View Full Version : Biển Cồn Bửng – lần đầu chạy xe trên bãi cát dài trong đêm tối mịt
Cồn Bửng- cái tên nghe sao mà lạ quá làm mọi người tò mò muốn khám phá. Ban đầu dự định khoảng 20 thành viên tham gia thôi nhưng nơi nào có chị Mơ đi thì nơi đó số thành viên sẽ tăng lên ngoài dự khiến. Số thành viên cả lớn lẫn bé của chuyến đi này là 41.
Vài hình ảnh của chuyến đi này
Vỏ ốc có dọc theo chiều dài bãi biển.
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_6850.jpg
Không biết hai bạn này đang thảo luận vấn đề gì trong khung cảnh lãng mạng như thế này.
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_6835.jpg
Chỉ duy nhất một xe là chạy trên đoạn đường này (băng qua nước biển nhập hơn nửa bánh xe để lên cồn cát này).
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_6874.jpg
Con đường mê hoặc.
Đúng như bác taybac80 đã nói.
Cái ngày đầu tiên, đặt chân đến cũng là do duyên số. Ở chuyến đi trước, cách đây không lâu, chúng tôi đã cố tìm đến 1 vùng biển, nơi có khu bảo tồn thiên nhiên Thạnh Hải để đến với rừng ngập mặn, tiện thể nơi đây cũng là 1 vùng đất thiêng, nơi tập kết mà người ta gọi là đường HCM trên biển.
Cái duyên số không thể đến với rừng ngập mặn để tiến ra biển được, vì muốn đi phải băng qua 1 khu đầm lầy. Trong khi đó trời đã sẫm tối. (Người ta nói trong khu rừng ngập mặn này có rất nhiều rắn)
Đoàn quyết định tìm chổ dừng chân và sẽ cắm trại trên biển. Đi loanh quanh từ 5h đến 8h tối mới tìm được bãi đáp mà trong lúc vừa tới cũng không biết mình đang ở trên biển. Chạy hoài trong cánh đồng dưa hấu (Lúc đó ngta trồng toàn dưa hấu) chạy đến khi, dưới bánh xe nghe tiếng tủm tủm. Mới biết mình đang trên nước. Nhìn ra xa mới nghĩ là mình đang trên bờ biển. Cả đoàn coi như vừa mừng vừa lo. Mừng vì đã tìm được biển, lo vì nơi đây không 1 căn nhà, không một bóng người.
Dù cho thế nào đi nữa cũng phải ở đây, không thể quay về được. (Nếu có quay về không biết tìm được đường ra không nữa). Đoàn quyết định chạy dọc bờ biển tìm nhà dân và xin cắm trại gần nhà dân cho an toàn. Chạy 1 đoạn gặp ngay căn nhà hoang. Lúc này ai nấy cũng bủn rủn tay chân. Vừa lo, vừa sợ. Quyết định chạy tiếp. Đi được thêm khoảng 2km thấy 1 căn nhà có ánh đèn. anh KuKoy chạy vào liên hệ. Nhưng vào chỉ thấy đèn sáng mà không có người. Thế là hồi hộp chạy ra, đi dọc bờ biển tiếp. Hy vọng sẽ tìm được KDL hay nhà dân.
Đi thêm khoảng 1km nữa thì thấy 2 căn nhà sát nhau. Căn nhà mà chuyến đi vừa rồi đoàn mình đến. Đêm đó chúng tôi có 1 phen hú hồn. Khi bị lạc giữa cánh đồng dưa và 1 căn nhà hoang, 1 căn nhà có đèn mà không có người.
Gia đình anh Điền đón tiếp chúng tôi nhiệt tình như vốn những gì dân dã vẫn hay nói là Nghèo mà có tình. Khi chia tay anh mà lòng chợt buồn không biết là khi nào mới gặp lại anh. Như đã hứa với anh và với miền biển này là một ngày không xa sẽ ghé lại thăm anh.
Từ trong đáy lòng, tôi cảm thấy miền biển này rất ngọt dù nó không đẹp như biển Phan Thiết hay Nha Trang, nhưng nó có 1 vẻ đẹp từ tâm hồn, từ những con người chân chất.
Cảm ơn anh Ku Kòy, chị Mơ đã có một chuyến đi thật hoành tráng.
Cảm ơn tất cả mọi người đã không quản ngại đường xa ướt mưa, đường lầy lội phải “xòe” bao nhiêu lần như chị nhà babyone. :">
Ảnh từ chuyến đi trước.
https://lh6.googleusercontent.com/-KN_Ro9Ak5T4/TgAIgO0VXqI/AAAAAAAABbM/39rQ9ZGoTV0/s640/DSC07233.JPG
Kỷ niệm cùng gia đình anh
https://lh6.googleusercontent.com/-De-sXws1zeI/TgAIhd3QwOI/AAAAAAAABbQ/qMRA_oRloDc/s640/DSC07042.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-XKSOV_2Fn0U/TgAIegfsWaI/AAAAAAAABbE/zOQRF9eVN1w/s640/DSC07054.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-36oFc98kL8o/TgAIfvdKcNI/AAAAAAAABbI/G0_TKmBhK6I/s640/DSC07097.JPG
http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/2011/04/ben-tre-yeu-dau/
...
Như Kau đã thông tin, lần đi trước mặc dù chỉ loáng thoáng thông tin về rừng phòng hộ Thạnh Phú, bãi bồi được gọi là Cồn Bửng.
Lên anh Gu-Gồ tìm số điện thoại liên hệ Kiểm lâm, gọi thì được báo là anh ấy đã chuyển công tác về KL tỉnh Bến Tre. Rồi xin số điện thoại - gọi - xin số di động, chính quyền địa phương ... hùm bà lằng.
Thôi thì quất luôn.
