PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Nha Trang 5 đêm 5 ngày



barefoot
12-09-2008, 10:12
Phải mất gần 1 tháng chuẩn bị, nào là liên hệ đặt phòng, khảo sát tình hình về địa điểm, giá cả nơi ăn chốn ở, sắp xếp lộ trình cho cả đoàn, đặt mua vé tàu, vạch chương trình đi và về.v.v và.v.v. Mặc dù đã liên lạc với cơ sở của ta tại bản địa từ trước 1 tháng nhưng cho đến mãi trước ngày khởi hành 2 ngày mới có được thông tin đã đặt được phòng, và vì vậy mặc dù ở ngay ga Đồng Hới những phải nhờ tay trong mới thửa được 8 cái vé tàu nhưng chỉ có được 1 vé nằm ( thôi thì có còn hơn không, 1 cái nằm giành cho 2 đứa trẻ là được rồi).
Lúc này mọi người mới thở phào, vậy là kế hoạch của chuyến đi đã được thực thi, bây giờ chỉ là lo chuẩn bị tư trang hành lý chờ giờ tốt mà thôi.

Đúng 22h30 tối 29/4/08
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=180&pictureid=2811
Go...go...go!

CVN
13-09-2008, 09:38
Tiếp đi bác chân trần ơi! Bác đi từ Đồng hới à?

barefoot
13-09-2008, 15:09
Tiếp đi bác chân trần ơi! Bác đi từ Đồng hới à?

Vâng chào bác cvn, bọn em đi từ Đồng hới. Lu bu quá giờ em đi tiếp nhé:LL

barefoot
14-09-2008, 00:34
Có thể do mấy hôm chuẩn bị, lo lắng cho chuyến đi; lại thêm tâm trạng chờ đợi trước lúc xuất phát và lại thêm vào nữa là trước giờ khởi hành mấy tên không thể đi cùng đoàn được(vì lý do riêng) đã khệ nệ lên nhà trưởng nhóm một lô một lốc bia để chia tay đoàn, thế nên sau khi tàu rời ga được khoảng vài km là tất cả đã akay rồi.
6h sáng, tỉnh giấc rồi, thoải mái quá; tàu qua đèo Hải Vân bắt đầu vào Đà Nẵng. Từ trên cao nhìn xuống ( đã lâu rồi không đi đèo), toàn cảnh Đà nẵng hiện ra, biển, phố, đèn...tất cả như quyện vào nhau dưới lớp sương mù buổi sáng. Cảm giác ngái ngủ và mệt mỏi gần như tan hết trên từng gương mặt, có lẽ mọi người bắt đầu cảm nhận được sự thích thú của chuyến đi khi ngủ đẫy giấc, tỉnh lại trên tàu và bình minh bằng những khung cảnh đẹp. Tàu bắt đầu chầm chậm vào ga và dừng lại, 15' kỹ thuật của tàu cũng là lúc mọi người "kỹ thuật cá nhân". Cafe đen nhé! ok. 5 ly, ra hành lang uống để hút thuốc lá.
"Ô! ô! sao tàu lại đi lùi thế này", " chắc đổi đầu máy đấy", " sao đổi đầu máy mà lùi xa thế, không phải rồi chắc có sự cố", "không, có lẽ đoàn tàu này không được chào đón ở ga này nên lùi lại". " bác nhân viên tàu ơi! sao lại đi lùi hở bác?", " đi lùi là việc của nó phải đi lùi như vậy mà" - ôi cái ông này trả lời khách hàng nghe củ chuối quá.
Thì ra là thế này, tại ga Đà nẵng thì tàu vào hay tàu ra đều có cùng một tín hiệu ghi và đều chạy trên một đường ghi duy nhât; cung đường ở đây có hình chữ Y và ga Đà nẵng nằm ở cuối chữ Y đó. hay quá, hay quá, bấy lâu đi tàu chỉ có đi ra không đi vào, mà có vào thì chỉ đến ga Đà nẵng là cuối nên làm sao biết được.
Tàu vun vút lao đi qua bao nhiêu địa danh, phải nói xuất phát vào giờ hôm qua là thượng sách, giờ đây là trời đã sáng và cả quảng đường đi vào thì tuyến đường sắt hầu hết là dọc QL1A, qua nhiều phố thị, tha hồ ngắm cảnh đất nhà họ nhé. Tam kỳ rồi, đây là cái nôi của cách mạng đấy, tôi chợt nhớ đến vài kỹ niệm ở mảnh đất này. Tôi đã từng đặt dấu chân lên mãi tận huyện miền núi Tiên Phước - nổi tiếng với một bãi vàng, Trà My-nổi tiếng với cây Quế, nhưng thôi để dịp khác tôi sẽ kể lại quảng này còn bây giờ đã hơn 8h rồi, Nam tiến thôi.
Mãi nhìn ngắm cảnh vật, hưng phấn chuyến đi quá mà quên mất là chưa ăn sáng, cafe vào xót ruột quá đi xuống can-tin thôi.
Chật quá, lại lắc lư nữa những cũng đã xong bữa với mỗi người 2 gói mì tôm thịt bò-ăn ghê quá, về ghế thở tí đã.
10h đến Mường mán rồi, ôi! cơ man nào là gà, mua đi, mang xuống can-tin. Rẻ thế 120k cho 10 cái đùi gà to -bia thôi.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=180&pictureid=2824
Nhìn hãi quá, đi nhậu hay đi du lịch vậy?

