PDA

View Full Version : Tuyển thêm 1 thành viên đi cung bromo - ijen crater - lombok (29aug15 - 7sep15)



sariel
24-06-2015, 10:14
Chào các bạn,

Nhóm tớ gồm 7 người đã buk vé xong xuôi hành trình Bromo - Ijen Crater - Lombok từ 29aug15 đến 7sep15.

Do 1 bạn có việc đột xuất không đi được nên chúng tớ tuyển thêm 1 bạn Nam nữa đi cùng (vì nhóm đã nhiều nữ nên chỉ tuyển thêm 1 bạn Nam đi cùng, ghép phòng với 1 bạn nữa trong đoàn).

Hành trình chi tiết như bên dưới:

29-Aug Day 1 9:20 - 13:40 HAN - KUL
30-Aug Day 2 KUL - SUB
thuê xe của SUB airport - bến xe Bungurasih
công ty tour Bungurasih - Probolingggo
Nghỉ đêm làng Cemoro Lawang

31-Aug Day 3 4:00 - 8:00 Trek Mt. Bromo
thuê xe của Quay lại Probolinggo
công ty tour Đi xe lửa đến Banyuwangi
Nghỉ tại Guest house

01-Sep Day 4 0:00 - 1:30 Đi Jeep đến chân núi Ijen
1:30 - 3:00 Trek bộ đến lòng núi lửa
Quay về Banyuwangi
Đón tàu sang Bali (Ubud)

02-Sep Day 5 Ubud
03-Sep Day 6 Ubud
04-Sep Day 7 Đi phà Bali - Lombok, chơi Lombok
05-Sep Day 8 19:15 - 22:25 LOM - KUL
06-Sep Day 9 In KUL
Putrajaya Shuttle Tour
07-Sep Day 10 6:30 - 8:50 KUL - HAN

Vé máy bay đã mua của Air Asia các chặng : HAN/SGN - KUL - SUB// LOM -KUL - HAN/SGN

Chi phí tạm tính không kể vé may bay 300 USD.

Các bạn có mong muốn join thì contact với tớ nhé: [email protected]

cảm ơn các bạn đã đọc tin. :D

demo mấy cái hình để lấy tinh thần.

Ijen Crater

https://www.pendopotour.com/public/files/category/2/39/photos/11377551544.jpg

Bromo Mountain

https://202.67.224.132/pdimage/33/1701833_083penanjakanvolcansbromobatoksemeru.jpg

Bali

https://www.balitourism.nl/images/uluwatu1.jpg

Lombok

https://www.besttravelpictures.com/wp-content/gallery/tangsi/tangsi-beach-lombok-1.jpg

sariel
25-06-2015, 16:54
Nhóm vẫn đang tìm thêm 1 thành viên ạ. :D

sariel
30-06-2015, 10:38
Up lên tìm thêm bạn đồng hành.:D

Muzak
30-06-2015, 11:48
Bạn ơi chi tiết thành viên và chi phí như thế nào nhỉ, và bây giờ join thì vé máy bay lo thế nào? Nếu có off ở HN để bàn thì tốt quá.

sariel
30-06-2015, 12:46
Hi Muzak. Chi tiết thành viên và chi phí nêu ở trên rồi đó bạn. Nếu Join thì vé máy bay tự buk thôi. Hầu hết chương trình đều fix xong xuôi rồi chỉ chờ ngày lên đường thôi. Bạn có thể contact với mình để đàm đạo thêm chớ còn chúng mình không có off. :D

foxieee
01-07-2015, 09:30
Đoàn SG đã sẵn sàng, nôn nao lắm rùi nhé :x sắp được thổi nến mừng sinh nhật ở Bromo rùi hí hí

Muzak
01-07-2015, 12:45
Mình xem thử vé máy bay rồi nhưng đắt quá, chắc hẹn các bạn dịp khác vậy :((

sariel
01-07-2015, 13:47
Mình xem thử vé máy bay rồi nhưng đắt quá, chắc hẹn các bạn dịp khác vậy :((

Mình vừa check qua giá vé total giờ khoảng 280 USD. KHông rẻ như KM, tụi mình mua là 200 USD nhưng cũng không phải đắt. Bạn không đi được tiếc quá. :D

yeucon
01-07-2015, 14:14
Nhất định phải là nam, nữ k được hả e? Chị nhìn mấy ảnh thấy mê quá

sariel
01-07-2015, 15:21
Nhất định phải là nam, nữ k được hả e? Chị nhìn mấy ảnh thấy mê quá

Dạ, cung này rất hấp dẫn đấy ạ. Nhưng tiếc quá chúng em cần tìm 1 bạn Nam để share phòng với 1 bạn nữa. tks chị đã quan tâm. :D

ursus
03-07-2015, 23:41
Hi,

Mình mới đi tour này về, có 1 số điểm mình muốn chia sẻ các bạn, để cuộc đi của các bạn diễn ra thuận lợi và an toàn.

