PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Xuyên Việt bằng xe Vespa



ongxabeo
07-10-2008, 00:53
Nhật ký xuyên Việt – CLB Vespa Hà Nội

Những cảm xúc dưới đây được ghi lại bởi ongxabeo, là những cảm xúc của một cá nhân trong một tập thể 18 thành viên, là một góc nhìn trong rất nhiều góc nhìn…

XUẤT PHÁT

Ngày 1: Hà Nội – Phố Châu (Hà Tĩnh)

Sau một đêm thao thức và chỉ chợp mắt được 2-3 tiếng, cả đoàn có mặt tại Vườn Hồng lúc 5h sáng để chuẩn bị lên đường. Chụp một kiểu ảnh trước khi lên đường nào…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%201%20-%20080823/xuyenvietngay1-1.jpg

Cả đoàn nhằm hướng quốc lộ 6 thẳng tiến đến Xuân Mai và dừng lại ăn sáng tại ngã ba rẽ vào đường Hồ Chí Minh…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%201%20-%20080823/xuyenviet2.jpg

Bữa ăn sáng giản dị và ngon miệng với mì tôm bò và phở gà...
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%201%20-%20080823/xuyenviet3.jpg

Sau bữa sáng, cả đoàn lại tiếp tục lên đường, vượt qua những con dốc và núi non trùng điệp của tỉnh Hòa Bình… Dẫn đầu đoàn là bác Lâm lamdamtrau, người đã đi xuyên Việt hai lần (lần này là lần thứ 3)
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%201%20-%20080823/xuyenviet4.jpg

Những vách núi cao sừng sững như những người khổng lồ đang ngái ngủ trong sương sớm, những người khổng lồ mệt mỏi đã dừng bước trên con đường vạn lý. Và đoàn xe thì cứ đi…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%201%20-%20080823/xuyenviet5.jpg

Đôi khi dừng lại nghỉ chân, cả đoàn lại tranh thủ tác nghiệp. Đoàn xuyên Việt lần này gồm 13 xe với 18 thành viên, trong đó có nhiều điều khá đặc biệt như:

Vợ chồng cùng nhau đi xuyên Việt (vợ chồng bác Chính còi, trưởng đoàn xuyên Việt thuộc CLB Vespa Hà Nội)
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%201%20-%20080823/xuyenviet9.jpg

Hai bố con cùng nhau xuyên Việt
Bố con bác Hải tuhaibajai
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%201%20-%20080823/xuyenviet7.jpg

Bố con bác Hoàng Anh vespa9x
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%201%20-%20080823/xuyenviet8.jpg

Năm thành viên đầu trọc trên 5 chiếc xe Vespa. Bài hát yêu thích của nhóm này “năm anh em mỗi đứa một phương, ấy khi lên xe là mỗi người một hướng” (^_^)
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%201%20-%20080823/xuyenviet10.jpg
(thứ tự từ trái qua phải: Đức lamcam, bác Kiên Bác sĩ, anh Hà trọc dvha, bác Hải tuhaibajaj, anh Lâm lamdamtrau)

Cả đoàn dừng chân ở Khe Hạ ăn trưa…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%201%20-%20080823/xuyenviet12.jpg

ongxabeo
07-10-2008, 00:54
Và chợp mắt một chút cho đỡ mệt để chiều đi đường cho đỡ buồn ngủ
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%201%20-%20080823/xuyenviet14.jpg

Buổi chiều cả đoàn lại lên đường. Và những sự cố nho nhỏ bắt đầu phát sinh với những chú ong thân yêu… Xe của Hải Thuốc lào phải thay củ điện. Cả đoàn thở phào khi anh Vinh Inox có mang củ điện theo, nếu không thì xe của Hải đã phải gửi lại. Quả là may mắn nhưng điều đó cũng nói lên sự chuẩn bị phụ tùng mang theo khá chu đáo của mỗi thành viên.
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%201%20-%20080823/xuyenviet15.jpg

Trong lúc chờ đợi sửa xe, các đôi tình nhân dẫn nhau vào rừng “tâm sự”
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%201%20-%20080823/xuyenviet17.jpg

Có bác “tâm sự” xong đau lưng quá, lại phải dán cao Salonpas (híc híc, tchương tchế)
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%201%20-%20080823/xuyenviet16.jpg

Trên đường đi, cả đoàn vượt quá khá nhiều người và khá nhiều trâu, trong đó có những chú trâu trắng nhìn khá đẹp mắt…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%201%20-%20080823/xuyenviet18.jpg

Qua ngày thứ nhất, cả đoàn đã vượt qua hai rừng quốc gia đó là rừng Cúc Phương và rừng Pù Mát, tiếng xe Vespa bành bạch phá tan sự im lặng cố hữu và góp thêm chút khói vào khói bếp của nghiêng nghiêng rừng chiều…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%201%20-%20080823/xuyenviet20.jpg

Bữa tối diễn ra giản dị nhưng ngon miệng với món cá mát, đặc sản của vùng Hà Tĩnh. Két bia thua độ của em Huy ongxabeo cũng đã được giải quyết tại trận, thêm vài chai rượu trắng mang từ nhà đi.
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%201%20-%20080823/DSC09021.jpg

Sau khi đã ăn uống no say, đội bóng đá CLB Vespa Hà Nội quyết định đá giao hữu với đội Thanh nữ Hà Tĩnh. Đó là một trận đấu khá gay cấn và hồi hộp từ đầu đến cuối. Tuy nhiên, do đội Thanh nữ Hà Tĩnh mời quá nhiều “ngoại binh” từ Cần Thơ đến với tay nghề (à quên, nhỡ mồm) trình độ quá chuyên nghiệp khiến anh em đo ván ngay tại trận.

Đêm đêm nằm mơ phố, nhất là mơ về đội Thanh nữ Hà Tĩnh… Ai mơ cứ mơ, còn đoàn xe thì cứ đi…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%201%20-%20080823/xuyenviet6.jpg

ongxabeo
07-10-2008, 00:57
...Đây là lần đầu tiên mình đi xuyên Việt, lại bằng xe Vespa nên công cuộc chuẩn bị phải nói là cũng khá kỹ. Vấn đề quan trọng nhất vẫn là xe. Xe phải ngon thì mới chạy được 1.800 cây số vượt đường TrườngSơn và Tây Nguyên vào đến Sài Gòn.

Mới tối qua mình đã được một trận thay lốp xe dưới trời mưa, khi đi ăn phở cuốn ở phố Ngũ Xá, vì xe bị xịt lốp. Nói chung thao tác đã khá ổn, đồ nghề cần bổ sung đồ mới hơn cho ngọt.

Hôm nay đi lắp cán cờ vào bánh trước...
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/DSC08872.jpg

Lá cờ này sẽ theo mình suốt quãng đường xuyên Việt đây.
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/DSC08859.jpg

Có thể khi vào đến Sài Gòn, màu nó không còn tươi nữa, nhưng nó đã được sống và bay phất phới suốt quãng đường Trường Sơn, điều đó có ý nghĩa hơn là 1 lá cờ nguyên vẹn như mới nhưng được giữ trong ba lô :)

Trong ba lô mình sẽ mang theo những vật dụng này đây:
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/DSC08876.jpg
-1 bộ áo mưa để giúp mình khỏi ướt trong những cơn mưa của rừng Trường Sơn và Tây Nguyên
- 1 túi kín đeo trước bụng đựng tiền và giấy tờ quan trọng
- băng dán vết thương
- bàn chải và kem đánh răng mới

- thuốc chống cảm cúm, đau bụng và một vài loại vitamin, khoáng chất bổ sung, băng Salonpas phòng khi đau lưng...
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/DSC08878.jpg

Những đồ này cũng đặc biệt quan trọng:
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/DSC08879.jpg
- khăn ướt lau bụi đường và lau cả người trong trường hợp không có nước tắm
- quần xịp giấy (sau mỗi ngày là vất, đỡ phải giặt hoặc mang theo - thậm chí ngày thay 2 lần cũng oki)
- phấn rôm Baby Johnson xài cho đỡ "hăm" (chả biết người nhớn ngồi xe máy 10 tiếng mỗi ngày, liên tục 6 ngày thì có bị "hăm" không nữa nhưng cứ cẩn thận mang theo, hụ hụ, chết mất, dạo này ông già quá, cái gì cũng tính ngược tính xuôi...)

