926422886_83eff62682_b.jpg

Lonely_Rebel
11-07-2011, 22:56
Đường vào thôn Khâu Lầu-Xã Nà Chì-Xín mần
https://farm7.static.flickr.com/6003/5925869229_bbe4111106_b.jpg

Lonely_Rebel
11-07-2011, 22:57
https://farm7.static.flickr.com/6012/5926432672_999937163e_b.jpg

Lonely_Rebel
11-07-2011, 22:57
https://farm7.static.flickr.com/6144/5925878223_b8ec558be2_b.jpg

Lonely_Rebel
11-07-2011, 22:59
Đứng từ trên nhà của Ngọc Linh tại thông Khâu Lầu, nhìn toàn cảnh thung lũng phía dưới...

https://farm7.static.flickr.com/6128/5926440930_fba8909bd1_b.jpg

Lonely_Rebel
11-07-2011, 23:00
https://farm7.static.flickr.com/6006/5925887991_f02b03e232_b.jpg

Lonely_Rebel
11-07-2011, 23:01
Ngọc Linh.."Để em dẫn anh đi chụp ảnh"...
https://farm7.static.flickr.com/6125/5926453054_7f3ab191f8_b.jpg

Lonely_Rebel
11-07-2011, 23:03
Leo lên gần đỉnh đèo Gió, phê quá... Nắng chói chang và không khí mát lạnh...Cách Xín mần khoảng 20km

https://farm7.static.flickr.com/6009/5925900175_3822432aaa_b.jpg

Lonely_Rebel
11-07-2011, 23:04
Đường đi phê lắm...
https://farm7.static.flickr.com/6150/5926465828_3d5013eab4_b.jpg

Lonely_Rebel
11-07-2011, 23:05
KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC...Cây Sến này 500 năm tuổi. Định cưa ra đếm số vòng gỗ bên trong...chắc tù mọt gông quá!

https://farm7.static.flickr.com/6007/5926471400_431acf69df_b.jpg

Lonely_Rebel
11-07-2011, 23:07
https://farm7.static.flickr.com/6134/5925923983_ca596e52c4_b.jpg

Lonely_Rebel
11-07-2011, 23:08
Một đoạn đường lầy lội, quả là khó khăn đối với chiếc xe của mình...Nó không phải thiết kế dành cho những con đường như thế này
https://farm7.static.flickr.com/6025/5925929987_cc7d98be0c_b.jpg

Lonely_Rebel
11-07-2011, 23:10
Sông Nậm Yên
https://farm7.static.flickr.com/6030/5926494034_b542f406c5_b.jpg

Lonely_Rebel
11-07-2011, 23:12
https://farm7.static.flickr.com/6134/5925941773_2d35a89374_b.jpg

Lonely_Rebel
11-07-2011, 23:13
Bắt đầu vào bãi đá cổ...cách Cốc Pài 10km

https://farm7.static.flickr.com/6025/5926506102_ea0155e7cd_b.jpg

Lonely_Rebel
11-07-2011, 23:17
4hpm, bắt đầu tham qua Bãi đá cổ thuộc Xã Nấm Dẩn, Huyện Xín Mần. Đi xe máy vào được khoảng 1km, sau đi bộ khoảng 4km (2 chiều), đường bậc thang rất đẹp và dễ đi...Cảnh rất đẹp!

Một số thông tin....(lấy trên mạng)

Bãi đá cổ Nấm Dẩn là nơi có những đá lớn có khắc các hình ở ven suối Nậm Khoòng, xã Nấm Dẩn, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, Đông Bắc Việt Nam. Đây là một di tích cấp quốc gia của Việt Nam.

Có khoảng 7 phiến đá lớn và 2 cự thạch (tảng đá cực lớn) trên đó có khắc vẽ khoảng hơn 80 hình và khoảng 80 lỗ vũm. Các hình vẽ và lỗ vũm được các nhà khảo cổ học cho rằng được tạo ra bằng cách dùng đục sắt và búa tác động vào đá. Niên đại của các hình vẽ được cho rằng trên 1.000 năm. Các hình vẽ gồm các dạng: hình học (như hình tròn, hình chữ nhật, hình vuông, ... - dạng này nhiều nhất), hình hoa văn hình vuông và tròn, những vạch đục khắc song song, những biểu tượng sinh thực khí (hầu hết là biểu tượng nữ tính, với hình tam giác có rãnh dọc ở giữa), hình bàn chân người với kích thước như thật có ngón chân khắc lõm sâu vào trong đá, hình người trong tư thế giơ hai tay dạng hai chân như trong các bích họa thời tiền sử, những hình khắc chưa xác định được hình dáng. Phong cách tạo hình và mô típ đề tài của các hình khắc vẽ ở Nấm Dần tương tự như hình ở bãi đá cổ Sa Pa.

