PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Hành trình 9 ngày phượt SG-Huế 30/04/2015



hoangquan183
20-06-2015, 19:57
Chuyến đi được mong chờ nhất trong năm nay cũng như hoành tráng nhất từ trước tới giờ của nhóm chúng tôi. Xin chia sẻ những thời gian tươi đẹp nhất của tuổi trẻ với mọi người.

Xin mời mọi người chiêm ngưỡng :D

https://www.youtube.com/watch?v=-m3Uz7RTnqk


https://www.youtube.com/watch?v=-m3Uz7RTnqk

Ribbon
22-06-2015, 09:30
Tới đây mình tính làm cung y chang như bạn. Mình gửi xe vào SG rồi đi máy bay vào rồi ra lại Huế bằng xe máy :D

hoangquan183
23-06-2015, 05:59
Bạn đi đường quốc lộ hay theo đường HCM vậy? Đường HCM khúc từ Rừng Ngọc Linh trở ra Huế cực đẹp, bạn nên đi thử :)

Ribbon
24-06-2015, 14:42
Bạn đi đường quốc lộ hay theo đường HCM vậy? Đường HCM khúc từ Rừng Ngọc Linh trở ra Huế cực đẹp, bạn nên đi thử :)

Mình theo Ql1 cung SG - ĐL - PT - NTrang - Phú Yên - BĐ - ĐN - Huế, cung Tây Nguyên mình đi khi năm trước rồi. Dạo này bận CV nên chã đi đc :D. Clip của team bạn làm đẹp quá. Chúc mừng bạn đã có chuyến đi tốt đẹp nha

hoangquan183
24-06-2015, 21:57
Mình theo Ql1 cung SG - ĐL - PT - NTrang - Phú Yên - BĐ - ĐN - Huế, cung Tây Nguyên mình đi khi năm trước rồi. Dạo này bận CV nên chã đi đc :D. Clip của team bạn làm đẹp quá. Chúc mừng bạn đã có chuyến đi tốt đẹp nha

Cám ơn bạn, mình nản khúc Bình Thuận đang sửa đường nên làm vòng tây nguyên cho máu. Chúc bạn có chuyến đi thành công

hiennguyentran20
27-06-2015, 12:40
Clip hài vãi

hoangquan183
29-06-2015, 19:55
Clip hài vãi

Cám ơn bạn đã theo dõi

exciter13631
04-07-2015, 16:05
AD cho em hỏi cái tên bài nhạc đầu tiền tên gì ạ, clip hay lắm ạ

hoangquan183
05-07-2015, 13:27
AD cho em hỏi cái tên bài nhạc đầu tiền tên gì ạ, clip hay lắm ạ


https://www.youtube.com/watch?v=jSRHpA2giUk

đây nha bạn

vtphat
26-07-2015, 21:38
Chào anh
Đầu Tháng 8 này em định phượt từ HCM ra Huế, đoạn Quy Nhơn ra Huế em định đi đường HCM, anh có thể cho em biết thêm chi tiết về cung này không anh (mật độ, công an, cướp bóc,...) với giữa chặng mình sẽ nghỉ ở đâu.
Cảm ơn anh !

Ribbon
28-07-2015, 16:54
Chào anh
Đầu Tháng 8 này em định phượt từ HCM ra Huế, đoạn Quy Nhơn ra Huế em định đi đường HCM, anh có thể cho em biết thêm chi tiết về cung này không anh (mật độ, công an, cướp bóc,...) với giữa chặng mình sẽ nghỉ ở đâu.
Cảm ơn anh !

