PDA

View Full Version : 5 người tự nguyện và 1 người bị ép uổng đã đến Lý Sơn như thế nào



phuongsakura123
21-06-2011, 22:26
Sau 1 tuần trở về từ Lý Sơn, cảm nhận về Lý Sơn vẫn còn nguyên vẹn khi xem lại những tấm hình của cả nhóm 6 người trong thời gian 3 ngày ngắn ngủi...
Ai dà, bị chỉ định là người viết mở màn cho cả nhóm khiến mình cảm thấy lúng túng mà không sao từ chối được. Từ lúc có ý tưởng muốn đến Lý Sơn cho đến lúc đặt chân trên miền hải đảo đó, mình nghiệm lại thấy toàn những bất ngờ. Chính mình là người khơi mào cho chuyến đi đó, sau đó từ chối, để rồi cuối cùng lại trở thành nạn nhân của 1 vụ dụ dỗ rất chuyên nghiệp từ Sinh, Azang và Tuhailanha.
Thật tiếc nếu bỏ lỡ chuyến này. Cảm ơn lời dụ dỗ "đúng đắn" của mọi người nha:)

Sinh
21-06-2011, 22:42
@Chị Phương: Thấy chưa, em nói không đi là tiếc mà.

------------------

Cảm nhận đầu tiên.

azang
21-06-2011, 23:09
Đây rồi !!!!!!!!!!!!!!!! đợi chờ hồi ức như Lý Sơn chờ Hoàng Hôn từ 4h sáng vậy!
1 tuần trôi qua thật là nhanh, 1 tuần với bao tất bật trong công việc cuộc sống, nhưng hình ảnh Lý Sơn- Hoàng Sa vẫn còn đọng đầy trong tâm của mỗi người! Một chuyến đi thật vui với 5 người bạn đồng hành, 6 người 6 lứa tuổi khác nhau nhưng cùng chung 1 niềm đam mê khám và phá.....
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63649&d=1308671790
Cám ơn các bạn thật nhiều!!!!!!!!!!!:L
Hy vọng sẽ cùng đồng hành cùng các bạn trong những chuyến đi tiếp theo!

tuhailanha
22-06-2011, 01:33
Ẹc-nửa đêm tỉnh giấc mộng ngàn vàng bật dậy mở laptop chuẩn bị cho vài hành trình sắp tới-mải mê lạc chân bước vào chốn phiêu bồng của topic hồi ức và thấy cái mặt mo của mình hehe.........
Thui xí phần do cả tuần ngồi chờ ng con gái bị các anh em mình lừa đảo mang ra Lý Sơn bán cho bọn Tung Quở mở topic.....
Do là thành viên nhỏ nhất đoàn-chuyến đi mang tính cổ vũ tinh thần"Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam" nên theo tuổi thọ tính ra em là người còn nhiều cái hối tiếc nhất nên xin mạn phép giới thiệu 6 con người-6 tính cách khác nhau nhưng cùng 1 quốc tịch(hehe-có cãi ko em Tống...) và tinh thần điếc ko sợ súng.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63655&d=1308680157
Trưởng Đoàn: thuộc bộ lạc dân tộc mặt chai hơn đít (cường điệu tí bà chị ơi đừng tát em đấy nha!)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63653&d=1308680037
Anh cả của cả đoàn : ng anh luôn chăm lo và chuẩn bị hậu cần đầy đủ cho anh em mỗi khi đói.....(ông này là ghiền xúc xích lắm này)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63651&d=1308680037
Chị cả của cả đoàn : ng mẫu lý tưởng của bác Laca - bà già leo núi 1 huyền thoại(đợt này cũng leo tiếp)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63650&d=1308680037
Anh này là bác Laca nè,chuyến này là bác ấy về thăm nhà(chỉ thăm chứ ko vào nhà-đi ngang ngó cái lấy lệ)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63652&d=1308680037
Bé Bi : là đối tượng đang thuộc diện truy nã của em - đi về em mới phát hiện 1 chân to-1 chân bé (bắt đền đê)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63654&d=1308680037
Em đây - đang bận tác nghiệp lúc 4h sáng vì sắp dc ăn sáng,vừa ngoan,hiền,dễ bảo nên mạnh dạn ứng cử chức kuli trưởng(có ai giành chức ko????hichic)

phuongsakura123
22-06-2011, 08:53
Tiến trình của vụ lừa đảo, dụ dỗ như sau: sau buổi chiều trò chuyện gần nửa tiếng đồng hồ với Sinh, dứt khoát không đi với nhiều lý do như không còn ngày phép, không dám nghỉ bệnh vì đang khỏe mạnh lại lăn ra bệnh thì bị nghi ngờ...Hai người chia tay trong ngậm ngùi tiếc nuối. Ngay tối đó là 1 cuộc trò chuyện với thời gian tuơng tự với Azang, cứ tuởng anh í nhớ đến mình, nào ngờ mình đã rơi vào vòng vây của mấy anh em nhà ấy. Tiếp tục bị kéo lên mạng chat group với nhau, thêm Tuhailanha yểm trợ cho cái vụ lấy giấy nghỉ bệnh hợp lý... Vẫn chưa ngã, hehe. Tiếp đó, một loạt cú điện thoại từ Sinh hối thúc trả lời ngay với lý do nhà xe đang chờ xác nhận cuối cùng để giữ vé (làm như là sắp hết vé đến nơi!). "Không đi, mai tùy tình hình công việc mới trả lời". Xong đi ngủ.
Sáng hôm sau: Sinh: " chị làm gì thì làm, em đã mua vé cho chị rồi" (thực chất là chưa mua). Chả hiểu sao, cứ lúc gay cấn là có công việc quan trọng cần xử lý...Với tính ham hố và tình cảm của mấy anh em, thú thật là không cầm lòng được, đúng 12h trưa chạy vội về nhà, quơ mấy thứ cần thiết cho vào balô rồi xe ôm một mạch phóng lên bến xe, đúng 1h đã có mặt ở nơi tập trung.

bebi
22-06-2011, 09:06
Gần 2 tuần sau ngày khởi hành, cảm xúc trong mỗi anh chị em chúng ta đều đã dần phai mờ, người thì dành thời gian cho chuyến đi mới, người thì tập trung để làm bù cho 1.5 ngày nghỉ đã qua (điển hình là em đó huhuhu) nên hồi ức cứ từ từ mà tăng số page nhá ;)
Lý Sơn - 2 từ đã nghe được vài lần ... báo đài thỉnh thoảng vẫn nhắc đến về các chuyến đi biển quê hương, về cầu nối giữa đất liên và Hoàng Sa thân yêu
Lý Sơn - nơi mà thực lòng em chưa bao giờ nghĩ là sẽ có cơ hội được một lần đặt chân đến ... cho đến khi ...
Lý Sơn - hồi ức của bạn phượt được đăng lên vào dịp 30/04/11, tự nghĩ trong lòng "bạn đi được, sao mình còn lăn tăn" ... và chờ cơ hội
Lý Sơn - chuyến đi chị Sinh dự định tổ chức nội bộ mà nhờ tai thính nên em lắng nghe được trong một lần off vụ gì đó quên rồi :D
Lý Sơn - 2 từ quẩn quanh trong đầu óc em được chừng 15s, vội chạy đến chụp tay chị "cho em đi với", đáp lại là 1 cái liếc hơi bị xoắn "ghớm, ham hố chưa" (NO)
Lý Sơn - tối về nằm nghỉ không biết bà ý có cho mình đi ko nhỉ? vì chỉ tổ chức cho một vài người quen, mà mình thì có thể tự nhận là có số lượng người quen khá hạn chế trong phượt
Sáng hôm sau, tới tấp xin số đt và nick của Sinh, gọi đt, facebook, chat chit ... và đã yên tâm là mình sẽ là một thành viên trong chuyến đi, tự khẳng định với bản thân là dù có chuyện gì xảy ra, nhất quyết phải đi cho bằng được ;)
Rồi cứ thế, bến xe miền đông, rồi 16 tiếng trên xe Chín Nghĩa, khi đặt chân đến cảng cá Sa Kỳ, rồi vi vu trên tàu tầm 75 phút, đến khi đặt được chân lên Lý Sơn, em mới tin là mình đã làm được chuyện mà ở nhà, mọi người ai biết cũng bảo là điên rồ.
2 ngày trọn vẹn hết đón bình minh, đón hoàng hôn rồi lại bình minh và hoàng hôn ... hết đảo lớn, núi bé rồi lại tới đảo bé, núi lớn ... hết chùa chiền lại tới mộ lăng ... hết ngồi thuyền lại đến ngâm biển ... không cá và tôm thì cũng mực và vẹm, không hải sâm thì có cua huỳnh đế (:))) ... hết ngủ gật lại đến ngủ gù ... 2 ngày trôi qua quá yên ả và thanh bình ...
Về lại với đất liền, về lại với di tích Mỹ Lai, lòng bồng bềnh vô định, cảm giác như xúc cảm của mình đã biến đâu mất ... mới vui mới cười đó lại lắng đọng lại trước những khung hình. Cụ già đó, em nhỏ đó ... hình ảnh ăn sâu vào trí óc cho đến khi bước chân ra khỏi khu chiến tích ... đâu đó một giọng nói đầy phấn khích trong lòng vang lên "Việt Nam mình kiên cường thật, và chắc chắn là tinh thần đó mãi mãi bền vững".

