PDA

View Full Version : 5 ngày Đông Bắc + 4 ngày Tây Bắc - khởi hành 01.09.2012



noopita
27-06-2011, 09:51
Lên lịch cho chuyến đi ngày 03.07.2011, nhưng tìm không đủ người tham gia, vậy mình dời lại 01.09.2012, thời gian còn dài lắm nên các bạn vô tư vào quăng gạch nhé, gần ngày đi mới vào chốt lại. Các bạn có thể tham gia từng chặng tùy thích. Nhiều khả năng các bạn đi hết các cung đường này trong năm nay, thì chuyến năm sau là chuyến tổng kết, hay ôn lại kỷ niệm xưa cũng tốt vậy.

Chặng 1 - 5 ngày Đông Bắc: Hà Nội - Hải Phòng - Cát Bà - Hạ Long - Lạng Sơn - Cao Bằng - thác Bản Giốc - động Ngườm Ngao - Đồng Văn - Lũng Cú - Hà Giang - Hà Nội

Ngày 1:
Xuất phát sớm, 8h ăn sáng bánh đa cua Hải Phòng. Lên đường ra đảo Cát Bà, tắm biển, ăn trưa ở đảo. Dạo quanh tham quan đảo. 15h lên phà đi Hạ Long. Tối ra cafe ngắm nghía cầu Bãi Cháy rồi về phòng nghỉ.

Ngày 2:
Hạ Long – Cẩm Phả - Tiên Yên - Lạng Sơn: 180km, mua gà luộc + cà sáy Tiên Yên đem lên núi Mẫu Sơn ngắm cảnh, thưởng thức bữa trưa ngay nóc nhà Đông Bắc. Chiều vào Lạng Sơn ngắm nghía nàng Tô Thị. Ngó ải Nam Quan rồi chạy tiếp qua Tx. Cao Bằng : 120km

Ngày 3: Tx. Cao Bằng – Thác Bản Giốc – Tx.Cao Bằng: 180km , Tx.Cao Bằng – Hang Pắc Bó – Tx.Cao Bằng: 100km

Ngày 4: Tx.Cao Bằng – Cột cờ Lũng Cú – Hà Giang: 300km

Ngày 5: Hà Giang – HN: 300km

Chặng 2 - 4 ngày Tây Bắc: Hà Giang - SaPa - Apachai - Điện Biên - Mộc Châu - Hà Nội

Ngày 5: Hà Giang – Lao Chải – Vinh Quang – Cốc Pải – Bắc Hà – Si Ma Cai – Mường Khương – Lào Cai – Sapa : 244km

Ngày 6: Sapa – Lai Châu – Mường Lay – Apachai : 300km

Ngày 7: Apachai – Điện Biên - Sơn La

Ngày 8: Sơn La - Mộc Châu - Hà Nội

( dự trù thêm 1 ngày trong trường hợp ko kịp đi đoạn Apachai - Điện Biên )

Tình hình hiện tại đang có 3 xế pro

1. caowann
2. noopita
3. Sonvc

Đây là chuyến đi Lạng Sơn - Cao Bằng mình đi cuối năm rồi, các bạn có thể tham khảo cho chặng 1https://www.phuot.vn/threads/15116


Dự trù chi phí theo đúng quy định:
Tiền vé phà: HP – Cát Bà: 2 phà: khoảng 60k/1 xe 2 người. Cát Bà – Tuần Châu: 90k/1xe 2 người. Thời gian chờ phà tầm 30p – 1h, thời gian trên phà tầm 1h30 – 2h30

Dự kiến ăn uống 150k/ngày , nhà nghỉ 100k/ngày => 1tr5/người. ( dọc đường thấy nhiều đặc sản quá, chắc phải dự trù thêm vài trăm k ăn nhậu, hehe). Xăng khoảng 1000k tự chia 5:5, 4:6 hay 3:7 tùy xế và ôm, vì xế còn phải bảo trì xe.

Chi phí chặng 2: 1tr2/người

kẻ lữ hành
27-06-2011, 10:00
Các ngày khác mình không biết, nhưng mình vừa đi Hà Giang về. Ngày 5 mà các bạn lên lịch đi từ Tx.Cao Bằng – Cột cờ Lũng Cú – Hà Giang: 300km thì các bạn ko có thời gian chụp ảnh và ngắm cảnh rồi, riêng thời gian đi xe cũng hết ngày.

noopita
27-06-2011, 10:08
Các ngày khác mình không biết, nhưng mình vừa đi Hà Giang về. Ngày 5 mà các bạn lên lịch đi từ Tx.Cao Bằng – Cột cờ Lũng Cú – Hà Giang: 300km thì các bạn ko có thời gian chụp ảnh và ngắm cảnh rồi, riêng thời gian đi xe cũng hết ngày.

Các đoạn khác mình đã đi qua, riêng Hà Giang lại chưa biết tí gì. Vậy nên nghỉ lại Đồng Văn sáng hôm sau đi tiếp bạn nhỉ? Hành trình ngày 6 sẽ hơi dài, về HN tối 9h - 10h cũng ko sao vì đoạn đấy ko có cảnh gì để chụp nữa rồi.

kẻ lữ hành
27-06-2011, 10:17
Theo mình các bạn đi từ Cao Bằng, đến gần Bảo Lâm (cách Bảo Lâm 17km) đoạn này 155km rẽ theo QL 4c về Mèo Vạc (50km từ đường rẽ), đoạn này ko có nhiều cảnh đẹp lắm, từ Mèo Vạc các bạn đi qua Con đường hạnh phúc sang Đồng Văn (đoạn này thì quá đẹp rồi) rồi tính tiếp, như vậy cũng đã mất gần 250km rồi, từ Đồng Văn đi Lũng Cú mất hơn 30 km nữa( Không nhầm là 38 km) rồi từ đó đi về Yên Minh, Quản Bạ, Hà Giang.
Còn ngày 6 theo mình ko nên qua Tam Đảo nữa vì ko có gì đặc biệt.

alexhung
27-06-2011, 14:10
Mình có nghe b mình (dân C Bằng) nói là có đường xuyên từ Pắc Bó sang Thác Bản Giốc, b tìm hiểu thử xem. Mà đường từ CB đến Pắc Bó đang làm vẫn chưa xong đâu. Có thể join từ ngày 1 đến ngày 4 đc ko nếu mình sắp xếp đc CV?

noopita
27-06-2011, 16:14
Theo mình các bạn đi từ Cao Bằng, đến gần Bảo Lâm (cách Bảo Lâm 17km) đoạn này 155km rẽ theo QL 4c về Mèo Vạc (50km từ đường rẽ), đoạn này ko có nhiều cảnh đẹp lắm, từ Mèo Vạc các bạn đi qua Con đường hạnh phúc sang Đồng Văn (đoạn này thì quá đẹp rồi) rồi tính tiếp, như vậy cũng đã mất gần 250km rồi, từ Đồng Văn đi Lũng Cú mất hơn 30 km nữa( Không nhầm là 38 km) rồi từ đó đi về Yên Minh, Quản Bạ, Hà Giang.
Còn ngày 6 theo mình ko nên qua Tam Đảo nữa vì ko có gì đặc biệt.
Vậy mình sẽ xem lại đoạn này, nếu hành trình khá dài thì ngày 5 tranh thủ xuất phát sớm. Ngày 6 bỏ qua Tam Đảo luôn, vì ghé qua có xíu cưỡi ngựa xem hoa cũng ko cảm nhận đc gì nhỉ, mà về đến đó cũng chiều tối rồi.

Mình có nghe b mình (dân C Bằng) nói là có đường xuyên từ Pắc Bó sang Thác Bản Giốc, b tìm hiểu thử xem. Mà đường từ CB đến Pắc Bó đang làm vẫn chưa xong đâu. Có thể join từ ngày 1 đến ngày 4 đc ko nếu mình sắp xếp đc CV?

Chào mừng bạn tham gia hành trình này. Cung đường đi khá dài ngày nên khó kiếm nhiều bạn tham gia hết được, tinh thần open tour là chính, bạn nào tham gia được khúc nào cứ join vào, càng đông càng vui, càng gặp đc nhiều bạn càng thú vị.

Biết là cung hơi dài nhưng lâu lâu ôm SG mới có dịp ra chơi lâu ngày, nếu đi rồi quay về rồi đi điểm khác nữa cũng uổng. Mà mình thích nhất các cung miền Bắc có thể đi vòng vòng đc, rất là thuận tiện để khám phá nhiều nơi mà ko phải đi đi lại lại trên cùng một con đường.

xiphe
27-06-2011, 16:46
Mình có nghe b mình (dân C Bằng) nói là có đường xuyên từ Pắc Bó sang Thác Bản Giốc, b tìm hiểu thử xem. Mà đường từ CB đến Pắc Bó đang làm vẫn chưa xong đâu. Có thể join từ ngày 1 đến ngày 4 đc ko nếu mình sắp xếp đc CV?
5 năm trước mình đi Pác Bó đường đẹp rồi, chắc là đang sửa lại. Pác Bó mang tính lịch sử thôi, không đẹp đâu. Search phuot xem nhé.
Pác Bó mà không đi được thì hơi lạ. Nếu có sửa đường, chắc chắn có đường khác dự phòng.

noopita
27-06-2011, 17:06
Ngày 3 có thể đi tắt theo đường nhỏ 208 đến tt Quảng Uyên, tt Trùng Khánh mà ko qua tx Cao Bằng, vậy hôm sau đi ra thác Bản Giốc sẽ gần hơn. Và theo google maps thì đi được từ thác Bản Giốc về Pác Bó theo con đường nhỏ 211 - 210 - 203 dài 95km. Sau khi từ Pác Bó quay về rồi mới nghỉ đêm tại tx Cao Bằng.

Không biết có bạn nào đã từng qua những con đường nhỏ này chưa, đi có ổn ko? Hoặc là đến đầu những ngã 3 đường này mới ngó thử con đường, hỏi dân địa phương rồi mới quyết định đi đường nào tiện hơn.

Sonvc
27-06-2011, 21:02
Mình có nghe b mình (dân C Bằng) nói là có đường xuyên từ Pắc Bó sang Thác Bản Giốc, b tìm hiểu thử xem. Mà đường từ CB đến Pắc Bó đang làm vẫn chưa xong đâu. Có thể join từ ngày 1 đến ngày 4 đc ko nếu mình sắp xếp đc CV?

