PDA

View Full Version : Tìm thác Liên Kar trên thượng nguồn sông Krông Nô, 28 - 31/07/2011



rubicon
07-07-2011, 00:07
Lâu lắm rồi kể từ tuần trước, chợt có cảm giác nhớ núi nhớ rừng nên dự định làm 1 chuyến vào rừng. Địa điểm lần này là vùng tiếp giáp cao nguyên Langbian và cao nguyên Daklak - nơi đầu nguồn của con sông Krông Nô nổi tiếng và cũng là nơi bắt đầu ngọn Chư Yang Sin cao nhất vùng Nam Tây Nguyên. Hành trình lần này tìm về con thác đẹp ẩn mình trong rừng sâu chưa từng xuất hiện trên bản đồ - Thác Liên Kar (nghe đồn thế!) --> Do có sự nhầm lẫn của người dẫn đường nên con thác này không phải là Liêng Kar mà là 1 số thác không tên trên thượng nguồn sông Krông Nô. Con thác Liêng Kar không ở trên cung đường này mà ở dưới Đa Sar, và có hẳn con đường để ô tô vào tới tận thác mặc dù còn khá hoang sơ và hiểm trở. Con thác này thích hợp để chơi trò vượt thác mạo hiểm (để nghiên cứu sau). Về cơ bản, khi đi xong hành trình Krông Nô thì trên đường về Đà Lạt sẽ ghé vào thác Liêng Kar luôn, chỉ mất khoảng 30 phút chạy xe từ đường 723.
Để rút ngắn thời gian danh cho ngày cuối cùng cũng như có thời gian cắm trại trong rừng, ngày đầu tiên phải khởi hành sớm lúc đặt chân xuống Đà Lạt.
Dự tính đi khoảng 3 ngày 4 đêm, khởi hành từ SG tối thứ 5, về tối CN. Lịch trình dự kiến như sau (Bên dưới có 1 chút do thông tin ở trên):

Ngày 1 (tối 28/07): SG-Đà Lạt
- 23h00 lên xe Phương Trang hoặc Thành Bưởi.

Ngày 2 (29/07): Đà Lạt - Klong Klanh:
- 5h30 tới Đà Lạt, ăn sáng và chuẩn bị hành trang.
- 6h (thay cho 8h): Khởi hành vào Klong Klanh. Phương tiện: Xe thuê thay cho Xe Phương Trang (tuyến Đà Lạt - Nha Trang). Dừng chân tại Trạm kiểm lâm Klong Klanh chuẩn bị đồ đạc cần thiết để leo núi và vào rừng. Phụ trách dẫn đường sẽ là các anh kiểm lâm Trạm KL Klong Klanh.
- 8h30: Khởi hành đi Krông Nô, tối cắm trại trong rừng.

Ngày 3 (30/07): Tiếp tục hành trình đến khi đến thượng nguồn sông Krông Nô. Tham quan, khám phá, câu cá, nghỉ ngơi. Nghe đồn có rất nhiều cá trên con sông này. Có thể tiếp tục đi sâu vào rừng khám phá hoặc quay trở ra tùy tình hình. Tối tiếp tục cắm trại trong rừng.
Trong ngày này có những tiết mục sau:
Khi đã đến thượng nguồn Krông Nô, đi tìm thác, bắt cá, tắm tiên, chụp hình hoa lá - cây cỏ - mây nước (và con người, dĩ nhiên rồi). Dự định mang theo cần câu nhưng theo xác nhận của người dẫn đường thì có cá to và cá có thể bắt bằng tay luôn, thế mới đã -->nên mang theo sinh tố nếp, sinh tố gạo và các sinh tố khác.

Ngày 4 (31/07): Về Trạm kiểm lâm Klong Klanh. Tranh thủ làm 1 buổi trưa hoành tráng với thực đơn là cá hồi và cá tầm 70 món qua tay của đầu bếp chuyên nghiệp từ nhà hàng cá tầm ở Đà Lạt. 2h chiều (thay vì 5h chiều) khởi hành về Đà Lạt bằng xe thuê (thay xe Phương Trang từ Nha Trang lên). Trên đường về ghé thác Liêng Kar, 11h tối lên xe về SG hoặc sớm hơn nếu không có hứng thú lên chương trình gì ở Đà Lạt.

Chi phí dự kiến: 1 triệu (gồm ăn uống, chi phí 2 chiều xe SG-Đà Lạt, chi phí thuê xe Klong Klanh - Đà Lạt và các chi phí khác..)
Tạm thời vậy đã, sẽ đi chi tiết sau. Ai có hứng thú tham gia thì đăng kí nhé. Giới hạn đoàn trong khoảng 16 người.
Chuyến này có nhiều thứ hay ho sẽ post sau. Demo 1 tấm hình của rừng ở đây:
http://farm7.static.flickr.com/6018/5909539308_b24f6030a0_b.jpg

Cập nhật danh sách tham gia chuyến này (Lưu ý không nên public số điện thoại cá nhân lên đây, cần gì thì PM nhé):
+ Chắc chắn tham gia:
1. Rubicon - Nam.
2. Anh Lengkeng - Nam.
3. LeoDingo - Nam.
4. Monter - Nam.
5. Monter + -Nam/nữ.
6. Cafenhatrang - Nam.
7. Triddesign - Nam.
8. Kanzzz - Nam.
9. Kanzzz + -Nam/nữ.
9. Duturi - Nam. --> đã hủy
10. David_teo276 (tèo ghẻ) - Nam..
11. Sinh - Nữ.
12. Tuhailanha - Nam.
+ Chưa xác định:
13. Binhya - Nam.
13. Lo tri tham - Nam. -->đã hủy
14. Knia - Nam.
14. Ruồi - Nam. -->đã hủy
15. Daoti - Nam.
16. Ndthuytrang - Nữ.
17. Hanhan - Nữ.
18. Phuphadu - Nam.
19. Rubicon + - Nam.
20. Rubicon + - Nữ.
21. Rubicon + - Nữ.
22. Thien.an - Nam.
23. Canavn - Nam.
24. Be_ngoc - Nữ.
.......
Cũng cần xác nhận luôn:
- Theo thông báo của người dẫn đường thì trên đường đi sẽ chắc chắn có ruồi vàng. Việc chuẩn bị đối phó ruồi vàng sẽ được thảo luận khi offline.
- Trong suốt hành trình, từng thành viên sẽ phải tự mang hành lý riêng và chung, không thuê porter nếu không cần thiết.

Sinh
07-07-2011, 00:21
Lịch trình có vẻ hấp dẫn. Cho em quẳng 1 gạch dập dòm nhá. Chuẩn bị Bikini đi tắm thác!!! :D

binhya
07-07-2011, 08:08
Binhya đăng ký 1 suất dập dòm nhé. Hy vọng thời tiết sẽ tốt vào ngày đó.

Sinh
07-07-2011, 08:15
Nhận lời nhắn nhủ của anh LK và em David Tèo, anh Rubicon cho em đăng ký thêm 2 suất nhá. 2 suất này là chắc chắn đi chứ không phỉa dập dòm như e đâu ạ. :D

lo tri tham
07-07-2011, 08:46
Chào bác..lịch trình như vậy mình rất khoái,Quăng nửa cục bê tông để giử chỗ.Tạm thời là thế đã,Có gì sẽ liên lạc với bác sau.Thân!=)):gun:gun

knia
07-07-2011, 10:32
Cho mình xin một chân dập dòm, sang tuần thỏa thuận quota với gấu mẹ sẽ confirm nhé bác chủ.

Cafenhatrang
07-07-2011, 13:24
Cho e 1 cục bê tông nhé pác chủ. E xuất phát từ Nha Trang. Cho e số phone để tiện liên lạc.
Chủ thớt cho biết cần chuẩn bị đồ hay dụng cụ đi rừng gì nhé. Cám ơn...

Ruồi
07-07-2011, 16:11
Quăng gạch ! Đi có nguy hiểm không vậy bạn ? Mình sợ nguy hiểm lắm :( !

daoti
07-07-2011, 16:21
Cho xin nửa chỗ hehe, sẽ cố gắng sắp xếp được công việc để tham gia luôn

triddesign
07-07-2011, 17:08
Trid xin đăng ký một suất nhé bác chủ.Cám ơn!

kanzzz
07-07-2011, 18:55
Lấy 1 xuất luôn nha chủ thớt

Sinh
08-07-2011, 09:37
Anh Rubicon ơi, Hành trình đi tìm thác ở đầu nguồn vậy chứ lỡ không tìm thấy cái thác đó thì sao anh? Đi về à? Hay đi tiếp tìm cho ra cái thác ạ???

-------------

Em mới đi Bidoup về, trên đó lạnh kinh khủng nên các anh chị nào đi chuyến này nhớ chuẩn bị lều, túi ngủ, áo ấm nha. Ban đêm trong rừng sẽ rất rất lạnh đấy ạ, nếu cần thì nên tuyển mền đắp chung hoặc nằm chung lều chật chật 1 chút cho ấm :D!!!!!

-------------

tuhailanha
08-07-2011, 11:04
[QUOTE=Sinh;397168]Anh Rubicon ơi, Hành trình đi tìm thác ở đầu nguồn vậy chứ lỡ không tìm thấy cái thác đó thì sao anh? Đi về à? Hay đi tiếp tìm cho ra cái thác ạ???

Khi đó anh em sẽ tạo ra thác cho mà có thác để chụp ảnh,cứ yên tâm nhen chị đặc biệt là mang theo nhiều nước vào :))

rubicon
08-07-2011, 11:19
@Sơn: Có đu đưa theo không?
Như ở nói ở trên, trong chuyến này có nhiều thứ hay ho. Một trong số thứ hay ho đó là đây:
http://farm6.static.flickr.com/5116/5914018733_0b6cae4af4.jpg
Phải nói trước cho anh em chuẩn bị tinh thần và xem xét khả năng tham gia. Khả năng xuất hiện của ruồi vàng là 50/50 vì nơi đây gần với khu vực có ruồi vàng. Con ruồi vàng nó lợi hại thế nào thì các anh em hỏi bạn Gúc xem, chỉ biết nó là 1 trong 3 món độc: "Ruồi vàng, bọ chó, gió Tây Trang". Tuy nhiên, theo lời những người đã từng có kinh nghiệm thì có cách phòng chống ruồi vàng trong chuyến đi nếu thật sự nó xuất hiện. Coi bộ con này nhỏ mà có võ, nguy hiểm hơn cọp beo. Cũng cần nói thêm, chuyến đi sẽ đi qua khu vực có khả năng có thú rừng.
Trên đây là các mối nguy hiểm hiện hữu với khả năng xảy ra là 50/50. Thật sự nếu ai sợ nguy hiểm thì khuyến cáo không nên tham gia. Sẽ còn nhiều nguy hiểm ở phía trước và chuyến đi sẽ có những khám phá, trải nghiệm thú vị.

Sinh
08-07-2011, 11:35
@tuhailanha: Đi 3 ngày không nên mang nhiều nước mà cần tận dụng sông suối để đỡ phải mang nặng nhiều. Còn thác tạo ra thế nào cũng không khó lắm chỉ có điều là thác to hay không thôi :))

@all: Nếu có ruồi vàng và bọ chó thì mọi người nên mặc áo dài tay và nhớ mang theo mùng, nếu không có mùng thì có thể mượn cái "váy" của chị em để sử dụng khi cần thiết ;). Không biết đường lên Krong Nô có dốc và nhiều trảng cỏ tranh cao ngang đầu người không nhưng em thấy bên đường lên Bidoup rất nhiều cỏ tranh nên quần dài + áo dài tay là hợp lý nhất.

Em cũng có nghe nói về cung này là khó đi nên chỉ dám dập dòm, không dám đặt gạch :D

ndthuytrang
08-07-2011, 11:55
Lịch trình đọc thích quá , muốn đi quá hix. Khi nào chốt đoàn vậy anh :-S e đang đợi lịch thi ở trường :-S

Pmytrung
08-07-2011, 12:14
Hi all

Bọn mình cũng đi đúng ngày này nhưng leo lên đỉnh Hòn bà. Nếu kết hợp được thì chơi luôn 1 chuyến nhỉ cho nó máu. Các bạn đi với mình thì sẽ có nhiều thú vị và nhiều hình ảnh đẹp nếu mê chụp hình. Các bạn có thể vào trang web này tham khảo nhé www.vncreatures.net

Chúc vui

rubicon
08-07-2011, 12:23
@PMyTrung: Nhóm anh phải đi chung với Tú ko? Nhóm anh leo đỉnh Hòn Bà nào vậy? Hòn Bà ở Diên Khánh hay Hòn Bà nào khác? Nếu Hòn Bà ở Diên Khánh thì ngược đường rồi, đâu có kết hợp được.

rubicon
08-07-2011, 13:46
Chuyến đi này nguy hiểm quá ! Không biết mẹ có la không nữa :( ? Khi nào đóng cọc vậy chủ thớt ?
@Ruồi: Mẹ lớn hay mẹ nhỏ la? Để khi nào offline thì đóng cọc. Dự kiến khoảng 18/07 chốt danh sách để chuẩn bị cho chuyến đi được chu đáo. Danh sách hiện tại chắc được khoảng 10 người rồi.

