PDA

View Full Version : [ĐÃ ĐI] Thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao xe máy 22 - 24/7/2011



Pages : [1] 2

kova
29-06-2011, 21:06
* ĐÃ CHỐT ĐOÀN
LỊCH TRÌNH
HÀ NỘI - (150km) – LẠNG SƠN - (130km) – QUẢNG UYÊN – (55km) - THÁC BẢN GIỐC

Mục đích: Đến thác Bản Giốc, thăm Thác, động Ngườm Ngao là chủ yếu. Đến vào ban ngày để có thể chụp ảnh, ngắm cảnh. Các điểm dừng chân khác là phụ. Do đó chọn đường đi dọc theo QL3 hoặc QL4A+1A qua các điểm dừng chân là TP, TX, TT. Thời gian có hạn nên không tạt ngang ngửa thăm thú bà kon, off-road.

Phương tiện: Xe máy, ưu tiên xế biết móc lốp, phá xe và ôm biết pha mỳ ăn liền + cafe (c). Đoàn đã có 34 người, chia thành 2 nhóm.

Định nghĩa, ký hiệu: A - (30km.1h.13h-14h) - B tức là Đoạn đi từ A đến B dài 30km mất 1h và đi từ 13h đến 14h

1. Đoạn đầu: Đi trong chiều tối ngày 1

Hà Nội (xuất phát lúc 17h tại điểm do Đoàn quy định, hướng cầu Thanh Trì dọc QL 1A đi Bắc Ninh, Bắc Giang) – (150km.5h.17h-22h) – TP Lạng Sơn. (thời gian bao gồm cả dành cho đoàn dừng lại ăn nhẹ và nghỉ ngơi dọc đường).
Nghỉ tối tại TP Lạng Sơn.

2. Đoạn 2: Sáng ngày 2 - Trưa ngày 2. Tổng = 170km

Dậy lúc 5h30, cả đoàn có 1h vệ sinh cá nhân và ăn sáng, xong lúc 6h30 xuất phát.

TP Lạng Sơn qua Thất Khê – (90km.2h30.6h30-9h) –> đến Đông Khê – rẽ phải vào đường 208 đi cửa khẩu Tà Lùng, đi 20km rẽ trái vào đường 3 mới đi Quảng Uyên, qua đèo Khau Chìa – (50km.2h.9h-11h) –> Quảng Uyên - (30km.1h.11h-12h) -> Trùng Khánh.
Ăn trưa tại Trùng Khánh và nghỉ trưa đến 13h30.

3. Đoạn 3: Trưa ngày 2 - Tối ngày 2

TRÙNG KHÁNH - BẢN GIỐC – quay lại TRÙNG KHÁNH - TX CAO BẰNG (~110km).
Trùng Khánh - (25km.1h.13h30-14h30) – Động Ngườm Ngao/Thác Bản Giốc.

Đi thăm động Ngườm Ngao trước từ 14h30 đến 15h30, sang Thác Bản Giốc chơi đến 17h30.
Lịch trình đoạn này có thể xê dịch từ 30’ đến 1h sớm hơn nếu đến Trùng Khánh ăn trưa sớm.

Bản Giốc – (25km.1h.18h-19h) –> Trùng Khánh.

Ăn tối tại Trùng Khánh đến 20h

Trùng Khánh – (30km.1h.20h-21h kể cả đổ xăng) –> Quảng Uyên (đổ xăng) – (30km.21h-22h) –> TX Cao Bằng.

Nghỉ tối tại TX Cao Bằng (ref: KS Bằng Giang)

4. Đoạn 4: Sáng ngày 3 - Trưa ngày 3. TX CAO BẰNG – TX BẮC CẠN – TP THÁI NGUYÊN – HÀ NỘI

Sáng ngày 3 (CN) dậy 6hh30, vệ sinh cá nhân và ăn sáng đến 8h xuất phát.

TX Cao Bằng - (100km.3h30.8h-11h30) -> TX Bắc Cạn (ăn trưa ở đây, tranh thủ ngủ trưa 30’ để chiều về đỡ buồn ngủ, 13h đi tiếp) - (90km.3h.13h-16h) -> TP Thái Nguyên - (80km.3h.16h-19h) -> Hà Nội. Về đến Hà Nội xê dịch từ 19h - 20h.

Thời gian tính cả nghỉ ngơi dọc đường và chụp choạch, sẽ có xê dịch tùy vào thực tế.

Cùng nhau đi ăn tối ở Hà Nội nếu có nhu cầu.

p/s: Ưu tiên nhóm FAN Thích Lên Đỉnh nhé (https://www.phuot.vn/threads/20156-Fansipan-16-19-06-2011-Nh%E1%BB%AFng-ng%C3%A0y-m%C3%A2y-m%C6%B0a-tr%C3%AAn-%C4%91%E1%BB%89nh-C%C3%A1t-c%C3%A1t) :D

[ĐÃ CHỐT ĐOÀN]

Mọi người đặt gạch thì cho xin các thông tin sau nhé (post lên đây hoặc gửi vào email [email protected])
1. Hò văn tèn, năm sinh
2. Giới tính, ôm hay xế (nữ vẫn xế như thường nên phải khai báo rõ ràng )
3. Điện thoại, email và nick chat yahoo, skype, nick trên phượt - gửi email cho bí mật
4. Địa chỉ ở khu vực nào (để còn bố trí off và chọn địa điểm xuất phát cho phù hợp)

dochanhv
29-06-2011, 22:14
(2. Đoạn 2: Sáng ngày 2 - Trưa ngày 2
TT Chợ Mới Bắc Cạn - (45km.1h30.7h-8h30) - TX Bắc Kan - (100km.3h30.8h30-12h) - TX Cao Bằng
Đến TX Cao Bằng ăn trưa, nếu muốn nghỉ trưa thì thuê ks Bằng Giang hoặc tìm chỗ nào đó dựng lều ngủ tạm. Nếu mất thời gian ở khâu này, buổi chiều đoàn sẽ đến Thác chậm và mất khoảng thời gian đẹp để chụp ảnh. Có thể bù thời gian nghỉ trưa bằng việc xuất phát sớm vào buổi sáng hoặc đi nhanh đến TX Cao Bằng trước 11h.

Đoàn cân nhắc xem có đi Pác Bó không, kể từ TX Cao Bằng, cung đường cách mạng 50km này (không quá xấu và cũng không đẹp) cũng sẽ tiêu tốn của chúng ta khoảng 5-6h cả đi, về và du ngoạn, nói chung cảnh không có gì và sẽ làm chậm lịch trình lại đáng kể, có thể kéo dài sang ngày thứ 4.)

Nên xem lại đoạn này. Chơi bời chụp choạch thác Ban giốc hết khoảng 1h30'. Vào- ra hang Ngườm ngao hết 2h30'. Đoạn đường Cao bằng-Bản giốc 87km ( theo công tơ mét xe máy) đi hết 3h vì đường xấu và chụp choạch.
Cố gắng vào Pắc bó. Hôm 1/5 làm sắp xong. Đường rộng, coi như không có dốc . Để chắc chắn lên Cao bằng hỏi lại.
( Cần dụng cụ sửa xe thì mình cho mượn )
Để tiết kiệm thời gian không nên thuê phòng nghỉ trưa. Ăn trưa xong kiếm bóng mát chợp mắt 30'.

dochanhv
29-06-2011, 22:35
(+ Option 4: Đi theo đường QL1A lên Lạng Sơn, đi Cao Bằng theo QL4A, về theo đường Bắc Kạn, Thái Nguyên.)

Đi chiều này thuận và dễ sắp xếp thời gian cho từng cung nhỏ. Nhưng phải xuất phát ở HN sớm để đến LS Trước 21 h. Vừa kịp xem chợ đêm, ăn uống. vừa đảm bảo thời gian ngủ nghỉ cho sáng hôm sau đí sớm.

noopita
29-06-2011, 22:55
Mình đi rồi, cảm giác là lên Lạng Sơn rồi qua Cao Bằng đường đi thuận hơn, ít phải leo đèo cao. Còn khi về thì đổ đèo từ Cao Bằng xuống rất đã.

kova
29-06-2011, 23:00
@dochanh: Cảm ơn bác, hôm nào trước khi đi qua nhà bác mời bác cafe thuốc lá rồi tiện thể mượn luôn bộ đồ sửa xe :D Nếu chơi cả ở Thác và động Ngườm Ngao hết 4h thì chắc em phải sắp xếp lại lịch trình để có mặt ở Thác Bản Giốc sớm hơn (khoảng 14h-15h). Option 4 là đi lên theo đường Lạng Sơn, về theo đường Bắc Kạn -> chắc là sẽ chốt đi theo cung đường này để tiết kiệm thời gian đi, hơn nữa đi và về 2 cung đường khác nhau cũng thú vị hơn.
Nếu muốn đến Bản Giốc trước 14h thì ngày thứ 2 chắc phải cố gắng đi sớm, 12h dừng ăn trưa ở Trùng Khánh mới kịp.

kova
29-06-2011, 23:04
Mình đi rồi, cảm giác là lên Lạng Sơn rồi qua Cao Bằng đường đi thuận hơn, ít phải leo đèo cao. Còn khi về thì đổ đèo từ Cao Bằng xuống rất đã.
Thanks noop. Chắc đoàn mình sẽ đi theo cung đó. Quan trọng nhất vẫn là đến Thác Bản Giốc và động Ngườm Ngao sớm để chụp ảnh cho sướng thôi :)

daithuonghai
29-06-2011, 23:06
Chuyến này hấp dẫn quá, dòm phát đã. Đúng kiểu dân phượt chính cống, ăn bờ ngủ bụi thế này mới thích chứ

hachi8
29-06-2011, 23:09
cho 1 hòn đá tảng nào các bác :))

Bác kova tham khảo đường này coi

https://img440.imageshack.us/img440/9185/thacbangioc.jpg

visaolac
29-06-2011, 23:19
chuyến này xem qua hấp dẫn ghê:X

Lãng tử gió
29-06-2011, 23:28
Cho em cái kinh phí đi bác ơi! Dạo này lạm phát, kiếm tiền hơi khó :(
Kinh phí vừa phải em quất luôn đấy

daithuonghai
29-06-2011, 23:40
Hê hê, chuyến này xem ra chủ yếu tiền xăng xe chiếm đến 50% kinh phí của chuyến đi rùi. Mình nghĩ khoảng tầm 400 đến 500k chứ mấy. Ko nhà nghỉ, ko đặc sản theo kiểu đi nghỉ dưỡng thì những cung như thế này rất nhiều người muốn tham gia. Mỗi xe mang thêm chăn, bạt và màn nữa là thoải mái ngủ ngoài trời rồi. Đêm xuống thì chịu khó chia làm 2 ca để ngủ. Mọi người đi thì mỗi người đem theo 1 con dao phòng thân nữa là ok. Vụ này ngon, mình ko thể bỏ qua được.

hachi8
29-06-2011, 23:42
Thêm vài cái ảnh minh họa thác bản Giốc nào :)

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_0260.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_0395.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_0471.jpg


https://www.xedulichngoclinh.com/images/stories/thac_ban_gioc.jpg

https://motgoctroi.com/Dulich/VN_Thacnuoc02.jpg

Lim
29-06-2011, 23:45
Cho tớ đặt gạch nhé! :D

hachi8
29-06-2011, 23:48
Cho tớ đặt gạch nhé! :D

Chỉ đặt đá thôi Lim ah, gạch vỡ đấy.

Mà bác kova cho lịch đi sớm chút đi, chiều t6 làm việc uể oải lắm 2-3 h chiều đi cho máu :)

hdk.vuivivu
29-06-2011, 23:51
Em xin nửa viên gạch trước cho xế ah

Lim
29-06-2011, 23:52
Chỉ đặt đá thôi Lim ah, gạch vỡ đấy.

Mà bác kova cho lịch đi sớm chút đi, chiều t6 làm việc uể oải lắm 2-3 h chiều đi cho máu :)

Thế là lại phải trốn học rồi :-s nhưng mà like đi đêm :D chi phí chắc ngang ngửa với Hà Giang mình đi 4 ngày cách đây 2 tháng

dochanhv
29-06-2011, 23:56
@dochanh: Cảm ơn bác, hôm nào trước khi đi qua nhà bác mời bác cafe thuốc lá rồi tiện thể mượn luôn bộ đồ sửa xe :D Nếu chơi cả ở Thác và động Ngườm Ngao hết 4h thì chắc em phải sắp xếp lại lịch trình để có mặt ở Thác Bản Giốc sớm hơn (khoảng 14h-15h). Option 4 là đi lên theo đường Lạng Sơn, về theo đường Bắc Kạn -> chắc là sẽ chốt đi theo cung đường này để tiết kiệm thời gian đi, hơn nữa đi và về 2 cung đường khác nhau cũng thú vị hơn.
Nếu muốn đến Bản Giốc trước 14h thì ngày thứ 2 chắc phải cố gắng đi sớm, 12h dừng ăn trưa ở Trùng Khánh mới kịp.

Mình đi : Cao bằng -> Bản giốc-> Ngườm ngao -> Cao bằng -> Pắc bó ->Mộ Kim Đồng (ngay sát đường )-> Cao bằng = 280KM . Xuất phát lúc 5h. Về CB lúc 20h. Vì không có kinh nghiệm, hỏi thăm đường, bị xe công cản đường, la cà chợ búa nên mất nhiều thời gian .
Đoạn này nên:
5h xuất phát từ Cao bằng. Đến Quảng yên ăn sáng ( Phở khô + thịt lợn = 30k/bát. Trứng vịt lộn = 5k/quả. Bánh cuốn = ? ). Rồi vào Ngườm ngao trước. Sau đó đi Bản giốc và ăn trưa tại thác bằng đồ ăn mang theo.(Ngườm ngao -> Bản giốc = 5km). Sau đó về Cao bằng, đi Pắc bó rồi về cao Bằng. Để tránh mất thời gian, dẫn đoàn đi trước khá xa, vừa để thăm đường, vừa để chọn cảnh chụp. Không nên rẽ vào chợ vì vùng này chẳng có gì đặc biệt (Ý chủ quan của mình )
Ăn uống ở Cao bằng nên vào hàng bình dân. Gọi theo kiểu chọn món. Cũng không đắt đâu nhưng cứ hỏi giá trước. ( Nửa con gà ta luộc + chai bia HN rởm phải gọi cốc rượu bổ sung + đĩa thịt nhồi măng + bát canh cải + tôm rang + 2 bát cơm ( 1 ăn 1 nắm đi đường :D). ) = 220k.
Đoàn mình rất gắn bó, tác phong nhanh, theo mình chỉ trong 1 ngày là xong. Khó là bữa trưa vì không có hàng quán. Ở chân thác có hàng quà nhưng chỉ là xơi quà chứ không đầy được cái bao tử.

hachi8
30-06-2011, 00:02
Các bác xem bài ầy :(

Cần Xem Lại Việc Cho Xây Dựng Một đập Thủy điện Phía Trên Thác Bản Giốc ?

Được một nguồn tin cho biết: Thác Bản Giốc, một thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam, đang có nguy cơ bị xâm hại do việc tỉnh Cao Bằng cấp phép cho doanh nghiệp Tuyến-Nga, một doanh nghiệp tư nhân đầu tư xây dựng một nhà máy thủy điện nhỏ, trong khu vực thượng nguồn sông Quế Sơn, phía trên thác Bản Giốc…
Để kiểm chứng lại thông tin, chủ blog đã gọi điện cho một ông bạn cùng nghề ở Cao Bằng; ông bạn đã xác nhận có chuyện xây đập thủy điện phía trên Thác Bản Giốc. Đập thủy điện đã xây dựng hơn một năm và sắp xong…
Theo ông bạn cho biết: Đập thủy điện này xây dựng đúng là phía trên thác Bản Giốc, nhưng chắc là không ảnh hưởng tới lưu lượng giòng chảy của sông Quế Sơn, vì vẫn để cho nước thoát ra, nếu có ảnh hưởng thì cũng ít tới lượng nước đổ xuống Thác Bản Giốc: Nước vẫn chảy xuống thác mà ???
Đã xây dựng đập thủy điện tất phải chặn dòng chảy tự nhiên, và nước nghiễm nhiên trở thành hàng hóa, trở thành hàng-tiền; Do đó việc xây dựng đập này sẽ xô đẩy tới xung đột về quyền lợi giữ nhà sản xuất điện với nhà quản lý cảnh quan môi trường du lịch? Hiện nay cũng với Động Ngườm Ngao, Thác Bản Giốc đang là một thắng cảnh thu hút khách du lịch của Cao Bằng.
Những năm mưa thuận gió hòa thì không sao, những năm khô hạn chắc chắn số phận của Thác Bản Giốc, một kỳ quan thiên nhiên của Cao Bằng không khỏi không bị đe dọa, có khả năng sẽ bị “làm cho khốc hại” chẳng qua vì nhà đầu tư giữ dồn nước cho thủy điện ?
Blog Phamvietdao.net đề nghị các cơ quan chức năng nên vào cuộc, đánh giá đầy đủ, khoa học-kinh tế…các mặt lợi hại của việc cho phép chặn dòng sông Quế Sơn, đoạn phía trên Thác Bản Giốc để xây dựng một công trình thủy điện?
Đang có nguy cơ việc xây dựng Đập Thủy điện ở phía trên Thác Bản Giốc sẽ trở thành một bài toán nan giải cho chính quyền tỉnh Cao Bằng; đã nhỡ cấp phép cho dự án đầu tư chắc phải tốn hàng trăm tỷ này? Nếu hủy dự án thì phải đền bù tiền cho nhà đầu tư vì cấp phép người ta mới làm?
Liệu chính quyền tỉnh Cao Bằng có “đâm lao phải theo lao” không ???

Bài Phạm Viết Đào.

https://1.bp.blogspot.com/-zbrpg9TKbFw/TcSVCIAbG5I/AAAAAAAABUI/bGIfdnf3PME/s1600/IMG_1405.jpg

dochanhv
30-06-2011, 00:11
Các bác xem bài ầy :(

Cần Xem Lại Việc Cho Xây Dựng Một đập Thủy điện Phía Trên Thác Bản Giốc ?

Được một nguồn tin cho biết: Thác Bản Giốc, một thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam, đang có nguy cơ bị xâm hại do việc tỉnh Cao Bằng cấp phép cho doanh nghiệp Tuyến-Nga, một doanh nghiệp tư nhân đầu tư xây dựng một nhà máy thủy điện nhỏ, trong khu vực thượng nguồn sông Quế Sơn, phía trên thác Bản Giốc…
Để kiểm chứng lại thông tin, chủ blog đã gọi điện cho một ông bạn cùng nghề ở Cao Bằng; ông bạn đã xác nhận có chuyện xây đập thủy điện phía trên Thác Bản Giốc. Đập thủy điện đã xây dựng hơn một năm và sắp xong…
Theo ông bạn cho biết: Đập thủy điện này xây dựng đúng là phía trên thác Bản Giốc, nhưng chắc là không ảnh hưởng tới lưu lượng giòng chảy của sông Quế Sơn, vì vẫn để cho nước thoát ra, nếu có ảnh hưởng thì cũng ít tới lượng nước đổ xuống Thác Bản Giốc: Nước vẫn chảy xuống thác mà ???
Đã xây dựng đập thủy điện tất phải chặn dòng chảy tự nhiên, và nước nghiễm nhiên trở thành hàng hóa, trở thành hàng-tiền; Do đó việc xây dựng đập này sẽ xô đẩy tới xung đột về quyền lợi giữ nhà sản xuất điện với nhà quản lý cảnh quan môi trường du lịch? Hiện nay cũng với Động Ngườm Ngao, Thác Bản Giốc đang là một thắng cảnh thu hút khách du lịch của Cao Bằng.
Những năm mưa thuận gió hòa thì không sao, những năm khô hạn chắc chắn số phận của Thác Bản Giốc, một kỳ quan thiên nhiên của Cao Bằng không khỏi không bị đe dọa, có khả năng sẽ bị “làm cho khốc hại” chẳng qua vì nhà đầu tư giữ dồn nước cho thủy điện ?
Blog Phamvietdao.net đề nghị các cơ quan chức năng nên vào cuộc, đánh giá đầy đủ, khoa học-kinh tế…các mặt lợi hại của việc cho phép chặn dòng sông Quế Sơn, đoạn phía trên Thác Bản Giốc để xây dựng một công trình thủy điện?
Đang có nguy cơ việc xây dựng Đập Thủy điện ở phía trên Thác Bản Giốc sẽ trở thành một bài toán nan giải cho chính quyền tỉnh Cao Bằng; đã nhỡ cấp phép cho dự án đầu tư chắc phải tốn hàng trăm tỷ này? Nếu hủy dự án thì phải đền bù tiền cho nhà đầu tư vì cấp phép người ta mới làm?
Liệu chính quyền tỉnh Cao Bằng có “đâm lao phải theo lao” không ???

Bài Phạm Viết Đào.

https://1.bp.blogspot.com/-zbrpg9TKbFw/TcSVCIAbG5I/AAAAAAAABUI/bGIfdnf3PME/s1600/IMG_1405.jpg

Nó đang thi công rồi. Đi chưa đến bản Giốc đã thấy ngay bên sông. Theo mình thì cũng không ảnh hưởng lắm đến thác vì nước vẫn về thác. Tất nhiên lưu lượng có thay đổi vì bị điều tiết. Ae cứ chụp cho xin ít ảnh ( của mình bị mất rồi ) để rảnh rỗi lôi ra chửi cho sướng miệng:D.

Lim
30-06-2011, 00:14
Hay mình đi phượt và làm bộ ảnh "vì môi trường" phản đối xây đập thuỷ điện nhể :))

hachi8
30-06-2011, 00:19
Những thác nước đẹp nhất thế giới

Để chụp được dòng thác chảy mịn như lụa, các nhiếp ảnh gia phải để máy ảnh ở tốc độ chậm và thật kiên nhẫn. Mời các bạn ngắm những những thác nước nổi tiếng trên thế giới, ảnh trên NatGeo.

