PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Hành trình Nam Mỹ : những vùng đất xa xôi .



Pages : 1 [2] 3

Bagai
11-11-2008, 23:36
Ngồi nghỉ 1 lúc lâu đâu vài ba tiếng gì đó thì sư phụ với BG cũng phải vác đồ xuống núi… Đường đi dốc và nguy hiểm mà Bg lại vác nặng rát hết cả vai cho nên nhiều khi cứ muốn quăng cái ba lô đi cho rồi thôi… Có lúc sư phụ đang đi nghe 1 cái “bịch” đằng sau, hết hồn quay lại tưởng Bg rớt núi rồi… Ai dè Bg phê quá quăng cái ba lô xuống trước rồi đi bộ theo sau… Sư phụ bị 1 phen hết hồn :D…Có lúc phải nhảy xuống vách đá cao khoảng 2 m, bên dưới lá cái hố sâu mà lỗ rơi xuống đó rồi thì không biết mình sé bay đi đâu về đâu… Sư phụ liều nhảy trước…nhưng sư phụ ko đủ cao :D để bế Bg xuống... Thấy có anh Tây to cao đúng đó, sư phụ khích ảnh: “ bây giờ phải có người cao 6”4 mới bế con nhỏ đó :P xuống được”… rồi ngừng 1 lúc ra vẻ suy nghĩ … xong ngẩng mặt lên nói “à, thế có phải mày cao 6”4 ko?” Thằng kia dính bẫy ngay nói yes yes… và chàng ta cũng ngập ngừng nhưng vì chút sĩ diện của người da trắng mà nhắm mắt nhảy bừa xuống để thể hiện bản lĩnh… Gái Bg thì như các bạn đã biết, thấy giai đẹp là đòi “hy sinh được bế” ngay, thành ra anh kia dang tay ra bế là Bg nhào xuống liền… thế là qua được chỗ khó khăn mà mình lại lên tinh thân đi tiếp nữa chứ…
Cứ thế thầy vừa đi vừa chụp hình, trò vừa đi vừa ..thở… chẳng mấy chốc đã được 25% đoạn đường :P… Đến 1 chỗ rất đẹp, phong cảnh hữu tình…Sư phụ bấm máy lia lịa…BG đi tìm được 1 tảng đá để ngả lưng rồi thiu thiu ngủ… Lúc nghe xôn xao thức dậy thì thấy 1 đám bạn Peru lùn lùn giống mình đứng xung quanh…Túi nó nhìn mình như sinh vật lạ…rồi đòi chụp hình chung… y như gorilla hết ôm bạn này đến ôm bạn khác :D…Nhìn thật là xứng lứa vừa đôi chứ hê hê…

Hình này Bg tạm giấu tại vì ở đâu cũng 1 cái mặt gorilla nhìn hoài rất khiếp :P

Chụp hình xong nhìn lên tầng đá bên trên thì ngạc nhiên hết sức, AG và Lễ đã đến tự lúc nào…3 tay máy lại thi nhau choạch choạch choạch liên hồi…

Hành sự: (hình bé như con kiến theo yêu cầu)
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/CIMG6171-1.jpg
Bỗng sự xuất hiện của 1 bóng hồng làm 3 tay máy ngẩn ngơ hết ..mấy phút… Ối giời ơi, 1 cô gái đẹp như người mẫu mặc cái quần túi hộp bụ bụi nhưng bên trên chỉ quấn 1 cái khăn che không hết chỗ cần che..3 chàng phê lòi nắm lấy cơ hội chạy tới liền…Xum xoe chụp hình cho cổ...Mà cổ là người mẫu thiệt…Nghe kể lại là người Brazil và làm việc ở Milan… Ối giời ơi mấy cái hình cô này thì đế Net với bác Già post đi, Bg mà post là bị mắng hết cả hứng viết bài …Đại khái là cô này da bánh mật, mắt lung liếng gợi tình, vòng 1 dư dả, vòng 2 đáy thắt lưng ong, vòng 3 đầy đủ :P…
Ờ mà thôi chìa ra cái hình Bg chụp ké phía sau lưng cổ 1 cái đây:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/CIMG6170-1.jpg

Khi người đẹp đi rồi 3 chàng còn chưa hết bàng hoàng, ngồi bàn tán về vẻ đẹp rực rỡ dưới ánh mặt trời của cô kia. Sư phụ thì thầm (NT): “ Em biết không, nó đẹp thật đấy nhưng nó chích” :D… Bg ngạc nhiên quá kêu “ối giời ơi sao anh biết?” Sư phụ nói “anh biết vì hồi xưa anh cũng chích”.. :LL à à không phải, sư phụ nói lúc nãy anh “nắm tay” nó anh thấy nhiều vết chích lắm… “Ối giời ơi kinh quá:”…. Mà phải nói VN mình nhiều chuyện ghế à nha… chụp hình sờ mó người ta đã rồi còn … suy luận nữa chứ…

Bagai
11-11-2008, 23:45
Nếu em bagai post ảnh Net thì Anhgai ngồi cười =)) còn nếu bagai post ảnh của Anhgia kiểu như ảnh đang gãi mông như avatar lại chẳng xóa ngay và ngồi khóc :LL

Anhgia còn đang găm hàng ảnh nghệ thuật của em bagai thì phải =))

2 người làm gì không biết gửi hình nghệ thuật gì mà chồng em bỏ em, em đem thân gái xấu bắt đền thì lúc đó tìm giai cho em không kịp đâu nha :T:gun:Dam

@Đại ca Dudi: thể nào Bg cũng về Vn chơi sớm à...đại ca nhớ chừa chỗ cho Bg hầu bò húc nha...nha nha ... (wait)

baxu
12-11-2008, 00:17
eo, lướt qua lại tưởng em bagai mới qua tay anh Net với AG mấy ngày đã thành phì nhiêu tươi tắn như vầy chứ ...

Anh Già
12-11-2008, 02:32
Tàu từ Ollantaytambo đi Calientes cũng có đến những 3-4 hạng, riêng dành cho khách du lịch đã là 3 hạng : hạng VIP chả biết bên trong dư lào nhưng vé đắt vật , hạng Backpacker hợp cho chúng tôi nhưng chỉ có chuyến muộn nên chúng tôi thêm mỗi người hơn chục usd đổi lên tàu sớm hơn ( hạng cao hơn ).Khi đi qua cửa ga , công tử Lễ vác cái ba lô trông cồng kềnh nhất nên bị giữ lại và bắt nộp thêm tiền quá cước là 9$ , vì vậy tôi và Net cũng phải để 2 backparks ra một bên , của BG nhỏ nhất nên đi qua không ai nói gì .Trong lúc Lễ và Net đứng trả tiền quá cước cho hành lý của Lễ đã che kín ô cửa sổ của nhân viên kiểm soát , tôi vác cả 2 ba lô của tôi và Net phi thẳng luôn vào sân ga , thế mới biết động đến vụ sắp phải hao tiền vô lý sao mà mình khoẻ thế :D
Tàu hạng này mỗi chuyến chỉ có 2 toa, thế nào mà toa kia đông nghịt khách, trong khi toa của chúng tôi chỉ có 6-7 người mà có những tận 2 anh chị nhà tàu phục vụ . Tàu chỉ đi có khoảng 40 km mà giá vé là hơn 40$ , thế mới biết chính quyền Peru chém khách du lịch khá đẹp mà chả ai có lựa chọn nào khác :


https://farm4.static.flickr.com/3243/3022157695_b6b11cf8b7_o.jpg


Đi chặng này có khoảng 1 tiếng nhưng cũng được cho ăn miếng bánh với cốc nước cho vào hộp lịch sự :


https://farm4.static.flickr.com/3053/3022157875_143679488c_o.jpg


Anh Peru nhà tàu lẹp zai làm em Bagai mê tít :D


https://farm4.static.flickr.com/3158/3022158771_f9e4a1ee02_o.jpg


Nơi bắt đầu của con đường mòn - Inca Trail tại km số 82 :


https://farm4.static.flickr.com/3141/3022988142_469c563bf6_o.jpg


Tàu chạy dọc theo thung lũng và ven suối , cạnh đó là ruông bậc thang của người Inca xưa :


https://farm4.static.flickr.com/3242/3022158285_cd6dc171ef_o.jpg


''Tàu anh qua núi '' :


https://farm4.static.flickr.com/3220/3022988524_eb304f6b47_o.jpg


Thấp thoáng đỉnh núi cao 6000m phủ đầy tuyết trắng qua ô cửa sổ trời :


https://farm4.static.flickr.com/3249/3022988680_72e2ca3bd0_o.jpg

Và cuối cùng khi trời vừa xẩm tối chúng tôi cũng đến được thị trấn Calientes ...

Anh Già
13-11-2008, 23:24
Thị trấn Calientes nằm dưới thung lũng , biệt lập trong rừng sâu , cạnh một con suối nhỏ và vây xung quanh là những đỉnh núi cao . Ở đây chỉ có toàn nhà trọ , hàng ăn và một chợ nhỏ chuyên bán hàng cho khách du lịch . Chúng tôi ở tại mini hotel đã thuê trước từ Cusco với giá 10$/người , con đường đi từ ga tàu vào hotel có vài trăm mét mà đã thấy khá mệt vì đi hùng hục cả ngày rồi , nhưng chúng tôi đâu biết rằng vài ngày tới chính là những ngày mệt nhất trong cả hành trình .
Vứt đồ ở hotel xong tôi và BG đi mua vé . Giá vé vào cửa Machu Picchu là khoảnh hơn 40$/người , công thêm vé bus lên đó 7$/1 chiều , 14$/2 chiều , nếu có thẻ SV thì giá vé vào cửa được bớt một nửa ,cả lũ đi thì có công tử Lễ là có thẻ sv nên được bớt ngay , bạn Net cũng có thẻ sv từ thời ơ kìa =)) nhưng không có ngày tháng hạn định nên cô bán vé sau khi soi xét kỹ một hồi nhất định ko chịu giảm giá vì lý do : lên trên kia người ta còn kiểm tra lần nữa .
Chúng tôi muốn lên sớm để đón bình minh trên đỉnh Machu Picchu , nghe người bản địa nói thì mặt trời mọc khoảng 6-45 và chuyến xe bus đầu xuất phát vào lúc 5-30 , nhưng phải ra trước 5 giờ sáng để xếp hàng .Nếu không đi bus , bạn có thể leo bộ lên đó và mất khoảng 2 giờ . Trước khi mua vé , công tử Lễ và Net có đưa ra ý kiến là leo bộ lên cho sớm còn kịp đón mặt trời mọc :LL , tôi tính cứ mua vé bus trước rồi sáng mai ai dậy sớm được thì sẽ leo bộ . May mà tối hôm đó sau khi ăn uống và tán phét lung tung thì gần 2 giờ sáng cả lũ mới đi ngủ , nên sáng hôm sau dậy vào lúc 4-30 sáng cho kịp xe bus là may lắm rồi , chứ giả sử leo bộ từ Calientes lên chắc đã có kẻ tẩu hoả nhập ma vào cuối ngày (NT)

Xếp hàng từ lúc 4-50 sáng (photo by Netwalker )


https://farm4.static.flickr.com/3066/3026940025_9c6ce7758b_o.jpg



Hình chụp toàn cảnh Mach Picchu từ trên đỉnh Huayna Picchu nhìn xuống , con đường ngoằn ngoèo với những khúc cua tay áo kia là đường xe bus , nơi mà cách đây không lâu đã có một xe với cả hai chục khách lộn cổ xuống vực :


https://farm4.static.flickr.com/3281/3026915653_8d5f07be48_o.jpg


Từ trên Machu Picchu nhìn xuống chân núi, nơi có đường tàu hoả đi qua :


https://farm4.static.flickr.com/3228/3023445581_b536352a3f_o.jpg

Đến lượt chúng tôi là chiếc xe bus thứ tư , nhưng cũng may là đầu giờ sáng ở đây họ cho chạy cả hơn chục chiếc xe bus luôn một lượt ( mỗi xe hơn 2 chục người ) nên xe trước xe sau lên tới trên đó cũng chỉ cách nhau vài phút . Điều này không quan trọng cho việc ngắm bình minh , nhưng lại khá quan trọng cho viếc xếp hàng lên đỉnh Huayna Picchu ( cái này sau tôi mới biết )
Khi xếp hàng qua cửa soát vé vào Machu Picchu thì ba lô của Net to quá không được đem vào , cái tripod của tôi vác đi cũng không được nốt , nên đành phải mang ra gửi ( 3 soles /1 túi ) . Thực ra đến khi leo đỉnh Huayna chúng tôi mới thấy rằng họ không cho mang nhiều đồ quá cũng đúng, để cho khách khỏi đứt hơi khi leo :D .Xếp hàng lượt 2 vào cửa , cái ba lô Lowepro của tôi lại bị lôi ra xét , máy ảnh và mấy cái lens ngắn màu đen thì ko sao , nhưng cái 70-200 2.8 màu trắng to nên ko được mang vào vì lý do : '' cấm mang máy pro '' :T . Tôi đành ra lần nữa gửi ba lô , lens thì găm vào túi áo .
Túm lại là vào đến nơi thì lạc nhau sạch , thày trò nhà Net chạy ra xếp hàng lên đỉnh Huayna , còn tôi và Lễ leo lên phía đỉnh Machu Picchu để đón bình minh và ngắm phần di tích ở phía dưới .( Đỉnh cao bên phải là Huayna Picchu ) :


https://farm4.static.flickr.com/3070/2976349235_46d4d25b6c_o.jpg


Cổng chính của thành phố cổ :


https://farm4.static.flickr.com/3151/3023445209_7e470ba622_o.jpg

Anh Già
13-11-2008, 23:55
Ngắm bình minh trên Machu Picchu quả là một cảm giác khá đặc biệt , chắc cũng chính vì vậy mà bao du khách đến đây quyết lên sớm để được cảm nhận những khoảnh khắc khó diễn tả bằng lời này .


https://farm4.static.flickr.com/3142/3027859116_2f05ec13a0_o.jpg


Guardhouse :


https://farm4.static.flickr.com/3186/3023444993_fd66b99f73_o.jpg


Đài thiên văn :


https://farm4.static.flickr.com/3057/3024275046_d69dd84162_o.jpg


Hòn đá thiên văn :


https://farm4.static.flickr.com/3154/3023446189_06f0a67313_o.jpg


Hòn đá dùng như kim địa bàn chỉ hướng nam-bắc :


https://farm4.static.flickr.com/3252/3024274708_85dcca1889_o.jpg


Khu bậc thang để trồng trọt gì đó :


https://farm4.static.flickr.com/3148/3024274858_d43aa0bb92_o.jpg


The Three windows temple :


https://farm4.static.flickr.com/3206/3023648027_35081412a9_o.jpg


Group of the Three Doorways :


https://farm4.static.flickr.com/3220/3023648173_af96df8594_o.jpg

lymy
14-11-2008, 00:45
Ôi hôm nay ngồi xem phim mới phát hiện ra Machu Picchu hình như là nơi quay bộ phim Chihuahua. Nhìn xong... nước rãi nhỏ ướt màn hình...

Anh Già
14-11-2008, 02:28
Main square with lamas :


https://farm4.static.flickr.com/3293/3024274376_0f926a2439_o.jpg


Royal enclosures :


https://farm4.static.flickr.com/3204/3027227991_b2641f2ee7_o.jpg


Ngắm nghê chán một hồi mà không thấy Net và BG đâu , tôi và Bow đoán rằng 2 người đã leo lên đỉnh Huayna Picchu . Tìm đường lên đó thì mới biết rằng là ô hô ai tai - hết vé . Hoá ra để lên đỉnh Huayna người ta phải xếp hàng từ sớm vì mỗi ngày chỉ cho có 400 người leo lên , 7 giờ sáng cho đợt một 200 người vào , 200 người tiếp theo nhận vé và đợi đến 10 giờ vào đợt cuối .Bởii vậy xếp hàng leo Huayna thì không xem được mặt trời mọc , mà xem bình minh thì lại không kịp xếp hàng . Khi 2 đứa tôi đến đó thì đã 9-30 và vé hết từ lâu rồi , khách vẫn vây đầy quanh cổng để hỏi vé vào ( vé free ) :


https://img394.imageshack.us/img394/71/machu20ls2.jpg (http://imageshack.us)

Tôi đành đem võ Vn ra sử dụng vì bí quá, chả nhẽ mất bao công đến đây mà ko leo được lên đỉnh Huayna sao ? Tôi gọi bác bảo vệ gần cổng , dúi 3 soles nhờ gọi anh bác vé ra ( vì quanh quầy vé vẫn đầy người )rồi đưa anh bán vé 10 soles với passports của 2 thằng ( leo núi này phải có ID và ghi tên tuổi , ký tên cả khi vào lẫn khi ra ) . Năm phút sau trong tay chúng tôi có hai tấm vé số 399 và 400 , phù , may quá , được ngắm cả 2 nơi trong vòng 1 ngày .( vụ này các bạn có ném đá tớ thì ném nhẹ tay thôi nhá )
Đỉnh Huayna Picchu nhìn từ dưới lên :


https://farm4.static.flickr.com/3236/3024275444_2b1ff0ddcd_o.jpg

Đường leo lên khá chênh vênh và nguy hiểm , chỉ cần không cẩn thận trượt chân là ngã như chơi , vác theo máy ảnh và mấy cái lens mà ko có túi đựng nên khá vất vả , lon nước Bò húc duy nhất mang theo thì đã uống luôn ở dưới ( cho nhẹ ) rồi ,mất cả tiếng sau chúng tôi mới lên tới đỉnh thì đã thấy Net và BG đang chụp hình lia lịa . May mà dọc đường leo lên tôi được mấy em gái Peru cho cả nửa chai nước để chia với bow nên cũng đỡ khát .
Dốc đứng như thế này :


https://farm4.static.flickr.com/3220/3027228169_8fedbcd4d9_o.jpg


Bọn khoai tây leo khoẻ vãi :


https://farm4.static.flickr.com/3017/3027300339_24162239fb_o.jpg

Tranh thủ chụo làm hàng với em gái Brasil xinh xinh :


https://farm4.static.flickr.com/3005/3008181979_bf3d83be8e_o.jpg
Gái này kể rằng đang làm người mẫu ở Milan , lúc đứng sát gái thấy tay lấm tấm những nốt nhỏ , bạn Net đoán là em này chích choác . Một lúc sau chúng tôi cũng ...lây chích choác sạch , vì tay thằng nào cũng có nhiều vết . Hoá ra vùng này có con bọ gì nho nhỏ , bay lung tung và đốt hơi đau , nhưng để lại vết đến mấy ngày sau chưa hết , công tử Lễ còn bị đốt xưng vù cả 2 chân .


https://farm4.static.flickr.com/3044/3028157168_e324be5f35_o.jpg


Ảnh do Bagai bấm nút ( ảnh đã được crop và phóng to ) :


https://farm4.static.flickr.com/3029/3027332813_2d9ac078fd_o.jpg

Bụng đói meo vì sáng trưa đều ko ăn gì , bánh mang theo thì khô cong , ko có nước không ăn nổi , chúng tôi kéo nhau xuống núi . Dọc đường đi đại gia Net cứ thầm ước có được lon bia thì mất 100$ cũng chịu Nghe vậy tôi càng rảo chân xuống đầu tiên , ra đến quán ngoài cửa thấy beer bán với giá 16 soles/1ln, nước 10 soles 1 chai nhỏ mới thấy họ chém đẹp thật , nhưng khách nào đã vào đến đây cũng phải ráng chịu , có mà uống là may rồi . Túm lại là tôi làm ngay 2 lon beer lạnh , phê lòi mắt , vừa ngồi uống vừa đợi mọi người ra sau , quên cả vác beer quay lại kiếm 100$ của bạn Net :LL

Bagai
14-11-2008, 02:43
Úi AG kể nhanh quá...Vậy đi cho khỏe chứ bữa giờ em bò mãi chả hết vụ Machupichu. (wait)(beer)

Anh Già
14-11-2008, 09:12
Có quả ảnh này ly kỳ , tớ chả dám liều đến thế : :gun



https://farm4.static.flickr.com/3195/3028933712_c9e88cdd4c_o.jpg

Bagai
14-11-2008, 12:07
Như AG kể đó, lúc xuống núi mấy người BG nhìn lại thì tay chân đầy vết chích choác, té ra là do muỗi Peru hoành hành, thế mà chưa gì đã nhận xét oan cho gái trẻ xinh kia, thật là tội lỗi. Nam mô a di đà mệt :T.

Xuồng tới chân Machupichu rồi mà Bg với sư phụ còn lạc 1 đoạn…khát nước quá chừng chừng…Trong khi sư phụ còn lòng vòng chụp hình, Bg ngồi ngó người ta chơi…May sao gặp 2 bạn Philipine lúc trên đỉnh núi có nói chuyện mấy câu và chụp hình giùm này kia…2 bạn còn chai nước suối uống dở dang…Bg mặt dày xin luôn …thôi khát quá cũng phải giở trò ăn mày ra mới được miếng nước ..hic hic.. Sư phụ cũng được ké 1 miếng mới có sức lết tiếp xuống chỗ chờ xe bus…


Trong khi AG xuống dưới làm liền 2 chai bia thì công tử Bow làm gọn 1 ly Coke to đùng cỡ Large Mỹ … Bg làm nguyên 1 chai..nước suối phê lòi… Giá bao nhiêu đó không biết , hình như 5$ hay gì đó nhưng mà lúc đó không uống thì tèo ngay… có nước đóng chai là phê lắm rồi…
Nói chung cảm giác đên nơi ngồi uống được miếng nước rất là mừng như đói khát lâu ngày gặp được miếng cơm… Chân tay rã rời run rẩy hết cả lên… không biết Bg có bị hạ đường huyết ko nữa nhưng lúc đó quả thật mệt ko biết làm sao mà tả…


Cuối cũng thì cả bọn cũng leo được lên xe bus về tới khách sạn… người hôi hám dơ dáy không bút nào tả xiết … Phòng thì trả từ lúc sáng rồi..may gặp anh tiếp tân vừa biết nói tiếng Anh lại vừa cho cả nhóm tắm nhờ …tuy không có nước nóng nhưng cũng phải cố mà tắm không thì ko ai cho đi cùng … Nhờ sư phụ gợi ý, anh tiếp tân làm cho 4 ly nước chanh mát rượi làm cả bọn cảm thấy khoan khoái hẳn ra… Lúc đo mới lò dò đi kiếm cơm ăn… Tối hôm đó ăn cái gì Bg quên mất rồi …chỉ nhớ là rút kinh nghiệm đêm hôm trước, hôm nay ăn ngon + no mà lại rẻ lắm lắm . (beer)

Chiều chiều đến giờ cả bọn giã từ anh tiếp tân dễ thương để bắt đầu về Cuzco… 1 trạm xe lửa 2 hr, 1 chuyến taxi 2hr…vừa đi taxi tự nhiên sư phụ nghĩ hay là tối nay ngồi bus chạy thẳng qua Bolivia thăm làng nổi luôn.. Cái đến khi taxi tới Cuzco cả bọn rã rời rồi thì lại mua được vé bus đi Bolivia… Cuộc hành trình kể từ đây thực là kinh dị …


Trong chuyến đi xe lửa có 1 chuyện bên lề đáng nhớ mà Bg phải vòng tay xin lỗi sư phụ là như thế này. Chuyến tàu đem đó có 1 số show giải trí trên toa, trong đó có chường trình biểu diễn thời trang mà chủ yếu để bán các trang phục truyền thống/ lưu niệm của Peru… Giai mẫu thì ko đẹp rồi mập mập lùn lùn lại già già đen đen nên Bg ko để ý… Tuy nhiên 3 giai tay to của chúng ta thì ko rời mát cô người mẫu xinh xẻo mũm mĩm dễ thương… 3 tay máy giơ lên bấm liên tục, súng ống giơ ra khoe hàng thật hoành tráng và nổi bật… Nhưng trong 3 anh, chỉ duy nhất 1 anh sư phụ là 2 tay 2 súng làm lia lịa nhìn như là chụp mẫu pờ rồ trên sàn diễn Milan… Cô người mẫu khoái chí tít hết cả mắt lên (còn phê hơn lúc Bg thấy giai đẹp ấy)..thế là nhân 1 lúc tạt ngang ghế của Bg và sư phụ, cổ thò tay ra quét dọc từ bụng xuống “trym” (có mới nói nha) của sư phụ 1 phát… Bg trong lúc bất ngờ ko nói nên lời liền hú lên tiếng kinh thiên động địa làm cô kia giật nảy mình :D…hành khách nhìn chằm chằm… Việc có vậy thôi mà Bg bị sư phụ mắng suốt nào là làm mất mối gái của sư phụ này kia..thiệt là khổ quá đi không lời nào nói hết… Cuối cùng khi rời khỏi tàu sư phụ phải đưa card cho cô kia và kêu đừng có lo, cái con nhỏ này nó khùng nó mới là vậy chứ nó ko phải là gì của anh hết, anh còn available nè em ơi này kia kia nọ (khúc này nghe ko rõ bịa đại ý vậy nha (NT))…Cô kia cầm tấm card lòng xúc động bồi hồi, chớp chớp rơm rớm nước mắt nói sẽ email lấy hình này kia…

Hình của cô này với anh người mẫu với mấy cái show trên tàu AG với Net post cho các bạn coi với nha… em ko chụp tấm nào hết (wait)…

Bagai
14-11-2008, 14:29
Khí thế của vụ “vuốt trym” hừng hực quá…Bg kể tiếp mấy chuyện bên lề vui vui trước khi có vụ nước mắt rơi nha…Bà Baxu nghe trym trym cái hỏi tới tấp thiệt là..ghê quá đi :P…

Cũng trên đường leo núi Waynapichu.. thầy trò Đường Tăng… à, thầy trò BG đang đi thì Bg thấy mấy cô Tây liếc sư phụ quá trời, đã liếc lại còn méc nhau rì rầm rồi chỉ lén, nhìn lén, nhìn thẳng, nhìn soi mói, liếc qua , liếc lại nữa… Trời..Bg nghĩ thầm, ko lẽ mình đi với 1 anh Hot vậy mà mình ko nhận thấy sao..lúc nào mình cũng liếc thằng khác là sao …hê hê…Cuối cùng khi mà 2 người dừng lại nghỉ mệt, tám chuyện trên trời dưới đất thì sư phụ hỏi Bg có biết vì sao bọn gái tây nó liếc anh ghê thế ko…( Í ẹ tưởng là ổng ko biết gái liếc, ai dè biết mà giả vợ ngó lơ mới kinh)… Bg hỏi sao sao… Sư phụ chỉ xuống… “túi quần”…à à nhìn cộm quá ta :”>… Sư phụ thò tay vô túi quần….rút ra 1 cái đèn pin (?...thực ra ko nhớ là cái gì, đại khái là nó tròn tròn dài dài như cái đèn pin đi…)..Sư phụ kêu tại vì cái này này… tụi gái kia nó tưởng “hàng” của anh..leo núi mà còn được thế này kekeke… “Thực ra nếu hàng anh có được thế này thì leo lên tới đây rồi nó cũng tụt hẳn vào trong làm gì mà còn cho các cô ngắm” ... (Bậy quá :”>).

Có lúc trên đường sư phụ hay mạo hiểm cứ muốn chụp hình đẹp thì leo ra leo vào đứng ngay sát bờ vực nhìn rất ghê…có khi thấy nguy hiểm quá Bg buột miệng kêu “ê ê, đứng xít dzô hông thôi té chết mẹ bây giờ”… trời, đúng là mệt quá phát ngôn bừa bãi ko coi thầy ra thể thống gì nữa :”>… Sư phụ mới kêu là BG chưa lên tới đỉnh núi đã “đ… má” tùm lum rồi… Tới phiên gặp Lễ, anh chàng Hotboy vừa đói khát vừa mệt mỏi, mở miệng ra 1 phát than liền “đ… mẹ” …Thiệt là hết chỗ nói :”>

netwalker
14-11-2008, 22:59
Không phải cái đèn pin, đó là lon bò húc, mình cũng chỉ nghĩ là đút túi để lên tới nơi khát có cái uống. Ai ngờ lúc sau người ta nhìn mình kinh dị như Kingkong thì mới để ý là cái lon bò húc ở tư thế nhạy cảm. Thế là lôi ra uống luôn cho khỏi mất công :)

baxu
14-11-2008, 23:52
Khí thế của vụ “vuốt trym” hừng hực quá…


Anh Net, AG: em nghĩ 2 anh đi đâu mà ko có bagai là buồn tẻ lắm đấy!

Bagai mà ko đi, ko lẽ đi về 2 anh người nọ lại kể chiện t-rym người kia ;)

Anh Già
15-11-2008, 01:23
Anh Net, AG: em nghĩ 2 anh đi đâu mà ko có bagai là buồn tẻ lắm đấy!

Bagai mà ko đi, ko lẽ đi về 2 anh người nọ lại kể chiện t-rym người kia ;)

Anh cũng nghĩ vậy , nhưng nhất thiết là BG phải đem chồng theo cùng , nhá , nhá !=))

netwalker
15-11-2008, 01:52
Có khi mang theo chồng thì bớt hú, bớt hò, bớt hét và khóc lóc, nhõng nhẽo có người khác dỗ , he he =))

Ấy dưng mà khéo lúc đó đến lượt chồng bagai khóc lóc thì ai dỗ đây, cái này mới mệt và nhức óc đây =))

Anh Già
15-11-2008, 02:01
Có khi mang theo chồng thì bớt hú, bớt hò, bớt hét và khóc lóc, nhõng nhẽo có người khác dỗ , he he =))

Ấy dưng mà khéo lúc đó đến lượt chồng bagai khóc lóc thì ai dỗ đây, cái này mới mệt và nhức óc đây =))

À cái này thì dễ , nhờ mấy em gái địa phương chắc xong ngay ! =))

Bagai
15-11-2008, 02:14
Đang viết chuyện khen mấy anh đấy mà cứ kéo chồng người ta vào người ta lại giận thì phải dỗ nữa đấy nhé hê hê...

Bagai
15-11-2008, 02:20
Hành trình ngày 26/9 trở đi là như vầy: sáng 26 đi xà quần quanh Cuzco kiếm vé rồi đi taxi 2 hr, đi tàu lửa 2 hr đến tối tới chân núi Machu, thức chơi tới khuya tới 2am và 4am sáng dậy đi leo núi…chiều về vác balo đi ra tàu lửa 2hr, đi taxi 2 hr rồi đến thẳng bến xe bus bắt chuyến bus khoảng 10hr đến gần biên giới Bolivia..xe bus local phải ngồi phía sau dằng tưng tưng tưng như là gãy hết 1 số xương…tới bến xe bus thứ 2 mệt phờ râu dê tưởng đến đảo nổi gì rồi ai dè lộn làm sao lại bắt luôn cái bus khoảng 3-4hrs gì nữa để đi hồ Titicaca ra đảo Isla De Sol (đảo thần mặt trời thì phải)… Làm cái ảnh cái bang cho nó có minh họa thực tế:

Hình của AnhGia, Bg resize lại chứ ko làm gì hết nha :P
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/IMG_1653.jpg

Tới lúc này Bg râu dê cũng ko có mà phờ được nữa, mấy ông kia chắc cũng vậy thôi, đuối như trái chuối già…Lúc đó chỉ có 1 mơ ước nhỏ nhoi là có cái chiếu trải ngủ nghỉ cho đỡ mệt thôi…


Lúc đi trên xe bus sang Bolivia, tình cờ Bg với AG ngồi cạnh 1 đôi bạn gái người Nga… da trắng nhìn cũng xinh 1 cách vừa phải :D…Đại gia AG lúc này mới trổ tài nói tiếng Nga xí xa xí xồ hỏi thăm đường đi nước bước mấy cô kia làm Bg lác hết cả mắt ..thỉnh thoảng sư phụ và Lễ muốn hỏi gì thì cứ kêu AG dịch giùm thiệt là nể phục ko biết để đâu cho hết… Lúc sau thấy 2 cô kia có vẻ khoái AG cao to đẹp zai rồi, AG rủ 2 cô lên Isla de sol chơi…(nghĩa là rủ lên đảo để tối chơi :D)…2 cô đàm phán tí rồi gật đầu… mà 2 cô này cực khỏe …đi bụi 3-4 tháng rồi vòng quanh cả Nam Mỹ..vụ này AG có thể kể sau vì AG rành hơn BG… AG còn mở miêng chê các cô ko xinh…Trời gái Nga mắt xanh lông mi dài cong vút, má đỏ hây hây, mũi cao dọc dừa, eo thon mông nở ngực nở mà AG lại chê thế mới ghê…Nghe thiên hạ đồn đại là ở Nga gái Nga theo AG giãy ra không hết luôn… thật là đào hoa làm sao :D… Thực ra hồi nghe mấy người kể lại Bg ko tin vụ các gái cứ bám AG với anh Net vì so với ta thì 2 anh đẹp zai quá (hí hí) chứ so với Tây thì cũng đâu có gì hơn… Nhưng phải nói 2 anh có cái miệng nha, lươn qua lẹo lại gái cứ chồm chồm mà theo …là Bg chứng kiến trong chuyến đi ấy… đến đâu các gái cũng đòi hôn môi hôn mỏ chứ ko chịu hôn má… anh Net quyến dzũ đến nỗi giai còn phải hôn môi nữa mới ghê :P… Nói túm lại là AG với anh Net thì tối chắc là có thuốc chích cho tỉnh rồi chứ Bg lúc đó mệt chẳng them nghĩ tới ngắm zai nào cả…Lễ thì cũng vật vờ vì mấy nốt muỗi Peru cắn sưng phồng cả chân nhức cả cái giò… xức dầu xức thuốc cũng không hết…


Chỗ biên giới AG và Net có chụp nhiều hình đẹp lắm, có cả đám cưới người Inka cô dâu già sọc :D thể nào 2 anh cũng khoe sau… Chẳng mấy chốc mà đã qua biên giới Bolivia tới bến tàu… xe bus du lịch thả bọn Bg xuống 1 bãi đá và cả bọn phải cuốc bộ đến bến tàu…có thể đâu chừng 500m gì đó… …Mấy cô Nga đi thoăn thoắt thật là khỏe… 3 anh nhà mình phải cố gắng lắm mới đuổi kịp … Bg lúc đó đã quá chịu đựng nên đeo ba lô rề rề đi sau… Kể lại thấy thương AG lắm nha… AG đi cách mấy chục mét rồi ko thấy Bg mới để ba lô đấy quay lại rồi vác hộ …thế nhưng còn lâu lắm mới đến bến tàu mà lúc đó Bg ước gì được đi taxi…lại chẳng thấy taxi đâu nên cực chẳng đã phải vác ba lô đi tiếp … 1 lần nữa Bg lại tụt lại phía sau..Bg rề rề hỏi mấy người thổ dân xem có ai vác được cái ba lô ko để Bg trả tiền…anh Net quay lại thấy vậy liền can ngăn, nói là ở đây trộm cướp ghê lắm, em kêu nó vác ba lô nó vác đi luôn ko tìm được đâu …Chắc mấy bạn phượt cũng bết vụ anh Hoankiem bi toi mất cái ba lô hàng họ ở La Paz đúng ko? Bg biết anh Net nói có lí nhưng lúc đó coi như là đỉnh điểm của sự chịu đựng rồi…cứ đi 1 chút Bg lại tụt hậu thôi…nên mấy anh đi nhanh để hỏi vụ vé tàu này kia… BG lúc đó nghĩ là sao mà mình phải cực khổ thế này lại tủi thân vì trước kia toàn đi tour với gia đình :D đi đâu cũng có người mang vác…giờ thì đeo cả đá tảng trên người mà phải đi bộ chẳng biết khi nào mới đến… lại rề rề sau người ta cả mấy chục mét…đến khi tới nơi không biết có ai nói gì ko mà quăng ba lô xuống 1 phát thì chui tọt ra sau phòng vé ngồi khóc tấm tức, nước mắt tuôn ra như mưa…Lúc đó trốn ra đằng sau nên ko ai thấy, khóc nhè đâu có gì hay người ta phải trốn chứ :”>… BG nghe loáng thoáng anh Net đi tìm, hỏi BG ở đâu…mà lúc đó khóc nghẹn cả họng đâu trả lời được…mấy phút sau anh chạy vòng quanh rồi nhìn thấy Bg ngồi đằng sau phòng vé liền trách “em đi đâu phải báo cho anh biết chứ lại để anh lo thế này”… Bg biết lỗi nên nhận lỗi liền nhưng lúc đó cơn tủi thân lại lên cao thành ra nước mắt nước mũi lại tuôn thêm 1 tràng nữa… lần này con kinh hơn lần kia… Khóc hu hu … cả nửa tiếng đồng hồ… Nghe đâu AG đi chợ với mấy cô Nga mua trái cây rau củ về ăn để lấy lại sức..sẵn đi mua 1 bịch bỏng ngô để về dỗ BG :”>… Lại nghe nói mấy cô Nga khó chịu hỏi AG chứ nó là cái gì, mày có phải má nó đâu mà chìu thế… Mà Bg mệt quá cũng chẳng buồn nói chẳng buồn giận, chỉ thấy mệt mỏi ko chịu nổi thôi… Cứ ước gì ngủ lại 1 đêm ở đâu đó rồi tiếp tục cuộc hành trình thì có thể đỡ hơn… Bg cũng biết ai cũng vất vả ai cũng mệt nhưng làm sao mà làm mặt vui được …hic…


BG ngồi khoang tàu phía dưới chung với thổ dân và để giữ đồ còn 3 chàng lên nóc tàu chụp hình chơi với 2 cô Nga xinh xinh…Lúc lên tàu BG thấy cơ số các phụ nữ thổ dân đem hàng ra đảo bán…họ buộc cả 3-4 két nước ngọt hay nước chai vào 1 vuông khăn to rồi vác lên vai và..đi phăng phăng… có lẽ cả đời họ chỉ biết ở xóm đảo này, đi vào lại đi ra… nhìn họ lại nhớ tới tuổi thơ mình cùng nghèo đói như thế …cũng dơ dáy như em bé Inka đang ăn kem kia..bôi quét tùm lum … người bọn họ cũng hôi hám cái mùi khét nắng, mùi mồ hôi lam lũ… Nói chung lúc đó chẳng làm gì nên nhiều luồng suy nghĩ lắm ..vừa thấy mình khổ…nhưng nghĩ lại họ còn khổ hơn…nên tự nín khóc… thấy em bé Inka trước mặt cười nói ngây thơ…xinh xinh dễ thương dù là..hơi dơ… thấy lòng cũng nao nao …
Hình em bé này chắc sư phụ cũng có nhiều khi nào rảnh sư phụ post 1 cái minh họa nha.

