PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Từ Perth đến Geraldton



oilman
29-09-2008, 23:11
Nhân dịp nghĩ long weekend bọn tớ làm một chuyến về phía bắc Perth. Từ Perth theo Great Northern Hwy, Brand Hwy và Indian Ocean Road chạy dọc theo bờ Tây nước Úc đến Geraldton cách Perth khoảng 500km. Trên đường đi dừng lại Cervantes, Jurien Bay và Greenough. Tây Úc được mệnh danh là tiểu bang của hoa dại "wild flower state" vì vào mùa xuân nhiều chủng loại hoa dại mọc thành những thảm hoa rất đẹp. Bây giờ chỉ mới bắt đầu mùa xuân nên hoa chưa mọc nhiều nhưng chuyến đi cũng mở mang tầm mắt về nước Úc.

Đường cao tốc của Úc rất dễ chạy, đường tốt và nhiều bảng chỉ đường. Rời khỏi Perth là xe bắt đầu chạy hầu như liên tục với tốc độ tối đa cho phép 110km/h chỉ chậm lại khi đi ngang khu dân cư hay vào cua. Thỉnh thoảng có những bảng đồ thông tin du lịch và sinh thái của vùng bên đường như thế này

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/australia/DSC00428.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/australia/DSC00445.jpg

Hay khoảng đất rộng bên đường cho xe vào nghĩ

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/australia/DSC00426.jpg

Bọn tớ dừng xe rất nhiều lần để ngắm cảnh và chụp ảnh. Hệ sinh thái của Úc rất đặc biệt vì Úc là một đảo lớn riêng biệt hình thành đã hàng triệu năm. Dọc hai bên đường có những nông trại trải dài lút tầm mắt, những nhóm cây nhỏ bị cháy đen vỏ bên ngoài nhưng bên trong mầm sống vẫn còn hay những bụi hoa dại vàng rực hai bên đường.

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/australia/DSC00689.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/australia/DSC00692.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/australia/DSC00696.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/australia/DSC00438.jpg

Leaning tree: cây ngã rạp vì sức gió nhưng vẫn sống và xanh tươi. Nó trở thành một trong điểm dừng chân trên đường cao tốc. Khi thấy bảng báo hiệu có hình camera thì có thể cho xe chậm lại để chuẩn bị tấp vào lề.
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/australia/DSC00755.jpg

Biển báo có kangaroo băng qua đường, đặc biệt là buổi tối khi có đèn xe.
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/australia/DSC00812.jpg

baxu
29-09-2008, 23:25
ôi, ngày trước em cũng được kính biếu 1 quyển lịch toàn các loại hoa dại của Úc, em thích lắm.

bác có ảnh hoa dại thì pót lên bác nhé, tks bác.

oilman
30-09-2008, 07:49
@baxu: hiện giờ chỉ mới bắt đầu mùa xuân nên hoa dại còn ít, bọn tớ cũng tiếc là không xem được những thàm hoa lớn, tớ không chụp nhiều hoa lắm nhưng sẽ post lên cho baxu xem.

oilman
30-09-2008, 08:36
Ngày đầu tiên bọn tớ đến Cervantes, một làng đánh cá nhỏ ven biển. Ở đây có thể nghĩ lại trong caravan park, motel hay backpacker house. Thông thường caravan park cũng có cho thuê phòng nếu mình không có caravan hay lều nhưng hôm đó long weekend nên không còn trống. Motel hôm đó cũng hét AUD150/phòng còn backpacker thì AUD29/giường. Bọn tớ ở backpacker house, 6 giường/1 phòng, ngăn nắp sạch sẽ. Có cả một nhà bếp sử dụng chung với đầy đủ vật dụng để nấu nướng.

Trên đường từ Brand Hwy vào Cervantes có thể ngừng lại xem những máy phát điện bằng sức gió. Gần như cả một vùng đất lớn đó bao phủ bởi hoa dại màu vàng.

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/australia/DSC00457.jpg

Chiều hôm đó lái xe tham quan địa danh Pinnacles trong vườn quốc gia Numbung. Pinnacles có những cấu tạo địa chất lạ, những cột đá vôi với những hóa thạch gỗ nằm trong vùng sa mạc nhỏ gần bờ biển cách Cervates khoảng 20km. Thời điểm tốt nhất để chộp ảnh là bình minh và hoàng hôn.

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/australia/DSC00461.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/australia/DSC00500.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/australia/DSC00589.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/australia/DSC00629.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/australia/DSC00627.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/australia/DSC00621.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/australia/DSC00642.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/australia/DSC00677.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/australia/DSC00663.jpg

r0sy
30-09-2008, 17:26
Chẹp cảnh hoàng hôn phê quá, bạn oilman post bài nữa đi (beer)

vntuyen
30-09-2008, 19:51
Trên đường từ Brand Hwy vào Cervantes có thể ngừng lại xem những máy phát điện bằng sức gió. Gần như cả một vùng đất lớn đó bao phủ bởi hoa dại màu vàng.

Hoa dại màu vàng hay hoa cải để làm dầu vậy bác Dầu? :)

oilman
01-10-2008, 20:36
Thảm hoa màu vàng đó là hoa dại, em không co chụp tấm nào thật gần vì chụp hoa dại em chỉ cần ra công viên ở Perth là được. Úc cũng co trồng hoa canola (hoa cải?), sunflower để chiết cất dầu ăn nhưng không thấy trên đường.

oilman
01-10-2008, 20:52
Vườn quốc gia của Úc chỉ đơn giản là một khu sinh thái được bảo tồn, nó có thể chỉ là sa mạc với những cây bụi nhỏ, một bờ biển hay một khu rừng rậm nào đó. Đây là nơi thích hợp cho những chuyến đi chơi picnic, BBQ hay hiking, bush walking..

