PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Đất rừng Phương Nam



likemoon
03-09-2008, 22:34
Bài ca Đất Phương Nam:

http://www.imeem.com/people/u9uJ10/music/UJx7Ofhe/trong_phuc_bai_ca_dat_phuong_nam/

U Minh Hạ chiều mưa:

Buổi chiều từ Cà Mau chúng tớ phóng xe máy xuống Năm Căn, càng đến gần Năm Căn càng cảm thấy không khí như đầy oặp hơi nước, một cảm giác mát mẻ rất dễ chịu.

Bữa trưa với món canh chua cá lóc ngon tuyệt:



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP1706.jpg

Đanh tính đi vào rừng chơi thì trời nổi cơn mưa:



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP1710.jpg


Mưa như trút, đứng trong nhà sàn của mấy anh Kiểm lâm mà phải mặc áo mưa vì dột tứ tung, chỉ trừ 2 phòng ngủ nhỏ bên trong là không bị dột:



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP1719.jpg

Tạnh mưa, muỗi cũng bay ra rào rào như trấu. Cả bọn đi bộ lòng vòng khám phá con đường ở bìa rừng, đi đến đâu muỗi quấn theo đến đấy, đốt xuyên qua cả áo làm cả bọn vừa đi vừa khua khoắng loạn xị.

Muỗi U Minh Hạ:



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP1734.jpg


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP1738.jpg


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP1750.jpg


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP1752.jpg


Hoàng hôn U Minh Hạ:



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP1771.jpg


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP1842.jpg

likemoon
03-09-2008, 23:15
Nhắn ai đi về miền đất Phương Nam
Trời xanh mây trắng soi dòng Cửu Long giang

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2261.jpg


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2273.jpg


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2267.jpg


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2259.jpg


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2266.jpg

He he, đáng nhẽ post này phải post lên đầu tiên dưng thôi trót post mất rồi, mọi người xem ngược tý vậy :D

likemoon
04-09-2008, 20:24
Quây quần bên nồi lẩu mắm cùng mấy chai rượu Mỏ Quạ tự làm của mấy anh Kiểm Lâm U Minh Hạ chúng tớ nghe người Cà Mau say sưa nói về quê hương mình:



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP1879.jpg


Còn người Sa Đéc thì làm mấy tour Mỏ Quạ để mọi người chờ mãi rồi mới cho nghe mấy câu vọng cổ.



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP1873.jpg


Lẩu mắm:



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP1866.jpg

Cá ở đây đều do các anh Kiểm Lâm "tăng gia" được trong rừng, chúng tớ còn được ăn lẩu rắn, thịt rắn rất ngọt. Ngồi ăn tối mà xung quanh mờ ảo khói sương, hik, có gì đâu, muốn ngồi yên thì phải thắp hương muỗi dưới chân, đốt hương muỗi xung quanh bàn ăn. Ai cũng trét kem chống muỗi, xịt thuốc chống muỗi mà cũng chả ăn thua, thỉnh thoảng vẫn bị muỗi đốt xuyên qua áo, kêu oai oái.


Có điều lạ là đến tầm 8-9h tự dưng muỗi tiệt đâu hết, các anh Kiểm Lâm bảo bọn này hoạt động cũng có giờ, chứ không phải bay vè vè cả ngày, và đây là giờ nghỉ giải lao của chúng. Quả đúng thế thật, tầm 2 tiếng sau, bọn muỗi lại bay ra :((


Ban đêm đám chị em được ưu tiên ngủ trong phòng, có chăn màn đàng hoàng, thế mà muỗi vẫn vù vù trong màn, chốc chốc lại đập chen chét. Còn anh em bên ngoài mang theo 2 cái màn nhưng có vẻ vẫn bị muỗi, chắc muỗi chui lên từ dưới khe hở sàn gỗ...Trời về đêm gần sáng khá lạnh ai nấy đều không ngủ được phải dậy mặc thêm áo mưa, áo khoác...hik


Tips: đến U Minh Hạ nhớ mang theo túi ngủ, mùng mền chống muỗi, các loại hương, thuốc bôi, thuốc xịt chống muỗi, vắt.

likemoon
06-09-2008, 18:14
Khởi hành:



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP1893-1.jpg

Chúng tớ bắt đầu đi qua một con kênh nước đen sì:



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP1908.jpg

Bắt đầu vào rừng:



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP1932.jpg



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2049.jpg


Bèo bắt đầu dày đặc, anh lái xuồng phải tắt máy, dùng sào để chống:



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP1950.jpg


Rồi thì vừa luồn lách qua những bụi cây, bám vào cây hai bên, nhẩy cả xuống nước để kéo đẩy chiếc xuồng:



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2046.jpg


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2054.jpg


Rải rác trên mặt nước là những bông hoa súng nhỏ:



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2029.jpg


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2065.jpg


Hoa tràm:


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2034.jpg


Đích đến của hành trình này là một trảm bèo, lúc mới đầu nghe nói cả bọn đều bảo nhau: bèo à, bèo thì có gì mà đặc biệt và hấp dẫn đây. Nhưng đến khi được nhìn thấy trảm bèo mênh mông giữa U Minh Hạ rồi thì không ai kìm được câu : Đẹp quá ...!!!

baxu
06-09-2008, 19:52
Đích đến của hành trình này là một trảm bèo, lúc mới đầu nghe nói cả bọn đều bảo nhau: bèo à, bèo thì có gì mà đặc biệt và hấp dẫn đây. Nhưng đến khi được nhìn thấy trảm bèo mênh mông giữa U Minh Hạ rồi thì không ai kìm được câu : Đẹp quá ...!!!