Thác Plitvice, Croatia.

https://ngoisao.net/news/poster/2011/02/160662%2Dnhung%2Dthac%2Dnuoc%2Ddep%2Dnhat%2Dthe%2D gioi/1.jpg

Thác Horseshoe, Australia.

https://ngoisao.net/news/poster/2011/02/160662%2Dnhung%2Dthac%2Dnuoc%2Ddep%2Dnhat%2Dthe%2D gioi/5.jpg

Thác Henrhyd ở xứ Wales.

https://ngoisao.net/news/poster/2011/02/160662%2Dnhung%2Dthac%2Dnuoc%2Ddep%2Dnhat%2Dthe%2D gioi/7.jpg

Thác Horseshoe, Australia.

https://ngoisao.net/news/poster/2011/02/160662%2Dnhung%2Dthac%2Dnuoc%2Ddep%2Dnhat%2Dthe%2D gioi/8.jpg

Thác Sgwd yr Eira, phía bắc xứ Wales.

https://ngoisao.net/news/poster/2011/02/160662%2Dnhung%2Dthac%2Dnuoc%2Ddep%2Dnhat%2Dthe%2D gioi/9.jpg

Bữa tiệc ánh sáng ở thác Niagara nổi tiếng.

https://ngoisao.net/news/poster/2011/02/160662%2Dnhung%2Dthac%2Dnuoc%2Ddep%2Dnhat%2Dthe%2D gioi/12.jpg

hachi8
30-06-2011, 00:21
Thác Bonnie Scottish.

https://ngoisao.net/news/poster/2011/02/160662%2Dnhung%2Dthac%2Dnuoc%2Ddep%2Dnhat%2Dthe%2D gioi/15.jpg

Thác Silk.

https://ngoisao.net/news/poster/2011/02/160662%2Dnhung%2Dthac%2Dnuoc%2Ddep%2Dnhat%2Dthe%2D gioi/18.jpg

Thác Slomo.

https://ngoisao.net/news/poster/2011/02/160662%2Dnhung%2Dthac%2Dnuoc%2Ddep%2Dnhat%2Dthe%2D gioi/2.jpg

Một phần thác Slomo.

https://ngoisao.net/news/poster/2011/02/160662%2Dnhung%2Dthac%2Dnuoc%2Ddep%2Dnhat%2Dthe%2D gioi/3.jpg

Thác nước Skogafoss ở Iceland.

https://ngoisao.net/news/poster/2011/02/160662%2Dnhung%2Dthac%2Dnuoc%2Ddep%2Dnhat%2Dthe%2D gioi/4.jpg

Thác Letchworth.

https://ngoisao.net/news/poster/2011/02/160662%2Dnhung%2Dthac%2Dnuoc%2Ddep%2Dnhat%2Dthe%2D gioi/6.jpg

Thác St Louis, Mỹ.

https://ngoisao.net/news/poster/2011/02/160662%2Dnhung%2Dthac%2Dnuoc%2Ddep%2Dnhat%2Dthe%2D gioi/10.jpg

hachi8
30-06-2011, 00:23
Thác nước Sonsbeekpark Arnhem.

https://ngoisao.net/news/poster/2011/02/160662%2Dnhung%2Dthac%2Dnuoc%2Ddep%2Dnhat%2Dthe%2D gioi/13.jpg

Thác nước Blaenrhondda

https://ngoisao.net/news/poster/2011/02/160662%2Dnhung%2Dthac%2Dnuoc%2Ddep%2Dnhat%2Dthe%2D gioi/14.jpg

Thác nước Las Vegas Wynn.

https://ngoisao.net/news/poster/2011/02/160662%2Dnhung%2Dthac%2Dnuoc%2Ddep%2Dnhat%2Dthe%2D gioi/17.jpg

Thác Lauterbrunnen.

https://ngoisao.net/news/poster/2011/02/160662%2Dnhung%2Dthac%2Dnuoc%2Ddep%2Dnhat%2Dthe%2D gioi/20.jpg

kova
30-06-2011, 00:24
KINH PHÍ các cụ nhé:
- Đi từ HN lên Bản Giốc 350km, về chừng đó, tạt ngang ngửa chụp choạch cùng lắm 100km (không đi Pác Bó), TỔNG = 800km. Trung bình tính thoải mái 100km = 2l xăng -> 800km = 16l xăng = 350k (đó là tính thoải con gà mái đấy nhé, xe nào ngon thì hết 200k tiền xăng thôi :D )
- Nghỉ 1 đêm: 200k / phòng 4 mạng -> 1 mạng 50k (đó là tính nghỉ nhà nghỉ, còn không mà căng tăng bạt dựng lều thì khỏi nói nhé). 2 đêm = 100k.
- Ăn: buổi tối đầu tiên ăn tối sớm kết hợp mang theo đồ ăn nhẹ. 2 bữa ăn sáng + 2 ăn trưa + 1 ăn tối -> tổng các thứ cho vào mồm là 2*20 + 3*40 = 160k.
- Mua đồ đạc dùng chung (đồ ăn nhẹ + 3 xe 1 săm = 3 cái + miếng phản quang dán vào đầu xe và mũ bảo hiểm): 100k / 1 người
Tổng lớn nhất khoảng 650k, ai tiết kiệm chắc chỉ hết khoảng 450-500k. Mọi người sau khi chốt danh sách thì đóng luôn 3 lít cho thủ quỹ để mua đồ dùng chung trước và lo ăn nghỉ cho cả đoàn về sau. Tiền xăng mời các cụ tự bỏ tiền đổ lấy tại các điểm đổ xăng chung do đoàn quy định.

Tạm dự toán cho các cụ như thế. Còn trước khi đi mời các cụ đổ xăng đầy bình, check hàng con xe của mình thật ngon (thay lốp (vỏ), nhông xích (sên), vào dầu các chỗ cần vào, thay nhớt nếu cũ, kiểm tra hoặc vệ sinh chế hòa khí, kiểm tra và kiếm bugi sơ cua, kiểm tra và chỉnh lại phanh trước sau, dây côn sơ cua nếu đi xe côn, nhớt mang theo nếu xe 2 thì)

1 xe mang theo 1 chai nước 1 lít. Đến đâu hết thì tiếp nước. Nếu cẩn thận thì 1 xe mang theo 1 chai nhỏ xăng sơ cua đề phòng hết xăng (đường này chắc không cần).

Trong đoàn sẽ có 2 xe mang đồ sửa xe đi sau cùng.
Lều bạt tình hình thế nào sẽ bàn khi off.

hachi8
30-06-2011, 00:24
thêm cái thác nhỏ tại Hoàng Liên Sơn nào =))

https://farm3.static.flickr.com/2804/5836043324_595cb5b809_z.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5073/5835498085_dd0d16ef25_z.jpg

hachi8
30-06-2011, 00:27
Hay mình đi phượt và làm bộ ảnh "vì môi trường" phản đối xây đập thuỷ điện nhể :))

xây rồi phản j nữa.
Các mẫu pro đâu rồi , làm bộ ảnh bảo vệ môi trường thôi.
Hoặc nữa, mang bom phá phần bị Trung của chiếm đi => thế là còn mỗi phần của vn tha hồ sướng :))

deptrainhatlang
30-06-2011, 00:29
Eo ôi, topic này ko ai đăng ký rồi, thương cho bác già quá. Quay lại Fan chỗ 2.700 làm tờ lít rồi gọi điện cho ae đi. Đăng ký sớm có được giảm xiền ko bác?:D Bác nào vía tốt vào đặt gạch đi.

kova
30-06-2011, 00:33
Eo ôi, topic này ko ai đăng ký rồi, thương cho bác già quá. Quay lại Fan chỗ 2.700 làm tờ lít rồi gọi điện cho ae đi. Đăng ký sớm có được giảm xiền ko bác?:D Bác nào vía tốt vào đặt gạch đi.

Chú béo bậy nào. Có ôm xin theo chụp ảnh môi trường còn gì :D
@hachi: vãi hàng với ảnh của chú. Cẩn thận không mod lại gán cho tội xì pam giờ

daithuonghai
30-06-2011, 00:43
Mình nghĩ nên mang theo xoong, nồi và ít bát nhựa để nấu ăn 1 đêm ngoài trời nữa. Cái này đơn giản mà, mang mấy cái xoong, mì tôm, củi, tấm bạt lớn để trải ăn chung, áo mưa mảnh làm lều chống tròi mưa...làm thế này cho an toàn. Quân tử phòng thân mà.
Đề nghị mọi người mua đai lót vỏ chống đinh lắp thêm vào cho xế yêu nữa cho yên tâm. Ai đi nữa thì từ giờ chịu khó học hỏi những mẹo sửa chữa xe đơn giản để có thể tự khắc phục những sự cố nhỏ trên đường. Mỗi xe nên mang theo bugi, 1 bóng đèn pha, 2 cái săm đúng thông số lốp và ít miếng vá nữa. Miếng vá xe thì nên mang theo miếng vá loại tròn, ko phải loại bầu dục nhé. Loại này cứng và bám chắc hơn loại bầu dục. Riêng mình có 2 bơm rùi, mem nào mang thêm 1 cái nữa cho yên tâm

Xe nào cũng phải mang theo 1 chai dầu, tốt nhất chơi Castrol Power 1 để thay dầu cho mát máy. Ngoài ra nếu muốn ngủ ngoài trời nên tuyển những xế tin cậy, có khả năng đảm bảo an toàn trên cả chuyến đi. Ăn bờ, ngủ bụi nên phải có leader tốt để anh em yên tâm.
A, khoảng 10, 12 xe cũng được chứ bác chủ thớt.

Ngoài ra việc đi đúng tốc độ, chờ đón đoàn mỗi khi có thành viên có việc phải giải quyết cũng quan trọng nữa. Tránh mọi tình huống có thể bị công an bắt mới đảm bảo được. Xe nào cũng phải lắp cả 2 gương zin nữa nhé, lắp gương thời trang giao thông lại gọi vào hạch ra đủ tội là nguy lém.
Đồ ăn nhẹ thì chúng ta nên mua bánh mì pate, ít rau củ quả và bánh mì nên ăn với pate, xúc xích hoặc giò nạc là ok nhất. Ăn uống ko cần rườm rà, chỉ cần đảm bảo vệ sinh ATTP và đảm bảo sức khỏe là được.
Khoản thuốc mem cũng quan trọng đấy. Bông băng, garo, bepberin, panadol, ampicilin...
Ngủ ngoài trời thì nên cẩn thận rắn rết, mình chưa biết cách trị bọn này, phải bổ sung ngay mới được.
Xe nào mòn côn, hơi yếu thì ở nhà nhé. Leo dốc mà gặp mấy em hơi yếu là nguy hiểm lắm, đang leo xe bị hụt hơi trượt lại thì bỏ mẹ.

Mỗi xe mang thêm 1 đèn pin siêu sáng nữa nhé, xế nào có điều kiện mang theo đèn sạc, casset cho anh em giải trí nữa chứ nhỉ.

Kế hoạch chi tiết thì cần phải off ẹp mấy buổi để chốt nữa. Chuyến đi này hay quá cơ, rất đúng ý của mình

daobin279
30-06-2011, 00:45
Cho mình đặt 2 viên gạch nhé. Mình có 2 người và 1 xe. Thành viên mới tham gia phượt. Chủ thớt sắp xếp cho 2 ôm hoặc 1 xế, 1 ôm nhé!
Mình thì vẫn đi đường HN-HP đều, nhưng hok biết đủ sức đi cung này hok. Thấy thích quá :)
Liên lạc với mình qua yahoo bindao279 or đt 01269239876 nhé!

kova
30-06-2011, 00:45
Cho tớ đặt gạch nhé! :D

Để kiếm thằng trợ lý ghi danh đã :D ah, mọi người đặt gạch thì cho xin các thông tin sau nhé (post lên đây hoặc gửi vào email [email protected])
1. Hò văn tèn, năm sinh
2. Giới tính, ôm hay xế (nữ vẫn xế như thường nên phải khai báo rõ ràng :D)
3. Điện thoại, email và nick chat yahoo, skype, nick trên phượt - gửi email cho bí mật
4. Địa chỉ ở khu vực nào tại HN (để còn bố trí off và chọn địa điểm xuất phát cho phù hợp)



Mà bác kova cho lịch đi sớm chút đi, chiều t6 làm việc uể oải lắm 2-3 h chiều đi cho máu


Khoảng 4-5h đi là sớm rồi, đi thế cho mát, lên Lạng Sơn vừa giờ gà lên chuồng là vừa.

kova
30-06-2011, 00:52
Cho mình đặt 2 viên gạch nhé. Mình có 2 người và 1 xe. Thành viên mới tham gia phượt. Chủ thớt sắp xếp cho 2 ôm hoặc 1 xế, 1 ôm nhé!
Mình thì vẫn đi đường HN-HP đều, nhưng hok biết đủ sức đi cung này hok. Thấy thích quá :)
Liên lạc với mình qua yahoo bindao279 or đt 01269239876 nhé!
Nhận gạch! Bạn gửi thêm thông tin vào email cho mình như yêu cầu ở cuối bài đầu của topic nhé. Thanks

dochanhv
30-06-2011, 00:52
KINH PHÍ các cụ nhé:
- Đi từ HN lên Bản Giốc 350km, về chừng đó, tạt ngang ngửa chụp choạch cùng lắm 100km (không đi Pác Bó), TỔNG = 800km. Trung bình tính thoải mái 100km = 2l xăng -> 800km = 16l xăng = 350k (đó là tính thoải con gà mái đấy nhé, xe nào ngon thì hết 200k tiền xăng thôi :D )
- Nghỉ 1 đêm: 200k / phòng 4 mạng -> 1 mạng 50k (đó là tính nghỉ nhà nghỉ, còn không mà căng tăng bạt dựng lều thì khỏi nói nhé). 2 đêm = 100k.
- Ăn: buổi tối đầu tiên ăn tối sớm kết hợp mang theo đồ ăn nhẹ. 2 bữa ăn sáng + 2 ăn trưa + 1 ăn tối -> tổng các thứ cho vào mồm là 2*20 + 3*40 = 160k.
- Mua đồ đạc dùng chung (đồ ăn nhẹ + 3 xe 1 săm = 3 cái + miếng phản quang dán vào đầu xe và mũ bảo hiểm): 100k / 1 người
Tổng lớn nhất khoảng 650k, ai tiết kiệm chắc chỉ hết khoảng 450-500k. Mọi người sau khi chốt danh sách thì đóng luôn 3 lít cho thủ quỹ để mua đồ dùng chung trước và lo ăn nghỉ cho cả đoàn về sau. Tiền xăng mời các cụ tự bỏ tiền đổ lấy tại các điểm đổ xăng chung do đoàn quy định.

Tạm dự toán cho các cụ như thế. Còn trước khi đi mời các cụ đổ xăng đầy bình, check hàng con xe của mình thật ngon (thay lốp (vỏ), nhông xích (sên), vào dầu các chỗ cần vào, thay nhớt nếu cũ, kiểm tra hoặc vệ sinh chế hòa khí, kiểm tra và kiếm bugi sơ cua, kiểm tra và chỉnh lại phanh trước sau, dây côn sơ cua nếu đi xe côn, nhớt mang theo nếu xe 2 thì)

1 xe mang theo 1 chai nước 1 lít. Đến đâu hết thì tiếp nước. Nếu cẩn thận thì 1 xe mang theo 1 chai nhỏ xăng sơ cua đề phòng hết xăng (đường này chắc không cần).

Trong đoàn sẽ có 2 xe mang đồ sửa xe đi sau cùng.
Lều bạt tình hình thế nào sẽ bàn khi off.
Chú tính chưa sát đâu.
Xăng sẽ tốn hơn bình thường vì đường dốc, xấu, tải nặng . Đi theo đoàn nên không mát ga cũng hao xăng.
Nếu đi đông thì mang theo nhà bạt. Trên ấy an ninh không đến nỗi. Vừa tiết kiệm lại tăng thêm vị phượt.
Ăn uống đáng bàn đấy. Đắt là một chuyện nhưng có đoạn có tiền phải ăn lương khô uống nước suối. Hàng cơm trên ấy chỉ có nơi thị xã, quá giờ là hết. So với leo Fan thì chưa là cái đinh gì nhưng chủ động thì mang bếp theo.
Thực phẩm nên mang : Ruốc thịt, thịt hộp, lương khô, mì tôm hoặc mì gạo. Gia vị. Hoa quả thì trên ấy có sẵn. Cứ chuối với dưa mà táng.
Các chú kê thông số các lại xăm. Anh cho mượn. Không dùng đến trả anh.
Lưu ý nhé. Chưa ra khỏi tt là phải đổ xăng ngay. Không có cây xăng đâu. Xăng trên ấy tăng theo giá vận chuyển. Đong điêu. Mang cái vỏ can dầu 5l mua chung thì nó khóc tiếng Liên xô :D:D:D

kova
30-06-2011, 01:01
Mình nghĩ nên mang theo xoong, nồi và ít bát nhựa để nấu ăn 1 đêm ngoài trời nữa. Cái này đơn giản mà, mang mấy cái xoong, mì tôm, củi, tấm bạt lớn để trải ăn chung, áo mưa mảnh làm lều chống tròi mưa...làm thế này cho an toàn. Quân tử phòng thân mà.
Đề nghị mọi người mua đai lót vỏ chống đinh lắp thêm vào cho xế yêu nữa cho yên tâm. Ai đi nữa thì từ giờ chịu khó học hỏi những mẹo sửa chữa xe đơn giản để có thể tự khắc phục những sự cố nhỏ trên đường. Mỗi xe nên mang theo bugi, 1 bóng đèn pha, 2 cái săm đúng thông số lốp và ít miếng vá nữa. Miếng vá xe thì nên mang theo miếng vá loại tròn, ko phải loại bầu dục nhé. Loại này cứng và bám chắc hơn loại bầu dục. Riêng mình có 2 bơm rùi, mem nào mang thêm 1 cái nữa cho yên tâm

Xe nào cũng phải mang theo 1 chai dầu, tốt nhất chơi Castrol Power 1 để thay dầu cho mát máy. Ngoài ra nếu muốn ngủ ngoài trời nên tuyển những xế tin cậy, có khả năng đảm bảo an toàn trên cả chuyến đi. Ăn bờ, ngủ bụi nên phải có leader tốt để anh em yên tâm.
A, khoảng 10, 12 xe cũng được chứ bác chủ thớt.

Ngoài ra việc đi đúng tốc độ, chờ đón đoàn mỗi khi có thành viên có việc phải giải quyết cũng quan trọng nữa. Tránh mọi tình huống có thể bị công an bắt mới đảm bảo được. Xe nào cũng phải lắp cả 2 gương zin nữa nhé, lắp gương thời trang giao thông lại gọi vào hạch ra đủ tội là nguy lém.
Đồ ăn nhẹ thì chúng ta nên mua bánh mì pate, ít rau củ quả và bánh mì nên ăn với pate, xúc xích hoặc giò nạc là ok nhất. Ăn uống ko cần rườm rà, chỉ cần đảm bảo vệ sinh ATTP và đảm bảo sức khỏe là được.
Khoản thuốc mem cũng quan trọng đấy. Bông băng, garo, bepberin, panadol, ampicilin...
Ngủ ngoài trời thì nên cẩn thận rắn rết, mình chưa biết cách trị bọn này, phải bổ sung ngay mới được.
Xe nào mòn côn, hơi yếu thì ở nhà nhé. Leo dốc mà gặp mấy em hơi yếu là nguy hiểm lắm, đang leo xe bị hụt hơi trượt lại thì bỏ mẹ.

Mỗi xe mang thêm 1 đèn pin siêu sáng nữa nhé, xế nào có điều kiện mang theo đèn sạc, casset cho anh em giải trí nữa chứ nhỉ.

Kế hoạch chi tiết thì cần phải off ẹp mấy buổi để chốt nữa. Chuyến đi này hay quá cơ, rất đúng ý của mình

"Bắt" được chú "anh nuôi" đây rồi. Ném gạch vào email cho anh đi. Đồ đạc chú đề xuất thì cũng ok, tuy nhiên không cần nhiều thế đâu, đi Cao Bằng chứ có phải đi Apachai đâu mà mang những tận 2 cái săm, 2 cái bơm :D
Thôi có gì off ta bàn sau nhé, nhớ ném gạch vào email !

daithuonghai
30-06-2011, 01:03
Hihi, bác dochanhv buôn săm, lốp à. Chỉ cần 3 cái săm 2.50 và 5 cái 2.75 thui bác ợ. Bếp thì chắc ko cần vì em nghĩ nên xếp gạch rùi nấu ăn bằng củi. Đoàn sẽ mang gạo và ít đồ ăn sẵn đi. Đi lâu nên những món như khoai, sắn luộc là ăn vào lắm đấy
Còn khoàn leo dốc thì sẽ tốn xăng gấp đôi thậm chí gấp 3 so với bình thường nên khoản xăng xe sẽ đội thêm nữa.
Khoản bạt thì chỉ cần 5 tấm loại 4*4 hoặc có thể dùng theo cách em nói ở trên thì ko cần dựng lều chung cũng được.
Ăn bờ, ngủ bụi thì đi khoảng 10, 12 xe cho yên tâm

Em máu chuyến này quá các bác ợ

dochanhv
30-06-2011, 01:18
hihi, bác dochanhv buôn săm, lốp à. Chỉ cần 3 cái săm 2.50 và 5 cái 2.75 thui bác ợ. Bếp thì chắc ko cần vì em nghĩ nên xếp gạch rùi nấu ăn bằng củi. Đoàn sẽ mang gạo và ít đồ ăn sẵn đi. Đi lâu nên những món như khoai, sắn luộc là ăn vào lắm đấy
Còn khoàn leo dốc thì sẽ tốn xăng gấp đôi thậm chí gấp 3 so với bình thường nên khoản xăng xe sẽ đội thêm nữa.
Khoản bạt thì chỉ cần 5 tấm loại 4*4 hoặc có thể dùng theo cách em nói ở trên thì ko cần dựng lều chung cũng được.
Ăn bờ, ngủ bụi thì đi khoảng 10, 12 xe cho yên tâm
Nhà em khoái cái khí ăn chơi của bác.
Nói chung đông thì vui lại không sợ bị bắt nạt nhưng khó bảo.
Nên mang bếp ga hoặc bếp cồn du lịch. Củi đuốc thì sẵn nhưng thao tác lâu.Với thời gian như vậy rất khó xoay xở cơm nước. Hôm về mà có thời gian qua dưới Bắc cạn một đoạn dân họ bán nhiều cơm lam rất ngon, rau bò khai, ngót rừng nữa. Mua ít thịt lợn, hạ trại làm bữa thịt nướng lá mắc mật nhớ đời.

hdk.vuivivu
30-06-2011, 08:30
Chú tính chưa sát đâu.
Xăng sẽ tốn hơn bình thường vì đường dốc, xấu, tải nặng . Đi theo đoàn nên không mát ga cũng hao xăng.
Nếu đi đông thì mang theo nhà bạt. Trên ấy an ninh không đến nỗi. Vừa tiết kiệm lại tăng thêm vị phượt.
Ăn uống đáng bàn đấy. Đắt là một chuyện nhưng có đoạn có tiền phải ăn lương khô uống nước suối. Hàng cơm trên ấy chỉ có nơi thị xã, quá giờ là hết. So với leo Fan thì chưa là cái đinh gì nhưng chủ động thì mang bếp theo.
Thực phẩm nên mang : Ruốc thịt, thịt hộp, lương khô, mì tôm hoặc mì gạo. Gia vị. Hoa quả thì trên ấy có sẵn. Cứ chuối với dưa mà táng.
Các chú kê thông số các lại xăm. Anh cho mượn. Không dùng đến trả anh.
Lưu ý nhé. Chưa ra khỏi tt là phải đổ xăng ngay. Không có cây xăng đâu. Xăng trên ấy tăng theo giá vận chuyển. Đong điêu. Mang cái vỏ can dầu 5l mua chung thì nó khóc tiếng Liên xô :D:D:D
Em thấy bác nói về xăng dầu là chính xác ah, lần trước bọn em đi cung Hà Giang cũng bị thế, đong điêu và sai chủng loại, xăng A92 mà cứ ghi là A95 và bán giá max hơn A95 1 tĩ.
Em xin nửa gạch trước ah.
Hò văn tèn: Đặng Xuân Hào.
Sn 1987.
Đt 0916.484.489.
Nam - Xế có kn.
mail: [email protected]
Khu vực Định Công.

nicknhang
30-06-2011, 08:55
Bác Quang ơi, em đã gửi email đăng ký 2 suất đi đợt này roài ạ :D bác check hàng giúp em nhé

hachi8
30-06-2011, 09:16
hihi, bác dochanhv buôn săm, lốp à. Chỉ cần 3 cái săm 2.50 và 5 cái 2.75 thui bác ợ. Bếp thì chắc ko cần vì em nghĩ nên xếp gạch rùi nấu ăn bằng củi. Đoàn sẽ mang gạo và ít đồ ăn sẵn đi. Đi lâu nên những món như khoai, sắn luộc là ăn vào lắm đấy
Còn khoàn leo dốc thì sẽ tốn xăng gấp đôi thậm chí gấp 3 so với bình thường nên khoản xăng xe sẽ đội thêm nữa.
Khoản bạt thì chỉ cần 5 tấm loại 4*4 hoặc có thể dùng theo cách em nói ở trên thì ko cần dựng lều chung cũng được.
Ăn bờ, ngủ bụi thì đi khoảng 10, 12 xe cho yên tâm

Em máu chuyến này quá các bác ợ

Thưa bác e nghĩ 8 xe là chuẩn rồi. Đông hơn là loãng, mình đi ít ngày cũnddeeer biết nhau chứ.
Đông khó quản lý mà lại chờ đợi nhiều chuyện lắm.
7-8 xe là chuẩn nhất. Cố gắng cân bằng âm dương :))

Khanh Nguyen
30-06-2011, 10:20
Để kiếm thằng trợ lý ghi danh đã :D ah, mọi người đặt gạch thì cho xin các thông tin sau nhé (post lên đây hoặc gửi vào email [email protected])
1. Hò văn tèn, năm sinh
2. Giới tính, ôm hay xế (nữ vẫn xế như thường nên phải khai báo rõ ràng :D)
3. Điện thoại, email và nick chat yahoo, skype, nick trên phượt - gửi email cho bí mật
4. Địa chỉ ở khu vực nào tại HN (để còn bố trí off và chọn địa điểm xuất phát cho phù hợp)



Khoảng 4-5h đi là sớm rồi, đi thế cho mát, lên Lạng Sơn vừa giờ gà lên chuồng là vừa.
Em ơi, mail này c gửi dăng ký mà ko được, e xem lại giúp c nhé

kova
30-06-2011, 11:39
Xin lỗi các cụ, email đúng là [email protected], gõ tiếng việt nên nó nhầm chữ e và chữ n. Các cụ thông cảm. Mọi người ghi tên ở đây đã được update vào danh sách, sẽ post danh sách lên ở bài tiếp. Cụ nào gửi email rồi mà chưa được thì gửi lại giùm nhé.

boHachi08
30-06-2011, 11:39
Đặt một chân làm xế nhé.!!

kova
30-06-2011, 11:40
Đặt một chân làm xế nhé.!!

