PDA

View Full Version : Phú Quý 2015 - đến để cảm nhận



sututocxu1984
17-06-2015, 22:58
Thật không thể tin nổi là đoàn chúng tôi 10 bạn đã đặt chân đến với Phú Quý chỉ vì thấy 1 hình ảnh hết sức đơn giản: chị Trang Mossa chụp với san hô đầy màu sắc ở Phú Quý.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127764&d=1434556399

Vừa kết thúc chuyến Côn Đảo vào đất liền, café Vũng Tàu, vô face thì thấy hình và bài viết cảm nhận của chị ấy, đọc thấy ham quá, muốn thử xem san hô Côn Đảo và Phú Quý thì mèo nào cắn mỉu nào, nhưng nghe chừng khó đi lắm, mua vé cực lắm, phải tùy thuộc vào thời tiết vì cầm vé trong tay rồi chưa chắc lên được tàu, phải có duyên nữa. Thì trong tôi dậy sóng, mới bắt đầu có khái niệm Phú Quý là cái tê tê? Chứ trước đó chưa có ý nghĩ sẽ ra đó, nên chẳng tìm hiểu.

À! Thì ra Phú Quý nằm ở Bình Thuận, nơi đó có tôm hùm, cua Huỳnh Đế ngon lắm! nghe nói người dân hiếu khách lắm! nghe nói san hô đẹp lắm! nghe nói còn hoang sơ, du lịch chưa rớ tới.

Á! Tui thích những gì hoang sơ, tui thích những gì thân thiện, tui thích những gì chưa được tận mắt thấy. Thế là ý định sẽ đến Phú Quý hình thành, nhưng lại nghĩ để năm sau cơ, không ngờ với lòng khao khát, với sự nhiệt tình của đồng bọn chuyến Côn Đảo, và sự hỗ trợ giúp đỡ tận tình của em Giỏi Phú Quý mà tôi đã đứng ra tổ chức tiếp chuyến Phú Quý với những tiền đề sẵn có của chuyến Côn Đảo như: anh nuôi, y tế, khuân vác. Đã có 5 bạn trong chuyến Côn Đảo tiếp tục, chỉ cần rủ rê thêm 5 bạn đồng hành nữa là ok rồi. Cuối cùng trải qua những ngày gấp rút tìm kiếm, đăng đàn nhóm chúng tôi cũng có con số 10 tròn chĩnh. Và chuyến đi đến Phú Quý chỉ cách chuyến Côn Đảo đúng 2 tuần với sự kinh ngạc của bạn bè, người thân “sao chúng mày đi dữ vậy”, “mới đi đây sao lại đi tiếp rồi”. Hehe….Một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. 1 quyết định đúng đắn và sáng suốt mà tôi đã làm nhanh nhất từ trước đến giờ cho các chuyến đi

Có lẽ do thiên thời địa lợi nhân hòa nên chúng tôi đến được với Phú Quý, ko phải vất vả như chuyến Côn Đảo, được trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau, lần đầu tiên ăn thịt ốp pô, lần đầu ăn cua huỳnh đế, ăn tôm hùm, lần đầu tiên chụp ảnh dưới nước với san hô, lần đầu tiên ở homestay. Ôi! Nhiều cái lần đầu tiên thế này.

PS: thông tin cần thiết để đến với Phú Quý và những kinh nghiệm được rút ra, sutu sẽ post ở trang cuối cùng của topic này nhé!

minhtrungkg
18-06-2015, 09:31
............................................

tranphu_12
18-06-2015, 10:03
Hic, đã thiệt :L

hiennguyentran20
18-06-2015, 12:24
Qua da , hóng .

minhtrungkg
18-06-2015, 17:50
mình đang fixx lại cho sâu lắng hơn. hạ hồi phân giải :(

minhtrungkg
18-06-2015, 17:55
Qua da , hóng .

