PDA

View Full Version : Huế - Đà Nẵng- Hội An, cuối tháng 10/2008, tìm đồng minh.



skippee
05-10-2008, 22:39
sao không đi bằng...xe máy nhở?^_^

digivina
07-10-2008, 18:42
@ Chin: ôi, avatar, như học sinh tiểu học, giống 0x lắm! :D

vntuyen
07-10-2008, 20:20
Đi Huế nhớ ăn con nuốc cho biết (beer) giày nam vnxk hà nội (http://giayhn.com/giay-vnxk). Nuốc giống con sứa nhưng trong veo, ăn sừng sựt, quà vặt hoặc lai rai dĩ nhiên là không có tinh bột

kiem_sau
07-10-2008, 20:31
Anh Tuyên tháng 7 năm sau vào Huế đãi em món đấy được không? Em định năm sau bỏ việc lê la Huế - Đà Nẵng - Hội An tầm khoảng nửa tháng mà không có ai đồng hành cả. Giai thì nghỉ khoẻ, gái thì phải từ xinh đến rất xinh trở lên.

@digivina: em save ảnh bạn Chin mang qua diễn đàn nhà em, vào box gái xinh, mọi người chỉ quan tâm đến cảnh ở đấy có phải là Tam Đảo và hoa kia có phải là hoa su su không thôi. Còn lại không thấy đề cập đến 9x, 0x hoặc xinh hoặc điêu.

vntuyen
07-10-2008, 20:54
Nếu tớ ở Huế :) ĐN - H - HA mà có 2 tuần là đi nhòe rồi. Hải sản ngon, tắm biển, chụp ảnh, lăng tẩm,....quá xá đã.........

CM907
07-10-2008, 22:57
@ Skippee: Liệu bạn có đủ sức đi xe máy xa thế ko, mà dù có đi được cũng mất nguyên 1 ngày, tới nơi liệu có sức mà ngắm cảnh ko :d.
@ Kiem sau: mình viết khá chung chung, để mọi người ước lượng thôi mà. Chứ nếu tính sát ra thì giảm hơn nhiều: VD như tiền thuê phòng ở H, ĐN, HA khá mềm tầm 150kg/1 phòng đôi, share ra thì mỗi ng chỉ khoảng 75kg/1 tối. Tiền ăn mỗi ngày 1 bữa phụ có thể tính 15kg thôi... Tính thế để bù vào những chi phí có thể phát sinh.
@ VnTuyen: thanks bạn, đến mấy địa điểm này mình đang tính làm sao phải thử hết những món mọi ng gthieu: chè Bà Đỏ, cơm gà, cao lầu, cơm hến, các loại bánh nữa... tối đến Vĩ Dạ Xưa (Huế) uống cà phê nữa. Có lẽ phải thủ sẵn lọ Berberlin trong người nhỉ.
@ Chin: tớ sẽ thử tìm mấy chỗ bạn gthieu. Biết đâu lại tìm đc phòng rẻ như thế nhỉ :d

Chin
08-10-2008, 01:51
@ Chin: ôi, avatar, như học sinh tiểu học, giống 0x lắm! :D

ko liên quan đến topic

Chin
08-10-2008, 01:52
Anh Tuyên tháng 7 năm sau vào Huế đãi em món đấy được không? Em định năm sau bỏ việc lê la Huế - Đà Nẵng - Hội An tầm khoảng nửa tháng mà không có ai đồng hành cả. Giai thì nghỉ khoẻ, gái thì phải từ xinh đến rất xinh trở lên.

@digivina: em save ảnh bạn Chin mang qua diễn đàn nhà em, vào box gái xinh, mọi người chỉ quan tâm đến cảnh ở đấy có phải là Tam Đảo và hoa kia có phải là hoa su su không thôi. Còn lại không thấy đề cập đến 9x, 0x hoặc xinh hoặc điêu.

Bạn kiếm sâu: bạn mang ảnh của tớ đi đâu. Tớ là tớ ko đồng ý đâu nháX(

kiem_sau
08-10-2008, 20:41
Bạn kiếm sâu: bạn mang ảnh của tớ đi đâu. Tớ là tớ ko đồng ý đâu nháX(
Nói chung là mang đi một số nơi rất lành mạnh và an toàn để cất. Ấy yên tâm là không có gì xảy ra đâu.
Mà nick tớ viết theo tiếng Việt có dấu là Kiếm sầu chứ không có sâu mọt gì ở đây đâu.

Mà bác gì đấy chọn ngày đi vui nhỉ. Từ giờ đến cuối năm các tình yêu việc nhiều như quân nguyên, đi xong về ngập đầu chết luôn. Nếu bạn nào rảnh rỗi đi sao ko đi luôn từ thứ 7 tuần này đến Chủ nhật tuần sau về luôn cho dài ngày. Đằng nào cũng nghỉ T2, T3 và chiều T6 thì nghỉ nốt 2 ngày rưỡi nữa đi cho thoải mái đỡ phải lo.