Bạn nên tôn trọng những quy định chung nhé !

boHachi08
30-06-2011, 11:41
Họ tên: BoHachi08
Sinh năm: 1985/ Nam
Số ĐT: 0988099685
Nhà ở Hà Đông
Y!M: [email protected]

kova
30-06-2011, 11:44
Bác Quang ơi, em đã gửi email đăng ký 2 suất đi đợt này roài ạ :D bác check hàng giúp em nhé

Chị em nhà Thúy Toàn đúng không? ok nhận gạch nhé

scubidu
30-06-2011, 13:15
Cho e quăng gạch, đổ bê tông ợ
Em tên Hằng sinh 90, em ôm ạ :">
Số ĐT: 0986132393. ym: serenade_90

xekohip_1206
30-06-2011, 13:36
Bạn ơi cho mình đăng ký nhé, ôm, nữ, sn 87, đt 0946 397 456, yh xekohip_1206

UnIn1010
30-06-2011, 13:37
Hi, còn suất ôm thì tớ đk 1 slot nhé.

Tên : Thanh Hà ( nữ )
Nick phuot/Yahoo : UnIn1010
Địa chỉ : 678 Đê La Thành

Email và phone : Pm ^^!

kova
30-06-2011, 13:48
Bạn ơi cho mình đăng ký nhé, ôm, nữ, sn 87, đt 0946 397 456, yh xekohip_1206
----------
Cho e quăng gạch, đổ bê tông ợ
Em tên Hằng sinh 90, em ôm ạ
Số ĐT: 0986132393. ym: serenade_90

Các em gửi email cho anh đầy đủ họ tên, email, địa chỉ nhé. Có nhiều người trùng tên không biết phân biệt thế nào.

kova
30-06-2011, 13:54
Hi, còn suất ôm thì tớ đk 1 slot nhé.

Tên : Thanh Hà ( nữ )
Nick phuot/Yahoo : UnIn1010
Địa chỉ : 678 Đê La Thành

Email và phone : Pm ^^!

Bạn email cho mình: [email protected] nhé

Bụi Đường
30-06-2011, 14:02
ui...đây là một chặng mà đã muốn đi từ lâu mà chưa có dịp..
Dịp này lại đúng lúc công ty đi nghỉ mát :(
Nếu Lịch thay đổi được sáng tuần kế tiếp thì cho mình 1 hòn đá tàng nhé!
Mạnh - 0937 123 999 or 0986 376 118

kova
30-06-2011, 14:18
Hihi, bác dochanhv buôn săm, lốp à. Chỉ cần 3 cái săm 2.50 và 5 cái 2.75 thui bác ợ. Bếp thì chắc ko cần vì em nghĩ nên xếp gạch rùi nấu ăn bằng củi. Đoàn sẽ mang gạo và ít đồ ăn sẵn đi. Đi lâu nên những món như khoai, sắn luộc là ăn vào lắm đấy
Còn khoàn leo dốc thì sẽ tốn xăng gấp đôi thậm chí gấp 3 so với bình thường nên khoản xăng xe sẽ đội thêm nữa.
Khoản bạt thì chỉ cần 5 tấm loại 4*4 hoặc có thể dùng theo cách em nói ở trên thì ko cần dựng lều chung cũng được.
Ăn bờ, ngủ bụi thì đi khoảng 10, 12 xe cho yên tâm

Em máu chuyến này quá các bác ợ

Sao chưa thấy cụ ném gạch nhỉ :D ? Theo ý kiến của cụ thì có thể xê dịch thêm 2 xe, nhưng tối đa 10 xe thôi, không thì khó quản lý.
Theo cung đường của đoàn thì chỉ khó ở đoạn Cao Bằng - Bản Giốc. Từ HN lên Cao Bằng có đèo dốc nhưng chủ yếu từ Lạng Sơn lên Cao Bằng thôi. Đoạn về thì chủ yếu là đổ dốc nên không tốn xăng lắm. Nói chung xăng thì các cụ tự đổ lấy nên tự dự toán mà mang tiền theo thôi.
Về đồ ăn mang theo, mang theo gạo thì hơi cách rách :D nếu có chỉ mỳ ăn liền, bánh mỳ, đồ khô + củ quả thôi. Rau dưa, gạo, mắm chắc hẹn các cụ dịp khác :D đương nhiên là phải có bếp ga du lịch + nồi + chén bát. Nếu trời mưa mà nhóm bếp = củi thì cũng khó phết đấy.
Về đồ sơ cua và tool sửa xe máy, chắc nhờ cụ Dai Thượng Hải (không biết từ đầu dấu sắc hay nặng :D ) dự trù cho cái, cứ tính cho đoàn khoảng 20 người nhé. Thiếu ta bổ sung thêm.
Về lều bạt: đây là vấn đề cần quan tâm nếu quyết tâm "ăn bờ ngủ bụi". Nếu kiếm được địa điểm thuận lợi thì có thể mắc võng dưới bạt, ngủ thế an toàn và đỡ bị nước mưa, phù hợp với trời mùa hè. Dù sao thì mọi người vẫn phải chuẩn bị đủ đồ ngủ cho cá nhân mình. Riêng lều bạt, chúng ta có thể mượn hoặc thuê. Hiện tại mình chỉ có 1 cái tăng bộ đội (không nhớ kích thước nhưng khá rộng, đủ che 5 người). Việc này sẽ bàn khi off nhé.
Nếu cụ tham gia thì bầu cụ phụ trách Hậu cần luôn nhé.

kova
30-06-2011, 14:21
Hiện có một số bạn chưa có email:
1. Lim
2. daobin279 và bạn
3. Hằng
4. xeko
5. Tăng Thanh Hà
Các bạn gửi email cho mình để mình biết địa chỉ email, mình sẽ lập mail group và gửi danh sách đoàn cho các bạn. Có một số thông tin các bạn không muốn public như số đt và email nên mình không post lên đây.

hachi8
30-06-2011, 14:27
Họ tên: BoHachi08
Sinh năm: 1985/ Nam
Số ĐT: 0988099685
Nhà ở Hà Đông
Y!M: [email protected]

Thằng bạn thân hay đi với e đây bác kova, cho nó chân xế chắc vào nhá :))

hachi8
30-06-2011, 14:37
Nhà FnX đông vui quá nhỉ, lâu cũng ko đi vụ nào mà :)

Các bạn gửi thông tin vô mail bác kova nhá, bác này chu đáo lắm :)

durham
30-06-2011, 15:15
hehe, em Toàn đây, tình hình là mọi người recommend cho em phát xem nên đi bằng xe gì, em có mỗi con xe ga chắc không đi được phải đi mượn xe khác rồi :(
hay anh Quang cho em mượn con Minsk nhé :))

hungenv
30-06-2011, 15:29
Hèm cho mình đặt gạch xế nhé, mới đọc hồi ức leo phan của các bác thấy vui quá, khoái vụ ngủ bụi nữa :D.
Tên: Hưng
Xế/ Nam
Số ĐT: 0989.342.989
Mình ở khu Văn Cao, Ba Đình
Y!M: hungenv; [email protected]

daithuonghai
30-06-2011, 15:44
Ui, bác Kova cứ chém em.
TÌnh hình là em định đặt gạch từ tối qua rùi nhưng chưa dám vì còn phải hỏi ý kiến ôm nhà em đã. Em vừa hỏi ý ôm nhà em xong thì bị dội thẳng 1 gáo nước lạnh vào mặt. Híc, nàng đã ko chịu đi cùng lại còn ko cho em đi. Ôm nhà em chưa đi với người mới quen bao giờ và cũng chưa từng đi phượt chuyến nào trên 100 km nên lo lắng cũng đúng. Cơ mà em vẫn máu chuyến này quá, khéo em đành trốn đi vậy. Nhưng em trót nói thời gian đoàn tổ chức vào 22 đến 24 nên em cũng chưa nghĩ ra lý do gì để chuồn đi bây giờ.
Khoản xe cộ thì em biết chút ít vì trước em hay mày mò, thi thoảng lại đem em xế ra làm chuột bạch. Híc, nhiều hôm tháo ra nhưng lắp mãi ko vào được đến là nhục nhưng ko dám mang ra thợ để họ lắp lại thì nhục nữa nên em đành mày mò mãi rùi cũng quen với những sự cố vừa vả nhỏ của xe.
Dụng cụ sửa xe em để trong cốp thì cũng hòm hòm rùi, chăm lo các chi tiết bên ngoài thì ko thiếu gì. Săm lốp cho 10 xe thì chỉ cần mấy cái săm 2.75 cho bánh sau là ok. Hầu như bánh trước chẳng bao giờ ăn đinh cà mà.

Em mới nghĩ thêm ra khoản chăm lo cho chị em, các chị em hay bị vướng khoản vệ sinh nên ko thể ăn bờ, ngủ bụi thoải mái như anh em ta được. Kiểu gì cũng phải có nhà nghỉ đàng hoàng để lo cái khoản này. Anh em ta tắm suối cũng ok nhưng mà em cũng sợ chẳng may có con gì dưới suối nó chui vào súng ống thì cũng toi. Riêng khoản tắm suối thì nghiêm cấm mọi hình thức tè dưới nước các bác nhé.

Em rất máu đi chuyến này nhưng chưa dám đặt viên gạch nào các bác nhé, ôm nhà em mà ko đồng ý thì em trốn đi là chắc chắn nàng ko tha cho em được.
Khoản ăn uống, thuốc mem dọc đường thì cần bàn bạc kỹ, chớ có chủ quan với nhiệm vụ hậu cần là được. Các món ăn dân tộc chủ yếu khai như nước đái bò nên nhiều người ko thể nuốt được, bản thân em cũng thấy kinh kinh.

Em cứ dập dòm cái đã, còn việc có tham gia được hay ko thì em ko dám nói trước. Ý kiến ôm nhà em là ý trời, em ko phải Tề Thiên nên ko thể chống lại ý trời được.

daobin279
30-06-2011, 15:49
Mình gửi mail rồi mà!!! Hóa ra bác chủ thớt cho nhầm địa chỉ mail ah! Mình gửi lại rồi nhé!!!
Bác chủ thớt check mail dùm nhé!!

Khanh Nguyen
30-06-2011, 16:18
Sao chưa thấy cụ ném gạch nhỉ :D ? Theo ý kiến của cụ thì có thể xê dịch thêm 2 xe, nhưng tối đa 10 xe thôi, không thì khó quản lý.
Theo cung đường của đoàn thì chỉ khó ở đoạn Cao Bằng - Bản Giốc. Từ HN lên Cao Bằng có đèo dốc nhưng chủ yếu từ Lạng Sơn lên Cao Bằng thôi. Đoạn về thì chủ yếu là đổ dốc nên không tốn xăng lắm. Nói chung xăng thì các cụ tự đổ lấy nên tự dự toán mà mang tiền theo thôi.
Về đồ ăn mang theo, mang theo gạo thì hơi cách rách :D nếu có chỉ mỳ ăn liền, bánh mỳ, đồ khô + củ quả thôi. Rau dưa, gạo, mắm chắc hẹn các cụ dịp khác :D đương nhiên là phải có bếp ga du lịch + nồi + chén bát. Nếu trời mưa mà nhóm bếp = củi thì cũng khó phết đấy.
Về đồ sơ cua và tool sửa xe máy, chắc nhờ cụ Dai Thượng Hải (không biết từ đầu dấu sắc hay nặng :D ) dự trù cho cái, cứ tính cho đoàn khoảng 20 người nhé. Thiếu ta bổ sung thêm.
Về lều bạt: đây là vấn đề cần quan tâm nếu quyết tâm "ăn bờ ngủ bụi". Nếu kiếm được địa điểm thuận lợi thì có thể mắc võng dưới bạt, ngủ thế an toàn và đỡ bị nước mưa, phù hợp với trời mùa hè. Dù sao thì mọi người vẫn phải chuẩn bị đủ đồ ngủ cho cá nhân mình. Riêng lều bạt, chúng ta có thể mượn hoặc thuê. Hiện tại mình chỉ có 1 cái tăng bộ đội (không nhớ kích thước nhưng khá rộng, đủ che 5 người). Việc này sẽ bàn khi off nhé.
Nếu cụ tham gia thì bầu cụ phụ trách Hậu cần luôn nhé.

Thực ra, tiết kiệm là tốt, nhưng nếu có các bạn gái đi cùng mà ở bờ ở bụi như thế liệu có ổn ko, mình nghĩ giá nhà nghỉ bình dân giờ cũng ko đắt lắm nếu đi đoàn lớn, nữa là tránh rắn rết và côn trùng khác...

Bên cạnh đó, sao mình ko ghé qua 1 số điểm khác trên đường đi như Hang Pắc Pó, suối Lê nin,... mất công đi thì đi cho chót, nếu con trai mệt congái có thế xế mà mỗi tội ko đi nhanh như con rai thôi,:))

crab link
30-06-2011, 17:14
Em xin một suất xế cả nhà nhé :D
Tên: Thùy Linh
SDT: 01288054407
email: [email protected]
yh: dangerous_ht
Ehem`, còn thông tin j nữa không nhỉ? :D

kova
30-06-2011, 17:46
Mình gửi mail rồi mà!!! Hóa ra bác chủ thớt cho nhầm địa chỉ mail ah! Mình gửi lại rồi nhé!!!
Bác chủ thớt check mail dùm nhé!!

Đã check và phản hồi email. Welcome

kova
30-06-2011, 17:48
Em xin một suất xế cả nhà nhé :D
Tên: Thùy Linh
SDT: 01288054407
email: [email protected]
yh: dangerous_ht
Ehem`, còn thông tin j nữa không nhỉ? :D
Ái chà, dangerous à, nguy hiểm quá :D
Đã nhận gạch bạn nhé, pls email khai báo năm sinh, giới tính để tiện cho công tác tổ chức của xã ta nhé :D

kova
30-06-2011, 18:07
Thực ra, tiết kiệm là tốt, nhưng nếu có các bạn gái đi cùng mà ở bờ ở bụi như thế liệu có ổn ko, mình nghĩ giá nhà nghỉ bình dân giờ cũng ko đắt lắm nếu đi đoàn lớn, nữa là tránh rắn rết và côn trùng khác...

Bên cạnh đó, sao mình ko ghé qua 1 số điểm khác trên đường đi như Hang Pắc Pó, suối Lê nin,... mất công đi thì đi cho chót, nếu con trai mệt congái có thế xế mà mỗi tội ko đi nhanh như con rai thôi,:))
Ăn bờ ngủ bụi không phải vì giá tiền mà vì sở thích của các bạn thôi. Nếu các bạn thích trải nghiệm, việc đó cũng hay và đáng lắm. Mình chỉ lo an ninh thôi chứ không lo rắn rết, côn trùng, vì ở TP, TX lấy đâu ra mấy thứ đó. Nhiều đoàn dựng lều ở các vỉa hè lớn, bãi đất hoang chưa xây dựng cũng rất sạch sẽ và an toàn.
TUY NHIÊN, vì sự an nguy của bà kon là trên hết, tổ chức sẽ quyết định "ăn bờ ngủ bụi" hay "ăn tường ngủ nóc" tại lần off đầu tiên. Nếu cơ sở báo về là an ninh không tốt, có cướp bóc, trấn lột....thì chúng ta sẽ ngủ ...giường :D
Hang Pác Bó, suối Lênin sẽ ngốn của cả đoàn khá nhiều thời gian, cũng chẳng có cái gì đâu, sau này khi nào Việt Nam có suối Hồ Cẩm Đào thì chúng ta nhất định sẽ đến đó :D

@hachi8: Anh nghĩ đường đi chú bôi trong bản đồ ở trang 2 không phù hợp với lịch trình. Theo chú là đi cả Pác Bó và theo đường tắt đi Bản Giốc. Chú cứ tham khảo các đoàn khác nhé, đi đường đó thì phải thêm 1 ngày nữa mới kham được.

kova
30-06-2011, 18:37
hehe, em Toàn đây, tình hình là mọi người recommend cho em phát xem nên đi bằng xe gì, em có mỗi con xe ga chắc không đi được phải đi mượn xe khác rồi :(
hay anh Quang cho em mượn con Minsk nhé :))

Đổi ngang xe ga lấy minsk nhé :D tháng sau anh lại có mấy con minsk :D
Chú Toàn và thím Thúy anh đã ghi danh rồi, chờ lịch off nhé !

kova
30-06-2011, 18:41
Hèm cho mình đặt gạch xế nhé, mới đọc hồi ức leo phan của các bác thấy vui quá, khoái vụ ngủ bụi nữa :D.
Tên: Hưng
Xế/ Nam
Số ĐT: 0989.342.989
Mình ở khu Văn Cao, Ba Đình
Y!M: hungenv; [email protected]
Đã nhận viên gạch thứ 18 :D

daithuonghai
30-06-2011, 19:36
Oái, làm gì mà đã có 18 viên gạch rùi cơ à. Thèm quá mà chưa dám trái ý trời. Em là em máu lắm rồi, ko đi sớm chẳng mấy chốc TQ oánh Vn lại chẳng được đi nữa thì tiếc lắm.
Bác ưu tiên em đăng kí muộn nhé, em cứ dập dòm xem ý ôm nhà em thế nào đã, nếu nàng bớt gay gắt thì em xách xế lẻn đi vậy.
Thèm quá cơ

scubidu
30-06-2011, 20:16
Bác kova ơi, e vừa mail cho bác nha, bác vào check mail hộ e nhé ^^ . có ké thêm 1 em xế dập dòm nha :))
yh e: [email protected]

toi_la_ai
30-06-2011, 21:08
vụ này hay đấy bà con

Khanh Nguyen
30-06-2011, 22:14
[QUOTE=kova;392326]Ăn bờ ngủ bụi không phải vì giá tiền mà vì sở thích của các bạn thôi. Nếu các bạn thích trải nghiệm, việc đó cũng hay và đáng lắm. Mình chỉ lo an ninh thôi chứ không lo rắn rết, côn trùng, vì ở TP, TX lấy đâu ra mấy thứ đó. Nhiều đoàn dựng lều ở các vỉa hè lớn, bãi đất hoang chưa xây dựng cũng rất sạch sẽ và an toàn.
TUY NHIÊN, vì sự an nguy của bà kon là trên hết, tổ chức sẽ quyết định "ăn bờ ngủ bụi" hay "ăn tường ngủ nóc" tại lần off đầu tiên. Nếu cơ sở báo về là an ninh không tốt, có cướp bóc, trấn lột....thì chúng ta sẽ ngủ ...giường :D
Hang Pác Bó, suối Lênin sẽ ngốn của cả đoàn khá nhiều thời gian, cũng chẳng có cái gì đâu, sau này khi nào Việt Nam có suối Hồ Cẩm Đào thì chúng ta nhất định sẽ đến đó :D
QUOTE=kova;392326]
Bạn nói thế chứ, mình thấy mọi ng nói nếu ngắm nghía chụp choẹt ở Thác BG và Động NN chắc cũng chỉ 2 tiếng là kịch kim, có gì cứ tạt ngang tạt ngửa đi, :D. Còn vụ suối Hồ Cẩm Đào hay Mao Trạch Đông thì chỉ là vấn đề thời gian thôi, :))

Check mail mình đặt gạch chưa bạn, gửi mail từ sáng mà ko nhận được reply gì cả, reply 1 cái cho mình yên tâm đi, :D

kova
30-06-2011, 22:38
[QUOTE=kova;392326]Ăn bờ ngủ bụi không phải vì giá tiền mà vì sở thích của các bạn thôi. Nếu các bạn thích trải nghiệm, việc đó cũng hay và đáng lắm. Mình chỉ lo an ninh thôi chứ không lo rắn rết, côn trùng, vì ở TP, TX lấy đâu ra mấy thứ đó. Nhiều đoàn dựng lều ở các vỉa hè lớn, bãi đất hoang chưa xây dựng cũng rất sạch sẽ và an toàn.
TUY NHIÊN, vì sự an nguy của bà kon là trên hết, tổ chức sẽ quyết định "ăn bờ ngủ bụi" hay "ăn tường ngủ nóc" tại lần off đầu tiên. Nếu cơ sở báo về là an ninh không tốt, có cướp bóc, trấn lột....thì chúng ta sẽ ngủ ...giường :D
Hang Pác Bó, suối Lênin sẽ ngốn của cả đoàn khá nhiều thời gian, cũng chẳng có cái gì đâu, sau này khi nào Việt Nam có suối Hồ Cẩm Đào thì chúng ta nhất định sẽ đến đó :D
QUOTE=kova;392326]
Bạn nói thế chứ, mình thấy mọi ng nói nếu ngắm nghía chụp choẹt ở Thác BG và Động NN chắc cũng chỉ 2 tiếng là kịch kim, có gì cứ tạt ngang tạt ngửa đi, :D. Còn vụ suối Hồ Cẩm Đào hay Mao Trạch Đông thì chỉ là vấn đề thời gian thôi, :))

Check mail mình đặt gạch chưa bạn, gửi mail từ sáng mà ko nhận được reply gì cả, reply 1 cái cho mình yên tâm đi, :D

Kính gửi chị Nguyễn Khánh,
Chụp choạnh ở BG và Ngườm Ngao phải > 3h. Đó là tính cả thời gian di chuyển từ Ngườm Ngao sang Thác Bản Giốc (đi NN trước, TBG sau) Mục tiêu phải cho ra lò nhiều ảnh đẹp để về chị có thể "show hàng". Chị muốn tạt ngang tạt ngửa thì còn phải tùy "thằng" xế của chị nữa, có mấu tách đoàn đưa chị đi và đưa chị về....một mình hay không :D
Iêm đã gửi email cho nhà chị từ sớm, công ty chị có chế độ bảo mật email nghiêm quá nên chắc email của iêm chui tọt vào hộp thư xì-pam hoặc bulk-mail rồi, mời chị check lại giùm.

kova
30-06-2011, 22:45
Oái, làm gì mà đã có 18 viên gạch rùi cơ à. Thèm quá mà chưa dám trái ý trời. Em là em máu lắm rồi, ko đi sớm chẳng mấy chốc TQ oánh Vn lại chẳng được đi nữa thì tiếc lắm.
Bác ưu tiên em đăng kí muộn nhé, em cứ dập dòm xem ý ôm nhà em thế nào đã, nếu nàng bớt gay gắt thì em xách xế lẻn đi vậy.
Thèm quá cơ

Nàng của chú dách việc nhỉ? Lỗi tại chú không chăm em nó chu đáo. Giờ đi cũng khó = lên trời. Thôi chú quyết nhanh, biết chú là đặc công rồi, cũng tiếc, nhưng chậm chân là anh cắt đấy.

nicknhang
30-06-2011, 22:46
Bác Quang ơi, em thấy là vào động NN sẽ mất thời gian hơn đấy :D vì động đấy rất rất đẹp ^^ cảnh cũng lạ hơn thác BG ^^ nên là bác xem lại xem có đi thác vào buổi sớm đc ko :D trưa vào động cho nó mát ^^ Thú thực TBG và NN em đi roài nhưng vẫn muốn đi lại vì thích trải nghiệm trên đường xe máy :D

phung thu
30-06-2011, 22:59
Cho e đặt gạch 1 xuất ôm nhé. Đảm bảo ôm có kinh nghiệm, sung sức, máu lên có thể thay xế ngon lành!
Họ nhà Thích chúng mình có cần phải khai báo cụ thể ko bác?^^

kova
30-06-2011, 22:59
Bác Quang ơi, em thấy là vào động NN sẽ mất thời gian hơn đấy :D vì động đấy rất rất đẹp ^^ cảnh cũng lạ hơn thác BG ^^ nên là bác xem lại xem có đi thác vào buổi sớm đc ko :D trưa vào động cho nó mát ^^ Thú thực TBG và NN em đi roài nhưng vẫn muốn đi lại vì thích trải nghiệm trên đường xe máy :D

Cố gắng lắm thì cũng đến địa bàn tầm 2h chiều. Thăm NN trước, TBG sau. Nếu trời mưa đường xấu thì kế hoạch đó cũng tan thành mây khói luôn :(

kova
30-06-2011, 23:00
Cho e đặt gạch 1 xuất ôm nhé. Đảm bảo ôm có kinh nghiệm, sung sức, máu lên có thể thay xế ngon lành!
Họ nhà Thích chúng mình có cần phải khai báo cụ thể ko bác?^^

Chào mừng cô Thu trở lại. Lần này không được khóc nữa đâu nhé. Thế chú Tuấn đâu?

deptrainhatlang
30-06-2011, 23:32
KINH PHÍ các cụ nhé:
...Trung bình tính thoải mái 100km = 2l xăng -> 800km = 16l xăng = 350k (đó là tính thoải con gà mái đấy nhé, xe nào ngon thì hết 200k tiền xăng thôi :D )...
Nghe điêu ko chịu được. Ghê thật đây là bác già 2 dụ ae đi cùng đây mà. Hết hơn 2l phần đó ae yên tâm, bác già 2 bo hết:LL.

