PDA

View Full Version : Xứ sở Kangaroo cuối thu... (Tháng 5/2011)



CHIPCHIP
26-06-2011, 15:01
Cuối cùng thì cái mơ ước được đặt chân tới xử sở chuột túi cũng đã thành hiện thực. Diễn đàn Phượt nhà mình đã có nhiều thông tin liên quan, mình sẽ viết lại hành trình và những chia sẻ/cảm nhận để các phượt tử có thể "rút ruột" chút ít cho những chuyến phượt sắp đến của mình...

Hành trình của mình là Sydney - Melbourne - Perth.

Bắt đầu là Sydney, mua vé giá rẻ của Jet Star, quá cảnh Darwin, sau đó đến Sydney. Trung tâm Sydney thì không cần nói đến nữa, vì đã nhiều thông tin trên diễn đàn rồi.

https://www.pigmonkey.net/album/images/alb73_Sydney%2001.jpg

Tại Sydney, mình ở HOMESTAY. Search thử thì không có nhiều phượt tử chọn cách này lắm. Dù chỉ ở Sydney 3 ngày, nhưng mình vẫn chọn ở homestay vì muốn tiếp xúc với người bản xứ, hiểu được cuộc sống của họ. 50AUD/đêm phòng đôi, phòng rất xinh, cửa sổ nhìn ra vườn, sáng ngủ dậy nghe tiếng chim hót líu lo... iu phết! Nhà như thế này:

https://www.pigmonkey.net/album/images/alb73_Sydney%2002.jpg

Hai vợ chồng + 2 cô con gái rất xinh. Mark (chồng) và Sandi (vợ) rất nhiệt tình. Ở homestay thì chấp nhận việc ở xa trung tâm, mất 20 phút để đi vào center bằng bus. Tuy nhiên, khu vực homestay đúng là nơi "mơ ước" của tớ vì đó là nơi lần đầu tiên tớ được thấy mùa thu - rất rõ nét :) (ở trung tâm tớ hầu như ko thấy cảnh lãng mạn ni, hehe)

https://www.pigmonkey.net/album/images/alb73_Sydney%2019.jpg

Một con đường "rất thu":
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb73_Sydney%2020.jpg

Khu mình ở homestay là Baulkham Hills. Khi Sandi đón mình ở sân bay rồi chở về nhà, mình hỏi ở đây có...an toàn ko, Sandi trả lời bằng cách, lúc về nhà... xe để ở ngoài ko hề khóa, và cửa nhà cũng ... không hề khóa ^_^
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb73_Sydney%2004.jpg

Cảm giác nơi đây thật đẹp và bình yên... Thật lạ đó là hồi ức đẹp mà mình nhớ về Sydney, chứ ko phải là Trung tâm hiện đại và nổi tiếng:
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb73_Sydney%2016.jpg

CHIPCHIP
26-06-2011, 15:07
Còn Sydney, nhìn chung đi lại dễ dàng, thuận tiện. Có mấy nơi mà các phượt tử chắc chắn không bỏ qua, ví dụ:

Con sò:
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb73_Sydney%2014.jpg

Cầu cảng và những tòa nhà hiện đại
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb73_Sydney%2013.jpg

https://www.pigmonkey.net/album/images/alb73_Sydney%2024.jpg

https://www.pigmonkey.net/album/images/alb73_Sydney%2017.jpg

Blue Mountains. Rất dễ đi. Nhà mình mua vé MyMulti3. Đi được thoải mái trong 1 tuần, tới được cả Blue Mountains. Dân Phượt sẽ "khấu hao" hết cái thẻ này như chơi :D Hehe...
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb73_Sydney%2021.jpg

Thẻ MyMulti3 đi được các loại transport khác nhau, gồm cả phà. Chỉ cần leo lên phà đi một vòng là biết được "kha khá" rồi đấy! Tới mỗi bến phà, có thể xuống và lang thang, rồi leo lên đi tiếp... Rất mát mẻ, tiện lợi và ... tiết kiệm! :D

Ở Sydney còn có xe bus free, nhưng giới hạn hành trình lắm. Phượt tử thì đi tùm lum, nên MyMulti3 pass là lựa chọn tốt nhất đấy!

CHIPCHIP
26-06-2011, 15:15
Sau Sydney là Melbourne. Melbourne thì mình ở chỗ này-THE BEACH HOSTEL, book ở hostelworld.com:

https://www.pigmonkey.net/album/images/alb74_Melbourne%2004.jpg

Khách sạn này nằm đối diện với bãi biển rất đẹp. Ngay phía trước hostel là Tram No. 1 cực kỳ tiện lợi, đi lại rất dễ dàng. Bãi biển phía trước khách sạn, có khuôn viên cho các bé vào chơi và vọc cát rất thú vị
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb74_Melbourne%2006.jpg

Đến Melbourne một ngày cuối thu. Nghe nhiều "cảnh báo" của mọi người về tiết trời "4 mùa trong 1 ngày" của Melbourne, đúng là thời tiết Melbourne đỏng đảnh thật ^^ Sáng có thể nắng, trưa tí có thể mưa, rồi chiều lạnh tới rét, cộng với gió rất to...Nhưng không gì có thể ngăn cản chúng tôi khám phá thành phố nhẹ nhàng này...
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb74_Melbourne%2010.jpg

Những chiếc bàn ghế xinh xinh ngay trước Arts Center cho những ai muốn dừng lại một chút để cảm giác những cơn gió đêm đang thổi vào mình...
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb74_Melbourne%2002.jpg

St Paul's Cathedaral, đối diện Federation Square
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb74_Melbourne%2003.jpg

Có lẽ do điều kiện thời tiết, nên thu Melbourne rõ nét hơn Sydney. Đi đâu cũng sẽ thấy lá vàng, thấy không khi se sắt, cảm giác lòng mình cũng thảnh thơi...
Bạn có muốn uống một tách cà phê dưới tán cây lá đỏ đang soi bóng bên dòng nước lững lờ trôi???
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb74_Melbourne%2011.jpg

CHIPCHIP
26-06-2011, 15:18
Cuộc sống nhẹ nhàng và thi vị như thế, và khách lãng du cũng thấy thú vị khi trời mưa tí tách và ngay Federation Square, một nhóm người vẫn kiên trì... tập luyện! :)
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb74_Melbourne%2012.jpg

Mưa một tí rồi tạnh ngay, để lại con đường ẩm ướt và những tán lá vàng chuẩn bị vào giai đoạn "xác xơ"
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb74_Melbourne%2013.jpg

"Mạng nhện" Melbourne
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb74_Melbourne%2016.jpg
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb74_Melbourne%2025.jpg

"Mạng nhện" để phục vụ cho các em sâu này ^^ (Tram)
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb74_Melbourne%2028.jpg

Một bến đợi tram khi đêm xuống, mưa lất phất, vắng vẻ và buồn!
Sẽ nhiều người không thích như thế này, thế cơ mà mình lại thích, hì...
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb74_Melbourne%2026.jpg

CHIPCHIP
26-06-2011, 15:20
Trung tâm Melbourne không lớn lắm, đi lại bằng tram thật tiện lợi. Thẳng tiến Queen Victoria Market nổi tiếng.
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb74_Melbourne%2024.jpg

Khu chợ nổi tiếng này rộng lớn và có lẽ là có đủ mọi "thể loại" trên trời dưới đất...
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb74_Melbourne%2017.jpg
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb74_Melbourne%2018.jpg
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb74_Melbourne%2020.jpg

Trông rất...thèm, mà ko làm gì được, hehe :D
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb74_Melbourne%2022.jpg

Một gian hàng áo quần. Xấu hơn Bến Thành nhà mình í! ^_^
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb74_Melbourne%2023.jpg

CHIPCHIP
26-06-2011, 15:25
Ga Flinders lúc 7h sáng :)
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb74_Melbourne%2027.jpg

Những con đường ở Melbourne rộng rãi thoải mái, ít xe cộ đi lại, tiết trời lại lất phất mưa, nên trông thành phố có gì đó hiền hiền và buồn buồn.
Và đó là hình ảnh có người thích nhất!!! ^_^

https://www.pigmonkey.net/album/images/alb74_Melbourne%2029.jpg

https://www.pigmonkey.net/album/images/alb74_Melbourne%2031.jpg

https://www.pigmonkey.net/album/images/alb74_Melbourne%2032.jpg

CHIPCHIP
26-06-2011, 15:28
Thư viện bé xinh dưới hàng cây xanh. Từ The Beach hostel đi bộ tới đây khoảng 10 phút. Free Internet khi thư viện mở cửa :)

https://www.pigmonkey.net/album/images/alb74_Melbourne%2033.jpg

Một shop hoa ven đường...
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb74_Melbourne%2034.jpg

Con đường thu...
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb72_Hanh%20phuc%20thu%202011%20-%2016.jpg


Và đón hoàng hôn trên máy bay lúc bay qua Perth :)
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb74_Melbourne%2038.jpg

CHIPCHIP
26-06-2011, 15:33
Một cảm hứng "rất thu" là đây :D Cái này "tối tác" ở nhà hát con sò, chen ngang Melbourne tạm vậy ^_^
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb72_Hanh%20phuc%20thu%202011%20-%2006.jpg

CHIPCHIP
26-06-2011, 15:43
Ở Melbourne, có một nơi mà hầu như ai đến Melbourne cũng phải đi" GREAT OCEAN ROAD. Tuy nhiên, không có public transportation tới đây, chỉ có thể đi tour hoặc thuê xe tự lái (Mình sẽ bàn chuyện thuê xe như thế nào sau nhé).