Vài tấm nữa chụp ở vườn quốc gia Lesueur và Greenough

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/australia/DSC00799.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/australia/DSC00789.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/australia/DSC00748.jpg

windysmile
03-10-2008, 14:41
ái chà

Bác oilman nổi danh bên du lịch chạy sang đây chơi, lâu lắm rồi mới thấy bác xuất hiện ?

oilman
03-10-2008, 16:30
Thanks bác windysmile, rất khâm phục tinh thần phượt của bác. Rất vui tham gia phuot.com, mong sẽ đóng góp hình ảnh của những vùng đất mà mình đã đến.

windysmile
03-10-2008, 17:35
Em nhớ hồi xem cái topic been there done that của bác Net, e thích xem bài của bác oilman, nói chung là rất khâm phục các bác đuợc đi khắp nơi trên thế giới

Em thì chỉ đựoc đi mỗi VN, mà nói chính xác hơn, là có mỗi cái Tây Bắc bé tẹo.
Nghĩ mà tủi :D

la_ngoc
13-10-2008, 14:01
Em qua Perth chơi nhưng chỉ được lang thang trong city, chưa được đi xa lên phía trên thế này. Cũng có quen vài người Việt làm về dầu khí ở Perth nhưng chắc ko có quen anh oilman.

Anh oilman cho em post ké vài cái ảnh về Perth trong topic này được ko? Tự nhiên thấy nhớ Perth yên bình và sạch sẽ quá :)

oilman
13-10-2008, 16:38
Bạn la_ngoc post bài và hình lên cho mọi người xem nhé (beer) . Oilman vừa sang Perth không lâu nên chưa có dịp gặp các bạn ở đây.

oilman
01-11-2008, 17:08
Redbull Air Race

Redbull Air Race đã được tổ chức ở nhiều nơi trên thế giới. Lần này ở Perth sẽ quyết định ai sẽ là nhà vô địch quốc tế trong cuộc đua máy bay ngoạn mục này. Thật là một ngày thứ 7 tuyệt vời.

Perth nhìn từ phía nam bờ sông Swan
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/australia/DSC01969.jpg

Màn trình diễn mở đầu của không quân hoàng gia Úc
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/australia/DSC00845.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/australia/DSC00878.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/australia/DSC00920.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/australia/DSC01949.jpg

Một chiếc F-18 lẻ loi gầm rú và nhào lộn trên bầu trời Perth
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/australia/DSC01002.jpg

Đám đông khán giả
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/australia/DSC01100.jpg

Vài hình ảnh của các máy bay dự giải
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/australia/DSC01199.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/australia/DSC01785.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/australia/DSC01380.jpg

Bagai
04-11-2008, 00:30
Thích màu tím này quá

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/australia/DSC00748.jpg

la_ngoc
06-11-2008, 08:58
Xin phép anh oilman post ảnh từ hôm nào mà học hành thi cử lu bu, hôm nay mới ngồi resize rồi upload lên được.

Perth yên tĩnh, thanh bình và sạch sẽ hơn nhiều so với Melbourne. Em cũng ko đi được nhiều nơi lắm, chỉ loanh quanh ở trong Perth thôi.

Perth nhìn từ King Park. View ở đây nhìn về thành phố rất đẹp

https://i51.photobucket.com/albums/f360/la_ngoc/Perth10.jpg

Đường phố thanh bình

https://i51.photobucket.com/albums/f360/la_ngoc/Perth1.jpg

Hay Street

https://i51.photobucket.com/albums/f360/la_ngoc/Perth2.jpg

Trong khu city thì em rất thích phố này nhưng ko nhớ tên, dành cho người đi bộ, khá cổ kính

Bên trong

https://i51.photobucket.com/albums/f360/la_ngoc/Perth5.jpg

https://i51.photobucket.com/albums/f360/la_ngoc/Perth3.jpg

Mái hiên có hoa rất dễ thương

https://i51.photobucket.com/albums/f360/la_ngoc/Perth4.jpg

Bên ngoài

https://i51.photobucket.com/albums/f360/la_ngoc/Perth6.jpg

Em thích nhất ở Perth là biển, đi đâu cũng thấy biển. Biển xanh và đẹp hơn bên Melbourne rất nhiều.

https://i51.photobucket.com/albums/f360/la_ngoc/Perth7.jpg

Nhìn về phía city

https://i51.photobucket.com/albums/f360/la_ngoc/Perth8.jpg

https://i51.photobucket.com/albums/f360/la_ngoc/Perth9.jpg

Em up tạm thế đã. Anh oilman có ảnh Mandurah và Fremantle thì up lên nhé. Em đi qua rồi nhưng ko có chụp ảnh nhiều

oilman
09-11-2008, 18:00
...Trong khu city thì em rất thích phố này nhưng ko nhớ tên, dành cho người đi bộ, khá cổ kính

Bên trong

https://i51.photobucket.com/albums/f360/la_ngoc/Perth5.jpg

https://i51.photobucket.com/albums/f360/la_ngoc/Perth3.jpg

Mái hiên có hoa rất dễ thương

https://i51.photobucket.com/albums/f360/la_ngoc/Perth4.jpg

...

Em up tạm thế đã. Anh oilman có ảnh Mandurah và Fremantle thì up lên nhé. Em đi qua rồi nhưng ko có chụp ảnh nhiều

oilman không có ảnh của Mandurah và Fremantle mặc dù cũng đã đến đó rồi. Con phố nho nhỏ nằm đằng sau khu shopping chắc chỉ xây không lâu lắm và giả cổ thôi, kiến trúc hoàn toàn Anh quốc, nếu tới Anh sẽ có dịp thấy những con phố cổ như vầy.

la_ngoc
09-11-2008, 19:03
Đúng là kiến trúc ở Anh hay 1 vài nước Châu Âu khác thì rất đẹp rồi. Hy vọng em sẽ sớm được đặt chân đến mấy nơi đó :)

Thứ 7 tuần này em lại bay sang Perth chơi, trước khi về VN nghỉ hè. Lần này em sẽ đi lại Fremantle, Mandurah và đi Rottnest Island chụp ảnh rồi up lên topic này của anh. Ở Perth thì thấy buồn ơi là buồn, nhưng lúc đi rồi cũng thấy nhớ vì nó thanh bình và yên tĩnh. Chỉ có điều hơi nhiều quạ, sao đi đâu em cũng thấy quạ kêu quang quác :(

Beast
10-11-2008, 09:05
cái khu cổ cổ đó kêu là London court.

