PDA

View Full Version : Từ Bidoup........Đến....Bi đát!!!



lengkeng1minh
04-07-2011, 19:18
Chuyến chinh phục đỉnh Bidoup với độ cao 2287m. Hành trình leo ngọn núi với cấu tạo địa chất là đất đỏ Bazan; sình và lún kèm theo sự trơn trượt. Rừng cây rậm rịt và sự tấn công của ....Vắt.
Đây thực sự là 1 chuyến "Hành Xác", tất cả mọi thành viên đều đã "Vượt qua chính mình" để hoàn tất cung đường đầy gian khổ.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63977&d=1309779529


Bằng tất cả nghị lực. Đúng 4g chiều ngày 2/7 những thành viên đầu tiên đã cham chân lên đỉnh Bidoup trong trạng thái ướt chèm nhẹm từ người cho tới balo.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63966&d=1309773854
( Hình lưu niệm tập thể bên trụ ăn tan trên đỉnh vào sáng ngày 3/7).
Chuyến đi đã thành công tốt đẹp với sự đồng cam cộng khổ của 19 thành viên. Thay mặt cả đoàn L.K gởi lời cám ơn đến 2 nhà tài trợ cho chuyến đi là bạn: Lagu Nâu và Blue car.
Xin gởi lời cảm ơn đến anh Dân_ Cán bộ đường lối của nhóm 442. Anh Minh_ GĐ Trung Tâm DLST và GDMT VQG Bidoup- Núi Bà cùng anh Thuận- Hướng dẩn viên của TTDLST, anh Cường anh Tích của trạm KL Bidoup. Nhờ vào sự nhiệt tình, năng nổ của các anh đã giúp cho đoàn trong chuyến đi được thành công tốt đẹp

lengkeng1minh
04-07-2011, 19:31
Thông tin liên hệ leo đỉnh Bidoup:
Trung Tâm Du Lich Sinh Thái và Giáo Dục Môi Trường VQG Bidoup- Núi Bà: 3B/1 Trần Hưng Đạo-TP Đà Lạt.
GĐ; Anh Nguyễn Lương Minh- 0918815159.
HDV: Anh Thuận-0935742743.
Trưởng trạm Kiểm Lâm Bidoup: Anh Cường- 0984020915.
Dựa vào những thông tin này các bạn Phượt có thể liên hệ để tổ chức những chuyến leo núi hoặc dã ngoại trong khu vực VQG Bidoup- Núi Bà.

rubicon
04-07-2011, 20:37
Bidoup mà cũng có ruồi vàng hả anh LK? Ngày trước em đi chẳng thấy con ruồi vàng nào, nhất là trời mưa thế kia thì khả năng xuất hiện ruồi vàng càng hiếm. Có ruồi vàng thì đi vào mùa nắng sẽ không sống nổi với em nó rồi. Tiếp tục post hình lên đi anh LK.

lengkeng1minh
05-07-2011, 07:47
Chuyến đi này có nhiều...."Kỷ lục" mới được xác lập( Chỉ tiếc là quá nhanh nên không kịp ghi hình làm bằng chứng) như:
+ Cú té lộn 4 vòng của Sinh
+ Cú té lộn 2 vòng( theo chiều ngang) của anh L.K.
+ Những vận động viên trượt bằng mông xuống núi dài nhất.
Chờ xem hình..."Dìm hàng" sẽ tường tận hơn!

dinhthai
05-07-2011, 08:35
Em cũng bị 2 lần, 1 lần ịn đít xuống đất, 1 lần là té quay 1/2 vòng hên là bám cỏ kịp, nếu hok kịp chắc lăn xuống dưới luôn =))

Fanlin
05-07-2011, 09:58
Ui.... A L.K bị chích nhiều thế cơ ah.. Chẳng trách ng a còn nhiu đóa, hehe. Sau chuyến đi này em phát hiện ra là leo núi mệt => mất kiểm soát => loạn ngôn! I like it...haha
En thì được làm diễn viên múa bale bất đắc dĩ... Sau té hoài đâm ra giền té... Sau nay tương lai em sẽ trở thành diễn viên múa chuyên nghiệp hihi
Bảo đảm trong hình "dìm hàng" cũng có mặt em... hix...
Từ chuyến đi Bidoup này, thật có nhiều điều bất ngờ về mọi người. ^^
Iu và nhớ mọi người nhiều lắm... Tối nì là gặp mọi người rùi... Iu iu...

huongkhvn
05-07-2011, 11:23
Tớ thì bị vắt cắn mấy lần, khiếp thật...Vui nhất là cái vụ tớ vào nhà tắm ở trạm kiểm Lâm cởi đồ ra thấy con vắt đu trên đùi, chết điếng người mà ko dám la, sợ mọi người ùa vào thì uổng công 24 năm mặc đồ của tớ. Giờ về nhớ lại thấy mình thật là anh hùng quá đi mà. he he
Tớ đã chuẩn bị cho chuyến này bằng cách ngày nào cũng leo thang bộ đên mấy vòng, thế mà khi leo Bidoup vẫn thấy hành xác kinh khủng, chụp ếch không biết bao nhiêu lần, quần áo te tua, lúc nào đồ cũng ướt chèm dẹp, cứ nghĩ là về nhà chắc bị nằm bệnh bẹp dí, Nhờ những chuyến đi như thế này mà tớ biết là sức mình dẻo dai như thế nào. Về nhà mạnh khù và vẫn đi làm bình thường.

Cũng chính những khó khăn khi leo mà tớ lại có những kỷ niệm đáng nhớ, có trải qua khó khăn thì đoàn mới cảm thấy gắn kết. Tớ cảm thấy mọi người gần nhau lắm, gần và đáng mến.....

Tối nay đi off mọi người cùng xem lại ảnh và những đoạn phim do anh Blackred quay chắc là vui lắm đây. Nôn quá... Hẹn gặp mọi người ở cafe star nhé.

Móm
05-07-2011, 11:26
........Sáng sớm ngày 3/7 mở mắt ra điểm danh...May quá, may quá ! tất cả còn sống sót cả hoho =))
Chuyến đi thật đáng nhớ và cũng thật đáng tự hào vì tất cả chúng ta đã chinh phục thành công đỉnh Bidoup tốt đẹp trong thời tiết hết sức khắc nghiệt

Nhân đây Móm - A lìn cảm ơn bác Lengkeng rất là nhiều, nhờ bác mà mới chuyến đi đầy ấn tượng này, chỉ tiếc là bác quên không lo cho ông vài xị để ổng khỏi mưa :)
Cám ơn chị anhthu85 thủ quỹ đã lo rất chu đáo hậu cần cho toàn đoàn và đặc biệt rất chuyên nghiệp trong việc phân chia đồ ăn....hehe
Cám ơn anh Blackred - cameraman đã nhiệt tình , lúc nào cũng không quên nhiêm vụ. Nhưng cũng lại phải cảm ơn anh nhiều vì đã quên nghi hình em nó trong đêm đó không thì phải tốn tiền mua lại đoạn phim đó rồi, hoặc ít nhất sẽ được hát Happy B-day cho 1 chầu nào đó do bác Lengkeng khởi sướng. Bác ấy thật Pro trong việc gài kèo...
Sau cùng là cám ơn bé Fanlin với Monter nhiều lắm, sẽ đãi 2 e 1 chầu hậu hĩnh sau nhé :). cảm ơn áo của Vamp với túi ngủ anh Thuận kiểm lâm nữa chứ. Xem ra mắc nợ nhiều quá hỉ hihihi

Àh, nếu lỡ mà có dìm hàng thì dìm nhẹ nhẹ, chém nương tay nha cả nhà. Cám ơn mọi người nhiều lém hehe

P/S : Có gì contact với Móm qua :

Yahoo : linh_endlesslove
Skype : kate02092
Fb : [email protected]
Tel : 0973 858 156

tiamero
05-07-2011, 11:54
Sẵn đọc cái comment của móm thì a có vài ý kiến về khâu hậu cần:
-Đồ ăn chung của đoàn khá ít, (cái này thấy từ đầu nhưng vì là mem mới nên không tiện ý kiến ý cò nhiều :D ),lúc đốt lửa trại thì nên có thêm thịt nướng ướp sẵn chắc sẽ thú vị hơn !
-Phân chia đồ ăn bị sót người: anh và a cuongbin không nhận được xúc xích,:(a cuongbin còn không nhận được mì ly luôn.
-Số lg mì ly tính toán quá sát nên khi phát sinh thêm 1 porter đã thiếu phần cho a cuongbin.

blackred
05-07-2011, 12:12
Sẵn đọc cái comment của móm thì a có vài ý kiến về khâu hậu cần:
-Đồ ăn chung của đoàn khá ít, (cái này thấy từ đầu nhưng vì là mem mới nên không tiện ý kiến ý cò nhiều :D ),lúc đốt lửa trại thì nên có thêm thịt nướng ướp sẵn chắc sẽ thú vị hơn !
-Phân chia đồ ăn bị sót người: anh và a cuongbin không nhận được xúc xích,:(a cuongbin còn không nhận được mì ly luôn.
-Số lg mì ly tính toán quá sát nên khi phát sinh thêm 1 porter đã thiếu phần cho a cuongbin.

Thành thực xin lỗi đoàn vì số lượng thức ăn đã tính toán sát. Cả nhà mình có ai bị đói hông, hix?
Cũng mong các bạn thông cảm vì:

- Xác định đây là chuyến đi khám phá - hành xác, nên B.R đã tư vấn mua lượng thức ăn mang đi phù hợp, tránh nặng nề quá sẽ rất cực khi mang vác. Mình có warning bên topic trước rồi, nhưng có lẽ hơi muộn nên không ai chú ý :(
Mình vẫn còn vài cây xúc xích trong balo, nhưng nhìn cảnh chia đồ ăn dzui quá nên không mang ra. Kỉ niệm 20 miếng chanh, 20 phần xúc xích nhỏ xíu, quả trứng (gà) của anh L.K cũng chia 20 sao mà đẹp...


