PDA

View Full Version : Lầu 12: Nhà anh Liêm ở An Giang + Tràm chim ở Đồng Tháp 30-31/07



VTF
27-06-2011, 10:26
Hè hè, sau khi đi gành Đá Đĩa do Toàn Thắng làm chủ xị xong thì ace nhà NC lại tiếp bước cung đường miền Tây mùa nước nổi nhé, về nhà anh Liêm thành viên nhà NC chơi, bữa giờ ảnh hối quá trời rồi. :(
Thời gian: 2 ngày cuối tuần cuối tháng 7, đầu tháng 8
Phương tiện: xe gắn máy
Lộ trình: ngày T7 về nhà anh Liêm ở An Giang chơi, tham quan các địa điểm, tối cắm lều ngủ....ngoài sân nhà ảnh :D. Ngày CN: đi Tràm Chim cách nhà anh Liêm 40km, chiều về lại SG.
Chi phí: dưới 5 xị
Số lượng: 10 xế 10 ôm, Vũ Như Cẩn, iu tiên cho nhà NC trước, hết đát mới chuyển ra box Tìm bạn. Xế màu đỏ, ôm màu xanh nhe các cụ.

ACE bắt đầu đặt gạch nhé (c)

1/ VTF

tiato
27-06-2011, 11:35
Có lịch rồi hả anh? Cho em 1 vé nhé, xế ôm luân phiên cũng được :D Sorry, em biết em ko phải thành viên NC nhưng đặt trước vậy sợ lúc chuyển ra box Tìm bạn lại bận ko đký được :) Cám ơn anh!

VTF
27-06-2011, 12:06
...xế ôm luân phiên cũng được...

Thế mình ghi thế này nhá:
2/ Tía Tô :D:LL=))

Vô Tình Kiếm
27-06-2011, 12:47
Mình cũng không phải là thành viên NC giống như bạn Tai To , nhung mình cứ đặt cục gạch , nếu có slot thì chèn mình vào nhé

YM : ngochieu_stvn

Minh xế được, ôm được

largo
27-06-2011, 16:07
Về An Giang phải đi thêm Trà Sư nữa a Long ơi

qkhoaa3
27-06-2011, 19:08
Xế màu đỏ, ôm màu xanh nhe các cụ.[/COLOR][/B]
Em 1 gạch nhé a Long..
3/ qkhoaa3

JinBui
27-06-2011, 19:47
Có đi rừng tràm trà sư không anh??

VTF
27-06-2011, 20:34
Có đi rừng tràm Trà Sư hay không thì để mình hỏi anh Liêm xem cung đường có thuận tiện ko, nếu OK thì đi tất :D

fanha99
27-06-2011, 20:41
dậm dòm, vừa xế vừa ôm :)

VTF
27-06-2011, 20:59
Mình cũng không phải là thành viên NC giống như bạn Tai To , nhung mình cứ đặt cục gạch , nếu có slot thì chèn mình vào nhé

YM : ngochieu_stvn

Minh xế được, ôm được

NC luôn welcome ace nhà phượt tham gia cùng :L

nhoctheki
27-06-2011, 21:35
Em nữa anh. Trà sư, mình nên tổ chức riêng anh ơi, vo trà sư là hết 1 ngày rồi đó, ko còn thời gian đi đâu nữa đâu. Đi miền tây lội ruộng đi bắt còng, chèo xuồng hái bông điên điển đi, hi

Toàn Thắng
28-06-2011, 00:28
Em đăng ký đi với bạn Tía Tô, bạn ấy ôm thì em xế, bạn ấy xế thì ... hehe ;) mình đi miền Tây đợt này chủ đề nghỉ dưỡng đi, lội ruộng bắt cua bắt cá, mần gì nhẹ nhàng thôi :D

VTF
28-06-2011, 14:16
Đúng rồi, chuyến này mụt...nhọt là nghỉ dưỡng, bắt cua, bắt cá chèo xuồng, ăn thịt chuột uống rịu đế chứ ko hành xác nữa, cho nên cung đường cần thiết nhất là hợp lý, nhẹ nhàng chứ ko nên rượt thời gian nhìu quá. :T
Muốn lăn lê bò toài thì qua tháng 8 nhá, ace ta làm lại cái đỉnh Langbiang lần 2 kết hợp vượt thác. :LL

@Vinh: chú làm xế nhá, cho cô Voi xì phố, vì tây đồn chú Sói tháng 9 mới trở vô Sài Gềnh. (NO)

04hcb
28-06-2011, 19:22
bác Toàn Thắng lại dành ôm với em rồi

Cho em 1 cục gạch nhé anh Long

nhoctheki
28-06-2011, 19:55
Sói tháng 8 vô lại rồi a, hihi. Anh yên tâm cho Voi đi nha. Đáng lẽ anh phải anh phải kiếm ôm cho e chứ, đằng này...hic

nhocharuka
28-06-2011, 23:22
hix, em không biết a Liêm là ai hết
e được phép tham gia chứ ạ
được thì e đăng ký 1 vé nha a Long ^^

VTF
29-06-2011, 03:58
All listed rồi nhe bà con, kiểu này chắc vài hôm nữa khỏi cần post lên "Tìm bạn..." chi nữa (c)

nhocharuka
29-06-2011, 10:13
à e đăng ký 2 slot nha a Long (xế + ôm)
e có hứa với 1 người bạn sẽ lên kế hoạch đi tràm chim
tiện thể đông vui vậy thì xin ké luôn ^^

tiato
29-06-2011, 16:32
Thế mình ghi thế này nhá:
2/ Tía Tô :D:LL=))
Thích cái óc hài hước của anh :D!


Em đăng ký đi với bạn Tía Tô, bạn ấy ôm thì em xế, bạn ấy xế thì ... hehe ;)
haha, tin tưởng để em làm xế á? Chỉ sợ lúc "bạn ấy làm xế" anh lại chẳng dám cho :))

khoadanh
29-06-2011, 18:01
Ui nhớ bác Liêm quá ! Em tranh thủ xin cota vào thăm bác chuyến này luôn .

demensg
04-07-2011, 16:29
e rất thích miền tây, cho e dk 1 vé dập dòm nha a Long, lâu ngày ko dc đi chung với NCG e bắt đầu thấy nhớ mọi người rồi, thanks a

VTF
04-07-2011, 23:46
Thấm thoát đã 13,14 bạn đăng ký rầu, hết tuần này mình chuyển ra box Tìm bạn nhé ace.

HanHan
05-07-2011, 00:28
Chào anh. Em cũng ko thuộc NCG nhưng thấy chuyến này thâý thích quá. Cho em 1 vé nhé. Em làm Ôm

ChốtTàn
05-07-2011, 13:49
em 1 vé luôn nhé a Long...đang nghiên cưu cung đường làng đi từ Củ Chi qua Đồng Tháp...có ace nào biết cho mình tư vấn với nhé...

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/418416/Mo-them-duong-huyet-mach-ve-DBSCL.html

Mossa
06-07-2011, 12:00
Em cũng muốn đi Tràm Chim nữa anh Long ơi!
Anh cho em ngày chính xác để em biết, hy vọng là có thể đi cùng ace chuyến này. ;)

saosala
06-07-2011, 15:57
Em không thuộc nhóm NCG nhưng cho em tham gia chuyến này nhá, biết đâu em làm thành viên của nhóm luôn thì sao.
Cho em 1 vé nha anh Long.
Có thề làm ôm nếu cần sẽ là xế điêu luyện hichic
[email protected]

Móm
06-07-2011, 17:08
Chào anh. Em cũng ko thuộc NCG nhưng thấy chuyến này thâý thích quá. Cho em 1 vé nhé. Em làm Ôm

Em Hanhan + anh Toàn Thắng có câu chuyện tình trên đỉnh Bidoup đó mọi người ơi hihi.
Phan hận ơi, đi với NCG chắc chắn zui lắm đó, e rủ Fanlin đi cho zui ^^

Hi anh Long và cả nhà,

Lâu quá em không gặp ai cả, nhớ bé U, anh Long, chị Voi , anh Sói , bạn Nghĩa, Syringa... còn cha Vinh ca thì ko nhớ tí nào cả :). A lìn lại bị mất hết số điện thoại nữa chứ. Tuy Không ọp ẹp nhưng vẫn vô thăm nhà mình thường xuyên đó, xui là chuyến gành đá đĩa trùng lịch e đi Phú Quốc, còn về nhà chú Liêm A lìn me ngay từ đầu thì lại trùng đám cưới anh bạn hức hức...Theo như Vinh ca thì A lìn số khổ mà .. :(

Chúc mọi người có những chuyến đi thành công , nhiều kỉ niệm nhé :)

HanHan
06-07-2011, 22:30
Ex. Chị A Lìn tung tin thất thiệt nha, e mà bị "ế" là bắt đền chị đó. ^^ E đang rủ rê Fanlin, chắc nó sắp bị dụ rùi. Hehe
Hôm bữa đi Bidoup, nghe mọi người khen anh VTF nhiều quá, nhân dịp này cũng muốn tham gia cùng, nay thêm chị đảm bảo zui nữa thì OK rùi. Chỉ sợ e bị lọt sổ thui. ~.~
Nếu được đi thì lúc về e sẽ kể cho chị nghe để chị thèm chơi hen. Yên tâm đi. Hihihi.

BichNgoc
07-07-2011, 10:47
Cho e đặt 1 gạch đi, làm ôm, nếu xế mệt e thay xế cũng được!!!!

hienhien
07-07-2011, 11:03
Cho em cái lịch cụ thể, được không bác?
Em không thuộc member team, nhưng cũng muốn tham gia chuyến đi lần này, không biết có được không nhỉ?

