PDA

View Full Version : Hành trình về Miền Tây- vượt 9 cửa sông từ 23-26/6 -2011



Vô Tình Kiếm
27-06-2011, 11:55
Các bạn khác lên bày tỏ cảm xúc nữa nha, mình xin góp mấy kiểu hình trước
Hình toàn đội :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63802&d=1309149027
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63810&d=1309149110
Chân dung các bạn nữ xinh đẹp trong đoàn :
Rua85 : https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63813&d=1309149622
banglang-Vi tiểu bảo : https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63812&d=1309149622
canavn :https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63811&d=1309149622
Cầu Cần Thơ nhìn từ xa xa : https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63809&d=1309149110
Các hình khác :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63814&d=1309150402
Cám ơn chú Võ Hùng Cường , cám ơn bạn HamVui- Tuấn đã tiếp đón đoàn thật chu đáo và nồng hậu. Những trái dừa sáp quý hiếm của chú Cường thật ngon, thật đặc biệt mà chắc chú phải mất rất nhiều công sức mới tìm được để tặng cho đoàn .

banglang
27-06-2011, 19:27
Chào cả nhà!
Chuyến đi đã kết thúc tốt đẹp, mọi người đã trở về với công việc thường ngày của mình. Nhưng Bằng Lăng nghĩ là những kỷ niệm đẹp trong chuyến đi này sẽ còn lưu lại mãi trong mỗi người.
Xin được cảm ơn cả nhà đã cho Bằng Lăng có 1 chuyến đi vui và thú vị đến như vậy.
Đặc biệt, xin gởi lời cảm ơn đến các thành viên của đoàn:
1. Chủ thớt Lactamha: đã tổ chức 1 chuyến đi vượt 7 cửa sông hoành tráng và chăm sóc đoàn rất nhiệt tình.
2. Đại gia LaThienTu: đã cho cả nhà mình thưởng thức các món ngon trên du thuyền Cần Thơ.
3. Anh Thông: một người anh vui tính, dễ mến đã làm xế của Bằng Lăng trong cuộc hành trình này.
4. Bạn Huy: chốt đoàn khó tính, nhưng rất quan tâm đến bạn bè.
5. Vô tình kiếm: phó nháy của đoàn nhưng thường “bỏ bê công việc” vì còn mãi thưởng thức đặc sản.
6. Canavn: người bạn gái dễ thương.
7. Bé Rùa( hay còn gọi là Quy lão tiên sinh): cô bé Đà Nẵng dễ thương, mê ăn quà vặt làm cho mọi người lúc nào cũng đợi.( Cảm ơn em luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu chị, hihi)
8. Viking Trung: bạn nam rất manly ( vừa man vừa…) nhiệt tình và thích phiêu lưu mạo hiểm.
9. Út cưng – Tuấn( tình yêu của chị): út cưng của đoàn, nhờ em mà cả đoàn được uống mấy trăm thang thuốc bổ miễn phí trong mấy ngày qua.
Và chú Võ Hùng Cường, anh Hoài, anh Tuấn: những người bạn ở Trà Vinh đã sinh hoạt chung với đoàn khi ở khu du lịch Biển Ba Động. Đặc biệt là món dừa sáp của chú Cường cho mọi người thưởng thức rất lạ và ngon.

lactamha
27-06-2011, 21:50
Ông Hiếu còn quá trời hình mà sao không đưa lên cho bà con mãn nhãn đi. Máy chụp hình của mình đang bị treo, chưa post hình lên được, hẹn mọi người đến mai nha. Thanks mọi người, đặc biệt là chú Tư - người bạn cao tuổi (già) nhưng tính rất con nít, đã theo mấy đứa nhóc ham vui đi bụi lang thang và ăn vặt suốt 4 ngày liền và còn chú Cười, anh Hoài và Tuấn - những người Trà Vinh rất hiếu khách và nhiệt tình:L:L:L:L

lactamha
27-06-2011, 21:51
Chỉ mình cách up hình lên ông Hiếu ơi, đang ngồi thử mà chưa được nè

vikingtrung
27-06-2011, 23:48
Hix, rong ruổi 4 ngày, đi chơi không biết mệt, giờ về nhà làm việc có 1 ngày thấy oải quá :((
Thế mới thấy cuộc đời đi phượt thiệt là sung sướng, về nhà còn muốn đi tiếp !
Tớ đề nghị anh em post anh theo từng chủ đề thế này:
- Miền tây sông nước mênh mông bát ngát.
- Cảm giác trước, trong và sau vượt ải.
- Cung đường lăn lộn, Lãnh thổ đã dánh dấu >:)
- Cuộc đời đi phượt thiệt là sang =))

vikingtrung
27-06-2011, 23:59
Bác chủ thớt vào link này xem cách post ảnh nhé !
https://www.phuot.vn/threads/6911-M%E1%BB%99t-v%C3%A0i-H%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-c%C6%A1-b%E1%BA%A3n-v%E1%BB%81-Giao-di%E1%BB%87n-m%E1%BB%9Bi?p=175548#post175548

Vô Tình Kiếm
28-06-2011, 09:41
Tiếp tục : Binh minh trên bến Ninh Kiều :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63836&d=1309228315
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63837&d=1309228315

Vượt sông :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63824&d=1309228095
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63827&d=1309228095
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63828&d=1309228095

Vô Tình Kiếm
28-06-2011, 09:50
Mênh mông sông nước :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63829&d=1309228095
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63816&d=1309150402

Chùa dơi :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63839&d=1309228315
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63838&d=1309228315

Đánh dấu lãnh thổ- Khẳng định chủ quyền :(bác chủ thớt lactamha đại diện cho cả đoàn đấy ạ) ?:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63840&d=1309229347

Đôi lứa xứng đôi :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63826&d=1309228095

Vô Tình Kiếm
28-06-2011, 10:16
Gian khó khi vượt sông :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63845&d=1309230636
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63846&d=1309230636
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63844&d=1309230636

Ăn chơi sa đọa :
Ăn tối ở nhà hàng du thuyền nổi :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63847&d=1309230636
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63842&d=1309230636
Ăn trưa ở Resort :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63843&d=1309230636

lactamha
28-06-2011, 15:45
Á á á... ông Hiếu chơi xấu, dám show hàng tui nha. :LL:LL:LL
Không tìm cách up hình lên được, mình sẽ lựa vài tấm đẹp đẹp rồi gởi qua cho bà con, xong nhờ chú Hiếu up lên dùm mình luôn nha :D

Vô Tình Kiếm
29-06-2011, 11:25
Thấy dân tình ầm ầm up hình lên các topic của ngta , gét quá lại up tiếp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63803&d=1309149027

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63804&d=1309149027
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63805&d=1309149027
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63808&d=1309149045
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63825&d=1309228095
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63848&d=1309230636

trailangrapho
29-06-2011, 11:39
chủ thớt cho em hỏi lịch trình đi đc ko ạ. Em muốn đi từ lâu nhưng kẹt time quá.
Em đang có kế hoạch đi từ HN: bay 21h ngày 31/8 từ HN vào SG. Bay ra 21h ngày 04/9

uidza
29-06-2011, 12:37
Mình xem hình xong, đang liên tưởng tới địa điểm mà các bạn đã đi qua:

Chùa Dơi --> Sóc Trăng
Du Thuyền ---> Bến Ninh Kiều, Cần Thơ

vậy còn đâu nữa ta ?

