PDA

View Full Version : Chuyến đi bằng GPS lý thú và ly kỳ : Độc bộ xuyên rừng Tam Bố - Lương Sơn



wowomisa
02-07-2015, 21:38
Theo như kế hoặc bạn đầu là ngày 27/6, mình sẽ nằm giữa rừng Tam Bố,núp lùm, chờ đoàn hơn 20 xe vượt rừng Tam Bố mình sẽ "bắn liên thanh" từ dẫn đoàn đến chốt đoàn.
Ai dè do nằm phục kích nhằm đường, kết quả không gặp đoàn nên cuối cùng thành chuyến : độc hành xuyên rừng , rừng này (Tam Bố) chưa đi bao giờ, cho nên có thể thoát ra nó cũng phải nhờ công của những thiết bị yêu dấu sau kaka (phải kể công nó chứ, không có nó mình chắc giờ này còn nằm trong rừng á kaka):

Pin dòng cao, có thể sạc điện thoại,chạy bơm bánh xe 12v, biến đổi thành điện 220v để sạc các thiết bị không phải 5v, có thể thay thế bình acquy đề được cả xe con 7 chổ ngồi , thấp sáng đèn công suất lớn ...nói chung là đa năng kaka
https://i.imgur.com/glFrSLx.jpg

đèn tự chế công xuất 50W, có màu vàng nên dù có sương nhiều vẫn thấy đường đi
https://i.imgur.com/UJhqQJ1.jpg

sạc năng lượng mặt trời, giúp sạc điện thoại, pin dự phòng, GPS ... mang nó theo thì đi cả máy tháng cũng không sợ hết pin, nhưng mà chắc chuyến sau phải nâng cấp lên loại 3 hoặc 4 tấm , loại 2 tấm này sạc điện thoại, gps đuối quá xá
https://i.imgur.com/lLPTx0I.jpg


GPS ngoài , giúp cho các loại điện thoại thông minh : winphone,iphone,ipad,máy tính bảng, điện thoại android rẽ tiền bắt được GPS không cần mạng điện thoại , mạng 3G
thích hợp đi biển, đi rừng, hoặc ra nước ngoài vẫn có thể dùng google maps mà không lo về vụ sống đdiện thoại , không tốn tiền cho khoản bản đồ và diễn nhiên là trong nước dùng tốt, khỏi kích gói 3G, thường dùng wifi để lên mạng, bản đồ thì dùng cái này kaka

do loại này năng cấp hơn những dòng trước, có dây kết nối pin ngoài nên dùng liên tục 24/24 cũng được , máy loại trước pin gắn trong nhỏ xíu, dùng vài tiếng nó hết pin, đang đi nữa chừng mà hết pin thì chít mất kaka
( lúc băng qua Rừng Tam Bố - Lương Sơn, được hơn nữa chặn đường thì mình trượt chận té xuống suối, minh mảy ước hết, cái GPS bọc trong túi quần cũng uống no nước khi còn đang cấp điện hoạt động, thế là nó mát mát không dẫn đường được, tưởng âu nữa về phải tốn thêm 950k mua cái mới, ai dè về nhà, chạy thử thì lên bình thường ngon lành, trời ơi, mừng quá, thế là đở phải tốn tiền, thấy cũng lạ lạ , lấy vít mở ra xem sau nó vô nước khi còn điện mà không bị hư ...thì thấy bên trong các chân linh kiện loại lớn đã được chéc keo , chắc vì điều này nên nò cách nước không làm cháy nổ GPS, nhưng mà lần sau khi đến gần nước, bọc vào ni lông cho chắc kaka)
https://i.imgur.com/SkNmbbk.jpg

Điện thoại thông minh, mình dùng android, ưu điểm khi kết hợp 2 món này hơn loại GPS chuyên dụng là có thể load bản đồ vệ tinh với độ chi tiết cao , diễn nhiên là khi dùng không cần đến mạng 3G, chính vì vậy khi đi vào những vùng mà google maps chưa cập nhập đường xá, chỉ cần mở dạng vệ tinh là thấy chi tiết chồ nào đường làng, chổ nào có nhà, chổ nào có sông suối ao hồ, từ đó có thể định hình cung đường đi, còn lại như như chúc năng của 1 GPS chuyên dụng : ghi lại tracklog, load traclog , đo tốc độ , độ cao ....
https://i.imgur.com/9fC1G1c.jpg
https://i.imgur.com/ksy7Qts.jpg

Phần thức ăn:
do lúc đi không chụp balo , giờ về cái balo nó xẹp hết rồi , nên không có chụp lên ây kaka

wowomisa
02-07-2015, 21:39
Ngày thứ nhất :
Chuông ren vào lúc 2h khuya ngày 26/6 , thế là lòm còm bò dậy chuẩn bị đồ đạc, các dụng cụ cần thiết
7h sáng bò lên bến xe, đón xe về di linh , chắc do đến sớm, nên ngồii chờ, ai dè mưa ...mà chổ ngồi lại không có mái che, thể là ngồi hứng mưa sáng (do mưa lăm dăm ...chứ mưa lớn chắc chạy chốn rồi kaka)

Khoản 2 giờ thì đến con hẻm vào nhà Thờ Tam Bố, xuống xe, ghé vào tiệm tạm hóa gần đó mua thêm nước , thì thấy người dân tộc ở đó nhìn mình với ánh mắt tròn xe như vầy :
https://hdonline.vn/i/resources/images/screenshot/chu-meo-di-hia-2011-screen-2.jpg
làm mình cũng ...chột dạ ấy kaka

Điện thoại hỏi SoiKun lần nữa cho chắc là đoàn vẫn đi hay có bị hủy gì không , chứ sợ vào đó năm phúc kích mà chẳng may đoàn hủy thì chít mất kaka

Sau đó tiến thẳng vào rừng Tam Bố , đến chổ Nhà thờ Tam bố thì thấy ngã 3 , không biết rẽ hướng nào, nên dừng lại xem Gps , người còn đang loạng choặng, chắc do ngồi xe
Vừa đi vừ nhìn vào điện thoại, đến chừng ngước đầu lên thì thấy có máy người dân ở Tam Bố , chặn đường lại, không cho đi, chắc họ thấy mình mang vác tùm lùm , họ nói mình là ăn chộm ...ặc ặc