Fanlin
07-07-2011, 17:45
Em không thuộc nhà NCG nhưng thấy anh tổ chức hay quá, anh cho em xin 2 vé đập dòm (xế + ôm ) được không anh? Vì sợ có việc đột xuất nên chỉ đập dòm thôi ạ.

VTF
08-07-2011, 09:55
Mừng quá, thế là chuyến này nhà ta đủ người rồi, nhà NCG và các bạn mới, khỏi mất công đưa lên Tìm bạn nữa.
Chú Nghĩa tìm ra được cái đường làng chưa nhệ? Đi cho sướng, khỏi phải đi quốc lộ ồn ào khói bụi.

ChốtTàn
08-07-2011, 15:15
em dang hỏi thăm...bua giờ chỉ nói chuyen với bạn em qua dien thoai,no chi mà chua hình dung ra...bửa nào găp cafe thong tin đầy đủ e se post len nhe a

hienhien
14-07-2011, 08:59
Hi anh VTF,

Cho em book 1 vé nhé. - Em làm ôm.
Ym: huongthu_005
Tel: 0944 654 099

Thanks

TrungDaDieu
14-07-2011, 09:43
Không biết em có cơ may đi củng không nhỉ ? :)

ChốtTàn
14-07-2011, 14:42
Ex. Chị A Lìn tung tin thất thiệt nha, e mà bị "ế" là bắt đền chị đó. ^^ E đang rủ rê Fanlin, chắc nó sắp bị dụ rùi. Hehe
Hôm bữa đi Bidoup, nghe mọi người khen anh VTF nhiều quá, nhân dịp này cũng muốn tham gia cùng, nay thêm chị đảm bảo zui nữa thì OK rùi. Chỉ sợ e bị lọt sổ thui. ~.~
Nếu được đi thì lúc về e sẽ kể cho chị nghe để chị thèm chơi hen. Yên tâm đi. Hihihi.


Có người hâm mộ luôn rồi kìa bác Long oi....hahaha...chuyến này thành công là vô đậm luôn đó...hehe

Phạm Lan
14-07-2011, 16:04
e là thành viên mới. cho e book 1 ve om với yhm: [email protected]
tell : 012 6534 5401
thanks

VTF
15-07-2011, 12:30
Có người hâm mộ luôn rồi kìa bác Long oi....hahaha...chuyến này thành công là vô đậm luôn đó...hehe

Hĩ hĩ, cô nàng Hanhan chắc bị A Lìn và chú Vinh thổi lỗ tai rồi nhệ, tớ thì trình còn gà lại vừa "dà" vừa xấu. :D

Àh, số lượng đã lên đến 20 rồi, mình tạm chốt sổ không nhận gạch tại đây nữa nhé quí vị

1/ VTF
2/ Tía Tô (lá hay cây?:D)
3/ Vô tình kiếm
4/ Khoa
5/ Fanha
6/ Vinh
7/ Toàn Thắng (chưa biết khi nào thua (NO))
8/ Quy c. dài
9/ Sói (Bạn THÂN của Voi)
10/ Voi xì phố :shrug:
11/ Nhóc (hoa hậu của chuyến CYS vừa rồi)
12/ Nhóc's
13/ Dế mèn
14/ Hanhan
15/ Nghĩa
16/ Mossa
17/ Saosala
18/ Bích Ngọc
19/ Hienhien
20/ Fanlin
21/ Fanlin's
22/ Trung Đà Điểu (tên thì là lam, mà pm cho mình thì đk là lữ ?!? :LL)
23/ Phạm Lan

Chuyến này chi phí đi rất chi là nhẹ nhàng, chủ yếu xăng nhớt và ăn uống đắp đổi qua ngày cho nên khỏi cần đóng tiền trước gì ráo, bà con khỏi lo, tới ngày đi mới đóng để đi chợ ăn chung thôi, có gì ăn nấy, ko có khỏi ăn, kekeke, chỉ có điều là ai xế ai ôm báo mình chắc chắc để còn kịp điều động, chứ đến giờ chót xế nằm nhà thì tội cho ôm lắm lắm

TrungDaDieu
15-07-2011, 17:36
22/ Trung Đà Điểu (tên thì là lam, mà pm cho mình thì đk là lữ ?!? )
Em là Trứng Đà điểu chứ không phải Trung . Lữ chính hiệu nhé chủ thớt.:)

YM : tuvan09. Phone 0918274040.
Khi nào off vậy chủ thớt ơi...

tiato
16-07-2011, 10:59
2/ Tía Tô (lá hay cây?:D)


Cây có lá anh ơi! :D

Ah, mà mình đi cuối tháng 7 hay đầu tháng 8 vậy anh? Anh cho cái ngày cụ thể luôn đi. :)

04hcb
16-07-2011, 19:25
Bác Long cứ chơi em: 8/ Quy c. dài
Dễ gây hiểu lầm lém đó

HanHan
17-07-2011, 00:54
[QUOTE=VTF;401823]Hĩ hĩ, cô nàng Hanhan chắc bị A Lìn và chú Vinh thổi lỗ tai rồi nhệ, tớ thì trình còn gà lại vừa "dà" vừa xấu. :D

Dạ, chị A Lìn có khen anh vừa già vừa xấu nhưng mà được cái " lạ". Em thì em kết cái chữ lạ đấy ạ. ~.~

VTF
19-07-2011, 09:53
Cây có lá anh ơi! :D

Ah, mà mình đi cuối tháng 7 hay đầu tháng 8 vậy anh? Anh cho cái ngày cụ thể luôn đi. :)

Cái cây tía tô trông nó thế lào í nhở?
Sẽ báo cụ thể ngày họp đoàn và ngày lên đường cho bà con biết sớm đặng còn sắp xếp xế ôm.

Vô Tình Kiếm
19-07-2011, 10:54
Hic, đi đầu tháng 8 đi, tại cuối tháng 7 này nhiều người có chương trình rồi í mà .(như mình là đi Cồn Đâm í :D)

Toàn Thắng
19-07-2011, 14:01
Cuối tháng 7 nhé anh Long, đi sớm đi cho còn tiền, qua đầu tháng 8 đi Lang Bian rồi.

VTF
20-07-2011, 10:20
Mình quyết định là đi vào cuối tháng 7 này, 8 người 10 ý, ko thể vẹn toàn hết được, ace thông cổm. Đầu hoặc giữa T8 còn cái Langbiang nữa. :)

tiato
20-07-2011, 10:24
Mình quyết định là đi vào cuối tháng 7 này, 8 người 10 ý, ko thể vẹn toàn hết được, ace thông cổm. Đầu hoặc giữa T8 còn cái Langbiang nữa. :)

Yeah! Anh cho em hỏi chi phí dự kiến khoảng bao nhiêu để em còn allocate cái budget nữa :D

Chuyến Langbiang mà đi giữa tháng 8 ngay rằm chắc em cũng sẽ sắp xếp xin theo để ngắm trăng trên núi. Lúc đó cũng vừa học xong hết lớp tập huấn, đi coi có thực hành được gì không :D

VTF
20-07-2011, 10:27
Chi phí mình dự là dưới 500 cụ Tía Tô ợ, vì chỉ có tốn tiền xăng và ăn uống thôi à.

nhocharuka
20-07-2011, 12:44
Vẫn chưa có ngày cụ thể sao a Long ơi...

Toàn Thắng
20-07-2011, 14:28
Nhóc ơi, anh Long nói rồi đó, cuối tháng 7 là ngày 30,31/07.

nhocharuka
20-07-2011, 20:56
ngày ấy bên nhóm của nhóc có 1 buổi đi làm từ thiện...
thui thì không làm việc tốt nữa đi chơi lun, lâu rùi không được vi vu ^^

BichNgoc
20-07-2011, 22:22
Chờ tới cuối tháng 7 lâu quá!! em đang máu me, ngày sao dài, dai thường thượt!!!!

nhoctheki
20-07-2011, 22:33
ủa? mà khi nào off dzay a? chưa thấy đâu hết.

VTF
21-07-2011, 07:25
Đang đợi chú Nghĩa tìm đường mòn thay vì đi quốc lộ Vinh ơi, hãn hữu tìm ko ra mới đi quốc lộ, có lộ trình chi tiết rồi sẽ off

nhocharuka
21-07-2011, 07:50
e thấy đi cái đường vòng vèo phía bên Cần Giuộc, Cần Đước (Long An) gì đấy rồi lại đi tỉnh lộ sang Mộc Hóa rùi từ đấy chạy qua đồng tháp mười và cứ thế mà đi, cung đường đấy nửa nông thôn và nữa thành thị (vì đi bụi mù >"< ), khúc đi qua Mộc Hóa có 1 con đường 2 bên có hàng cây đước thì phải, pose hình rất kool ^^

saosala
22-07-2011, 14:18
Hichic báo cáo chủ thớt mình xin rút gạch ạh, vì có công tác đột xuất ùi, xin quý vị đừng oánh :T

VTF
24-07-2011, 20:45
Lộ trình dự kiến: 6h sáng T7 có mặt tại điểm tập kết, khởi hành đi An Giang, theo anh Sơn chỉ thì hoặc đi Quốc lộ Cần Thơ - Long Xuyên - An Giang hoặc đi đường tắt Mộc Hoá - Tân Hưng - Tân Hồng - An Giang, nếu đi QL thì sẽ ghé chợ Châu Đốc tậu đồ sida (c), mua thực phẩm, chiều về đến nhà anh Liêm, tham quan....nhà ảnh, dựng lều, đội hậu cần nấu nướng. Ăn tối xong tối uống cafe bên bờ sông Hậu lộng gió :D, tối tí nữa thì giao lưu nội bộ. Sáng sớm hôm sau đi Tràm Chim cách 40km, đầu giờ chiều về SG.

