PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Hành trình Nam Mỹ : những vùng đất xa xôi .



Pages : [1] 2 3

Anh Già
20-09-2008, 11:38
Chỉ còn có mấy tiếng nữa là nhóm bọn tớ khởi hành từ Toronto , chuyến đi kéo dài 1 tháng và gần chục ngày .HK thì xuất phát sau nhưng hy vọng sẽ gặp tại một nơi nào đó phía nam bán cầu .Tớ mở topic nay để nếu dọc đường có điều kiện online thì vào chia sẻ cùng các bạn , nếu không thì về rồi post lên sau vậy, hy vọng mấy bạn đồng hành cũng vào tham gia trong topic này .(beer)

aivoges
21-09-2008, 05:58
Chúc các bác có chuyến đi thành công. Thế anh Già vẫn quyết định vác con laptop đi à. Hy vọng vài năm nữa những con Exoskeleton như thế này: http://www.berkeleybionics.com/Unrestricted/HULC.html sẽ giúp các phượt gia vác theo được thật nhiều L to L nhỏ đem về cho bà con những tấm hình quý giá.

hoankiem
21-09-2008, 16:09
Các bác đến đâu rồi nhỉ. Tớ mới rời Hà nội sáng nay, đêm nay sẽ ở Kuala Lumpur và sáng sớm mai sẽ đi Seoul.

KL ngày chủ nhật vắng vẻ, có 4 người đi cùng tiễn đến tận KL, sau mọi người bay đi Penang tiếp. Lủi thủi một mình ở đây. Gửi cái balo được tính hạng Medium 20RM/ngày. Tối nay lượn vào KLCC ngắm người vậy.

Anh Già
21-09-2008, 18:44
Bọn mình vừa tới Lima sau một ngày ở Miami ,đã có 3 người gặp nhau , một người nữa chiều sẽ tới, giờ đợi check in vào hotel ,chút nữa có thời gian sẽ làm một bài về chuyến đi Key West,FL trong ngày đầu tiên của chuyến đi .

netwalker
21-09-2008, 19:01
Nói chung cho đến giờ này thì mọi thứ đúng như kế hoạch mình dự tính. Hôm qua, đi chơi Key West, xem các em gái tắm truồng trên một bãi biển nằm giữa 2 hòn đảo, nước trong veo và khi các em gái nằm xuống, nước chỉ ngang người vì vậy những chỗ nào trên cơ thể không bằng phẳng, nhấp nhô là lập lờ, ẩn hiện trong làn nước trong veo. Anhgia bảo: Đúng là thiên đường hạ giới ông ạ :)

Hôm nay đến đây, thuê địa điểm này cực kỳ tốt, mình recommend cho các bạn đến sau.

SonTT
21-09-2008, 19:30
Nói chung cho đến giờ này thì mọi thứ đúng như kế hoạch mình dự tính. Hôm qua, đi chơi Key West, xem các em gái tắm truồng trên một bãi biển nằm giữa 2 hòn đảo, nước trong veo và khi các em gái nằm xuống, nước chỉ ngang người vì vậy những chỗ nào trên cơ thể không bằng phẳng, nhấp nhô là lập lờ, ẩn hiện trong làn nước trong veo. Anhgia bảo: Đúng là thiên đường hạ giới ông ạ :)

Hôm nay đến đây, thuê địa điểm này cực kỳ tốt, mình recommend cho các bạn đến sau.

Bãi tắm đấy chỗ nào đấy, 27/11 mình sẽ ghé qua Key West :)

SonTT
21-09-2008, 19:31
Bọn mình vừa tới Lima sau một ngày ở Miami ,đã có 3 người gặp nhau , một người nữa chiều sẽ tới, giờ đợi check in vào hotel ,chút nữa có thời gian sẽ làm một bài về chuyến đi Key West,FL trong ngày đầu tiên của chuyến đi .

Khẩn trương, khẩn trương bạn già, càng chi tiết về Miama càng tốt, càng ro ràng về Keywest càng hay, mình có 2 ngày để lượn khu này sau khi xem xong show của Madonna vào tối 26/11 ở Miami :D

Anh Già
21-09-2008, 19:36
Sáng thứ bảy tớ dậy từ lúc 6 giờ sáng vì chuyến bay lúc 9 giờ , đánh răng rửa mặt , ăn sáng qua loa xong , đánh dây thép cho Lét Wắc Cờ thì thấy vẫn đang ngủ (NO), chả hiểu vụ thuế bị thu bù cho cả tháng của nhà ấy dư lào mà .. chẹp chẹp .. Xách đồ ra đến cửa thì trời vẫn còn mờ mờ tối và đầy sương , dòm lại hai cái ba lô của mình mà thấy thương cho cái thân già còm cõi , cả tháng rưỡi trời phải cõng cái mớ đó trên lưng , ko hiểu có kham nổi không :shrug:

1
https://img174.imageshack.us/img174/4372/img0514sec7.jpg (http://imageshack.us)

Ra đến sân bay là hơn 9 giờ sáng một chút , đợi vài phút thì thấy Net đến, hóa ra cũng nhanh ghê , hai thằng vào check in vé e-ticket rồi xếp hàng dài qua Hải quan và Biên phòng của Mỹ luôn . Tụi Mỹ check luôn tại sân bay Toronto nên hành lý của bọn tớ đi thẳng tới Lima mà ko phải lấy ra lấy vào tại Miami nữa . Hàng xếp dài nhằng nhẵng nhưng cũng đợi cũng không lâu,sau chặng đó kiểm tra an ninh , ai cũng phải cởi giày ra cho chúng nó ngửi với hít .:Dam Chặng này bay của American Airlines , lên đến máy bay thấy mấy cô tiếp viên vẫn giữ đúng truyền thống của mấy hãng Bắc Mỹ là siêu già , đến mẹ tớ chắc cũng còn phải gọi bằng chị , may mà lần này còn ko phải gặp mấy em có râu :LL Túm lại thì sau 3 tiếng chịu đựng rồi 2 thằng cũng tới được sân bay Miami .

jinx
21-09-2008, 19:39
Hehe.. dậy sớm quá nên rung tay, khổ! :D Dưng mà tớ đính chính lại là tới sân bay lúc mới hơn 7 giờ sáng thôi nhá, chứ hơn 9 giờ thì chắc đang chễm chệ trên máy bay rồi í! ;)

netwalker
21-09-2008, 19:42
Mình trước khi đi chơi xa bị bắt đóng thuế bù liên miên, đêm hôm trước khi đi còn bắt mình xúc 9 tấn than, thế là thằng bé lăn ra ngủ tít mít, chuông báo thức cũng không buồn dậy, may có Anhgia gọi điện thoại đánh thức chỉ còn 30 phút ra sân bay. Thế là cuống cuồng đánh răng rửa mặt mặc đồ từ trong ra ngoài vì đêm trước bị lột truồng, lên xe phóng thẳng ra sân bay, cũng may ra sân bay kịp :)) =)) Thậm chí còn trước Anhgia mấy phút vì đi đúng Terminal, đúng cổng =))

jinx
21-09-2008, 19:59
Net-đóng-thuế-trước-hạn: hêhê, xin thông báo: nhân ngày hôm qua 2 lão ngắm gái au naturel ở Miami, tụi tớ đã kịp làm một chuyến ra Armani Exchange và đã có một số thiệt hại đáng kể cho cái a/c của lão :D

netwalker
21-09-2008, 20:09
Net-đóng-thuế-trước-hạn: hêhê, xin thông báo: nhân ngày hôm qua 2 lão ngắm gái au naturel ở Miami, tụi tớ đã kịp làm một chuyến ra Armani Exchange và đã có một số thiệt hại đáng kể cho cái a/c của lão :D

Cũng may là ở Tổ Rồng Toronto không có Fifth Avenue chứ không chắc chết mình. X(

r0sy
22-09-2008, 00:06
GATO nhỉ

Các bác chưa đi đã có tô pic, tô pic mới được có chưa đầy 2 trang đã hai lần xuất hiện các từ nhạy cảm như "truồng"... chẹp chẹp, thích thế

Em là gái còn GATO, huống gì cụ Sơn.

Anh Già
22-09-2008, 03:17
Tới Miami lúc gần 12 giờ trưa , sân bay Miami trong cũng cũ và xập xệ , khí hậu thì nóng vãi và ẩm .Bọn tớ ra khỏi sân bay là chạy vội ra thuê cái xe :


https://img70.imageshack.us/img70/8075/img0529skt5.jpg

Do hãng credit card bao hết tiền bảo hiểm nên tiền thuê xe , thuê GPS ( 11$) và cả tax là hơn 5 chục một ngày , con xe nhỏ chạy cũng ít hao xăng , cả đi cả về khoảng 600 km mà chỉ hết có hơn 36 lít xăng :


[URL=http://imageshack.us]https://img76.imageshack.us/img76/3579/img0530ssx0.jpg (http://imageshack.us)

Lấy xe xong, hai thằng nhằm hướng nam thẳng tiến .

alias.noodles
22-09-2008, 08:03
Thèm quá !!!

Chúc các bạn có 1 chuyến đi mỹ mãn, thi thoảng có gì hay ho mát mẻ thì vào chia sẻ cùng với anh em nhá, xơi một mình dễ bị bội thực lắm đới :)

Tất cả các khoản gọi là "tươi mát' thì thấy mới tin nhá nhá, không chơi bỏ bom hay đeo kính dâm khiêu khích bằng lời như thế đâu :D

hoankiem
22-09-2008, 09:03
Em đã đến Seoul. Hôm qua mải chơi muộn đợi mãi bus không được đành phải bắt taxi ra sân bay, rồi lấy balo , check in. Tối qua coi như không ngủ được tí nào . Người khật khà khật khừ.

Vừa tới sân bay đã gặp chuyện không vui. Tới cửa nhập cảnh thấy khoảng 20 chục người Việt đang ngồi đợi ở khu vực cách ly trước khi nhập cảnh. Giấy tờ có vấn đề gì đó. Mấy chú an ninh Hàn đi lại mặt hằm hằm sát khí. Tay xua xua đuổi đuổi.Mình định vào hỏi thăm họ không cho vào trong phòng bắt ra cửa làm thủ tục.

Có 8 cửa XNC thì 5 cửa dành cho Korea, 1 cửa dành cho Apec với Crew, Diplomat ..., 2 cửa dành cho khách nước ngoài, xếp hàng dài như thượt. Xong thấy Korean vắng khách, mấy chú an ninh chạy ra chạy lại, hỏi Japon , Japan thì chuyển sang cửa kia làm cho nhanh, hội còn lại với lại Việt Nam thì đứng nguyên tại chỗ. Phân biệt thật.

Ngó qua cửa kính nhìn vào phòng cách ly, mấy em gái VN đang khóc tu tu, Chán mớ đời. Lại chạy ra để xin vào hỏi thăm nhưng nhất định không được. Lại còn xô mình dắt trở lại hàng bắt xếp cuối lại từ đầu. Mà trong đó cũng có ai dịch đâu, mấy chú an ninh hét to , quát nạt ỏm tỏi, đầu lắc lia lịa, nguẩy nguẩy .

Buồn, chán. Tự nhiên không muốn vào downtown nữa. Vào làm quái gì, Tốn tiền. Thực sự không thích Hàn Quốc tí nào.

Không muốn nhìn thấy cảnh đó tiếp, hàng thì vẫn dài.2 phút không xong một người. Thôi thì bỏ lên lầu nghỉ. Ngủ một giấc vậy.

Mạng ở đây cũng lởm, cuối cùng phải vào Hub Lounge mới có pass và user riêng connect được. Giờ đi ngủ đã. Nếu chuyến chiều có chỗ thì các em gái Korean Air sẽ đổi cho đi sớm, không thì phải tối khuya bay tiếp đi LAX.

Chỉ thấy chán và mệt.

hoankiem
22-09-2008, 09:18
Các bạn VN này bay từ VN qua chuyến sáng sớm, 6h sáng đã đến nơi. và phải chờ gần 4 tiếng tới lúc em đến rồi, Không ăn uống, cứ ngồi đó không biết là phải đợi quay về hay là đợi cty môi giới nào đón.

Cũng không thấy mình bị phạt. Cũng nên biết mặt trái đế sống. Seoul em cũng vào vài lần và chả muốn vào thêm gì, tiện ghé qua thì vào uống cà phê xem phố một lúc.

netwalker
22-09-2008, 20:32
Thế chú hoankiem đi đến đâu rồi vì có em gái Saigon vừa đến Lima chiều qua cứ hỏi thăm anh hoankiem suốt. Ẽm hi dzọng một lần trong đời được chiêm ngưỡng đại vương, lại là ở Lima thì tuyệt dzời. Khi ẽm tới chỉ nháo nhác tìm đại dzương, chẳng buồn để ý đến 3 thằng này. Em biểu Đại Dzương là phải bụng bự cơ, có dzậy mới ra dáng đại dzương, dzậy mà em hổng có thấy anh nào bụng bự hết chơn . Em buồn, em tủi, cố gắng biết bao công sức bay nửa vòng trái đất mà không được thỏa lòng mong ước dù rất nhỏ nhoi. Em nghe nói đại dzương sẽ lãnh đạo đoàn đi chinh phục Nam Mỹ, em muốn tham gia cùng đại dzương từ Việt Nam nhưng em e thẹn đại dzương hổng có chấp thuận nên em len lén bay đến Lima với hy dzọng tạo cho đại dzương sự bất ngờ.

Em biểu đại dzương nhanh nhanh đến với em nha, nếu không em rỗi, em bỏ về trước đó á =)) còn nếu đại dzương đến đây gặp em một lần cho dù có đi chân trời góc bể, cho dù có ở lại Chile đến tháng 11 để đi cùng đại dzương khám phá Nam Cực bằng tàu ngầm em cũng sẵn lòng á.

Anh Già
22-09-2008, 21:14
Báo cáo với các phượt gia là bọn tớ đã sang đến ngày thứ hai ở Lima , ảnh ọt cũng chụp được một số và cũng muốn viết bài , up ảnh chia sẻ cùng các bạn , dưng kẹt là bài Key West còn chưa xong, vì thực ra cũng ít có thời gian online ,ếch thạo viết,ảnh ọt cho lên cũng lâu ; mà để về mới viết thì cũng quên sạch hehehehe .Bạn nào có kinh nghiệm ghi chép kiểu này thì cho biết với nhá !

Zdreamer
22-09-2008, 21:39
Báo cáo với các phượt gia là bọn tớ đã sang đến ngày thứ hai ở Lima , ảnh ọt cũng chụp được một số và cũng muốn viết bài , up ảnh chia sẻ cùng các bạn , dưng kẹt là bài Key West còn chưa xong, vì thực ra cũng ít có thời gian online ,ếch thạo viết,ảnh ọt cho lên cũng lâu ; mà để về mới viết thì cũng quên sạch hehehehe .Bạn nào có kinh nghiệm ghi chép kiểu này thì cho biết với nhá !

Bình thường thì em có một quyển sổ tí hon, dạng giống như tờ stick note, em chủ yếu viết theo tiêu chí làm tin: Where, Who, What, How, When... Có cái gì special thì cho thêm vào và có thêm thông tin về giá cả.
Nếu lười nữa thì viết vào mobile, em chuyên gia save messages vào outbox, về mở ra coi lại. Công nhận là ko viết ngay hoặc khi có hứng là sẽ chả nhớ gì nữa cả.

Các bác up ảnh lên nhá!(c)

baxu
22-09-2008, 21:46
,ếch thạo viết,ảnh ọt cho lên cũng lâu ; mà để về mới viết thì cũng quên sạch hehehehe .Bạn nào có kinh nghiệm ghi chép kiểu này thì cho biết với nhá !

Quên thì bịa, anh nhá =))

Em đã đi là chơi mải miết, về chỉ kịp lăn ra ngủ, chẳng mấy khi mà ghi chép gì. Cùng lắm thì vạch vào nhát vào guide book. Chỉ có điều, khi về nhà, việc đầu tiên là soạn ảnh, ghi lại địa danh, ngày giờ có sẵn rồi, vài năm sau mới viết vẫn nhớ. Chỉ có giá cả là chịu không thể nhớ được ạ.

Chờ mãi không thấy ảnh Hạ giới trần gian với nị tiên zai tiên gái, mình đành hâm mộ cái nhà to với cái ô tô xịn của AG vậy ;)

netwalker
23-09-2008, 11:07
Mày phải làm bài Key West chi tiết trước cho bạn đã, đoạn kia hú hét để sau này Net nó viết cũng được, thằng đấy nổ mới kinh. =))

He he, đấy là bạn còn chưa biết viết như Phan An đấy, bạn mà biết "hồng hồng tuyết tuyết" chắc viết còn hay hơn nhiều :))

Đã thế bạn dỗi, bạn không thèm up ảnh các em xinh tươi nữa cho GATO luôn thể.

@ BMTH

Mấy ảnh trên site của anh toàn là ảnh của Anhgia đấy chứ anh chưa có cái ảnh nào hết cả. Chỉ mới load vào máy tính chứ chưa có up ;ên net.

Anh Già
24-09-2008, 10:48
Hai hôm nay tớ đi lòng vòng nên ko có thời gian post nốt bài Key West , mà cũng khổ nỗi là ko viết ngay để đến hôm sau nó cũng ''nguội '' bớt , tại bây giờ đang ham viết về Lima, Peru cơ .Dưng đặc biệt dành riêng cho bạn già Tể Tướng , tớ cũng cố ít dòng .:D

Dải đất phía nam nước Mỹ kéo trải dài trên vịnh Mexico , trông trên bản đồ như hình chiếc chìa khóa kiểu cổ , chắc vậy nên tên cứ là Key nọ Key kia , mỏm cực nam mới là Key West .Dọc theo mảnh đất hẹp này chỉ có một con đường độc đạo . Bắt đầu từ Miami bọn tớ đi theo đường 95 , đoạn đầu phải trả tiền , mỗi chặng đâu như 1-1,5$ , còn hơn 200 km sau free . Con đường này chạy qua mấy chục cây cầu , hai bên nước biển xanh :


https://img300.imageshack.us/img300/8133/img0568sdz9.jpg

Dọc đường toàn đám to cao đen hôi chạy xe bình bịch :


https://img353.imageshack.us/img353/4667/img0551sih1.jpg

Cứ chạy một đoạn lại có những em gái mặc bikini đứng đường vẫy gọi mời chào . Thực ra vụ tế nhị này tớ cũng chả dám hỏI KỸ xem mời vào làm giề :LL hơn nữa mình thấy cảnh đó chụp hình lại run tay nên hỏng sạch , hố hố hố , nhưng thực tình mà ko post hình lên các bạn lại bảo tớ nổ , nên cực chẳng đã , hình hỏng tớ cũng phải post , đừng ném đá quả này nhá !


https://img87.imageshack.us/img87/1285/img0581sxi6.jpg

Thôi tớ phải chạy đi party tý đã , về mà còn tỉnh tớ bốt tiếp hầu các bạn .

Anh Già
24-09-2008, 19:37
Cảm ơn bạn anhminh sửa link ảnh giúp , để tớ xem còn có ảnh nào bạn thấy hấp dẫn ko nhé ? Giờ mình thử mấy cái các loại khác nhau :

1.Phong cảnh : những chiếc cầu dài chạy trên biển , nơi quay những đoạn film của anh giai Arnold Schwarzenegger lái chiếc máy bay bắn xuống trong film True Lies hay film CSI Miami :


https://img262.imageshack.us/img262/6950/img0645swc4.jpg (http://imageshack.us)


2.Chiếc tàu tuần tiễu cũ trong căn cứ bỏ hoang tại mỏm cực nam Key West , nơi chỉ cách Cuba có 50 miles , nghe tây đồn là vào ngày nắng đẹp . ngó sang bên kia có thể thấy cả bạn Fidel đang tắm nắng :LL

[CENTER][URL=http://imageshack.us]https://img264.imageshack.us/img264/7695/img0589da0.jpg (http://g.imageshack.[/CENTER)

3.Hay là dư lày ? Loại này thì nhiều lắm cơ , chạy hàng đàn đầy phố .Nhưng nhắc luôn Tể Tướng là bọn tớ đi đúng vào thứ bảy nhé, ngày thường thì ko biết sao , chứ ko tháng sau sang TT thấy ít thì lại bảo bạn nói sai .:gun


https://img142.imageshack.us/img142/9883/img0615sjg6.jpg (http://imageshack.us)

SonTT
24-09-2008, 19:45
∂ọc đường có dừng xe lại chụp ảnh được ko

baxu
24-09-2008, 19:45
em vẫn chưa cảm nhận được cái thiên đường hạ giới gì cả ;)

Anh có cái nào chụp mấy ông mông xệ, tụt quần gãi mụn như trong avatar của anh pót lên có khi hứp dữn hơn đới (NT)

Anh Già
24-09-2008, 19:49
Dừng xe chụp thoải mái , tại hôm đó bọn này vội đi để về cho kịp chuyến bay nên chiều đi ko chụp , để chiều về chụp nhưng tiếc là muộn nên mất bao cảnh hay .Nhưng mấy ảnh chụp đướng xá ở trên tớ toàn chụp qua kính xe khi đang chạy khoảng gần 100km/h .

SonTT
24-09-2008, 19:56
Dừng xe chụp thoải mái , tại hôm đó bọn này vội đi để về cho kịp chuyến bay nên chiều đi ko chụp , để chiều về chụp nhưng tiếc là muộn nên mất bao cảnh hay .Nhưng mấy ảnh chụp đướng xá ở trên tớ toàn chụp qua kính xe khi đang chạy khoảng gần 100km/h .

Cái trò này thì tớ cũng hay dùng.
Nhưng đôi khi cứ thích được dừng xe lại chụp và không hẳn chỉ để chụp anh.
2 ngày chơi cái Key West này có đủ không??? từ sáng 27 đến tối muộn 28

Anh Già
24-09-2008, 20:18
Net có mang theo 1 cái rồi Banmai à , nhưng mà chưa quen nói vào máy ghi , nhưng chắc phải tập thôi :)

@Tể Tướng : 2 ngày đủ chơi ngon , buổi tối weekend ở đó chắc cực vui vì tụi xe máy tập trung cả nghìn thằng ở đó , mấy bar nhạc rock đông ngìn nghịt ấy .27-28 là ngày nào trong tuần ?


https://img509.imageshack.us/my.php?image=img0587seq0.jpg

netwalker
24-09-2008, 20:54
Xin lỗi các bạn là bây giờ tớ mới dậy vì đi party tối qua, hơn nữa tớ mải chơi, mải "cảm nhận ", hấp thụ và "chia xẻ" một số thứ cho nên chưa có thời gian viết và sờ vào ảnh. Anhgia mồm chê gái Peru xấu chẳng qua nho xanh mà thôi. Ở đâu mà chẳng có gái xinh, gái xấu, để hôm nào đế n bài Peru tớ sẽ post hình chứng minh là chân lý của Anhgia sai :T

Để tập trung vào chuyên đề Key West cho bạn Són, tớ cũng cố gắng viết nổ bình bịch một tý mặc dù vẫn đang hangover.

Khi bạn Són xuống sân bay, đi ra phía ngoài cửa, thay vì đứng ở bến đợi taxi, bạn đứng ở bến đợi Shuttle bus của các hãng cho thuê xe. Sân bay Miami cũng như các sân bay khác ở Bắc Mỹ thường có dịch vụ offer "fly & drive", chỉ việc bay đến nơi, lấy xe ô tô lái đi làm việc, đi chơi, lái về trả xe rồi lại lên máy bay bay tiếp. Giá package thường tốt hơn giá thường. Bạn cũng có thể đặt xe trước trên mạng, khi ra cửa chỉ việc leo lên xe shuttle bus của đúng hãng ( vì có hàng chục hãng thuê xe), nếu đặt xe trước, có số bãi parking lot, chỉ việc đi thẳng vào chỗ xe đậu, lấy xe lái thẳng, không cần phải làm bất kỳ thủ tục giao nhận xe nào. Tớ không biết bằng lái nước khác thì thế nào nhưng của tớ là thế, có hỏng hóc hay làm sao cũng kệ vì tớ có bảo hiểm của hãng phát hành thẻ, có đụng xe nát bét cũng không sao, có mải ngắm gái lao xe xuống biển cũng có thể bỏ đó đi về. Bạn Són nên yêu cầu thêm một cái GPS cho thuận tiện .


Vì tớ làm tài xế cho hiếp ảnh gia Anhgia cho nên tớ không có chụp được nhiều ảnh. Bọn tớ cũng chỉ có một khoảng thời gian ngắn, khoảng cách đi về giữa sân bay Miami và Key West,cực Nam nước Mỹ là 8 tiếng lái xe đi về cũng chính vì vậy khi qua bãi tắm tiên thiên đường hạ giới kia, bọn tớ không có chụp ảnh mà bảo khi quay về sẽ chụp ảnh để bây giờ đi cho kịp đến Key West. Ai ngờ khi về nước thủy triều lên, các em gái dọn đi không nằm đó nữa. Bạn Són có 2 ngày ở Key West chắc có nhiều cơ hội chụp hơn. Địa điểm chỗ chụp là bãi Duck Key nằm cách Key West 30 dặm. Nếu đi từ sân bay đến Key West khi thấy GPS báo còn 30 dặm thì chính là nó. Tạt xe vào đậu bên đường bên này và phải đi qua đường bên kia, đứng trên cầu có thể bắn xuống được nhưng nếu muốn có close up shot thì cần phải có ống 400mm hoặc 600mm, nếu mang 70-200mm thì cần có thêm extender.

Đây là hình chụp GPS khi bọn tớ lái xe trên cầu giữa biển. Đoạn này cách bãi tắm kia khoảng 30 dặm nữa

https://lh3.ggpht.com/Viet.Traveler/SNo4wfKDRvI/AAAAAAAAA24/rjowL2oRezM/s400/_MG_6813.JPG

Ảnh này là chụp khi đến điểm cuối cùng cực Nam của nước Mỹ

https://lh3.ggpht.com/Viet.Traveler/SNo4wfKDRvI/AAAAAAAAA24/rjowL2oRezM/s400/_MG_6813.JPG

Khi đến đây tớ giở bài tao là dân ở căn cứ hải quân ở Rhode Island đến chơi cho nên hai anh em được vào trong căn cứ hải quân của Key West thăm quan

https://lh3.ggpht.com/Viet.Traveler/SNo5UpHeaHI/AAAAAAAAA3I/WLB37wE8uiY/s400/_MG_6821.JPG

Tàu chiến USS Mohawk của US Coast Guard

https://lh3.ggpht.com/Viet.Traveler/SNo5uj9W3PI/AAAAAAAAA3Q/ENCjwtOj_hA/s800/_MG_6826.JPG

netwalker
24-09-2008, 21:12
Sau khi đặt chân tới Key West bọn tớ mới bắt đầu thong dong quay lại chạy trong town chơi và chắc đúng ngày hội của dân motor cho nên thấy có đến vài nghìn chiếc xe máy phân khối lớn quần thảo xung quanh thành phố. Các em xinh tươi, da tanning nâu sậm, mặc đúng 2 mảnh vải bé xíu chạy xe phân khối lớn, dạn 2 chân chõe ra theo như lời Anhgia nói là : "Phê lòi mắt, ông ạ" =))

Tớ thì một phần lái xe, một phần ảnh chụp ra 21 Mb mà vác theo Macbrook Pro thì nặng quá, cho nên đành dùng tạm Picasa sửa ảnh trên laptop PC, mở một file ảnh ra đã thấy muốn treo máy chứ đừng nói Batch Processing.

Có vài cái ảnh gọi là góp vui


Phố xá đầy xe máy và các quán bar treo biển : "Sorry we are open 24 hours":))

https://lh6.ggpht.com/Viet.Traveler/SNo8N63ccpI/AAAAAAAAA30/Sgza1wRIEG0/s400/_Y7Q7387.jpg

Một em xinh tươi, xe em bị hết bình, em phải nhờ người jump xe ( đấu điện để đề máy, bên này gọi là jump). Mình thấy vậy à ơi, flirting một câu: " Woww, hot girl jump a bike" . Em khoái chí quá cười muốn đứt miệng, kéo vô chụp hình, Anhgia nhà ta rút ngay súng L to bắn tới tấp :))

https://lh6.ggpht.com/Viet.Traveler/SNo-LK13heI/AAAAAAAAA4c/jSw0zyjNEbg/s800/_Y7Q7393.jpg

https://lh5.ggpht.com/Viet.Traveler/SNo9Cz33kaI/AAAAAAAAA38/FgAzm3CfUG0/s800/_Y7Q7392.jpg

https://lh6.ggpht.com/Viet.Traveler/SNo7kaBGwDI/AAAAAAAAA3k/_5BXBcgekfU/s800/_Y7Q7385.jpg

Bây giờ tớ đi ăn sáng cái đã chứ mấy hôm rồi toàn uống chứ ít ăn, lúc khác sẽ viết tiếp hầu các bạn. :)

Anh Già
24-09-2008, 21:24
Cảm ơn bạn Net đáng yêu như bạn Anh Già :)
Có vẻ ổn ổn rồi đấy, last question là nên dừng lại và nghỉ đêm ở chỗ nào, khách sạn hay nhà trọ hay...

Tối có cái gì hay chụp đêm không nhỉ :) hoặc ngồi vật vờ tán chuyện, hóng gió, ngắm cảnh...
Cụ thể thì tớ ko biết nhưng motel đầy ,đằng nào cũng thuê xe nên nếu trong KW ko có chỗ thì dịch ra ngoài tý cũng ok, tối nên đi quán bar , nhá ! Còn chụp cảnh xờ tờ rít lai buổi tối cũng đẹp , phong cảnh tối chắc chả có gì .

SonTT
24-09-2008, 22:03
Cụ thể thì tớ ko biết nhưng motel đầy ,đằng nào cũng thuê xe nên nếu trong KW ko có chỗ thì dịch ra ngoài tý cũng ok, tối nên đi quán bar , nhá ! Còn chụp cảnh xờ tờ rít lai buổi tối cũng đẹp , phong cảnh tối chắc chả có gì .

Ờ, tại mấy hôm rồi đọc nhiều chuyện giết người ở Motel quá =))=))=))
Nhưng mà chắc không sao đâu ha.

Have a good trip!

baxu
24-09-2008, 22:46
dạn 2 chân chõe ra theo như lời Anhgia nói là : "Phê lòi mắt, ông ạ" =))



Net có cái nào Anh Già bị lòi mắt thì pót lên chứng minh nhá :))

hay là có mỗi 1 ẻm này thôi nhưng cứ nổ bình bịch thế cho bác SonTT ở nhà gato ;)

hoankiem
25-09-2008, 06:55
Các bác đi đông sướng hỉ. Em thì bay lên bay xuống đã tới Iguasu Fall. Hôm nay lượn cả ngày bên Brasil và đi xem nhà máy thủy điện lớn nhất thế giới Itaipu. Iguasu Fall được quảng bá là dài hơn Victoria và cao hơn Niagara... Cũng rầm rộ bầu chọn 7 kỳ quan thiên nhiên mới. Tối 7h30 là ngoài đường vắng tanh. Thưa thớt người đi lại.

Của đáng tội là mới ở bên xấu mà cũng thấy đẹp , mai sang bên kia đồn là đẹp hơn không biết thế nào nữa.

Nhưng dự trù đi tiếp để cố gặp các bác đang gặp trục trặc. Hôm nay ra lãnh sự quán Paraguay ở đây thì Việt Nam nằm trong black list, phải gửi về Bộ Ngoại Giao cấp thì họ mới được cấp, còn lãnh sự không được tự nhiên cấp. Cái này đã làm từ mấy tháng nhưng lại đăng ký nhận được B.E . Ở Foz de Iguasu không truy cập được hệ thống, họ nói nhanh nhất 3 ngày làm việc mới có kết quả.

Tiếp theo là phần bờ Đông của Bolivia, đoạn Santa Cruz đang đóng đưởng, không có phương tiện qua lại. Nên dự tính đi từ Paraguay sang có lẽ lại phải bẻ xuống đi qua Argentina... Nên không biết có kịp tới La Paz không. Đảnh thong thả vậy. Cũng muốn ở Paraguay lâu hơn.

Có chục tiếng mà các bác đi được Keywest. Chạy khiếp nhỉ , Bác Net đúng là tay lái vô địch.

bow
25-09-2008, 10:58
Lịch trình đã được dàn xếp là sẽ đi qua 6 tới 7 nước , nhưng trước ngày khởi hành 5 ngày thì trong passport Việt Nam của em chỉ có đúng mỗi visa của Peru. Cố gắng lái xe từ Las Vegas qua Los Angeles cũng đã xin thêm được 2 visa nữa trong ngày là của Bolivia và Argentina. Vé máy bay cho cả hành trình thì không trả tiền lại cộng thêm sự động viên nhiệt tình của Netwalker , 1 ta ba lô chuyên nghiệp nên em cũng đã làm liều cuốn gói đi.

5 phút sau khi đáp máy xuống Miami thì cũng đã gặp được Netwalker và Anhgia mới trở về từ Key west. Cả ba chỉ kịp nói chuyện với nhau chừng 10 phút là phải hấp tấp lên máy bay tiến thẳng Lima khi còn chưa kịp tìm hiểu tính tình của những người bạn đồng hành lần đầu tiên gặp mặt này.

Ngày 1:
Cả ba đến Lima vào rạng sáng ngày 21. Khách sạn mà bọn em book là Loki Backpackers. Nằm ngay quận Miraflores là quận cao cấp sang trọng nhất Lima, nhưng khách sạn của bọn em là dành cho backpackers nên giá cả khá mềm (mềm so với khách sạn khác chứ đắt hơn Mỹ và Việt Nam rất nhiều). Khách sạn không có phòng riêng mà chỉ có phòng chung cho cả chục người cùng share, nhà tắm chung, nhà bếp chung, ai muốn nau gì thì nấu; bar bi-da đủ cả . Cái cảm giác được ở kiểu backpacking này thật là thú vị cho người lần đầu đi bụi như em. Càng thú vị hơn khi tìm hiểu các “tây ba-lô” trong khách sạn này thì thấy chủ yếu là họ travel 1 mình à mỗi lần đi thì thường là cả năm ,có người lang thang thế giới gần cả chục năm rồi mới quay về nước.


