PDA

View Full Version : Tìm bạn đồng hành cho cung đường ven biển Nam Trung Bộ



leng_keeng
28-05-2015, 11:18
Dear anh em
Team mình hiện có 2 nữ thui, rất là máu đi nên kể cả không ai join nữa bọn mình vẫn đi. Chỉ mong tìm bạn nào cũng yêu cung đường này thì join cùng nhé. Lịch trình dự kiến như sau( dựa trên những gì mình tìm hiểu trên mạng chứ không phải kinh nghiệm do ai chỉ dạy nhé)
Thời gian: 11/09/2015 - 16/09/2015
Cung đường: Bình ĐỊnh - Phú Yên - Ninh Thuận - Đà Lạt - Nha Trang( xuảt phát từ Hà Nội nhé)
Ngày 1: Đi máy bay vào Bình Định, xuống sân bay Quy Nhơn lúc 12h trưa
- đi Taxi/xe ôm vào khách sạn để đồ thuê xe máy đi ra chơi các điểm nổi bật ở Bình Định, ăn uống
Ngày 2: đi chơi ở Bình định đến trưa hoặc đầu giờ chiều có mặt ở Trung Tâm Quy Nhơn để đi tàu hoặc ô tô ra Tuy Hòa, Phú Yên. Khi đến Phú Yên, mình thuê xe máy và đi thẳng ra mũi Đại Lãnh, nghỉ đêm ở Đại Lãnh để sáng hôm sau ra đón bình minh đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam luôn
Ngày 3: Đi chơi ở phú Yên, ven biển rất nhiều thứ hay ho, mà chúng ta đi xe máy nên không lo không đi hết được nhé, 1 ngày là đủ, chiểu có mặt tại tuy hòa mua vé tàu or ô tô đi ra Thành phố Phan Rang - Ninh Thuận. Ngủ đêm ở Ninh Thuận
Ngày 4: chơi bời ở Ninh Thuận, chiểu đón xe ra Đà Lạt, ngủ đêm ở Đà Lạt
Ngày 5: Thuê xe máy đi cao nguyên Lang Biang, thác Tình Yêu..., máu nữa thì phi xe lên đỉnh đèo ngoạn mục, một trong những con đèo đẹp nhất Việt Nam chỉ sau "tứ đại đèo ở miền Bắc thôi ạ:). Chiều tối bắt ô tô ra Nha Trang. Ngủ tại Nha Trang
Ngày 6, chơi bời ở Nha Trang, chiều 4h30 có mặt ở sân bay cam Ranh bay về HN, kết thúc Hành trình

Tạm thời là thế, chúng ta sẽ bàn sơ lược sau. Vé máy bay VJ book bây giờ là: 1,8tr( Hà Nội - Quy Nhơn, Cam Ranh - Hà Nôi). Cúng khá rẻ để đi

hoasuacafe
28-05-2015, 11:52
- Biển Phú Yên, Quy Nhơn thì không có gì để ở lạ đâu, nên từ HN bay tới Đà Nẵng, ở ĐN 2 ngày, đi lướt qua QN và PN, đừng chân tại Nha Trang. có thể đi Vịnh Vân Phong, Vĩnh Hy, Bình Ba... Góp ý với bạn là nên đi từ Nha Trang ( cụ thể là Diên khánh) lên Dà Lạt theo đèo Khánh Vình.
Chúc các bạn gặp nhiều niềm vui và an toàn

leng_keeng
28-05-2015, 11:59
Đà Nẵng thì mình đi rồi, thế nên mới bắt đầu từ Bình Định, cũng định vào Phan thiết, Bình tHuận mà xa quá, nên quyết định đi theo cung đường này, cảm ơn bạn nha:)

Quocle239
28-05-2015, 12:31
Đèo Ngoạn mục chưa phải là đẹp nhất đâu bạn,nếu có thời gian bạn hãy thử khám phá con đèo Omega còn gọi là đèo Khánh Lê nối từ ĐL đến NT,con đèo dài hơn 30km
Gửi bạn vài hình ảnh đèo Khánh Lê
https://i1380.photobucket.com/albums/ah190/giutronloithe_suotdoiyeuem239/DSC_1122_zps3mgpbvfp.jpg (http://s1380.photobucket.com/user/giutronloithe_suotdoiyeuem239/media/DSC_1122_zps3mgpbvfp.jpg.html)
https://i1380.photobucket.com/albums/ah190/giutronloithe_suotdoiyeuem239/DSC_1126_zpsx8gxs7zn.jpg (http://s1380.photobucket.com/user/giutronloithe_suotdoiyeuem239/media/DSC_1126_zpsx8gxs7zn.jpg.html)
https://i1380.photobucket.com/albums/ah190/giutronloithe_suotdoiyeuem239/DSC_1158_zps3ax1pi4w.jpg (http://s1380.photobucket.com/user/giutronloithe_suotdoiyeuem239/media/DSC_1158_zps3ax1pi4w.jpg.html)
https://i1380.photobucket.com/albums/ah190/giutronloithe_suotdoiyeuem239/DSC_1168_zpskh4iadep.jpg (http://s1380.photobucket.com/user/giutronloithe_suotdoiyeuem239/media/DSC_1168_zpskh4iadep.jpg.html)
https://i1380.photobucket.com/albums/ah190/giutronloithe_suotdoiyeuem239/DSC_1183_zpskr1l5blu.jpg (http://s1380.photobucket.com/user/giutronloithe_suotdoiyeuem239/media/DSC_1183_zpskr1l5blu.jpg.html)
https://i1380.photobucket.com/albums/ah190/giutronloithe_suotdoiyeuem239/DSC_1181_zpslozl6bmy.jpg (http://s1380.photobucket.com/user/giutronloithe_suotdoiyeuem239/media/DSC_1181_zpslozl6bmy.jpg.html)
https://i1380.photobucket.com/albums/ah190/giutronloithe_suotdoiyeuem239/DSC_1184_zpsoqya2gbc.jpg (http://s1380.photobucket.com/user/giutronloithe_suotdoiyeuem239/media/DSC_1184_zpsoqya2gbc.jpg.html)
Nếu cần thêm thông tin về cung đường Nam Trung Bộ thì vào tham khảo topic của mình nhé.
https://www.phuot.vn/threads/199188-Nhật-ký-song-hành!

leng_keeng
28-05-2015, 14:41
ôi đúng là mê hồn thật, nếu đi ô tô từ đà lạt ra nha trang có qua con đèo omega không ạ

KoPan
28-05-2015, 15:19
Ngoạn mục mà là " một trong những con đèo đẹp nhất Việt Nam chỉ sau "tứ đại đèo ở miền Bắc thôi ạ" thì chắc bạn mới đi có vài con đèo ở VN thui :D
Bạn có ít ngày để đi, mà lại phải kết hợp oto xe máy tàu cho nhiều địa điểm như vậy thì coi như chỉ đi theo kiểu điểm danh thui, lại 2 nữ nữa thì sức chạy ko cao
Mình nghĩ bạn nên bỏ bớt địa điểm, thuê xe máy chạy nhiều nơi đẹp hơn (VD ở Ninh Thuận có 2 cung dg` biển trong top đẹp nhất VN mà ko đi thì quá phí : Vĩnh Hy - Bình Tiên và Ninh Chữ - Cà Ná, đảo Bình Hưng, Bình Ba, Đầm Môn,....)

