PDA

View Full Version : Âm mưu chuẩn bị đi Apachai, khởi hành 30/12/2008!!!



digivina
30-09-2008, 09:35
Rất dài và rất xa nhưng digivina vẫn "ngấm ngầm" shop giày nam (http://giayhn.net) kêu gọi từ bây giờ! :T

vntuyen
30-09-2008, 20:33
Ah, có khi đi được với bạn digivina chuyến này. Cầu trời cho con không bựn cái dịp này. :gun

digivina
30-09-2008, 21:17
Còn cả nửa năm để sắp xếp lịch!!!

TÍM
30-09-2008, 23:29
Tìm bạn đồng hành dư này kể ra cũng hơi giống spam nhở :)

Chie
01-10-2008, 00:24
ờ,lịch trình chả có,kế hoạch cũng không,ném đá mỗi câu,xì pam chính hiệu :))

TÍM
01-10-2008, 00:32
Vậy Chie môi cong, mình nên treo nick hay là xóa tô bích? :D

digivina
01-10-2008, 00:35
Ấy chết, các mods đừng làm thế, khổ dân tình. Digivina biết nỗi khổ, sướng của mấy Mods nên cũng chả có ý spam làm gì. Cái gì cũng cần thời gian, phượt Hà Giang xong, digivina sẽ lên lịch chi tiết, nhờ cả nhà chỉ giáo...

Chie
01-10-2008, 01:36
thế sao ko đợi đi HG về hãy lập topic nhở,vội vàng thế làm gì ??
bạn Black mì tôm ơi,có khi cho bạn í mượn khoá tới hôm đi HG về vậy nhỉ !!:D

Kận
01-10-2008, 08:23
Có khi bạn Lách khóa tạm lại, chờ bao giờ bạn ấy về dọn dẹp bầy biện hàng hóa cho nó đẹp đẽ thì lại mở cửa đón khách tham quan sau nhỉ, chứ bây giờ toàn spam không a

digivina
01-10-2008, 09:36
Bây giờ các mods ném cả...xe gạch vỡ thế vào digivina thì đỡ sao được?! :T

vntuyen
01-10-2008, 09:39
Toàn ném yêu mà lị. Với lại bạn này mới tổ chức xong cái Fan, chắc cái Apachai này làm được. Là tớ nội ngoại suy nó thế, còn ai ném đá thì cứ ném em nó nhé, hê hê.

digivina
01-10-2008, 14:27
@ vntuyen: Như cậu có phải là yêu không. Mấy mods toàn dứ là dứ, chả ném để em còn...né!!! (c)

ohlalababygirl
21-10-2008, 11:13
Các Bác ơi,
cho em đăng ký 1 cục đá nha,sẽ chuẩn bị tinh thần từ giờ cho đến 30/4 năm sau.
Em ở SG ạ,thử xem có cái vé rẻ nào bay ra ấy cho nó tiết kiệm.
Hai lần ra Bắc rồi,mà hổng mua được vé rẻ,nhưng cái máu du lịch đi thì cũng đã đi,hihi.

Có gì Bác cứ PM cho em nhá
Y!M:ohlalababygirl@

digivina
22-10-2008, 18:23
@ ohlalababygirl: Anh luôn chào đón những thành viên ở xa. Hồi vượt FAN, nhà anh có 2 thành viên ở trong đó đấy. YM: digivina

vuthanhminh
31-10-2008, 18:58
Nếu bác đi thật thì em xin bám càng. Đừng dứ em, hụt em chết ạ. Thanh sờ bác

digivina
01-11-2008, 10:10
@ wominh: anh không nhớ tụi em hồi đi FAN đã tham khảo ý kiến của anh ah? Em và vespacoi nè. Anh mà đi apachai cùng thì tuyệt quá...

vuthanhminh
02-11-2008, 17:22
@ wominh: anh không nhớ tụi em hồi đi FAN đã tham khảo ý kiến của anh ah? Em và vespacoi nè. Anh mà đi apachai cùng thì tuyệt quá...

