PDA

View Full Version : Hà Nội-sapa và những niềm vui !!!!



VanTuan
27-06-2011, 00:18
em xin chào cả nhà!:D
đây là lần đầu tiên em pots bài trên diễn đàn,em biết diễn đàn mình đã lâu nhưng hôm nay em quyết định pots bài về các chuyến đi của em và vợ em.đây là chuyến đi hôm mùng 6 tết 2010.hôm đó cả hội quyết định đi sapa choi ma chưa chuẩn bị gì cả,7h tối tập trung tại ga Trần Quý cáp,vào mua vé thì nhà ga kêu hét vé,cuối cùng cả hội quyết định đi "chui" khi chưa lên tầu thì nghe "cò" nói là di vé "chui" này là được nàm ở khoang nhân viên nên ai cũng mừng,6 người hết tổng cộng 2tr1,khi tầu chuyển bánh thì nhân viên trên tầu xếp cho cái chỗ ngồi ở phía nhà VS sát với bậc lên xuống thì cả bọn mới ngớ người ra là đi vé chui chỉ được ngồi như thế+1 cai chăn mỏng+1 mếng bìa caton dể ngồi cho êm,may mà hôm đấy nó cho vào khoang lát gỗ nên không sóc cho lắm(NO)

VanTuan
27-06-2011, 00:46
lên đến lào cai là 6h sáng cả bọn bắt xe khách lên sâp nhận phòng luôn,7h hơn tới TT sapa,vào khách sạn quen ở phố cầu mây nhận phòng rồi tắm rủa và làm 1 giấc vì đêm hôm trước không ngủ được tí nào.10h dậy cả hội đi mua đồ và ăn trưa rồi thuê xe máy để đi chơi,đầu tiên là qua bãi đá cổ rồi qua cầu mây,em thích nhất là đi xe máy ở trên này vì nhiều khi đang đi thì có 1 đám mây mù xà vào người nên cảm giác thạt là thích.
đây là em và BX em!
https://s1128.photobucket.com/albums/m483/vantuananh/?action=view&current=IMG_0646.jpg
https://s1128.photobucket.com/albums/m483/vantuananh/?action=view&current=IMG_0650.jpg&newest=1

tới cầu mây cả bọn gủi xe rồi đi xuống,
https://s1128.photobucket.com/albums/m483/vantuananh/?action=view&current=IMG_0653.jpg&newest=1
lúc đầu em nhìn cây cầu mà thấy ghê nhưng Bx em máu quá nên em đành nhắm mắt đi từ bên này qua bên kia cây cầu,giwof nghĩ lại vẫn còn run:D
https://s1128.photobucket.com/albums/m483/vantuananh/?action=view&current=IMG_0655.jpg
https://s1128.photobucket.com/albums/m483/vantuananh/?action=view&current=IMG_0658.jpg