Quocle239
28-05-2015, 15:21
ôi đúng là mê hồn thật, nếu đi ô tô từ đà lạt ra nha trang có qua con đèo omega không ạ

Mình chưa đi xe khách bao giờ nhưng mình nghĩ là có vì trên đường đi cũng thấy rất nhiều xe khách đặc biệt là P.Trang

leng_keeng
28-05-2015, 16:58
Hì hì do em đọc báo thui, bốn đèo kia thì e đi rùi. Đây nè bác:
http://news.zing.vn/5-duong-deo-dep-nhung-nguy-hiem-o-Viet-Nam-post425879.html
chứ mà đi hết đèo VN chắc hết cả đời người mất ạ, bọn em tính nếu có bạn nam đồng hanh thì sẽ đi đúng nghĩa là phượt vì đi = xe máy, tuy nhiêu nếu hai bọn em mà đổ đèo và quốc lộ thì cũng hơi ghê ghê tay, thế nên mới mong anh em ai thì cùng đi
Cảm ơn bác đã chia sẻ, e sẽ note lại để xem lại lộ trình của mình

leng_keeng
28-05-2015, 16:59
Mình chưa đi xe khách bao giờ nhưng mình nghĩ là có vì trên đường đi cũng thấy rất nhiều xe khách đặc biệt là P.Trang

xe Phương Trang có vẻ chuyên chạy tuyến miền Trung, e thấy mọi người hay nói nên đi xe này

Quocle239
28-05-2015, 17:25
xe Phương Trang có vẻ chuyên chạy tuyến miền Trung, e thấy mọi người hay nói nên đi xe này

Nhưng mà bạn muốn thưởng thức con đèo này thì bạn nên đi xe máy,chứ đi xe khách không thấy đc gì đẹp đâu.

KoPan
28-05-2015, 19:05
Hì hì do em đọc báo thui, bốn đèo kia thì e đi rùi. Đây nè bác:
http://news.zing.vn/5-duong-deo-dep-nhung-nguy-hiem-o-Viet-Nam-post425879.html
chứ mà đi hết đèo VN chắc hết cả đời người mất ạ, bọn em tính nếu có bạn nam đồng hanh thì sẽ đi đúng nghĩa là phượt vì đi = xe máy, tuy nhiêu nếu hai bọn em mà đổ đèo và quốc lộ thì cũng hơi ghê ghê tay, thế nên mới mong anh em ai thì cùng đi
Cảm ơn bác đã chia sẻ, e sẽ note lại để xem lại lộ trình của mình

Báo chí bây h toàn nhìn hình phán chữ thôi bạn ơi, chưa nói đến độ tào lao của nhiều báo :D, đèo trong Nam nhiều đèo xương hơn ngoạn mục nhìu, đi hết đèo cũng chả mất cả đời đâu, bạn bi quan quá, mình đi 1 năm cũng đã quá nửa số đó rùi
Bạn đã chiến hết tử đại đèo phía bắc = xe máy rùi thì chả có gì phải sợ mấy con đèo trong nam này cả
Mà cũng góp ý thêm là bạn đi xe khách NT đi DL thì làm sao thấy dc vẻ đẹp của đèo Khánh Vĩnh (Omega, Khánh Lê ....), nên xếp lại lịch trình, bỏ bớt TP và thuê xe máy đi nhiều nơi hơn đi

leng_keeng
28-05-2015, 21:58
Nhưng mà bạn muốn thưởng thức con đèo này thì bạn nên đi xe máy,chứ đi xe khách không thấy đc gì đẹp đâu.

vâng, mình cũng biết thế, tuy nhiên, mình không có xe máy mà thuê xe thì cũng chỉ đi trong tỉnh đó thôi, mà nếu đi ra ngoài tỉnh rồi quay lại trả xe rất mất thời gian, bạn có gợi ý gì cho mình không??

Vo_thuong
29-05-2015, 00:06
Tiếc quá, mình cũng dự định đi cung như thế này, nhưng là trong tháng 7.

balkan
29-05-2015, 00:40
vâng, mình cũng biết thế, tuy nhiên, mình không có xe máy mà thuê xe thì cũng chỉ đi trong tỉnh đó thôi, mà nếu đi ra ngoài tỉnh rồi quay lại trả xe rất mất thời gian, bạn có gợi ý gì cho mình không??

Đằng nào thì em cũng từ Nha Trang lên Dalat, rồi quay lại Nha Trang để ra Cam Ranh về Hanoi mà em gái!

Vậy nên, Cứ thuê xe ở Nha Trang chạy theo DT 723, vượt đèo Hòn Giao( Khánh Vĩnh, Omega) lên Dalat chơi ( 140km).

Lúc về, xuôi QL20, qua đèo Prenn, tới ngã 3 Phi Nôm thì quẹo trái, theo QL27 qua đèo Ngoạn Mục về Phan Rang, Nha Trang.

Hoặc: Từ Dalat theo QL20B về Cầu Đất( Xem đồi chè và nhà máy chè cổ nhất Đông Dương), xuôi đèo D'ran, đèo Ngoạn Mục về Phan Rang, Nha Trang. Cung đi về mất 200km.

leng_keeng
29-05-2015, 09:44
Báo chí bây h toàn nhìn hình phán chữ thôi bạn ơi, chưa nói đến độ tào lao của nhiều báo :D, đèo trong Nam nhiều đèo xương hơn ngoạn mục nhìu, đi hết đèo cũng chả mất cả đời đâu, bạn bi quan quá, mình đi 1 năm cũng đã quá nửa số đó rùi
Bạn đã chiến hết tử đại đèo phía bắc = xe máy rùi thì chả có gì phải sợ mấy con đèo trong nam này cả
Mà cũng góp ý thêm là bạn đi xe khách NT đi DL thì làm sao thấy dc vẻ đẹp của đèo Khánh Vĩnh (Omega, Khánh Lê ....), nên xếp lại lịch trình, bỏ bớt TP và thuê xe máy đi nhiều nơi hơn đi

vâng ạ, quan trọng là em muốn nhân tiền làm 1 lèo mấy tỉnh luôn. Hồi đi đèo phía bắc em làm ôm chứ có làm xế đâu, nên bảo e tự đổ đèo hơi ghê ghê, mới tự đi được mỗi đèo Hải Vân thôi ạ. Cảm ơn bác e sẽ xem lại lịch trình, bác có gợi ý nào cho em không ạ, vì chỉ xin nghỉ dc có 6 ngày thôi ạ, nên tận dụng,hehe

leng_keeng
29-05-2015, 09:45
Tiếc quá, mình cũng dự định đi cung như thế này, nhưng là trong tháng 7.
Bạn định đi theo lộc trình như thế nào, cho mình hội ý với. Bạn ở Miền Nam à, chắc dễ đi hơn mình từ Bắc vào,hehe

leng_keeng
29-05-2015, 09:47
Đằng nào thì em cũng từ Nha Trang lên Dalat, rồi quay lại Nha Trang để ra Cam Ranh về Hanoi mà em gái!