- Với cung đường Bromo-Ijent crater - Bali ( bến phà): Các bạn nên đặt tour trước, quãng đường đi rất xa, nếu các bạn đi phương tiện công cộng thì sẽ tốn rất nhiều thời gian, rất mệt mỏi, và sẽ ảnh hưởng chuyến đi.
Theo mình các bạn nên tìm hiểu tour đón ở sân bay, chở lên làng Cemoro. Hôm sau xe chở các bạn đi Ijent Crater. Mình không nhớ chính xác khoảng cách, nhưng rất là xa. Ngày thứ 3 xe sẽ chở các bạn tới bến phà.
Cung này rất dài và rất mệt, vì các bạn leo 2 ngọn núi liên tiếp trong 2 ngày
Bromo: Đi xe Jeep lên gần đỉnh, còn 1 khúc đi bộ lên View point. Tuy nhiên khi đi xuống dưới đền Hindu dưới xa mạc, và leo lên ngọn núi lửa đang hoạt động sẽ rất mệt. 1 điểm các bạn phải để ý. Khi lên dỉnh Bromo ngắm bình minh, điều đầu tiên phải chọn được vị trí tốt, đừng như bọn mình, vì mệt quá không xác định vị trí tốt, và cuối cùng không ngắm được mặt trời mọc. Khi lên tới điểm View point, bạn nào có La bàn thì xác định hướng Đông, còn không thì các bạn lên tới điểm View, chọn những hàng ghế phía bên tay trái. Kinh nghiệm xương máu đó các bạn.
Ijent: Chặng này các bạn sẽ phải leo ngọn núi ở độ cao gần 2500m, nên thuê HDV và có mặt nạ dưỡng khí, vì càng lên cao, lưu huỳnh càng nhiều, có những đoạn không nhìn thấy đường đi. nếu các bạn không có mặt nạ dưỡng khí, sẽ rất nguy hiểm cho hô hấp sau này, thậm chí ngạt thở.
- Muốn ngắm ngọn lửa xanh: Tranh thủ đi sớm 1-2h bắt đầu leo núi. Và cố gắng leo nhanh, vì phải xuống thung lũng và đi lên đỉnh ngắm bình minh. Đường đi rất nguy hiểm, không có HDV, khả năng trượt chân hay ... rất cao.
- Đồ lưu niệm bằng lưu huỳnh: Không nên mua nhiều, chỉ mua để chơi. Vì lưu huỳnh dễ cháy, cấm không cho lên máy bay. Kinh nghiệm là mất 1 mớ ở hải quan sân bay quốc tế. Quần áo sau khi đi Ijent, các bạn cố gắng giặt càng sớm càng tốt, và để riêng ra ( cho vào túi nilon) vì mùi lưu huỳnh rất khó chịu. Nó ám rất lâu, thậm chí mình phải vứt bỏ 2 cái áo khoác, 2 cái quần Jean vì dùng nó để bọc lưu huỳnh.

Nói thì nhiều lắm, tổng kết như sau.
- Chuẩn bị sức khỏe ( nhớ tập leo núi ở nhà trước)
- Mang theo áo ấm, áo mưa sài 1 lần càng tốt. Vì lên đỉnh núi rất lạnh, càng về sáng càng lạnh. Có thể thuê áo ở chân núi. Nên mua mũ len + bao tay.
- Không để đồ lưu niệm Lưu Huỳnh hay quần áo đi hồ Ijent gần quần áo sạch, vì nó sẽ bốc mùi thối.
- Đồ ăn: Jawa đồ ăn rất dở, có thể nói là dở nhất những nơi mình từng đi qua, mạng theo mỳ hảo hảo là ok đấy.

Trên đây là 1 chút KN sương máu chia sẻ để các bạn có chuyến đi viên mãn.

Chúc các bạn vui.

sariel
04-07-2015, 11:23
Hi,

Mình mới đi tour này về, có 1 số điểm mình muốn chia sẻ các bạn, để cuộc đi của các bạn diễn ra thuận lợi và an toàn.