laca
22-06-2011, 13:17
https://i1081.photobucket.com/albums/j356/lacavn/Lyson201106/DSC_0031_pano.jpg

azang
22-06-2011, 14:04
Sau một đêm dụ dỗ và dọa dẫm, 5 anh em đã thành công với ý đồ cân bằng âm dương để hành trình khám phá Lý Sơn của mình được vui hơn và thú vị hơn. Cám ơn P đã tham gia cùng nhóm!
Hành trình bắt đầu từ bến xe Miền Đông lúc 1h PM, nhà xe Chín Nghĩa. Nói vụ đi xe này mình thấy vui vui, lần đầu đi xe dài hơn 800km, được bao cấp ăn cơm 1 bữa tối , 1 bữa ăn sáng, có 1 việc nữa là đi xe đò mà có bàn chải, kem đánh răng và khăn mặt để vệ sinh buổi sáng nữa chứ....hehe mới gặp lần đầu.
Xe đến Quàng Ngãi khoảng 6h30 sáng ngày hôm sau, như vậy là cần phải tăng tốc đến bến cảng Sa Kỳ để lên tàu ra đảo, vì mỗi sáng chỉ có 1 chuyến tàu cao tốc xuất phát lúc 7h30 AM, Nhà xe có xe trung chuyển chở từ bến xe ra cảng, cả nhóm ưu tiên 2 em gái ngồi phía trên cạnh bác tài xế, lúc này do đợi thêm khách ở bến xe mất thời gian, mọi người hơi lo lắng, không rõ là 2 em gái ngồi phia trước có làm gì không mà Bác tài nhà mình thể hiện " Tay lái lụa"....haiza....xe đến bến cảng rồi mới biết là mình còn sống.......Vụ này 2 em ngồi trước là vã mồ hôi hột nhé....
Chạy theo kiểu công thức I mà khi ra đến bến tàu thì nhận được 1 tin sét đánh "Hết vé tàu", hic....xui hay hên đây ?
Lân la hỏi anh kiểm soát vé cổng, anh nói đi tàu gỗ, mà tàu gỗ thì 3 tiếng trên biển.....toi rồi.......
Oánh quả liều, năn nỉ anh kiểm soát cho vào cổng, rồi cứ thế nhảy lên tàu cao tốc cứ như mình có vé đàng hoàng nhé :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63667&d=1308723017

Anh nhà tàu đứng bên phía trái nói mọi người xuống khoang dưới nhé, ola...xuống liền.....khà khà ----> thoát, trong bụng mừng thầm " Nếu tàu chạy rồi thì sao mà dừng cho xuống biển à " ....keke. Và rồi con tàu lướt sóng ra khơi :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63656&d=1308718799

Vụ đi tàu chui này tính ra lại rẻ hơn đi vé chính thức nhé :
Đây là vé chính thức nè : 1 người 90k
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63657&d=1308718799
Còn đi vé chui thì 1 men có 60k + thêm một ít da mặt .........hehe.

azang
22-06-2011, 14:17
Tàu cao tốc chạy khá nhanh và êm ái, mọi người tập trung trên nóc tàu nhìn ngắm biển cả bao la.....
Sau khoảng 50', Lý Sơn đã xuất hiện với làn nước biển trong xanh :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63659&d=1308718799
Một ấn tượng đầu tiên về hòn đảo xinh đẹp này là hình thù của 1 ngọn núi lửa giữa mênh mông biển trời xanh biếc, đang chờ chúng ta chinh phục các vẻ đẹp hoang sơ và hùng vĩ trong nó.....

songtinhsi
22-06-2011, 15:46
Sau một đêm dụ dỗ và dọa dẫm, 5 anh em đã thành công với ý đồ cân bằng âm dương để hành trình khám phá Lý Sơn của mình được vui hơn và thú vị hơn.
Hành trình bắt đầu từ bến xe Miền Đông lúc 1h PM, nhà xe Chín Nghĩa. Nói vụ đi xe này mình thấy vui vui, lần đầu đi xe dài hơn 800km, được bao cấp ăn cơm 1 bữa tối , 1 bữa ăn sáng, có 1 việc nữa là đi xe đò mà có bàn chải, kem đánh răng và khăn mặt để vệ sinh buổi sáng nữa chứ....hehe mới gặp lần đầu.
Xe đến Quàng Ngãi khoảng 6h30 sáng ngày hôm sau, như vậy là cần phải tăng tốc đến bến cảng Sa Kỳ để lên tàu ra đảo, vì mỗi sáng chỉ có 1 chuyến tàu cao tốc xuất phát lúc 7h30 AM, Nhà xe có xe trung chuyển chở từ bến xe ra cảng, cả nhóm ưu tiên 2 em gái ngồi phía trên cạnh bác tài xế, lúc này do đợi thêm khách ở bến xe mất thời gian, mọi người hơi lo lắng, không rõ là 2 em gái ngồi phia trước có làm gì không mà Bác tài nhà mình thể hiện " Tay lái lụa"....haiza....xe đến bến cảng rồi mới biết là mình còn sống.......Vụ này 2 em ngồi trước là vã mồ hôi hột nhé....
Chạy theo kiểu công thức I mà khi ra đến bến tàu thì nhận được 1 tin sét đánh "Hết vé tàu", hic....xui hay hên đây ?
Lân la hỏi anh kiểm soát vé cổng, anh nói đi tàu gỗ, mà tàu gỗ thì 3 tiếng trên biển.....toi rồi.......
Oánh quả liều, năn nỉ anh kiểm soát cho vào cổng, rồi cứ thế nhảy lên tàu cao tốc cứ như mình có vé đàng hoàng nhé :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63667&d=1308723017

Anh nhà tàu đứng bên phía trái nói mọi người xuống khoang dưới nhé, ola...xuống liền.....khà khà ----> thoát, trong bụng mừng thầm " Nếu tàu chạy rồi thì sao mà dừng cho xuống biển à " ....keke. Và rồi con tàu lướt sóng ra khơi :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63656&d=1308718799

Vụ đi tàu chui này tính ra lại rẻ hơn đi vé chính thức nhé :
Đây là vé chính thức nè : 1 người 90k
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63657&d=1308718799
Còn đi vé chui thì 1 men có 60k + thêm một ít da mặt .........hehe.

Bắt quả tang khoe cái mặt dày nha!
Xe Chín Nghĩa về Quảng Ngãi thuộc loại xe đò có số má ở Quảng Ngãi đó anh!
Cái vụ đi tàu gỗ nếu có thời gian mà không thử là phí hết 1 trong 5 phần sung sướng trong chuyến đi Lý Sơn rồi! Còn cái món đặc sản ốc đồng tiền với sinh vật vùi trong mộ người chết ... rất rất ngon mà không biết mọi người thử chưa ...
Ui cha ... nghĩ lại thèm!
Hí hí.

songtinhsi
22-06-2011, 18:10
Thì PR dùm thêm mà!
Anh đâu có biết cái vụ đi này đâu, nghe loáng thoáng azang đi thôi mà tình hình chuyến đi đó còn mém không thực hiện nữa cơ mà!
Oan cho anh quá! Anh có thằng bạn hộ khẩu trên đảo đó luôn nên mới biết mấy cái món đó từ cái hồi xưa lơ xưa lắc cho nên nghĩ lại thấy thèm chứ có khi giờ này hổng còn củng nên.
Giải gần hết rồi đó ... nghen.

azang
22-06-2011, 18:14
Thì PR dùm thêm mà!
Anh đâu có biết cái vụ đi này đâu, nghe loáng thoáng azang đi thôi mà tình hình chuyến đi đó còn mém không thực hiện nữa cơ mà!
Oan cho anh quá! Anh có thằng bạn hộ khẩu trên đảo đó luôn nên mới biết mấy cái món đó từ cái hồi xưa lơ xưa lắc cho nên nghĩ lại thấy thèm chứ có khi giờ này hổng còn củng nên.
Giải gần hết rồi đó ... nghen.

Em nghe ở đâu mà loáng thoáng?
Cái vụ ăn uống thì quả thật là quá hấp dẫn, sẽ có bài và hình minh họa, cứ chờ đi nhé.....Nhớ đến lại thèm.....:LL
Hic.....hic....đi giặt áo đây.......=))

Sinh
23-06-2011, 10:06
Quay trở lại một chút về đoạn trên bộ khi đo xe Chín Nghĩa.

Trước đó quyết tâm phải đi đủ 6 người cho có đôi có cặp và bõ tiền thuê xe nên cố gắng kiếm người đi. Khi xuống bến xe Chín Nghĩa ở QUảng Ngãi thì tôi nhanh chóng chạy ra lấy vé cho chuyến về và chúng tôi được đưa lên 1 cái xe trung chuyển 12 chỗ ra Cảng Sa Kỳ.
Tôi và bé Bi ngồi trên cùng bác tài và chỉ nói 1 câu là anh cho bọn em đến cảng sớm để kịp chuyến tàu. "Yên tâm đi, sẽ đến đúng giờ." Bác tài xế nói chắc như đinh đóng cột. Vừa đi được 1 đoạn qua cái cầu Sông Trà thì có 1 cái xe khách khác vượt mặt, chắc là máu iêng hùng nổi lên nên bác tài bắt đầu chặng đua xe công thức XXXL cùng chiếc xe khách kia. 2 chị em tôi ngồi đầu mà thót cả tim vì sợ nếu có tai nạn thì mình Die đầu tiên :D, rồi còn cái ly cafe của bác tài trước mặt tôi nữa, nó cứ lắc lư chực đổ xuống người tôi mà thôi. Cuối cùng tôi quyết định cầm cái ly cafe đó dùm bác tài trước khi nó đổ lên người tôi nhưng may là nó chỉ văng loạn xị ra tay tôi thôi. Khi đến được cảng Sa Kỳ thì bác tài mới giảm tốc, lúc đó chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm vì mình còn sống :).

