PDA

View Full Version : Tôi. Mùa hè. Và biển nắng



janhy
26-06-2015, 11:45
Cứ như một thói quen, hè đến tôi lại tìm về với biển. Bạn đồng hành trong mỗi chuyến đi có thể khác nhau nhưng cảm xúc mà tôi dành cho biến xanh vẫn luôn mới. Hấp dẫn và lạ kỳ. Càng đi càng thấy mình nhỏ bé. :(
Từ giữa tháng 4, tôi và chị Moonie đã lên kế hoạch tìm đến với biển đảo Lý Sơn. Nhưng sau khi suy đi tính lại nếu đã đi ra Quảng Ngãi thì hà cớ gì chẳng ghé đất võ Bình Định luôn. Thế là xong khâu đầu tiên: chốt địa điểm. Khâu thứ hai là "Đi bao nhiêu ngày thì đủ?" Lại tính. Một tuần chắc là được. Vậy chốt luôn. Sau khi 2 cái vấn đề quan trọng được giải quyết một cách tốt đẹp, chúng tôi bắt đầu phân công nhiệm vụ book vé tàu, máy bay, khách sạn...Vậy là lại lên mạng tìm kiếm, mài mò thông tin cho chuyến đi mà chủ yếu là từ các bài viết của mọi người trên phuot.vn. Nhân đây cũng cảm ơn mọi người đã nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm của mình để cho đứa gà mờ như tôi có thể thực hiện được chuyến đi này và những chuyến đi sau. :)
Tối 12.6, chúng tôi có mặt tại ga Sài Gòn để đón chuyến tàu SE2 đi Quảng Ngãi lúc 19h30 (và theo lịch chạy thì 10h30 ngày hôm sau đến ga Quảng Ngãi). Do cái tính chủ quan, đợi sát nút giờ tàu chạy mới đi siêu thị mua vội vàng vài thứ mà đáng ra là phải có sẵn trong balo nên tôi mém trễ giờ, không kịp lên tàu. Đây là lần thứ 2 tôi đi tàu SE. Lần đầu tiên là cách đây 2 năm đi Phú Yên - Phan Rang nên cũng không còn bỡ ngỡ nhiều. Có điều nếu chuyến đầu ấn tượng tốt bao nhiêu thì chuyến này ngược lại hoàn toàn. Haizzz....Hai chị em nằm tám đủ chuyện trên trời dưới đất một hồi cũng chìm vào giấc ngủ nhưng mà có ngủ được đâu. Tôi thì do háo hức chuyến đi nên cứ chập choạng ngủ gà ngủ gật. Còn chị Moonie thì bị say xe nên cũng không ngủ được, cứ ra vô thăm cái WC (nghĩ đến nó thì lại thấy kinh hoàng :(() Thôi thì ráng đi chị, còn mấy tiếng nữa đến rồi, chị em ta tha hồ tung tăng:D