Tổng thông báo là họp đoàn vào lúc 06h ngày thứ 5, ngày 28/07/2011 nhe bà con.
Địa điểm: Ball 1 Khách sạn Sheraton đường Đồng Khởi :D cái này là mong ước của tớ thôi nhe bà con. Còn hiện tại thì địa điểm off chính thức là: Cafe Eleven lầu 1 ngay ngã tư Lê Anh Xuân - Lê Thánh Tôn, đối diện cây xăng.

Chuyến này đi bằng xe máy, xế ôm phải đảm bảo đầy đủ và chắc chắn cho nên anh chị em đến off đầy đủ để mình phân chia cụ thể nhé

Vô Tình Kiếm
24-07-2011, 21:25
Trùng với lịch đi Cồn Đâm của mình rồi, mình xin rút nhé .Hix hix. Đành hẹn bạn chuyến đi KKK vậy

nhoctheki
25-07-2011, 07:26
off ở quán nào khác đi anh, eleven nhỏ xíu, ngột ngạt, ko hợp cho off mấy vụ này lắm.

hienhien
25-07-2011, 17:12
Hi anh VTF,

Đợt này em bận công chuyện rồi, nên không thể tham dự được.
Em rút gạch nha anh.
Chúc cả nhà NC Group có một chuyến phượt vui vẻ, thú vị nghen.

Thân chào
Hienhien

nhocharuka
27-07-2011, 17:10
@a Long : mai pé nhóc ko đi off cùng mọi người được rồi nhưng vẫn sẽ đi cùng mọi người
sau buổi off có gì a post thông tin thời gian địa điểm cho e được biết với ạ
Thanks a ^^

Toàn Thắng
28-07-2011, 00:35
"Nong" ca, tình hình vầy là áo iếc dzầy là không in kịp luôn đúng hem anh?

VTF
28-07-2011, 12:08
Hix, ko in kịp rồi, chuyến Lang chắc chắn có Thắng ơi.
Chiều nay nhớ đi off nhe bà con

nhoctheki
28-07-2011, 18:04
Anh off xong post lên diễn đàng nha, e ko đi off được.

VTF
29-07-2011, 01:18
Tình hình ọp ẹp tối nay: có 8 mẹt VTF, Tía Tô, U, Thắng, Nghĩa, Quy, Ngọc, Thông.
Ọp xong kéo nhau đi ăn tối 8 tiếp có 9 mẹt: VTF, U, Oanh, Linga, Thông, Nghĩa, Voi, Thắng, Quy.

Kết quả:
Có mẹt: 5h30, khởi hành 6h sáng.
Địa điểm: siêu thị Coop Phú Lâm (ngay ngã 6)
Thành phần xế ôm: Thông - Tía Tô, Thắng - Waxabi, Ngọc - Nghĩa, Vinh - Hân, Nhóc - bạn Nhóc, Quy - ??? :))
Tổng cộng 13 người. Các xế - ôm tự liên lạc để đưa đón rước, miễn sao đến điểm hẹn đúng giờ, ko thích xài giờ dây thun.

Ghi chú:
Quy mang theo laptop, Nghĩa mang theo đàn.
Cả đi và về đều đi đường Mộc Hoá, Tân Hưng, Tân Châu.
Lộ trình dài, di chuyển suốt mấy tiếng cho nên yêu cầu đội hình đi liền lạc, mỗi xe cách không quá 5m trong nội thị và 10m trên đường trường, tốc độ không vượt quá 60km/h, dẫn đoàn tạm thời là VTF, chốt đoàn tạm thời là Thắng, chốt đoàn có toàn quyền yêu cầu thúc các xe trong đoàn giữ đúng cự ly, các xe tuyệt đối ko vượt xe dẫn đoàn và chạy tụt sau xe chốt đoàn trong mọi trường hợp !!

Nhóm đang bị thiếu 1 xế do bé Nhóc đi cùng 1 bạn nữ, trong khi Quy đi 1 mình, cho nên ai biết tuyển 1 xế ở đâu xin chỉ giùm, gia đình NCG vô cùng cảm tạ và hậu tạ :D

Toàn Thắng
29-07-2011, 02:29
Cả nhà ơi,

Mình thấy có ít nhất 2 cung đường "đẹp" để đi nè (đến Mộc Hoá thôi).

Cung 1: đi đường Bà Hom - TL 10 - Đức Hoà (~40KM) - cầu Đức Hoà - đường N2 - Thạnh Hoá - Tân Thạnh - Mộc Hoá.
Cung 2 (dài hơn): Bà Hom - TL 10 - Đức Hoà - Hậu Nghĩa - Hiệp Hoà - Đức Huệ (60KM) - TL 839 - kênh Maren - Mộc Hoá.

Từ Mộc Hoá đi thăm cửa khẩu Bình Hiệp qua Vĩnh Hưng (842) - Tân Hưng (842)- Sa Rài (843) - cửa khẩu Dinh Bà - Hồng Ngự (QL30) - bến phà Tân Châu - nhà anh Liêm :)

Từ đây về đến Đức Hoà/Đức Huệ thì biết chút đỉnh (do chăn trâu ở đây tới 10 năm lận), còn từ đó trở đi là mù mờ, tham khảo thêm 2 topic sau nhé, chắc phải hỏi thêm anh Rắn để biết đường nào đẹp mà đi. Mình khoái đi qua CK chơi lắm nên mọi người cố gắng mang passport theo nha. Ngày mơi đi mua tập bản đồ mới :)

https://www.phuot.vn/threads/3321-%C4%90%E1%BB%93ng-Th%C3%A1p-M%C6%B0%E1%BB%9Di-c%C3%A1nh-%C4%91%E1%BB%93ng-ph%C3%A8n-c%E1%BB%A7a-%C4%91%E1%BA%A5t-ph%C6%B0%C6%A1ng-Nam/page3

https://www.phuot.vn/threads/4673-%C4%90%E1%BB%93ng-Th%C3%A1p-M%C6%B0%E1%BB%9Di-m%C3%B9a-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-n%E1%BB%95i

VTF
29-07-2011, 03:37
Thắng ơi, vậy cuối cùng là chú có thể chắc chắn đưa đoàn đi đến đâu mà không cần dừng lại hỏi đường, Mộc Hoá hay Tân Hưng? Điểm nào cũng được, nhưng nếu make sure thì chú dẫn đoàn nhé (c), để anh chốt đoàn cho :D, vì a đi rồi nhưng lâu quá nên quên khuấy mất, dạo này già rồi lại hay lẩm cẩm (NO), chỉ được cái bí thì nhanh mồm nhanh miệng hỏi dân thôi. :D

PP á? tớ mất rầu :shrug:

nhocharuka
29-07-2011, 07:55
Tình hình thời gian và địa điểm coi như đã biết nhưng còn trang thiết bị mang theo thì sao nhỉ
chỉ cần mang theo lều và có nhất thiết phải mang PP ko vậy ạ ?
Còn về phần xế pé nhóc kiêm luôn được mà, không cần tuyển thêm xế, mà có thêm thì càng tốt (thêm người thêm vui ^^)

04hcb
29-07-2011, 08:48
vậy là tuyển 1 ôm gấp rồi

tiato
29-07-2011, 09:59
Sáng nay nhận được hung tin là phải dự 1 cuộc họp sáng thứ 7 ngày mai nên chắc không tham gia cùng cả nhà được :(. Mình theo dõi topic, mình đến chỗ off sớm nhất vậy mà ...

Mà giờ mọi người xế-ôm đều chẵn, khỏi phải tuyển thêm. Chúc cả nhà đi chơi vui vẻ! :)

saosala
29-07-2011, 10:46
Mọi người lên đường vui vẻ nhé, mình không đi được hichic

VTF
29-07-2011, 14:55
Vậy mình sửa lại nhé: bé nhóc - Quy, bạn bé nhóc - Thông, đủ hết rồi nhé.
Mọi người tự trang bị võng lều mang theo nhé.

qkhoaa3
29-07-2011, 16:13
Chúc cả nhà có một chuyến đi vui vẻ, hóng hồi ức từ mọi người..:)
Ôi, Tràm Chim _Đồng Tháp ta lại lỡ hẹn :shrug:....chắc ra Tràm Chim _Điện Biên Phủ bù đắp lại quá :LL..:D

nhoctheki
29-07-2011, 17:54
Em họp đột xuất sáng thứ 7, nhưng e sẽ đi sau và cùng gặp mọi người ở nhà chú Liêm nha a.

VTF
29-07-2011, 20:46
Chúc cả nhà có một chuyến đi vui vẻ, hóng hồi ức từ mọi người..:)
Ôi, Tràm Chim _Đồng Tháp ta lại lỡ hẹn :shrug:....chắc ra Tràm Chim _Điện Biên Phủ bù đắp lại quá :LL..:D

Hix, tớ có cái máy ảnh cùi bắp mang theo thôi à, chú Khoa ko đi là 1 thiệt thòi lớn cho đoàn, mất cả ảnh đẹp :(

Toàn Thắng
29-07-2011, 22:33
Chúc cả nhà có một chuyến đi vui vẻ, hóng hồi ức từ mọi người..:)
Ôi, Tràm Chim _Đồng Tháp ta lại lỡ hẹn :shrug:....chắc ra Tràm Chim _Điện Biên Phủ bù đắp lại quá :LL..:D

Khoa ơi, nhớ rủ Tía Tô theo cho đỡ buồn nhe, e hèm :LL

Em không biết đường nhiều hơn mọi người đâu anh Long ơi, nhưng theo cái bản đồ mới mua 205K của em (anh "Nong" nợ em cái này nhé), thì cung đường đi cụ thể của mình đi dzầy mới phái nè (sau khi trao đổi với anh Barandom)

- Bà Hom - TL10 - qua Cầu Kinh Xáng (nông trường LMX) - 825 đi Đức Hoà (1 đường thẳng tắp) - đến ngã ba quẹo phải (trường Võ Văn Tần) - sau đó quẹo trái ngã 3 tiếp theo (hình như là công viên) - 825 tiếp đi Hậu Nghĩa - đến ngã 3 Tân Mỹ quẹo trái về Hiệp Hoà (đường 822) qua cầu là đến Đức Huệ - TT Đông Thành (đường 829) - An Hoà - Giồng Ông Bạn - Tân Hiệp (Maren) - CK Bình Hiệp - (Mộc Hoá) - Vĩnh Hưng - đường 831 đi Tân Hưng - đường 843 đi Sa Rài - (CK Dinh Bà) - QL 30 đi Hồng Ngự - Tân Châu.