Vậy nên, Cứ thuê xe ở Nha Trang chạy theo DT 723, vượt đèo Hòn Giao( Khánh Vĩnh, Omega) lên Dalat chơi ( 140km).

Lúc về, xuôi QL20, qua đèo Prenn, tới ngã 3 Phi Nôm thì quẹo trái, theo QL27 qua đèo Ngoạn Mục về Phan Rang, Nha Trang.

Hoặc: Từ Dalat theo QL20B về Cầu Đất( Xem đồi chè và nhà máy chè cổ nhất Đông Dương), xuôi đèo D'ran, đèo Ngoạn Mục về Phan Rang, Nha Trang. Cung đi về mất 200km.

Nghe có ổn không bác, hai đứa con gái, nên e mới tính chỉ đi trong một tỉnh đi = xe máy còn từ tỉnh nọ sang tỉnh kia chắc đi bằng ô tô ạ

Trieu Nguyen
29-05-2015, 10:07
Nghe có ổn không bác, hai đứa con gái, nên e mới tính chỉ đi trong một tỉnh đi = xe máy còn từ tỉnh nọ sang tỉnh kia chắc đi bằng ô tô ạ

Đèo omega đường tốt dễ chạy, chỉ cần theo nguyên tắc chậm mà chắc thôi. Hôm tết Tây mình đi vẫn thấy nhiều bạn nữ chạy cung đèo này.

balkan
29-05-2015, 18:33
Nghe có ổn không bác, hai đứa con gái, nên e mới tính chỉ đi trong một tỉnh đi = xe máy còn từ tỉnh nọ sang tỉnh kia chắc đi bằng ô tô ạ

Đây là cách ổn và hay nhất với điều kiện 1 trong 2 bạn cứng tay lái và có kinh nghiệm "phượt". Còn bằng không thì chịu thiệt mà đi xe đò thôi!

leng_keeng
29-05-2015, 22:16
Đây là cách ổn và hay nhất với điều kiện 1 trong 2 bạn cứng tay lái và có kinh nghiệm "phượt". Còn bằng không thì chịu thiệt mà đi xe đò thôi!

Chắc em đi xe đò rùi, em chỉ có kinh nghiệm ôm phượt chứ chưa bao giờ làm xế bác ạ:((

Quocle239
29-05-2015, 23:15
vâng, mình cũng biết thế, tuy nhiên, mình không có xe máy mà thuê xe thì cũng chỉ đi trong tỉnh đó thôi, mà nếu đi ra ngoài tỉnh rồi quay lại trả xe rất mất thời gian, bạn có gợi ý gì cho mình không??

Việc mướn xe máy đi ra ngoài tỉnh không khó,nhưng bạn phải thế chấp.Muốn thiết kế cung cho bạn đi bằng xe máy cũng dễ thôi.Mình thiết kế thế này bạn xem có hợp lý không.
Ngày 1: Bay vào Nha Trang,chơi 1 đêm.Sáng hôm sau mướn xe máy bắt đầu chuyến hành trình.Mình chắc chắn vs bạn rằng TP Nha Trang sẽ có xe cho bạn mướn thôi,và bạn chẳng cần nói đi đâu.Cứ giao tiền thế chân và lấy xe đi.
Ngày 2: Nha Trang-Phan Rang(Vĩnh Hy,Ninh Chữ,Bình Tiên...) thích nơi nào thì chơi nơi đó(khoảng 100km hơn)
Ngày 3: Phan Rang-Đèo Ngoạn Mục-Đà Lạt(khoảng 110,120km),nghỉ đà lạt 1 đêm.
Ngày 4: Đà Lạt-Đèo Omega(Khánh Vĩnh)-Ninh Hòa-Đèo Cổ Mã-biển Đại Lãnh-đèo Cả-TP Tuy Hòa.Cung đường này khá dài khoảng 270,280km nên bạn phải đi lúc sớm nhưng cũng đừng sớm quá,nếu đi sớm quá omega sương sẽ rất dày,mà bạn nói bạn đã chinh phục hết tứ đại đỉnh đèo thì mình nghĩ con đèo này không là gì cho va tứ đại đỉnh đèo.
Ngày 5: Tuy Hòa-Qui Nhơn(100km) nhưng hãy đi bằng cung ven biển bằng Ql1D sẽ đẹp hơn Ql1 rất nhiều.
Ngày 6: Qui Nhơn-Nha Trang(khoảng 250km) chiều tối về đến NT trả xe bay về Hà Nội.
Hoặc bạn có thể gửi xe máy của mình qua một hãng xe khách nào đó về TP Qui Nhơn rồi bạn bay về Qui Nhơn có xe để đi,nhưng nhớ phải trứoc vài ngày trước chuyến đi của mình để khi mình xuống sân bay đón taxi ra hãng xe đó lấy xe liền.Nếu bạn đi như vậy sẽ tiết kiệm thời gian hơn vì không phải lấy một TP nào làm trung tâm nữa,thích đi đâu thì đi thôi.
Địa điểm tham quan thì mình kể bạn vài nơi thôi.
Qui Nhơn: Eo gió,ghềnh Ráng,Cầu thị Nại,bảo tàng Quang Trung...liệu cơm gắp mắm nhé,đừng cố gắng đi hết sẽ rất mệt và lần sau muốn đi lại không còn chổ đi.
Phú Yên: Vịnh Xuân Đài,Gành Đá Đĩa,Đầm Ô Loan,Đầm Cù Mông,Tháp Chàm,Mũi Điện,Vũng Rô,Đầm Môn
Nha Trang: TP này mình không có nhiều cảm tình nên hầu hết chuyến đi của mình đều không dừng lại nên tham quan ở đâu bạn kiếm google đi nhé.
Cam Ranh: Bãi Dài,đảo Bình Ba,...
Phan Rang: Vĩnh hy,Ninh Chữ,Bình Tiên...
Đà Lạt: Hồ Tuyền Lâm,Thiền Viện Trúc Lâm,Langbian,chợ đêm ĐL...
Đặc biệt tuyệt đối không đc bỏ qua 2 con đèo:Ngoạn Mục và Omega,vs lại bạn phải đi bằng xe máy vì cung đường Nam Trung Bộ là một trong những cung đường đẹp nhất Việt Nam,nếu bạn đi xe khách thì đã mất đi một nữa của chuyến đi này rồi
Nếu cần thêm thông tin cứ call cho mình 0906664500
Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ.

Vo_thuong
29-05-2015, 23:40
Bạn định đi theo lộc trình như thế nào, cho mình hội ý với. Bạn ở Miền Nam à, chắc dễ đi hơn mình từ Bắc vào,hehe


Mình cũng xuất phát từ ngoài Bắc thôi. Tính sẽ đi cung bám theo đường ven biển miền Trung.

