PDA

View Full Version : Quảng Bình- Huế - Bà Nà -Hội An - Đà Nẵng (29/6-3/7) - 5 ngày của những Phượt Điên



TrungDaDieu
05-07-2011, 16:07
Nhà mình ơi, em mạo muội lập cái topic này để nhà mình chia sẽ cảm xúc của những ngày điên điên nhé. Mặc dù chủ thớt đã bảo : " Trứng ơi đừng viết hồi ức, anh sợ nhà Phượt cười vào cái mặt mình lắm em ành" Nhưng không sao anh ơi ,, dù cho nhà Phượt có cười, chửi, mắng nhiếc..... gì cũng được , em vẫn viết để ghi lại cái dấu ấn của những ngày đã qua, những ngày Phượt điên và Sung sướng....(c)

Đã từ lâu, ấp ủ mong ước được 1 lần đi Phong Nha Kẽ Bàng. Lang thang tìm được 1 topic đi Phong Nha, mừng quá bay vô xem ai ngờ gặp chủ thớt là người cùng leo Bà Đen. Ha ha thế là găng gạch đùng đùng. Qua bao nhiêu lần thay đổi lịch trình cuối cùng cũng đã có chuyến đi thành công mỹ mãn. Hơn cả mong đợi của mình.:) Như chủ thớt nói QUÁ ĐÃ !=))
Cảm ơn chủ thớt – anh Koolinator - , cảm ơn những người bạn đã đồng hành với mình trong suốt 5 ngày qua.
Như chủ thớt thông báo, chủ nhật 10/7 sẽ off và share hình . Sao nôn tới ngày gặp mặt những Phượt điên quá đi thôi.
Còn nhớ trước ngày đi Kitara còn nhắn tin “ Mai đi rồi, nôn quá chị ơi” . Mình trả lời có gì đâu mà nôn hả em ? Trả lời hùng hồn thế mà mình lại có 1 đêm lơ mơ sợ sáng ngủ quên trễ chuyến bay.:D
Sáng sớm lò mò dậy , chuẩn bị ra khỏi nhà thì cả nhà đã đến sân bay hết rồi… Kiếm chỗ mua bánh mì cho mọi người lót dạ.
Đến nơi hình như chủ thớt không hài lòng lắm ." You are late !" Mình chỉ biết lí nhí :" I'm sorry". Checkin xong , phù mình thở phào nhẹ nhõm.

TrungDaDieu
05-07-2011, 16:20
Hic , chắc phải kiếm Namir sớm để post hình lên quá. Mình còn nôn hơn cả Peridot . Nhà mình chờ em liên hệ với Namir nhé.
Hay Namir post vài tấm cho mọi người xem trước đi em. Chị chẳng có tấm hình nào trong máy chị cả, cả nhà trông đợi có mình em thôi.

TrungDaDieu
05-07-2011, 16:27
Mới làm xong cái bảng tổng kết thu chi , báo cáo chủ thớt để chủ thớt công bố cho mọi người biết luôn hen. Mừng là không phát sinh chi phí theo dự kiến mà còn dư dả tiền bạc để có bữa off share hình hứa hẹn sẽ hoành tráng như chuyến đi của nhà mình. Hihi

Đỗ Quế Mi Hương
05-07-2011, 16:58
Chị Trungdadieu...đi riết ghiền chân...đi hoài lun hén...hehe

TrungDaDieu
05-07-2011, 17:10
Chị Trungdadieu...đi riết ghiền chân...đi hoài lun hén...hehe
Uhm, cái này nếu có bắt đền thì chắc bắt đền Trunghien82 thui Hương àh. Kẻ khơi mào cho tụi chị đi Phượt đó.

medieu8x
05-07-2011, 20:11
Hihihi...cái cảm giác 5 ngày vẫn còn lâng lâng "lên rừng, xuống biển"...đến giờ em vẫn còn nôn nao...muốn mau về nhà sớm để lên phượt xem mọi người bàn tán thế nào về chuyến đi nè!

C Trứng ơi...chị cứ viết hồi ức trước đi...để đến bữa Nami share hình nó mới nóng hổi...chứ post lên giờ...đến ngày off cái cảm giác nôn nao xem hình nó giảm bớt đó chị!

TrungDaDieu
06-07-2011, 16:29
TO WANDERLUST : " Hic, chị cũng bị fê nữa trứng ah, sáng dậy hổng nổi nên gọi điện nài nỉ xin sếp cho nướng đến trưa mới đi làm, mới ló mặt dzô văn phòng mà mọi người đã la ó um sùm cứ như là chị mới trở về từ xô ma li dzậy, ôi hỡi ôi một thời nay còn đâu,,,,.cũng may mà chị có mang theo mấy gói mè xửng hối lộ cho sếp nếu không thì chị cũng đi luôn nửa ngày lương rùi, em thấy hông, đi chơi mua wà rất có lợi đấy chứ hi hi hi, Umh, sếp chị cười đến híp cả mắt.
Hu…. sau chuyến đi này chị tự hứa với mình rằng nếu có lần sau, chị cũng không dám mang vác cả một cái vali to kềnh lại còn đèo bồng thêm đống túi con theo sau nữa, ôi thật khủng khiếp vì ôm, lôi,… sung sướng wá.
Sau chuyến leo thang lên 2 cái động, một cái chùa và một trái núi có ai chân sắp mọc chuột chưa? Hình như chị phát hiện chân chị đang mọc chuột, biết làm sao bây giờ, thôi thì đành nuôi nó lớn rồi bán lấy tiền đi phượt tiếp… "

Chị àh. đi phượt hình như đâu có ai mua quà đâu hả chị? Em thấy hình như là thế. Tiêu chí đi Phượt là ăn bờ ngủ bụi, tiết kiệm mừh làm gì có xiền mua quà hả chị?=))

TrungDaDieu
06-07-2011, 16:35
Điểm lại danh sách của đoàn mình nè:
1. Koolinator - Chủ thớt
2 Trungdadieu - Thủ Quỷ ( sứ).
3. Amida
4. Namir
5. TMH
6. Medieu8x
7. Timtam
8. Wanderlust1105
9. Kitara112
10. Peridot
11. NhuThuy
12. DinhKhoa
6 Nam và 6 nữ ( đẹp toàn trai đẹp và gái xinh) cái này như Kitara nói Trứng chỉ được cái lùn lùn xấu mà mà tự tin. Hihi.

TrungDaDieu
06-07-2011, 17:19
Tóm tắt lại cái lịch trình của đoàn trong 5 ngày đi Phượt sung sướng:
Ngày 1:
Xuống SBay Huế đi sông Hương cà phê nghỉ ngơi xí ( chưa gì mà đã hưởng thụ roài ):D
Lên xe đi Thánh Địa La Vang - Thành Cổ Quảng Trị - Dừng chân ở Vĩ tuyến 17 Cầu Hiền Lương.
Kiếm chỗ ăn trưa ( chẹp chẹp nhớ lại vẫn còn thấy thèm cơm các loại gà, ăn thả ga mà chỉ có 60k/ pax. Nghỉ ngơi tiếp tục hành trình đến Đồng Hới. ( Check in Hotel khoãng 16h ) Nghỉ ngơi.
17h giờ tắm biển Nhật Lệ.
Ăn tối Hải Sản ngay bãi biển luôn.
Xong đi dạo 1 vòng thành phố Đồng Hới ( Híc Thành phố gì mà chưa tới 9h PM đã vắng hoe roài ) Chủ thớt tách riêng đi " cây nhà lá vườn" :D
Về K sạn oanh tạc .....
Ngày 2 :
Sáng tranh thủ uống ly cà phê trả phòng, đi ăn sáng 8h khởi hành đi Phong Nha Kẽ Bàng.
9h đến Phong Nha , đặt cơm trưa trước rồi vào KDL Phong Nha mua vé đi thuyền trên Sông Son ( 250K / thuyền 12-14 mem) vào thăm động Khô ( Động Tiên Sơn 40K/ mem ) xong qua động nước ( Đông Phong Nha 40k/ mem)
Trở ra khoãng 12h30 đi ăn trưa, rồi lên xe phóng đi Động Thiên Đường
Tính ghé suối nước Moọc mà suối khô hế trơn nên phắng luôn ) Vượt qua khoãng 40km đến động Thiên Đường ,chủ thớt trả giá chán chê mà vẫn không được giảm 1 xu nào đành mua vé cho cả đoàn 120k/mem.
Chiều 5h ra khỏi động phi thẳng về Huế. Trên đường về ghé ăn cháo gà dọc đường luôn.
Gần 22h về đến Huế. Check in rùi đi sông Hương thuê thuyền đi dạo , ăn chè, mua linh tinh về k.sạn.
Ngày 3:
Ăn sáng bằng xôi bắp 5k/ gói ( đúng tinh thần Phượt ), đi tham quan Lăng Minh Mạng 30k / mem. Đi ăn trưa bánh cuốn 35k/ pax. Mò tới Hồ Truồi đi Thiền Viện Trúc Lâm Bạch Mã , nghe chủ thớt giảng kinh Phật rồi xuống núi đi ăn trộm củi để tối lên Bà nà nướng 2 con gà . Haha.:))
Ghé chợ cầu Hai mua than, khoai, bánh chưng ,...
Ghé bãi biển Lăng Cô, ăn Hải Sản ( tks Chủ thớt cái vụ này nè) lấy sức leo đèo Hải Vân ( thực ra xe leo chứ mình có leo đâu) ,thẳng tiến Bà Nà.
18h đến Bà Nà , check in tập 1 ( vì check in ở ga Suối Mơ lên cáp treo , lên hết cáp mới check in phòng ) lên đến nơi đi thẳng lên đồi Lệ Nim ăn chơi nhảy múa.
20h45; xuống Bana by night lục đục chuẩn bị đồ cho bữa ăn tối ( buổi tối này hoành tá tràng lắm nè)
2h khuya , ngủ nghỉ hí hí nói thế chứ có ngủ được đâu vì những con ma ở Bà Nà.=))
NGày 4 ;
Sáng dậy, ăn sáng búp - phê ( mà chẳng phê tí nào ). Lên Đỉnh Lệ Nim, lội bộ lên đỉnh Núi chúa, khám phá Bà Nà ( thực ra là đi xem khỉ Bà Nà và khỉ nhà có khác gì không đó mà)
9h30 xuống check out ( cái chỗ này bực mình nè để kể sau ). Xuống núi về Đà Nẵng
Ăn trưa đặc sản Đà Nẵng - quán Trần - xong đi Bán Đảo Sơn Trà nghỉ ngơi , hú hí , xem bói :D
Chiều 16h30 về biển Mỹ Khê tắm biển ngắm mấy em mặc bikini đẹp hút hồn nhìn thấy là muốn:T
18h về Hội An , nhận phòng đi phố cổ , ăn Tối cao Lầu, lang thang đi Bar bọt
Ngày 5:
Sáng dấy sớm trả phòng đi ra bến tàu Hội An mua đồ lặt vặt ăn sáng lên tàu chợ đi Cù Lao Chàm ( 25k/ mem) đi hơi phê và lâu khoãng 2h đồng hồ. Đến Cù Lao Chàm gọi người ra đón, cái vụ này nên đặt trước vì nếu không đặt phải mua vé 150k của dịch vụ còn mình đặt trước tàu của nhà dân ở đó chỉ 50k để tham quan cù lao .
Lênh đênh trên biển , ngắm san hô , về ăn trưa. lên tàu về đất liền
Chiều về Đà Nẵng, lang thang cà phê cà pháo ăn tối ( chi tiết kể sau cho hấp dẫn ) , 20h ra sân bay về Sài gòn(BB)
T2 đi cày mà người còn trong trại thái lơ mơ....
Túm lại sau chuyến đi phải tốn mấy suất masage .....miệng.

tamcrazy
07-07-2011, 10:59
Uhm, cái này nếu có bắt đền thì chắc bắt đền Trunghien82 thui Hương àh. Kẻ khơi mào cho tụi chị đi Phượt đó.
Lại biết gái hẻm những "thích lên đỉnh" mà còn có thêm tài "Đổ thừa" hen.
Chuyến đi này thiệt đã hỉ.

tamcrazy
07-07-2011, 11:04
Hihihi...cái cảm giác 5 ngày vẫn còn lâng lâng "lên rừng, xuống biển"...đến giờ em vẫn còn nôn nao...muốn mau về nhà sớm để lên phượt xem mọi người bàn tán thế nào về chuyến đi nè!

C Trứng ơi...chị cứ viết hồi ức trước đi...để đến bữa Nami share hình nó mới nóng hổi...chứ post lên giờ...đến ngày off cái cảm giác nôn nao xem hình nó giảm bớt đó chị!
Kết hợp offline chung cho xem ké với nhé.
https://www.phuot.vn/threads/19107-Leo-Fansipan-ph%C6%B0%E1%BB%A3t-T%C3%A2y-B%E1%BA%AFc-24-9-2-10/page6
nếu được thì có thêm chiến sĩ tham gia chuyến "bắc phạt" lần này.
Thân mời mọi người đến tham dự buổi offline thứ nhất vào lúc 19h ngày Chủ Nhật 10/07
Địa điểm là cafe "Phía Ngày Nắng Mới", 264M Lê Văn Sỹ (đối diện chợ Nguyễn Văn Trỗi)

Namir
07-07-2011, 16:10
Quởn quởn up vài tấm hình vui vui chơi :D

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/resizeDSC04371.jpg

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/resizeDSC04375.jpg

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/resizeDSC04405.jpg

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/resizeDSC04418.jpg

TrungDaDieu
07-07-2011, 17:19
Quởn quởn up vài tấm hình vui vui chơi :D

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/resizeDSC04371.jpg
Ốc vú nàng....Cù Lao Chàm

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/resizeDSC04375.jpg
Nướng ốc vú nàng ...Medieu8x

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/resizeDSC04405.jpg

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/resizeDSC04418.jpg
Cái ni là thả sợi dây thừng đằng sau tàu rồi cả bọn đu theo hai sợi dây, anh lái tàu lên ga chạy cả bọn khoái chí cười hố hố, Hấp dẫn Cái ai - dia điên rồ của Namir và kèm theo đó là cả bọn điên đu theo sợi dây thừng...

medieu8x
08-07-2011, 21:36
Woa...nhìn hình mà nhớ cái cảm giác thật thú vị khi nướng "ốc vú nàng" trên thuyền giữ biển quá đi...lại thêm cái "điên" của cái í tưởng điên của Namir nữa...hix ngẫm lại mọi người cũng điên thật nhỉ...hihihi nhưng lại đã...(lúc anh lái tàu tăng tốc...em đang ở đầu...bị tuột dần về phía sau...thở không nổi...những nghĩ chắc buông xuôi bỏ tay ra...sợ thật...cũng may tàu dừng đúng lúc...chứ không lúc đó mọi người phải quay thuyền ngược lại tìm em rùi...)...

