PDA

View Full Version : Du lịch Đảo Coron - Tháng 4/2015



Mollyprojet
22-05-2015, 00:04
Thân chào các bạn,

Mình là một kẻ lơ đãng, mê biển, mê đảo, và thích ghi lại hình ảnh tại những vùng đất xa lạ đã đặt trên đến. Đồng thời mình cũng là một tên rất lười và ngại viết, vì viết văn dở tè le, nhưng chuyến thăm Coron vừa rồi đã thôi thúc mình viết, đúng hơn là chia sẻ những tấm hình của chuyến đi, vì lười viết mà :)

Cơ duyên mình biết đến đảo Coron là qua một bài báo những bãi biển đẹp nhẩt Philippines. Lập tức mê mẩn trước tấm hình biển Camiguin với non nước mây trời xanh biếc cùng dải cát trắng xóa, nơi được mệnh danh là vườn địa đàng của đất nước với hơn 1700 hòn đảo lớn nhỏ này, nhưng sau khi tìm hiểu chặng bay, mình đành hẹn em ấy vào dịp khác, bởi thời gian bay đến Camiguin khá lâu và giá vé cao so với khả năng, vậy là chuyển hướng sang Coron cũng được tác giả nhắc đến trong bài viết đó. Search kinh nghiệm du lịch Coron, mình dễ dàng tìm và đọc được hết topic Coron island - Đảo Thiên Đường của bạn Jenny_ba bị. Bạn Jenny ơi, mình đã trầm trồ thốt lên trước những hình ảnh bạn ghi lại, và đặc biệt ấn tượng mạnh bức hình kèm caption" Ngón tay mình còn thơm mùi hoa đại", thế là quyết tâm chiêm ngưỡng cảnh biển và múi hoa ấy :D

Hãng Cebu Pacific chỉ có 1 chuyến bay từ Hà Nội đi Manila mỗi ngày vào lúc 1 giờ sáng. Các bạn lưu ý đến Sân bay Manila ( NAIA) là mình ở Terminal 3. Các chuyến bay nội địa khai thác bởi các hãng hàng không giá rẻ sẽ xuất phát từ Terminal 4 cách đó hơi xa một chút. Xin kể lại các bạn chút rắc rối mình đã từng gặp phải tại bước này như sau: Đợt đi Boracay vào dịp Tết Âm lịch 2015, mình đã nhờ nhân viên an ninh tại sân bay gọi giùm mình 1 chiếc yellow taxi từ Terminal 3 sang Terminal 4. Dù đã cẩn thận nói bác tài là tôi chỉ đồng ý đi theo đồng hồ km, và theo thông tin tìm hiểu trước đó, chỉ khoảng 200 peso, nhưng đến nơi bác chỉ đồng hồ và chém hơn 1400 peso cho quãng đường vài km. Biết mình gặp phải lão tài xế đểu, nên làm căng bảo tôi không đồng ý, chắc chắn có gian lận ở đây, đề nghị đưa tôi về lại sân bay cũ để tôi nói chuyện với bạn nhân viên an ninh khi nãy. Lão gắt gỏng với mình và quay lại Terminal 3, vừa đi vừa nói gì đó bằng tiếng địa phương. Đi được một lúc thì ông ta nói xin lỗi, tôi đã sai và giờ tôi đưa anh quay lại Terminal 4, anh đưa tôi bao tiền cũng được. WTF?? Mình trả ông ta 250 peso, rồi xong. Chưa hết chuyện với mấy bác taxi ở Manila, mình kể sau ha.

