PDA

View Full Version : (29/6 - 3/7) chuyến "du ngoạn" miền Trung đáng nhớ và đầy tiếng cười



Namir
09-07-2011, 19:30
Thật tình là trước giờ chưa bao giờ tôi viết hồi ức cho một chuyến đi phượt nào, nhưng mà ngẫm lại thấy mình đọc hồi ức của nhiều người, nhờ vậy mà biết tới nhiều nơi, nhiều điều mới lạ, chắt lọc lấy cái “tinh hoa” cho riêng mình, đi rồi không viết, liệu có fair không? Ờ thì thôi cái gì cũng có lần đầu tiên, bỏ chút thời gian hí hoáy, coi như vừa “trả lễ” cho những bài viết mình đã đọc, vừa đánh dấu 1 chuyến đi thành công, và cũng giúp người khác có thêm tí chữ để đọc, biết đâu sẽ giúp ích gì đó cho những chuyến đi sắp tới của họ ...

Thật tình là chuyến này tôi không dám gọi là “đi phượt”, vì toàn di chuyển bằng máy bay và xe du lịch, ngủ ở khách sạn, ăn ở hàng quán đàng hoàng, tất cả đều đi ngược với tiêu chí “ăn bờ ngủ bụi” của nhà phượt ta, gọi là “du lịch” thì hợp lý hơn, nhưng thiết nghĩ với quỹ thời gian ngắn ngủi như vậy (5 ngày) mà phải di chuyển liên tục và đi tới nhiều nơi như vậy (tổng chuyến đi gần 1000km – chưa tính khoản máy bay đi và về SG) thì việc tự chuẩn bị cho phần ăn ngủ thì hơi khó – nên đành phải trao thân cho “dịch vụ”. Nhưng “máu phượt” thì vốn chảy trong huyết quản nên những khoản nào tự thân vận động được, nhóm cũng tự lo hết (như việc đi bộ chứ không thuê xe khi ở động Thiên Đường hoặc bữa tối ở Bà Na cũng tự chuẩn bị) – cũng vẫn bám theo tiêu chí ngon-bổ-rẻ … xin chư vị phượter đừng chê trách ^^

Topic tìm bạn đồng hành của chuyến đi : https://www.phuot.vn/threads/18275-HCM.-M%C3%A1y-Bay-Phong-Nha-Su%E1%BB%91i-Mo%E1%BB%8Dc-Bi%E1%BB%83n-Nh%E1%BA%ADt-L%E1%BB%87-HCM-29-06-03-07-2011

Đã gần 1 tuần trôi qua rồi mà những kỉ niệm, những niềm vui của chuyến du ngoạn miền Trung vẫn cứ như ngày hôm qua, thỉnh thoảng nhớ lại vẫn còn cười một mình. Và bằng chứng xác thực nhất của chuyến đi là hiện tại tôi đang bị ho + đau cổ (do cười nhiều quá hay sao ấy nhỉ hix T_T)

Những món ăn đậm chất Trung Bộ đã thưởng thức, những cảnh đẹp xiêu lòng đã mãn nhãn, những trò nghịch ngợm đã trải nghiệm, những tràng cười đầy sảng khoái đã tạm lắng; chỉ còn lại kỉ niệm về những con người vốn chưa từng quen biết nhau; họ gặp nhau, bắt chuyện, làm quen nhau rồi nhanh chóng thân nhau như những người bạn chí cốt. Tràn ngập tiếng cười, niềm đam mê khám phá đã giúp mọi người bỏ lại sau lưng những công việc thường ngày để có 5 ngày cùng nhau chu du trên 1 hành trình đầy thú vị.

Giờ đây, khi chuyến đi đã kết thúc, trở về với cuộc sống bình lặng thường ngày, cả 12 người chúng tôi đều biết chắc rồi một ngày nào đó, mình sẽ được gặp lại những khuôn mặt quen thuộc, để rồi lại tiếp tục khám phá trong 1 chuyến đi khác. Có thế sớm, có thể muộn, nhưng niềm vui và tiếng cười sẽ không bao giờ khác, sẽ lại mới, sẽ lại dòn tan như hôm nào …