Lúc đầu chỉ chó mấy người, càng về sau, càng bị vây đông lên , mình cảm thấy không ổn rồi, lúc trước có thầy giao vào làng khác, người làng tưởng trộm chó thế là quay đánh nhừ tử (báo đăng ở đây nì : http://www.nguoiduatin.vn/thay-giao-bi-danh-trong-thuong-vi-nghi-an-trom-cho-a11681.html)
Vì vậy tình huống bay giờ là cố gắng kiểm xoát để người dân không bị kích động, mình mới nhìn và tìm 1 người có gương mặt mà mình thấy cảm tình, mới nói với người đó : "anh nói mọi người bình tỉnh, và gọi công an đến giải quyết nếu em là chộm"
thế là mọi người quay quanh mình, mình đứng giữa giống như chò chơi đốt lửa trại ấy kaka , trong khi chờ đợi công an xuống, mình bật điện thoại xem GPS để chút nữa đi hướng nào , thì có 1 người gần đó, đưa tay chọt vào màng mình điện thoại của mình ... thế là mình la lớn : "sau anh giựt điện thoại của tôi, giựt đồ là thuộc tội cướp đồ đó nha"
Thật ra mình nói như vậy để làm họ phân tâm mà không chú ý vào mình , nhưng mà cũng hiệu quả thật, nghe mình nói vậy họ lùi ra máy bước kaka
khoản nữa tiếng sau thì có 2 anh công an đến lấy lời khai của người dân, trong đó có 1 người thật "độc mồn" nói rằng : "tôi thấy ông này lảng vẳng ở đây 3, 4 ngày rồi đó ..." (trời, mình nghe xong câu này mà muốn ngất ngư ... mới vừa đáp xuống đất này bằng xe khách mà nói ở đây mấy ngày, mò túi kiếm cái vé ...nhưng mà nhà xe lấy vé mất tiêu rồi kaka)
Thế là sau 1 hồi lấy lời khai, mình bị áp giải về đồn công an - ủy ban nhân dân xã Tam Bố
số 1 số người quá kích còn nhảy lên xe mình ngồi ...vì sợ mình nhảy ra khỏi xe bỏ chốn ...ẹc ec.
mình mới nói ...có 2 công an 1 trước 1 sau còn sợ gì nữa là nhảy lên đây thế anh (kaka)

sau đó mình vào phòng công an, vừa mới bỏ đồ, ngồi vào ghế , thì có vài người dân xong vào phòng ...mình mới quay đầu lại nói :máy anh về nhà đi, đây là phòng công an, em và các anh công an sẽ làm việc, mọi người đã xong nhiệm vụ rồi ...
(trời, giờ ngồi nghĩ lại hình như lúc đó mình là công an không bằng á, kaka, đáng lẽ câu này phải để máy ảnh nói , nhưng mà chắc lúc đó do phản xạ sợ người dân kích động nên mình dành thế chủ động kaka)
sau khoản 30 phút làm việc, Ủy Ban xã Tam Bố ngoại lệ cho mình đi bộ vượt rừng Tam Bố kaka (cán bộ Tam Bố thật dễ thương :))
chụp lại vài tấm làm kỷ niệm khó quên này

https://i.imgur.com/dhMbErk.jpg
https://i.imgur.com/yGp315O.jpg
https://i.imgur.com/vQYp6go.jpg

lúc mình bước ra từ Ủy ban ra đường xứ thấy bà con đừng đó nhìn mình, mấy người dân tộc ngồi trên xe mày cày bên kia đường nhìn mình lơm lơm, hix hix



Trước khi đi máy anh công an còn nói thêm 1 câu : anh lo cho em đi vào trong đó, cách 3km có làng người dân tộc, sợ họ bắt lại quá
ặc ặc
thế là mình cứ sãi sãi chân tiếng thẳng, hết còn tâm trạng xem GPS, và có lẽ khúc này mình đi thẳng, và đoàn thì quẹo nên sau này nằm phục kích không thấy ai hết kaka

đi, đến đâu, mọi người 2 bên đường nhìn mình chằm chằm ...như người nổi tiếng bắt đất dĩ ấy
đến chiều thì thấy người dân chạy xe từ trong rừng ra, có xe thì kéo chiếc xe phía sau bằng dây rừng á kaka

Mình thì cứ đi, đi ngược chiều với người dân tộc, nghe họ nói chuyện với nhau mà không hiểu gì hết ...lậu lâu gặp người nói tiếng kinh thì hỏi ...làm gì giờ này vào đây trễ thế ...mình nói vào Khu kiểm lâm kaka

trời thì mưa lâm dăm,đi đến khi trời tất hẳng không còn ánh sáng, mình bắt đầu thực hiện kết hoạch ninja ẩn thân kaka :))
Có nghĩa là khi nghe tiếng xe máy lập tức phóng vào bụi cây ẩn nấp ngây, mục đích đề phòng có người theo mình , đi 1 mình nên càng cẩn thận càng tốt

Đi khoản 8h30 tối thì mình đến nông trường 2 ,ngã 6 đường , thấy có con suối về hướng Bắc Bình -Lương Sơn mực nước cao , xe chạy qua chắc đa số là chết máy , nghĩ bụng chổ này lý tưởng để núp lùm bắn đây kaka