- Với cung đường Bromo-Ijent crater - Bali ( bến phà): Các bạn nên đặt tour trước, quãng đường đi rất xa, nếu các bạn đi phương tiện công cộng thì sẽ tốn rất nhiều thời gian, rất mệt mỏi, và sẽ ảnh hưởng chuyến đi.
Theo mình các bạn nên tìm hiểu tour đón ở sân bay, chở lên làng Cemoro. Hôm sau xe chở các bạn đi Ijent Crater. Mình không nhớ chính xác khoảng cách, nhưng rất là xa. Ngày thứ 3 xe sẽ chở các bạn tới bến phà.
Cung này rất dài và rất mệt, vì các bạn leo 2 ngọn núi liên tiếp trong 2 ngày
Bromo: Đi xe Jeep lên gần đỉnh, còn 1 khúc đi bộ lên View point. Tuy nhiên khi đi xuống dưới đền Hindu dưới xa mạc, và leo lên ngọn núi lửa đang hoạt động sẽ rất mệt. 1 điểm các bạn phải để ý. Khi lên dỉnh Bromo ngắm bình minh, điều đầu tiên phải chọn được vị trí tốt, đừng như bọn mình, vì mệt quá không xác định vị trí tốt, và cuối cùng không ngắm được mặt trời mọc. Khi lên tới điểm View point, bạn nào có La bàn thì xác định hướng Đông, còn không thì các bạn lên tới điểm View, chọn những hàng ghế phía bên tay trái. Kinh nghiệm xương máu đó các bạn.
Ijent: Chặng này các bạn sẽ phải leo ngọn núi ở độ cao gần 2500m, nên thuê HDV và có mặt nạ dưỡng khí, vì càng lên cao, lưu huỳnh càng nhiều, có những đoạn không nhìn thấy đường đi. nếu các bạn không có mặt nạ dưỡng khí, sẽ rất nguy hiểm cho hô hấp sau này, thậm chí ngạt thở.
- Muốn ngắm ngọn lửa xanh: Tranh thủ đi sớm 1-2h bắt đầu leo núi. Và cố gắng leo nhanh, vì phải xuống thung lũng và đi lên đỉnh ngắm bình minh. Đường đi rất nguy hiểm, không có HDV, khả năng trượt chân hay ... rất cao.
- Đồ lưu niệm bằng lưu huỳnh: Không nên mua nhiều, chỉ mua để chơi. Vì lưu huỳnh dễ cháy, cấm không cho lên máy bay. Kinh nghiệm là mất 1 mớ ở hải quan sân bay quốc tế. Quần áo sau khi đi Ijent, các bạn cố gắng giặt càng sớm càng tốt, và để riêng ra ( cho vào túi nilon) vì mùi lưu huỳnh rất khó chịu. Nó ám rất lâu, thậm chí mình phải vứt bỏ 2 cái áo khoác, 2 cái quần Jean vì dùng nó để bọc lưu huỳnh.

Nói thì nhiều lắm, tổng kết như sau.
- Chuẩn bị sức khỏe ( nhớ tập leo núi ở nhà trước)
- Mang theo áo ấm, áo mưa sài 1 lần càng tốt. Vì lên đỉnh núi rất lạnh, càng về sáng càng lạnh. Có thể thuê áo ở chân núi. Nên mua mũ len + bao tay.
- Không để đồ lưu niệm Lưu Huỳnh hay quần áo đi hồ Ijent gần quần áo sạch, vì nó sẽ bốc mùi thối.
- Đồ ăn: Jawa đồ ăn rất dở, có thể nói là dở nhất những nơi mình từng đi qua, mạng theo mỳ hảo hảo là ok đấy.

Trên đây là 1 chút KN sương máu chia sẻ để các bạn có chuyến đi viên mãn.

Chúc các bạn vui.

Cảm ơn thông tin rất hữu ích của ban nhé.

trmanhlinh92
12-07-2015, 23:32
chị còn tuyển mem nam không?? cho em tham gia vs :D

tr4i000
15-07-2015, 04:31
Gửi bạn một số thông tin

1)Ijen, Bromo: Để chuyến đi đỡ vất vả hơn, các bạn nhớ tập thể dục đều đặn (chỉ cần chạy bộ khoảng 4-5 km/ngày là ngon rồi)
Ijen: Chỉ cần thuê guide dẫn đường là OK rồi (tới cổng soát vé là có rồi)
Ở Ubud nếu các bạn thích trek có thể trek núi Agung (3000m). Lên tới đỉnh có thể nhìn thấy núi Rinjani bên Lombok. Leo vui nhưng hơi phê nhá (1h sáng leo, xuống tới chân núi hơn 11h trưa)
Ở Lombok, có núi Rinjani cũng trek tốt (3700m)

Mình còn tiền IDR (khoảng hơn 2tr IDR). Bạn cần thì mình để lại. 1IDR = 1.75 VND. Nếu bạn có $ thì qua bên đó đổi tốt hơn.