Vô Tình Kiếm
29-06-2011, 13:08
chủ thớt cho em hỏi lịch trình đi đc ko ạ. Em muốn đi từ lâu nhưng kẹt time quá.
Em đang có kế hoạch đi từ HN: bay 21h ngày 31/8 từ HN vào SG. Bay ra 21h ngày 04/9
Bạn joint cùng bạn này nè, thấy có lịch trình giống y như bạn đấy : https://www.phuot.vn/threads/18602-Kh%C3%A1m-ph%C3%A1-mi%E1%BB%81n-T%C3%A2y-s%C3%B4ng-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-t%E1%BB%AB-1-9-4-9-11

Vô Tình Kiếm
29-06-2011, 13:15
Mình xem hình xong, đang liên tưởng tới địa điểm mà các bạn đã đi qua:

Chùa Dơi --> Sóc Trăng
Du Thuyền ---> Bến Ninh Kiều, Cần Thơ

vậy còn đâu nữa ta ?
Nhóm mình chủ yếu đi vượt sông thôi bạn a, vượt 9 cửa sông chủ yếu đi đò và phà, 9 cửa sông gì thì mình quên mất rồi :D . Chắc để lactamha vào liệt kê ra quá, còn những địa điểm kia là tiện đường ghé qua thôi .

NguoiNhaQue66
29-06-2011, 14:19
Phải làm 1 chuyến về miền Tây của mình thôi !!!

banglang
30-06-2011, 18:36
Chào cả nhà!
Được sự tin tưởng của cả nhà và đạt 10/10 phiếu thuận, Bằng Lăng đã nhận nhiệm vụ cao cả và thiêng liêng cho đoàn mình: thủ quỹ.
Sau đây là tổng các khoản đã thu và chi của đoàn mình:
- Tổng thu: 10 người x 1.100.000đ = 11.000.000đ
- Tiền xâu từ casino: 80.000đ
- Thực thu: 10.930.000đ( đã trừ 150.000đ của Huy và Lathientu)
- Đã chi:
 Ngày 21/6/2011:
1. Mua thuốc uống: 205.000đ
2. Mua thực phẩm tại siêu thị: 1.153.000đ
3. Bánh mì sanwich: 60.000đ
4. Ruột xe: 80.000đ
5. Ancol nướng mực: 12.000đ
6. Áo phao: 450.000đ
 Tổng cộng: 1.1960.000đ

 Ngày 23/6/2011:
1. Ăn sáng ở Long An: 212.000đ
2. Viếng lăng: 100.000đ
3. Kem ở bãi nghêu: 40.000đ
4. Vé qua phà Bình Lợi: 13.000đ
5. Vé qua phà Cửa Tiểu: 60.000đ
6. Nước uống đợi phà: 66.000đ
7. Vé qua phà cửa đại: 150.000đ
8. Viếng lăng cụ Võ Trường Toản: 50.000đ
9. Ăn tối: 1.015.000đ
10. Chôm chôm: 45.000đ
11. Tiền phòng ở Ba Tri: 650.000đ
 Tổng cộng: 2.401.000đ

 Ngày 24/6/2011:
1. Ăn sáng ở Bến Tre: 182.000đ
2. Cà phê: 80.000đ
3. Chôm chôm: 100.000đ
4. Phà Hàm Luông: 60.000đ
5. Nước uống đợi phà: 34.000đ
6. Ổi: 25.000đ
7. Vé qua phà Cổ chiên: 90.000đ
8. Vé qua phà Mỹ Long Bắc: 100.000đ
 Tổng cộng: 671.000đ

Ngày 25/6/2011:
1. Tiền phòng + tiền ăn ở KDL Ba Động: 1.901.000đ
2. Vé qua đò Định An: 40.000đ
3. Vé qua đò đi Sóc Trăng: 135.000đ
4. Viếng chùa: 100.000đ
5. Tiền nước: 68.000đ
6. Vé qua phà Cù lao Dung: 35.000đ
7. Nước mía: 60.000đ
8. Cơm trưa: 587.000đ
9. Măng cụt: 100.000đ
10. Ăn tối trên thuyền: Đại gia Lathientu tài trợ
11. Vé đi du thuyền Cần Thơ: 100.000đ
12. Đi xe kéo: 300.000đ
13. Sinh tố: 140.000đ
 Tổng cộng: 3.566.000đ

 Ngày 26/6/2011:
1. Vé đi thuyền tham quan chợ nổi: 350.000đ
2. Chôm chôm + sầu riêng: 70.000đ
3. Ăn sáng + cà phê ở Cần Thơ: 650.000đ
4. Trái mây + mận: 55.000đ
5. Tiền phòng ở Cần Thơ: 930.000đ
6. Hủ tiếu Mỹ Tho: 297.000đ
 Tổng cộng: 2.352.000đ

Tổng chi: 10.950.000đ
Tình hình quỹ còn lại: -20.000đ( thủ quỹ chi– Tổ quốc ghi công thủ quỹ, hehe)

banglang
30-06-2011, 21:43
Tình hình sau chuyến đi về, công việc chất cao như núi. Chắc có lẽ các thành viên của đoàn mình cũng vậy nên hồi ức “ vườn không nhà trống”. Hôm nay tạm gác công việc lại để ghi lại nhật ký hành trình của cả nhà mình đã trãi qua cho mọi người ôn lại kỷ niệm nhé.

Nhật ký Hành trình về miền Tây vượt 9 cửa sông.

- Ngày thứ 1( 23/6/2011):
Thống nhất với nhau tập trung tại bệnh viện FV nhưng do đón thủ quỹ Bằng Lăng và bé Rùa nên cả nhóm hẹn nhau ở chợ Bà Chiểu để tải lương thực mang theo cho cuộc hành trình. Mặc dù đã chia nhiều túi nhỏ cho dễ xách nhưng khi thấy bóng dáng thủ quỹ và mớ lương thực thì ai cũng đồng thanh 1 câu “ Đi có mấy ngày mà mang gì nhiều quá vậy, ăn sao hết”( hết hay không thì hồi sao sẽ rõ?).
Sau khi phân chia xế ôm và lương thực xong xuôi, cả đoàn thẳng tiến đến bệnh viện FV. Vô Tình Kiếm chắc có lẽ nôn nao cho chuyến đi này lắm đi vượt qua xe chủ thớt dẫn đường( mặc dù không biết đường) làm cho mọi người phải chờ( đánh đòn Vô tình kiếm nhé).
Buổi sáng ở Phú Mỹ Hưng thật trong lành và mát mẻ. Nơi ấy, chính xác là ở bên hông bệnh viện FV có 1 đôi nam nữ đang ngồi thưởng thức “ giọt đắng” ( cà phê vỉa hè), không ai khác là cặp đôi Viking Trung và Canavn. Cả đám tới đó rồi lên ngã tư phía trước để đón 1 nhân vật có thể nói là linh hồn của chuyến đi kỳ này đó là: ĐẠI GIA LATHIENTU. Thật ra chú Tứ là linh hồn của chuyến đi cũng rất đúng, thứ nhất: chú là thành viên lớn tuổi nhất đoàn,tạm gọi là “thanh niên lâu năm”, thứ hai: các bạn theo dõi nhật ký các ngày tới sẽ rõ.
Theo quốc lộ 50, chúng tôi bon bon lên đường đi Bến Tre, nhưng hình như cái bụng của mọi người biểu tinh nên chúng tôi dừng chân ăn phở ở Long An. Ai cũng than phở ở đây ngọt ghê, nhưng khi nhìn lại thì không còn nhận ra đây là tô gì? Vì mọi người đã chén sạch.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63905&d=1309444232

