PDA

View Full Version : 30/4/2015 : Kê Gà-Vĩnh Hy-Cực Đông-722 và cuộc hành trình 100.000 "dặm" chân của tôi



wowomisa
09-06-2015, 17:07
Như bao cuộc hành trình của mọi người
ngày đầu tiên là tập hợp tại Bà Rịa, ăn uống trước khi chạy đến Kê Gà
Tô hiểu tiếu giữa đêm
https://i.imgur.com/LY78VbJ.jpg

sau khi nạp xong năn lượng mọi người tiếp tục cuộc hành trình, dường lại làm 1 tấm kỹ niệm, mà xui quá, nhằm lúc bắt đầu chọn nhằm chế độ , nhòe mắt rồi
https://i.imgur.com/zqquWoo.jpg

đến ngã tư, trời tối không nhận ra đường, lead dừng lại móc điện thoại ra soi đường, các "thánh phượt" tranh thủ ngủ miếng
https://i.imgur.com/95Ly9Gl.jpg
https://i.imgur.com/IDLNMjH.jpg

Cuối cùng cũng đến Kê Gà, mọi người tự kiếm phòng "ngàn sao" của mình mà ngã lưng thôi
https://i.imgur.com/6cCfiqk.jpg
https://i.imgur.com/3es36S5.jpg
https://i.imgur.com/PbYKVhx.jpg

***************************
Sáng rồi mà lead còn ngủ nướng
https://i.imgur.com/wHVn414.jpg

tranh thủ tập thể dục sáng cho chuyến hành trình dài
anh bạn kỷ tính

https://i.imgur.com/cqWPyH6.jpg

cũng tranh thủ tự sướng cái nào
xế vui tính + cô bạn nhí nhảnh
https://i.imgur.com/VeqxGKz.jpg

wowomisa
09-06-2015, 17:08
lead : xế ôm vui nhộn
https://i.imgur.com/vrDAufU.jpg

cặp đôi hạnh phúc + chụp ếch nhiều nhất cung 722
https://i.imgur.com/xCbO98f.jpg

bạn gái khỏe nhất đoàn (pro)

https://i.imgur.com/oBQeFX0.jpg


anh bạn với ý trí kiên cường : khi leo rừng trong Cực Động , dù 2 chân như người say rượu, đuối như chái chuối , nhưng 2 tây vẫn cầm 1 cái lều , 1 cái võng của máy bạn dẫn đoàn mà vẫn không nhờ các bạn khác cầm phụ,
phải nhờ cô gái khoe nhất đoàn nói lắm, "chắn lột" mới tịt thu đượt 2 món bảo bói đó kaka
https://i.imgur.com/DbpzXfn.jpg


anh bạn chu đáo : quan tâm bảo vệ thành viên trong đoàn :
https://i.imgur.com/UdrOQ8d.jpg

Chờ khoản 30 phút thêm thành viên mới
ngầu nhất đoàn
https://i.imgur.com/vZwHuDX.jpg

cả đoàn làm 1 tấm kỷ niệm tại Kê Gà
https://i.imgur.com/NTz5Fdu.jpg

wowomisa
09-06-2015, 17:10
Hình ảnh quen thuộc trên mọi chuyến đi
Xe hư kaka
https://i.imgur.com/l7U5K7g.jpg
https://i.imgur.com/BCf1qxT.jpg

Ngồi chờ vật vã
https://i.imgur.com/3sU14BC.jpg

nắng Phan Thiết kinh quá, ghé vào quán nước nghĩ tạm :
https://i.imgur.com/Y6zjsAb.jpg
https://i.imgur.com/d2VRVv9.jpg
https://i.imgur.com/Man7qBz.jpg

Cuối cùng cũng tới Vĩnh Hy , chia làm 2 nhóm , nhóm mua cá mực, nhóm ở lại ...ở không không có gì làm
https://i.imgur.com/2vktO3Y.jpg
https://i.imgur.com/72vQ887.jpg
https://i.imgur.com/Y5mCqyj.jpg

wowomisa
09-06-2015, 17:14
https://i.imgur.com/akN1R2L.jpg

Dường vào chổ hạ trại tai Vĩnh Hy (chạy vòng vòng mua cá mực hơn 17h mới đến chổ này)
https://i.imgur.com/AoQv4Ua.jpg
https://i.imgur.com/VI3aGXf.jpg

Hình như chổ này mới chụp hình đám cưới hay sao ấy, còn cái cổng hoa
https://i.imgur.com/seNlKz9.jpg

Chuẩn bị bửa tối :
https://i.imgur.com/AuugAZa.jpg
https://i.imgur.com/2RkmLY6.jpg

đến giờ này mới tới phần nhóm lửa hix hix
https://i.imgur.com/F0eWqfr.jpg
https://i.imgur.com/lKJDcva.jpg

Buổi sáng trên Vĩnh Hy
https://i.imgur.com/xDcF1gl.jpg
https://i.imgur.com/LSUaWQP.jpg

wowomisa
09-06-2015, 17:15
https://i.imgur.com/x8IhWcd.jpg

Đã đến Nha Trang
https://i.imgur.com/dqE2Omy.jpg
https://i.imgur.com/XhxrL6S.jpg
https://i.imgur.com/VYCeMnZ.jpg

Đi khoản thêm ít phút, doàn nạp thêm quân, keke
https://i.imgur.com/9BBbC6E.jpg
https://i.imgur.com/MvnEvoH.jpg
https://i.imgur.com/c7Fwg9n.jpg

Đã đến Mũi Đôi
https://i.imgur.com/pGXZv6A.jpg

Đường vào nhà Chú 2, các lún nhiều quá, đến nỗi đi bộ còn té keke
https://i.imgur.com/LrX8YRT.jpg
https://i.imgur.com/nAjdZQG.jpg

wowomisa
09-06-2015, 17:19
https://i.imgur.com/LrX8YRT.jpg

https://i.imgur.com/OqOBXwi.jpg
https://i.imgur.com/AR7eV2D.jpg

Đến cây cầu ...người dân tộc ...thấy "bác này" + cộng với chiếc xe to to ...nghĩ trong bụng : qua nổi không trời:(
https://i.imgur.com/UQoiKJg.jpg
https://i.imgur.com/BLTnbJW.jpg

