PDA

View Full Version : Nhà Phượt đang đọc sách gì ?



Pages : [1] 2 3

alias.noodles
22-09-2008, 09:13
Diễn đàn đã có (n)hiếp ảnh, thơ ca, hò vè, âm nhạc rồi cả chớp bóng nữa rồi nhưng hình như còn thiếu món "đọc", em mạnh dạn mở thêm chủ đề này để anh chị em ta cùng vào trao đổi về sách.

Em xin mở hàng bằng quyển "Thời của thánh thần"
...

Vầng, vừa bập vào cái em phát hiện ngay ra là mình bị cướp cò, quyển này chưa được phát hành chính thức (hình như có sai phạm gì đó về thủ tục ...;)) cơ mà vừa đọc xong nên cảm xúc dạt dào quá cơ ... Thôi cố nén lại vài hôm nữa vậy :(

Xin mời các bác cùng tham gia!

Zdreamer
22-09-2008, 10:02
ui, trúng tủ quả đu đủ!
Cuốn này hết cấm rồi anh ạ, lúc đầu nó bảo bị cấm, ra vỉa hè Nguyễn Xí ngoài này mua đâu khoảng 80k, nhưng thấy bảo có nơi bán những mấy trăm k.
Anh rì viu cuốn này xem thế nào!

Nhà em đang đọc dở cuốn Trên đường của Jack Kerouac. Kiểu như một ký sự đường dài về nước Mỹ, rất hợp với dân Phượt.

vntuyen
22-09-2008, 10:06
Nhưng đừng đọc quyển Vô ngã vô ưu nhé, vì tựa tiếng anh của nó là Being Nobody, Going Nowhere, rất chi là không phù hợp với Phượt :))

alias.noodles
22-09-2008, 10:07
Hihi gãi đúng chỗ ngứa nhà Zim, nhỉ :))

Anh chưa đọc thông tin nào nói quyền này được phát hành, anh không dám làm bừa đâu em ạ, chờ tẹo nữa nhá! Hay là Zim mở hàng đi em :)

Tiện đây chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến bạn CVN, vì chuyến công cán SG của bạn đã làm tóe ra hẳn 2 topic mới cho diễn đàn đó là "CLB Phượt SG" và "Nhà Phượt đang đọc sách gì"

batman
22-09-2008, 10:39
lâu rồi ko đọc sách, lần gần nhất chăm chú đọc một cái gì đấy là : kafka bên bờ biển, đọc xong mệt mất gần tuần:(

LinhEvil
23-09-2008, 11:04
Dạo này em... không đọc sách gì...

Thực ra thì 2 tháng trước có đọc Trông lên rất đẹp cùng lúc với quyển Lonely Planet Myanmar cho nên đôi khi cũng lẫn lộn chi tiết 2 quyển với nhau

Chẹp, già rồi đọc sách cũng hơi vất vả

casauvn
23-09-2008, 14:00
truyện có được tính ko ạ, nếu chỉ tính sách thì mod xoá hộ em bài này nhé ? em vẫn đang đọc dở bộ Huynh Đệ của Dư Hoa, mới đọc xong tập 1, tập 2 chưa đi mượn về được.

Đọc Huynh Đệ thấy rùng mình về 1 thời của Trung Quốc, những là hồng vệ binh, là đấu tố... đọc rồi lại nghĩ thời đấu tố của Vn ko biết có đến thế ko nữa.
Tập 2 thấy người khen, người chê, em chưa đọc nên ko có ý kiến.
Tập 1 thì thật sự cảm động, tình Huynh Đệ giữa cậu bé Lý Trọc mồ côi cha từ khi chưa sinh với nguời anh Tống Cương con của cha dượng, tình cảm của Tống Phàm Bình giành cho 2 con, tình cảm vợ chồng của Tống Phàm Bình với Lý Lan. Ấn tượng về cái chết tức tưởi của Tống Phàm Bình, cảnh 2 thằng bé khóc lóc năn nỉ người ta đưa xác cha về nhà, sợ rùng mình khi bố Tôn Vĩ tự sát bằng cách tự đóng đinh vào đầu...

Đang viết thì dở thì phải đi hik

Chie
23-09-2008, 14:34
Quyển "Thời của thánh thần" mấy trang mở đầu hơi nhạt một tẹo.Dưng càng đọc càng hay,bạn Mì nhở.
Em đọc một mạch luônnnnnnnnnn

Cơ mà,kể ra thì bị cấm cũng đúng,he he !!

banmaitoahuong
23-09-2008, 14:37
Em đang tìm đọc 1 cuốn có 1 ông ca sĩ đa tình, nghe đâu film này được Michael Jacson chịu trách nhiệm sản xuất. Tìm mãi chưa ra, bác nào biết mách cho em với. ILU

nhocdenthui
23-09-2008, 18:48
Hôm cuối tuần em đọc một lèo hết quyển "Đôi mắt ấy vẫn ở trên giường". Truyện Nhật, chừng hơn 100 trang, size chữ đâu đó 13 :D

Sau khi đọc quyển đó, thấy anh da đen nào lại lầm bầm "Đôi mắt vẫn ở trên giường".

Nội dung thì em thấy phình phường. Mấy đoạn *** thì hơi bị chi cbn tiếc hố hố

baxu
23-09-2008, 19:17
Hôm cuối tuần em đọc một lèo hết quyển "Đôi mắt ấy vẫn ở trên giường". Truyện Nhật, chừng hơn 100 trang, size chữ đâu đó 13 :D

hố hố

em Cua có link truyện này không cho chị với ;)

nguyen
23-09-2008, 19:42
Tiếng Việt lớp 3 - đang đánh vật với em nó đây ...nhưng mà vui!!!!!

nhocdenthui
23-09-2008, 23:09
Tiếng Việt lớp 3 - đang đánh vật với em nó đây ...nhưng mà vui!!!!!

Niềm vui nho nhỏ, hạnh phúc cỏn con hả cưng? (mình say rượu mẹ nó rồi :( )

nguyen
23-09-2008, 23:12
Niềm vui nho nhỏ, hạnh phúc cỏn con hả cưng? (mình say rượu mẹ nó rồi :( )

bạn say nên mình ko chấp bạn ... mai bạn tỉnh sửa bà nó từ "cưng" giúp mình ok ?

nhocdenthui
23-09-2008, 23:16
Khồng. Cưng là cưng. Cớ gì phải sửa.

P.S: Tớ vẫn say rượu và chán đời. hic hic.

nguyen
23-09-2008, 23:19
Khồng. Cưng là cưng. Cớ gì phải sửa.

P.S: Tớ vẫn say rượu và chán đời. hic hic.

.... bạn nên thêm vài ly nữa rồi mang mấy con lens L ra đập ...đập xong tỉnh liền .. ( xin lỗi cả nhà em sờ-pam lúc nửa đêm )

nhocdenthui
23-09-2008, 23:21
Cưng, tha thứ cho em lúc em đang say vì cơ số beer. Lỗi dek phải ống L, chỉ tại SG nóng.

P.S: Tha thứ cho em, vì em say mẹ nó rồi =((

alias.noodles
24-09-2008, 00:20
Wow có bạn Chie cũng đọc quyền "Thời của thánh thần" rồi à?

"Thời của thánh thần" nếu chỉ nghe qua cái tựa không có lẽ chỉ có lớp độc giả trên 35 tuổi mới có thể lờ mờ nhận ra chủ đề của cuốn tiểu thuyết này. Đúng như vậy, với cá nhân tôi thì TCTT nằm chung một hàng với "Thời Xa Vắng" "Mảnh đất lắm người nhiều ma" "Những thiên đường mù" "Bên kia bờ ảo vọng" ... và một số tác phẩm khác. Dĩ nhiên ai khó tính thì có thể bắt bẻ ngay từ nhận định này nhưng không sao đó là cảm nhận của mỗi người. Tôi chỉ chia sẻ cảm nhận cá nhân với tư cách của một người đọc bình thường chứ không phải dưới con mắt của một nhà phê bình văn học (và tôi cũng tự biết mình chưa bao giờ đạt tới tầm ấy)

Trờ lại với tiểu thuyết, "Thời" là nói đến hồi ức, kỷ niệm, đến quá khứ ... nhưng với con mắt đương đại. Điểm khác biệt lớn nhất của TCTT so với các tác phẩm liệt kê ở trên đó chính là giới hạn thời gian của câu chuyện. Không như "Thời xa vắng" hay "Mảnh đất lắm người nhiều ma", TCTT là bức tranh toàn cảnh của một ngôi làng Việt xuyên suốt thế kỷ XX vắt sang những năm đầu thế kỷ XXI, là lược trích gia phả của dòng họ Nguyễn Kỳ qua 3-4 thế hệ. Và cũng chính vì "giới hạn" đó mà độc giả dễ dàng nhận ra ngay lỗi đầu tiên của tác phẩm đó là mạch câu chuyện hơi nhanh, có cảm giác như tác giả đã phải cố, phải ôm đồm và hơi gượng ép để cho câu chuyện đi đến hồi kết.

(Cũng chính vì thế mà người đọc không tìm thấy những đoạn nhẩn nha, mượt mà để tô vẽ bức tranh làng quê, để nỉ non, ầu ơ, í ì i với những sinh hoạt đậm đà bản sắc ...)

Thứ đến, kể cả khi tác giả không chú thích về việc nhân vật và tác phẩm là hoàn toàn hư cấu thì độc giả cũng vẫn ngầm hiểu được điều này. Tuy nhiên (theo cảm nhận rất riêng) thì đọc TCTT người ta vẫn có cảm giác rằng tác giả đang ám chỉ đến một cá nhân nào đấy, các nhân vật trong TCTT cũng từa tựa như những nhân vật trong những tác phẩm khác cùng thời. Riêng ở điểm này cũng có thể nói rằng tác giả đã thành công khi đã xây dựng được một loạt những nhân vật hư cấu mang đầy đủ những đặc điểm của một con người XH cụ thể tuy nhiên tôi lại cho rằng tác giả vẫn còn non khi không "đẻ" ra được những nhân vật của riêng mình. Không thể nói là sao chép nhưng vẫn lờ mờ nhận ra những nhận vật bí thư, chủ tịch, cán bộ tuyên huấn, nhà văn nhà thơ ... của cái thời ấy.

Cho dù có thể nói là "Mới thì chưa hay mà hay thì không mới" nhưng không thể phủ nhận một sự thật là TCTT của Hoàng Minh Tường là một tác phẩm có giá trị, là một tác phẩm duy nhất (cho đến thời điểm này) phản ánh trung thực và khách quan về một giai đoạn lịch sử đầy biến động trong tiến trình lịch sử VN. TCTT là bức tranh toàn cảnh sinh động không qua "filter" về xã hội Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến CMT8, giai đoạn kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ, thời kỳ xây dựng CNXH sau 1975 cho đến hiện tại. Dĩ nhiên không thể bỏ qua điểm son của tác phẩm đó chính là một cách nhìn thẳng thắn, một cuộc đối thoại cởi mở về những chủ đề rất nhạy cảm từ trước đến nay đó là "cải cách ruộng đất" "nhân văn giai phẩm" "di cư" "thuyền nhân" "việt kiều" ... và thậm chí có cảm giác tác giả còn muốn đi xa hơn thế ... TCTT soi đến từng ngóc ngách của đời sống từ làng quê đến thành thị thời bình cũng như thời chiến, từ cơm áo gạo tiền đến tâm linh của mọi giai tầng xã hội... thậm chí các bạn trẻ (tuổi teen như người ta thường gọi bây giờ) dù không quan tâm gí đến lịch sử, đến cách mạng hay tâm linh vẫn có thể tìm thấy những bài học bổ ích về GDGT qua ngòi bút rạo rực của nhà văn ....

Giờ đi vào nội dung nhỉ...

TÍM
24-09-2008, 00:37
Em đang đọc Buratino mũi nhọn và Chuột bông ngắm sao :)

vntuyen
24-09-2008, 08:20
Đang đọc 1001 cách du lịch hiệu quả và tiết kiệm

vntuyen
24-09-2008, 08:22
Quên, ai thích thì cài cái ScreenSaver này vào đi. Rất là phù hợp với Phượt member, hứa. (c)
http://www.3planesoft.com/files/earth.exe
Sorry Mỳ vì chẳng biết quẳng cái này vào đâu, chả nhẽ thêm cái topic Nhà phượt đang cài cái gì? he he :)

aug17th
20-10-2008, 16:40
Em đang đọc Tôtem Sói, mãi ko xong, dưng mà hay, vừa đọc vừa tưởng tượng ra thú lắm :x.
Vừa đọc vừa mơ mình đang ở Nội Mông :)

LinhEvil
20-10-2008, 17:11
Nhà em cũng có Tôtem sói nhưng em không đọc, vì nặng quá cầm đau hết cả tay

aug17th
20-10-2008, 18:46
Thế thì highly recommend Evil nên đọc,heheh :D
À, cả quyển Trái tim của Sói nữa, truyện tình cảm Việt Nam, ngắn thôi nhưng rất thích :P. Chị nhân vật nữ chính có cuộc đời rất "phượt", ngắn ngủi nhưng đủ đẹp để mơ ước. Rất thích :)

Zdreamer
20-10-2008, 20:08
“Âm thầm hơn chiếc bóng, tôi đi giữa biển người chất ngất lòng tham.
Những nhân vật quan trọng, phi thường, ưu tú của ngày mai.
Tôi là ai mà cũng chẳng là ai.
Tôi đi trong chậm rãi, như một người đến tự rất xa, xa đến nỗi chẳng mong ngày tới đích”

Trên đây là một đoạn trích trong bài thơ Tụng ca tĩnh lặng của Jorge Luis Borges, được dùng làm lời mở đầu cho tiểu thuyết Di sản của Mất mát, của Kiran Desai – Tác giả đoạt giải Booker 2006. Với tất cả những ai tò mò về một thế giới xa lạ và gai góc, nơi câu chuyện được đặt trong bối cảnh của một ngôi nhà hoang tàn dưới chân núi Kanchenjunga thuộc dãy Himalaya, một cuốn sách thế này không thể bỏ qua.

---

Cuốn thứ hai đáng đọc trong tuần là Thế giới tính dục của Henry Miller. Cuốn này in dựa trên bản dịch cũ của Hoài Khanh nên giống như mọi lần, bản dịch không được ổn lắm, chưa kể lỗi chính tả chi chít. Lấy một đoạn giới thiệu để hiểu vì sao nó đáng đọc.

“Tác phẩm Henry Miller đi giữa dòng văn chương và kinh thánh. Đó là sự phối hợp kỳ diệu giữa Chí Tôn Ca (Bhagavad-Gitaa) linh thánh và Dục lạc Kinh (Kama sutra) nhầy nhụa. Bước vào tác phẩm của Miller như bước vào một ngôi đền Ấn Độ, người ta thấy những bộ phận sinh dục vĩ đại ngổn ngang cạnh những tượng thánh uy nghi, những cảnh dâm loạn tiếp cận những nghi lễ tôn nghiêm, tác động giao hợp được coi như tác động sùng thượng (acte d’adoration sublime), một phương tiện xuất thần nhập diệu”.

---

Cuối cùng là cuốn sách được coi là “Nhật ký thời bao cấp” – một cuốn sách viết về kinh tế nhưng vô cùng dễ đọc của người Hà Tây nhà mình – Đặng Phong. Cuốn sách mang tên “Tư duy kinh tế Việt Nam – Chặng đường gian nan và ngoạn mục 1975-1989”.

Trích một đoạn ca dao phê phán thời kỳ này:


“Trong nông nghiệp thì có những câu:

Mỗi người làm việc bằng hai
để cho cán bộ mua đài mua xe,
Mỗi người làm việc bằng ba,
Để cho cán bộ xây nhà, lát sân

Trong công nghiệp thì có công thức:

Chủ nghĩa cộng sản = Mất điện toàn quốc + Chính quyền phường

Trong phân phối lưu thông thì có những câu:

XHCN = Xếp hàng cả ngày…”

Zdreamer
22-10-2008, 21:46
https://farm4.static.flickr.com/3213/2964250406_8409dd6a08.jpg?v=0

Ai có lòng thì đi mua hai cuốn “Trẻ em trong ngọn lửa chiến tranh” và “Mẹ vắng nhà” của Chihiro Iwasaki đi nhé. Hai cuốn truyện tranh được vẽ bằng chì than cực đẹp với những khuôn mặt trẻ thơ trông xinh xắn và quen thuộc vô cùng. Mình vô tư đã tự nhận có một cái tranh trong đó vẽ chân dung năm mình lên 6 tuổi rồi.

Iwasaki vẽ hai tập tranh này với cảm hứng từ cuộc chiến tranh Việt Nam. Tập “Mẹ vắng nhà” là vẽ minh họa cho truyện ngắn đó của Nguyễn Thi. Tiền bán hai cuốn sách này sẽ được dùng để ủng hộ cho Quỹ Vì trẻ em nhiễm chất độc màu da cam. Yên tâm là sách in cực đẹp, giá cực rẻ, có thể mua nhiều làm quà tặng cho bọn trẻ con. Nghe đâu trong bữa đầu tiên đã gom được hơn 100 triệu cho Quỹ trên.

https://farm4.static.flickr.com/3014/2964249966_4f9ed03482.jpg?v=0

kiem_sau
23-10-2008, 20:13
Mình giới thiệu cuốn Buồn nôn (La Nausée) của J.P. Sartre, không có tranh vẽ minh họa, cũng không có tình tiết gì nóng bỏng lắm, lại về một thanh niên vì cá nhân chứ không phải vì tập thể. Nói chung đọc rất là dễ ngủ.

Zdreamer
26-10-2008, 03:07
Cái cảm giác mong manh sợ làm tan chảy một bông tuyết cũng giống như cảm giác khi lật giở từng trang của Tuyết – cuốn tiểu thuyết mini nhỏ nhắn của Maxence Fermine. Phải, lần đầu tiên trong đời mình, tôi đã run rẩy lật từng trang của cuốn sách ấy, lật nhẹ với nỗi lo vẻ đẹp này, nỗi buồn này, những dòng chữ nhiệm màu này,… sẽ biến mất. Không phải quá lời đâu, khi tôi đã đọc Tuyết đôi khi bằng sự nín thở.
Văn hóa Nhật là gì? Đẹp và Buồn. Cả hai điều đó đều được đòi hỏi phải đạt đến sự tận cùng, tột đỉnh. Và cả hai điều đó đều được truyền tải rất cô đọng và thành công trong Tuyết.
Chỉ một sắc trắng của tuyết thôi, Maxence Fermine đã nhìn ra vô số sắc độ của tình yêu, của tài hoa, của kiếp người, của nghệ thuật, những va đập văn hóa. Mỗi một chương bắt đầu bằng một bài thơ haiku. Lại có chương vỏn vẹn chừng ấy dòng, giống như một bài thơ haiku. Câu chuyện không nhiều đối thoại. Những đối thoại cũng không dài, nhưng nó gợi ra những liên tưởng bất tận. Cảm giác như bất kỳ cuộc đối thoại nào cũng giống như một bài thơ ngân nga mãi.

“Khi anh về đến nhà, cha anh hỏi:
- Yuko, con đã chọn được con đường cho mình rồi chứ?
Chàng trai trẻ quỳ xuống và nói:
- Còn hơn cả thế, thưa cha. Con đã tìm thấy tuyết!”

Trong cuộc hành trình đi tìm Tuyết của đời mình, chàng trai trẻ Yuko mười bảy tuổi từ lúc chỉ cảm thấy sắc trắng mênh mang của tuyết trong lòng mình, trong mắt mình, trong thơ trong họa của mình,… đã tìm được cách để biến cuộc đời mình không chỉ còn sự trống trắng lạnh lẽo của tuyết; từ một chàng thanh niên thiên tài bẩm sinh tự cho mình đã “đủ” nhận ra còn thiếu hụt quá nhiều. Sự thiếu hụt ấy chỉ được lập đầy khi chàng dấn thân vào cuộc đời, thay đổi nhận thức thông qua sự chín muồi trong tình yêu, thể hiện qua tình dục.
Đọc Tuyết, cảm thấy “phong vị” của Phật giáo đâu đây. Hay đó là màu sắc của Thần đạo (Shinto)? Thấy cuộc đời là một con đường, một cuộc hành trình tìm về bản thể của mình. Thấy sự gặp gỡ của nhân duyên, mối nhân – quả và sự kết thúc của nghiệp.
Cuốn sách chia làm 3 chương, nhưng có lẽ chương 1 sẽ hút hồn độc giả hơn cả. Chương 3, Maxence dường như hơi “tham” hoặc đã bất lực để tìm ra một kết thúc (nếu bạn là người viết truyện, bạn sẽ cảm thấy rõ điều này), nên tiếc thay, kết thúc câu chuyện lại là những gì đó hơi giống một câu chuyện cổ tích châu Âu. Và cách viết hàm súc mang nhiều ý nghĩa gây ấn tượng mạnh trong chương 1 đã chuyển qua sự diễn giải, đôi khi triết lý (không cần thiết) trong những trang cuối.
Nhưng dù sao bạn cũng không nên bỏ qua Tuyết – lựa chọn cho vị trí số 1 trong năm nay của tôi.
---
Cũng là sắc trắng mênh mang vô tận của tuyết, nhưng Tuyết của Orhan Pamuk lại lồ lộ như một cái cớ để lý giải những vấn đề của một xã hội hiện đại.
Bối cảnh câu chuyện diễn ra trong những ngày thành phố biên giới Kars bị cắt đứt với thế giới bởi tuyết rơi quá lớn, một nhà thơ lưu vong trở về mang trong mình một tâm hồn khô trọi không còn thể viết nổi thơ. Thành phố xa lắc lơ, tưởng như nếu tuyết còn tiếp tục rơi nhiều đến thế, sẽ không ai còn tìm tới nơi này, không ai biết tới nơi này, nơi đêm đêm không còn ai muốn bước ra đường và mọi thứ trong ngày cũng tê liệt, vậy mà, đằng sau sự trống trải ấy, là những cuộc tranh giành quyền lực giữa các phe phái, các nhóm tôn giáo, giữa chính phủ và những người bất đồng…, nơi người ta “thậm chí còn sợ nghe tiếng mình nói”.
Nhà thơ mang tên Ka, không ngờ lại trở thành chứng nhân của tất cả những nghịch lý ấy. Và trong khi chứng kiến tất cả mọi chuyện, cũng giống như Yuko tìm được Tuyết của mình, Ka không còn là một kẻ lưu vong nữa, cho dù thời hạn của anh chỉ ngắn ngủi ở Kars, anh đã thực sự nhập cuộc trở lại.
Giữa những màn kịch của các phe phái, Ka gặp lại người tình cũ một thời anh đeo đuổi. Vào chính lúc đó, anh có thể viết thơ trở lại. Nhưng niềm vui của việc có thể viết nên những câu thơ trên chính mảnh đất của mình, giữa những người cùng dân tộc với mình lại song hành cùng đòi hỏi về sự lựa chọn nơi mà anh thuộc về, cộng đồng anh thuộc về, đòi hỏi sự thay đổi nhận thức của chính anh…
Tuyết có một lối viết duy lý, đòi hỏi sự động não từ độc giả nhiều hơn cảm giác. Sẽ có nhiều người không thích Tuyết của Pamuk vì nó mệt mỏi, dằng dai, đôi khi có cảm giác như đọc một hồi ký chính trị chứ không phải một tác phẩm văn học. Giữa những đoạn văn trúc trắc và ngồn ngộn thông tin về tôn giáo, chính trị, những đoạn miêu tả tình yêu của Ka với Ỉpek trong tuyết trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết:

“… Trong thành phố trống trải im lìm tới mức gọi đến ngày tận thế, tuyết không ngừng rơi.
Họ nằm bên nhau trên giường một hồi lâu, không nói gì, mắt nhìn ra tuyết ngoài kia. Đôi khi Ka ngoảnh lại nhìn tuyết rơi ở trong mắt Ỉpek”

Trong Tuyết của Maxence, Yuko đi tìm Tuyết của đời mình, cũng là tìm đến sự tuyệt đối tuyệt đỉnh của thơ. Vì Tuyết vừa là thơ, là nhạc, là họa, là tất cả những gì vừa bất biến vừa biến đổi vô cùng và bài thơ đẹp nhất mà anh tìm thấy là bài thơ cuộc đời anh có trọn vẹn với người con gái anh yêu, thăng bằng trên sợi dây của cuộc đời - ở một nghĩa nào đó, là những lằn ranh trong nghệ thuật và cuộc sống. Còn trong Tuyết của Pamuk, Ka đã tìm lại được thơ trong tuyết, cũng chính là anh đã tìm lại được tiếng nói của mình, bản thân của mình, sự hiện hữu của mình trong một xã hội, dù điên loạn và khó lường, nhưng là xã hội mà anh thuộc về, thay vì chỉ là một thân phận lưu vong viết những bài thơ ít người đọc trên những chuyến tàu tẻ ngắt của một đất nước khác.

