PDA

View Full Version : (*_*) Ê Cu Team



hoangbazen83
05-07-2011, 01:34
Sau 1 thời gian tìm tên để lập topic nhưng không có tên nào hay cả, nên GC, Gà Rều quyết định lấy tên là Gà Đạp Xe. GC thay mặt những anh em đi xe đạp mạo muội xin phép AD, mod, self mod cho lập topic này để a e đạp xe có chỗ để khoe tí ảnh và bàn các cung đường.
Ngoài việc tiết kiệm và nêu cao khẩu hiệu Hà Nội Xanh, không bụi và khói xe ô nhiễm môi trường, đạp xe để có thêm thể lực chinh phục những cung đường khó hơn. Và cũng đưa phượt lên 1 tầm cao mới trong nhóm.
-Trong topic này ngoài những gì không liên quan đến xe đạp sẽ không được post ở đây nhé các bạn, tránh việc phải nhờ mod dọn dẹp hộ.
-Trong topic này sẽ bàn về các cung đường,ảnh của các chuyến đi, kinh nghiệm đi xe đạp, sửa xe đạp v..v..v..
- Mỗi 1 bài post ảnh đưa tối đa 7 ảnh tiêu biểu của 1 chuyến đi tránh làm lãng phí tài nguyên của diễn đàn.
-Topic luôn mong muốn các bạn xa gần tham gia vào các chuyến đi, xe đạp điện, thậm chí xe máy, vì mỗi chuyến đi không quá xa như chúng ta vẫn thường đi xe máy, chỉ trên dưới 100km 1 chiều.

hoangbazen83
05-07-2011, 01:35
Chuyến đầu tiên mở màn là Làng Cổ Đường Lâm chiều dài 2 chiều là 90km + lang thang trong làng 15km = 105km.
Thời gian đi 1h30p, thời gian về 2h15p.
Đoạn đường khá dài vượt ngoài sức của tôi, sau chuyến đi về không cảm giác ở mông, chân rã rời, tay mỏi nhừ, người thì đen nhẻm nhìn đến tội. Nhưng nó cho tôi 1 cái nhìn khác và 1 cảm nhận rất mới so với những cung đường tôi đã trải qua. Có vài cái ảnh muốn khoe cùng anh em để chia sẻ.

Cổng làng với 2 chú chiến mã.
https://i1179.photobucket.com/albums/x389/hoangbazen1812/P1070226.jpg

Nơi dừng chân nghỉ ngơi tiếp nước ở làng Mông Phụ.
https://i1179.photobucket.com/albums/x389/hoangbazen1812/DSC06480.jpg

Khoe xe tí nhé a e, Gà Chọi và BinhHut.
https://i1179.photobucket.com/albums/x389/hoangbazen1812/DSC06555.jpg

https://i1179.photobucket.com/albums/x389/hoangbazen1812/DSC06618.jpg

https://i1179.photobucket.com/albums/x389/hoangbazen1812/P1070232.jpg

https://i1179.photobucket.com/albums/x389/hoangbazen1812/P1070306.jpg

3 anh em đi theo hộ giá cùng chú Huyến 1 nhà báo và rất am hiểu về làng cổ Đường Lâm, đi với chú đã cho chúng tôi mở mang kiến thức rất nhiều, sẽ quay lại 1 lần nữa để chú dẫn đi hết tất cả mọi nơi tiếc là lần này chúng tôi không có đủ thời gian.
https://i1179.photobucket.com/albums/x389/hoangbazen1812/P1070298.jpg

Anh em nào muốn tham gia cùng chúng tôi. Anh em nào muốn có thêm 1 cảm nhận mới về phượt. Hãy ngồi lên yên và đạp xe thôi. vì 1 Hà Nội Xanh và Niềm Đam Mê mới. Sẽ có rất nhiều cung đường vào các ngày cuối tuần T7 và CN. Hãy chọn cho mình 1 cung mà bạn cảm thấy thích, sự hiện diện của bạn là niềm vui cho chuyến đi. (^_^)

hoangbazen83
05-07-2011, 01:47
Ngày hôm nay 4-7 Gà Đạp Xe chúng ta kết nạp thêm 1 thành viên rất máu và nhiệt tình về mọi mặt "Gà Công Công" với 1 em chiến mã ATX 750. Khiến cho đội xe của chúng ra nâng lên thành 6 thành viên. 1 tin vui nữa là sớm muộn chúng ta cũng sẽ được bổ sung 2 thành viên nữa với những chú chiến mã khủng chưa biết tên. Xin các bạn 1 tràng pháo tay chào đón anh công công.
Danh sách thành viên tạm thời tính đến thời điểm ngày hôm nay:
1. Bác Cả (anh Sơn)
2. Gà Công Công
3. Gà Chọi
4. Gà Rều
5. Gà Mông
6. Gà Bìnhhut

Dưới đây là ảnh kỉ niêm chào đón anh công tham gia nhóm vì 1 Hà Nội Xanh và Sạch.
https://i1179.photobucket.com/albums/x389/hoangbazen1812/off016-1.jpg

Em súng thấy đội hình đẹp nên bon chen.
https://i1179.photobucket.com/albums/x389/hoangbazen1812/off014-1.jpg.

Thiếu quốc vì mai thi ko tham gia được, còn rều đang đi nghỉ mát với cơ quan.

binhhut1985
05-07-2011, 08:31
Chương trình Quan Lạn từ 18h ngày 21/7 - xXx h ngày 24/7

Các phương án xê dịch đi Quan Lạn của đội đạp xe :
- Phương án 1 : đạp xe thẳng từ HN ra Vân Đồn .
Khoảng cách : ~200km . Phương án này nếu thực hiện được thì rất tốt , nhưng mà chạy trong vòng 1.25 ngày thì hơi quá sức với đa số thành viên .
- Phương án 2 :
18h ngày 21/7 - lên xe ô tô HN-HP . HP - Đồ Sơn ( ~ 20km ) ngủ đêm ở Đồ Sơn .
ngày 22/7 : quay lại HP (~20km) - Bắt xe ô tô lên Tuần Châu - du hí Tuần Châu , Hạ Long - chiều 4h đạp xe Tuần Châu - Vân Đồn ( ~ 65km )
- Phương án 3 :
18h ngày 21/7 - lên xe ô tô HN-HP . đạp xe Hải Phòng - Tuần Châu ( ~ 50km ) ( cắt chương trình Đồ Sơn )
22/7 : Tuần Châu - Vân Đồn ( đương nhiên là có du hí Tuần Châu và Hạ Long - đi qua bãi biển rửa chân cái ^^ )

Cả 3 chương trình đều tụ tập với đội đi ôtô vào tối ngày 22/7 . Bà con vào vote phương án cho e cái - để tính tiếp :)

meomapyk
05-07-2011, 09:08
Theo em nghĩ phương án 3 có vẻ đỡ vất vả hơn đấy , vẫn chơi được nhiều và vẫn để dành sức cho Quan Lạn , dù phương án nào em cũng xin chân xe máy chở đồ thôi ^^!

hoangbazen83
05-07-2011, 11:46
Theo ý kiến sáng nay của GT thì nhóm sẽ đi 1 đường về 1 đường để cho chúng ta biết thêm về những đường đã đi qua.
Chiều đi chúng ta sẽ tập trung tại Hòn Gai và chiều về sẽ là Vân Đồn.
Vậy nên phương án 4 đã qua ý kiến của bác cả là nhóm đạp xe sẽ đi HN - Hòn gai (148,2 km) cho 1 ngày rưỡi. Tối thứ 5 nhóm cứ đạp xe đến khoảng 11h, 12h quãng đường khoảng 48km - 60km thì sẽ tìm chỗ nghỉ đêm, chúng ta sẽ đi qua Thành phố Bắc Ninh, huyện Quế Võ, huyện Chí Linh, huyện Đông Triều nên không lo là ko tìm được nhà nghỉ. Sáng thứ 6 dậy sớm để hoàn thành nốt quãng đường còn lại. ngày thứ 6 nhóm có thể đạp thoải mái rong chơi, thăm thú vài nơi để đến Hòn Gai.

binhhut1985
05-07-2011, 15:41
Em vẫn kết phương án đi xe đạp từ HP-Vân Đồn hơn ... a e ta còn được đạp xe đường ven biển từ Tuần Châu về Vân Đồn ... chứ đi thế kia toàn đạp đường trong thành phố ... ^^

tungmilan
06-07-2011, 11:45
Cung đạp xe này có vẻ thik hợp và hay hơn nè.ĐƯờng đẹp mà lại được ngắm biển.Gà chọi có quả áo oách nhỉ :D

cục mỡ
06-07-2011, 11:53
Này anh Chọi, đổi tên nhóm thành "Chai đít" đi, :D "Chai" thì pro hơn "Ê" rồi. :))

hoangbazen83
07-07-2011, 00:03
Cung đạp xe này có vẻ thik hợp và hay hơn nè.ĐƯờng đẹp mà lại được ngắm biển.Gà chọi có quả áo oách nhỉ :D

É ông em mò vào đây à, cũng phải hơn 1 năm mới dùng nick này đấy nhỉ. Thấy xe anh đẹp không. Áo may ô đấy chưa oách đâu, hôm nào cho xem áo hiệu hehe.


