PDA

View Full Version : Chuyến Đi về Sáng .. Phuot Mởi ra lò



conchym0chan
28-06-2011, 01:15
:) Chào tất cả tròng forum. Chym là lính mới... đã rất hâm mộ các bạn có tâm hồn phiêu lảng. Chym mới bat đầu có niềm dam mê này. Nhưng rất tiếc trong cả đám bạn chẳng có ai cùng chung chí hướng hết ngoài ra 1 thằng bạn cùi pap..;) đi đâu nó củng ok hết, lấn nào đi bụi củng chỉ có 2 đứa...hic hic..

vừa tháng truoc 2 đứa nghe nói trên núi cắm có 1 cái hồ khá đẹp...đã chinh phục 1/3 Miền Tây mà chưa giờ lên Núi Cắm..nên 2 đứa quyet định lên đường...Sẳng dịp đi thăm Papa ở Cần Thơ luôn.

Sáng sớm thứ 7, thằng bạn leo lên con EX từ Gò Vấp bắng qua nhà mình ở Q8, 2 đứa vẩn còn kiệt sức vì hôm trước đã ''chinh phục'' Long Sơn Long Hải, về nhà tối thui, mệt muốn chết. Nhưng lòng quyết tâm lên núi đả khiến 2 đứa rất phấn khởi. Chưa kịp ăn sáng, 2 đứa kiểm tra ''hành lý'' 1 lần cúi. 2 cái balo chỉ chứa dc ít đồ gồm 2 bộ đồ, 1 cái đèn pin, 1 con dao nhỏ xíu, first aid kit, vài thứ cá nhân, và cái quan trọng nhất là 2 cái camera và 1 cái bản đồ in ra trong google. Kiểm tra xong 2 đứa ''ọt'' 2 lon bò cụng rùi nhảy lên xe mà dzọt về phía Ng Văn Linh ra QL1A. Nhưng trong đầu mình thấy quên cài j đó chưa biet được, môt khi lên Núi rùi mới phát hiện ( là cái đồ sạt pin cho camera,,haizzz X()

Vì đã có chất kích thích của 2 lon Redbull nên khỏi cần ăn sáng, cứ canh máy Chú Công Lộ mà dzọt. Không có cảm giác nào sướng bằng được hít thở oxy của những cánh đồng vào buổi sáng. Đều này là lý do mình thích đi xe máy nhất. :D Thằng bạn thì lái còn Chym ngồi sau lôi con Nikon ra mà chụp hình.Hehe. Vì không ngừng lại ăn uống nên bọn mình đến nơi khá sớm ( chỉ khoảng 3 tiếng thôi). Theo kế hoạch thì chỉ ở lại thâm Papa bên Cần Thơ đến 3 giời rùi xuất phát lên Châu Đóc. Theo sơ đồ thì từ Can Thơ qua Núi Cắm khoảng 60Km trên nên 2 đứa không sợ phải đi đêm (1 sai lầm lớn) Vù đói và đuối quá, Chym và thằng bạn ăn xong lăng ra ngủ 1 phát đến 5 giời mới thức. Trời! Thế là mặt trời bắt đầu lặng. Sau vài lời từ biệt vói Papa, 2 đứa quyệt định lên đường ( vì chỉ có 60 km mà, không lẻ đi lâu vậy sao? )

Tội có 1 cái là 2 đứa rất mù đường. Nên vừa ra khỏi cữa la phải hỏi máy chú xe ôm hướng nào lên Chau Đoc. Mưa lại rơi, oi dzoi oi sao mình xui quá! Nhưng Ông Trời còn thuong xot 2 linh hồn thơ dại nên mưa củng ''lăm răm''. Thế là 1 tay cầm bàn đồ 1 tay kia che mưa cho khỏi ước mà chạy theo QL91. Nhìn lại phone mình thì đã hơn 6 giờ. Trời ơi, trong lòng cảm thấy nao nao làm sao, nữa muốn quay trỡ lại để lánh mưa rùi sáng hôm sau đi cho lành nhưng phân nữa kia lại không muốn vì thằng bạn cùi thường bảo là ''dân chơi không sợ mua rơi''. Mình củng tự khuyên mình không nên bỏ cuộc. Trời càng lạnh và càng tối dần, nhưng củng chưa là gì đối với những gì sấp tới. (NO)

