PDA

View Full Version : Nhật Bản mùa xuân với tuyết và hoa anh đào



Ngan_Phung
18-05-2015, 18:51
Chào các bác, em mê du lịch nên đã theo dõi phuot từ lâu, nhưng giờ mới viết bài đầu tiên muốn chia sẻ về chuyến phượt Nhật Bản cuối tháng 3 đầu tháng 4/2015 vừa rồi.
Em xin cám ơn những chia sẻ của bác kimvanchinh, san-ho, sailormoon87, meouhoangcau và nhiều bác khác, nhờ những bài chia sẻ và giải đáp thắc mắc của các bác mà em xin được visa (khá) suôn sẻ và lên được lịch trình như ý, cả chuyến đi hầu như không có phốt nào *happy*


https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xtp1/v/t1.0-9/11150207_987896154556223_6180217450184684423_n.jpg ?oh=278b1a6298f5c98ca951e093f98f4506&oe=560308A3&__gda__=1443360405_c956aa3c06d66b292d84c4bc1e47278 6

https://scontent-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/11167794_987896644556174_4191677991602495989_n.jpg ?oh=037c88a9c5f036a4241ec6cf515e7064&oe=56055276

https://scontent-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/t1.0-9/18220_989747194371119_1157672535025111120_n.jpg?oh =dfc98fc4b1f3088c78506222aace2aa3&oe=55FF135B

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xtf1/v/t1.0-9/11102710_989744527704719_8799481712254417620_n.jpg ?oh=d6fd3bdb7593d3e656a3cb10b75e64cd&oe=5607E49E&__gda__=1443587013_9775c9b20dc90dc26941ff4112b1659 5

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/11159503_989789924366846_1208768784474308291_n.jpg ?oh=3b478b55dcd58d3e498e2ae9621e3443&oe=55CCD42E&__gda__=1439376964_c637914d7eecd27957cb5b846b66113 0

https://scontent-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/11124716_990279594317879_4648938637778093479_n.jpg ?oh=6d0be0c8874fadf4c33001d87e158fd6&oe=55D44C08

Trước hết là vấn đề visa. Em đã từng đi Nhật 3 lần ngắn hạn nên đánh liều apply multi visa. Ngoài tờ khai, chứng minh tài chính, photo hợp đồng lao động, bảng lương... có điểm đáng chú ý là phải có giấy xác nhận công tác có ký và dấu của cơ quan. Em thiếu cái này nên phải chạy đi chạy lại. Còn thì khi nộp hồ sơ hỏi nhân viên là muốn xin visa multi thì người ta đưa cho tờ khai, các bác cứ viết sẵn ở nhà điền vào cho nhanh, đại ý em ghi theo nhiều bác chia sẻ là muốn đi nhiều nơi mà thời gian nghỉ phép eo hẹp, ghi luôn bằng tiếng Anh cho chắc.

https://scontent-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/11036297_962580703754435_4945129596237951908_n.jpg ?oh=39945a63ce6c8feeb7924efc9ed1bb65&oe=55C9E9C0

Sau 1 tuần hồi hộp em đã được cấp visa multi nhưng chỉ được 3 năm vì hợp đồng lao động của em chỉ đến thế. Nhưng không sao, bắt tay vào chốt lịch trình chính thức (chuyến này hầu hết là em đi 1 mình):

Ngày 1 (25/3) Nội Bài-Narita (VNA): 0h20-7h => Narita-Sapporo (Vanilla air): 12h50-14h
Ngày 2 (26/3) Sapporo + Otaru
Ngày 3 (27/3) Sapporo, Sapporo-Tokyo (Vanilla air) 15h15-16h55
Ngày 4 (28/3) Tokyo
Ngày 5 (29/3) Tokyo
Ngày 6 (30/3) Kawaguchi-ko
Ngày 7 (31/3) Kawaguchi-ko
Ngày 8 (1/4) Kyoto
Ngày 9 (2/4) Kyoto
Ngày 10 (3/4) Kyoto
Ngày 11 (4/4) Hiroshima + Miyajima + Iwakuni
Ngày 12 (5/4) Himeji + Koshien (Kobe) + Osaka
Ngày 13 (6/4) Yoshino + Osaka
Ngày 14 (7/4) Osaka + Shizuoka + Tokyo
Ngày 15 (8/4) Haneda-Nội Bài (VNA) 16h35-20h50