Cô bé này nói 1 câu nghe xanh rờn , nói rằng (ghi gần lại nguyên văn nhé) :
"sau chuyến đi này, về nhà mà tăng cân là mềnh đập đầu vào đá chít liền á"
https://i.imgur.com/tfBvAnN.jpg

Giống như đang leo rừng chứ không phải đi vào nhà hix hix
https://i.imgur.com/pRek7bd.jpg
https://i.imgur.com/zw1eNhr.jpg

wowomisa
09-06-2015, 17:23
Ội, lead của tôi, hên là chuyến đi này không có vắt, chứ không là chúng thích lắm đây =)) =))=))
https://i.imgur.com/guTHEZD.jpg
https://i.imgur.com/87XnJH3.jpg

Mọi người ngồi nghĩ mệt, bắt đầu chuyển bị treck đường rừng (thời gian cũng đã 17h)
https://i.imgur.com/OA53KUU.jpg

Khúc này bạn này thành lead dẫn mọi người băng rưng đến với Cực Đông, hình như uống nhằm chai rượu , nên 1 chúc nữa dẫn nguyên đoàn lạc thành 1 vòng tròn ...quay lại gần với đểm xuất phát kaka
https://i.imgur.com/b398YnL.jpg

Cô bé này lúc đầu tụt ở phía sau chốt đoàn keke, nhưng mà vào rừng lại bức tốp thành người dẫn đoàn với công nghệ đầy mình : đèn pin siêu sáng, phía sau đầu gắn thêm đèn đỏ chốp tắc :D
https://i.imgur.com/yhhwc0h.jpg

Cuộc hành trình trong đêm
https://i.imgur.com/DLIZmYR.jpg

wowomisa
09-06-2015, 17:25
Hình như khúc này đang bị lạc đường rồi thì phải (lúc đó mệt quá , giờ cũng không nhớ nữa kaka)
https://i.imgur.com/1EFrc9l.jpg
đang đi thì có 1 đang bò ùn ùn phía sau, rượt theo đoàn, chắc chúng cũng muốn đi cực đông,
có tiếng hô lên ... ai mặc áo đỏ chốn hết đi nha, làm cho mấy bạn áo đỏ áo cam chạy toán loạn
https://i.imgur.com/WLdvvrs.jpg

Buổi sáng trên cực động
https://i.imgur.com/hHmRbOw.jpg
ngày hôm đó có gần 200 người đến thăm mũi cực đông, đông qua nên không chụp được,nên 6h lead gọi điện về chú 2 cho tàu đoàn về để đi ...Ma Rừng Lữ Quán kaka
tấm này nhờ phóthop tí làm kỹ niệm

https://i.imgur.com/KiJIEUe.jpg

trong buổi sáng hôm đó lead làm cascadeur bay từ mõn đá tren núi xuống, hình tượng trưng
https://i.imgur.com/vDOpD8i.jpg
kết quả là phỉa nhờ ôm matxa, trẹo mắt cá chân mất rồi kaka
https://i.imgur.com/0VHRyVS.jpg
trong khi chờ tàu đến, mọi người tự sướng đủ kiểu
https://i.imgur.com/t8fNhnd.jpg
https://i.imgur.com/zDKHsdu.jpg
https://i.imgur.com/JKYzn3a.jpg

Bạn nì còn đang học lớp 12 nì :
https://i.imgur.com/OTDoK85.jpg

wowomisa
09-06-2015, 17:27
ngồi chờ vật vã từ 6h sáng đến 12h trưa trong cái nắng cát và đá :
https://i.imgur.com/HhaZfJH.jpg
https://i.imgur.com/mxeFeYB.jpg
https://i.imgur.com/KA8NN0W.jpg

Thật ra không chỉ có đoàn mình chờ mà có đến nhiều đoàn chờ
kết quả là lúc 12h trưa, mọi người hết kiên nhẵn lúc đó đã có sự cãi vã xảy ra

Khoản 12h trưa có thuyền chạy đến mọi người ùa nhau chạy ra biển và đã xảy ra căng thẳng
người phía sau la với người phía trước : ra phía sau đi
phía trước thì : thích đứng đây thì làm gì nhau
và con nhiều câu hải hùng khác

nhưng mà sau đó, có lẽ mọi người đều yêu mến những chuyến đi, không phải dân chợ búa, và những người lập ra hội "bàn tròn" và thống nhất với nhau :
nữ được ưu tiên về trước ...thế là các bạn nữ leo lên thuyền đi về hết
nam còn lại xếp thành 2 hàng , thuyền đến cứ đó mà từng hàng nhảy lên

thế là từ khoản thời gian đó mọi người trở lại vui vẻ, vừa đứng vừa kể những chuyến đi
và đây là những gương mặt tạo nên kỳ tích đó
https://i.imgur.com/CLVX9Xv.jpg

wowomisa
09-06-2015, 17:31
Cuối cùng thì cũng lên thuyền :
https://i.imgur.com/27jnsvW.jpg
https://i.imgur.com/1IRRWUi.jpg
https://i.imgur.com/tkWcd8D.jpg
https://i.imgur.com/lKseQ3I.jpg
https://i.imgur.com/dr8jPIQ.jpg
Ôi, đã về với đất mẹ thân yêu và gặp lại các ôm xin đẹp
https://i.imgur.com/3bJZ3ma.jpg

Thật tình không hiểu nổi ôm này quấn 2 cái vớ vào chổ này có tác dụng gì ấy nhỉ =))=))=))
https://i.imgur.com/0Q1nfeY.jpg

Có bạn hỏi Cực Đông là gì
có người trả lời : Cực Động chưa đi chưa biết
đi rồi mới biết Đông quá nên Cực
kaka

có bạn lại nói , lúc 11h trời nắng, chui vào mỏm đá ...không biết ai tè khai quá, nhưng mà cũng ráng nằm trong đó tránh nắng , hít mùi vào phổi để diệt khuẩn vậy kaka

wowomisa
09-06-2015, 17:34
Cuộc hành trình quay về Ql để đi 722
https://i.imgur.com/txkMsOh.jpg
https://i.imgur.com/B9DrTKm.jpg

