PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Khám phá Tây Yên Bái- Mai này ai gọi tên An Lương...!!!



DuGia
04-07-2011, 10:07
Sài Lương An Lương -Văn Chấn -Văn Yên miền tây Yên Bái

Một cung đường mới mở,chuyến này đi cách đây vài năm xin chia sẻ cùng các bạn.


Thời gian : 2,5 ngày .
Thành viên : 3 xe -4 người
DuGia - Luunguyen - Tù trưởng - Hoathuongphagioi

Cung đường : khoảng 550km

Hà Nội - Sơn Tây - Thanh Sơn -Văn Chấn -Bản Hốc -Nghĩa Lộ - Bản Hẻo -xã Suối Quyền -xã An Lương - xã Mỏ Vàng-xã Nà Hẩu -Mậu A -Văn Yên - Yên Bái - hồ Thác Bà -thác Đát xã Phúc An -xã Tú Linh -HIên -suối khoáng Mỹ Lâm- Tuyên Quang - Hà Nội .












Miền Tây Yên Bái với Văn Chấn ,Văn Yên,Trạm Tấu ,Mù Căng Chải luôn có những cung đường hiểm trở đầy khám phá với dân phượt .Chuyến đi này chúng tôi hy vọng đặt chân đến một vài xã xa lắc của Văn Chấn -Văn Yên mà ít người biết tới .Những cánh rừng hoang sơ ,những bản làng heo hút ,những đỉnh núi mờ sương... tạo cảm xúc mạnh mẽ cho dân phượt .

Sài Lương -cái tên gọi nghe na ná như trong Tây Tiến : " Sương lấp Sài Khao ,đoàn quân mỏi -Mường Hịch đêm đêm cọp trêu người..." . Nhưng không ,đỉnh núi Sài Lương ở đây thuộc xã An Lương -huyện Văn Chấn -Yên Bái !
Sài Lương -một đỉnh núi cao đâu có gì lạ ? Nó chỉ lạ khi đến giờ rừng nguyên sinh vẫn còn bạt ngàn trong đó,nó vẫn lạ khi ta nhìn thấy nhưng nhà sàn bằng Pơ mu có tới trên 30 cột to ,những cánh rừng Quế xanh rì có những cây Quế to hơn 2 người ôm , và nó thực sự lạ khi tại Sài Lương (mới đây thôi) có những con cá Lăng nặng tới trên 50kg mắc kẹt khe đá Ngòi Thia ...

Lên tới An Lương để trèo lên đỉnh Sài Lương ngắm nhìn một vùng trùng điệp núi cao chất ngất 2 huyện Văn Chấn - Văn Yên .Xa xa dòng sông Hồng uốn quanh xuyên Trấn Yên,cuồn cuộn dòng Ngòi Thia đổ ra sông Hồng chỗ Âu Lâu .

Chuyến đi ngắn ngủi 2-3 ngày cũng đủ gây ấn tượng mạnh với chúng tôi-những kẻ ham mê rừng núi khám phá tây Yên Bái này về tình người ,sự thân thiện của của gười dân tộc tại An Lương . Với địa hình hiểm trở ,núi cao ,vực sâu chia cắt thì lên tới Sài Lương khó khăn về giao thông đường xá vẫn là thách thức không nhỏ .An Lương có 3 dân tộc sống rải rác trên địa bàn rộng gồm : H''''Mông ,Dao và Tày . Điều khá lạ ở đây chỉ cách Nghĩa Lộ gần 30km nhưng người Kinh rất ít ?! Chỉ một bữa trưa tại chợ An Lương nhưng chúng tôi được uống rượu giao lưu với đủ 3 dân tộc trên với nhiều thành phần : từ người bán hàng ,dân địa phương đến cán bộ xã như chủ tịch ,phó chủ tịch ,văn hóa xã ...nhưng tất cả toát lên sự thân thiện hiếm có đến bất ngờ tại đây !!!
Một cung đường mới mở 3 tháng nay của Yên Bái ,thông từ huyện Văn Chấn sang huyện Văn Yên,qua những xã cheo leo mà mới đây thôi chỉ có đường đi bộ !
Miền Tây Yên Bái thực sự quyến rũ với nhiều cung hiểm ,nhiều điều lạ và Sài Lương -An Lương là một điểm như thế .