Trên phòng giải trí của khách sạn nhìn xuống đường

https://farm4.static.flickr.com/3199/2886223968_a949547e22.jpg?v=0

Cảm giác đầu tiên khi đi dao vòng quanh Lima đó là sự vắng vẻ không ngờ mặc dù là đang là weekend. Dân số của cả Peru chừng 28 triệu, gần 8 triệu tập trung tại Lima nhưng ra đường thì vắng vẻ đến kì lạ. Đường phố sạch đẹp đến không ngờ mặc dù xe hơi cũ thì đầy dãy, xe đời mới thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.

https://farm4.static.flickr.com/3148/2885388229_ec83e150a2.jpg?v=0


Một điều khó tin là tại mỗi ngã từ thì đều có ít nhất 1 cảnh sát, thường là 2. Còn cảnh sát chạy xe máy thì lúc nào vòng vòng để kiểm tra an ninh; trông họ rất nghiêm túc và đứng đắn trong công việc.

https://farm4.static.flickr.com/3190/2883780729_d539e07d50.jpg?v=0

https://farm4.static.flickr.com/3203/2884632332_9c65a2ff02.jpg?v=0

Nhà cửa tại quận Miaflores:

https://farm4.static.flickr.com/3156/2883821809_a3a9ce51e6.jpg?v=0


https://farm4.static.flickr.com/3103/2883821617_a6bbbe2343.jpg?v=0


https://farm4.static.flickr.com/3016/2883821407_b480cae40c.jpg?v=0


https://farm4.static.flickr.com/3269/2884656636_da67c1d080.jpg?v=0

Đất có vẻ đắt đỏ tại khu Miraflores này: tới giờ vẫn không hiểu sao họ đậu dược xe như thế này:

https://farm4.static.flickr.com/3135/2878397514_43889e16ed.jpg?v=0

https://farm4.static.flickr.com/3267/2877558689_b595fac188.jpg?v=0

bow
25-09-2008, 10:59
3 người lang thang vào 1 khu khảo cổ có tên là Huaca Juliana :

https://farm4.static.flickr.com/3162/2885390649_7d086ac42b.jpg


https://farm4.static.flickr.com/3065/2886226492_7215ecf0e5.jpg?v=0

Gần 4h chiều thì bọn em về khác sạn để đón chị Dung bay sang Lima từ Panama. Cả bọn cùng dạo phố và ăn ở nhà hàng Haiti

https://farm4.static.flickr.com/3014/2885392821_ba1d12edf8.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3009/2885391859_6811315092.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3176/2885391449_8c13570e22.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3183/2885392271_6e0211ebfe.jpg?v=0

Vậy là mọi người đã có mặt đầy đủ tại Lima ai cũng vui mừng hưng phấn ,chỉ có em là con lo cho ngày mai phải đi xin thêm 1 đống visa ; không biết họ có cho không.

anhminh
25-09-2008, 11:48
đấy, anh già phải học tập bạn Bow này nhé :)

Anh Già
25-09-2008, 13:42
đấy, anh già phải học tập bạn Bow này nhé :)

Bọn tớ đang nằm bẹp tại Cuzco nghỉ ngơi cho quen với độ cao 3400 m , mai kia mới đi Machu Picchu .Có bạn Bow trẻ khỏe, viết hay được cử ra viết bài cho nóng hổi , còn tớ thêm nốt vài dòng về Key West cho xong , để mai còn chuyển qua toipic '' Peru có gì lạ không em " :D

Anh Già
25-09-2008, 14:05
Key West có rất nhiều quán bar mở của cả ngày đêm với slogan : Sorry We're OPEN :


https://img507.imageshack.us/img507/5463/img0587szm8.jpg (http://imageshack.us)


Dân xe máy nhiều vô kể , đến cả chú pizza delivery cũng đi xe máy khủng :LL

[CENTER][URL=http://imageshack.us]https://img221.imageshack.us/img221/5584/img0620skz4.jpg (http://g.imageshack.us/img507/img[/CENTER)

Hoàng hôn Key West :


https://img300.imageshack.us/img300/7152/img0649sbf5.jpg (http://imageshack.us)
https://img300.imageshack.us/img300/img0649sbf5.jpg/1/w700.png (http://g.imageshack.us/img300/img0649sbf5.jpg/1/)

Đường trở về Miami :


https://img402.imageshack.us/img402/5085/img0678skc1.jpg (http://imageshack.us)

Ban đêm ko đèn nhưng đường vẫn khá dễ đi : ( Tể Tướng hôm nào đi có máy khủng thử chụp lại quả này xem có đẹp ko nhá !:LL )


https://img516.imageshack.us/img516/4157/img0683ssu7.jpg (http://imageshack.us)
[URL=http://g.imageshack.us/img516/img068

10 giờ tối , hai thằng về vừa kịp đến chỗ trả xe , 15 phút sau đã vào đến sân bay để 23-50 bay tiếp đi Lima , trong nhà chờ cũng gặp luôn bạn Bow bay từ Las Vegas tới .Trước mặt 3 người là chuyến bay 6 tiếng thẳng hướng Nam Mỹ ...

banmaitoahuong
25-09-2008, 15:56
Anh Già à, ở bên ấy làm gì có ware Tàu, Dream chiến, Min khờ...hihi. Nhìn xe thích thật. Bờ biển cũng đẹp. Cái em đang mong xem là mấy bức ảnh hot cơ.

baxu
25-09-2008, 16:28
Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn
Geneva ...


Ngày ... tháng ... năm ...

Chiến dịch Trăm Bông Hồng (hay còn gọi Hoang Dại Cực Nam)


Sau mấy ngày đầu cử 2 điệp viên già về tuổi đời và dày về tuổi nghề là AG và ĐiBộ xuống thám thính tình hình loạn lạc của các đối tượng nữ tị nạn tại khu vực miền nam châu Mỹ, TW đã nhận được 1 số báo cáo ngắn của các anh, chúng tôi có nhận xét như sau:

* Tại khu vực bờ biển KW, báo cáo của các anh có phần rời rạc, hời hợt, chưa đi sâu đi sát, thông tin về các trường hợp điển hình còn sơ sài, chưa phong phú, chưa thể hiện được độ nóng tại hiện trường.

Để tạo điều kiện cho các anh, TW cử sang bổ sung điệp viên trẻ Bát Sắt. Là người có sức khỏe phi thường, chúng tôi hy vọng BS sẽ hỗ trợ các anh nhiều trong công tác báo cáo. Ngoài ra, 1 điệp viên kỳ cựu của chúng ta là HK cũng đã được tung vào chiến dịch quan trọng này, tuy nhiên mật báo cho hay dường như HK hành tung đã bị lộ, hiện đang có rắc rối về thủ tục giấy tờ.

Vậy các anh lưu ý phối hợp thu thập thêm nhiều thông tin cụ thể về con người và các địa điểm nóng, đảm bảo cho trận tổng tấn công phải thắng lợi sắp tới của TW Tể Tướng.

P.S: chúng tôi cũng có nhận được thông tin về sự cố lòi mắt của điệp viên AG. Hết sức thông cảm, do tình hình điệp viên này vừa trải qua 1 thời gian dài huấn luyện gian khổ nơi rừng sâu nâng cao nghiệp vụ, ăn uống kham khổ, nay mắt nhất thời chưa quen với sức nóng của cơ thể phụ nữ hợp chủng quốc.

Để động viên tinh thần người chiến sĩ quả cảm, bên cạnh danh hiệu "Người anh hùng dân tộc đánh tây - Đệ nhất súng to ống dài", nay TW quyết định trao tặng anh danh hiệu "Thiên hạ đệ nhất mắt lòi" (icon vỗ tay)

TÍM
25-09-2008, 17:24
chết sặc với bài của baxu =)) =)) =))

Đi bộ quàng khăn rằn và mắt lồi chân dài miên man :D

netwalker
25-09-2008, 19:20
Các bạn ném đá mà không tìm hiểu tình hình gì cả. Đây làm nhiệm vụ bí mật của TW cho nên không có thông báo rộng rãi có lẽ vì vậy các đồng chí cũng chưa nắm rõ được chỉ thị của TW.

Trung ương giao nhiệm vụ cho tớ làm hậu cần, tớ chỉ có biết mỗi làm hậu cần. Bao giờ các bạn sang đây thử trong thời gian transit máy bay, chạy ra làm thủ tục thuê xe, lái xe 600 km đi về, lo trọng trách đưa hiếp ảnh gia Anhgia tay to, súng lớn được TW cử sang bắn phá gái sexy bên này, đi đến nơi về đến chốn, súng ống còn nguyên lành lặn, rồi lại làm thủ tục trả xe, vào lại sân bay qua các hàng rào kiểm tra an ninh nghiêm ngặt của Mỹ, lên máy bay bay tiếp thì biết là nhiệm vụ của tớ cũng thuộc vào hàng bất khả thi . Tớ phải chạy xe láo, mắt liếc ngang liếc dọc, để làm trợ lý hiếp ảnh cho người của TW cử xuống.

Đi các nơi tớ phải đọc sách, lên kế hoạch hậu cần tiếp theo, làm nhiệm vụ phiên dịch để bảo đảm đúng tiến độ trung ương giao . Tớ bây giờ tuổi cũng đã xế chiều, thân thể già nua xấu xí, phải để những hình ảnh đẹp tựa siêu sao Nơ Bươm Bướm chứ không phải Bát Sắt đâu em baxu, em dìm hàng Bow quá. Bow là phượt thắt nơ kiểu gentlemen chứ bát sắt là phượt kiểu hành khất cái bang :T Em baxu mà gặp bow ngoài đời sẽ thấy đây là một trang nam tử hán, lịch thiệp kiểu lãng tử Yến Thanh thời cổ chứ không phải HỒng Thất Công hoặc ít ra cũng giống như điệp viên 007 thời hiện đại. :))

Chính vì vậy, Nơ Bươm Bướm với súng to Anhgia được cử ra mặt tiền làm đại diện cho TW.

Báo cáo tình hình tiếp theo đúng như kế hoạch đã lên từ trước là dành một ngày nghỉ ở Cuzco là hoàn toàn đúng đắn, sức khỏe của các đồng chí TW cử xuống đã hồi phục tối đa .

Nói tóm lại cho đến giờ này mọi nhiêm vụ TW giao tớ đều hoàn thành xuất sắc, kế hoạch đó rất chuẩn đáng để dành cho các phượt gia đi sau .

jinx
25-09-2008, 21:02
Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn
[I]Geneva ...
Để động viên tinh thần người chiến sĩ quả cảm, bên cạnh danh hiệu "Người anh hùng dân tộc đánh tây - Đệ nhất súng to ống dài", nay TW quyết định trao tặng anh danh hiệu "Thiên hạ đệ nhất mắt lòi" (icon vỗ tay)

Hoan hô tinh thần yêu đồng.. bọn.. của TW! Ddưng mà tớ phản đối cái ranh hiệu này, vì đồ rằng TW do ưu ái và hâm mộ AG quá mức mà thiên vị - bởi lẽ chưa có hình ảnh cụ thể để lưu trữ làm tài liệu reference!

Veto! :D

jinx
25-09-2008, 22:44
AG & Net::help Bộ ngoại giao Canada đang khuyến cáo về khả năng bùng phát biểu tình (political and labour related) tại 1 số vùng ở Peru, trong đó có Cuzco. Cảnh sát quốc gia và quân đội đang phải can thiệp (làm nhiệm vụ trên đường phố). Hai anh vào http://www.voyage.gc.ca/main/sos/rocapage-en.asp để đăng ký với đại sứ quán cái cho an tâm, nhá!

Be safe and have fun!

hoankiem
28-09-2008, 06:54
Các bạn lên Machu Picchu thì không online được rồi. Đợi các bạn hạ sơn đã.

Tình hình của tớ là sáng thứ 6 tới lãnh sự quán Paraguay ở Foz de Iguasu - Brasil nhưng vẫn không xong, họ bảo vẫn chưa nhận được gì nên không dám cấp. Sau một hồi liên lạc thì được nói là tới Posadas, một thành phố cũng biên giới Paraguay nhưng thuộc Argentina. Sứ quán ở Buenos Aires sẽ gửi xuống đó cho. Lãnh sự đó thuộc SQ tại Argentina nên họ làm được. Vậy là phải đổi hành trình để tới Posadas. Đến nơi vào 8h tối thứ 6. T7, CN là ngày nghỉ nên họ hẹn 7h30 sáng thứ 2 tới họ làm.

Chẹp, không biết cứ delay thế này có kịp gặp các bác ở Bolivia không. Khả năng cao nhất là gặp ở Unyie vào ngày 4/10 sau khi các bác đi tour sa mạc về.

Giữ liên lạc vậy nhé.

Anh Già
29-09-2008, 02:37
Bọn tớ sau 3 ngày chạy sô bở hơi tai Machu Picchu - Puno - Titicaca thì vừa về đến La Paz và check in vào hotel xong .Ấn tượng rất nhiều , ảnh cũng lắm , nhưng để thong thả rồi bốt lên , vì mấy ngày qua cường độ phượt hơi cao quá nên bon tớ cũng xuống sức , giờ cần 1 ngày nghỉ ngơi cho 3 bạn có chút vấn đề nhỏ về sức khoẻ :)

netwalker
29-09-2008, 03:18
Hoankiem đến nhanh thì đi Salt Falt cùng không thì hội này lại đi trước đấy. Lái xe ở Bolivia hay lắm, phong cảnh đẹp, giá xăng ở đây cũng rất hạt rẻ tính ra khoảng 7000 đồng/l hay 50 cent Mỹ.



Hôm qua, ngủ đêm ở đảo Mặt Trời, được coi là nguyên thủy của người Inca, Isla de Sol, ngủ đêm ở độ cao 4000m, đoàn tớ có 2 em gái Nga nhập bọn, không biết hồi chiều Anhgia tán tỉnh gì mà nửa đêm các em sang gõ cửa phòng tớ. Nhìn thì cũng ngon đấy, nhưng nghĩ bụng vừa leo Machu Picchu về đã muốn hết xí quách, bây giờ đang ở độ cao 4000m, không biết làm tình ở độ cao này có phê hơn không nhưng tớ sợ không dậy nổi 4:00 AM sáng để đi chụp bình minh, mà mình cất công đi sang đây để chụp hình chứ có phải để đi xúc than đâu, nếu có chăng chỉ xem menu thôi mà các em gái Nga là dễ không chịu cho xem menu không, mà các em bắt order thì chết cho nên tớ té . Anhgia thì không biết có làm gì không nhưng sáng ra chỉ có mỗi mình tớ là dậy được 4:00AM để đi chụp bình mình còn mấy người kia không thấy đâu hết cả :)

Thế là chỉ có mình mình có ảnh bình mình tại Isla de Sol. :))

hoankiem
29-09-2008, 04:29
Tớ không kịp rồi. Chết dí ở đây, sáng mai mới đi lấy visa Paraguay, rồi còn ở đó vào đó vài hôm. Không biết có kịp gặp các bác kô ấy chứ.

Lần trước tớ đi vội chỉ qua Isla de Sol rồi về, không ngủ lại. Lần này đang dự tính hăm he quay lại Puno :))

Các bạn cho địa chỉ ở La Paz đi, tớ tính xem nếu kô kịp đi bộ thì tớ bay từ Asuncions sang La Paz.

Chủ nhật Nam Mỹ hay nhỉ, thành phố như chết rồi. Chả còn ai ở ngoài đường cả. Hoặc do tớ đang ở tỉnh lẻ nên thế.

Anh Già
29-09-2008, 08:04
Tớ muốn để từ từ rồi viết cho có thứ tự , nhưng khổ nỗi chả có thời gian , thôi có ảnh thì cứ show hàng đã , rồi sau sẽ viết cẩn thận .


Dấu chân phượt tử của phuot.com trên đỉnh Machu Picchu :


https://img220.imageshack.us/img220/46/img1407kc8.jpg

NDT
29-09-2008, 10:51
Tớ muốn để từ từ rồi viết cho có thứ tự , nhưng khổ nỗi chả có thời gian , thôi có ảnh thì cứ show hàng đã , rồi sau sẽ viết cẩn thận .


Dấu chân phượt tử của phuot.com trên đỉnh Machu Picchu :


https://img220.imageshack.us/img220/46/img1407kc8.jpg (http://imageshack.us)

Mình già yếu, ham đi cruise không chịu lái xe, mất nhiều "cảnh đẹp" ở Key West! Thấy ảnh đẹp chạy lên Internet tìm hiểu về Machu Picchu một tị:

Machu Picchu (tiếng Quechua: Machu Piqchu, "Đỉnh Cũ"; thỉnh thoảng được gọi là "Thành phố đã mất của người Inca") là một khu tàn tích Inca thời tiền Columbo trong tình trạng bảo tồn tốt ở độ cao 2,430 m (7,970 ft)[1] trên một quả núi có chóp nhọn. Machu Picchu nằm trên Thung lũng Urubamba tại Peru, khoảng 70 km (44 dặm) phía tây bắc Cusco.

Machu Picchu có lẽ là biểu tượng thân thuộc nhất của Đế chế Inca. Thường được gọi là "Thành phố đã mất của người Inca", từ năm 1983 địa điểm này đã được lựa chọn trở thành một Địa điểm Di sản Thế giới của UNESCO.

Mọi người cho rằng thành phố này do Sapa Inca Pachacuti xây dựng, bắt đầu từ khoảng năm 1440, và không có người ở cho tới cuộc Chinh phục Peru của người Tây Ban Nha năm 1532. Bằng chứng khảo cổ (cộng với những nghiên cứu gần đây về các văn bản thời kỳ đầu thuộc địa) cho thấy Machu Picchu không phải là một thành phố thông thường, mà chỉ là một thị trấn làm nơi nghỉ dưỡng của giới quý tộc Inca (tương tự như các Làng Roma). Nơi này có một cung điện lớn và các đền đài dành cho các vị thần Inca bao quanh một sân, với những công trình kiến trúc khác cho người hầu. Ước tính rằng không quá 750 người sống tại Machu Picchu cùng một thời điểm, và có lẽ chỉ một phần nhỏ trong số đó sống tại nơi này trong mùa mưa và khi không có vị quý tộc nào tới đó.

Một giả thuyết khác:
Machu Picchu was constructed around 1460, at the height of the Inca Empire. It was abandoned less than 100 years later. It is likely that most of its inhabitants were wiped out by smallpox before the Spanish conquistadores arrived in the area and there is no record of their having known of the remote city. Hiram Bingham, the credited discoverer of the site, along with several others, originally hypothesized that the citadel was the traditional birthplace of the Inca of the "Virgins of the Suns".

Machu Picchu được xây dựng khoảng năm 1460, vào thời cực thịnh của Ðế Chế Inca, và bị bỏ hoang gần 100 năm sau. Có giả thuyết cho rằng hầu hết cư dân bị chết vì bệnh đậu mùa trước khi người Tây Ban Nha đến nơi đây. Nhà khảo cổ học Hiram Bingham người đã tái khám phá nơi này năm 1911, cùng với một số nhà khảo cổ khác, cho rằng nguyên thủy Machu Picchu là "Thành của nữ thần Mặt trời".
(...Bởi vậy, tỷ lệ nam nữ của dân cư trong thành là 1/2. Những phụ nữ dung mạo đẹp đẽ được chọn làm nữ thần của Mặt trời đến từ khắp nơi trên đất nước được đưa về đây, sống cuộc sống ẩn dật. Xuất phát từ việc phải giữ bí mật cẩn thận, vì vậy các thần dân đều không biết đến sự tồn tại của tòa thành này... theo http://www.khoahoc.com.vn/view.asp?Cat_ID=15&news_id=5534 )

Tất cả các công trình tại Machu Picchu đều tuân theo phong cách kiến trúc Inca với những bức tường đá không dùng vữa và những viên đá kích thước bằng nhau. Người Inca là bậc thầy về kỹ thuật này, được gọi là đá khối, theo đóc những khối đá được cắt để có thể được ghép vào nhau thật chặt mà không cần tới vữa. Nhiều mối nối còn hoàn hảo tới mức thậm chí không thể lách một lưỡi dao vào giữa các phiến đá.

Người Inca không bao giờ sử dụng bánh xe. Bằng cách nào họ đặt những phiến đá lớn lên nhau vẫn còn là điều bí ẩn, dù nói chung mọi người tin rằng họ đã dùng hàng trăm người để đẩy các tảng đá lên trên. Ta vẫn chưa biết tại sao người Inca không để lại bất kỳ tài liệu nào về việc xây dựng bởi hệ thống chữ viết họ sử dụng, được gọi là khipus, vẫn chưa được giải mã.[4]

Khu vực này bao gồm 140 công trình kiến trúc, gồm các đền, đài, công viên, nhà ở mái rạ.

Có hơn một trăm bậc đá dẫn lên – thường được tạc hoàn toàn vào trong một tảng đá granite duy nhất – và một lượng lớn các đài phun nước, nối với nhau bởi các kênh và các ống dẫn nước đục trong đá, được thiết kế cho hệ thống tưới tiêu ban đầu. Đã tìm thấy các bằng chứng cho thấy hệ thống tưới tiêu đã được sử dụng để dẫn nước từ một con suối thiêng, tới mỗi ngôi nhà, thứ tự được phân chia theo mức độ giai cấp của người ở trong đó.
(theo http://en.wikipedia.org/wiki/Machu_Picchu )
-

hoankiem
29-09-2008, 19:24
Tạch tờ rạch lạch cạch.

Sáng nay trởi mưa như trút nươc, hì hụi tới được Lãnh sự quán Paraguay thì ôi thôi a ha, today is 29 Sep . Có nghĩa là National Holiday , có nghĩ là tomorrow come back! Được cái tự nhiên thấy thích Posadas, thành phố nhỏ yên bình quá. Khách sạn trung tâm ấm cúng nguyên là nhà của một vị tướng thời chiến tranh 50. Mai thì mai...

Lụi hụi về lại ks, trời mưa như trút nước vào mặt. Bắt đầu mùa mưa...


Có lẽ là em sẽ không kịp gặp các bác ở đâu rồi. Sang Paraguay em còn phải tới Chaco chơi với thổ dân, nên chắc kô kịp tới La Paz trước 5 Oct. Không gồng mình theo một cái hạn định nữa, đỡ mệt đầu khi Visa xin xỏ không theo ý muốn. Em cũng còn nhiều thời gian dự phòng.


Chúc các bác chơi tiếp vui. Hẹn gặp lần khác!

hoankiem
29-09-2008, 19:47
Có vài ghi chép ở Iguasu đây. Một điểm đến gần cuối trong hành trình các bác.

Wed 24 Sep, 2008: Thành thơi Foz de Iguasu

Gọi là xe hạng hai nhưng đúng là chất lượng xe buýt của Brasil nói riêng và Nam Mỹ nói chung thuộc diện hàng đầu thế giới. Ghế ngồi to như ghế hạng thượng gia trên máy bay, lại thoải mái ngả ngốn. Nói chung là rất dễ chịu. Xe có hai tầng giống kiểu xe VIP ở Thailand. Không những thế, chuyến đi cũng vắng khách nên một mình hai ghế. Nằm ngồi sung sướng. Trên xe có nước lạnh và toa lét ở cuối xe. Cứ hai tiếng một lần lại được dọn dẹp nên sạch và không có mùi.
Đường xá ở xung quanh Sao Paulo thì thuộc tiêu chuẩn số 1, hàng chục làn xe, đường gom đường tránh…. Xe đông nhưng cứ thế chạy. Gần trăm km vẫn chưa hết Sao Paulo. Không phải là direct bus, Xe cũng ghé qua các bến tại các thành phố nhỏ để đón trả khách. Nhẹ nhàng, quy củ như được lập trình gọn gàng. Mỗi lần ghé bến nhanh chóng, chưa đầy vài phút. 8h tối xe cũng ghé vào địa điểm ăn tối. Ở Việt Nam có khi bảo đấy là cơm tù. Vì địa điểm giữa xa lộ, xung quanh chẳng có hàng quán nào. Chỉ duy nhất có chỗ đó bán đồ. Muốn mua chỗ khác cũng không được.
Như một siêu thị nhỏ, điểm dừng bán đủ mọi thứ… Cơ bản nhất là đồ ăn, từ những chiếc bánh kẹp giá 2 đến 3 Rs. Buffet ăn tối tự phục vụ là 9 Rs. Thoải mái lấy thịt mà ăn. Chỉ có thịt gà và thịt bò, rau salad cũng nhiều loại cùng với một số loại mỳ.
No nê rồi đi ngủ, trên xe có tivi nhưng đến nửa đêm là tắt. kéo rèm cửa, cả xe tối om. Một giấc ngủ.
Xe vẫn chạy và vẫn ghé các thành phố con , nhưng đêm xuống hầu như không thấy mấy ai lên xuống. Chắc chỉ ai cần gấp mới đi giờ này.
Đặc trưng của các thành phố này là nằm trên các vùng đồi núi, đường cứ lên dốc xuống dốc. Bến xe nằm ở vị trí trung tâm và thường sát ngay trụ sở cảnh sát.
Đất Brasil rộng, những cánh đồng bát ngát. Đang mùa xuân nên cây cỏ xanh tươi, một số đồng vàng nhạt. Trời xanh thẳm và cao ngất. Xung quanh Sao Paulo còn có mây chắc do khói thải của các nhà máy công nghiệp… càng ra xa thì mây ít hẳn, chỉ còn những vệt khói của những chiếc máy bay vụt qua.
8h sáng, xe vào bến . Foz de Iguasu có hai bến bus chính. Xe đường dài đỗ ở bến này, đổi sang xe bus đi tiếp vào bến trong Centro. Từ đây có thể đổi sang các tuyến khác như kiểu connecting không phải trả thêm tiền. Giá vé bus ở đây là 2.4 Rs.
Tìm vội hostel , chọn một cái trong trung tâm để còn kịp ra lãnh sự quán Paraguay làm visa. Hôm nay đã là sáng thứ 4.
Paudimar Falls Hostel nằm ngay trung tâm, thuộc hệ thống HI Hostel, nếu có thẻ sẽ được giám giá nhiều. Không thẻ phải trả 21 Rs/night. Có thẻ thì chỉ còn 15 Rs. Cái này không để ý, thẻ Hi vứt ở nhà mà cũng quá hạn rồi. Chỉ ở Nam Mỹ thẻ này tương đối có giá trị giảm giá trong hệ thống. Còn ở các khu vực khác đang bị xuống dần.
Muốn mua thẻ luôn ở đây mà không được, họ bảo hết thẻ. Hệ thống làm ăn tồi. Một cái thẻ mua ở VN khoảng 15$, Còn ở đây bán 40 Rs. Nhưng cũng không có. Chỉ cần ở quá 7 đêm là bù đủ tiền thẻ. Giá trị sử dụng năm một.
Paudimar có hai hostel ở Foz de Iguasu. Một cái ở Centro, cái kia nằm trên đường ra thác cách centro 12km. Rộng rãi. Bể bơi, phong cảnh đẹp. Kinh tế xuống nên cũng không có đông khách. Chỉ chiếm chưa được 30% công suất. Phần lớn dân backpacker thích ở bên Argentina, rẻ và phía thác bên đó cũng đẹp hơn.
Vứt được balo, chạy vội ra Lãnh sự quán Paraguay. Chỉ cách có 4 blocks. Đầu tiên bạn lễ tân râu xồm hướng dẫn chuẩn bị giấy tờ, gồm những thứ như sau:
2 Ảnh 3x4
Photocopy hộ chiếu
Photocopy visa Brasil và dấu nhập cảnh Brasil
Vé máy bay đến Brasil và ra khỏi Paraguay ( dùng vé ra khỏi Brasil cũng được )
Đặt phòng khách sạn hoặc giấy mời vào Paraguay , nhưng bảo chưa có visa chưa đặt cũng được.
Photocopy thẻ tín dụng hoặc sao kê tài khoản ngân hàng.
Bạn kiểm tra xong thì xếp lại ngay ngắn, rồi đưa tờ khai để điền.
Tưởng là ngon lành, ai dè ngồi đợi một lúc thì một bạn khác trẻ trung ăn bận lịch sự xuống bảo, Mày là Việt Nam nên bọn tao không cấp ngay được, phải xin ý kiến Paraguay. Giải thích là tao đã xin từ trước và đã có rồi. Bạn ấy bảo để bạn ấy kiểm tra tiếp. Một lúc sau lại xuống báo kiểm tra rồi, nhưng chắc do xin lấy ở Buenos Aires nên bạn ấy không tra được, bây giờ bạn ấy sẽ gửi hỏi lại , mất 3 ngày làm việc. Bạn ấy không có cách nào khác. Xong rồi bạn ấy bảo thôi thứ 6 quay lại. Chẳng thế làm gì khác. Đành vậy. Hy vọng mọi thứ ổn thỏa. Chưa phải nộp tiền, khi nào lấy visa mới phải nộp 45$ cho single, và 65$ cho multipe.
Quay ra đường, và chỉ 2 block là đến trạm xe buýt, nhìn thấy ngay xe thẳng hướng Falls. Leo lên thôi. Cũng lại 2.4 Rs.
Iguasu Falls hay còn được gọi là Cataratas là một trong tứ đại thác nổi tiếng nhất thế giới. Theo nhiều người đánh giá đây là thác đẹp nhất với chiều dài lên tới hơn 2km và có khoảng 270 thác nhỏ. Thác nằm ở cuối dòng sông Iguasu biên giới giữa Argentina với Brasil. Từ đây thác đổ nước xuống dòng sông Paraná, biên giới tự nhiên của Paraguay với Argentina và Brasil. Nước của khu thượng lưu đủ tạo ra khu dự trự lớn dài 170km rộng 20km dành cho nhà máy thủy điện lớn nhất thế giới Itaipu.
Tại ngã ba biên giới này có 3 thành phố của ba nước: Foz de Iguasu (Brasil) , Puerto Iguazu ( Argentina) và Ciudad de Este ( Paraguay ). Việc đi lại giữa các thành phố thông qua các cây cầu và đều có tuyến bus International liên tục nối chúng. Nếu đi lại trong ngày thì ra vào khỏi cần visa, và cũng có thể không cần làm thủ tục XNC.
Xe bus chạy từ thành phố qua sân bay và tới cửa chính để vào thác. Giá vé là 15 Rs cộng với 5.5 Rs tiền đi lại trong khu thác. Tại đây, sau khi vào cửa phải chuyển qua sử dụng xe bus . Một hành trình dài 17km xuyên qua khu rừng rậm.
Giá vé vào cửa cũng chia làm nhiều loại, khách nước ngoài đắt nhất, rồi đến công dân Mercosur ( 4 nước Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina ). Dân Brasil rẻ nữa và dân sống tại tỉnh đó thì gần như là free. Người nước ngoài phải trả đắt gấp 5 lần người Brasil.
11h, Xe buýt chầm chậm chạy trong khu rừng vắng, có 3,4 stop trên đường . Nơi thì dừng đi safari, nơi thì kayak… nơi thì trekking . Đến điểm trước cửa khách sạn Iguasu thì dừng lại, từ đây có con đường đi bộ ven thác dài gần 2km và gần đó có chỗ nhảy Bunge ( nhưng suốt hai ngày ở thác không thấy có ai nhẩy). Dọc đường có nhiều loại chuột và sóc. Chúng rất bạo dạn, luôn sán đến gần con người. Các loại bò sát cũng nhiều, giun to bằng ngón tay, bướm sặc sỡ sắc mầu và cũng không ngần ngại đậu khắp nơi trên cơ thể khách. Từ đầu tóc, bàn tay cho đến phần nhô ra từ những vị khách đồ sộ mặc áo trễ cổ. Quy định ở đây yêu cầu khách cho các loại thú ăn. Một quy định tốt để bảo vệ thiên nhiên và tự để loài thú sống đúng với bản năng cần có.
Iguasu quả thực là tuyệt đẹp. Không thể có gì diễn tả được vẻ đẹp hùng vĩ của nó. Chỉ có đừng bên nó, nhìn dòng nước ào ào trắng xóa…. Nghe tiếng thác đổ mới cảm nhận hết được thiên nhiên.
Nhưng phải nói, con đường thiết kế dành cho đi dạo ở đây rất tốt, nó đủ để ngắm thác dưới mọi góc độ, từ cao tới thấp… và có cả cầu chạy dài trên dòng sông để ra giữa trung tâm thác, đón nhận nước ào ào xối xả đủ để ướt xẹp toàn bộ mình mẩy chỉ trong vài giây.
Cầu thang máy chạy từ dưới lên cao, ngược với dòng nước đổ. Chọn một góc thuận lợi, ngả lưng sao thấy thảnh thơi đến thế.
Vậy là sau Niagara Fall, sau Victoria Fall… Giờ đến lượt Iguasu Fall và chợt nhớ tới Bản Giốc Fall đêm rằm :)

https://i6.photobucket.com/albums/y245/hoankiem/NamMy08/IMG_0049.jpg

https://i6.photobucket.com/albums/y245/hoankiem/NamMy08/IMG_0064.jpg

https://i6.photobucket.com/albums/y245/hoankiem/NamMy08/IMG_0113.jpg

https://i6.photobucket.com/albums/y245/hoankiem/NamMy08/IMG_0183.jpg

jinx
29-09-2008, 20:24
@AG: hơ, thế ra vưỡn còn nguyên vẹn và phong độ nhờ! Không lẽ thoát tế thần Inca vì... da bọc xương ? :D

@Net: có ảnh bình minh ở Isla de Sol là hàng độc rồi! Mấy người kia chắc tiếc hùi hụi ;)

@NDT: bác dịch bài về Machu Picchu hay quá! J cũng có attempt để dịch nhưng thấy thiếu vốn từ TV, và quả đúng thế sau khi đọc bài của bác :)

@hoankiem: DV có giọng văn của một "tường thuật viên"! Nhưng viết bài nhớ cho thêm chút white space - dòng trống - khi xuống hàng nhe, pls! Đọc bài viết liền thế này, cả tuần sau vẫn còn nhức mắt đó B-)

baxu
29-09-2008, 21:05
Dấu chân phượt tử của phuot.com trên đỉnh Machu Picchu :


https://img220.imageshack.us/img220/46/img1407kc8.jpg (http://imageshack.us)


Mặc dù TW có nghe thấy vài lời phản đối yếu ớt từ phía 1 số Đảng viên trung thành, TW vẫn không thể không dành tặng danh hiệu gương mẫu cho người điệp viên chân dài của chúng ta.