Nơi có bãi đá này được dân địa phương gọi là "Nà Lai", nghĩa là "Ruộng nhiều chữ".

https://farm7.static.flickr.com/6012/5926512424_45c2bd3f6d_b.jpg

Lonely_Rebel
11-07-2011, 23:18
https://farm7.static.flickr.com/6143/5925960713_3bd4ddff3d_b.jpg

Lonely_Rebel
11-07-2011, 23:19
May quá, nhìn thấy cái dây buộcc ở cổ con dê bên suối, trên đường vào bãi đá cổ...Cứ tưởng dê hoang..chẹp!

https://farm7.static.flickr.com/6022/5926525076_7ac5ce0e2b_b.jpg

Lonely_Rebel
11-07-2011, 23:22
Đi bộ trong cái nắng lúc 4h30pm cũng chẳng dễ chịu...tôi ướt toàn bộ quần áo vì mồ hôi. Nhưng mặt trời cũng đang thấp dần phía sau ngọn núi kia

https://farm7.static.flickr.com/6001/5926531622_8e8fd92818_b.jpg

Lonely_Rebel
11-07-2011, 23:23
AI CÒN SỐNG QUA 1000 NĂM ĐỂ GIẢI MÃ CHO TÔI BÍ ẨN CỦA NHỮNG HÌNH VẼ NÀY...Lại bị ám ảnh bới "Biểu tượng thất truyền" rồi:)
https://farm7.static.flickr.com/6132/5926535714_16f1cefb7a_b.jpg

PeterPan
11-07-2011, 23:24
@Lonely_Rebel: Nhầm box rồi bạn ơi. Tôi sẽ đưa về box "Hồi ức về những chuyến đi trong nước" giúp bạn. Bạn cũng chú ý chấm chấm ít thôi, cứ bị ngắt quãng ra, rất khó cho người đọc.

Lonely_Rebel
11-07-2011, 23:25
AI CÒN SỐNG QUA 1000 NĂM ĐỂ GIẢI MÃ CHO TÔI BÍ ẨN CỦA NHỮNG HÌNH VẼ NÀY...Lại bị ám ảnh bới "Biểu tượng thất truyền" rồi:)
https://farm7.static.flickr.com/6132/5926535714_16f1cefb7a_b.jpg

Lonely_Rebel
11-07-2011, 23:26
Tảng đá này có nhiều hình vẽ kỳ lạ nhất (khoảng 76 hình vẽ)
https://farm7.static.flickr.com/6142/5926540368_b7ee375133_b.jpg

Lonely_Rebel
11-07-2011, 23:27
https://farm7.static.flickr.com/6009/5925986991_0ba150589b_b.jpg

Lonely_Rebel
11-07-2011, 23:28
Hỳ hục nhảy mãi mới leo lên được chỗ thấp nhất ở cuối tảng đá...Một lúc sau nhìn thấy cái lối đi này ở phía đầu tảng đá....

https://farm7.static.flickr.com/6143/5926549822_dfc9228322_b.jpg

Lonely_Rebel
11-07-2011, 23:29
Những nhà dân sống quanh bãi đá cổ
https://farm7.static.flickr.com/6008/5925996503_3b43a04acc_b.jpg

Lonely_Rebel
11-07-2011, 23:31
Này thì lợn vác vai này....
https://farm7.static.flickr.com/6022/5926001179_ace6af922b_b.jpg

Lonely_Rebel
11-07-2011, 23:31
Biển chỉ dẫn ghi "Ghế người cổ"
https://farm7.static.flickr.com/6138/5926006173_afd3ac5eed_b.jpg

Lonely_Rebel
11-07-2011, 23:32
...Thì có người cổ ngồi ghế cổ:)
https://farm7.static.flickr.com/6029/5926570054_c8aecd681d_b.jpg

Lonely_Rebel
11-07-2011, 23:33
https://farm7.static.flickr.com/6007/5926015747_51cea9ac65_b.jpg

Lonely_Rebel
11-07-2011, 23:35
Chiều xuống thật yên bình nơi đây...Họ vẫn giữ tập tục có từ rất lâu rồi, đó là tất cả mọi người cùng tập trung làm cho một nhà, sau đó lại chuyển sang nhà khác. Miền bắc gọi là "đổi công" hay sao ý.
https://farm7.static.flickr.com/6131/5926020393_6f4062ce3f_b.jpg

Lonely_Rebel
11-07-2011, 23:36
Người dân trong xã chủ yếu là người Lùng
https://farm7.static.flickr.com/6122/5926582502_46dd79c4d5_b.jpg

Lonely_Rebel
11-07-2011, 23:37
Trên đường vòng về
https://farm7.static.flickr.com/6030/5926587636_138ba3caca_b.jpg

Lonely_Rebel
11-07-2011, 23:40
Đoạn này mới bị sạt lở...
https://farm7.static.flickr.com/6121/5926037811_dde6b2d12e_b.jpg

Lonely_Rebel
11-07-2011, 23:41
Một đoạn đường vào Bãi đá cổ
https://farm7.static.flickr.com/6142/5926601692_c6036ae8de_b.jpg

bacuanin
12-07-2011, 21:32
Tớ mất kiên nhẫn trong việc post ảnh từ Flickr rồi đấy, cứ phải lấy link từng cái....Hoặc có ai bảo tớ ngu rồi dạy tớ một cái. Đang post từ photobucket ngon lành, chả hiểu sao mấy bữa nay chẳng thể up lên được...Haizzz
Mình thấy upload hình lên webpicasa (tài khoản gmail) rồi post vô diễn đàn nhanh chóng và suôn sẽ lắm bạn ạ.