Này anh Chọi, đổi tên nhóm thành "Chai đít" đi, :D "Chai" thì pro hơn "Ê" rồi. :))

Đổi tên phải nhờ F1 nhưng là gì : Gà chai Đít à hay Gà chai Mông, Gà Đạp Xe cũng hay đấy chứ, đơn giản nhưng đọc nhiều lần cũng thấy buồn cười, Gà mà biết đạp xe.

tungmilan
07-07-2011, 01:15
Ko.Quả áo này khoe là mua mấy lít cơ mà,nhưng chụp tối quá nên chưa biết là có đẹp hay ko :)) hnao` mang xe e thử bốc đầu nhé =))

https://i1179.photobucket.com/albums/x389/hoangbazen1812/off016-1.jpg

hoangbazen83
09-07-2011, 00:43
Chương trình tham quan và dã ngoại cuối tuần.
Khu du lịch sinh thái Quan Sơn.
Từ những năm 1960, hồ Quan Sơn được khoanh vùng, bởi một con đê bao dài 20 km chạy dọc từ Thượng Lâm đến xã Hợp Tiến nhằm ngăn chặn nước lũ rừng ngang, tạo bể chứa thủy lợi tưới cho 2.000 ha cây trồng và nuôi trồng thủy sản. Việc khai thác du lịch các quần thể vùng Quan Sơn được quy hoạch với gần 3.000 ha thuộc địa phận bốn xã: Hợp Tiến, Tuy Lai, Hồng Sơn, Thượng Lâm, gồm hồ rộng 850 ha (dài 16 km, rộng 2 km); gần 100 ngọn núi đá vôi, độ che phủ rừng tái sinh hơn 80%. Theo điều tra quy hoạch rừng năm 1992, vùng này có nhiều loài thực vật, thuộc nhiều họ cây quý hiếm, cây làm thuốc, cây đặc sản, cây phong cảnh. Ở đây, người ta đã phát hiện được nhiều loại chim, thú, bò sát sống hoang dã trong rừng khá phong phú (tuy còn ít về số lượng cá thể loài).
Danh sách thành viên tham dự
1. Gà công công.
2. Gà Chọi.
3. Gà rều.
4. Gà Mông.

hoangbazen83
11-07-2011, 00:04
Chuyến thứ 2, Khu du lịch sinh thái Quan Sơn.
Tổng chiều dài 2 chiều là 120km.
Chuyến đi của nhóm tôi bộc phát từ tối muộn hôm thứ 6, chẳng chuẩn bị gì và cũng chưa biết đường, chỉ có vài cuộc điện thoại hẹn nhau ngày mai 6h có mặt ở cầu vượt Ngã Tư Sở. Đi ngẫu hứng cũng khá thú vị, chẳng ai bảo ai nhưng ai cũng chuẩn bị 1 chút thức ăn, và vật dụng cần thiết mang theo. Tôi thì có 4 hộp sữa chôm của gấu, 1 túi nhãn và 1 quả na. Quốc có 1 túi mận, mận xịn của Hà Giang chuyển xuống với lời hứa và đảm bảo là không hề có thuốc sâu, Anh công vác mỗi quần áo đi, Còn rều thì túi máy ảnh.
- 6h30: ông công này lâu thế hẹn lại cao su, bụng vừa nhủ thầm thì thấy cậu lóc cóc đạp xe bên cạnh cu Quốc, chỉ sợ lâu thằng Rều nó đợi ở cầu Hà Đông nó lại làu bàu là mấy ông này chậm như rùa. 3 anh em cong mông trực chỉ cầu Hà Đông thẳng tiến. Đên cầu Hà Đông cũng chưa thấy mặt mũi thằng Rều đâu cả 3 anh em bàn nhau đi tìm hàng ăn, ko ăn gì thì lấy niềm tin và hy vọng để đạp quãng đường 55km sao.
Me: ăn phở nhỉ
Quốc: uh ăn phở đi, chứ bt buổi sáng vợ toàn úp mỳ cho ăn chán lắm rồi.
Mông lại cong lên 3 chàng rẽ vào 1 con đường nhỏ, hóa ra ở đây đang có 1 trường thi Đại Học. Chẳng thấy hàng ăn nào cả, toàn cơ quan nhà nước với công ty. Nhưng số may rẽ liều vào 1 con đường khác thì thấy ngay 1 hàng phở khá đông người dân quanh đấy ăn, mình nghĩ bụng chắc ngon lắm đây, nhào vô thôi.
- Không cần phải khóa xe đâu em (1 chị thu tiền nhìn khá duyên nói)
3 thằng nhìn nhau cười mỗi thằng có 1 suy nghĩ nhưng chắc chắn là suy nghĩ giống nhau (xe đắt tiền mà không khóa sao chị). Thôi kệ vào lấy bàn đi, 3 thằng yên vị thì Rều gọi điện
- Anh đang đâu.
- Vừa tìm được hàng ăn, bay giờ em đi thế này.....thế này.....thế này là sẽ thấy.
- Không đợi được 1 tí để đi cùng à mà đi trước
- Thì mọi người đã ăn đâu, vừa tìm được thôi, chạy vào đi.
nghe giọng thằng bé đã thấy hơi dỗi rồi, mình đành phải phóng xe ra đón (như tính đàn bà)
4 bát phở gà, bò chín mỗi bát thêm 1 quả trứng và quẩy. Thế này mới có sức tí mà đạp, no nê. Nhưng có vẻ thấy chưa an tâm - cô cho cháu 4 lon bò húc. Mỗi người 1 lon tu sạch chẳng còn thừa giọt nào.

Trên đường gặp rất nhiều cánh đồng lúa, mặc dù không đẹp như MCC, hoặc Xã Pố Lồ (theo suy nghĩ của tôi) nhưng bù lại lần đầu tiên tôi thấy 1 cánh đồng nhỏ nhưng toát lên 1 không khí làm việc cực vui và rất đông bà con tham gia. Một vụ mùa mới bắt đầu, chúc cho lúa năm nay của bà con lại bội thu hơn năm ngoái.
https://server5.upload69.net/images/18683851923900107448.jpg (http://server5.upload69.net/)

25km đã qua sau khi chúng tôi đổ mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Tự nhiên Rều thấy 1 cái miếu hoang và 1 con đường có hàng cây khá đẹp liền có ý định muốn nghỉ chân ở đây, ok thích thì chiều thôi, anh em dễ tính như.....ý mà.
https://server5.upload69.net/images/40964444085667389448.jpg (http://server5.upload69.net/)

Lúc nghỉ chúng tôi đã tiêu diệt hết 2 bình nước, 1 quả na, gần hết túi nhãn và 1 nửa túi mận. à quên còn 4 hộp sữa nữa, nạp năng lượng bất kì ở đâu, và cứ nghe đến thấy ăn vào, uống vào sẽ khỏe là bụp.
1 kiểu ảnh kỉ niệm trước khi chúng tôi lên đường.
https://server5.upload69.net/images/01018189328936195825.jpg (http://server5.upload69.net/)

Sau 1h đồng hồ, mông hết ngoáy trái rồi ngoáy phải, hết đứng lên lại ngồi xuống, chúng tôi cũng đã đến nơi, thật ngoài sức tưởng tượng của 4 cái đầu mải chơi và ưu cái đẹp. Quan Sơn......Quan Sơn......thật là thật là không như lời thằng Đụt nói (tội rất to a e gặp sẽ nói chuyện sau)


https://server5.upload69.net/images/55902028496421340268.jpg (http://server5.upload69.net/)

https://server5.upload69.net/images/58451548418527908677.jpg (http://server5.upload69.net/)

Ảnh đấy các bạn xem, cũng đẹp đúng không. Non nước hữu tình, nhìn cảnh thôi cũng có thể nói ra thơ, thở ra văn. Nhưng như thế vẫn chưa đủ vì trước khi lên đường chúng tôi nghĩ nó khác cơ.
https://server5.upload69.net/images/09780843959330047708.jpg (http://server5.upload69.net/)

Ngồi nghỉ 1 lúc giờ cơm trưa đã đến bụng sắp biểu tình, tôi với anh công liền mò vào nhà bếp.
- Chị ơi có gì ăn không
- Cá và Gà đặc sản ở đây chỉ có thế, cá nướng 200k, cá hấp 180k. Gà 250k 1 con.
- Không có rau hay đậu và thịt lợn ạ.
- Không có em ơi, nhà nghèo ra ăn cơm bình dân nhé.
- (^_^) bình thường thôi.

