PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Phượt bộ Nam Cát Tiên - Bàu Sấu 23-24/05/2015



ti2li119
25-05-2015, 17:56
Lâu nay không thấy có bài review mới về Nam Cát Tiên nên hôm nay mạn phép xin đựoc làm đôi dòng review để các bạn nắm thông tin.
Các bạn cứ lên trang chủ của NCT để đặt phòng đặt cơm và đặt xe zeep hết nhé. Nên đặt sớm tầm 2-3 tuần vì trong đó khá hót.
Team mình 8 người 2 nam 6 nữ khởi hành từ SG lúc 6 giờ sáng. Tranh thủ đi sớm để bớt kẹt xe và tránh công an giao thông. Đây là chân dung các phượt thủ nhóm mình :D
https://www.upsieutoc.com/images/2015/05/25/IMG_1438.jpg
Trên đoạn đường 150km, team mình có ghé qua mấy thành phố Biên Hòa ăn sáng và nghỉ đôi lần để đảm bảo sức khỏe cho các bạn nữ.
Một vài ảnh trên đường đi
https://www.upsieutoc.com/images/2015/05/25/IMG_1446.jpg
https://www.upsieutoc.com/images/2015/05/25/IMG_1447.jpg
https://www.upsieutoc.com/images/2015/05/25/IMG_1445.jpg

Đường từ SG đến BH thì các bạn có thể đi tốc độ tương đối thoải mái, có điều đoạn này đường hẹp nhiều container nên cũng không đi nhanh được. Ra khỏi tp Biên Hòa đường rất đẹp, nhưng mình khuyên các bạn chỉ nên chạy 40 đều đều. Nhớ chú ý mấy đoạn đổ dốc cần giảm ga để giữ ổn định tốc độ. Mấy chú hay bắn dưới chân dốc phía bên kia đường.
Trên đoạn đường 100km mình gặp đến tầm 7 chốt CA mà mình đoán chỉ có thể là bắn tốc độ.
Bọn mình chạy theo đường QL 20 ôm sát hồ trị an
https://www.upsieutoc.com/images/2015/05/25/Untitled92ea5.png

Trước khi đến rẽ vào NCT thì các bạn nhớ ghé chợ ở Tân Phú (cái chấm tròn đỏ trên bản đồ) để mua vịt quay với bánh mỳ để ăn trưa và mực khô để tối rảnh có cái mà nướng :D

Đoạn đường rẽ vào là đường Tà Lài, nhỏ xíu như đường làng, nhưng biển báo tốc độ thì vô số kể. Nghe dân địa phương nói CA cũng bắn trong đoạn đó nên mọi người cứ từ từ kéo ga.

ti2li119
25-05-2015, 18:01
Do chậm mà chắc nên tụi mình đến khá trễ, đúng 12 giờ trưa có mặt ở bìa NCT, đến nơi các bạn gửi xe (tầm 10k/ngày) rồi ra quầy mua vé tham quan trước khi băng qua phà.
Update thông tin giá cả cho các bợn
https://www.upsieutoc.com/images/2015/05/25/IMAG1664.jpg

Đây là đoạn sông trước khi tới quầy dịch vụ của khu bảo tồn
https://www.upsieutoc.com/images/2015/05/25/IMG_1460.jpg
https://www.upsieutoc.com/images/2015/05/25/IMAG1665.jpg

Team mình qua đó đăng ký thông tin rồi căng bạt ngồi ăn trưa.
https://www.upsieutoc.com/images/2015/05/25/IMG_1475.jpg
https://www.upsieutoc.com/images/2015/05/25/IMG_1486.jpg
https://www.upsieutoc.com/images/2015/05/25/IMG_1500.jpg

ti2li119
25-05-2015, 18:03
Ở quầy họ có đủ cả, thuốc, tất chống vắt, Softfel, áo mưa phương tiện, có điều mắc hơn ở ngoài xíu thôi. Ngồi nằm phơi bụng đến 2 giờ rồi khởi hành tiến về phía bàu sấu.
Một vài hình ảnh trên đường đi.
https://www.upsieutoc.com/images/2015/05/25/IMG_1510.jpg
https://www.upsieutoc.com/images/2015/05/25/IMG_1532.jpg
https://www.upsieutoc.com/images/2015/05/25/IMG_1537.jpg
https://www.upsieutoc.com/images/2015/05/25/IMG_151928192.jpg