Chung quy thì bất cứ chuyến đi nào cũng vậy, tôi cũng sẽ được trải nghiệm những chân trời mới, những niềm vui mới, những câu chuyện mới cùng những người bạn mới; để rồi sau này không cảm thấy hối tiếc vì khi còn trẻ, còn khỏe, mình đã từng trải nghiệm qua rất nhiều chuyến đi, thưởng thức những gì riêng nhất ở mỗi nơi, mỗi con người bản địa, để rồi sau đó thốt lên rằng “Việt Nam mình đẹp quá, hay quá”. Và cứ như một thói quen, cho dù đến bất cứ đâu, tôi đều tự hào rằng mình là một người con đất Việt. Đất Việt mẹ đã sinh ra tôi, cho tôi lớn lên, cho tôi được lành lặn, được đi, được nhìn, được hưởng niềm may mắn sống trong cảnh yên bình và cho tôi trải nghiệm … TÔI YÊU VIỆT NAM !

Chuyến đi 5 ngày nên tôi sẽ post 5 bài, coi như dạng “hồi kí”.
Đã có 1 topic hồi ức khác của chị trungdadieu, nhưng tôi cũng xin phép được post riêng 1 topic, coi như chia sẻ thêm những cảm xúc của riêng mình …

Namir
09-07-2011, 19:34
Nhật kí hành trình

Ngày 1:

Sáng sớm có mặt tại sân bay TSN, đa số mọi người đều chưa kịp ăn sáng nên chị Vân rất chu đáo, mua cho mỗi người một ổ bánh mì ăn lót dạ. Giờ phú ăn vội trước khi lên chuyến bay đầu tiên trong ngày đến Huế.

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/DSC02454.jpg

Đất trời miền trung đón đoàn chúng tôi với một bầu không khí rất dễ chịu - trời trong xanh, không nắng gắt, thời tiết mát mẻ - hứa hẹn 1 chuyến đi chơi thú vị.

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/DSC02463.jpg

Tranh thủ uống ly cafe giúp tinh thần tỉnh táo, chúng tôi có dịp ngồi bên dòng Hương để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một dòng sông đã gắn liền với biết bao câu chuyện lịch sử mà bất cứ người con đất Việt nào cũng phải nằm lòng. Hờ hững xuôi theo dòng Hương là một vài chiếc thuyền rồng vốn khi xưa chỉ chuyên chở vua chúa, nay đã dành cho du khách, nếu có dịp bạn hãy thử ngồi vào thuyền và thử cảm giác được làm vua một lần xem sao.

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/DSC02469.jpg

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/DSC02465.jpg

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/DSC02472.jpg

Thánh địa La Vang là nơi đầu tiên chúng tôi được tham quan. Đây là 1 trong 3 nơi trên thế giới đã được công nhận là có Đức Mẹ xuất hiện

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/DSC02490.jpg

Thành cổ Quảng Trị - một địa danh nổi tiếng khác

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/DSC02504.jpg

Namir
09-07-2011, 19:35
Kế tiếp là một nơi không thế bỏ qua - Cầu Hiền Lương, vĩ tuyến 17 chia đôi đất nước !
Ngày trước, khi đất nước chưa thống nhất, việc di chuyển qua lại cầu đối với dân thường là điều nghiêm cấm, cầu Hiền Lương chỉ là nơi trao trả và trao đổi tù binh giữa 2 phe mà thôi.
Vì vậy đối với những gia đình nào có người thân sống 2 bên bờ sông thì đây là 1 điều rất đau đớn. Và khi trong gia đình có 1 người chết đi thì người ta nói rằng sẽ có tới 4 đám tang - mỗi bên bờ sông sẽ cử 1 đám tang, vì vậy có 2 đám tang đưa tiễn 1 nguời, và hình ảnh của 2 đám tang đó hắt xuống nước sẽ trở thành 4 - nỗi đau đớn tiễn đưa người thân thì nhỏ, nhưng nỗi đau dân tộc, nỗi đau cho chiến tranh làm cho người mất người, nhà xa nhà, gia đình ly tán, chỉ có thể nhìn nhưng không thể làm gì được càng khiến cho không khí tang thương càng lớn hơn. Chiến tranh là thế đó, chỉ có đau thương và mất mát …
Sống trong cảnh đất nước yên bình, chúng ta càng phải biết trân trọng và yêu những gì được đánh đổi bằng máu, bằng nước mắt và bằng tất cả lòng yêu nước. Lớn lao thay hai chữ “VIỆT NAM”.
Cầu Hiền Lương cũ bây giờ không cho lưu thông nữa, chỉ cho tham quan mà thôi (cầu nhỏ phía bên kia). Cầu mới được xây lớn hơn, kiên cố hơn.