Lịch trình thực tế có khác 1 tẹo, nhưng căn bản là như thế. Chuyến đi như 1 game nhập vai, nhiệm vụ là đi theo lịch trình, vui vẻ và bình an trở về :))

Note: VNA có chế độ bay multi-destination nên em chọn chuyến đi vào sáng sớm và chuyến về muộn nhất để tranh thủ thời gian, ngoài ra có thể chọn bay tới và về 2 thành phố khác nhau để tiết kiệm quãng đường di chuyển, giá vé vẫn như vậy.

Ngan_Phung
18-05-2015, 19:11
Ngoài đồ dùng cá nhân chuẩn bị như mọi người thì để thuận tiện trong chuyến đi em đã tìm hiểu và chuẩn bị những thứ sau:

1. JR Pass.
Sau khi cân đong đo đếm chán chê em quyết định mua JR Pass 7 ngày. Em mua ở công ty JTB-TNT ở khách sạn Sofitel, giá bằng đúng giá web của JR không thu thêm phí, tỷ giá theo ngày mua, chỉ cần photo visa mang theo là mua được ngay.

2. Sim 3G.
Ở Nhật không bán sim cho khách du lịch nên để liên lạc với đám bạn đang ở bển (bằng skype, viber, line, face book) và tra cứu bản đồ, giờ tàu, đường đi + check mail đám việc ở nhà em phải mua sim 3G. Em đặt online ở đây: http://www.bmobile.ne.jp/english/index.html các bước rất đơn giản, thanh toán qua credit card. Có tất cả các cỡ sim từ to đến nhỏ cho các loại máy họ có hướng dẫn chọn cụ thể. Em mua loại 1Gb dùng tẹt ga 15 ngày chưa hết. Họ ghi là đến hết 14 ngày là hết mà em dùng đến ngày thứ 15 ra sân bay vẫn vào ầm ầm. Mình cũng chọn luôn là ship về khách sạn/nhà mình ở hay về sân bay, về sân bay thì phí ship là 200yen. Nếu chọn ship ra sân bay nên đặt trước hành trình 4 ngày trở lên kẻo họ ship không kịp. Địa điểm nhận sim cũng có hướng dẫn rất dễ tìm.

https://scontent-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/11049117_987884447890727_7878236209117155440_n.jpg ?oh=6df2ec62c451358fb0ea83593b03a69c&oe=560C97FF


Thế là yên tâm với hành trình khi trong túi không bao giờ rời PP, JR pass, tiền, thẻ, điện thoại đã lắp sim có thể yên tâm là thả ở đâu cũng không bị lạc (c)

Tiện đây em chia sẻ luôn trang web tra giờ tàu em dùng là http://www.hyperdia.com/en/ rất đúng giờ nhưng do những lựa chọn mình chọn nên có thể có lúc nào đó phương án đưa ra không phải phương án tốt nhất nên để chắc ăn cứ đến ga là em tìm người hỏi tàu nào đến ga mình cần. Em không biết tiếng Nhật đâu nhưng người Nhật rất nhiệt tình, chỉ cần nghe hiểu tên ga là người ra chỉ được cho mình, nên rất tự hào em chưa đi nhầm tàu quả nào suốt 15 ngày B-) À em down apps của trang này về tra cho tiện, tên là japan trains.

vaniacastle
18-05-2015, 21:42
HI, cho mình hỏi phần xác nhận công tác có dấu cơ quan là gì vậy bạn, vì đã hợp đồng là có dấu cơ quan rồi? Hóng tiếp :D