4 người xp, chỉ biết nhằm hướng Thạnh Phú. Trên đường đi ghé a Sơn La tại Mỏ Cày làm vài ve cho máu. Lên đường. Ghé chợ Thạnh Phú làm tô bún rêu cua, mua chút đồ linh tinh cho buổi tối.
Qua khỏi bến phà Cầu Ván thì trời đã tối. Dùng VIỆT - MỒM thôi =)).
Chạy lanh quanh trong Thạnh Hải hỏi đường xá, nghe nói trong rừng nào là muỗi, rắn, rích rợn tóc gáy. Tìm đường khác.
May quá, cũng hỏi được, nhưng hỡi ôi con đường đang làm phần móng dưới, cơ man nào là cát, được chơi thú nhún free ;). Cứ ngỡ là bãi biển trước mặt ta.
4 con người trên 2 chiếc xe băng qua mấy con đường đồng trong đêm tối mịt, mà ngộ là đường cát ở miền Tây. Quyết định chạy theo con đường có cột điện, ai dè chạy tọt ra biển hồi nào không hay, chạy quay trở lại thì bị cát lún ...
Giữ lời hứa với chủ nhà (tuy còn rất trẻ nhưng phải bôn ba ngoài đời sớm, lo cho các em ăn học), mình làm chuyến về thăm lại vùng đất giàu truyền thống và nghĩa tình này.
Với sự nhiệt tình và máu lửa của chị Mơ, tất cả mọi người đã đi đến nơi và về đến nhà … an toàn. Xin cảm ơn tất cả.
kể tiếp đi ku koỳ ơi, đang đợi nè
Nhóm 1 theo kế hoạch tập trung và xuất phát tại nhà thờ Đức Bà có 20 thành viên. Trước giờ xuất phát nhóm 1 không quên làm vài kiểu ảnh tại đây (ảnh thì phải chờ anh Tư Ếch). Hơn 6g30 nhóm 1 mới xuất phát và nghe nói là sẽ ăn sáng tại Tân An. Tới Tân An, xe của mình làm nhiệm vụ chốt đoàn nên khi tới Tân An, mong có ai trong nhóm chờ. Nhưng chẳng có ai chờ cả, mình nuôi hy vọng được ăn sáng ở Trung Lương và kết quả cuối cùng là nhóm 1 ăn sáng tại Mỹ Tho. Lúc này gần 9 giờ sáng rồi, bụng ai cũng đói một phần vì sáng nay ngủ dậy sớm nữa. Vì đói nên có vài bạn nam ăn sáng tới 2 tô hủ tiều luôn.
Ăn sáng xong là nhóm thẳng tiến đi trại rắn Đồng Tâm. Những con đường quê đi đến trại rắn.
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_6777.jpg
Tiếp nữa
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_6776.jpg
Rời trại rắn nhóm thẳng tiến về nhà một một người bà con ngay chợ Tam Bình và buổi trưa cũng như nhiều hoạt động của nhóm 1 diễn ra tại đây cho đến khi nhập vào nhóm 2 (nhóm xuất phát buổi trưa).
Hồi ký và hình ảnh thì phải nhờ các bạn đặc biệt là anh Tư Ếch up.
Danh sách các thành viên của chuyến đi và báo cáo thu chi.
1. Danh sách
Nhóm 1:
1. Buidoicali – Summer Flower
2. Long_vinasun – Cobala
3. Quoc Anh - Quynh Nhu
4. Linh Sơn La - Bich Hue
5. Le Hang + bé Cún
6. Chau Le Hang – Ban Luu Huong
7. Tư Ếch – Luu Huong
8. Núi và Biển + Nhoc Teppi
9. B.O.O.B
10. Trần Quyền
11. ku koy
12 Smalldevil + Khi68 (xuất phát 9g)
Nhóm 2:
1. Kẹo mút + bé Na
2. Conlele's family
3. Takecare + Mèo lười
4. Lucas + Tuutuu
5. Bí đao + dkkhung
6. Laca - Ruby Zuboo
7. Echxanha4 + Ban
8. PhamTruc + ChipoOo + Kau
9. Chí + Nguyen Giao Linh
2. Thu chi
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/Thu.png
long_vinasun
21-06-2011, 14:58
Chiều nay ộp lai share ảnh nhé mọi người???
Star Cafe: 19g00 được không ah????
Summer_Flower44
21-06-2011, 14:59
Cảm ơn Cobala đã hoàn thành nhiệm vụ thủ quỹ 1 cách xuất sắc.
Nhân tiện tối nay chị Mơ có offline chuyến đi Myanmar ở Star cafe lúc 18h30, mọi người có ai rảnh thì thu xếp ra share hình chuyến đi được ko? Cuối tuần này mình bay rồi nên sợ khi về sẽ nguội mất :)
Tối nay off Share ảnh tại cf Star. lúc 7h.
long_vinasun
21-06-2011, 15:23
chị Mơ, các tay máy đều có việc, anh Tư Ếch em chưa gọi được ( máy em bị khìn rồi)...
Cho hỏi Đ/C quán đó ở đâu vậy? chắc vác mạng không tới chứ mình ko có máy hình, cũng ko có USB để chép về :(
Star Cafe : 79Bis Điện Biên Phủ, P.ĐaKao, Quận 1
Từ đường ĐBP chạy ra qua CV Lê Văn Tám tay trái, rồi qua đường Mạc Đỉnh Chi tay phải. Gần tới Đinh TIên Hoàng bên tai phải có Victoria Healthcare đầu con hẻm. Chạy vô con hẻm đó sẽ thấy.
Hâm nóng trước khi có hình từ các phó nháy.
Clip đi đào còng gió
http://www.youtube.com/watch?v=RXag2B0N9K0
À thấy quán này mấy lần rồi mà chưa vô, thanks.
