PDA

View Full Version : Những lịch trình... không tưởng



Chitto
11-01-2008, 23:18
Trong những năm qua, có một số bạn lập những cung đường rất khủng đề nghị tư vấn.

Những topic đó được tập hợp vào đây.

TraHuynh
10-08-2009, 16:00
Chào các bác,

em là newbie của phuot.com và đang muốn làm một chuyến đi Hà Giang-Cao Bằng-Điện Biên Phủ. Em đi vào khoảng cuối tháng 9. Vì thời gian có 1 tuần nên em lên lịch như thế này, các bác xem có ok không,chỉ bảo thêm giúp em với. Vì là con gái đi cùng thêm với đưá em, lại từ SG ra nên chưa rành lắm. Cảm ơn các bác rất nhiều:)

Ngày 1: ra đến HN-ngủ nghĩ cho lại sức
Ngày 2: thuê xe máy đi Đường Lâm, sẵn ghé làng lụa Vạn Phúc--> có tiện đường không các bác?các bác có biết tiệm nào bán giá tốt chỉ giúp em nhé)
Ngày 3-6: đi Hà Giang-Đồng Văn-Cao Bằng-Bản Giốc-Lai Châu-Điện Biên Phủ-Hà Nội

Em tính sẽ đi xe buýt, rồi lên đến Hà Giang thuê xe máy đi chơi. Nhưng các cung đường còn lại thì em không biết nên đi như thế nào?Có tuyến xe buýt nào không?Rồi khách sạn nào tốt?

Vì là lính mới nên rất mong các bác chỉ giáo thêm. Đa tạ rất nhiều:):):)

Quat
10-08-2009, 16:06
Cái này nhờ Bạn Black tư vấn hộ nhưng theo tớ bạn nên đọc kỹ nhưng topic viết về những địa danh mà bạn cần đến và theo tớ thì với quỹ thời gian có 6 ngày mà lại là đi bằng xe máy thì lịch trình trên là bất khả thi.

TraHuynh
10-08-2009, 17:36
Cảm ơn bạn Quat nhiều nhé. Tớ tính đi bằng xe buýt nhưng không biết có khả thi không?nếu không kịp thời gian thì tớ có thể đi Hà Giang-Lai Chau-Hà Nội không?Bạn nào biết tuyến xe buýt nối các cung đường trên thì chỉ dùm tớ với nhé.

Lần đầu nên còn ngu ngơ quá...mong các bác thông cảm

Chitto
10-08-2009, 18:33
Bạn có bản đồ miền Bắc không? Bạn xem bản đồ xem thử các địa danh Hà Giang, Cao Bằng, Bản Giốc, Điện Biên, Lai Châu nằm ở vị trí nào nhé ?

Để đi qua hết các điểm đó, chỉ có chạy xe máy hộc máu ra cũng phải 7 ngày.

Kể cả là Hà Giang - Lai Châu, xưa nay dân đi chơi miền Bắc hình như cũng chẳng ai đi thế bao giờ cả.

Túm lại, là bạn nên lấy bản đồ xem trước đã. Đừng chỉ nghe thấy tên địa danh hay là nghĩ đến ngay được. Miền Bắc không giống miền Trung, miền Nam đâu.

TÍM
10-08-2009, 19:44
Lịch trình tóm lại căn cứ vào các đk của bạn thì:

- Từ 3-6: Đi Hà nội - Hà giang - Đồng Văn - Hà gian - Hà nội


Chấm hết!

Các thông tin và ksan về Hà giang trong Phượt nhiều vô kể, toàn thông tin và hình ảnh hữu ích, bạn chỉ cần gõ key và hỏi Phượt, đọc hết các thông tin đó, đảm bảo thiên hạ vô địch về HG luôn.

Và nếu có nhiều thời gian thì gõ luôn mấy key Cao Bằng - Điện Biên Phủ sẽ thấy tớ tư vấn đi HG cho 4 ngày còn lại trong lịch trình của bạn là ko thể nào hoàn hảo hơn keke


đừng tham lam quá, bạn sẽ tiếc đấy, tớ thật :)