Dọc đường ghé vào cây xăng (nghe mọi người nói đây là nhà của ba nuôi 1 bạn trong đoàn, tắm thoải mái kaka)
thế là áp vào tắm , 3 ngày ở dơ : cát và nước biện keke
https://i.imgur.com/nyEcJyc.jpg
https://i.imgur.com/u7z5XR6.jpg
https://i.imgur.com/UfBR7A6.jpg
https://i.imgur.com/HRIcGFL.jpg

https://i.imgur.com/8E1EOkQ.jpg

đang chụp thì đến tấm này hết pin
https://i.imgur.com/RmR0yn4.jpg
chạy vào thay pin , chay ra...bà con giải tán hết rồi ẹc ẹc
cũng tại chổ này, xế của mình có việc nhà đột xuất, thế là chia tay, mình được điều qua xế kac1 hix hix

wowomisa
09-06-2015, 17:35
Đến chổ này bà con giành nhau cái biển 1500m keke
https://i.imgur.com/7S1W5rk.jpg
https://i.imgur.com/6JTr9vR.jpg


đến khúc này đoàn chia ra 2 đội , đội tham quan Đà Lạt và đội đi 722
thế là mình lại bị qua xế khác (1 ngày bị đồi đến 3 xế thảm quá kaka)
lúc làm nghĩa vụ, xế bảo mình, tiền bạc gì, miễn phí cho anh đó (ôi, xế dể thương quá, bề ngoài thấu ngầu vậy thật ra bên trong tốt bụng ghê kaka)
https://i.imgur.com/05Ngkp5.jpg
https://i.imgur.com/LZv12lP.jpg

vào 722 , xe này chụp ếch đây keke
https://i.imgur.com/wbNTIBj.jpg

rừng cháy trụi lá
https://i.imgur.com/WJVCpkP.jpg
https://i.imgur.com/CPQBw6z.jpg

Đang chạy thì bị 1 cái cây cổ thụ ngã đè nguyên lối đi , thế là xong phim
https://i.imgur.com/FffRYrH.jpg

lay hoay 1 hồi cũng đem xe qua được, mừng quá kaka
https://i.imgur.com/xfyR913.jpg

wowomisa
09-06-2015, 17:38
Càng đi cây càng có nhiều cây ngã chắn đường, hên chỉ là những cây có thể ...dọn được, chứ như cây cổ thụ chắc "chớt quá"
https://i.imgur.com/EcoignC.jpg
https://i.imgur.com/FA7Z2BZ.jpg
https://i.imgur.com/keXtdcT.jpg
https://i.imgur.com/CAl15mg.jpg
https://i.imgur.com/hcYk4LX.jpg
lại chụp ếch keke

https://i.imgur.com/7lrNvWW.jpg

lại thêm bể bánh xe
https://i.imgur.com/akoe81q.jpg

đang vá xe mà nghe trời gầm, sấm chớp liên hồi , cả nhóm nói rằng ...tiêu rồi hiện giờ là 5h chiều, trời mà mưa, không thoát ra kịp thì đường sẽ sình lầy tùm lum, mọi người cố gắng tập trung vá nhanh nào kaka
sau đó mọi người cứ căng mắt mà tăng tốc vượt mọi chứng ngại
cuối cùng cũng ra đến rừng khi trời đã tắt nắng, và mưa nhỏ hạt kaka

https://i.imgur.com/PjYnAAR.jpg

cả đoàn ghé vào ttie6m tạp hóa mua đồ và hỏi nhờ ngủ lại 1 đêm và nhớ dắt đi tắm suối nước nóng
cô bé chủ nhà ở đó vui vẽ ok mọi điều khiện không lấy khoản nào
hên quá kaka

nhưng do trời tồi nên không dắt ra được suối nước nóng, nên dẫn cá nhóm vào hồ nước nóng cho mọi người tắm bổ xung khoán chất kaka
lead lúc này do những vết thương lúc phóng xuống gờ đá ở cực đông, giờ đã nhiểm lạnh, lạnh rung người, phải mang áo mưa đi theo, như m a cà rồng DACURA , ai đi qua cũng phải nhìn kaka
https://i.imgur.com/9tQ3wDH.jpg
https://i.imgur.com/882t1pS.jpg

wowomisa
09-06-2015, 17:40
Hồ nước nóng, chắc phải 60oc, mình mặc 2 áo sói vào vẫn thấy nóng hix hix
https://i.imgur.com/YdH8rWJ.jpg
https://i.imgur.com/tjkMbin.jpg
https://i.imgur.com/ZRM3tkF.jpg
đã tắm xong, sạch sẽ bùn đất

https://i.imgur.com/FFLNnAT.jpg
buổi sáng rời đi, chụp lại chổ cho ở miễn phí làm kỹ niệm
https://i.imgur.com/JdzgSg4.jpg
https://i.imgur.com/3CuySLH.jpg

Khúc này xém chút là xe của lead bay xuống sông chơi với cá rồi, lý do là lead sáng bị nhiễm lạnh, đổi tài cho 6m chạy , đến đoạn này ôm cứ tăng gas xe chạy vèo vèo dẫn đoàn đi trước, đến chừng lead la lớn lên có sông thắng lại, ôm lead thắng chúi nhũi ...sau nãy hỏi ra sau tăng ga dữ vậy ...ôm nói rằng tưởng đường đang xuống dốc nên cứ tăng gas ...kaka
https://i.imgur.com/EIXRoUX.jpg
đi tuyền kéo tay là đây : 10k 1 xe keke
https://i.imgur.com/5gsUQ7N.jpg
https://i.imgur.com/Dpm4Czy.jpg

wowomisa
09-06-2015, 17:46
đến đoạn này cặp xế ôm này chịu trách nhiệm dẫn đoàn về HCM, thế là âm mưu dẫn cả đoàn đi vào cung 733 kaka
https://i.imgur.com/h8lziDq.jpg
cung 733 đây
https://i.imgur.com/MsP6avx.jpg
https://i.imgur.com/VoZZYZj.jpg
https://i.imgur.com/AntDteD.jpg
https://i.imgur.com/uB3RSDC.jpg
https://i.imgur.com/nVhTP5n.jpg
https://i.imgur.com/qwuNZm7.jpg
chạy thêm vài tiếng mới thoát ra, lead mừng quá biểu diễn kỹ thuật lái xe moto bay hix hix
https://i.imgur.com/PjZbruC.jpg

wowomisa
09-06-2015, 17:48
Cuộc hành trình một mình : 100.000 "dặm" chân xuyên đêm của tôi :