Bình minh trên Cồn Bửng, chụp bằng Đt Cùi nên ko rõ lắm.
https://www.uphinh.vn/image/stream/302738.jpg
Bến Tre thì không lạ gì nhưng Biển Cồn Bửng thì chưa từng nghe. Xem vài tấm hình đầu tiên post lên đã thích rồi!
Chúc mừng nhà mình lại có thêm một chuyến Phượt vui vẻ và thành công! :D
Chờ xem hồi ức tiếp!!!
Cảm ơn Ku Kòy đã tổ chức chuyến đi này, dĩ nhiên là không quên cảm ơn Chị Mơ đảm đang và những người bạn cùng chuyến đi. Chuyến đi này ngủ phê thiệt..nằm chung với...đàn muỗi :D
Tối nay chắc qua off kô được quá, ko mang theo dụng cụ gì để đi off hết. Ai chép hộ rồi B00B xin chép lại.
nhoc-teppi
21-06-2011, 22:57
Nhá hàng anh Long, lúc này mọi người đang ở nhà anh Tư Tòng bà con anh Núi. Trong lúc chị Mơ và mọi người mần gà, gỏi và cháo thì hạm đội trên nhà mần "Sầu Riêng" . Nói mần cho nó sang chớ có mình ăn Long nhà mình "mần" thôi, còn lại dân tình ta cứ gọi là chờ "hàng" về là chén. Bên đây anh Long Rambo xỉa , tách, bóc, tới đâu là bên kia hết tới đó. Đến nỗi kỉ lục thời gian tiêu thụ trái đầu tiên chỉ tính bằng giây thôi.
Bắt quả tang anh Ku Kòi nhà ta nghen, có vẻ anh Ku Kòi hảo Sầu Riêng, bằng chứng là việc "liếm sạch" hột sầu riêng đã dc kiểm chứng là ko còn 1 tí cơm nào + hột bóng lưỡng như vừa mới chà vậy.
https://farm3.anhso.net/upload/20110621/22/o/anhso-224338_IMG_1602.jpg
Hihi cái này thì ngại quá, anh Long cứ bóc còn 3 cô gái thì mạnh ai nấy ăn. Xin lưu ý bà con là xa xa phía bên góc trái màn hình cũng có 1 member đang chén hăng say ko kém 3 cô gái ....
https://farm3.anhso.net/upload/20110621/22/o/anhso-224335_IMG_1601.jpg
smalldevil81
21-06-2011, 22:59
Chuyến đi này mình có nhiều kỉ niệm đáng nhớ:
+ Quyết định khuyên 1 người ko nên đi chuyến này ( cuối cùng bị hựn đến giờ vẫn chưa hết :(( )
+ Gần đến nơi thấy bầu trời đen kịt cố gắng chạy hết ga muh vẫn ko thoát mưa :D (hix cái cột điện đánh số và nằm wa độc =)) )
+ Bị tưởng là chùm bao (hi hi bữa nào phải gặp mặt chùm bao mình coi có giống ko :D )
+ Bằm thịt rắn mỏi tay luôn hix (cái tội ko uống đc rượu )
+ Có được cô e gái nhậu thần sầu
+ Bị mất đôi dép :((
+ Có thêm nhiều người bạn mới dễ thương :)
+............
Hi vọng sẽ gặp mọi người ở những chuyến đi kế tiếp :D
smalldevil81
21-06-2011, 23:28
Chờ mọi người post hình lên :) . Để mình còn post mấy tấm dìm hàng nữa chứ =))
Anh Quyền nói chơi thôi mà :) , take it easy.
Nhóm 1 không quên làm vài trước khi xuất phát.
Ngay điểm tập kết
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/_KNG4783.jpg
Canh hoài mới chụp được với đàn bồ câu đang bay.
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/_KNG4785.jpg
Toàn cảnh
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/_KNG4787.jpg
Nhóm 1 ăn sáng tại Mỹ Tho
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/_KNG4789.jpg
Một trong những nhân vật ăn hai tô hủ tiếu (ăn tô thứ 1 thì ngồi bàn chung, sang tô thứ 2 thì sang bàn khác ngồi một mình)
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/_KNG4790.jpg
Nhóm 1 tham quan trại rắn sau khi ăn sáng xong. Các thành viên đang chăm chú nghe chị hướng dẫn viên giải thích nhiều điều thú vị về cấu tạo sinh học của rắn, cách nhận biết các loại rắn độc; cách rắn phun độc; cách sơ cứu và hậu quả khi không chữa trị kịp thời... Đây là chủ đề gây nhiều tiếng cười ngay lúc đang tham quan và đặc biệt là lúc dùng bữa tối ở Cồn Bửng.
Rắn hổ mang là được giới thiệu đầu tiên.
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/DSC_1159.jpg
Anh Tư đang hỏi cách ấp trứng của cá sấu.
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/DSC_1163.jpg
Ở Việt Nam còn duy nhất 1 con thôi.
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/DSC_1166.jpg
Đang tìm hiểu về rắn lục.
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/_KNG4804.jpg
Tiếp nữa
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/_KNG4799.jpg
Qua chuyến đi biết thêm 1 loại thuốc trị rắn cắn hehhe
Qua chuyến đi biết thêm 1 loại thuốc trị rắn cắn hehhe
Lần đầu tiên, mình mới biết được nọc độc của con rắn + phương pháp chữa trị
Trước hết, con rắn khi bị chọc phá dữ dội, nó phùng mang, cong lưng, nhìn với ánh mắt dữ tợn, sát khí đùng đùng.
Kế đến, nó cuộn mình nhào vô con mồi, dùng hết sức bình sinh quặm một phát, phun nọc độc. Mà khổ nổi cái nọc ấy làm tê liệt liệt thần kinh bất kỳ con mồi nào mà nó nhắm đến. Kể cả nó.