Wanderlust1105
09-07-2011, 09:52
Xin mạo muội được mượn những dòng tâm sự dưới đây để ghi lại những cảm nhận của tôi sau một chuyến phượt.

Hành trình đã kết thúc nhưng dư âm của nó thì vẫn còn, có những lúc tôi ngồi thơ thẩn hồi tưởng lại và nhớ đến các bạn, nhớ những câu chuyện tếu lâm, nhớ những trò tinh nghịch, quậy phá, rồi tự mỉm cười một mình, tôi biết, mình không thể đắm chìm mãi trong mơ mộng, phải nhìn vào thực tế, những gì đã đi qua thì không thể trở lại, tất cả đã hóa thành những kỷ niệm ấm áp, in sâu và sưởi ấm tâm hồn của tôi.
Trước đây tôi thường rất ít đi du lịch ở những nơi xa, hầu như những nơi tôi đi chỉ lòng vòng loanh quanh thành phố rồi đến các tỉnh lân cận gần đó, nơi ra xa nhất trong Miền Nam cũng chỉ đến Kiên Giang, nhưng lại không có dịp để đi thăm thắng cảnh ở Hà Tiên, vì chuyến đi đó rơi vào lịch công tác của tôi. Còn Miền Trung thì nơi xa nhất là đến Nha Trang, đó là dịp đi nghỉ mát cùng công ty, ở Miền Bắc có lẽ là quê ba mẹ tôi, nơi có ngôi đền rất nổi tiếng đó là Đền Hùng.

Thời gian gần đây vì điều kiện công việc nên tôi không đi du lịch nhiều, thoạt đầu tôi có ý nghĩ chỉ cần đọc và biết tất cả các địa điểm, danh lam thắng cảnh ở Việt Nam qua sách báo, mạng internet như vậy là đủ, nhưng bây giờ thì khác, với tôi đi thực tế để thưởng thức tận mắt bao giờ cũng sinh động và thú vị hơn rất nhiều.

Tôi biết đến phượt qua những người bạn của tôi, họ nói đi phượt vui lắm và bảo tôi có thời gian thì hãy tham gia thử một chuyến xem sao, nhưng lần này tôi rủ họ thì không ai có thời gian cả, tôi cũng lo lắng lắm vì trước đây tôi luôn đi với những người bạn của tôi, nhưng lần này tôi đi một mình với những người tôi chưa biết, tôi chỉ sợ đoàn sẽ không muốn hòa nhập với một người không nói nhiều như tôi.

Nhưng sau chuyến đi này thì suy nghĩ của tôi đã thay đổi, tất cả các bạn đồng hành cùng tôi, mọi người rất vui vẻ, thân thiện, hài hước và năng động, trong nhóm của tôi có những bạn đã đi rất nhiều và kinh nghiệm rất dày dặn, một số bạn cũng chỉ tham gia lần đầu nhưng cũng rất nhiệt tình đóng góp.

Chuyến đi này đã giúp tôi góp nhặt được rất nhiều kiến thức, nhận được nhiều sự sẻ chia, kinh nghiệm đi phượt và có thêm nhiều bạn mới.

Tôi yêu tất cả những hành trình và những điểm đến của đoàn, tôi sẽ nhớ mãi hương vị ly bơ dằm tôi thưởng thức vào buổi sáng bên bờ hồ sông Hương phẳng lặng, tôi cứ ngỡ mình như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh trước vẻ đẹp kiêu sa hùng vĩ của núi đồi Phong Nha cùng sông nước nên thơ của Cù Lao Chàm, tôi yêu từng cơn gió rít, sự huyền bí về đêm cùng cái se se lạnh của núi Bà Nà và ngẩn ngơ trước vẻ đẹp lung linh mờ ảo của Phố Cổ Hội An, chỉ với 5 ngày ngắn ngủi, chỉ với những phút thoảng qua nhưng tất cả đã đọng lại trong tôi những hồi ức tuyệt đẹp mà sẽ song hành cùng tôi đến cuối cuộc đời này.

Phía trước, hành trình phượt vẫn còn rất dài và có rất nhiều điều bất ngờ để tôi trải nghiệm, với tôi chỉ mới là khởi đầu, tôi không biết theo chân phượt, tôi sẽ được phiêu diêu đến những miền đất nào, nhưng tôi tin rằng tất cả các chuyến đi đều mang đến những giá trị vô giá và ý nghĩa thiêng liêng của riêng nó.

Trái đất tròn phải không Kitara112? như em nói nếu có duyên thì ta sẽ gặp lại và chị tin là như thế.

Medieu8x! Cám ơn những chia sẻ của em dành cho chị, chị ghi nhận và sẽ thực hiện nó.

Trungdadieu! cám ơn sự chia sẻ kinh nghiệm phượt của em, ui…đọc hồi âm của em sao mà thấy lạnh cả xương sống, chị chỉ viết đùa chọc mọi người vui vậy thôi, chứ không bao giờ luyến tiếc về những gì đã lựa chọn, đồng ý đi phượt là phải ngủ bờ, ngủ bụi và tiết kiệm chi phí đến tối đa, như em nói thì chị hình dung phần lớn (chắc 90%) phượt không mua gì hết và có lẽ chị phải “list” mình vào 10% phượt đáng ghét còn lại hi hi hi…, cứ quăng gạch thoải mái, chị sẽ nhặt lại rồi đưa em quăng tiếp, đó là những sở thích rất riêng của chị, chị muốn đánh dấu những nơi mình đến bằng nhưng kỷ vật nho nhỏ, bởi vì khi ôn lại những hồi ức đó, chúng sẽ là một trong những minh chứng cho những nơi chị đã đi qua và hơn nữa những món quà nhỏ sẽ mang đến niềm vui cho người thân của chị.

Trong chuyến đi này chị thấy em là người nhiệt tình, năng động và hy sinh vì mọi người nhiều nhất, đứng ra làm thủ quỹ, rồi hoạch định chi tiêu, thuê xe, lo chỗ ăn ở cho mọi người, và xử lý vô số việc không tên khác… chị rất khâm phục em, nếu còn có dịp, cần một sự sẻ san, chị rất sẵn lòng.

Namir - phượt thủ chuyên nghiệp: cám ơn những câu chuyện đầy thú vị và kịch tính của em, hì hơi đen tối đấy, mới đầu chị nghe không quen tai, nhưng bây giờ thì ok rồi, nếu có dịp được chung hành trình với em lần nữa, hãy kể thêm nhiều chuyện cho chị mở mang đầu óc dzới nghen.

Còn anh Koolinator – Chủ thớt: hic, anh không được gọi em bằng cái tên sai chính tả đó nữa, cám ơn anh rất nhiều, không có anh thì không có hành trình này cũng như là giây phút em ngồi đây để viết những trải nghiệm, anh chính là đầu tàu của đoàn, em rất ngưỡng mộ anh, cám ơn anh thêm lần nữa vì trầu hải sản đầy bổ dưỡng của anh ở Lăng Cô, hy vọng anh sẽ mang đến cho nhà phượt mình những hành trình đầy hấp dẫn và thú vị.

Khép lại một chuyến đi để mở ra một hành trình mới. Một lần nữa, cám ơn tất cả các bạn đồng hành của tôi trên chuyến phượt đầu tiên này, mong muốn có một dịp nào đó được hội ngộ lại cùng toàn bộ đoàn để chinh phục thêm những địa danh mới. Chúc cho những chuyến đi sắp tới của tất cả các bạn luôn tràn ngập niềm vui, kỷ niệm và ắp đầy những nụ cười hạnh phúc. Hy vọng được tái ngộ một trong số các bạn ở những hành trình khác.

TrungDaDieu
11-07-2011, 15:57
Sau 1h ngồi máy bay, cả đoàn đã nhúng chân đến mặt đất. Đánh dấu 1 cái nào
https://i956.photobucket.com/albums/ae45/NguyenVuTuVan/DSC02460.jpg
Tranh thủ lúc chờ xe đến đón cả nhà nhí nhố làm tấm kỉ niệm tập thể đầu tiên. :D

TrungDaDieu
11-07-2011, 16:17
Chúng ta, mỗi người một tính, không ai giống ai, nhưng gộp lại thành 1 bức tranh tổng thể đầy màu sắc.
Và đây chân dung của Chủ Thớt - Koolinator
Rất dễ thương phải không nhà mình? Tranh nói với Trứng nên về tới nhà bị tắt cả tiếng. Chủ thớt được cái nữa là lúc nào cũng Sponsor cho cả nhà những chầu hoành tráng há há. I lai kit.:)
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03454.jpg

TrungDaDieu
11-07-2011, 17:01
Thứ 2 là Trứng đây - biển thủ..quỷ , nói nhiều, lanh chanh và...
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03530.jpg

Photograper Namir : Tâm điểm của đoàn bởi những câu chuyện cười hơi có phần thobi! Không có em 1/2 niềm vui của nhà mình sẽ không thể hình thành....
Tội nghiệp nhất nhà, thix chụp hình mà lúc nào cũng nghe cả nhà nhí nhéo " Mi ơi , mi ơi " , có lẽ trong đoàn Namir ít hình nhất, chị sẽ chọn cho em 1 tấm thiệt đẹp hen
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC04291.jpg

Hà Mã Kitara : Thích làm mẫu , thích làm hướng dẫn viên, lại thích làm thẩm định... thức ăn
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03468.jpg

Tiếp theo là Amida : Hơi trầm lặng một chút, sở thích là .....cười phụ họa .
Sorry anh, em tìm mãi nhưng không thể tìm ra được tấm hình nào của anh đàng hoàng cả, vì anh có những kiểu không ai nghĩ ra, em mượn tạm tấm này nhé.:))
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03337-1.jpg

TrungDaDieu
11-07-2011, 17:15
Còn đây TMH, người luôn luôn busy. Ngủ mọi lúc mọi nơi, ngủ trên xe, ngủ trên tàu, ngủ trên máy bay .... Có giọng cười rất đặc biệt ( không biết nhà mình có ai để ý không nhỉ)
Em chọn tấm hình lúc anh không ngủ hí hí
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC04310.jpg

Dịu dàng nhất nhà chính là đây: NhuThuy
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC04305.jpg

Medieu8x: Kẻ luôn tranh giành chụp hình với Hà Mã. Thoạt nhìn thấy cũng gai góc và bụi bặm nhưng đây chính là điệu đích thực.
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03400-1.jpg

TrungDaDieu
11-07-2011, 17:31
DinhKHoa: E trai nhỏ nhất nhà hình như rất thích sờ cằm, không biết có phải là mong mọc râu sớm để làm đờn ông giống mấy anh trong đoàn không , có một chút lãng tử ...
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03697.jpg

Peridot : Khà khà cằm chẻ, nụ cười duyên, đôi khi cũng ham hố..
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC04309.jpg

Wanderlust : Tiểu thư nhà Phượt. Đi Phượt mà ghé chỗ nào cũng mua quà về hối lộ sếp để lần sau xin nghỉ phép đi ...Phượt.
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03385-1.jpg

Và cuối cùng là Timtam : Độc lập , tự do muôn năm....
Chị Tam có dáng đi không đụng hàng, Chủ thớt rất khoái cái vụ này.
Hic kiếm tấm hình riêng của chị đỏ con mắt:shrug:
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03144.jpg

TrungDaDieu
11-07-2011, 18:18
Ngồi xem lại hình nhớ như in trong đầu cứ như mọi chuyện mới xảy ra ngày hôm qua.
Nhà mình, như Namir nói, mỗi người trong chúng ta có những cảm xúc riêng. Trứng đây cũng không làm gián đoạn những cảm xúc của Namir nên Trứng sẽ viết những gì Trứng nghỉ và cảm nhận ở đây.