Đâu, đâu? Em Lái Trăng câu giờ nhá :T:))

imim
06-09-2008, 21:13
ờ, phải đấy. Em likemoon post ảnh chi tiết và nhé. Tiếc là hụt vụ này. Tuy nhiên, đi xe máy tới Cà Mau từ chiều T6 thì mình cũng chịu rồi. Thanh niên quá tuổi ;)
(c)

likemoon
06-09-2008, 21:27
@baxu: hí hí hí...thì cũng phải câu kéo tý chứ :)) Đây ...đây đây....
-----------------------------------------------------------

Len lỏi qua những bụi cây, chiếc xuồng của chúng tớ đã đến được trảm bèo, gạt những cành cây lòa xòa che khuất tầm mắt, tất cả cùng ồ lên...



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2118.jpg

Một màu xanh non rực lên dưới ánh nắng buổi sáng sớm, xen vào đó là những vạt bèo màu nâu sậm...


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2111.jpg


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2199.jpg


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2191.jpg



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2208.jpg


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2105.jpg


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2127.jpg


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2123.jpg

likemoon
06-09-2008, 22:17
@imim: tiếc quá, chị đi cùng chuyến này được thì vui.
@alias_noodles: yes, em đi cùng bạn tuands.
--------------------------------------------------------------

Sau một chuyến đi công tác, hoặc du lịch dài ngày, sau khi thay đổi thời tiết đột ngột hoặc sau cơn bệnh, sau khi sanh ... Làn da của bạn ít nhiều bị thiết chất dinh dưỡng trở nên khô ráp, sần sùi, xỉn màu.

Bạn muốn có một làn da trở nên trắng hồng, mềm, mịn, săn chắc và khoẻ mạnh hơn? Hãy đến với chúng tôi, hòa mình giữa thiên nhiên để hưởng không khí trong lành và thưởng thức liệu pháp Spa mới nhất đến từ U Minh Hạ.

Chúng tôi có hai loại hương liệu cho quý khách lựa chọn, một loại làm cho da trắng hồng còn một loại làm cho da trắng bệch.

Biết lựa chọn loại nào đây ta:


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2140.jpg

Thôi, chọn đại loại trắng hồng đi:


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2203.jpg

Quý khách sẽ được ngâm mình giữa một biển ...bèo...với hương thơm dịu mát sảng khoái:


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2202.jpg

Phương pháp mới của chúng tôi sẽ làm hài lòng quý khách, kể cả người khó tính nhất:


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2205.jpg

Sau khi ngâm mình trong làn nước ấm áp, nhân viên massage của chúng tôi sẽ sử dụng một loại lotion có nhãn hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước, đó là D.E.P để massage toàn thân cho quý khách.

Sau khi sử dụng các liệu pháp của chúng tôi nếu quý khách thấy toàn thân ngứa ngáy, da bong ra từng mảng lớn có nghĩa là làn da của quý khách đã có phản ứng rất tốt. Sau một tuần kể từ khi sử dụng liệu pháp trên, lớp da già nua cằn cỗi của quý khách sẽ rơi rụng hết, lớp da mới sẽ mọc lên, đảm bảo không trắng hồng thì cũng ...trắng bệch. (beer)

Hãy đến với chúng tôi để có làn da trẻ đẹp như ý (c)


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2135.jpg

alias.noodles
07-09-2008, 08:29
Hihi em Lái Trăng đồng hành với em Tuấn Dạ Cổ Hoài Lang thành một đôi hay phết nhẩy, về SG hợp tác mở Bèo Spa đê :))

likemoon
07-09-2008, 21:27
@bác Mỳ: có khi em phải hợp tác làm ăn kinh doanh với mấy bác kiểm lâm U Minh Hạ, oánh đặc sản muỗi với vắt ở trong đấy ra cho các bà các cô có nhu cầu giảm cân, mỗi ngày cho vắt đậu vào chân 10 phút đảm bảo một tuần sau sút cân ngay ;).
-------------------------------------------------------------

Lang thang trong trảm bèo một lúc chúng tớ bị lạc đường, không tìm được đường quay về, anh lái xuồng gọi điện í ới cho các anh kiểm lâm: "Lạc đường trong trảm bèo rồi anh ơi, kíu bọn em với, kíu kíu...". Bọn tớ: " Anh bảo các anh ý cử đến đây một máy bay lên thẳng đi...hu hu... "


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2176.jpg

Gọi điện xong anh ấy lội qua trảm bèo đi xa tít, cả bọn ngồi trên xuồng nhao nhao: " Ấy anh đi đâu đấy anh ơi, đừng bỏ bọn em ở lại đây làm Robinson anh ơi ..." Lát sau anh ấy cũng quay lại, đã tìm ra một con đường, cả bọn phải đứng dậy chống sào để đẩy thuyền đi qua trảm bèo:


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2097.jpg

Bạn Tuands phải nhẩy xuống nước để kéo xuồng cùng anh lái xuồng, len lách qua các bụi cây dày đặc thật là vất vả, người ngồi trên xuồng thì cũng bị cành cây phang vào mặt vào người kêu oai oái.