Lonely_Rebel
12-07-2011, 23:05
NGÀY 4-12/7/2011-Thứ 3...

Sáng không thể xuất phát sớm, vì đi vào các ngày làm việc nên cứ phải làm xong việc mới an tâm đi tiếp.Thế là sáng này ngồi đợi một cuộc điện thoại. Tôi cứ tưởng chỉ đến 9ham là có thể xuất phát, nhưng cuối cùng phải đến 10h30am.

Một năm trước cũng đi cung đường này, cung từ Xín Mần sang Bắc Hà (tìm trên Gmap không có cung đường này), lúc đó thuê xe ôm mất 100k cho đoạn đường dài 40km. Xe nhẩy tưng tưng trên nền đường cấp phối, nhỏ xíu và treo leo lưng trừng núi. Lần này muốn từ mình chinh phục nó.

Lần này đi còn vất vả gấp nhiều lần: Trời mưa, đường đang làm dở, xịt lốp xe...Nhưng cũng đáng để chinh phục nó!

6h chiều đến Simacai, đến khách sạn thấy 2 con rắn Hổ mang chúa khổng lổ ngâm trong lọ, được người dân Bản Mế bắt cách đây 3 năm. Chưa bao giờ trông thấy con rắn nào to thế...Phải có gì đó đặc biệt ở nơi nó đã từng ở.

Vậy kế hoạch ngày mai sẽ đi Xín Chéng và bản Mế.

Lonely_Rebel
12-07-2011, 23:13
CHỢ SÁNG XÍN MẦN
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Coto/DSC_0216.jpg
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Coto/DSC_0217.jpg

Ăn món chân giò hầm với mầm đỗ này thì tuyệt..Tôi ăn một lần ở Yên Minh
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Coto/DSC_0218.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Coto/DSC_0219.jpg

Lonely_Rebel
12-07-2011, 23:16
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Coto/DSC_0220.jpg

Tôi vẫn khoái món phở gà đen khi đến đây lần thứ 2
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Coto/DSC_0222.jpg

Những bia Trung Quốc ngày xưa..giờ để đựng rượu
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Coto/DSC_0223.jpg

Ăn Bờ Ngủ Bụi
13-07-2011, 13:46
Tiếp tục chờ những hồi ức của bạn :)

phoxanh
13-07-2011, 14:35
Giờ mới biết Lonely_Rebel đã qua Tuyên Quang rồi, thế mà mình rủ rê từ Simacai ngược sang đây!!
Chúc mọi chuyện tốt lành nhé, mong dịp nào đó mình có khoảng thời gian thế này mà đi.. đi.

Lonely_Rebel
14-07-2011, 13:26
Đoạn đường từ Xín Mần đi Bắc Hà có thể mô tả như này:

Dài khoảng 40km từ Cốc Pài đi qua Nà Ma-Bản Già-Lùng Phìn. Có thể chia thành 3 loại đường: (1): đường cấp phối với nhưng viên đá đường kính từ 5-15cm, đi xóc lộn tùng phèo; (2) Đoạn đường đang làm dang dở: lầy lội, trơn trượt, đất đá ngổn ngang, đi rất dễ bị ngã và cần số xe có thể va vào các viên đá to nằm giữa đường, ngay bên cạnh các rãnh đất để xe máy vượt qua; (3): 10km còn lại đường đẹp.

Cảnh vật: khá đẹp với rất nhiều nương ngô, rừng thông đang mùa ra quả, nhựa thông thơm lừng, những khe suối chảy từ các vách núi ngay sát đường đi, thỉnh thoảng là những con đường xuyên qua những làng bản nằm ngay thung lũng bằng phẳng,...

Tổng thời gian: tôi chạy từ 10h30 đến 5h chiều đến Bắc Hà, bao gồm cả nghỉ ăn trưa khoảng 2h; vá bánh xe mất 45 phút...Một đoạn đường quá khó khăn, mệt mỏi...Nhưng phấn khích khi vượt qua nó.

