PDA

View Full Version : Tìm team chinh phục cực Đông, ngắm biển Đại Lãnh từ 8-10/8/2015



Thanh1310
20-05-2015, 10:18
[Đã chốt đoàn] Chào mọi người, mình ở Hà Nội, tháng 8 này công ty mình tổ chức đi Nha Trang nhân tiện mình muốn đi Cực Đông nên muốn tìm team, hoặc bạn nào muốn chinh phục cực Đông đi cùng cho vui vì mình chưa có kinh nghiệm đi trong này. Hiện có mình và 1 chị cùng công ty đã đặt vé vào Nha Trang dự định chinh phục cực Đông vào 8,9,10/8/2015( trưa ngày 11/8/2015 bọn mình bay ra Hà Nội rùi ).

Mình dự định đi theo 1 trong 2 phương án dưới đây :

PHƯƠNG ÁN I :
Ngày 9/8 :
Sáng 6h : Tập trung tại Nha Trang, nhận xe máy, ăn sáng, xuất phát đi Đầm Môn ( ~95km )
12h : đến nhà chú Hai, ăn trưa nghỉ ngơi
15h : Xuất phát đi bãi Rạng (~8km đường rừng )
Cắm trại nghỉ đêm, ăn tối tại bãi Rạng
Ngày 10/8 :
Sáng 4h : Dậy sớm nhảy ghềnh ra Mũi Đôi, chụp ảnh, ngắm bình minh
8h : quay về bãi Rạng thu dọn đón thuyền về nhà chú Hai
10h : có mặt tại nhà chú Hai, nghỉ ngơi xuất phát đi Hải đăng Đại Lãnh ( ~40Km )
12h : Đến hải đăng Đại Lãnh, nghỉ ngơi ăn trưa check in Mũi Điện
15h : Xuất phát về Tp Nha Trang (~105km)
18h : Có mặt tại TP Nha Trang quyết toán chi phí, chia tay, chia chân hoặc đi ăn tối với nhau nữa thì tùy :)
Chi phí tạm tính :
Thuê xe máy, xăng 2 ngày : 300k/2 ng = 150K/1 ng
Ngày 9/8 : Ăn sáng ~30K, ăn trưa ~70K, ăn tối ~100K
Ngày 10/8 : Ăn sáng ~30K, ăn trưa ~80K
Thuê thuyền về 1300K+ dẫn đường 500K = 1800K chia đều cho các mem
Nếu chưa có lều thì thêm chi phí thuê lều nhà chú Hai = 150K/1 lều chia đều cho các mem
Tổng chi phí tạm tính chưa có 2 mục trên = 150+30+70+100+30+80 = 460K

PHƯƠNG ÁN II :
Ngày 8/8 :
Chiều 14h : Xuất phát từ Nha Trang đi đến Đầm Môn ( ~95km )
18h : Đến nhà chú Hai, nghỉ đêm, ăn tối tại nhà chú Hai
Ngày 9/8 :
Sáng 4h : Dậy sớm xuất phát từ nhà chú Hai đi bãi Rạng (~8km đường rừng )
Tầm trưa đến Mũi Đôi, check in, ăn trưa, nghỉ ngơi rồi đợi thuyền về
15h : có mặt tại nhà chú Hai, xuất phát đi Tuy Hòa ( 63km ) Nếu bạn nào ko đi Tuy Hòa thì chia tay tại đây
18h : Đến TP Tuy Hòa nhận phòng đêm nghỉ ngơi, nếu khỏe có thể lang thang ăn đêm, chơi bời ở TP
Ngày 10/8 :
Sáng 7h : Sáng dậy trả phòng, ăn sáng xuất phát đi Giành đá đĩa (~35Km )
8~9h : đến Giành đá đĩa chơi bời chụp ảnh xuất phát đi Hải đăng Đại Lãnh (~65Km)
11h : Đến hải đăng Đại Lãnh ăn trưa nghỉ ngơi.
Chiều thong thả về TP Nha Trang (~105Km ) trả xe, hạch toán chi tiêu, chia tay chia chân
Chi phí tạm tính :
Thuê xe máy, xăng 3 ngày : 450K/2ng = 225K ( nếu thuê 2 ngày : 300K/2 ng = 150K )
Ngày 8/8 : Ăn tối ~70K, nghỉ đêm ~ 150K
Ngày 9/8 : Ăn sáng ~ 30K, ăn trưa ~ 70K, ăn tối ~ 70K, nghỉ đêm ~ 150K
Ngày 10/8 : Ăn sáng ~ 30K, ăn trưa ~70K
Thuê thuyền về 1300K+ dẫn đường 500K = 1800K chia đều cho các mem
Tổng CP tạm tính nếu ko đi Tuy Hòa ( chưa kể thuê thuyền,dẫn đg) = 150+70+150+30+70 = 470K
Tổng CP tạm tính nếu đi Tuy Hòa ( chưa kể thuê thuyền, dẫn đg ) = 225+70+150+30+70+70+150+30+70=865K