Do xế thứ 3 có công chuyện, nên tách đoàn về trước (diễn nhiên là mình cũng phải theo keke)
chạy từ Đà Lạt về đến Ngã Ba Dầu Giây, xế dừng xe lại, mình nói với xế ngã tư đường rộng xe nhiều, xế làm ơn chở mình qua bên kia đường i ... xế trả lời rằng : đường bên đó về Vũng Tàu, bên đây mới về HCM, tôi chạy qua đó chi "
chài nghe câu cuối cùng đầy tình cảm này, thấy mà "mát ruột gì âu á"
thế là xuống xe, làm thủ tục keke
sau đó bắt đầu mình từ đường bên đây "múa lửa", "lắc vòng" 1 hồi cũng qua được "bờ bên kia" (băng qua 2 con đường) , mà công nhận cái ngã tư nó to khiếp, mang cái balo vật vã , mà xe đủ thứ loại , xe tải, xe khách ..và đặc biệt là xem hon da...dù có đèn đỏ thì cứ quẹo phải kaka

Đến trạm xe bus, một tin buồn xuất hiện, chuyến xe bus cuối cùng vừa mới khởi hành đi rồi, ẹc ẹc
thế là xong phim
15 phút đứng suy nghĩ , 1 ý tưởng chợt lé lên, hay là đi bộ từ đây về nhà , tính nhẩm 1h nếu đi 12km thì khoản 3h sáng sẽ đến
sau đó tính tiếp, nếu đi như vậy có nghĩa là đi 1 mình, và đi xuyên đêm như vậy có khả năng có nhiều tình huống xấu xãy ra, đặc biệt là khung 12h đêm khuya có thứ ghê ghê ... và rừng cao su nữa

Đi 1 mình sẽ rất khác với đi 1 đoàn ... nếu gặp cướp (đường này "cao mở lối " rừng này "cao trồng") thì thế nào ? một hay 2 thì xử nó, nếu đông quá thì bỏ balo , lum cục đá và chạy vào gần nhà dân nhất, chọi vào cửa kiếng, thường như vậy chủ nhà sẽ phóng ra rất nhanh (chủ yếu là để bắt thằng chọi
bể kiếng kaka) , mình sẽ được trợ sức nhanh ..vân ..vân ..và vân vân kaka

sau khi tính toán và cảm thấy bản thân ứng phó được các tình huống xấu thế là bắt đầu xuất phát
(sau này đi rồi mới biết 1h đi được khoản 3,5km , đi gần nguyên 1 đêm mới có gần nữa chặn , phải đi thêm nguyên 1 ngày sáng và đến 9h tối mới về đến nhà hix hix )
và cũng gặp 4 chuyện (trong đó chuyện thứ 3 xảy ra vào khoản 1h30 khuya - lúc đó thật sự làm mình mất bình tỉnh ít phút)

bắt đầu cuộc hành trình : lấy sạc dự phòng ra, sạc điện thoại, bật bản đồ lên xem lại cung đường đi
https://i.imgur.com/WHYuknL.jpg

Chuyện thứ nhất :
vừa qua khỏi cây cầu này
https://i.imgur.com/xcIWYAs.jpg
đi thêm khoản 1 đoạn thì có 1 anh tốt bụng chạy đến hỏi đi đâu đó, cho quá giang , ôi nghe mừng quá , thế là phóng tót lên xe
lúc này anh ta hỏi đi đâu mình cũng trả lời thật là về Bà Rịa , rồi lo lúi húi nhìn bản đồ , kèo tới kèo lui xem có bao nhiêu ngã
anh ta hỏi có vợ gì chưa
trả lời , người yêu chưa có, lấy đâu ra vợ keke
anh ta hỏi không có vợ chắc tối khó ngủ lắm phải không ... ối lúc này lo chăm chăm điện thoại mà không hiểu ý câu này
thấy mình không trả lời anh ta lập lại 1 lần nữa
mình nghe rồi, nhưng mà thấy không quan trọng, lo tập trung việc quan trọng , xem đường đi trên bản đồ cái đã
anh ta lập lại 1 lần thứ 3, tư nhiên lần này mình có cảm giác rồi đó nha ... mình trả lời ...em không thích vấn đề này anh đừng hỏi nữa
thế là anh ta chuyển từ nói sang hành động , đưa tay ra phía sau, cũng may cơ thể phản ứng nhanh, ngồi trên xe vẫn né được ... và biết chắc mình gặp Gay rồi ẹc ẹc
thế là nói cho mình đây được rồi, em tự đi ... không hiểu sau chỉ nói có 1 lần mà anh ta dừng xe cho xuống, chắc giọng mình lúc đó đầy nghiêm nghị hay sao á,kaka
lúc mình vừa xuống xe anh ta nói : đến nhà anh ngủ đi , anh cho 500k
đang cầm balo , nghe mà muốn rớt xuống đường, nhưng mà mình cũng vỗ vào vai anh ấy mà nói rằng, em cảm ơn anh, em có việc gấp, đã làm phiền anh, em cảm ơn, em xin phép đi đây (phải làm như vậy để người ta cảm thấy không bị tổn thương, chứ không thì anh ta mà gọi điện kéo thêm vài tên đến nữa thì phiền to, cướp đâu chưa thấy thấy cái này trước là mịt keke)

đi thêm khoản thời gian thì đến khúc này :
https://i.imgur.com/go0xOSx.jpg

Đi thêm chút nữa thì thấy có cái Chùa, lật đật vào lễ Phật, cầu mong chuyến đi bình an kaka
https://i.imgur.com/3Nmk4f5.jpg