ngày cuối ngũ bãi biển . nó mới hấp dẫn bn ơi (NT)

Mossa
18-06-2015, 18:19
Đi Phú Quý cách đây 1.5 tháng rồi, giờ xem hồi ức của các bạn mình vẫn còn cảm giác xao xuyến nè!
Đảo Phú Quý thật đẹp! :D

minhtrungkg
18-06-2015, 18:23
Đi Phú Quý cách đây 1.5 tháng rồi, giờ xem hồi ức của các bạn mình vẫn còn cảm giác xao xuyến nè!
Đảo Phú Quý thật đẹp! :D

thì đó. bữa đoàn em đi côn đảo về . ngồi cf ở vũng tàu thấy chị up hình. chị sutu và cả đoàn nôn nao. chia tay rồi mà còn vấn vương. 1 trong các lý do có chuyến phú quý này đó chị.......... túm lại là tại chị cả đó =))

slideup
18-06-2015, 23:53
Càng coi trang phuot.vn bao nhiêu thì mình càng muốn xách balo lên và đi bấy nhiêu thôi. Đúng là ở Việt Nam không thiếu gì cảnh đẹp các bạn nhỉ?

-----------
Forza + Yêu Nhiếp Ảnh ('http://howtosurvivefornewbie.blogspot.com/')

dato
19-06-2015, 08:46
Hóng kinh nghiệm đi Phú Quý của các bạn! :D

sututocxu1984
19-06-2015, 13:36
Đoàn có 10 bạn nhưng vì những nguyên nhân khác nhau, nên có 4 bạn tách thành 3 đội đến Phan Thiết với time khác nhau, còn nhóm chủ lực cung đường ven biển với khí thế của món thịt ốp pô đã có một ngày 10/6 đầy nội dung.
Đây là cung đường tụi này đi, nắng, gió, bụi Hắc Dịch - Tóc Tiên - Suối Nghệ - Đá Bạc - Bình Châu - Lagi - Kê Gà - Phan Thiết

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127894&d=1434692755

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127862&d=1434690593

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127863&d=1434690593

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127864&d=1434690593

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127865&d=1434690593

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127866&d=1434690593

sututocxu1984
19-06-2015, 13:54
Khi chỉ còn cách Kê Gà chừng 18km nữa, tầm 11h nhóm chúng tôi đã dừng chân nghỉ mệt trong 1 quán cafe võng, để ăn thịt ốp pô đáng lẽ dùng cho bữa sáng thì nay được dùng cho bữa trưa (tiết kiệm chi phí, hihi...nói cho oai thế thôi, chứ chẳng qua là thịt chưa chín, nên giờ mới ăn).

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127895&d=1434692755
Cám ơn anh nuôi minhtrungkg đã cho đoàn 1 món ăn ấn tượng, công nhận ngon(c), ướp vừa ăn:L

Sau khi nghỉ ngơi cho đỡ mệt, đoàn chúng tôi lại lên đường thẳng tiến Kê Gà, sẽ gặp mặt 1 anh trong đoàn tại đây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127897&d=1434692995

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127896&d=1434692995

Nhìn xa xa thấy hải đăng, nhưng sẽ ko kịp để lấy vé tàu đi Phú Quý ở Phan Thiết, nên nhóm chỉ đứng ngắm, một phần cũng vì trưa nắng, mệt rồi!

sututocxu1984
19-06-2015, 14:01
Dọc con đường đến Phan Thiết, cảnh ven đường biển tuyệt đẹp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127876&d=1434691004

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127875&d=1434691004
Nơi đây sutu thấy xây dựng đẹp, nhưng rất tiếc bị bỏ hoang, nhóm bạn nào muốn hòa mình với thiên nhiên thì dùng nó cho bữa khuya của mình cũng được ấy nhỉ? free mà, hihi.....