Anh đã áp dụng hoàn hảo có sáng tạo bài học cải trang từ chiến tranh du kích VN: quần áo phải luôn đồng màu (mét-chịt) với màu sắc thiên nhiên nơi ta oanh tạc!

Đồng thời đặc cách trao tặng điệp viên khăn rằn danh hiệu "Không ...iếp người, ...iếp nghệ thuật"

Anh Già
29-09-2008, 22:31
Tiếc quá nhỉ , thế là ko gặp được HK ở Bolivia , anh cũng báo tin luôn cho HK là tình hình ở Bolivia cũng không được yên ổn, tất cả các chuyến bay của American Airlines đã bị hủy (may mà bọn này mua vé vòng quanh NM là của LAN Chile nên ko có vấn đề gì ), đường bộ đi mấy tỉnh gần Brasil như Santa Cruz bị blocked , hôm qua đi đường cũng thấy cảnh sát chặn khắp nơi , súng ống đầy mình , mặt bịt kín . Tối nay bọn này đi Uyni cho an toàn . Dưng mà đi như HK thì anh cũng phục thật , bay cả mấy chục nghìn km qua đây chỉ để lòng vòng đi xin visa thì còn đâu thời gian mà đi chơi nữa ? Chúc may mắn và đi chơi vui vẻ nhé ! Nhớ đi đến đâu thì bốt mấy xu ảnh lên cho bà con cùng chiêm ngưỡng !:D

baxu
29-09-2008, 22:46
Dưng mà đi như HK thì anh cũng phục thật , bay cả mấy chục nghìn km qua đây chỉ để lòng vòng đi xin visa thì còn đâu thời gian mà đi chơi nữa ?

Xời, AG ơi, điệp viên kì cựu có unlimited quota về thời gian, lại không bị khoán sản phẩm trăm bông hồng, thành tích tùy hứng mờ.

Sau chuyến này, chúng ta sẽ được nghe anh báo cáo chi tiết về hoàn cảnh và thủ thuật xin visa trong những tình huống hiểm nghèo :))

NDT
30-09-2008, 00:33
[B]@NDT: bác dịch bài về Machu Picchu hay quá! J cũng có attempt để dịch nhưng thấy thiếu vốn từ TV, và quả đúng thế sau khi đọc bài của bác :)



Hà! Hà! Tớ chỉ dịch một đoạn ngắn thôi, còn lại là COPY và PASTE!

hoankiem
30-09-2008, 04:46
Yeah, các bác đi Uynie luôn đi. Đường bay từ La Paz đến Uniye cũng bị hủy rồi. Em cứ tà tà thôi, máu sang Paraguay đã rồi sau tính tiếp, thời gian còn dài. Quảng trưởng các Anh Hùng là cái em định sẽ phải tới.

Mà phải nói là lòng vòng tự do đâm ra lại hay, em thích Posadas thành phố tỉnh lẻ nhẹ nhàng... Hai bạn Canada với Anh đi cùng hôm nọ vừa gặp lại, hóa ra các bạn cũng thích ở lại đây... Vậy là tất cả sắp 4 ngày ở đây rồi. Thêm nữa là mấy bạn chào cái vụ đi thuyền sang Nam cực biểu sớm nhất thì tuần giữa tháng 11 mới khởi hành, em còn cả tháng rưỡi để chạy bờ bên này trước khi xuống phía Nam :((

Mới lại, San Ignacio Mini , hì hì, bác AnhGia cứ tra xem có nên đến không nhỉ ;)

Hôm nay em được một ngày relax hoàn toàn, không phải gồng lên làm một cái gì cả, cảm thấy rất thú vị.

À, mà các bác bỏ con đường chết chóc à?

hoankiem
02-10-2008, 00:02
Tớ đang ở Ascuncion rồi. Đã dạo chơi tại quảng trường Anh Hùng, Cũng đã lấy xong visa Bolivia . Tưởng phải nộp 30$ nhưng hóa ra là free. Visa Paraguay thì sau một số cú điện thoại ở Posadas cũng được cấp luôn ngay sáng nên tạm biệt Posadas sang Paraguay luôn..

Mặc dù Santa Cruz đang có biến nhưng vì quyết thăm người Chaco nên tớ vẫn sẽ vào Santa . Mấy khi được chứng kiến những thời khắc như vậy nhỉ.

Các bạn chắc đang mải mê ở Uynie rồi !

Anh Già
04-10-2008, 02:29
Bọn tớ vừa làm 1 vòng 4 đêm , 3 ngày qua Uyuni rồi xuống sát biên giới Chile và Argentina , chắc cỡ khoảng 3000 km , giờ đã về lại La Paz , mai mùng 4/10 đi Con đường Nguy Hiểm , nếu HK có đến LaPaz thì liên lạc theo địa chỉ Loki hostel La Paz , Calle Loayza 420 , La Paz , phòng 205 , trưa ngày 5/10 bọn tớ bay đi Santiago .

aivoges
04-10-2008, 09:35
Chúc các bác may mắn và an toàn vượt qua con đường nguy hiểm này. Các bác có thể xem một số ảnh về con đường này tại đây (http://www.gravitybolivia.com/gallery/PhotohighlightsfromtheWorldsMostDangerousRoad?page =1) để chuẩn bị tinh thần đối mặt với nguy hiểm phía trước. Các bác vượt qua được con đường này thì quá tuyệt vời, nhưng cũng nên sẵn sàng nhảy ra khỏi xe khi thấy nguy hiểm.

Anh Già
04-10-2008, 10:03
Cảm ơn bạn aivoges nhé , bọn anh sáng mai đi với chính cái hãng Gravity này đấy , se có bài và ảnh sau , dưng có khi phải đợi đến khi về mất .

hoankiem
05-10-2008, 05:12
Tớ đã đến La Paz, đã gặp bạn Bagai và đang chờ ba bác đi con đường nguy hiểm về.

Vậy là đã hội ngộ ở thủ đô cao nhất thế giới :))

Ảnh nóng hổi vừa chụp sau khi uống bia đêm

https://i6.photobucket.com/albums/y245/hoankiem/NamMy08/IMG_0531.jpg

https://i6.photobucket.com/albums/y245/hoankiem/NamMy08/IMG_0532.jpg

thegioixe
06-10-2008, 09:51
Bác Net thời trang quá, có nhõn hai cái ảnh chụp cách nhau tẹo mà đã kịp thay mũ, thêm áo rồi :d

Anh Già
06-10-2008, 10:21
Báo cáo với các bạn là đám phượt tử bọn tớ bị chậm chuyến bay qua Santiago nên ở lại La Paz thêm một ngày nữa và tạm trú tại Hotel Plaza 5* đàng hoàng . Tối nay đã long trọng tiếp đón Đại Vương bữa tối , ngay tại nhà hàng trên đỉnh ks, nơi anh Fidel bạn tớ cũng đã từng ăn tối .:D

r0sy
06-10-2008, 18:33
Bạn Anh Già nhuộm tóc, hay đèn flash, hay tóc muối tiêu rồi thế ạ? Chị baxu xem xét ống iếc thế nào chứ em nhìn không phong độ như hồi trước zồi, xao lại thế (NO)

Mà các bác chăm sóc Đại vương cẩn thận, long thể ngài có vẻ không tốt lắm, có thể do hiệu ứng của việc tóc cắt quá sát da đầu làm cho quá trình quang hợp dưới cái nắng ở độ cao 4000m hơi bị quá đà tí.

Em vẫn ngày ngày hóng bài vở các bác :L

baxu
06-10-2008, 18:53
Bác Net thời trang quá, có nhõn hai cái ảnh chụp cách nhau tẹo mà đã kịp thay mũ, thêm áo rồi :d

Ý bác gián tiếp chê Đại Vương có nhõn bộ quần áo ko mũ phỏng?


Bạn Anh Già nhuộm tóc, hay đèn flash, hay tóc muối tiêu rồi thế ạ? Chị baxu xem xét ống iếc thế nào chứ em nhìn không phong độ như hồi trước zồi, xao lại thế (NO)

Em vẫn ngày ngày hóng bài vở các bác :L

Trông qua thì tưởng tàn phai
nhìn đi nhìn lại vẫn là trai lơ :))

Em không thấy à, có mỗi ống của AG là còn làm được 1 phát ở độ cao 4000m, chứ bác Net trông căng mượt thế cũng có làm ăn gì được đâu, Đại Vương thì chưa lên đến nơi đã quá đà quang hợp.

Kể cũng ngậm ngùi. Dẫu có vô địch với đệ nhất, mà chỉ 1 phát ở cái độ cao kia đã làm con người ta tàn phai ghê gớm thế.

Hình thức hơi tàn, dưng:
Ống đã qua thử nghiệm, thích hợp mọi địa hình, mọi độ cao.

Bagai
06-10-2008, 19:52
Bác Net thời trang quá, có nhõn hai cái ảnh chụp cách nhau tẹo mà đã kịp thay mũ, thêm áo rồi :d

Ôi 2 ông già của đoàn điệu nhất đoàn đấy... làm dáng lia lịa, chụp hình lia chia...(NT):LL

jinx
06-10-2008, 23:45
Ôi 2 ông già của đoàn điệu nhất đoàn đấy... làm dáng lia lịa, chụp hình lia chia...(NT):LL

Quần áo còn "tông xuyệc tông" cơ mừ! Những chuyện khác thì nó phải thế chứ BG! (NT)

netwalker
07-10-2008, 11:18
Cô bagai này lại bênh Anhgia rồi mà cô nói cô đi ngủ sao anh vẫn thấy tên nick cô online vậy, xuống đây uống Best Chilean Wines đi, bọn anh uống hết cả mấy chai rồi đây này, mai cô xuống sẽ không thấy còn chai nào mang ra Easter Island đâu :)

Anh bị giao nhiệm vụ làm phó nháy mà cô chuyển anh thành người mẫu, anh 2 tay 2 súng to hy vọng thức khuya dậy sớm kiếm được vài cái ảnh đẹp quên cả chuyện xúc than, xúc tuyết, vậy mà sang đây chỉ đi làm phó nháy chuyên chụp ảnh làm hàng cho các bạn =))

Ảnh của anh chụp cho bạn thì đến các cô Tây còn hỏi thăm người mẫu Tom Cruise Anamite trong khi nhờ bạn chụp lại thì hết cắt đầu lại cắt chân, còn nhờ bagai chụp thì phải soi kính lúp nhìn mãi mới thấy mình bé bằng con kiến trong bức hình phong cảnh =))
Thế có khổ không. Cô nói thế anh không giao mớ ảnh anh chụp cho cô nữa bây chừ :)

@ Thegioixe

Đọc exif đi sẽ thấy thời điểm chụp 2 bức ảnh khác nhau. Mình năng tắm gội thay quần áo thôi :)

netwalker
07-10-2008, 13:00
Vâng , bọn em sẽ ra Easter Island như theo kế hoạch em đã đưa ra từ đầu.
Hôm nay bọn em đã uống thử những chai rượu vang ngon nhất Chile và cảm thấy rất phê.

Bây giờ mọi người đều đã phê và ngủ hết, chỉ còn mình em thức.

Em rất mãn nguyện với chuyến đi này, kế hoạch tốt, cho đến thời điểm này mọi việc đều như ý muốn. Mọi việc đều tốt đẹp và đúng như ý. Mọi ngưpowif ai nấy đều cười vui vẻ, có thể nói cười như nắc nẻ, cười nhiều hơn bao giơ hết, mà nói thật là em đang viết trong lúc em đang phê, không biết phê vì chơi lá cô ca hay vì uồng quá nhiều rượu vang hao hảng Chile.

Hôm nay thật vui, em rất mãn nguyễn vì mọi người ai cũng đều vui. Em cố gắng sắp sếp những ngày khổ cực vào thời gian đầu của chuyến đi, vì lúc đó còn sung sức, hôm nay sang đến Chile, một đất nước phát triển của Nam Mỹ, đời sống khác, tốt hơn. Bọn em lại thuê xe tự lái, đi chơi ngắm phố phường thấy thật vui, uốn rượu vang hảo hạng với giá chỉ bằng 30% giá bán tại Bắc Mỹ, uốn cho túy lúy mà chỉ mất có tí tiền.

Thôi em ngủ đây, có gì mai các bạn khác sẽ viết tiếp còn em xỉn quá rồi đi ngủ đây :)

hoankiem
08-10-2008, 00:52
Giờ này chắc các bạn ra đến đảo Phục Sinh rồi nhỉ.

Tớ chia tay các bạn sau ra vội chỗ tập kết xuất phát con đường nguy hiểm thì không đi được vì hết sạch chỗ, vậy là đặt đến ngày mai. Xong chạy thẳng xuống Copacabana và ra Isla de Sol luôn.

https://i6.photobucket.com/albums/y245/hoankiem/NamMy08/_MG_9970.jpg

Hóa ra tớ nhầm, lần trước khi đi Peru là tớ ra Tequille Island. Ra đảo gặp ngay chợ phiên. Cảm ơn bạn Net đã chỉnh lại thông số máy nhá =))

https://i6.photobucket.com/albums/y245/hoankiem/NamMy08/_MG_0019.jpg

Hôm nay chạy lại về La Paz thì biểu tình khắp nơi, đường đóng lên xuống... Giờ bắt đầu mưa to. Nhờ thế biểu tình giảm bớt.

Ngày mai sẽ đi con đường nguy hiểm và sau đó buổi tối sẽ đi Potosi luôn. Thành phố cao nhất thế giới và là di sản . Xong sẽ xuống Uynie và đi tour giống các bác. Vậy là từ đây mình sẽ đi chậm theo các bác rồi. Các bác có kinh nghiệm gì nhớ ghi lại nhá :)

Đi một mình vừa không có ai chạm chén vừa bị đắt đỏ, sức khỏe tớ đã ổn lại hoàn toàn thấy bình thường không còn bị hiệu ứng độ cao nữa. Đêm qua có màn nhảy múa của dân địa phương vui phết lại còn được tặng một cái nhẫn. Tớ đang đeo nghịch thử mấy hôm vì trông nó buồn cười.

Về lại Loki, ở phòng 205 đây, Đang ngổi trên giường của bác Anh Già :))

Chúc các bác lên đường vui, cười suốt nhá.

Ảnh nhóm Bắc Mỹ tác nghiệp ở đại lộ trung tâm La Paz

https://i6.photobucket.com/albums/y245/hoankiem/NamMy08/_MG_9872.jpg

La Paz thì biểu tình nhé

https://i6.photobucket.com/albums/y245/hoankiem/NamMy08/IMG_0602.jpg


https://i6.photobucket.com/albums/y245/hoankiem/NamMy08/IMG_0608.jpg

Postcard bạn Net nhờ gửi hộ tớ đã thả vào thùng tại bưu điện trung tâm rồi nhá

https://i6.photobucket.com/albums/y245/hoankiem/NamMy08/IMG_0597.jpg

jinx
08-10-2008, 05:24
Kết mấy tấm hình của Đại Vương quá! Sống động và rất mang tính "thời sự nóng hổi"! :) Thanks a bunch!

jinx
08-10-2008, 06:48
Thôi em ngủ đây, có gì mai các bạn khác sẽ viết tiếp còn em xỉn quá rồi đi ngủ đây :)
Híhí... đúng là Net Wắc.. cần câu.. rồi có khác, viết bài lủng củng và typo lia chia luôn :D Dù sao thì cũng cám ơn anh vì đã tổ chức được chuyến du... hí... này cho đồng.. đảng ;)

oilman
08-10-2008, 09:36
wow ganh tị với các bác quá (beer) đi như các bác mới đáng một chuyến mở mang tầm mắt. Chưa bao giờ thử rượu vang Chile. Bên này rượu vang Úc, Pháp và icewine của Canada thì em thử rồi.

hoankiem
09-10-2008, 19:41
Tớ gặp vấn đề lớn rồi.

Sáng nay đến Potosi sớm, có một mình , không có chỗ gửi hành lý nên phải xách theo. Ra taxi định chuyển sang bến xe có bán vé đi Uynie. Kết quả là lúc gỡ ba lo to xuống thì một chú lao vào giật ngay balo nhỏ rồi leo lên xe máy chạy mất.

Kết quả là mất toàn bộ máy móc, vé máy bay.... Thiệt hại khá đáng kể.

Giờ đang ngồi chờ khai báo cảnh sát.

Chỉ một phút mà nhanh thật!

CVN
09-10-2008, 19:42
Tớ gặp vấn đề lớn rồi.

Sáng nay đến Potosi sớm, có một mình , không có chỗ gửi hành lý nên phải xách theo. Ra taxi định chuyển sang bến xe có bán vé đi Uynie. Kết quả là lúc gỡ ba lo to xuống thì một chú lao vào giật ngay balo nhỏ rồi leo lên xe máy chạy mất.

Kết quả là mất toàn bộ máy móc, vé máy bay.... Thiệt hại khá đáng kể.

Giờ đang ngồi chờ khai báo cảnh sát.

Chỉ một phút mà nhanh thật!***, đau buồn thế! Giấy tờ tùy thân thì sao?

hoankiem
09-10-2008, 19:49
Hộ chiếu trong người nên kô mất. Đúng là đi vào những nơi nhạy cảm kô nên cầm hai balo. Lúc gỡ cái này xuống chỉ chút thôi là bị giật ngay cái kia mà mình còn vướng kô đuổi được. Dân cũng chỉ đứng nhìn thôi.

Vào đồn cảnh sát, họ đưa ra một loạt ảnh, có một chú trông giống giống, mấy nhân chứng cũng xác nhận. Nhưng họ bảo không thế lấy lại đồ được đâu. Họ chỉ xác nhận mất thôi.

Tổng thiệt hại khoảng 6000$ .

CVN
09-10-2008, 19:53
Vé máy bay thì chắc hy vọng lấy lại được không? Tên mình, số hộ chiếu mình lưu trên hệ thống của hãng Hàng không mà.

hoankiem
09-10-2008, 19:57
Chẹp, đang phải xem có issue lại thế nào. Vé cũng hơi rắc rối vì phát hành của VNA mà lại bay của Korean Air.

Mất mất hai tờ khai đóng dấu lãnh sự vào Chile, kô biết có vào được kô. Bác Net với Anhgia đã vào rồi hỏi hộ xem nếu bị mất thì làm thế nào.

baxu
09-10-2008, 20:31
chia buồn sâu sắc với ĐV. Em đã trải qua rồi, chán thê thảm.

anyway chắc bảo hiểm thanh toán cho anh thôi.

CVN
09-10-2008, 20:36
anyway chắc bảo hiểm thanh toán cho anh thôi.
Hy vọng không phải mấy cái bảo hiểm du lịch củ chuối mua ở Việt nam. Lần trước anh cũng mất túi nhỏ (còn ba lô to :D ). Mất hết máy tính máy ảnh... Cũng khai báo cảnh sát ì xèo mà về nước vẫn chả đòi được bọn Bảo Việt củ chuối một xu nào.

gió hoang
09-10-2008, 20:37
kệ xừ nó hoankiem ơi...ít ra vẫn còn pasport mà(beer)...tiếp tục đi thôi!...:D

baxu
09-10-2008, 20:42
Hy vọng không phải mấy cái bảo hiểm du lịch củ chuối mua ở Việt nam. Lần trước anh cũng mấy túi nhỏ (còn ba lô to :D ). Mấy hết máy tính máy ảnh... Cũng khai báo cảnh sát ì xèo mà về nước vẫn chả đòi được bọn Bảo Việt củ chuối một xu nào.

Kinh, bọn Bảo Việt hủi thế.

Em hay mua Grassavoye gì gì trên tòa nhà Melia ấy, thanh toán cực kỳ đàng hoàng.

Hôm nọ em tự nhiên thấy cộm mắt, đi khám mất 180 đồng, để đc cái đơn mua lọ thuốc nhỏ mắt 3 đồng, gửi hóa đơn về cũng đc thanh toán.

thegioixe
09-10-2008, 22:05
Chia buồn với bác Hoankiem, bác xem anh em ở nhà có trợ giúp đc gì bác trong việc lấy lại vé máy bay, giấy tờ thủ tục thì bác cứ nhắn nhé.

@ all : Thiệt hại tài chính thì ĐV có bảo hiểm lo rồi, chỉ lo giấy tờ rắc rối trong việc di chuyển thôi đúng ko ĐV ?

r0sy
09-10-2008, 22:15
Hộ chiếu trong người nên kô mất. Đúng là đi vào những nơi nhạy cảm kô nên cầm hai balo. Lúc gỡ cái này xuống chỉ chút thôi là bị giật ngay cái kia mà mình còn vướng kô đuổi được. Dân cũng chỉ đứng nhìn thôi.

Vào đồn cảnh sát, họ đưa ra một loạt ảnh, có một chú trông giống giống, mấy nhân chứng cũng xác nhận. Nhưng họ bảo không thế lấy lại đồ được đâu. Họ chỉ xác nhận mất thôi.

Tổng thiệt hại khoảng 6000$ .

:( too bad, hy vọng ĐV ko vì thế mà cancel chuyến đi

alias.noodles
09-10-2008, 23:26
Xin chia buồn với bạn HK!

Hy vọng là với kinh nghiệm dày dạn bạn sẽ vượt qua được phốt này, cố gắng đi tiếp nhá (NT)

baxu
09-10-2008, 23:56
Nói thật, kể ra hơi ấy ấy tí thôi

chứ em như ĐV á, tỉ phú thời gian, tiền có bảo hiểm thanh toán, hộ chiếu còn cạc còn là đời em vẫn vui.

Máy móc thì nhét cạc vào mua máy mới, khỏi đứa nào chê OK bửn nhá. Vé thì từ từ issue lại ... đại loại là tự nhiên có thêm vài ngày ở cái xứ gì gì, vẫn vui như thường

biết đâu sang năm anh em nhà phượt sang bên í chơi, lại có thằng ku con bi bô tiếng Việt ra nhận đồng hương í chứ

alias.noodles
10-10-2008, 00:01
Nếu mà đi sang đấy gặp thì cố đón cháu nó về nhé bạn Baxu :)

Bạn HK vui lên nhá, nhân cơ hội này sắm máy ảnh mới luôn (c)
(chỉ tiếc ảnh đã chụp :()

Zdreamer
10-10-2008, 03:14
khổ thân Đại vương, thôi, coi như có cái xui thì xả hết rồi, chắc những điều hay ho và vui vẻ đang chờ phía trước, lần nào đi em cũng tự động viên mình như thế, nên có chuyện gì xảy ra thì cũng ko ảnh hưởng tới tâm cảnh!

Anh Già
10-10-2008, 05:41
Bọn tớ vừa ở Easter Island về đến Santiago.Chuyến đi hết sức tốt đẹp .Anh chia buồn với HK về vụ cái ba lô nhé , HK còn passport thì vào Chile đâu có vấn đề gì ,cái tờ giấy mà sứ quán Chile cấp kèm visa để trình khi qua cửa khẩu , tụi nó cũng chả buồn hỏi đâu . HK cần gì về giấy tờ thông báo ngay ,bọn anh còn ở Santiago 2 ngày nữa mà có thể làm đc thì sẽ giúp ngay .

Anh Già
10-10-2008, 05:51
Ngày 18 này khi ĐV ra Easter Island , có thể ở tại chỗ bọn này vừa ở , giá là 7000 peso /ngày hay 9000 peso /ngày có ăn sáng ( cả tiền taxi đưa đón sân bay tính vào luôn ). Nhưng đó là giá cho phòng đôi , còn nếu ĐV ở một mình thì cứ mặc cả với bà chủ xem sao, bà ta chuyến bay nào cũng ra sân bay đón kháck , anh đã dặn kỹ là ngày 18 này nếu có chú VN nào to béo xuống máy bay thì bà ta nhơ" đón :D . Tên bà ta là Carmen Nahoe , cell (56-09)77462432
www.rapanuiweb.com/mantea

netwalker
10-10-2008, 05:56
Chia buồn với hoankiem, đấy đi một mình khổ thế đấy. Hôm đấy đã bảo đặt vé đi cùng hội này luôn thì lại không đi. Thế cái máy 5D vừa chỉnh lại thông số cho hoankiem, chụp đẹp hơn hẳn lại bị cướp mất à. Mấy cái ảnh chụp đẹp lắm. Cám ơn hoankiem đã gửi hộ postcard lại còn chụp hình thông báo cẩn thận nữa :)

Nhưng thôi, chuyện như vậy xảy ra trong lúc du hành là chuyện thường tình. Hoankiem chắc cũng mua bảo hiểm rồi. Nếu không lấy được tiền bồi thường bảo hiểm thì có gì viết PM cho mình.

Chuyện giấy tờ không lo đâu, nếu mất tờ giấy đi kèm visa thì vào Chile với Argentina, khi đến cửa khẩu đưa cái tường trình bị cướp ra là OK. Nếu cẩn thận có thể viết E-mail cho bọn sứ quán hỏi trước hoặc trong lúc chờ đợi làm thủ tục thông báo bị cướp thì đến lãnh sự quán của bọn nó hỏi.

Có gì hội này đi đến đâu sẽ thông báo lại tường tận để hoankiem biết trước. Nếu cần gì cứ nói, anh em giúp đỡ được nhau cái gì sẽ giúp.

Khi đến Santiago thì ở Hostal de Sammy nhé. Chủ là thằng Charles người San Fran sang Nam Mỹ lập nghiệp, cũng giống như hai anh em thằng chủ Loki ở La Paz vậy bảo là bạn của Steve. Mình cũng sẽ dặn lại nó. Ở ngay trung tâm của Santiago, gần ga tàu điện ngầm, gần quảng trường, giá hữu nghị và nó biết điều lắm. Nếu đi sớm, nó để đồ ăn sáng ra trước cho mình.

Anhgia cũng đã lấy cho hoankiem địa chỉ chỗ ở tại đảo Phục Sinh, ở nhà này hay lắm, chủ nhà dễ thương, nhà ngay tại chỗ chụp ảnh hoàng hôn đẹp nhất của đảo, view tốt giá rẻ, nói khéo một cái, chủ nhà nấu cơm thổ dân cho ăn ngon lắm. Lát nữa Anhgia sẽ post địa chỉ cho hoankiem.

Mình thì khổ cái trông hơi giống Yakuza Nhật nếu đến nhà bạn gái chơi thì bị ba mẹ bạn gái lườm và dặn dò con gái họ cẩn thận đàng hoàng xích lên xích xuống mới cho đi chơi vì mặt không có credit :) nhưng ra đường thì các chú cướp có vẻ cũng ngại đụng chạm :) Tính hiền nhưng chú nào thích đụng thì cũng sẵn sàng chiến không kể chú đó là đen, màu hay trắng.

Mới đây đi taxi ở La Paz, Anhgia bảo đưa tờ tiền to cho thằng lái xe taxi nó cầm luôn không chịu trả lại, mình mới quay ra quắc mắt bảo chú lái xe "What the F. do you want?" Chú kia thế nào le te lấy tiền đưa lại cho mình liền :) Vừa đi Easter Island về cũng vậy, chủ khách sạn dặn nên đi xe của háng Transvip đắt một tí nhưng an toàn. Giá $30, mình bắt chú taxi giá $20 cả hội đi về tận cửa, chú lái xe kèo nhèo thêm tiền chở hành lý. Mình cứ gật đầu để chú mở cốp lấy hành lý, mình bảo cả hội mang hành lý vào nhà trước mình trả vờ móc túi tìm tiền. Mình đưa cho chú đúng $20, đ... thèm đưa thêm tiền tip (mọi khi chú nào tử tế thì thường cho tiền tip). Chú lại dở bài kèo nhèo. Mình dơ tay ra giật lại tờ tiền, đi thẳng vài bước rồi quay lại bảo. Mày có muốn $20 hay không? Chú đành lắc đầu cầm tiền lái xe đi. Nói chung bà con đi Nam Mỹ cẩn thận với mấy trò này, nhưng dù sao người Việt cũng sống chung với lũ bao nhiêu năm quen rồi, ra nhà ga, bến xe, thiếu gì trò lừa đảo, móc túi, cướp giật và trèo kéo khách, ở Nam Mỹ cũng vậy thôi.

Vừa về đến nơi nghe tin hoankiem thế còn chưa kịp đi ăn uống gì cả ngồi vào viết liền. bây giờ chạy đi ăn cùng mọi người lát về sẽ xem xét sắp xếp lại thông tin viết lên chi tiết nhé.

netwalker
10-10-2008, 06:05
Ngày 18 này khi ĐV ra Easter Island , có thể ở tại chỗ bọn này vừa ở , giá là 7000 peso /ngày hay 9000 peso /ngày có ăn sáng ( cả tiền taxi đưa đón sân bay tính vào luôn ). Nhưng đó là giá cho phòng đôi , còn nếu ĐV ở một mình thì cứ mặc cả với bà chủ xem sao, bà ta chuyến bay nào cũng ra sân bay đón kháck , anh đã dặn kỹ là ngày 18 này nếu có chú VN nào to béo xuống máy bay thì bà ta nhơ" đón :D . Tên bà ta là Carmen Nahoe , cell (56-09)77462432
www.rapanuiweb.com/mantea

Cách gặp bà này dễ nhất là sau khi hoankiem lấy hành lý, đi thẳng ra phía cửa, sát cửa kính ngoài cùng sẽ có mấy quầy dịch vụ hotel. Hoankiem đi vào quầy thứ 2 bên tay trái và hỏi tên bà Carmen chứ đừng dùng dịch vụ ở đây sẽ phải trả $36000 peso đấy.

hoankiem
10-10-2008, 07:24
Cảm ơn các bác đã hỏi thăm. Tình hình là đã xong rồi thì phải thôi. Cũng chả giải quyết được tích sự gì nên em đã rời Potosi và tới Uynie, mai sẽ đi tour 3 ngày rồi sau đó sang Argentina theo đúng dự định. Còn đi được tới đâu thì tính sau.

Chỉ một lúc sao nhãng vào sáng sớm. Với lại hai balo nặng kô dễ quản lý tẹo nào. Vừa hạ cái trước xuống để hạ cái sau thì bị giật ngay lập tức, mình có không vướng chắc cũng không xoay xở được. May mà tóm được chú taxi đưa vào cảnh sát tường thuật nên họ cũng dễ dàng.

Vấn đề bây giờ là mất sách và chưa mua được, hy vọng sang đến Salta sẽ có chỗ bán để đi tiếp . Ước mơ Nam cực chắc cũng hủy bỏ vì không đủ kinh phí. Em mất gần 1000E để riêng cùng vé máy bay. Tại chia ra để nếu mất chỗ này còn chỗ khác nó thế.

Không nên đi một mình với đồ đạc cồng kềnh nặng... chẳng hạn muốn đi toa lét là chả nhẽ mang hết balo vào. Mà không phải chỗ nào cũng có chỗ gửi hành lý .

Hôm qua em đã đi con đường nguy hiểm, tối về đi Potosi luôn, đáng lẽ đi chuyến 21h30 lại đổi sang chuyến 20h30, đến Potosi sớm quá ... và sự cố xảy ra.

Đã liên lạc với bảo hiểm, nhưng nhiều nhất về đồ mất thì bảo hiểm chỉ đến đến 1000$ thôi, vé máy bay thì họ sẽ đền phí phát hành lại. Đang phải làm thủ tục, cũng mất công và thời gian.

Tiếc nhất là mất 12GB ảnh đã chụp cộng với số ảnh sắp chụp sẽ giảm . Không biết mua sạc pin ở đâu nữa đây. Ngoải ra thì lần này ghi chép rất chi tiết từng ngày và đã ra đi theo notebook.

Trưa nay chạy luôn khỏi Potosi thay vì đến tối vì đi ở đó cứ nhìn ngó xem có chú nào xách ba lô của mình không. Mất cả cảm giác. Đi luôn cho khỏi quan tâm đến nữa.

Dù vậy thì Bolivia vẫn thực sự là một điểm đến ngon lành, nhiều cảnh quan , hoang sơ và rẻ.

Tối nay đang ở tại Avenida Hotel ở Uynie, ngay đối diện ga, giá 25Bol một phòng riêng sạch sẽ, tính ra chưa tới 4$.

Các bác Bắc Mỹ cho em kỹ chỗ ăn ở đi lại nhá. Hy vọng em sẽ sớm có cẩm nang mới.

Dudi
10-10-2008, 07:52
Thôi bác Kiếm ạ,

Mỗi lần mất là một lần bớt rại, ai lang thang mà chả rại đôi lần.

Cứ coi như là của đi thay người đi.

Và của quý thì cứ phải là gắn chặt vào người.

Còn cái lai quần cũng di!

Bác Kiếm cố lên, qua cơn buồn!

netwalker
10-10-2008, 12:01
Vừa đi về vào check lại xem tình hình thấy post của hoankiem cũng yên tâm, lại được "bé" Dudi "an ủi" còn ngại gì mà không tiếp bước.