Sau đó đi tiếp thì đến chổ này
https://i.imgur.com/gMIMlkR.jpg

đi tiếp nữa thì thấy mấy anh này đang làm việc
mấy ảnh cứ nhìn chằm chằm vào mình , mình cũng gặng đầu từ xa chào chào kaka, để không tưởng mình vừa ăn trọm ở đâu đó, đang vác chiến lợ phẩm trên đường tiêu thụ thì khổ kaka =))=))=))
https://i.imgur.com/1VBE0Xi.jpg

https://i.imgur.com/XrcJONl.jpg

wowomisa
09-06-2015, 17:50
chiếc xe này thấy máy ảnh phía trước nó cũng tấp vào lề đứng yên luôn kaka
https://i.imgur.com/jj4SWEP.jpg
Đi cũng được 1 thời gian thì đến ngã 3, lối thẳng có tắm biển ghi là Hà Nội, quẹo trái ghi là Long Khánh , mình cần về Bà Rịa Vũng Tàu Diễn nhiên là phải chọn hướng đó rồi, băng qua bùng binh, cũng hơi rộng, đi khoản 15, hay 20 phút gì đó lấy điện thoại ra xem, thì ....
thì......
trời ơi ...
thấy cái bản đồ trong điện thoại dạn vầy nè :
https://i.imgur.com/0fulaPB.jpg
trong đầu nghĩ : bộ rảnh lắm sao mà đi nhằm vào chử L thế này, tư nhiên đi thêm 1 đoạn xa lẳng xẹt, đi bộ chứ có phải đi xe đâu , nhưng mà phía trước thấy có con hẻm "Hồng Thập Tự", nên nghĩ thôi đến hẻm đó quẹo phải để vào lại đường thẳng
giờ mới hiểu khúc đó ...dù đi biển HÀ NỘI hay LONG KHÁNH thì khúc đó cũng cho về BÀ RỊA, hix hix

thế là lóc cóc đi vào hẻm và đến chổ cần đến thì ...muốn xỉu , đường đó bị giăng lưới cho xe lửa đi qua
https://i.imgur.com/BAiryLF.jpg
có anh bảo về ở đó không cho ai leo qua kaka
thế là mặt méo như bánh bao chiều, lại quay đầu trở về đường chử L để đi tiếp
đi được nửa đường "Hồng Thập Tự" tự nhiên nhớ ..hình như có cầu vượt, lại quay đầu lại kiểm tra lần nữa xem, nếu không có thì ..quay đầu lại lần thứ 3 kaka

ối lần này đùng là có cầu Vượt
https://i.imgur.com/DR8rvWf.jpg

Mừng quá leo lên ...thấy các cặp tình yêu đang trên đó chụp hình cho nhau , ẹc ẹc

gặp chuyển thứ 2:
Sau khi băng qua cầu vượt đi được khoản thời gian thì đói bụng rồi, ăn "cơm khuya " thôi nào kak
cơm khuya của mình đây
https://i.imgur.com/y55ByCM.jpg
ngồi trước căn nhà này đây , giờ này chủ nhà ngủ, nên không có ra đuổi vì tội ngồi chiếm mặt tiền keke
https://i.imgur.com/w6UxeEV.jpg

Sau khi nạp xong năng lượng, đúng vậy đi tiếp ,
chắc khoản 22h30' -23h , đi qua đoạn cao su , lúc đó nghe thắp thoáng tiếng nói chuyện của nhiều thanh niên, nhưng mà đảo mắt 360o mà không thấy người , chỉ nghe tiếng nói chuyện với nhau , lúc này nghĩ trong bụng, không biết có phải nhóm trốn trong bống tối để hút chích gì không nữa ...mà sao không thấy hình chỉ thấy tiếng
thần kinh cảnh giác cao độ, tư thẻ vào hàng ....chuẩn bị bỏ balo lùm đá kaka, vì xe có nhiều giọng ...nhưng mà đi qua kho6ngt hấy gì, thôi phào
Đi khoản 15 phút thì phía sau có 1 đám xe thanh niên chay vèo qua mặt ,mình nghĩ bụng chắc nhóm hồi nãy đây, nhóm này chạy được khoản 50m thì quay xe ngược chở lại hướng mình đang đi

wowomisa
09-06-2015, 17:51
Lúc này mình chuẩn bị tư thế hết rồi đó nha =))=))=)) , nhưng mà nhóm này tớ gần nói câu mình cảm thấy cảm động quá :
"Anh lên xe đi, tụi em cho quá giang 1 đoạn "
nói thật là đi từ lúc 6h chiều đến khoản này chỉ có được 2 lần có người cho quá giang
lần 1 : thì anh bạn trên kia
lần 2 : thì nhóm này
nhưng mà mình nói : "cảm ơn máy bạn nha, sắp đến nhà rồi , mình cảm ơn nhiều , hí hí :D:D:D"
(thật ra giờ có ngồi lên xe cũng chẳng đi bao nhiêu km, mà khả năng lộ thông tin quá lớn,giờ này cũng quá khuya, lở lên nhằm băng xấu thì tiêu mất hix hix)

Chuyện thứ 3 :

Sau đó mình cứ đi tiếp, mệt thì ngồi nghĩ, nghĩ xong rồi đi
Đến khoản 1h hay 1h30 khuya gì đó , mình đang đi trên con đường có đèn đường, nên tằm nhìn cũng xa
thì thấy xa xa có 1 cái bóng cứ nhấp nhô, mà nhấp nhô 1 cách kỳ lạ lắm ka`, làm mình khựng người lại,đi bước nhỏ, căng mắt quang sát
cái bóng xa thoáng thoáng cứ :
1 chút thì nhấp nhô ở bên trái lề đường , 1 chút thì nhấp nhô giữa đường , rồi chút thì nhấp nhô bên phải lề đường
không biết có phải hoa mắt nên nhìn nhắm không nữa, nhưng mà nếu có hoa mắt thì thường là 1 vật tỉnh ở 1 chổ, còn đằng này nó di chuyển nhấp nhô trái, giữa, phải ...rồi giữa , trái
ặc ... (trong đầu mình lúc đó nghĩ thứ gì đây trời)
mình hy vọng lúc đó có xe tải , hay ô tô ngược chiều nhờ ánh sáng của nó chiều có phải hoa mắt không , nhưng mà giờ này, với đường này thì làm gì có xe dạng này (Quốc Lộ thì mới có )

càng đi bước nhỏ thì càng lúc thấy hơi rõ rõ tí : bóng người, tóc dài, quay lưng vào hướng mình, có cảm giác là không có mắc áo, vì thấy màu da

sặc ... không lẽ mình gặp thứ "ghê ghê " kia rồi nhỉ
không lẽ đứng đây chờ tời sáng ?
mà giờ có đứng cũng không được, mình đã thấy nó , thì cũng có nghĩa mình cũng đã nằm trong tằm quan sát của nó , giờ mình không tiến thì khả năng lỡ nó tiến về mình thì sau
và rất nhiếu câu hỏi nổi lên trong vòng 1 phút ,dồn dặp, dồn dặp, thần kinh lúc đó căng ra hết mức

gặp người thì còn giải quyết được, nhưng mà thứ "ghê ghê" đó không cằm, không chạm đừng thì giải quyết bằng cách gì ?