Thế hả? tớ quên mất:D vì khi đưa ý kiến cũng ít để ý nickname anh em. Đợt tới mọi người đi thì đường đẹp rồi. Tớ thì chỉ đến 317 thôi chứ không lên mốc. Nếu anh em muốn lên mốc thì cũng nên xin qua Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Điện Biên cho chắc ăn nhớ. Vì bây giờ chuyện lên mốc 0 không còn dễ như ngày xưa nữa. Cũng chính vì cái này mà tớ buồn cho tới giờ.

vespacoi
03-11-2008, 21:21
Cai mãi vẫn chưa hết nghiện, vật quá đành ghé qua xem tình hình chợ búa thế nào? Tầm 30/4 năm sau có khi có vợ rồi ấy chứ (= vào nhà giam), nên chưa thể tính xa như vậy được

digivina
04-11-2008, 14:05
@ vespacoi: anh thề là tổ chức đi chuyến cuối này rồi giải nghệ!!!

sparkling
07-11-2008, 13:08
Hi, hỏi chút được không?
- Chưa bao giờ đi phượt có thể tham gia đi Apachai cho lần đầu tiên "vào đời phượt" được không?
- Tui không thuộc nhà nào thì có thể tham gia cũng các bạn được không?

Chank kíu so much!

digivina
08-11-2008, 11:11
@ sparkling: được chứ, nhưng thời điểm này digivina chưa dám hứa có nhận ai hay không bởi đi cung này không thể đi nhiều đc, cậu cứ theo dõi nhé.

lymy
08-11-2008, 17:25
Em cũng xin phép quăng cục gạch ạ!

A pa chải, có topic bên ttvn ném đá ầm ầm vì vụ bây giờ đến cột mốc 0 phải xin phép hết giấy nọ tờ kia, không biết đến tháng 4 năm sau thế nào.

Thôi kệ! Việc ta ta cứ làm nhỉ!!!

digivina
08-11-2008, 17:59
@ lymy: Từ giờ tới lúc đó, quân số sẽ có thể chia làm mấy đoàn ấy chứ. Cái vụ giấy phép digivina sẽ để ý liên tục. Tks.

digivina
11-11-2008, 22:48
@ all: Tình hình là digivina quyết định sẽ đi Apachai vào dịp Tết dương lịch này. Thành thật xin lỗi các mem và mong mọi người đóng góp ý kiến.

mùađingangphố83
12-11-2008, 00:32
I xin U nửa cục gạch :D mọi thứ thì luôn sẵn sàng còn nửa cục gạch dành cho ... :((
Thanks so muck :D

elche
16-11-2008, 22:56
e cũng định sang năm đi Apachai, bác Long lo thủ tục thế nào bảo e với

digivina
17-11-2008, 22:23
Khó nhất là liên hệ với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu? Có bác nào biết chỉ em với...........

alias.noodles
18-11-2008, 16:07
A Pa Chải thuộc xã Sín Thầu, Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên chứ không thuộc Lai Châu.

Chuối đây
18-11-2008, 16:15
Khó nhất là liên hệ với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu? Có bác nào biết chỉ em với...........

Lên Bộ chỉ huy hoặc bộ tư lệnh bộ đội biên phòng tại HN thì ra ngay ....có thế mà cũng phải hỏi!!!
Trụ sở chính Bộ Tư lệnh Biên phòng: Số 4 phố Đinh Công Tráng, Hà Nội.

digivina
19-11-2008, 09:22
@ noodle: thế ah, digivina cứ soi cái bản đồ, thấy nó gần phết nên có khi nhầm... :d
@ chuối nải: cảm ơn pác chuối mắn nhé...

zero_hamdzui
20-11-2008, 09:16
@ all: Tình hình là digivina quyết định sẽ đi Apachai vào dịp Tết dương lịch này. Thành thật xin lỗi các mem và mong mọi người đóng góp ý kiến.
Thế nhà pác có định tuyển người không?
nếu có. iem xin chân bám kàng ợ :)

digivina
20-11-2008, 12:02
@ LinhEvil: Mang đồ ăn là tất nhiên roài, pác yên tâm, em xác định sẵn roài.
@ zero: Em cứ theo dõi nhé.

vntuyen
20-11-2008, 12:41
Xem ra bạn Chuối không chỉ đạo à?
Mình cũng đang chờ digivina đi về để nộp cái lộ trình cụ thể cho sếp (chả biết có nick trong này không?) Chưa gì mà digivina đóng cổng rồi làm mọi người mất hứng.

