PDA

View Full Version : Đi lại con đường lich sử route 66 Hoa Kỳ



Chan Nguyen
30-06-2011, 08:10
ĐI LẠI CON ĐƯỜNG LICH SỬ ROUTE 66 HOA KỲ (HISTORIC ROUTE 66)
Tháng 05/ 2011 vừa rồi, tôi có cơ hội được đi bằng đường bộ từ California qua đến Arizona trên cung đường mà nhiều đoạn là nền đường của quốc lộ 66 (QL 66) trước đây. Cũng có vài đoạn đường, tôi rời bỏ xa lộ cao tốc mà đi trên con đường xưa. Sau khi tìm hiểu trên bản đồ và thực tế cũng như tìm hiểu thêm tài liệu trong phòng trưng bày, tôi muốn cùng chia sẻ ít nhiều thông tin về con đường phượt rất lý thú với các bạn. Đặc biệt trên cung đường này, tỷ lệ đi du lịch bằng xe 2 bánh lên rất cao.
Chiều dài của QL 66 ( lúc thành lập năm 1926) là 2.451 mi , khoảng 3940 km, Từ Los Angeles đến Chicago qua các tiểu bang California 505 km, Arizona 645 km, New Mexico 784 km, Texas 299 km, Oklahoma 695 km, Kansas 21 km, Missouri 510 km và Illinois 484 km. Đoạn qua 2 tiểu bang Cali và Arizona cũng dài được hơn 1.000 km, chiếm ¼ toàn bộ đường.

Chan Nguyen
01-07-2011, 08:31
https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/route66map.jpg

Bạn phải copy đoạn mã ở dòng IMG Code tại mỗi bức ảnh trong photobucket, rồi dán vào phần soạn thảo bài viết thì ảnh mới hiện được!

Chan Nguyen
01-07-2011, 08:35
https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3265.jpg

Một du khách đi xe mô tô mang theo lá cờ " con đường lịch sử 66"

Chú ý để ảnh có chiều ngang tối đa 800 pixel!

Chan Nguyen
02-07-2011, 17:28
https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/hinh146.jpg

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/hinh156.jpg

Khi đến Los Angeles. Tìm điểm bắt đầu con đường, thì nó đã đổi thay quá nhiều lần, không tìm thấy dấu hiệu rỏ ràng, chỉ biết mang máng rằng nó ở Pasadena, đông bắc trung tâm Los Angeles, nên tạm đưa vài hình ảnh đã đô thị hóa

Chan Nguyen
02-07-2011, 17:34
https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/hinh577-1.jpg
Đi ra khỏi khu đô thị, thì bắt đầu thấy núi, đến tháng 5 rồi mà xa xa, vài ngọn núi còn tuyết

Chan Nguyen
02-07-2011, 17:37
Vài hình ảnh trên đường
https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/hinh585.jpg
https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/hinh586-1.jpg

Chan Nguyen
02-07-2011, 17:44
https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/hinh598-1.jpg.
Đây là loại cây dại đặc thù của vùng sa mạc giữa California và Arizona, hình như cũng thuộc giống xương rồng(chưa tìm ra đó là cây gì )

Chan Nguyen
04-07-2011, 09:04
Đường cao tốc 40, đoạn từ Topoz đến Kingman được làm mới từ năm 1974 và đoạn từ Kingman đến Seligman được làm mới từ năm 1980 thu hút các xe trên đường 66 ( trên bản đồ Google có màu tím ) chuyển hết sang đường cao tốc . Đoạn đường 66 cũ sau một thời gian bị bỏ rơi đã dần dần tự khôi phục, gần đây đã thành cung đường lịch sử thích hợp cho hoạt động du lịch, hoài cổ.

Chan Nguyen
04-07-2011, 09:16
https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/kingman66.jpg

Chan Nguyen
04-07-2011, 09:22
https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3230.jpg

Điểm dừng chân tại thị trấn Kingman. Cracker Barret là nơi xứng đáng vào thăm.

Chan Nguyen
04-07-2011, 09:25
Khi đi lại bằng đường bộ trên nước Mỹ, chúng ta quen thuộc với cửa hàng thức ăn nhanh có kèm bán hàng bách hóa sắp xếp theo một cung độ đều đặn trên đường. Chuổi cửa hàng cùng thương hiệu dù ở bất cứ nơi đâu cũng đều có cách trình bày, cung cách phục vụ và khẩu vị thức ăn như nhau.

Chan Nguyen
04-07-2011, 09:27
https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/hinh596-1.jpg
Nhưng đến Kingman thì lại khác.

Chan Nguyen
04-07-2011, 09:30
Tại Kingman, chúng tôi tìm được một tiệm tạp hóa ( general store ) làm bằng gổ bày trí rất giống các tiệm chạp phô ở Saigon giữa thế kỷ 20, treo hàng hóa từ trần xuống để khách hàng dễ chọn lựa, phía cuối của cữa hàng có một cửa thông qua quán ăn.

Chan Nguyen
04-07-2011, 09:32
https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3213.jpg
https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3217.jpg

Chan Nguyen
04-07-2011, 09:36
Đi đến cuối quầy tạp hóa là cửa vào nhà hàng
https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3209.jpg
https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3210.jpg

Chan Nguyen
04-07-2011, 09:47
Đây là chiếc máy giặt đời đầu, được trưng bày ở vị trí trang trọng tại cửa ra vào

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3222.jpg

Chan Nguyen
04-07-2011, 09:49
Rời khỏi thị trấn Kingman, tiếp tục đi theo đường 66 để vào vùng Walapai của thổ dân da đỏ

Chan Nguyen
04-07-2011, 09:54
https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3195.jpg

Chan Nguyen
04-07-2011, 09:55
https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3236.jpg

Chan Nguyen
04-07-2011, 09:57
Thỉnh thoảng, cũng gặp du khách ghé vào ngắm nghía xác xe hơi cổ
https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3238.jpg

Chan Nguyen
04-07-2011, 10:04
Đây là dấu vết còn lại của thị trấn Hackberry trước đây ( thành lập năm 1886, đến nay chỉ còn mấy cái nhà mái tôn như thế này) Nhưng là nơi nhiều chiến sĩ mô tô dừng chân. Có vài cửa hàng trưng bày và bán huy hiệu, đồ xưa như tại Khu dân sinh, TP.HCM vậy đó.