- Số porter phát sinh thêm. B.R cũng chẳng ngờ việc phía nhà Tour, các a kiểm lâm và porter không chuẩn bị gì cho riêng họ cả. Cái này thật khác biệt so với các chuyến đi có thuê mướn porters mà B.R đã tham gia.


- Số gà đặt kiểm lâm mua: 06; thực mang: 05.

Sinh
05-07-2011, 14:35
Địa chỉ quán Cafe Lavender, 384/40 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q3, đối diện chùa Vĩnh Nghiêm, đầu ngõ có quán Tour Les Jours nhé mọi người.

Thời gian off vào lúc 19h, mọi người nhớ đến sớm nhé. Hồi hộp nhận hình dìm hàng :D

------------------

Chuyến đi Bidoup này quyết định thật bất ngờ và cũng có nhiều bất ngờ trên đường đi mà mình không lường hết được. Cảm ơn anh LK đã ưu ái dành cho em 1 vé mời đầu tiên (mà em đã từ chối) sau này lại cho em thêm 1 vé vớt để thưởng lãm cái lạnh, cái khổ của mưa rừng và sương đêm.

Cảm ơn các anh em Tuhailanha, Rubicon, Thuandalat, Phamnhatminh0808 đã chuẩn bị đồ nghề trang bị tận răng để em mang theo (Lều, túi ngủ, mền, bạt, gậy chống, đèn...)

Cảm ơn các bạn cùng đoàn đi đã rất rất đoàn kết để tất cả có 1 chuyến đi nhớ đời, đặc biệt các anh trai trong đoàn đã chăm sóc rất kỹ các em gái :D. Hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau ở 1 chuyến đi nào đó.

@anh Knia: Em sẽ sưu tầm đầy đủ hình của tất cả các bạn đi off. Cảm ơn cái đèn của anh nhá :D

lengkeng1minh
05-07-2011, 22:04
Hành trình lúc đầu dự kiến đi theo lộ trình của nhóm 442 cách đây vừa đúng 2 năm 1 tháng. Chỉ thay đổi là tha balo lên đỉnh hạ trai.
Trước ngày khởi hành 3 ngày thì nhận được tin từ TTDLST: Thay đổi người dẫn đoàn và 1 ngày sau thì nhận được hung tin: Đường vào trạm KL Bidoup bị tắc do mưa lớn gây sói lở đường. Không thuê được xe vào trạm, thật đau đầu quá! Hic hic..Vé đã đặt cọc, lương thực đã mua, mọi thứ đã chỉnh chu chỉ chờ giờ lên đường.
Trước giờ xuất phát 24g, L.K liên hệ lại anh Cường ( Trưởng trạm KL Bidoup) xác nhận lại là đoàn vẫn đi và chấp nhận lội bộ 10km vào tram. L.K quay ra liên hệ với anh Thuận( TT DLST) và được anh gợi ý đi lên đỉnh Bidoup bằng hướng K'Long K'Lanh. Như vớ được phao cứu sinh, mình chịu liền dù được báo là đường rất dốc. Thế là lại liên hệ KL Bidoup về kế hoạch chuyển hướng đi. Các anh bên ấy cũng đồng ý thế là xong, mừng quá!
9G tối thứ 6 ngày 1/7, lò dò ra bến Thành Bưởi gặp ngay Tuhailanha đã chầu trực sẳn ở đó và trao đồ cho L.K chuyển cho Sinh. Vài phút sau bắt đầu lác đác vài người tới.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64024&d=1309877001

Càng đến giờ xe khởi hành bà con đông đủ hơn. Thủ tục làm quen với nhiều bạn mới như: Cường bin, Tiamero, Hân Hân, Bác sỉ TT( người đoạt vé vớt).


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64023&d=1309877001


Cũng không thể quên lời cám ơn gởi đến các bạn Phượt ra tiển đoàn.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64025&d=1309877001


Đúng 22g, cả đoàn bắt đầu lên xe đi Đà Lạt với tổng số 19 TV.

MONTER
05-07-2011, 22:11
Giờ này chắc mọi người đang off + ăn uống + share hình + cười nói vui vẻ, còn em thì ở nhà đọc hồi ức. Chuyến đi thật nhiều điều đáng nhớ và thử thách, leo núi thật là phê, phê nhất là đoạn đường gần đỉnh: dốc cao, trơn trượt, trời mưa tầm tả từ trưa tới chiều, cộng với thể lực đã giảm sút rất nhiều khi đã vượt qua chặng đường khá dài trong thời tiết lạnh và mưa dầm. Nhưng đối với bản thân em khó khăn nhất chính là cái giá lạnh trên đỉnh bidop trong đêm, thật là kinh khủng, mặc dù đã được anh lengkeng dự báo trước nhưng vẫn rất bất ngờ, phải nói là bị sốc trước cái rét. Mặc 3 lớp áo, 2 lớp quần + túi ngủ + chăn bộ đội và đã uống khá nhiều rượu, em còn mang thêm rượu về lều để chống rét nhưng vẫn không trụ nổi trước cái rét. Vào khoảng 2-3h sáng em, Fanlin, Móm, đều bị đánh thức bởi cùng một lý do, lạnh, cả 3 đều thở hồng hộc - thở như người vừa mới thoát khỏi cái chết ngạt - mà không hiểu vì sao. Đây chính là thời điểm mà bản thân em cho là khó khăn nhất, lúc này em tưởng như mình không thể vượt qua khỏi, cái rét đã khiến đầu óc em không còn được tỉnh táo và có lẽ là hơi mê sảng. Đối với em thì đây là chuyến hành xác thực thụ nhất từ trước tới giờ dựa trên những khía cạnh : độ khó, quãng đường, thời tiết, cảnh đẹp và cả tinh thần. Nhớ lắm cảnh vượt con dốc cuối cùng để lên đỉnh, nhớ lắm cái rét trên đỉnh, những bữa ăn và lúc uống rượu mà ai cũng muốn "ăn gian" để uống nhiều hơn. . .

lengkeng1minh
05-07-2011, 22:12
Vài hình trên xe:
+ Đố vui có thưởng: Bạn có biết Ninja này là ai? (Trong tư thế nằm dưới sàn ôm chân ghế).


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64030&d=1309878527



Bàn tay này làm gì vậy ta? Tay ãi tai ai?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64028&d=1309878527

lengkeng1minh
05-07-2011, 22:36
Hơn 4g sáng, xe đến ĐL, dừng tại trạm TB. Mọi người tranh thủ vệ sinh cá nhân. sau đó bắt đầu chia đồ dùng.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64026&d=1309877001



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64027&d=1309877001

Sắp xếp lại balo.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64031&d=1309879103



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64032&d=1309879103


Xong xuôi, cả đoàn hướng về ấp Ánh Sáng để ăn sáng.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64033&d=1309879103

lengkeng1minh
06-07-2011, 06:03
3 trong số các Hot Boy của đoàn đang ăn sáng.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64034&d=1309906467



Đoàn đang giao lưu với Phượt Đà Lạt: Anh Dân_ CBĐL của 442.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64035&d=1309906467


Cả đoàn chia tay anh Dân, lên xe để đến Trung Tâm DLST.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64036&d=1309906467



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64037&d=1309906467


Tại đây, đoàn đón anh Thuận và nhận nồi và vài thứ vật dụng phục vụ chuyến đi.
Trên đường ra trạm KL, đoàn đón thêm các anh KL và Poter. Sau gần 1g đi xe, đoàn đã đổ quân tại tram KL K'Long K'lanh.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64038&d=1309906467

lengkeng1minh
06-07-2011, 06:14
Nhang chóng phân chia nước, thực phẩm cho các TV và cho các poter.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64039&d=1309907384

Nghe 1 số hướng dẩn và nội quy khi vào rừng từ anh Thuận; HDV của TT DLST Bidoup.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64040&d=1309907384


Những bước chân đầu tiên rời trạm KL để tiến vào rừng với khi thế hừng hực.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64041&d=1309907384

Fanlin
06-07-2011, 08:15
Vài hình trên xe:
+ Đố vui có thưởng: Bạn có biết Ninja này là ai? (Trong tư thế nằm dưới sàn ôm chân ghế).


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64030&d=1309878527

Mặc dù đã bịt đến tận răng nhưng chúng ta vẫn nhận ra đó chính là MC của đoàn, kiêm lun cả nhân viên quảng cáo mì Vifon. Sau đợt đi phượt này chúng ta nên gửi đoạn video-clip cho ViFon để nhận tiền hoa hồng => tiếp tục đi phượt hehe





https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64028&d=1309878527[/IMG]

Lúc này lo sợ đồng đội bị "dìm hàng" Monter thức mình dậy nhưng đã quá trễ...^^ Không thể nào thoát khỏi ống kính của bác L.K. Chắc có mình bác L.K là ko bị "dìm hàng" qua'''''''''.
Mọi người ơi, có ai có "hàng" của bác L.K ko? Dìm" thôi kakakakka

huongkhvn
06-07-2011, 08:24
Tối qua đi off về xem lại mấy đoạn phim quay lại của anh Black red mà cứ ngồi cười một mình, tớ thấy vui lắm, vui vì trong khó khăn mọi người đã cùng nhau vượt qua, cùng nhau chia sẻ một cái gì đó. Trong lúc leo tớ thấy tôi nghiệp Vamp gì đâu ấy, vác đồ lỉnh kỉnh, mỗi bước đi là mỗi trượt té, Vamp ko phải leo mà là trườn bò, quần áo, hành lý ướt tè le, bùn đất bám đầy người. Có lẽ từ trước đến giờ chuyến này là chuyến hành xác nhất mà tớ đã trải qua
Khi mới rời khỏi trạm kiểm lâm và bước đầu khởi hành tớ vẫn còn nghĩ nó không đến nỗi khó, hành trình bước đầu cũng đơn giản chẳng có gì là hành xác lắm, băng qua vườn ngô, vườn cafe mọi thứ vẫn còn rất nhẹ nhàng.
Sau cái đoạn ăn trưa trời bỗng mưa như trút thì tất thảy trở nên khó khăn. Đường trơn, dốc mỗi bước đi là trượt chân té nhào, vừa lạnh vừa đói trong đầu tớ luôn nghĩ mình phải mau lên đỉnh, được ăn gà, được nghỉ ngơi, thế là bước chân lại phăng phăng, cái tớ cảm nhận được là sự quan tâm của mọi người, của anh Thống, của anh Thuận hai anh ấy giúp tớ xách dùm cái chiếu và cả khung sườn của lều. Đường khó leo thế nhưng máy chụp hình chiếu đến là ai nấy cười thật tươi luôn.
Buổi tối hôm ấy nằm trong lều tớ với chị Sinh ôm nhau lạnh và run cầm cập, dù đã trải một lớp túi ngủ, và cả hai tròng hai cái mềnh lại và nằm ôm chặt thì cái lạnh vẫn len vào, tớ chưa bao giờ thấy cái lạnh thấu xương như thế, nó ko như cái lạnh ở Núi Bà hay trên Núi Lang, nó lạnh thẩm thấu tận xương, cái lạnh mà dù có ôm nhau chặt cứng thì cả hai vẫn tỏa ra hơi lạnh.
Cám ơn anh Tianero đã cho em mượn găng tay để làm tất chân :)), cám ơn anh Thống đã cho em mượn áo để mặc( dù là áo ngắn tay rộng thùng thình ).

tbc....