Hồ Titicaca hiện ra xanh ngắt 1 màu, đảo lớn đảo nhỏ xung quanh nhìn đẹp lắm y như tranh vẽ vậy… Có điều tâm trạng lúc đó buồn + mệt nên Bg cũng ko ngắm được cảnh đẹp là mấy, chỉ mong tới chỗ nghỉ thôi… Chẳng mấy chốc khoảng gần 2hr đi tàu thì cả bọn cũng đến đảo Isla de sol … thuyền cập bến …Bg lên bờ trước với nhiệm vụ giữ đồ, 3 chàng vác đồ theo sau… Nghe kể 2 cô Nga này đi đâu làm gì cũng biết trả giá rẻ… họ lại chuẩn bị đi hỏi phòng nghỉ… 3 anh kia thì chắc cũng hết sức rồi..Bg nghĩ thôi phải làm việc gì đó chứ ko thì bị đuổi về sớm :P…Nên Bg xung phong đi theo 2 cô kia đi trả giá phòng trọ… Phòng trọ đó phải trèo lên giữa quả đồi nữa.. 2 cô Nga cứ đi phăng phăng phía trước..Bg lò dò theo sau… Tới nơi họ ngả giá xong đâu 10 đồng/đêm , ko biết đồng gì đó… nhưng thấy tụi kia chịu Bg cũng chịu luôn, chọn lấy 2 phòng… 2 cô Nga kia còn có sức đi xuống để vác ba lô lên…Bg được đến phòng rồi liền nhắn với 2 cô là kêu 3 chàng thuê thổ dân vác ba lô lên giùm, phòng đã thuê xong rồi… Rồi lăn ra nằm như chết luôn… Thật tình nếu lúc này AG có chụp hình nghệ thuật gì thì Bg cũng chả biết mà chắc là AG cũng chả có sức để chụp :P…1 lát sau, 2 cô Nga đã vác ba lô lên tới, 3 chàng vác ba lô nhỏ, 2 anh thổ dân vác luôn 4 cái ba lô lớn lên phòng… Lễ cũng muốn xỉu rồi nên leo lên giường nằm luôn, kều chủ nhà chọn 2 món đồ ăn rồi nghỉ mệt… AG với Net ở phòng khác ko biết có tâm sự với 2 gái kia gì không… (c)

Bagai
15-11-2008, 02:20
Đoạn này còn phải kể thêm vụ lá rách đùm lá nát… Net với AG tuy mệt lắm rồi nhưng cũng cố đi rửa cà chua và lột cam quýt kêu Bg với Lễ ăn cho lại sức… Thiệt là cảm động hết sức…Phải có những lúc gian nan như thế này mới thấm thía tình người cao cả của các anh chứ :-*…

Nghe 2 cô Nga kể là trên đảo này có 1 chỗ ngắm hoàng hôn gì đây đẹp lắm mà phải đi bộ 3km trên đảo mới tới… Ag với anh Net liền đi chung với các cô..sự thể thế nào thì 2 chờ anh kể lại cho mọi người biết…Bg lúc đó đã lăn quay, nằm nhắm nghiền mắt chờ đồ ăn thôi….Chờ cũng hơn 2 tiếng đồng hồ mà đồ ăn chẳng thấy đâu, Lễ ra ngoài hỏi thì biết là muốn có 2 món ăn đó (trứng với cà chua , cá gì thôi) 2 mẹ con chủ nhà phải đi chợ đi bộ khoảng hơn 1hr đê mua, về hơn 1 hr nữa là gần 3hr cả đi lẫn về.. rồi mới nấu cho khách ăn…đúng là món mầm đá..Nhưng Bg khi đó nghe lại thấy đắng nghét cả trong lòng… Câu nói mà sư phụ hay nói lại sử dụng đứng lúc này là “Cũng 1 kiếp người”… Sao người ta lại vất vả đến như vậy mới có được miếng cơm..mình chưa gì đã thấy khổ đau khóc lóc thiệt là xấu hổ khong biết để đâu cho hết… Khi đó Bg nhủ thầm là dù cơm có ngon hay không thì cũng phải cố ăn cho hết để trong lòng không có thẹn với công sức người ta bỏ ra để nấu món ăn đó….Nói chung tâm trạng lúc đó cũng mệt mỏi mà dòng suy nghĩ thì nhanh Bg cũng không nhớ hết… Chỉ thấy có rất nhiều cảm giác hổ thẹn cũng có, thấy mình ko ra gì cũng có, thấy mình đã và đang hạnh phúc như thế nào so với người ta cũng có… đủ các loại cảm giác hết…
Chiều chiều tối Bg với Lễ cũng có cái ăn, món ăn cũng dễ nuốt ko đến nỗi tệ… Thấy Lễ nhăn nhó đau khổ vì các vết muỗi cắn Bg cũng đau hết cả ruột mà ko biết làm gì..chỉ biết hỏi có xức dầu ko..có xức thuốc ko thôi… Khoảng chạng vạng tối thì sư phụ với AG về..chắc cũng phê lòi rồi nên về phòng ngủ luôn, dặn Bg với Lễ là nếu 2 cô kia kiếm thì kêu là bọn anh ngủ rồi… Chắc 2 người sợ tối nay 2 cô kia tìm mà không làm gì thì thẹn cho trai VN quá nên 36 kế chạy là thượng sách :D…Tối tối lại, Bg đi ra ngoài 1 chút lúc về thì thấy 1 cô Nga ở trong phòng mình với Lễ..lại ngạc nhiên bức xúc Bg “ớ “ lên 1 phát… 2 người cười cười nói nói ra chiều vui vẻ lắm.. Bg đi vào thì mới biết là phòng cô Nga kia ko có ổ cắm điện, cổ phải qua đây cắm nhờ bình nước… BG lại vào phá đám Lễ với cổ mới chết chứ …Số mình đi đâu cũng phá đám người ta thật là tội lỗi…Nhưng nói gì thì nói Bg cũng phải leo lên giường mở phin Vi Tiểu Bảo ra coi 1 chút cho 2 người kia nói gì thì nói… 1 lúc sau Bg cứ nghe 2 cô chạy tới chạy lui gõ cửa phòng kế bên …nghe tiếng cô Nga hỏi :”where is Anh, where is Anh??”…Tối ở trên đảo lạnh khủng khiếp...Bg chui vô túi ngủ rồi trùm thêm mấy cái mền nữa mới đủ ấm… 2 cô kia chắc muốn tìm cái mền 37 độ nên cứ chạy đi chạy lại .. mình lại nghe tiếng nữa thiệt là tội lỗi…Net với AG đã bỏ cuộc chơi ..rủ con gái người lên đảo rồi để người ta bức xúc như vậy quả thật là tàn ác quá :P… Chắc 2 cô cũng thất vọng lắm…Nhưng sức người có hạn, biết làm sao được…phụ gái này mà lại được lòng vợ ở nhà thì vẫn còn chiếm được “tiện nghi” :LL

Bagai
15-11-2008, 14:09
Nghe đồn (lại nghe đồn nữa) anh Net sáng 4am đã thức đi chụp hình bình minh rồi… Thực là “thanh niên sống lâu năm” khỏe ghê … Khi nào anh Net tút ảnh xong thì lại post mình họa …
Sáng ra cả nhóm mượn bình nấu nước của 2 cô Nga…mấy gói chocolate nóng của anh Net đến đây phát huy triệt để…mỗi người được 1 ly nhỏ uống ấm hết cả bụng và cảm thấy đỡ mệt hơn nhiều…Cả nhóm chuẩn bị lên tàu về đất liền đi La Paz…Bg nhớ sáng hôm đó cà rề như thế nào mà cả nhóm đi tàu trễ…Nghe đồn 2 cô Nga khóc um sùm để được lên tàu vào đất liền… 4 người BG tưởng phải ở đảo thêm 1 ngày…May mà có tài thương thuyết trả giá đại tài của anh Net..cái này chắc AG kể lại hay hơn vì Bg lúc đó hết xí quách nên cái gì cũng “loáng thoáng” với “nghe đồn” thôi…Bọn Bg thuê được tàu riêng đi, giá cũng rẻ, lại cho cả mấy người thổ dân đi nhờ nữa… Lúc này BG thấy khỏe hơn 1 tí nên đã đi ra lan can ngồi “nhậu bia” với anh lái tàu và còn leo lên nóc tàu chụp hình với 2 anh Peru cùn cùn :P..Nói chugn là mệt thì thôi chứ khỏe là đi tìm zai liền à …khổ quá…Lúc này máu “ngựa” lại trỗi dậy, Bg khều khều AG rủ đi làm bộ ảnh nghệ thuật hí hí…
Tuy là hình nghệ thuật mang đậm tính lưu niệm nhưng Bg thích lắm..cho Bg khoe mấy cái:
Trong đôi mắt em anh là tất cả (j/k mấy em gái xung quanh AG nha :P) https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/IMG_1877.jpg
Uống bia với anh lái tàu: (đại ca Dudi có ước làm anh lái tàu nữa hông :”>)
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/IMG_1885.jpg
Uống bia với 2 bạn trai mới quen :P
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/IMG_1902.jpg
2 hình này Lễ chụp:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/IMG_1856.jpg
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/IMG_1854.jpg

baxu
15-11-2008, 14:22
Trời, ghen tị với bagai khủng khiếp.

Sống gần nửa đời người, đi cũng không ít, mà chưa bao giờ chị có ảnh lưu niệm đẹp như nghệ thuật thế này :">

Cảnh đẹp, người xinh, tất cả chỉ là nhờ L sao???

Bagai
15-11-2008, 14:34
29/9/2008

Sau 3 ngày hành xác, các chiến sĩ của chúng ta đã lần lượt ngã gục, đuối như trái chuối cau. Bọn BG mong đến La Paz trong tâm trạng hân hoan háo hức vì sắp được thư giãn ở Loki thân yêu. Đi taxi từ bến tàu Titicaca đến La Paz, AnhGia và BG trả giá từ 400 BS (1 USD= 7BS) còn 280 BS. Anh tài xế giúp mang vác ba lô cho già, vì qua bao nhiêu cửa ải gian nan, BG đã sức cùng lực kiệt. Từ chỗ được đoàn phong làm “hải đăng chợ đuổi”, BG đã 1 bước xuống vực thành “chã chợ đuổi”. Không làm nổi ta ba lô thứ thiệt, BG làm ta ba lô giả cầy, nghĩa là mang theo ba lô nhưng đến nơi cần vác thì BG dùng mỹ nhân kế, đá lông nheo với 1-2 anh thổ dân tuy không được đẹp giai nhưng cực kì khỏe mạnh. Các anh giai í vác 1 lần 2 ba lô mà leo núi cứ băng băng, trong khi các tay to nhà mình vừa đi vừa thở hồng hộc.

Con đường đi La Paz từ bến tàu ôm vòng quanh hồ Titicaca. Bọn BG vừa đi đường vừa ngắm cảnh. Hồ Titicaca lớn như biển, nhìn xa xa chỉ thấy đảo và đường chân trời của nước giáp với mây. Nước hồ xanh ngắt, không khí trong lành, nắng vàng rực rỡ, mây trắng từng cụm lững lờ trôi. Bọn BG đi trên xe cứ xuýt xoa mãi. Các tay “hiếp ảnh gia” tay to rút súng bắn choạch choạch choạch không ngừng. 1 bên đường là nước xanh mây trắng nằng vàng, bên kia lại là thảo nguyên mênh mông, rải rác những đoàn cừu, những con lama gặm cỏ. Xa xa còn có núi tuyết lấp lánh dưới ánh nắng. Cảnh đẹp thực không bút nào tả xiết. Chợt nhớ nếu bác Phan An đẹp giai mi cong mắt ướt mà đi chuyến này chắc phải tả cảnh không khác gì chốn bồng lai tiên cảnh :P.

https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/IMG_0026.jpg
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/IMG_0029.jpg

https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/CIMG6183.jpg

1 đoạn bọn BG phải qua phà. Phà bằng gỗ, đóng thô sơ, mỗi chuyến chỉ chở được 2 chiếc ô tô. Chiếc của bọn BG và 1 của dân địa phương. Cả bọn khoái chí vì được ra ngoài xe hít thở không khí trong lành, ngắm cảnh và thực hành hiếp ảnh. 1 mình BG cô đơn lầm lũi chầm chậm ra khỏi xe, bước đến gần 1 gia đình thổ dân ngồi cùng cho đỡ cô đơn. Các hiếp ảnh gia thì thoăn thắt chạy đi chạy lại, BG chỉ nghe những tiếng tạch tạch, choạch choạch, còn các hiếp ảnh gia thì cứ như con thoi, mắt BG tèm bèm không thể nhìn theo nổi. Quả đi phà này các hiếp ảnh gia bắt được cậu bé lái phà khoảng 10 tuổi, người Inka, nét dễ thương hiền hậu. Các hiếp ảnh gia thay phiên nhau giày vò, hiếp (ảnh) thằng bé. Kết quả thật bất ngờ: ảnh đẹp nhất đã thuộc về chiếc Canon bé tí của Hot Boy. Sư phụ nói, nhiều khi chỉ cần chiếc máy ảnh bé tí nhưng chụp đúng khoảnh khắc thì cũng có những bức ảnh để đời. Chuyến phà đi chừng 15’, mà bọn BG chỉ trả có 1BS/người, bọn BG “bo” thêm cho chú nhóc dễ thương thêm mấy BS và USD nữa.

Giã từ cậu bé lái phà, bọn BG tiếp tục lên taxi thẳng tiến La Paz. Cảnh đẹp lại hiện lên hút hồn, làm BG đang đau yếu cũng phái thốt lên: ôi đẹp quá..rồi tươi tỉnh hẳn. BG bắt đầu trở về vai trò cửu vạn, cắt cam phục vụ các hiếp ảnh gia. Các giai vừa ăn vừa bắn, vừa rôm rả chuyện trò. Mệt nhọc đã từ từ tan biến đi tự lúc nào. Đến lúc này BG mới thấy được sức mạnh của cảnh đẹp thiên nhiên, của không khí trong lành và trời mây thoáng đãng :P.

Chẳng mấy chốc bọn BG đã chính thức đặt chân vào thủ đô cao nhất thế giới. Nhà cửa ở đây toàn xây trên núi, nhìn xa xa toàn màu gạch đỏ. Nhà cửa chi chít như những chấm to chấm nhỏ trên hàng loạt các hòn núi ở đây. Đi ngang tượng của bác Che bằng sắt, các tay to lại liên hồi bấm máy. Tượng cũng đặc biệt nhé:

Hình của Lễ:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/IMG_0032.jpg

La Paz:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/IMG_0036.jpg
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/IMG_0045.jpg
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/IMG_0049.jpg

Bagai
15-11-2008, 14:41
Cảnh đẹp, người xinh, tất cả chỉ là nhờ L sao???

Theo em quan sát chị Xu cần L to và dài, khoang trắng khoang đen... Mà hình như chụp hình nghệ thuật có máy có L là có tất cả :LL

Để em tìm xem hình nào các zai mang L ra dọa người ta để post.

Minh họa tí nha, Bg xin phép anh HK thần tượng của lòng BG và 1 số các thần tượng khác :D

1 L thôi này:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/IMG_3560.jpg

Nhiều L này:

https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/IMG_0039-1.jpg

Tác chiến phải như thế này:

https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/_MG_7612_800x505.jpg

https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/_MG_7612_4386x2920-17.jpg
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/_MG_7612_4386x2920-20.jpg

vivivava
15-11-2008, 15:52
Dzui quá ah ... mấy tướng chụp hình chết cười ! =))

likemoon
15-11-2008, 17:28
Chị Bagai kể chuyện hay quá...:L

netwalker
15-11-2008, 20:54
ĐV áo đỏ nổi nhất La Paz, nổi bật hơn cả người da đỏ Inca :)

Mấy cái L rộng chụp công nhận méo mó kinh khủng =)) Cả hai cái hình bên dưới đều chụp bằng 16-35mm f/2.8 Mark II =))

( P.S Đừng bao giờ vác ống đó đi chụp cả gái lẫn trai =)) )

imim
15-11-2008, 22:02
...đến khi tới nơi không biết có ai nói gì ko mà quăng ba lô xuống 1 phát thì chui tọt ra sau phòng vé ngồi khóc tấm tức, nước mắt tuôn ra như mưa…Lúc đó trốn ra đằng sau nên ko ai thấy, khóc nhè đâu có gì hay người ta phải trốn chứ :”>… BG nghe loáng thoáng anh Net đi tìm, hỏi BG ở đâu…mà lúc đó khóc nghẹn cả họng đâu trả lời được…mấy phút sau anh chạy vòng quanh rồi nhìn thấy Bg ngồi đằng sau phòng vé liền trách “em đi đâu phải báo cho anh biết chứ lại để anh lo thế này”… Bg biết lỗi nên nhận lỗi liền nhưng lúc đó cơn tủi thân lại lên cao thành ra nước mắt nước mũi lại tuôn thêm 1 tràng nữa… lần này con kinh hơn lần kia… Khóc hu hu … cả nửa tiếng đồng hồ… Nghe đâu AG đi chợ với mấy cô Nga mua trái cây rau củ về ăn để lấy lại sức..sẵn đi mua 1 bịch bỏng ngô để về dỗ BG :”>… Lại nghe nói mấy cô Nga khó chịu hỏi AG chứ nó là cái gì, mày có phải má nó đâu mà chìu thế… Mà Bg mệt quá cũng chẳng buồn nói chẳng buồn giận, chỉ thấy mệt mỏi ko chịu nổi thôi… Cứ ước gì ngủ lại 1 đêm ở đâu đó rồi tiếp tục cuộc hành trình thì có thể đỡ hơn… Bg cũng biết ai cũng vất vả ai cũng mệt nhưng làm sao mà làm mặt vui được …hic…



Công nhận với bạn baxu, chuyến đi này mà toàn các bác zai thì về sẽ "tẻ" chết, gái Tây tuy *** nó to hơn, nhưng nó có biết kể chuyện tiếng Việt hấp dẫn và dí dỏm như em BG thế này không? (c)

Ngay cả khi nói về những phút khó khăn cũng không "bi luỵ" ;), nhưng vẫn rất xúc tích và đầy tính chân thực. Cái cảm giác này, chắc không ít phượt nữ gặp phải, tiếc là không phải ai cũng có người rửa cà chua với bóc quýt cho ăn ngay, nhỉ? ;). Nhưng có những lúc như thế, về mới nhớ lâu, mới có hứng mà kể chuyện chứ BG nhỉ? :L

@anh Net: ít thấy anh post ảnh thế nhờ? ;)

@xusy: Lúc đầu thấy mấy cái ảnh AG, cái gì mà đuối như cây chuối zà của em BG ấy, nghĩ bụng chắc băng đăng xusy phen này phải giảm giá dịch vụ rồi ;), không ngờ cờ bạc ăn nhau về sáng, càng đi càng hot, không dững thế còn biết nói tiếng Nga, quả này chắc tăng giá vùn vụt ấy nhỉ? Trên Phượt này mà chưa đắt hàng, cứ mang qua Liên xô, đảm bảo đắt như tôm tươi. Công việc kinh doanh đợt tới chắc trúng to, nhớ lại quả cho BG nhé (beer)

netwalker
16-11-2008, 01:08
Anhgia càng đi càng hot ý chứ, càng già càng dẻo càng dai ;)

Lịch đi của Anhgia từ giờ sang năm kín mít

Tháng 12 Cuba 1 tuần
Mỹ 1 tuần
Tháng 1 Alaska ( Cực Bắc của Mỹ)
Trung Mỹ - Caribe - Mexico 2 tuần
Tháng 9 Cửu Trại Châu - Tây Tạng ( 1 tháng )

Ảnh cho đến giờ mặc dù đã làm cái action quick fix nhưng cũng chưa có làm xong hết ảnh =)) Lười quá toàn chỉ hóng đi chơi. Đáng lẽ hôm nay chạy sang Chicago chơi rồi nhưng Anhgia lười cho nên lại thôi =))

Có cái ảnh panorama chụp ở Machu Pichu post tạm

https://farm4.static.flickr.com/3231/3031789087_73a755f423_o.jpg

netwalker
16-11-2008, 01:41
Lại kể chuyện em bagai, lúc đầu rất nhõng nhẽo, đến Anhgia mang đồ ăn sáng tận phòng inbed breakfast rồi chỉ việc ngồi lướt net chỉ tay năm ngón, công tử bow thì mang trà sữa. Khi vào phòng lại còn bị mắng sao trà không có đường. Đấy là anh nghe các bạn khóc lóc kể lại chứ không được chứng kiến.

Anh mới đành phải lôi bagai ra ném đá cho một trận tơi bời, lúc đấy nhìn mặt bagai dài thượt, mong manh dễ sợ.

Cũng may là không vỡ, tỉnh ngộ mà từ đó mới có vụ bóc cam cho anh em ăn. (c)

Post thêm mấy cái ảnh phụ họa các bạn ở La Paz

Nhà cửa La Paz toàn xây trên núi, đây là thủ đô cao nhất thế giới

https://farm4.static.flickr.com/3052/3032701918_e4cf921a5e_o.jpg

Mấy người công nhân xây dựng, chụp từ trên xe bus City Tour

https://farm4.static.flickr.com/3019/3032702088_1d8787086c_o.jpg

Một người thổ dân Inca đi bán hàng thủ công trên phố cổ

https://farm4.static.flickr.com/3210/3032702288_a1f2552bd7_o.jpg

Một anh chàng vẽ graffiti trên phố

https://farm4.static.flickr.com/3286/3031862853_7f9ba06748_o.jpg

Một người vẽ tranh ký họa vỉa hè

https://farm4.static.flickr.com/3211/3032702658_0535926705_o.jpg

Cận cảnh em gái trong tranh

https://farm4.static.flickr.com/3153/3032702740_f4a1e3ece4_o.jpg

Bagai
16-11-2008, 02:12
Cô này đẹp ghê hồn, Bg nhìn cũng muốn "ôm 1 phát" mà sợ bị kêu les (kiss)
https://farm4.static.flickr.com/3153/3032702740_f4a1e3ece4_o.jpg

Mà mặt Bg khi nào chả dài thượt :((...chỉ có khi bị mắng thì dài thêm chừng 5cm nữa chứ mấy :D...

Mà nói chung mắng xong mà biết lỗi xin lỗi là duyệt, đúng ko chị Xu? (wait)

Anh Già
16-11-2008, 23:36
Đây là bản đồ hành trình tại Peru :
( đường màu đỏ- đi bằng máy bay ; đường màu xanh - đi bằng bus , taxi ; đường màu xám - đi bằng tàu hoả )


https://farm4.static.flickr.com/3160/3034467315_42da5b9d6b_o.jpg

Bagai
18-11-2008, 06:26
Hôm nay vừa viết vừa mò google 1 tí cho có tinh thần nghiên cứu tìm hiểu

La Paz là thủ đô cao nhất thế giới -ở độ cao 4100m, cũng là nơi có sân golf, sân đá banh, sân đua xe đạp cao nhất thế giới luôn. Tên La Paz nghĩa là “người phụ nữ của hòa bình” (dịch kiểu gì đây?). Dân số của thành phố chỉ khoảng 800K người, cộng thêm với dân số 2 thành phố sát bên là El Alto và Viacha tạo thành 1 vùng đông dân nhất Bolivia là 1.6 triệu người (ít thế nhỉ, cái này Bg coi trên www.citypopulation.de/Bolivia.html)... Thế nhưng BG nhìn thấy nhà cửa san sát nhau, toàn nhà cao tầng và nhiều cao ốc…Đường đi ở La Paz cũng dốc như đường ở Cuzco vậy, mà nhìn hơi giống San Francisco nhưng không đẹp bằng… Các tòa nhà cao luôn luôn đóng kín cửa… Nhà nghỉ Loki ở La Paz đối diện với sở cảnh sát nên bọn BG thấy phần nào yên tâm về an ninh. Xe cộ ở La Paz thì chủ yếu cũng là xe hơi…tuy nhiên, Bolivia là nước nghèo nhất Nam Mỹ nên xe hơi kiểu cũng … nghèo luôn… đa số xe cũ cũ xâu xấu chắc là Bắc Mỹ chạy đã rồi nhập về đây :P…

Khoảng trưa trưa nhóm Bg đến được Loki ở La Paz…Cả nhóm mừng rỡ vì được trở về với “thế giới văn minh”- nghĩa là có internet… Mọi người chuẩn bị tắm rửa rồi gom đồ đi giặt… 4 người vác 4 bị (may mắn là Lễ đem theo mấy bịt đựng rác to để có thể bỏ đồ dơ) dự định ghé chỗ giặt đồ để đó rồi tìm chỗ ăn trưa… Thiệt tình, đi mà không hỏi trước, ngày chủ nhật không có dịch vụ nào mở cửa hết trơn…cuồi cùng 4 người phải vác 4 bao đồ đi ăn trưa..nhìn y như cái bang tái thế… BG nhìn còn kinh hơn…tại vì quần áo đem theo dơ hết cả nên mặc đồ tím hồng vàng xanh choe chóe hết cả lên… 2 ông zai già được vừa nhìn vừa cười nhạo báng huhu…

Bọn BG tìm được 1 nhà hàng tàu nhỏ… Cả bọn mừng rỡ gọi món cơm chiên, đồ xào, cá chiên bột … các món toàn nhìn tên đã them vì lâu rồi không được ăn món nào quen thuộc cả… Đến La Paz thì lại phải nhậu bia La Paz như thế này…

https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/IMG_0057-2.jpg

Nhà hàng sạch sẽ yên tĩnh, cơm ngon canh ngọt, cả bọn lại nhí nha nhí nhố trò đủ thứ chuyện trên đời…Như là chưa bao giờ mệt mỏi…

Sau khi ăn xong cả bon vác đồ về lại nhà nghỉ, mở laptop kêu chồng gọi vợ chat chit í ới hết cả lên…rồi nằm nghỉ để quen với độ cao trở lại.

Ăn uống ngủ nghỉ cho đến sáng sớm hôm sau… BG lười quá nên giở giọng nhõng nhẽo ..nói là có 1 mơ ước nhỏ nhoi xong liếc Lễ 1 phát… Lễ hiểu liền kêu là ok đưa bao đồ của chị đây em đem đi giặt cho kekeke… Đúng là sinh ta ra là mẹ ta, hiểu được cái liếc của ta chỉ có … Lễ :P… Buổi trưa BG ở lì trong nhà ăn cơm thừa tối hôm qua…lại lên web than thở nọ kia, bị AG với anh Net chửi cho 1 trận ra ngô ra khoai … :”>

Buổi sáng hay trưa gì đó cả nhóm mua vé bus đi tour vòng quanh thành phố… Có đi đến 1 khu gọi là Lunar landscape. Gọi là Lunar landscape hoặc Moon Valley tại vì nơi đây có bề mặt và địa chất y như là ở mặt trăng.

Vài hình minh họa:

2 cao ốc ở trung tâm La Paz:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/CIMG6190.jpg
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/CIMG6191.jpg

Moon valley:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/Moonvalley.jpg


Cục đá dưới đây được đặt lên là cái nón của chị Hằng (Lady's Hat) :D
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/CIMG6198.jpg

Chiều tối mọi người lại đi chiến quán cũ là lấy quần áo để chuẩn bị đi xe bus lên đường đi Uynie Salt Flats..ruộng muối lớn nhất thế giới thuộc lãnh địa của Bolivia.

Bagai
18-11-2008, 06:59
Khúc đi Salt Flat này nếu chơi sang thì thuê luôn tour từ La Paz nhưng nghe nói đi bus tới Uynie rồi thuê tour ở đó thì rẻ hơn nhiều …cuối cùng biểu quyết dân “nghèo” đông nên đi bus. Chuyến bus này cũng 10 tiếng và đi qua sa mạc, đường dằn mà Bg đọc của Lễ hay ở đâu đó là 3 giây nguyên người tưng 1 cái.. xương sườn xương sống mà còn nguyên vẹn chứng tỏ người đó vẫn dẻo và dai :D.. (ý nói AG zà mà dai ..) Ở trạm xe bus tình cờ gặp 1 anh người Áo xinh trai, sư phụ thấy Bg mới liếc anh ta 1 phát sư phụ nói liền :”thôi được rồi, để anh dụ nó đi chung cho em ngắm”…hí hí… lại hiểu ý mình nữa rồi…ngoài mặt Bg liếc 1 cái như dao nhưng trong lòng thì cười tủm tỉm…(j/k).. Qua vài câu xã giao, sư phụ đã tóm gọn chàng Áo kia, tên gì Bg ko nhớ, cứ kêu là Áo đi cho khỏe … (Viết tới đây thì nhìn cuốn sổ tay thấy ghi lại tên chàng ta là George) …anh chàng sẽ gia nhập với bọn Bg để thuê chung 1 xe đi tour 3 ngày ở ruộng muối. Đi trên xe bus ra sa mạc lạnh lắm, Bg thủ mặc 3-4 cái áo len và khoác dày, thêm túi ngủ nữa mà đôi khi vẫn lạnh… Có điều xe cũng hơi rộng nên được nguyên băng 2 ghế nằm dài ra cũng đỡ mệt hơn.

Bus đi từ tối đến sáng thì đến Uynie, 1 thị trấn nhỏ trên sa mạc..hình Uynie Bg cũng ko có nốt…chờ AG và Net tiếp vậy. Bọn Bg vào 1 nhà hàng nhỏ, trang trí theo kiểu thổ dân Inka… ăn sáng và tìm xe để thuê tour… Xong đâu đó BG với AG đi shopping mua thêm áo lạnh đề phòng… trả giá tới lui Bg 2 người cũng mua được mấy món cần thiết… Ở đây được cái người ta không nói thách nhiều…Bg trả xuống cỡ nào cũng không chịu hehe … Hối hận vụ “quát mắng” Lễ vì cái tội đem trà không có đường cho BG, BG mua cho Lễ đôi vớ len bằng lông con alpaca để giữ ấm chân vì ở đây lạnh quá…

Sau đó BG được giao nhiệm vụ đi tìm trái cây để mua, vì sợ 3 ngày trong sa mạc khong có đủ rau củ ăn sẽ bị…bón :P… Lượn tới lượn lui cũng không biết chỗ nào bán trái cây, hỏi người ta thì mình ko biết tiếng Mễ, họ ko biết tiếng Anh, xà quần hơn 20 phút mà Bg ko mua được… Đi về tay ko thì sợ bị mắng là giao cho có việc nhỏ tí mà làm ko được thì là đồ con gái ko ra gì, chồng bỏ này kia…nên BG cố gắng hết sức…láo liên 1 lúc chỉ tay nọ kia…may sao cuối cùng có 1 ông biết tiếng Anh xịn chỉ đường ra chợ… vậy là hoàn thành nghĩa vụ ngon lành cành đào…

Về vụ thuê xe, cái này anh Tây kia phải bái sư phụ Net làm sư phụ… Anh Net thương thuyết 1 hồi thì thuê được xịn nhất Uyine là cái Lexus SUV gì đó, sạch sẽ, ghế da xịn ..với giá có 76$/người.. anh Áo kia ham rẻ định đi thuê xe gì đâu, sau phải gục gặc phục sư phụ lăn ra :P… Nói xe xịn nhất cái Uynie là không có ngoa, là tại vì sau khi thuê tour tất cả xong bọn Bg gặp các nhóm khác thì nói giá và nói xe ra mình vẫn được “the best deal”. Sau khi vào sâu trong sa mạc, có 1 đoạn Bg đi ké 2 anh chụp ảnh hoàng hôn phải thuê xe khác 1 lúc, mới thấy trong xe đó ghế rách toạc hết ra, xe thì cũ kĩ, chạy thì ồn ào..nói chung giờ nghĩ lại cũng tự sướng 1 lúc là mình “chọn người đi theo” sao ngon thế :D…


Trưa trưa đoàn bắt đầu lên đường, trong xe gồm bác tài chủ xe, vợ bác tài là người nấu ăn, con gái nhỏ của bác tài, 4 người Bg và anh George người Áo. Anh này biết nói tiếng mễ được 1 số, nên đoàn Bg có được thông dịch khá tốt, bác tài cũng chuyện trò và thuyết minh trên đường đi được nhiều.