Thế quyết định hạ trại gần khúc này, mình bỏ ra gần 20 phút để đi hết các hướng xem chổ cắm trại nào vừa chắn được mưa, đặc biệt là người khác không thấy chổ mình cắm trại , vì đi 1 mình nên tìm chổ càng kín càng tốt, cuối cùng cũng tìm được 1 nơi thỏa mãn yêu cầu, cách ngôi nhà quản lý nông trường khoảng 200m
lúc này là khoản 9h hơn, mình đang trãi bạc thì nghe tiếng xe máy chạy tới chổ mình hạ trạ thì tắt máy , mình lập tức ngừng mọi hành động, yên lặng, khoản hơn 30s thì xe đó nổ máy đi tiếp
sau đó mình ngồi ăn tối, chắc cũng hơn 15 phút thì ăn xong, lấy chăn cứu sinh ra trải thêm 1 lớp đang nằm nữa người, phần đầu chuẩn bị để xuống thì nghe tiếng xe từ hướng lúc nãy chạy ngược về, và cũng gần tới chổ mình hạ trại thì tắt xe
Mình đang lỡ chớn nằm có phân nữa người, còn phân nữa chưa nằm xuống ...không dám nằm tiếp, vì chăn khẳn cắp mà chạm vào nó nó sẽ phát ra âm thanh xọt xẹt , khoản 1 phút sau thì mình thấy có ánh đèn pin rọi đủ hướng, đặc biệt là những lúc đen pin hướng về chổ mình hạ trại, thật sự tim mình cũng đập thình thịt
https://i.imgur.com/U7rEc24.jpg

đầu của mình cứ ngóc lên mà không dám đặt xuống đất sợ trúng cái chăn khẩn cấp nó mà kêu 1 phát thì tiêu, giờ mình xát đinh có người đang kiếm mình (chắc buổi chiều mọi người thấy mình vắc đồ lủ khủ, thêm máy chụp DLS,điện thoại cảm ứng, máy GPS tá lá, nên giờ có người theo xin vài món làm kỹ niệm quá kaka) họ rọi đèn xung quanh chắc cũng tầm 5 phút, sau đó lên xe chạy về hướng ra khõi rừng như lúc họ vào.
nghe tiếng xe đi thật xa mình mới dám ngã đầu xuống đất 1 cái bịch ...thật là mõi cổ quá đi

wowomisa
02-07-2015, 21:40
Ngày thứ 2

Sáng rồi, thức dậy thôi :T
Lục balo lấy kem đánh ra, xuống xuối làm vệ sinh, nước sáng sớm chưa có xe chạy qua nên trong vắt kaka
Sau khi xong xuôi hết vào chổ hạ trại, lấy đồ ăn, vừa ăn vừa chơm game, chơi game ngán thì chuyển qua xem phim chờ đoàn đến kaka
Đến 10 giờ rồi mà vẫn chưa thấy ai, ngộ nhĩ, không lẽ đoàn có xe hư, lấy điện thoại ra gọi xem thử sau ... ai dè ... chẳng có miếng sóng gió gì hết, viettel chẳng thấy, vinaphone cũng chẳng có luôn
nghĩ chắc do sáng đi chợ, thêm khả năng đoàn đông nên có xe hư nên đi lâu, chờ đến chiều xem sau
thế là chơi game tiếp kaka, hậu quả là đến hiện tại còn phải cho cá ăn, làm vệ sinh nước cho nó đây hô hô
https://i.imgur.com/ehpfLGc.jpg

đã vậy còn thêm công việc : nằm phủi kiến (không được giết nhá, giết kiến hoặc bị kiến cắn nó sẽ tiết ra 1 mùi hóa học, lúc đó cả đàn sẽ lao vào cắn điên cuồn, có nước là bay ra khỏi chổ núp luôn á)
https://i.imgur.com/83bHdcW.jpg

chờ đến 14h thì chính thức biết rằng mình và đoàn đã đi 2 hướng khác nhau, thế là xong phim , làm nguyên buổi này nằm phủi kiến kaka

Tính nhóm dậy đi nhưng mà không được, lý do là tối hôm qua có người kiếm mình, giờ mà ló đầu ra 1 mình, lúc đó mọi người ở đây sẽ biết có 1 tên đi 1 mình lang thang trong rừng , và có khả năng "nó" sẽ rút kinh nghiệm hôm qua mà sẽ tìm mình sớm hơn (mà thật là sau này mình đi qua từ khúc cắp trại, băng qua con sông đi khoản 5 phút đi bộ là kể từ khúc đó đường trống, xung quanh không có cây, tầm nhìn khoản 20km)
vì vậy để cho an toàn, mình sẽ chờ trời không còn ánh sáng, lúc này bóng tối sẽ là bạn kaka
thế là nằm chơi game, ăn tiếp, rồi ngủ
khoản hơn 4h chiều thì mình xe tiếng xe của người dân tròng rừng chạy vế nhà, và 5 giờ chiều thì nhà quản lý nông truờng đóng cửa và đi về, có nghĩa là người dân trong rừng đã về hết
Lúc này không gian thật vắng lặng, ve kêu nghe văng vẳng kaka, mình nhìn là 6 giờ , nhưng mà trời vẫn còn ánh sáng, nên quyết tâm vẫn mộc rẽ bám đó nằm chơi game
khoản 6h30 thì mình nghe tiếng xe máy chạy từ trong làng về hướng Bắc Bình- hướng mình chuẩn bị đi, 1 phút sau có tiếp 1 xe máy chạy theo hướng chiếc xe đó.

Lúc đó mình cũng chẳng nghĩ gì nằm chơi game, vì trời vẫn còn mờ mờ, thì 15 phút sau kể từ lúc 2 chiếc xe chạy qua, mình nghe tiếng xe máy chạy từ hướng Bắc Bình về , qua con suối thì tắt máy, chắc bị vào nước, sau đó mình nghe tiếng cằng nhằng ...chắc là ý nói xe bị vô nước, sau đó nghe tiếp tiếng xe thứ 2 chạy đến, khoản 1 phút sau thì 2 xe đó chạy hướng về làng
Lúc này mình thật sự hồi hộp nha, vì tính thời gian 15 phút chia đôi thì họ chỉ có khoản thời gian hơn 7 phút , đi từ chổ mình về hướng Bắc Bình , mà giờ đó tôi rồi, không phải đi làm rãy, khúc đó cũng trống không có láng hay trại gì phía bên đó ... mình nghĩ có lẽ tụi này cũng đoán mình chốn ở đâu đó, nên chiều hôm nay chạy kiếm thử lại 1 lần ặc ặc , cũng may là mình chọn phương pháp an toàn nhất kaka
khoản hơn 19h giờ thì trời không còn ánh sáng, lúc này bắt đầu chuẩn bị đồ lên đường, chuẩn bị cuộc hành trình đi xuyên đêm
Chụp lại cái cầu hướng về rừng :
https://i.imgur.com/lqN1OMt.jpg
https://i.imgur.com/jIUiUwU.jpg

