PDA

View Full Version : Phượt Đà Nẵng - Đồng hành cùng tuổi lên 5



ariel_yeu
27-06-2011, 21:46
Đã 4 năm kể từ ngày diễn đàn phuot.com ra đời. Bốn năm đó, hơn cả là một sân chùa cho các phượt tử gặp gỡ sau những chặng đường dài, phuot.com đã trở thành một cầu nối của những người bạn. Chúng ta từ những cái nick ảo đã trở thành những người bạn thực sự trong cuộc sống. Và niềm đam mê chung này đã viết tên "Phượt" thành một từ vựng mới của tiếng Việt mà mỗi khi gọi tên, mỗi khi nhắc đến chúng ta đều "Hiểu" và cảm thấy tự hào. Đó là niềm tự hào với từng cung đường của chữ S: thân yêu.
Sinh nhật lên năm cũng là lần đầu tiên phượt tử ba miền hội ngộ tại thành phố Đà Nẵng - một thành phố trẻ trung, văn minh và đầy lòng hiếu khách. Chúng tôi những phượt tử Đà Nẵng háo hức mong chờ ngày được đón chào những người bạn trên khắp mọi miền tổ quốc về với mảnh đất miền trung. Với mong muốn đó, topic này lập ra với mục đích đồng hành cùng các phượt tử trong sinh nhật lần này.
Tại đây các bạn có thể tìm kiếm những thông tin hữu ích cho những chuyến đi phượt Quảng Nam - Đà Nẵng. Bên cạnh đó chúng tôi sẽ cố gắng trả lời những câu hỏi liên quan đến sinh nhật phượt tại Đà Nẵng lần này, và cung cấp những hỗ trợ cần thiết cho bạn. Với mong muốn trở thành một "cẩm nang hướng dẫn" (guide book) cho phượt tử, topic này sẽ cung cấp những thông tin cơ bản nhất với 4 nội dung chính:
- Đi thế nào?
- Ăn gì?
- Ở đâu?
- Chơi gì?

Sẽ đồng hành cùng với các bạn trong suốt hơn một tháng kể từ bây giờ cho đến ngày sinh nhật, topic được chia thành khoảng 10 chủ đề nhỏ dựa trên các địa điểm nổi tiếng nhất của Xứ Quảng. Tất nhiên một yếu điểm không thể tránh khỏi của một topic tổng hợp là sự không chi tiết về thông tin. Nhưng là một topic của chính những người dân Quảng Nam - Đà Nẵng viết về quê hương mình, vẫn hi vọng rằng vượt trên cả tính thông tin đơn thuần, chúng tôi mong gửi gắm đến bạn những nét đẹp văn hoá và tình yêu của những con người xứ Quảng.
Mong được ủng hộ và được đón bạn đến với miền đất đầy nắng gió này một ngày không xa!

Autum
27-06-2011, 22:30
Bác Ariel làm ơn cho hỏi, đường từ sân bay Đà Nẵng đến cảng Tiên Sa đi như thế nào? Nếu ngủ đêm tại Đà Nẵng, sáng hôm sau đi từ Đà Nẵng xuống Tiên Sa thì đường xá có khác nhiều không (ý mình là khoảng cách và cách đi)?

ariel_yeu
27-06-2011, 22:43
Bên cạnh đó mỗi tuần sẽ có một câu hỏi dành cho tất cả các phượt tử (trừ các thành viên của nhà Phượt Đà Nẵng ^^) về Quảng Nam - Đà Nẵng. Ai có câu trả lời đúng và sớm nhất sẽ dành được một phần thưởng đặc biệt sẽ được trao vào đêm sn phượt lần 5 tại Tiên Sa - Đà Nẵng.
Chúc may mắn ;)

ariel_yeu
27-06-2011, 22:58
@ Autum: Sân bay Đà Nẵng nằm ngay trong nội thị vì thế việc di chuyển rất đơn giản. Bạn có thể bắt taxi hoặc đi xe ôm. Khoảng cách từ sân bay đến cảng Tiên Sa tầm 7km. Và nếu bạn ngủ lại ở nội thành Đà Nẵng (ở quận chính là quận 1- quận Hải Châu), thì sáng hôm sau chỉ cần đi qua cầu sông Hàn sang địa phận quận 3 và rẽ trái ngay bùng binh, đi khoảng 5km nữa sẽ đến cảng Tiên Sa.
Một số hãng taxi: Tiên Sa-0511 3797979, Mai Linh-0511 3525252
Hoặc bạn có thể tham khảo cụ thể hơn ở link về các số điện thoại cần thiết và cần biết ở Đà Nẵng: http://www.danangcity.gov.vn/portal/page/portal/danang/dukhach/thong_tin_can_biet/so_dt_can_biet

TÍM
28-06-2011, 00:34
Rất đặc biệt, thực sự cảm ơn tấm chân tình của ariel_yeu và các bạn Phượt Đà Nẵng :*****

Không có nút tkss, đành phải spam vậy :)

Judy
28-06-2011, 00:50
Hoan nghênh em Ariel & PDN, Chúc Guide book sẽ mau chóng phủ đầy thông tin hữu ích để bạn nào chưa đến ĐN cũng tự tin như đã đến rồi nhé.
Ariel ơi, chị có đc tham gia trả lời để rinh phần thưởng hok nhỉ? (Hok sống ở ĐN cơ mà :LL )

Polyme
28-06-2011, 07:44
@Judy : Em cũng là thành viên PĐN, em đi ĐN cũng nhiều rồi, làm một bài mở hàng đi nào. Ai chứ Judy viết về Hội an và bê thui Cầu Mống là chuẩn lắm đấy. :))

ariel_yeu
28-06-2011, 08:47
@ judy: Phần bê thui cầu mống là c Judy phải viết rồi - đã từng ăn rồi mà. Hơn em rồi nhé, em ở trong này đc 8 tháng rồi mà chưa đc ăn lần nào đấy. Chị viết đi rồi a Po sẽ tặng chị một món quà đặc biệt :))

babyone
28-06-2011, 08:50
Cám ơn bạn đã có topic này. Ngày 14-8 là rằm tháng 7 âm lịch nên nhất định mình phải ở lại Hội An. Bạn có thể cho biết thêm về tình hình ăn, ở tại Hội An ngày này như thế nào được không? Thanks.

henry201
28-06-2011, 08:54
@Babyone: Bạn nói rõ là muốn biết những thông tin cụ thể nào chứ chung chung như vậy rất khó để trả lời.
Ngày rằm ở HA thường thu hút rất nhiều người nên phòng ốc đôi khi nó tăng giá 1 chút so với ngày thường.Giá bình quân thuộc hàng thấp nhất bây giờ cũng phải 200k/ngày nên mình highly recommend bạn ngủ ở biển nếu có lều,ra đấy tối bắt còng,đốt lửa chơi cực-kì-vui ;)
Ăn thì có rất nhiều món,mình sẽ lên danh sách những món ăn hấp dẫn tại Hội an trong bài viết sau để bạn cũng như mọi người cùng biết!Thân!

Polyme
28-06-2011, 09:06
Đây là nơi chúng ta đại hội quần hùng phượt tử cả nước nhá. Một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh đấy. Không đi thì phí cả đời. :))


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63319&d=1307948603

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63320&d=1307948603

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63321&d=1307948603

henry201
28-06-2011, 09:17
Cao lầu
Sợi cao lầu được cán từ bột gạo ngâm với nước tro, hấp qua 3 lần lửa, nên cứng và có màu vàng tự nhiên. Nhân cao lầu chủ yếu là thịt xá xíu, trộn với ít tép mỡ làm bằng sợi mì chiên dòn ăn với sợi cao lầu, rau sống, xì dầu, tương ớt.

Bánh bao - Bánh vạc
Đây là món ăn khá phổ biến trong thực đơn của các nhà hàng, quán ăn ở Hội An. Bánh báo bánh vạc là hai loại có tên gọi khác nhau nhưng thường có mặt trong cùng một đĩa bánh và cùng có chung một loại nước chấm rất đặc biệt: không quá mặn, không quá nhạt và có thơm hương, vị ngọt của thịt tôm..
Hiện nay, tại Hội An chỉ còn có một gia đình trên đường Nhị Trưng sản xuất loại bánh này để cung cấp cho các nhà hàng, quán ăn phục vụ thực khách

Cơm gà phố Hội
Cơm gà được bán nhiều trên các ngả phố, nhưng tập trung nhiều nhất vẫn là ở các đường Phan Chu Trinh, Hoàng Diệu, Lê Lợi... với các quán cơm và gánh cơm nổi tiếng như cơm gà bà Bụi, cơm gà bà Minh, cơm gà kiệt Cika...

Mỳ Quảng

Hến xào Cẩm Nam
Hến Cẩm Nam từ lâu đã thành một món quen thuộc, có mặt hàng ngày trong các bửa ăn của những gia đình bình dân cũng như khá giả ở phố Hội an.

Làng bánh tráng đập
Về phố cổ, chỉ cần qua cầu Cẩm Nam là đến làng bánh tráng đập với chục hàng quán nằm chung trên một con đường nhựa mới mở. Phía sau là vùng đất bãi bồi làng Xuyên Trung bên sông Thu Bồn, nơi cư dân Hội An trồng bắp, cào hến

Bánh bèo
Trong các món ăn chế biến từ gạo, sau mỳ Quảng, bánh bèo là một món ăn chiếm được sự ưa chuộng của đông đảo cư dân Hội An, nhất là cư dân các vùng nông thông.

Bánh xèo

Chè bắp Cẩm Nam
Bên cạnh những món ăn bình dân như: bánh đập, bánh cuốn, bánh bèo... Hội An còn nổi tiếng với một món ăn dân dã, đó là chè bắp.

Bánh ú tro
Hằng năm, vào ngày mồng năm tháng năm âm lịch, bà con Hội An và các vùng lân cận như Điện Bàn, Đà Nẵng đổ về phố Hội An để mua bằng được vài trăm bánh ú tro về cúng ông bà, tổ tiên và làm quà cho người thân, nhân dịp lễ tết mồng năm lại đến.

Xôi cua
Trước đây, một số gia đình Hoa kiều gốc Phúc Kiến thỉnh thoảng lại vào nấu món xôi cua để thay đổi khẩu vị. Cua ở chợ Hội An hầu như ngày nào cũng có bán. Đó là loại cua nước lợ, thân lớn, gạch nhiều, thịt ngọt. Loại lớn khoảng 3 con cân được 1 kg. Khi mua, lựa những con cua chắc, gạch nhiều. Người ta thường bấm vào phần giáp yếm cua để xác định điều này. Cua mua vào những ngày sáng trăng thường bị ốp, mất ngon.

Thêm tí hình ảnh cho đỡ thèm ;)
http://myvietnam.com.vn/thu-vien-anh-video-clip/den-hoi-an-an-gi/

babyone
28-06-2011, 10:01
@Babyone: Bạn nói rõ là muốn biết những thông tin cụ thể nào chứ chung chung như vậy rất khó để trả lời.
Ngày rằm ở HA thường thu hút rất nhiều người nên phòng ốc đôi khi nó tăng giá 1 chút so với ngày thường.Giá bình quân thuộc hàng thấp nhất bây giờ cũng phải 200k/ngày nên mình highly recommend bạn ngủ ở biển nếu có lều,ra đấy tối bắt còng,đốt lửa chơi cực-kì-vui ;)
Ăn thì có rất nhiều món,mình sẽ lên danh sách những món ăn hấp dẫn tại Hội an trong bài viết sau để bạn cũng như mọi người cùng biết!Thân!
Bạn cho biết rõ hơn khu vực nào có thể cắm trại, phí, độ an ninh, liên hệ với ai? Còn nếu mình cần ở nhà nghỉ thì nên ở đâu? Ăn uống thì chắc là lang thang thử tất cả các món rồi.

henry201
28-06-2011, 10:44
bạn cứ đem lều ra biển cắm,rất may là biển Cửa đại chua bán hết cho tư nhân như ĐN nên bạn vô tư chọn địa điểm ;)
CÒn hotel thì bạn cứ đi dọc đường xuống Cửa dại có nhiều guest houses giá phải chăng!

ariel_yeu
28-06-2011, 12:54
"Đà Nẵng - Nơi gặp gỡ giữa mây, núi, biển và sông"

Tôi thích gọi vùng đất Quảng Nam - Đà Nẵng này là xứ Quảng. Nghe vậy thân thương và gắn bó hơn rất nhiều. Cũng như xứ Đoài, xứ Lạng... xứ Quảng đóng góp những nét đặc trưng riêng biệt cho sự đa dạng màu sắc của văn hoá Việt Nam.
Xứ Quảng xưa kia vốn là đất của Chiêm Thành. Vào đầu thế kỷ 14 được vua Chế Mân của Chiêm Thành dâng tặng cho Đại Việt như là sính lễ xin cưới Huyền Trân công chúa. Kể từ đó, lãnh thổ nước Việt theo dòng chảy lịch sử ngày càng được mở rộng về phía nam. Với lịch sử đặc biệt như vậy, người dân xứ Quảng là sự pha trộn của nguồn gốc người Chăm Pa, người Kinh Việt Nam và một số thành phần thiểu số khác, và tính cách người Quảng và văn hoá xứ Quảng cũng mang theo những riêng mà không vùng miền nào có được.

Trước đây Đà Nẵng là thành phố trực thuộc của tỉnh Quảng Nam, đến thời điểm năm 1996 Đà Nẵng được tách ra và xây dựng phát triển trở thành một thành phố cấp trung ương. Chỉ trong vòng chưa đầy 20 năm kể từ đó, Đà Nẵng đã có những sự phát triển vượt bậc và trở thành trung tâm về kinh tế, văn hoá ở mảnh đất miền trung. Phần đầu tiên của chuỗi bài này sẽ được dành để viết về thành phố Đà Nẵng - một thành phố cảng trẻ trung, - là nơi Mây, Núi, Biển và Sông cùng hội tụ để tạo ra một vẻ đẹp thiên nhiên hài hoà hiếm có.

Thành phố cảng Đà Nẵng toạ lạc ngay dưới chân đèo Hải Vân, phía nam là Ngũ Hành Sơn, phía đông có bán đảo Sơn Trà nhô ra biển. Con sông Hàn chia đôi Đà Nẵng thành hai phần, một bên là trung tâm thành phố nơi tập trung các khu dân cư chính và khối cơ quan nhà nước quan trọng và bên kia sông giáp biển là trung tâm du lịch mà những năm gần đây đã thu hút được rất nhiều du khách từ trong và ngoài nước đến nghỉ ngơi, tham quan. Nằm ở vào trung độ của đất nước, trên trục giao thông Bắc - Nam về đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không, cách Thủ đô Hà Nội 764km về phía Bắc, cách thành phố Hồ Chí Minh 964 km về phía Nam. Chính vì vậy bạn có thể đến với Đà Nẵng bằng rất nhiều cách như sau:

1, Đường bộ:
Bạn có thể mua tour trọn gói tại các đơn vị các đơn vị lữ hành, mua vé tại các bến xe khách hoặc đón xe xuôi theo Quốc lộ 1A, bến xuống là Bến xe khách Đà Nẵng (đ/c: 159 - Tôn Đức Thắng, đ/t: 0511 3767 679).
Ví dụ: Mua vé open tour của sinhcafe có thể tham khảo tại đây: http://www.thesinhtourist.vn/OpenBus.aspx?MaNoiDung=VCVX
Mua vé xe giường nằm của Hoàng Long: http://hoanglongasia.com/giave.php ; hoặc của Mai Linh Express: http://www.mailinh.vn/Web/ContentDetails.aspx?distid=1005&lang=vi-VN. Và còn vô số những lựa chọn khác nữa.
Từ bến xe Đà Nẵng bạn cũng dễ dàng bắt xe bus để đi các điểm tham quan như: Sơn Trà, Hội An, Mỹ Sơn, Ngũ Hành Sơn, Tam Kỳ, Đại Lộc... với giá vé rất hợp lý. Các tuyến xe bus nội tỉnh này chạy thường xuyên với tần suất khoảng 30 phút một chuyến. Để biết chính xác lịch chạy xe của các tuyến bus này bạn có thể liên hệ số đt của phòng điều độ của Bến xe khách Đà Nẵng 05113 767 678 .

2, Đường sắt:
Bạn có thể mua vé tàu bắc nam để xuống ga Đà Nẵng. Tất cả các chuyến tàu thống nhất bắc nam đều dừng lại ga Đà Nẵng với khoảng thời gian 15 phút. Ngoài ra còn có các chuyến tàu địa phương: Đà Nẵng - Huế, Đà Nẵng - Quảng Bình, Đà Nẵng - Vinh, Đà Nẵng - Quy Nhơn, Đà Nẵng - Tp. Hồ Chí Minh, và các chuyến tàu du lịch khác.
Địa chỉ phòng vé ga Đà Nẵng: 202 Hải Phòng; đ/t: 0511. 3821 175 - 3823 810; Đường dây nóng: 0511. 3750 666. Ga Đà Nẵng mở cửa bán vé từ 7h sáng đến 21h tối (trừ khoảng thời gian từ 16-17h chiều nghỉ để kiểm kê).
Bảng giờ tàu, giá vé tham khảo tại đây: http://www.vietnamrailways.net/62/News47.aspx ; http://www.vietnamrailways.net/62/News48.aspx hoặc http://www.vetau24h.com/vetau24h/dichvuvetau/vetau24h/dichvuvetau/bang-gio-tau-hoa.htm và http://www.vetau24h.com/vetau24h/dichvuvetau/vetau24h/dichvuvetau/gia-ve-tau-hoa.htm

3, Đường không:
Hàng ngày, có từ khoảng chục chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội đến Đà Nẵng do Vietnam Airlines và Jetstar Pacific Airlines thực hiện. Một số địa phương khác cũng có đường bay đến Đà Nẵng như Pleiku, Buôn Mê Thuột, Nha Trang, Đà Lạt, Hải Phòng.
Vị trí của sân bay Đà Nẵng nằm ngay trong trung tâm thành phố (đ/c: đường Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu; đ/t: 05113 828346), vì vậy việc di chuyển từ sân bay đến những địa điểm khác rất thuận lợi và nhanh chóng

Việc di chuyển trong thành phố bạn có thể lựa chọn các phương án: sử dụng xe bus, xe ôm, hoặc thuê xe máy.

1, Taxi:
Số điện thoại của các hãng taxi ở Đà Nẵng tham khảo tại http://www.danangcity.gov.vn/portal/page/portal/danang/dukhach/thong_tin_can_biet/so_dt_can_biet hoặc http://www.danang.gov.vn/TabID/71/CID/620/ItemID/4797/default.aspx

2, Xe bus nội đô:
* Lộ trình tuyến KCN Hòa Khánh - chợ Hàn (15,5km/chiều): bến xe trung tâm - Tôn Đức Thắng - Điện Biên Phủ - Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Phú - Trần Quốc Toản - Bạch Đằng - Hùng Vương - LýThái Tổ - Điện Biên Phủ - Tôn Đức Thắng (qua bến xe trung tâm) - Nguyễn Lương Bằng - KCN Hòa Khánh.
Tuyến có chín xe hoạt động với tần suất 10 phút/chuyến (giờ cao điểm) và 15 phút/chuyến (giờ bình thường). Thời gian hoạt động từ 5g-18g30 và có 37 trạm.
* Lộ trình tuyến bến xe trung tâm - Hòa Khương (29km/chiều): bến xe trung tâm - Tôn Đức Thắng - Điện Biên Phủ - Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Ông Ích Khiêm - Hoàng Diệu - Trưng Nữ Vương - Núi Thành - Cách Mạng Tháng Tám - Hòa Cầm - QL 14B - Hòa Khương.
Tuyến có tám xe hoạt động với tần suất 20 phút/chuyến (giờ cao điểm) và 30 phút/chuyến (giờ bình thường). Thời gian hoạt động từ 5g30 -18g00 và có 31 trạm.

3, Thuê xe máy:
Bạn có thể liên hệ để thuê xe máy theo thông tin tại http://www.****************/ hoặc http://xemaychothue.com/

<phần tiếp: Ăn và Ở tại Đà Nẵng>

Autum
28-06-2011, 14:04
2, Xe bus nội đô:[/B]
* Lộ trình tuyến KCN Hòa Khánh - chợ Hàn (15,5km/chiều): bến xe trung tâm - Tôn Đức Thắng - Điện Biên Phủ - Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Phú - Trần Quốc Toản - Bạch Đằng - Hùng Vương - LýThái Tổ - Điện Biên Phủ - Tôn Đức Thắng (qua bến xe trung tâm) - Nguyễn Lương Bằng - KCN Hòa Khánh.
Tuyến có chín xe hoạt động với tần suất 10 phút/chuyến (giờ cao điểm) và 15 phút/chuyến (giờ bình thường). Thời gian hoạt động từ 5g-18g30 và có 37 trạm.
* Lộ trình tuyến bến xe trung tâm - Hòa Khương (29km/chiều): bến xe trung tâm - Tôn Đức Thắng - Điện Biên Phủ - Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Ông Ích Khiêm - Hoàng Diệu - Trưng Nữ Vương - Núi Thành - Cách Mạng Tháng Tám - Hòa Cầm - QL 14B - Hòa Khương.
Tuyến có tám xe hoạt động với tần suất 20 phút/chuyến (giờ cao điểm) và 30 phút/chuyến (giờ bình thường). Thời gian hoạt động từ 5g30 -18g00 và có 31 trạm.



Bác Ariel làm ơn cho hỏi, có tuyến xe buýt nào chạy từ sân bay Đà Nẵng đến Tiên Sa không? Từ Đà nẵng đi thánh địa Mỹ Sơn thế nào, trong 1 ngày có thể đi được không?

Polyme
28-06-2011, 15:37
Bác Ariel làm ơn cho hỏi, có tuyến xe buýt nào chạy từ sân bay Đà Nẵng đến Tiên Sa không? Từ Đà nẵng đi thánh địa Mỹ Sơn thế nào, trong 1 ngày có thể đi được không?

Hiện nay từ Đà nẵng đi Mỹ Sơn bằng xe buýt thật dễ dàng. Đi về trong ngày vô tư. Tuyến này mới mở nhé.

Nếu bác ở nội thành ĐN thì cứ ra ngã tư Hoàng Hoa Thám - Lý Thái Tổ mà đón xe. 6h sáng là đã có chuyến, cứ 30 phút một chuyến.
Chuyến cuối cùng từ Mỹ Sơn trở về ĐN là 17h.

Michel Tu
28-06-2011, 16:09
Bên cạnh đó mỗi tuần sẽ có một câu hỏi dành cho tất cả các phượt tử (trừ các thành viên của nhà Phượt Đà Nẵng ^^) về Quảng Nam - Đà Nẵng. Ai có câu trả lời đúng và sớm nhất sẽ dành được một phần thưởng đặc biệt sẽ được trao vào đêm sn phượt lần 5 tại Tiên Sa - Đà Nẵng.
Chúc may mắn ;)

Woa, chương trình này thú vị đây, không biết thời gian ra câu hỏi có ấn định không em để anh còn canh giờ rinh giải thưởng.^^.:gun



Đây là nơi chúng ta đại hội quần hùng phượt tử cả nước nhá. Một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh đấy. Không đi thì phí cả đời.

Biển, không gian đẹp quá, đúng là không đi thì thật là rất phí.(c)

ariel_yeu
28-06-2011, 16:38
Bác Ariel làm ơn cho hỏi, có tuyến xe buýt nào chạy từ sân bay Đà Nẵng đến Tiên Sa không? Từ Đà nẵng đi thánh địa Mỹ Sơn thế nào, trong 1 ngày có thể đi được không?

Không có tuyến xe bus nào chạy từ sân bay Đà Nẵng đến Tiên Sa cả bạn ạ. Thành phố ĐN rất nhỏ vì vậy hệ thống xe bus ở đây chưa được đầy đủ như thế.
Về tuyến Đà Nẵng - Hội An thì có lộ trình lnhư sau "Bến xe Trung tâm – Điện Biên Phủ - Lê Duẩn – Hoàng Hoa Thám – Lê Đình Lý – Hàm Nghi – Nguyễn Tri Phương – Trưng Nữ Vương – Duy Tân – Núi Thành – Cách Mạng Tháng 8 – Hòa Cầm – Quốc lộ 1A – Tỉnh lộ 610 – Mỹ Sơn và ngược lại". Giờ mở tuyến chuyến đầu tiên là 5giờ 30 và đóng tuyến chuyến cuối cùng là 17 giờ hằng ngày, mỗi chuyến cách nhau 30 phút.
Khoảng cách từ ĐN đến Mỹ Sơn là khoảng 70km, đi xe bus mất khoảng hơn 2 tiếng. Như a Polime nói bạn có thể đi trong ngày vô tư.

ariel_yeu
28-06-2011, 16:40
Woa, chương trình này thú vị đây, không biết thời gian ra câu hỏi có ấn định không em để anh còn canh giờ rinh giải thưởng.^^.:gun

Câu hỏi sẽ được đưa ra vào chiều tối thứ 6, thời hạn trả lời là đến hết 12h đêm chủ nhật bạn ạ.

henry201
28-06-2011, 19:08
Mình có 1 câu nhỏ góp vui:
Bạn hãy kể ra 4 địa danh được xem (không chính thức)như là ''tứ trấn'' của Đà nẵng?
( Câu này ko có Google đc,nhiều dân Dn cũng chưa hẳn đã biết ;)! )

dovesky
28-06-2011, 19:42
Ngũ hành sơn, đèo Hải Vân, sông Hàn, núi Bà Nà. Em đoán mò thôi, chứ chưa nghe tứ trấn Đà Nẵng bao giờ cả.

Autum
28-06-2011, 20:27
Cảm ơn bác Polyme và bác Ariel nhé. Không có nút thanks nên đành phải spam

henry201
28-06-2011, 20:43
@Dovesky: Anh mới đoán trúng cái đầu tiên thôi ;)

ariel_yeu
28-06-2011, 21:03
Một cái nữa là Sơn Trà đúng ko Henry?

henry201
28-06-2011, 21:28
Xém...đúng lol

ongxanh
28-06-2011, 23:27
Tứ trấn chắc là nhắc đến 4 điểm trấn giữ 4 hướng của Thành phố. Đà nẵng hok nhiều đền như ở HN, chắc hok phải 4 cái đền...mình đoán mò các bạn ĐN đừng ném nhé:D.
1.Ngũ hành sơn
2.Thành Điện Hải có tượng đài Nguyễn Tri Phương
(2 điểm này là ở những hướng nào nhở ...)
3.
4.
Haizz! Trèo lên ghế nóng ngồi thử tự dưng lại cắn hạt bí :D. Chạy về nghĩ tiếp vậy!

shogun
28-06-2011, 23:33
Cái này phải ko cụ henry, nếu đúng thì thưởng anh thùng beer nhá !!!

Đà Nẵng có 4 pho tượng lớn nằm 4 phía được gọi là Tứ Trấn. Phía bắc là tượng Phật Thích Ca tại Hoà Minh, phía đông là tượng Phật Quan Âm, phía Nam là tượng Phật tại chùa Linh Ứng & Bà Nà Tây trấn.

henry201
29-06-2011, 10:07
Anh nói chính xác là 4 cái tượng được đặt ở 4 hướng đông tây nam bắc nhưng lại sai vị trí.ANh để ý 1 chút thì 4 bức tượng đó đều là tượng phật bà.

Phía Nam có tượng Phật bà ở Ngũ hành sơn
Phía Bắc có tượng Phật thích ca ở Hòa Mình là đúng nhưng đây chưa phải là đáp án chính xác nhất mà là ngôi chùa nằm dưới chân đèo Hải vân,gần Suối lương .
Phía Tây có Chùa Linh Ứng Bà nà
Phía Đông có Chùa Linh Ứng Sơn trà ;)
Và ý đồ của bác Thanh nhà mình là ''tứ trấn'' sẽ bảo vệ ĐN khỏi các loại thiên tai như sóng thần,lũ lụt,bão tố....
Em xin hết,các câu hỏi tiếp theo sẽ được khởi động chính thức vào tuần sau và mức độ khoai sẽ ít hơn câu này ;)

Lê Minh Phương
29-06-2011, 10:50
@henry: Em nói đúng mà lại không đúng. Thật ra ý bác Thanh tạo thế vòng kiềng 3 chân chứ không phải Tứ trụ như em nói. Có lẽ bác nào chơi Kinh Dịch sẽ biết rõ vụ này: 1 cái ở Bà Nà, 1 cái ở Ngũ Hành Sơn và 1 cái ở Sơn Trà. Thế vòng kiềng này lại kết nối với 2 chùa cực to ở 2 đầu là: Bái Đính (Ninh Bình) và Đại Nam quốc tự (Bình Dương) tạo thành 1 tam giác vững chãi. Nhân nói vụ cùa chiềng tạo thế vòng kiềng ở Đà Nẵng, đố mọi người tại sao lại có 1 tượng Phật Tổ và 2 tượng Phật Bà?

ariel_yeu
29-06-2011, 20:35
Có rất nhiều bạn đặt câu hỏi về thời điểm phù hợp nhất để đi du lịch Đà Nẵng, theo tôi tuỳ gu của từng người. Tháng 10, 11, 12 là những tháng mưa bão ở đây, mưa ở Đà Nẵng với khách du lịch từ vùng khác đến có thể coi là bão ><. Thế nên thời điểm này tuy không thuận lợi cho việc di chuyển nhưng lại cho bạn một cảm giác rất khác biệt - cảm giác đứng trước những cơn bão biển bất kham. Tháng 1, 2, 3 thời tiết ở Đà Nẵng khá đẹp, hơi se lạnh và đến tháng 4, 5 thì bắt đầu chuyển sang thời tiết đặc trưng của mùa hè với vị mặn mòi và hơi mát trong những cơn gió biển. Thời gian này sẽ rất phù hợp để bạn đi thăm thú Đà Nẵng và các vùng phụ cận . Tuy nhiên những tháng này thời tiết còn có sương mù thế nên những khung cảnh biển cũng vì thế mà kém phần sắc nét, nổi bật. Vì vậy nếu bạn là người đam mê với nghệ thuật nhiếp ảnh bạn nên đến vào tháng 7, 8, 9, bạn sẽ tìm được những góc máy, những khoảnh khắc đẹp nhất của một thành phố biển.

Điều kiện cư trú của Đà Nẵng cũng rất thuận lợi và đa dạng. Tuỳ nhu cầu của bạn để có lựa chọn về khách sạn, resort hay nhà nghỉ. Nếu có thể hãy thuê phòng cạnh bờ sông Hàn, buổi tối bạn có thể dễ dàng đi dạo hưởng gió sông và chụp ảnh kỷ niệm trên cầu quay sông Hàn - rất thú vị. Một vài gợi ý cho bạn như sau Bạch Đằng (2sao), Bamboo Green (3sao), Sun River, Green Plaza, Tulip... trên đường Bạch Đằng(ven bờ bên này sông Hàn); hoặc Hải Vi, Sunshine, Trendy... trên đường Trần Hưng Đạo(ven bờ bên kia sông Hàn). Hoặc những khách sạn cạnh bãi biển Mỹ Khê cũng là những lựa chọn tuyệt vời. Giá phòng hiện nay từ 300k/phòng đôi trở lên tuỳ theo chất lượng. Vào mùa ít khách thì sẽ rẻ hơn tầm 50-100k/phòng. Bạn có thể mặc cả nếu như đặt phòng trực tiếp, hoặc đặt phòng qua các công ty du lịch nếu như muốn đặt ở các khách sạn/ resort 3* trở lên - sẽ có mức giá hấp dẫn hơn. Danh sách khách sạn và địa chỉ liên lạc tham khảo tại: http://aijsc.com/aijsc_share/video/F_KS%20tai%20Da%20Nang.doc (Link do bạn troixanhnangvang cung cấp ở topic: https://www.phuot.vn/threads/785-Th%C3%B4ng-tin-du-l%E1%BB%8Bch-%C4%90%C3%A0-N%E1%BA%B5ng/page5 )
Lưu ý: Có một số khách sạn nên tránh vì chất lượng phòng quá tồi. Vd: khách sạn Thanh Long (130, Điện Biên Phủ), khách sạn Elena (bên khu Phạm Văn Đồng). Các bạn nào đã từng ở và có kinh nghiệm hãy chia sẻ tiếp nhé.

