PDA

View Full Version : Mẫu Sơn - Ở nơi đó lạnh lắm không em?



taophuongtao
10-07-2011, 10:03
Lại một chuyến đi, lại những kỉ niệm thật tuyệt vời về những người bạn đường không bao giơ quên. Mình định cai phượt chờ tháng 9 lúa chín rồi khởi động lại với cung Tây Yên Bái, nhưng khổ nổi cái số không ngồi yên một chỗ được....và rồi lại lên đường.
9h sáng thứ 7, đang ngồi vật vờ ở chỗ làm thì nhận được tin nhắn: bạn đã có lương. Ối giời ơi, còn gì sướng hơn, tháng lương đầu tiên của mình. Làm gì với một đống tiền nhỉ? thôi thì lại phượt thôi.
Đập vô mắt mình là topic to đùng của nhà GoGo tuyển người đi Mẫu Sơn, xuất phát từ chiều nay. Chà, 10h rồi đấy, không biết còn suất nào không, lập cập rút điện thoại ra và alo cho chị thớt. May quá, vừa có 1 xế không xe đăng kí, thế là mình lại lên đường.
Thật tuyệt vời cho chuyến đi đầu tiên kể từ khi cai phượt không thành công (mới 2 tháng không đi), dùng tháng lương đầu tiên, lần đầu tiên ôm con xe của mình đi phượt và cũng là lần đầu tiên mình có 1 xế 92, trẻ và đẹp trai như thế. Quá tuyệt.
12h45 phút, có mặt tại trước của nhà hát lớn và lên đường. Chết chưa, lúc này mình mới nhớ ra một điều, giấy tờ xe của mình đang nằm ở đồn công an do dạo trước vượt đèn đỏ bị tịch thu mà vẫn chưa thèm đi lấy về. Hơi lo thật nhưng mình cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Mắt phải mở to mà ngắm các anh " Cá chỉ vàng", chẳng may có bị bắt thì phải học thuộc mấy bài nước mắt ngắn, nước mắt dài mà mấy đứa bạn nó truyền cho lâu nay chưa 1 lần áp dụng.

nhoctheki
10-07-2011, 12:12
Lâu wa mới thấy em gái, đi làm rồi ah, cố gắng lên nhé. Chúc em may mắn.

taophuongtao
10-07-2011, 20:17
Trời hôm ấy đẹp quá, nắng vàng trải khắp con đường kéo dài trên con đường cao tốc. Lúa hai bên đường bắt đầu chín, xa xa, một vài thửa ruộng đang bắt đầu gặt. Những mảnh ruộng vàng đầu mùa đều tăm tắp đẹp chẳng kém gì những thửa ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải hay La Pán Tẩn đâu.

http://cC2.upanh.com/25.814.32986031.uhk0/img0003z.jpg (http://www.upanh.com/upanh_img_0003_z/v/foib5balch.htm)

Rơm rạ đượcm chất đốt hai bên đường quốc lộ, khói mù mịt

http://cC1.upanh.com/25.814.32986040.9K60/img0005z.jpg (http://www.upanh.com/upanh_img_0005_z/v/3oie4bem6v.htm)

duongquangminh
10-07-2011, 22:23
Viết tiếp đi em ơi đang hay mà =)) đang sướng thì hết mất rồi cố gắng lên cho a e cùng thưởng thức nhé :)

taophuongtao
01-08-2011, 09:57
Trời về chiều dần, không còn oi bức như buổi trưa bắt đầu đi nữa, những con đường cây cối san sát bên cạnh ngọn đồi nhỏ soi bóng xuống con đường, bỏ xa cái không khí nóng nực căng thẳng của Hà Nội. Không khí mát hơn, con người cũng như nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

http://cC9.upanh.com/25.814.32986148.w1Z0/img0024.jpg (http://www.upanh.com/upanh_img_0024/v/aoie4bbfaw.htm)

http://cC3.upanh.com/25.814.32986182.K720 /img0027z.jpg (http://www.upanh.com/upanh_img_0027_z/v/7oi8ebcman.htm)

Những con đường thẳng tắp kéo dài đến vô tận cùng thời gian

http://cC1.upanh.com/25.814.32986120.rtr0/img0017.jpg (http://www.upanh.com/upanh_img_0017/v/9oid1bdf0n.htm)

Chiều buông xuống

http://cC3.upanh.com/25.814.32986162.JbP0/img0026z.jpg (http://www.upanh.com/upanh_img_0026_z/v/6oi4dbaj2l.htm)

Tuyệt vời..................................

taophuongtao
01-08-2011, 10:08
Quãng đường hơn hai mươi km lên Mẫu Sơn thật tuyệt, mát lạnh đến tê người, quần áo bay phấp phới, trút bỏ khẩu trang, mũ, áo chống nắng khiến cho mọi người cảm thấy thật nhẹ nhõm, mái tóc ngắn cũn, chưa kịp dài cũng bay bay trong làn gió.
Dừng lại bên đường một góc đường nghỉ chân, mọi người vật cả người ra, vô giác.