TraHuynh
11-08-2009, 16:42
@Chitto: mình sẽ ngâm cứu thêm,vì lần đầu nên ngu ngơ wá. Dù sao cũng cảm ơn bạn nhé
@Black: cảm ơn bạn nhiều,thôi chắc mình sẽ lên kế hoạch như bạn đưa ra wá,bây giờ xem lại bản đồ thấy khó mà thực hiện được hết những gì mình muốn trong thời gian ít ỏi đó
@dan37.org: ui,cảm ơn bạn nhiều lắm nha. Để mình lên lại lịch trình xem, nếu đi được cao bằng mình sẽ liên lạc với bạn nha

cafemuoi
12-08-2009, 21:35
Chào các bác,

em là newbie của phuot.com và đang muốn làm một chuyến đi Hà Giang-Cao Bằng-Điện Biên Phủ. Em đi vào khoảng cuối tháng 9. Vì thời gian có 1 tuần nên em lên lịch như thế này, các bác xem có ok không,chỉ bảo thêm giúp em với. Vì là con gái đi cùng thêm với đưá em, lại từ SG ra nên chưa rành lắm. Cảm ơn các bác rất nhiều:)

Ngày 1: ra đến HN-ngủ nghĩ cho lại sức
Ngày 2: thuê xe máy đi Đường Lâm, sẵn ghé làng lụa Vạn Phúc--> có tiện đường không các bác?các bác có biết tiệm nào bán giá tốt chỉ giúp em nhé)
Ngày 3-6: đi Hà Giang-Đồng Văn-Cao Bằng-Bản Giốc-Lai Châu-Điện Biên Phủ-Hà Nội

Em tính sẽ đi xe buýt, rồi lên đến Hà Giang thuê xe máy đi chơi. Nhưng các cung đường còn lại thì em không biết nên đi như thế nào?Có tuyến xe buýt nào không?Rồi khách sạn nào tốt?

Vì là lính mới nên rất mong các bác chỉ giáo thêm. Đa tạ rất nhiều:):):)
Lịch trình Black tư vấn cho bạn là ok đó, 4 ngày thì nên đi cung HN- Hà giang - Đồng văn. Còn về phương tiện theo mình bạn đi có 2 người nên đem theo xe máy từ HN lên, nếu sức khỏe tốt thì chạy xe, còn ko thì gửi xe theo các bus lớn từ bến Mỹ đình lên HG thường xuất phát từ 20h tối. Ở HG mình chưa thấy chỗ nào cho thuê xe máy, hơn nữa cung đường HG- Đồng văn mà bạn đi bằng bus thì khó cảm nhận hết vẻ hùng vĩ của nó. Mình đang ở HG đến hết tháng 10, bạn nào ghé HG có thời gian rảnh ngắm nghía thị xã có thể contact với mình, hang out for coffee or a drink. YH: dotienquoc

emmatic
29-10-2009, 00:15
Chả là em có ý định lang thang 1 mình bằng ngựa sắt trong 5 ngày đầu tháng 11, em chưa có nhiều kinh nghiệm đi đường rừng núi như Tây bắc lắm, em có kế hoạch cho các cung như sau:

Ngày 1: Hà Nội - Điện Biên Phủ
+Hà Nội - Ninh Binh - Đường 6 - Hòa Bình - Mai Châu - Tuần Giáo - TP Điện Biên Phủ

Ngày 2: Điện Biên Phủ - Hà Giang
+TP Điện Biên Phủ - SaPa - TP Lào Cai - TP Yên Bái - TP Tuyen Quang - TP Hà Giang

Ngày 3: Hà Giang - Cao Bằng:
+ TP HG - Cột Cờ Lũng Cú - TX Cao Bằng - Di tích Hang Pác Pó - TX Cao Bằng

Ngày 4: Cao Bằng - Móng Cái
+TX Cao Bằng - Thác Bản Giốc - TX Lạng Sơn - TX Móng Cái - Trà Cổ

Ngày 5: Móng Cái - Hà Nội
Trà Cổ - Hạ Long - Hai Phong -Thai Binh - Nam Dinh - Ha Nam - Lăng Bác, Hà Nội

Mong anh chị có kinh nghiệm cho ý kiến chỉ giáo thêm,

voongsenh
29-10-2009, 00:21
Chả là em có ý định lang thang 1 mình bằng ngựa sắt trong 5 ngày đầu tháng 11, em chưa có nhiều kinh nghiệm đi đường rừng núi như Tây bắc lắm, em có kế hoạch cho các cung như sau:

Ngày 1: Hà Nội - Điện Biên Phủ
+Hà Nội - Ninh Binh - Đường 6 - Hòa Bình - Mai Châu - Tuần Giáo - TP Điện Biên Phủ

Ngày 2: Điện Biên Phủ - Hà Giang
+TP Điện Biên Phủ - SaPa - TP Lào Cai - TP Yên Bái - TP Tuyen Quang - TP Hà Giang

Ngày 3: Hà Giang - Cao Bằng:
+ TP HG - Cột Cờ Lũng Cú - TX Cao Bằng - Di tích Hang Pác Pó - TX Cao Bằng