Zdreamer
10-11-2008, 00:06
Phàm những người tên Hoa, mình không thích. Nhưng có anh Dư Hoa mình thích. Mỗi lần đọc sách của anh xong, mình tự bảo mình, có lẽ phải nên đi gặp anh ấy một lần xem sao. Chưa tác giả nào khiến mình muốn gặp như anh ấy.

Mấy hôm mưa ngập, trong ánh trời xầm xì (muốn viết là Sầm Sì hơn), đọc Gào thét trong mưa bụi – truyện dài Dư Hoa viết năm anh 31 tuổi, cảm thấy như trải qua tuổi thơ nào đó rất gần gũi, ngay ở bên cạnh đây, ngay như vừa qua đây.

Trong Gào thét trong mưa bụi, mối quan hệ của một gia đình điển hình gợi ra hầu hết sự phức tạp trong mối quan hệ của bất kỳ gia đình nào ở Trung Quốc của một thời kỳ, cũng tương tự như ở bất kỳ gia đình VN nào cách đây vài chục năm. Một gia đình nhỏ, một ngôi làng lớn, nơi tiếp giao với thành phố với những đứa trẻ rải rác trong ký ức của nhân vật Tôi, với những cái chết, những câu chuyện tình thành và bất thành, những cuộc vụng trộm đen tối, những căn bệnh của cá nhân và của cả một cộng đồng,…

Vẫn là cách viết ấy thôi, chẳng có gì mới mẻ, chỉ là một sự đào sâu vào ký ức, nhưng cũng như mọi khi (thực ra là như những truyện viết sau này), Dư Hoa luôn có cách lấy nước mắt người đọc không phải bất kỳ sự sến xẩm nào cả, mà bởi sự chua xót của cuộc đời, của những trò gian lận, của cuộc chiến giữa các thế hệ và cá tính. Điều khiến tôi thích Dư Hoa hơn các tác giả khác của Trung Quốc, chính là cái sự viết ấy diễn ra rất tự nhiên, nó trôi chảy tới mức, cứ cảm giác như tác giả ngồi thủ thỉ kể bên tai mình ấy, chứ không phải đang viết, đang diễn, đang phô tài. Tâm lý của các nhân vật cực kỳ nhuyễn, từ một cụ già sắp chết đối đầu với đứa con hỗn láo, tới cuộc tranh đấu để có một vị trí trong gia đình của những đứa con, cho tới tâm lý của đám đông tò mò thích bươi chuyện, những người đàn ông lép vế ở gia đình nhưng ra bên ngoài lại sẵn lòng đe nẹt những kẻ dưới cấp để lấy lại cho mình sự cân bằng tâm lý,…

Trong tất cả các tác phẩm của Dư Hoa đã đọc, có lẽ mình thích quyển này hơn cả, cho dù đây là lúc anh chưa nổi tiếng và kết cấu truyện chứng tỏ anh đã chọn giải pháp an toàn và không bứt phá gì lắm trong giai đoạn đầu.

lymy
10-11-2008, 13:10
Hôm qua em đi mua được cuốn Con đường tơ lụa rồi, mở ra 5 phút nghía thì thấy mấy cái tên chị LM nhắc đến.
Cơ mà vẫn đang nằm mộng với LP Tibet. Em nghĩ là trù úm mãi, Om Mani Batme hum mãi tế nào cũng có lúc đẹp trời nào đấy, vì một lý do nào đấy, em đủ mọi điều kiện (tiền, time, t...) để đến đó. CHị B..., chị B.... hé hé (kêu cho hắt xì luôn)

bluesky85
10-11-2008, 17:28
Em đọc Hạt cơ bản mãi không xong. Sách mỏng mà khó đọc thế. Chuyển sang Harry Potter, lần này nữa ko biết mấy lần...

banmaitoahuong
10-11-2008, 18:23
Mình được ông bạn tặng Hạt Cơ Bản năm ngoái với lý do ông ấy luôn nghĩ mình nghiền mấy chủ đề ấy. Đọc xong thấy lợm lợm, nhưng đúng là xh rất thực.

greenline
11-11-2008, 11:56
Ở đây không thấy bác nào đọc dạng truyện hình sự hoặc kiếm hiệp nhỉ. Hôm trước em trót dại qua Đinh Lễ quờ 1 phát, túi thủng đi đứt vài trăm lít. :(( Nếu ai thích thể loại truyện hình sự hoặc cái gì tiểu thuyết đại loại thế thì xem 3 quyển này thử:

1. Lửa hoang.

2. Đảo Plum.

3. Tay súng cuối cùng.

Đại khái giết thời gian hay cực kỳ. :D

Zdreamer
15-11-2008, 23:45
Năm ngoái, có một cuốn sách bìa rất đẹp nhưng đọc rất dở, ấy là cuốn Rừng hoang của A Lai - tác giả người Tạng, TQ. Cuốn sách dở không phải vì nội dung, mà vì người dịch đã làm cho nó trở nên khô cứng, thô ráp như một văn bản hành chính.
Nhưng cũng người dịch ấy, năm nay, độc giả Việt Nam lại có cơ hội tiếp cận với một tác phẩm xúc động, thực sự lắng đọng như cái nhan đề của nó về đời sống bí ẩn, những phong tục truyền đời kỳ thú của người Tạng với bút pháp hiện thực huyền ảo. Đó là Bụi trần lắng đọng, tác phẩm đã giúp tác giả được trao giải văn học Mao Thuẫn - một giải thưởng danh giá của văn chương Trung Quốc.
Một điều thú vị là cuốn tiểu thuyết này đã mất 4 năm lênh đênh không NXB nào nhận in chỉ vì người ta cho rằng nó quá thuần chất văn chương, không tình ái, không bạo lực, túm lại là ko cướp - giết - hiếp; nhưng số phận long đong của nó đã chấm dứt khi năm 1998 được in tới hàng chục ngàn vạn bản và đã giúp cha đẻ của nó có một vị trí trong văn đàn Trung Hoa.
Ai đam mê văn hóa, lịch sử và mong muốn khám phá những điều kỳ bí của thế giới người sống của những dân tộc ít người, đặc biệt là người Tạng, có lẽ sẽ thấy thỏa mãn khi đọc cuốn sách này.

LinhEvil
17-11-2008, 08:54
the catcher in the rye...

Mình thực sự muốn kể cho các bạn nghe về cuối tuần và các thứ...Nhưng căn bản là muốn kể rằng tớ chả nghĩ được gì ngoài cậu chàng trong The catcher in the Rye,...

Tại sao lại thích điên 1 quyển sách đã từng bị ban nhỉ. He he có lẽ bởi vì mọi đứa ích kỷ, self-centered emotion person đều dễ tìm thấy cách defense bản thân khỏi thế giới tồi tệ xung quanh...qua cuốn sách này.


It's banned because so many murderers say they were inspired to commit murder after reading this book, Mark David Chapman, murderer of musician John Lennon, John Hinckley, Jr., who attempted to assassinate President Ronald Reagan, Lee Harvey Oswald who assassinated President Kennedy, Charles Manson, et.al.


Nhưng rốt cục thì vào mùa đông bọn vịt đã đi đâu chứ?

Mình chỉ nghĩ về Catcher in the Rye vào Chủ Nhật còn người yêu mình anh ấy choáng ngợp bởi quyển Everest Đỉnh cao nghiệt ngã ( quyển này cũng mới xuất bản) vì vậy lúc tối Chủ nhật chúng mình đi uống cafe ở vỉa hè Nguyễn Huệ. Mình khá im lặng, còn anh í mở mồm ra là: em ạ có lẽ nên lên First camp bán cafe thôi...và chúng mình thì cứ bàn mãi xem nếu 2 đứa leo everest mà tớ chết dọc đường thì anh ấy sẽ đi tiếp lên Summit hay mang xác tớ về....

Nhìn chung là nên đọc sách

Zdreamer
17-11-2008, 14:17
đọc Bắt trẻ đồng xanh xong tao cũng bị trở lại tuổi tin một thời gian dài phết, nói chung là giờ rất ao ước sau này có thể đẻ ra một thằng Caufield như thế, hehe

fresh_air
17-11-2008, 14:48
đọc Bắt trẻ đồng xanh xong tao cũng bị trở lại tuổi tin một thời gian dài phết, nói chung là giờ rất ao ước sau này có thể đẻ ra một thằng Caufield như thế, hehe

nếu thích catcher in the rye thì e xin recommend thêm franny & zooey (http://www.amazon.com/Franny-Zooey-J-D-Salinger/dp/0316769029/ref=sr_1_3?ie=UTF8&s=books&qid=1226907893&sr=1-3), lứa tuổi hậu tin

LinhEvil
17-11-2008, 15:03
Ờ nhưng tớ ko mua online được.

Mà truyện này có nhiều Slang với swear ko? :))

Có ko cho tớ mượn

fresh_air
17-11-2008, 17:01
Mà truyện này có nhiều Slang với swear ko? :))


e đọc lâu rồi cũng ko nhớ.
tìm mà chả thấy file pdf đâu cả, có mỗi word thôi
http://www.uploading.com/files/A29QFSI4/FRANNY_AND_ZOOEY.doc.html

Zdreamer
17-11-2008, 20:32
Tập truyện ngắn của một nữ tác giả gốc Ấn hiện đang sống ở Mỹ. Tác giả này đã từng đoạt giải Pulitzer.
Trong tác phẩm, số phận những người Ấn tha hương đang ở ranh giới giữa việc duy trì truyền thống phong tục với việc tiếp nhận những điều mới mẻ của xã hội Mỹ, những người đã từng cùng là người Ấn giờ trở nên bị cắt chia bởi các cuộc chiến và đường biên,... được khắc họa một cách tinh tế, dịu dàng. Đặc biệt là những mối quan hệ gia đình.
Có một câu chuyện trong này mình rất thích, là câu chuyện về một bà già 103 tuổi cho một cậu người Ấn làm việc tại MIT thuê nhà. Một câu chuyện cảm động về sự đồng cảm đặc biệt giữa hai con người cô đơn khi xã hội đã tiến lên một bước dài (bối cảnh năm Mỹ chinh phục mặt trăng).

nhocdenthui
18-11-2008, 00:33
.:Nhật ký người phụ nữ lý hôn:. Quyên Tử

Tôi chưa lập gia đình, tất nhiên. Khi mua quyển này tôi chỉ muốn tìm hiểu cảm xúc của một người đàn bà như thế nào sau khi gia đình tan vỡ. Thậm chí tôi còn tham vọng sẽ tìm ở quyển sách này sự mạnh mẽ cần thiết để tôi giải toả hết những điều đang ở trong đầu mình. Rằng, không ai có thể chết vì yêu nếu chết vì yêu thì chắc thế gian này chết gần một nửa. Cả huyễn hoặc quyển sách này là kinh nghiệm thực tế của người đàn bà vượt qua đau khổ và một tương lai tươi sáng đang đón chờ. Như vốn dĩ từ những trang đầu, tôi cảm nhận người đàn bà này đáng được thế.
Đọc hết vèo trong một buổi tối ở Audio Phile, với nến và giá ly cafe gần bằng quyển sách :D
Điều cuối cùng nhận ra, hễ cứ dính vào tình yêu là sẽ hệ luỵ. Tình yêu là hệ luỵ!
Tôi gấp quyển sách lại và nhận ra điều mình tham vọng chỉ là huyễn hoặc. Người đàn bà, nhân vật tôi, chỉ một lần sai lầm là cả cuộc đời là một chuỗi sai lầm nối tiếp. Hạnh phúc mong manh, niềm vui thoáng chốc, mọi thứ nhạt nhoà chỉ nỗi đau là hiện hữu và một đoạn kết lấp lửng. Tôi thật, mình cũng không có nhu cầu biết thêm sau đó sẽ là gì, kiểu như, chỉ chừng đó thôi ý.
Tôi nhận ra rằng, mọi thứ trong cuộc đời này mình đều có thể thử một lần. Có thể mạo hiểm bằng cách đặt quyết định vào tay người khác, chẳng hạn Phượt, có thể để một ngưởi miền Bắc quyết định đi tour miền Tây :LL.
Riêng hôn nhân là điều không bao giờ. Không bao giờ nên, tôi hứa với mình như thế!?

Anh Già
18-11-2008, 01:00
Em cua lo xa quá ! :D

netwalker
18-11-2008, 01:06
Càng ngày mình càng lười đọc sách, từ ngày bỏ học đã ba bốn lần hạ quota đọc sách xuống và cuối cùng bây giờ đã là tháng 11 chỉ còn một tháng nữa là hết năm 2008 vẫn chưa đọc hết định mức của năm, còn thiếu cả chục cuốn nữa. Năm sau chắc lại hạ định mức xuống vậy =))

@ Cua

Ở đây không chỉ có "một ngưởi miền Bắc quyết định đi tour miền Tây" mà có nhiều người đặt số phận mình vào một chú Tây là đằng khác, một số chàng thì sau khi lo thử cho mấy cô Tây thấy không xuể đành "quay đầu lại là bờ" =))

TÍM
18-11-2008, 03:37
Em đọc Hạt cơ bản mãi không xong. Sách mỏng mà khó đọc thế. Chuyển sang Harry Potter, lần này nữa ko biết mấy lần...


Bạn này giống mình thế =)), có điều mình mở HCB một lần và mãi mãi đóng lại...

Giờ cũng đang đọc Chú bé phù thủy :) - mỗi ngày đọc lại vài trang, giỏi thì đc 1 chương :( - giờ đầu óc ko tiếp thu những thứ gọi là văn học ặc ặc

bluesky85
18-11-2008, 09:25
Vâng, em chịu, dẹp luôn Hạt cơ bản đi rồi. Giờ đang đọc Đất tiền đất bạc của Mario Puzo và Bến không chồng của Dương Hướng (chả thích lắm).

Zdreamer
18-11-2008, 11:22
Vâng, em chịu, dẹp luôn Hạt cơ bản đi rồi. Giờ đang đọc Đất tiền đất bạc của Mario Puzo và Bến không chồng của Dương Hướng (chả thích lắm).

haha, mình thì đọc HCB thấy dễ vào đấy chứ, đọc xong rất nhanh, không bù cho một cuốn khác của Houellbecq là Mở rộng phạm vi đấu tranh. Cuốn đó mỏng mà đọc đâu chừng mất hơn tháng mới xong vì cứ mở ra đọc được chút là mắt mũi díp tịt cả lại.

Mới load Franny&Joey về, chưa đọc. Đọc slang nhiều thì Linh tìm lại cuốn Tiểu thần Vernon xem, xuất bản cách đây chừng 3-4 năm chi đó, slang nhiều thôi rồi, đọc nát óc luôn.
Còn đọc slang tiếng Anh thì có cuốn Londonicity thì phải, thằng bạn mới recommend trên blog của nó mà đọc trích đoạn đã pótay trăm phần trăm rồi, toàn ngôn ngữ tin tin viết tắt thôi rồi

Bagai
18-11-2008, 11:26
Ờ hôm nay thấy topic này liền mở thùng sách cũ ra thấy còn 2 cuốn bán được giá cao nên post bán luôn trên mạng :D... Còn lại 2 cuốn mua từ Vn qua đây chưa đọc là Nhật ký Đặng Thùy Trâm với anh Thạc mãi mãi tuổi 20 để kì này ráng đọc vậy ....

Zdreamer
18-11-2008, 11:27
Ờ hôm nay thấy topic này liền mở thùng sách cũ ra thấy còn 2 cuốn bán được giá cao nên post bán luôn trên mạng :D... Còn lại 2 cuốn mua từ Vn qua đây chưa đọc là Nhật ký Đặng Thùy Trâm với anh Thạc mãi mãi tuổi 20 để kì này ráng đọc vậy ....

bagai tinh thần yêu nước cao độ nhé(c), kỳ này đọc xong tăng thêm phần kiên cường đảm bảo phượt dai phượt khỏe, keke

LinhEvil
18-11-2008, 11:35
:) Em đang đọc Di Cảo Lưu Quang Vũ....

nhocdenthui
18-11-2008, 12:14
Hehe, Nhật Ký Đặng Thùy Trâm em đọc 2 lần nhé. Xúc động phết :D
Em còn 3 lần đi tàu đến Phổ Cường, Quảng Ngãi - đến tận trạm xá của chị Trâm luôn.
Fxx của nhà em tặng đâu đó hơn chục nhà tình nghĩa (gần thành làng Fxx rồi :LL )

Phổ Cường đẹp phết! Mình bị hỏng ổ cứng nên mất hết hình, tiếc lắm ý.

fresh_air
18-11-2008, 13:04
Còn lại 2 cuốn mua từ Vn qua đây chưa đọc là Nhật ký Đặng Thùy Trâm....

lần nào đọc sách dịch e cũng nghĩ đến cuốn này. Đọc t. việt rất cảm động, ngồi liền mấy tiếng hết luôn quyển sách nhưng đọc t. anh thấy dở tệ, ko quá được chục trang.

fresh_air
18-11-2008, 13:15
Càng ngày mình càng lười đọc sách, từ ngày bỏ học đã ba bốn lần hạ quota đọc sách xuống và cuối cùng bây giờ đã là tháng 11 chỉ còn một tháng nữa là hết năm 2008 vẫn chưa đọc hết định mức của năm, còn thiếu cả chục cuốn nữa. Năm sau chắc lại hạ định mức xuống vậy =))


thích dl thì đọc thử the alchemist (http://www.amazon.com/Alchemist-Paulo-Coelho/dp/0061122416/ref=pd_bbs_sr_1?ie=UTF8&s=books&qid=1226988537&sr=8-1) xem hoặc into the wild (http://www.amazon.com/Into-Wild-Jon-Krakauer/dp/0307387178/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1226988685&sr=1-1). cả 2 đều dễ đọc mà ko dày lắm.

nhocdenthui
18-11-2008, 13:16
lần nào đọc sách dịch e cũng nghĩ đến cuốn này. Đọc t. việt rất cảm động, ngồi liền mấy tiếng hết luôn quyển sách nhưng đọc t. anh thấy dở tệ, ko quá được chục trang.

Viết tắt chả hiểu gì cả? :T:T:T

rien
18-11-2008, 13:17
Cách đây vài ngày đọc "Côn trùng" của Hiệu Constant, hơi khó chịu khi nhặt được vài lỗi chính tả. Không rõ do biên tập không kỹ hay lỗi sắp chữ, nhưng có những lỗi lặp lại 2 lần: "Ma chơi" thay vì "ma trơi", "Nội chợ" thay vì "nội trợ", "sối sả" thay vì "xối xả"... ---> đọc không thấy hứng thú ---> không có cảm nhận gì nữa.
Nhã Nam mới ra quyển "Tuyết Hoa và cây quạt bí mật" của Lisa See. Rất hay. Hồ Nam, Trung Quốc những năm cuối thế kỷ 19 và tình bạn giữa hai người phụ nữ từ thuở ấu thơ cho đến những năm tháng trưởng thành:

“Tôi còn nhớ cái ngày bà mối đưa nó cho tôi. Những ngón tay tôi run run khi mở các nếp gấp. Rồi tôi thấy một vòng lá giản dị được trang trí ở mép quạt và một dòng thư từ từ lộ ra sau nếp gấp đầu tiên. Lúc đó, tôi không biết nhiều chữ trong nữ thư cho lắm, nên thím tôi đã đọc cho tôi nghe. “Mình được biết trong nhà bạn có một cô bé tính tình thuỳ mị nết na, hiểu đạo công dung ngôn hạnh. Bạn và mình sinh cùng ngày, cùng năm. Sao chúng ta không trở thành đôi bạn tương giao của nhau nhỉ?” Bây giờ tôi nhìn vào cái nhúm lông mềm mại đã viết nên những dòng chữ này và không chỉ thấy lại Tuyến Hoa thời con gái mà còn nhìn thấy Tuyết Hoa khi trở thành một người đàn bà - người đàn bà bền bỉ, thẳng thắn và vị tha.

Tôi đưa mắt nhìn theo những nếp gấp và thấy lại sự lạc quan phơi phới và niềm vui của chúng tôi, sự ngưỡng mộ lẫn nhau và những điều chúng tôi đã trở thành một kết cấu tinh xảo bằng những bông tuyết xen kẽ với bông huệ để tượng trưng cho cuộc đời của chúng tôi song hành bên nhau như một cặp lão đồng ra sao. Tôi thấy vầng trăng chênh chếch về bên phải trên bầu trời đang rọi xuống chúng tôi. Chúng tôi tựa như đôi cây dây leo rễ quấn vào nhau, như đôi cây cổ thụ đã đứng đó hàng nghìn năm, như đôi uyên ương làm bạn với nhau suốt cuộc đời. Trong một nếp gấp, Tuyết Hoa viết, chúng ta yêu thương nhau thắm thiết và sẽ mãi mãi không bao giờ lìa xa. Nhưng trong một nếp gấp khác, tôi thấy những hiểu lầm, niềm tin đổ vỡ, và cuối cùng cánh cửa khép lại. Với tôi, tình yêu là thứ tài sản quý báu mà tôi sẽ không thể chia sẻ cho bất kỳ ai, và rốt cuộc chính điều đó đã khiến tôi với người bạn giống tôi ấy chia lìa nhau.

Tôi vẫn đang tiếp tục học về tình yêu. Tôi nghĩ là tôi hiểu được nó - không chỉ tình mẫu tử, mà còn là tình yêu với song thân, tình phu phụ và cả tình cảm với lão đồng nữa. Tôi đã trải nghiệm nhiều kiểu tình cảm khác nhau - nỗi trắc ẩn, sự kính trọng, lòng biết ơn. Nhưng nhìn vào những bức thư mà tôi và Tuyết Hoa đã viết cho nhau trên chiếc quạt bí mật trong nhiều năm, tôi nhận ra rằng mình đã không biết quý trọng thứ tình yêu quan trọng nhất - tình yêu từ sâu thẳm con tim.

Trong những năm cuối đời này, tôi ghi lại tiểu sử hộ nhiều người phụ nữ khác chưa từng học nữ thư. Tôi lắng nghe một nỗi buồn và lời than vãn, mọi bất công và bi kịch. Tôi đã chép lại cuộc đời bất hạnh của những con người khốn khổ theo niên đại. Tôi lắng nghe tất cả và ghi lại tất cả. Nhưng nếu như tôi biết nhiều về chuyện của đàn bà, thì tôi lại hầu như chẳng biết chút nào về chuyện của đàn ông, trừ chuyện họ không phải là anh nông dân chống chọi với thiên nhiên thì là người lính trên chiến trường, hoặc một người cô độc đang tư vấn chính mình… Nhìn lại cuộc đời mình, tôi thấy điều đó được rút ra từ chính những câu chuyện về đàn ông và đàn bà. Tôi chỉ là một người đàn bà hèn mọn với những ta thán đời thường, nhưng trong thâm tâm tôi cũng diễn ra một cuộc vật lộn như cuộc vật lộn của đàn ông, giữa bản chất đích thực của tôi và con người mà tôi cần phải trở thành.

Tôi viết những trang này cho những người đang an nghỉ dưới suối vàng. Mẫu Đơn, cháu dâu tôi, hứa chắc chắn sẽ đốt hết tất cả ngay khi tôi nhắm mắt xuôi tay, vì thế câu chuyện của tôi sẽ đến với họ trước cả linh hồn tôi. Hãy để những lời này giải thích cho hành động của tôi với ông bà tổ tiên tôi, với chồng tôi, nhưng trên hết là với Tuyết Hoa, trước khi tôi gặp lại họ.”

imim
18-11-2008, 15:55
Đọc hết vèo trong một buổi tối ở Audio Phile, với nến và giá ly cafe gần bằng quyển sách :D



Ơ, trước khi em Cua nói thế này, mình cứ tưởng chỉ khi nào "làm hàng" người ta mới phải mang sách ra quán cafe ngồi đọc thôi chứ? =)) Khi nào khát nước mình mới vào cafe uống nước thôi :LL

Đang đọc quyển Totem Sói, hấp dẫn phết. Nhưng mà sách dày và dài quá, đọc mãi không hết. Thường thì không thích đọc truyện văn phong TQ, thế nhưng vẫn thích đọc Chó Ngao Tây Tạng với lại quyển này. Một quyển thì ca ngợi sói hết lời, quyển kia thì ca ngợi chó, dìm hàng sói ;) Còn quyền Con đường Tơ lụa của Xa Mộ Đức, vật vã mãi không hết được một nửa.