Hoankiem thích sẽ để lại một bộ súng ống cho hoankiem với giá mà hoankiem muốn ở chỗ thằng Charles ở Santiago, khi nào hoankiem đến sẽ lấy, để hoankiem có súng ống tác nghiệp trên đường viễn du.

"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" !

Chúc thượng lộ bình an!

Anh Già
10-10-2008, 12:58
Bạn Anh Già nhuộm tóc, hay đèn flash, hay tóc muối tiêu rồi thế ạ? Chị baxu xem xét ống iếc thế nào chứ em nhìn không phong độ như hồi trước zồi, xao lại thế (NO)
Em vẫn ngày ngày hóng bài vở các bác :L

Ơ đã là Anh Già rỗi thì đương nhiên tóc phải muô"i tiêu chứ Roxy =)) , cơ mà cái máy P&S của DV và trình chụp của thằng cu barman cũng dỏm ;) thôi để anh đề mô cái hình ngay sáng ngày hôm sau , sau tối nhậu nhẹt với ĐV để chứng tỏ rằng hàng của công ty vẫn như xưa nhé . Hình chụp ngay tại dinh Tổng thống Bolivia bằng 40D còi .



https://img518.imageshack.us/img518/2637/img3495san5.jpg (http://imageshack.us)

arvil77
10-10-2008, 12:58
Giờ mới hay tin, chia buồn với bác HK . Hình như chuyến đi Nam Mỹ trước bác cũng bị mất máy ảnh (Peru ?)

Hi vọng bác vẫn vượt qua tiếp tục hành trình :)

bm20042008
10-10-2008, 15:11
chia buồn cùng bác, mong bác vẫn tiếp tục hành trình

jinx
10-10-2008, 19:41
hoankiem: xin chia sẻ với DV.

Nhưng vẫn cảm thấy an ủi là ..

"còn chân còn đi còn tiến lên
còn nguyên passport ta đâu chịu hèn"

theo đúng tinh thần nhà Phượt, nhờ! :)

Anh Già: ối zời, hình mới này thì đúng là "muối" nhiều hơn "tiêu" ấy chứ lão! ;) Hic, đúng là 1 phát trên độ cao 4000m làm người ta xuống cấp tệ hại! (@baxu)

baxu
10-10-2008, 20:16
Anh Già: ối zời, hình mới này thì đúng là "muối" nhiều hơn "tiêu" ấy chứ lão! ;) Hic, đúng là 1 phát trên độ cao 4000m làm người ta xuống cấp tệ hại! (@baxu)

em r0sy xinh đẹp đã có nhã ý bấm tks AG rồi, nhà jinx lị còn la toáng lên thế kia.

Này nhá, gái trẻ vừa có nhời thảng thốt, AG lập tức đáp trả, thì mình cũng nên nhìn thấy cái sự luống cuống and/or cái sự nhiệt tình trong tấm ảnh trên chứ phỏng?

Hơn nữa, xét về tâm ní mà nói, trăm nghìn kiểu súng to ống dài mới chọn 1 kiểu, ắt cái này phải là cái hài lòng nhứt rồi, nhà jinx không nên dìm hàng thế chứ. Chẳng qua là vừa hành quân, vừa ấy, vừa pót ảnh, chưa có thời gian sốp siếc thôi, nhá :))

hoankiem
10-10-2008, 20:31
Tớ đang ngồi chờ xuất phát tour 10h30 am đây . Đêm qua có một đêm cũng ngon giấc, phòng ấm cúng yên tĩnh, ngủ một mạch.

Cứ xuống đến cực Nam đã, đến khi về lại B.A tính tiếp. Tớ cần tìm một cái sạc cho Canon PS và một cuốn guide book thôi. Chắc sang Argentina sẽ kiếm được . Còn vác máy ảnh nặng làm gì cho vướng. Lần này đã định không mang theo vì tay đâu có to rồi đấy chứ. Đêm qua mở balo lớn thì tất cả các sạc đều để đó trừ mỗi sạc của PS. Không biết các bạn Bolivia sẽ tìm mua sạc ở đâu cho cái đống của mình nhỉ.Rồi phải tìm cách mở các loại khóa nữa. Không thấy bên này bán Acer cũng như máy ảnh Canon. Eten X500 lại càng không. Hôm qua định dò hỏi tìm nguồn để chuộc lại mà khó.

Uyuni quá yên bình và nhẹ nhàng, mạng thì chậm hơn rùa dial up chia sẻ ngày xưa ở VN.

Các bác chia tay em bagai rồi nhỉ. Vậy là còn 3 chàng ngự lâm quân với vũ khí mạnh dấn thân vào con đường nam tiến.

Tối hôm đó tớ với AG thống nhất làm hàng cho bạn Net thôi. Chứ bạn AG chỉ cần qua một đêm không phải dùng đến ống là hôm sau trở thành nghệ sĩ hàng đầu ngay.

Lên đường thôi, tối chủ nhật về lại Uyuni tớ sẽ bắt chuyến tầu đêm tới Villazon biên giới với Argentina. Vậy là được đi tầu hỏa của Bolivia ở độ cao 3669m .

netwalker
10-10-2008, 21:25
Chú lại dìm hàng anh! :LL

Anh lúc nào chẳng thế. ( icon chảnh một tý ) =))

Ngay hôm đấy chú chẳng nói "trông bác Net vẫn phong độ như xưa "còn gì nữa, đi phăm phăm ở độ cao 3800m mà chẳng hề thở dốc, uống rượu ở khách sạn 5 sao cao nhất thế giới là rất dễ tây mà "3 say chưa chai" .

Anh lúc nào chẳng làm thợ ảnh, phó nháy chuyên chụp ảnh làm hàng cho mọi người trong khi mọi người chụp lại cho anh thì cái mất đầu, cái mất chân, cái trồng cột điện lên đầu anh. Nhờ cô bagai chụp ảnh thì anh phải soi kính lúp mới nhận ra con kiến là mình =)) =))



Thôi nếu không đi được quả Nam Cực này thì cố gắng xin visa sang Canada rồi đi chơi Rocky Mountain, Alaska, Bắc Cực vậy.

Chúc từ giờ trở đi mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, mọi người đi đến nơi về đến chốn.(beer)

Anh Già
10-10-2008, 22:03
Báo cáo nhà Phượt là bọn tớ tối qua đã đi thăm dinh tổng thống Chile, nơi 11/09/1973 đã xãy ra cuộc đảo chính đẫm máu. Bây giờ bọn tớ đi vòng thành phố, Chiều sẽ thăm lò rượu nho lâu đời nhất và lớn nhất Chile. Sáng mai sẽ lên đường tiến về miền nam Chile để đến thành phố tận cực nam của thế giới.
Chú Hoankiem có cần thêm thông tin gì thì cứ hỏi, bọn tớ sẽ cung cấp

r0sy
10-10-2008, 22:09
Chị baxu đáng ra phải đổi nghề, làm chuyên gia tâm lí học mới chuẩn (c)

Chúc mọi người vạn sự bình an trong những chặng tiếp theo :)

Bagai
11-10-2008, 00:57
Báo cáo nhà Phượt là bọn tớ tối qua đã đi thăm dinh tổng thống Chile, nơi 11/09/1973 đã xãy ra cuộc đảo chính đẫm máu. Bây giờ bọn tớ đi vòng thành phố, Chiều sẽ thăm lò rượu nho lâu đời nhất và lớn nhất Chile. Sáng mai sẽ lên đường tiến về miền nam Chile để đến thành phố tận cực nam của thế giới.
Chú Hoankiem có cần thêm thông tin gì thì cứ hỏi, bọn tớ sẽ cung cấp


AG post ảnh lũ ngựa hôm qua đi...

Em Bagai đang ngồi sân bay Lima hồi tưởng về chuyện tình La Paz..không ngờ hội ngộ anh Hoàn Kiếm có tí mà anh í...xui dữ vậy huhuhuhu :help

Tặng hoa cho anh HK lấy hên lại nha: (wait)

netwalker
12-10-2008, 08:59
Gửi lời chào anh em nhà Phượt từ Cực Nam châu Mỹ, đến đây mới biết Cực Nam châu Mỹ không phải là Cape Horn như bạn nào nói đâu nhé, vì Cape Horn là ngoài đảo không có nối với đất liền thì sao gọi là cực Nam được, phải là điểm cuối cùng của lục địa mới được tính, đó chính là một điểm cách Punta Arenas 180km về phía Nam.

Ngày mai, bọn tớ sẽ đi thăm Rừng Quốc Gia Tiera del Paine của Chile ở Punta Natalie để xem băng trôi, gấu đóng băng, hóa thạch, v...v.

jinx
12-10-2008, 11:14
Hì, Cape Horn thường được coi là "điểm" cực nam của Nam Mỹ thì đúng hơn; còn miền lục địa cực nam là Cape Froward thì phải, đúng hông anh Net Wắc Cần Câu ? :D

imim
12-10-2008, 22:32
Ơ đã là Anh Già rỗi thì đương nhiên tóc phải muô"i tiêu chứ Roxy =)) , cơ mà cái máy P&S của DV và trình chụp của thằng cu barman cũng dỏm ;) thôi để anh đề mô cái hình ngay sáng ngày hôm sau , sau tối nhậu nhẹt với ĐV để chứng tỏ rằng hàng của công ty vẫn như xưa nhé . Hình chụp ngay tại dinh Tổng thống Bolivia bằng 40D còi .



https://img518.imageshack.us/img518/2637/img3495san5.jpg (http://imageshack.us)


Em Rosy nhìn thế nào ấy chứ, bạn AG mặc áo đỏ cầm lê trông vẫn tẻ tung đấy chứ (mặt hơi thộn tí thôi). Cứ so vơí ông khách CPC đứng gần mà xem. Vẫn làm hàng tuyển của cty suxy được. Em đừng khắt khe quá đi.

:LL

hoankiem
13-10-2008, 07:00
Tớ đang ngồi đợi tầu đi Villazon rồi sang Argentina.

Uynie tuyệt vời như vậy mà mấy bác Bắc Mỹ chẳng thấy tường thuật gì cả. Hôm gặp lại chỉ bảo là đường xóc nẩy bừng bừng bừng.

Chưa thấy ở đâu lạ kỳ như Uynie nhỉ.

netwalker
13-10-2008, 10:32
Thì cứ phải tả con đường kinh hoàng trước cho ĐV thấy thì ĐV mới thấy sướng. Mình còn khoảng 100,000 miles của OneWorld chắc đợt tới nếu vui sẽ đổi lấy cái vé đi chụp lại Salar de Uynie vào mùa mưa để chụp reflection, có cảm giác như cưỡi mây vậy.

Hôm nay vừa đi Nation Park của Chile, Torres del Paine đẹp lắm. ĐV mà đến đây xem băng trôi thì còn trầm trồ nữa.

@ mẫu hậu Imim

Mẫu hậu cứ từ từ. Mẫu hậu có cần ảnh phong cảnh Panorama thiên nhiên hùng vĩ ghép từ hơn 10 tấm ảnh mỗi tấm 21Mb ghép lại không? :) Sẽ tặng mẫu hậu một tấm phóng to che hết tường phòng khách để luôn có cảm giác đấy là Escape window or a Vista view.

@ Bagai

"Chuyện tình La Paz" đến đâu rồi em. Em bỏ bọn anh đi tìm tình yêu đã thấy chưa? Sao đang đi chơi lại bỏ đi đâu vậy? Làm bọn anh tìm mãi chẳng thấy ;)

@ a beloved friend

Lúc đầu mình nghĩ Anhgia từ trước đến nay chỉ quen "phượt va ly", nhưng cho đến thời điểm này, mình thấy mình đúng thật là "f´cking ignorant like an American". Anhgia trông thế chiến phết, "trộm vía" càng đi càng khỏe.

@ everyone

Hôm nay bọn mình đi tour Tores Del Paine để tránh một số rủi ro như không thuộc đường, không biết chỗ nào chụp ảnh đẹp, mà ngày chủ nhật ở đây như thành phố chết ngoài đường không một bóng ma, lỡ lạc đường chắc chỉ hỏi mấy con llama nhưng sự thật đường đi rất dễ và khi vào National Park người ta sẽ cho bản đồ. Những ai đi sau mà đi đông nên thuê xe tự lái như vậy mình chủ động hơn, thích đỗ đâu chụp ảnh thì đỗ, muốn dừng lại bao lâu tùy thích. Một chú ý khác là nên mang theo đồ ăn, có thể mua đồ ăn ở siêu thị ở Punta Natalie hoặc Punta Arenas chứ vào trong National Park mà ăn thì sẽ gặp máy chém ăn vớ vẩn trung bình 26000 peso/người, khoảng $60 cho bữa trưa. Nếu tự mua đồ ăn mang đi thì khoảng $3/ người

Anh Già
13-10-2008, 10:53
Ko có ảnh, mình chả tin.
(beer)

imim , đương nhiên là có ảnh chứ em , hôm nay bọn anh vừa đi Torres Del Paine national park về , đề mô cái ảnh luôn cho nó nóng hổi , để sáng mai bọn anh còn vượt eo biển Magellan , tiếp tục con đường phiêu du về hướng nam bán cầu :


[URL=http://imageshack.us][IMG]https://img137.imageshack.us/img137/5371/torresoj7.jpg

@ HK : Uyuni anh cũng nhiều ảnh lắm, chằng qua là ko có đủ thời gian viết bài cho nó có thứ tự nên anh tạm găm hàng đó đợi đến lúc về thôi , mà chú HK có định đi Punta Arenas ko vậy , để anh còn để cho mấy địa chỉ ?

Bagai
13-10-2008, 11:00
Chuyện tình La Paz của Bg dang dở rồi vì mình có tình mà người không có ý :P... Nên bây giờ Bg phải quay lại với mái ấm cũ ... Lấy kỉ niệm làm niềm vui :P kekeke...

Anh HK đại vương ơi, anh gửi cho Bg mấy hình chụp ở La Paz nhé ..muah muah..

imim
13-10-2008, 22:21
@ Imim

Mẫu hậu cứ từ từ. Mẫu hậu có cần ảnh phong cảnh Panorama thiên nhiên hùng vĩ ghép từ hơn 10 tấm ảnh mỗi tấm 21Mb ghép lại không? :) Sẽ tặng mẫu hậu một tấm phóng to che hết tường phòng khách để luôn có cảm giác đấy là Escape window or a Vista view.



Anh Net, có mới nói đấy nhé ;) Em chưa bao giờ là ko cần, ko thích, ko ưa, ko khoái... ảnh phong cảnh thiên nhiên cả. Coi như anh hứa đấy nhé. Có cả forum này làm chứng. :L:L

Mà sao topic này chưa bay lên trên đầu trang nhỉ? (lobby ngay) (beer)

imim
13-10-2008, 22:23
imim , đương nhiên là có ảnh chứ em , hôm nay bọn anh vừa đi Torres Del Paine national park về , đề mô cái ảnh luôn cho nó nóng hổi , để sáng mai bọn anh còn vượt eo biển Magellan , tiếp tục con đường phiêu du về hướng nam bán cầu :


[URL=http://imageshack.us][IMG]https://img137.imageshack.us/img137/5371/torresoj7.jpg



Già Anh ơi, mấy cái chỗ này, nếu chẳng may mình ngất ra đấy thì có tỉnh dậy nữa ko hay lên thẳng thiên đường ạ?

[mình cứ phải thở đều, thở đều ... cho nó lành]

CVN
13-10-2008, 22:27
Đất nước ta giàu và đẹp nhưng đất nước chúng nó còn giàu và đẹp hơn các bác nhể???

Zdreamer
13-10-2008, 22:33
khiếp, quả mây với núi background trong ảnh của AG làm mình lộn cả tiết, thật, đầu óc cứ choáng váng xây xẩm

baxu
13-10-2008, 23:29
Gớm, các gái làm gì mà nhao nhao lên thế, AG với anh Net ngứt luôn ra đấy thì các gái có mà mốc mép nhá.


Thế mới thấy mình già nên được cái điềm đạm.

@ anh Net: TW nghe nói bọn rán điệp quốc tế đã cử gái chân dài đi sờ bụng vuốt ..im đồng chí, rồi lại cử hàng lướt đến hun môi đồng chí phỏng?

jinx
14-10-2008, 00:39
@AG: Oài... impressive! Bữa đó chắc trời gió lớn lắm mới làm mây vần vũ và nước lao xao thế kia! Lão lại "ngáp" trúng quả ấn tượng ghê cơ! (icon vỗ tay lẹt đẹt đâu nhở)

@Net: AG "càng đi càng khỏe" à ? Thế thì Net khỏi tìm kiếm đâu xa, có thể mướn AG vác ba lô khi cần thiết rồi :D

hoankiem
14-10-2008, 09:23
@ HK : Uyuni anh cũng nhiều ảnh lắm, chằng qua là ko có đủ thời gian viết bài cho nó có thứ tự nên anh tạm găm hàng đó đợi đến lúc về thôi , mà chú HK có định đi Punta Arenas ko vậy , để anh còn để cho mấy địa chỉ ?

Bác cứ cho địa chỉ đi, em chắc chắn sẽ xuống đó chứ. Khoảng ngày 27 Oct. Hôm nay đã tới Salta, ngày kia sẽ đi Mendoza và sau đó sang Chile theo đúng lịch. Ngày 18 sẽ ra Easter Island đến 22 quay lại đất liền.

Rời Bolivia cái mọi thứ khác hẳn ngay. Đến Salta, Hostal đón rước ngay từ bến xe bus. Các em gái nhiệt tình... hấp dẫn. Quên sạch mọi thứ.

Nhưng cũng đáng ngạc nhiên về tầu hỏa ở Bolivia, chậm nhưng mà sạch và tiện nghi, hơn đứt tầu Thống nhất ở nhà.

netwalker
14-10-2008, 09:25
Anh Net, có mới nói đấy nhé ;) Em chưa bao giờ là ko cần, ko thích, ko ưa, ko khoái... ảnh phong cảnh thiên nhiên cả. Coi như anh hứa đấy nhé. Có cả forum này làm chứng. :L:L

Mà sao topic này chưa bay lên trên đầu trang nhỉ? (lobby ngay) (beer)

Mẫu hậu yên tâm. I am a real man and a real straight man ;). Khi nào anh về đến nhà sẽ xử lý đống ảnh và sẽ gửi cho mẫu hậu bất kỳ tấm nào mẫu hậu muốn, chứ bây giờ máy laptop chỉ để lưu ảnh thôi chứ mở cái file ảnh của anh ra chắc treo cứng máy ;)

hoankiem
14-10-2008, 09:34
Bagai: Hic, toàn bộ ảnh chụp để ở trong thẻ, trong máy notebook và trong HDD box Ext. Tất cả các thứ đó lại nằm trong balo. Vậy là Bagai liên lạc với các bạn Bolivia để lấy ảnh nhé.

Thực sự là đau xót. Đến giờ vẫn chưa có sạc để tiếp tục chụp đây ạ.


Tớ vừa lượn một vòng Salta 12h đêm về. Và quả thật đã hiểu tại sao tự nhiên Salta lại dần trở thành điểm đến của dân backpacker trong vài năm vừa qua. Lãng mạn, ngọt ngào và êm dịu. Quá ưa thích. Ngoài ra còn đủ các trò giải trí từ xe đạp , bungee đến cưỡi ngựa, chèo thuyền vượt thác. bay lượn trên bầu trời...

Các bạn Bắc Mỹ nếu còn thời gian ở Buenos Aires thì nên đến đây ... Sẽ không cảm thấy hối tiếc đâu.

netwalker
14-10-2008, 09:52
@ anh Net: TW nghe nói bọn rán điệp quốc tế đã cử gái chân dài đi sờ bụng vuốt ..im đồng chí, rồi lại cử hàng lướt đến hun môi đồng chí phỏng?

Thông tin em có đâu mà anh vậy.



Bữa đó, mình cũng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, thứ nhất là gái Peru phần lớn chân ngắn, nay tự nhiện được gặp em người mẫu chân dài Peru, em lại dám kiểm hàng mình, làm mình càng ngạc nhiên. Cũng may mình đã từng có kinh nghiệm chinh chiến xa trường, đã bị nắn hàng nhiều rồi, nhất là ngày xưa thời trẻ con thích đứng backstage đưa đón chiều chuộng mấy em chân dài, gái mình vừa đi ra sàn catwalk cái, mấy gái khác đi vào toàn thò tay ......... nắn hàng ........ :)). Khổ cái cô bé ngồi bên cạnh, còn quá ngây thơ "tong tắng" quá đỗi ngạc nhiên vì hành động "hoàn toàn không khiếm nhã" đó mà hét lên kinh ngạc nếu không có lẽ mình đã được đi từ cảnh giới này sang cảnh giới khác...=)) =))

Mặt mày mình bặm trợn thế nào, gái Việt thì sợ mà gái Tây toàn bắt mình hôn kiểu Chile, bắt hôn hai má, bắt hôn trán, bắt hôn cằm , xong đến lượt em là ôm mặt mình và hôn vào môi đủ lại số lần mình thơm em vào mấy chỗ kia :)) Biết thế này mình đi Chile từ sớm.

Hotboy Bow còn sướng quá, sau bao ngày cực khổ gặp toàn gái xấu, đến Chile thấy gái trắng tóc vàng mắt xanh tựa châu Âu nhưng vóc dáng nho nhỏ tựa tựa người Việt, nói chung là "vừa mồm vừa miệng", sướng quá mà hát vang "Chile là đất của chàng" =))

r0sy
14-10-2008, 10:14
Bạn Net còn như thế thì người mẫu ống dài Anh Già của chúng ta chắc còn phê hơn (c). Bạn AG báo cáo xem ống bị tuột mấy lần rồi?

CVN
14-10-2008, 10:20
Nhà cháu đang cân nhắc mời một đoàn cán bộ đi Mỹ và Chile nên rất hóng nghe các bác chia sẻ nhiều về Chile :) đấy. Bác Già và bác Net tổng hợp quả guide hoành tráng về Chile nhé! Thanksssss!

Anh Già
14-10-2008, 11:25
Bạn CVN cứ từ từ , mấy hôm nữa tớ về sẽ có hết . Tớ thú thực là cũng khá bất ngờ , đi Machu Picchu , Salar de Uyini , Easter Island về đã thấy phê lòi mắt, không bàn phím nào tả xiết rồi , không ngờ xuống đến cực nam Chile lại được gặp cảnh thiên đàng nơi hạ giới như vậy .Rất hên là vì thời gian ít nên đến phút cuối bọn tớ mới thay chương trình đi xem Trym cánh cụt bằng chương trình này , quả là ko uổng . Chính vì vậy mà có nhiều đứa bay từ Âu Mỹ qua , tới cái national park này cả tuần chi để ngắm cảnh và sống tại cái hotel hoang sơ ngay giữa hồ ( chỗ có chiếc cầu bắc ra ) rồi ngày ngày đi xem những tảng băng trôi màu ngọc bích và những thân cây khô xù xì bên hồ nước xanh màu lục .....

@sushi :Ống ko chịu được áp suất thấp nên tuột từ khi ở độ cao 4000m rồi em à =))

Bagai
14-10-2008, 11:33
Em vòng tay xin lỗi anh Net vì em mà anh không xơ múi được gì cái cô Peru... vòng tay xin lỗi Hot Boy vì chị mà Hot Boy không xơ múi được gì cái cô Nga...

Còn AG thì vòng tay cám ơn em đi vì em mà AG yêu chị ấy nhiều hơn :P

HK: vậy là thua rồi :(. Chúc anh may mắn hơn ở những nơi sắp đến vậy.

hoankiem
16-10-2008, 06:14
Giờ này theo lịch thì các bạn Bắc Mỹ đã về tới Buenos Aires và chắc là đang ăn chơi nhảy múa ở đây rồi.Chúc mọi người chuyến đi thắng lợi.

Bác AnhGia với Net cho địa chỉ và tour ở Punta Arenas đi. Tớ đã tới Mendoza. Ngày mai sẽ sang Santiago de Chile và hai ngày sau thì ra đảo Phục Sinh 4 ngày, trở lại Santiago và đi xuống Lake Distric. Ngày 27 sẽ bay xuống Punta Arenas.

Hôm qua đã kiếm được xạc cho máy ảnh. Một câu chuyện cũng khôi hài. Cuối cùng là sáng tạo kiểu Việt dùng sạc điện thoại di động cho máy ảnh. Còn ở Salta có bán sạc cho đúng pin 5L của Canon nhưng chém tới 299 Peso tức là khoảng 93$ cho riêng sạc. Đắt kinh. Mua được sạc đa năng của điện thoại 20 Peso khoảng 6$ và sau một hồi chế biến đã sạc máy ảnh ngon lành.

hoankiem
17-10-2008, 00:44
Các bạn mải chơi ở Buenos Aires quá không thấy online. À, còn vụ lấy visa Uruguay nữa. Các bác mở đường nhé. Có thông tin gì update để em biết còn liệu.

Em đang ngồi đợi xe đi ngắm Aconcagua, đỉnh núi cao nhất của Andes và cũng là đỉnh cao nhất châu Mỹ, như vậy là sau Fanxipan đến Mont Blanc, Everest , Kilimanjaro và giờ đến Aconcagua... và còn Kosciuszko . Không có khả năng leo núi nên đành ở dưới chân nhìn lên vậy.

Tối nay em sẽ sang Santiago de Chile với con đường xuyên núi dưới chân Aconcagua.

Tình hình là vẫn chưa có guidebook. Toàn phải ăn nhờ ở đậu thôi. Sang đến Chile nếu kô có sách thì đành photo mấy chỗ cần vậy.

Anh Già
17-10-2008, 03:51
Bọn tớ đã đến Buenos Aires tối qua , rất vui là đã gặp bạn Tyna ở thủ đô của xứ Tango và bóng đá này . Tình hình phượt phọt ra sao sẽ có báo cáo đầy đủ sau .

@HoànKiếm : Cả Punta Arenas lẫn Ushuaia ăn ở đều rất đắt đỏ vì xứ đó khỉ ho cò gáy xa xôi , phần nữa là toàn khách du lịch nên phải bị chém thôi . Ở Punta Arenas có cái Blue House - Balmaceda st 545 là rẻ nhưng nhốn nháo và ko sạch sẽ nên bọn anh kiếm chỗ khác , HK thích thì qua đó thử xem sao , ăn uống mà quang hợp được như ĐV thì chắc cũng ok :LL.

Anh Già
17-10-2008, 11:50
Tặng các bạn phuot.com và bạn jinx : Street Tango


https://img66.imageshack.us/img66/6999/tangocy5.jpg

hoankiem
17-10-2008, 15:44
Bác cứ phết chỗ các bác ăn nghỉ đi lại cho em tham khảo. Em không còn guide book nên mù tịt hết cả. Tiếng tăm thì tậm tịt nên coi như vừa điếc vừa câm.

Hiện tại em đã đến Santiago de Chile. Qua cửa khẩu họ còn chả thèm xem visa . Đóng cộp luôn dấu vào hộ chiếu và tờ khai sau khi quét trang data vào máy tính. Hay là Chile mới miễn visa cho công dân Việt Nam rồi nhỉ. Em thấy lạ quá. À, chú ấy có tìm tìm trong danh sách rồi hỏi em ở bao nhiêu ngày em bảo chắc 2-3 tuần. Chú ấy bảo ừ 30 ngày.

Vậy là hành trình chặng 1 của em đã hoàn tất. Xuyên ngang Nam Mỹ từ Sao Paolo đến Santiago de Chile. Chặng 2 thế nào phải nhờ các bác giúp đỡ thông tin.

jinx
17-10-2008, 20:28
Còn hình "lưu niệm" của anh với vũ công đâu ? :D

Street mà còn hot thế, nơi khác không biết "long thể" sẽ thế nào nhỉ!? (NT)

Anh Già
17-10-2008, 21:14
Còn hình "lưu niệm" của anh với vũ công đâu ? :D

Street mà còn hot thế, nơi khác không biết "long thể" sẽ thế nào nhỉ!? (NT)

Ơ sao biết vậy (NO) ? Tài thế nhỉ ! Hình đó mang tính chất riêng tư nên chỉ làm lưu niệm thôi , nhá ;) ! Mà bật mí là bạn Net có cái hình đang bế bổng cả 2 cô vũ công tango lên đới (NT)

hoankiem
18-10-2008, 08:28
Cụ Anh Gia với Cụ Net bỏ nhiều time viết bài trên vnphoto hướng dẫn cụ thể mà không cho em thêm ít thông tin nhé. Em đang mù tịt đây, Hôm nay vừa thấy có chỗ bán cuốn LP Nam Mỹ nhưng nó đòi 39000 Pesos. tức là gần 70$, đắt gấp đôi giá bìa. Mà dở hơi là ở nhà sách cũng vừa nhận về một cuốn.

Các bác cho em được thông tin thì em khỏi phải mua sách, Không đi xong Easter Island về rồi cắn răng tính vậy.

Hôm nay vừa gửi 7kg đồ về Hà nội qua bưu điện Chile. Mất 45800 Pesos. Balo nhẹ hẳn đi rồi.

Em đi ngủ mai còn đi Easter sớm. Các cụ khẩn cấp cho em thông tin về Punta Arenas và cực Nam, cũng như xin visa Uruguay thế nào nhé.

Mong tin.

netwalker
18-10-2008, 19:09
Hoankiem cứ yên tâm, Anhgia sẽ ghi lại địa chỉ chỗ ăn nghỉ cho Hoankiem. Visa Uruguay 10 ngày mới lấy được, đấy là nghe bạn Tyna đến sứ quán Uruguay hỏi hộ chứ thực tình hội này cũng chưa tới. Hôm qua đã định mua vé tàu thủy vượt biển sang Uruguay, nếu không xin được visa cửa khẩu thì lại giở bài đút lót để vào chơi 24h nhưng vì nó là cửa khẩu tầu biển, chứ không phải cửa khẩu đường bộ cho nên có một rủi ro duy nhất là nếu tất cả các cửa không được thì chẳng lẽ ngồi nguyên trên tàu ngủ rồi đợi tối quay về. Vì lười và có nhiều kế hoạch đi chơi khác cho nên đành bỏ kế hoạch đó . Hoankiem đi dài ngày, thừa thời gian có thể thử quả đó xem sao.

Anh Già
19-10-2008, 11:23
Ô hay , chỗ ăn ở tại Punta Arenas anh đã cho HK cụ thể rồi cơ mà , còn đi chơi ở đó thì HK có thể mua tour đi xem Trym cánh cụt , bây giờ là đã vào muà ( từ ngày 15/10 ) nên mở cửa , chứ hôm bọn anh đến sớm có vài hôm nên ko đi được , giá khoảng 20$ . Từ đây có thể mua tour đi Torres la Paint national park giá khoảng hơn 50$ cộng với tiền vé vào cửa 20 nghìn peso (35$ ), nếu tự thuê xe lái lấy thì thoải mái hơn , giá xe Toyota Yaris 80$/ngày + xăng .
Về Ushuaia thì HK vào hostel Antactica nằm trên đường Antactica Argentina , số nhà anh ko nhớ nhưng ko quan trọng vì phố ngắn , thành phố nhỏ nên ai cũng biết , giá 40 peso argentina/1 giường . Đi chơi thì có tour đi tàu biển xem sư tử biển, vào national park chơi, đi tàu hoả nhỏ .Ăn uống thì đâu cũng đắt như nhau , 1 bữa cỡ 20$/người mới tạm đủ .

hoankiem
22-10-2008, 09:02
Thì bác Anhgia bảo có chỗ lôm côm nên chuyển chỗ khác nhưng lại kô cho địa chỉ chỗ khác. Em mới hỏi kỹ lại.

Em đã kết thúc 4 ngày ở Easter Island. Được kinh nghiệm của các bác nên kô đặt phòng ốc gì cả, đến nơi mới shopping phòng ở sân bay. Kết quả là được một single room ngon lành nhìn ra biển giá 8000 pesos gồm ăn sáng. Nhưng hôm nay trả tiền thì 25000 ba đêm không có 1000 trả lại.

Ngày thứ nhất dạo loanh quanh, ngày thứ hai thì tập hợp được 4 đồng chí một Hongkong ( đồng chí này gặp các bác ở Ushuaia thì phải ) một TBN và một Scotland. thuê một chiếc Terios 4WD 24h hết 30000 Pesos cộng 6000 Pesos tiền xăng. Chia 4 nên cũng rẻ lại được bạn HDV Pháp hướng dẫn free ghép cùng khách của bạn ấy. Mỗi tội 3 đồng chí kia kô đồng chí nào cầm theo International Driver License nên cuối cùng em đành phải lái một mình toàn bộ 110 km vòng quanh đảo phục vụ các bạn quốc tế. Đón bình minh với tiễn hoàng hôn đủ cả mỗi tội nhiều mây. Tối đầu tiên đi xem Polinesia show bị các em tóm lên bắt học nhảy cùng cũng lắc lắc được vài điệu.
Ngày thứ ba thì thuê xe đạp 5000 pesos của chú HDV người Pháp trọ tháng ở cùng hotel chạy lại những chỗ thích, nói chung là rẩt relax. Ngày thứ từ thì vào nốt bảo tàng với shopping. Trưa chạy ra sân bay rồi mới nhớ quên lấy dấu Phục sinh Đảo vào hộ chiếu nên phải bắt taxi vòng lại thị trấn để thực đóng. Bạn Hongkong đi cùng chia sẻ 2000 pesos khứ hồi taxi.

Thêm một bữa BBQ nưỡng ở biển vào chiều chủ nhật. Thấy đồ nướng thơm ngon ghé vào hỏi mua ai ngờ lại là familly party. Họ mời tham gia luôn. 4 chị béo bản xứ nhảy múa tưng bừng ăn uống no say đến ngày hôm sau vẫn không hết no.

Đúng là hết cơn bĩ cực lại đến hồi may mắn. 4 ngày ở Phục sinh Đảo thật thoải mái.