Sinh
06-07-2011, 11:02
Buổi sáng ngày đầu tiên thấy thời tiết thuận lợi cứ mừng thầm trong bụng, ai dè đâu đến trưa trời đổ mưa như trút. Lúc đầu đi còn khí thế nhưng sau đó mới thấm cái lạnh, cái mệt của mưa rừng, thật là kinh khủng ^^.

Cảnh báo cho các bạn nào có đi sau là nên mặc áo dài tay và vớ cao cổ, càng cao càng tốt (Nếu bỏ áo khoác ra thì cũng vẫn còn áo dài tay!!!) để không bị vắt, lá cây xước vào tay chân. Thêm 1 điều nữa đó là nhớ chăm sóc cho đôi giày cho tốt để không bị vồ ếch. Hôm đó mình cũng chuẩn bị khá kỹ nên chỉ bị 1 con vắt hỏi thăm, vồ ếch 1 cú hoành tráng 4 vòng ở đoạn rừng cỏ lau!!!

lengkeng1minh
06-07-2011, 16:28
Tính đến chuyến đi này thì anh đã 5 lần ngủ trong VQG Bdoup. Nhưng lần nào cũng lạnh khiếp đãm. Tối hôm ấy, dù say rượu nhưng không ngủ được. Không dám nằm, ngồi chồm hổm trong lều. Có lúc té chúi đầu vào cửa lều vì ngủ gục, chợt tỉnh, nằm xuống lại thấy lạnh quá( dù có chiếu cách nhiệt, mặc đến 4 cái áo, găng tay, vớ, tất đi mưa). Cái lạnh của nó hơn hẵn Chư Yan Sin, khác với cái lạnh trên Fan. Cái lạnh từ trong xương ra thì phãi, giống như người bị sốt rét vậy.

thoai_thoai
06-07-2011, 17:16
Hic, đây là lần thứ 2 mình ngủ rừng Bidoup nên cũng có sự chuẩn bị tinh thần, nhưng không ngờ lần này nằm chiếu cách nhiệt mà vẫn thấy bị lạnh lưng, cũng vì lạnh quá mình trùm mền kín cả đầu khiến cho mền khẩn cấp cũng bị đọng nước, cứ nằm được 1 lúc phải lồm cồm ngồi dậy lau.... mền... mà để hở mền lên thì càng lạnh, càng ko chịu nổi, thò đầu ra ngoài mền thì ắt xì... nửa đêm lạnh quá ngủ không được nằm nghe lều bên cạnh rên hừ hừ... mình cũng mang một cảm giác lo lắng trước cái lạnh ấy... lo đi đường xa mệt, lúc chiều dầm mưa, tối chịu đựng cái lạnh thấu xương, thiếu ngủ, sáng mai xuống núi, và nhiều thứ đang chờ phía trước... sợ mình gục ngã... mấy lần tắt đèn pin xem ngoài trời có chút ánh sáng nào chưa... co mình lại cho đỡ lạnh và cố gắng chịu đựng cho đến khi trời sáng...

anhthu85
06-07-2011, 19:41
Sẵn đọc cái comment của móm thì a có vài ý kiến về khâu hậu cần:
-Đồ ăn chung của đoàn khá ít, (cái này thấy từ đầu nhưng vì là mem mới nên không tiện ý kiến ý cò nhiều :D ),lúc đốt lửa trại thì nên có thêm thịt nướng ướp sẵn chắc sẽ thú vị hơn !
-Phân chia đồ ăn bị sót người: anh và a cuongbin không nhận được xúc xích,:(a cuongbin còn không nhận được mì ly luôn.
-Số lg mì ly tính toán quá sát nên khi phát sinh thêm 1 porter đã thiếu phần cho a cuongbin.

Sorry mọi người, đúng là thức ăn em tính suýt soát quá.
Có đôi điều em xin được đính chính. Xúc xích chỉ ăn trưa với bánh mì, em ko phát xx cho từng người.
**** sáng ở trạm Thành Bưởi, mì ly, quýt, trứng, bánh đã phát cho từng người, Em còn hỏi là có ai chưa có không?
Mỳ ly em mua 26 ly cho 19 thành viên và 7 anh hdv + vận chuyển.
Phần xx còn lại cho buổi sáng hôm sau ăn mỳ nhưng không hiểu sao buổi tối hôm đó có một số bạn lấy xx ra ăn.
Khi thiếu gì thì mọi người nên cho biết, đây là đi phượt không phải tour để phục vụ từ A đến Z đâu ạ.
Mỗi thành viên nếu có dịp hãy thử một lần đi chợ mua đồ xem cảm giác thế nào nhé!

LittleTree
06-07-2011, 21:12
Khi thiếu gì thì mọi người nên cho biết, đây là đi phượt không phải tour để phục vụ từ A đến Z đâu ạ.
Mỗi thành viên nếu có dịp hãy thử một lần đi chợ mua đồ xem cảm giác thế nào nhé!

Mỗi thành viên nên tự chủ động hơn cho chuyến đi mà mình tham gia thì chuyến đi sẽ vui và thành công hơn đó, không nên đổ hết trách nhiệm vào một thành viên, dễ gây mất đoàn kết. Hãy có trách nhiệm với chính mình và những người xung quanh.
Bạn tiamero nêu ra ý kiến để các đoàn khác rút kinh nghiệm trong khâu hậu cần, bạn anhthu85 đừng dỗi nhé. (kiss)
Thân. :)

nhoctheki
06-07-2011, 22:28
Đọc hồi ức mà nhớ mọi người quá, nhớ cái lạnh thấu xương tưởng như ko vượt qua được,nhớ rượu của a.Cường Bin uống ấm lòng người. Cám ơn Bác Lengkeng và em Thư đã tổ chức chuyến đi cho đoàn. Hẹn sớm gặp mọi người ở những cung đường khác.

knia
06-07-2011, 22:51
nhớ rượu của a.Cường kiểm lâm uống ấm lòng người.
Đính chính là 2 chai rượu thuốc là của lão Cuongbin, 2 chai vodka mới của Kiểm lâm còn 2 xị rượu sau cùng là của Sinh.
@anhthu85: thỏa mái đi em, ko có gì phải nặng nề cả, có góp ý gì thì cũng là để mọi người rút kinh nghiệm cho những chuyến đi khác thôi.
@little tree: tks bạn, all thành viên của đoàn đều rất chủ động áo, chỉ là những phát sinh ngoài ý muốn thôii.
@all: mọi người tập trung cho hồi ức đi ợ.

blackred
07-07-2011, 09:26
Cả nhà ơi,

Do bạn Anhthu85 bận quá nên nhờ mình thông báo giúp:
Đây là bản tổng hợp thu-chi chuyến đi, tính đến ngày 06/7/2011. Cả nhà click vào link dưới để xem chi tiết nhé:

https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AgFdwarf6gVhdDdkX25qTEp3SEszcDVzc3NUNEJ2V mc&hl=en_US#gid=0

Theo đó:
- Tính đến lúc về (05/07) chúng ta còn dư 3,200,040VND
- Offline tại Lavender hết 412,000VND; Bạn Móm tài trợ voucher 200,000VND nên chỉ phải trả 212,000VND (wait)
- Anhthu85 đã chuyển khoản lại cho bạn Lagu Nâu (vị trật chân không đi được): 500,000VND

-> Tính đến 06/07 quỹ của chúng ta còn dư 2,488,040VND

Số tiền này sẽ được dùng như thế nào nhỉ: làm chứng chỉ, rửa hình tặng Trung tâm, off tiếp, chia lại, hay tặng cho BlackRed :D ?
Anhthu85 đang đợi ý kiến của anh L.K và các bạn đấy ;)

blackred
07-07-2011, 09:39
Tiếp tục hồi ức nào...

Đây là đoạn clip quay các nam thanh nữ tú của đoàn Bidoup ;)

http://www.youtube.com/watch?v=UFRjWjo2NNE

(Không có mặt mình trong đó hu hu)

thoai_thoai
07-07-2011, 12:25
Biết a L.K và thoai_thoai không ngủ như vậy thì B.R gọi ra bếp lửa uống cafe chung, lúc í B.R ngồi một mình vừa buồn vừa ... sợ ma :D

Hic, đêm đó với em thật đáng sợ, không phải sợ ma mà là sợ cái lạnh... sợ không chống lại nổi cái lạnh ấy... sợ càng về đêm trời càng lạnh hơn thì không chịu nổi nữa mất... cứ nghĩ là trong lều đã lạnh thế này... ra ngoài thì sẽ lạnh hơn nữa nên cố gắng nằm chịu đựng và giỗ giấc ngủ... giờ mới bít có B.R ở ngoài pha cafe... :(

da dieu
07-07-2011, 18:28
Mình xin hóng hớt một chút về cái lạnh.Theo kinh nghiệm của mình, khi ngũ ở các nới bị lạnh như các bạn vừa trải qua thì các bạn phải giữ ấm hai lỗ tai (dùng mũ trùm đầu, khăn rằn... ) giữ ấm bàn tay, chân (túi ny lon trùm vào bàn tay, bàn chân) Giữ ấm ngực,lưng (giấy báo).Nếu được như vậy các bạn sẽ dược giữ nhiệt độ tõa ra từ chính bản thân mình. Chỉ góp chút ý kiến của kinh nghiệm bản thân.