Đến cảng, tôi nhanh chóng bỏ lại tất cả sau lưng cho mọi người để chạy đi làm nhiệm vụ cao cả là mua vé tàu nhưng nhận được thông báo: HẾT VÉ, CHỈ CÒN VÉ TÀU GỖ GIÁ 35.000đ NHƯNG ĐI MẤT 3 TIẾNG!!! Haizzzz… Quay ra đứng ở cổng, năn nỉ ỉ ôi anh gác cổng và anh bộ đội biên phòng dễ thương để vào đi tàu chui chứ kiên quyết k đi tàu gỗ (Tại chưa đi đã bị hù nên sợ). Sau 1 hồi mấy anh em đứng năn nỉ, chúng tôi cũng được vào cảng và nhảy tót lên tàu để tranh thủ kiếm chỗ để đồ và chỗ ngồi.

Quang cảnh cảng Sa Kỳ khi chúng tôi lên tàu đã được Azang đưa lên:

Oánh quả liều, năn nỉ anh kiểm soát cho vào cổng, rồi cứ thế nhảy lên tàu cao tốc cứ như mình có vé đàng hoàng nhé :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63667&d=1308723017
Vụ đi tàu chui này tính ra lại rẻ hơn đi vé chính thức nhé :
Đây là vé chính thức nè : 1 người 90k
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63657&d=1308718799
Còn đi vé chui thì 1 men có 60k + thêm một ít da mặt .........hehe.

Trước khi đi chuyến này tôi đã được 1 anh bạn quê Lý Sơn chỉ dẫn là đi vé "lậu" sẽ rẻ hơn nhưng chỉ à ừ là em sẽ đi khoảng 30% vé lậu thôi còn lại thì mua vé chính thức cho các bạn khác đi, không ngờ rằng tất cả cùng :lậu" như nhau. Chuyến đi lậu này chúng tôi đã phải đắp thêm kha khá da mặt cho dày lên :D. Giá vé lậu mà nhà tàu đưa ra là 80 k nhưng tôi kiên quyết không chịu, chỉ đưa 60k mà thôi, còn 2 anh chị Lá Cà và Phươngsakura ngồi ở dưới khoang thì không cãi được nên phải đưa đủ 80k, tựu chung lại chuyến đi ra của chúng tôi là 400k/6 người ;).

tuhailanha
23-06-2011, 11:33
Chuyến tàu rẽ sóng đưa chúng tôi về với Lý Sơn thân yêu.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63686&d=1308802726

Bến cảng nơi đón chúng tôi theo bản đồ là vùng neo đậu tàu thuyền(cảng phụ)-rất gần hòn Mù Cư(đèn đá cạn).Với sự chuẩn bị trước trong công tác ăn ở do trưởng đoàn chị Sinh chuẩn bị chúng tôi đc 1 chiếc xe con đón tại cảng để đưa về nhà nghỉ.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63683&d=1308802498

Nhà nghỉ Hoa biển là nơi 6 chúng tôi trao thân gửi phận qua đêm chỉ vì qua thông báo mỗi người chỉ phải chi trả 30k/1ng/1đêm(quá rẻ) và ở đây sau gần 30ph kì kèo lại tất cả chúng tôi mới có thể mang vác hành lý lên cùng 1 phòng để thay đồ và gội rửa sơ qua nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm quan đảo càng sớm càng tốt(thời gian là vàng bạc).
Xe máy với giá cho thuê (80k/1xe-ko xăng nhưng có thể chạy đến chỗ để đổ chứ ko chết mất hoặc 100k/xe có xăng)
Sau khi tắm rửa từng ng một-hình ảnh ko có vì nhà nghỉ ko có lắp camera ấy mà :)) chúng tôi 6 người leo lên xe bon bon trên cung đường Lý Sơn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63684&d=1308802498
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63685&d=1308802498
Vô số biểu ngữ cổ vũ cho tinh thần dân tộc trong thời điểm nhạy cảm hiện nay xuất hiện dọc dường khiến tôi vô cùng phấn khởi về chuyến đi.
P/s: Ở lý Sơn - do điều kiện vật chất biển đảo và điạ hình khó khăn mà hiện nay chưa thể có 1 đường vòng quanh cả đảo nên từ cảng chỉ có 1 hướng để ra trung tâm đảo theo hướng dẫn sau: từ cảng - quẹo phải đi tầm 500m có 1 ngã 3 quẹo trái là về trung tâm còn đi thẳng sẽ ra hòn Mù Cư(nơi này ngắm bình minh là số dzách+đèn Hải Đăng)-nhà nghỉ Hoa Biển nằm ngay ngã 3-rất dễ thấy.

azang
24-06-2011, 09:10
Điểm đến đầu tiên của nhóm là tượng đài Hải Đội Hoàng Sa :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63661&d=1308718799
Đây là cụm tượng 3 người lính, gồm một vị cai đội (suất đội trưởng) chỉ tay về hướng biển Đông, tay kia đặt lên cột mốc chủ quyền làm bằng đá cẩm thạch cao 1,2 m có khắc dòng chữ Hán Nôm: “Vạn lý Hoàng Sa”. Đứng hai bên là hai dân binh, trong đó có một người cầm ngọn giáo và một người vác lưới trên vai, cùng đồng hành với vị cai đội thực thi nhiệm vụ giong buồm ra biển Đông bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
Phía sau có một dòng chữ hán nôm :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63693&d=1308880113
Bác nào giỏi vụ này giải thích giùm Mình nhé.

Tiếp tục hành trình trên những con đường nhiều bụi và cái nắng chói chang của miền Trung :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63694&d=1308881148

Điểm đến kế tiếp trong lịch trình là Chùa Hang. Ngôi chùa ẩn mình trong hang đá, một mặt quay ra biển Đông, vốn có tên là “Thiên Khổng Thạch tự” (chùa hang đá trời sinh) nhưng vì không có sư trụ trì nên người dân gọi là “chùa không sư”.

azang
24-06-2011, 09:23
Phong cảnh hướng tầm nhìn ra biển trên đường đi rất là bình yên. Cảnh đẹp quá, cái xe của mình vừa chạy, vừa dừng liên tục để cho bạn đông hành tác nghiệp, một vài sản phẩm của Bạn ý đây :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63698&d=1308882172

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63696&d=1308881148

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63697&d=1308881148

Lý do chậm chạp của Anh đây nhé các em, không do cái xe, không do con người mà do phong cảnh quá đẹp nhé :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63695&d=1308881148

azang
24-06-2011, 10:01
Và rồi cũng đến, Chùa Hang thật sự làm mình choáng ngợp với tạo hóa của thiên nhiên :
1# Đường xuống :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63662&d=1308718799

2# Mái vòm của Chùa là những vân đá rất đẹp :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63660&d=1308718799

3# Bãi biển với làn nước trong vắt :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63665&d=1308723017

4# Những hang động với vách đá núi lửa bị bào mòn bởi thiên nhiên :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63664&d=1308723017
5#
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63663&d=1308723017

azang
24-06-2011, 10:16
Đi dọc theo bãi biển chúng ta sẽ gặp rất nhiều bãi đá và các vách núi nham thạch của núi lửa đã được phủ mầm sống :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63682&d=1308800568
Và những bãi đá ngổn ngang :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63668&d=1308723017
Đến gần hơn chúng ta sẽ bắt gặp những cánh chim hải âu làm tổ trên vách đá....Cuộc sống thật thanh bình và sự sống luôn phát triển mạnh mẽ :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63666&d=1308723017

Các mỹ nhân ngư của nhóm em đây, không thể cưỡng lại vẻ đẹp của thiên nhiên, cùng nhau tạo dánh để lưu lại :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63680&d=1308800568

Và xác nhận tình yêu với hòn đảo quê hương :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63681&d=1308800568

bebi
24-06-2011, 11:15
Điểm đến đầu tiên của nhóm là tượng đài Hải Đội Hoàng Sa :
Phía sau có một dòng chữ hán nôm :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63693&d=1308880113
Bác nào giỏi vụ này giải thích giùm Mình nhé.
“Bản quốc hải cương Hoàng Sa xứ tối thị hiểm yếu” được báo giới tạm dịch là: "Quần đảo Hoàng Sa là nơi cực kỳ hiểm yếu nơi biên giới lãnh hải quốc gia".
Theo sử sách, thế hệ lính Hoàng Sa thời Minh Mạng can trường và dũng cảm đã rất có công trong việc đo đạc thủy trình, vẽ bản đồ quần đảo Hoàng Sa vào năm 1815, nhất là đã dựng bia chủ quyền đầu tiên của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa vào năm 1838. Đội Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa chính là những người đầu tiên xác lập chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa liên tục trong nhiều thế kỷ, bắt đầu từ cuối thế kỷ 16, đầu thế kỷ 17 cho đến những năm 50 của thế kỷ 19 và đến tận bây giờ


Phong cảnh hướng tầm nhìn ra biển trên đường đi rất là bình yên. Cảnh đẹp quá, cái xe của mình vừa chạy, vừa dừng liên tục để cho bạn đông hành tác nghiệp, một vài sản phẩm của Bạn ý đây :
Lý do chậm chạp của Anh đây nhé các em, không do cái xe, không do con người mà do phong cảnh quá đẹp nhé :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63695&d=1308881148