Cảm ơn các bác về vụ Uruguay, để em tính vậy. Chứ ở Buenos Aires 10 ngày đợi visa thì chắc quá lịch của em mất.

Các bác chắc đã xong Iguasu Fall, bay về Rio. Tận hưởng nốt những ngày Nam Mỹ sôi động và cuồng nhiệt nhé!



Tóm lại em đã về lại Santiago. Mai sẽ đi Valsperio rồi sau đó xuống Lạke District và ra đảo Chiloe. Sau đó ngày 26 sẽ bay xuống Punta Arenas, đã mua được vé máy bay giá 80$ cho chặng này.

Zdreamer
22-10-2008, 21:01
Như vậy là hành trình của Đại vương có vẻ ngon trớn rồi, chúc may mắn! Lái xe phục vụ các đồng chí quốc tế chút cũng được, dù sao VN vẫn được tiếng là tinh thần quốc tế anh em hữu hảo rất tốt mà lị!

jinx
22-10-2008, 21:30
úi zời, nghe ĐV kể mới thấy ở Easter Island thú vị phết! Chứ according to AG thì đảo PS chả có gì hay ho, chỉ có mỗi mấy cái tượng đá với sinh hoạt đắt đỏ thôi! ;)

Kể chuyện tiếp đi ĐV ơi!!

Bagai
22-10-2008, 22:44
Chị Jinx nói vậy thôi chứ sau chuyến đi đảo PS của AG thì benefit của chị hơi bị nhiều, trong đó không thể không kể đến công lao to lớn của BG :P.

Nói chung là có người cứ hát suốt ngày "càng xa em anh càng thấy yêu em" rồi ngồi thẩm du "sao mình tốt số thế không biết. Khì khì...

hoankiem
23-10-2008, 21:24
Chị Jinx nói vậy thôi chứ sau chuyến đi đảo PS của AG thì benefit của chị hơi bị nhiều, trong đó không thể không kể đến công lao to lớn của BG :P.

Nói chung là có người cứ hát suốt ngày "càng xa em anh càng thấy yêu em" rồi ngồi thẩm du "sao mình tốt số thế không biết. Khì khì...


Cái này thì bạn Jinx phải cảm ơn tớ từ La Paz. Khi tớ đưa ra chân lý đó :))

Tớ phát hiện thêm một điều là ngay ngày đầu tiên đến Easter Island, bạn Bagai đã chơi một mình lên núi tiễn hoàng hôn lúc 17h chiều. Chú bảo vệ ở đó thông báo cho tớ biết như vậy.

Tớ đã tới Puerto Montt, thành phố thủ phủ của phía Nam. Đã đặt tour đi Lake District và ra đảo Chiloe trong 3 ngày tới. Sau đó sẽ bay xuống Punta Arenas.

Hôm qua là một ngày trở lại Pacific qua con đường rượu vang bát ngát nho xanh với Boston của Chile đồng thời là di sản văn hóa thế giới Valparasio và thành phố kế cận Val de Mar. Thời tiết đẹp, cảnh đẹp . Tự do lang thang ... Mỗi tội uống rượu vang thử các loại khác nhau mà thấy giống hệt nhau, chả phân biệt được loại nào hơn, loại kém. HDV hướng dẫn mà ù ù cạc cạc, chả hiểu mùi vị với cách thức chế biến bảo quản khác nhau thế nào cho rac các loại giá chênh nhau cả trăm lần.

Hôm nay thỉ Puerto Montt trời xầm xì và mưa nhẹ, nhưng dân ở đây nói rằng 75% thời tiết ở đây là mưa, do vậy những cánh đồng xanh ngắt tốt tươi , hoa dại vàng chóe chùm kín cả đường. Thuê được một phòng single có tivi và bathroom inside kèm ăn sáng giá 7000 Pesos. Được chủ nhà cho mượn notebook miễn phí vào internet gõ những dòng này...

Chuyến đi vẫn tiếp tục.

Bagai
25-10-2008, 23:07
Các cụ hôm nay lên máy bay về với vợ cả rồi.

À giờ Bg về lại nhà, chồng đẹp giai lại mua cho cái xe mới thế là quên mất tiêu ĐV rồi. Husband number 1 :L

Bagai
25-10-2008, 23:23
Các cụ chưa chuẩn bị bài BG post đỡ chuyện bên lề phục vụ bà con nha. Nếu mà có gì sơ xuất xin lượng thứ :P

22/9/2008
Vì Bg và Lễ chưa có visa đi Chile nên hôm nay phải đi sứ quán Chile ở Lima. Đợi chờ 1 lúc mới đến lượt. Cô nhân viên bảo cả bọn đến Interbank để đóng lệ phí rồi quay về điền đơn. Cả bọn quay ra đi bộ tìm bank, vừa tìm vừa hỏi đường. Đến nơi xếp hàng, Hotboy Lễ đã nhanh nhảu làm quen được 1 cô tiểu thư (sở dĩ gọi là tiểu thư là vì cô này chắc nhà giàu, có tài xế riêng). Cô này nói với cả nhóm là cô thích làm quen với nhiều bạn bè trên thế giới. 2 bên trao đổi email qua lại. Cô còn có nhã ý chở cả bọn về chỗ visa Chile nữa, và rủ tối đi chơi. Nói chung, đi cùng các giai đẹp mình cũng hưởng lộc được nhiều thứ.
Lẽ ra Visa Chile phải 3 ngày mới xong nhưng nhờ tài thương thuyết của sư phụ, cô nhân viên đã đồng ý làm sớm cho ngày hôm sau lấy. Cả bọn không phải trễ ngày bay và dời lịch trình. Vậy mới biết mình có “số hưởng”, tại vì đi với sư phụ mới được nhanh vậy chứ đi 1 mình chắc ngồi chờ visa khóc tiếng mọi rồi :P.
Sau đó, cả nhóm đi chơi vòng quanh thành phố, đến các quảng trường nổi tiếng của Lima như:… Các giai tay to chạy tới chạy lui để chụp hình. Chỉ có BG ngồi co ro lạnh lẽo 1 mình, may mà có “nhiều anh” Peru nhìn tội nghiệp nên đến “cua” bằng tiếng Mễ… Mà Bg không hiểu mới đau. Đành gác lại chuyện tình Lima sang 1 bên, lại ngồi cô đơn chờ đợi các giai chụp hình xong để đi ăn.
Qua Lima sơ tình hình an ninh không tốt nên Bg thuê được 2 vệ sĩ tay to này:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Lima/IMG_0046.jpg
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Lima/IMG_0057.jpg
Ngày đêm bảo vệ:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Lima/IMG_0050.jpg
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Lima/IMG_0066-1.jpg
Chụp hình kiểu xì tin:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Lima/xitin.jpg
Tác nghiệp:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Lima/IMG_0008.jpg
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Lima/CIMG6057.jpg
L to L dài:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Lima/IMG_0011.jpg
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Lima/IMG_0012.jpg

Bagai
25-10-2008, 23:25
Đội tay to chụp hình cho “mẫu BG”:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Lima/IMG_0009.jpg

Biểu tượng của nhóm: con ngựa :P:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Lima/CIMG6088.jpg

Chờ lâu ơi là lâu…đâu cũng gần 3pm, mấy giai mới xong và mới thấy..đói bụng. Sư phụ đã đọc trước và biết 1 món đặc sản “must eat” ở Lima là món Ceviche. Cả nhóm đi tìm trên phố ăn uống, theo giá cả và hình ảnh, cả bọn chọn được 1 nhà hàng nhỏ trống có vẻ ngon lành vì dân bản xứ ăn đông. 4 người gọi 4 đĩa Ceviche hải sản, và món nước trái cây đặc sản màu đỏ bầm, hơi giống nước chanh, nhưng gọi là gì Bg quên mất tên rồi. Đói quá, lại được bữa khá ngon, cả bọn làm láng dĩa không chừa lại miếng thức ăn nào cả.
Nói qua 1 chút về món ceviche. Đây là món làm từ cá sống, trộn chanh hoặc giấm, có trộn lòng đỏ trứng gà và thêm các gia vị riêng ở Lima, hải sản như ngao sò tôm cua, và 1 khoanh bắp. Bắp của Peru to bằng 2-3 lần bắp Mỹ. Ăn hơi bở, không dẻo không thơm bằng bắp nếp Việt Nam mình. Tuy nhiên để khoanh bắp thêm trong dĩa ceviche ăn cũng hợp khẩu vị.
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/CIMG6072.jpg
Bộ 4:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Lima/IMG_0020.jpg
Làm điệu bên bàn ăn:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Lima/dieuchua.jpg
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Lima/hotboy.jpg
Ngon chưa này:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Lima/ngonchua.jpg
Ôi cay quá, ăn trúng nguyên miếng ớt Peru:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Lima/caychua.jpg
Về nhà nghỉ, phê lòi:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Lima/IMG_0004.jpg
Xong lại “chơi nó luôn”, cho tây thua hết tiền mua bia luôn:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Lima/IMG_0003.jpg

(Nét quắc chuyên quýnh bi-da ăn bia)

Anh Già
26-10-2008, 02:34
Báo cáo với các bạn là bọn tớ đã về đến nơi an toàn sau 36 ngày lang bạt , để nghỉ ngơi tý rồi sẽ viết bài và bốt ảnh .

Zdreamer
26-10-2008, 03:15
Báo cáo với các bạn là bọn tớ đã về đến nơi an toàn sau 36 ngày lang bạt , để nghỉ ngơi tý rồi sẽ viết bài và bốt ảnh .

nhanh nhỉ, đi loáng một cái đã 36 ngày rồi, đúng là vừa đi vừa viết nên các bạn cũng ko sốt ruột; không như đám nhà chị Imim chờ mòn con mắt :D

CVN
26-10-2008, 03:15
Chúc mừng, chức mừng các bác! Topic sắp dính lên được rồi nhỉ? :)

hoankiem
26-10-2008, 07:11
Ngon rồi. Vậy là các bác đã hoàn thành chuyến đi thành công không như em :)

Trót dại mua đại một cái máy Acer Asprite One dùng tạm, đã chấp nhận bàn phím tiếng TBN rồi nhưng oái oăm là Win cũng TBN nốt không chuyển sang tiếng Anh được. Chạy Win XP mà kô vào được wifi. Bác nào biết phương pháp xử lý vụ này chỉ hộ em cái. Máy kô có CD, DVD gì cả. Nhưng có đầu đọc thẻ. Em đã mua thẻ 4G SD mượn máy download win xp SP3 từ trang chủ của MS mà khi setup nó báo sai ngôn ngữ, định cài Vista cũng không xong, mất oan 3 tiếng đêm hôm kia.

Ở xứ Nam Mỹ này kô thấy máy nào cái YIM, vậy là kô chat chit gì được. Nhưng an ủi là có máy để gõ linh tinh.

Đã xong Chiloé Island và ba cái hồ cơ bản của vùng Los Lagos. Nên có khoảng 2 tuần ở đây thay vì 3 ngày vội vàng. Tự an ủi là sẽ quay lại sau vậy. Hôm qua đã tới điểm cuối cùng của PanAmerican , con đường xuyên châu Mỹ.

Mai em bay đi Punta Arenas theo dấu chân các bác. Tình hình là vẫn kô có guide book, đi hoàn toàn theo trí nhớ và đến đâu xin bản đồ đó. Dân Chile không nói được tiếng Anh nhiều, hôm mua máy tính , cả siêu thị phải gọi loa nhờ xem có ai biết tiếng Anh đến dịch giúp vì lằng nhằng vụ factura thanh toán. Tourist Information cũng chỉ nói tiếng TBN.

Không biết xuống Punta Arenas có đông khách như Easter Island kô. Chứ em đang ở Hostel mà kô một ai biết một chữ tiếng Anh nào... May có Pharse book nên mọi thứ ổn. Cũng may là xuống bến xe tự nhiên có một bạn ấn ngay vào tay tờ giới thiệu các tour. Tóm ngay lấy đó mà thực hiện.

Ở Santiago, không ở được Salmy như bạn Net hướng dẫn, lúc tới sáng sớm đến ngay Los Herosed nên chọn luôn Hostel cách đó một block . Gần và tiện đi lại. Ở Easter Island cũng kô có chị béo nào của bác Anh Già đón. Nhìn quanh cũng kô thấy cái Nahome nào... Tự shopping nhưng cái em ở rất ngon lành, ven biển. Phòng mở cửa sổ là nhìn ra TBD luôn. Nằm lọt thỏm giữa hai khách sạn đắt nhất ở Hangroa. Tất các các bạn khác đều ngạc nhiên khi thấy em ở với giá như vậy.

Hôm qua có một vụ còn ấn tượng. Đó là mua cua biển ở Chiloe, sát Chacao Canal . 600 Pesos tức khoảng 1$ cho 2 con nặng 1.2 kg. Thấy đông người mua chen vào hỏi giá, lúc đầu nghe thành 3000 một con, bèn trả thứ hai nghìn rồi giơ hai ngón tay. Họ lại tưởng mua hai con nhưng cũng đồng ý bán và gói luôn hai con, lúc trả tờ 5000 họ trả lại 4400, hỏi lại mới biết là 1000 ba con. Đời chưa bao giờ em mua cua giá như thế. Hôm qua đã chén 1 con, còn 1 con đành luộc tạm cho vào tủ lạnh tí nữa xử lý nốt. Sau mới được bạn NZ đi cùng xe hỏi hộ ra mới biết đó là họ bán nhân chuyến đi hạ thủy tầu mới trở về gì đó.

Chiloe còn nổi tiếng với cá hồi. Ở nhà có thịt cầy bảy món thì ở đây có Cá hồi chín món. Đủ các loại chế biến. Giá cũng không đắt từ 1000 đến 2000 Pesos cho mỗi món. Đã thử được 4 món.

Em đi chén cua cái đã!

r0sy
26-10-2008, 11:25
Bagai: post tiếp đi chị ơi, chờ mấy cụ kia lâu lắm (wait)

AG: chúc mừng cả đoàn đã thành công trở về ạ (beer), mau bốt bài bốt ảnh đi các bác nhé

ĐV: ko có YM thì ĐV download về cài rồi xài chứ j đâu, ko thì vào www.meebo.com , hỗ trợ chat chit của YM, MSN, vv. Hồi trước em đi làm máy ở cty block YM với MSN thế là em toàn chat bằng cái này :)) :T
Mà ĐV ko thích xài Win Espanol thì down WinXP bản English về, xong nhờ bạn nào ở nhà đọc cho cái key là xong

Bagai
26-10-2008, 11:36
BG về 3 tuần rồi mà viết tường thuật cũng chỉ được đến ngày thứ 3 :D

Thôi ráng post tí trước khi mấy cây văn + ảnh kia post vậy. Món dở ăn trước, món ngon ăn sau mọi người sẽ được sướng (beer)

Nam Mỹ- Chuyện bên lề- Lima –Peru 2

Bonus:
Chân ai dài hơn? :P
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Lima/IMG_0897.jpg


23/9/2008
Sáng cả bọn ngủ nướng tí. Bagai và AnhGia được quyền lề mề hơn 1 chút vì sư phụ và Lễ phải đến sứ quán Brazil xin visa cho Lễ sớm. Trong khi passport đã để lại tại sứ quán Chile rồi, Lễ không chắc chắn mình có thể xin được visa Brazil 1 cách nhanh chóng thì 1 lần nữa, cả bọn lại được 1 ohen bất ngờ thú vị, và đây có thể là 1 trong những ngày đáng nhớ nhất của chuyến đi.
Gần trưa, sư phụ và Lễ về hostel, cả bọn thẳng tiến sứ quán Chile để lấy visa. Lần này vào sứ quán cả nhóm cười cười rất thân thiện với bảo vệ như thể …quen người ta từ lâu lắm :P. Khoảng 12 giờ trưa, BG đã nhận được visa như đã hẹn. Vừa cầm passport, 2 đứa chạy thục mạng ra đường, nơi có AG và Net chờ sẵn, bắt taxi đi ngay tới sứ quán Brazil.
AG với BG ngồi ngoài chờ, lúc ra sư phụ và Lễ cùng đi với 1 ông mặc vest cười nói huyên thuyên, có vả như quý mến lắm :P. Thật không ngờ, đó là tổng lãnh sự Brazil tại Lima. Sau vài câu hởi xã giao, ông ngỏ ý dẫn cả bọn đi ăn trưa ở 1 nhà hàng mà theo ông: giá vừa túi tiền, thức ăn ngon. Cả bọn hứng chí, thích thú đi theo ông.
Quả không uổng công hy vọng, 4 nhóm được dẫn đến 1 nhà hàng nhỏ, sạch sẽ, yên tĩnh. Ông có vẻ quen với nhà hàng này, giới thiệu món đặc sản ngon nhất, nổi tiếng nhất ở đây, trong đó có món “ceviche thập cẩm”, 1 món ăn chỉ có ở Lima (?) là gỏi hào đen (black oyster và chanh, hành + gia vị) và đặc biệt là pisco-rượu pha với chanh xay cả vỏ thì phải.
Theo lời ông, ông có thiện cảm đặc biệt với người Việt là vì 1 người bạn của ba ông là người Việt, ông gọi là uncle Tùng, 1 giáo sư có tiếng ở Brazil và giúp đỡ người dân ở đó rất nhiều. Cả nhóm cảm thấy mình may mắn vô hạn vì được “hưởng phước” từ việc làm tốt của 1 người Việt Nam đi trước. Bg nói “vậy là chúng tôi được ông mời ăn như thế này là vì uncle Tùng đã làm nhiều việc tốt”. Ông nói:” Nah, because you guys deserve it”. Ôi sướng hết cả tai. Ông nói là tại vì sư phụ “has good attitude”. Cùng 1 thời gian có nhiều người khác muốn xin visa đi Brazil nhưng ông đã từ chối vì ông không thích. Nhưng khi gặp Lễ và sư phụ, ông thấy có sự cảm mến đặc biệt. Hay là “đẹp trai cũng có lợi?”.
Ông là người thích đùa lắm. Kể về tại sao lại lấy vợ, ông nói: lúc trước khi ông chuẩn bị đi làm ở sứ quán nước ngoài, ông muốn cô gái đó làm việc cho ông. Nhưng ông không thể cấp visa vào nước ngoài cho cô ta, không thể bảo lãnh cô ta…Suy nghĩ mãi, không còn cách nào khác để cố ấy có thể làm việc cho ông, ông đành phải… “kí giấy nợ” ( kết hôn) với cô ấy. Cả bọn được phen bất ngờ, cười đau cả ruột. Kể về con trai ông, ông nói: 1 lần con trai ông hỏi ông: “bố ơi, con có thắc mắc là không biết người yêu hiện tại có yêu con thật lòng không?”. Ông hỏi lại: “vậy cô ấy có nhiều tiền hơn con không?”. Con ông suy nghĩ 1 lúc rồi nói” “dạ chắc là không”… Ông bảo:” thế thì bố cũng không biết. Nếu cô ta nhiều tiền hơn con thì bố chắc chắn là cô ta yêu con thật lòng”.
Đùa giỡn 1 lúc vui quá, sư phụ nói: “ông có tính hài hước như vậy chắc bà nhà khi nào cũng cười nhỉ?”. Ông trả lời: “à, lúc trước thì có, nhưng càng về sau nụ cười của vợ tôi càng ngày càng mắc” :P. Ông thật là người biết đùa.
Rượu pisco, bia Peru và thức ăn lần lượt được đem ra. Ngon không thể tả. Cả bọ vừa ăn vừa tận hưởng giây phút sung sướng và hãnh diện được tổng lãnh sự brazil mời cơm tại 1 nước xa lạ ở Nam Mỹ.
Lưu niệm với ông tổng lãnh sự:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Lima/_Y7Q7626.jpg
Món ăn hôm nay vốn đã ngon lại càng ngon hơn bời vì “rượu ngon mà lại có bạn hiền”:
Ceviche “thập cẩm”:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Lima/CIMG6100.jpg
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Lima/CIMG6099.jpg
Hào đen, đặc sản Lima:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Lima/CIMG6101.jpg
Pisco, đặc sản thức uống Lima:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Lima/CIMG6098.jpg

Sau màn ăn uống, ông còn tình nguyện làm tour guide cho cả nhóm, dẫn đi lòng vòng và chỉ chỗ nào đẹp, chỗ nào hay. Bg lo lon ton chạy theo và đang phê nên không nghe rõ lắm. Chỉ mót được tấm hình này:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Lima/TLSBrazil.jpg
Sau đó ông còn giới thiệu cho chúng tôi ăn tối ở nhà hàng mà ông cho là “the best restaurant ò South America”.Ai thì chúng tôi còn có thể cho là “nổ”. Chứ ông là dân ngoại giao, tiếp quan khách của nhiều nước, hẳn điều ông nói là đúng. Nhà hàng này muốn ăn phải make reservation trước. Nhiều người phải xếp hàng chờ tới phiên mình được đặt bàn. Bọn BG lại quá may mắn khi được ông make reservation cho ngay buổi tối hôm đó. Ai cũng thấy sung sướng trong lòng :P. Bọn tôi ngỏ ý mời ông và bà nhà cùng đến ăn tối với chúng tôi. Ông hứa sẽ hỏi bà nhà xem thế nào. Nếu bà nhà đồng ý thì ông sẽ đến đúng hẹn. Bọn tôi hy vọng buổi tối ông sẽ đến.
Hết giờ trưa, cả nhóm “bịn rịn” chia tay ông để ông trở về văn phòng làm việc. Chúng tôi đi bộ về phòng trọ. Không ai bảo ai, mỗi người 1 suy nghĩ, nhưng đối với tất cả mọi người, hôm nay là 1 ngày đặc biệt và sẽ không bao giờ quên trong đời.

Tên và địa chỉ nhà hàng “ngon nhất Nam Mỹ”:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Lima/CIMG6105.jpg

hoankiem
27-10-2008, 03:05
Không có guide book lại đúng vào ngày chủ nhật, quầy information ở sân bay đóng cửa, tớ đã mắc sai lầm . Đáng lẽ lên bus đi thẳng Puerto Natalias để tới NP thì lại bỏ qua đợi đi cùng xe về Punta Arenas. Vậy là mất một ngày.

Punta Arenas chủ nhật vắng tanh. Mai sẽ đi Puerto Natalias vậy rồi sau đó tính sau. Có lẽ sẽ ngủ một đêm ở trong Torres del Paine.

Anh Già
27-10-2008, 05:31
Đại Vương tính ngủ lại Torres Del Paine thì vào hẳn cái hotel thiên đường ngay giữa đảo mà ngủ cho bõ công , có nhõn 200$ một đêm thôi , nhưng nhớ đặt trước kẻo ko có chỗ . Ở Punta Arenas cũng có cái hay là mùa này có thể mua vé đi xem trym cánh cụt được rồi .

hoankiem
27-10-2008, 06:26
Máy đã online được. Ra sân bay nghịch một lúc tự nhiên lại connect ngon lành. Giờ thì em đang down YIM về dùng vậy. Win thì vẫn dùng bản tiếng TBN. Hic, em Rosy ơi, đã download win về nhưng kô thể cài được. Key thì không thiếu, nhưng máy không có CD hay DVD nên kô thể tự lại win được. Vista cũng chịu. Nhưng có khi mang cái máy tiếng TBN này về VN lại có ý nghĩa... Có bạn TBN bảo mày dùng win TBN đi, có khi lại nhanh giỏi tiếng TBN.

Giá pesos thay đổi chóng mặt, hôm trước mới 610 nay đã thành 660. Tính ra mua cái máy này rẻ được 8% do thanh toán qua thẻ, rẻ hơn mua ở VN.

Hôm nay là ngày bầu cử ở Chile. Punta Arenas vừa có thị trưởng mới, dân đổ ra phố ăn mừng. Chia vui với họ , bắt tay đồng chí thị trưởng tương lai mà lại chạnh lòng nghĩ đến nhà. Bao giờ....

Các công ty du lịch vẫn mở cửa chủ nhật, siêu thị cũng có một cái còn mở. Em đã đi shopping tour một vòng. Tour trong ngày 50$ như mấy bác đã đi chỉ hoạt động thứ 5,t6,t7. Vé đi Ushuaia giờ cũng 50$. Không biết các bác đi thế nào.

Cứ đi ngủ rồi mai đi Puerto Natales rồi tính tiếp vậy. Công nhận đi lại ở đây đắt đỏ gấp hai ba lần ở Santiago hay Puerto Montt.

Các bác có kinh nghiệm gì chỉ bảo đê.

baxu
27-10-2008, 19:47
Bộ 4:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Lima/IMG_0020.jpg


Phải công nhận bạn Net siêu thật. Lo cả 1 chuyến đi cho các đối tượng xóm liều, nhưng mặt mũi lúc nào cũng hớn hở, tràn trề cái sự hưởng thụ ;)


Còn AG, mắt đã không lòi, mặt lại trông có vẻ như bị ong chích vậy? kể cả lúc chưn kề chưn với gái bagai :)) Chẳng thấy phê phiếc gì cả :shrug:

SonTT
27-10-2008, 21:53
Oh hoá ra Tể Tướng đi yết kiến Đại Vương , hố hố hố , dưng anh sợ đến lúc mày đi ngắm '' ổ chuột '' lại phê lòi mắt đấy .:D

Đại Vương là một trong ít người anh thực sự tôn trọng, mày nghĩ mày mới bám càng thằng Nét đi được một đoạn ra ngõ thế giới về là ti toe được ngay à :T:T:T

Còn vụ ổ chuột phê hay không anh chả biết, nhưng anh chưa rảnh để chiếu cố chú mày =))=))=)) Cứ chờ đi, kiên nhẫn vào, rồi có khi nào đó tiện đường anh sẽ... giá lâm :))

netwalker
27-10-2008, 21:58
Chết cười hai lão già "phượt mồm", ngồi im nghe Đại Vương kể chuyện đi .

Tình hình Đại Vương đi đến đâu rồi, đã đến Puerto Natales chưa? Ở đấy thì chán chết, còn vào trong Torres de Paine Nacional Parque ngủ thì nhất rồi. Thế mới là ĐV.

Đâu chỉ có Tể Tướng là fan của Đại Vương. Tớ là fan của ĐV từ lâu rồi, làm đxxx có ai phượt được 360 ngày như ĐV. Chuyến nào mà đi được 3 tháng đã khó lắm rồi. Đi có một tháng mà các loại bill cứ phải trả trước, sắp sếp đủ thứ, mà đơn giản là đi nhiều bọn Canada nó đxxx cho vào quốc tịch, đi quá 6 tháng nó đuổi mẹ về Mỹ, léo cho ở nữa =))

hoankiem
27-10-2008, 23:26
Em mới hỏi thăm cụ Sontt thôi, vì khoảng cuối tháng 11 có lẽ sẽ đến sát Caribe rồi. Nếu có vé rẻ thì tranh thủ. Nhưng cũng chẳng chắc được. Cụ cứ bơm thế chết.

Tình hình là em đang ngồi đợi bus ở Puerto Natales đi vào Torre del Paine. Sau đó sẽ bắt chuyến catamaran lúc 18h qua lake Pehoe.Tới Lodge Paine Grande Đêm nay sẽ ngủ Refugios ở đó. Chẹp, giá 24000 Pesos tiền ngủ,8000 Pesos tiền tầu thủy một chiều. Tiền bus vào park 10000 khứ hồi nữa. Tình hình là may mắn từ sau 16 Oct ngày có hai chuyến cataraman, trước đó chỉ có một chuyến trưa thôi.
Mai em sẽ đi một đoạn W trail, khoảng 5km. Quay lại Head quater. Rồi chiều trở về Puerto Natales. Bây giờ trời đang nắng nhưng mai thì không biết thế nào. Thấy dự báo sẽ mưa.

Tình hình là lại sai lầm tiếp. Đáng lẽ nên chơi xong Punta Arenas rồi đến đây bắt thẳng bus đi Ushuaia, em lại mua vé khứ hồi về Punta Arenas rồi mới lại đi từ đó. Chẹp. Vòng vèo đường nhiều quá.

Em đi ăn làm tạm cái hambuger rồi lên đường. Một tiếng nữa xe chạy.

Bagai
28-10-2008, 00:02
@Bà chị xu ơi, nếu bọn xóm liều không liều nữa thì Net lấy đâu ra bạn đồng hành chịu chơi hả chị X( Bạn BG với bạn Lễ không những liều mà còn rất chi là chịu chơi biết bơi đó nha ... Không cần nghe bác Net nói gì, nghe câu cuối thôi: "đồng ý không?" thế là cả 2 đồng thanh :"OK, ai sao em dzậy"... đi đâu cũng đi...tới khi nào đi không được thì ...khóc :help:D


23/9 tiếp theo...

Về nhà nghỉ trưa, Lễ cứ đi tới đi lui, bứt ra bứt rứt, xem tối này mình sẽ mặc cái gì. Lễ lôi từ đống bèo nhèo trong balo ra 1 cái gì nhàu nhĩ màu trắng mà sau khi được “thuyết minh”, cả bọn mới biết đó là cái sơ mi trắng. Sư phụ cười: “trời ơi, lần đầu tiên anh thấy 1 người đi du lịch bụi mà đem sơ mi trắng theo đó”. Lễ nói:”Em thấy trong người cứ lâng lâng, cảm giác khó tả quá, không biết mặc gì cho tối nay bây giờ”. Nói xong lại chạy te te ra ngoài căn tin “khoe” với mấy thằng tây kia là hôm nay tao được đi ăn như thế như kia. Lễ nhà ta tỏ rõ sự sung sướng ra mặt.
Lại nói về BG 1 chút. Sau khi uống ly pisco rượu pha chanh+ lòng trắng trứng gà đó, BG phê lòi và chuyển qua “xỉn”. Không biết lúc về xiên xẹo có anh đẹp giai nào đỡ không nữa :”>. Tới phòng trọ Bg nằm lăn quay và ngủ khì tới khi bị gọi dậy đi lấy visa và đi ăn tối.
Gần 4h chiều, như đã hẹn bộ 4 đến sứ quán Brazil. Lần này đi phong độ khác thường nha. Đến nói có người tiếp đón đàng hoàng, lại kêu vào phòng riêng để đưa visa cho và được TLS chúc buổi tối ngon miệng và vui vẻ.
Đi chơi vòng quanh 1 lúc, cả bọn chuẩn bị “lên đồ” để đi ăn tối nhà hàng sang. Ai cũng sơ mi giày dép, “quần là áo nhàu” (đâu có bàn ủi đâu là “là lượt”). Tuy nhiên, đẹp giai mà đâu cần ăn diện nhiều, cứ sơ mi đóng thùng thì 3 anh ai cũng phong độ hẳn lên, làm gái già xấu như mình hoa cả mắt. 4 người đường hoàng thẳng tiến tới nhà hàng Astrid &Castón, cách hostel khoáng 15’ đi bộ. Vào bên trong, sư phụ dõng dạc:”reservation for Steve” (?). Cô tiếp tân rà tên trong sổ rồi nói yes yes. Đoạn cả nhóm được đưa vào bên trong. Oài, đối với người khác thì ăn nhà hàng sang trọng là chuyện bình thường. Chứ BG cứ vào tới chỗ high class là chân tay lóng ngóng lắm. Làm thế nào vừa ngồi xuống bán BG lại thượng cả 2 chân lên ghế, như ngồi quán nhậu SG. Trời ơi, sau này AnhGia cứ cái vụ đó nhắc mãi, chọc quê mãi. Hic.
Cả bọn gọi thức uống, bảo: “đặc sản thức uống ở đây là gì, đem ra đây 4 ly”. Cũng lại là cocktail nữa, cả bọn cụng ly nhậu nhẹt tí trước giờ hẹn với khách. Sư phụ gật gù: “hay nhỉ, 4 người hơi xa lạ từ 4 nơi khác nhau, lại được cùng nhau thưởng thức đặc sản tại nhà hàng ngon nhất Nam Mỹ.” Cả bọn là cụng ly nhau bốp bốp.
Chẳng mấy chốc đã quá giờ hẹn, ngóng khách mà không thấy khách đâu, bộ 4 nghĩ chắc ông không đến được. Lại gọi thức ăn:”làm ơn đem 4 món ngon nhất ở đây cho chúng tôi” rồi ngồi đợi. 1 lần nữa, lại không uổng công chờ đợi, các món ăn lần lượt được đem ra, món nào cũng ngon đặc sắc. Tuy nhiên, phần ăn hơi “to” so với 4 bảo tử nho nhỏ của người VN, nên cả bọn cố gắng lắm cũng chỉ hết ½ tổng số. Còn lại, bỏ hộp “to go” đem về.
Hình lưu niệm và các món ăn đã được thưởng thức tại nhà hàng:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Lima/CIMG6115.jpg
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Lima/CIMG6109.jpg
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Lima/CIMG6114.jpg
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Lima/CIMG6113.jpg
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Lima/CIMG6112.jpg
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Lima/CIMG6111.jpg
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Lima/CIMG6118.jpg

Bagai
28-10-2008, 00:08
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Lima/CIMG6117.jpg
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Lima/CIMG6119.jpg
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Lima/CIMG6120.jpg

P/S: ai món biết món gì là món gì thì làm ơn hỏi 3 ông kia...BG mù chữ mễ :shrug: "Chỉ biết ăn thôi chả biết gì"

Mà ngày hôm nay may mắn lắm nha. Buổi trưa sau khi Lễ khoe được ăn ngon này kia thì có 1 bạn trong Loki rủ cả nhóm tối đi club. 3 ông kia thì thích ngắm gái nên khoái rồi, gật liên tục. Có điều theo như 3 giai nói thì chưa được thấy gái đẹp Peru. Cho nên khi anh bạn kia đề nghị rủ thêm gái cả bọn đã phủi tay hững hờ. (NO)

Sau khi ăn tối,đầu óc Bg đã quay mòng mòng vì trưa 1 ly, tối 1 ly cocktail rồi. Nhưng vì tiếc đã lỡ đặt chưn lên đất Lima rồi tự nhiên người ta đi chơi mình lại nằm nhà nên cũng ráng xiu vẹo bám càng đi theo.