http://cC6.upanh.com/25.814.32986245.UUp0/img0055.jpg (http://www.upanh.com/upanh_img_0055/v/boi28b2w6m.htm)

Mỗi người một tư thế, hehe, lâu lắm rồi mới có cảm giác ngủ bờ ngủ bụi thế này. Ở Hà Nội có muốn đến mấy cũng đâu có đủ can đảm ra đường mà nằm chứ.

http://cC1.upanh.com/25.814.32986260.8n10/img0060.jpg (http://www.upanh.com/upanh_img_0060/v/0oi3ao6cdq.htm)

Chỉ có những nghệ sĩ vẫn hành nghề không miệt mài.

http://cC8.upanh.com/25.814.32986287.Ni10/img0062.jpg (http://www.upanh.com/upanh_img_0062/v/eoi4eo6i0r.htm)

taophuongtao
01-08-2011, 10:15
Cùng lúc này, nhà Mong Manh cũng chạy xe ngang qua,2 nhà đi cùng thời gian và cùng địa điểm tới. Mãi đến nơi này mới gặp được nhau, vẫn là bác Chồn - xế cũ của mình dẫn đoàn. Đoàn xe phóng vụt qua trong chớp nhoáng và dừng lại ở một góc khuất có thể view xuống thung lũng bên dưới. Hai nhà cứ mải miết chạy và đuổi theo bóng hoàng hôn chiều tà đang dần tắt lịm theo thời gian. Nhà Mong Manh dừng 1 chặng rồi lại đến nhà Gogo dừng 1 chặng cách xa nhau.
6h, dừng lại trước nhà nghỉ Yến yến, vẫn còn mấy xe chạy sau chưa đến nơi, cả đoàn đành phải ngồi ngoài sân chờ đợi. Công nhận trời tối nhanh thật, mới vừa đó đang còn mây, còn nắng. Chạy lên cao một chút đã không nhìn thấy gì nữa, toàn bộ cảnh vật bị sương mù che lấp, chỉ còn một không gian trắng xóa.
Được xếp vào Top xế - ôm xì tin nhất đoàn, xế 92 - ôm 89, mình cực hợp với dân 9x, hai chị em đi đường mà buôn chuyện loạn cả lên, buôn đủ thứ trên trời dưới đất, từ chuyện nhà chị có cả ruồi cả muỗi đến chuyện nhà em con muỗi nó vừa đẻ thêm 1 đàn muỗi con hay sao ấy. Trứoc kia trên đường đi mình thường im lặng để suy nghĩ về mọi việc trong ngày nhưng lần này có lẽ thời gian dừng lại mà trầm cũng không nhiều, chắc tại xế lắm mồm quá.
Hừ, nhóc này thích chụp ảnh quá cơ, cứ qua đoạn nào đẹp đều quay lại và gào to: " Đẹp này, chụp ảnh đi chị". Gió ù ù, thêm cái giọng của nó nữa ai mà nghe được chứ, mình cứ há với hớ liên tục mà mãi mới rõ được nó bảo gì, công nhận ku này đi cũng được phết. Trước kia nó chỉ toàn đạp xe đạp, không đi phượt xe máy nhiều mà cứ phóng vèo vèo trong đoàn dẫn đầu cơ đấy. Cơ mà chả hiểu sao nó đãng trí thế không biết, đầu óc cứ mông lung ở đâu. Lúc dừng lại ở quán nước, tay cầm chùm chìa khóa xe mà nó ném đi đâu mất để mãi sau cuống cuồng đi tìm. Đoạn lên Mẫu Sơn, bỗng dưng máy ảnh hết pin, hỏi ra mới biết tối qua nó quên không sạc máy, lại còn thêm một chuyện nữa là nó không mang sạc mới ức chứ, máy nó là máy Sony nên tìm mãi chả có ai cùng dòng máy. Hức, ức quá cơ. Thêm một chuyện nữa, nó đem lap đi cóp ảnh mà quên không đem sạc lap....còn gì hơn nữa chứ, trời ơi, xế mình.

meolangthang
01-08-2011, 21:49
taophuongtao vít hấp dẫn quá hen. Mềnh cũng đang có ý định đi Mẫu Sơn đợt tới. Thik cái không khí mát mát lạnh lạnh ở đó. Có gì cho mềnh xin contact của nhà nghỉ với cơ số comment về đồ ăn ở đây với nha :x

MupMup
05-08-2011, 15:06
Like!!!
TaoTao viết tiếp đi em!

nhjmcoi
08-08-2011, 10:37
Cô có up cái ảnh nào của chị thì nhớ up cái xinh xinh nhé, đừng dìm hàng, hum nào chị lại chở đi cafe :))

quoctuankid
09-08-2011, 16:43
Giờ mới lôi lương khô ra gặm hả em, viết chán quá, viết tiếp đi chứ :)

taophuongtao
09-08-2011, 21:05
Giờ mới lôi lương khô ra gặm hả em, viết chán quá, viết tiếp đi chứ :)
Tất cả chỉ tại chữ lười, thôi thì viết tiếp để còn chuẩn bị cho chuyến đi mới.