Vui thế, vừa t7 tuần trước e đi Pinnacles, chả có cách nào khác là đi tour. Bao cảnh đẹp mà phải theo mấy ông bà già đi típ, ko có pzo` thuê xe tự lái được như mấy bác đây.

CN tuần trước e cũng lượn Rodnest island, ảnh Fremantle cũng có. Từ từ rùi em góp vui.

Cái vụ Red bull airrace em cũng tham gia, cháy nắng đỏ au. Máy ko xịn được như bác Oilman đây, ko chụp rõ cái máy bay đấy được.

Tình hình là em còn hơn 1 tháng làm việc ở Perth trước khi về VN, đang tính làm chuyến xa xa đi Mandurah hoặc Magaret river, hoặc sang phía đông xem Wave rock....có bác nào hứng tham gia ko nhỉ? Em chỉ đi đc t7, cn thôi :)

oilman
10-11-2008, 16:51
Tưởng trong này chỉ mình tớ ở Perth hi..hi.. Ở trên này post hình hay kể chuyện về chuyến đi đều vui, cân bằng cả hai thì hay. Không cần hình phải máy pro nhưng đừng giảm quality để compress hình nhỏ quá, có thể khoảng trên dưới 100KB/hình là được.

Tớ đang muốn làm chuyến vừa đi chơi vừa chụp hình tới Broom nhưng hiện chưa có thời gian và weekend thì không đủ. Có khả năng cuối tuần này mình không ở Perth nhưng nếu có ở đây thì có thể đi Rottnest. Nghe nói cycling cũng hay lắm.

Beast
11-11-2008, 15:36
Ối bác Oilman lần sau bác có đi đâu quanh Perth cần người cắp tráp theo học nghề bấm máy thì cho em bám càng với, em xin đóng góp tiền xăng xe. Chứ đi tour toàn ông bà già buồn quá :( Thời gian cục tác của em ở đây có hơn 2 tháng thôi, đến Noel là em bị đuổi về nước rồi. Em ko biết bác kể hết chuyện từ Perth đến Geldraton chưa, nhưng nếu đường về vòng sang phía đông qua Norcia, Avon valley và York thì cũng nhiều cái thú lắm.

Mà đoạn giữa Lancelin có cái Sand Dunes đẹp lắm, bác đi oto thường thì chắc khó chơi ở đó. Phải xe động cơ 4WD mới chạy trên cát được, đi tour cũng có cái lợi :D

Tuần trước em đi Rodnest nước còn lạnh lắm, để mùa hè đến hẳn rồi em đi lại. Đi đảo phải đi 2 ngày mới đạp hết quanh đảo được. Biển thì đẹp thôi rồi, em chưa thấy biển và bãi biển nào đẹp thế. Em đạp xe có nửa ngày mà tê dại hết mông :( Bác nên mua vé qua phà chiều về từ Fremantle trước, ko như em bám càng một cái boat cưỡi sóng sang, vừa say lử đử vừa phải xếp hàng chờ phà lâu quá trời.

Mai em kiếm mấy cái hình pót lên chia vui với bác :)

oilman
11-11-2008, 20:35
Từ đây đến Xmas nếu có đi đâu sẽ rủ Beast đi vì mình chưa có kế hoạch gì cả. Hoặc nếu có ngâm kíu thấy chỗ nào hay hay thì cho mình tham khảo. Nghe nói về phía nam thì có những khu rừng già hoặc những bãi biển đẹp. Chụp hình vì đã lỡ mua cái máy chứ mình đâu có trình độ gì đâu, nhưng đã đi đến nơi nào đó mà không có cái máy thì uổng nhỉ. Kỳ rồi đi Geraldton vào dịp long weekend cũng vui lắm. Ở WA này nếu nói tới cảnh lạ thì chắc phải lên phía bắc hay qua phía đông vào outback. Đi thì hơi bị xa. Dự định một chuyến đi tới Broom bằng xe thì ít nhất cũng 1 tuần mới đủ. Mùa hè mà đi về khu này thì ruồi hơi bị nhiều, nhưng đã đi thì sợ gì ruồi. Nghe nói Broom hay lắm.

Kinh nghiệm chuyến đi Geraldton cho thấy tự lái xe đi chơi là hay nhẩt. Đường rất dễ chạy, bảng chỉ dẫn đầy không cần tới GPS gì hết. Chỉ có mua một tấm bản đồ city to city map Perth to Broom giá 7 đô từ nhà sách là đi được rồi. Tất nhiên là có nghiên cứu trước điểm dừng nghĩ đêm và điểm tham quan. Kỳ rồi không xem trước chỗ ở, tới nơi mới đi tìm nhưng cũng dễ vì họ cũng quãng cáo trên đường quốc lộ. Chưa đi đường vòng như Beast nói sang York chắc là outback rồi hả.

Beast
13-11-2008, 18:18
Hôm nay em mới nhận tin mới, ko biết nên vui hay buồn. Có khả năng là em sẽ quay lại Perth vào tháng 1 sau kỳ nghỉ, nên em đang lăn tăn ở lại chơi Noel hay làm tour Sing-Malay đã có vé . Thành phố này êm ả mà cũng nhanh chán quá, công việc bận nên em chưa đi được đâu mấy, mới loanh quanh city thôi. York là em nhìn sách đọc vanh vách đấy bác ơi, nào em đã đi đc đâu, đây là lần đầu sang tây sống. Dù sao cũng rất vui vì ở xó này cũng có người của box DL, hehe. Hôm nào có dịp giao lưu mời bác quá bộ sang nhà em dùng bữa, em mua mấy chai wine từ Swan valley mà chưa có dịp mời ai. Em ở East Perth, 4/14 Forrest Ave.