Mình cũng có làm chuyến Qnhơn - Gia Lai - KonTum - A Lưới - Huế ( quê mình ) rồi, chuyến mình đi là năm ngoái. Nếu bạn xuất phát sớm theo hướng Quy Nhơn - Gia Lai qua đèo An Khê thì mất tầm 3 - 4 tiếng đấy, đoạn đường đó đẹp mật độ giao thông cũng khá đông, qua khỏi đèo An Khê đường xá rộng rãi hơn, có nhiều nơi để nghĩ, uống nước dừa mía ở rừng cao su là chặng nghỉ chân. Đoạn đường từ Gia Lai về Kontum năm ngoái mình đi đường rất xấu hầu hết là đá dăm đá 1x2, vì nó đang thi công làm đường, bạn sẽ mất thời gian đi đoạn đường đó, vì chạy thì nguy hiểm + xxx bắt tốc độ thôi rồi luôn nhất là Kontum. Khi bạn đến KonTum rồi mình khuyên bạn đoạn nào ngoài thị trấn thì chạy trên 40 dưới 55 thôi. Còn thị trấn thành phố phải chạy dưới 40. Mình bị bắn tốc độ 43/40 phạt 200k, xin nộp phạt trực tiếp không cho. Đến Kontum bạn nên ở lại 1 đêm ở đó.

Sáng hôm sau xuất phát từ Kontum đi Huế theo đường HCM thì đi càng sớm càng tốt. Về đường xá thì từ Kontum đến huyện Dak Glei vượt đèo lò xo đường có nhiều đoạn đang làm, hệ thống đường cũng khá chứ đc không ngon, nhiều đoạn xấu, và xxx bắn tốc độ thì quá trời luôn, khung cảnh đèo hùng vĩ, đường ít xe, không có xxx cứ đua bơi nếu nài ngon =)). Nhưng khuyên bạn nên chạy nhanh nếu có thể vì nếu không muốn dừng chân ở QN ( Tây Giang, Nam Giang ) buộc phải chạy xuống ĐN và nếu nhanh hơn tí thì ALưới mấy địa danh kể trên rất buồn nhé.

Đến Khâm Đức - QNam bạn chạy dưới 40 vì xxx bắn tốc độ cũng rát. Hết QN mới đỡ CA hơn. Đi tiếp ra Huế theo đường HCM Alưới - Huế thì đường đẹp đã trải nhựa chạy bao êm, các con đèo từ Alưới xuống Huế đèo đã đỡ khó đi so với trước kia chưa làm đường. Nếu vừa đi vừa chụp ảnh thì sẽ mất thời gian nên bạn sắp xếp thời gian mà đi theo lịch trình. Nhớ là đến A Lưới mà tầm 5h 6h bạn nên ở ALưới vì đường đèo nguy hiểm.

hoangquan183
28-07-2015, 20:43
Mình cũng có làm chuyến Qnhơn - Gia Lai - KonTum - A Lưới - Huế ( quê mình ) rồi, chuyến mình đi là năm ngoái. Nếu bạn xuất phát sớm theo hướng Quy Nhơn - Gia Lai qua đèo An Khê thì mất tầm 3 - 4 tiếng đấy, đoạn đường đó đẹp mật độ giao thông cũng khá đông, qua khỏi đèo An Khê đường xá rộng rãi hơn, có nhiều nơi để nghĩ, uống nước dừa mía ở rừng cao su là chặng nghỉ chân. Đoạn đường từ Gia Lai về Kontum năm ngoái mình đi đường rất xấu hầu hết là đá dăm đá 1x2, vì nó đang thi công làm đường, bạn sẽ mất thời gian đi đoạn đường đó, vì chạy thì nguy hiểm + xxx bắt tốc độ thôi rồi luôn nhất là Kontum. Khi bạn đến KonTum rồi mình khuyên bạn đoạn nào ngoài thị trấn thì chạy trên 40 dưới 55 thôi. Còn thị trấn thành phố phải chạy dưới 40. Mình bị bắn tốc độ 43/40 phạt 200k, xin nộp phạt trực tiếp không cho. Đến Kontum bạn nên ở lại 1 đêm ở đó.