Great Ocean Road tour là một trải nghiệm thú vị ở Melbourne. Dĩ nhiên nó là một...con đường, một con đường dài 243km chạy dọc bờ biển :)

Xuyên suốt con đường đó là những "bến dừng" để khách lãng du có thể mở to mắt và "wow" trước những tuyệt tác của mẹ thiên nhiên.

https://www.pigmonkey.net/album/images/alb75_Great%20Ocean%20Road%2051.jpg

Đáng lẽ theo lịch trình thì sẽ tự mò mẫm đi. Tuy nhiên sau khi tìm hiểu thì không có phương tiện công cộng nào chở mình thẳng tới đó và dừng ở những địa điểm tham quan, rút cuộc đi mua tour. Chắc do...ở hiền gặp lành (hí hí) mua đúng tour hợp ý hơp tình, kakaka...

7h sáng, đứng đợi trước nhà thờ St Paul's, chiếc xe của Wild Wombat đổ xịch trước mặt. Xuất hiện một anh tài xế nhìn rất bụi bặm và năng động, kiêm luôn hướng dẫn viên du lịch, và Wild Wombat là...công ty riêng của anh í, ôm sô luôn, hehe...

Chris đúng mẫu người mà khi đi du lịch tôi mong muốn được gặp - bụi bặm và tự nhiên.
Chris có cặp mắt của....cú vọ. Bạn í vừa lái xe (rất...lụa là, hic) vừa cầm mic huyên thuyên và vừa ... tăm tia hai bên đường.

Đang chạy xe ngon trớn thấy bạn í ... dừng đột ngột rùi quay phắt xe lại. Lý do?

Vì xa xa trên cánh đồng có ... mấy em kangaroo đang nhởn thơ chạy nhảy ^^ Cả đoàn được dịp mãn nhãn khi có 2 em kangaroo đứng thẳng lên nắm tay nhau mà đùa giỡn, chỉ biết ... ú à và nhìn ngắm chúng nó thôi. Dĩ nhiên cảm giác ... thích hơn nhiều lúc xem các em í trong...sở thú, hehe...

https://www.pigmonkey.net/album/images/alb75_Great%20Ocean%20Road%2012.jpg

Một trong những điểm dừng thú vị: Bells Beach.Cái thú vị và mới mẻ nằm ở chỗ: Trong lúc mình áo ấm khăn quàng tay phải thêm tách cà phê nóng, thì bên dưới bãi biển thiên hạ ào ào đi ... lướt sóng, éc... Bells Beach là nơi diễn ra những cuộc tranh tài nổi tiếng về SURF. Nhưng mình đã không mong được tận mắt thấy các bạn í ... surfing lúc trời lạnh giá như vậy, hehe... Đúng là đam mê đánh bật thời tiết í...
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb75_Great%20Ocean%20Road%2002.jpg

Đây là lúc 888 với Chris về tùm lum chuyện vì hắn ta cũng vừa ... xách xe máy chạy dọc ... đất nước Việt Nam về, kaka...
Kẻ điên ấy khám phá cung đường Hồ Chí Minh với sự thích thú vô biên giới. Hắn ta còn bảo, có khi...tháng sau về VN chơi nữa, nhưng chưa biết chắc chắn vì "tao chả bao giờ lên kế hoạch cả" ^^ Đúng kiểu lãng du! Khi nghe kẻ lang bạt này phát âm hai tiếng "KHE SANH", mình cảm tình với anh í ngay,hehe

Một trạm dừng chân khác trong hành trình: Split Point Lighthouse
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb75_Great%20Ocean%20Road%2006.jpg

Và đi chơi với...chim. Mấy em chim này háu ăn tè luôn, thấy người đến là sà xuống ... tìm miếng ăn hà
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb75_Great%20Ocean%20Road%2021.jpg

CHIPCHIP
26-06-2011, 15:48
Một thị trấn nhỏ.
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb75_Great%20Ocean%20Road%2025.jpg

Và bữa trưa giữa bạt ngàn núi bao quanh, chút mưa lất phất và mặt trời nhẹ nhàng...
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb75_Great%20Ocean%20Road%2026.jpg

Ăn no, trải nghiệm cảm giác "một mình giữa rừng hoang".
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb75_Great%20Ocean%20Road%2030.jpg

Tour Great Ocean Road đã đón chúng tôi với 7 sắc cầu vồng
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb75_Great%20Ocean%20Road%2059.jpg

CHIPCHIP
26-06-2011, 15:50
Và sau đó là ... tuyệt tác thiên nhiên, những gì tạo dấu ấn cho Great Ocean Road
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb75_Great%20Ocean%20Road%2042.jpg

https://www.pigmonkey.net/album/images/alb75_Great%20Ocean%20Road%2037.jpg

https://www.pigmonkey.net/album/images/alb75_Great%20Ocean%20Road%2055.jpg

https://www.pigmonkey.net/album/images/alb75_Great%20Ocean%20Road%2058.jpg

https://www.pigmonkey.net/album/images/alb75_Great%20Ocean%20Road%2060.jpg

Một minh chứng cụ thể của Nước chảy đá mòn! Qua hàng triệu năm, sóng vỗ đã tạo thành những bức tường đá như thế...

Bỗng dưng ước có Cỗ máy thời gian của Doremon, chọn 1 triệu năm nữa quay trở lại đó... để xem những "bức tường" này sẽ còn lại những gì??? :)

angle1088
27-06-2011, 10:32
Nước Úc đẹp quá bác nhỉ, thik hình 2 ng hôn nhau dưới ánh mặt trời lãng mạn quá ước gì em cùng tinh iu đi đến nơi như thế, thanks bác về loạt hình giúp em ko có tiền đi nên ở nhà mở rộng tầm mắt

susu
27-06-2011, 13:05
Bạn CHIP nói rõ hơn về các "thủ tục" để ở homestay được không ạ ?
Hoặc địa chỉ/cách liên hệ trực tiếp với nhà chủ bạn đã ở chẳng hạn !

Ảnh của bạn đẹp quá, tiếc là Diễn đàn đang "hỏng" mất nút "Cảm ơn" ! :)

morhog
29-06-2011, 11:10
Chào bạn! Hình bạn chụp mùa thu lá vàng đẹp quá!
Mình cũng vừa làm một chuyến di Úc một tháng vào thời điểm cuối năm 2010 và đầu năm 2011. Mình đi QLD, Tasmani, Sydney và Melbourn ngay đúng vào dịp QLD bị lũ nên chạy lũ mệt mỏi luôn. Đi về mình rất muốn viết bài về những nơi mình đã đi qua vì thấy chưa ai viết về những nơi đó như Cairn city và Great Reef Barrier nhưng mình không biết cách up hình như thế nào cả?

KURAKURA
30-06-2011, 21:02
Thật tuyệt, mình đang rất stress ko phải vì áp lực mà do....thèm phượt. Tạm thời lướt sóng cùng Phượt cho đỡ nghiền trước khi có chuyến đi sang Úc. ( Bác nào có kinh nghiệm xin visa Úc online thì xin chỉ giáo cho em với - em hiện ở Indonesia, đi Úc gần)

BTW, thanks bác Chip rất nhiều :D

CHIPCHIP
02-07-2011, 20:19
Nước Úc đẹp quá bác nhỉ, thik hình 2 ng hôn nhau dưới ánh mặt trời lãng mạn quá ước gì em cùng tinh iu đi đến nơi như thế, thanks bác về loạt hình giúp em ko có tiền đi nên ở nhà mở rộng tầm mắt

Sau vài lần chụp thì cũng ra được một tấm ngược sáng như vậy đấy Angle1088 ạ ^_^ Nhiều khi một chiếc lá vàng cũng làm mình trở nên ... loãng moạn, haha... ^_^

CHIPCHIP
02-07-2011, 20:21
Bạn CHIP nói rõ hơn về các "thủ tục" để ở homestay được không ạ ?
Hoặc địa chỉ/cách liên hệ trực tiếp với nhà chủ bạn đã ở chẳng hạn !