Muốn xem chi tiết chuyến đi thì sang đây , Namir sẽ tường thuật chi tiết hihi https://www.phuot.vn/threads/21281-%2829-6-3-7%29-chuy%E1%BA%BFn-du-ngo%E1%BA%A1n-mi%E1%BB%81n-Trung-%C4%91%C3%A1ng-nh%E1%BB%9B-v%C3%A0-%C4%91%E1%BA%A7y-ti%E1%BA%BFng-c%C6%B0%E1%BB%9Di
Còn ở đây chỉ để chém gió thôi Không làm không khí chùng xuống nữa , Trứng quăng lựu đạn ở đây , ai muốn chặt chém thì chém nhé.:gun

TrungDaDieu
11-07-2011, 18:22
Cái nhà này rất là ham hố, đi Phượt mà chỉ thích càphe , cà phê ....thích ....sướng.l Sướng - phê - phê rồi lại sướng
Vừa xuống sân bay đã đi kiếm cà phê
https://i956.photobucket.com/albums/ae45/NguyenVuTuVan/DSC02473.jpg
https://i956.photobucket.com/albums/ae45/NguyenVuTuVan/DSC02467.jpg

TrungDaDieu
11-07-2011, 18:24
Trứng đây không hề nói điêu nhé. Ngồi chờ mọi người chụp hình ở Cầu Hiền Lương 2 mem này kiếm cà phê nữa nè
https://i956.photobucket.com/albums/ae45/NguyenVuTuVan/DSC02582.jpg

TrungDaDieu
11-07-2011, 18:28
Buổi tối chủ thớt đi kiếm cây nhà lá vườn, cả bọn đi dạo kiếm ... cà ...phê. May mà không kiếm được chứ kiếm được Trứng cũng pót lên luôn.
Sáng sớm dậy lại ra bãi biễn cà cà. .. phê phê ...
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02690.jpg
Mà không cà cà phê phê thì cũng là nước Miếng, í quên nước mía
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03218.jpg

TrungDaDieu
11-07-2011, 18:36
Lại cà phê nè
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC04238.jpg

TrungDaDieu
11-07-2011, 18:48
Trở lại chủ đề chút. Sau khi hưởng thụ cà phê sáng ở Huế cả nhà bắt đầu cho cuộc hành trình đầy hứa hẹn...
Và đây, chiến mã nai lưng cõng 12 đứa Phượt điên
https://i956.photobucket.com/albums/ae45/NguyenVuTuVan/DSC02478.jpg
Và xe ta bon bon trên dặm đường và xe ta bon bon qua qua cánh đồng
Trước tiên ghé vào Thánh Địa La Vang , nơi Đức Mẹ đã từng hiện ra và cứu giúp những người dân ở đây khỏi cảnh đói khổ
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02490.jpg
Tranh thủ cầu xin Đức Mẹ cho cả nhà có chuyến đi bình an , xin cho Trứng .... ( bí mật nà)
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02496.jpg
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02488.jpg

TrungDaDieu
11-07-2011, 18:53
Cầu được, ước thấy là nơi đây. Trứng nghĩ thế. Vì Trứng đã có chuyến đi thật tuyệt và cả điều ươc bí mật của Trứng cũng ....

TrungDaDieu
11-07-2011, 18:54
Hình như phần lớn thần dân đi Phượt đều nghiện chụp hình. Ở nhà thờ mà cũng xí xớn nữa
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02499.jpg

TrungDaDieu
11-07-2011, 19:07
Rời khỏi Thánh Địa la Vang , băng qua những cánh đồng lúa vàng , chúng tôi mải mê với những câu chuyện của Namir về việc đi ... đến cả bác tài cũng quên đường luôn, bỗng dưng chủ thớt: " áh áh, lố rồi , lố rồi " . Từ ngoài Quốc Lộ vào 700m ,
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02500.jpg
Và Thành Cổ Quảng Trị hiện ra
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02503.jpg

TrungDaDieu
13-07-2011, 12:29
Đi theo ké đoàn của những người khác nên chỉ post hình cho mọi người xem thui
Chổ bảo vệ bảo mua hương dâng lễ, ac ac, đi Phượt muh chủ thớt bảo sinh dziên không có nhiều tiền ( cái mặt già chát thế mà bảo sinh dziên) nên không mua , đành trả tiền gửi xe hết 10k. Tự tham quan luôn
Quang cảnh bên trong của Thành cổ nè.
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02507.jpg
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02512.jpg
Dáng đi có 1 không hai - ah mới được 2 khi chủ thớt đi cùng
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02510.jpg
Nghịch 1 tí
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02530-1.jpg
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02534-1.jpg

TrungDaDieu
13-07-2011, 12:36
Rời Thành Cổ chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình, cũng trưa rồi kiếm quán cơm nào đó để ăn nhưng Bác tài bảo thôi ráng chút nữa qua Cầu Hiền Lương rồi sẽ có chỗ ăn ngon,
Chờ mãi hơn 1 h trưa mới tới cầu Hiền Lương ( chỉ post hình thôi, mình không cảm nhận được như Namir nên chịu)
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02550.jpg
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02549.jpg
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02543.jpg
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02561.jpg
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02562.jpg

TrungDaDieu
13-07-2011, 12:38
Đói quá, ăn chuối tạm bợ vậy. Ah có điều chuối ở đây mắc quá, 20k cho 1 nải bé xíu mà chua lè
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02583.jpg

TrungDaDieu
13-07-2011, 12:48
Từ cầu Hiền Lương đi khoãng 15 p nữa thì đến được quán cơm, Ăn trưa lúc 2h kém 15.
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02623.jpg
Phù lúc này đói rã ruột rồi
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02588.jpg
Gà đến đây
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02595.jpg
Cơm nữa nè
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02599.jpg
Và chén thui
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02597.jpg

vantruongdia
13-07-2011, 12:50
Bác nào châm ngòi đi chứ

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02534-1.jpg

TrungDaDieu
13-07-2011, 12:51
Ăn thả ga, đến no thì thôi, hehe, hết cứ kiu, 60k/pax. Gà luộc , gà xào. rau muống luộc, nước dùng gà làm canh,..
Thanh toán tiền :(
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02614.jpg
Thanh toán xong còn được khuyến mãi
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02615.jpg
( cái này nhờ Hà Mã và chủ thớt dẻo mỏ nè)

TrungDaDieu
13-07-2011, 12:55
Cho chỗ này 3* , cơm ngon , view đẹp ( mặc dù nhìn phía trước rẩt chi là ...) cô chủ quán cũng dễ thuơng. Nước rửa mặt, tắm rửa thoái mái hehe.

TrungDaDieu
13-07-2011, 13:00
No nê rồi Phượt tiếp thôi , gần 4h chiều mới đến được Đồng Hới. Namir ăn nhiều quá lên xe ngủ quên không chụp hình.:D
Mở mắt ra thì đã đến Nhật Lệ rồi. Buổi chiều Nhật Lệ là đây:
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02625.jpg
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02630-1.jpg
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02631.jpg
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02629.jpg

TrungDaDieu
13-07-2011, 13:06
Nơi chứa chấp cái lũ phượt điên là đây,
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02638.jpg
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02639.jpg
Vô đây cứ trả giá, hôm mình hỏi qua điện thoại họ bảo phòng 4 người 600k nhưng vào trả giá thì chỉ 400k cho phòng 4 người phía biển, 350k 4 người phía vườn.
Nói chung đi Phượt vậy cũng được roài, tiện cái ngay bãi biễn tắm táp thoải mái
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02641.jpg
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02650.jpg
Có kẻ ngồi trông .... Tự dưng nhớ tới câu : em như ... trôi sông, anh như ....nằm trông trên bờ hơ hơ:))
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02660.jpg

TrungDaDieu
13-07-2011, 13:18
Buổi chiều Nhật Lệ thật êm đềm , bãi biển cũng ít người thoải mái và thư giãn, nghĩ lại mình chẳng giống đi Phượt tí nào, du ngoạn thì đúng hơn.
Mỗi người có khoãng 30p cho riêng mình, làm chi cũng được ,... rồi tập trung ăn tối. Hình như mấy cái đùi gà bữa trưa vãn còn nên tối chỉ ăn đạm bạc bằng hải sản ở bờ biển thui:D
https://i956.photobucket.com/albums/ae45/NguyenVuTuVan/DSC02678.jpg
https://i956.photobucket.com/albums/ae45/NguyenVuTuVan/DSC02682.jpg
https://i956.photobucket.com/albums/ae45/NguyenVuTuVan/DSC02680.jpg

No rồi , Chẹp chẹp , hơi bị đắt nhỉ :
https://i956.photobucket.com/albums/ae45/NguyenVuTuVan/DSC02685.jpg

TrungDaDieu
13-07-2011, 13:21
Thế là gần hết 1 ngày , tối bác tài dễ thương chở đi vòng vòng thành phố, nhưng thành phố vắng tanh, đành về cái ổ để tụ tập....
Phù 1 ngày quý báu đã trôi qua.....

TrungDaDieu
13-07-2011, 13:30
Nhật ký cho ngày 2 :
Mở đầu là tách càphe sáng cho tỉnh táo
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02690.jpg
Trả phòng tranh thủ đi ăn sáng để kịp giờ đi Phong Nha. Vòng vèo lên đến chợ kiếm được quán cháo lòng, Trứng và chủ thớt tự phục vụ luôn.
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02692.jpg
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02698.jpg
Chào lòng deeee: 15k/ tô. Trong đó 1/2 tô là tim gan phèo phổi
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02696.jpg
Mấy mem kia chỉ ngồi hưởng thụ
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02695.jpg

TrungDaDieu
13-07-2011, 13:36
8h sáng khởi hành , vượt qua 30km để Phong Nha. Đường vào Phong Nha
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02699.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC06432.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC06431.jpg

TrungDaDieu
13-07-2011, 13:41
Chi phí cho 1 thuyền đi vào động Tiên Sơn là 250k / thuyền/ 12 mem/ Vé vào động Phong Nha 40k/ mem. Động Tiên Sơn 40k/ mem.
Bắt đầu từ bến thuyền Trộ Mộng
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02725.jpg
và 12 đứa bắt đầu cuộc hành trình vừa khám vừa phá...
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02733.jpg

auvinhlong
13-07-2011, 21:24
tiếp đi chị. đoàn mình đi vui ghê. em hụt chuyến này tiếc ghê. mà em thấy mấy anh chị uống cf còn hơn uống nước nữa, lần trc đi leo núi mới sáng sớm chưa j mà uống 2 3 chầu cf ui

giamaham
13-07-2011, 21:40
Tiếp đi bạn ơi, đang hay, cách đây 2 năm tớ chạy 1 lèo HN-ĐN, chạy xuyên đêm nên chẳng nhìn thấy gì, may mà qua đèo Hải Vân trời bắt đầu sáng nên cũng được bù đắp phần nào

hoamùaxuân
13-07-2011, 22:28
Anh chị đi vui quá :)

medieu8x
13-07-2011, 22:39
C Trứng post tiếp đi...hix em cũng muốn viết hồi ức...nhưng văn chương bay biết mất tiêu đâu rồi...chỉ còn ý tưởng ngồi cười 1 mình thui...hihihi...(chắc nhiều đồng nghiệp...nghĩ em bị khùng...)

Công nhận chuyến đi này thành công thiệt, em không nghĩ chuyến đi dài ngày mà vui đến thế...ngoài sức tưởng tượng của em... :d

Big Daddy
14-07-2011, 00:19
Nhà Trứng qua Đồng Hới mà chả ý ới ace Phượt ở QB, buồn quá...

Namir
14-07-2011, 02:34
Cuộc vui thật sự chỉ bắt đầu vào ngày thứ 3, khi món gà nướng đất sét trở thành gà nướng đất ... cát và hiện tượng ... tức cảnh sinh tật ... đi chụp nude bảo vệ môi trường vào lúc midnight của 4 con ma Bà Nà :D

duongquangminh
14-07-2011, 09:53
Tiếp đi các bác ơi!(c)

tamcrazy
15-07-2011, 08:46
Bác nào châm ngòi đi chứ

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02534-1.jpg

Cái này mà châm ngòi rồi chưa chắc đạn đi mà hẻm chừng còn ở lại lâu thêm thì mệt lắm đa.

TrungDaDieu
15-07-2011, 18:07
Nhà Trứng qua Đồng Hới mà chả ý ới ace Phượt ở QB, buồn quá...
Trước lúc đi có tìm thông tin quá chừng mà chẳng tìm được ai ở Quảng Bình hết. Tự thân vận động mệt quá chừng. Lần sau đi Hang Tối , hang Son Doong sẽ tìm đến Big Daddy.

TrungDaDieu
15-07-2011, 18:30
Viết tiếp đây;:
Vé thuyền đi sông Son :

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/P1080182.jpg

Trời hôm ấy thật mát mẻ, trước lúc đi mấy chị bạn bảo Miền Trung mùa này nắng lắm , trang bị kỹ càng vào không thì về sẽ đn như con chí... May thay , trời thấy mấy đứa điên điên nên thương tình không có tí nắng nào , gió hiu hiu. Nước sông Son một màu xanh biếc

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02740.jpg
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02767.jpg

Đi chừng khoảng 20p thì tới cửa động. Từ đây tách 2 hướng, 1 là đi Động Khô ( còn gọi là động Tiên Sơn) Cô hướng dẫn bảo trong núi có nhiều tiên nữ nên mấy Boy nhà mình ham hố đòi đi gặp Tiên nữ trước rồi mới gặp Công chúa Thủy tề ( ở động Phong Nha - động nước) sau
Đành vậy đi gặp Tiên thôi:D
Phải leo bộ lên 1 mớ bậc thang (chắc chừng 500) ,mệt quá nên chẳng đếm và nhớ được. Phì phò phì phò leo lên

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02787.jpg

Đi nữa chừng thì dừng lại nghỉ chân xí , tranh thủ làm vài shoot.
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02791.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02776.jpg
không biết sao ở đây bán rất nhiều trứng gà ( chắc gà rừng ở Phong Nha quá) .
Sau 2 , 3 lần nghỉ chân thì cũng đến được cổng động Tiên Sơn. Nghe nói trong này đẹp như trên cõi Tiên, mọi người chờ khám phá nhé.

TrungDaDieu
15-07-2011, 18:37
Ở động Tiên Sơn thì có hướng dẫn sẽ dắt mình đi và diễn giải cho mình biết những thạch nhủ ấy mang hình dáng tượng trưng cho cái gì. Tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người, các bạn thử đoán xem nhé:

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02842.jpg

Là gì nào ? Hướng dẫn bảo là cánh chim tình yêu. Còn bạn ?