Ngoài ra còn mua kẹo cà phê để ngậm, tránh buồn ngủ dọc đường và cả mũ bảo hiểm mới (có kính, đi cho đỡ bụi) nữa.
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/DSC08875.jpg

Quần áo đi đường thì đơn giản gồm giầy, quần dài, áo dài tay, khẩu trang. Quần áo mặc buổi tối thì giản dị, quần ngố, áo phông. Mà cũng mang 2-3 bộ thôi, thiếu vào Sài Gòn mua, nhân tiện sắm đồ luôn thể ^^

Vậy là chỉ còn 1 ngày nữa thôi, 5h sáng thứ bảy đã lên đường rồi... (^_^)

ongxabeo
07-10-2008, 00:59
TĂNG TỐC

Sáng thức giấc, trời u ám và sùi sụt mưa. Tất cả đều dậy sớm kiểm tra lại xe, buộc đồ và mặc áo mưa. Quãng đường hôm nay phải bỏ lại sau lưng khoảng 400 km, hứa hẹn sẽ rất dài và mệt, vậy mà ai cũng tươi roi rói…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%202%20-%20080824/DSC09028.jpg

Đi đến Hương Khê, cả đoàn lại dừng chân ăn sáng bên quán ven đường và tranh thủ giao lưu với các cháu thiếu nhi địa phương…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%202%20-%20080824/DSC09038.jpg

Bắt đầu từ đoạn này, ta sẽ gặp nhiều khu rừng cao su bát ngát…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%202%20-%20080824/DSC09043.jpg

Và dốc…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%202%20-%20080824/DSC09070.jpg

Bỏ lại sau lưng những đoạn dốc tay áo và xoắn ốc, ta lên đến cửa khẩu Cha Lo…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%202%20-%20080824/DSC09089.jpg

Vượt qua đèo Đá Đẽo, cái tên khiến ta hay đọc nhầm và liên tưởng, để rồi mủm mỉm cho đường đi ngắn lại…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%202%20-%20080824/DSC09138.jpg

Đến Phúc Trạch thì cả đoàn dừng lại ăn trưa…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%202%20-%20080824/DSC09168.jpg

Đối diện quán là một túp lều gianh với chả biết bao nhiêu quả tim vàng và tàu há mồm ở trong ấy… Người dân ở vùng đất cằn cỗi và nghèo khó này vẫn giữ được nụ cười lạc quan và chút gì đó lãng mạn. Càng gian khổ, càng nên lãng mạn hóa và hài hước hóa mọi vấn đề…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%202%20-%20080824/DSC09150.jpg

Đức lamcam đã chứng tỏ khả năng dễ ngủ của mình bằng cách đặt lưng đâu cũng có thể ngủ được…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%202%20-%20080824/DSC09172.jpg

Cả đoàn lại tiếp tục lên đường, vượt qua nhiều đèo, dốc để đến cầu Bến Tắt. Đây là cây cầu ở vĩ tuyến 17, song song với cầu Bến Thủy trên quốc lộ 1A…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%202%20-%20080824/DSC09191.jpg

ongxabeo
07-10-2008, 01:01
Hơn 5h chiều, đoàn đã đến nghĩa trang Trường Sơn. Trong khu nghĩa trang đồ sộ với hàng vạn ngôi mộ hữu danh và vô danh này, thời gian và không gian như ngừng lại, một cảm giác âm u và lạnh lẽo bao phủ cảnh vật và con người nơi đây, kể cả người sống và người đã khuất…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%202%20-%20080824/DSC09212.jpg

Những nén nhang thành kính được thắp lên, mong các anh yên nghỉ và cầu mong cho đoàn xuyên Việt được an toàn, đi đến nơi về đến chốn…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%202%20-%20080824/DSC09223.jpg

Qua khỏi nghĩa trang Trường Sơn thì trời đổ mưa, cả đoàn mặc áo mưa và động viên nhau cố gắng đi nhanh trước khi trời sụp tối. 2 tiếng buổi tối ngày thứ 2 thực sự là một thử thách không nhỏ với cả đoàn khi phải đi dưới mưa, phải đi trong bóng tối với ánh sáng đèn xe tăng-đa. Mỗi khi đến đoạn nào có đèn đường, ta đã cảm thấy yên tâm và an toàn hơn…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%202%20-%20080824/DSC09253.jpg

Cả đoàn dừng chân ăn tạm mỗi người một chiếc bánh bao lót dạ và lại lên đường. Đúng 8h30 cả đoàn đến Huế và được anh em Vespa Huế đưa về khách sạn và đi ăn tối.
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%202%20-%20080824/DSC09258.jpg

Cả đoàn lại nhậu đến 11h30 mới về khách sạn. Một số bác lại ngồi lai rai trong phòng tiếp, còn một số bác đi nghe nhã nhạc Huế trên sông Hương hoặc tại một “Lâm gia trang” nào đấy ở Huế…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%202%20-%20080824/DSC09263.jpg

Ôi Huế của ta…

ongxabeo
07-10-2008, 01:02
VƯỢT ĐÈO HẢI VÂN

Sau một đêm nghỉ ngơi ngắn ngủi ở Huế, mình tranh thủ dậy sớm ghi lại những hình ảnh về Huế. Huế vẫn vậy, bình yên, chậm rãi và cổ kính…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%203%20-%20080825/DSC09282.jpg

Sông Hương vẫn xanh và hiền hòa…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%203%20-%20080825/DSC09287.jpg

Cầu Trường Tiền vẫn đông người đi lại vào ban ngày và lập lòe ánh đén xanh đỏ đổi màu vào ban đêm…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%203%20-%20080825/DSC09325.jpg

Lầu Ngũ Phụng dường như vẫn đang ngái ngủ dưới ánh nắng ban mai…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%203%20-%20080825/DSC09313.jpg

Cả đoàn ăn sáng với món bún bò Huế và uống cà phê cùng anh em Vespa Huế bên bờ sông Hương…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%203%20-%20080825/DSC09328.jpg
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%203%20-%20080825/DSC09337.jpg

Hai nhóm anh em trao cho nhau những ánh mắt đượm tình bằng hữu, những cái siết tay thật chặt và cờ lưu niệm…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%203%20-%20080825/DSC09342.jpg

Bác Hải tuhaibajaj tranh thủ châm cứu cho anh em, khiến cho những đôi vai và đôi chân bớt đi mệt mỏi…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%203%20-%20080825/DSC09343.jpg

Cả đoàn chụp ảnh trước cổng bưu điện thành phố Huế và bắt đầu xuất phát vượt đèo Hải Vân…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%203%20-%20080825/DSC09358.jpg

Cảnh miền Trung thật đẹp, với một bên là núi non trùng điệp, một bên là biển xanh bát ngát. Cả đoàn vượt qua vườn quốc gia Bạch Mã, là vườn quốc gia thứ 4 mà đoàn đã đi qua, sau Cúc Phương, Pù Mát, Phong Nha – Kẻ Bàng.
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%203%20-%20080825/DSC09382.jpg

ongxabeo
07-10-2008, 01:04
Cả đoàn dừng lại trước đèo Hải Vân để kiểm tra lại xe…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%203%20-%20080825/DSC09403.jpg

Chị em tranh thủ bịt kín mặt tránh cái nắng gắt miền Trung…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%203%20-%20080825/DSC09405.jpg
(ta là Ninja đây) – đề nghị nói giọng miền Trung để phù hợp với ngữ cảnh (^_^)

Cả đoàn cùng nhau leo dốc và dừng chân chụp ảnh kỷ niệm ở lưng chừng đèo. Những cánh tay ôm ngang vai lẫn nhau, chứng minh cho tinh thần đồng đội tương thân tương ái...
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%203%20-%20080825/DSC09434.jpg

Cài số 3 để leo dốc nào… Đang hào hững leo dốc thì lò gạch đã sừng sững hiện lên… “Ơ, đến nơi rồi à, đèo ngắn vậy à”…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%203%20-%20080825/DSC09448.jpg

Sau phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, cả đoàn mang đồ ăn sẵn lên lò gạch ngồi ăn uống. Gió mát rượi và tầm mắt nhìn ra thật xa…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%203%20-%20080825/DSC09465.jpg

Đèo Hải Vân, nơi những thi hào và danh nhân nổi tiếng như Bà Huyện Thanh Quan, Đào Duy Từ đã từng đi qua, đã từng thề “chí lớn không về bàn tay không” hoặc đơn giản chỉ để phóng tầm mắt nhìn ra ngàn dặm quan san… Người xưa đã khuất, câu thơ cũng nhớ câu được câu mất. Và đoàn xe thì đang ở đây.
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%203%20-%20080825/DSC09456.jpg

Sau phút nghỉ trưa, cả đoàn lại lên đường và giờ là xuống dốc… Xuống dốc bao giờ cũng nguy hiểm hơn khi lên dốc rất nhiều lần. Cả đoàn vẫn bám đuôi nhau đổ qua những đoạn dốc gập tay áo… cài số 2, mớm phanh và cho xe đổ dốc nào… nghe tiếng máy gằn lên khi xuống dốc, mặt ai cũng nhăn lại vì xót xa…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%203%20-%20080825/DSC09479.jpg
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%203%20-%20080825/DSC09480.jpg

Khi vừa hết nhăn thì Đà Nẵng đã ở ngay trước mặt. Vượt qua cầu sông Hàn, check in và đợi anh em Vespa Đà Nẵng đến đưa đi nhậu (^_^)
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%203%20-%20080825/DSC09512.jpg

Hôm nay lịch trình không quá dài, là một ngày thư giãn của cả nhóm nên bữa nhậu tối nay dường như máu lửa hơn, nhất là khi ngồi bên ta là những người bạn đầy nhiệt tình của thành phố Đà Nẵng…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%203%20-%20080825/DSC09539.jpg

ongxabeo
07-10-2008, 01:04
Phút giã bạn đã đến. Cả nhóm vẫn thấy chưa đã nên lại xuống bãi biển ngồi nhậu tiếp, và cùng nhau hát vang bên cây đàn ghita… Khi tiếng đàn vừa lắng xuống thì biển lại rì rào như muốn giữ ta ở lại…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%203%20-%20080825/DSC09572.jpg
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%203%20-%20080825/DSC09565.jpg