Ngày 4: Cao Bằng - Móng Cái
+TX Cao Bằng - Thác Bản Giốc - TX Lạng Sơn - TX Móng Cái - Trà Cổ

Ngày 5: Móng Cái - Hà Nội
Trà Cổ - Hạ Long - Hai Phong -Thai Binh - Nam Dinh - Ha Nam - Lăng Bác, Hà Nội

Mong anh chị có kinh nghiệm cho ý kiến chỉ giáo thêm,

Không sao bạn ơi...chỉ có 1 vấn đề nhỏ là :Ngay ngày đầu lịch trình kết thúc tại nhà tang lễ hoặc bệnh viện tỉnh Điện biên..vì bạn lang thang 1 mình bằng ngựa sắt (NT)
Bạn chịu khó tìm hiểu các bài viết, về các cung đường này trước khi vào mục hỏi đáp đã nhé.:))

wild_cat
29-10-2009, 01:16
Chả là em có ý định lang thang 1 mình bằng ngựa sắt trong 5 ngày đầu tháng 11, em chưa có nhiều kinh nghiệm đi đường rừng núi như Tây bắc lắm, em có kế hoạch cho các cung như sau:

Ngày 1: Hà Nội - Điện Biên Phủ
+Hà Nội - Ninh Binh - Đường 6 - Hòa Bình - Mai Châu - Tuần Giáo - TP Điện Biên Phủ

Ngày 2: Điện Biên Phủ - Hà Giang
+TP Điện Biên Phủ - SaPa - TP Lào Cai - TP Yên Bái - TP Tuyen Quang - TP Hà Giang

Ngày 3: Hà Giang - Cao Bằng:
+ TP HG - Cột Cờ Lũng Cú - TX Cao Bằng - Di tích Hang Pác Pó - TX Cao Bằng

Ngày 4: Cao Bằng - Móng Cái
+TX Cao Bằng - Thác Bản Giốc - TX Lạng Sơn - TX Móng Cái - Trà Cổ

Ngày 5: Móng Cái - Hà Nội
Trà Cổ - Hạ Long - Hai Phong -Thai Binh - Nam Dinh - Ha Nam - Lăng Bác, Hà Nội

Mong anh chị có kinh nghiệm cho ý kiến chỉ giáo thêm,

Hic, bác ơi ngựa của bác chạy bằng cái gì thế ạ? Tên lửa tomahok hả bác?
Nhìn lộ trình của bác, em bái phục bác quá ạ. Quá dài và quá mệt. Hic:(

emmatic
29-10-2009, 03:16
Vâng, em cũng thấy là hơi dài và hơi mệt với từng chặng đường. Tính trung bình là h: 9h/1 ngày chạy, và vtb: 60-70 km/h. Em băn khoăn là chất lượng đường xá thế nào các bác, có ngoằn nghèo hay xấu quá nên không đi được tốc độ đó không? Em không có ý định đi sâu vào các bản vùng sâu vùng xa, chỉ các thị xã - thành phố, và các điểm di tích thôi. Mong các bác chỉ giáo thêm,

thik_di_choi
29-10-2009, 09:37
Vâng, em cũng thấy là hơi dài và hơi mệt với từng chặng đường. Tính trung bình là h: 9h/1 ngày chạy, và vtb: 60-70 km/h. Em băn khoăn là chất lượng đường xá thế nào các bác, có ngoằn nghèo hay xấu quá nên không đi được tốc độ đó không? Em không có ý định đi sâu vào các bản vùng sâu vùng xa, chỉ các thị xã - thành phố, và các điểm di tích thôi. Mong các bác chỉ giáo thêm,

Với lịch trình của bạn thì không ăn không ngủ cũng không kịp. Với lại bạn đi xe máy đường dồng bằng từ Hanoi đến HP hay HL liệu có trung bình được 60-70km/h khong

Hơn nữa bạn chỉ đi đến nơi rồi chụp cái ảnh rồi đi tiếp à. Bạn đọc lại các bài viết trong diễn đàn và tham khảo. Bên cạnh đó bạn cần tập trung vào chỗ nào thì hỏi, mọi người sẽ đóng góp ý kiến

tigerk40
29-10-2009, 09:39
Vâng, em cũng thấy là hơi dài và hơi mệt với từng chặng đường. Tính trung bình là h: 9h/1 ngày chạy, và vtb: 60-70 km/h. Em băn khoăn là chất lượng đường xá thế nào các bác, có ngoằn nghèo hay xấu quá nên không đi được tốc độ đó không? Em không có ý định đi sâu vào các bản vùng sâu vùng xa, chỉ các thị xã - thành phố, và các điểm di tích thôi. Mong các bác chỉ giáo thêm,

Bác vui tính thế. Vận tốc trung bình 60 - 70km/h bác chạy CAO TỐC hả? :LL
Mà ngựa bác là ngựa gì vậy? Trừ ngựa của THÁNH GIÓNG không thì cho bác thêm 5 ngày nữa chạy cung như vậy chưa chắc đã được. Nói chung em nhìn cái cung của bác thế nào ấy? Lộn nên lộn xuống như là mua đường ấy.