Jack Daniels
09-10-2008, 14:31
Nhà nghỉ trong đó khá rẻ. Ngày trước ở Huế mình ở có 100k/1đêm.2 người, tên là Vạn Xuân. Phòng 2 giường, nóng lạnh, tivi, quạt, ko điều hoà.
Hội an thì rẻ hơn, có 50k/1phòng/2 giường, nóng lạnh, tivi, nhà dân họ có mấy cái nhà xây lên cho thuê. Đối diện Hội An Riverside Resort.
Nói chung là đi điểm này rẻ, thích. Mà tớ ko có time :( Yêu Hội An lắm í.

Bạn Chin lấy cái báo giá này ở thời điểm nào ấy nhỉ? Tớ vừa lượn HA xong, không thấy còn giá đó nữa. Đắt lòi mắt luôn.

Chin
09-10-2008, 23:08
Bạn Chin lấy cái báo giá này ở thời điểm nào ấy nhỉ? Tớ vừa lượn HA xong, không thấy còn giá đó nữa. Đắt lòi mắt luôn.

Hơ hơ, năm ngoái. Tớ ko biết, 1 lần tự đi, cái gì cũng thấy rẻ, ở nhà nghỉ.. lần 2 đi là đi công tác, toàn ở 4, 5 sao mà mệt nên chả thấy thú, hơ hơ
Cũng ko đắt lắm đâu. Tớ làm trong ngành nên biết mà. Vấn đề là phải biết chỗ, hì hì
1 năm rồi chưa quay lại Hội An.Nhớ da diết!

hoangdung07
10-10-2008, 18:30
Lịch trình dự kiến đi từ chiều thứ sáu ngày 25/10 đến thứ ba ngày28/10:
Ngày 1 (T6): 7h tối 25/10: lên xe Camel hoặc Hưng Thành đi Huế.
Ngày 2 (T7): Có mặt tại H, book trước phòng ks và gửi đồ roài bắt đầu đi thăm các lăng tẩm Tự Đức, Khải Định, Đại Nội, chùa Thiên Mụ, chợ Đông Ba...
Ngày 3 (CN): Nếu chưa đi hết thì có thể ở Huế thêm buổi sáng, chiều bắt xe đi Hội An. Nếu ko có thể đi Hội An từ sáng luôn. Đến HA, đi thăm Hội Quán Phúc Kiến, Chùa Cầu... Tối ngủ ở HA.
Ngày 4: (T2) sáng đi Mỹ Sơn. Đầu giờ chiều trở về HA rồi bắt xe về ĐN. Tới ĐN, đi Ngũ Hành Sơn. Tối ở ĐN, ra cầu sông Hàn chơi.
Ngày 5: (T3): sáng có thể chơi trog thành phố hoặc thuê xe máy ra biển Lăng Cô. Chiều về HN.

(c)Về kinh phí:
- xe ô tô: HN- Huế- ĐN- HA: 2 chiều: 500kg
- tiền ăn: 30kg/1 bữa *3 bữa * 4 ngày = 360kg
- tiền ở: 100kg/1 ngày *3 = 300kg
- tiền thuê xe (xe máy/ xe đạp để đi tới các điểm thăm quan) + vé thăm quan: 340kg.
---> Tổng vệ sinh: 1.500kg
:LLĐại khái là thế, vì hành trình này cũng khá dễ đi nên tớ cũng ko tìm hiểu kỹ, viết mấy dòng (cả lịch trình và kinh phí đều rất chung chung) gọi là để mọi ng dễ hình dung thôi: ai đi rồi cho xin ít kinh nghiệm. Ai chưa đi thì join cùng nào.

bạn oi cho tớ đặt gạch nhé.tớ xin phát biểu liều :tớ nghĩ là nên đi vào đầu tháng 11 đi,vì lúc đấy thời tiết trong đó mới dễ chịu .chứ bạn tớ vừa đi về bảo trong đấy thời tiết khá oi ả.nếu đi vào đầu tháng 11 thì PM cho minh nhé.

cuckixinh
15-10-2008, 17:04
Chào cả nhà, tớ mời vào đc máy phút thôi,nhưng đọc là muốn tham gia rồi, vì máu lượn cũng cao,hì.Vậy túm lại là đi kiểu jì nhỉ?tàu hay xe nhỉ để còn biết đường lên kế hoạch nhở?

cuckixinh
16-10-2008, 09:45
cho em 1 suất nhé, ước mơ vào Huế sắp thành hiện thực roài,hê hê

Chin
17-10-2008, 14:57
Thế chương trình của bạn thế nào rồi, có ai đăng kí đi chưa? ;)