PDA

View Full Version : [Tổng hợp] Thông tin du lịch Myanmar



Pages : [1] 2 3 4

LinhEvil
12-08-2008, 14:36
Từ đầu...

từ lâu lắm đã thích đi Miến Điện, mà cứ nghĩ Miến Điện là cái gì xa xôi cách trở lắm...
Bây giờ lớn rồi mới biết Miến gần tèo... đi 1 loáng là đến nơi.
Thế là gom góp đủ tiền rồi lên đường

ẤY thế nhưng cũng có nhiều cái khi chuẩn bị đi Miến thấy khá hay, muốn chia sẻ với các bạn chưa bao giờ đi Miến kiểu bụi bờ và đang muốn lên đường.

Topic này từ A - Z từ khi mầy mò tìm kiếm thông tin. Mục đích hoàn toàn là hỏi đáp - chia sẻ kinh nghiệm.

....Từ rất đầu - Bao lâu???

Từ rất đầu tức là lên độ dài của chuyến đi. Một chuyến đi Myanmar 'chuẩn" thường có độ dài từ 14 ngày đến 20 ngày. Tất nhiên khi đến mỗi đất nước thì thường có 1 chuẩn thời gian để bạn vừa thăm thú đủ những nơi cần đến tuy nhiên cũng chỉ là tương đối mà thôi
VD: Cambodia là 6 ngày " 4 ngày cho SR và 2 ngày cho Phnom Penh"
Thailand là 7 ngày hoặc 10 ngày, đủ để thăm BKK - Ayuttaya - Chiang Mai và 1 TP biển nào đó.

Khi đến Myanmar một loop thông thường nhất sẽ cover những điểm sau:
Yangon - Golden rock - Mandalay - Bagan - Inle Lake -> Hành trình này cũng mất ít nhất 10 ngày của bạn

Lần này chúng tôi đi vội nên hành trình gói gọn trong 8 ngày. Và sẽ chạy cho kịp như một hành trình 10 ngày.

vntuyen
12-08-2008, 14:40
Một chuyến đi Myanmar 'chuẩn" thường có độ dài từ 14 ngày đến 20 ngày

Sốc cái này nhứt......đọc 14 ngày là dội liền :gun
Nhưng tớ ủng hộ mấy cái từ A - Z này lắm.
Tớ sẽ dựa vào đây mà design cho riêng mình trong quỹ thời gian cho phép (beer)

LinhEvil
12-08-2008, 14:55
Đi bằng cách nào?

Nếu xem bản đồ bạn có thể nhận thấy Myanmar có đường biên giới tiếp giáp với nhiều nước từ Ấn sang Thái.

Đây là một ưu thế đối với các bạn muốn đi theo hướng Shoes String, tức là đi 1 lèo cá kèo.

Tuy nhiên từ VN thường khách Du Lịch vào Myanmar qua hai đường chính: T1 là đường không qua Rangon hoặc Mandalay
T2: là đường bộ qua Tam giác vàng.

Bằng đường không, bạn có thể vào Yangon qua 2 cửa ngõ chính: Băng Kốc và Singapore.

Các hãng bay đến Yangon có nhiều tuy nhiên nếu bạn giống tôi tức là người đi theo dạng Budget bụi và ít tiền thì không cần suy tính nhiều:

Từ Băng Kốc bay Yangon: Giá bắt đầu từ 50$/ chiều với Air Asia. Các chuyến bay của Air Asia bắt đầu rất sớm ở BKK thường xuất phát lúc 7:15 và hạ cánh lúc 8:00 cũng có nghĩa là bạn có cả 1 ngày để khám phá Yangon

Từ Singapore bay Yangon bạn có thể bay bằng Jet Star giá giao động trong khoảng 70$/chiều

Từ Chiang Mai bạn có thể bay với Air Mandalay đến thẳng Mandalay và bắt đầu chuyến hành trình của mình từ đó.

Với 1 thẻ Visa Debit của Vietcombank hoặc ACB bạn có thể mua vé online. Vé Online thường rẻ hơn 10$ so với đại lý cấp 1 của chính hãng.

Bằng đường bộ

Nếu bạn ưa Border Crossing thì hãy vào Miến bằng đường bộ. Từ Thái Lan bạn có thể qua Miến từ Mae Sai và Ranong.

TIP: Hãy mua vé máy bay trước 1 hoặc lâu hơn 1 tháng trước ngày khởi hành để có vé rẻ nhất. Vì chắc chắn bạn sẽ xin được visa thôi.

LinhEvil
13-08-2008, 08:38
Xin Visa

Vốn mang tâm lý không muốn nhờ vả đến công ty để lo cho chuyến du lịch bụi của mình, cũng không nhờ đến đối tác ở Myanmar để thu xếp chỗ ăn ngủ. Nhưng khi nghĩ đến Visa thì đúng là không thể không nhờ vả.

Lý do ĐSQ Myanmar chỉ có ở HN: Địa chỉ như sau:

Embassy of Myanmar in Hanoi, Vietnam - A-3 (101-104), Vanphuc Diplomatic Quarters Kim MA St.
Tel: (84-4) 845 3369, 823 2056. Fax: (84-4) 845 2404. E-mail:[email protected]

Xin visa ở HN thế nào có thể bạn ZIM sẽ tư vấn cho các bác kỹ hơn. Nhưng thấy cũng nộp hôm T6 thì thứ 4 được lấy Visa không có vấn đề gì nhiều.

Tuy nhiên đối với các bạn ở TPHCM thì xin Visa Myanmar tự túc sẽ rất khó vì họ bắt buộc bạn phải đến nộp hồ sơ tại... Hà Nội. Nếu không thì bạn phải qua các Cty được ủy quyền.

Công ty tôi đang làm được ủy quyền đặc biệt cho các trường hợp làm Visa Myanmar vì vậy mọi thủ tục cũng rất dễ dàng cho tôi.

khi làm Visa Myanmar thì cần lưu ý: Phải khai đúng mục đích đi sang Myanmar làm gì vì họ kiểm tra điều này khá kỹ ( chưa đi chưa biết nhưng nghe nói vậy). Giá cho từng loại Visa cũng khác nhau. Giá chung như sau:

Visa du lịch: 20$

Visa Thiền: 36$

Visa Business: 72$

Nếu làm từ TPHCM bạn nộp thêm 120,000VNĐ tiền phí gửi ra HN và ĐSQ gửi Hộ chiếu lại vào SG.

Thời hạn cho Visa Myanmar cũng rất đặc biệt
Visa Myanmar không có thời hạn thông thường VD; 1 tháng kể từ ngày nhập cảnh. Hoặc cho đích xác ngày bạn nhập cảnh và ra về.

Visa Myanmar có thời hạn từ ngày cấp và có hiệu lực trong vòng 2 tháng. Thời hạn lưu trú thì là 1 tháng.

VD; Visa của tôi có thời hạn từ 11.8 đến 10.10 -> tôi có thể nhập cảnh bất cứ thời điểm nào trong khoảng thời gian này và tôi có thể ở trong Myanmar 4 tuần.

Đây là điều tuyệt vời giúp bạn linh động lịch trình và thay đổi vé máy bay nếu cần.


Có Visa rồi thì hãy cùng lên chương trình tour kỹ càng thôi....

CVN
13-08-2008, 08:44
Visa Thiền là gì Vồ ơi?

LinhEvil
13-08-2008, 08:46
Dạ Visa Thiền là Visa mà bác sang đấy rồi đi vào chùa thiền 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng....Meditation visa bác ạ
MEDITATION VISA

Meditation Visa Form


(PLEASE READ CAREFULLY: FORMS MAY BE PHOTOCOPIED IF NECESSARY)

- THREE Meditation Visa Application Forms per person to be completed in full

- THREE Forms of Application for the Study of the Theravada Buddhism in Myanmar

- SIX passport-size photographs per person

- Sponsorship Letter from the Meditation Centre in Myanmar
- Personal Declaration stating that you will abide by the rules and regulations, acts and directives adopted by the Department for the Promotion and Propagation of the Sasana

Upon receipt of your initial application by the Embassy, it will be referred to the relevant authorities in Myanmar for approval.

Please ensure that your complete address and contact phone numbers are included with your application.

When the Embassy has approval to issue your Meditation visa, the Embassy will contact you and you will need to send the following:

- TWO Meditation Visa Application Forms per person to be completed in full

- THREE passport-size photographs per person

- Valid passport ( blank page necessary for visa stamp )

- Visa Fee of A$ 65.00 per person to be paid by cash, money order, bank cheque or company cheque : Payable to " EMBASSY OF MYANMAR "
(PERSONAL CHEQUES ARE NOT ACCEPTED UNDER ANY CIRCUMSTANCES)

- Letter giving departure date from Australia

- Return self-addressed pre-paid envelope or courier bag (SAFE SUBMISSION & RETURN OF PASSPORTS IS APPLICANTS' RESPONSIBILITY)

As the granting of approval can take some time, the Embassy suggests that you make application well in advance of proposed travel.

Em search cái này online xuống cho bác. Hiện tại em cũng có 1 em đồng nghiệp đang thiền bên đấy....

footprints
13-08-2008, 11:09
xin cái visa thiền thì có kết hợp đi du lịch luôn được không em Linh, hay cứ phải ở trong chùa suốt? nghe nói học thiền bên đó rất hiệu quả, chị cũng muốn thử một chuyến cho bớt sân si:)

LinhEvil
13-08-2008, 11:43
Footprint mà quan tâm đến Thiền thì có lẽ nên đi Hành Hương một chuyến để hiểu về cội rễ Phật Giáo ở Miến Điện trước. Có thể nên mua cuốn " Mùi Hương Trầm" của giáo sư Nguyễn Tường Bách về đọc để có tí tâm của người đi hành Hương thiền định...

Nếu quan tâm nháy em 1 nhát PM em gửi lịch trình hành hương Miến Điện cho nhá....

Chị xin Visa Thiền là khó vì phải có thư mời thư đảm bảo của 1 chùa hoặc một tổ chức từ Miến. Vì thế nếu chỉ là xem hoa, thiền cho bớt sân si thì cứ xin visa thường rồi sang lân la vào chùa xin thiền. Để em đi về em tư vấn thêm chứ bây giờ topic của em mới đang đoạn BắT ĐẦu, đến tận 31/8 em mới bay cơ...(BB)

LinhEvil
13-08-2008, 12:03
Myanmar là quốc gia của vàng. Nếu ai đã xem ký sự " Uống chung một dòng nước" đến phần Myanmar sẽ khó quên câu chuyện của một người dân bình thường, một gia đình bình thường gom góp từng mảnh vàng, ngọc quý để hàng năm lặn lội lên chùa cúng.

Nếu như gom tất cả vàng ở myanmar lại từ các chùa vàng, tượng phật, đá vàng... người ta tính rằng sau khi chia đều cho toàn bộ dân chúng Myanmar thì mỗi người sẽ được hơn 2kg vàng.
(c)


Một đất nước còn đầy huyền bí như Myanmar luôn khêu gợi trí tò mò, lòng mong ước được khám phá

Nhưng với những người có thể tự thả trôi thời gian và đi đến kỳ cùng của những con đường thì không phải ai cũng làm được. Vì thế với dân du lịch tranh cướp thời gian thì lên lịch trình lại là một sự "bắt buộc" đến khó chịu.

Chicky lập tức được giao nhiệm vụ lao ra Phạm Ngũ Lão mua 2 cuốn sách lót đường là:

Southest Asia in a Shoes string và Myanmar Lonely Planet.

2 cuốn này tổng trị giá 175K. Rất dễ tìm kiếm thông tin và khá hữu ích.

+ Để tham khảo lịch trình hãy giở ngay sau trang bìa, tại trang 30 bạn sẽ tìm thấy Itinerary của những big route

* Clasic Route: 7 đến 9 ngày

* The Big four Expansion: 4 tuần

* Road less travelled: 3 - 4 tuần

* Tailored trips: Dành cho những sở thích đặc biệt ( trekking, nature explorer, hiking ect)

:help
Một nguồn thông tin khách là Internet. Nếu các bạn chú ý trong topic của CVN có library Myanmar, sau khi click vào link đó bạn sẽ được dẫn đến 1 trang web khá hữu ích.

http://myanmartravelinformation.com/

TIP
Để tiết kiệm thời gian tìm kiếm cho bạn và có một cái nhìn sơ bộ về lịch trinh bạn hãy nháy vào Tour Inquiry. Và chọn các điểm đến, điền vào số ngày và số tiền bạn có...

1 email sẽ được gửi đến tất cả các Travel agent có đăng ký với trang web này và họ sẽ gửi lại cho bạn hoặc là lịch trình, hoặc là cả lịch trình và giá...

Thế là bạn tha hồ sàng lọc thông tin.

Tất nhiên với 1 người đi bụi bạn sẽ ko đặt tour của họ tuy nhiên bạn có thể tìm ra Agent nào trả lời nhanh, tiếng anh tốt, giá rẻ, nhiệt tình. Sau đó bạn reply lại cho họ và nói rằng tôi chỉ cần đặt Domestic ticket và nhờ tư vấn 1 số chi tiết. Chắc chắn họ sẽ giúp bạn nhiệt tình

+ Một số trang web thông tin khác
http://www.lonelyplanet.com/worldguide/myanmar/

http://www.myanmar.com/religion/index.html

http://www.myanmar-tourism.com/flight_schedule.html

Và các trang tư vấn:

Trip Advisor

Travel Fish...

footprints
13-08-2008, 12:05
Ừ, chị cũng đang đọc Mùi hương trầm đây. Thiền bên Miến có cái chương trình 10 ngày thì phải, hôm nào tìm lại được link chị post lên. Em Linh tiếp tục topic đi nhá.

link đây
http://www.dhamma.org/en/schedules/schjoti.shtml

vntuyen
13-08-2008, 12:06
Mình có quyển đối thoại các nền văn hóa, tập Myanmar. NXB Trẻ, do Trịnh Huy Hóa dịch. Sách khá hay, dịch rất khéo. Khoảng chưa tới 200 trang. Linh quan tâm thì T5 tớ mang theo cho.

lymy
13-08-2008, 14:25
Chị Linh ơi tiếp tục đi ạh! Nói rõ hơn về phần ... đi hành hương được không chị. Đang tính mò mẫm gặp được chị thật là ... hé hé

LinhEvil
14-08-2008, 10:31
@ Đa tạ bạn Tuyển khi nào cho tớ mượn.
@ bạn Lymy ơi hành hương cứ từ tốn...

:shrug:

Tiếp: Lạc giữa rừng thông tin

Bất cứ một người đi nào cũng dễ bị choáng giữa trùng trùng điệp điếp các thông tin đa chiều... Sau khi đã cầm Visa, tiền đô và vé máy bay trong tay rồi. Các con giời cứ ngớ ra vì vẫn chưa có một lịch trình chốt. Chưa đặt xong vé máy bay nội địa Myanmar. Cũng chưua có cái khách sạn nào trong tay nốt.

lại thêm té ngửa lần 2 khi dự tính 1 đêm ở Myanmar sẽ chỉ tiêu 10$/người cho việc ngủ nhưng khi giá các khách sạn mèng nhất có thể tìm ở trên mạng cũgn đã là 25$ thì tôi tự dưng thấy hoảng.

Hai lựa chọn nhanh chóng được đặt ra trong đầu là: Mặc kệ nó cứ vác túi lên vai sang đến Miến rồi tính.
Nhưng lại hơi băn khoăn ở chỗ lần này mình đi theo đoàn, không lên kế hoạch cụ thể thì không chạy đua được với thời gian.

Thế là lại từ tốn ngồi đọc guide book để tìm khách sạn. Mới thấy quả thật đi Myanmar khó khăn để có một lịch trình hơn với Cambodia, với Laos với Thái rất nhiều.

Lịch trình thì đã lên nhưng một số thông tin vẫn đang tắc. Post lên để chia sẻ:

Ngày 1: 31/8: HN- Băngkok : Đêm shopping huyền thoại

Ngày 2: 1/9: 7:00AM bay BKK - Yangon 8:00AM Hạ cánh Yangon và bắt đầu 1 ngày khám phá

Ngày 3: 2/9: hì hụi lên đường đến Kyaikto the golden rock
Đêm ngủ gần tảng đá vàng

Ngày 4: 3/9: Sáng dậy chào tảng đá rồi hì hụi quay về Bago
Từ đây đặt ra 2 câu hỏi to đùng:

Op1: Dừng ở Bago và bắt xe buýt về Mandalay OP2: Tiếp tục quay về Yangon và bay đi Mandalay hoặc Bagan

Ngày 5: 4/9 Giả vờ là đang ở Mandalay rồi Hoàng hôn trên cầu Ubein

Ngày 6: 5/9: Mandalay đi về Bagan ( thuyền hoặc bus)
O/N Bagan

Ngay 7: 6/9: Bagan chiều bay về Inle Lake

Ngày 8: 7/9: Inle Lake và bay về Yangon

Ngày 9: 8/9: Yangon - BKK - SG...

Một hành trình always on the move....

:help Tình hình vẫn đang dậm chân tại chỗ khi có quá nhiều công việc phải làm...

Toet
14-08-2008, 15:38
Vụ tự đi ở Miến thì tớ không tự đi, toàn có xe đưa rước, hí hí, nên cái câu hỏi to đùng của bạn Linh thì tớ không tự trả lời được, có thể sẽ hỏi dân địa phương cho bạn.

Vụ khách sạn thì đặt online có lẽ còn đắt hơn là đến tự mặc cả. Chọn ra vài khách sạn trong list của Lonely Planet, oánh dấu vào rồi đến đó deal trực tiếp chắc tốt hơn. Người của khách sạn cũng chuyên ra sân bay mời khách nên không lo.

Hoặc là liên lạc với đối tác của cty ở Myanmar nhờ họ cho thông tin khách sạn nào phù hợp với nhóm bạn của mình (lờ đi không nói là mình cũng đi chẳng hạn, hỏi cho bạn thôi, gì mà họ không giúp).

NATO
14-08-2008, 16:04
Không nên đặt KS online, rất đắt. Ngắm trước vài cái KS được được đi, rồi chịu khó lang thang ở mấy cái Travel Agency sẽ có thằng ra chào mời, mặc cả với nó, nó sẽ viết cho cái phiếu trả tiền cho nó, không trả tiền ở KS, rồi vào mà ở rẻ được nhiều phết so với mặc cả thẳng với KS. Ví dụ như Panorama Hotel ở Yangon ở KS phải là 45$ nhưng qua cái bọn Agency chỉ còn có 25$ thôi, phòng rộng 2 giường thoải mái, ăn sáng Buffe đến 10h30, đánh chén no nê trưa khỏi cần phải ăn.
Tips: đêm đầu tiên qua Agency, những lần sau quay lại trước khi đi bảo đứa Q lý là lần sau tao đến thì trả thẳng cho mày nhé, ko qua Agency nữa, nó đồng ý ngay, cười tít

CVN
14-08-2008, 16:14
Mấy tips này đáng giá quá! (c)

NATO
14-08-2008, 16:20
Bắt xe bus giữa đường ở Myanma rất rất bất tiện, vì xe bus rất đông nếu có lên được thì sẽ phải ngồi ghế phụ, rất mệt vì xe đi đêm, đến nơi cũng sẽ phải ngủ để lại sức cũng mất thời gian trả kém.
Tips: đằng nào thì bus Yangon- Mandalay cũng chạy đêm nên có khi quay về Yangon bay đi Mandalay thì cơ hội ngay tối đó ở Mandalay cao hơn.
Còn muốn tiết kiệm vé máy bay thì mua vé cho chặng Bago - Madalay trước ở Yangoon (cái này hơi ít vé, nếu không được mua luôn Yangon - Mandalay không đắt hơn là bao nhiêu) có chỗ ngồi , có số tử tế dặn nó là đón ở Bago, xin nó số điện thoại để hôm đó trước khí xe khởi hành từ Yangon gọi cho nó, nó khỏi quên nhắc thằng lái xe.
Tính toán ký thời gian từ Golden Rock đến Bago để không bị nhỡ xe.
À quên bảo nó cho cả số xe nữa nhé, không là lên nhầm xe khác không có chỗ ngồi đâu.

Zdreamer
14-08-2008, 18:15
xin Visa ở Hà Nội thì ko có vấn đề gì, trường hợp của tớ là rất dễ dàng. Tớ nghe lời bạn Linh, mang 2 cái cảnh 3x4 đến ĐSQ tại A3 khu ngoại giao đoàn Vạn Phúc vào buổi sáng, điền vào tờ khai, dán ảnh và đi về. Lẽ ra phải đóng 20 USD nhưng hôm đó tớ ko có đô lẻ nên được cho... nợ. Tớ làm từ sáng thứ 6 tới chiều thứ 4 có giấy hẹn là 4h rồi cứ thế đến nộp tiền và lấy visa thôi, nói chung là dễ nhất trong tất cả những nơi tớ đã từng phải làm visa. À, nói thêm là trong phần khai nghề nghiệp thì tớ đã phải hô biến sang làm nghề designer =)) để tránh mọi điều phiền toái có thể xảy ra.

Tớ cũng đang load ít tài liệu về và in ra để ngâm trước, kỳ này đi thì mang theo cuốn tiểu thuyết The glass Palace của Amitav Ghosh viết để đọc trong trường hợp có thời gian buồn :P

Thuốc thang thì theo chỉ định của bs Linh, tớ ngày nào cũng uống đủ 2 tăng vitamin các thể loại A, D3 và C và dĩ nhiên sẽ mang thuốc theo nữa phòng trường hợp bệnh dịch. Dự định mang laptop đi nhưng tối qua quyết định sẽ để em ấy ở nhà vì sẽ nhồi đồ vào 1 chiếc balo duy nhất thôi. Dự định mang nhiều áo dài tay và quần bò dài chứ ko dám mặc đồ short vì nghe ra có vẻ sẽ gặp cấm kỵ thì phiền.

NATO
14-08-2008, 19:07
Thêm nữa, các bác gái nên mang theo 1 cái Loongi hoa, còn các bác giai mang theo 1 cái loongi kẻ ca rô, không có thì mua ở BKK, giá hạt rẻ lắm đâu có 2-3 chục bath thôi, tiện phết nhỏ gọn, trong trường hợp đang mặc quần cụt muốn vào những chỗ cấm kỵ thì lồng luôn ra ngoài là xong, đi toilet giữa đồng không mông quoạnh khi mà cả xe bus đều phải đi .......

Zdreamer
14-08-2008, 19:58
Thêm nữa, các bác gái nên mang theo 1 cái Loongi hoa, còn các bác giai mang theo 1 cái loongi kẻ ca rô, không có thì mua ở BKK, giá hạt rẻ lắm đâu có 2-3 chục bath thôi, tiện phết nhỏ gọn, trong trường hợp đang mặc quần cụt muốn vào những chỗ cấm kỵ thì lồng luôn ra ngoài là xong, đi toilet giữa đồng không mông quoạnh khi mà cả xe bus đều phải đi .......

cái này thì lúc nào cũng có trong balo, kèm theo 2 cái khăn quàng nữa vì rất tiện dụng, có thể sử dụng cho nhiều mục đích, ke ke;)

cái vụ toilet này hơi kinh nhỉ, nói ra mới nhớ là sẽ phải mang theo khăn giấy ướt, tí quên đấy!

LinhEvil
15-08-2008, 08:41
:) Xời quá trời là tip!!! Đa tạ đa tạ.

Sau khi suy nghĩ quyết định gửi cho đối tác của Cty bên Miến 1 cái mail bảo mày quote rời rạc cho tao mấy cái dịch vụ để tao đặt với mày. Và đây là những gì các bạn phản hồi


====================================
Quotation & Itinerary
====================================
Day 1: BKK-RGN // arrival early. Yangon city tour – Overnight
* fullday car/van 7seats = USD 65/car (inclusive airport pickup service)
* English speaking guide = USD 25/day
* Panorama hotel 3* /downtown area = USD 25/sgl/twn per night (inclusive breakfast)

Day 2: RGN-KTO // Transfer to Golden rock – Overnight
* transfer Yangon to Kyaikhtio/ van 7seats = USD 120/car/day (must rent 2days at least)
* Mountain top hotel/ nearest to Golden Rock = USD 50/sgl/twn per night (inclusive breakfast)
(Advised hotel is cheapest & available one in this season.)

Day 3: KTO-BGO-MDL // Visit Golden rock in the early morning.
* transfer back to Yangon or Bago/ van 7seats = USD 120/car /day
* Sein Sein hotel in Mandalay/down town area = USD 30 /sgl / twn per night (inclusive breakfast)

*** option 1: Transfer back to Bago + take a bus from Bago to Mandalay.(Shwe Mandalar Express_daily service) .Meeting point at Ohn-daw restaurant in Bago at 6pm, arrive Mandalay next day 7am. *bus rate = USD 16/pax
*** option 2: Transfer back to Yangon & direct to airport to fly Mandalay.(Air Bagan_daily evening flight via Heho / dept.RGN/14:00hrs , arri.MDL/15:35hrs) *airfare (included YQ tax) = USD 82/pax

Day 4: Mandalay – overnight
* Sein Sein hotel 2.5* = USD 30/sgl/twn per night (inclusive breakfast)

Day 5: Mandalay- Bagan – Overnight Bagan
* Aye Yar Riverview hotel ,3* in Bagan = USD 30/sgl/twn per night(inclusive breakfast)
* Boat ticket from Mandalay to Bangan = USD 38/pax ( Malikha Boat_3times a week/dept.MDL 7:00 hrs, arri.NYU.13:30 hrs / checked for exact schedule 1day before depture, if no guest, cancel its service )
* Bus ticket from Mandalay to Bangan , fare = USD 12/pax (Minibus service_daily/dept.MDL 6pm,arri.NYU next day 6am )
* Airfare from Mandalay to Bangan = USD 35/pax (Air Bagan_dept.MDL 17:10hrs,arri.NYU 17:40hrs/operate depends on loading bcos of tourist-low-season , less than 50% of loading (less then 25pax), cancelled its schedule / checked fix schedule 3days before of departure)

Day 6: Bagan-Heho / Bagan fly to Inle Lake – Overnight
* Golden Island Floating Cottages(GIC hotel) in Inle lake = USD 45/sgl/twn per night (inclusive breakfast)
* Airfare Bagan to Heho = USD 55/pax (Air Bagan_daily flight/dept.NYU 08:20hrs,arri.HHO 09:45hrs) (take a taxi to transfer Inle lake from Heho airport)
* Bus ticket Bagan to Taunggyi = USD 15/pax (Express bus service_daily/dept.NYU 4pm,arri.TGI next day 4am/ take a taxi to Inle lake)

Day 7: Inle Lake, in the afternoon, bus or fly back to Yangon
* Panorama hotel 3* /downtown area = USD 25/sgl/twn per night (inclusive breakfast)

*** option 1: BUS/ Take a taxi to Taunggyi ,then take Express Bus to Yangon. (Hein Express_daily service /dept.TGI 12noon,arri.RGN next day 7am/ bus rate = USD 20/pax )
*** option 2: FLIGHT/ Take a taxi to Heho airport, Air Bagan_daily evening flight via Mandalay & Bagan / dept.HHO 16:25hrs,arri.RGN/19:15hrs) / airfare (included YQ tax) = USD 76/pax

Day 8: Yangon departure.
----

LinhEvil
15-08-2008, 10:28
Có lẽ nếu bạn không phải là người lên lịch trình chuyến đi, bạn sẽ chán khi theo dõi những thay đổi liên tục của một lịch trình chỉ vỏn vẹn 8 ngày.

Nhưng để có 1 lịch trình solid, cái nó cắn đuôi cái kia một cách chính xác để tiết kiệm thời gian thì đòi hỏi sự kiên nhẫn sắp xếp.

Lại nói về lịch trình tiếp. Có 1 lịch trình Myanmar đang lưu lạc trên giang hồ, mà hình như ai cũng có... hê hê đó là lịch trình của Thế Giới Xe với cái tên yêu kiều: Không ngủ ở BKK...

Lịch trình khá cụ tỉ và thú vị tuy nhiên cũng hơi sang 1 chút và bỏ qua Mandalay. Lịch trình này cũng giúp mình nhiều thông tin hay,

Quay lại lịch trình của đoàn mình. Sau khi lên lịch thời gian lại dựa trên lịch bay, lịch bus thì lịch trình đi Mandalay trước Bagan lại trở nên không hợp lý vì mọi phương tiện rời mandalay đến Bagan đều vào lúc hoàng hôn buông. Như vậy Mandalay sẽ có trọn 2 ngày còn Bangan lại chỉ có 1 ngày.

Vì thế tôi lại một lần nữa xoay lại lịch trình. Sẽ từ Golden Rock quay về Bagan trước khi đến Mandalay....

:F đôi khi ngồi ở nhà mà đã cảm thấy tâm hồn bay bổng ở Miến rồi.

Khoái thật

thegioixe
15-08-2008, 16:40
Tớ ở cái GIC ở Inle Lake rồi, cái này thú vị lắm, đẹp và thích vô cùng. Để tớ tìm mấy cái ảnh post lên cho các bạn xem, hồi tớ đi tớ book có 30$/night thôi. Nhưng mà ăn ở đấy hơi đắt, bạn đến đó thông thường vào buổi trưa, buổi chiều có thể thuê thuyền đi vào làng mua cá (rẻ lắm) xong về thuê ks chế biến, ngon hơn và rẻ hơn so với menu của GIC :p. Duy chỉ có buổi tối ở đây là rất buồn, chỉ ngồi ngắm nhau thôi :p, mà các bạn nhớ mang cái áo khoác mỏng đi, vì ở trên hồ sẽ rất lạnh lúc đêm khuya và sáng sớm.

Zdreamer
16-08-2008, 01:00
http://www.journeysmyanmar.com/hotel_at_inle.htm
có cái link này hay này Linh. Còn cái quyển Những ngôi chùa thần bí Myanmar hôm nay bạn mua thì chán quá, nó lẽ ra phải thêm chữ "ở vùng Mrauk-U" mới phải. Nên có khi bạn ko mang quyển này theo, đáng ghét. Thay vào đó sẽ là quyển khác khá thú vị.

btw, thegioixe có phải là Q ko? :P

vntuyen
16-08-2008, 07:07
Khăn thì tớ chả bao giờ mang theo nhưng cái vụ đi toilet sinh thái này thì chẳng lạ gi. Hì hì. Tớ có nhiều bạn Myamar nhưng chưa bào giờ được đi M.
Người Myanmar giống các dân tộc khác trong khu vực là dùng loongi nhưng đặc biệt là họ dùng thường xuyên, phổ biến, khắp nơi từ ở nhà đến cơ quan trường học, nhất là đàn ông, chứ không như các dân tộc khác chỉ dùng trong những dịp nhất định.

Chỉ cần bạn Linh đi về rồi báo cáo là tớ design lại 1 cái chương trình hoàn hảo bỏ túi. Khi nào có dịp là lên đường :)

LinhEvil
26-08-2008, 09:59
Loáng một cái ngày khởi hành đã không còn xa. Đến ngày hôm qua thì lịch trình cuối cùng đã chốt.

Cả đoàn quyết định sẽ bỏ Inle Lake. Toàn chuyến đi sẽ chơi theo chiến thuật 2 - 2 - 2 -2 tức là 2 ngày Rangon - 2 ngày KTO& Bago - 2 ngày Mandalay và 2 ngày Bagan,,,

Lý do của chiến thuật 2 - 2 - 2 - 2 cực kỳ... nhảm nhí.

Do tháng 9 là tháng mưa, cũng là tháng thấp điểm nên lịch bay nội địa rất mỏng và ít. Đoàn cũng sẽ ngủ 2 đêm trên xe buýt vì... ko nối được chuyến bay...

Mọi chuyến bay lạ lùng là chỉ rơi vào rất sớm 7h hoặc 8h sáng hoặc rất muộn 5h hoặc 6h chiều.

------------

Đi Myanmar vào mùa mưa cần chuẩn bị gì?

+ 2 người/1 ô

+ Dép xăng đan

+ Áo gió, áo khoác 2 lớp, tránh mang các áo khoác nỉ, dạ, len

+ Khăn mỏng ( mang khăn rằn đi được chứ ta?)

+ Thuốc cảm cúm, dầu gió

+++ Chịu khó hút thuốc lá đều đặn 1 tuần trước khi đi, ngày 1 điếu để khi sang Miến hút thuốc lá quấn ko bị sốc ( chỉ áp dụng cho các trường hợp bạn gái lâu lâu mới hút 1 điếu )

(c)

hoankiem
26-08-2008, 10:18
Tớ xin phép bon chen một tí.

Đi Miến mà không đi Inle Lake thì mất đi một nửa Miến.... Nửa kia là cánh đồng Bagan...

Hai cái tai nữa là cầu gỗ tếch và đá vàng.

Nhưng tớ khoái nhất là Inle Lake, nơi tớ được cảm thấy mình bay mẹ nó lên tận đâu. Cuộc đời phù du trong gang tấc, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng tựa lông chim rơi , ha ha ha.

Đi đánh cá trên hồ, gặp gỡ quái nhân. Nó cũng là bước ngoặt một sự thay đổi lớn đối với tớ.

LinhEvil
26-08-2008, 10:42
Hì cám ơn Đại Vương có lời chỉ bảo... Em ko có duyên với hồ lắm... thôi hẹn hồ lần sau. Em phê với cánh đồng Bagan trước vậy,..

thegioixe
26-08-2008, 13:14
Tớ cũng cổ vũ cho đi Inle, ko đi hoài của lắm. Bỏ Mandalay giống tớ đi.

LinhEvil
26-08-2008, 13:56
Trong nhóm tớ có 1 bạn "thề" trước SN 25 tuổi phải đến Mandalay vì thế nhất định phải đi Mandalay....

:)

LinhEvil
26-08-2008, 14:05
Đây lịch trình nó kín như zậy, ko thể nhét Inle Lake vào được.
Budget thì chỉ 400$ đổ lại.

Đại nhâu nào giúp được?

*** SG - BKK
Day 1: Yangon
Day 2: Kyaiktio by BUS - Overnight near GR
Day 3: KTO - BAGO - Bus to Mandalay ( 6PM - 7AM)
( Nếu muốn bay thì phải quay về Yangon trước 1h trưa và vì ko thuê xe riêng nên ko quay về kịp đc)

Day 4: Mandalay
Day 5: Mandalay bus to Bagan ( 6Pm - 6AM) ( không có chuyến bay cho đến tận 8/9 mới có 1 chuyến)
Day 6: Bagan
Day 7: Bagan - Yangon ( Bay: 17:00)
Day 8: Yangon - BKK - SGN

thegioixe
26-08-2008, 14:18
Các bạn nhớ mang theo cái áo khoác mỏng nhé, tối ngủ trên GR lạnh lém. Cố dậy từ 4h sáng xem lễ cầu nguyện nữa :)

LinhEvil
26-08-2008, 14:22
Quờ ơi, thế nếu bạn chọn giữa Golden rock và Inle Lake thì bạn chọn cái gì??? hí hí hí.... ( vẫn đang trong cơn tham, có khi extend đến 10/9)

hoankiem
26-08-2008, 14:23
Ừ, để lần sau đi . Còn có lý do mà quay lại. Tớ không xem kỹ lịch bay bây giờ với lại thời gian các bạn ngắn thế thì chả có cách gì hơn.

Đi rồi vẫn thấy thiếu mới sướng hỉ.

Trên Đá vàng thì thức xuyên đêm luôn, ngủ làm gì cho khổ :))

LinhEvil
26-08-2008, 14:32
Bạn ấy nhà em thì chỉ nhớ anh Hoàn Kiếm tết năm 2006 đi ọp ở highland đã xì ra mấy điếu thuốc lá cuốn của Miến

Năm nay đi bạn ấy định xách 2 vali về,

Đại vương mua thuốc lá ở Inle hay ở đâu???

hoankiem
26-08-2008, 14:35
Đâu cũng có, nhưng nhiều nhất là ở Inle :))

thegioixe
26-08-2008, 14:49
Đến hẳn Inle mua, nhiều cực kỳ luôn. Vô tận xưởng xem chế biến, hút thử rồi mua về. Tối nay tớ demo mấy cái ảnh Inle với GR cho bạn chọn nhá :p

hoankiem
26-08-2008, 14:53
Ừ, phải chọn loại thuốc từ lá của cái cây trồng ở trên những bè nổi bằng bèo ở Inle ấy nhá. Thuốc đấy mới là số 1 Miến.

Loại lá phải nửa chìm nửa nổi trên nước. Đến mùa thu hoạch mang về phơi khô trên ruộng nổi... Mình không biết hút thuốc nên không biết nó ngon hay không nữa.

thegioixe
26-08-2008, 15:07
Vừa tìm thấy một cái GR trên photobucket của tớ.

https://i4.photobucket.com/albums/y146/thegioixe/Image00001-20.jpg

Còn ảnh Inle tối tớ tìm rồi post tiếp

Cái này thì ở Bagan

https://i4.photobucket.com/albums/y146/thegioixe/Image00025-8.jpg

NATO
26-08-2008, 15:54
Nếu phải chọn Inle và GR thì tớ thấy đi Inle hơn, GR, tuy rất phê nhưng môt khi đã ở Rangoon và Bagan thì sẽ bị bội thực bởi chùa và đền nên đi Inle cho thấy phong cảnh phiêu thế nào.

LinhEvil
26-08-2008, 15:57
hị hị... nhà em ít khi bị bội thực lắm

Nhưng chắc là phải extend ngày... chứ em là em đọc các bác đâm chém xong là đau hết cả đầu

hoankiem
26-08-2008, 16:16
Cho đau đầu luôn nhá.

Thứ nhất là không nên đi Miến vào mùa này. Giá vé máy bay thì ít khách nên đắt đỏ. Miến lại đăng căng lăng tăng.

Thứ hai, xác xuất để nhìn được mặt trời mọc và lặn mùa này ở Miến là cực thấp, trời lúc nào cũng đầy mây... chán kinh . Năm ngoái cũng có nhóm Tibet của tớ đi mùa mưa về không thấy phát biểu gì .

Thứ ba, vé Air Asia rẻ đầy ra, làm một chuyến vào lúc thời tiết thuận lợi, tình hình nội bộ ổn định, đất trời hòa hợp tươi tốt , lang bạt đủ hết nẻo đường há chẳng phải tuyệt lắm sao.

Miến còn nổi ở cánh đồng hướng dương ở Mandalay. Đi ở đây rồi thì quên hết các nơi khác đi nhá. Tiếc mỗi nó chỉ đẹp vào đầu năm :))

Ôi, dạo chơi ở cánh đồng Ba gan mà kô được xem mặt trời rơi xuống hay mọc lên từ những tòa tháp... thật tiếc lắm thay :))

Tớ ở 4 ngày tại Bagan, hôm nào cũng đi từ 5h sáng đến 8h tối đêm mới về. Nhưng trưa thì ngủ . Đang nóng ở Bagan, gặp cái se lạnh ở Inle Lake... Mặt trời tròn đỏ tơ hơn cái mâm cứ chiêu chiếu rơi vào đầu. Cái cảm giác mặt trời gần gũi đến thế...

Bạn Linh vìu đi dịp này tớ e là phí cả cái công mang theo usb 4Gb vì có chụp được cái gì cần giữ đâu :))


Xin lỗi tí nhá, tại mai định đi xuyên Việt trên biển với các bạn Sao Mai mà rồi không đi được, bực viết vài dòng cảm xúc...