Tối qua đi off về xem lại mấy đoạn phim quay lại của anh Black red mà cứ ngồi cười một mình, tớ thấy vui lắm, vui vì trong khó khăn mọi người đã cùng nhau vượt qua, cùng nhau chia sẻ một cái gì đó. Trong lúc leo tớ thấy tôi nghiệp Vamp gì đâu ấy, vác đồ lỉnh kỉnh, mỗi bước đi là mỗi trượt té, Vamp ko phải leo mà là trườn bò, quần áo, hành lý ướt tè le, bùn đất bám đầy người. Có lẽ từ trước đến giờ chuyến này là chuyến hành xác nhất mà tớ đã trải qua
Khi mới rời khỏi trạm kiểm lâm và bước đầu khởi hành tớ vẫn còn nghĩ nó không đến nỗi khó, hành trình bước đầu cũng đơn giản chẳng có gì là hành xác lắm, băng qua vườn ngô, vườn cafe mọi thứ vẫn còn rất nhẹ nhàng.
Sau cái đoạn ăn trưa trời bỗng mưa như trút thì tất thảy trở nên khó khăn. Đường trơn, dốc mỗi bước đi là trượt chân té nhào, vừa lạnh vừa đói trong đầu tớ luôn nghĩ mình phải mau lên đỉnh, được ăn gà, được nghỉ ngơi, thế là bước chân lại phăng phăng, cái tớ cảm nhận được là sự quan tâm của mọi người, của anh Thống, của anh Thuận hai anh ấy giúp tớ xách dùm cái chiếu và cả khung sườn của lều. Đường khó leo thế nhưng máy chụp hình chiếu đến là ai nấy cười thật tươi luôn.
Buổi tối hôm ấy nằm trong lều tớ với chị Sinh ôm nhau lạnh và run cầm cập, dù đã trải một lớp túi ngủ, và cả hai tròng hai cái mềnh lại và nằm ôm chặt thì cái lạnh vẫn len vào, tớ chưa bao giờ thấy cái lạnh thấu xương như thế, nó ko như cái lạnh ở Núi Bà hay trên Núi Lang, nó lạnh thẩm thấu tận xương, cái lạnh mà dù có ôm nhau chặt cứng thì cả hai vẫn tỏa ra hơi lạnh.
Cám ơn anh Tianero đã cho em mượn găng tay để làm tất chân :)), cám ơn anh Thống đã cho em mượn áo để mặc( dù là áo ngắn tay rộng thùng thình ).

tbc....

lengkeng1minh
07-07-2011, 20:59
TIẾP TỤC HÀNH TRÌNH:
Đoàn lúc này đi vào 1 con đường dẩn vào các trại rau phía sâu trong thung lủng.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64117&d=1309954192



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64116&d=1309954192


Rời đường cái, cắt qua 1 rẩy bắp để tiến vào rừng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64118&d=1309954192


Ranh giới giữa rừng và đất nông nghiệp là 1 con suối, bắt qua suối là 1 cây cầu; được ghép bởi những thân cây ọp ẹp, thành cầu là 1 sợi dây thép mong manh.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64119&d=1309954275



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64120&d=1309954275

lengkeng1minh
07-07-2011, 21:05
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64191&d=1310047291



Bắt đầu tiến tới cửa rừng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64194&d=1310047291




https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64193&d=1310047291

lengkeng1minh
07-07-2011, 21:16
Trong rừng ( Lá rộng) trời như tối xầm lại. Lá vàng ẩm mục dày dưới từng bước chân.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64196&d=1310047939



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64198&d=1310047939


1 tên biệt kích rừng xanh( Vắt) được phát hiện trên lá mục bên đường.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64197&d=1310047939

blackred
07-07-2011, 21:44
Cận cảnh biệt kích rừng xanh nè:


http://www.youtube.com/watch?v=2XTevYZYtxU

Đến giờ B.R vẫn còn 4,5 dấu ở chân, quà do các em biệt kích này để lại :D

biendaikho
07-07-2011, 21:59
Một hành trình thật ấn tượng! Nhất là món vắt! Lần đầu tiên mình gặp vắt là ở Nam Cát Tiên, rừng nhiệt đới nên vắt nhỏ và có màu đỏ (hơi hơi đẹp), nhưng gặp vắt Bidoup thì hoảng thật sự, con nào con này to đùng, đen xì xì, nhìn hông đẹp chút nào! May mà trong lần đi Bidoup rút kinh nghiệm xương máu từ Nam Cát Tiên nên chuẩn bị tất chống vắt và Dep đầy đủ!
:d

lengkeng1minh
07-07-2011, 22:00
Vượt qua " Bóng tối", chớm vào khu vực rừng thông. Tạm nghỉ, kiểm tra vắt có bám không?



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64199&d=1310048254



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64200&d=1310048254

Đi trong rừng thông, cỏ tranh cao lút đầu người.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64203&d=1310048254



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64201&d=1310048254

lengkeng1minh
07-07-2011, 22:16
Đây là Demi, trọng lượng 86kg.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64205&d=1310051281





https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64204&d=1310051281




https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64206&d=1310051281



Lại dừng chân, tập hợp lại đội hình để chuẩn bị rời rừng lá Kim( rừng thông) để vào rừng lá rộng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64208&d=1310051281


1 phát hiện đặc biệt của Bác Sỉ TT: Lớp bao bên ngoài cái bánh phồng lên cứng ngắt, hộp mì ly thì cái phần nắp cũng phồng lên. Thất khó hiểu quá!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64207&d=1310051281

knia
08-07-2011, 08:59
Nhà mình đã off share hình rồi mà sao không thấy ai phụ anh lengkeng post hình lên nhỉ? Knia cùng với Cuongbin, Tiamero chốt đoàn nên hầu như chỉ xuất hiện lúc tập trung thôi,up phụ anh lengkeng nè:
Mọi người trên đường 723:
https://i91.photobucket.com/albums/k304/milanhqua/Bidoup/IMG_4987.jpg

Vừa rời đường lớn sang đường mòn
https://i91.photobucket.com/albums/k304/milanhqua/Bidoup/IMG_4988.jpg

thoai_thoai
08-07-2011, 09:26
Chuyến đi này mình đã nghe mọi người giới thiệu , nhưng nghe đồn là tét kiểm tra sức khỏe trước khi đi... hì , thế là đầu hàng... chịu , rất thích chuyến đi của mọi người !

Không có test thể lực gì cả anh à... vấn đề là anh có quyết tâm hay không thôi... phần lớn mọi người leo bằng niềm tin và nghị lực... em từng leo Bà Đen, Chứa Chan... nhưng là núi thấp, từng đi bộ 15km vào NCT, nhưng chưa leo 10km đường núi... mấy lần đi off, chú L.K có dặn chăm tập thể dục, thụt dầu, hoặc đi bộ... nhưng tổng cộng em chỉ thụt đúng 20cái... cũng lo lo. Ban đầu cứ nghĩ đất trên Đà Lạt chẳng khác đất rẫy nhà mình là mấy, nên đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị đất dính vào đế giày, vừa trơn vừa rất nặng nữa... rất may là đất rừng không như đất rấy nhà mình ^^... có những đoạn lên rất dốc và cao, nghe Đình Thái chỉ con dốc, ngước lên nhìn thì thấy đuối thật, nhưng kệ nó, cứ nhìn dưới đất mà đi thôi... rồi mình vượt qua nó lúc nào không hay... và cứ thế... ta đã đặt chân đến đỉnh...

knia
08-07-2011, 09:38
Trên đường rừng, balo cam, đố các bạn chủ nhân cái balo đâu
https://i91.photobucket.com/albums/k304/milanhqua/Bidoup/lengkeng1.jpg
Còn đây là ai?
https://i91.photobucket.com/albums/k304/milanhqua/Bidoup/IMG_4998.jpg

knia
08-07-2011, 09:53
Nhìn về đường 723 từ đường lên Bidoup
#1
https://i91.photobucket.com/albums/k304/milanhqua/Bidoup/IMG_4996.jpg
#2
https://i91.photobucket.com/albums/k304/milanhqua/Bidoup/IMG_4997.jpg
#3
https://i91.photobucket.com/albums/k304/milanhqua/Bidoup/IMG_5000.jpg
#4
https://i91.photobucket.com/albums/k304/milanhqua/Bidoup/IMG_5002.jpg

Bonus:
https://i91.photobucket.com/albums/k304/milanhqua/Bidoup/IMG_5005.jpg

knia
08-07-2011, 10:01
Nghỉ ngơi:
https://i91.photobucket.com/albums/k304/milanhqua/Bidoup/IMG_5007.jpg
Dìm hàng em Sinh
https://i91.photobucket.com/albums/k304/milanhqua/Bidoup/IMG_5016.jpg
Em Hương
https://i91.photobucket.com/albums/k304/milanhqua/Bidoup/IMG_5015.jpg
Toàn Thắng
https://i91.photobucket.com/albums/k304/milanhqua/Bidoup/IMG_5021.jpg
Bonus "chân rung" bác trưởng đoàn:
#1
https://i91.photobucket.com/albums/k304/milanhqua/Bidoup/IMG_5018.jpg
#2
https://i91.photobucket.com/albums/k304/milanhqua/Bidoup/IMG_5019.jpg
#3
https://i91.photobucket.com/albums/k304/milanhqua/Bidoup/IMG_5020.jpg

gentlemice
08-07-2011, 11:35
ngưỡng mộ chuyến đi thú vị của mọi người quá! Nghe mọi người kể làm mình nhớ kinh khủng. Cách đây gần 3 năm, mình cũng tham gia đi Bidoup, cũng cung đường y chang mọi người. Nhưng xui xẻo hơn mọi người là suốt chuyến đi không lúc nào là trời nắng cả. Con suối dưới cây cầu bắt qua cửa rừng, khi ấy nước chảy siết khiến ai qua cầu cũng nín thở sợ chết cả. Phải công nhận là đêm mưa rừng lạnh khủng khiếp, cảm giác ngồi trong lều ướt sũng mong trời sáng, nghe gió quất trên lều mới thấy là "khủng khiếp". Sau lần đó, mình yêu rừng luôn! :-)

lengkeng1minh
08-07-2011, 12:27
= Tiếp tục hành trình:
BSTT đang thăng bằng trên cây.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64234&d=1310102311



Nụ cười luôn nở trên môi của Móm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64235&d=1310102311


Hân Hân cũng thế! Nhưng mắt cũng cười theo môi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63976&d=1309779529



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64237&d=1310102311


BSTT luôn đi sau HH.