Có con đường đó bạn à, nhưng đường khó đi...vì đang làm đường, bạn coi qua cung đường tại bài viết này nhé: https://www.phuot.vn/threads/16401-V%E1%BB%81-mi%E1%BB%81n-%C4%91%C3%A1-%C4%91i-Ch%E1%BB%A3-t%C3%ACnh-Khau-Vai-HG-%C4%91%E1%BA%BFn-CB-%E2%80%93-Th%C3%A1c-B%E1%BA%A3n-Gi%E1%BB%91c-th%C6%A1-m%E1%BB%99ng.%2826-4-2-5%29?p=334529#post334529
Và thực tế hoàn cảnh thì như thế này đây: https://www.phuot.vn/threads/18003-K%C3%BD-s%E1%BB%B1-mi%E1%BB%81n-%C4%91%C3%A1-Ch%E1%BB%A3-t%C3%ACnh-Khau-Vai-B%E1%BA%A3n-Gi%E1%BB%91c-...2011?p=357690#post357690


Ngày 3 có thể đi tắt theo đường nhỏ 208 đến tt Quảng Uyên, tt Trùng Khánh mà ko qua tx Cao Bằng, vậy hôm sau đi ra thác Bản Giốc sẽ gần hơn. Và theo google maps thì đi được từ thác Bản Giốc về Pác Bó theo con đường nhỏ 211 - 210 - 203 dài 95km. Sau khi từ Pác Bó quay về rồi mới nghỉ đêm tại tx Cao Bằng.
Không biết có bạn nào đã từng qua những con đường nhỏ này chưa, đi có ổn ko? Hoặc là đến đầu những ngã 3 đường này mới ngó thử con đường, hỏi dân địa phương rồi mới quyết định đi đường nào tiện hơn.
Nếu các bạn quyết định chạy con đường này thì chuẩn bị tinh thần..."phiêu" với những ai phượt lần đầu, nhưng thật sự cung đường như vậy thì phượt mới đủ "phiêu" (đoàn nhà mình đi vào dịp 30/4 vừa rùi). Nếu mà các bạn chọn đường tiện nhất thì cứ đường to mà chạy, đừng chạy vào Quảng Uyên hay Trà Lĩnh vì Cao Bằng hiện thời tiết đang mưa bão nên không biết chắc được điều gì? nên rất khó đi vì trơn trượt chứ ít khi vì lầy lội...Mà chắc nhất là nên chạy theo lịch trình ngày 4 các bạn đã lên, nếu có lỡ cỡ gì (chạy từ Bản Giốc sang Pác Bó hay ngược lại) chắc phải mất 2 ngày mới đi hết 95 km đấy.
Đây là chút kinh nghiệm về đường xá xin được chia sẻ cùng các bạn.

noopita
27-06-2011, 21:56
Có con đường đó bạn à, nhưng đường khó đi...vì đang làm đường, bạn coi qua cung đường tại bài viết này nhé: https://www.phuot.vn/threads/16401-V%E1%BB%81-mi%E1%BB%81n-%C4%91%C3%A1-%C4%91i-Ch%E1%BB%A3-t%C3%ACnh-Khau-Vai-HG-%C4%91%E1%BA%BFn-CB-%E2%80%93-Th%C3%A1c-B%E1%BA%A3n-Gi%E1%BB%91c-th%C6%A1-m%E1%BB%99ng.%2826-4-2-5%29?p=334529#post334529
Và thực tế hoàn cảnh thì như thế này đây: https://www.phuot.vn/threads/18003-K%C3%BD-s%E1%BB%B1-mi%E1%BB%81n-%C4%91%C3%A1-Ch%E1%BB%A3-t%C3%ACnh-Khau-Vai-B%E1%BA%A3n-Gi%E1%BB%91c-...2011?p=357690#post357690


Nếu các bạn quyết định chạy con đường này thì chuẩn bị tinh thần..."phiêu" với những ai phượt lần đầu, nhưng thật sự cung đường như vậy thì phượt mới đủ "phiêu" (đoàn nhà mình đi vào dịp 30/4 vừa rùi). Nếu mà các bạn chọn đường tiện nhất thì cứ đường to mà chạy, đừng chạy vào Quảng Uyên hay Trà Lĩnh vì Cao Bằng hiện thời tiết đang mưa bão nên không biết chắc được điều gì? nên rất khó đi vì trơn trượt chứ ít khi vì lầy lội...Mà chắc nhất là nên chạy theo lịch trình ngày 4 các bạn đã lên, nếu có lỡ cỡ gì (chạy từ Bản Giốc sang Pác Bó hay ngược lại) chắc phải mất 2 ngày mới đi hết 95 km đấy.
Đây là chút kinh nghiệm về đường xá xin được chia sẻ cùng các bạn.

May quá có tường thuật thực tế đây rồi, cảm ơn bác Sơn nhiều nhá. Nhìn hình các bác chụp mà thích thật. Mình thì có thể chơi tuốt những cung này, nhưng đoàn đi ít người, lại ko có mình theo, chắc cũng khó xoay sở đây, thôi đường to cho lành. Tùy điều kiện thực tế mà có thể bỏ đoạn Pắc Bó luôn. À hồi đó bác có nói nên ghé rừng thông ở đâu ấy nhỉ?

Bác cho thêm thông tin bên Hà Giang đi, cám ơn bác nhiều.

trainhangheo
27-06-2011, 22:10
Chủ thớt có thể cho mình số điện thoại hay YM của hai người bạn của chủ thớt được ko? mình đang ở SG, định off với hai bạn đó tình join vô có được ko, thanks.

noopita
27-06-2011, 22:18
Chủ thớt có thể cho mình số điện thoại hay YM của hai người bạn của chủ thớt được ko? mình đang ở SG, định off với hai bạn đó tình join vô có được ko, thanks.

2 ôm là 2 chị em, 1 đã bay ra HN rồi, ôm còn lại 1.7 này bay ra. 2 ôm đã phượt cùng mình chuyến ra cực Đông 30.4 và cực Nam 2.6. Mình cũng đang ở SG, bạn có thể thì liên hệ 0908800388, vanphibk

Sonvc
28-06-2011, 08:54
May quá có tường thuật thực tế đây rồi, cảm ơn bác Sơn nhiều nhá. Nhìn hình các bác chụp mà thích thật. Mình thì có thể chơi tuốt những cung này, nhưng đoàn đi ít người, lại ko có mình theo, chắc cũng khó xoay sở đây, thôi đường to cho lành. Tùy điều kiện thực tế mà có thể bỏ đoạn Pắc Bó luôn. À hồi đó bác có nói nên ghé rừng thông ở đâu ấy nhỉ?

Bác cho thêm thông tin bên Hà Giang đi, cám ơn bác nhiều.
Bác Noopita không theo, thì các mem còn lại cứ đường to mà đi cho lành, rừng thông thì chắc hiện giờ khó vào lắm rùi đấy, TQ - VN đang căng thẳng mà cái rừng thông lại nằm ngay sát vùng biên trên đường đi tuần của biên phòng nên hiện giờ chắc chắn là không vào được rùi (đẹp không kém gì so với Yên Minh), mà bỏ qua Pác Bó thì cũng bỏ qua luôn rừng thông đi, về Hà Giang ngắm thông Yên Minh trên đường đi dài hàng chục cây số thích hơn ý chứ?
Từ Cao Bằng đi qua Hà Giang thì chạy Cao Bằng - Nguyên Bình (đường đang làm, lầy và lội) - Bào Lạc - Bảo Lâm - Mèo Vạc (qua Niêm Sơn nhé) có chừng hơn 200 km, đi luôn cột cờ Lũng Cú cũng mất gần nửa ngày đường đấy.
Mà chung các bác cứ tham khảo từ từ kinh nghiệm của các đoàn đã đi Hà Giang trước đấy nhé, có nhiều điều bổ béo lắm.

noopita
28-06-2011, 11:17
Đến vịnh Hạ Long, du khách có thể đi du thuyền để ngắm cảnh. Bạn sẽ nhìn thấy sương mù mờ ảo giống như trong những giấc mơ, nước biển trong như pha lê phản chiếu hình ảnh của những hòn đảo ở xa xa…Và du khách sẽ bắt gặp những ngôi nhà nổi của dân địa phương, những chiếc thuyền tấp nập qua lại trên vịnh. Tất cả những điều đó chắc chắn sẽ làm cho du khách thích thú.
https://du-lich.chudu24.com/f/d/090216/du-thuyen-tren-vinh.jpg?c=1&w=450
Du thuyền ngắm cảnh Hạ Long

Khách du lịch đi du thuyền ngắm cảnh Hạ Long

Dọc theo bờ vịnh Hạ Long là khu nghỉ mát thường quen gọi là Bãi Cháy. Du khách có thể nghỉ ngơi và tắm biển ở đây. Khu nghỉ mát này quanh năm lộng gió biển, nhiệt độ trung bình năm khoảng trên 20° C, có dãi đồi thấp chạy thoai thoải về phía biển kéo dài hơn 2 km ôm lấy hàng thông cổ thụ nằm xen kẽ với những khách sạn cao tầng, những biệt thự nhỏ kiến trúc riêng biệt. Qua con đường rải nhựa, sát bờ vịnh là dải cát trắng và hàng phi lao xanh mát. Những hàng quán nhỏ xinh ẩn mình dưới những rặng phi lao. Tắm biển xong du khách có thể lên bờ ngồi thưởng thức những cốc nước mát lạnh để đón luồng gió biển.
https://www.chudu24.com/f/m/081104/hanh/hinh-anh/Baichay.jpeg
Bãi Cháy

Bên cạnh đó du khách không thể không ghé qua đảo Tuần Châu, một khu du lịch nổi tiếng bậc nhất ở miền Bắc và là hòn đảo đẹp nhất trong số 1.969 hòn đảo ở vịnh Hạ Long.Ngòai ra đây là hòn đảo duy nhất có dân cư sinh sống. Tuần Châu nổi tiếng với bờ biển nhân tạo lớn nhất Việt Nam. Du khách có thể thoải mái vui chơi trên bờ biển thoai thoải với lớp cát trắng Trà Cổ nổi tiếng dài 4km. Các trò chơi bãi biển và dưới nước như : bóng chuyền bãi biển, đá bóng, lướt sóng, canô kéo dù, môtô trượt nước tốc độ cao sẽ đem lại cho bạn một kỳ nghỉ khoẻ khoắn, thú vị và đầy ấn tượng. Đặc biệt, du khách còn được chiêm ngưỡng và thưởng thức các món ăn ở Vườn ẩm thực Việt Nam. Vườn này được xây dựng theo phong cách độc đáo, mô phóng kiến trúc cung đình Việt Nam thế kỷ 17 và 18.

https://www.chudu24.com/f/m/081104/hanh/hinh-anh/Tuanchau.jpg

Buổi tối du khách có thể đi chợ đêm ở Bãi Cháy để mua những món quà địa phương về dành tặng cho bạn bè hay người thân hay thưởng thức các món ăn được bày bán ở phía bên kia đường. Nơi này vào khỏang 21h là bắt đầu nhộn nhịp người đi lại, ăn uống và mua sắm. Nếu bạn muốn ngắm toàn thành phố về đêm, bạn có thể lên cầu vượt Bãi Cháy. Ngược lại, nếu muốn ngắm cầu Bãi Cháy, bạn hoàn toàn có thể đi ra bến phà cũ đã ngừng sử dụng để uống cafe, ngắm biển và thành phố về đêm.

https://tracuuxaydung.com/upload/topic/bai_chay.jpg
Cầu Bãi Cháy nằm trên quốc lộ 18, nối Hòn Gai với Bãi Cháy qua eo Cửa Lục, ngăn cách vịnh Cửa Lục với vịnh Hạ Long, thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh.