Các bạn đặt vé, lấy visa xin nghỉ rồi thì lên đường thôi... Đi rồi về lại có quả Miến em mùa mưa hơn đứt Không ngủ ở BKK ấy chứ

LinhEvil
26-08-2008, 16:36
Nhà em được cái mưa cũng chơi, nắng cũng chơi... cứ có thuốc hút trà uống là được

Vô phúc cái cả năm mỗi 2/9 đc nghỉ nhiều. Năm ngoái CAM, năm nay Miến, năm sau Tibet

Biết làm sao được, ăn đứt thegioixe là cái chắc...=))

thegioixe
26-08-2008, 17:05
Ngày tớ đi Inle nó thế này này, LE đi phải khác biệt so với tớ nhé (c)(c)(c)

1. Đây là chỗ tớ ở, thích lém

https://i4.photobucket.com/albums/y146/thegioixe/Le%20Giang%20P1/Myanmar/Image00001.jpg

2. Vẫn chỗ tớ ở nhưng là góc khác :p

https://i4.photobucket.com/albums/y146/thegioixe/Le%20Giang%20P1/Myanmar/Image00002.jpg

3. Chỗ này chả nhớ, nhưng đẹp nên post

https://i4.photobucket.com/albums/y146/thegioixe/Le%20Giang%20P1/Myanmar/Image00003.jpg

4. Cong cong nhé

https://i4.photobucket.com/albums/y146/thegioixe/Le%20Giang%20P1/Myanmar/Image00004.jpg

5. Trong làng chài nhé

https://i4.photobucket.com/albums/y146/thegioixe/Le%20Giang%20P1/Myanmar/Image00005.jpg

6. Làng này của dân oánh cá trên hồ, đẹp lắm í

https://i4.photobucket.com/albums/y146/thegioixe/Le%20Giang%20P1/Myanmar/Image00006.jpg

7. Cũng có cột điện

https://i4.photobucket.com/albums/y146/thegioixe/Le%20Giang%20P1/Myanmar/Image00007.jpg

thegioixe
26-08-2008, 17:07
8. Trẻ con ngồi thuyền nghệ lắm

https://i4.photobucket.com/albums/y146/thegioixe/Le%20Giang%20P1/Myanmar/Image00008.jpg

9. Nhà này màu đẹp, tớ thích

https://i4.photobucket.com/albums/y146/thegioixe/Le%20Giang%20P1/Myanmar/Image00009.jpg

10. Góc khác của làng chài

https://i4.photobucket.com/albums/y146/thegioixe/Le%20Giang%20P1/Myanmar/Image00010.jpg

11. Nhà soi xuống nước

https://i4.photobucket.com/albums/y146/thegioixe/Le%20Giang%20P1/Myanmar/Image00011.jpg

12. Hoa trên hồ

https://i4.photobucket.com/albums/y146/thegioixe/Le%20Giang%20P1/Myanmar/Image00012.jpg

13. Làm thuốc lá đây nhé

https://i4.photobucket.com/albums/y146/thegioixe/Le%20Giang%20P1/Myanmar/Image00013.jpg

14. Cuốn thuốc lá bằng loại cây này

https://i4.photobucket.com/albums/y146/thegioixe/Le%20Giang%20P1/Myanmar/Image00014.jpg

thegioixe
26-08-2008, 17:09
15. Hút thuốc uống trà

https://i4.photobucket.com/albums/y146/thegioixe/Le%20Giang%20P1/Myanmar/Image00015.jpg

16. Các em phân loại lá

https://i4.photobucket.com/albums/y146/thegioixe/Le%20Giang%20P1/Myanmar/Image00016.jpg

17. Hoa trên hồ nữa

https://i4.photobucket.com/albums/y146/thegioixe/Le%20Giang%20P1/Myanmar/Image00017.jpg

18. Đường dẫn nước

https://i4.photobucket.com/albums/y146/thegioixe/Le%20Giang%20P1/Myanmar/Image00018.jpg

19. Dân chài chèo thuyền

https://i4.photobucket.com/albums/y146/thegioixe/Le%20Giang%20P1/Myanmar/Image00019.jpg

20. Hoàng hôn

https://i4.photobucket.com/albums/y146/thegioixe/Le%20Giang%20P1/Myanmar/Image00020.jpg

thegioixe
26-08-2008, 17:12
21. Hoàng hôn buông

https://i4.photobucket.com/albums/y146/thegioixe/Le%20Giang%20P1/Myanmar/Image00021.jpg

22. Lãng mạn lắm lắm, se se lạnh mà

https://i4.photobucket.com/albums/y146/thegioixe/Le%20Giang%20P1/Myanmar/Image00022.jpg

23. Ôm nhau ngủ với gái ở đây thì cứ gọi là (c)(c)(c)

https://i4.photobucket.com/albums/y146/thegioixe/Le%20Giang%20P1/Myanmar/Image00023.jpg

24. Hoàng hôn xong thì bình minh

https://i4.photobucket.com/albums/y146/thegioixe/Le%20Giang%20P1/Myanmar/Image00024.jpg

25. Bình minh trên hồ

https://i4.photobucket.com/albums/y146/thegioixe/Le%20Giang%20P1/Myanmar/Image00025.jpg

26. Ngày mới bắt đầu

https://i4.photobucket.com/albums/y146/thegioixe/Le%20Giang%20P1/Myanmar/Image00026.jpg

27. Đi làm nhé

https://i4.photobucket.com/albums/y146/thegioixe/Le%20Giang%20P1/Myanmar/Image00027.jpg

thegioixe
26-08-2008, 17:17
28. Các bạn ý đi làm, tớ đi thăm em này

https://i4.photobucket.com/albums/y146/thegioixe/Le%20Giang%20P1/Myanmar/Image00028.jpg

29. Nhà này oai nhất làng

https://i4.photobucket.com/albums/y146/thegioixe/Le%20Giang%20P1/Myanmar/Image00029.jpg

30. Anh này thơ thẩn chờ bồ

https://i4.photobucket.com/albums/y146/thegioixe/Le%20Giang%20P1/Myanmar/Image00030.jpg

31. Tớ đi vào đầm lầy

https://i4.photobucket.com/albums/y146/thegioixe/Le%20Giang%20P1/Myanmar/Image00031.jpg

thegioixe
26-08-2008, 17:18
32. Anh này đi hái cà chua

https://i4.photobucket.com/albums/y146/thegioixe/Le%20Giang%20P1/Myanmar/Image00032.jpg

33. Bạn này đi bắt cá

https://i4.photobucket.com/albums/y146/thegioixe/Le%20Giang%20P1/Myanmar/Image00033.jpg

34. Bạn đồng hành với tớ thì tận hưởng thế này

https://i4.photobucket.com/albums/y146/thegioixe/Le%20Giang%20P1/Myanmar/Image00034.jpg

35. Bây giờ là trưa nhé

https://i4.photobucket.com/albums/y146/thegioixe/Le%20Giang%20P1/Myanmar/Image00035.jpg

thegioixe
26-08-2008, 17:19
36. Lại hết một ngày

https://i4.photobucket.com/albums/y146/thegioixe/Le%20Giang%20P1/Myanmar/Image00036.jpg

37. Tạm biệt và hẹn gặp lại

https://i4.photobucket.com/albums/y146/thegioixe/Le%20Giang%20P1/Myanmar/Image00037.jpg


Quả này thì không thêm ngày không ăn tiền LE và các bạn nhỉ ? ;););););)

hoankiem
26-08-2008, 17:20
Hô hố, xem ảnh của thegioixe xong, mình khẳng định là chỉ nên đi tháng 12 hoặc tháng 1 :))

LinhEvil
29-08-2008, 17:21
Mỗi khi đi đến một đất nước mới thì thú vị nhất là tìm được nguồn thông tin khá chính xác, tiệm cận với thực tế.

Lonely Planet thực ra không phải là nguồn thông tin mà tôi dựa vào nhiều.

quý giá nhất khi bấu được 1 website hữu ích và đào bới trong đó là thú vị nhất.

KHi đi Cambodia thì tóm được em Canby này. Em canby này thông tin rất hay, updated thường xuyên. Thú vị

http://www.canbypublications.com/

Khi đi Myanmar thì tóm được em này. Em PassPlanet. Pass Planet thì không chỉ có Myanmar mà có nhiều nước. Thông tin về myanmar của em Pass này cực thú vị, ngắn gọn, chuẩn, dễ hình dung. Tips phong phú. Thú lắm

http://www.passplanet.com/myanmar/

Nếu các bạn Phượt định viết cái ấy ấy... thì viết theo kiểu Pass Planet này này. Highly Recomend luôn....

(c)

LinhEvil
29-08-2008, 17:25
Chắc các bạn cũng bùn chán vì bọn tớ mãi ko ị ra được cái lịch trình

Nhưng các bạn đừng buồn. Bọn tớ đã chốt lịch trình rồi... Chỉ còn 1 ngày nữa là lên đường thôi, sao hồi hộp và thú vị đến thế...

Lịch trình lần này rất tuyệt zời nhưng để hồi hộp đến phút chót hẹn khi nào zề rồi tán cho xôm...

Ôi tớ đang hồi hộp nứt tim đây....

LinhEvil
07-09-2008, 16:06
Hị hị đoàn nhà em đã trải qua 8 ngày tuyệt vời ở Myanmar.. giờ đang điên cuồng ngập trong màu sắc sặc sỡ của Yangon.

Hẹn gặp lại các bác

LinhEvil
10-09-2008, 13:29
Tips from trip

Đây là các Tip cơ bản qua chuyến đi của em.

T1: Hãy đi Myanmar, người dân Myanmar rất cần đến các bạn. Từ Tháng 9 năm ngoái lượng khách đến Myanmar sụt giảm và những người lao động dịch vụ đều gặp phải rất nhiều khó khăn

T2: Người Miến nhìn chung nói tiếng Anh tốt vì vậy bạn dễ dàng có được các thông tin cần thiết, có dược sự giúp đỡ tốt từ người bản địa

T3: Nếu đi vào mùa thấp điểm bạn ko cần phải đặt vé xe bus hay máy bay trước khi đến Myanmar, mọi thứ đều có thể mua đc khi bạn đến nơi. Chúng tôi dễ dàng mua vé máy bay ở Bagan, Mandalay vvv cho chuyến bay ngày hôm sau với giá rất rẻ và tiện lợi

T4: DONT BARGAN HARD: Đành rằng chúng ta là những người du lịch bụi nhưng khi đi Myanmar các bạn đừng trả giá quá thấp cho các dịch vụ được cung cấp bởi người dân lao động

Có thể tôi đã bị tẩy não nhưng nhóm chúng tôi hết sức tránh tiêu tiền vào các nguồn của CP. Chủ yếu dùng dịch vụ trực tiếp của người dân lao động nghèo.

Những dịch vụ như xe ngựa, trisaw, mua quà, vvv.... mặc cả để có giá hợp lý nhưng không mặc cả đến cạn kiệt.

LinhEvil
10-09-2008, 13:39
tiếp - Tips


T5: Đổi tiền. Tỷ giá đồng $ giao động rất lớn và ko có mức cụ thể/ Tuy nhiên hiện tại tỷ giá từ 1180 - 1250 kyat cho 1 đô la mỹ.

Đổi tiền ở đâu:

Tốt nhất thì bạn nên đổi tiền ở Yangon, ai cũng biét là tiền có thể đổi đc ở chợ đen và là hoạt động bất hợp pháp. Ở Yangon bạn có thể đổi tiền ở chợ đá quý với tỷ giá 1200. Có thể đổi tại Zaburis Souvernir Tshirt số 141/142 central Block trong chợ Bogyoke Aung San.

( Chuyện đổi tiền của bọn tớ thì ly kì kinh khủng, sau mới thấy đổi tiền cũng phình phường thôi...)

Khi đổi tiền nhớ check; Bank of Myanmar chứ ko phải Burma và nên lấy loại tiền 1000 mới kích thước nhỏ vì nó ít rách nát và thông dụng, dễ đút vào ví.

Để chi tiêu ăn uống nhà nghỉ, đi lại cho 1 hành trình 10 ngày ở Myanmar bạn nên đổi 80$ ở Yangon và khoảng 30$ ở Mandalay.

Nếu cần tiền để mua sắm tổng cộng cả hành trình bạn chỉ cần đổi 150$.

Vì tỉ giá cao nhất của Kyat là 1000 vì vậy cầm tiền rất khổ. Bạn lưu ý rằng có 2 nơi đổi tiền tốt là Yangon và Mandalay để cân đối chi tiêu.

Vé máy bay và các dịch vụ khác liên quan đến CP thì hầu hết dùng $ để trả

Đổi tiền ở Yangon được coi là phạm pháp nhưng có nhiều chuyện thú vị để kể.


T6; Nhà nghỉ

Nhà nghỉ Budget ở Myanmar hầu hết có giá từ 8$ - 15$. Ở Yangon thì nhà nghỉ rất tệ và hôi hám vì các building ở Yangon đều đã cũ nát. Tip nhà nghỉ như sau:

Yangon: Okinawa Guesthouse, chỉ có 6 phòng giá 15$/phòng. Có Dorm giá 5$/người. sạch sẽ, trung tâm.
DC: No 64, 32nd Street, Yangon - 951374318. Cạnh chùa Sule Pagoda

Mandalay: Royal Guest House 6$ trở lên ở khu Hồi giáo. Phòng nhỏ sạch sẽ, share nhà tắm.

Royal Hotel: 18$ hiện đại sạch sẽ tiện đi lại.

Bagan: Golden Myanmar ở cạnh chợ Nyang U Village. Sạch sẽ sàn gỗ, chủ nhà thân thiện. giá 10$
ĐT: 061 60901... www.goldenmyanmarguesthouse.com

Lucky 7: Đối diện Golden Myanmar, vị trí và phòng OK

Nhìn chung các xe ngựa và taxi đều thỏa thuận đưa bạn đi check 2 - 3 cái KS cho đến khi nào ưng thì thôi và ko lấy tiền thêm.

Inle Lake: Ở Nangswe village khách sạn View Point nằm bên kia cầu gỗ,Giá 12$ ( đã mặc cả). Phòng Bungalow trong vườn chuối. Sạch sẽ tạm ổn.

Tất nhiên còn nhiều lựa chọn khác cho nhà nghỉ em xin tip sau

LinhEvil
10-09-2008, 13:48
T7 - Ăn Uống

Ở Myanmar do là 1 quốc gia pha trộn khá nhiều nền văn hóa nên ăn uống cũng phong phú. Nơi ăn uống ngon nhất thì vẫn là Yangon rồi.

Chú ý 1 tip nhỏ cho những người ăn mặn đó là ăn sáng ở Myanmar rất nhạt nhẽo, các bạn ở guest house nhưng đều được cho ăn sáng, bữa sáng thường gồm có bánh mỳ nướng và trứng + cafe, trà, nước hoa quả. Tuy nhiên rất nhạt mồm vì họ chỉ dùng muối chứ ko có các gia vị. Hầu như ko dùng nước tương và nước mắm.

Các bạn có thể mang thêm gói gia vị đi ăn cho đỡ thèm mặn đặc biệt khi đi lại dưới thời tiết nóng bức bạn bị mất muối nhiều nên cảm giác thèm mặn càng da diết hơn,..


+ Đồ ăn Miến truyền thống thường có 2 loại là Salad, rau luộc và món mặn là Cari. Món chấm chủ yếu là mắm ruốc bốc mùi nhưng cực ngon

+ Đồ ăn Thái: Nấu rát đặc vị thái.

+ Đồ Tây: pizza ect... dễ ăn.

Quán xá vỉa hè, trà nóng, bánh rán, hoa quả ăn bẹt nhè....

các quán ăn ngon xin được cung cấp địa chỉ vào kỳ sau. Tuy nhiên có 1 số gợi ý nhanh gọn:

Yangon: Ăn ở khu Tháp đồng hồ đỏ và ăn ngoài phố, Ăn ở khu phố tầu.
*** MỘT QUÁN ĂN TUYỆT ĐỈNH ĐÂY: HLA Myanmar Restaurant No 27, 5th Street, West shwegonedine, Bahan Township. Các bạn đi thăm chùa vàng xong có thể ăn trưa ở đây. Phải hỏi dân taxi may ra mới tìm được. Đồ ăn rất ngon.

Các quán Myanmar chủ yếu bán theo kiểu Point and Shot tức là chỉ và trỏ nên dễ gọi món lắm

Mandalay: Nên uốgn bia hơi ở Mandalay. Các quán ăn xin đợi em tra sổ rồi cung cấp sau.

Inle Lake: Hãy ăn Shan food và uống trà với chuối rán

Bagan: Ăn ở đâu cũng ngon vì Bagan quá tuyệt vời...
Bọn em đã ăn trưa ở đây này, ngay bên bờ sông, view lộng gió, quán tuyệt đẹp.
The Beach Bagan: www.thebeachbaganrestaurant.com
( ko biết có phải của CP không, nhưng hình như là không... he he vô tư đê)

crudeoil
14-12-2008, 21:38
Nếu không thì bạn phải qua các Cty được ủy quyền.

Công ty tôi đang làm được ủy quyền đặc biệt cho các trường hợp làm Visa Myanmar vì vậy mọi thủ tục cũng rất dễ dàng cho tôi.

==============

Linh Evil vui lòng chỉ crudeoil các công ty được ủy quyền làm visa Myanmar ở Sài Gòn được không? Crudeoil đã hỏi 1 vài dịch vụ du lịch và được báo là USD50 cho visa du lịch !!! Thiệt không chịu được.

Cám ơn nhé

hanhlienta
23-12-2008, 08:57
Các bạn ở TPHCM nếu có người nhà hay bạn bè ở Hà Nội có thể tự xin visa di Myanmar ko cần nhờ dịch vụ.
Tớ gửi passport ra Hànội, thêm 2 cái visa application form load từ trên mạng xuống, điền form, dán 2 cái ảnh. Gửi ra nhờ bạn tớ ở Hànội mang tới DSQ nộp hồ sơ + 20USD, 3 ngày sau lấy visa.
Cái form của tớ bị ĐSQ chê là ko đúng, nên bạn tớ phải lấy form ở đó điền lại cho tớ, rồi bạn tớ tự kí tên luôn, vậy mà vẫn xin được visa hehe.
Tình hình là tớ đã lên xong chương trình ở Myanmar rùi, và đã bắt đầu nằm mơ thấy mình vác máy ảnh vào bên trong đền Sulamani chụp cái ảnh tranh tường như bác QTLuong trên terragallery chụp rùi.
Chương trình 13 ngay của tớ thế này:
Yangon-Bagan-Mandalay (Sagaing, Amarapura, Mingu) - Pindaya - Inle (Kakku, Indein, Sankar) - Bago- Golden Rock-Yangon
Hehe Myanmar qua ảnh quả thật là rất đẹp, hi vọng thực tế cũng đẹp như vậy :).

LinhEvil
23-12-2008, 09:13
Ngày 19/12/2008 ĐSQ Liên bang Myanmar & Lãnh đạo UBND Tp.HCM, Sở Ngoại vụ Tp.HCM đã phối hợp tổ chức lễ khai trương VP Tổng lãnh sự quán Liên bang Myanmar tại Tp.HCM.

Trụ sở đặt tại: Số 50 Đường Sầm Sơn, F.4, Q.Tân Bình Tp.HCM.

Điện thoại: 08.54490 805; 54252 674. Fax: 08. 38428 879.

E-mail: [email protected]

Website: www.gmas.com.vn (http://www.gmas.com.vn)

Tổng Lãnh sự danh dự: DAM TRUNG BAC (Mr)

Hp: 0987 388 389, 0909 791 792.

Thư ký Tổng lãnh sự: THAN THI THAO (Ms)

E-mail: [email protected]

Hp: 0908 19 96 96.

Từ ngày 22/12/2008 Tổng Lãnh sự quán đã bắt đầu hoạt động. Những vấn đề liên quan đến đất nước Myanmar & việc cấp visa nhập cảnh Myanmar từ nay sẽ được giải quyết tại Tổng lãnh sự quán.

tung tk
04-02-2009, 00:34
Chào cả nhà,

Xin cho mình góp ý kiến nhá, vì mình đi làm ở Myanmar cũng gần 3 tháng. Về cảnh thì đây là một nước rất đặc biệt, mình có dịp đi Bagan, Mandalay, Inle lake và Yangon đều thấy rất tuyệt vời. Còn người dân thì thân thiện vô cùng, và nói tiếng Anh hơi bị tốt. Tình hình an nình thì không thấy có gì phải phàn nàn hết. Đa số dân theo đạo phật nên sống rất tốt bụng. Chỉ có điều giao thông không được thuận tiện lắm.

Cũng có thể tầm thời gian bạn nói mình sẽ qua đó làm lại, nhưng chưa confirm chắc chắn.

Vậy nhé,
Tùng

Eo ơi
06-02-2009, 00:58
Đúng rồi, dịp ấy nóng lắm, nhất là những lúc nào phải bỏ giầy, tất để đi chân đất trên nền gạch nữa thì tiêu toàn tập :). Nhớ hôm bọn tớ tới 1 cái đền, người dân ở đấy nói là bây giờ bọn mày còn lên được trên đó chứ một tháng nữa là không khách du lịch nào dám lên vì nắng nóng bỏng chân (không biết bác ấy nói đúng bao nhiêu %, nhưng chắc cuối tháng 4 thì cũng gặp tình trạng ấy thật).

Còn đây là hành trình 10 ngày tươi đẹp mới kết thúc vào tối 4/2 của bọn tớ. (Key words của lịch trình này là "bình minh" và "hoàng hôn" :D)

Ngày 1:
Tối: Bay HN – BKK . Ở lại sân bay để hôm sau check in sớm

Ngày 2:
7:15-8:00: bay BKK – Yangon. Xe ô tô thuê sẵn đón tại sân bay đi vào thành phố làm 1 số việc (lấy vé máy bay nội địa, đổi tiền, mua thẻ điện thoại…)
11am – 3:00pm: Yangon – Kyaikhtiyo (ô tô dừng lại ở bãi đỗ 1, từ đây ô tô không được đi tiếp)
3:30 – 4:30: Kyaikhtiyo – Golden Rock (chuyển qua đi bằng xe tải tới bãi đỗ 2)
Leo bộ lên tiếp khoảng 45’ mới tới Golden Rock
Ngắm hoàng hôn Golden Rock

Ngày 3:
5:00am: Đón bình minh trên Golden Rock
8:30: đi bộ xuống base camp 2, đón xe tải xuống bãi đỗ ô tô
10:00: ô tô từ Kyaikhtiyo về Bago, loanh quanh ở các chùa, đền đài tại Bago
4:00 pm: tới Yangon, đi thăm chùa Shwedagon, về ăn tối tại Junior Duck, quán ven sông

Ngày 4:
6:15 – 07:10: Bay Yangon – Bagan . Tới Bagan, thuê xe ngựa đi thăm khu đền đài ở Bagan
Ăn trưa tại quán Sabraha, đối diện đền Anadas, Chiều đi thăm tiếp các đền đài, ngắm hoàng hôn xuống trên các khu đền
Ăn tối tại Bagan Beach Restaurant (cũng riverside)
Đặt xe ngựa luôn cho ngày hôm sau đi ngắm bình minh

Ngày 5:
5am: Dậy sớm đi xe ngựa ra chỗ đón bình minh (mất 45p)
Sáng: tiếp tục đi thăm Bagan, qua làng Minthuna, về ăn trưa tại Sabraha
1pm: Thuê taxi đi Popa, cách Bagan 45km (có thể bỏ qua điểm này). Chiều muộn về lại khu đền đài Bagan để ngắm hoàng hôn

Ngày 6:
8:05 – 8:35: Bay Bagan – Mandalay. Đi taxi từ sân bay Mandalay về thành phố (45km) sẽ qua cánh đồng hoa hướng dương đẹp dã man, check in KS Royal City
Thuê taxi cho cả hành trình đi thăm các điểm ở thành phố Mandalay (1 số chùa + tu viện chính), chiều đi các thành phố cổ (đồi Sagaing, Inwa (có thể bỏ qua) và về Amarapura ngắm hoàng hôn trên cầu U Bein)
Ăn tối tại Golden Duck

Ngày 7:
8:15 am: ra bến thuyền đi Mingun (thuyền khởi hành lúc 9h)
10:00am: tới Mingun (thăm quan đền, chùa, chuông ở Mingun)
1:00pm: ra thuyền về lại Mandalay
3:30: taxi đi Nyang Shwe (Inle Lake), đường xấu dã man. Nửa đêm mới tới Nyang Shwe, check in View Point

Ngày 8:
Sáng dậy muộn, enjoy bữa sáng ngon lành, thảnh thơi. Lang thang trong làng, nên tranh thủ ra chỗ cổng làng thăm tu viện gỗ
Sau bữa trưa, thuê thuyền đi vào hồ Inle (thuê trọn gói tới trưa ngày hôm sau)
Check in Golden Islands Cottage resort, sau đó đi thuyền tiếp vào làng Inden rồi quay ra ngắm hoàng hôn trên hồ
Về KS ăn tối, có thể order traditional massage tại phòng, gía có 5$ nhưng phải book sớm

Ngày 9:
8:30: đi thuyền tới 1 số điểm như nơi bán đồ lưu niệm, khăn, dệt vải, xe lụa = cọng sen, nhà làm bạc, cigar, làm ô, xem mấy bạn cổ dài…, tu viện… Các điểm này hầu hết đều nằm trên đường trở ra ngoài làng.
12h: Tới làng Nyang Shwe, ăn trưa tại View Point
2:00: taxi ra sân bay về Yangon, bay chuyến 3:50 đến 6:30 về tới Yangon.
Lượn lờ phố xá cho biết

Ngày 10:
8:00-10:00: bay Yangon – BKK
6:30 – 8:30: Bay BKK – HN

Bọn tớ đi 4 người nên cũng khá tiện lợi cho việc thuê xe, thuyền hay xe ngựa... (như bạn LinhEvil có nói trong topic Myanmar). Chúng tớ cũng tham khảo được rất nhiều thông tin từ các topic "Xúc cảm Myanmar" của Toét, hay "Myanmar từ đầu đến cuối" & "Myanmar trong tôi là bóng mặt trời" của LinhEvil.

vagabondovietnam
23-06-2009, 17:16
Cuối cùng sau bao lần được nghe kể về miền đất Miến điện, bao lần dự định bị hoãn bởi bão, bạo động, công việc, mình đã đặt chân tới miền đất xa này.
2 Tuần khởi hành từ
Hanoi-Bkk <overnight>-Rangoon<ON>-Bagan <2nights>-Mandalay<2nights visit Amapura,Inwa, Sagaing,Mingun>-Inle Lake<2 nights visit lake, Kakku>-Kalaw<2nights visit Pindaya>return.
Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu nụ cười và gian khổ...adventure!

Xin visa tại Đsq Myanmar rất nhanh, không gặp phiền phức gì, có lẽ họ nhìn vào hộ chiếu thấy mấy cái visa Cam-Lao-Thai, mặt khác mình nói là làm cho công ty du lịch họ đã khoái rồi. Nộp ngay 20 usd, đúng 3 ngày sau lấy visa lên đường.
Tháng 5 mùa con ong đi lấy mật...trời nóng kinh khủng luôn. Đặt được vé của Việtnam airlines mùa khuyến mại 100 USD HN-BBk-Hn, sau đó ra văn phòng của Airasia tại bờ hồ gươm đặt tiếp vé bkk-Rg-Bkk mất gần 90 usd nữa, nếu đặt được sớm hơn thì còn rẻ nữa, nhưng mình vốn hay quyết định ngẫu hứng, lại chẳng chuẩn bị kỹ mấy cái thứ vé này lắm. Mặt khác cũng chẳng đặt được qua mạng mr Airasia này, mạng lúc nào cũng thấy ê-rơ:Dam

Chuyến bay từ Bkk đi Rg khởi hành sớm lắm, gần 8h sáng, vì thế phải đặt một khách sạn gần sân bay cho tiện. Mình đặt cái thằng ks Convenient Lodge chỉ mất có 9 phút xe miễn phí của khách sạn. Nhưng giá thì hơi cao gần 6k, nhưng tính ra cũng không đắt lắm, vì nếu đặt ở xa thì lại mất tiền taxi, phải dậy sớm cũng quá tội.

Sân bay Bkk mới có cái tên dài khó nhớ Suvarnabhumi thật hoành tráng, mấy tay kiểm soát thị thực mặt lạnh như tiền, đeo khẩu trang kín mít vì đang có dịch cúm, họ cũng không thể cười nổi vì hàng ngày có hàng vạn vạn khách du lịch đi qua, hơi đâu mà cười được, nếu bắt họ cười thì chỉ có cách là đeo cho họ cái mặt nạ anh tễu há toác miệng. Nhìn sân bay của họ thấy buồn cho chất lượng sân bay của Việt nam...

Sau một h bay lượn với Airasia không có ăn sáng, hay nước uống gì, họ bán hàng trên máy bay kiểu như trên tàu thống nhất của Việt nam, nhưng ta cũng chẳng cần phải ăn uống gì cả. Tới Rangun phải vặn đồng hồ lại 30 phút...

Sân bay mới của Rangun nhìn còn hơn sân bay Nội bài của Vn, gỗ được sử dụng nhiều...

"Minh-la-ba" đó là câu chào của người Miến điện,

Chắc chắn là việc đầu tiên, có nghĩa là tiền đâu, ra khỏi sân bay là có ngay rất nhiều người đổi tiền. Chú ý nhé các bạn tiền bên đó gọi là kyat đọc là chát 1 usd ăn khoảng 1 ngàn 060 chát, tại sân bay bạn không đổi được giá này đâu, nếu muốn đổi được bạn hãy đi vào trung tâm, lượn bộ quanh mấy khúc phố, ngay lập tức xuất hiện một anh chàng mặc longy, váy, nước da đen kiểu gốc Ấn gạ change money, lúc đó bạn có thể đổi được hàng xếp chát.
Nếu chưa đặt trước khách sạn bạn có thể để ý thấy ai mang biển ks ra đón khách, bạn có thể hỏi họ giá cả và đi xe pick up về tới khách sạn. Tốt nhất là đặt trước qua email.
tới nơi này bạn sẽ bị shock ngay về mặt ngôn ngữ, tất cả các biển chỉ đường hay các phương tiện giao thông đều viết bằng chữ pali, cái thứ chữ của đạo phật loằng ngoằng như giá đỗ, như đinh ốc vít lộn xộn này có mà bótoanthan.wikipedia
Vì thế bạn phải có một ít tiếng Anh để giao tiếp, còn nếu không thì phải thể hiện tốt bằng bách chi, ngôn ngữ cơ thể.

=))
Motherland 2 là một lựa chọn cho đêm đầu tiên ở Rangun. Cái khách sạn dành cho turisti ba lô này có giá khoảng từ 5-10 USD tùy theo loại phòng. Nhân viên phục vụ cũng khá vui tính, đặc biệt có một cô-chàng giọng nói oang oang có vẻ không thích giúp đỡ lắm, nhìn chung được 7 điểm. Bữa sáng có bánh mỳ hơi cũ, chuối, nước cam chai <không nên uống nếu bụng không tốt>, và tất nhiên là eggs. Internet và điện thoại ở đây khá đắt, nếu biết chỗ có thể tìm được cửa hàng chát chít giá khoảng 500-1000 chát/1 h tùy theo điện máy nổ hay điện lưới, ở đây phổ biến là điện máy nổ, tất cả thành phố là một nhà máy sản xuất và sửa chữa máy nổ. Những góc phố ám khói, những căn nhà, những hàng cây, và cả những con người cũng ám khói. Trời nóng khủng khiếp, cộng thêm không khí ngột ngạt vì ô nhiễm, rác, khói, tất cả tạo thành rangun một bộ mặt xám đen với hàm răng trắng.

Rangun làm ta liên tưởng tới một vương quốc của những loài kiến. Cái vương quốc này tồn tại với những dòng chảy của người, các loại xe cộ, trừ xe máy. Trung tâm thành phố, những con đường không còn khoảng trống, đâu cũng có hoạt động thương mại, có thể nói hoạt động tràn ngập cả không gian nơi đây đến nỗi bạn sẽ cảm thấy khó thở nếu đứng lâu tại một chỗ nào đó, bạn phải dịch chuyển để tìm một khoảng trống nơi đó có thể hít được ôxi.
Rangun không có một bề dày lịch sử như Hà nội, có lẽ nó làm ta liên tưởng tới Sài gòn của Việtnam, Rangun cũng là thành phố trẻ
Xem qua lịch sử :"Yangon was founded as Dagon in the 6th century AD by the Mon, who dominated Lower Burma at that time. Dagon was a small fishing village centered about the Shwedagon Pagoda. In 1755, King Alaungpaya conquered Dagon, renamed it "Yangon", and added settlements around Dagon. The British captured Yangon during the First Anglo-Burmese War (1824–26) but returned it to Burmese administration after the war. The city was destroyed by a fire in 1841""
Như vậy thành phố này cũng nằm bên một dòng sông đổ ra cửa biển, dòng sông Bago, chính vì vậy nó là cửa ngõ của sự giao thoa về kinh tế, văn hóa. Rangun có nhiều cộng đồng sinh sống, người Miến,người Hoa, người Ấn...một "melting pot" "nồi hầm nhừ" của Miến điện. Nếu đất nước này không bị chiến tranh tàn phá, không bị cấm vận, và chính phủ không độc tài thì Rangun sẽ phát triển như Bankok của Thái lan, như Sài gòn của Việt nam. Dòng sông Bago là cội nguồn của sự sống, là cánh cửa cho thành phố này.

Buổi chiều đó ngồi bâng khuâng tại Shwedagon Paya, dưới bóng mát của tòa chuông lớn, linh khí của Trời đất, suy ngẫm về cuộc sống. Bên cạnh, một người đàn ông Miến điện đang vô tư ngủ, thì ra chùa, cửa phật là nơi con người có thể chút bỏ được nỗi buồn thế thái, lánh xa cuộc sống xô bồ đầy những lo toan. Ở đây dưới cái uy nghiêm của đạo pháp, người ta có thể quay lại bản chất thật của con người.

LinhEvil
03-07-2009, 15:23
Lại sắp đến mùa mưa ở Miến Điện :)

Chitto
03-07-2009, 22:34
Mùa mưa này bao giờ kết thúc ?

amechast
04-07-2009, 11:15
Ơ, nếu em không lầm thì đến thang' 10 là hết mưa rồi ạ. Nếu em không lầm thì mùa đẹp nhất để đến Myanmar là từ tháng 11- tháng 2. Mà chắc là em chẳng lầm đâu ạ. :D

Nheva
06-07-2009, 15:20
Cảm ơn các chỉ dẫn của bạn LE nhiều lắm
Mà bọn tớ đi tháng 2 , chắc mùa cao điểm rùi, có cần đặt vé bay nội địa Miến từ trước ko nhỉ? Và nếu đặt thì hãng nào nhỉ, bạn nào biết mách giùm nhá

LinhEvil
06-07-2009, 15:48
Uh tháng 2 chắc thời tiết sẽ đẹp lắm á. Trong Phượt có đoàn đi tháng 2 năm nay ( đã về ) là đoàn của Black. Có thể xem lại topic của Black để tham khảo

còn máy bay nội địa cứ Bagan Air mà táng. Bagan là xịn nhứt bảng.

Đặt qua mạng thì chắc ko được rồi, chọn đại lý rồi đặt qua đại lý trước các chặng quan trọng. Chặng nào có thể xê dịch lịch trình thì mình qua đó mua sau.

Mua vé máy bay dễ hơn mua áo phông nữa mà!

timtam
13-07-2009, 17:47
Mình vừa đi Myanmar về, tổng cộng là khoảng 9 ngày, lịch trình như sau:

Ngày 1: 3pm máy bay đáp xuống Yangon, đi xem chùa Vàng
Ngày 2: đi lòng vòng Yangon, 5pm bắt xe bus đi Mandalay.
Ngày 3: 6am xe đến Mandalay, đi chơi cả ngày trong Mandalay
Ngày 4: thuê xe ôm đi chơi các thành phố cổ xung quanh Mandalay, 9pm bắt xe lửa đến Bagan
Ngày 5: 8am xe đến Bagan, thuê xe đạp đi lòng vòng Bagan
Ngày 6: thuê xe ngựa đi loanh quanh các ngôi đền Bagan
Ngày 7: 4am bắt xe bus đi Inle Lake, 3pm đến Inle Lake, đi loanh quanh buổi tối
Ngày 8: buổi sáng thuê thuyền đi chơi Inle Lake, 1pm bắt bus từ Inle Lake đến Bago
Ngày 9: 3am xe đến Bago, thuê xe ôm đi Golden Rock, sau đó đi thăm chùa chiền ở Bago. 5pm bắt bus về Yangon. Hôm sau bay về VN

Recommendations
- Ở Bagan, các bạn nên thuê xe ngựa đi một ngày là đủ các đền chính. Sau đó đi Inle Lake. Lịch trình phía trên của mình hơi dài với Bagan và hơi ngắn với Inle Lake
- Không nên đi train từ Mandalay sang Bagan vì train thường bị delay và cũng không được êm bằng bus

Chi phí cho chuyến đi vào khoảng $300 (không kể vé máy bay từ VN). Mình đi một mình nên không có ai chung tiền phòng, tiền taxi, tiền thuê thuyền đi ngắm cảnh nên chi phí cao hơn so với khi các bạn đi một nhóm. Với lại mình cũng không bargain hard :)

Chúc các bạn có một chuyến đi thú vị.

LinhEvil
19-07-2009, 09:33
Các topic Myanmar trong diễn đàn:

Xúc cảm Myanmar của Ms. Toet
https://www.phuot.vn/showthread.php?t=993

Myanmar trong tôi là bóng mặt trời by LinhEvil
https://www.phuot.vn/showthread.php?t=2032

Phi đội củ đậu và những hành trình xông đất Myanmar - by Black
https://www.phuot.vn/showthread.php?t=2761

(beer)

now_and_forever
20-07-2009, 11:19
Các topic Myanmar trong diễn đàn:

Xúc cảm Myanmar của Ms. Toet
https://www.phuot.vn/showthread.php?t=993

Myanmar trong tôi là bóng mặt trời by LinhEvil
https://www.phuot.vn/showthread.php?t=2032

Phi đội củ đậu và những hành trình xông đất Myanmar - by Black
https://www.phuot.vn/showthread.php?t=2761

(beer)

Bạn LinhEvil ơi, cho tớ hỏi 1 tí. Các bạn mua vé nội địa Myanmar ra sao? Giá rổ thế nào? Tớ nghe nói vé nội địa My hơi đắt fải k? Chi phí của 1 chuyến 10 ngày k kể vé mb từ VN sang là bn vậy bạn?

Chu6CuChi
31-07-2009, 09:45
Ngủ trên đỉnh Golden Rock, phòng đôi, khách sạn xịn giá chỉ 25 đô một đêm:
Từ lâu do tin tức sai lạc dân bụi mình trong diễn đàn này phải trả 40 hoặc 50 đô la nếu muốn ở trên đỉnh Golden rock một đêm cho KS xịn Mountain Top hoặc Golden Rock Hotel, một HDV bụi người địa phương quả quyết với tui rằng phòng xịn khép kín giá chỉ 20 đô la, hắn nói mình hù KS là KS kia giá chỉ vậy hoặc là tao chỉ đi bộ 10 phút qua bên kia ăn cơm nhà hàng và nhà hàng cơm sẽ cho ngủ ...chùa, tui chỉ mới hù với KS MT là bạn tao tuần trước ở bên GR hotel chỉ tốn 20 đô, anh chàng quản lý Ấn Độ OK nhưng nói vợ chồng tui phải share bath room, nếu chịu trả 25 đô thì được phòng xịn blah blah ... tui OK liền chớ còn chờ vòng vàng gì nữa phải không các bạn, tui post hình cái biên nhận để các bạn in ra và chìa ra hù nó khi bị làm giá :)

Lời nhắc nhở: Nhớ gởi bớt hành lý nặng dưới chân núi (sau khi xuống xe đò mui trần) cho nhẹ bớt và bảo anh phu khuân vác chờ cho đến khi mình có phòng, người trong nhóm đừng tỏ vẽ mệt mõi mà tụi KS được dịp làm giá

Lời nhắc nhở 2: Nhớ mang theo mì gói để ăn sáng vì sau khi leo lên núi bạn sẽ thấy cơ thể rất cần muối, hơn nữa bửa ăn sáng chùa của KS kiểu tây rất nhạt nhẽo, đưa gói mì cho họ trước khi họ dọn ăn sáng cho mình :)

Thôi bi giờ đi chọn tài liệu để viết về những mánh như du lịch ở Bago với xe ôm chỉ tốn 5 đô 1 ngày thăm túa xua đủ chỗ nhưng không phải trả tiền phí tham quan ...

https://i820.photobucket.com/albums/zz128/Chu6CuChi/2009phuot/tipsGoldenRock_2542.jpg

https://i820.photobucket.com/albums/zz128/Chu6CuChi/Myanmar/K90430GoldenRock_1924.jpg

tham quan Bago bằng xe gắn máy chỉ có 5 đô: (beer)

https://i820.photobucket.com/albums/zz128/Chu6CuChi/2009phuot/tipsBago_2385.jpg

LinhEvil
31-07-2009, 10:01
Hố hố cái này phải để Black vào đọc... May quá mình chưa đi Golden Rock... lần sau thử chiêu này xem sao. Trước khi thử mang theo cái lều cho chắc ăn...kẻo không mặc cả được thì tèo

TÍM
31-07-2009, 16:02
Black đọc thì cũng zậy à , chả đi lại GR nữa đâu

Với lời nhắc nhở 1: Thực ra chắc bọn tớ ko đủ rắn, nhưng bọn tớ cũng bựa, hình như trả 45$/ 1 đêm / 4 người

Với lời nhắc nhở 2: Có mang mỳ gói, và lúc ăn sáng các bạn trợn cả mắt vì có 4 đứa ăn thay vì 3 - bảo thằng này bọn tao mới gặp ngoài cổng rủ ăn sáng cùng cho vui keke

Chu6CuChi
01-08-2009, 06:01
Tính ra bạn mướn rẻ hơn tui: 45/4 = 11 đô 25 xu / 1 người còn tui phải trả 12 đô rưởi / 1 người :)

Chu6CuChi
01-08-2009, 06:20
Tham Quan Bago bằng xe gắn máy giá 5 đô la một người

Sau cuộc hành trình mệt mỏi từ Inle Lake xuôi nam tham quan Golden Rock chúng tôi nghĩ qua đêm đêm ở Bago trong Myananda guesthouse (tip: KS này đã tương đối xuống cấp dù được bầu chọn bởi Loney Planet (LP)), thức sớm vào quán (Hình 3) ăn sáng cách KS chừng 100m bên kia đường, nhâm nhi cafe với mấy cái bánh Ấn Độ thật ngon, đang ngâm kíu LP thì thấy một bàn tay đen thui dời cái dĩa bánh mới xề vô cuốn sách của mình, ngước lên thì thấy một một vị khách không mời mà đến gương mặt giống thần đèn Aladin (H1), thần đèn này tên Zaw Tun (ZT) mĩm cười thân thiện làm quen với tiếng Anh tương đối trôi chảy rằng nếu tôi cần tin tức gì thì anh ta có thể giúp. Có kinh nghiệm giao tiếp với vài hướng dẩn viên vẽ chuyện cho du khách tốn tiền và với bản tính cảnh giác cao độ cố hữu của người VN mình tui biết cách tốt nhất ứng xử với đối tác loại này là mình muốn A thì lại nói B, tui nói là vợ chồng tui sẽ đón xe đò đi tham quan Golden Rock sau bửa ăn sáng này, thế là Zaw Tun ra sức khuyến khích blah blah mong chúng tôi ở lại Bago thêm một ngày để tham quan, một trong những đề nghị là sẽ có 2 xe ôm chở vợ chồng tui tham quan tất cả các điểm nêu trong LP và v/c tui có thể cùng nấu ăn nghĩ trưa với gia đình anh ta và giá cả rất là phải chẳng chỉ có 5 đô một chiếc gắn máy bao luôn tài xế và hơn tất cả là chúng tôi không phải trả tiền phí tham quan 10 đô la mỗi người. Nhìn tướng bậm trợn của ông thần đèn tui cũng ơn ớn, bình thường 2 thằng như nó tui cùng có cách thoát thân nhưng nó mà khống chế bà xã mình thì tiêu, bà xã tui chỉ được cái ăn hiếp tui ở nhà chứ chuyện giang hồ thì chẳng biết gì. Tui đã từng thử mướn xe gắn máy ở Rangoon nhưng không ai dám cho mướn vì CSGT mà tóm được sẽ phạt 400 đô chưa kể phiền hà về pháp lý... tuy nhiên tui tính để thần đèn lái dẫn đường còn tui chở bà xã theo sau có gì dể bề đối phó khi có biến, tui đề nghị và không ngờ thần đèn đồng ý, tui hỏi bị CSGT ngừng thì sao? Zaw Tun nói đừng lo vì anh ta sinh ra ở đây và từng ... nhậu với nhiều nhân viên CS ở xứ này, cùng lắm thì giúp trả lại ZT 5 đô cho tiền mãi lộ, ZT nói đừng lo vạn bất đắc dĩ thì tui phải trả tiền phạt một cách "hợp pháp" ở ty CSGT 7 đô và lót tay 20 đô là xong tất, tui cảm thấy ZT coi tướng giang hồ nhưng có vẽ thành thật nên (theo tinh thần đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn) tui nói tui sẽ tip cho ZT 50% nếu mọi sự trót lọt để tui không phải trả 20 đô phí tham quan. Tui đề nghị chụp ZT và bảo anh ta chỉ vào những nơi sẽ tham quan trên bản đồ để tui chụp vài tấm hình để email báo nhóm bạn tui là tui sẽ đến Golden Rock trể hơn dự định, đó là cách tui ngầm bảo với ZT là tin tức cá nhân của ZT đã được người thân tui cập nhât, thật ra v/c tui chẳng có đám bạn nào trong chuyến đi .
Cả 2 tuần ở Miến không được lái xe gắn máy thật là cuồn cẳng, bây giờ ZT lái trước vợ chồng tui vi vu lái theo sau tha hồ tham quan đủ chỗ, lúc đầu để an toàn tui vượt qua ZT để vào quán nước mà tui đã chọn nhưng sau thấy ZT thật là Phật tử thuần thành, ZT có hướng dẫn vào tu viện mà ngày xưa ZT đã tu, ZT lạy tượng Phật và lạy vị sư trưởng một cách rất là thành khẩn, trong tu viện có tượng cha của bà Aung San Suu Kyi đang cởi ngựa và ZT cũng lạy tượng này một cách rất là thành khẩn luôn, tui không lạ vì có vẽ đám ZT ủng hộ bà Aung San Suu Kyi, một người bạn Ấn của ZT là dân đứng bến xe đò nói với tui hồi sáng sớm "This land belongs to our great-great ancestors but not to this military government" (Đất nước này được sở hữu bởi tổ tiên của chúng tôi chứ không phải của nhà nước quân phiệt này), anh chàng Ấn này nắm tay tui diễn tả lòng ao ước chừng nào dân Miến mới được tự do như dân Việt mình được đi đó đi đây, tui nói Việt Nam dân số gấp hai lần dân Miến nhưng diện tích đất Miến gấp 2 lần đất VN, khi cơ đồ thay đổi thì dân Miến tha hồ giàu như ở quê tui từ ngày bác Khải cho đắp đường nhựa tui chỉ cần cắt một rẻo nhỏ bán thì đi du lịch một năm cũng không hết tiền - sao tản mạn tùm lum vầy nè - trở lại chuyện ZT - ZT nhìn tui với đôi mắt cám ơn khi tui kẹp 20k tiền Việt trong giấy 1000 đồng tiền Miến cúng vào thùng phước sương ... quánh máy gần gảy hai ngón tay rồi tui tạm dừng nơi đây khi nào rảnh viết tiếp ... nói gọn là tui rất hài lòng cái tour bụi của ZT
Có thể bạn thắc mắc nếu muốn găp ZT thì làm sao? Nếu bạn vào Bago từ Rangoon thì khách sạn Emperor Motel (H2) ở bên trái đường, nếu quay mặt đối diện với KS thì quán ăn (H3) cùng đám xe ôm và quầy bán vé xe đò ở phía tay phải của bạn chừng 50 m, có vẻ ZT là xếp đám xe ôm người bạn Ấn của ZT là xếp bán vé bến xe đò, sẽ nói về người bạn Ấn này khi có dịp.