Bagai
18-11-2008, 07:59
Salt Flats hiện ra rất là ..”flat”..nghĩa là 1 hoang mạc mênh mông toàn màu trắng…mà không thấy đường mòn nào..vậy mà bác tài vẫn chạy băng băng…bọn Bg nghĩ nếu thuê xe tự chạy thì tèo liền vì 4 phía chỉ thấy toàn là muối…
Dừng chân 1 tí ở ruộng muối, mặt “muối” (vì thường là mặt đất mà bây giờ cái flat dưới chân toàn muốn ko nên Bg ko biết gọi là gì) nứt nẻ khô cằn… Kì lạ nữa, sa mạc, ngoài trời nắng chang chang, trong xe thì nóng, mà bước xuống xe 1 cái thì gió thổi lạnh có hết cả…


BG post đỡ tấm hình chụp với em bé con chủ xe:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/CIMG6208-1.jpg


Đi 1 đoạn nữa là đến 1 nhà bảo tàng bằng muối nhỏ, có khách sạn, bán hàng lưu niệm, muốn vào phải mua 1 món gì đó nên..BG đứng ngoài cửa ngó vô thôi ko vào :”>…Bên ngoài xây 1 “bùng binh” tròn (ko biết kêu là cái gì) cũng bằng muối, trên cắm đủ thứ cờ của nhiều nước:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/CIMG6209-1.jpg
Ít lâu sau, cả nhóm lại được đưa tới 1 nới gọi là “ốc đảo xương rồng”…Ở giữa sa mạc mọc lên 1 ốc đảo, các cây xương rồng ở đây cao to đến nỗi người ta có thể dùng gỗ xương rồng để làm nhiều vật dụng trong gia đình, ví dụ như bàn, ghế, thùng rác…Bg lúc này vẫn còn mệt từ mấy hôm trước nên ko xông xáo leo đảo là mấy..chỉ đến trước dán cái mặt vô chụp cái hình cho biết mình có đi qua đây thôi…


https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/ocdaoxuongrong.jpg


Bên ngoài ốc đảo là những bộ bàn ghế làm từ nhưng hòn đá lớn nhỏ kê lại, để “đầu bếp” mỗi xe phục vụ cơm trưa cho khách…Trong khi các anh chui vào ốc đảo chụp hình, thì Bg ở ngoài ngó người ta, nhìn bà đầu bếp nấu đồ ăn… cái xe kế bên còn đem theo cả bình gas để nướng thịt nữa…thơm thiệt là thơm…


Người ta ăn trưa bên cạnh ốc đảo:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/CIMG6212-1.jpg


Đồ ăn trưa của nhóm: thịt Lama với cơm nấu bằng bông cỏ hay gì đó) + cà chua dưa leo mát rượi :P
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/CIMG6213-1.jpg


Rượu ngon phải có bạn hiền (George) :P
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/CIMG6214-1.jpg

anhminh
18-11-2008, 08:04
La Paz là thủ đô cao nhất thế giới -ở độ cao 4100m, cũng là nơi có sân golf, sân đá banh, sân đua xe đạp cao nhất thế giới luôn. Tên La Paz nghĩa là “người phụ nữ của hòa bình” (dịch kiểu gì đây?).
tớ ko biết tiếng, nhưng đoán mò ... Paz nghĩa là hòa bình, La là giống cái, thế nên dịch như thế :)

Bagai
18-11-2008, 08:15
Trích từ Wikipedia:
"..Laja, the full name of the city was originally Nuestra Señora de La Paz (meaning Our Lady of Peace). ..."

Nên Bg dịch đại vậy đó :">

Chitto
18-11-2008, 09:54
Trích từ Wikipedia:
"..Laja, the full name of the city was originally Nuestra Señora de La Paz (meaning Our Lady of Peace). ..."

Nên Bg dịch đại vậy đó :">

Các bác Công giáo thì gọi là "Nữ vương hòa bình", hoành tráng.

netwalker
18-11-2008, 22:50
Tiếng Việt mình cũng do nhà truyền đạo Alexander de Rhode sáng tạo ra chữ viết dựa theo hệ Latin mà cho nên nếu học các ngôn ngữ Latin người Việt mình sẽ có lợi thế hơn người Tàu. Tiếng Tây Ban Nha học không khó, đọc sao viết vậy, nghiều từ tiếng Anh cũng gốc Latin cho nên gần như đoán được.

Zdreamer
18-11-2008, 23:17
em khoái tất cả các loại bia bọt, nhìn cái vỏ chai bia trên quấy thế không biết, màu sắc phản chiến xong rồi rất nhiều chi tiết, nhiều chữ, trông vui mắt phết!

netwalker
18-11-2008, 23:19
Post phụ cùng Bagai một đoạn. Thực ra bài này mình đang viết dở chủ yếu là ghi lại băng ghi âm nhật ký lịch trình để làm sườn bài cho nên trích đoạn này cũng chưa có hiệu đính proof reading lại nữa, cứ post tạm cho theo cùng nhịp với mọi người .


---------------------------------------------------

Ngày 29/09
..........................

Tối đó chúng tôi bắt chuyến xe bus từ La Paz đi Uyni, xe trông có vẻ cũng tốt, sơn xanh sơn đỏ nhưng khi ngồi trên xe tôi thấy khá ồn và xe kêu kẽo két. Sau một vài tiếng ra khỏi thủ đô, đường bắt đầu rất dằn và xóc, xe rung lên bần bật, tôi nhìn ra cửa, đâu có thấy đường đâu. Tôi nghĩ nếu đi đường kiểu này thì xe nào chẳng mấy chốc mà kẽo kẹt, đến các cơ phận trong người tôi còn muổn rụng ra chứ đừng nói ốc vít ê cu. Đến nửa đêm trời bắt đầu chuyển lạnh, nhiệt độ bên ngoài rơi xuống dưới 0, xe không có sưởi cho nên rất lạnh. Cũng may tôi đã dặn mọi người chuẩn bị trước, ai cũng phòng thủ với quần áo ấm. Ấy vậy mà Bow đã mặc mấy áo khóac vẫn co ro,
Bagai đã chui cả vào túi ngủ mà vẫn than rét. Chúng tôi cũng phải cố chợp mắt trong cái tiếng ồn khủng khiếp, trong sự rung lắc, giật, nghiêng triền miên, trong cái giá lạnh của nơi hoang mạc có lẽ xếp vào loại cao nhất thế giới này. Không chỉ vậy, tôi còn thấy ngửi thấy mùi gió bụi, mũi tôi cảm thấy hăng hắc khó chịu, nhưng mệt quá tôi vẫn ngủ thiếp đi và khi mặt trời ló dần, chiếu qua cửa kính, đánh thức tôi dậy, tôi mới để ý không khí trong xe đầy bụi, nồng độ bụi trong không khí dầy đặc mà mũi tôi chưa phải hít thở trong cái bầu không khí như thế bao giờ. Tôi nhìn quần áo, túi máy ảnh phủ đầy bụi, còn khi nhận lại balô lấy ra từ khoang hành lý tôi thấy phủ một lớp bụi dầy cả ly. Thật là khủng khiếp, một chuyến xe hãi hùng.

Đi trên xe, ngồi đối diện tôi là một anh chàng người Áo. Sau hồi chào hỏi, anh tự giới thiệu tên Goerge. Goerge kể chuyện gia đình, hình mẫu người cha thích du lịch mạo hiểm, đã chinh phục nhiều ngọn núi của châu Âu. Cha Goerge là một nhà leo núi chuyên nghiệp và là hướng dẫn viên leo núi cho nên được rất nhiều người tin tưởng và thích đi cùng . Cha của Goerge đã từng đi khắp châu Âu từ khi còn trẻ và cũng đã đi nhiều nước trên thế giới. Goerge cũng muốn được như vậy. Anh cứ đi làm một hai năm, tiết kiệm đủ tiền là lại đi du lịch. Goerge đi một mình và Salar de Uyni là một trong những điểm cần phải đến trong đời của anh ta. Anh ngỏ ý được đi cùng chúng tôi. Chúng tôi cũng rất vui lòng vì anh chàng vui tính, biết kha khá tiếng Tây Ban Nha và chúng tôi cũng cần thêm người để chia bớt phần chi phí thuê xe.


Ngày 30/9

Khoảng 7h sáng chúng tôi đến Uyni. Khi xe vừa cập bến có rất nhiều cò mồi đến chào mời tour nhưng chúng tôi chỉ lấy tờ rơi và thông tin rồi lững thững đi tìm một quán cà phê để rửa mặt mũi chân tay và ăn sáng. Tôi nhìn những người khách du lịch nước ngoài đi cùng xe, thấy mặt ai nấy cũng phờ phạc và phủ đầy bụi. Nhìn họ, nhìn lại mình và những người trong nhóm thấy đúng là một lũ ba lô bụi.

Uyni trông buồn, vắng vẻ như một thành phố chết. Uyni xưa kia là nơi trung chuyển các quặng khoáng sản của Bolivia để xuất khẩu. Kể từ sau cuộc chiến Thái Bình Dương với Chile hồi đầu thế kỷ 20, Bolivia thua trận và mất phần đất tiếp giáp với biển, những người lính Bolivia được đưa trở về nơi đây sinh sống và được chính phủ khá ưu đãi. Tuy nhiên bao bọc xung quanh Uyni là hoang mạc, đất cát nơi đây khó mà trồng được cái gì. Đất đai cằn cỗi, toàn đá, sỏi và cát bụi núi lửa. không thể phát triển nông nghiệp, sông hồ không có, nghành khai thác khoáng sản đã chết từ sau cuộc chiến. Trông Uyni thật nghèo nàn, lạc hậu và hoang sơ. Uyni giống như một thị trấn biên cương, vô danh nào đó trong các bộ phim miền cao bồi miền viễn tây, nơi tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài.

Theo như kinh nghiệm của những người đi trước, và sách hướng dẫn du lịch, muốn đi vào sa mạc, cần phải kiếm xe tốt, mới, lốp phải còn tốt, cần phải hỏi kỹ về vấn đề ăn nghỉ, ngủ ở đâu và ăn cái gì. Tôi nhờ anh chàng người Áo ra tìm thuê xe . Một lúc sau anh dẫn về một loạt xe chào mời trên phố chính của Uyni, kèm theo cả một đội cò du lịch chào mời anh ta xe giá rẻ nhưng thật ra không có xe. Tôi ra xem, chỉ thấy những chiếc xe Toyota Landcruiser đời 80, một số xe Nisan Pathfinder và Landcruiser hardtop. Tôi bàn với anh chàng người Áo là chúng ta cần thuê xe đời mới nếu có đời 2000 thì tốt, lấy việc đó làm vấn đề ưu tiên hàng đầu. Anh lại chạy đong, chạy đáo đi tìm rất chăm chỉ. Tôi ra nói thêm với mấy người cò yêu cầu của mình. Họ bảo tôi vào ngồi ăn sáng đợi và đi lấy xe. Một lúc sau anh chàng người Áo lại quay về với một chiếc xe Landcruiser khác trông khá đẹp đẽ. Tôi ra xem và thấy cũng chỉ khỏang đời 92-94. Khi tôi mở cửa xe để tìm tem sản xuất, người chủ xe và mấy chú cò đang xúm lại xem, cười rúc rích với nhau. Tem cửa xe bị bóc hết giống như những chiếc xe khác, tuy nhiên nước sơn xe này có vẻ mới hơn nhưng lốp đã rất mòn và chủ xe đòi giá khá đắt , không những thế mà còn đòi lấy thêm khách. Một số người khác thì muốn bán vé chỗ cho chúng tôi là $300/người cho chuyến đi 3 ngày . Tôi từ chối. Các bạn tôi lo lắng, anh chàng người Áo đi cùng chúng tôi cũng lo lắng, anh ta bảo không cần xe tốt đâu, xe nào đi chẳng được, ăn gì chẳng được, ngủ đâu chẳng được. Anh nói “ Tao sợ nếu không thuê bây giờ lát nữa không có xe mà thuê đấy và chúng ta lại phải ở lại cái thành phố khỉ ho cò gáy này mất oan một ngày. Có một người chào mời giá $80/người/ngày, chúng ta nên đi xe này vì đây là giá rẻ”.

Trên đường quay về quán cà phê, tôi thấy một chiếc xe Lexus SUV LX 450. Tôi biết chắc Lexus là phân hiệu cho thị trường hạng sang của Toyota và dòng xe Lexus SUV LX 450 chỉ ra đời sớm nhất là năm 1996, không thể sớm hơn. ( Ghi chú: Bắt đầu thập niên 1990, Toyota nhận định chu kỳ phát triển kinh tế sẽ đi lên và bắt đầu định hướng chiến dịch phát triển nhãn hiệu xe hạng sang cho thị trường trung lưu và cao cấp, nhãn hiệu Lexus ra đời. Đến cuối thập niên 90, Toyota nhận định chu kỳ đi xuống của nền kinh tế thế giới và sự tăng giá xăng dầu cho nên phát triển thêm nhãn hiệu Scion cho thị trường bình dân, giá hạ và tiết kiệm nhiên liệu).

Chiếc xe đậu đó nhưng không có chủ xe. Tôi chỉ cho anh chàng người Áo là chúng ta cần thuê xe này. Anh chàng người Áo ngạc nhiên nhìn tôi nhưng cũng lại chạy đi hỏi han và một lúc sau cũng tìm được ông chủ xe. Tôi ra xem xe kỹ lại và thấy là xe sản xuất năm 1997, các lốp còn mới và tốt. Nội thất trong xe sạch sẽ, ghế da, cửa nóc, mâm đúc đàng hoàng, bảng táp lô có đồng hồ tốc độ theo dặm ( mile) . Đây là dòng xe thị trường Mỹ. Tôi vào nói chuyện và chuyển hướng từ mua chỗ sang thuê bao cả xe. Như vậy sẽ có lợi cho chủ xe vì bây giờ nếu anh ta đi kiếm thêm khách sẽ khó, lúc đó cũng muộn rồi, hơn 9h, mà các xe ở Uyni thường xuất phát lúc 10h30. Các xe buýt chở khách du lịch đã đến hết và họ đã thuê xe hết, anh ta không còn khách. Nếu mua chỗ với xe này là $350/người vì đây là chiếc xe xịn nhất ở đây, đời mới nhất. Ông chủ xe nói ở đây không có chiếc xe nào quá đời 95, chỉ có chiếc của ông ta là chiếc duy nhất đời 97 và là mới nhất ở đây. Sau khi thỏa thuận thêm các khoản ăn, ngủ. Tôi yêu cầu không có ăn trứng luộc, trứng rán và canh trứng, ngủ ở khách sạn muối. Tôi đồng ý bao tiêu toàn bộ xe với giá $1150 nhưng trả tiền sau, chỉ trả tiền khi trở về đến Uyni. Ông ta có vẻ lưỡng lự nhưng sau cũng đồng ý. Anh chàng người Áo thì kêu đắt quá vượt quá ngân quỹ của anh ta, anh ta muốn đi chiếc xe mà mấy người cò chào mời kêu giá rẻ. Tôi có nói với anh là họ nói mồm, chứ không có xe và sẽ đi kiếm xe nào sắp sửa xuất phát và sẽ nhồi nhét anh ta vào đấy để lấy thêm tiền. Tôi nhấn mạnh nếu anh muốn, anh có thể đi cùng nhóm khác, xe tôi bao tiêu vậy vì tôi cần xe tốt, đi thoải mái, đồ ăn không quá tệ và ngủ chỗ ngon lành. Ngoài kia là sa mạc hoang dã chứ có phải là thành phố châu Âu đâu. Nếu anh thích đi chung thì chúng ta chia đều tiền, ai nấy như nhau, nếu đắt không phải mình anh chịu mà chúng tôi những bốn người chắc chắn sẽ thiệt thòi hơn anh. Anh chàng người Áo lưỡng lự suy nghĩ rồi cũng đồng ý đi cùng chúng tôi. Sau này khi chạy trên đường nhìn những xe khác hỏng dọc đường, có xe xịt lốp mà thấy người lái xe mang cái bơm xe đạp ra bơm lốp ô tô và ăn đồ ăn rất tệ, nhìn những đoàn khác ăn đồ ăn chán ra sao, toàn trứng là trứng với những lát bánh mỳ khô cứng vài tuần. Anh ta mới cảm thấy mình may mắn, quyết định đúng và quay sang cám ơn tôi. Mấy xe kia toàn chở 6-7 người cộng thêm tài xế và người đầu bếp, trông rất chật chội, xe chúng tôi đi chỉ có 5 người, 4 người Việt nam bé nhỏ, có anh ta là to lớn nhất. đáng lẽ phải trả hai chỗ mới phải.

netwalker
18-11-2008, 23:22
Đến 10h30 xe chúng tôi xuất phát. Đầu tiên chúng tôi đi xem nghĩa địa xe lửa, những con tàu trước đây chở quặng từ Bolivia đi ra biển để xuất khẩu ra thế giới nay nằm đó han gỉ, phơi mình giữa nắng gió sa mạc biên thùy, xói mòn theo năm tháng. Cảnh vật nơi đây thật buồn.

Chúng tôi chạy ra ruộng muối Salar de Uyni. Đây là ruộng muối lớn nhất thế giới. Bốn bề là muối, nhìn hút tầm mắt đến cuối đường chân trời cũng vẫn là muối. Muối trắng tinh phản xạ ánh nắng sa mạc chói chang làm lóa mắt. Nắng ở đây gay gắt làm sạm da của những người bản xứ. Mặc dù thời tiết rất lạnh như thời tiết Bắc Âu nơi người dân da trắng như tuyết nhưng người dân nơi dây có làn da nâu đen, hai má không phải ửng hồng mà là một mầu nâu sẫm, nứt nẻ. Trời rất nắng nhưng lại rất lạnh, gió thổi mạnh ào ào. Có đến đây mới thấu đúng là gió cát biên thùy, chỉ có điều cát ở đây là muối. Gió và muối cứng như cát thổi vào thì sắt thép cũng mòn chứ đừng nói con người.

Tối 30/09 được ngủ trong khách sạn làm bằng muối, tất cả bằng muối. Khi chúng tôi đi trên hồ muối có xem một người thợ cắt những khối muối to cỡ viên gạch xỉ và cứng như đá và giờ đây tôi ngắm nhìn khách sạn được xây bằng những viên gạch đó với lớp vữa kết dính cũng bằng muối. Người thợ xây dùng muối ướt làm vữa, đặt những viên gạch muối lên và đợi lớp vữa muối khô lại rắn chắc như đá. Đến cả hệ thống đèn chùm trang trí ở đây cũng được làm bằng muối. Người tài xế có giải thích cho tôi cách làm đèn chùm của họ là chỉ việc thả sợi dây thép xuống hồ muối và sau đó nhấc lên để dưới ánh nắng mặt trời chói chang của sa mạc là sẽ có những tinh thể muối lóng lánh như kim cương bám trên đó, làm đi làm lại nhiều lần sẽ có những hình thù theo ý muốn, càng nhúng đi, nhúng lại, phơi nhiều lần thì hạt tinh thể càng to. Ngay cả giường ngủ của khách sạn cũng làm bằng muối. Hai tảng muối to làm chân giường, một tảng muối to dài hơn 2 mét, dày 30 phân được kê lên trên tựa tấm phản, bên trên đó có một lớp đệm cỏ rồi đến một lớp đệm mút và trên cùng là mấy lớp chăn dạ, chăn len làm bằng lông của loại lạc đà không bướu Nam Mỹ
........................... (.... / trích đoạn....) ;)

-----------------------------------------------

Nếu ra giữa hoang mạc mà bốn bề chỉ toàn muối là muối, đi 3-4 ngày mà không có xe 4x4 tốt thì đúng là có thể "chết vì thiếu hiểu biết"

http://farm4.static.flickr.com/3194/2998848783_d37cc922eb_o.jpg

Một vài cảnh đẹp nơi đây

Hoàng hôn ở Salar de Uyni

http://farm4.static.flickr.com/3273/3000580675_c8ac95c06e_o.jpg

Một cái hồ nước có những màu sắc kỳ lạ vì những khoáng sản, trong đó có đồng phản ứng với nước muối mặn tạo thành màu xanh, đỏ, trắng. Ngay cả đến tận nơi chứng kiến tận mắt mà còn khó tin vào đôi mắt mình.

http://farm4.static.flickr.com/3218/2999611892_7727b78c40_o.jpg

Gió cát bụi từ nham thạch núi lửa đã khắc tạc những tảng đá nơi đây thành những hình thù kỳ lạ, có tảng đá có hình con gấu, có tảng đá có hình cái cây.

http://farm3.static.flickr.com/2271/2998825445_53a6e8cb50_o.jpg

http://bighugelabs.com/flickr/profilewidget/interesting.explore/000000/ffffff/[email protected] (http://www.gallerysaigon.com)

Bagai
18-11-2008, 23:47
em khoái tất cả các loại bia bọt, nhìn cái vỏ chai bia trên quấy thế không biết, màu sắc phản chiến xong rồi rất nhiều chi tiết, nhiều chữ, trông vui mắt phết!

Ơ vậy thì từ từ sẽ có tất cả hình bia chỗ cả nhóm đên..đi đâu uống bia đó mà (beer)

likemoon
18-11-2008, 23:53
wow...đẹp quá...chẹp...

matador
19-11-2008, 00:20
Bạn Nét à, thế nằm trên giường muối sáng hôm sau dậy chắc khối thứ bị quắt queo, nhỉ =))

Bagai
19-11-2008, 00:45
@matador: nói chung là đi đâu cũng phải nhét lon bò húc vô túi quần thì mới tự thể hiện được bản lĩnh :LL (j/k)

netwalker
19-11-2008, 01:23
Trời lạnh lắm!

Tớ còn phải chui vô túi ngủ để ngủ chứ không cũng đúng là teo một số thứ thật =))

Nói chung cứ phải check hàng mới biết được QC thế nào, có được ISO900 hay không? :)

Chứ nói gì thì nói, trăm nghe không bằng một thấy, mà trăm thấy không bằng một sờ, trăm sờ không bằng ...dot dot dot.. he he . ( tự nhiên lại thích cái từ này trong phim ca nhạc Mama Mia! )

netwalker
19-11-2008, 03:31
Cái gọi là đường ở Salar de Uyni, đường như vậy thì xe gì chẳng hỏng, chạy ba bữa chẳng xộc xệch, chẳng kêu. Bụi thì mù mịt.

https://farm4.static.flickr.com/3270/3040801715_fd71fbddff_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3225/3040801265_e8a7ca2eba_o.jpg

Đường xe lửa băng qua sa mạc

https://farm4.static.flickr.com/3021/3041640358_23e20442e6_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3277/3041640236_2c58e14460_o.jpg

Những chiếc đầu máy hơi nước cùng cả đoàn tàu dài với các toa kéo nay chỉ là đống sắt vụn đợi thời gian và gió cát sa mạc bào mòn

https://farm4.static.flickr.com/3181/3040795873_383055bceb_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3038/3040795759_50156af87f_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3157/3040798377_63610debdd_o.jpg

netwalker
19-11-2008, 03:39
Muối ở đây chỉ viếc xúc lên, đập vụn, gom vào

https://farm4.static.flickr.com/3148/3041638848_739ac36b8c_o.jpg

Bỏ vô bao

https://farm4.static.flickr.com/3154/3041638972_5178b80214_o.jpg

cho lên xe tải chở đi bán

https://farm4.static.flickr.com/3212/3040798215_eb4a86410d_o.jpg

Không biết chiếc Lexus SUV chạy trong môi trường khắc nghiệt này thì sao

https://farm4.static.flickr.com/3172/3041636546_327e60c4a6_o.jpg

netwalker
19-11-2008, 03:51
Muối ngoài việc khai thác để làm muối ăn, còn được cắt ra cỡ như hòn gạch xỉ và cứng như đá tảng

https://farm4.static.flickr.com/3029/3040796229_d2217ef833_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3232/3041636468_c7caf4beb9_o.jpg

Những hòn đá đó được đem về xây khách sạn muối, đến đèn chùm trang trí cũng bằng muối ( có cái ảnh chụp cận cảnh close up bức tường bằng muối với mạch vữa cũng làm bằng muối để về nhà tìm rồi up lên )

https://farm4.static.flickr.com/3003/3040796109_5fc5713a63_o.jpg

Mặt bàn ăn làm bằng muối

https://farm4.static.flickr.com/3069/3040797427_f17d59cb5a_o.jpg

Một ụ muối với cờ các quốc gia, quên không mang cờ Việt nam đến cắm =))

https://farm4.static.flickr.com/3026/3041637306_277e589af2_o.jpg

Chong chóng gió

https://farm4.static.flickr.com/3020/3041638744_82f597b515_o.jpg

matador
19-11-2008, 04:08
@bagai: dìm hàng sư phụ của bạn kinh hết chỗ nói (c).

Khổ thân bạn Nét đến đi ngủ cũng vẫn phải cần đạo cụ là lon bò húc, trong khi đấy em bagai ở ngay cạnh =))

netwalker
19-11-2008, 04:14
Ốc đảo xương rồng, có những cây sống hàng trăm năm. Tôi có xem một cái bảng giới thiệu cây xương rồng 500 tuổi cao như cây cổ thụ. 500 tuổi và vẫn đứng đó sững sững giữa hoang mạc gió cát ngày nóng như đổ lửa đêm lạnh dưới độ âm thế này mà chẳng có vẻ gì là muốn gục ngã cả. Với năm thế kỷ trôi qua, cây xương rồng này đã chứng kiến bao đổi thay của đất nước này, đã chứng kiến những thăng trầm của con cháu thần mặt trời, sự xâm lược của người Tây Ban Nha, sự diệt vong của đế chế Inca. Bao sự kiện đã diễn ra, thế giới đã đổi thay, mảnh đất chia năm xẻ bảy, đế chế Inca oai hùng một thời bao phủ cả vùng đất rộng lớn Nam Mỹ giờ đây đã đi vào dĩ vãng, cây xương rồng này có lẽ chứng kiến tất cả và giờ đây vẫn đứng đó với dáng vẻ chông gai của nó như thách thức cùng thời gian. Tôi ngô nghê với ý nghĩ của mình, lạc đi trong tâm tưởng, như trở về thời người Tây Ban Nha cố gắng đi tìm thế giới vàng El Dorado, hay là người tôi say nắng tôi cũng không biết nữa.

https://farm4.static.flickr.com/3270/3040798471_c885634447_o.jpg

Nhìn từ ốc đảo xương rồng ra ngoài xa mạc

https://farm4.static.flickr.com/3233/3040796631_a3b24a340b_o.jpg


Gỗ xương rồng được dùng làm cửa nhà, chắc phải dùng xương rồng cổ thụ

https://farm4.static.flickr.com/3041/3040796849_050174882c_o.jpg


Cận cảnh một cây xương rồng

https://farm4.static.flickr.com/3282/3041636850_6e040bf747_o.jpg

matador
19-11-2008, 04:16
À cho tớ hỏi tí khách sạn làm bằng muối hết thế có chỗ để tắm giặt không, nhà vệ sinh thế nào - cũng bằng muối hết à? Để nhỡ khi có lúc vác được cái xác đến nơi này còn biết đường mà lo liệu

netwalker
19-11-2008, 04:18
@bagai: dìm hàng sư phụ của bạn kinh hết chỗ nói (c).

Khổ thân bạn Nét đến đi ngủ cũng vẫn phải cần đạo cụ là lon bò húc, trong khi đấy em bagai ở ngay cạnh =))

Em bagai sang phòng của anh George đẹp trai người Áo ngủ cùng chứ có thèm nằm bên phòng mình đâu.

Lại nói chuyện ngày xưa mình làm cùng một chú người Bỉ, chú ngày cao to, cao 2 mét lận và cái đấy của chú dài 30 phân, cho nên mình toàn gọi nó là thằng 2m30. Từ đấy mọi người cùng toàn gọi nó bằng cái nickname "2m30" =))

Khách sạn thì toàn bằng muối nhưng riêng chỗ tắm, giặt đi lái thì phải bằng gạch men chứ đá muối mà gặp phải mấy ông nhậu Việt nam, lái một trận thì lủng một lỗ to tướng ngay. Đến hoàng thành xây bằng đá hộc mà mình thấy còn lõm nữa là =))

baxu
19-11-2008, 04:21
Nói chung cứ phải check hàng mới biết được QC thế nào, có được ISO900 hay không? :)

Chứ nói gì thì nói, trăm nghe không bằng một thấy, mà trăm thấy không bằng một sờ, trăm sờ không bằng ...dot dot dot.. he he . ( tự nhiên lại thích cái từ này trong phim ca nhạc Mama Mia! )

PM cho chị nhá bagai (NT)

matador
19-11-2008, 04:34
PM cho chị nhá bagai (NT)

Thôi thế này bạn Net tan đời zai rồi =))

netwalker
19-11-2008, 04:36
Mình thì nghe nhà Toet nói là bạn matador đang định bỏ không dám đi "Ma thở rốc" nữa vì sợ 3 sằm =))

matador
19-11-2008, 05:03
Bỏ là bỏ thế lào được, đang định 4some chứ không phải chỉ có 3some đâu, lại còn trên sa mạc nữa mới hot chứ, choáng chưa :LL =))

netwalker
19-11-2008, 10:00
Đính chính lại số tiền phía trên, mình ghi lại là tiền Bolivia thì phải. Đại loại chi phí cho xe cộ, ăn ở, tất tần tật đi 3 ngày ngủ 2 đêm, bao ăn, bao ở chỉ khoảng US$76/người cho 3 ngày, hay US$25/người/ngày như em bagai đã nói ở bài trước.

Xe là xe Lexus SUV 4x4 và đồ ăn ngon, mình rất thích đồ ăn họ nấu. Đây là mô hình kinh doanh gia đình, chồng tài xế, vợ nấu ăn. Đồ ăn luôn thay đổi món, nóng sốt, sạch sẽ và dễ ăn. Vì họ là 2 vợ chồng, có con nhỏ đi theo cho nên lái xe cũng cẩn thận rất yên tâm, chứ đọc LP và Thorntree đã nói đến nhiều trường hợp lái xe ẩu bị lật xe ở ngoài xa mạc rồi.

Bạn nào sau này đi, mình recommend 2 vợ chồng nhà này.

Bagai
19-11-2008, 11:30
@matador: trước lúc đi AG có hứa là đến chỗ lạnh cho Bg nằm giữa, 2 chân gác 2 anh... nhưng lúc đến chỗ sa mạc này do ko tắm người hôi như cú :(( cho nên Bg bị đuổi qua chỗ anh Áo đẹp giai... Lúc đó cũng tủi thân lắm nhưng thôi kệ, ko có zai này thì có zai khác...đời còn dài...zai còn nhiều...không gác được anh 1m83 như AG thì gác đỡ anh 1m93 vậy :LL

((NT): tự AQ tí cho đời nó vui)

QuynhEm
19-11-2008, 12:11
Ảnh sa mạc của anh Net post trông rất giống cảnh sa mạc trong Quantum of Solace(tranh thủ khoe khoang đã đi xem 007 (NT)), nhất là cái đoạn anh Net bảo là xe nào đi chẳng long lên xòng xọc, vì khi xem phim em ngỡ đó là cảnh dàn dựng ở phim trường. :D Hóa ra là có cảnh thiên nhiên như vậy thật :S

Nhân tiện anh cho em thắc mắc nhỏ, rằng thì là muối ở cánh đồng muối đó hình thành thế nào ạ? Có khi nào hết muối không trong khi dân tình xúc muối đem bán và xây nhà hết cả? Cám ơn anh bằng vại bia Hà Lội ạ (beer)

netwalker
19-11-2008, 22:14
Cảnh quay trong film Quantum of Solace là quay ở Nam Mỹ và lấy bối cảnh Bolivia mà nhưng cái sa mạc trong film đó là Atacama desert bên Chile, ngay cạnh đó, phần đất đó trước kia thuộc về Bolivia nhưng Chile chiếm mất sau cuộc chiến tranh Thái Bình Dương. Lúc quay film này ở đây ông cựu thị trưởng thành phố còn ra gây náo loạn trường quay vì ông ta bảo ai cho biến đất Chile thành Bolivia, đất này trước là của Bolivia còn bây giờ là của Chile. =))

Cánh đồng muối Salar de Uyni là cánh đồng muối lớn nhất thế giới, rộng 10,582 km vuông, muối dày hàng mét và rất mặn. Khi đứng xem người ta cắt muối để về xây khách sạn, tôi có đứng nói chuyện và ông lái xe nói là chỗ mà người ta cắt muối cũng như cả cái cánh đồng muối đó, đến mùa mưa sẽ biến thành một cái biển hồ nước mặn cao nhất thế giới. Đến mùa khô, nước bay hơi dần và những chỗ bị cắt sẽ lại đầy dần lại thành muối, phẳng lì như cũ như chưa có chuyện gì xảy ra. Cánh đồng muối vào mùa khô trở lại phẳng lì như mặt hồ mùa mưa vậy.

Tôi cũng muốn trở lại đây vào mùa mưa để chụp ảnh mây trời phản chiếu trên mặt hồ, đường chân trời xa tít tắt, nước trong veo không biết đâu là mây trời đâu là mặt nước nữa. Phỏng cảnh đẹp tuyệt trần. Chắc phải quay lại thôi ;)

netwalker
19-11-2008, 22:20
@matador: trước lúc đi AG có hứa là đến chỗ lạnh cho Bg nằm giữa, 2 chân gác 2 anh... nhưng lúc đến chỗ sa mạc này do ko tắm người hôi như cú :(( cho nên Bg bị đuổi qua chỗ anh Áo đẹp giai... Lúc đó cũng tủi thân lắm nhưng thôi kệ, ko có zai này thì có zai khác...đời còn dài...zai còn nhiều...không gác được anh 1m83 như AG thì gác đỡ anh 1m93 vậy :LL

((NT): tự AQ tí cho đời nó vui)

Lại nói chuyện tắm ở ngoài xa mạc, người ta khoan giếng xuống dưới sa mạc để lấy nước và có sử dụng năng lượng mặt trời để đun nước nhưng mà khi tắm thì vẫn lạnh thôi rồi lượm ơi. Tắm xong phải kiểm tra lại không thì rụng mất một số thứ. =))

Saigonesekid
19-11-2008, 22:22
Ôi, anh đã đến Salar de Uyuni à!!! :o

Nhất định một ngày nào đó phải theo dấu con đường này!

baxu
19-11-2008, 22:33
Cánh đồng muối Salar de Uyni là cánh đồng muối lớn nhất thế giới, rộng 10,582 km vuông, muối dày hàng mét và rất mặn. Khi đứng xem người ta cắt muối để về xây khách sạn, tôi có đứng nói chuyện và ông lái xe nói là chỗ mà người ta cắt muối cũng như cả cái cánh đồng muối đó, đến mùa mưa sẽ biến thành một cái biển hồ nước mặn cao nhất thế giới. Đến mùa khô, nước bay hơi dần và những chỗ bị cắt sẽ lại đầy dần lại thành muối, phẳng lì như cũ như chưa có chuyện gì xảy ra. Cánh đồng muối vào mùa khô trở lại phẳng lì như mặt hồ mùa mưa vậy.