Tạm biệt Đà Nẵng thôi, vì Tây Nguyên đang chờ… Biển nghìn thu ở lại… Anh em Đà Nẵng ở lại mạnh giỏi. Còn đoàn xe lại lên đường…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%203%20-%20080825/DSC09545.jpg

Trời Tây Nguyên xanh, la la la- lá la…

ongxabeo
07-10-2008, 01:05
TÂY NGUYÊN VẪY GỌI

Đêm miền Trung quả là ngắn, đặc biệt là đêm ở Đà Nẵng, nhất là khi giấc mơ được ủ bằng men rượu bạn bè. Sáng sớm hôm sau, cả đoàn khởi hành sớm và dừng chân ăn sáng bên một quán cóc nhỏ gần đường tàu…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%204%20-%20080826/DSC09582.jpg

Một vài thành viên tranh thủ nằm nghỉ thêm một chút, do đêm qua ngủ hơi ít…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%204%20-%20080826/DSC09583.jpg

Sự cố nho nhỏ vẫn thỉnh thoảng xảy ra trên đường nhưng chủ yếu những bệnh nhẹ như xịt lốp, bugi… Hôm nay con xe PX của bác Lâm lamdamtrau đã bị sự cố nho nhỏ, bị đinh đâm vào lốp xe…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%204%20-%20080826/DSC09587.jpg

Đường từ Đà Nẵng lên Tây Nguyên phong cảnh rất đẹp, vừa nên thơ vừa hùng vỹ với rừng nguyên sinh cao vút, um tùm và dòng sông cạn mùa khô với lổn nhổn những đá…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%204%20-%20080826/DSC09608.jpg

Với những thác nước trắng xóa và lấp lánh dưới ánh mặt trời…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%204%20-%20080826/DSC09620.jpg

Và với xe của bác Hoành Anh Vespa9x với lần xịt lốp thứ hai… Tuy gặp sự cố như thế nhưng bác vẫn làm cả đoàn cười đau cả ruột với câu mắng yêu cậu con trai to chả kém gì bố: “bố đã bảo ăn ít thôi, ăn bảy bát rưỡi thôi, mày không nghe, cứ ăn tám bát, ăn xong lại không chịu đi "vũ trụ", khiến cho xe nặng quá xịt bố nó lốp rồi đây này”…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%204%20-%20080826/DSC09623.jpg

Trên đường đi, mỗi khi dừng lại, dù mệt mỏi, cả đoàn đều có những câu nói vui và pha trò như vậy, khiến đường có vẻ như đỡ dốc hơn, mặc dù khi thấy những chiếc xe tải lặc lè tải gỗ, ai cũng ngán…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%204%20-%20080826/DSC09618.jpg

Sau khi sửa xe xong, cả đoàn lại lên đường. và "anh Việt Anh, con của anh Hoàng Anh" lại buồn ngủ. Anh Hoàng Anh vừa hát ru con "mặt giời của bắp thì nằm trên đồi, mặt giời của bố (nghĩ thầm trong bụng: nó là ông giời con thì đúng hơn) con nằm trên lưng... (sao nó nặng thế nhỉ, híc, thằng này lại quên đi "vũ trụ" rồi)
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%204%20-%20080826/DSC09636.jpg

Buổi chiều trong rừng trời sụp tối thật nhanh. Cả đoàn lại cố gắng tăng tốc và về đến Kontum khi thành phố vừa lên đèn…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%204%20-%20080826/DSC09646.jpg

Cả đoàn check in và đi ăn tối. Tối muộn phố núi không có nhiều đồ ăn, chỉ có cơm gà. Tuy nhiên, nó cũng đủ khiến cho lòng ta ấm lại.

Và hình ảnh cũng như câu nói ấn tượng nhất ngày hôm nay thuộc về bác Hoàng Anh, Vespa9x… (^_^)
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%204%20-%20080826/DSC09614.jpg

Rừng chưa cháy và rừng chưa héo nhưng một khi em đã buồn ngủ thì anh chả cần phải hát, em vẫn ngủ rất ngon…

Và em đang mơ về ly cà phê Ban Mê với hương thơm và ánh mắt biết nói…

ongxabeo
07-10-2008, 01:06
Cả đoàn lên đường khi trời còn mù sương…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%205%20-%20080827/DSC09655.jpg

Dưới cái lạnh của cao nguyên, ai cũng phải mặc áo khoác và kéo cao cổ áo. Giữa mùa hè ta lại được cảm nhận cái lạnh của chớm đông Hà Nội... khiến cảm giác của ta như rời ta trong khoảng khắc để vội vã trở về…

Bỏ lại cảm giác nhớ mùa đông xứ Bắc sau lưng, đoàn xe vẫn băng nhanh, thoắt ẩn, thoắt hiện trong sương sớm của núi rừng nhằm hướng Playku thẳng tiến…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%205%20-%20080827/DSC09658.jpg

Cả đoàn ngồi ăn sáng tại trung tâm Playku với món bánh hỏi cháo lòng… Món này ăn khá ngon và lạ miệng...
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%205%20-%20080827/DSC09660.jpg

Và cà phê vỉa hè. Cà phê hiệu Thu Hà của Playku cũng khá ngon và nổi tiếng…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%205%20-%20080827/DSC09668.jpg

Anh em Vespa Playku cũng ra đông đủ cùng chung vui với đoàn xuyên Việt…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%205%20-%20080827/DSC09672.jpg

Để đáp lễ, anh em Vespa Hà Nội cũng ghé vào thăm một xưởng sửa xe Vespa của bác Tuất, Vespa Playku…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%205%20-%20080827/DSC09678.jpg

Trên này có vẻ chuộng màu tím, Sprint, rồi Acma rồi Lam đều được điểm xuyết những nét tím của hoa sim, hoa mua núi rừng…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%205%20-%20080827/DSC09673.jpg

Cả đoàn dừng chân chụp ảnh lưu niệm bên bưu điện tỉnh Gia Lai và lên đường…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%205%20-%20080827/DSC09694.jpg

Vượt qua những rừng cao su xanh mướt và đẹp một cách kì lạ…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%205%20-%20080827/DSC09722.jpg

Dừng chân bên quán cà phê võng, ăn trưa nhẹ và nằm ngủ… mặc cho lũ gà đang kêu lúng búng trong miệng chạy quanh quẩn nhặt vụn bánh mì…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%205%20-%20080827/DSC09749.jpg

ongxabeo
07-10-2008, 01:07
Buổi chiều cả đoàn chạy qua những rừng thông xanh ngắt và đẹp như những khu rừng bên châu Âu…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%205%20-%20080827/DSC09760.jpg

Qua những bụi hoa dại dọc đường, những cánh hoa giản dị nhưng khiến lòng ta dịu lại, mắt ta mát hơn dưới cái nắng oi ả…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%205%20-%20080827/DSC09775.jpg

Và Buôn Mê Thuột đã ở trước mắt. Anh em Vespa Buôn Mê Thuột, do anh Bi hội trưởng dẫn đầu đã ra đón đoàn về khách sạn và đưa đoàn đi ăn tối…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%205%20-%20080827/DSC09815.jpg

và cùng nhau tặng cờ lưu niệm, cùng nhau đổi áo...
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%205%20-%20080827/DSC09844.jpg

Hôm nay, 27.08 là ngày sinh nhật của Thủy baxabeo, một thành viên trong đoàn, người đã rất nhiệt tình và máu lửa. Do không xin nghỉ được dài ngày, baxabeo đã bay máy bay vào Đà Nẵng và đi xuyên Việt cùng đoàn nửa chặng đường còn lại…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%205%20-%20080827/DSC09838.jpg

Mọi người ngồi ăn bánh sinh nhật và hát karaoke, chọn toàn những bài nhạc đỏ và những bài hát về Tây Nguyên, về Trường Sơn…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%205%20-%20080827/DSC09836.jpg

Bác Hoàng Anh Vespa9x lại là một trong những người nhiệt tình và vui tính nhất khiến phòng hát thêm rộn rã…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%205%20-%20080827/DSC09864.jpg

Trước khi trầm lắng đi trong tiếng hát da diết của bác Hải tuhaibajaj với “không còn mùa thu” lại đưa ta quay về Hà Nội…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%205%20-%20080827/DSC09856.jpg

Mọi người cứ hát, còn Đức lamcam cứ ngủ…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%205%20-%20080827/DSC09857.jpg
Và đoàn xe vẫn cứ đi...

ongxabeo
07-10-2008, 01:08
Từ tầng 5 của khách sạn, ta có thể nhìn thành phố Buôn Mê Thuột từ trên cao. Tháp truyền hình phía xa nhìn có dáng dấp của tháp Ép-phen (Eifel) nơi Paris hoa lệ…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%206%20-%20080828/DSC09867.jpg

Cả đoàn ăn sáng tại khách sạn cùng anh em Vespa Buôn Mê Thuột và nhận cờ lưu niệm của nhóm Vespa Ban Mê…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%206%20-%20080828/DSC09873.jpg

Và cùng nhau chụp ảnh bên tượng đài chiến thắng…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%206%20-%20080828/DSC09887.jpg