@vespacoi: lấy vợ <> vào nhà giam, được thế đã quý. :)

zero_hamdzui
20-11-2008, 13:58
@ LinhEvil: Mang đồ ăn là tất nhiên roài, pác yên tâm, em xác định sẵn roài.
@ zero: Em cứ theo dõi nhé.
Vậy iem đặt cục gạch ÔM to uỳnh ở đây nhé. (beer)

chuotchitxu
20-11-2008, 18:08
https://i152.photobucket.com/albums/s171/chuotchitxu/Icon/icon_loa.gif Tuyển xế

============================

Để có cơ hội bám kàng digivina lượn Apachai tết dương lịch, iem mạnh dạn dơ tay tuyển 1 xế cho iem ợ...

Thời gian xuất hành : từ tối 30/12/2008
Thời gian lượn lẹo : 7 ngày

Điều kiện: zai "bốc" (theo lời của digivina chứ iem già cả roài chả pít dư lào là "bốc") :shrug:

Lịch trình chi tiết: pác digivina sẽ post sau

Còi
20-11-2008, 18:38
Các bác cho em đặt cục gạch nhá. tháng 4 em tranh thủ thời gian về thăm thầy bu, tiện thể làm chuyến phượt chơi. Hiện em đang ở sì gòng. đã đặt vé bay về ngày 25/4 rồi. Nếu có bác nào hứng, rảnh rỗi thời gian, em mời các bác về quê em chơi, cho các bác tha hồ thưởng thức đặc sản quê em tẹt ga luôn. :LL

mùađingangphố83
20-11-2008, 20:30
Chẹp chắc mình cũng noi gương tuyển xế cho mình :D Nhờ bác digi nhờ :))

alias.noodles
21-11-2008, 09:18
WS nói đúng đấy, nếu chỉ là lên Mốc 0 thì đợi khoảng 2 năm nữa ô tô đưa đến tận chân núi, có bậc thang trèo lên đơn giản như lên Lũng Cú thôi mà.

Sướng là một quá trình chứ không phải là kết/hậu quả ;)

anhminh
21-11-2008, 09:44
em thấy cũng giống đi chấm, cảm nhận dọc đường quan trọng hơn nhiều .... nhưng mà mọi chuyến đi nên có 1 cái đích :).

LinhEvil
21-11-2008, 10:23
Các bạn quan trọng chuyện cái mốc quá nhỉ ?
Vấn đề trong một chuyến đi luôn là những cảm nhận dọc đường, hơn là những điểm đến. Nếu lên được mốc thì cũng là một điều thú vị, còn không lên được thì ít nhất cũng có cảm nhận về một vùng đất mới. Theo tôi cũng quá mĩ mãn rồi.

Hì hụi lên một cái cột bê tông, chụp phát ảnh chào cờ, been there ..... có gì là thú vị ???


Bạn Windy nói thế vì thực ra bạn í chưa lên mốc 0

=)) em với bạn í mới lên mốc 3 thôi


mùađingangphố83
21-11-2008, 10:43
Quay lại chủ đề chính:
Đang kêu gọi và cần tuyển 1 xế tay lái vững, vui tính để chở chuotchitxu :D

chuotchitxu
21-11-2008, 10:57
Bạn Windy nói thế vì thực ra bạn í chưa lên mốc 0

=)) em với bạn í mới lên mốc 3 thôi


À, hóa ra là thế :D

Tớ lại tiếp tục tuyển zai nào...

chuotchitxu
21-11-2008, 11:15
Khó nhất là liên hệ với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu? Có bác nào biết chỉ em với...........
Cái zụ giấy tờ lên cột mốc... nếu không được thì để tớ liên hệ (NT) cho

Hải âu
21-11-2008, 13:46
Vụ này hay đó ! Bao giờ các bác xuất phát vậy ? cho em đi cùng với . em có một người ,một Win chiến .....

chuotchitxu
21-11-2008, 14:43
Vụ này hay đó ! Bao giờ các bác xuất phát vậy ? cho em đi cùng với . em có một người ,một Win chiến .....
Dự định xuất phát tối 30/12/2008
Thời gian : 7 ngày