Nhưng nó có bị mỏng dần đi ko ạ? Hay là sau mùa mưa hàng năm, muối lại nở, bồi lại như cũ hả anh Net?

netwalker
19-11-2008, 22:56
Cái đấy anh cũng không biết nữa, chắc cũng có ai đó nghiên cứu về trữ lượng muối ở đây và có câu trả lời nhưng người đó không phải là anh.

Anh chỉ nghiên cứu làm sao trở lại nơi đây vào một mùa mưa nào đó =))

Anh Già
20-11-2008, 04:52
Nhưng nó có bị mỏng dần đi ko ạ? Hay là sau mùa mưa hàng năm, muối lại nở, bồi lại như cũ ?

Trong lòng hồ thì lớp muối có chiều dày khoảng từ 8 đến 10 mét , nên có hao hụt một tý chắc cũng chả thấm vào đâu .

Anh Già
20-11-2008, 05:58
Bạn Net còn đống ảnh Machu Picchu mà sao ko cho lên hết đi , lại chạy một mạch đến tận Uyuni rồi , thế còn sót ảnh Isla del Sol sao ? Chịu khó post ảnh đi chứ !(NT)


Từ trên đỉnh Machu Picchu trở lại Calientes , thu dọn đồ đạc và tắm rửa, ăn uống xong xuôi , chúng tôi lên chuyến tàu tối đi Ollantaytambo . Đa số hành khách trên tàu đều thiêm thiếp vì mệt nhoài sau một ngày leo trèo núi , bỗng có điệu nhạc dân tộc nổi lên , một anh chàng đeo mặt nạ trắng toát , tay ôm con cừu nhồi bông nho nhỏ ra nhảy múa . Hoá ra nhà tàu tặng hành khách một show ngắn , gồm điệu múa dân tộc và trình bày một số quần áo , tất nhiên sau đó là bán luôn nếu hành khách nào thấy thích mua - quả là cách làm du lịch của họ rất dễ chịu cho khách và '' móc túi '' khách rất khéo . Anh giai và cô tiếp viên trên tàu trông cũng rất dễ thương :


https://farm4.static.flickr.com/3204/3044541920_695a62c3e4_o.jpg


https://farm4.static.flickr.com/3236/3044542214_cf915ae75d_o.jpg


https://farm4.static.flickr.com/3141/3043704883_bcd4501ba8_o.jpg


Tới Ollantaytambo đã có anh taxi hôm trước đứng đợi sẵn nên chỉ hơn một tiếng sau chúng tôi đã có mặt tại Cusco . Để tiết kiệm thời gian , xe taxi đưa thẳng chúng tôi ra bến xe bus , vừa lúc gặp xe xuất phát đi Puno nên không phải đợi lâu . Lần đầu đi bus local tại Nam Mỹ , nhất là tại Peru , tôi thấy xe cũng tạm được , xe chúng tôi đi là xe hai tầng , có TV đàng hoàng nhưng ko thấy làm việc , thực ra cũng quá mệt mỏi nên chúng tôi cũng chả để ý nhiều :


https://farm4.static.flickr.com/3024/3043705139_a160ce41a5_o.jpg


Rạng sáng xe tới Puno , từ trong bến xe nhìn ra ngoài , chúng tôi đã được ngắm cảnh bình mình tuyệt đẹp trên hồ Titicaca :


https://farm4.static.flickr.com/3221/3043704613_c5f941dc14_o.jpg

Tới đây đáng lẽ ra phải dừng lại nghỉ ngơi và đi thăm làng nổi trên bờ hồ Titicaca thì không hiểu nhớ ra làm sao mà chúng tôi lại nghĩ rằng làng đó nằm bên địa phận của Bolivia nên mua vé đi tiếp qua Copacabana, Bolivia . Chắc vụ này là mệt quá nên đâm ra lú lẫn chăng ? :D

Anh Già
20-11-2008, 06:16
Chỉ có vài ba tiếng đợi bus nên chúng tôi chỉ kịp ăn sáng mà chả kịp ngắm gì nhiều thành phố Puno . Thoáng nhìn thì thấy thành phố nghèo nàn , một điều đặc biệt là nhà cửa xây chả biết xong chưa , nhưng đã có người ở lâu mà tường cũng không thèm trát , mấy cột bê tông góc nhà thì cốt thép vẫn còn đâm lên tua tủa , trông giống hệt như cảnh khu nhà bình dân ở Cairo , Ai Cập , nhưng Cairo thì bụi bặm bẩn thỉu hơn nhiều ; chắc người dân để vậy đợi một '' ngày mai tươi sáng '' , khi có tiền họ sẽ xây tiếp chăng ? :shrug:


https://farm4.static.flickr.com/3136/3044542760_18c2c204ca_o.jpg


Ở đây cũng có xe ba bánh như xe lam vậy :


https://farm4.static.flickr.com/3243/3044542480_a89704cc31_o.jpg


Cơm bụi Puno :


https://farm4.static.flickr.com/3287/3044542614_9e6cd58e54_o.jpg


Từ Puno đến biên giới Peru-Bolivia khoảng hơn 80 km , con đường nhỏ chạy men theo bờ hồ Titicaca , bên này đường là làng xóm với những mảnh đất cằn cỗi :


https://farm4.static.flickr.com/3155/3044542946_736427fdfe_o.jpg


Tới thành phố Yunguyo sát biên giới , chúng tôi còn được chứng kiến một đam cưới của người bản xứ vừa làm lễ trong nhà thờ ra , có cả dàn nhạc mặc quần áo trắng toát trông rất hoành tráng , và tất nhiên không thể thiếu được những điệu nhảy dân gian của người Inca :


https://farm4.static.flickr.com/3247/3043705883_bca7e8b682_o.jpg

netwalker
20-11-2008, 06:46
Thấy em bagai post vậy mình phụ họa thôi. Bây giờ lại phụ họa cho Anhgia đây :)


Ban nhạc đám cưới của Anhgia ở phía trên =)) Nhân tiện test thử xem quả lens 16-35mm f/2.8 MarkII ra hình méo mó thế nào =))

https://farm4.static.flickr.com/3067/3044836254_190f22b1ab_o.jpg

netwalker
20-11-2008, 06:54
Đường lên Wayna Picchu khá cheo leo và phải chui qua những cái lỗ như thế này

https://farm4.static.flickr.com/3169/3031813169_c2c3235166_o.jpg

Lúc xuống núi thì như thế này

https://farm4.static.flickr.com/3176/3031813657_e6537e7fb8_o.jpg


Trên đường xuống, thấy có chú du khách với cái hình xăm thú vị đang ngồi trầm tư ngắm nhìn Machu Picchu như có vẻ muốn liên lạc với quá khứ, tớ tranh thủ chụp vài tấm ;)

https://farm4.static.flickr.com/3015/3032653188_6a472b52a7_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3201/3031813387_bc939c827f_o.jpg

Anh Già
20-11-2008, 06:57
Đấy , bạn Net phải cho mấy quả ảnh này lên cho xôm chứ !(c)

chaubathong
20-11-2008, 08:31
Tấm bình minh ở Titicaca đẹp ghê thiệt!
À, mà Anh Già đi xe bus 2 tầng đó là loại quá sang rồi. NGười Peru đi xe bèo hơn vậy nhiều lắm (giống y chang xe đò nhà mình hồi thập niên 80,90 vậy đó :) )

Anh Già
20-11-2008, 08:52
Anh vừa nói chuyện với bạn Dao xong , thấy kể là chú Trâu ở Peru đợt vừa rồi những 2 tháng cơ à ?

chaubathong
20-11-2008, 09:14
Dạ, em Trâu lỡ đi rồi, nên ráng tìm hiểu cho kĩ :D. Em ở nhà mẹ chồng chị Dao (người Quechua) tại Cuzco khoảng một tháng, còn một tháng kia thì đi lang thang Peru cũng nhiều nên biết thêm cũng khá :) (Peru nhiều điều "hấp dẫn" lắm, hí hí ;) )

Anh Già
20-11-2008, 09:35
còn một tháng kia thì đi lang thang Peru cũng nhiều nên biết thêm cũng khá :) (Peru nhiều điều "hấp dẫn" lắm, hí hí ;) )

Dưng anh thật , gái Peru xấu bỏ cụ ,kể ra ở Rio chẳng hạn thì xứng đáng, chứ làm gì mà ở Julica đến cả tháng ? hố hố hố

Anh Già
20-11-2008, 09:44
Lần này xe bus chúng tôi đi từ Puno qua thành phố Copacabana của Bolivia lại là xe bus một tầng , nhưng dành riêng cho dân backpacker nên vé đắt hơn xe thường của người bản xứ một chút. Bản đồ hành trình của chúng tôi ở vùng hồ Titicaca :


https://farm4.static.flickr.com/3253/3044165949_c547548cd2_o.jpg



Tips : Thường khi đi qua biên giới cửa khẩu giữa mấy nước Nam Mỹ , bạn nên chọn xe bus dành cho khách du lịch hoạc đi taxi nếu chặng đó ngắn và không quá đắt , vì người địa phương ở đây khi qua lại biên giới chỉ cần trình giấy tờ tuỳ thân là xong chứ không cần làm thủ tục lâu như người nước ngoài , bởi vậy khi đi local bus rất có nhiều khả năng là xe sẽ không đợi bạn và bạn phải ngồi tại cửa khẩu đợi chuyến xe bus sau .

Tới biên giới , xe bus đỗ lại để tất cả mọi người xuống xe vào trạm bên Peru làm thủ tục xuất cảnh , hành lý thì vẫn để trên xe và xe chạy thẳng qua bên kia , túm lại là không hề có hải quan khám xét gì hết . Riêng dân bản xứ đi qua mà chả thấy ai hỏi giấy , giữa đường cũng ko ai đứng canh , mấy chú biên phòng thì ngồi sau bàn tận trong nhà .Sau đó chúng tôi lóc cóc đi bộ mấy trăm mét qua vạch biên giới :


https://farm4.static.flickr.com/3038/3044101913_039461afe2_o.jpg


Sang đến bên kia thì chúng tôi vào trạm của Bolivia làm thủ tục nhập cảnh , nói chung quá trình làm thủ tục rất đơn giản và nhanh chóng , mặc dù phải đóng dấu , khai giấy tận 2 bàn khác nhau ( Ts càng mấy nước chậm tiến càng lắm dấu má ). Bolivia là nước duy nhất trong các nước Nam Mỹ đòi hỏi phải có giấy chứng nhận đã tiêm chủng Sốt Vàng Da thì mới cấp visa , nhưng ở đây cũng ko ai thèm hỏi giấy chứng nhận hết ( công dân nhiều nước vào Bolivia ko cần visa chắc khỏi phải tiêm phòng ??? )
Qua khỏi biên giới một đoạn là đã tới thành phố Copacabana , một thành phố nhỏ xinh xắn của Bolivia , nằm ngay bên bờ hồ Titicaca , thành phố này trùng tên với bãi biển Copacabana nổi tiếng thế giới của Brasil , nhưng dân số có lẽ chả bằng nổi dân số của quận Copacabana thành phố Rio de Janeiro . Bến thuyền Copacabana là nơi xuất phát ra đảo Mặt trăng , đảo Mặt trời cho khách du lịch :


https://farm4.static.flickr.com/3063/3044102071_a1249b92c2_o.jpg


và cũng là đầu mối giao lưu hàng hoá quan trọng của người bản xứ :


https://farm4.static.flickr.com/3069/3044102243_9c2804db69_o.jpg

Đi bộ giữa trời nắng từ bến xe xuống đến bến tàu thì cả lũ cùng lả đi vì mệt . Trên xe bus tôi tình cờ có quen hai em gái Nga , hai em này đã đi phượt đến tháng thứ tư mà vẫn con... cực khoẻ . Hai em nhập hội luôn cùng chúng tôi để ra đảo Isla del Sol .Trong lúc mấy bạn nghỉ ngơi dưới bến tàu , tôi theo hai gái ra chợ mua hoa quả , nước uống ,beer vì biết ra đảo hiếm đồ ăn và đắt , đến lúc quay về thấy Bagai đang khóc tu tu :LL sự tình ra sao thì để đương sự tự kể :T
Mặc cả một hồi thì chúng tôi thoả thuận được giá vé đi về mỗi chiều ra đến đảo là 20 boliviano , sau mới thấy là đi thuyền đến cả tiếng đồng hồ mà trả có chưa đến 3$ là quá rẻ , biết thế chả thèm mặc cả cho xong .( Dưng đi bụi mà ko mặc cả thì cũng ếch phải là đi bụi nữa ). Thuyền ra đảo ngoài chở lũ khách du lịch cỡ gần chục người , còn chở bao dân bản xứ và đủ loại hàng hoá , may mà không có dê với cừu :


https://farm4.static.flickr.com/3296/3044939874_b55f64d3d8_o.jpg

chaubathong
20-11-2008, 09:48
Dưng anh thật , gái Peru xấu bỏ cụ ,kể ra ở Rio chẳng hạn thì xứng đáng, chứ làm gì mà ở Julica đến cả tháng ? hố hố hố

Hề hề, em ở Cuzco một tháng chứ bộ, ở Juliaca chỉ khoảng một tuần thôi. Mà anh chưa đi sâu sát vào cái quần (chúng) nhân dân Peru, làm sao anh biết phụ nữ Peru xấu? Anh còn "quan liêu" lắm ;)

Anh Già
20-11-2008, 09:52
Hề hề, em ở Cuzco một tháng chứ bộ, ở Juliaca chỉ khoảng một tuần thôi. Mà anh chưa đi sâu sát vào cái quần (chúng) nhân dân Peru, làm sao anh biết phụ nữ Peru xấu? Anh còn "quan liêu" lắm ;)

Anh hỏi khí không phải : chú ngắm gái Brasil với Argentina chưa ? :LL ( bọn anh phải đi Peru với Bolivia trước là vì vậy đấy, để cái ngon ... ngắm sau ;) )

chaubathong
20-11-2008, 10:18
Anh hỏi khí không phải : chú đi Brasil với Argentina chưa ? :LL ( bọn anh phải đi Peru với Bolivia trước là vì vậy đấy, để cái ngon ... ngắm sau ;) )

Hì hì, anh nói cũng đúng. Brasil và Argentina là "bá chấy" rồi. Anh sướng thật, phụ nữ đẹp nhất thế giới anh đều được thưởng thức (Nga, Brasil...) Ghen tị quá ! Dô cái đi ! (beer)

netwalker
20-11-2008, 10:38
Thế CBT ở Peru mấy tháng đã được gặp hoa hậu Peru chưa?

Chú cứ đòi chạy đua với Anhgia, Anhgia còn được ôm ấp, chụp ảnh cùng hoa hậu Peru cơ =))

Bagai
20-11-2008, 10:39
@CBT: nói không chứ chả làm được gì đâu, tối nay có 2 người trằn trọc ko ngủ được vì GATO với CBT đó... ít nhất CBT cũng đã đi sâu vào quần (chúng) rồi...hê hê... Chứ mấy người kia cùng lắm được ..hôn môi thôi... sau đó gái kiếm thì trốn biệt thực là kinh...:LL

chaubathong
20-11-2008, 10:49
@CBT: nói không chứ chả làm được gì đâu, tối nay có 2 người trằn trọc ko ngủ được vì GATO với CBT đó... ít nhất CBT cũng đã đi sâu vào quần (chúng) rồi...hê hê... Chứ mấy người kia cùng lắm được ..hôn môi thôi... sau đó gái kiếm thì trốn biệt thực là kinh...:LL

=)), ko biết chị Bagai nói có thiệt không, chứ theo lời Anh Già và anh Netwalker thì CBT ghen tị hết sức ;)

Bagai
20-11-2008, 11:49
Trời mặt Bg đáng nghi lắm sao :P...hê hê... toàn được khen là "thật thà là cha đứa dại" à :D viết câu nào ra còn bị censor câu đó thiệt là khổ lắm... y như làm việc cho Đảng và Chính Phủ...:T

netwalker
21-11-2008, 06:52
@ CBT

CBT muốn biết thì lật lại mấy trang trước mà xem có ảnh Anhgia đang ôm ấp hoa hậu Peru đó :)

@ Bagai
Em phải nói rõ ra là ai kiểm duyệt em chứ, Mót hay *** mean.

Em dìm hàng anh, anh có nói gì đâu mà anh cũng là dân thường như em cho nên đâu có làm được gì ha (NO)

Anh Già
21-11-2008, 10:15
Từ Copacabana đi tàu ra đến đảo Isla del Sol mất khoảng hơn một tiếng . Dọc đường đa số thời gian tàu chạy giữa mặt hồ rông mênh mông , nhưng có những đoạn tàu chạy lách qua những mỏm đá lởm chởm :


https://farm4.static.flickr.com/3156/3044102509_6db21f00af_o.jpg


Giữa trưa trời nắng ấm , nhưng ngồi trên nóc tàu một lúc gió thổi cũng thấm lạnh , tôi xuống khoang tàu ngồi cùng mấy người bản xứ . Phụ nữ Bolivia hầu như ai cũng đội một loại mũ phớt bằng dạ , chắc làm từ lông những con llama , điều đặc biệt là họ chỉ đội trên chỏm đầu mà chả thấy bị rơi mũ dù gió rất mạnh (tôi có khuyên Bagai mua một chiếc đội trông cho độc đáo nhưng BG lại thích làm hoa hậu Peru hơn nên ko chịu đội mũ Bolivia :LL )


https://farm4.static.flickr.com/3021/3044102659_7223a05b31_o.jpg


Đảo Isla del Sol theo tiếng bản xứ là hòn đảo Mặt trời . Người Inca coi rằng đây là nơi sinh ra thần Mặt trời và cũng là thuỷ tổ của người Inca , trên phía bắc đảo cho đến giờ vẫn còn một loạt các di tích đổ nát của người Inca xưa . Đảo Isla del Sol chỉ có vỏn vẹn hơn hai nghìn người Inca sinh sống , xưa họ sống chủ yếu bằng nghề đánh cá , giờ đây nguồn sống chính lại là khách du lịch . Họ sống trên đỉnh núi cao chót vót so với mặt hồ .
Đường từ bến tàu lên đảo :


https://farm4.static.flickr.com/3178/3044939314_ac6022003a_o.jpg


Xuống đến bến tàu trên đảo là cả lũ chúng tôi đã hết sức , may có hai em gái Nga khoẻ mạnh và rất thạo về chuyện giá cả đi lo thuê nhà , nên cử BG đi cùng là rất yên tâm . Nhà trọ chúng tôi thuê ngay lưng chừng núi , gần bến tàu để khỏi phải leo cao ( trong hình là nhà có mái đỏ phía xa )


https://farm4.static.flickr.com/3250/3044939154_52db8a459a_o.jpg


Đâu đó thấp thoáng những con thuyền được bện từ lau sậy :


https://farm4.static.flickr.com/3149/3046306531_02b00b3486_o.jpg

Anh Già
21-11-2008, 10:55
Ra đảo Isla del Sol chỉ có thể đi bằng thuyền , trên đảo lại không hề có một phương tiện giao thông nào khác , ngoài những con la lầm lũi chở hàng theo những con đường mòn zich zắc lên núi :


https://farm4.static.flickr.com/3235/3047141098_b6f3902db1_o.jpg


hay tất cả các đồ nặng khác đều dùng vai của những ngươi phụ nữ Inca ( Các bé gái người bản xứ ở đây trông đều xinh xắn , nhưng sau khi trưởng thành , người phụ nữ bản xứ nào cũng có dáng hình quả lê , chắc để mang vác được nhiều hơn ):


https://farm4.static.flickr.com/3040/3047141272_3b7b7545e1_o.jpg


Những bức tường đá, bậc đá và những ngôi nhà nhỏ :


https://farm4.static.flickr.com/3037/3047099636_75f1792579_o.jpg


Tuy có nhiều khách du lịch nhưng dường như cuộc sống của người dân trên đảo vẫn hết sức nghèo nàn , nhà trọ chúng tôi thuê cũng có giá rẻ đến giật mình , lũ trẻ ở đây thường dẫn llama đi cho khách du lịch chụp hình để xin vài đồng lẻ . Trông hai chị em cô bé và con llama thật dễ thương :


https://farm4.static.flickr.com/3192/3047140816_a57c1af7ea_o.jpg


Nhiều gia đình trên đảo sống bằng sạp hàng bán đồ lưu niệm . Những chiếc khăn màu sắc sặc sỡ trông thật đẹp , nhưng tiếc rằng chúng tôi chả có sức để mang chúng theo suốt chặng đường dài còn lại nên không dám mua :


https://farm4.static.flickr.com/3005/3046264991_21abe82bcc_o.jpg


Còn đây là ảnh do em BG chụp dìm hàng cả lũ và hai em gái Nga khoẻ mạnh , nhanh nhẹn nhưng '' cá xấu '' kia :=))


https://farm4.static.flickr.com/3033/3044165805_c1a72a8ec0_o.jpg

Bagai
21-11-2008, 11:00
AG chạy nhanh lên đi để em còn có cơ hội kể chuyện tình La Paz với thần tượng của lòng em :"> (wait)

Có check được hàng anh Net đâu mà dìm...lấy cái gì mà dìm? hê hê...
Còn lại bài em toàn bị cao thủ võ lâm kiểm duyệt thôi... phận dân đen rất khổ...

Anh Già
21-11-2008, 11:05
Được rồi , để anh đi nốt qua Uyuni rồi sẽ đến chuyện tình La Paz của BG .

r0sy
21-11-2008, 11:18
Còn đây là ảnh do em BG chụp dìm hàng cả lũ và hai em gái Nga khoẻ mạnh , nhanh nhẹn nhưng '' cá xấu '' kia :=))


https://farm4.static.flickr.com/3033/3044165805_c1a72a8ec0_o.jpg
Ngưỡng mộ chị BG quá, trình độ dìm hàng thuộc hàng đẳng cấp rồi (c)

Hè năm sau đi Indo đừng dìm em thế này nhé =))(wait):L

Mà 2 em Nga có cá sấu đâu AG ;)

Bagai
21-11-2008, 11:26
Gái vậy mà AG còn chê...huống chi mình ..thiệt là lâu lâu thèm được cái chân dài quá đi :">

ROsy ơi đã nói không thấy hàng làm sao mà dìm... BG là phải thấy trước đã, rồi mới dìm được :D

greenline
21-11-2008, 18:20
Đâu đó thấp thoáng những con thuyền được bện từ lau sậy :


https://farm4.static.flickr.com/3149/3046306531_02b00b3486_o.jpg

Nhìn hình mấy chiếc thuyền này thích quá. Bác còn chụp góc khác hoặc cận cảnh không cho em ngó nhờ với. :D

netwalker
21-11-2008, 21:57
Từ "cá xấu" trong từ điển của Anhgia đồng nghĩa với "nho xanh" .

Ở độ cao đó, Anhgia vác cái thân Anhgia còn khó chứ nói gì là ....dot dot dot ...

Khi Anhgia nghe các em tâm sự là các em đi 4 tháng rồi mà chưa được...... dot dot dot... Mình thấy Anhgia sởn gai ốc rùng mình, chắc đang nghĩ đến đoạn đêm nay làm sao trốn cho thoát ..... =))

Mình chỉ buồn cười là Anhgia phải nhờ vả công tử bow "em còn trẻ khỏe, đêm nay em xem giải quyết hộ anh" nghe đến tội =))

Zdreamer
21-11-2008, 22:50
Từ "cá xấu" trong từ điển của Anhgia đồng nghĩa với "nho xanh" .

Ở độ cao đó, Anhgia vác cái thân Anhgia còn khó chứ nói gì là ....dot dot dot ...

Khi Anhgia nghe các em tâm sự là các em đi 4 tháng rồi mà chưa được...... dot dot dot... Mình thấy Anhgia sởn gai ốc rùng mình, chắc đang nghĩ đến đoạn đêm nay làm sao trốn cho thoát ..... =))

Mình chỉ buồn cười là Anhgia phải nhờ vả công tử bow "em còn trẻ khỏe, đêm nay em xem giải quyết hộ anh" nghe đến tội =))

hahaha, dot dot dot =))

baxu
21-11-2008, 23:15
Hóa ra gần mực thì đen, anh Net đi với bagai về, giờ cũng dìm hàng tứ tung :))

Em ko tin là em ko tin =))

netwalker
22-11-2008, 01:04
Đâu có phải dìm hàng đâu, anh với Anhgia cũng dứa mà. Anh cũng thế, mấy hôm đó cũng mệt, người đang phê như con tê tê, trên độ cao đó, không khí lại loãng. Mấy cô Nga bảo anh check menu với xem hàng thì được chứ bảo anh order thì anh cũng chịu =))

Kể ra mà có thời gian thư giãn ở đó vài hôm cho quen với độ cao thì cũng ......... dot dot dot... he he nhưng nói chung vẫn chỉ là "biết thế"

Anh Già
22-11-2008, 02:14
Rời khỏi đảo Isla del Sol , chúng tôi kiếm xe đi La Paz . Từ La Paz có nhiều xe bus local tới La Paz , cứ cách một tiếng lại có một xe , nhưng quãng đường chưa đến 200 km mà chạy hết 6 tiếng , còn xe bus cho khách du lịch thì tận chiều mới có chuyến , nên chúng tôi đi kiếm taxi để đi cho nhanh và còn giữ sức , hơn nữa nghe nói La Paz là thành phố không an toàn lắm nên muốn đến sớm trước lúc trời tối . Để Net và bow ở lại trông đồ dưới bến tàu , tôi và BG lóc cóc ra bến bus kiếm taxi . Taxi ở Copacaban nhiều nhưng đa số rất cũ và nhếch nhác , nhiều xe mới ngó đầu vào hỏi đã thấy bốc mùi khó thở .Cuối cùng chúng tôi cũng kiếm được chiếc Toyota Previa khá tươm , và giá thoả thuận được chỉ có 280 boliviano so với giá chung là 300 . Ngẫm lại thấy đi taxi cả quãng đường gần 200 km mà chỉ có 40$ đúng là quá rẻ , giá xăng tai đây cũng chỉ nửa đô một lít ở cái thời buổi đắt đỏ này , chắc là do chính phủ có trợ giá .
Xe chúng tôi chạy trên những triền núi men theo bờ hồ Titicaca . Sau mấy ngày trời vất vả đến gần kiệt sức , giờ đây được ngồi trên xe nghe nhạc , phóng như bay giữa cảnh mây trời bao la nên cả lũ đều phê như say thuốc :


https://farm4.static.flickr.com/3283/3046265233_67fd6b7e0a_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3181/3047099834_9c7df0d927_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3194/3047099968_f5137f330b_o.jpg


Hồ Titicaca là hồ nước ngọt lớn nhất Nam Mỹ , nó cũng là hồ nằm ở độ cao lớn nhất trong các hồ lớn trên thế giới .Hồ có chiều dài 230 km và chỗ rộng nhất là 97 km, chiều sâu tới 289 m , vào mùa nước ngập , diện tích của hồ còn tăng thêm lên rất nhiều . Titicaca nằm giữa hai quốc gia Peru và Bolivia , khách du lịch thường cho rằng phía bờ hồ bên Bolivia cảnh quan đẹp hơn so với phía bên Peru . Nước hồ được cung cấp bằng nguồn chính không phải là nước mưa , mà lại là do băng tuyết trên những đỉnh núi xa xa kia tan ra và chảy xuống :


https://farm4.static.flickr.com/3020/3046820283_df1635c305_o.jpg


Để qua được phía bên kia hồ hướng La Paz , chúng tôi phải qua một chặng đi phà . Những chiếc phà ở đây được làm bằng gỗ , nhưng đủ để chở vài chiếc xe, kể cả xe bus to .


https://farm4.static.flickr.com/3294/3047656120_903a3536c7_o.jpg


Về đến gần La Paz , hai bên đường là thảo nguyên mênh mông trên độ cao 4000 mét :


https://farm4.static.flickr.com/3013/3046820371_8bef0d6f5c_o.jpg


Và cuối cùng chúng tôi cũng tới phần rìa ngoài của chiếc chảo lớn - La Paz :


https://farm4.static.flickr.com/3189/3048752112_666bf908bd_o.jpg

Birdy
22-11-2008, 02:50
ảnh AG chụp đẹp lồng lộn (c) (chú thích: lồng lộn là vì em thấy quá đẹp mà GATO lồng lộn).

Em luôn muốn sống ở Nam Mỹ nhưng ko có tiếng Tây Ban Nha thì ngọng :shrug:

Tiếc là em biết Phượt hơi muộn ko thì cũng xin bám càng các bác đi Nam Mỹ chuyến này :)

Anh Già
22-11-2008, 04:14
Tiếc là em biết Phượt hơi muộn ko thì cũng xin bám càng các bác đi Nam Mỹ chuyến này :)

Có đem chồng theo không em ? ;) ( Hỏi vậy vì như BG bây giờ mà có đi đâu là phải mặc định mang chồng theo :LL )

Birdy
22-11-2008, 04:53
Có đem chồng theo không em ? ;) ( Hỏi vậy vì như BG bây giờ mà có đi đâu là phải mặc định mang chồng theo :LL )

ôi giời. chồng em phượt quanh năm, có thấy mặt mũi đâu mà mang theo :))

Anh Già
22-11-2008, 05:47
@Greenline : Net có nhiều ảnh về con thuyền đó lắm , lọ mọ dậy từ 5 giờ sáng để chụp mà , anh chỉ có ảnh chụp từ xa thôi .

chaubathong
22-11-2008, 08:44
Anh già ơi, anh chụp có xử shop hay xài filter gì không? sao nhìn bầu trời đẹp thế? Chỉ em với :)

Anh Già
22-11-2008, 09:07
Tớ vẫn cắm cái Hoya polarize vào ống 16-35 suốt ngày và có sửa sang tý (NT)

chaubathong
22-11-2008, 09:17
Tớ vẫn cắm cái Hoya polarize vào ống 16-35 suốt ngày và có sửa sang tý (NT)

sửa thế nào vậy? dẫn link bí kíp cho em học với. Em thật tình là dốt đặt về photoshop. Cám ơn anh nhiều :D

Anh Già
23-11-2008, 03:35
sửa thế nào vậy? dẫn link bí kíp cho em học với. Em thật tình là dốt đặt về photoshop. Cám ơn anh nhiều :D

Giời ạ , hỏi về PS mà hỏi phải thằng gà như anh thì nhầm cửa rồi Trâu ơi , trên này nhiều cao thủ PS lắm , thử hỏi cu Nguyên hay AnSon xem sao , à mà Tể Tướng dạo này nghe nói cũng đi tập huấn tận ở bển nên trình cũng lên lắm .
PS : D/l cái Nik software Color Efex Pro 3.0 về xài thử kiểu mỳ ăn liền xem , cũng ok ra phết .

Anh Già
23-11-2008, 04:41
Về tới La Paz , chúng tôi vẫn trọ tại hostel của hệ thống Loki . Loki LaPaz sạch sẽ và lớn hơn Loki Lima , giá cả lại còn rẻ hơn ( Bolivia là nước có giá cả rẻ nhất Nam Mỹ ), hostel này nằm ngay trung tâm thành phố , nên rất tiện lợi cho việc đi lại và khu vực trung tâm cũng là nơi an toàn nhất trong thành phố . Nghỉ ngơi một đêm , sáng hôm sau đi ngắm qua thành phố một chút là chúng tôi tìm đường đi Uyuni luôn để còn kịp khi quay về lại La Paz sẽ đi thăm Wold most dangerous road . Quãng đường từ La Paz đến Uyuni chỉ gần 800 km nhưng chỉ có thể đi bằng tàu hoặc bus , vì đường bay giữa hai thành phố này đã ngừng hoạt động cách đây không lâu . Giá cho xe bus loại Lux là 250 đ/1 lượt ( 7 boliviano = 1$ ) nhưng chỉ có chuyến đi ngày hôm sau nữa , bởi vậy chúng tôi mua vé bus local với giá 110 bol để đi ngay tối hôm đó , gọi là local bus nhưng trên xe cũng chỉ toàn khách du lịch , hoá ra dân bản xứ họ đi xe loại 80 bol , giống như xe chúng tôi sẽ đi khi quay trở về từ Uyuni . Xe bus này trông bề ngoài cũng không đến nỗi tệ , ghế ngồi cũng mềm mại , ngả lưng được đàng hoàng , nhưng ko hiểu sao lại không có sưởi , chắc tại xe đã quá cũ .

Đi từ La Paz được khoảng hơn 200 km là đường nhựa, còn lại tiếp theo là đường đất hay đường đá thì chúng tôi cũng ko rõ bởi vì xe đi vào buổi đêm , chỉ biết rằng xe xóc liên tục , cái xóc không giống như xe rơi vào ổ gà , bởi khi đó sẽ giật từng phát một , còn đây dường như xe đang đi trên một bề mặt lổn nhổn giống như cái bàn nạo đu đủ làm nộm .Nhiệt độ bên buổi tối xuống đến âm vài độ nên mặc dù đã đi đến 2 đôi tất và mặc tất cả quần áo ấm mang theo lên người nhưng tôi vẫn rét run . Khách ngồi trong xe suốt cả quãng đường gần năm trăm km ruột gan lộn phèo, linh hồn cũng văng cả ra ngoài , trym thì may là do lạnh quá nên đã tụt vào trong chứ nếu không thì cũng rơi nốt . Quãng đường tổng cộng 790 km chúng tôi đi hết những 12 tiếng .Sáng sớm hôm sau khi xe tới Uyuni thì mặt mũi ai cũng phủ đầy một lớp bụi hoang mạc , hành lý để trong gầm xe thì trông như vừa moi dưới lớp đất cát ra .