Điểm đến đầu tiên của đoàn là Lăng Hoàng Gia. Với kiến trúc xưa cổ “ Rồng chầu hổ phục” chúng tôi đã được chiêm ngưỡng một tác phẩm tuyệt vời. Vài dòng lưu niệm đoàn phượt 9 cửa sông đã đến nơi đây cũng như lời chia tay khi chúng tôi rời lăng để tiếp tục cuộc hành trình.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63900&d=1309443279


Rời Lăng Hoàng Gia, chúng tôi đi tiếp và ghé thăm bãi nghêu( không nhớ tên gì, nhờ Bác Tiến lên thông tin thêm). Lúc này nước khá lớn nên chúng tôi không thể xuống bãi bắt nghêu nên đành làm tạm vài ly kem trước khi qua phà. Đến phà Bình Lợi, chúng tôi tranh thủ làm vài tấm kỷ niệm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63901&d=1309443279

Đến phà Bình Lợi, chúng tôi tranh thủ làm vài tấm kỷ niệm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63898&d=1309443279

Tiếp đến là phà Cửa Tiểu, lúc này thì các tay máy có dịp trổ tài chụp ảnh cho người mẫu Bằng lăng rồi đây, hihi. Mọi người cũng tranh thủ lưu lại vài tấm giữa biển nước mênh mông. Có ông Viking Trung là háo hức nhất, tính chụp hình kiểu Yomost nhưng ai cũng can vì sợ gió bay ông xuống sông thì nguy, hehe.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63902&d=1309443279

Xong phà Cửa Tiểu, chúng tôi ghé một quán nước nhỏ bên đường để chờ chị chủ thuyền dẫn ra bến vượt Cửa Đại. Trời lúc này bỗng dưng đổ mưa ầm ầm, mây đen xám xịt cả bầu trời. Chúng tôi liền bày tiệc buffet sanwich với xúc xích, phômai, chà bông, patê…để dằn bụng bữa trua. Chú Tứ lúc này tranh thủ ngã lưng trên võng, chỉ dằn bụng 1 miếng sanwich nhỏ, làm tụi nhỏ bị bác chủ quán mắng vốn “ tụi bây lo ăn quá, sao không cho ông già ăn gì hết vậy”. Oan Thị Kính đây mà, hihi. Gợi ý của bé Rùa, chúng tôi sắm thêm 3 cây kiếm Nhật( bài lá) để tối nay sẽ có dịp chặt chém đây.
Lúc này mưa đã thôi ngớt hạt, chúng tôi lên đường tiếp. Đáng lẽ sẽ được ghé thăm lăng Trương Định nhưng Bác Tiến quên đường và sợ lỡ thuyền nên thôi đành hẹn dịp khác vậy. Đường đến bến thuyền Cửa Đại thật gian khổ, do nước rút nên muốn đến bến thuyền chúng tôi phải đi 1 quãng đường khá xa. Đường mưa lầy lội, quanh co, các ôm chúng tôi phải bám chặt 2 tay vào yên xe chỉ sợ rớt xuống sông. Đến bến thuyền, cảnh tượng hiện ra trước mắt làm chúng tôi ngỡ ngàng. Mặc dù được Bác Tiến làm công tác tư tưởng trước chuyến đi nhưng chúng tôi vẫn ồ lên ngạc nhiên khi đến bến. Một miếng ván mỏng lét, bắt từ bờ qua thuyền, trên tấm ván ấy người ta dắt xe và di chuyển qua thuyền. Trời mưa, sình và đất sét quyện thành một thứ hỗn hợp trơn lùi lùi. Nhìn chủ thuyền dẳt xe cho cả nhóm thấy phục họ ghê. Chúng tôi đều trang bị mỗi người 1 áo phao để đề phòng nhưng lúc này áo phao đều được các anh cột “ thật chắc chắn” đằng sau xe. Các anh nhà ta cẩn thận ghê!!! Bác Tiến nhà ta phát minh thêm 1 phong cách mới, đi thuyền mà đội nón bảo hiểm. Nhưng nón bảo hiểm đã cứu Bác Tiến nhiều bàn thua trông thấy đó.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63906&d=1309444747

Thuyền lướt qua những rặng dừa nước, những dãy bần lúc lỉu trái nhìn thật thích mắt. Đúng như tên gọi “ Cửa Đại”, đứng trên boong thuyền cảnh vật hiện ra trước mắt chúng tôi chỉ toàn nước là nước. Vô Tình Kiếm tha hồ tác nghiệp, chúng tôi thì tha hồ tạo dáng để chàng ta chụp ảnh.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63904&d=1309443279



( Còn tiếp)

vikingtrung
01-07-2011, 07:00
Hehe, bài viết hay quá. Rất chi tiết, BangLang trên đường đi có chép nhật ký ah?
Mà sao toàn ảnh banglang hok vậy ?

banglang
01-07-2011, 20:16
Ông Trung kia nhiều chuyện quá nha. Tại ông Hiếu chỉ gởi cho tui có bao nhiêu đó hình thôi, mà tấm nào cũng có tui hết nên tui post lên theo từng chủ đề chứ bộ.
Mà ông có muốn xem nhật ký nữa không, tui giận là không viết nữa đâu đó nha. Lúc đó bà con bằm ông ra ráng chịu nha, hihi.

vikingtrung
01-07-2011, 21:35
Hehe, tiếp tục nào :D !
Mà xin đính chính, đồng ý là lúc qua cửa tiểu, vikingtrung háo hức shot nhất, nhưng mà chịu chơi thì phải kể đến Bằng Lăng, sẵn sàng hy sinh thân mình để chụp hình =)) mà kể ra cũng xứng đáng nhỉ, tấm hình đẹp hèo !

banglang
01-07-2011, 21:51
Vượt Cửa Đại, đoàn chúng tôi men theo những con đường làng để về huyện Bình Đại thuộc tỉnh Bến Tre. Dừng chân ở đập Ba Lai, cả nhà lại bày ra ăn buffet tiếp: mít sấy, cơm cháy chiên, xúc xích, bánh ngọt…nhanh chóng được chén sạch.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63909&d=1309444978