Pmytrung
08-07-2011, 14:56
Ối ! anh lộn đi BIDOUP chứ không phải đi Hòn Bà ... heheheheh - Bọn thằng Tú bám theo anh mà nếu các chú nhập đoàn thì bọn anh đi bằng Honda từ DALAT vào và leo núi BIDOUP 2 ngày

so_lonely2002
08-07-2011, 15:05
Hơ hơ dài hơi quá, đuối ko theo kịp, phép phiếc để dành tết về với mẹ, híc...
Thôi ngồi nhà đợi xem topic vậy, để đầu tháng 9 làm chuyến đu dây chư yang sin, híc híc...

rubicon
08-07-2011, 16:02
Ối ! anh lộn đi BIDOUP chứ không phải đi Hòn Bà ... heheheheh - Bọn thằng Tú bám theo anh mà nếu các chú nhập đoàn thì bọn anh đi bằng Honda từ DALAT vào và leo núi BIDOUP 2 ngày
Nhóm anh đi về hướng Ninh Thuận, nhóm em đi về hướng Daklak thì gặp nhau ở phương trời nào đây anh.

Sinh
08-07-2011, 16:05
Nhóm anh đi về hướng Ninh Thuận, nhóm em đi về hướng Daklak thì gặp nhau ở phương trời nào đây anh.

Gặp nhau ở Đà Lạt và đường 723 anh ạ :D

duturi
08-07-2011, 17:21
Ngày 2 (29/07): Đà Lạt - Klong Klanh:
- 5h30 tới Đà Lạt, ăn sáng và chuẩn bị hành trang.
- 8h: Khởi hành vào Klong Klanh. Phương tiện: xe Phương Trang (tuyến Đà Lạt - Nha Trang). Sở dĩ chọn xe Phương Trang vì tiện lợi, rộng rãi và chi phí cũng như thuê xe riêng đối với đoàn <20 người. Dừng chân tại Trạm kiểm lâm Klong Klanh chuẩn bị đồ đạc cần thiết để leo núi và vào rừng. Phụ trách dẫn đường sẽ là các anh kiểm lâm Trạm KL Klong Klanh.
- 12h: Khởi hành đi Krông Nô, tối cắm trại trong rừng.

Bác nói lại cho kỹ xem Krông Nô này là chỗ nào hay bác muốn nói là đầu nguồn Krông Nô? Klong Klanh thuộc huyện Lạc Dương phải không?
Không biết từ Nha Trang đến Klong Klanh bao nhiêu xa? Tôi muốn tham gia nhưng hôm đó tôi đang ở Nha Trang. Nếu được tôi sẽ từ Nha Trang lên Klong Klanh rồi nhập đoàn từ đó được không?

knia
08-07-2011, 19:55
@duturi: Tên topic có ghi rõ là thượng nguồn sông Krông Nô đó bác. Trạm Kiểm lâm Klong Klanh đúng là thuộc huyện Lạc Dương ạ, theo em biết thì từ Nha Trang lên đến trạm khoảng 100km ạ, nếu bác muốn tham gia đoàn từ Klong Klanh thì e là bác phải rời Nha Trang khá sớm đấy ạ.

MONTER
08-07-2011, 21:25
@ rubicon: bây giờ em nhận được tin nhắn của a, cho em đặt 2 gạch cho chuyến này và chuyến cuối tháng 8 nha a.(tổng cộng là 4 gạch cho 2 chuyến)

rubicon
09-07-2011, 19:13
@duturi: Tên topic có ghi rõ là thượng nguồn sông Krông Nô đó bác. Trạm Kiểm lâm Klong Klanh đúng là thuộc huyện Lạc Dương ạ, theo em biết thì từ Nha Trang lên đến trạm khoảng 100km ạ, nếu bác muốn tham gia đoàn từ Klong Klanh thì e là bác phải rời Nha Trang khá sớm đấy ạ.
Không cần phải khá sớm đâu. Chuyến xe sớm nhất của Phương Trang từ Nha Trang lên Đà Lạt là 8h sáng, hoặc có hãng khác còn sớm hơn nữa. Nếu đi từ NT lúc 8h sáng thì tới Klong Klanh chỉ khoảng 10h sáng với khoảng cách NT-Klong Klanh là 80km. Vẫn có dư thời gian để nhập đoàn tại Klong Klanh.

LeoDingo
09-07-2011, 19:47
1 cục gạch đi rừng luôn Lộc ơi. Đi rừng ăn birthday cho nó máu hehe.

HanHan
10-07-2011, 13:33
Vừa đi BiDoup gặp Vắt về, đọc cái topic này lại ham gặp Ruôì Vàng xem nó đáng sợ ra sao.
Cho em quăng nưả cục gạch trước nhé a. ( Vì sợ ko xin nghỉ phép dc ngày thứ 6) ^^
Tks a!

phuphadu
10-07-2011, 21:11
Cho tớ đăng kí một suất hóng hớt nha, ngày 18 tớ xin tham gia off dù đi được hay không và trả lời lun được không chủ thớt, hic... Làm ơn há, muốn đi lắm ,mà chưa xin được ba má , vì dạo này tần suất đi chơi nhiều quá!

rubicon
10-07-2011, 22:15
Tạm thời cập nhật danh sách và đưa lên đầu trang 1 cho dễ nhìn. Ngày mai có thêm một số thông tin cụ thể sẽ thảo luận thêm với các bạn, nhất là vấn đề chuẩn bị đồ đạc.

Sinh
10-07-2011, 23:21
Cập nhật danh sách tham gia chuyến này (Lưu ý không nên public số điện thoại cá nhân lên đây, cần gì thì PM nhé):
+ Chắc chắn tham gia:
1. Rubicon - Nam.
2. Anh Lengkeng - Nam.
3. LeoDingo - Nam.
4. Monter - Nam.
5. Monter + -Nam/nữ.
6. Cafenhatrang - Nam.
7. Triddesign - Nam.
8. Kanzzz - Nam.
9. Duturi - Nam.
+ Chưa xác định:
10. Sinh - Nữ.
11. Binhya - Nam.
12. Lo tri tham - Nam.
13. Knia - Nam.
14. Ruồi - Nam.
15. Daoti - Nam.
16. Tuhailanha - Nam.
17. Ndthuytrang - Nữ.
18. Hanhan - Nữ.
19. Phuphadu - Nam.
20. Rubicon + - Nam.
21. Rubicon + - Nữ.
22. Rubicon + - Nữ.
.......

Anh cập nhật thiếu em David-Teo rồi. Em í đi biển nhưng chắc chắn tham gia. Em bảo lãnh, nếu k đi được thì em đi bù :D

huongngoclan
11-07-2011, 09:38
Cho tớ đăng kí một suất hóng hớt nha, ngày 18 tớ xin tham gia off dù đi được hay không và trả lời lun được không chủ thớt, hic... Làm ơn há, muốn đi lắm ,mà chưa xin được ba má , vì dạo này tần suất đi chơi nhiều quá!

Xế lại join chuyến này nữa à? Ngưỡng mộ xế quá đi!:LL

duturi
11-07-2011, 14:32
Mình xin tham gia từ trạm Klong Klanh cho đến khi về lại trạm Klong Klanh.
Lý do là vì mình những ngày đó mình đang đi công tác trong khu vực từ Ninh Hòa đến Mađrắc vì vậy sẽ cố thu xếp chạy lên Klong Klanh theo các bác.
Vì chưa biết trạm Klong Klanh nên nhờ các bác hỏi thăm xem từ trạm về Đà Lạt (hay thị trấn gần nhất là bao nhiêu xa?). Hoặc là em có thể vứt xe tại trạm được không? Rất mong nhờ các bác tư vấn. Nếu trạm cách Nha Trang chừng 100km thì chắc cách Đà Lạt chừng 40km?

rubicon
11-07-2011, 14:55
@Duturi: Trạm Klong Klanh cách NT 80km, cách ĐL 60km. Có thể vứt xe tại trạm nếu đi xe đầu kéo/tải/ôtô/xe máy/xe đạp từ NT lên hoặc có thể đi xe Phương Trang từ NT lên Klong Klanh và cũng đi xe Phương Trang từ Klong Klanh về NT vì trạm kiểm lâm Klong Klanh nằm ngay trên đường 723. Từ Klong Klanh về ĐL không có 1 thị trấn nào, tuy nhiên vẫn có 2 cây xăng trên đường đi. Chúc bạn vững tay lái khi leo đèo để kịp nhập đoàn.

Sinh
11-07-2011, 16:38
Em tìm được cái này, gửi mọi người tham khảo nhé

1.Công tác chuẩn bị
Công tác chuẩn bị chiếm vai trò vô cùng quan trọng, Khi đi rừng cần mang theo các thứ tối thiểu sau:
-Ba lô (tốt nhất là ba lô bộ đội vì dã chiến, bền, nhiều ngăn)
-Quần áo mặc đi rừng là quần áo dã ngoại của quân đội (1 – 2 bộ) gồm: dầy cao su hoặc dép giọ, tất chống vắt, quần áo, mũ tai bèo)
-Quần áo lót, tất (đem nhiều, để còn thay khi ướt vì khi ướt, quần áo ngoài có thể uớt còn quần áo lót thì không thể để ướt)
-01 bộ quần áo ấm để mặc khi ngủ ban đêm (vì ban đêm trong rừng rất lạnh)
-Bao tay
-Đèn pin,
-Dao
-Kéo
-Thìa, cốc nhựa,
-Bật lửa.
-La bàn
-Áo mưa (phải để ngoài cũng để khi cần có thể lấy thật nhanh)
-Túi nylon hay túi chống nước để đựng quần áo, thiết bị KTS
-Tăng, võng, dây dù (loại võng của quân đội Mỹ (có màn chống muỗi))
-Thuốc (cảm cúm, sốt rét, đi ngoài, tăng lực, chè sâm, cao nóng, kem chống muỗi, thuốc bôi khi bị côn trùng cắn, bông băng, Oresol( Bù muối+ Phòng chống tiêu chảy, salongpad…)
-Viên sủi C, Socola, kẹo hay bánh ngọt...
-01 chai nước uống có hòa chè sâm
(Tuỳ theo số ngày đi rừng dự kiến mà đem số lượng quần áo, thuốc men cho vừa)
Nguyên tắc: đem đủ, vừa phải, thật nhẹ, gọn.

2.Khi di chuyển trong rừng
-Thời gian có thể đi được trong rừng từ 6h sáng đến 4h chiều
Do đó phải căn thời gian để đến đích, chỗ nghỉ cho hợp lý. Sau 4h chiều rừng đã bắt đầu tối. Đây là thời gian để ổn định chỗ ngủ và nấu cơm ăn tối.
-Trước khi đi cần ăn mặc quần áo cẩn thận, kín, áo trong cho vào trong quần.
-Bắt buộc nên thuê dân địa phương đi cùng vì dân địa phương thông thạo địa hình sẽ tránh bị lạc và tìm được nhiều đường đi tắt ngoài ra dân địa phương khoẻ nên sẽ giúp mang đồ giúp. Hơn nữa họ nói được tiếng dân tộc của họ nên họ coi như phiên dịch cho ta khi gặp người dân tộc khác.
-Tuỳ điều kiện thời tiết, trời khô thì dùng giầy, trời mưa đường trơn, nhiều vũng nước thì nên dùng dép.
-Bôi một vòng cao nóng quanh tất chống vắt để chống vắt bò lên trên
-Bất kỳ phần da hở nào (như bàn tay, cổ, mặt) và các phần quần áo như cổ áo, cổ tay áo đều bôi kem chống muỗi giúp cho côn trùng, muỗi không đốt khi di chuyển
-Khi đi trong rừng cần dẫm chắc chân để tránh trơn trượt.
-Đẽo một thanh gậy vừa tay làm “chiếc gậy Trường Sơn”. Chiếc gậy này vô cùng quan trọng, nó sẽ cứu bạn những lúc bị trượt chân đấy và tạo sự chắc chắn khi di chuyển.

3.Khi ăn trong rừng
-ăn trong rừng có phải đảm bảo nguyên tắc ăn chín, uống sôi
-Bữa sáng phải ăn cơm thật no vì bữa này là quan trọng cung cấp chủ yếu năng lượng cho cả ngày
-Bữa trưa thường ăn trong khi đang di chuyển nền chỉ ăn được đồ khô như lương khô, bánh)
-Uống nước, nếu có thì dùng nước tăng lực Bò Húc rất hiệu quả,
-Dọc đường uống chè sâm vừa đỡ khát, vừa khỏe người. Kinh nghiệm cho thấy nếu một buổi đi phải uống 4 chai nước khoáng thì nếu pha thêm chè sâm vào thì chỉ uống hết một chai thôi.