Hi hi Móm lại luôn được sự quan tâm hổ trợ của ....... Tiamero?????

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64239&d=1310102311

lengkeng1minh
08-07-2011, 12:36
Rừng thưa thì leo dốc, còn rậm rạm thì bị các cây to ngã ra đường.( 3 tên này: BSTT, Demy, Toàn Thắng cắm mặt xuống đất mà leo, hic tội nghiệp qué!).


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63973&d=1309779529

Không có người phía sau, thò tay đẩy thì....các nàng qua mấy chổ này khá vất vã.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64238&d=1310102311



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64240&d=1310102311



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64236&d=1310102311

blackred
08-07-2011, 15:37
1 phát hiện đặc biệt của Bác Sỉ TT: Lớp bao bên ngoài cái bánh phồng lên cứng ngắt, hộp mì ly thì cái phần nắp cũng phồng lên. Thất khó hiểu quá!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64207&d=1310051281

Thường thì là do chênh lệch áp suất đó anh L.K. Bidoup cũng cao so với Saigon, không khí cũng có vẻ loãng hơn.
B.R nhớ cũng có 1 vài lần mở hộp cá mòi trên núi cao, nước trong hộp bắn ra y như khi ta khui chai Cocacola đã bị xóc lên xóc xuống trước đó..

lengkeng1minh
08-07-2011, 18:46
Tiếp tục leo lên cao hơn, đoàn đến được đỉnh 2 hòn đá( cách gọi của các anh KL).
Cameramen đang tác nghiệp: Ghi hình những bạn lên đỉnh( Ứng với đoạn phim về Vắt ở trang trước).


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64246&d=1310125175


Niềm vui của người chiến thắng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64248&d=1310125175



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64247&d=1310125175

Tận hưởng cãm giác bao la khi từ trên cao nhìn xuống.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64249&d=1310125175

lengkeng1minh
09-07-2011, 05:59
Rời đỉnh 2 hòn đá, đường có khuynh hướng hạ dần độ cao để chuẩn bị tiếp cân chân đỉnh Bidoup. Rừng cây thật ẩm ướt, được no mắt bởi màu xanh của thảm thực vật phong phú ở đây.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64257&d=1310165366


Rong, rêu và Lan bám đầy các thân cây.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64250&d=1310125863



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64252&d=1310125863



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64253&d=1310125863


UI! Hot gỉl HTL nổi bật giữa màu xanh của đại ngàn Bidoup.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64255&d=1310125863

lengkeng1minh
09-07-2011, 06:11
Sự ẩm ướt cũng báo hiệu bi kịch sẽ xãy ra: Trời bắt đầu rắt hạt, đoàn người không còn đủng đĩnh mà phăng phăng tiến lên trước.
May mà các anh KL phán đoán có mưa lớn đã cùng các poter dựng lên 1 cái lán giữa đường mòn để mọi người vào trú mưa và cũng để ăn trưa luôn.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64265&d=1310166166



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64262&d=1310166166



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64263&d=1310166166



Chít.....chít...Có người bị lộ hàng!



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64264&d=1310166166

LittleTree
09-07-2011, 09:00
Công tác tổ chức, dẫn đoàn, bảo đảm an toàn cho toàn đoàn,... của mọi người tốt quá, cần phải học hỏi. (c)
Lội rừng thì phải có tí mưa, ẩm ướt mới vui. Vậy mới đúng nghĩa là rừng nghiệt đới. (beer)

knia
09-07-2011, 10:18
Mình không có hình đáp ứng đoạn này nên đành lót dép ngồi hóng :)
@little tree: học mình chốt đoàn nè: dai sức và mang vác khỏe là điều kiện tiên quyết, hehe, thế nên 57kg vẫn đảm bảo cho 85kg lên đỉnh, về đich an toàn.
@demi: đi sau demi là một trải nghiệm vô cùng hay ho về lòng kiên nhẫn.

TheLastVampire
09-07-2011, 12:40
vamp đã leo núi cũng khá nhìu, nhưng toàn là leo trong điều kiện thời tiết thuận lợi riết rồi nên đâm ra khá chủ quan. Ko ngờ lần này cũng nhận dc bài học. Bây giờ mới bít leo núi trong mưa phê đến chừng nào :)) Đoạn lên dốc trước khi tới đỉnh thật sự vamp fải bò, trườn , lết mà đi như lời Phở huongkhvn đã nói. Và Vamp cũng mún cám ơn 2 người đã giúp vamp rất nhìu lúc đó là Phở và chị thoaithoai :D Đây cũng là 1 trong những chuyến hành xác nhất của Vamp từ lúc bắt đầu vào phượt đến giờ. Nhưng cũng có rất nhìu kỷ niệm đẹp với cả đoàn :D Cảm ơn chủ thớt bác Leng keng đã tổ chức chuyến đi rất thành công :D Mong sẽ càng ngày càng có nhìu chuyến hành xác như thế:))

HanHan
09-07-2011, 17:39
[QUOTE=lengkeng1minh;397831]


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64262&d=1310166166



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64263&d=1310166166



Bình thường hễ thâý máy chụp hình là ai cũng cươì toe toét tạo dáng. Bây giờ mọi ngươì đói đến nỗi chỉ lo cắm mặt ăn, hok ai thèm để ý đến máy chụp hình hết. Nhìn thương dễ sợ ~.~

lengkeng1minh
09-07-2011, 19:37
Sau khi ăn xong, cả đoàn lên đường trong cơn mưa tầm tã.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64282&d=1310214035



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64281&d=1310214035



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64283&d=1310214035



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64284&d=1310214158


Cũng hay dừng lại để đội hình không kéo giãn xa quá.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64278&d=1310214035



Và nhanh tay show hàng liền.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64285&d=1310214158

lengkeng1minh
09-07-2011, 19:42
Cả đoàn lưu dấu bên thân cây Pơ mu cổ thụ 1300 năm tuổi.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64286&d=1310214403



Gốc cây này phãi 4 người ôm mới xoẽ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64287&d=1310214403

lengkeng1minh
09-07-2011, 19:48
Trời vẫn mưa, sương mù bao phủ. Tầm nhìn hạn chế!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64292&d=1310214403



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64288&d=1310214403


L.K đi ở giữa đoàn, chỉ dừng lại 1 tí thì bà con đi mất, nhóm sau thì không thấy đâu? Chỉ dựa vào dấu cây và đường mòn lẩn khuất trong sương mà đi.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64289&d=1310214403



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64290&d=1310214403



Nhưng đuổi kịp nhóm đầu thì....lại bắn đì đùng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64291&d=1310214403

lengkeng1minh
10-07-2011, 20:13
Lúc đó, anh Cường KL cứ luôn miệng bảo anh rằng: Nên hạ trại ở chân đỉnh rồi sáng mai đi người không lên thì tốt hơn. Ừ đại cho xong.( Mình lệ thuộc họ mà!). Nhưng đến đoạn đó thì cây cối rậm rạm quá, nên lại đổi ý lên đỉnh luôn. Bà con ta phãi đi thêm 1,5km đường dốc để lên đỉnh.
Chuyến này, anh L.K không có nhiều thời gian để tập thể lực; nên leo cực kỳ phê_ Hết bắp đùi phãi nhói đau lại sang bên trái, riết rồi 2 bên cùng đau. Nhưng may sao, sau 1 hồi chịu đau thì nó hết đau luôn. Nhưng bị vấp 1 góc cây vào đầu gối và ống quyển bị trầy 1 đường. Nên lên núi khá khập khiễng. Cố lết lên núi. Không biết có phãi do thiếu oxy, nên những lúc dừng lại nghỉ là cơn buồn ngủ ập tới, cái lạnh do đi mưa thấm vào người nên run lẩy bẩy.
Gần đến đỉnh thì có anh Cường KL xuống vác dùm balo nên khi tới đỉnh vẫn khỏe re, không mệt mỏi gì!( Nhờ chức danh trưởng đoàn nên được ...ưu ái; Lúc xuống núi cũng thế, anh thấy anh poter mặc đồ rằn ri cứ lót tót sau lưng).

lengkeng1minh
10-07-2011, 20:29
Mọi người nhanh chóng dựng lều của mình trong ánh chiều tà trên đỉnh Bidoup.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64299&d=1310217509


Sau khi đã thay đồ ướt, ra quây quần bên tấm bạt lớn của các anh KL và poter. Cùng nhau tự sưởi ấm bằng chính sức nóng của tập thể.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64296&d=1310217509

Cũng trong tấm bạt lớn ấy, các anh KL đang cố nổi bếp lửa với đống củi ướt.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64297&d=1310217509



Bên ngoài tấm bạt. 1 cuộc hành hình đang diển ra: Tiển đưa 5 em gà về miền cực lạc.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64300&d=1310217509

lengkeng1minh
10-07-2011, 20:48
Trời càng lúc càng lạnh, thở ra khói ngào ngạt. Đành chui vào lều cho ấm.
May qué! Anh L.K ơi! ra ăn cơm_ tiếng của Blackred. thế là nhanh chóng quay lại tấm bạt lớn. Chắc lạnh và đói nên không cần hú hiếc gì nhiều, bà con tập trung đông đảo, lớp ngồi lớp đứng tranh thủ nạp năng lượng.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64301&d=1310218680