@Black: Tưởng HCB là sách gối đầu giường của Bl chứ? ;) Mất công mình ngưỡng mộ Bl gần chết hồi cái Chấm Sơn La :LL

Zdreamer
18-11-2008, 19:41
.:Nhật ký người phụ nữ lý hôn:. Quyên Tử

...
Tôi nhận ra rằng, mọi thứ trong cuộc đời này mình đều có thể thử một lần. Có thể mạo hiểm bằng cách đặt quyết định vào tay người khác, chẳng hạn Phượt, có thể để một ngưởi miền Bắc quyết định đi tour miền Tây :LL.
Riêng hôn nhân là điều không bao giờ. Không bao giờ nên, tôi hứa với mình như thế!?

hí hí, chiều nay chị lượn lờ Đinh Lễ, thấy bán cả quyển Nhật ký sau ly hôn của Chu Tuyết Minh, cũng Trung Của lun, chết cười vì nghĩ tới post này của em Cua. Chả thấy bác giai nào viết về sau ly hôn nhỉ, còn phụ nữ xem ra cả nghĩ quá!
Chiều nay mua 4 cuốn mới, có một cuốn rất hay là Ghi chú về nghệ thuật của Nguyễn Quân, tái bản. Cuốn này ra lần đầu vào tháng 4/1981, hí hí, lúc đó chắc mình vừa được vài ngày tuổi.
Có cuốn Nhím thanh lịch của Pháp, hay lắm nhá!

@Linh: Di cảo của LQV quyển này theo tớ là làm chưa tốt, nhưng vì yêu Vũ nên mình cứ đọc thôi(c)

@Imim: Thêm vào bộ Chó, Ngao là Chim bồ câu đi. Có cuốn Chỉ tại con chim bồ câu của Sueskind (tác giả của Mùi hương) đọc hay lắm, lại rất mỏng, mang ra quán cà phê đọc làm dáng rất là thanh nhã và phù hợp, đảm bảo một cốc cà phê là đọc xong (NT)

tunbo
18-11-2008, 20:52
Chẹp, mình đang vật lộn với mấy cuốn truyện lịch sử về nhà Trần:D : Trần Thủ Độ và sự nghiệp nhà Trần; Trần Quang Khải, tể tướng thời tao loạn; Danh tướng Trần Hưng Đạo; Yết Kiêu; Khúc khải hoàn dang dở; An Tư.
Tự dưng lại tha thêm về cuốn Lịch sử Trung Cận Đông. Tẩu hỏa nhập ma luôn òi.:))

Zdreamer
18-11-2008, 21:04
Chẹp, mình đang vật lộn với mấy cuốn truyện lịch sử về nhà Trần:D : Trần Thủ Độ và sự nghiệp nhà Trần; Trần Quang Khải, tể tướng thời tao loạn; Danh tướng Trần Hưng Đạo; Yết Kiêu; Khúc khải hoàn dang dở; An Tư.
Tự dưng lại tha thêm về cuốn Lịch sử Trung Cận Đông. Tẩu hỏa nhập ma luôn òi.:))

bỏ cuốn Trung Cận Đông sang bên đi, dân ta phải học sử ta trước đã chứ =)), mau mau hoàn thành Đại phá quân Nguyên đi hẵng (beer)(c)

netwalker
18-11-2008, 22:04
thích dl thì đọc thử the alchemist (http://www.amazon.com/Alchemist-Paulo-Coelho/dp/0061122416/ref=pd_bbs_sr_1?ie=UTF8&s=books&qid=1226988537&sr=8-1) xem hoặc into the wild (http://www.amazon.com/Into-Wild-Jon-Krakauer/dp/0307387178/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1226988685&sr=1-1). cả 2 đều dễ đọc mà ko dày lắm.


Sao Fresh_air lại nghĩ là mình thích download ?!?

Trong khi sự thực mình ghét đọc sách download, mình cực thích đồ công nghệ điện tử, chuyên lượn các cửa hàng điện tử, đồ công nghệ gadgets xem nhưng khi cái món E-book được giới thiệu mình đã bảo cái này trước sau phá sản (một dạng nửa laptop, nửa sách, chỉ có thể đọc, không dùng làm máy tính được nhưng tự động download được sách mới về đọc và phải trả tiền subcription hàng tháng).

Khi đọc trên máy tính, mình chỉ đọc báo điện tử, vào lượn forum, còn đọc sách là thú riêng, sở thích từ bé, còn có trước cả sở thích chụp ảnh. Thói quen từ xưa rồi thích cầm quyển sách in giấy ngồi đọc chán,thì nằm đọc, đọc chưa xong phải đi làm, trên đường đi làm đứng đọc. Tóm lại là trong vấn đề đọc sách mình vẫn còn bảo thủ và vẫn theo thói quen là đọc sách in.

Còn quota sách mình đưa ra là "sách" chứ không phải là "truyện" vì sách mới phải ép mình đọc chứ còn truyện thì khỏi nói :LL

Zdreamer
18-11-2008, 22:12
Sao Fresh_air lại nghĩ là mình thích download ?!?

... Tóm lại là trong vấn đề đọc sách mình vẫn còn bảo thủ và vẫn theo thói quen là đọc sách in.

Còn quota sách mình đưa ra là "sách" chứ không phải là "truyện" vì sách mới phải ép mình đọc chứ còn truyện thì khỏi nói :LL

Ừ, cầm trên tay cuốn sách mới thơm lừng nhẹ bẫng hay cuốn sách cũ cáu mùi mồ hôi thì vẫn thích gấp ngàn vạn lần đọc sách download. Đợt trước tụi em có thí nghiệm làm dịch vụ đọc sách trên mobile và thất bại thảm hại, ko biết có phải chưa đến lúc thị trường VN chấp nhận điều đó hay là sao, vì cái này ở một số nước khác như Nhật và Hàn rất ngon ăn :(

Bagai
18-11-2008, 23:55
bỏ cuốn Trung Cận Đông sang bên đi, dân ta phải học sử ta trước đã chứ =)), mau mau hoàn thành Đại phá quân Nguyên đi hẵng (beer)(c)


Ờ tính ra Bg cũng đang đọc lịch sử VN qua các thời đại + lich sử Tàu các thời đại... nhưng 2 cuốn này để trong ..bathroom khi nào vào thì đọc :T

Lý do là tại vì hay bị chửi ngu quá, kiến thức cơ bản mất hết rồi...phải xem lại 1 số để biết nói chuyện cho đỡ chán... Lúc đi chơi nói chuyện với AG 1 lúc thì bọ mắng là "dốt gì mà dốt quá không biết " huhuhu...

Giờ chắc còn kiến thức thâm hậu là "Làm thế nào để lấy được chồng?"..."Mua đồ làm sao cho được giá rẻ?"...hí hí...

Zdreamer
19-11-2008, 02:56
Giờ chắc còn kiến thức thâm hậu là "Làm thế nào để lấy được chồng?"..."Mua đồ làm sao cho được giá rẻ?"...hí hí...

Hú hú, mấy cuốn này tìm đâu dị? Tìm được bản mềm thì gửi em tải với =)) Còn nếu đã thành công thì chia sẻ kinh nghiệm nha:))

netwalker
19-11-2008, 04:42
Sách đó chưa có xuất bản vì bagai còn đang viết, không những thế mà còn có các bí quyết như lấy chồng làm sao kiếm tiền cho mình đi phượt , ở nhà thì chồng nấu cơm, rửa bát, quét nhà, nếu làm không khéo còn bị mắng =))

Chị em nên đặt mua trước vì có vẻ nằm trong danh sách best seller cho nên rất dễ cháy giá sách không có mà mua ;)

imim
19-11-2008, 11:27
Chả thấy bác giai nào viết về sau ly hôn nhỉ, còn phụ nữ xem ra cả nghĩ quá!

Có cuốn Nhím thanh lịch của Pháp, hay lắm nhá!

@Imim: Thêm vào bộ Chó, Ngao là Chim bồ câu đi. Có cuốn Chỉ tại con chim bồ câu của Sueskind (tác giả của Mùi hương) đọc hay lắm, lại rất mỏng, mang ra quán cà phê đọc làm dáng rất là thanh nhã và phù hợp, đảm bảo một cốc cà phê là đọc xong (NT)

Zim ạ, về phía Văn học Việt Nam;) còn có quyển Ký sự người đàn bà bị chồng bỏ của Nguyễn Thị Minh Ngọc nữa cơ :LL Chuyện viết về giới sân khấu cải lương, tên nhân vật cũng cải lương kinh hoàng.

Nói về bộ động vật, phiêu du còn có quyển Bắt trẻ đồng xanh, Bí mật về chú chó lúc nửa đêm... Cũng mới mua tấp vào đấy chứ chưa đọc được vì còn chưa xong vụ Sói thảo nguyên. Hôm đấy đứa bạn cũng mua quyển Nhím thanh lịch về đọc trước xem nếu hay thì pass cho nhau. Đọc hỉ? :)

Zdreamer
19-11-2008, 12:25
Zim ạ, ...Nói về bộ động vật, phiêu du còn có quyển Bắt trẻ đồng xanh, Bí mật về chú chó lúc nửa đêm... Cũng mới mua tấp vào đấy chứ chưa đọc được vì còn chưa xong vụ Sói thảo nguyên. Hôm đấy đứa bạn cũng mua quyển Nhím thanh lịch về đọc trước xem nếu hay thì pass cho nhau. Đọc hỉ? :)

hí hí, nếu mà muốn đọc một loạt kiếp khác ngoài kiếp người thì mời đọc Sống đọa thác đày của Mạc Ngôn ạ, hay là cuốn Tổ tiên có màng chân, cũng của bác này luôn. Khiếp, viết cứ như bắn súng liên thanh, mỗi tháng xong 1 cuốn tiểu thuyết.
Hôm nay mình đương nhớ thời sinh viên nên lôi cuốn Những trường đại học của tôi của Maxim Gorki ra đọc, vừa mỏng, vừa dễ vào(c)

nhocdenthui
19-11-2008, 14:46
Zim ạ, mình đang đọc Rượu Đông :LL

LinhEvil
19-11-2008, 15:07
Zim ạ, về phía Văn học Việt Nam;) còn có quyển Ký sự người đàn bà bị chồng bỏ của Nguyễn Thị Minh Ngọc nữa cơ :LL Chuyện viết về giới sân khấu cải lương, tên nhân vật cũng cải lương kinh hoàng.

Nói về bộ động vật, phiêu du còn có quyển Bắt trẻ đồng xanh, Bí mật về chú chó lúc nửa đêm... Cũng mới mua tấp vào đấy chứ chưa đọc được vì còn chưa xong vụ Sói thảo nguyên. Hôm đấy đứa bạn cũng mua quyển Nhím thanh lịch về đọc trước xem nếu hay thì pass cho nhau. Đọc hỉ? :)


tỉ tỉ ạ Totem Sói dịch chưa đạt...

TÍM
19-11-2008, 15:32
Nhiều sách lạ hỉ?

Mình chuẩn bị đọc Anh hùng xạ điêu :D

@imim: Mỗi lần đi chấm nên/sẽ mang theo HCB :) vì đủ vui để ko phải giở sách ra bao giờ, lấy le tý thôi.

Mà cũng mới được tặng "Con đường tơ lụa" chiếu theo tình hình của Mẫu nghi, cuốn này chắc cũng xếp xó wa' (NO)

fresh_air
19-11-2008, 19:08
Sao Fresh_air lại nghĩ là mình thích download ?!?

Còn quota sách mình đưa ra là "sách" chứ không phải là "truyện" vì sách mới phải ép mình đọc chứ còn truyện thì khỏi nói :LL

ơ hơ, nào có phải ebook :D "lịch xự" nên đưa link amazon thôi


Ừ, cầm trên tay cuốn sách mới thơm lừng nhẹ bẫng hay cuốn sách cũ cáu mùi mồ hôi thì vẫn thích gấp ngàn vạn lần đọc sách download. Đợt trước tụi em có thí nghiệm làm dịch vụ đọc sách trên mobile và thất bại thảm hại, ko biết có phải chưa đến lúc thị trường VN chấp nhận điều đó hay là sao, vì cái này ở một số nước khác như Nhật và Hàn rất ngon ăn :(

đồng ý là đọc sách thật sướng hơn.
ebook đọc ko có cảm giác, lại đau mắt nữa, nhưng cũng phải chấp nhận vì ko phải lúc nào cũng tìm được bản in.

dugiang
20-11-2008, 08:37
"Tên tôi là đỏ" - Orhan Pamuk, tình cờ rơi vào tay tôi trong trạng thái tinh thần đang bất thường vô độ.
Đêm đó, say la đà rời Logde Bụi, tôi liêu xiêu về nhà khóc lóc vì đã không dám vượt qua những trách nhiệm níu kéo để thực hiện lời hứa lang thang Đà Lạt với em KH. Với tâm trạng ấy, chỉ cần một cú hích, tôi lên xe Thành Bưởi vào lúc 2g sáng để rồi vài tiếng sau cười nói la hét như phát rồ giữa cái lạnh se se buổi sớm ở cà phê Tùng.
Một ngày đã trôi qua rất nhanh bởi chúng tôi không dành cho mình một chút thời gian nào ngơi nghỉ...cứ say, say, say...4g sáng mới về tới KS mà 7g tôi đã phải lên xe quay lại với mớ dây dợ hỗn độn của mình.
Dài dòng như vậy cũng chỉ để nói tại sao cuốn sách lại gây ấn tượng mạnh cho tôi đến vậy. Suốt mấy tiếng đồng hồ trên xe, tôi không thể dứt ra khỏi trang sách. Có những lúc xe xóc mạnh chóng mặt kinh khủng, tôi cũng chỉ dám gấp tạm sách nhắm nghiền mắt lấy lại cân bằng tí chút rồi lại hấp tấp mở ra.
Gần 600 trang sách mà thoáng như một giấc mơ, nó lôi tuột tôi về Istanbul của bốn trăm năm về trước cùng vẻ đẹp bí ẩn của nó. Vẻ đẹp ấy ắt hẳn sẽ vĩnh hằng nếu ta lắng nghe những lời thì thầm sâu thẳm của đô thành này, với đủ góc độ từ kinh thành tráng lệ cho tới những con phố nhỏ tối tăm.
Ắt là nhờ tâm trí đang phiêu diêu mà tôi không gặp khó khăn gì khi theo mạch những câu chuyện đan xen, chìm đắm và cảm nhận đến tột đỉnh một nền văn hóa đã bị lãng quên mà nếu tỉnh táo thì chắc là một thách thức lớn với cái trí óc già cỗi của tôi.
Sau này xem lại thì mới biết là chuyện được giải Nobel văn học 2006. Thấy mình sao mà "hai lúa" quá.
Hôm nay trên giá sách của tôi đã có thêm 2 cuốn "Tuyết" và "Pháo đài trắng" của Orhan Pamuk.

vntuyen
20-11-2008, 15:32
Mình đọc anh hùng xạ điêu lâu lắm rồi, sau này coi phim. Nhưng giờ thì không nhằn nỗi mấy truyện tàu này, chắc tại mình coi HBO nhiều quá. Cuốn sách đọc lâu kỷ lục của mình là Rượu đông, vì cứ mỗi lần cầm lên là có điện thoại. Nhiều người vào đây sờ nắn lắm rồi, nên tuy chưa đọc xong mà cũng cũ cũ. :)

imim
20-11-2008, 17:15
tỉ tỉ ạ Totem Sói dịch chưa đạt...

Chết chửa, mình chả biết tiếng Tàu nên chả biết dịch thế là chưa đạt. Chưa đạt thật à em? May quá, còn độ trăm trang nữa là xong (để còn đi trả;)), cũng vẫn thấy đọc được.

@Zim: thấy bạn chị nó bảo quyển Nhím thanh lịch đọc hài hước, cũng được nhưng triết học nhiều quá à? Cái này e đầu mình khó tải. Ví như cái quyển Utopia, sách mỏng, đọc cũng thấy fun fun, nhưng ngôn ngữ thời xưa, đọc trước quên sau, vật mãi mà mình vẫn chưa đọc hết, chả hiểu sao, giờ ngại lục lên đọc nốt.

@dugiang: Chị đọc Pháo đài trắng xong review phát. Hôm nọ định mua nhưng còn cân nhắc tí, sợ đau đầu :)

Trong bộ động thực vật thì một trong những "con" mình thích nhất đến giờ là Cuộc đời của Pi. Đoạn đầu đọc cũng fun fun nhưng lay lắt mãi không vào đầu, qua được đoạn ấy đến đoạn sau thì phê luônnn.

SonTT
20-11-2008, 19:51
Mình đọc anh hùng xạ điêu lâu lắm rồi, sau này coi phim. Nhưng giờ thì không nhằn nỗi mấy truyện tàu này, chắc tại mình coi HBO nhiều quá. Cuốn sách đọc lâu kỷ lục của mình là Rượu đông, vì cứ mỗi lần cầm lên là có điện thoại. Nhiều người vào đây sờ nắn lắm rồi, nên tuy chưa đọc xong mà cũng cũ cũ. :)

Bạn Tuyen đọc Đại đường Song long đê :)

Zdreamer
20-11-2008, 21:02
@Zim: thấy bạn chị nó bảo quyển Nhím thanh lịch đọc hài hước, cũng được nhưng triết học nhiều quá à? Cái này e đầu mình khó tải. Ví như cái quyển Utopia, sách mỏng, đọc cũng thấy fun fun, nhưng ngôn ngữ thời xưa, đọc trước quên sau, vật mãi mà mình vẫn chưa đọc hết, chả hiểu sao, giờ ngại lục lên đọc nốt.


Trong bộ động thực vật thì một trong những "con" mình thích nhất đến giờ là Cuộc đời của Pi. Đoạn đầu đọc cũng fun fun nhưng lay lắt mãi không vào đầu, qua được đoạn ấy đến đoạn sau thì phê luônnn.

Em được tặng quyển Totem sói nhưng cũng chưa đọc. Quyển Nhím thanh lịch thì thấy hài hước thật nhưng cũng mới đọc được tí teo, chưa thấy triết ở đâu. Utopia thì em mua về để thi thoảng mang ra ngắm, chứ có vẻ như Trịnh Lữ dịch cuốn đó ko có hạp.
Bộ động vật còn cuốn nữa nên đọc là Con nhân mã ở trong vườn imim ơi, cuốn đó xuất bản cách đây khoảng 3 năm chi đó.

@vntuyen và em cua: Rượu đông là cuốn tớ đọc lâu nhất trong tất cả các cuốn sách từng đọc.

imim
21-11-2008, 11:08
Em được tặng quyển Totem sói nhưng cũng chưa đọc. Quyển Nhím thanh lịch thì thấy hài hước thật nhưng cũng mới đọc được tí teo, chưa thấy triết ở đâu. Utopia thì em mua về để thi thoảng mang ra ngắm, chứ có vẻ như Trịnh Lữ dịch cuốn đó ko có hạp.
Bộ động vật còn cuốn nữa nên đọc là Con nhân mã ở trong vườn imim ơi, cuốn đó xuất bản cách đây khoảng 3 năm chi đó.

@vntuyen và em cua: Rượu đông là cuốn tớ đọc lâu nhất trong tất cả các cuốn sách từng đọc.

Ờ, có lẽ tại Trịnh Lữ dịch ko hạp nên mình đọc cũng thấy khó vào, đọc trc quên sau, lâu lâu giở ra đọc tiếp ko nhớ đã đọc đến đâu, đọc lại thấy vẫn như mới.

Con nhân mã thì cũng đọc lâu rồi, đọc sau em Pi, vẫn khoái em Pi hơn. Mình cũng hay tìm đọc sách dịch do NXB Nhã Nam phát hành, có vẻ sách của họ khá ok về nội dung, có chọn lọc, ko ướt át ủy mị tình cởm lởm khởm lắm.

vntuyen
21-11-2008, 11:10
Bạn Tuyen đọc Đại đường Song long đê :)

Thôi, đọc Phượt sướng hơn. Sướng được chút nào vào Sướng khoe chút ấy. Hè hè. :)

greenline
21-11-2008, 18:16
Bạn Tuyen đọc Đại đường Song long đê :)

Lão này chắc lại mê kiếm hiệp hiện đại rồi. Đại đường song long truyện, Tầm tần ký, thất giới truyền thuyết, cầm đế,.. :LL

Birdy
21-11-2008, 18:22
em có quyển A Fortuneteller told me tương đối thú vị cho nhà phượt. Đó là ký sự của 1 nhà báo người Ý (đọc lâu rồi ko nhớ phải người Ý ko) nhưng đại khái bác này đi khắp 5 châu 4 bể.

1 thày bói ở Hongkong(?) có phán 1 câu là: cái năm ấy trong tương lai ông không được đi máy bay, đi là chết liền (NT)

Dù không tin vào lời thầy bói nhưng bác đã nhí nhảnh vin vào lời phán ấy để tạo 1 chuyến đi vòng quanh thế giới bằng tất cả các phương tiện: tàu bè, xe lửa, xe hơi, xe đạp... trừ máy bay (c)

Và trên đường đi bác viết ký sự về những nền văn hóa khác nhau ở mỗi nước, rất thú vị :)

Birdy
21-11-2008, 18:34
1 quyển em đang đọc là A Year in the Merde (1 năm trong đống cứt) của 1 anh người Anh sang sống & làm việc ở Paris 1 năm. (chữ Merde trong tiếng Pháp là Shit). Đại khái toàn chửi đểu bọn Pháp, cười vãi :))

Đọc cuốn này cũng rất thú vị vì sự mâu thuẫn văn hóa Anh - Pháp (c)

vntuyen
21-11-2008, 20:06
Phát hiện là Birdy cũng biết cả tiếng Anh và Pháp nữa. Ngưỡng mộ thật rồi.
Vì hoàn cảnh mà mình phải đọc nhiều tài liệu nên cứ lướt lướt tìm ý chính. Bây giờ không còn khả năng đọc truyện nữa rồi. Coi phim cho nó nhanh :)

Zdreamer
21-11-2008, 22:57
Phát hiện là Birdy cũng biết cả tiếng Anh và Pháp nữa. Ngưỡng mộ thật rồi.
Vì hoàn cảnh mà mình phải đọc nhiều tài liệu nên cứ lướt lướt tìm ý chính. Bây giờ không còn khả năng đọc truyện nữa rồi. Coi phim cho nó nhanh :)

ko phải giọng ngưỡng mộ mà là GATO nhé =)). Việc biết nhiều tiếng này chắc do hoàn cảnh xô đẩy đấy, như em đây này, giờ 4-5 thứ tiếng trong đầu mà tiếng gì cũng chỉ đạt đỉnh cao phong độ như tiếng Miến mới được học nhá!:shrug:

danngoc
21-11-2008, 23:51
Lúc nào cuốn "Cuộc đời và Số phận" nhà em dịch xong thì các bác tham khảo góp vui nhé!

nhocdenthui
21-11-2008, 23:56
Lúc nào cuốn "Cuộc đời và Số phận" nhà em dịch xong thì các bác tham khảo góp vui nhé!

Truyện của nước nào bác ơi?

danngoc
22-11-2008, 00:03
Nga bác ạ. Chắc phải chờ 1 năm nữa

Anh Già
22-11-2008, 00:29
Cuốn đó có bản gốc online không , với lại tên nguyên bản dư lào bác ?

Birdy
22-11-2008, 01:30
ko phải giọng ngưỡng mộ mà là GATO nhé

GATO là gì hở Zdreamer?