Hải âu
21-11-2008, 15:10
Dự định xuất phát tối 30/12/2008
Thời gian : 7 ngày
Thế thì cho em đặt một viên gạch nhé !
Hẹn gặp lại các bác ...:)

ye_gods
21-11-2008, 16:43
đặt một cục gạch to đùng hén. Có lịch trình thì nhắn tin luôn nhé. Yahoo: ye.gods. Đa tạ Đa tạ

digivina
22-11-2008, 08:45
@ all: các pác cứ đặt gạch, đặt đá tảng, digivina ọp lần đầu sẽ alo cho tất cả. À, mà các pác không để lại số mobile à? 0904586589. Call me...

vnlangthang
23-11-2008, 17:49
Tuy còn khá xa, tại hạ cũng xin đăng ký phát, rất ủng hộ sir Digivina âm mưu Apachai của sir!

digivina
24-11-2008, 00:09
xa gì nữa, đầu tháng 12 digivina cho ọp để fix lịch trình và members luôn. Còn phải mua vé tàu và xin giấy phép nữa. Gạch thì phải có tên tuổi địa chỉ chứ nhỉ?

ndbaoanh
24-11-2008, 11:45
Em ở miền Nam. Dự định tham gia. Bác cho em cái lịch và ai đó cho e làm tài xế nhé, chứ em không thể đem xe máy ra ngoài ấy rồi.

chuotchitxu
24-11-2008, 15:34
Mọi người có đặt gạch thì cũng cho cái tên mới ạ.
PM thông tin cho bạn digi ==> hẹn hò óp (NT) nhé.

@digi : book vé rồi đới. HN (28/12) <=> SG (6/1) ;)
đừng đổi ý là tèo chị đấy nhé

digivina
24-11-2008, 20:33
@ All: Để có thể đến mốc số 0 vào sáng 1.1.2009, nhóm chúng ta sẽ xuất phát tối 29.12 thay vì tối 30.12. Vì vậy, mong các mems thông cảm và thu xếp nhé. Có gì alo cho digivina. Tks. :d

Hải âu
25-11-2008, 20:13
@ All: Để có thể đến mốc số 0 vào sáng 1.1.2009, nhóm chúng ta sẽ xuất phát tối 29.12 thay vì tối 30.12. Vì vậy, mong các mems thông cảm và thu xếp nhé. Có gì alo cho digivina. Tks. :d
Bác post lịch trình cụ thể lên đây đi ,để nhờ các cao thủ trên 4rum tư vấn thêm ạ ...:)

digivina
25-11-2008, 22:31
@ hải âu: em sẽ post ngay mai hoặc ngày kia. Hic, em đang lo đi Mộc Châu cho mọi người. Hehe...

ndbaoanh
27-11-2008, 18:31
Em ở trong SG ra, không biết bác (bác gái càng tốt) nào cho em làm chân tài xê được không ạ. Em biết lái xe năm 18 tuổi, khi ấy nhà chưa có xe máy nữa ạ=)), 12 năm nay ngày nào cũng luyện, nên đảm bảo an toàn ạ

Bác nào cho e quá giang được thì cho em cái số dt để em liên lạc ạ

Số em 0909397901

Còi
28-11-2008, 09:00
Chết Choa, em xớn xác thế nào lại cứ nghĩ 30/04 mới đau, thế các bác lại đi đúng ngày cuối năm ah. hô hô hô, giờ đó thì em đang bận đi cày, hổng tham ja được rùi.....Tiếc.

vnlangthang
28-11-2008, 09:30
Em cũng nghĩ là 30/4, năm nay em nghỉ hết phép rồi, ko đi đc, bác Digiv đổi tên đi cho cả nhà đỡ nhầm.

chuotchitxu
28-11-2008, 15:36
tớ thì vì nhìu lý do, lý dấu khác nhau nên xin rút tên khỏi danh sách ạ :(

Chúc mọi người đi chơi vui vẻ nhé (BB)

=================

@anh Kiến (xế): (NT)

Còi
29-11-2008, 14:28
Em ở trong SG ra, không biết bác (bác gái càng tốt) nào cho em làm chân tài xê được không ạ. Em biết lái xe năm 18 tuổi, khi ấy nhà chưa có xe máy nữa ạ=)), 12 năm nay ngày nào cũng luyện, nên đảm bảo an toàn ạ