Đoạn đường Đức Huệ tuy có xa hơn đường Đức Hoà đi N2 xuống Thạnh Hoá nhưng lại "đẹp" hơn, cả về cảnh lẫn đường. Từ Maren về Mộc Hoá nghe nói có 1 con đường làng hẹp té (<2m) nên mọi người chạy vô cùng cảm giác :)

Điểm dừng chân nghỉ ngơi đợi nhau: SG-Đức Hoà (30KM), Đức Huệ (30KM), chợ Tân Hiệp (~30KM) - CK Bình Hiệp (30KM) -Vĩnh Hưng - Tân Hưng - Sa Rài - CK Dinh Bà - Hồng Ngự.

Mọi người nhớ mang theo áo mưa lớn nhỏ nhe đề phòng tai nạn, hehe. Thêm nữa là mang 1 ruột xe sơ cua, vì khúc đề phòng khúc đồng không mông quạnh ai mà vá xe cho :)

Hẹn gặp cả nhà ngày mai đi dzui dzẻ.

Mossa
31-07-2011, 00:00
Chúc các anh chị em nhà NC có một chuyến Phượt vui và thú vị (c)

VTF
31-07-2011, 21:30
Mới về đến nhà nè, dọt lẹ lên đây liền, tranh nhất :))
Thiệt đúng là 1 tour "an dưỡng" hết ý, tuy cực thiệt, nhưng mà phải nói là sướng và dzui hết cỡ, ảnh ọt thì thôi rồi lượm ơi, cảnh đẹp như mơ nên các súng tha hồ bắn tối đa không hạn chế. (c)

Cơ mà công nhận nhà NCG có khiếu đi hay thật, đi từ sáng mờ đến tối mịt mà chưa ra khỏi địa phận Long An =)), công nhận nó rộng thiệt bà con nhể, hay tại xe dư xăng nhiều quá, hĩ hĩ.

Chuyến đi này các con rất khá, giúp mamasan thể hiện bản lĩnh, khiến cho các khách VIP tròn cả mắt, tiếc là số 7, tuyển gấp ở đảo tỏi về yếu quá yếu quá (c)

Trước khi report chuyến đi lý thú này, ace chú ý là offline share hình vào ngày thứ năm, 04/08 nhé, trùng ngày họp đoàn đi Lang luôn nhé, 1 công đôi chuyện.

Toàn Thắng
31-07-2011, 21:54
Hehe, đúng thiệt là tour "an dưỡng", làm anh (Lý) Thông nhà mình tưởng bở, đời này còn nhiều Thạch Sạch hại người lắm anh Thông ợ :)

Đề nghị nhà mình tập trung qua lầu 8 liên lục địa để bàn về các kỷ lục nhà NCG (ít nhất sau đợt này có 3 cái rồi đó: leo NC, leo Lang, và đi từ Đông Bắc sang phía Tây Nam của Long An :)

Mình đã dụ được anh Liêm làm chuyến Trà Sư tháng 10 rồi (để so sánh với Tràm Chim nữa chứ). Còn tháng 9 mình sẽ xuống nhà A Nghĩa, cán bộ giải trí NCG, làm chuyến an dưỡng đền bù cho chuyến này. Cơ mà Tràm Chim vẫn đẹp long lanh.

ChốtTàn
01-08-2011, 08:25
Haizzzz...."Nói Ra...Thiệt Là Đau Lòng"....heheh....Một chuyến đi...wá đã...Đậm chất và đúng nghĩa là An(Bất An) và Dưỡng(phải dưỡng một thời gian dài may ra thì mới phục hồi)....hehe...1 kỷ lục mới cho NCG 6h20-6h vẫn chưa thoát ra được địa phận tỉnh Long An...Phải chăng Long An lớn hay nhà mình có wen với cán bộ Petrolimex....heheeh

waxabi
01-08-2011, 09:34
Báo cáo với các bác là cho tới giờ quít vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghĩ lại chuyến an dưỡng.Mamasan với các xế đã nói rồi nhưng em vẫn muốn nói lại, LA bự biệt đi đi hoài đi hoài mà không ra, quít thiệt là cảm phục a TT :gun

04hcb
01-08-2011, 12:59
Long An, đi rồi mới biết, to kinh khủng
:))

VTF
01-08-2011, 13:25
Khi đi chưa bít Long An, khi về mới bít Long An...to đùng, khà khà khà

Toàn Thắng
01-08-2011, 23:55
Nong ca, off ở quán nhà chị Tía Tô nhà ta nà:

http://www.nhommua.com/tp-ho-chi-minh/deals/nha-hang-tiato-garden-7F09040079.html

hay quán trà Alo Tea 32 Thành Thái đi anh, nghe nói đào ở đó độp mà thơm lém, hổng tin anh hỏi Waxabi coi :D

nhocharuka
02-08-2011, 00:08
Long An rộng lớn cỡ nào thì không chắc
chỉ chắc chắn mỗi 1 điều "bạn" của nhóc (là ai trong chuyến "an dưỡng" lần này cũng biết là "ai đó")
sẽ ca bài "một lần và mãi mãi..." =))

VTF
02-08-2011, 08:36
Quán nhà chị Tía Tô đẹp quá, nhìn là thích ngay, cơ mà hơi xa tí, cho nên cơ bản vẫn phải off ở khu vực trung tâm là công bằng nhất cho ace, cho nên off ở Alo Tea có vẻ hợp ní hơn.

Quán của chị Tía Tô ace nhà NCG sẽ ghé trong chuyến đi ăn vịt sắp tới, rất là tiện đường. (c)

ChốtTàn
02-08-2011, 08:58
Vote 1 phiếu cho Chòi Vịt...Lâu quá ko vào...mà chòi vịt thì cũng còn nhiều ae NCG của minh chưa vào...heheh

waxabi
02-08-2011, 09:30
Nong ca, off ở quán nhà chị Tía Tô nhà ta nà:

http://www.nhommua.com/tp-ho-chi-minh/deals/nha-hang-tiato-garden-7F09040079.html

hay quán trà Alo Tea 32 Thành Thái đi anh, nghe nói đào ở đó độp mà thơm lém, hổng tin anh hỏi Waxabi coi :D
Cái nì em hổng biết nhen chị Tuyết Châu

waxabi
02-08-2011, 09:32
Quán nhà chị Tía Tô đẹp quá, nhìn là thích ngay, cơ mà hơi xa tí, cho nên cơ bản vẫn phải off ở khu vực trung tâm là công bằng nhất cho ace, cho nên off ở Alo Tea có vẻ hợp ní hơn.

Quán của chị Tía Tô ace nhà NCG sẽ ghé trong chuyến đi ăn vịt sắp tới, rất là tiện đường. (c)

Alo Tea cho nó teen đi mamasan, còn cái vụ đào mà chị Tuyết Châu nói là con hổng biết nhen mamasan

BichNgoc
02-08-2011, 11:03
Nong ca, off ở quán nhà chị Tía Tô nhà ta nà:

http://www.nhommua.com/tp-ho-chi-minh/deals/nha-hang-tiato-garden-7F09040079.html

hay quán trà Alo Tea 32 Thành Thái đi anh, nghe nói đào ở đó độp mà thơm lém, hổng tin anh hỏi Waxabi coi :D
32 Thành Thái cũng được, gần chỗ mình làm!ke ke ke

BichNgoc
02-08-2011, 11:05
Vote 1 phiếu cho Chòi Vịt...Lâu quá ko vào...mà chòi vịt thì cũng còn nhiều ae NCG của minh chưa vào...heheh
Chòi Vịt là chổ mô hỉ pác Nghĩa!!!????

waxabi
02-08-2011, 12:14
Vote 1 phiếu cho Chòi Vịt...Lâu quá ko vào...mà chòi vịt thì cũng còn nhiều ae NCG của minh chưa vào...heheh

Nghĩa "đầu lâu" ơi, mềnh không có biết ăn vịt

ChốtTàn
02-08-2011, 13:50
Dear Quỳnh

ở đó ngoài Vịt ra còn rất nhiều món,rất đã.mát mẻ....khuyến khích đi vào những lúc trời mưa...haizzz còn sướng hơn là đi về wê trong chuyến "an dưỡng" An Giang nửa..ấy chết Long An nửa...hehe

Toàn Thắng
02-08-2011, 22:43
Quón đó là ở nơi mô rứa?

ChốtTàn
03-08-2011, 08:11
ở tận q2,đường đi còn hơn phượt...híhíhí

VTF
03-08-2011, 11:26
Mình vote làm 1 chuyến chòi "dịt" lần nữa, đi rồi giờ vưỡn còn thèm, nhấm nháp lai rai ngồi bên hồ +câu cá + tiến lên thì sướng hết biết (c)

Tổng thông báo là off share hình + off Lang ngày mai vẫn như cũ nhe bà con, ai đi thì mang theo xiền để book vé xe + áo.
Địa điểm là Alo Tea 32 Thành Thái Q10. Từ 6h đến unlimited. :D

Ace nhớ mang theo laptop và usb đầy đủ nhé.

waxabi
03-08-2011, 14:05
Mình vote làm 1 chuyến chòi "dịt" lần nữa, đi rồi giờ vưỡn còn thèm, nhấm nháp lai rai ngồi bên hồ +câu cá + tiến lên thì sướng hết biết (c)

Tổng thông báo là off share hình + off Lang ngày mai vẫn như cũ nhe bà con, ai đi thì mang theo xiền để book vé xe + áo.
Địa điểm là Alo Tea 32 Thành Thái Q10. Từ 6h đến unlimited. :D

Ace nhớ mang theo laptop và usb đầy đủ nhé.