Việc biết nhiều tiếng này chắc do hoàn cảnh xô đẩy đấy, như em đây này, giờ 4-5 thứ tiếng trong đầu mà tiếng gì cũng chỉ đạt đỉnh cao phong độ như tiếng Miến mới được học nhá!:shrug:

Ờ đúng là do hoàn cảnh xô đẩy đấy :shrug: Mình được cái nói tiếng gì cũng mỏi tay :))

Anh Già
22-11-2008, 02:19
Sao ko hỏi anh Gúc ? GATO = ghen ăn tức ở . :LL

nhocdenthui
23-11-2008, 01:00
Vì bậc mẫu nghi muốn đi Pakistan nên hôm nay mình lục lại quyển "Khuôn mặt bị đánh cắp", hồi ký của một phụ nữ trẻ lớn lên dưới thời Taliban =))

Vẫn làm hàng (tức là ngồi cafe đọc sách dưới anh nến) :LL

alias.noodles
24-11-2008, 08:56
Vì bậc mẫu nghi muốn đi Pakistan nên hôm nay mình lục lại quyển "Khuôn mặt bị đánh cắp", hồi ký của một phụ nữ trẻ lớn lên dưới thời Taliban =))

Vẫn làm hàng (tức là ngồi cafe đọc sách dưới anh nến) :LL

Hic nhớ lấy khăn khố trùm kín mặt mũi chân tay chừa cặp mắt thôi nhá, thế mới ra không khí trung đông và Taliban ;)

Đọc sách bằng ánh nến tuy có nhãng mạn thật dưng mắt nhanh lên độ lắm (à mà làm hàng thì chỉ cầm thôi chức chắc gì đã đọc nhỉ :)))

LinhEvil
24-11-2008, 11:52
Anh Mì chưa nhìn thấy cua bao giờ à

Anh thử ra chợ xem mắt cua nó lồi ra khỏi đầu mấy cm

Toàn là do đọc triện dưới ánh nến cả thôi

( spam duyên =)) )

alias.noodles
24-11-2008, 14:05
Anh Mì chưa nhìn thấy cua bao giờ à

Anh thử ra chợ xem mắt cua nó lồi ra khỏi đầu mấy cm

Toàn là do đọc triện dưới ánh nến cả thôi

( spam duyên =)) )

Gớm ai chả biết nhà cô mắt ốc nhồi "núng niếng" :D

Mắt cua dài cả "cen ti met" gập ra gập vào xành xạch thì tớ biết lâu rồi vì hồi bé cũng hay mò cua bắt ốc :))

Có điều bây giờ mới biết mắt lồi là do đọc sách dưới nến ;)

(Hơi kém duyên nhưng mà lành :">)

netwalker
24-11-2008, 23:03
Cô con gái mình mười mấy tuổi rồi vẫn còn thích đọc truyện cổ tích vừa viết thư bảo Ba gửi cho con quyển "The Tales of Beedle the Bard" của J.K Rowling vì bên chỗ Ba ngày 3/12 là đã ra sách rồi, bên châu Âu thì chưa.

Hồi bé mình thích đọc truyện cổ tích thế nhưng mười mấy tuổi là thôi, chán không đọc nữa, còn bây giờ thấy sinh viên đại học cũng đọc Harry Potter. Mình có đọc Hary Potter là đọc cho tụi trẻ con ở thư viện trong ngày reading day thôi =))

LinhEvil
25-11-2008, 07:59
eM vưỡn thích Harry Porter điên cuồng...:)

bluesky85
25-11-2008, 11:53
eM vưỡn thích Harry Porter điên cuồng...:)

Em chung 1 hội với chị Linh vồ! HP có 7 quyển, mỗi quyển đọc ko dưới 5 lần...

sungngan
25-11-2008, 22:21
Diễn đàn đã có (n)hiếp ảnh, thơ ca, hò vè, âm nhạc rồi cả chớp bóng nữa rồi nhưng hình như còn thiếu món "đọc", em mạnh dạn mở thêm chủ đề này để anh chị em ta cùng vào trao đổi về sách.

Em xin mở hàng bằng quyển "Thời của thánh thần"
...

Vầng, vừa bập vào cái em phát hiện ngay ra là mình bị cướp cò, quyển này chưa được phát hành chính thức (hình như có sai phạm gì đó về thủ tục ...;)) cơ mà vừa đọc xong nên cảm xúc dạt dào quá cơ ... Thôi cố nén lại vài hôm nữa vậy :(

Xin mời các bác cùng tham gia!

Thưa các anh, các chị,

Em lần đầu tham gia diễn đàn này, gặp ngay cái mục hâm mộ này, đúng cuốn đam mê này, thấy rất là phê lắm... Tiếc là số phận của tác phẩm này giống cái anh bạn Nguyễn Kỳ Vỹ quá.

Em chỉ mất có một đêm để nhai hết hơn 600 trang, để bực mình, để cay đắng, để... nghe vợ chửi vì không chịu action cùng tác giả Hoàng Minh Tường.

Một tác phẩm đáng để đọc,

alias.noodles
26-11-2008, 08:58
Thưa các anh, các chị,

Em lần đầu tham gia diễn đàn này, gặp ngay cái mục hâm mộ này, đúng cuốn đam mê này, thấy rất là phê lắm... Tiếc là số phận của tác phẩm này giống cái anh bạn Nguyễn Kỳ Vỹ quá.

Em chỉ mất có một đêm để nhai hết hơn 600 trang, để bực mình, để cay đắng, để... nghe vợ chửi vì không chịu action cùng tác giả Hoàng Minh Tường.

Một tác phẩm đáng để đọc,


Này này ấy có phải là ấy không đới?

susu
26-11-2008, 09:08
Cô con gái mình mười mấy tuổi rồi vẫn còn thích đọc truyện cổ tích vừa viết thư bảo Ba gửi cho con quyển "The Tales of Beedle the Bard" của J.K Rowling vì bên chỗ Ba ngày 3/12 là đã ra sách rồi, bên châu Âu thì chưa.

Hồi bé mình thích đọc truyện cổ tích thế nhưng mười mấy tuổi là thôi, chán không đọc nữa, còn bây giờ thấy sinh viên đại học cũng đọc Harry Potter. Mình có đọc Hary Potter là đọc cho tụi trẻ con ở thư viện trong ngày reading day thôi =))


"The Tales of Beedle the Bard" đc nhắc tới trong tập cuối của HP liên quan tới Bảo Bối Tử Thần,có tị ma ma kưn dị ... Ko biết bao giờ cô Lý Lan dịch xong nhỉ !!:)


@ bạn Mì Nguyễn Kỳ Cục quá,ai lại hỏi ấy như thế ?? :LL

LinhEvil
26-11-2008, 09:12
"The Tales of Beedle the Bard" đc nhắc tới trong tập cuối của HP liên quan tới Bảo Bối Tử Thần,có tị ma ma kưn dị ... Ko biết bao giờ cô Lý Lan dịch xong nhỉ !!:)

Ờ Beedle the Bard đc cụ Đắm Bờ Chuối trao lại cho Hà Mi nhon, trong đớ có 3 anh em đùa với thần chết í. Đọc xong nà tìm ra 1 đống trường sinh linh giá.... :D

susu
26-11-2008, 09:25
Ờ Beedle the Bard đc cụ Đắm Bờ Chuối trao lại cho Hà Mi nhon, trong đớ có 3 anh em đùa với thần chết í. Đọc xong nà tìm ra 1 đống trường sinh linh giá.... :D

Cụ tổ đằng ngoại của bố của bạn HP nà cụ em út khôn ngoan nhứt có cái áo khoác tàng hình .. :D

bluesky85
26-11-2008, 11:32
Rồi, xong quyển Đất tiền đất bạc của Mario Puzo. Chuyển sang Hòn đảo huyền bí của Jules Verne. Chà tự dưng khoái phiêu lưu...

LinhEvil
26-11-2008, 14:00
Có ai có quyển gì liên quan đến Indonesia ko

LinhEvil
02-12-2008, 16:50
http://www.scribd.com/doc/263258/the-curious-incident-of-the-dog-in-the-night-time

Vừa đọc xong quyển này, hay quá tiếc la Ebook

Chắc chắn phải tìm 1 quyển sách để đọc

híc... Đang sốc, chưa review được

thuongthuong
31-12-2008, 14:50
Rồi, xong quyển Đất tiền đất bạc của Mario Puzo. Chuyển sang Hòn đảo huyền bí của Jules Verne. Chà tự dưng khoái phiêu lưu...

Khoái phiêu lưu thì em chọn bộ 3 cuốn 3 chàng lính ngự lâm của A. Dumas.
Khi đọc đến tập cuối là cái chết của ba chàng lính ngự lâm mà em không cầm được nước mắt, dường như mình đã đặt quá nhiều tình cảm vào những nhân vật này. Sau đó em không còn một chút cảm xúc nào để đọc bộ truyện khác, đến nỗi em đã bỏ dở nửa chừng cuốn Trà hoa nữ của A.Dumas con.
Nhưng vừa rồi em lại bắt đầu bộ Twilight, New moon, Eclipse, Breaking Dawn của Stephenie Meyer bonus luôn cuốn vẫn đang viết dở là Midnight sun. Lại thấy yêu đời dở lại rồi

Uttichem
02-01-2009, 11:30
Tớ thì đang nhai "Loài Tinh Tinh Thứ Ba" - Jared Diamond, viết về Bước nhảy vọt trong tiến hóa loài người. Nhai hai tháng nay chưa xong mặc dù viết rất cuốn hút, hixhix.
Trong lúc đó đồng thời cũng đọc:
- The Wild Sheep Chase - H.Murakami. Cuốn này tớ thấy bản tiếng Anh dịch hay.
- The Gathering - Anne Enright
Vì thói quen là không thể đọc riêng truyện với sách (fiction với non-fiction), phải theo chiến thuật 1 kèm 1.
Vừa mua Trên đường của Jack Kerouac. Để dành cho chuyến đi Tết này.
Tớ thì tớ thấy Tôtem Sói chỉ hay ở đoạn đầu thôi, vì nó lạ, và cái bối cảnh đại mạc của nó dễ làm mình choáng ngợp, nhưng mà càng đọc tớ càng thấy cực đoan. Cái chủ thuyết Đại Hán trong đó làm tớ mệt mỏi.
Cuốn sách đọc xong làm tớ muốn Phượt là Con Đường Mây Trắng của A.Govinda. Tây Tạng trong đó huyền bí và quyến rũ kinh người.

imim
02-01-2009, 20:31
Các bạn rì view sách gì ít khó hơn đi, toàn sách khó thế, ko đọc dưới nến làm hàng như em Cua cũng lồi mắt, vỡ đầu mà tèo mất ;)

Mấy tháng trước mua quyển Độc hành (truyện dịch) về đọc thử, tưởng đâu là chuyện về Phượt. Nhưng lại về anh chàng nông dân Ailen thời khốn khó long đong sang được đến đấy Mỹ. Chuyện thời đói khổ, dịch bệnh, nhát lại thấy nhân vật xuất hiện mấy trang trước, nhát trang sau lại đã chết rồi. Ngoài nhân vật chính, còn chết tiệt cả. Thảo nào chả độc hành. Không thấy truyện hấp dẫn lắm.

Rồi đọc Bản tình ca Pháp, về thời phát xít Đức woánh Pháp. Đọc giới thiệu thấy được ca ngợi ghê lắm. Đọc xong thì cũng có cảm giác như lúc xem phim Female Agents, ko ấn tượng mạnh, chưa "tới". Ko hay như khi xem Schindler's list.

Vật mãi chả xong quyển Bí mật về chú chó lúc nửa đêm LE ạ. Giọng văn thì hài hước, châm biếm đấy, vậy mà đọc mãi vẫn chưa hết nửa quyển. Giờ đang đổi sang đọc tuyền truyện VN, nghỉ truyện dịch 1 thời gian cho nó đổi gió.

TÍM
03-01-2009, 00:17
Em vật Con đường mây trắng 2 năm rồi chưa đọc đến trang cuối, dã man...

Sách nào mà cao siêu quá em già rồi khó tiêu hóa...

Cả năm nay ko đọc HP thì cũng vác "Tiếng đàn môi..." đi khắp nơi dọa bạn đồng hành hihihi...

Lâu lắm rồi ko thể đọc một cuốn sách/truyện trong 1 đêm...
Thời sinh viên ôm "Thời xa vắng" của Lê Lựu đọc từ nửa đêm, thức thông đến sáng bỏ học đọc tiếp đến 9h sáng thì gấp sách, nước mắt đầm đìa... thế mới crazyyyyy...:D

Già nhanh quá, thời đó 10 năm ago chứ mấy, ngày ấy mình bạch tuyết và VN chưa gia nhập WTO :)

caibang99
12-01-2009, 08:03
Ai có địa chỉ Ebook nào hay thì pot lên cho mọi người vào để down sách về đọc với!
Link sách về tin học đây:
http://nguontrithuc.net/mybb/archive/index.php/thread-1043.html
Đây: kính thưa các loại sách
http://www.thuvien-ebook.com/home/

bluesky85
12-01-2009, 11:03
Em cũng đang đua đòi Twilight. Hay phết!

kephieulang
12-01-2009, 11:10
Tư duy kinh tế Việt Nam (1976-1989), tác giả Đặng Phong.

Sách này dành cho các bạn hơi thích lịch sử 1 chút, hơi thích kinh tế và chính trị -xã hội một chút.

Nội dung đề cập đến là sự vật lộn để chuyển mình trong tư duy về kinh tế (từ kế hoạch hóa tập trung -> kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa) của đất nước Việt Nam (các nhà lãnh đạo, các chuyên gia kinh tết) trong giai đoạn 1976-1989.

Đọc để biết vì sao có những giai đoạn mà chúng ta rừng vàng biển bạc nhưng thiếu đói quanh năm
Đọc để biết vì sao chúng ta từ nước ko có gạo ăn lại trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới
Đọc để biết vì sao có những dằn vặt, day dứt về một vết thù trên đường phát triển của dân tộc
Đọc để biết vì sao...

Sách hiện có bán tại Đinh Lễ, Nguyễn Xí (HN)..


Đã đọc và đã biết vì sao...(c)

bluesky85
12-01-2009, 11:16
Tư duy kinh tế Việt Nam (1976-1989), tác giả Đặng Phong.

Sách này dành cho các bạn hơi thích lịch sử 1 chút, hơi thích kinh tế và chính trị -xã hội một chút.

Nội dung đề cập đến là sự vật lộn để chuyển mình trong tư duy về kinh tế (từ kế hoạch hóa tập trung -> kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa) của đất nước Việt Nam (các nhà lãnh đạo, các chuyên gia kinh tết) trong giai đoạn 1976-1989.

Đọc để biết vì sao có những giai đoạn mà chúng ta rừng vàng biển bạc nhưng thiếu đói quanh năm
Đọc để biết vì sao chúng ta từ nước ko có gạo ăn lại trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới
Đọc để biết vì sao có những dằn vặt, day dứt về một vết thù trên đường phát triển của dân tộc
Đọc để biết vì sao...

Sách hiện có bán tại Đinh Lễ, Nguyễn Xí (HN)..


Đã đọc và đã biết vì sao...(c)

SG kiếm quyển này chỗ nào bà con.

Hay ai có e-bôk cho em xin, đội ơn zô cùng.

caibang99
13-01-2009, 11:26
Bluesky85 ơi + thêm 50k phí vận chuyển đi tui gửi cho.

huyxx
14-01-2009, 21:41
Dưới Chín Tầng Mây - Dương Hướng

Một bức tranh hiện thực cương trực, mạnh mẽ

... Tựa như một Ai xuôi vạn lý trên giấy, DCTT trải rộng trên nhiều không gian: từ Bắc chí Nam, từ làng ra phố và lên cả vùng biên... Hơn thế, còn là "tham vọng" ôm vào lòng hầu hết biến cố lớn của dân tộc trong hơn 50 năm qua: cải cách ruộng đất, phong trào hợp tác hóa miền Bắc, cuộc kháng chiến chống Mỹ, hòa bình lập lại, chiến tranh biên giới và thời mở cửa... Tất cả được thể hiện qua số phận của hai tuyến nhân vật: gia tộc Hoàng Kỳ và những người dân làng Đoài.

Vừa nhẫn nại, vừa náo động, DCTT đã kể một câu chuyện xúc động về sự trôi dạt của đời người: kẻ đi chiến trường lên tới cấp tướng, người thất cơ lỡ vận bỏ làng ra đi gặp thời mở cửa làm ăn giàu có thành tỉ phú... nhà văn không chỉ cố gắng gói gọn số phận thăng trầm của dân tộc qua hơn nửa thế kỷ mà còn thẳng thắn bóc trần hiện thực, vạch ra cốt lõi của những trò đầu cơ quyền lực, sự phản bội và những bi hài của mỗi đời người trong dòng xoáy của lịch sử.

Một bức tranh hiện thực được vẽ bằng những nét vẽ cương trực, mạnh mẽ - thứ "của hiếm" lâu nay trong tiểu thuyết Việt giờ được hiển thị một cách đáng trân trọng. Trông nghiêng, cuốn sách có những trang viết đẹp ở vẻ mạnh và gắt, đủ sức giục người đọc bức xúc; lại có những trang viết rưng rưng ở một "nhà văn của người nghèo". Song nhìn chính diện, DCTT dường như còn thiếu một bố cục đẹp, một hơi văn có duyên, cách kể chuyện nhiều chỗ còn hơi "quê”, hơi "mộc", mà tiếc lại không phải là cái "mộc", cái "quê” như vốn dễ được yêu trong thơ Nguyễn Bính...

sách vừa xuất bản thì đã bị thu hồi

arvil77
28-01-2009, 01:51
2 hôm tới 7 quyển sách mới, nặng cũng khoảng 7kg, sẽ về đến nhà mình

Mình ko đọc được sách cao siêu như các bạn, toàn sách vớ vẩn: ẩm thực, thiết kế .... :D thôi

Nhưng có 2 quyển liên quan đến phượt: Survival (mẹo và kiến thức phục vụ cho đi hiking và camping) và Travels with Herodotus của nhà báo Balan Ryszard Kapuscinski (Herodotus: nhà sử học Hi Lạp TK5 trước Công nguyên, người viết sách về du lịch đầu tiên của thế giới)

Đầu năm ôm 1 đống sách như vậy, ko đọc được hết thì cũng để trang trí được :LL

nhocdenthui
28-01-2009, 10:49
Quyển sách cuối năm của em là quyển Thiếu Quê Hương (Nguyễn Tuân) Em cóp từ blog sang đoạn em viết (như tự sự) vào tối 30 Tết ợ ;)

--------------------

4 giờ chiều ngày 30 Tết đọc xong trang cuối cùng quyển Thiếu Quê Hương hay Quê Hương ?!! (Nguyễn Tuân) tại quán cafe ở quê với view chính là ruộng đồng mênh mông có vài con Trâu bì bõm lội nước ăn cỏ. Quá chuẩn cho một buổi trưa cuối năm thèm ly cafe cuối năm ở Era hoặc Audio Phile (lạ kỳ thay, dạo này mình lại có trò nhớ Sài Gòn, nhớ những buổi chiều nắng vàng rực rỡ của 3h hay 4h chiều).

Trước quyển này, chỉ đọc duy nhất truyện Chữ người tử tù của cụ vì bắt buộc (SGK 12), còn nhớ năm thi Tốt Nghiệp hình như đề văn là phân tích hình ảnh người Tử Tù và mình, tất nhiên, đã không chọn . Nay đọc Quê Hương mới thấy thiệt là thiếu sót. Cụ viết hay dã man. Miêu tả cảnh hay dã man. Tự sự (mình nghĩ hẳn Bạch là chính cụ) hay không bút mực tả siết. Quan trọng, thời 1940 mà cụ viết cứ như là của người thế kỷ 21


Mình chắc chắn, dân Phượt mà đọc quyển này sẽ mê tít, sẽ vỗ một phát vào đùi và cười khà khà sung sướng rồi rủ các phượt thủ, phượt tử... đi beer (hahaha, x phải rủ nhau lên đường vì mấy ai giống Bạch).

Cái cảm giác đi tàu của hè năm 2005 lại trở về, một phát đến ngay (y hệt cái ông review đồ ăn trong film Ratatouille ăn bánh), khi đọc đến đoạn Bạch mỗi chiều, có hơn, mua vé tiễn vào ga không để tiễn ai, đón ai chỉ là để đốt một điếu thuốc và nhìn mọi người lên đường. Bạch yêu cái ồn ào ở sân ga. Bạch thấy mình và bạn bè mình qua hình ảnh của những con người bước vội lên tàu.

Bạch có cái suy nghĩ rất hay về việc không bao giờ cần xin địa chỉ của bất kỳ người bạn nào, dẫu là hay ho cách mấy nếu vô tình gặp nhau ở một nơi nào đó, ở chặng nào đó. Bởi với Bạch, chính anh còn không biết lúc nào anh ở đâu và làm gì. Trái đất này với Bạch vô cùng bé nhỏ, Bạch tin thể nào người ta cũng gặp nhau ở nơi nào đó. Thế nên, cần gì hỏi nhau địa chỉ. Chỉ là lắm chuyện và bày đặt (chữ của bạn T.) Cái chi tiết cuối truyện hẳn minh chứng cho quan điểm này của Bạch

Thích cái căn nhà riêng của Bạch ở Hàng Gai. Một người đàn ông Phượt chính hiệu phải có một căn như thế :)). Ủng cái sự hộ. Ủng hộ ;))

Hiểu cảm giác của Bạch lúc tiễn Sương lên đường. Cái ngã tư đó khi Sương ra bến tàu và Bạch ra bến xe và buổi đêm và cảm giác làm người ở lại khi nỗi khao khát xê dịch đang cấu xé bản thân hàng ngày.

Cả truyện là những chi tiết rất hay ho của một người sống và thường xuyên có những tình huống cuộc sống ngẫu nhiên. Trong đó, thích và xúc động trước chi tiết người lính lê-dương da trắng (Jack) đến xin nghe nhờ radio vì tối hôm đó chị gái của anh (Caroline) sẽ hát tặng anh một bài hát từ Hương Cảng. Cái cảm giác cuống cuồng và tuyệt vọng khi Bạch rà đài vì phải chạy với thời gian, vì Caroline chỉ hát chừng vài phút mà sóng đài thì bị nhiễu.

Nói tóm lại là ai thích du lịch, thích xê dịch và cả ai đang nhỡ yêu người hễ có thời gian là tếch đi... thì nên đọc quyển này. Sẽ vừa yêu Bạch vừa sợ người như Bạch.

nhocdenthui
28-01-2009, 18:29
À em bổ sung (sáng giờ mãi mới vào được Phượt) khi đọc quyển này em toàn nghĩ Bạch là Dudi hoặc lãnh đạo Mỳ :D Em nói thiệt 100% ;)

Ariel
28-01-2009, 19:36
sao chị đọc rồi mà ko ấn tượng như Cua nhỉ? chắc đọc khi xưa lắm ( lúc chưa biết đi phượt í mà), hôm nào sẽ lôi NGUYỄN TUÂN ra đọc lại mới đc

nhocdenthui
28-01-2009, 22:10
Thế phải yêu ngay một anh nào như Bạch đi chị :LL

Chắc tại đọc vào ngày cuối năm nên cảm xúc nó hơi bị đẩy lên =))

Ariel
29-01-2009, 10:29
ha ha, em cưng lại xui dại chị rồi, yêu phải một chàng như thế có mà chếtttttt....!

huyxx
30-01-2009, 16:23
À em bổ sung (sáng giờ mãi mới vào được Phượt) khi đọc quyển này em toàn nghĩ Bạch là Dudi hoặc lãnh đạo Mỳ :D Em nói thiệt 100% ;)


có 1 cái nhà ở hàng gai và thích đi Phượt còn gì....khôn thế nhờ

kephieulang
10-02-2009, 11:22
Nhưng có 2 quyển liên quan đến phượt: Survival (mẹo và kiến thức phục vụ cho đi hiking và camping) và Travels with Herodotus của nhà báo Balan Ryszard Kapuscinski (Herodotus: nhà sử học Hi Lạp TK5 trước Công nguyên, người viết sách về du lịch đầu tiên của thế giới)
:LL

Vừa đọc xong Du hành cùng Herodotus, bản dịch của Nguyễn Thái Linh, mạn phép CC review trước nhé

https://evan.vnexpress.net/News/diem-sach/2009/01/3B9AE2B2/duhanh1.jpg

Rất tình cờ, mình mua được cuốn sách này trong dịp Tết mà ko qua một sự giới thiệu/ review của ai cả. Cũng là một sự ngẫu nhiên thích thú.
Và mình đã đọc, chợt nhận ra những cảm xúc của tác giả, cũng có ở bản thân mình và bất kỳ một phượt nhân nào.