Ngan_Phung
18-05-2015, 23:00
Nó là Giấy xác nhận công tác, mẫu có thể down trên mạng, đại ý có các nội dung là cơ quan/cty... xác nhận ông/bà này sinh ngày này, địa chỉ ở đây... hiện đang công tác tại cơ quan/cty... rồi sếp ký tên đóng dấu. Mình cũng ko hiểu cái này để làm gì lắm, khi nộp hồ sơ họ yêu cầu mình mới chạy về làm mà

Tia Nắng
18-05-2015, 23:45
Chẹp, gái đi 15 ngày, cho là 3 ngày đi bằng Máy Bay Kem Vanilla thì còn 12 ngày nữa, gái mua JRPass 7 ngày, nó expired thì gái làm thế lào? :D
P.S: Hóng thông tin thôi, vì chưa dùng JRPass lần lào :))

myanh8x
19-05-2015, 00:01
đẹp quá, ước ao 1 lần đc tới :(

Ngan_Phung
19-05-2015, 00:42
Mình tính chi phí mua vé lẻ + JR pass 7 ngày so sánh với mua JR pass 14 ngày thì rẻ hơn nên đã chọn mua loại 7 ngày. Vì có nhiều chặng JR pass ko cover, nhất là di chuyển trong thành phố và vùng Fuji-san. :)

meouhoangcau
19-05-2015, 08:45
Chắc bạn được ngắm tuyết ở Hokkaido rồi, ngày mình đến Sapporo cuối tháng 3: 29/3-1/4 chẳng có tuyết tẹo nào. May mà được ngắm ở Takayama. Mình còn tranh thủ JR pass để đi Noboribetsu Onsen tuyệt vời.

Ngan_Phung
19-05-2015, 09:26
uầy tuốt tận miền nam mà vẫn có tuyết á :O may quá
mình cũng sợ tuyết tan nên sang đến nơi là lên Hokkaido luôn, may mà vẫn kịp lãnh 1 trận tuyết và cũng chưa tan hết ^^ ngày về mình cũng được chào tạm biệt bằng 1 trận tuyết ở Tokyo luôn (o)

meouhoangcau
19-05-2015, 15:03
ôi 8/4 mà vẫn có tuyết ở Tokyo hả bạn mình về ngày 3/4 Tokyo ấm rồi mà. May thế vừa có tuyết vừa có hoa anh đào nở rộ. Nhìn ảnh bạn lại muốn đi chơi nữa...

Ngan_Phung
21-05-2015, 17:08
đến đúng hôm đó lại trở rét, hên quá là hên ^^

Ngan_Phung
21-05-2015, 22:29
[tiếp]
Hành trình 15 ngày trên đất Nhật bắt đầu bằng sự shock nhiệt khi nhiệt độ ngoài trời là 40C dù mặt trời bắt đầu lên. Dù đã đề phòng chuẩn bị đầy đủ áo khoác, khăn để chòng vô nhưng đúng là chưa bao giờ em “tận hưởng” nhiệt độ thấp như vậy.

Nhập cảnh xong, đến khi lấy hành lý thì rất là “vinh dự” cho Việt Nam khi có nguyên 1 bảng chỉ dẫn bằng tiếng Việt: Có phải hành lý của bạn không, hãy kiểm tra trước khi lấy. Đại ý là như vậy, và em cũng khá ngạc nhiên khi tag hành lý vẫn dán đầy đủ nhưng đi qua cổng ra ngoài thì không ai kiểm tra cả, em vẫn cầm nguyên tag hành lý về, thế này mất hành lý như chơi :-ss

Ra bên ngoài em tìm bưu điện để lấy sim 3G đã đặt, rồi tìm quầy của JR để lấy thẻ JR pass. Thẻ JR có thể đổi ở quầy của JR hoặc JR east đều được, 8h họ bắt đầu làm việc và khách du lịch cũng rất đông nên phải xếp hang. Vào thì họ phát cho form đăng ký, điền xong đợi đến lượt vào quầy họ sẽ check lại thông tin 1 lần đề phòng mình nhầm rồi in lên thẻ và đưa cho mình là xong.