Rồi lại lên đường vượt qua những rừng cây cao su. Có khi cả đoàn cũng không vượt qua mà còn chui vào rừng cây cao su hái hoa cho thêm phần lãng mạn…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%206%20-%20080828/DSC09891.jpg

Bác Vinh Inox còn tỉ mẩn đứng xem mủ cao su chảy dư lào và định nếm thử (hà hà, uống cái này rồi mình sẽ không cần phải mang bao cao su nữa, hị hị)
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%206%20-%20080828/DSC09892.jpg

Phong cảnh Tây Nguyên quả thật rất đẹp, với bầu trời xanh như chưa bao giờ từng xanh, với trên trời mây trắng như bông… chỉ thiếu cảnh “ở dưới cánh đồng mông trắng như mây” nữa thôi là đủ thành một câu ca “rao” khá phù hợp…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%206%20-%20080828/DSC09898.jpg

Những chú ong đã nhuốm bụi đường và phong sương, toàn thân xe như mờ mờ một lớp bụi bazan màu đỏ…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%206%20-%20080828/DSC09918.jpg

Trên đường đi, thỉnh thoảng cả đoàn cũng phải chứng kiến những vụ tai nạn. Thế mới biết, sự chuẩn bị cẩn thận trước khi đi, sự tuân thủ luật lệ giao thông và kỷ luật đi theo đoàn quan trọng đến mức nào. Cẩn thận không bao giờ thừa, nhằm mục đích tối cao là tất cả thành viên đều có một chuyến xuyên Việt an toàn, ý nghĩa và vui vẻ.
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%206%20-%20080828/DSC09929.jpg

Đoàn dừng chân tại Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước và anh em Vespa Bình Phước đã đợi sẵn đưa đoàn đi uống cà phê nghỉ chân…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%206%20-%20080828/DSC09933.jpg

ongxabeo
07-10-2008, 01:09
Trước sự ân cần và nhiệt tình của anh em Vespa Bình Phước, hơn nữa, trời đã lác đác giọt mưa nên anh em xuyên Việt của Vespa Hà Nội quyết định dừng chân ở lại giao lưu với anh em Vespa Bình Phước món thịt thú rừng…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%206%20-%20080828/DSC09937.jpg

Nào lòng rắn nấu cà ri…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%206%20-%20080828/DSC09947.jpg

Cheo hấp gừng…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%206%20-%20080828/DSC09948.jpg

Thịt rắn nấu canh…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%206%20-%20080828/DSC09963.jpg

Món này thì không chỉ bác Vinh Inox mới biết là món gì…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%206%20-%20080828/DSC09957.jpg

Đêm cuối cùng ở Đồng Xoài, Bình Phước trước khi về đích là một đêm khá vui và đồ ăn ngon nhất từ đầu chuyến đi đến giờ. Chỉ còn đêm nay, ngày mai đã về đến Sài Gòn rồi… Đêm nay chúng ta có thể thực sự xả hơi và tận túy quy…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%206%20-%20080828/DSC09961.jpg

Đêm nay trong máu anh có rắn và cheo… vợ lại ở xa, người yêu không có… cảm giác phải nói là rất “dễ chịu”… Xoài gia trang nơi đâu???

ongxabeo
07-10-2008, 01:10
5h30 cả đoàn lại lục tục thức giấc. Đêm qua uống nhiều rượu mà xem ra không có ai bị nhức đầu. Anh em Vespa Bình Phước đã đợi sẵn để đưa đoàn đi chụp ảnh kỷ niệm…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%207%20-%20080829/DSC09978.jpg

Và đi ăn sáng với món cháo lòng. Dồi lợn ở đây được rán vàng nên ăn rất thơm ngon…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%207%20-%20080829/DSC09984.jpg

Cùng nhau làm một ly cà phê sáng…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%207%20-%20080829/DSC09985.jpg

Trao cho nhau cờ lưu niệm…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%207%20-%20080829/DSC09977.jpg

Và cười ha hả khi giơ đồng xu này lên chụp kỷ niệm. Chính đồng xu may mắn này đã quyết định việc đoàn ở lại Đồng Xoài, Bình Phước.
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%207%20-%20080829/DSC09986.jpg
Việc này cũng nằm trong dự kiến, vì đoàn đã dành ngày 29.08 là ngày dự phòng. Hôm qua đến Bình Phước là ngày 28.08 rồi, Hồ Chí Minh chỉ cách gần 120 cây số nên anh em có thể dùng thời gian xông xênh một chút…

Vào lúc 11h30 trưa, đoàn đã dừng chân và chụp ảnh lưu niệm trước cổng Dinh Độc lập…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%207%20-%20080829/DSC09991.jpg

Anh em Vespa Sài Gòn đã đợi sẵn và đưa đoàn về khách sạn Thiên Tùng đối diện chợ Bến Thành. Còn phải nhắc đến sự nhiệt tình của bác Khánh khi đi đón đoàn cách Sài Gòn gần 50 cây số. Những tình cảm không cần phải nói thành lời…

Chiều nay, anh em đoàn xuyên Việt chủ yếu ở khách sạn nghỉ ngơi, đi kiểm tra và sửa xe trước khi bước vào một trận chiến mới.

Trận nhậu đêm nay với anh em Vespa Sài Gòn hứa hẹn sẽ rất gay cấn đây… (^_^)

Và đêm nay ongxabeo sẽ tạm gác nhiệm vụ phóng viên chiến trường lại để nhậu một trận tới bến…

Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi…

ongxabeo
07-10-2008, 01:11
ĐẠI HỘI SCOOTER

Sài Gòn buổi sáng… Cả tuần nay đều ngủ ít, mỗi ngày chỉ chợp mắt được 3-4 tiếng, đêm qua đã thầm ngủ, hôm nay phải ngủ cho thật đã… vậy mà cố lắm cũng chỉ ngủ được đến 6h30. Đã quen dậy sớm cả tuần nay, chịu vất vả đã quen, giờ được sướng tí lại không chịu được...
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%208%20-%20080830/DSC00018.jpg

Sáng nay mình tách đoàn đi uống cà phê cùng với mấy người bạn ở Napoli cạnh Hồ Con Rùa. Buổi sáng trôi qua thật nhẹ nhàng với tô hủ tíu Nam Vang và ly cà phê… Lơ đãng liếc qua vài trang báo, có cảm giác nếp sống thường nhật đã lại quay trở lại...
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%208%20-%20080830/DSC00022.jpg

11h cả đoàn xuất phát từ khách sạn qua quán cà phê Galaxy Cinema ở phố Nguyễn Du hội quân cùng các nhóm anh em Vespa Sài Gòn và các tỉnh, thành khác. Cả khoảng sân rộng như vậy mà kín chỗ…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%208%20-%20080830/DSC00043.jpg

1h30 cả đoàn bắt đầu xuất phát về hướng Vườn Xoòa, Đồng Nai. Chỉ có 30 km mà cũng đủ cả, trời râm mát, mưa, nắng chang chang…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%208%20-%20080830/DSC00052.jpg

Do đoàn đi khá đông, khoảng vài trăm xe nên không đi được nhanh. Cả đoàn lại mỉm cười và nói với nhau “thời gian cho 30 km này, nếu ở đường Trường Sơn, mình phải đi được 100 km rồi”… Đúng là sau khi đã bỏ lại sau lưng gần 2.000 cây số, khoảng cách 30 cây số đối với ta là một điều gì đó hết sức ngắn ngủi và đơn giản…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%208%20-%20080830/DSC00063.jpg

Sau khi dùng thẻ thành viên nhận phiếu đồ ăn và tài liệu hướng dẫn, cả đoàn nhắm hướng lều Hà Nội thẳng tiến. Lều của nhóm Vespa Hà Nội là lều số 2, nằm giữa lều của Vespa Sài Gòn và Vespa Bình Thuận. Đại hội được tổ chức trong Nam nên anh em các tỉnh Nam và Nam Trung Bộ về rất đông vui. Ở ngoài Bắc vào, có lẽ chỉ có đoàn Hà Nội là tham gia với số lượng đông nhất (chính thức đăng ký qua diễn đàn là 30 người) và cũng tham gia với cách ấn tượng nhất – đi xuyên Việt, vượt đường Trường Sơn để chung vui cùng anh em đến từ mọi miền Tổ quốc…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%208%20-%20080830/DSC00156.jpg

Và xe… Bạt ngàn là xe… Có xấp xỉ 800 xe đăng ký tham gia đại hội, đông nhất từ trước đến giờ.
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%208%20-%20080830/DSC00110.jpg

Cách bố trí, sắp xếp xe, lều nghỉ ngơi và ăn uống cũng khá chuyên nghiệp. Phải có một sự đoàn kết, nhất trí rất lớn của các nhóm anh em Vespa Sài Gòn, ta mới có thể đứng ra tổ chức một đại hội như vậy…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%208%20-%20080830/DSC00154.jpg

Lần đầu tiên ta được mãn nhãn với đủ các chủng loại xe, từ xe ô tô cổ…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%208%20-%20080830/DSC00100.jpg

Đến CD…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%208%20-%20080830/DSC00127.jpg

ongxabeo
07-10-2008, 01:12
Mobilette…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%208%20-%20080830/DSC00128.jpg