Chan Nguyen
04-07-2011, 10:06
https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3243.jpg

Chan Nguyen
04-07-2011, 14:37
Bảng cảnh báo giao thông trên đường 66 rất là độc đáo. Anh bạn người bản xứ nói rằng loại bảng này đã có cách đây hàng trăm năm, trước đây được khắc trên gổ, nay thì được sơn màu tương phản trên gổ cho dễ nhìn.

Bảng thứ 1 có 4 chử: " Nếu bạn đi nhanh ", bảng thứ 2 cách bảng thứ 1 độ chừng 200m-300 m có chử " Bạn sẽ đến đích sớm", đi tiếp một khoảng cách như vậy sẽ thấy bảng thứ 3 có chử " không phải là đích bạn sắp xếp đến", rồi đến bảng thứ 4 " mà đích đến là thiên đường!" . Cảnh báo châm biếm nhẹ nhàng, trên cung đường có hàng chục bảng cảnh báo nhưng không câu nào giống câu nào. Đi trên đường sa mạc hoang vắng, phong cảnh đều đều như nhau, đọc các bảng này thấy vui vui, đở buồn ngủ và lái xe cẩn thận hơn.

Chan Nguyen
04-07-2011, 14:41
https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3248.jpg
Ngả ba thị trấn Valentine bây giờ chỉ còn lèo tèo mấy nhà. Đường trước mặt là đường mòn dân da đỏ ( Indian route ) có thể đi tới đại vực Grand Canyon

Chan Nguyen
04-07-2011, 14:46
https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3245.jpg

Anh bạn chỉ một xác xe hơi nữa, hỏi lý do anh nói tối rồi biết.

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3260.jpg

Đi một đoạn nữa, nhìn thấy bảng thị trấn Segliman, nơi này còn đông vui

Chan Nguyen
04-07-2011, 14:49
https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3263a.jpg
https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3263.jpg[/IMG]
https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3264.jpg[/IMG]

Chan Nguyen
04-07-2011, 14:51
Trong thị trấn còn có nhà nghỉ https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/hinh933-1.jpg

Chan Nguyen
04-07-2011, 18:15
và có nhiều chiêu làm cho du khách phải dừng chân

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3276.jpg

Biểu tượng " Phượt " kích thước lớn hơn người thật trên mái nhà

Chan Nguyen
04-07-2011, 18:17
https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3275.jpg
https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3273.jpg

Chan Nguyen
05-07-2011, 05:35
https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/hinh938.jpg

Bên ngoài Seligman còn hoang vu, nên giữa trưa mà mấy con này vẫn mon men ra đường lộ. Thấy động vì có người đem máy ảnh ra, tụi nó mới bỏ đi.

Chan Nguyen
05-07-2011, 05:46
Qua khỏi Seligman một đoạn ngắn thì gặp ngả ba để ra xa lộ liên bang 40. Tiếp tục hành trình trên đường cao tốc.

Chan Nguyen
05-07-2011, 05:55
https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/Williams.jpg
Dựa vào tài liệu hướng dẫn, tìm thêm trên Google map, ra được đường vào thị trấn William là cung đoạn đường 66 xưa và xa lô liên bang 40 đi theo vành đai bên ngoài thị trấn.
https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3339.jpg
Xa lộ 40 có vẽ lên dốc liên tục, đất đai cây cối bên ngoài thay đổi, dân dần xuất hiện rừng thông, càng ngày càng nhiều rừng thông. Flagstaff cũng như Đà lạt tại Việt Nam là một thành phố nghỉ mát bao quanh toàn là rừng thông.

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/hinh941-1.jpg

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/hinh940-1.jpg
Hình chụp ngả ba vào William, xa xa là núi tại Flafstaff

Chan Nguyen
05-07-2011, 06:19
William là một thị trấn nhỏ với 2 đường song song và vài đường cắt ngang. Dân cư thưa thớt nhưng còn đậm nét cao bồi xưa.

Chan Nguyen
05-07-2011, 06:27
https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3745.jpg.
Thay vì ngựa, bây giờ là mô tô 2 bánh. Anh bạn chỉ tượng một cô gái đang chồm ra cửa sổ trên lầu. Nhìn kỷ thêm, à ra đây là một quán nho nhỏ có rượu có sex theo phong cách xưa.

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3739.jpg
https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3740.jpg

Nơi có rượu, có sex và có súng thì dễ pằng pằng lắm. Đứng ngoài chụp hình thì hơn là thử vào trong.

Chan Nguyen
05-07-2011, 11:17
https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3730.jpg
Đi dạo đêm trong thị trấn William rất thú vị, trời lạnh ( thời tiết William đầu tháng 5/2011 từ -3 đến 15 độ C, bắt gặp xe hơi cổ
https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3737.jpg
https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3736.jpg

Chan Nguyen
05-07-2011, 11:19
Bây giờ mới hiểu lý do tại sao anh bạn chỉ mấy xác xe cổ trong bụi rậm khi đi trên đường 66 trước đó.

Chan Nguyen
05-07-2011, 11:22
https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3744.jpg
thêm chiếc nữa, rồi thêm chiếc nữa.
https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3738.jpg

Chan Nguyen
05-07-2011, 11:24
https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3735.jpg.

Giống ngựa này khổng lồ, chưa từng thấy ở Việt Nam.