Lonely_Rebel
14-07-2011, 13:28
Bắt đầu rời Cốc Pài
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Coto/DSC_0232.jpg
Đoạn này bị đá lấp nên đi đường khác
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Coto/DSC_0233.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Coto/DSC_0235.jpg

Đường cấp phối...Vẫn nguyên cảm giác nhún nhảy trong suốt chuyến đi như 1 năm về trước
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Coto/DSC_0236.jpg

Lonely_Rebel
14-07-2011, 13:29
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Coto/DSC_0238.jpg
Có những đoạn đang làm dở
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Coto/DSC_0239.jpg
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Coto/DSC_0240.jpg

Lonely_Rebel
14-07-2011, 13:31
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Coto/DSC_0241.jpg

Dừng lại hỏi đường, mấy bác bảo không thể đi được nên quay lại chỗ con dốc có khóm tre mà mấy đữa trẻ con đứng chơi
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Coto/DSC_0242.jpg

Bắt đầu rẽ xuống đường này
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Coto/DSC_0244.jpg

Dốc lên
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Coto/DSC_0246.jpg
Dốc xuống
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Coto/DSC_0247.jpg

Lonely_Rebel
14-07-2011, 13:33
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Coto/DSC_0248.jpg

-Nhà anh có mấy gia đình mà đông trẻ con thế?-Mình trông thấy lũ nhóc mà phát hoảng, tưởng 1 gia đình, hóa ra 3. Các bác vừa săn được con cầy, đang làm thịt
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Coto/DSC_0249.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Coto/DSC_0250.jpg
Xịt nốp rồi...
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Coto/DSC_0251.jpg

Lonely_Rebel
14-07-2011, 13:40
Dừng ăn trưa ở ...cách Bắc Hà khoảng 20km. Xuất cơm này giá 50k. Cô giáo bán quán cơm còn mang ra đãi mấy quả mận, có lẽ là loại ngon nhất vì ròn, ngọt, hơi chua và đậm đà. Cơm có thịt lợn xào đậu, đậu dán, canh. Trời bắt đầu đổ mưa...cái mưa vùng cao buồn không tả được.
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Coto/DSC_0257.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Coto/DSC_0259.jpg


May quá, vẫn có người chịu vá cho mình cái lốp này...Thực sự rất ngại bỏ đồ nghề ra lúc này.

-Xe anh mới thế!-Mình trông thấy cái xe Win Sufat
-Đổi không?:)
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Coto/DSC_0260.jpg

Lonely_Rebel
14-07-2011, 13:43
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Coto/DSC_0263.jpg
Mất có 25K, vẫn biết trên này sửa xe rất rẻ nên chẳng thèm hỏi giá trước. Đồng chí sửa xe hì hục mất khoảng 45 phút.
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Coto/DSC_0266.jpg

Bác này vừa bị ngã vì đường trơn, trời mưa?
-Có sao không anh?
-Con tép ấy mà! Con tép chứ có phải con rô đâu?-Họ rất tếu táo.
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Coto/DSC_0267.jpg

Lonely_Rebel
14-07-2011, 13:44
Đoạn này cừa mở xong
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Coto/DSC_0269.jpg

Lonely_Rebel
14-07-2011, 13:50
DINH HOÀNG A TƯỞNG

5hpm đến Bắc Hà...mua vé thăm quan nhà vua mèo Hoàng A Tưởng

-Xây năm 1914, hoàn thành năm 1921;
-Kiến trúc: kết hợp phong cách Á-Âu
-Hướng: Đông Nam; hướng nhà được chọn bởi thầy địa lý, còn 1 kiến trúc sư người Pháp và 1 người Trung Quốc làm khâu thiết kế;
-Số tầng: 2, tầng 2 hiện đang để cho khách du lịch thuê nghỉ lại qua đêm.
-Số dãy: 03 (trừ cổng đằng trước);
-Số công: 1 chính, 2 phụ....

Lonely_Rebel
14-07-2011, 13:53
Cổng chính
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Coto/DSC_0270.jpg

Bên phải
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Coto/DSC_0273.jpg
Bên trái
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Coto/DSC_0274.jpg
Một dãy hành lang
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Coto/DSC_0276.jpg

Lonely_Rebel
14-07-2011, 13:54
Dãy bên phải tầng 1 trừng bày một số trang phục dân tộc của phụ nữ Dao
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Coto/DSC_0277.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Coto/DSC_0278.jpg
Dãy trái
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Coto/DSC_0279.jpg

Lonely_Rebel
14-07-2011, 13:56
Gian chính
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Coto/DSC_0280.jpg
Đồ trang sức làm thủ công
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Coto/DSC_0281.jpg
Những thợ may may đồ thủ công ở dãy trái nhà
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Coto/DSC_0284.jpg

Lonely_Rebel
14-07-2011, 13:59
Một phòng ngủ trên tầng 2
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Coto/DSC_0286.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Coto/DSC_0287.jpg
Mái nhà được lớp bằng ngói âm dương, có thể thấy cách thức lợp: một hàng xấp (dương)-một hàng ngửa (âm)
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Coto/DSC_0288.jpg

Lonely_Rebel
14-07-2011, 14:01
Chạy xe trong dáng chiều luôn mang lại một cảm xúc khó tả
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Coto/DSC_0293.jpg