Từ Manila mình chọn chuyến bay của Skyjet để bay tới sân bay Busuanga (Palawan), lý 2 lý do: (i) chuyến bay của hãng này sớm nhất, hơn 10h sáng, trong khi Cebu một ngày có 3 chuyến nhưng đều muộn hơn, giảm thời gian ngồi chờ đợi khá mệt mỏi tại sân bay; và (ii) vé include 10kg hành lý ký gửi, đỡ phải xách lên máy bay :). Bạn đầu mình khá e dè vì chưa đi hãng này bao giờ, nhưng thấy ổn lắm. Sân bay Busuanga rất nhỏ, nên các hãng chỉ sử dụng máy bay cánh quạt, loại nhỏ nhỏ ý để khai thác chặng bay này, máy bay của Skyjet nhìn còn to hơn ý. Dưới đây là hình ảnh của ẻm ý:
https://i.imgur.com/prJKCjL.jpg
Sau khoảng hơn nửa tiếng bay, hình ảnh khá gần về những hòn đảo nhỏ của vùng vịnh tỉnh Palawan đã hiện ra trước mắt
http://i.imgur.com/z3mwBeK.jpg
Sau khi hạ cánh, mình mua vé xe van về Coron Town, giá 150 peso/người. Xe nhỏ nên chẳng phải chờ lâu, một lúc là khách đã ngồi hết ghế. Xe lăn bánh chạy bon bon trên đoạn đường đất, rồi đến đường bê tông để về thị trấn, thi thoảng dừng lại nhường đường cho những chú cừu, bò di chuyển qua cánh đồng phía bên kia đường. Qua ô cửa kính, cảnh vật nơi này hiện lên quá đỗi yên bình và mộc mạc, những đàn cừu mải mê gặm cỏ non, những quả đồi nhấp nhô phía xa xa, những chùm hoa vàng rực hay tím ngắt trên nền màu xanh của cây cối, màu nâu của đất. Chẳng mấy chốc xe đã đưa mình về đến chỗ mình đặt, Sunz en Coron Resort - 1 resort khá dễ thương trong thị trấn.
https://i.imgur.com/yUxkZxv.jpg
https://i.imgur.com/T1zXZya.jpg
https://i.imgur.com/1efurxr.jpg

namhd89
22-05-2015, 06:25
Bài viết của bạn có thể có ích cho nhiều người đấy, đánh dấu khi nào có time sẽ châm cứu kĩ hơn...

Mollyprojet
22-05-2015, 07:07
Các tour trên đảo khá đặc trưng, có tour A, B, C (mua pax tham gia với các du khách khác, hoặc private tour, tức bạn thuê riêng 1 cái thuyền và họ sẽ trở bạn đến những nơi bạn muốn.

Ngày thứ 2: Tour A: CYC Beach, Green Lagoon, Kayangan Lake, 1 biển nữa mình không nhớ tên và 1 điểm Snorkeling ngay cạnh CYC beach.
Giá 650 peso đã bao gồm toàn bộ vé thăm quan và ăn trưa. Bữa trưa khá ok với cơm, hải sản (tôm, ghẹ..), hoa quả tráng miệng.

Giữa đại dương xanh thẳm thẳm, bỗng từ xa xuất hiện một vệt xanh ngọc sáng bừng trên nền biển xanh thẫm, vâng chúng ta đang đến với CYC beach. Nước biển rất trong, kiểu crystal clear water ý, đẹp hơn trong ảnh, vùng nước nông khá xa bờ do bờ biển thoai thoải chứ không dốc
https://i.imgur.com/lKhik7W.jpg
https://i.imgur.com/tn8F8G7.jpg
Snorkerling ngắm cá bơi tung tăng
https://i.imgur.com/1wnUYfb.jpg
https://i.imgur.com/wDLCG0v.jpg
Sau đó tàu đưa mình và mọi người trong đoàn đến 1 bãi biể khác, đây cũng là điểm nghỉ ăn trưa. Một điều thú vị là trên các bãi biể trên đảo, họ dựng những lán, lều để du khách ăn trưa. Khu nào thấy có thuyền cập được vào là thấy có những chiếc nán nhỏ như vậy.
https://i.imgur.com/h7m139U.jpg
Hồ Kayangan - hồ sạch nhất Philippines
https://i.imgur.com/aeoYbU4.jpg
https://i.imgur.com/m0AZqr9.jpg
https://i.imgur.com/XZ9Ih2p.jpg
https://i.imgur.com/6thRZZY.jpg

Mollyprojet
22-05-2015, 07:18
Green Lagoon - Lagoon nghĩa là vùng biển bao quanh bởi các dãy núi, theo mình đoán sau khi đến đó là vậy.
https://i.imgur.com/nEyupkx.jpg
https://i.imgur.com/2TfvjSn.jpg
https://i.imgur.com/kjWYlKR.jpg
https://i.imgur.com/w9vCmOC.jpg