Chan Nguyen
05-07-2011, 14:33
Đường xá ở khu vực William được gắn bảng coi chừng thú rừng ( tiếng Mỹ gọi là " elk " một loài sơn dương có gạc ), đã có nhiều tai nạn do rừng sát đường, thú chạy nhanh phóng ngang đường mà không nhìn trước ngó sau.

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_4081.jpg

Ở William cũng có một sở thú chuyên về gấu ( kiểu thú đi lại bên ngoài, còn người thì phải ngồi trong xe quay kính nhìn ra ) tên là Bearizona. Một hình thức chơi ghép chử "Bear" là gấu và tiểu bang Arizona nằm trong rừng thông ngoại ô thị trấn.

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3448.jpg

Hai tấm bảng chụp cùng một chổ, một phút đổi hình một lần. Giữa rừng mà chơi sang.

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3449.jpg

Chan Nguyen
05-07-2011, 14:44
Ngoài Bearizona, tôi còn được giới thiệu thêm một điểm hấp dẫn nữa tại Williams, đó là điểm dừng chân Harley Davision trên đường 66. Nơi này cũng là điểm tổ chức các tour đi phượt bằng xe 2 bánh để thăm viếng nhiều nơi rất xa trên đất Mỹ. Tôi hẹn 2 hôm sau sẽ ghé lại lúc ban ngày để khám phá cho hết. Williams cũng là giao lộ đường 66 và đường 64, đường đến đại vực Grand Canyon nổi tiếng. Còn bây giờ khuya rồi, được giới thiệu đến 1 tư gia rất tiện nghi ở bìa rừng ngoại ô Williams để sáng hôm sau tiếp tục hành trình đi Flagstaff

Chan Nguyen
05-07-2011, 14:53
https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/Flagstaff.jpg

Tiếp tục tìm trên bản đồ thành phố Flagstaff. Còn nhiều dấu vết đường 66 tại thành phố xinh đẹp này.
Nhiều cư dân Arizona, xứ sở của xương rồng đã sắm nhà tại đây để tránh cái nóng mùa hè nên Flagstaff cũng được phát triển nhiều và rất đẹp. Trường đại học của tiểu bang ( University ò Arizona có mặt ở Flagstaff, thành phố phía bắc, Phoenix, thủ phủ ở phía nam và Tucson, thành phố ở cực nam Arizona.

Chan Nguyen
05-07-2011, 18:56
Sáng sớm vừa thức dậy, đã có khách không mời mà đến, vượt cả hàng rào vào trong sân

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_4060.jpg

Thêm 2 khách này nữa. Nhìn ánh mắt "chịu đèn", thèm "đòm" một phát quá!!

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_4062-1.jpg

Khách nhởn nhơ đến lúc mặt trời lên mà vẫn chưa chịu từ giã vô rừng!!

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_4064.jpg

Chan Nguyen
06-07-2011, 13:42
https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/hinh1045.jpg

Đoạn đường từ Williams đến thành phố Flagstaff là đường 66 đã được nâng cấp lên thành xa lộ liên bang 40. Hai bên là rừng thông.

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3796.jpg

Có nhiều đoạn đã được nắn lại, nên còn dấu vết đường 66 xưa bên cạnh.

Chan Nguyen
06-07-2011, 14:12
https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_4002.jpg

Vài hình ảnh thành phố Flagstaff

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_4000.jpg

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3999.jpg

Chan Nguyen
06-07-2011, 14:18
https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_4034.jpg

Thành phố Flagstaff thật đẹp, bình yên và khí hậu mát mẽ. chúng tôi đi bộ dọc theo phố vẫn còn mang tên đường 66

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_4023.jpg

Hình chụp một ngân hàng có từ thế kỷ 19 tại giao lộ route 66 và đường Leroux

Chan Nguyen
06-07-2011, 14:22
Ảnh chụp ngôi nhà có từ thế kỷ thứ 19
https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_4010.jpg

và hiện nay

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_4003.jpg

Bên trong tòa nhà

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_4013.jpg

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_4009.jpg

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_4012.jpg

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_4006.jpg

Chan Nguyen
06-07-2011, 14:35
Trên đường có một giống cây nở hoa rất giống hoa mai, nhưng màu đỏ.

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_4026.jpg

Ga xe lửa Flagstaff là một ga lớn trong hệ thống đường xe lửa đông tây cũ, xuyên quốc gia từ Đại Tây Dương sang Thái Bình Dương ( National Old Trail Road)

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_4024.jpg

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3998.jpg

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_4020.jpg

Bản đồ National Old Trail Road cho thấy nhiều đoạn đường sắt song song với đường 66

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/National_old_trails-1.jpg

Chan Nguyen
06-07-2011, 14:41
Vì vậy nhiều đầu máy cổ, toa xe cổ được triển lãm tại nhiều nơi có đường sắt song song với đường 66

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_4033-1.jpg

Chan Nguyen
06-07-2011, 14:44
https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3692.jpg

Tại thành phố Flagstaff

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3800.jpg

Tại một ga nhỏ gần Williams

Chan Nguyen
06-07-2011, 14:49
https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3234.jpg

Đường sắt này hiện nay còn hoạt động với các đoàn tàu chở hàng ( không thấy tàu chở khách) với bố trí thông thường là 3 đầu máy kéo, 2 đầu máy đẩy và 100 toa chở hàng.

Chan Nguyen
06-07-2011, 15:03
https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_4005.jpg

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_4044.jpg

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_4030.jpg

Máy móc, tranh ảnh thời kỳ lập quốc được trưng bày trang trọng tại nhà riêng và cửa hàng tại Flagstaff.

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_4037-2.jpg

Sinh viên sinh hoạt văn nghệ ngoài đường phố.

Chan Nguyen
07-07-2011, 07:36
Thành phố Flagstaff xây dựng ngay chân núi Coconino, nên khí hậu mát mẻ. Hình chụp đường 180 trong thành phố Flagstaff và đường 180 khi đi ra khỏi thành phố vài cây số quay nhìn lại.