Hình 1: Thần đèn Zaw Tun:
http://i820.photobucket.com/albums/zz128/Chu6CuChi/2009phuot/tipsBago_2382.jpg
https://i820.photobucket.com/albums/zz128/Chu6CuChi/2009phuot/tipsBago_2382.jpg

Hình 2:
http://i820.photobucket.com/albums/zz128/Chu6CuChi/2009phuot/tipsBago_2480.jpg
https://i820.photobucket.com/albums/zz128/Chu6CuChi/2009phuot/tipsBago_2480.jpg

Hình 3: Trước quán ăn này là bến xe ôm:
http://i820.photobucket.com/albums/zz128/Chu6CuChi/2009phuot/tipsBago_2478.jpg
https://i820.photobucket.com/albums/zz128/Chu6CuChi/2009phuot/tipsBago_2478.jpg

Hình 4: Tham quan tượng Phật nằm lớn nhất thế giới ở Bago bằng xe gắn máy
http://i820.photobucket.com/albums/zz128/Chu6CuChi/2009phuot/K90428Bago_1690.jpg
https://i820.photobucket.com/albums/zz128/Chu6CuChi/2009phuot/K90428Bago_1690.jpg

benhnoinhieu
08-08-2009, 19:58
Chào các bạn

Lịch trình của mình như sau:

- 8h30 Tối 28/8 đi máy bay Airasia từ Nội bài sang BKK
- Nghỉ ở sân bay BKK, 7h15 phút bay bằng Airasia sang Yangon
- Ngày 29/8, thăm quan thủ đô Yangon
- Ngày 30/8, bắt tàu đi Golden Rock, tham quan Kyaikto
- Sáng ngày 31/8 bắt tàu đi Madalay
- Tối 31/8 và ngày 1/9 tham quan Madalay
- Chiều 1/9 bắt máy bay bay về Yangon
- Sáng 2/9 bay từ Yangon về BKK, chơi ở BKK
- Tối 2/9 bay từ BKK về HAN

Lịch trình cơ bản là như thế, còn chi tiết mình phải gửi mail, có nhiều địa điểm và các khoản chi phí nữa.

Có bạn nào đi cùng thì confirm cùng mình cho vui.

ĐT: 093 427 9009
Nick benhnoinhieu2006

benhnoinhieu
05-09-2009, 10:11
Em cũng không biết nhiều lắm về việc xin visa, em chỉ xin theo cách thông thường là vào để du lịch.

Visa fee là 20 USD, thời gian làm khoảng 3 ngày là xong, các bác nhớ khai đủ vào tờ khai visa, có 2 ảnh chụp.

Ngoài ra, visa có giá trị trong vòng 1 tháng, ngày bắt đầu là ngày mình nhận được visa. Ví dụ với em, hôm 28 em bay thì chỉ nên xin visa ngày 15 - 16 đến 20 lấy là vừa.

Địa chỉ cấp visa là Đại sứ quán Myanmar ở phố Kim Mã, các bác nhớ vào địa chỉ này
http://www.mehanoi.org.vn/
Để lấy form khai báo và đăng ký luôn.

benhnoinhieu
05-09-2009, 10:21
Đây là bài học đầu tiên mà em nhận ngay sau khi đặt chân xuông Myanmar, đó là việc đổi tiền.

Đầu tiên phải nói đổi tiền ở Myanmar là bất hợp pháp, vì vậy, khi đặt chân xuống sân bay Yangon, em tìm mãi mà không thấy quầy đổi tiền (khác với các sân bay khác trên thề giới mà em đã từng đi).

Sau khi lòng vòng, em thấy có 1 cái bàn nhỏ đặt trong góc khuất của sân bay, có dòng chữ " Money exchange" và em đổi.

Tỷ giá của Kyat Myanmar mà em nhận là 1 USD = 450 K(s).

Sau khi đổi xong, đến lúc về khách sạn và ra chợ Boyoke market em mới biết em bị mấy người ở sân bay đổi mất nhiều quá.

Tỷ giá của Kyat tại chợ Boyoke market chỉ là 1 USD = 1100 K(s).

Vì vậy, nếu các bác có sang thì đừng đổi ở sân bay, cứ bảo taxi đi đến chợ và nhìn ở cổng chợ thể nào cũng có mấy tên ra hỏi đổi tiền.

Còn việc đổi tiền cũng cẩn thận, mấy đồng chí đổi tiền đó hay có trò gấp tờ tiền làm đôi, vì tiền K (s) có giá trị cao nhất là 1000 K (s) nên các bác sẽ phải đếm nhiều tờ, nếu không chú ý là bị mất tiền luôn nhé.

Akatonbo
13-09-2009, 15:22
Tìm mãi mới thấy cái topic này để post câu hỏi là hợp lý hơn cả, vì mấy cái khác đều là tràn trề xúc cảm.

Tình hình là khoảng tháng 11 này, nhà tớ có dịp rẽ qua Myanmar mấy ngày để hội thảo. Hội xong, thảo xong, nhà tớ có thêm dăm hôm để ngó nghiêng nhưng rất ngắn chứ không xông xênh chục hôm, hai chục hôm như các bạn. Thôi thì liệu cơm gắp mắm.

Sau nghiên cứu thông tin của các bạn tây ta, tớ chốt lại 3 điểm là: Yangoon, Madalay, Bagan/Inle lake. Nhưng vì chỉ có mấy ngày, muốn lắm nhưng xem đi xem lại cách thức di chuyển thì chỉ có thể đến được 1 nơi.

Yangoon thì tớ được host conference cho đi loanh quanh rồi.
Vậy, còn lại Madalay & Bagan, các bạn cho giúp tớ một cái tên cho sự lựa chọn vô cùng khó khăn này với.

Madalay hay Bagan???
Bagan hay Madalay???

Và ở đây thì đi đâu? Tớ chỉ có một buổi chiều hôm đến, chọn ngày thứ 2 và buổi sáng ngày thứ 3 ở Madalay hoặc Bagan thôi.

Tks

bụi đường ca
14-09-2009, 16:36
Mình nghĩ nếu bạn ít ngày thì đi Bagan thôi. Còn Mandalay nó là city, mà city thì bạn đã thăm thủ đô rồi. Mình đi 9 ngày mới đi hết, chứ nếu ít ngày như bạn thì cũng sẽ chỉ chọn Yangoon và Bagan.

Akatonbo
14-09-2009, 20:31
Mình nghĩ nếu bạn ít ngày thì đi Bagan thôi. Còn Mandalay nó là city, mà city thì bạn đã thăm thủ đô rồi. Mình đi 9 ngày mới đi hết, chứ nếu ít ngày như bạn thì cũng sẽ chỉ chọn Yangoon và Bagan.

Quả thật thời gian của mình hạn chế quá, nhưng đành chịu.
Mình cũng lượn lượn trên mấy diễn đàn phượt của các bạn khoai Tây thì cũng được tư vấn y hệt như bạn bụi đường ca. Như vậy là xác định được nơi cần đến rồi.

Thử mấy cái link của các bạn quý trên kia xem họ giới thiệu tour ra sao, tớ được họ quẳng lại cái giá như này, xem xong đau hết cả các cơ quan đoàn thể, chấm được mỗi cái điểm reply nhiệt tình (hơn chục reply từ sáng)

Auspicious day to you all !!! Warmest greeting from " Myanmar Delight Travels & Tours " .
Special 3 days/ 2 nights Tour Program for Mr/Ms ABC...
(Yangon-Bagan-Yangon)
Total Tour Cost 640USD hay 945US$ per/pax based on 2 pax (Accommodation at 4*Hotel) and English Speaking Station Guide)

Tớ tỉ dụ thời gian như này, các bạn xem hộ có nhét thêm được quả hồ Inle không nhé:

Nov/8:
am: check out HTL, Rangoon/Bagan via flight
pm: sightseeing

Nov/9:
F/D: sightseeing at Bagan

Nov/10:
am: Bagan/Rangoon via flight
pm: overnite at Rangoon

Nov/11: transfer to APT (dep. 8:30) to back home...

PS. Nhà tớ không định khoe chữ nghĩa tiếng Anh Iếc gì đâu nhé. Cứ vẽ luôn chương trình bằng tiếng Anh từ đầu, có gì chỉ cần copy & paste nếu cần book tour hay thông tin cho các bạn hữu là tao sẽ sang, ngày này, giờ này để nếu các bạn tốt bụng định đón tiếp. Hoặc khi sang đó, chìa tờ giấy đi đường này cho mấy bác tài hay bọn agent, đỡ giải thích, dịch đi dịch lại loằng ngoằng. Một công luôn :)

Nhân tiện hỏi luôn vài câu:

1/ Lệ phí sân bay quốc tế là 10US$/pax, phải không ạ? Trả bằng tiền gì thì hợp lý hả các bạn? Mình nhớ là trong cái vé máy bay của mình (AA) có include Airport tax rồi cơ mà nhỉ?

2/ Từ sân bay quốc tế Rangoon về khu trung tâm khoảng 12km thì phải? Theo như thực trạng giao thông bên đó, là mất bao lâu? Mất bao nhiêu cho một cuốc xe, ví dụ taxi 4 chỗ hoăc 7 chỗ?

Tks nhé.

esommer
17-09-2009, 18:15
Theo tin thời báo Myanmar thì mới đây họ không thu 10USD phí sân bay nữa nếu phí đã nằm trong tiền vé rồi.

Từ sân bay về trung tâm gần thôi, mất độ 2 chục phút, giá cả thì phải mặc cả chứ nhưng chắc 7usd là ok rồi. Các đồng chí Miến thì hay nói là giá đó xưa rồi, nhưng chỉ thế thôi bạn ạ!

esommer
17-09-2009, 18:20
À còn nữa, nếu bạn muốn mình không phải là ''trường hợp 10 Đôla'' ở sân bay Bagan thì nhớ mặc váy longin và đi xỏ ngón, tay kéo cái vali cũ và xấu nhé, ngẩng đầu đi thẳng ra trước, không nói câu nào, đưa bác tài cái địa chỉ khách sạn, đến đó rồi tính tiếp:D

benhnoinhieu
25-09-2009, 23:35
Mới bước chân xuống sân bay quốc tế Yangon, em lại gặp cảnh giống những bến xe ở Việt Nam

Rất nhiều người bám lấy mình, họ xách hộ va ly, hướng dẫn mình làm thủ tục rất nhiệt tình (họ có mặc cả áo đề chữ Services) nhưng sau khi mọi việc đã hoàn thành, họ quay ra hỏi mình tiền công.

Mà thực sự là tiền công cũng đắt đấy, cứ 1000 Ks cho 1 người, em bị mất gần 10000 Ks cho mấy vụ này, vì vậy nếu có bác nào đi 1 mình như em thì chú ý nhé.

Để đảm bảo an toàn, các bác có thể liên hệ với các khách sạn trước.
Em thấy rất thích ông chủ khách sạn Ocean Pearl Inn, ở phố Botataung, ông ấy hướng dẫn rất nhiệt tình, lại còn free xe về khách sạn (nếu bay từ chuyến bay quốc tế).

Giá thuê phòng ở đó cũng rẻ, khoảng 10$/đêm (chú ý là Myanmar chỉ thanh toán tiền khách sạn bằng USD chứ không nhận Ks.

Nếu các bác bay nội địa thì giá từ sân bay về đến khách sạn cũng khá cao, khoảng 5000 - 6000 Ks

Bác nào cần liên hệ với khách sạn thì vào đây nhé:
[email protected]

benhnoinhieu
25-09-2009, 23:50
Ở Myanmar, giá sim cực đắt đối với các thuê bao trả sau:
- Với người bản địa, để được sở hữu 1 sim của Myanmar trong thời gian dài, họ phải trả khoảng 1.200 - 3.000 USD,.
- Nếu không có tiền mua sim trả sau, họ có thể mua sim theo kiểu khách du lịch, tức là các sim chỉ có giá trị nghe/ gọi trong 1 tháng, sau đó nếu muốn dùng tiếp thì phải mua sim khác. Giá sim bán khoảng 20 USD + 5 USD dịch vụ
(người nước ngoài chỉ có thể dùng USD mua sim).
Các sim được phân phối bởi Công ty Bưu chính Viễn Thông Myanmar, mạng có tên là MPT (Myanmar Post & Telecomunications).

Mạng ở Myanmar cũng chập chờn lắm, em dùng con E71 mang sang mà có lúc thì bắt được, lúc không, ở ngoài đường và trong thành phố thì ok. Ở trong nhà thì.... pó tay.

Chi phí gọi cũng khác nhau:
- Gọi trong nước thì khoảng 0.3$/phút
- Nhận cuộc gọi trong nước phải trả 0.05$/phút
- Gọi quốc tế 0.9$/phút
- Nhắn tin trong nước 0.05$/tin

Còn về GPRS thì không có luôn.

Cá biệt thỉnh thoảng vẫn bắt sóng qua 3G, cái này cũng thấy hay hay vì ở VN chỉ có mấy tỉnh vùng núi phía bắc là em bắt được.

Số điện thoại của Myanmar cũng gần gần giống VN, có 10 chữ số. Khi họ bán sim cho mình, ví dụ số của em dùng là 43367048, mình có thể hiểu số di động là 0943367048, mã quốc gia của Myanmar là 0095.

Nếu gọi về Việt Nam, một số máy sẽ bắt được với số điện thoại hiển thị là 0095943367048, tuy nhiên một số máy chỉ hiện thị là 009540000, em cũng không biết tại sao.

Vì vậy nếu có bác nào muốn gọi về nhà thì nhớ đọc mã cho người thân, và biết cách quay số để tiện liên hệ.

Chú ý nữa là băng thông quốc tế của Myanmar nhỏ, nên nếu có gọi mà thấy nhà mạng từ chối thì để một lúc nữa sẽ gọi lại sau.

Akatonbo
01-10-2009, 15:21
À còn nữa, nếu bạn muốn mình không phải là ''trường hợp 10 Đôla'' ở sân bay Bagan thì nhớ mặc váy longin và đi xỏ ngón, tay kéo cái vali cũ và xấu nhé, ngẩng đầu đi thẳng ra trước, không nói câu nào, đưa bác tài cái địa chỉ khách sạn, đến đó rồi tính tiếp:D

Heheh... quả típ này khủng bố quá.
Để mình tập cái mẹt ngầu ngầu từ bây giờ =))

Sau vài chục giờ ngâm kứu các big big tip của cao thủ Phuot'ler, nhà tớ đành phải giải bài toán rất khó này này theo phương án là ko thể chạy đua đi Bagan, Inle lake hoặc Madalay trong only fully 3 ngày từ Yangon được.

Lộ trình được xem xét là như này:

Ngày 1: YANGON sightseeing
Phải join free trip của BTC đến chỗ này: Shwe Dagon Pagoda, Yele Phaya, shopping at Aung San Market, Lunch at National Village

Ngày 2: YANGON - KYAIKHTIYO (Golden Rock)
Drive to Kyaikhtiyo,(185 km, 6hrs) a major pilgrimage site for Buddhists, From the base camp (Kinpun Sakan) take a car ride up to Rathedaung (45 mins) and then walk up to the Kyaikhtiyo Pagoda (45 mins) - the famous "Golden Rock". Enjoy the panoramic view and sunset over Sittaung river valley.
Overnight on the hill.
https://img.photobucket.com/albums/v14/akatonbo/Yangon-Goldenrock_lrg.jpg https://img.photobucket.com/albums/v14/akatonbo/Map_kyaikhtiyo1_sml.jpg


Day 3: KYAIKHTIYO - BAGO - YANGON
Walk back from the top of the hill to the base camp, drive back to Yangon via Bago: visit traditional Mon villages and plantation especially fishermen village, Shwemawdaw Pagoda (one of the venerated pagodas in Myanmar), Shwethalyaungn (Reclining Buddha) Kyaikpon pagoda, Twante
https://img.photobucket.com/albums/v14/akatonbo/Map_routetoShwemawdawPagoda.jpg

Day 4: YANGON
•Option1:Circular train that goes from the central railway station. For one dollar fare can travel around Rangoon.
•Option2: Walk around anwharata road along the indian town and also then on to the china town. Go down to the yangon river...

Day 5:
Transfer to APT to get early flight to back home...

Cao thủ nào cho xin mấy cái típ về mấy thắc mắc của tớ với:

1. Từ Yangon đến Kyaikhtiyo có khoảng 180km thôi mà tớ phải mất đến gần 6 giờ trên xe á? Chất lượng xe có vẻ là cu cũ ấy nhỉ...
2. Việc tipping thì thế nào nhỉ? Ví dụ như cái short trip như trên thì nên chíp thêm bác tài không? Khoảng ban nhiêu là vừa phải?
3. Mình thấy có nhắc nhở đến việc re-confirm vé máy bay. Vậy, mình phải vác vé đến tận hãng hay điện thoại hay cách nào khác? Có ai có kinh nghiệm về vấn đề này không?
4. Hình như tất cả các dạng roaming đều ko thực hiện được ở MYR? Vậy là các loại Vina, Mobifone, Vietel mang đi thì chỉ để xem giờ với tính tiền thôi nhỉ?

Có hai thứ ám ảnh tớ, một là xà-rông, hai là mấy cái ô dễ thương dưới này. Các bạn xem chỗ nào rẻ rẻ (khoảng mấy tiền), nhiều nhiều & tiện đường thì chỉ tớ với.
https://img.photobucket.com/albums/v14/akatonbo/Pathein_umbrella.jpg

TKS,

PS. Tình hình mà ổn ổn, có khi Tết cũng phải trốn nhà, bám càng theo chị Nheva đi Bagan cưỡi khinh khí cầu, lướt thuyền & hút xì gà cuốn, ngắm mặt trời lặn trên hồ Inle mất thôi (NT)

esommer
03-10-2009, 12:42
Đúng rồi bạn ạ, phải có tối thiểu 5 ngày ở Miến thì mới thăm quan cả Yangon và bay Bagan được. Đường xá thì đơn sơ, xe bus cũ kỹ, khách đông và ghế ngồi cũng xập xệ lắm, là do chính phủ Miến không khuyến khích nhập khẩu xe hơi còn công nghiệp ô tô nội địa thì cũng không phát triển. Vì vậy, nếu xe cộ có giờ cao su thì đó cũng là chuyện cơm bữa.

Về thuế sân bay, hiện tại hãng Airasia vẫn chưa cộng thuế vào giá vé từ Yangon-BKK đâu (chỉ có chiều BKK-Yangon là 24 USD thôi) nên bạn phải tự nộp 10 USD ở sân bay Yangon lúc ra về nhé!

* Việc cho tiền tip là tùy tâm và tùy vào thái độ phục vụ của bác tài, tuy nhiên ở Miến thì tiền Tip là không phổ biến và không phải văn hóa của họ.

* Longyi có thể mua vải ở chợ với giá 3-5000 kyats nhưng mua xong rồi phải đưa cho thợ may thì mới vận được!

* Ô, hay Parasol, hàng handicraft, có thể tìm mua được ở chợ Bogyoke Aung San (Scott market) tại Yangon, tuy nhiên nếu muốn mua tận lò và với chất lượng cao thì phải đến Pathein (cách Yangon120km). Ở Bagan (làng Nyaung U) cũng có thể mua Parasol.

* Tại chợ Aung San có thể mua prepaid simcard (thời gian sử dung 1 tháng) 20USD, nếu mua qua trung gian có thể phải trả cao hơn.

* Nếu bạn không bay Bagan nữa thì cũng không phải lo vụ confirm vé, còn vé AirAsia thi không cần confirm. Nếu vẫn đi Bagan thì cứ hỏi thẳng Phòng vé khi đến lấy vé xem có phải confirm không, có thì confirm luôn ngay lúc đó.

Akatonbo
05-10-2009, 20:49
* Tại chợ Aung San có thể mua prepaid simcard (thời gian sử dung 1 tháng) 20USD, nếu mua qua trung gian có thể phải trả cao hơn.

* Nếu bạn không bay Bagan nữa thì cũng không phải lo vụ confirm vé, còn vé AirAsia thi không cần confirm. Nếu vẫn đi Bagan thì cứ hỏi thẳng Phòng vé khi đến lấy vé xem có phải confirm không, có thì confirm luôn ngay lúc đó.

Mình muốn để roaming hơn là mua sim ở "bển" cơ. Nhưng muốn hay không thì cũng đã nhận được confirmed rằng "mobile phones don't work here. Except when you have a myanmar one. And even then... because there are already more phones than the network is capable of supporting. It is a bit of a hit-and-miss sometimes...." (NO)

Tip về vụ vé nội địa MYR này, tớ ép vào sổ tay để dành chuyến sau vậy (beer)

Akatonbo
23-10-2009, 21:02
Chúc bạn một chuyến đi tốt đẹp và nhiều ấn tượng!

Thanks các bạn cổ vũ.

Bạn nào ở Rangon tuần đầu tháng 11 (5-10) thì ới... cho tớ bám đuôi nhé (wait). Tự nhiên bị buồn....

Hôm nay vào ĐSQ xem thủ tục visa. Loại du lịch và theo giấy mời khác nhau phí nhở: 20$ đọ với 36$. Thế thì cứ 20$ mà chơi thôi. Mà các bạn cho hỏi luôn, ở mục khai số 14. Financial resources in Myanmar, mục (b) Bank deposit & (d) Amount thì các cao thủ điền thế nào?

https://img.photobucket.com/albums/v14/akatonbo/Visa_MYRform_.jpg

Many thanks,

PS. nhớ nhé, ai ở RGN từ 5-10/11 thì cho tớ bám đuôi nhé, tự nhiên bị buồn tơi tả... (wait)

Mai Vy
29-10-2009, 23:01
Đi bằng cách nào?

Nếu xem bản đồ bạn có thể nhận thấy Myanmar có đường biên giới tiếp giáp với nhiều nước từ Ấn sang Thái.

Đây là một ưu thế đối với các bạn muốn đi theo hướng Shoes String, tức là đi 1 lèo cá kèo.

Tuy nhiên từ VN thường khách Du Lịch vào Myanmar qua hai đường chính: T1 là đường không qua Rangon hoặc Mandalay
T2: là đường bộ qua Tam giác vàng.

Bằng đường không, bạn có thể vào Yangon qua 2 cửa ngõ chính: Băng Kốc và Singapore.

Các hãng bay đến Yangon có nhiều tuy nhiên nếu bạn giống tôi tức là người đi theo dạng Budget bụi và ít tiền thì không cần suy tính nhiều:

Từ Băng Kốc bay Yangon: Giá bắt đầu từ 50$/ chiều với Air Asia. Các chuyến bay của Air Asia bắt đầu rất sớm ở BKK thường xuất phát lúc 7:15 và hạ cánh lúc 8:00 cũng có nghĩa là bạn có cả 1 ngày để khám phá Yangon

Từ Singapore bay Yangon bạn có thể bay bằng Jet Star giá giao động trong khoảng 70$/chiều

Với 1 thẻ Visa Debit của Vietcombank hoặc ACB bạn có thể mua vé online. Vé Online thường rẻ hơn 10$ so với đại lý cấp 1 của chính hãng.

Bằng đường bộ

Nếu bạn ưa Border Crossing thì hãy vào Miến bằng đường bộ. Từ Thái Lan bạn có thể qua Miến từ Mae Sai và Ranong.

TIP: Hãy mua vé máy bay trước 1 hoặc lâu hơn 1 tháng trước ngày khởi hành để có vé rẻ nhất. Vì chắc chắn bạn sẽ xin được visa thôi.
--

Chị linhevil ui,

Cho em hỏi nhỏ cái này tí. Hình như em nghe nói là vào Myanmar thì khách du lịch chỉ được quyền đi đường hàng không thôi thì phải?

Nếu cho đi bằng đường bộ thì đi từ Tachilek đến Yangoon thì mình đi thế nào nhỉ?

Cám ơn chị nhiều

mims
30-10-2009, 15:47
Chuyến đó bọn mình đi từ Yangon đến Bagan bằng xe bus. Đi bus ở Myanmar cũng ok lắm, còn train thì chưa thử. Có điều vé thì đến nơi mới mua được.

vic
09-11-2009, 13:23
Tình hình là em có chuyến đi công tác tại Yangoon vào giữa tháng 11 trong vòng 7 ngày, em rất mong các bác giúp đỡ tư vấn cho một số điều như sau:
- Lịch bay của em là từ Saigon-Bangkok-Yangoon, mà em phải transit ở Bangkok đến 6 tiếng, vậy các bác tư vấn giúp em liệu có đi đâu được ở Bangkok trong thời gian ít ỏi như trên không?
- Ở Yangoon có dùng đồng USD phổ biến như Campuchia không? Hay nên đổi ra kyat? Nếu đổi thì ở đâu có tỉ giá tốt nhất?
- Có thể thuê xe honda để chạy như ở các nước Đông Dương không?
- Internet có phổ biến hay không?
Rất mong các bác có ý kiến tư vấn giúp, xin cám ơn rất nhiều!

Akatonbo
13-11-2009, 22:26
[QUOTE=vic;138156][QUOTE]

Định post vài típ từ hôm trước từ RGN nhưng mà đường truyền truyền tốc độ thấp của các bạn MYR làm cho bài típ của tớ bị văng đi đâu mất. Đang nóng hổi nên commend vài dòng sau:

- Lịch bay của em là từ Saigon-Bangkok-Yangoon, mà em phải transit ở Bangkok đến 6 tiếng, vậy các bác tư vấn giúp em liệu có đi đâu được ở Bangkok trong thời gian ít ỏi như trên không?
Cá nhân tớ thấy chẳng bõ công đi. Kể từ khi ra khỏi tầu bay, làm thủ tục nhập cảnh, lấy hành lý, lách cách cũng phải mất đến hơn tiếng. Trừ đi 2 tiếng tối thiểu để làm thủ tục check in lên tầu, làm thủ tục xuất cảnh nữa là bạn chỉ còn hơn hai tiếng một chút. Hai tiếng ấy lượn ở khu miễn thuế cũng đủ say rồi...

- Ở Yangoon có dùng đồng USD phổ biến như Campuchia không? Hay nên đổi ra kyat? Nếu đổi thì ở đâu có tỉ giá tốt nhất?
Tiền USD có thể dùng ở khu chợ bán sỉ và lẻ to nhất YGN (trên bản đồ là Scott market), dân thì gọi là Aung San market, trong một số nhà hàng cao cấp, trong các khách sạn, còn lại thì ít và nếu có chấp nhận tiền USD thì tờ phải mới khựng, không được có tì vết, chả bù cho xiền của các bạn, nhiều tờ cũ ơi là cũ, tớ phải cho vào túi nilong vì sợ nó bét ra khi để trong túi quần^^ Nếu chỉ định mua đồ chơi chơi thì đổi tiền ra kyat (các bạn phát âm là chạt). Đổi 100$ bạn sẽ nhận được một xập dày khoảng hơn đốt ngón tay tiền chạt.

Theo giang hồ đồn thổi cũng như dân bản địa dẫn đi thì khu chợ Scott market là nơi đổi tiền có tỉ giá cao nhất.
VD: Shop Food stuff liquor. No 1-A, Northwing Bogyoke Aung San market, Pabedan Tsp, Yangon. Nhìn bề ngoài ko có biển hiệu đổi tiền gì đâu, nhưng cứ mạnh dạn đi vào trong, cả một ngân hàng tiền các kiểu. Mấy hôm tớ ở đó (5-11), tỷ giá khoảng 1010 cho tiền $ to.

- Có thể thuê xe honda để chạy như ở các nước Đông Dương không?
Kế hoạch của nhà tớ bị thay đổi vào phút chót nên tớ chỉ ăn ngủ và lượn nhu đèn cù ở RGN thế nên không thấy có xe ôm ở đây. Chí ít tại RGN, công nghiệp lắp ráp & sản xuất xe máy không phát triển vì bị cấm xe gắn máy hai bánh chạy trong thành phố. Đường phố RGN được quy hoạch khá tốt dưới thời Anh thuộc, với các trục phố chính có 4 đến 6 làn đường dành cho xe ô tô. Thậm chí, xe còn có thể vào đến các khi dân cư nghèo. Nhà một anh lái xe lương tháng 70$ cho ĐSQ mà cũng có đường xe con dong vào tận nơi.

Xe buýt cứ khoảng 5 phút thấy có một chuyến, nhưng quả thật, nhà tớ hok chịu nổi vì nhồi nhét & chất lượng xe rất tệ. Nhà tớ chủ yếu sài taxi, loại no AC, no glass for all. Cánh cửa xe, thỉnh thoảng bạn đồng hành phải đạp một phát nó mới mở ra, vui đáo để^^. Nhưng bù lại, điều tớ đánh giá cao nhất là bụi trên đường phố RGN ít hơn HN của chúng ta nhiều lắm. Còn tiếng ồn đô thị từ những cái còi "điên" thì hầu như không có. Chợt nhớ chuyện anh bạn kể như này: một bạn người Nhật sang dự hội thảo ở Việt Nam, sau một ngày đi ngoài đường, hãi hùng hỏi bạn mình rằng tại sao ở nước mày, xe cộ bấm còi nhiều thế, kể cả lúc không cần cảnh báo gì cả (chức năng của còi là để cảnh báo sự việc có thể xảy ra mà). Bạn tớ hơi bẽ bàng vì chẳng trả lời được. Khoảng vài tháng sau, anh bạn Nhật lại ghé qua Việt Nam. Trong lần gặp ấy, anh bạn hồ hởi nói với bạn tớ: "Tao hiểu rồi, người Việt Nam chúng mày bấm còi không phải để báo rằng cần thận, có thể có va chạm, mà muốn báo rằng: Tao đã đến đây"... hô hô hô... một phát kiến vĩ đại. Tớ đánh giá cao sự am hiểu này của bạn Nhật kia vì thể hiện được đúng bản chất của người Việt chúng ta (wait)

- Internet có phổ biến hay không?
Rất là không ạ. Bọn tớ đi hội thảo, no roaming mobile phone, no login hotmail, no login YM... Các bạn MYR chủ yếu dùng Gmail. Bọn tớ bảo nhau: quả là một nơi tưởng để conference vì no disturb for meeting =))

Hôm hỏi nhà hàng để đi ăn, bọn tớ chị dám rón rén nhờ chỉ co một quán ăn bình dân hoặc được được một chút. Sau một hồi các bạn hỏi han, chỉ chỏ, bọn tớ mò đến thì quả thật là tớ ứ chơi được. Sau hai lần như thế, bọn tớ mạnh dạn cứ toẹt luôn là nhà hàng nào luxur nhất thì chỉ cho bọn tớ :D

Đến khi China town, dọc các phố số 29 đến phố số 25 là các chợ đồ nướng ăn tối và ăn đêm nhưng mà tớ không enjoy lắm. Đồ biển ở đây có vẻ rẻ là.

Một quả típ khủng cuối cùng: thị trường MYR là một thị trường đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp Việt Nam: đồ gia dụng, đồ thực phẩm, sản phẩm may mặc. Hiện nay, Việt Nam và MYR đang có quan ngoại giao tốt, không bị bất cứ tranh chấp nào về quyền lợi quốc gia. Ấn tượng về Việt Nam đối với người dân MYR tốt. Dân số khoảng 50 triệu người, thời tiết nóng ấm, hầu như không có bão (trừ cơn bão mấy năm trước). Người dân hiền lành, thật thà, nhẫn nhịn cực kỳ do được thấm nhuần giáo lý đạo phật từ bé mà một anh bạn của tớ nói đó là loại phật giáo "xịn". Điều mà các bạn MYR hiện nay bị vướng đó là thể chế chính trị, nhưng nếu vượt qua được điều này, lợi nhuận sẽ rất lớn cho hàng hóa của VN.

vic
15-11-2009, 15:09
Xin cám ơn Akatonbo đã cho em các lời khuyên hữu ích, mong rằng chuyến đi của em sẽ được thuận buồm xuôi gió.


Kể từ khi ra khỏi tầu bay, làm thủ tục nhập cảnh, lấy hành lý, lách cách cũng phải mất đến hơn tiếng. Trừ đi 2 tiếng tối thiểu để làm thủ tục check in lên tầu, làm thủ tục xuất cảnh nữa là bạn chỉ còn hơn hai tiếng một chút.
Em chỉ quá cảnh ở Thái thôi chứ em có nhập cảnh đâu mà phải làm thủ tục kinh thế? Bác có nhầm không?

Cho em hỏi thăm thêm là đồ ăn thức uống của Miến có khó ăn lắm không? em đang định đem theo chục gói mì tôm cho chắc ăn !

Em được người ta đăng ký ở khách sạn Yangon giá 40$/phòng đôi, ở đây chất lượng thế nào? Bác thấy ở khách sạn nào tầm 20-30USD mà có chất lượng tương đối không?
Một lần nữa xin cám ơn các bác đã hướng dẫn cho em!

Akatonbo
15-11-2009, 22:02
- Lịch bay của em là từ Saigon-Bangkok-Yangoon, mà em phải transit ở Bangkok đến 6 tiếng, vậy các bác tư vấn giúp em liệu có đi đâu được ở Bangkok trong thời gian ít ỏi như trên không?
....
Em chỉ quá cảnh ở Thái thôi chứ em có nhập cảnh đâu mà phải làm thủ tục kinh thế? Bác có nhầm không?

Không biết câu hỏi bạn thiếu chính xác hay thông tin hỏi không đủ nên mình trả lời theo cách thức chung.
Nếu bạn đi bằng TG, làm thủ tục check in hết tại VN & chỉ transit tại sân bay BKK thì bạn hỏi câu phía trên là thừa, vì bạn sẽ không vào BKK để đi đâu trong 6 tiếng đồng hồ cả.

Còn nếu bạn đi bằng TG (đi MYR mà không làm thủ tục check in luôn 2 chặng), VN airlines, AA thì ở sân bay ở Thái, bắt buộc bạn phải:
- Ra khỏi tầu bay
- Làm thủ tục nhập cảnh Thái (đóng mộc vào hộ chiếu)
- Lấy hành lý (tầng 2)
- (ra khỏi sân bay, đi loăng quăng đâu đó trong 3 tiếng. Từ sân bay vào thành phố mất 30 chục phút taxi nhé )
- Lên tầng 4, làm thủ check in hệ thống & nhận boarding pass
- Làm thủ tục xuất cảnh Thái,
- Phiêu trong khu vực đồ miễn thuế
- Vào khu phòng chờ
- Lên tầu bay


Cho em hỏi thăm thêm là đồ ăn thức uống của Miến có khó ăn lắm không? em đang định đem theo chục gói mì tôm cho chắc ăn !
Tớ cũng thuộc dạng dễ ăn: Thái, Sing, Mã, Nhật, Âu chơi được tuốt nhưng quả thực, cách thức chế biến thức ăn của các bạn Myanmar là tớ không đánh giá cao lắm. Nói chung là ko vô lắm đâu. Bạn cứ cẩn thận mang ít mỳ đi nếu ko có nhiều thời gian đi lang thang. Ah, hải sản thì được đấy.


Em được người ta đăng ký ở khách sạn Yangon giá 40$/phòng đôi, ở đây chất lượng thế nào? Bác thấy ở khách sạn nào tầm 20-30USD mà có chất lượng tương đối không?

Có hai cái típ nhé:

Option 1: Winner Inn
Add: No 42 Thanwin Rd, Yangon (ngay gần ĐSQ Việt Nam, gần một khu bán hoa quả. Đi bộ khoảng 7 phút là có khoảng 10 nhà hàng, cafe kiểu Âu, ăn được).
Tel: (95 1) 531205 / 524 387
Fax: (95 1) 524 196
Email: [email protected]
Email: [email protected]
Http://www.winnerinnmyanmar.com
Http://www.winnerinn.net
Phòng standard twin: 20$/nite
Phòng deluxe twin: 30$/nite

Option 2: Mother Land Inn – 2 - tớ có ghé qua thăm khách sạn này, thấy cũng ổn, nhưng khi đến Winner Iin thì quyết định ở lại đó luôn
No 433, Lower Pazundaung Road, Yangon, Myanmar (Burma).
Ph: 0095-1 291343, 0095-1 290348,
0095-095185395,0095-095053206
E-mail: [email protected]
Internet: http://myanmarmotherlandinn.com

vic
19-11-2009, 23:11
CÁm ơn bác Akatonbo, em đang ở Myanmar rồi, đi chuyến bay của VNA transit ở Thái không cần làm thủ tục nhập cảnh già cả, tiếc là dịp này em không đến ở KS Winner Inn được, lần sau nhất định em sẽ đến đấy! Chùa chiền ở đây đẹp lắm.Xin cám ơn bác đã cung cấp thông tin cho em, chúc bác luôn vui khỏe.

casstaway
17-12-2009, 14:58
Mình đọc xong 3 topic về Myanmar trên này thì muốn hành ... bạn hương sang bên đó quá.

Trước khi book vé, các bạn đã bụi ở bển về giúp trả lời hộ vài câu được không ?

- Từ Yangon đến KYAIKHTIYO (Golden Rock) : mình đọc thì thấy các bác đi bus, cái này là theo tour kiểu Sing Cafe (Miến) hay là xe khách ??? Các bạn có thể cho biết tìm tour/bus này ở đâu không ? Thời gian khởi hành từ Yangon đi ? Giá cả nếu có thể ...

- Từ KYAIKHTIYO (Golden Rock) đi Bagan bằng cách nào là tiện nhất ? Bus, train hay tàu lượn ạ ??? Nếu bus thì mua tour hay vé ở đâu ạ ? Mất bao lâu ? Giá cả các bác cho em cái chi tiết hơn được không ?

- Rồi từ Bagan về Yangon, có bus hay tàu lượn không ạ ? Em cần về Yangon trước 11 giờ sáng thì bus hay tàu lượn là hợp lý nhất ạ ?

Xin cảm ơn trước ạ :D

thegioixe
22-12-2009, 09:28
Mình đọc xong 3 topic về Myanmar trên này thì muốn hành ... bạn hương sang bên đó quá.

Trước khi book vé, các bạn đã bụi ở bển về giúp trả lời hộ vài câu được không ?

- Từ Yangon đến KYAIKHTIYO (Golden Rock) : mình đọc thì thấy các bác đi bus, cái này là theo tour kiểu Sing Cafe (Miến) hay là xe khách ??? Các bạn có thể cho biết tìm tour/bus này ở đâu không ? Thời gian khởi hành từ Yangon đi ? Giá cả nếu có thể ...

- Từ KYAIKHTIYO (Golden Rock) đi Bagan bằng cách nào là tiện nhất ? Bus, train hay tàu lượn ạ ??? Nếu bus thì mua tour hay vé ở đâu ạ ? Mất bao lâu ? Giá cả các bác cho em cái chi tiết hơn được không ?

- Rồi từ Bagan về Yangon, có bus hay tàu lượn không ạ ? Em cần về Yangon trước 11 giờ sáng thì bus hay tàu lượn là hợp lý nhất ạ ?

Xin cảm ơn trước ạ :D

Mình xin mạo muội trả lời bạn như sau :

Từ Yangoon đến Golden Rock. Theo mình biết thì không thể đi bus, vì bus ở Miến đi thế quái nào được (đông, đứng, chen lấn xô đẩy, xe thì lởm). Vậy nên chỉ có thuê xe riêng. Thường là thuê xe riêng đi 2 ngày 1 đêm, trên đường đi thăm quan luôn các thành phố nhỏ nhỏ trên đường đi cũng rất đẹp.