Nếu có cuốn sách nào
+ khi mình đọc lại yêu mến một tác giả khác ở đây là sử gia Herodotus
+ khi mình đọc lại thấy lại cảm xúc bồi hồi của mình với "những lần đầu tiên": khi lần đầu tiên đi máy bay, lần đầu tiên vượt ra biên giới bước ra một thế giới khác, lần đầu tiên hứng chịu cú sốc văn hóa, lần đầu tiên thấy tư bản chủ nghĩa không chỉ "giãy chết" mà còn đem đến những suy nghĩ trái ngược, lần đầu tiên bị nguy hiểm khi đi du lịch
+ khi mình đọc không chỉ thấy một vùng đất đã đi qua, mà còn thấy cả văn hóa, cả chiều dài lịch sử, cả những thôi thúc và đam mê khám phá
+ khi mình đọc và khám phá ra rằng, từ rất lâu đã có những người ham mê tìm hiểu, khám phá " còn có những thế giới khác", đã có người cũng giống mình nhận ra " mình đứng trong bóng tối với ánh sáng bao phủ xung quanh"
+ khi hiểu ra rằng để hiểu được vùng đất, người ta "phượt" theo hai chiều không gian và thời gian...

Đó chính là Travel with Herodotus...



Tóm tắt nội dung (lược trích từ evan, tác giả Hạnh Linh)

Bạn có thể đọc vội, lướt qua, nhảy cóc hay bỏ đoạn một cuốn sách nào đó, nhưng xin đừng làm vậy với Du hành cùng Herodotus. Bởi như vậy, nghĩa là bạn đã tự khép lại trước mắt mình một cánh cửa độc đáo mở ra thế giới, đã rút ngắn một con đường mà kẻ ham hiểu biết cần đi, đã góp phần lãng quên một sử gia cần được hồi sinh, và nhất là, đã tự dập tắt khao khát bản năng và cháy bỏng trong mỗi con người: khao khát được xê dịch và khám phá!

Mang theo cuốn sách của người cha của lịch sử, niềm hứng khởi vô bờ trong tim và khuôn mặt ngơ ngác của kẻ lần đầu bước ra thế giới, Kapuscinski bắt đầu cuộc hành trình kép của mình. Một bên là những miền đất trải dài theo đường kinh độ và vĩ độ, sông ngòi và thác lũ, biển cả và núi non, còn bên kia là con đường qua từng trang sách để tìm lại dấu chân một trong những triết gia vĩ đại trong lịch sử nhân loại: Herodotus. Nếu bạn là người thích nối liền hai khoảng thời gian quá khứ và hiện tại, hãy theo con đường thứ hai, nơi Kapuscinski, bằng niềm ngưỡng vọng dành cho bậc triết nhân từ nhiều thế kỷ trước, đã nêu lên những câu hỏi, phỏng đoán và suy ngẫm về cuộc đời, thân thế, triết thuyết của Herodotus. Còn nếu bạn là người thích nối liền những khoảng cách không gian, hãy khoác ba lô lên và đồng hành cùng Kapuscinski trên con đường lầm bụi thứ nhất. Đó là Italy nhìn từ trên cao như một dòng sông ánh sáng, và duyên dáng với những piazza lúc lại gần, là Ấn Độ với đoàn người áo trắng lặng lẽ hành hương về sông Hằng thiêng, nơi những bè hỏa táng đang cháy rực trong đêm tối, là Bắc Kinh nghiêm cẩn xa lạ, khác với vẻ hào hoa cổ kính của đất Thượng Hải kề bên. Và cái nóng như tắm lửa buổi ban ngày và rét thấu xương của sa mạc đêm khiến bạn không thể quên Ai Cập.

Ở cuối chuyến đi, Kapuscinski đã tới thăm quê nhà của Herodotus, như một cuộc gặp gỡ sau hơn hai mươi thế kỷ, nhưng mỗi người đọc đều phần nào nhận ra rằng, hai con người này, dường như đã gặp gỡ từ những trang đầu của cuốn sách, bởi những địa điểm họ cùng đặt chân tới, bởi khả năng đi, nhớ, ghi chép, kể lại, và đặc biệt, bởi niềm tin rằng: có thể miêu tả được thế giới này. Những lời sau đây Kapuscinski dành để nói về Horodotus cũng là những gì người đọc muốn dành để nói về Kapuscniski - phóng viên đã góp phần nối liền không chỉ một thế giới: “Cuốn sách của Herodotus hình thành chính là từ những chuyến đi, đó là thiên phóng sự vĩ đại đầu tiên trong nền văn học thế giới. Tác giả của nó có trực giác phóng viên, tai và mắt phóng viên. Ông không biết mệt mỏi, phải vượt biển, băng qua thảo nguyên, đi sâu vào sa mạc- chúng ta trân trọng điều này. Ông làm chúng ta khâm phục vì sự dẻo dai của mình, không bao giờ than vãn mệt mỏi, không gì làm ông ngã lòng, ông chưa một lần nào nói rằng mình sợ hãi điều gì đó. Điều gì đã thôi thúc ông, để ông không mệt mỏi và không sợ hãi dấn thân vào cuộc phiêu lưu vĩ đại của mình? Tôi nghĩ đó là niềm lạc quan mà chúng ta, những con người hiện đại đã đánh mất từ lâu: niềm tin rằng có thể miêu tả được thế giới”.

Chúc cả nhà enjoy tác phẩm này(NT)

r0sy
10-02-2009, 23:43
Đang rảnh rỗi, em đang ngồi gặm loạt Shopaholic của Sophie Kinsella. Series này xuất hiện lâu rồi nhưng bây giờ mới đọc

Nhẹ nhàng, hài hước, thư giãn, thú vị vì thấy nhiều đoạn như tả về mình :D, cái gì cũng thích, tha lôi 1 đống thứ linh tinh về chất chồng rồi cũng chả dùng tới

Nghiện shopping như bagai rất thích hợp đọc cái này (NT)

Nheva
11-02-2009, 00:30
Đang đọc quyển Totem Sói, hấp dẫn phết. Nhưng mà sách dày và dài quá, đọc mãi không hết. Thường thì không thích đọc truyện văn phong TQ, thế nhưng vẫn thích đọc Chó Ngao Tây Tạng với lại quyển này. Một quyển thì ca ngợi sói hết lời, quyển kia thì ca ngợi chó, dìm hàng sói ;) Còn quyền Con đường Tơ lụa của Xa Mộ Đức, vật vã mãi không hết được một nửa.

:LL
Em à bổ sung thêm quyển Chó Bim trắng tai đen cho đủ bộ Tam cẩu đi. Quyển này của Nga đọc cảm động lắm, cam đoan e sẽ thích

rien
22-02-2009, 14:32
Vừa đọc xong Du hành cùng Herodotus, bản dịch của Nguyễn Thái Linh, mạn phép CC review trước nhé

Rất tình cờ, mình mua được cuốn sách này trong dịp Tết mà ko qua một sự giới thiệu/ review của ai cả. Cũng là một sự ngẫu nhiên thích thú.
Và mình đã đọc, chợt nhận ra những cảm xúc của tác giả, cũng có ở bản thân mình và bất kỳ một phượt nhân nào.

Nếu có cuốn sách nào
+ khi mình đọc lại yêu mến một tác giả khác ở đây là sử gia Herodotus
+ khi mình đọc lại thấy lại cảm xúc bồi hồi của mình với "những lần đầu tiên": khi lần đầu tiên đi máy bay, lần đầu tiên vượt ra biên giới bước ra một thế giới khác, lần đầu tiên hứng chịu cú sốc văn hóa, lần đầu tiên thấy tư bản chủ nghĩa không chỉ "giãy chết" mà còn đem đến những suy nghĩ trái ngược, lần đầu tiên bị nguy hiểm khi đi du lịch
+ khi mình đọc không chỉ thấy một vùng đất đã đi qua, mà còn thấy cả văn hóa, cả chiều dài lịch sử, cả những thôi thúc và đam mê khám phá
+ khi mình đọc và khám phá ra rằng, từ rất lâu đã có những người ham mê tìm hiểu, khám phá " còn có những thế giới khác", đã có người cũng giống mình nhận ra " mình đứng trong bóng tối với ánh sáng bao phủ xung quanh"
+ khi hiểu ra rằng để hiểu được vùng đất, người ta "phượt" theo hai chiều không gian và thời gian...

Đó chính là Travel with Herodotus...



Trong chuyến đi gần đây nhất của mình, lần đầu tiên "Con đường mây trắng" của Govinda đã được thay bằng "Du hành cùng Herodotus" của Ryszard Kapuscinski. Còn nhớ, khi nhìn thấy quyển sách này ở Đinh Lễ giữa tháng 12 năm ngoái, không chủ tâm mua, nhưng ấn tượng bởi bìa sách nên lật qua vài trang xem sao, gặp câu này ở trang 19 "Với tôi, điều quan trọng không phải là mục tiêu, giới hạn, cái đích mà chỉ là bản thân hành động đi qua biên giới thần diệu và huyền ảo". Đọc đến đây thì rút tiền ra mua và mang về nhà đọc liền một mạch, không ngần ngại đưa quyển này vào danh sách những quyển sách có thể đọc đi đọc lại nhiều lần. Câu này ở trang 105 "Thực sự có tồn tại một thứ như là bệnh đi du ngoạn, đây là thứ bệnh về căn bản là không thể chữa khỏi" ;). Nói chung trong những giờ ngồi chờ đợi ở sân bay, đọc quyển này rất ngấm. Nếu có thời gian, đọc thêm về Ryszard Kapuscinski và Herodotus ở blog của Thái Linh - người dịch "Du hành cùng Herodotus", ví dụ như bài này "Người mọi rợ" (http://liliapl.blogspot.com/2008/12/ngi-mi-r.html) hay bài này "Nhìn tận mắt" (http://liliapl.blogspot.com/2008/12/nhn-tn-mt.html).

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=302&pictureid=9038

Cũng trong chuyến đi ấy, tìm được "Eat, Pray, Love" của Elizabeth Gilbert trong một cửa hiệu sách cũ ở Bali. Cuốn sách kể lại hành trình của E.Gilbert trong 1 năm qua 3 nước, gồm 108 câu chuyện nhỏ, được chia đều cho 3 phần: Italy (Eat), India (Pray), Indonesia (Love). Sau khi ly hôn, E. G quyết định sẽ thực hiện một chuyến đi để tìm lại niềm vui, sự cân bằng và tình yêu cuộc sống. Các bạn nữ hay đi một mình nên đọc quyển này (NT) . Thú vị là ở Ubud - Bali, ta có thể gặp người thực việc thực đã xuất hiện trong cuốn sách này. Đấy cũng là một hành trình hấp dẫn.

menuet
16-03-2009, 09:56
Các bạn nữ hay đi một mình nên đọc quyển này (NT) . Thú vị là ở Ubud - Bali, ta có thể gặp người thực việc thực đã xuất hiện trong cuốn sách này. Đấy cũng là một hành trình hấp dẫn.

Các bạn nữ đi một mình nên đọc quyển này, các bạn đi có nam có nữ cũng nên đọc quyển này :D. Quyển này dịch ra tiếng Việt rồi đấy rien ạ. Bọn mình định đến tìm đến ông Ketut Lilier, còn cô Wayan kia thì xin kiếu trước =)). Đọc đến đoạn cô ấy chữa bệnh, vợ chồng mình đang uống nước, cười suýt sặc.

bluesky85
19-03-2009, 22:23
Em đang trùm chăn mỗi tối để luyện Kỳ án ánh trăng (Quỷ Cổ Nữ) đấy ợ! Tại sao phải trùm chăn thì các bác biết rồi nhá! Cứ ngồi bình thường trên bàn giấy mà luyện thì y như rằng chốc chốc lại phải nhìn ra cửa sổ. He he...

Bách Hợp
20-03-2009, 02:09
Em đang trùm chăn mỗi tối để luyện Kỳ án ánh trăng (Quỷ Cổ Nữ) đấy ợ! Tại sao phải trùm chăn thì các bác biết rồi nhá! Cứ ngồi bình thường trên bàn giấy mà luyện thì y như rằng chốc chốc lại phải nhìn ra cửa sổ. He he...

He, quyển này em đọc lâu lâu rùi, thấy hấp dẫn phết n vưỡn chưa đủ "đô", em thích thể loại truyện kinh di, ma lắm cơ (cả film nữa). Mới đọc xong cuốn "Chỉ cần có nhau" of Anna Gavalda, cũng dày gần như cuốn "Kì án ánh trăng" ý, khá ý nghĩa chứ ko mùi mẫn như cái tên đâu ạ. Mà nhớ đợt đọc "Pháo đài số", "Điểm dối lừa", " Thiên thần và Ác quỷ" of Dan Brown thấy hấp dẫn ghê, em ko đọc Mật mã vì đã coi film rùi...

Bách Hợp
20-03-2009, 02:37
Mà đọc " Xin cạch đàn ông" thấy giọng văn khá bùn cười, có gì đó tưng tưng,

PS: Em đọc với tâm trạng xin cạch đàn ông ạ, nhưng đọc xong rùi lại thấy "cạch" đàn ông thì lấy ai thường xuyên làm "xế" cho mình, lấy ai chiều mình, chịu trận khi mình bực tức muốn tìm nơi trút, cho nên em ....

bluesky85
20-03-2009, 10:26
He, quyển này em đọc lâu lâu rùi, thấy hấp dẫn phết n vưỡn chưa đủ "đô", em thích thể loại truyện kinh di, ma lắm cơ (cả film nữa). Mới đọc xong cuốn "Chỉ cần có nhau" of Anna Gavalda, cũng dày gần như cuốn "Kì án ánh trăng" ý, khá ý nghĩa chứ ko mùi mẫn như cái tên đâu ạ. Mà nhớ đợt đọc "Pháo đài số", "Điểm dối lừa", " Thiên thần và Ác quỷ" of Dan Brown thấy hấp dẫn ghê, em ko đọc Mật mã vì đã coi film rùi...

Trời, sai lầm sai lầm! Trong nguyên series Dan Brown, cuốn hay nhất (theo tớ) là De Vinci Code đấy ợ! Còn phim thì chán òm, coi làm giề?!

Bách Hợp
20-03-2009, 10:41
Thì cũng biết thế, nhưng do đã biết qua về nội dung, kết thúc nên vưỡn ko thích đọc, keke.

Angelic
20-03-2009, 21:32
Hôm nay tìm mua được cuốn Từ điển Khazar, mừng húm, khoe với cả nhà mấy đoạn trích em thích trong cuốn này. Đọc cũng lâu mà bây giờ mới có sách trong tay :D

"Em như cô gái nọ quen thói dậy muộn vào buổi sáng, đến khi lấy chồng ở làng bên và lần đầu tiên trong đời phải dậy sớm, nhìn thấy sương giá trên cánh đồng, cô liền bảo mẹ chồng:
- Ở làng con không có cái này!
Cũng như cô ta, em nghĩ trên đời không có tình yêu, bởi em chẳng bao giờ dậy đủ sớm để gặp được tình yêu, dù sáng nào tình yêu cũng đến đúng giờ..."

"Dưới xích đạo của bầu trời, giữa các thung lũng, nơi cỏ muối và cỏ ngọt xen nhau, có mọc một thứ nấm độc khổng lồ, trên mũ của loại nấm này lại có những nấm nhỏ hơn ăn được, mùi vị tuyệt ngon, chúng đã biến máu độc của cây nấm kia thành một thứ tiên tửu. Những con hươu đực sống ở vùng này bồi bổ sự tráng dương của mình bằng cách thỉnh thoảng lại ăn những cây nấm nhỏ mọc trên cây nấm độc. Nhưng con hươu nào mải ăn ngon mà cắn quá sâu thì sẽ ngoạn luôn vào mũ cây nấm lớn và sẽ chết vì trúng độc.

Mỗi chiều, khi hôn người em yêu, em nghĩ: chẳng có gì đáng sợ nếu khi nào đó em sẽ cắn quá sâu..."

Cáo
22-03-2009, 18:18
Trong chuyến đi này của em, em mang theo mỗi 1 cuốn, sợ không có thời gian, thế mà ngay hôm đầu tiên đã hết veo rồi. Thì cũng mua 2 tập sau khi mọi người khen phim với truyện rầm rĩ để đú với mọi người thôi: Twilight với Newmoon ấy mà. :LL

Nhưng tìm đọc phản hồi là không nên xem phim khi đã đọc truyện rồi, chả biết về HN đợt này có nên tìm phim để xem không. Ai đọc rồi và xem rồi cho em cái ý kiến với, để em đỡ mất công tìm phim hoặc lọ mọ đêm hôm đao-lốt. (wait)

Và có một bạn dìm hàng bản dịch 2 cuốn này, sau khi em phản ứng là em chưa đọc sách nguyên bản thì bạn hứa sẽ mua tặng em cả 4 cuốn bằng tiếng Anh. hí hí.

Trước khi đi chơi chuyến này, em cũng xực xong Du hành cùng Herodotus rồi. Hay phết!

Giờ chả có sách gì bên cạnh nên đành lôi chưởng e-book trong máy tính ra đọc ban đêm hoặc ở phòng chờ sân bay. Kim Dung hay Cổ Long cũng bị em xơi tái lần lượt từng bộ trong gần tháng nay. Đọc lại chưởng khi đi du lịch TQ thấy hợp lý ra trò. :D

Anh Già
22-03-2009, 23:29
Sách báo gì! Em Cáo mới đi mấy chuyến về thì vào làm vài bài báo cáo đê! Viết ngon ngon chút còn lừa gà nó chạy ra cho mà chăn chứ =))

Audioman71
22-03-2009, 23:38
Hôm rồi em mua quyển "Truyện ngắn tuyển chọn " của Márquez đọc xong lại nhớ đến "Trăm năm cô đơn " của ông .

Mắt tròn mắt dẹt
23-03-2009, 02:53
Gần đây em đã đọc xong Tình yêu hàng hiệu, rồi tiếp đến em mới nhá được một nửa Chiến tranh tiền tệ và giờ em cần phải xài hết Value-based Marketing.
Ngoài ra, không tính những thứ đọc vì tiền thì em đã mua Rock Hà Nội và Rhumba Cửu Long, mới đọc được vài trang và đọc lại Quo Vadis hết sức bình tĩnh trong 1 ngày.

tichuot
23-03-2009, 13:26
Mấy bữa nay đang chạy đôn chạy đáo kiếm mấy đứa học lớp 12 mượn lại cuốn sách văn để đọc lại.=)) mấy cái truyện như: Chí Phèo, Gió lạnh đầu mùa... để em thi thêm 1 bằng đại học. Nó bắt em thi môn Văn mới ghê. cái môn mà em chưa biết điểm 6 là gi cả vì nó quá xa xỉ:))(c).
Khỏi đụng hàng với các bác luôn:LL

Cáo
24-03-2009, 07:06
Mấy bữa nay đang chạy đôn chạy đáo kiếm mấy đứa học lớp 12 mượn lại cuốn sách văn để đọc lại.=)) mấy cái truyện như: Chí Phèo, Gió lạnh đầu mùa... để em thi thêm 1 bằng đại học. Nó bắt em thi môn Văn mới ghê. cái môn mà em chưa biết điểm 6 là gi cả vì nó quá xa xỉ:))(c).
Khỏi đụng hàng với các bác luôn:LL

Mấy cái truyện đó lên mạng hỏi bác Gú có phải nhanh hơn là đi mượn không hở tí chuột? (mà sao đã tí lại còn chuột nhở? Hay là tí của chuột? =)) )

tichuot
24-03-2009, 11:48
Mấy cái truyện đó lên mạng hỏi bác Gú có phải nhanh hơn là đi mượn không hở tí chuột? (mà sao đã tí lại còn chuột nhở? Hay là tí của chuột? =)) )

Đọc trên net cũng được nhưng nó không có nhập vô cái tâm trí đần độn của tớ, mà tớ đọc sách theo 72 kiểu của Tàu đó, chứ không phải chỉ ngồi và nằm đọc đâu.:) tớ thích chơi kiểu lạ mà.

À, tớ xin chân thành giải thích cái tên của tớ theo yêu cầu đông đảo của hàng tỷ khán thính giả trên thế giới đang hâm dọa:
Theo nghĩa Đen: " Tí là Chuột, mà Chuột cũng là Tí. Mà con Chuột có thằng cu tí và thằng Cu tí đó là của con Chuột." sao khi lượt bỏ hết các từ lộn xộn nên lấy biệt danh là Tí Chuột."
Theo nghĩa Bóng: "Dù tôi có làm gì, ăn gì và nghĩ gì..... nói chung cứ gì gì.. thì Tôi cũng chính là Tôi"

Không biết giải thích như vậy bạn Cáo hiểu không vậy? chứ tôi nói gì tôi còn không hiểu nữa. :LL=))

winter
24-03-2009, 17:21
Tớ đang đọc "Trên đường" của Jack Kerouac một cách chậm rãi, mỗi ngày vài chương. Cứ có cảm giác như đang nhìn phin cafe thong thả nhả từng giọt rơi xuống, màu đen đậm đặc rớt xuống sóng sánh màu đen.
Bác nào đang buồn chán thì đừng đọc quyển này vội nhé. Như tớ, lỡ bị nó lôi đi rồi, u ám quá.

thuongthuong
24-03-2009, 21:29
Em xin ri` viu cái phim Twilight cho bác Cáo
Nếu bác vừa qua tuổi teen độ một vài năm như em thì đi xem thấy thích mê đi. Lãng mạn, hình ảnh đẹp pha chút hành động ... Đấy là khi tách phim ra khỏi truyện
Nhưng vì em lỡ mê truyện hơn phim nên thấy làm phim vô lý lắm, có nhiều chi tiết đảo lộn, không bám sát truyện.
Nếu bác download thì chắc chắn rằng bác không thích phim một tẹo nào đâu. Bởi vì khung cảnh trong phim nhiều mầu xanh, bản film mà không đẹp là nhìn cái gì cũng nhợt nhạt, nhân vật trong phim ai cũng trắng nữa mà.
Hình như trên Vincom vẫn đang chiếu đấy, bác nên lên đó mà xem cho thích

Cáo
25-03-2009, 14:05
Em xin ri` viu cái phim Twilight cho bác Cáo
...



Ôi thế hở bác? Em không phải teen, cơ mà nếu tảo hôn chắc giờ cũng là mẹ của teen rồi. :LL

Vầng, thế này thì thôi, em nhịn cho xong bác ạ. :D

TÍM
27-03-2009, 00:59
Hành trình tới LHASA - đọc để ngủ cuối cùng thành mất ngủ ...

Tibet Free! (câu này ăn trộm trên blast của ĐV :) )

alias.noodles
27-03-2009, 10:59
Tối qua đọc Emil hay ơi là hay nên ngủ muộn quá, giờ mới dậy ;)

tichuot
27-03-2009, 11:22
Tối qua đọc Emil hay ơi là hay nên ngủ muộn quá, giờ mới dậy ;)

Chứ không phải hôm qua đá vô trái banh đó đẹp quá về sướng không ngủ được hả=)):LL

bluesky85
27-03-2009, 11:24
Dạo này trời nóng quá nên cứ mất ngủ miết. Mà mất ngủ thì lại đọc được nhiều sách, cũng hay! Vừa xong Kỳ án ánh trăng, chuyển sang Cái hôn của tử thần - Ira Levin.