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127898&d=1434692995

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127867&d=1434690593

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127903&d=1434697427

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127904&d=1434697427

tối nay tiếp tục với Trường Dục Thanh và cảnh đêm PT nhé!

sututocxu1984
19-06-2015, 22:45
Khi đến TP Phan Thiết, đoàn nhận phòng nghỉ, cả đoàn cùng ra cảng để lấy vé tàu ra đảo Phú Quý đã nhờ bạn Giỏi đặt trước dùm, sau là tìm chỗ để sáng mai gửi xe máy trong những ngày ra đảo. Sau đó, chúng tôi cùng đi thăm trường Dục Thanh, ngôi trường mà Bác Hồ từng dạy học được 1 năm trước khi ra đi tìm đường cứu nước.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127838&d=1434679690

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127900&d=1434692995

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127851&d=1434680264

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127839&d=1434679690

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127842&d=1434679690

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127843&d=1434679690

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127916&d=1434730019

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127917&d=1434730019

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127918&d=1434730019

tam48313
19-06-2015, 22:45
Nhìn xa xa thấy hải đăng, nhưng sẽ ko kịp để lấy vé tàu đi Phú Quý ở Phan Thiết, nên nhóm chỉ đứng ngắm, một phần cũng vì trưa nắng, mệt rồi!

1 quyết định đúng đó bạn - cầu thang phía trong bị hư nên o cho vào như trước nữa nhưng các bác vẫn thu tiền vé để rồi leo tới chân hải đăng o được vào bực bội vô cùng

https://c1.staticflickr.com/9/8883/18442356798_9f1f960a7c_c.jpg (https://flic.kr/p/u6FU9W)

https://c1.staticflickr.com/9/8841/18007592584_5c313e7319_c.jpg (https://flic.kr/p/trgBUd)

https://c1.staticflickr.com/1/401/18630248055_5f0237cfda_c.jpg (https://flic.kr/p/uohTFn)

https://c1.staticflickr.com/9/8842/18009838623_ce585a9384_c.jpg (https://flic.kr/p/trt8z2)

https://c1.staticflickr.com/1/452/18630423185_8fc650d26c_c.jpg (https://flic.kr/p/uoiMJR)

https://c1.staticflickr.com/1/267/18630478235_fefacf7f6f_c.jpg (https://flic.kr/p/uoj56Z)

https://c1.staticflickr.com/9/8844/18625797312_b16c3d9bf7_c.jpg (https://flic.kr/p/unU5Cq)

sututocxu1984
19-06-2015, 22:57
Thế nhóm mình may mắn nhỉ? Khi tới chỗ để đưa khách qua hải đăng cũng ko thấy chú hay anh nào chở cano nói gì cả, cuộc sống mưu sinh.....
Cám ơn bạn tam48313 đã góp thêm những hình ảnh hải đăng Kê Gà tuyệt đẹp.

sututocxu1984
19-06-2015, 23:43
Đối diện với trường Dục Thanh là bảo tàng Hồ Chí Minh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127902&d=1434692995

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127845&d=1434679922

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127846&d=1434679922

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127847&d=1434679922

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127879&d=1434691004

Buổi chiều đoàn chúng tôi ra bờ biển, thấy ai ai cũng đã tìm cho mình 1 chỗ ngồi nghe sóng biển vỗ và gió mát để xua đi cái oi ả của nắng nóng ban ngày hay hòa mình vào làn nước mát.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127930&d=1434732006

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127929&d=1434731801

TP Phan Thiết về đêm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127869&d=1434690804