Homestay dễ lắm, mình book tại trang homestaybooking.com í. Rất nhiều lựa chọn! Mình ở 3 nơi thì cũng muốn thử 1 nơi ở cùng gia đình bản xứ xem thế nào, ko uổng công đâu! :) Sẽ kể về cuộc sống gia đình bản xứ sau... :)

CHIPCHIP
02-07-2011, 20:22
Chào bạn! Hình bạn chụp mùa thu lá vàng đẹp quá!
Mình cũng vừa làm một chuyến di Úc một tháng vào thời điểm cuối năm 2010 và đầu năm 2011. Mình đi QLD, Tasmani, Sydney và Melbourn ngay đúng vào dịp QLD bị lũ nên chạy lũ mệt mỏi luôn. Đi về mình rất muốn viết bài về những nơi mình đã đi qua vì thấy chưa ai viết về những nơi đó như Cairn city và Great Reef Barrier nhưng mình không biết cách up hình như thế nào cả?

Bạn up hình lên photobucket hay các trang cho up hình ấy, rồi copy link và insert vào diễn đàn nhé! Dễ lắm :)

CHIPCHIP
02-07-2011, 20:23
Thật tuyệt, mình đang rất stress ko phải vì áp lực mà do....thèm phượt. Tạm thời lướt sóng cùng Phượt cho đỡ nghiền trước khi có chuyến đi sang Úc. ( Bác nào có kinh nghiệm xin visa Úc online thì xin chỉ giáo cho em với - em hiện ở Indonesia, đi Úc gần)

BTW, thanks bác Chip rất nhiều :D

Visa Úc online thì tớ pó chiếu, hic... Vì ở VN fai đem trực tiếp đến nộp mà, nên ko có kinh nghiệm gì. Hy vọng sẽ có Phượt tử nào có kinh nghiệm để share với bạn nhé! :)

CHIPCHIP
02-07-2011, 20:36
Từ Melbourne, tớ tiếp tục thẳng tiến đến Perth. Cái thành phố này thì ko khác gì châu Á ^^ Ở có mấy ngày mà gặp quá trời các bạn Việt Nam, các em du học sinh, hihi...

Perth mùa thu bên dòng sông Swan:
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb64_Perth-10.jpg

Sẽ không phải là điều dễ dàng để khách du lịch có thể công nhận "Thành phố Perth xinh đẹp" :) Đơn giản vì Perth rất ... giản đơn.
Sau một Sydney náo nhiệt và nổi tiếng, một Melbourne nhẹ nhàng và bình yên, là một Perth rất đỗi ... quen thuộc và đơn giản.

Đến Perth lúc thành phố đã lên đèn, đi taxi từ sân bay về khách sạn...Thành phố hiện ra trong ánh đèn đường. 8h tối mà nhìn còn "thua" cả SG lúc 3h sáng í nhỉ ^^

https://www.pigmonkey.net/album/images/alb64_Perth-01.jpg

Perth ấm áp hơn Sydney và Melbourne. Nhưng cũng đủ lạnh để khoác một chiếc áo len mỏng mà lang thang phố phường...
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb64_Perth-07.jpg

Tới Perth vẫn còn mê mẩn ... lá vàng :D hihi...
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb64_Perth-06.jpg

CHIPCHIP
02-07-2011, 20:40
Bình yên chưa này...
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb64_Perth-11.jpg

Ở Perth, mình ở Britania on William hostel, book trên hostelworld.com. Cực kỳ trung tâm. Ko thể nào ... trung tâm hơn được nữa :D Khi taxi đi vào con đường của khách sạn, mình ố à liên tục vì ... mừng quá. "Ôi quán phở kìa". "Ôi quán Việt Nam kìa".... Thế là...đỡ lo "miếng ăn" rồi, hihi...

Có thể nói Perth là thành phố...rất châu Á. Đi ra đường gặp 10 người thì hết 8 người là châu Á. Nên nhiều người châu Á có lẽ sẽ không thích du lịch Perth vì bạn í...quen thuộc quá :) Bạn í cách Singapore có 5 tiếng bay, nên bạn í "rất Á Châu" là phải rồi ^^

Nhưng gặp những quán ăn Việt, gặp các em du học sinh Việt trên xe bus... đem lại cho mình cảm xúc khác với khi bắt gặp bảng hiệu này trên đường đi long nhong...

Đi ngang, nhìn, đứng lại, chụp, và ngắm!
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb64_Perth-17.jpg

Ngắm xong và thấy vui trong lòng, rồi lại lang thang...
Một ngôi nhà với hàng rào hoa hồng dưới ánh nắng mặt trời!
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb64_Perth-18.jpg

Một góc Perth nhìn từ Kings Park, công viên rộng đâu chừng ... 400ha. Thật... kinh hoàng! :D
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb64_Perth-30.jpg

CHIPCHIP
02-07-2011, 20:42
Ở Perth cũng có những điều thú vị ...
Một máy bán hàng tự động, bán từ mì gói cho tới ... BCS. Các bạn Úc hay thật, thế này thì giảm hẳn tình trạng phá thai í nhỉ :) Việt Nam mình nên học tập chăng?
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb64_Perth-36.jpg

Và còn một điều thú vị nữa. Hai vợ chồng tớ bước vào một tiệm bán các loại nước đóng chai/lon. Chồng quyết tìm mua bia để uống. Lúc đem ra tính tiền, vừa tính vừa tranh thủ 888 với anh bán hàng "Tao sẽ vừa đi vừa uống". Anh í nhìn ... trân trối "Uống ngoài đường á?". Chồng gật đầu "Uh".

Thế rùi anh í mới "giảng" cho một bài, là ở đây mày ko được uống alcohol ở nơi công cộng. Mày có thể đem về nhà hoặc uống trong nhà hàng.

Chồng mới ... vớt vát, thế tao đem ra công viên uống được ko? (Đang trên đường tới Kings Park). Bạn í mới bảo "Được. Nhưng nhớ ... để ý công an. Tốt nhất là...uống một leo rùi vứt lon đi", eck... (Uống thế thì còn gì là ... bia nữa!???)

Chả biết anh í có nói thiệt không, nhưng rút cuộc là, vợ 1 cây kem, chồng 1 lon bia, hai đứa... nhậu trong phòng! kaka..
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb64_Perth-37.jpg

Tại thành phố Perth có những điều đáng nhớ nho nhỏ vậy thôi... ^_^

Ngoài ra là những trãi nghiệm trên cả tuyệt vời tại Swan Valley và Đảo Rottnest với Air Taxi mà tớ sẽ ... nhiều chuyện tiếp sau nhá! :))

kimkinhkha
02-07-2011, 21:47
Lời dẫn chuyện dễ thương thế nhỉ.. :)

CHIPCHIP
03-07-2011, 20:43
Lời dẫn chuyện dễ thương thế nhỉ.. :)

Cảm ơn kimkinhkha ^_^ Vì vẫn còn...cảm xúc với mùa thu xứ Kangaroo nên vậy đó :P

NguyenCannon
05-07-2011, 20:51
Perth trông "quê" thế thôi chứ là thành phố "ra đường đụng triệu phú" đấy - là một trong những thành phố có tỷ lệ triệu phú cao nhất Úc. Nhà cửa mấy năm vừa rồi tăng giá chóng mặt.

CHIPCHIP
05-07-2011, 23:26
Perth trông "quê" thế thôi chứ là thành phố "ra đường đụng triệu phú" đấy - là một trong những thành phố có tỷ lệ triệu phú cao nhất Úc. Nhà cửa mấy năm vừa rồi tăng giá chóng mặt.

Cảm ơn NguyenCannon về thông tin thú vị. Thật ra thì Perth trông chẳng "quê" chút nào ^_^ Chỉ vì nó có nhiều nét tương đồng Á Câu nên cảm thấy thân quen thế thôi... :)

CHIPCHIP
05-07-2011, 23:33
Kể tiếp chuyện Swan Valley - một trải nghiệm tuyệt vời với một phượt tử ... nhà quê như mình, hehe...

Quyết định được đưa ra là đi thuê xe tự lái về Swan Valley. Có nhiều công ty cho thuê xe ở Perth, nhưng sau khi tới tận nơi tìm hiểu thì mình "highly recommend" AVIS, rất chuyên nghiệp và nhiệt tình, giá cả cũng khá cạnh tranh. Thuê thêm một em GPS nữa là ... cứ thế mà tiến tới...
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb77_Swan%20Valley%2001.jpg

Tuy nhiên cũng đôi chút căng thẳng vì ở Úc lái xe bên trái và tay lái là ... tay lái nghịch. Bản thân mình chỉ cầm lái đúng ... 1km (trên chặng đường không bóng người) và rồi giao vô-lăng lại cho Mr. Chồng :D Vậy đi cho nó ... an toàn, hic hic...