Vì em đặt liền chuyến bay nội địa đi Sapporo nên không vào thành phố nữa mà chuyển sang sảnh nội địa. Di chuyển bằng shuttle bus miễn phí, hỏi nhân viên họ sẽ chỉ cho bến, đi ra nhảy lên xe nào cũng được vì nó đi thành vòng tròn. Có 4 điểm dừng thì xuống điểm số 8 để đến departure domestic terminal 2, em mải cài đăng ký 3G nên ko để ý tí thì đi quá, nhưng ko sao có thể đi thêm vòng nữa ^^

Đến nơi cứ theo biển hướng dẫn sẽ đến được quầy của Vanilla air. Hãng này nhỏ xíu nên nằm xa ơi là xa. Việc tiếp theo là tìm locker để gửi hành lý. Chuyến này em mang 2 kiện, 1 to nặng gần 20 cân, 1 nhỏ chưa đầy 8 cân và chỉ định xách tay kiện nhỏ đi Sapporo. Thế là lại hỏi nhân viên cho nhanh, đến nơi thì may thay còn đúng 1 ô trống nhét vừa vali to của em. Nói về locker ở Nhật là 1 thứ vô cùng tiện dụng. Ở các nhà ga và sân bay đều có, có 3 kích thước: small 35cm x 43cm x 57cm, medium 57cm x 43cm x 57cm và large 117cm x 43cm x 57cm. Giá cả giao động từ 300-700Y/ngày.

https://www.japanrailtravel.com/japanrail/sidemenu/coinlockers/images/CoinLocker.jpg
Với locker này giá 500Y/ngày. Có hướng dẫn bằng tiếng Anh cứ thế làm theo thôi, bỏ vào trước 500Y và giữ vé để lúc về còn lấy. Em gửi 3 ngày nên lúc về bỏ them 1000Y vào để lấy hành lý, rẻ hơn nhiều phí hành lý ký gửi theo máy bay mà đỡ phải lích kích.

Quay lại Vanilla air. Hãng này có chế độ check in bằng máy. Có 3 máy bên ngoài quầy check in truyền thống, nếu ko có hành lý xách tay thì cứ ra đấy nhập mã vé hoặc quét QR là xong. Vé em với mấy anh Tây nữa bị lỗi nên lần này phải check in truyền thống, còn chiều về em quét bằng máy xong ra thẳng cửa an ninh luôn.

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xat1/t31.0-8/11079355_987888121223693_8255381788066493822_o.jpg
Đi ra tàu bay bằng xe. Vậy là bay đến New Chitose Airport, Sapporo.

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t31.0-8/11157381_987888244557014_4761639239382182143_o.jpg

meouhoangcau
22-05-2015, 15:19
Hóng tiếp chuyện của em!

Tia Nắng
22-05-2015, 17:10
Hóng tiếp chuyện của em!

Sao không thấy chị mèo chia sẻ chuyến của chị nhỉ? Em hóng mãi =))

meouhoangcau
22-05-2015, 17:47
Sao không thấy chị mèo chia sẻ chuyến của chị nhỉ? Em hóng mãi =))

Trình độ chị Kể kém nên kể ké ở topic của em bemap này e
https://www.phuot.vn/threads/196812-Nhật-Bản-Những-cánh-hoa-cuối-cùng-chia-sẻ-về-sử-dụng-JRP

namhd89
22-05-2015, 20:26
Bài viết của bạn rất hữu ích, đánh dấu khi nào có time sẽ châm cứu kĩ hơn...