Cho chú dự bị đã nhé, hẹn bác qua đợt cuối tuần đi nghỉ về chú sẽ trả lời chính thức.

Chú nghĩ đi chủ yếu là chơi mà, cảm giác tận hưởng hành trình vẫn hay hơn là đích đến, có cần phải cố nhiều điểm ko? Liệu có mất hết cảm giác chuyến dã ngoại ko?
Đã gần 2 chục rồi à. Bác già 2 may nhỉ tí nữa lại phải gọi điện cho người thân bổ sung vào số quân thiếu. Thấy chú đăng ký thế này có khi lại từ chối thì ỏ ẹ.

À về vụ bảo vệ môi trường, ưu tiên bác già 2 xuống y trước, làm gì thì làm bác nhớ tập tạo dáng trước ở nhà đi nhé, cố đi tập thể hình vài tuần cho body ngon rồi nuy bác ợ=)).

deptrainhatlang
30-06-2011, 23:35
thêm cái thác nhỏ tại Hoàng Liên Sơn nào =))

https://farm3.static.flickr.com/2804/5836043324_595cb5b809_z.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5073/5835498085_dd0d16ef25_z.jpg

Mình đã nốc nước ở đây ư?:( Có khi còn nốc lấy nốc để ấy chứ. Cảm giác bẩn bẩn bây giờ chắc ko chịu được rồi.

phung thu
30-06-2011, 23:36
Chào mừng cô Thu trở lại. Lần này không được khóc nữa đâu nhé. Thế chú Tuấn đâu?

Bác yên tâm, e "phục hồi công lực" rùi, ko có chuyện khóc lóc j nữa đâu.:D
Nói thật với bác, chỉ có đợt hè này là e được thoải mái thời gian đi phượt thôi, chứ vào năm học mới rùi thì e lu bu suốt ngày, có muốn đi cũng chả được. Thế nên e phải tranh thủ bác ợ.^^

kova
30-06-2011, 23:42
KHI ĐI MỌI NGƯỜI TẬP TRUNG TẠI NGÃ TƯ VÒNG XUYẾN GIAO GIỮA ĐƯỜNG KHUẤT DUY TIẾN VÀ NGUYỄN TRÃI, ĐỨNG CHÍNH XÁC TẠI ĐIỂM TRÒN MÀU VÀNG CÓ MŨI TÊN ĐỎ CHỈ VÀO, ĐỂ TIỆN ĐƯỜNG XUẤT PHÁT. CHÚNG TA SẼ ĐI THEO MŨI TÊN MÀU VÀNG, QUA CẦU VƯỢT LINH ĐÀM, THẲNG TIẾN HƯỚNG CẦU THANH TRÌ, DỌC QL1 SANG BẮC NINH, BẮC GIANG, LẠNG SƠN.
https://lh6.googleusercontent.com/-SyD_Puzz1ro/TgymlDsxv0I/AAAAAAAAAcU/7MrlYX6r03I/s640/diem_xp_bg.PNG

kova
30-06-2011, 23:49
Danh sách đăng ký đến thời điểm này:

https://lh6.googleusercontent.com/-m83uw7GlhTM/Tgyq6gH7mEI/AAAAAAAAAco/n1_2djxH1X8/ds_bg_1.PNG

Chưa chốt danh sách nhé, mọi người cứ đặt gạch thoải mái. Hôm nào off lần 1 chúng ta sẽ gút lại.

hachi8
01-07-2011, 00:00
KHI ĐI MỌI NGƯỜI TẬP TRUNG TẠI NGÃ TƯ VÒNG XUYẾN GIAO GIỮA ĐƯỜNG KHUẤT DUY TIẾN VÀ NGUYỄN TRÃI, ĐỨNG CHÍNH XÁC TẠI ĐIỂM TRÒN MÀU VÀNG CÓ MŨI TÊN ĐỎ CHỈ VÀO, ĐỂ TIỆN ĐƯỜNG XUẤT PHÁT. CHÚNG TA SẼ ĐI THEO MŨI TÊN MÀU VÀNG, QUA CẦU VƯỢT LINH ĐÀM, THẲNG TIẾN HƯỚNG CẦU THANH TRÌ, DỌC QL1 SANG BẮC NINH, BẮC GIANG, LẠNG SƠN.
https://lh6.googleusercontent.com/-SyD_Puzz1ro/TgymlDsxv0I/AAAAAAAAAcU/7MrlYX6r03I/s640/diem_xp_bg.PNG

Bác kova chu đáo quá, đã tính điểm hẹn khởi hành rồi :))

kyo
01-07-2011, 00:14
Cho e xin 1 gạch bác chủ nha :D
Tên : Tạ Vũ Long , 1988
mail: [email protected]
YM: longdc2001
phone: 0984028809
Bác thông báo lịch off qua điện thoại hay thông báo trên diễn đàn thế ạ để e còn hóng lịch? :D

hayvanlaem102
01-07-2011, 00:22
"Chưa chốt danh sách nhé, mọi người cứ đặt gạch thoải mái. Hôm nào off lần 1 chúng ta sẽ gút lại. "
Chào chủ thớt, tớ xin phép đặt gạch chân xế (nam) nhé ^^
chủ thớt cứ thông báo off là sẽ bố trí lịch tới liền (tớ đang đang Cầu Giấy mà )

kova
01-07-2011, 00:28
"Chưa chốt danh sách nhé, mọi người cứ đặt gạch thoải mái. Hôm nào off lần 1 chúng ta sẽ gút lại. "
Chào chủ thớt, tớ xin phép đặt gạch chân xế (nam) nhé ^^
chủ thớt cứ thông báo off là sẽ bố trí lịch tới liền (tớ đang đang Cầu Giấy mà )
Bạn chịu khó đọc thông tin và yêu cầu ở bài đầu trang 1 nhé. Gửi email đăng ký với đầy đủ thông tin, bạn sẽ có quyền lợi được xem danh sách full.

kova
01-07-2011, 00:35
cho e xin 1 gạch bác chủ nha :d
tên : Tạ vũ long , 1988
mail: [email protected]
ym: Longdc2001
phone: 0984028809
bác thông báo lịch off qua điện thoại hay thông báo trên diễn đàn thế ạ để e còn hóng lịch? :d

đã nhận gạch, stt 23 :d

Khanh Nguyen
01-07-2011, 09:14
[QUOTE=Khanh Nguyen;392478]

Kính gửi chị Nguyễn Khánh,
Chụp choạnh ở BG và Ngườm Ngao phải > 3h. Đó là tính cả thời gian di chuyển từ Ngườm Ngao sang Thác Bản Giốc (đi NN trước, TBG sau) Mục tiêu phải cho ra lò nhiều ảnh đẹp để về chị có thể "show hàng". Chị muốn tạt ngang tạt ngửa thì còn phải tùy "thằng" xế của chị nữa, có mấu tách đoàn đưa chị đi và đưa chị về....một mình hay không :D
Iêm đã gửi email cho nhà chị từ sớm, công ty chị có chế độ bảo mật email nghiêm quá nên chắc email của iêm chui tọt vào hộp thư xì-pam hoặc bulk-mail rồi, mời chị check lại giùm.

Dạ ko dám, e biết tuổi của bác rồi ạ, e là e theo đoàn đàng hoàng chả tách lẻ làm chi, với lại e ý kiến tí, còn đồng ý hay ko là do bác và cả đoàn, bác cứ bình tĩnh hộ e.

Báo cáo bác là cái link bác gửi, e zô ko được, mong bác chỉ giáo :))

durham
01-07-2011, 09:15
Đổi ngang xe ga lấy minsk nhé :D tháng sau anh lại có mấy con minsk :D
Chú Toàn và thím Thúy anh đã ghi danh rồi, chờ lịch off nhé !
Hehe, nếu bán rẻ cho em tầm trên dưới 3.5 tr/1 em ngon ngon thì em đký 1 em, không thì cho e mượn trước vụ này nhé ;).
Em hỏi thế chứ cũng bít chả có xe nào ngon mà rẻ thế cả, nhưng mà dạo này hơi bị thiếu tiền :))

rusdoll
01-07-2011, 10:20
Cho mình đăng ký 1 ôm (nữ) đi với. Thông tin đã gửi vào email.

quynhlala
01-07-2011, 10:50
Hấp dẫn quá.Fixxxx... Cho e đăng ký một gạch à
Tên: Vũ Thúy Quỳnh. SN:1984.
Ôm. Mail:[email protected]
Ym:thuyquynh_vnit
Mobi:0904487239

toi_la_ai
01-07-2011, 12:25
Chuyến này hay quá bác ơi. Cho em đặt cục gạch bác nhé.

kova
01-07-2011, 14:46
Cho mình đăng ký 1 ôm (nữ) đi với. Thông tin đã gửi vào email.

Đã reply email và nhận gạch

kova
01-07-2011, 14:48
Hấp dẫn quá.Fixxxx... Cho e đăng ký một gạch à
Tên: Vũ Thúy Quỳnh. SN:1984.
Ôm. Mail:[email protected]
Ym:thuyquynh_vnit
Mobi:0904487239
Đã nhận gạch nhé. Bạn check mail để xem bản danh sách được chia sẻ trên google docs. Giờ nhiều gạch nửa quá, hy vọng sẽ gút được danh sách tròn 20 người :D

kova
01-07-2011, 14:51
Chuyến này hay quá bác ơi. Cho em đặt cục gạch bác nhé.

Mời bác đọc bài đầu rồi gửi email đăng ký giùm nhé.

kova
01-07-2011, 14:54
Thông báo: Vì danh sách đã khá đông, đoàn chỉ nhận thêm 1 xế nữa là chốt danh sách. Dự kiến buổi off đầu tiên sẽ tổ chức vào tối thứ 2 tuần tới.
Trân trọng

c2future
01-07-2011, 17:23
Cho mình đặt gạch 1 Xế!
1. Lê An.
2. Nam- Xế
3.Mobile: 0906280486
YH: [email protected]
Skype: ac2futuren
4. Address Home: Nguyễn Trãi- Thanh Xuân

deptrainhatlang
01-07-2011, 20:27
Kinh quá, cửa hàng bác mở đắt khách thật đấy. Cho e xác định một xuất xế nhé, đợi đến cuối tuần có khi bác chốt mất danh sách thì toi cơm. Chú không phải đăng ký mail nữa nhé. Nhìn vào danh sách mình là nhị ca rồi(NO). Đang tính đợt đấy xem xin nghỉ kiểu gì đây.

nicknhang
01-07-2011, 21:24
Đi cuối tuần mà :D sao mà phải xin nghỉ ah bác Depgiainhatlang ^^
Hôm trc ngồi đọc bài của bác post bên trang hồi ức mà em cười nổ bụng :D Thanks bác nhé ^^

deptrainhatlang
01-07-2011, 21:44
Đi cuối tuần mà :D sao mà phải xin nghỉ ah bác Depgiainhatlang ^^
Hôm trc ngồi đọc bài của bác post bên trang hồi ức mà em cười nổ bụng :D Thanks bác nhé ^^
Thế chú ko thấy là phải đi bằng chuyến vừa rồi sao, a đang nghĩ kế để xin nghỉ một buổi.
À chú vẫn ở HN à, nếu có gì đi off hộ a phát:D. Ko lo đâu a viết cho chú cái giấy ủy quyền:))
Ôi, anh viết toàn tự sự, nỗi buồn man man thế mà chú lại cười nổ bụng:Dam. Chán chú bỏ xừ. Chú lại xoắn a mấy vụ bỏ rơi chú rồi. Thế đợt này ko đi hả cu, à các chú còn trẻ ko cần đi đâu nếu thế nào cho các chú đi bộ đội chiến thoải mái.

catbui283
01-07-2011, 22:34
chốt đoàn chưa bạn?nếu chưa mình xin đổ bê tông 3 xuất 1 xế 2 ôm.nếu chưa chốt mình sẽ mail cho bạn ngay.

tienthuy_mr
01-07-2011, 23:31
Em xin 2 suất: Tiến Thùy - Diệp Phan (Fan thích lên đỉnh)
1 xế + 1 ôm = đủ xe

kova
02-07-2011, 00:33
Em xin 2 suất: Tiến Thùy - Diệp Phan (Fan thích lên đỉnh)
1 xế + 1 ôm = đủ xe

Đã ghi danh, chốt đoàn tại đây !

kova
02-07-2011, 01:09
Hiện danh sách ĐĂNG KÝ đã chốt ở con số 31 người, 1 người độc hành, 15 xế, 15 ôm. Đoàn sẽ chốt danh sách đăng ký tại đây. Nhìn có vẻ đông, tuy nhiên cho đến lúc khởi hành, mình dự tính sẽ rơi rụng còn đúng con số theo dự định ban đầu, tức là đoàn sẽ đi tối đa khoảng 10 xe ~ 20 người.
Trường hợp các bạn đăng ký ở đây đều chắc chắn - tất cả (31) mọi người cùng đi, chúng ta sẽ vẫn có phương án dự phòng. Đoàn sẽ tách làm 2 đoàn nhỏ, có thể đi cùng hoặc đi độc lập, coi như mình làm thư ký nhận đăng ký cho cả 2. Mình quan sát thấy có một số bác đã "cứng", có kinh nghiệm, sau các lần off, chắc chúng ta sẽ chọn được 1 vài bác đảm nhận vị trí trưởng đoàn 2. Đảm bảo cuối cùng không bạn nào đăng ký mà ko được đi :D
Mình post danh sách lên đây để cả nhà và các bác dập dòm xem cho biết (đã dấu số đt và địa chỉ nhà thầy u)

https://lh4.googleusercontent.com/-HVGHFm_ouwQ/Tg4GfdpQ07I/AAAAAAAAAdE/yevyJznBfa4/s720/danh_sach_dk_chot.jpg

Đoàn sẽ cử ra 1 thủ quỹ kiêm kế toán, 3-4 hậu cần, 1 leader, 1 dẫn đầu đoàn trên đường, 1 chốt đoàn và 1 chốt dự bị.
Nhiệm vụ:
- Thủ quỹ: thu chi, ghi chép
- Hậu cần (4 đ/c): 1 lo ăn, 1 lo nghỉ, 1 lo đồ đạc, vật dụng + 1 lo vấn đề y tế. Làm việc với Thủ quỹ để nhận tạm ứng và thanh toán.
- 1 leader: chỉ tay 5 ngón :D
- 1 dẫn: trinh sát, dò đường
- 1 chốt + dự bị: chốt đoàn, cùng dẫn đoàn điều phối tốc độ cả đoàn, mang theo đồ sửa xe để hành nghề bơm vá!
Cụ thể các vị trí này, chúng ta sẽ bầu khi off lần 1. Ai biết ai có năng lực gì (do đã đi với nhau từ trước) thì tham mưu đề xuất cho đoàn nhé.
Lịch off:
- Thời gian: 8h tối thứ 2 (4/7)
- Địa điểm: Cổng công viên Thành Công - giờ gọi là vườn hoa India Gandi, đường Láng Hạ, chếch đối diện Trung tâm Chiếu phim Quốc Gia. Trà đá chỗ này có vỉa hè rộng, để xe thoải mái, thuận tiện cho hầu hết các bạn đi lại.

ibelieve
02-07-2011, 01:13
cho tớ đặt 1 cục sắt nhé , tham gia 4rum đã lâu mà quên tiêu cả nick log @@ đành phải tạo cái mới
1 mình 1 ngựa :(
fone: 0973034838

ibelieve
02-07-2011, 01:17
ối :( mình vừa viết cm xong thì bạn update danh sách cho mình 1 slot cho nó chẵn có lẻ cô bé nào cần đi "ôm" hem mình có kn nhé ^^

kyo
02-07-2011, 11:22
Hiện danh sách ĐĂNG KÝ đã chốt ở con số 31 người, 1 người độc hành, 15 xế, 15 ôm. Đoàn sẽ chốt danh sách đăng ký tại đây. Nhìn có vẻ đông, tuy nhiên cho đến lúc khởi hành, mình dự tính sẽ rơi rụng còn đúng con số theo dự định ban đầu, tức là đoàn sẽ đi tối đa khoảng 10 xe ~ 20 người.
Trường hợp các bạn đăng ký ở đây đều chắc chắn - tất cả (31) mọi người cùng đi, chúng ta sẽ vẫn có phương án dự phòng. Đoàn sẽ tách làm 2 đoàn nhỏ, có thể đi cùng hoặc đi độc lập, coi như mình làm thư ký nhận đăng ký cho cả 2. Mình quan sát thấy có một số bác đã "cứng", có kinh nghiệm, sau các lần off, chắc chúng ta sẽ chọn được 1 vài bác đảm nhận vị trí trưởng đoàn 2. Đảm bảo cuối cùng không bạn nào đăng ký mà ko được đi :D
Mình post danh sách lên đây để cả nhà và các bác dập dòm xem cho biết (đã dấu số đt và địa chỉ nhà thầy u)

https://lh4.googleusercontent.com/-HVGHFm_ouwQ/Tg4GfdpQ07I/AAAAAAAAAdE/yevyJznBfa4/s720/danh_sach_dk_chot.jpg

Đoàn sẽ cử ra 1 thủ quỹ kiêm kế toán, 3-4 hậu cần, 1 leader, 1 dẫn đầu đoàn trên đường, 1 chốt đoàn và 1 chốt dự bị.
Nhiệm vụ:
- Thủ quỹ: thu chi, ghi chép
- Hậu cần (4 đ/c): 1 lo ăn, 1 lo nghỉ, 1 lo đồ đạc, vật dụng + 1 lo vấn đề y tế. Làm việc với Thủ quỹ để nhận tạm ứng và thanh toán.
- 1 leader: chỉ tay 5 ngón :D
- 1 dẫn: trinh sát, dò đường
- 1 chốt + dự bị: chốt đoàn, cùng dẫn đoàn điều phối tốc độ cả đoàn, mang theo đồ sửa xe để hành nghề bơm vá!
Cụ thể các vị trí này, chúng ta sẽ bầu khi off lần 1. Ai biết ai có năng lực gì (do đã đi với nhau từ trước) thì tham mưu đề xuất cho đoàn nhé.
Lịch off:
- Thời gian: 8h tối thứ 2 (4/7)
- Địa điểm: Cổng công viên Thành Công - giờ gọi là vườn hoa India Gandi, đường Láng Hạ, chếch đối diện Trung tâm Chiếu phim Quốc Gia. Trà đá chỗ này có vỉa hè rộng, để xe thoải mái, thuận tiện cho hầu hết các bạn đi lại.

A Quang gửi mail thông báo hoặc sms cho cả list ko có người ko nắm bắt được thông tin off đâu a ạ

Dong_Bodom
02-07-2011, 11:32
Còn thừa thiếu, bổ sung j mình xin chân rết
Tên: Mr Đồng - 1986
Mail: [email protected]
Giới tính: Nam/ xế
Sdt: 0983.972.786
Dc: Thái Thịnh - HN
Ưu điểm: cụng có đi loanh quanh vài nơi, xin đóng góp bộ móc lốp

nicknhang
02-07-2011, 12:13
Thế chú ko thấy là phải đi bằng chuyến vừa rồi sao, a đang nghĩ kế để xin nghỉ một buổi.
À chú vẫn ở HN à, nếu có gì đi off hộ a phát:D. Ko lo đâu a viết cho chú cái giấy ủy quyền:))
Ôi, anh viết toàn tự sự, nỗi buồn man man thế mà chú lại cười nổ bụng:Dam. Chán chú bỏ xừ. Chú lại xoắn a mấy vụ bỏ rơi chú rồi. Thế đợt này ko đi hả cu, à các chú còn trẻ ko cần đi đâu nếu thế nào cho các chú đi bộ đội chiến thoải mái.

Haha Bác Tùng lại làm em buồn cười quá ^^ Bác nhầm em với em Thắng Nhắng roài :)) Em là Thúy ^^

kova
02-07-2011, 12:46
chốt đoàn chưa bạn?nếu chưa mình xin đổ bê tông 3 xuất 1 xế 2 ôm.nếu chưa chốt mình sẽ mail cho bạn ngay.

Rất tiếc đã chốt đoàn bạn ạ.

dunglatdat
02-07-2011, 13:11
vừa vào đã thấy chốt đoàn rùi.tiếc wa.Nếu có ôm nào bỏ thì kova cho tớ vào với nhé.đang máu đi cung này wa.
yahoo: latdat862000
sdt : 0948356333 - Trương Định - Hà Nội

kova
02-07-2011, 13:21
Kinh quá, cửa hàng bác mở đắt khách thật đấy. Cho e xác định một xuất xế nhé, đợi đến cuối tuần có khi bác chốt mất danh sách thì toi cơm. Chú không phải đăng ký mail nữa nhé. Nhìn vào danh sách mình là nhị ca rồi(NO). Đang tính đợt đấy xem xin nghỉ kiểu gì đây.

Ui cha, tí nữa thì quên chú Tùng, slot của chú ngay sau bác c2future. OK. Check hàng trong email nhé.
@All: như đã nêu trong bài đầu, nhận gạch cho đoàn thì ưu tiên 1 chút cho nhóm leo FAN của mình, do đó, danh sách có co giãn thêm chú Tùng béo này nữa là chốt hẳn. Các cụ đừng "tị nạnh" nhé. (c)

Lim
02-07-2011, 15:09
Còn thừa thiếu, bổ sung j mình xin chân rết
Tên: Mr Đồng - 1986
Mail: [email protected]
Giới tính: Nam/ xế
Sdt: 0983.972.786
Dc: Thái Thịnh - HN
Ưu điểm: cụng có đi loanh quanh vài nơi, xin đóng góp bộ móc lốp

Ah bạn Đồng bò đốm :D hi vọng được đi cùng ;))

Dong_Bodom
02-07-2011, 15:22
À, hóa ra là ng quen cũ, hi vọng được gặp mặt.