KoPan
30-05-2015, 09:42
Việc mướn xe máy đi ra ngoài tỉnh không khó,nhưng bạn phải thế chấp.Muốn thiết kế cung cho bạn đi bằng xe máy cũng dễ thôi.Mình thiết kế thế này bạn xem có hợp lý không.
Ngày 1: Bay vào Nha Trang,chơi 1 đêm.Sáng hôm sau mướn xe máy bắt đầu chuyến hành trình.Mình chắc chắn vs bạn rằng TP Nha Trang sẽ có xe cho bạn mướn thôi,và bạn chẳng cần nói đi đâu.Cứ giao tiền thế chân và lấy xe đi.
Ngày 2: Nha Trang-Phan Rang(Vĩnh Hy,Ninh Chữ,Bình Tiên...) thích nơi nào thì chơi nơi đó(khoảng 100km hơn)
Ngày 3: Phan Rang-Đèo Ngoạn Mục-Đà Lạt(khoảng 110,120km),nghỉ đà lạt 1 đêm.
Ngày 4: Đà Lạt-Đèo Omega(Khánh Vĩnh)-Ninh Hòa-Đèo Cổ Mã-biển Đại Lãnh-đèo Cả-TP Tuy Hòa.Cung đường này khá dài khoảng 270,280km nên bạn phải đi lúc sớm nhưng cũng đừng sớm quá,nếu đi sớm quá omega sương sẽ rất dày,mà bạn nói bạn đã chinh phục hết tứ đại đỉnh đèo thì mình nghĩ con đèo này không là gì cho va tứ đại đỉnh đèo.
Ngày 5: Tuy Hòa-Qui Nhơn(100km) nhưng hãy đi bằng cung ven biển bằng Ql1D sẽ đẹp hơn Ql1 rất nhiều.
Ngày 6: Qui Nhơn-Nha Trang(khoảng 250km) chiều tối về đến NT trả xe bay về Hà Nội.
Hoặc bạn có thể gửi xe máy của mình qua một hãng xe khách nào đó về TP Qui Nhơn rồi bạn bay về Qui Nhơn có xe để đi,nhưng nhớ phải trứoc vài ngày trước chuyến đi của mình để khi mình xuống sân bay đón taxi ra hãng xe đó lấy xe liền.Nếu bạn đi như vậy sẽ tiết kiệm thời gian hơn vì không phải lấy một TP nào làm trung tâm nữa,thích đi đâu thì đi thôi.
Địa điểm tham quan thì mình kể bạn vài nơi thôi.
Qui Nhơn: Eo gió,ghềnh Ráng,Cầu thị Nại,bảo tàng Quang Trung...liệu cơm gắp mắm nhé,đừng cố gắng đi hết sẽ rất mệt và lần sau muốn đi lại không còn chổ đi.
Phú Yên: Vịnh Xuân Đài,Gành Đá Đĩa,Đầm Ô Loan,Đầm Cù Mông,Tháp Chàm,Mũi Điện,Vũng Rô,Đầm Môn
Nha Trang: TP này mình không có nhiều cảm tình nên hầu hết chuyến đi của mình đều không dừng lại nên tham quan ở đâu bạn kiếm google đi nhé.
Cam Ranh: Bãi Dài,đảo Bình Ba,...
Phan Rang: Vĩnh hy,Ninh Chữ,Bình Tiên...
Đà Lạt: Hồ Tuyền Lâm,Thiền Viện Trúc Lâm,Langbian,chợ đêm ĐL...
Đặc biệt tuyệt đối không đc bỏ qua 2 con đèo:Ngoạn Mục và Omega,vs lại bạn phải đi bằng xe máy vì cung đường Nam Trung Bộ là một trong những cung đường đẹp nhất Việt Nam,nếu bạn đi xe khách thì đã mất đi một nữa của chuyến đi này rồi
Nếu cần thêm thông tin cứ call cho mình 0906664500
Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ.

Bạn ý chỉ là ôm đi tứ đèo thui, chưa ôm đèo bao h, Khánh Vĩnh kể cả giữa trưa vẫn dày đặc sương ở độ cao >1000m
Hình chụp lúc 1h trưa:
https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/DSC04989_zpscop9s4gu.jpg (http://s8.photobucket.com/user/luonghongnam/media/DSC04989_zpscop9s4gu.jpg.html)

Nếu tay lại ko cứng (kiểu mấy bà mấy mợ hay chạy xe trong phố như bây h :D), thì bạn nên đi xe khách thui cho an toàn
Nếu tự tin tay lái, có 1 chút kĩ năng đi dg` rùi thì nên gửi xe máy theo tàu hỏa vô, ng`đi máy bay, vậy mới tận hưởng dc cung biển
Ngày 1 : sáng bay vô Cam Ranh, thuê xe máy đi xuống Phan Rang đi cung Bình Tiên - Vĩnh Hy sau đó ôm tiếp cung Ninh Chữ - Cà Ná :100km, có thể ra đảo Bình Hưng ở lại 1 đêm hoặc nghỉ lại Phan Rang cũng dc
Ngày 2 : Phan Rang đi Phan Thiết theo dg` ven biển Phan Rí - Lương Sơn - Bàu Trắng - Mũi Né (100km), nghỉ trưa TP Phan Thiết, rùi leo đèo Gia Bắc lên Đà Lạt (120km)
Ngày 3,4 : ở DL chơi (trại mát, langbiang, thung lũng vàng, ...), trưa ngày 4 đổ đèo Khánh Vĩnh xuống Nha Trang (140km) nghỉ đêm NT
Ngày 5 : NT đi Tuy Hòa - Đầm Môn - đèo Cả ghé Vũng Rô, Đại Lãnh - nghỉ tối Phú Yên (140km)
Ngày 6 : Phú Yên - Quy Nhơn (120km) theo QL1D ven biển khá đẹp, chơi ở QN và nghỉ đêm hôm sau gửi xe theo tàu về, ng` lên máy bay về

GemiCristo
30-05-2015, 11:00
Mình cũng đang có lịch trình cho cuối tháng 8 này.
Từ Đà nẵng đi Mũi Đôi, Hải Đăng Đại Lãnh - Mũi Điện và Gành Đá Dĩa :D