Xe phân khối lớn…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%208%20-%20080830/DSC00102.jpg

Và Vespa…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%208%20-%20080830/DSC00103.jpg

Sau bữa ăn tối với thịt cá sấu, đà điểu, gà và heo quay… nhóm xuyên Việt thuộc Vespa Hà Nội quay lại lều và cùng nhau tổng duyệt lại “Bài ca Trường Sơn”. Cả nhóm sẽ hát tốp ca bài hát này… Bộ đồng phục màu cam của nhóm cũng thật nổi bật so với các nhóm khác…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%208%20-%20080830/DSC00177.jpg

Bài hát của nhóm được anh em ủng hộ và hát theo rất nhiệt tình…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%208%20-%20080830/DSC00184.jpg

Tiếp đó là đến màn dancing với các vũ công thật sexy…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%208%20-%20080830/DSC00196.jpg

Và màn nhảy tập thể tưng bừng bên đống lửa…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%208%20-%20080830/DSC00215.jpg

Can rượu 20 lít của nhóm được bê sang từng lều để giao lưu cùng các nhóm Vespa anh em. Khi quay lại lều Hà Nội, nó chỉ còn chưa đến một phần ba…

Mọi người đều đã say… đều đã ngủ…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%208%20-%20080830/DSC00243.jpg

Chỉ còn đống lửa vẫn còn âm ỉ cháy, cũng như tình yêu và niềm đam mê xe cổ của tất cả mọi người, chỉ cần mượn một cái cớ để tụ tập, để cho ngọn lửa đam mê lại bùng lên và cháy mãi…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%208%20-%20080830/DSC00241.jpg

Lửa vẫn âm thầm cháy, đoàn xe vẫn lặng lẽ bên nhau ngoài khu trưng bày và đoàn người thì cứ ngủ…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%208%20-%20080830/DSC00245.jpg

ongxabeo
07-10-2008, 01:13
BẾ MẠC

Sau trận rượu tưng bừng đêm qua, tưởng như anh em sẽ không ai dậy sớm được. Vậy mà cả nhóm đều tỉnh giấc khá sớm, đi ăn sáng, cà phê đầy đủ rồi lại xách giầy ra sân. Đội bóng Hà Nội 1 (để phân biệt với nhóm VFC cũng của Hà Nội) đá với đội SG ve chai…

Chụp ảnh trước khi ra sân nào…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%209%20-%20080831/DSC00260.jpg

Chụp ảnh cùng anh em VFC…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%209%20-%20080831/DSC00266.jpg

Chụp cùng đối thủ…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%209%20-%20080831/DSC00268.jpg

Và hào hứng tranh cướp bóng…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%209%20-%20080831/DSC00272.jpg

Và niềm vui khi ghi bàn…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%209%20-%20080831/DSC00276.jpg

Và nỗi buồn khi bị loại trên chấm 11 mét ở quả phạt đền thứ bảy… Thần may mắn đã không ở phía đội Vespa Hà Nội… nhưng anh em vẫn vui. Và còn tếu táo “may mà bị loại chứ nếu được vào vòng trong thì không hiểu có còn sức để mà đá nữa không”

Sau bữa trưa nhẹ nhàng, cả đoàn lại lên đường về Sài Gòn, kết thúc một chuyến đi xuyên Việt và tham dự Hội ngộ các nhóm Vespa lần 3 rất vui vẻ, hoành tráng và ý nghĩa…

Tất nhiên, chuyến đi nào cũng vậy, không chỉ có nụ cười và niềm vui… Đâu đó vẫn còn những điều khiến ta không thoải mái. Nhưng khi nhìn lại cả chuyến đi, ta vẫn thấy được nhiều hơn mất. Và những cảm xúc, những trải nghiệm ta là tài sản riêng của mỗi thành viên, không ai có thể lấy đi được…

Chuyến đi này cũng là dịp để ta nhìn lại bản thân, để nhận ra, việc trau dồi về văn hóa, đặc biệt là văn hóa ứng xử cộng đồng và tinh thần tập thể, nhường nhịn và chia sẻ với nhau, dẹp bỏ cái tôi của mình qua một bên để thực sự sống trong một team… là những điều không đơn giản. Nó đòi hỏi ta phải trải nghiệm, suy ngẫm và tự rút ra những bài học quý cho mình.

Đại hội đã kết thúc. Và nhóm người vẫn cứ đi. Nhưng… đôi khi dừng lại để tự nhìn nhận và đánh giá bản thân lại khó hơn là cứ đi và băng qua những dốc, những đèo…

ongxabeo
07-10-2008, 01:15
Sau khi Đại hội Vườn Xoài kết thúc, đoàn xuyên Việt thuộc CLB Vespa Hà Nội lại quay trở lại Sài Gòn để giao lưu cùng anh em Vespa Sài Gòn và để các thành viên nữ tranh thủ đi shopping.

Sáng ngày 2.9, xe ô tô đến tận khách sạn, cả đoàn cho xe lên ô tô, làm thủ tục check out và đi taxi ra sân bay…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%2011%20-%20080902/DSC00353.jpg

Sau khi vào phòng chờ, trong lúc chờ đợi, một vài bác lại ngồi xòe quạt tí cho vui (đây là lần ngồi đánh bài đầu tiên kể từ đầu chuyến đi)
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%2011%20-%20080902/DSC00379.jpg

Chào tạm biệt Sài Gòn lên đường về Hà Nội nào…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%2011%20-%20080902/DSC00381.jpg

Sau hơn 2 tiếng bay, đoàn đã về đến Nội Bài an toàn…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%2011%20-%20080902/DSC00389.jpg

Cả nhóm lại bắt taxi về quán Tứ Hải ăn chiều và mừng đoàn đi đến nơi về đến chốn…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%2011%20-%20080902/DSC00392.jpg

Các món ăn dân tộc lại được dọn ra, chả đỗ, gà luộc, cà, thịt ba chỉ rang cháy cạnh, mùng tơi… những món ăn Bắc mà hơn chục ngày nay ta chưa động đũa…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%2011%20-%20080902/DSC00403.jpg

Rượu Chivas được dọn ra bên cạnh rượu dân tộc…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%2011%20-%20080902/DSC00404.jpg

Tiếng hát rè rè từ cái đài cổ do bác Hải kì công mang vào Sài Gòn sửa cũng được đem ra phục vụ đồng bào. Mỗi tội đĩa hát đó là đĩa hát cải lương nên đồng bào hãi quá (^_^)
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%2011%20-%20080902/DSC00395.jpg

Cả nhóm ngồi quây quần ăn uống trong không khí gia đình…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%2011%20-%20080902/DSC00408.jpg

Và Đức lamcam vẫn cứ ngủ…
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Xuyen%20Viet%20ngay%2011%20-%20080902/DSC00407.jpg

Có lẽ hình ảnh Đức lamcam luôn tìm được chỗ ngủ mọi lúc mọi nơi đã nói lên được khá nhiều điều về đoàn xuyên Việt lần này. Mỗi thành viên luôn tìm được cách thư giãn phù hợp nhất cho mình để thích nghi với mọi hoàn cảnh. Trong cái riêng có cái chung và trong cái chung có cái riêng…

Chuyến đi này đối với người viết thực sự là chuyến đi của năm. Khi ngồi trên máy bay nghĩ lại chặng đường mình đã vượt qua, có khi đi Standard với tốc độ 70-80 km/h, cả nhóm vẫn lắc đầu ngán sợ không hiểu sao mình có thể đi được như thế. Và cũng thầm tự hào, khi xe của mình lại ngon lành như vậy. Một chuyến đi không chỉ thử thách quyết tâm của người lái mà cả chất lượng và khả năng của xe…

Có lẽ rất lâu nữa mới lại có một đoàn Vespa đi xuyên Việt đông đảo và có sự chuẩn bị chu đáo như vậy. Và có lẽ, tất cả những thành viên đều cảm thấy tự hào và vui mừng khi đã quyết định tham gia chuyến đi này, để biết, cuộc đời không chỉ là những chuyến đi…

ongxabeo
07-10-2008, 01:16
(theo thứ tự ABC)

1. Nguyễn Thuận An - nickname: An trọc - xe: Cào cào (29U7-5777)
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Thanh%20vien%20doan%20xuyen%20Viet/426ef71c.jpg

2. Nguyễn Hoàng Anh - nickname: vespa9x, vàng ươm - xe: Acma ABC (31Y9-654) - người gây ấn tượng với những câu nói bất hủ mỗi khi xe nổ lốp
3. Nguyễn Việt Anh - nickname: vespa nhi đồng - xe: đi cùng xe bác Hoàng Anh (ghi chú: anh Việt Anh là con giai của anh Hoàng Anh)
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Thanh%20vien%20doan%20xuyen%20Viet/079f66de.jpg

4. Đỗ Thị Quỳnh Anh - nickname: bạn gái bác Chính
5. Nguyễn Hữu Chính - nickname: Piscespin - Trưởng đoàn xuyên Việt - xe:LamLi3 (63F3-5145) - một trưởng đoàn điềm đạm, gương mẫu, một người chồng "ít khi" nói dối vợ
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Thanh%20vien%20doan%20xuyen%20Viet/53454cf2.jpg