cuối cùng mình chọn phương án đi tiếp , với phương châm : nước sông không phạm nước giếng , mình chả chọc gì người ta, thì người ta cũng chả phá gì mình, việc ai nấy làm, thấy gì mắc kệ

thế là mình thực hiện chính sách sải bước, chủ yếu đi lướt, và đi thật nhanh qua chổ đó kaka =))=))=))

tiến thêm gần với cái bóng đo nhấp nho đó thì bắt đầu nghe âm thanh rì ràu gì đó, như ai đang niệm chú, niệm bùa á
sau đó thì lúc này mới thấy toàn cảnh (vẫn còn hơi xa) : 1 người đàn ông tóc dài, mặc cái quần đùi đen, đang thức hiện thao tác quì , sau đó bò vào giữ đường, đừng lên rồi gì xuống, sau đó bò qua phải lề ... (phần đường mình đang tiến lên) và nói gì đó , cứ nói riết

Mình thì cứ kệ, việc ai nấu làm, cứ sãi bước đi
phù, cuối cùng cũng vượt qua khi canh ổng ở bên trái lề, vì đi thật nhanh qua kaka

đi được 15 phút, mệt rồi, ngồi xuống đường nghĩ thôi
Đang ngồi măm măm cái bánh thì nghe ở phía sau cái âm thanh rì rầm hồi nãy tiến về phía mình
ặc , ặc ....
khỏi phải nói , lật đật thu xếp vác ba lô lên vai (mà lúc nãy ngồi sờ vào vai thấy nó xưng và đau rồi sau này về nhà xem cái clip mới thấy balo của mình cũng hơi nặng , bạn gái cùng đoàn trong clip lúc xách dùm cằm cũng vật vã kaka)
clip đó đây

https://www.youtube.com/watch?v=nXMhCwTKvr4
lúc đó chẳng thấy đau gì hết
vãy ba lô lên vọt thật nhanh (không biết là người hay là gì nữa, mà giờ này hành động kỳ lạ quá ...mình thấy mình lạ vào giờ đó rồi ...ai dè còn có thứ kỳ lạ hơn mình hô hô)

đi được 5 phút thấy 1 chiếc xe hơn đa đi ngược chiều lúc đó mình cười thầm : chắc người này đêm nay sẽ thấy 2 thằng không bình thường (mình và cái kỳ lạ phía sau kaka)

wowomisa
11-06-2015, 18:19
Chuyện thứ 4 :
Sau khi thoát ải đó , tưởng âu hết rồi chứ
ai dè khoản 4h khuya, đang đi thì sấm chớp nổi lên đùng đùng , gió thổi mịt mù
chài, sao giống phim Bao Công vậy nè, thường mấy cảnh này là phần tiếp sau kinh lắm đây nè
nhưng mà trước mắt thì kinh thật, không tìm chổ trú thì thành chuột ướt đêm này và kết quả sáng mai nhập viện vì sốt cho coi kaka

thế là đi vừa đảo mắt tìm lề bên phải, lề bên trái xem nhà nào có hiên nhà không
nhà có hiện rộng để tránh mưa thì có cổng khóa mắt rồi, muốn vào thì phải leo rào ..mà giờ này leo chắc người ta thấy tưởng chộm đánh chít mắt
nhà thì có chó nữa chứ, vào nằm chiếm chổ nó chít cho vài nhác quá hix hix

còn chổ không khóa, không chó ..thì cái hiên nhà nó ngắn ngủn, ngồi đó gió thổi nước mưa, mưa tạt chắc "chớt" quá

đi được 30 phút, lúc này mưa bắt đầu nhẹ hạt, mưa phùn lất phất
lo xót vó, đi sải sải .... và cuối cùng : ố, cái phía trước, cái phía trước kìa ... có cái quán mà không thấy người bàn , chắc tối ta về nhà ngủ
thế là phóng vào, vừa phóng vào quay lại đươc cái clip sấm chớp là mưa như chúc nước luôn

https://www.youtube.com/watch?v=DmaLkPAsC70

nằm ngã lưng, chộp mắt 1 chút thì khoản 5h giờ hơn trời tạnh mưa, thế là chuẩn bị lên đường , bật điện thoại ra xem ...kết quả đầu tiên giựt mình muốn rớt điện thoại ...vì mới có nữa đường
trời, tượng đâu còn vài tiếng nữa là đến nhà , kiểu này chắc đến chiều luôn quá
Ba lô vừa choàng lên vai thì cảm giác : đau như xát nuối ấy , chắc sau 1 thời gian không đeo, các cơ bắt đầu xưng lên

sau đó đứng lên quà bước đi, không quên quay lại chào cái quán, cứu tinh mình đêm qua kaka

buổi sáng thì người đông, nên không có gặp gì hết hồn, chủ yếu là có vài việc thấy chán :
việc thứ nhất : đi bộ thua cô bán vé số bóng dáng xa mãi xa mãi (vầy biết đến bao giờ mới đến nhà)
lúc khoản 11h giờ chưa, trời nắng hóc, ngồi nghĩ, đến lúc choàng balo vào mà phả nhảy dựng người, quăng ba lô ra mấy lần
lần cuối phải cắng răng và đeo vào
vừa đi vừa nghĩ , không lẽ bỏ cuộc sau, cơ thể đang vượt quá mức chịu đựng ...của cái balo rồi kaka , nó bay giờ không phải cách đây vài ngày, giờ này cảm giác là 40 Kg á hix hix....thật sự chặn ghĩ tiếp theo, bỏ ba lo ra không biết còn mang vào nội không nữa:(:(:(

đi được 1 khoản thì gặp chùa, thế là ghé vào lễ Phật , sau đó kiếm 1 góc mát ..và nằm ngủ kaka
Đang nằm ngủ trưa thì nghe tiếng nói, nên giựt mình thức dậy thì thấy có nhóm người đang chở cây đến chùa, hạ cậy xuống chuẩn bị trồng cây, thấy cây cũng cao, chắc cũng khoản 3m , chi vi thân cây chắc cũng 10cm , thế là mình cũng đến xin phụ trồng cây kaka
kết quả sau thời gian hì hụt đào lỗ, phụ gằng cây, hạ cây ...múc nước vào xô đỗ vào cây ....kết quả cũng trồng được 4 cây
kaka, giờ về đến đây mới nhớ : sao mà "nhu" quá, không chụp lại mấy cái cây mình trồng chứ hô hô