TÌNH YÊU – THAM VỌNG – TỘI ÁC là ba phạm trù xoắn tít nhau tạo nên nhân vật “hắn”.
Hắn là ai?
- Là người chúng ta bắt gặp trên đường phố, trong công viên, trong quán ăn, trong rạp hát, trong nhà trường…trong xã hội đó – xã hội mà nhà văn nổi tiếng của Mỹ, ATR BUCHW ALD gọi là Xã Hội Vĩ Đại. Vĩ đại là vì nó đã sản sinh ra những đứa con sẵn sàng thản-nhiên-đến-lạnh-lùng gây tội ác để thực hiện những ước mơ, tham vọng cuồng điên.
Hắn là ai?
- Là một sinh viên hai mươi bốn tuổi đã khiến chúng ta phải rùng mình ghê sợ trước cái vẻ lì lợm, trâng tráo và tính tàn ác độc địa của hắn, là người vẫn còn bình tĩnh tự đánh giá về mình ngay sau khi đã phạm tội ác tầy đình:
“Mày là một thằng điên!… Nhưng thực sự thì không bao giờ hắn gán cho mình là một thằng điên cả. Hắn nghĩ hắn là một thằng thông minh, gan da, anh hùng và liều lĩnh”.
Đấy! Hắn đấy – sản phẩm của một nền giáo dục bị tha hóa bởi sự sùng bái Danh Vọng và Tiền Tài Vật Chất.
Chúng tôi giới thiệu “hắn” trong cái hôn của tử thần, dịch từ nguyên bản tiếng Anh – A Kiss Before Dying- của Ira Levin; bản in lần thứ 4, năm 1964 của nhà xuất bản Pyramid Publications, Inc – New York.
Trong khi dịch chúng tôi giữ nguyên bằng tiếng Anh những tên riêng, địa danh… để bạn đọc dễ theo dõi.
Mong được sự góp ý phê bình của bạn đọc.
31-5-1988 Người dịch

TragedyOfLove
02-04-2009, 22:22
Em đang đọc "Cuộc sống tươi đẹp" - Alphabooks giới thiệu. Còn sách mang theo đọc trên bus hiện tại là 2 quyển của Osho, cũng lạ :D

Chin
03-04-2009, 11:55
Twilight - em chưa xem phim nhưng đã đọc truyện. Đọc xong chốt lại 1 câu là nếu có ai yêu mình như anh chàng ma cà rồng Edward đó thì mình cũng sẽ cố làm Bella. Em thích vì diễn biến truyện và tâm lý nhân vật nhẹ nhàng, tự nhiên, đôi khi thấy vui vì những chi tiết mô tả tình yêu của tuổi mới lớn. Nói chung là em thích.
Giờ đang đọc tình yêu của các anh già già 1 tẹo: Bạn tôi, Tình tôi của Marc Levy.

Chin
03-04-2009, 12:03
đã ai đọc Sững Sờ và Run Rẩy - em đọc xong thì chốt lại là ko làm cho Nhật bổn ạ. Nghiêm thế thì em bị đuổi sớm, mà ngang ngạnh ra để ko bị đuổi thì chắc mình cũng giống cô gái ng bỉ kia, ak ak. Nghĩ cái cảnh tả cô Mori bấm máy tính cạch cạch 1 loạt các con số trong vòng 1 phút để ra cái kết quả chính xác từng con số mà em nghĩ đời làm sales của em còn phải học hỏi nhiều.

batman
03-04-2009, 19:11
chuyện của Thằng cha người phớp Mả - Lè -vý này, không biết có phải do dịch ẩu không nhưng đọc rất chuối củ, nhạt nhẽo, ngớ ngẩn, thằng này rẽ ngang viết văn, ..., hồi trước đọc kiếp sau mà tức lộn ruột tận bây giờ,--
Nghệ thuật ngày thường- Phan Cẩm Thượng

pan
09-04-2009, 13:42
Em các bác đang thất nghiệp, nên vừa lượn ra phố xem Trển lãm của bác Són và đồng bọn , rồi lượn ra phố sách lôi về cuốn Nước Mỹ, Nước Mỹ (Phan Việt) về đọc,
chỉ vì có cái quote "Cần quá nhiều nhận thức và dũng cảm để sống một cuộc sống thật sự trong thế giới này".

flamenco
12-05-2009, 18:51
"Ăn, cầu nguyện, yêu" ạ

:)

Syringa
13-05-2009, 13:37
Dạo này trời nóng quá nên cứ mất ngủ miết. Mà mất ngủ thì lại đọc được nhiều sách, cũng hay! Vừa xong Kỳ án ánh trăng, chuyển sang Cái hôn của tử thần - Ira Levin.

"Cái hôn của Tử thần" em đọc từ hồi SV, vừa đọc vừa run vì quyển ấy cũ quá, mạnh tay sợ giấy rơi lả tả :)) Đọc xong cứ tiếc mãi sao anh chàng ấy đến phút cuối vẫn bị "xử" =)) Đáng lẽ kết cục để nó thành danh "sát thủ hàng loạt bí ẩn" có phải rùng rợn hơn không? ;)
Bạn em giới thiệu đọc "Cơ hội của Chúa" - Nguyễn Việt Hà, cũng tư duy + thú vị phết. Có cái anh chàng "không cố định" làm em cứ nhớ Anh Già :LL. Nhiều triết lý tôn giáo (đặc biệt là Thiền học). Cũng gần gần như ký sự, nhưng là của 1 người đứng bên ngoài cái vòng xoay nhộn nhạo của xã hội đang chuyển mình, những thay đổi, tiêu cực, cay đắng như chẳng còn liên quan đến... Rất giống tư tưởng "phượt" trong bài báo của Nguyễn Trương Quý: http://www.thethaovanhoa.vn/133N20090417030935829T0/phuot.htm
(Cái này hình như có post bên topic "Đọc báo giùm bạn" rùi)
Hôm qua em lên evan đọc được truyện "Không bao giờ vào 12pm" của Khánh Thảo, phát hiện truyện của tác giả này lúc nào cũng có cái "mong manh" và "run rẩy" hơi ma mị của phụ nữ, các bác nam đọc thì phê phải biết! (c)
Còn nói đến sách thì em đang dở sống dở chết với "Secret" của Rhonda Byrne, bản tiếng Anh của 1 thằng bạn gốc Ấn gửi cho. Hình như có dịch ra tiếng Việt rùi nhưng em không để ý. Chả biết thuộc cái giống gì dưng mà em lọ mọ 1 tuần mới đọc được 1 nửa :shrug: Bác nào thích đọc thử thì pm em gửi bản pdf cho, trên mạng thì có cái giới thiệu nó thế này (sorry vì nó quá dài nên em đã cắt bớt, chỉ giữ vài ý chính):


A Review of The Secret by Rhonda Byrne
by Donald S. Whitney
Rhonda Byrne, The Secret (New York: Atria Books, 2006) 198 pages.

I had never watched an entire episode of Oprah until her program on The Secret. In the promo for the show, Oprah announced that the program would present "the secret" to making more money, losing weight, finding the love of your life, and achieving job success. Who could resist hearing more about such a claim, especially when it is made by the most influential woman in America and touted as the key to all her success? Apparently I wasn't alone. After the show, Oprah's website was overwhelmed, emails poured in, and within hours The Secret had become the best-selling book in the nation.

A week later, while unpacking in a hotel room, I powered up the TV. Oprah and two guests from the week before appeared on the screen, effusive about the transforming power of The Secret. Her website called the episode, "A follow-up to the show everybody is talking about!"

People are not only talking about The Secret, they are buying it. I am writing this review in a Barnes & Noble bookstore, and this particular branch has completely sold out of the book—again. Only two days ago—so I am told—a storewide announcement assured a horde of anxious shoppers that another large shipment of the book had arrived and would be brought to the sales floor momentarily. Readers quickly grabbed every copy. Almost impossibly, The Secret is even outselling (at this writing) the final Harry Potter book. And if that weren't enough, the audio edition of the book follows these two as the nation's number-three seller.

The Australian author of The Secret, Rhonda Byrne, introduces the book by admitting, "A year ago, my life had collapsed around me" (p. ix). Through searching for answers in a variety of books new and old, she began to trace what she believed was a common thread in them all. She dubbed it the "Great Secret—The Secret to Life" (p. ix).

In the final analysis, The Secret is nothing more than Name It-Claim It, Positive-Confession, Prosperity Theology (without God and the Bible), built on a foundation of New Age self-deification. In other words, the book is just another version of what some TV preachers have taught for decades, namely, if you will sustain the right thoughts, words, and feelings, you will receive whatever you want. But The Secret adds this important twist: your thoughts can bring anything into your life because you are god.

There's no mention of sin in The Secret. The cause of all the problems in the world and in our individual lives is merely bad thinking, specifically the failure to recognize and appropriately use the law of attraction. Therefore the solution to everything lies within us. And that, of course, eliminates the need for a Savior, a Substitute, or a Sacrifice. The cross and resurrection of Jesus become irrelevant.

If I had to commend something about The Secret, I would mention its emphasis on gratitude and the importance of the thought life. Byrne devotes several pages to "The Powerful Process of Gratitude" (pp. 74-80). Though she does not base it on the Bible, Byrne nevertheless encourages just what the Bible teaches in 1 Thessalonians 5:18, "in everything give thanks." She says that regardless of the situations awaiting her, "By the time I am ready for the day, I have said 'Thank you' hundreds of times" (p. 76). Remarkably, she never says to whom thanks should be given. Nor is her motivation kindred to the one stated in the verse above: "this is God's will for you in Christ Jesus."

However, God in His mercy sent His Son to receive this wrath as a Substitute for all who will repent of their selfishness and believe in Him. And "through the true knowledge of Him"—not Rhonda Byrne's book—"His divine power has granted to us everything pertaining to life and godliness" (2 Peter 1:3).

"The Secret to everything" (to use Byrne's term) is God Himself. And God, the "Great Secret," has been revealed in Jesus Christ, "in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge" (Colossians 2:3). God has freely told us in the Bible everything we need to know about discovering the unlimited "treasures of wisdom and knowledge" found in Christ. And He remains an unknown Secret only to those who will not look for Him there.
À quên, em đang tìm "Nháp" của Nguyễn Đình Tú và "Cuộc sống không ở đây" của Milan Kundera mà lùng cả Láng và Nguyễn Xí không thấy. Bác nào biết pm giùm em nhá :L

Hồng Thất Công
13-05-2009, 15:19
“Bắt trẻ đồng xanh”-Tác giả: J.D. Salinger; Dịch giả: Phùng Khánh. Sách cũ, xuất bản lại, trình bày đơn giản, cầm vừa tay, vừa nằm vừa đọc nói chung là ổn. Được dịch theo giọng miền Nam, nhưng thế có lẽ hợp hơn. Có vui chơi, có oánh lộn, có cả tự sát nữa. Chửi bậy văng mạng. Nhưng tất nhiên không chỉ có chửi bậy, còn có suy nghĩ, băn khoăn, như nỗi lo âu làm người, của những người bắt đầu bước vào ngưỡng cửa trưởng thành. Sách có vẻ như là giành cho những người còn trẻ, nhưng những người trưởng thành đọc cũng không hại gì đâu. Tôi hứa đấy!
Tác giả dù đến nay đã ở ẩn một thời gian dài nhưng cũng đã từng là một “phượt thủ”, đã từng có thời “thanh niên sôi nổi”. Nào ai biết được nguyên nhân ông về ở ẩn. Có lẽ đám đông là biểu hiện lớn của tù túng, chỉ có cô đơn mới là tự do trọn vẹn? Tôi không biết!
Dẫu sao cũng cứ đọc cuốn này đi, nếu đang trên đường phượt thì sẽ được thư giãn. Và tìm lại được một phần tuổi trẻ của mình chăng?
Nếu không đi được đâu thì mua tạm cái lều đang rao bán ở quán phượt ấy, vác lên sân thượng, nằm trong lều đọc cũng thú ra phết đấy, sân thượng mà lại trồng nhiều cây cối, lại nhìn được sang cửa sổ nhà hàng xóm nữa thì cái sự đọc sách qủa là trọn vẹn!!!

greenpear
13-05-2009, 15:37
Em thì lúc nào cũng thích những truyện như: Trên sa mạc và trong rừng thẳm, Cánh buồm đỏ thắm, Totochan- cô bé ngồi bên cửa sổ... Có những quyển đọc lúc 11-12 tuổi, bây giờ 25 tuổi rồi vẫn ngồi đọc lại.
Và nói thật, với em, sách bản giấy vẫn là nhất, em có đọc e-book mà thích rồi thì dù sắp thuộc cũng phải mua lại. Tốn xiền:(
A, em vừa đọc xong "Suối nguồn", nhờ ơn đợt 30-4 bị cấm cửa ở nhà vì ốm.

dongdanhtieuthu
15-05-2009, 23:52
Em đang đọc thường xuyên Tập bản đồ giao thông đường bộ Việt Nam :S

coong1
19-05-2009, 03:29
coong đang gối đầu ALMANACH, gối đầu thôi , khi nào đọc sách kinh tế ko tiêu nổi nữa thì đem Almanach ra đánh thằng em giải trí hi~ hI~.
"dạy con làm giàu" hay ạ.^^

bluesky85
19-05-2009, 09:11
Oài, vừa xong Tru Tiên (Tiêu Đỉnh). Hix, muốn toét mắt ra với cái màn hình iPhone, nhưng mà xứng đáng thiệt...

batman
22-05-2009, 16:06
Lâu nay ở cái topic này, cái Box này chả có gì đáng đọc cả, buồn quá

Anh Già
23-05-2009, 02:28
Tớ ''không cố định'' cụ thể là dư lào Syringa nhể? ;) ( chả có sách đó để đọc nên phải hỏi :D )

zhou
13-06-2009, 10:06
Em đang trùm chăn mỗi tối để luyện Kỳ án ánh trăng (Quỷ Cổ Nữ) đấy ợ! Tại sao phải trùm chăn thì các bác biết rồi nhá! Cứ ngồi bình thường trên bàn giấy mà luyện thì y như rằng chốc chốc lại phải nhìn ra cửa sổ. He he...

Ờ bạn đọc xong thì làm cuốn " Đau thương đến chết " của Quỷ Cổ Nữ đi , Cũng phải chùm chăn không thì lại phải nhìn ra cửa sổ , :D.
Tớ rất nhát nhưng lại thích đọc chuyện kinh dị , Thường thì bắt con bạn đọc trước , đến đoạn rùng rợn thì phải dừng .... hỏi nó xem như nào trước khi lấy đà đọc tiếp .

Vẫn chưa hoàn thành " Kỳ án ánh trăng " đọc 1 nửa rồi hay phải ở nhà một mình nên thôi,

Dạo này cũng chuyển sang chuyện nhẹ dịu dàng " Ăn , cầu nguyện, yêu , Sắp được đến Bali nên phải Yêu gấp !(NT)

taydoc
13-06-2009, 12:08
Taydoc mới đọc xong quyển 69 của Ryu Murakami. Nội dung truyện không có gì mới lắm. Cũng là bối cảnh về hoàn cảnh của nước Nhật thời 1960 thôi. Mình thấy các tác giả Nhật hay khai thác vấn đề Giới trẻ-cô đơn-sex-và .... chỉ vậy thôi.
Mình đang đọc xong cuốn Để có một tương lai của Thích Nhất Hạnh. Nếu các bạn đọc xong cuốn này và đọc tiếp cuốn Thấy Phật nữa của Cao Huy Thuần thì sẽ rất bổ ích. Đọc xong tự nhiên minh thấy cuộc đời nó đơn giản, và chỉ muốn vứt bỏ tất cả để đi Phượt.
Chúc các bạn cũng cảm thấy thanh thản như mình.

hoaxuongrong
15-06-2009, 11:08
Thấy topic này hay hay, nhảy vô chia sẻ vài cuốn sách :
- Kết nhất là truyện của June Vecner: Hai vạn dặm dưới đáy biển, hòn đảo bí mật, 5 ngày trên kinh khí cầu,... => thích hợp với dân phượt.
- "Tuổi thơ dữ dội" của Phùng Quán ( vừa đọc vừa khóc)
- Truyện của Jack London: Tiếng gọi nơi hoang dã, Nanh trắng.
- Mấy truyện con nít nhưng người lớn cũng nên đọc: Pippy Tất dài, Totochan-cô bé bên cửa sổ, chiếc xe buýt bốc mùi ngớ ngẩn,... và đặc biệt là truyện của Nguyễn Nhật Ánh thì không nên bỏ qua ( đặc biệt thích cuốn "tôi là Bêtô")

Còn nhiều cuốn hay ho nữa, bữa sau giới thiệu tiếp nha.

tichuot
15-06-2009, 11:46
Ôi em đang đọc cuốn " Judge Dredd" của Stallone gần 5 lần rồi mà chưa hiểu được =)), chắc do tầm hiểu biết hay chỉ số IQ không cao :)) :help. Có bác nào đã đọc cuốn này có thể chia sẽ cảm nhận với em được không? (NT)

batman
15-06-2009, 16:19
bắt trẻ đồng xanh

Wolf-hunter
17-06-2009, 13:36
Có ai thích Sedney Sheldon ko nhỉ?để em post lên vài cuốn cho bà con đọc chơi???Em thì đặc biệt thích nhà văn Mỹ này đấy ạ.

autumnovember
17-06-2009, 14:12
Taydoc mới đọc xong quyển 69 của Ryu Murakami. Nội dung truyện không có gì mới lắm. Cũng là bối cảnh về hoàn cảnh của nước Nhật thời 1960 thôi. Mình thấy các tác giả Nhật hay khai thác vấn đề Giới trẻ-cô đơn-sex-và .... chỉ vậy thôi.
Mình đang đọc xong cuốn Để có một tương lai của Thích Nhất Hạnh. Nếu các bạn đọc xong cuốn này và đọc tiếp cuốn Thấy Phật nữa của Cao Huy Thuần thì sẽ rất bổ ích. Đọc xong tự nhiên minh thấy cuộc đời nó đơn giản, và chỉ muốn vứt bỏ tất cả để đi Phượt.
Chúc các bạn cũng cảm thấy thanh thản như mình.
Taydoc đã đọc quyển Đường Xưa Mây Trắng của Thích Nhất Hạnh chưa? Còn quyển Phép lạ của sự Tỉnh thức nữa? Mình đang đọc 2 quyển đó nên chỉ dám giới thiệu vậy thôi.

Syringa
17-06-2009, 16:49
- "Tuổi thơ dữ dội" của Phùng Quán ( vừa đọc vừa khóc)


Vote cho các tác phẩm chiến tranh, mình còn thích cả Nguyễn Minh Châu ("Người còn sót lại của Rừng Cười" chẳng hạn, khóc còn thê thảm hơn truyện "Mẹ con em Mừng"). Mới đọc "Dấu chân người lính" và "Người đi từ trong rừng ra" :D
@ Wolf-hunter: Em mới đọc khoảng chục quyển gì đó của Sydney Sheldon, từ "Nếu còn có ngày mai" đến "Dòng máu", "Sáng, trưa và tối",... Bác có cuốn nào hay cứ recommend nhá ;)

Wolf-hunter
17-06-2009, 16:54
Vote cho các tác phẩm chiến tranh, mình còn thích cả Nguyễn Minh Châu ("Người còn sót lại của Rừng Cười" chẳng hạn, khóc còn thê thảm hơn truyện "Mẹ con em Mừng"). Mới đọc "Dấu chân người lính" và "Người đi từ trong rừng ra" :D
@ Wolf-hunter: Em mới đọc khoảng chục quyển gì đó của Sydney Sheldon, từ "Nếu còn có ngày mai" đến "Dòng máu", "Sáng, trưa và tối",... Bác có cuốn nào hay cứ recommend nhá ;)

Uhm,em có khá nhiều..Tay cự phách,thiên thần nổi giận,bầu trời sụp đổ,âm mưu hoàn hảo,Hãy kể giấc mơ em...and more..Ở đây có up file nén được ko để em up phục vụ các bác nhỉ?

Wolf-hunter
18-06-2009, 14:01
@Syringa: đã gửi cho bạn qua Email "Tay cự phách" rồi nhé.Have fun!

taydoc
21-06-2009, 12:11
autumnovember:
Mình vô tình đọc được hai quyển sách của Thích Nhất Hạnh là Để có một tương lai và Quyền lực đích thực. Sau đó mình mới tìm đọc những tác phẩm khác như mình viết. Những tác phẩm này của ông TNH mình mua ở VN vì rẻ và lúc nào cũng có sẵn. Tuy nhiên mình hiểu những tác phẩm này vì mình đã đọc lúc sách mới xuất bản(bằng tiếng Anh). Bên này, sách in đẹp hơn nhưng để hiểu thì mình chịu thua, vì toàn tiếng Việt của chuyên môn , sao hiểu nổi.
Mình có nghe hai tác phẩm bạn nói rồi, nhưng mình không thể tìm ra được bên Mỹ vì sell-out hết rồi. Người Mỹ thích những tác phẩm của ông Hạnh lắm, chỉ xếp sau người Hàn Quốc thôi.
Mình sẽ tìm hai tác phẩm nãy ở Mỹ nếu còn và sẽ đọc trước. Tuần sau mình về quê lại, bạn chỉ chổ để mình mua nhé. Mình không thích mượn vì mượn thì vẫn không bao giờ là sách của mình được. Nếu bạn biết nơi bán sách đó, mình sẽ nhờ cô giáo mình bên VN liên hệ với bạn để mua sách nhé. Mình chưa biết chắc có về quê được vào tuần sau hay không?
Ah, mình đang đọc tác phẩm Giận của ông Hạnh nè, quê mình có bản quyền dịch tác phẩm này chưa? nếu done hết rồi thì bạn tìm đọc nhé, cũng thuyết phục lắm.
See you.
Kelvin

autumnovember
22-06-2009, 10:55
Hai quyển sách bạn nói thì mình chưa đọc. Mình đang đọc gần xong quyển Phép lạ của sự tỉnh thức, còn Đường xưa mây trắng thì mình lại mua mp3 để nghe. Sách thì có nhưng mà nặng quá, nên mình không mua được. Bạn về quê ở đâu? Nếu về SG, mình đi cafe, bạn chỉ giáo cho mình chút nhé. Còn sách thì bạn muốn mua bao nhiêu cũng được, mình sẽ chỉ cho, mỗi tội, đi hơi mất công chút thôi. Sách thì mình đọc bằng Tiếng Việt cũng chưa hiểu rõ, không hiểu tiếng Anh thì chắc là mình tịt hẳn. Tuy nhiên, nhỡ đâu tiếng anh lại có thể rõ nghĩa hơn.
Khi nào về, liên hệ với mình nhé. Cứ vào nick autumnovember trong yahoo cũng được, mình hay online mà

tichuot
23-06-2009, 19:33
Tớ mới đọc xong phần 1 If Tomorrow Come của Sidney Sheldon, nhưng chưa tìm ra phần 2. Bạn nào đã đọc phần 2 rồi hay biết chổ nào bán thì chỉ tớ với.

Thanks

Babel
23-06-2009, 20:38
2 tập của tuyển tập chuyện ngắn A.Tsêkhốp (Antôn Paplôvits Tsêkhốp).
Đọc rồi vẫn đọc lại :)

Wolf-hunter
24-06-2009, 09:38
Tớ mới đọc xong phần 1 If Tomorrow Come của Sidney Sheldon, nhưng chưa tìm ra phần 2. Bạn nào đã đọc phần 2 rồi hay biết chổ nào bán thì chỉ tớ với.

Thanks

Theo như tớ biết thì If Tomorrow come của Sidney Sheldon chỉ có 1 phần thôi.Không có phần 2 đâu.Còn đoạn kết thúc khi Tracy gặp gã tí phú trên máy bay chỉ là 1 kết thúc mở của tác giả thôi...Bạn tìm quển khác đọc đi nhé,chắc ko còn phần 2 đâu.Have fun!

tichuot
24-06-2009, 09:47
Theo như tớ biết thì If Tomorrow come của Sidney Sheldon chỉ có 1 phần thôi.Không có phần 2 đâu.Còn đoạn kết thúc khi Jen gặp gã tí phú trên máy bay chỉ là 1 kết thúc mở của tác giả thôi...Bạn tìm quển khác đọc đi nhé,chắc ko còn phần 2 đâu.Have fun!

