PDA

View Full Version : SG - BMT - ĐL - NT - SG, đi và giờ mới kể...............



Quangteobig
22-06-2011, 10:59
Rồi cũng có được ngày dài tháng ngắn để chúng tôi thực hiên một chuyến Phượt theo cung đường mà các bác đi trước đã đi rất lâu rôi.. Mặc dù trước đây cũng chạy cung này nhưng chỉ chạy một mình nên cảm thấy khác rất nhiều khi tôi dẫn thêm 2 người bạn cùng chạy.

Thời gian chạy trong 4 ngày (Có một ngày nghỉ tại BMT cưỡi voi)

Ngày 1 chạy Sài Gòn - BMT - Bản Đôn (nghỉ tại Bản Đôn)

Ngày 2 chạy BMT - Đà Lạt

Ngày 3 chạy Đà Lạt - NTrang

Ngày 4 - Nha Trang - SG.

Xuất phát lúc 4h30 sáng chúng tôi chạy theo hướng QL13 để về Đồng Xoài

Một vài hình ảnh trên đường, do không có ôm nên hình chụp đựoc ít

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/Saigon_Dalat/Hnhnh0158.jpg

Ăn sáng tại quán cơm tấm ở Đồng Xoài lúc 7h00

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/Saigon_Dalat/Hnhnh0164.jpg

Thêm một cốc cafe cho tỉnh táo để tiếp tục chạy

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/Saigon_Dalat/Hnhnh0169.jpg

Quangteobig
22-06-2011, 11:01
Tiếp tục chạy theo quốc lộ 14 buổi sáng sớm - vắng và đẹp

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/Saigon_Dalat/Hnhnh0173.jpg

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/Saigon_Dalat/Hnhnh0179.jpg

Bạn đồng hành của tôi

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/Saigon_Dalat/Hnhnh0180.jpg

Rồi chúng tôi cũng đến đước Đak Nông

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/Saigon_Dalat/Hnhnh0181.jpg

Quangteobig
22-06-2011, 11:05
Hôm đi gió rất lớn nhưng không mưa, và phải chạy trong điều kiện ngược gió nên rất vất vả cho cả nhóm.

Đường vào thị xã Gia Nghĩa với đất đỏ và đang được xây dựng - một thi xã mới đang trong thời ký kiến thiết và phát triển

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/Saigon_Dalat/Hnhnh0187.jpg

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/Saigon_Dalat/Hnhnh0191.jpg

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/Saigon_Dalat/Hnhnh0192.jpg

Quangteobig
22-06-2011, 11:08
Chúng tôi dừng lại và ăn trưa tại quán này.

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/Saigon_Dalat/Hnhnh0198.jpgt

Có vẻ đã cảm giác đước không khí của Tây Nguyên khi trước cửa quán là tượng một chú VOI

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/Saigon_Dalat/Hnhnh0197.jpg

Ăn và nghỉ ngơi xong lại tiếp tục một đoạn đuòng đang làm nữa mới ra khỏi thị xã

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/Saigon_Dalat/Hnhnh0200.jpg

Đẹp

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/Saigon_Dalat/Hnhnh0201.jpg

Quangteobig
22-06-2011, 11:11
Những khúc cua rất đẹp

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/Saigon_Dalat/Hnhnh0206.jpg

Một vài thông tin về TX Gia Nghĩa trên WIKIPEDIA

Gia Nghĩa là thị xã tỉnh lỵ tỉnh Đắk Nông, Việt Nam. Thị xã Gia Nghĩa được thành lập theo Nghị định số 82/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ Việt Nam.

Thị xã Gia Nghĩa có diện tích 86,64 km², số dân 35.559 người (tháng 6 năm 2005). Thị xã Gia Nghĩa có 8 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các phường Nghĩa Đức, Nghĩa Thành, Nghĩa Phú, Nghĩa Tân, Nghĩa Trung và các xã Đắk R’Moan, Quảng Thành, Đắk Nia.

Địa giới hành chính thị xã Gia Nghĩa: đông giáp huyện Đắk Glong; tây giáp huyện Đắk R’lấp; nam giáp tỉnh Lâm Đồng; bắc giáp huyện Đắk Song.