Hí hí hí vậy là được of ở gần nhà chính xác hơn là "32 Thành Thái P12 Q10 TP.HCM" nhen các "đào" các "khách" và các " má" . Quán trà sữa đỏ lòm đỏ lét, em sẽ reserve trước cho nhà mình nhen (beer)

Toàn Thắng
03-08-2011, 21:24
Thích nhất là cô đào số 2 nà...

04hcb
04-08-2011, 08:47
cô đào nào vậy bác Toàn Thắng
sao em không nhớ ta

:D

waxabi
04-08-2011, 10:13
cô đào nào vậy bác Toàn Thắng
sao em không nhớ ta

:D
Thì tới Alo tea là biết liền hà anh Bốn Hầm Chứa Bom, àh, anh nhớ mang theo đào số 1 nhen

04hcb
04-08-2011, 15:18
đào số 1 :help
:help :help

nhocharuka
04-08-2011, 17:28
đào số 1 :help
:help :help

nếu nhớ không nhầm thì nhóc là số 1 :D
ơ nhưng mà 04hcb kêu gì thất thanh thế >"<

VTF
04-08-2011, 23:05
Đến hẹn lại lên, những bước chân không mệt mỏi của những kẻ lãng du nhà NCG lại tiếp bước. Đi, đi để khám phá, cảm nhận thiên nhiên và trải nghiệm chính mình....

Chuyến đi này, 12 ace nhà NCG kéo nhau về nhà anh Liêm một thành viên của NCG nhà ở An Giang, ngay bến phà Tân Châu trên con sông Tiền chia cắt 2 tỉnh An Giang và Đồng Tháp. Không như những chuyến du lịch thông thường, chúng tôi không đi theo đường quốc lộ mà là gần 300km len lỏi trên những con đường nhỏ xuyên qua Long An, đến tận nơi biên giới rồi băng qua Đồng Tháp rồi đến An Giang, bởi chúng tôi là những người yêu bụi đường, yêu những nét mộc mạc bình dị chân quê qua những vòng quay bánh xe của con ngựa sắt và qua đôi chân của mình.

Ace nhà NCG ăn sáng tại Bình Chánh trước khi chính thức bước vào chuyến đi an dưỡng đáng nhớ:
https://cC0.upanh.com/26.40.33243799.VoO0/dsc05389.jpg

https://cC9.upanh.com/25.842.33015548.mo60/img4239.jpg

Đi đường này nè
https://cC0.upanh.com/25.842.33015549.A1h0/img4241.jpg

https://cC2.upanh.com/25.842.33015551.qa0/img4247.jpg

https://cC3.upanh.com/26.40.33244032.e4i0/dsc05414.jpg

VTF
04-08-2011, 23:10
https://cC8.upanh.com/26.41.33244687.Cz20/dsc07198.jpg
https://cC7.upanh.com/26.41.33244686.vpv0/dsc07203.jpg
https://cC9.upanh.com/26.41.33244688.FVe0/dsc07201.jpg
https://cC2.upanh.com/26.41.33244691.yLG0/dsc07202.jpg

Toàn Thắng
04-08-2011, 23:16
Em kính đề nghị bác Nong cho tựa bài thành "Tiếng khóc từ những cánh đồng lúa chín" đi cho nó nghe gùng gợn :) Tiếp đi bác.

VTF
04-08-2011, 23:26
Trên đường đi Mộc Hoá, ace dừng chân bên quán nhỏ, quán đơn sơ nép mình bên một ngã 3 sông xinh đẹp
https://cC8.upanh.com/25.843.33015857.Idx0/img4260.jpg
Lão Thông ca mặt mày lúc này trông rất tươi tỉnh, quần áo hãy còn láng mướt, ngựa sắt hãy còn thướt tha:
https://cC0.upanh.com/25.843.33015859.qqD0/img4258.jpg

https://cC5.upanh.com/26.40.33244354.4Al0/dsc05441.jpg
https://cC0.upanh.com/25.842.33015559.Z90/img4248.jpg
https://cC1.upanh.com/26.40.33244350.5Bl0/dsc05442.jpg

VTF
04-08-2011, 23:35
Cây đàn ghi ta...của đại đội ba....lalala...nó sẽ giúp mang lại nguồn cảm hứng đêm nay, tại An Giang
https://cC6.upanh.com/25.842.33015555.kWw0/img4251.jpg

Dàn chiến mã và những chiến binh NCG trước giờ ra trận:
https://cC8.upanh.com/26.41.33245657.eVM0/img4250.jpg
https://cC0.upanh.com/26.41.33245659.odB0/img4254.jpg
https://cC2.upanh.com/26.41.33245661.B6D0/img4253.jpg

VTF
04-08-2011, 23:39
Mỗi người mỗi cảnh, mỗi nhà, mỗi nghề nghiệp, mỗi cuộc sống riêng tư, nhưng chúng tôi là những anh chị em cùng chung một niềm đam mê - phượt và cùng sống với niềm đam mê đó trong một mái nhà - NCG

https://cC5.upanh.com/25.843.33016404.SOA0/img4264.jpg
https://cC8.upanh.com/25.843.33016407.xWW0/img4262.jpg
https://cC9.upanh.com/25.843.33016408.bY50/img4263.jpg

VTF
04-08-2011, 23:52
"Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai"
Câu thơ nổi tiếng của cụ Phan Bội Châu chắc có lẽ đã ví von thành hiện thực, mọi sức lực và kỹ năng của ace đều đổ vào đây, con đường tơ lụa - nó bắt ace phải lê, kéo, đẩy, nhấc, đạp, khiêng...bằng đủ mọi cách, chỉ hơn 2km, nhưng những chiến binh can trường đã phải mất hơn 1h để vượt qua với bao lần trượt, ngã, té, người và xe nhuộm một màu đỏ oạch của đất sét:
https://cC0.upanh.com/26.42.33246309.sqS0/dsc05466.jpg

https://cC4.upanh.com/26.42.33246313.GAc0/dsc05457.jpg
https://cC5.upanh.com/26.42.33246314.ay70/dsc05485.jpg
https://cC9.upanh.com/26.42.33246318.K9W0/dsc05473.jpg
https://cC2.upanh.com/26.42.33246321.hzY0/dsc05476.jpg

VTF
04-08-2011, 23:56
Ace nhà NCG tổng kiểm tra ngựa và người sau khi vượt qua con đường tơ lụa:
https://cC0.upanh.com/26.42.33246329.hcl0/dsc05503.jpg
https://cC2.upanh.com/26.42.33246331.Um90/dsc05505.jpg
https://cC4.upanh.com/26.42.33246333.8oM0/dsc05506.jpg
https://cC1.upanh.com/26.42.33246380.VWh0/dsc07230.jpg
https://cC2.upanh.com/26.42.33246381.q7Y0/dsc07231.jpg

VTF
04-08-2011, 23:58
https://cC3.upanh.com/26.42.33246382.xo0/dsc07232.jpg
https://cC5.upanh.com/26.42.33246384.A5d0/dsc07233.jpg
https://cC6.upanh.com/26.42.33246385.jom0/dsc07234.jpg
https://cC1.upanh.com/26.42.33246390.OdX0/dsc07238.jpg

VTF
05-08-2011, 00:04
Tuy mệt gần chết, nhưng các xế và ôm vẫn cười toe và không quên làm dáng:
https://cC9.upanh.com/26.42.33246328.cEG0/dsc05501.jpg

Không biết mụ Quýt bị gì mà cười muốn rớt răng:
https://cC0.upanh.com/26.42.33246379.gda0/dsc07249.jpg

Cặp này có vẻ rất...mãn nguyện...
https://cC7.upanh.com/26.42.33246386.WyT0/dsc07235.jpg

Dàn đào thân iu của mamasan đây:
https://cC9.upanh.com/26.42.33246398.Arr0/dsc07242.jpg

Unbelievable: :T
https://cC4.upanh.com/26.42.33246393.4pe0/dsc07239.jpg
https://cC6.upanh.com/26.42.33246395.wOW0/dsc07240.jpg

VTF
05-08-2011, 00:07
Chiến mã của lão Thông ca sau khi vượt qua con đường tơ lụa, công nhận mình ngồi trên xe lão sướng thật :D, cơ mà hơi run tí:
https://cC9.upanh.com/25.844.33016988.TDI0/img4272.jpg
https://cC1.upanh.com/25.844.33016990.m80/img4273.jpg

Cha VTF gào lên: "Gớm quá đi, ai có nước cho tui xin"
https://cC8.upanh.com/25.844.33016977.YjM0/img4274.jpg

Khứa Thắng cận than vãn: "Ai có cái nón lá và xấp vé số thì cho tui xin luôn"
https://cC5.upanh.com/26.42.33246334.c6P0/dsc05509.jpg

Lão Thông ca tức tối: "ối zời đất ơi, đôi giày 2 triệu của tui, sao tui ra nông nổi này vậy zời":
https://cC7.upanh.com/26.42.33246336.C6H0/dsc05510.jpg

VTF
05-08-2011, 00:20
"Hết cơn bĩ cực tới hồi thái lai" Đoàn người và ngựa sắt vẫn tiến bước, vì trước mặt mọi người là vẻ đẹp quyến rũ của Long An - mảnh đất chuyển tiếp giữa vùng Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, cảnh sắc thiên nhiên nơi đường quê thật đẹp, đẹp một cách rất mộc mạc và bình dị.