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3693.jpg

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3670.jpg

Chan Nguyen
07-07-2011, 07:46
Đi thẳng đường 180 đến một đoạn sẽ gặp ngả ba đường 64, tại đó có Bảo tàng hàng không, quẹo phải sẽ đến đại vực Grand Canyon, quẹo trái sẽ trở về thị trấn Williams hay đường xa lộ liên bang 40.

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/hinh1124.jpg

Ngả ba đường 180 và đường 64

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/hinh1112.jpg

Trên đường 64

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3512.jpg

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3510.jpg

Bảo tàng hàng không với chiếc không người lái và chiếc B-29 lừng danh thời đệ nhị thế chiến.

Chan Nguyen
07-07-2011, 07:50
Đi một vòng lên núi Coconino.

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3973.jpg

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3984-1.jpg

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3956.jpg

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3975.jpg

Đường xe hai bánh cũng bị cấm ( vì an toàn giao thông )

Chan Nguyen
07-07-2011, 08:03
Từ Flagstaff, tôi đi trở lại Williams theo đường 64, đến ngả ba đường 66.

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3794.jpg

Hình chụp ngả ba đường 64 và 66. Theo đường 66 để đến điểm dừng chân Roadhouse. Trên đường đi vẫn còn nhà, tiệm bỏ hoang, chưa có người phục dựng lại.

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3801.jpg

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3792.jpg

Chan Nguyen
08-07-2011, 14:22
https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3898.jpg

Điểm dừng chân này đặt tại Bellemont. Gồm có 2 khu vực: Khu vực Bar & Grill là nơi cho khách nghỉ ngơi ăn uống, xem trưng bày và khu Service là nơi bảo trỉ, sửa chữa xe mô tô, nơi bán xe và phụ tùng. Nơi đây cũng nhận đăng ký các tour đường trường bằng mô tô, nhận gởi xe đến điễm xuất phát để khách đi máy bay đến, bảo toàn sức khỏe cho chuyến đi tour.

Vào trong khu Bar & Grill

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3819.jpg

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3837.jpg

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3891.jpg

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3890.jpg

Chan Nguyen
08-07-2011, 14:30
https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3932.jpg

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3934-1.jpg

Nơi này còn trưng bày nhiều sưu tập:

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3836.jpg

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3834.jpg

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3833.jpg

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3835.jpg

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3839.jpg

Chan Nguyen
08-07-2011, 14:34
Đi sang khu Service ở căn nhà kế bên. Ngoài sân, đã có nhiều tay mô tô đã đến

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3892.jpg

Chan Nguyen
08-07-2011, 14:50
https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3895.jpg

và đang đến. Nơi này có vẽ thu hút nhiều khách ghé thăm.

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3899.jpg

Nhìn bên ngoài là một nhà gỗ đơn sơ,

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3930.jpg

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3914.jpg

Chan Nguyen
08-07-2011, 14:56
Vào bên trong, hơi bất ngờ. Nhiều xe quá.

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3909.jpg

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3905.jpg

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3902.jpg

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3901.jpg

Chan Nguyen
08-07-2011, 15:06
https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3923.jpg

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3922.jpg

Kiểu xe này dành cho nữ !!!

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3919.jpg

Chan Nguyen
10-07-2011, 05:48
Tôi hỏi tại sao không thấy xe cở 150 cc thì được giải thích là xe dưới 250 cc bị cấm đi trên đường cao tốc và xa lộ, mà đường xá ở đây đã phát triển rồi, bước ra khỏi downtown là xa lộ. Xe dưới 250 cc chỉ chạy lẩn quẩn trong khu phố thì mua làm chi. Hơn nữa khi ra xa lộ, chạy cở 120 km/giờ thì đi xe lớn chạy đầm, ít bị gió tạt hơn là xe nhỏ.

Tôi hỏi tiếp sao thấy nhiều người không đội mủ bảo hiểm và nhiều lúc chạy song song trên đường mà không sợ bị phạt? Thì cũng được giải thích rằng vụ đó bảo hiểm lo, cảnh sát chưa lo. Trong nhiều hợp đồng bảo hiểm xe mô tô quy định phải đội mủ bảo hiểm khi đi đường, có khi họ còn phát mủ cho khách mua bảo hiểm nữa. Việc đội mủ bảo hiểm là ý thức và trách nhiệm giữa khách hàng và công ty bảo hiểm, cảnh sát chưa nhúng tay vô việc này.

Còn việc chạy song song là thói quen có từ thời cởi ngựa đi theo đội hình, hiện nay chỉ có chạy mô tô tự xếp theo đội hình mới có vụ chạy song song, chứ chạy nhanh thì không ai làm. Câu trả lời không biết có chính xác chưa, nhưng tôi thấy hợp lỷ rồi.

Chan Nguyen
10-07-2011, 05:52
Khu vực bảo trì, sửa chữa xe mô tô

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3913.jpg

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3908.jpg

Chan Nguyen
11-07-2011, 07:03
Người quản lý của Harley Davision Service là đây, cô ta còn nhiều nét của thổ dân da đỏ và có vẻ hơi khiêm tốn với chiếc xe 3 bánh màu vàng dành cho nữ. Nhưng là dân nhà nghề nên xoay sở với mấy chiếc mô tô rất gọn gàng điệu nghệ, y như điều khiển mấy con ngựa của thời trước đây.

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3906.jpg

Chan Nguyen
11-07-2011, 07:13
Bảng quảng cáo kêu gọi tham gia chuyến đi 2 tuần từ Milwaukee tới Ontario bên Canada vào giữa tháng 6/2011. Tháng 6 còn mùa xuân, là thời điểm đẹp trong năm ở vùng lạnh. Cây khô vào mùa đông đã đâm chồi nảy lộc, hoa nở khắp nơi, nhiệt độ thích hợp.