To be con ti niu.........

hoangbazen83
11-07-2011, 00:25
30p sau chúng tôi lại yên vị ở 1 quán ăn có bàn ghế đẹp, máy lạnh mát đít, mấy em bưng bê thì ui dùi ui cứ phải gọi là ko cần ăn nhìn thôi cũng đủ no rồi, nào NẦM, nào thịt bắp.............
Nhưng thôi nhà quê chân chất a e ra phía ngoài ngồi nhỉ, gió tự nhiên mát hơn, phong cảnh cũng đẹp hơn.
- em ơi cho a gọi món, có gì vậy
Thịt trâu xào rau muống, ốc om chuối đậu, canh chua cà, 1 bình bia tươi và 1 lon bò húc là những gì chúng tôi gọi. Như chị kia nói, nhà nghèo nên chúng tôi chỉ dám ăn thế thôi hehe.

Thịt trâu xào nè..........
https://server5.upload69.net/images/13578163857247576804.jpg (http://server5.upload69.net/)

Ốc om chuối đậu nè............
https://server5.upload69.net/images/53295090431501001544.jpg (http://server5.upload69.net/)

Mọi thứ được dọn sạch sẽ sau 10p, người tay đũa, người tay thìa, người thì bốc, không ai nói ai câu nào. Giữa trưa vắng ngoài chúng tôi và con suối chảy róc rách bên cạnh là những tiếng xì xụp, tiếng thìa đũa va vào nhau, tiếng thở ngắt quãng, tiếng nhai nhóp nhép 1 trận chiến trong im lặng diễn ra.

Căng da bụng tất nhiên là trùng da mắt, chúng tôi quay lại Quan Sơn tìm đến nơi mà người dân quanh đấy chỉ là có thể tắm được, hạ trại, trải đệm và ngả lưng thôi.
Tấm đệm chúng tôi ngả lưng...........
https://server5.upload69.net/images/71980469821424719758.jpg (http://server5.upload69.net/)

Đi ngủ nhưng vẫn không quên nhiệm vụ khóa xe, tất cả chỗ nào khóa được,luồn dây vào được đều được đem ra sử dụng, các bạn nhìn kĩ thì sẽ thấy khóa dây chằng chịt ở đuôi xe.
https://server5.upload69.net/images/70592090750996020754.jpg (http://server5.upload69.net/)

còn nữa..... sắp hết rồi.....

hoangbazen83
11-07-2011, 01:09
Công nhận nước mát và rất sạch, chẳng ai ngủ được tí nào nằm 1 tí mà cứ háo hức như mấy thằng trẻ con được bố mẹ cho đi nghỉ mát, chỉ nhanh nhanh để còn được xuống nước. Nhưng buồn nhất là đồng chí rều, mang tiếng là công an mà không biết bơi, tình hình này chắc hồi nghĩa vụ đấm vào mồm đội trưởng nhiều bánh trái lắm đây nên mới qua được môn học bơi.

Mọi người không có ở đấy, chúng tôi có 1 trận cười chảy cả nước mát chỉ với từ " không biết lúc đấy thằng rều nó luống cuống thế nào nhỉ" " không biết lúc đấy nó sẽ bơi đi đâu" đọc mọi người có vẻ chẳng hiểu gì, nhưng tôi rất khó diễn đạt bằng chữ để các bạn hiểu, nếu có cơ hội sẽ kể các bạn nghe.

Chính vì cu cậu không biết bơi nên tôi và quốc phải kết hợp để tạo cho cu cậu 1 cái phao. Cái phao đấy chính là 1 cái cây bị đổ 3 a e dồn sức để kéo nó xuống nước với rắp tâm lấy nó làm phao cho rều bơi, mọi cố gắng và công sức cuối cùng cũng được đền đáp, rều đã được xún nước mà chẳng cần ai ở bên cạnh nhưng lúc đấy vô tình có c... trôi gần đấy thì không biết được cu cậu sẽ thế nào :))=)):))=))
https://server5.upload69.net/images/98724711487175269177.jpg (http://server5.upload69.net/)

Sau 1 hồi 4 a e kì cọ và thải ra 1 tấn bụi đường khiến 1 vùng nước chung quanh đổi sang màu khác chúng tôi mới lên bờ. Mỗi người ngồi hay nằm 1 tư thế khác nhau để hong khô và ráo nước để còn về.
Bức ảnh cuối cùng của cuộc hành trình...
https://server5.upload69.net/images/82214923846529940425.jpg (http://server5.upload69.net/)

Mặc dù chuyến này khi đến nơi không như chúng tôi mong đợi, nhưng dù sao cũng đã rất vui và làm chuột bạch thông tin chính xác cho các bạn. Mục tiêu chính vẫn chỉ là đạp xe và lấy 1 điểm đến cho cung đường đỡ nhàm, chuyến đi này cũng là để thử sức cho chuyến Quan Lạn cuối tháng giúp cho chúng tôi biết sức của mình thế nào, và cũng để rèn luyện sức khỏe. Rất vui và cảm ơn các bạn đã đọc đến tận dòng cuối cùng này. Nhóm xe đạp luôn muốn có thêm những thành viên mới, Súng ơi, Việt ơi mua xe đạp diiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

hoangbazen83
11-07-2011, 01:18
Hình ảnh 4 thành viên trên đường về....

https://server5.upload69.net/images/33229488680401822591.jpg (http://server5.upload69.net/)

https://server5.upload69.net/images/48912177564057222536.jpg (http://server5.upload69.net/)

https://server5.upload69.net/images/97161362862241187613.jpg (http://server5.upload69.net/)

https://server5.upload69.net/images/47717957643744489671.jpg (http://server5.upload69.net/)

binhhut1985
11-07-2011, 08:11
Bị hụt chuyến này ... hôm nào phải làm lại phát đê :D

nqvietx1
11-07-2011, 15:39
https://server5.upload69.net/images/70592090750996020754.jpg (http://server5.upload69.net/)

2 con xe đắt tiền nhẽ ra fải cho vào giữa, 2 con rẻ tiền kia cho ra ngoài mới đúng kiểu. ha ha =))

hoangbazen83
12-07-2011, 00:19
@ BìnhHut : Đi lại hả em, nhưng a nghĩ chỗ này không có gì chơi và để khám phá đâu, thôi chủ nhật hay thứ 7 sau làm lead cho a vụ Hàm Lợn.
@Việt : chưa mua xe hả việt, nhanh nhanh còn cong mông với a e chứ. Khóa kiểu kia nếu mất là mất tất chứ chẳng phải thằng xe đắt mất 2 thằng kia an toàn đâu.

nqvietx1
12-07-2011, 15:12
Xe đắt nên các group nó cũng đắt theo, vì con atx750 hơn con yukont hay atx650 mỗi cái group Shimano Alivio mà.
Lỡ gặp fải thằng trẻ con nào nó nghịch dại nó ... thì cũng xót fết đấy :)
@ GC: Đang cố đây, đang đi thu nợ về để mua xe mà các con nợ lẩn như trạch. Lúc cho vay chúng nó contact dễ thế mà đến lúc đi đòi toàn thấy: "đang xây nhà", "con ốm", "vợ ốm" v.v..

meomapyk
12-07-2011, 22:05
Đấy là chuyện thường tình mà anh Việt hehe

Namthinh.utc
14-07-2011, 18:15
hello anh Hoàng. Vao topic nay thay moi nguoi` co y dinh ngu lai dem tren duong, nha` em o? Thanh` pho Bac Ninh neu moi nguoi` ko che thi` em moi` moi nguoi` ngu lai qua dem tai Hotel nha` em. em ten Thinh. di cung` anh Công vụ pu` luong.hihi. số diện thoại của em
0987 875 895 Vi` hà nội tới nhà em là 45 km( bắt đầu rẽ phải để đi quốc lộ 18 nên em nghĩ hợp lí anh ạ) có j pm em nhé.

huonggiangf1
14-07-2011, 20:51
Bạn Namthinh.utc chú ý edit lại bài viết trên để viết lại có dấu đầy đủ và lần sau rút kinh nghiệm nhé. Mình không muốn edit giúp bạn mà muốn để bạn tự làm để nhớ. Lần sau với bất kỳ comment nào đc thảo giống như post trên bạn có cơ hội nhận thêm 1 thẻ phạt và xóa bài dù nội dung là gì. Cám ơn bạn.