Tiếp theo là :

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02865.jpg

Tướng quân trước khi xuất trận? Nhìn hoài mới ra.

TrungDaDieu
15-07-2011, 18:48
Post hình, mọi người tự cảm nhận hen:

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02879.jpg

Bảo đây là động Tiên mà lũ phượt điên vào thì thành động Quỷ roài
Xem Namir Show hàng nè:

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02841.jpg

Hehe, xem xong cái này chắc có nhiều female kiếm truy tìm Namir lắm đây=))

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02851.jpg

Quý mặt xanh phải hông ta?:D

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02884.jpg
Lúc chui vô đây làm con Quỷ thì bị trẹo cái tay, hic hic,
Thêm 1 con nữa nè (con này hơi địu đàng 1 chút nhẩy?

Đây là quỷ đỏ :

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02874.jpg

TrungDaDieu
15-07-2011, 19:00
Động khô chỉ khai thác được 400m đi theo vòng tròn, Nào là Linga , rồi lại Yoni, rồi Mẹ Âu Cơ với bọc trăm trứng,..... nhiều lằm. Công nhận người Việt Nam mình có trí tưởng tượng phong phú thiệt, nếu như cái Động này ở nước ngoài sao họ hình dung được nó là gì nhỉ? Bái Phục dân tộc Việt Nam.
Gần đến cửa ra nghe cô hướng dẫn bảo chúng ta sẽ được một báu vật , tên nào cũng hớn hở ai dè đó là Cúp tượng trưng cho việc hoàn tất hành trình khám phá động Tiên
Tranh thủ sờ vào 1 tí:D
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02893.jpg

hoang2009
15-07-2011, 19:05
Lần trước vào đây bị hỏng một cái máy ảnh ktx....

TrungDaDieu
15-07-2011, 19:16
Kết thúc hành trình đi thăm động khô, ( hết hơn 1h đồng hồ) Nhiều điều thú vị lém, các bạn cố gắng làm 1 chuyến để thấy tự hào về đất nước Việt Nam hen.
Phì phò Lại phải leo bộ xuống 500 bậc thang, tiếp tục tham quan động nước. May quá, động này chỉ việc leo lên thuyền , ngồi có người chèo , tha hồ enjoy hén,
Thuyền đi trong hang động ra vào tấp nập .

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02936.jpg

Hang tối , cả bọn hú như người rừng ....
Vào đó không bị mưa nắng nên sẽ lột hết mái che cho du khách ngắm ngía, xăm soi, ....
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02968.jpg

Đây, kiều nữ Namir :))

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC06483.jpg

TrungDaDieu
15-07-2011, 19:24
Trong này tối thui, chỉ có vài ngọn đèn leo lét, chẳng có hướng dẫn, nên không thể diễn tả được.
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02923.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02923.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02910.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02941.jpg

Cả hội đến mảnh đất cuối cùng đánh dấu 1 cái rùi quay ra đi dzìa ::D
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02961.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02963.jpg

TrungDaDieu
15-07-2011, 19:30
Cô lái đò lại tiếp tục chèo đưa chúng tôi ra khỏi hang :

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02969.jpg
Miệng hang đây:
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC02982.jpg
Ra khỏi hang, một màu xanh của trời, màu xanh của nước, của cây:

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03001.jpg

Thuyền đưa chúng tôi trở lại bến thuyền Trộ Mộng. Đã gần 1h trưa. Trước lúc vào động chúng tôi đã đặt cơm ở gần đó, giờ gọi điện ra là chén thôi.

TrungDaDieu
15-07-2011, 19:31
Đói rồi , ăn trễ mà , chủ thớt cho ăn sang ghê, 80k/pax, 8 món (c)
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/P1080065.jpg
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/P1080066.jpg
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/P1080069.jpg
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/P1080074.jpg
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/P1080073.jpg

Ăn sạch sẽ, lấy sức tiếp tục lên đường =))

TrungDaDieu
15-07-2011, 19:41
Ăn trưa xong, chúng tôi vượt qua 40km để đến động Thiên Đường. Chương trình lúc đầu chỉ dự kiến đi Phong Nha thôi, sau này mới biết có cái động Thiên Đường. May quá, không đi động Thiên Đường thì phí nữa đời người
Đường vào Thiên Đường cũng hơi bị phê, dốc, quanh co:
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03008.jpg
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03013.jpg
Cổng vào đây:
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03010.jpg
Nghe đâu là nếu book vé qua công ty du lịch được giảm 10% thì phải. Chủ thớt cũng cố than vãn , nài nỉ từa lưa mà cũng chẳng bớt được xu nào. Vé tham quan hơi bị cao so với những điểm khác.Cuối cùng thì đánh cược với Reception để mong lấy lại tiền vé.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/P1080185.jpg

Lại còn thêm dịch vụ đưa vào tham quan Động nữa, thuê xe àh? Không được đi Phượt phải biết tiết kiệm , đi bộ thoai cũng gần mừh 1700m đường trường , đường dể đi thôi, chíu khó tí
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03016.jpg
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03015.jpg

Ở đây ý thức bảo vệ môi trường và rừng rất tốt

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03024.jpg

TrungDaDieu
15-07-2011, 19:47
Lại leo lên 500 bậc thang nữa
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03042.jpg
Và Thiên Đường là đây:
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03066.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03073.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03078.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03108.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03090.jpg

TrungDaDieu
15-07-2011, 19:50
Tất cả là do thiên nhiên ban tặng , thạch nhũ ở đây còn rất non, sẽ tiếp tục phát triển. Do đó, ở đây chúng ta không được phép đụng vào , chỉ được đứng từ xa chụp hình
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03079.jpg
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03084.jpg
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03121.jpg
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03124.jpg
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03125.jpg
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03119.jpg

TrungDaDieu
15-07-2011, 19:55
Xí xớn làm ở nhà rông và rượu cần:
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03152.jpg
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03189.jpg
Cả bọn ở điểm cuối của điểm tham quan
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03134.jpg
Hang này dài tới 34km , nhưng hiện tại chỉ mới cho du khách tham quan 1km thôi. Có lẽ tập toàn Trường Thịnh thu tiền mua vé của du khách đủ rồi tiếp tục mua gỗ làm cầu thang cho khách tham quan tiếp. Vì nghe đồn đâu gỗ này mua từ bên Lào về thì phải

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03178.jpg

TrungDaDieu
15-07-2011, 20:27
Kết thúc hành trình là 5h chiều. lại lội bò xuống 500 bậc thang , rồi đi bộ 1700m ra cổng. Tìmm đường về Huế mộng mơ, híc hình như đến 280 hay 300km gì đó.
Trên đường về, ghé vào bên đường làm 1 bát cháo Bò kobe :D. Tớ được mấy cả nhà thương cho 2 cái đùi và 1 cái cành gà Hơ mông , nhưng lúc đó thiệt tình là không nuốt nổi vì buồn. Thấy kinh phí bị đội lên nhiều quá, hic hic, ai ngờ đâu chỉ có 15k / tô.
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03218-1.jpg

Về tới Huế Mộng Mơ hơn 10PM. Tranh thủ cất đồ vào khách sạn ( rẻ thiệt có 250k / ở được 4 đứa )
Hình như tô cháo gà đi đâu mất tiêu roài, ra gần Sông Hương ăn mỗi đứa ly chè, bánh mì, miến xào gì đó rồi dạo Sông Hương.
Ra đến Sông Hương trễ quá, không xem hát hò gì được. Có mấy cái thuyền nho nhỏ, cô gái Huế hỏi có muốn đi dạo không 10k/ em, -> 120k, trả giá cho cái thuyền đi 12 đứa, 30p qua 2 cây cầu vòng về 100k?Tụi mình còn mặc cả phải có người hát nữa. Cô ấy Ok. Lên thuyền , thuyền chạy cô ấy trên bờ, ôi cả bọn bị lừa, thôi thì tự hát với nhau vây.
30P trôi qua, hết 100k . Lục đục về , đi ngang chỗ kia mau ít đồ về làm quà ( Tiểu thư nhà Phượt Wanderlust mua về hối lợ Sếp ) và ít bia bọt...

Về khách sạn gần 12h, rã rời chỉ còn mấy tên chống chọi được với 52 anh chàng .....

Tớ cũng phải đi ngủ thôi, đuối rồi. Cả ngày nay đi quá chừng , lội bộ gần 7km chứ ít gì.
Khò khò. Giấc ngủ mơ màng về những gì mình đã trải qua ngày hôm nay.

TrungDaDieu
15-07-2011, 20:33
Lần trước vào đây bị hỏng một cái máy ảnh ktx....
Sao lại bị hỏng vậy bạn? Lo nhìn Yoni quá nên bị rôi àh=))

Mr.Dean
15-07-2011, 22:15
No rồi , Chẹp chẹp , hơi bị đắt nhỉ :
https://i956.photobucket.com/albums/ae45/NguyenVuTuVan/DSC02685.jpg

Cũng không đắt đâu. Ở Đồng Hới chi phí sinh hoạt (nhất là ăn uống) có phần cao hơn chút so với QTri, Huế và thậm chí là Đà Nẵng. Nhưng bù lại hải sản ở đây lại thơm ngon hơn. :D

TrungDaDieu
16-07-2011, 17:34
Nhật ký cho ngày 3:
Sáng dậy , chờ mãi không thấy xe đến đón, " bình mực " bèn gọi điện cho chủ xe, chủ xe bảo bây giờ tài xế bảo đi nhiều quá, phát sinh theo chương trình. " Bình mực " lần 2. Lại đòi tăng giá vì đoàn mình muốn leo đèo Hải Vân. Ghét ghê, nói ở đây cho mọi người rút kinh nghiệm lần sau có thuê xe đừng để xảy ra tình trạng như mình. Đã thống nhất đi 5 ngày trong phạm vi 1000km, nếu phát sinh thì tính thêm tiền. Hic , vậy mà giờ mình nói đi đèo Hải Vân lại bảo leo đèo tốn nhiều dầu, mà hỏi phát sinh thêm bao nhiêu cũng không chị trả lời , cứ nói vòng vo mãi, vẫn chưa giải quyết được gì..
Lúc đó chủ thớt đang ngồi trước cửa khách sạn , có con Mer đang đậu trước cửa nên hỏi luôn,. Trời thương thỏa thuận giá được với xe mới, cancel con Mer kia luôn. Được đi xe mới , hehe. Chất đồ lên, đi kiếm đồ ăn sáng.
Cái tình hình là hai ngày đầu tiên đã ăn chơ quá độ nên đã vượt kinh phí rồi. Sáng nay quyết định cho ăn gọn nhẹ, tiết kiệm.

Đi mua đồ ăn sáng đây:
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03235.jpg

Mỗi em một gói 5K:D
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03250.jpg

Hà Mã hai ngày đầu ăn chơi quá, lại đỏ đen nên phải alo xin xiền mẹ. Lúc mọi người ăn xôi thì ẻm tranh thủ vô bưu điện nhận xiền :))

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03247.jpg
Xong buổi sáng. Bắt đầu cho 1 ngày mới đi tham quan Lăng Minh Mạng

TrungDaDieu
16-07-2011, 17:38
Chẳng nhớ rõ lắm , nhưng hình như từ Sông Hương, àh tính từ cái Bưu điện lớn lớn mà Hà Mã đi nhận tiền tới Lăng Minh Mạng cũng khoãng 20p. Quang cảnh bên đường nhé:
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03260.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03261.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03266.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03271.jpg

TrungDaDieu
16-07-2011, 17:46
Mình tranh thủ vào mua vé :
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/P1080181.jpg
Hình như ăn xôi bắp nhiều quá nên chủ thớt bị đau bụng, lúc ra thì thấy chủ thớt đã tranh thủ:

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03285.jpg

Trời hôm nay đúng là tiết trời Miền Trung nắng kinh khủng. Đứa che, đứa trùm :)

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03304.jpg

Chủ thớt hình như đã xong rồi, tập hợp cả nhà để vào trong Lăng :

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03288.jpg

TrungDaDieu
16-07-2011, 17:54
Trời nắng quá, dắt díu nhau vào Lăng cho mát :
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03291.jpg

Namir hình như không muốn đi bộ bèn leo đuôi

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03298.jpg

Cổng thứ nhất đây: rất trống trải :

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03317.jpg

Nhưng cổng thứ 2 thì: sao qua được hả trời :(

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03344.jpg

TrungDaDieu
16-07-2011, 17:59
Thoát qua được cổng thứ 2 thì gặp một nhóm thế này:

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03360.jpg

Sợ thật , không biết ngày xưa Lăng Vua thế nào chứ bây giờ Lặng Thế này ai mà dám vào chứ? Cảnh xưa đây :

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03368.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03369.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03363.jpg

Hình như TMH thích ôm cột lém thì phải :

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03370.jpg

TrungDaDieu
16-07-2011, 18:06
Chỉ được đi vòng vòng phí ngoài thôi, lên hết cái chỗ cầu thang kia là không vào được nữa, Chủ Thớt đi vòng vòng kiếm đường vào phía trong ( nghe đâu trong đó có kho báu ) nhưng mà cũng chẳng tìm đước lối vào. Thôi thì kỉ niệm shoot nữa rồi đi về thoai:

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03374.jpg
Khi quay ra còn tranh thủ chụp lại tấm hình này( may mà không dính em nào trong này, không thì )....