Từ Golden Rock đi Bagan nhanh nhất là về Yangoon rồi bay đi Bagan. Về cũng vậy, nói chung là không xài được bus ở Miến đâu ạ.

hanhlienta
22-12-2009, 10:22
@casstaway: mình không trả lời chi tiết về địa điểm mua vé, thời gian hay rổ rá được vì mình không đi hành trình như bạn. Nhưng những thông tin bạn hỏi thì có rất nhiều trên internet hoặc guidebook, bạn chỉ cần bỏ chút thời gian search hay đọc sách sẽ tìm được ngay.
Mình chỉ muốn giúp bạn an tâm hơn về chất lượng bus ở Myanmar. Không rõ bác thegioixe đi Myanmar thời điểm nào hay bác đi tuyến bus nào nhưng cá nhân mình thấy chất lượng bus ở Myanmar cũng chả có gì để phàn nàn.
Mình có sử dụng 2 tuyến public bus từ Inle Lake-Bago (để lên Golden Rock) và từ Bago-Yangon.
Bus Inle-Bago đường dài chất lượng rất là ổn, đi đêm, xe máy lạnh ngon lành, ghế ngồi thoải mái, chỉ phiền là tivi trên xe bật to quá. Đến Bago vào 2g sáng nhưng an ninh rất bảo đảm, khi ở VN mình đã lo lắng nhưng có xe ôm ngoài đường chỉ dẫn nhiệt tình và miễn phí vào nhà nghỉ. Ôi người dân Myanmar sao mà đáng yêu quá.
Bus Bago-Yangon chất lượng tệ hơn (vì đi đường ngắn không cần xe tốt chăng?) nhưng cũng chả có ấn tượng gì là kinh dị cả, nói chung cũng như ở VN mình thôi. Xe thì nhìn bên ngoài xấu xí vì đường bên Miến bụi kinh, xe không bẩn mới lạ. Nhưng ai cũng có chỗ ngồi, chả thấy xô đẩy chen lấn gì hết. Nếu bạn đi theo hướng ngược lại Yangon-Bago chắc cũng đi con xe như vậy.
Xe chạy đúng giờ, nói chung không có gì để chê bus ở Miến cả.
Mình không chắc nhưng có thể có bus đêm Bago-Bagan, không phải quay về Yangon, có thể đi để tiết kiệm tiền và có thể tiết kiệm được thời gian nữa, vì đi đêm, ngủ trên xe. Còn máy bay thì bay ngày và nó mà có delay 6 tiếng như mình bay hồi đó thì đi bus có khi còn tới trước hehe.

casstaway
28-12-2009, 16:28
Cảm ơn các bạn đã trả lời. Mình cũng đã search nhiều trên net và các forum khác nhưng mỗi người đi một kiểu khác nhau và họ đi lâu hơn mình (NT), nên hỏi ở đây để có thêm thông tin thôi.

Mình hỏi bus từ Yangon đến Golden Rock là theo kiểu bus tour như Sinh cafe ý, chứ cũng không định đi bus với local, mà đi 1 mình thì thuê xe chắc over budget rồi.

Mình định đi từ chiều ở Yangon, đến tối tới nơi là vừa rồi sáng hôm sau khéo về sớm. Đã bạn nào đi như vậy chưa ???

Còn từ Yangon đến Bagan thì mình đang tính mua vé máy bay nhưng không hiểu độ an toàn của máy bay bên Miến thế nào nữa nhỉ ? Chẳng thấy bay Airbus gì cả :gun.

Mà đặt vé máy bay trên internet buồn cười nhỉ, toàn là reserve qua email thế này, không cho mua luôn vé. Mình có cảm giác là họ muốn biết số lượng khách sẽ bay hôm đó nhiều hay ít rồi mới xếp chuyến ý, không biết có phải vậy không ??? Mà mua qua internet lại rẻ hơn 1 nửa so với trực tiếp nên mình hơi đắn đo khoản này.

Có bạn ào bay rồi cho biết ý kiến được không ?

alceste
28-12-2009, 17:09
Cảm ơn các bạn đã trả lời. Mình cũng đã search nhiều trên net và các forum khác nhưng mỗi người đi một kiểu khác nhau và họ đi lâu hơn mình (NT), nên hỏi ở đây để có thêm thông tin thôi.

Mình hỏi bus từ Yangon đến Golden Rock là theo kiểu bus tour như Sinh cafe ý, chứ cũng không định đi bus với local, mà đi 1 mình thì thuê xe chắc over budget rồi.

Mình định đi từ chiều ở Yangon, đến tối tới nơi là vừa rồi sáng hôm sau khéo về sớm. Đã bạn nào đi như vậy chưa ???

Còn từ Yangon đến Bagan thì mình đang tính mua vé máy bay nhưng không hiểu độ an toàn của máy bay bên Miến thế nào nữa nhỉ ? Chẳng thấy bay Airbus gì cả :gun.

Mà đặt vé máy bay trên internet buồn cười nhỉ, toàn là reserve qua email thế này, không cho mua luôn vé. Mình có cảm giác là họ muốn biết số lượng khách sẽ bay hôm đó nhiều hay ít rồi mới xếp chuyến ý, không biết có phải vậy không ??? Mà mua qua internet lại rẻ hơn 1 nửa so với trực tiếp nên mình hơi đắn đo khoản này.

Có bạn ào bay rồi cho biết ý kiến được không ?

bạn ơi bạn đi tầm nào đấy! Để có gì mình join cùng với!:) Giá mà kiếm được đông đông bạn đồng hành, có khi qua đó thuê hẳn xe lại đỡ hơn ý nhỉ. Mình đặt vé đi Myanmar rồi, mà tính nhầm ngày thế nào mà chỉ ở Myanmar có 3 ngày thôi, sáng thứ 4 đến nơi, sáng thứ 7 quay về BKK rồi. :(
Thế nên mình ko tham vọng sẽ đi hết cả Bagan, Golden Rock, Mandalay, Lake, mà dự định đi 2 nơi thôi, rồi năm sau lại đi chuyến nữa vậy! Nhưng nên đi đâu bây giờ :(( Mình cũng định nếu có thể chiều tối đến tảng đá, ngủ đêm ở đó, sáng dậy chào tảng đá rồi lại về Yangon hoặc đi Bagan! Ko biết có thể làm vậy không nhỉ?

casstaway
30-12-2009, 10:32
Nếu bạn đến sáng T4 sau đó đi tìm chỗ mua bus đi Golden Rock vào buổi chiều tối, còn thời gian thì lượn lờ ở Yangon.

Tối đến Golden Rock, ngủ đêm ở đó, sáng hôm sau về sớm.

T5 : mua vé máy bay chuyến chiều từ Yangon tới Bagan. Ngủ đêm ở Bagan.
Nếu bạn mua chuyến muộn nhất thì có nhiều thời gian ở Yangon. Nếu bạn mua chuyến tầm trưa thì có thêm nửa ngày ở Bagan.

T6 : cả ngày ở Bagan. Có thể chọn ngủ đêm ở Bagan hoặc bắt chuyến bay muộn nhất từ Bagan về Yangon.

T7 : không biết chuyến bay từ BKK của bạn là sáng hay chiều. Nếu là chiều thì :

Nếu đêm T6 ngủ ở Bagan thì bắt chuyến bay sớm nhất từ Bagan quay trở về Yangon.
Còn nếu đã về từ tối thứ 6 thì còn cả 1 buổi sáng ở Yangon.

Như thế này, mỗi đêm được ngủ ở 1 thành phố, biết được nó về đêm thế nào :D.

Bạn nào "bay" ở Miến rồi share tí cảm nhận được không ? Nên chọn loại nào chất lượng ổn nhất. Vì giá cả mình check trên mạng là giống nhau nên cứ cái nào an toàn là "bay" thôi ...

hanhlienta
30-12-2009, 14:11
Hihi bạn Casta cẩn thận nhỉ, còn nghiên cứu cả loại máy bay ở Myanmar nữa. Mình thì không quan trong chuyện đó, phương châm là "mọi người làm được, mình cũng làm được", vì cái mạng của mình cũng chả có giá trị gì hơn mạng của mọi người hehe.
Đùa chút, cảm nhận của mình về bay ở Miến thì cũng "bình thường như đường nông thôn", mình bay 2 chuyến của Air Bagan, chỉ nhớ nhất là tiếp viên rất là xinh và trẻ, còn trong máy bay thì hơi nóng, và những chặng nội địa gần như Bagan-Mandalay thì máy bay bay rất thấp, cứ là là mặt đất, làm mình tưởng nó bị hỏng không bay cao được hehe.
Các hãng nội địa giá như nhau thì chất lượng chắc cũng như nhau thôi, mà theo mình nhớ thì không book được vé online đâu nhé bạn. Hầu như mọi người đều tới nơi mới mua vé hoặc book trước qua agent và khách sạn ở Myanmar.
Nếu muốn mua trước cho yên tâm thì có thể đặt vé trước, agent ở Myanmar làm việc rất thật thà, khi nào gặp bạn ở Myanmar giao vé mới thu tiền, không đòi deposit trước.
Chính vì vậy mà đã có người VN lợi dụng sự thật thà này của người Myanmar để quịt tiền dịch vụ của họ. Sự việc này đã được gửi email thông báo cho nhiều agent ở Myanmar nên khi mình làm việc với họ, có 1 agent cứ vặn vẹo hỏi mình đủ thứ chứng minh. Khi biết chuyện mình thấy buồn vì người VN cứ tự làm xấu hình ảnh của mình ở nước ngoài như vậy thì không biết khi nào mình mới không bị làm khó mỗi khi ra nước ngoài.
Các bạn cũng lưu ý khi lập chương trình du lịch ở Myanmar không nên lập quá sít sao, sẽ rất dễ vỡ kế hoạch vì chuyện máy bay trễ chuyến ở bên đó là rất thường xuyên. Không nên lập 2 chuyến bay trong cùng 1 buổi, vì mình đã từng bị muộn 6 tiếng khi bay từ Bagan tới Mandalay.
Nếu các bạn đi Golden Rock thì nhớ là hành trình khá nhiều chặng, không đơn giản đi một phát là tới. Từ Yangon phải đi bus tới Bago, từ Bago đi bus tiếp tới Kinpun, tới đó chuyển tiếp lên 1 xe tải nhỏ để lên lưng chừng núi. Tới đây lại đi bộ tiếp một chặng đường khá dài nữa mới lên tới hòn đá vàng. Nếu bạn may mắn hoặc đi vào trong tuần trăng khi người ta hành hương nhiều thì có xe thường xuyên và bạn được đi ngay, còn không bạn cứ phải chờ đầy xe mới lên đường thì sẽ mất khá nhiều thời gian để di chuyển đấy.
Nói chung là hành trình dù có tiết kiệm thời gian thì cũng nên hợp lí. Mình lấy ví dụ theo chương trình bạn Cassta gợi ý thì 2 ngày đầu tiên bạn sẽ xử lí với hành lí mang theo thế nào? Mình giả sử là mình đi du lịch dài ngày, phải mang theo hành lí to chứ không phải chỉ có cái balo nhẹ sau lưng. Nếu bạn không book khách sạn ở Yangon thì bạn cứ xách hành lí đi lòng vòng khắp nơi đổi tiền, mua vé xe, tham quan thành phố,...rất bất tiện. Hơn nữa Yangon cũng là một thành phố rất thú vị, bạn nên dành thời gian nhiều hơn. Theo mình nếu bạn chỉ có 3 ngày thì Yangon, Bago và Golden Rock là hành trình hiệu quả về chi phí và tham quan. Nếu bạn đi quá nhiều nơi thì vừa vất vả, tốn tiền mà không cảm được vẻ đẹp nơi đó.

Phượt_Philô
30-12-2009, 16:30
Bạn nào "bay" ở Miến rồi share tí cảm nhận được không ? Nên chọn loại nào chất lượng ổn nhất. Vì giá cả mình check trên mạng là giống nhau nên cứ cái nào an toàn là "bay" thôi ...

Tên càng bé thì chất lượng càng cao

VD Air Yangon ( thủ đô) chất lượng ẹ nhất

Air Bagan ( TP chả liên quan gì đến máy bay) chất lượng tốt nhất!

bụi đường ca
09-01-2010, 19:05
Bọn mình có 2 options chưa biết tính ra sao, nhờ các bạn giúp đỡ.
1. Ở Bagan 2 ngày, ở Mandalay 1 ngày.
2. Ở Bagan 1 ngày, ở Mandalay 2 ngày

Theo các bạn đã đi rồi thì nơi đâu xứng đáng ở 2 ngày?

Như bạn Linh đi là 8 ngày, cả Bagan và Mandalay mỗi nơi đều chỉ 1 ngày, nhưng bọn mình đi 9 ngày, dư 1 ngày, không biết nên put vào điểm nào thì ok nhất.

TÍM
09-01-2010, 21:34
Bagan 2 ngày nếu ko chán các đền đài miếu mạo, ko có gì là đột phát, chỉ đền và đền, bình minh và hoàng hôn, thời gian như 1 tiếng thở dài

Bản thân Mandalay có nhiều điểm để tới hơn hẳn là Bagan: Amarapura nơi có cầu gỗ tech U Bein ( nguyên buổi chiều từ 4-7g rồi) - Mingun là chơi hẳn nửa ngày từ 8g sáng đến 1g trưa - còn lại có Inwa ( cũng 4 tiếng) - Sagaing ( 1g) - city tour ( nửa ngày) ...

Cho tớ quay lại, tớ vẫn sẽ ở Bagan 2 ngày :) chia đôi đc thì tốt, nếu có thể bay từ Bagan sang Mandalay vào buổi chiều thì vừa đẹp.

bụi đường ca
10-01-2010, 09:13
Thank bạn đen, bọn mình chọn ở Bagan 1 ngày, vì trước khi tới Miến, bọn mình có rẽ qua Cam. Cho nên đền đài chắc sẽ bội thực, dù rằng đền Miến khác đền Cam.

Lịch cơ bản của mình như sau, có gì bất hợp lý, mong các bạn góp ý.

Day 1. Tới Yangon, thăm cả ngày.
Day 2. Đi Bagan lúc 3h pm.
Day 3. Thăm Bagan.
Day 4. Bay đi Mandalay lúc 8h am. Thăm Mandalay.
Day 5. Tiếp tục ở Mandalay.
Day 6. Sáng bay đi Inle lúc 9h am.
Day 7. Sáng bay về Yangon lúc 11h am. Đi Golden Rock.
Day 8. Sáng thăm Bago. Chiều về Yangon.
Day 9. Sáng về BKK.

TÍM
10-01-2010, 13:19
Lịch trình cũng hợp lý, ở RGN hơi nhiều (ý kiến cá nhân) - các bạn đi RGN-Bagan = air hay bus? tới Yangon vào sáng hay chiều? City tour và Shwedagon là cái đáng giá nhất. Shwedagon nên tới vào tầm chiều chiều 3g, vừa được ngắm ban ngày, vừa đc đón hoàng hôn, vừa đc ngắm ban tối, gói cả 3 in 1 cho 1 ticket 5$. ăn 1 tối ở Junior Duck - nhà hàng bên sông cũng hay hay.

Nếu có thể, sáng ngày 2 bay đi Bagan luôn thì sẽ có thêm hơn 1/2 ngày nữa ở Bagan (đáng đi đấy)

Ở Mandalay ko nên kỳ vọng quá vào Sagaing với cả Inwa (vừa đủ để đặt chân tới thôi), ở Mandalay thích nhất là cái cầu U Bein (nên dành time từ 3/4 pm) và city tour ( cực kỳ nhiều xe jeep độc)

Với lịch bay Inle thì nên ngủ đêm trong lòng hồ thay vì ngủ ở làng Nauyangshwe

bụi đường ca
10-01-2010, 13:51
Bọn mình đến Yangon ngày đầu tiên vào chuyến bay sáng. Phải đợi đến 3h chiều ngày hôm sau đi Bagan vì đợi 1 thành viên nhập nhóm muộn 1 ngày. Bọn mình đi Bagan bằng bus, đi lúc 3h pm đến nơi là sáng hôm sau. Mình đã check xem có bay trưa tới Bagan không thì không có, chỉ có 6h sáng, lúc đó thành viên chưa kịp từ BKK tới.

Hồ Inle thì bay từ sáng, chắc 11h đến hồ, ở đến tận sáng hôm sau.

Thank bạn share thông tin, nhóm mình sẽ off để quyết định.

Sau đây mình làm thử cái plan mới, đảo lịch trình, các bạn xem hộ:

Day 1. Thăm Yangon cả ngày.
Day 2: Đón thành viên mới, ở luôn sây bay, bay đi Inle lúc 11h trưa. Chiều tối ở hồ.
Day 3: Trưa từ Inle bay đi Mandalay. Cả chiều ở đây.
Day 4: Cả ngày ở Mandalay. Tối bus đêm đi Bagan.
Day 5: Cả ngày Bagan.
Day 6: Nửa ngày Bagan. 3h chiều đi bus đêm về Yangon.
Day 7: Đi Bago, đá vàng.
Day 8: Về Yangon. Thăm thú ngó nghiêng.
Dya 9: Sáng bay BKK.

Cái lịch này xếp hồ Inle lên đầu tiên, không biết có phí không. Vì thấy các bạn trên này đều khuyên là nên thăm hồ cuối cùng. Ưu điểm plan này là cả Bagan và Mandalay đều có 1,5 ngày. Các bạn tư vấn giúp.

TÍM
10-01-2010, 14:36
Tớ thấy lịch trình ok đấy, lý do để xếp Inle cuối cùng là vì sau nhiều ngày kick n run thì thả lỏng người một chút ở Inle sẽ thoải mái nhất, nhưng ko có nghĩa là xếp Inle lên đầu thì là phí đâu ... vẫn ngon lành cành đào mà :D

Nếu về mà phát hiện ra đây ko phải best option (cho các bạn) thì cứ tìm tớ mà rót rượu phạt há há ặc ặc :)

esommer
13-01-2010, 19:44
Không biết anh bụi đường đã từng đi xe bus ở miến điện bao giờ chưa, chứ anh đi liền một chập, rồi ở Bagan chưa nóng chỗ anh đã từ 3 giờ chiều hôm trước đến sáng hôm sau tới yangon, chưa kịp nghỉ ngơi đã lại đi tiếp tới hòn đá vàng thì chắc anh sẽ rất mệt đấy. Mệt thế thì không biết nhìn hòn đá vàng có còn thấy đẹp không nữa. Một số khách đi tour 7 ngày ở Miến điện và họ bay 3 chặng, có hướng dẫn viên đưa đón chăm lo nơi ăn chốn ngủ thì chắc ok, còn dân du lịch bụi thường vừa đi vừa nghỉ mới có sức mà đi tiếp ạ. Anh muốn chất lượng thì phải cắt giảm chương trình đi anh ạ. Bác Đen tư vấn kiểu này nên uống rượu phạt luôn đi là vừa, chờ đoàn về rồi sức đâu nữa mà phạt rượu bác!

Chu6CuChi
13-01-2010, 21:05
nên chọn option 2. Khi xuống máy bay ở Bagan thường ~ 10 giờ, thương lượng với Taxi liền (chừng 30 đô) là chở cho mình đi tham quan new Bagan xuống old Bagan rồi về old Bagan ngủ là ổn :)


Bọn mình có 2 options chưa biết tính ra sao, nhờ các bạn giúp đỡ.
1. Ở Bagan 2 ngày, ở Mandalay 1 ngày.
2. Ở Bagan 1 ngày, ở Mandalay 2 ngày

Theo các bạn đã đi rồi thì nơi đâu xứng đáng ở 2 ngày?

Như bạn Linh đi là 8 ngày, cả Bagan và Mandalay mỗi nơi đều chỉ 1 ngày, nhưng bọn mình đi 9 ngày, dư 1 ngày, không biết nên put vào điểm nào thì ok nhất.

bụi đường ca
15-01-2010, 10:50
nên chọn option 2. Khi xuống máy bay ở Bagan thường ~ 10 giờ, thương lượng với Taxi liền (chừng 30 đô) là chở cho mình đi tham quan new Bagan xuống old Bagan rồi về old Bagan ngủ là ổn :)

Thank bác có lời khuyên, nhưng theo em cách của bác không hợp lý lắm.

Bọn em đã chọn ở mỗi nơi 1,5 ngày rồi. Vả lại ở Bagan thì New và Old không dành cho dân buget bọn em. Bọn em chọn thị trấn có chữ U, chả nhớ tên, thấy có chữ U thôi.

TÍM
15-01-2010, 14:34
Chính xác, New thì chán phèo, Old thì mình sẽ lượn cả ngày (toàn đình chùa miếu mạo) ở Nayang U là cực chuẩn, taxi từ sân bay về là 5$ 1 cuốc, xe ngựa 10$/ngày cho 4 đứa

Tớ cũng chú thích là tớ di chuyển giữa các nơi toàn bay nên ko oánh giá đc chất lg bus đêm, còn tớ đi đêm từ Mandalay đến Inle = taxi (9h) thấy cũng hơi mỏi (xe xấu, đường xấu) nhưng cũng ko ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới lắm hehe, chắc do mình trâu bò á :D

Đi bus nhiều khi là tiết kiệm chi phí, đôi khi cả tiết kiệm time ( do ko có chuyến bay phù hợp), nhưng nếu bay đc, thực sự khuyên là BAY :)

paper
22-01-2010, 01:35
Mình vừa đi Myanmar về, tổng cộng là khoảng 9 ngày, lịch trình như sau:

Ngày 1: 3pm máy bay đáp xuống Yangon, đi xem chùa Vàng
Ngày 2: đi lòng vòng Yangon, 5pm bắt xe bus đi Mandalay.
Ngày 3: 6am xe đến Mandalay, đi chơi cả ngày trong Mandalay
Ngày 4: thuê xe ôm đi chơi các thành phố cổ xung quanh Mandalay, 9pm bắt xe lửa đến Bagan
Ngày 5: 8am xe đến Bagan, thuê xe đạp đi lòng vòng Bagan
Ngày 6: thuê xe ngựa đi loanh quanh các ngôi đền Bagan
Ngày 7: 4am bắt xe bus đi Inle Lake, 3pm đến Inle Lake, đi loanh quanh buổi tối
Ngày 8: buổi sáng thuê thuyền đi chơi Inle Lake, 1pm bắt bus từ Inle Lake đến Bago
Ngày 9: 3am xe đến Bago, thuê xe ôm đi Golden Rock, sau đó đi thăm chùa chiền ở Bago. 5pm bắt bus về Yangon. Hôm sau bay về VN

Recommendations
- Ở Bagan, các bạn nên thuê xe ngựa đi một ngày là đủ các đền chính. Sau đó đi Inle Lake. Lịch trình phía trên của mình hơi dài với Bagan và hơi ngắn với Inle Lake
- Không nên đi train từ Mandalay sang Bagan vì train thường bị delay và cũng không được êm bằng bus

Chi phí cho chuyến đi vào khoảng $300 (không kể vé máy bay từ VN). Mình đi một mình nên không có ai chung tiền phòng, tiền taxi, tiền thuê thuyền đi ngắm cảnh nên chi phí cao hơn so với khi các bạn đi một nhóm. Với lại mình cũng không bargain hard :)

Chúc các bạn có một chuyến đi thú vị.

Định thử chuyến đi xe lửa Mandalay - Bagan giống bạn. Nhưng mình search thì thấy giờ tàu như sau:
Mandalay depart: 22h00
Bagan (Nyaung Oo) arrive: 04h50

Rất muốn thử. Chỉ hơi ngại vì thấy phàn nàn nhiều, link này: http://www.myanmar2day.com/travel-stories/2009/01/to-all-the-visitors-who-would-travel-by-train-to-bagan-pagan/

Bus từ Bagan đến Inle Lake ko biết có đi đêm ko? Có bác nào biết ko ạ?

bụi đường ca
25-01-2010, 16:15
Bọn mình dự định cắt thời gian ở Đá Vàng, chỉ đi trong ngày, không cần qua đêm. Dành thời gian cho các điểm kia, nhất là phong cảnh ở hồ Inle.

Căn bản là thích thư thái ở hồ, hơn là chạy long nhông giữa các điểm. Dự định là trưa hôm nay đến hồ, ở tiếp ngày hôm sau, đến sáng ngày kia mới đi.

Các bạn đã đi cho bọn mình lời khuyên với nhé.

hanhlienta
26-01-2010, 08:43
Hi bạn Bụi.
Mình trả lời câu hỏi của bạn trên này luôn nhe.
Bus từ Inle-Bago hình như chỉ có 1 giờ chạy tầm trưa trưa, đi qua đêm, và tới Bago vào cái giờ kì quái (2-3 giờ sáng) đó. Điểm tập trung không nằm ở Nyaung Shwe, đi taxi tới. Vé bus thì tới Inle là mua ngay ở rất nhiều điểm bán vé trong Nyaung Shwe, mua sớm thì có chỗ ngồi tốt và xe tốt. Mặc dù tới Bago giờ đó nhưng rất an toàn, ngay ở bên kia đường đối diện chỗ xe dừng có 1 cái khách sạn mình quên tên rùi nhưng có trong LP đó, bạn qua đó thuê phòng ngủ vài tiếng đến khoảng 7g dậy ra bến xe đi tới Kinpun.
Về hành trình bạn hỏi thì mình có ý kiến là Đá Vàng đẹp và thú vị nhất là buổi đêm. Bạn bỏ qua đêm ở đó là mất một phần vẻ đẹp ở Đá Vàng. Mặc dù bạn có ý định dành thời gian đi Inle sớm nhưng dù bạn có đến sớm thêm nửa ngày ở Inle thì cũng không tham quan được nhiều hơn vì nếu bạn thuê thuyền đi trên hồ thì nên đi nguyên ngày từ sáng sớm đến chiều tối luôn, và theo mình thì cũng chỉ cần một ngày đó trên hồ là đủ.
Một tip khi chụp hình ở Inle là các hình chụp buổi sáng đẹp hơn buổi trưa và chiều vì bạn đi Tết là mùa khô, ánh sáng rất gắt, buổi sáng ánh sáng trong và nhẹ hơn. Đồng thời khi chụp ảnh mặt nước thì mình thấy ở đâu cũng vậy, buổi sáng gió thường nhẹ và mặt nước lặng hơn, chụp bóng nước sẽ đẹp hơn.
Mình recommend bạn nên đến nhà hàng Smiling Moon tìm anh Moe Thu nhờ làm guide (chi phí cũng rẻ lắm, hồi mình đi trả 12USD/ngày, chưa kể tiền tip, chia ra cho 3 người cũng chẳng bao nhiêu tiền). Anh ấy biết những góc đẹp để chụp ảnh.

bụi đường ca
26-01-2010, 23:46
Mình tìm được trang này hay quá, muốn share cho các đoàn sắp đi Miến như mình. Theo đó, tờ tiền to nhất ở Miến là tờ 5000. Mới toe luôn.

http://www.myanmar2day.com/myanmar-news/2009/09/new-myanmar-kyat-note/

Cách nhận biết tờ tiền giả ở Miến:

http://www.myanmar2day.com/myanmar-news/2009/02/myanmar-central-bank-warns-financial-institutions-of-fake-kyat-notes/

nhimxu99
27-01-2010, 15:19
http://www.yangon-airways.com/?gclid=CIe0xNeOxJ8CFQ5cbQodeRiB8g

Đặt vé máy bay online cho các chặng ở Myanmar nhưng địa chỉ office lại ở Thái Lan, có nên đặt ko hả các bác?

bụi đường ca
27-01-2010, 20:49
http://www.yangon-airways.com/?gclid=CIe0xNeOxJ8CFQ5cbQodeRiB8g

Đặt vé máy bay online cho các chặng ở Myanmar nhưng địa chỉ office lại ở Thái Lan, có nên đặt ko hả các bác?

Đầu tiên tớ cũng nghi nghi. Tuy nhiên công ty này còn có cả site booking cho Air Bagan. Tớ vào chính hãng Bagan thì thấy danh sách Agent đúng là có công ty này. Vậy là yên tâm khi đặt Air Bagan qua công ty này.

Ngoài ra công ty này còn làm cả Air Yangon và Air Mandalay. Theo logic bên trên, khi họ đã được Bagan chấp nhận làm Agent thì chắc là Yangon và Mandalay cũng chấp nhận.

Đấy là tớ suy đoán thôi đấy nhé. Chỉ biết chắc chắn là Agent của Air Bagan thôi. Bạn có thể check trong site của Air Bagan (site của hãng).

paper
28-01-2010, 16:57
http://www.yangon-airways.com/?gclid=CIe0xNeOxJ8CFQ5cbQodeRiB8g

Đặt vé máy bay online cho các chặng ở Myanmar nhưng địa chỉ office lại ở Thái Lan, có nên đặt ko hả các bác?

Mình đã thử đặt theo cách này, và đã nhận đc email confirm. Bạn sẽ phải thanh toán 2 lần, 1/2 bây giờ bằng thẻ tín dụng và 1/2 khi đến BKK.


Note: - Flight and time may be changed.
- Please let us know passport number of passenger and arrival time, airline and flight in Yangon in order to arrange tickets issue in Yangon.
- The total airfare is 82 USD/person (74 USD for RGN / NYU + 8 USD for Fuel & Insurance Surcharge)

Please find attached 50% deposits invoice for your Air Bagan flight(s).
Should you agree with the reservation, please fill, sign and return the attached credit card payment authorization by fax to number (66-2) 664 0663 (Thailand) or scan it to us by e-mail. To protect your payment as well, please to indicate the "3 digits" who are the 3 numbers on the back side of your credit card.
Please note at the present time we accept only Visa and Master card.

Trên đây là một phần trong email confirm đại lí này gửi. Cái phần tớ bold đậm là phần đáng ngại nhất, như thế này chẳng phải là việc thay đổi thời gian... quá dễ xảy ra hay sao?

Nên cuối cùng tớ định chọn đi hầu hết bằng bus. Đêm là tốt nhất, trừ tuyến Bagan - Inle tớ không tìm được chuyến đêm, nếu vậy sẽ phải đi bus ngày Bagan - Inle và trên đường đó sẽ ghé qua Kalaw luôn.

Chứ tớ ko định đi Mandalay, vì ngoài đi các tuyến thông thường ra tớ còn phải đi vài việc khác nữa, nên cũng cần tiết kiệm thời gian.

bụi đường ca
30-01-2010, 11:45
Xe 8 chỗ chạy 10 ngày ở Miến mà hết có 800 đô này, đoàn nào đi đông có thể tham khảo, tính ra rất rẻ mà chủ động đi lại:

http://www.khinethazincarrental.com/carrental1r.htm

Ngoài ra có site khác về bảng giá thuê xe tại Miến:

http://www.carmyanmar.com/bagan.html

Nhận tiện ai đã di chuyển từ Đá Vàng về Yangon thì tớ hỏi là mất bao nhiêu tiếng? Tớ dự định bay từ Yangon lúc 11h trưa, thì giả dụ từ Đá Vàng về lúc 6h sáng thì có kịp đến sân bay Yang lúc 10h không?

hanhlienta
30-01-2010, 22:30
Nhận tiện ai đã di chuyển từ Đá Vàng về Yangon thì tớ hỏi là mất bao nhiêu tiếng? Tớ dự định bay từ Yangon lúc 11h trưa, thì giả dụ từ Đá Vàng về lúc 6h sáng thì có kịp đến sân bay Yang lúc 10h không?

Rất rủi ro bạn Bụi ạ.
Như tớ đã nói phải đi bộ xuống 3km từ đỉnh núi, đi 4 chuyến xe (Lưng núi-Kinpun-Bago-bến xe Yangon-sân bay Yangon), mà bến xe thì khá xa trung tâm, trong vòng 4 tiếng mà làm từng đó việc trong điều kiện đi public bus là vô cùng rủi ro. Tớ không nhớ rõ năm ngoái tớ đi chính xác mất mấy tiếng, nhưng phải 3g chiều mới về tới bến xe Yangon, mà buổi sáng khởi hành xuống núi không muộn lắm đâu, tầm 8g là bắt đầu xuống rồi đó.
Để tìm thời gian cụ thể, tớ lấy ví dụ một chương trình tour để bạn hình dung

"Early morning, drive out of Yangon to the ancient capital of Bago (Pegu), about 2 hours drive northeast of Yangon. From Bago, drive to the small town of Kyaikto (approx 3 hours) and on to the 'base camp' of kinpun. In the afternoon, take a truck up a bumpy track about half way up the mountain. From here, walk up the path which climbs steeply to the legendary 'Golden Rock'. (The climbs take around 1 hour and those unwilling, or not fit enough, to walk can hire four porters to carry them in a sedan chair)."

Đấy là xe tour mà người ta còn mất 2 tiếng đi từ Yangon-Bago rồi 3 tiếng nữa tới Kinpun.
Bạn chắc không nên ở đêm trên Đá Vàng hoặc cần cân nhắc thuê taxi từ Kinpun về Yangon ra thẳng sân bay thì mới kịp được.

bụi đường ca
31-01-2010, 17:15
Thank bạn Hạnh. Bọn tớ thuê taxi và đã chuyển giờ bay lên 14h30 cho đảm bảo như lời bạn nói.

saigonman10
06-02-2010, 22:10
Chào các bạn!Mình mới gia nhập diễn đàn. Mình muốn hỏi 1 vài điều như sau:

1. Nếu chỉ tham quan Yangon-Mandalay-Bago-Int lake thì cách nào là hiệu quả nhất về mặt chi phí? Dự kiến thời gian là 3 ngày có đủ không?
2. Mình nhập cảnh từ Thai qua Myanmar bằng đường bộ liệu có khả thi trong trường hợp này?
3.Trong trường hợp không khả thi thì mình sẽ fly từ BKK đến Yangon, còn những địa điểm còn lại mình đi by bus ỏ train thì ok ko?
4. Từ Myanmar mình có thể nhập cảnh qua Lao được chứ?

quiest
06-02-2010, 23:22
cám ơn bạn LinhEvil cung cấp thông tin quá chi tiết. Giá mình biết được website từ sớm hơn.
Vào cuối tháng 4 năm 2008, mình đã có 1 chuyến đi Myanmar thật bình yên cho đến khi cơn bão Nargis đổ bộ vào và bị mắc kẹt...

TÍM
07-02-2010, 00:31
Chào các bạn!Mình mới gia nhập diễn đàn. Mình muốn hỏi 1 vài điều như sau:

1. Nếu chỉ tham quan Yangon-Mandalay-Bago-Int lake thì cách nào là hiệu quả nhất về mặt chi phí? Dự kiến thời gian là 3 ngày có đủ không?
2. Mình nhập cảnh từ Thai qua Myanmar bằng đường bộ liệu có khả thi trong trường hợp này?
3.Trong trường hợp không khả thi thì mình sẽ fly từ BKK đến Yangon, còn những địa điểm còn lại mình đi by bus ỏ train thì ok ko?
4. Từ Myanmar mình có thể nhập cảnh qua Lao được chứ?

Tớ xin trả lời như sau:

1. Nếu chỉ tham quan Yangon - Mandalay - Bago (hay Bagan???) - Inle Lake thì chi phí tiết kiệm nhất chắc đi bus - hiệu quả nhất thì còn phải xem hệ quy chiếu của bạn là thế nào. Lịch trình này coi như kinh điển, hết tất tần các điểm cần phải đến ở Myanmar rồi còn gì :)

3 ngày là không tưởng, bay cũng ko kịp huống hồ đi bus.

2. Nhập cảnh từ Thái vào Myanmar thì được (tất nhiên) - còn khả thi trong t.h này nghĩa là t.h nào? Hok hiểu?

Ý bạn là 3 ngày có đủ ko ? 3 ngày bay nội địa còn ko đủ thì nhập cảnh = đường bộ (???) từ Thái vào càng ko thể.

3. Câu này suy ra từ câu 1 và 2

4. Từ Myanmar tin chắc nhập cảnh được qua Lào nếu có đoạn nào là biên giới giữa 2 nước Lào Miến có cửa khẩu (đoạn này nói phét vì ngại giở bản đồ quá)... tớ biết mỗi cửa khẩu Tachilek chỗ Tam giác vàng, cơ mà đoạn này mà xuất nhập cảnh thì lại phải từ Miến sang Thái rồi mới sang Lào, ko trực tiếp được. Các cửa khẩu khác tớ chưa từng đi, cũng chưa từng nghiên cứu nên ko được biết

saigonman10
08-02-2010, 22:12
Sau khi tìm hiểu, mình sẽ đi Yangon và Mandalay. Cho mình hỏi phương tiện di chuyển cho tuyến này thế nào:
1. By air: giá cả?time?
2. By train: giá cả?time?
3.By bus: giá cả?time?

LinhEvil
09-02-2010, 17:50
Sau khi tìm hiểu, mình sẽ đi Yangon và Mandalay. Cho mình hỏi phương tiện di chuyển cho tuyến này thế nào:
1. By air: giá cả?time?
2. By train: giá cả?time?
3.By bus: giá cả?time?

Bay hết đi ạ

Bạn xem lại forum các trang đầu có trang web check thông tin giá và thời gian bay.

Toet
09-02-2010, 17:58
Sau khi tìm hiểu, mình sẽ đi Yangon và Mandalay. Cho mình hỏi phương tiện di chuyển cho tuyến này thế nào:
1. By air: giá cả?time?
2. By train: giá cả?time?
3.By bus: giá cả?time?

Nếu là tớ, tớ sẽ đi Yangon & Bagan.

saigonman10
09-02-2010, 20:46
Nếu là tớ, tớ sẽ đi Yangon & Bagan.

Bagan có gì hấp dẫn hơn Mandalay vậy bạn? vì nếu mình fly từ Yangon _Mandalay thì phát sinh chi phí cao quá! By bus thì không tiện lắm.

Walkman
09-02-2010, 21:17
Bagan có gì hấp dẫn hơn Mandalay vậy bạn? vì nếu mình fly từ Yangon _Mandalay thì phát sinh chi phí cao quá! By bus thì không tiện lắm.
Chỉ một lý do nho nhỏ, đó là linh hồn đất Myanmar nằm trọn trong lòng Bagan - chỉ Bagan cũng đủ một Myanmar:L

saigonman10
11-02-2010, 17:38
Cho mình hỏi ở Yangon có guest house nào ok không các bạn? mình có thấy Motherlandinn Hotel là khá rẻ.

nguyen
11-02-2010, 17:49
Chỉ một lý do nho nhỏ, đó là linh hồn đất Myanmar nằm trọn trong lòng Bagan - chỉ Bagan cũng đủ một Myanmar:L

Mấy ngày nữa lên đường rồi mà đọc cái này thấy hoang mang quá :) hay là cắt hết lấy tiền hút Red & blue nhờ =))=))=))

vietnam2009
11-02-2010, 18:43
Hãng hàng không Quốc gia VN (Vietnam Airlines) vừa thông báo mở thêm đường bay mới Hà Nội - Yangoon (Myanmar) từ ngày 2/3/2010, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.

Theo đó sẽ có 4 chuyến bay mỗi tuần vào các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy và chủ nhật bằng máy bay Fokker 70. Trong giai đoạn khai trương, Vietnam Airlines áp dụng mức giá khuyến mại 4,62 triệu đồng (tương đương 250 USD) áp dụng cho khách lẻ từ Việt Nam đi thủ đô Yangoon, khởi hành từ 2/3 đến 31/3 và xuất vé từ 10/2 đến 31/3.

Dự kiến Vietnam Airlines sẽ tăng tần suất đường bay Hà Nội - Yangoon lên 5 chuyến mỗi tuần bằng máy bay Airbus 320 từ lịch bay mùa đông 2010.

paper
11-02-2010, 19:28
Ngôi chùa ở Inle

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=112&pictureid=1410

Trên đường từ Inle Lake về lại Rangoon bác nào mà đi oto thì nên ghé qua Kalaw, có rất nhiều ngôi chùa cổ tuy không hoành tráng như ở Rangoon nhưng cũng đáng để đến, nhiều ngôi biệt thự cổ từ thời thuộc địa còn lưu dữ lại. Tại đây là là nơi cuối cùng trong hành trình của bọn em trước khi về lại Rangoon và lúc đó chỉ có mỗi 2 cái thẻ nhớ 128Mb nên em chẳng còn nhiều ảnh ở đây, cũng hơi tiếc



Bạn có thể chia sẻ thêm thông tin về Kalaw đc ko?
Mình định sẽ đi Kalaw (giữa đường Bagan - Inle) nhưng mới chỉ có rất ít thông tn.

esommer
15-02-2010, 18:50
Mấy ngày nữa lên đường rồi mà đọc cái này thấy hoang mang quá :) hay là cắt hết lấy tiền hút Red & blue nhờ =))=))=))

Nếu đây là lần đầu tiên đi Miến Điện thì bắt buộc phải đi Bagan rồi vì Bagan là thành cổ có đến trên 3 ngàn chùa chiền trên một diện tích hẹp 42km2, là một kỳ quan có một không hai trên thế giới. so sánh Bagan và Mandalay giống như so sánh Siem Reap và Phnom Penh vậy!

esommer
15-02-2010, 19:01
Cho mình hỏi ở Yangon có guest house nào ok không các bạn? mình có thấy Motherlandinn Hotel là khá rẻ.

Yangon nhiều Guesthouse rẻ lắm, ví dụ như ở trung tâm (Sule Paya) thì cái Okinawa ở ngay gần Sule Paya, 5-6 USD/phòng/người, phòng đơn giản nhưng sạch đẹp, shared bathroom/no hot shower, hoặc cái The White House gần chợ Scott market, giá 6 usd/phòng/người, shared bathroom/hot shower,phòng xấu và không khí không được fresh cho lắm, nhưng bữa sáng của White House miễn phí là một buffet đáng giá với rất nhiều đồ ăn đồ uống và đặc biệt nhiều hoa quả tươi, tọa lạc trên nóc nhà với view rất đẹp. Mother Land Inn 2 thì phòng ốc được hơn, 15usd/phòng twin bathroom attached, aircon, hot shower, họ lại miễn phí taxi đón từ sân bay,và miễn phí bữa sáng đầu tiên nếu check in sớm, nhưng hotel hơi xa và hơi ồn do gần đường ray tàu hỏa.

bụi đường ca
18-02-2010, 13:37
Mother Land Inn 2 thì phòng ốc được hơn, 15usd/phòng twin bathroom attached, aircon, hot shower, họ lại miễn phí taxi đón từ sân bay,và miễn phí bữa sáng đầu tiên nếu check in sớm, nhưng hotel hơi xa và hơi ồn do gần đường ray tàu hỏa.

Đúng rồi, cái này có nhược điểm là xa trung tâm. Đoàn mình vừa ở xong.

Hôm cuối chuyển sang Yoma hotel thì very good về place và phòng ốc, xứng đáng là hotel, chứ không phải inn hay guesthouse. Giá rẻ tương đương Motherland. Đề nghị các bạn nên ghé qua Yoma, chỉ cần đi bộ 15 phút là ra chùa Sule, city hall rồi. Đối diện hotel là phố ăn đêm, nhộn nhịp lắm.

http://www.yomahotelone.com/

saigonman10
28-02-2010, 20:51
Cảm ơn mọi người nhe. Mình định khởi hành trong giữa tháng 4, không biết khí hậu lúc đó thế nào? Lịch trình sẽ đi từ Yangon về Bago. Cho mình hỏi đi bằng bus or train thì tốt hơn? Cũng muốn đi Mandalay và 1 số nơi khác nhưng thời gian và chi phí cũng khá cao nếu đi bằng may bay vì mình còn đi Lao và Thai nữa.

casstaway
01-03-2010, 10:12
Các bạn cho mình hỏi vài câu nhé :

Mình có 4 ngày ở Myanmar và lịch trình của mình thế này, các bạn xem co hợp lý không nhé :

Ngày 1 : hạ cánh lúc 9h30 sáng nên dành cả ngày cho Yangon. Bắt xe bus đêm 8-9h tối đi Bagan. Mình thấy bảo đường bây giờ "đẹp" hơn rồi nên tầm 3-4h sáng là đến nơi.