+Thân mến!

tigerk40
29-10-2009, 09:55
Chả là em có ý định lang thang 1 mình bằng ngựa sắt trong 5 ngày đầu tháng 11, em chưa có nhiều kinh nghiệm đi đường rừng núi như Tây bắc lắm, em có kế hoạch cho các cung như sau:

Ngày 1: Hà Nội - Điện Biên Phủ
+Hà Nội - Ninh Binh - Đường 6 - Hòa Bình - Mai Châu - Tuần Giáo - TP Điện Biên Phủ

Ngày 2: Điện Biên Phủ - Hà Giang
+TP Điện Biên Phủ - SaPa - TP Lào Cai - TP Yên Bái - TP Tuyen Quang - TP Hà Giang

Ngày 3: Hà Giang - Cao Bằng:
+ TP HG - Cột Cờ Lũng Cú - TX Cao Bằng - Di tích Hang Pác Pó - TX Cao Bằng

Ngày 4: Cao Bằng - Móng Cái
+TX Cao Bằng - Thác Bản Giốc - TX Lạng Sơn - TX Móng Cái - Trà Cổ

Ngày 5: Móng Cái - Hà Nội
Trà Cổ - Hạ Long - Hai Phong -Thai Binh - Nam Dinh - Ha Nam - Lăng Bác, Hà Nội

Mong anh chị có kinh nghiệm cho ý kiến chỉ giáo thêm,

hơ hơ... em vừa đo trên bản đồ cung đường của bác hết khoảng 2581.6 km Chắc bác cũng đo và tính trung bình kiểu đó hả. He he.... bác đi được trong 5 ngày thì bác VÔ ĐỐI ở BOX Du Lịch luôn! :LL

+Thân mến!

gianker
29-10-2009, 13:23
Chắc bác ở trong miền trong rồi, nên không biết địa lý vùng cao ngoài này. Em biết một bác cũng từ HCM ra, đi gần giống của bác mà bác ý đi và chơi khoảng 20 ngày.

emmatic
29-10-2009, 16:38
Chào các bác,
Cảm ơn các bác đã góp ý kiến giúp em.
Các cung đường em sẽ điều chỉnh lại và điều chỉnh khi đi thực. Cho em hỏi là các bác đi ở đường rừng núi phía bắc ấy thì tốc độ trung bình khoảng bao nhiêu ạ? Em ít có kinh nghiệm này, em cứ tưởng 60-70 km/h là ngon.
Mong các bác chỉ giáo thêm,

voongsenh
29-10-2009, 16:55
30km/h đã là quá mỹ mãn. Điều chỉnh lại 1 tý là có vụ đi chơi hay ngay. Chúc chuyến đi thành công (beer)

thik_di_choi
29-10-2009, 17:17
Chào các bác,
Cảm ơn các bác đã góp ý kiến giúp em.
Các cung đường em sẽ điều chỉnh lại và điều chỉnh khi đi thực. Cho em hỏi là các bác đi ở đường rừng núi phía bắc ấy thì tốc độ trung bình khoảng bao nhiêu ạ? Em ít có kinh nghiệm này, em cứ tưởng 60-70 km/h là ngon.
Mong các bác chỉ giáo thêm,

Bạn phải biết là ở vùng rừng núi phía Bắc đường rất nhiều đèo dốc và hẹp. Theo kinh nghiệm (chẳng phải theo sở thich thì đúng hơn) thì buổi sáng bạn đi chừng 4h (cỡ 100-150km) lấy điểm đích là một địa điểm ăn cơm hoặc tạt ngang tạt ngửa tham quan chụp ảnh. Chiều chạy khoảng 3 tiếng (100-120km) tới nơi thị trấn thị tứ ăn cơm ngủ đêm.