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/DSC02546.jpg

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/DSC02562.jpg

Bữa trưa, chúng tôi được ăn ở một quán nhỏ mà các cánh tài xế đường dài hay ăn. Quán nhỏ, sàn gỗ và hơi nhô ra ngoài bờ sông nên rất thoáng. Chị phục vụ rất dễ thương và dễ chịu, các món ăn lại rất ngon. Lần đầu tiên tôi được ăn như vậy. Rất thú vị. Cách tính tiền của họ cũng lạ lắm - họ tính đầu người. Bữa ăn “gia đình” ấm cúng gồm các món gà kho, gà luộc, rau luộc, nước canh - mỗi người khoảng 65k. Hay thật, mai mốt nếu có dịp đi đường dài tôi sẽ lại ghé những quán nào mà nhiều xe tải hay ghé ăn …

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/DSC02592.jpg

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/DSC02597.jpg


Điểm đến cuối ngày đầu tiên của chúng tôi là khách sạn Công Đoàn Nhật Lệ. Đối diện khách sạn có sẵn bãi biển và các hàng quán luôn nên chúng tôi không phải đi đâu xa. Tắm biển xong rồi lên thưởng thức những món đặc sản địa phương tươi - thật vui và thú vị …

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/DSC02638.jpg

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/DSC02643.jpg

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/DSC02678.jpg

Namir
09-07-2011, 19:36
Ngày 2 :

Con đường mòn Hồ Chí Minh xưa kia, nay đã được đổ đá, lát đường đàng hoàng và trở thành 1 trong những con đường quốc lộ. Và trong chuyến đi của chúng tôi, “đường mòn HCM” đã đưa chúng tôi đến 1 địa danh, vâng - niềm tự hào của dân tộc khi được công nhận là Di Sản Văn Hóa Thế Giới - vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, mà cụ thể trong chuyến này chúng tôi sẽ tham quan 1 trong những hang động đá vôi đẹp và lớn bậc nhất của thế giới ^^

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/DSC02710.jpg

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/DSC02993.jpg

Từ bến tàu, chúng tôi phải đi ghe mất 20p mới tới được khu hang động. Động Phong Nha gồm có 2 hang – hang khô và hang ướt. Đế tới được khu vực hang khô, sau khi tàu cập bến, phải đi hơn 500 bậc cầu thang – ối giào, đối với “dân phượt” thì nhằm nhò gì - ..âu … ó … ệt … ì … âu … áh … áh .. phì phì … (đâu có mệt gì đâu há há - thở như trâu lun hix >.<)

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/DSC02807.jpg


Nhưng khi bước vô hang rồi thì mọi mệt mỏi bỗng tan biến. Bàn tay sắp đặt của tạo hóa, của tự nhiên trải qua hàng triệu năm đã cho chúng ta được mãn nhãn 1 vẻ đẹp thuần khiết, lộng lẫy và vô cùng hào nhoáng.

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/DSC02820.jpg


Tham quan hang khô xong, chúng tôi được tham quan hang ướt. Hang ướt thì không phải đi, chỉ việc ngồi trên thuyền mà tham quan thôi - khỏe ^^

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/DSC02935.jpg


Có điều lưu ý rằng khi vào mùa mưa, nước sẽ ngập kín miệng hang và không thể vào hang được. Vì vậy mọi người ai muốn tham quan động Phong Nha thì nhớ đừng đi vào mùa mưa

Điểm cuối của hang ướt là 1 khu đất, mọi người có thể lên chụp ảnh lưu niệm rồi … về ^^

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/DSC02950.jpg

Namir
09-07-2011, 19:37
Tạm biệt động Phong Nha, chúng tôi tiếp tục đoạn đường 40km để đến 1 hang động đá vôi khác mới được phát hiện gần đây - động Thiên Đường.
Với tiêu chí tiết kiệm và không ngại gian nan, chúng tôi quyết định không thuê xe mà sẽ chinh phục đoạn đường từ cổng chào tới khu vực hang động gồm 1.7km bằng cách … đi bộ ^^