Ủng hộ bác Oilman bằng một bài viết về Perth.


Perth, WA - The wuthering hills

Perth City và Greater Perth, bản thân em ko hâm mộ city lắm. Nó đông đúc một tí ở khu CBD (Central Business District), còn lại lác đa lác đác, thua xa Hà Nội hay Sài Gòn. Thành phố rất chi là xanh sạch, nhưng ko hẳn đẹp. Ở Perth thiếu công trình trọng điểm, và kiến trúc của nó ko hẳn cổ mà cũng chả ra hiện đại. Một vài đại diện kiểu cổ, nhưng chỉ cũ thôi, chứ ko ra cổ kính. Perth được nhận xét là là thành phố "delighted to be dull", ko hẳn busy như Sydney, mà cũng ko style như Melbourne. Dân tình có vẻ phè phỡn sung sướng, hàng quán gì mà 6-7 pm đã đóng của gần hết. Nên em sẽ bắt đầu từ những vùng countryside quanh Perth.

Có lần bị hỏi "Do you come from the hills?" ú a ú ớ. Hóa ra ngụ ý "hills" là "countryside". Giao thông công cộng ở Perth cũng tiện lợi, nhưng ko bù lấp được khoảng trống mênh mông của vùng Tây Úc rộng lớn. Dân tình ở đây khoái hoạt động ngoài trời, cycling và barbeque (barbie) rất được ưa chuộng. Nếu có sức khỏe thì đạp xe loanh quanh là pro` nhất, còn ko thì phải thuê xe như bác Oilman đây. Cái lần em bắt train đến Guildford, rồi tự tin nghĩ là di bộ đến chỗ thuê xe đạp ở Swan Valley được, thật là sai lầm. Cuốc bộ 3km đi rồi 3km về, đói phờ râu. Nhưng thấy may mắn vì đi dọc những khoảng cánh đồng đẹp tuyệt vời.

Cánh đồng cỏ này, với người địa phương thì chả là gì, nhưng mình thì thấy sướng mê tơi. Đợt em chui hàng rào kẽm gai vào lăn lộn làm mấy kiểu ảnh, rách cả áo.

https://farm4.static.flickr.com/3273/3017938086_188d256ff0.jpg

country road...take me home... tén ten tèn

https://farm4.static.flickr.com/3243/3010044234_4ec4de62bf.jpg

kind of nostalgic

https://farm4.static.flickr.com/3223/3017239177_872c685ee7.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3154/3007050219_f759e7ca4a.jpg

thật là mong manh

https://farm4.static.flickr.com/3018/3007885338_682bda9f03.jpg

hay đồng hoa tím như vầy. Cô dâu nào chui vào chụp hình cưới là nhất :D

https://farm4.static.flickr.com/3236/3007868268_cae1824d8f.jpg

clover

https://farm4.static.flickr.com/3283/3009987274_2971a17972.jpg


hết giờ rùi, mai kể típ ^ ^
TBC

oilman
14-11-2008, 09:11
Bác cứ nấu đi rồi bảo em sang, đang thèm món VN mà. Xem tin nhắn nhé. Nghĩ chắc bác là bạn của bạn của bạn em hay gì đó :). Em đang ở West Perth cũng lòng vòng walking distance gần trung tâm Perth thôi.

Nhận xét về Perth của bác cũng giống em đó. Tuy nhiên shop ở Úc đều đóng cửa sớm mừ, Sydney cũng thế thôi. Chỉ khu Chinatown Sydney thì đóng trễ. Còn nhà hàng, bar thì Perth này cũng đóng cửa trễ. Perth chỉ mới tiềm năng vài năm trở lại nhờ giá nguyên liệu kim loại và nhiên liệu tăng đáng kể. Perth chưa có landmark gì nổi tiếng nhưng nghe nói có kế hoạch xây dựng kiểu Dubai gì đó.

Beast
06-12-2008, 20:23
Từ Perth, bắt train theo hướng Midland, dừng ở Guildford, bạn có thể enjoy thị trấn nhỏ xinh này trước khi vào Swan Valley. Guildford có một số công trình cổ kính thuộc hàng di sản. Thị trấn rất nhỏ nên dễ dàng định vị khi đi bộ. Ở đây có mấy cửa hàng bán sách cũ và đồ cổ trông rất hay ho. Tiếc là chỉ lượn qua nên ko chụp nhiều hình lắm, mấy chỗ đẹp mải há mồm ra nhìn ko chụp, toàn chụp mấy thứ vớ vẩn.

Cửa hàng cửa hiệu, phố xá

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0898.jpg

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0896.jpg

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0903.jpg

Hoa hoét dọc đường

https://farm4.static.flickr.com/3228/3009199643_85a1383a10.jpg?v=0

xanh tươi 1 tí

https://farm4.static.flickr.com/3033/3010014106_5dae647c4d.jpg

ô cửa sổ vớ va vớ vẩn

https://farm4.static.flickr.com/3289/3017870154_9e54efcfb4.jpg

dọc đường tiến vào Swan Valley (tên là Swan Drive thì phải), ghé vào Information center của Guildford có thể mua tour 36$/1 người đi vòng quanh Swan valley, wine taste và chocolate factory. Tất cả các brochure và bản đồ du lịch khu vực đều phát miễn phí, dễ dàng tìm thấy ở Information center hay các hiệu sách báo.

Beast
06-12-2008, 20:43
Thung lũng Thiên nga - nghe cũng ưỡn ẹo như Swan River vậy, là một vùng điển hình Perth hills - vùng countryside nằm bên dòng sông Thiên nga cúc kù. Nơi đây thích hợp cho một ngày dã ngoại, thay đổi không khí và thử các loại rượu nho.

Thời điểm em đi vẫn còn quá sớm để thu hoạch. Nhưng trong tháng 12 nghe đâu nho sẽ ra trái, em cũng tính xuống phía nam Magaret River còn nhiều nho hơn ở Swan Valley. Dẫu sao chỗ này cũng mênh mông chán, với những đồng nho (vineyard) xanh tươi, và những đồng cỏ khô tịnh ko một bóng người.