Đây là loại cầu dây văng một mặt phẳng dây, dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực có khẩu độ nhịp đạt kỷ lục thế giới về loại cầu này.

Giá nhà trọ trung bình khỏang 150.000 đồng mỗi ngày. Nếu có thể, bạn nên thuê chỗ ở tại Hòn Gai để có thể tìm các nhà nghỉ có giá cả hợp lý. Còn tiền thuê thuyền đi thăm quan Vịnh Hạ Long khá lộn xộn. Cò vé tàu nhiều và mời khách phức tạp, dễ gây xích mích. Bạn có thể liên hệ tại khách sạn để có thể được bố trí ghép thuyền nhằm tránh chờ đợi hoặc không được ghép thuyền phù hợp. Giá vé thăm quan là 40.000 đồng mỗi người. Nếu bạn đi 6 tiếng trên Vịnh, giá trả cho thuyền sẽ là 100.000 đồng mỗi người. Để đỡ tốn chi phí, bạn nên lựa chọn chuyến thăm quan 3-4 tiếng. Có thể lựa các chuyến sáng sớm hoặc buổi trưa để thoải mái hơn trong việc đi lại và nghỉ ngơi.

noopita
28-06-2011, 12:10
Cẩm Phả có chiều dài 62km dọc theo QL 18A với chiều dài bờ biển gần 30km. Nếu như khu vực Vịnh thuộc TP Hạ Long có ưu thế về núi đá thì ở Cẩm Phả có ưu thế vòng cung núi đất với dãy đảo Thẻ Vàng. Cẩm Phả còn có hệ thống hang động phong phú không kém Hạ Long như hang Dơi, hang Quan, động Long Vân, động Thiên Long...

Ngoài ra, những dãy đảo đất mà đặc biệt là hòn Nêm, hòn Một, hòn Hai và đảo Hòn Rều (hay còn gọi là Đảo Khỉ) góp phần làm nên nét hấp dẫn của thị xã. Nằm bên bờ Vịnh Bái Tử Long, Vũng Đục như một món quà vô giá thiên nhiên ban tặng.

Ngày nay Vũng Đục được quy hoạch để trở thành một bến cảng dịch vụ - du lịch sầm uất kết hợp với một quần thể du lịch độc đáo mang ý nghĩa về lịch sử, tôn giáo và thắng cảnh. Khu di tích đền Vũng Đục gồm đền Hạ nằm ở độ cao 50 mét so với mực nước biển, đền thờ Mẫu Thượng Ngàn ở độ cao 76,6 mét và đền Thượng nằm ở độ cao 77,6 mét.

Các khu được phân bố theo chiều cao dần men triền núi tạo thành một quần thể đền chùa linh thiêng, độc đáo. Đến với Vũng Đục du khách còn có thể viếng Đài tưởng niệm 5 cô gái tuổi chưa đầy đôi mươi đã hy sinh anh dũng trong cuộc kháng chiến chống Pháp.

Từ đài tưởng niệm, đi theo những bậc đá để thưởng ngoạn thú leo núi và thăm hang động. Động Thiên Đăng, động Long Vân, động Bạch Tuyết, Kim Quy được kết nối tạo thành hệ thống kỳ ảo và hoành tráng. Du khách vừa được thảnh thơi ngắm nhìn các tác phẩm tạo hình công phu mà thiên nhiên ban tặng trong thế giới lung linh kỳ ảo của nhũ đá, các phiến thạch điểm hoa trắng, hoa nâu mang nhiều dáng dấp của cuộc sống con người.

Cẩm Phả còn thu hút khách du lịch bởi một nguồn tài nguyên có giá trị sinh học lớn đang được khai thác và sử dụng rộng rãi là các mỏ nước khoáng thiên nhiên. Đến với điểm tắm khoáng nóng thuộc phường Cẩm Thạch, phường Quang Hanh du khách có thể ngâm mình trong các bồn tắm cá nhân hoặc vui đùa trong các bể tắm tập thể để tinh thần thư giãn.

Khoáng nóng ở Cẩm Phả có nồng độ Brôm cao kết hợp với nhiều loại vi khoáng có tác dụng chữa các bệnh viêm khớp, viêm cơ mãn tính, di chứng chấn thương thần kinh, kích thích tiêu hoá... Đó là một tiềm năng mà không phải nơi nào cũng có được.

Có thể thấy, sau một hành trình khám phá các điểm du lịch dọc theo tuyến miền Tây, đến với Cẩm Phả chắc chắn du khách sẽ có thêm những hứng khởi mới.


Hòn Thiên Nga

Một đảo đá đang nổi bồng bềnh trên mặt vịnh Bái Tử Long, hình thù giống như một con thiên nga đang bập bềnh trên sóng nước đầy quyến rũ và ấn tượng. Một con Thiên Nga lạc đàn. Con vật bằng đá vô tri này đã ngốn mất không biết bao cuốn phim và thời gian của du khách gần xa bởi thân hình kiều diễm của nó.

Khu du lịch đền và hang động Vũng Đục

Khu du lịch này nằm bên vịnh Bái Tử Long thuộc thị xã Cẩm Phả, dưới chân núi Bàn Cờ, cách thành phố Hạ Long 45 km về phía đông bắc. Đây là một khu du lịch độc đáo mang đậm ý nghĩa về lịch sử - tôn giáo, được liên kết bởi năm hang động hoành tráng và kì vĩ: động Thiên Đăng - Long Vân - Ngỡ Ngàng - Hang Kim Quy - Hang Dơi. Hệ thống cáp treo sẽ đưa du khách tới thăm các hang động này. Tại động Thiên Đăng, trên độ cao lý tưởng để du khách có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vịnh Bái Tử Long.

Đến với khu du lịch Vũng Đục, du khách có thể đi thăm một số đảo và khu du lịch trong vịnh Bái Tử Long như Vườn quốc gia Ba Mùn, đảo Thẻ Vàng, khu du lịch đảo Cống Tây, khu du lịch sinh thái đảo Thẻ Vàng.

Hang Hanh

Cách thị xã Cẩm Phả 9 km về phía tây, cách Bãi Cháy 20 km, Hang Hanh là một hang động đẹp và dài nhất so với các hang động hiện có trên vịnh Hạ Long. Động có chiều dài 1300 m, chạy xuyên suốt dãy núi đá Quang Hanh ra tới biển.
Con đò nhỏ dẫn du khách luồn lách qua từng khe đá quanh co dưới ánh đuốc bập bùng, từng chùm nhũ đá buông rủ xuống từ trần động ánh lên những sắc màu kỳ diệu, dòng nước êm ả lững lờ trôi, không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng mái chèo khua nước nghe thánh thót một thứ âm thanh kỳ ảo. Càng vào sâu, động càng đẹp, mang vẻ hoang sơ. Những chùm hoa đá rực rỡ, những trụ kim cương, khi ta chiếu đèn vào, những mâm xôi đồ sộ, chùm hoa mẫu đơn, giò phong lan cảnh... Tất cả đang ở trong tư thế vươn ra lay động rung rinh. Đâu đó có tiếng trống bập bùng như đêm hội từ xa vọng lại. Đó là tiếng sóng vỗ nhẹ vào vách đá tạo nên, và còn nhiều nữa những hình ảnh đẹp lạ kỳ.
Người Pháp đặt tên cho động Hang Hanh là Le tunnel (đường hầm). Cửa động rất thấp vì vậy phải dùng thuyền nhỏ thì mới vào được trong động.
Đi thăm động có thể thuê ca nô từ bến Đoan (thuộc khu vực Hòn Gai - Tp Hạ Long) hoặc đi ôtô đến thị xã Cẩm Phả. Tại bến tàu Cẩm Phả có thể thuê thuyền hoặc ca nô ra thăm động. Gần cửa động có các thuyền nhỏ chở thuê vào thăm động và phải chọn vào lúc nước thuỷ triều xuống kiệt cửa động mới lộ rõ. Trước khi vào động phải mang theo đuốc hay đèn pin. Bình thường một thuyền nhỏ vào và ra khỏi động mất khoảng thời gian 60 - 90 phút. Động Hang Hanh trước hết giành cho những người ưa mạo hiểm và phải thật sành con nước vì nếu không tính toán kĩ lưỡng thời gian lúc thuỷ triều lên thì bạn sẽ bị nhốt chặt trong chốn thuỷ cung thăm thẳm ấy.
Ngay trước cửa động bây giờ, trên khối đá cheo leo như một ngọn tháp, có một ngôi miếu nhỏ gọi là Miếu Ba Cô. Truyền thuyết xưa kể lại rằng: Xưa có ba cô gái đi biển, gặp hôm trời mưa to, ba cô vào động trú mưa, thấy cảnh sắc trong động đẹp quá nên ba người mải miết ngắm cảnh, tới lúc nước triều dâng cao ba cô gái bị mắc kẹt ở trong và bỏ mình tại động và hoá thành thuỷ thần... Ngày nay dân chài thường lên miếu thắp hương xin linh hồn ba cô phù hộ cho họ.

Hòn Đầu Người

Cao khoảng 25 m nên từ xa bạn đã có thể nhìn thấy một cái đầu người Ai Cập đồ sộ với chiếc mũi to, gồ ghề, nhô ra, cằm sát mặt nước. Nhiều người đã liên tưởng tới hình ảnh tượng Nhân sư Ai Cập. Hòn Đầu Người của Hạ Long là tác phẩm của tự nhiên có vẻ đẹp và thơ mộng riêng vì nổi trên mặt nước biển. Vị trí của nó ở gần Hang Luồn, cách cảng tàu du lịch 13 km, thuộc vịnh Hạ Long.