Sau vật vã 3 tiếng đồng hồ vừa đi vừa lộn vừa bò thì tầm 5 giờ rưỡi tụi mình đã có mặt ở ngã 3 "sung sướng", lối rẽ vào khu bàu sấu. Cả đám bấy giờ mới trùm áo trùm mũ bôi thuốc chống vắt. Các bạn nên chuẩn bị mỗi người ít nhất tầm 2 lít nước mới đủ nước để băng qua đoạn đường này. Đây là chỗ cái ngã 3 đó:
https://www.upsieutoc.com/images/2015/05/25/IMG_16050300f.jpg
https://www.upsieutoc.com/images/2015/05/25/IMG_1596.jpg

Tầm 6 giờ kém thì tụi mình bắt đầu tiến vào Bàu Sấu, trời đã tối sầm nên cả đám đứa nào cũng run. Cũng may mình đã chuẩn bị đèn pin đầy đủ cho tình huống xấu nhất này. Không những thế còn có 1 cặp loa khủng để mở nhạc trong rừng giúp các mem đỡ sợ.
Trời tối sợ quá nên đứa nào cũng phăm phăm đi gần như không nghỉ trong suốt chặng đường dù chân đứa nào cũng đã mỏi và mất cảm giác. Đường vào bàu sấu bây giờ đã đựoc lót đá ong nên các bạn cũng không quá lo lăng về việc rắn rết.
https://www.upsieutoc.com/images/2015/05/25/IMG_1851.jpg

Suốt chặng đường mình chả gặp con gì ngoài mấy con sâu, con bọ, kiến, bướm và đau nhất là không bị con vắt nào cắn cả :'(Team mình tiếp cận Bàu Sấu lúc 7 giờ tối. Các anh kiểm lâm đón tụi mình rất nhiệt tình và vui vẻ
Ở đây họ có 5 phòng thì nhóm mình đã ở hết 3 phòng, ngoài ra có thể thuê lều để ngủ ngoài thềm. Đây là phòng ốc nhìn cũng khá khang trang. Mỗi tối sẽ có một em xinh đệp đến để chăng mùng cho các bạn =))
https://www.upsieutoc.com/images/2015/05/25/20150524_054748.jpg

Toilet ở đây cũng khang trang, nóng lạnh đủ cả. Có điều điện hơi yếu nên tốt nhất các bạn nên dùng sạc dự phòng để sạc ĐT.

Đói và mệt quá nên bọn mình cũng chẳng chụp gì nhiều. chỉ ăn xong rồi ngủ. Tầm 11 giờ thì có cầm đèn đi soi thú ra bàu sấu uống nước mà chả soi đựoc em nảo cả :(

ti2li119
25-05-2015, 18:15
Sáng hôm sau team mình dậy sớm để đón bình minh trên bàu sấu. Nhưng cũng không sớm lắm nên mặt trời đã lên tới ngọn tre. Đây là cảnh bàu sấu vào buổi sáng rất trong lành và xanh mướt
https://www.upsieutoc.com/images/2015/05/25/IMG_1686.jpg
https://www.upsieutoc.com/images/2015/05/25/IMG_1617.jpg
https://www.upsieutoc.com/images/2015/05/25/IMG_1623.jpg
https://www.upsieutoc.com/images/2015/05/25/IMG_1643.jpg
https://www.upsieutoc.com/images/2015/05/25/IMG_1648.jpg
https://www.upsieutoc.com/images/2015/05/25/IMG_1651.jpg
https://www.upsieutoc.com/images/2015/05/25/IMG_1655.jpg
https://www.upsieutoc.com/images/2015/05/25/IMG_1658.jpg

Du lịch ghe xong đựoc mấy ăn thiết đãi món cháo cá đậu xanh ngon tuyệt. Ăn thoải mái không sợ thiếu đồ ăn. Trước khi về có chụp hình với anh trạm trưởng dễ thương 1 tấm
https://www.upsieutoc.com/images/2015/05/25/IMG_1807.jpg

ti2li119
25-05-2015, 18:24
Trên đường về các bạn nhớ ghé cây Tung cổ thụ để chụp hình lưu niệm nhé.
https://www.upsieutoc.com/images/2015/05/25/IMG_1882.jpg
https://www.upsieutoc.com/images/2015/05/25/IMG_1883.jpg