Uyuni là cái tên mà đối với mỗi người Bolivia được liên tưởng tới ngay từ ''rất lạnh '' . Uyuni cũng khó có thể gọi là thành phố , mà đúng hơn nó chỉ là một thị trấn , thị trấn nghèo nàn mà xưa sống bằng nghề khai thác khoáng sản thô sơ , giờ đây chỉ sống bằng nguồn khách du lịch và khai thác muối .
Phố chính của thì trấn trông cũng hoang tàn , chỉ có một dãy xe SUV chính là những xe đang chuẩn bị chở khách đi tour Salar de Uyuni :


https://farm4.static.flickr.com/3025/3049594756_50c3a35e55_o.jpg

Thị trấn vắng tanh nhưng không hiểu sao trẻ em lại rất đông :


https://farm4.static.flickr.com/3006/3049594862_f5bb274bdb_o.jpg


Trước cửa nhà ga tàu hoả Uyuni còn giữ lại những thứ đồ cổ :


https://farm4.static.flickr.com/3292/3048491093_2b016f496c_o.jpg

Và rồi chúng tôi cũng thuê được con xe ngon lành nhất thị trấn để đi một vòng 3 ngày 2 đêm với giá 380 $ qua vùng cánh đồng muối muối ,ốc đảo xương rồng , vòng xuống tận sát biên giới Chile và Argentina xem núi lửa , hồ nước và hồng hạc .
Salar de Uyuni nhìn từ vệ tinh xuống : ( Chấm xanh giữa đồng muối là Ốc đảo xương rồng )


https://farm4.static.flickr.com/3164/3049333592_b9c0d0f687_o.jpg


Ngay bên rìa cánh đồng muối là nghĩa địa xe lửa , dấu vết còn lại một thời hoàng kim của kỹ nghệ khai thác khoáng sản vùng Uyuni :



https://farm4.static.flickr.com/3285/3049333484_fe632a3bfd_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3245/3049333346_8743b342ca_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3052/3048491199_f903a0596c_o.jpg

chaubathong
23-11-2008, 05:04
Thị trấn vắng tanh nhưng không hiểu sao trẻ em vẫn đông

Thì đúng rồi, người lớn lo ở nhà sản xuất trẻ em mà :D

Anh Già
23-11-2008, 05:06
Salar de Uyuni là cánh đồng muối rộng nhất thế giới với diện tích 12 106 km2 nằm ở độ cao 3653 mét so với mực nước biển . Thủa xưa đây là một hồ nước mặn lớn , sau do biến đổi địa chất nên đã khô đi , để lại một lớp muối gần như nguyên chất với chiều dày gần 10 mét ở giữa cánh đồng và hơn 2 mét ở vùng rìa . Trong lòng cánh đồng ngoài muối ra cũng chứa một số lớn cách khoáng sản quý , ví dụ như trữ lượng Lithium ( để làm pin ) lớn nhất thế giới , nhưng chính phủ Bolivia cho đến nay vẫn không cấp giấy phép cho các công ty nước ngoài vào khai thác , mà công ty quốc gia thì hình như còn chưa đủ năng lực .

Khai thác muối ở đây cũng rất đơn giản, chỉ việc nghiền vụn ra rồi đóng bao là xong , việc khai thác muối vẫn thô sơ thủ công như ngày nào :


https://farm4.static.flickr.com/3137/3051315658_ce1c058ff8_o.jpg


Một kỳ quan của thiên nhiên là giữa cánh đồng muối trắng rộng mênh mông , bỗng có mộc ốc đảo với những cây xương rồng cổ thụ vài trăm năm tuổi , cao đến hơn chục mét :


https://farm4.static.flickr.com/3074/3049333912_8c423ecf84_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3184/3049333808_ba9fc91f08_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3155/3048491299_3264ea2def_o.jpg


Xung quanh chỉ là một màu trắng của muối trải dài đến tận chân trời :


https://farm4.static.flickr.com/3008/3048491417_0f80d8521f_o.jpg



https://farm4.static.flickr.com/3150/3049594912_9e0261bc4f_o.jpg



Giả sử không có người dẫn đường mà cho tôi tự lái xe giữa chốn này chắc cũng không biết đi về đâu :


https://farm4.static.flickr.com/3008/3038479587_35a0940e28_o.jpg

Anh Già
23-11-2008, 05:15
Tối đến , chúng tôi nghỉ lại tại những nhà nghỉ được gọi là Salt Hotel , tường ở đây cũng bằng những tảng muối , tối không có sưởi , nơi có nước ấm tắm , nơi thì đến nước ăn cũng phải mang theo :


https://farm4.static.flickr.com/3246/3049333720_6167d248a9_o.jpg


Trong hotel giường , bàn ghế đều bằng muối , đến cả chùm đèn treo tường và những vật treo trang trí cũng bằng muối hết :


https://farm4.static.flickr.com/3012/3050476691_c15c930a0b_o.jpg


Tuy vậy chúng tôi vẫn được ăn uống ngày ba bữa đầy đủ , và còn ngon là đằng khác , do vợ chồng chủ xe đem thức ăn theo và nấu nướng cho cả 8 người , họ phải chất cả thùng gas lên nóc xe , bởi hotel ở đây chả có gì hết , có cái xe để chở đồ nhưng cũng đã bỏ han gỉ từ lâu :


https://farm4.static.flickr.com/3033/3022250693_98bee8f494_o.jpg


Hoàng hôn trên cánh đồng muối :


https://farm4.static.flickr.com/3071/3049333134_6344ae0c21_o.jpg

greenline
23-11-2008, 08:15
@Greenline : Net có nhiều ảnh về con thuyền đó lắm , lọ mọ dậy từ 5 giờ sáng để chụp mà , anh chỉ có ảnh chụp từ xa thôi .

Tks lão Anh Già. Bác net nhón tay làm phúc cho em xin mấy kiểu nào. :D

SonTT
23-11-2008, 14:44
Anh Già với Net cho hỏi nhờ xem cái thác Niagra mùa này có đẹp không?
Trả lời nhanh cái chứ mai tao định chạy lên đó ngó cái

Anh Già
23-11-2008, 14:54
Mai trời nắng nên vẫn đẹp , tuy cây cối không còn lá . Khi mùa đông đóng băng tuyết lại rất đẹp khi buổi tối được chiếu sáng bằng đèn . Mày mai qua thì phone cho bạn 416-820 6288

SonTT
23-11-2008, 15:07
Mày đang tập chụp bằng mồm à :)) sao tả hay thế
Cái số của mày cứ thế là a lô là xong hả, quay thẳng +416-820 6288 ???

Mà chắc gì xin qua được biên giới mà a lô =)) mà hôm nay chứ mai gì, bây h 3h sáng rồi :d

Birdy
23-11-2008, 19:48
chẹp chẹp.. đọc bài Nam Mỹ này thấy thèm quá (c)

netwalker
23-11-2008, 21:09
Bạn Tể Tướng có số phone của mình rồi đúng không?

Tể Tướng cứ đi Niagara Falls đi, mình sẽ chạy xe đến đó. Nếu TT không có visa qua bên này thì mình qua bên đó dẫn Tể Tướng đi chơi, khỏi cần thuê xe ô tô. Niagara Falls phía bên Mỹ cũng có cái hay của nó. Anhgia cũng chưa đi Niagara Falls bên Mỹ đúng không, chạy qua nhà mình rồi đi luôn. Có mấy cái này hay phết, đi xem nhà máy thủy điện, bay trực thăng hoặc đi kinh khí cầu, vào hardrock cafe, hooters. Nói chung là yên tâm về chương trình đi chơi chỉ có xịn trở lên nhá. Tớ đi nhẵn hai bờ Niagara Falls cho nên Tể Tướng có muốn chụp thêm hình cưới tớ cũng có sẵn mấy location bảo đảm không có ảnh viện ở Việt Nam nào có =))

Tể Tướng đi mấy người để mình biết mang xe đi.

Hôm nay định đi khám lại tổng quát, chụp hình, thử máu sau chuyến đi Nam Mỹ nhưng nếu Tể Tướng đến thì đổi hẹn sang hôm khác.

chaubathong
23-11-2008, 21:28
Bạn Tể Tướng có số phone của mình rồi đúng không?

Tể Tướng cứ đi Niagara Falls đi, mình sẽ chạy xe đến đó. Nếu TT không có visa qua bên này thì mình qua bên đó dẫn Tể Tướng đi chơi, khỏi cần thuê xe ô tô. Niagara Falls phía bên Mỹ cũng có cái hay của nó. Anhgia cũng chưa đi Niagara Falls bên Mỹ đúng không, chạy qua nhà mình rồi đi luôn. Có mấy cái này hay phết, đi xem nhà máy thủy điện, bay trực thăng hoặc đi kinh khí cầu, vào hardrock cafe, hooters. Nói chung là yên tâm về chương trình đi chơi chỉ có xịn trở lên nhá. Tớ đi nhẵn hai bờ Niagara Falls cho nên Tể Tướng có muốn chụp thêm hình cưới tớ cũng có sẵn mấy location bảo đảm không có ảnh viện ở Việt Nam nào có =))

Tể Tướng đi mấy người để mình biết mang xe đi.

Hôm nay định đi khám lại tổng quát, chụp hình, thử máu sau chuyến đi Nam Mỹ nhưng nếu Tể Tướng đến thì đổi hẹn sang hôm khác.


Thích nhỉ! à, mà bác Net có phi vụ gì mờ ám hay sao lại phải đi thử máu sau chuyến đi Nam Mỹ thế ;)

netwalker
23-11-2008, 22:41
CBT u mê quá! Đâu cứ cần phải làm gì mới phải đi thử máu.

Đi Nam Mỹ với đi châu Phi về là cứ phải cẩn thận đi khám tổng quát toàn bộ cơ thể, chẳng mất gì mà yên tâm. Đến ngay đi Trung Quốc chẳng hạn, cứ tưởng ăn đồ hợp khẩu vị nhưng đâu biết người ta nấu bằng cái gì đâu, sữa hộp trẻ con còn toàn bột đá, gây sỏi thận.

Đằng nào anh cũng phải đi khám xem cholesterol thế nào, đi Nam Mỹ về có giảm bớt chút nào hay không vì thấy số đo vòng bụng hạ được 2 số từ 34 xuống 32 là thấy mừng rồi.

Anh Già
23-11-2008, 22:42
Nếu TT dùng cell phone VN thì phải bấm +1-416-xxxxxxx , còn gọi từ phone Mỹ thì 1-416-xxxxxxx . Thẻ APEC không qua được Canada à ? Nhưng cứ gọi rồi bạn chạy qua Mỹ , nhanh thôi .

SonTT
23-11-2008, 22:52
Không đi ô tô thì bạn chạy bộ xuống đó à.
Vừa thuê được con xe cùi rồi, 15 phút nữa chạy, không biết mấy h tới nơi.
Sẽ a lô sau

Anh Già
23-11-2008, 22:59
Thuê xe nhớ lấy cả GPS cho dễ chạy !

netwalker
23-11-2008, 23:31
Ôi giời ơi, ai đời Tể Tướng lại làm thế, phải bay máy bay chứ!

Kiếm ngay xem có cái last minute deal nào không, kiểu máy bay lấp chỗ trống trước khi bay ấy, tuyến JFK- Buffalo cũng không đông khách mấy, nhất là mùa này (low season). Lúc trước rỗi rãi, mấy người ngồi ăn nhậu với nhau buồn buồn phi ra sân bay xem đi chơi đâu rẻ thì mua cái "fly & drive" đến nơi xuống sân bay lấy xe đi chơi.


Nếu Tể Tướng lái xe từ NYC mà lại từ downtown thì chắc phải mất 8h nữa mới tới Niagara Falls. Thế lúc nào Tể tướng gần đến Buffalo thì text message cho mình, chạy ra gặp nhau ở đấy là vừa.

hoankiem
24-11-2008, 07:09
Sau 25 giờ trôi dạt trên sông Amazon thì tớ đã tới Macapa, thành phố nằm trên đường xích đạo của Brasil... và lại một chân nam , một chân bắc bán cầu... Nhớ cùng bạn Net ngày nào cũng hơn 24 tiếng trên con tầu Ilala dọc hồ Malawi và lúc dừng xe chụp vội ảnh xích đạo ở Uganda...

Vậy là hoàn thành cung đường bộ từ cực Nam châu Mỹ lên đến xích đạo... Bắt đầu đốt tiền với liên tục những chặng bay và 3 nước thuộc vùng đất Guyana...

chaubathong
24-11-2008, 07:50
Sau 25 giờ trôi dạt trên sông Amazon thì tớ đã tới Macapa, thành phố nằm trên đường xích đạo của Brasil... và lại một chân nam , một chân bắc bán cầu... Nhớ cùng bạn Net ngày nào cũng hơn 24 tiếng trên con tầu Ilala dọc hồ Malawi và lúc dừng xe chụp vội ảnh xích đạo ở Uganda...

Vậy là hoàn thành cung đường bộ từ cực Nam châu Mỹ lên đến xích đạo... Bắt đầu đốt tiền với liên tục những chặng bay và 3 nước thuộc vùng đất Guyana...

Hâm mộ bác quá!(beer)

netwalker
24-11-2008, 10:08
Khổ thân Anhgia đến đón mình chạy qua biên giới sang Mỹ thăm Tể Tướng, thế nào đến nơi Anhgia cẩn thận hỏi lại có mang giấy tờ không? Mình mới chợt nhớ ra là mình không mang giấy tờ. Tí nữa thì lại bắt tội Anhgia phải lái xe một mình quay về lấy giấy tờ cho mình. Mình gọi điện thoại cho Tể Tướng mãi mà không được, đành để lại text mesage mà cũng không nhấc máy. Định lấy giấy tờ quay lại luôn nhưng thấy Tể tướng ngủ mệt nên thôi vậy khôgn sang làm phiền.

Có gì sáng mai Tể tướng thông báo kế hoạch để anh em còn quay lại sang bên đó nhé.

@ hoankiem

Nhanh nhỉ mới ngày nào, hai thằng nhảy hết bên nọ sang bên kia đường xích đạo. Dân tình tưởng hai đứa người ngoài hành tinh. Chắc họ thầm chửi, cái đường xích đạo đó ngày nào tao chẳng đi chợ đi qua đi lại cả chục lần =))

Thế sang năm có đi Con đường tơ lụa theo hành trình Marco Polo không? Lần này sẽ đi phần lớn là overland hợp với Hoankiem đấy, không bay máy bay mấy. Nếu đi anh em mình lại đi cùng nhau.

Anh Già
24-11-2008, 10:31
Lái xe qua đón Net -đi qua Hamilton , còn vài chục km nữa là đến Niagara Falls - phát hiện ra Net quên PR card :gun - quay trở về - đi ngược lại một vòng . Kết cục : 2h50 sau khi xuất phát lại trở về tới nhà với quãng đường 270 km , và chưa gặp Tể Tướng . :(

anhminh
24-11-2008, 12:45
nghe tích tam cố thảo lư chưa? mới có 1 vòng mà đòi gặp :D

Anh Già
24-11-2008, 13:03
Tính gặp xem nó khác hồi gặp ở Avatar dư lào mà dạo này lại Tinh Tướng thế :LL Đúng là 1 vòng chưa đủ thật .=))

SonTT
24-11-2008, 14:42
- chúc mừng Đại vương
- he he, mệt quá sau khi lái xe và vượt biên giới Canada không thành nên về check in rồi ngủ thiếp đi mất. Hẹn Net và Anh Già lần sau. Hôm nay phải chạy về Washington DC nên chắc chạy sớm chút

netwalker
24-11-2008, 22:29
Đúng là Tể Tướng còn khó gặp hơn Thủ Tướng Harper của Canada và Tổng thống Bush của Mỹ.

Gọi điện thoại vào máy cầm tay của Tể Tướng không được, nhắn tin text message không thấy trả lời. Hai thằng bảo hay Tể Tướng vào sòng bài đánh bạc, hoặc vô Hardrock Cafe hoặc đang có mấy em stripper uốn éo trong lòng, điện thoại vứt lại khách sạn =))

Mình về nhà cố mò ra số điện thoại của khách sạn nơi Tể Tướng tá túc qua đêm, tưởng đã có thể gọi điện thoại "say Hi" , ai dè vẫn chưa qua hết cửa ải, gặp em lễ tân còn hoạnh họe bảo Tể Tướng là ai? Mày phải nói đúng họ, tên, số phòng tao mới kết nối máy. Sau hồi tra khảo họ tên, mô tả đúng hình dạng Tể Tướng râu dài tới rốn, tướng dạng khác người Mỹ bọn mày (toàn dân overweight), nhìn anh nào người đẹp, mình dây, đấy chính là Tể Tướng, hiểu chửa ? Bực mình quá mình lôi giọng Bác ra chửi. Cô lễ tân vội vã kết nối máy.

Đầu kia giọng Tể Tướng ngái ngủ "Thằng nào phá đám thế, tao vừa lái xe cả chục tiếng đồng hồ, buồn ngủ hết chịu nổi, tối nay không có gái mú gì đâu. Mày để tao ngủ yên nhé! Bây giờ có Julia Robert ị ra đây thì tao cũng chịu"

Nói xong Tể Tướng cúp máy, ngáy tiếp ! =))

hoankiem
24-11-2008, 23:38
@ hoankiem

Nhanh nhỉ mới ngày nào, hai thằng nhảy hết bên nọ sang bên kia đường xích đạo. Dân tình tưởng hai đứa người ngoài hành tinh. Chắc họ thầm chửi, cái đường xích đạo đó ngày nào tao chẳng đi chợ đi qua đi lại cả chục lần =))

Thế sang năm có đi Con đường tơ lụa theo hành trình Marco Polo không? Lần này sẽ đi phần lớn là overland hợp với Hoankiem đấy, không bay máy bay mấy. Nếu đi anh em mình lại đi cùng nhau.


Lúc nãy vừa cất cái giấy chứng nhận đã đến xích đạo Brasil mới thấy cái giấy ngày 1 Nov còn ở Ushuai, vậy là 23 ngày để xuyên dọc Nam Mỹ... Các bạn ở đây tự làm giấy, tự đưa, rồi tự phát đĩa CD nữa... không thu đồng nào...

Con đường tơ lụa năm ngoái tớ đã phượt một phát từ biển vàng sang biển đen đến Istanbul rồi... Đã đi phần lớn đường dưới, còn một đoạn phía trên... đợi khi nào kết hợp đi tầu xuyên Siberi một thể rồi cắt xuống Kazahstan.

Bác Anhgia viết tỉ mỉ hấp dẫn quá. He he, nhưng em mới đọc lướt được thôi. Về sẽ đọc kỹ sau...

Có mấy bạn hỏi về Nam Mỹ, em chỉ vào đây đọc để lấy thông tin. Tiện em bổ sung thêm một số về Unyie de Salar nhé.

Em không tìm được chủ xe bạn Net cho, nhưng em lấy tour có giá 60$ thôi, tất cả các tour về cơ bản giống nhau, ăn uống thì đều nóng sốt ngon lành cả... Nhưng một trong những cái em hài lòng với mình là đòi được ngồi ghế trước... Đa số xe đều là một cặp vợ chồng , vợ luôn ngồi cạnh. Riêng em đòi ngồi trước nên được xếp một Land Cruiser một bác tài cùng hai bà Pháp, hai bạn Úc và một chàng Thụy Sĩ, Ngồi rất thoải mái... vì bác tài này không có vợ đi cùng... Xe cũng ngon, không hỏng hay rách chỗ nào...Bác tài này em cực kỳ hài lòng vì mọi thứ... chắc do bác cho mình lái vài lần, chiều hôm đầu chạy lên núi tiễn mặt trời và chiều hôm sau còn thả xe cho bọn em tự đi xem hoàng hôn trong khi bác phải làm cơm...

Do không có phụ bếp nên buối sáng bác thường làm sẵn đồ ăn trước, ủ ầm, rồi đến trưa đun lại... Không bữa nào thấy không ngon... Sáng bơi ở hồ khoáng nóng xong ăn sáng , em phơi cái quần ở chỗ phơi quần áo và cố tình bỏ lại đó... lúc lên xe bác còn nhắc ...Nhưng có lẽ bác tài nào ở đây cũng ngon vậy cả

Giá 65$ là giá chung cho tour bao gồm cả một đêm ở Uynine... Nhưng ks ở đây chỉ có 3.5$ nên em trả 60$ không bao gồm đêm cũng ok... Tuy vậy hai bà Pháp phải trả tới 110$ từ La Paz... nhưng các bà ấy kết thúc tour sang Chile, cái vé bus từ biên giới này giá 15$ thôi.

netwalker
25-11-2008, 04:06
Đúng là Đại Vương có khác, vô địch về mua rẻ. Cái gì cũng rẻ và không ai có thể mua đồ rẻ bằng ĐV!

hoankiem
26-11-2008, 01:14
Cũng không hẳn, lắng nghe kinh nghiệm và thử down giá xuống thôi... Chứ như hiện tại tớ đang ở ks ở Cayenne giá 43E một đêm một mình mà phòng ốc chả có cái gì, hơn cái 3.5$ ở Bolivia cái điều hòa và tivi... Bực cái là ở thêm người nữa thì giá 50E, thêm 2 người thì giá 57E mà không có bạn nào lang thang xung quanh đây để rủ ở cùng... Bác Đức hôm qua sát giờ chạy ra mua vé cùng thì hết chỗ phải ở lại thêm Macapa một ngày.. Không biết mai có gặp để mà chia phòng không đây.

Hôm nay còn bị quả củ chuối, xe vào đến đầu thành phố thì có biểu tình... dân đen đóng đường , chỉ cho ngươi đi bộ qua, phải lếch thếch bộ hành 400m gọi taxi khác... mất oan thêm 10 Euro.

Lại còn vụ chưa đến nhà thờ St Antoine , được một bác China bảo linh mục ở đó là người Việt , tên Nguyen, nói tiếng VN được, mày qua đó mà ở... Hơi xa trung tâm nên lười... Mai kô gặp bác Đức thì thử qua đó xem sao.

Đến Cayenne như vào đất Pháp, đâu đâu cũng cờ Pháp, ô tô biển số Pháp EU... biển hiệu, chỉ đường thông báo hệt như Pháp...nhưng mới dạo qua quanh quanh thì thấy không có nhiều thứ để xem... Đường bay từ đây tới Paris là đường bay nội địa.... mà lúc kiểm tra cửa khẩu thấy đơn giản , chả thấy quét soi hộ chiếu gì cả. Đóng dấu cái roạt xong chị Pháp trắng cười tươi còn đòi bisous ái ngại qúa... lắp ba lắp bắp vài câu mà chị khen nói hay... trong khi tự thấy sai cả phát âm lẫn ngữ pháp...

Trời lại nóng, chỉ còn trò ngồi máy lạnh lướt net.

----------------------

Lại có chuyện rồi, tưởng sang đến Cayenne là ngon lành cành đào, giá cả có đắt đỏ một tí thì cũng chịu... ai ngờ... chiều nay đi dạo phố thấy đóng cửa hết, phố xá vắng tanh vắng ngắt chỉ có xe cảnh sát với quân sự chạy đi chạy lại hú còi ầm ĩ... Tưởng đình công nhẹ nhàng... Chẹp.. Nhìn thấy cái Sixty năm ngoái thuê xe ở Nam Phi định vào hỏi lấy cái xe mai chạy vòng vèo xung quanh thăm làng Hmông với Trung tâm phóng vệ tinh thì thấy dán đóng cửa vì đình công... mọi xe cộ để nguyên, tạm dừng cho thuê xe....

Bạn lễ tân ở ks bảo sao mày lại vào đây, đáng lẽ thấy closed đường là đi chỗ khác, giờ ở đây không xe nào vào ra được, mọi thứ đóng hết... ai muốn đi đâu phải đi bộ rồi hy vọng tìm xe đi tiếp, mọi giao thông đã đình trệ... hôm nay mới là ngày thứ hai , có thể mai hết mà có thể một tuần , một tháng nữa...

Hơ hơ, vậy đấy... đi đến đâu biểu tình với đình công đến đấy.... Tối nay cứ ngủ cái đã, mai tính tiếp...

Nhặt vài cái ảnh trên đường tớ đã đi

Trung tâm thủ đô Brasilia

https://i6.photobucket.com/albums/y245/hoankiem/NamMy08/IMG_4663.jpg

Chợ ở Belém

https://i6.photobucket.com/albums/y245/hoankiem/NamMy08/IMG_4883.jpg


Hội nhậu trên sông Amazon

https://i6.photobucket.com/albums/y245/hoankiem/NamMy08/IMG_5031.jpg


Đường xích đạo

https://i6.photobucket.com/albums/y245/hoankiem/NamMy08/IMG_5319.jpg

Anh Già
26-11-2008, 13:14
Sau khi ngủ đêm đầu tiên tại salt hotel ngày rìa cánh đồng muối , sáng ngày thứ hai chúng tôi bắt đầu hành trình đi sâu vào vùng núi và hoang mạc sát biên giới Chile , Argentina . Sáu giờ sáng chúng tôi đã dậy , nhưng bà vợ ông lái xe đã dậy trước từ lâu để rán bánh và chuẩn bị bữa sáng cho cả 8 người . Ăn sáng xong xuôi , chúng tôi thu dọn đồ đạc, chất tất cả lên nóc xe , phủ bạt kín lại , trong xe chỉ mang túi đựng máy ảnh và mấy chai nước , rồi xe khởi hành . Trên cánh đồng cỏ bên rìa đồng muối , từng đàn alpaca hoang dã đi kiếm ăn . Ông lái xe kể ( qua anh chàng người Áo phiên dịch lại ) rằng đôi khi chính lũ alpaca này bị lạc trong hoang mạc vào mùa khô đến mức chết khát :


https://farm4.static.flickr.com/3213/3057152961_dc0b7bd965_o.jpg


Chạy thêm một đoạn nữa , chúng tôi gặp một làng nhỏ , làng cuối cùng trước khi tiến vào hoang mạc , tại đây chúng tôi mua thêm nước nôi , thấy biển đề có cả bia và rượu nhưng chúng tôi gác lại vụ nhậu nhẹt cho đến khi trở về La Paz :


https://farm4.static.flickr.com/3024/3057330927_788c230547_o.jpg


Ngay gần làng là nghĩa địa cổ xưa của người Inca , nhưng chúng tôi cũng không dừng lại mà đi thẳng , vì xa xa đã là những ngọn núi trông rất hấp dẫn , cái lỗ tròn bên sườn núi là dấu vết củng một tảng thiên thạch rơi xuống :


https://farm4.static.flickr.com/3188/3057700904_0177f7dbfb_o.jpg


Và miệng núi lửa đã tắt cũng dường như rất gần , dưới chân chúng tôi đống đá màu nâu đỏ có nhiều lỗ rỗng chính là lớp nham thạch phu ra từ núi lửa này :


https://farm4.static.flickr.com/3179/3056864323_04da0f7bde_o.jpg


Chúng tôi dừng lại chụp mấy tấm ảnh làm hàng cho BaGai với ngọn núi lửa đã tắt ( chả hiểu BG có ẩn ý gì khi đem ảnh này cho zai xem , hé hé )


https://farm4.static.flickr.com/3225/3059980745_d6039c6dee_o.jpg


Càng đi , độ cao càng tăng dần , đông thời không khí càng loãng thêm nhưng do ngồi trong xe không hoạt động gì nặng , vả lại chúng tôi đã có vài ngày làm quen với độ cao nên không ai có biểu hiện gì bất ổn . Tới một đoạn đường khá xấu , và độ cao đã lên tới 5200 mét nên ngay cả chiếc xe Lexus 8 máy với dung tích xi lanh 4,5 lít cũng trở nên yếu hơn nhiều , tất cả chúng tôi và cả những khách của các xe khác đều phải xuống đi bộ qua khe núi sang phía bên kia , để những chiếc xe được giảm tải từ từ bò qua con dốc đá :


https://farm4.static.flickr.com/3011/3058168358_7b597e3c16_o.jpg


Gần trưa , trời nắng chang chang nhưng không khí vẫn lạnh thấu xương , leo bộ có một quãng cỡ 500 mét nhưng cũng mất cả vài chục phút ,nhưng bù lại là qua khỏi sườn núi bên kia một quãng , trước mắt chúng tôi hiện ra một hồ nước xanh :



https://farm4.static.flickr.com/3296/3057393585_6cd84058ed_o.jpg

chaubathong
26-11-2008, 13:18
đang kể lại ngừng nửa chừng, mất hứng quá Anh Già (NO)

Anh Già
26-11-2008, 13:41
Tiến vào đến ven hồ , chúng tôi thấy hàng đàn Hồng Hạc :


https://farm4.static.flickr.com/3018/3057152595_9e4a038055_o.jpg



Chúng đang chăm chú kiếm mồi , chả quan tâm gì đến đám khách hiếu kỳ đang chụp ảnh lia lịa ngay gần đó :


https://farm4.static.flickr.com/3011/3058168100_2dd28a15a0_o.jpg



Đám khách mải mê ngắm và chụp ảnh , cho đến khi ông lái xe giục lên xe đi tiếp . Con đường giữa hoang mạc mênh mông chỉ có đất , núi và trời mây :


https://farm4.static.flickr.com/3231/3056864121_c5a77818bd_o.jpg



Cả đoàn nghỉ ăn trưa bên bờ hồ Canapa , một hồ lớn hơn hồ trước , cảnh sắc đẹp hơn , và còn nhiều Hồng hạc hơn nữa :


https://farm4.static.flickr.com/3150/3057700672_b0843ee833_o.jpg



Thức ăn của chúng là những loại tảo và rong rêu dưới hồ :


https://farm4.static.flickr.com/3213/3057153149_fbab8af991_o.jpg



Vũ điệu của loài Hồng Hạc :


https://farm4.static.flickr.com/3009/3057153371_ed5bddba42_o.jpg


Cô bé gái con ông bà chủ xe mặt mũi , quần áo cũng hồng như mặc đồng phục với lũ hạc :


https://farm4.static.flickr.com/3269/3057989012_cc4dca00cf_o.jpg

Anh Già
26-11-2008, 13:43
đang kể lại ngừng nửa chừng, mất hứng quá Anh Già (NO)
Mỗi bài được có 8 ảnh nên chia ra mà Trâu , với lại anh viết thẳng lên luôn chứ không viết trước nên viết từng bài một , thôi giờ đi ngủ phát , hôm sau tiếp nhá :D

Bagai
27-11-2008, 00:15
à à, hình nghệ thuật của mình là đây đây :D..không co mối để mất mới đau chứ (NO)

TÍM
27-11-2008, 01:06
Mình thật, chán cảm ơn bạn Anhgia wa', càng ngày thấy thks của mình càng giảm giá trị, hic hic, người ở đâu mà kể chuyện dễ nghe và chụp ảnh dễ xem thế ko biết - đúng là hành trình Nam mỹ, những vùng đất xa xôi, ko chỉ là xa xôi, mà là quá xa i' :)

Anh Già
27-11-2008, 01:18
Giời ạ , được bạn Sao đỏ , à quên sao Đen vào có vài nhời , cảm động quá cơ . :D

imim
27-11-2008, 08:51
Tiến vào đến ven hồ , chúng tôi thấy hàng đàn Hồng Hạc :


https://farm4.static.flickr.com/3018/3057152595_9e4a038055_o.jpg


Anh ơi, hichic, mấy cái con này có giống ở Thảo cầm viên Xì gòn ko ạ? :LL mà rôti hay rang muối thì hạp đây ta?

Những chỗ như thế, các anh ở sẵn bển, sao đến giờ này các anh mới chịu mò tới, hả??? hả ??? :T:Dam:Dam

(bõ ghét)

netwalker
27-11-2008, 09:18
Anh không biết có bao nhiêu món nhưng hôm ở Salar de Uyni bọn anh được ăn thịt hồng hạc mỗi một lần. Người ta cho ăn thịt lườn hồng hạc, cũng giống như thịt lườn gà vậy, rán lên, nhìn hơi giống miếng lườn gà trong chicken salad ở các nhà hàng Mỹ mỗi tội to hơn. Ăn cũng giống như thịt gà thôi.

greenline
27-11-2008, 12:11
Chúng tôi dừng lại chụp mấy tấm ảnh làm hàng cho BaGai với ngọn núi lửa đã tắt ( chả hiểu BG có ẩn ý gì khi đem ảnh này cho zai xem , hé hé )


https://farm4.static.flickr.com/3225/3059980745_d6039c6dee_o.jpg



Lão Anh Già này xấu tính phết, toàn chơi kiểu so sánh. Lúc thì cao thấp, giờ thì sáng tối. :)) Ai lại nỡ để mặt bạn BG tối om om đen xì xì thế kia. Dìm hàng thì cũng dìm vừa vừa phai phải thôi chứ. :LL


(Ngoái lại): Em chạy rồi nhá. :))

Anh Già
27-11-2008, 12:19
Ờ quên mất là chụp hình lưu niệm thì phải trắng mặt mới ăn tiền =)) thôi để lần sau bốt hình BG mặt sáng trưng nhá .:D

Bagai
27-11-2008, 14:27
Thôi xong, AG đã thỏa lòng mong ước :D

greenline
27-11-2008, 16:52
Ờ quên mất là chụp hình lưu niệm thì phải trắng mặt mới ăn tiền =)) thôi để lần sau bốt hình BG mặt sáng trưng nhá .:D

Ơ, em tưởng 40D hay 50D gì đó có flash gắn kèm mà. Chụp giữa trưa, nhân vật lại đội nón mà không fill flash thì ... :LL

Anh Già
27-11-2008, 21:50
Ơ, em tưởng 40D hay 50D gì đó có flash gắn kèm mà. Chụp giữa trưa, nhân vật lại đội nón mà không fill flash thì ... :LL

Gờ Rỉn xem exif thì thấy là có nổ đèn cóc đấy , dưng mà nắng to , bóng đổ thẳng xuống , BG lại cứ thích đội mũ làm hàng ko chịu bỏ ra để chụp nên không có flash rời là ko đủ sáng , ko nổ đèn cóc thì mặt còn đen hơn thổ dân ấy chứ :))

TÍM
27-11-2008, 23:55
Ơ thế có phải nổ đèn cóc là nút xanh không?

Hoặc giả cái nút mặt người hoặc lens kếp?

greenline
28-11-2008, 17:15
Gờ Rỉn xem exif thì thấy là có nổ đèn cóc đấy , dưng mà nắng to , bóng đổ thẳng xuống , BG lại cứ thích đội mũ làm hàng ko chịu bỏ ra để chụp nên không có flash rời là ko đủ sáng , ko nổ đèn cóc thì mặt còn đen hơn thổ dân ấy chứ :))

Thì ra là F.8. :LL Chắc lão dùng len 70-200, tiêu cự 200 nên nổ đèn cóc mới thế. :LL


Ơ thế có phải nổ đèn cóc là nút xanh không?

Hoặc giả cái nút mặt người hoặc lens kếp?