leng_keeng
30-05-2015, 12:43
Việc mướn xe máy đi ra ngoài tỉnh không khó,nhưng bạn phải thế chấp.Muốn thiết kế cung cho bạn đi bằng xe máy cũng dễ thôi.Mình thiết kế thế này bạn xem có hợp lý không.
Ngày 1: Bay vào Nha Trang,chơi 1 đêm.Sáng hôm sau mướn xe máy bắt đầu chuyến hành trình.Mình chắc chắn vs bạn rằng TP Nha Trang sẽ có xe cho bạn mướn thôi,và bạn chẳng cần nói đi đâu.Cứ giao tiền thế chân và lấy xe đi.
Ngày 2: Nha Trang-Phan Rang(Vĩnh Hy,Ninh Chữ,Bình Tiên...) thích nơi nào thì chơi nơi đó(khoảng 100km hơn)
Ngày 3: Phan Rang-Đèo Ngoạn Mục-Đà Lạt(khoảng 110,120km),nghỉ đà lạt 1 đêm.
Ngày 4: Đà Lạt-Đèo Omega(Khánh Vĩnh)-Ninh Hòa-Đèo Cổ Mã-biển Đại Lãnh-đèo Cả-TP Tuy Hòa.Cung đường này khá dài khoảng 270,280km nên bạn phải đi lúc sớm nhưng cũng đừng sớm quá,nếu đi sớm quá omega sương sẽ rất dày,mà bạn nói bạn đã chinh phục hết tứ đại đỉnh đèo thì mình nghĩ con đèo này không là gì cho va tứ đại đỉnh đèo.
Ngày 5: Tuy Hòa-Qui Nhơn(100km) nhưng hãy đi bằng cung ven biển bằng Ql1D sẽ đẹp hơn Ql1 rất nhiều.
Ngày 6: Qui Nhơn-Nha Trang(khoảng 250km) chiều tối về đến NT trả xe bay về Hà Nội.
Hoặc bạn có thể gửi xe máy của mình qua một hãng xe khách nào đó về TP Qui Nhơn rồi bạn bay về Qui Nhơn có xe để đi,nhưng nhớ phải trứoc vài ngày trước chuyến đi của mình để khi mình xuống sân bay đón taxi ra hãng xe đó lấy xe liền.Nếu bạn đi như vậy sẽ tiết kiệm thời gian hơn vì không phải lấy một TP nào làm trung tâm nữa,thích đi đâu thì đi thôi.
Địa điểm tham quan thì mình kể bạn vài nơi thôi.
Qui Nhơn: Eo gió,ghềnh Ráng,Cầu thị Nại,bảo tàng Quang Trung...liệu cơm gắp mắm nhé,đừng cố gắng đi hết sẽ rất mệt và lần sau muốn đi lại không còn chổ đi.
Phú Yên: Vịnh Xuân Đài,Gành Đá Đĩa,Đầm Ô Loan,Đầm Cù Mông,Tháp Chàm,Mũi Điện,Vũng Rô,Đầm Môn
Nha Trang: TP này mình không có nhiều cảm tình nên hầu hết chuyến đi của mình đều không dừng lại nên tham quan ở đâu bạn kiếm google đi nhé.
Cam Ranh: Bãi Dài,đảo Bình Ba,...
Phan Rang: Vĩnh hy,Ninh Chữ,Bình Tiên...
Đà Lạt: Hồ Tuyền Lâm,Thiền Viện Trúc Lâm,Langbian,chợ đêm ĐL...
Đặc biệt tuyệt đối không đc bỏ qua 2 con đèo:Ngoạn Mục và Omega,vs lại bạn phải đi bằng xe máy vì cung đường Nam Trung Bộ là một trong những cung đường đẹp nhất Việt Nam,nếu bạn đi xe khách thì đã mất đi một nữa của chuyến đi này rồi
Nếu cần thêm thông tin cứ call cho mình 0906664500
Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ.

Cảm ơn bạn Quocle239 đã góp ý. Mình thấy ý kiến này khá là phù hợp với thời gian của mình tuy nhiên chỉ gặp duy nhất một vấn đề là đi xe máy hay đi xe khách vì như KoPan nói thì đèo Khánh Vĩnh không phải là cung đường dễ ăn cho những tay lái không vững. Mình xin mạn phép sửa lại một chút như sau vì mình đã book vé máy bay vào Quy nhơn và về tại Nha Trang rùi
Ngày 1: khi đến Quy Nhơn vào buổi trưa, gửi đồ tại nhà nghỉ sau đó thuê xe máy đi eo gió, ghềnh ráng, biển Hoàng Hậu, cầu thị nại.... Việc đi này sẽ kéo *** đến sáng hôm sau, lấy Thành phố Quy Nhơn làm trung tâm
Ngày 2: Lang thang Quy nhơn, nếu không có thể trả xe máy bắt xe ra thẳng Tuy Hòa rồi thuê xe máy đi thẳng ra Đại Lãnh( Cách thành phố Tuy Hào khoảng 40km) xin phép đồn biên phòng ngủ đêm tại Đại Lãnh.
Ngày 3: Sáng dạy sớm đón bình minh( mình rất thích điều này:)) sau đó đi thăm Vũng Rô, vực phun, hòn nưa, mình tra gg map thì các điểm này không quá xa nhau. Sau đó mình phi thẳng xe máy ra Ghềnh Đá Dĩa rồi về Trung tâm tuy Hòa mua vé tàu/ô tô đi thẳng ra Phan Rang
Ngày 4: thuê xe máy đi chơi Vĩnh Hy, Nam cương. Chiều tối bắt xe lên Đà Lạt.
Ngày 5: Chơi ở Đà Lạt. Chỗ này mình chỉ thích cao nguyên Langbiang nên mình thuê xm đi lên đây và quay trở lại đèo ngoạn mục vì theo mình biết nó nằm trên một cung đường. Đến đây có hai phuơng án
- bắt ô tô đi Nha Trang luôn nghỉ đêm ở nha trang, sáng hôm sau ra Bình Ba chơi, chiều về ra sân bay về HN( không thể chinh phục Omega)
- Nghỉ đêm tại Đà Lạt, sáng hôm sau thuê xe ôm trek đèo Omega ra Nha Trang, chơi ở vịnh Cam Ranh chiều ra sân bay CR về HN

Phương án xe ôm ok không hả các bác????

leng_keeng
30-05-2015, 12:44
Mình cũng đang có lịch trình cho cuối tháng 8 này.
Từ Đà nẵng đi Mũi Đôi, Hải Đăng Đại Lãnh - Mũi Điện và Gành Đá Dĩa :D

Mình đầu T9 nè, rời lịch đi cho bọn mình ké với:))

KoPan
30-05-2015, 15:10
Cảm ơn bạn Quocle239 đã góp ý. Mình thấy ý kiến này khá là phù hợp với thời gian của mình tuy nhiên chỉ gặp duy nhất một vấn đề là đi xe máy hay đi xe khách vì như KoPan nói thì đèo Khánh Vĩnh không phải là cung đường dễ ăn cho những tay lái không vững. Mình xin mạn phép sửa lại một chút như sau vì mình đã book vé máy bay vào Quy nhơn và về tại Nha Trang rùi
Ngày 1: khi đến Quy Nhơn vào buổi trưa, gửi đồ tại nhà nghỉ sau đó thuê xe máy đi eo gió, ghềnh ráng, biển Hoàng Hậu, cầu thị nại.... Việc đi này sẽ kéo *** đến sáng hôm sau, lấy Thành phố Quy Nhơn làm trung tâm
Ngày 2: Lang thang Quy nhơn, nếu không có thể trả xe máy bắt xe ra thẳng Tuy Hòa rồi thuê xe máy đi thẳng ra Đại Lãnh( Cách thành phố Tuy Hào khoảng 40km) xin phép đồn biên phòng ngủ đêm tại Đại Lãnh.
Ngày 3: Sáng dạy sớm đón bình minh( mình rất thích điều này:)) sau đó đi thăm Vũng Rô, vực phun, hòn nưa, mình tra gg map thì các điểm này không quá xa nhau. Sau đó mình phi thẳng xe máy ra Ghềnh Đá Dĩa rồi về Trung tâm tuy Hòa mua vé tàu/ô tô đi thẳng ra Phan Rang
Ngày 4: thuê xe máy đi chơi Vĩnh Hy, Nam cương. Chiều tối bắt xe lên Đà Lạt.
Ngày 5: Chơi ở Đà Lạt. Chỗ này mình chỉ thích cao nguyên Langbiang nên mình thuê xm đi lên đây và quay trở lại đèo ngoạn mục vì theo mình biết nó nằm trên một cung đường. Đến đây có hai phuơng án
- bắt ô tô đi Nha Trang luôn nghỉ đêm ở nha trang, sáng hôm sau ra Bình Ba chơi, chiều về ra sân bay về HN( không thể chinh phục Omega)
- Nghỉ đêm tại Đà Lạt, sáng hôm sau thuê xe ôm trek đèo Omega ra Nha Trang, chơi ở vịnh Cam Ranh chiều ra sân bay CR về HN

Phương án xe ôm ok không hả các bác????