Mình đã luôn mong muốn được đến một rừng nho rộng lớn, ngắm nhìn màu xanh xa ngút ngàn, nếm thử những vị rượu tại đó, và rồi cuối cùng cũng làm được điều đó...
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb77_Swan%20Valley%2002.jpg

Một cây quít trĩu quả ven đường...
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb77_Swan%20Valley%2003.jpg

Và cái con bé nhà quê mình nhìn chùm nho khô mà cứ thắc mắc tại sao ko hái đi làm rượu mà lại để cho khô thế này, rụng rơi tá lả. Mình bứt thử vài trái, ngọn tê tái, ngọt dã man...
Đi một ngày đàng mới học thêm được một điều, trái nho để khô sẽ ngọt hơn nho tươi rất nhiều, và vì thế farmers hái nho khô để làm rượu. Bao năm qua mình nghĩ... ngược lại, hehe, cứ tưởng làm từ... nho tươi. Xớn xác!!!
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb77_Swan%20Valley%2004.jpg

Lái lòng vòng đã, dừng chân một "quán" ven đường. "Quán" là một nhà gỗ nhỏ xinh nằm dưới giàn cây lá rực đỏ... và nằm giữa một rừng nho bạt ngàn. Đến là nao cả lòng...
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb77_Swan%20Valley%2007.jpg

Những chiếc bàn ăn đặt dưới những cây olive trĩu quả...
Dưới ánh nắng ấm áp và được bao bọc xung quanh bởi những vườn nho bạt ngàn xanh...
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb77_Swan%20Valley%2009.jpg

CHIPCHIP
05-07-2011, 23:37
Này là Olive... ^_^

https://www.pigmonkey.net/album/images/alb77_Swan%20Valley%2008.jpg

https://www.pigmonkey.net/album/images/alb77_Swan%20Valley%2010.jpg

Mình vốn "mù chữ rượu", chỉ uống những loại nhẹ và uống rất ít. Nhưng ngồi giữa một rừng nho bạt ngàn, thử những vị rượu được làm từ những trái nho ngay trước mắt mình, bỗng thấy "say" hơn...
Này thì là nhấp môi rượu khai vị...
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb77_Swan%20Valley%2013.jpg

Này là bữa trưa ngon tuyệt hảo...
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb77_Swan%20Valley%2014.jpg

Nước ép nho tươi và ... rất tươi ^^
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb77_Swan%20Valley%2012.jpg

CHIPCHIP
05-07-2011, 23:40
Rồi lại thử rượu.
Ông chủ quán nhiệt tình, vui vẻ, cứ lâu lâu lại đem ra một chai mới, mời thử ... miễn phí, khì khì...
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb77_Swan%20Valley%2016.jpg

Uống thì chẳng bao nhiêu (có biết uống đâu mà đòi uống cho nhiều :D) nhưng cũng thấy "say" với cảnh đất trời như thế...
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb77_Swan%20Valley%2019.jpg

Bàn ăn dưới tán cây olive trĩu quả. Lỡ dại bứt 1 trái bỏ mồm, nhè ra ngay... :D Đắng kinh í...
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb77_Swan%20Valley%2020.jpg

Người ngồi ăn giữa rừng nho bạt ngàn thì em xe cũng được park dưới một giàn nho xanh mướt và trĩu quả...
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb77_Swan%20Valley%2029.jpg

Khung cửa ^^
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb77_Swan%20Valley%2030.jpg

hanhlienta
20-07-2011, 13:08
Bạn CHIPCHIP cho mình hỏi thăm cách tự đi Blue Mountain từ Sydney nhé.
Tự đi lại giữa các điểm tham quan của Blue Mountain có dễ dàng không bạn? Bạn đi được những điểm nào?
Mình định mua tour, nhưng nếu bạn tự đi được dễ dàng thì mình cũng muốn hỏi thăm kinh nghiệm để cân nhắc lại.
Cảm ơn bạn trước nhe.

TravelBug
20-07-2011, 14:27
@hanhlienta: Chau thu tham khao trang nay:
http://www.bluemts.com.au/business/default.asp?ID=40

Va trang nha cua Blue Mountain:
http://www.bluemts.com.au/tourist/

(Xin loi Mod khong hieu sao khong go duoc bo go tieng Viet - Neu co the sua giup xin cam on - hoac toi se sua lai vai hom sau)

CHIPCHIP
20-07-2011, 22:16
Bạn CHIPCHIP cho mình hỏi thăm cách tự đi Blue Mountain từ Sydney nhé.
Tự đi lại giữa các điểm tham quan của Blue Mountain có dễ dàng không bạn? Bạn đi được những điểm nào?
Mình định mua tour, nhưng nếu bạn tự đi được dễ dàng thì mình cũng muốn hỏi thăm kinh nghiệm để cân nhắc lại.
Cảm ơn bạn trước nhe.

Hanhlienta ơi, mình xài MyMulti3 Pass nên đi lại cực kỳ thuận tiện. Tuy nhiên nếu ko xài pass, bạn vẫn có thể mua vé theo tuyến rồi đi.

http://www.bluemts.com.au/tourist/about/HowToGetHere.asp => Bạn tham khảo ở đây nhé, tàu đi dễ ẹc luôn.

City Rail offer an extremely efficient service to the Blue Mountains. If you are flying into Sydney, a new rail link opened in 2001 taking passengers directly from Sydney Airport to Central Railway Station. There are also many shuttle buses available to transport you to Central Railway Station.

From Central you can Board an air-conditioned double decker Mountains train. The fast journey to the Mountains will most likely stop at Strathfield, Parramatta, Penrith, Emu Plains, and then all stations up the Blue Mountains.

Most trains go through to Mount Victoria. Some even go as far as Lithgow. Trains generally run every hour and even more frequently during peak commuter times. Taxis are readily available from Blaxland, Springwood, Leura and Katoomba Railway Stations.

Lúc đó mình đi từ ga Paramatta (vì mình ở gần đó), leo lên tàu đi 1 mạch đến Katoomba. Ra khỏi ga Katoomba là có bus đưa thẳng tới Blue Mountain or thậm chí có thể lang thang đi bộ vì cũng gần đó rồi (chú ý, leo dốc hơi bị mệt nha :D)

CHIPCHIP
23-07-2011, 14:01
Rottnest Island:

Bản thân thành phố Perth không có gì đặc biệt, nhưng những gì xung quanh nó thì thật tuyệt, từ Swan Valley đến Rottnest Island.
Cái tên Rottnest bắt nguồn cũng thật ... ngộ nghĩnh :D

https://www.pigmonkey.net/album/images/alb78_Rottnest%20Island%20-%2041.jpg

Quyết định đến Rottnest đã có từ khi lên plan cho chuyến đi, nhưng không nghĩ nó ... tuyệt đến vậy!
Có 2 cách để đến đảo Rottnest:

1. Phà: 2 người đi phà, return tickets, khoảng 200AUD + entrance fee
2. Air taxi, máy bay nhỏ cho 3 khách giá 300 AUD including entrance fee.

Phà thì quê em chả thiếu :D Nhưng máy bay nhỏ thì...
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb78_Rottnest%20Island%20-%2081.jpg

Nên rút cuộc, quyết định đã được đưa ra... Alo book giờ, 9:30AM, Frank đón ngay trước cổng hostel, tiến thẳng đến sân bay Jandakot, sân bay dành riêng cho các máy bay nhỏ. Tại đây có một trường "dạy bay", thiệt là thú vị quá đi à...

https://www.pigmonkey.net/album/images/alb78_Rottnest%20Island%20-%2001.jpg

Đi cùng anh phi công đã có kinh nghiệm .... 3,000 lần bay ^_^
Cất cánh thôi... Nhìn thấy bến cảng bên dưới, đẹp quá...
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb78_Rottnest%20Island%20-%2011.jpg

CHIPCHIP
23-07-2011, 14:11
Những con thuyền bé bằng chiếc lá :)
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb78_Rottnest%20Island%20-%2012.jpg

Sau 15 phút... hồi hộp, Rotto đã hiện ra trong tầm mắt...
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb78_Rottnest%20Island%20-%2013.jpg

Việc đầu tiên phải làm là đi thuê xe đạp và mũ bảo hiểm nhé.
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb78_Rottnest%20Island%20-%2018.jpg

Và hành trình chinh phục "đảo hoang" bắt đầu :) Rottnest không rộng lớn, đủ để người ta cảm giác mình ở một đảo hoang trên...thiên đường :) Nghe "đồn" Rottnest là nơi có nhiều bãi biển và vịnh đẹp nhất nước Úc. Vì chưa đi hết Úc nên chưa biết nó có "nhất" hay không, nhưng khẳng định nó ... đẹp tuyệt!