Sáng hôm sau xuất phát từ Kontum đi Huế theo đường HCM thì đi càng sớm càng tốt. Về đường xá thì từ Kontum đến huyện Dak Glei vượt đèo lò xo đường có nhiều đoạn đang làm, hệ thống đường cũng khá chứ đc không ngon, nhiều đoạn xấu, và xxx bắn tốc độ thì quá trời luôn, khung cảnh đèo hùng vĩ, đường ít xe, không có xxx cứ đua bơi nếu nài ngon =)). Nhưng khuyên bạn nên chạy nhanh nếu có thể vì nếu không muốn dừng chân ở QN ( Tây Giang, Nam Giang ) buộc phải chạy xuống ĐN và nếu nhanh hơn tí thì ALưới mấy địa danh kể trên rất buồn nhé.

Đến Khâm Đức - QNam bạn chạy dưới 40 vì xxx bắn tốc độ cũng rát. Hết QN mới đỡ CA hơn. Đi tiếp ra Huế theo đường HCM Alưới - Huế thì đường đẹp đã trải nhựa chạy bao êm, các con đèo từ Alưới xuống Huế đèo đã đỡ khó đi so với trước kia chưa làm đường. Nếu vừa đi vừa chụp ảnh thì sẽ mất thời gian nên bạn sắp xếp thời gian mà đi theo lịch trình. Nhớ là đến A Lưới mà tầm 5h 6h bạn nên ở ALưới vì đường đèo nguy hiểm.

Chà, bạn đi đợt nào sao bắn tốc độ khiếp thế? nhóm mình đi chỉ bị bắn ngay khúc Buôn Hồ; còn từ đó đến khi ra tới ĐN thì không thấy chốt CA nào. Đường thì đợt vừa rồi đi cũng không thấy có đá dăm, chỉ có vài đoạn nhấp nhô do vá đường.

Tuyệt vời nhất là khúc bắt đầu vào rừng Ngọc Linh, cảnh vật 2 bên nhìn như trong phim Avatar. Chạy xe mát rượi nên rất khỏe. Nhưng có 1 sự cố làm cả nhóm teo bugi :)) Là hôm đang đi trong rừng Ngọc Linh còn cách ĐN 115km đã là 17h mà nhóm quyêt chạy tới ĐN luôn. Đang bon bon ngon ơ thì "xì" có 1 xe bị bể bánh. Loay hoay thay ruột mà trời tối đen ngòm không một bóng người @@ chỉ có 10 đứa cặm cuội thay vỏ (lý thuyết thì biết nhưng chưa thực hành, cái vỏ xe khó nậy bà cố). 1 hồi có 1 xe honda chạy qua, tới gần thì đi chậm lại (thiệt chứ lúc này giữa rừng trời tối om gặp mèo còn sợ huống chi gặp người) bỗng tới chỗ nhóm đang đứng thì người trên xe hỏi " ê, làm gì đứng đây" mình lịch sự trả lời và không quên hỏi " thay bánh xe anh ơi, cho hỏi gần đây có khu dân cư không". 2 người trên xe phóng cái vèo không ử hử, mà dòm thì có xăm mình. Cả nhóm đúng teo (vì sợ chạy đi kêu đồng bọn tới cướp) nên tăng gấp đôi nỗ lực thay vỏ. Chuyện chưa dừng lại ở đó, tới lúc đã thay được ruột và đang lắp vỏ thì ... 1 xe khác lại chạy tới và hỏi y chang @@ mà là 2 người khác. Thiệt chứ lúc này là 3 chân 4 cẳng lắp cho xong rồi vọt lẹ. Tới ĐN lúc 23h, mệt mỏi, sợ, hưng phấn ... mỗi thứ 1 chút làm chuyến đi rất thu vị.