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/DSC03025.jpg

Hic hic lại phải leo tiếp 500 bậc thang T_T

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/DSC03042.jpg

Hy vọng những màu xanh thẫm này sẽ còn mãi với nhiều thế hệ kế tiếp, để cho con em chúng ta vẫn sẽ được “phượt”, được trải nghiệm và mãn nhãn …

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/DSC03043.jpg

Động Thiên Đường được phát hiện và bắt đầu khai thác du lịch từ năm 2005. Động có chiều dài 34km (nhớ bé hướng dẫn nói vậy – không sure lắm ^^), nhưng chỉ mới làm hệ thống tham quan dài 1km mà thôi. Hy vọng mấy ông thầu làm nhanh nhanh cho bà con nhờ, thu hút du lịch nhiều nhiều thu ngoại tệ để còn trang bị cơ sở hạ tầng đất nước tốt tốt tí … nước nghèo quá bị người ta ăn hiếp hoài, tủi thân quá hic hic …
Khác với động Phong Nha, khu vực động Thiên Đường do 1 công ty tư nhân đứng ra khai thác du lịch, nên có phần bài bản và tươm tất hơn. Họ xây cả 1 hệ thống hành lang bằng gỗ nhập khẩu (tên gì thì xin lỗi … quên mất òi ^^) cho du khách đi - vừa tiện lợi vừa không xâm hại đến các cột đá.

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/DSC03060.jpg

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/DSC03103.jpg

Sự lộng lẫy của động Thiên Đường không thể cảm nhận hết qua hình ảnh. Bạn hãy tự đi và cảm nhận cho riêng mình nhé …

Cuối con đường, nhóm chúng tôi làm 1 tấm kỉ niệm … mặt ai cũng tươi cười hớn hở, nhìn hiền ghê … có ai biết được sau khi chụp tấm hình này, cả đám ai cũng lộ bộ mặt gian tà ra, để rồi có những tấm hình “kiểu khác” (không up lên được hehehehe)

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/DSC03134.jpg

Sau đó chúng tôi lên đường trở lại Huế, và tấm hình kết thúc cho ngày thứ 2 của hành trình là cảnh cả đám ngồi ăn cháo bò ở 1 quán nhậu bên đường - tội ghê ^^

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/DSC03218.jpg

Namir
09-07-2011, 19:38
2h sáng rồi, bùn ngủ quá ... mai viết tiếp T_T

Namir
09-07-2011, 19:38
Chừa chỗ để up thêm hình và vài thứ khác khi cần :)

Namir
09-07-2011, 19:53
Hix forum cho post có 7 hình / bài àh nên phải chừa tiếp

Namir
09-07-2011, 19:56
Chừa chỗ tiếp

Namir
09-07-2011, 19:57
Chừa tiếp nào, nhìu hình quá

Namir
09-07-2011, 19:58
Chừa tiếp nữa ^^

Namir
09-07-2011, 19:59
Chừa tiếp cái nữa

TrungDaDieu
09-07-2011, 20:13
Chừa tiếp cái nữa
Ui trời. Namir dành chỗ nhiều quá vậy kưng?

medieu8x
13-07-2011, 22:43
Namir àh...không ngờ ngoài khả năng khiến mọi người phải cười ngả nghiêng...khả năng viết cảm nhận của em cũng thật đáng nể...sao không viết tiếp nữa đi...bữa giờ chị me đọc hoài mà ko thấy có gì mới cả...

Chắc đang lo cho tour mới đây...tôm hùm vẫy gọi mừ! :D

Namir
14-07-2011, 02:14
Hehe mới viết tiếp ngày thứ 2 đó chị

TrungDaDieu
14-07-2011, 13:58
Viết tiếp đi ku, dành nhiều chỗ thì viết cho nhiểu vào nhé

medieu8x
16-07-2011, 21:05
Chuyến đi lần này Me cảm thấy mình rất là vui, vì cùng đi với những con người rất cời mở, hòa đồng, vui tính, dễ thương....phù...(hết hơi...do khen nhiều quá đây nà...)...

Này nhá, chị Trứng: thẳng tính, dạn dĩ, dễ thương và rất nhiệt tình với công việc của nhóm, chăm lo rất chu đáo cho chuyến đi của nhóm - có lẽ là tương đương với "Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng"...hihihi...chị cứ phát huy nha chị...