CHIPCHIP
23-07-2011, 14:13
Đôi bạn đồng hành :) 27AUD/xe/ngày, muốn đạp đi đâu thì đi ^_^
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb78_Rottnest%20Island%20-%2028.jpg

Giá thuê xe đắt lòi con mắt í, nhưng ko thuê thì ... ko biết khám phá Rottnest bằng cách nào. Xe bus tuy miễn phí nhưng chạy rất thưa và giới hạn chặng đường. Xe đạp là phương tiện khám phá gần như là...duy nhất. Sở dĩ nói "gần như" vì gặp nhiều bạn Tây .... đeo ba lô và đi bộ, éc... Ngưỡng mộ phết! Mình mà thể chắc đc 2km là cao tay, hic...

Đi xem PINK LAKE nhé.
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb78_Rottnest%20Island%20-%2035.jpg

https://www.pigmonkey.net/album/images/alb78_Rottnest%20Island%20-%2040.jpg

Tại sao hồ màu hồng?
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb78_Rottnest%20Island%20-%2032.jpg

Đi một ngày đàng, học đc 1 điều khôn :D
Tạm biệt PINK LAKE, tiếp tục đạp xe quanh đảo, đón nắng vàng, ngắm biển xanh và gió lộng...
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb78_Rottnest%20Island%20-%2052.jpg

CHIPCHIP
23-07-2011, 14:21
Ngọn hải đăng trên đảo...
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb78_Rottnest%20Island%20-%2046.jpg

Biển xanh, cát trắng... :)
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb78_Rottnest%20Island%20-%2047.jpg

https://www.pigmonkey.net/album/images/alb78_Rottnest%20Island%20-%2051.jpg

Rong ruổi đi và ngắm....
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb78_Rottnest%20Island%20-%2039.jpg

CHIPCHIP
23-07-2011, 14:24
Phượt tử giữa bầu trời xanh Rottnest ^_^
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb78_Rottnest%20Island%20-%2055.jpg

Một "khu dân cư" trên đảo. Trông yên bình đến ... không chịu nổi...
Nếu ở lại Rottnest 1 đêm, "Robinson" có thể ... thuê 1 trong những căn nhà màu sắc này để "có chốn dung thân" đấy, hihi
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb78_Rottnest%20Island%20-%2056.jpg

Những con đường trên đảo thật đẹp, vắng vẻ và yên tĩnh... Chỉ có tiếng chim ríu ra ríu rít. Lâu lâu lại vài chiếc xe đạp liệng qua...
Có người dừng lại đây lụm mớ trái thông đem dzìa, khì khì khì ^^
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb78_Rottnest%20Island%20-%2057.jpg

Một ngôi nhà trên đảo...
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb78_Rottnest%20Island%20-%2058.jpg

CHIPCHIP
23-07-2011, 14:27
"Xóm nhỏ" :)
Vài chiếc xe đạp dựng hờ hững bên vách tường...
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb78_Rottnest%20Island%20-%2062.jpg

Một em bồ nông sải cánh trên mặt nước
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb78_Rottnest%20Island%20-%2060.jpg

Và những em mòng biển lười biếng trên bờ...
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb78_Rottnest%20Island%20-%2061.jpg

Cả ngày chỉ làm mỗi một việc: Đạp xe lang thang, ngắm cảnh ngắm trời, thích thú với mọi thứ, cảm giác như rời xa khỏi thế giới thực...
5h chiều, đi bộ ra sân bay để về lại thành phố trong sự tiếc rẻ.
"Nhà chờ" máy bay cũng nho nhỏ, nằm cách xa trung tâm đảo ... 15 phút đi bộ ^_^
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb78_Rottnest%20Island%20-%2065.jpg

https://www.pigmonkey.net/album/images/alb78_Rottnest%20Island%20-%2066.jpg

CHIPCHIP
23-07-2011, 14:32
Tạm biệt nhé đảo nhỏ...
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb78_Rottnest%20Island%20-%2070.jpg

Tạm biệt biển xanh...
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb78_Rottnest%20Island%20-%2071.jpg

Bến cảng với những con thuyền nằm san sát nhau đã lại hiện ra trong tầm mắt...
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb78_Rottnest%20Island%20-%2076.jpg

Hồ chụp từ "air taxi"...
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb78_Rottnest%20Island%20-%2077.jpg

Và những ngôi nhà như những mô hình đồ chơi, rất quy củ...
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb78_Rottnest%20Island%20-%2078.jpg

CHIPCHIP
23-07-2011, 14:33
Máy bay đang hạ xuống đường băng
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb78_Rottnest%20Island%20-%2080.jpg

Có những nơi ta đến và biết mình không dễ dàng có cơ hội quay lại lần 2 :)

Biết rằng nơi ấy sẽ luôn là nơi đặc biệt để mình nhớ đến và mỉm cười... :)

Emily Vu
01-08-2011, 16:11
hình đẹp và lời dẫn hay quá...ước gì :(

CHIPCHIP
02-08-2011, 05:28
Cứ ước trước đi đã, rồi sẽ được ^_^

Mình cũng từng ước ao... hihi... :)

khi3mkp
03-08-2011, 14:20
Ước gì ước mơ trở thành hiện thực :shrug:

ThuHuong
04-08-2011, 08:57
Một ngày nào đó mình sẽ đến Úc, ...
nhưng bây giờ được du lịch qua ảnh cũng thú vị lắm rồi, cám ơn bạn đã share cho tụi mình những hình ảnh đẹp tuyệt và cả chuyến đi lãng mạn và đẹp của bạn nhé.

kimkinhkha
13-08-2011, 01:04
Sao bạn ấy ko viết tiếp nhỉ.. ~.~ Cho mình hỏi chuyến đi của bạn bao lâu, xin visa bao lâu..và chi phí cho toàn bộ chuyến đi là bao nhiêu..

Thanks in advance..

CHIPCHIP
17-08-2011, 08:25
Sao bạn ấy ko viết tiếp nhỉ.. ~.~ Cho mình hỏi chuyến đi của bạn bao lâu, xin visa bao lâu..và chi phí cho toàn bộ chuyến đi là bao nhiêu..


Chuyến đi của mình quá chừng kỷ niệm và hình ảnh, chỉ gắng tóm tắt vài điều để chia sẻ cùng nhà Phượt...

Về câu hỏi của bạn, mình đi 11 ngày, đi 3 nơi Melbourne - Sydney - Perth, hết 4.5k USD cho 2 người. Mình tham khảo thấy tour Sydney - Melbourne 1 tuần khoảng hơn 3k/người. Nên nếu bạn tự đi thì tiết kiệm hơn rất nhiều so với tour.

Mình đi 3 nơi mà xài cũng ko tiết kiệm lắm nên hết khoảng 4.5k usd/2 người.

Visa mình xin 1 tuần là có rồi, nhưng thời gian chuẩn bị giấy tờ visa thì cũng ko ít hơn 1 tuần vì phải dịch thuật công chứng đủ cả. Mình có chia sẻ kinh nghiệm xin visa Úc ở đây, bạn kimkinhkha tham khảo nhé: https://www.phuot.vn/threads/16015-Kinh-nghiệm-xin-VISA-ÚC

hanhlienta
11-09-2011, 17:45
Bạn CHIP CHIP và các thổ địa Sydney cho mình hỏi thăm chút.
Nếu theo trang web này http://www.cityrail.info/tickets/which/ thì MyMulti Day Pass và MyMUlti 1, 2, 3 là hai loại pass khác nhau hả bạn?
Nếu mình đi phà lòng vòng khu vực Bondi, Cogee, Darling Harbour, Circular Quay trong 1 ngày thì mua loại Pass nào?
Nếu mình đi chơi Blue Mountain trong 2 ngày, dọc đường ghé qua Featherdale Wildlife Park ở Blacktown thì mua loại Pass nào? Thế còn cái Blue MOuntain Explorerlink thì có gì tiện lợi hơn không?

Cảm ơn các bạn.