Xin lỗi làm gián đoạn topic của đội đạp xe. Bài viết này sẽ được xóa ngay khi bạn Namthinh.utc sửa bài trên.

hoangbazen83
15-07-2011, 00:47
hello anh Hoàng. Vao topic nay thay moi nguoi` co y dinh ngu lai dem tren duong, nha` em o? Thanh` pho Bac Ninh neu moi nguoi` ko che thi` em moi` moi nguoi` ngu lai qua dem tai Hotel nha` em. em ten Thinh. di cung` anh Công vụ pu` luong.hihi. số diện thoại của em
0987 875 895 Vi` hà nội tới nhà em là 45 km( bắt đầu rẽ phải để đi quốc lộ 18 nên em nghĩ hợp lí anh ạ) có j pm em nhé.

Oh hay quá anh cám ơn Thịnh nhiều nhé. A e mình chưa nói chuyện nhưng a có nhớ gặp em 1 lần off ở hoàng quốc việt, hiện tại bọn anh chưa có cung đường chính thức, nhưng rất vui và cảm ơn em rất nhiều về thiện chí mời bọn anh qua nhà. Khi có cung đường chính thức nhóm xe đạp sẽ phải nhờ vả em đấy, hẹn ngày sớm nhất để gặp nhau. Thân

hoangbazen83
18-07-2011, 10:49
- Anh em đi xe đạp vụ QL trước khi đi nhớ bảo dưỡng xe.
- Còn mấy ngày nữa vẫn giữ thói quen tối đạp xe cho tăng sức khỏe và chống căng cơ.
- Đồ nghề sửa xe sẽ được chuẩn bị sau khi cả nhóm cùng bàn xem sẽ mang theo những gì.
- Vì là đạp xe nên sẽ vất vả và mệt hơn đi xe máy rất nhiều, ai hay mệt hoặc có bệnh gì nên chuẩn bị tốt thuốc men đồ ăn cho chính bản thân mình (đồ ăn chung của nhóm vẫn có).
- Tối nay sẽ off để chia đồ mới mua và thanh toán nhé, Anh công sẽ đứng ra tìm địa điểm phù hợp để anh em còn bàn bạc lại cung đường.

binhhut1985
19-07-2011, 08:37
Tình hình là hàng đã về ... tối nay e sẽ mang vác đồ ra bờ Hồ ... đồ nghề sửa xe cho nhóm thì e đã sắm 1 bộ rồi ... nhưng mà bơm xe thì vẫn chưa có ^^

cục mỡ
19-07-2011, 13:03
Hàng đã về, nhưng mà làm cho anh em mừng hụt một bữa rồi. Híc.

binhhut1985
19-07-2011, 13:14
Tối nay sẽ có ... hôm qua là sự cố ... ^^

hoangbazen83
19-07-2011, 20:24
Háo hức quá. Ko biết có đẹp và như mình mong đợi không.

meomapyk
19-07-2011, 22:22
Cái gì mà đẹp với xấu đấy cho em hóng hớt với :D

binhhut1985
19-07-2011, 23:30
Ngon ... so với giá ... e oánh giá là hợp với túi xiền a e ^^

hoangbazen83
20-07-2011, 01:57
Hì hụi 1h đồng hồ lắp xong hết hehe, còi to kêu rất hay, baga sau đẹp để túi lên oai phết, chưa lắp chắn bùn vì thấy vướng quá, chắc lúc nào tháo túi sẽ lắp.
@Rều: hôm đi nhớ mang chân máy ảnh đấy nhé để a e mình còn tự sướng.
@Bình: Bộ dụng cụ hay phết đấy chắc anh cũng sắm 1 bộ hehe.
@All: GC vừa xem cung đường rồi, tổng chiều dài từ HN - Vân Đồn là 192 km. Đi qua Huyện Chí Linh, Huyện Đông Triều, Thị xã Uông Bí, TP Hạ Long và Thị xã Cẩm Phả. Nếu ko đi oto nữa mà đạp xe thẳng HN - Vân Đồn thì có thể chia làm mấy chặng sau.

+ HN - Chí Linh Sao Đỏ 65,7km ngủ đêm ở đây.
+ Chí Linh - Huyện Đông Triều 15km
+ Huyện Đông Triều - Thị xã Uông Bí 27,4km
+ Thị xã Uông Bí - TP Hạ Long 40km
+ TP Hạ Long - Thị xã Cẩm Phả 24km
+ Thị xã Cẩm Phả - Vân Đồn 22km

Vậy là ngày thứ 6 a e mình phải đạp quãng đường là 128km từ 7h - 23h có lẽ sẽ đến sớm hơn để còn lo nhà nghỉ cho a e đi oto. Không biết ý a e thế nào. GC thì thích đạp cả quãng đường còn không sẽ theo số đông mà chơi thôi không vấn đề gì cả.

cục mỡ
21-07-2011, 12:14
Ok, men. Hôm nay liều xin nghỉ xem. Nhưng mà lần sau, các bà các cô anh chị.... đi chơi nhớ là chỉ đi thứ 6 thôi. Mỗi lần như vầy, đau tim lắm.

nqvietx1
21-07-2011, 15:06
Thế quái nào mà ảnh ông Gà chọi up lên h toàn thấy Free Asian xxx rồi liên xô chấm mỹ toán loạn :))

Cá Bảy Màu
21-07-2011, 15:46
Thế quái nào mà ảnh ông Gà chọi up lên h toàn thấy Free Asian xxx rồi liên xô chấm mỹ toán loạn :))

Đấy là bề chìm của ông chọi đấy anh ơi =))))))

hoangbazen83
26-07-2011, 01:13
Thế quái nào mà ảnh ông Gà chọi up lên h toàn thấy Free Asian xxx rồi liên xô chấm mỹ toán loạn :))


Đấy là bề chìm của ông chọi đấy anh ơi =))))))

Mẹ các ông cứ nhộn nhạo cả lên, lộ hết bí mật bây giờ.

binhhut1985
26-07-2011, 07:59
=)) Hự ... hự ... Gà đạp xe ... giờ đã thành Ê Cu team ^^

ngocmit
26-07-2011, 22:41
tên nhóm hay không, ai nghĩ ra í nhỉ keke

binhhut1985
27-07-2011, 08:07
Đề nghị chuyển thành Đau Cu team :))

nqvietx1
27-07-2011, 15:16
Chú Hút chưa đau với ê cu cùng ae chuyền nào hầy.

nqvietx1
29-07-2011, 23:22
Ban tối có dự định với Gà chọi và a Công sẽ lên 1 cung Ê-cu Hà Nội - Thủy điện Hòa Bình. (Có thể sẽ có 1 ng mới là Giang đạp cùng, ko fải là giangth càng ko fải là F1 nha).
Lịch trình dự tính:
- Khởi hành vào sáng sớm ngày t7 ngày 13/8/2011 (4-5h sáng)
- Chiều tối đến Hòa Bình, chơi quanh thành phố.
- Sáng CN 14/8/2011 qua đập thủy điện chơi, ảnh ọt v.v..
- Tầm buổi trưa đạp về.
Mọi ng chém đi.

hoangbazen83
29-07-2011, 23:41
- Vote luôn nhé, nhưng việt chưa đưa ngày, nên GC nói luôn là vào ngày 13,14-8-2011. A có lẽ mình thử cái bếp nướng mới luôn nhỉ, ngồi trên đập ăn đồ nướng chắc ngon lắm đấy. A e xe máy có tham gia không, còn lăn tăn gì nữa. Đi chung cho vui nào.
- Hôm nay mẹ mua mấy bông hoa sen mà người ta đã ướp chè trong đó rồi, uống ngon thật, thơm dã man, lại có thêm ý tưởng mới, ăn đồ nướng, uống chè sen đun bằng bếp lon bia, ngủ lều như Quan Lạn. Biết đâu hôm đấy lại có trăng như em binhhut nói thì còn gì bằng.

nqvietx1
30-07-2011, 00:04
Vote luôn nhé, nhưng việt chưa đưa ngày, nên GC nói luôn là vào ngày 13,14-8-2011. A có lẽ mình thử cái bếp nướng mới luôn nhỉ, ngồi trên đập ăn đồ nướng chắc ngon lắm đấy. A e xe máy có tham gia không, còn lăn tăn gì nữa. Đi chung cho vui nào.
Đã fix cụ tỉ ngày tháng roài nha.

meomapyk
30-07-2011, 00:18
Ban tối có dự định với Gà chọi và a Công sẽ lên 1 cung Ê-cu Hà Nội - Thủy điện Hòa Bình. (Có thể sẽ có 1 ng mới là Giang đạp cùng, ko fải là giangth càng ko fải là F1 nha).
Lịch trình dự tính:
- Khởi hành vào sáng sớm ngày t7 ngày 13/8/2011 (4-5h sáng)
- Chiều tối đến Hòa Bình, chơi quanh thành phố.
- Sáng CN 14/8/2011 qua đập thủy điện chơi, ảnh ọt v.v..
- Tầm buổi trưa đạp về.
Mọi ng chém đi.
Em xin đặt gạch chân đi xe máy nếu sau hôm lấy bằng em không phải về gấp :d

nqvietx1
30-07-2011, 00:20
Ah meomapyk nhớ về xác minh chính xác vụ Apachải nhé. Mọi người là mong tin của cô lắm. Cung này là cung của năm đấy.