Về ẩm thực, gu ăn uống của người xứ Quảng cũng có những điểm khá đặc biệt. Đầu tiên là Cay, hầu hết các món ăn đều dùng rất nhiều ớt đặc biệt là các món ốc và nước chấm. Các món ăn ở đây thường cũng hơi mặn và hơi ngọt. Một đặc điểm khác là đa phần các món ăn được ăn kèm với rất nhiều rau sống ví dụ bún chả cá, bánh xèo... Và nếu như có một loại món ăn đặc trưng nhất cho vùng này thì đó chính là các món cuốn: bánh tráng cuốn thịt heo, ram cuốn cải, cá nục cuộn với rau muống... Tôi sẽ điểm qua những món ăn chính mà bạn không nên bỏ qua khi đã đến thăm thành phố này.

1, Mỳ Quảng: Mỳ Quảng cũng như cơm Hến của Huế, phở bò của Hà Nội... là món ăn đặc trưng của văn hoá vùng miền mà bạn chắc chắn phải thử để hiểu về xứ Quảng một cách sâu sắc nhất. Mỳ Quảng giản gị như người dân ở đây vậy đó.
Có nhiều loại mỳ Quảng tuỳ theo cách nấu, xuất xứ và thành phần: mỳ gà, mỳ cá lóc... Bạn có thể ăn mỳ Quảng ở chợ, quán vỉa hè với giá khá rẻ 10-12k, hoặc đến các quán nổi tiếng hơn trong thành phố với mức giá 20-30k. Một số địa chỉ bạn có thể tham khảo: 1A Hải Phòng, quán bà Vị 155 Trưng Nữ Vương, mỳ quảng Bích - số 1 Đặng Dung.
https://www.anchoigiaitri.vn/page/UserFile/Relax/Business/578/Avatar/miqphuch.jpg


2, Bánh tráng cuốn thịt heo: Nếu như mỳ Quảng là một món ăn vỉa hè bình dân thì bánh tráng cuốn thịt heo lại đôi phần cầu kỳ hơn. Cầu kỳ từ cách chọn pha chế chén mắm nêm, từ việc cắt từng miếng thịt mỏng tang cho đến cách gói, cuốn và thưởng thức. Vì thế theo tôi có rất nhiều địa chỉ ăn bánh tráng cuốn thịt heo ở Đà Nẵng nhưng nếu có thể bạn hãy thử thưởng thức món này ở chuỗi cửa hàng đặc sản Trần (đ/c: 354 Hải Phòng, http://dacsandanangtran.com.vn/index.php). Bên cạnh những món ăn ngon, cung cách phục vụ hết sức tận tình và chuyên nghiệp của chuỗi cửa hàng này chắc chắn sẽ chinh phục bạn hoàn toàn. Ngoài ra một địa chỉ nổi tiếng khác là quán Mậu 35 Đỗ Thúc Tịnh.
https://baodanang.vn/dataimages/201005/original/images520814.jpg


3, Bánh xèo, bún thịt nướng bà Dưỡng: Kiệt 11, đường Hoàng Diệu(đi qua toà nhà Hoàng Anh Gia Lai khoảng 500m có một kiệt (ngõ) nhỏ bên tay phải, bên ngoài đề bảng hiệu bánh xèo Bà Dưỡng, quán ở tận cuối cùng của kiệt). Quán này còn có món nem lụi đặc biệt thơm ngon.
Một quán bún thịt nướng nổi tiếng khác là Quán Kim Anh số 213 Hoàng Diệu
https://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQMELOUUBMp6Ek-fW1Kglm4FeXARFumv7y4zXUeaWexZNDtQwS7CQ&t=1


4, Ốc: Ốc hút là một trong những món ăn khoái khẩu của rất nhiều người, nhất là đối với sinh viên của Thành phố Đà Nẵng. Người từ nơi khác đến, nếu đã từng thưởng thức qua món này rồi thì khó lòng bỏ qua khi có dịp trở lại. Địa chỉ nổi tiếng nhất để ăn món này là quán ốc Kiều trên đường Lê Duẩn (gần đối diện ĐH Đà Nẵng). Hoặc ngồi ăn ốc trên bãi biển Mỹ Khê cũng là một thú vui mặc dù ốc ở mấy quán vỉa hè này thì không được đảm bảo vệ sinh.
https://farm4.static.flickr.com/3316/3252575950_376507bba2.jpg?v=0


5, Hải sản: Đà Nẵng gần biển nên rất phong phú các loại hải sản tươi sống, ngon, bổ rẻ. Tôm, hến, nghêu, sò, mực, cá biển các loại, chế thành các món hấp, nướng, chiên giòn, lẩu hải sản thập cẩm, cháo cá... Không có gì thú vị bằng việc ngồi trước bãi biển Mỹ Khê, uống bia và ăn hải sản. Các quán hải sản ở cạnh bãi biển Mỹ Khê rất đông và chia thành 2 nhóm là bình dân và không bình dân lắm. Một số quán hải sản nổi tiếng ở đây như: Mỹ Hạnh, 4U, Long Mập, Hùng Mập, quán Bà Thôi... Các quán bình dân thì giá cả tương đối như nhau. Một khu quán nhậu hải sản bình dân khác là dọc đường Nguyễn Tất Thành, nhìn ra biển Thanh Bình. Một số món hải sản khá đặc biệt ở Đà Nẵng là cá đuối nướng, chip chip, cháo cá cu...
https://farm3.static.flickr.com/2663/3971480062_5b1c2520d4.jpg


6, Cà phê & Chè: Đà Nẵng nổi tiếng với các quán cafe cóc dọc các con phố. Trong đó cafe Long là thương hiệu nổi tiếng nhất (góc đường Quang Trung giao với Lê Lợi), quán đông nghẹt khách đặc biệt là vào các buổi sáng (quán chỉ phục vụ buổi ngày). Giá cafe là 8k/ly, cafe thơm và đậm. Đến cafe Long và quan sát nhịp sống của người Đà Nẵng cũng là một điều rất thú vị. Ngoài ra hệ thống cafe Phố cũng là một hệ thống cafe nổi bật ở đây, cafe cũng rất ngon.
https://farm6.static.flickr.com/5141/5645553843_63477e528d_z.jpg

Trong các quán chè có chè Xuân Trang: Địa chỉ tại số 31 Lê Duẩn, phục vụ các món chè thập cẩm, đậu đỏ, đậu xanh, sữa chua... là một trong những quán chè nổi tiếng của Đà thành.
https://i191.photobucket.com/albums/z281/truonggiangnh/002brq9.jpg

p/s: download bản đồ du lịch Đà Nẵng tại đây http://www.danang.gov.vn/photo/pictures/DLDanang.jpg

Judy
30-06-2011, 00:07
Hihi, đa tạ 2 anh em đã tín nhiệm, em sẽ có bài về ĐN- HA, tp xinh đẹp với những kỉ niệm và cuộc gặp gỡ đáng nhớ. Tuy nhiên là cho em khất nợ vài bữa để anh Po chuẩn bị quà toa toa đã nhé. Hehe. Coming soon! :LL

co_mem
30-06-2011, 09:11
Topic của anh em Đà Nẵng thiết thực quá, cám ơn các bạn rất nhiều.

Nhân đây em hỏi luôn, nhóm em định ở ĐN 2 đến 3 ngày:
- Dự tính là sẽ ở Hội An 1 ngày đêm, cửa Đại 1 đêm + 1 buổi sáng, Trà Kiệu + Mỹ Sơn 1 buổi chiều sau đó quay về ĐN ở 1 ngày vậy đã hợp lý chưa?
- 1 ngày ở ĐN dự tính thăm quan bán Đảo Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn, đêm cắm trại ở Sơn Trà, 1 ngày có đủ ko? NGoài ra ở ĐN còn điểm nào ko thể bỏ qua?

shogun
30-06-2011, 11:28
Lịch trình của Cỏ vậy là chuẩn, ngày ở DN Cỏ nên đi Ngũ Hành Sơn trước nếu đi tung tăng thì khoảng 1 buổi sau đó ăn trưa bên bờ sông Hàn, dạo phố chiều đi Sơn Trà và cắm trại luôn.
Đà Nẵng thì chổ nào cũng không thể bỏ qua được :)):)):)) nên cố gắng ở còn lâu sẽ đi được còn nhiều.

KURAKURA
30-06-2011, 14:58
Chị Cỏ: Nếu đoàn muốn đi nhiều và sức khỏe tốt thì có thể đi được như vậy, còn không thì chỉ nên đi Sơn Trà ( thăm thú toàn đảo và chụp ảnh 1 ngày ở đó tối cắm trại - cắm trại đêm ở ST thì tuyệt vời!). Em thấy thời điểm mùa hè, đi nhiều thì rất nhanh mệt vì leo Ngũ Hành Sơn xong rồi đi lên ST nữa thì oải lắm, chưa kể trước đó đã "vật lộn" với cái nắng ở Hội An, Mỹ Sơn rồi. :D đó là em phòng khi cho những ace nào "chân yếu tay mềm" thôi.

Ở Sơn Trà có rất nhiều điểm để đi ( ST cũng nhỏ thôi, đi thì nhanh nhưng đi thảnh thơi 1 chút để còn ngắm trời mây và non nước thì 1 ngày chưa chắc đủ). Ngoài Điểm dừng chân Con Khỉ, núi Bàn Cờ, Chùa Linh Ứng, Cây đa ngàn năm còn có trạm hải đăng( lên đây vào buổi trưa, giao lưu ăn uống với các anh bộ đội, có khi may mắn được thưởng thức rượu dừa), ngủ trưa ở đó thì phê thôi rồi, e rất khoái hệ thống điện năng lượng mặt trời trên đó nữa.

Một số điểm để cắm trại như Sân bay trực thăng - về đêm có thể nhìn toàn cảnh ĐN, Hòn Kiếm và Hòn Cá :D (2 cái tên này do PĐN tự đặt nên hỏi đường chắc các bác khác ko biết đâu) thì có thể tắm biển và câu cá (nhưng ko ngắm được ĐN về đêm). ST vào buổi sáng sớm có thể nhìn thấy mấy chú nai ngơ ngác băng qua đường, sóc nhảy nhót trên những tán cây và khỉ thì hú hét ầm trời như đang cười nhạo và...còn nhiều nữa. ( Tự khám phá thì tuyệt vời hơn nhiều)

Ở ĐN, về đêm, cảnh ở cầu Sông Hàn, cầu Thuận Phước rất đẹp, hoặc ko thì lên cafe trên Green Plaza 236 Bạch Đằng ngắm toàn cảnh thành phố, hoặc lên Tầng trên cùng của Hoàng ANh Gia Lai Hotel ( 1 Nguyễn Văn Linh) đếm máy bay :D. Có 1 điểm nữa là mua vé lên tàu du lịch làm 1 vòng trên sông Hàn cũng rất thú vị và lãng mạn. Nhưng với lịch lên ST cả ngày và ngủ đêm trên đó thì em e là thời gian cho các điểm này sẽ phải dành cho phượt lần sau.

Tốt hơn cả là chị có thể liên hệ với PĐN, có bạn nào rảnh đi cùng và làm guide cho đoàn.

co_mem
30-06-2011, 15:18
Cảm ơm Kura và Shogun rất nhiều... chắc chắn là tới ĐN gặp anh em thì sẽ hỏi han nhiều nhiều.

Địa điểm cắm trại thì chưa xác định... tuy nhiên nếu khó tìm quá thì chắc lên sân bay thôi.
Đà Nẵng quyến rũ quá ko khéo mấy giai ở lại đòi làm rể luôn mất :)

Polyme
30-06-2011, 15:23
Cảm ơm Kura và Shogun rất nhiều... chắc chắn là tới ĐN gặp anh em thì sẽ hỏi han nhiều nhiều.
Địa điểm cắm trại thì chưa xác định... tuy nhiên nếu khó tìm quá thì chắc lên sân bay thôi.
Đà Nẵng quyến rũ quá ko khéo mấy giai ở lại đòi làm rể luôn mất :)

Co_mem yên tâm đi, anh sẽ cử vài zai tân đi cùng em, tha hồ muốn ngủ đâu thì ngủ nhá. =)) =))

co_mem
30-06-2011, 15:28
Co_mem yên tâm đi, anh sẽ cử vài zai tân đi cùng em, tha hồ muốn ngủ đâu thì ngủ nhá. =)) =))

Ồi, nhà em lắm giai tân lắm rồi í, đẩy đi ko được giờ chả dám nhận nữa đâu, anh có cử mấy gái thì cử thui :D

ariel_yeu
30-06-2011, 15:37
Topic của anh em Đà Nẵng thiết thực quá, cám ơn các bạn rất nhiều.
- 1 ngày ở ĐN dự tính thăm quan bán Đảo Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn, đêm cắm trại ở Sơn Trà, 1 ngày có đủ ko? NGoài ra ở ĐN còn điểm nào ko thể bỏ qua?
Em thấy ý kiến c Kura rất chuẩn. Nắng tháng 6 vừa leo Ngũ Hành Sơn vừa đi Sơn Trà rất mệt. Hoặc chị Cỏ có thể đi Ngũ Hành Sơn vào sáng sớm trên đường từ Hội An về Đà Nẵng (các di tích chủ yếu tập trung ở ngọn Thuỷ Sơn thôi, chị đi từ 7h-9h sáng là ổn). Đến 4h chiều làm 1 tour Sơn Trà là phù hợp. Đứng dưới chân phật bà ở chùa Linh Ứng, ngắm Đà Nẵng dưới ánh hoàng hôn, cực kỳ. Sau đó buổi tối thì lên sân bay hoặc lên chỗ Hòn Kiếm, Hòn Cá cắm trại. Thông tin về hòn Cá chị xem thêm ở đây: https://www.phuot.vn/threads/17332-H%C3%B2n-C%C3%A1-S%C6%A1n-Tr%C3%A0-m%E1%BB%99t-ph%C3%A1t-hi%E1%BB%87n-t%E1%BB%AB-ng%E1%BA%ABu-h%E1%BB%A9ng
Nếu chị có thêm 1 ngày nữa ở ĐN, thì có thể đi Bà Nà hoặc đi thăm khu Đồng Xanh - Đồng Nghệ cũng hay. Thông tin về Bà Nà thì rất nhiều trên mạng, nhưng Đồng Xanh - Đồng Nghệ thì chưa có mấy. Chị có thể tham khảo tại đây: http://dh6.tdtt.gov.vn/tabid/195/Default.aspx

thik_di_choi
30-06-2011, 17:15
Tớ thấy bánh tráng thịt heo 2 đàu da ở Trần không ngon. Ngày trước có mấy bạn ở văn phòng Đà nẵng dẫn đi xa xa trong hẻm ngoắt ngoéo cơ.Ăn ngon lắm. Buổi tối có hàng bún giò (chân giò) nổi tiếng lắm với một quan bún bò có đầy đủ các thành phần của bò. Thôi các bạn viết tiếp có địa chỉ rõ ràng. Căn bản là nhắc đến nó hay thèm

thienson
30-06-2011, 21:17
Theo em biết thì bánh tráng thịt heo ở Trần mới nổi sau này thôi bác Thik à. Trước đây khu vực Khuê Trung mới là nơi tập trung nhiều quán, giờ thì vắng hẳn rồi em thấy chỉ còn quán Mậu là vẫn có khách nhưng không biết ngon dở thế nào vì em không hợp với món đó:D

Ơ sao các bạn ở Đà Nẵng giới thiệu món ăn mà không đưa vào vài cái hình cho nó thêm phần khí thế nhỉ? Chứ toàn chữ với chữ thì sợt 1 phát trên bác Google là ra đầy.:D

Để em lục lại album tìm mấy tấm hình món ăn xứ Quảng giới thiệu với anh em xem chơi.

thienson
30-06-2011, 21:59
Đầu tiên là món bê thui các bác nhé. Tất nhiên là bê thui Cầu Mống rồi.

Món ăn mà cánh tài xế đường dài hay hoạt ngôn bảo là:"Bất thực bê thui, bất đáo xứ Quảng":D

Xóm bê thui Cầu Mống thuộc xã Điện Phương -Điện Bàn- Quảng Nam nằm dọc theo phía bắc Cầu Câu lâu cũ

Giống bê được chọn là những con khoảng từ 5 tháng tuổi, có con nặng cả 100kg rồi nhưng vẫn còn gọi là bê chứ chưa gọi bò vì nó chưa trưởng thành:D

Trước đây bê được thui bằng củi dâu của vùng Gò Nổi nên tương truyền trong miếng thịt bê có cả vị thơm của lá dâu , nhưng sau này nguời ta kinh doanh thui bằng than củi nên muốn thưởng thức được vị dâu xưa thì ta phải có yêu cầu đặc biệt với chủ quán và có thời gian thật dài chờ đợi.

Bê thui sau khi thui xong được xẻ ra thành từng đùi rồi đem treo trước quán. Cũng là 1 cách quảng cáo rất hay.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63908&d=1309444826

Mỗi khi có khách gọi chủ quán dùng dao bén cắt 1 vạt thịt rồi thái ra từng lát mỏng nhìn rõ cả từng sớ thịt lớp tái, lớp chín.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=39532&d=1280841239

Bê thui Cầu Mống ngày càng nổi tiếng và dù đã có nhiều người di...thực:D nó đến những vùng miền khác nhưng vẫn không thể so sánh được với bê thui nguyên gốc vì nó kết hợp ăn cùng với đủ loại rau của miền quê, nào là tía tô, ngò thơm, xà lách, cải con, khế chua, chuối chát xắt lát mỏng, rau húng, rau quế, giá, gia vị từ làng rau Trà Quế Hội An, tỏi lý Sơn...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=39510&d=1280840859


Tuy rằng cả khu vực xã Điện Phương này có hàng trăm quán bê thui lớn nhỏ, nhưng giờ nổi tiếng nhất, đông khách nhất là quán Mười . Quán nằm phía Bắc cầu Câu Lâu cũ nên nếu ta chạy theo đường tránh Vĩnh Điện thì rất dễ bị bỏ qua vì đường tránh không chạy qua khu vực này . Tốt nhất gần tới cầu Câu Lâu ta hỏi thăm là hay nhất.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=39511&d=1280840867

ariel_yeu
30-06-2011, 22:57
Cảm ơn anh Thiên Sơn đã hỗ trợ em. Đúng là đến đất Quảng mà bỏ qua món bê thui là ko đc :D. Mà thực ra là em chưa có dịp đc chén món này >< :((

ariel_yeu
01-07-2011, 10:11
Đã có những câu hát
“Núi trong lòng thành phố
Phố trong lòng biển khơi”

Đà Nẵng không chỉ là nơi gặp gỡ giữa Mây, Núi, Biển và Sông mà còn là nơi mà những vẻ đẹp tự nhiên và nhân tạo hòa quyện một cách hài hòa và cùng làm tôn lên vẻ đẹp của nhau.
Tuy không có nhiều di tích để tham quan, nhưng tour vòng quanh thành phố Đà Nẵng sẽ mang đến cho bạn những ấn tượng riêng biệt về một thành phố sinh thái hiện đại. Những gợi ý sau đây sẽ cho bạn khám phá được nhiều khía cạnh của Đà Nẵng sâu sắc nhất.

1, Bảo tàng nghệ thuật điêu khắc Chăm:
Bảo tàng Nghệ thuật Điêu khắc Chăm Đà Nẵng là bảo tàng trưng bày hiện vật Chăm quy mô nhất ở Việt Nam, trực thuộc Bảo tàng Đà Nẵng. Đây là bảo tàng do người Pháp xây dựng, chuyên sưu tập, cất giữ và trưng bày các di vật về nghệ thuật điêu khắc của vương quốc Chăm Pa tìm thấy ở các tháp, thành lũy Chăm tại các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ từ Hà Tĩnh tới Bình Thuận và các tỉnh Tây Nguyên. Bảo tàng Chăm sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản về nghệ thuật và lịch sử của Chăm Pa, đặc biệt hữu ích nếu như bạn chọn Mỹ Sơn là điểm đến tiếp theo trong lịch trình của mình.

https://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/40753_1294411820939_1849640515_584607_380741_n.jpg

Thông tin cần thiết:
Đ/c: số 02, đường 2 tháng 9, Đà Nẵng
Giờ mở cửa: từ 7h – 17h 30 hàng ngày
Giá vé: 30 000 đ/lượt; Học sinh, sinh viên trên 16 tuổi: 5 000 đ; Học sinh dưới 16 tuổi: miễn phí vé.
Hướng dẫn viên: Có thể liên hệ hướng dẫn viên với những đoàn tham quan trên 5 người

2, Du thuyền sông Hàn:
Có 2 lựa chọn cho bạn, bạn có thể đi theo tour vào buổi ngày hoặc buổi tối. Mỗi lựa chọn đều có những thú vị riêng. Tuy nhiên theo tôi, du thuyền vào buổi tối sẽ thú vị hơn nhiều. Lênh đênh trên sông nước, ngắm nhìn Hàn phố lung linh trong đêm, gió sông hòa cùng gió biển thổi mơn man trên da thịt. Đó chắc chắn là những xúc cảm khó quên.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Han_River_Bridge,_Da_Nang_-_wide_-_dove.jpg

Thông tin cần thiết:
Giá vé: 50k (không ăn tối) – 150k (có ăn tối)
Đ/c: Bến đỗ cạnh Bảo tàng điêu khắc Chăm – số 2, đường 2 tháng 9
Thời gian xuất hành: 18h và 19h 30 hằng ngày, mối chuyến kéo dài 1h 30 phút
Liên hệ: 0914063138

3, Cầu quay sông Hàn:
Từ lâu cầu Quay sông Hàn đã trở thành biểu tượng của sức phát triển mạnh mẽ của Đà Nẵng. Nổi tiếng là chiếc cầu Quay dây văng duy nhất ở Việt Nam, cầu quay đã trở thành điểm thu hút sự tò mò của rất nhiều khách du lịch khi về với thành phố này. Buổi tối, đi dọc sông Hàn và ngắm cảnh và chụp ảnh với cây cầu Quay, hoặc nếu bạn có máu phiêu lưu hơn thì hãy thức đợi cây cầu quay vào lúc nửa đêm cho tàu bè qua lại.

https://dulich.tuoitre.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=323884

Thông tin cần thiết:
Thời gian đóng và mở cửa cầu quay: 0h sáng – 4h sáng.
Thời gian vận hành cầu quay: từ 15-20 phút

4, Cầu Thuận Phước:
Đà Nẵng nổi tiếng với những cây cầu trong lòng thành phố. Ngoài cầu Quay sông Hàn, cầu Rồng đang được xây dựng, thì cây cầu Thuận Phước nổi tiếng là cây cầu dây võng dài nhất Việt Nam với thiết kế vừa hiện đại vừa đồ sộ lại rất hài hòa với khung cảnh. Nối liền bán đảo Sơn Trà, vắt qua vịnh Đà Nẵng, Cầu Thuận Phước là biểu tượng mới của thành phố Đà Nẵng cũng là điểm đến mới thu hút khách du lịch.

https://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/42/86/a2.jpg


5, Giải trí:
Nếu bạn muốn ngắm toàn thành phố Đà Nẵng về đêm từ trên cao thì Green Plaza Café (223 Trần Phú) là lựa chọn hợp lý nhât. Từ vị trí của Green Plaza Café bạn dễ dàng nhìn thấy cây cầu Thuận Phước, cầu Quay và cả tượng Phật bà trên chùa Linh Ứng lấp lánh trong màn đêm. Còn nếu muốn ngắm thành phố vào ban ngày, thì Danang View café trên lưng chừng bán đảo Sơn Trà là câu trả lời. Tuy nhiên muốn đến Danang View thì phải đi lên đỉnh Sơn Trà và quán chỉ mở vào buổi ngày mà thôi.

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/63390_1356362929678_1849640515_687788_2683635_n.jp g

Với những bạn yêu thích cuộc sống sôi động về đêm có thể đến các phòng trà ca nhạc hoặc vũ trường nổi tiếng của Đà Nẵng như: phòng trà Hợp Phố (150 Lê Đình Lý), Hawaii (15 Trần Quý Cáp), Cung Đàn Xưa (đường Hải Hồ); vũ trường Vegas club (192, đường 2 tháng 9), New Phương Đông (20, Đống Đa), Camel (16 Lý Thường Kiệt)…

<còn tiếp: chơi gì, đi đâu ở Đà Nẵng>

thik_di_choi
01-07-2011, 11:04
Xì pam phát: ông thienson ơi, ảnh minh hoạ bê thui là hơi chín. Hôm nào vào ông order thui cái đùi sơ sơ thôi. Cái giống này ăn xong phải máu me toe toét mới ngon

thienson
01-07-2011, 21:24
Xì pam phát: ông thienson ơi, ảnh minh hoạ bê thui là hơi chín. Hôm nào vào ông order thui cái đùi sơ sơ thôi. Cái giống này ăn xong phải máu me toe toét mới ngon

Vâng. Nếu muốn thui theo ý thích thì phải dặn trước bác ạ. Em vào bê thui toàn kêu cô bé phục vụ lại dặn :Xắt cho anh miếng chín chín nhé vì răng anh yếu,dạ anh mềm:D
.....................................

Nhân tiện nhắc món ăn xứ Quảng với cả tiện đường em mời các bác chạy thẳng lên đèo Le để ăn thịt gà ta ạ.

Đèo Le nằm ở địa phận huyện Quế Sơn cách QL 1A khoảng hơn chục km. Ngay ngã ba Hương An theo cái bảng bự tổ chảng chỉ đường các bác rẽ tay phải nếu đi từ Bắc vào rồi theo con đường nhựa gập ghềnh phi mải miết về hướng Tây. Hai bên đường là những vạt ruộng xen lẫn với vườn đồi đặc trưng của vùng bán sơn địa

Khi gặp 1 con dốc dài dài, cao cao mà lúc lên tới đỉnh tự dưng không gian vỡ oà ra 1 khoảng trời , mây ,núi bao la xanh rợn là đã đến đỉnh đèo Le nơi có món gà ta nổi tiếng.

Giữa bữa trưa 1 ngày giữa hè mà khí trời nó đẹp mơn mởn như này đây ạ.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=39525&d=1280841149

Em nó đang còn nằm trong lồng chờ thực khách...
Bác thích em nào cứ việc chỉ, rồi đầu bếp sẽ chế biến nhanh nhoay nhoáy.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=39478&d=1280839720

Trong thời gian chờ đợi chế biến các bác có thể dạo vòng vòng thăm thú hồ bơi hay ngược lên dòng suối Nước Mát. Nhưng nhớ để lại người giữ bàn xí chỗ nếu không là chả còn chỗ ngồi vì quán luôn đầy ắp khách.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=39499&d=1280840751

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=39491&d=1280840673

Không biết ngày xưa khi trung niên thi sĩ họ Bùi trong 15 năm làm chàng Tô Vũ chăn dê có thường lên đỉnh đèo nhâm nhi rượu cuốc lủi không mà đã để lại cho hậu thế những câu thơ tả quê hương mê đắm...


Bữa nay ruộng nhớ lưng trời/ Thông ngàn lũng hạ núi ngồi chiêm bao…

Đồi tăm tắp chạy về ôm chân núi/ San sát đồi phủ phục quấn núi xanh

Mai này anh em phượt ngang qua xứ Quảng có dịp hãy tạt ngang ghé đèo Le để thưởng thức món gà nhâm nhi với rượu đế́ cay nồng trong khung cảnh bình yên,thơ mộng. Ngắm những cánh hoa xuyến chi đung đưa mơ màng, nhỏ bé giữa núi non hùng vĩ....


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63937&d=1309530116

Và biết đâu anh em lại không xuất khẩu thành thơ để lại cho phượt...thê:D́ những vần thơ lai láng...

Bạch tuộc
02-07-2011, 00:29
Topic rất ý nghĩa Nàng Cá ạ!(c)

Bạch tuộc cũng sẽ góp một vài điều mình biết vào topic này mong là sẽ giới thiệu với bạn bè khắp nơi về mảnh đất Quảng Nam tươi đẹp và mến khách của mình,nhưng có lẻ phải có một lúc nào đó thật thảnh thơi, thật cảm xúc thì mới Viết được những gì mình cảm nhận được. Bạch tuộc tự hào là người con Xứ Quảng và rất mong những hiểu biết và cảm nhận về quê hương mình sẽ giúp bạn bè bốn phương có được những địa điểm thú vị khi làm khách trên quê mình. Hiện tại Bạch tuộc chưa thể giới thiệu nhiều, và sẽ tranh thủ thời gian để giới thiệu một số quán, điểm đến mà Bạch tuộc thấy hay đến với mọi người.

Có thể đến và ở Hội An trong 1 ngày đêm có nhiều bạn sẽ cho là quá nhiều. Nên Bạch tuộc sẽ giới thiệu với các bạn thêm 1 điểm để đi mà vẫn không thấy chán khi ở Phố Hội. Cụ thể thế này : Bạn nên thuê xe đạp để dạo vòng quanh phô cổ sẽ thú vị hơn vì phố nhỏ và hẹp, đi xe máy sẽ hết vèo mất mà đi bộ trời nắng thế này cũng oải lắm.