4.Khi ngủ trong rừng
Khi ngủ trong rừng cần thực hiện nguyên tắc sau:
-Chọn thân cây chắc chắn để mắc
-Chọn vị trí có địa hình bằng phẳng, thông thoáng để ngủ. Không chọn chỗ dưới chân núi có nhiều đá.
-Chỗ ngủ phải nằm xen giữa các hàng cây (đề phòng mưa bão, cây đổ đè lên người)
-Mắc võng cao so với mặt đất 0,8 – 1,0 m
-Dưới võng phải phẳng không có tảng đá hay vật nhọn nào (đề phòng võng đứt dây, bị ngã sẽ va, đâm vào vật nhọn)
-Buổi tối ngủ phải nhóm lửa, giúp giữ ấm và xua đuổi thú dữ.
-Khi đi đái phía taluy dương cần ngửa đầu lên nhìn phái trên, đề phòng đá lăn

5. Biện pháp đề phòng và xử lý khi bị côn trùng, thú tấn công
- Đối với vắt
Đối với vắt thì như trên dùng biện pháp bôi cao nóng quanh tất chống vắt để phòng không cho vắt bò lên.
Khi bị vắt cắn rồi thì có thể dùng các biện pháp sau: lấy bật lửa đốt, dùng cao bôi vào con vắt, dùng muối + ớt chấm vào nó…

- Đối với ruồi vàng
Khi bị ruồi vàng đốt phải thật bình tĩnh dùng bật lửa hơ đít con rưồi vàng để nó rút vòi đốt ra khỏi người mình. Nếu theo phản xạ tự nhiên thấy ngứa lấy tay dựt nó ra thì cái vòi của nó vẫn còn lại trong thịt ta. Chỗ thịt đó sẽ thối và sẽ ngứa dai dẳng trong suốt ba năm cơ đấy.

- Đối với hổ
Hổ sợ nhất là vật nhọn (cho nên khu vực rừng nứa, rừng lau thường không có hổ) do đó khi đi trong địa phận có hổ cần đeo sau lưng một cây gậy dựng đứng lên trời. Khi gặp hổ thì cứ cầm con dao nhọn giơ trước mặt hướng mũi dao lên trời.

- Đối với rắn
Khi bị rắn cắn nếu ở tay, chân thì dùng tagô băng ngay.
Khi bị cắn nhưng chỗ không tagô được thì không có cách nào khác là dùng dao rạch đứt chỗ cắn cho rộng ra đê máu chảy thoải mái tự do ra ngoài (giúp máu chảy ngược từ tim ra ngoài đẩy chất độc ra). Khi nào chảy đến ngất thì băng bó lại.

Sinh
11-07-2011, 17:36
Có 1 cách để trị vết con ruồi vàng này cắn đó là lấy dao rạch lấy cái ngòi của nó ra hoặc cắt chỗ bị cắn luôn (Thà chịu ngứa 3 ngày ăn da non còn hơn để ngứa 3 năm nhỉ :D)

MONTER
11-07-2011, 20:14
Cần gì rắc rối vậy chị? Nó cắn thì cứ cắn để sang ngày hôm sau la đỡ thôi, rạch da thịt có khi càng làm to vết thương.

rubicon
11-07-2011, 22:01
Cần gì rắc rối vậy chị? Nó cắn thì cứ cắn để sang ngày hôm sau la đỡ thôi, rạch da thịt có khi càng làm to vết thương.
Thế này thì chưa được làm đối thủ của ruồi vàng nhé em. Hỏi bạn Gúc đi sẽ bạn ruồi vàng nguy hiểm tới mức nào. Vắt là chuyện rất nhỏ, ruồi vàng mới là vấn đề lớn.

thien.an
12-07-2011, 14:43
Em đăng kí 1 cục gạch nhá :D
Từ đợt đi laos về toàn ngồi bấm remote, k biết còn đủ sức đi rừng k nữa :))

Có lịch off chính thức anh update ở trang đầu luôn cho tiện theo dõi

canavn
12-07-2011, 18:48
cho mình đặt 1 viên gạch nhé. Thanks bạn ^^

lo tri tham
12-07-2011, 19:47
Cho mình rút lại nửa xe gạch nhé...Vì kẹt công việc đột xuất rùi.Chúc các bạn có 1 chuyến đi vui vẻ và nhiều kỷ niệm.

Ruồi
13-07-2011, 14:49
Mình xin bỏ gạch luôn nha :(, tại các bạn mình rủ đi Nha Trang T_T ! Mặc dù thích đi vụ này hơn đi Nha Trang :(. Xin cảm ơn.


Mình xin đặt lại nửa cục gạch :)).

Links
13-07-2011, 20:04
Chuyến này quá hay nhưng lại vướng ngày 31/7, sang tháng 8 thì em xin đổ bê tông!

phuphadu
14-07-2011, 00:49
Vậy là ngày off vẫn là thứ hai 18/7 ha chủ thớt ...^^chưa dám xin pa má nữa , nhưng vẫn tham gia off , ráng can đảm ! hì hì!

Sinh
14-07-2011, 09:23
12g mới khởi hành từ trạm KL, đi thế có muộn và nắng quá không? Vì chỉ vài tiếng sau đã hạ trại( nếu gặp mưa hành trình sẽ chậm hơn nữa). Buổi trưa chúng ta dùng cơm tại trạm KL rồi mới đi phãi không bạn chủ thớt.

Bữa em có hỏi mấy anh KL rồi anh ạ, có thể mình sẽ xuất phát sớm hơn 1 chút nhưng mang theo cơm nắm/ bánh mỳ ăn trưa. Do lúc đầu kế hoạch là ăn trưa xong mới đi thì sẽ là 12h để khỏi phải mang vác đồ thêm, đi 3 ngày nên đồ ăn cũng nhiều hơn nữa.

Chuyến này em thấy đa phần là các anh trai khỏe mạnh, địa hình không dốc nhiều như bên sườn Bidoup nên có thể tốc độ của đoàn đi sẽ nhanh hơn đấy ạ.

Chuyến này em ủng hộ không thuê Porter mà anh em tự mang vác hết, có ai ủng hộ không nhỉ? Anh chủ thớt thấy sao ạ :)?

(Mặc dù em dập dòm nhưng em vẫn ý kiến vì biết đâu đến phút chót em đổi ý ạ :D)

rubicon
14-07-2011, 11:38
@Các anh chị và các bạn: Do có một chút nhầm lẫn từ phía người dẫn đường nên chi tiết của cung đường sẽ cập nhật lại ở trang 1. Cơ bản là không thay đổi gì nhiều lắm. Các vấn đề còn lại của việc chuẩn bị nên thảo luận sớm để chuẩn bị cho chu đáo.

duturi
14-07-2011, 13:11
Vậy là không tham gia được với các bác rồi.
Hình như chuyến nào có đồng chí lengkeng1minh là chuyến đấy mình không tham gia được hay sao ấy.
Chúc các bác có chuyến đi như ý. Nếu có chuyến khác tôi xin tham gia với.
Đề nghị bác chủ thớt trả gạch lại cho em nha.

rubicon
14-07-2011, 13:39
Vậy là không tham gia được với các bác rồi.
Hình như chuyến nào có đồng chí lengkeng1minh là chuyến đấy mình không tham gia được hay sao ấy.
Chúc các bác có chuyến đi như ý. Nếu có chuyến khác tôi xin tham gia với.
Đề nghị bác chủ thớt trả gạch lại cho em nha.
Trả lại cho bác 1 xe gạch luôn. Nhưng sao không tham gia được vậy bác? 8h30 khởi hành ở Klong Klanh thì đi từ NT lên vẫn còn dư thời gian chán.

david_teo726
14-07-2011, 14:07
khà khà khà, thế là Đê Vịt Tèo đã tái xuất giang hồ, a Lộc xấu xí ới ời, sao trong danh sách ko thấy tên Tèo đẹp giai này zậy, hận....

be_ngoc
14-07-2011, 14:36
Em đăng ký 1 cục gạch nữa nhe.
Sẽ tham gia off với mọi người ạh.

Ruồi
14-07-2011, 14:49
Sao mình tìm hoài không thấy lịch off ?

lengkeng1minh
14-07-2011, 17:35
......
Hình như chuyến nào có đồng chí lengkeng1minh là chuyến đấy mình không tham gia được hay sao ấy......


Hic..hic...Anh nói thế làm người không biết tưởng 2 anh em mình kị rơ thì nguy.

lengkeng1minh
14-07-2011, 17:43
Việc không thuê Poter là sự chủ quan....Nguy hiểm. Mình đã leo vài ngọn núi mà trưởng đoàn đã tự tin thái quá, không thuê poter, đến khi sảy ra tại nạn cho TV trong đoàn thì đã suýt gảy đổ cả chuyến đi.
Tự tin vào bản thân là điều đáng hoan nghênh. Nhưng theo L.K vẫn cần ít nhất 2 Poter để lo lương thực và khi lạc rừng, thiếu nước hay rủi ro trên đường( Trặc chân hay tay, va phãi đá v.v....) còn có người hổ trợ.

kanzzz
14-07-2011, 18:26
@rubicon : dk thêm 1 xuất cho bạn của kanzzz nhé,đang chờ ngày off

phuphadu
14-07-2011, 20:48
Hic , em đây tay chân ốm yếu , chưa đi rừng chuyến nào , không biết đi đứng thế nào , nhưng em ủng hộ mọi người nên lo xa một chút ạ (em còn non dại lắm ^^, ốm yếu => sợ đúi )!

thien.an
14-07-2011, 22:34
Em cũng nghĩ nên thuê porter, để back up và còn cả đồ đạc chung nữa, như liều trại, sẽ ntn vậy chủ thớt ?
Để ngủ nghỉ thì ngoài túi ngủ cá nhân ra còn phải chuẩn bị thêm j` nữa k ?

Còn 1 chỗ nữa, chi phí khoảng 1tr đó ước lượng chi tiết ntn, nên làm chi tiết hơn tí để dễ tính toán :)

Sinh
15-07-2011, 00:46
@Rubicon: Anh cho em chuyển gạch chính thức nhé. Anh cập nhật lịch off và địa điểm off để mọi người theo dõi với nhé.

rubicon
15-07-2011, 10:52
@Sinh: Chuyển gạch là sao? Mua xi măng thì anh bán, làm bê tông luôn cho nó chắc.
Về vấn đề porter, cả nhóm sẽ cùng thống nhất trong buổi offline nếu thấy cần thiết theo ý kiến số đông.
Chi phí cụ thể sẽ được bạn Sinh post chi tiết (theo dự kiến) hoặc thông báo lúc offline, khả năng sẽ ở khoảng 1.3 triệu. Các anh chị em nên thảo luận việc chuẩn bị cho chuyến đi, chẳng hạn cắm trại thì ngủ liều hay ngủ võng, ăn uống 3 ngày trong rừng thế nào....
Về khoản ăn uống thì bạn Sinh sẽ lo cụ thể cho từng bữa ăn. Về lều (hoặc võng cá nhân) thì mỗi người tự mang lều cá nhân hoặc lều chung cho mỗi nhóm 8 người. Hiện tại đã có 1 số lều cá nhân, có thể mượn được lếu lớn. Cụ thể thế nào sẽ được phân công trong buổi offline nhé.
Danh sách được cập nhật ở trang 1.
Buổi offline sẽ được ấn định vào lúc 19h ngày 19/07/2011 tại cafe Press (cafe báo chí) số 14 Alexandre De Rhodes, Q1. kế bên cafe Windows. Đi thẳng vào trong, ra sau.

Sinh
15-07-2011, 11:17
@Rubicon: Em nhận mọi tài trợ về vật tư để đổ bê tông như Xi măng, cát đá, gạch... Nếu cần thì cho xin ít sắt thép xây nhà lầu cũng được ạ :D

knia
15-07-2011, 14:27
@rubicon: vì không sắp xếp được nên mình xin rút gạch về để dành. Chúc mọi người có chuyến đi vui vẻ!

B 0 0 B
15-07-2011, 16:59
Chà tour hay, mình đang tìm 1 tour đi Rừng cuối tháng 8, nếu bạn đi về, report sớm mình sẽ tổ chức đi lại vào cuối tháng 8 luôn.
Thanks

duturi
15-07-2011, 18:15
Chà tour hay, mình đang tìm 1 tour đi Rừng cuối tháng 8, nếu bạn đi về, report sớm mình sẽ tổ chức đi lại vào cuối tháng 8 luôn.
Thanks

Tôi cũng lỡ chuyến này rồi nên nếu bạn định làm tour khác thì xin báo mình biết với nha. Cũng đang theo dõi tình hình của các bác ấy đây.

lengkeng1minh
15-07-2011, 18:51
Xin lổi Rubicon, L.k xin rút gạch nhé. Nhưng buổ off vẫn đến chung vui với mọi người.

triddesign
16-07-2011, 08:02
Sưu tầm từ tàng kinh các của bác Gú-gồ được bí kíp này chia sẽ cùng các bạn tham khảo:" Cách phòng chống bệnh mẩn ngứa do bọ chét và ruồi vàng
- Đối với bọ chét: thực hiện tốt vệ sinh môi trường, phun hoặc rắc bột các chất khử diệt côn trùng vào chân tường xung quanh nhà cửa bên trong và bên ngoài. Tắm thuốc diệt côn trùng cho chó, mèo có bọ chét. Tranh thủ phơi nắng quần áo, chăn màn, chiếu nằm...
- Đối với ruồi vàng: tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống đốt như: cài kín ống quần, tay áo, đi giày tất nhất là những lúc chập tối và khi đi vào rừng lao động, bôi dầu dep, sát lá hoặc dầu màng tang vào các phần hở của da có tác dụng chống đốt được 4-5 giờ.