tunbo
14-09-2008, 23:57
Ơ, bạn này đi Nha Trang, sao lại tới Mương Mán?

barefoot
15-09-2008, 09:09
Ơ, bạn này đi Nha Trang, sao lại tới Mương Mán?

Ôi.ôi! xin lỗi bác tunbo nhé, cảm ơn bác nhiều. Không phải là Mương mán mà là Diêu trì. Cái này gọi là xi xăng đan đó mà, tại em post mấy bài rồi mà không thây ai nhòm nên xì thử. Bác tinh thật.

CVN
15-09-2008, 09:16
Tiếp đi bác ơi, mới chưa qua màn dạo đầu mà ;)

barefoot
15-09-2008, 09:54
...14h ngày 30/4/08.
Cuối cùng cũng đã tới Nhan Trang, cả đoàn hồ hởi xuống ga, mấy đứa trẻ háo hức quá chạy nhảy lung tung, người lớn cũng không kém.
"Taxi của anh 4 chỗ hả, không được. 7 chỗ mới tính, đây rồi, cho chúng tôi về KS San Hô Đỏ nhé".
Đường phố sạch đây, thoáng quá và đẹp nữa - mùa du lịch mà. Về đến KS rồi, KS này là của một cơ sở của tôi ở đây đã thửa cho từ trước với giá tương đối "mềm"-650k/đêm. Nhân viên KS ra đón tận cửa - chu đáo thật. "Nhận phòng, tắm rửa, nghỉ ngơi một tí nhé". " không đâu, cất đồ rồi ra phố thôi, không lại phí mất 1 buổi chiều có mệt gì đâu mà nghỉ". " Ha.ha.ha, ok thôi"-còn hơn trẻ con nữa.
Thế là cả đoàn khẩn trương sắp xếp hành lý và "xuống đường".
Nha Trang đây rồi!
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=180&pictureid=2826
Biển xanh quá, người cũng đông và đẹp nữa. Vinpearl bên kia kìa.
Dạo một vòng thăm dò nào.
Dọc theo bờ biển các nhà hàng, điểm vui chơi thật nhộn nhịp, không biết thường ngày có thế không nữa. Quang cảnh thật thoáng mát và đẹp một cách sạch sẽ, nó không như một vài bãi biển khác mà chúng tôi đã tới, hàng phi lao được tỉa tót và chăm sóc một cách công phu, nấp dưới tán phi lao là những lều mái lá hình nấm to nhỏ đủ cỡ, xen vào đó là những khu vực nhà hàng lấy thiên nhiên làm chủ đạo, vừa mang chất hiện đại nhưng lại đầy ấn tượng cổ tạo cho du khách cảm nhận một khung cảnh vừa sang trọng mà giản dị, vừa hoành tráng mà lại gần gũi - cảnh này được ghi lại bằng videoclip, đẹp lắm nhưng không biết có post lên được không.
Mấy nhóc thì cứ nằng nặc đeo bám lấy công viên, "ừ thì chiều chúng nó luôn, đi chơi mà, cứ cho chúng nó chơi thoải mái đi".
Người lớn cũng muốn chơi nữa mà.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=180&pictureid=2836
Phải nói đứng trên này ngắm Nha Trang thật tuyệt. Ấn tượng đầu tiên tôi cảm nhận là sạch sẽ, văn minh và ...hấp dẫn quá.
Sau một hồi vật lộn với công viên có lẽ đã thấm mệt, thôi ngồi nghỉ đi, thời gian còn dài đừng nên vừa mới bắt đầu đã phí sức rồi. Ngắm biển một chút nào; bên kia ( Vinpearl) là địa điểm tổ chức thi HHHV đấy, khắp nơi trên thành phố đều PR cho sự kiện này, băng rôn, biểu ngữ và còn có cả một đồng hồ đếm ngược thời gian to đùng nữa. Giá như lễ đó được tổ chức luôn vào dịp này thì hay quá. Nhưng không sao, đây rồi.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=180&pictureid=2837

alias.noodles
15-09-2008, 09:56
Nhìn hãi quá, đi nhậu hay đi du lịch vậy?