Mình cứ cắm đầu mà bước sãi sãi trong đêm, hễ đến ngã 3 hay ngã 4 thì lấy điện thoại ra xem GPS và điều chỉnh hướng

khoản 11h đêm, mình đang đi, đầu thì cuối xuống nhìn đường, do đêm nay trăng sáng thấy đường, nên từ lúc đi đến giờ không cần đội đèn pin
đang đi như như thế thì tự nhiên mắt mình chỉ còn thấy 1 màng tối, ngước lên nhìn về trước cũng chỉ 1 màng tối, nhìn qua bên trái, bên phải cũng chỉ là 1 màng tối ...mình nghĩ trong bụng ...trời không lẽ mình đang bị thứ gì đó chơi trò giống như ngày thường người phía sau dùng 2 tay bịt mặt người phía trước lại ấy
Giờ này mình hông có ham chò này à nghen, có chơi thì kiếm người khác chơi đi nhóa (nghĩ bụng như vậy)
lúc đó dừng lại, bỏ balo xuống lấy đèn pin ra thì phát hiện ...mình đã vào khu rừng thông, 2 bên đường nó phủ đen hết nên che toàn bộ ánh trăng, nên mình không thấy gì , thế là hú hồn kaka
ah, khoe luôn cây đèn pin 65k, kaka, đã từng dùng qua các loại đền pin siêu sáng đến siêu siêu sáng có công suất 30w, nhưng cuối cùng lại chọn em này , đơn giản dù có sáng cách mấy thì đi đêm hay đi rừng mắt người cũng chỉ cần nhìn xa 200m , xa hơn thì cây nó che mất rồi, máy loại siêu sáng nhất là loại 30w(dùng lặn biển, đi hang động), chạy công suất lớn nhất được khoản 4h thì hết pin ...oải ....còn dùng công suất nhỏ thì chẳng thà dùng thằng này kaka.... đèn này tuy 65k nhưng mà cũng rất sáng, có pin sẵn trong máy, khỏi mua pin AA hay pin laptop, cắm vào sạc đầy thì đi được hơn 10h liên tục nếu sáng yếu thì chắc 24h giờ quá kaka , quan trọng giá rẽ, hư cũng không tiếc của kaka
https://i.imgur.com/saPTPsj.jpg

Công nhận đi trong khung giờ 11h-1h đêm khuya cảm giác đi độc bộ trong rừng thật khó tả : có đôi lúc gió thỏi hàng cây rào rạt như tiếng người nói, lúc gió thỏi ào ào như có mưa, đi qua những đoạn ánh trăng xuyên qua được thấy như những bóng trắng lưỡng lờ, nhấp nhô ...mình phải làm tư tưởng liên tục : không được nỗi "da gà", mình mà nổi da gà bao đảm đêm nay không đi nổi nữa kaka

wowomisa
02-07-2015, 21:41
Ngày Thứ 3
Đi riết cuối cùng trời cũng sáng kaka
lúc đó mình ở gần ngã tư lớn :
https://i.imgur.com/0XHmAjI.jpg
https://i.imgur.com/H6LTBgg.jpg

Một vài cảnh của rừng Tam Bố :


https://i.imgur.com/bqx1mhL.jpg
https://i.imgur.com/HLuZJno.jpg
https://i.imgur.com/2sFXxMF.jpg

Mọi chuyện bắt đầu từ khúc "lói mòn Tam Bố- Bắc Bình"

https://i.imgur.com/ZTiI0qK.jpg
Mình nhìn trên điện thoại và tìm đường vào lói mòn, thì thấy từ chổ mình đứng , màu vàng, nếu dọc theo đường màu trắng sẽ tới những con suối nhanh hơn
https://i.imgur.com/hcxZyfV.jpg
https://i.imgur.com/QHVKSrb.jpg
https://i.imgur.com/VsoubN4.jpg
https://i.imgur.com/1enMnSK.jpg

wowomisa
02-07-2015, 21:42
Thế là Quyết định đi như vậy, nhưng mà sự kiện không ngờ đã xẩy ra , đó là lúc băng qua con suối , chắc do phía trên người ta hút các , nên bùn non tùn về phía con suối dưới đây, khi nhìn mực nước thì mình đoán chắc chừng đến đầu gối, thế là bước xuống, ai dè bước được vài bước thì lớp sình non sụp xuống, mình bị lún luôn cả 2 cái "giò", thế là toàn thân ngã xuống nước cái rầm, cũng may khi ngã tay đang cầm điền thoại, giơ thẳng nó lên trời giống như tượng nữ Thần Tự Do cầm đuốc giơ lên vậy á kaka
https://ictpress.vn/uploads/imagecache/center-image/3_131218702_1031n_0.jpg
Mất 1 ít chút sau mới phóng lại được lên bờ, lúc này tổng kết : GPS bọc trong túi quần khi còn đang có điện bị nước ngập mất rồi, cầm nó rảy 1 phát mà nước văng ra rào rào ...khỏi cần nói cũng biết kết quả thế nào , hix hix
ráng rảy cho nước ra thật kho, sau đó chờ ít phúc, cấp điện cho nó vào ... vào điện thoại thấy tên nó xuất hiện ...trời ơi mừng quá , thế là kết nối ... nhưng mà chẳng thấy vệ tinh nào hiện ra trên màng hình
thế là xong phim
mình ngồi 1 cái phịch xuống đất ... và nói 1 mình :
"Rừng chơi xấu quá nha, mình đi ngang qua đây không đón tiếp thì thôi, sao lại xô mình té xuống suối thế này, báo luôn cho rừng biết, có 1 kẻ sắp lạc trong rừng rồi đó"

giờ nghĩ lại cảnh mình nói chuyện như thế này, ai mà nghe được chắc vác mình vào bệnh viện tâm thần gấp quá kaka

Ngồi xuống tính kế thôi, thức ăn thì không lo, lương thức ăn mình mang theo có thể ăn đến 15 ngày, nước thì có đem theo thiết bị lọc nước, dù nước đen cở nào, lọc 1 phát là nó trắng, sau đó lụm cây rừng đun sôi là có nước uống an toàn