Toàn bộ lịch trình và chi phí bên trên chỉ là dự tính mình dựa trên các thông tin tham khảo từ các đoàn đã đi và trên google nên bạn nào có thông tin cũng tư vấn giúp mình luôn.
Bạn nào đợt 8-10/8/2015 này muốn đi thì liên hệ với mình qua FB : https://www.facebook.com/thanh.huyen.3192479 mình tên Thanh SN 90 để cùng bàn bạc và lên kế hoạch cho chuyến đi được tốt nhất.
Cảm ơn mọi người đã đọc, mong được đồng hành với các bạn :)

Thanh1310
22-05-2015, 12:31
hix hix ko có đoàn nào đi đợt tháng 8 cùng bọn em ạ, hiện đoàn có 3 nữ và 1 nam dập dòn. Bác nào có dự định đi ngày ấy thì cho bọn em đu theo với ạ, lịch trình thì đủ đoàn sẽ bàn bạc cụ thể, chi phí rõ ràng, hạch toán công khai

Saudaugau
23-05-2015, 10:52
Bọn em có 2 nữ lên kế hoạch đi cực Đông tháng 7, tháng 8 này mà vẫn chưa đặt được vé máy bay. Khổ cái là ngày 8-10/8 thì lại là tuần cty bọn em được nghỉ có mỗi 1 ngày chủ nhật chứ không được nghỉ thứ 7. Mà tính đi cả ngã ba đông dương nữa thì sợ lịch trình hơi căng T.T. Em cứ oánh dấu cái rồi lại lên plan tiếp.

Thanh1310
25-05-2015, 09:30
Okie bạn, thời gian còn dài mà, cố gắng đến t7 mà chốt đi đc thì join đoàn cho vui, mà tình hình là đoàn hiện giờ toàn nữ :) hy vọng là từ giờ đến lúc đó có thêm vài mem nam tham gia cùng cho đủ nếp đủ tẻ :3

hoale07
25-05-2015, 10:33
hi team!

Đợt 30/4 vừa rồi tụi mình đi Mũi Đôi, team mình đi tour Tây nguyên nữa nên lịch trình hơi khác. Nhưng tại Mũi Đôi thì mình share ít thông tin để các bạn tham khảo nhé!

1 - Đường vào mũi đôi: đẹp lắm í --> Mặc luôn áo cờ đỏ để chụp hình con đường + cột mốc 0 ( ở đường chính nhé )

Đoạn đường này thực sự đẹp , mình vẫn tiếc hùi hụi vì hôm đó ko chụp được toàn cảnh cả đường + trời ( ko có người hihi )

2 - Đồi cát: Ko quá kinh khủng nếu các bạn đi vào sáng sớm - khi cát còn độ ẩm.

Đến đồi cát trước 8h sáng, là các bạn dắt xe qua đồi cát vô tư, ko quá mệt.