“Ngạc nhiên chưa”, 3 ông trố mắt ra khi chiêm ngưỡng bạn gái của cu kia. Xinh thế không biết. Thế mà mấy hôm nay cứ nghĩ gái Peru xí. 3 người tiếc hùi hụi nên đã nghĩ ra 1 chiêu gỡ gạc. Ai đó đã dụ cô bạn kia rủ thêm 1 bạn gái đên club chơi với mấy anh :P. Cô kia kêu ok, gọi ngay 1 bạn gái là cảnh sát đến (thật đấy). Trên đường đi, lại “ngạc nhiên chưa” cái nữa, ở Lima mấy hôm, mà cả bọn không biết cái con đường mình ở dẫn ra biển, nơi có khách sạn và club san sát nhau, khu vui chơi giải trí đèn hoa nhấp nháy trên bờ biển. “Khinh thường” ghê..Chả ai đem máy xịn chụp hình cả. Tiếc thế không biết.

Ngắm cảnh biển, ngắm sao trời, ngắm đèn chớp nháy, ngắm gái … 1 lúc rồi cả bọn mới vào club tên gì đấy. Bg tuy hơi xỉn những cũng biết 3 ông kia láo liên quét mắt xem thử có cô nào xinh không để làm quen nhảy nhót. Mấy lão uống bia, BG uống nước suối :shrug: Club này cũng không có gì hay, đặc biệt chẳng thấy giai đẹp cua mình gì, nên ở 1 lúc thì chán, Bg chui vô góc ngồi. Cái bạn gái cảnh sát kia đến, còn đi chung với 1 anh Tây bán nhà ôm ốm xinh xinh. 3 ông kia mặt bí xị tại vì nghĩ là cô kia đi với bạn giai. Cái không ông nào tay bắt mặt mừng gì hết. Chỉ hun má hun môi :P rồi thả cô kia ra. 2 người đó đến tán chuyện với gái già BG. Té ra cô bạn kia đi đến club 1 mình ngại nên rủ anh bạn này theo chứ không phải boyfriend girlfriend gì sất. Anh kia còn ngồi hỏi thăm Bg tới tấp (kiss) làm BG đã phê “riệu” rồi còn phê “tìn” hơn (tự tin ghê). BG chạy lại khều Lễ với sư phụ ngay:” Nè, tụi nó không phải bf gf đâu, chiến đi”. Tuy nhiên 3 giai thấy Bg kiểu như sắp lăn quay rồi (vì hnay mệt quá) nên đành nhìn em kia tiếc nuối và chuẩn bị về. Chuyến đi này, mình đã làm kì đà cản mũi 3 giai mấy lần. Thật là hối hận không bút nào tả xiết. Xin chân thành tạ lỗi, tạ lỗi. (wait)

Trước khi về còn ôm nhau đắm đuối 1 kiểu như này:

https://farm4.static.flickr.com/3112/2899144354_b04b89738e.jpg

GATO chưa? Gái già chân ngắn như mình đi đến Peru mà có những 3 anh vây quanh. Thật là..thít quá đi (kiss).

Ghi chú: cái cô mặc áo tube xanh là bạn gái của cái anh ôm BG :”>, cái cô mặc đầm xanh blue là cô cảnh sát, cái bạn giai đứng sau bên phải là bạn Tây bán nhà.
...
Tối hôm đó, 4 người ngủ thật ngon và mơ về chuyến đi Cuzco sắp tới xem có nhiều điều thú vị gì đang chờ sẵn không.

Anh Già
28-10-2008, 00:27
Chú HK quên chưa tính tiền vé vào cửa Torres del Paint là 15000 cho người nước ngoài nữa ( bản xứ là 4000 ) !

netwalker
28-10-2008, 01:47
Phải công nhận bạn Net siêu thật. Lo cả 1 chuyến đi cho các đối tượng xóm liều, nhưng mặt mũi lúc nào cũng hớn hở, tràn trề cái sự hưởng thụ ;)


Hồi bé đi học, suốt ngày bị cô giáo mắng là "suốt ngày nhăn nhở", " cô mắng mà còn cười", ....... "tại sao cô càng mắng mà càng cười"
=))

Được cái là sáng ra các bà hàng xôi, quà sáng tranh nhau bắt mình vào ăn, bán rẻ, xôi 2 hào chỉ lấy giá 1 hào, phở cũng vậy thêm thịt, thêm đủ các thứ vì các bà bảo là "số đắt hàng" hay đại loại cái gì đó là "mở hàng tốt"

baxu
28-10-2008, 21:55
Nay mình đã quyết, gia nhập xóm liều, đi đâu không cần biết, cứ chỗ nào có Net với AG là mình bám chặt ;)

Mình mơ được 1 ngày đi phượt với mấy zai chưn dài, zai vác ba lô, zai xách dép. Con cái nhà ai mà đáng yêu vậy chứ =))

Bagai
28-10-2008, 22:09
Mơ ước của chị Xu thật là nhỏ nhoi và giản dị quá đi :GL

netwalker
28-10-2008, 22:17
Nay mình đã quyết, gia nhập xóm liều, đi đâu không cần biết, cứ chỗ nào có Net với AG là mình bám chặt ;)

Mình mơ được 1 ngày đi phượt với mấy zai chưn dài, zai vác ba lô, zai xách dép. Con cái nhà ai mà đáng yêu vậy chứ =))

Em còn thiếu zai chui gầm giường, zai phục vụ room service, in-bed breakfast. =)) Zai này về Việt Nam bị chửi là bọn râu quặp =)) Khổ cái tàon zai nửa đời đi "trả thù dân tộc" toàn bắt gái Tây tóc vàng mắt xanh mũi lõ hầu, gái Nhật tối tối cắt móng chân móng tay, kỳ cọ khi tắm, bôi kem dưỡng da khi tắm xong, cởi áo vét treo lên khi đi làm về, sáng đi làm buộc giây giầy, tối về lại ngồi tháo, nay đã qua "nửa đời hương phấn" mới quay đầu về núi, tìm cố hương thế nào mà đi hầu gái Việt vẫn bị mắng :)) =)) ( May là mình chưa bị mắng, chỉ nghe anh em khóc lóc kêu khổ đã thấy tủi thân :)) )

baxu
28-10-2008, 22:41
Là em sợ nói ra chị em ở Phượt lại tủi, hoặc lại bẩu em thiên vị, toàn bênh zai :))

Mà em thấy nhà phượt nên lấy đây làm bài học quí chứ. Cũng là giúp lẫn nhau nhỉ.

Chúng mình đi chơi với nhau, zai phục vụ gái, gái có thêm thời gian chăm sóc sắc đẹp, làm duyên, đá lông nheo, kiếm chồng, kiếm bồ.

Các zai ra ngoài phục vụ gái phượt, về nhà lại thấy quí giá cái sự hầu hạ của gái nhà ;). Vậy là bất chấp hoàn cảnh, mình đã tự làm mới gái nhà trong con mắt của bản thân rồi =))

Bagai
28-10-2008, 22:55
Em đền cho anh Net với AG đây. Miệng tuy nói xấu 2 giai xa xả nhưng trong bụng thương quý lắm í... nhớ bỏng ngô, cam quýt cà chua, trà cô ca, nhớ cái sự chui gầm giường kiếm dép này kia kia nọ lắm ... nhưng mà nhắc nhiều em sẽ không được đi Bắc Phi với mấy bạn kia huhuhuh.... Please give me good reccomendation to "phuot" next time :help

Tiếp nha.

24/9/2009.

(Bg đang viết trong 1 tâm trạng rất hyper vì hôm qua giờ uống 3 ly café, sáng ngủ không được mới 5am đã dậy mò ra máy tính, chồng giận luôn vì bỏ đi sớm quá :Dam. Nếu trong bài viết tinh thần mê giai có thể hiện cao độ mong các bạn thông cảm. Gì chứ giai đẹp ai cũng mê, hoa thơm mỗi người hưởng 1 tí. Đi với nhau mới có vài ngày mà sư phụ đã phán: “ Ui trời ơi sao con nhỏ này mở miệng ra là đòi ngắm giai đẹp, giai đẹp” không biết xấu hổ là gì :LL.” Đành vậy, cái tật liếc giai đẹp không bỏ được :T)

….
Qua 1 giấc ngủ ngon, sáng hôm sau bộ 4 giã từ Lima lên đường ra sân bay đi Cuzco. Trước khi đi mặc dù anh net đã dặn đi dặn lài Lễ 2 lần vụ cất dao găm vô hành lý những Lễ dạ dạ rồi quên béng đi. Thế là bộ dao xịn Made in USA đã bị nằm lại nơi đây, sân bay Lima:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/CIMG6123.jpg
Chuẩn bị lên đường:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/CIMG6121.jpg

Cuzco
Khi máy bay chuẩn bị hạ cánh Cusco – thành phố núi ở độ cao 3400m, BGcảm thấy khó thở và bắt đầu ngáp ngáp, người lâng lâng ngất ngư. Các giai đẹp trong đoàn phải thay phiên nhau dìu bước BGvào trong sân bay để chờ thở oxy. BG bấy giờ mới cảm nhận được câu hỏi của AG trước đó: “ Em có chịu được độ cao không đấy?”… Lúc đấy BG trả lời rất tỉnh bơ:” xì, em leo núi Bà Rá quê em đến 6 lần” mà BG ko hề biết rằng Bà Rá quê BG chỉ cao chừng 1000m hay thấp hơn gì đó thôi :P.

Giai đẹp dìu BG:
https://farm4.static.flickr.com/3207/2898300591_8f88b6a3f8.jpg


Thở oxy:

https://farm4.static.flickr.com/3009/2899145924_571ba12c14.jpg
(Hình của Hot Boy)


Cả nhóm bắt taxi về nhà nghỉ. Phòng ở tầng 3, vác ba lô lên phê lòi. Không những BGvà 2 trai già hết xí quách, hot boy của đoàn cũng ngã quỵ trên giường. Oh may quá, có 4 người mà đến 5 giường, phòng cũng rộng rãi thoáng mát tuy hơi có mùi 1 tí. Cha cha lại có toilet riêng nữa chứ, không như nhà nghỉ trước 8 thàng 1 phòng, nửa đêm sư phụ còn phải thức dậy canh đồ không thì bọn khác nó vác đi. Nghỉ ngơi 1 lúc cả bọn tự sướng với nhau rằng dù sao cũng đã được lên Cuzco rồi. (Cusco có thể đọc là Cu-co, tên cũng hay hay vì trời lạnh quá nên cu-co là đúng thôi.. Hì hục vác 2 laptop ra, dò tìm wireless thì được ké 1 cái free ngay cạnh nhà nghỉ, lúc được lúc tèo, nhưng thôi, theo tinh thần AQ cao độ của nhóm, có còn hơn không. Hot boy tay to có vẻ mất bình tĩnh vì có lúc chả vào mạng để chỉnh sửa hình bốt lên cho công chúng gà tồ.

Nghỉ ngơi chán chê vài tiếng đồng hồ thì BGcùng đồng bọn bắt đầu cảm thấy…đói quá. Sáng tới 4h chiều chỉ có 1 miếng sanwich cầm bụng. Lại may mắn 1 lần nữa, thức ăn thừa từ nhà hàng “the best of South America” được gói cẩn thận đem từ thủ đô Lima lên Cusco. Ba giai to khỏe đì BGđi hâm nóng đồ ăn trong khi BG 1 chữ tiếng Mễ cắt đôi cũng không biết. Nhưng không sao, vốn tính thông minh sẵn có (tự tin là tốt :”>), BGnghĩ ngay đến cái laptop thân thương đang nối mạng chùa của mình. Tìm ngay được 1 câu tiếng Mễ:”can u make it hot pls”, BGđem 4 hộp đồ ăn và tờ giấy gặp tiếp tân rồi chỉ chỉ tờ giấy, như 1 người câm chính hiệu. Khè khè, gái tiếp tân hiểu ngay, cười xởi lởi lại dẫn BGlên lại tầng 3, chỉ cho BG cái microwave. Trời, BGcũng vào đúng cái bếp ấy trước nó, mà nhìn quanh quất chỉ thấy tủ lạnh với đống đồ ăn nhìn bửn bửn. BG kêu em tiếp tân xuống đi rồi BG bắt đầu xử từng hộp một. 1 mình BG vác mâm đựng 4 hộp đồ ăn với 3 cái nĩa 2 cái muỗng, gọi là bếp nó có cái gì BG gom cái nấy. BG vừa mở cửa bước vào, 6 con mắt nhìn BG rực lửa, à không, nhìn đồ ăn (BG hay AQ nhiều tí). Vừa đặt mâm xuống, chỉ nghe loáng thoáng tiếng nĩa muỗng chạm nhau lẻng xẻng trong vòng 2 phút rồi ngưng bặt. BG nhìn xuống mâm. “Trời”-BG kêu lên 1 tiếng thảng thốt- 4 cái hộp không nắp trống hơ trống hoác, 1 miếng mỡ cũng không sót lại, 1 hột cơm cũng không còn. Bọn giai no nê có sức nên phòng ốc lại rôm rả những câu tự sướng thường nhật. “May mà hôm qua ăn dư nếu không hôm nay .éo có gì ăn” :P “Trời mình vừa chén toàn cao lương mỹ vị, dân chúng chắc gà tồ khóc thét lên được”… Rồi mặc cho mình BG lủi thủi dọn dẹp như ô-sin không được giả tiền, ba giai lại say sưa sờ nắn… cái laptop của BG.

Chén thức ăn thừa từ tối hôm trước, AnhGia làm động tác gãi mông đúng như avatar. (Hình này đã bị kiểm duyệt. :Dam)

Bagai
28-10-2008, 22:58
Hot boy tay to đã vác được 1 mớ lựu đạn lên vnphoto, quăng 1 loạt như súng liên thanh, kèm theo là những đứa con tinh thần chăm chút từ 2-3 hôm nay. Có hình thành phố về đem lấp lánh với ánh sáng của đèn huỳnh quang đủ màu. Có hình những tòa nhà cổ khu plaza center rực rỡ dưới nắng mặt trời. 3 người bốt xong, tự xem tự thẩm du 1 lúc rồi F5 liên tục xem có ai hỏi han gì không. Chụp được bài nào hỏi 1-2 câu, 3 giai lại mừng vui khôn xiết, cười mỉm chi vài cái thỏa mãn rồi reply ngay.

Các hình ảnh sau được Hot Boy tay to chụp ở thủ đô Lima- Peru:
https://farm4.static.flickr.com/3199/2886223968_a949547e22.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3190/2883780729_d539e07d50.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3156/2883821809_a3a9ce51e6.jpg


https://farm4.static.flickr.com/3103/2883821617_a6bbbe2343.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3269/2884656636_da67c1d080.jpg


https://l.yimg.com/g/images/spaceball.gif

https://farm4.static.flickr.com/3176/2885391449_8c13570e22.jpg



Thẩm du chán chê mê mải, thoáng chốc cũng đến giờ…đói nữa. Cả bọn từ giã 2 em laptop xinh xắn rất chịu “xờ”, lên đường tìm lương thực. Theo kinh nghiệm quý báu của sư phụ, quán nào nhiều dân local ăn, nghĩa là quán đó ngon và rẻ. Đi bộ 1 lát, BG chỉ ngay bên kia đường:”ơ quán con gà pollo có nhiều người ăn kia, vào vào xem”. Cả bọn quay ngoắt lại phóng ngang qua đường bất kể xe đang chạy xuôi chạy ngược. Mở của quán ra, cả bọn “oh yeah”, toàn người Inka (dân local) không. Kekek thế này chắn mẩm là rẻ và ngon rồi đây. Ngồi xuống bàn với vốn Spanish bất khả chiến bạn của trai già trưởng đoàn, cả bọn..nhìn nhau không biết sao kêu. Nhìn thoáng tí thôi bạn hot boy tay to đã thể hiện đẳng cấp hải đăng mới mọc của mình liền. Hot boy chỉ ngay vào đĩa của 1 em bé Inka bàn bên cạnh, cả bọ hiểu ý đồng thanh: “ quartro” (giải thích tí, là 4 cái giống vậy:P). Xong lại cười hô hô thỏa mãn là ta đây éo biết tiếng xì cũng kêu được đồ ăn :P.

Lần này có vẻ áp dụng kinh nghiệm của trai già không hiệu quả lắm. Đồ ăn đúng chất local và không được ngon như tưởng tượng. Nhìn đĩa của BG cái biết ngay: còn hơn nửa đĩa :P. Mà thôi không sao, có 5 sole 1 đĩa, không được ngon là phải rồi, còn may là có đồ ăn. Cả bọn AQ vui vẻ trả tiền và lên đường trở về nhà nghỉ.

susu
29-10-2008, 12:12
Giai đẹp dìu BG:
https://farm4.static.flickr.com/3207/2898300591_8f88b6a3f8.jpg




Nếu không phải là hóng rất kĩ chiện zai hầu gái của chị Bagai thì em sẽ tưởng là chị bị bạo hành nhá !

Hai zai xốc hai bên nách lôi đi.Một zai tay lăm le nhét giẻ vào mồm.Một zai tay cầm chảo,chỉ chờ "nạn nhân" hét lên là "be...e..n..gggg" một phát ..:shrug:

Anh Già
29-10-2008, 19:15
Không phải chảo đâu 2su , mang theo sẵn gói đồ ăn cho BG đấy :D

netwalker
29-10-2008, 20:32
Còn thằng kia không phải cầm giẻ đâu, mang sẵn trà, cà phê và các món đồ lát sê đấy :)

r0sy
30-10-2008, 06:38
Mọi người đi về xong từ lâu rồi mà chả viết bài gì cả :T:T:T

Bagai
30-10-2008, 09:22
Để cho người ta trả bài đã...xong rồi mới viết bài được chứ (NT)

hoankiem
30-10-2008, 09:25
Tớ chết rét chạy ra từ Torres del Paine đây. Đêm lạnh tới -20 tới -25 độ. Chả có ma nào ở cả. Họ bảo phải từ giữa tháng 11 mới bắt đầu có khách. Giờ mới dọn dẹp lại sau mùa đông.

Hôm qua thì cả đời tớ chưa thấy gió khi nào lớn đến vậy. Đứng không vững, đi một bước dừng vài phút tránh gió... Grey Lake gió thổi mạnh nên tầu không đi được, chỉ có neo nằm chờ.

Tóm lại là vào trong Torres del Paine nên có hai người còn sưởi, chứ đi một mình thì không nên tẹo nào. Đẹp nhưng cũng không đến nỗi thiên đường số một. Hay tại tớ đi lúc thời tiết xấu nên thành ra vậy.
À, mà họ cũng không cho trekking một mình, bắt phải có guide. Mà guide lại nằm trong danh sách hơn 20 được phép. Giá 80$ một ngày. Tự đi thì phải nhiều người. Có một nhóm ba người ở Miami ở 3 ngày cũng chỉ đi vòng vòng dạo đường quanh hồ không vào sâu được. Mà họ bảo đi bên Argentina đẹp hơn. Nhất là băng tan và trôi. Báo hại mình lại phải tìm vé máy bay đi El Cafalate. Mai sang Ushuaia rồi tính vậy. Giá cả cũng đắt kinh người. Tiền tầu chính thức là 11000 một chiều, 18000 hai chiều. Xe buýt regular đi từ Puerto Natales là 8000 một chiều 15000 khứ hồi. Vé vào Park 15000, em còn phải trả thêm cái Park khỉ ho bên cạnh gần đó xem động 3000 nữa. Tiền ở thì hết tiền Pesos trả bằng $ là 44$ không có chăn đệm. Mình dùng túi ngủ của mình.

Các bác đi tour 1 ngày là ngon, 30000 từ Punta Arenas. Nó chỉ chạy t6,t7,cn vào tháng 10. Từ giữa tháng 11 mới có tất cả các ngày.


Hôm nay thì lọ mọ đi Capo Froward. Không biết các bác đi tour kiểu gì chứ cả Punta Arenas không tìm ra được một cái tầu nào để đi. Đi đường bộ thì từ điểm bắt đầu đi bộ sẽ mất 3 ngày cả đi lẫn về. Cuối cùng thì em cũng join được với một gia đình Chile chạy xe xuống điểm cuối rồi thuê tầu đi tiếp. Nhưng .... sóng hôm nay tại eo biển Magienlang đoạn tiếp giáp Pacific với Atlantic cao tới 7m. Tầu nhỏ không đi được. Vậy là lên pháo đài ngắm vịnh Frowark từ xa. Với lại toàn nghĩa trang dọc đường. Chỗ thì 300 người đã bỏ mạng năm 1584 vì hết thức ăn.... chỗ thì choảng nhau giữa Đức và Anh, rồi thì người Pháp đến sau Chile có 24h để cắm chủ quyền quản lý eo biển nổi tiếng này.


Ah, còn chuyện nữa nhờ các bác. Số là em vừa vào vnphoto đọc thấy ảnh của con đường nguy hiểm... Hic, càng đau hơn hoạn. Hôm em đi trời tuyết trắng xóa cả đường. Có ngay một vụ tai nạn vừa xảy ra, xe tải trượt bánh tuyết lao xuống vực ở độ cao chênh lệch tới 500m.Em chụp khá nhiều ảnh. Rồi mình lại mượn được xe đạp của một bạn đặt tour không dám đi lao vèo vèo xuống dốc. Nhờ được anh bạn Chile chụp ảnh của đoàn bấm hộ bao nhiều kiểu ( Anh bạn này đi cùng xe các bác, nói với em là có 3 bạn VN vừa đi cách mấy hôm ). Em nhớ là họ bảo Gravity có để ảnh trên mạng của từng chuyến đi theo ngày, họ để trong flick gì đó, ai muốn vào lấy rồi trả tiên in ảnh trong 3 tháng kể từ ngày đi . Em tìm không ra. Trong tờ hướng dẫn cũng có ghi địa chỉ nhưng em mất luôn trong balo. Bác nào biết địa chỉ cho em xin để em vào tìm ảnh mình. Hôm đó lúc ngồi xem show ảnh lúc ăn buffet thấy mình cũng có vài cái được. Ngày em đi là 8 Oct. Tuyết ngập đường.


Chim cánh cụt giống Chile là loại bé nhất thế giới, trông như gà con... cao khoảng 40/60cm. Gọi là đi xem chim cánh cụt nhưng tất cả có độ trăm con... Em buồn mất 10 phút. Tại có lẽ mình xem rồi với lại đọc thấy bảo có cả trăm ngàn con tưởng có cả cánh đồng chim cánh cụt....Ai dè lèo tèo như Nô đi tìm bạn của cụ Sontt ngày nào...

Hết Atlantic lại Pacific. hết Pacific lại Atlantic, lẫn lộn lung tung hết cả, mỗi lúc một chỗ ngắm mãi bản đồ mới ra.

Hay có lẽ do cực đoan vì phải một mình ở xứ này, may vào đây đọc bài của Bagai thấy nhẹ đi nhiều. Đời đã có Baxu giờ lại thêm Bagai viết nhật trình...


Cập nhật vài cái ảnh nhé.

https://i6.photobucket.com/albums/y245/hoankiem/NamMy08/IMG_1764.jpg

Thiên đường của bác AnhGia


https://i6.photobucket.com/albums/y245/hoankiem/NamMy08/IMG_1808.jpg

Băng trôi ở Grey Lake

https://i6.photobucket.com/albums/y245/hoankiem/NamMy08/IMG_1878.jpg

Đi tới cực Nam lục địa


https://i6.photobucket.com/albums/y245/hoankiem/NamMy08/IMG_1978.jpg

Cánh cụt chim.

Bagai
30-10-2008, 09:35
Kekek đại vương nhắc BG làm Bg nhớ khách sạn 5 sao ở La Paz điên lên được ... (wait)... Nhớ lúc mà "2 đứa mình" tâm sự ở đại sảnh ấy... Tâm sự nhiều quá mà AG với anh Net nhảy chồm chồm đi ra đi vào vò tai bức tóc hơn cả tiếng đồng hồ mới dám vỗ vai Đại Vương..thiệt là đồ phá đám mà :T kekeke...

Mà anh Net nhớ hứa gì với Bg không nhỉ? Trước khi "2 đứa tụi em" gặp nhau ấy :gun

Anh Già
30-10-2008, 10:05
@ Sushi : '' Lady first '' nên bọn anh nhường BG viết trước đấy .;)

@Hoàn Kiếm : Anh có nói trước với HK là giá cả bên Chile khá cao , bọn anh đi tour trong ngày ở Torres del Pain mỗi người cũng hết tổng cộng hơn 100$ , nhưng anh và các bạn thấy rất đẹp và bõ công đi , xứng đáng với đồng tiền bát gạo (c) , để từ từ đến khúc đó sẽ post ảnh lên làm chứng , phong cảnh cực đẹp luôn , có cả băng trôi ngay trong park đủ cả , cần gì phải qua Argentina ? Cũng có thể là HK đi đúng ngày thời tiết xấu , chứ hôm bọn anh đi nắng cực đẹp , nhưng đúng là rất lạnh , lúc ngồi ăn trưa dưới đất mà phải trùm hết khăn với mũ lên đầu mặc dù trời nắng chang chang . Trong park đó có một hẻm núi gần thác , gió lúc nào cũng thổi siêu mạnh đến mức gần bay cả người luôn , anh cũng có hình minh hoạ , sẽ post sau cho đúng chỗ :LL
Cái địa chi trang chứa ảnh của Gravity bạn Net giữ , HK liên hệ mà lấy nhá ! À thế có cái áo T-shirt lưu niệm của Gravity không ?
Đi một mình kể cũng hơi buồn và hơi bất tiện trong việc thuê xe cộ một chút , nhưng thôi cố lên Đại Vương , chúc may mắn !

Bagai
30-10-2008, 10:32
AG ba xạo quá... AG kêu về viết đi rồi bọn anh gửi ảnh phụ họa minh họa cho... Ngồi chờ mọc râu chỉ thấy ném đá đâm chém...:Dam

AG cho em mấy hình chụp ở Cuzco đi, chỗ mà đội mũ thổ dân phá đó. Em đang viết tới đó thì tịt vì không có hình...

Anh Già
30-10-2008, 10:57
Giờ tớ sẽ đi lấy giấy bút viết về Peru , BG viết nhiều rồi thì tớ viết ngắn đi , còn BG tập trung vào chuyên môn, viết về : '' Truyện tình La Paz '' đi nhá :LL

Bagai
30-10-2008, 11:07
Trước cửa nhà nghỉ có 1 đôi vợ chồng bày bán các loại áo mũ khăn len làm từ lông con Alpaca. Cả bọn tạt qua 1 tí. Lựa tới lựa lui trả giá như dân chợ trời chính hiệu mỗi đứa cũng mua được cơ man là khăn mũ. Sau đó cả bọn mới nghĩ ra chiêu để “ngựa”:tự làm người mẫu rồi lấy hàng người ta tự đội lên chụp hình. Vừa nhìn bộ dạng của Lễ đội mũ thổ dân 7 màu, cả bọn cười phá lên “Ôi, giống Hốt Tất Liệt quá”.
Minh chứng đây:
Múa may gì đây?
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/HotTatLiet.jpg
Ai hàng ế hông?
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/banhang.jpg
Làm hàng thấy ghê:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/TraigiaPhoNui.jpg
2 trai già:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/Nguagay.jpg
Tứ mã: (dịch thô là 4 ngựa :P)
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/Tuma.jpg
Chuyện tình Cusco (j/k bà chị Jinx)
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/ChuyentinhAnLocSon.jpg
Cuối cùng là 2 vợ chồng nạn nhân:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/Nannhan.jpg
Đã làm 1 mớ hình rồi, giã từ 2 vợ chồng nhà người ta rồi, mà về đến phòng các trai già của chúng ta vẫn còn thích xuống chụp hình nữa. Hình tăng 2 còn ngựa hơn hình tăng đầu, chắc nằm trong máy anh Net. Chuyến này đi có nghiệm ra 1 điều nho nhỏ: ‘ Trai càng già càng ngựa” :P.

Anh Già
30-10-2008, 12:24
( Bow và BG đã viết nhiều về Lima , giờ đã sang tới tận Cusco , kể ra là chậm nhưng tớ cứ viết từ đầu cho thứ tự vậy vậy )

Cất cánh từ sân bay Miami vào lúc nửa đêm , ba người chúng tôi sau 5 giờ bay đã tới sân bay Lima , chiếc máy bay A-300 của hãng hàng không American Airlines hạ cánh đánh phịch xuống đường băng , dường như tổ lái toàn là phi công tập sự mới bay lần đầu .Đến khi xếp hàng qua cửa kiểm soát passport thì nhân viên là một người phụ nữ trung niên mặc thường phục , mặt bà ta cau có vẻ khó chịu lắm, chẳng hiểu do phải thức dậy sớm đi làm lúc 5 giờ sáng hay do phải thức làm ca đêm , cũng có thể cha mẹ sinh ra đã vậy , nhưng nó làm tôi có cái cảm giác dejà vu ở đâu rồi , không nhớ là Nội Bài hay Tân Sơn Nhất thôi ( hay là mình có thành kiến trước vì do sự hống hách khó chịu của lão Lãnh sự Peru tại Montreal ? chả lẽ dân Peru người nào cũng vậy sao ? ). Cũng may là bà ta không hoạnh hoẹ gì tôi , mà cũng chả có gì để hoạnh họe , nhân viên hải quan cũng không hỏi han gì .

Ra đến ngoài trời vẫn tối , chúng tôi quyết định bắt taxi về hostel chứ không đi bus . Hostel thì đã đặt sằn trước qua www.lokihostel.com nên có địa chỉ đầy đủ , đổi tạm trước 20$ rồi chúng tôi ra ngoài tìm xe . Xe ngoài chỉ có 30 soles au khi mặc cả ( hơn 10$ một chút ) nhưng vừa chân ướt chân ráo tới nơi và cũng lo ngại tình hình an ninh của những thành phố Nam Mỹ nên chúng tôi bắt xe airport taxi với giá 40 soles cho chắc .
Khá bất ngờ khi trên đường từ sân bay về chúng tôi thấy hình này trên bờ tường :


https://farm4.static.flickr.com/3247/2986081430_6a63d490e2_o.jpg


Đường cao tốc của Lima lúc vắng thì dư lày :


https://farm4.static.flickr.com/3158/2986079046_9bd6492d54_o.jpg


Hostel Loki nằm ngay trung tâm của quận Miraflores ,xung quanh có đầy đủ các cửa hàng , tiệm ăn và fastfood như Mc'donal , Pizza Hut .. ngay xế cửa là toà nhà hành chính quận :


https://farm4.static.flickr.com/3291/2986078494_e59a00bb45_o.jpg

Giá cả là 27 soles /đêm có kèm ăn sáng , phòng có tận 4 giường 2 tầng tức là 8 chỗ tất cả , lúc chúng tôi check in vào thì trong đó mới chỉ có một người , nhưng trong những hôm sau người tới người đi cũng khá nhiều nên cũng phải lo bảo quản hành lý ca nhân cẩn thận , ấy vậy mà cả lũ chả đứa nào nhớ mang theo một cái khóa nhỏ để khoá tủ của mình vào . Bởi vậy ăn sáng xong xuôi , chúng tôi kéo nhau đi ngắm phố phường và tìm mua khoá luôn, đồng thời đợi BG bay từ Panama qua chuyến buổi chiều .

Anh Già
30-10-2008, 12:48
Peru là một quốc gia Nam MỸ có diện tích lớn gấp 5 lần nước Anh nhưng dân số chỉ có khoảng 30 triệu người , riêng thủ đô Lima đã có đến 8 triệu dân . Lima nằm ngay bên bờ biển Thái Bình Dương , thời tiết ở đây có một điểm khá đặc biệt là vào mùa khô từ tháng tư đến tháng 12 , bầu trời luôn luôn xám và đục mờ do hơi nước từ biển bốc lên , bởi vậy trong thời gian này chụp ảnh lúc nào cũng thấy nước ảnh không được đẹp .
Quận Miraflores là quận tập trung toàn nhà khá và giàu nên an ninh tốt , cảnh sát đi đầy đường , trong các khu nhà ở có bảo vệ riêng , khi chúng tôi đi bộ ra rìa ngoài của quận , có cả một anh chạy xe máy theo nhắc nhở chúng tôii phải giữ máy ảnh cẩn thận nếu đi khỏi ranh giới của quận .
Ở đây có những ngôi nhà rất xinh xắn :


https://farm4.static.flickr.com/3220/2986079252_38a4b41f47_o.jpg


Và được sơn bằng những màu rất vui mắt :


https://farm4.static.flickr.com/3159/2985223911_b254248290_o.jpg


Nhà thờ Miraflores buổi tối :


https://farm4.static.flickr.com/3293/2882926219_4d98db99e1_o.jpg


Những con người Peru tôi gặp sau khi ra khỏi sân bay đa số đều rất hiền lành và dễ thương . Ma sơ trông rất thánh thiện :


https://farm4.static.flickr.com/3247/2985224777_93f7d642a7_o.jpg

Điều đặc biệt nữa của Lima là nếu bạn muốn đổi tiền , chỉ cần chạy ra ngay đâu phố đã có mấy bác mặc áo gi lê xanh phục vụ , rất nhanh , an toàn va hợp pháp ( chứ không mệt như ở Brasil ). Lúc chúng tôi ở đó , tỷ giá là 1 usd= 2,92 soles


https://farm4.static.flickr.com/3090/2886381645_5ef9085547.jpg?v=0
photo by bow

Anh Già
30-10-2008, 13:01
Trong khu phố nhà giàu đôi khi lại gặp những chiếc xe từ thời ơ kìa , trông cũng đẹp ra phết , đố bạn nào biết được là xe mác gì ? :D


https://farm3.static.flickr.com/2169/2986079476_57c2d697c2_o.jpg

Cuối buổi chiều chúng tôi vào khu chợ Inca ngắm hàng lưu niệm , gọi là ngắm bởi vì trông thì cũng muốn mua lắm , nhưng còn ca hơn tháng trời lang bạt phía trước, có mua cũng chẳng vác được , mà đồ lưu niệm trông đẹp ghê , những chiếc làn cói màu sặc sỡ :


https://farm4.static.flickr.com/3140/2986080906_98af01a4bf_o.jpg


Những con búp bê xinh xinh với những bức tranh về cuộc sống của người Inca :


https://farm4.static.flickr.com/3287/2986081166_5ed3a7dc61_o.jpg

Rồi đủ thứ vải , túi thổ cẩm , đồ gốm .. vv , tôi có chụp đủ cả , nhưng lười post hình lên quá :D , bạn Net đâu vào giúp một tay nhỉ ?
Có những chú bé bán hàng rất dễ thương :


https://farm4.static.flickr.com/3016/2986080244_228f7992f0_o.jpg


Và những cô bán hàng kém dễ thương hơn một tý =))


https://farm4.static.flickr.com/3224/2985225709_ceb0e4d228_o.jpg

Anh Già
30-10-2008, 13:29
Nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất là đi mua mấy cái khóa thì chúng tôi lại không làm được , vì chủ nhật đa số các cửa hàng đóng cửa , sau mới biết đây là mission imposible ở đa số các nước Nam Mỹ trong ngày cuối tuần , đúng là đi một ngày đàng , học được một sàng khôn !=)) ...