Ngày 2 : dành toàn bộ cho Bagan (old Bagan vì thấy các bạn trên này bảo New Bagan "chán phèo"). Sau đó sẽ về ngủ ở Nayang U.

Ngày 3 : sáng định bay đi hồ Inke (không biết có tuyến bay không) ? Nếu bus thì nghe loáng thoáng ở đâu bảo hơn 10 tiếng thì chắc chịu luôn vì không có thời gian.

Nếu không còn lựa chọn thì sẽ quay lại Yangon để đi Golden Rock.

Nếu có tuyến bay đi Inke thì cả ngày 3 sẽ ở Inke lake.

Từ Inke lake có bus về Yangon không hả các bạn hay lại máy bay. Nếu bus thì bao lâu ?

Ngày 4 : Bay về Yangon. Chuyến bay của mình lúc 5h chiều nên hi vọng đủ thời gian về.

Cảm ơn các bạn nhiều

LinhEvil
01-03-2010, 10:23
Các bạn cho mình hỏi vài câu nhé :

Mình có 4 ngày ở Myanmar và lịch trình của mình thế này, các bạn xem co hợp lý không nhé :

Ngày 1 : hạ cánh lúc 9h30 sáng nên dành cả ngày cho Yangon. Bắt xe bus đêm 8-9h tối đi Bagan. Mình thấy bảo đường bây giờ "đẹp" hơn rồi nên tầm 3-4h sáng là đến nơi.

Ngày 2 : dành toàn bộ cho Bagan (old Bagan vì thấy các bạn trên này bảo New Bagan "chán phèo"). Sau đó sẽ về ngủ ở Nayang U.

Ngày 3 : sáng định bay đi hồ Inke (không biết có tuyến bay không) ? Nếu bus thì nghe loáng thoáng ở đâu bảo hơn 10 tiếng thì chắc chịu luôn vì không có thời gian.

Nếu không còn lựa chọn thì sẽ quay lại Yangon để đi Golden Rock.

Nếu có tuyến bay đi Inke thì cả ngày 3 sẽ ở Inke lake.

Từ Inke lake có bus về Yangon không hả các bạn hay lại máy bay. Nếu bus thì bao lâu ?

Ngày 4 : Bay về Yangon. Chuyến bay của mình lúc 5h chiều nên hi vọng đủ thời gian về.

Cảm ơn các bạn nhiều

Lịch trình của bạn nên dư lày:

1. Yangon - Bus đêm đi Bagan

2. Bagan

3. Bagan - Heho ( cả bay cả di chuyển từ SB về thì hết cả ngày )

4. Heho bay về Yangon ( hết cả ngày luôn)

Nếu tôi là bạn thì tôi sẽ xem xem mình thích gì:

VD; Thích đền đài văn hóa ( ít giao lưu với dân địa phương) : 2 ngày ở Bagan

Thích nghỉ ngơi, thư dãn, làm thơ, ngắm cảnh: 2 ngày ở Heho

Thích cái gì cũng 1 ít thì đi như lịch trình trên tớ gợi í

LinhEvil
01-03-2010, 10:26
Cảm ơn mọi người nhe. Mình định khởi hành trong giữa tháng 4, không biết khí hậu lúc đó thế nào? Lịch trình sẽ đi từ Yangon về Bago. Cho mình hỏi đi bằng bus or train thì tốt hơn? Cũng muốn đi Mandalay và 1 số nơi khác nhưng thời gian và chi phí cũng khá cao nếu đi bằng may bay vì mình còn đi Lao và Thai nữa.

Tớ nghĩ tháng 4 sẽ nóng chảy mỡ...vì bây giờ ( đầu tháng 3 đã rất nóng rồi) Có khả năng bạn sẽ bị nứong chín ở Bagan???

casstaway
01-03-2010, 12:41
Cảm ơn bạn LinhEvil đã tư vấn,

Mình nghĩ 1 ngày +1 đêm ở Bagan đi các đền là đã là giao lưu đủ lắm rồi. Ngày hôm sau lại đền nữa chắc ... :-) chính vì vậy mình quyết định đi Inle Lake để thay đổi không khí :D.

Mình check trên AirBagan thì không có tuyến bay từ Bagan đi Heho nên hơi lo. Bạn nào có thể cần phơm vụ này hộ mình được không ? Bay thì mình nghĩ 1-2 tiếng là cùng, chắc là gần hơn từ Heho đi Yangon. Với cả Inle Lake cũng không phải cái gì để đi khám phá như Bagan, mà như kiểu thư thái, ngủ phát ở hồ, ăn bữa tối ở đó với mình là đủ, thế nên 1 ngày 1 đêm theo mình là OK ... nhỉ :-)

TÍM
01-03-2010, 13:56
Bạn có nhầm ko?

Có chuyến bay NYU - HEHO mỗi ngày từ 08:05-08:45 mà? (AirBagan ), nếu mình nhớ ko nhầm thì giá ~ 58$ / 1 pax.

Mà AirBagan có tuyến, đảm bảo mấy bạn Air nội địa kia cũng có.

esommer
01-03-2010, 14:12
Cảm ơn bạn LinhEvil đã tư vấn,

Mình nghĩ 1 ngày +1 đêm ở Bagan đi các đền là đã là giao lưu đủ lắm rồi. Ngày hôm sau lại đền nữa chắc ... :-) chính vì vậy mình quyết định đi Inle Lake để thay đổi không khí :D.

Mình check trên AirBagan thì không có tuyến bay từ Bagan đi Heho nên hơi lo. Bạn nào có thể cần phơm vụ này hộ mình được không ? Bay thì mình nghĩ 1-2 tiếng là cùng, chắc là gần hơn từ Heho đi Yangon. Với cả Inle Lake cũng không phải cái gì để đi khám phá như Bagan, mà như kiểu thư thái, ngủ phát ở hồ, ăn bữa tối ở đó với mình là đủ, thế nên 1 ngày 1 đêm theo mình là OK ... nhỉ :-)

Bay trên bầu trời thì nhanh nhưng phải ra sân bay trước 01 tiếng và xuống đến sân bay ở Heho thì phài bắt taxi đi tiếp đến Inle Lake mất khoảng 01 tiếng nữa. Nếu chỉ cần thư thái và ngủ phát ở hồ thì không cần phải đến tận Inle đâu (58 USD tiền vé máy bay, 5 USD tiền taxi từ Nyaung U ra sân bay, 25 USD từ sân bay Heho đi Inle) mà bạn có thể ra khách sạn bên hồ Kangdawgyi Palace Hotel, Kan Yeik Tha Rd., Yangon, ngủ 01 đêm ở đó (70 USD), ăn 01 bữa tối ở bên hồ tại Sandy Myanmar Cuisine ngay bên cạnh hồ (10 USD), đi dạo một vòng hồ, thế là "thư thái" lắm rồi, bay đi bay về nhiều phải leo lên leo xuống cái thang máy bay nhiều rồi phải đúng giờ giấc chứ e là chẳng thư thái được đâu! Từ Inle thì có xe Bus đêm đi Yangon, sáng hôm sau là tới nơi (15 giờ chiều khởi hành, giá vé 17000Kyats)

thangdong
01-03-2010, 22:44
Theo mình bạn nên sắp lịch trình như sau:
- Ngày 1: Yangon. Dạo cái chợ lớn nhất Yangon, thưởng thức vài món ăn đồ uống địa phương (bạn có thể tham khảo cái walking tour trong Lonely Planet, khá ok). **** chiều tập trung tham quan cái Shwedagon. Sau đó đáp chuyến xe lúc 6-7h tối đi Heho (Inle Lake) hoặc đi Mandalay.
- Ngày 2: Đi chơi thăm các attractions ở Mandalay hoặc relax ở Inle Lake. Nếu bạn thích sông nước thì có thể spend 1.5 hoặc 2 ngày ở Inle Lake. Còn nếu bạn tham lam muốn đi nhiều nơi thì 1 ngày thôi. Buổi tối ngày 2 bắt xe chạy sang Bagan, sáng là tới nơi.
- Ngày 3: Thuê một cái xe đạp (1-1.5K Kyat) đạp khoảng 30km là hết Bagan. Bạn ko cần vào New Bagan làm gì vì đó là khu dân cư mới được xây dựng để di dân từ Old Bagan sang. Không có gì đáng coi. Ở đây bạn có thể spend 1 hoặc 2 ngày. Nếu 1 ngày thì ngắm hoàng hôn ở Shwesandaw Pagoda, còn nếu 2 ngày thì ngắm bình mình cũng ở đó, đều good như nhau.
- Ngày 4: Chạy về Golden Rock hoặc relax ở Bagan. Chiều đáp xe bus về Yangon, 3h sáng sẽ đến Yangon, ngồi nghỉ ngơi đến 4h ra ngoài bắt taxi ra thẳng sân bay là đẹp (2.5K Kyat). Nếu ở Golden Rock thì đơn giản rồi.

casstaway
02-03-2010, 09:52
Cảm ơn các bạn đóng góp ý kiến và cung cấp thông tin.

Nếu có chuyến bay từ Bagan đi Inle Lake là mình yên tâm rồi. Đến Bagan sẽ mua vé ngay. Thực ra nhìn trên bản đồ thấy Inle Lạke và Bagan rất gần nhau so với Yangon nhưng không hiểu sao đi bus lại lâu như vậy, tận 10-12 tiếng như trên internet (chắc là do đường xấu). Nếu bus khởi hành ban đêm tầm 8-9 tối thì mình OK ngay nhưng chán mỗi cái là toàn chơi tầm 3h chiều, thế thì coi như mất nửa ngày :(

Mình quĩ thời gian hạn hẹp mà lại muốn đi nhiều nên đành plan kiểu "đại gia" vậy thôi chứ ai chẳng muốn ở mỗi nơi lâu hơn, đi bus đêm để tiết kiệm, với lại theo kinh nghiệm và cảm nhận của bản thân từ hồi đi Cam, mua cái vé thăm đền 3 ngày, hết ngày thứ 2 là đã thấy chán lắm rồi, cũng toàn cùng 1 style giống nhau, mà mình thì không phải loại sùng bái gì :) ... với lại mình cũng hi vọng Inle Lake nó khác với Biển hồ, không thì ...

Lúc đầu mình cũng định đi Golden Rock nhưng như vậy thì gấp quá, thôi có lẽ để lần khác nếu có dịp quay lại, chứ đi hết rồi thì lần sau lấy chỗ nào mà đi nữa ;) ... but who knows ;)

Lí do mình chọ Bagan trước là vì hôm đầu tiên vẫn còn khỏe nên bus đêm và rong ruổi bẳng xe ngựa cho "kiệt sức", rồi về Inle Lake gội đầu thư giãn sau. Trước khi nạp năng lượng quay về Yangon.

Again, cảm ơn các bạn đóng góp ý kiến.

thangdong
02-03-2010, 10:30
Từ Inle Lake qua Bagan tốn thời gian vì đường khá xấu. Theo mình bạn nên để Bagan là điểm đến cuối cùng, vì thời gian chạy xe bus vừa khít với lịch bay. Nếu bạn chọn Inle Lake là điểm cuối thì còn cập rập hơn nhiều. Cuối tháng 11 vừa rồi mình cũng có 4 ngày ở Myanmar. Ngoại trừ đêm thứ 3 đc ngủ guest house ở Bagan, 3 đêm còn lại toàn ngủ xe bus. May mắn là Myanmar vẫn còn bus đêm để đi, chứ ko như Sri Lanka, 6h-7h tối là hết bus đường dài.

casstaway
02-03-2010, 13:08
Mình bay lúc 5h chiều mà bạn thangdong. Chứ không phải 5h sáng.

bụi đường ca
12-03-2010, 15:11
Để phân biệt với topic Myanmar của các bạn khác thiên về chia sẻ cảm xúc cá nhân, tớ lập topic này chỉ để liệt kê chi tiết, tỉ mỉ về chi phí cho một chuyến đi Myanmar theo cung “kinh điển” gồm 4 điểm: Yangon - Inle - Mandalay và Bagan. Có lẽ đây là topic liệt kê tỉ mỉ nhất từ trước đến nay nhằm để các bạn chưa đi có nguồn tham khảo chi tiết nhất.

Thời giá tính từ ngày 9-2 đến 17-2-2010.

Chi phí trước khi lên đường:

- Phí visa: 20 đô/pax.

Kinh nghiệm thực tế: Xin visa ở Đại sứ quán Myanmar tại Hà Nội. Ngoại trừ tên tuổi và số passport, còn lại khai gì trong đơn là tuỳ thích (địa chỉ, nơi làm việc, hotel… tớ toàn sớt Google hoặc phịa ra), số tiền mang theo thì khai là 1.500 USD, nhớ không khai là phóng viên, nhà báo.

- Vé máy bay khứ hồi đến Miến: 48 USD (chặng HAN – BKK) + 82 USD (chặng BKK – YGN) = total 130 USD/pax (kèm hành lý)

Kinh nghiệm thực tế: Rình các đợt khuyến mại 0 USD của Airaisa vào các tháng 2-5-8-11 hằng năm.

- Tiền bánh kẹo cho trẻ em Myanmar. Đoàn tớ đến giờ này (tự nhận) là đoàn duy nhất ở phuot.com mang bánh kẹo, thạch dừa, sữa bột… để tặng trẻ em Myanmar. Thùng hàng này rách tơi tả khi ở Campuchia vì phải di chuyển quá nhiều, nhưng đoàn vẫn quyết tâm mang đến đất Miền Đất Vàng và chia dọc đường đến đúng ngày cuối cùng thì hết nhẵn. Xúc động lắm ạ!


Day 1: Hà Nội - Bangkok

- Chi phí ra sân bay Nội Bài:

5k/pax nếu đi bus nhà nước, hai tuyến 17, 7. Cái này chỉ cho balo đeo lưng, balo to đùng đi bụi thì khó mà bước lên với nhà xe.

30k/pax đi xe của Jetstar, Việt Thanh. Thoải mái khuân vác balo.

200k/pax nếu đi xe taxi. Thoải mái khuân vác balo.

- Nếu bạn chỉ ngồi ở sân bay Bangkok đợi sáng mai bay thì chỉ tốn tiền ăn. Có menu bảng giá, đắt khét lẹt. Bọn tớ 5 đứa gọi 5 đĩa, tính ra 700 bạt Thái.

- Còn nếu bạn vào Bangkok đổi gió thì đây là chi phí:

+ Quầy đổi tiền nhan nhản ở sân bay. 100 đô Mỹ “ăn” 3.182 bạt Thái.

+ Xuống tầng 1 bắt Shuttel Bus (không mất tiền) ra Transport Center.

+ Tại Transport Center, bắt xe bus vào trung tâm Bangkok. Như tớ có nhu cầu đi Hoàng Cung nên bắt xe số 551, giá vé 35 bạt/pax.

+ Nếu đi taxi thì 350 bạt/xe/5 pax không đi đường cao tốc. Nếu bạn chọn đi đường cao tốc, giá là 370 – 400 bạt/xe (vì chuyến xuyên tết 2010 bay ra - vào Thái đến 3 lần, nên một lần đi bus 35 bạt như trên, một lần đi taxi 350 bạt đường thường, một lần đi 400 bạt đường cao tốc).

+ Vé vào Hoàng cung Thái 350 bạt/pax. Sorry cả nhà là bọn tớ trốn vì trông chả khác gì Thai people.

+ Vé đi taxi sông ở Bangkok cũng free cho Thai people nên cả đoàn cũng được ăn ké. Chỉ có tây tóc vàng, da đen mới bị thu tiền.

+ Vé đi Sky train là tuỳ điểm, tuỳ giá. Đoàn tớ đi từ bến sông Sathorn đến Siam square là 30 bạt/thẻ từ.

+ Tối đi chơi Pattaya thâu đêm. Giá vé bus Bangkok – Pataya là 124 bạt/pax.

+ Từ điểm đỗ bus vào đến khu đi bộ Pattaya là 50 bạt/pax

+ Đến 2h đêm chạy từ Pattaya về sân bay Bangkok, giá taxi 1.000 bạt/5 pax. Đầu tiên đã book qua web online giá 800 bạt/xe, nhưng đến phút cuối nó đánh tháo, nó không đến. Tức mình bắt taxi trên phố, giá 1.000 bạt như trên.


Một số hình ảnh của Day 1


Sân bay Nội Bài nhà ta:
https://farm3.static.flickr.com/2799/4426056581_e26d6eddfd.jpg

Sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok:
https://farm5.static.flickr.com/4056/4426056659_d6a350ef0a.jpg

Xếp hàng nhập cảnh Thái Lan:
https://farm5.static.flickr.com/4004/4426056709_3bc1c19424.jpg

Quán bar ở Pattaya:
https://farm3.static.flickr.com/2701/4426056841_f6eaa2690f.jpg

Trên vỉa hè Pattaya:
https://farm5.static.flickr.com/4038/4426056905_f9c02407e6.jpg

Trong quán bar (sex show không cho chụp nhưng bạn tớ quên tắt máy):
https://farm5.static.flickr.com/4008/4426820544_f96900c1a4.jpg

bụi đường ca
12-03-2010, 15:12
Day 2: Bangkok - Yangon

Nhập cảnh Myanmar hết sức thoải mái, không hề khó như ban đầu ở nhà lo nghĩ. Sân bay quốc tế nhỏ gọn, xinh xắn, mới mẻ hơn Nội Bài nhà ta.

- Xe của nhà nghỉ Motherland Inn 2 chờ sẵn, đi vào city center không mất tiền. Nếu đi xe ngoài, như đoàn 5 đứa bọn tớ hôm từ Bagan về Yangon, ra ngoài sảnh bắt taxi là xe tuk tuk to vật, hết 5.000 chạt (5 USD)/chở tối đa đến 12 pax.

- Ở tại nhà nghỉ Motherland Inn 2. Đây là do LP đề nghị nên mới vào. Mọi thứ nói chung OK. Có bữa sáng miễn phí cho khách đến check in buổi sáng (đúng tiêu chuẩn phải sáng hôm sau mới có). Nếu check in tối thì được 1 cốc nước chanh to vật.

- Giá phòng: 22 USD/triple room (3 người) và 15 USD/double room (2 người).

Kinh nghiệm thực tế: Nên ở Yoma Hotel (http://www.yomahotelone.com) ở trung tâm thành phố, đi bộ 15 phút ra chùa Sule, Market… nên không tốn tiền taxi (cái Motherland xa như khu Định Công ấy). Phố trước cửa Yoma rất đông vui nhộn nhịp, hàng ăn buối tối ê hề. Phòng 21 USD/3 người trên 3 giường (2 chuẩn + 1 xếp thêm), chất lượng hotel bằng 2-3 sao VN. Quá ngon, bổ, rẻ.

- Từ cửa nhà nghỉ Motherland Inn 2, bọn tớ bắt taxi đi đổi tiền. Giá taxi mặc cả là 1.500 chạt (1,5 đô).

- Tại chợ, đổi tiền với tỉ giá 1 USD ăn 1.000 chạt (ngày 10-2-2010). Tiền rất mới. Đếm thấy đủ, không giả, rách nát gì.

- Sau đó đi bộ từ chợ ra chùa Sule, City hall chơi. Bắt tiếp taxi đi chùa Vàng. Giá 2.000 chạt (2 USD).

- Thăm chùa Vàng, giá vé 6 USD/pax. Bọn tớ mặc cả còn 5 USD/pax. Cái này chỉ nói vui, ai ngờ họ đồng ý.

Kinh nghiệm thực tế: Đi ban tối không ai hỏi vé, vào vô tư. Bọn tớ hôm cuối cùng thăm lại chùa lúc 8h tối nên biết kinh nghiệm này. Không thu tiền camera ở chùa này.

- Đi từ chùa Vàng ra khu China Town ăn tối, giá taxi 1.500 chạt (1,5 USD).

- Ăn tối ở China Town, gọi cơm và thức ăn để ăn chung, chứ không gọi từng đĩa. Hết 18 USD/5 pax.

- Sau đó từ China Town về nhà nghỉ là 1.300 chạt (1,3 USD).

Túm lại, đi taxi vô cùng funy ở Yangon, tài xế vui tính, xe cũng “vui tính”. Giá 1,3 USD đến 2 USD/chặng.

- Một số đồ ở các quầy hàng trên phố Yangon (đi đâu cũng thấy): 3 USD một cái Longyin; 1 USD/đôi dép tông.


Một số hình ảnh day 2:


Đường từ sân bay vào city center:
https://farm5.static.flickr.com/4002/4426084173_cbaa005e5d.jpg

Sắc màu Yangon:
https://farm3.static.flickr.com/2773/4426084079_4da4b094c7.jpg

Hàng quán ở Yangon:
https://farm5.static.flickr.com/4060/4426083989_ba626d23db.jpg

Chợ lớn nhất ở Yangon, đổi tiền vào đây nhé:
https://farm3.static.flickr.com/2753/4426847844_42fc0b2f1e.jpg

Cả nước ăn trầu, nhưng đa số là đàn ông:
https://farm5.static.flickr.com/4009/4426084481_e9c0393d43.jpg

Xe đạp thồ ở Yangon, giá rất rẻ (chở 3 đứa tớ hết 1 đô):
https://farm5.static.flickr.com/4039/4426847886_c17d9e7624.jpg

Khu ăn tối ở China Town:
https://farm5.static.flickr.com/4062/4426084383_93ffcc6b05.jpg

bụi đường ca
12-03-2010, 15:21
Day 3: Yangon - Golden Rock

- Ăn sáng free tại nhà nghỉ Motherland.

- Thuê xe 7 chỗ đi Bago - Golden Rock tại nhà nghỉ Motherland là 200 USD/2 ngày (đã check giá với dịch vụ online khác cũng rao 200). Xe gồm drvier không biết nói tiếng Anh và em trai đi cùng nói được tiếng Anh để hướng dẫn. Cả hai đều vô cùng mến khách.

- 9h sáng bắt đầu khởi hành. Thăm Bago. Quần thể này mất phí 10 USD/pax. Nói chung không có gì đặc sắc. Chưa kể vào mỗi điểm lại thấy quy định chụp ảnh mất tiền, dao động 200 – 300 chạt/điểm (0,2 - 0,3 USD)

Kinh nghiệm thực tế: Nếu đoàn nào muốn tiết kiệm 10 USD vé thì yêu cầu xe dừng bên ngoài 4 tượng Phật chụp vài kiểu, rồi sang tượng phật Nằm ngoài trời (free) cũng làm vài kiểu ảnh. Sau đó đi Golden Rock mà không phải hối tiếc gì đâu.

- Ăn trưa tại nhà hàng ở Bago, chuyên dành cho du khách. Hết 32 USD/8 pax (6 đứa tớ và 2 lái xe, phụ xe).

- 3h chiều xe mới bắt đầu Golden Rock. Sai lầm là quá nhiều time ở Bago cho nên đi bị muộn.

- 6h đến chân núi. Chuyển sang ngồi xe tải (lèn chặt hơn cá hộp). Giá 1,5 USD/pax.

Chạy tầm 30 phút thì xe dừng. Leo dốc cả đám. Thuê gùi hành lý với giá 4 USD/cả đoàn (một anh trai gùi, lên đến nơi bo thêm 1 đô là thành 5 USD)

- Mua vé vào cửa. 6 USD/pax. Máy ảnh 2 USD/cái (nên khai ít máy thôi)

- Có 2 hotel trên đỉnh núi. Một là cái Kiyto và một là Moutain Top, cách nhau tầm 50 mét. Cái Kiyto có vẻ view ra được tảng đá. Vào hỏi phòng cho 6 người, lễ tân đòi 60 USD/triple x 2 room.

- Sang Moutain Top, lễ tân hét phòng cho 3 người phải là 80 USD. Choáng! Lập tức giở bài: “Ô thế à, chúng tôi có nhiều bạn bè đã ở đây và gợi ý chúng tôi là around 40 đô thôi”. Lát sau anh quản lý người Srilanka chạy ra, tăng lên giảm xuống và chốt ở 45 USD/3 người/1 phòng x 2 room = 90 USD.

Ăn tối tại quán bình dân trước cửa hotel là 10 USD/cả bọn.

Tối đi lên Đá Vàng ngắm cảnh, gửi dép cả bọn mất 2 USD. Nếu ai tiết kiệm thì xách dép ra chỗ khác để, hoặc cắp nách. Nói chung 2 USD là đắt.


Một số hình ảnh chặng này:



4 tượng Phật lớn ở Bago:
https://farm3.static.flickr.com/2731/4426881148_ba4757d171.jpg

Tượng Phật nằm mới xây ở Bago (free ticket):
https://farm5.static.flickr.com/4004/4426881656_7f30984cfd.jpg

Các em học sinh ở Bago sau khi chia bánh kẹo:
https://farm3.static.flickr.com/2680/4426881750_8d456e47ed.jpg

Phật tổ nằm, thầy chùa cũng... nằm:
https://farm5.static.flickr.com/4035/4426118671_d314b671e2.jpg

Lên Đá Vàng bằng xe tải, ngồi không thể cựa quậy:
https://farm5.static.flickr.com/4001/4426118051_6b6f819394.jpg

Hòn Đá Vàng nhìn chính diện và bên hông có lối đi cho đàn ông ra sờ:
https://farm5.static.flickr.com/4041/4426117831_8353c124ed.jpg

Phụ nữ phải ngồi từ xa khấn Đá Vàng, không được đến gần:
https://farm5.static.flickr.com/4056/4426881018_3058818cf3.jpg

bụi đường ca
12-03-2010, 15:30
Day 4: Golden Rock – Inle Lake

- Sáng dạy 5h ra ngắm bình mình ở hòn Đá Vàng. Khách sạn cách Đá Vàng tầm 100 mét thôi.

- 7h sáng về check out khách sạn. Nhờ nhà bếp gói hộ bữa sáng. Cả đoàn lóc cóc leo bộ xuống trạm xe tải. Giá vé vẫn là 1,5 USD/pax ngồi thùng xe. Nếu ngồi trong cabin là 2 USD/pax. Đoàn tớ 5 ngồi cabin, 1 ngồi thùng xe.

- 8h xuống chân núi gặp lại nhà xe mình đã thuê từ Yangon. Phóng cật lực về sân bay Yangon. Như vậy chặng đường Yangon – Golden Rock chạy hết 4 tiếng.

- 12h về đến sân bay Yangon. Ăn trưa tại quán cơm to vật trước cửa ga quốc tế. Hết 14 USD/7 người (anh lái xe xấu hổ nên ăn riêng). 13h vào sân bay check in.

- Vé máy bay chặng Yangon – Heho hết 80 USD/pax. Chuyến bay chiều lúc 14h30’. Lưu ý là vé tớ mua hôm đầu tiên đến Miến ở nhà nghỉ Motherland, chứ không phải ra sân bay mua. Ôi, sân bay thì vô cùng funny. Mọi thứ đều bằng tay và miệng, không băng chuyền và loa phóng thanh.

- 15h30 đến sân bay Heho. Thời tiết vô cùng mát mẻ và dễ chịu, dù trước đó ở Yangon nắng nóng. Xa ba gác chở hành lý ra cho khách nhận.

- Đi bộ ra cổng sân bay, mặc cả tuk tuk về hồ Inle với giá 3 USD/pax. Xe chở 12 người, trong đó 6 đứa bọn tớ và 6 khoai tây.

- Chạy tầm 1 tiếng là vào đến làng Nyaungshwe. Đầu làng có cổng bán vé tham quan hồ Inle với giá 3 USD/pax. Như mọi điểm khác, đều phải trình passport và chỉ chấp nhận tiền mới.

- Xe chạy tiếp vào trong làng, dừng ở trước nhà nghỉ Aquarius (nổi tiếng trong sách LP). Xung quanh này có nhiều nhà nghỉ khác. Hỏi Aquarius thì 10 - 12 USD/phòng 3 người. Nhưng bọn mình không vào vì tiếng máy nổ kêu to, sát phòng.

- Chạy sang mấy cái cạnh đó thì một cái hotel 2 tầng đòi 18 USD/phòng 3 người. Lại chạy sang đối diện Aquarius là nhà nghỉ Little Inn. Chỉ còn một phòng duy nhất, giá 12 USD/3 chị em. Anh em lại sang nhà khác cách tầm 100 mét, giá 15 USD/3 anh em. Nói chung làng này như ô bàn cờ, hỏi tìm nhà nghỉ vô cùng dễ.

- Sau khi có phòng thì đi bộ ra bến thuyền (cách có 100 mét thôi). Gặp ngay một anh. Việt Nam thì vô cùng cảnh giác nên kiên quyết không nói chuyện với “cò”, nhưng về sau nhận thấy người dân rất thật thà. Anh nói giá đi ngắm hoàng hôn là 6 USD/thuyền/6 pax. Cả bọn thấy hợp lý nên ok, không mặc cả.

- Hồ Inle thì quá tuyệt rồi. Tốt nhất không nên tả lại, tự mua vé đến Miến đi.

- Sau đó tiếp tục đặt vụ thuyền đi cả ngày hôm sau. Giá 12 USD/thuyền/6 pax/cả ngày.

- Đến tối, cả bọn tập trung tại nhà nghỉ Little Inn. Mang mì ra nấu ăn nên tối đó không mất tiền. Mượn bếp và nồi của anh chủ nhà. Anh đem cho cả súp lơ. Mỗi tội anh nhiệt tình quá đổ mất nửa nồi nước luộc súp lơ. Anh rất ngạc nhiên khi thấy bọn tớ ăn rau luộc (vì mấy hôm háo quá, dân Miến ăn toàn dầu mỡ).

- Tối đi lang thang ngắm làng, vắng vẻ, tĩnh mịnh nên rủ nhau đi ngủ hết.


Một số hình ảnh Day 4:


Mới sáng sớm mà các anh đã lên dát vàng cho Golden Rock:
https://farm5.static.flickr.com/4026/4427036890_06677fbb28.jpg

Đây là xe tải chở khách lên xuống hòn Đá Vàng:
https://farm5.static.flickr.com/4061/4426273051_5b94863a6a.jpg

Bến thuyền đi hồ Inle (con rạch này chạy thẳng ra hồ):
https://farm5.static.flickr.com/4010/4427036450_9a920d7d91.jpg

Hoàng hôn trên hồ Inle:
https://farm3.static.flickr.com/2707/4426272897_ce2a258f21.jpg

Nụ cười mến khách của người đánh cá:
https://farm3.static.flickr.com/2789/4426273149_7cb15f35e0.jpg

Tạm biệt hoàng hôn Inle, hẹn bình minh nhé:
https://farm3.static.flickr.com/2802/4426273257_889ca9ffc2.jpg

Sau khi ăn mì, cả bọn đi ngắm làng ban đêm:
https://farm3.static.flickr.com/2724/4427036780_4d056bd861.jpg

bụi đường ca
12-03-2010, 16:02
Day 5: Inle Lake

- Muốn ngắm bình minh nên dạy sớm. Gói đồ ăn sáng ở nhà nghỉ vào túi. Sau đó check out và gửi hành lý ở Little Inn. Hôm nay sẽ đi cả ngày trên hồ.

- Bình minh trên hồ thì lê tê phê quá trời luôn. Đẹp vô cùng.

- Ngắm nghía, ảnh ọt chán chê trên mặt hồ thì sau đó chạy xuống mạn nam. Nơi đây là các làng nghề, như chạm bạc, làm giấy, làm vải, chợ nổi, làm thuốc lá. Trước mỗi shop to đều có phụ nữ cổ dài ngồi đón khách.

- Lưu ý vào nhà chạm bạc sẽ bị nói thách gấp đôi. Tốt nhất thích quá mới mua, còn không thì đi ra khu vực chợ nổi thì rẻ lắm. Ở chợ này có nhiều hàng bán đồ lưu niệm lắm. Họ nói 12 USD/mặt dây chuyền bằng bạc (không rõ bạc thật không), bạn tớ trả 2 USD bán luôn (thách 6 lần). Dao găm lưu niệm nói mấy chục đô ấy, tớ trả 5 USD cũng bán luôn.

- Sau đó đi tiếp. Quanh quanh các làng, các shop, rồi đi ăn trưa ở nhà hàng đối diện chùa mái rơm. 6 đứa, cơm ngon, thịt cá, nước ngọt hết 24 USD/6 pax. Anh lái thuyền ăn riêng (tất cả lái thuyền đều được nhà hàng mời ăn free).

- Đến 3h chiều thì quay về mạn bắc. Mất gần 1 tiếng chạy trên hồ. 4h chia tay anh lái đò, tiếc là bo anh ấy ít quá. Có 1 USD thôi. Giờ vẫn cứ áy náy.

- Đi bộ từ bến thuyền về Little Inn. Giữa đường có một đại lý vé bus đi thành phố Mandalay. Giá vé 12 USD/pax. Mặc cả còn chẵn 70 USD. Sau này mới biết là có 10 USD/pax thôi (theo sách LP viết), còn nhà nghỉ lấy rẻ hơn chút là 11 USD/pax.

Kinh nghiệm: nên hỏi nhà nghỉ.

- Từ làng Inle phải đi xe ra ngã ba quốc lộ mới bắt được xe đi Mandalay (vé mua sắn ở Inle rồi). Thuê một tuk tuk chở 6 đứa là 5 USD. Chạy cũng tầm 30 - 45 phút mới ra ngã ba. Tại đây thì tây ngồi la liệt trước cửa quán nước mía, kiêm quán bán vé bus, kiêm trạm tập kết.

- Tớ buồn đi tè nên phải trả 100 chạt (0,1 USD)/lần cho chủ quán này.

- Vé tuy viết là 18h nhưng phải đợi đến 19h xe mới tới. Có rất nhiều xe khách chạy qua, ông chủ quán nước mía nhìn vé là biết ngay mình đi xe của hãng nào, đã tới chưa hay phải tiếp tục đợi.

- Xe chở cả khách tây và Miến. Người dân rất hiền lành, không nói chuyện ồn ào. Ghế khá thoải mái, mặc dù đi lại hơi khó vì họ bán cả ghế phụ.

- Cả bọn ăn bánh mì, ruốc đem từ VN đi nên tối ấy không mất tiền ăn.

- Một đêm xe phải dừng 2 lần để cảnh sát kiểm tra passport của du khách. Một lần trên xe, và một lần phải xuống trình diện. Cảnh sát nhìn lam lũ như mấy bác ngồi ngoài chợ lao động của mình ấy.


Một số hình ảnh Day 5:


Inle quyến rũ vô cùng:
https://farm5.static.flickr.com/4033/4427103952_3a085623ea.jpg

Vũ điệu bình minh trên hồ Inle (ném bánh quy cho chim ăn):
https://farm3.static.flickr.com/2742/4426341473_40177c6509.jpg

Người đi đâu chim bay theo đấy vì thèm ăn bánh quy Việt Nam:
https://farm5.static.flickr.com/4041/4426341535_8e92f96311.jpg

Đây là các rạnh nhỏ chạy vào các xóm, cầu làm rất đẹp:
https://farm5.static.flickr.com/4005/4426341715_4dc73b46ba.jpg

Các shop đều có phụ nữ cổ dài ngồi đón khách:
https://farm5.static.flickr.com/4067/4426341805_35b5360108.jpg

Một chùa của xóm, cũng là khu vực chợ nổi:
https://farm5.static.flickr.com/4039/4427104304_92f681e4bf.jpg

Nhà tớ ăn trưa đối diện chùa mái rơm này:
https://farm5.static.flickr.com/4011/4427104394_bc1040ea70.jpg

bụi đường ca
12-03-2010, 19:38
Tiếp một số hình ảnh Day 5 (thăm nhà dân trên hồ Inle):

- Ngày thứ 5 của chuyến đi nhớ mãi lần vào thăm một gia đình bản địa. Số là tầm trưa, bọn tớ rất ngạc nhiên là tại sao thuyền lại đi vào cái làng nghèo thế, tuyệt nhiên không có du khách. Hoá ra anh lái đò tranh thủ tạt qua nhà thăm vợ, con. Anh ấy sống trọ ở bến thuyền, không phải ngày nào cũng về nhà trên hồ được. Chắc thấy bọn tớ châu Á, hiền lành nên "tự ý" tranh thủ tạt ngang thế.

- Bọn tớ quyết định vào thăm nhà hàng xóm đối diện nhà anh lái đò (vì nhà anh nước rút, không bước lên được). Có lẽ đây là lần đầu tiên dân làng đón khách “tây”. Chỉ một chốc mà cả làng kéo đến, cười nói chỉ trỏ. Bọn tớ chia bánh kẹo cho trẻ em, ô mai cho các thiếu nữ. Dân làng cười e thẹn, tiếc là chẳng ai nói được tiếng Anh.

- Cứ xót xa là nhà này nghèo không có thứ gì cả, ngoài tấm nệm ngủ thôi.


Đầu làng đang cất nhà mới, rất ngạc nhiên khi thấy bọn tớ vào:
https://farm3.static.flickr.com/2773/4426359419_e23e7d65ab.jpg

Căn nhà bọn tớ vào thăm rất nghèo...
https://farm3.static.flickr.com/2696/4426359671_221f38a7a4.jpg

Nhưng lại giàu tình cảm, chẳng mấy chốc, bà con làng xóm kéo sang:
https://farm5.static.flickr.com/4053/4427122052_d95cf91067.jpg

Chủ và khách quây vòng tròn ngồi nhìn nhau cười (vì không nói được tiếng Anh):
https://farm3.static.flickr.com/2735/4426359595_e0475e22e8.jpg

Anh lái đò và con gái, anh rất vui khi được tranh thủ về thăm vợ con:
https://farm5.static.flickr.com/4036/4427122190_91d0834a0f.jpg

Hai anh này chạy sang khoe nhà có karaoke, mời các bạn sang hát:
https://farm5.static.flickr.com/4054/4426359979_c5649bfd8a.jpg

Thiếu nữ cười tạm biệt du khách Việt Nam:
https://farm5.static.flickr.com/4004/4427122348_dd1b542967.jpg

virgor
15-03-2010, 16:04
Xin chào
bạn cho mình hỏi
1. giá vé máy bay nội địa của Myanmar ( điển hình là yangoon airway ) thì đi từ yangoon tới heho ( hoặc bagan) là 82 USD ( đặt qua mạng) là giá khứ hồi hay một chiều vậy.
2. Trong lịch trình tầm 4 ngày ở đó thì ngoài yangoon và xung quanh đó, mình nên chọn bagan hay Inn lake để đi?
cám ơn bạn

nhimxu99
15-03-2010, 16:14
1. Giá vé máy bay nội địa đây là một chiều thôi bạn ạ

2. Đến Myanmar mà không đến Bagan thì còn đến đâu nữa. 4 ngày thì nên đi Bagan thôi. Đây là ý kiến của mình

bụi đường ca
15-03-2010, 18:02
Bạn ơi, nếu 4 ngày vẫn đi được Bagan và Inle đấy. Mỗi nơi bạn dành 1 ngày.
Giá vé 80 đô là một chiều thôi bạn à.

virgor
16-03-2010, 09:11
cám ơn câu trả lời của 2 bạn.
Nếu trong 4 ngày như thế, chắc mình đi yangoon và bagan thôi, như thế cho nhẹ nhàng, ko cập rập lắm :)

bụi đường ca
18-03-2010, 12:33
Day 6: Mandalay city


Xe khách chạy suốt đêm từ Inle đến tầm 5h sáng thì tới bến xe Mandalay city. Tại bến xe có rất nhiều anh đứng cầm biển tên các nhà nghỉ đón khách. Đoàn tớ rất ngạc nhiên khi thấy đi xe bus cũng được pick up, trông rất chuyên nghiệp. Hoá ra không phải vậy.

Số là những lái xe tuk tuk này rất nhanh nhạy. Họ để ý các tên nhà nghỉ trong sách LP rồi tự làm biển tên các nhà nghỉ này. Bọn tớ chọn một anh cầm biển tên của nhà nghỉ nổi tiếng nhất (Royal Guesthouse) và hỏi “có đúng anh làm cho nhà nghỉ này không?”. Anh ta ấp úng ngay, nói chung là nói dối chưa chuyên nghiệp bằng người Việt.

Sau đó anh ta thú thật không phải nhân viên Royal, các anh khác cũng không. Anh chỉ làm lái xe tuk tuk thôi. Nếu đến Royal mà không có phòng, anh sẽ đưa đi nhà khác. Bọn tớ đồng ý. Giá một chuyến từ bến xe vào city center (Royal guesthouse ở bên hông Hoàng cung) là 6 USD/6pax.

Đến nơi thấy một đống khoai tây tụ tập bên ngoài Royal guesthouse. Tất nhiên là chẳng còn phòng trống nào. Tuk tuk đưa sang bên kia đường, cách tầm 100 mét là Nylon Hotel. Vào đây đứng đợi 5 phút để nghe hai anh khoai tây mắng lễ tân là “chuẩn bị bữa sáng cho bọn tao đi sớm mà có mỗi bánh mì kẹp bơ, như shit ấy”.

Lễ tân thông báo 2 phòng cho 6 pax là 33 USD (1 room 15 usd, 1 room 18 usd), kèm ăn sáng. Phòng anh em ở tầng 2, phòng chị em ở tầng 5, lưu ý không có thang máy. Nói chung đây là điểm nghỉ OK, vì nó là Hotel chứ không phải Guesthouse, vị trí trung tâm, phố đâm thẳng ra hông Hoàng cung, có quán internet “siêu nhanh” gần đó. Ở tầng 5 ngắm phố xá Mandalay cũng ok.

9h sáng dậy cả đám xin nước nóng ăn mỳ tôm. Vì check in sáng nên không có suất breakfast. Sau đó xuống cổng hotel hỏi giá tuk tuk đi ngắm around Mandalay (mấy cái cố đô). Trước đó, anh tuk tuk ở bến xe hẹn sẽ quay lại với giá 30 USD đi cả ngày. Bọn tớ biết thừa là giá nói thách.