Tầm này bạn chỉ nên chạy đến khoảng 5h chiều thôi vì mùa đông trời tối rất nhanh. Tuyệt đối không chạy đêm rất nguy hiểm hơn nữa nhỡ có trục trặc về xe pháo thì pó tay. Nói chung là lịch trình có thể thay đổi đi dài hay đi ngắn. Đừng tham điểm tham quan. bạn kiểm tra rồi post lại lịch thì mọi người sẽ góp ý thêm cho

wild_cat
30-10-2009, 00:14
Vâng, em cũng thấy là hơi dài và hơi mệt với từng chặng đường. Tính trung bình là h: 9h/1 ngày chạy, và vtb: 60-70 km/h. Em băn khoăn là chất lượng đường xá thế nào các bác, có ngoằn nghèo hay xấu quá nên không đi được tốc độ đó không? Em không có ý định đi sâu vào các bản vùng sâu vùng xa, chỉ các thị xã - thành phố, và các điểm di tích thôi. Mong các bác chỉ giáo thêm,

Trong lịch trình của bác, hiện giờ có những đoạn chỉ dài 40-50km, nhưng bác chạy phải mất đến 5,6 tiếng đấy.
Em nghĩ bác nên tham khảo kỹ và điều chỉnh lại lịch trình, mọi người sẽ góp ý giúp bác.

emmatic
30-10-2009, 07:19
Kế hoạch 2: cho 6 ngày:

Mục tiêu: Để thấy và xem dân ta sống ra sao, Ông cha ta đã từng làm gì và em cũng không có tham vọng chụp hình đẹp chỉ cần vài tấm làm kỷ niệm, nên chủ yếu sẽ là chạy đường trường và lang thang khi tới chỗ nghỉ.

Cung đường: Quét qua toàn gần như toàn bộ Miền Bắc, chỉ tập trung ở các Thành phố, và đường dễ đi cho an toàn.

Ngày 1: Hà Nội - Điện Biên: 368 Km
5h-12h: Hà Nội - Hòa Bình - Mai Châu - Mộc Châu - Yên Châu - Sơn La
13h - 16h: Sơn La - Thuận Châu - Tuần Giáo - Mường Ẳng - TP Điện Biên Phủ

Ngày 2: TP Điện Biên - TP Yên Bái: 373Km
5h-12h: TP Điện Biên - Mường Lay - Lai Châu - Phong Thổ - Sa Pa - Lào Cai
13h-16h: Lào Cai - Cam Đường - TP Yên Bái

Ngày 3: TP Yên Bái - Lũng Cú: 230 Km
5h-12h: TP Yên Bái - TX Tuyên Quang - Việt Quang
13h -16h Việt Quang - TP Hà Giang - Lũng Cú (hoặc Mèo Vạc, nếu ở Lũng Cú không có nhà trọ)

Ngày 4: Lũng Cú - Cao Bằng: 200 Km
5h - 12h: Lũng Cú - Bảo Lạc (đi đường tắt, không biết xe máy có đi được không) - Nguyên Bình - Cao Bằng
13h-16h: Cao Bằng - Di tích Pác Pó - Cao Bằng

Ngày 5: Cao Bằng - Móng Cái: 260 Km
5h-12h: Cao Bằng - Lạng Sơn - Đình Lập
13h - 16h: Đình Lập - Tiên Yên - Móng Cái - Trà Cổ (ngủ tại Trà Cổ- nhưng không biết ở đó có nhà trọ không)

Ngày 6: Móng Cái - Hà Nội: 378Km
5h-12h: Móng Cái - Hạ Long - TP Hải Phòng
13h-19h: TP Hải Phòng - TP Thái Bình - TP Nam Định - Hà Nội

Cho em hỏi một vài câu hỏi:

+ Ở Khu vực Cột Cờ Lũng Cú có chỗ trọ không ạ, không thì em sẽ phải nghỉ tại Mèo Vặc hoặc TP Hà Giang?
+ Trên đường từ Lũng Cú sang Cao Bằng, trên bản đồ có đoạn đường từ Mèo Vạc sang Bảo Lạc, đường đi rất nhỏ, không biết trên thực tế thì xe máy có đi được không ạ?
+Đoạn Cao Bằng - Móng Cái, tuy hơi dài nhưng ít đèo dốc, và cho em hỏi ở có thể nghỉ ở Trà Cổ được không?

Ở trên là những phác thảo, còn khi đi thực em sẽ điều chỉnh sao cho phù hợp. Mong các bác chỉ giáo thêm,

tubeobin
30-10-2009, 07:28
Cung đó của bạn vui phết nhỉ. Nhưng bạn ơi .............
Bạn ơi, bên ttvn vừa thêm 1 tin buồn rồi đó bạn biết ko ???
Chúng tôi ko muốn như vậy bữa đâu

tubeobin
30-10-2009, 07:30
??? bạn chủ topic lấy đâu ra những khoảng cách đó thế, sai rồi, bạn nên xem lại đi kìa ???