Tính quay ra đường củ để đi về lói mòn, nhưng mà sau đó không chọn, vì lúc nãy khi mình đi tìm vào thì gặp máy lần vài nhóm thanh niên có cằm rựa , đặc biệt trong đó có 1 lần mình chạm tráng trược tiếp , khi mình đang chăm chăm nhìn vào điện thoại xem GPS , lúc đó sắp vào lói mòn, đến lúc ngước mặt nhìn lên phía trước thì thấy có 2 thanh niên, trong đó có 1 người đang cầm cây rựa, 2 người đó nhìn vào cái điện thoại của mình chằm chằm ...lúc này mình hoản hồn, tay cầm điện thoại hạ xuống bộc vào túi quần , còn tay kia giờ lên cao như chào họ (chủ yếu là làm họ phân tâm mà nhìn vào cánh tay không) , rồi nói rằng : "mừng quá, máy anh có biết hường về Bắc Bình - Lương Sơn không ?" . 2 người trả lời không biết, mới từ đâu đó vào (mình nghe không rõ) , rồi chỉ mình con đường phía trước, chắc có người biết ...mình nghe vậy liền cảm ơn và sãi sãi (biến thật nhanh kaka)

Trong rừng đi đông nhiều khi còn gặp nguy hiểm, như vụ án mấy người dân đi tìm trầm mà bị cướp:
http://nld.com.vn/phap-luat/vu-5-nguoi-tim-tram-bi-giet-o-quang-binh-chet-do-bi-danh-201303281155176.htm

cho nên giờ đi 1 mình, cẩn thận vẫn hơn, không quay về, quyết đinh ...mở lối mới đi kaka

Sau 1 thời gian băng rừng, mở đường bằng tay, kết quả gai vàu, áo quần rách te tua, balo cũng rách vài đường (vừa mới khui cái mới cho ngày đi hix hix) , chắc lúc đó khoản 2h chiều, thì mình gặp 1 người ...thế là chần chừ có nên gặp để hỏi đường không ? Hít 1 hơi thật dài , quan sát, cảm giác thấy ôn nên tiến hành gặp và hỏi đường
Sau khi hỏi đường xong, đi khoản 15 phút thì gặp 1 cái láng , thấy có người trong đó, mình hỏi thăm đường đi tiếp (lúc này toàn dùng GPS miệng kaka)
theo lời chỉ dẫn mình cũng đi ra được đường có dấu bánh xe tải, bánh xe hon đa, thế là cứ theo đường đó đi, ai dè, khoản 30 phút đâm đầu vào cái láng đó ặc ăc... Thế quay ra, rẽ hướng khác , ai dè 1 chút nữa cũng quay lại cái láng đó , mình quẹo các hướng khác nhau , đủ các khiểu mà cuối cùng sau 1 thời gian cứ quay lại cái láng đó, đến nỗi lần thứ 4 quay lại, từ xa xa là nhận ra đường vào cái láng (quen luôn rồi kaka)

Lúc này chắc cũng tầm hơn 4 giờ chiều rồi , lần này cũng đi và bị quay lại cái láng, bực mình quá, tiến vào cái láng để hỏi kỹ lại 1 lần nữa ...thì mình hết hồn , trong đó lúc này có đến mười máy thanh niên trong đó

Mình thấy họ, họ cũng thấy mình ....ặc ặc ... hết đường lui rồi , tiến tới hỏi thăm luôn
mấy người đó hỏi : giờ này ông làm gì mà còn ở đây ... biết mấy giờ không mà đồi xuống núi ..thôi tối nay ở với tụi này tâm sự ..mai kiếm xe ôm chở xuống núi ...vân...và..vân..

mình nghe mà hết hồn, nên nói rằng cứ chỉ đường đi, em ráng xuống, có chuyện gấp đi trong hôm nay , xe ôm chắc không bắt quá, tại hiện giờ em cũng chỉ còn ít tiền, sợ đi xe ôm, rồi không đủ tiền xe về Lương Sơn (chủ yếu là phải làm cho họ biết là không có tiền nhiều trong người kaka)

trong đó có 1 người nói anh vào đây lấy nước thêm chút nữa có nước mà đi, ôi tốt bụng quá, mình vào lấy nữa chai nước, thì có 1 người dắt xe máy ra nói chở mình , mình nói không có tiền trả đâu , anh ấy nói rằng không sau , đạp máy phát không nỗ , giở ra ...xe hết xăng , kaka , thế là ảnh chạy vào kho lấy xăng ra đỗ vào và chở mình đi

phải nói là chiếc xe này độ chạy mạnh kinh , mỗi lần mà cán đá là mông của mình bay lên khỏi yên chắc hơn 5cm ấy , mình mới vừa thoát cung đường Tam Bố , ai dè chiều nay lại được ngồi xe chở con đường như cung Tam Bố, khúc thì sình lầy , khúc thì đá sỏi ... mà mắc cười nhất là lúc qua máy khúc sinh hoặc vượt lên mấy cục đá toàn mình phải phóng xuống đi bộ ... lần đầu tiên mình thấy mình nói dừng lại đề mình xuống đi, ảnh nói, khỏi ...thế là chạy ào ào , nhưng mà kết quả xe không qua ...ảnh nói ..quái, bình thường qua ngon mà nhỉ, hôm nay sau lại không qua nồi ...mình nghỉ bụng chắc do cái balo của mình quá kaka

giờ về nhà nghĩ lại, lúc mình bị thứ gì đó dẫn vòng vòng vào cái láng, mà không cách nào đi ra được, chắc muốn mình đứng đó chờ, để được sự trợ giúp , chứ nói thật con đường này mà mình đi tiếp chắc phải mất thêm 2 ngày nữa quá , tại lúc này chân cẳng khi đi qua rừng Tam Bố , lúc đi trên kho, lúc lội sông, 2 bàn chân bĩ lỡ da hết rồi , tốc độ đi chậm hơn rất nhiều

không ngờ trong rừng lại gặp người tốt, không cần tiền mà vẫn chở , nghĩ đến đây mình lấy máy ảnh ra, tranh thù lúc chạy trên đường phẳng phẳng lấy chụp hình từ phía sau :
https://i.imgur.com/1vKbugq.jpg

chạy đến khoản hơn 6h chiều, thì ảnh dừng lại, nói khúc này mình tự đi thế là ảnh quay đầu xe đi về, mình lật đật lấy tiền dúi vào túi quần , lấy thức ăn trong balo ra (hơn 1/2 thức ăn mà mình có) cho ảnh ...mình cảm ơn rồi rít kaka

sau đó ngồi xuống, lấy đồ ăn ra ăn, đói rồi , vừa ăn vừa nghĩ trong bụng ...sao không chở mình ra đến đường sứ luôn mà chỉ đến đây thôi nhỉ hix hix