Cách đơn giản nhất trong điều kiện này là để chế độ chân dung, , ISO 100, AV, F4 chẳng hạn, bật đèn cóc lên, đo sáng spot vào mặt. (NT) (Kiểu này nếu mặc áo trắng thì cháy chắc chắn :D )

B..a..a..ắ..a..a...n! :))

netwalker
28-11-2008, 21:44
Trời nắng to như thế để f4 vẫn khóc thôi vì tốc độ ăn đèn của đèn cóc đâu có thể lên đến 800 với 1000 được bạn Greenline . Chỉ có 2 giải pháp sau nếu không có đồ nghề lighting chụp outdoor tử tế là:

1/ lột áo thun trắng của hiếp ảnh gia ra làm filter
2/ lột Victoria's secret của mẫu ra làm hắt sáng
=)) =)) =))

greenline
28-11-2008, 22:48
Trời nắng to như thế để f4 vẫn khóc thôi vì tốc độ ăn đèn của đèn cóc đâu có thể lên đến 800 với 1000 được bạn Greenline . Chỉ có 2 giải pháp sau nếu không có đồ nghề lighting chụp outdoor tử tế là:

1/ lột áo thun trắng của hiếp ảnh gia ra làm filter
2/ lột Victoria's secret của mẫu ra làm hắt sáng
=)) =)) =))

Hơ, nắng to đến mức ăn đèn không nổi thì ngoài khả năng của em rồi. :D Thôi về nhỡ tay PS rồi PS thêm 1 tí cái mẹt vậy. :LL

=))

Anh Già
28-11-2008, 23:15
:D Thôi về nhỡ tay PS rồi PS thêm 1 tí cái mẹt vậy. :LL

=))

Thì đây chính là phương pháp hiệu quả nhất và trời với núi lại ko bị cháy , cho sáng lên dễ chứ cháy sạch rồi thì khó , dưng mà anh PS tệ , thôi để lúc nào rảnh thử làm xem .

Anh Già
29-11-2008, 02:35
Đây vừa đem Victoria Secret hắt sáng lại cho sáng mặt BG xong , Gờ Rỉn xem có duyệt đc chưa nhé :


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=279&pictureid=6148

Nếu tạm đc rồi thì để anh xóa cái kia đi , đưa cái này lên .

Birdy
29-11-2008, 02:40
nhờ có tí ánh sáng em mới biết BG xinh gái thế chứ :) cái này đẹp hơn đấy. ờ. em duyệt (c)

Anh Già
29-11-2008, 02:51
nhờ có tí ánh sáng em mới biết BG xinh gái thế chứ :) cái này đẹp hơn đấy. ờ. em duyệt (c)

Ơ chuyện , hoa hậu Peru của người ta đới .=))

Bagai
29-11-2008, 04:11
Đau thế không biết...đi Cuba kì này phải rình chụp nhưng khoảnh khắc nghệ thuật để về "trả đũa" thôi :D

@Chị birdy: tha cho em ...ném đã AG thôi là được rồi ... có gì em phụ cho...chứ em đã xấu còn già ghẹo chi tội nghiệp :">

Birdy
29-11-2008, 05:45
@Chị birdy: tha cho em ...ném đã AG thôi là được rồi ... có gì em phụ cho...chứ em đã xấu còn già ghẹo chi tội nghiệp :">

ôi mình thề là mình khen thật lòng đó :) BG rất xinh và duyên (ít nhất là trong con mắt mình). Mình mà là giai thì chắc chắn trồng cây si trước cửa nhà BG, bất chấp ôx BG lun :D

chaubathong
29-11-2008, 05:56
@Trym: Ơ, trước nhà BG đã có cây tui trồng rồi mà. Ai dám ngang nhiên vào đây trồng nữa vậy? :)

@Anh Già: Victoria Secret hắt sáng tốt ghê nhờ.(c) Bữa nào đi chụp hình không cần mang tấm hắt sáng đi, rủ BG đi chung là đủ :))

Bagai
29-11-2008, 09:43
Hí hí...vậy phải uốn éo kiểu playboy để hắt sáng cho đúng chỗ hả :D kekeke...

Anh Già
01-12-2008, 12:34
Buổi trưa hôm đó nghỉ chân tại quán nhỏ ven hồ dành cho khách du lịch , chúng tôi được ăn món barbeque từ thịt llama hay alpaca rất ngon , tất cả ăn uống cho đến ngủ đêm tại mấy hotel đã được tính hết vào giá của cả tour nên khách du lịch rất yên tâm không lo bị chặt chém tại nơi hoang mạc vắng bóng người như thế này . Mặc dù Bolivia là nước nghèo nhất Nam Mỹ và còn rất lạc hậu nhưng tôi lại thấy rất thích xứ sở này vì họ đối xử rất tốt với khách du lịch , không hề phân biệt so với người bản xứ , khắp nơi chỉ có một giá chung cho mọi người .Đứng giữa hoang mạc bao la tôi lại liên tưởng đến chuyến leo lên chùa Hương ngày nào, cách Hà Nội có mấy chục cây số mà cổ mình đã thấy thật khó chịu vì mấy cái ''máy chém '' địa phương .
Dọc suốt đường đi , cảnh quan luôn thay đổi và có rất nhiều thứ mới lạ . Có những loại rêu mọc xen với đá mà ngay cả khi tiến lại gần và sờ tay vào , tôi vẫn hồ nghi không hiểu đó là rêu thật hay là một lớp đá màu xanh rêu :


https://farm4.static.flickr.com/3005/3067281614_e2a5cd61f8_o.jpg


Những gềnh đá đĩa giống như ở bờ biển Phú Yên :


https://farm4.static.flickr.com/3006/3067282200_fca5dd95e9_o.jpg


Thỉnh thoảng mới gặp một chiếc xe chở khách du lịch cuốn bụi chạy ngang , đưa chúng tôi về với thực tại là không chỉ có mình chúng tôi trong hoang mạc


https://farm4.static.flickr.com/3217/3067281676_6c1cf83b8c_o.jpg

Đi dọc theo vùng biên giới với Peru , chúng tôi đi vào hoang mạc Salvador Dali , xa xa bên sườn núi là những tảng đá nhỏ xếp thành hàng trông như một bức tranhđược vẽ bởi bàn tay của Tạo hoá . Chính tại nơi đây Salvador Dali đã đặt chân tới và cảnh đẹp tuyệt vời nơi này đã là nguồn cảm xúc để ông vẽ nên một tác phẩm rất nổi tiếng năm 1948 '' Femme Nue Dans Le Desert '' , từ sau đó vùng đất này mới được mang tên là Salvador Dali Desert :


https://farm4.static.flickr.com/3007/3066440561_850c64dd2a_o.jpg


Gần chiều , xe chúng tôi tới Colorada - hồ nổi tiếng nhất ở vùng này , nước hồ luôn có màu đỏ như màu gạch non:


https://farm4.static.flickr.com/3136/3067282108_c366cbe913_o.jpg

.
Laguna Colorada theo tiếng địa phương là Hồ Đỏ bởi trong nước mặn của hồ có một loài tảo ( hay vi sinh vật ) màu đỏ , chính chúng là nguồn thức ăn cho đám Hồng Hạc kia :


https://farm4.static.flickr.com/3296/3066441491_35ec82ee25_o.jpg


Trên mặt hồ rộng gần 60 km2 hàng ngàn hàng vạn chú Hồng Hạc sinh sống ở đây , ban ngày chúng kiếm ăn , buổi đêm chúng cũng ngủ ngay tại hồ , cạnh những lùm cỏ dại trong bãi lầy ven hồ , mặc dù nhiệt độ ban đêm xuống đến vài độ âm :


https://farm4.static.flickr.com/3195/3066441621_4deaafed96_o.jpg

Cả vùng rộng lớn này được chính phủ Bolivia coi là công viên quốc gia , và chỉ có một trạm quản lý duy nhất nằm ven hồ Colorada này , tại đây chúng tôi phải trả tiền vé thăm quan 25 boliviano mỗi người (3,5$ ) cho cả chuyến đi 3 ngày , và chúng tôi cũng nghỉ đêm tại hotel nhỏ ven hồ , cùng với đám du khách từ 2 chiếc xe Land Cruser khác .

Anh Già
01-12-2008, 14:37
Đêm thứ hai của chuyến đi . Hotel lần này tệ hơn hotel của đêm trước , nước chỉ có một thùng to dùng cho nhiều mục đích nên ngày cả đánh răng rửa mặt chúng tôi cũng phải dùng nước đóng chai hay dùng loại thuốc đánh răng khô Net mang đi , nước nấu ăn cũng do nhà xe mang theo , bởi vậy nên chả có chuyện mơ đến tắm rửa . Ngay cả điện ở đây cũng chí có điện để thắp sáng bằng Ắc quy ,muốn sạc điện cho pin máy ảnh cũng không được, nên mấy cục pin dùng cho máy ảnh của tôi giờ chỉ còn thoi thóp vì hai ngày qua đã chụp khá nhiều (mặc dù có mang cả dự trữ theo ), chắc chỉ còn đủ chụp một số kiểu vào sáng sớm mai .May mắn là cả tôi và Net đều mang đèn pin theo , chiếc đèn pin là vật dụng rất cần thiết cho chúng tôi trong suốt cả cuộc hành trình Nam Mỹ .

Sáng hôm sau chúng tôi dậy rất sớm , từ lúc 5 giờ , vậy mà đám khách cùng 2 chiếc xe kia đã đi tự bao giờ . Ông lái xe cho biết là ngày hôm nay chúng tôi phải đi rất nhiều thì mới kịp ngắm những chỗ còn lại và kịp quay trở về Uyuni trước lúc trời tối . Bởi vậy ông cho chúng tôi lựa chọn : hoặc ăn sáng ngay rồi đi , hoặc đi luôn rồi vài tiếng sau sẽ dừng lại ăn sáng và chúng tôi đã chọn phương án hai .
Lên xe , chúng tôi đi theo hướng núi lửa Licancabur , núi lửa này nằm ở độ cao 5920 mét , ngay sát biên giới Chile . Con đường lại dốc ngược lên phía trước , gần đến Volcano Licancabur , chúng tôi phải vượt qua những hẻm núi ở độ cao 4950 mét , để rồi lên đến một vùng gồm những ngọn núi lửa nhỏ vẫn còn âm ỷ ở độc cao 5300 mét . Từ trong lòng đất hơi nóng phụt qua những lỗ nhỏ như vòi phun hơi cao 5-6 mét , đồng thời kèm theo tiếng gió rít nghe rùng mình . Trêm đỉnh núi lửa gió thổi mạnh dữ dội , tuy mặc hết cả đồ ấm vào người mà tôi vẫn còn lạnh run , trong khi đó lớp bùn lầy trên mặt đất vẫn nhả khói và sủi hơi :


https://farm4.static.flickr.com/3013/3057701100_d0228096d9_o.jpg


Thỉnh thoảng có những chỗ đất cứng chúng tôi mới dám bước lại gần để sưởi ấm bằng hơi nóng ở dưới đất phun lên :


https://farm4.static.flickr.com/3252/3057701228_f039d084fb_o.jpg


Cũng chỉ chịu được cảnh dở nóng dở lạnh chừng hai chục phút là chúng tôi lên đường đi tiếp , con đường lần này lại thoai thoải xuôi xuống phía vùng đất thấp hơn . Dưới chân núi trời vẫn còn chưa sáng hẳn , bỗng chúng tôi thấy cả đám khoai tây đang trần như nhộng chạy quanh căn nhà nhỏ , hóa ra sau đó là một bể bơi lộ thiên , sử dụng nguồn nước khoáng nóng :


https://farm4.static.flickr.com/3055/3066440787_1296edc271_o.jpg


Phía đối diện là mấy gian nhà một tầng làm chỗ nghỉ chân cho khách , chúng tôi dừng lại ăn sáng ở đây luôn . Mấy thằng bàn nhau xem có xuống tắm hay không ( BG thì vừa xuống xe là chạy vào nấp kỹ trong nhà ) , bàn đi bàn lại rồi quyết định là .. thôi , vì 1 phần là do quần tắm để trong túi hành lý tận trên nóc xe , phần nữa là sợ đoạn tắm xong rồi ra gió nhỡ có sao thì lại hỏng cả chuyến đi . Trong lúc đợi ăn sáng , chúng tôi đi vòng quanh ngắm những suối nước nóng từ trong lòng núi chảy ra , màu trời sau những làn khói trông thật kỳ diệu :


https://farm4.static.flickr.com/3233/3066440681_6bc00041a7_o.jpg

Sau bữa sáng chúng tôi đi tiếp đến Laguna Vedre . trên mặt hồ nước đã đóng một lớp băng mỏng nhưng trong suốt nên vẫn có thể nhìn được màu xanh đặc biệt của nước hồ , sở dĩ có màu này vì trong nước hồ có một lượng ô xít đồng khá lớn , nhưng cũng chính vì vậy mà trên mặt hồ không hấy chim chóc sinh sống và kiếm ăn .


https://farm4.static.flickr.com/3170/3067282036_7d170f6afc_o.jpg


Cách đây có 45 km đã là thành phố San Pedro của Chile , từ phía Chile cũng có vài chiếc Land Cruser đi ngược lại , Laguna Vedre cũng là điểm hẹn của những chiếc xe đưa du khách của Bolivia và Chile , nhiều người xuống xe tại đây và chuyển qua xe khác để đi tiếp qua Chile , nghe nói là biên giới ở vùng này thậm chí còn chả có Biên phòng kiểm tra giấy tờ .Khi lên kế hoạch cho chuyến đi , chúng tôi không hề biết trước là có cách di chuyển qua Chile bằng đường này , nên đã phải mấy thời gian đi ngược lại La Paz rồi bay qua Chile , đáng lẽ thời gian đó để đi thăm thú miền bắc Chile thì tốt hơn và cũng tiết kiệm được tiền vé 1 chặng bay . Bạn nào sau có đi tuyến này nên lưu ý .

Trước mặt chúng tôi là chặng đường dài hơn 400 km trở lại Uyuni . Dọc đường chúng tôi còn gặp nhiều hồ nhỏ với những đàn Hồng Hạc , và cả những vùng đá đỏ da cam rất đẹp :


https://farm4.static.flickr.com/3205/3066441185_162f3ae8ae_o.jpg



Có cả cụm đá trông như hình con Nhân Sư bên Ai Cập :

[CENTER]https://farm4.static.flickr.com/3194/3066441423_7bc14280cd_o.jpg

Chúng tôi còn ghé lại nghỉ chân ở một ngôi làng nhỏ với những đàn cừu bên bờ con suối cạn ( quá 7 hình rồi ko post đc thêm nữa ) và cuối cùng đã trở lại Uyuni vào lúc 6 giờ chiều , kết thúc chuyến đi kỳ thú ở vùng Salar de Uyuni và các hoang mạc phụ cận .

Chuyến đi để lại cho tôi thật nhiều ấn tượng tuyệt vời , và nhất định có ngày nào đó tôi sẽ trở lại đây vào mùa mưa , khi cả cánh đồng muối xâm xấp một lớp nước mỏng vài cm , khi cả trời mây trộn lẫn với sự phản xạ từ tấm gương tự nhiên bằng nước và muối trắng dến mức ko phân biệt đc đâu là trời là đất . Hẹn gặp lại Salar de Uyuni !

Birdy
02-12-2008, 00:34
Wow. one word - AMAZING (c)

chaubathong
02-12-2008, 02:33
Hic, vụ vòng quanh Nam Mỹ này em khoái đã lâu, giờ thêm cái chuyến này của mấy bác càng làm sôi sục thêm sự sân si. Thế nào em cũng phải đi thôi. Hay quá!(beer)

Anh Già
02-12-2008, 04:48
Trâu cứ ngó đi , có khi 3 năm sau anh lại làm vòng nữa chưa biết chừng , làm một hội luôn .

ducdenthui
02-12-2008, 10:45
Bắt quả tang bác Anh Già và Netwalker up toàn hình to và kể chuyện bên này rất hay, còn ở bên kia các bác cho anh em dài cổ nhé :))

Giang hồ nhỏ hẹp thật, đi đâu cũng đụng người quen hihihihi

ducdenthui
03-12-2008, 00:52
Trâu cứ ngó đi , có khi 3 năm sau anh lại làm vòng nữa chưa biết chừng , làm một hội luôn .

hehe, bác Anh Già và bác Net bỏ bê bên kia bủng beo ra rồi kìa ạ, các bác lo tán bên này làm anh em vnphoto chờ mỏi cổ :D

Anh Già
03-12-2008, 02:34
hehe, bác Anh Già và bác Net bỏ bê bên kia bủng beo ra rồi kìa ạ, các bác lo tán bên này làm anh em vnphoto chờ mỏi cổ :D

Welcome bác Ducdenthui đến với Phượt !(beer) Sang đây cho cùng họ đen thui với nhà Cua phỏng bác ?:D Bên photo thực ra 2 thằng để nhường cho phóng viên bow sáng tác đấy bác , cơ mà hẻo quá thì chắc lại chạy qua làm một hai bài cho xôm , dưng mà bên đó toàn thợ ảnh tay to , nên chỉ dám post hình nhỏ lên thôi bác .=))

Birdy
03-12-2008, 04:53
Trâu cứ ngó đi , có khi 3 năm sau anh lại làm vòng nữa chưa biết chừng , làm một hội luôn .

3 năm nữa mà thành thật thì hú em nhá. em bỏ chồng bỏ con đi lun :D

Anh Già
03-12-2008, 05:49
3 năm nữa mà thành thật thì hú em nhá. em bỏ chồng bỏ con đi lun :D

Máu chả kém gì Ba Gai , nhể !(beer)

greenline
03-12-2008, 10:50
Giang hồ nhỏ hẹp thật, đi đâu cũng đụng người quen hihihihi

Đúng rồi. Em cũng đụng đầu cái cốp. :))

ducdenthui
03-12-2008, 15:28
Anh Già: Vầng, em sang đây cho đủ hội đen thui với em nhocdenthui, hihi, tối qua thức đến 3h sáng xem hết topic này, nhiều chi tiết và hấp rẫn hơn hẳn bên kia , chắc nhờ có em Bagai tán khỏe , đang hóng hớt chờ xem các bác kể tiếp đây ợ

Greenline: Thấy nick đã nghi nghi, thảo nào, mà nhà bác quanh năm toàn ngồi cạo bàn giấy chứ phượt thủ nỗi gì hahaha

greenline
03-12-2008, 17:16
Greenline: Thấy nick đã nghi nghi, thảo nào, mà nhà bác quanh năm toàn ngồi cạo bàn giấy chứ phượt thủ nỗi gì hahaha

Dạ, em cạo bàn giấy kiếm chác tí rồi phượt. Chẳng may phượt chân không được thì phượt mồm ạ. =))

chicas
03-12-2008, 19:44
Ghen tị không bút nào kể xiết. Có lẽ phải cày cuốc cả năm tới để tiết kiệm xiền đi Nam Mỹ. Èo ôi. Thèm quá. hu hu

Bagai
03-12-2008, 22:43
Chờ lâu quá vẫn chưa đến lượt kể chuyện tình la Paz gì hết...quên gần hết rồi huhuh.... :D

hoankiem
03-12-2008, 22:46
Số mình thế đếch nào. Hôm qua ở Olinda sang Recife chơi rồi lấy tầu ra bến xe đi Salvandor lại gặp đình công biểu tình. Toàn bộ tuyến Metro dừng hoạt động trong hai ngày 2,3 Dec. Ngó nghiêng một lúc thì phát hiện ra, đình công nhưng vẫn chạy từ 17h đến 20h tối cho bà con đi làm về... Vậy là lại ngon, nhưng được chứng kiến quả bà con xếp hàng rồng rắn chen nhau trước cửa ga đóng kín.

Giờ thì đang ở Salvador de Bahia... Biển xanh , nhà đẹp.... còn tuần nữa về mà không biết còn chuyện gì nữa không đây. Mai định ra mấy hòn đảo ở ngòai vịnh chơi , hy vọng là tầu không đóng.

Cáo tồ
04-12-2008, 00:12
Ơ thế đấy là ảnh bagai à? Em xem cứ nghĩ thằng ku thổ dân nào. Công nhận Anh Già hiểm thật. bagai ở ngoài trắng bóc mà vào ảnh nhìn như củ sắn lùi. :P

Anh Già
04-12-2008, 00:51
Ô hay , thế mà vẫn bị chê à ? Thôi để kiếm mấy hình khác của Bg post lên nhé , hay đợi BG đi Cuba kỳ này về rồi post hình bikini luôn ? =))=))

r0sy
05-12-2008, 11:53
Chờ lâu quá vẫn chưa đến lượt kể chuyện tình la Paz gì hết...quên gần hết rồi huhuh.... :D

Chị Bagai cứ kể đi, ko phải chờ ai hết (NT)

Bagai
05-12-2008, 13:05
Chờ lâu quá mà cứ bị kiểm duyệt từng lời nói hành động nên quên hết chi tiết chuyện tình mỗi nơi 1 anh rồi.

Ngồi nhớ lại chuyện xa xưa cái đã…

Ngày xửa ngày xưa …xưa thiệt là xưa… Cái ngày mà cách đây lâu lâu lắm rồi … :D… 3 chàng ngự lâm pháo thủ già nua của chúng ta đi chơi con đường nguy hiểm…bỏ lại BG 1 mình nơi căn phòng vắng … Bg ngồi trong phòng buồn suốt ngày… buồn quá cho nên mới nghĩ ra đi taxi xuống chợ mua đồ ăn rồi mua đồ “chơi” :P (quà lưu niệm đó). Sáng hôm đó đi mua được cả 1 ba lô bằng da bò handmade và 1 cơ số đồ dùng bằng len lama với giá “sỉ”... (nghề của nàng mà)… Xong đâu có Bg đi mua trái cây về phục vụ các đại ca và mua 1 món đồ ăn bản xứ về tự xử.

Về nhà Bg mở laptop cùi lên, chat “cheat”, lướt web đọc forum này kia kia nọ..bỗng Bg nghe tiếng gõ cửa “cộc cộc cộc”… Bg thấy lạ kêu sao giờ này mà các anh về sớm quá… tưởng phải 7-8pm mới về… Lò mò ra mở cửa..thì Bg thấy 1 anh áo đỏ choét…kiểu đẹp rạng ngời mà không chói lóa… Bg chưa biết là ai nên trố mắt nhìn hỏi 1 câu gì đó đại loại là “chàng là ai, chàng từ đâu tới, chàng muốn tìm em hay tìm ai…” j/k… thì Bg được biết đó là người mình hâm mộ bấy lâu nay, chính là Đại Vương Hoàn hoàn hoàn……kiếm kiếm kiếm mmm….


Cái sự hâm mộ Đại Vương được bắt đầu bằng 1 ngày đẹp trời nọ…Bg về VN chơi và đi Thanh Đa uống “nước dừa tươi” với bạn… Sẵn bản tính khoe khoang, Bg nói “tao về Mỹ kì này sẽ đi du lịch Nam Mỹ 3 tuần đấy…tao đi với sư phụ tao..sư phụ tao giỏi lắm biết nhiều thứ lắm…”…ra vẻ rất tự hào kiểu rất nổ :D… Cô bạn Bg nói: “ à đi Nam Mỹ hả..tao có đọc rồi, cả năm nay…topic ấy của anh HK bên box du lịch…mày biết HK là ai ko..blah blah blah… mà sư phụ mày là ai…nếu sư phụ mày ko phải HK thì là chỉ ăn theo HK thôi …này kia kia nọ…” Ôi giồi ôi, Bg nghe 1 tràng choáng váng cả đầu và quê 1 cục và cụt đuôi hết dám khoe khoang…Nghĩ bụng là sư phụ mình nổi tiếng là thần tượng của các bà già…à không, thần tượng của gái 7x từ xưa đến giờ mà nó bảo là ăn theo ĐV, chắc ĐV là nhân vật gì thật là ghê gớm lắm đây … Và từ đó, lòng hâm mộ ĐV..1 chàng trai chưa từng biết mặt cứ âm ỉ trong lòng 1 cô gái già xa xứ :D…

Trong chuyến đi mặc dù đã gặp được 2 hải đăng sáng giá của phụ nữ VN và cả 1 số cô tây cô Nhật nữa, nhưng trong lòng Bg vẫn cháy “âm ỉ” nỗi lòng muốn gặp ĐV. Đã gần 3 tuần trôi qua, 3 anh kia vẫn cứ lù lù ra đấy mà ĐV của lòng mình thì vẫn bặt hơi âm tín. Không ngờ trong phú cô đơn mòn mỏi nơi xứ người, ĐV lại hiên ra phong độ, lòe loẹt, à không, sáng chói (sói trán :D j/k) làm Bg mừng mừng tủi tủi không biết chào hỏi ra sao. Lúc đấy chân tay Bg run rẩy, tim như ngừng đập (đang viết mà còn thấy tự ghê), chào chàng và mời chàng vào phòng “chơi với em”. Sau bao ngày chờ đợi cuối cùng mong ước cũng được toại nguyện, gặp được người trong mộng của mình, trong lúc 3 con kì đà cản mũi đi vắng, thiệt là thời cơ gặp gỡ chàng thật là hoàn hảo 1 cách toàn diện :D. Vậy mà nghĩ lại thiệt là tiếc, BG đã bỏ lỡ thời cơ 1 cách vô duyên hết sức. Lúc đầu 2 đứa chỉ hỏi thăm nhau các câu hỏi thông thường như là “các anh ấy đâu rồi, đi khi nào về, em đi chơi vui không…”. Sau đến các câu nóng bỏng 1 chút thì BG đã “đập vỡ cây đàn” bằng 1 câu lãng xẹt: “anh ơi, anh ngồi chơi nha, chồng em kêu :D”. Chả là Bg để máy ON và chồng BUZZ 1 phát kêu 1 cái tứng tưng cái là theo phản xạ Bg nhảy phốc về chỗ cũ, ngay ngắn ngồi chat với chồng. Anh ĐV thân yêu chắc thấy Bg vo duyên quá nên cáo từ về phòng ngồi đợi mấy anh kia…

Ngồi chat chit hồi lâu ĐV lại gõ cửa lần nữa hỏi thăm các chàng ngự lâm pháo thủ nhưng các chàng vẫn chưa về… Vậy là mỗi người 1 nơi, 1 laptop ngồi rà rà dò dò đọc đọc rồi cười hí hí khi gặp chuyện đắc chí.

Xong đâu đó Bg mệt rồi lăn ra ngủ … trong giấc mơ lại nghe tiếng mở cửa rồi tiếng nổ chang chác của sự vụ với AG về chuyến đi “máu lửa” vừa rồi. Bg ngồi dậy báo cáo là có ĐV tìm các anh. Cả nhóm vui mừng đón tiếp ĐV, mời ĐV đi ăn tối, chụp hình lưu niệm với người nổi tiếng và hình ảnh đã được ĐV cập nhật trong những trang đầu của topic.


Chuyện tưởng chỉ có gặp nhau sét đánh như thế…nhưng định mệnh đã xui khiến đưa đấy đến ngày hôm sau…

Cáo
05-12-2008, 13:13
Bagai viết chuyện tình nhớ cho xin 500 ảnh để các gái già khác có cơ hội chiêm ngưỡn dung nhan bác Hồ Gươm nha.

Bagai
06-12-2008, 01:37
BG hay nghe cải lương, nên viết sến sến nghe cho mùi nha.

Sớm mai hôm ấy, bọn Bg lục đục chuẩn bị rời Loki thân yêu, Loki mà cả nhóm đã gắn bó từ Lima đến (ăn chực) ở Cuzco, rồi La Paz 2 lần, và hơn nữa là rời xa Đại Vương Hoàn Kiếm. Chia sẻ nhau miếng ngọt quả bùi (đại khái là đu đủ với lại cam quýt), trong giây phút chia xa, mọi người cầm tay bịn rịn, rồi cũng phải ra đi trong nuối tiếc :D.


Xa ĐV trong lòng BG cũng bồi hồi nhiều cảm xúc. Ra đến sân bay, cả nhóm thấy sân bay “hơi vắng”. Vào đến nơi thì gặp 1 chuyện mà..sẽ kể sau này. Bg quay lại khách sạn Hotel Plaza gì đó là khách sạn 5 sao ở La Paz. Lên phòng rồi BG gửi pm cho HK kêu anh ơi em buồn quá nên quyết định ở lại La Paz, anh có thể gặp em trưa nay không, địa chỉ là như này như kia, điện thoại thế này thế nọ. Xin nick ĐV và chat chit 1 hồi Bg kể khổ chuyện lấy chồng không hạnh phúc, chuyện 3 anh kia đối xử “chẳng ra gì” để làm ĐV mủi lòng mà đến thăm BG. ĐV dính bẫy liền kêu em yên tâm, anh sẽ đến đó ngay. Trong không khí hân hoan chờ gặp ĐV, BG và đồng bọn đã chuẩn bị kế sách là khi ĐV đến thì anh tiếp tân sẽ mời ĐV ngồi chờ ngoài tiền sảnh, BG sẽ e lệ đi ra và ôn sầu kể khổ về chuyến đi và quyết định ở lại La Paz ra sao, và mong gặp ĐV thế nào. Phút giây hồi chộp và chờ đợi đã qua, anh tiếp tân vào kêu Bg có bạn tìm đợi ở ngoài. BG lại được gặp ĐV lần 2 bằng xương bằng thịt. ĐV nở 1 nụ cười hiền hậu (chứ không nham hiểm) chào BG và ôn tồn ngồi hỏi chuyện tại sao em lại quyết định như thế. Bg rên rỉ là em đã buồn chuyện gia đình rồi mà các anh kia không hiểu gì cả, không thông cảm cho em gì cả, em buồn quá nên quyết định ở lại La Paz…với anh :”>…Câu chuyện riêng tư kéo dài càng lúc càng sâu sắc, nhiều chuyện lắm mà riêng tư lắm không kể hết được (đại khái là..không nhớ hết được :D). Kể tí thôi nhé. Gái BG bảo là em buồn nên quyết định ở lại La Paz với anh, gặp an hem mừng quá. Đi với mấy anh kia kiểu nhà nghèo nông dân em đi không nổ; ngủ khách sạn gì mà dơ, không có nước nóng tắm, em hôi hám dơ dáy còn bị xua đuổi dã man; em buồn em khóc thì bảo là em tiểu thư nhà giàu không biết phượt; chẳng ai chịu hiểu em cả, không ai yêu thương em cả :D. Anh HK hỏi làm sao mà em lại chọn KS này, có đắt lắm không. BG nói là ra đến sân bay Bg suy nghĩ thấy chán quá nên hỏi người ở sân bay là khách sạn nào gần đây ở được thì kêu taxi đưa về. Họ bảo Hotel Plaza rồi kêu taxi cho BG. HK hỏi giá bao nhiêu. BG kêu em chỉ cà thẻ của chồng nên không cần biết giá (ngầu chưa). HK xuýt xoa ôi giồi ơi em phải trả giá chứ nếu không bọn chúng charge thẻ có nước mà chết :D. Xong lại bảo sau chuyến đi châu Phi sư phụ Net bị ảnh hưởng tính tiết kiệm của ĐV nên khi đi hay chọn chỗ nghèo nàn lạc hâu :D cho rẻ kekeke…Khoảng gần 1hr sau Bg càng lúc càng thấm mệt. Lại nhìn đằng xa có mấy con rối đang nhảy múa, Bg cười toe toét suốt quãng “nói chuyện” còn lại. ĐV thấy lạ liền hỏi: “Sao nãy giờ em nói em buồn mà em lại cười tươi thế kia?”. BG nói là trong héo ngoài tươi. Buồn thì không lẽ phải khóc. (Chứ không lẽ nói là tuy em buồn nhưng gặp anh ở đây rồi còn buồn gì nữa).

(Còn tiếp :D)

Bagai
07-12-2008, 02:02
Mấy con rối trong khách sạn thì cứ đi ra đi vào, chạy tơi chạy lui cười lăn lộn. Bg bắt đầu nhăn nhó. Có con rối to cao đen hôi, à không to cao xinh giai lại gần ĐV định vỗ vai mấy lần, nhưng thấy ĐV say sưa diễn thuyết quá nên lại ngập ngừng chưa dám chen ngang. Nhưng chờ lâu quá con rối nọ không chịu nỗi nữa đành phải khều khều vai ĐV. ĐV quay lại, mắt sừng sờ, ôi giồi ôi, trước mát ĐV hiện nguyên hình 3 con yêu tinh, à lại sai nữa, 3 chàng ngự lâm già :D. Cả bọn được 1 trận cười vỡ bụng.


Kể lại chuyện tại sao cả nhóm ở lại La Paz và bày trò ghẹo ĐV. Khi đến sân bay thì không thấy hành khách xếp hàng gì cả. Té ra là máy bay đã sắp cất cánh rồi. Tờ lịch bay của sư phụ đem theo chưa được cập nhật nên cả bọn ngỡ là 11:45am mới bay, nhưng cuối cùng giờ bay đã chuyển lại 11am. Cả nhóm ra sân bay khoảng 10:50am nên không kịp làm gì cả, dù đã sốt sắng “chửi bới” nhân viên sân bay và hãng máy bay sao không gửi email báo đổi thời gian bay, làm trễ hành trình của người khác. Cô nhân viên thì kêu sư phụ “im đi” để cổ xem còn có cách nào không chứ đúng đó nói làm sao cổ làm được gì :D. Bà manager thì có vẻ sốt sắng hơn chạy đi chạy lại tìm các cách, trong đó có cách là cả 4 đứa cứ chạy lên máy bay rồi hành lý gửi sang sau vì giờ đó cửa máy bay đóng hết rồi không thể mở ra chất đồ thêm được nữa.

Sư phụ làm vẻ mặt rất giận dữ và đau khổ, bảo bọn mày làm mất thời gian của tao quá, tao phải sắp xếp bao lâu mới được chuyến đi nghỉ, mà mất hẳn cả 1 ngày không kịp đi xem Chile, ở lại La Paz rồi biết làm cái gì đây, ở đây mấy ngày lâu quá rồi, còn lịch trình phía trước thì sao vân vân và vân vân. Bà manager ra chiều thông cảm lại chạy tới chạy lui gọi bộ đàm điện thoại liên tục. Cuối cùng bà đưa ra giải pháp là kêu taxi đưa cả bọn về khách sạn 5 sao Hotel Plaza và trả tiền ăn 3 bữa ở khách sạn, rồi sáng sẽ có xe đến đón ra máy bay đúng giờ. Sư phụ vẫn làm mặt lạnh kiểu rất chán nản vì mất thời gian và không hài lòng với hãng máy bay. BG sau đoạn hành xác các ngày hôm trước, vừa nghe đến “5 stars” thì phải giấu nụ cười mỉm chi vào trong, đi ra chỗ khác không ai thấy mới dám biểu lộ sự khoái chí :D. Ra đến taxi, sư phụ hỏi Bg có biết tại sao anh phải làm cái mặt khó chịu không – là tại vì anh phải cho nó thấy cái 5 sao là bổn phận và trách nhiệm của nó chứ không phải cái mà nó “cho mình”, để nó sốt sắng đi chữa lỗi và cảm thấy có lỗi :D. Phải công nhận VN mình “ăn vạ” cũng ghê kekekek…Trên đường về KS cả nhóm mới nhớ đến ĐV vẫn còn ở La Paz và định rủ ĐV qua chơi, chia sẻ sự sung sướng cho chiến hữu. Như thường lệ, đạo diễn sư phụ lại bày trò và bắt Bg đóng thành 1 cô gái đang buồn tủi cần niềm an ủi để ghẹo ĐV. Về phòng sư phụ đọc thư cho Bg chép rồi gửi ĐV. Sự thể như sao đã kể ở trên.