Banker
11-09-2011, 20:37
Ngày mai mình sẽ bay đi Úc công tác và hóng hớt ( tất nhiên rồi, nói theo ngôn ngữ công chức nhà mình là tham quan học tập kinh nghiệm ) khoảng 8 - 10 ngày. Định lập một topic nhưng thấy có topic này rồi vì hành trình của mình cũng là Sydney - Melbourne - Canberra. Nếu bác chủ thớt cho phép thì mình sẽ cùng đóng góp thông tin trên topic này luôn cho thêm phần tươi mới. Và sau những buổi làm việc, lễ tân khánh tiết, mình sẽ cố gắng tìm hiểu nước Úc dưới con mắt của một dân phượt. Vỗ tay cổ vũ đi nào

meoluoi81
14-09-2011, 16:49
cảm ơn bạn chủ top nhé, ảnh rất đẹp, lời dẫn rất dễ thương. bạn thêm ảnh thêm chuyện kể nữa đi. Úc cũng nằm trong 'to-go-list' của mình, mà chưa biết đến khi nào thì sẽ thực hiện được nó đây hihi :)
@banker: tớ vỗ tay cổ vũ nhé. tính đến hôm nay bạn ở Úc cũng đã vài ngày rồi, có thời gian thì chia sẻ nhé (xin phép bạn chủ top nhé )

CHIPCHIP
16-09-2011, 08:35
Bạn CHIP CHIP và các thổ địa Sydney cho mình hỏi thăm chút.
Nếu theo trang web này http://www.cityrail.info/tickets/which/ thì MyMulti Day Pass và MyMUlti 1, 2, 3 là hai loại pass khác nhau hả bạn?
Nếu mình đi phà lòng vòng khu vực Bondi, Cogee, Darling Harbour, Circular Quay trong 1 ngày thì mua loại Pass nào?
Nếu mình đi chơi Blue Mountain trong 2 ngày, dọc đường ghé qua Featherdale Wildlife Park ở Blacktown thì mua loại Pass nào? Thế còn cái Blue MOuntain Explorerlink thì có gì tiện lợi hơn không?


Mình nghĩ bạn nên mua MyMulti 3 như hổi trước mình xài, đi được cả Blue Mountain và tất tần tật các loại hình đi lại khác :D Tiện và tiết kiệm (vì dân Phượt vốn ... đi nhiều mà, hehe :D).

Theo mình, ko cần Mountain Explorerlink đâu. Bạn dùng MyMulti3 đi 1 mạch đến chân núi, ở đó có xe điện miễn phí của Blue Mountain đưa bạn đi lòng vòng, dừng lại ở hầu hết các điểm tham quan (chỉ ko có hướng dẫn viên thôi). Nhưng mỗi điểm đến đều có thuyết minh, bảng thông tin rõ ràng, dân phượt cũng chả cần HDV làm gì :D hehe...

Chúc bạn đi chơi vui vẻ :)

CHIPCHIP
16-09-2011, 08:38
Ngày mai mình sẽ bay đi Úc công tác và hóng hớt ( tất nhiên rồi, nói theo ngôn ngữ công chức nhà mình là tham quan học tập kinh nghiệm ) khoảng 8 - 10 ngày. Định lập một topic nhưng thấy có topic này rồi vì hành trình của mình cũng là Sydney - Melbourne - Canberra. Nếu bác chủ thớt cho phép thì mình sẽ cùng đóng góp thông tin trên topic này luôn cho thêm phần tươi mới. Và sau những buổi làm việc, lễ tân khánh tiết, mình sẽ cố gắng tìm hiểu nước Úc dưới con mắt của một dân phượt. Vỗ tay cổ vũ đi nào

Vỗ tay vỗ chân tích cực để Phượt tử nhà mình bay vào chia sẻ thông tin cho topic thêm phong phú nào ^_^ Chủ thớt bắt đầu ngồi ... hóng hớt đây nhaaaaaaaaaaa :D

Banker
20-09-2011, 11:33
Hi, All
Mình đã về đến Việt Nam đêm hôm qua sau 8 ngày bên Úc, hành trang mang về cũng có khá nhiều điều hay về xứ sở Kangguru. Những ngày bên đó, nhà em cũng định up thông tin lên, cho nó mang tính thời sự, nhưng mà hôm nào về tới khách sạn cũng tầm 2, 3h sáng rồi, lúc đó chỉ muốn đi chết cho nhanh thui. Mí lại chỗ khách sạn em ở phí internet đắt lòi kèn, cứ mỗi 2$ được truy cập 20 phút, không chịu nổi. Oái ăm nữa ở chỗ là chỉ chấp nhận tiền xu thôi, đêm hôm rồi bố ai đi đổi được, ban ngày chi tiêu gì có bao nhiêu xu tiêu bằng sạch cho nó nhẹ túi. Về Việt Nam lướt oép cho nó lành,vừa liền mạch vừa free, he he

TrungDaDieu
20-09-2011, 12:03
Hi, All
Mình đã về đến Việt Nam đêm hôm qua sau 8 ngày bên Úc, hành trang mang về cũng có khá nhiều điều hay về xứ sở Kangguru. Những ngày bên đó, nhà em cũng định up thông tin lên, cho nó mang tính thời sự, nhưng mà hôm nào về tới khách sạn cũng tầm 2, 3h sáng rồi, lúc đó chỉ muốn đi chết cho nhanh thui. Mí lại chỗ khách sạn em ở phí internet đắt lòi kèn, cứ mỗi 2$ được truy cập 20 phút, không chịu nổi. Oái ăm nữa ở chỗ là chỉ chấp nhận tiền xu thôi, đêm hôm rồi bố ai đi đổi được, ban ngày chi tiêu gì có bao nhiêu xu tiêu bằng sạch cho nó nhẹ túi. Về Việt Nam lướt oép cho nó lành,vừa liền mạch vừa free, he he


Nhóm mình cũng đang có plan đi đây. bạn làm cái hồi ức hoành tá tràng chi sẻ với mọi người thì hay quá

Banker
20-09-2011, 15:19
Nhà bác Đà điểu cứ yên tâm, có bao nhiêu em sẽ dốc sạch hầu các pác, kể cả các món ăn chơi sa đọa hé hé. Dưng mà một đất nước rộng như Úc mà đi có 8 ngày như em thì có mà không cả bằng cưỡi ngựa xem hoa, thôi thì có bao nhiêu ta làm chừng đó, bác nhêy.

Banker
20-09-2011, 15:29
Sau một chuyến bay đêm dài, "khi tàn bóng đêm, bình minh sẽ đưa em đi thật xa" ( nhại Đàm vĩnh Hưng tí =)) ) : đó là Sydney. Có lẽ hôm đó em là một trong những người đón bình minh Sydney sớm nhất
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Australia%20nhung%20ngay%20dau%20thu%202011/14.jpg

Banker
20-09-2011, 15:58
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Australia%20nhung%20ngay%20dau%20thu%202011/13.jpg

https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Australia%20nhung%20ngay%20dau%20thu%202011/12.jpg

Đáp xuống sân bay quốc tế Sydney, cảm giác đầu tiên của em là ngạc nhiên, thất vọng và hơi chút căng thẳng vì sân bay khá là cũ kỹ, kém tiện nghi, có thể kết luận lại là xấu. Nhà em cứ tưởng nó phải hoành tráng, sáng choang như Changgi của Sing hay Kul nhưng hóa ra còn thua cả Tân Sơn Nhất nhà mình. Mặt mũi các nhân viên công vụ ở chỗ nhập cảnh thì lạnh lùng và khó đăm đăm. Nếu ai nhập cảnh đi lẻ một mình mà nhất là lại không biết English thì sẽ khá phức tạp. Bộ phận kiểm tra hải quan kiểm tra rất nghiêm, nhất là vấn đề phòng ngừa dịch bệnh. Nếu nói rằng hải quan Úc chỉ chăm chăm kiểm tra và làm khó người Việt là không đúng, vì em thấy tất cả hành khách dù Âu hay Á, họ mà nghi ngờ là yêu cầu mở vali ra tất, chả phân biệt mũi lõ hay mũi tẹt gì sất. trong tờ khai nhập cảnh nhà em có khai có mang thức ăn, họ ách lại hỏi mang gì, em chỉ bảo mì tôm vậy là họ cho qua không bắt mở hành lý. Tóm lại là chúng ta cư nên đáng hoàng và đĩnh đạc thì chả sợ bố con thằng nào, chứ cứ nghe các loại khuyến cáo trước khi đi thì chỉ muốn xỉu.