Đến tầm 10 giờ rưỡi thì team mình rã quay ra lại ngã 3 và đón xe zeep về lại. Kết thúc chuyến đi :D
https://www.upsieutoc.com/images/2015/05/25/IMG_1905.jpg
Cảm ơn các bạn đã để mình hấp diêm băng thông nay giờ =))

septemberzi
29-05-2015, 17:18
Không xem được hình nào cả :(

khanh2206
06-06-2015, 10:39
sắp tới mình tính đi 1 mình, nên cho mình hỏi:
1. giá thuê xe đạp 120k đi Bàu Sấu là để qua đêm được luôn đúng ko bạn ?
2. Ăn uống ở Bàu Sấu + thuê lều ngủ thì giá cả ntn?
3. Ngoài Bàu Sấu ra thì còn nơi nào đẹp hơn để đi ko? Tự mình nghe nói mấy chỗ còn lại khá chán, chỉ có Bàu Sấu là đẹp nhất.
Mình cám ơn bạn trước.

ti2li119
07-06-2015, 23:36
sắp tới mình tính đi 1 mình, nên cho mình hỏi:
1. giá thuê xe đạp 120k đi Bàu Sấu là để qua đêm được luôn đúng ko bạn ?
2. Ăn uống ở Bàu Sấu + thuê lều ngủ thì giá cả ntn?
3. Ngoài Bàu Sấu ra thì còn nơi nào đẹp hơn để đi ko? Tự mình nghe nói mấy chỗ còn lại khá chán, chỉ có Bàu Sấu là đẹp nhất.
Mình cám ơn bạn trước.
Giá thuê xe đạp thì mình k rõ, bạn contact thử, chạy tới ngã 3 quăng xe vào bụi rậm đi bộ vào.
Ăn thì 100k/2 bữa sáng tối - bao no nhưng k ngon lắm thôi
Ngủ thì 150k/phòng, khi hết phòng thì có thể thuê lều ngủ, lều thì tính theo cái (rẻ hơn nhưng mình k hỏi nữa)
Ngoài bàu sấu thì còn mấy tuyến nữa có 1 tuyến Tà Là 14km đường rừng tính từ ngã 3 (có vẻ hấp dẫn nhất định có dịp mình sẽ quay lại đi)
Bạn đừng đi mấy tuyến xem thú ban đêm, khá chán và cũng chẳng xem được nhiều thú. Vô bàu sấu ngồi nhậu với mấy anh kiểm lâm thik hơn =))

tourist123
17-06-2015, 14:51
tour này thấy hấp dẫn quá .... kkk
team pác sao âm thịnh dương suy nhiều thế .............. nếu có đi lần sau mình sẽ tham gia chung nhé

ngoctien178
19-06-2015, 09:18
chưa đi Nam Cát Tiên bao giờ :) muốn tham gia chung với mọi người thì phải làm sao?

muitet_89
07-08-2015, 09:28
bạn ở đâu? cuối tháng 8 nhóm bạn của mh đi NCT đấy

DUONGGIA403
07-08-2015, 11:51
cho mình một vé nhé

san1312
02-11-2015, 23:26
sắp tới mình với nhỏ bạn cũng định đi NCT, mỗi tội sợ lạc đường :( đường vào Bầu Sấu có dễ lạc ko bạn?

ti2li119
22-04-2016, 12:27
sắp tới mình với nhỏ bạn cũng định đi NCT, mỗi tội sợ lạc đường :( đường vào Bầu Sấu có dễ lạc ko bạn?

Đường nó làm đường mòn rồi, không sợ lạc đâu bạn nhé

Uncompleted
25-04-2016, 10:51
Không liên quan nhưng hình như bạn chủ topic tên Trung phải không ???

ti2li119
20-05-2016, 10:24
Không liên quan nhưng hình như bạn chủ topic tên Trung phải không ???
Chà không lẽ gặp người quen hả ta :P

Uncompleted
23-05-2016, 10:21
Chà không lẽ gặp người quen hả ta :P

Trung lớp tin :D

phuclxr
23-05-2016, 11:32
KÈo này có vẻ hot nhỉ :)

Magic_Q
31-05-2016, 00:02
Hi chủ thớt cho hỏi cái này nha, mình thấy trên trang chủ Namcattien tăng giá vào Bầu Sấu 200k/ng rồi, mà cho dù là 140k thì mình thấy cũng khá chát cho 1 chặng như vậy. Giả sử mình ko mua vé vào Bầu Sấu mà "lặng lẽ" cuốc bộ đến đó, thì có ai soát vé không? Tuyến về thấy các bạn bắt xe jeep bằng cách nào vậy? Gặp tình cờ hay có đặt trước? Ăn ở Bàu Sấu có nhiều món để lựa ko hay các anh nấu gì ăn đấy? Mình sắp đi nên cần thông tin í mà. Thanks!