Bác nào cho e quá giang được thì cho em cái số dt để em liên lạc ạ

Số em 0909397901


Bác BA này ăn chơi nhẩy, cuối năm ăn chơi hoành tá tràng, đi ăn chơi rồi về cày thấy bà luôn :LL (beer)

digivina
30-11-2008, 20:22
@ all: Thế này ah, em nghĩ ôm đi Apachai không nhất thiết là nữ.

ndbaoanh
02-12-2008, 10:32
@ all: Thế này ah, em nghĩ ôm đi Apachai không nhất thiết là nữ.

thì em có đòi nữ đâu. em chỉ tìm bác nào đang có xe mà lại đi 1 mình, thì hú e. chắc bác nào cũng có đôi cả, thôi em chờ dịp khác vậy

chim_non_tap_hot
02-12-2008, 12:15
Đi với digi hứa hẹn nhiều điều thú vị, các bạn đâu, mại dô, mại dô...đi về rồi bít ;)

ndbaoanh
02-12-2008, 23:07
khong co ai cho e di ké het sao. buồn. cho tin vui

digivina
03-12-2008, 17:06
@ ndbaoanh: Anh đang đợi skippee đi xuyên Việt về rồi ọp ẹp luôn. Em để lại thông tin đi.
@ chim non: ai vậy ta mà ném đá dữ...

Sandy
04-12-2008, 12:57
Đi với digi hứa hẹn nhiều điều thú vị, các bạn đâu, mại dô, mại dô...đi về rồi bít ;)
(c)
trời trời.......em ủng hộ câu nói này của bạn chim non, bạn nói dất đúng. em cũng vừa đi vụ hà giang về với digivina ,phải nói là :ngồi nấu cám lợn mơ về digivina .em xin ở nhà cho nó lành....hế hế chứ cứ như vụ hà giang đi về rùi mà đêm em vẫn nằm mơ thấy ác mộng.khà khà

Chin
04-12-2008, 16:56
ô, digi ơi, có chuyện gì mà mọi ng đâm chém anh kinh thế. anh gây ra tội gì thế hả??? chẹp, nổi tiếng hay đi kèm với xì căng đan, nhỉ... he he, vụ Apachai, em cũng kô đi đâu. Have a nice trip!

digivina
04-12-2008, 17:11
Đời lắm kẻ gièm pha, thừa đá... Chả lẽ lại bảo cho đá vào miệng cho câm đi... :D

digivina
04-12-2008, 17:13
@ Chin: Anh thì ko sao bởi còn chỗ nào để cho chém nữa đâu. Chỉ sợ như mấy đứa múa côn rồi tự đập vào đầu mình... Hahaha...

vnlangthang
06-12-2008, 08:20
wow, cái nick Sandy là em lập tặng 1 người bạn, ko ngờ bạn này dùng nick đó để chém, thôi thì em lập ra nó thì cũng phải có trách nhiệm đứng ra nhận (nhưng ko chém nhá).
Dù sao đã tặng nick rồi, tùy người ta làm gì thì làm thôi, ko thể tiết lộ người đó là ai được.
Mong hòa bình sẽ được lập lại ở Trung Đông!
Tung

digivina
07-12-2008, 22:55
@ vnlangthang: thế mà em cũng đứng ra nhận được... Hehe...

munmunxinh
07-12-2008, 23:03
Bác công nghệ Vina ơi , lịch ọp thế nào cho dân tình coi với , còn xin phép chính xác ngày nghỉ nữa .

digivina
08-12-2008, 09:45
@ munmunxinh: Ngày xuất phát thì tối 29.12. Còn ngày ọp ẹp thì anh đang đợi cậu em đi xuyên Việt về rồi ọp luôn, chắc phải ít nhât một tuần nữa. Cần ọp trc thì alo cho anh, 0904586589. Hì...