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2154.jpg

Đến một chỗ cạn thì xuồng bị mắc kẹt, anh chị em buộc phải xuống bớt để kéo xuồng qua chỗ cạn, và thế là có cảnh đu cây như Tarzan ở U Minh Hạ như thế này:


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2213.jpg


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2216.jpg

Các chị em thì được ưu tiên, cứ ngồi trên xuồng để các anh em kéo vào sát bờ rồi nhẩy hết lên bờ. Mọi người bắt đầu xúm vào kéo xuồng, vừa kéo vừa hô: " 2..3...dzô...!!! 2...3...dzzô...!!!" hô xong rồi quay ra bảo nhau: Hô gì mà cứ như đi ăn nhậu thế này .


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2222.jpg


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2230.jpg


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2228.jpg

Cuối cùng cũng qua được chỗ mắc kẹt, chúng tớ lại tiếp tục hành trình:


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2232.jpg

likemoon
13-09-2008, 21:23
Lại nói chuyện bạn Tuấn phải xuống nước để đẩy xuồng, trong lúc ấy bọn ngồi trên xuồng bảo nhau: Hình như ở đây chả có cá sấu ...chẹp...Rồi quay sang phỏng vấn bạn Tuấn: thế bạn không sợ rắn àh , bạn Tuấn bảo: Không, thấy anh lái xuồng bảo ở đây không có rắn .

Thế thì...CÁI...CON...GÌ...ĐÂ..ÂYYYY....



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2186.jpg


Ối làng nước ơi...rắn...RẮN...RẮNNNNNN..........



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2185.jpg


Bọn ngồi trên xuồng dãy đành đạch lên: Anh ơi ghê quá anh ơi, cẩn thận nó cắn anh ơi, thả nó ra đi anh ơi....



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2184.jpg


Tớ: Hả...thả là thả thế nào, thả ra nó lại cắn cho àh, giữ cho chặt vào anh ơi ...



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2180.jpg


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2167.jpg


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2171.jpg


Hí hí, rắn nó đã mắc bẫy rồi ấy mà ...nhưng mà vẫn sợ vãi .... Đây là một con rắn khá to, đang chửa bụng rất nhiều trứng. Anh lái xuồng mở cái nắp ở đầu xuồng ra rồi nhét con rắn vào trong ấy, cử một bạn to béo ngồi lên trên, bên dưới rắn giãy đành đạch...



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2179.jpg

likemoon
14-09-2008, 14:50
Thoát ra khỏi trảng bèo, chiếc xuồng bắt đầu nổ máy rẽ sóng lao về ...anh chị em hồ hởi phấn khởi thấy nhẹ hết cả người, về gần đến nơi chỉ còn 500m nữa đang sướng thì...pạch...pạch ...pạch pạch...khỉ thật, có cần phải hết xăng vào lúc này không...tụt hết cả sướng. Bây giờ anh chị em phải đứng hết cả dậy lấy sào bơi về nhà...



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2245.jpg


Nào, cố lên ..cố lên...về gần đến nơi rồi....anh chị em ra sức khua khoắng dưới nước, còn tớ ngồi trên mũi xuồng cũng phải ra sức giữ thăng bằng vì xuồng chao đảo dữ quá, không cẩn thận lại bắn cả người lẫn máy xuống rạch, tập trung đến quên tiệt cả việc dưới mông mình là một con rắn.




https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2244.jpg


Các anh kiểm lâm sốt ruột ra đứng ngóng bọn tớ ở trên cầu, một đám khách du lịch xanh đỏ cũng ra sức chớp nháy cảnh một cái xuồng với một chục đứa đang ra sức chèo chống về bờ, áo quần thì te tua:




https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2251.jpg



Về đến nơi thì quá nửa bị vắt cắn, tớ lần đầu tiên trong đời bị vắt cắn, nên rất lấy làm lạ là sao vứt con vắt ra rồi mà máu nó cứ chảy như ống cống thế kia, lấy bao nhiêu giấy thấm cũng không hết. Anh kiểm lâm ở đấy bảo nặn hết máu độc ra đi, tớ : Anh ơi em thấy máu nó chảy như vòi thế này rồi nặn thêm nữa thì ra cả lít mất. Thật đúng là thân lừa ưa nặng, cá không ăn muối cá ươn...he he he...lúc ấy nghe lời thì biết đâu cái chất chống đông của bọn vắt nó cũng ra, đỡ mất bao nhiêu máu.:((


Trên đường đến Năm Căn, vừa đi vừa run :



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2274.jpg


Quyết định thuê tàu cao tốc cho kịp giờ bạn Tân còn quay về, công nhận thật là phê, cứ như lướt trên mặt nước, thật là cảm giác mạnh, mỗi lần anh lái xuồng vào khúc cua là cả bọn lại ré lên sung sướng. Lúc ăn cơm trót khen anh tay lái lụa, được tý men vào anh lại thể hiện cho vài đường, lần này còn tăng tốc hơn nữa, trên sông có đầy các chướng ngại vật, anh luồn lách, rồi rẽ ngoặt, rồi cua gấp, về đến bến thì gọi là màn trình diễn cua gấp cuối cùng nữa...phê lồi rốn...