Ôi tiếc thế à, em cứ đoán già đoán non là sau này Jeff và Tracy sẽ lấy nhau và lật đổ luôn chế độ Orsatti.

batman
24-06-2009, 18:24
tưởng gì hóa ra quyển sến : nếu còn có ngày mai, bày đặt tiếng em, mệt quá, làm sao mà phượt vốn giản dị thẳng thắn nếu không cũng phải cuồng một tí đằng này lại nảy nòi ra mấy thằng làm bộ làm tịch vậy :LL:T:Dam
----- mà nếu đọc bằng tiếng em thì vào xó ngại ngữ mà xổ :gun

taydoc
24-06-2009, 20:19
autumnovember:
Quê mình là VN chứ đâu. Mẹ mình ở bên này bệnh nên mình phải về Mỹ. Đọc sách thích hơn nghe MP3 chứ.
ok, nếu về quê trong tháng 6 này mình sẽ mời bạn qua cafe Chiêu ở Cao Thắng nhé. Quán yên tĩnh và sạch sẽ lắm, rất thích hợp cho việc đọc sách. Nếu có thể được bạn hãy qua nhà mình uống cafe và có thể bạn hút Ciga Cohiba mình cũng có luôn. Thật sự là mình không biết đường qua Cao Thắng:D
. Ban gui mail cho minh neu ban ranh nhe. Neu minh ve VN thang toi minh se mail truoc cho ban.
Ban co thuong nghe ong Thich Nhat Hanh nhac ve Lang Mai ben Phap khong. Ban ghe vao trang www.langmail.org cung co nhieu chuyen muc hay lam.
Minh tim duoc Duong Xua May Trang roi. Sach cung kha day. Minh chua ranh de doc vi dang ban qua.
Gap ban sau nhe.
See you
K

tichuot
24-06-2009, 20:28
tưởng gì hóa ra quyển sến : nếu còn có ngày mai, bày đặt tiếng em, mệt quá, làm sao mà phượt vốn giản dị thẳng thắn nếu không cũng phải cuồng một tí đằng này lại nảy nòi ra mấy thằng làm bộ làm tịch vậy :LL:T:Dam
----- mà nếu đọc bằng tiếng em thì vào xó ngại ngữ mà xổ :gun

Bạn nghĩ sao nói cuốn đó sến ?? Cuốn đó dạy cho chúng ta biết thế nào là đương đầu với giang hồ hiểm ác luôn xung quanh chúng ta, và nó nói lên tinh thần của 1 người con gái vượt qua những khó khăn đó như thế nào trước bao biến cố gia đình cũng như tình yêu và cách chống chọi với bạn tù như thế nào?? mà tớ nghĩ bạn chưa đọc truyện ấy thì đừng nên hóng hớt vào nhé.

Thì tớ chỉ có phiên bản tiếng anh thì tớ phải nói tựa tiếng anh. Với lại đang bàn chuyện Nhà phượt đang đọc sách gì thì tớ vào topic này có gì sai???

Nghĩ lại mình xem =))

Anh Già
24-06-2009, 20:29
Oh hoá ra bạn taydoc là dzịt cừu Mỹ, ở Mỹ mà sao bạn bảo không biết 40k là cái gi ? Tớ nghe bạn kể chuyện học tiếng Việt cũng hơi ... thần thoại nhỉ .

backpackr
24-06-2009, 20:36
Em nhó đâu đã đọc cái quyển Nếu còn có ngày mai đâu tù khoảng trước '90 thì phải, thế mà sau đó lại cú nhầm nội dung vói một quyển khác là Cả thế gian trong túi (cũng đọc hồi đấy), mãi đến cách đây mấy tháng mua lại một mó truyện cũ đọc lại thì mói biết mình nhầm, ko hiểu cái Cả thế gian trong túi nó là thế nào nũa?

Mà em dạo này nhầm lẫn tệ, gần đây cũng nhầm Somethings Gotta Give (có anh Jack Nicholson ấy) vói Live of the Others nên ko ngó đến cái phim này, đến lúc thấy revieu khác khác về lôi ra xem mói té ngủa ra là phim hay thế mà mình ko biết hehehe :D

tichuot
24-06-2009, 20:44
Em nhó đâu đã đọc cái quyển Nếu còn có ngày mai đâu tù khoảng trước '90 thì phải, thế mà sau đó lại cú nhầm nội dung vói một quyển khác là Cả thế gian trong túi (cũng đọc hồi đấy), mãi đến cách đây mấy tháng mua lại một mó truyện cũ đọc lại thì mói biết mình nhầm, ko hiểu cái Cả thế gian trong túi nó là thế nào nũa?

Mà em dạo này nhầm lẫn tệ, gần đây cũng nhầm Somethings Gotta Give (có anh Jack Nicholson ấy) vói Live of the Others nên ko ngó đến cái phim này, đến lúc thấy revieu khác khác về lôi ra xem mói té ngủa ra là phim hay thế mà mình ko biết hehehe :D

Đúng rồi bạn. Cuốn Nếu có ngày mai xuất bản năm 1989. Nếu bạn có phần 2 của cuốn đó thì cho tớ copy lại đi hay chỉ chổ để tớ mua cũng được.

Nambyus
25-06-2009, 09:15
Tớ mới đọc xong phần 1 If Tomorrow Come của Sidney Sheldon, nhưng chưa tìm ra phần 2. Bạn nào đã đọc phần 2 rồi hay biết chổ nào bán thì chỉ tớ với.

Thanks

Có hai phần lận đó. 2 tập!:D

tichuot
25-06-2009, 09:17
Có hai phần lận đó. 2 tập!:D

Cô bé này, còn không biết mua dùm anh tập 2 nữa. Nếu không thì đừng có trách là anh :T:T nhé.

Nambyus
25-06-2009, 09:27
Chuyện là em đọc lâu lắm rồi. Em thấy là em mua giùm anh. Kekeke

Ariel
28-06-2009, 09:10
chuột à, mình thấy quyển NẾU CÒN CÓ NGÀY MAI sách dịch bán đầy ở FAHASA, bạn ra đấy mà nhặt

Wolf-hunter
29-06-2009, 15:32
Cô bé này, còn không biết mua dùm anh tập 2 nữa. Nếu không thì đừng có trách là anh :T:T nhé.

Có chắc là có 2 tập ko các bác?

batman
29-06-2009, 15:49
nếu ko thấy thì ra mấy hàng sách cũ mà mua. Mấy bà ve chai bán lại đầy, cả đống.

tichuot
29-06-2009, 16:39
Có chắc là có 2 tập ko các bác?

Nếu là tiếng Anh thì nó có 2 tập, còn tiếng việt thì chỉ có 1 cuốn thôi.

Hồi sáng này có ghé Fahasa theo chỉ dẫn của bạn Ariel tớ đã tậu 1 cuốn Nếu có ngày mai bằng tiếng Việt. Giá 60k. Đã nhấn thanks rồi bây giờ nói thanks bạn Ariel thêm cái nữa nhé ;)

batman
29-06-2009, 20:42
Lê Vân: Yêu và Sống, sách hót một dạo, đọc cũng hay.

Walkman
01-07-2009, 23:41
Nếu là tiếng Anh thì nó có 2 tập, còn tiếng việt thì chỉ có 1 cuốn thôi.

Hồi sáng này có ghé Fahasa theo chỉ dẫn của bạn Ariel tớ đã tậu 1 cuốn Nếu có ngày mai bằng tiếng Việt. Giá 60k. Đã nhấn thanks rồi bây giờ nói thanks bạn Ariel thêm cái nữa nhé ;)
Không Bác chột ạh. Quyển tiếng viết phiên bản đầu tiên là 2 tập, bìa mềm. Em đọc được nó vào độ năm 2003-2004 gì đó không nhớ rõ lắm. SAu này, tái bản thì gộp làm một tập bìa cứng, xịn hơn tẹo.

batman
02-07-2009, 11:42
.......... giang hồ hiểm ác luôn xung quanh chúng ta, và nó nói lên tinh thần của 1 người con gái vượt qua những khó khăn đó như thế nào trước bao biến cố gia đình cũng như tình yêu và cách chống chọi với bạn tù như thế nào?? .........
- Đọc Tru Tiên đi bạn, nhiều thứ bạn hâm mộ lắm, mà lại còn thêm yếu tố ly kỳ hấp dẫn, miêu tả, phân tích diễn biến nội tâm nhân vật giằng xé, mâu thuẫn.v.v. ... hay ho lắm :D, mà quyển này còn giống cái quyển kia ở chỗ cùng là bét sê lét, chỉ khác là một ở tây còn tru tiên thì ở tàu :))

Wcee
04-07-2009, 23:16
em đang đọc đại gia Gatsby, dạo này bên Nhã Nam hay xuất bản lại mấy đầu sách cũ cũ dịch + biện soạn kĩ đọc thích quá trời :D

backpackr
08-07-2009, 21:34
chuột à, mình thấy quyển NẾU CÒN CÓ NGÀY MAI sách dịch bán đầy ở FAHASA, bạn ra đấy mà nhặt

Ờ, ra 92 Lê Thánh Tôn đi, đang đại hạ giá đấy, hôm CN chạy qua kiếm được một bộ Let's Go (down 10%), Thế giới trong một ngày (down 20%), Harry Porter and the Deathly Hallow - English (chỉ có 200K/giá bìa 527K) :D, đáng ra còn kiếm thêm được vài quyển nhưng phải chạy ra sân bay, đến nơi mới thấy mình nhầm giờ, ra sớm mất 1h, bố khỉ :D

autumnovember
09-07-2009, 23:06
- Đọc Tru Tiên đi bạn, nhiều thứ bạn hâm mộ lắm, mà lại còn thêm yếu tố ly kỳ hấp dẫn, miêu tả, phân tích diễn biến nội tâm nhân vật giằng xé, mâu thuẫn.v.v. ... hay ho lắm :D, mà quyển này còn giống cái quyển kia ở chỗ cùng là bét sê lét, chỉ khác là một ở tây còn tru tiên thì ở tàu :))
Bạn batman này "hay gớm" nhỉ. Cũng "lắt léo ....." gớm. Hy vọng bạn đọc nhiều chuyện rồi thì biết mấy chữ tiếp theo của "lắt léo...." nhỉ.

batman
10-07-2009, 09:21
Bạn batman này "hay gớm" nhỉ. Cũng "lắt léo ....." gớm. Hy vọng bạn đọc nhiều chuyện rồi thì biết mấy chữ tiếp theo của "lắt léo...." nhỉ.
---
Bạn thất vọng đi là vừa, đừng "wá khen" tớ thế, có liếc qua dăm ba truyện ta, tây, tàu :D, bạn "thu mua nhột nhột" có gì bấtmãn với batman vậy, hê hê :)).
Nick của bạn có chữ mùa thu, nếu chưa, bạn hãy đọc "Hoa tầm xuân của mùa thu" đi, cũng hay ho thú vị lắm :))

autumnovember
10-07-2009, 23:23
---
Bạn thất vọng đi là vừa, đừng "wá khen" tớ thế, có liếc qua dăm ba truyện ta, tây, tàu :D, bạn "thu mua nhột nhột" có gì bấtmãn với batman vậy, hê hê :)).
Nick của bạn có chữ mùa thu, nếu chưa, bạn hãy đọc "Hoa tầm xuân của mùa thu" đi, cũng hay ho thú vị lắm :))

Rất tiếc bạn ạ. Đó lại không phải là Bất mãn như bạn nghĩ đâu, mà phải gọi là Đáng tiếc thôi.
Dù sao thì cũng "Cámmmmmmmmmmmmmmm ơn" sự gợi ý của bạn.

logan
10-07-2009, 23:31
và đặc biệt là truyện của Nguyễn Nhật Ánh thì không nên bỏ qua ( đặc biệt thích cuốn "tôi là Bêtô")


"Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ". Bác Nguyễn Nhật Ánh viết truyện này không cho trẻ thơ mà cho những người từng là trẻ thơ. Bác ấy nói thế. Em thích.

batman
11-07-2009, 02:22
Rất tiếc bạn ạ. Đó lại không phải là Bất mãn như bạn nghĩ đâu, mà phải gọi là Đáng tiếc thôi.
Dù sao thì cũng "Cámmmmmmmmmmmmmmm ơn" sự gợi ý của bạn.
--
Hê hê: bạn thu mua nhột nhột lại lắt léo rồi, nói theo kiểu người ở trỏng :"nói vậy mà không phải vậy" :)):)), khô.. oooooooooooooooooo có ooooooooo gìiiiiiiiii=))
---
Sau khi nghiền ngẫm một truyện hay nào đó nhiều khi đọng lại hay ta nhớ nhiều nhất về tác phẩm đó đôi khi chỉ là những cái tên và cũng nhiều khi chỉ vì nghe người khác nói đến những cái tên này mà ta tìm đọc tác phẩm gốc. Những cais tên nổi tiếng trong văn học, đầu tiên mình xin kể đó là : Chí phèo rồi sau đó là Tào tháo, kế đó ko kể tây ta tàu là những : Thị nở, Sở khanh, nàng Kiều... rồi Đác ta nhăng, ... Mít đặc, Biết tuốt.... thời kỳ bùng nổ truyện chưởng là những Quánh Tỉnh, Hoàng Dung, Cô long... Lục Tiểu phụng, Sở Lưu Hương đến những cái tên trở thành khái niệm như: Bố già........
bạn nào kể tiếp cho mình với

backpackr
12-07-2009, 21:56
"Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ". Bác Nguyễn Nhật Ánh viết truyện này không cho trẻ thơ mà cho những người từng là trẻ thơ. Bác ấy nói thế. Em thích.

Cái này em cũng nghe nói mãi ko thích mua, một lần thấy recommend nhiều quá nên cũng mua, đọc thấy đúng là quay lại tuổi thơ của mình ít nhiều thật :D, nhưng nó khác tuổi thơ thực của em vì em người miền Bắc, và cho đến khi em lớn tướng rồi thì VN mới có mobile :D (đáng ra bác này đừng bịa thế, vì cái tầm độc giả người lớn mà bác ấy muốn nhắm đến thì họ đâu có biết đến cái mobile khi còn là trẻ con).

batman
12-07-2009, 22:26
Về cha Nguyễn nhật Ánh, hồi cấp 3 có đọc 1 quyển (ko nhớ tên, chỉ nhớ có thằng tên Phán củi), sau đó đọc vài cuốn kính vạn hoa, sau đó đến quyển ô mai thứ 2 là gì ko nhớ nhưng ko thể đọc đến hết đc, sau đó bán ve chai hết mớ giấy lộn của ông này, văn chương gì ... như cơm thiu....

LinhEvil
22-07-2009, 10:07
Có bác nào đọc Đảo KInh Hoàng chưa zào tán nhảm cái kết thúc tí :D

007
22-07-2009, 17:34
Đang đọc "Thế giới phẳng" của tác giả Thomas L. Friedman, khá hay, best seller mà lị. 1 cuốn sách nên đọc để có cái nhìn đa chiều và hiểu biết hơn về kinh tế, chính trị, văn hóa...thế giới hiện nay.:)
Thích nhất là cách chia các giai đoạn phát triển của thế giới và các nguyên nhân làm thế giới phẳng của tác giả...(c)

ciao00
22-07-2009, 18:05
"giết con chim Nhại" truyện của Mỹ, mang tính nhân văn cao.

loakenden
24-07-2009, 16:28
"giết con chim Nhại" truyện của Mỹ, mang tính nhân văn cao.

Em cũng nghe nhiều người khen quyển này lắm, mua rồi mà chưa đọc

ciao00
24-07-2009, 16:46
"Hai Số Phận" một quyển truyện đáng để đọc!

BM
24-07-2009, 21:29
Đang đọc lại " Love in the time of Cholera"
Tuổi mỗi ngày mỗi cao :(
Đọc mỗi ngày mỗi thấm :)

backpackr
25-07-2009, 14:54
Mới thấy quyển "Chiếc Lexus và cây Olive" in lại, khổ to, giấy đẹp nhìn thích phết. Ai chưa đọc mua bản này ấy, sách hay mà lại in đẹp đọc sướng hơn hẳn ý :D.

nnhu
25-07-2009, 15:09
vừa đọc xong Trong chớp mắt của Malcome Gladwell.

mijija
25-07-2009, 16:56
Có bác nào đọc "Nhẫn Thạch" chưa ạ? Em chưa bao giờ thấy một kết cục chuyện nào lại gây bất ngờ như chuyện này! Chuyện nó cứ bình bình, rồi cái kết cục làm mình phải phẫn nộ và hụt hẫng đến vậy!!!

greenline
25-07-2009, 17:39
Mới thấy quyển "Chiếc Lexus và cây Olive" in lại, khổ to, giấy đẹp nhìn thích phết. Ai chưa đọc mua bản này ấy, sách hay mà lại in đẹp đọc sướng hơn hẳn ý :D.

Bạn đọc quyển này vậy đã đọc Thế giới phẳng chưa? Đọc thêm Thiên nga đen nữa, rồi Chiến tranh tiền tệ, Lịch sử bí mật Đế chế Hoa Kỳ, ...:LL Nhưng đảm bảo đọc xong sẽ chửi thề. Vì nhét đủ thứ lẩu cao cấp đó vào đầu không tưng tửng mới lạ. :D

backpackr
29-07-2009, 22:53
"Giết con chim nhại" nhiều người khen nhỉ, hôm nào coi phát :).

"Chiến tranh tiền tệ" nội dung gần như là chép sử về thị trường TT, nhàm chán. Có một quyển tương tự là "Chào Ấn độ" của Hồ Anh Thái, cái này là chép sử về mấy cái tôn giáo ở Ấn Độ, ai cần tra cứu chắc mua quyển này hợp :D.

"Lịch sử Bí mật Đế chế Hoa Kỳ" thì gần như là bản "chi tiết hóa" của quyển "Lời thú tội của một sát thủ KT", ai đọc quyển trước rồi thì thấy quyển theo đuôi mất hay đi khá nhiều.

Giờ thì em đang đọc Tương lai của Tự do (The Future of Freedom), tranh thủ đọc lúc ngồi bus, quyển này bàn về các vấn đề tự do, dân chủ của đủ các thời kỳ từ cổ đại tới nay, từ Đông sang Tây, chế độ chính trị trên khắp thế giới, ảnh hưởng của vấn đề tôn giáo với các ví dụ cụ thể đem ra bàn luận phân tích... chương V? về thế giới Hồi giáo hay, vì mình ít biết về phần này của thế giới :D.

Angelic
12-08-2009, 11:26
Hoang tưởng - Ruth Rendell

Mới đọc xong hôm kia, có đôi chút kinh ngạc vì một thứ niềm tin tuyệt đối trong đó. Tuyệt đối đến hoang tưởng!

Chuỗi hành động của Guy trong nỗ lực níu giữ tình yêu vừa điên cuồng vừa đáng thương. Leonora không từ chối hắn, nàng ăn trưa với hắn vào thứ Bảy hàng tuần, thi thoảng nghe điện thoại của hắn. Nhưng chỉ - như – thế - thôi. Những người xung quanh nàng căm ghét hắn và hắn cũng căm ghét họ. Chỉ có Leonora lúc nào cũng trung hòa và dịu dàng. Cả khi lừa dối hắn cũng dịu dàng bằng một nụ hôn dài bất tận. Leonora gợi nhớ nhân vật Mã phu nhân trong “Thiên Long Bát Bộ” của Kim Dung. Đàn bà khó lường, mi mãi về sau không ai có thể lí giải nổi.

Nhưng điều Ruth Rendell nhấn mạnh ở đây không phải là sự độc ác ngấm ngầm ẩn chứa sau sự dịu dàng của Leonora (và Susannah) mà là thế giới hoang tưởng của Guy. Xây dựng một mô típ truyện tình yêu điển hình, xong cái thế giới huyễn hoặc xuất hiện trong tác phẩm này làm người ta kinh ngạc. Mà không, có gì mà kinh ngạc, mọi thứ đều rất logic. Cả sự hoang đường trong tâm tưởng hay hành động của Guy đều logic. Con người ta ít nhiều luôn tự huyễn hoặc bản thân về cảm giác của mình với mọi thứ xung quanh. Nhất là khi quá khứ như màng sương mỏng bao bọc. Và chối bỏ sự thật. Xét cho cùng, thế giới hoang tưởng đó là phản ứng phòng vệ chính đáng của Guy. Hắn đã có một tuổi thơ bị chối bỏ, và bị coi thường. Tất cả tình cảm của hắn đều tập trung vào một người. Và cũng chỉ có Leonora đối xử tử tế với hắn, yêu hắn. Niềm tin tuyệt đối vào tình yêu của nàng được được xây dựng từ đâu? Từ cảm giác làm tình đầu tiên với nàng trong nghĩa trang? Hay bởi câu nói trong “Wuthering Heights” mà Leonora đã nói với hắn “Em là Guy. Em là Leonora. Hai chúng ta là một. Em yêu anh mãi mãi”?

Hắn khao khát được yêu thương thực sự. Điều này lý giải tại sao đến phần cuối, hắn thoát ra được khỏi miền hoang tưởng của chính mình khi Celeste bất chấp tất cả để yêu hắn. Hắn đã có thể bắt đầu một cuộc sống mới với nàng, trở về với thế giới thực tại đẹp đẽ.

Nhưng…

Pinkpup
12-08-2009, 11:42
Em đang đọc "cái vô hạn trong lòng bàn tay" của Trịnh Xuân Thuận. Chưa hết nhưng rất kết 2 đoạn này:

một người hỏi Đức Phật về một số điểm thuộc vũ trụ luận. Đức Phật cầm lấy một nắm lá và hỏi người đó: "Lá trong tay ta nhiều hay lá trong rừng nhiều?" Chắc chắn là lá trong rừng nhiều hơn rồi, người đó đáp. Đức Phật nói tiếp "Thế nhưng, những chiếc lá mà ta cầm trong tay lại biểu hiệnnhững hiểu biết dẫn tới làm tiêu tan đau khổ". Như vậy, Đức Phật đã chứng tỏ rằng một số câu hỏi là vô ích. Thế giới cung cấp một phạm vi nghiên cứu vô hạn, cũng nhiều như lá cây trong rừng vậy. Nếu điều mà người ta mong muốn tột đỉnh trong cuộc đời là đạt đến Giác Ngộ, thì nên dành trọn cuộc đời cho mục đích ấy bằng cách chỉ tích lũy những kiến thức giúp ta đạt được ước vọng này.

----
Einstein đã cung cấp cho chúng ta chìa khóa của cơ chế này bằng công thức chắc chắn là nổi tiếng nhất trong lịch sử khoa học: E = mc2. Một lượng năng lượng có thể được chuyển hóa thành một hạt vật chất (khối lượng m của nó bằng lượng năng lượng E chia cho bình phương của vận tốc ánh sáng c).
------

Giới thiệu với cả nhà.

smallgrass
14-08-2009, 15:18
Sáng nay đọc báo thấy có quyến sách hay nên giới thiệu mọi người mua về gối đầu giường và "xách balo lên và đi";)

Tác phẩm: Lang thang theo định mệnh
Tác giả: Kinga Freespirit
Dịch giả: Ngô Hà Nhi, Phạm Hải Sơn, Phi Ba
Nxb Hội Nhà văn

Website: http://www.kingafreespirit.pl/kingaen/

Trích dẫn Preview trên báo(TuanVietNam)

Bằng cách đón những chiếc xe qua đường và xin đi nhờ, Kinga và Chopin đã di chuyển từ nước này sang nước khác bằng ôtô, xe tải mui trần, xe máy, thuyền, tàu buôn lậu và thậm chí cả máy bay. Đôi khi để đổi mới cảm giác và có cơ hội thưởng ngoạn những khung cảnh thơ mộng dọc đường, họ đạp xe hoặc cuốc bộ.

Bạn có thể làm được gì với 650 đôla?

Mỗi người sẽ có một vài lựa chọn và kế hoạch, có thể sẽ rất ý nghĩa, rất thú vị nhưng sẽ không gì bất ngờ bằng ý tưởng của Kinga Freespirit: đi vòng quanh thế giới. Với ý tưởng đó, cô đã tạo nên những con số ấn tượng: 650 đôla, 40 nước trong 5 năm và 450 bức ảnh. Đó chính là cái mà Kinga gọi là “điều bất ngờ của việc không kế hoạch, không lo xa, chỉ đơn giản là để mọi việc diễn ra tự nhiên”.


https://www.tuanvietnam.net/Library/Images/75/2009/08/lang-thang.jpg

Bìa cuốn sách bản tiếng Anh.Ảnh: amazon.com


Lang thang theo định mệnh là cuốn nhật ký ghi lại hành trình gần 4 năm “quá giang vòng quanh thế giới” (12/1998 - 9/2002) của nữ tác giả Kinga Freespirit cùng nguời bạn đời, anh Chopin, những con người trẻ tuổi đến từ Ba Lan (một đất nước cũng rất thú vị).