Trước năm 1975, Gia Nghĩa là tỉnh lỵ tỉnh Quảng Đức. Khi đó Gia Nghĩa là cấp xã, có 3 thôn: Nghĩa Đức, Nghĩa Thành, Nghĩa Tín (1960).

Sau khi tỉnh Quảng Đức nhập vào tỉnh Đắk Lắk, Gia Nghĩa trở thành thị trấn huyện lỵ huyện Đăk Nông.

Quangteobig
22-06-2011, 11:20
Khi quyết định dẫn hai bạn đông hành của tôi chạy cung này tôi đã thuyết phục rằng chạy đi và cảm nhận. Mặc dù đoạn SG lên BMT là những đoạn đường QL những vân có những cảnh đẹp, Đặc biệt là cung đường từ BMT qua Đà lạt và từ Đà Lạt đi Nha Trang. Hai cung này là những cung trong mờ cho những ai thích khám phá vẻ đẹp thiên nhiên nhưng không muốn đi quá vất vả vì toàn bộ là đường nhựa.

Đoạn từ BMT đi Đà Lạt là QL27 với những con dốc cao và những khúc cua rất đẹp

Một vài thông tin về QL27 trên mạng

Quốc lộ 27 là tuyến đường quốc lộ theo hướng đông tây, kết nối các tỉnh Ninh Thuận, Lâm Đồng, Đắk Lắk

Điểm đầu của tuyến là tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận), theo hướng tây, vượt qua đèo Ngoạn Mục tới Thị trấn Liên Khương, Đức Trọng, (Lâm Đồng). Từ Liên Khương tiếp tục theo hướng tây bắc qua các huyện Lâm Hà, Đam Rông (Lâm Đồng) và Lắk, Krông Ana (Đắk Lắk) và kết thúc tại Thành phố Buôn Ma Thuột

Tổng chiều dài của Quốc lộ 27 khoảng gần 300km, đoạn từ Phan Rang đi Liên Khương dài khoảng 120km. Đoạn từ Liên Khương đi Buôn Ma Thuột dài khoảng 170km.


Đoạn từ Đà Lạt đi Nha Trang là tỉnh lộ 723, là cung đường như mơ cho những ai thích chụp hình và chạy đường đèo
Thông tin về 723

Đường tỉnh 723 là tên gọi của con đường nối thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa với thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng của Việt Nam. Đường tỉnh 723 nối đoạn cuối của quốc lộ 20 với phần quốc lộ 1 đi qua Khánh Hòa, liên thông vùng biển miền Trung với cao nguyên Lâm Đồng, nên được mệnh danh là "con đường nối biển và hoa".

Đường tỉnh 723 được khởi công ngày 20 tháng 4 năm 2004, dài 131,5 km. Đường đi từ Đà Lạt đến huyện Lạc Dương rồi huyện Khánh Vĩnh và Diên Khánh của tỉnh Khánh Hòa. Đoạn qua đèo Hòn Giao cao 1700m, dài 33 km là đèo dài nhất Việt Nam (sau đèo Pha Đin dài 32km). Đường đi qua nhiều đồi núi hiểm trở, với nhiều khúc cua gấp, vách đá cao và vực sâu đến 300m tạo nên phong cảnh hùng vĩ hai bên. Tuyến đường này còn đi ngang qua Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà - vườn quốc gia có tài nguyên sinh học đa dạng bậc nhất tại Việt Nam.

Quangteobig
22-06-2011, 11:23
Tiếp tục với những khúc cua đẹp của QL14

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/Saigon_Dalat/Hnhnh0209.jpg

Cảnh đẹp ven QL14

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/Saigon_Dalat/Hnhnh0216.jpg

Một cơn mưa nhỏ trợt đến khi chúng tôi chạy vào địa phận huyện Dak Song

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/Saigon_Dalat/Hnhnh0219.jpg

Vẫn tiếp tục hành trình

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/Saigon_Dalat/Hnhnh0221.jpg

Quangteobig
22-06-2011, 11:28
16h30 chung tôi đến BMT vời một cảm giác tuyệt vời từ hai bạn đồng hành vì lần đầu tiên chạy đừong dài...