Hòn Ấm

Nằm ở khu vực vịnh Bái Tử Long, trên đường đi Quan Lạn - Ngọc Vừng. Một hòn đảo nổi lên trên mặt nước trong xanh, đó là chiếc bình pha trà của Ngọc Hoàng chẳng may rơi xuống biển Hạ Long, nên đã bị mất quai.

noopita
29-06-2011, 08:27
Vùng đất Tiên Yên có lịch sử hình thành rất lâu đời. Những di chỉ khảo cổ học được tìm thấy gần cửa sông Hà Tràng cho thấy con người đã cư trú ở đây vào thời kỳ đồ đá mới. Thời Tiền Lê, vùng đất này thuộc châu Tân An. Thời Minh là huyện của phủ Tân Yên. Đến đời Lê, là châu Tĩnh Yên thuộc phủ Hải Đông, thừa tuyên An Bang, sau là châu Tân Yên. Đời Hậu Lê vì kỵ huý của vua Lê Kính Tông là Duy Tân, nên đổi là Tiên Yên. Đời Nguyễn đổi thuộc phủ Hải Ninh, tỉnh Quảng Yên. Nay là huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Địa hình huyện có nhiều đồi núi, thung lũng và sông suối. Phía Tây Bắc có dãy núi Cái Kỳ với đỉnh cao nhất là Ngà chạy dài ra cửa sông Ba Chẽ, theo hướng Đông Bắc-Tây Nam, ranh giới thiên nhiên giữa Tiên Yên và Ba Chẽ. Dưới chân núi là một dải đồng bằng ven biển và vùng biển Hà Dong thuộc xã Hải Lạng, một trong những xã trù phú nhất Tiên Yên. Phía Bắc là vùng đồi núi trùng điệp của các xã Điền Xá, Hà Lâu, Phong Dụ nối tiếp với huyện Đình Lập và Bình Liêu. Phía Đông có dãy núi Pạc Sủi và Thang Châu chạy theo hướng Bắc Nam, thấp dần xuống phía biển tạo thành vùng đồng bằng duyên hải. Qua dãy Pạc Sủi là thung lũng Đại Dực, còn nằm giữa hai dãy núi phía Đông và Tây là thung lũng Tiên Yên.

Gà đồi Tiên Yên

"Lợn Móng Cái, gái Đầm Hà, Gà Tiên Yên", đã đến Quảng Ninh là bạn sẽ được nghe câu "tổng kết" dân gian này.
Tiên Yên là một huyện bán sơn địa thuộc tỉnh Quảng Ninh. Từ thành phố Hạ Long, theo Quốc lộ 18 ngược bắc 70km sẽ gặp thị trấn Tiên Yên. Thị trấn nằm trên ngã ba đường, nếu đi tiếp về hướng đông bắc hơn 90km nữa sẽ gặp thị xã Móng Cái; rẽ trái hướng tây bắc theo Quốc lộ 4B sẽ qua Đình Lập, lên Lạng Sơn. Đã đi trên con đường này không ai có thể không ghé lại Tiên Yên, bởi ở đây có món đặc sản gà đồi trứ danh.

https://www.caudulich.com/upload/fckeditor/image/ga-tien-yen.jpg

Gọi là gà đồi bởi giống gà địa phương ở đây truyền đời được nuôi thả rong. Hàng ngày, chúng "cuốc bộ" lang thang trên các triền đồi để tự túc kiếm ăn từ các loại trùng, dế, kiến, mối. Chiều xuống, về vườn, lũ gà này lại có thói quen bay lên ngủ trên các cành cây. Người ta nói vì những cuộc "bộ hành" và "phi hành" triền miên ấy và nhờ những thứ thực phẩm thiên nhiên độc đáo ấy mà thịt gà Tiên Yên ngọt thơm một cách đặc biệt, săn chắc mà vẫn giòn, không dai; béo mà không ngậy. Người các nơi còn gọi giống gà này là "gà râu", vì dưới mỏ con gà mái lại có túm lông dài.

https://www.caudulich.com/upload/fckeditor/image/ga-tien-yen-1.jpg

Thịt gà Tiên Yên có thể chế biến đủ các món vẫn không "khuất" cái nét ngon riêng, nhưng món ngon nhất vẫn là chế biến theo cách đơn giản nhất: luộc. Nhìn con gà Tiên Yên sau khi luộc, bạn khó tin là nó chỉ được luộc một cách thông thường, vì da nó vàng ươm như có thoa nghệ và bóng nhẫy như vừa nhúng mỡ. Da gà Tiên Yên không chỉ vàng mọng mà còn rất dày. Thoạt trông, bạn có thể ngậy vì chất béo, nhưng khi cắn một miếng, bạn mới thấy nó thật giòn và ngọt.

https://www.caudulich.com/upload/fckeditor/image/ga-tien-yen-2.jpg

Ăn thịt gà ở Tiên Yên, không thể thiếu món ăn kèm là bánh gật gù. Bánh gật gù là bánh tráng tươi cuốn thành từng cuộn cỡ ngón chân cái. Bánh được tráng bằng bột gạo. Bí quyết để bánh dai và giòn là khi xay bột người ta trộn vào gạo ít cơm nguội và khi tráng phải có độ dày vừa phải không mỏng như bánh cuốn, nhưng cũng không dày như bánh đa. Tấm bánh trong, mềm, dẻo mà không dính. Dù ăn kèm thịt gà, nhưng bánh gật gù vẫn có loại nước chấm riêng được làm từ mỡ gà rán hòa với nước mắm cốt, hành khô, tỏi, ớt…Nhưng, cho đến bây giờ, muốn ăn gà Tiên Yên, chỉ một cách là bạn phải đến Tiên Yên.

noopita
29-06-2011, 08:31
Mới đầu nghe cà sáy tưởng là quả cà tròn tròn, sấy thật khô rồi muối hoặc chế biến thế nào đó, hóa ra là vầy, bất ngờ

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010090925136mdixzgrhog15355.jpeg

Cà sáy là giống vịt lai ngan được dân địa phương thuần chủng và nuôi tại đây từ lâu đời. Người Tiên Yên làm thịt cà sáy và chế biến món nước chấm chuyên dùng của nó hết chỗ chê. Một thứ nước chấm có vị thơm của nước mắm Cái Rồng, Vạn Yên, Cát Hải, lại có vị ngọt ngào nồng ngậy của xá xị Quảng Tây cùng với vị cay dịu của gừng Tiên Yên trồng trên đất quê nhà.

Thịt cà sáy không phải vịt cũng chẳng phải ngan nhưng hương vị lại có cả hai và qua bàn tay người Tiên Yên chế biến thì lại ngon lên gấp bội.

noopita
29-06-2011, 08:43
HUYỀN THOẠI TIÊN YÊN

(giải thích vì sao có tên là Tiên yên ? vì sao các địa danh ở đây đều gắn với từ Tiên ?)

https://i184.photobucket.com/albums/x304/tuntun_bucket/father%20land/P1220487800x600.jpg
thủa ấy lâu lắm rồi .............(nói chung là dài lắm chỉ tóm tắt đại loại là )

chuyện kể về nàng tiên thứ 6 xinh đẹp và thông minh .............vốn thông minh nên mọi thứ trên trời nàng đều biết hết .một hôm nhìn xuống trái đất nàng thấy nhiều cảnh lạ "ở vùng kia - nơi giáp bờ biển sao lại có hàng nghìn đảo đá nối khúc nhau vòng vèo uyển chuyển như rồng nhà trời hạ mình thế ? còn là nữa kìa........" nàng xin phép tiên cả xuống trần 3 ngày .......tiên cả dặn "vậy sáng mai em phải cỡi rồng bay sớm kẻo tiên cha biết thì rắc rối ..."

https://i184.photobucket.com/albums/x304/tuntun_bucket/father%20land/P1130451640x480.jpg


.....tiên cả cử tiên khác trang điểm đóng bộ giống nàng tiên thứ 6 .văn hóa ứng xử kém nhiều phần ,bị mất sỹ diện với khách văn thơ ,tiên cha bực lắm .ngài liền lệnh 3 đạo quân cầm tầm sét ,chiêng trống ...đổ bộ xuống ....

https://i184.photobucket.com/albums/x304/tuntun_bucket/father%20land/P1140845640x480.jpg

sau vụ việc ấy nhiều năm ,khi loài người đã có ý thức bảo tồn di sản văn hóa,họ xây chùa ở chân núi hơi cao gọi là chùa Long Tiên để kỷ niệm con rồng của tiên đã hạn xuống để tiên lánh nạn .Di tích để lại ở vùng đất bằng là Tiên Yên ngày nay còn khá rõ .chỗ tiên bảo rồng hạ xuống nay gọi là phố LONG TIÊN .chỗ tiên lấy dải yếm bịt tai đặt tên là xã TIÊN LÃNG ,khe suối cạn cỗ tiên suýt bị bắt giờ gọi là KHE TIÊN ,và nay có cầu khe tiên .vùng biển tiên tắm ở xã Điền Xá vẫn được gọi là Tiên Hải - tức biển tiên .giếng tiên đào được gọi là giếng CÔ TIÊN .tiếc là giếng này ở phố lý thường kiệt đã bị lấp từ lâu .con sông mà tiên ngồi nghỉ ,ngắm nghía rồi xuống rửa chân được gọi là sông Tiên Yên .có sự kiện nàng tiền thứ 6 bị truy đuổi và được yên nghỉ mọt đêm một ngày ở vạt đất ngã ba đông bắc - cùng cách Lạng Sơn ,Hạ Long ,Móng Cái 90km này .nên nơi đây được gọi là TIÊN YÊN

https://i184.photobucket.com/albums/x304/tuntun_bucket/father%20land/P1140825640x480.jpg

noopita
29-06-2011, 08:48
Sự Khác nhau giữa Thành phố Tiên yên và Thị trấn Hà nội

TIÊN YÊN vs HÀ NỘI

Ăn trưa
Tiên yên : cháo trắng + cá mặn
Hà Nội : đủ các món trên đời

Xe máy
Ở Tiên yên : xe dream thì gọi là : “ đờ rem “
Ở Hà Nội : đờ rim

Giao thông
Ở Tiên yên : Thanh niên phóng bạt mạng vì đường vắng
Ở Hà Nội : tắc đường, tốc độ 5km/h

Phở gà :

Tiên yên : chặt từng miếng thịt gà “ta” cho vào bát bưng ra
Hà Nội : xé phay, toàn gà chết

Chào hỏi:
Khi bạn chào mẹ người yêu trước khi ra về
Ở Hà Nội: “Cháu chào bac' !”
Ở Tiên yên: “Cháu chào bá”

Karaoke:
Hà Nội: có thằng bấm cho sẵn
Tiên yên : tự bấm, khổ !