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03362.jpg
Ai muốn vào thắp nhang để được tiến cung làm phi tần thì nhớ liên hệ Medieu8x nhé . ( Nói nhỏ thôi, vì Medieu cầu gì đó mà ra bị ong chít cho 1 cái, sung hết cái giò ...) Hahaha

TrungDaDieu
16-07-2011, 18:13
Gần hết buổi sáng, bọn mình dự kiến sẽ đi vào Suối Voi, nhưng tài xế bảo là đường vào xấu lắm mà chẳngc ó gì để xem ( không biết có phải tài xế làm biếng nên nói thế không )Vậy mà cả bọn cũng nghe theo không đi Suối Voi nữa mà sẽ đi Thuyền Viện Trúc lâm. Nhưng lên đó thì lại không có gì để ăn, thế là cả nhà đi ăn trưa luôn. ( Hình như mới 11h15p thì phải )
Kiếm được 1 chỗ ăn khá là Ok. Bánh ướt 35k/ pax :(c)

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/P1080180.jpg

Dâu Truồi :
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03411.jpg

TrungDaDieu
16-07-2011, 18:16
Bánh cuốn ăn với heo quay và heo luộc, rau sống:
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03405.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03404.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03408.jpg

TrungDaDieu
16-07-2011, 18:18
Chiến khủng khiếp,

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/P1080094.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/P1080097.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/P1080099.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/P1080098.jpg

và tàn tích là đây:

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/P1080105.jpg

TrungDaDieu
16-07-2011, 18:20
Hà Mã ăn hết mấy xuất ( Timtam, Trứng và Peridot )(NO)

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/P1080100.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/P1080103.jpg

Thiệt là ,,,,,

TrungDaDieu
16-07-2011, 18:30
Chén no nê, chúng tôi lại tiếp tục hành trình. Dự kiến là sẽ đi Suối Voi tắm mát, Nghe thiên hạ đồn đãi rằng nước trong suối voi rât mát, mà suối lại được che nởi những tán cây to nên không sợ nắng. Tuyệt cú mèo!. Vậy mà tài xế bảo vào đó chẳngco1 gì chơi mà đường lại rất xấu !. Thiệt chẳng biết tin ai. Thôi thì nghê lời người thật vậy? Không biết có bị tài xế dụ không nữa? Ai có đi Suối Voi rồi về kể cho mình nghe với nhá.
Namir lại đưa chúng tôi đến với xứ sở thần tiên bằng những câu chuyện cười, mặt kệ cái nắng rát người của miền Trung, chúng tôi vẫn tiếp tục hành trình Phượt gian khổ của mình.:D
Post vài tấm hình trên đường vào Thuyền Viện Trúc Lâm nhé:
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03413.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03421.jpg

Thấy cái thế này :

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03543.jpg

Ôi trời ơi chúng tôi muốn đi Thuyền viện trúc Lâm mà, hay tại chúng tôi là quý sứ nên cái bảng hiệu no thành thế này đây:help

TrungDaDieu
16-07-2011, 18:53
Hic hic, nay qua bác tài tìm đường mãi cuối cùng cũng tòi ra cái bảng hiệu này, múng quá đi thôi

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03419.jpg

Nơi đây người ta xây đập để chắn nước, nhưng mùa khô thì nó tha hồ nghỉ ngơi :

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03430.jpg

Muốn qua Thuyền Viện Trúc Lâm phải di chuyển bằng thuyền. Cô bán vé bảo 8k/ lượt. E hèm 12k x 8 = 96K. Vậy mà bán cho mình cái vé chuyến hết 100K. Lỗ hết 4k. Thui kệ trưa nắng mà

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03443.jpg

Lên được Thuyền rồi thì thuyền không chạy nổi, bị mắt kẹt. Chắc là lúc ăn bánh CUốn Hà Mã ăn nhiều quá nên giờ Thuyền chạy không nổi đây mà , Hà Mã phải ra phụ với chú lái thuyền đưa thuyền ra khỏi bãi đất.( Lúc này mới phát huy được công dụng của mấy đĩa bánh cuốn:D

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03450.jpg

TrungDaDieu
16-07-2011, 18:55
Phong cảnh ở đây mới đẹp làm sao :
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03427.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03434.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03452.jpg

Làm 1 tấm Panorama nè:

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03437.jpg

TrungDaDieu
16-07-2011, 19:02
Tượng Phật chụp ở gần ( Mình chỉ post hình thôi, muốn biết thêm về Chùa này và Đạt ma sư tổ thì liên hệ Chủ thớt) hehe
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03453.jpg

Trong cái nắng gắt chúng tôi phải vượt lên 1 quảng đường xa,

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03482.jpg

mấy trăm bậc thang, cứ y như là chúng tôi đi đền tội ý.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03483.jpg

Phì phò, Chủ thớt còn bày trò là đếm bậc thang như chơi trò Hãy chọn giá đúng vậy đó. Cả bọn vừa leo bậc thang vừa đếm. 1,2,3,4,.......Lúc đầu còn hăm hở, sau chỉ còn có Namir và chủ thớt đếm như...tụng kinh 169...........170..........171............phù phù t
Phù tới nơi 172. Cái Vụ này Wanderlust thắng nè.
Thĩ nhé, phần thưởng là 1 xuất tự chọn tối nay tại Bana Hills.

TrungDaDieu
16-07-2011, 19:08
12 đứa chúng tôi ;
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03486.jpg

Vào chùa im ắng quá, Medieu báo động đến giờ nghe kinh nên đã dùng đầu để gõ chuông hehe

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03487.jpg

Nhờ tiếng chuông mà đã tụ tập đầy đủ để nghe Chủ thớt truyền bá.... kinh phật

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/P1080116.jpg

Tớ thì chẳng phải ngoan ngoãn gì nên lang thang , ngắm cảnh :

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03521.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03531.jpg

TrungDaDieu
16-07-2011, 19:13
Không biết Chủ thớt đọc kinh thế nào mà Medieu ra vườn thế này :

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03505.jpg

Còn Hà Mã :

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03502.jpg

Nghỉ ngơi chút chúng tôi lại tuột xuống 172 cái bậc thang ( ước gì chỗ này mình có thể dùng cái chiêu như Kotex xì tin thì đỡ biết mấy)

Hai đứa đang đi thì gặp mẹ Mìn ( èo èo trên Chùa mà cũng có mẹ Mìn nữa nè)

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03525.jpg

TrungDaDieu
16-07-2011, 19:17
Trời vẫn cứ nắng chói chang.
Tớ điệu 1 phát nào:

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03481.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03536.jpg

TrungDaDieu
16-07-2011, 19:24
Rời khỏi Thuyền viện, làm gì nữa ta, àh kế hoạch là tối nay làm BBQ ở Bà Nà, đi ăn trộm củi để tối thịt gà ( ac ac vừa mới ở chùa ra đã ăn trộm)
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03537.jpg
Àh mà gà làm gì nhỉ? Nướng đất sét Cái này sở trường của Namir, hihi,. Nhưng đất sét đâu ra bây giờ,

Haha, dưới ruộng, qua lớp sình sẽ có đất sét thôi. Thế là đi kiếm đất sét dưới ruộng.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03545.jpg

medieu8x
16-07-2011, 20:13
Ai muốn vào thắp nhang để được tiến cung làm phi tần thì nhớ liên hệ Medieu8x nhé . ( Nói nhỏ thôi, vì Medieu cầu gì đó mà ra bị ong chít cho 1 cái, sung hết cái giò ...) Hahaha

Ái dà...ngta thắp nhang để tỏ lòng ngưỡng mộ...1 mình ổng mà 1 đêm năm vợ...chứ ai xin làm phi tần đâu...àh...

Hayza...chắc nhờ nọc độc của ong mà cái chân bị chích lại không đau nhức hay mỏi...còn chân còn lại thì đau cả tuần...hix hix...

medieu8x
16-07-2011, 20:15
Vào chùa im ắng quá, Medieu báo động đến giờ nghe kinh nên đã dùng đầu để gõ chuông hehe
http://http://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03487.jpg

Lúc này đang me chụp...tự dưng bị trượt thế là...hix hix...thành ra...gõ chuông...(NO)

medieu8x
16-07-2011, 20:22
Chiến khủng khiếp,

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/P1080094.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/P1080097.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/P1080099.jpg

và tàn tích là đây:

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/P1080105.jpg

Chỗ này là quán bà Sửu nè...cũng khá nổi tiếng với dân nhậu vì ngon và giá vừa phải nè!!!...thường các bác tài cũng rành lắm nè!!!

medieu8x
16-07-2011, 20:26
Chén no nê, chúng tôi lại tiếp tục hành trình. Dự kiến là sẽ đi Suối Voi tắm mát, Nghe thiên hạ đồn đãi rằng nước trong suối voi rât mát, mà suối lại được che nởi những tán cây to nên không sợ nắng. Tuyệt cú mèo!. Vậy mà tài xế bảo vào đó chẳngco1 gì chơi mà đường lại rất xấu !. Thiệt chẳng biết tin ai. Thôi thì nghê lời người thật vậy? Không biết có bị tài xế dụ không nữa? Ai có đi Suối Voi rồi về kể cho mình nghe với nhá.


Hụ hụ...em đã quên vụ suối Voi này rùi...giờ chị lại nhắc lại...hụ hụ...tức quá đi...suối Voi nghe nói mát lắm...khách du lịch tứ phương làm gì biết các điểm này...tiếc ơi là tiếc...tưởng được tắm suối...ai dè lại ở dơ...lên xả đất trên Bà Nà....hụ hụ...

TrungDaDieu
16-07-2011, 22:28
Hụ hụ...em đã quên vụ suối Voi này rùi...giờ chị lại nhắc lại...hụ hụ...tức quá đi...suối Voi nghe nói mát lắm...khách du lịch tứ phương làm gì biết các điểm này...tiếc ơi là tiếc...tưởng được tắm suối...ai dè lại ở dơ...lên xả đất trên Bà Nà....hụ hụ...
Hehe, có người lại tức cái vụ suối voi nữa kìa, kaka. Lần sau em đi về kể chị nghe nhé

TrungDaDieu
16-07-2011, 23:12
Tiếp tục nè:
Cái sự nghiệp đât sét dưới ruộng không thành, phải tính phương án khá vì gà thì đã đặt mua rồi.
Thôi để xí nữa tính, thể nào cũng tìm ra đất sét thôi. Giờ đi chợ Cầu Hai mua đồ để chuẩn bị cho bữa ăn tối ( mấy chục trứng gà, hành xả ớt, than, khoai lang, bánh chưng, chả, trái cây,....) Ôi đạm bạc quá đi.
Ghé vào nhà người quen của Medieu lấy hai con gà đã đặt. Hehe, xe vừa rẽ vào ngõ Namir và TMH thấy có khu vục đang xây dựng, hai người đó chạy vô xin đất đỏ bazan và xi măng Holcim đẻ tối trộn nướng gà. Ghê thiệt nhất định là cứ phải bọc con gà lại ròi mới nướng. Xong xuôi hết roài, sáng bị hụt vụ tắm suối Voi nên giờ phải tắm biển Lăng Cô chứ. Dù gì đi nữa thì Lăng Cô cũng là Vịnh đẹp nhất hành tinh mà. Tớ thích nói thế đó.
Èo ra Lăng Cô trời nắng như lửa đốt,trùm kín thế này sao mà tắm được chứ
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03556.jpg

TrungDaDieu
16-07-2011, 23:16
Không tắm được thì ta ăn hải sản. Ôi hải sản ở đây tớ nghĩ chắc cũng mắc nhất nhì hành tinh hihi, ghẹ 600k/kg/ 8 con. Ac ac, chắc con ghẹ này mới nở quá.
Đắt quá, vì sự nghiệp phượt, thì đành hoãn cái sự sung sướng lại thôi. Đánh dấu 1 cái ở Lăng Cô rồi đi kiếm chỗ khác ăn hải sản.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03569.jpg

TrungDaDieu
17-07-2011, 14:45
Hỏi bác tài rồi đi tham khảo vài nơi, Quán đầu tiên ghé vô đây

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03584.jpg
Cô chủ quán nì ( mấy anh bảo nhìn quán chủ ngon quá) hehe

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03581.jpg

Ghẹ 300K/ kg, e hèm , sao ta? Để hỏi thêm cho khác thử sao?
Đi hai ba chỗ nữa cũng vậy thôi,

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03583.jpg

Quay về chỗ cũ , dù sao thì nhìn quán chủ cũng " ngon"

TrungDaDieu
17-07-2011, 14:50
Trả giá xong còn phải me sao cho đủ kg nữa. Chủ thớt mua 3 lon bia là có ý đồ hêt áh chứ ai đi phượt mà uống bia lon chứ!

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03588.jpg

Món đầu tiên là con gì quên mất tiêu tên rồi, giống như conc hem chép hay sò lông ở sài gòn ( hình như 50k/ kg thì phải ) nhưng ngon tuyệt.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03589.jpg
5 phút sau :
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03593.jpg

Món tiếp theo đây

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03594.jpg

Đây nữa
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03591.jpg

Và rồi:

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03599.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03595.jpg

TrungDaDieu
17-07-2011, 14:57
Đến đây thì tất cả đều đồng thanh " happy birthday chủ thớt" hahaha, như lời chủ thớt hứa trước khi đi xa , chủ thớt sponsor 1 chầu hải sản hoành tráng mà :

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/P1080188.jpg

Total : 1.922K.

Đọc xong bill :Chủ thớt :(, còn cả bọn thì :)) , no nê quá mà

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03600.jpg

Chúng ta cùng thanks chủ thớt lần nữa nhé.

TrungDaDieu
17-07-2011, 15:02
No nê rồi , leo dèo Hải Vân và tiến về Bà Nà. Tớ chỉ post hìnhc ho mọi người xem thôi, chứ phong cảnh nơi đây thì không thể diễn tả bằng lời được. Bạn hãy đi và cảm nhận hết vẻ đẹp của đất nước mình nhé.
Đường đèo Hải Vân


https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03602.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03608.jpg

Ngắm lại vịnh Lăng Cô tí nhé :

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03601.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03604.jpg

Thú thực là đến lúc này trên xe không còn ai ngồi yên nữa , ai cũng đứng lên xoay người để cảm nhận vẻ đẹp nơi đây :

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03613.jpg

Hà Mã thoáng lém nhé các bạn, thèng em sẽ mua vài hòn đảo ở đây để xây rì sọt cho mọi người đi phượt nữa đó. Ai có nhu cầu đi phượt ở đèo Hải Vân nhớ liên hệ Hà Mã hén.