Tia Nắng
23-05-2015, 00:21
Trình độ chị Kể kém nên kể ké ở topic của em bemap này e
https://www.phuot.vn/threads/196812-Nhật-Bản-Những-cánh-hoa-cuối-cùng-chia-sẻ-về-sử-dụng-JRP

Chẹp, bà chị đi được nhiều nơi rồi đấy, ghen tị quá :D
Mà không hiểu giờ cái account của em nó bị gì nữa, mỗi lần có ai trích dẫn reply của mình, không thấy nó báo đỏ trên panel cá nhân nữa. . .Thành ra giờ này đọc lại mới thấy bà chị trả lời câu hỏi của mình, hic :(

Ngan_Phung
25-05-2015, 17:03
(tiếp)
Đến nơi việc đầu tiên của em là tìm quầy bán vé Sapporo-Otaru welcome pass. Giá là 1530Y/ngày, đăng ký sử dụng cho ngày 26/3. Nếu bác nào định đi Otaru chơi kèm với 1 số nơi trong Sapporo thì em nghĩ nên mua cái này. Họ sẽ cho mình 2 thẻ đi tàu, 1 thẻ để đi tàu của JR, bao gồm tàu đi giữa sân bay, Sapporo với Otaru và 1 thẻ để đi 3 line tàu còn lại của Sapporo. Giá vé tàu lẻ Sapporo đi Otaru đã là 640Y/chiều rồi nên em mua cái này, đi khắp nơi cảm giác rất VIP :D

Sau đó lên tàu về ga Sapporo, ngắm nghía xung quanh và tìm đường về chỗ trọ thì trời nổi mưa tuyết rét buốt kinh dị nhưng mà lần đầu thấy tuyết thích lắm


https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/11159969_987888511223654_8406265153032988409_n.jpg ?oh=6044b5b0843c3000deecd41e64a5f2b5&oe=55FAAABE&__gda__=1438784468_38d759c920b6e1c273edd7b63281a21 b

Đi qua Clock tower


https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/11159464_987888537890318_4693547191367245054_n.jpg ?oh=ed5a3c86ed29f7fb050a43d62160b01a&oe=55FC2DF1&__gda__=1438950008_941d5f22d6f2d8d4c3d1fb259318840 9

TV tower

Lần này em ở Khao San Sapporo hostel, phòng dorm nữ 2 giường tầng, share bathroom. Đây là nơi thuê phòng em ưng nhất: giá phải chăng, nhân viên nice, nhiệt tình, vui vẻ, khách cũng vui lây. Ở đây còn hay tổ chức party, tiếc là em ở ít ngày nên lên lịch kín mít không tham gia được.

Tối đến em đi ăn ramen, đặc sản Sapporo, quán do bạn nhân viên khách sạn chỉ cho. Bát mì to như cái chậu, nóng hổi ngon khủng khiếp (tiếc là ảnh chụp bị hỏng), sau đó đi dạo xung quanh và về nghỉ.

Ngày hôm sau 26/3 em dậy sớm đi chợ cua, trên Japan guide gọi là Curb maret, nhưng ở đây người dân không gọi như thế mà gọi là cái gì maruke em nghe không hiểu, thế mà họ vẫn chỉ được cho em đến nơi mới tài.


https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/11136621_987889881223517_2635439546225131453_n.jpg ?oh=896f965d832b46fd55ba4e39b3e459b5&oe=55F9AD27&__gda__=1442274975_6eb6a804ffa9c1c7a9ac2083cb8442d 7

https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtf1/v/t1.0-9/11150582_987890124556826_5944205035007674534_n.jpg ?oh=ff4b4cdd1857f57d49bcba5bcf32e41a&oe=55F57920

Ăn sáng bằng sashimi

Sau đó đi Shiroi Koibito park. Chỗ này có nhà máy chocolate, bánh ngọt rất rất ngon, và kiểu như bảo tàng sưu tầm rất nhiều món đồ cổ rất rất xinh, tuy nhiên chỗ này hợp với chị em và trẻ em hơn anh em

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10340169_987891457890026_5355889255880962170_n.jpg ?oh=0386699e114f68a6cd4acbfc425f3d59&oe=55C888FE&__gda__=1442904098_c1e85c29c27aeb1309ba3dcf0ab98a7 a

meouhoangcau
29-06-2015, 21:47
Viết tiếp đi Nganphung ới, chị hóng chuyện của e tiếp!