Tóm gọm lý do cái xe của 2 anh chị chậm chạp là do nó địu phải "1 mẫu rất thích chụp hình và một nháy rất thích làm mẫu" nè ... 2 hình trêh đã chứng minh cho tất cả :))

Sinh
24-06-2011, 11:24
Quả thật là cảnh ở Lý Sơn đẹp như thiên đường. Nét hoang sơ còn hiện rõ trên từng vách đá, từng khe nước... Đến hôm nay đi về đã 2 tuần mà cảm giác vẫn còn nguyên như mới ngày hôm qua mình ở đó.

ham_vui
24-06-2011, 11:58
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63695&d=1308881148

Sax... anh azang nhìn giốn cướp biển vùng Caribê quá nhỉ.......
Vi phạm luật giao thông, ko đội nón bảo hiểm nhé

Diễn đàn cắt nút "Cám ơn" đi rồi, thôi đành nói tiếng thanks vậy.
Cảnh đẹp quá.

laca
24-06-2011, 13:07
Có bắt mũ bảo hiểm..chắc là bắt nguyên đảo quá ^^

Những món ăn do nhà xe Chín Nghĩa đãi cả bọn ăn tối đây:

https://i1081.photobucket.com/albums/j356/lacavn/Lyson201106/DSC_0001.jpg

Thịt gà
https://i1081.photobucket.com/albums/j356/lacavn/Lyson201106/DSC_0002.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j356/lacavn/Lyson201106/DSC_0004.jpg

Nhìn ngon phết ! chẹp chẹp

laca
24-06-2011, 16:01
Biển trên gần chổ chùa Hang
https://i1081.photobucket.com/albums/j356/lacavn/Lyson201106/DSC_0019.jpg

Tới Chùa Hang nè. Đường đi xuống
https://i1081.photobucket.com/albums/j356/lacavn/Lyson201106/DSC_0032-1.jpg

Đường lên trời :D
https://i1081.photobucket.com/albums/j356/lacavn/Lyson201106/DSC_0048.jpg

Bà già leo núi - leo cầu thang :D
https://i1081.photobucket.com/albums/j356/lacavn/Lyson201106/DSC_0036.jpg

laca
24-06-2011, 16:06
Bên trong chùa Hang
https://i1081.photobucket.com/albums/j356/lacavn/Lyson201106/DSC_0041.jpg

Trẻ em chơi cạnh đó nè. Thấy mình giơ máy chụp là cười toe toét...ngây thơ nhỉ?

https://i1081.photobucket.com/albums/j356/lacavn/Lyson201106/DSC_0045.jpg

https://i1081.photobucket.com/albums/j356/lacavn/Lyson201106/DSC_0046.jpg

Ra khỏi chùa hang, đi về phía mũi - săn hải âu :D
https://i1081.photobucket.com/albums/j356/lacavn/Lyson201106/DSC_0072.jpg

Đi ngang qua 1 mạch nước chảy róc rách
https://i1081.photobucket.com/albums/j356/lacavn/Lyson201106/DSC_0074.jpg

laca
24-06-2011, 16:09
Cảnh đẹp quá, các thành viên nữ pose hình nè:
Bà già..ăn ảnh :D
https://i1081.photobucket.com/albums/j356/lacavn/Lyson201106/DSC_0054.jpg

Sinh - khuôn mặt dày ra tí nhỉ? ^^
https://i1081.photobucket.com/albums/j356/lacavn/Lyson201106/DSC_0060.jpg

Trâm - "Néng quá néng quá"
https://i1081.photobucket.com/albums/j356/lacavn/Lyson201106/DSC_0076.jpg

Môt chút feel
https://i1081.photobucket.com/albums/j356/lacavn/Lyson201106/DSC_0027.jpg

https://i1081.photobucket.com/albums/j356/lacavn/Lyson201106/DSC_0056.jpg

azang
29-06-2011, 16:08
Điểm đến tiếp theo trong hành trình của ngày đầu tiên là Chùa Đục, chùa Đục nằm phía đông đảo Lý Sơn, chùa nằm cạnh miệng núi lửa đã ngủ yên hàng trăm năm nay. Chùa được xây dựng trong những hang ăn sâu vào núi do núi lửa tạo ra, lấy đó làm nơi thờ cúng.
Trước cửa chùa, một tượng Phật Bà Quan Âm cao hơn 30 mét, mặt hướng về phía biển có ý nghĩa dõi theo và chở che cho những ngư dân ngày đêm lênh đênh trên biển, bảo vệ cuộc sống của họ khỏi những cơn bão tố :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63707&d=1308907072

Những vách đá tạo hình bởi tàn tích núi lửa còn lại :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63708&d=1308907072

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63720&d=1308907533

Theo những bậc thang đá lên đến phía trên núi là một vòng chảo hình thù còn lại của một miệng núi lửa, phóng tầm mắt theo độ vỏng của lòng chảo chúng ta sẽ gặp được một không gian xanh rất tuyệt vời :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63712&d=1308907072

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63713&d=1308907072

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63714&d=1308907533

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63715&d=1308907533

azang
29-06-2011, 16:17
Với không gian kỳ ảo này , các mẫu nhà mình tranh thủ tạo dáng nè :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63718&d=1308907533

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63710&d=1308907072

Các bạn ơi......... cái đỉnh núi này đẹp nè, Chúng ta chinh phục nó nhé :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63711&d=1308907072

Cái đỉnh núi này hả, Chúng ta sẽ cùng nhau chinh phục đến đỉnh này nhé :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63709&d=1308907072

Cố lên anh laca ơi, bọn mình ở trên này rồi :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63717&d=1308907533

Và Chúng tôi đã cùng nhau đứng trên đỉnh núi này :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63716&d=1308907533

Mọi người thật sự hạnh phúc với những nụ cười mãn nguyện :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63719&d=1308907533

NguoiNhaQue66
29-06-2011, 16:18
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63694&d=1308881148


Các bác đi phượt mà phạm luật giao thông vậy nè...không mũ bảo hiểm (-1 điểm).

saosala
29-06-2011, 16:28
Tuyệt vời, ta phải đi 1 chuyến thôi

Sinh
29-06-2011, 16:40
May mắn cho chúng tôi đi Lý sơn kỳ này là biển êm, sóng lặng, trời trong xanh ngắt. Có những lúc nhìn lên bầu trời mà không thấy 1 gợn mây nào.

Đường đến Chùa Đục đi qua 1 thành phố buồn, nếu đi vào buổi chiều muộn thì có lẽ khá sợ với những ai sợ MA. Lúc đến chân chùa Đục, đứng ở dưới nhìn lên cái mỏm đá chênh vênh trên đầu mà cứ nghĩ làm sao leo lên được tới đó, thôi đứng ngắm vậy!!!

Nhưng sau khi đi được 1 lúc, lên đến lòng chảo thì chúng tôi cũng tìm ra được chân lý đó là phải bò lên đó. Ở cái lòng chảo này tốn khá nhiều hình của Lá Cà và Bà già leo núi. Khi 4 anh em chúng tôi đã lên đến nơi và nhìn ngắm đủ thứ rồi thì Bà Già và Lá Cà mới lót tót leo lên. Và đây là hình ảnh của đỉnh mỏm núi này (Sơn đâu, vô múa hình phụ họa cho chị nghe em) :D

bebi
29-06-2011, 17:28
Một bổ sung nho nhỏ là nơi thành phố buồn chúng tôi băng qua để lên chùa lại là nơi vun đắp lí tưởng cho một đặc sản "rất bình thường mà không bình thường", đó chính là dưa hấu Lý Sơn (bổ sung hình sau)
Khi chúng tôi vừa đến nơi, một chị tất tả chạy vào cái chòi lá nhỏ nằm đối diện đường lên chùa ... "Dưa đây em ơiiii" ... 6 chúng tôi chụm đầu lại suy nghĩ ... "à, leo lên núi chắc phải mệt lắm, mua dưa là hợp lý" ... và ku Sơn - chàng trai trẻ đẹp nhất nhóm được giao nhiệm vụ khuân vác trái dưa nặng đến 15kg (p/s: giữa số 1 và số 5 có dấu chấm - theo lời tác giả ;))
Và cứ thế, chúng tôi hiên ngang băng qua thành phố buồn để đến nơi tịnh tâm ... và ... dưa ư??? đặc sản ư??? chúng nằm lăn lóc bên trong cái thành phố ấy ... trái to trái nhỏ đủ cả ... quay lại hỏi chị bán dưa "Chị ơi dưa chị bán trồng từ đây ạ???" ... chị cười xòa trả lời liến thoắng "dưa bán là do ông xã tui mới cắt đó" ... tôi và các anh chị nhìn nhau, rồi nhìn quả dưa ... ực ực, mặc kệ nó đi ... "ăn bổ sung chất đạm" :))

camenvn
29-06-2011, 17:52
Hành trình của nhóm bạn thật tuyệt vời. Chúc mừng mọi người !

azang
01-07-2011, 13:37
Tiếp tục hành trình trong ngày đầu tiên là đi đón Hoàng Hôn tại cổng tò vò.
Gọi là cổng tò vò thì hình như không ai biết tại sao lại có tên như vậy, nhưng đúng là ở đó chúng ta sẽ có được những bức hình hoàng hôn rất đẹp.
Vị trí của nó nằm trên đường vào Chùa Đục, tức sau khi lên núi xuống, chúng ta quay xe lại khoảng 200m rồi đi xuống phía dưới biển sẽ thấy.
Hình thù của nó như thế này :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63914&d=1309501788