Bagai
07-12-2008, 02:03
Sau khi vỗ vai gây bất ngờ cho ĐV, cả nhóm quyết định đi vòng quanh xem lễ hội gì đó ở La Paz. Khi đi chơi ĐV có chụp cho Bg vài tấm hình nhìn demo trong máy rất đẹp nhưng mà xui xẻo thay, ngày hôm sau ĐV lại bị giật cả ba lô máy ảnh. Có vài tấm hình chân dung các chiến hữu còn sót lại trong máy 1 ai đó. BG post làm hàng 1 tí cho sinh động:

Đính chính: những hình này tất thảy là của AnhGia cao to đẹp trai nhất đoàn:

Đại vương sáng chói:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/IMG_3560-1.jpg

Hiệp sĩ khăn rằn:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/IMG_3553.jpg

Cô gái chân ngắn:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/IMG_3544.jpg
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/IMG_3536.jpg

La Paz nhìn từ trên tầng thượng khách sạn. (hình chôm của ai BG cũng không nhớ nữa):
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/IMG_3574.jpg
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/IMG_3572.jpg
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Nam%20My/IMG_3567.jpg


Tối hôm đó nhóm 5 người được ăn tối sang trọng ở nhà hàng 5 sao trên tầng thượng, được uống rượu chúc tụng gặp gỡ và cụng ly chia tay. 1 chi tiết nhỏ làm BG nhơ nhớ là bạn kế bên có 1 đôi vợ chồng già cũng ăn tối ở đó. 2 người nắm tay, nói chuyện và cùng ăn uống rất tình tứ, tràn đầy tình cảm. Sư phụ buột miệng: “anh cũng có 1 mơ ước là về già được như thế”. Suốt quãng đời “chinh chiến” đi ngược về xuôi, cuối đời vẫn có 1 người bạn đời bên cạnh chia sẻ tình cảm và thời gian cho nhau thì thật là đáng quý và đáng mơ ước. BG cũng chỉ mong về già mình cũng được như ông bà kia thôi.

hoankiem
07-12-2008, 19:46
Chẹp, các bạn đồng ý thì để tớ tường thuật lại trung thực chuyện tình La Paz này dưới góc của tớ...

Không phải bảo khoe chứ đời mình cũng nhận được không dưới chục cái mail từ trên trời rơi xuống như thế này rồi... từ năm lớp 7 có một cái thư nào đó nhét vào nhà, bà nội đọc được hủy đi rồi nói với mẹ. Đến bây giờ mình vẫn không được đọc cái thư đó. Giờ nhiều lúc vẫn hỏi mẹ xem chính xác nội dung thư đó là gì.Hì hì, nhưng vụ có dàn xếp đạo diễn và tổ chức thế này thì chắc là lần đầu tiên.

Đêm qua ở cái nơi gọi là thiên đường này cũng vậy... Đang lơ ngơ lác ngác thì bị các em Brasil quây lại rồi làm đủ trò... Chẹp tòan những em xinh ơi là xinh... Hôm qua ở lại có phòng riêng nữa chứ... Mỗi tội mệt với lại phải tránh xa ngay không dễ sa ngã lắm nên một lúc là chuồn về đi ngủ... Ngẫm lại thấy đúng là thiên đường.

Tớ thấy là nếu đi một mình zai và trông lơ ngơ ngác ngác thì các bạn gái thổ địa sẽ rất thích trêu... thường là một nhóm từ 3 đến 6,7 cô. Nhưng khi trêu rồi thì sẽ còn 1 đến 2 cô chuyển từ tò mò ban đầu sang tò mò tiếp....

Cũng không hẳn là đi một mình, hồi đi Iran với hai zai khác. Bọn tớ được 3 cô Iran chăm sóc tận răng ở Esfahan... Mà luật Iran cực nghiêm trong vụ này... Vậy mà các cô dám vượt rào... nhiều lúc còn phải trốn cảnh sát ...lại hẹn ở đằng kia.

Túm lại là gái thích zai có vẻ ngoan hiền, ù ù cạc cạc... Mình ở xứ lạ thì ù ù cạc cạc tiếng tăm chả hiểu lúc nào cũng đưa tay lên chỉ trời... mà ngẫm ra gái Việt mình cũng thế, em nào khôn ngoan thì bao giờ cũng chọn zai thư sinh, trắng trẻo ngoan ngõan .... chứ mấy thằng lộn xộn chưa nói nửa câu đã biết cần gì thì sai bảo thế nào được.

Mưa đang rơi ở đây, luợn phố sáng rồi về ăn sáng... Ban ngày thì nó bớt thiên đường đi một tí tẹo.

netwalker
08-12-2008, 01:11
Em Bagai viết thế này Đại Vương lại thù anh chết.

Sự thực là cả bốn đứa đều có tội. Ba thằng châu đầu vào đạo diễn, Lễ còn viết kịch bản với những lời lẽ rất sến, cải lương. Anhgia khéo léo tính toán thời gian. Anh thì biết E-mail của hoankiem. Mà thật ra cũng chỉ đùa vui, nhân tiện bọn LAN Airlines nó cho ăn ở tại khách sạn 5 sao miễn phí chỉ tính rủ Đại Vương qua ăn ở cùng thôi. Mong Đại Vương không giận.

Sự thực nếu gái có rủ mình thế nhất là mình cả đời không có được gái viết thư tình, với tỏ tình bao giờ, toàn phải đi tán tỉnh thì lại càng dính bẫy. Mình mà được thế mình đi ngay chứ chẳng đùa. ĐV quen với chuyện gái tỏ tình cho nên còn thờ ơ lưỡng lự.

Góp thêm mấy cái hình mọi người chụp cùng nhau ở La Paz

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=275&pictureid=6395

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=275&pictureid=6396

Bagai
08-12-2008, 03:54
Anh HK kể lại chân thực đi để Bg biết lúc đó ĐV nghĩ gì...chứ Bg hay thêm mắm muối quá, có gì sai anh bỏ qua cho em nha. Tại em hay nghe cải lương ( sư phụ thấy e nghe cải lương thì lại hay kêu ôi giồi ôi sến quá) nên viết chuyện tình theo kiểu sến và nhiều gia vị cho vui. ĐV đừng giận BG nha :L(wait). Nói thiệt Bg biết phận là gái xấu chân ngắn nên sau khi nghe kịch bản không có dám đóng phin, nhưng nghĩ cũng vui thôi, lại nghi sư phụ hứa đóng xong thích gì cũng được :D nên mới cố gắng kekekeke...

Mong là trên đường đời muôn lối, chúng mình vẫn còn có cơ hội gặp nhau (wait) (lại sến)

Birdy
08-12-2008, 08:22
nếu AG đúng là anh cao nhất hội thì em xin thề trông AG giống hệt người iêu em hồi lớp 5 :D iêu nhau được mấy tháng thì chia tay vì bạn í học giỏi được lên lớp chọn còn em học sinh cá biệt bị treo khăn quàng đỏ :)) hay đúng là tìn iu cũ giờ đã nhớn nhể =))

Anh Già
08-12-2008, 08:27
Tiếc là chỉ giống thôi nhỉ :LL Hồi Trym học lớp 5 chắc anh đã học xong đại học , nên chả dám iêu ai dưới 18 ( hay 16 ) tuổi cả :D

Cáo
08-12-2008, 12:20
Em giơ tay hỏi 1 chi tiết ạ?

Em thấy trong ảnh anh nào cũng súng to vật vã. Nhưng sao 3 anh kia súng vằn vện còn súng của Anh Già lại đen xì thế? :D

Anh Già
08-12-2008, 12:29
Em giơ tay hỏi 1 chi tiết ạ?

Em thấy trong ảnh anh nào cũng súng to vật vã. Nhưng sao 3 anh kia súng vằn vện còn súng của Anh Già lại đen xì thế? :D

Tại vì chỉ có mỗi anh là có lòng hướng nội , nên yêu Vn , yêu đầu đen , yêu tóc đen ... nên súng cũng đen .:LL

CVN
08-12-2008, 12:44
Mấy chàng kia bắt chước Mai-cơn Rắc-sơn đi lột da...

TÍM
08-12-2008, 13:00
Nhưng mà trình lột kém nên thành ra loang lổ =))

hoankiem
08-12-2008, 16:01
Hi hi, tớ e sự thật viết ra nhiều chuyện vui nhưng lại dễ bị nhầm lẫn là dìm hàng nên phải xin phép trước. Tớ chỉ sợ các bạn ngại thôi ...


Không ngại thì để tớ viết...

Tớ không thù ai bao giờ...Bagai yên chí viết tiếp đi ... :)

Tớ công nhận là vụ này tớ tin sái cổ đến khi bị vỗ vai. Bagai đóng giỏi cộng với cac sự kiện trước đó. Chỉ có một chút thắc mắc trong quá trình là trước khi đi em Bagai nhắn bạn Net là không tiêu sài hoang em không theo được mà sao giờ lại ở ks 5 sao...

Khi nhận được tin nhắn của em Bagai, việc đầu tiên mà tớ làm là kiểm tra khách sạn nào, giá bao nhiêu và tìm chuyến bay La Paz - Lima ...

Cáo
08-12-2008, 17:05
Nhưng mà trình lột kém nên thành ra loang lổ =))

Ôi thật thế không ạ? :S

Thế mà có bọn dã man tàn bạo vô nhân đạo lại đồn là nếu lăn lộn nhiều chiến trường quá hoặc tiêu diệt được nhiều quân thù quá thì súng bị đen vì... ám khói. (watch)

Toet
08-12-2008, 17:12
Tớ thì thấy là tuyền anh cổ to chả kém gì bò mộng, thảo nào mà đeo được đám súng hoặc loang lổ hoặc đen sì to tướng ấy!

Anh Già
08-12-2008, 22:42
Ôi thật thế không ạ? :S

Thế mà có bọn dã man tàn bạo vô nhân đạo lại đồn là nếu lăn lộn nhiều chiến trường quá hoặc tiêu diệt được nhiều quân thù quá thì súng bị đen vì... ám khói. (watch)

=))=))=)) Cáo chính ra sành điệu phết !:LL

greenline
08-12-2008, 22:48
Góp thêm mấy cái hình mọi người chụp cùng nhau ở La Paz

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=275&pictureid=6395
[/IMG]

Hơ, mấy lão này khéo chọn nhỉ, toàn Ca không. Nói vậy chứ đi chơi nhiều khi nghe mấy lão Ca với Ni chửi nhau vui phết. Em đứng ngoài cho lành. :D

Kể cũng buồn cười, mấy lão chân ngắn thì ống dài. Lão chân dài thì ống ngắn. =))

Bagai
08-12-2008, 23:01
Chân dài mà ống ngắn nghe cũng đau đầu nhỉ :D

Chờ anh HK Đại Vương viết xong "dị bản", à không, thực bản của chuyện tình La Paz rồi BG kể nốt chuyện Chile với Easter Island rồi nghỉ khỏe để vài hôm lại đi chơi.

Anh Già
08-12-2008, 23:16
Chân dài mà ống ngắn nghe cũng đau đầu nhỉ :D


Thì cái ống dài cho Đại Vương mượn kia kìa , để ĐV còn diễn '' Chuyện tình La Paz '' với BG cho .. sâu đậm chứ =))=))

Bagai
08-12-2008, 23:47
Ống mà cho mượn nghe còn nhức đầu hơn :D

ducdenthui
13-12-2008, 23:36
Kể tiếp đi các bác ui, đang hấp rẫn quá xá xà xa :)

Anh Già
14-12-2008, 13:50
Kết thúc chuyến đi ba ngày hai đêm , chúng tôi rời Uyuni trở lại La Paz . Ông lái xe đưa thẳng chúng tôi ra bến xe bus để mua vé , vào văn phòng nhỏ của một hãng xe , chúng tôi mua 4 chiếc vé cuối cùng với giá chỉ có 80 boliviano 1 vé , gửi ba lô lại luôn đó rồi quay về quán cà phê hôm trước ăn tối , rửa mặt mũi , sau đó 8 giờ tối lên xe về La Paz .

Lên xe chúng tôi mới thấy quái lạ , '' thủ thì giống thủ , mà sao xôi lại chả giống xôi '' tức là xe toàn người địa phương , chứ không thấy có khách du lịch như chuyến xe từ La Paz tới . Vì mua mấy vé cuối nên cả lũ phải ngồi cuối xe , ôi chao là xóc , còn xóc hơn cả lượt đi mới chết . Thế rồi cũng chịu qua được cái lạnh buổi đêm và với ruột gan lộn phèo , sáng hôm sau mở mắt ra thì đã là đường nhựa phẳng lỳ , trời đã sáng ngoài cửa kính xe , tới bến xe chúng tôi đã mừng vì sắp được về hostel nghỉ ngơi , nhưng nhìn qua cửa sổ lại thấy thành phố sao không giống La Paz ? Hoá ra xe vào bến xe Oruro , một thành phố lớn nhưng còn cách La Paz những 3 giờ xe chạy nữa .

Trong bụng chúng tôi đã lo rằng chắc mình bị nhà xe bán khách như ở VN mất rồi .Hoá ra do không thạo tiếng địa phương nên chúng tôi mua phải vé xe hai chặng , chặng này chỉ tới Oruro , nhưng ngay tại bến đã có người nhà xe đưa vé cho chúng tôi đi tiếp chuyến sau đến La Paz , nhưng phải tự vác đồ chạy vội một đoạn khá xa thì mới kịp chuyến xe kia .
Cuối cùng thì 10 giờ sáng chúng tôi cũng về đến La Paz , thêm 10 phút taxi nữa là chúng tôi đã về lại hostel Loki .

Mặc dù trên lý thuyết thì thủ đô của Bolivia phải là thành phố Sucre , nhưng trên thực tế thì La Paz là thành phố tập trung mọi cơ quan đầu não , các trụ sở ngoại giao , là trung tâm kinh tế , văn hoá của cả nước nên La Paz trên thực tế chính là thủ đô của Bolivia và được gọi là thủ đô cao nhất thế giới .

La Paz như một chiếc chảo lớn , đáy của chảo gồm toàn bộ khu trung tâm nằm ở độ cao 3600 mét , ven theo lòng chảo là nhà cửa chênh vênh :


https://farm4.static.flickr.com/3191/3106725264_2936afd48b_o.jpg


Lên đến vành trên cùng của chiếc chảo lớn La Paz thì độ cao đã là 4060 mét , sân bay La Paz cũng nằm ở độ cao này :


https://farm4.static.flickr.com/3108/3106725128_ac81b9ddbe_o.jpg


Đi dọc những ngõ nhỏ , bạn có thể nhìn thấy được cả phía bên kia thành phố :


https://farm4.static.flickr.com/3262/3106839948_87f88d92dd_o.jpg


Vào những hôm trời nắng đẹp ,bạn có thể nhìn thấy được đỉnh núi Illimani cao 6400 mét phủ đầy tuyết phía sau :


https://farm4.static.flickr.com/3163/3106007687_9531e10317_o.jpg


Những chiếc cầu vượt cho người đi bộ rất thường gặp ở La Paz :


https://farm4.static.flickr.com/3043/3106840204_ab1f292dce_o.jpg


Mặc dù 41 năm trước , Che Guevara đã bị quân đội của chính phủ sát hại tại Bolivia , nhưng ngày nay nhân dân vẫn nhớ đến Che và lập tượng đài ngày tại La Paz :


https://farm4.static.flickr.com/3013/3106023089_81df3ee43f_o.jpg

và nhiều góc phố cũng có dán biểu ngữ mang hình Che :


https://farm4.static.flickr.com/3074/3106840144_16861e4ffe_o.jpg

ở nhiều cửa hàng lưu niệm đều có bán áo T-shirt mang hình Che ( về đến nhà tôi mới thấy tiếc là không mua một cái )

ducdenthui
15-12-2008, 23:41
Trời ạ, sao anh kg mua vậy hử Anh Già , uổng phết đấy :(

Birdy
16-12-2008, 00:48
Nói đến Che.. em cực thích hình ảnh này về Che

https://i27.photobucket.com/albums/c180/mamakooly/che.jpg

Bagai
17-12-2008, 02:07
Chile

Sau ngày nghỉ ngơi tuyệt vời ở khách sạn 5 sao cùng Đạii Vương Hoàn Kiếm, cả nhóm lên đường trong khí thế hừng hực vui tươi. :D. Cả đoạn đường đi taxi ra sân bay Bg ngồi cứ nghe pháo nổ râm ran, tiếng nói tiếng cười rổn rảng.
Máy bay không bay thẳng đến Santidago de Chile mà transit ở 1 thành phố khác. Cả nhóm phải xuống làm thủ tục hải quan rồi mới lên lại máy bay để đi tiếp xuống Santiago. Đi đâu đàn ngựa cũng chụp hình lưu niệm:

Tới sân bay Santiago thì trời gần tối. Nhóm đi tìm chỗ thuê xe, thuê được 1 chiếc Toyoto gì đó be bé xinh xinh đủ 4 chỗ ngồi. Đường phố Chile hiện ra hiện đại và đẹp y như đường Mỹ, gợi lại cảnh đường xá ở California. Lễ sung sướng quá cứ rú lên từng hồi :P. Đầu tiên sư phụ lái xe để Lễ làm GPS coi bản đồ rồi dẫn đường về nhà. Sau hơn 1 tiếng đi ljac tới lạc lui, cả nhóm quyết định “fire” Lễ, cho ra sau quay phim chụp ảnh. AG cầm lái và sư phụ xịn của Bg dẫn đường. Sư phụ tuy xịn thật, cả nhóm đã đến sát cái đường cần tìm rồi mà mò mãi vẫn không ra cái hostel đặt sẵn. Đánh võng tới lui và bí quá cả nhóm ghé vào bên đường hỏi 2 anh cảnh sát thật là to cao đẹp trai và phong độ :D. 2 anh này nhìn bản đồ, xem tên hostel (Sammy de hostel) thì kêu lên xe chạy theo 2 anh ấy, 2 anh dẫn đường cho. Ôi lần thứ 2 cả nhóm sung sướng quá chừng, tưởng mình cứ như VIP, 2 anh cảnh sát dẫn đường như là bảo vệ. Sướng rụng cả rốn :P. Vòng vèo theo 2 anh 1 hồi thì cả nhóm cũng đến được cái hostel. Ngạc nhiên 1 cái là hostel này không có ghi biển bên ngoài, cửa thì đóng im ỉm, gõ cửa mới có người ra. Nếu người bình thường thì không biết sao tìm ra được. Cũng may đồn cảnh sát ở kế bên, cho nên 2 anh đó mới biết nhà này mà chỉ. Cả bọn gục gặc, dù sao cũng may mắn. Thời gian lạc đường thì coi như ngắm phố phường.


Trong nhóm người sung sướng ra mặt nhất có phải nói đến Lễ. Cu cậu thốt lên: “gái Chile đẹp quá”. Sau lại rủ sư phụ chơi bida độ bia, nói là “Chile là đất của chàng”. Tối tối cả nhóm tìm chỗ ăn tối, đi đổi tiền rồi ngắm phố đi bộ, chụp hình lưu niệm.
Tối tối đi dạo AG có quả hình chụp tàu điện trên cao nhìn xuống rực rỡ lắm.
Về phòng trọ xong BG chui lên phòng coi phim, 3 chàng ngự lâm ở dưới tán gái, chơi bida và nhậu nhẹt. Sáng hôm sau cả nhóm lên đường đi Easter Island.

Đường xá Santiago:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Chile/CIMG6289.jpg
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Chile/IMG_0009.jpg

Đi đến đâu nhậu bia đến đó:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Chile/IMG_0025.jpg
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Chile/IMG_0023.jpg

Bữa tối ở 1 tiệm fast food:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Chile/IMG_0027.jpg

Bagai
17-12-2008, 02:08
Kịch bản dàn dựng bởi đạo diễn Netwalker và Hot boy Lễ: 2 người gọi điện về cho tình nhân ở nhà :D

Hình nào không rõ mặt nhìn nó đẹp :D
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Chile/IMG_0060.jpg
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Chile/IMG_0059.jpg

Quảng trường thủ đô:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Chile/IMG_0044.jpg

Bagai
17-12-2008, 02:09
Vệ sĩ:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Chile/IMG_0016.jpg
Có nhiều hình của 2 người “già mà ngựa” nữa. Gái nào có nhu cầu thì hú BG nha.

Nhậu rượu:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Chile/IMG_0065.jpg

Quánh Bi-da:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Chile/IMG_0064.jpg

P/S: mấy sếp ơi làm chi cái maximum 7 hình/post cho khổ vậy, bài ngắn tí teo cũng phải cắt ra :((

Birdy
17-12-2008, 02:24
Kịch bản dàn dựng bởi đạo diễn Netwalker và Hot boy Lễ: 2 người gọi điện về cho tình nhân ở nhà :D

Hình nào không rõ mặt nhìn nó đẹp :D
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Chile/IMG_0060.jpg

kịch bản dàn dựng hơi bị được đới, diễn viên đóng rất đạt(c)

ducdenthui
05-01-2009, 15:18
Tiếp đi mơi, hết tết tây rùi mà hihi

Anh Già
10-01-2009, 13:44
Bolivia là quốc gia nghèo nhất Nam Mỹ , nhưng cũng chính tại đây giá cả sinh hoạt và đồ lưu niệm ( tính ra tiền ngoại tệ ) cho khách du lịch lại là rẻ nhất . Đường phố tại khu trung tâm La Paz đa số nhỏ hẹp và dốc đứng , hơn nữa vỉa hè nhỏ lại bị chắn bởi những sạp bán hàng nên đi bộ ở đây cũng là việc không hoàn toàn đơn giản . Đối với chúng tôi là lũ đã quen với độ cao từ vài ngày trước từ khi ở bên Peru thì còn đỡ , chứ hôm đầu gặp Hoàn Kiếm vừa đến La Paz , chỉ đi bộ ngược lên dốc vài chục mét là đã thấy Hoàn Kiếm tụt lại sau .
Giao thông ở La Paz cũng khá thuận tiện , đi taxi không hề đắt , một đoạn như từ bến xe bus về Loki hostel giá chỉ có 8 bolivianos ( hơn 1 usd ) , xe bus chạy đầy đường , giá từ 1 đến 2 bolivianos , đa số là những xe minibus nhỏ hoặc to hơn chút là những chiếc xe bus của Mỹ cũ kỹ từ thời ơ kìa , mỗi xe dù to hay nhỏ cũng có anh lơ xe bám cửa hô hào đón khách y hệt như xe đò ở VN .
Dọc theo vỉa hè hai bên đường là những sạp hàng nhỏ bán đủ thứ , từ nước ngọt , bia , hoa quả cho đến quà vặt , có những khu phố đi bộ thì bán toàn CD , DVD và sạc điện cho cell phone , cặp tóc , ví da ...y hệt như mấy hàng xén ở VN nên chả có gì cuốn hút đối với chúng tôi .
Cái mà chúng tôi thích là những đồ mang bản sắc địa phương . Hỏi mấy người làm tại Loki thì họ chỉ cho chúng tôi đường ra khu phố chuyên bán mấy thứ đồ đó , vì hostel nằm ngay trung tâm thành phố nên đến đó cũng không xa , đi bộ chừng hai chục phút . Ba Gai và Lễ nằm nhà nghỉ ngơi , tôi và Net kéo nhau đi bộ để còn ngắm phố chứ không đi taxi
Khu phố buôn bán này khá đông khách , đường lát đá cũ :



https://farm4.static.flickr.com/3182/3048743916_51cdd82032_o.jpg



Nhiều tượng đá trạm trổ rất đẹp , nhưng tiếc rằng chúng tôi không thể vác nổi về nhà :


https://farm4.static.flickr.com/3425/3183380461_7047e53c7f_o.jpg



Những cửa hàng trong nghách nhỏ bán đủ thứ áo len , khăn len làm từ lông con Alpaca và những thứ khác như búp bê . con giống , tranh thêu ...


https://farm4.static.flickr.com/3030/3047905417_a0d1640d86_o.jpg


Giá cả cho những thứ đồ này tính ra thật là rất rẻ , có lẽ so sánh mặt bằng chung thì còn rẻ hơn ở Vn mình nhiều . Người bán hàng ở đây không nói thách nhiều , có được mặc cả thoải mái nhưng cũng chỉ xê dịch được 10-15 % . Cuối cùng chúng tôi cũng chỉ mua một hai chiếc áo len , khăn len và vài con búp bê bé xíu để mang cho nhẹ . Ba Gai hôm sau có phóng taxi ra đây mua sắm được cả một đống đồ , cả mũ da , túi da to đùng , về đến nơi cũng tấm tắc khen rẻ và đẹp . Ai chứ chuyên gia buôn hàng thời trang BG nói chuyện giá cả thì tôi tin ngay 100 % . Người bác hàng cũng rất nhẹ nhàng , khách xem chán mà không mua cũng không hề bị chửi bới hay lườm nguýt :


https://farm4.static.flickr.com/3362/3183379677_d48d352bc4_o.jpg


Mặc dù tỷ lệ mù chữ và tỷ lệ trẻ em không đến trường học ở Bolivia rất cao , đất nước nghèo nhưng suốt thời gian ở đó chúng tôi không hề gặp cảnh đói ăn như kiểu châu Phi , và một điểm đặc biệt ( khá dễ chịu ) nữa là không hề thấy từng người ăn xin bám chân khách xin tiền .
Không chỉ có khách du lịch , mà chính người bản xứ cũng mua bán ở đây rất nhiều :


https://farm4.static.flickr.com/3198/3048744538_2149cc5d3b_o.jpg



Giữa những tiệm hàng , lại có một bảo tàng nhỏ khá thú vị dành riêng cho cây Coca :


https://farm4.static.flickr.com/3235/3047905283_222202237f_o.jpg



Và tất nhiên mua sắm xong xuôi , chúng tôi cũng phải làm vài tấm ảnh cho mấy em gái Bolivia tình cờ gặp ngoài phố :


https://farm4.static.flickr.com/3009/3047905647_271f3ece97_o.jpg

Mấy em gái rất vui vẻ làm mẫu cho chúng tôi chụp , nói chuyện vài câu thì được biết là các em đang học đại học năm 2 hay 3 gì đó , và thêm dăm câu nữa thì các em có cho địa chỉ night club hẹn chúng tôi 10-30 ra đó nhảy disco . Trời chiều cũng đã muộn nên hai thằng cũng lóc cóc quay trở lại hostel luôn .

PS : Về đến hostel , tắm rửa rồi ăn tối xong , mỗi thằng làm 2 chai beer xong là chỉ muốn kềnh , mặc dù vẫn nhớ lời hẹn kia . Đúng là mình già cbn thật rồi ... giá mà 10 năm về trước ... hay 5 năm thôi cũng được ...

baxu
10-01-2009, 15:23
PS : Đúng là mình già cbn thật rồi ... giá mà 10 năm về trước ... hay 5 năm thôi cũng được ...

Chỉ nhờ những câu như vầy mà suốt hành trình gái bagai tin sái cổ là AG và anh Net chỉ lòi mắt chứ tuyệt nhiên ko lòi gì khác :D

Anh Già
13-01-2009, 13:38
Chúng tôi đến Bolivia đúng lúc tình hình chính trị ở đây rất căng thẳng : mấy tỉnh miền đông Bolivia nằm ở vùng thấp sát biên giới Brasil có đất đai màu mỡ và giàu khoáng sản đang đòi thêm nhiều quyền tự chủ từ phía chính phủ trung ương . Dân chúng biểu tình khắp nơi , mấy tỉnh miền đông có xu hướng đòi ly khai , chính phủ Bolivia kết tội Mỹ đứng đằng sau giật dây nên đã trục xuất Đại sứ Mỹ và đóng cửa tất cả các tuyến đường bay của hãng American Airlines vô thời hạn nên rất nhiều du khách bị mắc kẹt, đường bộ từ La Paz đến Santa Cruz ( thành phố thủ phủ miền đông ,lớn thứ 2 của Bolivia ) bị blocked , may mà chúng tôi bay trong phạm vi Nam Mỹ bằng hãng LAN Chile nên không bị ảnh hưởng gì .
Một cuộc biểu tình của người dân ngay tại La Paz vào buổi sáng sớm :


https://farm4.static.flickr.com/3167/3048744080_1f3f89f626_o.jpg


Trong trường hợp đi du lịch mà gặp phải những tình huống như thế này , bạn thường được khuyến cáo là nên liên hệ với sứ quán của nước mình để có được sự giúp đỡ khi nhỡ có tình huống xấu xảy ra . Mấy đứa chúng tôi thấy tình hình như vậy nên cũng có hơi lo ,nhưng không có sứ quán VN tại Bolivia , nên tôi và Net đành liên lạc với sứ quán Canada ( vì ít ra mình cũng có đóng thuế ) và vào trang web của Bộ ngoại giao Canada đăng ký ( để lại tên tuổi , số phone , email , địa chỉ ... ) đề phòng trường hợp evacuation .

Lo xa vậy thôi chứ chúng tôi vẫn đi ngắm phố La Paz , nhưng chỉ dám đi bộ trong khu vực trung tâm , vì ra các khu khác rất dễ bị cướp giật .

Buổi sáng thanh bình ở quảng trường trung tâm La Paz :


https://farm4.static.flickr.com/3161/3048743280_d421b21368_o.jpg


Nhà thờ lớn ( phía góc trái hình là nhóm lính bảo vệ khá đông) :


https://farm4.static.flickr.com/3475/3183379985_9a59c54fcf_o.jpg


Phía bên trong nhà thờ :


https://farm4.static.flickr.com/3063/3047904815_bb50b08f36_o.jpg


Dinh Tổng thống Bolivia trông bề ngoài khá khiêm tốn :


https://farm4.static.flickr.com/3156/3047905773_5e6d705d99_o.jpg


Tiến vào gần hơn chụp ảnh mấy anh lính gác cổng :


https://farm4.static.flickr.com/3453/3183380209_29d2486419_o.jpg


Gọi là tiến vào gần nhưng chúng tôi vẫn dùng ống tele để chụp , nhưng khá bất ngờ là anh chàng đội trưởng cầm kiếm này từ trong bước ra, thấy chúng tôi là khách du lịch đang .. rón rén chụp , lại tự mời chúng tôi bước vào thật gần và có thể đứng cạnh lính gác chụp thoải mái , đúng là họ cũng khéo mỵ dân ( hay mỵ khách ? )


https://farm4.static.flickr.com/3065/3047904567_7517d0850d_o.jpg

Anh Già
13-01-2009, 13:59
Để đi thăm quan thành phố nhiều hơn và được an toàn , chúng tôi đã lấy một city tour đi bằng xe bus hai tầng trong vòng vài tiếng .Thêm vài bức ảnh La Paz :

Đường phố lớn :


https://farm4.static.flickr.com/3481/3184216502_938dc2a9b1_o.jpg


Tượng đài :


https://farm4.static.flickr.com/3426/3192942209_0a4a64bf60_o.jpg


Một vùng đất ở rìa thành phố , bề mặt nhấp nhô nên được gọi là '' Thung lũng Mặt trăng ''


https://farm4.static.flickr.com/3113/3184216790_784381934d_o.jpg


https://farm4.static.flickr.com/3444/3184217064_c5f46f2164_o.jpg

matador
13-01-2009, 14:12
Cái "Thung lũng mặt trăng" là nhân tạo à hả bạn Già? Trông dỏm kinh ;-)

Anh Già
13-01-2009, 14:19
Không , cái đó là tự nhiên đấy bạn Matador , nhưng họ tạc thêm mấy hình người , rồi lều lán lung tung nên cũng nhếc nhác , chính cứ để nguyên lại hay hơn .

Anh Già
21-01-2009, 14:24
World's Most Dangerous Road

Bolivia không chỉ nổi tiếng với hồ Titicaca, cánh đồng muối Salar de Uyuni, hoang mạc, núi lửa ... mà còn nổi tiếng với một con đường (được coi) là nguy hiểm nhất thế giới. Chúng tôi không thể cho phép mình bỏ qua được một nơi thăm quan với đầy '' cảm giác mạnh '' như vậy được, bởi vậy nên đã phải quay về La Paz từ Uyuni ngay, dành ra một ngày trong quỹ thời gian eo hẹp để đi quãng đường này.

Ba Gai quyết định ở lại La Paz để nghỉ ngơi, đi shopping và khôi phục lại chút nhan sắc đã có phần phôi pha sau ba ngày lang thang trong hoang mạc, nên chỉ có 3 thằng chúng tôi đi tour mạo hiểm này.
Ở La Paz có khoảng 3-4 hãng chuyên tổ chức tỏ cho khách du lịch đi con đường này, giá cả xấp xỉ nhau, chỉ chênhh nhau 10-20$, nhưng chúng tôi chọn hãng Gravity là hãng lớn nhất, mặc dù giá cũng cao nhất (90$/người cho tour trong vòng một ngày, có kèm ăn trưa) nhưng trông phong cách làm việc có vẻ chuyên nghiệp nhất và sau đó thấy không hề ân hận.