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2330.jpg



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2306.jpg



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2323.jpg



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2293.jpg

dugiang
15-09-2008, 13:21
Không muốn làm loãng topic của bạn nhưng cũng muốn nhảy vào chia xẻ cái cảm giác ngồi canô phóng vèo vèo ở Cà Mau. Nhất là mấy chỗ cua gấp, lượn phát tưởng lao cắm vào bờ. Tớ tưởng như chơi trò cảm giác mạnh và cứ hét toáng lên. Mấy bác đi cùng ban đầu còn kiềm chế, sau thì sướng lên cũng hét theo tớ.
Nghĩ thấy tiếc thời hay đi hoang của mình chưa được học hỏi cách ghi chép hay chụp ảnh lại như các bạn thế này. Giờ thì ít có dịp đi quá.

likemoon
19-09-2008, 22:32
Thế là đã đến được Cực Nam của Tổ Quốc, không cần biết nó có phải là Cực Nam xịn hay không, mỗi năm phù sa đều bồi thêm đất mũi dài thêm ra mà, Cực Nam bây giờ chỉ còn là biểu trưng thôi. Dù sao cũng tự hào vì đã ở đây :):


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2364.jpg


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2381.jpg


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2382.jpg


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2390.jpg

Xa xa là Hòn Khoai:


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2396.jpg

Hoàng hôn Cực Nam:


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2416.jpg


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2417.jpg

Dudi
20-09-2008, 10:30
Em thik các ảnh của bác Likemoon wá.

Thế các bác có ngủ đêm ở Năm Căn không ạ?

Chuyến đi đất phương nam của bọn em lại là thế nảy ạ: http://dulich.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=271801&ChannelID=481

likemoon
21-09-2008, 14:08
@Dudi: báo cáo bác em ko ở Năm Căn mà ngủ ở xóm Mũi - ấp Kinh Đào, định rình bình minh ở Cực Nam nhưng thất bại..hi hi...hôm ấy không có mặt trời.

----------------------------------------------------------------------

Sáng sớm ở Xóm Mũi rất bình lặng, 6h nhà nhà đều đã mở cửa, những ngôi nhà nhỏ ven sông lụp xụp mái lá, vách tôn. Mọi người đều bắc ghế ngồi ngoài cửa, hoặc là đứng tựa cửa ngóng ra ngoài đường làm tớ không dám đưa máy lên chụp cảnh khu xóm tiêu điều này.


Ở một khoảnh đất nhỏ ven đường là một bãi phơi cá, muốn ngồi nghỉ một lúc tớ đi vào ngồi ké trên đống củi bên cạnh. Trong lúc các chị vừa thoăn thoắt xâu mồm của đám cá khốn khổ vào một nhành cây dài vừa buôn chuyện thì tớ ra sức xóa ảnh khỏi cái thẻ nhớ đã đầy ắp. Truyện của các chị luanh quanh về mấy bộ phim Đài Loan hay Hàn Xẻng mới chiếu tối ngày hôm qua, rồi về kênh truyền hình này đang chiếu bộ phim kia hay, diễn viên này diễn viên nọ...xóa được một số ảnh rồi tớ lại đi tiếp.



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2432.jpg

Cá Lẹp:



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2430.jpg


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2431.jpg

Phơi cá ngoài cửa nhà:



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2429.jpg

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2457.jpg


Và phơi lưới:



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2453.jpg


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2441.jpg

likemoon
21-09-2008, 14:29
6h30 sáng, bọn trẻ con từ các ngõ nhỏ trên xóm Mũi bắt đầu đi đến trường vào ngày đầu tiên của năm học mới. Tớ theo chân bọn trẻ con, vừa đi sau vừa chụp trộm, lúc bọn trẻ con quay lại nhìn thì làm mặt tỉnh bơ vô tội ...:D



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2438.jpg


Chuẩn bị đến trường nào:



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2436.jpg


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2451.jpg


Ở bến đò, bọn trẻ con được cha mẹ đưa đến lớp bằng xuồng:



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2445.jpg


Đã đến trường, một bên là trường Tiểu học, bên cạnh là trường Cấp II khá khang trang:



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2446.jpg

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2447.jpg


Trên đường về bắt gặp một khuôn mặt xinh xắn núp sau cánh cửa:



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2464.jpg


Ở Chợ Xóm Mũi - Cấm cự lộn - photo by Tuands:



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0977.jpg


Còn trong quán ăn sáng - Hân hạnh phục vụ Phý Khách :



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0958.jpg

Dudi
21-09-2008, 16:29
Góp với Likemoon tý.

Bến đò Năm Căn:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuc%20Nam/IMG_5359.jpg

Bến dò Đất Mũi:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuc%20Nam/IMG_5314.jpg

Xe ôm Đất Mũi:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuc%20Nam/IMG_5336.jpg

Ai mua thì bán:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuc%20Nam/IMG_5317.jpg

Nụ cười Xóm Mũi:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuc%20Nam/IMG_5310.jpg

likemoon
23-09-2008, 21:26
Buổi sáng bọn tớ thuê chiếc tàu đánh cá này ra đảo Hòn Khoai, các bạn SG rất sung sướng với ý tưởng được ra đảo Hòn Khoai - nơi có ngọn Hải Đăng cuối cùng phía Nam - ngọn đèn không tắt trong Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư:


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2466.jpg


Nhìn cái tàu cá sập sệ, đầy thuyền là lưới và móc câu, tớ đã túm ngay các bạn hỏi: Không có phương tiện bảo hộ gì à... Lúc sau các bạn đổi từ tàu cá sang một chiếc...vỏ lãi..hik...võ lãi này bằng gỗ, to gấp đôi cái vỏ lãi chúng tớ đi vào U Minh Hạ.