Vị trí thì cách chùa Đục khoảng 200m :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63913&d=1309501788

Nhìn theo bức hình này chúng ta sẽ biết vị trí của cổng Tò Vò.

azang
01-07-2011, 13:48
Đây là vị trí lý tưởng cho các tay máy chụp cảnh hoàng hôn. Chúng tôi cũng cố gắng và tác phẩm là đây :
Hai chị em này tự kỷ :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63912&d=1309501788

Tấm này là tác phẩm của laca : màu rất lạ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63910&d=1309501788

Tác phẩm của Phuongsakura : với ống kính dài nhất....hehe
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63916&d=1309501788

Và mặt trời cũng bắt đầu lặn xuống :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63917&d=1309501854

Tại chỗ này, mình thích tấm hình này nhất :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63911&d=1309501788

Cả nhóm lưu giữ lại hình ảnh hoàng hôn cuối ngày :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63915&d=1309501788

bebi
01-07-2011, 15:33
Phù phù ... vậy là chúng tôi cũng đã xong 1 ngày tạm được gọi là "dung dăng dung dẻ" vì hầu như chỉ ngồi ê mông trên xe và tập dượt leo núi, chụp hình, làm mẫu và ngắm cảnh.
"Có thực mới vực được đạo" ... phải là rất thiếu sót nếu không nhắc đến một phần quan trọng của ngày thứ 1, đó chính là "ăn và ăn" ...
Sau khi xuống biển, bắt ốc, săn chim (hải âu :D) ... chúng tôi tiến quân về quán ăn trên đường đến Chùa Hang đã được một đoàn đi trước giới thiệu, quán đó là đây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63925&d=1309508371

Nhưng không may cho cái bụng đang đói rũ của chúng tôi, quán ... không có thức ăn. Nói chính xác hơn là quán không chuẩn bị đồ ăn nếu như không được đặt trước. Cả bọn nhìn nhau ngán ngẩm nhưng ai cũng hiểu đó là một lẽ đương nhiên vì dân trên đảo không đông, hầu hết đều là dân chài cá nên không việc gì phải đến quán ăn trừ những khi hội họp tụ tập bạn bè. Cùng đường kẹt lối, chúng tôi đành gọi món duy nhất quán có thể phục vụ, đó chính là mì gói ... may thay cô chủ nhanh trí, chạy đi mua thêm ít mực tươi để đắp vào cho tô mì thêm màu sắc và ngon miệng ... hình thù nó như thía này đây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63923&d=1309507805

Sau khi hoàn tất xong tô mì, chúng tôi còn được thưởng thức thêm một thứ đặc sản của Lý Sơn, đó chính là ...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63924&d=1309507805

Như đã được nói ở trên, dưa tại Lý Sơn có thể được trồng khắp các nẻo đường, và điều đặc biệt là dưa cực ngọt và rất thanh. Trong một loáng thôi đĩa dưa đã được chúng tôi xử lí sạch. Ăn xong mới biết dưa không phải do cô chủ quán tốt bụng free mà do tuhailanha đãi các anh các chị vì đã quá "hao công tổn sức" tập trung vào tô mì mực ...

bebi
01-07-2011, 16:02
Vẫn trung thành với chủ đề ẩm thực, đây là bữa tối ngày thứ 1 của 6 chúng tôi.
Theo chỉ dẫn của nhóm bạn đi trước, chúng tôi chọn quán Hoàng Khuyên là điểm đến, quán này nằm cách Âm Linh Tự tầm 50m, sân ăn khá rộng, thoáng mát và nằm sát biển.
Tôi và Sơn xế là 2 đứa được giao nhiệm vụ đi gọi món ăn. Do bữa trưa hơi bị kham khổ lại được các anh chị ủng hộ tinh thần, luôn miệng bảo chúng tôi "cứ thoải mái", thế là 2 đứa "thẳng tay" order một buổi tối tạm gọi là hoành tráng như thế này đây:

Món thứ 1:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63919&d=1309507805
Bánh tráng Lý Sơn chấm muối tiêu, xoài Lý Sơn chấm muối ớt và ỐC NÓN LÝ SƠN HẤP. Ốc này trước tới giờ chưa ai trong nhóm chúng tôi được dịp ăn thử nên ban đầu mọi người còn từ tốn với tiêu chí "chậm mà chắc". Giá của dĩa ốc bự chảng này là 170k.

Món thứ 2:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63922&d=1309507805
CUA HUỲNH ĐẾ LÝ SƠN ... cực rẻ, chỉ 250k/kg (chưa bao gồm tiền công gia vị nhà hàng lấy tầm 20k/kg) … ăn mà ngất ngây con gà tây … vừa ăn vừa to nhỏ với các anh chị là nhỏ tới lớn em mới được ăn 1 con Huỳnh Đế ngon như này. Trong đất liền mắc bỏ bợn, đã vậy thịt còn không ngọt và tươi như ở đây.

Món thứ 3:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63921&d=1309507805
Cồi sò gí ấy nhỉ mọi người??? ... Nhìn hình thì ai cũng biết, tiêu chí chậm mà an toàn của chúng tôi đã được xóa bỏ tự lúc nào, loáng cái tám qua tám lại cái đĩa hết veo, may còn được một ít để khoe hàng cho bà con dòm ngó. Cồi sò này có giá 150k/kg nhé.

Món thứ 4 - món cuối cùng:
CANH CHUA CÁ BỐNG MÚ ... đến lúc no say này thì mọi người đã không ai còn đủ tỉnh táo và hơi sức để chụp hình nữa ... nhìn 2 tô canh mà tâm trạng nghẹn ngào, quyết định xử lý 1 phần tại chỗ và túm 2 con cá còn lại về khách sạn để tối anh em đàm đạo ... cụ thể như thế nào thì hồi sau sẽ rõ :D

azang
01-07-2011, 16:20
Nhắc vụ ăn tối này sao mà ác thế cơ chứ, mình lại đi giặt áo mất thôi........ực...ực......
Cứ nhìn mấy khuôn mặt này thì biết độ hấp dẫn của chúng nhé :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63928&d=1309511725

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63929&d=1309511725

Còn đây là bãi chiến trường sau khi đã hoàn thành món cuối cùng là cá bống mú nấu canh chua :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63927&d=1309511725

No rồi , ngồi thở như thế này nè :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63926&d=1309511725

laca
02-07-2011, 10:26
Haizzz....Nhìn cái hình thấy thèm quá đi...tiếc là về tới nhà nghỉ, mình cảm thấy cực kỳ khó chịu rồi chạy vào toilet...tất cả những gì ngon nhất đã cho ra hết...mình đoán là do ăn trứng của cua Huỳnh Đế...ngày hôm sau cũng ăn nhưng ngon lành cành đào...^^

laca
04-07-2011, 11:40
Gì mà dislike hả 2 tên kia?

tuhailanha
04-07-2011, 12:20
Tốn tiền mà ko dislike sao dc----giá như mà phần của anh ấy-con cua Huỳnh Đế 5 anh em mình chia nhau ra ăn nhỉ(beer)
Ôi vẫn còn đâu đây thoang thoảng mùi cua...........................
Ăn xong ai vào chỗ ấy tạm biệt cô chủ nhà hàng hải sản ngon và lớn nhất cái huyện đảo này(hình như là thế) để lên đường về với căn phòng thân yêu tìm chỗ nghỉ lưng.Nhưng olala đang tính phóng đi thì thấy mấy cô bé phục đang ăn cơm với dưa hấu(lại dưa hấu-cả ngày ăn 2 lần rùi mà chưachán hay sao ấy) chị Sinh nhảy vào bếp khoáng cho cả đoàn mỗi người 1 miếng coi như tráng miệng ý mà,cô chủ vui vẻvẫy tay chào chúng tôi rồi hẹn gặp vào ngày mai(ngày mai mà ăn thế tiếp thì chắc vỡ nợ)(BB)
Về đến nhà ai cũng tranh thủ tắm rửa(3in1 ấy mà)rồi ngủ nghỉ sớm cho hành trình ngày mai-riêng bác LACA là ghé 2 lần còn vì sao thì đã có lý giải ở trên.Đặc biệt 23h đêm là giờ mà mọi người dân trên đảo ngóng chớ nhất(cúp điện theo khu vực trên đảo-khoảng 1/2 đảo hoàn toàn chìm trong bóng tối)-tôi cùng bác AZANG tranh thủ đi bộ ghé thăm hòn Mù Cư(thế mà cứ tưởng Mù Co mới chết):LL,nơi đoàn sẽ làm nơi tập kết cho chuyềnsăn hàng Bình Minh tại nơi đây.Đẹp thui rồi ấy các bác ạ.

laca
04-07-2011, 14:15
1 topic bị ẩn nếu dislike >=10 đấy nhé mọi người

saosala
04-07-2011, 15:59
Đây là vị trí lý tưởng cho các tay máy chụp cảnh hoàng hôn. Chúng tôi cũng cố gắng và tác phẩm là đây :
Hai chị em này tự kỷ :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63912&d=1309501788

Tấm này là tác phẩm của laca : màu rất lạ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63910&d=1309501788

Tác phẩm của Phuongsakura : với ống kính dài nhất....hehe
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63916&d=1309501788

Và mặt trời cũng bắt đầu lặn xuống :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63917&d=1309501854