Khi ăn uống no nê, chúng tôi thẳng tiến về huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Không khí lúc này khá mát mẻ, các cặp xế ôm vừa đi vừa chuyện trò rôm rả. Bác Tiến dẫn cả nhà vào thăm mộ cụ Phan Thanh Giản. Trên đường vô thăm mộ, Bằng Lăng chợt thấy 1 cây xoài nằm bơ vơ bên ven đường liền hô hoán cho anh em ra tay “tàn sát”. Người xung phong công cuộc tàn sát cây xoài đầu tiên này là Quy lão tiên sinh, sau đó là Viking Trung. Quy lão tiên sinh đứng hẳn lên yên xe để hái xoài. Nhưng cây xoài này nhìn bề ngoài thì không sao, đụng vô toàn là kiến lửa. Có em bé gần nhà thấy mấy anh chị tội nghiệp quá liền mang ra cho mượn cây vợt để hái xoài. Viking Trung hái được 1 trái khá to, Bằng Lăng xung phong lấy trái xoài ra nhưng khi lấy ra thì còn được khuyến mãi thêm con kiến lửa to đùng, cắn sưng hết cả tay, huhu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63903&d=1309443279

Sau khi “ tàn sát” cây xoài xong, cả nhóm vào thăm mộ cụ Phan Thanh Giản. Cách đó khoảng 500m là mộ cụ Võ Trường Toản, cả nhóm gặp Bác canh mộ và được kể cho nghe về cụ Võ Trường Toản. Theo như Bác nói thì ở đây sắp có một cuộc đại trùng tu lăng mộ cụ Võ Trường Toản, hiện tại đã dời 2 cây…( cây gì quên rồi) qua bên khoảng sân phía trước để xây dựng nhà tưởng niệm lớn hơn. Hy vọng một ngày không xa, chúng tôi đến thăm sẽ thấy được diện mạo mới.
Trời đã về chiều, chúng tôi thẳng tiến về Ba Tri để kiếm phòng nghỉ qua đêm. Tiếp chúng tôi là chị chủ nhà nghỉ dễ thương và vui tính. Phải công nhận, người dân miền Tây thật thà, chất phác và rất hiếu khách.
Lang thang cả ngày, cái bao tử bắt đầu đình công. Chúng tôi rảo vòng quanh chợ để kiếm chỗ ăn tối nhưng không thấy quán nào. Thế là bạn Huy xung phong tìm quán ăn. Cuối cùng thì cũng kiếm ra, tuy khá xa nhưng quán nhìn cũng khá tươm tất.
Mới có 7 giờ mà không khí ở miền quê này tĩnh lặng đến lạ. May sao Vô Tình Kiếm mang theo 1 cái loa phát nhạc làm cho không khí vui tươi hẳn lên. Anh Thông và Bằng Lăng lúc này trở thành ông bà chủ bán kẹo kéo dạo với cái loa để trước giỏ xe, hihi.
Tiếp chúng tôi là cô chủ quán khá lớn tuổi, cô khá nhiệt tình giới thiệu các món ngon của quán. Thế là Bác Tiến chủ thớt đưa ra quyết định cuối cùng là kêu món “ Kính thưa cá lóc”. Nào cá lóc nướng trui, canh chua cá lóc, cá lóc kho… thêm vài xị đế Xuân Thạnh thì quên trời đất.
Kết thúc ngày thứ 1 của chúng tôi là tráng miệng với vô số trái cây đặc sản miền Tây cũng ở Bệt nhưng là Bệt ở Ba Tri.

lactamha
02-07-2011, 12:40
Hihihi, lộn rùi Langbang ơi, hôm đầu tiên mình uống 2 xị rượu đế Ba Tri và 2 xị rượu Phú Lễ. Nghĩ lại thèm quá đi mất...

banglang
02-07-2011, 20:00
Cảm ơn chủ thớt đã nhắc nha. Tại bữa đó chủ thớt uống quá trời, Bằng Lăng và Rùa chỉ nhắp môi thôi nên không nhớ rượu gì. Mà công nhận rượu Phú Lễ ngon ghê, chỉ ngửi thôi là đã muốn say, hihi.

Yamaha_1958
04-07-2011, 20:13
Cảm ơn lactamha đã tổ chức một chuyến đi hay cho cả nhà. Chuyến đi thật thú vị và rất vui. Tiếc là mình không được tham gia trọn vẹn, nhưng dù sao mình cũng được một chặng đường ngắn từ phà Thủ về đến Ba Động và đón cả nhà vượt cửa Định An. Không hiểu vì sao trước khi đoàn đi, trong lòng mình cứ nôn nao phải thường xuyên liên hệ với lactamha để biết thông tin hành trình của đoàn và rủ thêm người tham gia ? Sau khi tạm biệt nhau, mình tạm thời lý giải đó là vì lòng mến khách của người Trà Vinh và thích phượt của mình. Hình ảnh trong hồi ức và những lời dẫn kèm theo càng khiến cho mình nuối tiếc vì không có thời gian để tham gia suốt cả hành trình. Cám ơn cả nhà đã có những tình cảm tốt đối với chúng mình. Hy vọng sẽ có một ngày, chúng ta sẽ cùng nhau đi trọn một hành trình cảm nhận và khám phá vẽ đẹp của các cung đường.

rua85
06-07-2011, 11:53
Yamaha_1958 là chú Cường fai ko ạ?? Sau chuyến đi vừa rồi, cháu về bị ốm trận tơi bời, có lẽ bị nắng gió và người miền Tây ám ảnh. hihi
Cháu vẫn chưa viết đc chút cảm nhận gì sau chuyến đi vừa rồi. Với mọi người thì ko biết như thế nào, nhưng với cháu thì đây là lần đầu đc đặt chân lên dải đất miền Tây Nam Bộ nên cảm giác có lẽ khác hơn mọi người 1 chút.
Rất cảm ơn chú, a Hoài và em Tuấn đã đón tiếp đoàn nhiệt tình. Cháu chắc chắn có dịp sẽ trở lại miền Tây và với thời gian dài hơn nữa.hì. Tháng8 tới nếu ra ĐN dự snhật phượt lên 5 thì nhắn cho cháu trước nhé!!

rua85
06-07-2011, 11:54
@Hiếu: Sao ông toàn post ảnh dìm hàng chị em ko thế??? Tui nghe giang hồ đồn ông mới được gặp riêng mấy chú cảnh sát giao thông fai ko?? hehe

rua85
06-07-2011, 12:02
Chào cả nhà!
Chuyến đi đã kết thúc tốt đẹp, mọi người đã trở về với công việc thường ngày của mình. Nhưng Bằng Lăng nghĩ là những kỷ niệm đẹp trong chuyến đi này sẽ còn lưu lại mãi trong mỗi người.
Xin được cảm ơn cả nhà đã cho Bằng Lăng có 1 chuyến đi vui và thú vị đến như vậy.
Đặc biệt, xin gởi lời cảm ơn đến các thành viên của đoàn:
1. Chủ thớt Lactamha: đã tổ chức 1 chuyến đi vượt 7 cửa sông hoành tráng và chăm sóc đoàn rất nhiệt tình.
2. Đại gia LaThienTu: đã cho cả nhà mình thưởng thức các món ngon trên du thuyền Cần Thơ.
3. Anh Thông: một người anh vui tính, dễ mến đã làm xế của Bằng Lăng trong cuộc hành trình này.
4. Bạn Huy: chốt đoàn khó tính, nhưng rất quan tâm đến bạn bè.
5. Vô tình kiếm: phó nháy của đoàn nhưng thường “bỏ bê công việc” vì còn mãi thưởng thức đặc sản.
6. Canavn: người bạn gái dễ thương.
7. Bé Rùa( hay còn gọi là Quy lão tiên sinh): cô bé Đà Nẵng dễ thương, mê ăn quà vặt làm cho mọi người lúc nào cũng đợi.( Cảm ơn em luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu chị, hihi)
8. Viking Trung: bạn nam rất manly ( vừa man vừa…) nhiệt tình và thích phiêu lưu mạo hiểm.
9. Út cưng – Tuấn( tình yêu của chị): út cưng của đoàn, nhờ em mà cả đoàn được uống mấy trăm thang thuốc bổ miễn phí trong mấy ngày qua.
Và chú Võ Hùng Cường, anh Hoài, anh Tuấn: những người bạn ở Trà Vinh đã sinh hoạt chung với đoàn khi ở khu du lịch Biển Ba Động. Đặc biệt là món dừa sáp của chú Cường cho mọi người thưởng thức rất lạ và ngon.