Nói là nọc, chứ đúng ra là thứ nước trắng đục, xem ra chẳng có gì ghê sợ, nhưng kỳ thực đã làm đứng tim không biết bao nhiêu người. Nó làm cho nạn nhân phình ra theo ngày tháng, nếu không chữa trị kịp thời gây lở loét, làm cho vết thương chảy nước khó chịu ... :)
take care
22-06-2011, 17:17
Một bên là rừng
https://i1047.photobucket.com/albums/b480/takecare1977/DSC_0086-1.jpg
Một bên là biển
https://i1047.photobucket.com/albums/b480/takecare1977/DSC_0087.jpg
take care
22-06-2011, 17:18
Không phải em nào đâu phải em
https://i1047.photobucket.com/albums/b480/takecare1977/DSC_0028-1.jpg
take care
22-06-2011, 17:25
Mẫu nhí bên những luống sắn
https://i1047.photobucket.com/albums/b480/takecare1977/DSC_0084-1.jpg
Em thật là ngất với bác Tắc kè. Quá sức là biểu cảm và quyến rũ.
Công nhận sao sò huyết dưới đó ngọt thiệt, tươi, k tanh miếng nào.
Muỗi cũng thiệt là đông vui và ham hố, thấy cái dáng quyến rũ của bác tắc kè nhà ta, các em muỗi kim dài bu quanh triệt để, thật k hổ danh.
Còn cái vụ án nọc rắn và thuốc chữa nọc rắn chắc sẽ thành giai thoại nhà Phượt , Ku kòy diễn tả thiệt là xác đáng. Nọc này coi vậy chứ nguy tai nguy tai.
Longvinasun con ko wen dan ae lan sau nho dem theo "a'o mua" de dung do nua chu..kekek
Vừa tới nhà anh Tư là trời đổ mưa to. Hoạt động đầu tiên khi tới nhà anh Tư là sẻ mít. (Trái mít này anh Trần Quyền mua ở một vựa mít gần trại rắn Đòng Tâm.)
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/_KNG4811.jpg
Lưu Hương khai đao.
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/_KNG4813.jpg
Trái mít này rất là ngon.
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/_KNG4818.jpg
Mọi người vay quanh bàn cùng nhau lau mủ mít.
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/_KNG4816.jpg
Mọi người ăn khí thế và sau khoảng 10 phút chiến đấu, kết quả là đây.
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/_KNG4822.jpg
long_vinasun
23-06-2011, 09:24
@ Bác Ku: đền em cái màn hình LCD nhá! đọc xong giai thoại của bác, đang ngậm cây tăm, phun luôn vô màn hình LCD rồi.... Huhu
Hôm trước tới buổi off trễ quá, mọi người về hết rồi. Anh chị nào có hình nhiều cho B00B chép lại với.
Vừa đọc cái cm của anh Ku. Vừa lúc đang uống ly cf.
Phun cf lên cái bàn phím rồi. :((
Bắt đền anh Ku :((
Sau khi ăn mít xong thì mọi người bắt tay chuẩn bị buổi trưa. Anh Núi và Biển đi mua gà, chị Mơ nấu nước để nấu cháo, luộc gà, anh Trần Quyền đi bẻ chuối làm gỏi.
Sầu riêng được mua về và mọi người đánh chén. Cám ơn long_vinasuntral vì chở sầu riêng từ vựa về nhà mà có thêm vài vết sướt ở chân.
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/_KNG4831.jpg
Anh Tư Ếch và anh Trần Quyền câu được 3 con cá tai tượng ở hồ nhà anh Tư nên phải xử nó luôn. Vì không có thời gian để chiên nên món cá được chiên và ăn tại buổi tối ở Cồn Bửng.
Anh Tư (chủ nhà) làm cá.
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/_KNG4842.jpg
Lưu Hương cũng góp một tay làm cá.
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/_KNG4846.jpg
Chị Mơ đang luộc gà.
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/_KNG4837.jpg
Quỳnh Như cắt hành.
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/_KNG4838.jpg
Cún câu được cá nè mọi người ơi!
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMAG1186.jpg
Mọi người xé gà để làm gỏi
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/_KNG4854.jpg
Nhìn rất hấp dẫn
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/_KNG4853.jpg
Trần Quyền và Quốc Anh vắt chuối làm gỏi
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMAG1187.jpg
Bác nào có hình Quốc Anh diện sơ mi hồng ngồi câu cá cho mình xin làm kỉ niệm với.
Núi và Biển
23-06-2011, 16:27
Vú "thằng" nào mà bư vậy ta:))
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63692&d=1308821058
olala_beyeu
23-06-2011, 16:54
Các bác post hình tiếp đi ợ, em đã lỡ chuyến này nên giờ ngồi hóng hic....
olala_beyeu
23-06-2011, 16:56
Vú "thằng" nào mà bư vậy ta:))
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63692&d=1308821058
Bác tắc kè làm quá, mà nhìn cũng thèm nhợ...
Cho spam tí xíu, Trong chuyến đi mình có thất lạc 1 đèn pin đeo trán, màu đen...ai có đang giữ cho mình xin lại nhé...vị trí cuối cùng khi mình xa em nó là ở...thành giường :D
nhoc-teppi
24-06-2011, 10:09
Bác nào có hình Quốc Anh diện sơ mi hồng ngồi câu cá cho mình xin làm kỉ niệm với.
dạ đây chị baby ơi ^^
https://farm3.anhso.net/upload/20110624/09/o/anhso-095718_IMG_1575.jpg
https://farm3.anhso.net/upload/20110624/09/o/anhso-095440_IMG_1573.jpg
Lúc này cũng hơn 1g 30 rồi nên khi nghe nói được ăn, mắt sáng rỡ.
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_2148.jpg
Các món ăn đã sẵn sàng: mướp xào lòng gà.
https://s1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/?action=view¤t=_KNG4855.jpg
Cháo gà và gỏi chuối với thịt gà.