3 - Qua đồi cát --> Ra mũi đôi

PA 1: Đến nhà Chú 2 --> mũi đôi

Điều tuyệt vời nhất: Thưởng thức nước chanh nhà chú 2 ( 10k/ ly) thề là chưa bao giờ nc chanh ngon tới vậy ( sau khi vượt đồi cát )

Thứ nữa là Chú + các cô cũng nhiệt tình, đáng mến

Điểm các bạn cân nhắc ( vì trước team mình gặp phải )
- Chi phí thuê tàu ra hoặc về - 1tr 2 / lượt : Hên thì có đoàn ghép vào ( đừng lộ liễu, chú phát hiện ra việc tự ghép đoàn là chú ko đồng ý đâu ), xui thì bao nhiêu đoàn bạn cũng p trả 1,2tr . Nói chung đợt tụi mình đi, đông vãi chưởng, nên đoàn nào đi tàu cũng p chịu 1,2 tr

- Chi phí dẫn đoàn ra mũi đôi : 400k/đoàn. 1 người hay 100 người/ đoàn thì cũng p chịu phí này. đi tàu, hay đi bộ thì cũng p chịu phí này. Vô lý toàn tập í. Có anh đi tàu 1 mình, rồi tự ra mũi đôi, cũng chịu 400k, đội mình cũng tự đi và cũng p trả tiền này.
--> Lý do: Có thể là đợt đó đông quá, nên chú cứ thu fix cứng - giết nhầm hơn bỏ sót. Chả ai kiện được gì đâu.

- Đường đi: để ra mũi đôi có thể đi bộ hoặc đi tàu . Thường các bạn đi đi là đi bộ, đi về là đi tàu NHƯNG đoàn nào cũng thế nên lượt nào cũng chen nhau phát hoảng. Nhất là bắt tàu về - Cuồng luôn. ( team mình đi ngược lại: lúc đi là đi tàu, lúc về là đi bộ = khá là nhàn )

đi bộ: 3 quả đồi - cát, gió, nắng, cảnh chả có gì --> nghĩ là muốn bỏ mạng. Đứa nào đi cũng kêu trời, rã rời vì mất sức. Mà cuồng luôn. Cảnh ko đẹp nên việc đi bộ ra mũi đôi - Tùy các bạn

đi tàu: mất tầm 45p là tới. ( NOTE: Phải đi cả thuyền thúng, nên các bạn mang đthoai nhớ bọc kỹ - chuyến đó n bạn ngã xuống nước mất toi điện thoại )

PA2: Không qua chú 2 mà ALO porter A Tự : thú thật mình chưa thấy porter nào pro thế. ( team mình gặp a Tự chỗ bãi cắm trại đi mũi đôi , và may quá xin dẫn ké, thế là bám càng luôn porter này - Ấn tượng khó phai )

ĐT A Tự: 01694503505 :kiệm lời - chỉn chu - đầy trách nhiệm ( rất manly nữa he he )

( Tụi mình xin đi theo đoàn A Tự dẫn - lúc 12h đêm để ra mũi đôi, dẫn từng bước, chỉ từng mỏm đá. Có đoạn nhảy đá xa quá, ổng bắc chân mình qua - cho chị em làm cầu đi sang...mình thề, lúc đó nổi da gà. Ko nói nhiều đến chuyên môn, mà mih phục cái tấm lòng của ổng. Lúc ở mũi đôi ngồi chờ trời sáng, mình rơi tỏm điện thoại xuống khe đá - 1,5m - tìm đủ mọi cách k lấy được....mih từ bỏ trong khi ổng và mấy porter khác chạy lên chạy xuống tìm cách lấy...xong ko được...khi đoàn mình trở về...buổi chiều ổng lại ra mũi đôi ổng lấy...đthoai bị vào nước, vỡ ...ổng mang lên khu dân cư sửa chữa...xong gửi về HN cho mình....có lẽ cả đời mình ko thể quên được. ...chuyện dài và li kỳ lắm..nhưng mình tóm váy thế thui

Mình đã đi nhiều chuyến, gặp nhiều porter nhưng thực sự đồng chí này khiến mình nghĩ đến việc vinh danh porter VN luôn.