Xe ôm ok đó, kinh phí chắc hơi cao thui, nhưng chắc bạn ko ngại :D thôi thì cứ sắp xếp sao cho đủ dg` dc rùi, vì bạn ôm khá nhiều trong ngắn ngày nên chịu :v

Quocle239
30-05-2015, 19:34
Cảm ơn bạn Quocle239 đã góp ý. Mình thấy ý kiến này khá là phù hợp với thời gian của mình tuy nhiên chỉ gặp duy nhất một vấn đề là đi xe máy hay đi xe khách vì như KoPan nói thì đèo Khánh Vĩnh không phải là cung đường dễ ăn cho những tay lái không vững. Mình xin mạn phép sửa lại một chút như sau vì mình đã book vé máy bay vào Quy nhơn và về tại Nha Trang rùi
Ngày 1: khi đến Quy Nhơn vào buổi trưa, gửi đồ tại nhà nghỉ sau đó thuê xe máy đi eo gió, ghềnh ráng, biển Hoàng Hậu, cầu thị nại.... Việc đi này sẽ kéo *** đến sáng hôm sau, lấy Thành phố Quy Nhơn làm trung tâm
Ngày 2: Lang thang Quy nhơn, nếu không có thể trả xe máy bắt xe ra thẳng Tuy Hòa rồi thuê xe máy đi thẳng ra Đại Lãnh( Cách thành phố Tuy Hào khoảng 40km) xin phép đồn biên phòng ngủ đêm tại Đại Lãnh.
Ngày 3: Sáng dạy sớm đón bình minh( mình rất thích điều này:)) sau đó đi thăm Vũng Rô, vực phun, hòn nưa, mình tra gg map thì các điểm này không quá xa nhau. Sau đó mình phi thẳng xe máy ra Ghềnh Đá Dĩa rồi về Trung tâm tuy Hòa mua vé tàu/ô tô đi thẳng ra Phan Rang
Ngày 4: thuê xe máy đi chơi Vĩnh Hy, Nam cương. Chiều tối bắt xe lên Đà Lạt.
Ngày 5: Chơi ở Đà Lạt. Chỗ này mình chỉ thích cao nguyên Langbiang nên mình thuê xm đi lên đây và quay trở lại đèo ngoạn mục vì theo mình biết nó nằm trên một cung đường. Đến đây có hai phuơng án
- bắt ô tô đi Nha Trang luôn nghỉ đêm ở nha trang, sáng hôm sau ra Bình Ba chơi, chiều về ra sân bay về HN( không thể chinh phục Omega)
- Nghỉ đêm tại Đà Lạt, sáng hôm sau thuê xe ôm trek đèo Omega ra Nha Trang, chơi ở vịnh Cam Ranh chiều ra sân bay CR về HN

Phương án xe ôm ok không hả các bác????

Trên đời này không có con đèo khó hay dễ,không có con đèo nguy hiểm hay an toàn mà chỉ thuộc vào con người.Biết bao nhiêu con đèo dễ mà bao tay lái Bắc Nam đã rụng.Thật ra omega chỉ nguy hiểm ngay khúc sương mù trên đỉnh Hòn Giao thôi,nếu chỉ cần cẩn thận khúc đó là okie.

haianh
02-06-2015, 14:35
Eo gió đáng đi, cầu Thị Nại bắt buộc phải qua để đến Eo Gió; ghềnh ráng, biển Hoàng hậu thì theo mình chẳng có gì, nhưng đã đến thì ghé qua một chút cũng được. Theo mình có một nơi chẳng thua gì Eo Gió, đi xa một chút nhưng không có gì hối tiếc, đó là mũi Rồng và hải đăng Hòn Nước. Nơi này cùng cung đường với Eo Gió.

Đồi cát thì ghé chút thôi vào lúc sáng sớm, nắng lên sẽ rất nóng và chụp ảnh cũng không đẹp. Từ đó ra Vĩnh Hy theo đường ven biển ra Cam Ranh.Sao không từ Vĩnh Hy ra Nha Trang vượt Omega lên DL? Bạn đã qua tứ đại đỉnh đèo, Hải vân rồi mà còn gì để sợ? Mình biết có bạn mới 18t, chưa từng lái xe ra khỏi thành phố, tất nhiên chưa hề vượt con đèo nào, vậy mà đã có thể bon bon qua Omega giữa cơn mưa tầm tả. Hãy tin ở bản thân mình. Con đèo này mà ngồi xe thì có gì là thú vị nữa!! Tất cả khoản này chỉ mất 1 ngày. Nhưng nhớ phải đi thật sớm, ở vùng biển 5h đã thấy trời sáng lắm rồi.

Ở DL chỉ thích lên Langbiang thôi thì không mất thời gian lắm. Từ DL theo đèo D'ran qua Ngoạn Mục xuống Phan Rang chỉ khoản 106km.

Vậy, hoàn toàn có khả năng thuê và trả xe tại Phan Rang mà vẫn đi đủ những nơi mình muốn.

duonghai
02-06-2015, 15:32
ôi đúng là mê hồn thật, nếu đi ô tô từ đà lạt ra nha trang có qua con đèo omega không ạ

Đây là xe PT đang đổ đèo Khánh lê từ Đà Lạt qua Nha Trang, xe chạy lắc lư như uốn dẻo. cảm giác còn... dể sợ hơn mình tự lái xe máy. Mình tự làm chủ bản thân mình thì yên tâm hơn. Lần đầu mà cũng không dám có lần sau đi bằng xe khách qua con đèo này nữa rồi!!!
Vả lại đi xe khách không cảm nhận được hết vẻ đẹp của đỉnh Hòn Giao.
(Vài hình ảnh xe PT đang qua đèo Khánh Lê)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112084&d=1395839948

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112086&d=1395840073

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112088&d=1395840073

leng_keeng
05-06-2015, 21:42
Eo gió đáng đi, cầu Thị Nại bắt buộc phải qua để đến Eo Gió; ghềnh ráng, biển Hoàng hậu thì theo mình chẳng có gì, nhưng đã đến thì ghé qua một chút cũng được. Theo mình có một nơi chẳng thua gì Eo Gió, đi xa một chút nhưng không có gì hối tiếc, đó là mũi Rồng và hải đăng Hòn Nước. Nơi này cùng cung đường với Eo Gió.

Đồi cát thì ghé chút thôi vào lúc sáng sớm, nắng lên sẽ rất nóng và chụp ảnh cũng không đẹp. Từ đó ra Vĩnh Hy theo đường ven biển ra Cam Ranh.Sao không từ Vĩnh Hy ra Nha Trang vượt Omega lên DL? Bạn đã qua tứ đại đỉnh đèo, Hải vân rồi mà còn gì để sợ? Mình biết có bạn mới 18t, chưa từng lái xe ra khỏi thành phố, tất nhiên chưa hề vượt con đèo nào, vậy mà đã có thể bon bon qua Omega giữa cơn mưa tầm tả. Hãy tin ở bản thân mình. Con đèo này mà ngồi xe thì có gì là thú vị nữa!! Tất cả khoản này chỉ mất 1 ngày. Nhưng nhớ phải đi thật sớm, ở vùng biển 5h đã thấy trời sáng lắm rồi.