Chúng tớ cũng trèo lên ngồi, xuồng bắt đầu rời bến...tớ vừa ngồi vừa run, chỉ cần có người ngọ nguậy là cái vỏ lãi bằng gỗ này đã chao đảo rồi. Đi một lúc thì thì trời xầm xì...gió nổi lên...rồi mưa...xuồng/vỏ lãi vẫn cứ đi, tớ thì băn khoăn ghê gớm, chả hiểu họ có định dừng lại không. Mưa bắt đầu nặng hạt, cuối cùng cái vỏ lãi bằng gỗ cũng táp vào một "ngôi nhà" bỏ không ven sông để tránh mưa. Một lúc sau một chiếc vỏ lãi bằng sắt khác lớn hơn tấp đến, hóa ra họ tấp vào để đổi xuồng. Lúc ấy mưa càng ngày càng to, nhưng có vẻ không ngăn được quyết tâm ra đảo Hòn Khoai bất kể thời tiết của các bạn.



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2471.jpg


Tớ nhìn cái xuồng, rồi tớ nghĩ đến cái "phương tiện cứu hộ" duy nhất là cái can nhựa 10L lúc ở bến tàu các bạn quẳng xuống gọi là cho có. Rồi tớ nhìn nước mưa đang tuôn xối xả, tớ quyết định ở lại.

Mọi người rất lanh lẹ lên xuồng, có người chần chừ nhưng cũng lên:



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2474.jpg


Mọi người bảo tớ : Lên đi Moon...



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2476.jpg

Tiếng mưa xối xả, tớ ra hiệu cho bạn Tuấn là mọi người cứ đi đi, tớ sẽ tự kiếm đường quay về, cô lái xuồng hỏi đi hỏi lại: Có đi không?



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2477.jpg


Mọi người ngạc nhiên với quyết định đột ngột của tớ, nhưng cũng tôn trọng nó:



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2480.jpg


Và thế là các bạn đi:



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2482.jpg


Trong cơn mưa xối xả:



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2483-1.jpg


Còn tớ, một mình đứng trên cái sàn nhà bỏ hoang ngả nghiêng sắp muốn sập, trong đầu cũng nghiêng ngả một nỗi băn khoăn: Tại sao không đợi tạnh mưa mới đi? Sao phải tự đặt mình vào tình huống nguy hiểm như vậy?



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2484-1.jpg


Có thể là vì Hòn Khoai không dễ ra, là vì Hòn Khoai đã bị cấm đưa khách du lịch ra đảo, nên ra được Hòn Khoai là một sự chinh phục thử thách?

Nhưng với tớ, Hòn Khoai vẫn chưa nguôi ký ức đau buồn của vụ đắm tàu ngày 30/04/2004 và ở Xóm Mũi mọi người vẫn còn nhắc tới thảm họa ấy khi biết chúng tớ sẽ ra Hòn Khoai...

http://www.vnn.vn/xahoi/hoso/2004/05/64630/

likemoon
14-02-2009, 09:26
Vị trí: Vườn Quốc gia Tràm Chim thuộc địa phận 7 xã: Tân Công Sinh, Phú Đức, Phú Thọ, Phú Thành A, Phú Thành B, Phú Hiệp và thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Ðồng Tháp.

Đặc điểm: Vườn Quốc gia Tràm Chim - một Ðồng Tháp Mười thu hẹp với hệ sinh vật phong phú, đa dạng của vùng đất ngập nước.

Vườn Quốc gia Tràm Chim có diện tích 7.588ha. Đây là một Ðồng Tháp Mười thu hẹp với hệ sinh vật phong phú đa dạng của vùng đất ngập nước, là nơi sinh sống của nhiều loài thực vật, gần 200 loài chim nước, chiếm khoảng 1/4 số loài chim có ở Việt Nam, trong đó có nhiều loài chim quý hiếm trên thế giới.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đọc các thông tin về Tràm Trim làm tớ háo hức được đến đây, vừa là để biết thế nào là vùng Đồng tháp 10 - bấy lâu nay mới chỉ biết qua phim ảnh - vừa để đi xem Trym ...và đặc biệt là Trụp được hình Trim.

Đi ô tô cũng mất cả buổi sáng, mới tới nơi, đến Vườn Quốc Gia Tràm Trim thì vào liên hệ để thuê xuồng máy đi vào trong, ở đây cũng ít khách đến mà lại càng rất ít người đến ngủ lại trong Vườn thế nên bọn tớ cũng được chút ưu tiên.