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3928.jpg

Chan Nguyen
11-07-2011, 07:15
https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3927.jpg

Chan Nguyen
12-07-2011, 06:54
https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3926-2.jpg

Chan Nguyen
12-07-2011, 06:57
https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3924.jpg

Xe Harley Davision thời kỳ đầu được gọi là Muffler

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3925.jpg

Chan Nguyen
12-07-2011, 07:03
https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3931.jpg

Trạm dừng chân tại Bellemont này chuyên nghiệp và rất nghiêm túc. Tại cổng ra vào có bảng " Không sử dụng thức uống có chất cồn tại điểm này". Điều này có nghĩa là tại quầy bar và khu vực barbercue cũng không không bán rượu bia.

duhi
13-07-2011, 09:36
Theo chân anh đến trang 7 thì được diện kiến chân dung của anh. Kính phục và follow hành trình của anh(c)

chanmoi
13-07-2011, 23:06
Chan Nguyen:đọc bài của bác làm em có cảm xúc quá,nhất là vụ xe moto .thanks bác thật nhiều và chở những bài sau của bác.

Chan Nguyen
14-07-2011, 09:14
Cảm ơn các bạn. Đường 66 dài 4.000 km, tôi chỉ đi được có 1/4 cung đường. Phần còn lại mới chỉ sưu tập tài liệu, hình ảnh. địa chỉ, brochure mong có một ngày nào đó... Hiện tại thì lực bất tòng tâm rồi, nhưng quyết tâm tích góp chờ một ngày đẹp trời.

Sau khi rời cung đường 66 đoạn Arizona, tôi đi Grand Canyon rồi đi Phoenix, Houston. Ít tuần sau lại có dịp bay đi thăm Yellow Stone Park, suối phun Old Faithfull, miệng núi lửa Craters of the Moon, thác nước Twinfall. Chắc sẽ có một bài khác viết về khu vực này vì nó đã xa với đề tài " Đi lại con đường lịch sử route 66 Hoa Kỳ".

Sau khi rời Idaho, tôi có dịp đi Seattle, thăm núi Rainier (Mount Rainier National Park), đi tàu biển thăm vịnh Seattle (Argosy cruises) cũng như tháp Space Needle nên chắc có một bài viết khác nữa.

Hai cung đoạn ở Idaho và Washington này được người khác trả tiền dùm nên tôi mới có cơ hội đi thực tế tuyệt vời này. Xin cảm ơn những nhà tài trợ. Cuối cùng có lẽ là một bài viết tản mạn về một số cung đoạn tôi đã đi ở Las Vegas, San Diego, Phoenix, Houston, Galveston mà mỗi nơi tôi thăm viếng được một ít.

Bây giờ xin trở lại với những hình ảnh tóm tắt về sở thú Bearizona.

Chan Nguyen
14-07-2011, 09:30
https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3450-1.jpg

Sở thú Bearizona cách Bellemont chừng 10 phút đi xe, cách Flagstaff chừng 40 km. Nếu đi xe mô tô vào thăm phải gởi xe mô tô và đi xe của sở thú. Vào cổng là được phát ngay một bản đồ và một tờ nội quy cấm hút thuốc. cấm chọc phá thú. cấm cho thú ăn, cấm đem theo thú nuôi ... và hướng dẩn nếu bị thú lại gần xe thì phải chạy xe về phía trước. nếu còn thấy nguy hiểm thì bật đèn và còi lên để có người ra tiếp cứu.

Chan Nguyen
14-07-2011, 09:34
https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3463-1.jpg

Vòng ngoài có bò tót trắng, chó sói, trừu sừng loa kèn, mèo rừng... nói chung là thú ... không phải là gấu.

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3460-1.jpg

Chan Nguyen
14-07-2011, 09:48
https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3471.jpg

Đi vào trong thấy một lớp rào nữa. Thấy đề bảng "Gấu đen" và một nhân viên hướng dẫn "nội quy nâng cao" trước khi mở cổng cho xe vào.

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3472.jpg

Cũng nhờ vậy mà tôi được biết có loại gấu đen ( Black bear ) loại này rất hung dữ và loại grizzly bear, tự điển dịch là gấu xám, nhưng con nào cũng màu .. nâu. Loài gấu nâu này hiền hơn, hay đào bới để tìm cái ăn. Nhờ biết loài gấu grizzly này hiền nên tôi hết sợ, đã 2 lần chụp hình chúng ngoài thiên nhiên ở vùng ranh giữa Idaho và Montana

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_5477.jpg

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_pict416.jpg

Chan Nguyen
14-07-2011, 09:53
Bắt đầu vào bên trong

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3497.jpg

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3498.jpg

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3499.jpg

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3477.jpg

Chan Nguyen
14-07-2011, 09:56
Hang gấu con, chỉ nhìn thôi, đừng hành động gì hết nhá, gấu đen đó

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3485.jpg

Chan Nguyen
14-07-2011, 14:03
Vì đi tham quan trong sở thú bằng xe, nên thấy sở thú có chút xíu. Sau đó, xe chạy vào khu vực cho phép xuống xe đi bộ.

Tại khu đi bộ gần khu vực của gấu đen, có một cửa hang. Tùy vào thời điểm, có một nhân viên gác tại cổng cho phép con người đi vào hang. Đường trong hang ngoằn ngoèo khúc khuỷu, có dấu vết gấu đã sinh hoạt ở đó. Có một nhánh cửa hang nhìn ra ngoài thì thấy mấy anh chị gấu đang vui chơi bên ngoài. ( Dĩ nhiên là có cửa chắn ở mặt dưới cửa hang cho gấu không leo lên đi vào hang được, mà bên trong nhìn ra không thấy). Từ trong hang nhìn ra, ai ai cũng nghiệm ra được cái cảm giác mấy con gấu nó nhìn con ngưới như thế nào.