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64302&d=1310218680




https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64303&d=1310218680

Bửa ăn kết thúc nhanh chóng, sạch sành sanh!
Hic..hic..L.K ăn có đúng 1 chén cơm( 1 phần chắc do nhiệt độ thấp nên cơm mau sôi, và hạt gạo chưa kịp nở hay đủ chín, ăn cơm mà cãm giác làm sao í? Nên cũng không hứng thú lắm). Bù lại được mọi người gắp cho rất nhiều thịt. Thanks mọi người nhiều lắm nhá!

lengkeng1minh
10-07-2011, 20:57
Ăn xong chuyễn qua tiết mục uống rượu và gì gì nửa thì ai nói dùm anh L.K.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64304&d=1310218680




Cái ly nhựa màu xanh được luân chuyễn qua nhiều người, nhiều vòng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64305&d=1310218680



Cái ly lúc này đã chạy tới......Sinh.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64306&d=1310218680



Không biết có say hay gì gì? ( Hình chụp không thể hiện được) Nhưng lúc này Sinh đang đứng ..............Lắc mông!!!?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64307&d=1310218680

Anh L.K uông yếu, chỉ 3 ly là xay xẫm nên rút lui về lều. Thời gian còn lại thì ai post dùm anh L.K nhé.

lengkeng1minh
10-07-2011, 21:44
Nhìn cái tít " bi đát" cứ ngỡ các bác chuyến này vừa băng rừng mắc mưa vừa bị lạc đường chứ! :D

Chuyến đi hành xác này thú vị thật! thật vui khi mọi người đã trờ về an toàn! :D

Em ơi! Bi đát vì .............bắt Ếch trên đường nhiều quá! Có người hơn 20 lần và ai cũng.........đi bắt Ếch cả( Cuối bài sẽ có hình khoe mông ai sạch nhất!)

blackred
11-07-2011, 08:29
Bửa ăn kết thúc nhanh chóng, sạch sành sanh!
Hic..hic..L.K ăn có đúng 1 chén cơm( 1 phần chắc do nhiệt độ thấp nên cơm mau sôi, và hạt gạo chưa kịp nở hay đủ chín, ăn cơm mà cãm giác làm sao í? Nên cũng không hứng thú lắm). Bù lại được mọi người gắp cho rất nhiều thịt. Thanks mọi người nhiều lắm nhá!

Lần đầu tiên trong đời B.R được ăn cơm 3 tầng: trên còn hơi sống, giữa nhão nhão và tầng cuối có.. cháy (trước giờ chỉ được ăn 2 tầng thôi), thế nhưng cũng lần đầu tiên thấy tốc độ "và cơm" (miền Nam gọi là xúc cơm hỉ) của mình tăng nhanh khí thế đến vậy. Em bụp đc 4 chén hí hí :D

huongkhvn
11-07-2011, 12:27
Tớ thì ăn khí thế, chẳng biết sống hay chín gì luôn, đói quá mà... nhưng phải công nhận là cái gì cũng ngon. Chưa bao giờ mà tớ được ăn ngon đến thế. Canh lá giang và gà kho ngon tuyệt cú mèo. Cơm sống cũng ngon luôn. Ăn mà cứ như bão táp ấy, loáng cái là sạch bóng:D

thoai_thoai
11-07-2011, 14:10
Mình ăn mà cứ lo lo, thấy cơm sống sợ tối đau bụng nhưng kệ, tới đâu hay tới đó... no bụng trước đi đã... canh gà lá giang ngon tuyệt, với lại món gỏi dưa leo gì đó của chị anhthu85... nói chung là đói, lại lạnh nữa nên ăn cứ gọi là từ ngon tới rất ngon thôi... hic nhớ mọi người quá...

MONTER
11-07-2011, 20:45
Em thì ăn miệt mài, ăn mà chẳng biết là cơm sống luôn. Lúc đó thì bất kể cả sống chín, nếu như không có gì ăn chỉ có gạo thôi thì cũng cố mà ăn, ăn để lấy sức xuống núi chứ cả ngày bị đói rồi nên phải ăn để mà lấy năng lượng và để chống rét. Cũng có thể mình là người "tốt bụng" nên tự tin ăn cơm sống hehe.

Toàn Thắng
11-07-2011, 22:53
Rừng thưa thì leo dốc, còn rậm rạm thì bị các cây to ngã ra đường.( 3 tên này: BSTT, Demy, Toàn Thắng cắm mặt xuống đất mà leo, hic tội nghiệp qué!).


Em cắm mặt xuống mà vẫn cảnh giác vô cùng vì sợ Demi mà trượt 1 phát là chết em :D
Nhà mình hôm nay off vui không, hổm rày mới đi phượt xa về nên không biết sớm để chạy ra với mọi người được, hix hix.
Nhóm mình lên KH Bi Doup Phước Bình sớm nhe, để còn gặp lại mọi người :)

lengkeng1minh
12-07-2011, 19:01
Tối khuya trên đỉnh. Nghe lao xao:" Có người trúng gió, ai có dầu cho xin. Ai biết cạo gió qua cạo gió cho XXX." Nghe tiếng chân chạy xầm xập. Nhưng....không phãi trúng gió mà vì lạnh quá! XXX cứ run bần bật không kiềm lại được.
Cũng khuya hôm đó, có người cho chó"ăn chè", nhưng chính xác vì say hay vì nhiệt độ thì chỉ có đương sự mới biết.

lengkeng1minh
12-07-2011, 19:14
Sáng sớm, không đón được bình minh. L.K ra nơi trụ ăn ten mà lòng bồi hồi nhớ lại kỷ niệm củ; Cách đây 2 năm 2 tháng lẻ mấy ngày, mình và 14 bạn trong nhóm 442 cũng đã đến đây. Dấu xưa hầu như không còn gì! Chỉ có cỏ cao lút, che phủ hết cả chân trụ ăn ten. Cái băng rôn ngày nào tìm hoài nhưng không thấy đâu.
15 người ngày xưa bi giờ chỉ còn mổi 1 mình chơ vơ và lòng buồn hắt hiu. Các bạn củ giờ đây nhiều người đã ở phương trời xa, người đã "theo tiếng gọi của tình yêu" từ bỏ cuộc chơi. Người vì cuộc sống không còn thời gian cho thiên nhiên nữa.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64361&d=1310471424




https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64360&d=1310471424

lengkeng1minh
12-07-2011, 19:18
Trở về nơi dựng trại, lúc này bà con bắt đầu chui ra khỏi lều.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64363&d=1310471424



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64362&d=1310471424


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64364&d=1310471424


Không gian chật hẹp quá nên không cách nào chụp toàn cảnh trại được. Những cái lều được dựng lên dựa vào những khoãng trống nhỏ nhoi giữa những gốc cây.

lengkeng1minh
13-07-2011, 06:09
Thức dậy, không có nước rửa mặt. Súc miệng bằng trà và ca phê. Tám linh tinh những chuyện tối hôm trước.
Mọi người tranh thủ chuẩn bị hành trang cá nhân.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64365&d=1310471523


Thu dọn lều bạt.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64366&d=1310471523




https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64367&d=1310471523



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64368&d=1310471523

lengkeng1minh
13-07-2011, 06:26
Trong lúc mọi người đang thu dọn hành trang, thì KHVN làm nhiệm vụ ghi lại tên của 19 TV của đoàn và bỏ vào 1 chai nước. Chuẩn bị cho buổi lể "Thượng chai" lên cột ăn ten.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64385&d=1310512726




https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64384&d=1310512310

+ Giấy của bọn mình dùng là loại giấy chống nước và đây là hàng tài trợ từ: Shop. Phuongnguyen.info, Thanhks bạn Phuongnh rất nhiều về món quà đặt biệt này.

lengkeng1minh
13-07-2011, 06:35
Sau khi dọn dẹp xong thì mọi người xúm vào bên nồi cháo Mực_ Mực do bạn Knia tài trợ_ Thanks Knia; nếu không có những con mực này thì mọi người đã phãi húp cháo trắng với nước mắn rồi.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64386&d=1310512726



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64387&d=1310512726


Ăn cháo mà hớn hở quá vậy bộ tam kia!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64388&d=1310512726



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64390&d=1310512726



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64389&d=1310512726



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64391&d=1310512726


Các anh KL đã phãi nấu đến 2 nồi chào mới làm đầy bao tử của 25 thành viên đoàn leo núi.
+ Mà nồi cháo đầu; ăn ngon tuyệt mọi người ạ! Còn nồi sau hình như.......gạo chưa kịp nở hay sao í?
+ Cháo ngon nên L.K quất 2 lần bằng cái chén chỉ Bidoup mới xài.

knia
13-07-2011, 10:33
Tối khuya trên đỉnh. Nghe lao xao:" Có người trúng gió, ai có dầu cho xin. Ai biết cạo gió qua cạo gió cho XXX." Nghe tiếng chân chạy xầm xập. Nhưng....không phãi trúng gió mà vì lạnh quá! XXX cứ run bần bật không kiềm lại được.
Cũng khuya hôm đó, có người cho chó"ăn chè", nhưng chính xác vì say hay vì nhiệt độ thì chỉ có đương sự mới biết.