Hai ngựa sắt

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/Saigon_Dalat/Hnhnh0226.jpg

Welcome to DakLak

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/SG_BMT_NT/IMG_1015.jpg

Hai nài

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/SG_BMT_NT/IMG_1018.jpg

da dieu
22-06-2011, 11:37
Hai cha con tôi cũng vừa đi từ Nha Trang qua Đà Lạt trên con đường đó. Tiếc là chưa đươc admin cho phép post hình lên. Tôi có đem theo GPS để vẽ lai cung đường đã đi qua. Khi xem lại trên Google earth quả thật rất thú vị.

Quangteobig
22-06-2011, 11:37
Dạo chơi ở BMT một chút rồi thẳng tiến Bản Đôn - Nơi có những giấc mơ về Cao Nguyên

Hoàng hôn trên đường vào bản Đôn

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/SG_BMT_NT/IMG_1040.jpg

Chúng tôi tới nơi thì đã 7h tối.

Nghỉ ngơi và lại vào một cuộc chiến mới

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/SG_BMT_NT/IMG_1044.jpg

Kết thúc một ngày với sự mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt của mỗi người.

Chọn phòng, và đi ngủ..........................

bacuanin
22-06-2011, 15:13
Ối giời nhìn thấy hai bác nài này còn trẻ và đẹp trai giống em, lại đi phượt với con xe Viva cũng giống xe em. Sao mà thấy thân thương quá!!! Xin phép được add vào danh sách friends nhé. Đang chờ có dịp làm chuyến đi BMT, nên sẽ theo dõi kỹ bài viết của bác để có kinh nghiệm. Cám ơn trước rất nhiều, em vừa đi Lâm Đồng về với em này, khg có xế ôm.
https://lh4.googleusercontent.com/-heW8prqSh6c/TfTOa4sMZfI/AAAAAAAAFnU/CUq4t8cY3d4/s640/IMG_0150.jpg

Em mà có cặp kính trắng thì cũng hơi giống hai bác hỉ?
https://lh4.googleusercontent.com/-WeT66tq_El8/TfYqLf-gzII/AAAAAAAAFu8/pc5TSdjNtHI/s640/Picture%252520335.jpg

Em đã vào vườn trà, cà phê ở Bảo Lộc,Di Linh và chụp 1 số hình ở những chốn này, nhưng chưa có hình chụp ở Buôn Mê Thuột (vì chưa tới đó :D)
https://lh3.googleusercontent.com/-YiMces7Fx58/TfYp6_3h_vI/AAAAAAAAFuk/NSOaUwjU7K8/s640/Picture%252520329.jpg

Mong 1 ngày nào đó có dịp cùng các bác phượt trên cung đường nào đó:).

Quangteobig
23-06-2011, 08:22
Vì hôm sau chúng tôi không chay tiếp mà ở lại Bản Đôn chơi. Chúng tôi váo khu du lich Cầu Treo chơi và cưỡi voi. hic. Mùi nó khó tả quá.......

Thông tin thêm về Bản Đôn.

Bản Đôn là một địa danh nổi tiếng của Việt Nam, cũng được nhiều người trên thế giới biết đến như là một nơi có truyền thống săn bắt và thuần dưỡng voi rừng. Bản Đôn trước đây đã từng là thủ phủ của tỉnh Đắk Lắk, sau này để tiện cho việc phát triển kinh tế xã hội và để chiếm giữ một vị trí an ninh quốc phòng chiến lược, người Pháp đã cho dời cơ quan hành chính về Buôn Ma Thuột.

Hiện tại, Bản Đôn chỉ còn là một địa điểm du lịch nằm trên địa bàn xã Krôngna, huyện Buôn Đôn của Đắk Lắk; cách Buôn Ma Thuột 40 km theo hướng tỉnh lộ 1 về phía Tây Bắc.

Du lịch Cầu Treo

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/SG_BMT_NT/IMG_1100.jpg

Nhà văn hóa

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/SG_BMT_NT/IMG_1094.jpg

Cầu treo

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/SG_BMT_NT/IMG_1113.jpg

Quangteobig
23-06-2011, 08:26
Thêm một vài thông tin về Bản Đôn trên Web.