ăn xong rồi thì trời cũng tối đen, đeo đèn pin vào, quảy balo vào người đi thôi, đi được 10 phút mới biết được nguyên nhân vì sau ảnh không chở tiếp ...đường toàn là đá với đá , đá nằm trên đá chứ không phải nằm dưới đất nữa, đi bộ còn chợt tới chợt lui thì làm sao xe máy chạy cho được kaka

con đường đá này chắc dài cũng hơn 2km ấy, mình đi mất gần 2h mới hết, thế mà lúc nãy mình hỏi đi khoản bao nhiêu phút thì hết, ảnh nói đi anh khoản chừng 30 phút (ôi, mình gặp 1 người có sức quái vật rồi kaka)

Sau gần 2h khó nhọc vượt qua còn đường toàn đá to từ 20cm đến 5cm thì cũng cùng cũng hết, lúc này gặp con đường bằng đất thế là cứ đi, khoản chừng 10 phút thì gặp nhà người dân, lúc này mình đi nganh qua chó sủa in ỏi,hỏi thấy nhà nào rọi đèn pin ra thì mình chạy đến thỏi thăm ...chủ yếu là quan sát tình hình, vì có khả năng 1 chút mình sẽ ngủ nhờ kaka

họ chỉ rằng muốn ra đường sứ ah, cứ đi hết khúc này, có ngã 3, queo trái quen theo đường ruông, là gặp đường sứ

mình mừng quá, đi theo chỉ dẫn , nhưng mà hổi ôi ...lúc mình ra con đường ruộng tưởng đâu có vài cái ..ai dè là 1 cánh đồng mêng mông, chả biết hướng nào để đi

thế là thực hiện kế hoặc xin ngủ nhờ , sáng mai hỏi đường đi tiếp
vậy là lóc cóc quay lại, chó lại sủa in ỏi, mình quay lại 1 trong những ngôi nhà mà mình chấm trong lúc hỏi thăm khi nãy

mình đến trước nhà nói rằng : "cháu bị lạc đường, cho con xin ngủ ngoài hàng lang 1 đêm nha"
cả nhà im lặng (mình thì sợ họ gặt , họ cũng sợ mình gặt ..cả 2 điều sợ)
khoản gần 1 phút sau thì có có tiếng phụ nữ nói con nằm trên vòng ngủ đi
ôi mừng quá, thế là hạ balo, sắp xếp đồ đạc
lúc này mình nghe tiếng của 1 người đang ồng nói (chổ này vẫn không có điện,nên tối thui, mình thì không thể rội đèn pin vào phía trong nhà người ta được kaka):
"này người anh em, ở đây có cơm, thích ăn cơm thì ăn cơm với trứng, ở đây có mì gói, thích ăn mì thì lấy mình ăn, có nước soi trong bình thủy ...uống nước có nước đá, thích nước nóng thì có nước nóng trong bình thủy ....mọi thứ điều không tính tiền, cứ ăn uống thổi mái"
úi, đúng là mình vào nhà tốt bụng rồi, kak, nhưng mà đồ ăn trong balo còn nên mình chỉ cảm ơn

mình hỏi ơ đây là xã nào thì được trả lời là xã Phan Sơn huyện Bắc Bình , thế là lấy điện thoại ra xem nó ở đâu ...
tìm mãi không thấy xã Phan Sơn ở chổ nào, chán quá nhắn tin hỏi SoiKun về chưa , thì SoiKun nói ...còn đang ở Bình Tiên gì đó... lúc đó mình tưởng Bình Tiên là hướng đi về qua Phan Thiết rồi (kaka) nên nhắn tin chúc sức khỏe và bai bai
sau đó mở bản đổ lên và tìm cái xã Phan Sơn tiếp để định hình hướng mà mai đi tiếp kaka ...thì vô tình phát hiện ...Bình Tiên con ở tuốt trên đây, úi Soikun đi dữ vậy kaka, thế là nhắn tin hỏi mai SoiKun có ghé Phan Thiết không, SoiKun trả lời có, thế là hẹn mai trở mình về kaka

ôi, mừng quá, mấy hôm nay độc hành , mai sẽ gặp lại bạn bè, mừng quá, chui vào võng ngũ mất, kaka

wowomisa
02-07-2015, 21:43
Sáng vậy chủ nhà nấu ăn kêu mình ăn sáng, kaka, người miền núi thức sớm quá
thế là mình cũng soạn balo, cho họ thức ăn của mình
mình hỏi đón xe ôm ở đây như thế nào, thì họ trả lời đón xe 2 chặn , chăn từ đây ra đường chính, rồi đường chính về Lương Sơn
Sau đó, họ nói thôi để họ gọi người hay chở họ để được giá rẽ cho, trời ơi, nghe mừng quá kaka
đây là chăn dung nhà tốt bụng,và hiếu khách :

https://i.imgur.com/ki81B2m.jpg
https://i.imgur.com/DX86y1Z.jpg
https://i.imgur.com/WCo8MR2.jpg
https://i.imgur.com/ZIrKs8h.jpg
https://i.imgur.com/ogvxFiR.jpg
https://i.imgur.com/7HdfXqm.jpg

Sau khi ăn sáng xong, mình chia tay thì họ nói nữa nhớ ghé nhà anh chị chơi nữa nhá, trời, mình nghe mà hết hồn (ghé nhà anh chị chẳng khác nào mình lạc thêm 1 lần nữa), dặn dò khi nào về đến nhà thì điện thoại cho họ kaka ...tự nhiên sau mình có cảm giác như ở với họ cả tuần rồi ấy ...kaka

đây là số điện thoại của bác xe ôm, bạn nào đến Lương Sơn mà cần xe thì gọi nhớ nói là người thân mẹ bé Hương ở xã Phan Sơn nha
0947210408

còn đây là số điện thoại của nhà nhiệt tình tốt bụng, nếu bạn đến gần khu đó tình huống giống mình thì liên lạc với họ
0965287260

lemontnt
02-07-2015, 23:22
Cái GPS mã là gì vậy bác?