Mollyprojet
24-05-2015, 10:30
Ngày thứ 3: Tour B, 750 peso/pax đã gồm các phí thăm quan và bữa trưa. Tour B cũng đi qua 5 điểm: Smith Beach, Barracuda Lake, Twin Lagoon, xác tàu đắm, và điểm ngắm san hô mình không nhớ tên. Tuy nhiên, ảnh ngắm san hô mình sẽ post sau, ngày thứ 4 mình đi tour private đến khu san hô tuyệt đẹp, nhưng không thuộc Tour A và B.
Khác với hôm qua, hôm nay khi lên thuyền, bạn hướng dẫn viên làm khá tốt việc làm cầu nối kết nối mọi người trong đoàn với nhau thông qua việc yêu cầu giới thiệu qua về bản thân, sau đó mỗi người phải nhắc tên 3 bạn khác trong đoàn, các bạn trong đoàn mình đều dễ thương, trong số họ có một nửa đã từng du lịch qua Việt Nam và nói chuyện với mình về chuyến đi của họ đến đất nước mình từ chuyện cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, ẩm thực tuyệt ngon và giao thông thì..tuyệt...vọng :<
Thuyền lại rẽ nước trong nắng sớm, mặt biể lung linh như này đấy
https://i.imgur.com/aPtvO1d.jpg
Trên vùng biển nà có rất nhiều núi đá vôi như vùng vịnh Hạ Long, tuy nhiên đặc sắc hơn là đến gần bạn sẽ thấy nước xung quanh các núi đó xanh ngọc nhìn rất mê
https://i.imgur.com/7tjD4oq.jpg
https://i.imgur.com/79FPIWg.jpg

Mollyprojet
25-05-2015, 23:59
https://i.imgur.com/1i0Xcvy.jpg
https://i.imgur.com/sS77hcc.jpg
Thuyền cập bến đến Barracuda Lake. Vì hồ nằm trong lòng núi, nên ta phải leo bộ 1 đoạn, các bạn không lo nhé vì đường không khó đi đâu. Cảnh nhìn từ trên đường đi chụp xuống, một màu xanh thật mát dịu
https://i.imgur.com/PgGwn09.jpg
So với Kayangan Lake, Barracuda Lake rộng hơn, nhưng sâu hơn và cảm giác mênh mông hơn, cá nhân mình thích Kayangan hơn.
Coron ngoài cảnh vật thiên nhiên còn hấp dẫn nhiều du khách mê lặn đế để khám phá xác tàu chiến chìm dười lòng đại dương nơi đây. Hình ảnh về 1 mảnh vỡ của tàu và hình ảnh lặn biển:
https://i.imgur.com/MkNeLze.jpg
https://i.imgur.com/yd2KP0V.jpg
https://i.imgur.com/bQppcVg.jpg
https://i.imgur.com/78SeeXF.jpg

Mollyprojet
31-05-2015, 23:53
Ngày tiếp theo là ngày để lại nhiều ấn tượng với mình nhất của chuyến đi. Với đa số các du khách khác, nếu đã đi tour A và B thì họ sẽ chọn tour C. Tour C gồm 3 bãi biển tuyệt đẹp, tuy nhiên khoảng cách 3 biển/đảo này khá xa, đi từ vịnh đến điểm đầu tiên mất khoảng 1h30 phút, do vậy mình đã đến 1 văn phòng bán tour du lịch, và nhờ họ tư vấn xem còn điểm nào đẹp nữa mà tour A và B chưa có. Họ gợi ý mình đến một số điểm, tuy nhiên các điểm này đều thu phí thăm quan 100-200 peso/người/điểm; và phải thuê 1 thuyền riêng, không gồm bữa trưa. Chi phí thuê thuyền riêng là 1800 peso. Ngoài người lái thuyền, còn có 1 cô gái đưa mình đi chợ mua đồ ăn cho bữa trưa, từ gạo, đến rau, hả, sản (tùy bạn chọn), gia vị và hoa quả tráng miệng. Bạn nhớ mua nhiều nhiều chút cho cả boat man và cô gái đó nhé, cô gái sẽ giúp bạn chuẩn bị đồ ăn trưa.
Điểm đến đầu tiên là vườn san hô. Mình không nhớ tên chính xác vì có nhiều điểm ngắm san hô lắm, nhưng điểm này đẹp nhất và thu phí thăm quan, nếu thuyền dừng lại ở khu bảo tồn san hô đó. Từ trên thuyền bạn có thể nhìn xuyên thấu xuống làn nước địa dương, nhìn rõ hình dáng san hô bên dưới, cá và sứa bơi tung tăng luôn.
http://i.imgur.com/Dgqmwx3.jpg
So với các điểm ngắm san hô trước trong Tour A và B, điểm ngắm này đẹp nhất, cả về số lượng và số loại
https://i.imgur.com/dN5BPlQ.jpg
https://i.imgur.com/ktRJRfW.jpg
https://i.imgur.com/3030mjX.jpg
https://i.imgur.com/BgFxQDN.jpg
https://i.imgur.com/QZ63i4a.jpg
https://i.imgur.com/3pmLdwn.jpg