Xôi:
Hà Nội: Xôi nếp trắng
Tiên yên : xôi trắng ném cho chó ăn, phải có đỗ mới ăn

Siêu thị - Chợ búa:

Hà Nội: đi SH ra chợ mua rau, thừa 200VNĐ. "ơ cái con này, bỏ nốt hành lá vào cho tao chứ. mày định ăn quỵt của tao à"
Tiên yên: tiền nong ko thành vấn đề, vấn đề là ko có tiền

Chửi nhau
HN: đánh bỏ mẹ mày giờ
TY: tao dậu cho phát giờ

Nhà cửa:
Tiên yên: rộng và sâu
Hà-nội: nhỏ và ngắn

Thuốc lá:
Ở HN : VINATABA
Ở TY : GOLD

Hà nội: giẻ lau bàn
Tiên yên : bối lau bàn

Hà Nội: nỡm ạ
Tiên yên: bố cái thằng

TY: vào bữa cơm thì mời ăn cơm
HN: ...mời xơi cơm

TY: zai-->anh trai
HN: anh là anh

TY: trong lành và yên bình
HN: ô nhiễm và luôn có biến rình rập

TY: ai cũng biết nhau
HN: chả ai biết mình

TY: thức ăn ngon bổ rẻ chất lượng
HN: chỉ giỏi làm hàng.

TY: hiền lành chân chất galang
HN: đanh đá khôn lỏi chỉ biết bản thân
gì nũa nhỉ

TY : vơ , lớ , ní , ờ về , ơ như , ây zà....
HN : k có

TY : "đấy,con bé đó con nhà........cái thằng kia ......cái lọ cái chai"
HN : việc ai người ấy làm

TY : 10h ......về đi ngủ
HN : 10h .......chuẩn bị đi chơi

ở HN thì thèm cà pháo trắng, măng ngọt, tàu xì, khau nhộc, cải ngồng luộc, dưa nén, cháo cù kì nhà bá Nga.....
về TY thì thèm KFC, BBQ, buffer, Lotteria, Pizza .......

TY : zấn zồi ! vậy như ?!
HN : trời ơi ! thế à ?!

noopita
29-06-2011, 08:59
https://yeutienyen.com/data/2909/2.jpg

https://yeutienyen.com/data/2909/7.jpg

https://yeutienyen.com/data/2909/9.jpg

shiro_petto
29-06-2011, 18:30
Mình đặt cục gạch cái nào. Vì mồng 3 mình còn bận nên sẽ join vs đoàn từ TP. Lạng Sơn. Đt: 0988084350

noopita
29-06-2011, 20:02
Mình đặt cục gạch cái nào. Vì mồng 3 mình còn bận nên sẽ join vs đoàn từ TP. Lạng Sơn. Đt: 0988084350

Welcome bạn cái nào, nếu đi từ ngày 4 hay ngày 5 thì bạn có đi trọn cung đường ko? Đi đi nhé.

shiro_petto
29-06-2011, 20:26
Mình sẽ đi trọn cung này. Nếu thu xếp được time, sẽ tranh thủ chạy qua cả mù căng chải nữa >

noopita
30-06-2011, 11:09
Mình sẽ đi trọn cung này. Nếu thu xếp được time, sẽ tranh thủ chạy qua cả mù căng chải nữa >

Vậy đi như phương án 2 để bớt đi được 1 ngày nhỉ. Sang đến ngày 5 sẽ đi từ Hà Giang qua Mù Cang Chải, theo đường 279 thì 240km, theo đường 32 thì 330km. Ngày 6 đi từ Mù Cang Chải về lại HN 260km, vừa đẹp.

Bạn chạy nhiều chưa, lên dẫn đoàn được ko vậy?

noopita
30-06-2011, 11:19
Huyện Lộc Bình có khu du lịch, nghỉ mát Mẫu Sơn, nằm trên đỉnh núi cao nhất Đông Bắc, từ đây có thể nhìn thấy địa phận Trung Quốc. Đặc biệt, về mùa đông, khi thời tiết xuống thấp nơi đây còn có tuyết rơi. Tới đây du khách du lịch còn có cơ hội tắm lá thuốc, một phương thuốc bí truyền của người dân địa phương, giúp tinh thần sảng khoái và có thể chữa được một số bệnh như: đau khớp, bệnh ngoài da...

Hai đặc sản nổi tiếng nhất của Lộc Bình gắn liền với ngọn núi Mẫu Sơn. Đó là rượu Mẫu Sơn và đào Mẫu Sơn. Rượu Mẫu Sơn được cất bằng men lá và nguồn nước lấy từ đỉnh núi. Khi uống có hương vị thơm nồng, êm ái, nhẹ nhàng. Đào Mẫu Sơn quả to, có vị ngọt đậm. Khi vào thăm vườn, ta có cảm giác như lạc vào vườn đào tiên của Tây Vương Mẫu trong tác phẩm Tây Du Kí.

Du lịch suối ở Lộc Bình - Lạng Sơn

Nói đến Lộc Bình (Lạng Sơn), người ta không thể không nhắc đến núi Mẫu Sơn nơi có những dòng suối trong vắt mát rượi bắt nguồn từ đỉnh núi chảy xuống các xã dưới chân núi.

Ngay tại cửa ngõ của huyện Lộc Bình (xã Xuân Lễ), du khách sẽ bắt gặp dòng suối đẹp khuổi Lầy, một dòng suối vẫn còn mang vẻ đẹp hoang sơ. Nơi đây đã bắt đầu thu hút khách du lịch đến tham quan, tắm mát vào những ngày nghỉ cuối tuần.

Từ khuổi Lầy, đi ngược lên phía bắc theo Quốc lộ 4B 1km, bạn sẽ gặp dòng khuổi Tẳng. Ngược dòng lên khoảng 3km sẽ có một vũng nước tương đối rộng và sâu, nhân dân thường gọi là Soong Cải. Dự kiến sau khi xây dựng thành công xã điểm Bằng Khánh, nơi đây sẽ là một điểm du lịch thu hút khách thập phương.

Tiếp tục lên phía bắc theo Quốc lộ 4B khoảng 2km, du khách sẽ đến xã Xuân Mãn. Trước trụ sở UBND xã, suối Bản Mặn hiền hòa đưa nước mát tưới cho cánh đồng phì nhiêu của xã và cung cấp nước sạch cho 80% số hộ nhân dân trong xã.

Cách thị trấn Lộc Bình 2km về phía tây là suối Háng Cáu trong vắt, nơi tắm mát lý tưởng cho thanh thiếu niên trong mỗi dịp hè. Từ cầu Háng Cáu ngược thượng nguồn 2km sẽ đến thác Khuôn Van nổi tiếng với những bãi đá lớn bằng phẳng, cây cối hai bên bờ trùm mát rượi.

Một ngọn thác đổ xuống từ độ cao 5m tung bọt trắng xoá. Nếu đến đây vào đầu mùa hè bạn sẽ bắt gặp hai bên bờ suối một màu tím bạt ngàn của hoa sim. Đi ngược lên một đoạn còn có 2 dòng thác nữa. Càng vào sâu, núi hai bên bờ suối càng cao, cây cối um tùm hơn, cảnh nên thơ hơn. Có những tảng đá to, bằng phẳng, mấy chục người có thể ngồi lên.

Tạm biệt thác Khuôn Van, theo đường 4B khoảng 2km đến ngã tư thị trấn Lộc Bình, rẽ trái theo đường Lộc Bình - Chi Ma khoảng 5km, du khách sẽ đến suối Bản khiếng. Đi xe máy 3km nữa lại gặp con suối Nà mìu chảy qua bản người Dao. Đây là con suối bắt nguồn từ ngọn núi Cha, ngọn núi cao nhất của dãy Mẫu Sơn. Nước suối Nà mìu trong vắt, nhìn thấy từng đàn cá lội bơi. Ngược lên nữa sẽ gặp Thác Đây. Cùng nguồn với suối Nà mìu là suối Lặp Pjạ. Dưới lòng suối là những tảng đá nửa chìm nửa nổi trên mặt nước. Dân làng vào rừng hái củi, hái măng, đến đây đều dừng chân mài dao nên suối mới có tên là Lặp Pjạ (mài dao). Trên dòng suối này có hai vũng nước rộng và sâu là Vằng Khuất và Vằng Kheo, nơi trú ngụ của các loài cá.

Từ suối Lặp Pjạ theo đường cái lên phía bắc 2km sẽ đến suối Long Đầu, nơi đã được xếp hạng là di tích danh thắng cấp tỉnh. Nếu được đầu tư tôn tạo, suối Long đầu sẽ là một điểm du lịch hấp dẫn có thể sánh vai cùng Khoang Xanh, Ao Vua.

noopita
30-06-2011, 11:21
Thăm Lạng Sơn kỳ thú

Kết hợp, bạn sẽ đến một số điểm du lịch có tiếng của Lạng Sơn. Chợ Kỳ Lừa ở Lạng Sơn là nơi mua bán trao đổi hàng hoá giữa các vùng, miền trong cả nước cùng với các hoạt động văn hoá mang bản sắc dân tộc của Lạng Sơn. Chợ Kỳ lừa mỗi tháng họp 6 phiên vào các ngày 2, ngày 7 âm lịch, có hàng hoá sản vật của hầu hết các tỉnh. Người đến chợ có khi không cốt để mua bán mà chỉ để thăm hỏi, bàn chuyện làm ăn. Thanh niên nam nữ các dân tộc đến chợ để gặp bạn thân, tìm bạn đời. Tại chợ, cùng với những màu sắc đa dạng của những hàng thổ cẩm, trang phục, còn có các món ăn đậm đà hương vị miền núi Xứ Lạng.

Nằm trong quần thể danh lam thắng cảnh Nhị Thanh, Tam Thanh, truyền thuyết về Nàng Tô Thị đã đi vào tâm khảm của dân tộc Việt Nam. Thiên nhiên đã tạo ra hình tượng người mẹ ôm con đứng chờ chồng trên đỉnh núi cao như một biểu tượng của lòng thuỷ chung son sắt của người phụ nữ Việt Nam.