Trong vườn không có nhà trọ, chỉ có một cái nhà sàn bằng gỗ cho mấy anh kiểm lâm trẻ măng ở, một cái nhà sàn bằng xi măng lợp tôn để cho khách ở. Cái nhà sàn xi măng này rất ngộ nhé, móng của nó cắm xuống vùng đất đầm lầy nên cứ bồng bềnh chao đảo, hik...lúc đầu tớ cứ tưởng mình bị tiền đình hay sao mà nhà cửa cứ rung rinh thế này...nhiều lúc thấy hãi hãi...sợ nhà nó sập

Muốn ở lại Vườn thì đồ ăn phải tự túc, chúng tớ ra chợ mua đồ ăn, má ơi...Đi vào chợ Tràm Chim mà cứ rúm cả người...lúc nhúc những chuột là chuột ( Món đặc sản vùng này đấy )...ngoài chuột ra thì rắn...cơ man là nhiều rắn...rắn ở trong lồng sắt đã một đống rồi, thấy chúng tớ hỏi han bác bán hàng mở nắp hai cái thùng tô nô to tướng ra, thò tay vào khoắng lên mấy con rắn nước béo múp cho chúng tớ xem...hik hik...Rồi lươn...lươn to ...gần bằng rắn, tôm càng to tướng, và các loại hải sản khác...

Đi xuồng máy vào Vườn:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=292&pictureid=8849


Dọc đường, nhặt được bao nhiêu là...cá dân địa phương cắm câu câu trộm trong VQG, phải đến 3 - 4 con, trong đó có cả một con ...nhái bén dính ở lưỡi câu...


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=292&pictureid=8838

Máy nổ phành phạch, đi đến đâu chim chóc bay rẽ đất đến đấy, thế là cũng chả trụp được cái gì.

Đến trạm quan sát, chúng tớ gặp một nhà nghiên cứu Trim, bác ấy làm việc cho hội Cúm gia cầm - Một tổ chức phi chính phủ - PhD.Mikhail gọi thân mật là Misa:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=292&pictureid=8840

Nhờ bác ấy mà chúng tớ được dùng ké cái ống nhòm xịn, có nó mới dòm được Trim ở xa hơn 1km, có thể thấy cả đàn cò trẳng trên các ngọn cây tràm mà nhìn bằng mắt thường thì đến cả Tràm cũng chả thấy.

Dòm Trim àh...eo ơi ...ngượng bỏ xừ :


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=292&pictureid=8845

Bác ấy có một phụ tá người Việt, hai người làm một nhiệm vụ là ngày ngày theo những giờ cố định đi kiểm tra lưới chim xem có dính con nào không, nếu có thì mang nó về cân đo đong đếm, lấy một cái que đầu cuốn bông lấy nước dãi của nó, vặt một ít lông, kẹp cho nó một cái vòng bằng kẽm có đánh số xong chụp hình trước khi thả nó ra:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=292&pictureid=8846

Bác Misa giải quyết xong con Trim là lên đài quan sát có cái võng để nằm đọc sách, chờ đến giờ tiếp theo lại đi check net, còn bọn tớ thì triển khai ngay việc chuẩn bị bữa tối. Cá, tôm, sò huyết mua ở chợ thế nào mang về cứ thế vứt thẳng lên bếp than, rồi ra sức quạt phành phạch:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=292&pictureid=8839

Bữa tối đã xong xuôi, không có bát đĩa thìa đũa rì hết, lấy lá sen làm đĩa, còn lại thì ăn bốc ha ha...trời, thế mà ngon tuyệt, món nào cũng ngon, cá lóc, tôm, sò huyết nướng lên chấm muối chanh hạt tiêu, thật tuyệt ...2...3 dzô..:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=292&pictureid=8850

Lúc sau cả bác Misa cũng tham gia với bọn tớ, trời tối dần...ở đây không có điện, nến cũng chỉ mang theo vài cây, bác Misa đúng là chuyên nghiệp có một cái đèn pin gắn trên đầu, thế là chúng tớ có ánh sáng để oánh chén tiếp, bác Misa còn hát một bài hát Nga - Kachiusa. Là Tiến sĩ nhưng bác ấy không ngồi trong phòng Thí nghiệm mà đi đến tận địa bàn, nằm vùng cả tháng trời. Ở Đồng Tháp Mười chả có gì ngoài Trim, cây Tràm và ...Muỗi...chân tay bác ấy chi chít vết muỗi đốt. Bọn tớ thì cũng chét thuốc chống muỗi nhưng về nhà vẫn gãi cành cạch mất cả tuần.

Nói đến Muỗi Đồng Tháp Mười - Muỗi ở đây đốt không đau nhói như Muỗi U Minh, êm lắm phải cái hơi bị mất trật tự, ban đêm nằm trong màn bên ngoài muỗi kêu u u như động cơ phản lực, khiếp thật...kêu chả khác gì ve....nghe phát sợ, cứ như là có cả một trung đội muỗi ở trong màn, thực ra phải chui ra chui vào nên kiểu gì trong màn cũng có vài con, đã ra sức càn quét trước khi đi ngủ rồi mà vẫn không hết.

likemoon
14-02-2009, 09:34
Tầm 9h, bác Misa phải đi check net, chúng tớ liền đi cùng với bác ấy, ban đêm đi len lỏi trong rừng Tràm cũng thú vị lắm:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=292&pictureid=8847

Hôm ấy không có con chim nào dính vào lưới cả, chúng tớ đứng hít thở không khí trong lành một chút, ngắm rừng tràm trong đêm trăng, hôm ấy trăng 17 tròn vành vạnh, sáng rực:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=292&pictureid=8848