https://cC3.upanh.com/25.844.33017502.v1Z0/img4275.jpg
https://cC4.upanh.com/25.844.33017503.4vt0/img4279.jpg
https://cC9.upanh.com/25.844.33017508.QlC0/img4290.jpg
https://cC0.upanh.com/25.844.33017509.lNn0/img4291.jpg

VTF
05-08-2011, 00:21
https://cC2.upanh.com/25.844.33017511.cAk0/img4296.jpg
https://cC3.upanh.com/25.844.33017512.jII0/img4300.jpg
https://cC8.upanh.com/25.844.33017527.NbH0/img4315.jpg
https://cC0.upanh.com/25.844.33017529.nwT0/img4316.jpg

VTF
05-08-2011, 00:22
Ace nhà NCG đã trải qua hàng trăm cây số trên những con đường quê, vừa đi vừa trò chuyện, vừa nhắm nhìn và rất nhiều lúc phải im lặng để lắng nghe tiếng xào xạc của lá của cây và cố hít thật sâu vào lồng ngực vốn dĩ đã ngập tràn bụi bặm nơi phồn hoa đô thị một mùi hương thoang thoảng, nhẹ nhàng và thanh khiết của lúa

https://cC6.upanh.com/25.844.33017525.zD90/img4313.jpg
https://cC6.upanh.com/25.844.33017505.4sW0/img4286.jpg
https://cC8.upanh.com/25.844.33017507.9qe0/img4288.jpg
https://cC4.upanh.com/25.844.33017513.JR0/img4302.jpg

VTF
05-08-2011, 00:25
https://cC6.upanh.com/25.844.33017515.3430/img4305.jpg
https://cC8.upanh.com/25.844.33017517.g4B0/img4306.jpg
https://cC1.upanh.com/25.844.33017520.qsF0/img4307.jpg
https://cC4.upanh.com/25.844.33017523.xGX0/img4312.jpg
https://cC2.upanh.com/26.43.33247611.n5R0/dsc05538.jpg

VTF
05-08-2011, 00:38
https://cC5.upanh.com/26.43.33247734.AD70/img4319.jpg
https://cC6.upanh.com/26.43.33247735.0rq0/img4320.jpg
https://cC7.upanh.com/26.43.33247746.NeD0/img4324.jpg
https://cC0.upanh.com/26.43.33247749.CIw0/img4325.jpg
https://cC6.upanh.com/26.44.33247825.ZmB0/dsc07260.jpg

VTF
05-08-2011, 00:41
Về quê hương của cây lúa, được băng qua những con đường làng rợp bóng cây, được băng qua những chiếc cầu chênh vênh là một niềm hạnh phúc khó tả, nó khiến lòng người như nhẹ đi, như trở về thời thơ ấu, để quên hết những bon chen của cuộc sống hiện tại...
https://cC2.upanh.com/26.43.33247751.Ntl0/img4326.jpg
https://cC4.upanh.com/26.43.33247753.3430/img4327.jpg
https://cC5.upanh.com/26.43.33247754.En40/img4328.jpg
https://cC8.upanh.com/26.43.33247757.vdk0/img4329.jpg
https://cC1.upanh.com/26.43.33247760.aSq0/img4330.jpg

VTF
05-08-2011, 00:58
Ace xuống phà, thẳng tiến Mộc Hoá:
https://cC3.upanh.com/26.45.33249202.A5d0/dsc05571.jpg

Những cục sắt di động vào đến Mộc Hoá thì trời đã quá trưa, tất cả đều quên cơn đói để tìm chỗ rửa cục sắt, nhưng thiệt là xúi quẩy, cả thị trấn bị cúp điện, thế là tạm quên việc đó, ace ghé vào quán làm bữa lót dạ:
https://cC5.upanh.com/26.45.33249204.Qqx0/dsc05576.jpg
https://cC7.upanh.com/26.45.33249206.3Kk0/dsc05578.jpg

VTF
05-08-2011, 01:09
Đây rồi, đường biên đã hiện ra trước mắt mọi người, dòng sông nhỏ chính là ranh giới tự nhiên và cây cầu phía xa là biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Cam, người dân nơi đây có thể dễ dàng qua lại, trao đổi:
https://cC0.upanh.com/26.44.33247879.NsX0/img4353.jpg

Bản làng của người Cam bên kia biên giới:
https://cC2.upanh.com/26.44.33247881.HIm0/img4354.jpg

Cánh đồng vĩnh Hưng mênh mông nơi miền biên ải:
https://cC4.upanh.com/26.44.33247863.8Ob0/img4343.jpg
https://cC0.upanh.com/26.44.33247869.Z2Y0/img4348.jpg

VTF
05-08-2011, 01:14
Vĩnh Hưng, huyện lỵ biên giới của Long An thật đẹp, chỉ có mênh mông lúa và nước:
https://cC8.upanh.com/26.44.33247857.WyT0/img4339.jpg
https://cC9.upanh.com/26.44.33247858.C0Q0/img4340.jpg
https://cC2.upanh.com/26.44.33247861.GL40/img4342.jpg
https://cC2.upanh.com/26.44.33247831.aKk0/dsc07266.jpg
https://cC5.upanh.com/26.44.33247834.rM10/dsc07267.jpg
https://cC9.upanh.com/26.45.33249418.Xyu0/img4338.jpg

VTF
05-08-2011, 01:40
Đây rồi, biên giới đã ở trước mặt ace, dòng sông nhỏ là ranh giới phân chia tự nhiên và cây cầu phía xa là biểu tượng nối liền tình hữu nghị Việt - Cam:
https://cC0.upanh.com/26.44.33247879.NsX0/img4353.jpg

Bản làng người Cam bên kia biên giới:
https://cC2.upanh.com/26.44.33247881.HIm0/img4354.jpg

Cảnh đẹp vùng biên thật tuyệt vời và thanh bình:
https://cC4.upanh.com/26.44.33247863.8Ob0/img4343.jpg
https://cC0.upanh.com/26.44.33247869.Z2Y0/img4348.jpg
https://cC2.upanh.com/26.45.33249201.Ldi0/dsc05582.jpg

VTF
05-08-2011, 01:43
Mọi người cố gắng chụp mặc cho cảnh báo cấm quay phim chụp ảnh của lực lượng biên phòng tại đây:
https://cC7.upanh.com/26.44.33247866.DOQ0/img4345.jpg
https://cC2.upanh.com/26.44.33247871.E7k0/img4349.jpg
https://cC3.upanh.com/26.44.33247872.3wU0/img4350.jpg
https://cC5.upanh.com/26.44.33247874.QwY0/img4351.jpg
https://cC4.upanh.com/26.44.33247823.4nF0/dsc07279.jpg

VTF
05-08-2011, 01:45
https://cC9.upanh.com/26.45.33249208.GBr0/dsc05597.jpg
https://cC1.upanh.com/26.45.33249210.PD60/dsc05601.jpg
https://cC2.upanh.com/26.45.33249211.yEG0/dsc05602.jpg
https://cC3.upanh.com/26.45.33249212.sgn0/dsc05603.jpg

VTF
05-08-2011, 01:51
Chạy thêm vài km dọc theo dòng sông ranh giới là đến cuối đường, nơi có 2 cột mốc rất lớn xác định biên giới giữa 2 nước, từ đây có đường tắt khoảng 25km để về Hồng Ngự, nhưng tiếc là mấy anh biên phòng bảo đường quá xấu ko thể đi được, ace đành quay trở ra thị trấn Vĩnh Hưng để đi tiếp.
https://cC8.upanh.com/26.45.33249207.jQV0/dsc05629.jpg
https://cC0.upanh.com/26.45.33249219.dij0/dsc05624.jpg
https://cC3.upanh.com/26.45.33249222.kjQ0/dsc05625.jpg
https://cC5.upanh.com/26.45.33249224.6oU0/dsc05626.jpg

VTF
05-08-2011, 02:01
Từ Vĩnh Hưng, băng qua Hồng Ngự Đồng Tháp, đến 9h tối, cả nhà NCG mới về đến bến phà Tân Châu trên con sông Tiền, phân chia 2 tỉnh Đồng Tháp và An Giang, mình điện thoại báo cho anh Liêm biết đoàn đã đến nơi, anh Liêm vội vàng xách xe chạy ra đón, lúc này Jennifer HTV và Phan "Hận" chạy từ SG theo đường Quốc Lộ từ trưa cũng đã đến trước đoàn khoảng 40 phút.
https://cC1.upanh.com/26.46.33249920.Qk0/dsc05645.jpg
https://cC0.upanh.com/26.46.33249919.qzY0/img4356.jpg
https://cC9.upanh.com/26.46.33249918.AE90/img4358.jpg

VTF
05-08-2011, 02:04
Gia đình nhỏ của anh Liêm sống hạnh phúc trong một ngôi nhà khá lớn ngay gần trung tâm huyện, chỉ cách bến phà 500m. Sau một ngày vượt vạn dặm trong mưa gió, mạnh ai nấy tranh nhau tắm táp và ngồi hàn huyên tâm sự với anh. Một vài món ăn nhẹ được anh thết đãi cả đoàn để lót bụng trước bữa tối.

https://cC9.upanh.com/25.907.33082258.BQS0/img4359.jpg
https://cC4.upanh.com/25.907.33082263.vAE0/img4361.jpg