Tại chỗ này, mình thích tấm hình này nhất :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63911&d=1309501788

Cả nhóm lưu giữ lại hình ảnh hoàng hôn cuối ngày :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63915&d=1309501788

Ôi đẹp thế, tuyệt thật đấy

laca
04-07-2011, 16:25
Ôi đẹp thế, tuyệt thật đấy

Để săn được những khoảnh khắc này, tụi mình phải ngồi canh giữa bãi...."mìn" đó bạn...ôi..vẫn còn nhớ cái mùi....:D =))

tuhailanha
04-07-2011, 17:28
Vài hình ảnh Bình Minh ở Mù Co(cứ coi như là tên địa lý mới đi hen)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63969&d=1309774520
Để có những bức ảnh sinh động đẹp đến từng nanomet anh em cả đoàn lục đục dậy từ 4h sáng-lẽo đẽo đi bộ gần 20 phút.......haizzzzzzzzzz
Còn đây là cột hải đăng Mù Co:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63971&d=1309774520
Gần cột có 1 biển báo rất là ghê gớm đó nhen---đó mọi ng chân ải chân ai????
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63970&d=1309774520
Cảnh đẹp nên tức cảnh sinh tình:----- đây là em-đẹp rạng ngời mà cũng chói lóa:gun
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63967&d=1309774520
Cũng cảnh đó mà sao họ lại sinh tình còn mình thì cứ cô đơn hichic.....ta hận ta hận...........vì đã gác chân em đêm wa=))
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63968&d=1309774520

azang
04-07-2011, 21:35
Sau một đêm ngon giấc, buổi sáng trên đảo thiệt mát mẻ, bình minh ở Lý Sơn đến rất sớm,lúc này còn ánh sánh của cây đèn báo bờ :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63983&d=1309789075

Và sau đó mặt trời cũng lên rực rỡ :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63982&d=1309789075

Tuhailanha hận làm gì cơ chứ, xách máy mà chụp thế này mới hận nè em :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63984&d=1309789075

Buổi sáng nhà em đi tập thể dục để phuot tiếp đây các bác, bài này mới khởi động thôi nhé :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63985&d=1309789075

Bài Thứ 2 này thì em botay luôn, nó có tên gọi là " Phi đội gà bay" .....hehe
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63986&d=1309789075

bebi
05-07-2011, 08:51
Cũng cảnh đó mà sao họ lại sinh tình còn mình thì cứ cô đơn hichic.....ta hận ta hận...........vì đã gác chân em đêm wa=))
Mình đọc câu này mà thấy nhột nhột nha bạn "tuhàilanha" :Dam, cho gác chân cả đêm mà ko thấy ơn nghĩa gì cả, toàn chặt chém là sao ta??? :T

Sinh
06-07-2011, 14:12
Tối hôm trước vì giận ông già và Cu li trưởng mà mình không thèm đi chung, cũng lang thang ra xem hòn Mù Cu buổi đêm nó như thế nào mà mới đi được có 1/2 đường đã bị vấp đá súc móng chân thế là làm ngày hôm sau đi cứ bị đau hoài, nhưng cũng may là cảnh đẹp nên đi không nhớ đến cái chân đau!!!

Sáng hôm sau mới 3h30 mà mọi người đã lục tục dậy đi hết, chỉ có mình và lão già chậm chân ra sau. Khi ra đến nơi đã thấy mọi người yên vị và đang sáng tác rồi. Chuyến đi Lý Sơn này có tới 3 em D90, 1 em D450 là làm việc cật lực, cũng như có cái để mà làm còn em P&S chỉ để ngồi ngắm :)) và em Bi thì để làm mẫu.

Phải công nhận 1 điều là ở Lý Sơn, chỗ nào có người thì chỗ đó đều có mùi đặc trưng. Hình như trên đảo không có mấy nhà có WC mà toàn là đi thẳng ra biển k à. Suốt buổi chiều ngồi chỗ tổ tò vò để canh lấy 1 tấm hình hoàng hôn như ý, chúng tôi đã phải hít rất nhiều cái thứ khí lạ đó, đi thì rón rén không có lại đạp "mìn". Sáng ngày hôm sau cũng thế, lần mò từng bước và luôn phải lấy khăn che mặt, bịt mũi mặc dù đó là bình minh buổi sớm - lẽ ra là lúc không khí trong lành nhất.

Cuối cùng sau buổi chụp bình minh ấy ai cũng mãn nguyện vì đã ngắm đủ bình minh - hoàng hôn trên đảo Lý Sơn ở những nơi có góc nhìn đẹp nhất. Sau khi ngắm bình minh xong thì đến màn tập thể dục buổi sáng của mấy anh chị em. Phải công nhận đúng là em Bi nhỏ nhất nên dẻo dai nhất, dáng em tập thể dục sáng rất là nổi trội, kể cả khi làm "gà bay" em cũng rất là chao lượn giống như những chú gà tập bay!!!

Ôi nhớ Lý Sơn quá, ước gì lại có thời gian để mà đi nữa, đi thêm 1 lần nữa cho thỏa cái cảnh đẹp của Lý Sơn.

azang
07-07-2011, 10:43
Sau một bữa tối hoành tá tràng ---> hơi dư calo nhé, và một buổi sáng tập thể dục xong thì cả nhà em ai nấy đều cần nạp năng lượng, lúc này lại ăn phuot :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64140&d=1310009200

Hành trình cho ngày tiếp theo là đi đảo bé, một hòn đảo nhỏ nằm gần đảo chính Lý Sơn, trên đây người dân chủ yếu trồng hành - tỏi.
Hành trình qua đảo bé của chúng tôi là trên chiếc thuyền này :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64141&d=1310009200

Với Anh lái thuyền rất đẹp trai và ga lăng ( cái này hồi sau sẽ rõ ).
Thông tin liên lạc của Anh ý đây : 01698832946 gặp Chị Sáu vợ của anh ý.

Đảo bé là nơi không thể bỏ qua trong hành trình khám phá Lý Sơn, với những vách đá sừng sững :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64137&d=1310009200

Và trải dài :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64138&d=1310009200

Cùng làn nước trong xanh :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64142&d=1310009200

Với những bãi tắm nhỏ xinh giống eo biển xanh quá :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64143&d=1310009200
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64139&d=1310009200

Hic....nhớ đến mấy cái eo biển này lại thèm quá rồi, chắc phải quay lại đảo bé nữa.

Sinh
07-07-2011, 11:18
Một lưu ý cho các bạn khi ra đảo bé là nhớ mang theo áo phao để tránh bị các anh biên phòng hỏi thăm. Cái tàu mà chúng tôi đi không có giấy tờ đăng ký chức năng chở khách nên khi từ đảo Bé về có bị hỏi thăm 1 chút.

------------------

Cảnh trên đảo Bé đẹp như 1 thiên đường. Chỉ tiếc rằng hòn đảo này không có nước ngọt, Người dân trên đảo này sống chủ yếu bằng nguồn nước mưa và nước ngọt chở từ đảo lớn sang nên cũng khó để làm du lịch.

Khác hẳn với bên đảo lớn, khi chúng tôi đi 1 vòng quanh đảo thì không khí có vẻ trong lành hơn và không thấy những "mùi lạ" như ở đảo lớn!!! ^^ Đảo Bé với những dãy núi đá tạo thành bởi núi lửa đứng sừng sững bên làn nước trong xanh có 1 điều gì đó rất cuốn hút tất cả chúng tôi...

bebi
07-07-2011, 15:21
Với những bãi tắm nhỏ xinh giống eo biển xanh quá :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64143&d=1310009200

Cho đến lúc này cảm xúc của em lại dâng trào khi nhìn những khung hình này mặc dù chuyến đi của chúng ta đã qua được gần 1 tháng rồi đó ... Lý Sơn vẫn đó, thoáng ẩn thoáng hiện ...
Đảo Bé ... nơi đầu tiên trong đời có thể cám dỗ chính em "phơi" từ tầm 10h sáng đến gần 2h trưa ... cứ nhìn bãi tắm với 3 màu nước này, nhìn vào đôi tay đôi chân vẫn còn chút rám nắng (thêm chú thích là em không dùng Pond's để dưỡng da nên đến giờ vẫn còn đen đen ;)) thì hồi ức về các "nàng tiên cá" và các "chàng thợ lặn" lại cứ ùa về ... :L

azang
07-07-2011, 17:03
Đây, bãi tắm của nhà em đây, mời các bác xuống tắm nhé :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64147&d=1310032042

Nàng tiên cá của nhà chúng em đây ạ, bơi nghệ thuật luôn nhá .....:LL:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64148&d=1310032042

Bãi tắm là những eo biển liền kề với những vách đá rất nhiều rong rêu, san hô và các loại cá, các bạn nếu có đi đến nơi này thì nhớ mang kính lặn ngắm.
Nhà em trang bị cũng đủ đồ nhé :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64145&d=1310032042

Mang kính lặn tạo dáng cũng chuẩn nhỉ ....(c):
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64146&d=1310032042

tuhailanha
07-07-2011, 23:19
Phải nói càng nhìn càng thấy Lý Sơn đẹp lạ thường--------nếu ai có quen biết xin dc cái giấy vào dc bên trong doanh trại quân đội trên đỉnhThới Lới-em xin 1 vé quay về LS ngay....................ôi cua,ôi mực,ôi ốc.........ôi dưa..............(tỏi,hành đâu rồi nhỉ ^-^)!