Bạn có thể lê la quanh phố, hoặc từ ĐN vào lúc nửa buổi, bắt đò qua xã Cẩm Kim, ngay chỗ Đường Bạch Đằng, qua đó bạn sẽ đi thăm làng mộc Kim Bồng. Và có 1 điểm mà theo nhóm mình thấy hay đó là đạp xe theo những con đường quê nho nhỏ mát rượi để đến Duy Thành- Duy Xuyên. Thật ra nơi đến thì cũng không có gì là đặc sắc nhưng con đường quê băng qua bãi ngô xanh mướt, rồi cánh đồng lúa,( Cái này tùy mùa nha, hên xui, mùa này thì lúa vẫn còn nhỏ, nhưng vẫn đẹp bạn ạ) những ngôi nhà, những cây cầu đủ loại đứng nhìn dòng sông cũng khá đẹp. Và bạn hỏi đường đến Chợ Bàn Thạch để định hướng được đường đi chứ chợ đó không có gì đặc biệt hết nha. Đến đó bạn có thể ghé vào Bàn Thạch Quán hay Bàn Thạch Giang để ăn đồ hải sản nói chung giá cả phải chăng, khách du lịch thuê thuyền dạo từ Hội An qua và cũng ghé lên đây để ăn uống. Quán như 1 con thuyền mắc cạn nên bạn cũng sẽ có cảm giác lắc lư khi có ghe thuyền qua lại.... Sau đó bạn trở lại Hội An bằng đường cũ để đi làng gốm Thanh Hà, khoảng 5h30 xuống biển cửa đại tắm biển, quay về Phố ăn uống, rồi bắt đầu dạo phố đêm. Khoảng cách các địa điểm không xa lắm, nên bạn không cần lo lắng vì thiếu thời gian đâu.:))

Bạch tuộc giới thiẹu vài hình ảnh chuyến đi của PDN để các bạn tham khảo, nếu thích ngại gì mà không nhích bạn nhỉ!


http://youtu.be/TBHtHyWrF4s

Ôi thôi tớ buồn ngủ quá rồi, Chiều nay nhận tin nhắn của nàng Cá nên tối ni quyết tâm úp vài dòng.
(BB)

Raiha235
02-07-2011, 11:35
Lâu lâu vô làm vài món ăn cho vui cửa vui nhà hén.
Đà Nẵng thì có rất nhiều món ăn vừa ngon, bổ lại được cái giá cả phải chăng. Đây chính là các tiêu chí đề ra trước khi lên kế hoạch ăn chơi ở đâu đó với đám bạn của Raiha ( chúng nó ăn khiếp lắm, =)) ).
1. Mì Quảng sứa :
Đúng như Ariel đã nói mỗi vùng miền đều có món ăn riêng, đặc trưng của mình. Người dân Quảng-Đà cũng có món ăn đặc trưng đó là Mì Quảng, ngay tên gọi món ăn cũng thân thương, hàm chứa ý nghĩa đó là Mì ở xứ Quảng, vậy thôi.
Đặc tính quan trọng nhất của mì Quảng là nó có rất nhiều loại rau, ăn hết rau còn mì thì có thể xin thêm rau để ăn nữa, mà ăn rau rất tốt cho cơ thể người. Người xưa vẫn thường nói "Đói ăn rau, đau uống thuốc" mà.
Nếu vào ĐN vào dịp mùa hè nóng bức, bạn lại thích đi ăn mì Quảng, các bạn nên đến quán mì Quảng sứa để thưởng thức sự giao hòa giữa hương vị mì Quảng cùng với sứa được thu hoạch từ biển cả bao la bát ngát. Với rau, tôm, thịt, bánh tráng, đậu phụng, sứa kết hợp, chỉ cần thấy không thôi đã "thèm" rồi.
https://i850.photobucket.com/albums/ab61/raiha235/2475748628_b432c4eebd.jpg
Đồng thời bạn cũng có thể gọi nước uống để thưởng thức cùng với các món ăn như : nước rau má, nước ngọt, hay nước khoáng, tùy thích.
Địa chỉ : Ngã ba đường Nguyễn Chí Thanh, Lê Hồng Phong, quán sạch, thoáng mát.Mà từ ngày 1/7 đường Nguyễn Chí Thanh đi một chiều rồi nha mọi người, đi LHP cho nó tiện^^.
Còn tiếp nữa, mà đi ăn đã, đói quá...

ariel_yeu
02-07-2011, 11:56
Cảm ơn chị Bạch Tuộc và Raiha. Hai người viết tiếp nữa nhé, nhiều điều em cũng còn chưa biết về ĐN.

Một tản văn về cafe Đà Nẵng, chắc là của một người con xa quê. Xin chia sẻ với mọi người.

"Tôi có nhiều năm tháng xa quê, xa Đà Nẵng. Sống giữa Sài Gòn náo nhiệt, đôi khi tôi muốn tìm một cái quán nhỏ yên tĩnh mà thấy khó lắm. Lúc nào muốn bình an, hoặc muốn tâm sự với mấy người bạn thân, tôi thường tìm đến Cõi riêng, một quán cà phê rất lặng lẽ ở góc đường Nguyễn Trãi – Trần Khắc Chân, Quận 1. Thế mà chỉ cần về đến Đà Nẵng, từ xa nhìn dòng sông Hàn trôi xanh thẳm, là tôi lại ngay lập tức nhận ra “cõi riêng” của mình, có đâu phải chạy xe cả tiếng đồng hồ để tìm kiếm như hồi ở Sài Gòn. Cõi riêng của tôi, trước hết là một quán cà phê nhỏ có cái tên rất ...Trịnh: Da vàng ở đường Trần Bình Trọng. Bạn có thể ngồi ở nhà nghe nhạc Trịnh chứ? Nhưng đến quán, bạn sẽ có cảm giác khác hơn. Trong hương cà phê thoang thoảng, trong cái vẻ lặng lẽ của những người đến quán, ngồi một mình hay ngồi với ai đó, bạn sẽ thấy phiêu du hơn trong từng giai điệu của nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh. Những “cánh vạc bay”, hay những “đóa hoa vô thường”…trở nên ám ảnh vô cùng.

Từ giã Da vàng, bạn có thể ngang qua quán Tranh ở đường Nguyễn Chí Thanh. Ở đây, bạn vừa uống cà phê, vừa ngắm những bức tranh do chính chủ quán vẽ. Tôi nhớ ở Sài Gòn có một quán cà phê Tưởng niệm ở đường Trần Bình Trọng, quận Bình Thạnh. Để vào bên trong quán, người ta phải đi qua…mấy ngôi mộ cổ, rất ấn tượng. Nhưng rồi cái nơi tưởng chừng da diết “âm khí” đó lại rất ồn ào. Ở đó cũng có trưng bày nhiều tranh ảnh, giống như quán Yesterday ở đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3 vậy. Song đấy là những bức tranh rất “thương hiệu”, rất “đô thị”, nó có cái gì đó như là phô trương. Còn ở Tranh, bạn sẽ có cảm nhận thân thuộc hơn, nhẹ nhàng hơn, như thể chủ và khách cùng nói chuyện với nhau bằng tranh. Cũng không có gì là “hàn lâm” trong những bức tranh. Đơn giản chỉ là …uống cà phê, ngắm tranh. Thế là đủ cho một buổi chiều bình yên của bạn. Không gian thoáng mát và nhẹ nhàng của quán còn là nơi lý tưởng cho những cuộc trò chuyện, cho những hẹn hò. Cứ như là tự nhiên, thành phần khách đến quán có sự sắp đặt khá thú vị. Buổi sáng, quán tập trung thường là những người lớn tuổi; họ đến, nói chuyện với nhau thật vui vẻ, hoặc cũng có thể trầm tư trong cuộc du ngoạn với những bức tranh đầy ấn tượng. Quán thường đông khách vào buổi tối với thành phần chủ yếu là những bạn trẻ. Họ đến để tổ chức liên hoan, sinh nhật…Thế mới biết người Đà Nẵng giữa bộn bề cuộc sống vẫn thích khám phá sự tĩnh lặng, thích hướng đến sự nhẹ nhàng biết bao nhiêu.

Người Đà Nẵng dường như đến quán cà phê không phải để …nghe người khác cười đùa hoặc tìm một chút ồn ào phù hoa. Bạn sẽ thấy rõ không khí “trí thức” khi đến quán Sen ở đường Trần Phú. Không gian quán dịu nhẹ với tông màu chính là trắng và hồng, cùng những ô sách nhỏ trên tường, khách đến quán vừa nhâm nhi cà phê, vừa đọc sách. Tôi cũng biết kiểu đọc sách trong quán cà phê có từ lâu ở các nước phương Tây hay Mỹ. Nhưng ở Việt Nam, tôi ít thấy hơn. Những ngày ở Sài Gòn, tìm một quán cà phê để đọc sách đối với tôi dường như hơi khó. Sen cũng là quán cà phê mà tôi yêu thích. Nó cũng là “cõi riêng” của tôi.

Chưa hết. Bạn có thể tiếp tục cùng tôi trong chuyến đi tìm “cõi riêng” của mình. Án ngữ ngay trên con đường đẹp nhất Đà Nẵng – Bạch Đằng, quán cà phê Thư viện nằm yên ả, suốt ngày như trông ra chân trời, nơi chiếc cầu sông Hàn bắc qua con sông của bao nhiêu thơ và nhạc…Tôi hay ngồi ở đấy, có khi ngồi vì quá buồn, có khi ngồi chỉ để ngắm trời ngắm sông, mặc dù đây là một quán tương đối nhộn nhịp vì đối tượng của nó là các cô cậu sinh viên và học sinh vốn còn vô tư và thích đùa.

Đôi khi tôi cũng thơ thẩn dọc các quán cóc trên đường Lê Lợi, Lê Duẩn, Nguyễn Chí Thanh. Ở đó, tôi thấy nhiều người dân Đà Nẵng đã bắt đầu cho một ngày mới của mình bằng ly cà phê nhỏ xíu, với tờ báo trên trên tay, và đôi ba câu chuyện giản dị cùng nhau. Quán xá ở Đà Nẵng cũng phong phú và ...giản đơn đến kỳ lạ. Quán hạng sang, cao cấp cũng có, mà quán bình dân, quán cóc cũng vẫn được yêu mến như thường. Ly cà phê có mặt ở những không gian quán khác nhau, đến với những con người khác nhau nhưng có lẽ cách thưởng thức nó, chìm đắm trong nó, bình yên với nó, thì ở mỗi con người luôn tìm được sự đồng điệu. Cà phê Đà Nẵng giống như người Đà Nẵng vậy. Bình lặng. Nhẹ nhàng. Về với Đà Nẵng, đi giữa dòng người, vào những quán cà phê tôi lại nghĩ đến phép toán trung bình cộng. Có lẽ, cà phê Đà Nẵng luôn mang một đặc trưng riêng, tính cách riêng; mà cái riêng đó chính là sự dung hoà, là phéptoán trung bình giữa cái dáng vẻ tịch mịch của Huế và sự phong phú hiện đại của Sài Gòn.

Bạn sẽ cùng tôi tiếp tục khám phá cà phê Đà Nẵng chứ? Sẽ là thiếu sót nếu ta bỏ qua quán cà phê có cái tên rất bình dị Long, nằm ở ngã tư đường Quang Trung và Lê Lợi, dường như là trung tâm thu hút lượng khách đông nhất Đà Nẵng. Đến đó, bạn sẽ gặp rất nhiều người từ mọi nẻo đường. Họ là những viên chức, là sinh viên, là người đạp xích lô, người chạy xe thồ… Họ đến, uống cà phê, trò chuyện lặng lẽ, hay âu lo chờ đợi một ai đó, hay ngồi nghỉ sau một ngày dài mỏi mệt, hay lặng thầm trôi vào cõi riêng như tôi, hay cũng có thể chỉ ngồi để ngắm nhìn người xe qua lại… Không phải là những bàn ghế hào nhoáng đắt tiền, quán Long có vẻ như một bức tranh thô mộc, bàn gỗ, ghế gỗ, cái gì cũng giản đơn, nhỏ nhắn. Cùng lắm chỉ được trang trí thêm vài ba chậu kiểng, vài bức tranh…

Một dạo tôi cũng ghé qua thành phố Huế, vừa đi ngắm phố phường mà cứ nhớ câu thơ Bùi Giáng “Dạ thưa xứ Huế bây giờ - Vẫn còn núi Ngự bên bờ sông Hương”. Quán xá ở Huế cũng bày trí nhuần nhã, khách đến uống nước không đông lắm. Nói chung như vậy cũng tốt rồi. Nhưng, tôi cảm nhận rõ sự lặng lẽ, tịch mịch ở Huế. Những cái quán cà phê nho nhỏ, tôi tối, im im, khiến tôi buồn thêm chứ không thấy bình yên, thứ bình yên mà chỉ có đất sông Hàn chảy từ bao đời mới có thể mang lại cho tôi.

Chiều nay, tôi lại muốn đi tìm “cõi riêng” của tôi. Ở Sài Gòn, “Cõi riêng” chỉ là một cái tên quán như muôn ngàn cái tên khác. Còn ở Đà Nẵng, tôi biết cái “cõi riêng” ấy vẫn thấp thoáng, có thật trong những quán cà phê bình yên, những Sen, những Tranh, những Da vàng, những Thư viện… nằm quanh sông Hàn như những cuộc chuyện trò thầm lặng, trong hương cà phê miền Trung nằng nặng…"

(Nghi Thảo)
Nguồn: http://www.vnnavi.com/forum/archive/index.php/t-4588.html

thik_di_choi
03-07-2011, 13:02
Gà miền Trung thì chỗ nào chẳng ngon. Gà miền Bắc cũng ngon nữa nên gà sẽ không phải ưu tiên hàng đầu trừ khi bạn rủ món "gà móng vẽ" =)). Mình sẽ nhờ các bạn vẽ lịch trình chỉ ăn với uống từ sáng hôm vào Đà nẵng đến lúc tập trung ở Tiên sa nhá :))

ariel_yeu
04-07-2011, 10:54
Một số di tích lịch sử trên địa bàn Đà Nẵng:

a, Thành Điện Hải: Tọa lạc tại phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Được xây dựng từ thời Gia Long (1813), Thành Điện Hải là đồn lũy quan trọng góp phần đánh bại cuộc tấn công của thực dân Pháp vào Đà Nẵng những năm 1858 - 1860.

b, Đình Hải Châu: Nằm tại kiệt 42, đường Phan Chu Trinh, thuộc Tổ 6, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, là ngôi đình cổ nhất tại Đà Nẵng. Trong đình thờ 42 bài vị của 42 tộc họ. 42 tộc họ này đều từ thôn Hiếu Hiền, xã Hải Châu, huyện Ngọc Sơn, phủ Tĩnh Gia, Thanh Hóa, theo vua Lê Thánh Tôn vào Nam từ năm Tân Mão (1471). Năm 1719, Chúa Nguyễn Phúc Chu trong 1 chuyến tuần du phương Nam đã ghé qua và nghỉ lại ở đình này. Sau này, khi chúa băng hà, người dân trong vùng đã lập bài vị thờ chúa tại đây.
https://nguyenuyenthu.vnweblogs.com/gallery/10044/a.b%C4%90%C3%ACnh%20l%C3%A0ng%20H%E1%BA%A3i%20Ch%C 3%A2u.bmp

c, Đình Nại Nam: Đình làng Nại Nam nay ở khối phố Nam Sơn, phường Hòa Cường, quận Hải Châu. Đình được xây dựng năm ất Tỵ (1905) từ công sức đóng góp của dân địa phương, thờ Thành hoàng bảo an chính trực, bổn xứ thổ thần và các vị tiền nhân của làng.
Ngày xưa, hằng năm có lễ cầu an tại đình vào rằm tháng 2 âm lịch và ngày lễ cuối năm (30 Tết). Di tích đình Nại Nam, ngoài giá trị của một di tích kiến trúc - nghệ thuật còn là một trong những đình làng cổ tiêu biểu còn lại khá nguyên vẹn trong nội thành Đà Nẵng.

d, Đình Tuý Loan:
Hiện ở tại thôn Túy Loan, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang. Được xây dựng vào những năm cuối thế kỷ XVIII, cụ thể là vào năm Thành Thái thứ nhất (1889). Cũng như đình Nại Nam và Bồ Bản, đình Túy Loan thờ Thành hoàng bổn xứ và các vị tiền hiền, hậu hiền của làng. Ngày xưa, hằng năm nhân dân tổ chức lễ tế Xuân vào 14 - 15 tháng 2 âm lịch và tế Thu vào 14 - 15 tháng 8 âm lịch tại đình. Hiện nay, đình Túy Loan là ngôi đình duy nhất còn giữ được 15 sắc phong từ thời Minh Mạng đến Bảo Đại.
https://www.skydoor.net/Download?mode=photo&id=8407

e, Nghĩa trũng Phước Ninh: Nghĩa trũng Phước Ninh là nơi qui tụ thi hài các chiến sĩ và đồng bào Quảng Nam - Đà Nẵng và các tỉnh Bình Trị Thiên, Quảng Ngãi, Bình Định chiến đấu ở mặt trận Đà Nẵng đã hi sinh trong buổi đầu chống Pháp (1858-1860).
Trong chiến đấu việc mai táng chỉ tạm thời, qua loa; sau này ông Nguyễn Quí Linh, làm chức Sung Chánh Thương Biện Hải Phòng đã khởi xướng lập nên nghĩa trũng này. Nhân dân địa phương đã hưởng ứng nhiệt tình, qui tập hơn 1.500 nấm mộ, táng theo hướng Đông - Nam, Tây - Bắc, có tấm bia bằng đá sa thạch, cao 1,20m, rộng 0,8m ghi công ơn của các anh hùng liệt sĩ, ngoài ra còn có 2 ngôi mộ của hai vị tướng. Chung quanh hghĩa trũng xây thành đất bao bọc.

f, Nghĩa trũng Khuê Trung: Nghĩa trũng Khuê Trung (còn gọi là Nghĩa trũng Hòa Vang) - mộ lớn của nghĩa sĩ lập tại Khuê Trung - Hòa Vang, theo sắc tứ vua ban để qui tụ hài cốt tướng sĩ vị quốc vong thân trong cuộc kháng chiến chống quân pháp xâm lược năm 1858. Hòa Vang Nghĩa Trũng đầu tiên được lập ở trũng bò làng Nghi An (Phước Tường). Khoảng năm 1920 Pháp mở sân bay Đà Nẵng, phải dời nghĩa trũng về vườn Bá Khuê Trung. Đến 1962, quân đội Mỹ mở rộng sân bay về phía Nam, lại phải dời nghĩa trũng đến chỗ hiện nay, khu vực Bình Hòa 1, phường Khuê Trung, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

g, Mộ Ông Ích Khiêm: Lăng mộ danh nhân Ông Ích Khiêm hiện toạ lạc tại nghĩa trang xã Hòa Thọ, huyện Hòa Vang, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 10km về phía tây - nam. Ông Ích Khiêm, tự là Mục Chi, ông sinh ngày 21 tháng 12 năm Mậu Tý (1829) tại làng Phong Lệ, tổng Thanh Quýt, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, nay là làng Phong Lệ Bắc, xã Hòa Thọ, huyện Hòa Vang.

h, Bia chùa Long Thủ: Bia chùa Long Thủ được dựng trong khuôn viên chùa Long Thủ nay đổi tên là chùa An Long. Chùa tọa lạc trên một khu đất nằm phía sau lưng Bảo tàng Điêu khắc Chăm, thuộc địa bàn phường Bình Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Bia chùa Long Thủ được dựng vào năm Thịnh Đức thứ 5, triều vua Lê Thần Tông (1658). Bia do ông Lê Gia Phước, pháp danh Pháp Giám, người làng Hải Châu viết. Nội dung bia nói về nguyên nhân xây dựng và tên gọi của chùa Long Thủ, tên họ những người đã đóng góp tiền của, đất đai để xây dựng chùa cùng danh sách những mảnh đất được cúng.

i, Đình Quá Giáng: Nhà thờ chư phái tộc Quá Giáng nay nằm ở thôn Quá Giáng, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Nhà thờ được xây dựng năm Tân Tỵ (1821) thờ Quan Thánh và các vị tiền hiền của bốn tộc Đinh, Lê, Trần, Nguyễn - những người có công theo Chúa Nguyễn vào Nam khai phá đất đai lập nên làng Quá Giáng xưa bao gồm vùng Quá Giáng, Giáng Nam, Trà Kiểm, An Lưu và xóm Cồn Mong.

j, Đình Bồ Bản: Đình Bồ Bản hiện ở tại thôn Bồ Bản, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang. Được xây dựng vào những năm đầu của thế kỷ XIX bằng thanh tre tại gò miếu Tam Vị. Năm 1852, đình được dời về trung tâm làng. Đình Bồ Bản lập ra để thờ Thành hoàng, các vị tiền hiền của làng và là nơi sinh hoạt lễ hội hằng năm.

k, Di tích K20: Khu Di tích lịch sử cách mạng K20 là tên gọi do Quận ủy Quận III đặt để làm mật hiệu liên lạc thời chống Mỹ. Khu di tích nằm trên địa bàn Khối phố Đa Mặn, phường Bắc Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn; trên tuyến đường từ trung tâm thành phố đến khi di tích Ngũ Hành Sơn và Đô thị cổ Hội An.
K20 là một trong những căn cứ cách mạng quan trọng của thành phố Đà Nẵng trong chiến tranh; rộng 3 km2, với hơn 3 nghìn dân. Sau khi chiếm giữ Đà Nẵng năm 1954, Mỹ Ngụy đã xây dựng nhiều đồn bót quanh Đa Mặn, hình thành bộ máy kìm kẹp nhân dân, ngăn cản lực lượng cách mạng ngay từ bên ngoài vào thành phố.

l, Nghĩa trang I-pha-nho: Trên đường vào Cảng Tiên Sa, thuộc phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng có một nghĩa địa chôn cất lính Pháp và Tây Ban Nha tử nạn trong trận đánh vào Đà Nẵng mở màn cho cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.
Di tích chưa được xếp hạng, hiện chỉ còn một căn nhà nhỏ, mặt tiền có chiếc thánh giá với một từ tiếng Pháp chạm nổi Ossuaire (đồi hài cốt, nhiều lớp chồng lên nhau). Nhà có bề ngang hơn 3 m, dài trên 12 m, cao 3,5 m, cuối tường là bàn thờ theo nghi thức công giáo. Đây là ngôi mộ chung của nhiều binh lính chết trận từ năm 1858-1860. Xung quanh là 32 ngôi mộ lớn nhỏ có bia hoặc không bia.
Đây là một di tích đặc biệt ở Đà Nẵng, cả nước không nơi nào có. Nghĩa địa đánh dấu cuộc chiến tranh phi nghĩa của quân viễn chinh và khả năng kháng chiến của quân dân địa phương.

m, Các tòa nhà Pháp cổ dọc theo tuyến đường ven sông Hàn:
Các tòa nhà kiến trúc Pháp đều mang những nét đẹp tinh tế, cổ điển và không bao giờ lỗi thời. Có rất nhiều tòa nhà cổ được xây dựng từ thời Pháp thuộc hiện nay vẫn còn được sử dụng và bảo tồn. Bạn có thể dành một buổi chiều tối đi bộ, dạo trên những con phố dọc sông Hàn và thưởng thức vẻ đẹp bất tử của những tòa nhà này. Có thể kể đến như là: Tòa nhà hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, Thư viện khoa học tổng hợp Đà Nẵng, Tòa giám mục giáo phận Đà Nẵng, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng…

https://danangnet.org/dn-hoahongden/HINHANH/HINHANHTUCHUP/nhakientrucphap05.jpg

https://danangnet.org/dn-hoahongden/HINHANH/HINHANHTUCHUP/thuviendanang2.jpg

https://danangnet.org/dn-hoahongden/HINHANH/HINHANHTUCHUP/ubnddanang2.jpg

Autum
04-07-2011, 21:19
Yêu cái bác Ariel này ghê cơ. Lần này mình định giành hẳn 1,5 ngày để khám phá hết Đà nẵng và những điểm phụ cận, nghĩ là thoải mái vì Hội An và CLC đã đi rồi. Đọc các bài viết của Ariel mới thấy Đà Nẵng hóa ra rộng lớn và nhiều điểm để khám phá hơn mình tưởng.

Polyme
05-07-2011, 09:34
Yêu cái bác Ariel này ghê cơ. Lần này mình định giành hẳn 1,5 ngày để khám phá hết Đà nẵng và những điểm phụ cận, nghĩ là thoải mái vì Hội An và CLC đã đi rồi. Đọc các bài viết của Ariel mới thấy Đà Nẵng hóa ra rộng lớn và nhiều điểm để khám phá hơn mình tưởng.

Thế lần này Autum có đi dự sinh nhật phượt tại Đà nẵng không ? Bạn mà gặp được "cái bác Ariel này" thì chắc phải ở lại Đà nẵng thêm cả tháng nữa đấy. :))

Autum
05-07-2011, 21:17
Thế lần này Autum có đi dự sinh nhật phượt tại Đà nẵng không ? Bạn mà gặp được "cái bác Ariel này" thì chắc phải ở lại Đà nẵng thêm cả tháng nữa đấy. :))

Vâng, cảm ơn bác Polyme, Autum là mem mới nhưng cũng mon men, a dua theo các bạn HN vào dự đại hội. Cái sân bay Đà Nẵng bay lên đỗ xuống bao lần mà chỉ biết mỗi cầu quay sông Hàn, lần này vào dự đại hội, nhờ các bác giúp đỡ nhất định sẽ khả quan hơn.

Anh em Phượt chuyến này vào Đà nẵng mà ở 1 tháng, hẳn Phượt Đà nẵng sẽ có thêm chiến dịch "lót lá dắt tay ra sân bay hồi hương" :))

Trần Quyền
05-07-2011, 21:43
Chào cả nhà Đà Nẵng ạ. Em muốn quay lại tìm kỷ niệm, ký ức xưa tại Đà Nẵng, trong trí nhớ còn vài điều thôi, mong các bác giúp em, để em ra đó ko đi lòng vòng tìm mất thời gian:
Nó là 1 quán cafê rất có phong cách riêng, có hình của CHE rất to, bàn ghế gỗ, bày hơi ra vĩa hè 1 chút, quán nhỏ thôi.
Cách quán về phía tay trái là 1 cái chợ to to.
Đi về hướng chợ, tức về phía trái chưa đến chợ có 1 con đường rẻ trái theo đường này sẽ ra sông Hàn và Cầu Sông Hàn, cầu Sông Hàn cách đó khoảng 100-150m.
Các bác nếu biết chỉ giúp em với, tìm lại ký ức bỏ quên thôi ah. Mong tin và Chân thành cảm ơn.

henry201
05-07-2011, 21:51
Chào cả nhà Đà Nẵng ạ. Em muốn quay lại tìm kỷ niệm, ký ức xưa tại Đà Nẵng, trong trí nhớ còn vài điều thôi, mong các bác giúp em, để em ra đó ko đi lòng vòng tìm mất thời gian:
Nó là 1 quán cafê rất có phong cách riêng, có hình của CHE rất to, bàn ghế gỗ, bày hơi ra vĩa hè 1 chút, quán nhỏ thôi.
Cách quán về phía tay trái là 1 cái chợ to to.
Đi về hướng chợ, tức về phía trái chưa đến chợ có 1 con đường rẻ trái theo đường này sẽ ra sông Hàn và Cầu Sông Hàn, cầu Sông Hàn cách đó khoảng 100-150m.
Các bác nếu biết chỉ giúp em với, tìm lại ký ức bỏ quên thôi ah. Mong tin và Chân thành cảm ơn.

Nếu em ko nhầm đó là quán Bamboo bar,nơi tụ tập của hầu hết dân nước ngoài.Bên trong thường mở nhạc Country,rock sometimes,bên cạnh là Kho bạc nhà nước,đôi diện là sông Hàn thơ mông...
Bamboo Bar mới located một nhà cách đó tầm 20 chục m,to hơn cái cũ 1 tí.Nếu anh có dịp vo DN nên đến lại.Bamboo bar như một nét văn hóa Tây giữa lòng Đà Nẵng vậy ;)

ariel_yeu
06-07-2011, 09:10
Bán đảo Sơn Trà

Bán đảo Sơn Trà không chỉ là biểu tượng hùng vĩ của thành phố Đà Nẵng, còn là bức bình phong chống lại những cơn bão đổ vào thành phố. Chính vì vậy với người Đà Nẵng bán đảo này có một vai trò tinh thần rất quan trọng.

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/259970_230694543609325_120206737991440_1024950_565 2880_n.jpg


Thời xa xưa, Sơn Trà là một hòn đảo gồm 3 ngọn núi nhô cao. Ngọn phía đông nam trông như hình con nghê chồm ra biển, nên gọi là hòn Nghê. Ngọn phía tây hình dạng như cái mỏ con diều hâu, nên nên gọi là ngọn Mỏ Diều. Và ngọn phía bắc vươn về phía ngọn Ngự Hải bên kia cửa biển dài như cổ ngựa, nên gọi là ngọn Cổ Ngựa. Qua thời gian dài, dòng nước biển chảy ven bờ đã tải phù sa đến bồi đắp dần lên tạo thành doi đất chạy từ đất liền ra đảo. Bán đảo Sơn Trà hình thành từ đó. Cùng với hệ thống núi non của Hải Vân sơn ở phía bắc, bán đảo Sơn Trà ở phía nam vây lại thành hình cánh cung tạo nên một vịnh biển mang tên Vũng Sơn Trà, hay còn gọi bằng nhiều tên khác khá quen thuộc như Vũng Tiên Sa, Vũng Thùng, Vũng Hàn, vịnh Ðà Nẵng.Vì vị trí như vậy nên Sơn Trà như một tấm bia che chăn mọi cơn bão hay áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào thành phố yên bình này.

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/252976_230694556942657_120206737991440_1024951_790 4077_n.jpg

Sơn Trà là nơi giao lưu giữa hai hệ động vật và thực vật tiêu biểu của hai miền Nam - Bắc. Rừng nguyên sinh của Sơn Trà có hệ động thực vật rất phong phú với nhiều loài cây cối, động vật quý hiếm. Một trong số đó là loài voọc – một loại thú quý hiếm thuộc sách đỏ thế giới mà hiện nay chỉ còn tồn tại bán đảo Sơn Trà. Với tầm quan trọng như vậy chúng tôi hi vọng rằng bất cứ du khách hoặc phượt khách nào khi đến với Sơn Trà đều có ý thực giữ gìn vệ sinh môi trường và bảo vệ môi trường sống cho các loại động thực vật nơi đây.

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/250400_230694513609328_120206737991440_1024948_769 0682_n.jpg

Núi Sơn Trà cao đến gần 700 m, chính vì thế từ bất kỳ nơi nào của Đà Nẵng bạn cũng có thể nhìn thấy được đỉnh Sơn Trà. Sơn Trà hoang sơ là địa điểm truyền thống mà nhà Phượt Đà Nẵng thường chiêu đãi phượt khách gần xa khi đến với Đà Nẵng. Tất cả cũng bởi đây là niềm tự hào của người Đà Nẵng vừa là món ăn hợp khẩu vị với dân phượt chúng ta.
Một tour vòng quanh Sơn Trà cho dân phượt sẽ phải đi qua những địa điểm sau: Trạm ra-đa, đỉnh bàn cờ, cây đa nghìn năm, ngọn đèn biển, chùa Linh Ứng với bức tượng phật bà cao nhất Việt Nam… Nếu bạn thích mạo hiểm hãy thử cảm giác của một tour lặn biển ở khu vực hòn Nghê, hay một mình băng vào rừng già khám phá những vẻ đẹp nguyên thủy. Ngoài ra còn rất nhiều bãi tắm đẹp xung quanh Sơn Trà như: bãi Bụt, bãi Rạn, bãi Bắc… Và mới đây nhất với những nỗ lực tìm kiếm không mệt mỏi :)) nhà Đà Nẵng đã khám phá ra và đặt tên cho 2 địa điểm mới là hòn Kiếm và hòn Cá hứa hẹn sẽ là địa điểm tập kết mới cho dân phượt khi đặt chân đến thành phố này. Và biết đâu khi đến với Sơn Trà bạn lại khám phá được một địa điểm mới mà chưa từng một ai đặt chân đến.

Hùng vĩ mà lãng mạn, phóng khoáng mà tươi đẹp, một ngày ở Sơn Trà ta sẽ được chìm đắm trong vẻ huy hoàng bình minh và sự lặng lẽ hoàng hôn của một vùng bán đảo sơn thủy hữu tình.