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_2146.jpg
Đậu hủ chiên và rau.
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/_KNG4858.jpg
Mọi người tập trung ăn buổi trưa và đánh chén
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_2150.jpg
Tiếp nè
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/_KNG4862.jpg
Người đứng.
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_2151.jpg
Và người ngồi.
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/_KNG4860.jpg
Sau khi ăn xong là nhóm 1 quay lại cầu Rạch Miễu để nhập chung vào với nhóm 2 để thẳng tiến về Cồn Bửng.
Hihi, nhìn cái thau gỏi gà mình nhớ anh gà trống tơ quá. Huhuhu, anh Núi xác nhận lại ik, nó còn tơ không? Trần Quyền lấy hết sức bình sinh mà không xé được một miếng thịt nào hết, cuối cùng là phải xử đến tiểu lý phi đao để xử em nó. Em trống "t....ơ" này làm đồ nhậu đỡ tốn mồi hết sức, gặm một miếng chắc uống hết cả lít rượu. Nhưng mà 3 em mái kia thì tơ thiệt, thịt thơm phức.
Sao không có tấm nào chụp lại cảnh em Lưu Hương xử 1 lèo 4 em gà hỉ. Mình thích bạn này ghê luôn.
@ Quốc Anh: áo sơ mi hồng, giày da ngồi câu tai tượng, nên dính móc câu rồi, mà em nó thấy dáng thư sinh quá vẫn hoảng hốt giãy giụa và bùng mất.
luuhuong
24-06-2011, 23:47
@ babyone: khổ thân em quá, đi đâu cũng được mọi người PR cái khoản "hóa kiếp khác" cho mấy em gà.
Chuyến đi này vui quá sức tượng của em. Giờ thì em đã biết thế nào là phượt.
@ Lưu HƯơng: chị thì cũng cắt...được nhưng mà bị mấy lần cắt xong thả ẻm xuống, ẻm chạy vòng vòng, đuổi theo bắt lại mệt lắm nên thôi.
Hình còn nhiều mà giờ này chắc mọi người lại đã mải rong ruổi trên những cung đường mới rồi. Nhanh thật, mới đó mà đã 1 tuần.
Núi và Biển
25-06-2011, 11:27
Nam mô a di..., thiện tai, thiện tai !!!!!:D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63753&d=1308980663
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63754&d=1308980663
Chín người ngồi làm....
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63755&d=1308980663
.... ko bằng một ng ngồi tính!!!:))
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63758&d=1308980663
Góc bếp này bây giờ hiếm thấy ở chốn thành thị
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63757&d=1308980663
Núi và Biển
25-06-2011, 14:35
"Việc nước", việc nhà đều ĐẢM ĐANG !
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63768&d=1308986676
Kiên trì...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63759&d=1308986616
....thành quả
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63760&d=1308986616
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63761&d=1308986616
Cô thủ quỷ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63766&d=1308986676
Núi và Biển
25-06-2011, 15:42
Buidoicali.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63767&d=1308986676
tranquyen- lừa tình muốn câu đc con cá thật bự
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63762&d=1308986616
Gái thành thị tạo dáng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63763&d=1308986616
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63764&d=1308986616
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63765&d=1308986616
Milk Chocolate
25-06-2011, 16:20
Chuyến đi này hình như chỉ có anh Tư Ếch là "được" nhiù nhất :))
https://i844.photobucket.com/albums/ab6/GiaoLam/IMG_8814.jpg
https://i844.photobucket.com/albums/ab6/GiaoLam/IMG_8813.jpg
Hèn chi dạo này anh Tư cứ than :"Nhớ về Hà Lội!!!!":D:D:D
luuhuong
25-06-2011, 21:24
Hô hô, xế với ôm phải tình cảm thế chứ chị, lúc đi không ôm để dành cho lúc này đấy ạ. ;)
Sau khi 2 nhóm nhập lại và thẳng tiến đến Cồn Bửng. Cuối cùng thì đoàn đến được bến Phà Cầu Ván để qua cồn.
Mọi người tập trung chờ phà.
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_8554.jpg
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_8548.jpg
Nhóm 1 và nhóm 2 giờ mới có thời gian mà trò chuyện
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_8555.jpg
Trên phà qua cồn
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_8559.jpg
Lâu lâu một chuyến phà này mới đông như vậy (Chị bán vé nói thế)
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_8556.jpg
chị cỏ sao ko quất luôn hàng loạt hình cho phê, lâu lâu mới spam 1 phát, nhột quá, ko lên đỉnh đc :(
Sau khi qua phà thì đoạn đường vào nhà chỉ có vài km nhưng thời gian vào tới nhà thì được cảnh báo trước và tới vài chục km. Lời cảnh báo quả là không sai.
Sau khi qua bên cồn, từ vị trí cuối đoàn mình nhìn đoàn xe chạy trong đêm tối rất là hoành tráng (người dân nơi đây cứ trầm trồ và ra cửa đứng xem). Vì đường mưa, khó đi nên hình như không có hình lúc này (ôm ngồi yên để xế chạy) .
Trên đoạn đường này thì nhà conlele đã đo đường hình như tới 3 lần, nhà kẹo mút thì hình như 2 lần. Nhưng sáng mai trên đường về thì nhìn lại đoạn đường tối qua không có gì đáng sợ cả.
Điều mà hình như tất cả mọi người thích thú nhất trong chuyến đi này là đoạn đường chạy trên bãi cát trong đêm tối. Thủy triều xuống, con đường cát thẳng tấp, phía cuối còn lại xe của chị Mơ và xe của mình. Chị Mơ và Long hô lên một cách hứng thú. Cảm giác lúc đó thật là khó tả.