nguyenjacob
06-06-2015, 03:20
Hay quá bạn ơi, ngồi ngóng bài bạn tiếp:D

Mollyprojet
06-06-2015, 07:38
Từ khu bảo tồn san hô, anh lái thuyền đưa mình tới hidden lagoon, nước ở đây cũng xanh ngọc, và có cảm giác nông hơn so với green lagoon và twin lagoon. Cảm giác kiểu như đi giữa 1 dòng sông chảy ra biển với những cây thực vật vùng nước nợ
Anh lái thuyền thả neo ở đây, cô gái đi cùng phụ anh lái thuyền bắt đầu nổi lửa đốt than củi trên thuyền để chuẩn bị bữa trưa. Giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, không có ai xung quanh (vì các tour A, B, C đều không ghé qua các điểm này), gió nhẹ thoang thoảng, còn gì tuyệt với hơn khi nằm tanning và thư giãn, không lo toan gì..

https://i.imgur.com/HUwDTqp.jpg
Phần sau mình sẽ chia sẻ những ảnh biển mà theo mình là tuyệt nhất chuyến đi. Giờ phải tắm rửa đi làm đã, có ai thứ 7 đi làm như mình không :<

phongle128
06-06-2015, 13:14
hj. mình cũng đang có dự định tháng 9 đi coron đây. bạn có thể cho mình biết những tour A,B,C... mua có dễ hong. và đi của công ty vào là ok nhất.. với lại cho mình hỏi sân bay nội địa dành cho giá rẻ chỉ ở Terminal 4 thui ha? hình như cebu nội địa vẫn Terminal 3 mà ta..!! tks u

Mollyprojet
06-06-2015, 21:52
Chào bạn, trong thị trấn có nhiều điểm bán tour A, B, C và đều giống nhau của 1 agency chứ không phải của nhiều công ty, các hotel và một số người nhận bán tour cho công ty tổ chức thôi, nên bạn yên tâm là mua ở đâu cũng được. Cebu bay từ Manila đi Coron cũng từ Terminal 4 bạn nhé, lúc về thì hạ cánh ở Terminal 3 thui,

Mollyprojet
06-06-2015, 22:16
Sau hidden lagoon, thuyền mình đến điểm tiếp theo - Banol Beach. Từ xa xa khi nhìn thấy bờ biển, mình đã gào rú lên vì biển quá đẹp, nước trong xanh ngọc, trên bờ không có một bóng người vì mình đến sớm, và những cây hoa đại rất to đầy hoa trắng. Đến biển này bạn sẽ đóng entrance fee 200 peso/người nhé. Rất lưu ý các bạn nên đến sớm, vì tầm giờ nghỉ trưa biển khá đông đấy, các private tour thường chọn biển này là điểm dừng nghỉ ăn trưa, nếu đến muộn khi bãi biển đầy thuyền đậu sẽ ảnh hưởng đến việc ghi lại những tấm hình của bạn.
https://i.imgur.com/See5zod.jpg
Máy ảnh của mình không thể ghi lại được hết vẻ đẹp nơi đây, cực kỳ bình yên, trong trẻo.
Thuyền cập bến, tranh thủ lúc anh lái thuyền và cô gái đi cùng chuẩn bị nốt bữa trưa, mình tranh thủ xuống biển khi còn đang vắng người. Biển Banol tựa vào 1 hòn đảo nhỏ, phần cát ko nhiều và trải dài, nên buổi trưa khi các thuyền khác đến là sẽ khá nhiều người nhé.
Thế này có được gọi là Crystal clear water không nhỉ?
https://i.imgur.com/sFyU3RI.jpg
https://i.imgur.com/CBGPvlO.jpg[/IMG
[IMG]https://i.imgur.com/GXogpz4.jpg

Mollyprojet
06-06-2015, 22:27
Lần đầu tiên thấy hoa đại nhiều đến vậy trên biển, và cũng là lần đầu tiên thấy cây hoa đại nào to đến vậy, bóng cây nè
https://i.imgur.com/sineuxS.jpg
Và nhanh chóng nhờ cô gái ghi lại hình ảnh biển và cây đại trước khi các thuyền khác chuẩn bị cập bến
https://i.imgur.com/28z8JxZ.jpg

xiaojie
21-06-2015, 10:09
Ở T3 có free transfer bus đến T4,cứ khoảng 20-30p sẽ có 1 chuyến. Mình cứ ra hỏi security họ sẽ hướng dẫn

Ngoc-Hien
21-06-2015, 19:30
Cảm ơn bạn vì những chia sẻ tuyệt vời