Lonely_Rebel
14-07-2011, 14:03
Phong cảnh dọc đường từ Bắc Hà-Simacai
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Coto/DSC_0294.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Coto/DSC_0295.jpg
Một góc Simacai. Tối vắng vẻ và buồn thiu. Thế mà 12h chưa được ngủ vì người dân hát Karaokie ngay tầng dưới
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Coto/DSC_0296.jpg

Lonely_Rebel
14-07-2011, 14:05
Tôi thích cái cảm giác ngồi một mình trong buổi chiều tà, thịt nước và bia
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Coto/DSC_0299.jpg

Bữa tối
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Coto/DSC_0300.jpg

Lonely_Rebel
14-07-2011, 14:09
CẶP RẮN HỐ MANG CHÚA KHỔNG LỒ
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Coto/DSC_0304.jpg
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Coto/DSC_0305.jpg
Nếu là con trăn thì nó cũng rất bình thường. Nhưng đây là 1 cặp Hổ mang chúa, nó to hơn cả chai PET đựng bia hơi. Họ nói bắt được nó ở bản Mế 3 năm trước đây

Hãy tưởng tưởng: cặp quái thú này được tự do ngoài kia, đói khát và đầy nanh độc. Ngày mai tôi sẽ vào Bản Mế để xem có gì thú vị không?

Mr.Dean
15-07-2011, 23:22
Có vẻ như bác có sở thích..một mình! :D
Em đùa thôi nhưng rất khoái phong cách phượt của bác.
Đợi bài bác! :-)

thanhcd
16-07-2011, 12:57
Tiếc quá!Kể năm ngoái mà bác đi như này mời bác vào Bảo Lạc Cao Bằng chơi chuyến!
E là kỹ sư đường năm ngoái công tác tại đó nhưng bây h về Hn rồi.

co_gay
16-07-2011, 13:32
nhìn những cung đường của bác mà em thấy phê hết cả người. Chắc phải vài năm nữa hoặc lâu hơn nữa em mới ra được tới ngoài đó. (Lúc đó chắc không còn như bây giờ). Cảm ơn những tấm hình mà bác chia sẽ...

Lonely_Rebel
18-07-2011, 09:20
Tiếc quá!Kể năm ngoái mà bác đi như này mời bác vào Bảo Lạc Cao Bằng chơi chuyến!
E là kỹ sư đường năm ngoái công tác tại đó nhưng bây h về Hn rồi.

Năm ngoái tớ cũng đi cung phía Đông Hà Giang, rồi qua Bảo lạc chạy lên Bản Giốc-Hạ Lang....Phong cảnh quá đẹp...Thật tiếc nhưng nếu có duyên thì sẽ gặp thôi:). Thanks bạn nhiều!

Lonely_Rebel
18-07-2011, 09:41
THỨ 4-13/7/2011-CHỢ PHIÊN SÍN CHÉNG-BẢN MẾ-BẮC HÀ...

Năm ngoái tôi thuê xe ôm từ Xín Mần sang Bắc Hà, vào khách sạn thuê phòng và xe máy thì đã 9h sáng rồi, chạy lên đến Sín Chéng lúc đó khoảng 10h30-11h am gì đó, phiên chợ không còn đông đúc nữa. Chụp được nhiều ảnh nhưng không hiểu mang về nhà cắt dán thế nào mà mất nguyên bộ ảnh đó, vẫn tiếc đến giờ. Nếu còn, có thể tôi sẽ nhận thấy sự thay đổi nào chăng?.

Chợ phiên Sín Chéng nằm cách Simacai khoảng 13km, đi qua thị trấn khoảng 1km, đến aay cầu gỗ bắc qua một con suối nhỏ có một ngã 3, rẽ trái đi Sín Chéng, còn rẽ phải thì vào Bản Mế. Đường đi vẫn còn nguyên khó khăn như một năm về trước. Nhưng tôi cảm thấy dễ chịu hơn, có lẽ vì tôi quen đường hơn. Chợ nằm cách khá xa các khu trung tâm nên ít bị ảnh hưởng bởi cuộc sống hiện đại...

Đắm chìm vào sắc đỏ của những chiếc váy xòe thôi

Lonely_Rebel
18-07-2011, 09:42
Dọc đường vào chợ
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0001.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0002.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0005.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0006.jpg

Lonely_Rebel
18-07-2011, 09:43
Trẻ con cùng mẹ đi chợ
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0007.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0008.jpg
Tôi mua một nắm xôi ăn sáng
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0009.jpg

Lonely_Rebel
18-07-2011, 09:45
Và mua luôn chiếc vòng của chị bán xôi. Giờ tôi ít trông thấy loại đồng khá nguyên chất như này. "Chị mua cái này mấy năm về trước rồi". Tôi rất thích nó
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0010.jpg

Lonely_Rebel
18-07-2011, 09:46
Máy lấy hạt ngô
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0011.jpg

Toàn bộ thuốc bảo vệ thực vật là của Trung Quốc
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0012.jpg

Lưới bẫy chim
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0013.jpg

Lonely_Rebel
18-07-2011, 09:47
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0014.jpg