Sáng sớm chúng tôi đi bộ ra địa điểm tập kết chỉ cách hostel có gần 10' đi bộ,đám khách chia ra những nhóm nhỏ lên mấy chiếc xe bus, trên nóc xe đã chất sẵn xe đạp. Mỗi xe là một nhóm, nhóm chúng tôi chừng hơn chục người, có 1 lái xe bản xứ, một hướng dẫn viên bản xứ và một hướng dẫn viên chính là Matthew-anh chàng cao ngồng vui tính người Scotland.


https://farm4.static.flickr.com/3416/3214136537_9da4bedaea_o.jpg


Xe đưa chúng tôi lên điểm xuất phát của con đường ở độ cao 4700m, trời rất lạnh ở độ cao này và khí hậu như mùa đông nên mọi người ai cũng phải mặc ấm rất cẩn thận. Điểm xuất phát là mội bãi đất trống cạnh hồ nước nhỏ :


https://farm4.static.flickr.com/3106/3214136327_5192c910dc_o.jpg


Thêm một chút về lịch sử của con đường này :
Đây là con đường độc đạo nối liền thủ đô La Paz của Bolivia với thành phố Coroico . Khoảng cách chỉ có khoảng 90 km nhưng đỉnh cao nhất của con đường ( gần La Paz ) là 4700 m và điểm thấp nhất gần Coroico là 1185 m , con đường chỉ được trải đá dăm , chạy ven theo vách núi ,đoạn hẹp nhất chiều ngang chỉ có hơn 2,5 mét , có những đoạn thác nước trút thẳng xuống đường . Chưa nói đến sự nguy hiểm của con đường , mà chỉ nói đến sự chênh lệch về độ cao gần 3600 m đã làm cho hành khách yếu sức khoẻ khá chóng mặt . Mỗi năm thường có vài chục tai nạn , cướp đi sinh mạng của gần 300 người ( con số trung bình ) , tai nạn lớn nhất là năm 1983 khi một xe khách lăn xuống vực với lái xe và 100 hành khách .Sau này khi chính phủ Bolivia vay được 120 triệu của IDB thì mới làm con đường mới song song với con đường cũ , tới cuối 2003 , đầu 2004 thì khánh thành , bởi vậy con đường cũ bây giờ chỉ dành riêng cho khách du lịch ham mạo hiểm . Ấy vậy mà 4 năm qua cũng đã có vài chục mạng khách ra đi ( theo lời kể của anh chàng hướng dẫn viên Matthew).
Bởi vậy con đường này đã được nổi tiếng khắp thế giới và được mệnh danh là World's Most Dangerous Road http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/from_our_own_correspondent/6136268.stm

Xe đạp được dỡ từ trên nóc xe bus xuống , chúng tôi được trang bị mũ bảo hiểm, áo vét màu da cam để dễ nhận ra trong màn sương mù và mây, đồng thời cũng được dặn dò rất kỹ về vấn đề an toàn :


https://farm4.static.flickr.com/3084/3214137165_a6a8dc5874_o.jpg


Xe đạp được xử dụng trong những chuyến đổ dốc này là loại xe đạp địa hình (made in canada) khá đắt tiền, cỡ gần 2000$/chiếc (nghe hãng quảng cáo vậy) và trang bị hoàn toàn bằng hệ thống phanh đĩa cho cả bánh trước lẫn bánh sau, bởi chắc khó có bộ phanh xe đạp loại thường nào có thể chịu đựng được quãng đường toàn đổ dốc đứng quãng 50 km. Từng chiếc xe còn được kiểm tra cẩn thận trước lúc xuất phát :


https://farm4.static.flickr.com/3444/3214136435_f73ee63690_o.jpg


Trước khi lên đường, Matt rút trong túi ra một chai rượu nhỏ bằng plastic, mọi người truyền tay nhau nhấp một chút, vẩy lên đầu xe đạp và vẩy xuống đất một chút để lấy may mắn. Chúng tôi bắt đầu xuất phát :


https://farm4.static.flickr.com/3141/2979263184_79e995e6ce_o.jpg


Ở độ cao này khung cảnh hai bên đường trông thật nghèo nàn, toàn là núi và đá, đoạn đường này mới làm lại nên rất rộng rãi, tốc độ xe đẹp đổ dốc lên đến cả 80-90km/h đối với mấy '' tay lái lụa '':


https://farm4.static.flickr.com/3517/3214207917_76b9920dd2_o.jpg


Nhưng chỉ ngay đoạn đường rộng rãi và phẳng lỳ như thế này mà đã thấy sự nguy hiểm lẩn quất đâu đây, ngay vệ đường là tấm bia với nước sơn và ngày tháng còn khá mới, đánh đấu nơi chiếc xe bus cùng hơn năm chục hành khách lao xuống vực sau gần 200 mét :


https://farm4.static.flickr.com/3228/2978406541_70d14844b5_o.jpg

Anh Già
21-01-2009, 14:53
Chạy được một đoạn, chúng tôi mới gặp những đám mây ở lưng chừng và cả phía dưới :


https://farm4.static.flickr.com/3358/3214985146_2bd5209c44_o.jpg


Mấy chú khoai tây khoái chí thả dốc tít mù, trong khi 3 thằng nhà mình ngồi trên xe bus hý hoáy chụp ảnh, bụng bảo dạ :'' chúng mày ít được đi xe đạp thì cứ nghịch thoải mái đi, các anh chúng mày đạp xe từ bé cả chục năm, đít vẫn còn chai thì chỉ cần tý nữa làm vài đoạn khủng nhất là đủ cbn rồi ''


https://farm4.static.flickr.com/3239/2979263420_2c315823e0_o.jpg


Anh chàng hdv người Bolivia dẫn đầu, đám khách phi theo sau, Matthew đi sau chặn hậu và xe bus với 3 đứa chúng tôi cùng mấy cái xe đạp trên nóc đi sau cùng, dọc đường có ngay vụ thủng lốp xe của một gái, Matt thay thế chỉ mất vài phút :


https://farm4.static.flickr.com/3396/3214137381_928be41737_o.jpg


Xuống thấp hơn, cảnh quan đã thay đỔi chút ít :


https://farm4.static.flickr.com/3107/3214137585_8b15707d11_o.jpg


Chạy thêm đoạn nữa gặp trạm kiểm soát ma tuý trên đường, chúng tôi phải xuống xe cho đủ thủ tục nhưng không bị khám xét gì cả :


https://farm4.static.flickr.com/3133/3214136889_eb5b9d152b_o.jpg


Và đây là chỗ chia đôi của con đường, bên trái là đường mới, đi men theo sườn núi bên kia, còn bên phải là con đường cũ, đi men theo sườn núi bên này :


https://farm4.static.flickr.com/3528/3214137083_2d740f485f_o.jpg


Chúng tôi dừng lại nghỉ ngơi và chuẩn bị tinh thần cho quãng đường phưu lưu mạo hểm phía trước :


https://farm4.static.flickr.com/3264/3214990038_c7eafa98be_o.jpg

vntuyen
21-01-2009, 16:57
Dù có để dành đủ $, thời gian, tập luyện sức khỏe thì cũng đâu có được đội hình hoành tráng như này.

Khâm phục bác AG, già mà không già. (c)

BG ở Bình Phước hay sao mà leo núi Bà Rá?

Anh Già
22-01-2009, 02:22
Để khi nào tớ có dịp về VN, làm một đội với bạn Tuyến đi phượt lòng vòng mấy nước ĐN Á nhé !(c)

BM
25-01-2009, 09:37
.....Chúng tôi dừng lại nghỉ ngơi và chuẩn bị tinh thần cho quãng đường phưu lưu mạo hểm phía trước...

Tiếp... Anh Già ơi!

bm20042008
25-01-2009, 19:23
bác cho tiếp đi, chúc bác năm mới chân cứng đá mềm

Bagai
25-01-2009, 23:12
@Bác Tuyên: BG sinh ra và lớn lên dưới chân núi Bà Rá (c)

À, mà cái lúc ngồi 1 mình ở nhà chờ mấy anh về cũng hồi hộp lắm nha. Cũng hơi sợ sợ có ai ở lại chiến trường :help

ducdenthui
01-02-2009, 22:53
phê quá xá, chờ xem tiếp nè các bác ơi...

Anh Già
03-02-2009, 13:12
Đây, tớ tiếp đây, tại dạo này lười quá, hehehehehe


Bắt đầu từ đoạn đường đất+ đá này mới thực sự là nguy hiểm, con đường hẹp ngoằn ngoèo men theo sườn núi mà không có cọc hay thanh chắn, phía dưới là vực sâu thẳm :


https://farm4.static.flickr.com/3426/3214137471_b34a8dc11d_o.jpg


Từ đoạn này trở đi Matt lên dẫn đầu cả đoàn, sau đó là các ''cua rơ'' đổ dốc, đi chặn hậu là anh chàng hướng dẫn viên Bolivia và chiẾc xe bus chở 3 thằng chúng tôi. Nói là ngồi trên xe tưởng có vẻ ngon, nhưng chính ra trông lại còn ghê hơn là đạp xe, nhưng muốn rảnh tay chụp mấy tấm hình lưu niệm nên chúng tôi cứ phải cố ngồi :


https://farm4.static.flickr.com/3350/3214136795_f677f3fddf_o.jpg


Thỉnh thoảng cũng có vác xe xuống chạy đoạn ngắn làm hàng :


https://farm4.static.flickr.com/3521/3226913347_3f69c5384f_o.jpg


Dọc suốt theo con đường là khung cảnh có một nét khá giống ở VN :


https://farm4.static.flickr.com/3261/3227761376_b6e7b33c22_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3374/3226912223_f6f945f3e2_o.jpg


Toàn những khúc cua gấp ẩn hiện trong mây :


https://farm4.static.flickr.com/3471/3226912947_c8a2ea21eb_o.jpg


Chính đôi khi phía dưới vực sâu cũng là mây mù nên trông lại đỡ hãi hơn :


https://farm4.static.flickr.com/3108/3226910895_0fa4dbe8b5_o.jpg

Anh Già
03-02-2009, 13:39
Bolivia cũng có luật đi đường thuận tay phải như tất cả các nước Nam Mỹ khác, nhưng con đường này lại có luật riêng, một luật đi đường chắc đã được đúc kết bằng máu trong nhiều năm qua, đó là xe xuống dốc khi tránh nhau thì luôn phải đi phần đường rìa ngoài , để người lái xe dễ kiểm soát bánh trái xe nằm sát bờ vực ( suốt quãng đường, núi luôn nằm phía bên phải, vực nằm phía bên trái nếu tính theo chiều từ trên đi xuống)


https://farm4.static.flickr.com/3232/2979262462_fc719e4db1_o.jpg


Vì con đường có chiều ngang rất hẹp, nên thỉnh thoảng vẫn có những chỗ để xe lên xuống tránh nhau như thế này :


https://farm4.static.flickr.com/3039/2978407745_73dfb1ceb8_o.jpg


Cứ đi được một quãng thì chúng tôi lại dừng lại nghỉ ngơi và kiểm tra lại xe cộ :


https://farm4.static.flickr.com/3325/3227765390_ce4e1c2334_o.jpg


Cả đoàn có hơn chục người nhưng kéo dài thành hai, ba km, trông xa xa chỉ là những chấm nhỏ mầu cam thấp thoáng trong mây :


https://farm4.static.flickr.com/3340/3226911805_3e4a1e4e19_o.jpg


Bởi vậy nên cũng phải dừng chân để điểm danh quân số liên tục :


https://farm4.static.flickr.com/3113/3227764146_84d9870617_o.jpg


Đoạn này trông chắc cheo leo hơn mấy con đường phía Tây Bắc nhà mình nhỉ ?


https://farm4.static.flickr.com/3140/2978380881_631b68d9f8_o.jpg


Anh chàng Bolivia chụp 3 thằng từ phía sau :

[CENTER]https://farm4.static.flickr.com/3113/3214985446_5a9c3e88eb_o.jpg

Anh Già
03-02-2009, 14:13
Có những đoạn có dòng suối nhỏ từ trên vách đá cao dội thẳng xuống mặt đường, may đoạn này mặt đường và nền đường cũng toàn là đá chứ không thì cũng sạt lở từ lâu rồi :


https://farm4.static.flickr.com/3332/3249236457_050408f58e_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3456/3226913791_3bf64ef584_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3497/3227760858_886e498f15_o.jpg


Có cả những đoạn xe đạp lội nước:


https://farm4.static.flickr.com/3450/3227763194_14ab7ce6cd_o.jpg


Nói chung là quãng đường này tớ thấy đúng là ghê răng, đến cả bây giờ về đến nhà rồi, giở ảnh ra xem lại mà vẫn thấy còn andrenaline trong máu. Tớ lại làm hàng tý :


https://farm4.static.flickr.com/3129/3214984876_caaee9c79d_o.jpg

Càng đi xuống phía dưới thì mây càng quang hơn :

https://farm4.static.flickr.com/3476/3249250549_ea51e4944c_o.jpg


https://farm4.static.flickr.com/3375/3226909187_982b7ea7b1_o.jpg

Anh Già
03-02-2009, 14:51
May mắn cho chúng tôi là con đường này giờ đây chỉ còn khách du lịch và vài chiếc xe địa phương xử dụng nên không có cảnh '' chen lấn, xô đẩy nữa''. Matt có kể lại cho chúng tôi nghe rằng trước chuyến đi này của chúng tôi chỉ hơn nửa tháng thì con đường mới phía bên kia núi bị sạt lở một đoạn, nên cả một tuần liền tất cả các phương tiện giao thông đều phải đi bằng con đường cũ này, và trong một tuần đó thôi, du khách cũng đã chụp được khá nhiều cảnh sởn gai ốc ( mượn tạm hình của cty Gravity )


https://img3.imageshack.us/img3/6873/01gsizedxb2.jpg (http://imageshack.us)
https://img3.imageshack.us/img3/01gsizedxb2.jpg/1/w640.png (http://g.imageshack.us/img3/01gsizedxb2.jpg/1/)

https://img18.imageshack.us/img18/5057/03aac5.jpg (http://imageshack.us)

https://img158.imageshack.us/img158/7475/07g001ku0.jpg (http://imageshack.us)

https://img3.imageshack.us/img3/9951/41g001vh7.jpg (http://imageshack.us)
[URL=http://g.imageshack.us/img3/41g001vh7.jpg/1/]https://img3.imageshack.us/img3/41g001vh7.jpg/1/w640.png[/U

Birdy
03-02-2009, 17:59
oài. em mà có đi đoạn đường đèo này thì chắc sẽ đi xe đạp cho nó an toàn. Ít ra thì xe đạp nhỏ gọn mà mình tự điều khiển, tự chịu trách nhiệm. Đây ngồi trên xe phó thác số phận cho anh lái xe... em chả yên tâm tí nào (NO)

Chitto
04-02-2009, 20:52
Vãi tè hỉ ?

Đường như thế mà tránh nhau được thì cũng quá tài.

banmaitoahuong
05-02-2009, 20:42
Em nhìn bên ngoài đã rùng mình rồi, anh Già mau kể tiếp đi

Anh Già
07-02-2009, 12:08
Gần hai giờ chiều, chúng tôi đã thấy thành phố Coroico ở sườn núi phía xa:


https://farm4.static.flickr.com/3517/3226910033_2ac931f8cb_o.jpg


Lúc này hai bên đường cũng đã xuất hiện một số nhà dân, nhưng nhà thì nhỏ bé lụp xụp, canh nhà có những khoảng sân để phơi lá Coca y như nông dân ta phơi thóc vậy, nổi bật lên vẫn là những ruộng Coca được trồng khắp nơi:


https://farm4.static.flickr.com/3413/3250063506_65552ce64a_o.jpg


Sau hỏi ra tôi mới biết được rằng luật pháp Bolivia cho phép trồng cây Coca công khai để sử dụng trong sinh hoạt như pha trà, nhai, làm nhân bánh .... nhưng chỉ cấm sản xuất cocain từ lá Coca ?!?!? Bởi vậy nên mấy nước Nam Mỹ này là thiên đường của các loại cocain, nghe nói mua cocain ở đây dễ như mua sữa bột, chính phủ thì chỉ chống buôn ma tuý lấy lệ vì đó là nguồn thu nhập lớn của quốc gia, bạn nào có gan thì khi du lịch qua, làm vài bánh về là giàu to ( nói giỡn chơi vậy thôi chứ tớ không xui dại ai đâu nhé)
Tưởng sẽ tới tận Coroico, nhưng hoá ra chúng tôi chỉ tới điểm cuối cùng là thị trấn nhỏ Yolosa, còn cách Coroico cả chục km nữa. Thị trấn này nằm ở độ cao 1185 m, như vậy là chỉ với quãng đường cỡ 70km mà chúng tôi đã độ cao chênh lệch cỡ 3600 m :


https://farm4.static.flickr.com/3505/3226909599_df4fa04f64_o.jpg


Cả đoàn chụp chung tấm ảnh lưu niệm tại điểm cuối :


https://farm4.static.flickr.com/3475/3259730134_6eae3af1ef_o.jpg


Ở Yalosa khí hậu không còn là khí hậu vùng núi cao nữa mà đã thành khí hậu nhiệt đới hoàn toàn: nóng, ẩm và oi bức. Chúng tôi nghỉ ăn trưa tại một quán ăn đã được đặt trước, và bữa ăn búp phê cũng được tính luôn vào giá thành của cả tour (90$):


https://farm4.static.flickr.com/3482/3259729788_b2e604c49a_o.jpg


Quán nằm trong một khu vườn rất rộng bên bờ suối nhỏ, trong có đủ chim trĩ, vẹt, sáo, khỉ ... Quán này do một anh chàng người tận bên Ý qua đây lập nghiệp mở ra và cai quản luôn. Trong lúc mọi người tắm rửa thay quần áo và ăn trưa thì mấy anh chàng hướng dẫn viên đã kịp burn ra đĩa CD những tấm ảnh và vài video clip họ chụp suốt dọc đường bằng chiếc máy PnS để bán cho khách ngay tại chỗ.


https://farm4.static.flickr.com/3524/3259729576_78f728fac3_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3440/3258896801_1e4eddbe51_o.jpg


Gần 4 giờ chiều, chúng tôi lên xe, leo dốc ngược lại theo con đường cũ trở lại La Paz, trên đường về cty Graviaty còn tặng quà lưu niệm cho mỗi thành viên của tour một chiếc áo T-shirt khá đẹp.Tới tận gần 8 giờ tối chúng tôi mới về tới hostel, đứa nào đứa nấy mệt lử, kết thúc một chuyến đi phưu lưu, mạo hiểm nhưng rất thú vị.

quang2779
31-03-2009, 22:10
Hê hê, hôm nay trên tạp chí Jetstar Việt nam có đăng bài về chuyến đì này, của bác "Việt Trần", bằng cả tiếng Anh và Việt với bức ảnh chụp ở Mũi Hảo Vọng.

Chúc mừng các bác!!!

CVN
09-04-2009, 15:33
Nhà cháu đang cân nhắc mời một đoàn cán bộ đi Mỹ và Chile nên rất hóng nghe các bác chia sẻ nhiều về Chile :) đấy. Bác Già và bác Net tổng hợp quả guide hoành tráng về Chile nhé! Thanksssss!


Bạn CVN cứ từ từ , mấy hôm nữa tớ về sẽ có hết . Sir! Táng lên đi Sir ơi!

bow
28-05-2009, 07:42
Giời ạ, mấy tháng nay mới vào lại, thấy vẫn còn rị mọ ở Lapaz :Dam

Anh Già
03-06-2009, 14:06
Hehe, giờ này chắc cvn đang trên đường đi Chile rồi, tớ vào nhẩn nha làm vài dòng tiếp đoạn Chile .


Cả đoàn chúng tôi bị lỡ chuyến bay nên phải ở lại La Paz thêm một ngày, bù lại được ở hotel 5 sao miễn phí, đi chơi, ăn nhậu tĩ tã và từ đó mới có '' Chuyện tình La Paz'' của BG với HK như đã kể ở trên =))
Trưa hôm sau xe của hãng hàng không LAN đến tận hotel đón chúng tôi ra sân bay. Thành phố La Paz không hề nhỏ, vậy mà sân bay quốc tế thì nhỏ xíu và tuềnh toàng, trông chả ra dáng tý gì là sân bay của một thủ đô, nói cho dễ hình dung thì nó cũng chỉ khá hơn sân bay Huế một chút. Thực ra cũng chỉ có các tuyến bay của mấy nước quanh vùng này, có quầy làm thủ tục lớn nhất của American Airlines thì lại đóng cửa do chính phủ Bolivia đang chống Mỹ quyết liệt, còn lại thì hãng LAN Chile mà chúng tôi bay cũng là hãng lớn thứ 2 ở sân bay này.
Khi mua vé chặng La Paz-Santiago, chúng tôi cũng không biết rằng máy bay còn đỗ xuống một thành phố nhỏ Iquique ở phía bắc Chile, thành phố này nằm ngay ven bờ biển, từ trên máy bay nhìn xuống thì chỉ thấy toàn hoang mạc cạnh biển, cho đến khi hạ cánh xuống thì quanh sân bay toàn những núi cát cao vài trăm mét. Chúng tôi làm thủ tục nhập cảnh Chile tại đây rồi bay tiếp.
Hơn hai giờ bay nữa chúng tôi tới sân bay Santiago, đây cũng là đại bản doanh của LAN Chile, một hãng hàng không lớn nhất Nam Mỹ hiện nay :


https://farm4.static.flickr.com/3642/3446730338_6a0081cc11_o.jpg

Tới sân bay cũng đã quá trưa mà sáng mai đã phải bay sớm đi Easter Island nên chúng tôi thuê chiếc xe Yaris nhỏ giá hơn 6 chục/ngày đi về thành phố ( giá taxi ở đây từ sân bay về đã gần 25$ một chiều nên thuê xe đắt hơn chút nhưng đi lại thoải mái hơn)


https://farm4.static.flickr.com/3588/3446730440_69b2ecfaf4_o.jpg


Bạn nào có đi Nam Mỹ thì lưu ý là ở đây khi thuê xe đa số toàn là xe số tay, nên sẽ khó khăn cho những ai xưa nay toàn chạy xe số tự động
Hỏi đường từ sân bay về thành phố kỹ lưỡng trước rồi mới đi , vậy mà vừa ra khỏi sân bay đã nhầm exit nên phải vòng lại và phải trả tiền phí đường thêm một lần nữa. Đường xa lộ ở Santiago rất tốt , biển báo, vạch sơ rõ ràng và đầy đủ, hai bên là nhà cửa rồi shopping mall trông chả khác gì xứ Bắc Mỹ, ngoài đường rất nhiều phụ nữ lái xe ( chứng tỏ mức sống và dân trí cao) mặc dù đa số là xe cỡ nhỏ :


https://farm4.static.flickr.com/3297/3446730526_0544f2d07c_o.jpg


Mải ngắm phố phường, nhà cửa và mấy em gái Chile nên chúng tôi đi hoài mà chưa tới nơi, sau đó phải dừng lại hỏi đường ở một trạm xăng, mọi người khá nhiệt tình trả lời nhưng mãi mới có được một amigo nói thạo tiếng Anh, hoá ra là nãy giờ chúng tôi toàn đi theo đường vành đai nên đã đi được gần một vòng xung quanh thành phố. Sau về gần hostel cũng phải nhờ 2 anh cảnh sát chỉ đường, 2 anh cưỡi bình bịch dẫn đường cho chúng tôi về tới tận cửa hostel, mấy thằng ngồi trong xe đi theo sau khen lấy khen để police Chile nhiệt tình tốt bụng và ... thông thuộc địa bàn tới từng khách sạn nhỏ, sau khi về tới nơi mới hoá ra rằng hostel nằm sát vách đồn cảnh sát quận .
Nhận phòng trong hostel xong, chúng tôi lái xe vào trong phố kiếm chỗ đổi tiền ngay tại khu trung tâm, mấy tiêm đổi tiền của dân Ý làm việc muộn và có giá rất tốt . Sau đó chúng tôi đi kiếm đồ ăn rồi lượn phố .
Cảnh Santiago buổi tối :


https://farm4.static.flickr.com/3139/3008986756_d3077a4d14_o.jpg


Dinh Tổng Thống :


https://farm4.static.flickr.com/3168/3008149005_9a3c83b005_o.jpg



Con đường đầy các quán nhậu hai bên, dân ngồi tràn ra vỉa hè như ở VN vậy :


https://farm4.static.flickr.com/3018/3008149343_7b142dba65_o.jpg

Chile cũng nổi tiếng là xứ sở của wine, nên tối về hostel chúng tôi còn phải làm đôi chai rồi mới lên giường được .

CVN
03-06-2009, 14:42
Hê hê, mồng 5 nhà cháu mới bay đi Santiago. Giờ đang ở xứ sở của KFC :)

Anh Già
04-06-2009, 02:22
Sáng sớm hôm sau chúng tôi ra sân bay, trả xe rồi leo lên chiếc Boeing 767 tiến thẳng hướng biển.

Easter Island (đảo Phục sinh) hay theo tiếng thổ dân là Rapa Nui - một hòn đảo nhỏ thuộc Chile với dân số hơn 3000 người, trong số đó thổ dân chiếm hơn 64%. Đảo được gọi tên là Easter vì do một nhà thám hiểm phương tây phát hiện ra vào đúng dịp lễ Phục sinh năm 1722. Easter Island nằm giữa Thái bình dương, nơi gần nhất có người sinh sống là bờ biển Chile ở cách 3500 km về phía đông, gần 4000km phía tây là đảo Taiti, phía nam là Nam cực và phía bắc cách Hawai cả dăm ngàn km. Easter Island được coi là di sản văn hoá thế giới với những bức tượng đá Moai nguồn gốc huyền bí

Capture màn hình trên máy bay:


https://farm4.static.flickr.com/3060/2987732086_4955ac9bf4_o.jpg

Người dân bản xứ trên đảo thuộc giống người Polynesian, ngay trên máy bay chúng tôi đã gặp vài cô gái bản xứ với bông hoa cài trên tóc - truyền thống của người Polynesian :


https://farm4.static.flickr.com/3065/2986661937_6c2c126468_o.jpg

sau khoảng 4 giờ bay chúng tôi hạ cánh xuống sân bay Hanga Roa trên đảo, bờ tường sân bay trang trí bằng những hoạ tiết của người bản xứ :


https://farm4.static.flickr.com/3038/2987811478_558c5e0f56_o.jpg

Sân bay nhỏ, ngoài chiếc máy bay của chúng tôi đang tiếp xăng để bay tiếp đi Taiti thì chỉ có 1 chiếc charter plane đang đỗ, vừa xuống đến nơi đã có bức tượng Moai nhỏ đón chào :


https://farm4.static.flickr.com/3174/3006469893_7d75d8891a_o.jpg


Trước cửa sân bay cũng là tượng cổ:


https://farm4.static.flickr.com/3329/3448666383_144850d8d2_o.jpg


Khách đến đảo toàn là khách du lịch nên giá cả ở đây rất đắt đỏ, chúng tôi không đặt trước hotel mà quyết định sẽ kiếm tại chỗ. Đa số hành khách của chuyến bay đã đặt chỗ ở trước nên ra cửa là có xe đón, còn chúng tôi xếp hành lý riêng ra một chỗ rồi chạy vòng quanh kiếm nhà, ngay sảnh đến đầy bàn cho thuê chỗ ở nhưng giá của họ cũng khá mắc, trước cửa sân bay nhiều người dân bản xứ ra đón chuyến bay và cũng kiếm khách trọ luôn, giá của họ là rẻ nhất. Đến lúc người đến kẻ đón đã vãn hết thì rồi chúng tôi cũng kiếm được một chị gái bản xứ cho thuê nhà với giá mềm (ko ghi lại nên đến giờ quên khuấy mất là bao nhiêu) và đón về bằng taxi miễn phí. Lâu lắm chúng tôi mới lại được đi con taxi Nisan mà giảm xóc kêu lục khục như taxi ở VN. Nhà trọ nằm ngay bên bờ biển, cách sân bay không xa ( căn bên trái là bếp, căn bên phải gồm ba phòng nhỏ)


https://farm4.static.flickr.com/3159/3006476475_d9223f69c6_o.jpg

Sau khi cất đồ đạc, tôi và Net chạy vào phố tìm thuê xe, còn Ba Gai ngồi ngay vườn nhà trông ra biển, trâm tư như đang nhớ chồng ( nhưng thực ra xa xa đâu đó ở bờ phía bên kia là VN, nơi em còn đang lo về tình hình của shop Thời Trang Hàng Hiệu và mấy vụ bán đấu giá trên TL)


https://farm4.static.flickr.com/3037/2990703606_a05ae58fe2_o.jpg

Anh Già
04-06-2009, 02:30
Một điểm đặc biệt của Easter Island là dù thu rất nhiều tiền từ du lịch nhưng họ không hề xây hotel cao tầng, mà vẫn giữ cảnh quan xưa với những ngôi nhà 1 tầng và những khu vườn với hàng rào bằng cây hoa, công với không khí biển thật nhẹ nhàng và dễ chịu .
Một loài hoa rất thường gặp trên đảo :


https://farm4.static.flickr.com/3015/2987514566_b2518a4f9f_o.jpg


Phố chính của Hanga Roa, gồm những quán ăn, tiệm bán đồ lưu niệm và những tiệm cho thuê xe ( chúng tôi thuê chiếc xe màu trắng trong hình):


https://farm4.static.flickr.com/3154/2986875445_61ff572797_o.jpg


Một tiệm cafe :


https://farm4.static.flickr.com/3381/3449481004_903a2ae52c_o.jpg


Chúng tôi thuê chiếc xe SUV nhỏ Daihatsu Terios với qiá hơn 6 chục trong một ngày rưỡi rồi quay về đón mọi người đi thăm khu di tích Orongo và ngọn núi lửa Rano Kau. Lần này có thêm một chị gái người Mỹ từ Dertroi hay Chicago gì đó, chị cỡ trên 5 bó nhưng vẫn máu đi phượt một mình, chị xin đi ghép xe cùng với chúng tôi .
Easter Island được tạo nên bởi mấy ngọn núi lửa cổ xưa nay đã tắt, đất đai toàn phún thạch nên chắc khó trồng trọt gì được nhiều , phong cảnh đồng cỏ trên đảo toàn như thế này :


https://farm4.static.flickr.com/3249/3006469317_2e6266ac6e_o.jpg


Đứng trên cao nhìn về toàn cảnh thị trấn Hanga Roa, cạnh ngay thị trấn là đường băng duy nhất của sân bay :


https://farm3.static.flickr.com/2324/3007303784_bdee351cb5_o.jpg

Và miệng núi lửa Rano Kau đã tắt :


https://farm4.static.flickr.com/3625/3449481146_5c41d35cc5_o.jpg

Lại làm tý hình lưu niệm:


https://farm4.static.flickr.com/3601/3449481572_f7410629f6_o.jpg

Hồng Thất Công
04-06-2009, 10:50
Loài hoa trên đảo kia giống hoa vông quá nhỉ, lá cũng giống.

Nheva
04-06-2009, 13:09
Trâu cứ ngó đi , có khi 3 năm sau anh lại làm vòng nữa chưa biết chừng , làm một hội luôn .
Hay quá AG, làm 1 hội luôn, lúc đó AG nhớ gọi tớ nhé. Chắc chắn tớ xin nghỉ việc đi hết luôn Nam Mỹ

Nheva
04-06-2009, 13:21
Một điểm đặc biệt của Easter Island là dù thu rất nhiều tiền từ du lịch nhưng họ không hề xây hotel cao tầng, mà vẫn giữ cảnh quan xưa với những ngôi nhà 1 tầng và những khu vườn với hàng rào bằng cây hoa, công với không khí biển thật nhẹ nhàng và dễ chịu .
Một loài hoa rất thường gặp trên đảo :


https://farm4.static.flickr.com/3015/2987514566_b2518a4f9f_o.jpg


Hoa này là hoa vông (vông vang) đó

Dudi
23-07-2009, 09:28
Tối qua dân chúng SG mới nhậu với Net, Bagai, sáng nay đọc lại cả 49 trang bài này, vẫn thấy phê thật.

Hôm nào Anh Già về VN, dìm nốt vào hũ diệu cho nó đủ bộ.

wild_cat
25-08-2009, 12:57
hic, phục các bác quá. Bao giờ em được như các bác. Giờ em mới thò được chân sang Lào và Cam thôi.:(:(:(:(:(

chaien
28-08-2009, 21:24
các bác chụp ảnh đẹp viết văn lại càng hay...tuyệt hay

Xin bái phục các bác....Khi nghe nói đến Nam Mỹ đặc biệt là Bolivia em cứ sợ sợ như kiểu có các lực lượng phiến loạn hay bắt cóc người nước ngoài đòi tiền chuộc....Cái sa mạc muối ý hoang vắng quá......Các bác dám đi sang đấy quả thực là bái phục bái phục! Hay là chỉ ở Colombia mới thế hả các bác? Sao các bác ko đi Colombia ???

fresh_air
19-09-2009, 10:53
nếu em muốn "khoe" ảnh chụp ở Peru thì nên post vào chỗ nào?

Anh Già
19-09-2009, 11:29
Em cứ post luôn vào đây cho vui !

gasman
22-09-2009, 10:26
Xin ké chủ topic ít hình ở Ecuador (máy tự động 5.0 và thời xa xưa 2007), hí hí :))

Một con đường ở Guayaquill (BB)

https://photo24.com.vn/index.php?sec=1&ajaxcall=1&ajaxfunc=display&fit=1&ajaxpara=113544

Bác đánh giày trên đường phố (c)

https://photo24.com.vn/index.php?sec=1&ajaxcall=1&ajaxfunc=display&fit=1&ajaxpara=94969

Một cái nắp cống trên vỉa hè . Dường như ngày xưa Hà nội đã từng có những chiếc nắp cống như vậy (NO)

https://photo24.com.vn/index.php?sec=1&ajaxcall=1&ajaxfunc=display&fit=1&ajaxpara=94971

Vova
02-10-2009, 09:33
Em cực lực phản đối các bác, Nam Mỹ chưa report xong, đồng bào chạy theo còn chưa kịp ... thế mà đã plan Trung Mỹ rồi, gato chịu thế quái nào được ạ :)
Đấy là còn chưa kể vụ định đi mấy cái national parks ở west coast nữa.

Anh Già
02-10-2009, 09:47
Để đi về rồi sẽ hoàn thành nốt topic này bác ạ :)

Hell
20-11-2009, 16:18
các anh đi thật máu

fresh_air
09-12-2009, 10:51
Giữa tháng 7 hàng năm, làng Paucartambo, cách Cusco khoảng 4h xe, có lễ hội fiesta de la virgen del carmen. Đây có lẽ là một trong 3 lễ hội lớn nhất ở vùng núi Cusco. Lễ hội diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 15 đến ngày 19; ngày 16 và 17 là 2 ngày quan trọng nhất.

Ngày 16 là ngày rước đức bà Carmen qua quảng trường chính để vào nhà thờ.

http://farm3.static.flickr.com/2771/4170257819_866eaeba5a_o.jpg

Nếu nhìn kĩ trong ảnh sẽ thấy có người hóa trang đứng trên mái nhà. Đây là một trong những điểm độc đáo của lễ hội. Những con quỷ này nhảy từ nhà này sang nhà khác (tiếc là ko quay được video) để chơi khăm, hù doạ mọi người trong suốt ngày 15 và đầu ngày 16 rồi sợ mà chạy đi mất khi Virgen Carmen xuất hiện.
Đứng trên ban công

http://farm3.static.flickr.com/2507/4170257937_64f1d3310c_o.jpg

Và ở dưới đất (hình như là nói chuyện với bạn gái)

http://farm3.static.flickr.com/2773/4170285045_81da909f9f_o.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2572/4171044530_c1dc716453_o.jpg

Bác này thì ko phải là quỷ, nhưng tại sao hóa trang vậy thì em cũng ko rõ

http://farm3.static.flickr.com/2732/4171044574_b1537e917e_o.jpg

Là lễ hội nên từ sáng đến trưa, đến chiều tối, ai ai cũng. Mấy chỗ bán đồ uống và cho thuê nhà vệ sinh làm ăn rất phát đạt.
Người nào ko trụ nổi thì...
ngủ
http://farm3.static.flickr.com/2777/4170285087_a9bf9522ae_o.jpg

Duy nhất có mấy bác đánh đàn rước Virgen Carmen thì ko được uống. Bọn em mời rượu mà bác nào cũng lắc đầu, hẹn đến khi hết lễ thì sẽ uống cùng.
http://farm3.static.flickr.com/2676/4171020274_a68b3bd7c7_o.jpg