Soikun
02-07-2015, 23:53
chuyến nào của a cũng trở nên li kỳ ha :)) hóng hình :v

trucmapuphoto
03-07-2015, 00:01
nghe chuyện bác ly kỳ quá :D

wowomisa
03-07-2015, 11:27
Cái GPS mã là gì vậy bác?
Chưa hiểu ý bạn hỏi mã GPS là mã gì ?
hix hix
bạn thử vào nơi bán xem có tìm được mã bạn cần tìm không nha
http://9mui.com/phu-kien-dien-thoai-android-iphone-smartphone/131-chip-thu-gps-tang-cuong-cho-dien-thoai-iphone-win-may-tinh-bang-ipad.html


nghe chuyện bác ly kỳ quá :D
càng về sau càng li kỳ, đặc biệt ngày cuối cùng mình bị thứ gì đó dẫn đi vòng lại chổ củ hình như là 5 , hay 6 lần gì đó (lúc đó do cái GPS uống no nước rồi hix hix)


chuyến nào của a cũng trở nên li kỳ ha :)) hóng hình :v
ôi, mình phục kích nhằm đường không gặp đoàn , nên không có hình đoàn
xem đỡ hình của máy bạn đi chung share lại vậy kaka
https://i.imgur.com/hhTpns9.jpg
https://i.imgur.com/VX7u5Ui.jpg
https://i.imgur.com/CyTmDjq.jpg
https://i.imgur.com/nDVf5mP.jpg
https://i.imgur.com/LgTwbEs.jpg
https://i.imgur.com/aiWsIa2.jpg
https://i.imgur.com/YSOrlId.jpg
https://i.imgur.com/MystrIf.jpg

wowomisa
03-07-2015, 11:32
https://i.imgur.com/8Ieff7B.jpg
https://i.imgur.com/S7UGO4z.jpg
https://i.imgur.com/LlAcr1q.jpg
https://i.imgur.com/XvxesF4.jpg
https://i.imgur.com/2Fctdez.jpg
https://i.imgur.com/wFcFNkZ.jpg
https://i.imgur.com/minlAPC.jpg
https://i.imgur.com/oDbNOAJ.jpg

lemontnt
03-07-2015, 21:41
Chưa hiểu ý bạn hỏi mã GPS là mã gì ?
hix hix
bạn thử vào nơi bán xem có tìm được mã bạn cần tìm không nha
http://9mui.com/phu-kien-dien-thoai-android-iphone-smartphone/131-chip-thu-gps-tang-cuong-cho-dien-thoai-iphone-win-may-tinh-bang-ipad.html




ý mình là model gì ấy. search trên mạng mà k biết search ntn :v

wowomisa
07-07-2015, 11:13
trước khi đi được chỉ đường lại 1 lần nữa : em cứ mem theo lối đi đi qua ruộng, thấy đường có móng chân ngựa đi là đến đường lớn ah , xe ôm đang đợi ở quán Bà 8
Mình nghe thấy vậy mừng quá, đường đi lúc này quá đơn giản kaka , đến chừng đi rồi mới biết ...muốn lặc thêm 1 lần nữa kaka
đường mòn mà họ nói đây :
https://i.imgur.com/D7JhOBI.jpg
https://i.imgur.com/JS2kSKD.jpg
thật sự chổ nào cũng thấy chân ngựa và chân người kaka
nhìn hoa cả mắt
lấy điện thoại gọi hỏi thì nói theo hướng có cây dừa á, mình nhìn xuống tay trai thấy có cây dừa, mừng quá, tính đi, nhưng mà nhìn qua tay phải cũng có cây dừa
trời !!!
mình hỏi cây dừa còn cây gì nữa không , lúc này mới nhớ là còn cây nhãn , nhìn chỉ thấy bên tay trái là có cây nhãn, mừng quá, đi thôi
hôm nay vẫn còn màn lọi suối, sau này đi xe ôm vẫn lội qua vài con suối, nhà nghề chạy qua, bánh ngập nữa bánh mà vẫn qua ào ào, kinh thật
https://i.imgur.com/XL6UyKG.jpg

Sau khi gần đến ngã 3 Lương Sơn, thì Soikun gọi điện là 1h chiều mới bắt đầu trở về, nhìn đồng hồ mới có 9h sáng
chú xe ôm hỏi giờ đi đâu, mình nói bạn hẹn con đến 1 giờ chiều mới chở, giờ con kiếm quán cafe võng nằm ngủ, chú xe ôm nói lên xe đi, chú chở miễn phí đến quán cafe cho, nghe mừng quá phi lên xe kaka

vào quán cafe ngồi chơi game, nằm ngủ ....mua nước có 1 lần ..mà chủ quán châm nước cho mình từ 9h đến 14 chiều chắc cũng 5 lần a, chủ quán nói miễn phí, chắc thấy mình thảm quá (quần áo rách te tua do gai vào), hix hix , 2 lần đầu còn câm vào ly, máy lần sau chủ quán đem theo 1 cái ly cói bự chà bà, đổ nước trà đá thêm vào cái ly đó, tổng cộng mình được 2 ly ...để khỏi đi nhiều kaka
ngồi quá cafe nhắn tin SoiKun:
mình hiện ở quán cafe đồi diện ngã 3 suống mũi né ah nha, tiền bắt xe ôm máy đợt sắp hết rồi, chiều nay ráng hốt mình về, không mình ở Phan Thiết bán vé số luôn đó nhá (kaka =)))
SoiKun trả lời ..."ok anh" (nghe mừng quá kaka)


ngồi chơi game, mệt nằm ngủ, thức dậy không có gì làm, rờ lên càm thấy có râu, không có dao cạo râu, thấy có dao cắt trái cây trong balo, lấy ra cạo thử nghiệm xem sau
sau mười máy phút hì hụt cạo ...kết quả đau quá xá, ngừng lại, không chơi trò này nữa , lấy điện thoại ra soi xem thành quả thế nào...kết quả muốn té ghế ...rau chính giữa bay hết, nhưng mà 2 mép 2 bên vẫn còn, nhìn như con cá chê ah1, kaka