Banker
20-09-2011, 16:19
Đến Sydney thì điểm must see đương nhiên là nhà hát con sò, vịnh Sydney rồi. E cũng không ngoại lệ. Nhưng sự quan tâm của nhà em không phải là kiến trúc nó như thế nào, thiết kế hài hòa ra làm sao mà là em xem nó có đẹp như các mỹ từ mà người đời dành cho nó không, và nó đây, dưới góc nhìn của em:

https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Australia%20nhung%20ngay%20dau%20thu%202011/276.jpg

Banker
20-09-2011, 16:43
Kể ra ở góc nhìn này, và khi bước chân đến tận nơi thì nó không hẳn đã là một kiệt tác kiến trúc ( đó là dưới góc nhìn của nhà em đấy nhé, các bác đừng chém ), nhưng nó vẫn là điểm nhấn và thu hút khách bậc nhất vì nó nằm trong một khung cảnh thiên nhiên đẹp tuyệt vời, đó là vịnh Sydney. Ảnh em chụp hoàn toàn tự nhiên không có kỹ thuật gì, tay nghề thì vớ vỉn mà nước biển còn xanh ngằn ngặt thế cơ mà. Hôm em đến nhà hát đang biểu diễn opera cho học sinh tiểu học xem ( nhân văn nhể ) nên không cho khách vào tham quan bên trong, nhà em nằn nì mãi tay security bảo cho tao vào hóng đúng 5 phút thôi, opera thì em là loại tai trâu nặng rùi nhưng vào nghe thấy âm thanh hay phết. Tay kia rất hãnh diện nói với nhà em là các diễn viên biểu diễn cho 700 khán giả cũng không cần mic luôn, do thiết kế bên trong nhà hát như thế nào đó ( như em đã nói, vụ thiết kế thì em mù hẳn nên không bình luận được )

https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Australia%20nhung%20ngay%20dau%20thu%202011/291.jpg

Banker
20-09-2011, 17:04
Thành phố Sydney được đặt theo tên của ông bộ trưởng đã đồng ý cho thuyền trưởng Cook chở hơn 600 tên tù đi đầy, và không ngờ những người tù đó tạo lập nên một quốc gia mới . Hôm em đến chơi vịnh Sydney, thời tiết rất đẹp, nắng vàng như rót mật trời hơi se lạnh của cuối đông, trời trong xanh, biển cũng xanh. Đúng là khung cảnh thần tiên.

Cầu bắc qua vịnh

https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Australia%20nhung%20ngay%20dau%20thu%202011/303.jpg

https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Australia%20nhung%20ngay%20dau%20thu%202011/298.jpg

CHIPCHIP
21-09-2011, 08:09
Hihi xem hình của Banker mà lại nôn nao ... Tiếp đi bạn ơi, chủ thớt lót dép ngồi hóng tiếp nè ^_^

Banker
21-09-2011, 09:30
Trên vịnh Sydney các loại du thuyền, thuyền chở du khách, water taxi đi lại hết sức nhộn nhịp. Ngắm những du thuyền của các triệu phú, tỉ phú $ thì đẹp thôi rồi, phê lòi luôn

https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Australia%20nhung%20ngay%20dau%20thu%202011/302.jpg

https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Australia%20nhung%20ngay%20dau%20thu%202011/300.jpg

https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Australia%20nhung%20ngay%20dau%20thu%202011/301.jpg

https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Australia%20nhung%20ngay%20dau%20thu%202011/299.jpg

Banker
21-09-2011, 09:44
Nhà em nghe nói ở Sydney nếu thực sự giàu có, đẳng cấp thượng lưu thì người ta hay hỏi nhau : nhà mày có gara không? Nhưng gara này là nơi neo du thuyền chứ không phải đỗ ô tô. Những biệt thự xung quanh vịnh cực kỳ đắt, giá ít nhất từ 20 -30 milion $. Bác Việt kiều đi cùng em chỉ cho em một ngôi biệt thự rất đẹp trị giá 30 triệu đô và nói chủ nhân là nhân vật thứ 3 trong ĐCS Trung Quốc ( ai vậy cà ?), bác ấy cũng mỉm cười ý nhị khi nói rất nhiều người Việt qua đây mua biệt thự ở đó. Cha, dân mình cũng giàu dữ ha.

Banker
21-09-2011, 10:13
Trong vịnh xinh đẹp này lại tồn tại một quân cảng của hải quân úc, không biết dưới góc độ quân sự thì nó quan trọng thế nào nhưng rõ ràng mấy cái tàu chiến làm mất đi nhiều sự lãng mạn của vịnh Sydney

https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Australia%20nhung%20ngay%20dau%20thu%202011/290.jpg

https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Australia%20nhung%20ngay%20dau%20thu%202011/289.jpg

Banker
21-09-2011, 16:51
Đây là du thuyền Cook phục vụ du khách tham quan vịnh Sydney. Bọn em được chiêu đãi ăn trưa trên con thuyền này. Chương trình của nó bao gồm ăn trưa tự chọn, 2h vòng quanh vịnh ngắm các thắng cảnh và các bến đậu du thuyền, đồ uống miễn phí ( nhưng chỉ nước ngọt ) bia tươi 7$/ vại. Với dân nhậu nhà mình thì không bằng voi uống thuốc gió. Nhìn chung là rất ổn, đồ ăn ngon, cảnh đẹp, tàu xịn và tiện nghị, cứ coi như lúc đó ta đang là triệu phú Obama đi cho cảm xúc nó thăng hoa, hé hé

https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Australia%20nhung%20ngay%20dau%20thu%202011/294.jpg

Banker
21-09-2011, 16:59
Còn đây: vị thuyền trưởng Cook khả kính đang hướng dẫn khách lên tàu của mình :)). Chu đáo đến thế là cùng

https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Australia%20nhung%20ngay%20dau%20thu%202011/235.jpg

Nhà hát Sydney thêm một góc nhìn khác

https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Australia%20nhung%20ngay%20dau%20thu%202011/275.jpg

Banker
21-09-2011, 17:06
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Australia%20nhung%20ngay%20dau%20thu%202011/238.jpg

https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Australia%20nhung%20ngay%20dau%20thu%202011/242.jpg



https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Australia%20nhung%20ngay%20dau%20thu%202011/244.jpg

Banker
21-09-2011, 17:13
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Australia%20nhung%20ngay%20dau%20thu%202011/246.jpg

Bến cảng dành cho các du thuyền

https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Australia%20nhung%20ngay%20dau%20thu%202011/241.jpg

Banker
21-09-2011, 17:37
Dưới biển đã nhộn nhịp, trên bầu trời cũng tấp nập không kém, lúc nào cũng có các loại trực thăng và thủy phi cơ bay vè vè đưa khách ngắm nhìn Sydney từ trên cao

https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Australia%20nhung%20ngay%20dau%20thu%202011/277.jpg

Khung nơi này thật thanh bình


https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Australia%20nhung%20ngay%20dau%20thu%202011/284.jpg


https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Australia%20nhung%20ngay%20dau%20thu%202011/282.jpg

Và trong khung cảnh thần tiên ấy, tình yêu không thăng hoa mới là lạ

https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Australia%20nhung%20ngay%20dau%20thu%202011/236.jpg

Và cũng sẽ thật hối tiếc nếu ta không ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ này


https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Australia%20nhung%20ngay%20dau%20thu%202011/280.jpg

vothanhhai
23-09-2011, 08:22
[QUOTE=CHIPCHIP;389108]Ở Melbourne, có một nơi mà hầu như ai đến Melbourne cũng phải đi" GREAT OCEAN ROAD. Tuy nhiên, không có public transportation tới đây, chỉ có thể đi tour hoặc thuê xe tự lái (Mình sẽ bàn chuyện thuê xe như thế nào sau nhé).

Great Ocean Road tour là một trải nghiệm thú vị ở Melbourne. Dĩ nhiên nó là một...con đường, một con đường dài 243km chạy dọc bờ biển :)

Xuyên suốt con đường đó là những "bến dừng" để khách lãng du có thể mở to mắt và "wow" trước những tuyệt tác của mẹ thiên nhiên.

https://www.pigmonkey.net/album/images/alb75_Great%20Ocean%20Road%2051.jpg

Đáng lẽ theo lịch trình thì sẽ tự mò mẫm đi. Tuy nhiên sau khi tìm hiểu thì không có phương tiện công cộng nào chở mình thẳng tới đó và dừng ở những địa điểm tham quan, rút cuộc đi mua tour. Chắc do...ở hiền gặp lành (hí hí) mua đúng tour hợp ý hơp tình, kakaka...

7h sáng, đứng đợi trước nhà thờ St Paul's, chiếc xe của Wild Wombat đổ xịch trước mặt. Xuất hiện một anh tài xế nhìn rất bụi bặm và năng động, kiêm luôn hướng dẫn viên du lịch, và Wild Wombat là...công ty riêng của anh í, ôm sô luôn, hehe...

Chris đúng mẫu người mà khi đi du lịch tôi mong muốn được gặp - bụi bặm và tự nhiên.
Chris có cặp mắt của....cú vọ. Bạn í vừa lái xe (rất...lụa là, hic) vừa cầm mic huyên thuyên và vừa ... tăm tia hai bên đường.