Vào tới nhà thì trời mưa to. Một ít người xuống bếp phụ chủ nhà làm thêm vài món ăn nữa, số còn lại thì ngồi phía trên nhà trên tám.
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/_KNG4868.jpg
Món nước chấm đang được làm bởi môt trong những mẫu nhà ta.
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/_KNG4870.jpg
Chủ nhà đang làm thức ăn tối cho đoàn.
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/_KNG4871.jpg
Muốn chụp hình với chị Mơ vào những lúc như thế này.
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/_KNG4872.jpg
Giờ ăn đã đến, mọi người tập trung ở nhà bếp để ăn các món ăn do chủ nhà nấu (có thêm món gà trộn gỏi và cá Tai Tượng chiên xù mà đoàn mình góp thêm). Cả đoàn hơn 40 con người tập trung trong căn bếp ăn uống, trò chuyện, tạo nên một cảm giác thật ấm cúng khi ngoài trời thì mưa vẫn cứ rất là to.
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/_KNG4878.jpg
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/_KNG4880.jpg
Ăn xong thì mọi người phụ nhau rửa bát.
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_8581.jpg
Các bạn nam nhà ta cũng rất là đảm đan nghe.
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_8579.jpg
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_8580.jpg
Vì trời mưa nên các hoạt động ngoài trời không thể diễn ra. Thế là tấm bạc được trải ra trước mái hiên, và tiệc rược bắt đầu sớm hơn thường lệ.
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/_KNG4884.jpg
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/_KNG4888.jpg
Hơn 9g, trời tạnh mưa, các bạn nữ phần lớn không tham gia bàn nhậu bắt đầu được dẫn đi bắt còng gió ngoài bãi biển bởi một trong những người con trai của chủ nhà.
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_8586.jpg
Con trai chủ nhà.
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_8594.jpg
Mọi người soi đèn để canh còng gió.
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_8597.jpg
Đã vài lần đi bắt còng gió nhưng có lẻ lần này với mình là vui nhất. Ai cũng muốn thử bắt để xem mình bắt có bị nó kẹt tay không. Nhớ nhất là laca thử bắt nhưng sợ bị kẹp tay nên để con còng gió chạy ra khỏi hang. Cả nhóm nhốn nháo chạy theo bắt nó. Những ngọn đèn pin rọi theo con còng gió cùng với tiếng bước chân chạy trên cát và tiếng hét của cả nhóm. Nhớ lại muốn lại được đi bắt còng gió nữa.
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_8586.jpg
Chạy theo đuổi còng gió.
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_8608.jpg
Ai cũng vui như đi hội khi đi bắt còng gió.
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_8605.jpg
Dù rất muốn bắt nữa nhưng thấy người con trai chủ nhà mệt rồi nên nhóm quay về vì chỉ có một mình đào hang của còng gió có bạn trong nhóm thử đào cát để bắt nhưng không thể đào được). Phải có kỹ thuật đào cát nghe, nếu không thì cái lỗ cát bị mất dấu. Thành quả của buổi tối nay là món còng gió rang me rất ngon vào buổi sáng mai.
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_8599.jpg
Hình như là còng gió chứ không phải ba khía Cỏ ơi.
Hình như là còng gió chứ không phải ba khía Cỏ ơi.
Cám ơn chị khi68, em mới sửa lại.
Trần Quyền
27-06-2011, 17:11
Thấy cobala làm ko liên tục nên ko thấy sướng. Thôi sorry cobala vì chen ngang chút hén. Hàng dìm:
Anh ấy đang me tìm 1 em Tỵ tối về nhắm rịu:
https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/hnh1.jpg
Híc, hồi sáng canh bà Hướng dẫn viên để thó 1 em Rắn nhắm rịu mà ko được, thôi ko có rắn giờ có gái xinh, nhắm rịu cũng đỡ:
https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/hinh2.jpg]
Nhìn gái xinh phê phê như con tê tê nhỉ?
Còn đây là Cô gái lọ... nồi đang ngáy:
https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/hnh3.jpg
Sáng 5g15 thức dậy, bình minh đang lên, mình chạy vội ra bãi biển để ngắm. Máy vùi bắp nên hình chỉ có thế này (máy laca mới có hình bình minh đẹp, laca up lên nghe).
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_6816.jpg
Bãi biển lúc bình minh
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_6828.jpg
Những đôi dép của nhóm trên bãi biển
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_6833.jpg
Kau bắt ốc viết buổi sáng (nhìn thật là hồn nhiên)
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_6845.jpg
Cún chơi với cát
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_8637.jpg
Cỏ cùng vài thành viên nữa đi dạo biển, khi quay lại bãi biển gần nhà thì mọi người đã dậy và tập trung khá đông tại bãi biển. Nhiều hình đã được chụp lúc (có nhiều hình dìm hàng lắm, ai có hình thì Up lên nghe).
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/DSC_1203.jpg
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/DSC_1210.jpg
Mẫu tạo dáng
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/DSC_1200.jpg
Các màu sắc chủ đạo cho ngành thời trangtrong thời gian tới.
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_8630.jpg
Bãi biển rộng nhưng chỉ có các thành viên của đoàn đi dạo và nghịch cát.
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_8643.jpg
Rời bãi biển, mọi người vào nhà ăn sáng với nhiều món để chọn: cơm chiên, cơm trắng hoặc cháo. Tất cả mọi người đều khẳng định rằng món còng gió rang me ngon tuyệt (còng mà tối qua mọi người đi bắt).
Ăn sáng xong thì mọi người uống cà phê gói (từng nhóm ăn sáng vì có người còn ngủ, có người còn tắm biển, có người thì đi rừng dương, có người thì đi thăm ao cá. (có nhiều hình dìm hàng lắm)).
9g, mọi người đã chuẩn bị rời nhà, đoàn tập trung ra chụp hình với chủ nhà.