Mình post tin này để share chút kinh nghiệm để các bạn có chuyến đi như ý ( như tụi mình )

Chúc cả đội có chuyến đi thật vuiiii...

Nếu cần thêm thông tin về cung này - có thể pm cho mình qua mail [email protected] - you're wellcome :)

Thanh1310
25-05-2015, 14:22
Cảm ơn bạn hoale rất nhiều, thông tin của bạn rất hữu ích với bọn mình. Bọn mình dự kiến đi 1 trong 2 phương án nên cũng đang xem xét và tìm người đi cùng. Mình muốn đi theo phương án thứ 2 tức là buổi chiều đầu tiên đi vào nhà chú Hai, nghỉ đêm ở nhà chú Hai sáng hôm sau mới bắt đầu leo, vì thời gian bọn mình hơi ít lại muốn đi chơi thêm Phú Yên nữa với mình nghĩ đến nhà chú Hai nghỉ đêm lấy sức sáng sau leo ra mũi đôi sớm cho đỡ đông đúc mà lại đỡ mệt. Bạn thấy đi như thế liệu có được ko ? Mình muốn hỏi bạn là nếu đi từ Nha Trang đến nhà chú Hai ý, cả đi xe máy và đi bộ băng đồi cát thì mất bao nhiêu thời gian ? với lại nhà chú Hai có cho nghỉ đêm lại ko ? anh poster tên Tự mà bạn nói ấy, nếu đi cùng với anh ấy thì ko phải trả khoản 400k dẫn đường cho nhà chú Hai nữa mà chỉ trả công cho anh đúng ko?
Cảm ơn bạn nhìu nhé !

daotruong
26-05-2015, 22:59
Cảm ơn bạn hoale rất nhiều, thông tin của bạn rất hữu ích với bọn mình. Bọn mình dự kiến đi 1 trong 2 phương án nên cũng đang xem xét và tìm người đi cùng. Mình muốn đi theo phương án thứ 2 tức là buổi chiều đầu tiên đi vào nhà chú Hai, nghỉ đêm ở nhà chú Hai sáng hôm sau mới bắt đầu leo, vì thời gian bọn mình hơi ít lại muốn đi chơi thêm Phú Yên nữa với mình nghĩ đến nhà chú Hai nghỉ đêm lấy sức sáng sau leo ra mũi đôi sớm cho đỡ đông đúc mà lại đỡ mệt. Bạn thấy đi như thế liệu có được ko ? Mình muốn hỏi bạn là nếu đi từ Nha Trang đến nhà chú Hai ý, cả đi xe máy và đi bộ băng đồi cát thì mất bao nhiêu thời gian ? với lại nhà chú Hai có cho nghỉ đêm lại ko ? anh poster tên Tự mà bạn nói ấy, nếu đi cùng với anh ấy thì ko phải trả khoản 400k dẫn đường cho nhà chú Hai nữa mà chỉ trả công cho anh đúng ko?
Cảm ơn bạn nhìu nhé !

Nếu bạn đi Mũi Đôi thì nên đón bình minh ở đây, phải nói là phê lòi :D... Nếu các bạn mang xe máy thì đi chỉ lúc đi ra nhà chú Hai phải đẩy xe là mệt thôi, chứ lúc về thì phi thẳng mà ra, ngon lành cành đào luôn... Muốn nếm mùi vị thì phải chịu gian nan, muốn bỏ cuộc lắm luôn lúc đẩy xe máy qua đồi cát....
Còn nói thật chứ t chẳng ưng nổi việc chú Hai cho ng dẫn mấy đoàn một lúc, vừa rồi vớ ngay cái đoàn lề mề, đã đến muộn còn ra tắm biển, ăn uống chán. Làm những đoàn khác như bọn t đến từ 12h mà lại phải chờ tới tối mới bắt đầu xuất phát ra Bãi Rạng, 10h tối mới tới chỗ dựng trại. Đã vậy có 1 ng dẫn đoàn cứ phải chạy ngược xuôi lúc dẫn lúc chốt đoàn. Đã đến muộn lại còn lề mề, sức thì yếu đi vài bước lại nghỉ. Nản với đoàn đó và cách dẫn đoàn luôn...
Còn vượt đường rừng thì cũng chẳng có gì, t con gái vác balo mà cũng k thấy mệt, nhảy ghềnh cũng okie, k đến mức, lúc đu dây lên mỏm đá có bạn nam kéo lên là okie thôi... khổ nhất là qua đồi cát nếu vác xe máy theo....
Nói chung có nhiều ng dẫn đoàn nên các bạn cứ xem xét mà chọn... cũng có thể do đi t vớ phải cái đoàn lề mề nên đâm phát bực cách sắp ng dẫn đoàn của chú. Còn cô chú ấy tốt thật. Nc chanh đường đá 10k/cốc phải nói là tuyệt cú mèo 😊