Ribbon
29-07-2015, 08:53
Mình đi đợt hè năm ngoái, tháng 6 tháng 7. Lúc đó các tuyến đường đang thi công để mở rộng và nâng cấp đường. Ngay cả tp Kontum mình chạy xe đi dạo tp, có 1 đoạn dốc rẻ lên sở y tế Kontum thì CA đứng trên đón đầu sẵn, bắn tốc độ. Mà lên dốc thì phải kéo ga thế là bị như vậy

hoangquan183
31-07-2015, 10:52
mấy cao thủ núp lùm khó tránh lắm, cứ coi như hên xui thôi bạn.

sonbb
05-08-2015, 15:32
Mình cũng có làm chuyến Qnhơn - Gia Lai - KonTum - A Lưới - Huế ( quê mình ) rồi, chuyến mình đi là năm ngoái. Nếu bạn xuất phát sớm theo hướng Quy Nhơn - Gia Lai qua đèo An Khê thì mất tầm 3 - 4 tiếng đấy, đoạn đường đó đẹp mật độ giao thông cũng khá đông, qua khỏi đèo An Khê đường xá rộng rãi hơn, có nhiều nơi để nghĩ, uống nước dừa mía ở rừng cao su là chặng nghỉ chân. Đoạn đường từ Gia Lai về Kontum năm ngoái mình đi đường rất xấu hầu hết là đá dăm đá 1x2, vì nó đang thi công làm đường, bạn sẽ mất thời gian đi đoạn đường đó, vì chạy thì nguy hiểm + xxx bắt tốc độ thôi rồi luôn nhất là Kontum. Khi bạn đến KonTum rồi mình khuyên bạn đoạn nào ngoài thị trấn thì chạy trên 40 dưới 55 thôi. Còn thị trấn thành phố phải chạy dưới 40. Mình bị bắn tốc độ 43/40 phạt 200k, xin nộp phạt trực tiếp không cho. Đến Kontum bạn nên ở lại 1 đêm ở đó.

Sáng hôm sau xuất phát từ Kontum đi Huế theo đường HCM thì đi càng sớm càng tốt. Về đường xá thì từ Kontum đến huyện Dak Glei vượt đèo lò xo đường có nhiều đoạn đang làm, hệ thống đường cũng khá chứ đc không ngon, nhiều đoạn xấu, và xxx bắn tốc độ thì quá trời luôn, khung cảnh đèo hùng vĩ, đường ít xe, không có xxx cứ đua bơi nếu nài ngon =)). Nhưng khuyên bạn nên chạy nhanh nếu có thể vì nếu không muốn dừng chân ở QN ( Tây Giang, Nam Giang ) buộc phải chạy xuống ĐN và nếu nhanh hơn tí thì ALưới mấy địa danh kể trên rất buồn nhé.

Đến Khâm Đức - QNam bạn chạy dưới 40 vì xxx bắn tốc độ cũng rát. Hết QN mới đỡ CA hơn. Đi tiếp ra Huế theo đường HCM Alưới - Huế thì đường đẹp đã trải nhựa chạy bao êm, các con đèo từ Alưới xuống Huế đèo đã đỡ khó đi so với trước kia chưa làm đường. Nếu vừa đi vừa chụp ảnh thì sẽ mất thời gian nên bạn sắp xếp thời gian mà đi theo lịch trình. Nhớ là đến A Lưới mà tầm 5h 6h bạn nên ở ALưới vì đường đèo nguy hiểm.

bạn cho mình hỏi là từ Kontum đi QL 14C - Đèo Lò Xo có nhiều cây xăng không. Nhóm mình xe chọt chẹt nhiều nên sợ hết xăng giữa đèo @@

hoangquan183
05-08-2015, 15:41
bạn cho mình hỏi là từ Kontum đi QL 14C - Đèo Lò Xo có nhiều cây xăng không. Nhóm mình xe chọt chẹt nhiều nên sợ hết xăng giữa đèo @@

Cứ cách khoản 50km tới 1 thị trấn nên xăng không lo hết giữa chừng. Nhưng để đảm bảo bạn nên mang theo vài bình 1.5L dự phòng.