Có từ thời Lê, theo sách Đại Nam Nhất Thống Chí ghi rằng Chùa Tam Thanh nằm trong động núi đá thuộc địa phận xã Vĩnh Trại, Châu Thoát Lãng nay là phường Tam Thanh Thành phố Lạng Sơn. Trong động có tượng phật A Di Đà lớn tạc nổi vào vách đá từ thế kỷ XV là tác phẩm nghệ thuật giá trị cao. Hồ Âm Ti nước trong xanh quanh năm không bao giờ vơi cạn, với muôn trùng nhũ đá thiên tạo từ ngàn xưa tạo nên những hình thù sinh động, hấp dẫn.

Là Chùa Tam Giáo, trong Động có nhiều tượng thánh bày thờ theo nhiều hình thức - Động Nhị Thanh gắn liền với danh nhân Ngô Thì Sỹ khi Ông được cử lên làm quan đốc trấn Lạng Sơn từ năm 1777 - 1780. Động bên trái cao, thế đất tốt hơn làm chùa Tam Giáo thờ 3 vị thánh là Khổng Tử - Lão Tử - Phật Thích Ca. Động Nhị Thanh ở bên dưới chùa Tam Giáo, là một hang đá tự nhiên từ cửa trước ra cửa sau dài hơn 500m, với nhiều cảnh đẹp tự hiên kỳ vĩ.

Đẫng Chùa Tiên Nằm ngang chừng núi, lối lên có 64 bậc, cửa phụ quay về hướng đông, có cửa thông hiên, có đường xuống hồ thu thuỷ. Chùa Tiên còn được gọi là chùa Song tiên, được lập vào thời Hồng Đức (1460 - 1497). Trong động có nhiều thạch nhũ có hình dáng tiên ông, con voi hoặc con dơi bay. Nhiều tấm bia ma nhai của các nhà văn, các danh nhân cũng được thấy ở chùa Tiên này. Đằng sau núi Voi - Chùa tiên ở lưng chừng núi trên mặt bằng đá rộng đó là Giếng tiên, miệng giếng rộng 20cm có mạch nước quý chảy quanh năm.

Ở phía Tây Bắc bản Sao Thượng, thuộc huyện Chi Lăng, cửa chính vào hang ở phía Đông của dãy núi Mai Sao. Đây là hang động có qui mô lớn, chiều dài hàng trăm mét, rộng 50 - 70m. Hang có 4 tầng và trong hang có nhiều hình thù kỳ thú, các chuông đá, măng đá, cột đá đa dạng có thể xem như thiên đình nơi hạ giới.

Cách Thành phố khoảng 15 km về phía đông bắc Lạng Sơn, là một dãy núi cao nằm theo hướng Đông - Tây, cả dãy có nhiều ngọn núi hình người đứng nhấp nhô, đỉnh cao nhất 1541 mét so với mặt biển gọi là núi Mẹ và núi Cha mà ta vẫn gọi là Mẫu Sơn. Đỉnh núi quanh năm có mây phủ rất lý tưởng cho nghỉ dưỡng sức khoẻ con người. Từ năm 1935 người Pháp đã quy hoạch và xây dựng tại đây nhiều nhà nghỉ mát. Đến nghỉ tại đây bạn sẽ được thưởng thức các sản phẩm độc đáo có tính chất riêng biệt của Lạng sơn và đồng bào dân tộc ở đây như Đào Mẫu Sơn, Chanh rừng, ếch hương, mật ong, rượu trắng Mẫu Sơn...

noopita
30-06-2011, 11:41
Thành nhà Mạc

Trong ca dao thời trước, xứ Lạng cũng là nơi đáng sợ. Người phụ nữ sợ cho mình không thích ứng với môi trường mới, bị tàn phai nhan sắc:


Ai lên xứ Lạng cùng anh
Má hồng đổi lấy mặt xanh đem về

Còn sợ cho đức ông chồng, ý trung nhân thay lòng đổi dạ, vì ở đây chẳng những cảnh đẹp, còn có người đẹp:

Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh
Ai lên xứ Lạng cùng anh
Tiếc công bác mẹ sinh thành ra em
Tay cầm bầu rượu nắm nem
Mảng vui quên hết lời em dặn dò…

Bây giờ thành phố Lạng Sơn là thủ phủ của tỉnh Lạng Sơn, Đồng Đăng là thị trấn. Chợ Kỳ Lừa ở giữa thành phố, người mua kẻ bán đông đảo tấp nập vì Lạng Sơn có các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu nội địa, còn các cặp chợ nữa. Cặp chợ là chợ biên giới, bên này chợ, bên kia cũng chợ. Nàng Tô Thị không còn, chỉ là bức tượng phục chế, chùa Tam Thanh trước động Tam Thanh cũng đổi mới nhiều quá! Vậy thì nên đi thăm thành nhà Mạc, tuy được gia cố, trùng tu, nhưng dầu sao vẫn giữ được dấu vết hoang phế điêu tàn, để khi đứng trong bóng tịch dương nhìn ngắm phong cảnh có một chút bâng khuâng nghĩ về lối xưa xe ngựa…

https://nto.com.vn/images/news/NTO_51201173522PMKT_400x300_115.jpg

Năm 1592 nhà Mạc rút lên mạn ngược, đặt thủ phủ tại Cao Bằng, xây đắp nhiều thành lũy kiên cố, ở Cao Bằng, Tuyên Quang và Lạng Sơn. Phải chăng những thành lũy này đã góp phần không nhỏ trong việc phòng thủ, chống lại các cuộc tấn công của quân đội vua Lê chúa Trịnh để giữ được phần lãnh thổ Bắc triều tồn tại đến năm 1677?

Thành ở Lạng Sơn (nay thuộc phường Tam Thanh) số phận cũng không hơn. Hiện còn một cổng thành và hai đoạn tường dài khoảng 300m, mặt thành rộng khoảng 1m, xây bằng những khối đá lớn nằm giữa hai đỉnh đồi. Đoạn đường từ chân đồi lên cổng thành giờ là nhiều bậc cấp thẳng tắp, ngước trông cổng thành như xa hun hút, nhỏ bé lại.
https://nto.com.vn/images/news/NTO_51201173533PMKT_400x300_114.jpg

Lên đến nơi thấy khung cảnh thật thoáng đãng, hai đỉnh đồi bén nhọn trẻ trung, linh hoạt. Đứng bên trong nhìn ra càng nhận rõ thế đắc địa của cuộc đất, trước mặt là thung lũng ruộng lúa, rồi đến làng xóm sầm uất, tiếp đến là núi, quần sơn nối tiếp trùng trùng điệp điệp. Những đoạn thành đứt quãng không đều nhau, cao thấp không bằng nhau, mặt đá phủ rêu màu đen pha một chút xám. Đất bên dưới thì màu đỏ sậm lẫn một ít sạn sỏi nhỏ.

Ngày nay, những người vãn cảnh có ý thức không khỏi ngậm ngùi trước biến cuộc tang thương, sẽ lắng hồn tìm trong lịch sử biết bao bài học quý giá.



https://nto.com.vn/images/news/NTO_51201173540PMKT_400x300_113.jpg

Lối đi bộ lên đỉnh núi

noopita
30-06-2011, 12:09
Ngày thứ nhất, chúng tôi bắt xe khách từ Hà Nội đi thẳng tới cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn), sau khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ chúng tôi đã có mặt tại của khẩu, sau khi thực hiện các thủ tục xuất cảnh cần thiết, chúng tôi đã ra khỏi Việt Nam để nhập cảnh vào đất nước Trung Quốc.
lúc đó tôi cứ băn khoăn: đã chuẩn bị nhập cảnh vào Trung Quốc rồi mà sao không thấy “Ải Nam Quan” đâu? Trước đây, qua lịch sử Viêt Nam, tôi được biết Ải Nam Quan thuộc về Viêt Nam, nằm tại cửa khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Anh bạn đi cùng hiểu được ý của tôi nói: cứ nhập cảnh TQ đi, rồi đi khoảng 300-400m nữa sẽ thấy Ải Nam Quan.

ẢI NAM QUAN
https://seablogs.zenfs.com/u/aP1BRjyeHwemcCzL7yUJGIyF/photo/ap_20100821061106143.jpg
Như vậy là Ải Nam Quan ngày nay đã thuộc về Trung Quốc rồi sao? Đã vậy còn nằm sâu gần nửa cây số trong đất nước Trung Quốc nữa chứ. Bất công quá…
Biên giới ngày nay nằm cách Ải Nam Quan khoảng 300-400m
https://seablogs.zenfs.com/u/aP1BRjyeHwemcCzL7yUJGIyF/photo/ap_20100821075039985.jpg

shiro_petto
01-07-2011, 18:11
Mình chưa đi nhiều nên không dám lead. Sắp đến ngày đi rồi, 2 ôm của bạn có đi không sao im ắng quá

noopita
01-07-2011, 21:13
Mình chưa đi nhiều nên không dám lead. Sắp đến ngày đi rồi, 2 ôm của bạn có đi không sao im ắng quá

Tình hình rất là tình hình, 2 ôm ra thăm họ hàng ngoài này, họ mua luôn một tour đi biển nên 2 ôm phải theo, ko tham gia được nữa rồi, mình có cập nhật lên trang đầu rồi.

Hiện giờ đã có xế nên mình đợi xem có ôm nào vào đi với bạn ko. Đến ngày 4 mà chuyến đi ko thực hiện được thì mình dời lại 1.9.2012 để mình đi, hihi.

lanphuong
01-07-2011, 21:20
Cho phép em ý kiến nha: lịch trình của các bác như vậy là hơi cập rập.
Ko kể là có thể mệt mỏi, cứ coi như bỏ qua điều này với các phượt pro, nhưng mà mỗi nơi chỉ dành cho 1 ngày như vậy là hơi ít.
Riêng tụi em vừa đi Hà Giang về, đi 4 ngày mà còn chưa đâu vào đâu. Hay đi Su Phì-Simacai đợt này, 3 ngày 4 đêm mà còn chưa hết.
Đi như vầy sợ ko thưởng thức hết được Đông Bắc!

shiro_petto
01-07-2011, 21:42
Vậy bạn nên nhờ mod block cái topic này lại. Đi cung này mà ngẫu hứng ít ai dám đi. mình cũng sẽ đi vào dịp khác để chuẩn bị chu đáo hơn

noopita
01-07-2011, 22:14
Cho phép em ý kiến nha: lịch trình của các bác như vậy là hơi cập rập.
Ko kể là có thể mệt mỏi, cứ coi như bỏ qua điều này với các phượt pro, nhưng mà mỗi nơi chỉ dành cho 1 ngày như vậy là hơi ít.
Riêng tụi em vừa đi Hà Giang về, đi 4 ngày mà còn chưa đâu vào đâu. Hay đi Su Phì-Simacai đợt này, 3 ngày 4 đêm mà còn chưa hết.
Đi như vầy sợ ko thưởng thức hết được Đông Bắc!