Khanh Nguyen
02-07-2011, 19:37
Đoàn sẽ cử ra 1 thủ quỹ kiêm kế toán, 3-4 hậu cần, 1 leader, 1 dẫn đầu đoàn trên đường, 1 chốt đoàn và 1 chốt dự bị.
Nhiệm vụ:
- Thủ quỹ: thu chi, ghi chép
- Hậu cần (4 đ/c): 1 lo ăn, 1 lo nghỉ, 1 lo đồ đạc, vật dụng + 1 lo vấn đề y tế. Làm việc với Thủ quỹ để nhận tạm ứng và thanh toán.
- 1 leader: chỉ tay 5 ngón :D
- 1 dẫn: trinh sát, dò đường
- 1 chốt + dự bị: chốt đoàn, cùng dẫn đoàn điều phối tốc độ cả đoàn, mang theo đồ sửa xe để hành nghề bơm vá!
Cụ thể các vị trí này, chúng ta sẽ bầu khi off lần 1. Ai biết ai có năng lực gì (do đã đi với nhau từ trước) thì tham mưu đề xuất cho đoàn nhé.
Lịch off:
- Thời gian: 8h tối thứ 2 (4/7)
- Địa điểm: Cổng công viên Thành Công - giờ gọi là vườn hoa India Gandi, đường Láng Hạ, chếch đối diện Trung tâm Chiếu phim Quốc Gia. Trà đá chỗ này có vỉa hè rộng, để xe thoải mái, thuận tiện cho hầu hết các bạn đi lại.

Bác chủ xị cho e hỏi t2 bác định diện bộ gì, ngồi ở quán trà đá số 1 hay số 2(hướng đi từ Giảng võ xuống Láng hạ,vì trc cửa cv có 2 quán, nhỡ bạn nào ra trc, ngồi quán 1 mà bác lại ngồi quán 2 thì khổ thân cho bạn ý uống no nước), để các mem còn tiện đường nhận diện :))

hachi8
02-07-2011, 21:34
Sao ko ở quán trà tranh 69 Thái Hà bác kova. Chỗ nhóm Fan hay off, quán rộng đồ uống ngon - đủ tiêu chí ngon bổ rẻ
Nhà FnX e vẫn phục vụ chu đáo chớ :)

kẻ lữ hành
03-07-2011, 11:52
@ Chủ thớt: tình hình ko tham gia off đc nhé, vẫn đổ bê tông và đang rất ngại đi xe máy xuống HN

kova
03-07-2011, 11:55
Sao ko ở quán trà tranh 69 Thái Hà bác kova. Chỗ nhóm Fan hay off, quán rộng đồ uống ngon - đủ tiêu chí ngon bổ rẻ
Nhà FnX e vẫn phục vụ chu đáo chớ :)
Quân lệnh như sơn ! :D
Đùa vậy thôi, anh thử chọn chỗ khác cho nó lạ, mãi chỗ đó rồi. Chú toàn nói sau, sao không can gián từ đầu?!
@Các cụ: nếu có 2 quán (mình không để ý lắm) thì chọn quán gần tòa nhà Tập đoàn Dầu khí mà ngồi. Tức là nếu đi từ Giảng Võ, đến cổng Công viên Thành công, gặp quán thứ 1 bỏ qua, quán thứ 2 dừng lại.
Đặc điểm nhận dạng của chủ xị: không có :D có phải như chị em biết trước đi nơi nào thì mặc gì đâu.
Tuy nhiên để có mật hiệu hẹn nhau ở gốc cây xà lách số mấy, khi đến mình sẽ đặt 1 nhành cây lên bàn (vặt ở gần đấy, chắc không thiếu), các cụ cứ thế mà nhào zdo (beer)

kova
03-07-2011, 11:57
@ Chủ thớt: tình hình ko tham gia off đc nhé, vẫn đổ bê tông và đang rất ngại đi xe máy xuống HN
Sẽ thông báo tình hình off cho bác thông qua email. Bác đưa vợ con đi chơi cuối tuần đừng quá đà, tối về check mail cái là được.

hdk.vuivivu
03-07-2011, 12:02
Bác ơi off giờ đấy thì em xin vắng mặt ah :( mọi thông tin vụ off thì em sẽ liên lạc vs a Hachi để biết thêm ah.

kova
03-07-2011, 12:37
Bác ơi off giờ đấy thì em xin vắng mặt ah :( mọi thông tin vụ off thì em sẽ liên lạc vs a Hachi để biết thêm ah.
Đang định cử chú chốt đoàn mà chú lại không đi off rồi. Nếu OK thì nhận nhiệm vụ cao cả nhé. Đoàn nhiều gơ xinh đẹp, chú tha hồ móc lốp, bơm vá nhé :))

Khanh Nguyen
03-07-2011, 15:00
Quân lệnh như sơn ! :D
Đùa vậy thôi, anh thử chọn chỗ khác cho nó lạ, mãi chỗ đó rồi. Chú toàn nói sau, sao không can gián từ đầu?!
@Các cụ: nếu có 2 quán (mình không để ý lắm) thì chọn quán gần tòa nhà Tập đoàn Dầu khí mà ngồi. Tức là nếu đi từ Giảng Võ, đến cổng Công viên Thành công, gặp quán thứ 1 bỏ qua, quán thứ 2 dừng lại.
Đặc điểm nhận dạng của chủ xị: không có :D có phải như chị em biết trước đi nơi nào thì mặc gì đâu.
Tuy nhiên để có mật hiệu hẹn nhau ở gốc cây xà lách số mấy, khi đến mình sẽ đặt 1 nhành cây lên bàn (vặt ở gần đấy, chắc không thiếu), các cụ cứ thế mà nhào zdo (beer)

Mật hiệu như thế thì quá ổn, e có ý kiến thế này, sao ko đẩy giờ off lên khoảng 6h, tầm đấy e đi làm về toàn thấy quán vắng toe, lại sáng sửa. Còn tầm 8h, chắc quán cũng tối sủa nhưng sợ trời HN dạo này lại hay mưa. Ko biết ý mọi ng thế nào???:)

dochanhv
04-07-2011, 13:06
Ai lên chốn ấy Hang Hùm*
Hỏi Tiên Cô : Cối với chày mòn chưa ?

https://farm3.anhso.net/upload/20110704/13/o/anhso-13214_page.jpg

(*) Ngườm Ngao tiếng Tày nghĩa là Hang Hùm.
Các phó nhòm lưu ý. Muốn chụp choạch thì đi trước mọi người cho khỏi vướng. Trong hang có ánh sáng điện nhưng mang thêm đèn càng tốt. Vào động một cửa, ra một cửa nên không có cơ hội chụp lại.

kẻ lữ hành
04-07-2011, 14:19
em là em đang hóng cái tin tức buổi off thôi

hdk.vuivivu
04-07-2011, 15:31
Đang định cử chú chốt đoàn mà chú lại không đi off rồi. Nếu OK thì nhận nhiệm vụ cao cả nhé. Đoàn nhiều gơ xinh đẹp, chú tha hồ móc lốp, bơm vá nhé :))
Cảm ơn bác đã đề cử vào vị trí quan trọng, bác đã đề cử thì em xin nhận, còn girl xinh thì e hok quan trọng ah` :D vì em đi du lịch chứ có đi tán gái kiếm người iu kiếm vợ j` đâu ah` :))

khotinh
04-07-2011, 23:54
Bác nào rảnh tay update giúp em tình hình chiến sự buổi ra quân đầu... Em nghe phong thanh phải chia bè chia phái...

deptrainhatlang
05-07-2011, 07:20
Ui cha, tí nữa thì quên chú Tùng, slot của chú ngay sau bác c2future. OK. Check hàng trong email nhé.
@All: như đã nêu trong bài đầu, nhận gạch cho đoàn thì ưu tiên 1 chút cho nhóm leo FAN của mình, do đó, danh sách có co giãn thêm chú Tùng béo này nữa là chốt hẳn. Các cụ đừng "tị nạnh" nhé. (c)
Bác ơi bác xem lại hộ chú cái, mail của chú đã có gì đâu. Hay bác cay cú chú vụ gì mà chơi nhau thế. Ở trong danh sách kia chú khai báo đầy đủ rồi mà.

Haha Bác Tùng lại làm em buồn cười quá ^^ Bác nhầm em với em Thắng Nhắng roài :)) Em là Thúy ^^
Xin lỗi cô em nhé a nhầm thật.:)

kova
05-07-2011, 08:16
Chào **** sáng các cụ !
Buổi off đã thành công rực rỡ, xét trên phương diện điểm danh! Xin tổng hợp sơ bộ một số nội dung đã chốt:
- Số người tham gia: 23/31 -> không đầy đủ
- Số người điểm danh: 31/31, một số chiến sỹ không đến đã điện thoại, sms hoặc nhờ người khác điểm danh hộ
Đoàn đã thống nhất:
- Chia thành 2 đoàn nhỏ, gọi là đoàn 1 và đoàn 2. Mỗi đoàn có ~ 16 người. Bí thư Đoàn 1: kova; Đoàn 2: Mr Đồng nhận trọng trách bí thư lâm thời.
TẠM THỜI PHÂN ĐOÀN NHƯ DANH SÁCH TRONG HÌNH VẼ, MỌI NGƯỜI AI CÓ ĐỀ XUẤT THAY ĐỔI GÌ THÌ EMAIL CHO TÔI.
(Tính năng upload ảnh của diễn đàn không hoạt động được ! mọi người xem trong google sheet nhé)

DO CHƯA CHỐT VỀ VIỆC CHIA ĐOÀN, TẠM THỜI TÔI ĐẶT RA 2 PHƯƠNG ÁN NHƯ SAU:
PHƯƠNG ÁN 1 - 1 ĐẤT NƯỚC 2 CHẾ ĐỘ
- Ở phương án này, 2 đoàn tuy 2 mà 1, có các trưởng đoàn nhỏ đễ dễ quản lý và lo ăn nghỉ.
- Kova Trưởng Tổng đoàn, kiêm Trưởng Đoàn 1, Đồng Trưởng Đoàn 2. Kova và Đồng sẽ điều phối các công việc của 2 Đoàn sao cho ăn khớp.
- Hai Đoàn sẽ xuất phát lệch nhau 30 phút. Không đi cùng và rủ rê đi cùng nhau :D
- Danh sách đoàn: mọi người check bản google sheet hoặc xem qua ở file hình.
- Ms Huyền xeko sẽ làm thủ quỹ cho cả 2 đoàn
- Việc ăn nghỉ sẽ được tập trung về 1 đầu mối (là Huyền + Hào) để lo chung. Có thể 2 đoàn nghỉ ở 2 nhà nghỉ khác nhau, ăn ở 2 quán khác nhau - tùy nghi, nhưng đều do Huyền điều phối.
- Các cán sự hậu cần giữ nguyên nhiệm vụ được giao trong email
- Dẫn đoàn 1: Mr Hòa Hachi
- Chốt đoàn 1: Kova + Mr Thùy hỗ trợ
- Dẫn đoàn 2: Lê An c2future
- Chốt đoàn 2: Hào hdk + Mr Đồng hỗ trợ

PHƯƠNG ÁN 2 –BẮC NAM CHIA CẮT
- Ở phương án này, các đoàn có trưởng đoàn riêng, không cần điều phối hoạt động của nhau. Hoạt động của đoàn này không phụ thuộc đoàn kia. Hai đoàn tự lo ăn nghỉ.
- Kova trưởng đoàn 1, Mr Đồng trưởng đoàn 2.
- Cơ cấu Nhân sự Đoàn 1:
- Thủ quỹ: Ms Nguyễn Thúy khotinh
- Lo ăn nghỉ, hậu cần: Nhị Thúy cô nương + Ms Đào Biên
- Dẫn đoàn: Mr Hòa Hachi
- Chốt đoàn: Kova + Mr Thùy hỗ trợ
- Cơ cấu Nhân sự Đoàn 2:
- Thủ quỹ: Ms Huyền
- Lo ăn nghỉ, hậu cần: Ms Huyền xeko, Mr Hào hdk, Ms Thanh Hà unin
- Dẫn đoàn: Lê An c2future
- Chốt đoàn: Hào hdk + Mr Đồng hỗ trợ

P/S: Đoàn 2 có lợi thế hơn về số lượng các xế "cứng", trong khi đoàn 1 có lợi thế hơn về số lượng hậu cần.

Các cụ có thiển ý gì, mời ném đá !
Đừng quên check mail và xem google sheet.

kova
05-07-2011, 08:54
Bác ơi bác xem lại hộ chú cái, mail của chú đã có gì đâu. Hay bác cay cú chú vụ gì mà chơi nhau thế. Ở trong danh sách kia chú khai báo đầy đủ rồi mà.

Chú còn phát biểu lộn xộn anh gô cổ đưa lên xã giải quyết đấy ! Check mail đi nhé ! (beer)

Dong_Bodom
05-07-2011, 10:41
Em ủng hộ phương án 1, lí do:
- Cả đoàn cũng đã có duyên gặp mặt, đều theo chân a Kova mà bon chen vào đây
- Số lượng đông ảnh hưởng đến phương diện đi lại, ngủ nghỉ. Công tác hậu cần trong đoàn nhìn chung đông đảo, hiệu quả, 2 đoàn đi cách nhau 30' nên có thể thấy hạn chế được các mặt tiêu cực
- Với tinh thần càng đông càng vui, hỗ trợ chia sẻ nhau ---> xế cứng cặp cùng ôm mềm, giao lưu giao phối, ăn nằm xen kẽ...

khotinh
05-07-2011, 11:26
Dạ, nếu cả nhà support op1 (đồng thuyền đồng hội, phối kết ngắm động và giao lưu làm quen), em nghĩ "tổ chức" nên thu xếp ăn chung một quán (cùng no cùng đói, chia củ sắn lùi:D), ngủ chung một nơi- một phòng càng tốt (chật thì đè lên nhau ngủ càng xôm- em là kết khoản trai gái lẫn lộn, xòe quạt đêm hè:))) và tuyệt đối ko để một đất nước 2 chế độ nhé (trừ việc xuất phát cách nhau 30 min) thì op 1 mới có ý nghĩa ạ... bởi thời gian cung này không dài, nhà mình lại đông con nên tranh thủ gần nhau giây nào hay giây đấy:D Pls, vote for me...!

kova
05-07-2011, 11:37
Update kết quả thăm dò:
Đến nay, đã có 20 người tham gia:
17 người chọn phương án 1: chung 1 đoàn to ~ 85%
3 người chọn phương án 2: tách thành 2 đoàn riêng biệt ~ 15%
Ưu thế đang nghiêng về phía PA1.

P/s: Phuot.com không úp ảnh lên được. Mấy bác admin bảo trì kiểu gì giờ phân quyền tùm lum, cấm hết quyền úp ảnh của anh em rồi.

kova
05-07-2011, 13:48
Update kết quả thăm dò:
Đến nay, đã có 22 người tham gia:
19 người chọn phương án 1: chung 1 đoàn to ~ 85%
3 người chọn phương án 2: tách thành 2 đoàn riêng biệt ~ 15%
Ưu thế rõ rệt!
Nếu tất cả số người còn lại chọn PA2 thì đa số vẫn nghiêng về PA1.

Quyết định cuối cùng: PA1 - Chung 1 đoàn to.

Anh chị em ta chuẩn bị ĐẠP BẰNG THÁC BẢN GIỐC !

kẻ lữ hành
05-07-2011, 14:15
Phân chia xế ôm thế nào các bác?

Dong_Bodom
05-07-2011, 15:22
Phân chia xế ôm thế nào các bác?
Off xong lần 2 chúng ta sẽ chia xế - ôm. Cái này dựa trên tiêu chí xế lạ - ôm lạ, gần nhau để tiện việc đưa đón^^

khotinh
05-07-2011, 15:24
Theo nguồn tin từ spreadsheet: Nhà mình, xế áp đảo ôm. Trong phút nông nổi, em có một khát khao, em có một ước ao nhỏ nhoi tột cùng: "ĐƯỢC LÀM ÔM DI ĐỘNG" ạ (các xế độc hành đừng hắt hủi em nghe). Mong Đảng và Chính phủ ra tay biến giấc mơ của em thành hiện thực: Thu vén cho em được mỗi ngày nhảy một ngựa, thử một xế...ạ:)).

kẻ lữ hành
05-07-2011, 15:35
Theo nguồn tin từ spreadsheet: Nhà mình, xế áp đảo ôm. Trong phút nông nổi, em có một khát khao, em có một ước ao nhỏ nhoi tột cùng: "ĐƯỢC LÀM ÔM DI ĐỘNG" ạ (các xế độc hành đừng hắt hủi em nghe). Mong Đảng và Chính phủ ra tay biến giấc mơ của em thành hiện thực: Thu vén cho em được mỗi ngày nhảy một ngựa, thử một xế...ạ:)).

Anh thề là lần đầu thấy ôm di động =))

rusdoll
05-07-2011, 15:46
Em xem danh sách thấy có 2 xế THỪA :D, em xin đăng ký thêm 2 ôm nữa đc ko ạ :D. Nếu đc lập tức đi đóng tiền ngay hichi :D

khotinh
05-07-2011, 16:39
Em xem danh sách thấy có 2 xế THỪA :D, em xin đăng ký thêm 2 ôm nữa đc ko ạ :D. Nếu đc lập tức đi đóng tiền ngay hichi :D

:(Hic, sao anh lỡ phang thẳng mặt em thế? Cơ hội có một không hai, đừng cướp hi vọng của em:(. Em nghiêm túc cầu khẩn ban điều hành, anh lại...:( Bác kova chốt đoàn rồi- nam nhi nói một là một... không hai lời... Tiền quan trọng nhưng đâu phải là tất cả... còn một list dài sơ cua sơ càng bác còn chưa dòm...:(

kova
05-07-2011, 17:16
Em xem danh sách thấy có 2 xế THỪA :D, em xin đăng ký thêm 2 ôm nữa đc ko ạ :D. Nếu đc lập tức đi đóng tiền ngay hichi :D
Xế không thừa, hiện đoàn 1 có 9 xế, 7 ôm, tuy nhiên có 1 xế độc hành chở đồ đạc, 1 xế là đồng chí Kẻ Lữ Hành từ Tuyên Quang xuống, và khi về sẽ tách đoàn từ Thái Nguyên. Do đó tất cả mọi thứ đều nằm trong dự tính, rất tròn trịa. Về list sơ-cua, mỗ đã có gửi email đến sozy, gudbye và hẹn gặp lại các bạn ấy rồi :D

kova
05-07-2011, 17:18
Kết quả thăm dò update:
31 người tham gia, 26 chọn PA1, 25 chọn PA2
:D
Kết cục thì như thế nào mọi người đã biết rồi đấy

kova
05-07-2011, 17:27
:(Hic, sao anh lỡ phang thẳng mặt em thế? Cơ hội có một không hai, đừng cướp hi vọng của em:(. Em nghiêm túc cầu khẩn ban điều hành, anh lại...:( Bác kova chốt đoàn rồi- nam nhi nói một là một... không hai lời... Tiền quan trọng nhưng đâu phải là tất cả... còn một list dài sơ cua sơ càng bác còn chưa dòm...:(
Rusdoll là em Thanh Ngọc, chứ không phải gatuxo đâu mà "anh lại...." :D
Bạn Ngọc ở đoàn 2, chịu sự chèn ép của Mr Đồng.
Về việc "ôm di động" thì tổ chức không can thiệp, do ôm và các xế tự xử với nhau, trước khi xuất phát ở mỗi chặng, ôm và xế (nếu có thay đổi) phải báo cáo tổ chức để tiện liên lạc (vì muốn tìm xế phải gọi cho ôm, ông xế đang bận lái).
Cá nhân tôi thấy việc ôm di động cũng có rủi ro nhất định, ví dụ cô ôm đó đi với ông xế 1 đang đầm xe, ông xế đó quen tay lái rồi, tự nhiên sang ngày sau lại phi sang bám ông xế 2, làm ông xế 1 cảm thấy trống vắng hụt hẫng, nếu đường bằng không sao, gặp đường xấu đi chênh vênh nó khó :D đó là không nói đến hiệu ứng "cảm ôm", ông xế 1 mà vừa đi vừa nghĩ về ôm, vừa cay cú thằng xế vừa tước mất ôm mình thì e ...không an toàn chút nào :shrug:

dantocgoc
05-07-2011, 18:16
Về việc "ôm di động" thì tổ chức không can thiệp, do ôm và các xế tự xử với nhau, trước khi xuất phát ở mỗi chặng, ôm và xế (nếu có thay đổi) phải báo cáo tổ chức để tiện liên lạc (vì muốn tìm xế phải gọi cho ôm, ông xế đang bận lái).
Cá nhân tôi thấy việc ôm di động cũng có rủi ro nhất định, ví dụ cô ôm đó đi với ông xế 1 đang đầm xe, ông xế đó quen tay lái rồi, tự nhiên sang ngày sau lại phi sang bám ông xế 2, làm ông xế 1 cảm thấy trống vắng hụt hẫng, nếu đường bằng không sao, gặp đường xấu đi chênh vênh nó khó :D đó là không nói đến hiệu ứng "cảm ôm", ông xế 1 mà vừa đi vừa nghĩ về ôm, vừa cay cú thằng xế vừa tước mất ôm mình thì e ...không an toàn chút nào :shrug:

Những lời chủ topic đưa ra là rất chuẩn xác. Dù sao 1 chuyến đi thành công thì yêu cầu AN TOÀN vẫn là trên hết. Muốn đạt đựợc điều đó
thì đoàn phải tuân thủ Quy Định do trưởng nhóm đề ra vì mục tiêu CHUNG và mọi thành viên nên nghiêm chỉnh chấp hành. Thì mọi việc sẽ trở nên cực kỳ tốt đẹp.

Chúc mọi người có được 1 chuyến đi thành công và tốt đẹp.

Dong_Bodom
05-07-2011, 18:26
"Theo nguồn tin từ spreadsheet: Nhà mình, xế áp đảo ôm. Trong phút nông nổi, em có một khát khao, em có một ước ao nhỏ nhoi tột cùng: "ĐƯỢC LÀM ÔM DI ĐỘNG" ạ (các xế độc hành đừng hắt hủi em nghe). Mong Đảng và Chính phủ ra tay biến giấc mơ của em thành hiện thực: Thu vén cho em được mỗi ngày nhảy một ngựa, thử một xế...ạ."
Cái này hay đây, e mà thỏa thuận được ôm khác thì cứ việc nhảy xế, chơ mà nhảy ngựa nhiều coi chừng bị đá hậu ^^
Đoàn 2 bọn a nhiều xế manly lắm, e muốn thử a đàm phàn cho

Dong_Bodom
05-07-2011, 18:39
Rusdoll là em Thanh Ngọc, chứ không phải gatuxo đâu mà "anh lại...." :D
Bạn Ngọc ở đoàn 2, chịu sự chèn ép của Mr Đồng.
V

K dám nhận 2 chữ "chèn ép" của bác Kova. Hiện nhóm 2 bọn e đang thiếu 1 ôm, e kiến nghị tuyển thêm 1 ôm hót hay, nhiệt tình để cân bằng âm dương :D

hdk.vuivivu
05-07-2011, 19:01
Bác kova ơi, bác tính xem thế nào chứ em thấy thế này là hok ổn tĩ nào cả ah. Cho a hachi dẫn đoàn 1, em lại chốt đoàn 2, cẩn thận hok lại đoàn mình chơi trốn tìm vòng tròn hết ngày đấy ah` :)) a hachi đi trước hay "thương nhớ" em ở phía sau nên là quay lại tìm chốt đoàn đấy ah` :)) bác xem xét lại đi nhé =))
p/s: em xin làm chốt độc hành ah :)

kẻ lữ hành
05-07-2011, 19:29
Hơ, tớ đi đoàn nào nhỉ bác kova? nếu tách đoàn, em sợ độc hành lắm, cho đính them file được chứ nhở:))

khotinh
05-07-2011, 23:21
Dạ, thay mặt kova: mời kẻ lữ hành "chích mêu" để "ắp đít" số phận mình cung tới... Ôm xế- chuyện nhạy cảm tế nhị nên kova không dao kéo hỗ trợ... Em khuyên bác nhanh lập đàn kén ôm (hàng hót) không để lâu đối thủ giành hết là bác...

khotinh
05-07-2011, 23:45
Đoàn 2 bọn a nhiều xế manly lắm, e muốn thử a đàm phàn cho
Dạ. Tks Cow (or Bull??)... Xế "men lì" nằm ngoài tầm ngắm của em bởi cái đó em đang dư:(... nên muốn lựa xế nào sexy, womanly... để tiện chăm sóc dạy dỗ...:D

kova
06-07-2011, 00:58
Bác kova ơi, bác tính xem thế nào chứ em thấy thế này là hok ổn tĩ nào cả ah. Cho a hachi dẫn đoàn 1, em lại chốt đoàn 2, cẩn thận hok lại đoàn mình chơi trốn tìm vòng tròn hết ngày đấy ah` :)) a hachi đi trước hay "thương nhớ" em ở phía sau nên là quay lại tìm chốt đoàn đấy ah` :)) bác xem xét lại đi nhé =))
p/s: em xin làm chốt độc hành ah :)
Anh nghe loa phường nói chú hdk phóng xe kinh hồn nên cho chú làm chốt để nó kiềm lại. Chú Lê An thì cẩn thận nhu mì hơn cho làm dẫn đoàn. Như vậy đoàn ta cứ tằng tằng mà tiến, khỏi lo phóng nhanh vượt ẩu. Về khoản các quy tắc cần tuân thủ khi đi xe máy trên đường, các xế tự tìm kiếm trên các 4r phượt, du lịch mà đọc nhé, khỏi post ở đây kẻo admin vào quy kết tội xì pam.