Chắc các bác chưa đi tàu Bắc - Nam bao giờ nên lạ lẫm với việc đến Đà Nẵng tàu quay đầu chạy ngược :))

Các bác xài beer kinh quá (c)

Em mà đi tàu thì sẽ hơi khác một tẹo, tu rượu cho nó nhẹ bụng nhưng em sẽ mua vé nằm kềnh cang cho thoải mái :D

alias.noodles
15-09-2008, 09:59
Mấy nhóc thì cứ nằng nặc đeo bám ...

Buổi tối mà các bác zai đi lẻ trên đường Trần Phú thì còn có nhiều thứ "nằng nặc" bám theo lắm đấy (c)

barefoot
15-09-2008, 10:26
Buổi tối mà các bác zai đi lẻ trên đường Trần Phú thì còn có nhiều thứ "nằng nặc" bám theo lắm đấy (c)

Em cũng có nghe "hơi", cũng muốn xem nó bám đến đâu nhưng ngặt nỗi... lần đi này có rơmooc theo nên...hu.hu.hu:LL

barefoot
16-09-2008, 15:50
...Tối ở Nha Trang, tôi không biết là ở nơi nào có nữa không những quê tôi thì chưa có; sau một chầu ăn uống cùng cơ sở của tôi tại Nha Trang và thêm hai cơ sở nữa ở Đà Lạt cũng xuống kịp chúng tôi liền lên một chiếc taxi du lịch của Mai linh đi dạo phố. Hay là ở chỗ taxi không mui không bạt, cửa xe được xác định bằng 2 thanh inox, ghế băng nệm khá êm, xe chạy bằng điện -rất môi trường. Gió từ biển thổi vào mát rượi, thành phố về đêm thật lung linh và tráng lệ, tất cả đều được cảm nhận trên từng mm da thịt vì thân xe hoàn toàn trống trải. Bờ biển dọc theo đường Trần Phú thật dài, cảnh phố thật nhộn nhịp nhưng có lẽ tôi không cảm nhận hết được bởi "bác tài xế" lại là một kiều nữ rất trẻ đẹp, dáng thon thả và giọng mượt mà.
Một vòng dạo phố đã xong trả 150k tiền cước mà như chưa có gì, nhanh quá, tiếc quá.
Thôi về KS vậy, còn kế hoạch cho ngày mai chưa biết thế nào nữa.
May quá, KS đã liên lạc được với tua rồi.
6h ngày 01/5/08.
ăn sáng, cafe chuẩn bị túc tiệp.:))
7h30 xe tới đón. Lên xe nào.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=180&pictureid=2828

Đến bến rồi, chuẩn bị xuống tàu bắt đầu một ngày giành cho vịnh Nha Trang.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=180&pictureid=2829

Xuất bến.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=180&pictureid=2830

Phải nói là nhộn nhịp và quá đông đúc, cầu cảng quá hẹp trong khi tàu và khách quá nhiều, đường xuống cầu lại chỉ một - ở Hạ Long việc này tiện hơn.

barefoot
16-09-2008, 16:22
Ngồi trên tàu chụp một phát đường cáp treo qua Vinpearl, cao quá, chói nắng nữa.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=180&pictureid=2832

Tàu xé sóng ra khơi, hướng dẫn viên bắt đầu thao thao bất tuyệt với màn chào hỏi và giới thiệu về thương hiệu công ty Tứ Hải của mình.

Tàu cập hòn Mun "đổ" tất cả những "thứ" bị say sóng và sẽ say sóng xuống đảo, số còn lại quay ra đi lặn biển.
Phải nói không có kinh nghiệm gì cả, không biết để thuê bao đựng máy chụp dưới nước, tiếc ghê. Lặn xuống đây ngắm đáy biển... chao ôi! y như là trong bể cá cảnh chiếu trên tia via vậy. San hô, này san hô rất mềm, lặn xuống sờ vào nó những tưởng sẽ gỡ được 1 ít nhưng không, nó dai như cao su vậy. Nước biển, này nước biển trong vô cùng, chưa cần lặn xuống chỉ cần úp mặt vào kính lặn ở ngay trên mặt nước là đã thấy đáy rồi. Tôi lại phải nói lần nữa; công tác môi trường ở đây quá tuyệt vời, bề mặt không rác, nước không đục, tất cả như bồn tắm nhà mình vậy - hơi quá nhỉ.