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0988.jpg

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_1024.jpg

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0019.jpg

Buổi trưa đói bụng có thể ghé vào một khu hầm rượu kiếm ăn uống nào đó, làm một bữa dưới tán nho xanh tươi.

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_1529.jpg

Thời tiết quanh Perth những ngày cuối xuân đầu hè dễ chịu ko thể tả. Đi dọc những cánh đồng động gió, và bầu trời thì xanh biêng biếc, không khí cực trong lành dễ chịu.

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_1530.jpg

Beast
06-12-2008, 20:43
Kinh nghiệm đi Swan Valley của em là khỏi ăn uống gì cả. Vì đến mỗi khu lại có màn test: test rượu, test phô mai, test bia, nhất là test socôla. Với màn test rượu có thể mất 2$ để thử được 5-6 loại gì đó, nhưng nếu mua hàng thì dĩ nhiên sẽ được trả lại.

Những năm gần đây, vang Úc đã bắt đầu có tiếng trên thị trường thế giới. Em vác 3 chai về tính làm quà cho papa, mà giờ nghĩ ngại xách nặng trên máy bay nên đem ra xử dần rồi :D

Khoái nhất là màn test socola. Nói chung socola Úc ngon thiệt ngon, mà cũng ko rẻ. Mua các loại bánh kẹo khác về làm quà cũng rất pzồ. (ảnh mượn từ internet)

https://farm1.static.flickr.com/53/148961383_6ae6490d88.jpg?v=0

sang khu bia bọt

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_1531.jpg

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_1533.jpg

Beast
06-12-2008, 21:13
Ko thấy bác Oilman kể tiếp hành trình từ Perth đến Geraldton, em đóng góp mấy kiểu ảnh cũng chụp trên chặng đường đó.

Tây Úc, vùng đất của những hoang mạc rộng lớn. Những dải đất và rừng bạt ngàn đầy gió. Cái nì được gọi là Wind farm

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0547.jpg

Biển ngay cạnh sa mạc. Em luôn hâm mộ những bờ biển của Tây Úc.

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0562.jpg

trời xanh chim trắng

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/bluesky.jpg

Beast
06-12-2008, 21:14
Pinnacles. Toàn cát và đá, được cái chụp người lên ảnh đẹp

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0569.jpg

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0585.jpg

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0592.jpg

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0576.jpg

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0595.jpg

bạn đồng hành

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/IMG_4094.jpg

Nikonian

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0593.jpg

Beast
06-12-2008, 21:34
Cái lợi của đi tour là có thể tham gia mấy món trò chơi thể thao mà nếu chơi riêng sẽ khá mắc tiền. Khúc giữa Geraldton và Perth là Lancelin, trên bản đồ du lịch nổi tiếng bởi đồi cát trắng, dân tình hay ra đây trượt cát và các trò chơi cát khác.

Nói chung gói tour du lịch đi Pinnacles thường ôm cả Pinnacles, Norcia và Sand dunes, tớ thấy đây là phần giá trị nhất. Đồi cát trắng toát rộng mênh mông, lại được ngồi trên xe động cơ 4WD (4 wheel driver, chuyên chạy địa hình) tha hồ mà hú hét.

Hình chụp từ trên xe

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0606.jpg

chụp 1 cái xe khác như vầy

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0620.jpg

các loại motor đi trên cát

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0634.jpg

hoặc trượt cát bằng sand-boarding

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/sanddune.jpg

pzô`

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0647.jpg

cú landing của Gaara bão cát, hehe

https://farm4.static.flickr.com/3037/3055319186_7f104d223f.jpg?v=0

Beast
06-12-2008, 21:36
https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0631.jpg

thật sự là rất đẹp

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0622.jpg

kế đồi cát lại là biển. Em ko biết gọi món cầm dù lướt sóng là gì, nhưng thật pzồ. Đời sao nhiều vui thú thế, bao giờ cũng phải thử mới đc.

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/surfing.jpg

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/sky.jpg

oilman
06-12-2008, 23:03
chụp 1 cái xe khác như vầy

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0620.jpg



Xe bus mà cũng ham hố trò sand dune :). Hình Beast chụp đẹp đó. Tour thường không ở lại Pinnacles trể một chút để ngắm hoàng hôn, lúc đó màu sắc của cát và đá vàng đỏ rất đẹp. Từ Cervantes, oilman chạy đường trong dọc theo bờ biển để đến Dongara, đường tốt và rất vắng chứ không line up như ở quốc lộ và có thể rẽ vào vài "làng đánh cá" nho nhỏ ở bờ biển. Fishing villages ở đây cung cấp lobster ra cả nước Úc, nên ngừng lại để thưởng thức vài món seafood, nếu có lều trại thì mua đồ sống đem theo rồi tự nấu nướng.

Vừa rồi tụi oilman có đi Perth Hill vào cuối tuần, ghé lại quán cafe có vườn hóa hồng. Ở đó có rất nhiều chủng loại hoa hồng, người ta trồng chuyên nghiệp để bán. Không khí ở Perth Hill có vẻ lành lạnh hơn một chút, nói nôm na như là một Đà Lạt ở sát bên Perth.

Beast
07-12-2008, 13:00
Điểm đến lý tưởng cho một chuyến weekend 2 ngày. Cát trắng thần tiên, biển 4 màu nước diệu kỳ, và ngó cả đảo đạp xe trông rất ngộ.

Lần em đi ké thuyền của đồng nghiệp, ở đảo có hơn nửa ngày nên mới đạp được có 1/4 đảo. Trước Noel chắc chắn còn quay lại nơi này.

Một ngày nắng đẹp trời xanh biếc, mà sóng dữ nhảy chồm chồm như ngựa. Take a bout and enjoy the world.

Từ Fremantle harbour

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0662.jpg

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0668.jpg

Thuyền nhỏ thế này vào cỡ 50-60k AUD, đi câu cá thì phê nhể.