Vừa rời khỏi Can Tho, con đường bỏng nhiên nhỏ lại đi và hai bên nhìn như không duoc kiên cố cho lắm, có nhều vủng nước hai bên lề nên không biết cái nào là ổ gà đang chời nuốc gọn con ngựa chiến. Trời lại tối, không còn thấy dc tên đường rỏ nữa nên chay chậm lại. Đuơng lên Trà Nóc, oi sao mà nghuy hiểm quá, đường thì có chút xíu, lổm chổm, xe thì mịt mù, nhất là xe ô tô lớn, không hểu tại sao nhều như vậy. Cứ đi ngược về hướng mình, pha 2 cái đèn to vào mặt làm thằng bạn nhêu lần xém bay xuống mương và phải ngừng hẳng xe lại chờ xe kia qua. Đường thì lại không có đèn, oi lúc này trong bụng mình thấy ''sợ'' nhưng đã đến mức này rùi không lẻ quay lại? Đã bat đầu thì phải kết thúc. Với tinh thần sợ chết nhưng không muốn rut lui này 2 đứa quyết định ''bám đít'' theo sau 1 chiếc 16 chổ đi cùng hướng để tránh đèn pha vào mặt và rủi ro bên kia bể bánh lạc đạng qua bên này. Dù sao củng co chiếc 16 chổ làm bia đở đạn.:D

Bám theo được gần 10 cây thì chiếc 16 chổ quẹo trái, thế là 2 đứa lại giao mạng cho Trời. Đường gì đâu mà lúc thì 2 bên vắng hoe, còn lúc thì đầy quán cafe. Cuối cùng Trời thương đã cho 2 đứa đến Long Xuyên, khỏe quá mình nghỉ là cơn ác mọng củng đã hết. Thấy TP Long Xuyên củng đẹp về tối, đèn đuốt chả thua Sàigon, nhà lớn đường to, oi tuyệt quá! Nhưng rất tiếc cơn ác mọng thỉ mới bat đầu thôi.

Tạm biệt TP Long Xuyên, 2 đứa đoí meo, như 2 con mèo hoang dữa đường, ghé vào đổ xăng, rùi tiếp tục đi vì sợ lên tới núi thì quá muộn. Con đường lên Châu Doc lớn hẳng ra, không còn xấu xí eo hẹp như Trà Nóc, Nhựa láng đèn sáng nên chạy tóc độ cung hơi quá đáng. Nhưng càng xa vùng đô thị thì lại càng vắng và càng lạnh. Cái cảm giác 1 mình trên đường lớn củng khá sợ hải. Nhìn vào phone thì dả hơn 8:30PM. Haizzzz..Lấy sơ đồ ra kiểm tra lại sao thấy có vẻ xe chạy hoài mà không đến mới phát hiện ra là có 1 con đường tat khoi phải đi lên Chau Doc rùi vòng xuống mà bọc trái QL 941 rùi vòng lên. Nhìn trong bản đồ thì có vẻ đoạn đường này ngắng hơn, nên 2 đúa quyết định đi con đường này. (lại 1 sai lầm lớn nữa) Trong đầu 2 đứa cứ nghỉ là con đường ''tắt'' này củng nhu QL91 và khá lớn nên cứ nhìn bên trái để tìm con duong lớn mà quẹo nhưng không thấy. Chạy hết cuối đường thì đến 1 ngả 3 bên trái thì có mó con đường nhỏ xíu tối thui, nên 2 đứa quẹo thử xem sao.

Thì ra là con đường tắt này, oi Trời oi, sao mà nó bé như vầy còn xấu khiếp nữa, tối thui, 2 bên vắng hoe. ổ gà ổ voi gì củng có het..chạy duoc 40 met thì có công trình xây cầu, đường đã nhỏ, đã hẹp, giời không có 1 cái đèn. 2 bên toàn là âm thanh hòa tấu của máy chú ảnh ương nhái ếch gì không. Hai dua củng chưa chắt là phải con duong này không. Trong bụng thấy hoảng quá, khiếp quá, vừa sợ ma lại sợ cuop nhưng chạy 1 lát thì thấy cài gì ghi ""Tri Tôn'' nhìn vào bản đồ ở cuối còn đường dài 38Km thì có cái thị trấn tên Tri Tôn, nên củng thấy yên lòng và tiếp tục đi trong bóng tối.