@Chị banglang: Ko fai là em ham ăn quà vặt, mà là muốn thưởng thức đặc sản ở trong nớ chút thôi. Chứ đi miền Tây về mà họ hỏi vị của bánh bò, bánh bía là thế nào mà ko biết thì quê chết. hehe
@lactamha: Quy lão tiên sinh - cái này là xuất phát từ ông fai ko?? Ây dà, coi như ông ko có cửa ra miền Trung roài.

lactamha
06-07-2011, 19:27
Kekekke, bà hăm dọa kiểu đó, tui mà có ra thì sẽ hem mang đặc sản miền Nam ra cho bà đâu nghe. kekekek

banglang
06-07-2011, 21:21
Ngày thứ 2 ( 24/6/2011)
Tạm biệt Ba Tri với đặc sản rượu Phú Lễ nổi tiếng, đoàn chúng tôi bắt đầu hành trình cho ngày thứ 2 với điểm đến đầu tiên là quán phở ở ngay chợ Ba Tri. Tối qua đã chén 5 chú cá lóc to đùng, hôm nay nhìn ai ăn cũng thấy ngon. Do thời gian còn dài nên đoàn tranh thủ thưởng thức cà phê sáng ở quán cà phê Vòng Xoay( BL tự đặt tên cho quán vì quán nằm ngay vòng xoay chợ).
Mặc dù quán nhìn cũng khá tươm tất, mát mẻ, nằm ở vị trí đẹp nhưng uống ngụm cà phê đầu tiên chú Lathientu phát biểu cảm nghĩ ngay “ cái này là uống chè bắp chứ không phải uống cà phê”. Giải thích thêm vì cà phê ở đây khá ngọt và không có chút gì gọi là cà phê. Bằng Lăng cảm nhận được do có nếm thử ly cà phê của…( ai ta?), thật ra thứ là để lấy bằng chứng về viết nhật ký cho mọi người xem đó.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64121&d=1309959914

Sau bữa cà phê sáng, đoàn trực chỉ Trà Vinh thẳng tiến. Do là thủ quỹ và muốn mọi người thưởng thức trái cây miền Tây nên BL ghé chợ mua liền 4kg chôm chôm nhãn. Nhưng để tiết kiệm chi phí thì không vô chợ mà ghé bên vệ đường có chú bán hàng đổ 1 đống chôm chôm bự chảng tươi rói. Chú vừa dọn hàng thì BL và Rùa vô ủng hộ 4kg liền. Mặc dù “ cò kè bớt 1 thêm 2” hay đại khái là trả giá nhưng cũng bất thành, vậy là ngậm ngùi mua 4 kg chôm chôm với giá 100.000đ ( nhưng cũng vớt vát bằng cách BL và Rùa dùng thử quá trời chôm chôm tại đó, hihi)
Men theo những con đường quê rợp bóng cây, chúng tôi đến bến phà Hàm Luông. Sau đây xin giới thiệu với mọi người, trong lúc đợi phà đã phát hiện ra 1 trùm xã hội đen và 1 mámì cũng đang trên đường dẫn “ đào” qua phà(hehe).

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64128&d=1309960142

Mọi người tự xem và đoán 3 nhân vật trên là ai nhé.

banglang
06-07-2011, 22:20
Qua phà Hàm Luông, cũng men theo những con đường rợp bóng cây nhưng có điều cây nhỏ quá nên không che được cái nắng chói chang của mùa hè. Đoàn chúng tôi lên đường để chinh phục tiếp phà Cổ Chiên. Do phà chưa sang nên mọi người tranh thủ ngã lưng trên võng để hít thở không khí sông nước miền Tây. Lúc này là dịp để thanh toán lương thực mang theo, để cho những chú xế trở về nguyên thể của mình. Không phải là những “cô nàng … bự nữa”( trích dẫn lời bác Tiến – chủ thớt). Vượt phà Cổ Chiên, đoàn thong thả bon bon xe để vượt tiếp phà Mỹ Long Bắc. Lúc đến phà Mỹ Long Bắc thì phà chưa có khách nên phải ca tiếp điệp khúc “ Đợi”. Nhưng hôm nay điệp khúc ấy được Remix lại bởi bác Tiến chủ thớt. Bác Tiến lên ý tưởng là nướng khô mực( quà của Rùa mang vô) để mọi người nhâm nhi. Thế là 3 tiểu cô nương xinh đẹp tranh thủ dọn các món ăn của đoàn mang theo, bác Tiến thì xung phong lên bờ nướng khô.
Thời gian lặng lẽ trôi qua nhưng cũng đủ để chúng tôi cảm nhận mùi khô mực nướng đang lan tỏa trong cả không gian này. Bác Tiến thật là khéo tay quá đi. Bravo bác Tiến cả nhà ơi!
Bác Tiến tranh thủ làm thuyền trưởng nè mọi người.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64126&d=1309959914

Hôm nay là ngày của bác Tiến nên post thêm tấm hình bác Tiến đang “ phê” rượu Phú Lễ nè.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64124&d=1309959914

Tình hình là sau khi cả đoàn bày la liệt thức ăn lên thuyền và đang nhâm nhi thì chủ thuyền tới. Vừa đến chắc anh cũng hơi choáng với sự tự nhiên của cả nhà mình, nhưng anh cũng mau chóng hòa nhịp với đoàn bằng cách hưởng ứng 2 ly rượu của chủ thớt mời. Thế là vui vẻ cả nhà, Trà Vinh thẳng tiến.
Đến Mỹ Long Bắc, do “1 đôi “hẹn hò nhau trước từ Sài Gòn nên cả nhóm tranh thủ ngắm cảnh và xử lý lương thực mang theo cho nhẹ xe.
Giới thiệu với mọi người “ những cô nàng … bự”( do chở đồ nhiều 2 bên xe)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64133&d=1309962787