Từ bữa đi về đến nay không thấy Demi xuất hiện ở đây nhỉ? Không biết 2 xị rượu mà Sinh mang theo bữa đó làm sao mà từ hồi tàn cuộc rượu tới khuya toàn nghe Demi hát tình ca, tiếc là chủ nhân của 2 xị rượu lạnh quá ngủ mất tiêu, hehe.
P/s: Đề nghị Monter là chuyến sau mà gặp tình trạng chị em bị trúng gió mà không có chị em nào còn tỉnh, còn khỏe biết cạo gió thì em "hy sinh" ra tay luôn nhé! Ngồi ngoài chỉ đạo chắc chắn không bằng chính tay mình làm đâu em giai à :)



Ăn cháo mà hớn hở quá vậy bộ tam kia!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64388&d=1310512726

Cái này kêu bằng "chuyện ba người" nè, hehe

knia
13-07-2011, 10:41
Nhà mình không ai phụ anh lengkeng post hình nhỉ? Tặng anh lengkeng tấm nữa lấy khí thế nè:

https://i91.photobucket.com/albums/k304/milanhqua/Bidoup/IMG_5066.jpg

Buổi sáng trên đỉnh Bidoup
#1
https://i91.photobucket.com/albums/k304/milanhqua/Bidoup/IMG_5067.jpg

#2
https://i91.photobucket.com/albums/k304/milanhqua/Bidoup/IMG_5080.jpg

#3
https://i91.photobucket.com/albums/k304/milanhqua/Bidoup/IMG_5084.jpg

#4
https://i91.photobucket.com/albums/k304/milanhqua/Bidoup/IMG_5083.jpg

HanHan
13-07-2011, 11:19
[QUOTE=knia;400058]Nhà mình không ai phụ anh lengkeng post hình nhỉ? Tặng anh lengkeng tấm nữa lấy khí thế nè:

https://i91.photobucket.com/albums/k304/milanhqua/Bidoup/IMG_5066.jpg

Á á, sexy boy. >_< Anh Knia tính dìm hàng bác LK đây mà. ^^

Sinh
13-07-2011, 16:33
Hôm ở trên đỉnh Bidoup công nhận là lạnh thật, cái lạnh không có gì có thể diễn tả được. Lên đến đỉnh núi mà đồ ướt không có cái thay nên đành chui vào lều cho ấm nhưng cũng chẳng thấy ấm hơn là mấy :(.

Lúc mọi người gọi ra ăn cơm mà mình cứ lơ mơ không thể tỉnh được nhưng rồi cũng cố gắng lết ra ngoài để ăn 1 ít lấy sức mai về, nhưng tiếc rằng... Haizzz... Hôm đó mình ra sau nên được ăn cơm ở dưới chín nên k biết có vụ cơm sống, nhưng cũng vì ra muộn nên không có dịp thưởng thức món gỏi dưa leo của bạn Anh Thư (Thư ơi, lần sau làm lại nhé:) ). Nồi canh chua lá giang hôm đó ngon tuyệt, làm mình ăn toàn canh nên có cơ hội làm chất dẫn xuất luôn :(.

Đã lâu lắm rồi, chắc cũng đến 2-3 năm không uống tí bia rượu nào, mà ngày hôm đó lạnh quá nên làm liều uống rượu cho ấm. Công nhận rượu nhà anh Cường Bin mang theo ngon thật :D (Ý là nhắc anh lần sau mang nữa nhé anh).

tiamero
13-07-2011, 17:10
Mạn phép post hình từ máy của anh Cường bin nhe!
.........................
Đoàn sau 1 đêm lắc lư trên xe Thành bửoi và 2 tiếng trên xe từ đà lạt ra tới TKL Klong lanh thì ai cũng khá mỏi mệt, rất muốn được foot massage trước khi hành quân
https://i283.photobucket.com/albums/kk302/metal3010/DSC_0121_resize.jpg

Nhưng tiếc là

https://i283.photobucket.com/albums/kk302/metal3010/DSC_0122_resize.jpg

Nên thôi đành bấm giờ xuất phát luôn

https://i283.photobucket.com/albums/kk302/metal3010/DSC_0168_resize.jpg

Khung cảnh cao nguyên

https://i283.photobucket.com/albums/kk302/metal3010/DSC_0124_resize.jpg

https://i283.photobucket.com/albums/kk302/metal3010/DSC_0175_resize.jpg

https://i283.photobucket.com/albums/kk302/metal3010/DSC_0181_resize.jpg

tiamero
13-07-2011, 17:11
Sẵn lúc dừng chân, giới thiệu chân dung của đoàn ta:
*Trưởng lão lengkeng1minh

https://i283.photobucket.com/albums/kk302/metal3010/DSC_0132.jpg

*Thủ quỷ Anhthu85

https://i283.photobucket.com/albums/kk302/metal3010/DSC_0248_resize.jpg

*Bác sĩ của đoàn (hình như khoa thần kinh)

https://i283.photobucket.com/albums/kk302/metal3010/DSC_0232_resize.jpg

*Móm

https://i283.photobucket.com/albums/kk302/metal3010/DSC_0220_resize.jpg

*Hân hân (đang tự hỏi sao mặt trời chói thế)

https://i283.photobucket.com/albums/kk302/metal3010/DSC_0219_resize.jpg

*Demi (lúc này vẫn còn phỡn)

https://i283.photobucket.com/albums/kk302/metal3010/DSC_0216_resize.jpg

*Sinh

https://i283.photobucket.com/albums/kk302/metal3010/DSC_0238_resize.jpg

tiamero
13-07-2011, 17:14
*Hình như thím Toàn thắng

https://i283.photobucket.com/albums/kk302/metal3010/DSC_0239_resize.jpg

*Thôi thôi... thoại thoại

https://i283.photobucket.com/albums/kk302/metal3010/DSC_0251.jpg

*Fanlin

https://i283.photobucket.com/albums/kk302/metal3010/DSC_0217_resize.jpg

*Vampire-the last (sắp tuyệt chủng..ai hốt lẹ đi)

https://i283.photobucket.com/albums/kk302/metal3010/DSC_0236_resize.jpg

*Huonghvn

https://i283.photobucket.com/albums/kk302/metal3010/DSC_0214_resize.jpg

*Knia

https://i283.photobucket.com/albums/kk302/metal3010/DSC_0208_resize.jpg

*Đây là moa

https://i283.photobucket.com/albums/kk302/metal3010/DSC_0249_resize.jpg

*Còn update ...Chân dung của phó nháy thì phải hỏi ý kiến đã

lengkeng1minh
13-07-2011, 19:23
Do không trèo vào hàng rào được, nên đành ký gởi chai nước kỷ niệm bên hàng rào vậy.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64427&d=1310557572


Lưu niệm tập thể trên đỉnh Bidoup.








https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64397&d=1310514441







https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64393&d=1310514441

lengkeng1minh
13-07-2011, 19:26
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64428&d=1310557699


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64392&d=1310514441



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64395&d=1310514441















https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64398&d=1310514441

lengkeng1minh
13-07-2011, 19:48
Ánh nắng ban mai chiếu rọi qua kẻ lá, xua tan bớt sương mù.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64434&d=1310560971


Cả đoàn chuẩn bị balo lên vai để "Hạ Sơn".

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64433&d=1310560971


các anh KL đang dò lại lộ trình mà đoàn sẽ đi. Đường xuống sẽ đưa đoàn đến 1 thác nước hùng vĩ trong dãy Bidoup.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64431&d=1310560971

lengkeng1minh
14-07-2011, 08:05
Lộ trình của ngày thứ 2 là từ đỉnh về lại vị trí cây Pơ Mu 1300 năm tuổi. Rồi rẻ sang hướng khác để đi đến 1 thác nước.
Dẩn đầu đoàn là 1 poter người dân tộc và phía sau là các TV lì lợm nhất!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64445&d=1310566424


Quậy nhất.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64447&d=1310566424


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64446&d=1310566424

dangthaison
14-07-2011, 09:01
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64434&d=1310560971

Đẹp quá :)

lengkeng1minh
14-07-2011, 09:41
Lúc này, đoàn bắt đầu đi săn.....Ếch!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64448&d=1310566424


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64449&d=1310566424

Vài chổ rậm rạm quá chỉ vài m là mất hút bạn đi trước.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64451&d=1310566424


Đang xuống dốc.( Nhìn cứ ngở như đang lên núi).

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64450&d=1310566424

lengkeng1minh
14-07-2011, 18:02
Lúc này mọi xuống đến chân đỉnh, nơi mà chiều hôm trước dự tính hạ trại ở đây cho gần nguồn nước.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64496&d=1310640874



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64497&d=1310640874

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64498&d=1310640874


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64499&d=1310640874


Tự sướng, he..he...


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64500&d=1310640874

lengkeng1minh
15-07-2011, 06:14
Chậc..chậc! Phục vụ xong chỉ đủ sức mặc quần và đứng không nổi.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64493&d=1310640769



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64492&d=1310640769


Mặt Toàn Thắng nhìn "Gian" ghê!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64491&d=1310640769

Đường xuống dốc, ẩm ướt nên rất trơn.Hình minh họa chỉ có ở những lúc tạm nghỉ. Có tiếng Á..Á..nhưng không kịp bấm máy làm vật chứng.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64490&d=1310640769

lengkeng1minh
15-07-2011, 20:17
Bạn này chắc là dân thợ may! Lúc nào dừng lại nghỉ là thấy kim với chỉ.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64494&d=1310640769

lengkeng1minh
15-07-2011, 20:21
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64545&d=1310685324




https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64546&d=1310685324



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64544&d=1310685324

lengkeng1minh
15-07-2011, 20:38
Xuống đến vị trí có cây Pơ Mu 1300 năm tuổi thì dừng lại nghỉ.( Hình như lộ ra 2 thợ săn đi bắt Ếch thì phãi?)




https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64598&d=1310736592




Trên cây Pơ Mu lúc này nhiều ................Vọc ngủ sắc ghê!