Mua bán gạo nương
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0016.jpg

Những người thu mua nông sản từ trung tâm huyện lên đây
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0017.jpg

Lonely_Rebel
18-07-2011, 09:48
Những người ở xa và đồ nặng thì có chú ngựa này
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0018.jpg

Phía bên trong chợ
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0020.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0022.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0023.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0024.jpg

Lonely_Rebel
18-07-2011, 09:50
Nghỉ hè rồi, lũ trẻ theo mẹ ra chợ chơi
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0027.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0030.jpg
Góc bán thịt lợn
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0031.jpg

Lonely_Rebel
18-07-2011, 09:51
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0033.jpg
Góc bán đồ ăn sáng
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0034.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0036.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0041.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0042.jpg

Lonely_Rebel
18-07-2011, 09:55
Mèn mén...Một năm trước ăn món mèn mén và thắng cố trong đám ma một người Mông trên đường ra khỏi Mèo Vạc. Giờ vẫn còn nguyên cảm xúc
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0043.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0046.jpg

Lonely_Rebel
18-07-2011, 09:56
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0049.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0051.jpg

Xuống chợ
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0057.jpg

Họ bán 2.000VNĐ/một mớ rau thơm này
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0065.jpg

Lonely_Rebel
18-07-2011, 09:57
Những hình thêu rất đẹp
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0079.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0082.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0084.jpg

Lonely_Rebel
18-07-2011, 09:58
Mỗi lần bị ốm, thầy cúng buộc một sợi dây như này vào cổ. Không biết bao lâu thì họ bỏ nó ra nhỉ?
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0088.jpg

Lonely_Rebel
18-07-2011, 09:59
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0089.jpg

Tôi lang thang vào thăm một số nhà dân gần đó. Họ rất thân thiện...Luôn là như vậy!
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0095.jpg

Lonely_Rebel
18-07-2011, 10:02
Nhà của Giàng Thị La, cô bé 12 tuổi-"Cháu thích sau này trở thành bác sỹ và cô giáo". Nhà của cô bé có 8 người, một đứa em đã bị chết là còn 7, cô bé là chị cả.
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0097.jpg

Bếp họ để riêng, không để chung như các gia đình người Mông phía Đông Hà Giang hay phía mạn Sơn La tôi đã đến ở.
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0098.jpg

Lonely_Rebel
18-07-2011, 10:04
Một cái chum lớn đựng nước phía trong cùng của bếp
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0099.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0100.jpg

Bàn thờ
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0102.jpg

Thú thực tôi rất thích tìm hiểu về các ý nghĩa của nó...Nhưng giờ lại bận quá, ngay cả việc tìm trên Google
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0103.jpg

Lonely_Rebel
18-07-2011, 10:06
Một số nhà khác quanh đó
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0104.jpg

Họ chuẩn bị khá kỹ cho cuộc sống sau cái chết. Những tấm gỗ này được giữ từ rất lâu rồi dùng để làm quan tài
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0105.jpg
Mọi cái đang làm dở
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0106.jpg

Lonely_Rebel
18-07-2011, 10:07
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0108.jpg

Nhìn kỹ chiếc chiêng này có hình người
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0109.jpg

Lonely_Rebel
18-07-2011, 10:09
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0110.jpg

Món phở
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0112.jpg

Khu mua bán trâu. Quy mô không bằng chợ Cán cấu được, tôi đi qua Cán cấu nhưng hôm đó không phải phiên chợ!
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0113.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0117.jpg
Chú lợn này đang được ra giá là 1,6tr/con
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0118.jpg

Lonely_Rebel
18-07-2011, 10:10
Về thôi...
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0126.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0127.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0128.jpg

Lonely_Rebel
18-07-2011, 10:13
Về đến ngã 3 vào Bản Mế, bị 2 chú này hỏi giấy tờ. "Bằng lái xe, bảo hiểm, giấy đăng ký-Em làm éo gì có cái nào trong 2 cái đó-200K nhé!-100K thôi anh, em hết tiền về suôi rồi"
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0129.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0131.jpg

Lonely_Rebel
18-07-2011, 10:15
Loanh quanh hỏi han một hồi ở ngã 3 đó, chẳng ai biết gì về cặp hổ mang chúa khổng lồ tôi mô tả. Nhưng tôi vẫn đi vào sâu hơn.

Đường vào bản Mế
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0132.jpg

Hỏi thăm các anh ở đây. Vẫn không ai biết cả
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0133.jpg

Đi tiếp
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0135.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0134.jpg

Lonely_Rebel
18-07-2011, 10:20
Lòng vòng một hồi, gặp một bác cao niên người Mèo, tôi dừng lại và hỏi.

-Ố, năm ngoái có một con hổ mang chúa cắn chết một người ở Phún Kón đó.
-Bác chỉ cho cháu đường vào đó!
-Ố, không đi được xe máy đâu, đường xấu và trơn lắm.
-Thế đi bộ mất bao lâu ạ?
-Lâu lắm!
-Là bao lâu ạ?
-Ố, lâu lắm.....
-Ặc!