Trưa nắng chang chang, thèm có 1 ly nước dừa để thấm giọng, BL và bạn Huy sốt sắng hỏi thăm 1 nhà dân để mua dừa nhưng chị đó nói dừa còn non nên không bán. Ỉu xìu, 2 đứa lang thang trở ra nhưng cũng Huy cũng vớt vát hái được 2 trái bình bát chín mang về. Với đức tính “ chịu thương chịu khó” không nỡ để anh em phải vô vọng vì không uống được 1 ly nước dừa, bạn Huy xin phép chủ thớt đi thám thính nơi bán dừa. Chủ thớt ký cái “rẹt!”, đóng dấu cái “cụp”, đồng ý cho Huy đi. Hơn cả sự mong đợi, 5 phút sau cả nhà có dừa tươi uống và nghỉ chân ở 1 quán nhỏ ven đường.
Lúc này thì có “ 1 người đang ngóng 1 người” vì đã tới giờ hẹn mà chưa gặp. Không đầy 15 phút sau, “ người ấy” xuất hiện. “ Người ấy” là chú Cường – một người bạn ở Trà Vinh và người kia kia là chủ thớt Lactamha. Tháp tùng với chú Cường là anh bạn “nhỏ tuổi nhưng không nhỏ ký” cũng khá dễ thương tên Tuấn.
Chú cháu gặp nhau “ mừng mừng tủi tủi”( giống phim tình củm!!!), chú Cường nhiệt tình giới thiệu về “gia cảnh và sự nghiệp”với cả nhà sau đó là phần hồi hộp và đáng mong đợi nhất( cụ thể là Vô Tình Kiếm mong đợi nhất) là chú Cường có mua 2 trái dừa sáp đãi mọi người. Vô tình kiếm tiu nghỉu “ nhớ là chú Cường nói mua tặng mỗi người 1 trái mà”( 1 trái dừa sáp theo thời giá lúc này là 130k, VTK ham hố quá nha-đánh đòn bây giờ). Để mua được 2 trái dừa sáp này, chú Cường phải ra tận Cầu Kè để mua đó. Một lần nữa, đại diện cả đoàn cảm ơn chú Cường nhiều nhiều.
Phải công nhận là đúng với tên gọi của mình, dừa sáp ít nước nhưng cơm dày và béo ngậy. Cầm muống sắn 1 miếng, béo béo thật khó tả. Rắc thêm chút đường, ăn vô càng ngon, vị béo, vị ngọt, vị thơm tan trên đầu lưỡi.
Bravo bác Tiến đảm đang thêm lần nữa, chú Cường nói ở đây dừa sáp chỉ được uống bằng cách xay sinh tố thôi. Thế là bác Tiến trổ tài nạo hết cơm dừa cho vào ly, thêm chút đường, chút sữa và chút nước dừa sáp rồi dùng muỗng đánh tan tất cả ra sau đó cho đá vào. Mọi người thấy hấp dẫn quá nên ai cũng thò muỗng vô múc lấy múc để ly của bác Tiến và khen ngon. Bác Tiến nhà ta vui ra phết nên không thèm để ý ly sinh tố của mình vơi gần hết. Sau đó 1 bác nào sáng kiến cho cà phê vô cho ngon, thêm chút nước dừa nữa, lúc này thì ly sinh tố …Nhìn hết muốn ăn!!!

banglang
12-07-2011, 20:50
Chia tay Mỹ Long Bắc, với sự dẫn đường của chú Cường, đoàn chúng tôi tiến về khu du lịch Ba Động- Trà Vinh. Thời tiết lúc này khá nắng nhưng bù lại cảnh vật hai bên đường khá đẹp. Những hàng cây xanh rì tỏa bóng mát cho chúng tôi men theo. Con đường quanh co, lên dốc rồi lại xuống dốc làm chúng tôi liên tưởng mình đang đặt chân đến xứ sở ngàn hoa – Đà Lạt. Cuối cùng thì khu du lịch Ba Động cũng hiện ra trước mặt.
Nằm ẩn khuất bên cạnh những hàng Dương mát rượi, chúng tôi được bố trí ở trong những Bungalow khá sạch sẽ và khoáng mát. Đó là khách sạn Hàng Dương.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64127&d=1309959914

Đoàn chúng tôi nhận phòng rồi trực chỉ nhà hàng thẳng tiến. Kiến bò trong bụng cả đàn và với tiêu chí thưởng thức đặc sản Trà Vinh nên món chù ụ xào me được thưởng thức trước. Giới thiệu với mọi người đĩa chù ụ xào me đầy hấp dẫn nè.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64131&d=1309960142

Tiếp theo là món cá đuối hầm xả được bỏ vô những hũ sành, cồn được đặt xung quanh và đốt lên để làm nóng. Mùi thơm của xả cộng với vị giòn giòn , thơm thơm của cá đuối, chấm miếng nước mắm dằm chút ớt hiểm cay cay, ăn vô một miếng quên cả lối về. Sau đó là đặc sản vọp nướng mỡ hành cũng khá ngon miệng. Vọp nướng dai dai quyện với mỡ hành béo ngậy làm chúng tôi ngây ngất. Tới đây thì bác Kiếm nhà mình lo thưởng thức hải sản chứ không lo công tác chuyên môn nên không giới thiệu được các món ăn đó với mọi người rồi.
Ăn uống no nê, chú Cường, anh Hoài và bạn Tuấn “mũm mĩm” chia tay đoàn để về lại Mỹ Long Bắc. Còn chúng tôi thì bắt đầu thử cảm giác tắm biển miền tây. Trái với biển miền Trung xanh ngát với những con sóng dữ dội, biển miền tây đem lại cho chúng tôi một cảm giác thật khó tả. Nước biển ở đây không trong xanh mà đục ngầu phù sa, mực nước biển thấp, sóng cũng không quá mạnh. Nói chung tắm biển miền tây là một trải nghiệm thú vị của BL và Quy lão tiên sinh.
Do chúng tôi đến đây vào ngày thường nên không khí cũng khá yên tĩnh. Biển ở đây tuy không trong xanh nhưng rất sạch sẽ, đặc biệt dọc theo những kè đá là hàng rau muống biển xanh ngút tầm mắt.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64369&d=1310474084

Chiều về, nơi đây tĩnh lặng làm cho con người ta thấy mình thanh thản hơn trái với cuộc sống nhộn nhịp của phố thị. Những tia nắng yếu ớt còn vương lại trên ngọn những hàng dương soi rọi xuống những Bungalow càng làm say đắm lòng khách ở trọ.
Ráng chiều trên biển.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64371&d=1310474084

Tối đến ở đây càng buồn hơn hên là có cái máy của bác Kiếm đem theo phá tan bầu không khí này. Cả đoàn sau khi tắm rửa nghỉ ngơi thì kéo nhau qua nhà hàng ăn cháo hải sản. Do hồi chiều tắm biển nhiệt tình nên ai cũng đói bụng, 2 nồi cháo đầy mau chóng cạn đáy. Lúc này thì cái máy phát nhạc của bác Kiếm giở chứng, không phát nhạc mà phát ra những âm thanh khá vui nhộn. Út Tuấn phát biểu một câu khiến ai cũng cười ồ lên “ Cái máy của anh Hiếu chạy bằng năng lượng khoai lang à”. Chắc mọi người lúc này cũng hình dung là cái máy đó phát ra tiếng gì rồi ha.( Miễn bình luận).
Ăn uống xong, cả đoàn kéo nhau lập sòng casino ở phòng bác Tiến. Bác Tiến làm chủ sòng, 8 anh em còn lại chia cặp để “chặt chém” nhau. Sau một đêm sát phạt nhau, mọi người phát hiện ra những điều thú vị sau:
- Quy lão tiên sinh là người chơi bài liều nhất từ trước tới giờ.
- Vô tình kiếm là người chơi bài làm mọi người phải mỏi tay.
- Anh Thông xuất thần làm Gia cát lượng chỉ bài cho út Tuấn.
- Bạn Huy khó tính chơi trò hù đối phương phải run tay.
- Viking Trung dứt khoát, mau lẹ…BL gom tiền.
Sau đêm đó, tình hình là thủ quỹ BL gom xâu được 80k bổ sung vô quỹ đoàn. Có còn hơn không, hihi. Một đêm trằn trọc băn khoăn không ngủ được vì tiếng cưa máy của Lathientu làm đám con gái thấm mệt. Nghe đâu chỉ có 1 đêm mà chú cưa tới 2ha rừng dương. Một con số đáng kinh ngạc!!!
Tuy vậy, khi chụp hình chia tay KDL Ba Động thì ai nấy cười tươi hớn hở như chưa từng bị mất ngủ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64379&d=1310478464