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64597&d=1310736592



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64596&d=1310736592



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64595&d=1310736592

lengkeng1minh
15-07-2011, 20:45
Cú nhảy của Phở.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64633&d=1310737399


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64634&d=1310737399

lengkeng1minh
15-07-2011, 20:56
Toàn thắng trèo lên cây thật vất vã. Thụi Thụi phãi vừa nắm tay kéo, vừa nắm tóc kéo phụ mới giúp TT lên cây được!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64635&d=1310737399

lengkeng1minh
16-07-2011, 06:16
Hình như đang bắt Vắt cho Thoại thoại.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64653&d=1310771493


Phở đang phát chuẩn cứu đói, món này là gì hở Phở ơi!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64654&d=1310771493



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64655&d=1310771493

vantruongdia
16-07-2011, 10:39
Chị em phượt cũng khỏe và bản lĩnh ghê

knia
16-07-2011, 15:14
Hình như đang bắt Vắt cho Thoại thoại.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64653&d=1310771493



Không phải đâu anh ơi, theo lời tiamero thì suốt đường đi xuống lão take care cho em Móm nhưng tới cây pơmu lão bị em Móm bỏ rơi, buồn tình lão ra đấy chơi với kiến ạ. Chơi chán thì nổi lửa nướng luôn mấy con kiến, thoai thoai lúc này đang "hát bè" bài Ngọn lửa cao nguyên với lão tiamero thôi ạ.

lengkeng1minh
16-07-2011, 18:31
Xuống dốc nên bà con phi thân ào ào, không kịp chụp trên đường hành quân. Chỉ khi dừng lại chờ các anh KL mở đường mới chộp được.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64709&d=1310816555


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64707&d=1310815528


Các Tarzan đang khoe đã cẩu bổng của mình.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64708&d=1310815528



Lúc này đoàn đã xuống tới đỉnh 2 hòn đá.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64705&d=1310815528


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64706&d=1310815528

lengkeng1minh
17-07-2011, 19:34
Rời đỉnh 2 hòn đá, đoàn đi xuống thấp hơn nữa. Gần nơi có nguồn nước thì dừng lại. Các anh poter chuẩn bị củi lửa và đi xách nước để nấu nước trụn mì.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64711&d=1310816807

Trời bắt đầu rớt hạt, nhanh chóng căng phủ 1 tấm bạt lớn để cả đoàn núp mưa và che bếp nấu nước.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64712&d=1310816807


Lấy mì ly ra chờ nước sôi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64713&d=1310816807

lengkeng1minh
17-07-2011, 19:46
Anhthư 85 đang chuẩn bị múa dao.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64747&d=1310906395


2 trái chanh cho 20 người.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64717&d=1310817590


1 trái trứng( Gà) cũng được cắt làm 20 phần.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64719&d=1310817590

Không nhớ mấy cây Xúc Xích nhưng cũng được cắt làm 20 phần( Nhưng không bằng nhau, hic..hic...)


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64716&d=1310817590

lengkeng1minh
17-07-2011, 19:53
Ly mì tuy nhỏ nhoi những tâm trạng ai cũng thật hạnh phúc, nụ cười thật tươi( Vì đói qué!)


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64749&d=1310906874

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64748&d=1310906874

Mọi người chờ nước sôi.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64718&d=1310817590


Anhthư85 đang chia khẩu phần cho mọi người.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64715&d=1310817590

lengkeng1minh
17-07-2011, 19:58
Để tăng chất lượng cho ly mì; mọi thứ có thể tiêu hóa được đều châm vào ly mì. Lá Giang, tương, dầu ăn....


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64720&d=1310817590


Toàn Thắng thật là gian; Ly mì thì chia đôi, Xúc Xích thì ăn.......................1 mình!!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64750&d=1310906874

huongkhvn
18-07-2011, 11:57
[QUOTE=lengkeng1minh;402140]Xuống đến vị trí có cây Pơ Mu 1300 năm tuổi thì dừng lại nghỉ.( Hình như lộ ra 2 thợ săn đi bắt Ếch thì phãi?)




https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64598&d=1310736592


Chú LK sao dìm hàng con thế này, hai cái mông te tua tè tùa, toàn là bùn đất, kết quả của nhiều lần chụp ếch , haizzza.

huongkhvn
18-07-2011, 12:01
Phở đang phát chuẩn cứu đói, món này là gì hở Phở ơi!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64654&d=1310771493


Cái này là quà cứu đói của anh Bác sĩ Thống đấy chú LK, một bịch kẹo, anh í dấu mãi đến khi không còn gì ăn thì mới lấy ra. Lúc này đói quá, ăn mà ngon như chưa từng được ăn. Cám ơn anh Bác sĩ nhiều hen . Lần sau có leo núi nữa anh Bác sĩ nhớ chuẩn bị nhiều hơn nhé... he he

lengkeng1minh
18-07-2011, 15:25
Trời nhiên trời tối hù, mưa rơi tầm tã. Cả đoàn cùng rút lui vào tấm bạt lớn ngồi như ....!!!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63975&d=1309779529

(Hú...hú...MC đâu rồi?)

Toàn Thắng
19-07-2011, 23:24
Bạn này chắc là dân thợ may! Lúc nào dừng lại nghỉ là thấy kim với chỉ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64494&d=1310640769

Hehe, chuyến này đi quá nhiều kỉ niệm và những kỉ lục lần đầu tiên: hiến máu cho 12 + 1 em vắt (em sau cùng nặng đến 50kg hơn lận :D ), lần đầu tiên phải làm thợ may bất đắc dĩ do cái túi đứt dây đến 3 lần (nói đến đây phải cảm ơn em Sinh nhiều lém lém) nhờ vậy mà chuyến đi Koh Clor (Phú Yên) em đi phăng phăng túi không hề hấn gì :)


Toàn thắng trèo lên cây thật vất vã. Thụi Thụi phãi vừa nắm tay kéo, vừa nắm tóc kéo phụ mới giúp TT lên cây được!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64635&d=1310737399

Anh ui, tấm này ý là em đang cầu hôn Thui thui mà bị từ chối dzã man mừ ;)



Toàn Thắng thật là gian; Ly mì thì chia đôi, Xúc Xích thì ăn.......................1 mình!!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64750&d=1310906874

Hì hì trông thế thôi chứ em bị Móm cướp trên giàn mướp xúc xích, hix hix :((

blackred
21-07-2011, 10:18
Bidoup và Mì tôm này cả nhà


http://youtu.be/q7SnQHH9Plo

lengkeng1minh
22-07-2011, 18:47
Trời đã ngớt mưa, từ bỏ ý định đi xuống thác. Nhanh chóng hạ sơn gấp.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64824&d=1311334703


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64825&d=1311334703


Áo mưa đã bị cào rách từ cây rừng từ hôm qua, nên hôm nay phãi lấy mền khẩn cấp cắt ra làm....Tấm choàng che người và balo.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64826&d=1311334703

Pmytrung
27-07-2011, 16:08
Ngày 30 - 31 tháng 7 này có chuyến bidoup và chỉ tuyển member Nam . Vậy nếu ai tham gia thì call 0944679222

lengkeng1minh
27-07-2011, 19:56
Rời khỏi nơi ăn trưa. Cả đoàn lầm lủi đi thật nhanh. Chẳng bao lâu sau, trời mưa như trút nước. Mọi người cắm mặt xuống đất mà đi.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65110&d=1311770532




https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65111&d=1311770532

lengkeng1minh
27-07-2011, 20:04
Rồi cũng ra được đến cửa rừng. Cảnh vật sáng bừng lên và những hàng cây cà phê xuất hiện trong tầm mắt.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65114&d=1311770532






https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65112&d=1311770532



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65113&d=1311770532

lengkeng1minh
27-07-2011, 20:20
Về đến trạm KL K'Long Lanh, cả đoàn ai nấy đều bị ướt nhem, không còn đồ khô để thay.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65115&d=1311772462

Đoàn chia tay các anh KL tại trạm K'Long Lanh lên xe về lại Đà Lạt.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65116&d=1311772462


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65117&d=1311772462


Niềm vui chiến thắng!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65118&d=1311772462

lengkeng1minh
27-07-2011, 20:34
Về đến TP Đà Lạt, sau khi gởi balo tại Trung Tân DLST và GDMT VQG Bidoup- Núi Bà. Cả nhóm lết thết ra chợ ĐL mua quần áo lạc xoang thay cho bộ đồ ướt trên người.
Chậc chậc...Đi mà lạnh run lập cập; ThoạiThoại và HươngKHVN phãi dùng mền quấn người.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65120&d=1311773096



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65121&d=1311773096

Hình như....Sinh mới mua cái quần phãi không cả nhà?


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65123&d=1311773096

lengkeng1minh
28-07-2011, 15:40
Rời chợ Đà Lạt, đoàn đi ăn mừng bằng món lẩu dê; Nhưng lúc này thì bị lạc mất Đình Thái và Toại Thoại( Không biết 2 cô cậu này úm....ở KS nào?), Cường bin và Tiamero cũng tách đoàn về trước nên chỉ còn lại 15TV.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65150&d=1311841975


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65151&d=1311841975


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65152&d=1311841975


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65153&d=1311841975

lengkeng1minh
28-07-2011, 16:07
22g đoàn lên xe TB rời Đà Lạt để về TP HCM, kết thúc hành trình chinh phục đỉnh Bidoup trong 2 ngày 1 đêm.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65154&d=1311841975

Hẹn gặp lại mọi người trong chuyến "Hành Xác" kế tiếp.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65155&d=1311841975

thoai_thoai
01-08-2011, 15:07
Thông báo thông báo, thay mặt chú L.K thông báo đến cả nhà Bi Đát, tối mai (18h30 thứ 3, ngày 2 tháng 8) cả nhà off tại quán nước mía đối diện cổng Thảo Cầm Viên (ngay chỗ Lê Duẩn với Nguyễn Bỉnh Khiêm ấy ạ) để nhận bằng tốt nghiệp... à nhầm, nhận giấy chứng nhận leo Bi Đát.... cả nhà mình đến đông đủ nhá... nhớ cả nhà lắm rồi...

Chúc cả nhà tuần mới vui vẻ :)

da dieu
06-08-2011, 08:35
Xin ké 1 hình Bidoup
https://farm2.anhso.net/pic/o/140930/682011843176212/DSC03457.jpg (http://anhso.net/77777777/photo/4480258/DSC03457/)
bác nào chỉ em cách up ảnh đầy đủ được không của em nó bị nhỏ đi 1 xíu ai biết thì comment giùm em nha :D

da dieu
07-11-2011, 19:24
Cho em ké mấy tấm hình Bidoup.Cám ơn bác Leng Keng hướng dẫn cách up hình.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64170&d=1310034551
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64171&d=1310034551
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64169&d=1310034551
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64168&d=1310034551