Tại cổng hotel nhìn mãi không thấy anh ta đâu. Hỏi dò một anh tuk tuk khác thì được biết cả ngày đi là 18 USD/xe/6 pax. Bọn tớ mặc cả còn 15 USD/xe/6 pax. Anh này đồng ý. Các điểm đến là: cố đô Sagaing, cố đô Inwa, chùa Amaratupa, cầu Ubien…


Một số hình ảnh của buổi sáng Day 6:


Xe tuk tuk đỗ đầy cửa Nylon Hotel:
https://farm5.static.flickr.com/4047/4442733630_9e1aa27269.jpg

Phố xá Mandalay nhìn từ cửa Nylon hotel:
https://farm5.static.flickr.com/4058/4441953675_60900d68a8.jpg

Bọn tớ thuê xe anh này 2 ngày, rất quý mến anh ấy:
https://farm3.static.flickr.com/2691/4442733438_d03eaa15c1.jpg

Đường phố Mandalay, chụp khi ngồi trên xe tuk tuk:
https://farm5.static.flickr.com/4002/4441953915_5f7384f07e.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2745/4441954167_66ac2f7eb5.jpg

Cảnh sát giao thông hình như cũng ca bài "Money, Money, Money" ???
https://farm3.static.flickr.com/2706/4442733860_634ef84a0d.jpg

Mandalay trông mới mẻ hơn Yangon:
https://farm3.static.flickr.com/2800/4442734164_4f71cce601.jpg

virgor
18-03-2010, 15:38
Mình xin phép cắt ngang một bài:
Mình tìm trên web ko thấy thông tin gì về xe bus của bên myanmar này :-s nên mạo muội hỏi xem là sang đó mua vé xe bus đêm ( chạy từ yagoon lên heho hoặc bagan ) thì đặt trước hay cứ đến đấy là có.
Mình đi của vn-airline nên sợ là đi buổi chiều ( bạn mình chịu trách nhiệm đặt vé mà chưa thấy báo giờ :-s). Vì lịch bay ( 80%) là chiều muộn nên lịch từ 4 ngày sẽ coi như 3 ngày và mình định xếp lịch như sau, các bạn xem có được ko :
ngày 0 ( do bay chiều nên tính như ngày 0):
- đi đổi tiền ( nếu kịp), ăn qua
- bắt bus đi bagan/heho
ngày 1:
- sáng đến heho/bagan
- nghỉ 1 ngày tại đấy ( qua đêm)
ngày 2:
- bay sáng về yangoon ( 82usd - xót quá )
- đi golden rock luôn
- qua đêm ở goldenrock
ngày 3:
- sáng lao về yangoon
- đi loanh quanh tại đó - chùa chiền
- chiều xách va ly đi về.
Tóm lại 3 ngày thì chỉ đi được hoặc bagan hoặc Inlne Lake ( mình nghĩ mình sẽ chọn lake vì trông ảnh chụp bagan lại nghĩ đến Nam Cao :-s )
Các bạn xem giúp nếu xếp lịch gấp như thế ( khá chặt về thời gian ) thì có thể thực hiện được ở myanmar ko ? ( giang hồ trên này đồn, ở đó có thể trễ máy bay tới 6h lận :(( )
Vô cùng xin lỗi chủ topic và Chân thành cám ơn các bạn

bụi đường ca
18-03-2010, 15:52
Có gì đâu mà bạn khách sáo xin lỗi. Theo tớ là bạn không đi Bagan ngày 0 được, vì lúc bạn đến là chiều tối rồi. Hình như xe đi Bagan là 3h chiều nhé.
Tối tớ về xem lại lịch của bạn, giờ tớ đang busy việc ở cơ quan.

paper
18-03-2010, 16:34
@virgor: Ko hiểu bạn tìm lịch bus ở đâu mà ko thấy... Trước chuyến đi tớ đã tìm đầy đủ lịch bus trên net (search, ko phải trên phuot.com) và đến đó thấy rất chính xác.
Xe bus từ Yangon đi Bagan và đi hồ Inle xuất phát vào cuối buổi chiều (thời gian chính xác tùy hãng), bạn đến hãng xe mua vé, sau đó sẽ có xe trung chuyển ra bến.
Nếu chỉ có thể lựa chọn Bagan hoặc hồ Inle, mình sẽ lựa chọn Bagan. Đến Bagan để hiểu linh hồn và phong thái Myanmar, còn Inle, dù sao cũng chỉ là...một cái hồ :D

PUKHOA
24-03-2010, 11:47
Hic! mình đã đặt vé và làm VISA đi vào cuối tháng 4 này! vào được topic này của bạn Linh hay quá! rất mong được bạn Linh giúp đỡ mình thêm thông tin cho hành trình sắp tới!
Mình có thời gian sẽ xin chia sẻ ảnh và kinh nghiệm đi Tibet của mình!
Cảm ơn bạn Linh đã dành nhiều tâm huyết để tạo nên 1 entry thú vị và cẩn thận như thế này!

bụi đường ca
26-03-2010, 20:05
Tiếp hành trình của Day 6:

Sau khi thuê tuk tuk với giá 15 USD/6 pax/cả ngày, bọn tớ lên đường. Điểm đến đầu tiên là cố đô Sagaing. Lý thuyết là điểm này có thu vé 3 USD nhưng có thể do bọn tớ không vào cổng chính nên không thấy. Các chùa lớn ở Miến đều có 4 cổng Đông - Tây - Nam - Bắc nhìn giống hệt nhau luôn ấy.

Sau đó bọn tớ đi tiếp tới cố đô Inwa. Dừng tại bến sông để ăn trưa. 6 pax hết 12 USD. Tuy ít rau nhưng khá ok. Các em gái bán hàng rất dễ thương, xinh xắn. Bọn tớ mua ủng hộ những vòng tay, vòng cổ với giá 1 USD/món. Thấy các em dễ thương nên không mặc cả.

Ăn trưa xong thì ra bến đò. Giá qua sông (cả đi lẫn về) là 1 USD/pax. Lên bờ bên kia sông thì cơ man nào là xe ngựa. Thăm cố đô này phải đi xe ngựa, đi bộ mệt lắm. Đang định mặc cả thì nài ngựa chỉ tấm biển ghi giá, cấm mặc cả. Giá 5 USD/xe/3 pax/khứ hồi. Bọn tớ thuê 2 xe. Nếu đi 4 người thì có thể ngồi chung 1 xe, tăng thêm ít tiền.

Trong cái cố đô Inwa thì chỉ duy nhất cái tu viện gỗ là thu tiền, các điểm khác free hết. Vé vào tu viện là 10 USD/pax. Trên vé giải thích rõ là thăm tất cả các điểm của thành phố Mandalay (trừ hai điểm Mingun và Sagaing). Vì vậy, mua vé xong chớ vất đi.

Thăm hết các điểm ở Inwa thì xe ngựa đưa bạn trở lại bến đò. Tip nài ngựa hay không tuỳ bạn. Bọn tớ không tip. Lên đò về lại bờ bên kia (đã trả tiền khứ hồi). Tại bến đò, anh lái xe tuk tuk đã đợi sẵn để đưa cả bọn đi chùa Amaratupa, cạnh cầu Ubien nổi tiếng.

Đến điểm Amaratupa - Ubien không phải vé viếc gì cả. Thoải mái đi lại, ngó nghiêng cây cầu gỗ nổi tiếng. Khi hoàng hôn xuống, bọn tớ thuê thuyền trên sông để chụp ảnh cho đẹp. Giá mỗi thuyền là 4,5 USD/chở 3 pax. Bọn tớ làm 2 thuyền. Lái thuyền sẽ tự biết đưa các bạn ra góc chụp đẹp, hoặc bạn có thể yêu cầu tiến tới, lùi xuống.

Ngắm hoàng hôn xong thì anh tuk tuk lại đưa về hotel. Trên đường về có rẽ vào đổi tiền. Tỉ giá chỉ còn 1 USD ăn 970 chạt. Bọn tớ chỉ đổi 100 USD. Sai lầm là ở Yangon đổi quá ít tiền. Tốt nhất các đoàn sau nên đổi hết tiền ở Yangon cho tiện.

Tới hotel, bọn tớ trả tiền tuk tuk và tip thêm anh ấy 1 USD. Đúng là hơi ít nên hôm sau bọn tớ đã tip nhiều hơn + quà tặng.

Hôm đó cũng là Giao thừa Tết Canh dần 2010. Bọn tớ đi mua đồ ăn, dưa hấu, nước ngọt về đón tết. Đèn đường Mandalay tắt tối om, dù mới 8h tối. Tổng số tiền cho bữa tiệc giao thừa (bia, nước ngọt, dưa hấu, bưởi…) là 17 usd.

Đang đón Giao thừa thì thấy ầm ĩ dưới đường phố. Bọn tớ từ tầng 5 ngó xuống thấy đông nghịt người. Cứ tưởng người ta cũng đón tết nên chạy xuống. Hoá ra đó là cộng đồng người Pakistan dòng Hồi giáo Shia tổ chức lễ giáo gì đó duy nhất trong năm. Đàn ông cứ đứng cầu kinh rồi tự đấm ngực. Đàn bà ngồi xem.

Hết ngày này, cả bọn đi ngủ.


Một số hình ảnh chiều Day 6:


Từ trên đồi Sagaing nhìn xuống, chả biết cái này là gì:
https://farm5.static.flickr.com/4006/4464794758_503ac208f8.jpg

Em gái Inwa nhiệt tình vẽ Tanaka cho các anh chị Việt Nam:
https://farm5.static.flickr.com/4041/4464017547_1ca8038f89.jpg

Ôi con gái Myanmar! Xinh thật là xinh!!!
https://farm5.static.flickr.com/4006/4464794978_0246748c73.jpg

Chị em tắm ở bến sông:
https://farm5.static.flickr.com/4026/4464017887_f4b91d258d.jpg

Các anh nài ngựa đứng đợi khách bên kia sông (cố đô Inwa):
https://farm3.static.flickr.com/2694/4464018017_3948ef6dfd.jpg

Đường vào thăm Inwa:
https://farm5.static.flickr.com/4028/4464795512_1e1b769876.jpg

Người dân Myanmar gặp du khách lại giơ tay chào Hello:
https://farm3.static.flickr.com/2714/4464018393_8106edb6c1.jpg

LinhEvil
01-04-2010, 17:27
Máy bay thì nếu gấp bác nên liên hệ với agent bên đó đặt trước, vì mình có 4 ngày, sợ nếu lỡ ko mua được vé thì phí cả hành trình.
6:15 – 07:10: Bay Yangon – Bagan: Chuyến bay sớm
Còn KS ở Yangon thì bọn em ở,
Yangon: Okinawa Guesthouse, chỉ có 6 phòng giá 15$/phòng. Bác nên book phòng ở tầng 2 có cửa sổ sẽ thoáng hơn. Có 1 số phòng rẻ ko có cửa sổ khá bí.
DC: No 64, 32nd Street, Yangon - 951374318. Cạnh chùa Sule Pagoda

Bagan: Golden Myanmar ở cạnh chợ Nyang U Village. Sạch sẽ sàn gỗ, chủ nhà thân thiện. giá 10$
ĐT: 061 60901... www.goldenmyanmarguesthouse.com
Em thì nghĩ bác nên ở Old Bagan, vì bọn em đi bus cũng khá mệt nên ko lựa chọn gì nhiều ở Golden Myanmar vừa sạch sẽ vừa yên ả

Bác đọc lại topic này có nhiều thông tin cập nhật hơn ạ
https://www.phuot.vn/threads/6683-Myanmar-S%E1%BA%A1ch-s%C3%A0nh-sanh-chi-ph%C3%AD-m%E1%BB%99t-chuy%E1%BA%BFn-%C4%91i?p=169632

KK172
01-04-2010, 17:50
Hic! mình đã đặt vé và làm VISA đi vào cuối tháng 4 này!

Chúa ơi, từ khi đi Myanmar về (30 Tết) đến nay, mình chỉ làm có mỗi 1 việc là can các bạn đừng đi Myanmar vào mùa hè, nó không còn là bóng mặt trời mà sẽ là bỏng mặt trời.

Nếu rát chân thì vào chùa phải nhanh nhanh xong đi ra, chụp ảnh nhanh nhanh xong đi vào, túm lại là cái enjoyment sẽ bớt đi đến mấy chân kính.

Hix, trường hợp bạn Phụ Khoa thì bótay.com rồi :( :(, nhớ mang mũ rộng vành và đi tất nhé. Hy vọng là đổi lại bạn đi đến đâu cũng ít khách du lịch, thì cũng là 1 cái sướng!!!

LinhEvil
01-04-2010, 17:59
Chúa ơi, từ khi đi Myanmar về (30 Tết) đến nay, mình chỉ làm có mỗi 1 việc là can các bạn đừng đi Myanmar vào mùa hè, nó không còn là bóng mặt trời mà sẽ là bỏng mặt trời.

Nếu rát chân thì vào chùa phải nhanh nhanh xong đi ra, chụp ảnh nhanh nhanh xong đi vào, túm lại là cái enjoyment sẽ bớt đi đến mấy chân kính.

Hix, trường hợp bạn Phụ Khoa thì bótay.com rồi :( :(, nhớ mang mũ rộng vành và đi tất nhé. Hy vọng là đổi lại bạn đi đến đâu cũng ít khách du lịch, thì cũng là 1 cái sướng!!!

Bọn tớ đi 2/9 nên mới gọi là bóng mặt giời

Tưởng tháng 2 thời tiết OK chứ?

KK172
01-04-2010, 21:51
Bọn tớ đi 2/9 nên mới gọi là bóng mặt giời

Tưởng tháng 2 thời tiết OK chứ?

Tháng 2 rứt Ok, vấn đề là sau khi về toàn người hỏi đi tháng 4 và 6 :(, nên mới ném đá ngăn chặn . . ..

pvnguyen
02-04-2010, 15:24
thôi chết mình rồi...hố hố 12.4 -19.4

LinhEvil
02-04-2010, 16:49
thôi chết mình rồi...hố hố 12.4 -19.4

Bạn mang theo 1 cái chăn dạ, loại gập tròn được để sau ba lô

Khi đi ở Bagan, Mandalay hoặc đi dạo ở Yangon, đi thuyền ở Inle Lake bạn ngâm chăn vào chậu nước cho thấm ướt đều, sau đó vắt sơ đi và đắp lên người, tiện thể trùm lên đâu luôn! riêng khi đi thuyền bạn có thể thấm chăn vào nước liên tục!!!

Chúc bạn chuyến đi vui vẻ

:-))

bụi đường ca
02-04-2010, 19:21
Tiếp một số hình ảnh chiều Day 6:


Khi vừa đến thì thấy cầu Ubien khá bình thường:
https://farm5.static.flickr.com/4030/4483463443_8e8195372c.jpg

Nó dẫn vào cái làng nào đó, nhưng bọn tớ đi không hết:
https://farm5.static.flickr.com/4018/4484113516_07b117f7df.jpg

Dịch vụ đi thuyền ngắm hoàng hôn:
https://farm3.static.flickr.com/2767/4483463235_766b48fff4.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2794/4484113694_8889bdf7c1.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4010/4483463313_43ee6a913d.jpg

Hoàng hôn tắt trên cầu Ubien:
https://farm5.static.flickr.com/4052/4483463707_c333ca197b.jpg

casstaway
05-04-2010, 11:01
Mình vừa đi Myanmar về tối hôm qua, update thông tin cho các bạn chuẩn bị đi :

- Yangon : Taxi đi từ sân bay về Scott Market nếu 1 mình thì là 5$ hoặc 5000 Chạt (Chăk). Mình đi 1 mình, đi ra ngoài đường share taxi với người dân Myanmar thì hết 3000 Chạt. Từ sân bay ra Scott Market khoảng 30 phút.

Theo mình cảm nhận thì thành phố Yangon phát triển hơn hẳn Phnompenh và Vientiane, đường xá đẹp hơn, nhiều nhà cao tầng đẹp hơn ... Có nhiều khu có villa biệt thự rất đẹp, có cả Condo như Singabore ...

Tỉ giá 1 US$ = 990 Chạt (ngày 1-4-2010). Mình đổi ở cái hàng gì mà giới thiệu trên 1 topic ở trên này (Shop Food stuff liquor. No 1-A, Northwing Bogyoke Aung San market, tìm đến mệt, ở tận tầng 2, tưởng tỉ giá cao hơn nhưng có vẻ ít hơn so với tầng 1). Tiền mới cứng 1000 Chạt.

Vé vào cửa chùa Shwedagon có 5$ thôi, thế mà có bạn gì trên này khoe là mặc cả được từ 6$ xuống 5$ ... chết cười.

Mình vào chùa đúng tầm trưa, úi giời ơi, nóng bỏng chân thôi rồi, không thể đúng chụp ảnh quá 5 giây, thế mà có bạn gì trên này viết là sân chùa được làm bằng loại gạch gì đấy mà đi không bỏng chân giữa trưa nắng ... đúng là cứ phải đi thì mới biết thực hư thế nào chứ ... "nhà văn nói láo, nhà báo nói phét" lắm ... j/k

Mua vé xe bus để đi Bagan thì có 2 địa điểm : một là bạn ra các đại lí bán vé xe bus, đối diện nhà ga xe lửa, gần sân vận động, ... nói chung mua vé càng sớm càng tốt, mình ra từ 1pm để mua vé ngay chiều hôm đó, lúc đầu các bạn ý bảo luôn là hết vé rồi ... hỏi hàng nào cũng thế, mình tức quá cứ ngồi lì ở 1 hàng to nhất, cuối cùng các bạn ý gọi điện cho cty ... sau 1 hồi, thế là mình có vé đi Bagan. Giá là 18000 Chạt/foreigner, 10400 Chạt/local.

Theo như internet mình search :

There are currently two Express bus services between Yangon and Bagan :

One is Ye Thu Aung Express and another is Bagan Minthar (Bagan Prince) Express. They are competitors and both of them have more or less the same quality of service.

From Yangon, they leave at 3:30 PM everyday from Aung Mingalar Highway Bus Terminal.

Từ chỗ đại lí ra đến Bus Terminal hết 1000 Chạt thì phải, không nhớ lắm ...

Thời tiết Myanmar tháng này nóng, nóng lắm, ... lên xe buýt, có mỗi 3 phượt, mình + 1 tàu khựa + 1 Pháp (>100 kg), còn lại là các bạn Miến. Bạn Pháp ngồi cùng chiếm 1.5 ghế nên mình bị tra tấn cả chuyến. Đường đi từ Yangon đến Bagan mới được làm nên đẹp lắm, chẳng thấy ổ gà gì cả, cứ gọi là êm ru :-).

Xe khởi hành tầm 4pm, trời thì nóng mà điều hòa thì ... chẳng chịu bật to ... tầm 7 pm xe dừng để ăn tối (nhưng không đến nỗi cơm tù). Mình mua ít đồ ăn ngay ở Yangon nên không rõ thức ăn và giá cả thế nào, nói chung mọi người đều vui vẻ ... nên chắc không vấn đề gì ...

Khoảng 1 am thì xe dừng ở 1 trạm để kiểm tra ID (local) , passport (foreigner).

Tầm 2 am, xe dừng lại lần nữa ở 1 quán để ăn sáng + uống trà ... sau đó chạy một mạch đến Bagan (tầm 4.30-5am).

Từ trạm xe bus dừng, mình đi xe ngựa hết 1000 chạt về Golden Myanamr GH như đã giới thiệu. Lúc đó tối, mệt, vớ được xe là hạnh phúc lắm :).

Chủ nhà cực kì thân thiện và hiền hậu, họ chẳng bảo mình check in gì cả, đưa cho mình chìa khóa phòng rồi bảo lên nghỉ ngơi đi, mai điền form cũng được :-). Mình ở phòng single nên có 5$ (phòng có điều hòa, quạt trần). Có mỗi nhà tắm là không được đẹp lắm nhưng 5$ thì không thể đòi hỏi hơn. Nói chung mình rất thích nhà nghỉ này. Bữa sáng cũng rất standard. Chủ nhà còn giúp mình đặt vé máy bay hoặc bus, rất nhiệt tình nữa ... kể cả bạn không ở đây, bạn muốn đặt khách sạn xịn khác thì họ cũng sẵn sàng giúp bạn, chắc họ có giá ưu đãi hơn :). Highly recommend !!!

- Xe ngựa thì mình đi hết 11$/pax/1 ngày (tip 3$) từ 9 am đến 7 pm. Nói chung các anh lái xe ngựa biết hết những chỗ cần đi nên chẳng phải lo bỏ sót gì cả. Họ rất hiền lành và thân thiện nên tip nhiều tí thì cũng gọi là ... tất cả đều vui vẻ... ah, nếu bạn nào đi máy bay đến Bagan thì sẽ bị chém 10$ ngay ở sân bay, mình đi bus chẳng mất đống nào. Thấy các bạn trên này cứ thắc mắc vụ vé vào cổng mấy ngôi đền, thế mà mình đi chẳng thấy chỗ nào thu vé cả ??? Hay tại bây giờ đang là mùa thấp điểm ???

- Mình cũng thử ăn ở nhà hàng Beach Bagan 1 lần buổi tối, trước khi đi đã bị chủ nhà nghỉ can là "very expensive" rồi nhưng không ngờ lại đắt như vậy. Chắc mấy bạn ăn ở nhà hàng này buổi trưa thì phong cảnh đẹp, gió mát chứ mình ăn buổi tối thì chỉ thấy 1 màu đen, cả nhà hàng có mỗi mình. Giá thì đúng là đắt ... rất đắt so với các hàng khác. Ở nhà hàng khác 500 Chạt/ cốc juice thì ở đây các bạn chém đẹp có "1800" chạt. Mỗi món thì tầm 4000 - 6000 Chạt trong khi nhà hàng khác là tầm 3000-3500 Chạt/package (nhiều món lắm). Điều cuối cùng mình phát hiện là nhà hàng này của chính phủ vì mình ăn rất nhiều hàng, không hàng nào tính service charge và tax, thế mà ở đây các bạn cứ chém 10% như ai :-). Tất nhiên, đây chỉ là cảm nhận của mình.

- Từ nhà nghỉ Golden Myanmar ra sân bay, chủ nhà lấy có 4000 Chạt :P ... chẳng biết đắt hay rẻ, hỏi ở ngoài thì 5000 Chạt/taxi, 3000 Chạt/xe ngựa ... từ Bagan đi Heho hết 55$, bay nhanh vèo, chất lượng ổn. Máy bay như bus ý, Bagan và Heho chỉ là 2 chặng trong cả hành trình bay từ Yangon đến Mandalay ... nên các bạn nhớ xuống đúng "ga" ...

- Xe bus từ Bagan đi Inle khởi hành lúc 4am và đến nơi tầm 5 pm nên mình không đi nữa, đi bus đêm thì ok chứ đi ban ngày, với thời tiết như vậy thì ... :P giá khoảng 11000 Chạt thì phải, mình không đi nên không nhớ chĩnh xác lắm.

- Với mình, ngắm hoàng hôn ở Shwe San Daw là một kỉ niệm đẹp, nếu có thời gian, bạn nên đến đây sớm, tầm 4 pm khi chưa có khách du lịch nào cả, chụp ảnh và thư giãn cứ gọi là ... thôi rồi. Tầm 6 pm, hàng hàng lớp lớp người đổ về ...

casstaway
05-04-2010, 11:18
- Từ sân bay Heho về đến Inle Lake cũng mất khoảng 1h. Nếu các bạn đi theo nhóm thì dễ, khoang 20k/xe taxi/4 pax. Mình join được với 1 nhóm mấy bác Hàn xẻng, ngồi phía sau xe, chỗ để đồ, không có ghế nên mất có 3000 Chạt.

- Nhà nghỉ thì mình ở Little Inn theo như bạn gì giới thiệu trên này. 1 phòng đôi 2 giường/10$ nhưng mình đi 1 mình thì họ giảm giá còn 7$, có vẻ không vui vẻ lắm. Phòng sạch sẽ, nói chung không có gì để phàn nàn. Ăn sáng cũng rất OK. Nhà nghỉ cũng có boat đi Inle Lake, 10$ ... nhưng như đã nói ở trên, các bạn ý có vẻ không happy lắm khi cho mình thuê 7$ nên mình cũng không muốn thuê thuyền của các bạn ý nữa. Đi bộ ra bến thuyền, giá chung là 10$/thuyền. Mình mặc cả được xuống 9$ nhưng về sau lại tip thêm 2$ vì thấy họ nhiệt tình hướng dẫn quá ...

- Nói chung, mình không thích mấy cơ sở bạc rồi dệt này nọ lắm, toàn bì mời chào ép mua, giá thì đắt mà cũng không đẹp lắm. Thích mỗi quả được chụp ảnh với mấy bạn "cao cổ". Thực ra các bạn ý cũng bị "lôi" ra đây để câu khách thôi chứ các bạn ý cũng không sống ở đấy. Floating market thì đang mùa nước cạn nên thấy bảo không có vui như mùa nước nổi :P ... Cái mình thích nữa là được đi vòng quanh và chui vào bên trong floating garden ...

- Teakwood Guesthouse cái này cũng được giới thiệu trên internet, mình đến xem phòng, chưa kịp nhìn phòng, thấy chị chủ (con bà chủ) nói liến thoắng là biết ngay không ... rẻ rồi. Nhưng kiến trúc có vẻ đẹp. Ngay gần Teakwood Guesthouse, có 1 shop cũng cấp các dịch vụ du lịch, mình đi taxi của bạn này ra sân bay, hết có 13500 Chạt/1 xe Jeep. Các chỗ khác là 15000-20000 Chạt/xe. Nếu bạn tìm được người share là tiết kiệm nhất ...

- Đối diện, chéo chéo với Little Inn có 1 nhà hàng nhỏ, ăn tối ngon lắm, lại rẻ nữa ... highly recommend. 2 vợ chồng chủ quán rất nhiệt tình, nấu ăn cũng ngon, họ sẽ giới thiệu xem hôm nay họ có Cá gì ngon để nấu món gì ... hehe.

Chitto
05-04-2010, 15:00
Vé vào cửa chùa Shwedagon có 5$ thôi, thế mà có bạn gì trên này khoe là mặc cả được từ 6$ xuống 5$ ... chết cười.

Vào Shwedagon, nếu biết là du khách thì taxi sẽ tuân thủ chấp hành luật của nhà nước là phải đưa khách đến Cổng phía Nam, nơi ấy khách nào cũng phải mua vé cả.

Còn người dân Myanmar thì thoải mái vào chùa từ ba phía còn lại: Đông, Bắc, Tây.

Do đó nếu bạn có mái đầu đen, lại không lỉnh kỉnh máy ảnh to tướng (hoặc cất tạm trong balô), thì cứ đến cổng phía Đông (cổng này đông người đi nhất), từ xa đã tụt dép đi chân đất, thong thả, thản nhiên và thành kính tiến vào, thì cũng chẳng ai hỏi han vé cả. Nếu lại có cái Longyi quấn quanh người nữa thì càng xịn !!!

Zai Nha Que
18-04-2010, 14:32
Xe bus đưa từ phòng chờ ra máy bay lèo tèo vài người, thấy hai gã hí hửng cầm hộ chiếu Việt Nam, lon ton đến làm quen. Hình như chỉ có ba người Việt Nam đi chuyến đấy. Thế là nhập hội. Hai gã kia còn "nghiệp dư" và hứng bất chợt hơn cả mình vì chưa book khách sạn và chưa có kế hoạch đi đâu cả.
1. Mình đã nhờ hai cô bé quen đặt phòng ở Okinawa nên thống nhất cả ba về đấy luôn. Nhà nghỉ ở đây rất tiện, gần chợ, gần điểm truy cập internet (vốn rất khó tìm ở Yangon) với giá khá ổn, 400 chạt/h, gần phòng vé và gần chùa Sule khá đẹp.

2. Với lịch bay của VNA, về khách sạn khoảng hơn 7pm, check in xong nên đi thăm chùa vàng luôn. Chùa vàng mùa này vào khá hợp không chỉ lung linh huyền ảo trong đêm mà đi chân trân không bị nóng.

3. Tùy vào hành trình của mọi người, nhưng nếu được, ngày tiếp theo nên đi tảng đá vàng. Đây là địa điểm đi khá mệt, nên ngày đầu tiên khi đang rất hưng phấn và sức lực còn tốt. Nếu kinh phí cho phép nên thuê xe tốt có điều hòa cho "tiết kiệm" sức khỏe. Bọn mình thuê xe 150 USD, khá ổn. Đoàn 4-5 người vẫn có thể ngồi xe này
4. Mọi người phàn nàn chờ xe lâu, mà đúng là lâu thật, xe chật chội nên đừng vội ngồi lên xe mà cứ ngồi ở quán cơm gần bến xe (có thể ăn cơm sớm, mặc dù chỉ khoảng 11am), chờ xe gần chạy rồi leo lên xe cho đỡ sốt ruột.
5. Người Myanmar hiền lành, vất vả nhưng rất nguyên tắc, từ điểm tập kết thứ nhất lên đỉnh nhất định không cho người nước ngoài lên xe vì sợ nhỡ có tai nạn, không có tiền bồi thường. Cứ bôi một ít tanaka lên mặt, máy ảnh cho vào túi, nếu được quàng quả Longi (Tip 5, không khuyến khích, vì lên với đất Phật nên trung thực và đi bộ trải nghiệm thích hơn)
6. Đi bộ lên núi dốc thẳng đứng trong nhiệt độ khoảng 43 độ là điều không dễ dàng chút nào. Hai anh bạn đường đi một đoạn là ngồi thờ dốc. Cố gắng đi chậm, thờ sâu và hạn chế ngồi cho đỡ mệt.
7. Nếu chuẩn bị được một ít chanh muối, đường cô đậm đặc có thể nhâm nhỉ từng ít như dân phượt hay đi trekking thì là số 1. Nếu không vào các quán nước ăn dưa hấu với muối. Muối cứ chui vào bếp mà tìm, không tìm được thì bảo là Sa (nghe cô chủ quán gọi như vậy khi bọn này tìm ra gói muối).
8. Trời nắng đi chân trần trong quãng đường gần 1km thật khủng khiếp. Có thể đi tất vào (hình như không được khuyến khích) và cởi tất trước khi vào hòn đá vàng. Trong trường hợp không được đi tất cho bệt ống quần xuống, lồng vào chân như tất (thấy các bạn thanh niên ở Miến Điện vẫn làm như thế).
9. Vé máy bay nội địa không khó book lắm, nếu phải đi chơi sớm không kịp book thì có thể liên lạc trước nhờ họ đem vé đến khách sạn, hoặc họ chờ đi chơi về. Vụ vé, rất biết ơn sự nhiệt tình của nhân viên phòng vé.

hahuta22
19-04-2010, 18:21
Em chen ngang mọi người một tý ah, giữa tháng 5 thì e cũng đc 1 chuyến tới Myanmar 7 ngày, có một vấn đề là e muốn đi tàu thủy từ Bagan về Yangon nhưng không biết là có đi đc không, ở đây bác nào biết thông tin về vấn đề này thì chỉ giáo cho e biết với ah.

LinhEvil
20-04-2010, 09:30
Tất cả các tuyến tàu thủy đều liên quan tới điểm dừng là Mandalay, vì Road to Mandalay đã trở thành một cụm từ mà nghe là bít liền là Hành trình tàu thủy ồi.

Từ Yangon chỉ có tàu đi Pathein thôi.

Bạn chịu khó google tìm thêm thông tin.

Nếu ko nhầm trong diễn đàn có chị Bagai hay Baxu đã từng đi boat từ Mandalay về Bagan hoặc ngược lại

bụi đường ca
26-05-2010, 20:05
Day 7: Mandalay city

Sáng dậy ăn sáng ở tầng 5 của Nylon hotel. Phục vụ kiểu mầm đá. Ăn xong thì xuống tầng 1 gặp lại anh tuk tuk hôm qua. Sáng nay anh hẹn đưa đi thăm Mingun. Từ hotel ra bến sông chỉ tầm 15 phút. Khung cảnh Mandalay buổi sáng khá nhộn nhịp và sôi động trên cái nền cũ kỹ của cảnh vật.

Việc đầu tiên ở bến sông là hẹn gặp lại anh tuk tuk lúc 2h chiều. Sau đó cả bọn đi xuống bến, có quầy bán vé ngay bên tai trái. Tây, ta đứng chật nung núc. Đầu tiên là phải mua vé thăm Mingun với giá 3 USD/pax. Nếu hôm trước mà bạn đã mua vé ở Sagaing thì chỉ cần chìa ra. Như vậy, có hai loại vé ở Mandalay là vé 10 USD đi thăm các điểm như đã nói bên trên + thăm Hoàng cung, vé 3 USD đi thăm Mingun và Sagaing. Sau đó là tiền đi thuyền khứ hồi với giá 2 USD/pax.

Thuyền đi tầm 45 phút trên sông thì đến Migun, người ta sẽ hẹn mình quay lại vào lúc 1h chiều. Khách tự lên bờ thăm Migun, chuông cổ rồi đền chùa quanh khu vực đó. Tất cả đều không mất tiền, và cũng chẳng có ai kiểm tra vé (vì người ta đã kiểm tra vé khi mình lên tàu).

Đến 1h chiều thì cả bọn lên thuyền quay về bến sông Mandalay. Bọn tớ không ăn trưa, chỉ nạp hoa quả, nước, bánh trái mang đi từ Việt Nam nên cũng no bụng. Anh lái xe tuk tuk đợi sẵn từ lúc nào, chở bọn tớ đi ngay ra nhà ga Mandalay để mua vé tàu đi Bagan. Nhà ga khá to, nói chung nếu Myanmar không bị cấm vận thì các công trình của họ hơn hẳn ở ta.

Tại nhà ga, bọn tớ mua vé ghế mềm đi Bagan với giá 10 USD/pax. Chuyến tàu khởi hành lúc 9h tối. Mua vé xong, cả bọn đi thăm chùa Mahamuni, nơi có tượng phật ngồi dát vàng. Nơi đây vào không mất vé vào cửa, nhưng phải trả tiền camera. Bọn tớ không có tiền lẻ nên thôi, chẳng chụp gì, mà cũng chụp trước đó rồi. Sau đó, đi thăm tiếp Hoàng cung. Tại đây, bạn phải trình tấm vé giá 10 USD đã mua hôm qua ra. Hoàng cung khá đẹp, gọn gàng và nguyên vẹn.

Thăm xong thì bọn tớ ra đồi Mandalay (Mandalay Hill). Xe tuk tuk phải dừng ở chân đồi. Ở đây khó chịu nhất là các cò xe. Đi bộ thì mệt, mà đi xe của bọn hắn thì bị chém tới 1 USD/pax. Bọn nó bảo kê bến bãi rồi, kiên quyết không cho anh tuk tuk lên, chỉ có xe bọn nó thôi. Mất đứt 6 USD cho cái quãng đường lên đồi. Tức lộn ruột.

Lên tới đỉnh Mandalay thì hết hoàng hôn nên chỉ ngắm tí tẹo là leo xuống. Lại phải thuê xe xuống, lần này mặc cả còn 4,5 USD. Nói chung là leo bộ cũng được thôi, nhưng do đói khát lên đành thuê xe.

Xuống chân đồi thì anh tuk tuk chở đi kiếm quán ăn tối. Cả bọn 6 đứa + anh lái xe là 7 mà chỉ ăn hết 13 USD. Các món khá dễ ăn vì quán này hình như là điểm đến của các tuk tuk đưa khách đến. Mỗi tội họ ăn ít rau, càng không bao giờ có rau luộc.

Ăn xong, thì anh lái xe đưa ra nhà ga để đón chuyến tàu đêm. Chia tay, chia chân, trả tiền thuê xe ngày hai là 15 USD. Sau có tip thêm anh ấy 3 USD + 1 áo phông mua ở Campuchia. Anh rất xúc động, cứ hẹn gặp lại các bạn Việt Nam.

Ghế ngồi trong khoang tàu rất rộng, như là sô pha ấy vì một hàng ngang chỉ kê 3 ghế. Mọi thứ chỉ cũ kỹ thôi do lâu rồi không được sửa sang lại. Đúng là không bị cấm vận thì Myanmar chẳng thua kém gì ai. Ghế dựa lưng rất tốt, tha hồ duỗi chân sang ghế đối diện. Đêm bị rét do gió thổi to. Nói chung đi tàu đỡ mệt hơn hẳn đi xe ô tô.

Cả đêm bọn tớ trên tàu.


Một số hình ảnh Day 7:


Buổi sáng ở Mandalay:
https://farm5.static.flickr.com/4041/4641329489_0ac477e957.jpg

Trạm bán vé ở bến sông:
https://farm5.static.flickr.com/4049/4641937056_29a9bf1dfb.jpg

Bến sông Mandalay:
https://farm5.static.flickr.com/4027/4641329771_d730fd4f3b.jpg

Một góc nhà ga tàu hỏa:
https://farm5.static.flickr.com/4032/4641329019_4d2ce38b35.jpg

Chùa Mahamuni:
https://farm5.static.flickr.com/4069/4641937540_553bc2f6ec.jpg

Hoàng cung trong chiều tà:
https://farm5.static.flickr.com/4061/4641329169_a067b19635.jpg

khi3mkp
01-06-2010, 22:37
@ bụi đường ca: để bụi qua Myanmar cũng cần phải xin passport sao bác? Bác có thể cho em hỏi về vụ visa của myanmar nếu em ở sài gòn thì xin ở đâu được không? :help
Cảm ơn bác, hi vọng nhận được thông tin chia sẽ từ bác để em có 1 chuyến đi chu đáo và tốt hơn ;)

bụi đường ca
02-06-2010, 13:49
Sang Myanmar phải xin visa. Bạn gọi số này xem để biết chi tiết. Hoặc bạn nhờ qua dịch vụ du lịch cũng ok. Trên này cũng có nhiều bạn ở SG đã xin visa Myanmar, các bạn giúp bạn này với.

Embassy of Myanmar in Hanoi, Vietnam
A-3 (101-104), Vanphuc Diplomatic Quarters
Kim MA St.
City: Hanoi
Phone: (84-4) 845 3369, 823 2056
Fax: (84-4) 845 2404
Email: [email protected]

hahuta22
04-06-2010, 16:41
Đến Yangon có thể ở khách sạn này, 7$/ người, phòng ốp gỗ, sạnh đẹp, gần trung tâm, bà chủ tất happy. Các bạn có thể book taxi đi Golden rock ở đây luôn với 100$ 1 xe cho 2 ngày và nhờ bà chủ book luôn cho khách sạn trên Golden rock với giá 15$/phòng.
Three seasons hotel. No.83/85,52nd Street, Pazundaung Township, Yangon
Tel: 95-1-293304, [email protected]

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_0199.jpg

À quên. ở hotel này sáng ra còn có 1 bữa ăn rất hoành tráng. :D

Đến Inle Lake có thể ở Gold Star hotel, Corner of Phaungdawpyan Road & Kyauktain Road, Nyaung Shwe. tel: 95-081-209200.
Ở đây giá 6$ 1 người phòng sạch sẽ, đi bộ 5 phút ra bến thuyền

Đến Bagan có thể ở May Kha Lar guest house giá cũng 6$ 1 người. :D. Main road Nyaung oo, Bagan, Mandalay, tel: 95-061-60304/60907

alceste
08-06-2010, 22:06
Em vừa đi Myanmar về hôm qua, có 1 số update:
1 USD em đi hỏi cả chợ, giá dao động là 970 - 985 kyat/USD thôi, em kì kèo mãi nhưng ko thể đổi hơn được, và em đã đổi với giá 985kyat/USD.
Em ở Yoma, phòng khách sạn sạch, đẹp, nhân viên nice, giá phòng là 15 USD/phòng 2 người. Có ăn sáng 3 lựa chọn American, Chinese and Burmese style!
nếu ăn sáng theo cách thứ 3 , anh receptionist sẽ chạy ra cửa, gọi cái hàng bán ăn sáng ngay cạnh bê sang cho! Ngon phết!
Ở Yoma được miễn phí 1 lần taxi đi/đến sân bay, nếu đi ngoài thì giá là 6k kyat, (do em ko mặc cả cũng nên.
Đi đâu nhớ mang balo , có túi nilong, bỏ giày bỏ dép vào, vừa đỡ phải gửi, vừa an toàn!
Thức ăn Burma rất ngon, mùa này là mùa xoài, sầu riêng, bưởi, ngoài đường bán ê hề, ngon cực kì!
Đi lại thì em thích đi bằng xích lô hơn, em toàn trả giá bằng tiền đi taxi, nhưng với họ thế là cao hơn rất nhiều vì cảm giác được giúp đỡ những người lao động chân tay! tuy nhiên họ nói tiếng Anh rất tệ, thậm chí chìa cái địa chỉ bằng tiếng Anh ra, như Bogyoke Aun San họ cũng ko hiểu dâu, tốt nhất nhờ các bạn ở khách sạn viết các địa danh thành tiếng Mon ra, đi đâu chứ chia ra là xong!
Em đi đến Bago, có vào thăm mấy nơi, anyway, nếu tiện đường đi qua thì được, chứ nếu đi thăm thành hẳn 1 chuyến, thì hơi phí, vừa phí tiền vừa phí thời gian!
Có gì em sẽ update tiếp ạ!

bụi đường ca
09-06-2010, 10:10
Bạn alceste ở Yoma nào đấy, có phải cái tớ kể không, hay cái khác? vì theo tớ biết có hai cái Yoma (2 web luôn). Cái Yoma kia thì hơi xa, còn cái Yoma tớ ở thì phố trung tâm luôn.

Đi Myanmar thích nhỉ, đúng không bạn. Có dịp tớ sẽ quay lại xem cuộc sống thay đổi thế nào.

hahuta22
09-06-2010, 10:27
Tôi cũng đã ở cái Yoma2 1 ngày, ở đây phòng sạch đẹp, dịch vụ tốt, nhưng không biết mọi người thế nào chứ tôi đặt ở đây khó lắm vì luôn bị hết phòng nên ngày về tìm đến con Three seasons.

alceste
09-06-2010, 21:23
Bạn alceste ở Yoma nào đấy, có phải cái tớ kể không, hay cái khác? vì theo tớ biết có hai cái Yoma (2 web luôn). Cái Yoma kia thì hơi xa, còn cái Yoma tớ ở thì phố trung tâm luôn.