Kết thúc ngày thứ 2 của chuyển hành trình về miền Tây.

vikingtrung
12-07-2011, 23:04
Ôi, giờ nhắc đến lại nhớ ! cái bụng lại kêu réo nữa rồi :(( !

banglang
13-07-2011, 21:39
Ngày thứ 3 ( 23/6/2011)
Chia tay bãi biển đẹp với những hàng dương rì rào ngày đêm và thảm rau muống biển xanh mướt, chúng tôi tiếp tục ngày thứ 3 trong hành trình về miền tây của mình. Và lịch trình ngày hôm nay thì Cần Thơ là điểm đến cuối cùng. Trên chặng đường về Cần thơ, đoàn có dịp đi ngang Sóc Trăng và thăm thú nhiều nơi. Sóc Trăng nổi tiếng với những ngôi chùa có kiến trúc đẹp như chùa dơi, chùa…( chủ thớt cứu bồ với đi). Dọc đường cả đoàn có ghé thăm ngôi chùa…( chủ thớt cứu bồ tập 2), đoàn có dịp nói chuyện với vị sư đang tu ở đây để hiểu rõ hơn về ngôi chùa này. Tham quan bên trong, chùa thờ rất nhiều tượng Phật Thích Ca với đủ các tư thế.
Đây là hình bác chủ thớt, anh Thông và Quy lão tiên sinh đang chăm chú nghe vị sư kể chuyện. Trong khi đó anh Huy nhà ta lại “ mơ về nơi xa lắm”.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64443&d=1310564064

BL và “tình yêu” của mình tranh thủ tạo dáng, đi với nhau 3 ngày rồi mà hôm nay 2 chị em mới có dịp chụp hình chung. Do chiều cao của BL có giới hạn nên “ tình yêu” của BL phải ngồi thì BL mới không thấy tủi thân.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64444&d=1310564064

Ngôi chùa thứ 2 mà đoàn tham quan cũng khá nổi tiếng, đó là Chùa Dơi. Nhắc đến chùa Dơi ai cũng liên tưởng đến hình ảnh những chú Dơi đen xì xì và ghê ghê. Mọi người háo hức bước vô để xem thử có dơi không. Đi thẳng ra phía sau chùa là rất nhiều cây, nhìn thẳng lên ngọn cây thì thấy vô số chú dơi lủng lẳng trên đó. Chú Lathientu nói vô chùa Dơi mà mỏi cổ quá vì phải ngửa cổ lên trên cao để xem Dơi. Lúc này thì nghe đồn là Quy lão tiên sinh đi xin xâm, không biết quẻ xâm như thế nào nhưng bước ra khỏi chùa, mặt cô nàng hớn hở lắm. Chắc là xâm tốt đây, chúc mừng Quy lão tiên sinh nhé.
Bác Tiến hay bác Kiếm có hình chùa Dơi thì up lên nhé, BL chỉ có 1 tấm nhưng hình của BL và xế, up lên mắc công bà con ý kiến nữa.
Đến với Sóc Trăng có lẽ không ai là không biết đến đặc sản bánh pía. Đoàn cũng có dịp tham quan 1 cơ sở làm bánh pía khá nổi tiếng ở Sóc Trăng là Tân Huê Viên. Trước cơ sở là một núi sầu riêng. Những công nhân ở đây cho biết mỗi ngày họ phải xử lý 2 xe tải sầu riêng, sau đó đem vô kho lạnh trữ để những mùa không có sầu riêng sẽ có nguyên liệu làm bánh. Để có được những chiếc bánh pía ngon, người công nhân phải tỉ mỷ dùng tay tách thịt sầu riêng ra, sau đó phải trãi qua nhiều công đoạn nữa mới hình thành được chiếc bánh ngon. Thích ăn sầu riêng lắm, nhưng nhìn núi sầu riêng ở đây, cảm giác đầu tiên là ngán!!!
Những công nhân đang chuẩn bị khâu đầu tiên của công đoạn làm bánh pía: tách sầu riêng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64452&d=1310566584

Sau khi đoàn ủng hộ cơ sở bánh pía xong thì đã tới giờ cơm chiều. Tà tà ngắm cảnh, hái hoa bắt bướm nhưng kiến đã kéo đàn trong bụng. Mọi người dừng chân nghỉ ngơi và ăn tạm bữa cơm dằn bụng vì về Cần Thơ cũng còn khá xa. Chị chủ quán nhiệt tình giới thiệu các món ngon của quán và mọi người mau chóng hưởng ứng nhiệt liệt bằng cách chọn các món ấy sau đó bắt đầu cày. Với tinh thần “chiến đấu” không mệt mỏi, hết mình vì các món ăn, bác Kiếm lại không chụp tấm hình nào cho mọi người rồi.

Vô Tình Kiếm
14-07-2011, 08:31
Một số hình ảnh chùa Dơi :
Cổng vào

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63838&d=1309228315

Toàn cảnh ngôi chùa :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64460&d=1310606672

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64462&d=1310606791

Tự khoe hàng tí :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64459&d=1310606672

Con Dơi ( treo lơ lửng thế mà nó không rơi )

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64461&d=1310606672

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64458&d=1310606672

lactamha
16-07-2011, 14:05
Cha Hiếu này quá trời hình mà dìm hàng không hà, pót hết 1 loạt lên cho bà kon xem đê...

banglang
24-07-2011, 21:29
Bụng đã no, cơm đã hết, Cần Thơ thẳng tiến.
Vi vu hóng mát, ngắm cảnh chiều tà trên đường cũng khá thú vị. Đoàn đến CầnThơ cũng tầm 17h. Loay hoay chọn địa điểm thuận tiện để nghỉ đêm, bác Tiến hăm hở bước vô 1 khách sạn 3 sao nằm đối diện bến Ninh Kiều để hỏi phòng. Cả đám nhìn nhau cười khúc khích, đi phượt mà như đi du lịch, toàn ở Bungalow và khách sạn. Buồn!!! Không đặt trước nên đã hết phòng( vì hôm đó là ngày cuối tuần).
Cũng may gặp 1 chị chào mời đon đả về ở khách sạn gần đó, tuy đi bộ ra bến Ninh Kiều hơi xa nhưng được cái sạch sẽ, thoáng mát, đặc biệt ngay cửa sổ có view hướng ra bến Ninh Kiều khá đẹp.
Theo lời mời của Đại gia LaThienTu, cả nhà sẽ đi ăn nhà hàng mà cụ thể là trên du thuyền Cần Thơ. Wow, cả nhà cảm ơn chú Tứ.
Mọi người nhận phòng, tắm rửa, makeup để tổi đi ăn nhà hàng thôi.
Đúng 19h, mọi người tập trung ở lễ tân để chuẩn bị cho chuyến đi du thuyền. Do hôm nay là cuối tuần nên mới có 19h30 mà bến thuyền đã chật ních người. “Thủ lĩnh nhóm ngự lâm” nhanh chóng rinh về 10 chiếc lên du thuyền. Đợi chờ sốt ruột nhưng ai cũng phấn khởi vì chuẩn bị khám phá chiếc du thuyền này.
Giới thiệu với mọi người du thuyền Cần Thơ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64375&d=1310475488