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3503.jpg

Sở thú loại nhỏ, ở nơi xa xôi vắng vẽ mà thực hiện ý tưởng như thế, tôi cho là hay, đáng học hỏi.

Trong khu đi bộ, có nhà vệ sinh, tôi thấy có một cái này gắn trên tường:

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3489.jpg

Bàn này xếp được, có hướng dẫn cách sử dụng và trọng lượng cho phép. Bên cạnh đầy đủ khăn giấy ướt, khô, tả lót, xà bông, lotion. Chổ này chắc tiện nghi và dễ dàng thao tác cho cha mẹ có bế theo em bé đi chơi sở thú.

Đâu cần hô khẩu hiệu suông " Khách hàng là thựơng đế ". Chỉ cần làm mấy hành động như trên có lẽ có hiệu quả hơn.

Chan Nguyen
14-07-2011, 14:28
Rời khỏi Bearizona, tôi đi thăm Grand Canyon rồi sau đó đi về Phoenix. Từ biệt con đường 66.

Đây là vài hình down từ trên mạng về đoạn đường từ New Mexico đến Chicago mà tôi chưa được đi, nhằm ấp ủ niềm hy vọng sẽ một cơ hội khác.

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/800px-Route66_sign.jpg

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/Historic_Route_66_in_Amarill.jpg

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/800px-Route_66_Roadside_Attraction_Vega_TX_IMG_4912.jpg

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/OldRoute66PavementMark.jpg

kenkendautroc
17-07-2011, 19:34
https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/hinh598-1.jpg.
Đây là loại cây dại đặc thù của vùng sa mạc giữa California và Arizona, hình như cũng thuộc giống xương rồng(chưa tìm ra đó là cây gì )

Mình ko chắc lắm, nhưng mình nghĩ đây là cây Joshua ^^ Khúc giữa California và Arizona có 1 cái Joshua Tree National Park.

Đọc bài của bạn thích quá, mình cũng mong ước được đi trên route 66 mà chưa có cơ hội :)

BM
17-07-2011, 19:39
Mình ko chắc lắm, nhưng mình nghĩ đây là cây Joshua ^^ Khúc giữa California và Arizona có 1 cái Joshua Tree National Park.

Mình cũng cho rằng đó là cây Joshua!

Chan Nguyen
18-07-2011, 05:37
Cám ơn bạn, đúng là cây Joshua. Nhờ bạn mà tôi mới được biết tên cây này . Đây là hình cây Joshua này được down trên mạng giống những cây tôi đã gặp suốt trên đường.

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/u2JT.jpg

Chan Nguyen
09-08-2011, 07:54
Nghe theo lời yêu cầu của mấy bạn muốn mình nói thêm về mấy chiếc xe hơi cổ. Hôm nay mình đưa thêm lên diển đàn ít hình ảnh có được trong chuyến đi kỳ rồi.

Trên đường 66 cũng có đến mấy điểm bày bán xe hơi cổ ( classic car showroom ). Xe được 50 năm thì được tính là xe cổ. Như vậy nếu ai còn những xe "Huê Kỳ" trước đây hay đậu trên đường Nguyễn Huệ, để cho thuê làm xe đám cưới là xe cổ hết rồi đó.

Đây là hình động cơ xe đã được tân trang, giá cở 15.000 USD/chiếc

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3846.jpg

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3847.jpg

Nhưng nếu mình thích tự mày mò tân trang, thì có thể tìm mua được những xe cở tuổi này giá chừng dăm bảy trăm, một ngàn đô để đem về tự phục hồi. Đây cũng là thú vui cũa nhiều người Mỹ. Nhiều biker rong ruổi đó đây cũng nhằm đi tìm cho mình một chiếc xe cũ ưng ý.

Chan Nguyen
09-08-2011, 08:09
Đi làm bằng xe mới, đi chơi cũng bằng xe mới. Nhưng ai ai cũng sử dụng xe mới hết, thì riết rồi xe mới cũng ... thường quá. Lái một chiếc xe cũ thì người ta biết ngay là mình ...đi chơi. Thế là thú.

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_4332.jpg

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3513.jpg

Xe cổ của mình càng ngon, thì càng được nhiều người hâm mộ.

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3742-1.jpg

Ở bên Mỹ, Nữ thích và chơi xe cổ cũng đông.

Chan Nguyen
09-08-2011, 08:12
https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3805.jpg

Đây là một chiếc xe vừa được phục hồi xong trong garage.

Chan Nguyen
09-08-2011, 08:22
Xe vài chục, vài trăm đồng đây, mại vô.

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3240.jpg

Có xe đời 1958 để chiều chiều chạy đi chơi, hay cuối tuần làm một vòng ban đầu thì cũng thú lắm. Nhưng rồi cũng chán. Ở tiểu bang này, tiểu bang khác cứ rộ lên ngày hội xe cổ. Lái xe mình đến thì thấy xe mình ... mới quá, không bằng ai. Bèn muốn... nâng cấp, muốn chạy đua vũ trang đồ cổ.

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_5865.jpg

Chiếc này được nhiều tay chơi ngắm nghía.

Chan Nguyen
09-08-2011, 08:39
Chiếc này mà phục hồi đạt tiêu chuẩn, thì giá phỏng tay liền. Chiếc Aubrey đời 1928 cứng cáp giá 250.000 USD

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3811.jpg

Dân chơi loại xe này rất cầu kỳ, chăm chút. Không phải chỉ có công nghệ cao, sản xuất cái mới với hình dạng y chang mẫu nguyên thủy với chất lượng tương đương là yên tâm rồi đâu. Nếu nhà máy hoặc người thừa kế của công nghệ sản xuất thời đó còn tồn tại, thì phải đặt mua để lấy chứng chỉ xuất xưởng để lý lịch xe được tăng giá trị hơn.

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_4223.jpg

Chiếc này đang chờ phụ tùng origine.