hoangbazen83
30-07-2011, 01:46
Đáng nhẽ phải post ảnh lên lâu rồi nhưng GC bận quá giờ mới có thời gian để góp chút ảnh vào Ê Cu Team cho vui.
- 140km là quãng đường chúng tôi cong mông đạp, không gì là không trải qua, Cẩm Phả bụi mù trời, mưa Uông Bí không ngớt, cứ hết mưa lại nắng rát cả lưng, chân, tay, mặt mũi đỏ như tôm luộc, nhưng nụ cười và trêu đùa chẳng bao giờ ngừng cho dù có đang lên dốc đi chăng nữa. Chắc các bạn sẽ thắc mắc sao HN - Quảng Ninh lại chỉ có 140km vì cung chúng tôi chọn là Hải Phòng - Uông Bí - Cẩm Phả - Bãi Cháy - Quảng Ninh - Cảng cái Rồng. hehe HN - HP chúng tôi đi xe Hoàng Long, từ HP chúng tôi đạp khoảng 40km đến ngủ đêm tại Uông Bí và ngày hôm sau 100km đến Cảng Cái Rồng. 1 ngày nào đấy hứa hẹn sẽ làm luôn phát khứ hồi chứ không thèm nhờ ông Long chở dùm nữa.
- Giờ G đã đến làm quả ảnh kỉ niệm trước khi lên đường nào. Các bạn thấy xe được bọc cẩn thận không, để cho lên oto mà.
https://i1179.photobucket.com/albums/x389/hoangbazen1812/DSC_0424.jpg

- Chụp ảnh giao lưu với anh em Gà Hải Phòng trước tượng Bà Lê Chân.
https://i1179.photobucket.com/albums/x389/hoangbazen1812/DSC_0436.jpg

- Tuần Châu
https://i1179.photobucket.com/albums/x389/hoangbazen1812/DSC_0449.jpg

- Cầu Bãi Cháy
https://i1179.photobucket.com/albums/x389/hoangbazen1812/DSC_0477.jpg

- Cầu Vân Đồn
https://i1179.photobucket.com/albums/x389/hoangbazen1812/DSC_0500.jpg

- Chiến mã lên tàu thẳng tiến Quan Lạn thôi.
https://i1179.photobucket.com/albums/x389/hoangbazen1812/P1070489.jpg

hoangbazen83
30-07-2011, 01:49
- Xe làm dáng ngoài biển nhé, show đủ mọi tư thế luôn, thiếu mỗi cảnh nằm.
https://i1179.photobucket.com/albums/x389/hoangbazen1812/DSC_0620.jpg

https://i1179.photobucket.com/albums/x389/hoangbazen1812/P1070445.jpg
Mà lúc này 2 thằng cu Quốc và Rều đâu nhỉ ??????

- Giao Lưu với nhóm phượt "Râu" 30 người.
https://i1179.photobucket.com/albums/x389/hoangbazen1812/DSC_0661.jpg

- Hoành tráng thuê nguyên 1 cái tàu nhé.
https://i1179.photobucket.com/albums/x389/hoangbazen1812/P1070466.jpg

meomapyk
30-07-2011, 20:57
Ah meomapyk nhớ về xác minh chính xác vụ Apachải nhé. Mọi người là mong tin của cô lắm. Cung này là cung của năm đấy.
Yên chí sang đầu tuần là em đi hỏi ngay . Hay là khi nào đội ê cu đạp lên Điện Biên 1 chuyến nhỉ ^^!

nqvietx1
30-07-2011, 21:19
Yên chí sang đầu tuần là em đi hỏi ngay . Hay là khi nào đội ê cu đạp lên Điện Biên 1 chuyến nhỉ ^^!
Đạp xong để rồi về đổi thành độ Nát-cu ah =))

binhhut1985
31-07-2011, 08:15
500km toàn đèo với đèo ... hự ... hự ... ko thể cứ nói là đi được đâu ^^

nqvietx1
31-07-2011, 18:44
Cung đường Hà Nội - Thủy điện Hòa Bình:
http://ridewithgps.com/routes/582738
Thêm cái ảnh cho cảm quan:
https://i391.photobucket.com/albums/oo357/nqvietx1/road.jpg?t=1312112666

oneway0ut
31-07-2011, 22:50
Đạp xong để rồi về đổi thành độ Nát-cu ah =))
ôi anh VIệt em thích cái đội nát cu này =))

nem_162
01-08-2011, 19:56
Tối ở thủy điện Hòa Bình thích lắm ấy ạ! Đèn sáng rực, sông chảy hiền hòa. Ngồi lai rai đồ nướng ở ven bờ thì thôi rồi. Giá mà nhấc được cả khu đó về ... HP :D Cơ mà em thấy tối đến là các bác, các cô, các chị bán hàng chiếm hết chỗ đẹp nên mình ko thể tự khoanh đất mà sướng với nhau đâu :)

hoangbazen83
01-08-2011, 23:47
Ơ thế hả e. Bọn a định cắm trại ở rìa đập cơ mà. Chứ có phải ở thành phố đâu. Chắc ko có ai tranh đất đâu.

binhhut1985
02-08-2011, 08:42
Èo ... tối dân Hòa Bình thanh niên zai gái toàn lên đập chơi mà a :)

nem_162
02-08-2011, 08:55
Hê, thì em đang nói tới " Tối ở thủy điện Hòa Bình" đấy thôi ạ! Chỗ đẹp như thế bao nhiêu năm nay mà người ta lại phải chờ cho mấy ông ê cu từ HN khai phá ra thì có mà ... móm. he he

nqvietx1
02-08-2011, 10:56
Mục tiêu chủ đạo xuyên suốt là chinh phục quãng đường hơn 70km từ HN lên HB với nhiều con dốc, còn cắm trại thì cứ tìm chỗ nào trăng thanh gió mát, phong cảnh hữu tình mà cắm :gun

hoangbazen83
02-08-2011, 23:19
Uh theo như việt nói cũng được. Cách xa bọn trai gái hôn hít ra. A e mình ăn chay cần thanh tịnh hehehe. Cứ kiếm được chỗ nào rộng rãi gió mát là hạ trại. Không có a e nào hứng thú nhỉ. Danh sách có 5 người rồi.

meomapyk
03-08-2011, 01:40
EM đang định chạy xe máy xuống đây. Nếu đi XM xuống thì em đi vụ này với nhá

hoangbazen83
03-08-2011, 08:42
@Meomap: Được. Đảm bảo luôn cho e 1 mình 1 lều 4 nhé. Hay e rủ thêm chị e nào ngủ cùng cho vui.

meomapyk
03-08-2011, 11:35
Chả biết rủ ai được anh ạ vì lâu nay em vẫn riêng mình em cô đơn ra đi và trở về thôi ^^!

nqvietx1
03-08-2011, 11:47
Xem trong list bạn của e có cô nào thân hình cân đối, ngoại hình ưa nhìn, tính tình cởi mở dễ gần, đã cở là mở toang thì rủ đi. :))

huonggiangf1
03-08-2011, 12:00
Hic mọi người ơi chú ý hạn chế quote bài liền trước để tránh double dung lượng nhé. Chat chit kiểu này thì có thể @ tới ai đó rồi comment là có thể hiểu là mình đang hướng tới người đó mà. Chỉ nên quote lại những bài đã trôi quá xa hoặc 1 phần thông tin cần quote, kiểu như "nói có sách, mách có chứng" thôi. Nhiệm vụ của cái công cụ "quote" là như vậy mà.

Hic hic ko nhắc mà cứ lặng lẽ âm thầm sửa bài của từng người thì chẳng biết sửa đến bao giờ, mà nói ra thì ngại mọi người lại bảo khó tính lắm chuyện :((. Chán quá! :(

ngocmit
04-08-2011, 23:08
Uh theo như việt nói cũng được. Cách xa bọn trai gái hôn hít ra. A e mình ăn chay cần thanh tịnh hehehe. Cứ kiếm được chỗ nào rộng rãi gió mát là hạ trại. Không có a e nào hứng thú nhỉ. Danh sách có 5 người rồi.