TrungDaDieu
17-07-2011, 15:06
Càng đi , càng thấy tự hào về đất nước Việt Nam vô cùng. Lúc trước chỉ xem hình phong cảnh các nước trên thế giới qua ảnh , đã há hốc mồm bảo bao đẹp thế, nhưng giờ đến đây thì Việt Nam không thua bất kỳ nơi nào ? Thiệt đó. ( Cho tui tự hào chút đi)

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03609.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03610.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03612.jpg

TrungDaDieu
17-07-2011, 15:08
Tiếp nữa nè:

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03616.jpg

Chỗ này mắc cười lém nè, xa đang chạy tự dưng tài xế bảo " gà rừng gà rừng " cả bọn đòi dừng lại bắt , Hà Mã ngồi ghế sau cùng cũng phi xuống đi bắt cuối cùng Hà Mã không thể có cánh mà bay nhanh như gà rừng!. Hihi

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03619.jpg

Đây là Hải Vân Quan

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03620.jpg

Hoàng hôn trên đỉnh đèo Hải Vân thật tuyệt phải không các bạn?

TrungDaDieu
17-07-2011, 15:15
Đoàn này được cái đi đâu cũng phải đánh dấu 1 cái :

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03621.jpg

Solo nè :

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03623.jpg

Xả thân cứu nước, ý quên xả nước kứu thân xong thì cả bọn 1 hàng ngang tập hợp , hé hé

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03626.jpg

TrungDaDieu
17-07-2011, 15:17
Làm 1 shoot nè :

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03624.jpg

TrungDaDieu
17-07-2011, 15:20
Xem anh cho vui nha mọi người

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03629.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03646.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03645.jpg

Namir tạo dáng nè: :D

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03658.jpg

TrungDaDieu
17-07-2011, 15:23
Tới phiên mấy boy làm dáng đây :

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03655.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03657.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03656.jpg

TrungDaDieu
17-07-2011, 15:26
Trên Hải Vân Quan có hai đứa níu nhau :

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03693.jpg

Hai tên này tính đọ sức với bức tường hay sao nhỉ?

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03692.jpg

Một phút hả hồn theo mây trời :

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03708.jpg

Chụp hình cho mọi người nhiều roài, Namir solo 1 tấm nhé:

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03716.jpg

TrungDaDieu
17-07-2011, 15:28
Từ trên co nhìn qua Đà Nẵng :

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03734.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03739.jpg

Tiểu thư nhà phượt lại đi mua sắm nè:

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03729.jpg

TrungDaDieu
17-07-2011, 15:32
Rời đèo Hải Vân, chúng tôi tranh thủ về Bà Nà để kịp giờ lên đỉnh. Hoàng hôn Đà Nẵng :

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03741.jpg

Đườngvào Bà Nà

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03750.jpg

Bà Nà đón chúng tôi trong ánh đèn vàng ấm cúng và lãng mạn.


( Mod đừng xóa bài này nhé, up hình chưa được để up sau )

TrungDaDieu
17-07-2011, 16:10
Chừa chổ nhé

TrungDaDieu
17-07-2011, 16:12
chừa thêm chỗ nữa

TrungDaDieu
17-07-2011, 16:21
Ôi làm sao mà để qua được cái cổng cáp treo với con gà sống đây nhỉ? Đã che rất kỹ bằng lá chuối , rồi lấy ao khoát của Timtam đậy lại mà vẫn không yên tâm, chỉ sợ lúc qua cổng nó lại cục tác cục tác thì không biết phải làm sao? Nhưng trong cái khó ló cái khôn, hehe Namir bảo thôi chị cứ nhận 2 con gà đó là THÚ CƯNG của chị đi, họ sẽ cho qua thôi mà. Sáng kiến hay, THÚ CƯNG cũng đúng thôi, kưng lắm mới làm thịt chứ nhỉ? Hehe. Nhanh nhah vượt qua khỏi chỗ soát vé, ổn rồi nhé, 2 chú gà may mắn được đi cáp treo và được hưởng không khí lạnh của Bà Na trước khi lâm chung!

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03791.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03788.jpg

Lên hết tuyến cáp treo chứ nhất chúng tôi gửi hành lý vào ks rồi cùng nhau lên đỉnh

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03883.jpg

Đêm Bà Nà thật đẹp, Gió lồng lộng làm cho những mệt nhọc cả ngày tan biến .

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03817.jpg


https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03805.jpg

TrungDaDieu
17-07-2011, 16:51
Có một đoàn khác đang sinh hoạt lửa trại, mà khốn khổ cho anh quản trò vì không ai chịu ra để tham gia trò chơi , thế là thấy đám này nhí nhố đến họ mời vào để khuấy động phong trào , haha những người dễ thương nên đi đâu cũng được welcome

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03795.jpg

Đã có chút lửa cho nhóm sinh hoạt lửa trại tụi này mon men qua nhà hàng Morin an kem. Trong tiết trời lạnh thế này mà làm 1 ly kem thì ....
Để post hình

Kem ở đây tương đối rẻ so với những nơi khác chỉ khoãng 22k / dĩa, nhưng chất lượng thì không chê vào đâu được.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/P1080179.jpg

Sau khi thưởng thức kem thì cũng gần 9hPm phải xuống cáp treo về lại Ks Le Jardin ở Ga Suối Mơ , còn chuẩn bị cho bữa ăn tối nữa chứ.

TrungDaDieu
17-07-2011, 16:52
Lối vào nhà ga ban đêm đây

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03826.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03824.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03822.jpg
Kéo nhau về ks, 1 đứa 1 tay cho bữa ăn tối :

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC06573.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC06587.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC06585.jpg

TrungDaDieu
17-07-2011, 18:26
Đốt lửa lên, tối nay sẽ có đại tiệc nướng :
Nướng khoai, nướng bánh chưng, nướng trứng, nướng gà , ....

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC06576.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC06602.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC06625.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03836.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03835.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC06624.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC06631.jpg

TrungDaDieu
17-07-2011, 18:39
Cả nhà quây quần bên nhau, mốt chút rượu , một chút mồi ( gà nướng ciment )
Hừ hừ , trời lạnh quá , no cái bụng rồi, cũng gần 1h khuya nên ai ấy cũng muốn chui vào chăn cho ấm , khò khò là nhất.
Trứng, Medieu và Nhuthuy đang nằm tám tí chuyện thì nghe ở ngoài sân ồn ào, nằm chút nữa, lắng tai nghe trong đêm thanh vắng cái giọng cười man rợ của Namir vang lên, không biết bọn hắn làm gì ngoài đấy. Mình lò mò mở cửa ra, cả bọn liền xưa mình vào bảo mình đi ngủ. Mình bảo thế khuya rồi sao không ngủ đi mà còn làm gì ngoài sân chứ. Nhìn mặt của bọn hắn thiệt là gian tà.
Đuổi vào thì vào chứ ngoài sân trời lạnh thấu xương. Đóng cửa vẫn nghe từng cơn gió rít lên. Ghù ghù lạnh quá, 3 đứa thiếp đi.
Hahhaha , hihihi, ..... giọng cười bên phòng Namir, trời đất ơi , mấy tên kia chưa ngủ đang làm trò khỉ gì thế không biết nữa? Nghe giọng cười càng lớn hơn, 3 đứa tui bò dây, chạy ra đập cửa, ôi , bọn hắ đang xem hình. Mình nghĩ bụng : "xem hình cả ngày rồi có gì đáng cười thế đâu chứ?" Namir cười lớn hơn : "Tụi em chụp hình nude bảo vệ môi trường !":))
3 đứa tui bay qua giường nó dành lấy cái máy chụp hình trên tay , mở lẹ mở lẹ, tò mò quá đi:D
Ôi cảnh tượng là đây:
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03847.jpg

Còn đây nữa :

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03849.jpg

=))=))=))

TrungDaDieu
17-07-2011, 18:50
Hà Mã đang ngủ thấy tụi này cười quá, hắn mắt nhắm mắt mở: " gì vậy chị?"
- " Hình nude em àh" .
- " Cho em xem với "
Hắn cũng háo hức, đang say ke mà con mắt ráo hoảnh. Hehe. Đúng là bọn điên thiệt.
Thui , dù gì cũng xem được ảnh NUDE rồi, về ngủ thôi.
ba đứa tui dzìa mà cười hí hí ngủ không được, gọi điện cho Namir, hắn chẳng buồn nghe máy., chủ thớt cũng không! Kỳ vậy ta? Ngủ lẹ quá. Thôi mình cũng ngủ đi.
Càng về khuya, trời càng lạnh , những cơn gió càng rít lên dữ dội. cái bóng đèn hành lang mờ mờ . Ôi sao lúc ẩn n lúc hiện, lúc có tiếng chân người chạy huỳnh huỵch qua cửa phòng mình thế này. " Me ơi, Bà Nà có ma ". " làm gì có chị" " Có mà, chú giờ khuya rồi ai mà cứ lởn vởn trước phòng mình làm chi "." Không đâu, chị ngủ đi " Uh2m , chắc ngày nay mệt quá nên mình thế này chăng?
Đang mơ màng trong giấc mơ, chẹp chẹp , có bạch mã hoàng tử đang đến rươc đi chơi , ....hihi mình cừoi trong mơ.
Hô hô hô, ha ha ha, ... 3 đứa giật mình , cái gì nữa đây. Bay qua phòng bọn kia, ôi, bây giờ là NUDE tập thể :

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03866.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03867.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03868.jpg

Show cho mấy tấm Demo nè:
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03856.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03861.jpg

TrungDaDieu
17-07-2011, 18:57
Về phòng vẫn không ngủ được. Nhắn cho chủ thớt cái message. Vẫn còn nghe bên đó bàn tán chủ đề của những búc ảnh.
- Nude bảo vệ môi trường.
- Trường Sa là của Việt Nam! Công dân yêu nước. Duyệt ý tưởng này.
Một ngày mới đã đến, mệt quá chúng tôi thiếp đi.

TrungDaDieu
17-07-2011, 19:02
Nhật ký ngày 4:
Sáng sớm, đã thấy nắng lên , trứng đây chui ra khỏi mền, hai tên kia vẫn còn đang ngon giấc. Rón rén mở cửa đi đón bình minh ở Bà Nà.
Ra khỏi phòng, những cơn gió lạnh se se , dạo bước 1 vòng quanh ks, không khí thật là tuyêt. Enjoy cái nào.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03879.jpg

Dạo 1 vòng , về phòng lôi 2 tân kia dậy. Tranh thủ ăn sáng rồi chinh phục đỉnh Núi Chúa.
----

TrungDaDieu
17-07-2011, 19:08
Ăn sáng xong chúng tôi đi bộ xuống ga Debay để lên ga Morin

Ngang chùa Linh Ứng
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03872.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03873.jpg.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03877.jpg

Theo dự định ban đầu tính xin ngủ ở chùa này đây. Không biết có được không? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại hổng lẽ ở chùa mà tối thịt gà , làm BBQ sao? Nên thôi bóp bụng chút ngủ ở ks cho thoải mái. Dù gì thì chi phì cũng đâu có tăng bao nhiêu so với dự kiến.
Bây giờ nghĩ lại , nếu hôm đó ngủ chùa thì không bao giờ mấy mém kia có cơ hội bảo vệ môi trường!
Xuống đến Ga Debay :
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03880.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03995.jpg

TrungDaDieu
17-07-2011, 19:35
Hành trình chinh phục Núi Chúa .....bằng cáp treo

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03992.jpg

Cụm khách sạn và khu giải trí trên đỉnh Lệ Nim:

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03895.jpg

Còn đây là khu vui chơi giải trí lớn thứ 3 trên thế giới đang xây dựng. Đã khai trương cuối tháng 6 , thời gian này được chơi miễn phí thì phải

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03892.jpg

Kỉ niệm 1 tấm nào :

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03896.jpg

Từ trên Morin nhìn xuống ;

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03899.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03901.jpg

TrungDaDieu
17-07-2011, 19:38
Tiếp nè:
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03887.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03902.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03875.jpg

Khách sạn :

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03903.jpg

Cầu treo đường đi bộ lên đỉnh Núi Chúa

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03906.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03908.jpg

TrungDaDieu
17-07-2011, 19:41
Hoa lá, cây cỏ Bà Nà.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03964.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03962.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03960.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03957.jpg

Cẩm Tú Cầu Bà Nà rất nhiều màu sắc :

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC04026.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC04028.jpg

TrungDaDieu
17-07-2011, 19:45
Đường lên đỉnh đây:

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03945.jpg

Có mấy đoạn phải vạch cỏ cây để đi . rồi gặp búc tường bỏ hoang

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03941.jpg

Lên đến đỉnh chỉ thấy mấy chú Khỉ ;

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03947.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03950.jpg

Đỉnh Núi chúa :

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC03924.jpg

medieu8x
17-07-2011, 21:44
Hà Mã đang ngủ thấy tụi này cười quá, hắn mắt nhắm mắt mở: " gì vậy chị?"
- " Hình nude em àh" .
- " Cho em xem với "
Hắn cũng háo hức, đang say ke mà con mắt ráo hoảnh. Hehe. Đúng là bọn điên thiệt.
Thui , dù gì cũng xem được ảnh NUDE rồi, về ngủ thôi.
ba đứa tui dzìa mà cười hí hí ngủ không được, gọi điện cho Namir, hắn chẳng buồn nghe máy., chủ thớt cũng không! Kỳ vậy ta? Ngủ lẹ quá. Thôi mình cũng ngủ đi.
Càng về khuya, trời càng lạnh , những cơn gió càng rít lên dữ dội. cái bóng đèn hành lang mờ mờ . Ôi sao lúc ẩn n lúc hiện, lúc có tiếng chân người chạy huỳnh huỵch qua cửa phòng mình thế này. " Me ơi, Bà Nà có ma ". " làm gì có chị" " Có mà, chú giờ khuya rồi ai mà cứ lởn vởn trước phòng mình làm chi "." Không đâu, chị ngủ đi " Uh2m , chắc ngày nay mệt quá nên mình thế này chăng?
Đang mơ màng trong giấc mơ, chẹp chẹp , có bạch mã hoàng tử đang đến rươc đi chơi , ....hihi mình cừoi trong mơ.
Hô hô hô, ha ha ha, ... 3 đứa giật mình , cái gì nữa đây. Bay qua phòng bọn kia, ôi, bây giờ là NUDE tập thể :

Hi hi, lúc này em nghĩ họ ngại quá đi ngủ hết rồi...nên ko dám nghe máy...ai dè...mình lại nghĩ "tốt" cho người "xấu" chị nhỉ!