VTF
05-08-2011, 02:13
10h30 anh dẫn cả nhóm kéo nhau, quán ăn ngon, rộng rãi, nhiều đặc sản địa phương như chuột, cúm núm... và khá rẻ nên khá đông khách và cũng hơi phức tạp, đây là một trong khá ít những quán ở Tân Châu bán quán khuya, bàn kế bên là một nhóm gay khá đông mà nghe giọng và cách ăn mặc mình đoán là cũng từ SG tụ về đây. Đến đây thì mọi mệt nhọc sau 1 ngày đường vất vả dường như tan biến, những tiếng hò dô, những tràng cười ngặt nghẽo đã làm mọi người phấn chấn hẳn lên, các đào và khách thi nhau "thách rượu"
https://cC9.upanh.com/26.46.33249988.g4B0/dsc05650.jpg
https://cC0.upanh.com/26.46.33249989.qzY0/dsc05656.jpg
https://cC1.upanh.com/26.46.33249990.xOo0/dsc05657.jpg
https://cC4.upanh.com/26.46.33249993.1g80/img4364.jpg
https://cC5.upanh.com/26.46.33249994.AE90/img4365.jpg
https://cC3.upanh.com/26.46.33249992.6oU0/img4363.jpg
Trà xanh 36 độ, ngon, sáng ko nhức đầu nên cả đào lẫn khách đều uống ừng ực, riêng lão Thắng thì do lỡ dại "cái miệng hại cái thân" nên bị 6 đào dập 1 lúc, kết quả là phải năn nỉ xin hàng, hehehehe
https://cC6.upanh.com/26.46.33249995.uzS0/img4366.jpg

VTF
05-08-2011, 02:23
Sau khi ăn uống no nê, ace nhà NCG lại kéo về nhà anh Liêm làm tiếp tập 2, lúc này đa số đều mệt nên kéo nhau ngủ hết, chỉ còn 1 nhóm khoảng 6 nam 3 nữ vẫn tiếp tục chiến đấu, anh Liêm lôi ra hũ rượu ông uống bà khen rất ngon, mồi thì đã có những món dư đem về từ quán, chị Linda Nghĩa lôi cây đàn ra, chú Quy K...dài thì gõ bo, laptop mở lên phục vụ cung cấp bài hát, những giọng hát khò khè, lảnh lót lẫn lạc giọng lại vang lên, đến 1h30 phút sáng thì kết thúc, mạnh ai nấy tìm một chỗ nằm vừa ý, tiếng ngáy giờ đã vang đều...
Chú này ngủ vẫn còn tập thể dục:
https://cC7.upanh.com/26.46.33249996.5jR0/img4367.jpg
Chị này nhớn sắp lấy chồng rồi mà ngủ vẫn còn quen bú tí:
https://cC0.upanh.com/26.46.33249999.PqQ0/img4370.jpg
Ông này thì tập thể dục cả 2 tay:
https://cC1.upanh.com/26.46.33250000.sah0/img4371.jpg
Lão này thì bực bội vì bị chụp lén:
https://cC2.upanh.com/26.46.33250001.kjQ0/img4372.jpg
Anh này thì đang mơ đi chơi về bị phạt khoanh tay, úp mặt vô tường
https://cC5.upanh.com/26.46.33250004.AJ90/img4373.jpg
Số còn lại thì chui cả vào mùng nên mềnh ko chụp được.

VTF
05-08-2011, 02:30
7h sáng, tiếng nhạc chicken dance đã đánh thức mọi người, anh em tranh thủ làm vệ sinh, gói ghém, chuẩn bị hành trang cho 1 hành trình mới. Mọi người tập trung chụp hình kỷ niệm với anh Liêm. Nói về anh Liêm, dù ở tận An Giang xa xôi, nhưng có thể nói, anh có một thành tích phượt đáng nể, anh đã từng leo FSP, đã từng xuyên việt bằng xe gắn máy, đã từng chinh phục 4 cực VN và rất nhiều nơi khác. Mong rằng sau này, 2 cháu nhỏ của anh sẽ tiếp tục nối gót và phát huy truyền thống phượt của cha.
https://cC8.upanh.com/26.46.33249987.CMc0/dsc05665.jpg
https://cC9.upanh.com/26.46.33250008.8UU0/img4375.jpg
https://cC9.upanh.com/26.46.33250108.5Bl0/img4380.jpg
https://cC4.upanh.com/26.46.33250013.4Pl0/img4378.jpg
https://cC2.upanh.com/26.46.33249991.6oU0/img4381.jpg

VTF
05-08-2011, 02:38
Chuẩn bị xong hết mọi thứ, ace nhà NCG đi ăn sáng ở quán "Dì Tư" với đặc sản là hủ tíu Mỹ Tho. Quán dì nằm ngay kế bên một quán cafe vườn nên rất là tiện lợi cho việc vừa ăn sáng vừa uống cafe
https://cC1.upanh.com/26.46.33250110.J3c0/img4383.jpg
https://cC3.upanh.com/26.46.33250112.AyK0/img4385.jpg
https://cC5.upanh.com/26.46.33250114.yEG0/img4387.jpg
https://cC6.upanh.com/26.46.33250115.UGz0/img4388.jpg
https://cC5.upanh.com/26.46.33250124.7Rw0/img4395.jpg
Đặc sản hủ tíu Mỹ Tho, rẻ và ngon:
https://cC7.upanh.com/26.46.33250126.qfF0/img4397.jpg
https://cC9.upanh.com/26.46.33250128.WRh0/img4398.jpg

VTF
05-08-2011, 02:43
https://cC7.upanh.com/26.46.33250116.TD0/img4389.jpg
https://cC6.upanh.com/26.46.33250125.o8A0/img4396.jpg
https://cC8.upanh.com/26.46.33250117.nQ30/img4390.jpg
https://cC0.upanh.com/26.46.33250119.99v0/img4391.jpg
https://cC3.upanh.com/26.46.33250172.HzM0/dsc07291.jpg
https://cC4.upanh.com/26.46.33250173.4vt0/dsc07292.jpg
Chị Linda đang say sưa lùa:
https://cC5.upanh.com/26.46.33250174.wOW0/dsc07300.jpg

VTF
05-08-2011, 02:48
Ăn sáng xong, anh Liêm dẫn mọi người đến tham quan ngôi chùa linh thiêng nhất ở Tân Châu - chùa Quan Đế Miếu hay còn gọi là chùa Ông, vào năm 2007 ngôi chùa nằm sát con sông Tiền, dòng sông bên lở bên bồi, nó lở dần về phía ngôi chùa, buộc phải đập đi và xây vào trong để đảm bảo an toàn, khi dời đến vị trí hiện tại thì Ông báo mộng hay cách gì đó không biết nội dung là "lùi đến đây được rồi", thế là chùa mới được xây lên và thật linh nghiệm, từ đó đến nay, dòng sông sông còn lở sâu vô nữa và cũng đã được chính quyền gia cố bờ kè một cách rất chắc chắn.
https://cC0.upanh.com/26.46.33250129.EI80/img4399.jpg
https://cC4.upanh.com/26.46.33250133.DKr0/img4402.jpg
Dòng sông Tiền mênh mông nhìn từ chùa Ông:
https://cC1.upanh.com/26.46.33250130.sFS0/img4400.jpg

VTF
05-08-2011, 02:51
https://cC8.upanh.com/26.46.33250177.uZo0/dsc07303.jpg
https://cC2.upanh.com/26.46.33250181.Kge0/dsc07311.jpg
https://cC2.upanh.com/26.46.33250131.8UU0/img4401.jpg
https://cC7.upanh.com/26.46.33250136.9JI0/img4407.jpg

VTF
05-08-2011, 02:53
https://cC5.upanh.com/26.46.33250104.5qe0/img4408.jpg
Ố ô:
https://cC2.upanh.com/26.46.33250171.qzY0/dsc07318.jpg
Chụp cái giề? Cắn phát giờ
https://cC6.upanh.com/26.46.33250135.JSm0/img4406.jpg
https://cC4.upanh.com/26.46.33250183.m80/dsc07315.jpg

VTF
05-08-2011, 03:05
Rời An Giang, qua phà Tân Châu, Ace nhà NCG lên đường trong cơn mưa nặng hạt để đến với vùng đất mong đợi nhất của chuyến đi này: Tràm Chim. Với diện tích gần 8000ha, Tràm Chim huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp là một trong những Vườn Quốc Gia quan trọng bậc nhất ở miền tây Nam Bộ cùng với rừng tràm Trà Sư, U Minh...là nơi trú ngụ của những loài động thực vật quý hiếm của Việt Nam và thế giới còn sót lại và đang được các cơ quan chức năng bảo vệ nghiêm ngặt.

Cách khoảng hơn 40km tính từ Tân Châu, ace đã vào đến Tam Nông, gặp gỡ anh Thịnh, anh là người dẫn cả nhóm vào tham quan Tràm Chim vì anh là người địa phương và có mối quan hệ thân thiết với anh Hùng - Giám đốc VQG

Nhà anh Thịnh:
https://cC2.upanh.com/26.46.33250421.dTh0/img4417.jpg

Chợ Tam Nông:
https://cC8.upanh.com/26.46.33250417.MAP0/img4413.jpg

Ăn trưa trong chợ trước khi vào tham quan vườn
https://cC9.upanh.com/26.46.33250418.a0l0/img4414.jpg
https://cC0.upanh.com/26.46.33250419.a2W0/img4415.jpg

Từ chợ Tam Nông đến VQG Tràm Chim dài chưa đến 2km:
https://cC3.upanh.com/26.46.33250422.lUh0/img4418.jpg
https://cC4.upanh.com/26.46.33250423.l5J0/img4419.jpg

VTF
05-08-2011, 03:12
https://cC5.upanh.com/26.46.33250424.1q60/img4420.jpg
Rain Coat Super Stars (trừ cái chú mặc áo xanh tự nhiên nhảy vào ké, làm mất hết mỹ quan, hehehehe)https://cC1.upanh.com/26.46.33250480.FYS0/dsc07323.jpg
https://cC3.upanh.com/26.46.33250482.FFE0/dsc07324.jpg