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/_KNG4928.jpg
Trước nhà là cánh đồng đậu phụng
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/_KNG4926.jpg
Chị Mơ cảm ơn chủ nhà
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/_KNG4937.jpg
Mọi người bắt đầu rời nhà
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/_KNG4932.jpg
Ra tới bãi biển thì chụp hình chung (nhiều hình được chụp).
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/_KNG4946.jpg
Đoàn lại được dịp chạy trên bãi biển dài. Cảnh quang của Cồn Bửng mà tối qua không ai thấy vì trời quá tối.
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_6881.jpg
Những con đường
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/DSC_1227.jpg
Những cánh đồng đậu phụng.
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_6888.jpg
Phải ghi dấu vết của ta ở khung cảnh như thế này thôi.
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/DSC_1236.jpg
Các con rạch.
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_6883.jpg
Đoàn rời Cồn Bửng, lúc xuống phà (chỉ toàn là người của đoàn)
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_6907.jpg
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_6908.jpg
Lúc lên phà.
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_6913.jpg
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_6914.jpg
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_6916.jpg
Hôm nay đoàn sẽ về theo hướng Ba Tri. Cảnh hai bên đường khi đi tới phà.
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_6922.jpg
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_6923.jpg
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_6925.jpg
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_6926.jpg
Trên đường đi thì đoàn gặp được cảnh người ta đang tát ao (không biết Cỏ dùng từ có đúng không nữa).
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/DSC_1260.jpg
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/DSC_1259.jpg
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/DSC_1258.jpg
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_6950.jpg
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_6940.jpg
Hình anh tư ếch chụp đẹp quá, ko biết anh tư ếch khi nào rãnh cho em xin chép hình chuyến này.
Anh Tư chụp hình đẹp quá.
Buổi sáng, BBO, Cún, bé Na, Quốc Anh, Kau đi dọc bãi biển rồi tắm biển luôn. Biển Cồn Bửng không trong xanh nhưng sạch, ấm, đáy biển bằng phằng êm ả, tắm thích lắm. Hình như Ku Kòy nói biển có sứa nhưng mình không thấy con nào. Tắm xong, đói bụng, vô trong bếp thấy nồi cơm+chảo cá kho, mình miệt mài bới luôn. Cơm nguội nguội, rời rời, chan nước cá kho kẹo kẹo vừa miệng, làm tới hình như khoảng 5 chén thì phải. Mình ngưng vụ ăn sáng vì đi bới cơm mói chân quá chứ vẫn chưa đã :LL
Cảm ơn anh Tư.
Anh Tư chụp hình đẹp quá.
Buổi sáng, BBO, Cún, bé Na, Quốc Anh, Kau đi dọc bãi biển rồi tắm biển luôn. Biển Cồn Bửng không trong xanh nhưng sạch, ấm, đáy biển bằng phằng êm ả, tắm thích lắm. Hình như Ku Kòy nói biển có sứa nhưng mình không thấy con nào. Tắm xong, đói bụng, vô trong bếp thấy nồi cơm+chảo cá kho, mình miệt mài bới luôn. Cơm nguội nguội, rời rời, chan nước cá kho kẹo kẹo vừa miệng, làm tới hình như khoảng 5 chén thì phải. Mình ngưng vụ ăn sáng vì đi bới cơm mói chân quá chứ vẫn chưa đã :LL
Em cũng chưa tắm biển này nên cũng hẻm biết luôn :D, có sứa là do người nhà ở đó nói thui mờ. Hôm đó nghe a conlele nói là tắm sướng, em uổng lắm, giờ chị thêm nữa, tiếc.
long_vinasun
29-06-2011, 11:59
Anh Tư chụp hình đẹp quá.
Buổi sáng, BBO, Cún, bé Na, Quốc Anh, Kau đi dọc bãi biển rồi tắm biển luôn. Biển Cồn Bửng không trong xanh nhưng sạch, ấm, đáy biển bằng phằng êm ả, tắm thích lắm. Hình như Ku Kòy nói biển có sứa nhưng mình không thấy con nào. Tắm xong, đói bụng, vô trong bếp thấy nồi cơm+chảo cá kho, mình miệt mài bới luôn. Cơm nguội nguội, rời rời, chan nước cá kho kẹo kẹo vừa miệng, làm tới hình như khoảng 5 chén thì phải. Mình ngưng vụ ăn sáng vì đi bới cơm mói chân quá chứ vẫn chưa đã :LL
Hận anh Trần Quyền, haizzz, hôm đó uống say quá, không thấy bình minh, không thấy nồi cơm, không thấy gì hết,
Chỉ nhớ rừng dương.....
Hay làm lại 1 chuyến ta? thèm tắm biển rồi đó, đến đo chơi, đi trồn đậu cũng hay ah nha....
Trần Quyền
29-06-2011, 12:37
Long em coi chừng em hận hiệp 2 vào cuối tuần này nữa đấy. Rịu của anh xuất hiện tại tiệc của Bu''''''''''''''.
Hết con đường này là bến phà để qua Ba Tri. Nhưng phà ở đây từ 30 tới 45 phút mới có 1 chuyến. Đoàn đến đây cũng hơn 12g trưa. Bạn thì uống nước, bạn thì ăn nhẹ như mì gói để chờ phà. Lúc này cũng là thời gian để mọi người tám với nhau nhiều nhất. Hình lúc này nhiều lắm nhưng không biết sao hôm đi chép hình, Cỏ chỉ lấy được hình của anh Tư tới lúc rời cồn Bửng thôi.
Các bạn ghi lại những giây phút tại bến phà
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_8824.jpg
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_8825.jpg
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_8817.jpg
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_8816.jpg
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_8810.jpg
Thời gian trên phà cũng hơn 30 phút nên nhiều hình được chụp.