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3809.jpg

Chan Nguyen
11-08-2011, 14:38
Trong thời gian dẩn đi thăm mấy chiếc xe sưu tập này, Ông chủ garage còn giải thích hệ thống phân loại xe cổ mà ông ta đang áp dụng. Hệ thống phân loại này phổ biến trong giới chơi xe cổ bên Mỹ. Nó có vẽ trào phúng, nhưng hợp logic và dễ nhớ. Xe được 50 năm là xe cổ. Tính đến năm 2011 thì xe sản xuất trước năm 1961 là xe cổ. Bao gồm thời kỳ đồ đồng cho xe có trước năm1900 ; Thời kỳ cổ đại từ 1900 đến chấm dứt thế chiến thứ 2 năm1945 và thời kỳ cổ điển từ năm 1946 đến xe 50 tuổi (1961). Thời kỳ xe xưa từ năm 1961 đến năm 2004 gọi là thời kỳ xe sưu tập. Tiếng Anh của các thời kỳ này là:

1890 – 1899 The Brass Car Era Thời kỳ xe đồ đồng
1900 – 1945 The Antique Car Era Thời kỳ xe cổ đại, trong đó có thời kỳ xe “Nho Chín ” 1920 – 1930 ( The Vintage Car Era )
1946 – 1960 The Classic Car Era Thời kỳ xe xưa
1961 – 2004 The Collector Car Era Thời kỳ xe sưu tập, trong đó có thời kỳ xe Cơ bắp 1964 – 1972 ( The Muscle Cars Era)

Chiếc xe không có ngựa kéo đầu tiên được bán năm 1890. Năm 1900 động cơ xăng được đưa vào thương mại. Trên xe thời kỳ đồ đồng có nhiều bộ phận bằng gỗ được đai đồng cho chắc chắn, nhiều vật trang trí và chiếc đèn lồng bằng đồng. Xe được đánh bóng sáng choang. Nên gọi là thời kỳ xe đồ đồng

Từ năm 1900, vật liệu sản xuất xe được chuyển sang chủ yếu là gang, thép. Năm 1920 - 1930 là giai đoạn phục hồi kinh tế sau Thế chiến lần thứ 1. Sản xuất xe hơi trong thời kỳ này được gọi là The Vintage Car Era. Chử “Vintage” có nghĩa gốc là thời điểm nho chín để ủ rượu nho xuất sắc nhất. Đối với ngành sản xuất xe hơi, thập niên 1920 -1930 là thập niên xuất sắc nhất, đã sáng chế hầu hết các chức năng cơ bản của xe hơi: Hộp số để thay đổi tốc độ và chạy lui xe, bộ phận ly hợp giử động cơ có thể nổ máy tại chổ hay xe di chuyển, bộ phận truyền động từ động cơ ra bánh xe, hệ thống thắng từ nơi điều khiển ra 4 bánh, hệ thống tay lái, hệ thống điện chiếu sáng và tín hiệu. Nhà văn, nhà báo hình tượng hóa thời kỳ 1920 -1930 là “The Vintage Car Era” .

Từ chiếc xe thương mại đầu tiên năm 1890, trong vòng 20 năm, đến năm 1910 có trên 500 công ty sản xuất xe. Mạnh ai nấy sản xuất, mỗi ông chủ tự tạo ra tiêu chuẩn riêng. Mỗi kiểu xe, mỗi đời xe ứng dụng thêm phát minh mới. Họ thường lấy tên cá nhân làm hiệu xe. Xe hơi thời kỳ 1900 -1930 được sản xuất tại nhà, ở sân sau hoặc là trong garage. Bán được xe là xong, ông chủ cũng chưa biết đến khái niệm bảo hành hay trách nhiệm sửa chữa để bảo vệ thương hiệu. Đến cuộc đại suy thoái năm 1929 chỉ còn 60 công ty sống sót và khi thế chiến lần thứ 2 nổ ra (1941) chỉ còn tồn tại dưới 20 công ty.

Chan Nguyen
11-08-2011, 15:02
Đại khủng hoảng năm 1929 làm suy sụp nhưng mang lại tiền đề cho ngành công nghiệp ô tô. Việc xây dựng các nhà máy quân sự cho chiến tranh thế giới II và phát triển xe dân sự sau chiến tranh lại một lần nữa đã mở đường cho một thế hệ mới của xe ô tô, xe kỷ nguyên cổ điển. Nhưng cho tới năm 1945, vẫn chưa có quy định của chính phủ về một chiếc xe an toàn. Đây là một vấn đề cho giới chơi xe cổ. Xe cổ thời kỳ “The Antique Car Era” là xe có giá trị nhất, nhưng sau khi phục hồi, chưa chắc những xe này đã đạt chuẩn an toàn hiện tại để lưu hành.

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, người tiêu dùng có khả năng tài chính và ưa thích xe mới. Trong vòng mười năm, các nhà thiết kế ô tô hướng dẫn dư luận với chiếc xe lớn hơn, tốt hơn và mạnh hơn. Những Block Big V-8, GM 'Corvair , Ford' Falcon và Chryslers ' Valiant lớn hơn, nhanh hơn, tốt hơn đã giúp Detroit ngăn chận dòng lại xe nước ngoài xuất khẩu vào Mỹ nhỏ gọn, năng động hơn ô tô Mỹ

dht
13-08-2011, 10:45
Xe vài chục, vài trăm đồng đây, mại vô.


Xin hỏi bác là bên Mỹ mua xe cổ thì vấn đề giấy tờ đăng ký thế nào vì chắc mấy cái xe cũ đó đâu con giấy tờ gốc?