Cuốn sổ lữ hành này ghi lại những ấn tượng của Kinga về những vùng đất cô đi qua. Cuốn sách có thể tạm chia thành 2 phần. Sau khi đã cùng nhau trải qua rất nhiều khó khăn và thử thách ở nhiều nước ở châu Mỹ, châu Âu và châu Á, Chopin đã chia tay Kinga để ở lại Ấn Độ nghiên cứu Phật Giáo, còn Kinga tiếp tục hành trình đến Trung Quốc, Pakistan…

Bằng cách đón những chiếc xe qua đường và xin đi nhờ, Kinga và Chopin đã di chuyển từ nước này sang nước khác bằng ôtô, xe tải mui trần, xe máy, thuyền, tàu buôn lậu và thậm chí cả máy bay. Đôi khi để đổi mới cảm giác và có cơ hội thưởng ngoạn những khung cảnh thơ mộng dọc đường, họ đạp xe hoặc cuốc bộ.

Trong khi chờ đợi những chuyến xe đi qua và tranh thủ thời gian ở mỗi nước, Kinga và Chopin kiếm được những công việc làm thêm rất thú vị: phục vụ trong quán cá phê truyền thống, làm người hướng dẫn luồng cho tàu bè đi lại trên sông hoặc dạy ngoại ngữ. Những công việc không chỉ giúp họ tìm kiếm cơ hội đi nhờ mà còn giúp họ làm quen với rất nhiều người. Thậm chí trong chuyến đi đầu tiên tới các bang của nước Mỹ, họ đã kiếm đủ tiền để mua một ngôi nhà nhỏ, nhưng không lâu sau đó, những con đường, những chuyến đi và những vùng đất mới lại cất tiếng thúc giục.


https://www.tuanvietnam.net/Library/Images/75/2009/08/kinga.jpg

Tận mắt nhìn thấy mọi sắc màu của thế giới

Dù chỉ dừng lại ở mỗi đất nước trong vòng vài ngày song điều mà Kinga và Chopin nhận được ở khắp nơi đó là sự nồng hậu và thân tình của những người bạn mới. Không hề có những cú shock văn hóa, vượt qua rào cản ngôn ngữ, họ hoàn toàn tìm được tiếng nói chung: “Tôi nói chuyện với họ đến tận đêm và phát hiện ra rằng dù đến từ hai đất nước khác nhau, chưa nói là các lục địa khác nhau, chúng tôi đều có những vấn đề giống nhau và có thể hoàn toàn hiểu nhau”.

Họ đã thấm đẫm cái lạnh giá từ vùng này rồi chuyển sang cái nóng chết người của vùng khác. Họ tận mắt chứng kiến một nước Mĩ cơ bắp, một Brazil xanh mát với vũ điệu Samba, một Peru của những nền văn minh đã mất, một nước Úc với những chú chuột túi hiền lành, một Brunei với cung điện lớn nhất thế giới, một Đài Loan thân thiện, một nước Lào nghèo và bụi bặm nhưng thân thiết, một Thái Lan với kiến trúc Phật giáo riêng biệt, một Trung Quốc giáo điều và thủ tục, một Pakistan gần gũi như chính gia đình mình...

Những không gian thay đổi liên tục trong hành trình của Kinga và Chopin luôn mới mẻ và sống động qua con mắt đầy háo hức của những nhà du hành. Cái hẻo lánh, xơ xác của một ngôi làng lập tức được thay bằng cái ồn ào, xô bồ của một đô thị. Ở đâu đó, họ bắt gặp những người Lào “nghèo nhưng hạnh phúc”, những người da đỏ Kuna kiên quyết khẳng định “nhà của chúng tôi cũng là nhà của các bạn” hay những thủy thủ hóm hỉnh thả trôi cuộc đời trên sông nước.

Cũng nằm trong hành trình của Kinga, Việt Nam để lại những ấn tượng đáng nhớ bên cạnh một Campuchia nóng và bụi, một Singapore đa văn hóa... Ta sẽ lại bắt gặp ở đó những con phố cổ nhỏ bé của Hà Nội với các bà, các cô gồng gồng gánh gánh, những đường phố Sài Gòn tấp nập và phong cảnh Hạ Long kì thú.

Kinga đã ghi lại tất cả những khoảng khắc đó, những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt, những nụ cười. Chối bỏ sự nghiệp trong một công ty lớn với tiện nghi và xe cộ đầy đủ, Kinga và Chopin đã nhận về một khối rubic đa sắc bọc lấy mọi cuống cuồng của cuộc sống hiện đại hôm nay.

Chặng đường mà tác giả đã trải qua là một minh chứng cho sức mạnh của ước mơ và khát vọng. Hành trình đó cũng là cách Kinga Freespirit chứng minh quan niệm sống của mình, điều cô nhắc lại rất nhiều lần trong cuốn sách: “Những ước mơ sẽ thành hiện thực nếu bạn thực sự muốn, đừng chờ đợi nữa, hãy nắm lấy mọi thứ trong tay bạn”.


https://www.tuanvietnam.net/Library/Images/75/2009/08/minikinga.jpg
Kinga Freespirit trong chuyến hành trình của mình. Ảnh: kingafreespirit.pl

- Tác giả Kinga Freespirit không may đã qua đời ở tuổi 33 trên đường đến châu Phi, trước khi nhìn thấy cuốn sách của mình ra đời.:(
---------------------
Vài Hình ảnh về Kinga va Chopin (copy trên mạng)

https://www.traveltalker.co.uk/world/ffded27d.jpg.orig.jpg

Balo của 2 người. Nguồn: http://www.traveltalker.co.uk/world/ffded27d.jpg.orig.jpg

https://www.geocities.com/kingachopin/grafika/mapaswietlik.jpg

Bản đồ hành trình của họ http://www.geocities.com/kingachopin/grafika/mapaswietlik.jpg

backpackr
15-08-2009, 13:55
Sáng nay đọc báo thấy có quyến sách hay nên giới thiệu mọi người mua về gối đầu giường và "xách balo lên và đi";)

Tác phẩm: Lang thang theo định mệnh
Tác giả: Kinga Freespirit
Dịch giả: Ngô Hà Nhi, Phạm Hải Sơn, Phi Ba
Nxb Hội Nhà văn

Website: http://www.kingafreespirit.pl/kingaen/


Tuyệt, lát nữa em phải ngó qua Đinh Lễ xem có chưa :D

Bách Hợp
16-08-2009, 03:10
Mới đọc " Tiếng chim hót trong bụi mận gai", rồi lại lần hồi dở ra đọc lại " Ruồi trâu", và giờ thì đang đọc dở "Totem sói" ( do 1 bác trên này giới thiệu). Toàn chuyện đã xuất bản lâu nhưng thỉnh thoảng lôi ra nhâm nhi cũng thấy thú!

Bagai
16-08-2009, 08:06
Đang đọc sách thuốc. Bỏ nghề lâu quá giờ quay lại đọc...không hiểu gì hết :help

backpackr
16-08-2009, 13:57
Originally Posted by smallgrass Xem bài
Sáng nay đọc báo thấy có quyến sách hay nên giới thiệu mọi người mua về gối đầu giường và "xách balo lên và đi"

Tác phẩm: Lang thang theo định mệnh
Tác giả: Kinga Freespirit
Dịch giả: Ngô Hà Nhi, Phạm Hải Sơn, Phi Ba
Nxb Hội Nhà văn

Website: http://www.kingafreespirit.pl/kingaen/
Tuyệt, lát nữa em phải ngó qua Đinh Lễ xem có chưa

Đinh Lễ chưa có, ai thấy bán đâu thì mách bà con với nhé?

Tiện lượn ra lại nhặt vài quyển cũ cũng hơi hướm lượt phượt: Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương, Nước Mỹ :D

Câu chuyện Kinh thánh nữa :)

autumnovember
16-08-2009, 15:17
Đinh Lễ chưa có, ai thấy bán đâu thì mách bà con với nhé?

Tiện lượn ra lại nhặt vài quyển cũ cũng hơi hướm lượt phượt: Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương, Nước Mỹ :D

Câu chuyện Kinh thánh nữa :)

Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương - của Ngô Thị Giáng Uyên
còn
Nước Mỹ, nước Mỹ có phải của Phan Việt không bạn?

Đọc truyện của Uyên, mình xung phong suốt đời lượt phượt: Rong ruổi, ngắm, thưởng thức....Tuyệt!
Tuy nhiên, Uyên đi phượt bằng máy bay nhé, 20 nước trong 2 năm, con số mơ ước của mình.

Còn
nước Mỹ nước Mỹ nếu đúng của Phan Việt thì cũng không lênh đênh lắm, thực tế xã hội Mỹ hiện giờ mà.

backpackr
19-08-2009, 17:06
Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương - của Ngô Thị Giáng Uyên
còn
Nước Mỹ, nước Mỹ có phải của Phan Việt không bạn?

Đọc truyện của Uyên, mình xung phong suốt đời lượt phượt: Rong ruổi, ngắm, thưởng thức....Tuyệt!
Tuy nhiên, Uyên đi phượt bằng máy bay nhé, 20 nước trong 2 năm, con số mơ ước của mình.

Còn
nước Mỹ nước Mỹ nếu đúng của Phan Việt thì cũng không lênh đênh lắm, thực tế xã hội Mỹ hiện giờ mà.

Thấy bìa sách có cái www.ngothigianguyen.com, ai fan tác giả chắc nên ghé qua :)

Nước Mỹ đúng là của Phan Việt, thực ra đây là một series mà tác giả đã post trên một forum từ lâu lâu rồi sau gom lại thành sách :D (giống như Giường của Phan An).

Anh Già
20-08-2009, 03:32
Nước Mỹ đúng là của Phan Việt, thực ra đây là một series mà tác giả đã post trên một forum từ lâu lâu rồi sau gom lại thành sách :D .

Bạn có link đọc online được thì cho tớ xin , đọc thử chơi .

vickie2405
20-08-2009, 11:03
"Ngón tay em còn thơm mùi oải hương" của Ngô Thị Giáng Uyên em thấy ko hay lắm. Nhưng quyển "Led By Destiny" thì rất rất là hay, rất rất đáng để đọc. Em mua quyển này cách đây 3 năm trên online từ website của tác giả. Mỗi năm đọc lại một lần vẫn thấy mê.

Angelic
20-08-2009, 15:48
Phan Việt viết truyện ngắn cứng tay, đủ, dù ít hình ảnh gây ấn tượng nhưng rất thực. Những va chạm, xung đột khi sống ở một thế giới khác xa rời gia đình, họ cô đơn, nhưng khi trở về VN thì sự khác biệt còn lớn hơn.

Cá nhân mình thích "Nước Mỹ, nước Mỹ" hơn là "Tiếng người" cùng tác giả.

hoaxuongrong
20-08-2009, 22:38
cuốn " Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương" thì cá nhân mình thấy ko hay lắm vì nó jống như hồi kí, ko tạo được nhiều cảm xúc của độc giả, ko nói lên được cái đặc sắc của mỗi vùng miền, đất nước, thiếu hình ảnh. Mình chỉ ghen tị là tác giả có điều kiện đi nhiều

rockgarden
20-08-2009, 23:01
Tớ cũng thấy "Ngón tay mình thơm mùi oải hương" không hay lắm. Hy vọng rằng sẽ tìm được "Led By Destiny". Tớ thấy các tác phẩm cổ điển vẫn hay hơn, như " Tiếng chim hót trong bụi mận gai", "Cuốn theo chiều gió", "Trăm năm cô đơn".... Văn học mới bây giờ có "Suối nguồn", đọc cũng khá được.

backpackr
22-08-2009, 23:27
Bạn có link đọc online được thì cho tớ xin , đọc thử chơi .

Sorry bác vì hình như em nhầm, chắc tại đọc lâu rồi (NO), vừa tìm lại thì cũng thấy có nhiều truyện của Phan Việt về nước Mỹ nhưng mà không có trong tập truyện được in này :help

LinhEvil
23-08-2009, 23:41
Nước Mỹ - Nước Mỹ đáng đọc lắm á

Chuyện viết kiểu thích thì mở ra, thích thì đóng lại... chẳng có quy luật, ko đóng mở... ko kịch tính... lối viết bình thường, hơi tưng nhưng đọc thì lại thấy ngẫm nhiều

TỚ thích nằm nhìn lên trời, đọc Phan Việt và nghĩ!

Khà!

" Mình chuyển nhà thôi em ạ, anh nghỉ làm rồi, thằng ấy láo!!!"

LinhEvil
23-08-2009, 23:42
à, chưa mua được Tiếng Người... hay tại sách hết lâu rồi hoặc tại SG ko có

Jenny_ba bị
25-08-2009, 12:56
" Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương " có cái tít rõ hay nhưng đọc thì tớ thấy bình thường , đặc biệt là ảnh ko đẹp :) Tại mình nghĩ đã đăng ảnh thì nên đăng ảnh đẹp , ko thì thôi , sách chay thôi cho độc giả tưởng tượng .

LinhEvil
26-08-2009, 09:06
" Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương " có cái tít rõ hay nhưng đọc thì tớ thấy bình thường , đặc biệt là ảnh ko đẹp :) Tại mình nghĩ đã đăng ảnh thì nên đăng ảnh đẹp , ko thì thôi , sách chay thôi cho độc giả tưởng tượng .

Hế hế mình hoàn toàn nhứt trí... Mình nghĩ nên đặt lại tên là: Ngón chưn mình còn thơm mùi cải xong cho nó gần gũi

LinhEvil
26-08-2009, 09:08
Tớ thích sách nào viết chiện du lịch mà người đọc dựng đứng lông chân lông tay lên xong muốn nhẩy ra khỏi cửa sổ mới khoái

Mà sách như dị thì ít... Tóm lại tớ vẫn thích Nước Mỹ Nước Mỹ dù ko phải chiện du lịch nhưng đọc xong vẫn dựng lông như thường

susu
26-08-2009, 09:12
à, chưa mua được Tiếng Người... hay tại sách hết lâu rồi hoặc tại SG ko có

Thôi, để em tặng bạn LE quyển nài nhá !! :D


Hế hế mình hoàn toàn nhứt trí... Mình nghĩ nên đặt lại tên là: Ngón chưn mình còn thơm mùi cải xong cho nó gần gũi

Cải xoong bà ạ !! :LL

LinhEvil
26-08-2009, 09:15
Xong phim cho nó gần nũi

Xoong dài dòng quá, có cảm giác xa cách =))

backpackr
07-09-2009, 21:31
Sophie's World - Thế giới của Sophie, có ai biết ở đâu còn bán sách này ko? Đinh Lễ thì em vừa lượn hôm qua ko thấy rồi? http://www.sachhay.com/book/20080623974/the-gioi-cua-sophie.aspx

Đang coi bản ebook trên mobile.

Meo
08-09-2009, 00:10
em thích những cuốn sách do Remarque viết, đặc biệt là Mặt Trận Phía Tây Vẫn Yên Tĩnh và Khải Hoàng Môn. Lửa Yêu Thương, Lửa Ngục Tù cũng làm em thức trắng đêm để đọc .. :D

rien
14-09-2009, 15:45
em thích những cuốn sách do Remarque viết, đặc biệt là Mặt Trận Phía Tây Vẫn Yên Tĩnh và Khải Hoàng Môn. Lửa Yêu Thương, Lửa Ngục Tù cũng làm em thức trắng đêm để đọc .. :D

Bạn Meo có quyển Lửa yêu thương, Lửa ngục tù xuất bản từ năm nào vậy, mình cũng muốn tìm đọc mà chưa gặp. Nghe nói quyển đó xuất bản một lần duy nhất ở VN năm 1972.

Meo
15-09-2009, 00:00
Đúng rồi bạn. Mình tìm được ở 1 tiệm sách cũ trên đường Trần Nhân Tôn (Sài Gòn). Cũng may mắn tìm được cuốn Người Xa Lạ, mặc dù bị mất 1 trang, sau bao nhiêu tháng trời lang thang khắp nơi :D Lửa Yêu Thương, Lửa Ngục Tù đọc rất cuốn hút, đầy tính nhân văn trong xuyên suốt cả tác phẩm. Mình có may mắn đọc qua rất nhiều tác phẩm của Remarque nhưng 3 quyển đấy, cộng thêm Thời Gian Để Sống và Thời Gian Để Chết, là những quyển sách hay nhất về chiến tranh mình đã đọc qua. :D

Angelic
15-09-2009, 09:50
Tháng Chín, chìm trong "Hội hè miên man" - Ernest Hemingway.

Nếu bạn may mắn được sống ở Paris trong suốt tuổi thanh xuân,
thì cho dù có đi đâu trong suốt đường đời còn lại, Paris vẫn ở trong bạn,
bởi Paris là một cuộc hội hè miên man...

conan
21-09-2009, 08:51
Hi moi nguoi, em moi doc xong cuon" cuoc doi cua Pi" noi ve mot cau be bi dam thuyen va song tren dai duong voi 1 con ho, noi dung xoay quanh su thong minh, kien nhan va ban linh cua cau be de co the ton tai tren bien khoi voi 1 con ho trong mot khoang thoi gian dai. Cuon sach hay kinh khung, dang duoc xep vao danh sach " nhung cuon sach can phai doc truoc khi chet".

backpackr
21-09-2009, 20:42
Hôm qua đã mua được Lang thang theo định mệnh ở Đinh Lễ, nhưng mà phải hỏi vì sách bị giấu kỹ (bố ai mà nhìn thấy cơ chứ) :D

backpackr
21-09-2009, 20:44
Tiện chân lên tầng 2 (sách ngoại văn) Hanoi Bookstore, thấy có một giá bán sách đồng giá 50K/quyển, toàn thể loại classic, tham khảo tại www.wordsworth-editions.com, em làm một quyển Serlock Holmes lúc nào ranh đọc chơi :D

neveralone
22-09-2009, 10:33
Hi moi nguoi, em moi doc xong cuon" cuoc doi cua Pi" noi ve mot cau be bi dam thuyen va song tren dai duong voi 1 con ho, noi dung xoay quanh su thong minh, kien nhan va ban linh cua cau be de co the ton tai tren bien khoi voi 1 con ho trong mot khoang thoi gian dai. Cuon sach hay kinh khung, dang duoc xep vao danh sach " nhung cuon sach can phai doc truoc khi chet".

hi CONAN,làm ơn viết có dấu đi nhé,đọc xong nhức mắt quá.

rien
22-09-2009, 22:22
Hôm qua đã mua được Lang thang theo định mệnh ở Đinh Lễ, nhưng mà phải hỏi vì sách bị giấu kỹ (bố ai mà nhìn thấy cơ chứ) :D

Mình cũng mới mua tại Nhà sách Hà Thế cách đây ít hôm, "Lang thang theo định mệnh" là sách độc quyền của công ty Hà Thế nên ko bị giấu vào góc nào cả, vào là thấy ngay vài thùng :). Nhà sách Hà Thế: ngõ 278 Thái Hà, ngách 47, số nhà 34. Nội dung hấp dẫn nhưng người dịch dùng "rằng thì là mà và" hơi nhiều :shrug:.

Ngoài "Hội hè miên man" của Hemingway, Nhã Nam còn có "Thiên táng" của Hân Nhiên đọc cũng được lắm.

rien
22-09-2009, 22:33
Đúng rồi bạn. Mình tìm được ở 1 tiệm sách cũ trên đường Trần Nhân Tôn (Sài Gòn). Cũng may mắn tìm được cuốn Người Xa Lạ, mặc dù bị mất 1 trang, sau bao nhiêu tháng trời lang thang khắp nơi :D Lửa Yêu Thương, Lửa Ngục Tù đọc rất cuốn hút, đầy tính nhân văn trong xuyên suốt cả tác phẩm. Mình có may mắn đọc qua rất nhiều tác phẩm của Remarque nhưng 3 quyển đấy, cộng thêm Thời Gian Để Sống và Thời Gian Để Chết, là những quyển sách hay nhất về chiến tranh mình đã đọc qua. :D

Nếu một dịp tình cờ nào, trong SG Meo có thấy "Lửa Yêu thương, Lửa ngục tù" ở đâu nữa thì PM báo cho mình một tiếng nhé, để mình nhờ người mua hộ. Mình cũng đọc nhiều tiểu thuyết của Remarque nhưng đúng mấy quyển Meo kể ra là những quyển mình thích nhất. "Ba người bạn" cũng hay. Giờ mình còn muốn tìm quyển Đêm Lisbon, hình như đã xuất bản ở miền Nam mấy chục năm trước, năm 2001 NXB Văn học có dịch lại nhưng mình tìm chưa ra.

Meo
23-09-2009, 01:48
mình rất sẵn lòng :) Khi nào mình tìm thấy cuốn ấy mình sẽ pm cho bạn biết nhé. Quyển ấy rất hay, khác hẳn với một vài đầu sách dịch trước năm 75, thời kỳ sách có rất nhiều nhưng chất lượng dịch khá tìu hiu. Còn quyển Đêm Lisbon mình cũng có, ở Sài Gòn có nhiều lắm đấy bạn. Trên phố sách cũ đường Trần Nhân Tôn Q.5 (mình nhớ mang máng thế) hoặc khu Nguyễn Thị Minh Khai chắc chắn có đấy bạn. Chúc bạn may mắn nhé

Angelic
23-09-2009, 10:22
Mình cũng đọc khá nhiều cuốn của Remarque, mà đúng là chưa nghe tới "Lửa yêu thương, lửa ngục tù", bạn Meo có biết tên nguyên bản của nó là gì không?

Meo
23-09-2009, 21:34
cuốn này nguyên bản tên là Sparks of Life. Bối cảnh được lấy trong một trại cải tạo nổi tiếng tàn khốc của phát xít Đức (mình không nhớ rõ tên nữa). Ngoài ra Shadows in Paradise cũng được dịch sang tiếng Việt những năm sau 75 với tên là Bóng Tối Thiên Đường. Tác phẩm này mình ít nghe được nhắc đến .. nhưng mình chưa có thời gian để đọc tác phẩm này mặc dù nó đang nằm trên kệ sách ở nhà vì đang chiến cuốn Số Không Đến Vô Tận. Có 1 điều chắc chắn là cứ Remarque là đáng để đọc :D

Nhưng văn học về chiến tranh thì vẫn không có tác phẩm nào ám ảnh hơn Nỗi Buồn Chiến Tranh nhỉ :D

gianghonuamua
24-09-2009, 18:14
Có bao giờ bạn nghĩ mình đã lựa chọn sai lầm khi bắt đầu một tình yêu, một trường đại học mà mình không thích, một nghề nghiệp, một người bạn ... hãy đọc "Lựa chọn" một tác phẩm hay của văn học Nga

rockgarden
24-09-2009, 21:24
Em tìm hoài hổng thấy quyển "Lựa chọn", ai biết ở đâu có chỉ dùm em:(.

gianghonuamua
25-09-2009, 09:20
Em tìm hoài hổng thấy quyển "Lựa chọn", ai biết ở đâu có chỉ dùm em:(.

Bạn Rock cứ lang thang các nhà sách cũ khắc sẽ tìm thấy, vì tớ cũng đang tìm trong mấy nhà sách để mua một quyển mới tái bản để dành phòng thân nhưng tìm hoài không thấy. Hehe, chúc bạn mau tìm thấy và có lựa chọn đúng, hay là cho tớ địa chỉ của bạn đi, khi nào tìm thấy tớ gửi biếu bạn một quyển làm quà ra mắt. ;)

thuytram
25-09-2009, 09:50
Em vừa đọc lại cuốn này!


Truyện mở ra một thế giới trẻ thơ mà không trẻ con, tưởng chừng như đơn giản mà không đơn giản của một cậu bé 10 tuổi.

Trẻ thơ, bởi thế giới ấy được vẽ lại qua giọng kể trong vắt, hồn nhiên của cậu bé; nhưng không hề trẻ con bởi có quá nhiều thứ trong thế giới ấy khiến người lớn chúng ta phải suy ngẫm, bùi ngùi.



Và thoáng nhìn qua thì thế giới ấy cũng chẳng mấy khác biệt so với thế giới của những cậu bé 10 tuổi khác, cũng có bố mẹ, bạn bè, cô giáo, ông chú bên hàng xóm, những trò nghịch dại ... Nhưng không đơn giản, bởi mỗi nhân vật đều là mỗi tấm gương phản chiếu một cuộc đời, một số phận. Đôi khi, họ mải miết đi tìm ý nghĩa của cuộc đời mình trong những thứ phức tạp để cuối cùng nhận ra rằng, cuộc sống sẽ đơn giản và đẹp hơn rất nhiều khi được nhìn qua lăng kính trẻ thơ.

Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ - Nguyễn Ngọc Thuần

Các bác Phượt có đọc cuốn này ko? Bác nào muốn đọc, em tặng cho 1 cuốn! :)