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0677.jpg

nước trong văn vắt cá vờn cá

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0682.jpg

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0688.jpg

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0693.jpg

Beast
07-12-2008, 13:05
đảo này được quy hoạch rất gọn gàng, đường xá mạch lạc. Vật liệu gỗ được sử dụng triệt để, giữ vẻ tự nhiên, hoang dã.

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0695.jpg

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0686.jpg

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0696.jpg

Kiến trúc trên đảo.

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0684.jpg

Đi đâu cũng thấy nhà nhà đạp xe, người người đạp xe. Hay nhất là nó có nhiều loại xe đạp cho gia đình, vợ chồng, bố con đều có thể thi nhau đạp được.

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0698.jpg

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0685.jpg

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0697.jpg

Beast
07-12-2008, 13:09
Ở Úc cyclist bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm. Cả bọn thuê mỗi đứa một cái xe, toàn Vịt nam bé tí nên chơi size trẻ em.

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0697.jpg

Đạp qua ngọn hải đăng Barhurst, đây là ngọn nhỏ ở gần khu trung tâm đảo. Ngọn chính biểu tượng của Rottnest thì còn xa.

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0704.jpg

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0707.jpg

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0708.jpg

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0709.jpg

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0712.jpg

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0718.jpg

Beast
07-12-2008, 13:18
Giao thông trên đảo có đường xe lửa và đường xe otô, còn lại là đường chỉ dành cho người xe đạp. Mạng đường này có bản đồ riêng, và chỉ dẫn trên đường đi khá rõ ràng.

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0726.jpg

Ban đầu trẻ khoẻ, nắng gió với biển đẹp, đạp còn hăng. Về sau cái bệnh lười vận động mới lộ rõ. Phì phà phì phò lên dốc xuống dốc, bò ngang bò ngửa. Cũng nhiều người dừng lại giữa chừng, mặt mũi tái mét, khóc nhọc dắt xe.

Nhưng biển thì tuyệt vời. Em chưa bao giờ thấy mấy bãi biển đẹp như thế.

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0729.jpg

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0730.jpg

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0731.jpg

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0788.jpg

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0736.jpg

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0781.jpg

Beast
07-12-2008, 13:25
Mòng biển

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0793.jpg

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0799.jpg

Đạp tiếp, gặp mấy mỏm đá như vầy

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0814.jpg

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0812.jpg

hoa cỏ trên đảo

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0815.jpg

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0816.jpg

Beast
07-12-2008, 13:32
đi tiếp, nước lại tiếp tục chuyển màu

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0820.jpg

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0821.jpg

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0823.jpg

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0828.jpg

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0830.jpg

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0832.jpg

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0835.jpg

Beast
07-12-2008, 13:38
Nhằm thẳng ngọn hải đăng mà tiến

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0844.jpg

đạp xe thành hội

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0846.jpg

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0851.jpg

chỗ này biển lại khác

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0849.jpg

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0854.jpg

chinh phục hải đăng xong, nhanh chân đạp về còn trả xe đạp

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0859.jpg

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0865.jpg

Beast
07-12-2008, 13:42
xếp hàng trả xe. 26$/ xe cùi, mà phải chờ rõ lâu vì đông quá.

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0867.jpg

trên đường ra phà trở về Fremantle, rồi bắt tiếp train về Perth.

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0870.jpg

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0871.jpg

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0872.jpg

dân tình mang xe đạp từ nhà đi rất nhiều. Vé người ko là 20$/1 chiều.

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0874.jpg

Birdy
08-12-2008, 07:56
Em ko biết gọi món cầm dù lướt sóng là gì, nhưng thật pzồ. Đời sao nhiều vui thú thế, bao giờ cũng phải thử mới đc.

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/surfing.jpg

cái này gọi là kite surfing, mình đã chơi thử từ năm 2002 nhưng rất khó vì phải kết hợp tay lái dù + chân surf board. Cuối cùng mình chơi body surfing - chỉ lái dù ko dùng board mà dùng body lướt sóng, cũng thích lắm (c) Dù sao kite surfing cũng là môn thể thao tương đối khó, kết hợp cả kỹ thuật và thể lực (beer)

Beast
09-12-2008, 19:45
Hầu hết các vườn thú hay Wildlife park ở quanh Perth đều phục vụ món kanguru và koala. Để xem cho tập trung và đỡ mất thời gian, có thể đến Perth Zoo ở phía nam thành phố. Mặc dù có vẻ hơi con nít 1 tí, nhưng cũng mất nửa buổi để loanh quanh cho hết. Giá vé cũng đến 19 A$ lận.

Các bạn bồ nông

https://farm4.static.flickr.com/3214/3017249927_750b6d53bc.jpg?v=0

em công loanh quanh cái sân đầy ku*t'

https://farm4.static.flickr.com/3196/3020739137_b8952f61ef.jpg?v=0

giống koala này ngủ 20/24h, hôi mù

https://farm4.static.flickr.com/3218/3021589778_49cdefe994.jpg?v=0

give me home on a gum tree

https://farm4.static.flickr.com/3272/3020789693_1934aef20e.jpg?v=0

đặc sản kangaroo

https://farm4.static.flickr.com/3068/3020803835_67b9299fde.jpg?v=0

chim cánh cụt bé bằng cái nắm tay

https://farm4.static.flickr.com/3217/3021634110_d862c27f6a.jpg?v=0

khu Noctural animal

https://farm4.static.flickr.com/3020/3021750568_2c83660e49.jpg?v=0

Birdy
10-12-2008, 02:19
đóng góp với Beast 1 kiểu "dao liu" với kanguru :D

https://i27.photobucket.com/albums/c180/mamakooly/CIMG1837.jpg

Beast
21-01-2009, 15:29
Beach life, hay Beach City là cụm từ rất phổ biến ở Perth. Thành phố này gắn bó với đường bờ biển Ấn Độ Dương phía tây nước Úc. Mùa hè đến, dân tình tràn ra các bãi biển, bãi cỏ, bãi cát, ăn ngủ tắm táp chát chít.