Anh em mình ăn chay suốt, chỉ thỉnh thoảng cải thiện ăn Ghẹ thôi :D:D

hoangbazen83
05-08-2011, 23:10
@Mít: ăn nhiều ghẹ gút em ơi, lâu lâu cải thiện thôi, vụ này chỉ cơm nắm muối vừng và vài kg thịt nướng các loại bò, dê, lợn, gà, cá.
@Súng: sáng mai a dậy nếu không mưa a đạp xe ra bãi sen chụp anh vài kiểu cho bằng bạn bằng bè hehe

Số đen được hôm vác xe ra đạp từ sau vụ bão thì trời mưa to, quần áo mới, giầy mới, xe sạch sẽ thế mới điên. Lại phải rửa rồi. Đi rửa xe đã nhé hehe để mai còn vác đi cafe nữa.

nqvietx1
05-08-2011, 23:33
@ Gà chọi: he he cái vụ chụp sen đc đấy nhờ :D nếu ko mưa tôi cùng ông lên đú fát nhờ

hoangbazen83
05-08-2011, 23:34
Ơ thế à, mai a e mình ra đấy làm mẫu, người đẹp và xe haha. khoảng 6h tôi alo nhé, nhớ để chuông điện thoại không gọi lại không nghe thấy. Vừa rửa xe sạch sẽ rồi lau từng con ốc 1, mai mà chụp chắc đẹp lắm haha.

nqvietx1
05-08-2011, 23:44
Công nhận là cái líp và xích cứ lấy vòi nc fịt vào là sáng bóng, trc ko biết cứ ngồi lau, kỳ công, mệt mà ko hiệu quả.

hoangbazen83
08-08-2011, 12:03
Thông báo: A e Ê cu Team chú ý
Vì lí do không được khách quan nên lần mua đồ này sẽ phải chuyển tiền trước. Nên tối nay hoặc tối mai sẽ off để chuyển tiền và bàn về chuyến Thủy Điện Hòa Bình cuối tuần này. Ai mua những gì tự xem giá và mang tiền đến nhé. Tranh thủ trời mưa đi off, còn trời tạnh ráo ta đạp xe. Địa điểm Cafe Tonkin số 4 Lý Thường Kiệt lúc 8h nhé. Có rất nhiều đồ nước ép trái cây ngon.

@Binhhut: Vụ mua đồ lần trước có vài vấn đề chưa rõ nên a chưa tính tiền gửi cho em được, nên sẽ tính sau. Em cứ chuyển tiền mua đồ lần này nhé, nếu đi off ngoài những đồ vừa lấy nhớ mang thêm cho a mượn cái đèn nhé thấy a e bảo e có cái đèn to lắm.

meomapyk
08-08-2011, 22:19
Em đổ bê tông vụ đi thủy điện nhá . Em sẽ xế đồ lúc đi cho mọi người nhưng lúc về em không chịu trách nhiệm đâu vì em sẽ chạy thẳng hòa bình - điện biên luôn ^^!

nqvietx1
08-08-2011, 23:08
Danh sách đi cung HN-HB đã lên đến hơn chục, lại rôm.

hoangbazen83
09-08-2011, 00:54
Em đổ bê tông vụ đi thủy điện nhá . Em sẽ xế đồ lúc đi cho mọi người nhưng lúc về em không chịu trách nhiệm đâu vì em sẽ chạy thẳng hòa bình - điện biên luôn ^^!

Sặc chơi kiểu đem con bỏ chợ à, tối nay tụ nhiên có khoảng 6,7 mạng dẫn xác đến xin cuối tuần này lên thủy điên chết cùng, chí nguy chí nguy dự định 5 a e thoát tục nhưng tình hình này chắc để lần khác vậy.
@Binhhut: mai em hỏi lại bạn e xem có chắc chắn ko nhé để bọn anh còn lo.

binhhut1985
09-08-2011, 08:08
Mai e sẽ bảo mấy đứa bạn e qua offline ... mọi người cứ cho địa chỉ là ok :)

nqvietx1
09-08-2011, 11:04
Cái phi đội tối qua thật là ầm ỹ tý tã.

hoangbazen83
09-08-2011, 12:18
Hội đấy có vẻ xõa nhỉ, nghe giang hồ đồn thổi vụ này có anh Tài Rambo tham gia haha.
@Binhhut: em hẹn nhóm đấy mai đi off luôn nhé.

binhhut1985
09-08-2011, 13:10
Hự ... hự ... địa chỉ offline ở đâu a ???

nqvietx1
09-08-2011, 22:21
Viêm họng, hâm hẩm sốt, nằm nhà lên cùng đường, hiện có 2 cung như sau:
Road 1: Hà Nội - ngã 3 Hòa Lạc - Xuân Mai - tp Hòa Bình, lộ trình: http://ridewithgps.com/routes/604088
Road 2: Hà Nội - ngã 3 Hòa Lạc - Dân Hạ - tp Hòa Bình, lộ trình: http://ridewithgps.com/routes/582738
Đi lối Mai Châu xa hơn khoảng 10km ít dốc hơn, đông xe tải hơn.
Mọi ng tham khảo các cung rồi mai off quyết định cung đường luôn.

hoangbazen83
10-08-2011, 00:08
Mình đi xe đạp nên giảm tải đường nào lắm oto đi cho an toàn. chốt danh sách thôi nhỉ, nộp tiền còn đi chợ nào anh em ơi.

binhhut1985
10-08-2011, 10:08
Giang hồ đồn thổi trên Hòa Bình kiếm được chỗ cắm trại rất khó ... trên đập thì cấm ... dưới đập thì toàn nghiện ( trích lời dân Hòa Bình ) ...

Có nên đi HN - Kim Bôi ( tắm suối khoáng ) vượt dốc Cun về Hòa Bình không nhỉ bà con :)

meomapyk
10-08-2011, 13:43
Đi cung nào em cũng đi , đối với mèo mập thì leo dốc có gì là đáng ngại hehehe :D

meomapyk
12-08-2011, 13:29
@GC: Em có đâu , thế anh lỡ lòng nào để em chở đồ về HN xog lại phi ngược lên ĐB ạ :d

hoangbazen83
12-08-2011, 23:10
Chán quá đi mất................

nqvietx1
13-08-2011, 00:37
Ê Cu Team tuần này lên Tam Đảo, tối t7 có ch/tr thịt nướng nhâm nhi ngắm trăng. Thu điếu, Thu vịnh, Thu ẩm các loại thu nhá :)

hoangbazen83
13-08-2011, 12:02
Đánh giá cao tinh thần ăn chơi và rất máu của a e ê cu team. Sang mưa to thế mà ko làm nản chí vẫn cong mông ê cu để hoàn thành mục tiêu đã đặt ra. Chúc các bạn đi chơi vui vẻ hehe

nqvietx1
14-08-2011, 20:23
Lên đếnh đỉnh mông & cu chả nát như tương, tối ngủ thì không có lớp lót cho lều nên bị lạnh sun hết cả ... :gun

meomapyk
14-08-2011, 23:06
Bắt đền mấy anh nhá. Vì vụ đi hòa bình em mới lôi xe máy xuống thế mà đến sáng thứ 7 báo đổi địa điểm , chán chả buồn chết :(( huhuhu

hoangbazen83
17-08-2011, 19:06
Vẻ đẹp bị lãng quên trên “Con đường thiên lý”...

TT&VH) - Nghi ngờ và sửng sốt, đó là cảm xúc của tôi khi hay tin Quốc lộ 1A “lọt” top những đường xe đạp đẹp nhất thế giới. Đó là kết quả bình chọn của trang Lonely Planet - “kim chỉ nam” của dân du lịch bụi nổi tiếng thế giới - vừa đưa ra.


Thú thực tôi cứ nghĩ đó là những thông tin hài hước. QL 1A tôi đi chưa nhiều, nhưng nếu phỏng vấn người Việt Nam, nhất là những người đi xe máy hoặc các tài xế xe tải, xe khách, thì chắc chắn họ sẽ bật cười vì đây nên được gọi là quốc lộ khủng khiếp nhất Việt Nam bởi tình trạng giao thông loạn xạ, cùng các tai nạn giao thông kinh hoàng xảy ra như cơm bữa, nhất là trên các cung đường bị mệnh danh là “tử thần”.

Căng thẳng, ức chế đó là cảm xúc của đa số những người đi đường khi đặt chân lên tuyến quốc lộ huyết mạch này, dù là đi xuyên Việt hay đi từng chặng ngắn. Dân du lịch thích chọn đường Hồ Chí Minh, đường đẹp, vắng vẻ, qua rừng, qua suối, qua khe, nghe vượn kêu chim hót, khỏi phải nghe tiếng còi xe đinh tai nhức óc, cùng những màn rượt đuổi kinh hoàng của cánh tài xế, và nhất là khỏi phải thót tim khi thấp thoáng thấy bóng lực lượng cảnh sát giao thông, vì chẳng ai dám tin rằng, mình đã đi đúng tốc độ, đúng luật.