6. Tạ Minh Đức - nickname: lẩm cẩm, chuyên gia ngủ (đến bất kì chỗ nào, đặt lưng ở đâu cũng có thể ngủ được, người rất nhiệt tình giúp đỡ chị em trong việc chuẩn bị đồ ăn) - xe: Standard (51F3-9649)
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Thanh%20vien%20doan%20xuyen%20Viet/a8bbc9c7.jpg

7. Đỗ Việt Hà - nickname: sungngan/dvha - xe: Standard (61F5-3208) - kế toán trưởng + tìm tài trợ cho đoàn, có những đóng góp rất thực tế cho đoàn.
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Thanh%20vien%20doan%20xuyen%20Viet/2566870c.jpg

8. Phạm Minh Hải - nickname: Hải Thuốc lào, có thể hút thuốc lào bất kì lúc nào và trên xe luôn vắt vẻo chiếc điếu cày - xe: Sprint
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Thanh%20vien%20doan%20xuyen%20Viet/7ee01b97.jpg

9. Trịnh Vân Hải - nickname: tuhaibajai, người phụ trách vụ nước giải khát cho đoàn với rượu trắng, rược đắng, rượu Phục Thần - xe: Bajai (29F2-2411)
10. Trịnh Việt Hùng - nickname: vespa nhi đồng - xe: là con giai của anh Hải tuhaibajai, một cậu bé rất ngoan, biết châm cứu (giống bố) và tự lái xe Vespa 1/3 quãng đường xuyên Việt
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Thanh%20vien%20doan%20xuyen%20Viet/822f1f82.jpg

11. Nguyễn Thị Thanh Hoa - nickname: vespanhat/converter- Thủ quỹ) - xe: đi cùng xe bác Lâm lamdamtrau và bác Ngọc pankxo
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Thanh%20vien%20doan%20xuyen%20Viet/7a900da7.jpg

ongxabeo
07-10-2008, 01:16
12. Phạm Đức Huy - nickname: ongxabeo/ westlake, phóng viên chiến trường - xe: Standard (29M3-850)
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Thanh%20vien%20doan%20xuyen%20Viet/7f712927.jpg

13. Chu Đức Kiên - nickname: summer123, Kiên cận - xe: Sprint(29F4-186)
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Thanh%20vien%20doan%20xuyen%20Viet/4dbea424.jpg

14. Đinh Trọng Kiên - - nickname: Bác sĩ - xe: Standard (29N4-187)
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Thanh%20vien%20doan%20xuyen%20Viet/4ae6c5a3.jpg

15. Đặng Ngọc Lâm - nickname: Lamdamtrau, Lâm trọc, người dẫn đường - xe: PX (29N5-630)
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Thanh%20vien%20doan%20xuyen%20Viet/3cb219ce.jpg

16. Vũ Bảo Ngọc - nickname: pankxo - xe Standard
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Thanh%20vien%20doan%20xuyen%20Viet/7f28a46a.jpg

17. Nguyễn Thanh Tùng - nickname: nguyenthanhtung81vn, Tùng Sắt vụn - xe: Standard (58F-2286)
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Thanh%20vien%20doan%20xuyen%20Viet/9d40ba77.jpg

18. Trịnh Thu Thủy - nickname: baxabeo, bay máy bay vào Đà Nẵng và đi xuyên Việt cùng đoàn - xe: đi cùng Huy ongxabeo
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Thanh%20vien%20doan%20xuyen%20Viet/746ac6b6.jpg

19. Nguyễn Trường Vinh - nickname: stainlessman, người đàn ông có phong cách thời trang nhất đoàn - xe: Standard (65F3-8819)
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/Xuyen%20Viet%20-%20Vespa%20-%20080823-0902/Thanh%20vien%20doan%20xuyen%20Viet/f0922a69.jpg

Toet
07-10-2008, 17:03
Các bác vespa này diện nhở, hôm áo xanh lúc lại áo vàng đồng phục, chẹp chẹp. Đúng là dân chơi cũng khác dân thường, hị hị
Chả biết khói xe có thơm không nữa, keke

ongxabeo
07-10-2008, 17:10
Bây giờ cũng ít nơi bán dầu thơm và anh em đa phần cũng ít xài rùi, chị ạ. Dùng dầu 2T bình thường thôi.

Nhà em có hai bộ để thay đổi cho nó máu ấy mà. Khi nào "show hàng" thì da cam, chơi kin kín thì xanh lá cây (^_^)

banmaitoahuong
07-10-2008, 18:13
Huy rủ anh em nhà mình vào đây chơi cho vui cửa, vui nhà đi.

ongxabeo
07-10-2008, 22:07
"hữu xạ tự nhiên hương" mà chị. em cứ để tự nhiên thôi. Anh em nói chung rất máu phượt nhưng lại cũng muốn gắn liền phượt với chiếc Vespa thân yêu cơ.

Ngoài ra, dân chơi Vespa bên này cũng nhiều đấy chứ, như bác Mì này, Cua này etc.

Chuối đây
08-10-2008, 10:46
Còn tớ nữa chứ? mới lấy thêm con PX để đi làm...

ongxabeo
08-10-2008, 10:54
uhm, thêm Chuối này (PX) , Giang Mod mới này (đi Ping)

Nhà mình ai đi Vespa thì xướng danh giùm cái nhé (^_^), biết đâu lại lập được chi hội Vespa Phượt đấy (^_^)

mr.danghuynh
29-08-2010, 14:03
Em bên SCDC cũng tham gia lễ hội 3 miền này, rất hoành tráng và cám ơn bài tường thuật bằng ảnh rất chân thực của anh em Vespa Hà Nội:D

GirlCasino
13-09-2010, 23:52
tại sao lại cứ phải là vespa nhỉ hihi vừa đi vừa sửa xe thì đi làm gì cho khổ ra

huyleck
13-11-2010, 14:44
tại sao lại cứ phải là vespa nhỉ hihi vừa đi vừa sửa xe thì đi làm gì cho khổ ra


Đấy nó lại là cái thú bác ah ! Xem ảnh thấy mấy bác đi cả Lam nữa nên đổi là hội scooters cổ thì chuẩn hơn. Mấy bác đi PX chắc là nhàn nhất ấy nhỉ !
Thanks for repost !

Lalabaylen
15-12-2010, 15:00
Bao giờ e mới đc đi xuyên việt như mấy bác :)

ongxabeo
29-03-2011, 09:30
Trường Sơn ơi... ngày ấy... bây giờ

Thời gian. Nếu trên thế gian này có thứ gì vô tình, tàn nhẫn và khắc bạc nhất, đó chính là thời gian. Thời gian cứ thế trôi, khiến má hồng của người thiếu nữ phai dần, xui đôi chân của chàng lãng tử chùn bước.

Thời gian không những trôi đi không trở lại mà còn trôi nhanh. Như các cụ ta thường nói thì “thời gian thấm thoắt thoi đưa”, như Jimmy Nguyễn nói thì “thời gian như đưa nôi” và như lũ chúng tôi, thành viên của đoàn Vespa Xuyên Việt ngày ấy, thì giật mình thảng thốt “vậy mà đã được 1 năm rồi sao. Nhanh thật”.

Sáng thứ bảy, ngày 22 tháng 8 năm 2009. Đặt chuông dậy lúc 4h. Có nhiều anh em hơn 3h đã dậy và thao thức nhìn trời. Sấm và chớp giật đùng đùng, lóe lên từng hồi trên bầu trời như những chùm pháo sáng thả xuống rừng Trường Sơn thuở ấy (nói thế cho văn vẻ chứ hồi đó em bận nhậu ở xưởng bác Kiên, cũng không để ý nó có thả pháo sáng hay không)… Bầu trời tối đen, mây đùn từng đống, báo hiện một ngày dông bão. Lặng lẽ mặc áo mưa, lặng lẽ dắt xe, khóa cổng, đạp máy, nghe tiếng nổ quen thuộc và mùi khói thơm thơm. Mọi việc vẫn ổn.

Đi trên đường, dù trời mưa, đường vẫn có nhiều bóng xe thồ chở hoa, chở rau. Vẫn những bóng người mặc áo mưa đi tập thể dục. Một ngày như mọi ngày. Trời mưa bão không ngăn được người ta đi kiếm sống, không ngăn được thói quen chăm lo sức khỏe, và không ngăn được chuyến đi kỷ niệm 1 năm Xuyên Việt của đoàn Vespa Hà Nội (em xin nói luôn từ Hà Nội là danh từ riêng và địa danh của Việt Nam, ai cũng có quyền sử dụng, sở dĩ phải mở ngoặc vì em sợ bị chửi là ăn cắp bản quyền hay ý tưởng của người khác, nghe nói là theo cái Công ước gì đó ở tận trời Tây kia, hãi lắm ý).