Bạn Chip vui lòng cho em link hoặc số phone cũa anh chàng xẻ dọc Trường sơn nhé .Em dự tính Oct 2012 phượt một chuyến tuyến đường này.

CHIPCHIP
30-09-2011, 23:39
vothanhhai ơi bạn thử liên hệ với Chris theo email [email protected] xem thử nhé. Hoặc qua đến nơi, bạn đến quảng trường Federation ngay trung tâm Melbourne, ở đó có Tourist Center, đi xuống bên dưới là rất nhiều tờ brochure, hỏi xin brochure của Wild Wombat nhé. Ở đó người ta nhận đặt tour luôn đấy, rất lịch sự và dễ thương :)

Chúc vui vẻ hén :)

langtulangthang
01-10-2011, 18:22
ChipChip cũng mới đi về mà không còn gì chia sẻ sao mà hóng vậy , thêm nữa đi chứ ...

hanhlienta
07-10-2011, 18:44
CHIPCHIP cho mình hỏi thêm. tour của Wild Wombat giá bao nhiêu tiền hả bạn?
Mình tính đặt của Go West, giá 120AUD, tripadvisor comment tốt, nhưng chắc đi xe bus đoàn lớn nên có thể không thú vị bằng đoàn nhỏ như Wild wombat.
Cảm ơn bạn tư vấn nhe.

CHIPCHIP
08-10-2011, 19:55
Hi hanhlienta, tour của Wild Wombat mình mua 90AUD/người đó... Ko biết bữa nay tăng giá chưa, hihi... Good luck nhé ^_^

happytravel
08-10-2011, 23:00
Nhìn những những nươc phát triển thế này mà đến là thèm...

tixt_forever
13-10-2011, 01:13
@hanhlienta: mình nhận thấy mấy công ty du lịch lớn lớn họ cũng gom khách hoặc đi một hành trình tương tự nhau hết á, vậy nên giá nơi nào rẻ hơn thì bạn chọn là ok đó bạn.

hilary_no9s
17-10-2011, 12:09
Mình chào các bạn và anh chị đã có kinh nghiệm du lịch úc lần 2,mình cũng mới đi úc về,mình được cấp visa 3 tháng nhưng mình chỉ đi có 1,5 tháng là mình về rồi vì mình có việc phải đi về VN sớm. Mình vừa về mình nộp visa 6 tháng ngay lập tức,lúc mình nộp ở IOM không giữ passport của mình vì phải khám sức khỏe vì mình xin đi 6 tháng lận. Mà Lúc gửi giấy khám sức khỏe,LSQ gửi qua email hay địa chỉ nhà vậy ? Sau khi khám sức khỏe thì khi nào mới có kết quả visa vậy ? Mình nghe nói xin visa lần 2 ,LSQ sẽ gọi điện thoại hay email cho bạn trai bên đó để xác nhận nhưng lần đầu LSQ không có liên lạc với bạn trai của mình ? Mình đang lo quá,không biết có được cấp visa lần này không nữa ? Vì nghe nói 6 tháng rất dễ failed. Anh chị bạn nào có kinh nghiệm chia sẽ cho mình nhé. Thanks rất nhiều

Banker
10-11-2011, 10:40
Cuối năm. Công việc ngập đầu với những kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh, lời lỗ nên chả có thời gian nối tiếp mạch câu chuyện của chuyến đi, dù ảnh còn đầy ắp trogn thẻ nhớ. Tình cờ tối qua xem dự báo thời tiết thấy Sydney vẫn từ 14 -19 độ C, lại thấy nôn nao, lại thấy ký ức ùa về. Ôi Sydney !!!

Banker
10-11-2011, 10:44
Đây là nhà tù đầu tiên của nước Úc do những người Anh di cư xây dựng lên. Lo ngại những tù nhân nguy hiểm sẽ bỏ trốn, người ta đã xây dựng nhà tù này giữa biển

https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Australia%20nhung%20ngay%20dau%20thu%202011/288.jpg

Banker
10-11-2011, 14:53
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Australia%20nhung%20ngay%20dau%20thu%202011/287.jpg

Banker
10-11-2011, 14:59
Nhà em cực kỳ thích những con phố như thế này:

https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Australia%20nhung%20ngay%20dau%20thu%202011/258.jpg


https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Australia%20nhung%20ngay%20dau%20thu%202011/260.jpg


https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Australia%20nhung%20ngay%20dau%20thu%202011/259.jpg

Sếp em là người hiểu rộng đi nhiều bảo nhìn còn đẹp hơn cả Vơ ni dơ, em chả biết

Banker
10-11-2011, 15:08
Em chả biết cái thành phố lụt lội ở cái nước Ý xa xôi ấy lãng mạn cỡ nào, nhưng cứ thế này cũng đủ làm tâm hồn em rung rinh :


https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Australia%20nhung%20ngay%20dau%20thu%202011/265.jpg


https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Australia%20nhung%20ngay%20dau%20thu%202011/264.jpg

Banker
10-11-2011, 15:14
Ở góc nhìn này lại giống như góc phố nào đó bên Anh quốc

https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Australia%20nhung%20ngay%20dau%20thu%202011/262.jpg


https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Australia%20nhung%20ngay%20dau%20thu%202011/263.jpg

Banker
10-11-2011, 15:21
Cuộc sống nơi đó thật bình yên

https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Australia%20nhung%20ngay%20dau%20thu%202011/255.jpg


https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Australia%20nhung%20ngay%20dau%20thu%202011/251.jpg

Banker
10-11-2011, 15:47
Đây là du thuyền đưa khách đi xem cá voi

https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Australia%20nhung%20ngay%20dau%20thu%202011/249.jpg

Tàu manly hay chú lái tàu manly nhỉ? Có nhẽ là both of them

https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Australia%20nhung%20ngay%20dau%20thu%202011/252.jpg

Banker
10-11-2011, 15:59
Mấy đại huynh thổ dân đang tranh thủ kiếm tí xiền

https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Australia%20nhung%20ngay%20dau%20thu%202011/247.jpg

https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Australia%20nhung%20ngay%20dau%20thu%202011/245.jpg

Banker
10-11-2011, 16:13
Đây là bãi biển Condi, hôm em ở đó lạnh xun vòi thế mà bọn khoai tây vẫn đi lướt sóng ầm ầm


https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Australia%20nhung%20ngay%20dau%20thu%202011/226.jpg


https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Australia%20nhung%20ngay%20dau%20thu%202011/225.jpg


https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Australia%20nhung%20ngay%20dau%20thu%202011/224.jpg

Viên ngọc đen trên bờ cát trắng



https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Australia%20nhung%20ngay%20dau%20thu%202011/223.jpg


Biển xanh, cát trắng nắng vàng



https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Australia%20nhung%20ngay%20dau%20thu%202011/222.jpg

Banker
11-11-2011, 11:27
Ở Sydney em thích nhất là ngắm các kiểu du thuyền, vì nó là biểu hiện sinh động của cuộc sống xa hoa mà, héhé


https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Australia%20nhung%20ngay%20dau%20thu%202011/213.jpg



https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Australia%20nhung%20ngay%20dau%20thu%202011/212.jpg

Banker
11-11-2011, 11:33
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Australia%20nhung%20ngay%20dau%20thu%202011/212.jpg



https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Australia%20nhung%20ngay%20dau%20thu%202011/216.jpg

thanhdoll
28-05-2012, 17:26
Chipchip ơi, hôm nay mình lang thang tìm thông tin đi Melbourne thì tình cờ thấy được cái topic về xứ sở Kanguroo của Chipchip. Hình như Chip đi vào năm ngoái ? Còn hơn 1 tuần nữa mình cũng sang ấy công tác rồi, mình định hỏi cái tour đi Great Ocean Road ấy Chip book của công ty nào? Cho mình xin website với nhé. Và ngoài ra thì mình book từ VN được không hay phải sang ấy mới book được. Cho mình xin ít thông tin với nhé.
Cám ơn Chip nhiều lắm :)

CHIPCHIP
23-02-2014, 17:04
Quá lâu rồi mình ko vào diễn đàn, giờ thấy câu hỏi của bạn thanhdoll mà giật minh ^^ Tin chắc là bạn đã hoàn thành chuyến đi Úc rồi nhỉ ^^ Xin lỗi bạn nha!

Tuy nhiên nếu bạn đọc kỹ topic thì mình đã trả lời câu hỏi của bạn cho các bạn khác rồi đó :) Chuyến đi thế nào bạn chia sẻ cho mọi ngừoi biết với nha :)

Thân!