Mặc quần dài, mang giày cao hơn mắt cá chân kèm tất chống vắt (bán ở các cửa hàng phục trang du lịch). Khi hạ trại nghỉ ngơi, tránh các chỗ ẩm ướt, gỗ mục vì đó là nơi trú ngụ ưa thích của bọ cạp, rết, vắt, đỉa. Tại các vùng cỏ thì phải đề phòng bọ chét, ve, rệp.

Hãy kiểm tra xem có bọ chét hay không bằng cách quệt một mảnh vải trắng qua đám cỏ; nếu có, bọ chét sẽ bám vào vải.

Uống thuốc B1 trước khi đi dã ngoại, da bạn sẽ tiết ra mùi thuốc khiến côn trùng tránh xa. Bôi thuốc chống côn trùng lên da, hoặc dùng thuốc DEP bôi bên ngoài quần vì côn trùng sợ mùi này. Có thể mang theo một chai nước muối pha loãng và thoa vào chân.

Khi bị vắt, đỉa cắn dùng nước muối nhỏ vào, côn trùng sẽ tự nhả ra, còn vết cắn sẽ không ngứa vì được sát trùng.

Khi bị các con vật có nọc độc đốt (như ruồi vàng, bọ cạp): Dùng lửa dí vào côn trùng để chúng tự rút ngòi ra. Nếu vội vã dứt chúng, ngòi có thể vẫn cắm vào da thịt, lúc đó phải dùng nhíp gắp ra.

Rửa vết thương bằng nước lạnh, cột chặt các mạch máu để chất độc không theo máu đi khắp cơ thể.

vantruongdia
16-07-2011, 11:26
máu lắm nhưng ko đu được, ngồi nhà chờ rp vậy

Hải Uyên Trùm
16-07-2011, 11:38
mình đăng kí một vé cho mình:

tên: Hải UYên
email phamhaiuyen@ gờ mêu chấm cơm
làm xế, nhưng k có xe, ai có xe mà mún ôm thì đi với mình.
sdt 0938 một chín 88 15

Sinh
16-07-2011, 14:19
mình đăng kí một vé cho mình:

tên: Hải UYên
email phamhaiuyen@ gờ mêu chấm cơm
làm xế, nhưng k có xe, ai có xe mà mún ôm thì đi với mình.
sdt 0938 một chín 88 15

Bạn ơi, mình sẽ đi oto lên Đà Lạt sau đó thuê xe đi tiếp nên có lẽ không cần xế đâu bạn à :). Nếu bạn muốn tham gia thì tối thứ 3 hãy đi Off cùng mọi người nhé.

phuphadu
16-07-2011, 15:30
Hì hì , em xin một gạch chính thức ạ , trưa nay mới đấu tranh tư tưởng với tía má xong...!^^

lengkeng1minh
16-07-2011, 17:20
Bác chủ shop ************* có nhờ L.K đặt gạch dùm. Buổi off bác ấy sẽ đến làm quen với mọi người.

z.i.p
16-07-2011, 22:39
Chủ thớt ơi, cho mình đặt 1 cục gạch với nhé. Thứ 3 offline cũng sẽ đến làm quen với mọi người lun ^^

rubicon
16-07-2011, 22:40
@Anh Lengkeng: anh cố gắng sắp xếp tham gia nhé, chuyến vào rừng này thú vị lắm đấy. Anh nhắn giúp bác chủ shop gì đó đi offline nhé.

Gửi các bạn, mình đã PM số đt của mình để tiện liên hệ. Khi offline nhớ mang theo tiền để đóng trước 1 ít chuẩn bị mua đồ đạc và thực phẩm cho chuyến đi nhé. Các bạn nào chắc chắn đi nhưng không tham gia offline được thì có thể chuyển khoản, số tài khoản sẽ thông báo sau.

rubicon
16-07-2011, 23:11
@Sinh: Em chuẩn bị thực đơn tới đâu rồi? Tranh thủ làm cho kịp offline nhé.
Kì này anh sẽ ra tay nấu các loại cơm (cơm lam, cơm vắt, cơm 2 tầng, 3 tầng...) và làm món cá chiên (sản phẩm đánh bắt) để cho phái nữ thấy rằng nấu ăn không phải là chuyện quá khó mà là vì nấu hoài không chín thôi :))
Ngâm cứu thử cái này đi, bây giờ nó đã thuộc quyền sở hữu của anh rồi.
http://www.tinhte.vn/dien-tu-tieu-dung-293/icruiser-imp1000-pin-du-lich-da-dung-dung-luong-toi-11-000-mah-757236/
Cả nhóm sẽ không sợ hết pin điện thoại trong 3 ngày vào rừng nhé, đặc biệt là nó sẽ nuôi sống cái GPS + bản đồ địa hình phục vụ cho nhu cầu khám và phá.

phuphadu
16-07-2011, 23:16
Hồ hởi vì chuyến đi quá đi mất ...hì hì!

thien.an
16-07-2011, 23:20
Mang theo tiền để đóng trước 1 ít là bao nhiêu hả chủ thớt :))

Chủ thớt cho hỏi tí: đường rừng ở đấy có dốc và khó đi k vậy :D sợ kiểu như đợt leo fan, đi mệt quá nên k ngắm cảnh đc, về chỉ nhớ toàn là hành xác thôi T__T

rubicon
16-07-2011, 23:24
Cung đường này không quá dốc nhé các bạn, các dãy núi phía bên này thấp hơn phía Bidoup nhiều. Để đi được đến đích chỉ phải leo qua 3 ngọn đồi thôi.

thien.an
16-07-2011, 23:39
http://www.tinhte.vn/dien-tu-tieu-du...00-mah-757236/ -> 11000mAh là gần 10 lần cái htc của em @.@ chủ thớt nhặt đc ở đâu vậy :D

LittleTree
17-07-2011, 00:06
Thành thật xin lỗi chủ thớt nhiều. :(

be_ngoc
17-07-2011, 00:27
Thứ 3 này em có 1 cái thiệp tống tiền nên không off được rồi :( Nhưng đây là lần đầu em đi rừng nên rất rất muốn off cùng mọi người để chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi. Chủ thớt có thể dời buổi off vào ngày thứ 2, 18/07 ko ạh? Cho nhóm gặp nhau sớm hơn và cũng cho em được off với nhóm :D
Nếu được em đội ơn chủ thớt nhìu lắm lắm!!!

Sinh
17-07-2011, 01:31
Tạm up cái thực đơn lên để các bạn tham khảo và cho ý kiến nhé:
Tối 28 10h lên xe
Sáng 29 Tự túc ở ĐL
Trưa 29 (Chọn 1) - Cơm nắm + Muối vừng đậu phộng
- Bánh Mỳ - xúc xích - chà bông (Tiện lợi nhất :D)
- Xôi - Chà bông
Tối 29 (Chọn 1) - Cơm - canh gà lá giang - Cá nướng - Wine
- Cơm - trứng chiên - canh trứng - cà chua sống - Nướng BBQ tối - Wine
Sáng 30 Cháo cá
Trưa 30 (Chọn 1) - Bánh mỳ - Xúc xích - Cá nướng
- Cơm lam/ cơm vắt do chính tay chủ thớt làm - Cá nướng/chiên - rau rừng (có gì ăn nấy, không có treo mỏ :P)
Tối 30 Cơm - Cá sông các loại nướng/hấp/chiên - Rau bắp cải
Sáng 31 Mỳ gói - rau bắp cải - xúc xích - lá giang (cái zụ lá giang ăn với mì này ngon tuyệt nha :)))
Trưa 31 Lẩu cá hồi
Tối 31 Về ĐL ăn rồi lên xe

phuphadu
17-07-2011, 12:11
Thứ 3 này em có 1 cái thiệp tống tiền nên không off được rồi :( Nhưng đây là lần đầu em đi rừng nên rất rất muốn off cùng mọi người để chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi. Chủ thớt có thể dời buổi off vào ngày thứ 2, 18/07 ko ạh? Cho nhóm gặp nhau sớm hơn và cũng cho em được off với nhóm :D
Nếu được em đội ơn chủ thớt nhìu lắm lắm!!!

Ối ối , đứng, đừng dời , thứ 2 tớ bay show tới 9h tối lận , tớ cũng mới đi rừng lần đầu... , bạn tới nạp tiền rồi cỡ 8h rút êm ghé qua chỗ off cũng được mà...!

z.i.p
17-07-2011, 16:06
Ô, bác Duturi cũng tham gia à? Hay quá ^^


Mình xin tham gia từ trạm Klong Klanh cho đến khi về lại trạm Klong Klanh.
Lý do là vì mình những ngày đó mình đang đi công tác trong khu vực từ Ninh Hòa đến Mađrắc vì vậy sẽ cố thu xếp chạy lên Klong Klanh theo các bác.
Vì chưa biết trạm Klong Klanh nên nhờ các bác hỏi thăm xem từ trạm về Đà Lạt (hay thị trấn gần nhất là bao nhiêu xa?). Hoặc là em có thể vứt xe tại trạm được không? Rất mong nhờ các bác tư vấn. Nếu trạm cách Nha Trang chừng 100km thì chắc cách Đà Lạt chừng 40km?

duturi
17-07-2011, 16:11
Ô, bác Duturi cũng tham gia à? Hay quá ^^

Các anh ấy đổi giờ đi sớm nên ngày 30 mình tham gia với đoàn đi cực đông rồi.
Z.I.P có đi cực đông lại không?
Các bạn đi cực đông đang phân công anh đi mua gà và gạo để nấu cháu đây.

lengkeng1minh
18-07-2011, 15:07
Xời ơi! Bác Duturi thấy bên kia toàn ghệ không hà! Nên chạy qua bển rồi. Bên này toàn đực rựa không hà, chán chít!

z.i.p
18-07-2011, 16:47
Em không đi được bác Leng keng ạ.

sao nghe kế hoạch nhóm cực đông hoành tráng thế bác, chẹp chẹp

@Chủ thớt: Bác ơi, cho tớ đăng ký thêm 1 bạn nữ nữa cũng tới tớ chuyến này nhé. Tks bác nhìu.

duturi
18-07-2011, 17:36
Xời ơi! Bác Duturi thấy bên kia toàn ghệ không hà! Nên chạy qua bển rồi. Bên này toàn đực rựa không hà, chán chít!

Cấm không được nói xấu bạn bè nơi "công cộng" nha.
Đoàn đi Hà Giang tỷ lệ males/females còn thấp hơn nữa kìa, anh LK có định tham gia lại không?

lengkeng1minh
18-07-2011, 17:56
Cấm không được nói xấu bạn bè nơi "công cộng" nha.
Đoàn đi Hà Giang tỷ lệ males/females còn thấp hơn nữa kìa, anh LK có định tham gia lại không?
Đùa tí mà. Mình cũng muốn nhưng cung đường dài quá! Mình sẽ gặp mọi người trên đó.

xương rồng
19-07-2011, 08:06
Cho mình quăng 2 cục gạch nha. Chiều nay sẽ tham gia off cùng anh em.

binhya
19-07-2011, 08:31
Binhya đăng ký ngủ chung lều với bạn xương rồng nhé chủ thớt (Binhya có 1 lều 2 người).:D

rubicon
19-07-2011, 09:37
@Binhya: Mình cũng có 1 lều 2 người. Hổng ấy thì lều 2 ngủ chung 4 đi cho nó ấm, ngủ 3 thì lẻ :D

Sinh
19-07-2011, 09:40
@Binhya: Mình cũng có 1 lều 2 người. Hổng ấy thì lều 2 ngủ chung 4 đi cho nó ấm, ngủ 3 thì lẻ :D

Hình như thấy có mấy em nữ đăng ký đó, cho ngủ cùng anh RuBicon cho ấm hỉ? Năm 4 thì hơi chật, phải đảo đầu anh ạ :P, nằm 3 thì anh Rubicon sẽ đăng ký ôm cả 2 em 2 tay pảhi k :D

binhya
19-07-2011, 10:00
@Binhya: Mình cũng có 1 lều 2 người. Hổng ấy thì lều 2 ngủ chung 4 đi cho nó ấm, ngủ 3 thì lẻ :D

Ngủ 4 người trong 1 lều 2 người thì chắc phải chia ca ra quá, có gì bạn chủ thớt sắp xếp giùm Binhya nhe.(beer)

Thutuong
19-07-2011, 10:19
Chủ thớt cho mình một vé, chiều nay đi off luôn!

dantocgoc
19-07-2011, 17:37
Ngủ 4 người trong 1 lều 2 người thì chắc phải chia ca ra quá, có gì bạn chủ thớt sắp xếp giùm Binhya nhe.(beer)

Nằm úp thìa ngủ cũng được mà../:)) Lều đôi ngủ 4 người được hết. Trời lạnh thì càng ấm.:D

trucdh
19-07-2011, 21:03
Anh ơi, còn vé nào không cho em một vé nhé.

canavn
19-07-2011, 22:32
Bạn chủ thớt ơi, hôm nay mình bận không đi off được, còn chỗ không cho mình xin vé vớt nhé :d
Ah, đính chính lại mình là nữ nhé.

tuhailanha
19-07-2011, 23:33
Chú chủ thớt luôn ưu tiên bạn nữ-chú ấy 60 rồi bạn ơi.
Off xong rùi chị Sinh "đẹp" ổng kết cái hen hehe.

