PDA

View Full Version : M'Drak - Chân dung người Tây Nguyên



Julie
24-06-2011, 21:06
M'Drak là một huyện thuộc tỉnh Đak Lak,nằm giáp với Ninh Hòa ,Khánh Hòa.

Em xin up một số ảnh chân dung mà nhân chuyến đi chụp ảnh em ghi lại được vẻ đẹp của người đồng bào Tây Nguyên.

#1
https://i749.photobucket.com/albums/xx136/goodmorning_julie/onggia1.jpg

#2
https://i749.photobucket.com/albums/xx136/goodmorning_julie/onggia2.jpg

Một ông cụ với những nếp nhăn hằn sâu trên mặt,em không biết cụ đã bao nhiêu tuổi vì chính cụ cũng không biết:)

#3
https://i749.photobucket.com/albums/xx136/goodmorning_julie/embe1-1.jpg

Nụ cười duyên dáng của em bé gái này làm em nhớ mãi về vẻ đẹp hồn nhiên của trẻ em Tây nguyên

#4
https://i749.photobucket.com/albums/xx136/goodmorning_julie/IMG_3835-1.jpg

......Còn tiếp

Đen
24-06-2011, 22:45
Ơi! M'Drak

Phải nói thật là thiếu khi xem bộ ảnh mà không có ly cafe và cùng tiếng hát Y Moan...

Tks 4 share

Người Nhà Quê
25-06-2011, 16:55
"Ở nơi ấy, họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa...". Một ý tưởng hay để đưa chân dung Tây Nguyên vào Phượt. Come on...

tunbo
25-06-2011, 17:38
"Ở nơi ấy, họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa...". Một ý tưởng hay để đưa chân dung Tây Nguyên vào Phượt. Come on...

Bạn Người Nhà Quê viết thế là thế nào ạh?
Nếu tớ hiểu không nhầm thì phần màu đỏ (trong ngoặc kép) là lời bài hát Giấc mơ Chapi của nhạc sĩ Trần Tiến, nhưng bài hát ấy có phải viết về vùng đất Tây Nguyên đâu?

Man in black
25-06-2011, 18:04
Em chỉ thích "Ly cafe ban mê" thôi! Nhưng nói đến Tây Nguyên là những thứ thuộc về thời gian đã trôi qua mà ta muốn đi tìm lại, tất cả điều đó hối thúc chúng ta lập 1 hành trình Phượt về Tây Nguyên để khám phá "nóc nhà Đông Dương" xem thế nào!
Bác nào có tài làm Leader thì lên lịch cho 1 hành trình từ Hà Nội - Tây Nguyên thì em hoan nghênh lắm!

Julie
27-06-2011, 09:57
https://i749.photobucket.com/albums/xx136/goodmorning_julie/emtrai1792x1188.jpg

NguoiNhaQue66
27-06-2011, 10:54
Hình chụp rất đẹp bác à....nhớ Y Moan quá.

nguyet_po
27-06-2011, 12:27
Em chỉ thích "Ly cafe ban mê" thôi! Nhưng nói đến Tây Nguyên là những thứ thuộc về thời gian đã trôi qua mà ta muốn đi tìm lại, tất cả điều đó hối thúc chúng ta lập 1 hành trình Phượt về Tây Nguyên để khám phá "nóc nhà Đông Dương" xem thế nào!
Bác nào có tài làm Leader thì lên lịch cho 1 hành trình từ Hà Nội - Tây Nguyên thì em hoan nghênh lắm!
Ung hộ bạn, mình đăng ký luôn 1 suất nhé.

leDDel
28-08-2011, 21:23
Ko có tấm nào ghi lại chân dung người đàn bà Tây Nguyên sao bạn? Với mình, đàn bà Tây Nguyên là một bí ẩn quyến rũ - như rừng già Tây Nguyên (c)

biendaikho
29-08-2011, 10:37
Á, gặp Julie ở đây!