Đoàn 1 anh đang lo anh mà chốt thì cũng hơi "nguy hiểm", vì con min khờ nó chết bất đắc kỳ tử anh lại tụt lại bơ vơ. Do vậy anh đang có ý chuyển chú hachi về nhóm chốt cùng với chú Thùy (biết móc lốp, bơm, vá - nhưng không biết lắp vào :D ), anh sẽ đi dẫn đoàn. Điều này cũng phù hợp vì anh đang định đi theo cung Lạng Sơn - Đông Khê - rẽ phải đi cửa khẩu Tà Lùng - Quảng Uyên - Bản Giốc, chứ không qua TX Cao Bằng, trên đường về mới qua.

Solitude
06-07-2011, 09:25
chốt đoàn r` sao :((

linh động thêm 1 trường hợp được ko nhỉ ;))

em bỏ lỡ 2 vụ BG rùi :((

năn nỉ :x

acs_j_mr.^^
06-07-2011, 11:07
"Theo nguồn tin từ spreadsheet: Nhà mình, xế áp đảo ôm. Trong phút nông nổi, em có một khát khao, em có một ước ao nhỏ nhoi tột cùng: "ĐƯỢC LÀM ÔM DI ĐỘNG" ạ (các xế độc hành đừng hắt hủi em nghe). Mong Đảng và Chính phủ ra tay biến giấc mơ của em thành hiện thực: Thu vén cho em được mỗi ngày nhảy một ngựa, thử một xế...ạ."
Cái này hay đây, e mà thỏa thuận được ôm khác thì cứ việc nhảy xế, chơ mà nhảy ngựa nhiều coi chừng bị đá hậu ^^
Đoàn 2 bọn a nhiều xế manly lắm, e muốn thử a đàm phàn cho

Anh Muốn làm "xế" của e chặng đầu tiên.....còn các chặng sau a xin kính chuyển nhường cho các "xế" khác. :LL

hdk.vuivivu
06-07-2011, 13:05
Anh nghe loa phường nói chú hdk phóng xe kinh hồn nên cho chú làm chốt để nó kiềm lại. Chú Lê An thì cẩn thận nhu mì hơn cho làm dẫn đoàn. Như vậy đoàn ta cứ tằng tằng mà tiến, khỏi lo phóng nhanh vượt ẩu. Về khoản các quy tắc cần tuân thủ khi đi xe máy trên đường, các xế tự tìm kiếm trên các 4r phượt, du lịch mà đọc nhé, khỏi post ở đây kẻo admin vào quy kết tội xì pam.

Đoàn 1 anh đang lo anh mà chốt thì cũng hơi "nguy hiểm", vì con min khờ nó chết bất đắc kỳ tử anh lại tụt lại bơ vơ. Do vậy anh đang có ý chuyển chú hachi về nhóm chốt cùng với chú Thùy (biết móc lốp, bơm, vá - nhưng không biết lắp vào :D ), anh sẽ đi dẫn đoàn. Điều này cũng phù hợp vì anh đang định đi theo cung Lạng Sơn - Đông Khê - rẽ phải đi cửa khẩu Tà Lùng - Quảng Uyên - Bản Giốc, chứ không qua TX Cao Bằng, trên đường về mới qua.
E chỉ phóng nhanh khi dẫn đoàn thôi ah, lôi kéo mọi người đẩy nhanh tốc độ :)) mà cho em làm chốt đoàn là hợp lý rồi, hok em lại phóng đi trước hok ai theo đâu (trừ các bác chơi xe đặc chung) :|
còn chuyện xăng xe thì em nghĩ xế ôm tự chia hơn ah`, có xe tốn ít có xe tốn nhiều, có xe bình xăng to có xe bình xăng nhỏ, đổ tập thể thì sẽ hok công bằng ah. Và như thế thì ôm nào sẽ theo xế đó đến hết tuyến ah.
Mà em hỏi bác kova, bác nghe loa phường nào đây ah @@ loa phường nhà FnX bọn em hok đi cùng đây mà, còn có mỗi loa quận Huyền xeko đó thôi :))

xekohip_1206
06-07-2011, 13:32
Hào kia, ko được nói xấu bạn tùm lum thế này nhé, mang tiếng quá nhé:(

Solitude
06-07-2011, 13:45
ơ làm thế nào liên lạc được với anh chủ top nhỉ :(

chả có tí thông tin gì :(

còn xuất ôm nào ko ạ :((

kova
06-07-2011, 13:51
Có 1 vấn đề, đó là việc ăn nghỉ tối thứ 7, đang chờ tổng hợp survey rồi mới thống nhất:
PA1 - Dựng lều cắm trại, ăn đồ tự chế
PA2 - Về Trùng Khánh/TX Cao Bằng ăn nghỉ
Nếu tự dựng lều, tự nấu nướng thì phải bàn thêm về tính khả thi vì việc đi tham quan Bản Giốc ban ngày 1 lúc thì OK, còn nghỉ lại qua đêm ở miền biên giới VN-TQ chưa chắc đã được các anh ở trạm Biên phòng đồng ý. Nếu muốn đoàn có thể sẽ phải tìm 1 bãi đất ở xa Thác Bản Giốc 1 chút và phải xin phép trạm biên phòng. (vì việc này tôi đề nghị mọi người khai báo số CMT, nơi cấp ngày cấp vào spreadsheet, trước đây tôi nói ko cần vì chưa bàn đến chuyện cắm trại)
Thêm nữa, việc chuẩn bị đồ ăn phục vụ nấu nướng đêm thứ 7 sẽ cần được Huyền bàn với các bạn chi tiết. Sáng T7 chúng ta xuất phát ở Lạng Sơn, qua Quảng Uyên khoảng 10h, Trùng Khánh 12h trưa. Tại các điểm đó, đồ ăn mua theo có sẵn không hay như thế nào Huyền nên khảo sát trước nhé.
Về lều trai, trước mắt tôi cắt cử tôi, Đồng, Hào, Lê An, Ánh và Tạ Vũ Long sẽ off nhóm để bàn, nếu thực thi phương án này, nhóm lều trại sẽ mua đồ và tập dượt trước để có thể dựng cho cả đoàn 34 người chỗ nghỉ đêm nhanh nhất (dự kiến 20 phút xong 1 lều :D ). Khi đó sẽ cần ít nhất 8 xế (chủ yếu là xế thôi, ôm nào tham gia đc thì tham gia) tham gia dựng 2 lều, mỗi lều ít nhất 4 đồng chí.
Các xế cứ chuẩn bị tinh thần, chốt phương án là tôi sẽ ới đi tập dượt đấy nhé.

Zebra__
06-07-2011, 13:56
Em ủng hộ phương án ngủ lều vừa tiết kiệm chi phí vừa tăng tính chất dã man của cuộc phượt!

Dong_Bodom
06-07-2011, 14:17
Dạ. Tks Cow (or Bull??)... Xế "men lì" nằm ngoài tầm ngắm của em bởi cái đó em đang dư:(... nên muốn lựa xế nào sexy, womanly... để tiện chăm sóc dạy dỗ...:D
"Womanly" hay k hiện tại a chưa nắm dc, còn "sexy" chắc chắn k thiếu, dựng lều trải nệm xong tha hồ nha :LL

deptrainhatlang
06-07-2011, 14:34
Em ủng hộ phương án ngủ lều vừa tiết kiệm chi phí vừa tăng tính chất dã man của cuộc phượt!
Có ổn ko kova; những tận hơn 30 người đấy; mấy người biết làm trại, liệu có đến 25 nhân trong tiết mục này ngồi chơi xơi nước ko (trong này tính cả chú rồi:D); ae nào biết làm khi mệt đừng cằn nhằn những thằng ko biết làm nhé:shrug:.
Tuy nhiên nếu có một tối ở ngủ tại Bản Giốc thì tuyệt quá, có sợ bên kia thác Giốc mò sang bắt hết chị em kô nhỉ:)); mai về chẳng có ai mà ôm:(. Hay là bác nào nghĩ ra ngủ ở Bản Giốc cấu kết với bọn buôn rồi(NT), nếu thế thì phải xử thôi:gun. Kể mà nếu thế nó cho mỗi ae con oto thì cũng(beer).
Ko nên ngủ tại dọc đường bác ạ; nói thẳng là ko như Fan đâu chỉ có ta với ta, bây giờ nhiều "con giời" lắm bác ak.

antistay
06-07-2011, 14:52
lich trinh cua cac cau buon cuoi qua.thoi jan o tren ban doc va nguom ngao qua ngan.trog khi do canh lai kha dep.de het hoi di doan duog hon 300km de roi chup choach co 1 2 tieng dog ho thi qua la nuc cuoi↲Them nua.doan duog tu quang uyen len ban doc rat dep.dac biet la di buoi chieu ta.cam jac nhu di qua thao nguyen↲Truog doan nen can doi lai thoi jan nhe.theo kinh nghiem nen danh tron 1 ngay de di tu cao bang len ban doc va quay ve cao bang (~180 km ca di va ve).se cam nhan het gia tri cua ve dep cung duog nay↲Doi chut gop y,chuc chuog trinh cua cac ban thanh cong va y nghia

kẻ lữ hành
06-07-2011, 16:00
Theo mình, cắm trại sẽ rất vui nhưng sợ an ninh không đảm bảo với lại thời gian chuẩn bị sẽ quá lâu vì đoàn đông người, chọn PA tìm nhà nghỉ tại TK hoặc CB là hợp lý hơn.

acs_j_mr.^^
06-07-2011, 16:39
E xin phat bieu y kien cho ho nha "Xe"
Ae ho nha "Xe" co can bat ho nha "Om" dam lung xoa bop khi chung ta met moi ko nhi ? :Dam

hdk.vuivivu
06-07-2011, 16:52
A kova cẩn thận cái loa thái đấy đi về nhé, em nghe phong phanh là người ta hay sang thái để phẫu thuật chuyển đổi giới tính, bác ấy đang to cao đẹp trai đi về lại eo thon ngực nở nhu mì ôm hôn bác thắm thiết thì ... =))
Quay lại chủ đề chính, em là em hủng hộ phương án dựng lều, cũng có cái hay và thú của nó, tuy rằng mực độ an toàn nó hok cao lắm. Chẳng hạn nếu chọn phương án thuê lều, thì chỉ cần khoảng 8-10 xế là dựng đc rồi. Còn các chị em khéo tay thì lo chuẩn bị hậu cần ăn uống, cũng hok phải cần tất cả, chỉ cần khoảng 10ng là đc. Số còn lại thì có thể nghỉ ngơi, nhất là vs ai chưa quen đường dài cảm thấy mệt nhọc có thể bố trí cho nghỉ ngơi trước để đàm bảo sk cho ngày sau. Số xế còn lại thì có thể lo chuẩn bị mấy thứ khác như xếp gọn xe vào 1 chỗ rồi lấy dây chằng các xe lại vs nhau, giúp chị em các công việc bưng bê nặng nhọc. Và tóm lại, vs 1 tập thể đông thì mong mọi người có tình thân tự giác và trách nhiệm cao, mỗi người góp 1 ít để cho chuyến đi thêm vui thêm ý nghĩa.
Còn em là em khó tính lắm, hok vẽ nhạc là hok nhảy đâu, còn có nhạc thì nhạc nào cũng nhảy :))

kẻ lữ hành
06-07-2011, 17:05
E xin phat bieu y kien cho ho nha "Xe"
Ae ho nha "Xe" co can bat ho nha "Om" dam lung xoa bop khi chung ta met moi ko nhi ? :Dam

Cái này ưu tiên cho trưởng đoàn đi ợ:))

kova
06-07-2011, 17:16
lich trinh cua cac cau buon cuoi qua.thoi jan o tren ban doc va nguom ngao qua ngan.trog khi do canh lai kha dep.de het hoi di doan duog hon 300km de roi chup choach co 1 2 tieng dog ho thi qua la nuc cuoi↲Them nua.doan duog tu quang uyen len ban doc rat dep.dac biet la di buoi chieu ta.cam jac nhu di qua thao nguyen↲Truog doan nen can doi lai thoi jan nhe.theo kinh nghiem nen danh tron 1 ngay de di tu cao bang len ban doc va quay ve cao bang (~180 km ca di va ve).se cam nhan het gia tri cua ve dep cung duog nay↲Doi chut gop y,chuc chuog trinh cua cac ban thanh cong va y nghia
Cảm ơn bác đã chia sẻ.
Đoàn cũng không có ý định ở Bản Giốc và Ngườm Ngao trong 1-2h, ít nhất là 3h, ý này đã nêu từ trang đầu và quán triệt anh em. Chính vì lý do đấy, đoàn có ý đến Trùng Khánh 12h ăn trưa, 13h xuất phát đến BG lúc 14h, chơi ở BG và Ngườm Ngao đến 17h, nếu hơn có thể đến 18h. Anh chị em trong đoàn ai chưa nắm được thì cố gắng đọc kỹ để khỏi lung lạc nhé. Lịch trình tôi sẽ gửi mọi người sau - rất chi tiết và cụ thể từng đoạn đường.
Đường đi Quảng Uyên - Bản Giốc đi buổi chiều tà rất đẹp thì cũng chỉ dành cho chặng về. Nếu từ BG mọi người xuất phát từ 17h để về thì có thể thong dong 1 chút chụp choạch, nếu từ 18h e rằng khó có thể thư thả.
Vụ ăn nghỉ tối thứ 7, theo tổng hợp từ kết quả thăm dò, hiên có 20 người tham gia, tỷ lệ chọn 2 phương án là 50-50%. Tình hình khá cân bằng, để chốt lại, tôi đã bàn với Mr Đồng trưởng đoàn 2, quyết định: NGỦ NHÀ NGHỈ, ĂN NHÀ HÀNG :D, KHÔNG cắm trại nữa !
Lý do:
- Chưa chắc được phép cắm trại tại BG
- Kỹ năng lều trại của đoàn chưa cao
- Khó khăn trong việc chuẩn bị đồ ăn để nấu nướng
- (cái này quan trọng nhất) Đoạn đường đi về sẽ rất vất vả. ~ 400km trong 1 ngày, sợ mọi người về đến HN 1-2h sáng, không đảm bảo sức khỏe và an toàn.
Nếu đoàn mình máu me, chúng ta sẽ tổ chức cắm trại ở dịp khác. Có thể nhân dịp Quốc Khánh ra công viên Thống Nhất làm cái trại bà kon ta tha hồ nhảy múa :D
Ý của bác anti-sờ tay là dành 1 ngày cho chặng Cao Bằng - Bản Giốc và ngược lại chỉ có thể được thực hiện khi ngày đầu xuất phát lúc 4h chiều, đi một mạch lên TX Cao Bằng nghỉ tối ở đó, sáng hôm sau xuất phát từ TX Cao Bằng. Việc này, căn cứ vào lực lượng, sức khỏe, quân số của đoàn - tôi chắc là KHÔNG KHẢ THI.

Ý đã cạn, anh chị em trong đoàn quán triệt giùm.

kova
06-07-2011, 18:39
Đề nghị các bác quay lại trang đầu để cập nhật lịch trình vừa thay đổi nhé.

kova
06-07-2011, 19:00
Có ổn ko kova; những tận hơn 30 người đấy; mấy người biết làm trại, liệu có đến 25 nhân trong tiết mục này ngồi chơi xơi nước ko (trong này tính cả chú rồi:D); ae nào biết làm khi mệt đừng cằn nhằn những thằng ko biết làm nhé:shrug:.
Tuy nhiên nếu có một tối ở ngủ tại Bản Giốc thì tuyệt quá, có sợ bên kia thác Giốc mò sang bắt hết chị em kô nhỉ:)); mai về chẳng có ai mà ôm:(. Hay là bác nào nghĩ ra ngủ ở Bản Giốc cấu kết với bọn buôn rồi, nếu thế thì phải xử thôi. Kể mà nếu thế nó cho mỗi ae con oto thì cũng(beer).
Ko nên ngủ tại dọc đường bác ạ; nói thẳng là ko như Fan đâu chỉ có ta với ta, bây giờ nhiều "con giời" lắm bác ak.
Có nhiều ôm có thể dựng lều cắm trại, phi xe ầm ầm, cả móc lốp bơm vá đấy. Chú cũng nên về nhà tập tành cái gì cho nó ra dáng "trụ cột" tí, ví dụ thay cầu chì, bóng điện, tắc te =))
Vấn đề lo ngại của chú đã được giải quyết: đoàn ta không cắm trại nữa. Có buôn thì cũng chỉ women thôi, buôn chú sang bên đó chỉ tốn tiền ăn, lại mất công làm công tác tư tưởng cho chú mệt lắm.:LL

ktskeano
06-07-2011, 19:50
đi 3 ngày rưỡi thế này hơi lâu bạn a, có thể tính lại lịch vì mình nghĩ có thể đi Ba Bể nữa. đoàn mình đi cung này 1 lần rồi, 3 ngày mà vẫn đi được Ba Bể.

highway1vn
06-07-2011, 20:25
Các bác có thể nhịn thêm một tí không nên ăn trưa ở trùng khánh mà cố thêm 1 tiếng là ăn picnic tại bản giốc vì đường từ trùng khánh vào thác đường xấu khá là xóc với lại phi vào đó ăn rồi nghỉ ngơi luôn 1 thể, sau đó quay lại ngườm ngao thăm xong lên đường về cao bằng
Nếu các bạn xuất phát lúc 17h30 thì các bạn sẽ bỏ lỡ cung đường đẹp nhất của cả hành trình. 40km trước khi vào tx cao bằng đường rất đẹp và cảnh còn đẹp hơn đặc biệt dưới ánh chiều tà, Ngoài thác bản giốc thì cung đường đó cũng là một điểm nhấn của Cao bằng
Đến cao bằng các bác đừng bỏ lỡ món rau bò khai và trứng kiến nha

Dong_Bodom
06-07-2011, 21:14
* ĐÃ CHỐT ĐOÀN
LỊCH TRÌNH
HÀ NỘI - (150km) – LẠNG SƠN - (130km) – QUẢNG UYÊN – (55km) - THÁC BẢN GIỐC

Mục đích: Đến thác Bản Giốc, thăm Thác, động Ngườm Ngao là chủ yếu. Đến vào ban ngày để có thể chụp ảnh, ngắm cảnh. Các điểm dừng chân khác là phụ. Do đó chọn đường đi dọc theo QL3 hoặc QL4A+1A qua các điểm dừng chân là TP, TX, TT. Thời gian có hạn nên không tạt ngang ngửa thăm thú bà kon, off-road.

Phương tiện: Xe máy, ưu tiên xế biết móc lốp, phá xe và ôm biết pha mỳ ăn liền + cafe (c). Đoàn đã có 34 người, chia thành 2 nhóm.

Định nghĩa, ký hiệu: A - (30km.1h.13h-14h) - B tức là Đoạn đi từ A đến B dài 30km mất 1h và đi từ 13h đến 14h

1. Đoạn đầu: Đi trong chiều tối ngày 1

Hà Nội (xuất phát lúc 17h tại điểm do Đoàn quy định, hướng cầu Thanh Trì dọc QL 1A đi Bắc Ninh, Bắc Giang) – (150km.5h.17h-22h) – TP Lạng Sơn. (thời gian bao gồm cả dành cho đoàn dừng lại ăn nhẹ và nghỉ ngơi dọc đường).
Nghỉ tối tại TP Lạng Sơn.

2. Đoạn 2: Sáng ngày 2 - Trưa ngày 2. Tổng = 170km

Dậy lúc 5h30, cả đoàn có 1h vệ sinh cá nhân và ăn sáng, xong lúc 6h30 xuất phát.

TP Lạng Sơn qua Thất Khê – (90km.2h30.6h30-9h) –> đến Đông Khê – rẽ phải vào đường 208 đi cửa khẩu Tà Lùng, đi 20km rẽ trái vào đường 3 mới đi Quảng Uyên, qua đèo Khau Chìa – (50km.2h.9h-11h) –> Quảng Uyên - (30km.1h.11h-12h) -> Trùng Khánh.
Ăn trưa tại Trùng Khánh và nghỉ trưa đến 13h30. [/B][/SIZE]

Đoạn 2 có thể xê dịch như sau đc k a: từ tp Lạng Sơn đi đến Quảng Uyên, đến ngã 3 rẽ phải đi men lên phía Thắng Lợi, bản Thuộc --> Bản Giốc (~185km) buổi trưa ăn đồ khô nghỉ ngơi tại đây, ai k thik ngủ có thể tác nghiệp xung quanh, như vậy có thể tránh lặp lại đường về qua Trùng Khánh, với lại mục đích chính của hành trình vẫn là ở đây^^
Hiện admin chưa cho up ảnh lên, e sẽ gửi qua mail

Dong_Bodom
06-07-2011, 21:17
đi 3 ngày rưỡi thế này hơi lâu bạn a, có thể tính lại lịch vì mình nghĩ có thể đi Ba Bể nữa. đoàn mình đi cung này 1 lần rồi, 3 ngày mà vẫn đi được Ba Bể.
2,5 ngày thôi bạn ơi, thời gian ngắm Bản Giốc còn đang eo hẹp nữa là Ba Bể :D

kova
06-07-2011, 21:18
Các bác có thể nhịn thêm một tí không nên ăn trưa ở trùng khánh mà cố thêm 1 tiếng là ăn picnic tại bản giốc vì đường từ trùng khánh vào thác đường xấu khá là xóc với lại phi vào đó ăn rồi nghỉ ngơi luôn 1 thể, sau đó quay lại ngườm ngao thăm xong lên đường về cao bằng
Nếu các bạn xuất phát lúc 17h30 thì các bạn sẽ bỏ lỡ cung đường đẹp nhất của cả hành trình. 40km trước khi vào tx cao bằng đường rất đẹp và cảnh còn đẹp hơn đặc biệt dưới ánh chiều tà, Ngoài thác bản giốc thì cung đường đó cũng là một điểm nhấn của Cao bằng
Đến cao bằng các bác đừng bỏ lỡ món rau bò khai và trứng kiến nha

Biết làm sao bây giờ :( tính toán mãi cũng không thể nào về TX Cao bằng trong ánh chiều tà được. Chỉ có cách tối đầu tiên phi lên thằng Đông Khê, sáng hôm sau đi Bản Giốc sớm. Không biết khả thi không nữa.
Rau bò khai /mù khai (không biết có phải xuất phát từ "khai mù" hay không :D) và trứng kiến, khà khà, phải chén mới được. Cảm ơn bạn "đừong cao tốc" nhé !

kova
06-07-2011, 21:21
Đoạn 2 có thể xê dịch như sau đc k a: từ tp Lạng Sơn đi đến Quảng Uyên, đến ngã 3 rẽ phải đi men lên phía Thắng Lợi, bản Thuộc --> Bản Giốc (~185km) buổi trưa ăn đồ khô nghỉ ngơi tại đây, ai k thik ngủ có thể tác nghiệp xung quanh, như vậy có thể tránh lặp lại đường về qua Trùng Khánh, với lại mục đích chính của hành trình vẫn là ở đây^^
Hiện admin chưa cho up ảnh lên, e sẽ gửi qua mail

Nhất trí.
Mà vụ ăn trưa thì ở đâu cũng ăn đồ khô thôi, tiết kiệm thời gian để về với Động, với Thác sau còn trướt về Cao Bằng cho nhanh. Tối ăn bù ở Trùng Khánh vậy.

