PDA

View Full Version : Penang island- Hút hồn nhưng chưa đến mức như lời đồn.



photchamvn
25-05-2015, 21:18
Chắc hẳn các bạn quan tâm đã biết đến penang thông qua các trang du lịch và lời mời gọi ngọt ngào từ phía nước chủ nhà, mình tóm tắt nội dung ngắn gọn như sau:
Penang thì đây là 1 thành phố được UNESCO công nhận là di sản thế giới (giống như Hội An của nhà mình ấy mà), trước kia đây là 1 trong những hòn đảo quan trọng trên tuyến đường biển qua eo Malacca, bị thực dân Anh chiếm đóng từ khá sớm. Ngày nay, đây là 1 trong những thành phố rất thú vị về kiến trúc cũng như văn hóa bởi như nhiều nơi khác ở Malaysia, đây là 1 thành phố đa sắc tộc người Malaysia, gốc Hoa, gốc Ấn và cả gốc Thái nữa.
Lịch trình của mình dành cho 2 ngày 1 (1/5-3/5) đêm cụ thể như sau:
========================
Hanoi (HAN)
Noi Bai International Airport (HAN)
01 May 2015, 0920 AM (9:20 AM)
Kuala Lumpur (KUL)
Kuala Lumpur International Airport 2 (klia2) (KUL)
01 May 2015, 1340 PM (1:40 PM)
========================
Kuala Lumpur (KUL)
Kuala Lumpur International Airport 2 (klia2) (KUL)
03 May 2015, 0630 AM (6:30 AM)
Hanoi (HAN)
Noi Bai International Airport (HAN)
03 May 2015, 0850 AM (8:50 AM)
=========================
Và mình đặt vé sang Penang island chiều đi lúc 3h45PM và chiều về lúc 8h55PM để được hưởng khuyến mại :D, như vậy mình có 1 trải nghiệm ngủ đêm tại sân bay của bọn này, rất thú vị, mời các bạn theo dõi tiêp.
--------------------------
Lưu ý cho bạn nào mới sang sân bay KLIA2 lần đầu, khi bạn ra khỏi khu vực kiểm soát cuối cùng là lúc đó bạn đang đứng ở tầng 2, để bay chuyến tiếp theo bạn leo lên tầng 3. đã có biển hướng dẫn, hoặc bạn có thể hỏi nhân viên bảo vệ giúp đỡ ở các thang cuốn. Khi bạn lên tầng 3 thì các thủ tục in vé đều được thực hiện tại máy checkin, được đặt rất nhiều ở khu vực của AA, vì đi vé giá rẻ nên khi in đc vé mình tìm cửa kiểm soát vé vào khu vực bay nội địa và đợi lên máy bay. Rất nhanh gọn.
-----------------------------
Xuống sân bay Penang lúc đó là 4h45PM chiều, mình tìm thông tin du lịch ở quầy infomation rồi tót ra cửa để đi vào thành phố cổ George. Các bạn có hai lựa chọn Bus hoặc taxi,
Nếu đi Bus bạn tham khảo thêm ở trang baynhe.vn, rất rõ ràng, chọn xe 401 hoặc 401E mà có biển đề hướng JETI nhé, vé là 1.7RM, nhớ chuẩn bị sẵn tiền lẻ.
Còn taxi thì vé vào GG là 44 RM, các bạn có thể thanh toán bằng VISA, quầy bán vé taxi ngay bên ngoài cửa cuối cùng, có biển rất rõ ràng. Bạn chỉ việc thanh toán , lấy phiếu và qua chỗ xếp hàng để lên xe.
--------------------------------
Gian nan nhất là hành trình đi tìm phòng, sai lầm khi mình chọn du lịch vào cái ngày mà cả thế giới đều nghỉ =)) ngày 1/5. Để khắc phục tình trạng này thì các bạn có thể book phòng trước. Theo cư dân bụi đồn thổi thì bạn nên ở phố Chulia, vì khu phố này như Tạ Hiện ngoài Hà Nội, và giống Bùi Viện, khu này tập hợp dân bụi tây đổ về, giá phòng cũng hạt dẻ (~700k/2ng) và phòng ốc cũng sạch sẽ. Nhưng vì khu phố cổ này theo mình nó bé như khu phố cổ ở Hà Nội, nên bạn có thể ở bất kì đâu cảm thấy thoái mái mà vẫn có thể đi dạo được hết cả khu phố. Một số tên hotel mà bạn có thể tìm như Red Inn, Old Penang....
----------------------------------
Sau khi đã ổn định phòng ốc thì bụng mình đã bắt đầu thao thức đòi ăn, thật may mắn là khu phố ẩm thực Kimberly mà dân mạng vẫn nhắc đến lại cách chỗ mình có vài bước chân.
Đến penang bạn phải thưởng thức các món ăn ở đó để cảm nhận được sự hòa trộn hương vị của 3 sắc tộc, theo mình ảnh hưởng của dân Tàu và Ấn vẫn là lớn nhất, cụ thể là vị ngọt và mùi cà ri trong thức ăn.
https://d.f24.photo.zdn.vn/upload/original/2015/05/25/20/55/3158780984_1713731210_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/enichdi/3158780984)
-------------------------------------
Ngoài khu phố ẩm thực này còn một khu phố khác cách GG town khá xa, đó là khu Gurney Drive, rất đông và hung hãn về đêm, nhưng cách khá xa chỗ mình, di chuyển bằng Bus 101 nhé, nhưng các bạn sẽ thấy chán vì tắc đường ở đây. Mình đã không chọn khu này làm điểm đến vì khu Kimberly đã đủ cho mình no ngất ngây rồi. Cửa hàng đồ ăn ở khu này đóng cửa tận 12h khuya, nên các bạn có thể lang thang đêm , khi nào đói lại dừng chân ở 1 quán vỉa hè nào đó nhấm nháp vị ngon của thức ăn...