Anh Kool: bác chủ thớt nhà mình, hồi đầu mới nhìn thì thấy có vẻ...rất nghiêm túc...nhưng thực ra lại là người khá là hóm hỉnh, hài hước...và rất là sộp (hô hô...e đang nhớ cái vụ chầu hải sản ở Lăng Cô...cảm ơn chủ thớt nhiều nhiều...) (c)... và...cũng rất ngây thơ bị Namir dụ (cái này không biết có thiệt không nè...)...(hihihi...xấu hổ...khi bị chị em phụ nữ phát hiện...chụp...n...u...d...e...hehehe)

Namir: nhìn cái mặt lúc đầu cũng khó gần, nhưng những câu chuyện kể của Namir lại là liều thuốc bổ cho nhóm....đi với Namir nhiều...có khi dễ bị ngộ độc "thuốc bổ" cho coi...=)) ....nói thật...Namir làm chị cười mà đau cả bụng, đau cả hàm luôn đó... Àh, một điểm mà ai cũng muốn đi với Namir...hihihi...là tha hồ được làm người mẫu thỏa thích...cảm ơn em...nhen!!! ...và là 1 người luôn có những idea rất "điên"...ko đụng hàng...

Chị Wanderlust: gặp chị lần đầu em ko nghĩ là chị lại dám đi một mình,... nhưng cuối cùng chị cũng đã tham gia tới cùng với nhóm điên...chị cũng đã cố hòa đồng...hihihi... cố lên nha chị!!!

Chị Timtam: 1 người rất độc lập, thoải mái....rất phong cách Mỹ...và siêng đọc sách...:)

Chị Peridot: hòa đồng...và rất sexy...(hihihi...hình chị Trứng chộp được...là tương đương với 1kg ghẹ nè...(beer))

Anh Amida: ít nói...luôn chọn những tư thế chụp hình rất độc....lại mê coi bói nữa...hehehe còn giành coi bói với chị em phụ nữ nữa nè....

Anh TMH: là người rất bận rộn với công việc...suốt những ngày Phượt...toàn là bận giải quyết công việc qua điện thoại không àh, ngồi xe cũng nghe, leo núi cũng nghe (cái dzụ này ngưỡng mộ ghê em leo thở dốc muốn chết mà a TMH lại có thể vừa leo núi vừa nói điện thoại...(c))...có lẽ nghe riết rồi đuối đây nè...

Chị Thủy: hayza...em không nghĩ chị Thủy lại là bạn chị Trứng...vì hoàn toàn trái ngược,...hihihi chị Trứng thì...không nói ra nhưng ai đã gặp chị Trứng thì biết òi...còn chị Thủy thì rất hiền lành và thùy mị nè...

Ku Khoa: nhỏ tuổi nhất nhóm...nhưng cũng đã tham gia rất nhiệt tình với các a và ngay cả album N...u...d....e...vì bảo vệ môi trường....nữa nè!

Cuối cùng Kirata: là người cũng khá là hài hước, hóm hỉnh....Có lẽ nhà Kirata ở gần quân khu 7 thì phải...hihihi...luôn có những dự tính rất lớn lao...(NT) khi nào em sắm được cái đảo ở gần Hải Vân...em làm 1 chuyến phượt cho nhóm điên nhà mình nhen....hihihi...Hayza...nhắc tới Hà Mã là chị nhớ ngay cái câu "trời sinh Du, sao còn sinh Lượng"...đối thủ chuyên giành chụp hình với chị nè...

Cả nhóm mỗi người 1 tính cách, nhưng khi đã tham gia ai nấy cũng rất hòa đồng, luôn tạo cho không khí của nhóm vui vẻ, và đoàn kết...thật tình mà nói Me cũng đã tham gia nhiều chuyến đi của Phượt...nhưng có lẽ chuyến đi này là chuyến đi mà Me hài lòng nhất vì đi được nhiều nơi và nhất là cùng những người bạn đồng hành là những người rất tuyệt. :L

Cảm ơn chủ thớt nhiều nhiều, nhờ anh mà mọi người đã tụ hội lại và cùng trải qua những ngày rất là tuyệt...bao nhiêu stress của công việc đều tan biến (hihihi có lẽ trừ anh TMH ra thì phải...)

Hix...hix...sao mà tâm sự già quá đi....