DreamVN
30-10-2009, 12:12
Những chuyến đi kiểu như thế này kể ra cũng hơi bị hiếm nhỉ. Tớ nghĩ là bạn sẽ phải ăn trên xe, ngủ trên xe, chụp ảnh trên xe và ấy cũng trên xe luôn. Mấy ngày quất hơn 300 gần 400km. Eeeeẹ vãi cả ấy, đi dài ngày thế thì chịu làm sao nổi, một ngày chỉ nên khoảng 200-250km thôi(NT) Hơn nữa đường vùng núi chắc gì đã đi được 200km/ngày, trừ khi bạn muốn xuống núi nhanh hơn bằng cách ... rơi tự do(BB)

gianker
30-10-2009, 13:03
Bạn Emmatic đã đọc kỹ hành trình của các đoàn khác chưa thế? Bạn cứ nhân lên 3 lần số ngày bạn dự định. Bạn nên nghiên cứu kỹ trước đi đã, rồi làm lịch sau. Mà như bạn, đi dài ngày như thế thì cần gì lịch trình giờ ngày cụ thể, biết điểm muốn đến là tốt rồi. Cứ thế mà đi thôi.

Chitto
30-10-2009, 14:10
Đề nghị bạn emmatic đọc lại các bài trong topic này với các lịch trình của những người đã hỏi và đã đi.

Dù bạn có là người đi rất quen với các cung đường miền núi, đi Đông - Tây Bắc hàng chục lần rồi, thì tốc độ cũng chỉ có thể nhanh gấp rưỡi lịch trình của những người đã hỏi trong topic này là tối đa.

Tôi nghĩ mọi người cũng không cần phải nói nhiều nữa. Nếu bạn emmatic muốn tưởng bở hoặc muốn tự giết mình hoặc muốn để công an bắt trên đường thì cứ để cho bạn ấy làm thế, mọi người nhiệt tình và tốt bụng thế đủ rồi.

Diễn đàn này không phải chỗ cho các đồng chí đua xe.

tigerk40
30-10-2009, 16:43
@ emmatic: Nếu bạn muốn đi du lịch - tham quan thì lên xem lại cái lịch và cung đường đi. Cho dù bạn đi 20 ngày thì cũng bội thực thắng cảnh. Bạn nên chia ra đi làm nhiều lần cho đỡ mệt. Còn nếu bạn muốn đi thì thử liên hệ với 2 thành viên này của BOX Du Lịch là: vietkyho và DHLV (donghailongvuong). He he... Bác vietkyho nghe nói đã từng có ý định đua đường đèo.... còn bác DHLV em đã từng theo 1 chặng mà oải quá.

+Thân mến!

emmatic
31-10-2009, 02:34
Chào các anh,

Em rất cảm ơn các anh đã nhận chỉ bảo tận tình, quả thực các quãng đường đó cũng là những thách thức với em. Em có kinh nghiệm: đã từng xuyên Việt với những quãng đường rất rài như: TP Hồ Chí Minh - TP Cà Mau /1 ngày, hay TP Playcu - TP Khánh Hòa/1 ngày. Nhưng đó là đường đồng bằng và đường Tây Nguyên, không có quá nhiều các đoạn lên xuống dốc và đường cũng tương đối đẹp.

Em đã đọc lại toàn bộ các Topic có liên quan trên diễn đàn và nhận thấy là lộ trình đó của em là quá mạo hiểm, nên em đã quyết định hoãn lại và nghiên cứu thêm về đường đi. Quả thực em cũng không muốn liệu mạng cho những việc không cần thiết như thế này. Vẫn biết, đi để biết, đi để lớn và đi để thêm yêu mảnh đất và con người mình.

Em sẽ trở lại diễn đàn trong một tương lai gần, và mong được trao đổi nhiều hơn với các anh,
HBT

Chitto
31-10-2009, 09:59
Bạn Emmatic ạ, bạn chuyển từ thái cực này sang thái cực kia quá nhanh. Lúc đầu thì muốn đi thật là khủng, sau đó lại từ bỏ luôn.

Tôi nghĩ nếu đã có ham muốn, thì vẫn nên đi. Tuy nhiên đừng tham lam đi hết được cả miền núi phía Bắc, mà hãy chọn lấy một cung đường phù hợp. Phù hợp cả về thời gian, sức lực, cả về độ cảm nhận, tìm hiểu.

Hai tiêu chí ở dưới của bạn mâu thuẫn nhau: nếu muốn biết dân ta sống ra sao, ông cha ta đã từng làm gì mà lại chỉ tập trung ở các thành phố thì thật là ngược. Tại miền Bắc (và cả VN) thì thành phố nào cũng gần giống nhau cả: đường phố, nhà xây lô nhô cao thấp, xe máy, khói bụi..., không cần đi xa cũng biết.