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/253825_230694580275988_120206737991440_1024953_719 2813_n.jpg

tunbo
06-07-2011, 12:02
Góp với nàng Cá bé mấy tấm ảnh về Đà Nẵng.
Một thành phố cảng với con sông Hàn và nhiều cây cầu bắc ngang, trong đó cầu Thuận Phước và cầu quay sông Hàn là những cây cầu mới được xây dựng gần đây.



https://i203.photobucket.com/albums/aa25/tunbo712/IMG_5108.jpg
Cầu quay sông Hàn 2g sáng.


https://i203.photobucket.com/albums/aa25/tunbo712/IMG_5161.jpg
Cầu Thuận Phước 2009, nhìn từ đường Nguyễn Tất Thành một sớm áp thấp nhiệt đới tràn về.


https://i861.photobucket.com/albums/ab173/tieubach7/Con%20duong%20di%20san%20Cham/_MG_0911.jpg
Cầu Thuận Phước và tp Đà Nẵng 2010, nhìn từ đèo Hải Vân.

rua85
06-07-2011, 12:15
Một topic khá thú vị đối với những ai đang có dự định tới ĐNẵng. Từ giờ đến cuối tháng hi vọng là có thể góp với Ariel cùng mọi người 1 chút cảm nhận của mình về ĐN. Mình ko fai sinh ra và lớn lên ở ĐN, nhưng có 8 năm hít thở bầu trời nơi này nên cũng có nhiều quyến luyến.
“Ở dải đất hình chữ S này, có nơi nào là ko có bất cập đâu. Nhưng Đà Nẵng là một trong những nơi đáng sống nhất đấy.”

Judy
07-07-2011, 01:46
Cầu Thuận Phước thật là đẹp, lần nào mình vào ĐN cũng phải chạy ít nhất 1 lượt qua đó bằng xe máy, có hôm gió to cảm giác như mình có thể bay theo gió luôn nếu ko giữ chắc xe. Cây cầu uốn lượn thật điệu đà đưa sang bán Đảo Sơn Trà - đến với 1 thế giới khác với bờ bên kia.
Mình vẫn rất thích những cây cầu mà.

Ai đến ĐN nhớ phải lượn cầu Thuận Phước sang bán đảo Sơn Trà và việc thứ 2 là đổ đèo Hải Vân ngắm những eo biển mềm mại, những dãy núi đổ ra biển "y như sách địa lý hồi xưa dạy" nữa. Và nếu được thì nên cùng thổ dân Đà Nẵng cắm trại trên đỉnh đèo Hải Vân - để có những trải nghiệm cực kỳ thú vị, đặc biệt với những ai chưa từng đi "Phượt" với lều trại qua đêm ở nơi ít người.

Mình đã trải qua những thang bậc cảm xúc khác nhau, cực kỳ háo hức rồi chợt chùng xuống lo lắng, bùng nổ trong niềm vui, cảm giác ấm áp rồi lại chợt mắng mình "hâm & điên" ... chút sợ hãi khi đêm xuống, không gian vắng lặng... và rồi sáng hôm sau trở lại thành phố hoàn toàn bình thường!

Nói thế này thì có vẻ "múa rìu qua mắt thợ" với các Phượt gia lành nghề trên con đường lều bạt, nhưng đó là cảm giác của mình khi lần đầu đến với ĐN, ngày đầu tiên tại ĐN.

Trong đó còn phải kể đến tình cảm của những thổ địa ĐN yêu thương, lần đầu gặp mặt mà cực kỳ chu đáo, ân cần và thân thiện, đón bạn dưới trời mưa giá rét, tận tình chỉ đường cho bạn đi và chuẩn bị cả quần áo ấm cho bạn khi bạn ko mang đủ ấm... Chào đón bạn cực kỳ nhiệt tình. Đó cũng là 1 trong những lí do mà ĐN luôn là địa điểm mình lựa chọn mỗi khi có dịp.

Yêu các anh chị ĐN, yêu thành phố biển xinh đẹp & hẹn gặp tháng 8 nhé! :L

dantocgoc
07-07-2011, 02:37
Co_mem yên tâm đi, anh sẽ cử vài zai tân đi cùng em, tha hồ muốn ngủ đâu thì ngủ nhá. =)) =))

Thế em cũng ĐK ở lại chơi thêm vài hôm thì bác Po sắp được dư lào..?:))=))

dugiang
07-07-2011, 05:23
@henry: Em nói đúng mà lại không đúng. Thật ra ý bác Thanh tạo thế vòng kiềng 3 chân chứ không phải Tứ trụ như em nói. Có lẽ bác nào chơi Kinh Dịch sẽ biết rõ vụ này: 1 cái ở Bà Nà, 1 cái ở Ngũ Hành Sơn và 1 cái ở Sơn Trà. Thế vòng kiềng này lại kết nối với 2 chùa cực to ở 2 đầu là: Bái Đính (Ninh Bình) và Đại Nam quốc tự (Bình Dương) tạo thành 1 tam giác vững chãi. Nhân nói vụ cùa chiềng tạo thế vòng kiềng ở Đà Nẵng, đố mọi người tại sao lại có 1 tượng Phật Tổ và 2 tượng Phật Bà?

Chà chà....câu ni mà mình sign in được là chết với mình rồi, bữa đó được training kỹ vụ này.

Polyme
07-07-2011, 14:44
Thế em cũng ĐK ở lại chơi thêm vài hôm thì bác Po sắp được dư lào..?:))=))

He he! Mấy gái nhà ĐN cũng tò mò xem quả bầu của bác dài, ngắn thế nào đấy. :D Vui quá, chắc gì bác đã về được mà phải đăng ký ở lại vài hôm.

@Dugiang : Chưa thấy DG đăng ký đi bằng phương tiện gì ? DG sẽ chơi hai môn của nhà ĐN là kéo co và bóng đá bãi biển, vị trí thủ môn thì ta cầm chắc giải rồi (chấp lão Thick đó) =))

Raiha235
07-07-2011, 23:12
@henry: Em nói đúng mà lại không đúng. Thật ra ý bác Thanh tạo thế vòng kiềng 3 chân chứ không phải Tứ trụ như em nói. Có lẽ bác nào chơi Kinh Dịch sẽ biết rõ vụ này: 1 cái ở Bà Nà, 1 cái ở Ngũ Hành Sơn và 1 cái ở Sơn Trà. Thế vòng kiềng này lại kết nối với 2 chùa cực to ở 2 đầu là: Bái Đính (Ninh Bình) và Đại Nam quốc tự (Bình Dương) tạo thành 1 tam giác vững chãi. Nhân nói vụ cùa chiềng tạo thế vòng kiềng ở Đà Nẵng, đố mọi người tại sao lại có 1 tượng Phật Tổ và 2 tượng Phật Bà?

Có phải 1 tượng Phật Tổ và 2 tượng Phật Bà là tượng trưng cho "Tây Phương Tam Thánh" không hả anh? Em nghĩ vậy thôi, không biết có đúng hay không nữa?

ariel_yeu
08-07-2011, 07:57
Một bài tản văn nữa về xứ Quảng, của một người khách phương xa. Mình cũng là người từ ngoài bắc, vào đây vẫn thường được gọi là dân Bắc kỳ. Nhiều khi cũng buồn cái cảnh một thân một mình nơi đất khách quê người, nhưng cái hồn người xứ Quảng thật giản dị, chân thành khiến mình không thể nào rời xa được. Và coi nó như một mảnh đất bình yên, một chốn để mong được đi về.


Xứ Quảng
Thứ bảy, 17 Tháng 7 2010 10:13
Tôi ra trường nhận quyết định công tác ở Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam. Cầm quyết định trên tay khăn gói vào miền Trung, ban đầu tôi không hình dung được xứ Quảng như thế nào…

Tôi vào xứ Quảng trong một chiều đầu tháng 9, chạm phải cái nắng hanh vàng cuối chiều lơ đãng dọc những con đường. Mặc dù đây là đất khách quê người nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự buông hờ của mùa thu quê tôi trong nắng, trong gió, trong sắc vàng trùng trùng của lá. Bất chợt cơn mưa cuối chiều kéo đến ngập ngừng, như bước chân của người lữ khách nửa muốn đi, nửa muốn ở lại. Giữa tâm trạng dùng dằng ấy, chợt nghe một giọng Quảng vang lên: “Chú bộ đội vô đây tránh mưa cho khỏi ướt”. Lần đầu tiên nghe giọng Quảng tôi thấy ngồ ngộ. Chị chủ quán hỏi: “Rứa chú vô đây làm chi?”, nhìn thái độ ngơ ngác ấy, chị chủ quán biết tôi không hiểu chị nói gì. Vậy là chị nói lại bằng tiếng phổ thông, ngường ngượng: “Thế chú vào đây làm gì?”. Tôi trả lời: “Vâng, em vào đây nhận công tác”. Chị lại hỏi: “Rứa chú không phải người ở đây, chú ở mô vô?”. Tôi cho chị biết mình ở miền Bắc vào, chị nhiệt tình: “Vô xứ Quảng mà chưa ăn mì Quảng thì răng làm người Quảng được. Bữa ni chị mời chú một tô mì Quảng để chú làm người Quảng hỉ”.

Thật ngạc nhiên khi một người chưa quen thân lại mời tôi ăn đặc sản quê hương. Chị bưng ra cho tôi một tô mì vàng ươm, đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy và ăn mì Quảng. Hương vị đậm đà ấy tôi chưa bao giờ được thưởng thức, tô mì trong buổi chiều mưa khiến tôi nhớ mãi. Có lẽ hồn cốt, tình cảm mộc mạc, chân thành, nồng ấm của xứ Quảng đã được gửi gắm cả vào trong món ăn đặc sản này. Tôi chợt thấy lòng ấm áp lạ thường khi chỉ mới chạm vào mảnh đất khắc nghiệt này nhưng lại mát lành, nồng ấm tình người.

Mới hôm nào mà bây giờ tôi đã sống trên xứ Quảng hơn 8 tháng, được biết thêm nhiều điều về con người và mảnh đất có hai di sản văn hóa thế giới: Hội An cổ kính và Mỹ Sơn huyền bí. Được sống giữa nhiều người con xứ Quảng, được biết thêm về nhiều nét văn hóa truyền thống, tôi càng thấy gắn bó hơn với mảnh đất này. Đôi lúc tôi ước mình nói được tiếng Quảng, để hòa cùng nhịp sống với những con người hồn hậu nơi đây.

NGUYỄN VĂN CƯỜNG
Nguồn: http://baoquangnam.com.vn/van-hoa-van-nghe/tap-but/24595-xu-quang.html

Digicuong
08-07-2011, 08:48
Chào cả nhà Đà Nẵng ạ. Em muốn quay lại tìm kỷ niệm, ký ức xưa tại Đà Nẵng, trong trí nhớ còn vài điều thôi, mong các bác giúp em, để em ra đó ko đi lòng vòng tìm mất thời gian:
Nó là 1 quán cafê rất có phong cách riêng, có hình của CHE rất to, bàn ghế gỗ, bày hơi ra vĩa hè 1 chút, quán nhỏ thôi.
Cách quán về phía tay trái là 1 cái chợ to to.
Đi về hướng chợ, tức về phía trái chưa đến chợ có 1 con đường rẻ trái theo đường này sẽ ra sông Hàn và Cầu Sông Hàn, cầu Sông Hàn cách đó khoảng 100-150m.
Các bác nếu biết chỉ giúp em với, tìm lại ký ức bỏ quên thôi ah. Mong tin và Chân thành cảm ơn.

Quán Henry chỉ thì nằm trên đường bờ sông rồi.
Bác chỉ thế thì em không định hướng được quán ở đâu, mà bác ngồi quán đó vào năm nào vậy?
Cách quán về phía tay trái là 1 cái chợ to to. Tính từ chỗ nào ạ?

1. Đi về hướng chợ, tức về phía trái chưa đến chợ có 1 con đường rẻ trái theo đường này sẽ ra sông Hàn và Cầu Sông Hàn: Có thể là quán NẾP, 1 quán bé bé 2 tầng (cách chợ 20m, đã dẹp).
2. Đường thứ 2 bác đi về phí chợ tức là đã đi thẳng ra sông Hàn.
3. Chưa đến chợ bác rẽ trái là đi ngược phía sông và cầu luôn.

Bác cố gắng nhớ thêm em mới có thể tìm được giúp bác.

ariel_yeu
08-07-2011, 22:29
Quán Nếp bây giờ đã chuyển đến 15 Hoàng Văn Thụ. Còn trên đường Trần Phú gần chỗ Nếp hồi xưa thì giờ có quán mới hình như cũng do chị Tiên (chủ quán Nếp) mở ở số 36 Trần Phú

vitvit
09-07-2011, 12:05
Thời gian này, đi Nếp để nghe hát thì đi vào thứ 4, T7 và Cn và tầm 8h15 là bắt đầu (do vậy nên đi sớm xí chỗ) thôi nhé! Còn quán mới mà Ariel nói là quán Tò Vò.

vitvit
09-07-2011, 15:49
Để vit tiếp sức với Ariel qua việc điểm một số địa chỉ ăn ngon ở Đà Nẵng nhé

1. Chả, nem chua, tré:
- Cháo chả Lộc: Trần Bình Trọng (gần ngã 5);
- Cháo chả Hường :04 Hoàng Diệu;
- Chả Nguyễn Thị Hồng: 90 Lý Tự Trọng;
- Nem tré bà Đệ: 81 Hải Phòng;
- Nem tré Bà Cúc: 107 Hải Phòng;
- Nem chả tré: 96 Triệu Nữ Vương.
Tré trộn thêm một ít đậu phộng, mè, tương ớt ngọt, hành phi + bia, rồi ra nhậu nhẹt bét nhè, heheh, mà mua tré thì nhớ mua tương ớt nữa nhé, khá đặc trưng. Ngoài ra e hay lấy hàng chỗ mẹ hay mua mang vào SG biếu mấy bạn, nghe bảo là ngon hơn những lần e mua ở Đệ hay Lộc, vì mùi bò rất đặc trưng, mà nghe mẹ e nói thì chị này cũng khó tính trong việ làm chả lắm; e thì lại ko khoái món này, nên ai muốn mua thì e đặt giúp cho .

2. Gỏi Cá
- Thanh Hương: 0511.845224/ 1029 Nguyễn Lương Bằng (bán cả ngày);
- Tấn 464: 464 Điện Biên Phủ. 50k/đ.(bán cả ngày).

3. Bánh Tráng cuốn thịt heo
- Quán Trần: 04 Lê Duẩn (e chỉ keeys quán này thôi, ở cái cách phục vụ);
- Quán Mậu: 0511 3846615, 35 Đỗ Thúc Thịnh, Khuê Trung);
- Quán Hường: BÀ HƯỜNG 1 - Tại lô 5 Triệu Nữ Vương, BÀ HƯỜNG 2 - 364 Đường 2/9 và BÀ HƯỜNG 3 tại 35/2 Hàm Nghi - TP Đà Nẵng.

4. Bánh xèo
- Bà Dưỡng: kiệt 11 Hoàng Diệu.

5. Nem lụi:
- Bà Yến: 26 Điện Biên Phủ (Chỉ bán từ 13h30-18h, rất đắt hàng, 2,6k cây).

6. Bò cuốn lá lót:
- Đầu đường Trần Hưng Đạo (Đối diện chợ Hàn, đường nối dài Tiệm giày Quỳnh Trang Nguyễn Thái Học). 3k/cây. Ở đây có cả nem lụi, nhưng ko ngon lắm.

7. Bánh cuốn
- Đường Nguyễn Chí Thanh: Đoạn gần ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Trần Quốc Toản), bánh chỉ bán vào buổi sáng do chủ hiệu vừa tráng vừa bán;
- Tiến Hưng: 190 Trần Phú (bán cả ngày).

8. Quán Bèo ướt, nậm, lọc:
- Bà Bé: 100 Hoàng Văn Thụ (Bán từ 14h trở đi).

9. Bún mắm
- Quán Vân – Trần Kế Xương hoặc quán 74 Huỳnh Thúc Kháng.

10. Bún Chả Cá
- trên đường Nguyễn Chí Thanh nhưng mà e ko biết chỉ làm sao, hỏi a LMP hoặc Raiha.

11. Bún cá ngừ:
- Cái này hỏi Rita hay aPO nhà PĐN thì biết, còn 2vit thì quên địa chỉ vì mỗi lần mọi người ăn là lúc lúc vit ăn chay, huhu.

12. Cháo Trắng lá thơm:
- Kiệt 100 Nguyễn Chí Thanh, đi vào kiệt đâm thẳng sẽ thấy (món này là món khoái khẩu của 2vit).

13. Cháo vịt – vịt cỏ:
- Quán Vịt Cỏ, nằm ở số 110/3 Nguyễn Hữu Thọ, giá vịt (vịt vừa, ko quá to, thịt mềm, ngon, da mỏng, thơm) tầm ~ 160k, cháo: ~15k.

14. Quán gà lên mâm Hùng My:
- Đoạn đường Gà lên mâm Nguyễn Hữu Thọ ( Đường Nguyễn Tri Phương nối dài). 120k/mâm.

15. Mr Pizza: pizza, pasta 42 Nguyễn Du.

Ăn vặt:

16. Bánh tráng
- Bánh tráng kẹp, bánh tráng cuốn, báng tráng khô, cá rim, mực khô nướng, cá nướng, trái cây dầm, các loại nước: me, cóc, thạch dừa...: 49 Lý Thái Tổ;
- Bánh tráng pate trong hẻm 408 Hoàng Diệu (kiệt 6), nằm giữa số nhà 408/15 và 408/17. (10k/đĩa 4 cái).

17. Ốc hút
- Ốc hút dừa: đường Lý Tự Trọng, ngay sau trường Cao đẳng Công nghệ;
- Ốc đá, ốc hút: đi đường Nguyễn Tất Thành(hoặc đi hết đường Ô.I.Khiêm ra NTT quẹo trái. Đi gặp Nhà hàng, khách sạn Phú Mỹ Thành thì quẹo vào cái đường kiệt ngay đó luôn. Đi thẳng khoảng 300m thì thấy, quán nằm bên tay trái.
- Ốc cay Hà Nội: 503 Ngô Quyền (hihi, giới thiệu món ngon thôi chứ ko lẽ các bác ở HN mà lại ra ĐN ăn món này thì +_+)
- Ốc hút + mít trộn: quán nhỏ nằm trên đường lê Duẩn, bên cạnh là quán bánh cuốn, bên kia đường là café VDC (thư viện ĐH ĐN).
- Kem bơ và ốc hút: vào chợ Bắc Mỹ An

18. Bắp luộc: ra biển Phạm Văn Đồng, ngồi ngắm biển vừa gặm bắp, tất nhiên ăn xong bỏ vào thùng rác nhé :D

19. Bánh mì:
- Bánh mì Bà Lanm bán mì que: Đường Trưng Nữ Vương, gần số nhà 35 TNV thì phải. (Bán từ 17h trở đi).
- Bánh mì gà: nguyên một dãy đường Phan Chu Trinh, đối diện với Nhà Hát Trưng Vương. Giá dao động từ 5-10k/ ổ. (Bán từ 15h trở đi).

20. Chè
- Chè Xuân Trang: ngã tư Lê Duẩn và Nguyễn Chí Thanh
- Chè chuối, chè xa vẳng ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, gần cafe Trung Nguyên,
- Chè Thái: đối diện 187 Hải Phòng (15K)
- Chè Bưởi: 263 Hoàng Diệu;
- Rau cau trái dừa: Liên 175 Hải Phòng

P/s: ace nào muốn gỏi cá, bánh tráng, cháo trắng, đặc biệt là hải sản ngon rẻ thì abcxyz đi 2vit dẫn cho, đảm bảo ngon ngon nhé :))

Polyme
09-07-2011, 16:08
Hoan hô Vivit, đọc xong cái list của em mà toát hết mồ hôi lưỡi. :D Vit chọn quán để hôm nào off phát nhỉ. Hay lên Nguyễn Lương Bằng làm quả gỏi cá nhể ?

Đúng là thổ địa ĐN, bạn nào đến ĐN chỉ nhìn cái danh sách quán xá này thì chết mê luôn. Kiểu này anh Po phải chơi một loạt quán ăn nhậu lên đây cho cân. He he ! :))

Bún cá ngừ, cá thu ở đường Lý Thái Tổ, từ BigC đi tới khoảng 200m, tên quán và số nhà anh quên rồi, hỏi Rita thì biết. Trần còn một quán ở 300 Hải phòng, đây là quán đầu tiên của hệ thống Trần, anh, em và chị Kiara đã tới rồi đó. Còn chè xoa xoa hạt lựu đường Trần Bình Trọng cũng ngon và nổi tiếng lắm (nghe đồn thế, chứ món này anh chịu :(

Raiha235
09-07-2011, 16:27
A Po ơi, bên cạnh nhà 2vit cũng có quán gỏi cá Nam Ô ngon lắm đó, cũng là cơ sở của quán gỏi cá Thanh Hương trên đường Nguyễn Lương Bằng. Lâu lâu off ở quán đó được đó a, thoáng mát và sạch sẽ!

Polyme
09-07-2011, 16:36
@Raiha : Làm luôn chiều nay đi, để lâu nó nguội. He he ! Này thì gỏi cá này (beer) (beer)

voongsenh
09-07-2011, 18:28
@Raiha : Làm luôn chiều nay đi, để lâu nó nguội. He he ! Này thì gỏi cá này (beer) (beer)

Rượu ngô ngon thế mà em đương 1 phải bú sex đây. Anh em Đà nẵng chơi quả này đau em quá, may thế lên sân thượng lại ngó thấy trong bể cá cảnh của lão hàng xóm có con lóc hơn 1kg =)). Mà cả nhà hắn đi nghỉ mát rồi Thôi em đi kiếm than hoa đây....khà khà cóa đồ nhậu rồi . BNếu có vứn đề gì em đổ hết tội cho cụ PO đấy nhé, tại lão cứ luôn và ngay làm em cũng luôn và ngay cho nó nóng (beer)


https://i1095.photobucket.com/albums/i466/ngonhai/11.jpg

ariel_yeu
10-07-2011, 09:27
@ Vitvit: Cảm ơn Vịt nhiều lắm.

(Tiếp) Các bãi biển của Đà Nẵng

Đà Nẵng sở hữu một loạt những bãi biển đẹp vào bậc nhất Việt Nam. Với những ưu đãi đó của thiên nhiên, những năm gần đây Đà Nẵng đã trở thành một điểm hẹn mùa hè hấp dẫn thu hút rất nhiều du khách. Bài viết này sẽ điểm qua những bãi biển nổi tiếng của Đà Nẵng.

Bãi biển Mỹ Khê
Bãi biển Mỹ Khê có chiều dài khoảng chừng 900m, thuộc vào loại nhộn nhịp nhất trong số các bãi tắm của Đà Nẵng, rất quen thuộc với mọi người dân thành phố. Bãi biển Mỹ Khê tọa lạc ở vị trí đẹp nhất của thành phố Đà Nẵng, một bên nhìn về Sơn Trà với bức tượng Phật Bà lớn nhất Việt Nam, bên kia nhìn về hướng Ngũ Hành Sơn, bãi biển có độ dốc vừa phải, không sâu và rất an toàn. Bên cạnh đó, công viên Kỳ Quan Biển được xây dựng ngay trên bờ biển khiến cho Mỹ Khê trở thành điểm tập trung vui chơi của rất nhiều bạn trẻ và khách du lịch.
Trước năm 1975, một phần của bãi tắm do quân đội Mỹ chiếm đóng. Họ thiết lập một số cơ sở dịch vụ tại đây để phục vụ nhu cầu giải trí, vui chơi của binh lính Mỹ.

https://tin180.com/wp-content/blogs.dir/11/files/2010/06/Bai-bien-My-Khe_Tin180.com_001.jpg

Bãi tắm có thuận lợi là ở gần thành phố, không gian rộng, phong cảnh đẹp và có đầy đủ dịch vụ có chất lượng: khách sạn, nhà hàng, giữ xe, tắm nước ngọt, cho thuê dù, phao bơi...Hàng chục hàng quán nằm ven bãi tắm, có đầy đủ các món ăn đặc sản miền biển như tôm, cua, cá, mực, hải sản, bào ngư... với giá cả phù hợp với túi tiền của nhiều đối tượng khách.
Năm 2005 tạp chí kinh tế Mỹ Forbes đã bình chọn bãi biển Mỹ Khê là một trong sáu bãi biển quyến rũ nhất hành tinh.

Bãi biển Non Nước
Như một vòng cung xanh nằm dọc chân núi Ngũ Hành Sơn, bên thềm cát trắng, bãi tắm Non Nước trải dài 5km thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn.
Bãi tắm Non Nước, với các tố chất có được từ độ sóng, khí hậu, thời tiết, độ mặn... phù hợp với các loại hình thể thao trên biển, nhất là môn trượt sóng (surfing). Vào năm 1993, đã diễn ra tại đây cuộc thi trượt sóng quốc tế với sự tham dự của gần 40 vận động viên đến từ nhiều nước trên thế giới.

https://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/04/17/bien1.jpg

Đến với Non Nước, ngoài việc nghỉ ngơi, tắm biển, du khách còn có thể kết hợp viếng thăm thắng tích Ngũ Hành Sơn, nơi có những ngôi chùa cổ, các hang động, thâm nghiêm, hoành tráng; dạo quanh làng đá mỹ nghệ ngay dưới chân núi hoặc làm một cuộc du thuyền trên sông Cổ Cò để thả hồn cùng non nước Ngũ Hành Sơn.

Bãi biển Thanh Bình
Bãi biển Thanh Bình dài chừng 1km, nằm ngay trong nội thị, phía cuối đường Ông Ích Khiêm, thuộc phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Bãi tắm phẳng lặng như mặt hồ, ít khi có sóng to, độ dài lý tưởng và không có vùng nước xoáy nguy hiểm. Nằm trong vịnh Đà Nẵng, với tuyến đường Nguyễn Tất Thành chạy ngay bên cạnh, bãi biển Thanh Bình là một trong những bãi biển đẹp và rất thuận lợi của thành phố. Các dịch vụ biển như lướt ván, du thuyền, canô... đang được đầu tư phát triển, đây còn là một vị trí khá lý tưởng để xây dựng các khách sạn ven biển, xây dựng các cầu tàu du lịch loại nhỏ.

Bãi biển Bắc Mỹ An
Bãi biển Bắc Mỹ An nằm trong địa phận phường Bắc Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, cách trung tâm thành phố khoảng 7 km về phía Đông Nam, nằm trên đường ven biển đi Ngũ Hành Sơn.
Trước năm 1975, đây chỉ là bãi tắm tự nhiên. Sau ngày thành phố giải phóng, nhà nước xây dựng ở đây một nhà nghỉ và một viện điều dưỡng để phục vụ nhu cầu an dưỡng của cán bộ công nhân viên chức của tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ).

https://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/2B/08/4.jpg

Du khách đến với bãi tắm Bắc Mỹ An, tùy theo hoàn cảnh và khả năng tài chính, có thể lựa chọn cho mình một địa điểm nghỉ ngơi thích hợp. Nếu dồi dào về kinh tế, có thể đăng ký lưu trú và sinh hoạt ở các khu nghĩ dưỡng; còn nếu muốn đến những nơi có giá cả bình dân thì hãy vào các khách sạn mini; nhà trọ quanh vùng.

Bãi biển Xuân Thiều
Cách bãi biển Nam Ô chừng 3 km về phía Nam là bãi tắm Xuân Thiều - một địa danh gắn liền với sự kiện lịch sử - tháng 3 năm 1965, lữ đoàn số 9 Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã đổ bộ vào đây, mở đầu cho chiến lược 'Chiến tranh cục bộ” của Mỹ tại Việt Nam.
Bãi tắm này trước năm 1975 chỉ dành riêng cho binh lính Mỹ vì đây là khu quân sự, có sân bay dã chiến và kho quân nhu của Mỹ, cùng hệ thống bố phòng bảo vệ thành phố Đà Nẵng từ phía Bắc. Binh lính Mỹ gọi bãi tắm Xuân Thiều là 'Red Beach” (tức Biển Đỏ - có lẽ do cảm giác trực quan khi nhìn bình minh lên và cả lúc mặt trời lặn, mặt nước biển phản chiếu có màu đỏ).

https://www.dulichao.com/wp-content/uploads/2010/03/xuanthieu1.jpg

Bãi tắm Xuân Thiều sạch, đẹp và còn hoang sơ; cát trắng và rất mịn; nước biển lúc nào cũng xanh ngăn ngắt.
Từ năm 1992, khu du lịch Xuân Thiều được thành lập. Hệ thống dịch vụ tương đối liên hoàn, đầy đủ bao gồm khách sạn, nhà hàng, một số dịch vụ vui chơi giải trí, phục vụ tắm biển... có thể đáp ứng nhu cầu của khách.
Hiện nay, thành phố Đà Nẵng đang xây dựng tuyến đường du lịch dài 15 km từ Thuận Phước đến chân đèo Hải Vân ngang qua bãi tắm Xuân Thiều.

Bãi biển Nam Ô
Bãi tắm Nam Ô cách trung tâm thành phố 17km về phía Tây Bắc. Bãi tắm Nam Ô thuộc địa phận phường Hòa Hiệp, quận Liên Chiểu. Tên gọi Nam Ô, theo người địa phương, có nghĩa là ở phía Nam của châu Ô xưa.

https://www.skydoor.net/Download?mode=photo&id=8429

Bãi tắm Nam Ô có độ dốc vừa phải, ven theo chân núi, phong cảnh sơn thủy rất hữu tình. Từ bãi tắm Nam Ô, du khách có thể dùng thuyền ngược về hướng Tây theo dòng sông Cu Đê, thực hiện một tour du lịch sinh thái, thăm một làng dân tộc Kà-Tu ở xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang.
Bãi tắm Nam Ô có từ những năm đầu thập kỷ 60, chủ yếu thỏa mãn nhu cầu của người dân địa phương. Bãi tắm có một số hàng quán xây dựng theo kiểu nhà sàn phục vụ du khách.
Hiện nay, quận Liên Chiểu đã có dự án tôn tạo cảnh quan và giải quyết vấn đề vệ sinh môi trường tại bãi tắm này, đồng thời lập dự án xây dựng một con đường dài 800 mét từ cầu Nam Ô đi ra bãi tắm.

Autum
10-07-2011, 13:16
Mình đang lập chương trình cho chuyến đi ĐN tháng 8 và đã đọc hết các topic về du lịch ĐN nhưng không tìm thấy những thông tin sau, các bác ở ĐN nếu có thông tin thì chỉ giúp. Xin cảm ơn các bác!
1. Khoảng cách giữa TT thành phố ĐN và Bà Nà. Từ TT TP đến Bà Nà có xe buýt hay xe khách không? Giá cả thế nào? Từ Bà Nà đi Tiên Sa có phải về qua ĐN không hay đi Bà Nà-Tiên Sa gần hơn?
2. Khoảng cách giữa TT TP ĐN và bán đảo Sơn trà? Đoạn này chắc có thể thuê xe máy tự đi được. Khoảng cách Sơn Trà -Tiên Sa là bao nhiêu km?
3. Trên đường từ Tiên Sa về ĐN có đi qua thánh địa Mỹ Sơn không?

ariel_yeu
10-07-2011, 18:22
@ Autum: Tớ nghĩ việc đầu tiên cậu nên mua 1 cái bản đồ Đà Nẵng, hoặc lên Google map sẽ dễ hình dung hơn. Vì nghe như cách cậu nói thì chắc chắn là cậu chưa đi ĐN lần nào và chưa có mường tượng gì thực tế về ĐN. Về mấy câu hỏi, t xin trả lời như sau:

1, Bà Nà nằm phía tây bắc của ĐN, cách thành phố Đà Nẵng tầm 25-30km. Từ trung tâm tp không có tuyến xe bus nào lên Bà Nà, cậu thuê xe máy là tiện nhất. Còn Tiên Sa là một khu du lịch thuộc trung tâm thành phố (cạnh cảng Tiên Sa) và nó nằm ở phía đông thành phố (nằm bên kia sông, phía biển). Từ trung tâm thành phố (tính từ ga ĐN làm mốc) lại Tiên Sa khoảng gần 10km. Thế nên cậu đi từ Bà Nà phải về trung tâm thành phố, đi qua sông (cầu quay hoặc cầu Thuận Phước), rẽ trái từ 5-7 km nữa mới đến Tiên Sa. Phương tiện tốt nhất vẫn là thuê xe máy, hoặc taxi vì ở ĐN không có tuyến bus nội thành đi qua địa điểm đó.