Đông Tà
08-07-2011, 09:37
Bãi tắm là những eo biển liền kề với những vách đá rất nhiều rong rêu, san hô và các loại cá, các bạn nếu có đi đến nơi này thì nhớ mang kính lặn ngắm.
Nhà em trang bị cũng đủ đồ nhé :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64145&d=1310032042



Quá đầy đủ đồ nghề nhưng lần đầu tiên Lão Tà tui thấy lặn mà mặc áo phao đó Trịnh Nhạc sĩ ơi là Trịnh Nhạc sĩ:)

Sinh
08-07-2011, 09:42
Quá đầy đủ đồ nghề nhưng lần đầu tiên Lão Tà tui thấy lặn mà mặc áo phao đó Trịnh Nhạc sĩ ơi là Trịnh Nhạc sĩ:)

Anh Tà ơi, lần đầu tiên anh thấy nên thấy lạ chứ anh đi biển với dân phượt không biết bơi là gặp hoài đó anh :D

------------

Bãi tắm này nằm ở 1 góc khuất cuối con đường bê tông ở trên đảo Bé, rất đẹp. Ngay bên cạnh bãi tắm có 1 cái hang vòm nhô ra biển, lúc đầu không ai để ý vì mải mê với cát trắng biển xanh ngoài kia, sau này phát hiện ra thì mấy chị em lại chui vào đó tắm biển tạo hình mẫu. Cái hangnày thông cả 2 bên nên sóng biển đánh ra vào liên tục, nước rất mát và chiều cao thì đủ để ngồi được đối với thanh niên, đủ để đứng đối với bà còng ^^

tuhailanha
08-07-2011, 09:48
Quá đầy đủ đồ nghề nhưng lần đầu tiên Lão Tà tui thấy lặn mà mặc áo phao đó Trịnh Nhạc sĩ ơi là Trịnh Nhạc sĩ:)

Em là em chỉ sợ con thơ còn dại,vợ hiền thì nhiều nên mặc cho chắc anh ơi ^-^,đã thế khoe hàng tấm người ngoài hành tinhkhi ở trên bờ luôn hehe.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64221&d=1310093217
Em là em kết tấm này nhất nè-trời xanh trong,biển hoang dã,con người đẹp các yếu tố ấy tấm này đủ cả (c)

azang
08-07-2011, 10:33
Biển sạch, nước trong, rong rêu và cá rất đẹp, chỉ tiếc không có cái máy hình chụp dưới nước để các bác thưởng thức.
mình up thêm mấy tấm xung quanh các bờ đá với những màu nước biển khác nhau :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64224&d=1310095643

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64223&d=1310095643

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64222&d=1310095643

azang
08-07-2011, 10:41
Tạo hóa của thiên nhiên nơi đây đã níu chân chúng tôi không muốn quay về, và bữa trưa được xử ngay tại bãi tắm này.
Nhờ tài ngoại giao của Anh lái thuyền cả nhà em có một bữa trưa rất là phù hợp với thiên nhiên nhé, thức ăn là đây :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64149&d=1310032042

Được chế biến tại chỗ :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64150&d=1310032042

Và xử lý ngay khi còn nóng :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64144&d=1310032042

Trời.....nhớ đến đây em lại phải đi giặt áo lần 2 mất rồi......:LL......(BB)

laca
08-07-2011, 13:53
Bờ biển ở đây rất là dốc..chỉ cần qua bãi cát tí là nước ngập đầu mà đa phần thì không biết bơi...hix..hix...mà nước trong quá..thật là đã quá đi mất. Anh Azang biết bơi nên...bơi tận ra góc xa...tắm tiên..thích nhỉ? haha...anh làm cá nó chui vào khe đá nấp hết...=))

Kau
08-07-2011, 18:55
Ra đảo bé mang Ken lon ... Đã quá Ken lon ơi!
Thôi, đi tắm cái đã. Nhìn Ken và các Bikini mà ướt hết áo rồi

phuongsakura123
11-07-2011, 22:27
Vẫn nhớ đến vị ngọt của cá trích vừa bắt được, đem lên nướng ngay tại chỗ, thịt cá ngọt không thể diễn tả được. Lúc đó chỉ có 4 ngừoi là mình, ku Sơn, Sinh, Bebi là có mặt để thưởng thức mẻ cá nướng đầu tiên đó. Những mẻ cá nướng sau đó cũng ngon nhưng theo mình là không ngon bằng. Vậy là cũng được hải sản ra trò gồm cá trích, cá đối.
Ăn xong lại xuống biển tắm. Trời đã giữa trưa, nắng kinh hoàng...Mình rủ Sinh chui vào hốc đá có cái vòm như mái che để vừa được tắm vừa tránh nắng được... Bắt anh Azang chụp hình cho chị em, đứng phơi nắng bên ngoài, lâu lâu sóng đập rầm, nứoc biển tung lên suýt vào cả máy ảnh...

laca
12-07-2011, 14:08
Cho 500 hình đi chị ui ^^

bebi
12-07-2011, 14:16
1k hình luôn đi chị ơi. Không có hình minh họa các ấy khác không hình dung được ợ ;)

azang
14-07-2011, 12:59
Chị cả này sao các em xin ít hình mà khó quá vậy kà.......
Đợi lâu quá anh up giùm nhé :
Tắm ngoài bãi tắm nè :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64469&d=1310622620

Tìm thấy hang tiên rồi ,các tiên nữ tạo dáng ngoài cửa hang :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64470&d=1310622620

Tạo dáng trong hang :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64471&d=1310622620

Tắm trong bóng mát nè :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64472&d=1310622620

tuhailanha
14-07-2011, 17:04
https://www.phuot.vn/threads/20463-B%E1%BB%97ng-d%C6%B0ng-mu%E1%BB%91n-...-xuy%C3%AAn-Vi%E1%BB%87t?p=401257#post401257
Báo cáo vói cả nhà là em đang kịch chiến với 1 ông già hách dịch trong vấn đề dc gọi là thưởng thức du lịch tại LS nè---chả hiểu tại sao lại đánh giá về LS như vậy----em là em cay cú lắm ấy chắc phải ra LS lần nữa(beer)

bebi
14-07-2011, 18:20
https://www.phuot.vn/threads/20463-B%E1%BB%97ng-d%C6%B0ng-mu%E1%BB%91n-...-xuy%C3%AAn-Vi%E1%BB%87t?p=401257#post401257
Báo cáo vói cả nhà là em đang kịch chiến với 1 ông già hách dịch trong vấn đề dc gọi là thưởng thức du lịch tại LS nè---chả hiểu tại sao lại đánh giá về LS như vậy----em là em cay cú lắm ấy chắc phải ra LS lần nữa(beer)
Ông đó đúng là thuộc dạng "dở hơi con dơi" ... mà thôi, cũng cám ơn ông ấy vì đã khích lệ tinh thần em Sơn, em cứ bay ra đó thêm lần nữa và mang vìa vài kg Huỳnh Đế cho mọi người nhá, xương xương :L

phuongsakura123
15-07-2011, 10:33
Nhìn cái hình của mình với Sinh là thấy đuợc màu nắng của biển rồi. Nắng vàng mà sao phản chiếu lên mặt chị em mình một màu đen xì thế kia?! Nhưng giờ nghĩ lại thật là thiếu sót nếu chỉ đến Lý Sơn mà không qua đuợc đảo Bé. Cho dù cái cảm giác đi trên chiếc thuyền từ đảo lớn sang đảo bé khá lo lắng, ngồi cũng không dám nhúc nhích mạnh sợ thuyền bị nghiêng... Giữa mênh mông biển cả, 7 ngừoi mà chỉ có 1 áo phao...
À, chẳng biết Sinh còn giữ hòn đá nào ở đảo Bé, nhặt trong lúc tắm trong hang đá không nhỉ? Bắt anh em xách gần chết! ^^

Sinh
15-07-2011, 10:40
@ Phương: Em vẫn giữ đủ mấy hòn đá đó chị à, đang phơi nắng ở nhà ạ ^^
@ Tuhailanha & Bebi: 2 em sửa lại bài chiến tranh kia đi nhé. Nói đến đấy là đủ rồi, không nên mang rác về nhà em ạ (Vài bữa mod cũng xóa bài à :P). Đây là topic hồi ức nên mình cần ghi lại hình ảnh và cảm xúc của mình thôi :)

------------------

Đúng là chuyến đi sẽ bớt phần hấp dẫn nếu không đi được đảo Bé. Hòn đảo này nhỏ nhoi giữa mênh mông biển cả nhưng dường như có 1 sức sống và sức hút lạ kỳ. Để đảo có được như ngày hôm nay thì dân trên đảo và nhà nước đã phải bỏ rất nhiều công sức để xây dựng ^^.

Hôm đó ngồi trên tàu chị Phương không dám nhúc nhích cũng phải thôi vì cái tàu bé quá so với 7 anh em mà. Em cũng sợ nhưng dù sao cũng vẫn ngọ ngoạy được 1 chút, hehe...

bebi
15-07-2011, 13:24
Cho dù cái cảm giác đi trên chiếc thuyền từ đảo lớn sang đảo bé khá lo lắng, ngồi cũng không dám nhúc nhích mạnh sợ thuyền bị nghiêng... Giữa mênh mông biển cả, 7 ngừoi mà chỉ có 1 áo phao...




Hôm đó ngồi trên tàu chị Phương không dám nhúc nhích cũng phải thôi vì cái tàu bé quá so với 7 anh em mà. Em cũng sợ nhưng dù sao cũng vẫn ngọ ngoạy được 1 chút, hehe...