Đỉnh Sài Lương mờ sương trắng ,dưới chân là dòng Ngòi Thia .

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/IMG_3281.jpg


Thác Suối Quyền .

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/IMG_3301-1.jpg



Vách đá trên đường lên Sài Lương .

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/IMG_3307-1.jpg



Vượt dòng Ngòi Thia bằng bè mảng tre !!!
https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/IMG_3269.jpg

Hà Anh Sơn
04-07-2011, 19:23
Yên Bái quê mình :)

hauvnn87
05-07-2011, 12:23
Cái bè tre này nhìn ghê quá , mình là mình k dám đi đâu

saokhothe
06-07-2011, 10:28
Lão già thỉnh thoảng lôi lương khô ra cho anh em thèm ah?
Cung này anh chạy cùng ai đấy?

Can Khuong
10-07-2011, 08:05
Chờ bài và ảnh của bác, nhưng miền tây yên bái mà bác không đi Trạm Tấu ah? theo em thì Trạm Tấu có lẽ hùng vĩ nhất miền tây Yên Bái.

DuGia
11-07-2011, 11:22
Kể tý chuyện cho dễ hình dung về Sài Lương -An Lương :

Đỉnh Sài Lương thuộc xã An Lương -huyện Văn Chấn.Trước đường lên An Lương phải đi bộ từ Suối Giàng .Con đường này qua mấy đỉnh núi dài khoảng 5-6km nối với bản Tập Lăng 2 xã Suối Giàng,đi xuyên qua những rừng chè cổ thụ và rừng quế lâu năm . Hiện nay lên An Lương bằng đường qua xã Suối Quyền .Băng qua dòng Ngòi Thia đi bằng ngầm khi nước cạn và bằng bè màng tre kéo dây thừng khi nước lên ,nhưng có lũ về thì chịu chết Suối Quyền và An Lương sẽ bị cô lập hoàn toàn !
Theo QL 32 qua thị xã Nghĩa Lộ khoảng 8-10km đến nhà thờ Bản Hẻo rẽ phải vượt Ngòi THia là chạm đất Suối Quyền .Đi tiếp 20km nữa là vào tới An Lương . Nói thì dễ nhưng đi trời khô ráo cũng mất gần 2h cho cung đường này ,còn khi mưa gió đường trơn dẽ đến nửa ngày vâth lộn .Chuyến đi cũng khá may mắn khi còn cách An Lương 5km thì trời đổ mưa ,đã tưởng ngủ lại giữa đường nhưng cố lết vào An Lương thì trời mới tạnh .Khiếp vía ,chẳng dám quay lại đường cũ nên xuyên qua xã Mỏ Vàng -Văn Yên để chạy về Mậu A-Yên Bái ,mặc dù đường này dài hơn đến 40-50km !!!


Lúa ở xã Suối Quyền trên đường lên Sài Lương và những mái nhà lợp Pơ mu .



https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/IMG_3330.jpg

oldhunterman
12-07-2011, 14:23
Trên mảng lúc nước to cũng run!.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/IMG_3271.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/IMG_3269.jpg

Ngòi Thia ngày nước lớn.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/IMG_3281.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/IMG_3286.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/IMG_3295.jpg

Can Khuong
12-07-2011, 14:46
Ngòi Thia đoạn này nhìn thơ mộng nhỉ.

oldhunterman
12-07-2011, 15:01
Đường bùn, dốc xe chỉ trực xoay ngang.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/IMG_3329.jpg

Cơn mưa trước măt đe dọa mất đường vì lũ.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/IMG_3332.jpg

Có nhà ven đường đây rồi, trú tam đã.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/IMG_3415.jpg

Anh già .

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/IMG_3320-1.jpg

Chợ đây rồi may quá.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/IMG_3345.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/IMG_3337.jpg

Mrthieugia
19-07-2011, 22:38
Bác chụp ít ảnh ghê,chán quá.chụp ít ảnh thị xã nghĩa lộ nữa.

Thanh Yên
20-07-2011, 22:27
tiếp đi cụ ơi, em đang hóng nè