Sau khi trồng cây xong, tiếp tục cuộc hành trình , đến lúc màng mà chẳng muốn nhìn tới, đeo Balo vào vai
tự nhiên lúc này thông minh, đâu cần phải cho vai balo chạm vào vai mình đâu
thế là từ lúc đó 2 tay cứ xách 2 cái vai của balo lên khỏi bã vai, khi nào mỏi máy ngón tay thì mới ha xuống, đi đau vai thì lại chiêu đó, cứ luân phiên mà đi

đến chừng nhìn thấy cục đá bên lề ghi : 12km đến Bà Rịa , trời lúc đo đi sải sải , như là không có đeo ba lo á , chắc mừng quá, máu tăng , quên đau kaka
đến móc 7km thì chụp hình làm kỹ niệm, sợ chút nữa vào thành thị nó móc cái móc số 3,2,1 lên mà xây lề đường cho người đi bộ kaka
https://i.imgur.com/zK9eYC6.jpg

kết quả là hơn 9h đêm , bàn chân của mình mới được đặc vào thềm nhà
mình ho to lên : thưa mẹ mới về
thế là vào phòng mình bỏ ba lo xuống, soạn đồ ra
mẹ mình từ phía sau đi đến ...kèo kèo phía sau tai , mình quay lại mẹ mình thốt lên :
trời máy hôm nay chui vào cái xó nào mà đen thùi lùi , mặt thì ôm như con ma đói vậy
câu nhận xét sau khi hoàn thành chuyến đi là đây
kaka

Soikun
12-06-2015, 02:07
haha sao ko về dinh luôn a vừa dc homestay vừa có thêm lộ phí (NT)
p/s: đi bộ hơn 65km sau khi vượt qua Cực Đông + 722 với balo hơn 15kg...chắc chỉ có a qá (c)

wowomisa
12-06-2015, 12:04
haha sao ko về dinh luôn a vừa dc homestay vừa có thêm lộ phí (NT)
p/s: đi bộ hơn 65km sau khi vượt qua Cực Đông + 722 với balo hơn 15kg...chắc chỉ có a qá (c)

haha sao ko về dinh luôn a vừa dc homestay vừa có thêm lộ phí => ẹc, không chơi vụ này keke
chắc chỉ có a qá => cảm ơn, cảm ơn kaka =))=))=))

djchuoi
12-06-2015, 14:06
khá quá (beer)

slideup
12-06-2015, 15:06
Công nhận đoàn của bạn giỏi thật á, có thể đi xuyên đêm và ngủ bờ ngủ bụi được. Mình cũng thích như vậy nhưng lại sợ an ninh không đảm bảo nên chẳng bao giờ dám thử. Cám ơn bạn đã chia sẻ về chuyến hành trình đầy thú vị này nhé. Mình cũng sắp sửa đi Vĩnh Hy, hy vọng những thông tin mà bạn chia sẻ có thể giúp ích được mình nhiều.

---------------------
Forza Fotografie
Best lenses for Nikon ('http://bestlensesguide.com/wide-angle-lenses')

wowomisa
12-06-2015, 19:08
khá quá (beer)
cảm ơn :)


Công nhận đoàn của bạn giỏi thật á, có thể đi xuyên đêm và ngủ bờ ngủ bụi được. Mình cũng thích như vậy nhưng lại sợ an ninh không đảm bảo nên chẳng bao giờ dám thử. Cám ơn bạn đã chia sẻ về chuyến hành trình đầy thú vị này nhé. Mình cũng sắp sửa đi Vĩnh Hy, hy vọng những thông tin mà bạn chia sẻ có thể giúp ích được mình nhiều.

---------------------
Forza Fotografie
Best lenses for Nikon ('http://bestlensesguide.com/wide-angle-lenses')

Bạn muốn biết thêm thông tin Vĩnh Hy cũng như cung đường Cực Đông, nhắn tin với lead nha

...
chúc vui vẽ

Soikun
13-06-2015, 00:45
bất đắc dĩ mới đi xuyên đêm để có chỗ ngủ an toàn thôi :D còn ngủ bờ ngủ bụi thì đi đông nên ko sao chứ đi lẻ sợ nó thông @ss lắm haha

wowomisa
13-06-2015, 19:35
cặp đôi này sao khi đoạt quán quân chụp ếch, bắt ếch đầy rỗ
https://i.imgur.com/wbNTIBj.jpg
ngày hôm sao về đãi mọi người ăn lẩu ếch ây, kaka , tiếc là không phải lấu chay, chứ không mình cũng ráng tham gia kaka =))=))=))

giờ mới nhớ thêm chuyện:
sao khi mọi người tắm xong hồ nước nóng, ngồi xe chạy về , lúc đó mình vừa vào chổ ngủ thì nghe ôm của lead hỏi lead ....cái đồng hồ của mình lúc nãy nhờ lead giữ đâu rồi ... lead rờ túi này, móc túi kia không có ... mặt chuyển từ màu đỏ do tắm nước nóng sang màu méc méc ....(chắc mẻm là bị rớt ở chổ tắm rồi)
thế là lead và ôm của lead đèo nhau chạy đến chổ tắm
30 phút sau quay về ...lead ríu ríu đi sau ôm ...mình nghĩ bụng xong phim..tìm không ra cái đồng hồ rồi
lúc này ôm nói gì lead cũng im hết kaka , 5 phút sau ôm của lead la lên ..."a ha, cái đồng hồ mình không có gửi cho lead , mà cắt trong cái balo , giờ nó đây này hô hô"
lúc này mình thấy mắt của lead như thế này này :
https://m.f9.img.vnecdn.net/2011/11/23/Big-Eyes-1345791046_480x0.jpg
chuyển sang ánh mắt ...muốn bóp cổ kaka (chắc 30 phút chịu đựng tưởng âu do lỗi của mình)
https://hdonline.vn/i/resources/images/screenshot/chu-meo-di-hia-2011-screen-2.jpg
từ giờ phút đó ôm lead ra câu nào là lead đớp lại câu đó như lúc ban ngày hehe