( đoạn đi xin visa , gặp ông lãnh sự , ăn uống ... BG viết rồi nên tôi ko viết lại nữa, chỉ minh hoạ thêm một số hình )


Ở Lima lần đầu tiên tôi gặp quán cafe phục vụ theo kiểu độc đáo này :


https://farm4.static.flickr.com/3042/2986080064_87383fd7ca_o.jpg


Có cô nhân viên phục vụ rất tươi :


https://farm4.static.flickr.com/3229/2985225013_7f680ea8e7_o.jpg


Nhưng cả ba chúng tôi cùng có một nhận xét rằng gái Peru ( nói một cách nhẹ nhàng ) là không đẹp bởi vì đa số chân thì ngắn và to , mông hông cũng to nốt:D Đến như cô này đã được coi là khá lắm rồi ( tình cờ chụp ngoài đường):


https://farm4.static.flickr.com/3149/2985224917_6189c6ebfb_o.jpg


Thành ra cô này được cả ba chúng tôi nhất trí bầu làm '' Hoa hậu Peru ''


https://farm4.static.flickr.com/3204/2986081316_03baa877c0_o.jpg

( Tớ đi ngủ cái đã , mai viết tiếp )

bow
30-10-2008, 13:50
Ặc ! Anh già này ác quá

baxu
30-10-2008, 13:55
quán cafe hay nhỉ!

Đúng rồi, Peru vẫn còn giữ nhiều nét bản địa, nhiều người lùn và to ngang (nhưng em thấy cũng hay), mấy nước Argentina, Colombia, Venezuela ... lai châu Âu nhiều rồi (và cả nhiều người gốc da trắng nữa) nên cao ráo và xinh hơn nhiều (zai cũng vậy gái bagai nhỉ)

netwalker
30-10-2008, 20:37
Em birdy mà vào đây mới thấy hôm nọ Anhgia ném đá nhẹ tay . Em Bagai còn bị cả mấy xe tải đá đổ vào ụp vào người ấy chứ =)) =))

baxu
30-10-2008, 21:31
Em birdy mà vào đây mới thấy hôm nọ Anhgia ném đá nhẹ tay . Em Bagai còn bị cả mấy xe tải đá đổ vào ụp vào người ấy chứ =)) =))

Lĩnh hội tinh thần lạc quan của bạn birdy, nay em cũng hoàn toàn tin tưởng ném đá chẳng qua cũng là 1 cách thể hiện lòng ngưỡng mộ, yêu mến ;) (kiểu như con zai nói ghét là iêu í).

Mà em thấy AG hơi nỏ mồm tí thôi, chứ chiều em bagai hết mực. Nghe đâu chỉ vì gái bagai bỏ dở hành trình mà 3 zai còn lại rầu lòng đến mức không buồn bỏ 200$ ra ngủ ở khách sạn giữa cái hồ gì gì.

Mà có khi từ trước đến giờ em nghĩ Net với AG toàn nổ bình bịch, khoe được gái tây với lị gái nhựt hầu hạ, chứ gặp gái việt là nín luôn :LL

SonTT
30-10-2008, 21:57
Mà em thấy AG hơi nỏ mồm tí thôi, chứ chiều em bagai hết mực. Nghe đâu chỉ vì gái bagai bỏ dở hành trình mà 3 zai còn lại rầu lòng đến mức không buồn bỏ 200$ ra ngủ ở khách sạn giữa cái hồ gì gì.

Mà có khi từ trước đến giờ em nghĩ Net với AG toàn nổ bình bịch, khoe được gái tây với lị gái nhựt hầu hạ, chứ gặp gái việt là nín luôn :LL

1. ANh Già đang rất eo hẹp về kinh tế. Chẹp, thôi, anh cũng tế nhị không nói rõ đâu, biết vậy là được rồi


2. Chúng nó còn khoe nhiều thứ kinh khủng hơn nhiều... nào là... rồi thì....:T:T:T

baxu
30-10-2008, 22:20
1. ANh Già đang rất eo hẹp về kinh tế. Chẹp, thôi, anh cũng tế nhị không nói rõ đâu, biết vậy là được rồi


2. Chúng nó còn khoe nhiều thứ kinh khủng hơn nhiều... nào là... rồi thì....:T:T:T

bác cho em xin nguồn link hồi kí của "chúng nó" em đọc riết thời gian :))

netwalker
30-10-2008, 23:07
Tể tướng nhắn mình trả lời cho baxu nguyên văn như sau:

"....nào là.... rồi thì....rằng thì....là mà ...."

=)) =)) =))

quên chưa nhắn hết, còn điệu cười

"...hố...hố...hố"

=)) =)) =))

Bagai
31-10-2008, 00:34
25/9/2008

Ghi chú: hình đẹp đẹp chụp rõ rõ là Bg toàn lấy hình của AG, anh Net với Bow. Còn hình nào mờ mờ xấu xấu thì đa số của BG :”>.

----

Sáng hôm sau cả bọn nướng cháy cả giường. Sau ra tìm đồ ăn sáng nhưng …chẳng có gì ăn. Cảm giác như bị lừa vì hôm qua bà “cò” dẫn cả bọn từ sân bay đến nhà nghỉ bảo là nhà nghỉ lo ăn sáng. Chán chường 1 tí cả bọn quyết định lên Loki Cuzco hỏi thăm cách đi Machupichu thế nào cho tiện. Đường Cuzco dốc kinh, đi đường mà như leo núi. Đường đa số xây bằng đá nhìn mòn mòn trơn trơn. Đường nhỏ xíu mà taxi thì chạy vù vù, nhìn như là 2 xe ngược chiều thì không biết sao tránh.


Đường này:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/Cuzco8.jpg


Cả bọn vần phình phường phì phạch “leo đường” đến Loki. Lúc gần đến rồi thì gặp bà cò hôm qua, sư phụ nổi giận mắng bả 1 trận là đồ xạo, không giữ lời này kia. Thấy bà xin lỗi hay sao đó Bg đi xa không nghe rõ :”>. Sau khi đến Loki, vào cửa hỏi han vẫn được tiếp tân đón tiếp nồng hậu và cho ăn sáng miễn phí, dù không ở trọ ở đó. Chắc đây cũng là lí do tại sao mà tây ba lô thường recommend ở Loki khi đi phượt. 4 người đói lả được miếng ăn bò lên lầu ăn liền :P. Vẫn bánh mì khô khô với miếng bơ, miếng đường và ly trà cô ca, nhưng hôm nay thấy ngon kì lạ. BG với Lễ leo đường phê quá ủng hộ thêm 2 lon bò húc lấy sức nữa. No nê rồi cả bọn lại hí hửng chuyện trò nhìn nhau kêu may mắn quá lại được ăn miễn phí. Đi theo sư phụ lại nghiệm ra 1 điều là cứ nhìn vấn đề 1 cách lạc quan thì cuộc sống sẽ vui vẻ lắm :P. Ví dụ như đi bus bị lạc và bị “bán khách” ngồi bus hôi rình thêm 4hrs mà sư phụ cũng vẫn tươi rói rói:”nhờ bị lạc mới biết thêm 1 tỉnh Oruro chứ”. Chuyến đi này có hỉ nộ ái ố nhưng mà về nhà rồi nhìn lại 1 phát chỉ nhớ chuyện vui quên hết chuyện buồn. Muốn …đi nữa :L


Xong vụ ăn sáng, cả bọn “chiều ý” BG đi taxi về nhà trọ vì Bg leo đường không nổi nữa, phê quá. Gói ghém đồ đạc và check out xong, cả 4 cù bơ cù bất ra đường tìm chỗ mua vé đi Machupichu (thực ra có đi ngang qua 1 chỗ bến xe lửa và sẽ ngủ lại 1 chỗ dưới chân núi để leo Machupichu, nhưng BG không nhớ tên, thôi để AG post chi tiết sau. BG chỉ chú trọng viết nhật kí về người thôi :P. Về ảnh ọt thông tin thì chờ AG với Net cho chính xác đầy đủ.)



Đến chỗ mua vé xe lửa hay xe bus gì đó, cả bọn đặt hành lý xuống lề đường, Bg ngồi canh đồ. 3 người kia đi hỏi thông tin vé xe vé tàu. Có trục trặc vì không tìm được vé tàu chuyến về, dù anh Net thỏa thuận trả thêm những 70$/người để tìm vé. BG ngồi ngoài đường với đống balo cả tiếng đồng hồ để chờ tin tức. AG với Lễ cứ chạy qua chạy lại thông báo tình hình, tìm chỗ mua vé khác. Cuối cùng vẫn không sao tìm được vé về, cả bọn chơi kiểu liều là cứ đi rồi lúc nào mua vé được thì hẵng hay. Nghe ông bán vé nói đâu cả tuần mới có vé về. Phê lòi. Thôi dù sao cũng may mắn là…có vé đi. Vậy mà khi Bg check lại vé đi thì thấy 3 vé cùng giờ còn 1 vé khác giờ nữa. Cả bọn đòi đối vé nhưng không được, đành phải đến bến tàu rồi tính sau vậy. Thỏa thuận là đi taxi đến bến tàu, đi tàu đến chân núi leo Machupichu.



Ở Cuzco nghỉ 1 ngày để quen với độ cao, các giai tay to chưa chụp được hình cảnh đẹp gì nên bức xúc lắm. Còn khoảng 2 hrs nữa mới đến giờ lên xe. 3 giai chạy như giặc ra quảng trường thành phố Cuzco để chụp hình. Ra tới nơi 1 phát thì mạnh ai nấy chạy, bắn như súng liên thanh. Bg chán quá nhìn xung quanh coi có anh nào đẹp giai thì đến tâm sự cùng giết thời gian. Mà thiệt, giai Peru cũng “xinh” ngang ngửa gái Peru. BG liếc ngang liếc dọc chỉ thấy bạn gái này ngồi 1 mình xinh nhất, nên chạy lại làm quen liền :”>. 2 người ngồi tâm sự và nói xấu các giai rằng là mà họ thế này thế lọ thế chai. Tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Đại khái bạn này làm ở hãng máy bay Klm, Thụy Điển hay Thụy Sĩ gì đó, làm nhà tâm lý học đi dạy ở nhiều nước. Mỗi năm bạn ấy được họn 1 nơi trên thế giới để đi nghỉ 1 tuần miễn phí. Lần này bạn ấy chọn Peru. Mà đi có 1 mình. AG thấy gái xinh liền đon đả chạy đến gần “shut 1 cú” ngay.

https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/Cuzco9.jpg

Sau khoảng 1 tiếng rưỡi chờ đợi, BG đã đói rã rời, bạn gái Jasmijn rủ đi ăn nhà hàng gần đó nhưng 3 giai sợ không kịp thời gian nên đành chia tay bạn í. Bộ 4 đi tìm fast food ăn hamburger. Trước khi đi vẫn còn kịp “làm hàng” như này:

https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/Cuzco1-1.jpg
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/Cuzco3.jpg


Bow súng to:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/Cuzco4.jpg

AG ấy, ngoài mồm mắng BG xa xả nhưng mà khi nào cũng sợ BG tủi thân hông có ai lo nên hay “xin” chụp hình chung với “hoa hậu Peru” hết:

https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/Cuzco7.jpg

hoankiem
31-10-2008, 10:07
Bạn nào cũng hiên ngang hùng dũng cả, nhưng để balo như thế ở Potosi Bolivia thì chắc là nhanh chóng theo balo của tớ chui vào ổ nào đấy lắm đấy.

Hôm nay tớ đã tụt xuống Ushuaia. Có hai quả hơi lạ mãi mới hiểu tại sao, đầu tiên là đổi tiền ở Punta Arenas. Hỏi đổi từ $ sang Pesos Argentina. Chú cambio tính toán thế nào cho ra cái giá 1$ bằng 3.47 . Vậy là đổi luôn vì tỷ giá chính thức chỉ là 3.35. Sang đến bên này thấy bán ra 3.39 . Biết thế đổi hết $ rồi đổi lại là hời được một đống tiền.
Quả thứ hai là vé xe buýt sang Ushuaia, các hãng đều đòi 30000 Pesos. Mình kô mua trước, sáng nay mới lững thững đi qua chỗ bus đỗ sát giờ rồi nhảy lên, Hỏi giá bao nhiêu thì 20000 Pesos. Lên xe một lúc thì chú ấy lại bảo 20000 là giá đi Rio Grande thôi. Tiếng TBN chả hiểu gì mình cứ nhất định bảo Ushuaia. Đến biên giới chú ấy chuyển mình sang một xe khác bảo là directo Ushuaia, lên xe thấy toàn các bạn backpacker. Bạn nào cũng mua vé 30000. Thế là đến Ushuaia.

Thêm một vấn đề phải giải quyết là nếu muốn đi bus về lại Argentina thì cần thêm visa một lần Chile nữa. Mặc dù đi giữa hai tỉnh của Argentina nhưng không có đường bộ , họ phải mượn đường Chile. Vé máy bay có loại 80$ nhưng chỉ dành cho ai thường trú tại Argentina, còn dân Mỹ thì trả 400$, dân NZ trả 400 đô NZ, Úc trả 400 đô Úc...Dân Châu Âu cũng chia làm mấy loại trả từ 230 đến 320 Euro tùy theo nước cư trú .Vui phết cái hãng hàng không Argentina. Dân Việt thì không có giá. Mai họ mới có chính xác. Nhưng đã được hướng dẫn là coi như thường trú Chile vì là VN không có trong list thì sẽ lấy Chile là nước cuối cùng trước khi vào Argentina sẽ có giá 173$...

Được chào giá Lastminutes đi Nam Cực vào thứ bảy này. Thời gian 10 đêm 11 ngày. Giá 4300$ thay cho giá 7000$ các bạn khác đã book và trà tiền. Phân vân quá... Không có vụ mất balo thì chắc lên đường rồi. Giờ vừa hơi kẹt tài chính, vừa đi mà không có máy chụp, đi một mình .... Để nghĩ nốt đêm nay.
Một option khác là đi tầu tới Cape Horne . Hành trình 4 ngày 3 đêm cũng khởi hành vào thứ bảy... chuối là điểm kết thúc là Punta Arenas... Giá 1330$. Sẽ vòng qua Cape Froward luôn... Nếu đi chuyến trước khởi hành hôm qua thì chỉ có giá 1030$. Bắt đầu từ mồng 1 tháng 11, vào mùa cao điểm, Giá tăng ...
Tương tự, Antarctica Hostel cũng tăng giá từ 40 lên 50 Pesos kể từ thứ bảy này....

Sáng mai tớ sẽ đi hỏi xem visa Chile lấy thêm lần nữa... Và sau đó tung xu để chọn hành trình tiếp tục...

Anh Già
31-10-2008, 10:47
Ngày hôm sau chúng tôi ra quảng trường trung tâm thành phố Lima , Plaza de Armas , nơi có dinh Tổng thống, nhà thờ , bảo tàng .. nằm ở gần nhau :

https://farm4.static.flickr.com/3015/2882512674_9d794c37b7_b.jpg


Lính gác dinh Tổng thống ăn mặc theo kiểu cổ :


https://farm4.static.flickr.com/3187/2986078368_3ed33960c8.jpg


Vác dáo đứng canh :


https://farm4.static.flickr.com/3037/2988126054_6252e48139_o.jpg


Dân Peru thành phần chủ yếu là người Inca ,người gốc Tây Bán Nhà xưa và các thể loại lai tạo lẫn nhau qua nhiều thế hệ , bởi vậy tuy ngôn ngữ chính thức là tiếng Tây Ba Nha nhưng tiếng Quechua của thổ dân được dùng rất phổ biến .
Hai vợ chồng dưới quê ra thăm phố nhớn :


https://farm4.static.flickr.com/3141/2987268489_1dbc6cfa66_o.jpg


Các quan chức chính phủ :


https://farm4.static.flickr.com/3223/2988126216_1fe9181d86_o.jpg


Nhìn trên nóc dinh Tổng thống thấy cả lá cờ VN tôi rất ngạc nhiên , sau mới biết rằng lý do là chỉ một tuần nữa sẽ có phiên họp của tổ chức APEC tại Lima :


https://farm4.static.flickr.com/3227/2987268621_420d245c35_o.jpg

Sau khi lăn lê bò toài chụp cả đống ảnh lưu niệm tại quảng trường trung tâm , chúng tôi vào một phố nhỏ dành riêng cho người đi bộ , có những quán ăn nhỏ và thử món caviche trứ danh của địa phương . Rất ngon , bổ , rẻ ( miếng mỏng xanh xanh trông cứ tưởng cà chua , nhưng hoá ra là ớt , ăn vào cay lòi mắt =)) )


https://farm4.static.flickr.com/3003/2987268241_68b9f9b79c_o.jpg

Trên đường đi từ hostel ra trung tâm , chúng tôi cũng thấy được những khu trung lưu trông nhếch nhác hơn nhiều so với khu Miraflores . Và còn nghe nói có những khu nghèo mà mấy người Peru khi chỉ trên bản đồ cho chúng tôi có cảnh báo ngày rằng ko nên bước chân vào .
Có những cô bé kháu khỉnh vui chơi trên quảng trường Plaza San Martin :


https://farm4.static.flickr.com/3135/2988126428_2aa7549a06_o.jpg

Nhưng cạnh đó cũng có những chú bé lê la đất cát khi mẹ bé còn đang đứng bán hàng dong :


https://farm4.static.flickr.com/3050/2985225551_945b4b9d4c_o.jpg

Mấy cái khoá con thì cuối cùng chúng tôi cũng mua được vào buổi tối tại một siêu thị của người Tàu với giá khá đắt .Tsb bọn Tàu giỏi thế ,đi khắp nơi, đến đâu cũng cắm rễ làm ăn , mở nhà hàng , rồi cả hệ thống supermarket Wong như ở Lima , biết đến bao giờ người Việt mình cũng làm được như vậy ?

Sau hơn ba ngày ở Lima , trưa 24/9 chúng tôi bay đi Cusco ......

tyna
01-11-2008, 02:47
mấy ông anh đi chơi về đóng thuế xong,rảnh rỗi thì cho e xin mấy cái ảnh nhe =)post lên mạng làm ăn tí,hihih.
@netwalker: olivier nhắn a là cho ổng xin hình chụp 1 mình để còn kiếm mối khi e về vnam
have a nice weekend!!

netwalker
01-11-2008, 07:04
Anh đã gửi cho em ảnh rồi đó.

@ Anhgia

Anhgia làm ảnh gửi trả cho mấy cô mẫu đi chụp từ cách đây 3 tháng đi nhá, chứ không mấy em lại đến "hấp diêm" mình bắt đền thì chết =))

@ bow & Anhgia

Gửi ảnh cho thằng Matt ở Gravity nhé.

greenline
01-11-2008, 10:13
25/9/2008

https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/Cuzco7.jpg

Ôi hai thần tượng của tớ. Sao lại đi so sánh với cái tháp đôi thế? :((

Anh Già
01-11-2008, 10:17
ôi hai thần tượng của tớ. Sao lại đi so sánh với cái tháp đôi thế? :((=))=))=))
.

Bagai
01-11-2008, 10:45
Ê Greenline, ghẹo BG, Bagai kêu chị thần tượng "cùng họ" Baxu xử giờ ...:Dam:T

greenline
01-11-2008, 12:04
Ê Greenline, ghẹo BG, Bagai kêu chị thần tượng "cùng họ" Baxu xử giờ ...:Dam:T

Cầu Chúa tha tội cho con. Ngoài trời mưa âm u, vào forum nghe dọa sợ ghê gớm. :((

Thôi để tớ đi chặt chân lão kia. :))

Bagai
01-11-2008, 23:24
Hê hê, thôi lần sau chụp hình chung với anh nào cao BG kêu ảnh cõng nha :LL
Lùn tự nhiên biết sao giờ :shrug:

bow
02-11-2008, 12:55
Cho khỏi chối . Em chụp vào kính xe tự nhiên nó phản chiếu cái này :

https://farm4.static.flickr.com/3068/2993809085_a8fbb4d143.jpg

baxu
02-11-2008, 15:19
Cao với nùn nên thành ra cái chỗ đặt tay ... chậc chậc (NO)

Xem cái ảnh trên, lại nhớ thằng ku quen kể chiện con gái nó 3 tuổi, to khỏe, âu yếm con mèo nhà hàng xóm quá mà làm gẫy cả cổ mèo :(

Nay thấy gái bagai cổ vẫn còn nguyên, có đôi nhời phỏng đoán:

i) AG không to cũng không khỏe ;)

or ii) Độ âu yếm chưa lên đỉnh điểm :))

or iii) Gái bagai cổ cứng hơn mèo =))

r0sy
02-11-2008, 22:51
Chiện tình La Paz thế nào, chị Bagai kể đi :)), sau khi xem ảnh trên em đang mường tượng ra bộ ba Đại Vương - Bagai - Anh Già :))

Bagai
02-11-2008, 23:12
Trời trời, chồng thấy quánh chết....

Chuyện tình La Paz để Bg từ từ nhâm nhi cà phê ....hút điếu thuốc :LL ôm chai rượu đế... rồi kể ...

Anh Già
02-11-2008, 23:35
Chuyện tình Lapaz chỉ có 2 người thôi , Sushi có muốn làm ngừơi thứ 3 không ?:LL Ảnh kia trông mặt kia của tớ thì phải biết đang muốn vặn cổ chứ nhỉ , kìm mãi mới được đấy =)) cơ mà chả hiểu sao lại có người bị vặn cổ mà cái mặt lại dư thế kia nhỉ :LL

PS : cu bow khéo chọn ảnh , cái cổ vẹo thì lại ko post =))

baxu
02-11-2008, 23:43
em có thấy vặn vẹo gì đâu nhỉ. Hay là vặn cái khác ạ ;)

Có mỗi cái này trông mặt mũi cả 2 đều phê phê (nhất là gái), chứ mấy cái trước, chậc, trông cứng quèo, chán ốm

r0sy
03-11-2008, 00:16
em có thấy vặn vẹo gì đâu nhỉ. Hay là vặn cái khác ạ ;)

Có mỗi cái này trông mặt mũi cả 2 đều phê phê (nhất là gái), chứ mấy cái trước, chậc, trông cứng quèo, chán ốm

Đúng rồi, xem ảnh rành rành thế này ai nghĩ gì đến vặn vẹo, tình cảm ghê lắm, Anh Già cứ chối, mặt chị Bagai nũng nịu thế cơ mà :))

Còn cái chuyện tình La Paz thì sao lại lôi em vào :LL, đừng đánh trống lảng nhá :LL

netwalker
03-11-2008, 04:01
Anhgia có nhiều chuyện tình lắm, còn chuyện tình Torres de Paine nữa, em Anna đang đòi Anhgia ảnh kia kìa. Anhgia xem gửi ảnh cho em nó đi =)) Đã forward E-mail rồi đấy =))

Em ý gửi cái ảnh trong máy em ý đây này. Em bảo nhớ cái tay của Anhgia lắm =))

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=22&pictureid=4767

baxu
03-11-2008, 04:39
gì thì gì, cái khoản chưn với tay là mình thấy AG rộng bụng hơn Net ;)

Từ đầu đến giờ, chỉ thấy toàn AG khuyến mãi các tư thế cho bagai, chứ Net với chú Bow đã được phát nào đâu :LL

Bagai
03-11-2008, 08:01
@Baxu: chắc AG nãy giờ bị ăn nhéo đủ rồi, thôi tha cho ảnh đi :P... Ôm gái xấu lùn mà còn bị ném đá tới tấp đúng là cả đời AG cũng không ngờ có ngày hôm nay hê hê :Dam:gun

Bagai
03-11-2008, 10:19
Làm hàng họ và ăn uống xong xuôi cả bọn bắt taxi đến chố vé tàu. Lại đi taxi khoảng 2hrs từ Cuzco đến Clemente (?). Đến nơi Lễ bị kêu lại vì balo to quá, phải trả thêm 9$ thì phải. 3 người BG, Net, AG cũng đều bị kêu lại để trả thêm tiền hành lý nhưng cả bọn “lưu manh giả danh trí thức” đã “chơi chiêu” để thoát khỏi tiền thuế vô duyên này. Tuy nhiên, mỗi người đã trả thêm 15$ cho tiền vé tàu để đổi hạng và đổi giờ đi.

BG nhớ là tàu trống lắm, nguyên 1 toa chỉ có 4 người bọn BG thôi, 2 người phục vụ. 1 anh đẹp giai và 1 cô bình thường. Hình như mình lại hoa hậu hay sao đó :P.

https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/Machu8.jpg
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/Machu9.jpg

Đẹp trai thì sao thiếu BG được :P
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/Machu6.jpg

Tàu đi, cảnh 2 bên dần dần hiện ra… BG dần dần chìm vào giấc ngủ … Trong cơn mơ nghe loáng thoáng là có núi, có rừng, có thác chảy róc rách 2 bên… Cứ như vậy, Bg làm 1 giấc tới chân núi Machupichu.

May có chôm được hình của AG chụp trên đường đi:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/Machu1.jpg
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/Machu2.jpg
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/Machu3.jpg
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/Machu4.jpg
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/Machu5.jpg

Không biết ai nắm đâu lôi mình dậy, BG lại nai nịt ba lô ba lủng gọn gàng … xuống bền tàu đi bộ vào khu nhà nghỉ. Dưới chân núi sát bến tàu có 1 khu “làng” dành cho du khách, có 3 loại nhà chính: nhà hàng, nhà nghỉ và nhà bán đồ lưu niệm. Vác ba lô đến cổng làng, Bg thấy có 2 anh thổ dân dễ thương ngồi nói chuyện trên băng ghế, Bg nghĩ cách khều khều cười “hiền lành” tay chỉ chỉ ba lô, tay móc tiền xu đưa ra, ngụ ý là “anh đẹp giai ơi, anh làm ơn vác giùm em cái ba lô này, rồi em sẽ trả công anh hậu hĩ” :P. Anh ấy hiểu liền. Bg nhanh nhẹn tháo balo đưa anh vác. 3 chàng ngự lâm của chúng ta thì vẫn “phình phường”. Bọn Bg lại “leo đường” lên dốc đến nhà nghỉ đã được đặt sẵn. Trên đường đi, Hot boy của đoàn phê chịu không nổi đã dừng lại nghỉ 3-4 lần, tại vì ba lô to quá + phải leo dốc đường dài. BG không mang gì mà vừa đi phải vừa bấu víu anh thổ dân mặc khố :P.

Làng nhà hàng:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/CIMG6175-1.jpg

Bagai
03-11-2008, 10:35
Cuối cùng cũng tới nơi. Tắm rửa sạch sẽ thơm tho giũ sạch bụi trần, 4 người dẫn nhau đi ăn tối. BG nghe cô bạn Jasmijin nói là có món “cui” là đặc sản Cusco nên đề nghị cả bọn tìm ăn. Sau khi dò giá chán chê dọc theo các nhà hàng trên đường đi, 4 người ghé vào 1 tiệm nhìn hơi sang hơn bình thường, được trang trí bới đủ thứ loại da thú, lông thú, vỏ sò vỏ nghêu, nói chung là hoành tá tràng hầm bà lằng, không ra kiểu gì hết :P. Bà chủ nhìn hơi xinh nhưng tỏ vẻ nhà giàu rất láo. Ông chồng thì còn hiền lành chìu khách, lịch sự dễ thương. Lúc bà chủ ra cái mặt khó đăm đăm, ghi order mà như là bọn Bg đi xin ăn không bằng. Cả bọn rất ghét :P. Khi bà chủ đi vào thì bắt đầu nói xấu chửi rủa :P… Chửi sao người khó chịu vậy mà cũng làm service làm gì, sao bà ấy lại lấy được ông kia hê hê… Nhìn sang bàn kế bên, có 2 cô nước ngoài da trắng xinh xinh nhìn sư phụ hay AG gì đó say đắm đuối. Cả 2 đang tự sướng nghĩ là mình đẹp trai. 2 cô uống 2 ly rượu rồi ra khỏi nhà hàng. 1 lúc sau tỉnh táo lại cả bọn mói nghĩ ra đó không phải là nhìn đắm đuối kiểu si tình, mà cái nhìn cảnh báo ở đây vừa mắc vừa phục vụ chán òm kekekek… Nhưng cả bọn đã lỡ sa chân, đành ngậm ngùi ở lại chịu trận. Ngồi chờ đâu gần 1 hr, hình như nhà bếp phải đi bắt con “cui”, bắt cá rồi mới về xào nấu hay sao mà lâu quá trời, thức ăn mới được đem ra. Món cui này nhìn hơi giống chuột đồng ở VN nhưng to hơn, to như con mèo, túm lại không biết con gì nên gọi đúng tên Mễ của nó là con “cui”. Ăn có cảm giác hơi lạt lẽo 1 tí.

Món Cui và cá:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/CIMG6133-1.jpg
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/CIMG6134-1.jpg

Sẵn trong người không thoải mái vì service của bà chủ nhà quá cùi, nên cả bọn ăn không thấy ngon miệng gì… ăn qua loa và không uống nước … rồi để bụng lưng lửng đi về. Tiền thì bị chém rồi, bụng thì chưa no, cả bọn thất thểu đi về kiểu nhà binh bại trận :P. Ghé ngang tiệm tạp hóa, nhóm mua thêm ít bánh mì phòng thân, vài chai nước, không nhớ có bia không nữa rồi trở về nhà nghỉ.

Bagai
03-11-2008, 23:44
Chinh phục Machupichu

(Hình ảnh sử dụng trong bài Bg chôm trong máy Lễ.)

Về nghỉ chưa nóng đít, BG lại được phân công hộ tống AG :P đi mua vé bus và vé vào cổng leo Waynapichu. Giận 1 cái, thẻ sinh viên thì được giảm ½ giá tiền mà Bg lại không mang theo, chỉ có sư phụ và Lễ là hí hửng chìa ra. Vậy là mình tuy là sinh viên mà phải méo mặt trả tiền theo kiểu nhà giàu.

Vé đây:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/IMG_0015-1.jpg

Theo nghiên cứu của sư phụ, muốn leo Machupichu có 2 đường: 1 là leo bộ lên lưng chừng núi chỗ thành phố cổ Machupichu hết 1 tiếng rưỡi, sau đó leo tiếp lên đỉnh Waynapichu để nhìn xuống toàn cảnh hết 2-3 tiếng nữa; 2 là đi bus khoảng 20 phút rồi leo núi sau. Sư phụ + AG rất máu chụp cảnh bình minh ở Machupichu, tự đoán là khoảng 5 am phải có mặt ở đó để chụp cảnh mặt trời mọc. Như vậy phải dậy khoảng 3 am, nai nịt bò lên núi thi 5am mới tới trước người ta, mới giành được góc chụp bình minh đẹp. Có vẻ như 3 giai đã nhất trí 3am dậy leo núi rồi. BG nói thôi mấy anh leo thì leo, Bg chờ đi bus thôi :”>. Dậy 3 am sáng theo giai cũng hơi mệt :P.

Dù máu leo núi buổi sáng, nhưng để yên tâm hơn về thông tin, AG bắt BG ra “đứng đường”, thấy ai đi ngang thì hỏi thăm coi người ta có kinh nghiệm gì không. Lâu lắm rồi cái nhan sắc về chiều của mình không được sử dụng, Bg ra đường làm dáng 1 tí cũng chụp được 1 anh Mỹ. Kinh nghiệm truyền lại là: nếu đi bus muốn chụp bình minh thì có thể đi chuyến đầu tiên, bus chạy 5am, mình ra bến 4:30am để xếp hàng thì có thể vẫn kịp. Thỏa thuận của nhóm là: nếu ai dậy được 3am bò lên núi trước thì lên; ai muốn đi bus thì đi sau, ráng đi chuyến đầu tiên để ngắm cảnh. BG nghe khoái chí leo lên giường ngủ 1 giấc thật ngon.


26/9/2008

Sáng 4am dậy thấy đội ngũ nhà mình vẫn nguyên xi, trời lạnh quá chắc 3am không ra khỏi giường nổi. Cả bọn lục đục chuẩn bị bánh mì và ít nước lên đường ra chờ xe bus.
Chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng cả bọn vẫn không hết ngạc nhiên vì thấy hàng người xếp hàng chờ đi chuyến đầu tiên đã dài 20m. Trời vẫn còn tối hù, nhưng góc phố đã ồn ào và lố nhố người chuẩn bị leo núi. Liếc trước liếc sau không nhìn thấy gì, 4 đứa ngồi bệt tám chuyện chờ xe bus.