Bản Đôn là cách gọi của người Lào còn người Êđê và M'nông thì gọi là Buôn Đôn [1]

Bản Đôn theo tiếng Lào (sắc dân chiếm đa số ở đây khi còn sơ khai) có nghĩa là "Làng Đảo" nghĩa là một ngôi làng được xây dựng trên một ốc đảo của sông Sêrepôk. Đây từng là một trong những điểm giao thương quan trọng của 3 nước Đông Dương ngày xưa trên tuyến đường sông. Người Lào khi ấy, trong lúc ngược dòng sông buôn bán, bắt gặp mảnh đất này đã bị quyến rũ và ở lại cùng người Ê Đê bản địa xây dựng lên ở đây một ngôi làng trù phú đầy bản sắc. Cư dân Bản Đôn ngày nay vẫn còn thông thạo tiếng Lào và tiếng Thái Lan, Cư dân có sự lai tạp giữa người Êđê bản địa và người Nam Lào.

Hiện tại, Bản Đôn chính là cách gọi chung để chỉ hệ thống cụm du lịch của huyện Buôn Đôn gồm các khu du lịch thác Bảy Nhánh, vườn quốc gia Yok Đôn, khu du lịch Cầu treo, hồ Đăk Min, vườn cảnh Trohbư...

Voi tại khu du lịch

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/SG_BMT_NT/IMG_1158.jpg

Cưỡi voi vượi sông nhưng không có ai chụp hình cho nên chỉ đựoc thế này

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/Saigon_Dalat/Hnhnh0245.jpg

Quangteobig
23-06-2011, 08:33
Buôn văn hóa

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/SG_BMT_NT/IMG_1205.jpg

Vào trong buôn tìm hiều đời sống đồng bào

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/SG_BMT_NT/IMG_1288.jpg

Một tấm kỉ niệm nào...những em nhỏ thật dễ thương nhưng không nói chuyện được. hic

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/SG_BMT_NT/IMG_1290.jpg

Gặp được thêm một người bạn trên diễn đàn WINCLUB - Mr. Hùng

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/SG_BMT_NT/IMG_1278.jpg

Sánh vai....

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/SG_BMT_NT/IMG_1277.jpg

Quangteobig
23-06-2011, 08:39
Sáng hôm sau chung tôi lên đường để tiếp tục cung đường của mình theo đúng kế hoạch.

Sáng sớm xuất phát chạy về BMT để gặp bạn Hùng, người sẽ đồng hành với bọn tớ trên cung đường về Đà Lạt. Sẽ là một cung nhớ dời cho những ai mới chạy lần đầu qua đây.

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/SG_BMT_NT/IMG_1318.jpg

Quốc Lộ 27 đoạn vừa ra khỏi BMT đang làm, nhưng chỉ vài KM

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/Saigon_Dalat/Hnhnh0247.jpg

Sinh
23-06-2011, 08:41
Tiếp tục chạy theo quốc lộ 14 buổi sáng sớm - vắng và đẹp

Rồi chúng tôi cũng đến đước Đak Nông

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/Saigon_Dalat/Hnhnh0181.jpg

Đi qua khỏi cái biển Welcome này 1 đoạn khoảng chừng 1km có 1 con dốc xuống cua khá đẹp nhưng lại thường xuyên có mấy em Hugo đứng đó để vịn các tay lái, nếu có các bác nào đi cung này chú ý nhé. Bây giờ em không biết có Luật rừng được không chứ ngày xưa em đi thì các chú í rất thích tạo điều kiện cho bất kỳ ai đi qua phải quay lại thăm thị xã Gia Nghĩa.

Và khi chuẩn bị ra khỏi tỉnh Dak Nông cũng có 1 trạm ngồi quán cafe, ngay chân dốc để rình...

nuamua
23-06-2011, 09:38
Cưỡi voi vượi sông nhưng không có ai chụp hình cho nên chỉ đựoc thế này

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/Saigon_Dalat/Hnhnh0245.jpg

Minh họa hộ bác bằng 1 tấm ảnh cũ, gần 15 năm trước:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63676&d=1308795837


Voi tại khu du lịch

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/SG_BMT_NT/IMG_1158.jpg

Em voi bác cưỡi chắc còn bé, nhưng trông có vẻ tươi tốt hơn con voi em cưỡi ngày trước nhỉ.
Cơ mà hình như bác xui chọn đúng em voi thiếu nhi hay sao á. Hôm tết rồi em đi Yang Praong, sượt ngang Buôn Đôn lúc chiều muộn, bắt gặp 1 nàng voi tan ca trên đường về. Nàng ấy phốp pháp dềnh dàng lắm cơ:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63679&d=1308796109

Quangteobig
24-06-2011, 09:47
Hết đoạn mới làm thì phía trước là một cung đẹp đáng để chạy.