Dong_Bodom
06-07-2011, 21:24
Nhất trí.
Mà vụ ăn trưa thì ở đâu cũng ăn đồ khô thôi, tiết kiệm thời gian để về với Động, với Thác sau còn trướt về Cao Bằng cho nhanh. Tối ăn bù ở Trùng Khánh vậy.
Haha, như vậy nếu phi thẳng + ăn trưa tại Bản Giốc, ta sẽ ối thời gian khám + phá + đâm + chọc. Lại còn đủ thời gian về TX Cao Bằng trong ánh chiều tà :D

khotinh
06-07-2011, 22:43
E xin phat bieu y kien cho ho nha "Xe"
Ae ho nha "Xe" co can bat ho nha "Om" dam lung xoa bop khi chung ta met moi ko nhi ? :Dam
Việc này thuộc bổn phận và nghĩa vụ của ôm, nhà xế ko phải xoắn nhé!

khotinh
06-07-2011, 23:11
Biết làm sao bây giờ :( tính toán mãi cũng không thể nào về TX Cao bằng trong ánh chiều tà được. Chỉ có cách tối đầu tiên phi lên thằng Đông Khê, sáng hôm sau đi Bản Giốc sớm. Không biết khả thi không nữa.
Dạ, ngày đầu, sung lắm phong độ cao ngút trời, em nghĩ sau khi đánh chén ta phọt thẳng lên Đống Khê nghỉ tối (24h00) (kova xem có tìm được chốn ngả lưng ko?). Các xế cho ý kiến để mình chốt luôn đỡ lình xình... bởi khoản này phụ thuộc thể lực của xế...

hdk.vuivivu
06-07-2011, 23:40
Dạ, ngày đầu, sung lắm phong độ cao ngút trời, em nghĩ sau khi đánh chén ta phọt thẳng lên Đống Khê nghỉ tối (24h00) (kova xem có tìm được chốn ngả lưng ko?). Các xế cho ý kiến để mình chốt luôn đỡ lình xình... bởi khoản này phụ thuộc thể lực của xế...
Nếu đi thế thì quá cả là khổ bạn ah, mọi người đi làm cả ngày rồi, còn phải phóng xe đường xa đến 12h đêm, rồi cho là 1h đi ngủ, 5h30 sáng hôm sau dậy, thì đúng là đi đày rồi, như thế thì đến ôm còn thấy khổ chứ chưa nói là xế bạn ah. Phương án này hok khả thi lắm.

kova
07-07-2011, 00:09
Cái cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non
Nàng về nuôi cái cùng con
Để anh đi trẩy nước non Cao Bằng

kẻ lữ hành
07-07-2011, 00:43
Cao Bằng gạo trắng nước trong
Ai lên tới đó thì không muốn về

kova
07-07-2011, 07:54
Dạ, ngày đầu, sung lắm phong độ cao ngút trời, em nghĩ sau khi đánh chén ta phọt thẳng lên Đống Khê nghỉ tối (24h00) (kova xem có tìm được chốn ngả lưng ko?). Các xế cho ý kiến để mình chốt luôn đỡ lình xình... bởi khoản này phụ thuộc thể lực của xế...
Em đừng húng Láng quá, lên đến Lạng Sơn là cũng tạm gọi là thắng lợi bước đầu rồi. Từ Lạng Sơn đi Cao Bằng nếu đi đường tối thì khá nguy hiểm vì đường 4 khó đi, nhỏ, đèo dốc có cả (hồi xưa bộ đội cụ Hồ oánh nhau nhờ địa hình hiểm trở mà thắng được Pháp, TQ đấy). Có thể nghỉ ở Thất Khê thay vì Đông Khê, tuy nhiên từ Lạng Sơn đi Thất Khê khoảng 60km, đi trong đêm với đường đó phải mất hơn 3h, nói chung là nguy hiểm và mệt cho cả đoàn. Chi bằng ta nghỉ sớm ở Lạng Sơn, sáng hôm sau dậy sớm đi bù lại. Mùa hè ngày dài, 5h trời đã sáng.

kova
07-07-2011, 08:11
Cao Bằng gạo trắng nước trong
Ai lên tới đó thì không muốn về
Chú đạo thơ kinh quá:shrug:
Chuyển Tây Đô từ tít trong Nam vèo một phát ra tận biên giới phía Bắc.
....
Nước non Cao Bằng, từ này cứ nhắc đến là nghe như câu thơ hay bài văn nào đó trong sách giáo khoa học hồi cấp I.
Tặng cả nhà bài hát Trở lại Cao Bằng (http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=8siyk36p8f)

Solitude
08-07-2011, 00:32
nhất định là ko linh động thêm 1 xuất ôm nào sao :((

kova
08-07-2011, 07:25
nhất định là ko linh động thêm 1 xuất ôm nào sao :((
Nhất định là KHÔNG :D
Thông cảm nhé, hẹn bạn một dịp khác !

lookup
08-07-2011, 13:15
Tam ca dạo này cũng biết từ chối chị e cơ đó.:D

Girl. Don't Cry: http://tienganhthuongmai.info/07/07/dont-cry-guns-roses.html

saobang2011
09-07-2011, 12:56
Dự kiến 2-9 sb sẽ đi TBG. Các bạn đi trước về cho sb xin thông tin nhé, thanks.
Chúc mọi người đi vui vẻ.

kova
10-07-2011, 15:30
Dự kiến 2-9 sb sẽ đi TBG. Các bạn đi trước về cho sb xin thông tin nhé, thanks.
Chúc mọi người đi vui vẻ.
Khi đi về mọi người sẽ có hồi ký kèm theo hình, bạn cứ vào topic đó sẽ có thông tin cần thiết cho chuyến đi thôi.
Còn muốn lưu ý các chi tiết cụ thể thì PM nhé.

acs_j_mr.^^
11-07-2011, 11:15
Note !
Để đảm bảo an toàn cho chuyến đi và cho các "Ôm" yên tâm vui vẻ sảng khoái ...
Đề nghị "Xế" nào chưa một lần móc lốp, bơm vá, lau chùi buzi, thay khung, nắn càng... thì hãy học dần đi nhé. (fun)

hachi8
11-07-2011, 11:23
Xin lỗi cả nhà :(
vì lý do gia đình mình không thể tham gia chuyến đi được nữa.
Bác kova cân đối lại nhân sự giúp em.
Hẹn gặp mọi người ở các chuyến đi sau.

npkd2005
11-07-2011, 12:45
Xin lỗi cả nhà :(
vì lý do gia đình mình không thể tham gia chuyến đi được nữa.
Bác kova cân đối lại nhân sự giúp em.
Hẹn gặp mọi người ở các chuyến đi sau.
Chủ topic cho đặt gạch thay đ/c này nhé. Có mấy đứa em tham gia ở đây nên muốn đi la liếm cũng:))

kova
11-07-2011, 23:32
Xin lỗi cả nhà :(
vì lý do gia đình mình không thể tham gia chuyến đi được nữa.
Bác kova cân đối lại nhân sự giúp em.
Hẹn gặp mọi người ở các chuyến đi sau.
Mong chú sớm lo xong chuyện gia đình để đi cùng anh chị em trong những cung đường sau.
Trong đoàn còn có 1 ôm nữa không đi, đã bổ sung 1 ôm, 1 xế khác.
Lịch off lần 2:
- Mục đích: rà soát công tác chuẩn bị
- Thời gian: 20h15 ngày 20/07/2011
- Địa điểm: cổng Công viên Thành Công, phố Láng Hạ, chếch đối diện TT chiếu phim Quốc Gia, cạnh tòa nhà Dầu khí.
- Theo tính toán của hậu cần, 1 người sẽ tổn thất khoảng 450k (bao gồm cả đồ mua chung, ko tính xăng tự đổ). Mọi người mang theo tiền để đóng cho thủ quỹ cho đủ. Thừa trả lại hoặc "đập phá" cho bằng hết sau chuyến đi.

crab link
13-07-2011, 11:00
Thế là được gặp mặt mọi người roài :D
Háo hức :P

Giangptth
14-07-2011, 12:50
Hehe, Tớ cũng có lịch trình gần giống các bạn nhưng xuất phát từ ngày 23 theo đường Bắc Sơn đến Bảo Lâm, Bảo Lạc rồi quay về theo đường Bắc Kạn. Tớ dự định lang thang ở CB và BK khoảng 1 tuần. (Chẳng may) Gặp nhau uống rượu thì vui nhỉ ^_^ :L

khotinh
14-07-2011, 21:02
:D Okie men, nếu trời se duyên trùng phùng hội ngộ, đoàn nhà-31 nhân mạng, mỗi mống mạn phép 100% với bạn một vại 138 nhé (bạn góp rượu, đoàn nhà góp vại). Bạn nâng cấp tửu lượng để uống mông cổ với mình nhá!:D. C u sun!!!

deptrainhatlang
14-07-2011, 23:15
Hôm nay mới xem lịch đi từ thứ sáu đến chủ nhật. Thế mà trước cứ tưởng đi từ thứ năm đến chủ nhật. Hóa ra đi có hai ngày, gấp phết.
Kova ơi, xem có ai đi từ chiều thứ 5 hay chiều thứ 6 lên Lạng Sơn chơi ko? Đã nghĩ kế để nghỉ từ ngày thứ 5, nếu ko có ai thì sáng thứ 6 vẫn đi làm bình thường.

gahamchoi
14-07-2011, 23:27
Cho e vào điểm danh và bỏ 1 phiếu đi lên Lạng sơn chơi ạ. Dạo này xếp đi vắng nên e tranh thủ trốn việc đi chơi :">

deptrainhatlang
14-07-2011, 23:39
Cho e vào điểm danh và bỏ 1 phiếu đi lên Lạng sơn chơi ạ. Dạo này xếp đi vắng nên e tranh thủ trốn việc đi chơi :">
Dám ko, tớ với ấy thêm vài bác nữa đi trước lên Lạng Sơn rồi nghỉ, có thời gian thì đi chơi. Ấy là xế hay ôm? nếu là ôm thì e ko ổn vì xe tớ mà ko biết ôm thì khổ cả ôm lẫn xế:shrug:. Làm thế này ko biết có bị kova mắng cho ko nhỉ:)).

kẻ lữ hành
15-07-2011, 10:36
Mong chú sớm lo xong chuyện gia đình để đi cùng anh chị em trong những cung đường sau.
Trong đoàn còn có 1 ôm nữa không đi, đã bổ sung 1 ôm, 1 xế khác.
Lịch off lần 2:
- Mục đích: rà soát công tác chuẩn bị
- Thời gian: 20h15 ngày 20/07/2011
- Địa điểm: cổng Công viên Thành Công, phố Láng Hạ, chếch đối diện TT chiếu phim Quốc Gia, cạnh tòa nhà Dầu khí.
- Theo tính toán của hậu cần, 1 người sẽ tổn thất khoảng 450k (bao gồm cả đồ mua chung, ko tính xăng tự đổ). Mọi người mang theo tiền để đóng cho thủ quỹ cho đủ. Thừa trả lại hoặc "đập phá" cho bằng hết sau chuyến đi.

Hôm trước nhờ thằng em mang tiền đi nộp, nó bảo gọi thía nào thủ quỹ cũng ko nghe máy:((

kẻ lữ hành
15-07-2011, 10:38
:D Okie men, nếu trời se duyên trùng phùng hội ngộ, đoàn nhà-31 nhân mạng, mỗi mống mạn phép 100% với bạn một vại 138 nhé (bạn góp rượu, đoàn nhà góp vại). Bạn nâng cấp tửu lượng để uống mông cổ với mình nhá!:D. C u sun!!!

Pó tay em ray mông, cứ thấy rượu mắt sáng lên :))

manlythuthiet200
15-07-2011, 10:54
Cung quá hay nhưng biết hơi muộn một chút! Cho tớ gia nhập với đc ko các bạn ơi! Tớ là xế và có ôm rùi! Tớ kỷ luật tốt, sức khỏe tốt, kô kêu ca, không cằn nhắn, lúc nào cũng cuời dù gian khó đến đâu! Tớ vá và thay săm đều ngon, chữa đc xe.. Cảm ơn Đoàn trưởng và các đoàn viên ợ!

kova
15-07-2011, 14:00
Hehe, Tớ cũng có lịch trình gần giống các bạn nhưng xuất phát từ ngày 23 theo đường Bắc Sơn đến Bảo Lâm, Bảo Lạc rồi quay về theo đường Bắc Kạn. Tớ dự định lang thang ở CB và BK khoảng 1 tuần. (Chẳng may) Gặp nhau uống rượu thì vui nhỉ ^_^ :L
Đoàn này đông lắm, cũng nhiều "gái dữ" lắm, bạn cẩn thận nhé :P Gặp nhau thì rượu thôi (beer)

kova
15-07-2011, 14:02
Cung quá hay nhưng biết hơi muộn một chút! Cho tớ gia nhập với đc ko các bạn ơi! Tớ là xế và có ôm rùi! Tớ kỷ luật tốt, sức khỏe tốt, kô kêu ca, không cằn nhắn, lúc nào cũng cuời dù gian khó đến đâu! Tớ vá và thay săm đều ngon, chữa đc xe.. Cảm ơn Đoàn trưởng và các đoàn viên ợ!
Tiếc quá nhỉ :D Sợ là các bạn gái trong đoàn không đồng ý vì đoàn chỉ tiếp nhận xế không ôm thôi.
Đùa vậy chứ chốt đoàn rồi. Hẹn bạn lần khác! (beer)

kova
15-07-2011, 14:07
Dám ko, tớ với ấy thêm vài bác nữa đi trước lên Lạng Sơn rồi nghỉ, có thời gian thì đi chơi. Ấy là xế hay ôm? nếu là ôm thì e ko ổn vì xe tớ mà ko biết ôm thì khổ cả ôm lẫn xế:shrug:. Làm thế này ko biết có bị kova mắng cho ko nhỉ:)).
Chú béo có âm mưu rât mờ ám
Chú đánh quả lẻ lên Lạng Sơn, lại rủ thêm các ôm để làm gì, định buôn người sang TQ à :T
Cứ việc rủ rê (đi một vài người thôi, đi phải an toàn), lên đó trước tìm nhà nghỉ cho đoàn, mắng chú làm gì (beer)

scubidu
15-07-2011, 20:01
Hu2, em sory cả nhà. Em mới biết đc lịch 23/7 này phát bằng tốt nghiệp. Do dự lưỡng lự mãi, thôi thì phát bằng cả đời mới có 1 lần, hy vọng là sẽ có dịp tái ngộ cùng cả đoàn....................... Lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa :((

khotinh
15-07-2011, 22:13
@hachi8: A.Hai ở lại hậu phương đỡ đần u thầy chăm nom chị nhé, em ra tiền tuyến ghi hình, về xuất bản truyện tranh A.Hai đọc…

@deptrainhatlang:
- A.Béo lo ngựa sắt kham không nổi, vứt sang nhà em. Em cho thuê con mui trần: “Xế có muốn giảm cân? Hãy dùng mui trần nhà em. Ôm muốn có cặp mông thon gọn? Mui trần sẽ giúp bạn…”:))
- Giá thuê: Một phao câu vịt Lạng Sơn, một đuôi lợn sữa Quảng Đông.

@kẻ lữ hành: Bắc loa đính chính ngay cho em. Anh chuyển thể từ raymond sang ray mông… nghe kinh quá…:D

@kova: Gái “lành” thời @ đông như Nguyên Mông, gái “dữ”- hàng độc còn mong gì hơn? Hay mê gái “siêu dữ” để ôm nhà có hướng hành xử…;)

@scubidu: :(Lã chã lệ rơi nhưng vẫn phải duyệt. Tổ chức (NT): “Đã cống nạp 200k chưa để đoàn chuyển phát chút ít hoa và quà chia buồn ngày bạn bước sang ngã rẽ chông gai trên đường đời?”…:D

gahamchoi
15-07-2011, 22:31
Chú béo có âm mưu rât mờ ám
Chú đánh quả lẻ lên Lạng Sơn, lại rủ thêm các ôm để làm gì, định buôn người sang TQ à :T
Cứ việc rủ rê (đi một vài người thôi, đi phải an toàn), lên đó trước tìm nhà nghỉ cho đoàn, mắng chú làm gì (beer)

Bác Kova ủng hộ rồi kìa, lên kế hoạch rủ rê lôi kéo đồng bọn thôi bác Deptrainhatlang oi ;)
E ko sợ buôn người đâu ạ, buôn e cũng hơi khó :))

Ấy là xế hay ôm? nếu là ôm thì e ko ổn vì xe tớ mà ko biết ôm thì khổ cả ôm lẫn xế
Bác ơi tậu quả xe khác mà không làm khổ cả ôm lẫn xế ý (beer)

manlythuthiet200
15-07-2011, 23:03
Bác Kova ơi cho em thế chân bạn Scubidu nhé!

deptrainhatlang
15-07-2011, 23:27
Với tình hình đi kiểu này thì làm sao mà chơi được vịt Quảng Đông với lợn Lạng Sơn. Có ai đi được từ sáng thứ 6 thì giơ tay xem nào. Với tinh thần nhường nhịn và khiêm tốn tớ nhường Gahamchoi cầm đầu những ai đăng ký lên trước. Tình hình nếu ít quá thì thôi đi cùng đoàn vậy.
Cảm ơn bé anh cũng muốn giảm cân lắm, nhưng thôi thì sau khi chén vịt với lợn quyết tâm giảm cân sau cũng được:D.
Tớ nghĩ nếu được khoảng một hay hai mâm lên trước vào sáng thứ 6, thì tối hôm thứ 6 may ra mới được bữa rượu cùng vịt với lợn LS. Ôi nhớ ngày xưa mới đi làm ở trên này toàn chén cơm bụi, nhìn vịt quay lợn quay thèm lắm nhưng hồi đó lương còm quá. Thôi nuốt nước miếng vậy.

scubidu
16-07-2011, 12:42
@scubidu: :(Lã chã lệ rơi nhưng vẫn phải duyệt. Tổ chức (NT): “Đã cống nạp 200k chưa để đoàn chuyển phát chút ít hoa và quà chia buồn ngày bạn bước sang ngã rẽ chông gai trên đường đời?”…:D
off lần 2 cho e xin lại xiền nhé :)

channhoibong86
16-07-2011, 14:17
Mình đăng ký mọt suất đi . Không biết có muộn không. Mình gửi mail đăng ký rồi

khotinh
16-07-2011, 19:03
Đoàn quyết định xăng xe ôm- xế chia chác (giảm gánh cho thủ quỹ) song:
-Đoàn nhà có 1 số xe độc hành (chở đồ chung giúp đoàn/ ngụ cư xa thủ đô quyết tâm phượt cùng đoàn và chặng về phải tách đoàn hồi hương).
-Chi phí xăng ngốn (400-500k) ~ ½ tổng thiệt hại (ko biết với mọi người nó to chừng nào nhưng với tớ nó to lắm~ 1 tháng bơi lội)
Tớ có ý kiến: Cùng một nhà, góp gạo thổi cơm chung, sớm tối có nhau, người này đỡ người kia một chút; quỹ đoàn sẽ san sẻ ½ tiền xăng của xế độc hành được ko ạ?

Các bạn cho ý kiến nhé! Im lặng là đồng ý, phản đối là đồng tình….:D

kova
17-07-2011, 10:59
Đoàn quyết định xăng xe ôm- xế chia chác (giảm gánh cho thủ quỹ) song:
-Đoàn nhà có 1 số xe độc hành (chở đồ chung giúp đoàn/ ngụ cư xa thủ đô quyết tâm phượt cùng đoàn và chặng về phải tách đoàn hồi hương).
-Chi phí xăng ngốn (400-500k) ~ ½ tổng thiệt hại (ko biết với mọi người nó to chừng nào nhưng với tớ nó to lắm~ 1 tháng bơi lội)
Tớ có ý kiến: Cùng một nhà, góp gạo thổi cơm chung, sớm tối có nhau, người này đỡ người kia một chút; quỹ đoàn sẽ san sẻ ½ tiền xăng của xế độc hành được ko ạ?

Các bạn cho ý kiến nhé! Im lặng là đồng ý, phản đối là đồng tình….:D
Anh đã trả lời qua email nhé. Nói chung là không đồng ý.

kova
17-07-2011, 11:06
Mình đăng ký mọt suất đi . Không biết có muộn không. Mình gửi mail đăng ký rồi
Anh đã trả lời em qua email nhé

kova
17-07-2011, 11:10
Hu2, em sory cả nhà. Em mới biết đc lịch 23/7 này phát bằng tốt nghiệp. Do dự lưỡng lự mãi, thôi thì phát bằng cả đời mới có 1 lần, hy vọng là sẽ có dịp tái ngộ cùng cả đoàn....................... Lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa :((
Còn nhiều dịp khác, còn gặp nhau trên đường nhiều.
Chúc tân cử nhân Hằng (và chú Duy) sớm ổn định công việc, trở thành con người có ích cho xã hội (c)
Em có thể đến lần off 2 (địa điểm cũ, đã có lịch) để nhận refund từ thủ quỹ Huyền.
Thân mến

Khanh Nguyen
18-07-2011, 19:43
Đoàn quyết định xăng xe ôm- xế chia chác (giảm gánh cho thủ quỹ) song:
-Đoàn nhà có 1 số xe độc hành (chở đồ chung giúp đoàn/ ngụ cư xa thủ đô quyết tâm phượt cùng đoàn và chặng về phải tách đoàn hồi hương).
-Chi phí xăng ngốn (400-500k) ~ ½ tổng thiệt hại (ko biết với mọi người nó to chừng nào nhưng với tớ nó to lắm~ 1 tháng bơi lội)
Tớ có ý kiến: Cùng một nhà, góp gạo thổi cơm chung, sớm tối có nhau, người này đỡ người kia một chút; quỹ đoàn sẽ san sẻ ½ tiền xăng của xế độc hành được ko ạ?