Sau gần 1 giờ đồng hồ tha hồ ngụp lặn, ngắm nghía, tàu quay về "bốc" các "thứ" lúc trước đã đổ trên đảo lên và quay vào Hòn Một.

Hòn Một-theo giải thích rất là ...giải thích của cô HDV đó là "đơn giản nó chỉ có một hòn, và trong cuộc sống mọi người nên đơn giản hoá mọi việc đi để thoải mái".

Hòn Một với chương trình cả 4 tàu của Cty Tứ Hải quây lại với nhau giữa biển thành một đại gia đình Tứ Hải và bắt đầu một bữa cơm trưa có một không hai ngay trên biển. Đoàn chúng tôi được ưu tiên cho lên "tầng 2 của tàu", đó là nóc tàu để ăn cơm.:D

Bữa cơm trên biển.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=180&pictureid=2834

Anh Già
17-09-2008, 05:22
Bạn barefoot viết bài hay lắm, tiếp đi bạn !

barefoot
17-09-2008, 08:08
Bạn barefoot viết bài hay lắm, tiếp đi bạn !

Anh Già! hay thật không anh, em nghe phổng mũi quá.:LL

Hay là bác đắc nhân tâm em đó;)

Anh Già
17-09-2008, 08:15
Khồng , tớ nói thật , tớ đi lăng quăng mấy chỗ về, giá mà biết viết được như bạn thì cũng phải làm vài bài post lên đây rồi :)

alias.noodles
17-09-2008, 08:25
Bạn "Chưn trần" ở Đồng Hới à?

Tớ mê mấy cái thành cổ ở QB lắm, hy vọng là nó sẽ không bị san lấp trong thời buổi đô thị hóa chóng mặt này. Rồi còn cái rì sọt Sun Sun gì nữa mà vẫn chưa đến được.

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/IMG_5836.jpg

Năm ngoái tớ lượn qua QB đúng dịp kỷ niệm 50 năm ngày Bác về thăm tình nhà eo ơi cờ hoa rợp trời nhá, rồi lại nghe nô nức phong trào xin danh hiệu "Xã anh hùng" và ấn tượng nhứt là trước trụ sở UBND hay CA tỉnh gì đó có hẳn một anh lính nguyên đai nguyên kiện đứng gác cổng nhá :D

"Nếu ai hỏi vì sao ...

Tớ rất yêu Quảng Bình :L

barefoot
17-09-2008, 10:31
...Tiếp buổi trưa ở vịnh Nha trang nhé!

Bữa cơm trưa không có vẻ gì là thịnh soạn lắm nhưng mọi người ăn rất ngon miệng; có lẽ do vật lộn với biển quá nhiệt tình nên đói và cũng có lẽ là do lời giới thiệu về các món ăn của mấy HDV quá ngon cũng nên. Nào là bạch tuộc xào thơm, nào là cá ngừ đại dương chưng cách thuỷ, nào là nộm thuồng luồng bóp với rong từ đáy biển, nào là canh thì được nêm với hạt nêm - ngon từ thịt ngọt từ xương cá mập...

Đang chuẩn bị xong bữa, chưa biết sẽ làm gì thì đã nghe rộn ràng từ dưới tầng 1. Loa đài, đàn đúm đã xong và " bắt đầu chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn".

Cả 4 đoàn trên 4 tàu của Tứ Hải lúc này đều tập trung về hai tàu trung tâm. Mở màn là một dàn đồng ca với bài ca chào đón, dàn đồng ca này và cả ban nhạc đều gồm các ca sỹ là HDV, thợ máy tàu, lái tàu... đều của Tứ Hải. Tiếp đến là một câu vọng cổ do một HDV nam cất lên nhưng bằng ngôn ngữ của chú Mẽo làm cả nhà được một trận cười vỡ mồm.