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/SG_BMT_NT/Hnhnh0252.jpg

Một cái tháp chăm ven đường, mình cũng không biết tên gì nữa, nhưng nằm kế bên cây cầu và bên trái theo hướng về Đà Lạt

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/SG_BMT_NT/Hnhnh0249.jpg

Một gia đình cũng đi phượt, nhưng bằng phương tiện khá đặc biệt

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/SG_BMT_NT/Hnhnh0253.jpg

Quangteobig
24-06-2011, 09:49
Những cánh đồng lúa chín vàng bên đường

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/SG_BMT_NT/Hnhnh0255.jpg

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/SG_BMT_NT/Hnhnh0258.jpg

Và một con đường đẹp như trong tranh

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/SG_BMT_NT/Hnhnh0257.jpg

Quangteobig
24-06-2011, 09:54
Có những đoạn mới được sửa lại

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/SG_BMT_NT/Hnhnh0265.jpg

Có đoạn là đường cũ nhưng vẫn đẹp

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/SG_BMT_NT/Hnhnh0271.jpg

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/SG_BMT_NT/Hnhnh0273.jpg

Càng gần về đến ĐL thì những con đường hoa bắt đầu xuất hiện

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/SG_BMT_NT/Hnhnh0282.jpg

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/SG_BMT_NT/Hnhnh0283.jpg

Quangteobig
24-06-2011, 09:59
Chúng tôi đến ĐL lúc 16h00, tận hưởng cái lạnh của Cao nguyên và chiến đấu với món này

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/Saigon_Dalat/Hnhnh0291.jpg

Đây là cô bé tiếp thị rượu với nụ cười rất tuơi

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/Saigon_Dalat/Hnhnh0296.jpg

nuamua
24-06-2011, 10:03
Một cái tháp chăm ven đường, mình cũng không biết tên gì nữa, nhưng nằm kế bên cây cầu và bên trái theo hướng về Đà Lạt

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/SG_BMT_NT/Hnhnh0249.jpg

Ặc, đây là nhà thờ đổ khá quen thuộc với anh em phuoter. Ở Tây Nguyên chỉ có nhõn 1 cái tháp Chăm nằm tận Earôk cơ bác ạ.

Quangteobig
24-06-2011, 11:07
Ặc, đây là nhà thờ đổ khá quen thuộc với anh em phuoter. Ở Tây Nguyên chỉ có nhõn 1 cái tháp Chăm nằm tận Earôk cơ bác ạ.

Vậy là em sai rùi, hic.

Cám ơn bạn đã bổ xung.

Quangteobig
24-06-2011, 11:13
Sáng hôm sau loanh quanh ĐL cũng đến 10h mới xuất phát đi NT sau khi đã nạp năng lượng cho cả xe và người...

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/SG_BMT_NT/Hnhnh0301.jpg

Đoạn đầu .........

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/SG_BMT_NT/Hnhnh0303.jpg

Đường mới, đẹp nhưng vắng.

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/SG_BMT_NT/Hnhnh0305.jpg

Bao la..........

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/SG_BMT_NT/Hnhnh0306.jpg

Có một đoạn bị sạt lở nhưng đã được dọn dẹp

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/SG_BMT_NT/Hnhnh0308.jpg

Quangteobig
24-06-2011, 11:21
Đây là công trình lich sử... rút ngắn khoảng cách giữa NT và Đl rất nhiều góp phần phát triển kinh tế và du lịch cho cả hai địa phương.

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/SG_BMT_NT/Hnhnh0309.jpg

Chạy hoài mà cũng chưa gặp được ai....

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/SG_BMT_NT/Hnhnh0311.jpg

Gặp một thác nước rất đẹp ven đường chúng tôi dừng lại ăn trưa...

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/SG_BMT_NT/Hnhnh0315.jpg

Lại lên đường hình như đoạn này xuyên qua vườn quốc gia.