Ra đến Vườn Hồng thì trời mưa to. Điểm hẹn vắng tanh vắng ngắt. Vừa lượn xe được 1 vòng thì thấy bác Hà sungngan cũng đội mưa phóng xe đến. 3 anh em mỉm cười chào nhau trong trời mưa lạnh tê tái, dựng xe vào điểm tập kết và đứng dưới mưa đợi… Lạnh? Có lạnh. Vui? Có vui. Những kỷ niệm đẹp cách đây 1 năm đủ để ta có thể đứng dưới mưa. Và đợi.
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090821%20Ky%20niem%201%20nam%20xuyen%20Viet/IMG_0357-1.jpg

Tiếp đó là bác Thắng, nhóm Vespa BYT (Bộ Y Tế) đến. Và 4 anh em lại đứng dưới mưa. Và đợi.
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090821%20Ky%20niem%201%20nam%20xuyen%20Viet/IMG_0360.jpg

“Chờ đợi mãi cuối cùng anh cũng tới”. Lần lượt các bác Đức lamcam, Kiên Láng, Chính Hội trưởng, Ngọc pankxo, Tùng SV, Dũng tuekhanh đã đến. Vậy là đoàn được 9 xe, 10 người, 9 nam 1 nữ (Thủy baxabeo).

6h kém vài phút. Cả đoàn chuẩn bị xuất phát. Vừa dựng xe ra giữa đường để chụp ảnh lưu niệm thì tiếng quân nhạc vang lên.
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090821%20Ky%20niem%201%20nam%20xuyen%20Viet/IMG_0362.jpg

Trong cảnh tranh sáng tranh tối của một sáng trời mưa, tiếng nhạc thật ấm và hào hùng. Không ai bảo ai, cả đoàn dựng xe, đứng nghiêm làm lễ chào cờ.
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090821%20Ky%20niem%201%20nam%20xuyen%20Viet/IMG_0367.jpg

Cả đoàn đứng dưới trời mưa, cùng nghe tiếng “Tiến quân ca” và cảm thấy, chuyến đi này thực sự ý nghĩa…
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090821%20Ky%20niem%201%20nam%20xuyen%20Viet/IMG_0370.jpg

ongxabeo
29-03-2011, 09:31
Lại vẫn cung đường quen thuộc, khi vượt qua các con phố còn vắng vẻ, dọc theo con đường về phía Hà Đông, tiến thẳng về Xuân Mai. Trời mưa to, từng hạt mưa thổi rát mặt. Cả đoàn vẫn bám đuôi nhau tiến lên phía trước. Đã quen đội hình, cả đoàn chả cần phải nhắc, vẫn đi đúng như lần đi xuyên Việt và các lần đi chơi khác, đều ga thẳng tiến…

Đến Xuân Mai khi đồng hồ chưa chỉ sang 7h sáng. Giống hệt như lần đi trước. Cởi chiếc áo mưa, mặc lần áo bên trong thấm ướt, ai cũng nở nụ cười vui sướng. Vậy là ta vẫn giữ được phong độ như cũ.
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090821%20Ky%20niem%201%20nam%20xuyen%20Viet/IMG_0374.jpg

Bữa sáng ở Xuân Mai lại bắt đầu bằng rượu, theo “nếp nhà”, một thói quen chào buổi sáng đã thành lệ của đoàn.
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090821%20Ky%20niem%201%20nam%20xuyen%20Viet/IMG_0375.jpg

Cả đoàn đánh bay những tô phở bò, phở gà, uống bay những ly rượu. Và Đức lamcam đã được “khai quật” thêm một khả năng mới bên cạnh khả năng “ngủ bất kì nơi đâu” – đó là khả năng “ăn”. Và khả năng đó còn được chứng minh trong suốt chuyến đi lần này.
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090821%20Ky%20niem%201%20nam%20xuyen%20Viet/IMG_0379.jpg

Ăn sáng xong, được nạp đầy đủ năng lượng và rượu, cả đoàn tiến vào đường Hồ Chí Minh, phóng xe như bay khiến cảnh sát giao thông đuổi theo không kịp. Nói theo ngôn ngữ kiếm hiệp là chưa uống cạn tuần trà, cả đoàn đã đến Kênh Gà. Sau khi ngắm con kênh một hồi (và không thấy con gà nào), cả đoàn buông thõng một câu “đi nhỉ”. Và lên đường quay về Kim Bôi – Hòa Bình. Trời mưa lạnh mà được ngâm mình trong nước khoáng nóng thì thích phải biết. Nhưng trước khi đến được nơi chứa đựng nhiều sự sung sướng đó, cả đoàn đã trải qua nhưng giây phút thật khó quên khi đội mưa vượt ngầm
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090821%20Ky%20niem%201%20nam%20xuyen%20Viet/IMG_0388.jpg

Cài số lội nước nào...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090821%20Ky%20niem%201%20nam%20xuyen%20Viet/IMG_0384.jpg

Dừng lại rửa chân tí...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090821%20Ky%20niem%201%20nam%20xuyen%20Viet/IMG_0385.jpg

Chân đã sạch (^_^)
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090821%20Ky%20niem%201%20nam%20xuyen%20Viet/IMG_0386.jpg

ongxabeo
29-03-2011, 09:31
Trời vẫn đổ mưa. Cả đoàn khởi hành về Kim Bôi, Hòa Bình.

Đường đi khá đẹp, với những con dốc quanh co, tuy không khó nhưng cũng tạo được cảm xúc, với những ngọn núi lúp xúp như những nàng thiếu phụ ngủ mơ, sau khi quờ tay tìm chồng lại cuộn mình trong tấm chăn bông ngủ tiếp. Và chưa uống cạn tuần trà, cả đoàn đã về đến Kim Bôi, về với Mường Động nơi có nhiều cô gái Mường hiếu động và xinh như nhộng (à quên, xinh như mộng).
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090821%20Ky%20niem%201%20nam%20xuyen%20Viet/IMG_0401.jpg

Không khí ở Kim Bôi, Hòa Bình mát mẻ và dễ chịu. Thoát khỏi cái ngột ngạt của phố phường Hà Nội, trông ai cũng tươi tỉnh và khỏe khoắn hơn. Cả đoàn lại ngồi vào mâm với bi đông rượu và món gà đồi nóng hổi, quả lặc lầy ngọt lịm, măng trúc thơm phức và xôi nếp nương vừa bùi vừa dẻo. Những chén rượu vơi lại đầy. Những kỷ niệm xuyên Việt không được nhắc lại nhiều, nhưng trong cảm giác, ai cũng đang sống cùng nó…
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090821%20Ky%20niem%201%20nam%20xuyen%20Viet/IMG_0408.jpg

Mặt trời hơi ngả bóng về phía Nam, vài anh chị em rủ nhau đi vãn cảnh sông suối Hòa Bình. Đã lâu không có cảm giác được phóng Vespa để đầu trần, mặc cho gió và hương lúa ngậm sữa đùa trên tóc… Gió mát rượi và không khí trong lành, khung cảnh bình yên… Thật thích.
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090821%20Ky%20niem%201%20nam%20xuyen%20Viet/IMG_0417.jpg

Suối ở Hòa Bình, sau cơn mưa, không chảy hiền hòa, không trong xanh nhưng lại có gì đó thật mạnh mẽ và hoang sơ. Nước len lỏi qua những khe đá, vượt qua những chướng ngại trước khi thả mình bình yên… Cũng như sáng nay khi khởi hành cũng vậy, có vượt qua sự ngại ngần của sáng sớm, vượt qua cơn mưa to như trút nước, ta mới thêm quý những giây phút thư giãn như thế này…
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090821%20Ky%20niem%201%20nam%20xuyen%20Viet/IMG_0413.jpg

Vừa từ dưới suối leo lên, mấy anh chị em giật mình khi nhìn thấy một bóng xe sơn gin, máy nổ cực êm (nói chung là Wave gin 100%) từ xa lao đến. Và khi chủ xe tắt máy, tiếng xe lịm đi ngọt như mía lùi (nhưng vẫn kịp thoát ra hai tiếng “à cơ”) thì mấy anh chị em đoán ngay ra là bác Hùng Nam Định, vừa vượt hơn 120 cây số lên chung vui cùng đoàn. Anh em mừng mừng tủi tủi dắt díu nhau về bản Mường thì bỗng từ đâu một chiếc xe ô tô lao đến, quạt gió phun sương từ trong xe phun nước trắng xóa cửa kính, phanh đánh “rétttt”, lùi chuồng điệu nghệ như làm xiếc và thả huỵnh một cái xuống 3 thành viên “mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao” và 1 thành viên để râu theo phong cách “sống và học tập theo gương Hồ Chủ Tịch” – hóa ra là bác Vinh Inox, bác Tứ Hải, bác Hoàng Anh vespa9x và bác Hoàng ngochoang, vừa xong công việc dưới xuôi là ngược lên đây luôn để cùng nhau ôn lại kỷ niệm chuyến đi. Vậy là đoàn thành 15 người.

Bà chủ quán thấy đoàn đông vui vội lấy chai rượu đông trùng hạ thảo, bọ cạp, cao xương ngựa bạch ngâm lặc lầy ra mời - bị mắng cho té tát. Đoàn anh em chúng tôi đi sinh hoạt lành mạnh, không uống mấy cái loại rượu cường dương bổ âm này được. Mong chị cất đi cho.