Một bài dân ca được một bô lão của tàu cất lên, ông già này có chất giọng khá tốt. Cái hay ở chỗ là không biết thật hay đùa mà bài dân ca này được lão ca sỹ này ca đủ thứ tiếng theo yêu cầu; trên tàu có khách Úc-lão ca Anh ngữ, trên tàu có khách Hàn-lão ca Hàn ngữ, trên tàu có một khách Nga-lão ca Liên Xô ngữ... mọi người đều thán phục và nghe ra có vẻ thích thú lắm.

Kết thúc chương trình văn nghệ là một màn ảo thuật nhỏ và một bài gọi là "Tứ Hải ca" - PR ghê thật.

Hình như có ai đó rơi xuống nước ở phía cuối tàu, nghe ồn ào quá, thử ra xem.

Ha.ha.ha...có một không hai; chàng HDV ca câu vọng cổ lúc nãy giờ đây đã lột xác thành một vũ công rồi, có điều là vũ công này biểu diễn trên một cái phao giữa biển với trên người độc chiếc quần đùi.

"Xuống đi, xuống đi, đây là một tiệc rượu có một không hai- quầy bar dưới biển, rượu miễn phí".

Nhạc nổi to hết cỡ thế rồi 1người nhảy xuống, một cái phao được tung xuống rồi 2, 3 rồi 4 rồi 10 tất cả mỗi người chộp lấy 1 phao bơi ra "quầy bar" nơi anh chàng HDV đang rót rượu ra từng ly trao cho từng người.

Trên tàu rộn ràng, dưới biển hô vang 1,2,3.zdô; không thể bỏ lỡ dịp này được tôi cũng trao máy lại cho một tên trong đoàn và alê hấp nhảy, vèo...một chiếc phao bay ngang đầu, tôi vội chụp lấy và bơi ra. một ly rượu vang có miếng thơm, làm một ngụm... cha. cha thấy cũng hay. Xung quanh mọi người cũng vừa bơi vừa hò hét vừa uống, hết chai này đến chai khác hết ly này đến ly khác, già có trẻ có, đàn bà con gái cũng có, tây nhiều, ta cũng rất nhiều tất cả đều gần như trào xuống biển hết, vui đáo để. Không biết là trong người nhập được bao nhiêu rượu rồi nhưng tôi nghĩ là mọi người uống nước biển nhiều hơn rượu vì đông đúc, va đập ... nước bắn tung toé vào ly hết những ai cũng uống và ra sức zdô. Thỉnh thoảng ông rót rượu còn khuấy động bằng một màn biểu diễn vũ lambada nữa làm mọi người hứng quá.

Và cuối cùng có vẻ như rượu đã cạn, tàu tiếp tế không ra kịp, mọi người có lẽ đã quá vui - tiệc tan. Tất cả lên tàu với tâm trạng phừng phừng tiếc nuối.
Chỉ tiếc là những đoạn này lại nằm trong video clip nên chưa thể post lên để ...khoe được.

Kết luận: tổ chức rất chuyên nghiệp, độc đáo và có phong cách riêng. Cả buổi trưa giữa biển, nắng, mệt, sau bữa cơm mà hầu như không ai thấy buồn ngủ cả, gần như hăng say nữa. - Quá thành công.

barefoot
17-09-2008, 10:36
Khồng , tớ nói thật , tớ đi lăng quăng mấy chỗ về, giá mà biết viết được như bạn thì cũng phải làm vài bài post lên đây rồi :)

Bác đừng cười mà sún răng. em chỉ thấy thế nào, cảm thế nào thì ...ào ào thí thui.:D

Bác cứ post đại đi bác, chia sẻ cho anh em là chín chứ hay, dỡ là mười rùi.:))

barefoot
17-09-2008, 10:44
[QUOTE=alias.noodles;65389]Bạn "Chưn trần" ở Đồng Hới à?

Tớ mê mấy cái thành cổ ở QB lắm, hy vọng là nó sẽ không bị san lấp trong thời buổi đô thị hóa chóng mặt này. Rồi còn cái rì sọt Sun Sun gì nữa mà vẫn chưa đến được.

Bác ali! thành cổ ở đây gần như còn nguyên, vừa rồi đã trùng tu một vài đoạn do bị bom đạn phá từ trước. Phải giữ gìn bản sắc chứ bác.(NT)

Cái ri sọt Sun Sun của bác cũng hay lắm, nó nằm trên quê mẹ Suốt, toạ lạc ở một mũi cát đẹp. Đứng bên này nhìn sang trông như là Ha woai zdậy đó.