Nhưng thông tin về QL đẹp nhất nói trên lại là sự thật, do một tổ chức cũng rất uy tín bầu chọn. Trang web Lonelyplanet.com có khoảng 8,5 triệu lượt truy cập thường xuyên. Tạp chí Lonely Planet đã được phát hành với 8 thứ tiếng. Họ còn sản xuất các chương trình truyền hình (điển hình như series Lonely Planet Six Degrees trên Discovery).


Ngẫm lại mới thấy không phải vô cớ mà họ chọn QL1A. Tôi cho rằng con đường thiên lý một thời và mãi mãi này vốn đã đẹp và vẫn luôn đẹp ở tự bản thân nó, chỉ có chúng ta, những người tham gia giao thông làm cho nó xấu đi, biến nó thành những cung đường đen, thậm chí thành địa ngục cho chính mình.


Khi đi trên đường, mải xô đẩy, chen lấn nhau để về đích trước một, hai tiếng, chúng ta đã lãng quên giá trị của của con đường cùng những cảnh quan hai bên. Chúng ta không biết thưởng thức những bãi biển đẹp bậc nhất châu Á mà nó chạy qua, chúng ta cũng không còn muốn chinh phục đèo Hải Vân, ngắm những cánh đồng lúa bát ngát... dọc đường nữa.


Hình như từ lâu lắm rồi cái, từ cái thời Tản Đà “Con đường Nam Bắc ít người vãng lai” đầy hoài nhớ, hay thời “Đi bộ xuyên Việt” đầy lãng tử của hai nhà văn đã quá cố Nguyễn Lương Ngọc và Hòa Vang ... Giờ đây, hình như chúng ta không còn yêu cuộc hành trình trên con đường hay “sống cùng con đường” này nữa...


Cuộc bình chọn khiến mỗi chúng ta hãy nhìn lại con đường chúng ta đi, QL1 A bắt đầu (km 0) tại cửa khẩu Hữu Nghị Quan đến điểm kết thúc tại điểm cuối (km 2301 + 340m) tại Cà Mau. Dù bạn đi xuyên Việt hay từng chặng, dù bạn tất tả làm ăn, hay rảnh rỗi du hí, dù bạn về quê hay đi công tác, hãy biến cuộc hành trình dọc theo xương sống đất nước này thành những cuộc du ngoạn thực sự, hãy biết yêu con đường, cảnh vật, con người, các địa danh văn hóa lịch sử mà mình đi qua. Và nếu có điều kiện, một cuộc “hành trình xanh” xuyên Việt để ngắm “quốc lộ đẹp nhất cho người đi xe đạp” vẫn đang chào đón tất cả chúng ta.

Sưu Tầm.

nqvietx1
18-08-2011, 10:42
@GC tôi tưởng ông viết được áng văn như thế chứ :D

duycong8282
18-08-2011, 11:47
@ Viet em up may cai anh di 3 dao len day di de may ten di sau biet ma hoc tap

nqvietx1
18-08-2011, 12:25
Cung Tam Đảo!
Dự định xuất phát từ HN lúc 6h để đạp cho mát nhưng vì "cơn mưa bất chợt đã làm bạn bối rối" thành ra delay sang 7h, quân số rớt xuống còn có 3 người: mình, a Công và Khánh (newbie) [Gà chọi và Bình hút dạo này liên tục mang con bỏ chợ nhé, rất là "nhôm nhựa" =))]
Đầu tiên cũng chỉ xác định đi để chinh phục thôi, ko có ý định làm thành phóng sự nên ảnh chụp có phần rời rạc.
Bức chụp đầu tiên và cũng là lần dừng lại bảo dưỡng xe đầu tiên:

https://i391.photobucket.com/albums/oo357/nqvietx1/IMG_4762.jpg

Mình thì tranh thủ tự sướng cho ngựa sắt:

https://i391.photobucket.com/albums/oo357/nqvietx1/IMG_4760.jpg

9h30p thì cách đích 22km, ae quyết định dừng lại nghỉ ngơi, rửa xe, tra dầu mỡ do trời mưa nên xích, líp dính cát đạp có phần hơi nặng. Sau khi nghỉ khoảng 30p thì tiếp tục hành trình.
Đường lên đỉnh Tam Đảo, cái đám nhà lố nhố gần mây trắng phía trên là đích đến của chuyến đi.

https://i391.photobucket.com/albums/oo357/nqvietx1/IMG_4786.jpg
https://i391.photobucket.com/albums/oo357/nqvietx1/IMG_4781.jpg

Trời nắng nên dừng lại tiếp nước liên toạch:

https://i391.photobucket.com/albums/oo357/nqvietx1/IMG_4790.jpg

Đến chân đèo cũng gần 11h nên 2 ae quyết định dừng lại ăn trưa, nghỉ ngơi đến chiều đạp tiếp. Sau khi no xôi chán chè 2 ae quyết định khởi hành lúc 13h30 (có lẽ hơi sai sách khi khởi hành vào thời điểm này, nắng và nóng thì cứ gọi là thôi rồi)
to be continued ...

nqvietx1
18-08-2011, 13:00
Leo đèo vào tầm giữa trưa đúng là phá sức thật, 2 ae khởi hành từ km12 mà đạp được gần đến km10 đã mệt đứt hơi, mồ hôi vã ra như tắm:
Mệt quá xõa đây :))

https://i391.photobucket.com/albums/oo357/nqvietx1/IMG_4793.jpg
Cái khoảnh khắc mệt rồi nằm bệt ra đường, gió hiu hiu chim hót líu lo, lúc ấy chỉ ước có cái võng mắc lên mà nằm thì nhất quả đất.
Bác Công thì còn sung lắm, cứ đinh loanh quanh ngắm chim muông.

https://i391.photobucket.com/albums/oo357/nqvietx1/IMG_4798.jpg

Sau khi vượt qua km 10 thì 2 ae mới nảy ra sáng kiến là cứ đến mỗi cột mốc lại chụp 1 kiểu ảnh và sau đây là serie ảnh "Dáng đứng cột mốc"

https://i391.photobucket.com/albums/oo357/nqvietx1/IMG_4801.jpg
https://i391.photobucket.com/albums/oo357/nqvietx1/IMG_4805.jpg

https://i391.photobucket.com/albums/oo357/nqvietx1/IMG_4807.jpg
https://i391.photobucket.com/albums/oo357/nqvietx1/IMG_4809.jpg

to be continued ...

nqvietx1
18-08-2011, 13:02
https://i391.photobucket.com/albums/oo357/nqvietx1/IMG_4820.jpg
https://i391.photobucket.com/albums/oo357/nqvietx1/IMG_4823.jpg

https://i391.photobucket.com/albums/oo357/nqvietx1/IMG_4830.jpg
https://i391.photobucket.com/albums/oo357/nqvietx1/IMG_4831.jpg

https://i391.photobucket.com/albums/oo357/nqvietx1/IMG_4836.jpg
Chẳng hiểu sao cái ảnh ở km5 của e upload lên toàn báo lỗi.

https://i391.photobucket.com/albums/oo357/nqvietx1/IMG_4840.jpg
https://i391.photobucket.com/albums/oo357/nqvietx1/IMG_4843.jpg

nqvietx1
18-08-2011, 13:07
https://i391.photobucket.com/albums/oo357/nqvietx1/IMG_4852.jpg
https://i391.photobucket.com/albums/oo357/nqvietx1/IMG_4853.jpg

Tranh thủ tạo dáng:
https://i391.photobucket.com/albums/oo357/nqvietx1/IMG_4844.jpg
https://i391.photobucket.com/albums/oo357/nqvietx1/IMG_4847.jpg

nqvietx1
18-08-2011, 13:08
Cái lan can này mà buổi tối kê cái bàn ăn rồi bày biện nến và hoa ra thì lãng mạn phải biết (c)

https://i391.photobucket.com/albums/oo357/nqvietx1/IMG_4863.jpg
https://i391.photobucket.com/albums/oo357/nqvietx1/IMG_4861.jpg

Thác Bạc.

https://i391.photobucket.com/albums/oo357/nqvietx1/IMG_4865.jpg

Lên đỉnh ngồi nghỉ ăn trứng, uống nước một lúc cho lại sức ae quyết định ra đây tắm, nước trong và rất mát. Trong khung cảnh ấy đã có thêm 1 serie ảnh nóng, lộ hàng này nọ nữa nhưng ngại dư luận đàm tiếu nên mạn phép không post nha :LL

nqvietx1
18-08-2011, 13:32
Up mãi lên photobucket không được nên phải sang chơi với Flickr, up nốt cái ảnh km5
http://farm7.static.flickr.com/6079/6049371809_0d99702db4.jpg

binhhut1985
18-08-2011, 14:31
Trông có vẻ Nát thế nhẩy ...