Đi Myanmar thích nhỉ, đúng không bạn. Có dịp tớ sẽ quay lại xem cuộc sống thay đổi thế nào.
Em ở cái Yoma trên đường Bogyoke Aun San, hình như là cái Yoma thôi, còn cái Yoma 2 ở tít ngoài lận!
Nghe nói cái Mother Inn cũng thích lắm, nhưng tớ thây nó xa ơi là xa nên thoi!
Myanmar đúng là thích thật! 2 bọn tớ ngày nào cũng ra đường lượn như đèn cù, mấy hôm đầu còn máu đi bộ, về đau chân, ko đứng được nữa! Sau chuyển sang đi xích lô khoái lắm! Của đáng tội, tớ hơi dư cân, nên lúc họ mắm môi đèo cả đứa tớ, tớ thấy lương tâm cắn rứt cực kì!
Buổi cuối trước khi rời Yangon, 2 vc dắt nhau vào Monsoon ăn vì LP recommend, 2 đứa làm quả hoành tráng ăn bữa tối hết 30k kyat, đếm cứ gọi là mỏi tay! hic hic, nhưng ăn ngon kinh khủng, chỗ ngồi lịch sự, như BobyChin nhà mình vậy!
Mới về có 4 ngày mà nhớ Myanmar quá!
Chắc chắn tớ sẽ quay lại rồi, vì vẫn còn nhiều điểm chưa đến lắm!
ước gì mình là tỉ phú thời gian và tiền bạc nhỉ....

rien
15-07-2010, 12:17
* Timetable và giá vé máy bay, tàu hỏa, bus ở Myanmar

http://www.yangonow.com/eng/transportation/index.html
http://www.seat61.com/Burma.htm

* Máy bay: Mình đi tham khảo giá vé ở một vài nơi và thấy giá vé máy bay ở Myanmar Travel&Tour (MTT) là rẻ nhất. Văn phòng MTT ở 118-120 Mahabandola, gần bến đỗ xe bus ở Sule Phaya. Khi đến Yangon, bạn nên ghé qua đây để lấy bản đồ chi tiết của các điểm du lịch chính ở Myanmar. Nhân viên ở đây rất nhiệt tình. Về sau mình quyết định ko đi máy bay mà đi tàu, họ chỉ dẫn rất cụ thể.
* Tàu: Nếu mua vé trong ngày thì mua ở ga, mua trước bạn phải đến Booking Office của ga nằm trên đường Bogyoke Aung San, đối diện Sakura Tower. Phía ngoài là một dãy hàng quán lụp xụp, chả biển hiệu gì cả, cứ đi thẳng vào trong thôi. Quầy bán vé đi Mandalay nằm ngoài cùng bên trái.
Lưu ý: Trả tiền vé bằng USD và ở ga ko có USD lẻ để trả lại đâu nên phải chuẩn bị chính xác số tiền phải trả để đưa cho họ. Hôm mua vé mình lâm vào tình trạng dở khóc dở cười khi chìa tờ 100 $ ra và họ bắt mình phải chạy đi đổi đô lẻ vì họ ko có tiền trả lại. Đi tàu đến Mandalay chuyến 12.45 là chuyến nhanh nhất, đến Mandalay lúc 3 am, nhà ga ngay trung tâm nên rất tiện. Mua vé upper class thôi, ko cần thiết mua sleeper đâu. Ngồi ghế cũng dễ chịu, có chỗ để chân rất thoải mái.
* Bus: Bus từ Bagan về Yangon bạn nên mua vé của Ye Thu Aung chứ đừng mua của Bagan Min Thar nhé, nếu mua qua guesthouse thì nói rõ với họ như vậy, còn nếu ra bến xe bus Nyang Oo thì thấy ngay quầy ticket của Ye Thu Aung rồi. Xe của Bagan Minthar đi rất chán, nhồi nhét đông người, ban đêm thay vì A/C thì mình được hưởng natural A/C, gió thổi buốt hết cả đầu. Trong khi đó mấy người bạn đi xe của Ye Thu Aung đều nhận xét là rất ổn.

* Đổi tiền: Đến chỗ đổi tiền L.Evil chỉ, tỷ giá ngày 3.7 là 1/ 950, mình hỏi nhiều chỗ khác trong khu Central thì giá đều thấp như vậy, sau mặc cả với một ông già ở quầy số 97 khu central chợ Scott, được 1/ 970. Sau này ở Bagan hỏi ở Eden Hotel, chỉ được 1/940.

* Ngắm hoàng hôn ở Bagan: Mình có 4 ngày ở Bagan thì 1 hôm đầu đến Shwesandaw, 2 ngày còn lại đến Bulethi Temple ngắm hoàng hôn. Ở Bulethi view rất đẹp và vắng người.

rien
15-07-2010, 12:49
Giá phòng, xe ngựa ở Bagan vẫn như hồi casstaway (https://www.phuot.vn/threads/1925-Myanmar-t%E1%BB%AB-%C4%91%E1%BA%A7u-%C4%91%E1%BA%BFn-cu%E1%BB%91i?p=177853#post177853) đi thôi.
Cũng giống Casstaway, mình ko thấy chỗ nào thu vé 10USD vào Bagan, có lẽ vì đến bằng bus chăng?
Mình thuê xe ngựa từ 8am đến 7pm, 10.000 Kyat/ngày. Sau 2 ngày tip cho bác ấy 6USD. Thật sự thấy cuộc sống người dân ở Myanmar rất vất vả và khó khăn. Ngày kiếm được 10.000 Kyat thì mất 1.000 mua cỏ và 1.000 mua thức ăn cho ngựa, trả cho chủ xe ngựa 5.000 (xe & ngựa rất đắt, họ phải thuê chứ ko có tiền mua), như vậy bác ấy chỉ thực sự kiếm được 3.000/ngày (bằng 1 bữa buffet ở Golden Myanmar Restaurant nhỉ?).
Mùa này đang là mùa thấp điểm nên khách du lịch đến Myanmar rất ít. Thời tiết ở Yangon và Mandalay khá mát mẻ, thỉnh thoảng mưa bụi lất phất thôi. Ở Bagan hầu như là nắng, nhiệt độ không quá cao, tuy đi vào đền lúc giữa trưa vẫn bị bỏng chân như thường. Tuy nhiên Bagan mùa này ko có bình minh, trời nhiều mây, hoàng hôn cũng ko được đẹp lắm.

ZARG
15-07-2010, 16:11
Vào Shwedagon, nếu biết là du khách thì taxi sẽ tuân thủ chấp hành luật của nhà nước là phải đưa khách đến Cổng phía Nam, nơi ấy khách nào cũng phải mua vé cả.

Còn người dân Myanmar thì thoải mái vào chùa từ ba phía còn lại: Đông, Bắc, Tây.

Do đó nếu bạn có mái đầu đen, lại không lỉnh kỉnh máy ảnh to tướng (hoặc cất tạm trong balô), thì cứ đến cổng phía Đông (cổng này đông người đi nhất), từ xa đã tụt dép đi chân đất, thong thả, thản nhiên và thành kính tiến vào, thì cũng chẳng ai hỏi han vé cả. Nếu lại có cái Longyi quấn quanh người nữa thì càng xịn !!!


Em đi 2 lần đều phải vào cổng Nam hết. Lần đầu tiên đi buổi tối, gửi dép xong, cứ lên thang máy chả thấy ai thu tiền vé cả. Đi dạo 1 vòng thì bị 5-6 đồng chí ra hỏi vé, thế là nộp 6000 Kyats/người ><

Chiều hôm sau đi tiếp, lại mua vé lần nữa.

Nếu đi các cổng kia cũng đc, nhưng có rất nhiều người soát vé đi qua lại và nếu thấy khách du lịch không có 1 miếng giấy tròn màu tím hoặc xanh hoặc thay đổi theo ngày, sẽ hỏi vé và bắt mua ngay.

Thực sự Shwedagon rất xứng đáng để mua vé, chùa rất hoành tráng :x

allviet
18-07-2010, 23:14
Đọc bài các bác viết hấp dẫn quá nên em cũng book vé đi Miến rồi. Tình hình là ngày 23 tháng 7, em đến Yangon từ KL. em có một tuần ở Miến. 24 đi Bagan, 26-27 gì đó đi Inle, 29 đi về Yangon. Chiều 30 em bay bề BKK. Nhóm em 2 người, plan gấp quá nên kg kịp lên đây kêu gọi các bác tham gia. Bác nào ở Miến dịp đó thì cho bọn em tham gia với cho xôm tụ. Em ở Sài Gòn. Các bác có dặn dò gì thêm em cũng rất biết ơn! :)

Chân
16-08-2010, 11:26
Sang Myanmar phải xin visa. Bạn gọi số này xem để biết chi tiết. Hoặc bạn nhờ qua dịch vụ du lịch cũng ok. Trên này cũng có nhiều bạn ở SG đã xin visa Myanmar, các bạn giúp bạn này với.

Embassy of Myanmar in Hanoi, Vietnam
A-3 (101-104), Vanphuc Diplomatic Quarters
Kim MA St.
City: Hanoi
Phone: (84-4) 845 3369, 823 2056
Fax: (84-4) 845 2404
Email: [email protected]

các bạn ở SG có thể xin vi sa qua Myanmar ở Lãnh sự Danh dự Myanmar ở dường Sầm Sơn, quận Tân Bình.

LinhEvil
24-09-2010, 15:42
Chắc là đến mùa thu này thì Miến Điện cũng ko còn là điểm đến Hot cho các Phượt tử nữa., Tuy nhiên vẫn phải nhắc lại với các bạn có ý định đi Miến thì tránh tháng cuối năm từ giữa tháng 10 - tháng 11 ra vì thời gian này Miến khá nhạy cảm với các chuẩn bị bầu cử tổng tuyển cử gì đó...vào tháng 11

Tất nhiên là hên xui thôi nhưng đọc mấy cái tin lượng ma túy tuồn bán ra nước ngoài tăng vọt để gom tiền chuẩn bị khí tài thì cũng hơi nhậy cảm nhể...

phobieny
22-10-2010, 02:22
chiều nay mình gọi điện đến LSQ Myanma tại Sề Gòn, đc gặp 1 em giọng nói dễ thương nhưng nhanh như gió, chẳng nghe ra đc chữ nào. Tuy nhiên sau khi nghe nguyện vọng của mình là : hiện ko ở Tp nên có thể gởi bưu điện forms và hộ chiếu + hình + tiền để họ làm tới ngày hẹn thì vô lấy thôi đc ko? hoặc giả như nhờ bạn làm giùm đc ko......? thì cô nàng bảo là ko đc. Rồi mình gặng hỏi thêm cổ biết khi nào thì cuộc bầu cử gì đó kết thúc ko? cổ nghe vậy đổi giọng luôn: chị tìm hiểu vấn đề này để làm gì? (là sao ta? hok lẽ mình giống phần tử đánh bom cảm tử) nên mình ờ ờ cho qua rồi bảo ko có gì, biết đg mà đi ý mà. Thế là cổ cúp máy chẳng đợi mình cảm ơn.

Bạn nào ko ở Tp mà đi Miến ròi thì làm ơn chỉ giùm mình có cách nào làm visa mà chỉ phải trình diện 1 lần thôi ko? Cảm ơn nhé.

Chân
22-10-2010, 10:52
Ks Nylon đã chém bạn rồi. Giá phòng tối đa chỉ 10usd thôi, nếu thật ưự bụi lên lầu bốn có phòng 4 đô ở 2 người. Nhưng lưu ý Nylon sẽ tính gấp đôi nếu check out chỉ sau 12 giờ trưa 1 tiếng (nó tính thành 2 đêm, quá ác). Tớ mới đi về hôm 19.10. Tốt nhất tránh Nylon đi mà ở cái đâu lưng với nó cũng ngay góc đường 25 và 83.

ttnt
25-10-2010, 23:15
Theo mình biết là bạn có thể nhờ người khác nộp dùm mà. Không bắt buộc phải đúng người đúng tên đâu. Theo mình nghĩ, nếu nhờ được thì nhờ thẳng người ngoài HN, vì gửi từ HCM, bạn sẽ phải tốn thêm 15usd để họ chuyển phát nhanh ra HN.

Mình vừa đi Myanmar về ngày 24.10, chẳng thấy có dấu hiệu gì là chuẩn bị bầu cử cả, mặc dù thì báo chí bảo là ngày 7.11 sẽ là ngày bầu cử. hỏi thăm vài người dân thì chẳng thấy ai quan tâm. Không thấy cờ xí, không thấy tuyên truyền, chẳng có biểu tình, bạo động gì cả.

tomket
02-11-2010, 11:28
Mình cũng muốn tết âm lịch năm nay đi Myanmar, có bạn nào có kế hoạch ko?

123456
12-12-2010, 17:13
Chào các bạn.
Mình cũng vừa từ Miến điện về, trước khi đi cũng vô topic này mày mò nhiều lắm. Nói chung là chuyến đi đầy ý nghĩa và có thể nói đây là một đất nước cực kỳ hấp dẫn.
Tiện đây mình cũng chia sẻ với các bạn một vấn đề mà mình đã gặp khi tới địa điểm Mahamuni ở Mandalay đó là có một nhà sư khi nhìn thấy khách du lịch sẽ tới làm quen và nhận dẫn đi thăm chùa, nhưng sau đó ông ta sẽ quay ngoắt đòi bạn quyên góp cho chính ông ý với lý do đã đưa bạn đi thăm quan với số tiền rất cao. Ông ta nêu ra vô vàn các lý do khác như là "Tao phải mua áo mới, phải mua sách, ...v..v). Do đó khi tới bất kỳ đâu tham quan nên cẩn thận với người lạ như thế.

jasmine
05-01-2011, 10:53
Em định đi Myanmar vào cuối tháng này, sẽ tiến hành xin VISA vào ngày mai. Tháng 10 năm nay em dự định đi USA, bác nào có kinh nghiệm vui lòng cho em hỏi đi Myanmar thì có ảnh hưởng gì đến việc xin VISA USA không?

Cám ơn các bác nhiều nhiều.

Emily
11-01-2011, 20:13
@jasmine: Theo kinh nghiệm của mình thì không ảnh hưởng :-)

@All: Bác nào đã đi đường bộ từ Mandalay qua Bagan xin cho mình thêm thông tin ạ. Cám ơn nhiều.

Bigbird
14-01-2011, 11:27
Mình đã book vé đi Myanmar từ ngày 5-10/2 HN-Yangoon, có điều lên đây đọc thấy chỗ nào cũng đẹp, cũng muốn đi nên phân vân quá.
Dự định đi 3 điểm chính là Yangoon - Bagan - Inle lake. Các bạn đi rồi tư vấn giúp cái lịch trình sao cho hợp lý, và gợi ý giúp thêm mấy điểm nên đi nữa (nếu có thể mình sẽ đổi vé lùi lại 2 ngày trong trường hợp còn vé).

M@

bụi đường ca
19-01-2011, 17:04
23 ông Táo tớ nghỉ tết thì sẽ tranh thủ post tiếp.

Bạn gì cần đại lý tour thì tham khảo ở trang này nhé:

http://www.airmandalay.com/agent.php

Bạn gì đi có 5 ngày thì 3 điểm như bạn là ok, tất nhiên đi kiểu cưỡi máy bay xem hoa thì không thể đòi hỏi gì hơn, chỉ mong là lần sau bạn có dịp quay lại.

Ví dụ bạn đi bằng VNA thì chắc là thế này:

Tối 5-2 sang đến nơi. Thăm Yangon ban tối.
Sáng 6-2 bay đi Bagan, thăm cả ngày.
Sáng 7-2 bay đi Heho, thăm Inle buổi chiều.
Sáng 8-2 thăm tiếp Inle, chiều về Yangon (tùy ngày mới có chuyến chiều)
Sáng 9-2: Đi thăm Golden Rock. Ngủ đêm ở đây.
Sáng 10-2: Sáng về Yangon, chiều tối bay về Hà Nội.

ledung229
24-02-2011, 15:13
Chào các bạn,
Bọn mình đang lên chương trình đi Myanmar vào cuối tháng 3, đoàn có 6 người và đi trong 6 ngày. Đự định là đi 3 điểm: Yangon, Bagan và Inle. Ý định của mình là đến Yangon thuê 1 cái xe 7 chỗ bao trọn cả chuyến đi. Các bạn thấy ý định vậy có được không? Nếu thuê thì giá ước khoảng bao nhiêu? Các bạn đi rồi tư vấn thêm cho mình nhé. Hì hì, đoàn của mình rất máu đi bụi nhưng sức chịu đựng bụi thì lại kém nên đi xe Bus sợ sẽ die luôn :D

esommer
28-02-2011, 23:35
Tuyến đường Yangon-Bagan đi hết khoảng 10 tiếng (đi đêm, ngày đều được), tuyến Bagan-Inle khoảng 8-10 tiếng (đường leo núi, bụi, xóc, bắt buộc phải đi ban ngày để qua núi trước khi trời tối), tuyến Inle-Yangon cũng hết khoảng 16 tiếng (đi bus từ 14 giờ chiều hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau tới Yangon. Thuê xe êm (máy lạnh) mà 07 chỗ chắc hết khoảng 150-180 usd/ngày

bụi đường ca
02-03-2011, 08:19
Chào các bạn,
Bọn mình đang lên chương trình đi Myanmar vào cuối tháng 3, đoàn có 6 người và đi trong 6 ngày. Đự định là đi 3 điểm: Yangon, Bagan và Inle. Ý định của mình là đến Yangon thuê 1 cái xe 7 chỗ bao trọn cả chuyến đi. Các bạn thấy ý định vậy có được không? Nếu thuê thì giá ước khoảng bao nhiêu? Các bạn đi rồi tư vấn thêm cho mình nhé. Hì hì, đoàn của mình rất máu đi bụi nhưng sức chịu đựng bụi thì lại kém nên đi xe Bus sợ sẽ die luôn :D

Đi máy bay cho lành bạn ơi. Các bạn tự "khen" là chịu đựng kém và lại đi có 6 ngày, ít time lắm. Đi máy bay là thượng sách, 3 chuyến máy bay tầm 150 đô thôi.

ledung229
03-03-2011, 10:53
Tuyến đường Yangon-Bagan đi hết khoảng 10 tiếng (đi đêm, ngày đều được), tuyến Bagan-Inle khoảng 8-10 tiếng (đường leo núi, bụi, xóc, bắt buộc phải đi ban ngày để qua núi trước khi trời tối), tuyến Inle-Yangon cũng hết khoảng 16 tiếng (đi bus từ 14 giờ chiều hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau tới Yangon. Thuê xe êm (máy lạnh) mà 07 chỗ chắc hết khoảng 150-180 usd/ngày

Cảm ơn các bạn nhé. Do trục trặc nên đội của mình chỉ còn đi được 5 ngày. Đành phải đi máy bay thôi. Thật ra mình vẫn thích thuê 1 cái xe anh em đi rong ruổi ngắm đất nước Myanmar dọc đường đi hơn. Mục tiêu của đội mình là khám phá, vui vẻ, chi tiêu tiết kiệm, hợp lý. Bạn nào đi trước tư vấn cho mình thêm nhé, nhất là khoản giá cả hì hì.
Mình dự định lịch trình đi như sau:
- Ngày 1: HN - Yangon (16h35-18h10). Đi taxi về trung tâm giá cả là bao nhiêu các bạn? (có thể đi Bus cho đỡ tiền được không). Bọn mình đang định nghỉ đêm ở Motherland Inn 2 (10-15 USD phòng đôi).
- Ngày 2: Sáng dậy sớm đi chuyến máy bay đi Bangan lúc 6h15 đến nơi lúc 7h35 (Các bạn tư vấn cho nên đi máy bay của hãng nào). Đi chơi bằng xe ngựa cả ngày ở Bangan.
- Ngày 3: Sáng dậy sơm bay đi Heho chuyến bay lúc 7h45 đến nơi lúc 9h05 (giá tầm 40 USD). Đến nới bắt xe taxi đi thăm kalaw (nhờ các bạn tư vấn với khoảng cách 50km thì giá tiền bao nhiêu là hợp lý). Sau đó sẽ về Nyaung shwe (cách hồ Inle 2.5 km) nơi mà dân du lịch bui thường chọn để nghỉ. Sáng hôm sau sẽ đặt thuyền đi thăm hồ Inle.
- Ngày 4: Chiều bay về Yangon bay lúc 15h45 đến nơi lúc 17h35.
Chơi Yangon tối và ngày hôm sau.
- Ngày 5: Chiều bay Yangon về HN đi lúc 19h10 về lúc 21h30.

hahuta22
11-03-2011, 17:05
Từ sân bay về trung tâm 7$ mặc cả khéo thì 5$
Ở Myanrma có 3 hãng máy bay, cứ chọn hãng nào giá rẻ mà quất thôi.

nakatomi
11-03-2011, 22:50
Sân bay Yangon về trung tâm bọn mình hỏi toàn đòi 10$, mãi tìm được một chú đồng ý với giá 5000k. (chú ý 1$=880k thôi nhé, tháng 3/2011), thực ra về sau do đi tìm kS nên bọn mình trả thêm. Chiều đi ra sân bay thì mặc cả dễ hơn vì nhiều xe taxi nhưng mình hỏi mãi mới được một xe 6000k, xe siêu cũ. Sáng bạn ra sân bay sớm nên cần hẹn taxi từ tối hôm trước. Nhớ là nhà ga sân bay Yangon nội địa cạnh quốc tế nhé. (cách nhau 200m). Hồ Inle, bọn mình ko đi nên ko tư vấn được.Theo mình đi Myanmar chi phí lớn nhất là vé máy bay nên các bạn nên đi lâu lâu một chút đỡ phí. Nên đi tối thiểu 6 ngày.

axitchanh
11-03-2011, 23:34
Thuê một cái xe để đi không phải là một ý tưởng hay, ngay cả khi bạn có nhiều thời gian và sức chịu đựng tốt, do nguyên nhân chất lượng đường xá và nhất là chất lượng xe cộ ở Myanmar.

Tưởng tượng nhé, như đi bus express (ở mình gọi là xe chất lượng cao ấy ạ) của Ye Thu Aung (18.000 Kyat/người), hãng được first recommend cho người nước ngoài, cũng đi mất 14 tiếng (nếu không trục trặc).

Từ sân bay về Yangon bọn tớ không đi bus nên không biết, còn taxi khách sạn ra đón bọn tớ thì charge 7$/2 xe 4 chỗ, hôm từ khách sạn ra sân bay cũng khách sạn gọi cho thì 10.000 Kyat/2 xe 4 chỗ (tỷ giá tháng 2/2011 vừa rồi chúng tớ đi là 850-860 Kyat/1 USD). Taxi sân bay Nyaung Oo về làng Nyaung Oo cũng là 5000 Kyat/xe 4 chỗ. Taxi ở Yangon thì từ 1.500, 2.000, 2.500, 3.000 Kyat/lượt, tùy khoảng cách mà phát giá, có thể mặc cả giảm được từ 500 đến 1000. Đừng hoảng hốt với những chiếc taxi ở Myanmar, ngay cả khi không có cái đồng hồ nào hoạt động, cả khi cánh cửa có không mở được hay không hạ được kính, thậm chí bị thủng, hay sàn xe thủng, capo phải buộc dây, dây điện loằng ngoằng một đống lòi ra dưới chân hay nổ máy bằng cách đấu dây điện thay vì chìa khóa thì chúng vẫn chạy phăm phăm tít mù ngoài đường, chẳng thấy chết máy bao giờ.

Máy bay thì có 5 hãng: Myanmar Airways, Yangon Airways, Air Bagan, Air Mandalay và Asian Wings Airways. Cực kỳ recommend bạn đi Asian Wings Airways vì hãng mới mở, máy bay mới, không ồn lắm (ATR đương nhiên là không thể như Airbus với Boeing mình vẫn hay đi rồi), thức ăn ngon, tiếp viên xinh. Vé bọn tớ bay Asian Wings Airways chặng Yangon-Bagan là 85$, Mandalay-Heho 43$. Bay Air Mandalay chặn Heho-Yangon 90$, máy bay nóng và ồn kinh khủng, thức ăn dở tệ, tiếp viên già xấu. Đi máy bay ở Myanmar cũng là trải nghiệm khá thú vị, và có thể bạn nên chuẩn bị tâm lí trước, bạn có thể tham khảo thêm cho vui tại https://www.phuot.vn/threads/14470-Mi%E1%BA%BFn-%C4%90i%E1%BB%87n-Gi%E1%BA%A5c-m%C6%A1-t%C3%ACm-th%E1%BA%A5y/page2 Vé máy bay bạn có thể nhờ lễ tân khách sạn mua cho, yêu cầu first choice là Asian Wings Airways, không còn vé thì mới đến các hãng khác.

Heho-Kalaw chúng tớ không đi nên không biết, nhưng từ sân bay Heho về Nyaung Shwe cũng phải đến 40-50 km, đi xe mất khoảng 1 tiếng, chúng tớ đi 1 xe 8 người rộng thoải mái là 30.000 Kyat.

nakatomi
12-03-2011, 10:45
Trên diễn đàn đã có người nói rồi là nên đổi tiền ở Yangon vì được giá cao nhất. Ở chợ bọn mình đổi được 1$=880k; ở các thành phố khác chỉ được 840 thôi. Chợ chỉ đổi tiền từ quãng 10h sáng đến 6h tối nên bạn đến buổi tối sẽ không đổi được ngay. Tốt nhất bạn liên hệ với Mr. Saw qua email (trên này đã có người giới thiệu) nhờ đặt vé máy bay và hẹn đổi tiền luôn, ông ta sẽ đón bạn ở sân bay. Nhớ hỏi giá trước nhé.

A Phủ hạ sơn
16-03-2011, 11:15
Thank bác bụi đường ca nhé !
Thông tin rất bổ ích, ảnh đẹp. Em đang nghiên cứu Miến vì đã mua vé đi vào tháng 4 này rồi !

ledung229
16-03-2011, 15:00
Vậy là tuần sau đoàn mình lên đường rồi. Thay vì đi bằng máy bay, bọn mình dự định di chuyển bằng ô tô quãng đường từ Bangan sang Inle Lake. Hy vọng với 8-10 tiếng di chuyển bằng đường bộ bọn mình sẽ có những trải nghiệm nhiều hơn. Bạn nào có kinh nghiệm thuê xe ở Bangan thì giúp mình nhé.

Intello
18-03-2011, 23:10
Bọn em mới đi về hôm CN nên update thêm 1 ít thông tin ạ:
- Đổi tiền ở Yangon là 1$ ăn 880Kyats, đổi ở trong chợ Bogyoke, ở sâu trong chợ mới có người đổi nhé, thường thì là các bạn đeo 1 cái túi trước bụng, khi mình đi qua là các bạn ý sẽ phát tín hiệu ngay. Người đổi tiền cho bọn em là 1 bác gốc Ấn, trông mặt cũng tốt và nói chuyện tử tế, nghiêm túc, đếm đủ, ko làm ảo thuật như ở bên ngoài đường (tỉ giá cao hơn song đếm thiếu). Còn các cửa hàng vàng bạc đá quý các bạn ý ko đổi đâu ạ!
- Taxi từ sân bay Yangon về Yoma Hotel: các bạn ở sân bay và cả Yoma đều đòi 10$, vậy nên bọn em về Beauty Land Inn II ở phố 33rd, ngay đằng sau Sakura Tower, cách chùa Sule 5' đi bộ, thì hết 8$ (do lúc mới đến bọn em chưa có tiền chạt, chứ không thì cũng sẽ mặc cả và trả tiền chạt). Đi từ đây ra sân bay thì là 6.000 chạt, đây là giá em không mặc cả.
- Ở Beauty Land Inn II: Giá phòng đôi, có quạt, ko điều hòa, ở tầng 2 (tức tầng 3 nhà mình) là 19$/đêm bao gồm ăn sáng cho 2 người, phòng tạm chấp nhận được. Trên tầng 5 của họ có phòng không điều hòa, phòng tắm lại ở tầng 4, không có nước nóng, thì là 14$/đêm. Em lên thấy phòng này rất thoáng, không khí trong lành, yên tĩnh, phòng cũng rộng, mỗi tội leo mệt bở hơi tai!
- Một bạn Tây có nói với em về giá phòng ở Motherland Inn: các bạn ý ở 3 người, 2 đêm, 16$/ đêm, phòng tắm chung, ăn sáng buffet và đưa đón sân bay free. Bọn em định ở đây khi đêm cuối quay về Yangon, nhưng gọi điện thì họ bảo ko có đưa đón sân bay free, nên bọn em bỏ qua.
- Ở sân bay Yangon: sau chuyến bay đến cuối cùng, tầm 9h, 9 rưỡi tối là mời mọi người đi ra ngoài để đóng cửa, 6h sáng hôm sau mới làm việc tiếp và hoàn toàn không được ngủ lại sân bay hay vỉa hè sân bay đâu ạ. Ngay đối diện sân bay có khách sạn Seasons thu 35$/đêm cho phòng có 2 người, bọn em mặc cả xuống 30$ họ cũng đồng ý, vì bọn em chỉ ở từ 6h tối hôm trước tới 6h sáng hôm sau thôi, có ăn sáng và bể bơi.
- Ở Myanmar, các chuyến bay nội địa, từ Asian Wings đến Air Bagan, Air Mandaly trễ chuyến là chuyện bình thường. Chuyến bay đầu tiên của bọn em là của AW, bị trễ 45', chuyến thứ hai của AB trễ 2 tiếng.
- Mua vé bay nội địa thì có thể gửi email cho các cty du lịch bên đấy nhờ mua hộ hoặc ra phòng vé ở đấy ạ. Em nghĩ là nhờ mua qua các cty du lịch có lẽ sẽ có giá tốt hơn. Tốt nhất là trước khi gửi email nhờ họ mua, mình lên website của các hãng bay để xem ngày này có những chuyến bay nào rồi chọn chuyến, rồi email cho họ báo là tôi muốn mua chuyến này có còn vé ko... Thế chắc dễ hơn! Bọn em ra phòng vé hỏi mua sát giờ quá (sáng mua chiều bay) toàn bị hết vé, những chuyến của ngày hôm sau thì vẫn còn. Và bọn em đã ra phòng vé của Sun Far Travels nhá, vé YGN - HEHO là 85$, bay của Asian Wings, máy bay ATR-72 xóc lắm; vé HEHO-BAGAN là 42$, Air Bagan, máy bay Fokker 100 rất êm; chuyến BAGAN - YGN cũng 85$, AB, Fokker 100 rất êm.
- Các bác nhớ gọi điện ra sân bay để confirm vé trước 12-24h ạ! (nhờ lễ tân KS gọi hộ cho tiện)
- Ở Heho, ra khỏi sân bay đi taxi về làng Nyaung Shwe toàn bị các bạn í đòi 25.000 chạt thôi, em mặc cả mãi mới được 20.000 chạt. Nhưng khi đi từ làng ra sân bay thì chỉ có 15.000 chạt, và nếu đặt trước KS ở đấy rồi hẹn họ ra đón thì cũng chỉ 15.000 chạt. Ở làng Nyaung Shwe, bọn em ở Gypsy Inn (số đt: 95-081-209084), giá là 11.000 chạt/đêm cho phòng đôi, có nhà tắm trong phòng. Họ cũng có phòng rẻ hơn với giá 4.000 chạt/người, nhưng phòng tắm, vệ sinh ở bên ngoài, dùng chung. À, tất cả đều có ăn sáng nhé. Nhà nghỉ Gypsy này ngay cạnh bến thuyền đi Inle Lake, cách có 1' đi bộ thôi à.
- Em thuê thuyền đi Inle Lake, đi từ 5 rưỡi sáng đến 6 rưỡi tối về là 15.000 chạt/thuyền. Bọn em đã có 1 ngày tuyệt vời trên hồ, đi xem mặt trời mọc trên hồ đẹp tuyệt vời (nhưng cũng lạnh tê tái, lạnh kinh khủng dù đã mặc áo lên chuẩn bị trước, thế nên các bác nhớ mặc đủ ấm khi đi xem bình minh nhá, thấy thuyền khác trang bị cả chăn mỏng cho khách, thuyền em không có), đi xem chợ phiên ngày thứ Ba ở 1 vùng đất liền trên hồ, sau đó lướt trên dòng kênh cạn đi In Dein Pagoda, đi ra chùa xem 5 pho tượng đã bị "dát" thành 5 cục vàng... rồi chiều về ra nhà hàng nổi trên hồ, sau khi bơi (swimming) trên hồ 1 lúc thì lên ăn cá nướng ngắm hoàng hôn >:D<. Bạn lái thuyền rất nice, bạn í mời cả nhóm bọn em 5 người uống bia và ăn bữa cá nướng đấy nhưng dù sao bọn em vẫn trả tiền lại và cảm ơn bạn í rất nhiều.
- Thuê xe đạp ở làng là 1.000 chạt/ngày, dù đi có vài phút đến đủ 24h họ cũng vẫn tính 1.000 chạt. Bọn em đã thuê 2 xe để đạp xe lên nhà máy sản xuất rượu vang, uống thử rượu và ăn nho, tuyệt vời lắm!
- À, ở làng này em recommend cho 1 bạn đạp xe trishaw có tên là: TUN YU, Shweshan Tha Road. Anh này hoàn toàn tự học tiếng Anh và Pháp, kiến thức tốt, nhưng nhìn anh ý hơi nghèo khổ, nhếch nhác.
- Ở Bagan, từ sân bay Nyaung U về đến làng Nyaung Oo giá chung là 5.000 chạt rồi, ko có gì phải nói ạ. Bọn em ở New Park Hotel ([email protected], số đt: 95-61-60322), giá là 12.600 chạt/đêm (tương đương 14$) cho phòng đôi có điều hòa, vệ sinh, tắm nóng lạnh, ăn sáng cho 2 người. Sau đó thuê xe ngựa luôn ở đây cho ngày hôm sau đi ngắm bình minh từ 5h15 rồi quay về KS ăn sáng, check out rồi lại đi tiếp đến 5h chiều về là 13.000 chạt/xe. Từ KS này đi ăn uống trong làng rất tiện, chỉ mất chừng 5' đạp xe là đến tận Thanaka Gallery ở cuối con đường chính.
- Trong lúc ở Inle Lake, bọn em có gặp 2 bạn người Việt, 2 bạn recommend Winner Hotel ở Bagan, giá 10.000 chạt. Em ko biết ở KS này thế nào nhưng nếu đi vào Old Bagan thì gần hơn đáng kể so với New Park Hotel, tuy nhiên lại cách hơi xa chỗ ăn uống ở làng Nyaung Oo.
- Ở các đền, chùa của Bagan có bán nhiều đồ lưu niệm, đặc biệt hộp sơn mài, tuy giá rẻ hơn nhưng chất lượng lại kém hơn các xưởng sản xuất uy tín. Ở khu vực có chùa Manuha (Phật bị cầm tù) thì có xưởng với chất lượng cao, giá cũng cao. Còn bọn em vào xưởng Ever Stand, trên đường đi từ làng Nyaung Oo vào Old Bagan thì chất lượng ở mức trung bình, giá vừa phải (vẫn đẹp hơn đồ chợ bán ở chùa). Bác chủ xưởng này là người mê Việt Nam cuồng nhiệt. Bác ý sang VN 11 năm trước mà giờ vẫn nhớ như in những điểm đã đến. Nếu bác í biết khách là người Việt Nam là vồ vập nói chuyện ngay, vui lắm :D!
- Thuế ở Yangon International Airport: 10$ (tiền mới cứng cựa, sạch đẹp) hoặc 10.000 kyats (rách nát, cũ kỹ cũng được) / người
Tạm thời em mới nhớ ra những thông tin như vậy, khi nào nhớ thêm em sẽ post thêm ạ! :D

dantocgoc
18-03-2011, 23:45
Chuyến đi của các bạn hay quá. Chủ topic cho thêm ít ảnh nữa cho sinh động nhé. thanks

bụi đường ca
19-03-2011, 13:06
Trong bao nhiêu cái tóp về Myanmar, mỗi cái tóp này chia sẻ chi tiết nhất về chi phí ăn ở, đi lại, tham quan. Các bạn mới đi về thì cùng vào update nhé. Ảnh ọt mình nhiều lắm, nhưng busy nên chưa up. Vả lại, muốn cái tóp này ít ảnh, nhiều thông tin để các bạn chưa đi tham khảo thì vẫn hay hơn.

abeille
21-03-2011, 17:20
17-Apr-11 Arrival to Yangon
18-Apr-11 Yangon city tour and ( By evening flight ) to Bagan
19-Apr-11 Bagan city tour
20-Apr-11 Bagan - Mt.Popa - Kalaw
21-Apr-11 Kalaw - Pindaya cave - Inlay lake
22-Apr-11 Inlay lake sightseeing
23-Apr-11 Inlay lake - Heho' - Yangon ( By morning flight ) - Golden Rock
24-Apr-11 Golden Rock - Bago - Yangon departure
Cho em hỏi lịch trình như vậy có đủ những nơi cần đi chưa? Và khoảng thời gian này có phải là mùa mưa hay ko?

Summer_Flower44
23-03-2011, 09:04
Bạn nào ko ở Tp mà đi Miến ròi thì làm ơn chỉ giùm mình có cách nào làm visa mà chỉ phải trình diện 1 lần thôi ko? Cảm ơn nhé.

Mình tìm thấy thông tin này trên mạng:

http://www.myanmarvisa.com/visaprocedure.htm

Theo đó, mình có thể apply Visa Myanmar online và sẽ đóng phí khi đến sân bay Myanmar. Đã có bạn nào làm theo cách này chưa, cho mình xin ít kinh nghiệm với! Mình định áp dụng cho chuyến Myanmar sắp tới của nhóm tụi mình đó!

bellrock
23-03-2011, 09:51
@Summer_Flower44: Chào chị,
Em cũng đọc trên trang này:
http://www.myanmarvisa.com/faq.htm
Họ quy định là dân VN không được xin visa on-arrival. Chắc chị phải chịu khó lên lãnh sự quán số 50 Sầm Sơn, p.4, Q. Tân Bình (phí 35$ có visa sau 7 ngày làm việc, hoặc 60$ có sau 3 ngày làm việc, họ có làm việc cả sáng thứ 7), hoặc gửi ra Hà Nội nhờ ai đó xin dùm (phí 20$), cả hai nơi đều có thể nhờ xin dùm chỉ cần điền mẫu đơn và dán ảnh đầy đủ là được.
Chúc chị có một chuyến đi vui vẻ.

ledung229
28-03-2011, 16:27
Bọn mình mới từ Myanmar về hôm CN. Update 1 số thông tin với các bạn:
- Yangon: hôm đầu 1 ở Yoma hotel, phòng ngủ rất bí, giá cả hơi đắt, mình thuê 2 phòng 3 giá 25 USD/phòng. Hôm cuối về Yangon mình thuê Beauty land Inn II 1 phòng 4 gường + 1 cái đệm nữa giá 36 USD. Phòng khá thoáng lại ở trung tâm, chủ nhà thân thiện.
- Bangan: Bọn mình ở New park hotel thuê 2 phòng 3 giá 22 USD 1 phòng. Cái điều hòa của bọn này kêu kinh khủng. Ở làng Nyaung Oo bọn mình có 1 bữa tối khá ngon, Myanmar beer sao mà ngon thế, 6 chú gọi đồ loạn cả lên, tổng thiệt hại 23.500 chạt. Mình quên mất tên quán rồi, chỉ nhớ nó cạnh quán có phụ vụ múa rối.
- Inle lake thì mình ở Gyspy, mọi thứ bạn Intello đã nói rồi.
Từ Bangan đi Inle bọn mình thuê 1 cái xe Hiace để đi giá là 250 USD. Tổng thời gian đi và nghỉ ngơi dọc đường là 11 tiếng. Đường chủ yếu là xấu. Trên cung đường này chỉ có đoạn đầu và đoạn cuối là dễ thở. Đoạn đầu là những cánh rừng thốt nốt. Đoạn sau là bình nguyên Klaw mát mẻ. Còn ở giữa là những còn đường núi long tróc, những dãy núi trơ trọi, gần như chả có tý mầu xanh nào (chả biết đã có bàn tay anh Ba Đức ở đây chưa). Bọn mình có 1 bữa trưa trên núi khá vui vẻ. Sau khi mang hết đồ ăn lên phục vụ mọi người, anh chủ quán đã hát tặng đoàn 1 bài hát. Mình phát hiện ra 1 điều là dân Myanmar có vẻ thích văn nghệ và phim ảnh. Từ đầu đến cuối chuyến đi chả bao giờ thấy họ xem thời sự.
Hôm Myanmar có động đất, mình chẳng có cảm nhận gì cả, mà nói chung đói thông tin, gọi điện thoại về nhà thì mới biết. Gọi đt về VN thì 3usd/phút đắt mà thành rẻ. Do đắt nên tổng chi phí liên lạc về nhà mình mất có 9 USD trong khi đi các nước khác thì thường là 30 USD.
À, 1 lưu ý nữa cho các bạn đi sau là chợ Bogyoke nghỉ ngày chủ nhật nhé. Rất quái! Bọn này làm hỏng mất kế hoạch mua sắm của bọ mình.
Tổng kết chung là mọi người đều happy với chuyến đi.

Hoàng Hớn Hở
07-04-2011, 23:45
Hi các bạn. Rất cám ơn thông tin của các bạn trên topic này. Tháng sau mình đi, mình và 1 người bạn nữa (2 thằng). Sau khi tham khảo thông tin của các bạn, mình lên chương trình thế này, các bạn xem giúp có hợp lý không nhe. Cảm ơn các bạn trước.

LỊCH TRÌNH MYANMAR 11-18/5/2011

11/5: Đến Yangon, giờ máy bay là 16.35, dự kiến ra khỏi sân bay lúc 17.30. Về ks. (Dự kiến Ks Okinawa). Cất hành lý xong đi Shwedagon Paya. Ăn tối.
Chi phí: taxi về ks 6$ + taxi đi và về SP 4$ + 10$ vé tham quan SP + KS 15$ + Ăn tối 6$ = 31$
12/5: buổi sáng city tour, đổi tiền ở chợ, ghé ga xe lửa mua vé xe lửa, ghé đại lý du lịch mua vé máy bay cho các chặng còn lại. Ăn trưa xong thuê xe đi Golden Rock (12g khởi hành để kịp lên đỉnh trước khi trời tối). Tối ngủ ở GR (dự kiến Moutain Top Hotel)
Chi phí: thuê xe 2 ngày 150$ + ks 50$ + + phí tham quan và camera 16$ + ăn 20$ = 186$
13/5: xuống núi chuyến xe sớm nhất 6g (dự kiến xuống núi trước 8g), về Yangoon, chạy thẳng ra ga xe lửa đi Mandalay chuyến 12.45.
Chi phí: 2 vé xe lửa sleeper 80$ + ăn 20$ = 100$
14/5: 3.00 tới Mandalay. Kiếm chỗ gửi hành lý (chưa biết chỗ). Ra U bein ngắm bình minh. Thăm MAHAMUNI IMAGINE, 9g ra bến tàu đi LÀNG CỔ MINGUN. Chỗ này ko biết nên đi xe bus hay xe lửa qua Bagan. Đi xe lửa thì khởi hàng lúc 9g tối, dư dả thời gian hơn nhưng cũng muốn thử bus của Myanmar.
Chi phí: xe tham quan 15$ + ăn 20$ + 2 vé bus 30$ hoặc 2 vé xe lửa 60$ + xe và tàu tham quan 30$ = 95$ hoặc 125$
15/5: về ks New Wave hoặc Golden Myanmar. Tham quan Bagan
Chi phí: xe tham quan 15$ + ăn 20$ + Ks15 $ = 50$
16/5: máy bay đi Heho, taxi về ks (Gold Star Hotel hoặc Inle Inn). Thuê thuyền đi ngắm hoàng hôn. Ăn tối ở Green Chilly Restaurant : Hospital Road , Mingalar Quater ( 09.5214101 ) - Nhà hàng Thái- ăn bữa cuối hoành tráng.
Chi phí: 2 vé máy bay 120$ + ăn 40$ + ks 15$ + thuyền 8$= 183$
17/5: đi chợ sáng, đi chuyến bay 3g chiều về Yangon. Về ks
Chi phí: 2 vé máy bay 180$ + ăn 20$ +taxi 12$ + thuyền 10$ + Ks 15$= 237$
18/5: sáng sớm ra sân bay về bkk
Chi phí: taxi 6$
Tổng cộng: 888$ đến 918/ 2 người

bụi đường ca
15-04-2011, 14:41
Tớ không rõ lắm về vụ xe lửa đi Mandalay, nhưng nếu vé xe lửa mà 80 đô thì khuyên bạn đi máy bay cho nhanh. Bạn có thể thay đổi là 14h ngày 13-5 bay đi Heho. 3h chiều đến nơi. Tầm 4h vào đến làng. Tầm 5h đi ngắm hoàng hôn trên hồ. Ngày 14-5 tiếp tục ở hồ. Rồi sáng 15-5 bay tới Mandalay. Chơi cả ngày 15 và ngày 16-5. Sáng 17-5 về Yangon. Chơi cả ngày ở đây. Theo cách của tớ thì các bạn có thêm nhiều time hơn.