sonbb
05-08-2015, 18:11
Cứ cách khoản 50km tới 1 thị trấn nên xăng không lo hết giữa chừng. Nhưng để đảm bảo bạn nên mang theo vài bình 1.5L dự phòng.

cảm ơn bạn nhiều nhá.

hoangduy2012
06-08-2015, 22:46
bạn cho mình hỏi là từ Kontum đi QL 14C - Đèo Lò Xo có nhiều cây xăng không. Nhóm mình xe chọt chẹt nhiều nên sợ hết xăng giữa đèo @@

không biết có chuyến đi nào sắp tới, có thể cho mình tham gia với đc không. đầu tháng 10 thì ok. vì mình cũng đam mê đi phượt nhưng thật sựu chưa có dịp để thảo đam mê.

sonbb
07-08-2015, 02:29
không biết có chuyến đi nào sắp tới, có thể cho mình tham gia với đc không. đầu tháng 10 thì ok. vì mình cũng đam mê đi phượt nhưng thật sựu chưa có dịp để thảo đam mê.

bên mình tính tới Tết tới mới sắp xếp đi :D

vtphat
14-08-2015, 12:32
Chân thành cảm ơn các bạn giúp đỡ.
Mà mình đi sớm quá chưa kịp đọc reply của mọi người, mới về tới hôm qua.
Mình đi Quy Nhơn-Ngọc Hồi, vừa đi vừa nhây còn bị chỉ lộn đường (hỏi lên PleiKan thì chỉ ngược lại PleiKu) nên tới đó đã 4h30, 2 đứa quyết định lên cột mốc luôn, lên tới đó là trời bắt đầu tối, lúc xuống thì tối om, vừa đi vừa soi đường, ngủ lại nhà nghỉ cạnh cửa khẩu. 5h30 hôm sau xuất phát đi Huế. Đoạn từ Ngọc Hồi - Thạnh Mỹ thì đường bình thường, bắt đầu từ Thạnh Mỹ - A Lưới là đáng nhớ nhất cả hành trình. Lại đi nhầm đường hướng chạy về Đà Nẵng, 10 km mới quay lại... Đường đèo dốc nhiều, quanh co chỉ gần 100km mà đi cả buổi chiều, kinh dị không kém là 5h chiều, trời mưa, sương mù mà "2 ĐỨA" còn chạy ở trong rừng, phải nói cảnh rất rất đẹp, mà cũng hơi sợ, cả cái quãng đó hầu như chẳng ai đi, 6,7h tối mới tới được A Lưới, hỏi người dân địa phương thì bảo đường vô Huế đi được, chỉ mất 2 tiếng nhưng 2 thằng mới trong rừng ra nên còn teo, quyết định ngủ lại A Lưới, hôm sau đi Huế luôn.
Không biết do may mắn hay sao mà mình đi cả hành trình chưa 1 lần bị bắn tốc độ mặc dù lúc đường trường là toàn 60-80km/h, đường cả chặng đó cũng đẹp, hầu hết đã trải nhựa, chỉ có 1 số chỗ đang sửa mới có đá dăm, đoạn từ A Lưới-Huế thì hơi dằn với sửa nhiều.
Nói chung rất ấn tượng với cung này, nhất định có dịp sẽ quay trở lại, rút kinh nghiệm đi sớm sớm 1 tí :P

Qgthuan
23-10-2015, 15:30
Chào bạn, cho minh hỏi cung này ban đi hết bằng xe máy hay là ra tới Huế rồi gửi xe vào.
Bào có thể cho mình lịch trình không, vì cuối năm nay mình cưới nên tính mùng 2 tết đi cung này vừa chơi vừa là trăng mật, minh đi 2 người tinh đi bằng cung đường HCM về đường ven biển, cả đi và về khoảng 12 ngày không biết đủ không.