Tôi đành quay ra sau khi vòng vèo khoảng 1h đồng hồ trong khu Bản Mế mà không được gì nhiều. Việc này năm ngoài kế hoạch của tôi nên tôi đành quay ra trung tâm và tiếp tục cuộc hành trình. Chỉ kịp chụp lại toàn cảnh Bản Mế....
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0136.jpg

Lonely_Rebel
18-07-2011, 10:25
Tôi quay ra, đừng từ trên đỉnh đồi nhìn lại toàn cảnh Bản Mế. Có thể thông tin tôi có là sai. Nó càng làm tôi tưởng tưởng khi tôi nhìn vào những quả đồi ở xa tít kia. Nó không khác gì nhiều so với những quả đồi, những đỉnh núi khác....

Nhưng có thể có một chỗ nào đó còn hoang vu, một chỗ nào đó con người chưa đặt bàn chân của mình vào đó, một nơi có một cặp quái thú với đôi mắt mờ đục, cái cổ bành ra, đang quyện vào nhau trong vũ điệu man dại của tự nhiên, hay đang thực hiện những nghi lễ huyền bí và chết chóc...Nó nên nằm trong trí tưởng tượng của tôi!

Lonely_Rebel
18-07-2011, 10:27
Tôi vòng về Bắc Hà, nghỉ ăn trưa và chạy tiếp đi Sapa. Người bạn tôi nói đúng, đường từ Bắc hà đi Sapa quá đẹp
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0138.jpg

Lonely_Rebel
18-07-2011, 10:32
Ngồi dừng nghỉ và ngắm cảnh trên một sườn đèo, nhìn phía dưới thung lũng với từng mảnh ruộng lấp lánh ánh nước, mơn man màu xanh của mạ mới cấy.

Đang ngồi nghỉ thì một cặp vợ chồng người Pháp cũng đến và dừng chân tại đó, nói chuyện dăm ba câu hỏi han nhau. Thấy họ thật hòa hợp, cùng nhau chia sẻ những điều tuyệt vời này..

Tự nhiên thấy chản nản hẳn, tôi đang đứng ở đây, một mình, để nhìn ngắm những hình ảnh tuyệt diệu này. Tôi chỉ tiếc mình luôn đơn độc trong mọi suy nghĩ, quyết định và hành động của mình!

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0144.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/HaGiang%20Thang72011/DSC_0145.jpg

meocoi
18-07-2011, 11:16
Mình thấy chuyến đi này của Bác quá tuyệt vời, phản ánh chân thực cuộc sống nơi đây, Thik nhất tấm em bé cưỡi trâu. Thanks Bác nhiều.

Lonely_Rebel
19-07-2011, 06:38
Tôi hỏi chút xíu cung đường từ xín mần -> bắc hà có đi dược oto không

Tớ chưa biết đi oto sẽ như thế nào...Nhưng tớ cảm giác nó hơi nguy nhiểm vì độ dốc đường rất lớn, đường hẹp, xấu, có rất nhiều đoạn đang làm, và đi thời gian này chắc chắn bị mưa.

tanvien
19-07-2011, 11:21
Ngay cả những lời tuyệt vời này, thậm trí là một lời "XIN LỖI" tôi cũng không thể nói nổi. Tôi để cho những cợt nhả, sự tếu táo che đi những cảm xúc chai lì....

...."Bố, con đi đây, con đi về với những vạt rừng của con, về với những chiếc váy xòe, với những con lợn lửng....Chí ít, nơi đấy, không có gì làm con mệt mỏi, chán nản!"....Tôi nói từ "CỦA" một cách tự nhiên, nó không thể hiện sự sở hữu về mặt hiện vật...Chỉ là tôi thấy một phần con người minh như thuộc về nơi đây..."Con chưa tìm ra lý do gì để con phải cố gắng vì người không xứng đáng với nó. Phải có ai đó biết trân trọng hơn"
Vậy bạn đã tìm thấy chính mình chưa! tôi cũng đã từng như bạn cũng ra đi cũng rong rũi, cũng chỉ để suy nghĩ và tìm lại chính mình. một cảm giác đơn độc nhưng thú vị, nhưng cũng có lúc đơn độc lại là nỗi cô đơn. tôi thích câu của bạn "con chưa tìm ra lý do gì để con phải cố gắng vì người không xứng đáng với nó" vì nó giống với những gì tôi đã từng nghĩ khi ra đi, nhưng rồi tôi cũng nhận ra một điều " tôi phải cố gắng cho chính bản thân tôi chứ không phải cố gắng cho bản thân họ". chắc bạn đã có những quyết định cho riêng mình, đôi khi cũng phải " ra đi để tìm lại chính mình". nhìn vào bạn tôi lại thấy tôi.
cảm ơn bạn vì bài viết rất hay và nhiều cảm xúc.