Mossa
20-04-2011, 21:04
Cho mình hỏi làm và nộp Visa ở Hà Nội hiện nay theo địa chỉ nào là chính xác vậy các bạn?

PeterPan
20-04-2011, 21:35
@Mossa: Bạn tới địa chỉ sau nhé:
Đại sứ quán Myanmar, 289A Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.
Tel: 38453369
Fax: 38452404

Lãnh sự quán Myanmar tại Sài Gòn địa chỉ là: 50 Sầm Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình.
Tel: 54490805
Fax: 38428789

vhn
25-04-2011, 09:56
Bạn nào đi rồi cho mình hỏi có chuyến bay thẳng bagan - Heho không, vì mình bỏ qua Mandalay nên muốn tìm chuyến đó. Cảm ơn rất nhiều

Intello
25-04-2011, 12:57
Có bạn ạ, giá vé tầm 42-45$/người. Bay mất khoảng gần 1 tiếng thôi, sẽ transit ở Mandalay nhưng là bạn vẫn ngồi trên máy bay chờ, chứ không phải vào nhà ga ngồi chờ. Thời gian chờ tầm 10-15', sẽ rất nhanh :D!

vhn
26-04-2011, 11:04
Cảm ơn bạn Intello. Cho mình hỏi thêm là mua vé máy bay có dùng thẻ visa credit thanh toán duoc không, vì không muốn mang nhiều tien mặt.

Intello
26-04-2011, 13:46
Bạn ơi, ở Myanmar gần như không sử dụng được thẻ tín dụng bạn ạ, chỉ có 1-2 KS 5* gì đó họ mới cho thanh toán bằng thẻ được thôi. Chắc chắn là bạn phải cầm USD đi rồi, và đồng USD phải rất mới, không có vết mực, vết ố hay bất kì vết gì trên tờ tiền, nếu không là họ từ chối ko nhận đồng tiền đấy đâu!

khi3mkp
26-04-2011, 14:06
Tháng 7 này mình định đi Thái 1 tuần mà đang thấy cảnh đánh đấm sợ quá, chắc chỉ transit ở đó thôi. Vì thế có thể sẽ đi Myanmar trong khoảng thời gian đó. Vì thế đang hóng cái thớt này, mọi người có gì hay thì share mình với nhé.

khi3mkp
04-05-2011, 22:48
@hoanghtv: bạn có thể nói rõ thêm cho mình cái vụ visa của Myanmar được không? Mình ở sg, dự định đi trong tháng 7.

tabalo
05-05-2011, 12:37
TBG vừa ở Myanmar về hôm 27/4 , có một vài update cho các bạn:

Nhìn chung chuyến đi của mình khá tốt đẹp, lịch trình có hơi khác với các bạn. Bọn mình thử tất cả các loại phương tiện chính ở Myanmar ( máy bay, tàu hỏa, xe tuktuk, xe ngựa, thuyền, xe bus express, xe bus local, xe ôm đường dài - nó gọi là motor taxi). Bài viết dưới đây chỉ tóm tắt các lịch trình và chi phí, rảnh rảnh sẽ viết bài đầy đủ về chuyến đi.

1. Lịch trình / chi phí.

Ngày 20-4: HN_YANGOON

VNA. Đến Sân bay mua vé máy bay đi Mandalay 6.30 sáng hôm sau - vé 95 USD mua tại sân bay - – bay Air Mandalay – Nếu vào TP mua qua đại lý có thể rẻ vài USD nhưng thôi, mua luôn cho nhanh sáng mai bay sơm.

Sau đó đi Chùa Vàng luôn Ấn tượng với chùa vàng - vé thăm quan 5 USD là xứng đáng.

Taxi về TP giá 8 USD - lưu ý lúc bọn mình đi ra sb thuê taxi chỉ có 3000 kyat- khoảng 3.5 USD. Muốn thuê taxi rẻ, khi ra khỏi sân bay bạn chỉ cần đi thẳng sang khu departure – bên phải, cách chừng 100 m, xe taxi đưa khách lên chạy không về sẽ rẻ.

Đổi tiền tỉ giá 850 / USD

Ở ks Beautyland 1. Phòng bình thường – gần chùa Vàng – đi bộ đến chùa được.

Ngày 21-4 : MANDALAY:

sân bay MDL xa tít mù tắp. Về ks Nylon. - City tour - Taxi SB về ks 12 000 Kyat.

KS Nylon nói chung là bình thường - giá 25 USD 2 phòng ( 15+10 ) . cho 3 người lớn, 2 trẻ em.

Thuê xe ngay cửa ks giá 28 000 kyat 2 ngày. xe Pickup đời Mazda nhỏ tí, 2 máy, sản xuất cách đây 50 năm.

MINGUN - vì đến muộn phải tự thuê thuyền đi Mingun ( thuyền theo tuyến chạy đến 9 giờ sáng là chuyến cuối ) - giá thuê 25000 Kyat mặc cả mãi k được. Thuyền rộng thênh thang có thể làm sàn nhảy bên trong. Mingun khá ấn tượng tuy chỉ có một tòa nền gạch cổ khổng lồ. Nhưng vì đi thuyền riêng nên lại không phải mua vé ( 3 USD / người )

CUNG ĐIỆN MANDALAY Đi thăm cung điện - tuy đã được xây lại nhưng cũng khá đẹp - vé 10 USD Combo ticket bao gồm cả các khu khác ở MDL.

MANDALAY HILL : Lên đồi MDL hill ngắm hoàng hôn. Xe Mazda nhỏ này không lên đỉnh được được, thuê xe taxi lên hết 6 USD.

Lúc xuống đi bộ xuống. Lưu ý bạn nên đi bộ xuống, trên đường đi bộ này có rất nhiều tượng Phật đứng. Một bức tượng chỉ tay xuống MDL hàm ý nơi đó sẽ là nơi Đức Phật tới để thành một trung tâm Phật giáo . ở đồi MDL cũng có di cốt của Đức Phật.

Ngày 22/4 : MANDALAY :

Mahamuni Imagine, Inwa, Cầu Ubein, rôi ra ga.

MAHAMUNI, có tượng vàng mà bà con đang tiếp tục dát vàng lên.

SAGAING hill. nhìn xung quanh thấy hàng trăm stupa vàng chóe.

INWA, chỉ có cái tu viện gỗ là đáng xem. Cưỡi xe ngựa cũng hay nhưng bắt bí mình mỗi xe chỉ 3 người không hơn, giá 5000 Kyat / xe . - 2 xe 10000 k

Đò qua sông 1000 K 2 lượt.

UBEIN BRIDGE : Cầu Ubein tàm tạm. Không quá là ấn tượng dù đến xem cảnh hoàng hôn.

Tối – lên tàu đi Bagan. Nói chung tàu tồi tàn – không điều hòa, được cái ghế rộng. Tàu chạy đêm đầy muỗi và xóc kinh khủng – có nhiều lúc nó nhảy chồm chồm như phi ngựa – thực sự - cảm giác như bánh xe nhấc bổng khỏi đường ray. 9PM-6.30AM đến Bagan, giá 10 USD .

Lời khuyên: nên đi xe ô tô máy lạnh - giá tương đương, chạy đêm, 5-6 giờ.

Ngày 23/4 BAGAN

Taxi về ks Newpark hotel. Giá taxi: 5000 k. Mua vé thăm quan 10 USD/người.

Ks: 16 USD / phòng đôi. Nó có phòng rẻ hơn 12 USD phía sau. KS phải trả phí cho mấy chú taxi nên không chịu giảm giá. Lần sau vào nhớ bảo là tao tự đến k cần trả phí cho mấy chú taxi.

Bagan có một ks khá ổn, là Princess hotel, có bể bơi, giá 35-40 USD ( hơi đắt nhỉ, mình sẽ bình luận ở phần sau )

Thuê xe ngựa 15000 k cho cả ngày. – đi các điểm thăm quan ở Bagan.

Nếu thời tiết đẹp bạn nên đi bằng xe đạp lang thang khá thú vị. Tổng quãng đường đi xe đạp trong ngày khoảng 15-20 km. file waypoint các điểm sẽ gửi sau.

Ngày 24/4 BAGAN

thuê xe đạp đi lang thang cả ngày. Giá 1500 k / xe.

Tối 24/4 đi xe bus đêm về Yangoon. Giá thông thường chỉ có 15000 k / người nhưng khi gần hết chỗ, giá tăng lên 20 000 k / người

Có xe 4 AM đi Inle Lake, chạy 10 tiếng - local bus không điều hòa.

Lưu ý nếu đi xe ô tô từ Bagan đi các nơi, bạn cần mua vé ngay khi đến BG.

Ngày 25/4: YANGOON - CHAUNG THA BEACH

sáng 5 giờ đến bến xe Aungmin Galar High way bus center. Bắc Yangoon, cách sân bay vài cây.

Chúng tôi quyết định không đi Golden rock và Inle lake mà đi ra biểnẤn độ dương. Bãi biển gần nhất cách Yangoon khoảng 260 km phía Tây.

Thuê taxi sang bến xe phía tây ( Hlang thar yar bus station ): 8000 K

Xe chạy thẳng đi bãi biển Chaungtha chạy lúc 6 am và 3 pm. Đành chạy local bus – không điều hòa – 7g30 đi tỉnh Pathein rồi tính tiếp. Giá 7000 k / người – photo hộ chiếu để kiểm tra trên đường.

Tới Pathein lúc 11.30. Thuê 3 xe ôm 10.000 k / xe đi bãi biển- mk tính đắt thế lúc đi mới tá hỏa là nó xa tít mù tắp- chạy chừng hơn 60 km nữa mới đến.

Chaungtha beach: ở resort đắt nhất bãi biển cho nó bõ công đi lại. 85 USD / phòng na ná như Furama nhưng nhỏ hơn.
Bãi biển này là bãi gần nhất Yangoon và có nhiều trung lưu Yangoon xuống tắm biển. Bãi khá đẹp, nước biển xanh ngọc. Ăn uống ở đây ngon và rẻ nhất trong cả hành trình. - ở lại 2 đêm. 25 và 26.

27/4 - YANGOON - BAY VỀ NHÀ

6 Am lên xe tốc hành về Yangoon ( lần này chạy thẳng luôn ) có 2 chuyến / ngày 6 am và 9.30 am . - giá 7000 K. nhớ mua vé ngay khi đến Chaungtha beach. - chạy 6 tiếng đến YG.

Chiều về YG. Shooping linh tinh rồi ra sân bay. Tối bay về HN.

Phần 2. Những nhận xét về Myanmar

relax
05-05-2011, 15:49
@tabalo: Cảm ơn Tabalo đã chia sẻ những thông tin rất hữu ích. Bọn mình đã đặt vé đi Myanmar từ 18-22/5, thấy rất thích Chaungtha beach mà bạn đã đến nên dự định lịch trình như sau, bạn cho lời khuyên nhé:
- 18/5: Hanoi-Yangon: bay chuyến chiều, check in KS (có thể là Beauty land Inn II, bạn recommend giúp nhé), thăm chùa vàng, ăn tối, đặt vé đi bagan sáng 19/5
- 19/5: YG - BG: bay chuyến sớm (6h15-7h35) mua vé của Asian Wings Airways là 85$. Check in KS (thấy mọi người khen Golden Myanmar Motel nên định ở đó). Thăm quan Bagan cả ngày bằng xe ngựa, ngắm hoàng hôn.
- 20/5: Dạo chơi ở Bagan cả ngày. Đi xe bus đêm về Yangoon (chưa biết đi xe nào, mấy giờ???)
- 21/5: Sáng sớm đến YG, đi xe bus đến Chaungtha beach, nghỉ tại Hotel Max (hok biết có phải cái resort Tabalo ở là cái nào?)
- 22/5: Đi xe bus 9 am về YG, chiều tối về HN
Có kinh nghiệm gì nữa, bạn chia sẻ tiếp nhé, cảm ơn bạn nhiều!

tabalo
05-05-2011, 22:11
Trả lời bạn dưới đây nhé.

- 18/5: Hanoi-Yangon: bay chuyến chiều, check in KS (có thể là Beauty land Inn II, bạn recommend giúp nhé), thăm chùa vàng, ăn tối, đặt vé đi bagan sáng 19/5:

Beauty Land tạm ổn cho 1 đêm, nhất là đêm đó chỉ để đi chùa Vàng - đi bộ đến đó chừng 30 phút - nhìn chung nó là cái nhà nghỉ đặt lưng tạm thôi. Nhưng thật ra, mấy cái ks này đều do mấy bạn taxi ở sb cài cắm cả rồi. Giá bạn không thể mặc cả là khoảng 20 $. Thôi vào đó cho nhanh còn đi chơi chùa Vàng. Chùa Vàng đáng cho cả buổi tối hơn là mấy cái mặc cả lặt vặt. Trên nó có viên kim cương bạn cố tìm nhé.

- 19/5: YG - BG: bay chuyến sớm (6h15-7h35) mua vé của Asian Wings Airways là 85$. Check in KS (thấy mọi người khen Golden Myanmar Motel nên định ở đó). Thăm quan Bagan cả ngày bằng xe ngựa, ngắm hoàng hôn.

Nếu bạn muốn ở một cái nhà nghỉ thì chắc là OK. Nhưng mình thì nghĩ là nên ở chỗ Princess- nó tương đương ks 3sao ++ dù sao bạn ở đó 2 ngày những cũng chỉ trả tiền có 1 đêm. Giá của nó đang là 35-40 nhưng nếu đến đó khéo khéo có thể giảm 30-35. Phòng giống nhau nhưng giá cao thì ở trên tầng 2 nhìn ra bể bơi. Mình nghĩ nên enjoy chỗ đó và thuê xe đạp đi lang thang hơn là trả tiền 15000 k cho xe ngựa - tùy thời tiết nhé.

Princess đây: http://www.baganprincesshotel.com/

- 20/5: Dạo chơi ở Bagan cả ngày. Đi xe bus đêm về Yangoon (chưa biết đi xe nào, mấy giờ???)

Một đêm ở BG có 3 hãng Express về YG chạy cùng lúc 5PM. Nhưng đến một cái là phải đặt xe ngay không không có chỗ. ( nhờ KS đặt - giá 15000 K / người )

- 21/5: Sáng sớm đến YG, đi xe bus đến Chaungtha beach, nghỉ tại Hotel Max

Đã đi xem hết các ks & resort ở đó, cái mình ở là ngon nhất: Belle resort, giá 85 $/ phòng 3 giường nhưng có lẽ muốn ở thêm cũng thoải mái. Phòng ở đó rộng mênh mông

Belle đây: http://www.belleresorts.com/

Nói chung, cố gắng đến một cái thì bắt xe taxi ngay đi bến xe đi Pathein & Chaungtha. Giá taxi nếu không bị chặt chém thì chỉ khoảng 4000 k, còn không thì chắc 6-7000 k. ( y như VN, đến bến sẽ có một đám bu quanh và bạn ít có khả năng thoát khỏi 1 chú nói được tiếng Anh. Chú đó sẽ chén mất của mình 2000 k )

Không chắc bạn có kịp cái xe đi thẳng CTB không. Nó chạy lúc 6AM và đi được nó là tốt nhất -giá cũng chỉ 7000 k. Nhưng nếu ở đó có 1 đêm thì hơi gấp quá. Vì chạy đến đó khá vất vả. bạn có nguy cơ phải chạy YG - Pathien - sauđó thuê xe ( 50 000 k ) đi CTB.

- 22/5: Đi xe bus 9 am về YG, chiều tối về HN

9.30 xe express chạy về YG, khoảng 6 tiếng - 4.30 về đến YG, bay chuyến 19.10 về HN

Mấy chú ý:

1. bạn liên lạc với mấy Princess và Belle để nó kiểm tra chính xác giờ xe chạy hộ, thậm chí nếu fix xong lịch nhờ nó đặt chỗ giúp trước.

2. Khi đến từng KS đó thì đừng cho mấy chú taxi vào cùng, hoặc nói luôn với ks rằng bọn tao đến đây vì bạn tao đi trước giới thiệu, nếu không kiểu gì mấy chú taxi cùng vào cài cắm!!!! cái này giống hệt VN.

3. Tại sao nên ở KS đẹp và resort. Vì nói thật là cảnh quan những chỗ mà mọi người hay đi thì hơi đơn điệu ( nếu không kể đến tháp và chùa, cảnh quan tự nhiên không đặc sắc lắm ) nên tốt nhất là ở cái ks nó tươm tất một tí cho đỡ cảm giác mất công đi xa xôi.

Ngoài ra, duy nhất ở Belle là thấy có con gái Myanmar xinh một tí - cứ nhìn cái web của nó thì biết. Nhìn chung, gái M chưa xinh. chưa chứ không phải là không nhé.

Yanti
06-05-2011, 09:09
Cho mình hỏi có bạn nào đi Taunggyi chưa vậy? Đây là thành phố thuộc bang Shan State. Mình nghe một người bạn Myanmar giới thiệu: thành phố này khá đẹp và mát mẻ (chắc giống Đà Lạt của mình). Đặc biệt, vào tháng 11 này có lễ hội fire air balloon rất lớn, đây là lễ hội hàng năm. Mình cũng muốn tham gia nhưng ko biết di chuyển bằng cách nào?? Bạn nào có kinh nghiệm, chỉ cho mình với. Đa tạ nhiều nhiều!

backpackervn
06-05-2011, 09:46
@ yanti, bpk có lướt qua Taunggyi một ngày (https://www.phuot.vn/threads/7762-Mi%E1%BA%BFn-%C4%90i%E1%BB%87n-m%C3%B9a-h%C3%A8-%C4%91%E1%BB%8F-l%E1%BB%ADa-Ph%E1%BA%A7n-I/page2) tiếc là hôm đó vào tháng 5 nên ở đó vẫn nắng nung người chứ không mát mẻ gì lắm.

Muốn đi Taunggyi, cách dễ đi nhất là từ hồ Inle. Từ hồ, bạn đi xe lên phố, vào buổi sáng có nhiều xe đi Taunggyi. Đi mất đâu khoảng hơn 2 giờ. Rồi từ Taunggyi, bạn có thể đi xe đêm sang Mandalay. Ngoài ra, từ bến xe chính của Yangon cũng có xe đi Taunggyi, chỉ 1 chuyến 1 ngày, khởi hành 3 giờ chiều, đến nơi khoảng sáng sớm.

Vài hình ảnh về Taunggyi.



https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/P5170040.jpg
Món măng hồng đặc sản Myanmar mà các bạn đi về có nhắc đến, được bán rất nhiều ở đây.


https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/P5170059.jpg
Những người phụ nữ gùi rừng về phố.


https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/P5172045.jpg
Nhà thờ trên đất Phật.


https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/P5170056.jpg
Bóng áo đỏ giữa chợ đời.




P/S: Phụ nữ người Shan ở Taunggyi rất ư là xinh đẹp!!! :T

tabalo
07-05-2011, 11:52
2. Một vài nhận xét.

Nhận xét của chúng tôi dựa trên những gì đã nhìn thấy và cảm nhận. Hơi phiến diện vì chưa có dịp đi hết mọi ngõ ngách. Chúng tôi hài lòng với chuyến đi nhưng theo kiểu là đã đến được thêm một vùng đất mới hơn là một điểm đến được mong chờ.

1. Myamar đã trở nên đắt đỏ so với một số hành trình khác – chi phí vé máy bay từ Yangoon –Mandalay – Bagan – Inle lake khá cao.

Lựa chọn : thay thế bằng xe bus chạy đêm ( hỏi ở các ks xe express – máy lạnh – chạy khá ổn )- đường Yangoon – Mandalay là đường cao tốc . Giá xe bus chỉ từ 10-20 USD.

Phần tiền dư so với đi máy bay đến nơi cứ ở khách sạn xịn 30-50 USD cho sướng, còn hơn là tốn tiền đi máy bay.

2. Dân tình đã “ chặt chém “ khách du lịch nên luôn phải đề phòng. Myamar vẫn phổ biến tình trạng 2 giá. Giá cho người Myanmar thường bằng ½ người nước ngòai. Vấn đề không phải là chi phí mà bắt đầu thường trực cảm giác đề phòng.

Đôi khi chúng ta coi chuyến đi như bắt đầu một game và chúng ta phải cân nhắc từng bước đường, từng đồng tiền chúng ta rút ra khỏi túi. Chiến thắng các loại cò ở Myamar chúng ta cũng cảm thấy vui sướng. Nhưng nếu không bắt đầu bằng ý niệm này, có thể bạn sẽ bị căng thẳng.

3. Giá trị chính của hành trình Myanmar là Bagan. Nên dành nhiều thời gian ở đó để cảm nhận. Chùa vàng ở Yangoon rất đáng đi. Những nơi khác thì đi một lúc thấy tương tự nhau.

4. Chi phí đi Myanmar cả vé máy bay tới khoảng 600-700 USD – như thế là cao so với những gì có được.

Những chặng phổ thông mà anh em ta thường đi thì cảnh quan bình thường, nếu không nói là kém xa với VN . Cảnh quan chung là cánh đồng bằng phẳng vắng người, núi thì cũng không có vẻ hùng vĩ như núi ở Tây bắc. Lần sau có dịp mình sẽ đi hẳn lên miền Bắc để xem thế nào - ở đây có ngọn núi cao nhất Đông Nam Á, nằm trên dãy Hymalaya. Cái đặc biệt ở Myanmar là cái quái gì cũng đem giát vàng. Từ chùa, tượng, tháp đến hòn đá cũng thế. Nếu bỏ ra 600-700 USD, chúng tôi sẽ chọn Myamar là điểm đến cuối. Nghĩa là, với số tiền đó, chúng tôi sẽ đi những nơi khác trước rồi mới đến Myamar.

5. Giá trị lớn nhất của Myamar sẽ nằm trong yếu tố văn hóa, kiến trúc cổ ở Bagan.

Myamar hiện được coi là đất nước Phật giáo với >80% dân số theo đạo Phật ( Tiểu thừa – có thể nói M là trung tâm ). Nhưng bạn phải yêu thích tìm hiểu về văn hóa mới thấy thú vị với những điều này. Bagan rất đẹp nhưng không làm chúng ta choáng ngợp như khi đến quần thể Angkor. Chùa vàng ở Yangoon là một trong những chùa lớn nhất mà tôi từng đến, nhưng liệu chỉ có một mình nó thì có đáng đi Yangoon nếu bạn chỉ là một du khách thông thường ít tìm hiểu về văn hóa?

6. Tóm lại, nếu một bạn hỏi tôi có nên đi Myamar không, tôi sẽ khuyên là nên đi, sau khi đã đi hết những nơi khác trước.

Dune
07-05-2011, 13:26
@tabalo

Thật tiếc là bạn đã tốn tiền và thời gian cho chuyến mà lại không có cảm giác hài lòng như mong đợi.

Tôi đồng ý với bạn là du lịch Myanmar không rẻ tí nào so với các nước khác ở xung quanh. Ở các nước như Thái Lan, Lào, Cambuchia, Ấn độ và Trung quốc, tôi đi bụi cả tháng trời mà chỉ tốn khoảng 300 đô Mỹ thôi, trong khi tôi chỉ ở Myanmar có 24 ngày lại tốn đến 500 đô Mỹ (dĩ nhiên là toàn đi xe buýt chả dám đi máy bay đâu). Tôi nghĩ lý do là chi phí giao thông ở Myanmar người nước ngoài phải trả tiền nhiều hơn người địa phương. Ở Myanmar, số lượng người gốc Hoa cũng không nhỏ đâu vì vậy nếu họ không "chặt chém" du khách thì cũng hơi lạ ấy.

Tuy nhiên tôi vẩn bỏ phiếu bầu cho Myanmar là quốc gia đẹp nhất Đông Nam á qua những gì tôi thấy và cảm nhận (có một số nước ở ĐNA, tôi vẫn chưa đi nhưng tôi vẫn mê Myanmar và sẽ quay lại đó khi có dịp).

relax
09-05-2011, 09:41
@tabalo: Cảm ơn Tabalo nhé, lời khuyên của bạn thật sự hữu ích cho chuyến đi sắp tới của bọn mình. Thời gian đi đúng là hơi gấp vì nếu đi một tuần sẽ thong thả và đỡ phí công/tiền transportation hơn nhưng bọn mình chỉ sắp xếp được chừng ấy. Hơi tiếc một tý nhưng ko sao, nhờ vào những chỉ dẫn của bạn chắc chắn bọn mình sẽ có chuyến đi thú vị. Thanks again!

relax
09-05-2011, 14:38
Beauty Land tạm ổn cho 1 đêm, nhất là đêm đó chỉ để đi chùa Vàng - đi bộ đến đó chừng 30 phút - nhìn chung nó là cái nhà nghỉ đặt lưng tạm thôi. Nhưng thật ra, mấy cái ks này đều do mấy bạn taxi ở sb cài cắm cả rồi. Giá bạn không thể mặc cả là khoảng 20 $. Thôi vào đó cho nhanh còn đi chơi chùa Vàng. Chùa Vàng đáng cho cả buổi tối hơn là mấy cái mặc cả lặt vặt. Trên nó có viên kim cương bạn cố tìm nhé.

@Tabalo: ngoài cái Beauty này ra bạn có suggest cái nào khác không? Càng gần chùa Vàng càng tốt, thuận tiện để thưởng thức bữa tối và ra sân bay sáng hôm sau? Cảm ơn bạn nhé!

kadobanawa
11-05-2011, 13:24
Mình cũng vừa đi Myan về, cập nhật thông tin thêm cho các bạn.
Ở Mandalay nếu lỡ chuyến tàu đi Migun thi có cách khác đi là
Tuktuk ỏ taxi đến Sagang hill rồi thuê tuktuk đến Migun giá 8000 kyat (vẫn rẻ hơn so với đi thuyền) di dọc bò sông,
Đến Migun bọn mình chảng mất tiêng 3ú/người như bạn nói, Không thấy ai thu cả.

Bọn mình ở Royal guesthouse giá 10us/phòng đôi, khá gần Nyon, tớ thấy ok.
Tuktuk đến Sagang Hill để đi Migun bon tớ không mất tiền vì anh lái xe kêu các bạn đã thuê tôi 2 ngày xe nen không cần trả :P

Giá thuê 2 ngày bọn mình là 18.000kyat, dung nhờ KS thuê hộ, bạn ra ngoài đường đi dạo an sáng rồi gọi nhieu mà.
Hôm sau bon minh cho them lái xe 5000kyat nua.

Hành chình Mandalay theo mình nên bỏ qua làng Inwa.
Ngày 1: Mandalay: đi Mahamuni, xem nơi làm dát vàng,.. đi mấy chùa tiện đường
+ Đến sagang Hill tầm gần trua, chơi xong xuống thuê tuktuk đi Migun luôn.
+ chiều về qua cầu Ubie ngắm bình minh, tối về lại Mandalay choi tiếp.
Ngày 2: Tham các chùa còn lại như ban tabalo la ok
* Ở Bagan tớ ở Winner - nằm giữa làng và gan Old bagan, hôm sau chung to đi bộ chơi Old Bagan. Có đường tắt đối diện ngay Winner để đi

Tip: không nên đi tàu Mandalay - Bagan: bọn tớ bọ delay có 5h thôi :((, đợi dài cổ từ 9pm đến gần 3am mới đi. Tình trạng đelay thừong xuyên theo lời tớ hỏi các bạn Burma
+ Ở Mandalay tớ vần còn liên lạc của anh lái xe đấy, bạn nào cần tớ gửi cho, liên lạc trước qua meo anh ấy nhé

Jamie
11-05-2011, 14:14
Mình cũng vừa đi Myan về, cập nhật thông tin thêm cho các bạn.

Đến Migun bọn mình chảng mất tiêng 3usd/người như bạn nói, Không thấy ai thu cả.



Nếu bạn ko vào khu khảo cổ ở Mingun thì ko mất 3$, nếu bạn có vào mà ko mất vé thì quá giỏi (vì trạm soát vé nó ở ngay đường vào, khó trốn lắm)

kadobanawa
11-05-2011, 14:29
Ừ nhỉ, tớ thấy có cài gọi là Bảo tàng khảo cổ học tớ không vào, tớ chỉ vào mấy cái phế tích ngắm nghía thôi, chứ vào bảo tàng to sợ trình độ lùn không hiểu nên thôi.

PeterPan
03-07-2011, 20:44
Chào các bạn,

PeterPan mở topic này để tập trung các thông tin hữu ích về du lịch Myanmar về một mối, nhằm tạo điều kiện cho các bạn dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm, tham khảo và chia sẻ.

Những topic về Myanmar trên diễn đàn của chúng ta:

Myanmar từ đầu đến cuối (https://www.phuot.vn/threads/1925-Myanmar-t%E1%BB%AB-%C4%91%E1%BA%A7u-%C4%91%E1%BA%BFn-cu%E1%BB%91i)

Miến Điện - Mùa hè đỏ lửa (https://www.phuot.vn/threads/7762)

Xúc cảm Myanmar (https://www.phuot.vn/threads/993)

Myanmar trong tôi là bóng mặt trời.... (https://www.phuot.vn/threads/2032)

Phi đội củ đậu và những hành trình xông đất Myanmar (https://www.phuot.vn/threads/2761)

Myanmar, miền đất vàng hồn hậu (https://www.phuot.vn/threads/6299)

Myanmar - Sạch sành sanh chi phí một chuyến đi (https://www.phuot.vn/threads/6683)

Myanmar - giấc mộng bình yên (https://www.phuot.vn/threads/8021)

Miến Điện 12 ngày - Tình qua ảnh Vuông (https://www.phuot.vn/threads/9187)

Miến Điện - Giấc mơ tìm thấy (https://www.phuot.vn/threads/14470)

Burma 2011 (https://www.phuot.vn/threads/15434)

Myanmar : tiền đô rụng như lá mùa thu (https://www.phuot.vn/threads/15665)

Myanmar qua những bức ảnh (https://www.phuot.vn/threads/18575)

Burma - Giản dị và hiền hòa (https://www.phuot.vn/threads/19331)

Chú ý:

Để topic luôn rành mạch và dễ tra cứu thông tin, mong các bạn lưu ý những điều sau:

1. Không post nhiều ảnh bài viết về chuyến đi vào topic thông tin du lịch chung (vài ảnh mang tính báo cáo sau chuyến đi hoặc ví dụ minh họa thì có thể chấp nhận được).

2. Không dùng chữ khác màu và khác font chuẩn của diễn đàn cho toàn bộ bài viết hoặc 1 đoạn của bài viết (trừ đề mục hoặc những từ cần nhấn mạnh đặc biệt).

3. Không quote bài quá dài hoặc quá gần (cả hai trường hợp này đều có thể thay đơn giản bằng"@ tên người cần quote"). Đây là một thói quen khi viết bài của nhiều bạn, về mặt nội dung thì không vấn đề gì, nhưng về hình thức trình bày của diễn đàn sẽ bị chằng chịt khiến người đọc khó nắm bắt. Thay vì bấm nút "Trích dẫn" ở gần cho tiện, các bạn hãy chịu khó chuyển xuống phía cuối trang để viết vào phần trả lời nhanh hoặc vào phần khung nâng cao nếu cần các chức năng chuyên biệt hơn. Đơn giản hơn nữa là bấm nút "Trả lời".

4. Không post nhiều bài liên tiếp trong một khoảng thời gian ngắn (nên sử dụng chức năng sửa bài nếu muốn bổ sung thông tin).

5. Không sử dụng ngôn ngữ tuổi teen hoặc những ký hiệu minh họa không cần thiết.

6. Không post những bài viết với nội dung rủ rê, tìm bạn đồng hành (nếu cần tìm thêm người, có thể sang box "Tìm bạn đồng hành").

Rất mong các bạn chú ý để topic sẽ là một kênh hiệu quả, giúp các thành viên có thể tìm kiếm và trao đổi các thông tin du lịch Myanmar.

LoanChau
22-07-2011, 14:30
Mình đọc cái link này , nói về mọi thứ nên or không nên ở Burma thấy rất hay nhưng bằng tiếng anh , bác nào biết tiếng anh dịch dùng nha !

http://www.discoverasia.com.au/pdf_countries/7.pdf

P.s nếu mình bỏ vào không đúng chổ nhờ mod lấy ra dùm!

hru1990
02-08-2011, 13:25
Các bạn Phuot Burma, có ai đến TP Meo-U chưa (gần Banglades, India). Mình có xem trong Phuot, có bạn nữ nào đó plan độc hành 3-6 tháng, trong đó có tên TP này trong kế hoạch Phuot (Pro! quá). Ai đến rồi chia sẻ nhé. Thanks to all.

tixt_forever
04-08-2011, 22:27
Topic này rất hay, cảm ơn các bạn đã và đang tiếp tục chia sẻ thông tin. Mình dự tính đi Myanmar vào tầm cuối tháng 1 (sau Tết), xin hỏi các bạn thời gian vào tháng 1 có ổn không vậy? Mình cảm ơn.

(tự xóa luôn phần spam).
Nhưng mà nói chung chúng mình lên đây để cùng chia sẻ thì hơn là liệt kê thành tích. Mình cũng cần nhiều tips của các bạn để sau Tết đi Myanmar với chi phí hợp lý nhất, vì thấy vé máy bay giá cao quá.

motdoidirong
05-08-2011, 10:30
...1 tháng ở nước ngoài mà chỉ tốn có 300 đô Mỹ thôi, theo tôi tính toán thì cứ cho là trung bình khách sạn là 5$, ăn uống 3$ và di chuyển 2$ cho 1 ngày, vị tri 1 ngày là hết 10$ và 1 tháng là hết 300$, vậy thế bạn di chuyển từ nơi này đến nơi kia bằng cách nào vây và những điểm thăm quan thì không phải mua vé à và vvv các thứ khác khi mình ở đất khách quê người.

@ các bạn, chia sẻ với các bạn ít thông tin về việc du lịch tiết kiệm. Nhưng đôi lúc, cũng cần xem lại có đáng hay không.


Trước tiên, nói về việc lang thang ở Cambodia, Thailand, Lao… mỗi tháng xài 300$. Chuyện này là quá xa xỉ :T. Nếu trên diễn đàn này, với 32.000 thành viên, có ai đó đã đọc cuốn sách mà tôi rất hâm mộ: “Sống từng ngày”, sẽ biết được các bạn Tây sống ở Cambodia chỉ với 2-3$/ngày. [Nói thêm]: Tôi rất thích cuốn sách này (là hồi ký của một câu chuyện thật), vì ngoài câu chuyện của một cậu trai Đức đã yêu và cưới 1 cô gái Khmer, dù biết cô là gái bar và đã bị HIV+, anh ta còn chia sẻ rõ ràng (và với tôi - rất đau đớn) về suy nghĩ khác nhau giữa các cô gái Khmer và Việt khi đưa/sa chân vào chốn này.



Bỏ chuyện của Tây, quay lại chuyện của người mình. Lấy ví dụ về Cambodia trước đi hén. Cách tính 5$ tiền GH… của bạn đó là tính bình quân thôi. Còn nếu bạn đi như tôi, và nhiều bạn khác, mà cũng chẳng cần khoe khoang là tự khám phá gì gì đó..., mà chỉ chịu khó đọc LP, bạn đã có thể tiết kiệm rất nhiều. Tỷ như, ở Siemreap, bạn nghỉ ở Garden Village, chỉ 1$/1 giường dormitory/ngày; ở Sihanoukville: quán bar Utopia, có miễn phí (bạn nhớ nhé, miễn phí) giường dorm/low season; còn hot season thì chỉ 1-2$/dorm/ngày, tùy theo dorm thường hay máy lạnh (nhớ nhé, dorm máy lạnh đấy nhé). Còn ở Phnom Penh, chỉ 2-3$/phòng nếu bạn ngụ ở khu bờ hồ… Đó là tôi nói chỉ cần đi theo LP thôi, còn nếu bạn “bụi” hơn nữa thì những khu nhà trọ quanh bến xe, tàu bao giờ cũng có giá rẻ hơn nữa. Dám chơi hông bạn?

Còn đi lại há. Ở Siemreap, Phnompenh… bạn thuê xe đạp chỉ 0.5$/ngày thôi, bạn tha hồ đi cùng trời cuối đất – nhưng quan trọng là bạn sẽ đi đâu với cái xe đạp nữa. Đó là tôi chưa nói bạn chỉ cuốc bộ hoặc hitching.

Về chuyện ăn uống, bạn đừng vào nhà hàng, ra các khu chợ bình dân, và đừng mua theo đĩa/món… mà dùng Nhất dương chỉ, chỉ vào thứ/món/đĩa bạn muốn mua và nói là bán cho tôi 2.000Riel (0.5$), là bạn sẽ có 1 món/đĩa thức ăn đó như mọi người, mà nếu bạn nói bán cho tôi cái đĩa/tô... đó, thế nào bạn cũng phải trả 4.000Riel (đại ý vậy chứ không phải mọi thứ đều là 2 & 4.000R). Cái này mấy bạn trong miền Nam đi du lịch ra XXX cũng có thể học hỏi, nhưng nhớ đừng tới hàng bún chửi, cháo mắng, miến la làng, phở xếp hàng… nhé. :Dam Đó là chưa kể bí quyết ăn sáng (thường là miễn phí nếu bạn ở các nhà nghỉ B&B) thật nhiều, rồi (len lén!!!) gói thêm vài cái bánh cho buổi trưa. Thế là tiết kiệm được bữa trưa và cả thời gian để lang thang nghiêng ngó… Do vậy, nếu bạn đến Siẻmeap, đến Garden Village găp những chàng, những nàng khoai Tây ở đó cả từ 20 ngày đến 2-3 tháng chỉ để ngày lang thang Angkor đêm về hút cỏ… thì bạn sẽ biết họ xài bao nhiêu 1 tháng. 300$ áh. Quá xa xỉ!!! :T


Nhưng, hơi loãng, nên tôi kết thúc, vì topic này là về Myanmar. Để kết lại, chia sẻ với bạn trích đoạn: “Không là đệ tử “chân truyền” của thần Dionysos, nhưng với tôi, việc thưởng thức những hương vị bia mới thú vị chẳng kém chuyện khám phá món ăn lạ khi lang thang xứ người. Sau ngày dài lên lên xuống xuống ngược xuôi chiêm ngưỡng di tích xưa kỳ bí, thiên nhiên tươi đẹp,… còn gì thú vị hơn khi chiều về, ngả người bên biển biếc, trước sông xanh hay trong khu vườn bé xinh… nhìn ngày đi đêm về, tự thưởng cho mình những ly bia thơm nồng, lạnh mát, chợt thấy hạnh phúc nhiều khi thật giản đơn. Rồi những lúc mỏi mệt sau chặng đường dài lăn lóc sật sừ trên xe pháo, "bội thực" với kinh thành hoành tráng, đền đài lộng lẫy, chán ngán với những món ăn hăng nồng gia vị, lênh láng mỡ dầu, hay khi nỗi cô đơn chợt ập đến,… tôi lại mình tôi lặng lẽ gặm nhấm cái mệt nhọc, nỗi chán chường, sự buồn bã… để chúng bé lại, cho chúng vơi đi bằng những ly nước vàng óng, nồng nàn hương houblon.” – “Nhớ những chai và ly gói trong giấy” / Sài Gòn Tiếp Thị.



Do vậy, tôi cũng đi, ăn, ngủ như các bạn Tây ấy nhưng vì khác/thêm khoảng “uống” nên mỗi tháng ở Cambodia tôi tốn đâu chừng 400$, nhưng trong đó gần phân nửa là tiền cho loài hoa tôi yêu, houblon. Sao mình không tốn thêm một ít cho những gì mình yêu há!!!??? :T

tixt_forever
06-08-2011, 10:28
@jasmine: cảm ơn bạn về những hình ảnh và thông tin thú vị.

Cho mình hỏi thêm Jasmine và các bạn là những chuyến bay nôị địa nên đặt trước hay tơí đó mơí mua vâỵ. Bơỉ vì mình đi tháng 1 là high season, mặt khác chuyến bay từ Hanoi tơí Yangon khá trễ, không biết các hãng còn bán vé ở sân bay không (vì thâý có bạn nói sân bay này đóng cưả sớm và không cho khách ở lại bên trong). Cảm ơn các bạn.

jasmine
06-08-2011, 18:48
mình nghĩ bạn nên liên hệ với agency để book vé trước thì chắc ăn hơn. Họ ko bắt bạn trả tiền trước. Sang đến nơi, nhận vé mới trả tiền. Bạn thử liên lạc: [email protected] hoặc [email protected] Mình ko nhớ chính xác là địa chỉ nào.

Mèo Bay
10-08-2011, 13:00
Mèo dự định làm một chuyến đi Myanmar vào 10 ngày cuối tháng 5 năm 2012. Lộ trình dự kiến là TP.HCM-Yangoon-Bagan-Hồ Inle-Yangoon-TP.HCM. Các bác có kinh nghiệm xin giúp Mèo thông tin (trên thực tế) về tình hình thời tiết ở Myanmar vào thời điểm này vì Mèo nghiên cứu biểu đồ khí hậu Myanmar thấy dịp tháng 5 nhiệt độ trung bình ngày khoảng 32 độ C, nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 37-38 độ, nhiệt độ thấp nhất trong ngày khoảng 26 độ, độ ẩm trung bình > 60%. Kể ra về lý thuyết, nhiệt độ và ẩm độ như vậy là khá cao, có khả năng ảnh hưởng đến sức khoẻ khi phải đi (ngoài nắng) nhiều ngày nhưng cảm nhận trên thực tế có thể sẽ khác, có ở trong chăn mới biết chăn như thế nào. Mong nhận được sự chia sẻ thông tin từ các bạn, Mèo cảm ơn nhiều nhiều :)