Quay về nhà sàn, chúng tớ bắt đầu mắc màn ( được ban Quản lý đưa vào cho ) để ngủ, cái nhà sàn này chỉ có mái che thôi nhé, sàn lát gạch, bốn bề trống hoác, tối ngủ nhìn thấy trăng với sao, sáng mở mắt ra cũng thấy ...trăng

Sáng hôm sau, chúng tớ quay lại lưới chim tối hôm trước để xem thế nào, đây là lưới bẫy chim được dăng dọc theo lối mòn, dài cả kilômếch:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=292&pictureid=8841

Vùng Đồng tháp mười cũng là vùng đất của Sen, các đầm Sen nở quanh năm, chỗ nào có nước là chỗ đó thấy Sen:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=292&pictureid=8842
Vợ chồng nhà này sáng sớm rủ nhau chèo xuồng trên bờ kênh hai bên là hoa sen hoa súng, rõ loãng moạn, lúc sau cũng dắt nhau ra chỗ bọn tớ :

Trông đẹp đôi không, tớ rất thích bức hình này:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=292&pictureid=8844


Các chị em làm hàng chụp ảnh với hoa sen một lúc rồi kéo nhau về, trên đường gặp bác Misa đi ra, hóa ra ban sáng bác ấy đã bắt được chim, mấy con này trông rất đẹp, bây giờ bác ấy đang mang chúng lại chỗ bắt để thả:

Đứa nào cũng bon chen trụp với Trim một phát :



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=292&pictureid=8851

Lượn lờ một lúc rồi bọn tớ quay về, bịn rịn chia tay với bác Misa, bác ấy đứng trên bến nhìn theo bọn tớ đến khi chiếc xuồng khuất hẳn, đúng là một con người Nga tốt bụng và hiền lành.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=292&pictureid=8852

Tips:

+ Đi Tràm Chim cần mang theo: Túi ngủ, Màn, Pin , Nến, Hương Muỗi, thuốc bôi - thuốc xịt chống muỗi ( kinh nghiệm là có dùng cũng chả ăn thua ), Vợt muỗi bằng điện ( cái này cực lỳ hữu ích đấy, để giết muỗi trong màn ), Ống nhòm ( loại càng xa càng tốt ) , máy ảnh thì phải có ống tele ( dưới 300 là không ăn thua )...muốn Trụp Trim ở đây thì phải có cái ống loại dài cỡ nửa mét, rồi cắm lều giữa đồng chừng 1 tuần may ra mới chụp được

+ Đi tất dầy và dài, mặc áo khoác mỏng dài tay

+ Chuẩn bị đồ ăn sẵn, trước khi vào vườn đi chợ mua đồ tươi, than, các thứ khác để có được một bữa nướng, trong vườn có sẵn bếp nướng than rồi...

+ Khi đến liên hệ với Ban quản lý để họ bố trí người đưa mình vào, giá cả khá rẻ, nếu đi đông vì có thể chia nhau tiền thuê 1 chiếc xuồng

puppie0105
18-02-2009, 19:35
@likemoon: xem bài này của bạn tớ thích quá. Hè này khoãng tháng 8, tháng 9 tớ muốn đi 1 chuyến xuyên Việt nên đang thu thập thông tin. Tớ thích kiểu đi đến những nơi hoang dã như vậy nè. Tớ chưa được đi kiểu như vậy ở VN bao giờ, nên muốn hỏi bạn có thể cho tớ vài tips được ko?

Hè này tớ sẽ đi từ Sài Gòn, để đến U Minh Hạ thì tốt nhất và vui nhất thì đi bằng phương tiện gì hả bạn? Đến đó rồi thì làm thế nào/gặp ai để có thể vào rừng xem trảm bèo? Giá cả ra sao? Nếu bạn có quen hay biết hoặc có thể giới thiệu cho tớ gặp ai ở đó để tổ chức chuyến đi như vậy thì tốt quá. Mong bạn có thể giúp tớ. Cám ơn nhiều nheng :)

likemoon
18-02-2009, 21:30
Tớ đi U Minh Hạ thế này nhé: ra bến xe mua vé HCM-Cà Mau, đến Cà Mau thuê hoặc mượn xe máy chạy đến đến U Minh Hạ, đến đó các anh Kiểm Lâm sẽ có xuồng đưa các bạn đi vào trảm bèo, ăn uống ở đây rất ngon và rẻ, nhưng nhà trọ thì không có, ở trong khu nhà của các anh kiểm lâm bị muỗi gần chết. Nói chung vào U Minh Hạ không cần lo lắng về giá cả đâu, giá rất hợp lý. Sau đó đi ra Cực Nam bằng tàu cao tốc...đi chuyến này là tớ bám càng các bạn Sài Gòn nên tớ cũng chỉ biết thế này thôi :D nếu bạn cần thông tin gì thì cứ liên lạc với bạn "tuands" nhé...