Sinh
20-07-2011, 00:15
Cập nhật danh sách các bạn tham gia chuyến Krông Nô 6,500
1 Rubicon - Nam - 500
2 Sinh - Nữ - 500
3 Tuhailanha - Nam - 500
4 Leodingo - Nam - 500
5 Kanzz 1 - Nam - 500
6 Kanzz 2 - Nam - 500
7 Ruồi - Nam - 500
8 Phuphadu - Nam - 500
9 Thien.an - Nam - 500
10 Be_ngoc - Nữ - 500
11 Thutuong - Nữ - 500
12 Anh L.K - Nam - 500
12a Anh Trid - Nam - 500

Các bạn đăng ký chuyển khỏan
14 Binhya - Nam -
15 Xương rồng 1 - Nữ -
16 Xương rồng 2 - Nam -
17 Canavn - Nữ -
18 David_Teo - Nam -
19 Rubicon - - Nữ -
20 Rubicon - - Nữ -
21 cafenhatrang - - Nam -
---------------
- Dự kiến trong tuần này các bạn sẽ đóng hết tiền cọc để mình chuẩn bị lên lịch đi mua 1 số đồ (Có lẽ nhờ các chị em nữ phụ Sinh với nha).

- Đầu tuần sau mình sẽ đặt vé xe Thành Bưởi chuyến 10h tối, khởi hành tại bến Lê Hồng Phong. Các bạn có xe máy cần gửi thì nhớ tới sớm 1 chút để gửi ở gần, nếu không đi sẽ khá xa nhá :)

- Thực đơn dự kiến đã có, anh chị em cho ý kiến xem có cần bổ sung thêm gì không nhé, không có lên rừng có $$$ cũng không có cái mà mua, bị đói lại khôing có đủ sức lết về với vợ con thì toi, hehe...

----------------

Còn thiếu gì nữa không nhỉ? Mọi người góp ý giúp Sinh với nha. Thanks.

rubicon
20-07-2011, 10:51
- Thực đơn dự kiến đã có, anh chị em cho ý kiến xem có cần bổ sung thêm gì không nhé, không có lên rừng có $$$ cũng không có cái mà mua, bị đói lại khôing có đủ sức lết về với vợ con thì toi, hehe...


Anh chưa có vợ thì có gì để toi ko hả em Sinh "đẹp"?
Bạn cafenhatrang sẽ xuất phát sớm ở Nha Trang, nhập đoàn tại trạm KL và đề nghị sẽ đóng tiền tại đó luôn khỏi mất công chuyển khoản.
Một vài bạn có tên trong danh sách đăng kí nhưng không tham gia offline thì nên xác nhận sớm, hạn chót là thứ 6 tuần này để có thể chốt số lượng sớm và chuẩn bị các khâu tiếp theo.
Đồng ý với bạn Sinh, các bạn nữ nên phụ giúp trong việc hậu cần tại SG để san sẻ với bạn Sinh nhé.

binhya
20-07-2011, 11:01
Cái vụ về với Vợ con thì chắc Binhya phải tự túc mua thêm 1 số đồ ăn riêng vì Binhya không biết ăn cá.
Sinh ơi, anh đóng tiền cho em hay anh Rubicon vậy?

Sinh
20-07-2011, 11:31
Anh chưa có vợ thì có gì để toi ko hả em Sinh "đẹp"?
Bạn cafenhatrang sẽ xuất phát sớm ở Nha Trang, nhập đoàn tại trạm KL và đề nghị sẽ đóng tiền tại đó luôn khỏi mất công chuyển khoản.
Một vài bạn có tên trong danh sách đăng kí nhưng không tham gia offline thì nên xác nhận sớm, hạn chót là thứ 6 tuần này để có thể chốt số lượng sớm và chuẩn bị các khâu tiếp theo.
Đồng ý với bạn Sinh, các bạn nữ nên phụ giúp trong việc hậu cần tại SG để san sẻ với bạn Sinh nhé.
- Anh có gì để toi thì làm sao em biết được??? Mà em đi với anh rồi thì lo gì nữa :D
- Bạn cafenhatrang được anh Rubicon bảo lãnh nên nếu bạn í không đi thì anh Rubicon đóng thế nhá :P


Cái vụ về với Vợ con thì chắc Binhya phải tự túc mua thêm 1 số đồ ăn riêng vì Binhya không biết ăn cá.
Sinh ơi, anh đóng tiền cho em hay anh Rubicon vậy?
- Anh Binhya đóng tiền cho anh Rubicon nhé .
- Anh không ăn được cá thì thực đơn vẫn giữ như thế nhưng có thể em sẽ bổ sung thêm trứng và xúc xích cho anh ăn bù nhá :))

----------------------
Cập nhật lều: Hiện nay đã có 6 lều đôi (Rubicon, tuhailanha 2 cái, Binhya, Ruồi, Kanzz), 3 lều đơn (Anh L.K, anh Trid, Leodingo) và 1 võng (Ruồi) đủ chỗ ngủ cho 15 người, như vậy còn thiếu khoảng 5 chỗ ngủ nữa. Nhà mình ai có lều hoặc có thể mượn được thì lên tiếng update cái nhỉ? Nếu trong trường hợp không có thì chúng ta sẽ phải thuê lều nhé.

Nhà mình có ai có tấm bạt nào to to 1 chút không nhỉ? Chúng ta đi 3 ngày trong rừng cũng cần có tấm bạt to để lúc sinh hoạt tập thể hay mưa to giữa chừng thì bung ra để che chứ không sẽ được trải nghiệm cảm giác tắm mưa rừng đấy!!!

lengkeng1minh
20-07-2011, 16:06
6 Lều vậy là đủ rồi, cũng không thấy ai trong đoàn thuộc loại béo phì. Nên ép 3 người 1 lều càng ấm, càng vui!

Viết Hoa đầu câu

DANG_KY_HUY
20-07-2011, 16:14
(c)
6 lều vậy là đủ rồi, cũng không thấy ai trong đoàn thuộc loại béo phì. Nên ép 3 người 1 lều càng ấm, càng vui!
Bác Lengkeng là điển hình đấy! hihi;)(c)(BB)

rubicon
20-07-2011, 20:08
@All: Các anh chị em PM hay nhắn tin cho mình gấp số điện thoại để liên lạc. Hôm trước off mới chỉ có số điện thoại của vài người do bạn Sinh ghi lại.
Ai đăng kí tham gia nhưng chưa đóng tiền thì cho mình số điện thoại để nhắn tin số tài khoản chuyển khoản. Thứ 7 tuần này sẽ chốt số lượng tham gia dựa trên danh sách đóng tiền deposit để mua thực phẩm và đồ đạc chuẩn bị.

Sinh
20-07-2011, 20:57
6 lều vậy là đủ rồi, cũng không thấy ai trong đoàn thuộc loại béo phì. Nên ép 3 người 1 lều càng ấm, càng vui!

Em đăng ký nằm giữa, tuyển 2 anh 2 bên :D

Sinh
20-07-2011, 21:12
Em post lại cái thực đơn, các chị ý kiến dùm em nhá (em thuộc thành phần dễ ăn lại chưa tổ chức hậu cần khi nào nên nguy cơ thiếu hoặc không ngon là rất cao ạ :D)
Trưa 29 - Cơm nắm + Muối vừng đậu phộng --> Cái này sẽ phải làm từ chiều tối Thứ 5 mang theo luôn
- Bánh Mỳ
- Xôi - Chà bông
Tối 29 - Cơm - trứng chiên - canh trứng - Nướng BBQ - cà chua/dưa leo
Sáng 30 Cháo cá/ gà
Trưa 30 Bánh mỳ - Xúc xích - Cá nướng
Tối 30 Cơm - Cá sông các loại - Rau bắp cải + gà rang gừng
Sáng 31 Mỳ gói - rau bắp cải - xúc xích - lá giang
Trưa 31 Lẩu cá hồi
Tối 31 Về ĐL ăn
Ăn dặm dọc đường
Trứng luộc 2cái ngày đầu tiên
Xúc xích 1cái/ ngày
Chôm chôm
Quýt
Cơm cháy chà bông

Tối 29 mình có cái vụ nướng BBQ nên sẽ cần chuẩn bị trước. Dự kiến sáng CN hoặc sáng T7 đi chợ, mua đồ về tẩm ướp Formon trước :D rồi quăng vào ngăn đá, đến ngày đi là mang theo cho đỡ bị hư (hơi nặng tý thôi ạ, các anh trai cố gắng nhé :) ). Và có thể trong 2 ngày cuối tuần sẽ mua hết những đồ cần thiết có thể mua trước, đến tối thứ 4 chỉ đi mua bánh mỳ nữa thôi!

-----------

- Chú ý đối với các thành viên ngủ lều tập thể: sẽ có màn bốc thăm trúng thưởng:gun:LL
- Theo em nếu có lều thì cứ mang thêm để ngủ cho thoải mái, nằm 3 người 1 lều thì cũng được nhưng không có đất để ngọ ngoạy, hơi chật ạ. Em chỉ sợ nằm chật quá cứ nghiêng hòai 1 bên, hôm sau bị niểng thì khổ :gun

-----------

Rừng Bidoup khá ẩm ướt nên mọi người nhớ bao bọc đồ cho kỹ nha. Mỗi người nên chuẩn bị thêm ít "bao" mang theo để đựng đồ khi cần thiết, mức độ to nhỏ thế nào thì tùy nhu cầu sử dụng của mỗi người :D.

lengkeng1minh
20-07-2011, 21:37
Thực đơn ngày 29; Cứ xôi mà chơi tới là được, xôi no lâu hơn cơm vắt và dể ăn hơn( Nghe tới cơm vắt lại bị ám ảnh bởi cơm vắt trên Fan quá!).
+ Anh cũng không biết ăn cá, nhưng cơm với rau cũng được.
+ Trong những mục đã liệt kê, không thấy khoản rượu nhỉ?

rubicon
20-07-2011, 22:44
+ Trong những mục đã liệt kê, không thấy khoản rượu nhỉ?
Món này nhất định sẽ có anh ơi. Tối trên rừng mưa lạnh mà không có rượu thì không tài nào ngủ nổi đâu. Sẳn dịp hôm trước mình còn mấy chai sinh tố nếp bị hụt chuyến đèo Nước Ngọt bạn Sinh nhỉ? Thêm 1 chai sinh tố gạo nữa là...ak ak luôn.

Sinh
20-07-2011, 22:53
Thực đơn ngày 29; Cứ xôi mà chơi tới là được, xôi no lâu hơn cơm vắt và dể ăn hơn( Nghe tới cơm vắt lại bị ám ảnh bởi cơm vắt trên Fan quá!).
+ Anh cũng không biết ăn cá, nhưng cơm với rau cũng được.
+ Trong những mục đã liệt kê, không thấy khoản rượu nhỉ?

Hé hé, cái khỏan rượu thì đương nhiên là nó đi kèm với tiệc BBQ rồi anh ạ :D


Món này nhất định sẽ có anh ơi. Tối trên rừng mưa lạnh mà không có rượu thì không tài nào ngủ nổi đâu. Sẳn dịp hôm trước mình còn mấy chai sinh tố nếp bị hụt chuyến đèo Nước Ngọt bạn Sinh nhỉ? Thêm 1 chai sinh tố gạo nữa là...ak ak luôn.
@Rubicon: em đã tẩu tán hết 2l, còn lại 3l sẽ mang theo (2 chai 1.5l đó --> Rượu này chỉ tầm 45oC thôi ạ, thiếu đâu thì các anh tài trợ thêm nhá).

- Anh L.K hay bạn nào có quen ai ở Đà Lạt để có thể nhờ đặt nấu xôi dùm được không ạ? Nếu không nhờ đặt được xôi thì bánh mì dã chiến nha các anh iu dấu (Hoặc không mình lên Đà Lạt sớm thì mua hết nồi xôi của bà bán xôi ở cổng chợ Đà Lạt luôn;)).