Lonely_Rebel
19-07-2011, 13:14
@tanvien: Cám ơn bạn rất nhiều vì những đồng cảm. Thật khó khi nghĩ về tương lai. Chỉ biết mình sẽ cố gắng hết sức có thể...và việc còn lại là bàn tay của số phận.

Nhím Xù
19-07-2011, 15:49
Em cảm thấy anh có cái gì đó rất giống em, luôn có những chuyến đi dài một mình, suy nghĩ cũng đơn độc, cám giác luôn tồn tại cái gì đấy trong con người mình khác,

Giá như em có tg em cũng muốn làm một chuyến đi dài như này, để cảm nhận hết đc cuộc sống xung quanh mình :)
Cám ơn anh và mong chờ những bài viết tiếp theo ^^

xiphe
19-07-2011, 17:57
Chuyến đi này thật bổ ích với người đọc, nhưng theo cảm nhận của tôi, hình như tác dụng với bác không nhiều. Phong cảnh con người xứ lạ đâu có giải quyết được chuyện gia đình, chỉ là giúp ta tạm quên đi bức xúc thực tại.
Mà nếu cứ có bức xúc ta lại tìm núi rừng để giải quyết, mà giải quyết được, thì các anh em phượt sẽ luôn hạnh phúc.
Không phải như thế và không cần phải như thế.
P/S: Bài và ảnh rất hay bác ạ.

hungnt
19-07-2011, 18:09
Bác Lonely_Rebel đi mang theo nhiều cảm xúc quá :)
Chiều nay ngồi trà đá Mỹ Đình thì trông thấy có cái xe quen, hoá ra đúng là của bác, lúc ấy bác đang sang đường. Chiếc xe vẫn dính bùn đất, chắc là từ chuyến đi vừa rồi đúng ko ạ?

Lonely_Rebel
20-07-2011, 00:28
Chuyến đi này thật bổ ích với người đọc, nhưng theo cảm nhận của tôi, hình như tác dụng với bác không nhiều. Phong cảnh con người xứ lạ đâu có giải quyết được chuyện gia đình, chỉ là giúp ta tạm quên đi bức xúc thực tại.
Mà nếu cứ có bức xúc ta lại tìm núi rừng để giải quyết, mà giải quyết được, thì các anh em phượt sẽ luôn hạnh phúc.
Không phải như thế và không cần phải như thế.
P/S: Bài và ảnh rất hay bác ạ.

Có lẽ bạn là người hiểu một cách chân thực về cuộc sống...Trốn chạy chẳng qua là cách cuối cùng thôi!

Lonely_Rebel
20-07-2011, 00:29
Bác Lonely_Rebel đi mang theo nhiều cảm xúc quá :)
Chiều nay ngồi trà đá Mỹ Đình thì trông thấy có cái xe quen, hoá ra đúng là của bác, lúc ấy bác đang sang đường. Chiếc xe vẫn dính bùn đất, chắc là từ chuyến đi vừa rồi đúng ko ạ?

Chả lẽ lại có duyên thế sao...Đúng là chiều nay tớ ngồi trà đá Mỹ đình đó:)

Người Mộc Châu
22-07-2011, 02:15
Thanks bác rất nhiều vì bài viết này khiến em lại nhớ tới chuyến đi của mình, mới đó mà cũng đã 1 năm 1 tháng từ ngày em lang thang Bắc Hà - Simacai 1 mình, hồi ấy em cũng định đi Sín Chéng từ Simacai mà đi nửa đường phải quay lại vì xóc quá, xe lại không đảm bảo chất lượng :(

sjnichi
22-07-2011, 16:10
cảm ơn bác vì những chuyến đi! bác đi, bác chia sẻ, và mọi người cùng cảm nhận

Mr.Dean
24-07-2011, 09:36
Đọc tiếp bài bác mà e có cảm giác như khám phá văn hóa vùng cao vậy. Có lẻ một ngày nào đó e sẽ nhờ bác tư vấn đường lên đó. Tất nhiên là e sẽ không đi một mình (vì e không khoái tự sướng,haha).
Cảm ơn bài viết và những hình ảnh rất chân thực của bác. Đợi tiếp bài của bác!

25ltk
25-07-2011, 11:28
Tôi hỏi chút xíu cung đường từ xín mần -> bắc hà có đi dược oto không

Chạy tốt bác ạ, nhưng nên đi xe gầm cao.

Nghé_2010
24-02-2012, 17:08
Nếu vào Sigon nhớ báo nhé bác!

Nhà quê
25-02-2012, 16:15
Cám ơn Bạn đã show những hình ảnh rất đời thường, NQ ở trong nam cũng mong có ngày được vòng qunh như bác,
Ước mơ vẫn là ước mơ như chắc còn lâu, Hy vọng sẽ được.

Lonely_Rebel
29-02-2012, 21:45
Cám ơn bác, nhất định có dịp vào đó rất mong được hội ngộ với anh em trong đó:).


Nếu vào Sigon nhớ báo nhé bác!