Ở DL chỉ thích lên Langbiang thôi thì không mất thời gian lắm. Từ DL theo đèo D'ran qua Ngoạn Mục xuống Phan Rang chỉ khoản 106km.

Vậy, hoàn toàn có khả năng thuê và trả xe tại Phan Rang mà vẫn đi đủ những nơi mình muốn.

Cảm ơn Haianh! Mình nghĩ đi từ Nha Trang xuống Đà Lạt hay ngược lại đều đi qua Omega, sao mọi người toàn chỉ nói đi từ Nha Trang xuống Đà Lạt thế nhỉ, hay cách mình đi nó ngược sao ta, vì mình bay từ Nha Trang về Hà Nội, nên muốn điểm cuối cùng ở Nha Trang, nên mình nên thuê xe máy ở Nha Trang để trả cho dễ. Mình đi theo cung như sau nè: Cam Rang - Ninh thuân - Đà Lạt - Cam Ranh ạ

leng_keeng
05-06-2015, 21:46
chac chan em se di xe may roi bac Duong Hai ạ

leng_keeng
05-06-2015, 21:47
Mình cũng xuất phát từ ngoài Bắc thôi. Tính sẽ đi cung bám theo đường ven biển miền Trung.

Book vé chưa Vô Thường. nếu không delay đến T9 join cùng bọn này cho vui

KoPan
06-06-2015, 11:29
Cảm ơn Haianh! Mình nghĩ đi từ Nha Trang xuống Đà Lạt hay ngược lại đều đi qua Omega, sao mọi người toàn chỉ nói đi từ Nha Trang xuống Đà Lạt thế nhỉ, hay cách mình đi nó ngược sao ta, vì mình bay từ Nha Trang về Hà Nội, nên muốn điểm cuối cùng ở Nha Trang, nên mình nên thuê xe máy ở Nha Trang để trả cho dễ. Mình đi theo cung như sau nè: Cam Rang - Ninh thuân - Đà Lạt - Cam Ranh ạ

Bạn nói ngược thì đúng hơn :D, DL xuống NT chứ :P
Mà bỏ luôn QN rùi ah :P

leng_keeng
06-06-2015, 12:16
Bạn nói ngược thì đúng hơn :D, DL xuống NT chứ :P
Mà bỏ luôn QN rùi ah :P

Không ạ, Mình dành 2,5 ngày cho QN và BĐ chứ. di chuyển bằng ô tô và thuê xe máy đi trong tỉnh. Còn từ Nha Trang là thuê xe máy đi Nha trang - Ninh Thuận - Đà Lạt - Nha Trang về. máu rồi, đi ô tô sao mà đẹp được, trước khi đi sẽ tham khảo cung an toàn và dễ đi nhất cho tay lái non nớt này:))

leng_keeng
06-06-2015, 22:14
http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20121208/qua-deo-ngoan-muc-noi-kinh-so-am-anh/524017.html
Cái này là sao hả các bác:(((

Quocle239
06-06-2015, 23:06
http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20121208/qua-deo-ngoan-muc-noi-kinh-so-am-anh/524017.html
Cái này là sao hả các bác:(((

Bạn xem lại thời gian đi,năm 2012 còn bây gio phải khác xưa nhiều

KoPan
07-06-2015, 00:48
http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20121208/qua-deo-ngoan-muc-noi-kinh-so-am-anh/524017.html
Cái này là sao hả các bác:(((

Chán bạn ghê, vô trang phuot.vn mà cập nhập đèo Ngoạn mục mới nhất (2015), đọc chi 3 cái báo giật tít câu view từ đời tám hoánh nào :v
Đèo h đẹp rùi, kể cả có xấu như hình (từ 2012) thì vẫn còn đẹp hơn khối dg` Đông, Tây Bắc
Chưa đi mà đã hoang mang rùi :v

Quocle239
07-06-2015, 01:34
Cứ yên tâm mà đi đi,đèo Ngoạn Mục giờ okie hết rồi.Còn cái vụ đó là năm 2012 mà giờ còn lôi vô đây.Po tay.

leng_keeng
07-06-2015, 22:19
Cứ yên tâm mà đi đi,đèo Ngoạn Mục giờ okie hết rồi.Còn cái vụ đó là năm 2012 mà giờ còn lôi vô đây.Po tay.

khổ các bác thông cảm, e vẫn đi mà. Từ giờ không đọc báo nữa, lại lo. Đã đi là phỉa hết mình. Em chuẩn bị rùi ạ, đợi đi là đến thui. hihi

KoPan
07-06-2015, 23:40
Khéo lại lo quá, chưa đến ngày đã hủy luôn =)))) ( mình gặp nhiều trường hợp vậy rùi)

leng_keeng
08-06-2015, 23:16
Khéo lại lo quá, chưa đến ngày đã hủy luôn =)))) ( mình gặp nhiều trường hợp vậy rùi)

em chỉ lo đi có mỗi hai đứa con gái thui. Chứ em đã định làm gì là làm cho bằng được. không đi phí lắm, duyên hải miền trung đẹp lắm thay,hihi. Bác KoPan dân SG ạ??

Quocle239
08-06-2015, 23:30
Tặng e câu này,chắc em cũng biết
Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi
Mà khó bởi lòng người ngại núi e sông.

KoPan
08-06-2015, 23:43
em chỉ lo đi có mỗi hai đứa con gái thui. Chứ em đã định làm gì là làm cho bằng được. không đi phí lắm, duyên hải miền trung đẹp lắm thay,hihi. Bác KoPan dân SG ạ??

Mình dân Bắc nhưng sinh ra lớn lên trong này ạ :D
Con gái thì có làm sao, thix mấy bạn gái ko ngại khổ ngại khó đi đó đi đây lắm ah, hehe

Quocle239
09-06-2015, 01:47
Bạn ý chỉ là ôm đi tứ đèo thui, chưa ôm đèo bao h, Khánh Vĩnh kể cả giữa trưa vẫn dày đặc sương ở độ cao >1000m
Hình chụp lúc 1h trưa:
https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/DSC04989_zpscop9s4gu.jpg (http://s8.photobucket.com/user/luonghongnam/media/DSC04989_zpscop9s4gu.jpg.html)