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_2250.jpg
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_2257.jpg
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_2252.jpg
Nốc phà
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_2259.jpg
Leo lên nốc phà
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_2255.jpg
Tiếp hình trên phà
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/DSC_1266.jpg
Anh thu tiền phà đang cầm hơi nhiều tiền.
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/DSC_1265.jpg
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/DSC_1264.jpg
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/DSC_1263.jpg
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/DSC_1262.jpg
Qua bên kia bờ, đi một đoạn là tới mộ Nguyễn Đình Chiểu. Đoàn dừng chân khoảng 20 phút tại nơi đây vì đoạn đường về tới quán lẩu Cua Đồng còn khoảng 60km.
Cổng chính
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_6954.jpg
Cổng phụ (đoàn ta vào bên trong bằng cổng phụ)
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_6955.jpg
Bên trong
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_2277.jpg
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_2264.jpg
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_2260.jpg
Tiếp quang cảnh bên trong
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_2275.jpg
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_2282.jpg
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_8843.jpg
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_8852.jpg
Có hình dìm hàng của anh Trần Quyền tại đây nghe. Smalldevil81 chụp khá nhiều.
Mới rời mộ Nguyễn Đình Chiểu một đoạn, sau khi đổ xăng xong xe của anh Tư “lượm đinh”. Trần Quyền ở lại cùng anh Tư còn lại thì đoàn đi tới quán trước. Nhưng mới đi có một tí là trời đổ mưa to, mình chốt đoàn chỉ còn xe của mình và chị Mơ. Mưa quá to nên 2 xe vào quán nước trú mưa. Mưa tuy rất to nhưng tạnh cũng rất là nhanh (khoảng 20 phút thôi). Khi ngồi trong quán nước trú mưa thì thấy xe Trần Quyền và anh Tư chạy qua. Hai xe của mình cũng đuổi theo. Ghé vào chợ mua măng cục cho cả đoàn ăn tráng miệng (thời gian mua cũng mất khá nhiều). Cỏ đã đi con đường này rồi nên hai xe đi theo đường ngắn nhất tới quán. Khi tới quán thì món Lẩu Cua mới được dọn lên.
Mọi người ăn trưa và cả chiều nên món lẩu hình như ngon hơn. Ăn xong thì cũng đã 5g chiều rồi, mọi người chia tay nhau (chia nhóm nhỏ để cùng nhau về). Kết thúc chuyến đi hai ngày tới miền biển nước ngọt động lại nhiều hồi ức thú vị.
Cái Miếu NDC thấy hoành tráng vậy mà sao bên trong cái bài vị tí xíu à? Lúc dừng đó cũng lâu mà B 0 0 B chưa vào bên trong xem, lo xem mẫu chụp hình, tiếc quá :D
Dìm hàng.
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/DSC_1317.jpg
Anh Tư chụp hình đẹp quá.
Buổi sáng, BBO, Cún, bé Na, Quốc Anh, Kau đi dọc bãi biển rồi tắm biển luôn. Biển Cồn Bửng không trong xanh nhưng sạch, ấm, đáy biển bằng phằng êm ả, tắm thích lắm. Hình như Ku Kòy nói biển có sứa nhưng mình không thấy con nào. Tắm xong, đói bụng, vô trong bếp thấy nồi cơm+chảo cá kho, mình miệt mài bới luôn. Cơm nguội nguội, rời rời, chan nước cá kho kẹo kẹo vừa miệng, làm tới hình như khoảng 5 chén thì phải. Mình ngưng vụ ăn sáng vì đi bới cơm mói chân quá chứ vẫn chưa đã :LL
Đi tắm biển về, vào bếp, nhìn thau cơm chiên thì hết rồi, nồi cơm trắng thì cũng sắp hết. Chị babyone thì đang bới cơm. Anh nói “Em đừng ăn hết nghe. Để dành cho anh với đó. Anh mới tắm biển xong đói lắm!”
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_8650.jpg
Các “Mẫu nhí” của ta thật là dễ thương.
Cún.
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_8636.jpg
Cún chơi thích quá, chị cũng muốn chơi cát nữa.
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_8642.jpg
Cún và conlele’s daughter.
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_8635-1.jpg
Na.
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_6863.jpg
Na và conlele’s daughter
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_2249.jpg
Bich Hue
04-07-2011, 21:39
Hôm nay là ngày thi đại học, chợt nhớ đến các em của Điền - chủ nhà. 3 em đều thi mùa này, vậy mà vẫn sẵn lòng dành thời gian đón tiếp chúng ta. Nấu nướng, xách nước, rửa chén chắc đã là công việc quen thuộc và ko nặng nhọc với các em, nhưng chắc ko phải ai cũng sẵn lòng để cho 40 con người ngủ hết cả giường - vốn cũng là bàn học của các em, nằm la liệt cá lối đi, dẹp luôn cá vách ngăn phòng vốn là cái màn. Nhìn các em buổi sáng lo xách nước để mọi người có nước đáng răng, đi vệ sinh, cứ thấy chén bác là lo rửa ngay cứ như sợ mọi người...dành phần. Khi ra về mình cứ nghĩ, chắc các em cũng phải tốn thêm cả buổi dọn lại...bãi chiến trường. Đã nói với các em nếu có lên SG, hãy cho mình được gặp lại, mời một bữa cơm hay ly cafe gì đó, ko biết có cơ hội ko Kau ơi?
Ấn tượng của mình về Cồn Bửng ko chỉ là luống lang, hàng dương, bãi biển ngút ngàn ko bóng đảo mà còn là căn nhà vách lá, ao cá sau nhà, giàn thiên lý đầy hoa để dành... ngưởi. Tấm lòng cuả những con người ở đó đã phủ lên khung cảnh vẻ đẹp lung linh.
Lâu rồi không có những chuyến đi thế này.
Powered by vBulletin® Version 4.1.11 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.