2, Từ trung tâm thành phố (ga ĐN) đến Sơn Trà cũng khoảng 10km. Có 2 đường chính để lên Sơn Trà(1 là đi thẳng cầu sông Hàn qua Phạm Văn Đồng ra biển, rồi rẽ trái lên Sơn Trà; 2 là qua cầu Thuận Phước, rẽ trái gần đến cảng Tiên Sa rồi theo đường núi lên Sơn Trà ). Sơn Trà là bán đảo nằm phía đông thành phố, và chính xác khu du lịch Tiên Sa (gần đường đi thứ 2 để lên Sơn Trà như t đã nói ở trên) là thuộc địa phận của bán đảo Sơn Trà. Vậy nên cậu có thể kết hợp thăm thú Sơn Trà khi đến nghỉ ở Tiên Sa.

3, Mỹ Sơn không thuộc Đà Nẵng mà thuộc địa bàn tỉnh Quảng Nam. Mỹ Sơn cách Đà Nẵng 70km. Cậu có thể đến Mỹ Sơn bằng xe bus như mình đã hướng dẫn ở trang 2.

Thế nhé, vậy chắc là cụ tỉ lắm rùi ^^

Autum
10-07-2011, 20:54
Cảm ơn bác Ariel nhé, thông tin của bác rất đầy đủ để lên kế hoạch. Mình đến ĐN cũng tương đối, nhưng toàn đi công tác, mới ở Green Bamboo ven sông Hàn 2 lần, còn thì ở Hội An và Quảng Nam. Bản đồ ĐN mìnhcó xem rồi, nhưng đường đi thì không xác định được, hỏi các bác là chắc nhất. (c)

HUE-SG-HN
10-07-2011, 21:29
Mình không biết đường đi nước bước ở ĐN , cho mình hỏi sau khi chia tay với đoàn lúc 9h ngày 14/8 mình muốn đi Bà nà và Ngũ Hành Sơn và có kịp về trước 21h cùng ngày để cùng về otô với chị Mơ không ?

Polyme
11-07-2011, 10:28
Mình không biết đường đi nước bước ở ĐN , cho mình hỏi sau khi chia tay với đoàn lúc 9h ngày 14/8 mình muốn đi Bà nà và Ngũ Hành Sơn và có kịp về trước 21h cùng ngày để cùng về otô với chị Mơ không ?

Hoàn toàn có thể được. Tốt nhất bạn không chờ đến 9h để chia tay mà nên đi Bà Nà tầm 6h30 đến 7h. Trưa 12h từ Bà nà về ĐN đi luôn Ngũ Hành Sơn, sau đó vào Hội an bắt kịp đoàn chị Mơ về SG.

@Autum : Bạn đi ĐN hai lần mà cũng không biết nổi địa danh ĐN. Nên mua cái bản đồ hoặc vào Googe map mà xem như Ariel nói, chứ ai lại hỏi câu thế này "Trên đường từ Tiên Sa về ĐN có đi qua thánh địa Mỹ Sơn không?" làm anh đây cũng không biết hướng dẫn kiểu gì nữa.

Autum
11-07-2011, 11:23
Hị hị, bác Polyme thông cảm ạ. Em xưa nay vẫn dốt chuyện đường xá thế. Mấy lại em cũng đã trình bày là đến ĐN lần nào cũng vội, có được đi chơi đâu mà biết đường xá, với chỗ nào góc đông, chỗ nào góc tây thành phố. Thế mới phải nhờ vả các bác mừ. :)

HUE-SG-HN
11-07-2011, 16:35
Cám ơn bạn Polime nhé . Không biết bạn ở ĐN hay SG , nếu có thể cho mình xin số ĐT để mình nhờ giúp đường đi nước bước vào ngày đó được không ? Vì xem ra mình hai lúa quá .

thik_di_choi
11-07-2011, 17:18
Bạn yên tâm. bạn còn ăn ngủ với chúng tớ cả đêm mà. Có gì hôm ấy bạn Polyme sẽ giúp đỡ bạn tận tình :))

Polyme
11-07-2011, 21:14
Cám ơn bạn Polime nhé . Không biết bạn ở ĐN hay SG , nếu có thể cho mình xin số ĐT để mình nhờ giúp đường đi nước bước vào ngày đó được không ? Vì xem ra mình hai lúa quá .


Bạn yên tâm. bạn còn ăn ngủ với chúng tớ cả đêm mà. Có gì hôm ấy bạn Polyme sẽ giúp đỡ bạn tận tình :))

Bạn Thick trả lời giúp rồi nhá "bạn còn ăn ngủ với chúng tớ cả đêm mà". Lo giề, sẽ giúp tận tình :D :))

Autum
11-07-2011, 22:06
Các bác đại xá cho em hỏi thêm câu nữa, dẫu biết "ngơ ngơ" không phải của người ở ĐN nhưng vẫn phải hỏi thôi.

Em dự định tối 12/8 ngủ tại Sơn Trà để sáng 13/8 có thể tận dụng thời gian nghe chim kêu vượn hót và tiến quân về Tiên Sa cho gần. Nhưng có người bảo em ở Sơn Trà không có khách sạn, muốn ngủ Sơn Trà chỉ có cách mang lều dựng giữa rừng mà ngủ. Vậy có đúng không? Cả bán đảo Sơn Trà mà không có cái nhà nghỉ nào?

Nếu đúng không có nhà nghỉ, khách sạn, thì ở ĐN có thuê được lều ở đâu không? các bác chỉ giùm em với, cái loại lều đôi, 1,9-2kg /1 lều ấy ạ.

Cảm ơn các bác ở Đà nẵng và thông thuộc Đà Nẵng!

HUE-SG-HN
12-07-2011, 19:42
Bạn Thick trả lời giúp rồi nhá "bạn còn ăn ngủ với chúng tớ cả đêm mà". Lo giề, sẽ giúp tận tình :D :))

Ôi giời ơi ,nghe hãi hùng quá :( (" bạn còn ăn ngủ với chúng tớ cả đêm mà " ) .

Autum
12-07-2011, 20:16
Thôi bạn Hue-SG-HN ơi, join vào nhóm tớ đi. Khám phá ĐN và ngủ với chúng tớ chắc sẽ an toàn cao hơn đấy.

dantocgoc
12-07-2011, 20:34
Bạn Thick trả lời giúp rồi nhá "bạn còn ăn ngủ với chúng tớ cả đêm mà". Lo giề, sẽ giúp tận tình :D :))

Lão Po nhớ câu này nha. Kẻo sau này lại hết "ăn nằm cửa" thì nguy to.=))


Thôi bạn Hue-SG-HN ơi, join vào nhóm tớ đi. Khám phá ĐN và ngủ với chúng tớ chắc sẽ an toàn cao hơn đấy.

Chưa chắc an toàn lắm đâu. Vào ĐN vẫn do lão Po quản lý tất. Và nhất được lão thik gác cửa :))

ariel_yeu
12-07-2011, 20:34
Các bác đại xá cho em hỏi thêm câu nữa, dẫu biết "ngơ ngơ" không phải của người ở ĐN nhưng vẫn phải hỏi thôi.

Em dự định tối 12/8 ngủ tại Sơn Trà để sáng 13/8 có thể tận dụng thời gian nghe chim kêu vượn hót và tiến quân về Tiên Sa cho gần. Nhưng có người bảo em ở Sơn Trà không có khách sạn, muốn ngủ Sơn Trà chỉ có cách mang lều dựng giữa rừng mà ngủ. Vậy có đúng không? Cả bán đảo Sơn Trà mà không có cái nhà nghỉ nào?

Nếu đúng không có nhà nghỉ, khách sạn, thì ở ĐN có thuê được lều ở đâu không? các bác chỉ giùm em với, cái loại lều đôi, 1,9-2kg /1 lều ấy ạ.

Cảm ơn các bác ở Đà nẵng và thông thuộc Đà Nẵng!

Ở Sơn Trà có nhiều khu nghĩ dưỡng và khách sạn. Nhưng t nghĩ tuyệt nhất vẫn là lên đỉnh :)) cắm trai, đốt lửa, nhâm nhi chén rượu gạo (buổi tối ở ST thường lạnh và nhiều mây mù), sáng mai thì ngắm mặt trời mọc và nghe vượn hót chim kêu ^^

Digicuong
12-07-2011, 20:38
Các bác đại xá cho em hỏi thêm câu nữa, dẫu biết "ngơ ngơ" không phải của người ở ĐN nhưng vẫn phải hỏi thôi.

Em dự định tối 12/8 ngủ tại Sơn Trà để sáng 13/8 có thể tận dụng thời gian nghe chim kêu vượn hót và tiến quân về Tiên Sa cho gần. Nhưng có người bảo em ở Sơn Trà không có khách sạn, muốn ngủ Sơn Trà chỉ có cách mang lều dựng giữa rừng mà ngủ. Vậy có đúng không? Cả bán đảo Sơn Trà mà không có cái nhà nghỉ nào?

Nếu đúng không có nhà nghỉ, khách sạn, thì ở ĐN có thuê được lều ở đâu không? các bác chỉ giùm em với, cái loại lều đôi, 1,9-2kg /1 lều ấy ạ.

Cảm ơn các bác ở Đà nẵng và thông thuộc Đà Nẵng!

Việc này thì bác khỏi lo, nhà ĐN bắt đầu đón khách từ 12 rồi bác ạ, https://www.phuot.vn/threads/19843-R%E1%BB%A7-r%C3%AA-t%E1%BB%A5-t%E1%BA%ADp-d%C3%A2n-ph%C6%B0%E1%BB%A3t-%C4%91ang-%E1%BB%9F-%C4%90%C3%A0-N%E1%BA%B5ng-%28T%E1%BA%ADp-3%29/page25.

henry201
12-07-2011, 20:39
Các bác đại xá cho em hỏi thêm câu nữa, dẫu biết "ngơ ngơ" không phải của người ở ĐN nhưng vẫn phải hỏi thôi.

Em dự định tối 12/8 ngủ tại Sơn Trà để sáng 13/8 có thể tận dụng thời gian nghe chim kêu vượn hót và tiến quân về Tiên Sa cho gần. Nhưng có người bảo em ở Sơn Trà không có khách sạn, muốn ngủ Sơn Trà chỉ có cách mang lều dựng giữa rừng mà ngủ. Vậy có đúng không? Cả bán đảo Sơn Trà mà không có cái nhà nghỉ nào?

Nếu đúng không có nhà nghỉ, khách sạn, thì ở ĐN có thuê được lều ở đâu không? các bác chỉ giùm em với, cái loại lều đôi, 1,9-2kg /1 lều ấy ạ.

Cảm ơn các bác ở Đà nẵng và thông thuộc Đà Nẵng!

Ở Sơn trà gân ngọn Hải đăng có 1 khu du lịch rất đẹp,đến dây bạn có thể thuê nhà nghỉ với giá 250/đêm!Xin lỗi bạn là mình quên mất tên chỗ này rồi.
Xuống tí nữa bạn thấy 1 cái resort to to của Sun Group,nếu bạn thích lãng mạn và tận hưởng 1 đêm tuyệt vời và ý nghĩa với ng iu thì cú đến đây ;)
Chúc bạn có những ngày nghỉ vui vẻ ở DN nhé

ariel_yeu
12-07-2011, 20:40
http://www.phuocndelicious.com/2011/04/18/street-food-feasting-in-hoi-an/

Đây là một link về ẩm thực Hội An do người nước ngoài viết mà mình thấy trên couch surfing. Nhiều khi người ngoại quốc lại có những cảm nhận vô cùng tinh tế mà không phải người bản xứ cũng để ý tới. Các bạn tham khảo nhé :D

HUE-SG-HN
12-07-2011, 20:44
Cao hơn cở nào hả bạn ??? !!!!;)

Digicuong
12-07-2011, 21:13
@ Autum: nhóm bác đi mấy người vậy?


Bạn yên tâm. bạn còn ăn ngủ với chúng tớ cả đêm mà. Có gì hôm ấy bạn Polyme sẽ giúp đỡ bạn tận tình :))
Chúc sinh nhật bác Thik, em cũng giống bác tù trưởng chúc bác mau ăn chóng lớn gác cửa cho Po lão :D

Polyme
12-07-2011, 21:28
Ôi giời ơi ,nghe hãi hùng quá :( (" bạn còn ăn ngủ với chúng tớ cả đêm mà " ) .


Lão Po nhớ câu này nha. Kẻo sau này lại hết "ăn nằm cửa" thì nguy to.=))
Chưa chắc an toàn lắm đâu. Vào ĐN vẫn do lão Po quản lý tất. Và nhất được lão thik gác cửa :))



Chúc sinh nhật bác Thik, em cũng giống bác tù trưởng chúc bác mau ăn chóng lớn gác cửa cho Po lão :D

@HUE-SG-HN : Có gì mà phải hãi hùng, đông người thế này cơ mà, lại có người gác cửa nữa, sợ quái gì nhể.=)) =))

ariel_yeu
12-07-2011, 22:25
Bà Nà - Một góc châu Âu giữa lưng chừng núi

https://www.banahills.com.vn/photos/image/panoramaWide2.JPG

Bà Nà thường được thường được khách du lịch ưu ái gọi bằng những cụm từ mỹ miều như tiên cảnh, thiên thai... bởi vì vẻ đẹp vừa như thực vừa như mơ của nơi đây bất kể thời gian nào của năm hay thời điểm nào của ngày. Bà Nà từ ngày xưa đã được mệnh danh là "Kinh đô nghỉ hè của xứ Trung Kỳ", được người Pháp xây dựng vô cùng kỳ công với một loạt các công trình từ bệnh viện, bưu điện, nhà hát opera, để phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi cho người Pháp ở miền Trung.

https://i583.photobucket.com/albums/ss277/tranbaothanh/DA%20NANG%202010/DSCN6887.jpg

Cách thành phố Đà Nẵng khoảng 25 - 30 km về phía tây bắc, Bà Nà nằm ở độ cao khoảng 1500m trên mực nước biển, vì vậy nhiệt độ ở đây luôn thấp hơn mức nhiệt ở Đà Nẵng từ 5 - 10 độ C. Vì chưa có tuyến xe bus từ ĐN cho đến Bà Nà nên bạn có thể mua tour tham quan Bà Nà (http://www.banahills.com.vn/ServiceDetail.aspx?id=11) trong một ngày có xe đưa đón từ nội thành Đà Nẵng hoặc trung thành với con xế hộp độc hành khám phá vẻ đẹp thiên nhiên nơi đây.

https://i583.photobucket.com/albums/ss277/tranbaothanh/DA%20NANG%202010/DSCN6884.jpg

Bạn có thể đi về trong ngày hoặc ở lại qua đêm. Về nơi lưu trú, có 3 sự lựa chọn: Khách sạn Morin 4*, L'indochine 3*, Le Jardin (giá phòng: http://www.banahills.com.vn/service.aspx?catId=9). Nhưng theo tôi lựa chọn tuyệt vời nhất cho dân phượt vẫn là leo lên đỉnh núi Chúa, dựng lều, ngủ (cẩn thận với những đồ sắt, đề phòng sét đánh :)) )

Sơ đồ tham quan Bà Nà tại đây: http://www.banahills.com.vn/photos/image/Sodo2.jpg hoặc http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/04/20/683645/201104133018_banamapcopy1.jpg

Giá vé đi cáp treo như sau:
- Với khách ngoại tỉnh: Người lớn - 220k; Trẻ em (1m -> 1,3m) - 180k
- Với khách là dân Đà Nẵng (mang theo chứng minh thư/ giấy khai sinh ): Người lớn - 120k; Trẻ em - 100k
- Trẻ em dưới 1m: miễn phí vé và phải có người đi kèm
Giờ hoạt động của cáp treo là từ 7h30-21h hàng ngày. Trong ngày có thể bị gián đoạn hoạt động do điều kiện thời tiết không cho phép, bạn nên biết để chuẩn bị tinh thần và đồ ăn, đồ dùng trong trường hợp phải chờ đợi lâu.

Các địa điểm tham quan chính:
Chùa Linh Ứng
Được hoàn thành vào ngày 5 - 3 - 2004, chùa có rất nhiều nét giống với Chùa Tam Thai (Ngũ Hành Sơn), đặc biệt, ngôi chùa có một bức tượng Đức Bổn Sư cao 27 m màu trắng. Xung quanh đế tượng có 8 mặt thể hiện 8 giai đoạn của cuộc đời Đức Phật. Chùa còn có Vườn Ngự Uyển - nơi đức Phật thuyết giáo lần đầu tiên

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/36164_1294384580258_1849640515_584512_1738834_n.jp g

Các khu nghỉ mát
Trên núi Bà Nà, các khu vực nghỉ mát của binh lính Pháp đã xuất hiện từ đầu thế kỷ 20 mà hiện giờ tồn tại qua các phế tích giữa rừng, ngày nay, các ngôi biệt thự, nhà nghỉ đã được xây dựng lại và xuất hiện trong các khu resort : Bà Nà by night, Lê Nim, Biệt thự Hoàng Lan, ... Và trong những năm gần đây, thành phố Đà Nẵng vẫn đang tiếp tục khôi phục và xây dựng một số biệt thự cổ, khu văn hóa Phật giáo, hầm rượu và hàng loạt khách sạn, biệt thự, quán bar, sân tennis, sân cầu lông...

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/62997_1294386580308_1849640515_584527_5364588_n.jp g

Suối Mơ
Khi đi Cáp treo Bà Nà để đi lên đỉnh Vọng Nguyệt, nhiều du khách có thể nhìn xuống dưới và nhìn thấy suối Mơ đang chảy ở bên dưới. Vào mùa hè, suối Mơ trở nên rất đông khách du lịch vì nơi đây có ngọn thác Tóc Tiên 9 tầng trông giống như mái tóc của một nàng tiên

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/62295_1294369859890_1849640515_584398_2822032_n.jp g


Xin kết thúc bằng một câu trên website chính thức của Bà Nà Hill:
"Hãy để núi rừng hoang sơ dẫn dắt bạn. Trong cái lý thú khám phá thiên nhiên, bạn sẽ tự khám phá ra chính mình. Thiên nhiên được tôn trọng tuyệt đối ở Bà Nà sẽ mang lại cho bạn và gia đình một cảm giác mới mẻ, tinh khôi."

Ý kiến cá nhân: Tôi đã đi Bà Nà một lần và ấn tượng sâu sắc với thái độ cùng cung cách phục vụ chuyên nghiệp của nhân viên ở đây. Đặc biệt là chính sách giảm giá vé cho người bản địa với mục đích Tri ân những người dân Đà Nẵng, rất nhân văn. Tuy vậy hiện tại khu nghỉ mát này đang trong thời kỳ xây dựng, nhiều công trình còn ngổn ngang ảnh hưởng rất nhiều đến sự thú vị của chuyến đi. Thế nên theo tôi, sẽ hay hơn nếu bạn đến thăm Bà Nà vào cuối năm 2012 khi mà các công trình (làng Pháp, lâu đài Bà Nà, công viên thần tiên, sân golf ) đã hoàn thiện xong.


Tham khảo thêm tại : http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A0_N%C3%A0; www.banahills.com.vn/

HUE-SG-HN
13-07-2011, 21:51
Sợ rằng không trốn đi chơi được khi có người gác cửa đấy mờ .:))

Polyme
15-07-2011, 15:10
Em up cái địa điểm tổ chức sinh nhật phượt cho các bác ở xa dễ hình dung và đổ bộ xuống không bị lạc đường nhá.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64580&d=1310717201

ariel_yeu
17-07-2011, 19:07
Ngũ Hành Sơn là danh thắng mang biểu tượng tâm linh của người dân Đà Nẵng.

Ngũ Hành Sơn cách thành phố Đà Nẵng khoảng 8km về phía đông nam, nằm trên tuyến đường đi Hội An, vì thế có thể đến Ngũ Hành Sơn theo tuyến đường biển Hoàng Sa (đường Sơn Trà - Điện Ngọc) hoặc tuyến đường Ngũ Hành Sơn - Lê Văn Hiến.

Bạn có thể bắt xe bus tuyến "Đà Nẵng - Hội An" đến làng đá mỹ nghệ Non Nước và thăm thú Ngũ Hành Sơn.
Thông tin về tuyến xe bus Hội An - Đà Nẵng: chính thức hoạt động từ tháng 11-2005, cứ 20 phút có một chuyến xe buýt xuất hành tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng, tuyến có tám xe với tần suất bình quân 37 chuyến xe/ngày, bắt đầu từ 5 giờ 30 sáng đến 18 giờ 30 hằng ngày. Giá vé: Đà Nẵng - Ngũ Hành Sơn 7k; Đà Nẵng - Hội An 15k

Lộ trình từ Đà Nẵng: bến xe trung tâm - Tôn Đức Thắng - Điện Biên Phủ - Lê Duẩn - Trần Phú - Trưng Nữ Vương - Núi Thành - cầu Nguyễn Văn Trỗi - Ngũ Hành Sơn - Hội An. Từ Hội An đi: bến xe Hội An - Ngũ Hành Sơn - cầu Nguyễn Văn Trỗi - Núi Thành - Trưng Nữ Vương - Bạch Đằng - Phan Đình Phùng - Yên Bái - Lê Duẩn - Điện Biên Phủ - Tôn Đức Thắng - bến xe trung tâm.

Thông tin về các ngọn núi Ngũ Hành Sơn:
Quần thể danh thắng Ngũ Hành có 6 ngọn núi nằm ngay gần bên một trong những bãi biển đẹp nhât của thành phố Đà Nẵng - bãi biển Non Nước. Dưới chân ngọn Thủy Sơn còn có làng đá Non Nước với nhiều sản phẩm mỹ nghệ kỹ xảo đẹp mắt. Tuy nhiên, kinh nghiệm cho thấy mua hàng ở đây rất dễ bị hớ, vì thế nếu có thể bạn nên qua các cửa hàng đá mỹ nghệ trên dọc đường Nguyễn Chí Thanh để lựa chọn và mua hàng (gợi ý: cửa hàng đá Thanh Tùng, 165 Nguyễn Chí Thanh, 0935999002 - cửa hàng này bán giá rất hợp lý, hàng hóa do chính gia đình của chủ nhà làm chứ không nhập ồ ạt từ các xưởng khác).
Nếu có thời gian, bạn có thể đi xe máy khám phá hết tất cả những di tích của cụm danh thắng này, còn nếu thời gian và phương tiện không cho phép bạn có thể thực hiện một cuộc tham quan ngắn qua ngọn Thủy Sơn và làng đá Non Nước. Sau đây là một số thông tin tham khảo thú vị về các ngọn núi của Ngũ Hành Sơn (sưu tầm)

https://www.danangtourist.vn/vi/images/stories/ngu%20hanh%20son.jpg

- Kim sơn (Metall - metal) là hòn núi khiêm tốn nhất trong 5 ngọn núi kéo dài từ đông sang tây, sông Trường nối dài ra sông Đà Nẵng, có đò Bến ngự ngày xưa Vua chúa thường cập bến nơi đây để ngọan cảnh, qua thời gian biển dâu biến thành ruộng đồng, sông Trường có tên "Lộ Cảnh Giang là sông Cổ Cò", đã bị vùi lấp biến thành ruộng hoặc hồ nước còn dấu tích của những đoạn sông chưa bị lấp kín

- Mộc sơn (Holz - wood) phiá đông nam nằm song song với núi Thủy sơn dù mang tên là mộc, nhưng cây cối mọc rất ít núi cũng có hang động nhỏ, Mộc sơn có khối đá cẩm thạch trắng giống hình người

- Thuỷ sơn (Wasser - water) phiá đông bắc là núi đẹp nhất, du khách thường đến ngoạn cảnh gọi là Chùa Non Nước, phong cảnh hữu tình có thể nói núi Thủy sơn nằm dài từ đông sang tây rộng 15 ha, có nhiều Chùa được xây cất lâu đời, có động Thạch nhũ, có hai chùa đẹp chùa Tam Thai và chùa Linh Ứng, đường lên núi làm bằng từng cấp lót đá, trên đỉnh 3 ngọn núi mang tên là "Tam Thai" bởi vì nó giống như "Sao Tam Thai" tức là 3 ngôi sao làm thành cái đuôi của chùm sao Đại Hùng Tinh. Du khách từ vùng biển muốn lên thăm Linh Ứng phải bước lên khoảng 108 tầng cấp, nếu đến chùa Tam Thai nằm ở phiá nam phải đi xa hơn những tầng cấp dài 156 bậc. Ngày nay phần lớn du khách đến Thuỷ sơn bằng xe từ đường Huyền Trân, hai bên đường là làng chuyên về nghề điêu khắc tạc tượng, bằng đá cẩm thạch

- Hỏa sơn (Feuer - fire) ngọn núi hướng về phiá tây nam sườn núi hiểm trở và dốc, hang động hoàn toàn im lặng, đối diện với hòn Kim Sơn, bên trái đường Sư Vạn Hạnh, trên dãy núi Hỏa sơn còn lại những đống gạch vụn từng mảnh hay đôi khi nguyên vẹn, trong những hố đá gạch sụp lở đó là di tích đền tháp của người Chiêm Thành. Hoả sơn nơi người ta khai thác lấy đá cẩm thạch. Đá cẩm thạch non nước có nhiều vân, sắc đẹp hồng, xám, trắng, những loại đá khác nhau rất hữu ích cho công nghiệp, đá vụn để trãi đường, tô tường nhà. Hỏa Sơn gồm có một hòn Âm và một hòn Dương, nối liền với nhau bằng một đường đá thiên tạo nhô cao hẳn lên.[1]

Hòn Âm Hỏa Sơn nằm phía đông, gần đường Lê Văn Hiến, chóp núi tròn nhô lên cao hơn. Sườn núi có nhiều thớ đá nằm nghiêng và chạy nghiêng cắt ra từng đoạn, cây cối mọc ở các kẻ đá, ở mỏm núi phía đông có một cái hang thông từ sườn phía nam ra sườn phía bắc. Nhân dân địa phương thường đi theo đường này đến các hòn Kim Sơn và Thổ Sơn.

Hòn Dương Hỏa Sơn nằm ở phía tây. Ngày xưa, khi còn giao lưu được giữa Hội An và Đà Nẵng bằng đường thủy, ở đây có một bến sông, ghe thuyền đi về buôn bán vô cùng tấp nập. Trên bờ sông, sát chân hòn Dương Hỏa Sơn có khu miếu Ông Chài, hiện đã bị đổ nát. Tên dân dã "núi Ông Chài" có thể bắt nguồn từ đó. Tại một điểm cao trên sườn núi cheo leo, vách đá thẳng đứng, phía bắc Dương Hỏa Sơn nhìn về phía Kim Sơn, có ba chữ Hán lớn, nhìn từ xa rất rõ "Dương Hoả Sơn" và một dòng chữ nhỏ phải đến gần mới thấy : "Sắc Minh mạng thập bát niên thất nguyệt nhật cát lợi".

- Thổ sơn (Erde - earth) là núi thấp nằm chính giữa có dạng vuông, cạnh không đều nhau, Thổ sơn không có phong cảnh đẹp chỉ có đất sét đỏ và đá cát lẫn lộn. Theo truyền thuyết Thổ sơn là nơi linh địa ngày xưa người Chiêm Thành đồn trú nơi đây, còn tìm thấy những nét về văn minh người Chiêm Thành điêu khắc vào đá như một cứ điạ từ đó xuất phát đi cướp phá các vùng biển có tàu buôn đi từ Trung hoa xuống đến vùng biển Mã lai. Thổ sơn thấp bao quanh những ngọn núi cao hơn.

lengkeng1minh
18-07-2011, 10:39
Cho mình hỏi:
+ Nếu đi đường ven biển để đi Hội An. Khi rời con đường lớn để rẻ vào 1 con đường nhỏ để vào HA. Trên con đường ấy có đèn đường không các bác Phượt ĐN? Đèn lồng được treo ở phố cổ có thắp suốt đêm không?
+ Trên con đường nhỏ; nối đường ven biển và Phố Cổ có 1 đoạn 2 bên là ruộng lúa. Vậy thời điểm này lúa ở đó ra sao rồi mấy bác?
+ Lúc trước từ đoạn ruộng lúa mình có đi sâu vào bên trong và gặp 1 con sông; Mé bờ bên này là những biệt thự còn bên kia sông vẫn phong cảnh đồng quê. Vị trí nào trên con sông này có đò đưa khách qua bờ bên kia vậy các bạn?
+ Ở ĐN có 1 quán bán cơm Hến.....Nói chung là những món dính đến Hến. Mình chỉ nhớ mại mại là gần biển. Các bạn có thể cho xin địa chỉ này không?

Judy
18-07-2011, 15:40
Ariel ơi, giúp chị Update thông tin về Hội An- Cù Lao Chàm với, sắp tới dịp SN cũng là dịp Lễ Vu Lan- Tết báo hiếu (thường gọi Rằm Tháng 7) ở Hội An có gì đặc biệt hơn các đêm rằm phố hội khác không em??? (sorry em, nó thuộc về Quảng Nam :P)

shogun
18-07-2011, 17:13
Cho mình hỏi:
+ Nếu đi đường ven biển để đi Hội An. Khi rời con đường lớn để rẻ vào 1 con đường nhỏ để vào HA. Trên con đường ấy có đèn đường không các bác Phượt ĐN? Đèn lồng được treo ở phố cổ có thắp suốt đêm không?
+ Trên con đường nhỏ; nối đường ven biển và Phố Cổ có 1 đoạn 2 bên là ruộng lúa. Vậy thời điểm này lúa ở đó ra sao rồi mấy bác?
+ Lúc trước từ đoạn ruộng lúa mình có đi sâu vào bên trong và gặp 1 con sông; Mé bờ bên này là những biệt thự còn bên kia sông vẫn phong cảnh đồng quê. Vị trí nào trên con sông này có đò đưa khách qua bờ bên kia vậy các bạn?
+ Ở ĐN có 1 quán bán cơm Hến.....Nói chung là những món dính đến Hến. Mình chỉ nhớ mại mại là gần biển. Các bạn có thể cho xin địa chỉ này không?