Cottesloe là một trong những bãi tắm phổ biến nhất quanh Perth. Từ ga trung tâm, bắt tàu điện xuống phía nam 15 phút là tới nơi.

https://farm4.static.flickr.com/3482/3204983969_b0483bba09.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3401/3205028979_f3159cb250.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3352/3205186689_b724c2c45e.jpg

Mòng biển trắng bay lượn như điên

https://farm4.static.flickr.com/3490/3206001832_cf3519d2b6.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3418/3205178571_be3b1ab91b.jpg

bãi biển

https://farm4.static.flickr.com/3450/3205198657_a29be89ac1.jpg

mũ đỏ

https://farm4.static.flickr.com/3340/3205983834_c2fc01db04.jpg

Beast
27-02-2009, 09:41
Quảng cáo đã dựng trước đó cả tháng.

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_1335.jpg

Bình thường ngoài khu trung tâm thương mại CBD (Central Business District) vào giờ cao điểm, thì thành phố gần như thưa thớt bóng người. Nên mỗi dịp lễ hội trở nên rất thú vị, ko hiểu người trốn ở đâu rồi mọc ra nhiều thế.

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0174.jpg

Cuộc đua máy bay diễn ra hàng năm được tổ chức ở phía nam bờ sông Swan. Đây là góc nhìn tiêu biểu của South Perth:

https://farm4.static.flickr.com/3410/3201574690_ff14a88df7.jpg

Dân tình ở đây khoái các hoạt động ngoài trời. Thời tiết tháng 11 còn đang xuân nên nắng rất đẹp. Tuy nhiên, cũng ko nên quên bôi kem chống nắng, để khỏi đỏ như khoai luộc ngày hôm sau.

https://farm4.static.flickr.com/3321/3205816880_de98d6c967.jpg

Thời tiết đẹp, ko khí trong lành ko ô nhiễm, an ninh an toàn, nên rất nhiều trẻ con thả chạy đầy đường

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0243.jpg

thích mấy cảnh father and son như vầy:

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0199.jpg

và món ko thể thiếu trong mỗi dịp hội hè:

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0154.jpg

Beast
27-02-2009, 09:51
bắt đầu biểu diễn máy bay rồi:

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0166-1.jpg

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0179.jpg

máy bay tổ lái trên sông

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0273.jpg

tổ lái trên giời

https://farm4.static.flickr.com/3131/3201598692_bee2fd560e.jpg

nghe đâu pzồ hơn còn viết chữ Beautiful Sunday cơ, nhưng ở đây chỉ thấy khói xoắn xuýt.

https://farm4.static.flickr.com/3505/3201627044_aac79fd9f4.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3443/3201642510_fa0ac2b9e0.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3332/3201671114_97961a0d9a.jpg

Beast
27-02-2009, 10:05
Nghe đâu là ngày người Anh đầu tiên đặt chân đến Úc, cũng được nghỉ như giỗ tổ 10-3 của ta.

Từ chiều đã thấy máy bay bay lượn rối rít trên trời.

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0614.jpg

ngại nắng nôi xa xôi nên tớ ko xuống đường. Từ trên ban công cũng có thể thấy dân tình quấn cờ Úc rầm rập kéo nhau ra bờ sông.

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/IMG_5821.jpg

Quảng cáo kiểu này tốn bộn tiền. Chỉ có Channel 7 tiềm lực mạnh mới chơi hoang vầy.

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0621.jpg

Cái chấm đen đen trên trời kia chính là máy bay.

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0631-1.jpg

căn hộ phía trên lầu 9 cờ và bóng bay phấp phới

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0620-1.jpg

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/IMG_5829.jpg

9h tối, tớ cũng xuống đường. Người ta xếp hàng rồng rắn ở các cửa hàng bán thức ăn nhanh và vác hàng thùng bia ra quảng trường Barrack ngồi.

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/DSC_0653.jpg

Beast
27-02-2009, 10:21
sang màn bắn pháo hoa

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/IMG_5840.jpg

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/IMG_5915.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3505/3231503054_1727ffda4e.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3321/3231495822_7be057ef5b.jpg

dân ở đây chắc giàu có nên thường xuyên thấy bắn pháo hoa, cứ 1-2 tháng là lại có dịp đì đùng ngoài bờ sông. Nhưng người đông nghìn nghịt như dịp Aussie Day thì thật hiếm.

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/IMG_5942.jpg

Beast
23-03-2009, 10:53
Albany nằm phía đông nam cách Perth khoảng 410km, là một thành phố nhỏ chỉ 20 nghìn dân, nhưng có tuổi đời lâu hơn Perth. Từ Perth có 3 tuyến xe bus của Transwa đi Albany, tuyến ngắn nhất mất 6 tiếng. Đây là thành phố du lịch nên hostel, thông tin, tour, phương tiện rất sẵn.

Nói chung thành phố này rất xinh xắn, yên bình, nhiều công trình cổ và đường bờ biển rất đẹp. Khoảng từ tháng 5 đến tháng 9 hình như là mùa trình diễn cá voi. Khí hậu ở đây được nói là giống Địa Trung Hải, nắng rất đẹp. Đêm ở biển rất lạnh nên ai đi nhớ mang theo áo khoác tương đối dày.

Albany highway. Ảnh này em bốc từ Flickr, vì đường thực tế nó đẹp như vậy, ước gì em biết lái oto hoặc có cái xe máy phượt cho bõ.

https://i145.photobucket.com/albums/r221/kengiang23/Albanyhighway.jpg

Còn đám ảnh sau là em chụp, mông má tung tóe.
Albany CBD dọc tuyến York st, nhìn xuống phía biển có thể thấy Old Town Hall là công trình trung tâm. Hiện nay tòa nhà này đã dùng làm bảo tàng.

https://farm4.static.flickr.com/3591/3366838134_2d61c4775f.jpg

Còn đây là The Gap và Natural Bridge - top attraction của Albany, cách trung tâm vào khoảng 50km.

https://farm4.static.flickr.com/3636/3366324187_8eeba37fc3.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3618/3366090909_00440a4274.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3606/3366205301_a9752ca73e.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3466/3366951836_ed2d63e7ca.jpg

Thường tất cả các tour đều bắt đầu từ chỗ bãi cỏ trống gần thư viện trung tâm thành phố từ 8h30 am. Các bác có thể đến sớm mua tour trực tiếp, hoặc book qua Visitor centre, hoặc hostel nào cũng cung cấp dịch vụ này. Có 3 loại tour chính:
- đi loanh quanh trung tâm thành phố thăm các công trình cổ trong 1h: 30aud
- đi loanh quanh phạm vi 100km trong 2-3h: 40-60 aud
- đi các vùng lân cận như Denmark và Warlobe từ 1 ngày đổ lên: ~80 aud trở lên.