hoangquan183
23-10-2015, 20:35
Chào bạn, cho minh hỏi cung này ban đi hết bằng xe máy hay là ra tới Huế rồi gửi xe vào.
Bào có thể cho mình lịch trình không, vì cuối năm nay mình cưới nên tính mùng 2 tết đi cung này vừa chơi vừa là trăng mật, minh đi 2 người tinh đi bằng cung đường HCM về đường ven biển, cả đi và về khoảng 12 ngày không biết đủ không.


mình copy trong fb ra nên bạn xem tạm ha. Mình đi xe máy ra Huế, đi tàu lửa vào; có điểm nào thắc mắc bạn cứ hỏi

Ngày 1 (thứ 7- 25/04)
- Khởi hành lúc 2h sáng tại nhà Quân
- Chạy 360km để tới được hồ LAK
- Chơi xong di chuyển 60km để tới BMT nghỉ nghơi (Phúc check lại giùm thông tin khách sạn, những nơi nên đi và list món ăn theo thứ tự ưu tiên để lựa chọn chứ ko ăn hết đc)
- Tận hưởng ban đêm tại BMT

Ngày 2 (chủ nhật 26/04)
- Di chuyển 25km để tham quan cụm 3 thác Dray Nur-Dray Sap-Gia Long
- Trước 10h trả phòng ở BMT rồi di chuyển tới thác Phú Cường 165km
- Chơi tại thác xong đi tới đỉnh Hàm Rồng, chạy ngang Pleiku, dừng chân ngắm biển Hồ lúc hoàng hôn và chay về Kom Tum 40km nghỉ nghơi (Dũng check lại giùm thông tin khách sạn, những nơi nên đi và list món ăn theo thứ tự ưu tiên để lựa chọn)
- Ngắm em Kom Tum về đêm

Ngày 3 (thứ 2- 27/04)
- Tham quan nhà thờ Gỗ, nhà Rông…
- Trả phòng rồi chinh phục Ngã ba Đông Dương 100km
- Thẳng tiến Hội An 250km
- Xem Hội An về đêm có j đẹp mà ai cũng rần rần, nếu nhà nghỉ mắc quá căng lều ra ngủ

Ngày 4 (thứ 3- 28/04)
- Ra Cù Lao Chàm chơi, ngắm san hô nguyên 1 ngày hôm sau mới đc về (vì chỉ có 1 chuyến tàu trong ngày vào lúc 7h30 sáng) (Quân lo ở đây)
http://culaochamtour.com.vn/kinh-nghiem-du-lich-phuot-cu-lao-cham_dn1027.aspx
Ngày 5 (thứ 4- 29/04)
- Về Đà Nẵng tá túc tại nhà Ngoại tao.
- Tham quan tắm biển ăn uống và xem festival pháo hoa vào ban đêm
Ngày 6 (thứ 5- 30/04)
- Vượt đèo Hải Vân tới Truồi 75km để lại hành lý tại nhà bà con tao rồi tiếp tục ra Huế 30km
- Tham quan tại Huế (Viễn check lại những nơi nên đi và list món ăn theo thứ tự ưu tiên)
- 21h di chuyển lại về Truồi nghỉ nghơi

Ngày 7 (thứ 6- 01/05)
- Lên đường tham quan hồ Truồi và Thiền viện
- Liên khúc tắm suối Voi và thác Trượt (chưa biết nằm ở đâu)
- Vượt đèo Phú Gia tới Lăng Cô 40km
- Khám phá suối Mơ, đầm Lập An và bãi biển Lăng Cô và tìm nơi cắm trại qua đêm.
- Ngủ tại khách sạn ngàn sao ăn hải sản.
Ngày 8 (thứ 7- 02/05)
- Nhổ trại chạy về Đà Nẵng 35km
- Tới nhà Ngoại gửi đồ rồi chơi ở Đà Nẵng tiếp
- Liên hệ nhà xe Phương Trang để gửi 4 xe máy rồi đi xe Limosine khắp thành phố
- 12h đêm phải di chuyển ra ga Đà Nẵng để kịp tàu SE5 khởi hành 01:43 ngày 03/05 và đến Sài gòn lúc 20:03 ngày 03/05
Ngày 9 (chủ nhật 03/05)
- 20:03 xuống tàu giải tán về nhà bằng taxi