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/SG_BMT_NT/Hnhnh0326.jpg

code_fantasy
24-06-2011, 16:46
thích con đường Nha Trang - Đà lạt này quá, không ngờ nó còn hoang sơ như thế! bác thêm hình và thêm chi tiết về con đường này cho anh , em nhé...

Quangteobig
25-06-2011, 09:18
Sương mù phía trước.........

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/SG_BMT_NT/Hnhnh0332.jpg

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/SG_BMT_NT/Hnhnh0334.jpg

Mốc độ cao...........

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/SG_BMT_NT/Hnhnh0335.jpg

Có một thác nước rât ccao và đẹp, nhưng mình không biết thác tên gì.

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/SG_BMT_NT/Hnhnh0337.jpg

Một góc nhìn khác........

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/SG_BMT_NT/Hnhnh0338.jpg

Quangteobig
25-06-2011, 09:23
Nhiều đoạn bị sạt lở nhưng đã được dọn dẹp khi minh đi thì đã xong.

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/SG_BMT_NT/Hnhnh0342.jpg

Về đến độ cao 1000m

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/SG_BMT_NT/Hnhnh0347.jpg

Nhìn xuống.

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/SG_BMT_NT/Hnhnh0348.jpg

Vẫn là những đoạn đường đẹp

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/SG_BMT_NT/Hnhnh0350.jpg

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/SG_BMT_NT/Hnhnh0352.jpg

Quangteobig
25-06-2011, 09:30
Độ cao 500m......

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/SG_BMT_NT/Hnhnh0354.jpg

Qua hết đoạn này sẽ vào cung đường đang đựoc sửa rất khó đi (Đoạn này gần về đến NT)

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/SG_BMT_NT/Hnhnh0357.jpg

Vào cung đường đẹp nhất!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/SG_BMT_NT/Hnhnh0359.jpg

Nhưng vẫn chạy ngon, hơi bụi một tí..

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/SG_BMT_NT/Hnhnh0363.jpg


Nhìn sao mà giống cung Đạ Pal - Bảo Lâm

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/SG_BMT_NT/Hnhnh0366.jpg

Có điều đây là đường bằng không có dốc

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/SG_BMT_NT/Hnhnh0367.jpg

Mất khoảng 40p cho đoạn đường này

https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/SG_BMT_NT/Hnhnh0369.jpg

Rồi cũng qua hết 723.......về NT nào

chungpva
28-06-2011, 14:42
chờ đi công tác vào rồi anh em mình làm chuyến hỉ . ngoài này mưa nắng thất thường chả đi đâu được

uidza
29-06-2011, 11:57
ủa đi hồi nào, sao không rủ đi chung với, giờ mới kể ra là sao ?

lo tri tham
29-06-2011, 19:14
nhìn những tấm hình bạn chụp,mình nhớ lại cách đây 5 năm mình cũng đã từng đi qua rùi..trừ đoạn DL-NT thôi...nhớ quá thôi

NguoiNhaQue66
29-06-2011, 21:27
Viết tiếp đi bác chủ ơi, sao tới đây dừng rồi.

uidza
30-06-2011, 11:37
Các Xế quả là cừ phách, một ngày chạy mấy trăm km, chắc là về nhà rim cả mình, đỏ và đau 2 con mắt, ngưỡng mộ.

hoangtung_ag
12-07-2011, 11:05
Nhìn trong hình khúc từ Đà lạt qua Nha Trang đường xấu quá, chắc pác đi lâu lắm rồi phải hok?

MÌnh mới đi lúc 30-4-2011, từ Nha Trang lên Đà lạt thì đường đẹp tuyệt đối không còn ổ gà ổ voi gì nữa, góp vui với bạn vài tấm về cũng đèo Omega nè

https://i297.photobucket.com/albums/mm208/hoangtungag/QuocHan2011/Photo201.jpg
https://i297.photobucket.com/albums/mm208/hoangtungag/QuocHan2011/Photo202.jpg
https://i297.photobucket.com/albums/mm208/hoangtungag/QuocHan2011/Photo210.jpg
https://i297.photobucket.com/albums/mm208/hoangtungag/QuocHan2011/Photo215.jpg
https://i297.photobucket.com/albums/mm208/hoangtungag/QuocHan2011/Photo216.jpg
https://i297.photobucket.com/albums/mm208/hoangtungag/QuocHan2011/Photo223.jpg
https://i297.photobucket.com/albums/mm208/hoangtungag/QuocHan2011/Photo224.jpg