caothu_codon
27-05-2015, 02:00
Mình đặt 1 vé đi.mình từ sg sẽ bay ra nha trang.xe mình tự túc.0906022944

Thanh1310
27-05-2015, 11:30
Cảm ơn chia sẻ của bạn, mình sẽ xem xét và nghiên cứu, mong các bạn đã đi chia sẻ kinh nghiệm nhiều hơn :)

Thanh1310
27-05-2015, 11:32
Okie bạn, mình lưu số bạn rồi, bạn cho mình hỏi là bạn tự mang xe đi là độc hành hay thế nào ? có đi trọn cung với bọn mình ko ? và muốn đi theo phương án nào ? Bọn mình có 3 nữ từ HN vào nên nếu bạn có thể xế 1 ôm thì tốt quá :)

caothu_codon
27-05-2015, 14:37
Nếu bên bạn lẻ người thì mình sẽ chở giúp bạn 1 người

CKLin
28-05-2015, 15:27
hi em, chi cung dang muon di ne em, tui minh lam quen di chung cho vui hen, c ten Xuan - 86

Thanh1310
28-05-2015, 16:03
hi em, chi cung dang muon di ne em, tui minh lam quen di chung cho vui hen, c ten Xuan - 86

Em chào chị, rất vui được làm quen với chị ạ, chị kết bạn fb với em đi ạ, với lại chị xem lịch trình với thới gian đi, nếu phù hợp với chị thì chúng ta cùng đồng hành :)

vhtrum
29-05-2015, 11:48
Cho mình đăng kí 1 chân với được không:D

Mình là Hải Anh- sn 90, ở Hà Nội

Thanh1310
29-05-2015, 15:38
Cho mình đăng kí 1 chân với được không:D

Mình là Hải Anh- sn 90, ở Hà Nội

Okie bạn, nếu bạn chắc chắn đi thì mình chốt đoàn luôn, hiện đoàn mình đã có 7 ng: 4 nam, 3 nữ. Thêm bạn nữa là tròn 4 xe :)

vhtrum
02-06-2015, 15:00
Mình chắc chắn đi nhé:D, đã pm FB bạn rồi đó

vietnam3979
03-06-2015, 15:56
THÔNG TIN THÊM CHO BẠN VỀ CỰC ĐÔNG
Cực đông đất liền Việt Nam thực sự nằm ở đâu
Về lý thuyết, điểm cực đông trên đất liền Việt Nam thuộc địa phận Mũi Đôi tỉnh Khánh Hòa nhưng tùy thời điểm trong năm, Mũi Điện - Phú Yên có thể đón bình minh trước.
http://dulich.vnexpress.net/tin-tuc/cong-dong/dau-chan/cuc-dong-dat-lien-viet-nam-thuc-su-nam-o-dau-3201755.html