Mục tiêu: Để thấy và xem dân ta sống ra sao, Ông cha ta đã từng làm gì

Cung đường: Quét qua toàn gần như toàn bộ Miền Bắc, chỉ tập trung ở các Thành phố, và đường dễ đi cho an toàn.

Bodyparty
31-10-2009, 10:17
Bạn Emmatic ạ, bạn chuyển từ thái cực này sang thái cực kia quá nhanh. Lúc đầu thì muốn đi thật là khủng, sau đó lại từ bỏ luôn.

Tôi nghĩ nếu đã có ham muốn, thì vẫn nên đi. Tuy nhiên đừng tham lam đi hết được cả miền núi phía Bắc, mà hãy chọn lấy một cung đường phù hợp. Phù hợp cả về thời gian, sức lực, cả về độ cảm nhận, tìm hiểu.

Hai tiêu chí ở dưới của bạn mâu thuẫn nhau: nếu muốn biết dân ta sống ra sao, ông cha ta đã từng làm gì mà lại chỉ tập trung ở các thành phố thì thật là ngược. Tại miền Bắc (và cả VN) thì thành phố nào cũng gần giống nhau cả: đường phố, nhà xây lô nhô cao thấp, xe máy, khói bụi..., không cần đi xa cũng biết.

Thôi mà bác !
Để cho các bạn ý bay bổng tý.
Có thể bạn ý không biết trong tương lai có đi đc nữa hay không, thế nên có thời gian là bạn ý quét luôn 1 trận "sạch không kình ngạc". Điều đó cũng thông cảm được mà.
Em nghĩ, chỉ lên khuyên bạn ý đi thế nào cho AN TOÀN là đủ, mạng sống là quan trọng. Còn việc cảm nhận thế nào về chuyến đi là tùy thuộc vào khả năng của bạn ý thôi.


.

tigerk40
31-10-2009, 11:41
..........
Vẫn biết, đi để biết, đi để lớn và đi để thêm yêu mảnh đất và con người mình.
.............


Nếu bạn ít có dịp ra Bắc thì cũng không nên đi nhiều như vậy. Với thời gian như vậy bạn hãy đi những cung đường ngắn hơn 1000Km chẳng hạn. Đi chậm qua đâu đẹp thì rừng lại, đôi khi là chỉ ngồi ngắm hoặc vào ven đường làm cốc trà hay món quà quê, qua vài câu truyện cũng hiểu thêm được phần nào cuộc sống của dân mình. Hãy đi và cảm nhận chứ không lên đi để lấy thành tích.



...............
Em sẽ trở lại diễn đàn trong một tương lai gần, và mong được trao đổi nhiều hơn với các anh,
HBT

Mọi người lo lắng cho bạn đó thôi, có gì mà phải ngại. Lúc nào rảnh cứ vào Diễn đàn sinh hoạt cùng các anh chị em cho vui nhé. Chúc bạn có những chuyến đi vui vẻ!

+Thân mến!

emmatic
31-10-2009, 13:02
To anh Chitto: Em không hề từ bỏ ý định đi, chỉ chuyển sang trạng thái thận trọng, để căn lại lịch làm việc, xem lại thời tiết và nghiên cứu các tuyến đường để có chuyến đi an toàn và thực sự hữu ích thôi anh :D.

Theo thiển ý của em thì: Em muốn quét qua các thành phố, các trung tâm lớn vì em muốn xem đâu mới thực sự là những tinh hoa, là trí tuệ của Người Việt Nam, chứ còn: Động Phong Nha, Vịnh Hạ Long, hay Đỉnh PhanxiFang, có chăng chỉ là của tự nhiên vô tình đặt vào một đất nước nhiệt đới và địa hình đa dạng như Việt Nam mà thôi. Đó đâu phải là do Người Việt Nam ta làm lên.

Nhưng cũng trên mảnh đất đó, giờ chúng tự hào về gì ạ: Phố cổ Hội An, Sapa, Đà Lạt, Bà Nà, hay Sài Gòn, .. lại đều do người nước ngoài tìm ra hoặc xây dựng lên trên đất của Cha ông ta. Vậy trí tuệ của chúng ta ở đâu?

Mong các bác hiểu cho em, em không có ý định văn vẻ gì, mà sau chuyến xuyên Việt (đã thực hiện đầu T5/2009) em thấy càng đi càng thấy hổ thẹn.