Các bạn cho ý kiến nhé! Im lặng là đồng ý, phản đối là đồng tình….:D

Mình thấy nên hạn chế để tình trạng xế độc hành:
- Độc hành vì chở đồ thì càng ko nên: đoàn mình đông đúc, đồ đạc có thể chia ra cho các ôm ngồi sau khoác hoặc buộc sau xe. Tự dưng chúng ta hi sinh 1 vài ng độc hành để chở đồ như cu li như vậy thì ko hay, thà các bạn độc hành để 1 em xe ở nhà nghỉ ngơi và cùng đi xe cùng nhau, ng này mệt ng kia thay còn tốt hơn là cả 2 cùng mệt.
- Mình thấy đi 2 ng ko nói chuyện với nhau còn buồn nữa là đi 1 mình, cứ thui thủi đuổi theo đoàn=>mình thấy nó thế nào ý. Thế thì thà tuyển thêm 1 ôm nữa để 2 ng nói chuyện, tránh tình trạng xế buồn ngủ dọc đường, rất nguy hiểm.
- Vấn đề xăng xe thì xế và ôm chia sẻ với nhau thì ko vấn đề gì, còn bất đắc dĩ có 1 ng độc hành thì chúng ta cùng nhau chia sẻ với xế độc hành đó, ủng hộ 2 tay lun (beer)

Holy Trinity
18-07-2011, 20:51
Mình thấy nên hạn chế để tình trạng xế độc hành...........
Nhiều người lại cực thích độc hành đó bạn... vd mình nè, mình có thể chở bao nhiêu đồ cũng được nhưng mình ko bao giờ chở người :D

kova
18-07-2011, 23:34
Mình thấy nên hạn chế để tình trạng xế độc hành:
- Độc hành vì chở đồ thì càng ko nên: đoàn mình đông đúc, đồ đạc có thể chia ra cho các ôm ngồi sau khoác hoặc buộc sau xe. Tự dưng chúng ta hi sinh 1 vài ng độc hành để chở đồ như cu li như vậy thì ko hay, thà các bạn độc hành để 1 em xe ở nhà nghỉ ngơi và cùng đi xe cùng nhau, ng này mệt ng kia thay còn tốt hơn là cả 2 cùng mệt.
- Mình thấy đi 2 ng ko nói chuyện với nhau còn buồn nữa là đi 1 mình, cứ thui thủi đuổi theo đoàn=>mình thấy nó thế nào ý. Thế thì thà tuyển thêm 1 ôm nữa để 2 ng nói chuyện, tránh tình trạng xế buồn ngủ dọc đường, rất nguy hiểm.
- Vấn đề xăng xe thì xế và ôm chia sẻ với nhau thì ko vấn đề gì, còn bất đắc dĩ có 1 ng độc hành thì chúng ta cùng nhau chia sẻ với xế độc hành đó, ủng hộ 2 tay lun (beer)
Em yên tâm, các xế độc hành không hề buồn như em nghĩ đâu. Xế độc hành cũng ko phải hy sinh để làm cu-li đâu:D
Nếu buồn ngủ thì dừng xe lại thôi, xế pờ-zồ không vì ôm mà phân tâm, cũng không vì ôm mà buồn ngủ, chỉ sợ bị bó máy trước đầu xe tải thôi :D

gahamchoi
19-07-2011, 15:44
Anh Kova ơi,
cái công viên thành công đấy như buổi off trước có ầm ĩ quá ko ạ. E thấy các bác tập thể dục nhạc xình xịch mà cũng háo hức, ứ tập trung để mà hóng hớt anh được :T
Cho e điểm danh đến muộn ạ(BB)

Dong_Bodom
19-07-2011, 15:46
Rất là sorry mọi người, nhất là bác Kova, 21 này e đi công tác 4 ngày, đến tận hôm nay vẫn k delay được nên hẹn dịp khác join cùng mọi người. Mọi thành viên nhóm 2 xin nhờ cậy bác Kova cả :(:(:(, chúc mọi người may mắn + vui vẻ

kova
19-07-2011, 19:02
Gửi các bạn,

Hiện quân số đoàn là 26 (có bổ sung thêm 2 bạn của Huyền sau khi có 1 số nhân sự chủ chốt rút quân)
Vừa qua có khá nhiều bạn xin rút lui (8-9 bạn) rải rác trong 4-5 ngày. Điều này khiến tôi khá áy náy - không biết các bạn có kế hoạch khác hay lý do gì mà cùng rút lui đông như vậy? Các bạn sợ đoàn đông không thể tổ chức được hay ngại tách thành 2 đoàn - khó giao lưu... ???
Bất luận tôi và các bạn nghĩ thế nào, bất luận lý do các bạn đưa ra là gì, một số bạn đã cho thấy (và một số còn lại củng cố thêm những thành kiến của tôi):
- Tiền hậu bất nhất
- Lấy mất cơ hội đăng ký của người khác
- Làm xáo trộn kế hoạch về ăn, nghỉ, công tác chuẩn bị của đoàn. Việc mua sắm công dụng cụ giờ vẫn chưa thể tiến hành, việc thuê nhà nghỉ chưa chốt được vì số người thay đổi luôn.
- Khả năng thích nghi không tốt, không sẵn sàng giao lưu với người lạ (chúng ta đi phượt để giao lưu bốn phương cơ mà ?! )
.....
Một phần lỗi là ở tôi - đã tiếp nhận số lượng đông các bạn, tôi đã cố gắng chu đáo trong khâu tổ chức tuy nhiên thực tế không đúng như chúng ta kỳ vọng.

Nếu bạn nào có ý định xin rút lui, vì bất cứ lý do gì, thì đừng ngần ngại báo ngay cho tôi. Vui lòng báo ngay khỏi cần nói nguyên nhân, để đoàn có thể chuẩn bị hậu cần tốt nhất trước chuyến đi.

Phương án ở nhà nghỉ ở Trùng Khánh có thể khó thực hiện do đặt muộn, tôi đã liên hệ thuê lều (nhưng chưa quyết định). Tối thứ 7 nhiều khả năng chúng ta sẽ ngủ lều. Chi tiết sẽ bàn thêm khi off.
Nhà nghỉ ở Lạng Sơn tối T6 đã order xong.

Thân mến.

khotinh
19-07-2011, 19:44
Nếu bạn nào có ý định xin rút lui, vì bất cứ lý do gì, thì đừng ngần ngại báo ngay cho tôi. Vui lòng báo ngay khỏi cần nói nguyên nhân, để đoàn có thể chuẩn bị hậu cần tốt nhất trước chuyến đi.[/B]

Em tô đậm để những thành viên còn lại chú ý. Nếu thời điểm này, ai đó còn lăn tăn đi hay ở thì chốt ngay và luôn với Kova để dành buổi off 2 cho công tác hậu cần, quỹ kọt.

Nếu đoàn nhỏ, vài người có thể thích thì balo khăn gói lên đường, ăn bờ ở bụi. Nhưng đoàn mình đợt này khá đông, chạy đường dài nên tổ chức một chuyến đi an toàn, vui vẻ, ý nghĩa cho gần 30 mạng không đơn giản. Mỗi người đỡ một chút để giảm gánh cho "tổ chức" nhé!. Cảm ơn các bạn nhiều!!!:D

crab link
19-07-2011, 22:37
Em lính mới nên tò mò hỏi anh chị tí, thế ôm thì phải chuẩn bị những gì thế ạ :P!

kova
20-07-2011, 00:36
Em lính mới nên tò mò hỏi anh chị tí, thế ôm thì phải chuẩn bị những gì thế ạ :P!
Ôm chuẩn bị sức khỏe, luyện tập chém gió để dọc đường líu lo cho xế đỡ buồn ngủ. Thỉnh thoảng thấy xế mệt mỏi thì đấm bóp (đừng chơi chỗ hiểm), khen cho vài câu là xế lại sướng rơn, quên hết mệt mỏi ngay.
Ngoài ra ôm cố gắng đỡ đần xế khi buộc đồ, ngồi cho cân xe, không gây mất tập trung khi xế đang lái xe (ví dụ thấy cảnh đẹp hứng tình đột nhiên vỗ cái bốp vào đầu xế rồi la toáng lên "đẹp VKL" :D là toi cả đôi)
Ôm còn biết lấy nước, làm đồ ăn, sơ cứu vết thương nhẹ...v.v và biết thay xế khi cần thiết.

Các đồ đạc xế và ôm cần chuẩn bị là 1-2 chai nước lavie 0.5l mang theo trên đường, bổ sung tại các chỗ dừng chân nếu thiếu + 1 số đồ ăn nhẹ nhàng nếu cần thiết,

Các xế cần kiểm tra lại con xe của mình: kiểm tra nhớt, ktra nhông xích, mòn thay ngay; ktra phanh xem có ăn không để chỉnh lại, kiểm tra lốp, nếu mòn phải thay ngay; gương chiếu hậu chưa có thì lắp vào; ktra đèn xem sáng không... đảm bảo ngon lành trước khi lên đường. Phải chọn mũ bảo hiểm phải ôm vừa khít đầu.
Các xế/ôm chỉ nên mang quần áo gọn nhẹ + áo mưa (xế nên mang 2 loại :D) + áo gió, kính gió + khẩu trang chống bụi.

Nói chung nhiều bạn biết rồi, cứ nói lại thừa thì thôi.

khotinh
20-07-2011, 07:30
@kova: Kova came back... thấy lại ánh sáng mặt trời...:))
Kova một thời chuyên ôm trước khi chuyển hạng xế hả, nghe pờ rồ quá. Đoạn nào dễ nhằn cho em xế nhé để thử ngựa và ôm kova xem nó thế nào....:))

kova
20-07-2011, 12:38
Chúng ta chốt phương án nghỉ lều nhé. Có 6 lều ở từ 4-5 người/lều. Tại Lạng Sơn chúng ta sẽ thuê 1-2 phòng để anh chị em abc, tại Trùng Khánh chúng ta mang đồ ăn theo làm BBQ (Huyền lên phương án chuẩn bị đồ ăn này nhé), và ngủ lều. Abc ở thiên nhiên hoang dã.(beer)

quynhlala
20-07-2011, 12:47
Chúng ta chốt phương án nghỉ lều nhé. Có 6 lều ở từ 4-5 người/lều. Tại Lạng Sơn chúng ta sẽ thuê 1-2 phòng để anh chị em abc, tại Trùng Khánh chúng ta mang đồ ăn theo làm BBQ (Huyền lên phương án chuẩn bị đồ ăn này nhé), và ngủ lều. Abc ở thiên nhiên hoang dã.(beer)

Oh yeah (c)
Anh Kova ơi tối nay off xong phân xế - ôm ah???

crab link
20-07-2011, 17:49
Ôm chuẩn bị sức khỏe, luyện tập chém gió để dọc đường líu lo cho xế đỡ buồn ngủ. Thỉnh thoảng thấy xế mệt mỏi thì đấm bóp (đừng chơi chỗ hiểm), khen cho vài câu là xế lại sướng rơn, quên hết mệt mỏi ngay.
Ngoài ra ôm cố gắng đỡ đần xế khi buộc đồ, ngồi cho cân xe, không gây mất tập trung khi xế đang lái xe (ví dụ thấy cảnh đẹp hứng tình đột nhiên vỗ cái bốp vào đầu xế rồi la toáng lên "đẹp VKL" :D là toi cả đôi)
Ôm còn biết lấy nước, làm đồ ăn, sơ cứu vết thương nhẹ...v.v và biết thay xế khi cần thiết.

Các đồ đạc xế và ôm cần chuẩn bị là 1-2 chai nước lavie 0.5l mang theo trên đường, bổ sung tại các chỗ dừng chân nếu thiếu + 1 số đồ ăn nhẹ nhàng nếu cần thiết,

Các xế cần kiểm tra lại con xe của mình: kiểm tra nhớt, ktra nhông xích, mòn thay ngay; ktra phanh xem có ăn không để chỉnh lại, kiểm tra lốp, nếu mòn phải thay ngay; gương chiếu hậu chưa có thì lắp vào; ktra đèn xem sáng không... đảm bảo ngon lành trước khi lên đường. Phải chọn mũ bảo hiểm phải ôm vừa khít đầu.
Các xế/ôm chỉ nên mang quần áo gọn nhẹ + áo mưa (xế nên mang 2 loại :D) + áo gió, kính gió + khẩu trang chống bụi.

Nói chung nhiều bạn biết rồi, cứ nói lại thừa thì thôi.

Hihi, thế thì cũng đơn giản phết nhở =)). Em thích nhất là cái công đoạn "thay xế" ấy, ngồi phía sau nhìu ê mông lắm :)). Bác bố trí cho em xế nào sẵn sàng làm ôm nếu cần thiết bác nhé ;))

crab link
20-07-2011, 17:51
Chúng ta chốt phương án nghỉ lều nhé. Có 6 lều ở từ 4-5 người/lều. Tại Lạng Sơn chúng ta sẽ thuê 1-2 phòng để anh chị em abc, tại Trùng Khánh chúng ta mang đồ ăn theo làm BBQ (Huyền lên phương án chuẩn bị đồ ăn này nhé), và ngủ lều. Abc ở thiên nhiên hoang dã.(beer)

Nhất trí 2 tay 2 chân! Chuyến này nhiều trải nghiệm thú vị đây :D

scubidu
20-07-2011, 21:51
Hu2, sao số em đen thế k biết. Hôm nay tên lớp trưởng lại thông báo hoãn lịch trao bằng đến 31/7. Em chán chả buồn khóc nữa. Dù rất rất rất muốn đi nhưng e không còn mặt mũi nào xin bác kova quay trở lại nữa. Cơ mà em vẫn hi vọng....ánh sáng nơi cuối con đường, vệt nắng cuối trời.................

linhloc
20-07-2011, 22:08
Đoàn nhà mình chạy sau nhà này 1 tuần. E vào hóng để học hỏi kinh nghiệm.:D

kova
21-07-2011, 08:16
Oh yeah (c)
Anh Kova ơi tối nay off xong phân xế - ôm ah???
Xong rồi đấy. Xế ngon, ôm đẹp nhé!

acs_j_mr.^^
21-07-2011, 09:56
Ai ôm siêu, ôm đẹp, ôm chuyên nghiệp sẽ có thưởng đấy nhé...........

Cố lên các ôm !

khotinh
21-07-2011, 14:27
Ai ôm siêu, ôm đẹp, ôm chuyên nghiệp sẽ có thưởng đấy nhé........... Cố lên các ôm ! Phản hồi từ nhà ôm đến nhà xế::D
Xế ơi xế, nghe ôm ước:
Dáng xế chuẩn để ôm ngắm
Vai xế rộng để ôm tựa
Tính xế hay để ôm kết
Ngựa xế khỏe để ôm cưỡi
Chỉ vậy thôi, được ko xế???

kova
21-07-2011, 15:34
Phản hồi từ nhà ôm đến nhà xế::D
Xế ơi xế, nghe ôm ước:
Dáng xế chuẩn để ôm ngắm
Vai xế rộng để ôm tựa
Tính xế hay để ôm kết
Ngựa xế khỏe để ôm cưỡi
Chỉ vậy thôi, được ko xế???
Anh có bài test IC của Intel, em qua nhà anh để test xem độ ẩm thế nào trước khi lên đừong nhé.
Pls qua ngay, vì sự an toàn của cả đoàn (wait)

leluugiahoang
21-07-2011, 16:18
Anh có bài test IC của Intel, em qua nhà anh để test xem độ ẩm thế nào trước khi lên đừong nhé.
Pls qua ngay, vì sự an toàn của cả đoàn (wait)

Test ngay đêm nay đi Sếp. He he...

kova
21-07-2011, 18:34
Hu2, sao số em đen thế k biết. Hôm nay tên lớp trưởng lại thông báo hoãn lịch trao bằng đến 31/7. Em chán chả buồn khóc nữa. Dù rất rất rất muốn đi nhưng e không còn mặt mũi nào xin bác kova quay trở lại nữa. Cơ mà em vẫn hi vọng....ánh sáng nơi cuối con đường, vệt nắng cuối trời.................
Hẹn dịp khác. Nhớ theo dõi topic khi đoàn đi về nhé.

deptrainhatlang
21-07-2011, 19:08
Với bao sự cố gắng và vất vả chúng ta thực sự cảm ơn các thành viên đã tổ chức lo cho cả đoàn, đặc biệt là thành viên kova. Bằng tất cả sự kính trọng và biết ơn cá nhân tôi thực sự có lời cảm ơn sâu sắc đến cá nhân kova (wait). Nhưng thú thực từ sâu thẳm trong suy nghĩ hằn học của tôi và tôi nghĩ còn ko ít thành viên khác chắc cũng nghĩ thế: sao tôi ghét kova thế ko biết. Trời thần tượng sụp đổ có khác. Hứa với tất cả các thành viên đã nghĩ như tôi, nếu sau này có một ai đó là bạn của tôi làm bưởng trưởng tổ chức nhóm phượt, tôi sẽ luôn tác động để ko bao cho cho k..ve tham gia làm thành viên nhóm, dù là thành viên nhóm dự bị. Quà này k..ve :gun. Quên món lợn quay với (beer) đi. Còn dọa tôi là ko cho đi nữa chứ. Quả này thì đúng là ác như con thú ấy. Sao mình có làm gì ác với lão ấy đâu mà lão ấy lại dọa cho mình ở nhà chứ.
- Vừa vào mail vội vào đây bổ sung thêm cái:
Bác Kova ơi sao lại phân công chú dựng lều, chú đã bảo cái khoản này chú có biết làm đâu, hay để chú đi kiếm ít củi về để đốt có được ko? Hay là phân công chú lúc ấy đi pha nước nôi cho ae làm vất vả có cái mà uống chứ. Anh em mình làm lành nhé.:D

khotinh
21-07-2011, 22:26
Sao tôi ghét kova thế ko biết. Trời thần tượng sụp đổ có khác. Hứa với tất cả các thành viên đã nghĩ như tôi, nếu sau này có một ai đó là bạn của tôi làm bưởng trưởng tổ chức nhóm phượt, tôi sẽ luôn tác động để ko bao cho cho k..ve tham gia làm thành viên nhóm, dù là thành viên nhóm dự bị. Quà này k..ve :gun. Quên món lợn quay với (beer) đi

Lai, lai, lai mạnh...Tối Lạng Sơn, em thay chân của k..v.. nhé (bia và lợn ý):D


Bác Kova ơi sao lại phân công chú dựng lều, chú đã bảo cái khoản này chú có biết làm đâu, hay để chú đi kiếm ít củi về để đốt có được ko?

Để em đỡ A.Béo vụ này... Em mót tí lý thuyết rồi truyền lại A.Béo thực hành...:D

deptrainhatlang
22-07-2011, 09:20
Lai, lai, lai mạnh...Tối Lạng Sơn, em thay chân của k..v.. nhé (bia và lợn ý):D

Để em đỡ A.Béo vụ này... Em mót tí lý thuyết rồi truyền lại A.Béo thực hành...:D

Được rồi thế để tối ae đi an mảnh nhé. May quá ôm của a bảo bo hết xăng xe với ăn uống dọc đường rồi. Quả này phải cố mà ăn cho căng bụng rồi về giảm cân sau (c).

acs_j_mr.^^
22-07-2011, 09:50
Hồi hộp quá, muốn đi quá, không chịu được nữa rồi...... (kiss)

dochanhv
22-07-2011, 11:10
Chiều nay mình bận không ra tiễn các bạn được.
Chúc các bạn lên đường mạnh khỏe.

lookup
22-07-2011, 11:59
Thanks đại ca đã cho bọn e mượn tạm bộ đồ sửa xe máy. Hẹn gặp đại ca ở chuyến đi tiếp theo của nhóm mình.

To live to fight

khotinh
22-07-2011, 12:21
Chiều nay mình bận không ra tiễn các bạn được.
Chúc các bạn lên đường mạnh khỏe.
Dạ vâng, bác không có mặt, cháu (c). Nhưng bác nhớ chuyển khoản cho đoàn tí chút để anh em đập phá còn có cái về kể bác nghe...:))

daithuonghai
22-07-2011, 13:01
Các bác ơi, nhà mình tập kết ở đâu để xuất phát nhỉ? CHo em cái địa chỉ? nếu tiện em qua tiễn đoàn lên đường. Híc, giá mà được theo đoàn luôn thì tốt biết mấy. Dập dòm mãi, máu mê mãi, chuẩn bị tinh thần mãi nhưng cuối cùng ko dám đặt viên gạch nào. Ùm 1 cái chiều nay đoàn đã đi mất rùi. Tiếc ghê

kova
22-07-2011, 13:52
Chiều nay mình bận không ra tiễn các bạn được.
Chúc các bạn lên đường mạnh khỏe.
Cảm ơn bác đã hỗ trợ đoàn. Hứa với bác là về sẽ có ảnh đẹp (beer).
@Nhị Thúy cô nương: về nhớ mua rau khai mù :D (hay mù khai nhỉ ???) biếu bác độc hại để bác ăn còn sống lâu trăm tuổi nhé :)
Gutbai !

Khanh Nguyen
22-07-2011, 14:53
Được rồi thế để tối ae đi an mảnh nhé. May quá ôm của a bảo bo hết xăng xe với ăn uống dọc đường rồi. Quả này phải cố mà ăn cho căng bụng rồi về giảm cân sau (c).

Này e, điêu vừa thôi, c chỉ nói tài trợ tiền xăng mà chú ko chịu ,giờ lại mọc ra khoản ăn uống nào đây, đã béo thì nên ăn chay, chỉ nước + không khí là món tủ thôi, (c)

dochanhv
23-07-2011, 00:18
Dạ vâng, bác không có mặt, cháu (c). Nhưng bác nhớ chuyển khoản cho đoàn tí chút để anh em đập phá còn có cái về kể bác nghe...:))
Tài khoản trụi rồi:D. Em cho bác gửi anh em trong đoàn cái hun đoàn kết=))

dochanhv
23-07-2011, 00:24
Cảm ơn bác đã hỗ trợ đoàn. Hứa với bác là về sẽ có ảnh đẹp (beer).
@Nhị Thúy cô nương: về nhớ mua rau khai mù :D (hay mù khai nhỉ ???) biếu bác độc hại để bác ăn còn sống lâu trăm tuổi nhé :)
Gutbai !
Cung này hứa hẹn có nhiều ảnh đẹp. Nhớ chụp ít ảnh nhà máy thủy điện sông Son gần Bản Giốc cho anh làm tư liệu.
Rau bò khai, rau ngót rừng, lá mắc mật thì về dưới Bắc cạn gần Thái nguyên hãy mua cho tươi. Chọn loại lá cằn màu xanh thẫm mà mua. Loại ngọn mập, lá xanh mỡ là bị phun thuốc ăn không ngon.
Thank.

nguyentronganhs
25-07-2011, 08:02
Sau khi kết thúc 780km đường cả đi và về em đã về đến tận nhà an toàn (c), giờ đang trên công ty ;)

\\ ảnh ọt xin được được phép để sang topic khác và buổi off tới, riêng em Thúy và cô giáo Thu chuẩn bị cafe mời riêng mình nhé :))

acs_j_mr.^^
25-07-2011, 09:16
Đi làm:
- Tay cầm chuột cảm giác như đang vêga.
- Mông thì cứ nhấp nhổm lên xuống như đang leo, trượt dốc.
- Mắt lim dim muốn tìm chỗ ngủ.

kyo
25-07-2011, 10:12
Hóng ngày off để xem ảnh quá :))

khotinh
25-07-2011, 13:05
Ảnh ọt xin được được phép để sang topic khác và buổi off tới, riêng em Thúy và cô giáo Thu chuẩn bị cafe mời riêng mình nhé :))

Vụ đêm 24/07, rạng sáng 25/07 tại lầu 4 góc, đầu ngõ 1, Xương Trạch thôn là giá em trả cho mấy bức ảnh đấy, ko phải miễn phí đâu mà cứ vớ bở...:)). Ọp ẹt, thương lượng với súng chủ kín kín để ko "bắp lích", thành công 3 đứa lệ quyên đánh quả lẻ ăn mừng...(c)

Thê thảm, hậu Bản Giốc: Ngồi chiếu tướng sếp, vừa đọc hồ sơ vừa gật gù, thấy người râm ran biết sếp đang cay mắt. Đành thẳng tiến toilet, lấy bệ làm ghế, tựa lưng bồn xả, đắp áo đồng phục rồi mơ về Bản Giốc. Ôi, ai bằng mình...

@all: Cảm ơn cả nhà vì tất cả. Tối 23/07, em vẫn đinh ninh chuyến này về không nhưng hôm nay nhìn lại thấy bị đã đầy chặt những mảnh cảm xúc vụn lạ lẫm, hay hay (gom lại cũng đủ một trang Ao nếu dùng font Time New Roman B,I cỡ chữ 72)... :D

Chờ cung chủ kave lập cung, nào nhà mình cùng tản bộ ra lấy ôtô để oánh con lô lấy lộ phí đi Cô Tô... Oh yeahhhhh.