Qgthuan
30-10-2015, 15:32
Cảm ơn bạn, mình chỉ lăn tăn đường về vì mình đi ngay dịp tết nên sợ không có tàu về, với lại 2 vợ chồng mình cũng thích chạy xe máy hơn nên về bằng cung ven biển, dựa vào lịch trình của bạn thì mình có thể an tâm đi tối đa là 15 ngày. cảm ơn bạn nhiều, ak bạn có thể cho minh xin facebook để có gì mình tham khảo thêm được không.
Facebook minh: [email protected] Thanks

hoangquan183
01-11-2015, 08:47
Cảm ơn bạn, mình chỉ lăn tăn đường về vì mình đi ngay dịp tết nên sợ không có tàu về, với lại 2 vợ chồng mình cũng thích chạy xe máy hơn nên về bằng cung ven biển, dựa vào lịch trình của bạn thì mình có thể an tâm đi tối đa là 15 ngày. cảm ơn bạn nhiều, ak bạn có thể cho minh xin facebook để có gì mình tham khảo thêm được không.
Facebook minh: [email protected] Thanks


Đường về muốn thì đặt vé tàu ngay từ bây giờ là ok, xe thì gửi theo tàu luôn.Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ
Nick fb mình: https://www.facebook.com/quanv1

Qgthuan
02-11-2015, 07:17
Đường về muốn thì đặt vé tàu ngay từ bây giờ là ok, xe thì gửi theo tàu luôn.Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ
Nick fb mình: https://www.facebook.com/quanv1
thanks bạn.

cumeo_it
26-11-2015, 15:53
Chào thớt,
Thớt cho phép mình lấy ý tưởng từ clip của thớt nhé, cũng mới đi 1 chuyển ngắn ngày Đà Nẵng - Hội An - Huế nên cũng muốn làm clip vui vui.
Và nếu thớt cho phép thì tiện thể, mình xin luôn bài nhạc nền ban đầu đc ko :D. Đã search, nhưng mình ko download được từ đâu cả :(
Thanks thớt trước ;)

hoangquan183
29-11-2015, 18:36
Chào thớt,
Thớt cho phép mình lấy ý tưởng từ clip của thớt nhé, cũng mới đi 1 chuyển ngắn ngày Đà Nẵng - Hội An - Huế nên cũng muốn làm clip vui vui.
Và nếu thớt cho phép thì tiện thể, mình xin luôn bài nhạc nền ban đầu đc ko :D. Đã search, nhưng mình ko download được từ đâu cả :(
Thanks thớt trước ;)

Nếu bạn có nhã hứng thì mình cũng đồng ý thôi, còn bài hát đầu là BlackBird của Martyn Bennett

chantam
31-12-2015, 12:27
Clip và chuyến đi của các bạn và hay vừa vui nhộn. hi

hoangquan183
04-01-2016, 19:36
Cảm ơn bạn, mình chỉ lăn tăn đường về vì mình đi ngay dịp tết nên sợ không có tàu về, với lại 2 vợ chồng mình cũng thích chạy xe máy hơn nên về bằng cung ven biển, dựa vào lịch trình của bạn thì mình có thể an tâm đi tối đa là 15 ngày. cảm ơn bạn nhiều, ak bạn có thể cho minh xin facebook để có gì mình tham khảo thêm được không.
Facebook minh: [email protected] Thanks


Clip và chuyến đi của các bạn và hay vừa vui nhộn. hi

cám ơn bạn :)