Ham chơi vẫn không quên nhiệm vụ làm hàng:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/IMG_0017-2.jpg

Xếp hàng chờ bus:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/IMG_0020-2.jpg

Chờ đến 5am, cả bọn thấy 1 đoàn xe bus xuất hiện, chuẩn bị đón khách. Dù đã cố gắng dậy sớm xếp hàng, 4 người Bg vẫn không được đi chuyến đầu tiên vì..người ta còn xếp hàng sớm hơn. Tuy nhiên, Mỗi chuyến xe bus cách nhau cũng 5-10 phút thôi, chẳng mấy chốc cả nhóm đã chễm chệ trên bus và bắt đầu cuộc chinh phục Machupichu “lịch sử” rồi.

raklei
04-11-2008, 02:49
Đọc bài ở đây thấy các bác đi chơi có vẻ ngon ăn nhưng hôm nọ e đọc hình như của bác bow viết ở chỗ khác thấy cũng nhiều gian khổ thật.
Mà Cui của các bác chén chắc là một dạng như con chuột nuôi làm cảnh ở nhà mình

https://amazedme.com/uploaded_images/guinea_pig_1-759711.jpg

Em nó xinh tươi thế này mà các bác cho lên đĩa được thì tệ quá :Dam

https://www.chelseapies.tv/guinea_pig.jpg

Bagai
04-11-2008, 03:48
@Raklei: tại chưa đến chỗ gian khổ thôi... đau đầu lắm :Dam

Từ từ rồi mới tới phim tiểu thuyết kiếm hiệp máu đổ nước mắt rơi ..tình cảm tay 3 tay 4 j/k... (NT)

baxu
04-11-2008, 23:50
Gái bagai đi chơi ngoan ngoãn, về lại chăm chỉ viết bài, cần biểu dương!

Ảnh ọt tuy không chiên nghiệt như anh Net với AG nhưng thấm đẫm tình người, bất chấp mọi hình thức phản đối, gái tiếp tục phát huy nhá (c)

netwalker
06-11-2008, 07:44
Bagai sao không viết tiếp hành trình cho đến hết đoạn đi đảo Phục Sinh rồi chuồn về sớm đi. Mọi người còn đang muốn nghe chuyện tình La Paz nữa kìa, viết tiếp đi.

Bagai
06-11-2008, 09:43
Sư phụ còn nợ Bg lời hứa "muốn gì cũng được" cái vụ chuyện tình La Paz đó nha... Xù là BG méc Baxu xử đẹp sư phụ :D

Viết gì mà 2-3 bài bị complaint hình xấu 1 bài thiệt là nhức cái đầu đau cái ruột mà... Ai cũng rộgn rãi thoải mái chấp nhận sự thật như chị Baxu có phải khỏe hông (wait):L

Làm nhiệm vụ tiếp đây:


Lạc nhau


Lên tới nơi thì mặc trời vẫn chưa mọc. Mọi người lục đục xếp hàng vào trong. 3 giai súng to của chúng ta bị giữ lại vì đem nhiều hàng quá, phải để lại bớt và mất tiền gửi đồ. BG loáng thoáng nghe đủ tiếng chửi bậy :P mà hông dám nói gì. Sư phụ lợi dụng BG không có súng nên gửi được 1 cái. AG với Lễ thì nhét hàng quanh người như là buôn lậu đế né người ta kiểm tra. Cuối cùng cũng lọt được qua với 4 người 4 súng :P. BG thì khờ quá nghĩ là lên cao sẽ bị lạnh nên đem nguyên 1 cái ba lô áo lạnh + bánh mì nguội và cầm chai nước. Người lùn mặc nhiều áo đeo nhiều thứ nhìn rất lỉnh kỉnh xấu xí. Sư phụ 2 tay 2 súng cột khăn ngầu như tướng cướp vùng Ca-ri-bê :P. BG đi theo sư phụ lúc nhanh lúc chậm, có lúc phê lòi quá ngồi nghỉ chân 1 lúc thì… lạc mất… Lạc cả 2 người kia luôn…
Thành phố cổ hiện ra dưới ánh sáng mờ mờ, trời chưa hửng nắng, sương khói nhạt nhòa, tiết trời se lạnh làm Bg muốn … ngái ngủ :P. Cứ đi cà gật cà gật theo đoàn người 1 lúc sau thì đến chỗ xếp hàng leo đỉnh Waynapichu. Nhìn dáo dác 1 lúc Bg mới thấy sư phụ đứng cua 3-4 cô gái Nhật. Mừng mừng tủi tủi Bg nhào tới kêu sư phụ sư phụ (khúc này bịa) … BG nhào tới đá lông nheo cái bạn Nhật kế bên :”>. Đứng xếp hàng đâu khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ luôn mới được vô cửa. Bg nhớ Bg được số 81 = 9 nút còn sư phụ số 82 = số bù. Mỗi buổi sáng chỉ có 400 người được leo đỉng Waynapchu thôi, có lẽ là vì lí do an toàn. Bg chjay đi chạy lại ngó nghiêng tìm AG với Lễ xem nhưng tìm hoài ko thấy. 2 thầy trò bèn leo núi 2 mình vậy.
Machupichu cận cảnh, hình chôm.
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/IMG_0022-2.jpg
Quy định 400 người /ngày:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/IMG_0029-2.jpg

Xếp hàng leo núi:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/CIMG6139-1.jpg

Nhà cổ:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/CIMG6138-1.jpg
Tì nữ xách bánh mì xách nước:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/CIMG6140-1.jpg

Thỉnh thoảng thấy mấy con Lama gặm cỏ:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/CIMG6173-1.jpg
Trên đường đi nhiều cảnh đẹp, cây rừng cũng đẹp gái cũng đẹp nên sư phụ bắn súng liên hồi. BG phận nữ tì đem chai nước theo chốc chốc lại hỏi sư phụ khát chưa để uống nước đi xách cho nhẹ :P. Chẳng mấy chốc đã đi được ½ đường. Thầy trò thở phì phò… BG thấm mệt rồi cũng chẩng quan tâm cảnh kiếc gì nữa. Vừa đi vừa bò, vừa bò vừa thở hồng hộc. Cho đến khi có 1 anh Mỹ nào đó cầm bịt lá cô-ca đi ngang, sư phụ ngửi thấy mùi hay sao hỏi xin vài cái. 2 người nhai mấy cái lá cô-ca cho phê rồi đi tiếp.. Kì này dốc đứng quá mà xa quá nên Bg bắt đầu chống 2 tay xuống đất làm chân để bò… Bò 1 lúc tay dẫm trúng gai, máu chảy 1 tí… Bg ngẩng đầu lên thì ko thấy sư phụ đâu..chỉ thấy 1 đoàn du khách khác đi ngang..họ hỏi Bg đi 1 mình hay sao ..tay có đau ko ..và cho BG cái sanitizer để tiệt trùng cái chỗ chảy máu… 1 anh Peru tròn tròn xinh xinh kêu để anh xách ba lô cho. Khác với công chúa Avril Bg nghe ai xách ba lô giùm là nhảy lên sung sướng gật đầu cái rup liền. Vừa đi mấy người kia vừa đẩy lưng vừa encourage BG cố lên cố lên sắp đến đỉnh rồi… mấy người họ còn thay nhau xách giùm ba lô nữa… Nói chuyện qua lại 1 chút thì BG biết họ là đoàn bác sĩ từ Los Angeles – Mỹ qua để mổ cột sống miễn phí cho người nghèo ở Lima rồi Cuzco…sau đó cả đoàn đi du lịch luôn. Trong đoàn có 1 bà người Tàu và 1 bà người Nhật hơn 50 tuổi cũng máu leo núi…Ai cũng thở phì phò nhưng vẫn cười đùa trò chuyện…

Bagai
06-11-2008, 09:43
Bg nói Bg đi với 3 người nữa nhưng bị lạc không biết mấy người đó ở đâu. Cái Bg thấy sang bắt quàng làm họ nhập bọn người ta đi chung luôn… Nhờ mấy người đó chụp giùm được mấy tấm hình lưu niệm. 1 lúc sau Bg đi ngang thấy sư phụ đứng chụp hình ở lưng chừng núi. BG nói nhỏ “anh ơi mình coi nhau như người xa lạ nha, để tụi kia nó xách giùm em cái ba lô chứ em phê quá “… Thế là thầy trò không nhìn mặt nhau, đường ai nấy đi :P. Leo đâu khoảng gần 3hrs thì tới đỉnh núi… Không biết tả cái đỉnh núi này làm sao nữa…Nó có nhiều tầng nhiều lớp, có cả nhà cửa bằng đá người xưa họ ở. Lên cái đỉnh cao nhất phải chui qua 1 cái hang mà chỉ lọt được đúng 1 người thôi. Baloo phải đưa qua trước, người luồn theo lỗ hang ra sau. Bg nhỏ người nên chui qua được dễ. Sau đó bày tỏ sự cảm ơn bằng cách đứng đó lấy ba lô ra trước giùm mấy người đi sau.

Nhà bằng đá tầng tầng lớp lớp, Bg chụp đại thôi mấy bạn chờ bạn Net với bạn Già post hình sau nhe:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/CIMG6165-1.jpg
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/CIMG6164-1.jpg

Lên tới đỉnh BG mới giở lương khô ra ăn. Mệt phờ râu dê, đói rã họng, khô cả miệng mà ăn không được miếng gì. May có đem theo lon bò húc… Bg đem ra ngựa được tấm hình trên đỉnh Waynapichu như thế này:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/CIMG6158-1.jpg
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/CIMG6159-1.jpg

Sau khi làm dáng chụp hình chán chê với khách lạ, người ta đi về trước, Bg ở lại đỉnh cao :P chờ sư phụ lên để “mót mấy tấm hình bằng súng to”… Cảnh trên đây nhìn xuống đẹp quá mà… Mà chắc là đi lần đầu cũng là lần cuối..Mò lên tới nơi chỉ muổn nghỉ luôn vì tim đập chân rung. Miệng tuy cười chum chím làm duyên nhưng mà thở không ra hơi… Đi 3 bước phải dừng lại 3 phút để thở… Nói chung sức khỏe yếu mà máu liều thì cao.

Trên đỉnh nhìn xuống:

https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/CIMG6163-1.jpg

likemoon
06-11-2008, 10:24
Chị BG mệt phờ râu ..dê mà vẫn tươi roi rói thế kia ..;)..khâm phục ...khâm phục (beer) !!!

Dudi
06-11-2008, 10:50
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/CIMG6158-1.jpg

Thèm được như Bagai wá.

Thèm được làm cái lon nước nữa :D

Bagai
06-11-2008, 13:17
Ờ ít ra có đại ca Dudi an ủi Bg cũng đỡ tủi thân á... Chứ ăn rồi toàn bị ném đá nhan sắc không nghĩ cũng rầu... May mà trên đời này còn có đờn ông dễ dãi như chồng mình :L... Nếu ai cũng kén như AG với greenline kia thì BG ế lòi mắt ra huhuhuhu :help

Đại ca đại ca, mơi mốt BG về SG chơi BG mời đại ca lon bò húc nha (wait)

Anh Già
08-11-2008, 07:15
Rời Lima chúng tôi đi Cusco - một thành phố cổ của đế chế Inca . Chỉ với hơn một giờ bay với hãng hàng không LAN Chile chúng tôi đã dịch chuyển từ ngày bờ biển Thái Bình Dương vào sâu trong vùng núi cao . Cusco nằm ở độ cao 3400m so với mực nước biển , bởi vậy bay đến đây vào buổi trưa , chúng tồi dành nguyên buổi chiều hôm ấy và tối cho việc nghỉ ngơi , thích nghi với độ cao .Sân bay Cusco nằm ngay giữa một lòng chảo , trái với bầu trời mù mịt của Lima , ở đây nhìn qua ô cửa sổ máy bay đã thấy trời xanh ngắt :


https://farm4.static.flickr.com/3223/3009962250_a1ef057903_o.jpg

Bước ra cửa máy bay , tôi hít một hơi thật sâu và ... nhắm mắt ,bám chặt vào thành cầu thang xuống máy bay ( tưởng quả này sẽ lịm dần đi vì thiếu ô xy ) .Ô hay đợi cả phút mà sao chưa thấy lịm ? chỉ thấy người đằng sau giục bước xuống mau cho khỏi cản đường =)) Thì hoá ra là độ cao này cũng chưa đáng sợ lắm, toàn thần hồn át thần tính là chính . Thực ra sau đó chúng tôi mới hiểu rằng ở độ cao này ( hay đến cả trên 5000m ) mà nói nhỏ , ho khẽ , gọi dạ bảo vâng thì cũng không có vấn đề gì cả , nhưng chỉ cần hoạt động mạnh một chút như đi bộ leo dốc xuyên rừng , hay mang vác đống hành lý nặng nền kia, hay xyz là thấy thấm ngay :LL phải qua vài ngày sau mới thích nghi hoàn toàn được .

Thế nhưng BG xuống đến sân bay cũng lả ra , làm tôi và Net phải xốc nách hai bên . Ngay sân bay có cả bình o xy cho thiên hạ thở free , và tất nhiên cạnh có có bán kèm luôn mấy bình o xy nhỏ , Net và BG nhảy vào thở luôn mấy lượt

Ngồi đợi xe về hotel :


https://farm4.static.flickr.com/3165/3009961372_55996ca490_o.jpg

Thành phố Cusco , hay theo tiếng Quechua là Qosq'o được người Inca xây dựng từ thế kỷ 12 , trải qua các cuộc giao tranh giữa các bộ lạc Inca , rồi cuộc xâm chiếm của ngươi Tây Ba Nha, đến giờ vẫn còn giữ được những bức tường cổ . Ngày nay , cả thành phố sống nhờ vào nguồn thu nhập bằng du lịch là chính , bởi vậy trong trung tâm, cứ hai nhà là lại có một quán cafe nhỏ hay nhà trọ cho khách quốc tế .

Từ cửa mini hotel của chúng tôi ngày trên phố chính Av Sol nhìn sang , thành quách cổ chả biết từ đời nào :


https://farm4.static.flickr.com/3020/3009125073_e6931b1e64_o.jpg

Cusco có vị trí nằm trong lòng chảo , nên có những con phố nhỏ dốc ngược lên :


https://farm4.static.flickr.com/3213/3009961692_fb65e97c0a_o.jpg

Đường dốc quá nên hai bên vỉa hè phải làm bậc thang cho khách bộ hành :


https://farm4.static.flickr.com/3185/3009961970_9131c220bb_o.jpg

Có dốc lên thì phải có dốc xuống :


https://farm4.static.flickr.com/3187/3009962114_36d7ccb30b_o.jpg

Cũng giống như nhiều thành phố cổ khác, đường phố ở đây được lát đá , nhưng điểm đặc biệt là ngoài những tấm đá phẳng , ở đây người ta còn xử dụng cả những viên sỏi tròn to bằng cái bát bự , chắc là lấy từ dưới suối lên :


https://farm4.static.flickr.com/3001/3009961814_89288004dd_o.jpg

Anh Già
08-11-2008, 07:23
Cũng chính tại Cusco tôi đã được thưởng thức món trà với lá coca :


https://farm4.static.flickr.com/3065/3010477947_94c589a9fe.jpg

Uống xong chưa đã nên chuyển sang nhai lá coca như người bản xứ , kết quả là phê lòi ... lưỡi :D :


https://farm4.static.flickr.com/3149/3011314264_4fef6098cc_o.jpg

Chúng tôi còn uống một thứ nước ngọt đóng chai màu vàng , được gọi là Indi-Coca Chắc mấy bạn kia cũng phê lòi nên buổi tối cả lũ kéo nhau đi mua đồ lưu niệm rồi chụp hình với vợ chồng người bán hàng :


https://farm4.static.flickr.com/3055/3011747856_1a251790fa_o.jpg

và chụp một số hình quậy phá nữa ( BG đã post rồi nên ko post lại )

Anh Già
08-11-2008, 08:57
Thành phố Cusco cổ kính , dễ thương nhưng rất nhỏ , chạy một cuốc taxi cũng chỉ hết nhõn có 3 solei ( 1$ ) , chịu khó đi bộ một chút là đã dọc ngang được cả thành phố rồi .Xe taxi toàn Ma tịt nhỏ xíu , nên muốn kiếm một chiếc để 4 người chúng tôi chui vào cho đỡ bó cẳng thì cũng phải đợi một lúc .

Quảng trường trung tâm Plaza de Armes :


https://farm4.static.flickr.com/3172/3009161255_cb9c40bbb0_o.jpg


Quảng trường vuông vắn , nhưng cả 4 mặt lại có 4 tên riêng biệt :


https://farm4.static.flickr.com/3183/3009161611_e6c795dc7a_o.jpg


Có một bên là dãy hiên dài , rất đặc trưng cho kiểu kiến trúc thuộc địa Tây Ba Nha :


https://farm4.static.flickr.com/3172/3009161597_9f2dca7e1e_o.jpg


Bên này là nhà thờ lớn :


https://farm4.static.flickr.com/3203/3010983307_2f0b2bb316_o.jpg


Mái ngói lô xô trên sườn núi :


https://farm4.static.flickr.com/3207/3011819656_253f27fd84_o.jpg


Đường trung tâm :


https://farm4.static.flickr.com/3173/3011818246_26ccd1b5ed_o.jpg


Góc phố :


https://farm4.static.flickr.com/3152/3011819092_d6853063d3_o.jpg


Ngõ nhỏ :



https://farm4.static.flickr.com/3072/3011818880_957819b74f_o.jpg


Trên balcony là những quán cafe cho khách du lịch , ngồi trên ngắm nhìn xuống phố khá là lãng mạn :LL :


https://farm4.static.flickr.com/3177/3011911162_d30c86f354_o.jpg

netwalker
08-11-2008, 09:47
Ai chụp ảnh lên tay thế nhỉ!

Quá đẹp! Chuyển lên 1Ds Mark III được rồi đấy, chứ tay to như thế chụp 40D cho nó phí tay ra =)) 40D để người khác dùng đê =))

Anh Già
08-11-2008, 09:59
Thôi thôi đừng xui dại bạn , để tiền đấy đầu năm làm chuyến đi Trung Mỹ với hội kia đê !

netwalker
09-11-2008, 03:31
Nào vào post ít ảnh phụ họa với các bạn


Plaza de Armas, Cuzco, Peru

https://farm4.static.flickr.com/3046/3013795416_2cec31a614_o.jpg

Công viên trung tâm thành phố Cuzco

https://farm4.static.flickr.com/3204/3013795576_23937ed81e_o.jpg

Nhà thờ lớn

https://farm4.static.flickr.com/3190/3012960877_8f8c89713e_o.jpg

netwalker
09-11-2008, 03:40
Người con gái Inca đang bế con này trông giống y như những búp bê được bện bằng tay thủ công bán ở các cửa hàng mỹ nghệ và đồ lưu niệm. Tớ có một búp bê giống hệt như vậy và định bụng hôm nào sẽ chụp cái ảnh và để hai ảnh đó cạnh nhau.

https://farm4.static.flickr.com/3159/3012979489_b7b3f2447b_o.jpg

imim
10-11-2008, 09:41
Thực tình mình không hiểu trời Peru có nhất thiết phải cao xanh thế không? nắng có nhất thiết phải tưng bừng thế không? zai có nhất thiết phải.... thế không?

Chao ôi, GATO đau hết cả diều :Dam

chaubathong
10-11-2008, 11:01
hihi, tấm này bác chụp ngay tại quảng trường trung tâm Cuzco phải không ạ?

netwalker
10-11-2008, 20:06
Đúng đó CBT, thì đang nói về Cuzco mà cho tí hình minh họa gọi là cho đủ cảnh sắc, con người , hi hi

CBT cũng có ảnh chụp cô này à?

greenline
10-11-2008, 22:14
Ờ ít ra có đại ca Dudi an ủi Bg cũng đỡ tủi thân á... Chứ ăn rồi toàn bị ném đá nhan sắc không nghĩ cũng rầu... May mà trên đời này còn có đờn ông dễ dãi như chồng mình :L... Nếu ai cũng kén như AG với greenline kia thì BG ế lòi mắt ra huhuhuhu :help

Đại ca đại ca, mơi mốt BG về SG chơi BG mời đại ca lon bò húc nha (wait)

Hơ hơ, chết dở. Không phải kén đâu. Ngày xưa có đứa định giới thiệu mình với Bagai đới, nhưng mà tại mình vừa hèn vừa nhát. :S Hay là bây giờ lại kêu nó làm mối nhỉ. Ngại quá cơ. :LL

Bagai
10-11-2008, 22:39
Hơ hơ, chết dở. Không phải kén đâu. Ngày xưa có đứa định giới thiệu mình với Bagai đới, nhưng mà tại mình vừa hèn vừa nhát. :S Hay là bây giờ lại kêu nó làm mối nhỉ. Ngại quá cơ. :LL

Nhưng mình vừa già vừa kén, đúng không? :T

netwalker
11-11-2008, 00:21
Wow, cái gì mà lại ngày xưa...ngày nay nữa đây......greenline với bagai nếu....mà nếu....có khi vừa rồi lại chẳng phượt cùng nhau...lại nếu....... =)) Vớ vẩn lại sang các phát hiện nhảm nhí :))

Bagai
11-11-2008, 01:13
Làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta ghẹo..thiệt là ..mắc cỡ quá đi...hê hê (kiss) :))

Sao viết hoài nó chưa tới chuyện tình La Paz thiệt là lâu quá ...bở cả hơi tai :S

Bagai
11-11-2008, 04:15
Sự chờ đợi mòn mỏi của Bg cuối cùng đã được đền bù xứng đáng. Các đoàn du lịch trước dần dần đi xuống, sư phụ xuất hiện thấp thoáng xa xa, 2 tay 2 súng đi tới đâu va đạp vô dá tới đó :P. Bg nói anh ơi lỡ lên tới đây rồi cho Bg làm người mẫu lăn lê bò càng 1 tí cho được tí experience làm người đẹp trên đỉnh núi. Ước mơ nhỏ nhoi được thực hiện như thế này:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/_MG_7612.jpg
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/_MG_7623.jpg
Xong xuôi đâu đó BG phải làm thợ chụp hình bất đắc dĩ lại cho sư phụ tại vì 2 ông kia còn lạc ở phương nào. Sư phụ bấm 1 hình thì đáng 1 hình, nên tổng cộng cho Bg có 4-5 hình gì đó đẹp như mơ - là do sư phụ tự nhận ấy, bấm cái hình nào xong cũng nhìn vào màn hình tự sướng:”ối giời ơi đẹp như mơ”..thực là kinh :P. Xong đưa máy cho Bg bấm liên tục mấy chục cái nhưng mà cái thì mất đầu, cái thì mất chân, cái thì mất tay :D… toàn làm người dị tật. Bg biết lúc đó sư phụ có 1 mơ ước nhỏ nhoi là có Lễ hay ít nhất là AG chuyên gia chụp ảnh lưu niệm để còn có cái ảnh đẹp để đời… BG vật vã mãi với cái máy chụp hình nặng trịch của sư phụ cả gần 1 hr sau mới có 1 tấm hình đầy đủ nguyên người mà người không bị nhỏ như con kiến :P. Sư phụ thở phào. Có thế chứ, gài thét mãi cả buổi nó mới hiểu ý mình :P.
Ơ, tìm không ra cái hình mình chụp đẹp, đành post cái cụt chân vậy :D
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/_MG_7625.jpg
Có 1 vấn đề nan giải lúc đó là đói rũ rượi mà bánh mì khô quá ăn không được, mà nhìn xuống núi nói thiệt là chẳng có tâm trí đi xuống vì mệt quá… Du khách thì hết đoàn người nên lên đến đoàn người khác xuống. Bg ngồi 1 chỗ gác 2 chân lên :P tận hưởng cảm giác ở đỉnh Waynapichu. Sư phụ chạy tới chạy lui chụp hình núi hình rừng. Nhiều người thấy sư phụ 2 tay 2 súng nhìn rất Pờ rồ nên đã quyết định nhờ sư phụ chụp hình cho người ta…

Ngồi liếc ngang liếc dọc 1 lúc Bg cũng thấy có 1 anh bảo vệ trên đỉnh núi. Bg quyết định nhờ anh này dắt xuống núi 1 đoạn, vì đeo cái baloo to vướng quá mà quăng đồ cũng không được, vì quăng đồ là xả rác …Hic… Cũng may chàng bảo vệ cầm giúp cái balo cho Bg đi xuống qua cái đoạn nguy hiểm. Bg không quên cám ơn chàng bằng “thủ tục đầu tiên”.
1 thời gian nữa trôi qua, sư phụ nhịn đói hết nổi mới phải cạp bánh mì khô như thế này:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/CIMG6161-1.jpg
Nhìn qua phía bên kia, có 1 cặp vợ chồng khác ngồi ngắm mây ngắm núi, chụp hình cười nói líu lo… 2 bên tự gọi chuyện chào hỏi rồi ngồi tám 1 lúc…
À hôm bữa nhớ chị Baxu đề cập vụ khuyến mãi các kiểu ảnh… đây có mấy cái hình được sư phụ ôm khuyến mãi đây…công xách nước với bánh mì lên tận đỉnh Waynachiphu. Sự thể là như này: mấy người leo núi ai cũng thấy BG đeo bám sư phụ quá nên tưởng là 1 cặp, ai cũng đề nghị “chụp giùm” vì là thấy sư phụ toàn chụp hình cho người ta rồi Bg với sư phụ thay phiên nhau ngựa tới ngựa lui… Từ chối mãi không được mệt quá nên “ôm nhau” làm 1 tấm cho rồi…hê hê… các sư phụ phượt mai mốt có thù Bg cũng đừng đem hình gửi chồng BG nhe… :P.
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/CIMG6162-1.jpg

Sao kể “quài” chưa tới lúc xuống núi nữa vậy nè …. Mà sao AG với với sư phụ hông phụ họa hình Machupichu đi…quá trời hình luôn mà không chịu post gì cả… :T:Dam:gun

baxu
11-11-2008, 04:33
khổ thân anh Net, ảnh nào cũng cụt tay lẹm mông =))

gái bagai xứng danh cao thủ dìm hàng (c)

2 anh Net với AG trước giờ được chị em nhà phượt nâng niu ngắm vọng, vừa qua tay bagai có mấy hôm đã thành ra ... thôi chẳng nói nữa, em thật ;)

netwalker
11-11-2008, 09:31
Bagai rất nhiều tội.

Tội thứ Nhất: dùng ảnh không xin phép, không trả tiền bản quyền. Tội đó là tội đạo ảnh.

Tội thứ hai. Ảnh gốc histogram đều đẹp vậy mà Bagai làm thế nào hình flat như chụp bằng máy P&S. Thế mà cũng post lên.

Tội thứ Ba: dìm hàng anh ;)

Lần sau post ảnh chỉ nên resize thôi nhé đừng có sửa bậy bạ . Nếu post hình anh thì em cũng chọn cái nào em chụp bé như con kiến, không thể nhìn rõ hoặc chụp cái nào lấy nét vào ngọn núi, cái cây nhé. Chứ chụp thế này dìm hàng anh quá, he he :T

Nếu gặp Anhgia chắc đời em tiêu rồi, bài chắc bị xóa trong vòng 2 giây =)) .

Anh Già
11-11-2008, 09:48
Hơ hơ , xóa là xóa dư lào ? :T Tớ đang ngồi chiêm ngưỡng ảnh nghệ thuật đây .=))=))

Bagai
11-11-2008, 10:54
Tội ngập đầu rồi Baxu cứu em cứu em :(( :((

Tủi thân con khỉ quá :((

Dudi
11-11-2008, 11:06
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/CIMG6162-1.jpg


Ở trên thì thèm được làm lon nước, nay lại thèm được làm Sư Phò. :D

Thôi, ráng đợi lon bò húc của Bagai vậy (wait)

greenline
11-11-2008, 12:00
Nhưng mình vừa già vừa kén, đúng không? :T

Ơ, chỉ được cái nói đúng. :(( Đính chính là sai tẹo, vừa già vừa kém. Không phải kén. :D


Wow, cái gì mà lại ngày xưa...ngày nay nữa đây......greenline với bagai nếu....mà nếu....có khi vừa rồi lại chẳng phượt cùng nhau...lại nếu....... =)) Vớ vẩn lại sang các phát hiện nhảm nhí :))

Suỵt. (NT) Em đang định lừa đảo Bagai hoặc bạn cô bagai cũng được. Đại khái bắn bừa, bắn không nên thì... bắt đền. :))

Anh Già
11-11-2008, 12:05
Sau ngày đầu nghỉ ngơi và cả một buổi sáng hôm sau đi ngắm cảnh thành phố Cusco , chúng tôi tính chuyện đi Machu Picchu cho kịp với lịch trình đã định từ trước .
Đoạn này tôi kể rõ thêm một chút để bạn nào sau có đi tuyến này dễ định hướng hơn .Từ Cusco đi Machu Picchu chỉ có 2 cách duy nhất dành cho khách du lịch :
1- Đi tàu thẳng từ Cusco đến Calientes hay bay bằng ... trực thăng .( Calientes là thị trấn nhỏ xíu nằm dưới chân của Machu Picchu )
2- Đi bus hoạc taxi tới Ollantaytambo ( 90 km ) Rồi từ Ollantaytambo đi tiếp bằng tàu 40 km tới Calientes hoạc ... đi bộ theo con đường mòn của người Inca ( cả chặng 33km, đi đoạn ngắn cỡ 8 km )
Đi trực thăng thì đương nhiên là quá đắt nên chúng tôi chọn cách đi của người bình thường :D . Tàu thẳng từ Cusco một ngày chỉ có 2 chuyến , một chuyến đi từ 5-30 sáng , cỡ 10 giờ sáng đến nơi và chuyến về lúc 5-30 chiều . Đi kiểu này bạn sẽ không được ngắm bình minh trên đỉnh Huayna Picchu nên chúng tôi chọn đi cách thứ hai vì tốt nhất là đến Calientes lúc chập tối rồi nghỉ lại đó để sáng hôm sau lên Machu Picchu sớm, vả lại hôm đó chúng tôi cũng chẳng kịp mua vé tàu thẳng .
Chúng tôi mua vé tàu từ Ollantaytambo và bắt taxi đi tới đó , lúc đầu xe đòi 80 soles , sau mạc cả được xuống thành 60 soles (=20$ ) vé tàu thì đâu như cỡ 40$ ( khổ nỗi mấy cái này tôi chẳng ghi chép lại nên giờ nhớ ko rõ ) . Tàu thì hàng ngày có cả hơn chục chuyến đi lại giữa Ollantaytambo và Calientes , ấy vậy mà chúng tôi không thể mua nổi vé ngược lại từ Calientes nên cứ lo lắng là nếu không có vé về bị kẹt lại trong đó vài hôm thì tạch , nhưng tối đến nơi mới biết là vé ra mua ở đầu kia thoải mái , bởi vậy bạn nào đi mà ko mua được vé ra trước thì cũng đừng có lo .
Hai bên đường đi từ Cusco đến Ollantaytambo là những mảnh đất cằn cỗi


https://farm4.static.flickr.com/3248/3021472486_dff10bd64c_o.jpg


nhà cửa cũng nghèo nàn nhếch nhác :


https://farm4.static.flickr.com/3144/3021472840_2b92a949c4_o.jpg


cây có những loại trông khá kỳ quái :


https://farm4.static.flickr.com/3149/3020642295_6fc752584f_o.jpg


Trên đỉnh đèo cao heo hút có những người thổ dân bán hàng lưu niệm , họ vùi đầu vào đống hàng ngủ gục , cho đến khi khách đến mới choàng tỉnh dậy . Họ cũng thật dễ thương , khi thấy chúng tôi không mua gì ( vì tối qua mua hết rồi :D ) nhưng cũng không tỏ một thái độ khó chịu nào ( chả bù cho mấy mợ bán hàng ở nhà mình )


https://farm4.static.flickr.com/3217/3021473030_b99b1a85f9_o.jpg

Tới thẳng ga Ollantaytambo , chúng tôi vội vã lên tàu cho kịp giờ nên cũng không kịp ngắm thành phố này , nó chỉ để lại cho tôi ấn tượng về một thành phố cũ kỹ , nhỏ bé với những bức tường đá cổ xưa :


https://farm4.static.flickr.com/3005/3020681355_05dcc5f4c1_o.jpg

Nheva
11-11-2008, 12:20
AG ơi , ảnh của các bác đẹp quá , chuyến đi thật hấp dẫn(c), lúc nào rảnh làm ơn up lên cái lịch trình Nam Mỹ tóm tắt của các bác cho bọn này a dua học đòi cái nhá ( về các điểm đến, đi = gì và xin visa thế nào í).Tks nhiều

Anh Già
11-11-2008, 12:24
Để đợi bạn cvn dạy tớ cách nhúng bản đồ vào đây và vẽ đường trên bản đồ rồi tớ sẽ post lên , trong lúc đó bạn xem tạm cái topic rủ rê nhau hồi trước , cũng có khá nhiều thông tin đấy https://www.phuot.vn/showthread.php?t=1418

netwalker
11-11-2008, 21:27
Hơ hơ , xóa là xóa dư lào ? :T Tớ đang ngồi chiêm ngưỡng ảnh nghệ thuật đây .=))=))


Nếu em bagai post ảnh Net thì Anhgai ngồi cười =)) còn nếu bagai post ảnh của Anhgia kiểu như ảnh đang gãi mông như avatar lại chẳng xóa ngay và ngồi khóc :LL

Anhgia còn đang găm hàng ảnh nghệ thuật của em bagai thì phải =))