Em lanh chanh trả lời pác lengkeng tý nhá:


- Pác đi ven biển rẽ vào HA thì đoạn đó không có đèn đường pác àh, lâu lâu gặp mấy cặp yêu nhau đứng (kiss)(kiss) thôi, nhìn vui mắt hơn là nhìn đèn đường, lần em thức khuya nhất ở HA là đến 2h sáng, vẫn thấy đèn lồng sáng còn tắt lúc nào thì em chịu :D

- Con đường nhỏ nối vào HA dạo này lúa cao được khoảng gang tay, chiều chiều ngang đây nhìn màu xanh đẹp lắm pác á, pác canh sao đi đúng lúc có em thiếu nữ trổ nước cho lúa ấy hehehe, đẹp hơn lúa nhiều =))=))

- Cái vị trí pác đi em không hình dung ra nhưng thông thường theo những con đường mòn lả đến bến đò pác àh;)

-Gần biển bên Phạm văn Đồng thì em ko thấy quán hến nào, toàn là hải sản với hải sâm thôi, bên Nguyễn Tất Thành thì em không biết pác chủ thớt biết không giúp pác lengkeng cái (c)

ariel_yeu
18-07-2011, 18:31
Ariel ơi, giúp chị Update thông tin về Hội An- Cù Lao Chàm với, sắp tới dịp SN cũng là dịp Lễ Vu Lan- Tết báo hiếu (thường gọi Rằm Tháng 7) ở Hội An có gì đặc biệt hơn các đêm rằm phố hội khác không em??? (sorry em, nó thuộc về Quảng Nam :P)

Okey, e cũng bắt đầu chuyển đến phần Hội An rồi. Chị đợi 1 vài hôm nữa nhé. Phần này chủ yếu là chị Bạch Tuộc sẽ viết. Rằm tháng 7 chị vào Hội An à

ariel_yeu
18-07-2011, 18:57
Cho mình hỏi:
+ Lúc trước từ đoạn ruộng lúa mình có đi sâu vào bên trong và gặp 1 con sông; Mé bờ bên này là những biệt thự còn bên kia sông vẫn phong cảnh đồng quê. Vị trí nào trên con sông này có đò đưa khách qua bờ bên kia vậy các bạn?
+ Ở ĐN có 1 quán bán cơm Hến.....Nói chung là những món dính đến Hến. Mình chỉ nhớ mại mại là gần biển. Các bạn có thể cho xin địa chỉ này không?
+ Con sông mà anh nói là sông Đế Võng (còn gọi là Cổ Cò), anh có thể nhờ dân chài ở đó đưa sang bờ bên kia. Họ rất nhiệt tình nên em nghĩ là ok thôi. Còn nếu muốn đi đò chở khách thì anh ra bến sông Hoài (ngay cạnh chợ Hội An) liên hệ cụ thể với chủ thuyền tùy nhu cầu của anh. Vào những đêm rằm, thuê một con thuyền nhỏ đi dọc sông, mua bắp cồn hến lên thuyền luộc - chẹp chẹp, thú vị lắm ạ. :D
+ Theo như em biết thì bên cạnh biển chỉ có quán hải sản thôi. Còn cơm hến thì có một quán trên đường Nguyễn Du rất ngon. Nhưng em ko nhớ rõ địa chỉ. Để mai đi xem lại rồi trả lời anh sau nhé :)

Autum
18-07-2011, 19:17
[QUOTE=Digicuong;399744]@ Autum: nhóm bác đi mấy người vậy? QUOTE]

Nhóm mình hiện tại mới có 2 nữ đến ĐN vào tối 11/8 và muốn tham gia ngủ tập thể giao lưu với các bạn tối 12/8 (nếu các bạn có kê hoạch).

Judy
18-07-2011, 22:08
Okey, e cũng bắt đầu chuyển đến phần Hội An rồi. Chị đợi 1 vài hôm nữa nhé. Phần này chủ yếu là chị Bạch Tuộc sẽ viết. Rằm tháng 7 chị vào Hội An à
SN Phượt vào dịp rằm tháng 7 mà em, chị đang lên chương trình để đi Cù Lao Chàm trước rồi về SN Phượt, gần đến ngày có khi lại phải nhờ anh chị em book đi lại + Ks giùm :D
@ Em kê dép ngồi chờ chị Bạch Tuộc nè

ariel_yeu
20-07-2011, 08:13
Chia sẻ với mọi người một album đồng hành cùng sinh nhật phượt lần 5 trên fb của chị Du Giang. Chị Du Giang là một trong những người bạn thân thiết với mảnh đất Đà Nẵng, những bức ảnh này ghi lại những kỷ niệm cùng với nhà pdn trong chuyến thăm gần đây nhất của chị ấy:

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150329547781929.393961.551531928

@ c Du Giang: Cảm ơn chị :D

Polyme
20-07-2011, 16:52
Nhóm mình hiện tại mới có 2 nữ đến ĐN vào tối 11/8 và muốn tham gia ngủ tập thể giao lưu với các bạn tối 12/8 (nếu các bạn có kê hoạch).

Chiều 12/8 điện cho anh nhá 0903588290.

Theo chương trình của PDN thì tối đó sẽ đón một số mem ở các nơi về....nhậu :)). Còn ngủ tập thể giao lưu thì hôm đó sẽ tính.

Autum
20-07-2011, 20:42
Nhất định rồi, vào trong đó chắc chắn sẽ phải nhờ các bác thôi. Thanks bác đã cho số ĐT.

Giá như các bác ĐN tổ chức được một buổi tối cắm trại ở Sơn Trà cho anh chị em vào sớm thì hay biết mấy, như là pre-event ấy mà. Chi phí thế nào thì ACE đóng góp như các chuyến đi phượt thôi. Em thấy có mấy nhóm nhăm nhe lên Sơn Trà cắm trại, cứ hỏi thông tin, nếu gộp được với nhau chắc là vui và có thêm kỷ niệm về ĐN, mà các bác cũng đỡ phải phân tán người đón nhóm này, nhậu nhóm kia. Được đúng người ĐN đưa đi cắm trại ở Sơn Trà thì còn gì bằng.

Polyme
21-07-2011, 09:03
@Judy : Thích đi Cù Lao Chàm hả ? Anh khuân cái này từ nick Yenmo bên Sâu nặng Miền Trung cho em biết mà chuẩn bị.

Vài kinh nghiệm du lịch, muốn chia sẻ cùng các bạn

Du Lịch Bụi Cù Lao Chàm

Đầu tiên là tìm tàu đi Cù Lao Chàm. Có 2 loại là cano và tàu chợ (tàu gỗ). Cano thì nhỏ hơn nhưng lướt sóng đi nhanh hơn, đi khoảng 30 phút. Nếu ai thích cảm giác mạnh và muốn tiết kiệm thời gian thì mua vé đi ca nô từ các công ty lữ hành. Vé cano là 150k/người nhưng vé tàu chợ chỉ có 25k/người thôi. Tàu chợ đi chậm hơn, tàu lớn hơn nên nếu ai sợ say sóng thì nên đi tàu này.

Ở đâu

Ở đây chưa/ có resort, không có khách sạn, chỉ có các nhà nghỉ tự phát của người dân đảo. Gọi là nhà nghỉ thôi nhưng đúng nghĩa là bạn ở cùng gia chủ theo kiểu homestay.. Giá cho 1 đêm nghỉ ở đây chỉ 100k/ngày. Các chủ nhà đều rất nhiệt tình, có người đi chợ giùm và nấu ăn cho bạn.

Ngắm cảnh gì

Bãi gần làng chài nhất là Bãi Xếp. Đi theo con đường dọc triền núi nhìn xuống là thấy ngay bãi này. Hãy thuê 1 chiếc xe máy nhé. Xe máy giá thuê khoảng 150k/ngày

Từ bãi Xếp đi tới Bãi Chồng (bãi biển đẹp nhất ở đây) cũng chạy xe khoảng hơn chục phút. Đường đi bộ từ trên đường xuống bãi Chồng dốc hơn, cheo leo và khó đi hơn nhưng quang cảnh vẫn khiến bạn phải dừng bước để chụp vài tấm hình. Bãi này lớn hơn bãi Xếp, dài hơn.
Đường đi từ làng chài tới bãi Chồng đi qua các cánh đồng lúa nho nhỏ dưới chân núi. Lúa đang chín nên thơm ngọt ngào xanh mơn mởn bên đường. Ngôi chùa Hải Tạng hơn 400 năm tuổi nằm ở trên tuyến đường này. Từ ngôi chùa nhìn ra cánh đồng lúa bát ngát hương thơm rất bình yên và thơ mộng.

Chơi gì

Đến Cù Lao Chàm, ngoài việc tận hưởng những điểm thú vị đó, bạn còn được tham gia chương trình lặn biển ngắm những rặng san hô lung linh dưới đáy đại dương, những tia nắng xuyên qua làn nước biển xanh ngọc tạo nên những dòng kẻ có một không hai trong làn nước, vô vàn các loại cá nhiều màu sắc sặc sở, sao biển… Tất cả mọi sinh vật như đang ở trước mắt bạn, chỉ cách bạn trong gang tấc khi nhìn qua kính lặn Snorkeling.

Sau buổi bơi lặn rong ruổi trên biển thỏa thích đến mức đói lả là buổi trưa BBQ với các món hải sản tươi nướng. Ngồi dưới bóng mát của những rặng dừa, từng nhóm, từng nhóm đang xum vầy bên bếp than đỏ ong cùng mùi thơm lừng của các món hải sản tươi nướng: cá mú, điệp (một loại ốc có hình lép như cánh quạt ăn rất ngon và bổ dưỡng), và một số loại ốc biển khác.

Bạn còn có thể thuê thuyền của ngư dân đi câu cá. Bạn nhớ nói rõ với chủ thuyền là đi câu và nhờ chủ thuyền lo cho đồ nghề và mồi câu luôn dùm. Ra đến chổ câu chủ thuyền còn bày cho cách mắc mồi câu và chỉ cho bạn cách câu nữa, dân đảo hiền lành và tốt nữa. Câu cá có khi được nhiều có khi không có gì tùy ngày và tùy con nước, nhưng được đi vòng vèo các đảo lớn nhỏ lô nhô xanh thẳm rừng và nước ấy là đủ tiêu tan bao nhiêu stress. Ban đêm, bạn có thể đi câu mực. Câu xong rồi về đảo, quán ăn nhiệt tình giúp mình xử lý chiến lợi phẩm, cá thì nướng than, nấu cháo,....

Tip:

Cù lao Chàm là hòn đảo “Xanh” tuyệt đối, nên đến đây bạn nên hạn chế mang theo túi nilon hoặc những đồ vật không thân thiện với môi trường. Hàng quán cũng không dùng bao nilon nên cách tốt nhất là… ăn tại chỗ.

- Buổi tối trên đảo khá nóng do không có điện, bạn có thể thuê mùng úp, chăn chiếu của người dân hoặc các dịch vụ với giá dao động từ 30k – 50k/bộ/đêm.

Giá các dịch vụ:

- Đón từ bãi làng về bãi Hương: 50-100.000/ chuyến (tùy số lượng người)
- Ở: 50.000/người/ngày
- Ăn: 30.000/người/bữa
- Hướng dẫn leo núi xem thác trên đảo: 200.000/nhóm
- Lặn xem san hô: 150.000/người
- Đi quanh xem tổ yến: 300.000/nhóm
- Đi đánh cá buổi sáng: 200.000/chuyến
- Bạn có thể liên hệ chú Lô: 05103930175, 01645217705 để đặt dịch vụ ăn ở và hướng dẫn tham quan.
- Bạn có thể gọi số 05103861332 (cty Du lịch Sông Hội) để mua vé tàu cao tốc

Hoặc bạn có thể mua tour đi Cù Lao Chàm 1 ngày, giá 470,000/ khách. Liên hệ 0979 58 77 44 (Ms Phong). Tour này ok lắm, anh hướng dẫn nhiệt tình


Ngoài ra, bạn nào muốn sử dụng dịch vụ đưa đón sân bay Đà Nẵng- Hội An thì cũng gọi số 0979 58 77 44, giá 350K/1 chiều, book 2 chiều, giảm 10%.

Bạn nào muốn thuê thuyền dạo quanh sông thu bồn và các làng nghề thì gọi số 0979 58 77 44

Thuyền từ 1-8 khách : 170.000đ/giờ
Thuyền từ dưới 15 khách: 220.000 đ/giờ
Thuyền từ dưới 25 khách: 300.000 đ/giờ

Chỉ cần thuê 2h-3h là có thể đi dạo sông, thăm các làng nghề ở Hội An như thăm Làng gốm Thanh Hà, làng mộc Kim Bồng, thăm Cửa Biển, ghé rừng dừa bảy mẫu hoặc dừng thuyền đâu đó để câu cá tùy thích.

Chúc các bạn có một chuyến Phượt vui vẻ ơ Cù Lao Chàm

Autum
21-07-2011, 21:18
Bác Polyme ơi, sao giá phòng khách sạn ĐN dịp này đắt quá vậy. Em hỏi chỗ nào cũng báo giá 500K-700K. Có phải họ biết dân Phượt sắp có đại hội ở ĐN nên tăng giá không vậy?:(

kakaki
21-07-2011, 22:22
Ấy chà chà ... Sinh Nhật tại ĐN ... Hay quá ạ !!! bác Phượt-mờ nào ở ĐN ... cho em làm quen với ạ ... Em mới tham gia nhưng cũng muốn tham gia đợt này lắm ạ \m/ ... thứ 7 tuần này nhóm Sharing lên đường đi Đèo Le - làng cổ Đại Bình - Hòn Kẻm Đá Dừng ( 2 ngày 1 đêm ) nếu bác nào thích thì cùng thamgia và làm quen luôn ạ ...

ariel_yeu
22-07-2011, 08:13
@Judy : Thích đi Cù Lao Chàm hả ? Anh khuân cái này từ nick Yenmo bên Sâu nặng Miền Trung cho em biết mà chuẩn bị.

Vài kinh nghiệm du lịch, muốn chia sẻ cùng các bạn

Du Lịch Bụi Cù Lao Chàm

Đầu tiên là tìm tàu đi Cù Lao Chàm. Có 2 loại là cano và tàu chợ (tàu gỗ). Cano thì nhỏ hơn nhưng lướt sóng đi nhanh hơn, đi khoảng 30 phút. Nếu ai thích cảm giác mạnh và muốn tiết kiệm thời gian thì mua vé đi ca nô từ các công ty lữ hành. Vé cano là 150k/người nhưng vé tàu chợ chỉ có 25k/người thôi. Tàu chợ đi chậm hơn, tàu lớn hơn nên nếu ai sợ say sóng thì nên đi tàu này.

Ở đâu

Ở đây chưa/ có resort, không có khách sạn, chỉ có các nhà nghỉ tự phát của người dân đảo. Gọi là nhà nghỉ thôi nhưng đúng nghĩa là bạn ở cùng gia chủ theo kiểu homestay.. Giá cho 1 đêm nghỉ ở đây chỉ 100k/ngày. Các chủ nhà đều rất nhiệt tình, có người đi chợ giùm và nấu ăn cho bạn.

Ngắm cảnh gì

Bãi gần làng chài nhất là Bãi Xếp. Đi theo con đường dọc triền núi nhìn xuống là thấy ngay bãi này. Hãy thuê 1 chiếc xe máy nhé. Xe máy giá thuê khoảng 150k/ngày

Từ bãi Xếp đi tới Bãi Chồng (bãi biển đẹp nhất ở đây) cũng chạy xe khoảng hơn chục phút. Đường đi bộ từ trên đường xuống bãi Chồng dốc hơn, cheo leo và khó đi hơn nhưng quang cảnh vẫn khiến bạn phải dừng bước để chụp vài tấm hình. Bãi này lớn hơn bãi Xếp, dài hơn.
Đường đi từ làng chài tới bãi Chồng đi qua các cánh đồng lúa nho nhỏ dưới chân núi. Lúa đang chín nên thơm ngọt ngào xanh mơn mởn bên đường. Ngôi chùa Hải Tạng hơn 400 năm tuổi nằm ở trên tuyến đường này. Từ ngôi chùa nhìn ra cánh đồng lúa bát ngát hương thơm rất bình yên và thơ mộng.

Chơi gì

Đến Cù Lao Chàm, ngoài việc tận hưởng những điểm thú vị đó, bạn còn được tham gia chương trình lặn biển ngắm những rặng san hô lung linh dưới đáy đại dương, những tia nắng xuyên qua làn nước biển xanh ngọc tạo nên những dòng kẻ có một không hai trong làn nước, vô vàn các loại cá nhiều màu sắc sặc sở, sao biển… Tất cả mọi sinh vật như đang ở trước mắt bạn, chỉ cách bạn trong gang tấc khi nhìn qua kính lặn Snorkeling.

Sau buổi bơi lặn rong ruổi trên biển thỏa thích đến mức đói lả là buổi trưa BBQ với các món hải sản tươi nướng. Ngồi dưới bóng mát của những rặng dừa, từng nhóm, từng nhóm đang xum vầy bên bếp than đỏ ong cùng mùi thơm lừng của các món hải sản tươi nướng: cá mú, điệp (một loại ốc có hình lép như cánh quạt ăn rất ngon và bổ dưỡng), và một số loại ốc biển khác.

Bạn còn có thể thuê thuyền của ngư dân đi câu cá. Bạn nhớ nói rõ với chủ thuyền là đi câu và nhờ chủ thuyền lo cho đồ nghề và mồi câu luôn dùm. Ra đến chổ câu chủ thuyền còn bày cho cách mắc mồi câu và chỉ cho bạn cách câu nữa, dân đảo hiền lành và tốt nữa. Câu cá có khi được nhiều có khi không có gì tùy ngày và tùy con nước, nhưng được đi vòng vèo các đảo lớn nhỏ lô nhô xanh thẳm rừng và nước ấy là đủ tiêu tan bao nhiêu stress. Ban đêm, bạn có thể đi câu mực. Câu xong rồi về đảo, quán ăn nhiệt tình giúp mình xử lý chiến lợi phẩm, cá thì nướng than, nấu cháo,....

Tip:

Cù lao Chàm là hòn đảo “Xanh” tuyệt đối, nên đến đây bạn nên hạn chế mang theo túi nilon hoặc những đồ vật không thân thiện với môi trường. Hàng quán cũng không dùng bao nilon nên cách tốt nhất là… ăn tại chỗ.

- Buổi tối trên đảo khá nóng do không có điện, bạn có thể thuê mùng úp, chăn chiếu của người dân hoặc các dịch vụ với giá dao động từ 30k – 50k/bộ/đêm.

Giá các dịch vụ:

- Đón từ bãi làng về bãi Hương: 50-100.000/ chuyến (tùy số lượng người)
- Ở: 50.000/người/ngày
- Ăn: 30.000/người/bữa
- Hướng dẫn leo núi xem thác trên đảo: 200.000/nhóm
- Lặn xem san hô: 150.000/người
- Đi quanh xem tổ yến: 300.000/nhóm
- Đi đánh cá buổi sáng: 200.000/chuyến
- Bạn có thể liên hệ chú Lô: 05103930175, 01645217705 để đặt dịch vụ ăn ở và hướng dẫn tham quan.
- Bạn có thể gọi số 05103861332 (cty Du lịch Sông Hội) để mua vé tàu cao tốc

Hoặc bạn có thể mua tour đi Cù Lao Chàm 1 ngày, giá 470,000/ khách. Liên hệ 0979 58 77 44 (Ms Phong). Tour này ok lắm, anh hướng dẫn nhiệt tình


Ngoài ra, bạn nào muốn sử dụng dịch vụ đưa đón sân bay Đà Nẵng- Hội An thì cũng gọi số 0979 58 77 44, giá 350K/1 chiều, book 2 chiều, giảm 10%.

Bạn nào muốn thuê thuyền dạo quanh sông thu bồn và các làng nghề thì gọi số 0979 58 77 44

Thuyền từ 1-8 khách : 170.000đ/giờ
Thuyền từ dưới 15 khách: 220.000 đ/giờ
Thuyền từ dưới 25 khách: 300.000 đ/giờ

Chỉ cần thuê 2h-3h là có thể đi dạo sông, thăm các làng nghề ở Hội An như thăm Làng gốm Thanh Hà, làng mộc Kim Bồng, thăm Cửa Biển, ghé rừng dừa bảy mẫu hoặc dừng thuyền đâu đó để câu cá tùy thích.

Chúc các bạn có một chuyến Phượt vui vẻ ơ Cù Lao Chàm

Nhân tiện a Po post bài này, thì em cũng chuyển sang phần về Cù Lao Chàm luôn. Có một số thông tin trong bài này chưa được cập nhật đầy đủ lắm, em sẽ bổ sung thêm những thông tin còn thiếu.

ariel_yeu
22-07-2011, 09:04
Cù Lao Chàm - Đảo xanh xứ Quảng.


Một hòn đảo xanh giữa sóng gió biển khơi - Cù Lao Chàm có sức hút của một vẻ đẹp hoang sơ, tự nhiên và cô độc. Hòn đảo cuốn hút du khách bằng những thứ và những thú mà chỉ tồn tại ở một nơi biệt lập với lối sống trên đất liền, mà chỉ khi bỏ ra hàng tiếng đồng hồ lênh đênh trên thuyền, thậm chí nôn thốc nôn tháo bạn mới có được. Đó là thú vui câu cá đêm, ăn rau rừng, hay ngắm nhìn những con mực to bằng bắp tay còn tươi lấp lánh... Liệu bạn có thể tìm kiếm những thú vị đó ở đâu ngoài các hòn đảo!

Cách bờ biển Cửa Đại (Hội An, Quảng Nam) 15 km, Cù lao Chàm là một cụm đảo bao gồm 8 đảo được đặt tên hết sức dân dã: Hòn Lao, Hòn Dài, Hòn Mồ, Hòn Khô mẹ, Hòn Khô con, Hòn Lá, Hòn Tai, Hòn Ông với khoảng 3.000 người đang sinh sống.
Thuyền đi Cù Lao xuất phát từ cảng Cửa Đại, bạn có thể đi bằng tàu chợ vào các buổi sáng (giá vé 30k, khởi hành 8h hàng ngày, lượt về lúc 12h, hành trình 2 tiếng). Vé tàu cano cao tốc: 130k/lượt. Ngoài ra bạn có thể mua vé tour của công ty du lịch Sông Hội (http://www.songhoitourism.com/) (0510.3861332; 0913499189), các đại lý du lịch khác cũng là bán lại vé tour của công ty này thôi. Đi tàu cao tốc hoặc cano thì chỉ khoảng 30 phút - 1 tiếng là đến nơi.

Polyme
22-07-2011, 10:53
Bác Polyme ơi, sao giá phòng khách sạn ĐN dịp này đắt quá vậy. Em hỏi chỗ nào cũng báo giá 500K-700K. Có phải họ biết dân Phượt sắp có đại hội ở ĐN nên tăng giá không vậy?:(

He he ! Dân phượt tới đông quá nó tăng giá phòng là đúng rồi. :D

Đà nẵng đang là cao điểm mùa du lịch nên giá phòng tăng là đúng thôi, anh sợ không có phòng mà thuê nữa chứ.
Anh nói rồi, đến ĐN thì liên hệ với anh và anh em PDN, mọi người cũng đang cố gắng cho SN phượt diễn ra tốt đẹp.

Em vào đây cho biết nè https://www.phuot.vn/threads/19843-Rủ-rê-tụ-tập-dân-phượt-đang-ở-Đà-Nẵng-(Tập-3)/page40

Autum
23-07-2011, 22:50
Các bác làm ơn cho em hỏi chất lượng của ksan Varna Hotel ở Lô Z5-6-7 Trần Hưng Đạo, Sơn Trà, Đà Nẵng thế nào ạ? Đây là ksan mới hay đã xây lâu rồi ở Đà Nẵng?

Polyme
25-07-2011, 09:54
Autum cứ yên tâm ở cái Varna này nhé. Đây là một trong những KS mới xây gần đây trên đường Bach đằng đông (là Trần Hưng Đạo đấy), nằm sát bờ đông sông Hàn, buổi tối cảnh quan đẹp lung linh nhá, nhìn ngay ra cầu quay sông Hàn.

ariel_yeu
26-07-2011, 11:33
Cù Lao Chàm (tiếp)

1, Chỗ ăn, chỗ ở:
Bạn có thể dựng lều hoặc thuê lều nghỉ tại bãi Ông, bãi Chồng (mức giá lều 4 người 120 - 180k/ đêm). Hoặc ở theo hình thức homestay tại nhà những người ngư dân ở đây. Lần trước mình ăn uống và nghỉ tại nhà chú Thương, được chú đưa đi lặn san hô, câu cá, tham quan các đảo, đốt lửa trại... Nếu bạn muốn đi theo hình thức này thì liên hệ chú Thương 01673365079. Suất ăn giá khoảng 70k (các loại hải sản, rau rừng của Cù Lao), lửa trại khoảng 150k.
Các món ăn đặc trưng của Cù Lao Chàm ngoài mì gói :)) còn có :ốc Vú Nàng, ốc nón, ốc mặt trăng, mực tươi, mực một nắng, cua đá, bào ngư, rau rừng, nước lá, cá mú, cá sam... và cá Nóc :LL

2, Các địa điểm tham quan:
Nếu bạn muốn đi tham quan các đảo thì phải đi bằng thuyền. Giá thuê thuyền khoảng 25 khách: một buổi khoảng 500k, một ngày khoảng 700k. Nếu đi theo đoàn đông thì nên liên hệ đàm phán giá cả trước.
Nếu đi tham quan các điểm trên đảo chính bạn có thể đi bằng xe ôm hoặc thuê xe máy (100k/ngày, có thể liên hệ số 01678907394 - a Hùng, hoặc nhờ chủ thuyền liên hệ giúp).
Đến Cù Lao Chàm bạn có thể đi lặn biển ngắm san hô, tham quan chùa Hải Tạng/chùa Ngọc Hương, khu du lịch sinh thái bãi Chồng, bãi Làng, bãi Ông, Âu Thuyền, giếng cổ 200 năm tuổi, tổ đình nghề Yến, các lò nghề truyền thống (lò làm rượu, nước mắm, lò bún, làng nghề...)...

3, Lưu ý:
Trên đảo chỉ có điện từ 18h-22h30 hàng ngày.
Túi nilong, bao bóng và các loại bao... khác =)) bị hạn chế sử dụng trên đảo. (c)

Judy
26-07-2011, 16:28
Em Ariel ới, chị đi tàu/ oto từ tối 10/8 (dự kiến khoảng 7-8h là đi từ HN, khoảng trưa 11 là tới ĐN) em tư vấn cho chị đi tour này với chị chưa lên đc cái plan chi tiết nào cả chỉ mới hình dung định ăn gì, chơi gì thôi.
Mà thấy bảo là có cả chương trình đi thuyền dọc sông Hàn? (cái này đc hok, có gì xem và chi phí thế nào, đi vào những h nào đc)

Chị đang băn khoăn là ở lại ĐN đi thuyền dọc sông Hàn chiều & đêm 11 hay đi thẳng Hội An để ra Cù Lao Chàm,
Chuyến sớm nhất đi Cù Lao Chàm và chuyến muộn nhất từ CLC về HA (trong ngày là những h nào), chị plan đi thăm quan tất cả các đảo như em và anh Po kể trên, đi câu mực + lặn biển ngắm san hô + ăn ốc vú nàng, cua biển nướng... :P
sáng hoặc trưa 13 chị về lại ĐN đi Tiên Sa cùng anh chị em.

Tks anh chị em PDN :-*

hoagao
26-07-2011, 17:00
Em nghe giang hồ đồn thổi là ở Đà Nẵng có món sữa chua dừa rất ngon, (sữa chua đựng trong quả dừa tươi???) nhưng lại bán ở mấy quán trên đường Bạch Đằng cơ!
Bác Po, bác Ariel và các bác nhà PDN cho em hỏi món này có bán ở khu vực Tiên Sa không ạ?

Digicuong
27-07-2011, 10:18
Em nghe giang hồ đồn thổi là ở Đà Nẵng có món sữa chua dừa rất ngon, (sữa chua đựng trong quả dừa tươi???) nhưng lại bán ở mấy quán trên đường Bạch Đằng cơ!
Bác Po, bác Ariel và các bác nhà PDN cho em hỏi món này có bán ở khu vực Tiên Sa không ạ?
Món này thì em mới ăn kem thôi mà cũng lâu rồi nên không biết bây giờ có món sữa chua này không, nhưng em chắc 1 điều là bên Tiên Sa không có, mà nếu có em xin phép mời chị ăn tẹt ga luôn :D.

ariel_yeu
27-07-2011, 13:25
Em Ariel ới, chị đi tàu/ oto từ tối 10/8 (dự kiến khoảng 7-8h là đi từ HN, khoảng trưa 11 là tới ĐN) em tư vấn cho chị đi tour này với chị chưa lên đc cái plan chi tiết nào cả chỉ mới hình dung định ăn gì, chơi gì thôi.
Mà thấy bảo là có cả chương trình đi thuyền dọc sông Hàn? (cái này đc hok, có gì xem và chi phí thế nào, đi vào những h nào đc)

Chị đang băn khoăn là ở lại ĐN đi thuyền dọc sông Hàn chiều & đêm 11 hay đi thẳng Hội An để ra Cù Lao Chàm,
Chuyến sớm nhất đi Cù Lao Chàm và chuyến muộn nhất từ CLC về HA (trong ngày là những h nào), chị plan đi thăm quan tất cả các đảo như em và anh Po kể trên, đi câu mực + lặn biển ngắm san hô + ăn ốc vú nàng, cua biển nướng... :P
sáng hoặc trưa 13 chị về lại ĐN đi Tiên Sa cùng anh chị em.

Tks anh chị em PDN :-*

Các thuyền đi Cù Lao đều khởi hành vào sáng sớm chị ạ (trừ khi chị đi theo đoàn thì mới hợp đồng đc). Thế nên nếu chị đến ĐN vào 11 giờ trưa thì chắc chắn là ko đi đc CLC trong ngày 11 mà phải lùi lại sáng 12. Thế nên theo em là chiều tối 11 đi du thuyền dọc sông Hàn, rồi tầm 9h tối về nghỉ ở HA mai đi CLC, hoặc là nghỉ lại ĐN mai đi từ ĐN cũng đc. Vậy là chị sẽ đi từ sáng 12, rồi trưa 13 đi tàu chợ về lúc 12h và thẳng tiến Tiên Sa.
À, mà đợt này cua đá hiếm lắm chị. Nghe đâu 500k/kg. Chẹp chẹp.
Lặn biển thì có tour của bọn tây là sướng nhất, nhưng mà đắt lắm. Còn lặn theo kiểu tour bình thường thì cảm giác cũng ko đc ép phê lắm đâu chị.

ariel_yeu
27-07-2011, 13:29
Em nghe giang hồ đồn thổi là ở Đà Nẵng có món sữa chua dừa rất ngon, (sữa chua đựng trong quả dừa tươi???) nhưng lại bán ở mấy quán trên đường Bạch Đằng cơ!
Bác Po, bác Ariel và các bác nhà PDN cho em hỏi món này có bán ở khu vực Tiên Sa không ạ?
Tớ chưa bjo ăn món này cả, và cũng chưa bao giờ nghe giang hồ đồn thổi :)). Ở ĐN có món sữa chua muối trên đường Ngô Quyền cũng khá hay. Chỉ là sữa chua ăn với muối trắng thôi, nhưng lạ lạ và rẻ nữa :D

Ngoc Tuan
29-07-2011, 20:53
Vào đây xem các bác post bài:( khâm phục quá !!! Cám ơn rất nhiều...