Đoan đường lên Long Xuyên xấu bao nhêu thì đoạn duong này xấu gấp 10 lần. Mấy bạn cứ tưởng tượng như là đang cữi ngựa vậy. Cứ lên xuống lên xuống ê mong muốn chết liên tục như vậy 2-30 chục cây. Bên phải là song bên trái là cái gì không biết luôn vì tói quá. sợ té xuông song lắm vì thằng bạn khong biet bơi.:( Đường không có ai hết ngoài xe của 2 thằng khùng, lâu lâu gặp 1 chiếc mừng quá, hoạc gặp 1 căng nhà hay cai chợ nhỏ hay 1 ánh đèn thi cái cảm giác như là ''được cứu'' Nhưng rồi lại vắng hoe tiếp, sợ bị cuop quá, mình thì không sao, nhưng thằng bạn nó còn ''zin'' lở có gì tội nghiệp nó lắm trời giờ này mới mong là gặp duoc vài chú Công Lộ để trong lòng duoc yên tâm phàn nào. HIC :( Hên quá cuối cùng củng có 1 chiếc xe chạy cùng hướng, mình bám theo tới cùng vì có gap cuop thì xe truoc bi cuop trước ..haha..

Thế là mình đã đến Tri Tôn và gần tới miền đất Hứa. Nhưng cái sơ đồ vì uoc quá nên không còn thấy được gì nữa nên phải đành ...hỏi duong tiếp.(NO) Rùi vô số mà chạy tiếp. Nhìn vào phone thì đả hơn 9 giờ.Haizzz Rời khỏi Tri Tôn lại là 1 con đường nhỏ nữa nhưng lúc này bên đường có vài nhà nghỉ nên 2 đứa củng yên tâm vì nếu không lên núi duoc thì củng có chổ mà ngủ qua đêm. Thế mà chạy tiếp, nhìn qua bên trái thì thấy 1 màu đen sậm, to và cao, mình nghỉ chắt là dải núi rùi nên trong lòng thấy rất vui. Nhưng cứ chạy mải mà không thấy 1 bảng báo hiệu gì cả về núi cấm. Sao kỳ vậy ta? 1 nơi nổi tiếng như vầy mà khong có cái gì để báo cho khách biết là còn bao lâu nữa đến. Oải quá. Chắt tại đường tắt này it ai đi nên không có nhu cầu đặt bảng báo hiệu. Thôi thì hỏi đường tiếp. Ghé vào 1 quán để uống nước rùi đổ xăng vì chiếc xe không còn giọt nào nữa, cây xăng nào cung đống cữa lên giá hết. Thế là cô chủ nhỏ nhỏ bảo là còn 1 cây nữa nhưng giời này tối qua' không ai cho lên núi hết. Lên thì phải đi vao sáng rùi gữi xe đi lên bằng xe ôm. Mình củng hong hểu sao xe máy khong cho lên. Tín tiền xong lại nhảy lên xe đi tiếp. Chạy đến cỏng vào thì thấy có 1 trạm canh gát nhưng không có ai hết nên trả số mà phóng lên. Lên duoc mot lát thì lại có 1 trạm canh gát nữa, tuy không có người nhưng có 1 đám chó rất lớn phóng ra rược và xủa um xùm:help. Hoảng quá thằng bạn kéo hết ga chạy lên luôn.

Thế là trong đêm tói bịt mù lạnh lẻo, 2 thằng ôm theo vách núi mà ''gòng'' lên từ từ. Trời oi, càng lên càng lạnh khiếp, không còn 1 bóng ma nào trên đường cả. Giời này mà cuop có ra thì chắc đưa hết xe tiền quì xuống vang xin năng nĩ nó tha cho 2 tấm thân ngu dốt đáng thương hại này. Chiếc Exciter càng lên cao thì càng thếu OXY, nghe cái máy nó hú như là đang thang khóc mà tôi nghiệp.:( Cuối cùng,,,mừng quá,,đã tới TOP,,,bây giờ đã 10 giờ, Má ơi sao mà trể quá! Vào nhà nghĩ trên núi tấm rữa xong ( trời ơi, trời đã lạnh khiếp còn phãi tắm nuoc lạnh,,run cã nguoi nhưng vì chua quá chịu không nổi, cảm giác tắm nuoc lạnh trên núi như bị tra tấn trong tù) ra kêu 2 tô mỳ bò bự chà bá ra mà ăn như 2 thằng chưa bào giời biet mì là gì. Ăn xong trò truyện với ông chủ nhà nghĩ một lát rồi thã bộ ra định xem cài hồ đẹp cỡ nào nhưng người ta of đèn hết rùi nên tối thui. Đàng về canh phòng 2 met vuông 100K 1 đêm mà ngủ. Oi nó lạnh làm sao!...........Tiếp