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127872&d=1434690804

sututocxu1984
22-06-2015, 13:01
Kết thúc một buổi tối dạo quanh TP Phan Thiết: ngắm cảnh, chụp hình, tìm quán để coi đội tuyển VN - Thái Lan trong trận đấu vòng loại Seagames (chui vào quán nhậu vì nó có cái màn hình bự, vào quán nhậu nhưng trên bàn chủ yếu toàn nước ngọt và chè, hihi, chắc chủ quán làu bàu lắm!).
Về lại chỗ trọ với nỗi buồn VN thua, hic! hic! tính đi "bão" ở PT, xem có đông vui như Xì Gòn ko? nhưng tự an ủi mình có bàn thắng đẹp và thắng thua này ko quan trọng lắm, cộng thêm niềm phấn khích vì ngày mai thôi, ngày mai là mình sẽ đặt chân đến Phú Quý, nên nỗi buồn cũng qua mau.
Đến nhà trọ thì gặp tiếp 1 thành viên trong đoàn gia nhập, vì sự cố "tìm chìa khóa" mà bạn ấy ko thể đu theo nhóm ven biển, đành đi sau theo đường quốc lộ, hít phải bụi và bụi, lỗi hẹn với các món ăn chơi ngày đầu. Tiếp tục làm việc, để sáng mai là quẳng lại tất cả công việc sau lưng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127899&d=1434692995

sututocxu1984
22-06-2015, 13:14
Lúc 5h sáng ngày 11/6 chính thức bắt đầu hành trình tiến về cảng Phan Thiết của đoàn chúng tôi, với đầy đủ đồ nghề trang thiết bị ăn chơi, sẵn sàng kéo quân ra đảo.

Tại sớm mai của cảng, chúng tôi thấy quang cảnh nhộn nhịp
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127837&d=1434679690

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127887&d=1434691296

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127888&d=1434691296

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127853&d=1434680264
Bắp e đi cô chú ơi, ngon - bổ - rẻ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127883&d=1434691296
Chia tay a 1 thời gian ko xa nhé! e đi theo tiếng gọi của tình yêu biển cả

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127884&d=1434691296

sututocxu1984
22-06-2015, 13:35
Sau khi cho đồ đạc lên tàu, thì các xế đi gửi xe máy, chỗ gửi xe của chúng tôi là chỗ bệnh viện đa khoa Tâm Phúc cũng cách cảng tầm 1 cây, 5k ngày đêm trong nhà, kệ xa xíu mà e xe ko phải chịu nắng mưa thì cũng ok.

Mặt mày đầy đủ của đoàn 10 mem, với 2 bạn cuối cùng của nhóm đi đêm ra bằng xe khách có mặt lúc 3h sáng ở cảng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127993&d=1434954309

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127992&d=1434954075

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127885&d=1434691296

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127877&d=1434691004

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127841&d=1434679690

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127886&d=1434691296

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127849&d=1434679922

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127850&d=1434679922
Những chuyến xe chở hàng hóa nối tiếp nhau chuyển hàng lên tàu để ra đảo phục vụ bà con.

sututocxu1984
22-06-2015, 14:20
Do ngày hôm trước 1 anh trong đoàn đã khảo sát qua cái tàu Phú Quý 7 này, nên sau khi tới cảng, chuyển đồ lên tàu thì chỗ của nhóm chúng tôi là đây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127854&d=1434680264

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127855&d=1434680264

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127873&d=1434690804

Trên tàu ròng rã 5 - 6 tiếng, ngồi ngâm cứu bản đồ Bình Thuận chơi, chụp được trong bảo tàng.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127880&d=1434691004

Gioi_Phu_Quy
22-06-2015, 19:05
Hóng tiếp... Đang mê, dù hướng dẫn mọi người nhưng em đang xem tiếp hành trình... Chuyện trên đảo còn dài lắm. Đặt gạch hóng típ thôi. hi