Judy
30-07-2011, 00:38
PDN ơi, em chính thức confirm vụ đi CLC rồi về SN nhé, hôm nay sếp gật đầu mà em mừng quá. em sẽ xuất phát từ tối ngày 10/11.
Bác Po ới, bác lo giùm em cái chỗ ngủ đêm 11 nhá. em có 2 đứa con gái & 50/50 cho 1 man nữa ạ. Tks bac :P

ariel_yeu
30-07-2011, 18:00
PDN ơi, em chính thức confirm vụ đi CLC rồi về SN nhé, hôm nay sếp gật đầu mà em mừng quá. em sẽ xuất phát từ tối ngày 10/11.
Bác Po ới, bác lo giùm em cái chỗ ngủ đêm 11 nhá. em có 2 đứa con gái & 50/50 cho 1 man nữa ạ. Tks bac :P

Hi c Judy,
C có thể ngủ lại chỗ e cũng đc. Nhưng mà nhà e thì chỉ có 1 cái quạt điện thôi nên chắc chắn là bạn trai của c phải nhường c e mình roài ;))

silence_night
30-07-2011, 21:51
Bác Po ới, bác lo giùm em cái chỗ ngủ đêm 11 nhá. em có 2 đứa con gái & 50/50 cho 1 man nữa ạ. Tks bac :P
Judy ới, vụ này rắc rối đấy. Sao lại nhờ bác Po lo chỗ ngủ cho cả man của mình vậy? Chẳng hay, Judy đang "đánh giá thấp" tính manly của bạn trai này rồi đó :((NO):LL

Polyme
30-07-2011, 23:03
He he! Bác đêm nói chí phải. Judy nhờ kiểu đó làm em cũng ngại quá.=)) =))

Judy
30-07-2011, 23:38
Óe, các bác lại chém em rồi, thấy dân tình kêu ca đợt này ĐN cháy phòng hơn cả dịp pháo hoa, nên phải có nhời nhờ bác Po trước ạ, bạn í đúng là bạn trai nhưng hẻm phải của riêng mình em. Hí hí.

kimduy0312
31-07-2011, 07:30
Mình có kế hoạch vào ĐN từ hôm 13 đến ... vài ngày nữa tùy tình hình. Vấn đề là ngoài dự sinh nhật phượt thì mình chưa biết đi đâu về đâu cả -> vậy nên nhờ các bạn ĐN tư vấn giúp mình "những địa điểm cần phải đi" ở xung quanh đó nhé. Mình định làm một chuyến độc hành ĐN - Hội An - Mỹ Sơn - Huế nhưng xem trên forum thì thấy còn nhiều điểm để đi quá (Cù Lao Chàm, Bà Nà, ...) thế là mình lúng túng chả biết sắp xếp thế nào cho hợp lý. Nhờ các bạn tư vấn giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn nhều lắm :)
P/s: 11h05 ngày 13 mình mới tới sân bay ĐN, tới nơi thề sẽ lao thẳng ra Tiên Sa càng nhanh càng tốt. Các bạn chia đội, chia phòng, chia nhóm thì dành chỗ cho mình với nhé, híc híc :(

sieunhanmon269
31-07-2011, 09:32
Mình mới biết web này thôi nên bỏ lỡ dịp tham gia phượt lên 5 rồi, tiếc quá! Mình đang sống và học tập tại Đà Nẵng, mình thích du lịch và cũng muốn tham gia phượt cùng các bạn, có thể liên hệ với mình qua yahoo: monbabie269 hoặc gmail: [email protected]

kimduy0312
31-07-2011, 14:16
Mình mới biết web này thôi nên bỏ lỡ dịp tham gia phượt lên 5 rồi, tiếc quá! Mình đang sống và học tập tại Đà Nẵng, mình thích du lịch và cũng muốn tham gia phượt cùng các bạn, có thể liên hệ với mình qua yahoo: monbabie269 hoặc gmail: [email protected]

Bạn mon269 à, sn phượt đã diễn ra đâu mà "lỡ" nhỉ? Bạn học tập ở ĐN mà, tham gia tiện quá còn gì nữa

silence_night
31-07-2011, 14:35
.... bạn í đúng là bạn trai nhưng hẻm phải của riêng mình em. Hí hí.
:)):D=)) Vậy là quá manly rồi.....manly tới nỗi ngoài cái bản thân em ra, Judy phải nhờ sự trợ giúp của 1 bạn gái đi cùng trên đường và tới ĐN lại thêm Ariel tiếp sức rùi. Ghen tị...ghen tị ....;););)

ariel_yeu
31-07-2011, 14:45
Mình có kế hoạch vào ĐN từ hôm 13 đến ... vài ngày nữa tùy tình hình. Vấn đề là ngoài dự sinh nhật phượt thì mình chưa biết đi đâu về đâu cả -> vậy nên nhờ các bạn ĐN tư vấn giúp mình "những địa điểm cần phải đi" ở xung quanh đó nhé. Mình định làm một chuyến độc hành ĐN - Hội An - Mỹ Sơn - Huế nhưng xem trên forum thì thấy còn nhiều điểm để đi quá (Cù Lao Chàm, Bà Nà, ...) thế là mình lúng túng chả biết sắp xếp thế nào cho hợp lý. Nhờ các bạn tư vấn giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn nhều lắm :)
P/s: 11h05 ngày 13 mình mới tới sân bay ĐN, tới nơi thề sẽ lao thẳng ra Tiên Sa càng nhanh càng tốt. Các bạn chia đội, chia phòng, chia nhóm thì dành chỗ cho mình với nhé, híc híc :(

Bạn phải tính đc là mình muốn ở mấy ngày thì mới có tư vấn chính xác được, hoặc là phải cho bọn tớ biết là bạn thích những địa điểm kiểu gì: Đạo phật, lịch sử, hoang dã hay hiện đại... Ở ĐN có cái tiện là đa dạng điểm đến, khách thích gì cũng chìu :)). Vậy bạn thích gì ;)

Polyme
31-07-2011, 15:44
P/s: 11h05 ngày 13 mình mới tới sân bay ĐN, tới nơi thề sẽ lao thẳng ra Tiên Sa càng nhanh càng tốt. Các bạn chia đội, chia phòng, chia nhóm thì dành chỗ cho mình với nhé, híc híc :(

Em sẽ ở với đội PĐN, ngủ cùng lều với bạn gái Kemiano nhá. Xuống máy bay đừng ăn uống gì cả cứ về thẳng Tiên Sa, mọi người sẽ chờ em cùng ăn trưa.

ariel_yeu
31-07-2011, 15:50
Mình tập hợp một số thông tin hữu ích từ topic https://www.phuot.vn/threads/15132-Cùng-chia-sẻ-Đà-Nẵng-Hội-An-Cù-Lao-Chàm-Huế của Thienbinh_dn83. Cảm ơn Thienbinh và các bạn khác đã cùng chia sẻ.

1, Một số nhà nghỉ tại Đà Nẵng: http://img338.imageshack.us/img338/1804/82137422.png
2, Thông tin nhà nghỉ tại Cù Lao Chàm: Nhà nghỉ Việt Ý (ở bãi Làng), thời điểm TB đi là 120k/2 đứa. Liên lạc chú 6: 098.403.4532.
3, Quán ăn Hội An: Ram cuốn, thịt nướng, nem lụi ở ngõ đi vào giếng Ba Lễ + thử bê thui (gần ngon bằng Cầu Mống) + ăn hải sản quán Thị Nhạn trên đường ra Cửa Hội.
4, Nhà nghỉ tại Hội An: Nhà nghỉ 24 La Hối, Hội An.
Chị Hương (vợ anh Được) :D - 0905892059
5, Thuê xe tại Đà Nẵng: Anh Kườm . SĐT 0166.235.3347. Gọi điện trước anh ấy sẽ mang xe và mũ bảo hiểm đến sân bay cho bạn luôn, cho bạn mượn bản đồ thành phố nữa (Giá hợp lý và giảm giá khi thuê nhiều ngày)


Còn cái link này mình vô tình thấy trên fb về tour đi Cù Lao Chàm - có vẻ ổn: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.2266226097298.135201.1297917059&type=1

ariel_yeu
31-07-2011, 16:50
Hội An - Hoài Phố

Thật dễ dàng để hiểu tại sao mọi người lại thích gọi khu phố cổ này là Hoài Phố. Đơn giản đã đến rồi thì thật khó để quên.
Hội An là thương cảng của xứ Quảng từ thế kỷ 15 cho đến đầu thế kỷ 20. Cũng như phố Hiến, Hải Phòng, hay Vũng Tàu... những miền đất cảng luôn đặc trưng bởi sự pha trộn của nhiều nét văn hóa, bằng nét tính cách hào sảng, xởi lởi của những người dân và mang trong mình nó bao nhiêu câu chuyện lý thú của lịch sử.

Ngày nay, vì nhiều lý do khách quan của lịch sử, không còn là một thương cảng Hội An trở thành một viên ngọc quý của Xứ Quảng - một địa điểm tham quan nổi tiếng khắp năm châu. Phố Hội lưu lại dấu ấn trong lòng du khách bởi sự tốt bụng niềm nở của người dân, những ngôi nhà cổ kính hàng trăm năm tuổi và vô số những cửa hiệu xinh xắn.

Hội An nằm cách 30km về phía nam thành phố Đà Nẵng. Có 2 tuyến đường chính từ Đà Nẵng đến Hội An là đường biển (đẹp, mát và an toàn hơn) và tuyến đường Ngô Quyền - Ngũ Hành Sơn... Hoặc có thể bắt xe bus (tuyến xe bus tham khảo ở những trang đầu của topic - giá 20k/lượt).
Thông tin về tuyến xe bus Hội An - Đà Nẵng: chính thức hoạt động từ tháng 11-2005, cứ 20 phút có một chuyến xe buýt xuất hành tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng, tuyến có tám xe với tần suất bình quân 37 chuyến xe/ngày, bắt đầu từ 5 giờ 30 sáng đến 18 giờ 30 hằng ngày. Giá vé: Đà Nẵng - Ngũ Hành Sơn 7k; Đà Nẵng - Hội An 15k
Lộ trình từ Đà Nẵng: bến xe trung tâm - Tôn Đức Thắng - Điện Biên Phủ - Lê Duẩn - Trần Phú - Trưng Nữ Vương - Núi Thành - cầu Nguyễn Văn Trỗi - Ngũ Hành Sơn - Hội An. Từ Hội An đi: bến xe Hội An - Ngũ Hành Sơn - cầu Nguyễn Văn Trỗi - Núi Thành - Trưng Nữ Vương - Bạch Đằng - Phan Đình Phùng - Yên Bái - Lê Duẩn - Điện Biên Phủ - Tôn Đức Thắng - bến xe trung tâm.

Phương tiện di chuyển chủ yếu tại Hội An là bằng xe đạp. Bạn dễ dàng tìm được chỗ thuê xe ở gần như hầu hết các khách sạn hoặc cửa hàng cafe ở trong thành phố. Hội An cấm xe máy trong khu phố cổ. Tất nhiên có ngày cấm ngày không, nhưng tớ ủng hộ việc này cả 2 tay 2 chân nên tớ sẽ không tiết lộ lịch cấm chạy xe đâu :)). Với lại theo tớ nếu đã đến với Hoài Phố, hãy đi chậm lại, thong thả dạo chơi và dành thời gian để tận hưởng. Chắc chắn bạn sẽ có những cảm xúc, những khoảnh khắc không bao giờ quên được.

Ở cạnh chợ Hội An, còn có một bến đò nhỏ. Bạn có thể bắt thuyền hoặc thuê ở đó để đi dọc sông Hoài, sông Đế Võng, sang Cẩm Kim, Cồn Hến chơi.

sieunhanmon269
31-07-2011, 18:16
Ủa, chớ không phải đã chốt danh sách đăng kí áo và nộp tiền rồi à :-/

kimduy0312
01-08-2011, 11:33
Em sẽ ở với đội PĐN, ngủ cùng lều với bạn gái Kemiano nhá. Xuống máy bay đừng ăn uống gì cả cứ về thẳng Tiên Sa, mọi người sẽ chờ em cùng ăn trưa.
Xin răm rắp tuân lệnh bác. Em ko biết nói gì khác ngoài những lời cảm ơn chân thành tới bác Pô và các bạn ĐN ạ :)

kimduy0312
01-08-2011, 11:39
Bạn phải tính đc là mình muốn ở mấy ngày thì mới có tư vấn chính xác được, hoặc là phải cho bọn tớ biết là bạn thích những địa điểm kiểu gì: Đạo phật, lịch sử, hoang dã hay hiện đại... Ở ĐN có cái tiện là đa dạng điểm đến, khách thích gì cũng chìu :)). Vậy bạn thích gì ;)
Tớ biết ngay là bạn ariel sẽ là người nhiệt tình đầu tiên, he he. Tớ thì cái gì cũng thích (ăn tạp, ngủ tạp và sở thích cũng ... tạp tạp :D). Thời gian ở lại tối đa là đến hết thứ 4 bạn nhé. Tớ dự định thứ 5 có mặt ở Huế để đi tàu ra HN. Một lần nữa cảm ơn bạn ariel :)

Autum
01-08-2011, 21:34
Arỉel ơi, vậy tối 12/8 PĐN có tổ chức ngủ lều ở Sơn Trà được không? Anh chị em ngoài Bắc trong Nam đến ĐN đông vậy, sao ngủ hết ở nhà Ariel và bác Po được?

ariel_yeu
02-08-2011, 17:01
@ Kimduy: Nếu mà đi đc nhiều ngày vậy thì bạn cứ đi hết cho tớ :)). 4 ngày thì có thể đi đc tất cả những địa điểm t giới thiệu trên này đấy.
Tôi 12, ko đủ thì t qua nhà bạn Kemiano. Nhà bạn ý á, cứ gọi là thẳng cánh cò bay =))

kimduy0312
02-08-2011, 19:36
@ Kimduy: Nếu mà đi đc nhiều ngày vậy thì bạn cứ đi hết cho tớ :)). 4 ngày thì có thể đi đc tất cả những địa điểm t giới thiệu trên này đấy
Nàng cá yêu quý, nàng giúp thì giúp cho chót đi, có thể cho tớ cái lịch chi tiết về việc sắp xếp thời gian nào đi đâu được không? Tớ biết là cá rất bận, nhưng vì ko rõ vị trí địa lý và giờ giấc hoạt động (ví dụ như giờ giấc các phương tiện chuyên chở, giờ mở cửa các địa điểm du lịch,...) và cũng không căn được thời gian lưu lại tại mỗi điểm đến nên tớ không lên lịch được. Giúp tớ với nhá, đa tạ đa tạ :D

Kim Nguyen
03-08-2011, 09:08
@ chị Judy
Nếu chị không có thời gian nhiều thì chị vẫn có thể đi CLC, lặn ngắm san hô ra vô trong ngày chị ah.
Chương trình ngày:
Sáng 8h đón khách
Đi tàu cao tốc ra CLC (khoảng 20 phút)
Tham quan CLC ( em nhớ là Bãi Làng)
Tắm biển và lặn ngắm san hô
Ăn trưa
Về lại Hội an tầm 2h
Chương trình này thì không có câu mực, ăn trưa thì ko có ốc vú nàng chị ơi,hic hic
Giá tour 400k
Theo chương trình như vậy thì sáng sớm từ ĐN chị chạy vô hội an, chiều kết thúc tour CLC về lại hội an lòng vòng phố cổ
Vậy là đêm 11 chị vẫn có thể loanh quanh ĐN, ngày 12 chạy vô sớm đi tour CLC, tối 12 loanh quanh hội an, sáng 13 thẳng tiến Tiên Sa

Judy
03-08-2011, 18:35
Tks bác Kim Nguyên,

Em thik ở lại 1 đêm trên đảo, sáng 12 đi ra đảo, sáng hoặc trưa 13 về lại ĐN (Nếu về sáng thì lang thang Hội An rồi mới về Tiên Sa) Cái em đang băn khoăn là các hoạt động trên đảo:
- Ở thì ở Bãi Làng hay Bãi Hương
- Đi thăm quan các đảo nhỏ
- Đi thăm quan đảo Yến / tổ Yến
- Đi Câu mực
- Lặn ngắm San Hô (có 2 hình thức lặn biển: Snorkeling và Diving)
Ở CLC có cả 2 hình thức này không và mỗi hình thức có cái đặc biệt như thế nào, có điều kiện gì ko (Em thích cái nào thú vị cơ, nghe nói là Diving, nhưng chưa có bất kỳ kinh nghiệm nào nên còn băn khoăn)
- Các loại hải sản & Món ngon/ đặc biệt trên đảo mùa này (? có những loại/ con/ món gì - đặc biệt quan tâm đến Ốc Vú Nàng - Ko đc ăn món này thì bứt rứt lắm lắm ^_^ ) Thì ăn ở đâu, có phải đặt trước không ?
- Ngoài ra còn chơi đc gì trên đảo nữa ko...
Và Thời gian chạy ra buổi sáng và thời gian chạy về Hội An buổi sáng ngày hôm sau cụ thể là vào những giờ nào?
Chi phí cho từng dịch vụ như thế nào?
1 ngày 1 đêm có đủ không hay cần nhiều thời gian hơn?

Đó là những quan tâm của em, Các bác có thông tin thì share thêm cho em với
(Em tổng hợp từ bài của anh Po & thắc mắc thêm ạ) hihi.

ariel_yeu
04-08-2011, 19:49
Nàng cá yêu quý, nàng giúp thì giúp cho chót đi, có thể cho tớ cái lịch chi tiết về việc sắp xếp thời gian nào đi đâu được không? Tớ biết là cá rất bận, nhưng vì ko rõ vị trí địa lý và giờ giấc hoạt động (ví dụ như giờ giấc các phương tiện chuyên chở, giờ mở cửa các địa điểm du lịch,...) và cũng không căn được thời gian lưu lại tại mỗi điểm đến nên tớ không lên lịch được. Giúp tớ với nhá, đa tạ đa tạ :D
Nếu sau sinh nhật bạn đi Hội An cùng mọi người (sáng chủ nhật), thì tối đó nên ngủ lại Hội An. Phòng tương đối đắt vào mùa này. Bạn có thể liên hệ Nhà nghỉ 24 La Hối, Hội An (Chị Hương - 0905892059) mà dân phượt rất tín nhiệm. Nếu bạn thích ở trong nhà cổ thì liên hệ nhà nghỉ trọ Sanh Hiên 05103863631 (bảo là sinh viên sẽ đc giảm giá tầm 250-300k, nhà cổ nên ko có điều hòa, chỉ có quạt điện). Sáng hôm sau - t2 bạn đi Cù Lao Chàm, trưa t3 về. Trên đường từ về Đn ghé Ngũ Hành Sơn + làng đá Non Nước (nếu còn sức :)) ). Tối t3 dạo đêm thành phố (có tiền thì đi du thuyền sông Hàn). Sáng t4 đi Bà Nà, chiều về có thể đi thăm bảo tàng Chăm hoặc đi Mỹ Sơn (theo mình thì nên đi bảo tàng). Tối thứ 4 lên Sơn Trà ngủ lang =)). Thế là gần như hết Đà Nẵng - Quảng Nam.

HoangTung76
05-08-2011, 09:02
He he! Bác đêm nói chí phải. Judy nhờ kiểu đó làm em cũng ngại quá.=)) =))
Nhắn tìm bác Polyme :
Năm ngoái đã được diện kiến bác tại HP, năm nay vào với quê hương của bác, e nhờ bác đặt giùm em cái phòng ở Tiên sa ấy, phòng phía trên nhà 2 , 3 tầng gì đó, phòng ở 2 -3 người bác nhé. Để đêm đó ăn chơi mệt còn có chỗ chui vào ngủ. Hi hi
Bác giúp em với nhé. Cảm ơn bác nhiều, nhất định vào đó sẽ uống với bác 1 ly thật đầy ạ.

Polyme
05-08-2011, 11:14
Nhắn tìm bác Polyme :
Năm ngoái đã được diện kiến bác tại HP, năm nay vào với quê hương của bác, e nhờ bác đặt giùm em cái phòng ở Tiên sa ấy, phòng phía trên nhà 2 , 3 tầng gì đó, phòng ở 2 -3 người bác nhé. Để đêm đó ăn chơi mệt còn có chỗ chui vào ngủ. Hi hi
Bác giúp em với nhé. Cảm ơn bác nhiều, nhất định vào đó sẽ uống với bác 1 ly thật đầy ạ.

Bác yên tâm, theo kế hoạch, tôi đã hợp đồng thuê 5 phòng rồi.

Không chỉ có uống 1 ly thôi đâu bác HT nhá. He he!

HoangTung76
05-08-2011, 11:50
Bác yên tâm, theo kế hoạch, tôi đã hợp đồng thuê 5 phòng rồi.

Không chỉ có uống 1 ly thôi đâu bác HT nhá. He he!
Cảm ơn bác rất nhiều, chắc chắn sẽ hết mình cùng với Đà nẵng và với bác.

Digicuong
08-08-2011, 15:35
Mình mới biết web này thôi nên bỏ lỡ dịp tham gia phượt lên 5 rồi, tiếc quá! Mình đang sống và học tập tại Đà Nẵng, mình thích du lịch và cũng muốn tham gia phượt cùng các bạn, có thể liên hệ với mình qua yahoo: monbabie269 hoặc gmail: [email protected]

Bạn muốn tham gia SN vào đây tìm hiểu đk nha, trang 1 có số tất cả mọi người ở ĐN:
https://www.phuot.vn/threads/19843-R%E1%BB%A7-r%C3%AA-t%E1%BB%A5-t%E1%BA%ADp-d%C3%A2n-ph%C6%B0%E1%BB%A3t-%C4%91ang-%E1%BB%9F-%C4%90%C3%A0-N%E1%BA%B5ng-%28T%E1%BA%ADp-3%29/page55

kimduy0312
09-08-2011, 10:42
Nếu sau sinh nhật bạn đi Hội An cùng mọi người (sáng chủ nhật), thì tối đó nên ngủ lại Hội An. Phòng tương đối đắt vào mùa này. Bạn có thể liên hệ Nhà nghỉ 24 La Hối, Hội An (Chị Hương - 0905892059) mà dân phượt rất tín nhiệm. Nếu bạn thích ở trong nhà cổ thì liên hệ nhà nghỉ trọ Sanh Hiên 05103863631 (bảo là sinh viên sẽ đc giảm giá tầm 250-300k, nhà cổ nên ko có điều hòa, chỉ có quạt điện). Sáng hôm sau - t2 bạn đi Cù Lao Chàm, trưa t3 về. Trên đường từ về Đn ghé Ngũ Hành Sơn + làng đá Non Nước (nếu còn sức :)) ). Tối t3 dạo đêm thành phố (có tiền thì đi du thuyền sông Hàn). Sáng t4 đi Bà Nà, chiều về có thể đi thăm bảo tàng Chăm hoặc đi Mỹ Sơn (theo mình thì nên đi bảo tàng). Tối thứ 4 lên Sơn Trà ngủ lang =)). Thế là gần như hết Đà Nẵng - Quảng Nam.
Cảm ơn bạn Ariel nhé, tớ sẽ căn cứ vào kế hoạch gợi ý của bạn để lên lịch trình và đặt phòng nghỉ cụ thể :)

Quat
09-08-2011, 12:57
Em mới mua giúp bác Dantocgoc cái name tag (bác ấy tài trợ cái này cho SN phượt). Bác Po chắc cũng phải bố trí người làm công việc ghi nick thành viên lên name tag tại bàn đăng ký . Em làm Demo cái nick em :D


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66177&d=1312869282

biendaikho
09-08-2011, 19:21
Các bác cho em hỏi từ bến xe Đà Nẵng đến Tiên Sa thì có thể đi phương tiện gì, và giá tiền bao nhiêu a!

Cảm ơn các bác

chiaky
09-08-2011, 19:24
Các bác cho em hỏi từ bến xe Đà Nẵng đến Tiên Sa thì có thể đi phương tiện gì, và giá tiền bao nhiêu a!

Cảm ơn các bác
Chuẩn bị cho chuyến đi này kĩ nhỉ?

Bạch tuộc
10-08-2011, 00:49
Khó có ơi mô như Hội An, là 1 thành phố du lịch nhưng vẫn giữ được cái hồn riêng vốn có của mình: bình yên, trầm mặc nhưng vẫn không buồn, con người Hội An tuy đãlàm du lịch từ rất lâu nhưng vẫn không đánh mất đi cái bản tính của con người Xứ Quảng chất phác,và mến khách. Tôi yêu Hội An từ những cái bình dị nhất mà đôi khi du khách thường không để ý đến. Ở nơi đây tây ta lẫn lộn, những resort, khách sạn to vật vã với tiện nghi sang trọng bậc nhất,nhưng nơi đây vẫn còn đó những ruộng lúa, đám rau muống xanh mướt trên đường ta đi qua,những ngôi nhà lá với những vật dụng đơn sơ từ xa xưa vẫn còn tồn tại được gìn giữ và đan xen vào cái hiện đại của những thiết bị cao cấp ở những nơi sang trọng ấy là các vật dụng của quá khứ...

Dường như đến Hội an rồi ai cũng thấy mến người dân nơi đây, cho dù là người dân bình thường,là những chị gánh hàng rong hay những người bán hàng đều vui vẻ nhiệt tình chỉ dẫn nếu bạn hỏi thăm về cái bạn cần, cho dù bạn không mua hàng của họ thì họ vẫn không hề khó chịu...

Bạch tuộc sẽ giới thiệu 1 vài địa chỉ hàng quán để các bạn tham khảo trong dịp SN phuot tại ĐN và ghé thăm Hội An:

1. Son cà phê đối diện khách sạn Phước An 242 Cửa Đại(quán này không thấy số nên chỉ thế để các bạn dễ tìm). quán có view khá đẹp, nhưng vì địa thế nên quán có diện tích khiêm tốn và để ít bàn nên sẽ không phù hợp nếu đoàn đi quá đông. Vì thế nên giá cả cũng nhích hơn các quán khác 1 chút khoảng 30-50k cho thức uống( 1 ly cà phê khoảng 30k) các thức khác bt chưa dùng nên không rõ giá lắm. Bt demo vài tấm view ở Son để các bạn nghía thử nhé:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66210&d=1312907873

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66211&d=1312907873

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66212&d=1312907873

các bạn nên ngồi đây vào buổi sáng hoặc trưa, vì chiều thì thường thủy triều xuống rất ít nước không đẹp. Ngoài ra ở Đường Nguyễn Duy Hiệu được mệnh danh là phố cà phê vì ở đó các quán san sát nhau, các quán như Nam Linh, 139 và các quán cùng phía này thì sẽ sát sông và có nhiều cây khá mát. ở Hội an rất nhiều quán cà phê nên các bạn cư tha hồ lựa chọn, giá ở đây không đắt lắm.

2. Cơm gà :
- Cơm gà bà Minh 240 lý Thường Kiệt( hoặc đoạn gần đó, Bt nhớ ko rõ lắm), quán chỉ bán vào buổi chiều tóikhoangr 5h trở đi, quán này không được dân du lịch biết nhiều lắm vì quán không thương mại hóa vẫn giữ lối bán từ lâu, nhưng quán này khá nổi tiếng ở Hộ an và tồn tại lâu nay.
- Cơm gà Bà Buội 22 Phan Chu Trinh quán này dân du lịch mô cũng biết khỏi giới thiệu ^^
- cơm gà Sân Đình gần cơm Bà buội nhưng không được ngon cho lắm
3. Cao Lầu: món ni thì các bạn nên ăn thử 1 lần khi lần đầu đặt chân đến vì đây là đặc sản Hội An, Bt chỉ giới thiệu quán Bt đã từng ăn và được dân Hội An giới thiệu, những quán khác có thể Bt chưa ăn nên không biết thế nào, và các quán trong khu phố cổ tớ cũng chưa từng ăn qua, vì nó dành cho du khách ^^
- Gánh Bà liên trên đường Thái Phiên hình như là trước số nhà 14, quán chỉ bán buổi chiều
- Quán Thanh 26 Thái Phiên
- Qua khỏi cầu An Hội rẽ trái đi hết đường thì sẽ có khu ẩm thực của Hội an nhưng nói thật là Bt thấy không ngon cho lắm.
3. Mì Quảng ; món này ở Hội an Bt thấy chưa đặc sản cho lắm vì đã ăn thử nhưng thấy không ngon như ăn ở nhà và 1 số quán ở đường Ba Đình Đà Nẵng( riêng với món này tớ hơi kỹ tính, chứ mọi người vẫn thấy ngon như thường)
- ở đường Lý Thường Kiệt có quán Mì khá nổi tiếng Bt không thấy tên, 220 Lý Thường Kiệt . các bạn yên tâm đường Hội An rất ngắn nên cũng dễ tìm thôi, từ quán cơm bà Minh đi tới 1 đoạn là tới có bảng : Mì Gà, Bò
- mì ông Hai ở đường Trương Minh Lượng ( cái này tớ chỉ nghe mách lại thôi vì chưa ăn ở đây)
4. Bánh đập, hến, chè bắp : đi qua cầu Cẩm Nam các bạn sẽ thấy vo số quán nhưng Bt thì trung thành với quán Bà Già, đây là quán lâu đời nhất ở khu này, quán nằm gần như là cuối của dãy quán, nên thông thường du khách sẽ ăn ở các quán đầu đường. quán này vẫn không thương mại như các quán kia, còn khá nhiều nét cũ.

5. Các gánh hàng rong về đêm cũng khá hấp dẫn và ăn rất ngon. Ốc hút ở ngay ngã tư đèn xanh đèn đỏ Lê Hồng Phong hai bà trưng, về phía LHP

6. shop bán các loại khăn choàng , cà vạt : 64B Bạch Đằng

7. Quán bán các loại tò he, lơn đất ... bằng gốm; 442 Cửa Đại, hoặc ngay đầu chợ Hội An

8. Chỗ sản xuất lồng đèn có bán lẻ 373 Cửa Đại( đối diện 442 cửa đại) hoặc khu phố đêm Nguyễn Hoàng

9. Biển cửa đại với rất nhiều quán , nhà hàng hải sản: từ ngã 3 đầu đường Cửa Đại; nhìn thẳng là bãi biển

- rẽ trái là dãy các nhà hàng Hải sản tươi sống có view đẹp nhìn ra biển, nhưng giá hơi cao, Bt đã từng ăn ở mấy quán thấy SEN đồ ăn tươi, giá cũng châp nhận được.
- rẽ phải; chạy thẳng khoảng 1 km có nhiều quán bình dân, không có view đẹp, nhưng Hải sản cũng rất tươi, ghẹ, tôm, thường sống : quán HƯƠNG BIỂN, A rồi, gió Biển ...

theo Bt được biết thì hình như là các quán cao lầu, cơm gà thường sẽ nghỉ bán vào rằm, mùng 1 hằng tháng, nên các bạn chịu khó tìm các quán có bán để ăn nhé.Quán cơm chay: Tâm Quang Minh cũng ở đường Lý Thường Kiệt hình như số 144(nhớ không chính xác lắm ^^)

Cuối cùng Bt chỉ giới thiệu những nơi Bt đã từng đến không đảm bảo là giá thấp nhất vì Bt không quen chủ quán đâu nhé, để đảm bảo cho túi tiền các bạn nên trả giá, hoặc hỏi giá trước khi ăn cho chắc!:)


P/S: Nếu bạn cần hỏi về địa chỉ hay món ăn gì, hãy đừng ngần ngại hỏi người dân phố Hội họ sẽ chỉ bạn rất nhiệt tình, nếu bạn vào shop muốn mua thứ gì mà shop đó không có bạn cũng đừng ngân ngại hãy hỏi cô bán hàng, bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ mà không hề cau có. Và nếu muốn trả giá Sp bạn cũng đừng nên lo sẽ bị ăn chửi vì người ta sẽ không làm thế đâu.( Cái này Bt đã từng trãi nghiệm và vì thế nên thấy yêu hơn Phố Hội và con người nơi đây)

Chúc các bạn có chuyến thăm quan Phố Cổ thật vui vẻ!

lengkeng1minh
10-08-2011, 07:23
Anh L.K cùng vài bạn Phượt dự tính làm 1 chuyến nhỏ: Đà Nẳng By Night từ 12g đêm ngày 13/8 đến 5g sáng ngày 14/8. Ngoài cầu quay sông Hàn, cầu Thuận Phước thì còn nơi nào không Bạch Tuộc?