Kiara
10-12-2008, 17:24
Có một nhóm HP bay thẳng lên Điện Biên rồi mượn xe phượt từ đó (Không thu xếp được thời gian nên phải tốn thêm tiền, xót quá). Có gặp nhau tí không nhỉ? Bọn tớ xuất phát 13h30 ngày 31/12, đến ĐB tầm 15h. Đi đến đâu hay đến đó, miễn là 15h ngày 4/1 về đến ĐB để bay về.

digivina
10-12-2008, 22:23
@ Kiara: Nhóm mình cũng có một xe từ HP lên. Chắc là gặp thoai...

greenline
10-12-2008, 23:07
Có một nhóm HP bay thẳng lên Điện Biên rồi mượn xe phượt từ đó (Không thu xếp được thời gian nên phải tốn thêm tiền, xót quá). Có gặp nhau tí không nhỉ? Bọn tớ xuất phát 13h30 ngày 31/12, đến ĐB tầm 15h. Đi đến đâu hay đến đó, miễn là 15h ngày 4/1 về đến ĐB để bay về.

Đúng phong cách HP, đi thẳng vào vấn đề, đi là đi luôn. :LL :D


@ Kiara: Nhóm mình cũng có một xe từ HP lên. Chắc là gặp thoai...

Hơ, HP trên này nhiều nhỉ. Hôm qua cũng có một đồng chí PM cho tớ kêu gọi đồng hương. :D Hay hôm nào tiện dân HP gặp nhau cụng mũ cối cái nhỉ. :D

Kiara
10-12-2008, 23:34
@GL: Ờ, HP ít nói, chơi là chơi luôn.
Hôm nào cụng mũ nhớ báo trước để tớ còn kiếm đôi móng trắng, có vấn đề gì chạy cho nhanh :LL

Anh Già
10-12-2008, 23:42
@GL: Ờ, HP ít nói, chơi là chơi luôn.
Hôm nào cụng mũ nhớ báo trước để tớ còn kiếm đôi móng trắng, có vấn đề gì chạy cho nhanh :LL

Là đôi dép nhựa Tiền Phong hả bạn Kiara ?=))

Kiara
10-12-2008, 23:55
Là đôi dép nhựa Tiền Phong hả bạn Kiara ?=))

Móng trắng + Mũ cối Tàu + Loanh quanh chợ Sắt = Dân HP đó bác :LL

Kiara
11-12-2008, 10:32
@ Kiara: Nhóm mình cũng có một xe từ HP lên. Chắc là gặp thoai...

Nhóm Dig kiểm tra lại giùm, hôm nay mình liên hệ lấy giấy phép lên cột số 0 thì được biết: không cấp vì đường lên Apachải không đi được sau vụ mưa lũ vừa rồi, nếu có đi thì phải cuốc bộ 50km.
Có thông tin gì báo sớm giúp mình nhé. Thank.

Chuối đây
11-12-2008, 12:42
Nhóm Dig kiểm tra lại giùm, hôm nay mình liên hệ lấy giấy phép lên cột số 0 thì được biết: không cấp vì đường lên Apachải không đi được sau vụ mưa lũ vừa rồi, nếu có đi thì phải cuốc bộ 50km.
Có thông tin gì báo sớm giúp mình nhé. Thank.

Vẫn cấp đấy bác ah, có điều bác phải lên bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh xin cấp giấy phép thì mới được phép leo nhé, các thẻ nhà báo, thẻ abc...xyz nếu ko có giấy trên cũng xin mời đến hẹn lại lên.
Nhân tiện cũng nhắn lại với các bác muốn leo mốc 0 nội dung như trên, nếu ko có giấy phép của tỉnh thì dứt khoát là come back...

digivina
11-12-2008, 21:00
@ kiara: đúng là vụ giấy phép khó thật. Hôm vừa rồi, anh đồn phó xuống HN học chính trị, nói trong vòng 2 năm tới không cấp phép cho ra mốc 0??? Anyway, đã đi là đến, có lẽ em phải xin cái giấy giới thiệu của bộ chỉ huy quân sự tỉnh em rồi em lên đó làm việc với bộ chỉ huy quân sự tỉnh trên đó thì mới ăn thua. Apachai vẫy gọi kìaaaaaaaaa

co_mem
11-12-2008, 23:05
Tớ hóng ngoài lề tý. Giúp tớ với


Có xe khách đi Apachải không nhỉ? Hay nếu đi xe khách thì có thể tới đâu?
Thêm câu nữa là các bạn xin giấy phép có mất nhiều thời gian không, có khó khăn gì không?

Tớ không thu xếp được thời gian cố định và đi cũng hay theo hứng thú bất chợt nên hỏi thế để khi nào đi được là tớ lên đường một mình vậy.