conchym0chan
28-06-2011, 01:23
Sáng sớm 6 giờ đã thức vì nôn quá, muốn chiêm ngưỡng cãnh bòng lai cua Núi Cấm. 2 đứa vát may chụp ra mà chụp. Thì ra có cái hồ đẹp thì đẹp nhưng củng không hoàn hoả như mình tưởng tượng. Dù sao đi nữa thì nước củng trong veo. 2 đứa đi xuống cây cầu thấy rất nhều người bán đồ ăn cho cá. Nhìn xuống duoi chân cầu thì thấy 1 đông cá, đang chờ ăn sáng, quá đã, cá gì củng có, con nào củng mập như heo, chắt ngày nào củng duoc tẩm bổ het. Ghét có cái là máy nguoi bán đồ quá nhều cú ép mình mua trong khi đả mua cả đóng rùi. Đi vòng vòng xem thì củng không có gì đat biet lắm. Chỉ thấy nguoi buôn bán thì nhều, và bat đầu xe ôm đổ lên và xe oto du lịch. Bây giờ mới biet là tại sao không cho xe máy len, vì công ty du lich ở đây thầu xe ôm và xe oto hết. Thấy ghét. Xe của 2 đứa mình là xe máy duy nhất duoc lọt vào đây. heheh..nên chạy đâu máy ông xe ôm củng nhìn.

Sau đó đi vào xem cái Ông Phật Di Lạc to nhất Châu Á, ở xa nhìn củng đẹp, nhưng bên trong vẩn xây chưa xong. Mua vài con thằng lằng bay rùi quay qua cái tháp chùa, thấy ai củng lên tháp chụp hình nhưng vừa tới cỏng thì tháy cái bảng phải y phục đàn hoàng, nhìn lại 2 đứa quần cục áo 3 lổ nên không dám vào. hichic..Đành đi vào rừng ''tưới nước'' . Trong rừng thì có nhều cây mít mọc trong khe đá có trái thơm lắm nhưng không dám hái vì sợ bị té quá. Thế là tham quang Núi Cấm duoc khoang 2 tiếng, thấy hêt gì để xem nua, quyet dinh xuống núi về...Cảm giác xuống nùi trên xe máy...chỉ cò 1 chữ >>>>>PHÊ<<<<<

Sorry Chym viết quá dài..và sai chính tã rất nhều....mong A/C thông cảm....:D:D:D

Share hình nè.
https://farm3.anhso.net/upload/20110628/01/o/anhso-01215_CauCanTho.jpg

https://farm3.anhso.net/upload/20110628/01/o/anhso-01231_Song_Cai.jpg

https://farm3.anhso.net/upload/20110628/01/o/anhso-01247_NhaNghi.jpg

https://farm3.anhso.net/upload/20110628/01/o/anhso-01255_NhaNghi2.jpg

conchym0chan
28-06-2011, 01:25
https://farm3.anhso.net/upload/20110628/01/o/anhso-01304_NuiCam1.jpg
https://farm3.anhso.net/upload/20110628/01/o/anhso-01314_Nuicam2.jpg
https://farm3.anhso.net/upload/20110628/01/o/anhso-01320_NuiCam3.jpg
https://farm3.anhso.net/upload/20110628/01/o/anhso-01325_NuiCam4.jpg
https://farm3.anhso.net/upload/20110628/01/o/anhso-01332_flower.jpg

conchym0chan
28-06-2011, 01:28
https://farm3.anhso.net/upload/20110628/01/o/anhso-01340_NuiCam6.jpg

https://farm3.anhso.net/upload/20110628/01/o/anhso-01349_nuicam7.jpg

https://farm3.anhso.net/upload/20110628/01/o/anhso-01353_nuicam8.jpg

https://farm3.anhso.net/upload/20110628/01/o/anhso-01400_chua.jpg

https://farm3.anhso.net/upload/20110628/01/o/anhso-01419_nuicam9.jpg

https://farm3.anhso.net/upload/20110628/01/o/anhso-01427_nuicam01.jpg

https://farm3.anhso.net/upload/20110628/01/o/anhso-01434_banhxeo.jpg


Hết hình,, Thanks ALL! Chúc các bạn đi chơi an toàn vui vẽ!!! Go Phuot!