manhnm
18-08-2011, 20:44
Thấy phục 2 pác này quá! lên tam đảo chắc dắt lên rồi khi về thả dốc hả 2 pác?! Cái xe nhiều tiền không (chắc là nhiều tiền) để manhnm tham gia hội "êcu" cái nhể.

meomapyk
18-08-2011, 22:30
Nghe cái vụ tam đảo mà vừa tiếc vừa cú .
Tiếc vì mình gần mà cũng không đi nổi .
Cú vì ê mông phóng xe máy xuống để đi hòa bình cùng đội ê cu cuối cùng bị leo cột điện :(( bắt đền bọn anh.
Cơ mà nhá em lấy bằng rồi mà không có ai chúc mừng em nhể >:P >"<

nqvietx1
18-08-2011, 23:25
@meomapyk: Cô lấy bằng rồi thì đợt 2/9 bọn a lên ĐB cô khao gì đi chứ, cả đoàn sẽ có buổi sáng ngày CN chơi tham quan ở ĐB đấy.

hoangbazen83
18-08-2011, 23:45
Cái kính của mình lên ảnh đẹp thế, cái găng tay chống nắng cũng nổi bật haha.
@Việt: lần sau cho size ảnh nhỏ xuống 680 nhé, ông để to thế xem không hết ảnh 1 màn hình. Mà tốn tài nguyên diễn đàn
@A.manhnm: anh mua đi, hàng tuần tham gia với bọn em cho vui, sức khỏe lên mà đầu óc thanh thản lắm.
@Mèo mập:vụ này a nghỉ nên a e đổi cung, hehe còn vụ bằng của em, em muốn mời mọi người rửa bằng nước gì mọi người cũng vote thôi.

meomapyk
20-08-2011, 00:55
@meomapyk: Cô lấy bằng rồi thì đợt 2/9 bọn a lên ĐB cô khao gì đi chứ, cả đoàn sẽ có buổi sáng ngày CN chơi tham quan ở ĐB đấy.
Thì mọi người cứ lên ĐB đi đã ạ . Em rửa bằng kiện tăng lực để cả nhà lấy sức đi mường nhé nhá ^^!

manhnm
20-08-2011, 17:38
Thì mọi người cứ lên ĐB đi đã ạ . Em rửa bằng kiện tăng lực để cả nhà lấy sức đi mường nhé nhá ^^!
Tưởng em cho cả nhà Gà rửa bằng một trận Dê hay đại loại đặc sản như thế chứ!=))

huonggiangf1
20-08-2011, 21:38
Đưa cái này về lại đây vì có lẽ có một số bạn vẫn chưa đọc thì phải. Một lần nữa mong mọi người rút kinh nghiệm nhé. Tks


Hic mọi người ơi chú ý hạn chế quote bài liền trước để tránh double dung lượng nhé. Chat chit kiểu này thì có thể @ tới ai đó rồi comment là có thể hiểu là mình đang hướng tới người đó mà. Chỉ nên quote lại những bài đã trôi quá xa hoặc 1 phần thông tin cần quote, kiểu như "nói có sách, mách có chứng" thôi. Nhiệm vụ của cái công cụ "quote" là như vậy mà.

Hic hic ko nhắc mà cứ lặng lẽ âm thầm sửa bài của từng người thì chẳng biết sửa đến bao giờ, mà nói ra thì ngại mọi người lại bảo khó tính lắm chuyện :((. Chán quá! :(

meomapyk
21-08-2011, 00:09
@manhnm : Em còn chưa đi làm nữa , với cả " anh ơi dê tái tương gừng ,..........: :))

huonggiangf1
21-08-2011, 13:35
@ GC vào meomap: Mấy cái này bàn bên này có hợp lý ko nhỉ? Để cho vụ APC hay là cung đạp xe vậy?

meomapyk
21-08-2011, 18:30
@F1: Tại hai anh em đang nc bên này luôn mà c

hoangbazen83
22-08-2011, 01:02
ơ chết anh nhầm sr F1 chuyển hộ anh nhé. đang xem topic này lại nghĩ đến vấn đề cảu topic khác haha.

cục mỡ
30-08-2011, 12:33
Ê ku dạo này bị Ê thật rồi. hehe

meomapyk
07-10-2011, 20:31
Dạo này đội ê cu im ắng quá nhỉ

hoangbazen83
10-10-2011, 23:23
Sắp có cung mới rồi em ạ chờ cuối tuần nhé.

meomapyk
10-10-2011, 23:43
Bao giờ có cung HAN_DIN anh nhỉ:D

hoangbazen83
11-10-2011, 00:36
Anh không hiểu........

huonggiangf1
11-10-2011, 09:48
Hà Nội - Điện Biên. Meomap đi máy bay quen rồi :)). Em ơi các anh ý đi xe đạp mà :P

cục mỡ
12-10-2011, 07:52
Trời nắng rồi. Gà Chọi phát động phong trào đạp xe đi xem nào>>>>> Lâu quá rồi không đạp, hehe.

hoangbazen83
12-10-2011, 09:37
ĐỊnh cuối tuần này đạp đi đâu 1 ngày, nhưng chưa có địa điểm, anh định đạp đi bắc ninh, ngắm chùa chiền ở đấy.

dungcmh
12-10-2011, 15:58
đạp ra Cát Bà đê

cục mỡ
13-10-2011, 10:46
Thôi, đi lại làng cổ gì gì hay đóng phim đấy nhỉ???? Đi đê.

hoangbazen83
13-10-2011, 18:54
Làng cổ đường Lâm hả cũng hay đấy, nhưng có 1 làng cổ khác ở pháp vân cách HN 50km. Cũng đẹp chẳng kém

cục mỡ
14-10-2011, 17:08
ối ồi,đwonwg lâm đi. híc. chưa đi chưa biết đường lâm. Đi đường lâm đi.

duycong8282
28-10-2011, 11:48
Chu nhat toi doan xe dap tiep tuc chu nhi ( neu thoi tiet dep) ta di lang cuu o phu xuyen ha tay
http://www.dothi.net/tin-tuc/doi-song-do-thi/13506/lang-biet-thu-dang-bi-lang-quen.htm
moi nguoi cho y kien xem the nao nhe

xiphe
28-10-2011, 11:56
Cảm ơn nhà gà có topic đạp xe vì môi trường.
Cái tên team là hơi bị phân biệt giới tính đấy :D

nem_162
30-10-2011, 20:55
Lâu lâu mới đi ngó nghiêng các topic khác và tình cờ đọc được bài viết này. Thấy nhớ Sa pa, nhớ những chuyến đi chẳng biết khó khăn phía trước sẽ thế nào. Lại thấy phảng phất tí mùi Pxp, Y Tý ngày xưa... Một gợi ý ( dù cũng khoai thật ) cho Ê Cu Team nhà mình, từ các bác trong Ê Mông Group: https://www.phuot.vn/threads/28078-M%E1%BB%99t-Sa-Pa-m%E1%BB%99t-d%E1%BA%A1i-kh%E1%BB%9D-m%E1%BB%99t-t%C3%B4i...

meomapyk
01-11-2011, 23:37
Hôm nào đạp xe đi sapa đi các anh. Em cũng muốn đi sapa đợt này ^^!

dungcmh
24-02-2012, 11:22
Khởi động phòng trào xe đạp đê, t7, cn có gà nào k nào...

hoangvanhiep
02-12-2012, 20:04
xe phanh đĩa dây kém hơn phanh má khung bánh xe ! nếu các bạn dùng phanh đĩa thì nên dùng thủy lực mới hiệu quả và an toàn .

tantai020887
03-02-2013, 20:57
Mọi người cho mình đăng ký làm 1 "Gà" nữa nhé:
*Tên: Bùi Tấn Tài
*Giới tính: Nam
*Ngày tháng năm sinh: 02/08/1987
*Nghề nghiệp: Kỹ sư
*Quê quán: vũng tàu
*Email: [email protected]
*Nick yahoo/skype: nuatraitimyeunguoi2220000
*Số điện thoại: 0972535489
*Làm xế hay ôm: cái nào cũng được
*Người yêu có/ko: đang ế
Có thì yêu bao lâu rồi:

*Tính tình ra sao,cá tính thế nào: Nhiệt tình, thân thiện, hòa đồng, vui vẻ.
* Tiền sử bệnh tật ảnh hưởng tới sức khỏe trên đường phượt: Chưa bị bệnh j ảnh hưởng đến việc lái xe, trừ tật cận thị

* Khi cần báo tin cho ai: 114

cục mỡ
18-05-2013, 15:42
Ôi, bán xe mất rồi thế là hết ê cu team rồi.

ngonchan
12-07-2014, 22:47
trời oi! zui quá trời em muốn thanh gia nhóm phượt của mình thì đang ký sao vạy?nhóm mình hiện đang ở đang ở hồ chí minh hay hà nội vậy chị? có thể liên hệ qua mail cho em ko? [email protected]