Nếu tay lại ko cứng (kiểu mấy bà mấy mợ hay chạy xe trong phố như bây h :D), thì bạn nên đi xe khách thui cho an toàn
Nếu tự tin tay lái, có 1 chút kĩ năng đi dg` rùi thì nên gửi xe máy theo tàu hỏa vô, ng`đi máy bay, vậy mới tận hưởng dc cung biển
Ngày 1 : sáng bay vô Cam Ranh, thuê xe máy đi xuống Phan Rang đi cung Bình Tiên - Vĩnh Hy sau đó ôm tiếp cung Ninh Chữ - Cà Ná :100km, có thể ra đảo Bình Hưng ở lại 1 đêm hoặc nghỉ lại Phan Rang cũng dc
Ngày 2 : Phan Rang đi Phan Thiết theo dg` ven biển Phan Rí - Lương Sơn - Bàu Trắng - Mũi Né (100km), nghỉ trưa TP Phan Thiết, rùi leo đèo Gia Bắc lên Đà Lạt (120km)
Ngày 3,4 : ở DL chơi (trại mát, langbiang, thung lũng vàng, ...), trưa ngày 4 đổ đèo Khánh Vĩnh xuống Nha Trang (140km) nghỉ đêm NT
Ngày 5 : NT đi Tuy Hòa - Đầm Môn - đèo Cả ghé Vũng Rô, Đại Lãnh - nghỉ tối Phú Yên (140km)
Ngày 6 : Phú Yên - Quy Nhơn (120km) theo QL1D ven biển khá đẹp, chơi ở QN và nghỉ đêm hôm sau gửi xe theo tàu về, ng` lên máy bay về

Vị trí có sương mù dày nhất là độ cao khoảng 1500m-1700m,mình cũng đi lúc 11h trưa sương mù vẫy dày đặc,nhưng chỉ cần lấy một miếng nilong vàng dán vào đèn xe thì sẽ xé đc sương mù mà đi.Tẩm nhìn thấp thì mình chạy tốc độ thấp,người đam mê tốc độ rất dễ rớt vs con đèo này.Có những khúc đường thẳng ngon cơm cả vài km mà tự dưng nó chặc một cái 180 độ là không đỡ đc.Cái nguy hiểm của đèo Khánh Lê là như vậy,chứ sương mù không là gì.Leng keng nhớ nhé có đi con đèo này cứ chạy từ từ,20-30 thôi khúc sương mù thì dán một tấm nilong màu vàng vào đèn xe thì tầm nhìn của mình sẽ xa hơn một tí,không xa hơn khá nhiều.Còn nếu đi ngược từ NT lên Đl thì phải cho xe nghỉ ngơi tầm 3-4 lần.Tại vì con đèo này chỉ có lên nếu đi từ NT và chỉ có xuống nếu đi từ ĐL.
Vị trí này tầm 1500-1700m
https://i1380.photobucket.com/albums/ah190/giutronloithe_suotdoiyeuem239/DSC_1133_zpscsgp0r7f.jpg (http://s1380.photobucket.com/user/giutronloithe_suotdoiyeuem239/media/DSC_1133_zpscsgp0r7f.jpg.html)
https://i1380.photobucket.com/albums/ah190/giutronloithe_suotdoiyeuem239/DSC_1126_zpsx8gxs7zn.jpg (http://s1380.photobucket.com/user/giutronloithe_suotdoiyeuem239/media/DSC_1126_zpsx8gxs7zn.jpg.html)
Còn 1000m thì không còn tí sương nào cả.
https://i1380.photobucket.com/albums/ah190/giutronloithe_suotdoiyeuem239/DSC_1171_zps1itubsnr.jpg (http://s1380.photobucket.com/user/giutronloithe_suotdoiyeuem239/media/DSC_1171_zps1itubsnr.jpg.html)

KoPan
09-06-2015, 03:20
Vị trí có sương mù dày nhất là độ cao khoảng 1500m-1700m,mình cũng đi lúc 11h trưa sương mù vẫy dày đặc,nhưng chỉ cần lấy một miếng nilong vàng dán vào đèn xe thì sẽ xé đc sương mù mà đi.Tẩm nhìn thấp thì mình chạy tốc độ thấp,người đam mê tốc độ rất dễ rớt vs con đèo này.Có những khúc đường thẳng ngon cơm cả vài km mà tự dưng nó chặc một cái 180 độ là không đỡ đc.Cái nguy hiểm của đèo Khánh Lê là như vậy,chứ sương mù không là gì.Leng keng nhớ nhé có đi con đèo này cứ chạy từ từ,20-30 thôi khúc sương mù thì dán một tấm nilong màu vàng vào đèn xe thì tầm nhìn của mình sẽ xa hơn một tí,không xa hơn khá nhiều.Còn nếu đi ngược từ NT lên Đl thì phải cho xe nghỉ ngơi tầm 3-4 lần.Tại vì con đèo này chỉ có lên nếu đi từ NT và chỉ có xuống nếu đi từ ĐL.
Vị trí này tầm 1500-1700m
https://i1380.photobucket.com/albums/ah190/giutronloithe_suotdoiyeuem239/DSC_1133_zpscsgp0r7f.jpg (http://s1380.photobucket.com/user/giutronloithe_suotdoiyeuem239/media/DSC_1133_zpscsgp0r7f.jpg.html)
https://i1380.photobucket.com/albums/ah190/giutronloithe_suotdoiyeuem239/DSC_1126_zpsx8gxs7zn.jpg (http://s1380.photobucket.com/user/giutronloithe_suotdoiyeuem239/media/DSC_1126_zpsx8gxs7zn.jpg.html)
Còn 1000m thì không còn tí sương nào cả.
https://i1380.photobucket.com/albums/ah190/giutronloithe_suotdoiyeuem239/DSC_1171_zps1itubsnr.jpg (http://s1380.photobucket.com/user/giutronloithe_suotdoiyeuem239/media/DSC_1171_zps1itubsnr.jpg.html)

>1000m vẫn có sương mù tùy ngày và thời tiết nhé bạn.
Dán nilong vàng ko xé dc sương mù, mà để xe ngược chiều dễ nhìn thấy nhau, tránh va chạm thui. Đèn trắng dễ bị sương nuốt trọn nên xe ngược chiều ko thể thấy dc.

leng_keeng
09-06-2015, 21:28
Mình dân Bắc nhưng sinh ra lớn lên trong này ạ :D
Con gái thì có làm sao, thix mấy bạn gái ko ngại khổ ngại khó đi đó đi đây lắm ah, hehe

đi thì lúc nào em cũng máu ạ, chỉ mong đi hết dẻo đất chữ S thui ạ:))))

leng_keeng
09-06-2015, 21:30
>1000m vẫn có sương mù tùy ngày và thời tiết nhé bạn.
Dán nilong vàng ko xé dc sương mù, mà để xe ngược chiều dễ nhìn thấy nhau, tránh va chạm thui. Đèn trắng dễ bị sương nuốt trọn nên xe ngược chiều ko thể thấy dc.

Em đi tầm T9 các bác ạ, lúc đó thời tiết cũng mù như thế này ạ, đèo này có nhiều xe tải hay ô tô đi lại không hả các bác???

KoPan
09-06-2015, 23:53
đi thì lúc nào em cũng máu ạ, chỉ mong đi hết dẻo đất chữ S thui ạ:))))
Vậy bỏ tầm 1 tháng ra là tha hồ mà hết đèo nhé :D


Em đi tầm T9 các bác ạ, lúc đó thời tiết cũng mù như thế này ạ, đèo này có nhiều xe tải hay ô tô đi lại không hả các bác???
Tháng nào cũng mù, bất kể thời tiết đồng bằng thế nào, lên gần đỉnh là sương mù dày rùi. Ô tô xe tải cũng ko quá nhiều, chủ yếu là xe khách