Ổn định chỗ ngồi tại một vị trí trên boong, Đại gia LaThienTu bắt đầu gọi món cho cả nhà. Nào là: heo sữa quay, cháo gà, gỏi gà, tôm hấp nước dừa…Bác Kiếm phó nháy lại bị các món ăn hấp dẫn nên lơ là công tác chuyên môn nữa rồi.
Du thuyền bắt đầu khởi hành chầm chậm để chúng tôi có dịp thưởng thức cảnh đẹp về đêm ở Cần Thơ. Đẹp nhất là cầu Cần Thơ về đêm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64376&d=1310475488

Thanh Yên
24-07-2011, 22:24
Ui, vui quá, ước gì mình là 1 thành viên của đoàn nhỉ

banglang
24-07-2011, 23:06
Tàn tiệc cũng là lúc thuyền cập bến Ninh Kiều, tạm biệt du thuyền Cần Thơ xinh đẹp. Cả nhà thong thả tản bộ ra về. Đến Cần Thơ phải đi xe lôi, thế là sau 1 hồi “ cò kèo bớt 1 thêm 2”, cả nhà thuê 3 chiếc xe lôi để ngắm thành phố Cần Thơ về đêm. Thành phố về đêm, tuy không náo nhiệt, ồn ào như Sài Gòn tráng lệ nhưng cho cả nhà những giây phút thật bình yên và thư thái.
Xe không chở mọi người về khách sạn nhưng thả ngay chợ đêm cho cả nhà thăm thú. 3 ngày lang thang khắp các tỉnh miền tây, hôm nay được trả về thành phố rồi nhưng ai cũng muốn nán lại đây nên không vội gì ngủ sớm mà còn hẹn hò nhau ra quán sinh tố gần khách sạn nữa. Lê la quán cóc bên hè, đối diện là cả vựa trái cây nên cả nhóm quyết định sẽ thưởng thức măng cụt. 5 phút sau 4 kg măng cụt được mang về, anh Huy và Trung trổ tài gọt măng cụt cho cả nhà ăn. Vừa gọt nhưng cũng vừa ra thông báo tới tấp( vì sợ gọt xong mọi người ăn hết đó mà). Mà phải công nhận, con trai mà trổ tài thì ăn lúc nào cũng thấy ngon. Như bác Tiến nướng mực cũng ngon nè, Huy và Trung gọt măng cụt càng ngon hơn.
Sau khi xử lý hết mấy ly sinh tố cùng 4 kg măng cụt, cả đám kéo nhau về phòng đám con gái để mở sòng casino. Hôm nay cũng như đêm hôm qua, 4 cặp vẫn giữ nguyên đội hình, chỉ có bác Tiến là đuối do chạy xe nguyên ngày nên không chia bài cho anh em thôi. Làm vài ván cho vui nhưng bác Kiếm và Quy lão tiên sinh cũng thua khá bộn. Hình như ngồi đúng phong thủy nên cặp của Viking Trung và BL cũng gặt hái được kha khá. Tình hình là sau khi kết thúc sòng casino thì bác Kiếm có thêm 1 cái nick khá hay ho “…Hiếu”. Các bác nào bật mí thì xin mời nhé.
Sòng casino lập tới khoảng 12h đêm thì tàn cuộc vì sợ mấy anh xế dễ thương của cả nhà mệt. Sáng mai còn phải đi chợ nổi sớm nên ngủ sớm cũng đúng thôi. Đến Cần Thơ, điểm tham quan nổi tiếng mà có lẽ ai cũng nhắc đến là chợ nổi Cái Răng. Để đến được chợ nổi thì phải thuê thuyền ra đó, 1 thuyền nhỏ có thế chở được đến 10 người, với giá khoảng 350k là cũng khá ổn. Đoàn 10 người thì hết 7 người tham gia, chỉ có đại gia, chủ thớt và tình yêu của BL ở nhà ngủ thôi. Từ bến thuyền ra chợ nổi hết 7km đường sông, đi cũng mất hết 40 phút.
Cảnh bình minh trên bến Ninh Kiều.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64373&d=1310475488

Cảm giác sảng khoái, mát mẻ, thích thú là những gì mà chúng tôi cảm nhận được khi thuyền di chuyển ra chợ Nổi. Bác tài công lớn tuổi vừa điều khiển thuyền vừa giới thiệu về con người và cuộc sống hai bên bờ cho chúng tôi nghe.
Đây- cây xăng trên sông.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64374&d=1310475488


Trên bến dưới thuyền.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64378&d=1310475488

Ở chợ nổi, những thương nhân giới thiệu sản phẩm mình bày bán cho khách du lịch bằng cách treo các sản phẩm lên những cây sào dài. Bà con ở đây kêu cây sào ấy là cây bẹo. Thuyền đến chợ thì cũng khá trễ, lúc này chợ đã vãng, chỉ còn thưa thớt vài chiếc thuyền bán nông sản còn neo lại.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64377&d=1310475488

Tặng bé Rùa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64879&d=1311522975

Buổi dạo chợ nổi kết thúc và thuyền cũng cập bến lúc 8h30 để đón 3 thành viên trong đoàn đi ăn sáng. Một quán cà phê khá xinh đẹp và rộng rãi nằm cách bến thuyền khoảng 15 phút đi bộ được đoàn chọn để ăn sáng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64878&d=1311522975

Ngày cuối cùng của cuộc hành trình BL nghĩ là đã để lại cho tất cả mọi người những ký niệm thật khó quên.
Kỷ niệm cùng nhau thăm thú chợ nổi Cái Răng.
Kỷ niệm ngồi chém gió ở quán cà phê sáng.
Kỷ niệm ngày về lại Sài Gòn với những thay đổi bất ngờ xảy ra ở ngã ba Trung Lương.
Kỷ niệm về sự cố mắc mưa và hư xe ở Long An.
Còn rất nhiều nhiều nữa những kỷ niệm vui buồn trogn suốt cuộc hành trình vượt 9 cửa sông.
Một lần nữa xin cảm ơn chủ thớt Lactamha và tất cả các thành viên trong đoàn đã cho BL những trải nghiệm thú vị về chuyến đi và những người bạn vui tính, dễ thương của hành trình.
Xin hẹn gặp mọi người trong những chuyến đi phía trước cũng trên diễn đàn đã kết nối chúng ta – PHƯỢT.COM.