- Thực đơn có cá nhưng các anh cứ yên tâm là em chỉ coi cá là món phụ và đã lên món bổ sung (gà) hết rồi đấy ạ (Lỡ không bắt được cá thì anh em mình treo mỏ à :D)

binhya
21-07-2011, 08:40
Cả đoàn ơi, hôm nay nhận được tin Ông Ngoại Vợ ở Hà Tĩnh đang mệt, có thể phải sắp xếp về quê thăm Ông, cả đoàn cho Binhya rút tên tham gia chuyến đi này nhe. :(

phuongsakura123
21-07-2011, 12:13
Lại ăn cá à Sinh? Cá ngon nhưng mần nó thì vất vả đấy nhe. Đến nơi có còn thời gian để làm cá hay không???

Sinh
21-07-2011, 14:23
@Phuongsakura123: Cá nữa chị à, nhưng lần này là cá sông Krong Nô (em cũng chưa biết nó là cá gì nữa), còn mần nó mà không có chị thì em cũng chẳng đủ can đảm để mần đâu chị à, em chỉ đập cho nó xỉu thôi, hehehe...

triddesign
21-07-2011, 17:07
Hé hé, cái khỏan rượu thì đương nhiên là nó đi kèm với tiệc BBQ rồi anh ạ :D


@Rubicon: em đã tẩu tán hết 2l, còn lại 3l sẽ mang theo (2 chai 1.5l đó --> Rượu này chỉ tầm 45oC thôi ạ, thiếu đâu thì các anh tài trợ thêm nhá).


Trid tham gia với nhà mình 1 chai sinh tố nho ngọt dịu dàng nha!(hay để phối kết hợp với sinh tố nếp 45 độ cho nó êm ả...)

phuongsakura123
21-07-2011, 17:08
Có thời gian rộng rãi thì ăn cá không quá vất vả phải ăn lúc 11h đêm như lần truớc nhỉ! Lần này em ráng chịu khó chiến đấu nhá, không có chị hỗ trợ thì bắt các anh nhào vô mần phụ cho quen tay quen chân!

Sinh
21-07-2011, 17:12
@Anh Trid: Em ghi nhận sự tài trợ của anh nhá. Cảm ơn anh ạ. Còn anh nào xung phong tài trợ nữa không (Anh nào tài trợ thì nhớ mang theo cho chót đến lúc ăn nha, không chơi bài giao tại điểm tập kết đâu nhá!!!)

@Chị Phương: Em đã dòm ngó chấm anh đầu bếp của trại cá hồi rồi chị à, em sẽ ráng dùng chiêu của anh Thắng chỉ để không phải chui vào bếp, hehe. À mà dù *** đi nữa thì cũng đã có anh Lộc xung phong vào bếp rồi chị à :P

xương rồng
22-07-2011, 07:54
Chủ thớt cho xương rồng rút lại 2 gạch nhé. Hẹn lần sau.........

lengkeng1minh
22-07-2011, 18:54
L.K có 2 bộ đàm sẽ mang theo và giao cho trưởng đoàn sử dụng.
+ Cần 1 bạn tình nguyện làm Cameramen cho đoàn. Máy quay sẽ do L.K cho mượn. Nên liên hệ mình sớm để nhận máy về "vọc" trước cho quen tay.

thien.an
22-07-2011, 22:03
e có 1 cái handyCAM, sẽ mang đi, nhưng pin có vẻ quay k đc lâu cho lắm, có 1h~1h30, mà lại charge bằng nguồn DC nên k xài ké a chủ thớt đc :<

rubicon
22-07-2011, 22:12
Bổ nhiệm Sơn Trịnh làm cameramen cho đoàn nhé anh lengkeng.
Anh lengkeng có bộ đàm mang theo thì tốt quá. Hơn nữa, lần này kiểm lâm Klong Klanh đi nên họ sẽ mang theo bộ đàm riêng trên sóng của cả cục kiểm lâm Lâm Đồng (bộ này họ mới trang bị) nên không sợ bị lạc. Riêng cái điện thoại của em có bản đồ địa hình (terrain map) và bắt GPS khá chính xác. Bản đồ địa hình rất lợi hại dành cho những người leo núi vì nhờ nó có thể tự mò mẫm được đường đi tối ưu nếu không có đường mòn trong rừng.
Như vậy, xem như việc chuẩn bị cũng kha khá rồi. Phần khó còn lại chỉ là biện pháp đối phó ruồi vàng thôi. Cuối tuần này các bạn nữ liên hệ với nhau để làm công tác hậu cần nhé.
@thien.an: máy handycam của em charge bằng gì? Nếu bằng miniUSB hay micro USB <5V output thì charge được tất nhé.

canavn
22-07-2011, 23:44
Mình mới search được những vấn đề cần chú ý khi đi rừng, post lên để các bạn tham khảo nhé

Những lưu ý khi đi rừng
Đăng bởi dainganxanh ngày 13/07/2011 thuộc chuyên mục Núi rừng | 0 lời bình

1. Công tác chuẩn bị
Công tác chuẩn bị chiếm vai trò vô cùng quan trọng, Khi đi rừng cần mang theo các thứ tối thiểu sau:
- Ba lô (tốt nhất là ba lô bộ đội vì dã chiến, bền, nhiều ngăn)
- Quần áo mặc đi rừng là quần áo dã ngoại của quân đội (1 – 2 bộ) gồm: dầy cao su hoặc dép giọ, tất chống vắt, quần áo, mũ tai bèo)
- Quần áo lót, tất (đem nhiều, để còn thay khi ướt vì khi ướt, quần áo ngoài có thể uớt còn quần áo lót thì không thể để ướt)
- 01 bộ quần áo ấm để mặc khi ngủ ban đêm (vì ban đêm trong rừng rất lạnh)

- Đèn pin (Loại cầm tay hoặc loại đeo trên đầu)
- Dao (tốt nhất là mang dang đa năng nếu có điều kiện)
- Bật lửa hoặc dụng cụ tạo lửa bằng magie

- La bàn
- 01 lon nước đã khui miệng nắp, vd như nước ngọt, bia … (dùng để làm lon uống nước hoặc nấu nước khi cần thiết)
- Cồn khô hoặc ướng (nếu trời mưa thì có thể dùng để nấu nướng vì củi rất ướt)
- Áo mưa (phải để ngoài cũng để khi cần có thể lấy thật nhanh)
- Tăng, võng, dây dù (loại võng của quân đội Mỹ (có màn chống muỗi))
- Thuốc (cảm cúm, sốt rét, đi ngoài, tăng lực, chè sâm, cao nóng, kem chống muỗi, thuốc bôi khi bị côn trùng cắn, bông băng, deep heat <loại này rất tốt khi bị bong gân>…)
- Thuốc chống côn trùng (muỗi, vắt, rắn cắn …)
- 01 chai nước uống 1,5l hoặc 2 chai nhỏ
(Tuỳ theo số ngày đi rừng dự kiến mà đem số lượng quần áo, thuốc men cho vừa)
Nguyên tắc: đem đủ, vừa phải, thật nhẹ, gọn.

2. Khi di chuyển trong rừng
- Thời gian có thể đi được trong rừng từ 6h sáng đến 4h chiều. Do đó phải tính thời gian để đến đích, chỗ nghỉ cho hợp lý. Sau 4h chiều rừng đã bắt đầu tối. Đây là thời gian để ổn định chỗ ngủ và nấu cơm ăn tối.
- Trước khi đi cần ăn mặc quần áo cẩn thận, kín, áo trong cho vào trong quần.
- Cần thiết thì phải thuê dân địa phương đi cùng vì dân địa phương thông thạo địa hình sẽ tránh bị lạc và tìm được nhiều đường đi tắt ngoài ra dân địa phương khoẻ nên sẽ giúp mang đồ giúp. Hơn nữa họ nói được tiếng dân tộc của họ nên họ coi như phiên dịch cho ta khi gặp người dân tộc khác.
- Bôi một vòng cao nóng quanh tất chống vắt để chống vắt bò lên trên
- Bất kỳ phần da hở nào (như bàn tay, cổ, mặt) và các phần quần áo như cổ áo, cổ tay áo đều bôi kem chống muỗi giúp cho côn trùng, muỗi không đốt khi di chuyển
- Khi đi trong rừng cần dẫm chắc chân để tránh trơn trượt. Phải cẫn thận với những hốc đá, gốc cây có bám rêu vì chúng rất trơn trượt
- Chặt một thanh gậy vừa tay làm gậy, chiếc gậy này vô cùng quan trọng, nó sẽ cứu bạn những lúc bị trượt chân đấy và tạo sự chắc chắn khi di chuyển.

3. Khi ăn trong rừng
- Ăn trong rừng phải đảm bảo nguyên tắc ăn chín, uống sôi
- Bữa sáng nếu có điều kiện thì ăn cơm thật no vì bữa này là quan trọng cung cấp chủ yếu năng lượng cho cả ngày.
- Bữa trưa thường ăn trong khi đang di chuyển nền chỉ ăn được đồ khô như lương khô, bánh
- Nếu khát thì không nên uống nhiều nước 1 lúc mà hãy uống từng ngụm nhỏ

4. Khi ngủ trong rừng
Khi ngủ trong rừng nếu ngủ võng cần thực hiện nguyên tắc sau:
- Chọn thân cây chắc chắn để mắc
- Chọn vị trí có địa hình bằng phẳng, thông thoáng để ngủ. Không chọn chỗ dưới chân núi có nhiều đá.
- Chỗ ngủ phải nằm xen giữa các hàng cây (đề phòng mưa bão, cây đổ đè lên người)
- Mắc võng cao so với mặt đất 0,8 – 1,0 m
- Dưới võng phải phẳng không có tảng đá hay vật nhọn nào (đề phòng võng đứt dây, bị ngã sẽ va, đâm vào vật nhọn)
- Tăng võng phải che gần hết võng đề phòng khi có mưa không bị nước mưa tạt vào.
- Buổi tối ngủ phải nhóm lửa, giúp giữ ấm và xua đuổi thú dữ.

5. Biện pháp đề phòng và xử lý khi bị côn trùng, thú tấn công
* Đối với vắt
- Đối với vắt thì như trên dùng biện pháp bôi cao nóng quanh tất chống vắt để phòng không cho vắt bò lên.
- Khi bị vắt cắn rồi thì có thể dùng các biện pháp sau: lấy bật lửa đốt, dùng cao bôi vào con vắt, dùng muối + ớt chấm vào nó…

* Đối với ruồi vàng
- Khi bị ruồi vàng đốt phải thật bình tĩnh dùng bật lửa hơ đít con rưồi vàng để nó rút vòi đốt ra khỏi người mình. Nếu theo phản xạ tự nhiên thấy ngứa lấy tay dựt nó ra thì cái vòi của nó vẫn còn lại trong thịt ta. Chỗ thịt đó sẽ thối và sẽ ngứa dai dẳng trong suốt ba năm cơ đấy.

* Đối với rắn
- Khi bị rắn cắn nếu ở tay, chân thì dùng tagô băng ngay.
- Khi bị cắn nhưng chỗ không tagô được thì không có cách nào khác là dùng dao rạch đứt chỗ cắn cho rộng ra đê máu chảy thoải mái tự do ra ngoài (giúp máu chảy ngược từ tim ra ngoài đẩy chất độc ra). Khi nào chảy đến ngất thì băng bó lại.

Nguồn : http://kynangtuve.com/2011/07/nh%E1%BB%AFng-l%C6%B0u-y-khi-di-r%E1%BB%ABng/

rubicon
23-07-2011, 00:07
Do bạn Binhya và xương_rồng 1+2 hủy nên chính thức chốt danh sách tại thời điểm này luôn.
Cập nhật lại danh sách:
1.Anh lengkeng - Nam.
2. Sinh - Nữ (hay nữ sinh gì đó..).
3. Rubicon1 - Nam.
4. David_Teo (tèo ghẻ) - Nam.
5. Tuhailanha - Nam.
6. LeoDingo - Nam (Bạn này sẽ tổ chức sinh nhật trong rừng --> Sinh chuẩn bị quà sinh nhật).
7. Kanzz1 - Nam
8. Kanzz2 - Nam.
9. Ruồi - Nam.
10. Phuphadu - Nam.
11. Thien.An - Nam.
12. Be_ngoc - Nữ.
13. Thutuong - Nữ.
14. Triddesign - Nam.
15. Canavn - Nữ.
16. Cafenhatrang - Nam (đóng tiền tại Klong Klanh).
17. Rubicon2 - Nữ.

phuphadu
24-07-2011, 00:35
Tỉ lệ 12/5 kìa , chênh lệch nhiều quá hen ^^!

Sinh
24-07-2011, 00:37
Rút xuống 12/4 rồi em. Chị Thutuong bị đau răng nên không ăn được => không đi được, đã báo hủy.