Mong các bác trao đổi thêm,

vietnam0809
31-10-2009, 16:37
.....
Theo thiển ý của em thì: Em muốn quét qua các thành phố, các trung tâm lớn vì em muốn xem đâu mới thực sự là những tinh hoa, là trí tuệ của Người Việt Nam, chứ còn: Động Phong Nha, Vịnh Hạ Long, hay Đỉnh PhanxiFang, có chăng chỉ là của tự nhiên vô tình đặt vào một đất nước nhiệt đới và địa hình đa dạng như Việt Nam mà thôi. Đó đâu phải là do Người Việt Nam ta làm lên.

Nhưng cũng trên mảnh đất đó, giờ chúng tự hào về gì ạ: Phố cổ Hội An, Sapa, Đà Lạt, Bà Nà, hay Sài Gòn, .. lại đều do người nước ngoài tìm ra hoặc xây dựng lên trên đất của Cha ông ta. Vậy trí tuệ của chúng ta ở đâu?

Mong các bác hiểu cho em, em không có ý định văn vẻ gì, mà sau chuyến xuyên Việt (đã thực hiện đầu T5/2009) em thấy càng đi càng thấy hổ thẹn ..."


Với những suy nghĩ thế này , cá nhân thấy : Bạn có quyền tự hào về mình lắm chứ . Hy vọng người Kinh ta sẽ dần có nhiều những định hình cho quan niệm về " Lòng tự hào " theo hướng này .

Thực tế là thực tế ! Mới thấy : Gian , dối được người thì dễ thôi mà tự huyễn hoặc được chính mình mới khó làm sao ? và ĐỂ LÀM GÌ ??? ! Chúc bạn có được nhiều vui vẻ và thành công trong các cuộc tìm kiếm mới của mình !!!

Thân mến

TÍM
31-10-2009, 17:33
Hà nội - Điện Biên: 500km

Hà nội - Sơn la: 300km

Nhìn quả lịch trình này xong, haizzz, số km này bạn đo theo đường chim bay à?
Mua khẩn cấp một cuốn bản đồ giao thông đường bộ bạn emm nhá ...

songoku
01-11-2009, 08:02
Theo thiển ý của em thì: Em muốn quét qua các thành phố, các trung tâm lớn vì em muốn xem đâu mới thực sự là những tinh hoa, là trí tuệ của Người Việt Nam, chứ còn: Động Phong Nha, Vịnh Hạ Long, hay Đỉnh PhanxiFang, có chăng chỉ là của tự nhiên vô tình đặt vào một đất nước nhiệt đới và địa hình đa dạng như Việt Nam mà thôi. Đó đâu phải là do Người Việt Nam ta làm lên.

Nhưng cũng trên mảnh đất đó, giờ chúng tự hào về gì ạ: Phố cổ Hội An, Sapa, Đà Lạt, Bà Nà, hay Sài Gòn, .. lại đều do người nước ngoài tìm ra hoặc xây dựng lên trên đất của Cha ông ta. Vậy trí tuệ của chúng ta ở đâu?

Mong các bác hiểu cho em, em không có ý định văn vẻ gì, mà sau chuyến xuyên Việt (đã thực hiện đầu T5/2009) em thấy càng đi càng thấy hổ thẹn.

Mong các bác trao đổi thêm,
Đọc bài của bạn emmatic thấy bạn ấy viết rất mâu thuẫn. Nếu bạn muốn quét qua những thành phố lớn ,các trung tâm lớn để xem các tinh hoa văn hóa Việt, trí tuệ Việt thì bạn cứ ngồi ở TP HCM hoặc lên mạng xem là biết hết cần gì phải đi, cũng những ngôi nhà bé bé to to nhấp nhô cao thấp, cũng những con đường xuống cấp nghiêm trọng, xe cộ chạy tung tăng lộn xộn, và mức độ ô nhiễm môi trường thì chắc cũng nhất nhì quả đất, đơn cử vài cái tiêu biểu như cống Tô Lịch, cống Kim Ngưu... Nên bạn muốn quét tinh hoa văn hóa Việt ở các TP lớn thì tớ khuyên bạn nên ngồi ở Sài Gòn và lên mạng cho xong chứ đi làm gì cho phí. Tinh hoa văn hóa Việt nằm ở các giá trị truyền thống, ở làng xã, thôn bản..., chứ nó có nằm quái ở các TP lớn đâu mà đến đó.

Như bác vietnam0809 nói cũng đúng"gian dối được người thì dễ, tự tuyễn hoặc được chính mình mới khó làm sao?"
Nhìn cung đường bạn emmatic thấy kinh thật, bái phục bạn quá cơ. :D