Anh em kẻ mặc quần bơi, người chơi quần sóoc, dắt tay nhau đi tắm nước nóng vui như trẩy hội. Sinh hoạt lành mạnh khiến cho ai cũng như trẻ ra vài chục tuổi. Cả đoàn còn tổ chức thi bơi xem ai bơi nhanh nhất, dáng đẹp nhất. Mặc dù còn có người mới khởi động trên bờ tim đã đập thình thịch, xuống nước làm cái “chủm” nhưng nói chung cuộc thi thành công tốt đẹp. Tiền thưởng được dành để trả tiền vé bơi. Đúng là một cuộc sống lành mạnh.

Mặt trời đã khuất sau những đỉnh núi. Sương tràn về quanh bản. Và anh em lại quây quần bên bữa rượu tối. Những món lợn Mường, cá suối, quả cà dại ngâm măng chua, đặc sản của vùng đất Hòa Bình được dọn lên.
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090821%20Ky%20niem%201%20nam%20xuyen%20Viet/IMG_0436.jpg

Những ly rượu nâng là cạn. Bài ca Trường Sơn bắt nhịp như vô tình mà hữu tình, khiến mọi người hòa theo lời hát. Có người hát to, có người lại lặng đi nhìn anh em hát… Một năm trước, anh em ta đã đi, đã hát và đã uống nhiều hơn thế… Và đêm nay, ta lại ngồi đây bên nhau, hát cùng một điệu, uống cùng một loại rượu, chỉ có cách uống là hơi khác…
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090821%20Ky%20niem%201%20nam%20xuyen%20Viet/IMG_0446.jpg

Tuy quen mà lạ, tuy lạ mà quen… Nhưng được cái lành mạnh. Tiêu chí của đoàn là đi chơi vui vẻ nhưng lành mạnh.

Đêm về khuya, tiếng người và tiếng chó sủa đã im bặt, nhóm anh em vẫn quây quần bên nồi cháo đêm, vẫn những ly rượu và những lời trêu đùa tếu táo. Có nhiều kiểu đùa ta đã quen, đã cảm nhận nhiều lần, mà sao lần nào ta vẫn thấy vui, vẫn cười ngặt nghẽo và thấy thú vị. Hóa ra, khi đã là một nhóm, thì dù gương mặt đó có quen, kiểu đùa đó đã cũ, ta vẫn thấy dễ chịu và vui vẻ…

ongxabeo
29-03-2011, 09:32
Sáng Chủ nhật, dù đêm qua uống nhiều và thức khuya, anh em ai cũng dậy sớm, để lại cùng nhau nhâm nhi chén trà đón bình minh, cùng nhau nâng ly “mã hồi” bên bữa sáng nóng hổi và ngon miệng.
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090821%20Ky%20niem%201%20nam%20xuyen%20Viet/IMG_0455.jpg

9h30, cả đoàn lên đường về Hà Nội và kết thúc chuyến đi kỷ niệm 1 năm xuyên Việt an toàn và thân mật tại quán bia Hiếu béo dưới chân cầu vượt Ngã Tư Sở.
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090821%20Ky%20niem%201%20nam%20xuyen%20Viet/IMG_0459.jpg

Đoạn đường về cũng có những cung đường thật đẹp, với đường đèo quanh co, dốc lên dốc xuống, một bên núi, một bên vực, với trời xanh trong như bầu trời mùa thu Hà Nội. Đi trên đường Hòa Bình đấy, mà tâm trí ta như quay lại 1 năm trước, như đang ngồi ăn trưa trên đỉnh đèo Hải Vân hùng vĩ và thả hồn theo những đoạn cua tay áo trên những dốc đèo ngang dọc dãy Trường Sơn…
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090821%20Ky%20niem%201%20nam%20xuyen%20Viet/IMG_0420.jpg

(viết nhân kỷ niệm 1 năm của nhóm Vespa Xuyên Việt thuộc CLB Vespa Hà Nội)

The Scooterist
21-04-2012, 22:35
Á, tự nhiên mò mẫm trên đây gặp topic cũ của các anh vespa Hưu trí. Các anh cũng đang thực hiên Xuyên á của mình. Nhìn hình lại thèm đi tiếp rồi. :D

shortic1995
18-05-2012, 10:44
ko có xe có đc tham gia ko nhỉ :(

nhinho14
28-05-2012, 02:02
Bác Ongxabeo cho em xin sđt em gọi gặp Bác giao lưu hỏi kinh nghiệm, trả là giữa tháng 6 này em cũng đang có ý định đi HN - SG = cái vespa của em nên nhờ Bác chuyền kinh nghiệm cho. Em tên Kiên sđt 0984226182

nhattuan7483
28-05-2012, 11:16
Những hình ảnh thật tuyệt vời và hoành tráng ^^ ko biết bao giờ moi dc di như vậy ^^

chantam
04-12-2015, 22:48
Trường Sơn ơi... ngày ấy... bây giờ

Thời gian. Nếu trên thế gian này có thứ gì vô tình, tàn nhẫn và khắc bạc nhất, đó chính là thời gian. Thời gian cứ thế trôi, khiến má hồng của người thiếu nữ phai dần, xui đôi chân của chàng lãng tử chùn bước.

Thời gian không những trôi đi không trở lại mà còn trôi nhanh. Như các cụ ta thường nói thì “thời gian thấm thoắt thoi đưa”, như Jimmy Nguyễn nói thì “thời gian như đưa nôi” và như lũ chúng tôi, thành viên của đoàn Vespa Xuyên Việt ngày ấy, thì giật mình thảng thốt “vậy mà đã được 1 năm rồi sao. Nhanh thật”.

Sáng thứ bảy, ngày 22 tháng 8 năm 2009. Đặt chuông dậy lúc 4h. Có nhiều anh em hơn 3h đã dậy và thao thức nhìn trời. Sấm và chớp giật đùng đùng, lóe lên từng hồi trên bầu trời như những chùm pháo sáng thả xuống rừng Trường Sơn thuở ấy (nói thế cho văn vẻ chứ hồi đó em bận nhậu ở xưởng bác Kiên, cũng không để ý nó có thả pháo sáng hay không)… Bầu trời tối đen, mây đùn từng đống, báo hiện một ngày dông bão. Lặng lẽ mặc áo mưa, lặng lẽ dắt xe, khóa cổng, đạp máy, nghe tiếng nổ quen thuộc và mùi khói thơm thơm. Mọi việc vẫn ổn.

Đi trên đường, dù trời mưa, đường vẫn có nhiều bóng xe thồ chở hoa, chở rau. Vẫn những bóng người mặc áo mưa đi tập thể dục. Một ngày như mọi ngày. Trời mưa bão không ngăn được người ta đi kiếm sống, không ngăn được thói quen chăm lo sức khỏe, và không ngăn được chuyến đi kỷ niệm 1 năm Xuyên Việt của đoàn Vespa Hà Nội (em xin nói luôn từ Hà Nội là danh từ riêng và địa danh của Việt Nam, ai cũng có quyền sử dụng, sở dĩ phải mở ngoặc vì em sợ bị chửi là ăn cắp bản quyền hay ý tưởng của người khác, nghe nói là theo cái Công ước gì đó ở tận trời Tây kia, hãi lắm ý).

Ra đến Vườn Hồng thì trời mưa to. Điểm hẹn vắng tanh vắng ngắt. Vừa lượn xe được 1 vòng thì thấy bác Hà sungngan cũng đội mưa phóng xe đến. 3 anh em mỉm cười chào nhau trong trời mưa lạnh tê tái, dựng xe vào điểm tập kết và đứng dưới mưa đợi… Lạnh? Có lạnh. Vui? Có vui. Những kỷ niệm đẹp cách đây 1 năm đủ để ta có thể đứng dưới mưa. Và đợi.
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090821%20Ky%20niem%201%20nam%20xuyen%20Viet/IMG_0357-1.jpg

Tiếp đó là bác Thắng, nhóm Vespa BYT (Bộ Y Tế) đến. Và 4 anh em lại đứng dưới mưa. Và đợi.
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090821%20Ky%20niem%201%20nam%20xuyen%20Viet/IMG_0360.jpg

“Chờ đợi mãi cuối cùng anh cũng tới”. Lần lượt các bác Đức lamcam, Kiên Láng, Chính Hội trưởng, Ngọc pankxo, Tùng SV, Dũng tuekhanh đã đến. Vậy là đoàn được 9 xe, 10 người, 9 nam 1 nữ (Thủy baxabeo).

6h kém vài phút. Cả đoàn chuẩn bị xuất phát. Vừa dựng xe ra giữa đường để chụp ảnh lưu niệm thì tiếng quân nhạc vang lên.
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090821%20Ky%20niem%201%20nam%20xuyen%20Viet/IMG_0362.jpg

Trong cảnh tranh sáng tranh tối của một sáng trời mưa, tiếng nhạc thật ấm và hào hùng. Không ai bảo ai, cả đoàn dựng xe, đứng nghiêm làm lễ chào cờ.
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090821%20Ky%20niem%201%20nam%20xuyen%20Viet/IMG_0367.jpg

Cả đoàn đứng dưới trời mưa, cùng nghe tiếng “Tiến quân ca” và cảm thấy, chuyến đi này thực sự ý nghĩa…
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090821%20Ky%20niem%201%20nam%20xuyen%20Viet/IMG_0370.jpg

Bức ảnh thật sự ý nghĩa

trangtay145
25-05-2017, 13:44
khâm phục các bác quá ý ,tài thật ngao du khám phá khắp nơi