B 0 0 B
24-07-2011, 00:41
Hành trình khá hấp dẫn :), chúc mọi người lên đường vui vẻ

gentlemice
24-07-2011, 17:54
Hic, bây giờ em mới biết là có topic này! Anh Lộc dạo này đi dữ thiệt, lại tái xuất giang hồ rồi! Vẫn bản chất y chang ngày xưa, đi rừng cứ đòi vượt thác! Chúc mọi người có một chuyến đi vui vẻ, an toàn và lưu lại được thật nhiều điều tuyệt đẹp của núi rừng.

Ruồi
25-07-2011, 10:43
Tình hình là lũ bạn nhiều chuyện của mình lại đổi ý cuối tuần này đi Long Hải nên không đi chung với đoàn được nhưng mình vẫn cho mượn lều và võng nhé !
Thành thật cáo lỗi mọi người và hẹn khi khác vậy :D !

Sinh
25-07-2011, 16:55
Cập nhật tình hình:

1. Hiện nay đồ đã mua xong tương đối (đi với em các anh không lo bị đói nhưng cố mà mang vác đồ ăn nhé :D). Số lượng đồ khá nhiều nên tối thứ 5 đề nghị vài anh trai trẻ (ưu tiên khu vực Quận Bình Thạnh:L) đến nhà em lấy đồ chở ra bến xe dùm em. Các anh trai bắt đầu đăng ký kể từ hôm nay. Đến 0h ngày 28/07/2011 mà chưa có anh nào đăng ký hoặc thiếu số lượng xế để chở thì em chỉ định nhá :gun.
Ghi chú: Nhà em ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, gần cầu Thủ Thiêm nhá.;)

2. Vé xe em đã đặt xong cả 2 chiều, toàn những ghế phía trên nên không sợ bị xe dằn xóc nhá ;).

- Lượt đi (chuyến 22h): Đón đoàn tập trung ở bến xe Thành Bưởi - Lê Hồng Phong lúc 9h-9h30 để điểm danh và chuẩn bị lên xe. Riêng em Tèo thì đón xe ở Hàng Xanh nhé. (ghế dãy B: 3-4-5-6-7-8-9; Ghế dãy A: 5-6-7-8-9-10)

- Lượt về (Chuyến 23h): Do chúng ta có đi thêm cái thác Liên Kar nên sợ ra trễ không kịp ăn chơi và xe xuống đi khá nhanh (khoảng 5 tiếng) nên đi giờ này (Lần trước về đến SG là 3 giờ sáng nên thấy sớm quá :D) (Ghế dãy A: 1-7; Ghế dãy B: 1-6)

david_teo726
25-07-2011, 17:30
Chuyến về 11h đi chị, sợ e bị trễ đó

phuphadu
25-07-2011, 17:37
Chị gái ơi , nhà em ở Gò Vấp nên em đứng đợi ở Hàng xanh được hông chị ? ^^, lên Lê Hồng Phong xa quá mất !

rubicon
25-07-2011, 17:43
Xin lỗi các anh chị và các bạn, do bận quá nên không thường xuyên lên topic.
Sau khi một số thành viên đã dứt áo ra đi thì đoàn còn lại 14 người. Con số khá hợp lý cho 1 chuyến đi rừng. Tỉ số hiện nay là 11/3 nghiêng về hậu duệ của Adam.
Lưu ý các anh chị và các bạn, do đồ đạc đã mua và chuẩn bị toàn bộ trong tuần rồi nên ai không tham gia được thì mong các bạn chấp nhận bỏ phần tiền đã đóng góp vào mua đồ. Số dư còn lại nếu có sẽ được chia đều và sẽ hoàn lại cho các bạn sau. Sinh tính giúp anh nhé.
Cập nhật lại danh sách tham gia:
1.Anh lengkeng - Nam.
2. Sinh - Nữ (hay nữ sinh gì đó..).
3. Rubicon1 - Nam.
4. David_Teo (tèo ghẻ) - Nam.
5. Tuhailanha - Nam.
6. LeoDingo - Nam (Bạn này sẽ tổ chức sinh nhật trong rừng --> Sinh chuẩn bị quà sinh nhật).
7. Kanzz1 - Nam
8. Kanzz2 - Nam.
9. Ruồi - Nam --> hủy
9. Phuphadu - Nam.
10. Thien.An - Nam.
11. Be_ngoc - Nữ.
11. Thutuong - Nữ --> hủy.
12. Triddesign - Nam.
12. Canavn - Nữ -->hủy
13. Cafenhatrang - Nam (đóng tiền tại Klong Klanh).
14. Rubicon2 - Nữ.

- Lương thực cho cả nhóm trong mấy ngày vào rừng đã chuẩn bị đầy đủ theo thực đơn. Sinh có thể post lên để mọi người tham khảo.
Riêng nước uống thì không mua tại SG mà sẽ lên Đà Lạt mua và phát cho từng người, kết hợp mua thêm 1 số rau củ quả cần thiết.
- Thuốc men dự phòng cũng đã chuẩn bị đầy đủ (có sẳn, ko mua). Mình sẽ mua thêm 1 số thuốc đề phòng côn trùng đốt.
- Dây thừng: mình đã chuẩn bị sẳn 15m (chịu được lực kéo khoảng 100kg), có sợi dây phòng thân cũng khá hữu ích nhất là đi vào rừng vào mùa mưa và vẫn chưa thông thuộc lối đi.
- Lều bạt: đã đầy đủ lều cá nhân và bạt che mưa 4m x 20m.
- Đồ trang bị cá nhân các bạn tự chuẩn bị sao cho an toàn cho mình, nhất là áo dài tay, áo ấm, áo mưa, túi ngủ, giày leo núi...Về khoản giày leo núi, các bạn không nhất thiết phải trang bị giày chuyên dụng leo núi đắt tiền mà chỉ cần có giày bám dính tốt là được. Mùa này là mùa có khả năng mưa ở cung đường sẽ đi nên việc trang bị giày chống trượt là cần thiết.
- Đèn pin: ai có đèn pin cá nhân thì mang theo. Mình sẽ cố gắng tìm 1 đèn pin lớn để sinh hoạt chung ban đêm.

Phần đồ đạc chuẩn bị hiện đang được tập kết tại nhà Sinh. Tối thứ 5 28/07, nhờ các bạn nam (khoảng 3 bạn) tranh thủ thời gian đến nhà Sinh chở đồ đến bến xe hoặc tốt nhất là đến nhà Sinh mang đồ tập kết tại bến xe bằng taxi (tính chi phí chung). Bạn Sinh sẽ có phần thưởng bí mật dành cho bạn nam nào đảm đang nhất.

Thời gian và địa điểm gặp nhau tại bến xe như Sinh đã post ở trên. Các bạn cố gắng tập trung tại bến xe, không đón dọc đường (trừ trường hợp Tèo ghẻ từ Vũng Tàu lên). Mong các bạn đúng giờ để không ảnh hưởng đến hành trình.

Còn gì nữa không nhỉ?

Sinh
25-07-2011, 19:37
Chuyến về 11h đi chị, sợ e bị trễ đó

Hì hì, chị gái nhầm tý thoai mà, đã sửa 23h roài nhá.

Chị gái ơi , nhà em ở Gò Vấp nên em đứng đợi ở Hàng xanh được hông chị ? ^^, lên Lê Hồng Phong xa quá mất !
Ok thôi. Nhưng không đi phụ chị xách đồ ra bến hả? Mà ở Hàng Xanh thì em gửi xe chỗ nào?

Lưu ý các anh chị và các bạn, do đồ đạc đã mua và chuẩn bị toàn bộ trong tuần rồi nên ai không tham gia được thì mong các bạn chấp nhận bỏ phần tiền đã đóng góp vào mua đồ. Số dư còn lại nếu có sẽ được chia đều và sẽ hoàn lại cho các bạn sau. Sinh tính giúp anh nhé.
- Chị Thutuong báo hủy ngày Thứ 6 do đau răng trước khi đi mua đồ nên đề nghị hoàn lại.
- Anh Ruồi: Mới báo ngày hôm nay, sau khi em đã mua đồ rồi nên vấn đề hoàn lại sẽ tính sau khi có ý kiến của mọi người ở chuyến đi này.
- Bạn canavn: Phê bình bạn không đi off, có thông báo nếu k đi off được thì CK. Bạn là người xin đi vé vớt nhưng cũng không thấy nói gì đến việc chuyển cọc đi hay báo hủy như thế nào, cho đến trưa nay bạn mới báo hủy như thế cũng làm lỡ kế hoạch của cả đoàn.


- Lương thực cho cả nhóm trong mấy ngày vào rừng đã chuẩn bị đầy đủ theo thực đơn. Sinh có thể post lên để mọi người tham khảo.
Riêng nước uống thì không mua tại SG mà sẽ lên Đà Lạt mua và phát cho từng người, kết hợp mua thêm 1 số rau củ quả cần thiết.
Vẫn giữ theo chủ trương cũ, thực đơn như sau
Sáng 29 Tự túc
Trưa 29 - Xôi - Chà bông
Tối 29 - Cơm - trứng chiên - canh trứng - Nướng BBQ - cà chua sống
Sáng 30 Cháo cá
Trưa 30 Bánh mỳ - Cá hộp
Tối 30 Cơm - Cá sông các loại - Thịt hộp - Rau bắp cải
Sáng 31 Mỳ gói - rau bắp cải - xúc xích - lá giang
Trưa 31 Lẩu cá hồi, cá tầm
Tối 31 Về ĐL ăn
Ăn dặm dọc đường
Ngày 1 Trứng luộc
Xúc xích tôm
Bột sinh dưỡng ngũ cốc
Bánh chocopie
Quýt
Ngày 2 Cơm cháy chà bông
Bánh Cracker bổ sung
Chôm chôm
Xúc xích heo
Ngày 3 Xúc xích bò
Táo
Cơm cháy chà bông


- Thuốc men dự phòng cũng đã chuẩn bị đầy đủ (có sẳn, ko mua). Mình sẽ mua thêm 1 số thuốc đề phòng côn trùng đốt.
Anh Lộc ơi, thuốc vẫn còn thiếu nên vẫn phải mua thêm ạ.

- Đèn pin: ai có đèn pin cá nhân thì mang theo. Mình sẽ cố gắng tìm 1 đèn pin lớn để sinh hoạt chung ban đêm.
Theo em thì cái này mọi ngườinên tự mỗi người có 1 cái đèn pin cá nhân (đề phòng có chuyện đột xuất :D). Tuhailanha mang cái đèn treo đi em nhá. Check pin trước khi đi :P

- Phần đồ đạc chuẩn bị hiện đang được tập kết tại nhà Sinh. Tối thứ 5 28/07, nhờ các bạn nam (khoảng 3 bạn) tranh thủ thời gian đến nhà Sinh chở đồ đến bến xe hoặc tốt nhất là đến nhà Sinh mang đồ tập kết tại bến xe bằng taxi (tính chi phí chung). Bạn Sinh sẽ có phần thưởng bí mật dành cho bạn nam nào đảm đang nhất.
Anh ui, em đi taxi bị say nên đề nghị đi xe máy ạ. Bữa đó có thể có 1 xe em Phamnhatminh ra tiễn đoàn nữa nhưng vẫn cần người giúp đỡ nhá 

phuphadu
25-07-2011, 21:51
Ok thôi. Nhưng không đi phụ chị xách đồ ra bến hả? Mà ở Hàng Xanh thì em gửi xe chỗ nào?

Vụ xách đồ không phải em từ chối đâu , nhưng có thể cho em vé vớt không ?! Tại xa quá ý mà ^^ , nếu thiếu nhân sự em tham gia cũng được chị à . Còn Hàng Xanh thì gần nhà em lắm nên tối đó em bảo đứa em chở ra nên ko đi xe chị ạ!

hailam
25-07-2011, 22:46
Muốn đi lắm, nhưng kẹt bên Yangon Myanmar, phải hơn 1 tháng nữa mới về được. Mà bên yangon này tin cộng đồng người Việt không thấy .. hic hic

Viết Hoa đầu câu

lengkeng1minh
26-07-2011, 07:53
+ Mua găng tay len+ Tất đi mưa kiêm chống Vắt tại số: 37 Cao Thắng Q.3.
+ Do đi đến 3 ngày, nên chuyễn sang xài các loại đèn pin sử dụng pin 2AA hay 3AAA, thì tốt hơn là pin sạc.
+ Nếu đã đặt vé, mua lương thực mà bạn nào rút tên; Theo anh coi như người đó làm.....Từ thiện luôn.
+ Nick Canavn chơi thế là .....Gây khó khăn cho đoàn. Chắc chỉ còn "Lên rừng chơi với rắn" thôi. Tẩy chay cái Nick này luôn.

Sinh
26-07-2011, 09:17
Vụ xách đồ không phải em từ chối đâu , nhưng có thể cho em vé vớt không ?! Tại xa quá ý mà ^^ , nếu thiếu nhân sự em tham gia cũng được chị à . Còn Hàng Xanh thì gần nhà em lắm nên tối đó em bảo đứa em chở ra nên ko đi xe chị ạ!