minhtrungkg
22-06-2015, 20:09
13h. tàu cập bến phú quý. chưa kịp ra làm điệu "Chào Phú Quý" là đoàn thu xếp hành trang về homestay rồi. Nam nhi chi chí mà :v tay xách nách mang chứ bở sao. Những bước chân đầu tiên lên đảo Phú Quý sao mà nó nặng nề thế không biết (vác hành lý mà :v) cộng thêm cái nắng của miền biển. muốn thở ra khói luôn vậy đó. hên sao chị lead đã alo đội thuê xe chờ sẵn. ko để lâu. 5 xế 5 xe homestay thẳng tiến....nóng quá má ơi
Sau 15p bon bon trên đường . homestay "Giỏi Phú Quý" đã trước mắt. nhà gì rộng dã man 4 phòng . chọn xong phòng định đi rữa mặt cái. mở cái tolet ra. ôi kìa má ơi. tolet thật chứ nó rộng như cái nhà trọ hồi thời sinh viên mình học, ngĩ bụng không lẽ ở Phú quý này ng ta quan trọng cái tolet zị sao ta kaka.

https://imagizer.imageshack.com/img540/9969/FTk4HD.jpg

đây là một trong bốn phòng homestay, rộng thoáng vô cùng
Gia chủ không để đoàn chờ lâu. cơm đã xong. chờ dọn lên là chén ngay. bữa ăn đầu tiên ở đảo có canh chua. cá kho nghệ, gỏi gì gì quên tiêu. nói chung là sạch nồi cơm. tiểu đội 10 ng giải quyết nhanh gọn lẹ.

https://imagizer.imageshack.com/img912/5329/3El8DR.jpg

Lo cho cái bao tử xong rồi tới cho bản thân. hối thúc đoàn nhanh lên. khám phá đảo nào, trưa lắm rồi. 3 ngày ăn chơi không đủ đâu:D

p/s: thay mặt toàn thể nam nhi chi chí đoàn cám ơn các bạn nữ đã thu dọn bãi chiến trường của đoàn. ai cũng dể thương :v
https://imagizer.imageshack.com/img911/1875/Lm7WqE.jpg

sututocxu1984
22-06-2015, 21:52
Mình nghe nói tất cả nguyên vật liệu xây dựng nhà đều chuyển từ đất liền ra, công nhận là để có 1 căn nhà khang trang thì vất vả, cực khổ nhỉ? Nhưng có 1 cái mình tấm tắc mãi, trong nhà gạch men được ốp lên tới tận trần nhà luôn, vì thấy trong đất liền chỉ ốp tầm chừng 1m thôi. hihi.....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127994&d=1434984504

Những cô, cậu bé đang tròn mắt, e ấp, lẽn bẽn nhìn đoàn quân hùng hậu tới
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127995&d=1434984504
Ta là dũng sĩ Hecman
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127996&d=1434984504
Một tuổi thơ hồn nhiên, vô tư. Làm cho tui ước "1 tấm vé trở về tuổi thơ"

Hậu trường để nhóm có một bữa ăn ngon sau khi lênh đênh 6h trên biển. Xin cám ơn lòng hiếu khách của cô chú Sang homestay, cám ơn e gái đã nhiệt tình phụ giúp để nhóm có 1 bữa ăn tuyệt ngon.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127997&d=1434984504

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127998&d=1434984504

huanit
27-06-2015, 09:34
Tàu phú Quý 07 định mệnh :T...
Ở phú quý cái gì cũng tuyệt duy chỉ có tàu đi ra và vô là hãi hùng nhất :(...
thanks những chia sẽ của bạn ...

minhtrungkg
29-06-2015, 11:07
Tàu phú Quý 07 định mệnh :T...
Ở phú quý cái gì cũng tuyệt duy chỉ có tàu đi ra và vô là hãi hùng nhất :(...
thanks những chia sẽ của bạn ...

ra mạng tàu mà hóng gió. ở trong chụi gì nỗi.........mình nhớ lại cũng hãi thật :v

Gioi_Phu_Quy
12-11-2016, 13:14
Giờ có tàu cao tốc rồi nhé. Bốn tiếng thôi có thể ngắn hơn do thời tiết.
Lịch tàu theo dõi trên fanpage facebook: Phượt Đảo Phú Quý