Mr_NPT
31-05-2016, 09:55
Chủ thớt cho mình hỏi chi phí chuyến đi của bạn mỗi người khoảng bao nhiêu nhỉ ?

KPOT
07-06-2016, 15:06
dạo trước mình cũng hay thường xuyên đi 1 mình vào bàu sấu nên xe đạp giờ là 150k/ngày nhé và không được qua đêm đâu + vé vào bàu sấu 150k nữa , ăn uống thì mình chả bao giờ ăn nhưng nếu nhớ ko nhầm thì cũng ko rẻ ( tầm 70k/1 bữa hay 2 bữa thì phải ) , nếu sức trâu và ưa thích mạo hiểm có thể thuê người dẫn đường dẫn đi bộ qua tà lài nhưng đường khó đi và mệt lắm nhé bạn :D

=> túm lại cảm giác sau khi vào bàu sấu là ở đây rất biết cách kiếm tiền , thiên nhiên thì hoang sơ và đẹp lắm, nhất là những lúc lội bộ trong những cơn mưa rừng


sắp tới mình tính đi 1 mình, nên cho mình hỏi:
1. giá thuê xe đạp 120k đi Bàu Sấu là để qua đêm được luôn đúng ko bạn ?
2. Ăn uống ở Bàu Sấu + thuê lều ngủ thì giá cả ntn?
3. Ngoài Bàu Sấu ra thì còn nơi nào đẹp hơn để đi ko? Tự mình nghe nói mấy chỗ còn lại khá chán, chỉ có Bàu Sấu là đẹp nhất.
Mình cám ơn bạn trước.

KPOT
07-06-2016, 15:11
thấy bạn chủ topic lâu tl quá nên mạn phép tl ké chủ thớt vậy, mong là không buồn nhau nhé

giờ lên 200k rồi à, đã chát nay lại càng chát thêm :(( , bạn khỏi lo về vụ vé vì trong đấy các anh các chị liên lạc với nhau chặt chẽ lắm nên âm mưu lậu vé là không khả thi đâu, ăn uống ở bàu sấu thì chỉ có cá là chính,ngoài ra bạn có thể ăn cá sấu nếu muốn :)) ,


Hi chủ thớt cho hỏi cái này nha, mình thấy trên trang chủ Namcattien tăng giá vào Bầu Sấu 200k/ng rồi, mà cho dù là 140k thì mình thấy cũng khá chát cho 1 chặng như vậy. Giả sử mình ko mua vé vào Bầu Sấu mà "lặng lẽ" cuốc bộ đến đó, thì có ai soát vé không? Tuyến về thấy các bạn bắt xe jeep bằng cách nào vậy? Gặp tình cờ hay có đặt trước? Ăn ở Bàu Sấu có nhiều món để lựa ko hay các anh nấu gì ăn đấy? Mình sắp đi nên cần thông tin í mà. Thanks!

loannguyen171
15-07-2016, 23:03
Bạn ơi mình muốn hỏi là giờ muốn đi bàu sâu là mình phải mua vé vào nam cát tiên+vé vào bàu sấu+ thuê xe đạp+ phí qua đêm trong bàu sấu + tiền thuê phòng nữa có phải kg bạn. Muốn đi thử mà thấy nhiều phí quá

timua
18-07-2016, 18:16
Cảm ơn bạn chủ thớt đã post bài này, nhưng nói thật là nhìn cái bảng giá mình thấy rắc rối quá :), không tự ước lượng được mình đi thì sẽ hết bao nhiêu tiền phí dịch vụ các kiểu (2 vợ chồng, 1 trẻ con lớn, 1 trẻ con < 15t :D).

Bàu Sấu như mô tả có vẻ cũng hấp dẫn, nhưng cái mình muốn đi nhất ở NCT là trekking đi xuyên rừng cơ (quãng đường thì ngắn hơn nhiều, chỉ không so với leo Fansipan thì khó/dễ hơn thế nào?), có ai đã đi xuyên rừng cho mình xin ít review thì tốt quá, đang tính đi trong tháng 8 tới mà chưa biết bắt đầu thế này :)

Cảm ơn,