Đã thế Namir còn tính dụ dỗ chị Trứng chụp nude...nữa chứ...hahaha=))

tamcrazy
19-07-2011, 14:20
Không biết Chủ thớt đọc kinh thế nào mà Medieu ra vườn thế này :

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03505.jpg



Chú thích ảnh : "Thoát xác"

Maria daquy
19-07-2011, 18:52
Sau khi chinh phục được đỉnh Núi Chúa, hả hê roài , chuẩn bị xuống núi cho hành trình mới.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03930-1.jpg

Nhí nhảnh một chút:

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03978.jpg

Wanderlust1105
27-07-2011, 19:06
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC03766.jpg

TrungDaDieu
30-07-2011, 18:13
Sau khi dạo quang 1 vòng lần cuối ở Đỉnh Lệ Nim , chúng tôi xuống ga Debay thăm thú hầm rượu vang. Tham quan hầm rượu với giá 30k/ paxẸc ẹc mắc quá mình thầm nghĩ. Hỏi kỹ lại mới biết mỗi người sẽ được dùng 1ly cocktail hoặc 1 ly vang free! Ok, 360k cho 12 đứa .

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC03999.jpg

Hầm rượu vang được trưng bày đẹp mắt, vừa uống rượu vừa nghe hướng dẫn giới thiệu từng dòng rượu trong cái tiết trời lạnh lạnh thiệt là thú vị :

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC04014.jpg

TrungDaDieu
30-07-2011, 18:24
Gần 9h sáng chúng tôi về phòng thu dọn hành lý để xuống cáp treo. Lúc làm thủ tục checkout , lễ tân báo mất 2 cái ly và 1 đôi dép. Chúng tôi đã giải thích rằng sáng sớm đã có người dọn dẹp nên mang 2 cái ly đi ( bằng chứng có người dọn nè)
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC04030.jpg
mà họ nhất định không chịu, bắt chúng tôi phải đền. Rồi lại thêm đôi dép nữa chứ, lúc vào phòng mình đâu có kiểm tra mấy đôi dép làm gì? Bực mình.( Chủ thớt đã dặn dò , lần trước anh cũng bị như thế , kiểm phòng cứ bảo mất đồ, nhất định không thanh toán vì thực sự mình không lấy). Trứng tui cũng nói chuyện nhỏ nhẹ chứ bộ, nói tình , nói lý thế mà vẫn không nghe. Thế là 3 đứa chúng tôi ( Chủ thớt, Namir và Trứng ) .....X(. ( Hic, may là không ai chụp hình tụi tui lúc đó , chứ chụp thì chắc là .....)
15p sau , quản lý đến và sorry anh chị..... :).
chủ thớt lại: 'Bực mình". làm trễ hết 1 chuyến cáp treo.

TrungDaDieu
30-07-2011, 18:28
Thoát ra khỏi cái ks í, không khí nhẹ nhàng hẳn đi. Chúng tôi xuống núi và tiếp tục hành trình .

Từ trong cáp treo nhìn ra

Suối mơ

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC04066.jpg

Cây hoa gạo đỏ

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC04055.jpg

TrungDaDieu
30-07-2011, 18:33
Theo dự kiến của chúng tôi là rời Bà Nà sẽ đi Cù Lao Chàm luôn, nhưng trễ giờ mất rồi, thôi thì thăm thú Đà Nẵng chút rồi chiều về Hội An.
Lòng vòng , cũng đói rồi nên chúng tôi quyết định măm măm đặc sản Đà Nẵng: Bánh tráng cuốn thịt heo 2 đầu , quán Trần. Quán rất đông khách, nhưng phục vụ rất chi là chuyên nghiệp. Thực đơn phong phú: bánh tráng cuộn thịt heo , mì quảng may mắn, bún mắm nêm thịt luộc, ..... chẹp chẹp

( Chừa chổ post hình)

TrungDaDieu
30-07-2011, 18:43
Trưa , trời nắng chói chang, làm gì bây giờ nhỉ? 1 vòng bán đảo Sơn Trà đi. Ý kiến hay àh. Gọi điện cho 1 anh bạn ở Đà Nẵng, anh cùng chúng tôi đi Sơn Trà

Ah há, Obama về đây mở khu du lịch mà chẳng báo cáo gì hết :

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC04106.jpg

Đi phượt mà, kiếm chỗ dân dã thôi, vào đấy lại chém bằng tiền Đô thì chít.(NO)
Tiếp tục đi chuyển :

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC04103.jpg

Tượng Phật Linh Ứng ở Sơn Trà : ( Nghe đâu là ở Đà Nẵng có đến 4 chùa Linh Ứng )

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC04097.jpg

Rẽ vào 1 đoạn đường hơi khó đi một chút , chúng tôi tìm được 1 chỗ ngồi khá lý tưởng, phóng tầm mắt ra xa :

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC04109.jpg

nghỉ ngơi và uống vài ngụm bia . Lúc này chủ thớt lên đồng, xem bói cho Me dieu. Hehe, Medieu mê trai , sướng , khổ, vui , buồn của Me đều do trai định đoạt. =))

TrungDaDieu
30-07-2011, 18:45
Uống bia cho lắm vào rồi lại bảo vệ môi trường kiểu này đây:

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC04123.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC04110.jpg.

TrungDaDieu
30-07-2011, 19:05
Nghỉ ngơi, xem bói chán chê, cả bọn về biển Mỹ Khê tắm táp. Ôi buổi chiều Mỹ Khê đông nghịt người,

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC04138.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC04137.jpg

mấy em bikini tung tăng làm mấy boy nhà tui ....

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC04135.jpg

Sau khi bắn tỉa mấy em Bikini, Namir chơi trò Hoàng Sa là của ai? ặc ặc, cái chỗ này mới mắc cười làm sao, cả bọn đứa nào cũng bị dìm nước, Daquy bị bất ngờ quá nên uống nước nhiều, mặt mày tái xanh, làm chủ thớt lo quá chừng.
Tới phiên Hà Mã nu dè 100% dưới biển, ẹc, hắn ra xa xa, rồi khoe cái quần bơi... hic gan thiệt. Còn những người chung quanh Namir cũng một phen hú vía khi thấy Namir cầm cái quần quơ quơ trên đầu=)). Đoạn này đúng không có bút mực nào tả nổi cho cái sự điên rồi của tụi tui. :D

TrungDaDieu
30-07-2011, 19:10
Chúng tôi đến Hội An khi Hội An đã lên đèn rực rỡ.

Tìm đường vào nhà chị Hương ở Hội An ngay phú phố cổ .( do bạn Autum ở Hà Nội chỉ)
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC04240.jpg.
Tranh thủ, chúng tôi dạo 1 vòng phố cổ, ôi đêm Hội An lung linh :
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC04189.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC04197.jpg

TrungDaDieu
30-07-2011, 19:15
Ăn gì nhỉ? Chủ thớt lúc này khan hết tiếng rồi nên nhờ Em Me đi chợ

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC04177.jpg

Namir chờ thời :

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC04175.jpg

Dĩ nhiên phải là Đặc Sản Hội An chứ!. CAO LẦU. Duyệt.
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC04179.jpg
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC04173.jpg
Công nhận chủ thớt sành ăn thiệt , kiếm toàn chỗ ăn ngon, nước uống 5k / 1 ly. Ẹc ẹc. Ai kêu đi phượt mà vô cái quán toàn Tây ngồi không chi, ráng chịu. Nhưng mà Cao lầu thì Tuyệt cú mèo.

TrungDaDieu
30-07-2011, 19:19
Ăn tối xong, chúng tôi đi Chùa Cầu,
Tham gia chơi bài chòi Xứ Quảng( giống giống như chơi Lô tô mà mấy em pede hát vậy đó)
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC04190.jpg

Từng chữ được người hát kêu lên, chờ đợi hồi hộp, cuối cùng may mắn cũng đến với một trong những đứa điên chúng tui

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC04198.jpg

Àh àh, đi ngang đây , ghé vào làm 1 chén chè mè đen:

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC04214.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC04216.jpg

Quanh cảnh chung quanh chỗ tụi tui ănn chè :

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC04157.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC04212.jpg

TrungDaDieu
30-07-2011, 19:20
Đêm Hội An lung linh:

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC04153.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC04150.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC04146.jpg

Tranh thủ :

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC04229.jpg

Đi loằng ngoằng trong các con hẻm nhỏ ở Hội An kiếm chỗ nghỉ chân , được Đại ca Gu - gồ của Namir chỉ đường , chúng tôi đến được quán Bar khá đẹp ( giá cũng rẽ thui, ly cocktail tầm 50k )

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC04238.jpg

Một ngày nữa đã qua......

medieu8x
30-07-2011, 21:14
Lúc này chủ thớt lên đồng, xem bói cho Me dieu. Hehe, Medieu mê trai , sướng , khổ, vui , buồn của Me đều do trai định đoạt.

Lúc này chủ thớt rớt đồng rùi chị ơi!!! bài thiếu lá...bói hông có đúng đâu àh...trật lất >"<...:shrug:...chủ thớt ơi...bữa sau bói lại cho em nhe...(NT)

TrungDaDieu
01-08-2011, 19:19
Nhật ký ngày 5: CÙ LAO CHÀM
Buổi sáng ở Hội An, bên bờ sông Hoài:
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC04247.jpg
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC04247.jpg

Có nhiều cách để từ Hội An đi Cù Lao Chàm: Bạn có thể đi bằng tàu chợ với giá 25k/ người.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC04252.jpg

Nhược điểm là tàu đi lâu. Từ bến Hội An đến Cù Lao Chàm phải mất hơn 2h đồng hồ. Trên tàu thì chất đầy hàng hóa ở khoang dưới, khoang trên thì phải đi sớm để dành chỗ ngồi, có mấy cái chiếu sẵn , nếu mệt thì nằm, mà khỏe thì giải trí bằng trò đỏ đen. Và đi từ đây bạn có thể đỡ tốn 10k / 1 người phí tham quan gì đó mà biên phòng sẽ thu của bạn ở bến Cửa Đại. Được chị Thắng ở bãi Làng mách nhỏ là cứ nói em ra nhà người quen chơi thế là khỏi tốn 10k mà không phải qua chốt biên phòng kiểm soát, phức tạp. Nhà mình chọn phương án đi tàu chợ để tiết kiệm chi phí. Ra đó thuê một tàu nhỏ của người dân ở Cù Lao Chàm đưa đi thăm các bãi Làng, hang Yến, bãi chồng, ngắm san hô 500k/ tàu.
Nếu bạn đi tàu cao tốc thì khoãng 3 chai . Hic mắc quá. Ai có nhiều xiền và thích cảm giác mạnh thì đi tàu này.
Hoặc bạn có thể mua tour trọn gói 450k/ người, ( nhưng mình khuyên các bạn không nên đi thế này vì chi phí cao mà cũng thăm thú như tụi mình đi thôi àh)

TrungDaDieu
01-08-2011, 19:21
Nhà mình đi tàu chợ nè:
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC04256.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC04257.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC04276.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC04281.jpg

TrungDaDieu
01-08-2011, 19:29
Sông nước hữu tình, mình không có nhiều xiền đề đi tàu Titanic nhưng chất lãng mạn thì tùi mình có thừa :

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC04302.jpg

Namir thì tranh thủ ngã lưng để lấy sức cho chuyến quậy phá sắp tới:

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC04262.jpg

Quang cảnh trên đường ra CLC:

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC04266.jpg

Cả nhà tui làm 1 tấm trên boong tàu :

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC04296.jpg

Trên tàu có gặp 4 bạn Phượt Đà nẵng nữa, dầu hiệu nhận ra các bạn í là cái khăn rằn

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC04292.jpg

TrungDaDieu
01-08-2011, 19:41
Sau 2 h lênh đênh trên biển nhà tui đã đến được CLC:

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC04440.jpg

Ra đây, chúng tôi được đón tiếp rất nồng hậu bởi gia đình anh Lai, chị Thắng. Những con người chưa một lần gặp mặt nhưng vào nhà anh chị cứ như đã quen từ rất lâu. Chúng tôi gửi đồ ở nhà anh chị, rồi đặt cơm . 50k/ pax 7-8 món gì đó, ăn no thì thôi. Chủ thớt vô nhà sau kiếm được cái bếp lò để mang lên tàu nướng ốc ăn. Cả bọn háo hức đi ra bến để đi tham quan Cù Lao Chàm :

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC04325.jpg

TrungDaDieu
01-08-2011, 19:47
Bến tàu CLC:

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC04328.jpg

Tàu đưa chúng tôi lênh đênh:

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC04329.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC04365.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC04350.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC04363.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC04351.jpg

TrungDaDieu
01-08-2011, 19:54
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC04389.jpg


Ngắm cảnh thỏa thích, chúng tôi được anh chủ tàu neo lại 1 bãi san hô, anh thì lặn xuống biển mò được mấy con ốc vú nàng ( đặc sản của CLC) ,Chủ thớt đã chuẩn sẵn cái bếp than:

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC04371.jpg

Ăn no rùi thì lặn biển, ngắm san hô;

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC04392.jpg

Chủ thớt hưởng thụ :

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC04394.jpg

Rồi chơi trò chơi cảm giác mạnh, rơi tự do từ trên tàu:

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC04398.jpg

Em Me giống như bị ai đạp xuống mặc dù em đang tự nguyện:

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC04399.jpg


Namir không cần áo phao vẫn có thể tạo dáng;

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC04400.jpg

TrungDaDieu
01-08-2011, 20:05
Chơi đùa thỏa thích, Namir lại to nhỏ: Chị ơi nói anh chủ tàu cho mình chơi cảm giác mạnh chút đi. Emm khoái đu theo sợi dây để tàu kéo đi. thú lắm. Haha. Mình mon men lại chổ anh Lai: anh ơi tàu mình có dây thừng không? Tụi em muốn thử cảm giác đu theo tàu khi tàu đang chạy. Anh cho tụi em thử nha? Uh muốn thử thì anh cho thử. :) Thành công rồi nhé.
Thế là 2 sợ dây thừng được thả xuống, cả lũ tụi tui đu theo :
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC04401.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC04407.jpg

Tàu chạy chậm chậm, Namir la to, tăng tốc đi anh ơi. Ok thích thì anh chìu;

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC04415.jpg

Tăng tốc, chưa kịp chuẩn bị nên tụi tui bị sặc nước, em Me suýt nữa bị tuột tay khỏi dây thừng

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC04410.jpg

Quá đã, còn hơn cảm giác Yomost

TrungDaDieu
01-08-2011, 20:16
Đu theo tàu được 10p, tay rã rời , anh ơi cho em lên đi. Anh chở tụi tui về nhà, tắm táp mát mẻ. Cơm đã được sẵn sàng:

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC04435.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC04436.jpg

Cơm , canh, rau , ... lại được khuyến mãi 3 kg ốc vú nàng nữa chứ.

2h30 PM , chúng tôi tạm biệt những người dân CLC hiền hậu, chân chất. Chị Thắng đã mua dùm vé tàu về . Lượt về chúng tôi được đi tàu du lịch đầy nhé. Tốc độ nhanh hơn khoãng 1h30. Giá cao hơn chút 50k nhưng vẫn ngồi chen chúc, được cái không chở hàng hóa

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC04254.jpg.

Tranh thủ trên tàu kiểm lại chi phí của chuyến đi và phát hiện ra eo ôi sao còn nhiều xiền thế này

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC04446.jpg

TrungDaDieu
01-08-2011, 20:21
Xong dziec rùi, chợp mắt tí thôi, Cảm ơn chủ thớt đã nhường chỗ cho em mà ra nằm phía ngoài ;

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC04455.jpg

Tạm biệt CLC , hình ảnh cuối cùng của CLC

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC04449.jpg

TrungDaDieu
01-08-2011, 20:28
4h chiều tàu chúng tôi về đến Cửa Đại,

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC04462.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC04464.jpg

TrungDaDieu
02-08-2011, 17:50
Rời biển Cửa Đại , chúng tôi trở về Đà Nẵng. Tự do , ai muốn đi đâu thì đi, gặp gỡ bạn bè, pà kon gì đó cũng được. Trứng đi mua chả bò, gặp bạn cũ, Maria Daquy với Khoa thì đi thăm ông Ngoại, Hà Mã và Namir thuê xích lô đi ngắm phố phường...., các mem còn lại tranh thủ cà ... phê:

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC04486.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC04482.jpg

Chờ hình )

TrungDaDieu
04-08-2011, 23:09
Tối đến , nhà tui hẹn nhau đi ăn bánh Xèo Miền Trung - Quán bà Dưỡng rất nổi tiếng, nằm trong con hẻm nhỏ.

Chẹp chẹp nhắc lại thấy thèm quá

tamcrazy
05-08-2011, 00:35
Sau 2 h lênh đênh trên biển nhà tui đã đến được CLC:
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC04325.jpg

Úi, bác "chủ thớt" gì mà tẻm ở đâu được cái nhúm vải che chổ cần che thế. Cái mảnh caro này hình như ở mấy tiệm mát sa ghe các em hay phát phải hem.
Mà hình như ở mấy chổ đó em út cũng có nhiều mẫu đẹp lắm mà sao không chọn màu mè cho nó hoành tráng cám lợn đi chứ. =))

TrungDaDieu
23-08-2011, 18:03
Đà Nẵng về Chiều

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC04536-1.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC04511.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC04507.jpg

TrungDaDieu
23-08-2011, 18:14
Trời mưa , đói bụng , hai đứa đang tính đi ăn bánh xèo, chợt nghĩ đến bánh xèo Miền Trung, ực ực Bánh xèo , Nem lụi , Thịt nướng Bà Dưỡng

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC06651-1.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC06650-1.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC06654.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/DSC06653-1.jpg

Koolinator
13-09-2011, 12:54
Trời mới ăn xong nhìn vẫn phải đói bụng, chuyến đi phựt xa đầu tiên mà thật nhiều kỷ niệm và chuyện để nói.

quanggia
14-09-2011, 21:14
Các bạn cho mình hỏi thăm về giá của khách sạn bà nà là bao nhiêu,ở bà nà có mấy khách sạn lận,vậy bạn ở khách sạn nào ? phòng và phục vụ có tốt không ?thank các bạn nhiều.

TrungDaDieu
15-09-2011, 10:06
Các bạn cho mình hỏi thăm về giá của khách sạn bà nà là bao nhiêu,ở bà nà có mấy khách sạn lận,vậy bạn ở khách sạn nào ? phòng và phục vụ có tốt không ?thank các bạn nhiều.

Bà Nà có 4 khách sạn . đỉnh Lệ Nim có Morin ( 4 sao ), L'Indochine ( 3 sao ) Khoãng 2/3 đỉnh ngay Chùa Linh Ứng có Khách sạn Le Jardin ( 3 sao ) và Khách sạn DeBay. Giá phòng đã bao gồm vé cáp treo, an sáng. Nếu đặt qua công ty du lịch sẽ được discount 10-15% giá phòng.
Lên đỉnh nhớ ăn kem nhà hàng Morin, cực kỳ ngon mà rẻ, từ 22-27k / pax.
Lúc mình book thì book ở Khách sạn Le Jardin vì trên Khách sạn L'Indochine đã full. Theo mình thì nên ở trên đỉnh Lệ Nim ks L'Indochine. ở trên đỉnh và giá tốt hơn. Buổi sáng có đi đường mòn lên điểm cao nhất , rồi xuống núi. Còn nếu muốn đi Chùa ngủ ở ga Debay , tối vô Chua cũng ok.
Về dịch vụ thì mấy bạn cẩn thận khi check in và check out, để tránh trường hợp như nhóm mình đã bị vướng( Đã miêu tả chi tiết khi check out trong bài này). Chỉ ngủ 1 đêm nên cũng không quan tâm lắm ... chủ yếu mình vui thôi. Nhà mình đã có 1 chuyến đi trên cả tuyệt vời.(c)
Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ.
Giá phòng ở Bà Nà đây:
http://banahills.com.vn/service.aspx?catId=9

newsunvn
15-09-2011, 11:46
chuyến đi của các bác vui quá, chúc mừng cả nhà đã có chuyến hành trình rất lý thú

TrungDaDieu
15-09-2011, 12:11
Gần 9h sáng chúng tôi về phòng thu dọn hành lý để xuống cáp treo. Lúc làm thủ tục checkout , lễ tân báo mất 2 cái ly và 1 đôi dép. Chúng tôi đã giải thích rằng sáng sớm đã có người dọn dẹp nên mang 2 cái ly đi ( bằng chứng có người dọn nè)
mà họ nhất định không chịu, bắt chúng tôi phải đền. Rồi lại thêm đôi dép nữa chứ, lúc vào phòng mình đâu có kiểm tra mấy đôi dép làm gì? Bực mình.( Chủ thớt đã dặn dò , lần trước anh cũng bị như thế , kiểm phòng cứ bảo mất đồ, nhất định không thanh toán vì thực sự mình không lấy). Trứng tui cũng nói chuyện nhỏ nhẹ chứ bộ, nói tình , nói lý thế mà vẫn không nghe. Thế là 3 đứa chúng tôi ( Chủ thớt, Namir và Trứng ) .....X(. ( Hic, may là không ai chụp hình tụi tui lúc đó , chứ chụp thì chắc là .....)
15p sau , quản lý đến và sorry anh chị..... :).
chủ thớt lại: 'Bực mình". làm trễ hết 1 chuyến cáp treo.
Đây là cái vụ cải nhau nè, lưu ý khi checkin nha

quanggia
15-09-2011, 12:22
Cám ơn bạn rất nhiều,giá phòng cũng khá đắt nhỉ,tháng sau mình sẽ đi,thank bạn lần nữa !!!

TrungDaDieu
20-09-2011, 17:04
Cám ơn bạn rất nhiều,giá phòng cũng khá đắt nhỉ,tháng sau mình sẽ đi,thank bạn lần nữa !!!

Giá phòng hơi đắt nhưng bù vào đó bạn đi cáp treo free. Tiền cáp treo cho hai người 1 phòng là 440k rồi, tính ra chỉ tầm 500k 1 đêm bao gồm ăn sáng. Nếu bạn đi đông bạn cứ nói ghép phòng , thêm 1 người là 380k -220k cáp treo = 160k. Tổng cộng tiền phòng là 660k cho 3 người / đêm . Mình nghĩ là ok bạn àh. Trung bình 1 phòng là 3 người nhé.
Lúc nhà mình đi tổng cộng 12 người mà tổng cộng hết là 5000k / 12 người => 417k/ người ( đã bao gồm 220k cáp treo ) như vậy tiền phòng mỗi người là 197 k. Không đắt đúng không nè
Ở đêm Bà Nà đi , rất thú vị, đừng phí tiền lên cáp treo ngắm cảnh rồi lại đi xuống nhé.

phamquynhhan
05-08-2012, 01:27
ban cho minh hoi dang ki di tham quan cu lao cham ban co quen ng nao nhan dang kj nhu ban noi la ng dan ko gioi thieu cho mjnh voi

pigkute84
15-08-2013, 16:11
Mình book vé của VietJet air, đi ĐN ngày 18/12, về ngày 22/12 ( đều buổi sáng)
Sau khi tham khảo các anh chị trên Phượt, thấy nói trúng mùa mưa. Rầu lắm,nhưng lỡ rồi,cũng phải đi thôi.
Tính lịch trình thế nì
1/ Ngày 18/12:
Đến sân bay lúc 8h30 ( nếu máy bay đi đúng h), trừ hao thành tầm 9h30-10h luôn
Thuê xe đi Hội An, đi thẳng đến Hội An-> nhiều thông tin thuê xe máy quá, có anh chị nào đã thuê chỗ tốt thì cho em xin với
Đến Hội An thì check in KS, tìm gì ăn,rồi nghỉ ngơi
- Chiều tham quan phố cổ, các ngôi nhà cổ, đi biển -> nên đi Cửa Đại hay biển nào ah?
- Tối chắc cũng tiếp tục dzị, vì dân biển,nên không thấy ham đi Cù lao Chàm lắm.:)
Ngủ tại Hội An -> có nghe Homestay của chị Phương và chị Hương, ngoài ra, nếu có ks nào ok,giá tầm 300k - 400k không ah?Chỉ cần sạch sẽ,là ok ạ.
2/ Ngày 19/12:

- Check out sau khi ăn sáng
- Chạy về Đà Nẵng ( có thể đi thẳng lên Bà Nà từ Hội An bằng xe máy ko ah?ok thì e đi thẳng Bà Nà.)
- Ghé Ngũ Hành Sơn trên đường về.
- Check in KS tại Đà Nẵng ( hoặc Bà Nà nếu có thể đi thẳng đến Bà Nà)
- Nghỉ ngơi.
Tham quan Bán đảo Sơn Trà, chùa Linh Ứng, kịp thì ghé Đèo Hải Vân.
Tồi dạo phố, ăn đêm,xem cầu quay sông Hàn
3/ Ngày 20/12:
Check out, đi Bà Nà ( lịch trình 2 ngày 19 và 20 này có thể thay đổi với nhau ko ah?)
Check in KS, đi cáp treo
Ở lại Bà Nà 1 đêm.
-> ngoài đi cáp treo, trên Bà Nà nên đi đâu ah?
Buổi tối ở Bà Nà có ăn đêm hay điểm nào thú vị ko ah?
4/ Ngày 21/12:
Check out, về Đà Nẵng, ghé đèo Hải Vân -> có tiện ko ah?hay để chiều đi?
Tiếp tục thăm thú cảnh quan Đà Nẵng-> với thời gian ít ỏi vậy,nên đi đâu ah?E ko đi bảo tàng Chăm vì quê e có Tháp Chàm rồi.:)
Ngủ tại ĐN, sáng mai 9h10 là bay về SG.

Giờ cần nhất là thông tin khách sạn nào giá tầm 300-400k, và chỗ thuê xe máy.
Anh chị nào có thông tin và từng sử dụng,cho em xin thêm để tham khảo nhé.
Em cảm ơn ah.
Với lịch trình ngắn ngày vậy, rất mong có thể chọn lọc những điểm nên đi nhất của Hội An, Đà Nẵng, Bà Nà.
Em cảm ơn cả nhà ah