tichuot
20-02-2009, 17:33
Đọc xong cái nầy tớ quyết định sáng mai lên đường xuống Cà mau
Hành trình đi là:
Sáng 7h đón xe Mai Linh ở BX Miền tây. tối ngày 22/2 về
ccos ACE nào tham gia không nhỉ(c)(c)

lionkingpfiev
12-03-2009, 13:24
Bài hay + ảnh đẹp, đọc thích quá, mình là dân bắc nhìn mấy cảnh sông nước này mê quá. Hi vọng có dịp...(c)

tranglong86
12-03-2009, 21:35
Thật ngưỡng mộ các bác,hè này em cũng cố 1 chuyến đi u minh,lúc đó xin ít kinh nghiệm của các bác

bajchvaan
09-04-2009, 07:55
Thời còn bé mình thường được nghe nhiều người ông bà già kể chuyện về vào rừng U-Minh nghe chim kêu vượn hú vào những năm sau khi di cư 1954. Tuy là cũng con cháu Nam Kỳ Lục Tỉnh nhưng mãi nay mới thấy được qua hình ảnh. Mình vọng hè nam nay mình về VN sẽ có dịp tận mắt thưởng thức nét đẹp quê hương

@likemoon - chắc cũng đam mê nhiếp ảnh lắm, thấy diễn tả rất là khéo léo. Pentax K10D ở ISO400 mà vẫn sắc nét quá nhỉ. Cám ơn những tấm ảnh đẹp nhé

likemoon
09-04-2009, 12:06
Thanks bachvan, đợt đấy tớ dùng ống Kit, nhưng không hiểu quăng quật thế nào mà giờ không lấy nét được nữa, ảnh toàn bị out nét...có ai biết làm thế nào với nó không nhỉ, chẳng nhẽ lại bỏ ...hik...

bluesky85
24-07-2009, 15:30
Lâu lâu lôi cái topic này lên chơi! U Minh Hạ nhé:

https://farm3.static.flickr.com/2647/3720137406_2456527b61.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3473/3720145664_45feecd3c0.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3511/3720147124_b2de1bba7d.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2560/3720141750_ece7459dc0.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3656/3719327019_e76184ddb9.jpg

Xui xẻo hôm em đi mấy con kênh trong rừng bị bèo với lụt bình che hết, không đi xuồng vào sâu bên trong được, đành cưới ngựa xem hoa. Chán! Lần sau phải đi lại thôi...

CometSign
28-03-2012, 00:34
Em đã đến Mũi Cà Mau nhưng chưa có dịp được đi U Minh Hạ, xem ảnh lại thấy thèm quá :(. Cảm ơn bài và ảnh của bác chủ topic ^^

tulipman
28-03-2012, 10:53
Tôpic của bạn likeamoon chi tiết thế, đọc rất sướng.
Ngoài lề chút, bạn dùng Photoshop hay phần mềm gì mà làm được cái frame cho ảnh hay vậy, bạn chỉ mình với :-x.

Ludo
21-11-2013, 22:48
Up phát cho mọi người biết :D
Chủ topic cho e xin Yahoo hoặc FB không ? E cần tư vấn ít với ạ :D Thanks!

mtuan123
28-11-2013, 10:33
Ôi, em chưa được lần nào đầm mình trong ao như các anh ý! :3

hell_boy1602
29-11-2013, 10:32
Trời se lạnh thế này, về đấy bắt cá nưởng ăn thì......... Tuyệt vời ông mặt trời..

Ludo
30-11-2013, 09:21
Ngày 13,14 tháng 12 mình sẽ ở Cà Mau, đi 1 mình, có ai muốn đi cùng không ạ :D

BlackBird
25-03-2014, 01:09
Nhìn thực vật phát triển thật mạnh trước mắt. Cảm giác thật sợ Mẹ Thiên Nhiên! Cảm giác thật sợ! Sợ như đi giữa biển bao la. . .

hoamoc
30-03-2014, 20:43
K biết chủ top cho mình sdt, fb hay gì gì để mình hỏi chút thông tin được k? 30-4 này mình bay vào Cà Mau chơi, muốn chơi U Minh Hạ, bạn mình bảo chỉ đi đc U Minh Thượng, Hạ bị cấm là sao? có ai biết cho mình thông tin với?

chantam
11-11-2015, 10:41
Lại nói chuyện bạn Tuấn phải xuống nước để đẩy xuồng, trong lúc ấy bọn ngồi trên xuồng bảo nhau: Hình như ở đây chả có cá sấu ...chẹp...Rồi quay sang phỏng vấn bạn Tuấn: thế bạn không sợ rắn àh , bạn Tuấn bảo: Không, thấy anh lái xuồng bảo ở đây không có rắn .

Thế thì...CÁI...CON...GÌ...ĐÂ..ÂYYYY....



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2186.jpg


Ối làng nước ơi...rắn...RẮN...RẮNNNNNN..........



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2185.jpg


Bọn ngồi trên xuồng dãy đành đạch lên: Anh ơi ghê quá anh ơi, cẩn thận nó cắn anh ơi, thả nó ra đi anh ơi....



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2184.jpg


Tớ: Hả...thả là thả thế nào, thả ra nó lại cắn cho àh, giữ cho chặt vào anh ơi ...



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2180.jpg


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2167.jpg


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2171.jpg


Hí hí, rắn nó đã mắc bẫy rồi ấy mà ...nhưng mà vẫn sợ vãi .... Đây là một con rắn khá to, đang chửa bụng rất nhiều trứng. Anh lái xuồng mở cái nắp ở đầu xuồng ra rồi nhét con rắn vào trong ấy, cử một bạn to béo ngồi lên trên, bên dưới rắn giãy đành đạch...



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP2179.jpg

Con rắn to quá, mấy bạn nữ thì quả thật rất sợ các loài này, những đối với dân nhậu địa phương thì đây lại là đặc sản à nhe ..