Xuất phát:
https://cC6.upanh.com/26.46.33250425.6oU0/img4421.jpg

VTF
05-08-2011, 03:16
https://cC7.upanh.com/26.46.33250426.Nur0/img4424.jpg
https://cC3.upanh.com/26.46.33250432.i3a0/img4430.jpg
https://cC5.upanh.com/26.46.33250484.gkD0/dsc07329.jpg
https://cC6.upanh.com/26.46.33250485.3Kk0/dsc07362.jpg

VTF
05-08-2011, 03:21
Tràm Chim hiện ra trước mắt và đẹp như một bức tranh thủy mặc:
https://cC2.upanh.com/26.46.33250431.lUh0/img4429.jpg
https://cC4.upanh.com/26.46.33250433.Oi50/img4432.jpg
https://cC5.upanh.com/26.46.33250434.5Wm0/img4433.jpg
https://cC8.upanh.com/26.46.33250437.UL0/img4436.jpg
https://cC9.upanh.com/26.46.33250438.Xev0/img4437.jpg
https://cC0.upanh.com/26.46.33250439.ieU0/img4438.jpg
https://cC2.upanh.com/26.46.33250441.4IT0/img4444.jpg

VTF
05-08-2011, 03:25
https://cC3.upanh.com/26.46.33250442.UL0/img4445.jpg
https://cC4.upanh.com/26.46.33250443.i160/img4446.jpg
https://cC5.upanh.com/26.46.33250444.CGG0/img4451.jpg
https://cC6.upanh.com/26.46.33250445.MAP0/img4454.jpg
https://cC7.upanh.com/26.46.33250446.a2W0/img4455.jpg
https://cC8.upanh.com/26.46.33250447.ln0/img4458.jpg
https://cC9.upanh.com/26.46.33250448.MMo0/img4459.jpg

VTF
05-08-2011, 03:28
https://cC0.upanh.com/26.46.33250449.1Q00/img4460.jpg
https://cC1.upanh.com/26.46.33250450.fd30/img4461.jpg
https://cC2.upanh.com/26.46.33250451.oEn0/img4465.jpg
https://cC5.upanh.com/26.46.33250494.Axm0/dsc07381.jpg

VTF
05-08-2011, 03:31
https://cC3.upanh.com/26.46.33250452.8UU0/img4467.jpg
https://cC4.upanh.com/26.46.33250453.NCx0/img4468.jpg
https://cC5.upanh.com/26.46.33250454.Q0T0/img4469.jpg
https://cC6.upanh.com/26.46.33250455.5fB0/img4472.jpg
https://cC7.upanh.com/26.46.33250456.ln0/img4473.jpg

VTF
05-08-2011, 03:33
https://cC5.upanh.com/26.46.33250464.i160/img4485.jpg
https://cC1.upanh.com/26.46.33250460.lUh0/img4479.jpg
https://cC2.upanh.com/26.46.33250461.5Bl0/img4480.jpg
https://cC3.upanh.com/26.46.33250462.8S0/img4482.jpg
https://cC4.upanh.com/26.46.33250463.LGW0/img4484.jpg

VTF
05-08-2011, 03:37
https://cC8.upanh.com/26.46.33250487.bA0/dsc07365.jpg
https://cC9.upanh.com/26.46.33250488.7A60/dsc07368.jpg
https://cC8.upanh.com/26.46.33250457.xo0/img4476.jpg

Ace nhà NCG chụp hình trên đỉnh chòi:
https://cC0.upanh.com/26.46.33250469.lUh0/img4491.jpg
https://cC1.upanh.com/26.46.33250470.1M70/img4492.jpg
https://cC3.upanh.com/26.46.33250472.z5a0/img4493.jpg
https://cC0.upanh.com/26.46.33250489.i160/dsc07371.jpg

VTF
05-08-2011, 03:41
https://cC1.upanh.com/26.46.33250490.l1h0/dsc07372.jpg
https://cC6.upanh.com/26.46.33250475.l0H0/img4495.jpg
https://cC4.upanh.com/26.46.33250473.vJw0/img4494.jpg

Mình thích nhất tấm này, nhà NCG trông thật vui tươi, hớn hở:
https://cC3.upanh.com/26.46.33250492.NCx0/dsc07375.jpg

Cảnh đẹp mê hồn của Tràm Chim nhìn từ trên cao:
https://cC6.upanh.com/26.46.33250465.5fB0/img4487.jpg
https://cC8.upanh.com/26.46.33250467.lpB0/img4489.jpg
https://cC7.upanh.com/26.46.33250416.i160/img4496.jpg

Tu bi cân ti niu ịt....4h sáng rùi.

waxabi
05-08-2011, 14:16
mamasan chơi dìm hàng đào nhen:T

VTF
05-08-2011, 21:57
Hehehe, rì pọt tiếp lào:

Sau khi tham quan Tràm Chim xong, ace nhà NCG chia tay anh Liêm và anh Thịnh để lên đường trở về Sài Gềnh, đường về ngắn hơn và nhanh hơn do đi Tỉnh lộ, tuy nhiên, mấy chục cây số đầu vẫn như lượt đi, các chiến sĩ lại sa vào con đường tơ lụa tập 2:
Tấm này mình ko có mặt nên ko biết là lúc đi hay lúc về:
https://cC5.upanh.com/26.92.33297814.vMr0/dsc05555.jpg

https://cC3.upanh.com/26.92.33297822.RiD0/dsc05691.jpg
https://cC4.upanh.com/26.92.33297823.Yo70/dsc05694.jpg
https://cC4.upanh.com/26.92.33297833.RzW0/dsc05704.jpg
https://cC6.upanh.com/26.92.33297835.uZo0/dsc05706.jpg
https://cC0.upanh.com/26.92.33297849.8uB0/dsc05712.jpg
https://cC4.upanh.com/26.92.33297853.ZqM0/dsc05714.jpg

VTF
05-08-2011, 22:02
https://cC6.upanh.com/26.92.33297825.9MW0/dsc05700.jpg
https://cC8.upanh.com/26.92.33297857.R0L0/dsc05720.jpg
https://cC6.upanh.com/26.92.33297845.Q8g0/dsc05711.jpg
Sau khi vượt qua con dốc trên thì bác Thông ca đã quyết định gửi lại 1 kỷ niệm đẹp nơi xứ sở Đồng Tháp:
https://cC3.upanh.com/26.92.33297862.QKf0/dsc05722.jpg

https://cC7.upanh.com/26.92.33297866.Hc00/dsc05723.jpg

VTF
05-08-2011, 22:09
May mắn là ngay khúc này có một bến phà nhỏ, thế là người và ngựa đều được chất lên thuyền:
https://cC1.upanh.com/26.92.33297880.hYv0/dsc05731.jpg
https://cC5.upanh.com/26.92.33297874.AnJ0/dsc05730.jpg
https://cC6.upanh.com/26.92.33297815.4mf0/dsc05735.jpg

Kể từ lúc này thì bon bon, về đến Bến Lức Long An thì mới chỉ tầm hơn 6h, ace ghé vào ăn đặc sản cháo cá lóc:
https://cC0.upanh.com/26.93.33298779.Zaj0/dsc05757.jpg
https://cC4.upanh.com/26.93.33298783.DLc0/dsc05758.jpg
https://cC3.upanh.com/26.93.33298762.jRg0/dsc05759.jpg

Chú cẩu rất dễ thương ở quán cháo cá:
https://cC5.upanh.com/26.93.33298774.dar0/dsc05754.jpg

Đến đây, phần vì mệt, phần vì đói, phần vì máy hết pin nên chỉ được có bao nhiêu tấm hình, hihihihi, đến 9h thì tất cả hầu như đều đã yên vị với chăn ấm nệm êm tại nhà.

nhocharuka
05-08-2011, 23:31
ôi hình nhóc chụp đẹp wa'
toàn cảnh mà các thành viên NCG vật vả =))
có thể nào cho nhóc cái chức photographer không nhỉ,
thích cái chức ấy tuy rằng không muốncạnh tranh với anh khoa nào đấy ^_^

ChốtTàn
06-08-2011, 00:02
hehehe.chi Nhóc thức cũng khuya thấy ghe ha...để xin má xem má chịu để bạc chi lên ko???còn đi lobby thì khoảng 3xi cho cái ghế đó đó chị....hehehe

Toàn Thắng
06-08-2011, 01:12
Hehehe, rì pọt tiếp lào:

Sau khi tham quan Tràm Chim xong, ace nhà NCG chia tay anh Liêm và anh Thịnh để lên đường trở về Sài Gềnh, đường về ngắn hơn và nhanh hơn do đi Tỉnh lộ, tuy nhiên, mấy chục cây số đầu vẫn như lượt đi, các chiến sĩ lại sa vào con đường tơ lụa tập 2:
Tấm này mình ko có mặt nên ko biết là lúc đi hay lúc về:
https://cC5.upanh.com/26.92.33297814.vMr0/dsc05555.jpg

Cái ảnh này là chuyến đi nà, hehe, đoạn đường đan về toàn cây bạch đàn không, nhớ chưa Mama? Cơ mà chú Q đi đường bùn sình thì không sao, vào đường ngon ngon xíu là ngã ngay, lần sau đi LX phải cho chú đường nào khô khổ xíu :)

nhocharuka
08-08-2011, 12:44
@TT : chính xác là trong lúc đi, vì nhóc và xế đều té cơ mà, nhớ mãi =))
Cũng may nhanh tay chộp được tấm hình kỷ niệm, đoạn đấy mọi người chạy nhanh quá nên chả ai chụp được cảnh cả 2 cùng đo đường :(
@ChốtTàn : thui si nghĩ lại rùi 3 xị hay mấy chai cũng ko mần đâu. hum sau đừng năng nhỉ nhá, gửi hết hình cho BichNgoc cô nương để dìm hàng đồng loạt lun =))