Thì ra các chị lo lắng vậy nên ngồi im, không làm gì cũng không nói gì. Còn em thì cứ quay qua quay lại, nhìn mây nhìn trời, nhìn nước nhìn đá, nhìn đảo phía trước, rùi lại nhìn đảo phía sau, nhìn sóng biển vỗ vào mạn tàu cũng hơi hơi ngại một chút, nhưng nỗi lo hiện hữu duy nhất lúc đó là mong sao không phải cho cá ăn chè kekeke (beer)

laca
15-07-2011, 13:43
Nỗi lo của anh là sợ...tàu Tung Của xuất hiện...cắt cáp tàu mình hehe...

tuhailanha
15-07-2011, 17:44
Thì ra là xanh mặt do sợ tàu đám hehe-phải công nhận dùng tàu ấy qua đảo Bé thì hơi bị nguy hiểm thật,tuy nhiên nếu đúng nhà mình ai cũng mang 1 cái áo phao giống như Bé Bi thì khỏe rồi---công nhận giờ nghĩ lại nó mà bị lật thì sao nhỉ =))

azang
26-07-2011, 14:08
Mấy em này bỏ bài đi phuot nhiều quá rồi!
Còn đoạn cuối vào viết hết đi mấy em ơi!

azang
15-08-2011, 10:48
Thì ra là xanh mặt do sợ tàu đám hehe-phải công nhận dùng tàu ấy qua đảo Bé thì hơi bị nguy hiểm thật,tuy nhiên nếu đúng nhà mình ai cũng mang 1 cái áo phao giống như Bé Bi thì khỏe rồi---công nhận giờ nghĩ lại nó mà bị lật thì sao nhỉ =))
Sợ cái gì mà sợ, lên thuyền ngồi cười tươi như hoa, tác ngiệp khí thế luôn nè :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66491&d=1313379758

Sợ mà nhìn thấy đưa máy lên cái là cười, tạo dáng, nhất là bé bi nè :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66492&d=1313379758

Cuối ngày tại đảo bé, được Anh chủ tàu dẫn đi 1 vòng giữa trưa nắng, mà đúng là cái nắng miền trung làm cho mọi người đen thùi lùi, nhưng cũng cố gắng cười lên 1 phát ghi nhớ lại hòn đảo xinh đẹp này :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66493&d=1313379758

azang
15-08-2011, 10:58
Sau khi trở về từ đảo bé, chúng tôi lại tiếp tục hành trình đón hoàng hôn trên ngọn núi Thới Lới, đây là ngọn núi cao nhất của đảo Lý Sơn, trên đó hiện bên quân đội đang đóng quân và xây dựng bể nước dự phòng cho toàn đảo. Đường lên núi Thới Lới khá dốc, cái xe cùi của mình chở theo 2 mạng chạy xịt khói luôn mới lên được con dốc như này :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66495&d=1313379758

Trên đường đi chúng ta sẽ nhìn thấy những ruộng tỏi của bà con Lý Sơn như những ô cờ trên bàn cờ :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66494&d=1313379758

Lên đến lưng trừng dốc có triền đồi phẳng , ở đây là vị trí ngắm hoàng hôn rất đẹp :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66497&d=1313379758

Mọi người cùng nhau ghi lại khoảng khắc hoàng hôn ngày cuối còn ở trên Lý Sơn :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66496&d=1313379758

laca
15-08-2011, 11:06
Nhìn mặt 3 chị nhà ta hơn hở thế, ai nghĩ là đang sợ nhỉ hé hé...nhất là bế bi..

bebi
15-08-2011, 12:56
Nhìn mặt 3 chị nhà ta hơn hở thế, ai nghĩ là đang sợ nhỉ hé hé...nhất là bế bi..

Ơ hay, sợ là 1 chuyện còn hớn hở là 1 chuyện khác chứ anh ... sợ nhưng vẫn cứ đi vì hớn hở muốn xem đảo bé như nào kekek

@Anh azang: lúc ở đảo bé mình còn nhiều hình đẹp lắm mờ, show hàng cho mọi người coi lun đi anh :D

Sinh
15-08-2011, 13:21
Mọi người cùng nhau ghi lại khoảng khắc hoàng hôn ngày cuối còn ở trên Lý Sơn :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66496&d=1313379758

Ơ sao cái tấm này nhìn có gì là lạ ấy nhỉ? cái tay của Bà già sao lại kê vai anh Cà thế kia ta??? Anh Cà ơi, vai anh bữa nay hết đau chưa ạk? Ai cũng taoh dáng giống nhau có mỗi Bà già là khác thoai à :)) -> Phạt!!!

langhe
15-08-2011, 16:28
Lên đến lưng trừng dốc có triền đồi phẳng , ở đây là vị trí ngắm hoàng hôn rất đẹp :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66497&d=1313379758

Tấm ảnh này ấn tượng quá! Cảm ơn @azang nhiều!

pikachu123
16-08-2011, 18:49
Sau 1 tuần trở về từ Lý Sơn, cảm nhận về Lý Sơn vẫn còn nguyên vẹn khi xem lại những tấm hình của cả nhóm 6 người trong thời gian 3 ngày ngắn ngủi...
Ai dà, bị chỉ định là người viết mở màn cho cả nhóm khiến mình cảm thấy lúng túng mà không sao từ chối được. Từ lúc có ý tưởng muốn đến Lý Sơn cho đến lúc đặt chân trên miền hải đảo đó, mình nghiệm lại thấy toàn những bất ngờ. Chính mình là người khơi mào cho chuyến đi đó, sau đó từ chối, để rồi cuối cùng lại trở thành nạn nhân của 1 vụ dụ dỗ rất chuyên nghiệp từ Sinh, Azang và Tuhailanha.
Thật tiếc nếu bỏ lỡ chuyến này. Cảm ơn lời dụ dỗ "đúng đắn" của mọi người nha:)
Hi bạn! Mới đầu nghe cái tiêu đề của các bạn nghe hơi gượng gạo quá. Nhưng đúng là có đi mới biết đúng k bạn? Chúc mừng sự chấp nhận đúng đắn cuộc ép buộc của bạn! Các bạn có chuyến đi thật tuyệt. Mình cũng hy vọng được đặt chân đến nơi đây cùng bạn bè mình!!!

Sinh
16-08-2011, 19:38
@pikachu123: Bạn thông cảm, bà chị mình hơi khó tính mà công việc lại không cho phép nghỉ nhiều nữa nên vấn đề dụ dỗ để cho chị mình đi được là điều tất yếu thôi mà:D. Nhưng dù sao đi nữa để chuẩn bị cho bà chị được được cũng khá vất vả (bù lại có công cụ để "dải chí" ở Lý Sơn, hehe...)

Giờ về cũng đã 2 tháng rồi nhưng chủ đề nói chuyện về Lý Sơn giữa mấy anh em vẫn còn rất là sôi nổi. Tất cả đều hi vọng sẽ có ngày quay trở lại Lý Sơn để ... ăn hải sản :D. Phải công nhận 1 điều là hải sản ở Lý Sơn cực ngon và rẻ, chẹp chẹp... lại thèm cua Hùynh đế nữa rồi ^^

azang
17-08-2011, 15:58
Vậy là hành trình khám phá Lý Sơn của Chúng Tôi đã kết thúc bằng những ánh hoàng hôn tuyệt đẹp trên núi Thới Lới. Một vùng biển đảo của Tổ Quốc thật đẹp và thật hùng vĩ, với những người dân miền biển hiền hòa thân thiện.
Đã mấy tháng rồi, nhưng trong tâm trí của mỗi người vẫn còn đọng lại rất nhiều cảm xúc, nhất là bạn Sakura bị dụ dỗ.
Cám ơn Em Sinh đã tổ chức chuyến đi, cám ơn các bạn cùng đồng hành.
Sáng hôm sau cả nhóm lên tàu về đất liền với những nụ cười hạnh phúc :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66826&d=1313570680

Và hình ảnh cây đèn báo bờ xa dần :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66828&d=1313570680

Xa dần, với làn nước trong xanh :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66827&d=1313570680

Chào tạm biệt Lý Sơn, hẹn ngày Chúng Ta sẽ quay lại :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66836&d=1313571386

bebi
17-08-2011, 16:40
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66826&d=1313570680

Culi trưởng, bỏ tay xuống ngay, che mất mặt em rồi huhuhu

tin50
06-09-2011, 12:54
Hihi. Bebi đi Lý Sơn đây mà, một chuyến đi quá tuyệt vời!

bebi
16-09-2011, 14:00
Hihi. Bebi đi Lý Sơn đây mà, một chuyến đi quá tuyệt vời!

Em đi được hơn 3 tháng rùi đó anh, xong về là chăm chỉ học hành nên mới qua đc môn cô Huyền đó hé hé

Sinh
27-06-2012, 14:28
Thoáng cái mà đã 1 năm trôi qua rồi. Ôi nhớ Lý Sơn và những người anh em quá. Tuần này chỉ có 1 mình Kuli trưởng quay trở lại thăm đảo. Ra đó nhở cho cả nhóm gửi ít lời yêu thương cho biển đảo Lý Sơn nhé em. Nhớ ăn dfum mỗi người 1 ly rau xoa và 1 con cua Huỳnh đế nhé.

Chúc chuyến đi backup của em vui vẻ, moị người sẽ nối tiếp quay trở lại sau này...