vantruongdia
13-07-2011, 12:52
tuyến này nhiều bác phượt nhỉ

NguoiNhaQue66
01-08-2011, 13:10
nhìn những tấm hình bạn chụp,mình nhớ lại cách đây 5 năm mình cũng đã từng đi qua rùi..trừ đoạn DL-NT thôi...nhớ quá thôi
Anh em mình làm 1 chuyến đi đại ca.

Quangteobig
20-08-2011, 14:46
Nhìn trong hình khúc từ Đà lạt qua Nha Trang đường xấu quá, chắc pác đi lâu lắm rồi phải hok?

MÌnh mới đi lúc 30-4-2011, từ Nha Trang lên Đà lạt thì đường đẹp tuyệt đối không còn ổ gà ổ voi gì nữa, góp vui với bạn vài tấm về cũng đèo Omega nè


Vâng, em đi lâu rồi.............Bây giờ lại muốn chạy lại.....

tmonki
20-08-2011, 17:32
đường này xuyên qua vương QG Núi Chúa thuộc 2 tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa thì phải...:D

Quangteobig
25-12-2012, 07:58
đường này xuyên qua vương QG Núi Chúa thuộc 2 tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa thì phải...:D

Vâng, nó đó Bác, Tỉnh lộ 723 nơi có những cảnh đẹp chưa được khám phá nhiều.....

Sinh
25-12-2012, 08:38
đường này xuyên qua vương QG Núi Chúa thuộc 2 tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa thì phải...:D

Vâng, nó đó Bác, Tỉnh lộ 723 nơi có những cảnh đẹp chưa được khám phá nhiều.....

- VQG Núi Chúa thuộc tỉnh Ninh Thuận mà bạn?

- Tỉnh lộ 723 nối 2 tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa xuyên qua VQG Bidoup Núi Bà.

thienbao11
25-12-2012, 10:48
Chào bạn !sáng nay lang thang trên mạng,đọc được bài bạn viết rất có ích cho mình,Tết nầy mình cùng vợ dự định sẽ đi cung đường :Sài Gòn-Đồng Xoài-Đắc Nông - Buôn Mê Thuộc -Playku -KonTum , không biết bài viết của bạn đi thời gian nào?chứ đèo Khánh Lê nới Đà Lạt với Nha Trang đường rất tốt không còn hư hỏng gì,mình phân vân nhứt là đoạn Đồng Xoài -Đắc Nông -Buôn Mê lâu quá không có thông tin,các bạn nào mới đi đoạn nầy cho mình xin tí thông tin về nó nhé xin cám ơn (mình đi xe 2 bánh ) !

Sinh
25-12-2012, 13:47
@Thienbao11:

Cách đây khoảng 1 tháng nhóm mình đi QL14 đường xấu kinh khủng, Đoạn từ SG- Đồng Xoài còn đỡ, chứ từ Đồng Xoài trở đi thì thôi rồi :(( Cơ mà bác đi đợt tết tây thì sẽ có trăng nên cũng đỡ hơn, chỉ ngán mấy xe ngược chiều thôi.

Thu Cao Cao
26-12-2012, 09:25
Vậy chắc bác này đi cũng thời gian với em cách đây 3-4 năm thì phải.Nhưng em đi từ Nha trang qua Đà lạt,đang chạy thì thấy mấy người chạy trước ngừng lại,mặc áo mưa,đeo bao nilong vào giày....trùm kín hết,mà em nhìn chả hiểu mô tê gì ráo.Chạy 1 hồi thì mới thấy cảnh tượng kinh khủng,bụi,đất đỏ....Hạnh phúc nhất chính là lúc xe hơi hoặc xe tải chạy qua,ôi...Bụi khói mờ nhân ảnh :) Đến giờ vẫn chưa có dịp đi lại cung đường này,nên cũng ko nắm rõ nó đã khang trang hay chưa :)

Pavel
26-12-2012, 23:47
Hay quá phong cảnh việt nam đẹp thật.