Năm ngoái tớ lượn qua QB đúng dịp kỷ niệm 50 năm ngày Bác về thăm tình nhà eo ơi cờ hoa rợp trời nhá, rồi lại nghe nô nức phong trào xin danh hiệu "Xã anh hùng" và ấn tượng nhứt là trước trụ sở UBND hay CA tỉnh gì đó có hẳn một anh lính nguyên đai nguyên kiện đứng gác cổng nhá :D

đính chính một tẹo đừng giận nhé? Toàn bộ Quảng Bình giờ đây đã "anh hùng" ráo trọi rồi bác ạ. ghê không.:))

barefoot
19-09-2008, 16:38
Sau khi kết thúc tại hòn Một tàu bắt đầu quay mũi vào bờ, bây giờ đã là hơn 13h. "Tiếp theo chương trình sẽ là 1h rưỡi cho Bãi Sạn" - tàu hướng về bãi sạn, trên tàu mọi người có vẻ trầm tư, không biết họ suy nghĩ gì nhưng có lẽ là mỗi người một suy nghĩ; có thể giống nhau nhưng cũng có thể khác nhau và cũng có thể có người chẳng suy nghĩ gì mà chỉ là mông lung, nhưng chắc một điều là sẽ có người tiếc vì đã không đi lặn biển khi mà nghe mọi người thuật lại.:LL

Ở bãi Sạn chẳng có gì nhiều, chỉ là một bãi tắm như những bãi tắm khác ở N.trang thôi, chỉ có điều đây có vẻ như một nơi nghỉ giải lao tốt cho một chuyến đi biển về.

Không có ai trong đoàn chúng tôi tắm, chỉ tìm một góc quán nằm nghỉ và ăn một vài thứ nhẹ nhàng ngắm thiên hạ vui chơi, có hai cô bé trên tàu chúng tôi chơi trò dù cano - gan dạ thật, bay về đến nơi cano gặp ngay một moto nước, dây neo dù chùng lại không kiểm soát được thế là cả hai phi công rơi đánh pẹt xuống biển, lóp ngóp bò lên vẫn cười.ha.ha.ha=))

Tôi thì chiều đứa nhỏ nhà tôi thế là 2 bố con xuất hẳn 300k thuê một chiếc moto nước và phóng ra biển. Đứa nhỏ lì lợm thật, nó không hề nao núng mỗi khi moto lượn qua lượn lại, thích thú nữa là khác, tôi thì thấy ê hết mông vì lao qua mấy con sóng.

Thôi hết giờ, lên tàu. Chương trình tiếp theo là Thuỷ cung Trí Nguyên.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=180&pictureid=2831

GauDong
25-10-2008, 18:10
Cám ơn bạn barefoot đã viết bài rất hay. Tôi ở Nha Trang & mới tham gia Phượt. Khoảng 2 tuần nay, tôi đã vào và đọc rất nhiều bài của phuot.com. Tối nay rảnh rỗi, tôi đăng ký thành viên vì cũng có máu "Phượt" lắm. Rất vui khi làm quen với các Phượt ở khắp miền đất nước. Nếu các bạn đến Nha Trang, hãy liên lạc với tôi nhé.
Gấu ngủ Đông.

biendaikho
02-07-2011, 17:48
Đọc xong topic thấy tự hào về Nha Trang mình ghê! Cảm ơn bạn!

loangquang
05-07-2011, 12:28
Dịch vụ mới khai trương: dù bay ở NT nè,đã có bác nào thử cái hen
https://i993.photobucket.com/albums/af54/linhloe/DSC_0014.jpg

https://i993.photobucket.com/albums/af54/linhloe/DSC_0022-1.jpg

https://i993.photobucket.com/albums/af54/linhloe/DSC_0040.jpg

yuuhi_kage
07-07-2011, 00:16
Giá cho 1 lần đi dù bay là bao nhiêu vậy bác

lambanghieu
11-07-2011, 22:06
mỗi lần bay là 450 000đ/15 phút mỗi lần bay là 2 người. cảm giác mạnh là đã lắm.

lambanghieu
20-07-2011, 23:50
https://cC4.upanh.com/24.895.32016653.H3L0/28cupbien.jpg

nhatrang_cafe
27-07-2011, 15:18
Hôm đó em với bạn em đi về mệt phờ, sóng biển quất cho trào ra cho biển ^^. Có điều các dịch vụ trên đảo chém ác quá mà ko xứng với đồng tiền bát gạo. Đi tour này các bạn chỉ được cái lênh đênh sóng biển cho biết thôi ah.

Huong-Trang
05-11-2011, 11:32
Dù bay này rớt xuống biển phải không bác? em không biết bơi :(