Soikun
14-06-2015, 00:57
@misa: ôm bá đạo mà a:Dam

thuhongnguyen
17-06-2015, 10:38
Misa dễ thương và rất nhiệt tình với mọi người. Cám ơn Misa nhiều nhé!

chabietten
19-06-2015, 11:52
Trời vậy không kiếm nhà nghỉ hay chổ nào ngủ bụi đi. XIn vô cái chùa hồi nãy cũng được. Sáng mai đi xe buýt về.

wowomisa
19-06-2015, 17:05
Misa dễ thương và rất nhiệt tình với mọi người. Cám ơn Misa nhiều nhé!
hí hí, cảm ơn chị nhiều :D

Trời vậy không kiếm nhà nghỉ hay chổ nào ngủ bụi đi. XIn vô cái chùa hồi nãy cũng được. Sáng mai đi xe buýt về.
cảm ơn bạn đã quan tâm, tại thấy đi trong đêm có khả năng xử lý được nên đi ấy mà kaka

wowomisa
19-06-2015, 18:28
ôi, cuối cùng cũng viết xong, mọi người có kỹ niệm nào thì vào cùng chia sẽ nha kaka =))=))=))

Soikun
21-06-2015, 20:25
chuẩn bị viết tiếp "Tam Bố và hành trình 200.000 dặm chân của Misa" :gun

vinastarair
22-06-2015, 13:45
đến đoạn này cặp xế ôm này chịu trách nhiệm dẫn đoàn về HCM, thế là âm mưu dẫn cả đoàn đi vào cung 733 kaka
https://i.imgur.com/h8lziDq.jpg
cung 733 đây
https://i.imgur.com/MsP6avx.jpg
https://i.imgur.com/VoZZYZj.jpg
https://i.imgur.com/AntDteD.jpg
https://i.imgur.com/uB3RSDC.jpg
https://i.imgur.com/nVhTP5n.jpg
https://i.imgur.com/qwuNZm7.jpg
chạy thêm vài tiếng mới thoát ra, lead mừng quá biểu diễn kỹ thuật lái xe moto bay hix hix
https://i.imgur.com/PjZbruC.jpg


đoạn đường này hoang sơ mà thú vị lắm bạn nhỉ

beehaa
22-06-2015, 18:48
Đây, cặp bắt ếch nhiều nhất đây a Misa (BB) Hqua mới bắt ếch lăn vài vòng tiếp nè ^^
Nhớ lắm đêm đầu tiên ở Kê Gà. Nằm dưới bầu trời đầy sao, sóng biển đập ầm ầm vào bờ kè, còn nhiều âm thanh hỗn tạp của tiếng chó sủa, gà gáy, người nói...
Nhớ khoảnh khắc đi vòng vòng trong rừng xong nghe Lead nói " Quay lại chỗ cũ rồi, chắc chắn đây là chỗ lúc nãy Lead...thay quần". Lúc đấy nghĩ thầm, cuộc vui chỉ mới bắt đầu =))
Trầm trồ khi qua những cung đường đẹp, xót xa khi qua cả một cánh rừng cháy.
Ngưỡng mộ a quá Misa ơi!!!

Soikun
22-06-2015, 22:56
Nhớ khoảnh khắc đi vòng vòng trong rừng xong nghe Lead nói " Quay lại chỗ cũ rồi, chắc chắn đây là chỗ lúc nãy Lead...thay quần". Lúc đấy nghĩ thầm, cuộc vui chỉ mới bắt đầu =))


Nhớ chi cái câu nhạy cảm đó vại:Dam

wowomisa
23-06-2015, 11:16
chuẩn bị viết tiếp "Tam Bố và hành trình 200.000 dặm chân của Misa" :gun
Hix, ngày 27/6 này mới đi, chưa đi mờ, lấy đâu mà viết kaka
Hy vọng hôm đó sẽ gặp mọi người giữa rừng Tam Bố (làm mình nhớ hồi Kỳ đi Thác Triệu Hải hơn 100 người và đi dọn rác ở Kê Gà hơn 60 người cũng đi vào mùa mưa , đêm đến mưa tầm tả hơn 5h , mọi người cứ ôm nhau mà rên rỉ kaka - diễn nhiên là nam ôm nam , nữ ôm nữ ...ôm nhầm bị oánh chít kaka)


đoạn đường này hoang sơ mà thú vị lắm bạn nhỉ
Đoạn này đi vào mua mưa , chắc chỉ có ....cổng xe đi quá, chắc hơn 722 và chỉ thua Tam Bố - Lương Sơn thôi kaka



Đây, cặp bắt ếch nhiều nhất đây a Misa (BB) Hqua mới bắt ếch lăn vài vòng tiếp nè ^^
Nhớ lắm đêm đầu tiên ở Kê Gà. Nằm dưới bầu trời đầy sao, sóng biển đập ầm ầm vào bờ kè, còn nhiều âm thanh hỗn tạp của tiếng chó sủa, gà gáy, người nói...
Nhớ khoảnh khắc đi vòng vòng trong rừng xong nghe Lead nói " Quay lại chỗ cũ rồi, chắc chắn đây là chỗ lúc nãy Lead...thay quần". Lúc đấy nghĩ thầm, cuộc vui chỉ mới bắt đầu =))
Trầm trồ khi qua những cung đường đẹp, xót xa khi qua cả một cánh rừng cháy.
Ngưỡng mộ a quá Misa ơi!!!
ôi đọc xong tư nhiên mũi mình nở quá nè kaka, cảm ơn
mà Rừng Thông bị cháy hình như không phải tự nhiên mà do có người có tình , báo đăng quá trời này :
http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/tan-hai-rung-thong-20150616231314803.htm
http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/ngan-thong-da-lat-con-dau-20150426225009509.htm
http://www.thanhnien.com.vn/nhip-song-dia-phuong/rung-thong-chet-dung-vi-thuoc-doc-509412.html

Hqua mới bắt ếch lăn vài vòng tiếp nè ^^ => hử, đi Tam Bố trước rồi ah2, 26/6 này mới xuất phát mà ... mà nhớ lại hình ảnh bắt ếch của 2 bạn mắc cười quá, nhớ thêm "con rùa" nữa kaka


Nhớ chi cái câu nhạy cảm đó vại:Dam
Hix, phần chi tiết mình quên mất, công nhận bạn ấy nhớ dai thật , mấy bạn còn nhớ gì thì "tuôn" hết i nào kaka