-------------------------------
Sáng ngày tiếp theo:
Ở Penang nổi tiếng với Street art, và trò chơi đi tìm những hình này giữa cái nắng chang chang của nước bạn cũng làm bạn tốn không ít mồ hôi và công sức. Khi bạn hoàn thành việc tìm kiếm này cũng chính là lúc bạn dạo bước hết cả khu phố GG cổ kính. Để chuẩn bị trước cho hành trình này bạn có thể vào link này (http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CD4QFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.tourismpenang.net.my%2Fpdf%2F street-art-brochure.pdf&ei=tStjVeeJDs7c8AWqoIDwCg&usg=AFQjCNGdteAnemeHL7MZ7FW5IHWLKE5Low&sig2=XugGNOWDAgQvvalXvvL_kQ&bvm=bv.93990622,d.dGc&cad=rja) để tải và in ra sẵn.
-------------------------------
Về giao thông: Tắc đường triền miên có lẽ là vấn đề nổi bật ở đây, từ 6h sáng đến tận 12h đêm =)). Nên việc đi lại bằng Bus là điều cực kì khổ sở. Bên họ tắc đường ngồi trên ô tô cũng sướng hơn nước mình, ngạt khói giữa cái nóng hè.
Về bãi biển Batu Farrighi, nó không đẹp như lời đồn, trái lại còn xấu hơn cả đồ sơn ở Việt Nam. Mình được thưởng thức 3 tiếng trên bus với độ dài 7km vì tắc đường, đến nơi quá thất vọng vì nó đành mất tiếp 3 tiếng để về.
Thế nên mình nghĩ với chuyến du lịch sang đây, dạo quanh phố cổ là việc duy nhất các bạn nên làm. Còn các bạn muốn khám phá những điểm xa hơn trên đảo, hãy inbox mình, mình sẽ hướng dẫn.
------------------------
Vì di chuyển chủ yếu bằng Bus nên bạn cần nắm rõ 1 số thông tin như sau:
Điểm trung chuyển của xe bus này tên là KomTar nằm sát ngay phố cổ, các bạn có thể ra đó để chọn bus mình cần đi, trước khi đến đó nhớ trên tay bạn có bản đồ tuyến bus và điểm mình cần đến.
một số tuyến bus bạn có thể tham khảo:
102, 101 chạy ra bãi biển BATU FERIGHI, được mô tả là đẹp mê hồn, nhưng thực tế mình ra đó không khác gì cái chợ đồng xuân và khu Đồ Sơn kết hợp với nhau.
101 và 102 cũng chạy qua khu ẩm thực Gurney Drive, nhưng các bạn phải đi từ sớm để tránh tắc đường, nhớ là 3 tiếng cho 7km thì cũng đi các bạn ngất xỉu trên xe rồi đó.
Các bạn có thể tham khảo lịch trình bus tại peang ở trang này (http://www.rapidpg.com.my/journey-planner/schedules/),
Ngoài ra các bạn có thể leo lên tuyến bus free, kí hiệu là CAT, tuyến này sẽ chạy qua tất cả các điểm du lịch được liệt kê tại mọi list tham quan của các tour nhé, nên bạn yên tâm leo lên và thưởng thức thôi.
À, suýt quên, các chùa chiền đền đài đều đóng cửa vào thứ 7 và chủ nhật ???? nên mình k có cơ hội tham quan bên trong,
Bla Bla...
Ăn chơi xong rồi giờ đến lượt đi về, nhớ nhé, nếu bạn ra sân bay bằng bus thì phải đi trước 4 tiếng, sớm hơn càng tốt tránh tắc đường =))
===================
Xong, mình về chuyến muộn và về vn chuyến sớm nên đã chọn cho mình phương án tối ưu là ngủ tại sân bay của nó, hehe.
Mình tham khảo trên baynhe.vn thì địa điểm hiện tại đã bị từ chối cho ngủ qua đêm, nên lang thang mình tìm đc 1 chỗ rất đẹp và sạch sẽ để chợp mắt. Đó là tại tầng 3, ngay phí trên khu vực làm thủ tục hải quan, để rõ hơn thì mình sẽ chỉ bằng hình ảnh cho các bạn.
https://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/05/28/21/43/3159679115_1054541613_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/enichdi/3159679115)
https://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/05/28/21/43/3159679278_1890739348_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/enichdi/3159679278)
https://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/05/28/21/43/3159679198_1308952782_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/enichdi/3159679198)

Các bạn nên mang theo tấm chăn mỏng để trải nằm đất, chứ nằm ghế khó chịu lắm, và có cái che mặt để ngủ thì thật là tuyệt vời, khu này an ninh thì khỏi nói rồi, ổ điện cũng đủ nữa, à nói về socket bên này, bạn nhớ mua ổ đổi chân nhé, bên này là ổ cắm chuẩn UK, còn mình là ổ cắm chuẩn US, phải mua cục đổi chân mới dùng được.
Xin hết ạ.

HaThuy_Katie
27-05-2015, 12:43
Lần trc e đi 1 lèo Malacca - KL - penang cuối cùng lại thích Malacca hơn.Lâfn đi Penang đó chắc mệt nên chỉ loanh quanh khu GG town nên chả thấy gì thú vị :(

HOw to travel in Taipei? -->>> https://phanhathuy182.wordpress.com/2015/05/19/p4-taipei-ruifang-shifen-pingxi-jiufen/