Shachou
10-08-2011, 09:05
Em mới mua giúp bác Dantocgoc cái name tag (bác ấy tài trợ cái này cho SN phượt). Bác Po chắc cũng phải bố trí người làm công việc ghi nick thành viên lên name tag tại bàn đăng ký . Em làm Demo cái nick em :D


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66177&d=1312869282

Quạt Demo làm cho em 1 cái luôn với!

Tối thứ 6 gặp ở sân bay em xin. He he..

Thanks Quạt nhiều!

henry201
10-08-2011, 10:13
Gửi các bạn 2 video về DN

1. http://www.youtube.com/watch?v=fQBGu8QWpfw&feature=autoshare

2. http://www.youtube.com/watch?v=qSeFQlUz7Ig

Polyme
10-08-2011, 14:44
Các bác cho em hỏi từ bến xe Đà Nẵng đến Tiên Sa thì có thể đi phương tiện gì, và giá tiền bao nhiêu a!

Cảm ơn các bác

Nên đi xe ôm cho tiện và rẻ hơn đi taxi nếu em đi một mình. Anh nghĩ chỉ dưới 50k, vì đã bao giờ đi xem ôm đoạn này đâu mà biết chính xác.

Shachou
10-08-2011, 14:52
@Bác Polyme:

Anh em Đà Nẵng chuẩn bị đón tiếp anh em cả nước nhé!

Em đang rất háo hức vào Đà Nẵng, hình như lần gần nhất em vào là cách đây 3 năm ạ. :)

mpt4cus
10-08-2011, 15:21
Nên đi xe ôm cho tiện và rẻ hơn đi taxi nếu em đi một mình. Anh nghĩ chỉ dưới 50k, vì đã bao giờ đi xem ôm đoạn này đâu mà biết chính xác.

Từ bến xe mà qua cảng Tiên Sa cũng phải ~14km nên số tiền xe ôm tùy các bác tính.

Còn cần đi đến chỗ nào,các bác cứ lên trang http://www.vietbando.com/maps/ mà xem ah.trang này cập nhật bản đồ và tên đường ở Đà Nẵng chính xác đấy ah

ariel_yeu
10-08-2011, 15:49
@ chi Bạch Tuộc: Cảm ơn chị nhiều. Em trải chiếu ngồi ê mông giờ mới đc mở mắt. Đọc bài của chị rồi thấy thật đáng công chờ đợi.
@ Bác Lengkeng: Hay là cái tour của bác chuyển thành tour khám phá các thể loại cầu của ĐN đi. ĐN có rất nhiều cầu, bác có thể đi từ cầu này qua cầu kia, đến sáng lại vòng theo đường biển tắm biển chụp ảnh và quay lại Tiên Sa. Hàng quán ĐN ban đêm thì thường ko mở (10h là đóng gần hết). Có cái quán cafe trên Green Plaza uống buổi tối ngắm ĐN trong đêm thì tuyệt đẹp nhưng e ko dám chắc nó mở đến 12h đêm. Dạo đêm ở ĐN còn có cái thú vị là hít hà mùi hương cà phê rang xay, thơm ấm lòng luôn :D

silence_night
10-08-2011, 18:38
Em mới mua giúp bác Dantocgoc cái name tag (bác ấy tài trợ cái này cho SN phượt). Bác Po chắc cũng phải bố trí người làm công việc ghi nick thành viên lên name tag tại bàn đăng ký . Em làm Demo cái nick em :D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66177&d=1312869282
(c) Theo tôi nghĩ, các bác trong BTC có thể in luôn nick đã nộp xiền SN Phượt lên cái name tag (vì đã có danh sách rồi) và phát ngay tại bàn đón tiếp để mọi người có thể giữ lại như một kỷ niệm. Hình thức của name tag có thiết kế đơn giản và thể hiện được tinh thần Sinh nhật lần 5 của Phuot.com. Cảm ơn các bác trong BTC và toàn thể Phượt Đà Nẵng. :)):L

Hủ Tíu Xào
10-08-2011, 19:26
Nên đi xe ôm cho tiện và rẻ hơn đi taxi nếu em đi một mình. Anh nghĩ chỉ dưới 50k, vì đã bao giờ đi xem ôm đoạn này đâu mà biết chính xác.

Theo em nghĩ thì cứ thuê xe máy như vậy sẽ dễ dàng hơn
Như em biết thì là có bà Ti, ông Lưu ở Hàn Mặc Tử (song song với Đường 3/2) có cho thuê xe (theo giờ hoặc theo ngày) chỉ cần đưa chứng minh là được

Bạch tuộc
11-08-2011, 09:25
Anh L.K cùng vài bạn Phượt dự tính làm 1 chuyến nhỏ: Đà Nẳng By Night từ 12g đêm ngày 13/8 đến 5g sáng ngày 14/8. Ngoài cầu quay sông Hàn, cầu Thuận Phước thì còn nơi nào không Bạch Tuộc?

Theo e a và mọi người nên chạy qua cầu Thuận Phước lên chùa linh ứng vì vào ban đêm chùa rất đẹp, sau đó xuống đường dọc biển đó ăn Hải sản có 1 quán giá bình dân mà cũng khá ngon (e quên tên để nhở mpt4cus chỉ), xuống công viên biển Phạm Văn Đồng ngắm biển, đến đêm thì quay về cầu Sông Hàn để xem cầu quay và dạo dọc đường Bạch Đằng, lúc này thì chắc đã hết người chủ yếu còn du khách thôi chứ buổi tối ở đường này đông người hóng mát lắm ạ. Mọi người nhớ mua thêm thức ăn dự trữ và nước uống chứ lúc đó đói và khát có tiền cũng chịu đó ạ.. Sau đó mọi người có thể dạo quanh phố phường vắng lặng của Đà Nẵng đến khoảng 4-5h thì đến các chợ để xem hoạt động đầu tiên của ngày. Hình như chợ đầu mối là nơi buôn bán tấp nập nhất đấy ạ. E chỉ biết đến đó thôi ạ, chúc mọi người có chuyến phuot đêm tại Đà Nẵng thật ấn tượng :)

bụi đường ca
11-08-2011, 16:25
Anh Polyme ơi, các anh chị ở ĐN đã xong phông và ghi-nhét ở Tiên Sa chưa ah? Ai rảnh, giúp em chụp một tấm được không? Ảnh hôm trước em nhận rồi. Em cảm ơn.

shogun
11-08-2011, 17:09
Anh Polyme ơi, các anh chị ở ĐN đã xong phông và ghi-nhét ở Tiên Sa chưa ah? Ai rảnh, giúp em chụp một tấm được không? Ảnh hôm trước em nhận rồi. Em cảm ơn.
Em đang rãnh đây mà em không hiểu pác muốn làm gì hết hehehhe!!!!!!!!!!!

bụi đường ca
11-08-2011, 20:07
Do phông và vinhet ở ngoài HN nên em minh hoạ bằng chữ cũng được. Một lần nữa cảm ơn anh Polyme đã phân công bạn nào đó gửi ảnh cho PHP hôm trước.

rua85
12-08-2011, 00:48
Giữa lòng thành phố sôi động, giữa dòng xe cộ tấp nập, những ồn ào nơi đô thị,.. một giai điệu cổ điển, không lời vang lên như nhấn chìm mọi mệt mỏi, đưa người nghe vào một nơi phiêu du vô định nào đấy.

Ngày…
4h… phút chiều.
Tôi cùng nhóm bạn tụ tập ngay bên bờ sông Hàn, đối diện với Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng để thảo luận một vài vấn đề. 3 chiếc máy tính được mở ra và những cái miệng bắt đầu hoạt động rôm rả. Cách đó vài bước chân là một nhóm khác cũng đang chí chóe với những câu chuyện của họ. Dòng người vẫn qua lại như vốn dĩ chẳng liên quan gì nhau.
5h chiều.
Bất chợt một giai điệu cổ điển, ko lời vang lên. Mặc kệ tiếng ồn ào của những người đi đường, tiếng còi xe tấp nập,… tiếng nhạc rơi xuống ko gian ấy nhưng lại trở nên mãnh liệt và đầy sức sống. Nó như nhấn chìm mọi mệt mỏi, đưa người nghe vào một nơi phiêu du vô định nào đấy.

Tôi không có khiếu âm nhạc hay một chút gì liên quan đến nghệ thuật, thế nhưng vẫn cảm nhận được nó đang bò tới và thiêu đốt mọi giác quan của mình. Nó hoàn toàn ko giống với cảm giác khi ta đứng trên một ngọn núi cao rồi bình yên nhìn xuống phía dưới; cũng ko phải như lúc ta lênh đênh trên tàu, và ánh mắt trôi xa theo mênh mông sóng nước. Chỉ biết rằng, lúc đó, mọi giác quan dường như bị đánh thức, tiếng nhạc réo rắt khiến tôi rơi vào trạng thái bồng bềnh mà thanh thản đến lạ. Nó làm tôi nhớ đến buổi sáng ở Hội An da diết. Cũng những bản nhạc không lời, nơi phố cổ vốn trầm mặc với những thứ nét văn hóa độc đáo mà dù hàng ngày có tiếp nhận với bao nhiêu luồng văn hóa khác nhau thì Hội An vẫn giữ nguyên vẹn hình hài của nó. Ở đó, có lẽ trong chốc lát, tâm hồn con người sẽ trở nên trong lành hơn rất nhiều.

8 năm có đủ để hiểu về 1 nơi??

Sống ở ĐN được 8 năm, với tôi, Đà Nẵng là một nơi dễ thở để sống, nhưng ko hẳn là quá thích. Bởi tôi ko thích con người đụng tay quá nhiều vào tự nhiên. Dọc bãi biển nhiều lô cốt mọc lên, chắn gần hết tầm mắt của mọi người; Chiếc thang máy vô duyên sững sững bám vào ngọn núi Ngũ Hành Sơn, như làm giảm đi nét linh thiêng truyền thống của nơi này; Hàng chục dự án đang xâu xé, chặt đứt những gì trong lành nhất mà tự nhiên ban tặng cho người dân nơi đây;… Cái gì cũng phải đánh đổi và có lẽ chẳng ai ca thán về điều này, trừ vài kẻ sinh ra và trưởng thành từ nhà quê như tôi chẳng hạn. Nói những điều này chỉ muốn nói rằng, tôi ko fai là người quá yêu mến nơi này đến nỗi nhìn cái gì cũng thấy dễ thương như thế.

Nhưng quả thực, Đà Nẵng có những nét dễ thương mà ko phải tp nào đang nổi ở VNam cũng có thể có được. Bạn có thể nghe một người dân ĐN thao thao, bất tuyệt cả ngày với những gì họ đang tự hào. ĐN có núi, có sông và đặc biệt là 25km bờ biển tuyệt đẹp đã được tạp chí Forbes của Mỹ bình chọn là một trong 7 bãi biển đẹp nhất thế giới. Nước biển trong xanh và sóng hiền hòa chắc hẳn nhiều khách du lịch cũng có thể cảm nhận được điều này. Thêm vào đó, ngay giữa lòng thành phố, dòng sông Hàn vắt vẻo ngang qua mang theo những hơi thở tràn ngập sức sống cho người dân nơi đây. Bán đảo Sơn Trà hay đèo Hải Vân là những nơi mà tôi tin nếu bạn đã một lần được đặt chân và trải nghiệm, bạn sẽ chẳng bao giờ quên được cái cảm giác đó trong đời. Nơi đó còn có những chính sách phát triển kinh tế, xã hội mà có lẽ nhiều người ở nơi khác sẽ rất thèm khát. 8 năm ở đây, nhưng tôi chưa bao giờ đi ra đường hay chứng kiến kẻ gian cướp giật túi xách; Bạn sẽ ko fai lo lắng, lay động đến trái tim nhân từ của bạn khi bắt gặp ai đó đi ăn xin, bởi đây là điển hình trong cả nước với chính sách “5 không, 3 có” mà nếu bạn muốn tìm hiểu thì trên mạng có rất nhiều thông tin về điều này;…

Có vô số nét thú vị mà bạn bè tôi ở ĐN đã giới thiệu cho các bạn ở trong topic này nên tôi có nhắc lại cũng dư thừa. Có thể bạn đã đi rất nhiều nơi, trải nghiệm vô số điều mới mẻ nhưng hi vọng khi đặt chân tới Quảng Nam – Đà Nẵng, bạn sẽ bắt gặp hoặc tìm được một chút cảm giác sâu lắng cho mình. Đó ko phải chỉ là con đường trung gian đưa bạn tới những di sản văn hóa của nhân loại hay một thành phố trẻ trung năng động và tràn đầy sức sống, mà còn là một góc của tâm hồn bạn. Khi đó, dù sống ở đâu, bước chân đến dặm đường nào, chỉ cần nhắc tới Quảng Nam – Đà Nẵng, mọi giác quan của bạn sẽ được đánh thức – như tôi chẳng hạn. Mỗi khi vô tình nghe một giai điệu nhạc cổ điển hay bản tình ca ko lời nào đó, tôi lại nhớ tới buổi sáng trong lành ở Hội An và thoáng bình yên ở bên bờ sông Hàn. Như không thể quên…


PS: Bài viết của một người đang rất nhớ ĐNẵng.

biendaikho
12-08-2011, 06:09
Wa, còn một ngày hôm nay nữa thôi, sáng mai là có mặt ở Đà Nẵng rồi, tay ơi, chân ơi ráng lên!

HoangTung76
12-08-2011, 10:46
Nào mình cùng lên xe buýt.
Nào mình cùng dzô Đà Nẵng.

Amira Mica
12-08-2011, 11:12
Xin chào đại gia đình Phượt, ngày mai nhà em/mình cũng vào Đà Nẵng, ko ngờ lại trúng "đại hội võ lâm" của nhà Phượt :D
Chúc mọi ng` có chuyến đi vui vẻ và đáng nhớ nhé ^^

See ya

hoagao
12-08-2011, 11:37
Vào Đà Nẵng!
Đòi nợ món sữa chua chấm muối của Ariel nhé!
:)

Shachou
12-08-2011, 14:44
Chỉ còn vài tiếng nữa, miền Bắc sẽ vào gặp và giao lưu với anh em Phượt Đà Nẵng.

Hẹn gặp các anh em và đặc biệt hẹn gặp bác Polyme sau 1 năm mới hội ngộ.

Hẹn gặp Đà Nẵng sau hơn 3 năm...

Em đang rất là hồi hộp, hôm nay không làm được việc gì ra hồn cả, chỉ ngồi và mơ về Tiên Sa....:D:D:D

Totochan
12-08-2011, 15:15
@ Đà Nẵng!
Đề nghị bác Po và Đà Nẵng làm quả cầu truyền hình đê. cho đội ở nhà tiếc nổ đom đóm đeeee!!!!!!!!!!!!

Shachou
12-08-2011, 20:58
Báo cáo Đà Nẵng đội Hà Nội 6 người đang ngồi ở sân bay Nội Bài.

Ba trai thanh, ba gái lịch.

Anh em Phượt Đà Nẵng chuẩn bị đón tiếp anh em ạ.

Nguyen Hoang Hai
30-12-2011, 20:22
(Bài này mình viết vào ngày 29/03/2010. Tình cờ vào Phượt, thấy có nhiều thành viên là người ĐN nên mình share luôn...)

Link gốc: http://www.facebook.com/note.php?note_id=381001028958


Đà Nẵng có gì lạ không em?

* Tặng người Đà Nẵng, và những người yêu Đà Nẵng...

Hôm nay tình cờ thức dậy check trang nhất báo Thanh Niên, có một bài viết tựa đề “Thành Phố Hạnh Phúc”. Vốn tính hiếu kỳ, vả lại nghĩ chắc đang nói về thành phố nào như Singapore hay ở Nhật Bản, chứ ở VN mình thì làm quái gì có cái gọi là “thành phố hạnh phúc”.

Tò mò, vào đọc thì thấy là Đà Nẵng. Dù hơi lạ, nhưng cũng không quá bất ngờ. Vậy ra đó là cái thành phố gắn bó suốt 18 năm đầu tiên của cuộc đời mình. Cái cảm giác đó lạ lắm: tự hào, xen lẫn hơi bất ngờ, và quan trọng hơn hết là tràn đầy niềm tin vào tương lai...

Đà Nẵng, có gì lạ không em? (1)
Có. Nhiều lắm...
"Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới. Nước bao vây cách biển nửa ngày sông. Khi trời trong, gió nhẹ sớm mai hồng. Dân trai tráng giong thuyền đi đánh cá..." (Quê Hương - Tế Hanh)
Đà Nẵng có bờ biển trải dài, cát trắng mịn... Nghe nói có một đoạn từng được xem là một trong những bãi tắm đẹp nhất thế giới, nghĩ cũng không ngoa. Ai đã có dịp đứng trên Sơn Trà – Bãi Bụt mà nhìn xuống thì mới hiểu được cái vẻ đẹp của biển Đà Nẵng... Màu xanh của biển có khi còn kỳ ảo, biến hóa hơn cả màu xanh trong văn của Nguyễn Tuân nữa ấy chứ. Sài Gòn phải ra Vũng Tàu, Hà nội phải đến Hạ Long. Còn Đà Nẵng? 10 phút xe máy :D... Ra đến biển, giờ cũng ít thấy rác hơn hẳn... Sáng thì dắt tay nhau đi ngắm bình minh, tối ra ngắm biển đêm rực sáng “thành phố thuyền câu mực” cũng không kém phần thú vị, nhất là vào những đêm trăng rằm...(2)

Đà Nẵng có núi, nhiều núi lắm... Một bên là bán đảo Sơn Trà hiên ngang trước bao siêu bão, một bên là Ngũ Hành Sơn huyền thoại với bao hang động âm u, kỳ bí, một bên nữa là Bà Nà núi Chúa, Đà Lạt thu nhỏ của Việt Nam. Có lên Sơn Trà nhìn hoàng hôn đỏ rực cả một góc trời, có đến Bà Nà ăn mì gói ngắm bình minh xé tan lớp sương mù, mới hiểu được cái khái niệm “thành phố hạnh phúc”...Đứng trên Bà Nà, hướng về Đà Nẵng...

Đà Nẵng có sông. Mà nghe đến cái này chắc nhiều người cười nói, thành phố nào mà chẳng có sông? Ừ thì là vậy, nhưng sông Hàn khác. Sông Hàn không rộng lớn như sông Sài Gòn, không hùng vĩ như sông Hồng, cũng không e ấp như sông Hương... Sông Hàn có gì? Cầu! Cầu sông Hàn. Nghĩ cũng chẳng có nơi nào từ học sinh cấp 1, đến anh chị công nhân, đến các bác hưu tri góp tiền xây cầu như ở Đà Nẵng cả. Đó mới thấy cái giá trị của cây cầu. Mà cũng chẳng nơi nào du khách đòi thức trắng đêm, không phải ở trong Club hay Bar, mà là ngồi ghế đá xem cầu quay như Đà Nẵng cả. Rồi mới đây là cầu Thuận Phước, mà phải thừa nhận người Đà Nẵng cũng phải tự hào khi giới thiệu với bạn bè bởi sự hùng vĩ của cây cầu... Tương lai còn cầu Rồng, biết đâu :)... Nghĩ đến sông Hàn, chạnh lòng nhớ tới “Nhớ con sông quê hương” của Tế Hanh...
Cầu Sông Hàn, cầu của người Đà Nẵng...

Đó chỉ mới Đà Nẵng, còn chưa tính đến con đường di sản gồm Huế, Hội An và Mỹ Sơn, đều có thể đi về trong ngày từ Đà Nẵng.(3)

“Thành phố hạnh phúc” là đây...

À, Đà Nẵng có gì nữa? Đi nhiều thì cũng đói. Phải nói thực phẩm ở Đà Nẵng rất đa dạng, cũng rất đặc trưng. Không mặn mòi như Hà Nội, không ngọt ngào như Sài Gòn, không cay như ở Huế. Nhưng ẩm thực Đà Nẵng có cái gì đó rất riêng, đôi khi còn xem như cả cái thú nữa, chứ chẳng phải chỉ là ăn cho no bụng...

(1): Mượn tên bài hát "Paris, có gì lạ không em" của Ngô Thụy Miên.
(2): Đà Nẵng giờ đã có bãi tắm đêm với đèn pha công suất lớn, nên đi dạo trên bãi biển ban đêm rất an toàn.
(3): Đà Nẵng cũng rất gần với Phong Nha, Quảng Bình, đi tàu khoảng 4-5 giờ là đến.

Nguyen Hoang Hai
30-12-2011, 20:32
Bài này mình cũng viết cùng 1 dịp của bài trước, vào ngày 29/03/2010... Có thể một số thông tin về các quán không còn chính xác nữa, các bạn thông cảm nhé.

(Link gốc: http://www.facebook.com/note.php?note_id=381040338958)

Làm một tour “Ăn ở Đà Nẵng" (phần 2 của Đà Nẵng, thành phố hạnh phúc)

* Tặng những người yêu Đà Nẵng và những người Đà Nẵng xa xứ (1)

Buổi sáng, món đầu tiên có thể là bún bò Đà Nẵng. Bún bò Đà NẵngTô bún sợi không lớn như bún bò Huế, cũng không cay bằng, nhưng vị nước lèo ngọt, bùi mà không béo, cùng với chanh, ớt đủ làm thực khách phải chảy nước miếng (viết đến đây người viết cũng phải nhỏ dãi). Chê bún bò? Vậy thử mì Quảng đi. Nếu ai nói mì Quảng phải là của Quảng Nam, chứ có phải của Đà Nẵng đâu thì hơi lầm, vốn Đà Nẵng là một phần của Quảng Nam, nên mì Quảng cũng là của Đà Nẵng chứ. Mì tôm thịt, mì gà, sau lại có thêm cái mì cá lóc nữa... Cái màu đỏ của thịt kho, màu vàng của sợi mì, màu xanh của rau sống, màu trắng của bắp chuối làm tô mì thật ngon mắt. Đó là còn chưa kể đến cảm giác bánh tráng nướng giòn tan vỡ thành từng mảnh nhỏ trong miệng... Ăn chán bún bò, mì quảng rồi thì chuyển sang thể loại "bún chả cá". Bún chả cá Nguyễn Chí Thanh vừa ngon vừa rẻ, thường để ăn no phải làm một lúc 2 tô. Đắt hơn một chút là ở Hải Phòng, tuy quán hơi chật nhưng ngon cực. Chưa thử qua bún chả cá Quy Nhơn hay Nha Trang vốn cũng khá nổi tiếng, nhưng vẫn phải nói bún chả cá Đà Nẵng có sức hút ghê gớm. Bún thường được ăn với tương ruốc, nước lèo thì vừa ngọt vừa cay, có lẽ do vị của su su, cà chua và măng. Ai từng đến Đà Nẵng mà chưa húp xì xụp tô bún chả cá thì có lẽ cũng nên ghé lại lần thứ hai...

Ăn sáng xong thì uống cafe... Ở Đà Nẵng, không nên uống cà phê trong các quán xá sang trọng, vừa đắt vừa dở. Cafe thì phải kể đến cà phê Thanh Hương (gần nhà, uống từ nhỏ nên nghiện), cà phê Long... Vốn cà phê có 2 loại “cà phê đen” và “cà phê sữa” (không có “cà phê đá” như SG hay “cà phê nâu nóng” như ngoài bắc đâu :D). Cùng với ly cà phê là một ấm trà, thường cái loại trà này phải đi cùng với cà phê mới hợp. Từ nhỏ chỉ biết gọi là “trà cà phê”, biết có một nơi bán loại trà này ở Đà Nẵng, đường Ngô Gia Tự.

Rồi thì ăn trưa... Ăn trưa nếu thích có thể chạy lên Khuê Trung ăn bánh tráng thịt heo quán Mậu (ở Đà Nẵng có quán tương tự gọi là Dần – Mậu Dần: nghe cứ như ăn thịt cọp chứ chả phải thịt heo nữa). Thịt heo không biết làm sao xắt mỏng, nhưng vẫn giữ được da ở hai đầu. Cuốn thịt với bánh tráng và rau sống, chấm với mắm nêm có chanh và ớt. Ai không thích ăn món này thì có thể ra Cầu Mống ăn bê thui, bò tái. Nhớ mỗi lần ngang quá quán Bê thui là trong bụng khó mà cầm được tiếng dạ dày “đình công”. Bê thui vắt thêm tí chanh cho chín, với khế chua và chuối chát, chấm mắm nêm, ăn kèm miếng bánh trán giòn tan. Vậy là “thành phố hạnh phúc” thôi chứ có gì đâu...

Chiều đánh một giấc dậy đi ăn vặt... Trời nóng thì ra biển chơi, ăn chíp chíp, ốc hút hay cá đuối nướng... Chíp chíp là một loại hải sản ở Đà Nẵng hao hao giống sò lụa. Hấp với sả, ớt rồi chấm với muối tiêu chanh thì thật có thể “tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu” rồi (2). Giá lại rẻ, chỉ có 15K 1 thố (không chắc giờ là bao nhiêu), 3 người ăn vẫn đủ. Ai nói chíp chíp quá thường thì có ốc hút, đặc sản số một Đà Nẵng.Ốc hút Dĩa ốc thơm ngào ngạt nhưng cay cũng đến chảy nước mắt. Vậy mà ai cũng muốn trở lại Đà Nẵng chỉ vì nó. Rồi cá đuối nướng.... Nhớ cái thời chiều chiều tụ tập ở cầu sông Hàn làm vài chai bia, chia nhau dĩa cá đuối nướng mà buồn. Bạn bè giờ mỗi người một nơi xa, món ăn vẫn như xưa, nhưng sao miệng chẳng còn thấy ngon nữa :(... Còn một món không thể không nhắc đến là bún mắm. Không như bún mắm ở miền Tây, bún mắm này không có nước, chỉ có mắm, bún và rau sống. Đôi khi sang thì có thêm dăm miếng thịt heo quay, không thì cứ mắm, bún mà quất thôi. Vậy mà cũng nhiều nam thanh nữ tú chết vì cái món vốn có tên không lấy làm thanh cao lắm này :D, muốn kiểm chứng thì cứ việc chiều chiều đi ngang qua một con hẻm Trần Kế Xương, hay một quán nhỏ đường Minh Khai mỗi sáng mà xem, SH Dylan cứ phải nói là hàng dài, đôi khi còn so với cả Wonder chứ chẳng ít :D (3)...

Ăn tối thì nên ra biển ăn cho mát. Gió biển lồng lộng thổi vào mặt người, gọi một cái lẫu hải sản tươi sống, cay mà ngọt là cả nhà có thể có một bữa tối ấm cúng. Trời Đà Nẵng mùa hè oi bức, ra biển mà ăn thì thật không gì bằng. Nhấm nháp vị hải sản ngon ngọt, nồi nước lẩu cay đỏ lè con mắt, rau thì tràn ngập xanh mà nhớ tới nồi lẩu sinh viên ở Hòa Khánh, chỉ có 30K (giờ chắc 50K rồi) mà 4, 5 thằng được một bữa no căng. Mùa đông, không ra biển được thì bánh xèo Hoàng Diệu mà thẳng tiến. Bánh xèo nhỏ thôi, không bự như bánh xèo miền Tây, nhưng nước chấm, dưa chua ăn kèm thì ngon tuyệt.

Ăn tối xong rồi, ai muốn ăn chơi nhảy nhót gì thì cứ việc... Giờ lại bàn về Đà Nẵng đêm. Nhảy nhót vật vã rồi thì đói, thôi thì kiếm gì lót dạ. Ăn gì bây giờ? À, hột vịt lộn. Hột vịt ở ĐN thì cũng giống như ở SG hay HN thôi, cũng từ con vịt mà ra cả. Có khác chăng là cách ăn. Ăn từng cái một, cùng với đồ chua và rau răm, chấm muối tiêu hay nước mắm gừng. Mà rau răm ở Đà Nẵng nhỏ mà cay, không như ở SG tuy to hơn mà vô vị :(. Ăn xong thì có thể uống trà gừng cho ấm bụng, chẳng qua cũng chỉ là chè xanh bỏ mấy lát gừng, không hiểu sao lại hợp với trứng vịt thế không biết. Sợ hột vịt thì mình chuyển sang bánh mì. Bánh mì thịt nướng nóng giòn ở góc đườn Hùng Vương gần nhà hát Trưng Vương. Nhớ lúc xưa ôn thi ĐH, cả đám tối nào cũng phải lặc lè no bằng mấy cái bánh mì, rồi còn sữa hột gà nóng phỏng tay nữa chứ. Cũng đếm không biết có mấy cái ly bị vỡ vì cái đám ni rồi.

Rồi còn khuya nữa, có gì ăn không? Đà Nẵng có dãy phố ăn đêm mở đến gần sáng, đường Hùng Vương gần sân Chi Lăng. Khu này thì có vẻ phức tạp, đồ ăn hơi đắt nhưng rất ngon. Có quán của má Nụ, má Hoa bán cháo gà ăn ngon cực. Thích lai rai thì làm vài chai bia La Rue cùng dĩa gà bóp xương nhiều hơn thịt là có thể hàn huyên tâm sự đến khi cầu vừa quay lại, buồn thì xách xe máy chạy ra biển dạo vào ban đêm, cũng không kém phần thú vị (3).

Đà Nẵng ăn gì cũng được, ai ăn cũng được. Cũng chẳng phái sơn hào hải vị chi cho cam, từ bác xích lô, chị bán chai bao, ai cũng ăn được... Bún mắm, mì quảng, rồi ốc hút, bánh mì... Ăn no cũng có mà ăn vặt cũng nhiều. Xa Đà Nẵng mà nhớ đến mấy món ăn này. Đã nhớ món ăn một thì nhớ con người mười. Đúng là chỉ có những con người sinh ra ở cái đất chó ăn đá gà ăn sỏi, thiên tai bão lụt này mới có thể nấu được những món ăn cay xè nước mắt, mặn đắng đầu môi như vậy được...

Thôi thì, “chiều ra biển ăn ốc hút nghe bây!”

====================================
(1): người Đà Nẵng ở nhà thì nên ăn cơm nhà hơn là ăn quán :D
(2): mượn câu thơ của “Túy Ông” Âu Dương Tu, luôn được dân nhậu truyền tụng và lấy cớ để nhậu :D...
(3): Wonder là quán cafe ngay trung tâm Đà Nẵng, đường Lê Lợi, nơi thường có truyền thống sắp xếp xe từ ngoài vào trong giảm dần theo giá trị xe. Ví dụ bạn đi xe đạp Điện Biên Phủ đến nhiều khi lại đỡ lo mất xe, xếp ngay vào sát bàn uống cà phê cho xem :D...
(4): lưu ý không nên đi với người yêu ra biển sau 12h đêm, nguy hiểm- trừ khi đi bằng ôtô.