Đúng rồi bạn ạ, gần như là cưỡi ngựa xem hoa, đến mỗi nơi chụp hình tí tí rồi vội lên xe chạy tiếp, hầu như ngày nào cũng ~300km thì thời gian ngồi trên xe đã 7-8h mất rồi. Ăn uống thì cũng bánh mì, xôi, mì gói cho nhanh gọn lẹ. Hầu như nhiều chuyến đi của mình đều vậy, vừa đủ để biết những vùng đất mới, vừa đủ để đem về những tấm hình, lại vừa thiếu để có cảm giác nhớ nhung, mong muốn quay lại đấy nhiều lần nữa. Nếu có thời gian để đi tầm nửa tháng thì thích hơn rồi, nhưng quả thật 1 tuần đã thấy khó sắp xếp.


Vậy bạn nên nhờ mod block cái topic này lại. Đi cung này mà ngẫu hứng ít ai dám đi. mình cũng sẽ đi vào dịp khác để chuẩn bị chu đáo hơn

Cung dài ngày quá, khó kiếm được đủ 6-8 người tham gia để đi, trong khi thời gian mình đăng lên gấp quá. Không ai yên tâm tham gia được cả. Vậy mình nhờ mod chuyển thời gian lại 01.09.2012 nhé. Mình đã lên cung đường thì sẽ quyết tâm thực hiện nó cho đc. Yêu lắm những cung đường Đông - Tây Bắc.

Sonvc
02-07-2011, 09:38
Cung dài ngày quá, khó kiếm được đủ 6-8 người tham gia để đi, trong khi thời gian mình đăng lên gấp quá. Không ai yên tâm tham gia được cả. Vậy mình nhờ mod chuyển thời gian lại 01.09.2012 nhé. Mình đã lên cung đường thì sẽ quyết tâm thực hiện nó cho đc. Yêu lắm những cung đường Đông - Tây Bắc.
Bác Vanphibk lùi lại thời gian tận hơn 1 năm cơ á? Như thế này biết đâu đến 01.09.2012 em lại được đồng hành cùng bác không chừng? cứ dập dòm theo dõi cái đã, đến 2012 thì cũng ra trường rùi nên thời gian có nhiều hơn để đi lại.
Bác quyết tâm thực hiên cung Đông - Tây Bắc thì xem thời gian thế nào dong xe ra Bắc, rùi cuối tháng 9 tới đây đi Yên Bái ngắm lúa đê....2 tuần là đủ thời gian để đi và đi...

msvu
02-07-2011, 10:06
Nhìn cái lịch của bác thì xế phải pro lắm rồi. Cả 2 cung đường bác xem xét lại kĩ nhé. Chạy đường đèo thì ko nên chạy quá 200km/ngày. Nhin cái lộ trình này lúc đầu muốn join cung Tây Bắc nhưng sợ ko theo nổi. Bác chạy lên Apachai rồi lại ko leo mốc ạ. Leo mốc sẽ mất ít nhất nửa ngày. Đoàn đã đi Cực Đông thì nên đi nốt Cực Tây nữa ^^.
P/s: chém chút thôi, nhưng hình như đã ngồi uống trà ở HN với 1 trong 2 ôm của bác rùi ^_^

vanphibk
02-07-2011, 10:59
Bác Vanphibk lùi lại thời gian tận hơn 1 năm cơ á? Như thế này biết đâu đến 01.09.2012 em lại được đồng hành cùng bác không chừng? cứ dập dòm theo dõi cái đã, đến 2012 thì cũng ra trường rùi nên thời gian có nhiều hơn để đi lại.
Bác quyết tâm thực hiên cung Đông - Tây Bắc thì xem thời gian thế nào dong xe ra Bắc, rùi cuối tháng 9 tới đây đi Yên Bái ngắm lúa đê....2 tuần là đủ thời gian để đi và đi...

Ra trường thì chúc em mau có việc, mà có việc thì thời gian để đi ko có đâu, hehe, Nói thế chứ chuyến này lại hội đủ anh em thì vui quá rồi. Ngắm lúa ở Yên Bái là chỗ Mù có phải ko, nghe mà ham nhưng từ giờ đến đầu sang năm còn nhiều kế hoạch lớn, ko ra đc đâu.


Nhìn cái lịch của bác thì xế phải pro lắm rồi. Cả 2 cung đường bác xem xét lại kĩ nhé. Chạy đường đèo thì ko nên chạy quá 200km/ngày. Nhin cái lộ trình này lúc đầu muốn join cung Tây Bắc nhưng sợ ko theo nổi. Bác chạy lên Apachai rồi lại ko leo mốc ạ. Leo mốc sẽ mất ít nhất nửa ngày. Đoàn đã đi Cực Đông thì nên đi nốt Cực Tây nữa ^^.
P/s: chém chút thôi, nhưng hình như đã ngồi uống trà ở HN với 1 trong 2 ôm của bác rùi ^_^

Nếu không nhầm thì là miss TRANG VU của đội miền Bắc đây mà. Đoạn Apachai mình chưa tường tận nó thế nào, đang tham khảo thêm nhưng chắc chắn phải lên đc đến cực Tây rồi mới về. Chắc phải đi từ 01 -> 09 mới đủ.

msvu
02-07-2011, 11:23
Nếu dự tính có cả phần leo mốc thì phải tính toán lại bạn nhé. Leo mốc cần có giấy phép của BCHQS tỉnh Điện Biên, đồng nghĩa với việc phải có giấy giới thiệu, blabla bạn đọc lại các top về Apachai nhé. Lịch trình chạy từ Cao Bằng về Hà Giang có thấy leo cột cờ Lũng Cú. Riêng dành cho vào ra Lũng Cú cũng mất nửa ngày đấy nhé ^^

caowann
02-07-2011, 14:32
@ phi ah ....... quên nữa anh đặt bê tông uống cafe ở sg nhé hehehehehehe...............

vanphibk
02-07-2011, 19:50
Nếu dự tính có cả phần leo mốc thì phải tính toán lại bạn nhé. Leo mốc cần có giấy phép của BCHQS tỉnh Điện Biên, đồng nghĩa với việc phải có giấy giới thiệu, blabla bạn đọc lại các top về Apachai nhé. Lịch trình chạy từ Cao Bằng về Hà Giang có thấy leo cột cờ Lũng Cú. Riêng dành cho vào ra Lũng Cú cũng mất nửa ngày đấy nhé ^^

Hôm nọ có đọc đến đoạn xin giấy phép ở Điện Biên, chợt nghĩ đến việc đang chạy ở phía Sapa sang, phải vào đến Điện Biên, rồi lại vòng ngược ra lại là thấy phức tạp rồi đây, chưa kể đến việc có chiến tranh thì cấm tiệt việc leo cực Tây nhá, thôi để đấy từ từ rồi tính chi tiết vậy.


@ phi ......... cho anh đổ cục bê tông ...... nhá ..........................


@ phi ah ....... quên nữa anh đặt bê tông uống cafe ở sg nhé hehehehehehe...............

Riêng anh Vân thì off cafe ở Cam cũng được luôn ạ, hihi.

Hải Âu
03-07-2011, 20:44
wa hoành tráng thế mà sao it người đăng ký quá! Nhà mình đâu hết rồi nhỉ? Lập topic mà ko báo cho ace ngoài Đảo biết để còn sắp xếp H nữa chứ, coi chừng bị phạt 20 lit "Bàu đá" à.:T

vanphibk
04-07-2011, 09:46
wa hoành tráng thế mà sao it người đăng ký quá! Nhà mình đâu hết rồi nhỉ? Lập topic mà ko báo cho ace ngoài Đảo biết để còn sắp xếp H nữa chứ, coi chừng bị phạt 20 lit "Bàu đá" à.:T

Phạt gì chứ phạt món này thì em xin nhận khuyết điểm ạ, xin thêm 20 lít rượu đảo để anh em lai rai tâm sự luôn ạ :D

Thời gian còn dài, lại là dịp lễ nên dễ sắp xếp, anh tham gia luôn nhé.

ktmart
04-07-2011, 12:28
Mình có nghe b mình (dân C Bằng) nói là có đường xuyên từ Pắc Bó sang Thác Bản Giốc, b tìm hiểu thử xem. Mà đường từ CB đến Pắc Bó đang làm vẫn chưa xong đâu. Có thể join từ ngày 1 đến ngày 4 đc ko nếu mình sắp xếp đc CV?

Em đi năm 2009 đường CB đến Pắc Bó mà chưa làm xong thì chết mất ạ, mà thực ra không sao cả đâu, có chưa làm xong vẫn đi ngon. Đi xong Pắc Bó rồi bác quay ra khoảng 10km có cái ngã 3 rẽ trái theo đường gì đó là sang luôn Trùng Khánh cách Bản Giốc có hơn 20 km thôi. Bác nghiên cứu bản đồ đi ạ. Đi như thế này thì chẳng chụp choẹt gì cả, chỉ có ê mông thôi ạ. Đã đi được 9 ngày bỏ hẳn ra 2 hoặc 3 ngày nữa cho nó xông xênh bác ạ. Mà tầm tháng 9 này chạy cả cung này là ngon zồi, ai dám đặt gạch chờ tận năm sau hihi.

Ha Zin
06-07-2011, 15:17
Đoàn chốt chưa ạ? Đi tầm cuối tháng 7 đi cho em đu theo với. Mấy ngày nay em lại lên cơn thèm Hà Giang. Tiện thể có bạn nào định đi Đồng Văn - Lũng Cú thì cho tớ bám theo với nhé. Đa tạ.

blackred
06-07-2011, 15:51
Mình ở SG, có bạn nào dư xe cho mình đu ké được không (beer) ?

muoitieuchanh
08-07-2011, 23:56
"Lên lịch cho chuyến đi ngày 03.07.2011, nhưng tìm không đủ người tham gia, vậy mình dời lại 01.09.2012, thời gian còn dài lắm nên các bạn vô tư vào quăng gạch nhé, gần ngày đi mới vào chốt lại. Các bạn có thể tham gia từng chặng tùy thích. Nhiều khả năng các bạn đi hết các cung đường này trong năm nay, thì chuyến năm sau là chuyến tổng kết, hay ôn lại kỷ niệm xưa cũng tốt vậy"

=> Bác chủ thớt cho em hỏi là đi tháng 9/2011 hay 9/2012. Bác dời 1 phát xa quá làm sao mà sắp xếp công việc đến tận 1 năm 3 tháng được nhỉ. Bác xác định lại thời gian hộ em. Nếu đi tháng 9/2011 thì e xin theo 1 xuất nhé vì thời gian này em cũng đang nghỉ phép ở ngoài bắc. Thank's. (ĐT của em 0932.605960)

noopita
09-07-2011, 08:25
Em đi năm 2009 đường CB đến Pắc Bó mà chưa làm xong thì chết mất ạ, mà thực ra không sao cả đâu, có chưa làm xong vẫn đi ngon. Đi xong Pắc Bó rồi bác quay ra khoảng 10km có cái ngã 3 rẽ trái theo đường gì đó là sang luôn Trùng Khánh cách Bản Giốc có hơn 20 km thôi. Bác nghiên cứu bản đồ đi ạ. Đi như thế này thì chẳng chụp choẹt gì cả, chỉ có ê mông thôi ạ. Đã đi được 9 ngày bỏ hẳn ra 2 hoặc 3 ngày nữa cho nó xông xênh bác ạ. Mà tầm tháng 9 này chạy cả cung này là ngon zồi, ai dám đặt gạch chờ tận năm sau hihi.