Chan Nguyen
13-08-2011, 15:17
Từ năm 1950, mỗi chiếc xe được sản xuất đều có một mã số, gọi là VIN number ( Vehicle Identification Number ) và ở bất cứ địa phương nào cũng có cơ quan hành chánh tên là DMV ( Department of Motor Vehicle) quản lý xe. Vì vậy, xe sản xuất sau 1950 chắc có cách để tìm được. Còn xe cổ hơn nếu còn bảng số xe, xe ở vùng ít người, ít xe hay xe còn tài liệu liên quan gì đó như bảo hiểm đền tiền va quệt, mua xăng dài hạn trả tiền qua ngân hàng chẳn hạn, thì có thể truy tìm dần dần lý lịch gốc. Công chức Mỹ có thái độ phục vụ hợp tác và hình như cũng có dịch vụ giá rẽ để tìm VIN number .

Tôi đi tham quan cho biết thôi và thấy nhiều chuyện trên trời dưới đất để hỏi quá nên không hỏi sâu vào vụ giấy tờ xe, chỉ biết rằng mấy chiếc xe trong garage đều có giấy tờ và bảng số xe.

Chan Nguyen
14-08-2011, 07:52
Đây là đường link của một dịch vụ giải mã VIN number của xe cũ. Giá 10USD/lần

http://www.greatoldcars.com/decoding.htm

Carfax cũng có dịch vụ " Vehicle History Reports" để tra cứu từ số VIN để biết xe này đã đổi chủ mấy lần, xem thông tin từ hảng bảo hiểm ghi vào sau mỗi lần sửa xe bảo hiểm, hảng sản xuất ghi vào khi xe được trung đại tu, xe bung airbag, xe này có bị ngập nước chưa, có báo bị mất cắp không...

Với hệ thống lưu trữ khoa học, tôi nghĩ người bán và người mua không tốn công nhiều lắm để làm lại thủ tục lưu hành nếu xe đạt điều kiện về chất lượng.

offroad
23-12-2011, 11:17
em cũng đang dự định đi xe mô tô dọc route 66 này (cả cung hoặc 1,2 chặng nào đó)
bác nào có kinh nghiệm tư vấn giúp em: thời gian nào trong năm thì hợp lý ? thuê xe như thế nào ? bằng lái xe VN có dùng được không ? đi xe máy trên đường này có an toàn không ?....
thanks

johnny.angel
18-02-2012, 10:18
Thích quá bác Chan Nguyen. Nếu Có điều kiện mà đi được như bác là nhất roài còn gì nữa. Em cũng hi vọng được 1 lần tới USA. Chỉ cần New York cũng được rùi. :D

taodan
29-03-2012, 22:10
Hè năm rồi em có dịp du hí vài tuần, thuê xe chạy từ Cali lên Đại Vực, nhớ là có chạy trên xa lộ 40 và một đoạn của đường 66? Em chạy theo GPS nên nó chỉ đâu chạy đó.


https://i613.photobucket.com/albums/tt214/taodan56/USA/P1010395.jpg

https://i613.photobucket.com/albums/tt214/taodan56/USA/P1010401.jpg

https://i613.photobucket.com/albums/tt214/taodan56/USA/P1010407.jpg

https://i613.photobucket.com/albums/tt214/taodan56/USA/P1010413.jpg

Em tìm đỏ con mắt mới mua được cái mũ nầy (lúc đầu tưởng dễ tìm). hihi
@Offroad: Bằng lái của VN mình, bác dịch ra tiếng Anh có đóng dấu dịch thuật là thuê xe ok.

nguyenhoangha
09-04-2012, 12:27
Thị trấn được bán cho doanh nhân Việt hình như nằm trên con đường này .

http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/quoc-te/2012/04/nguoi-viet-mua-buford-gay-tranh-cai-tren-bao-my/

binhseu
06-07-2014, 21:32
Bài viết rất hay, cảm ơn bác

SAIGONBUON
02-08-2014, 10:26
Thích quá bác Chan Nguyen. Nếu Có điều kiện mà đi được như bác là nhất roài còn gì nữa. Em cũng hi vọng được 1 lần tới USA. Chỉ cần New York cũng được rùi. :D

nhìn nickname tửơng bác sống ở mỹ chứ

SAIGONBUON
02-08-2014, 10:36
Vì đi tham quan trong sở thú bằng xe, nên thấy sở thú có chút xíu. Sau đó, xe chạy vào khu vực cho phép xuống xe đi bộ.

Tại khu đi bộ gần khu vực của gấu đen, có một cửa hang. Tùy vào thời điểm, có một nhân viên gác tại cổng cho phép con người đi vào hang. Đường trong hang ngoằn ngoèo khúc khuỷu, có dấu vết gấu đã sinh hoạt ở đó. Có một nhánh cửa hang nhìn ra ngoài thì thấy mấy anh chị gấu đang vui chơi bên ngoài. ( Dĩ nhiên là có cửa chắn ở mặt dưới cửa hang cho gấu không leo lên đi vào hang được, mà bên trong nhìn ra không thấy). Từ trong hang nhìn ra, ai ai cũng nghiệm ra được cái cảm giác mấy con gấu nó nhìn con ngưới như thế nào.

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3503.jpg

Sở thú loại nhỏ, ở nơi xa xôi vắng vẽ mà thực hiện ý tưởng như thế, tôi cho là hay, đáng học hỏi.

Trong khu đi bộ, có nhà vệ sinh, tôi thấy có một cái này gắn trên tường:

https://i1096.photobucket.com/albums/g338/chan2212003/IMG_3489.jpg

Bàn này xếp được, có hướng dẫn cách sử dụng và trọng lượng cho phép. Bên cạnh đầy đủ khăn giấy ướt, khô, tả lót, xà bông, lotion. Chổ này chắc tiện nghi và dễ dàng thao tác cho cha mẹ có bế theo em bé đi chơi sở thú.

Đâu cần hô khẩu hiệu suông " Khách hàng là thựơng đế ". Chỉ cần làm mấy hành động như trên có lẽ có hiệu quả hơn.

đây là chổ thay tả cho baby,thật là bình thừơng trong wc ở mỹ