saosala
28-06-2011, 08:56
cảm ơn bạn chym đã cho xem...ít hình
này thì không chịu post thêm hình này, này thì dìm hàng nay :Dam :Dam

julia_tran
28-06-2011, 15:57
Hai bạn liều thật đấy..vì đường lên núi nguy hiểm nên ng ta ko cho đi xe máy lên, chỉ có dân địa phương (xe ôm) và xe công ty du lịch đc lên thôi. Mà sao hai bạn ko chờ đến sáng rồi thử đi bộ lên nhỉ....cũng thú vị lắm . Thực ra núi Cấm nổi tiếng vì tâm linh thôi, muốn cầu j đó thì bạn thật thành tâm leo bộ từ dưới núi lên, và đến đây thì cấm nói bậy, sẽ bị j j đấy thì ko biết (cái này nghe dân địa phương ng ta đồn chớ mình cũng chẳng biết rõ)
P/s : bạn viết sai chính tả nhiều quá..ngồi dịch mệt lun

phungquyen
28-06-2011, 17:30
Nếu bạn đi ban đêm mà bị xe ngược chiều chiếu đèn pha thì bạn chủ động đá xuống cos là xe ngược chiều sẽ chuyển sang cos thôi. Trừ trường hợp 1 số tài xế vô ý thức thôi. mà đa số các bác tài sẽ chuyển sang cos.

bacuanin
04-07-2011, 14:43
Lần sau nhớ mang theo sạc pin máy ảnh nhe mấy chú.Đi xa vất vả, phiêu du như vậy mà chỉ ít hình để chia sẻ thì phí quá.Tới nơi đúng vào ban đêm ,cảm nhận cái lạnh rét trên núi Cấm mà không liên tưởng tới Đà Lạt thì lần sau mấy chú nên làm 1 chuyến lên Đà Lạt nhé. Ở miền Nam -Đồng bằng Cửu Long- mình không biết ngoài Núi Cấm còn chỗ nào mà khí hậu mát lạnh,cây cối giống như Lâm Đồng ?
Bên hông chùa trên núi Cấm
https://lh6.googleusercontent.com/-KV_3oFtA-9c/R-pax50Q_fI/AAAAAAAACDE/V73umyRPkSg/s640/DSCN0239.jpg

Dân địa phương chế tác tượng Phật
https://lh3.googleusercontent.com/-at3d3USHIZI/R-pa3J0Q_hI/AAAAAAAACDE/FeQM5EQS1qs/s640/DSCN0241.jpg

Gần đó có thợ chẻ đá bằng thủ công
https://lh4.googleusercontent.com/-jvVLjoe_ihA/R-pa8Z0Q_jI/AAAAAAAACDE/s58nv14x1wE/s640/DSCN0243.jpg

Khi còn nạo vét ,hồ chưa có nước-cách đây mấy năm rồi.Bây giờ có nước ,lại có cá nữa chắc đẹp và nên thơ hơn.Hẹn sẽ trở lại
https://lh4.googleusercontent.com/-ZAzVqr8s808/R-pa-Z0Q_kI/AAAAAAAACDE/zaF6FD76Y9w/s640/DSCN0244.jpg

Một vài hình ảnh lên núi,vào hang.Phải đi xe ôm qua đoạn đường hiểm trở mới vào tới đây.Không nhớ ngày mình đi vào dịp lễ gì mà thấy nhiều đạo hữu tập trung cầu nguyện ,có vẻ thần bí lắm.
https://lh4.googleusercontent.com/-kisOXMWNMRY/R-pbEZ0Q_mI/AAAAAAAACDE/k6q4cHwv2rU/s640/DSCN0246.jpg

https://lh5.googleusercontent.com/-Drspzt82vX4/R-pbZp0Q_uI/AAAAAAAACDE/9llhjvgmBjc/s640/DSCN0254.jpg

https://lh4.googleusercontent.com/-YGVw_tXnkso/R-pbOZ0Q_pI/AAAAAAAACDE/A_Fg2xT_PRE/s640/DSCN0249.jpg

htnguyen2111
04-07-2011, 19:09
Một vài hình ảnh lên núi,vào hang.Phải đi xe ôm qua đoạn đường hiểm trở mới vào tới đây.Không nhớ ngày mình đi vào dịp lễ gì mà thấy nhiều đạo hữu tập trung cầu nguyện ,có vẻ thần bí lắm.
https://lh4.googleusercontent.com/-kisOXMWNMRY/R-pbEZ0Q_mI/AAAAAAAACDE/k6q4cHwv2rU/s640/DSCN0246.jpg



Mình đoán họ là đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa hoặc Hòa hảo, nhà ngoại mình bên Chợ Mới - An Giang, có đạo Hòa hảo, khi đến lúc cúng thì mấy cậu và mấy dì hay mặc những cái áo như vậy.

Đến An Giang, ngoài các đặc sản thông thường thì cũng nên tìm hiểu thêm về 2 đạo này, rất phổ biến ở khu An Giang, Đồng Tháp và Kiên Giang, riêng đạo Hòa hảo, đặc trưng là bàn thờ không có hình Phật, chỉ đơn giản là hình bông sen, hoặc hơn nữa là hình 1 miếng gỗ màu nâu.