Đoàn chốt chưa ạ? Đi tầm cuối tháng 7 đi cho em đu theo với. Mấy ngày nay em lại lên cơn thèm Hà Giang. Tiện thể có bạn nào định đi Đồng Văn - Lũng Cú thì cho tớ bám theo với nhé. Đa tạ.


Mình ở SG, có bạn nào dư xe cho mình đu ké được không (beer) ?



=> Bác chủ thớt cho em hỏi là đi tháng 9/2011 hay 9/2012. Bác dời 1 phát xa quá làm sao mà sắp xếp công việc đến tận 1 năm 3 tháng được nhỉ. Bác xác định lại thời gian hộ em. Nếu đi tháng 9/2011 thì e xin theo 1 xuất nhé vì thời gian này em cũng đang nghỉ phép ở ngoài bắc. Thank's. (ĐT của em 0932.605960)

Chính xác là 2012 mới đi các bạn ơi, năm nay các bạn đã đi thì tròn 1 năm sau quay lại đây cho chút ít kinh nghiệm hay tham gia hoài niệm cũng được nhé. Hy vọng 1 năm nữa đường tốt hơn thì hành trình chạy 8-9 ngày là vô tư.

Sonvc
09-07-2011, 10:20
Chính xác là 2012 mới đi các bạn ơi, năm nay các bạn đã đi thì tròn 1 năm sau quay lại đây cho chút ít kinh nghiệm hay tham gia hoài niệm cũng được nhé. Hy vọng 1 năm nữa đường tốt hơn thì hành trình chạy 8-9 ngày là vô tư.
Thế này thì cứ xếp đủ 365 viên gạch có thừa để ôn lại chút kỷ niệm trên cung đường Tây Bắc bác Phi nhỉ, nhớ ghê Simacai - Mường Khuơng (ôi nhớ lắm cái bắt tay với ông phó chủ tịch huyện :D) - Sapa - Mộc Châu Sơn La...rồi cả Hà Giang - Đồng Văn - Lũng Cú, ôi nhớ lắm bóng người lúc chiều tà hoàng hôn...
Giờ thì nằm đợi và đi để đợi đến lúc đó vậy.

noopita
09-07-2011, 18:58
Nhớ quá đi, dù đôi khi ngẫm lại mới hơn nửa năm mấy ngày chứ mấy, giờ mà đi nữa thì 1 năm làm đến 2 chuyến Tây Bắc à, thế thôi ở rể trên ấy luôn quá.


https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/164057_495746404790_750889790_5749805_8144670_n.jp g


https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/163399_10150089516989791_750889790_5847270_5137712 _n.jpg


https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/168048_10150089517039791_750889790_5847271_5065222 _n.jpg

muoitieuchanh
10-07-2011, 22:21
Huhu thế này thì chắc là em không theo bác được, năm sau già rồi nên chắc đi không nổi quá. Các bác đi hụt chuyến này hoặc không muốn chờ đến năm sau nếu có nhu cầu muốn đi thì tạo topic mới đi cho em theo với. Vì ở SG nên em không rành các cung đường này (em bị mù địa lý nên không định hướng được ạ) nên không dám đứng ra lập topic và làm trưởng đoàn. Ai có khả năng thì giúp em với nhé. huhu :help:help:help

blackred
11-07-2011, 08:24
@muoitieuchanh: Cũng như bạn. Thôi tiếp tục hóng hớt vậy :(

Sonvc
26-07-2011, 09:39
Bác Phi làm quả dời ngày dài hạn thế này làm các mem chí hướng...cụt hết rùi đó...đành là công việc và gd làm cho...thời gian dài ra... :D

"Lên lịch cho chuyến đi ngày 03.07.2011, nhưng tìm không đủ người tham gia, vậy mình dời lại 01.09.2012, thời gian còn dài lắm nên các bạn vô tư vào quăng gạch nhé, gần ngày đi mới vào chốt lại. Các bạn có thể tham gia từng chặng tùy thích. Nhiều khả năng các bạn đi hết các cung đường này trong năm nay, thì chuyến năm sau là chuyến tổng kết, hay ôn lại kỷ niệm xưa cũng tốt vậy"

=> Bác chủ thớt cho em hỏi là đi tháng 9/2011 hay 9/2012. Bác dời 1 phát xa quá làm sao mà sắp xếp công việc đến tận 1 năm 3 tháng được nhỉ. Bác xác định lại thời gian hộ em. Nếu đi tháng 9/2011 thì e xin theo 1 xuất nhé vì thời gian này em cũng đang nghỉ phép ở ngoài bắc. Thank's. (ĐT của em 0932.605960)

Huhu thế này thì chắc là em không theo bác được, năm sau già rồi nên chắc đi không nổi quá. Các bác đi hụt chuyến này hoặc không muốn chờ đến năm sau nếu có nhu cầu muốn đi thì tạo topic mới đi cho em theo với. Vì ở SG nên em không rành các cung đường này (em bị mù địa lý nên không định hướng được ạ) nên không dám đứng ra lập topic và làm trưởng đoàn. Ai có khả năng thì giúp em với nhé. huhu :help:help:help
Tháng 9/2011 tới này có nhìu đoàn từ SG ra Bắc du lịch đó, mọi người ở trong đó xem xét rùi đu theo luôn đỡ mất công chờ đợi, từ 15/9/2011 có nhà đi Hà Giang - Hoàng Su Phì - Mù Cang Chải và nhà đi ôm cột Lũng Cú nè...rùi có nhà làm vòng miền bắc...nhìu thế không biết...
Mà tháng 9 đã ở ngoài Bắc rùi thì...đi thui...đi xem lúa, ôm cột hay lượn đường...thử tay lái...già vẫn hăng đó nhé...

muoitieuchanh
27-07-2011, 23:11
@muoitieuchanh: Cũng như bạn. Thôi tiếp tục hóng hớt vậy :(

=> Bạn ơi hiện tại mình đăng ký đi chung với nhóm
https://www.phuot.vn/threads/22452-%28T%C3%ACm-B%E1%BA%A1n-%C4%90%E1%BB%93ng-H%C3%A0nh%29-SG-HN-M%E1%BB%99t-v%C3%B2ng-T%C3%A2y-B%E1%BA%AFc-29-8-t%E1%BB%9Bi-9-9

Bạn tham khảo xem có đi cùng được không nhé, nhóm ưu tiên đi chung với đoàn từ 3 ngày trở lên

tungittl
30-07-2011, 11:45
Ngày 4: Tx.Cao Bằng – Cột cờ Lũng Cú – Hà Giang: 300km



Đoạn Nguyên Bình - Cao Bằng không biết làm xong chưa, nếu vẫn đang làm, mưa xuống thì xác định mất 2-3h cho cái đoạn 40km đó bác ạ, cái đoạn này của bác năm trước em chạy miệt mài 2.5 ngày mới xong được đấy ạ, hôm nào cũng từ 6h sáng đến 20-21h mới đến chỗ có nhà trọ, mà hôm thứ 2 mới chạy được đến nguyên bình thôi chứ chưa đến được cao bằng.



Ngày 5: Hà Giang – Lao Chải – Vinh Quang – Cốc Pải – Bắc Hà – Si Ma Cai – Mường Khương – Lào Cai – Sapa : 244km


Cái đoạn này cũng không phải chỉ có 244km đâu bác nhé, em nghĩ nó còn cộng thêm một cơ số khá lớn km nữa




Ngày 6: Sapa – Lai Châu – Mường Lay – Apachai : 300km
Ngày 7: Apachai – Điện Biên - Sơn La


Nếu bác chạy qua Pắc Ma thì em không dám bàn, đảm bảo tới nơi nhưng lúc nào đến thì chả biết :)). Còn chạy theo cách bình thường Sapa - Mường Lay - Mường Chà - Mường Nhé (~440km) chưa tính 60km từ Mường nhé vào apachai. Mà bác lên đó không tính ngày để leo mốc 0 à :-j

Chúc bác có một chuyến đi chinh phục thành công.

Sonvc
02-08-2011, 20:36
Đoạn Nguyên Bình - Cao Bằng không biết làm xong chưa, nếu vẫn đang làm, mưa xuống thì xác định mất 2-3h cho cái đoạn 40km đó bác ạ, cái đoạn này của bác năm trước em chạy miệt mài 2.5 ngày mới xong được đấy ạ, hôm nào cũng từ 6h sáng đến 20-21h mới đến chỗ có nhà trọ, mà hôm thứ 2 mới chạy được đến nguyên bình thôi chứ chưa đến được cao bằng.

Mong là cái đoạn này đến 2012 đã hoàn thành bác Vân Phi nhể, nếu chưa xong thì chắc mình vẽ đường mà chạy...mà năm trước bác chạy mất 2.5 ngày...lâu vậy...đi qua Hồng Việt - Ngã ba Tam Kim (Nguyên Bình) mất 3h...choáng...
À mà Vẫn Phi để tóc, nuôi râu...2012 ra Bắc nhớ mang theo...vợ nhé..êm đợi hề hề...

nhoctheki
06-08-2011, 23:05
Trời ơi, ông Phi đổi nick để mở topic, hihi. May mà thằng e Sonvc nói mới biết. Thời gian đi còn xa ma, thui cứ quăng gạch ủng hộ chủ thớt vậy. Người nhà đó nha chủ thớt, hihi. Hi vọng anh em mình lại có dịp hội ngộ đông đủ.

misshana87
14-08-2011, 12:23
Xin phép đánh dấu để theo dõi topic và thu xếp thời gian!