Sau thời gian chờ đợi cũng hợp lại với mọi người , mừng quá kaka
https://i.imgur.com/quhsbnt.jpg
Sau đó mọi người ghé vào Hải Đang Kê Gà chơi 1 chút
https://i.imgur.com/8QIEegx.jpg
https://i.imgur.com/Ow78Rd4.jpg
https://i.imgur.com/8L9Da8t.jpg
https://i.imgur.com/CQdCHBA.jpg

wowomisa
07-07-2015, 11:14
https://i.imgur.com/DKgmRfu.jpg
https://i.imgur.com/IcoDMqa.jpg
https://i.imgur.com/sNNxqZV.jpg
https://i.imgur.com/vqmEKpZ.jpg

trên đường về, gần 1/2 chặn đường thì ghé vào lề, nghĩ ngơi tính nầu bánh ăn, thì chủ nhà ra hỏi
"các cháu làm gì thế"
tả lời "dạ mấy cháu đi xa về HCM, ngồi nghĩ tí rồi đi tiếp, sẵn chiên ít bánh ấy mà kaka"
chủ nhà nghe vậy la lên :
"thôi ra phía sau nhà cô, có cái bàn đá, ngồi đó nghĩ ngơi ăn uống cho khỏe đi" (ôi, lại gặp người tốt hơ hơ)
https://i.imgur.com/YNbtwdp.jpg


cuối cùng cũng đến lúc chia tay, sau khi vẫy tay chào nhau, mình lật đật băng qua bên kia đường để quay lại chụp hình mọi người, tại lúc dừng mọi người đừng cách xa nhau quá, ai dè lúc băng qua, quay lưng lại ...chỉ thấy những chiếc lá rụng từ trên cành cay theo con giò ..họ đi mất tự bao giờ rồi
hô hô
cảm ơn mọi người, cảm ơn SoiKun

thienbao11
07-07-2015, 16:08
Quá chất ,quá đỉnh ! ngưỡng mộ các bạn trẻ !

minhchipchip
08-07-2015, 12:13
Bạn xài phần mềm tên gì trên điện thoại mà chi tiết qua vậy

thuhongnguyen
09-07-2015, 10:46
Có thể gọi chuyến đi này của Misa là "Amazing Trekking"??? Công nhận chuyến đi nào của Misa cũng kỳ thú thật, tự mình tạo ra sự khác biệt và đưa mình vào những tình huống khó khăn để thử thách bản thân và chinh phục những giới hạn. Lần sau em nhớ bổ sung thêm hình những lúc Misa nhìn thê thảm hoặc bị gai rừng xé nát áo quần như thế nào để bài viết thêm phần sinh động nhé.

Khi nào có dịp Misa chỉ chị cách sử dụng thiết bị GPS đó và cho chị được cơ hội sử dụng thử các thiết bị tự chế của em nhé

wowomisa
09-07-2015, 21:57
Mình có hướng dẫn sử dụng GPS NGOÀI cho điện thoại, các bạn pm hỏi các dùng vào đây xem nha:
https://www.phuot.vn/threads/214982-H%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-GPS-NGO%C3%80I-cho-%C4%91i%E1%BB%87n-tho%E1%BA%A1i-kh%C3%B4ng-c%E1%BA%A7n-m%E1%BA%A1ng-3G-v%C3%A0-tr%E1%BA%A1m-%C4%91i%E1%BB%87n-tho%E1%BA%A1i?p=1309270#post1309270



Quá chất ,quá đỉnh ! ngưỡng mộ các bạn trẻ !
con cảm ơn, hí hí :D



Lần sau em nhớ bổ sung thêm hình những lúc Misa nhìn thê thảm hoặc bị gai rừng xé nát áo quần như thế nào để bài viết thêm phần sinh động nhé.

Khi nào có dịp Misa chỉ chị cách sử dụng thiết bị GPS đó và cho chị được cơ hội sử dụng thử các thiết bị tự chế của em nhé


em cảm ơn :)
hix, quần áo rách mà đưa vào ...mọi người thấy chạy hết quá kaka
ok, nếu lúc đó máy thứ đó còn dùng được kaka

hiện em đang ngắm nghía ...tăm tia núi Ngọc Linh của mấy đoàn trước đi chụp lại , thấy đẹp quá:
https://i.imgur.com/3dO5L8C.jpg
https://i.imgur.com/HQY0ndt.jpg
https://i.imgur.com/5rx95VU.jpg
https://i.imgur.com/o46Q17b.jpg
https://i.imgur.com/QbvKzSj.jpg
https://i.imgur.com/QF9s8EE.jpg
https://i.imgur.com/kphnKE4.jpg

Mọi người ...ai biết cách xin giấy phép leo Ngọc Linh xin chia sẽ với mình nha
cảm ơn nhiều

wowomisa
10-07-2015, 08:13
Bạn xài phần mềm tên gì trên điện thoại mà chi tiết qua vậy

Mình dùng Oruxmaps

minhnguyenhzak
26-06-2016, 19:48
phiêu lưu, gian nan nghe kịch tính

tungpmfp
09-07-2016, 20:49
Bạn đi rừng 1 mình mà lại xuyên đêm quả là quá chất! :)
Bạn cho hỏi ở SG mua cái chăn cứu sinh như cảu bạn chỗ nào bán đó? Cảm ơn bạn nhiều!

walkalone-2016
10-08-2016, 15:50
công nghệ của bác dữ quá

walkalone-2016
10-08-2016, 16:01
đọc như đang đọc truyện trinh thám vậy bác, tuyệt zời