Cái này là do em nói nhá, chị không ép ha. Tập 1 chị sẽ tạm tha cho em đi ở Hàng Xanh (trốn được khối thứ đấy:))) nhưng em cũng ráng mà tập luyện thể lực để lên rừng chị nhờ em mang vác nhá (Cấm từ chối :gun:T:Dam). Nhà em gần Hàng Xanh nhưng chắc cũng chưa bằng chị đâu, nhưng chị vẫn phải tuyển xế để đưa chị ra bến thôi không có các bác trong đoàn chém chị mỏi tay luôn, hehe...(BB)

Sinh
26-07-2011, 09:18
Muốn đi lắm, nhưng kẹt bên Yangon Myanmar, phải hơn 1 tháng nữa mới về được. Mà bên yangon này tin cộng đồng người Việt không thấy .. hic hic

Viết Hoa đầu câu

Chạy ra sân bay lấy vé về đi liền luôn đi bạn :))

canavn
26-07-2011, 13:20
+ Mua găng tay len+ Tất đi mưa kiêm chống Vắt tại số: 37 Cao Thắng Q.3.
+ Do đi đến 3 ngày, nên chuyễn sang xài các loại đèn pin sử dụng pin 2AA hay 3AAA, thì tốt hơn là pin sạc.
+ Nếu đã đặt vé, mua lương thực mà bạn nào rút tên; Theo anh coi như người đó làm.....Từ thiện luôn.
+ Nick Canavn chơi thế là .....Gây khó khăn cho đoàn. Chắc chỉ còn "Lên rừng chơi với rắn" thôi. Tẩy chay cái Nick này luôn.

Hic, thực ra em xin nghỉ không được, do có công việc bận đột xuất mà thông báo hơi chậm. Nếu mọi người đã mua lương thực cho cả phần mình rồi thì mình sẽ trả xiền lại.
Thành thật xin lỗi cả đoàn. Chúc đoàn mình chân cứng đá mềm :-)

hailam
26-07-2011, 14:08
Chạy ra sân bay lấy vé về đi liền luôn đi bạn :))

hic hic.... đang kẹt ở ngoài biển mà ... chưa được về trong đất liền nữa thì đi đâu được ...

Sinh
26-07-2011, 16:12
hic hic.... đang kẹt ở ngoài biển mà ... chưa được về trong đất liền nữa thì đi đâu được ...

Hẻm có sao hết á, muốn đi là đi được thôi mà. Hôm nay thứ 3 à. Bơi về :D 2 ngày chắc cũng phải về tới đất liền chứ, hehe... Nói đùa vậy thôi, bạn không đi được chuyến này thì hẹn ở chuyến sau nhá. Thanks bạn.

rubicon
26-07-2011, 16:14
Tình hình là đến phút 85 có 1 bạn nữ đăng kí và chắc chắn đi (đã từng leo Bidoup rồi nên giờ nghiện). Do có vài bạn không tham gia mà đồ đạc đã chuẩn bị đầy đủ nên đề nghị các bạn cho bạn này chính thức nhập đoàn luôn. Bạn này ở Biên Hòa nên sẽ đón tại Tân Hiệp.
Cập nhật lại danh sách:
1.Anh lengkeng - Nam.
2. Sinh - Nữ (hay nữ sinh gì đó..).
3. Rubicon1 - Nam.
4. David_Teo (tèo ghẻ) - Nam.
5. Tuhailanha - Nam.
6. LeoDingo - Nam (Bạn này sẽ tổ chức sinh nhật trong rừng --> Sinh chuẩn bị quà sinh nhật).
7. Kanzz1 - Nam
8. Kanzz2 - Nam.
9. Ruồi - Nam --> hủy
9. Phuphadu - Nam.
10. Thien.An - Nam.
11. Be_ngoc - Nữ.
11. Thutuong - Nữ --> hủy.
12. Triddesign - Nam.
12. Canavn - Nữ -->hủy
13. Cafenhatrang - Nam (đóng tiền tại Klong Klanh).
14. Rubicon2 - Nữ.
15. Châu - Nữ.

Sinh
26-07-2011, 16:41
Tình hình em đã book thêm vé rồi nhé các anh em. (đi 11B và về 8A).

- Phú & Tèo G? đón ở Hàng Xanh sẽ tập kết tại trạm đón của Thành Bưởi số 586 Điện Biên Phủ nhá ;)(Qua cầu Văn Thánh 1 chút).

- Chị Châu mơi mới đó đón ở Biên Hòa thì đứng ở chỗ Nhà Hàng Phố Đôi (Qua ngã 3 Tam Hiệp khoảng 100m) dùm em nhá :).

phuongsakura123
26-07-2011, 17:16
Mọi nguời chuẩn bị thấy háo hức ghê!
Chúc mọi nguời tìm đuợc cái thác Liên Kar nhe! :)

hailam
26-07-2011, 18:21
Hẻm có sao hết á, muốn đi là đi được thôi mà. Hôm nay thứ 3 à. Bơi về :D 2 ngày chắc cũng phải về tới đất liền chứ, hehe... Nói đùa vậy thôi, bạn không đi được chuyến này thì hẹn ở chuyến sau nhá. Thanks bạn.

Uhm, thôi, chúc anh chị em lên đường vui vẻ. Sắp tới sẽ được nghỉ phép nhiều, mà không biết có chuyến nào để tham gia không nữa. Cũng máu lắm mà công việc cứ níu riết chưa bao giờ có thời gian đi được. Đành phải enjoy Yangon thôi.

tiamero
26-07-2011, 19:35
Hờ.. đợt này Sinh làm công tác hậu cần hoành tráng nhỉ.

Sinh
26-07-2011, 23:45
Hờ.. đợt này Sinh làm công tác hậu cần hoành tráng nhỉ.

ĐI 3 ngày mà anh, rút kinh nghiệm hôm rồi, em sợ đ...ó...i... anh ạ :D

À mà anh có đi không?

tiamero
27-07-2011, 15:46
A Không đi được, hóng hớt tý thôi!

Sinh
27-07-2011, 21:24
Thông báo tin buồn: Em tuhailanha vừa thông báo 2 cái lều đôi của em mới bị cướp trên giàn mướp nên đang bị thiếu lều trầm trọng. Bởi zậy nên các bạn huy động thêm lều nhé. hiện nay mới có 4 lều đôi =8 chỗ ngủ, 3 lều cá nhân = 3 chỗ ngủ. Tổng cộng có 11 chỗ.

Do 2 cái lều mượn không có chiếu cách nhiệt nên mình sẽ mua chiếu bổ sung sau đó chia đều cho các bạn không có lều/võng nhé (52k/cái).

-------------

Thời tiết mấy hôm nay đang ảnh hưởng bão nên trên đó mưa khá nhiều, mọi người nhớ chuẩn bị áo mưa và vớ đi mưa nhé.

saukeo
27-07-2011, 22:26
- Chị Châu mơi mới đó đón ở Biên Hòa thì đứng ở chỗ Nhà Hàng Phố Đôi (Qua ngã 3 Tam Hiệp khoảng 100m) dùm em nhá :).

Ok, mình sẽ đợi ở chỗ này, mà sao bên Thành Bưởi nó kg ghé cái trạm chờ của bến xe Đồng Nai mình vẫn hay chờ xe cho tiện nhỉ.

Mình và em Hương đã có chiếu cách nhiệt, nên bạn Sinh mua thêm thì trừ bớt đi 2 cái nha :)

phuphadu
27-07-2011, 22:51
Thông báo tin buồn: Em tuhailanha vừa thông báo 2 cái lều đôi của em mới bị cướp trên giàn mướp nên đang bị thiếu lều trầm trọng. Bởi zậy nên các bạn huy động thêm lều nhé. hiện nay mới có 4 lều đôi =8 chỗ ngủ, 3 lều cá nhân = 3 chỗ ngủ. Tổng cộng có 11 chỗ.


Chết thật , vậy vụ không đủ lều tính sao giờ chị , nếu mai không mượn được ai chắc phải mướn ha chị?

Sinh
28-07-2011, 00:02
Ok, mình sẽ đợi ở chỗ này, mà sao bên Thành Bưởi nó kg ghé cái trạm chờ của bến xe Đồng Nai mình vẫn hay chờ xe cho tiện nhỉ.

Mình và em Hương đã có chiếu cách nhiệt, nên bạn Sinh mua thêm thì trừ bớt đi 2 cái nha :)
Em gọi cho xe Thành Bưởi hỏi thì thấy bảo đón ở đó, nếu muốn thay đổi thì c hỏi trực tiếp xem đón ở chỗ nào khác có đc k? Nếu ok thì chị cứ nói là tên Sinh - đặt 14 ghế đi ĐL chuyến 22h nhé.
Chiếu của 2 chị em là loại chiếu đôi cho lều luôn hay chiếu đơn? Nếu chiếu đôi thì ok, còn chiếu đơn thì vẫn phải mua thêm


Chết thật , vậy vụ không đủ lều tính sao giờ chị , nếu mai không mượn được ai chắc phải mướn ha chị?

Nếu không đủ lều thì có thể chúng ta sẽ phải vác theo 1 cái lều 4 (khá nặng) hoặc không thì sẽ căng bạt ngủ tập thể luôn, do đó các bạn nhớ mang túi ngủ theo nhé (có 1 tấm bạt cực nhớn 4m*40m)

kanzzz
28-07-2011, 09:33
@Sinh:mua dùm mình 1 chiếu cách nhiệt luôn nhé

rubicon
28-07-2011, 09:42
Hôm qua bạn cafenhatrang có báo là có 2 cái võng và 1 cái lều 2 người. Tuy nhiên, có khả năng bạn cafenhatrang sẽ đi xe máy từ NT lên nếu không có xe ô tô nào đi sớm. Mình sẽ xác nhận lại với cafenhatrang để xem có thể mang thêm lều hoặc võng nếu đi ô tô không. Đi xem máy thì sợ cồng kềnh quá không chở được.

lengkeng1minh
28-07-2011, 15:17
Fanlin_ 0984150477_ Nhà ở ngã 4 Hàng Xanh, đang giử 1 cái lều đôi của anh L.K. Bạn nào gần khu vực này hãy liên hệ Fanlin để nhận cái lều này.( Không có chiếu cách nhiệt và bạt phụ).

Sinh
28-07-2011, 15:36
@Kanzzz: Em đã mua chiếu cách nhiệt cho anh nhé. Phụ phí 500 :D

@Anh L.K: để em liên hệ vs Fanlin để lấy lều, nhà em gần Hàng Xanh ạ.

@Saukeo: Chị cứ mang cả chiếu cách nhiệt theo nhé, mặc dù em đã mua rồi ;)

Cafenhatrang
28-07-2011, 19:24
Hôm qua bạn cafenhatrang có báo là có 2 cái võng và 1 cái lều 2 người. Tuy nhiên, có khả năng bạn cafenhatrang sẽ đi xe máy từ NT lên nếu không có xe ô tô nào đi sớm. Mình sẽ xác nhận lại với cafenhatrang để xem có thể mang thêm lều hoặc võng nếu đi ô tô không. Đi xem máy thì sợ cồng kềnh quá không chở được.

E đã xếp được 2 cái võng mà balo đã chật kín, sẽ cố gắng đem theo cái lều nếu không được các bác đừng trách e nhé...

thien.an
01-08-2011, 12:57
Đã về nhà tới nơi và mạnh khỏe, sáng vẫn đi làm bình thường :"> offline share hình đi mọi người

mypaven
01-08-2011, 18:58
Hi mọi người, mình là Hương. Sau một hồi tìm tới tìm lui bây giờ mới mò lại dc cái pass của phượt. Chừng nào off share hình thế nhỉ?
@anh Triddesign: năn nỉ anh cho em duyệt hình của em trc khi share nha anh. Có gì anh PM cho em nhé. Thank anh nhìu.

phuphadu
01-08-2011, 22:42
Em có một tấm hình độc mà mọi người " ai cũng biết đó là tấm nào" , chỉ mong thiên hạ lưu tình... nương tay cho em với nhá! Hic...mong chờ ngày off share hình nhe , chụp wa' trời đất mà chưa chiêm ngưỡng mặt mũi mình mấy ngày đó thế nào cả ^^!
@ Chị Hương : khôn gđược duyệt trước , vì nếu duyệt trước thì em cũng phải được duyệt ^^!

rubicon
01-08-2011, 23:07
Kế hoạch off tối thứ 5 lúc 19h00 được ko? Mọi người cho ý kiến nhé.

mypaven
02-08-2011, 11:00
@em Phú: tấm hình độc của em là ở trog máy chị nè kưg!!! Nhưng mà ko thấy mặt mũi em đâu cả, chỉ thấy cái chỗ độc thui. Dám ko cho chị duyệt hả em?!? Lần này chị dìm em chết lun!!!!

binhya
02-08-2011, 11:32
Mời các bạn tiếp tục chia sẻ cảm nhận ở Box hồi ức nhé!