muidoicucdong
09-07-2015, 09:01
mình chia sẽ một chút kinh nghiệm cho mấy bạn đi cung cực đông này nha .mấy bạn đi như vậy là chi phí quá cao rồi,đi ra tới nhà chú hai châu mà vẫn lấy tiền dẫn đường 500k à..mình có biết một anh là dân bản địa ở đó,đưa đón tận nơi từ đầm môn luôn cũng khoảng 5_600k một đoàn dành cho 10_12 người thôi.còn tàu thì chở từ Bãi Rạng về tới Đầm Môn chỉ có 1tr5 một vòng.một vòng ngược lại từ Đầm Môn ra Bãi Rạng cũng 1tr5 ..còn ăn trưa bình dân thì 40k/phần..có hải sản kèm theo thì 50k .....(70k như chỗ kia thì chết mất)mà nay tại Bãi Rạng có bán đồ hải sản,,nước ướp lạnh,,,cho thuê tàu thuyền,,liều,,,mà thuyền ở chỗ anh ấy thì đưa đón tận đầm môn...giá cả hữu nghị,,có thể thương lượng tùy theo hoàng cảnh mấy bạn nữa,ko nhất thiết phải đủ tiền mới đi được,,,,,,,(Bãi Rạng là điểm dừng chân lý tưởng nhất,,cát trắng sạch sẽ,,,cần mua gì là có ngay,(nay mấy bạn đi chỗ chú hai thì chú ko cho mấy bạn nghĩ ở đó nữa rồi,,,tới một chỗ gọi là ngủ tra tấn...hihi )mình cho mấy bạn số của anh ấy để tham khảo nha........0971 629 404 mình chia sẽ mấy bạn nhiêu đây thôi,khi nào mấy bạn đi rồi sẽ biết...

thieuhuyench
09-07-2015, 12:50
Mình đặt gạch cho 02 người nha. Tên Na
Hai anh em mình ở TPHCM, số đt 0938 09 05 38

muidoicucdong
20-07-2015, 09:25
Mình là người dẫn đường cung mũi đôi_cực đông.bạn nào có thích đi cung này mà chưa biết đường,liên hệ mình giúp và chia sẽ kinh nghiệm.để có thể giảm bớt chi phí cho chuyến đi....sđt mình đây. 0165 999 4929 (0971 629 404)

Thanh1310
20-07-2015, 10:33
Mình đặt gạch cho 02 người nha. Tên Na
Hai anh em mình ở TPHCM, số đt 0938 09 05 38

Bọn mình chốt ng rồi bạn à, bạn tìm nhóm khác nhé

KimHuong
23-07-2015, 14:31
Mình cũng định làm chuyến mũi đôi đây ạ, máu thì máu nhưng sức chân vẫn còn đau vì mới leo Fan về đc mấy hôm, nhưng vẫn ở nhà hóng hình các bạn chinh phục Mũi Đôi nhé!

muidoicucdong
14-10-2015, 12:46
lần sau bạn nào thích đi cực đông thì liên hệ với mình nha!đây là bản giá mà mình bán đồ ngoài bải rạng nè.nước ướp lạnh tất cả 15k /chai. cơm tối 50-70k /phần,vì ngoài này đường vận chuyển khó khăn hơn mấy chỗ khác.lều 4 tại bãi rạng 150k.tại đầm môn 100k.hải sản mực tươi 200_250k/kg tùy theo loại.dẫn đường 400k một đoàn trên 10 người tính thêm 1 người 50k.đưa đón tận Đầm Môn nhé! còn thuyền 1tr5 một vòng từ bãi rạng về Đầm Môn ko phải đi bộ qua đồi cát. nhưng phải gọi trước cho mình trước hai ngày nhé! sđt 01659994929 phục vụ 24/24. còn những bạn đi cưc đông nếu đến trước một ngày mà chưa có chỗ nghĩ thì liên hệ với mình để mình lo chỗ nghĩ miễn phí nha!có nhà người quen giữ xe 10k/chiếc,tắm nước miễn phí.

muidoicucdong
14-10-2015, 12:52
hoa lệ .anh là người hôm đó phụ e lấy đt nè. anh rất ngại vì anh ko có công gj mà được 200k.anh huy vọng lần sau gặp lại em .anh dẫn đường miễn phí nha!