Giải pháp tốt nhất là thuê oto, chứ ngồi xe tour trong khí hậu miền biển này chán chết. Lần em đi chỉ có 2 ngày vỏn vẹn nên ko đi đc nhiều. Một số vùng lân cận em cũng có qua từ trước, để lần sau pót tiếp. Tuy nhiên loại tour đầu theo em là dở. Vì khu trung tâm Albany rất nhỏ, các công trình cổ rất gần và dễ nhận ra, đi bộ hoặc thuê xe đạp nếu ko ngán các quả đồi và gió biển. Tiếc quá em ko văn hay chữ tốt, chứ em thích Albany vô cùng. (c)

Beast
23-03-2009, 11:05
The Bird walk. ko một bóng người, chỉ có chim chóc ríu rít.

https://farm4.static.flickr.com/3564/3367287120_75bcbbce5e.jpg

trăng giữa bầu trời 9h sáng

https://farm4.static.flickr.com/3624/3366807195_b48474c39a.jpg

Amity taxis, Albany

https://farm4.static.flickr.com/3575/3368750701_d816ef647e.jpg

tiling dễ thương gặp trên đường phố

https://farm4.static.flickr.com/3545/3369712292_ed169e52fe.jpg

Spectrum theatre

https://farm4.static.flickr.com/3455/3368945717_ff5d55b847.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3457/3368956043_8729d7ce22.jpg

em muốn tự in cái này làm postcard quá

https://farm4.static.flickr.com/3641/3368968981_036b9dc897.jpg

iloveperth
23-03-2009, 11:57
Xem hình mọi người chụp thấy nhớ Pẻth quá đi mất. Để lúc rãnh rỗi em up hình lên tham gia với anh em heng!(beer)

ngochungarch
29-06-2010, 13:32
Em định cuối tháng 2 sang Perth, lúc đấy liệu còn hoa không ah. Mà em chỉ được đi có 1 tuần :(

TravelBug
29-06-2010, 14:03
Em định cuối tháng 2 sang Perth, lúc đấy liệu còn hoa không ah. Mà em chỉ được đi có 1 tuần :(

Úc nằm ở đầu cực Nam (Nam bán cầu) của trái đất nên khí hậu ngược lại các nước ở Bắc bán cầu, tháng 2 ở Âu châu có thề đang rét buốc tê cóng thì ở Úc nóng đổ lửa - cần ghi nhớ điều này khi lên kế hoạch du lịch Úc

morhog
10-10-2010, 20:42
Đẹp tuyệt! nhìn mà muốn đi ngay. Nếu bạn cò ở Úc tới tháng 1/2011 thi đi Gold Coát chơi vớ tụi mình ko?

morhog
10-10-2010, 20:53
Tớ lùn lắm nếu đi xe đạp chắc phải đi loại 3 bánh của trẻ em mới chống chân tới đất hihi. Nhìn mọi người đi mê quá! cảm ơn bài viết của bạn.

morhog
10-10-2010, 21:03
trời ơi mải mê đọc nãy giờ mới phát hiện ra là thời gian đi trong bài của bạn là 2009.

HMS
21-02-2011, 10:51
Không biết có up được hình lên đây không nhỉ . Đây là Perth nếu ai đã đi thì biết ở đâu .Perth Jan & Feb 2011
https://cB5.upanh.com/19.0.25840244.nKn0/img6557.jpg

HMS
21-02-2011, 17:21
Mời các bạn ngắm các loại hoa ở Perth nhé, Mình vừa ở Perth 6 tuần và về được 1 tuần .Ngày mai lại lên đường chu du vòng quanh Châu Âu và nước Anh cũng 6 tuần , Chuyên đi lần này rất nhiều cảm kích đây .Nững hình ảnh từ Perth trong tháng Jan & Feb 2011
https://cB6.upanh.com/19.0.25864105.HfI0/img6339.jpg
https://cB1.upanh.com/19.0.25864210.yc00/img6341.jpg
https://cB5.upanh.com/19.0.25864574.on50/img6344.jpg
https://cB7.upanh.com/19.0.25864626.Y5K0/img6345.jpg
https://cB7.upanh.com/19.0.25864656.O6U0/img6347.jpg

HMS
21-02-2011, 17:22
Chỉ gửi được 5 ảnh 1 lần nên mình gửi lần 2 ở đây hihihi
https://cB1.upanh.com/19.0.25864710.vWW0/img6366.jpg
https://cB4.upanh.com/19.0.25864803.O290/img6373.jpg
https://cB4.upanh.com/19.0.25864893.SqS0/img6369.jpg

HMS
21-02-2011, 17:26
http://www.youtube.com/watch?v=ZoiGR1jogW4
Đây là ở London court trung tâm Perth .

HMS
21-02-2011, 17:35
Đây là cảnh trên thuyền ở biển Mandurah ,Cá heo luôn bơi theo thuyền

http://www.youtube.com/watch?v=YCTImi7drGM

ThuyDC
18-02-2014, 10:05
Vườn quốc gia của Úc chỉ đơn giản là một khu sinh thái được bảo tồn, nó có thể chỉ là sa mạc với những
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/australia/DSC00748.jpg

Bạn ơi, mùa nào thì có cánh đồng hoa tím thế này?