Chuối đây
12-12-2008, 22:30
Xin giấy phép thì vòng lên điện biên ăn ở chỗ đó mấy ngày, cùng lắm là 1 tuần, kiểu gì chả xin được đúng ko bạn dig nhỉ??? còn lại là đi tiếp-vấn đề là thơi gian thôi...

digivina
13-12-2008, 00:28
haha, pó tay với pác chuối nải, với riêng digivina, chỉ cần đặt chân đến đất đó, được đến đồn 317, được đến nhà bác trưởng bản apachai và tá miếu, được hòa vào điệu xòe hoa của người Hà Nhì đêm chia tay là quá mỹ mãn. Không nhất thiết là phải ra mốc 0. Con người còn không trọn vẹn, huống chi là việc qua các vùng đất, điểm cực! :)

TÍM
13-12-2008, 08:44
Giống Windy vãi =))

Kiara
13-12-2008, 10:20
Thông báo, thông báo, tớ đã liên hệ xong vụ giấy phép, thậm chí còn hoành tráng hơn, có chú bộ đội dẫn luôn từ ĐB lên đó, bạn nào trục trặc giấy phép đợi đi cùng với tớ.

Chuối đây
13-12-2008, 11:03
haha, pó tay với pác chuối nải, với riêng digivina, chỉ cần đặt chân đến đất đó, được đến đồn 317, được đến nhà bác trưởng bản apachai và tá miếu, được hòa vào điệu xòe hoa của người Hà Nhì đêm chia tay là quá mỹ mãn. Không nhất thiết là phải ra mốc 0. Con người còn không trọn vẹn, huống chi là việc qua các vùng đất, điểm cực! :)

Mốc 0 với bạn coi như bỏ, còn múa xòe hả, hẹn năm sau nhé....tết cổ truyền qua rồi còn đâu !!!

digivina
14-12-2008, 00:34
@ black: cảm ơn bác black, tại em không biết nên em chỉ theo dõi các bạn góp ý thoai! Còn như em tìm hiểu, họ có thể tổ chức đêm xòe hoa nho nhỏ như ở loạt phim "phóng sự vùng cao" đang phát hàng đêm trên vtv1. :)

vespacoi
14-12-2008, 13:27
Ca nha khi the hao hung qua. Chuc ca nha thanh cong va vui ve nhé!

Chuối đây
14-12-2008, 17:46
Em nghĩ Chuối nhầm.

Người Hà Nhì ở APC múa xòe nhân dịp Tết lúa mới (sau khi gặt xong và thường rơi vào 1/1 dương lịch around)

Và họ còn múa xòe khi có sự kiện lớn diễn ra ở xã (cụ thể là xã Sín Thầu - bản A pa chải) - lần các bạn HBQ, Zuji, Windy LE mang sách lên xây dựng thư viện, chẳng phải đã múa, đã say, đã quay, đã phiêu một trận tưng bừng đó sao? Cổ truyền là cổ truyền thế nào :)

hehe có giống event ở Mai châu không? đêm nào chả có múa, nhà bốp nhỉ:D:D:D

Chin
14-12-2008, 21:29
@ kiara: nói rất phải, cách rất hợp ý mình. Giống như lần đi HG, bị công an sờ gáy 4 lần mà không bị phạt bởi vì cách nói chuyện và mục đích chuyến đi của mình. Đi là đi thoai, băn khoăn gì nữa...

THôi, vụ công an xin bác đừng chém gió. Vụ đấy là ăn may thôi:shrug:

digivina
15-12-2008, 16:42
@ Chin: Haha, giờ anh có đủ bảo hiểm roài, sờ gáy hay sờ gì nữa cũng đâu có sợ. Nhỉ!

digivina
20-12-2008, 01:25
8h tối chủ nhật này, 21/12, ọp ẹp đi Apachai, gặp luôn hai xe mới như đã hẹn. Trà đá Nhà Hát Lớn nhé, nhớ quá...

chiaki77
20-12-2008, 09:47
Trà đá Nhà Hát lớn hả anh, sao mình cứ hiểu thành trà đá nhà thờ thế nhỉ, nhớ quá :D

digivina
22-12-2008, 10:34
Thiếu một xế, tuyển gấp...